PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"



noivoiai
27-02-2014, 15:03
Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.
Ngày thứ nhất 1/10/2013 phi thẳng một mạch từ 7h30 đến cầu Trung Hòa - Sơn Tây thì dừng xe ngắm Sông Đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109798&d=1393486518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109937&d=1393577506

Trời bắt đầu mưa không to nhwg rả rích khó chịu và lạnh, 2 dở người chạy một mạch đến Nghĩa Lộ tìm nhà nghỉ, đợt đó là sau lễ hội ruộng bậc thang nên nhà nghỉ rộng thênh thang không có khách 150k phòng 2 giường, đi ăn thỏa thuê liêng biêng hết 200k. VÀ đây là tấm thân ngọc ngà của Dở 1 sau 1 ngày dầm mưa, trải đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109801&d=1393486518

Ngày thứ 2: Sáng dậy sớm trả phòng tiếp tục lên đường hai Dở dự định đến Tú lệ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa luôn. Chúng tôi dự định trong toàn bộ lịch trình chúng tôi chỉ ăn chính vào bữa tối còn lại tiện đâu ăn đấy đơn giản nhất để tiết kiệm thời gian. Phong cảnh rừng núi bắt đầu hiện ra.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109803&d=1393486518

Những thửa ruộng bậc thang gần Tú Lệ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109825&d=1393492638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109826&d=1393492638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109827&d=1393492638

Thị Trấn Tú Lệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109828&d=1393492638

Lên đèo Khau Phạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109824&d=1393492638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109938&d=1393578722

noivoiai
28-02-2014, 16:36
Gặp 2 đứa trẻ đi học Dở 1 dừng xe nói chuyện, nhìn thật là tội trời mưa lạnh mà chúng cứ vậy mà đi học không có bữa ăn sáng, vậy là Dở 1 lấy đồ ăn trưa của 2 thằng cho chúng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109823&d=1393492638

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109942&d=1393580459

Bắt đầu đến địa phận Mù cang chải, những bản nằm ở chân đèo và những thung lũng lúa của bà con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109912&d=1393573181

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109913&d=1393573181

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109914&d=1393573181

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109915&d=1393573181

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109916&d=1393573181

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109943&d=1393580860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109945&d=1393580860

Chúng tôi gặp một nhà sư chụp ảnh rất chuyên nghiệp và có cái máy quá khủng, thầy nói chuyện là mình chuyên chụp ảnh cho tổ chức FAO và ảnh dùng cho làng nghề để thêu tranh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109946&d=1393581104

noivoiai
03-03-2014, 10:49
Lúc dừng chân ở đỉnh đèo Khau Phạ để chụp ảnh thời tiết vừa hay ngớt mưa, chỉ còn lắc rắc vài hạt nhưng cũng chưa có nắng, thấy sư thầy nói chuyện thầy đã trực ở Tú Lệ 2 đêm để rình thời tiết. Còn chúng tôi hành trình còn dài nên không dám ở lại lâu nên chụp bừa phứa một số kiểu rồi tiếp tục lên đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110185&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110187&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110186&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110188&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110189&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110190&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110190&d=1393818343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110191&d=1393818343

noivoiai
03-03-2014, 10:59
Qua đèo sang đến TT Mù Cang Chải thì trời nằng bừng lên, cảnh ruộng lúa bậc thang hiên ra làm ngây ngất lòng người, Dở 1 đứng ngẩn ngơ nhìn, còn tôi Dở 2 thì loay hoay với cái máy ảnh chụp túi bụi mà không cần biết kết quả ảnh ra sao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110192&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110193&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110194&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110195&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110196&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110197&d=1393818780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110198&d=1393818780

Cai banh xe
03-03-2014, 12:12
Bài của bác rất cuốn hút. Em cũng là loại dở người, từng này tuổi mới phượt với phụt đấy ạ!

noivoiai
03-03-2014, 14:27
Bài của bác rất cuốn hút. Em cũng là loại dở người, từng này tuổi mới phượt với phụt đấy ạ!

Cảm ơn Bác đã xem và động viên. Không biết Bác bao nhiêu tủi còn em 47 được mùa lá mít rụng rồi. Lúc đi trên đường nghĩ cũng buồn cười trẻ thì không xông pha bây giờ qua bên kia đỉnh dốc của cuộc đời lại tự nhiên "dở người" như hai con Sư tử Hà đông nó bảo thế cũng đúng

noivoiai
03-03-2014, 15:48
Có chú bé ngủ ngon trên lưng mẹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110222&d=1393835057

Và tỉnh dậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110204&d=1393819426

Tôi và thằng dở 1 từ khi chơi với nhau đã lang thang nhiều lần nhưng chưa lần nào làm hai thằng ngẩn ngơ với những thửa ruộng bậc thang như vậy, Dở 1 nói là bọn mình có dở thế này cũng đáng, nói về Dở 1 nó là thằng hoạt bát nhưng lắm mồm, buồn cười lúc bắt đầu lên đường cứ đòi làm trưởng đoàn để quyết định tất cả, chẳng là chúng tôi thân lắm nhưng khắc khẩu thằng nói ngược thì thằng phải nói xuôi nên nó đòi thế để "chuyến đi thuận lợi" theo ý nó, tôi không nói gì mặc kệ, nó ra lệnh bắt tôi chạy xe để nó ngồi sau ngắm cảnh và cười khoái chí, cho đến lúc qua Sơn Tây bắt đầu đến cung đường mà nó chưa đặt chân đến tôi cứ hỏi là đi đường nào nó bảo việc đi đường nào do tôi quyết định, tôi bảo không biết "Trưởng đoàn bảo đi đâu em đi đó" thế là nó đoán lung tung rồi đi lạc, quay lại nịnh nọt tôi chỉ đường thì tôi ra điều kiện tôi phải ngồi sau, thằng bé hực lên đến cổ nhưng không làm gì được thế là ngoan ngoãn cắm cúi chạy xe, được cái thằng từng là dân khai thác gỗ lậu nên quen chạy xe đường đèo nên em cứ ung dung ngồi sau ngắm cảnh, nó bảo đến SaPa bầu lại trưởng đoàn tôi cũng ừ. Kể ra thì như trẻ con nhưng mà vui ghê. Chuyện bầu trưởng đoàn tôi sẽ kể tiếp lần sau. Còn đay tiếp tục là ảnh ở Mù.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110200&d=1393819426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110201&d=1393819426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110202&d=1393819426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110203&d=1393819426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110205&d=1393819426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110214&d=1393831856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110210&d=1393831856

noivoiai
03-03-2014, 15:52
Có người phụ nữ đang ngắm thành quả lao động và ước tính ngày thu hoạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110212&d=1393831856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110211&d=1393831856

noivoiai
03-03-2014, 16:04
Còn đây là cảnh bà con đang thu hoạch vụ lúa mà 1 năm chỉ có một lần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110213&d=1393831856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110230&d=1393837124

Nụ cười e ấp của thiếu nữ khi thấy người lạ chụp ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110215&d=1393831856

Dở 1 làm quen với một bố bản nhưng khổ nỗi bố không biết tiến kinh nên nó khoa chân múa tay chán rồi lắc đầu bất lực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110231&d=1393837124

Cũng đã trưa Dở 1 kêu loạn lên đói, chẳng là thằng này rất háu ăn. Thế là dừng ngay bên đường vừa ăn vừa ngắm đồng lúa vàng và TT Mù xa xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110233&d=1393837124

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110234&d=1393837124

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110232&d=1393837124

noivoiai
04-03-2014, 09:25
Nghỉ ngơi xong chúng tôi lại mải miết lên đường vì đường tới SP còn rất dài , tôi ngồi sau tiếp tục chụp bừa phứa cảnh dọc đường từ Mù đến Tân Uyên, Than Uyên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110238&d=1393898570

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110239&d=1393898570

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110240&d=1393898570

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110241&d=1393898570

Và sự cố đầu tiên đến, vừa lên đèo Ô Quy Hồ thì xe thủng săm, Dở 1 cằn nhằn vì đã hơn 4 giờ chiều rồi mà đến SP thì chưa biết còn bao xa, nó vung tay chân bảo tôi chuẩn bị xe như...thực ra có một ngày chuẩn bị, đưa xe cho thằng cháu kiểm tra nó bảo tốt rồi không vấn đề gì, mình cũng không nói kỹ là đi đâu, sau về mắng nó thì nó bảo cháu tưởng ông đi loanh quanh chứ biết đâu hai ông dở hơi lại chạy tít cù tịt tận đâu. Cũng may là học hỏi anh em trên phuot nên chuẩn bị đồ nghề khá kỹ và tay nghề của 2 Dở cũng dùng tạm được. Cũng khổ con trâu Wave già nua cõng hai thằng 135kg và hành lý suốt hành trình gần 2000km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110243&d=1393898570

và thành quả sau 30' chiến đấu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110242&d=1393898570

Tiếp tục lên đường với cảnh đèo về chiều quá đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110244&d=1393898570

noivoiai
04-03-2014, 09:44
Tiếp cảnh trên đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110245&d=1393900708

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110246&d=1393900708

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110248&d=1393900708

Lên đến đỉnh đèo Dở 1 ngồi bải xoài than thở xe yếu quá, biết thế này thì đi 2 xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110249&d=1393900708

Và đổ đèo hướng về SaPa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110250&d=1393900708

Đã nhìn thấy thác Bạc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110251&d=1393900708

noivoiai
04-03-2014, 09:55
Dừng chân ở thác Bạc Dở 1 đòi sưởng 1 phát. Nhìn mặt cứ đần thối ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110252&d=1393901433

Quay lại nhìn cảnh hoàng hơn trên đỉnh đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110253&d=1393901433

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110254&d=1393901433

Chỉ tiếc là thiếu trình độ chụp ảnh nên không thể tả hết được vẻ đẹp của cảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110255&d=1393901433

noivoiai
04-03-2014, 10:16
Tới SP hai thằng đang chạy lòng vòng thì có một chú em phóng xe chạy theo hỏi có thuê nhà nghỉ không, em quảng cáo nhà nghỉ ở trung tâm sạch sẽ thoải mái giá 150k, thế là hai thằng đi theo và đúng như em nó nói nhà nghỉ thật tuyệt, tắm rửa thay đồ hai thằng xuống tự sướng 1 nồi lẩu cá hồi với 2 chai rượu ngô 300k, quá hợp lý. Chỉ mỗi tội Dở 1 tham lam gọi tận 2 chai nên xong thì hai thằng cứ biêng biêng chân nam đá chân chiêu đi ngắm SP về đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110256&d=1393902356

"Do trình độ chụp ảnh còn nhiều hạn chế mong quý khách lượng thứ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110257&d=1393902356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110258&d=1393902356

Đây là cái nhà nghỉ đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110259&d=1393902356

SP sáng sớm ngày hôm sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110260&d=1393902356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110261&d=1393902356

Hoa SP.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110262&d=1393902356

vnalink
04-03-2014, 13:49
Tuyệt vời. 2 chú nhiều tuổi rồi mà vẫn còn nhiệt như vậy. :D (beer), Cần lắm 1 ngọn lửa trong người.

noivoiai
05-03-2014, 10:57
Tuyệt vời. 2 chú nhiều tuổi rồi mà vẫn còn nhiệt như vậy. :D (beer), Cần lắm 1 ngọn lửa trong người.
Cám ơn bạn đã ghé thăm và động viên, bây giờ nếu các bạn còn trẻ thì nên xây dựng kế hoạch để thưc hiện những điều mình thích, như là Phượt chẳng hạn chứ đừng để như chúng tôi lúc đã có tuổi có thể có điều kiện hơn về kinh tế nhưng sức khỏe và thời gian nhiều lúc không chiều lòng mình đâu bạn ạ. Để có được chuyến đi vừa qua chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều đấy. Thân!

Cai banh xe
05-03-2014, 11:34
Lẩu cá hồi mà giá có 300k thôi ạ??

saofaiso
05-03-2014, 11:36
ảnh rất đẹp và lời kể cũng rất hấp dẫn , chúc 2 chú luôn mạnh khỏe và giữ vững tinh thần máu lửa cho những hành trình sau...(c)

Cai banh xe
05-03-2014, 11:44
Cảm ơn Bác đã xem và động viên. Không biết Bác bao nhiêu tủi còn em 47 được mùa lá mít rụng rồi. Lúc đi trên đường nghĩ cũng buồn cười trẻ thì không xông pha bây giờ qua bên kia đỉnh dốc của cuộc đời lại tự nhiên "dở người" như hai con Sư tử Hà đông nó bảo thế cũng đúng

Em kém tuổi hơn hai bác. Em cũng là cái thằng hâm dở, hâm từ lâu rồi, nhưng gần đây mới bộc lộ mạnh hơn. Ai đời, đường đẹp thì kêu chán, cứ phải có tý bùn, tý xóc, tý ngoằn ngèo mới thích. Ghét nhất là đi quốc lộ với cao tốc.
Đúng là trẻ không xông pha, già thêm hối hận. Bọn nó bảo, già mà lại đú đấy ạ
Em hóng theo hành trình của hai bác

Cai banh xe
05-03-2014, 11:48
Cám ơn bạn đã ghé thăm và động viên, bây giờ nếu các bạn còn trẻ thì nên xây dựng kế hoạch để thưc hiện những điều mình thích, như là Phượt chẳng hạn chứ đừng để như chúng tôi lúc đã có tuổi có thể có điều kiện hơn về kinh tế nhưng sức khỏe và thời gian nhiều lúc không chiều lòng mình đâu bạn ạ. Để có được chuyến đi vừa qua chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều đấy. Thân!

Quá đúng bác ạ. Em bây giờ đi đâu cũng phải tính toán, biết bao nhiêu thứ: thời gian, công việc, tiền bạc, việc nhà việc cửa..Nhìn bọn trẻ bây giờ, vừa thèm vừa chán. Mình mà như chúng nó thì đi suốt, bọn nó lại bảo, anh không đi cùng thì bọn em thôi, bác thấy chán không??!!!

noivoiai
05-03-2014, 14:40
Quá đúng bác ạ. Em bây giờ đi đâu cũng phải tính toán, biết bao nhiêu thứ: thời gian, công việc, tiền bạc, việc nhà việc cửa..Nhìn bọn trẻ bây giờ, vừa thèm vừa chán. Mình mà như chúng nó thì đi suốt, bọn nó lại bảo, anh không đi cùng thì bọn em thôi, bác thấy chán không??!!!

Hi...hi...Mình cứ ước ao giá được quay lại 25 năm trước với điều kiện thế này chắc mình chẳng mấy khi ở nhà. Bác chạy được nhiều chưa, nhà em được 2 chuyến rồi. Sau chuyến đi đầu tháng 10 về nhà đâu được 2 tuần đêm nằm nhớ quay quắt các cung đường thế là em với thằng bạn lại lừa bọn Sư chạy 1 chuyến Quảng Ninh bồng bềnh câu mực đêm được 3 ngày, về nhà cái thằng Dở 2 uống rượu nói hớ ra thế là chúng nó hùa nhau phạt cho 2 thằng một trận đau hết cả ruột. Tiếc là chuyến đó làm hỏng máy ảnh nên chẳng có cái gì để khoe.

noivoiai
05-03-2014, 14:53
Lẩu cá hồi mà giá có 300k thôi ạ??

Đúng đó bạn ạ vì thời điểm bọn mình đi ít khách nên giá phòng và giá đồ ăn rất hợp lý. Nói chuyện ăn cá hồi là vì nghe tiếng chứ chưa được ăn bao giờ thế mà vừa đưa miếng thứ nhất vào miệng hai Dở đều bảo nghe mùi vị quen quá, vừa uống vừa nghĩ mãi mới nhớ ra đây là cái hương vị mà tuổi thơ đã được hưởng do phụ huynh của hai thằng đều được hưởng tem phiếu thời bao cấp nên thỉnh thoảng được cá hộp của Liên Xô cũ, thời nghèo đói nên ăn mà nhớ mãi thành ký ức đến tận bây giờ.

noivoiai
05-03-2014, 15:01
ảnh rất đẹp và lời kể cũng rất hấp dẫn , chúc 2 chú luôn mạnh khỏe và giữ vững tinh thần máu lửa cho những hành trình sau...(c)
Cám ơn ban nha, mình cứ viết mộc mạc như suy nghĩ thôi chứ hồi đi học không giỏi văn không bao giờ quá 5.5 điểm tổng kết, lại thêm bao năm lăn lộn với vô lăng là dây thừng, đuôi trâu là thước ngắm để viết được mấy chữ đau hết cả cổ tay đấy bạn ạ. Thực ra là cũng muốn viết một chút cho đỡ nhớ, bây giờ đêm ngủ Sư tử nó bảo người ông sao cứ uốn éo thì ra là vẫn mơ ôm cua đường.

noivoiai
05-03-2014, 15:24
Kể tiếp chuyện tối hôm ở SP ăn lẩu cá hồi thằng Dở 1 đòi bầu lại trưởng đoàn, hỏi mấy cô phục vụ xem tướng mạo thì ai nên làm trưởng đoàn, chúng nó bảo các chú cứ vui tính và cười ngặt nghẽo, nhưng cái thằng Dở 1 bảo dứt khoát phải rõ ràng ở chuyến đi này vì một lý do nữa là chơi với nhau hơn 30 năm chưa bao giờ thằng nào lãnh đạo được thằng nào vụ nào cả, thế là mỗi thằng 1 chai thằng nào không uống hết làm nhân viên, mà cái món rượu ngô mầm uống sao mà tuyệt thế, hết sạch nồi lẩu với cả hai chai bất phân thắng bại, bảo cô phục vụ lấy thêm chai nữa nó bảo 2 chú vô địch quá chứ bình thường hai người một chai đã ngoắt cần câu rồi, và cô bé khuyên nêu muốn ngày mai các chú tiếp tục đi thì đừng uống nữa, nghe hợp lý thế là thôi. Dở 1 bảo sáng mai dậy thi ăn thắng cố vì nó biết là tôi hay bị dị ứng tư tưởng, ăn gì mà nghĩ đến lúc nó còn sống là tôi ọe lun ví dụ như lươn, trạch chẳng hạn cứ nghĩ nó trơn trơn nhờn nhờn là không chịu được mặc dù mình là Hai lúa chính hiệu, có lần nó lấy gà bóc trứng chiên lên mời tôi bảo là chim quay tôi chén tì tì ăn xong nó mới nói là gà bóc trứng, nghĩ đến con gà như cục bông nhỏ xinh thế là tôi trả nhà nó hết xong về.
Chuyện miên man quá không các bạn. Tiếp ảnh sáng sớm yên bình của SP
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110337&d=1394005603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110331&d=1394005603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110333&d=1394005603

Dở ta kheo sắc cùng hoa với đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110332&d=1394005603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110335&d=1394005603

Nhà thờ đá nhìn buổi sáng đẹp hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110334&d=1394005603

mq091109
05-03-2014, 15:49
Cảm ơn hai chú đã chia sẻ cuộc hành trình. Xem ảnh của hai chú thấy thương bé gái đi chân trần trong mưa phùn gió lạnh quá. Dù chẳng làm được gì nhưng vẩn thấy khoé mắt cay khi ngoài kia vẫn còn nhiều nơi khó khăn.

noivoiai
05-03-2014, 15:55
Ngày thứ 3 của hành trình
Sáng chúng tôi vào chợ Sa Pa chơi đồng thời tìm món thắng cố thưởng thức như lời thằng Dở 1 nói tối qua, tôi cũng chiều nhưng tối qua lúc đi chơi về tôi đã hỏi nhân viên nhà nghỉ rồi, hôm nay không có chợ phiên nên không có thắng cố nên sợ gì mà không nhận lời thách đấu của nó, chứ còn vụ thắng cố chắc là tôi chịu vì nghe các bạn đã ăn và kể trên diễn đàn về nguyên liệu và mùi vị của món này có cho tôi thêm xèng chắc cũng chịu. Có lần xem tivi có trò chơi gì mà lúc thi ở SP trong hành trình phải ăn hết bát thắng cố mới đi đến giai đoạn tiếp theo có bạn gái đã phải vừa ăn vừa ọe ra, có bạn thì bê lên bịt mũi mà khóc cho vào mồm thì cái thằng hay dị ứng tư tưởng như tôi chắc chịu lun. Còn như cái thằng Dở 1 thì có gì mà nó không đưa vào mồm được với lại nó là dân đã từng ở với dân tộc chặt phá rừng món này nó chén rồi nên nó cố tình khoét vào điểm yếu của tôi thôi mà, biết rồi nên tôi cho nó thất vọng luôn, đúng như lời cô nhân viên nói hôm đó không phải phiên chợ kể cũng buồn, TT Sapa nhỏ tẹo nếu thích thì phải đi bản nhưng chúng tôi không có thời gian nên không ở lâu được.
Không có thắng cố Dở ta hậm hực lên đường, kế hoạch của chúng tôi là lần này đi để thử sức và tiền trạm cho lần sau đi dài ngày và kĩ hơn nên thời gian chủ yếu của chúng tôi là ở trên đường kể cũng tiếc không được vào bản ăn ở cùng bà con cho nó thực tế, tôi yên tâm về khoản nếu vào bản thì Dở 1 làm tốt vì nó bôn ba rừng núi nhiều rôi còn tôi thì Hai lúa chính hiệu chắc là khó.
Vậy là hành trình tiếp tục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110336&d=1394005603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110373&d=1394008215

Lại những thửa ruộng bậc thang phơi mình trong nắng sớm nhìn thật là đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110374&d=1394008215

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110372&d=1394008215

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110371&d=1394008215

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110370&d=1394008215

noivoiai
05-03-2014, 16:09
Cảm ơn hai chú đã chia sẻ cuộc hành trình. Xem ảnh của hai chú thấy thương bé gái đi chân trần trong mưa phùn gió lạnh quá. Dù chẳng làm được gì nhưng vẩn thấy khoé mắt cay khi ngoài kia vẫn còn nhiều nơi khó khăn.

Thật vậy trong suốt hành trình nhìn các cháu mà nhiều lúc mình cay cay mắt. Mình ở đồng bằng và ở nơi điều kiện cũng khá tốt nhìn các cháu ăn chơi nhảy múa, sống dựa vào bố mẹ mà thấy buồn. Dọc đường đi sau khi nghe trên diễn đàn các bạn đã đi nói chuyện nên tôi và bạn cũng chuẩn bị một ít kẹo để cho trẻ nhỏ, nhưng mà không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn ở vùng cao cũng thích mình cho kẹo, bạn để ý ảnh Dở 1 với Bố bản nhé. Rất tiếc là thời gian chuẩn bị có hạn nên không được chu đáo lần sau đi tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn. Đây là hình ảnh dọc đường với trẻ bạn ạ, tôi định không đăng nhưng như thế có vẻ không thật nhỉ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110400&d=1394010447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110401&d=1394010447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110402&d=1394010447

còn nhiều ảnh lắm nhưng đi đến đâu tôi sẽ đăng tiếp đến đó.

tuan_coi
05-03-2014, 17:13
Hehe ... hôm nay ghé thăm topic của 2 bác dở người đây ,đọc mà cười muốn bể bụng luôn ... các bác thật hóm hỉnh và yêu đời . Nhưng có điều phê bình là các bác nói xấu sau lưng các sư tử hơi nhiều đấy nhé ...các mụ ấy mà biết thì cúp quota các bác có mà toi .


Còn vụ hình ảnh bác noivoiai than phiền sao nó ko được đẹp ... cứ mờ mờ ảo ảo ... hehe có gì đâu bác chụp bằng máy compac thì chỉ vậy thôi
.Còn muốn lung linh và trong vắt hơn ... thì nói sư tử cấp cho hơn chục củ làm con DSLR là đẹp ngay ấy mà . Đùa tí với các bác thôi ...chứ đi chơi được như vậy là nhất rồi ... còn chụp choẹt thì cứ từ từ là khác lên tay thôi .

Tặng bác vài tấm tôi chụp lúa chín ở Mù cang chải hồi tháng 9 vừa rồi ....



https://farm4.staticflickr.com/3725/10911316486_5a881dbfc5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10911316486/)
DSC_9572 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10911316486/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



https://farm6.staticflickr.com/5510/10861297943_13466cc712_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10861297943/)
DSC_9687 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10861297943/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


https://farm4.staticflickr.com/3754/10861305263_2a843aa88f_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10861305263/)
DSC_9647 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10861305263/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



https://farm3.staticflickr.com/2823/11051238763_537f698d36_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11051238763/)
DSC_0048 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11051238763/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



https://farm8.staticflickr.com/7434/11267121265_88e0fb1dbf_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11267121265/)
DSC_9515 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11267121265/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



https://farm8.staticflickr.com/7345/11267143336_64edfcf671_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11267143336/)
DSC_9749 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/11267143336/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


https://farm4.staticflickr.com/3832/12608206204_f5998fdcab_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/12608206204/)
DSC_7620 (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/12608206204/) của tuan_coi (https://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

vnalink
05-03-2014, 17:27
Đọc những dòng chú viết cháu ko nghĩ là các chú đã nhiều tuổi vậy, Chúc các chú có sức khỏe thật dồi dào để tiếp tục đi. Biết đâu và hy vọng sẽ gặp các chú trên các cung đường....:)(c)

noivoiai
05-03-2014, 19:24
Hehe ... hôm nay ghé thăm topic của 2 bác dở người đây ,đọc mà cười muốn bể bụng luôn ... các bác thật hóm hỉnh và yêu đời . Nhưng có điều phê bình là các bác nói xấu sau lưng các sư tử hơi nhiều đấy nhé ...các mụ ấy mà biết thì cúp quota các bác có mà toi .


Còn vụ hình ảnh bác noivoiai than phiền sao nó ko được đẹp ... cứ mờ mờ ảo ảo ... hehe có gì đâu bác chụp bằng máy compac thì chỉ vậy thôi
.Còn muốn lung linh và trong vắt hơn ... thì nói sư tử cấp cho hơn chục củ làm con DSLR là đẹp ngay ấy mà . Đùa tí với các bác thôi ...chứ đi chơi được như vậy là nhất rồi ... còn chụp choẹt thì cứ từ từ là khác lên tay thôi .

Tặng bác vài tấm tôi chụp lúa chín ở Mù cang chải hồi tháng 9 vừa rồi ....

Ui da Bác Tuấn đến chơi nhà, quý hóa quá bác lại tặng lun cho ảnh đẹp nhìn thật lung linh, em biết Bác là họa sĩ nên góc nhìn và cảm nhận của Bác thật tuyệt, trước khi lên đường em cũng xem kỹ ảnh của Bác để học nhưng chịu, em chỉ cố gắng ghi lại khoảnh khắc mà mình đã đi qua, thế nào rồi em cũng cố gắng đổi vài đàn gà, dăm con lợn béo để có quả máy ảnh khơ khớ mà học hỏi, nhưng mà thế nào Sư nhà em nó cũng bảo là đua đòi ruộng không lo cấy, lợn không lo chăm, có thời gian lại chụp với choẹt thì làm sao hở Bác. Nói đến vụ nói xấu thì em cũng thi thoảng thôi, ở trên mạng này mới dám nói to mà Sư nhà em nó không biết chứ ở nhà thì dám nó bắt viết kiểm điểm úp mặt vào tường ngay, Bác không biết quê em là Hà Tây chuyên nuôi sư tử cho cả nước à hi...hi...Báo cho Bác tin vui là Sư nhà em đang đề nghị cho đi chơi chợ tình Khau Vai tháng 3 âm lịch tới. Em vẫn đang làm cao chưa duyệt, nhưng nói nhỏ là với Bác là bụng mừng rơn. Nói xấu vậy thôi nhưng nó thương em lắm, nó không cấp quota là vì lo cho cái lưng thoái hóa của em, còn nó cũng mơ mộng lắm, ước ao được đi cùng em lắm.

noivoiai
05-03-2014, 19:31
Đọc những dòng chú viết cháu ko nghĩ là các chú đã nhiều tuổi vậy, Chúc các chú có sức khỏe thật dồi dào để tiếp tục đi. Biết đâu và hy vọng sẽ gặp các chú trên các cung đường....:)(c)
Cám ơn cháu chú cũng cố gắng để tiếp tục thực hiện mơ ước của mình là đi hết Việt Nam, còn vụ trẻ hay già là do mình cháu ạ, biết mình là ai, làm được gì và cứ lạc quan yêu đời là trẻ ngay mà, chú là hai lúa chính hiệu vậy mà đời vẫn vui chứ có sao đâu hơn khối kẻ đại gia mặt mày nhăn nhó mà không biết là vì sao. Hẹn gặp cháu trên các cung đường đất nước.

tuan_coi
05-03-2014, 21:56
Ui da Bác Tuấn đến chơi nhà, quý hóa quá bác lại tặng lun cho ảnh đẹp nhìn thật lung linh, em biết Bác là họa sĩ nên góc nhìn và cảm nhận của Bác thật tuyệt, trước khi lên đường em cũng xem kỹ ảnh của Bác để học nhưng chịu, em chỉ cố gắng ghi lại khoảnh khắc mà mình đã đi qua, thế nào rồi em cũng cố gắng đổi vài đàn gà, dăm con lợn béo để có quả máy ảnh khơ khớ mà học hỏi, nhưng mà thế nào Sư nhà em nó cũng bảo là đua đòi ruộng không lo cấy, lợn không lo chăm, có thời gian lại chụp với choẹt thì làm sao hở Bác. Nói đến vụ nói xấu thì em cũng thi thoảng thôi, ở trên mạng này mới dám nói to mà Sư nhà em nó không biết chứ ở nhà thì dám nó bắt viết kiểm điểm úp mặt vào tường ngay, Bác không biết quê em là Hà Tây chuyên nuôi sư tử cho cả nước à hi...hi...Báo cho Bác tin vui là Sư nhà em đang đề nghị cho đi chơi chợ tình Khau Vai tháng 3 âm lịch tới. Em vẫn đang làm cao chưa duyệt, nhưng nói nhỏ là với Bác là bụng mừng rơn. Nói xấu vậy thôi nhưng nó thương em lắm, nó không cấp quota là vì lo cho cái lưng thoái hóa của em, còn nó cũng mơ mộng lắm, ước ao được đi cùng em lắm.
Vậy thì nhà em chúc bác đi chợ tình vui vẻ nhá ... Ngắm thôi chứ ko được dắt cô nào về đâu đấy.

noivoiai
06-03-2014, 10:23
Vậy thì nhà em chúc bác đi chợ tình vui vẻ nhá ... Ngắm thôi chứ ko được dắt cô nào về đâu đấy.

Vâng em nghe lời Bác, em chỉ ngắm "kỹ" thôi chứ không buộc thừng dắt về đâu...phải tính tương lai còn có quota lang thang dài dài chứ hì...hì...

Cai banh xe
06-03-2014, 11:05
Hi...hi...Mình cứ ước ao giá được quay lại 25 năm trước với điều kiện thế này chắc mình chẳng mấy khi ở nhà. Bác chạy được nhiều chưa, nhà em được 2 chuyến rồi. Sau chuyến đi đầu tháng 10 về nhà đâu được 2 tuần đêm nằm nhớ quay quắt các cung đường thế là em với thằng bạn lại lừa bọn Sư chạy 1 chuyến Quảng Ninh bồng bềnh câu mực đêm được 3 ngày, về nhà cái thằng Dở 2 uống rượu nói hớ ra thế là chúng nó hùa nhau phạt cho 2 thằng một trận đau hết cả ruột. Tiếc là chuyến đó làm hỏng máy ảnh nên chẳng có cái gì để khoe.

Em cũng đi được ít thôi, toàn sáng đi đêm về thôi ạ. Cũng ấp ủ bao cung đường, bao nhiêu điểm đến. Chắc cố gắng thanh toán dần thôi. Nhiều lúc cứ đi thôi, cũng chẳng đặt mục tiêu này khác làm gì. Cứ thấy vệt nâu đỏ ngoằn ngoèo thấp thoáng lại thấy thòm thèm nhấp nhổm

Cai banh xe
06-03-2014, 11:14
Mà hóa ra bác cùng quê với em rồi. Hà tây xẹp lép gọi tép là tôm, Thanh hóa lôm côm gọi tôm là tép (em đùa tý). Bác ở huyện nào vậy?

Khachdochanh
06-03-2014, 11:23
chào hai Bác / em cũng U 40 chuyên độc hành , có dịp mong được giao lưu với hai bác .

Cai banh xe
06-03-2014, 11:55
chào hai Bác / em cũng U 40 chuyên độc hành , có dịp mong được giao lưu với hai bác .

Nếu thế thì phải có dấu hiệu nhận biết đấy, không thì bắn nhau mà không biết

noivoiai
06-03-2014, 13:57
Em cũng đi được ít thôi, toàn sáng đi đêm về thôi ạ. Cũng ấp ủ bao cung đường, bao nhiêu điểm đến. Chắc cố gắng thanh toán dần thôi. Nhiều lúc cứ đi thôi, cũng chẳng đặt mục tiêu này khác làm gì. Cứ thấy vệt nâu đỏ ngoằn ngoèo thấp thoáng lại thấy thòm thèm nhấp nhổm/ Mà hóa ra bác cùng quê với em rồi. Hà tây xẹp lép gọi tép là tôm, Thanh hóa lôm côm gọi tôm là tép (em đùa tý). Bác ở huyện nào vậy?


Chào bác Cai banh xe và bác khachdochanh em là trai Cầu Giẽ, hóa ra có đăng bài thì mới có bạn để chia sẻ, anh em mình thiệt thòi thật, khi mới vào diễn đàn xin xỏ lớp trẻ cho đi cùng chúng không thèm trả lời, nay thì biết là không chỉ có mình mới dở người ...hì..hì...rất vui được làm quen với mọi người nha.

noivoiai
06-03-2014, 14:53
Trở lại chuyện Hai lúa của tôi, hôm ở SP ăn uống no say xong đi dạo phố đến lúc sờ vào máy ảnh thì tối um chẳng có gì choáng luôn, tạt vào cái hiệu bán đồ ảnh hỏi thì họ bảo máy chú bị hết pin, tiên sư cái thằng Dở 3 cho mượn máy ảnh mà không cho mươn sạc pin (Chẳng là bon tôi thân nhau có 4 thằng sau vụ này tôi cho cái thằng có máy ảnh thành dở nốt vì cái tội máy ảnh), thế là nhắm mắt bỏ ra tạ lúa mua cái sạc pin, chờ sạc một lúc đi chụp thì máy nó hiện tiếng anh không biết là cái gì, quay lại hỏi thì họ nói cái thẻ nhớ có 4GB chú chụp hết rồi muốn chụp nữa thì mua thẻ mới hoặc xóa bớt ảnh đi, hỏi thẻ mới bao nhiêu nó đòi tạ lúa nữa, thế là đành phải dùng cách xóa bớt ảnh đi và chụp tiết kiệm vậy. Tức mình gọi thằng Dở 3 mắng nó thì nó nói tao tưởng mày Lúa chụp quanh làng thì cục pin với cái thẻ đó là đủ chứ nào biết hâm hâm dở dở lại chạy lung tung như vậy, cha nó dám đụng vào Lúa thì tôi cho thằng này ăn không ngon ngủ không yên, thế là tôi bảo với nó là tôi biết cách chụp khi máy hết pin rồi, nó bảo làm cách nào, tôi nói là "Tao xin đoạn dây điện rồi câu từ bình ắc quy xe máy nối vào máy ảnh và chụp là được, từ sáng đến giờ tao toàn làm thế", thế mà thằng Dở nó tin là thật nó nhảy tưng tưng trong điện thoại bảo làm thế là chết nó, tôi biết cái thằng này quý máy ảnh như vợ 2, đến vợ thật của nó còn không được sờ vào chứ đừng nói người khác mượn mà dùng, nhưng tôi biết chỉ có tôi là nó không không dám chối khi tôi mượn, thằng này có ông chú làm tướng nên xin vào quân đội rồi làm thợ kĩ thuật bay cho máy bay trực thăng, nên nó được đi suốt mọi miền đất nước và cũng thích ảnh nên nó có 2 chiếc canon một chiếc nó nói là 5D và chiếc này là G10 làm baccup backep gì đó, lúc tôi gọi điện mượn máy nó hỏi dùng máy nào, vì nó đã biết tôi đã từng dùng máy ảnh (nhưng là thời máy phim lúc còn thanh niên). Tôi biết nên dọa nó cứ cái nào to và dài thì chuyển ngay về (nó ở cách tôi 50km nhưng có người làng đi chợ hàng ngày ở đó nên rất tiện) thằng bé loanh quanh nói khó dùng tôi dọa một thôi một hồi mới tha cho nó lấy cái máy nhỏ, dọa nó thế thôi chứ mình đi lại đường xa lại phọt phẹt về máy nên lấy cái này nó tiện hơn.
Nói lại chuyện dọa Dở 3 như vậy nó năn nỉ thôi đừng làm thế nữa, tôi bảo [I][B]"tao cứ làm thế đấy, ai bảo cho mượn không đầy đủ, mày còn lằn nhằn là tao liệng ngay xuống vực về nhà tao bán trâu tậu cái khác trả", thằng bé im re. Biết tính thằng này rồi thế nào ăn không ngon ngủ không yên mà không dám hé răng rồi cuối tuần thế này kiểu gì cũng mò về quê, tiện thể cho nó uống rượu ngô mình mang về đàng nào thì đã lâu rồi không gặp nhau, đỡ tốn công mời.
Miên man chuyện vui một chút, giờ quay lại hành trình của chúng tôi, ngày thứ 3 chúng tôi dự định chạy từ SP đến Hà Giang thì nghỉ lại vậy là mải miết chạy, thời tiết ủng hộ nắng đẹp chạy cứ ve ve chỉ tội bụi. Đây là ảnh chặng này, vì tiết kiệm thẻ nhớ nên không chụp được nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110368&d=1394008215

Chụp qua cửa khẩu Hà khẩu - Lào Cai sang đất thằng Tàu khựa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110471&d=1394089379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110472&d=1394089379

Dọc đường đi Việt Quang nhiều cảnh cũng rất đẹp, chỉ tiếc là tiết kiệm nên không chụp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110473&d=1394089379

Và đã đến thành phố Hà Giang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110474&d=1394089379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110475&d=1394089379

dungnv1508
06-03-2014, 16:18
2 chú máu quá :D có tuổi nhưng vẫn rất là nhiệt huyết với phượt. Cảm ơn 2 chú về bài viết, rất vui và rất đẹp. À mà cửa khẩu Móng Cái ở Quảng Ninh chứ, có ở Hà Giang đâu ạ :D

noivoiai
06-03-2014, 16:27
X(Hì ....hì mình mải nghĩ quá nên viết nhầm, đó là cửa khẩu Lào Cai tên là Hà khẩu chứ cũng không phải ở Hà Giang đâu nhé. Mình đã sửa lun rồi. Cảm ơn bạn dungnv1508 đã ghé thăm và động viên.:))

Cai banh xe
06-03-2014, 17:21
Chào bác Cai banh xe và bác khachdochanh em là trai Cầu Giẽ, hóa ra có đăng bài thì mới có bạn để chia sẻ, anh em mình thiệt thòi thật, khi mới vào diễn đàn xin xỏ lớp trẻ cho đi cùng chúng không thèm trả lời, nay thì biết là không chỉ có mình mới dở người ...hì..hì...rất vui được làm quen với mọi người nha.

Đúng là "cô gái Suối hai, chàng trai Cầu giẽ" hình ảnh của Hà tây quê lụa ngày xưa

hailong
06-03-2014, 20:11
2 bác kể chuyện mộc. mạc quá. e cũng có 2 a em hay bỏ nhà đi lang thang núi rừng. bọn em ít tuổi hơn bác chút.2 ae chơi với nhau được tầm 15 năm. chúc các bác khỏe mạnh và có những chuyến đi vui vẻ

hailong
06-03-2014, 20:15
Vâng em nghe lời Bác, em chỉ ngắm "kỹ" thôi chứ không buộc thừng dắt về đâu...phải tính tương lai còn có quota lang thang dài dài chứ hì...hì...

châu thì đoạn tú lệ và tp lào cai nhiều phết.nhất là tối rất nhộn nhịp. không biết bác có thử châu ko

Cai banh xe
08-03-2014, 13:32
Hai bác Dở bị hết xăng à, không thấy đi đâu cả?

noivoiai
08-03-2014, 21:13
Hai bác Dở bị hết xăng à, không thấy đi đâu cả?
châu thì đoạn tú lệ và tp lào cai nhiều phết.nhất là tối rất nhộn nhịp. không biết bác có thử châu ko

Cám ơn các bác đã đi theo hành trình của Dở em, mấy bữa nay đẹp ngày nên Lúa em đi hết làng trên xóm dưới cỗ bàn, giờ chưa tỉnh nhưng cố vào để gặp cả nhà, em sẽ tiếp tục hành trình trong vài ngày nữa. Còn cái vụ "châu" của bạn hailong thì em chỉ mạnh mồm tán bác Tuấn còi thôi chứ chưa dám thử hì...hì..

noivoiai
10-03-2014, 08:36
Ban đầu chúng tôi dự định là nghỉ ở Hà Giang, nhưng khi tới thì mới có 4h30 chiều, nghỉ ngơi một lát hai thằng quyết định chạy đến Quản Bạ thì nghỉ lại, vì cả hai thằng không thích nhìn cảnh phố xá. Đúng là Lúa thì không biết sợ, nên hai thằng bị quả vượt cổng trời lúc tối mù.

Đây là cảnh dọc đường từ HG tới QB.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110477&d=1394089379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110476&d=1394089379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110619&d=1394414761

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110620&d=1394414761

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110621&d=1394414761

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110622&d=1394414761

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110623&d=1394414761

Mặc dù đã chiều nhưng do không biết cụ thể quãng đường tới QB, Dở 1 vẫn dừng xe để ngắm cảnh và kết quả là thôi rồi.

noivoiai
10-03-2014, 08:46
Bắt đầu mò lên cổng trời thì trời tối hẳn, con trâu già qua mấy ngày chạy liên tục giờ nghe không muốn đi nữa thì phải, lạy giời nó mà dở chứng giữa đèo thì khổ luôn. Ì ạch mãi cũng đến đỉnh chỉ tiếc không được ngắm cảnh núi Dở 1 ta đòi sướng một cái đánh dấu ở đỉnh đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110624&d=1394414761

Và rồi QB cũng nhìn thấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110625&d=1394414761

Mò mẫm xuống đèo đến QB thì gần 8 giờ tối. Phố núi thật buồn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110626&d=1394415835

noivoiai
10-03-2014, 15:39
Buổi tối ở thị trấn Tam Sơn của chúng tôi thật buồn, sau khi đi tìm được 1 quán ăn chúng nạp năng lượng cho 1 ngày hành trình dài từ SaPa, về đến phòng là lăn quay ra ngủ, 1 phần cũng không vui vì Dở 1 bị yêu cầu trở về sớm hơn dự kiến. Ban đầu chúng tôi dự định đi khoảng 10 ngày trở lên, vòng hết phía Bắc và Đông bắc, nhưng theo yêu cầu này thì sắp xếp lại lịch trình, chỉ đến Đồng Văn rồi vòng về Ba Bể và trở về nhà.
Sáng sớm chúng tôi lên đường, bỏ luôn dự định quay ngược lại cổng trời ngắm cảnh bình minh.
hành trình lại tiếp tục khi trong lòng không thoải mái lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110627&d=1394415835

Vì đi sớm nên thị trấn chưa có cửa hàng nào mở cửa mà hai thằng đều nghiện thuốc lá, đến khoảng hơn 6 giờ chúng tôi dừng xe ở cửa hàng tạp hóa ven đường, vô tình đây cũng là điểm thường trú của các cô giáo cắm bản, các cô cũng đang chuẩn bị cho giờ lên lớp cách điểm thường trú 13km. Gặp nhau qua câu chuyện thì biết tất cả các cô đều là miền xuôi lên cắm bản, nhìn bản mặt của Dở 1 tôi trêu các cô cho nó ở lại cắm bản luôn cùng thế là không khí trở lên thân thiện và vui vẻ và tinh thần của cả 2 thằng cũng phấn chấn hơn khi tiếp tục hành trình. Qua lời kể của các cô thì cuộc sống của giáo viên cắm bản thật vất vả, các cô ngỏ lời mời chúng tôi ở lại một buổi để biết cuộc sống nơi này, rất tiếc về thời gian không thì chúng tôi thế nào cũng theo các cô vào trường phía trong sâu hơn để sát hơn cuộc sống vùng cao nguyên đá này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110633&d=1394440891

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110628&d=1394415835

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110629&d=1394415835

Sau một hồi chuyện trò vui vẻ chúng tôi xin phép lại lên đường hưởng Yên Minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110630&d=1394415835

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110632&d=1394415835

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110631&d=1394415835

Ma_quyen
10-03-2014, 16:22
hành trình hay quá. like cho các bác

noivoiai
11-03-2014, 15:06
Chúng tôi tiếp tục tới Yên Minh nơi mà các bạn đã đặt cho là có rừng thông đẹp nhất nước, trên đường đi chúng tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà bằng đất nện của bà con dân tộc vùng cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110634&d=1394441106

Và rừng thông đã đến tên Dở 1 thích thú lượn đi lượn lại bắt tôi chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110635&d=1394441106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110640&d=1394441106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110637&d=1394441106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110636&d=1394441106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110638&d=1394441106

Có một Bố bản đang ngồi bán quả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110639&d=1394441106

noivoiai
11-03-2014, 15:14
Cảnh đẹp làm chúng tôi mê mẩn, liên tục dừng xe dù chưa được ăn sáng. Vì lúc lên đường từ TT Tam Sơn chúng tôi dự định đến TT Yên Minh mới ăn sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110641&d=1394525464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110642&d=1394525464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110643&d=1394525464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110644&d=1394525464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110645&d=1394525464

noivoiai
11-03-2014, 15:28
Việc dừng xe ngắm cảnh liên tục đã làm cho chúng tôi tới TT muộn hơn dự kiến, bữa đó chúng tôi ăn sáng lúc gần 10h.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110648&d=1394525901


Nhưng cũng thậtvui khi dừng ăn sáng thì chúng tôi gặp chủ quán mà qua câu chuyện thì quê của em cách chúng tôi chỉ một chuyến đò sang sông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110649&d=1394525901


Tạm biệt Yên Minh và lời hẹn gặp lần sau với cô chủ quán, chúng tôi tiếp tục dấn bước và Đồng Văn là đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110650&d=1394525901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110653&d=1394525901



Có lẽ đây là cảnh bà con đập đá để chặn quanh đổ đất trồng cây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110651&d=1394525901


Chắc là mọi người đi chợ về. Dọc đường đi hai chúng tôi sợ nhất là các Bố bản trẻ chạy xe thi thôi rồi, họ ôm cua với tốc độ cao để lấy đà nên nhiều lúc làm chúng tôi thót tim, tưởng bay ra vực khỏi về quê luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110652&d=1394525901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110647&d=1394525901

hailong
12-03-2014, 00:29
nhớ HG quá

6500s
12-03-2014, 17:45
Chết cười với giọng văn của Bác, mà cái bác Dở 1 chụp ảnh mặt cứ như đang đị bị vợ bắt về ấy nhỉ. Chúc các bác chân cứng đá mềm. Lần sau dự tính đi đâu Bác lập topic tuyển quân có khi lại được làm lead một đội dở chả hết nhỉ.:))

noivoiai
13-03-2014, 15:56
Chết cười với giọng văn của Bác, mà cái bác Dở 1 chụp ảnh mặt cứ như đang đị bị vợ bắt về ấy nhỉ. Chúc các bác chân cứng đá mềm. Lần sau dự tính đi đâu Bác lập topic tuyển quân có khi lại được làm lead một đội dở chả hết nhỉ.:))

Chào 6500s, thực ra mình không biết viết văn nên nghĩ sao viết vậy thôi, rất vui khi bạn ghé thăm và động viên. Bạn nói cũng đúng cái mặt thằng Dở 1 thồn thộn thế nào ý, mình bảo nó mãi mà vẫn vậy, còn trong cuộc sống nó là thằng nếu bạn ngồi nghe nó nói thì trên chọc thiên văn dưới thì dùi địa lý đấy, sống thạo lắm không lúa như mình đâu. Ý kiến của bạn tập hợp một đội toàn Dở đi phượt cũng rất hay. Thân!

noivoiai
13-03-2014, 16:58
Hôm nay ngồi định viết tiếp hành trình, dở bộ ảnh ra xem nhìn một số ảnh của các cháu vùng cao, tự nhiên lại nghĩ đến tuổi ấu thơ của mình sao mà lâng lâng trong người. Hồi nhỏ có bao nhiêu chuyện để nhớ, mà sao hồi đó lắm trò để chơi thế không biết, không giống như trẻ bây giờ, nhìn cứ như lũ gà công nghiệp. Hồi đó có lẽ vui nhất với tôi là trò đấu trí với tổ bảo nông của HTX để trộm mía, trộm khoai tổ chức đại hội trên cánh đồng sau gặt vụ mùa, cánh đồng khô hanh nứt nẻ chỉ còn rạ với lũ trẻ tinh quái và đàn trâu bò, mà ngày đó đói hay sao ấy mà cái gì cũng thèm, bây giờ trẻ mời nó ăn phải nịnh nọt không nó thèm vào. Quê tôi vừa cấy vừa có cánh đồng mía, cuối năm âm lịch đi học về nhìn thấy mía mà bụng đói cồn cào, cây nào cũng căng tràn chỉ khẽ động mũi dao vào vỏ là tách ngay, nhưng tổ bảo vệ thì khiếp lắm bắt được thằng nào tí tớn thì khổ luôn, nhẹ thì cảnh cáo trên loa thôn, nặng thì bố mẹ bị trừ công điểm, về nhà lươn trạch đầy mông ngay, nên nhìn mà không dám. Tôi nhớ có lần bọn bạn bảo mày nghĩ cách để được ăn mía thoải mái đi, chẳng là trong các trò chơi nghịch dại thì tôi toàn là quân sư cho chúng, ngắm nghía mãi thì tôi cũng có cách, quãng đường đi cạnh đồng mía khoảng 200m mà tổ bảo vệ có 3 người thì không thể đột nhập được, một hôm đi học về tôi quyết chí ngồi lại để xem, thì ra các bố bảo vệ cứ thấy chúng tôi đi học về qua đến làng, sau 15 phút là các bố thổi còi tập trung và đi theo một đường khác về ăn cơm và sau 1 giờ là các bố lại quay lại, thế là chết với chúng em rồi. Hôm sau chon thành phần cốt cán tôi chỉ đạo là đi về đến làng thì dồn cặp sách quần áo dài cho một thằng trông, đội hình còn lại đi theo mương nước quay chờ sẵn, các bố bảo vệ về thì cánh đồng mía là của chúng tôi, nhưng tôi có một đặt ra yêu cầu là bẻ mía phải sát gốc, bó gọn cả ngọn kéo về địa điểm tập kết xoa sạch dấu vết, cấm ăn ngay, sau đó chiều mới tập trung giải quyết, nên năm đó chúng tôi hết lần này đến lần khác, cho đến lúc đội hình có nội gián, hậu quả thì đúng là thôi rồi, nhưng mà là trẻ con khoái thật đến bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau kể chuyện lại vẫn thấy thích.
Làm một tí chuyện cũ cho vui còn đây là hành trình tiếp tục của chúng tôi tiến về Lũng Cú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110868&d=1394701264


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110869&d=1394701264


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110872&d=1394701264


Lũ trẻ giúp mẹ lên nương, sao giống mình thủa nhỏ vậy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110870&d=1394701264


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110871&d=1394701264


Có bạn nào nghĩ cậu nhỏ lớn hơn đã 16 tuổi không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110873&d=1394701264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110874&d=1394701264

fc2004
13-03-2014, 22:09
đọc bài của chú thấy hấp dẫn quá. Cảm ơn chú,chúc hai chú mạnh khỏe,đi nhiều,viết nhiều. :D

hailong
13-03-2014, 22:56
ơ 2 cụ viết tiếp đe.e đang lên lịch lang thang hà giang đây

noivoiai
14-03-2014, 08:30
đọc bài của chú thấy hấp dẫn quá. Cảm ơn chú,chúc hai chú mạnh khỏe,đi nhiều,viết nhiều. :D

Cám ơn bạn nha, đi nhiều là ước mơ của tớ mà, còn khoản viết nhiều thì khổ lắm, khổ hơn cả đi, vì có tuổi rồi quen cầm cuốc chứ có quen máy tính đâu nên chân tay nó cứng quèo bạn ạ.

noivoiai
14-03-2014, 08:33
ơ 2 cụ viết tiếp đe.e đang lên lịch lang thang hà giang đây

Hailong ơi đang ngứa hết chân tay đây mà chưa xếp được lịch. Tớ mà sắp xếp được là tớ alo nhóe.

noivoiai
14-03-2014, 09:04
Mỗi lần xem lại ảnh chuyến đi này nhìn những đứa trẻ vùng cao tôi lại thấy trong lòng mình có cái gì đó không ổn, nó như là một trách nhiệm mà mình chưa hoàn thành, mà cũng không thể giải quyết được. Những năm tháng chiến tranh đồng bào là nơi để khởi nguồn, ôm ấp bao bọc cho lực lượng phát triển, đến khi hòa bình cơm no áo ấm thì đồng bào vẫn vậy, vẫn phải sống khó khăn đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại, cơm vẫn chưa đủ no, áo vẫn chưa đủ ấm, theo dõi vụ cầu treo Chu Va mình chỉ muốn lôi cái bọn tham nhũng ra chém sạch. Cũng rất vui khi đọc trên diễn đàn có nhiều bạn trẻ đã rất có trách nhiệm, vừa đi phượt vừa làm các việc thiện nguyện cho trẻ em vùng cao, rất ủng hộ và hoan nghênh các bạn.
Dọc đường đi chúng tôi hay dừng xe trò chuyện với lũ trẻ, mà sao hầu hết các cháu không biết tiếng kinh, rất buồn...nhưng các cháu cũng rất đáng yêu, những đứa trẻ này đang chơi trên đường còn bố mẹ chúng chắc đang thu hoạch lúa ở phía dưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110877&d=1394761056

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110878&d=1394761321

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110880&d=1394761321

Trở lại hành trình Dở 1 là thằng rất tò mò, nhìn thấy cái gì đó là cũng dừng xe để xem.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110875&d=1394761056

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110876&d=1394761056

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110889&d=1394763239

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110890&d=1394763239

Và đến đỉnh đèo nào cũng dừng bất kể có cảnh đẹp hay không, hỏi nó thì nó bảo phải đánh dấu hành trình thế mới tệ.

noivoiai
14-03-2014, 09:25
Đợt chúng tôi đi có rất ít đoàn phượt, chắc là do mọi người tập trung vào vụ lễ hội ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải hết rồi. Đi suốt mấy ngày hôm nay chúng tôi mới gặp 1 nhóm các bạn từ Quận 7 TP HCM ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110881&d=1394761321

Đến lúc ngồi nghỉ ăn trưa ở chân cột cờ Lũng Cú, thằng Dở 1 lại lôi chuyện trưởng đoàn ra hỏi các bạn xem ai xứng đáng, thế là các bạn cho một câu trả lời rất hay, chúng cháu thấy hai chú đều xứng đáng làm trưởng đoàn, thôi thì mỗi chú làm một hôm, Dở ta sướng cười khoái chí vì hắn tính ra từ hôm đi là 3 ngày tôi toàn điều khiển nó, bây giờ nó bắt tôi xuống làm nhân viên cấm cãi, hì..hì..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110885&d=1394763239

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110888&d=1394763239

Và đây là hai bạn khác đã đi cùng chúng tôi từ Lũng Cú đến tận Mèo Vạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110891&d=1394763239

6500s
14-03-2014, 10:12
Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.

Đọc đoạn mở bài của Bác em lại cứ nghĩ các Bác phọt Tây Bắc rồi lượn luôn theo hành trình của phụ huynh nhưng hóa ra ko phải. Cũng nhờ cách viết chân thật, dí dỏm của Bác nên em mới xem hết 6 trang. Mấy năm trước thóc cao gạo kém một năm em cũng cố làm mấy chuyến, bây giờ đói kém nên cũng cố một năm được 2 chuyến, một chuyến trong nước một chuyến sang Tây ( ý em là đi về phía "Tây" tức là Lào ấy) Các Bác có hộ chiếu chưa, nếu chưa có thì cố gắng làm rồi anh em ta bóng bàn cái vụ đi "Tây" vì em thấy các bác chạy xe cũng ác chiến đấy.
Đợt tới này có chương trình gì Bác chia sẻ lên đây xem anh em có hóng hớt được phát nào không nhé.
Em thấy ảnh chụp của Bác bị mờ nhiều quá nên em gia cát dự là khi bấm nút chụp là Bác một phát chén luôn nên máy nó chưa kịp lấy nét. Bác để ý cái nút chụp nó có 2 nấc, nhấn nhẹ là lấy nét, nhấn sâu xuống là chụp. Chứ bạn Bác đưa cho con G11 cũng thuộc dạng hàng khủng rồi.

noivoiai
14-03-2014, 10:44
Đọc đoạn mở bài của Bác em lại cứ nghĩ các Bác phọt Tây Bắc rồi lượn luôn theo hành trình của phụ huynh nhưng hóa ra ko phải. Cũng nhờ cách viết chân thật, dí dỏm của Bác nên em mới xem hết 6 trang. Mấy năm trước thóc cao gạo kém một năm em cũng cố làm mấy chuyến, bây giờ đói kém nên cũng cố một năm được 2 chuyến, một chuyến trong nước một chuyến sang Tây ( ý em là đi về phía "Tây" tức là Lào ấy) Các Bác có hộ chiếu chưa, nếu chưa có thì cố gắng làm rồi anh em ta bóng bàn cái vụ đi "Tây" vì em thấy các bác chạy xe cũng ác chiến đấy.
Đợt tới này có chương trình gì Bác chia sẻ lên đây xem anh em có hóng hớt được phát nào không nhé.
Em thấy ảnh chụp của Bác bị mờ nhiều quá nên em gia cát dự là khi bấm nút chụp là Bác một phát chén luôn nên máy nó chưa kịp lấy nét. Bác để ý cái nút chụp nó có 2 nấc, nhấn nhẹ là lấy nét, nhấn sâu xuống là chụp. Chứ bạn Bác đưa cho con G11 cũng thuộc dạng hàng khủng rồi.

Bạn nói đúng đó, ban đầu dự định của tôi là đi theo dấu chân của ông cụ nhưng vì lí do công việc của cái thằng Dở 1 nên đành lỗi hẹn vậy. Còn vụ đi "Tây" của bạn nghe rất hấp dẫn vì mình tuy Lúa thật nhưng có vinh dự được đi Lào 7 nhát, Thái lan 2 nhát rồi, vì lý do gia đình lúc nào có dịp mình sẽ kể sau, chủ yếu mình đi là Nam Lào. Còn chuyện máy ảnh thì đúng là em gà mờ nên ảnh không được đẹp lắm, bây giờ vẫn đang tự mày mò để khá hơn phục vụ các chuyến đi của mình.

noivoiai
14-03-2014, 16:10
Bạn 6500s có nói về kiểu hành chuyện của tôi, có lẽ là do ảnh hưởng của một Cụ trong làng, bây giờ Cụ mất rồi nhưng những chuyện của Cụ vẫn như là một giai thoại của làng, tôi nhớ người cụ nhỏ nhắn, hay tủm tỉm và đặc biệt là hay nghĩ ra những câu nói và các trò chọc quậy người khác rất hóm hỉnh và hài hước. Cả tuổi thơ ở cái lứa chúng tôi chuyên là đệ tử của Cụ đi đọc hò vè trêu các thành phần trong làng, khoái lắm các bạn ạ. Tôi nhớ nhất là hồi phong trào trồng cây dịp xuân hàng năm, Cụ bảo bọn chúng tôi chia làm hai nhóm cứ đi qua nhà ông hội trưởng hội phụ lão của thôn 1 nhóm đi trước thì đọc
"Hoan hô các cụ trồng cây
mười cây chết chín một cây gật gù
Và nhóm thứ hai lại đọc tiếp
Chúng mày có mắt như mù
mười cây chết cả gật gù ở đâu"
thế là cụ hội trưởng điên tiết chạy ra đuổi, thì khổ cụ đuổi sao được bọn trẻ con tinh quái chúng tôi, chỉ còn cách đứng chửi Tiên sư cái thằng M dạy bọn trẻ con thế à
Còn có chuyện thế này Cụ M và một cụ nữa rất thân nhau và cũng hay chọc nhau giống như tôi và mấy thằng Dở vậy. Cụ M đến nhà cụ X chơi (Xin phép không nêu tên húy của các cụ ra vì bây giờ các cụ đều lên tiên cả rồi) thấy cụ X được ai đó biếu 1 hộp sữa ông thọ, ngày đó được hộp sữa thì quý lắm chứ không như bây giờ, cụ M bảo cụ X thôi tao đi mua bánh mỳ hai thằng chén đi không để nó hỏng, cụ X thì tiếc bảo để dành lúc ốm đau, nhưng mà khổ cụ M đã thích rồi thì phải có cách, hôm sau cụ M xin được ở đâu cái vỏ hộp sữa ông thọ đã dùng hết, cho vào cái bị cói, lên nhà cụ X chơi cụ để lấp ló cho cụ X thấy, cụ X mới bảo mày cũng có sữa còn đòi ăn của tao làm gì, cụ M mới bảo ừ thì thằng cháu vừa biếu tao tính lên nhà mày rủ ăn chung, thôi hay bây giờ mày đi mua bánh mỳ về đây hai thằng cùng ăn, thế là cụ X tất tả đạp xe hơn cây số mua bánh mỳ về, còn cụ M ở nhà làm gì thì các bạn cũng biết. Nhà tôi ở gần nhà cụ X nên biết chuyện này. Hôm sau chỉ thấy cụ X đứng chửi Tiên sư thằng M, thế là nó ăn cả sữa lẫn bánh mỳ của tao

Làm tí truyện cũ cho vui trước khi tiếp tục hành trình của chúng tôi. Tất tả vất vả chúng tôi lại thẳng tiến Lũng Cú điểm cực bắc của tổ quốc, dọc đường đi thấy bà con chắc là đi chợ về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110887&d=1394763239

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110882&d=1394761321

Và rồi điểm cực bắc cũng đã tới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110884&d=1394761321

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110883&d=1394761321

fc2004
16-03-2014, 20:05
úp đết tiếp đi chú. :D

hailong
16-03-2014, 23:44
ok bác.e là chỗ bào hoang vu và tự nhiên.ưu tiên rừng rú. hoặc mấy chỗ xa xa.có dịp lang thang bác alo e nhé .em gửi đt sau. số chữ ký bán rồi. hehe

Thichduhy
16-03-2014, 23:50
Hành trình của 2 chú hấp dẫn quá, tường thuật hấp dẫn, sống động, xem 1 lèo hết 7 trang, hóng 2 chú post tiếp...:)

6500s
17-03-2014, 16:12
Các Bác đi đường dài nhiều không chịu ăn chất xơ nên lại mắc bệnh truyền kiếp của dân viết hồi ức là bị táo bón. Em đi vắng mấy ngày về mà bác mới rặn được tí xíu. Hôm nào Bác lên Hà lội ới em làm vài cốc cho mát Bác nhé. Em tên Trung sinh năm 79. Số đút túi của em là Không chín không tứ, ba cái bát, xấu bẩn chín ạ.

vitxinh0802
18-03-2014, 10:51
Đọc bài của chú mà thấy phục quá ah, cháu đọc liền tù tỳ 1 lèo luôn:D. Chúc các chú có thêm nhiều cung mới thật hay về truyền lại cho bọn cháu ah

phuonglinks
18-03-2014, 12:04
hai chú có tuổi mà vẫn giữ đc đam mê,tụi cháu còn phải theo dài ạ :D

noivoiai
19-03-2014, 09:06
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến hành trình của 2 Dở chúng tôi, dạo này quê em cưới treo nhiều quá nên không viết tiếp được mong mọi người thông cảm. À nói về vụ đám thứ Dở em phát khổ, kể ra mọi người đừng cười, chẳng là trong họ em chức to lắm còn trên cả cụ cơ, cái này là lỗi của Bố tôi, máy chục năm liên miên oánh nhau chán đến 50 tuổi cụ mới chịu yên bề gia thất và có cái mặt thằng tôi, nên bây giờ thằng thì chưa qua mà ông thì chưa tới đi đâu cũng cháu chào cụ ạ, chỉ làm cớ cho Sư nhà tôi chọc ngoáy, "đến bao giờ thì ông nghiêm túc được, mở mồm ra ông không chui vào cổ họng người ta, thì cũng chui vào nách người ta, không đàng hoàng trưởng lão gì cả", khổ vậy đó cái tính mình biết làm sao được.
Hôm rồi làm ông mặt to (tôi quen mồm cứ gọi ông đại diện là vậy) cho đám đứa cháu gái, đến khi giao dâu chẳng biết do cái gì mà em nói nhịu xấu hổ quá. Lúc phát biếu không biết thế nào em lại cứ "kính thưa họ nhà trai, kính thưa họ nhà trái"X( làm cả đám nổ như pháo rang, thành ra em bị cà cuống, càng cố nói nó lại càng nhịu đến 3 lần, điên tiết không trai gái gì nữa thì em hắng giọng nói lại "kính thưa họ nhà giai và kính thưa họ nhà...":D thế mới bỏ mẹ, đám cưới trở thành đại hội tiếu lâm. Thế mà làm sao mặt em vẫn tỉnh bơ, chờ yên yên em nói nốt công việc, xong rồi em mới chạy ra ngõ ôm bụng mà cười:)), khốn nạn ở trong đám đã yên ổn rồi bon trẻ nghe thấy cụ nhà nó đang ôm bụng sằng sặc, chúng nó lại không chịu được thành ra đám cưới thành như cái chợ làng. Có lẽ con hai đứa này về sau phải trở thành vua tếu mất.

Trở lại hành trình, khi leo lên đỉnh cột cờ, đứng ngắm toàn cảnh cực Bắc của Tổ quốc thấy thật bâng khuâng, qua nửa cuộc đời rồi mới được chạm chân đến, thật là tuyệt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111276&d=1395192572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111275&d=1395192572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111277&d=1395192572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111278&d=1395192572


Dở 2 sướng qua đòi chụp ảnh để về khoe với con gái. Chỉ tội hôm đó không có gió nên nhiều con bọ quá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111279&d=1395192572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111280&d=1395192572

Chắc hướng này là đất của thằng Tàu khựa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111281&d=1395192572

noivoiai
19-03-2014, 09:45
Chúng tôi rời điểm Lũng Cú hướng về nhà Vua mèo, thằng Dở 1 bảo dứt khoát phải đến đây để xem ngày xưa ông Vua nổi tiếng miền biên cương, thống trị con đường thuốc phiện mà cả Pháp lẫn Tưởng đều không làm gì được này sống ra sao.
Nói về thằng Dở hôm rồi nó lừa tôi một cú ngoạn mục, như đã kể ở phần trước tôi là thằng dị ứng tư tưởng trong khi ăn. Hôm đó nó gọi điện nói đi uống rượu thịt chó, tôi rất cảnh giác về các vụ ăn uống của bọn này rồi, nên hỏi đi ăn ở đâu, nó nói là ở quán thịt chó nổi tiếng, vậy là mình yên tâm vì ở quán thì ổn rồi. Hôm qua nó mới hỏi là ăn thịt chuột ngon không, thế mới chết chứ lị, thì ra món thịt chó xào lăn tôi ăn là nó mang thịt chuột đất đến trước để chủ quán chế biến để lừa tôi. Mẹ nó rồi nó chết với tôi.

Phong cảnh dọc đường đến nhà vua Mèo thật hùng vĩ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111290&d=1395196379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111291&d=1395196379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111292&d=1395196379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111294&d=1395196379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111295&d=1395196379

Và nhà vua Mèo phía xa xa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111296&d=1395196379

6500s
20-03-2014, 10:21
Em like không phải vì ảnh chuyến đi của Bác đâu mà tưởng bở nhé...=))

noivoiai
20-03-2014, 10:36
Em like không phải vì ảnh chuyến đi của Bác đâu mà tưởng bở nhé...=))

Tớ có tưởng bở đâu 6500s, tớ biết mình là ai mà. Còn vụ táo bón của bạn mình giải thích rồi đó nha. Số của bạn mình đã ghi lại rồi, có dịp lên đó mình làm tí nhỉ. Mình không dùng ĐT nên cũng hơi lằng nhằng nhưng thôi tính sau. Còn mình nói việc ảnh là vì sau vụ đi đó mình đã đổi 1 con lợn béo cho thằng Dở 3 lấy cái G10 để đua đòi, nên đành phải tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ hâm hâm dở dở vậy thôi.

Và đây là một số kết quả theo mình là khả quan nhất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111538&d=1395303399

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111539&d=1395303399

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111540&d=1395303399

noivoiai
20-03-2014, 15:07
Chúng tôi đến dinh thự họ Vương, nơi lưu giữ một thời vàng son của gia đình ông vua thuốc phiện nổi tiếng một thời đã thống trị miền sơn cước bằng những biện pháp tàn bạo nhất. Tôi cũng đã nghe câu Dốc Bắc Sum, hùm Ý Tý, Phỉ Đồng Văn và cũng nghe ông cụ nhà tôi nói chuyện về những chiến binh của dân tộc Mông thiện chiến, ông kể thời chiến tranh quân ta ngại nhất là đánh nhau với phỉ, tuy ông không đánh với phỉ đồng văn, nhưng với phỉ Vàng Pao của Lào thì khét tiếng luôn, ông đánh giá rằng bộ đội ta ở Lào có khi hy sinh với phỉ còn nhiều hơn là đánh nhau với quân Mĩ và quân Thái Lan, mỗi lần kể chuyện về phỉ ông lại sờ vào vết sẹo ở má cười và bảo là bị phỉ bắn. Hôm đó rất may cho chúng tôi có một đoàn quan chức của tỉnh đoàn Hà Giang cũng vào thăm, vì vậy chúng tôi được hướng dẫn viên giới thiệu khá kỹ về gia đình ông vua này. Có ba điều làm tôi ấn tượng đó là thời gian xây dinh thự xong, đoàn thợ của Trung Quốc được chiêu đãi trọng thị, được tặng vàng và thuốc phiện và tiễn lên đường về nước, nhưng dọc đường bị ông vua này cho quân giết sạch, thứ hai là vị trí của dinh thự này được đặt rất có tính toán nên trong chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979, cho dù Tàu khựa băn pháo thế nào cũng không trúng được, thứ ba là hai chiếc trụ đá dưới cột trước cửa của gian chính được ông vua mèo cho lấy bạc trắng hoa xòe đánh cho lên màu như bây giờ, tôi nhớ không chính xác lắm nhưng hết đâu khoảng tương đương 3 tỷ bây giờ. Nghe thật là hoành tráng nhưng bây giờ việc lưu giữ tôi thấy không được tốt lắm, nếu cứ tình trạng này thì chẳng bao lâu nữa một số hiện vật chẳng còn để cho du khách chiêm ngưỡng nữa.


Đây là một số hình ảnh dinh thự của vị vua vang bóng một thời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111531&d=1395301074

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111535&d=1395301074

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111532&d=1395301074

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111534&d=1395301074

Dẫu danh gia đến đâu thì rồi ai cũng có kết thúc thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111536&d=1395301074

Cám ơn cô hướng dẫn viên xinh đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111533&d=1395301074

Có kẻ đang mơ giá như được làm vua xứ Mèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111537&d=1395301074

noivoiai
20-03-2014, 20:29
Hành trình của 2 chú hấp dẫn quá, tường thuật hấp dẫn, sống động, xem 1 lèo hết 7 trang, hóng 2 chú post tiếp...:)

Cảm ơn bạn. Hóa ra tôi cũng có người khen là viết hấp dẫn. Thế mà Sư nhà tôi nó bảo tôi văn thì dốt võ thì nhát, kiểu này phải xem lại nhẩy.

noivoiai
20-03-2014, 20:32
Đọc bài của chú mà thấy phục quá ah, cháu đọc liền tù tỳ 1 lèo luôn:D. Chúc các chú có thêm nhiều cung mới thật hay về truyền lại cho bọn cháu ah

Hì ...hì mình cũng đang phục mình quá. Quanh năm với lúa, với trâu thế mà đi được lại còn viết được, lạ quá ta.

noivoiai
20-03-2014, 20:37
hai chú có tuổi mà vẫn giữ đc đam mê,tụi cháu còn phải theo dài ạ :D

Cám ơn lời khen của bạn, mình cũng cố gắng để tiếp tục đi nữa, chỉ bao giờ chân chùn, gối mỏi thì thôi hì..hì

noivoiai
21-03-2014, 15:36
Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, chúng tôi hướng thẳng tới Mèo Vạc mà không dừng chân ở Đồng Văn vì phải căn chỉnh quãng đường ngày hôm sau là về tới hồ Ba Bể, thế nhưng mình tính cũng không thể hết được, nhưng đấy là chuyện của ngày hôm sau, còn hôm đó hành trình về Mèo Vạc khá thuận lợi.

Đây là phong cảnh dọc đường. Đá chèn đá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111661&d=1395390519

Vẫn có một khoảng hoa thât đẹp, không biết đây có phải là loài Tam giác mạch như các bạn vẫn nói không.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111662&d=1395390519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111663&d=1395390519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111664&d=1395390519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111665&d=1395390519



Chúng tôi quyết định sẽ ngắm cảnh chiều trên đèo Mã Pì Lèng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111666&d=1395390519


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111667&d=1395390519

go_alone
21-03-2014, 18:52
hay quá ạ,cháu theo dõi topic từ đầu thấy hai chú rất vui tính mà khi khi lên ảnh lại làm mặt hình sự thế

nhalauxehoi
21-03-2014, 20:16
Mỗi năm lại quay lại những con đường này đôi ba lần . Chả hiểu sao như nhớ người yêu ấy :)) thế mới buồn cười kekekek

6500s
22-03-2014, 15:56
Hoa đấy em gọi là Tam Giác Mạc he he. Lần đầu em chạy từ Hà Giang sang Cao Bằng là năm ngoái. Hí hửng đi chợ tình Khau Vai xem nó thế nào vì nghe dân nó đồn lên chợ chơi được xem hoặc có thể được xxx free. Đến Đồng Văn đồng bào mình đã cảnh báo mang đồ ăn lên đấy không thì đắt lắm. Y như rằng hì hụi cặm cụi chạy mãi mới tới, mà đường từ Mèo Vạc vào xấu kinh khủng, may cảnh đẹp, dân chúng túa ra từ các đỉnh núi, khe đá, quần áo sặc sỡ đi bộ xuống chợ nên cũng vui. Đến nơi phi ngay vào trường cấp II liên hệ chỗ ở, các cô giáo rõ xinh và giá thuê phòng của các cô cũng xinh. 700k/đêm 2 người, "sao đắt thế?" em còn phải xách nước cho anh tắm... Sợ quá lang thang một lúc liên hệ được nhà trọ ngay gần chợ (chỗ cái lô cốt) với giá 80k/người trải chiếu ngủ nền đất. Đợt đấy em đi có 4 mạng nên chạy ra ngoài làm cò chỗ ngủ cho đội khác, thế là được ngủ miễn phí. Để em tìm cái ảnh thực đơn cho các Bác xem chắc các Bác ngất, mặc dù giá cả niêm yết rõ ràng, đầy đủ.
Làm tí rượu rồi đi ngủ sớm vì thấy họ bảo hoạt động chính diễn ra về đêm, 11h dậy đi lùng sục khắp nơi chả thấy *** gì, chả khác gì cái hội chợ làng. Chán về ngủ tiếp sáng hôm sau hỏi dân bảo có đường tắt đi qua sông Nho Quế sang Bảo Lạc - Cao Bằng, thế là hí hửng chạy, đời em chưa đi con đường nào to thế, 2 xe tránh nhau ko khéo là có thằng xuống vực, xuống dốc cứ để số 1 rồi bò, cuối dốc đâm luôn vào taluy để dừng xe lại, xách đít quay đầu để vào cua. Qua sông Nho Quế thì có quả bè làm bằng 6 cây luồng ghép lại bằng mấy sợi sắt 6, chả chèo kéo gì mà bám dây kéo bè sang sông. Thế mà cũng chở được 3 xe máy, lúc chưa có xe xuống thì nước ngang bè, 3 xe với 6 người nữa xuống thì nước ngập nửa vành, sang đến nơi hai thằng kéo một thằng đẩy một thằng ngồi trên xe ga thốc lên mà vẫn từ từ trôi xuống sông, may mà vướng cái bè.
Lại nói về con đường đó thì chỉ cần 1 trận mưa nhỏ cứ xác định dựng lều bẻ lá ngồi ăn chờ khi nào đường khô mới đi được, dân ở đấy bảo chỉ cần 1 trận mưa thì phải 3 ngày sau mới ra đường. Thế mà cũng chạy được về đến Tĩnh Túc nghỉ trưa.
Em thề em hứa em đảm bảo từ giờ trở đi còn lâu em mới đi chợ tình nữa.

6500s
22-03-2014, 16:24
Nhắc đến lại nhớ Hà Giang, Bác Dở cho em post ké vài tấm ảnh nhé.

Toàn cảnh Khau Vai
https://i1056.photobucket.com/albums/t375/huutrung888/IMG_0428_zps21af0003.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/huutrung888/media/IMG_0428_zps21af0003.jpg.html)

Cô giáo được huy động đi bán hàng
https://i1056.photobucket.com/albums/t375/huutrung888/IMG_0426_zpsc9fa7960.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/huutrung888/media/IMG_0426_zpsc9fa7960.jpg.html)

Chọc ghẹo trên đường, nếu cô gái đồng ý cho bạn trêu thì bạn sẽ thành người yêu cô ấy
https://i1056.photobucket.com/albums/t375/huutrung888/IMG_0429_zps6bfdc801.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/huutrung888/media/IMG_0429_zps6bfdc801.jpg.html)

Vợ chồng trẻ đi chợ
https://i1056.photobucket.com/albums/t375/huutrung888/IMG_0411_zpsa23ed9c9.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/huutrung888/media/IMG_0411_zpsa23ed9c9.jpg.html)

Thêm ít cơm với đĩa trứng rán nữa tổng cộng mất 900k
https://i1056.photobucket.com/albums/t375/huutrung888/IMG_0466_zpsdfb647a4.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/huutrung888/media/IMG_0466_zpsdfb647a4.jpg.html)

DonIby349l
22-03-2014, 17:59
Link Vào M88 (http://************.net/m88.html) Không Bị Chặn

Cách Vào Bóng (http://************.net) Không Bị Chặn

Link Vào ******** (http://************.net/********.html) Mới Nhất


www.************.net (http://************.net/m88.html)

noivoiai
24-03-2014, 09:11
hay quá ạ,cháu theo dõi topic từ đầu thấy hai chú rất vui tính mà khi khi lên ảnh lại làm mặt hình sự thế


Mình cũng không hiểu sao cái thằng nó lại thế, cũng bảo nó tươi tỉnh lên tí nhưng thế nào lên ảnh cũng đần thối ra thế mới lạ

noivoiai
24-03-2014, 09:14
Mỗi năm lại quay lại những con đường này đôi ba lần . Chả hiểu sao như nhớ người yêu ấy :)) thế mới buồn cười kekekek

Bạn đi nhiều quá ta, thích thật. Bạn nói đúng mình đến lần đầu mà về bâng khuâng đến hàng tháng không hết. Có cơ hội lựa chọn mình lại lên đây.

noivoiai
24-03-2014, 09:53
Hoa đấy em gọi là Tam Giác Mạc he he. Lần đầu em chạy từ Hà Giang sang Cao Bằng là năm ngoái. Hí hửng đi chợ tình Khau Vai xem nó thế nào vì nghe dân nó đồn lên chợ chơi được xem hoặc có thể được xxx free. Đến Đồng Văn đồng bào mình đã cảnh báo mang đồ ăn lên đấy không thì đắt lắm. Y như rằng hì hụi cặm cụi chạy mãi mới tới, mà đường từ Mèo Vạc vào xấu kinh khủng, may cảnh đẹp, dân chúng túa ra từ các đỉnh núi, khe đá, quần áo sặc sỡ đi bộ xuống chợ nên cũng vui. Đến nơi phi ngay vào trường cấp II liên hệ chỗ ở, các cô giáo rõ xinh và giá thuê phòng của các cô cũng xinh. 700k/đêm 2 người, "sao đắt thế?" em còn phải xách nước cho anh tắm... Sợ quá lang thang một lúc liên hệ được nhà trọ ngay gần chợ (chỗ cái lô cốt) với giá 80k/người trải chiếu ngủ nền đất. Đợt đấy em đi có 4 mạng nên chạy ra ngoài làm cò chỗ ngủ cho đội khác, thế là được ngủ miễn phí. Để em tìm cái ảnh thực đơn cho các Bác xem chắc các Bác ngất, mặc dù giá cả niêm yết rõ ràng, đầy đủ.
Làm tí rượu rồi đi ngủ sớm vì thấy họ bảo hoạt động chính diễn ra về đêm, 11h dậy đi lùng sục khắp nơi chả thấy *** gì, chả khác gì cái hội chợ làng. Chán về ngủ tiếp sáng hôm sau hỏi dân bảo có đường tắt đi qua sông Nho Quế sang Bảo Lạc - Cao Bằng, thế là hí hửng chạy, đời em chưa đi con đường nào to thế, 2 xe tránh nhau ko khéo là có thằng xuống vực, xuống dốc cứ để số 1 rồi bò, cuối dốc đâm luôn vào taluy để dừng xe lại, xách đít quay đầu để vào cua. Qua sông Nho Quế thì có quả bè làm bằng 6 cây luồng ghép lại bằng mấy sợi sắt 6, chả chèo kéo gì mà bám dây kéo bè sang sông. Thế mà cũng chở được 3 xe máy, lúc chưa có xe xuống thì nước ngang bè, 3 xe với 6 người nữa xuống thì nước ngập nửa vành, sang đến nơi hai thằng kéo một thằng đẩy một thằng ngồi trên xe ga thốc lên mà vẫn từ từ trôi xuống sông, may mà vướng cái bè.
Lại nói về con đường đó thì chỉ cần 1 trận mưa nhỏ cứ xác định dựng lều bẻ lá ngồi ăn chờ khi nào đường khô mới đi được, dân ở đấy bảo chỉ cần 1 trận mưa thì phải 3 ngày sau mới ra đường. Thế mà cũng chạy được về đến Tĩnh Túc nghỉ trưa.
Em thề em hứa em đảm bảo từ giờ trở đi còn lâu em mới đi chợ tình nữa.

Nghe 6500s nói vậy thì bao nhiêu hào hứng về chợ tình Khau Vai của mình thành khói thuốc lào luôn, có lẽ là sắp xếp đi chỗ khác vậy. Quả 900k mà có vậy thì ăn vào chắc nó đắng miệng lắm nhẩy. Cái đường tắt mà cậu đi chắc là đường của bạn gái trong bài "Cao bằng - Hà giang những cung đường tình yêu" đã mô tả, thấy ghê thật không biết mình liệu có đi được không. Mà vụ đi Tây thế nào rồi, mình sang đó cảm thấy khoái lắm, lần đầu đi thì lo vì không biết tiếng nhưng sang đến nơi chỗ nào cũng thấy madein VN cả thoải con gà mái luôn, mà tớ mách cho bạn này sang đấy mà gặp đám cưới loanh quanh thế nào họ cũng kéo vào uống rượu nên cứ vào ăn uống tự nhiên, họ sống chân thật và giản dị lắm không như ở mình đâu. Đợt ở đó theo các cháu dẫn đi chơi gặp đám cưới to thế là mấy cậu cháu sà vào luôn, mình đi theo chúng nó nên thấy chúng nó làm thế nào là mình làm vậy, vừa ăn vừa múa lăm vông thật tuyệt vời, mỗi tội không biết nên theo rượu mấy cô gái Lào thế là cuối cùng múa bằng mông, khổ mấy thằng cháu phải vác thằng cậu về, mình tưởng tửu lượng của mình là được nhưng so với mấy cô gái lào xinh tươi thì mới là con vịt bóc trứng. Nơi mình đến là thành phố Pakse từ đó đi xuôi về phía nam có nhiều điểm thắng cảnh rất đẹp. Chúc bạn thực hiện chuyến đi tốt đẹp.

noivoiai
24-03-2014, 10:15
Sau khi rời nhà họ Vương hai chúng tôi thẳng tiến đến Mèo Vạc, thực ra tôi muốn ở lại Đồng Văn một đêm để chiêm nghiệm bài viết "Thương nhớ Đồng Văn" của bạn Tím. Nhưng thằng Dở 1 không nghe vì nó tính là hôm sau phải chạy tới hồ Ba Bể cự li cũng khá nên nó lấy quyền trưởng đoàn tự phong để quyết định, đành để dịp khác vậy. Nói về bài viết của bạn Tím mình thấy thật hay, bạn viết thật xúc cảm, sâu lắng đọc rồi mà lòng cảm thấy man mác, mênh mang thật lạ.
Thôi thì ta ngắm đèo Mã Pì Lèng trong cảnh chiều vậy.
Và rồi cảnh đèo và dòng Nho Quế đã hiện ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111942&d=1395629884

Sao mà tuyệt vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111943&d=1395629884

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111945&d=1395629884


Lững thững một bước chân cuối ngày. Không vội vàng, gấp gáp, yên bình và thanh thản.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111946&d=1395629884

Tuy có nét nhọc nhằn, khắc khổ nhưng trong họ có cái gì đó khác hẳn mình. Nó đơn giản và trầm lắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111947&d=1395629884

noivoiai
24-03-2014, 15:26
Vậy là chúng tôi cứ lang thang từng đoạn trên đèo Mã Pì Lèng, theo tôi thì con đèo này đẹp nhất trong những con đèo tôi đã qua. Khi dừng ở đỉnh đèo, 2 bạn từ thành phố HCM ra đã nói là được ngắm con đèo này là hạnh phúc nhất trong chuyến đi của các bạn. Nếu đi bằng ô tô thì tôi không biết, nhưng đi bằng xe máy thì cảm xúc thật tuyệt vời, tôi cũng hiểu tại sao bạn Tím lại bâng khuâng thế khi mô tả về nó trong topic "Thương nhớ Đồng văn".
Vẫn tiếc là không biết chụp ảnh để tả hết được những gì mình muốn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111951&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111953&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111954&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111956&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111957&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111948&d=1395629884

noivoiai
24-03-2014, 15:31
Thằng Dở 1 cũng thích thú không kém gì tôi, nó dừng xe liên tục và bắt tôi chụp thật nhiều ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111952&d=1395649257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111958&d=1395650057

Và vẫn khuôn mặt hình sự vốn có

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111949&d=1395630434

hailong
24-03-2014, 20:20
bài. hấp dẫn quá. mỗi tội cụ táo bón quá

6500s
25-03-2014, 18:10
Nghe 6500s nói vậy thì bao nhiêu hào hứng về chợ tình Khau Vai của mình thành khói thuốc lào luôn, có lẽ là sắp xếp đi chỗ khác vậy. Quả 900k mà có vậy thì ăn vào chắc nó đắng miệng lắm nhẩy. Cái đường tắt mà cậu đi chắc là đường của bạn gái trong bài "Cao bằng - Hà giang những cung đường tình yêu" đã mô tả, thấy ghê thật không biết mình liệu có đi được không. Mà vụ đi Tây thế nào rồi, mình sang đó cảm thấy khoái lắm, lần đầu đi thì lo vì không biết tiếng nhưng sang đến nơi chỗ nào cũng thấy madein VN cả thoải con gà mái luôn, mà tớ mách cho bạn này sang đấy mà gặp đám cưới loanh quanh thế nào họ cũng kéo vào uống rượu nên cứ vào ăn uống tự nhiên, họ sống chân thật và giản dị lắm không như ở mình đâu. Đợt ở đó theo các cháu dẫn đi chơi gặp đám cưới to thế là mấy cậu cháu sà vào luôn, mình đi theo chúng nó nên thấy chúng nó làm thế nào là mình làm vậy, vừa ăn vừa múa lăm vông thật tuyệt vời, mỗi tội không biết nên theo rượu mấy cô gái Lào thế là cuối cùng múa bằng mông, khổ mấy thằng cháu phải vác thằng cậu về, mình tưởng tửu lượng của mình là được nhưng so với mấy cô gái lào xinh tươi thì mới là con vịt bóc trứng. Nơi mình đến là thành phố Pakse từ đó đi xuôi về phía nam có nhiều điểm thắng cảnh rất đẹp. Chúc bạn thực hiện chuyến đi tốt đẹp.

Mọi năm tầm này là em lên cung đi dự tết Tây rồi đấy, năm nay đói kém quá nên cứ vào mấy topic đi Lào ngồi hóng, em có cái tính thích là chén luôn cho nóng nên cũng chả vội vì còn nửa tháng nữa mới tới tết. Trong vòng chục hôm nữa mà em kiếm được nửa con trâu là em đi luôn vì mấy đứa hay đi cùng em mọi năm chúng nó cũng máu lắm nhưng thấy em vẫn ủ mưu nên vẫn gạ gẫm em suốt.
Bác rủ Bác Dở 1 xem thế nào, đi cung này thì vui lắm nhưng phải có riêng một topic thì mới kể hết được.

noivoiai
25-03-2014, 19:44
Mọi năm tầm này là em lên cung đi dự tết Tây rồi đấy, năm nay đói kém quá nên cứ vào mấy topic đi Lào ngồi hóng, em có cái tính thích là chén luôn cho nóng nên cũng chả vội vì còn nửa tháng nữa mới tới tết. Trong vòng chục hôm nữa mà em kiếm được nửa con trâu là em đi luôn vì mấy đứa hay đi cùng em mọi năm chúng nó cũng máu lắm nhưng thấy em vẫn ủ mưu nên vẫn gạ gẫm em suốt.
Bác rủ Bác Dở 1 xem thế nào, đi cung này thì vui lắm nhưng phải có riêng một topic thì mới kể hết được.

Với Lào mình có rất nhiều chuyện để nói, có nhiều chuyện để kể. Rất tiếc là đợt này chưa thể đi được cùng 6500s. Bạn đi đi và lập 1 topic mình sẽ tham gia tám chuyện cho xôm nhá.

noivoiai
25-03-2014, 19:48
bài. hấp dẫn quá. mỗi tội cụ táo bón quá

Hailong thông cảm nhé vì cái vụ IT này mình kém lắm, cứ phải từ từ nhiều tập mới xong được.

6500s
26-03-2014, 15:39
Hailong thông cảm nhé vì cái vụ IT này mình kém lắm, cứ phải từ từ nhiều tập mới xong được.

Đúng rồi, giục tốc là bốc dục, cứ từ từ không lại thưa họ nhà Trai, thưa họ nhà trái thì toi.

noivoiai
26-03-2014, 19:23
Đúng rồi, giục tốc là bốc dục, cứ từ từ không lại thưa họ nhà Trai, thưa họ nhà trái thì toi.

X( Khớ...Khớ nỗi đau chưa nguôi ngoai:D

noivoiai
28-03-2014, 09:38
Lang thang chán trên đèo chúng tôi tới Mèo Vạc thì cũng chạng vạng, tìm được nhà nghỉ thì giá thuê cao hơn ở các điểm trước đã đến 250k/phòng, nhưng nói chung cũng ổn, lại kiếm chỗ để xả hơi buổi tối, giá ăn ở quán này khá hợp lý, hai thằng hết 200k cả rượu, rượu ngô ở quán này quá ngon nên hai thằng quyết định làm 10 lít mang về đãi mấy thằng ở nhà, Dở 1 phấn đấu hết hai lọ thế là chui thẳng vào nhà nghỉ làm một giấc ngon lành mà không biết rằng ngày hôm sau là một ngày tại vạ nhất trong cả hành trình.

Bữa tối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112150&d=1395973596

Sáng hôm sau Dở 1 dựng tôi dậy từ lúc 5h30 để lên đường, loanh quanh thế nào tôi lại định hướng sai thế là hai thằng thay vì chạy hướng Bảo Lạc lại chạy theo hướng Yên Minh thế mới toi, nhưng tuyến đường này cảnh cũng rất đẹp, chỉ có điều là sai mục đích của hai thằng.

Dở 1 bảo đây là cây cao lương không biết có đúng không nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112151&d=1395973596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112152&d=1395973596


Chạy được quãng 40km thì thấy hết đường nhựa, chỉ thấy con đường lổm cổm toàn đá, thằng bé vội dừng xe vào hỏi thăm thì biết là đi nhầm. Cha mẹ ơi cai mặt đen xì xì của nó chuyển sang màu mận chín, rồi thì chân tay nó khua khoắng loạn xì trước mặt tôi. Còn cái thằng tôi biết là sai im re cho nó mắng một thôi một hồi, chờ nó nguôi ngoai một chút rồi bàn tính nên đi thế nào, sau khi thở hắt ra một hồi dài thì hai thằng vẫn quyết định quay lại Mèo Vạc rồi đi Bảo lạc - hồ Ba Bể, tuy rằng xa nhưng để đảm bảo về xe cộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112156&d=1395974795


Quay lại đến Mèo Vạc thì đã 9 giờ lúc đó hai thằng mới được ăn sáng rồi tiếp tục lên đường.
Nhìn lại Mèo Vạc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112153&d=1395973596

noivoiai
28-03-2014, 15:41
Dọc đường về Bảo Lạc mới đầu tôi cứ thắc mắc tại sao có những vạt rừng nom như là đã chết khô, nhưng khi dừng xe nhìn kỹ thì ra là những vạt rừng toàn là hoa tre. Thật lạ tôi là thằng đi cũng khá nhiều và lại ở nông thôn mà chưa bao giờ nhìn thấy bụi tre nào ra hoa cả, hồi nhỏ có thắc mắc hỏi thì các cụ cũng bảo cũng không thấy, các cụ cũng chỉ nghe nói là cây tre trổ hoa là điềm gở lắm, tre trổ hoa xong là chết khô luôn, không biết có đúng không nữa. Ngẫm nghĩ thì cũng có lý, vì trong những ngày đó thì cả nước đang tiếc thương Cụ Giáp người anh hùng của dân tộc.

Hoa tre là đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112154&d=1395973596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112155&d=1395973596

noivoiai
28-03-2014, 15:55
Đoạn gần đến Bảo Lạc xe chúng tôi bị thủng săm 2 lần, đúng là một ngày tồi tệ, cố lê lết đến điểm dừng chân ở Bảo Lạc để ăn trưa, nhưng chúng tôi cũng rất may gặp được anh chủ quán là người Bắc giang lên Bảo Lạc làm ăn đã hướng dẫn tận tình đường đi đến Ba Bể và lấy tiền đồ ăn rất hợp lý.
Và đây là quán ăn đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112158&d=1395994954

Đến Tĩnh Túc chúng tôi rẽ hướng đi Ba Bể, lối rẽ ngay cạnh nhà hàng Sơn Đông, tuyến đường này hình như mới làm nên rất đẹp và cảnh để ngắm cũng được, các cánh rừng còn rất nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112159&d=1395994954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112161&d=1395994954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112160&d=1395994954

buonnon
29-03-2014, 09:17
Mừng cho cụ còn có a bạn dở đi cùng còn e thật bất hạnh ko có ai. Cũng có 1 lũ bạn đấy nhưng cất lời mời chúng lại bảo e là "điên" còn tồi tệ hơn "dở" cụ chủ nhỉ- nên cứ phải độc hành. Cụ chủ lập 1 hội dở U 5-60 đi lung tung đi cụ e ủng hộ nhiệt tình. Thời gian chả còn bao nhiêu nữa mà còn quá nhiều chỗ gọi mời

thunet123
30-03-2014, 04:03
hay lắm các bác, chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc

noivoiai
31-03-2014, 14:40
Mừng cho cụ còn có a bạn dở đi cùng còn e thật bất hạnh ko có ai. Cũng có 1 lũ bạn đấy nhưng cất lời mời chúng lại bảo e là "điên" còn tồi tệ hơn "dở" cụ chủ nhỉ- nên cứ phải độc hành. Cụ chủ lập 1 hội dở U 5-60 đi lung tung đi cụ e ủng hộ nhiệt tình. Thời gian chả còn bao nhiêu nữa mà còn quá nhiều chỗ gọi mời

Bạn nói đúng thời gian của tuổi mình để lang thang không còn nhiều, nên cứ phải tận dụng tối đa khi có cơ hội, thường thì mình đi 1-2 ngày thôi, chỉ có vụ này là mình đi lâu hơn và hoàn toàn theo đúng nghĩa "phượt". Mình cũng thấy hạnh phúc khi có thằng bạn thân "Dở" giống mình, thường thì đi đâu xa mình cũng ới nó đi cùng. Việc lập topic cho hội dở 50-60 thì mình lúa quá nên không dám đâu.

noivoiai
31-03-2014, 15:04
Việc đi nhầm đường và trục trặc về xe đã khiến chúng tôi đến khu vực hồ Ba Bể muộn, khi tới thị trấn chợ Rã thì trời đã tối. Nhìn thấy cảnh phó thị ồn ào, bụi bặm hai thằng quyết định chạy thẳng đến khu du lịch của hồ, nhưng thật buồn khi đến khu du lịch thì cảnh đìu hiu làm chúng tôi chán hẳn luôn, tìm đi tìm lại chỉ có duy nhất nhà nghỉ Bưu điện còn tiếp khách, thế là hai thằng chui thẳng vào, giá thuê là 300k/phòng nhà sàn, tắm rửa chung thôi thì đành vậy còn hơn lại quay ra TT chợ Rã. Tắm rửa xong hai thằng đi tìm chỗ ăn thì ôi thôi cũng chỉ còn duy nhất 1 nhà hàng mở cửa do có một đoàn khách Pháp, lại phải đành vậy và đây là bữa tối 400k cho hai thằng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112163&d=1395994954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112184&d=1396252999

Và đây là đoàn khách cùng chúng tôi ở khu du lịch này. Họ uống rượu cũng tít mù.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112164&d=1395994954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112183&d=1396252999

noivoiai
31-03-2014, 15:15
Đây là chỗ ngủ tối hôm đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112185&d=1396253451

Đúng ra thì thời điểm chúng tôi đi không phải là mùa du lịch của hồ Ba Bể nên không khí làm ăn rất là hẩm hiu, không có khách nên các dịch vụ hầu như đóng cửa, chỉ có một cửa hàng bán đồ ăn sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112187&d=1396253451

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112188&d=1396253451

Món bánh cuốn trứng Ba Bể buổi sáng hôm đó là món lần đầu tôi được thưởng thức.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112186&d=1396253451

Và cảnh Hồ sáng sớm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112189&d=1396253451

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112190&d=1396253451

noivoiai
31-03-2014, 15:43
hay lắm các bác, chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc

Rất cám ơn bạn thunet123 đã động viên

noivoiai
01-04-2014, 14:59
Hôm nay mới đọc lại bài của mình viết có đoạn bạn 6500s bảo dân phượt hay mắc chứng táo bón khi viết bài, phì cười thế là chợt nghĩ đến một chuyện cũ của làng.
Chuyện là thế này: Làng tôi có một cụ làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, nay thì cụ cũng về với tổ tiên rồi nhưng câu chuyện của cụ thì còn được lưu truyền đến tận bây giờ. Cụ làm chủ nhiệm từ thập niên 60 của thế kỷ trước, trong một lần thuyết giảng cho bà con nông dân về giống mới ở sân đình của làng, ngày đó thì làm gì có bục phát biểu và hội trường với loa và âm li hoành tráng như bây giờ, các cụ chỉ tập trung tại sân đình, treo một cái đèn măng sông phía trên còn bà con thì ngồi bệt dưới sân để nghe, cụ chủ nhiệm nhà mình đứng dưới đèn măng sông sáng choang khoa tay múa chân thuyết giảng, ngày đó các cụ chỉ mặc quần nâu sồng thắt dải dút, chẳng biết lỗi do đâu cái quần của cụ chủ nhiệm bị sứt chỉ mà không biết thế là cậu nhỏ của cụ thò cái đầu ra hóng mát, bà con nhìn thấy khoái chí cười và vỗ tay rầm rầm, cụ lại tưởng mình thuyết trình hay nên bà con hưởng ứng, thế là cụ dõng dạc khua hai tay lên trời nói Bà con trật tự, tôi xin nói với bà con rằng: Đấy mới chỉ là đoạn đầu, đoạn sau còn dài và hay hơn nữa cơ
Khớ...khớ đúng là cán bộ nói một đằng bà con ta nhìn một nẻo nhẩy.
Tán tếu một chút cho vui mọi người đừng trách nha. Trở kại chuyện của chúng tôi, sau khi ăn sáng xong hai thằng loanh quanh tại bến thuyền nửa thì muốn lang thang ngắm hồ, nửa thì muốn qua hồ luôn rồi tiến thẳng về khu ATK Định Hóa - Thái Nguyên, làm ấm trà nóng hai thằng thống nhất là đằng nào thì nội nhật trong ngày, cùng lắm thì đến đêm là về đến nhà thế là thuê một chuyến thuyền thăm quan hồ trong 3 tiếng với giá 300k xong lên bến bên kia rồi chuồn thẳng không vào ATK nữa.
Lên thuyền ngắm cảnh hồ thật là đẹp, thanh bình và yên ả, rừng quanh hồ còn nhiều nên ngắm mãi không chán.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112296&d=1396336229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112295&d=1396336229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112297&d=1396336229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112298&d=1396336229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112299&d=1396336229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112300&d=1396336229

noivoiai
01-04-2014, 15:13
Cả cái hồ to đùng lại có cái gọi là Ao tiên, ở quê em thì nó phải là cái hồ mới đúng, nhưng chắc là nằm ở trong lòng hồ nên nó thành cái ao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112301&d=1396336229

Tiếp tục cảnh hồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112308&d=1396339855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112307&d=1396339855

Dở ta khoái chi nghịch nước và tạo dáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112303&d=1396339855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112302&d=1396339855

noivoiai
01-04-2014, 15:20
Chúng tôi lên gò An Mã để thăm ngôi đền nhỏ, trên gò An Mã có dựng một đền thờ 5 vị trung thần nhà Mạc. Khi bị Lê Chiêu Thống đánh đuổi họ nhà Mạc lên Cao Bằng và chạy xuống Ba Bể để cố thủ ở hang Puông. Thất thế, cả 5 vị trung thần nhà Mạc nhảy xuống sông Năng tự vẫn. Nhân dân thương tiếc và để tưởng nhớ các vị trung thần nhà Mạc đã lập đền thờ trên gò Mã để thờ cúng hàng năm. Và để tránh sự trả thù của nhà Lê, nhân dân đổi tên là đền thờ họ Mạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112305&d=1396339855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112304&d=1396339855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112306&d=1396339855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112309&d=1396340565

noivoiai
01-04-2014, 15:32
Lang thang phía Nam của hồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112313&d=1396340565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112311&d=1396340565

Tôi nhớ đây gọi là hòn Bà Góa thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112310&d=1396340565

Bến thuyền phía tây của hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112312&d=1396340565

noivoiai
01-04-2014, 15:48
Lên bến chúng tôi kết thúc việc thăm hồ và theo tỉnh lộ 254 hướng về Thái Nguyên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112314&d=1396340565

Dừng chân ở ngã ba Lương Thực thì phải, chúng tôi gặp 2 bạn người nước ngoài cũng dừng chân ăn trưa, hai bạn này chúng tôi gặp từ Nghĩa Lộ và hôm nay lại gặp ở đây, các bạn có 2 con cào cào một đực một cái thật khủng, dùng con nay mà phượt mới sướng.

Quán ăn này theo bà chủ tự giới thiệu là chuyên phục vụ cho dân phượt nhà mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112316&d=1396341163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112318&d=1396341163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112315&d=1396340565

Dở ta lại sướng đòi chụp ảnh chung.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112317&d=1396341163

Đến đây là đoạn đường còn lại thì không có gì để nói nhiều, chúng tôi đã kết thúc hành trình trong mấy ngày vào lúc 10h buổi tối ngày hôm đó. Thật là một chuyến đi thú vị, đáng nhớ. Bài viết của tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên hai Dở chúng tôi. Chúc mọi người có những chuyến đi vui vẻ, an toàn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112322&d=1396342082

6500s
03-04-2014, 08:50
Ơ thế là hết hẳn rồi đấy ạ???
Thôi Bác quay sang viết chuyện làng của Bác đi, em ngồi đọc ko dám cười to người cứ giật đùng đùng như bị nấc. Hai Bác xem thu xếp đi Apachai đê, tầm đầu tháng 5 nhân tiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi cho hoành tráng Bác ạ.

Cả chuyến thấy mỗi cái ảnh này mặt Bác Dở 1 tươi tỉnh. Trông cũng ngon zai phết thế mà cứ giấu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112302&d=1396339855[/QUOTE]

bonmuoilamki
03-04-2014, 22:46
Hai ông này zdui hén. Đi nữa đi nghen. Càng đi càng trẻ lại đó.

tieutito591991
04-04-2014, 09:28
Hâm mộ hai cụ quá
Hôm nào đó mời các bác nhậu với cháu 1 bữa nhé

noivoiai
07-04-2014, 08:55
[QUOTE=6500s;1092946]Ơ thế là hết hẳn rồi đấy ạ???
Thôi Bác quay sang viết chuyện làng của Bác đi, em ngồi đọc ko dám cười to người cứ giật đùng đùng như bị nấc. Hai Bác xem thu xếp đi Apachai đê, tầm đầu tháng 5 nhân tiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi cho hoành tráng Bác ạ.

Cả chuyến thấy mỗi cái ảnh này mặt Bác Dở 1 tươi tỉnh. Trông cũng ngon zai phết thế mà cứ giấu[QUOTE

Hơ ...hơ..Hết thật mà...chuyện làng tớ thì nhiều lắm, muốn viết nhưng khổ nỗi cái khoản IT này sờ vào vất vả quá, còn khổ hơn cả đi cày nên tớ giữ làm của riêng vậy nha. Vụ đi Apachai đành khất bạn vậy vì mình có lịch công việc rồi. Còn chuyện Dở 1 đẹp giai thì nó vẫn vậy mà, chỉ có điều nó không biết tạo dáng thôi hì..hì...

À kể thêm chuyện này cho vui.
Hôm rồi đang ngồi nhà tôi thấy bên nhà thằng cháu hàng xóm to tiếng ầm ầm, vội chạy sang thì thấy
Thằng chồng không biết đang tức gì đó nói con vợ thế này: Này tôi là chồng cô chứ không phải con cô đâu nhé.
Thế mà con vợ ngồi khoanh chân trên tràng kỷ nói tỉnh bơ: Cứ đứa nào ti tôi là con tôi hết.
Hơ ...hơ thằng chồng mặt ngắn tũn đang không biết nói làm sao, đã thế thằng con đang ngồi ôn thi buông một câu: Theo quy luật tiến hóa của ông Đac uyn thì mẹ nói chí phải.
Thằng bố điên tiết quát: Này tao là bố mày chứ không phải là em mày đâu nhá.
Thằng con mặt không cảm xúc nói luôn: Vẫn theo quy luật chung thì thằng nào cai sữa trước là anh mà.
Khớ...khớ thằng chồng không biết nói thế nào, thấy tôi sang vội bảo: Ông vào giải quyết giúp cháu. Mình chẳng nói chẳng rằng chạy luôn, vì không cẩn thận chuyện này nó đồn sang tai Sư Tử nhà mình thì hỏng to ....khớ ...khớ...khớ..

noivoiai
07-04-2014, 08:57
Hai ông này zdui hén. Đi nữa đi nghen. Càng đi càng trẻ lại đó.

Bọn mình vẫn đi mà, đi bao giờ chân chùn gối mỏi thi thôi.

noivoiai
07-04-2014, 08:59
Hâm mộ hai cụ quá
Hôm nào đó mời các bác nhậu với cháu 1 bữa nhé

Nhậu là tớ nhận ngay. Đánh nhau thì chạy đi, ăn thì đến mà

huyensau
12-04-2014, 09:14
Òa, ngưỡng mộ hai chú quá ạ, chú có con gái không chú? Bây giờ cháu đi như thế toàn bị bố cháu lườm nguýt, vì bố muốn con gái ổn định (ổn định là sớm lấy chồng). Cháu cố gắng căn ke đi vào những ngày nghỉ, không ảnh hưởng công việc, tiền nong thì tiết kiệm. Nhưng cháu chỉ dám kể những chuyến 5-6 ngày để bố mẹ biết, không dám nói về những chuyến 2 ngày 3 đêm thường thấy của dân công sở, nhiều lúc phải dấu, rồi nói thật nửa vời ... cũng khó chịu vì lớn rồi, tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình, không hối hận nhưng nói ra thì các cụ ở nhà lại như trên chảo lửa.
Đi thế này, 50% là phong trảo, 50% còn lại là nhiệt huyết, ngông cuồng nhưng cháu thấy có những kinh nghiệm được tích lũy mà không phải ở đâu cũng dạy được, với cháu là cách đối nhân xử thế, quan sát, chọn lọc bạn bè, giảm cái tôi cá nhân xuống ... vì trong một thời gian ngắn 1-2 năm đã va vấp được với rất nhiều kiểu người, xử lý rất nhiều tình huống từ nhạy cảm đến phức tạp ... Nhưng thường cụ nhà cháu thì thấy đi xa, lang thang với người lạ + báo chí nói quá phiến diện = kết luận là đi vớ đi vẩn :(
Đứng trên góc độ là cha mẹ, cũng ở độ tuổi bố mẹ cháu, theo các chú phải nói gì để bố mẹ cháu hiểu ạ? Vì cháu sẽ không dừng lại ở việc đi loang quanh ở vài thửa đường Đông - Tây Bắc ạ!
P.S: Cháu cảm ơn chú + topic khá nhắng, cháu cũng người Hà Tây :D

noivoiai
13-04-2014, 12:49
Òa, ngưỡng mộ hai chú quá ạ, chú có con gái không chú? Bây giờ cháu đi như thế toàn bị bố cháu lườm nguýt, vì bố muốn con gái ổn định (ổn định là sớm lấy chồng). Cháu cố gắng căn ke đi vào những ngày nghỉ, không ảnh hưởng công việc, tiền nong thì tiết kiệm. Nhưng cháu chỉ dám kể những chuyến 5-6 ngày để bố mẹ biết, không dám nói về những chuyến 2 ngày 3 đêm thường thấy của dân công sở, nhiều lúc phải dấu, rồi nói thật nửa vời ... cũng khó chịu vì lớn rồi, tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình, không hối hận nhưng nói ra thì các cụ ở nhà lại như trên chảo lửa.
Đi thế này, 50% là phong trảo, 50% còn lại là nhiệt huyết, ngông cuồng nhưng cháu thấy có những kinh nghiệm được tích lũy mà không phải ở đâu cũng dạy được, với cháu là cách đối nhân xử thế, quan sát, chọn lọc bạn bè, giảm cái tôi cá nhân xuống ... vì trong một thời gian ngắn 1-2 năm đã va vấp được với rất nhiều kiểu người, xử lý rất nhiều tình huống từ nhạy cảm đến phức tạp ... Nhưng thường cụ nhà cháu thì thấy đi xa, lang thang với người lạ + báo chí nói quá phiến diện = kết luận là đi vớ đi vẩn :(
Đứng trên góc độ là cha mẹ, cũng ở độ tuổi bố mẹ cháu, theo các chú phải nói gì để bố mẹ cháu hiểu ạ? Vì cháu sẽ không dừng lại ở việc đi loang quanh ở vài thửa đường Đông - Tây Bắc ạ!
P.S: Cháu cảm ơn chú + topic khá nhắng, cháu cũng người Hà Tây :D

Chà chú gặp phượt chuyên nghiệp rồi. Bệnh lo lắng + thấy con mình luôn còn bé, non nớt là bệnh kinh niên không bao giờ chữa được của mấy cái người gọi là bố, mẹ ấy mà. Theo chú thì phải chứng minh cho bố mẹ thấy được việc đi như thế là một điều không thể thiếu trong tính cách của mình, chứng minh được sự vững chãi của mình trong cuộc sống, đảm bảo được những hành động của mình là hoàn toàn chuẩn và thêm một điều nữa là tác dụng của các chuyến đi đó là như thế nào với đứa con bé bỏng của họ. Chú cũng vậy thôi, lớn thé này rồi mà mỗi lần đi mẹ chú, vợ chú còn rên rẩm, lo lắng, dọa dẫm các kiểu nữa là cháu, nó là tình yêu mà. Chú có mỗi một cô con gái nhưng còn nhỏ tuổi đang học THPT thôi, hiện đang là thày dạy IT cho chú và cũng bắt đầu lây nhiễm bệnh của chú, khổ lắm suốt ngày bị Sư nhà chú nói là đầu têu để con gái nó học theo nhưng biết làm sao được vì đây là sở thích của chú, nếu con chú cũng có sở thích này chú cũng ủng hộ nhưng cũng phải chứng minh được những vấn đề như trên với chú thì ok thôi. Chúc cháu có các chuyển đi bổ ích và an toàn.

6500s
14-04-2014, 14:34
Lâu lâu Bác rặn ra ít chuyện làng Bác đi cho topic nó xôm. Đã có dự định chuyến nào chưa Bác???

noivoiai
26-04-2014, 07:56
Lâu lâu Bác rặn ra ít chuyện làng Bác đi cho topic nó xôm. Đã có dự định chuyến nào chưa Bác???


Chào 6500s dạo này lang thang suốt nên cũng không đọc mạng, thế đã đi Tây chưa kể cho anh em nghe đi chứ. Còn chuyện làng tớ thì nhiều nhưng cứ từ từ lúc nào tớ kể cho mà nghe.

tr41l0
04-05-2014, 17:12
Có bạn cũng chung sở thích thật vui.

lichno37
04-05-2014, 18:19
hành trình của 2 tiền bối rất thú vị.hậu bối tụi con không biết có theo kịp được hai tiền bối trên con đường đam mê hay ko.

X-trail
04-05-2014, 19:03
Đặt ghế ngồi hóng chuyện của 2 bác :D Lúc mới nghĩ đến phượt cảm giác như mình ko thể làm nổi nhưng khi bắt đầu chập chững bước vào còn đường này thì lại bị đam mê và cuốn hút lúc nào ko hay . Hy vọng 1 cơ duyên nào đấy lại có thể gặp 2 bác trên những cung đường của tổ quốc thân yêu !

babetta
05-05-2014, 01:18
Quá tuyệt vời cho đam mê.chúc bác manh khỏe để tiếp tục đam mê!

tolaen
14-05-2014, 08:33
Cảnh đẹp quá ạ!!!

Liontran
21-05-2014, 22:23
cháu ngưỡng mộ 2 chú quá, là thanh niên nhưng cháu "lười" lắm. những chỗ 2 chú đi cháu cũng đã được đi qua, nhưng là bằng ô tô. Hic

vivabrave
27-05-2014, 22:17
Không giám đọc bài nữa vì sợ máu phượt nó lên cao :(

noivoiai
28-07-2014, 14:59
Bận việc lâu quá mới vào diễn đàn, tìm mỏi mắt mới thấy bài của mình. Mấy tháng giời lo kiếm ăn để lang thang, thấy bà con đi nhiều quá lại thèm rồi. Mai em lại đi.

fc2004
29-07-2014, 21:54
Bận việc lâu quá mới vào diễn đàn, tìm mỏi mắt mới thấy bài của mình. Mấy tháng giời lo kiếm ăn để lang thang, thấy bà con đi nhiều quá lại thèm rồi. Mai em lại đi.

chú đi đâu ạ? :D

korando0035
07-08-2014, 06:19
Chào các bác! Em cũng đầu bốn, đít nằm giữa rồi, tính tình cũng thuộc loại dở giống các bác. Đọc bài của bác hay quá!

viet_puppy
08-08-2014, 15:30
Kiếm được 2 người như 2 bác có tuổi mà dong ruổi như này khó lắm. mà không biết các cụ nhà 2 bác khéo đặt tên thế nào lại có cái tên DỞ 1 VÀ DỞ 2 thế...

colau
20-08-2014, 16:38
Ngưỡng mộ hai bác quá. Em là phụ nữ, không còn trẻ nữa cũng muốn theo gương các bác gạt bỏ mọi nỗi ràng buộc để thực hiện đam mê của mình.

noivoiai
25-08-2014, 09:14
Ngưỡng mộ hai bác quá. Em là phụ nữ, không còn trẻ nữa cũng muốn theo gương các bác gạt bỏ mọi nỗi ràng buộc để thực hiện đam mê của mình.
Cứ mạnh dạn là làm được thôi bạn à.


Kiếm được 2 người như 2 bác có tuổi mà dong ruổi như này khó lắm. mà không biết các cụ nhà 2 bác khéo đặt tên thế nào lại có cái tên DỞ 1 VÀ DỞ 2 thế...
Cái tên của hai thằng tôi không phải do các cụ đặt mà là do 2 bà vợ đặt cho đấy.


Chào các bác! Em cũng đầu bốn, đít nằm giữa rồi, tính tình cũng thuộc loại dở giống các bác. Đọc bài của bác hay quá!

Cám ơn bạn, nhiều lúc thấy mình dở lại hay...


cháu ngưỡng mộ 2 chú quá, là thanh niên nhưng cháu "lười" lắm. những chỗ 2 chú đi cháu cũng đã được đi qua, nhưng là bằng ô tô. Hic
Bạn cứ thử một chuyến lang thang bằng xe máy xem đảm bảo là sẽ say như say gái đẹp.


chú đi đâu ạ? :D

Tớ mò được đến Đà Nẵng thì có việc lại phải quay về. Tiếc quá.

tackecuccu
17-12-2014, 13:39
Đọc bài viết của chú cháu thật sự khâm phục các chú. Cũng rất muốn làm được nhưng điều như chú nhưng cuộc sống còn nhiều vướng bận quá chưa thể rứt ra được để có thể tự do phiêu du (vợ con, công việc,...)
Cháu đang ở Hà Đông, hi vọng được giao lưu với các chú và cũng mong có dịp được cùng đi với các chú trên các cung đường của Tổ Quốc
Chúc các chú luôn mạnh khỏe

noivoiai
18-12-2014, 09:14
Đọc bài viết của chú cháu thật sự khâm phục các chú. Cũng rất muốn làm được nhưng điều như chú nhưng cuộc sống còn nhiều vướng bận quá chưa thể rứt ra được để có thể tự do phiêu du (vợ con, công việc,...)
Cháu đang ở Hà Đông, hi vọng được giao lưu với các chú và cũng mong có dịp được cùng đi với các chú trên các cung đường của Tổ Quốc
Chúc các chú luôn mạnh khỏe

Hy vọng là chúng mình có thể gặp nhau. Lâu quá rồi đi cũng nhiều mà lười viết quá, hôm nay mới vào xem lại thấy vui vui cho hành trình của năm ngoái. Cám ơn bạn nhé.

tackecuccu
19-12-2014, 10:54
Hy vọng là chúng mình có thể gặp nhau. Lâu quá rồi đi cũng nhiều mà lười viết quá, hôm nay mới vào xem lại thấy vui vui cho hành trình của năm ngoái. Cám ơn bạn nhé.

Cháu tên Linh (men)
SĐT: 0944740404
năm nay cháu 31 tuổi
Hi vọng có dịp được đi cùng các chú

juiwiunor
20-12-2014, 21:07
Trẻ ko đi già hối hận. già ko đi chết hối tiêc bác ạ

noivoiai
23-12-2014, 14:25
Cháu tên Linh (men)
SĐT: 0944740404
năm nay cháu 31 tuổi
Hi vọng có dịp được đi cùng các chú

Rất cám ơn Linh, nhưng điện thoại là cái mình không dùng bạn thông cảm nhé!

hoangadt
23-12-2014, 15:02
Đang xem một loạt ảnh phong cảnh đùng phát có ảnh nóng trong phòng =)))

yeulathesao
13-01-2015, 17:52
Cảm ơn Bác đã xem và động viên. Không biết Bác bao nhiêu tủi còn em 47 được mùa lá mít rụng rồi. Lúc đi trên đường nghĩ cũng buồn cười trẻ thì không xông pha bây giờ qua bên kia đỉnh dốc của cuộc đời lại tự nhiên "dở người" như hai con Sư tử Hà đông nó bảo thế cũng đúng

47 đâu phải là già ạ, diễn đàn mình có cô 60 tuổi vẫn phượt bình thường ấy ạ. Chúc chú sớm có những chuyến đi mới :)

yeulathesao
13-01-2015, 17:54
Trẻ ko đi già hối hận. già ko đi chết hối tiêc bác ạ

Đúng vậy ạ, phượt không phân biệt tuổi tác. Đi cho khỏi uổng cuộc đời ạ ;)

trinhquang79
17-01-2015, 23:11
A di đà phật !

noivoiai
19-01-2015, 09:20
47 đâu phải là già ạ, diễn đàn mình có cô 60 tuổi vẫn phượt bình thường ấy ạ. Chúc chú sớm có những chuyến đi mới :)
Cám ơn mọi người đã quan tâm. Minh vẫn đang đi mà.

janhy
19-01-2015, 19:50
Cám ơn mọi người đã quan tâm. Minh vẫn đang đi mà.
Chào chú ạ. Cháu là người trong Nam. Tính 24 tháng Chạp sẽ phượt HG đến 30 thì về. Nhưng là con gái nên đi xa cũng ngại đường khó đi. Cháu chỉ đi HG thôi chứ không dám đi từ Sapa như chú, cơ mà thấy Ba Bể cũng ham. Chú có thể hướng dẫn cụ thể hơn về cung đường nào dễ đi không ạ? Tay lái cũng tàm tạm nên cháu hơi lo nhưng máu quá rồi. Cảm ơn chú.

korando0035
20-01-2015, 06:30
Em gửi các bác chuyến đi mới nhất của em giữa rừng Tánh linh.
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/cuvayen/Mobile%20Uploads/2015-01/20150117_1714586_zpshhfvqafk.jpg (http://s1054.photobucket.com/user/cuvayen/media/Mobile%20Uploads/2015-01/20150117_1714586_zpshhfvqafk.jpg.html)

noivoiai
20-01-2015, 08:47
Chào chú ạ. Cháu là người trong Nam. Tính 24 tháng Chạp sẽ phượt HG đến 30 thì về. Nhưng là con gái nên đi xa cũng ngại đường khó đi. Cháu chỉ đi HG thôi chứ không dám đi từ Sapa như chú, cơ mà thấy Ba Bể cũng ham. Chú có thể hướng dẫn cụ thể hơn về cung đường nào dễ đi không ạ? Tay lái cũng tàm tạm nên cháu hơi lo nhưng máu quá rồi. Cảm ơn chú.

Chào cháu. từ HG cháu chắc chắn sẽ đi Lũng cú, thì từ TT Đồng Văn cháu qua đèo Mã Phì Lèng sang TT Mèo Vạc tiếp đó cháu chạy theo đường về Bảo Lạc - Cao Bằng qua Bảo lạc cháu chạy tiếp đường đến Nguyên Bình, nhưng đừng chạy đến Nguyên Bình mà qua mỏ Tĩnh Túc ngay cạnh nhà hàng Sơn Đông rất to và dễ nhìn, cháu rẽ phải và cứ chạy một mạch là đến thôi mà, đường rất dễ đi là con gái cháu chạy tốt. Cháu vào quán cơm ở Bảo Lạc mà chú đăng ảnh đó hỏi chú chủ quán chú sẽ hướng dẫn tận tình cho cháu.

noivoiai
20-01-2015, 08:51
Em gửi các bác chuyến đi mới nhất của em giữa rừng Tánh linh.
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/cuvayen/Mobile%20Uploads/2015-01/20150117_1714586_zpshhfvqafk.jpg (http://s1054.photobucket.com/user/cuvayen/media/Mobile%20Uploads/2015-01/20150117_1714586_zpshhfvqafk.jpg.html)

Trời ạ nhìn thấy là thèm, mình vửa đi Bình Dương về nhìn những cánh rừng như là cao su mà nhớ quá.

nuocmat
20-01-2015, 16:36
Cảm ơn ông bố tuyệt vời của bác đã truyền lại cho bác tinh thần phượt đấy, thế cho nên mọi người mới được xem những hình ảnh đẹp như vậy

noivoiai
09-03-2015, 19:41
Cảm ơn ông bố tuyệt vời của bác đã truyền lại cho bác tinh thần phượt đấy, thế cho nên mọi người mới được xem những hình ảnh đẹp như vậy

Hì...hì cám ơn nha

Gia_ma_ham1671
15-06-2015, 16:34
Cảm ơn Bác đã xem và động viên. Không biết Bác bao nhiêu tủi còn em 47 được mùa lá mít rụng rồi. Lúc đi trên đường nghĩ cũng buồn cười trẻ thì không xông pha bây giờ qua bên kia đỉnh dốc của cuộc đời lại tự nhiên "dở người" như hai con Sư tử Hà đông nó bảo thế cũng đúng
E cũng 45 rồi! Vừa làm phát Hà nội - Hà giang - Cao bằng - Hà nội 3 ngày 2 đêm đây. Độc hành vì ko tìm được bạn đồng hành với tổng quãng đường hơn 1000km. Bài viết của bác rất chân thực!

Gia_ma_ham1671
15-06-2015, 22:30
Cứu Dữ Liệu WMware (http://cuudulieuserver.net) , Cuu Du Lieu XenServer Citrix (http://cuudulieuserver.net), Cứu Dữ Liệu Máy Chủ Ảo Hóa, Cứu dữ liệu VMware ESXi; VMware vShere, Citrix XenServer, MS Hyper-V (http://cuudulieuserver.net) , Cứu dữ liệu Raid 0,1,5,6,10... , Cứu Dữ Liệu Raid/NAS/SAN , Cứu Dữ Liệu ổ cứng bad nặng , Ghost nhầm 3 ổ thành 1

Cứu Dữ Liệu Máy Chủ/Server ảo hóa (Virtual Private Server - VPS)chạy VMware ESXi; VMware vSphere; Citrix CenServer; Microsoft Hyper-V; Parallel; VMKD; VMFS...Hỗ trợ tất cả các cấu hình Raid 0,1,5,6,10. Khôi phục tận nơi theo yêu cầu của khách hàng, cứu dữ liệu gấp trong 1 giờ. Khi bị mất dữ liệu xin liên hê 0907.232462 - 0932191083 Mr Huấn

1. Khôi phục dữ liệu tất cả các trường hợp hdd bị cháy, bốc khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết đầu đọc, không nhận hoặc nhận sai

2. Cứu dữ liệu ổ cứng bị bad sector, bad track 0, bad toàn ổ, ổ cứng lúc nhận lúc không, ổ cứng đòi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu toàn bộ data với phương pháp map image

3. Khôi phục dữ liệu RAID Server / NAS/ SAN bị lỗi vì bất kỳ lý do gì (Hỗ trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10…)Call 24/7, cứu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, cứu tận nơi, cấp cứu trong vòng 24h

4. Cứu dữ liệu hệ thống Server ảo hóa chạy VMware; Citrix; Hyper-V; VMFS ; VMKD; ESXi...chạy Raid 0,1,5,6,10

5. Cấp cứu dữ liệu trên USB, thẻ nhớ bị format, không nhận, nhận chập chờn

6. Phục hồi 100% dữ liệu ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ liệu ổ cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay đầu đọc, thay mâm đĩa…cứu dữ liệu từ xa, cứu dữ liệu qua mạng, cứu dữ liệu tận nơi

7. Phục hồi đối với tất cả các đòng ổ cứng bị mất dữ liệu như chết cơ, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor, lỗi firmware, bị kiến, côn trùng tấn công, bị vô nước,hdd bị bad sector nặng, can thiệp trong phòng sạch

8. Phục hồi 100% DATA ghost, recovery còn 1 ổ C…đảm bảo cứu toàn bộ dữ liệu, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trước khi ghost.Tất cả đều có thể cứu qua mạng

9. Khôi phục password (ổ cứng hdd tất cả các dòng Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor…Ngồi chờ lấy luôn (những nơi quảng cáo chuyên nghiệp nhưng ngày sau mới lấy được thì toàn là bỏ chỗ khác làm)chuyên sửa ổ cứng, up firmware

(Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật khôi phục dữ liệu tiên tiến, sử dụng phòng sạch Class room 100 để thay mâm đĩa , thiết bị xuất dữ liệu chuyên nghiệp đảm bảo can thiệp và cứu dữ liệu các lỗi ổ cứng bị gõ đầu đọc, chết cơ, cháy board, lỗi firmware, hdd không nhận…)

-------------------------------------------------
Công ty Cấp Cứu Dữ Liệu Thiên Tân
167 Tân Phước Phường 6, Quận 10 TP.HCM
Đt: 08.2214-8091; 08.6685 1419
thientankt ; Skype: thientankt
www.phuchoidulieu.net
Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)
-------------------------------------------------

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1374785_580824848650570_265619168_n.jpg?oh=a1bf3c6 0f4c6eb8c14c8b234d429563a&oe=5535CC2D&__gda__=1430615513_7acb4122f7da361ee913f82aa7dfd51 2
Phòng sạch can thiệp đầu đọc ổ cứng tại Thiên Tân (https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A&list=UUc7fsueqSHtUBnt0Tujqz9Q)

Mod ơi!!! Những cmt như này có phù hợp không ạ? Hết chỗ để ADD hay sao nhể?

anhart42YK
02-07-2015, 00:52
E cũng 45 rồi! Vừa làm phát Hà nội - Hà giang - Cao bằng - Hà nội 3 ngày 2 đêm đây. Độc hành vì ko tìm được bạn đồng hành với tổng quãng đường hơn 1000km. Bài viết của bác rất chân thực!
Chào các bác, em năm nay cũng 45 tuổi ta, vừa làm chuyến đầu năm lên Đồng Văn ngắm hoa đào và giữa năm lên Mường Hum, Y Tý xem đổ nước, quay về cũng vượt Ô Quy Hồ, Tú Lệ, Nghĩa Lộ... Năm ngoái thì Bắc Sơn, Cao Bằng, Tĩnh Túc, Mèo Vạc... Nói chung là ngược đường với hai bác:))
Em thì đi cùng vợ nên cũng được làm trưởng đoàn luôn. Hai bác đi như vậy thật thú vị nhưng hơi tốn sức vì qua vài lần phượt, ở tuổi anh em mình em nhận thấy là: Về xe cộ, em cứ xe tốt mà đi. Cụ thể em làm con Airblade 125, rất nhàn, khoẻ, leo giốc, mưa gió cũng vô tư, đỡ lo xịt lốp. Lúc đi em làm chuyến xe khách Hà Nội-Hà Giang, Lào Cai. Tới nơi lôi xe ra chạy tiếp em thấy khoẻ re. Thật sự, đoạn Hà Nội-Hà giang, Hà Nội-Thái Nguyên em thấy không đẹp lắm lại lắm xe tải, rất nguy hiểm.
Đôi dòng chia sẻ, rất mong một hôm nào đó được gặp hai bác trên những cung đường tuyệt đẹp của Tổ Quốc.

Nhatcuongmobile
02-07-2015, 16:30
woa, ngưỡng mộ 2 bác quá, đi phượt kiểu này cũng phải có tinh thần dẻo dai, sức khỏe tốt. chúc mừng 2 bác nhé, đoạn đường 2000km là quãng đường quá dài và ấn tượng với người đồng hành là Wase. =))=))=))

korando0035
30-07-2015, 11:05
Ủng hộ tinh thần phượt của hai bác, mong các bác có nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy.

thanhpho619
30-07-2015, 11:28
Cứu Dữ Liệu Server (http://cuudulieuserver.net) , Cuu Du Lieu Server (http://cuudulieuserver.net), Cuu du lieu hdd , Cứu dữ liệu hdd chết cơ (http://cuudulieuserver.net) , Cứu dữ liệu ổ cứng gõ đầu đọc , Cứu Dữ Liệu Raid/NAS/SAN , Cứu Dữ Liệu ổ cứng bad nặng , Ghost nhầm 3 ổ thành 1

1. Khôi phục dữ liệu tất cả các trường hợp ổ cứng bị cháy, bốc khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết đầu đọc, không nhận hoặc nhận sai

2. Cứu dữ liệu hdd bị bad sector, bad track 0, bad toàn ổ, ổ cứng lúc nhận lúc không, ổ cứng đòi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu toàn bộ data với phương pháp map image

3. Cấp cứu dữ liệu RAID Server / NAS/ SAN bị mất vì bất kỳ lý do gì (Hỗ trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10…)Call 24/7, cứu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, cứu tận nơi, cấp cứu trong vòng 24h

4. Cứu dữ liệu hệ thống Server ảo hóa chạy VMware; Citrix; Hyper-V; VMFS ; VMKD; ESXi...chạy Raid 0,1,5,6,10

5. Khôi phục dữ liệu trên USB, thẻ nhớ bị format, không nhận, nhận chập chờn

6. Khôi phục 100% dữ liệu ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ liệu ổ cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay đầu đọc, thay mâm đĩa…cứu dữ liệu từ xa, cứu dữ liệu qua mạng, cứu dữ liệu tận nơi

7. Khôi phục dữ liệu đối với tất cả các đòng ổ cứng bị mất dữ liệu như chết cơ, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor, lỗi firmware, bị kiến, côn trùng tấn công, bị vô nước,hdd bị bad sector nặng, can thiệp trong phòng sạch

8. Cứu dữ liệu 100% dữ liệu ghost, recover còn 1 ổ C…đảm bảo cứu toàn bộ dữ liệu, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trước khi ghost.Tất cả đều có thể cứu qua mạng

9. Phá password (ổ cứng hdd tất cả các dòng Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor…Ngồi chờ lấy luôn (những nơi quảng cáo chuyên nghiệp nhưng ngày sau mới lấy được thì toàn là bỏ chỗ khác làm)chuyên sửa ổ cứng, up firmware

(Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật khôi phục dữ liệu tiên tiến, sử dụng phòng sạch Class room 100 để thay mâm đĩa , thiết bị xuất dữ liệu chuyên nghiệp đảm bảo can thiệp và cứu dữ liệu các lỗi ổ cứng bị gõ đầu đọc, chết cơ, cháy board, lỗi firmware, hdd không nhận…)

-------------------------------------------------
CTY TNHH TM Tin Học Thiên Tân
167 Tân Phước Phường 6, Quận 10 TP.HCM

Đt: 08.2214-8091; 08.6685- 1419
phuchoidulieu247; Skype: thientankt
http://www.cuudulieuserver.net
Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)
-------------------------------------------------

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1374785_580824848650570_265619168_n.jpg?oh=a1bf3c6 0f4c6eb8c14c8b234d429563a&oe=5535CC2D&__gda__=1430615513_7acb4122f7da361ee913f82aa7dfd51 2
Phòng sạch can thiệp đầu đọc ổ cứng tại Thiên Tân (https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A&list=UUc7fsueqSHtUBnt0Tujqz9Q)

Gia_ma_ham1671
22-08-2015, 21:14
Mình thì độc hành với em exciter 135. Vốn di thích ngao du bằng xe máy nên không đi oto đoạn nào. Mà đi mấy chuyến toàn gần 1000km với hơn 1000km nhưng thấy sức khỏe vẫn ổn. Mình lại vừa làm 1 chuyến Hà nội-mù cang chải- mộc châu-hà nội, 14h 22/8 có mặt tại hà nội.
Chào các bác, em năm nay cũng 45 tuổi ta, vừa làm chuyến đầu năm lên Đồng Văn ngắm hoa đào và giữa năm lên Mường Hum, Y Tý xem đổ nước, quay về cũng vượt Ô Quy Hồ, Tú Lệ, Nghĩa Lộ... Năm ngoái thì Bắc Sơn, Cao Bằng, Tĩnh Túc, Mèo Vạc... Nói chung là ngược đường với hai bác:))
Em thì đi cùng vợ nên cũng được làm trưởng đoàn luôn. Hai bác đi như vậy thật thú vị nhưng hơi tốn sức vì qua vài lần phượt, ở tuổi anh em mình em nhận thấy là: Về xe cộ, em cứ xe tốt mà đi. Cụ thể em làm con Airblade 125, rất nhàn, khoẻ, leo giốc, mưa gió cũng vô tư, đỡ lo xịt lốp. Lúc đi em làm chuyến xe khách Hà Nội-Hà Giang, Lào Cai. Tới nơi lôi xe ra chạy tiếp em thấy khoẻ re. Thật sự, đoạn Hà Nội-Hà giang, Hà Nội-Thái Nguyên em thấy không đẹp lắm lại lắm xe tải, rất nguy hiểm.
Đôi dòng chia sẻ, rất mong một hôm nào đó được gặp hai bác trên những cung đường tuyệt đẹp của Tổ Quốc.

Kenya
26-08-2015, 15:27
Phục bác quá đi thôi!

korando0035
03-09-2015, 21:14
Báo cáo các bác, năm nay em cũng 45 mùa khoai sọ rồi. Năm ngoái em cũng cưỡi xe máy đi Lâm đồng, đầu năm nay em làm chuyến từ Sài gòn đi Phú Quốc, sau đó từ Phú quốc phóng xe về ngoài Bắc vẫn thấy ổn lắm các bác ạ.

chantam
18-09-2015, 14:00
phong cảnh miền Bắc thật đẹp và lạ lẫm đối với người con miền Nam như mình... mong sẽ có 1 ngày ra thăm những cảnh vật nơi đây ...

noivoiai
18-09-2015, 21:43
Rất vui khi thấy các bạn quan tâm đến chuyến đi của hai kẻ dở người như vậy. Mình và thằng bạn vẫn tiếp tục đi, chỉ có điều là không biết viết gì thêm. Cảm ơn tất cả mọi người.

noivoiai
07-01-2016, 14:30
Vào mùa đông, trời lạnh càng nhớ...

korando0035
18-11-2016, 13:43
Rất vui khi thấy các bạn quan tâm đến chuyến đi của hai kẻ dở người như vậy. Mình và thằng bạn vẫn tiếp tục đi, chỉ có điều là không biết viết gì thêm. Cảm ơn tất cả mọi người.

Theo quan điểm của em: thớt này rất hay, nếu hai bác có chuyến nào cứ gộp tất vào thớt này. Em nghĩ hay đấy.

hnsmile2000
30-11-2016, 15:53
Các bác lập hội phượt U40 đi để anh em có dịp tụ họp ngao du, chia sẻ sở thích nào!

noivoiai
26-06-2017, 11:13
Văn của mình dốt quá nên ngại viết lắm. Dạo này năm nào 2 dở cũng được lang thang xa nhất là vào tới Đà Lạt rồi. Đất nước mình thật đẹp.

korando0035
14-07-2017, 15:27
Đọc nhiều bài, nhưng em vẫn thấy chuyến đi của hai Bác rất thú vị.

vungoc270297
28-09-2017, 12:11
Bài viết của bác hay quá lại rất chi tiết.làm cháu nhớ tôi quê,,3<3
Muốn đọc tiếp hành trình tiếp theo của bác.

haikimcuong
23-11-2017, 20:57
Xin kính 2 chú 1 ly đường dài mà tinh thần phơi phới thế cháu cũng 37 xuân rồi mà nhìn 2 chú thèm quá, chúc sk 2 chú.

Phuc27583
04-01-2018, 11:14
Nhìn con chiến xa của Bác, em thấy phục quá. Động viên em trên cung đường xa nhưng em cũng nên đi học khóa huấn luyện sửa xe mới được.

korando0035
07-03-2018, 23:40
Em vẫn đam mê chuyến đi của hai Bác!