PDA

View Full Version : Lào LÀO LÀO ( 20 - 26 / 1 / 2011)



huongmuahe
08-12-2010, 22:23
Dự định từ rất lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian để lên đường, lịch trình của mình tạm thời như sau, đợt này cũng đang bận quá chưa có thời gian ngâm kíu kỹ lưỡng nên mình chỉ tham khảo sơ qua và lấy lịch trình của bạn mình đi năm ngoái, có gì mọi ng góp ý thêm với ạ,có bạn nào hứng thú thì cùng join với mình nhé:

Thứ 5: 20/1: Hà Nội – Vientiane
- Lên xe lúc 19h tại Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.
- Ăn tối trước khi đi.
- Đoạn từ Cửa khẩu Cầu Treo sang đất Lào – nên ăn xôi và thịt bò nướng rất ngon. Không nên ăn Phở.
- Sang đất Lào nên mua 1 – 2 cái sim Lào.
- Tại Cửa khẩu Cầu Treo nên đổi luôn số tiền cần đổi, còn lại mang theo USD dự phòng.

Thứ 6 : 21/1 : Vientiane
- 16h đến nơi: thuê xe tuk tuk đến chỗ nghỉ, check –in nhận phòng.
- Đi chơi That Luông , Hoprakeo và bảo tàng Sisaket (nếu kịp).
- Đi dạo và ăn cá nướng + uống beer Lào ở dọc bờ sông Mekong.
- Đi ăn lẩu buffe nướng, ko đắt nhưng món ở đó rất ngon và lạ. Lẩu vừa nướng vừa nước, ăn thoải mái (gọi xe tuk tuk rồi gọi anh bạn Lào, anh ý sẽ nói địa chỉ cho lái tuk tuk).
- Còn tgian và ko mệt có thể đi khu phố Tây.

Khách sạn tham khảo:
1. ViengThông hoặc rẻ hơn thế (Lonely Planet)
2. Challensay. Khoảng 130.000 kip Lào( tương đương 250.000 đồng, điều hòa , giường đôi, ăn sáng miễn phí), ở ngay trung tâm Thủ đô Vientiante.

Trợ giúp: Anh Pen Khăm: đt tại Lào: 020 665 4605

Thứ 7 : 22/1: Vientiante- VangVieng ( 2 tiếng)
- Ăn sáng tại khách sạn, lên xe đi Vang Viêng lúc 6.30 sáng.
- Đến nơi nhận khách sạn, nghỉ ngơi,ăn trưa
- Chiều đi tour Kayak, đi thăm hang núi đá, hang gió tại khu du lịch Vang Viêng
- Tối ngủ khách sạn
Khách sạn tại Vang Vieng: (Lonely Planet)

CN: 23/1: Vang Viêng- Luông PraBang ( 200km/ 4tiếng)
- Sáng lên xe đi Luông PraBang
- Trưa đến nơi nhận khách sạn, ăn trưa
- Đi leo núi Phou Si, đi xem cố đô PaBang
- Đến tối đi chợ đêm ( ko thể bỏ lỡ)
Khách sạn:

Thứ 2: 24/1: Luông PraBang- Xiêng Khoảng
- Dậy sớm 5h sáng đi xem đoàn sư khất thực.
- Đi chơi bảo tàng hoặc leo núi .
- Chợ đêm
- Núi cao nhất
- Bảo tàng
- Thác rất chán, ko nên đi. – thác vượt qua sông.
- Thác đi ô tô – trong khu vườn quốc gia – thì có thể đi.
- Ăn sáng ở bờ sông – quán.
- Chụp ảnh sư khất thực

- Ăn trưa và bắt xe đi Xiêng Khoảng
- Chiều tối đến nơi nhận khách sạn, ăn tối và nghỉ ngơi.
Khách sạn: ở tại nhà nghỉ của bà Piu Lavan (nói được tiếng Việt) do anh bạn Lào giới thiệu.

Thứ 3: 25/1: Xiêng Khoảng – Vinh
- Sáng bắt xe đi thăm cánh đồng Chum 1 và Chum 2
- Trưa bắt xe đi về Cửa Khẩu Nặm Căn – Vinh

Thứ 4: 26/1: Vinh – Hà Nội

NHỮNG NGƯỜI CẦN LIÊN HỆ
1. Tại Vientian : Anh Pen Khăm: đt tại Lào: 020 665 4605
- Muốn đi ăn Lẩu Buffe thì gọi cho anh Pen và vẫy tuc tuc( một kiểu xe lam của Viet Nam) để đi, anh sẽ nói chuyện với người lái xe Tuc tuc.
- Mọi khó khăn hay thắc mắc hỏi anh Pen sẽ ổn thỏa vì anh nói tiếng Việt rất tốt và nhiệt tình.
2. Tại Luông PraBang : Anh Saipon : đt 0123 9485 742
- Anh Saipon sẽ gọi điện về Lào để nhờ người nhà hỏi giúp xe và khách sạn nếu các bạn có vấn đề gì trong việc liên hệ.
3. Tại Xiêng Khoảng : Anh Khămsay: đt tại Lào : 020 554 9590
- Khi cả đoàn đến Luông PraBang liên hệ với anh Khămsay. Cả đoàn sẽ được bà Piu Lavan đón và nghỉ tại nhà nghỉ của bà khi tới Xiêng Khoảng. Nhà nghỉ này bình dân giá cả ổn thỏa và có thể nhờ nấu. Bà Liu nói được tiếng Viet.
- Khi về có thể hỏi hoặc nhờ bà mua vé

ym của m là: kieu_oanh60

blowman
08-12-2010, 23:37
Hấp dẫn đấy,
Cho xin thông tin về chi phí nhỉ :)

da.arch
08-12-2010, 23:46
Bạn ơi, thế chi phí như nào? Mà nghe bạn mình ở Vinh nói đi đường từ cửa khẩu Vinh sang Lào có thổ phỉ. Ko biết thực hư ra sao :(

Mossa
09-12-2010, 00:01
Đọc topic thích quá nhưng nếu đi thì mình sẽ đi sau bạn 1 tuần.
Dù sao cũng cảm ơn thông tin của huongmuahe nhé!

Tammao
09-12-2010, 01:06
Các bạn có thể xuống thẳng bến xe nước ngầm để đi cũng được, tốt nhất lên đi xe có biển Lào và đừng mua vé trong bến trước vì lên xe bạn mặc cả giá xe đựơc rẻ hơn là mua vé trong quầy vé (giá bây giờ 300 khìn là ok)! Kíp Lào đổi thì lên đổi trươc ở ngân hàng Lào -Việt ở đường Kim Liên mới, gần vườn hoa Xã Đàn nhé, đổi ở ngân hàng này tỷ giá tốt hơn: 1000 kip = 2500 vnđ( ở cửa khẩu mình vừa đi họ đổi 1000 k = 2700 vnđ)
Ăn buffer có lẩu nướng ở nhà hàng Sambaidi ở ven bờ sông Mêkông là ngon va rẻ = 45 000 K/ người
Lịch trình của bạn ở Viêng chăn như thế thì ít quá...chưa kip đi thăm quan các thắng cảnh ở đây. 4h00 chiều đến nơi..nhận phòng ...5h30 rồi..bạn có đi đâu được nữa ngoài đi ăn tối...??? bạn nên ở trọn vẹn 1 ngày ở Viêng Chăn sẽ thú vỵ hơn, theo mình bạn nên bỏ qua Văng viêng mà đi thẳng Luông sẽ hay hơn.

dantocgoc
09-12-2010, 04:33
Các bạn có thể xuống thẳng bến xe nước ngầm để đi cũng được, tốt nhất lên đi xe có biển Lào và đừng mua vé trong bến trước vì lên xe bạn mặc cả giá xe đựơc rẻ hơn là mua vé trong quầy vé (giá bây giờ 300 khìn là ok)! Kíp Lào đổi thì lên đổi trươc ở ngân hàng Lào -Việt ở đường Kim Liên mới, gần vườn hoa Xã Đàn nhé, đổi ở ngân hàng này tỷ giá tốt hơn: 1000 kip = 2500 vnđ( ở cửa khẩu mình vừa đi họ đổi 1000 k = 2700 vnđ)
Ăn buffer có lẩu nướng ở nhà hàng Sambaidi ở ven bờ sông Mêkông là ngon va rẻ = 45 000 K/ người
Lịch trình của bạn ở Viêng chăn như thế thì ít quá...chưa kip đi thăm quan các thắng cảnh ở đây. 4h00 chiều đến nơi..nhận phòng ...5h30 rồi..bạn có đi đâu được nữa ngoài đi ăn tối...??? bạn nên ở trọn vẹn 1 ngày ở Viêng Chăn sẽ thú vỵ hơn, theo mình bạn nên bỏ qua Văng viêng mà đi thẳng Luông sẽ hay hơn.

Tammao lại xoắn rồi... Văng viêng nên ở lại chơi 1 ngày với các trò sông nước cũng thú vị đấy chứ. Phong cảnh cũng hoang dã và đẹp lắm mà, nhưng không biết mùa này có lạnh không nữa. Mình thì vẫn thích bay từ HN sang luangfabang rồi sau đó đi văng viêng - vientiane- Nong khai - U Don tha ni. rồi về cửa khẩu cầu treo hơn. cung đường như thế đỡ mệt hơn nhiều.

Xoài
09-12-2010, 10:50
Mình cũng loay hoay mãi từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đi được Lào nhưng vẫn chịu khó thu thập thông tin, nhất là về xe Hanoi - Vientiane vì quãng đường rất dài ~800km mà không nằm thì chịu không nổi.
Minh đã ra số 3 Nguyễn Gia Thiều lúc 6.30 tối để quan sát xe Lào thế nào - là loại 2 tầng, nghế ngả.
Mình cũng theo thông tin một số bạn trong 4r nói là ra Open tour ở 93 Hồng Hà có bán xe giường nằm - ra tận nơi hỏi, họ bảo 45$-50$ một vé, hỏi là loại xe gì thì họ tả mà mình tiếp thu không được satisfactory lắm cho nên mình lại ra bến xe Nước Ngầm để mục kích lúc 6.30 tối. Thấy cái xe đi Lào xịn quá, mới, của THACO - 3 dãy giường, 2 tầng, built-in toilet. Xe được đăng ký tên của đoàn 14 cũ, nay cổ phần hóa - chạy thứ 3 -5 -7 - giá vé là 450k. Thấy mình đứng xem, chủ xe (hay người điều hành gì đó) ra hỏi, đưa cho card để hôm nào đi thì gọi điện đăng ký trước. Nhân tiện đây gửi các bác luôn:0913227839 - 0986717188. Nếu có bác nào đi xe của Cty nay rồi thì share thông tin cho ace chúng tôi biết với nhé.

huongmuahe
09-12-2010, 12:18
Hấp dẫn đấy,
Cho xin thông tin về chi phí nhỉ :)

Quên mất không post phần chi phí dự tính, năm ngoái bạn tớ đi đúng lịch trình như thế, tổng chi phí hết tầm 4tr. Năm nay trượt giá rồi linh tinh thêm thắt, tớ tính khoảng 4,5tr là cùng, sẽ mục chi phí chi tiết sau khi book khách sạn rồi đi đứng các kiểu ạ :D

Tammao
09-12-2010, 12:46
Các bác ơi đừng dại dột mà đặt mua vé ở các vp tour(cái giá đó là tụi em chém tụi tây ba lô nhô thôi)! Các bác cứ bến xe Nước Ngầm mà ba lô con cóc thẳng tiến, 5h15 có mặt, lên xe ngồi trước lấy chỗ..tiền vé dọc đường các bác sẽ thấy nó thu nhiều kiểu giá khác nhau lém hiii!
1h00 đến Hà tĩnh, nghỉ chân làm bát cháo lươn rùi đi tiếp lên Hương Sơn lúc 2h30...ngủ đêm trên xe hoặc thuê phòng tuỳ các bác( theo em cứ nằm trên xe cung ok lắm)
sáng 6h00 xe đi lên cửa khẩu Cầu Treo(đánh răng - ăn sáng) làm thủ tục xuất nhập cảnh(bác nào ít đi mà không biết thì cứ nhờ thằng cu phụ xe nó làm cho mà nhìn)
Trưa là xe nó dừng ăn trưa ở Lakxao hoặc Packading! có cơm, phở...của Người Việt làm! 20 000 - 25 000 - 30 000 kíp/ xuất
* Hì hì bác Dantocgoc ơi..em nào dám còi to ....vì em nghĩ là VăngViêng nó có hơn đươc mấy cái như TamCốc - Trang An nhà mình đâu, cái động của nó thì ẹc...ngắn có một mẩu như cái Bích Động thui a...còn sông nước mùa này em sợ hơi lạnh để mà đi bơi kayac...các bạn ấy ít thời gian nên đi những điểm tiêu biểu của Lào như Viêng chăn, Luôngphabang, Cánh đồng Chum - Xiêng khoảng hay hơn a!
Bác dantocgoc đợt này có chuyến nào đi không..cho Tammao em bám cái đuôi với hiiiiiiii

Xoài
09-12-2010, 13:52
Quên mất không post phần chi phí dự tính, năm ngoái bạn tớ đi đúng lịch trình như thế, tổng chi phí hết tầm 4tr. Năm nay trượt giá rồi linh tinh thêm thắt, tớ tính khoảng 4,5tr là cùng, sẽ mục chi phí chi tiết sau khi book khách sạn rồi đi đứng các kiểu ạ :D

Mình cũng hỏi qua người quen đi về, họ tính trung bình là 40$/ngày - bao gồm tất tần tật ăn, uống, ngủ nghỉ, vận chuyển, tham quan, chi tiêu lặt vặt... Khách sạn là loại 25-30$/nite. (twin-shared) - Chi phí cũng tùy theo loại ks mình đặt.

Xoài
09-12-2010, 14:00
Mình cũng sẽ đi như ch/trình của bạn nhưng sẽ thêm 1 ngày sang Udonthani nữa.

thik_cho_tien
09-12-2010, 14:33
Đi thế này là về trước Tết có mấy ngày thui à? Sợ gia đình không cho đi với lại lúc này là bận lắm, nhiều việc chuẩn bị Tết. Đi sớm hơn khoảng 2 tuần thì tớ có thể đặt gạch được.

huongmuahe
09-12-2010, 14:51
Đi thế này là về trước Tết có mấy ngày thui à? Sợ gia đình không cho đi với lại lúc này là bận lắm, nhiều việc chuẩn bị Tết. Đi sớm hơn khoảng 2 tuần thì tớ có thể đặt gạch được.

Bạn ơi, về đúng ông Công ông Táo hoặc sau đó có 1 ngày, lúc í thì đã có gì đâu mà bận hihi, Tết giờ chắc phải 29,30 mới gọi là có tí không khí thui :D, tớ thì trong Tết lại ko đi dc nên phải bon chen trc đó :P

kienhalong
10-12-2010, 01:18
He he...Đất nước Triệu Voi anh em vẫn luôn thu hút những bước chân lang thang :D
Đọc qua lịch trình của bạn huongmuahe mà tớ nhặt được cả rổ sạn nè :help. Góp ý với bạn chút:

- Lịch trình: Hình như bạn cóp nhặt từ nhiều nguồn nên hơi lộn xộn. Nên lưu lại Viêng Chăn đến trưa ngày 22/1, chiều hãy bắt xe đi Văng Viêng. Tối đến nơi, ăn uống, dạo quanh thị trấn, mua tour ở các đại lý luôn. Có khá nhiều thú chơi ở Văng Viêng để các bạn lựa chọn. Về phòng nghỉ sớm để dành sức cho các hoạt động cả ngày hôm sau. Các tour chỉ đón khách 1 lần từ các nhà nghỉ khắp thị trấn lúc 7h30 sáng đến 4h30 chiều là kết thúc tour. Trưa hoặc chiều bạn mới đến Văng Viêng thì chỉ đứng tơ hơ ngoài đường hoặc ngồi cafe wifi thôi.

- Chi phí: Nếu nghỉ ở Chaluenxay thì phòng rẻ nhất đã là 160.000 Kip rồi bạn nhá. Phòng nghỉ ở Văng Viêng trung bình 60.000Kip (có tắm nóng lạnh, hai giường hoặc giường đôi, ko ti vi, ko máy lạnh). Phòng nghỉ ở Luông trung bình 100.000Kip. Xiêng Khoảng 80.000Kip.

- Giờ xe chạy: Hàng ngày chỉ duy nhất 1 chuyến xe khách Luong - Xiêng Khoảng xuất bến vào lúc 8h30 sáng. Có thể thuê xe 11 chỗ đi riêng cho chủ động nếu muốn. Xe Xiêng Khoảng - Vinh 1 chuyến duy nhất lúc 7h sáng mà ko phải ngày nào trong tuần cũng có xe về.

Tớ tham gia sơ sơ thế nếu bạn hoặc các bạn khác có gì cần tìm hiểu thêm cứ đưa câu hỏi lên, ta cùng trao đổi.


P/S: Đọc đoạn này:
- Núi cao nhất
- Bảo tàng
- Thác rất chán, ko nên đi. – thác vượt qua sông.
- Thác đi ô tô – trong khu vườn quốc gia – thì có thể đi.
- Ăn sáng ở bờ sông – quán
tớ...=))

dantocgoc
10-12-2010, 05:12
Các bác ơi đừng dại dột mà đặt mua vé ở các vp tour(cái giá đó là tụi em chém tụi tây ba lô nhô thôi)! Các bác cứ bến xe Nước Ngầm mà ba lô con cóc thẳng tiến, 5h15 có mặt, lên xe ngồi trước lấy chỗ..tiền vé dọc đường các bác sẽ thấy nó thu nhiều kiểu giá khác nhau lém hiii!
1h00 đến Hà tĩnh, nghỉ chân làm bát cháo lươn rùi đi tiếp lên Hương Sơn lúc 2h30...ngủ đêm trên xe hoặc thuê phòng tuỳ các bác( theo em cứ nằm trên xe cung ok lắm)
sáng 6h00 xe đi lên cửa khẩu Cầu Treo(đánh răng - ăn sáng) làm thủ tục xuất nhập cảnh(bác nào ít đi mà không biết thì cứ nhờ thằng cu phụ xe nó làm cho mà nhìn)
Trưa là xe nó dừng ăn trưa ở Lakxao hoặc Packading! có cơm, phở...của Người Việt làm! 20 000 - 25 000 - 30 000 kíp/ xuất
* Hì hì bác Dantocgoc ơi..em nào dám còi to ....vì em nghĩ là VăngViêng nó có hơn đươc mấy cái như TamCốc - Trang An nhà mình đâu, cái động của nó thì ẹc...ngắn có một mẩu như cái Bích Động thui a...còn sông nước mùa này em sợ hơi lạnh để mà đi bơi kayac...các bạn ấy ít thời gian nên đi những điểm tiêu biểu của Lào như Viêng chăn, Luôngphabang, Cánh đồng Chum - Xiêng khoảng hay hơn a!
Bác dantocgoc đợt này có chuyến nào đi không..cho Tammao em bám cái đuôi với hiiiiiiii
Có đi, nhưng chắc đến 12/4 đi vào dịp tết té nước ( Bun Bi May ) của lào cùng với 1 số thành viên nhà Vịt nữa. Khi nào đi tớ Alo.
1 số đang tình đi bằng xe máy để lang lang được nhiều nơi và chụp ảnh luôn đó.;)

tthicdichoi
10-12-2010, 22:50
Có đi, nhưng chắc đến 12/4 đi vào dịp tết té nước ( Bun Bi May ) của lào cùng với 1 số thành viên nhà Vịt nữa. Khi nào đi tớ Alo.
1 số đang tình đi bằng xe máy để lang lang được nhiều nơi và chụp ảnh luôn đó.;)

Mình cũng ao ước đi vào dịp tết té nc của Lào. Năm ngoái theo dõi topic của Kienhalong từ đầu chí cuối mà ko đi đc, vẫn tiếc đứt ruột. Hy vọng năm nay sẽ quyết chí đc.......^^ Bác dantocgoc cho e theo đợt ý nhá....;)

c.37
11-12-2010, 01:13
Theo em thì nên roaming viettel đi anh ơi. Vì e sang đó mua sim của unitel gọi về việt hết 2000kip/phút = 5000 vnd rồi. Viettel roaming có 2000 vnd/phút thì phải( ko biết có đúng không) . Còn ở Vientiante nên đi Patuxay – Khải hoàn môn , với lăng cayxonphonvihan , tham quan các chùa lớn ở Vientiante.
Với lại lúc mua vé phải hỏi coi nó có làm thủ tục xuất cảnh cho mình không. Hôm e đi không hỏi nên đến cửa khẩu phải tự làm thủ tục mất thêm 17000kip .Ức chế không dám cãi sợ nó đuổi xuống đi bộ thì chết.:D.

Xoài
11-12-2010, 21:42
Thông tin em lấy ở số 3A Nguyễn Gia Thiều hồi tháng 3/2010 - gửi các bác tham khảo thêm:

THÔNG TIN LÀO CỦA VP SỐ 3 NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH TRÌNH ÔTÔ

1/ Xe chất lượng cao:
HAN – VTE:
- Thứ Tư, Sáu và Chủ nhật:xe Lào 45c chất lượng cao, người Lào lái, an toàn, chu đáo và nhanh, xe điều hòa, nước uống, hướng dẫn viên. Chạy thẳng, không bắt khách.
Giá vé: 22.00$/pax.
Giờ chạy: 19.30h. Có mặt tập trung lúc 18.30h tại VP số 3A Nguyễn Gia Thiều. Đến VTE lúc 16.00h ngày hôm sau.
VTE – HAN:
Xe chất lượng cao chạy thứ Hai và Sáu. Giơ chạy 19.00h – Giá vé 22.00$/pax.

2/ Xe liên doanh:
HAN – VTE: Chạy tất cả các ngày trong tuần, người Việt lái, xe 45c, điều hòa. Có chở hàng hóa, không đổi xe, chạy thẳng.
Giá vé: 17.00$/pax (~300.000d)
Tập trung: 18.00h tại số 3A Nguyễn Gia Thiều. Xe chạy lúc 19.30h.

3/ Xe bình thường:
HAN – VTE: giá 260.000d. Đổi xe ở Vinh. Chở hàng hóa. Chạy lúc 18.30h.

LỊCH TRÌNH MÁY BAY:
1/ HAN – VTE: các ngày trong tuần
- Chuyến 1: Vietnam Airlines. Giá vé 140.00$. Bay 08.30 – 09.20
- Chuyến 2: Lao Aviation. Giá vé 132.00$. Bay 16.30 – 17.20.

2/ VTE – HAN:
- Chuyến 1: Lao Aviation. Giá vé135.00$ (bao gồm 20$ thuế + 10$ lệ phí). Bay 14.30 – 15.20
- Chuyến 2: VNA. Giá tổng cộng 140.00$. Bay 17.45 – 18.45
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tên Cty: Công ty liên vận khách quốc tế Việt – Lào
Địa chỉ: 3A Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.
Tel: 394 20554 - Mobile: 0903 238 548

h0bby
11-12-2010, 22:14
Hồi đầu năm nay em cũng đi Lào bằng xe của 3A Nguyễn Gia Thiều, cảm nhận là ghế nhỏ quá, ko duỗi chân được, ngồi gần 1 ngày khó chịu phết bác ạ, đã thế lại nhồi nhét cả vài ghế phụ ở giữa làm cho xe càng chật, ko biết bây giờ đã thay xe mới chưa. Chỉ đc 1 ưu điểm là lái xe người Lào chạy rất cẩn thận. Lần sau đi Lào em chắc chắn sẽ ko chọn xe này & đang quan tâm đến xe ở bến Nước Ngầm mà bác Xoài nói ở trang trước :)

Bác chủ topic: Em ko rõ bác đi Lào lần đầu hay là lần sau, nhưng thấy lịch trình của bác cập rập quá, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ hay ho - bác nên nhẩn nha 1 chút để tận hưởng, vì phương châm của người Lào giống như cái chữ ký em kia kìa :D Như em lần đầu đi 9 ngày mà vẫn còn thấy chưa đủ (cũng chỉ Bắc Lào thôi), em cũng đang lên kế hoạch để quay lại lần nữa đây :P

huongmuahe
11-12-2010, 23:15
Hồi đầu năm nay em cũng đi Lào bằng xe của 3A Nguyễn Gia Thiều, cảm nhận là ghế nhỏ quá, ko duỗi chân được, ngồi gần 1 ngày khó chịu phết bác ạ, đã thế lại nhồi nhét cả vài ghế phụ ở giữa làm cho xe càng chật, ko biết bây giờ đã thay xe mới chưa. Chỉ đc 1 ưu điểm là lái xe người Lào chạy rất cẩn thận. Lần sau đi Lào em chắc chắn sẽ ko chọn xe này & đang quan tâm đến xe ở bến Nước Ngầm mà bác Xoài nói ở trang trước :)

Bác chủ topic: Em ko rõ bác đi Lào lần đầu hay là lần sau, nhưng thấy lịch trình của bác cập rập quá, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ hay ho - bác nên nhẩn nha 1 chút để tận hưởng, vì phương châm của người Lào giống như cái chữ ký em kia kìa :D Như em lần đầu đi 9 ngày mà vẫn còn thấy chưa đủ (cũng chỉ Bắc Lào thôi), em cũng đang lên kế hoạch để quay lại lần nữa đây :P

Lịch trình này là mình tham khảo của bạn mình đã đi năm ngoái, ẹc... nhưng lên đây thấy mọi người góp ý mình cũng thêm được vài ý kiến bổ ích, mình sẽ thu thập thêm thông tin và cân nhắc để đổi lịch trình, có lẽ sẽ thêm tgian ở Luong, đang xem liệu có nên qua Vang Vieng nữa hay ko, nếu ở đó chỉ có sông nước thì có khi cũng pass qua cho nhanh ah, đúng là lần này em muốn đi với tiêu chí nghỉ ngơi thư giãn nên đi nhanh quá sợ cũng hơi mệt :D.
Mà tình hình xe chất lượng cao của Lào chỉ chạy 246, tình hình là em lại định đi thứ 5 hiz hiz... chả hiểu xe đấy đi đứng như nào nhỉ, có thêm hàng hóa sợ cũng hơi lủng củng..
Có bác nào biết thêm thì vào góp ý em về lịch trình rồi các thông tin nữa nhé, em xin cảm ơn ahhh....

kienhalong
12-12-2010, 01:14
Đây là lịch trình chuyến chơi Tết Lào của tụi mình hồi tháng 4, bạn huongmuahe xem có áp dụng được gì ko nhé:
https://www.phuot.vn/threads/6643-Ch%C6%A1i-T%E1%BA%BFt-L%C3%A0o-t%E1%BB%AB-t%E1%BB%91i-13-4-19-4-2010?highlight=t%E1%BA%BFt+l%C3%A0o

Và đây, các nhà xe chuyên tuyến Hà Nội – Viêng Chăn
Bình Nga: 0913232739 - (+856)02443417
Hoàng Giang: 0914664313 - (+856)209522999
Toàn Tú: 0902169559 – (+856)209768988
Xuân Trường (xuất bến các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần, xe giường nằm): 0913561646 - (+856)206303568

Đường xa nên tốt nhất các bạn cứ chọn xe giường nằm cho khỏe, chênh lệch giá vé có 100 nghìn VND (350-450). Bạn nào chân hơi dài và khéo miệng chút thì thỏa thuận với nhà xe 300 xuất nằm lối đi (có gối chăn đàng hoàng). Tớ đi lại thường xuyên nên toàn lấy xuất 300k ấy nằm duỗi chân cho thoải mái. Cẩn thận chút bạn ra hẳn bến xe Nước Ngầm tham khảo thêm thông tin.

dantocgoc
12-12-2010, 01:17
Ra bến nước ngầm mà làm việc thẳng với lái xe ý. Bạn hỏi giá tiền cụ thể và xin số ĐT liên hệ luôn. đi xe giường nằm là hay nhất sạch sẽ, mà không bị nhồi hàng hóa mất lối đi. Hoặc nhà xe giường nằm Cao Cấp Hoàng Giang, chạy 3-5-7 hàng tuần. Nhà xe này thì mình đã đi 1 lần rồi, xe đẹp và nhiệt tình. dđ: 0914.664.313 hoặc 0973.287.587
Chúc may mắn(c)

h0bby
12-12-2010, 12:03
Từ bến xe Nước Ngầm có chuyến nào đi Xiêng Khoảng ko các bác nhỉ? Và chạy vào ngày nào hả các bác?

Xoài
12-12-2010, 12:39
Từ bến xe Nước Ngầm có chuyến nào đi Xiêng Khoảng ko các bác nhỉ? Và chạy vào ngày nào hả các bác?

Trước đây ở Bến xe Nước Ngầm có xe đi Xiêng Khoảng nhưng bỏ rồi vì không nhiều khách đi - đấy là cô ở quầy bán vé bảo thế. Thôi, chịu khó vào Vinh rồi đi cũng được.

huongmuahe
12-12-2010, 13:31
Đây là lịch trình chuyến chơi Tết Lào của tụi mình hồi tháng 4, bạn huongmuahe xem có áp dụng được gì ko nhé:
https://www.phuot.vn/threads/6643-Ch%C6%A1i-T%E1%BA%BFt-L%C3%A0o-t%E1%BB%AB-t%E1%BB%91i-13-4-19-4-2010?highlight=t%E1%BA%BFt+l%C3%A0o

Và đây, các nhà xe chuyên tuyến Hà Nội – Viêng Chăn
Bình Nga: 0913232739 - (+856)02443417
Hoàng Giang: 0914664313 - (+856)209522999
Toàn Tú: 0902169559 – (+856)209768988
Xuân Trường (xuất bến các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần, xe giường nằm): 0913561646 - (+856)206303568

Đường xa nên tốt nhất các bạn cứ chọn xe giường nằm cho khỏe, chênh lệch giá vé có 100 nghìn VND (350-450). Bạn nào chân hơi dài và khéo miệng chút thì thỏa thuận với nhà xe 300 xuất nằm lối đi (có gối chăn đàng hoàng). Tớ đi lại thường xuyên nên toàn lấy xuất 300k ấy nằm duỗi chân cho thoải mái. Cẩn thận chút bạn ra hẳn bến xe Nước Ngầm tham khảo thêm thông tin.

Ôiii, lịch trình của bác hay quá ahhh, chắc em sẽ đi theo lịch trình này luôn, tập trung hơn được nhiều và có thêm tgian nhẩn nha ở những chỗ mình đi ^^.... tks bác rất nhiều vì những thông tin bổ ích ah.. ^^.. mà ko có ai đăng ký đi cùng nữa nhỉ :D, chả nhẽ lại đi 1 mình hehee

h0bby
12-12-2010, 16:09
Ôiii, lịch trình của bác hay quá ahhh, chắc em sẽ đi theo lịch trình này luôn, tập trung hơn được nhiều và có thêm tgian nhẩn nha ở những chỗ mình đi ^^.... tks bác rất nhiều vì những thông tin bổ ích ah.. ^^.. mà ko có ai đăng ký đi cùng nữa nhỉ :D, chả nhẽ lại đi 1 mình hehee
Đi 1 mình cũng đc chứ sao bác, mùng 1 Tết âm năm nay em cũng đi Lào 1 mình vì ko rủ đc ai, cuối cùng trên ô tô lại làm quen đc với 5 đồng chí nữa cũng đi riêng lẻ, gộp thành 1 nhóm 3 zai 3 gái vui như tết, chơi thân đến tận bây giờ :D Thế nên đi 1 mình chưa chắc đã buồn bác ah.

Mypage
13-12-2010, 23:06
Thèm đi Lào chết thôi.
Sao lại đi vào dịp đấy mà ko phải tứ noel tới Tết dườn?
Tơa chỉ đi đc lúc đấy thôi :)

huongmuahe
13-12-2010, 23:40
Thèm đi Lào chết thôi.
Sao lại đi vào dịp đấy mà ko phải tứ noel tới Tết dườn?
Tơa chỉ đi đc lúc đấy thôi :)

Thèm thì đi đi bạn ;;). Ừ, tại vì tớ chỉ sắp xếp đi được vào đợt í thui hiz hiz, bít là tgian đó mọi ng sắp xếp cũng ko dễ nhưng mà đó là tgian duy nhất tớ có thể đi dc :(

CatAnh
14-12-2010, 00:47
@ Mình mới đi Lào từ ngày 6/11 - 20/11 về xong ( trước đấy đã đi 1 chuyến tiền trạm 7 ngày rồi) có ít kinh nghiệm chia sẻ với mọi người :
( Vì đoàn mình đi làm ct nên chi phí eo hẹp bắt buộc phải ăn - ngủ phải kiếm chỗ rẻ nhất).


Thứ 5: 20/1: Hà Nội – Vientiane
- Lên xe lúc 19h tại Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.
- Ăn tối trước khi đi.
- Đoạn từ Cửa khẩu Cầu Treo sang đất Lào – nên ăn xôi và thịt bò nướng rất ngon. Không nên ăn Phở.
- Sang đất Lào nên mua 1 – 2 cái sim Lào.
- Tại Cửa khẩu Cầu Treo nên đổi luôn số tiền cần đổi, còn lại mang theo USD dự phòng.

Xe thì mình biết ở bến xe Nước Ngầm thường xuyên có xe đi Viêng Chăn ( trong đó có xe của 1 chú là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn, đi xe đó thì ko lo đến Viêng Chăn bị lạc hay bị ép chỗ ngồi, ngoài ra ở Viêng Chăn nhà chú ấy còn có quán cơm bình dân rẻ, đoàn tớ thường vào đó ăn và nếu cần hỏi về việc thuê ks rẻ hay đi chơi, thuê tux tux thì có thể nhờ chú hỏi hộ cho giá rẻ), giá tính tiền việt khoảng 400k/ng. Ở Lào họ ăn xôi là chủ yếu nên mọi người chú ý việc đi ăn ăn sẽ rất khó để tìm đc quán ăn. Giá đồ ăn khá đắt nên mua theo mì tôm mang đi dự phòng giống bọn mình. Đặc biệt là ks ở Lào không có bàn chải và kem đánh răng :D ( mọi ng nhớ mang theo ko thì lại giống đoàn tớ có mấy thằng lười o mang cuối cùng phải ăn kẹo caosu đấy). Tại mỗi ks đều có nước uống miễn phí trong chai nhựa. KS mình ở phòng đẹp, ở trung tâm nên giá khá cao khoảng 16$/ 2 người - 3 người thì 17$ có kèm ăn sáng. Đây là ks của cô phó chủ tịch Hội người Việt nên mọi thứ dịch vụ đều có sẵn. Tux tux thì thường giá khoảng 20.000 kip đi lòng vòng. Đt thì nên mua thẻ cào mệnh giá 50.000 kíp thì sẽ đc nhiều tiền khuyến mại, chớ nên mua thẻ cào ít tiền nó sẽ trừ tiền rất nhanh. Đồ bạc mình mua tại Lào khá đẹp nhưng phải mặc cả vì họ nói thách gấp 1,5 lần. Mình mặc cả bằng tiền Việt Nam và trả tiền Việt được.

Thứ 6 : 21/1 : Vientiane
- 16h đến nơi: thuê xe tuk tuk đến chỗ nghỉ, check –in nhận phòng.
- Đi chơi That Luông , Hoprakeo và bảo tàng Sisaket (nếu kịp).
- Đi dạo và ăn cá nướng + uống beer Lào ở dọc bờ sông Mekong.
- Đi ăn lẩu buffe nướng, ko đắt nhưng món ở đó rất ngon và lạ. Lẩu vừa nướng vừa nước, ăn thoải mái (gọi xe tuk tuk rồi gọi anh bạn Lào, anh ý sẽ nói địa chỉ cho lái tuk tuk).
- Còn tgian và ko mệt có thể đi khu phố Tây.

Khu phố Tây ở Lào bé xíu và có 1 cửa hàng bán món đặc sản của Lào là nem nướng và lẩu Bò nhưng giá khá mắc !

Khách sạn tham khảo:
1. ViengThông hoặc rẻ hơn thế (Lonely Planet)
2. Challensay. Khoảng 130.000 kip Lào( tương đương 250.000 đồng, điều hòa , giường đôi, ăn sáng miễn phí), ở ngay trung tâm Thủ đô Vientiante.

Trợ giúp: Anh Pen Khăm: đt tại Lào: 020 665 4605

Thứ 7 : 22/1: Vientiante- VangVieng ( 2 tiếng)
- Ăn sáng tại khách sạn, lên xe đi Vang Viêng lúc 6.30 sáng.
- Đến nơi nhận khách sạn, nghỉ ngơi,ăn trưa
- Chiều đi tour Kayak, đi thăm hang núi đá, hang gió tại khu du lịch Vang Viêng
- Tối ngủ khách sạn
Khách sạn tại Vang Vieng: (Lonely Planet)

Mình chưa đi thác ở Vang Vieng nhưng ở đêm ở Vang Viêng 2 lần rồi, ở đây có các quán Bar tây mở đến 12g đêm rất vui, bàn ghế thiết kế theo kiểu vừa nằm xem tivi vừa uống bia :D, say thì có thể ngủ tại quán luôn. Đặc biệt ở đây các anh chị Tây toàn mặc bikini với quần đùi đi chơi cả đêm, hát hò, nhảy múa ầm ĩ ngoài đường. Nhóm mình đi chơi đứng chụp ảnh mà cũng bị mấy anh chị ấy nhảy vào chụp cùng rồi ôm hôn chụt chụt như quen thân lắm ấy. Buổi tối ở đây cũng o có đồ ăn nhiều nên cẩn thận thì theo mỳ tôm đi ăn. Đồ ăn đắt, ở ngoài đường có mấy cái xe bánh mì thì chớ có mua vì nó bán đắt mà kẹp toàn cái của khỉ gì vào bánh mì khó ăn lắm. Giá khách sạn hôm mình thuê phòng 2 người khoảng 8, phòng 3 người 10$ có nước nóng.



CN: 23/1: Vang Viêng- Luông PraBang ( 200km/ 4tiếng)
- Sáng lên xe đi Luông PraBang
- Trưa đến nơi nhận khách sạn, ăn trưa
- Đi leo núi Phou Si, đi xem cố đô PaBang
- Đến tối đi chợ đêm ( ko thể bỏ lỡ)
Khách sạn:

Đi Luang Prabang đường đi ngoằn nghèo và dốc đi nhanh cũng phải mất 5 tiếng, còn ko trung bình là 6 tiếng. Có thể book vé xe tour ngay tại các văn phòng du lịch ở Vang Vien vì ngày nào cũng có tuyến xe. ( Đường đi Luang Prabang có phỉ thật vì bên ĐSQ có xác nhận với bên mình về mấy vụ phỉ tấn công người vừa rồi ở Lào). Vì vậy chỉ nên đi Luang Prabang vào ban ngày chứ o nên đi vào bên đêm hoặc chiều muộn.
Ở Luang Prabang có rất nhiều nhà nghỉ ở gần trung tâm giá khoảng 60.000/phòng ( phòng bé tí xíu khoảng 12m, nước nóng thì chảy như bò đái)
Ăn thì chỉ có 1 quán ăn Việt Nam duy nhất tại đây giá cũng khá đắt nhưng còn hơn là ăn cơm Lào ( đúng hơn là Xôi Lào), giá đồ ăn ở đây đắt hơn ở Viêng Chăn. Còn ăn tại chợ đêm thì chỉ có duy nhất món xôi và các loại thịt nướng thôi. Món mà mình thấy ngon nhất là món sục tằm ( tiếng Thái Lan) còn gọi là nộm đu đủ đâm với mắm ruốc. Đi chợ đêm ở Luang Prabang có rất nhiều đồ hand made đẹp nhưng phải mặc cả vì nói thách gấp 3 lần. Khăn ở Lào cũng đẹp, giá khoảng 15 - 20.000 kip/cái. Dép đi trong nhà làm bằng tay rất ấm và đẹp giá 10.000 kíp, còn các loại khuyên tai vòng vèo thì từ 7.000 kip - 15.000 kíp. Khoảng 5g sáng dậy đi xem su khuất thực cũng khá hay và dân ở đây họ cho thuê 1 chiếc và bán 1 nong xôi, 1 đĩa bánh kẹo kèm 1 cái khăn đeo chéo vào người cho dân du lịch ngồi quỳ để đón sư khất thực cho ăn giá khoảng 20.000 kíp. Phố Tây ở Luang Prabang rất đẹp và cổ ( mình thấy đẹp hơn ở Hội An). Leo núi Phusi hình như mất 20.000 kíp tiền vé vào cửa. Thác ở Luang Prabang thì đi mất khoảng 1 tiếng mới đến nơi, vào đó cũng ko cũng có gì ngoài trò đu dây nhảy xuống nước và đứng trên thác nước nhảy xuống. Giá vào cửa 20.000 kíp và phải mang đồ ăn bánh mì hoặc xôi theo. Chớ nên đi thăm quan khu bảo tồn Voi vì ở đó chỉ có vài con voi rất chán và mất tiền vào cửa là 20.000 kíp 1 người.



Thứ 2: 24/1: Luông PraBang- Xiêng Khoảng
- Dậy sớm 5h sáng đi xem đoàn sư khất thực.
- Đi chơi bảo tàng hoặc leo núi .
- Chợ đêm
- Núi cao nhất
- Bảo tàng
- Thác rất chán, ko nên đi. – thác vượt qua sông.
- Thác đi ô tô – trong khu vườn quốc gia – thì có thể đi.
- Ăn sáng ở bờ sông – quán.
- Chụp ảnh sư khất thực

- Ăn trưa và bắt xe đi Xiêng Khoảng
- Chiều tối đến nơi nhận khách sạn, ăn tối và nghỉ ngơi.
Khách sạn: ở tại nhà nghỉ của bà Piu Lavan (nói được tiếng Việt) do anh bạn Lào giới thiệu.

Thứ 3: 25/1: Xiêng Khoảng – Vinh
- Sáng bắt xe đi thăm cánh đồng Chum 1 và Chum 2
- Trưa bắt xe đi về Cửa Khẩu Nặm Căn – Vinh

KS ở Xiêng Khoảng giá khoảng 80.000 kip/phòng ở đc 2-3 người, sạch sẽ, có đầy đủ dầu gội, sữa tắm, nước nóng mạnh ti vi, điều hòa. Chủ là ng Việt Nam nên rất dễ tính có thể xin nhờ bếp để nấu mì tôm đc :D. KS này ở đối diện nhà chú Cảnh là chủ tịch Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng nên mình nhờ chú đặt giúp. Chú rất vui tính và nhiệt tình, có thể hỏi chú các địa điểm thăm quan và nếu có thời gian thì chú sẽ kể cho nghe lịch sử về các khu du tích ở Xiêng Khoảng. Nếu đi cánh đồng chum thì phải thuê xe và nhớ mua hương ra thắp. Nên đi viếng tượng đài liệt sỹ Việt Nam tại Xiêng Khoảng. Ngoài ra ở Xiêng Khoảng còn có 1 khu du lịch ở trên đỉnh núi trên đó có 1 quán cà fe của 1 người Pháp cực kỳ lãng mạn và đẹp giống như trong phim vậy. Trong quán sử dụng lò suởi, nến, bàn ghế kiểu cổ, không gian ấm áp, có đàn piano, view từ trên cao xuống dưới cực kỳ đẹp. Có thể hỏi chú Cảnh thông tin về xe đi từ Xiêng Khoảng về Vinh ( theo như mình biết thì không có chuyến thì phải mà nếu có thì ít xe , cái này phải check kỹ), đi chợ Xiêng Khoảng thì nên mua gạo nếp, mật ong vì rất ngon ( nếu nhờ đc chú Cảnh dẫn ra thì mua đc đồ ngon chứ ko thì sợ mua phải đồ o ngon). Quán cơm ở Xiêng Khoảng cũng bán rất đắt phải hỏi trước khi gọi. Khi về qua cửa khẩu Nậm Cắn thì nhớ cẩn thận đừng mang cái gì linh tinh về không là bị vào phòng ngồi đấy. Các chú ở đây rất khó tính trong việc kiểm tra, còn Đoàn tớ làm giao lưu văn nghệ với các chú thì lại cực kỳ vui.
Đây là ít thông tin tớ mới nhớ đc từng này post lên chia sẻ với mọi người, để mấy hôm nữa còn thông tin gì thì tớ sẽ post nốt.


Thứ 4: 26/1: Vinh – Hà Nội

NHỮNG NGƯỜI CẦN LIÊN HỆ
1. Tại Vientian : Anh Pen Khăm: đt tại Lào: 020 665 4605
- Muốn đi ăn Lẩu Buffe thì gọi cho anh Pen và vẫy tuc tuc( một kiểu xe lam của Viet Nam) để đi, anh sẽ nói chuyện với người lái xe Tuc tuc.
- Mọi khó khăn hay thắc mắc hỏi anh Pen sẽ ổn thỏa vì anh nói tiếng Việt rất tốt và nhiệt tình.
2. Tại Luông PraBang : Anh Saipon : đt 0123 9485 742
- Anh Saipon sẽ gọi điện về Lào để nhờ người nhà hỏi giúp xe và khách sạn nếu các bạn có vấn đề gì trong việc liên hệ.
3. Tại Xiêng Khoảng : Anh Khămsay: đt tại Lào : 020 554 9590
- Khi cả đoàn đến Luông PraBang liên hệ với anh Khămsay. Cả đoàn sẽ được bà Piu Lavan đón và nghỉ tại nhà nghỉ của bà khi tới Xiêng Khoảng. Nhà nghỉ này bình dân giá cả ổn thỏa và có thể nhờ nấu. Bà Liu nói được tiếng Viet.
- Khi về có thể hỏi hoặc nhờ bà mua vé

ym của m là: kieu_oanh60[/QUOTE]

kienhalong
14-12-2010, 02:40
Nói thật, nếu bạn nào quyết tâm đi Lào cứ xốc ba lô lên mà đi, chứ cứ đọc mách nước theo kiểu bài viết rất ngô nghê như bạn CatAnh đăng, rồi bạn huongmuahe copy ko chọn lọc như thế này chỉ khiến những người có ý định sang Lào du lịch thêm hoang mang và cứ nghĩ sang Lào là ghê gớm lắm, kinh khủng và nguy hiểm lắm =))

Chưa kể những điều bạn ấy đề cập khiến cho tớ, 1 người đã lọ mọ ở Lào 3 năm và sẽ còn lọ mọ bên này tiếp cứ gọi là mắt chữ A mồm chữ O khi đọc được những vấn đề "nổi cộm" trong bài trên :shrug:
Cùng sinh hoạt diễn đàn phuot.com này ko chỉ có tớ đi lại Việt - Lào thường xuyên mà còn nhiều anh chị em khác, những người ấy mà đọc bài trên chắc cũng vừa ôm bụng cười vừa phát bực với những phán đoán tài tình của tác giả bài viết :T

Tóm lại, bạn nào quan tâm cứ đưa câu hỏi về chuyện phương tiện, nơi ăn nghỉ, giờ đón các tuyến xe thế nào lên sẽ có những người đi trước chỉ cho những thông tin cơ bản, đủ để các bạn đi đến nơi về đến chốn. Rồi tự các bạn khi sang đây sẽ khám phá thêm, ko cần ai đó phải thuyết minh 1 cách ngớ ngẩn như thế làm gì. Dù chuyến đi thú vị hay ko cũng là những trải nghiệm của chính bạn, đó là cảm nhận, là kỷ niệm của chính bạn.

Viết bài kiểu như trên khác nào cùng ngồi coi 1 bộ phim mà cứ có đứa loi choi kể diễn biến, thử hỏi các bạn có hứng xem tiếp nữa ko?

dantocgoc
14-12-2010, 04:57
Cái lịch trình mà bạn kienhalong thì nên áp dụng vào ngày thường thì hợp lý hơn á.:LL Tết Bun Bi May có 3 ngày từ 14-16/4 mà cả ngày chỉ ngồi trên xe đi hết nơi nay nơi khác thì chơi té nước trên xe với nhau à.=)) Được đúng 1 ngày ở luang PraBang chẳng bỏ công. Chiều 14 mới sang tới nơi lo thu xếp đồ đạc nghĩ ngơi sau 1 ngày ngồi xe là rất mệt và lấy phòng thì đã hết ngày. Buổi tối họ lo tập trung ăn uống nhảy nhót với nhau, có mấy ai ra đường mà chơi té nước. Chủ yếu vào ban ngày thôi. Nếu đi thì 12 lên đường, chiều 13 tới nơi lấy phòng rồi phi ra chợ mua khẩu súng bắn nước. tối đi dạo và ăn đồ nướng ngoài bờ sông, rồi chui vào sàn mà chơi 1 hôm cho biết sự sôi động của giới trẻ lào thế nào. Cái này hay đó. Sáng 14/4 vác súng ra đường nhằm ( quân thù ) mà bắn thả cửa.:gun Chơi té nước trọn 1 ngày ở Vientiane luôn. Sáng 15/4 lên đường đi luang PraBang. Như thế ta vẫn chơi tết thêm trọn 1 ngày 16 nữa. còn tiếp theo thì đã có lịch rồi đó. Đi chơi tết lào thì nên dành thời gian nhiều vào không khí lễ hội với dân bản địa mới hay. bớt tham quan các điểm không cần thiết, vì như thế mới là đi chơi tết Bun Bi May của lào.;)

dantocgoc
14-12-2010, 05:16
Khi ai đi cũng đều tìm hiểu thông tin cả thôi. Và kinh nghiệm của những người đi trước kể lại dù có điều chưa hợp lý nhưng cũng rất đáng để trân trọng và nên dành sự cám ơn đó cho họ. Có nhiều thông tin mà bạn CatAnh đưa ra cũng hay chứ. Tất nhiên mỗi người có 1 sở thích và quan điểm khác nhau. góp nhặt tất cả thông tin và bổ xung cho chuyến đi của mình cũng là cách hay của chủ ToPic như thế sẽ hoàn hảo hơn cho chuyến đi của bạn ấy. Tham gia hay giúp ích được gì thì giúp vô tư thôi. Trách đả kích và dùng từ nặng nề quá gây mâu thuẩn cá nhân không cần thiết.
Nếu không có thất bại của người đi trước được biết tới, liệu người sau có học được chút khôn.(NT)

huongmuahe
14-12-2010, 09:25
Dạ, em vẫn đang tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý của các bác ah, đúng là ý kiến thì nhiều mỗi người một ý nhưng thật sự là em thấy rất rất bổ ích ạ, đúng là phải đi phải thực tế phải trải nghiệm thì mới biết được nhưng dù sao trước khi đi em vẫn muốn thu thập góp nhặt những kinh nghiệm của mọi người để ít nhất cũng có cái nhìn toàn cảnh và hình dung sơ bộ về một mảnh đất mình đang rất háo hức được khám phá ah..... và quả thật lịch trình thì có thể giống nhau nhưng khi đi rồi thì sự trải nghiệm và cảm nhận của mỗi người lại ko ai giống ai các bác nhỉ :x.....

dantocgoc
14-12-2010, 12:05
Chủ topip nếu cần biết thêm vài câu trao đổi thông thường bằng tiếng lào với dân bản địa thì PM cho mình... Mình sẽ phiên âm ra tiếng việt giúp bạn. Y.M: nik
michenl

Xoài
14-12-2010, 12:07
Khi ai đi cũng đều tìm hiểu thông tin cả thôi. Và kinh nghiệm của những người đi trước kể lại dù có điều chưa hợp lý nhưng cũng rất đáng để trân trọng và nên dành sự cám ơn đó cho họ. Có nhiều thông tin mà bạn CatAnh đưa ra cũng hay chứ. Tất nhiên mỗi người có 1 sở thích và quan điểm khác nhau. góp nhặt tất cả thông tin và bổ xung cho chuyến đi của mình cũng là cách hay của chủ ToPic như thế sẽ hoàn hảo hơn cho chuyến đi của bạn ấy. Tham gia hay giúp ích được gì thì giúp vô tư thôi. Trách đả kích và dùng từ nặng nề quá gây mâu thuẩn cá nhân không cần thiết.
Nếu không có thất bại của người đi trước được biết tới, liệu người sau có học được chút khôn.(NT)

Cám ơn bác dantocgoc - bác nói thật đúng và có tính chất xây dựng theo đúng phương châm của 4r. Làm gì có ai tự nhiên đánh đùng một cái làm mọi việc perfect cả mà không có sự tham khảo từ các nguồn thông tin, từ những người đã cho mình kinh nghiệm.

CatAnh
14-12-2010, 15:34
@ Gửi anh kienhalong : Em viết văn o giỏi và cũng lười viết kiểu văn bay bướm lượn. Vì lý do công việc nên em phải đi tiền trạm Lào hôm mùng 2/9 mất 7 ngày và đưa đoàn sang đi quay phim hôm mùng 6/11 mất 15 ngày nên mới được cảm nhận nhiều vấn đề như e đã nêu ra. Điều mà e chia sẻ với mọi người nhằm mục đích chia sẻ để khi mọi người sang Lào sẽ tìm kiếm đc chỗ ăn ở tử tế mà thôi ! Anh không biết được nỗi khổ của Đoàn em gần 20 người sang Lào phải đi tìm chỗ ăn, ở rẻ !!! Còn việc ai tin hay o thì tùy vì e cũng rỗi hơi mà lên mạng để phán đoán hay đưa ra những chuyện không tưởng khi sang Lào làm gì. Còn việc tại sao em có thông tin nhiều gửi cho mọi người thì là do em là đơn vị truyền hình nên em đi làm việc và tìm hiểu cũng thuận lợi hơn mọi người.
Mọi người nên lưu ý là dân Lào họ o hiểu nhiều tiếng Anh đâu nên sang đó nói chuyện cũng hơi rắc rối ! Như đoàn mình đi chỉ học được câu chào, tạm biệt, cảm ơn và câu hỏi " Bao nhiêu tiền" bằng tiếng Lào để giao tiếp mà thôi ! Tốt nhất là nên làm quen với mấy người Việt ở tại Lào để hỏi đường đi và các quán ăn là tốt nhất ! Chúc cho đoàn đi vui vẻ và may mắn !

Xoài
14-12-2010, 21:27
Bạn CatAnh - hoặc các bạn khác nếu biết - cho tôi hỏi là thời tiết bên Vientiane tháng này thế nào? Tôi nghe nói ở VTE nóng, mặc áo sơ mi, còn ở Luang thì hơi lạnh có phải không, cần mang theo áo len mỏng và 1 áo gió là ok có phải không ạ. Cám ơn các bác.

dantocgoc
14-12-2010, 23:05
Bạn CatAnh - hoặc các bạn khác nếu biết - cho tôi hỏi là thời tiết bên Vientiane tháng này thế nào? Tôi nghe nói ở VTE nóng, mặc áo sơ mi, còn ở Luang thì hơi lạnh có phải không, cần mang theo áo len mỏng và 1 áo gió là ok có phải không ạ. Cám ơn các bác.

Nên mang theo 1 cái áo khoác gió bạn à, chiều và tối mùa này bên vientiane lạnh đó.nếu áo khoác bằng chất liệu cotton thì có thể mặc cả ngày, vừa chống nóng vừa chống lạnh được. Thời tiết bên lào hanh khô nên càng nắng mặc càng kín lại dể chịu hơn đó. Nói chung mùa này bên đó khá dể chịu. Hồi mới sang bên đó, giữa mùa hè mà vẫn thấy có người khoác áo NaTo dày khụ, mình tưởng họ bị ( Hâm ):D hóa ra mặc áo cộc tay như mình mới đúng là ( Hâm ) đó. Thoải mái đi bạn(c)

huongmuahe
15-12-2010, 00:36
Mùa này chắc đang là mùa khô hả các bác? em nghe bảo là ở Vientian thì thời tiết giông giống SG nhà mình, còn Luong thì thấy nói là mùa đông cũng lạnh lắm thì phải??

dantocgoc
15-12-2010, 09:51
Mùa này chắc đang là mùa khô hả các bác? em nghe bảo là ở Vientian thì thời tiết giông giống SG nhà mình, còn Luong thì thấy nói là mùa đông cũng lạnh lắm thì phải??
Thời tiết SG so với lào khác chứ, VN thì nóng ẩm, bên đó thì hanh khô. Nếu đi vào mùa hè thì nắng chói chang và rất gắt, nên khoác thêm áo như mấy cô tình nguyện viên lào như ở trong tấp hình này. Mùa này là đẹp nhất đó bạn, nếu như đi vào các dịp lễ hội thì không còn gì bằng, vì người lào rất quý VN nên thân thiện lắm:L
Tấm này mình ngồi sau chụp ké với 4 ban tình NV năm ngoái đi xem SEA Games 25.:D


https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0937.jpg

khoailangbeou
15-12-2010, 12:36
Úi úi , mình cũng muốn đi Lào , nhưng ko rõ có xin được nghỉ vào thời gian này ko nữa . Để mình xin nghỉ rồi đăng ký với bạn nhé

huongmuahe
15-12-2010, 13:23
Úi úi , mình cũng muốn đi Lào , nhưng ko rõ có xin được nghỉ vào thời gian này ko nữa . Để mình xin nghỉ rồi đăng ký với bạn nhé

Thích thì lên đường thui bạn uiii hehee.. có gì contact với mình qua YM nhé: kieu_oanh60.

kienhalong
15-12-2010, 16:42
Đúng là tớ dùng từ ko dễ nghe, thế là ko hay, tớ xin nhận. Chỉ vì nghe chuyện có phỉ phiếc với lại phụ thuộc vào người nọ người kia cho chuyến đi cuả mình thì thật ko nên. Biết đâu đúng lúc cần bạn gọi mà ko liên lạc được (hết pin, ngoài vùng phủ sóng) hoặc ko phải người quen họ ko thiện chí thì sao?

@ bác dantocgoc: Hehe, nếu bác ăn hai cái tết Lào rồi thì sang cái tết thứ 3 bác sẽ nghĩ khác, chỉ vui khi về chiều tối thoai, ban ngày lẻ tẻ từng nhóm nhảy múa bên đường (ở thủ đô đấy nhá), và các bạn trong đoàn em đã hưởng trọn không khí ấy khi hòa mình vào. Ai cũng mệt sau 20 giờ ngồi xe, cho các bạn í chơi và phải giục về nghỉ, tối còn xõa. Đoàn em dẫn nữ đông hơn nam, nên em mới cho đoàn em dẫn chơi ở Viêng 1 buổi chiều và 1 tối để dành thời gian ngày hôm sau ngồi xe đi LuongPrabang là vì thế (Tết Lào ở LuongPrabang vui hơn thủ đô). Tụi em có 3 ngày 2 đêm ở LuongPrabang đấy bác nhá, và ko để thời gian trôi đi trong hoài phí.
Sang đến Viêng Chăn và ko biết Thạt Luong và Pattuxay thì khác nào đến thủ đô Hà Nội mà ko biết Hồ Gươm và Chùa Một Cột. Bác bẩu "bớt tham quan các điểm không cần thiết" là em và các bạn đã qua đây ko đồng ý đâu.

@huongmuahe & Xoài: Nhiệt độ trung bình ở Viêng Chăn hiện đang ở mức 33 độ C, nắng nóng nên người dân ra đường có thói quen mặc áo khoác cho khỏi rát da. Ở Văng Viêng nhiệt độ cũng tương đồng nên các bạn dùng thêm áo hay ko tùy ý. Tháng 1 dương lịch tớ chơi kayaking ở Văng Viêng vẫn nóng lắm. Bắt đầu đến ngã 3 Phu Khun (cách Văng Viêng 80km), 1 đường rẽ thủ phủ LuongPrabang và 1 đường rẽ đi Xiêng Khoảng sẽ lạnh dần do chênh cao nhiệt độ của vùng núi.

Xoài
15-12-2010, 20:44
Bạn ơi, về đúng ông Công ông Táo hoặc sau đó có 1 ngày, lúc í thì đã có gì đâu mà bận hihi, Tết giờ chắc phải 29,30 mới gọi là có tí không khí thui :D, tớ thì trong Tết lại ko đi dc nên phải bon chen trc đó :P

Mình cũng thấy chương trình của bạn tương đối sát Tết quá - có lẽ mình phải tranh thủ đi sớm hơn hoặc là dịp Tết của bạn Lào vậy.

huongmuahe
16-12-2010, 20:35
vâng, đúng là cũng hơi sát Tết thât ạ, nhưng mà với em thì đó là sự lựa chọn duy nhất và gần nhất có thể đi được ạ.....hiz hiz.... trời lạnh như thế này lại tiếp tục mơ đến mảnh đất đầy nắng và gió...Lào ạ hehee... có bạn nào hứng thú join cùng nữa ko ah? hiện tại có 3 người rùi ^^

dantocgoc
17-12-2010, 00:35
Có khi mình sẽ đi cùng chuyến với bạn, đang đợi 1 đồng chí nữa 14-1 bay từ đức về rồi tính toán đi luôn sang đó thăm người nhà.

huongmuahe
17-12-2010, 01:07
Có khi mình sẽ đi cùng chuyến với bạn, đang đợi 1 đồng chí nữa 14-1 bay từ đức về rồi tính toán đi luôn sang đó thăm người nhà.

úi úi, nếu bác đi cùng đợt với em được thật thì hay quaaaa''''' ahhh... có gì bác báo tin sớm để em được..mừng sớm với ạ heheee... iem chờ tin bác ah :d

chipjuen
19-12-2010, 10:09
Có ai muốn đi đăng ký nhanh nhanh lên nào ?
Hiện tại có 8 người đặt gạch rồi, trong đó có 4 người đổ bê tông (mình đã liên lạc với bạn huongmuahe và hởi một số bạn bè của mình) , mình cũng đang muốn đi Lào quá rồi đây !

chipjuen
20-12-2010, 11:06
Chợ vắng quá nhỉ?...
Tình hình là mình với bạn huongmuahe vừa bàn bạc và đi đến quyết định sẽ ofline tối 31/12 và để tiễn năm cũ luôn, bạn nào có ý định tham gia thì đăng ký luôn nhé ! Địa điểm ofline sẽ thông báo sau !

Chào mừng các bạn cùng đi Lào với nhóm !

dantocgoc
21-12-2010, 02:07
Sao chủ thớt không dành thêm 1 ngày sang chơi bên nongkhai với Udonthani thailand nhỉ? Quá gần để tham quan và mua đồ dùng bên đó khá rẻ và chất. Sáng đi chiều về cũng được(NT)

chipjuen
21-12-2010, 10:47
Chủ thớt đâu roài ?
Không thấy lên tiếng gì cả ...
Anh dantocgoc ới ời !!! nếu đi như vậy anh có tham gia cùng nhóm không ạ ?

Mypage
21-12-2010, 11:00
Mình và nicebee sẽ xuất phát từ Hà Nội - Viên chăn tối 23/12 và quay về từ Xiêng Khoảng-Vinh-Hà Nội vào 1/1.
Bạn nào muốn join cùng hội tớ ko? :)
Welcome

huongmuahe
21-12-2010, 11:37
Sau khi ngâm cứu và suy nghĩ thì em có hướng là chuyển sang lịch trình đi như sau ạ, bỏ qua Vang Vieng vì chỗ này thấy chủ yếu nổi khoản sông nước chèo thuyền bơi lội, em sẽ dành thêm thời gian ở Vientian theo lời gợi ý của bác tammao ah... ngoài ra càng tìm hiểu em lại càng thấy mê mẩn với Luông mất rùi ạ ẹc ẹc... thực sự là đã bị quyến rũ qua lời kể của mọi người và qua cả hình dung của cá nhân em *_*...
@bác dantocgoc: tgian ko có nhiều mà em lại muốn đi theo tiêu chí nghỉ ngơi chầm chậm thư thả nhất có thể nên chắc thôi đành bỏ qua Udonthani để dịp khác ah, có lẽ Lào em sẽ còn trở lại để khám phá tiếp những chỗ khác nữa nữa ạ :P

Lịch trình của mình như sau, các bác có gì thấy chưa hợp lí thì lại góp ý với em nữa nhé, hiihi, em đang lăn tăn vụ ở Xiêgn Khoảng 1 ngày rồi hôm sau về HN hay là ở đấy sáng đi cánh đồng chum rồi chiều bắt xe đi Vinh luôn ạ?? Nhưng sơ bộ là em chỉ đi 3 nơi đó thôi ạ: Vientiane - Luong - Xiêng Khoảng. Vô cùng cảm ơn các bác

Thứ 5: 20/1: Hà Nội - Vientiane
19h khởi hành - (đi xe nằm tại bến xe nước ngầm)

Thứ 6 : 21/1 : Vientiane
16h đến nơi:
thuê xe tuk tuk đến chỗ nghỉ, check –in nhận phòng.
- Đi chơi That Luông , Hoprakeo và bảo tàng Sisaket (nếu kịp).
- Đi dạo và ăn cá nướng + uống beer Lào ở dọc bờ sông Mekong.
- Đi ăn lẩu buffe nướng, ko đắt nhưng món ở đó rất ngon và lạ. Lẩu vừa nướng vừa nước, ăn thoải mái (gọi xe tuk tuk rồi gọi anh bạn Lào, anh ý sẽ nói địa chỉ cho lái tuk tuk).
- Còn tgian và ko mệt có thể đi khu phố Tây.

Khu phố Tây ở Lào bé xíu và có 1 cửa hàng bán món đặc sản của Lào là nem nướng và lẩu Bò nhưng giá khá mắc !

Khách sạn tham khảo:
1. ViengThông hoặc rẻ hơn thế (Lonely Planet)
2. Challensay. Khoảng 130.000 kip Lào( tương đương 250.000 đồng, điều hòa , giường đôi, ăn sáng miễn phí), ở ngay trung tâm Thủ đô Vientiante.

Thứ 7: 22/1 : Vientiane - Luong Prabang :
8h30am - 17h00pm
Ở Luang Prabang có rất nhiều nhà nghỉ ở gần trung tâm giá khoảng 60.000/phòng ( phòng bé tí xíu khoảng 12m, nước nóng thì chảy như bò đái)
Ăn thì chỉ có 1 quán ăn Việt Nam duy nhất tại đây giá cũng khá đắt nhưng còn hơn là ăn cơm Lào ( đúng hơn là Xôi Lào), giá đồ ăn ở đây đắt hơn ở Viêng Chăn. Còn ăn tại chợ đêm thì chỉ có duy nhất món xôi và các loại thịt nướng thôi. Món mà mình thấy ngon nhất là món sục tằm ( tiếng Thái Lan) còn gọi là nộm đu đủ đâm với mắm ruốc. Đi chợ đêm ở Luang Prabang có rất nhiều đồ hand made đẹp nhưng phải mặc cả vì nói thách gấp 3 lần. Khăn ở Lào cũng đẹp, giá khoảng 15 - 20.000 kip/cái. Dép đi trong nhà làm bằng tay rất ấm và đẹp giá 10.000 kíp, còn các loại khuyên tai vòng vèo thì từ 7.000 kip - 15.000 kíp. Khoảng 5g sáng dậy đi xem su khuất thực cũng khá hay và dân ở đây họ cho thuê 1 chiếc và bán 1 nong xôi, 1 đĩa bánh kẹo kèm 1 cái khăn đeo chéo vào người cho dân du lịch ngồi quỳ để đón sư khất thực cho ăn giá khoảng 20.000 kíp. Phố Tây ở Luang Prabang rất đẹp và cổ ( mình thấy đẹp hơn ở Hội An). Leo núi Phusi hình như mất 20.000 kíp tiền vé vào cửa. Thác ở Luang Prabang thì đi mất khoảng 1 tiếng mới đến nơi, vào đó cũng ko cũng có gì ngoài trò đu dây nhảy xuống nước và đứng trên thác nước nhảy xuống. Giá vào cửa 20.000 kíp và phải mang đồ ăn bánh mì hoặc xôi theo. Chớ nên đi thăm quan khu bảo tồn Voi vì ở đó chỉ có vài con voi rất chán và mất tiền vào cửa là 20.000 kíp 1 người.

CN: 23/1: Luong Prabang :
Dự định ngày này sẽ chơi bời ăn uống thơ thẩn ở Luong thôi ah, nghe kể nhiều rồi thử xem với mình thì nó là dư nèo ạ :P
Đi chơi bảo tàng hoặc leo núi .
- Chợ đêm
- Núi cao nhất
- Bảo tàng
- Thác rất chán, ko nên đi. – thác vượt qua sông.
- Thác đi ô tô – trong khu vườn quốc gia – thì có thể đi.
- Ăn sáng ở bờ sông – quán.
- Chụp ảnh sư khất thực

T2: 24/1: Luong Prabang - Xiêng Khoảng:
8h30 - 16h30
KS ở Xiêng Khoảng giá khoảng 80.000 kip/phòng ở đc 2-3 người, sạch sẽ, có đầy đủ dầu gội, sữa tắm, nước nóng mạnh ti vi, điều hòa. Chủ là ng Việt Nam nên rất dễ tính có thể xin nhờ bếp để nấu mì tôm đc . KS này ở đối diện nhà chú Cảnh là chủ tịch Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng nên mình nhờ chú đặt giúp. Chú rất vui tính và nhiệt tình, có thể hỏi chú các địa điểm thăm quan và nếu có thời gian thì chú sẽ kể cho nghe lịch sử về các khu du tích ở Xiêng Khoảng. Nếu đi cánh đồng chum thì phải thuê xe và nhớ mua hương ra thắp. Nên đi viếng tượng đài liệt sỹ Việt Nam tại Xiêng Khoảng. Ngoài ra ở Xiêng Khoảng còn có 1 khu du lịch ở trên đỉnh núi trên đó có 1 quán cà fe của 1 người Pháp cực kỳ lãng mạn và đẹp giống như trong phim vậy. Trong quán sử dụng lò suởi, nến, bàn ghế kiểu cổ, không gian ấm áp, có đàn piano, view từ trên cao xuống dưới cực kỳ đẹp. Có thể hỏi chú Cảnh thông tin về xe đi từ Xiêng Khoảng về Vinh ( theo như mình biết thì không có chuyến thì phải mà nếu có thì ít xe , cái này phải check kỹ), đi chợ Xiêng Khoảng thì nên mua gạo nếp, mật ong vì rất ngon ( nếu nhờ đc chú Cảnh dẫn ra thì mua đc đồ ngon chứ ko thì sợ mua phải đồ o ngon). Quán cơm ở Xiêng Khoảng cũng bán rất đắt phải hỏi trước khi gọi. Khi về qua cửa khẩu Nậm Cắn thì nhớ cẩn thận đừng mang cái gì linh tinh về không là bị vào phòng ngồi đấy.
Chiều tối: night market

Thứ 3: 25/1: Xiêng Khoảng
- Sáng bắt xe đi thăm cánh đồng Chum 1 và Chum 2
- Chiều về ăn uống chơi bời nghỉ ngơi thư giãn

Thứ 4: 26/1: Xiêng Khoảng - Vinh - Hà Nội

chipjuen
21-12-2010, 12:15
Mypage:
Mình và nicebee sẽ xuất phát từ Hà Nội - Viên chăn tối 23/12 và quay về từ Xiêng Khoảng-Vinh-Hà Nội vào 1/1.
Bạn nào muốn join cùng hội tớ ko?
Welcome
Bạn đưa lên quá muộn nên không thể tham gia được vì mấy ngày noel đã có lich khác roài ... hẹn bạn lần sau nhá !

huongmuahe : thanks bạn !
Mình nghĩ nếu được thì ngày 25/1 đi cánh đồng chum xong về Hà Nội luôn .

chipjuen
21-12-2010, 12:24
Sao chủ thớt không dành thêm 1 ngày sang chơi bên nongkhai với Udonthani thailand nhỉ? Quá gần để tham quan và mua đồ dùng bên đó khá rẻ và chất. Sáng đi chiều về cũng được

Nếu như chủ thớt đồng ý thì tớ nghĩ ngày 25/1 qua nongkhai vớ Udonthani thailand giống như ý kiến của bác dantocgoc ,còn ngày 26 sáng đi cánh đồng chum 1 và 2 rồi về Hà Nội .

Đây là ý kiến của tớ không biết có hợp lý không ?

auri
21-12-2010, 14:16
Cho mình đăng ký 1 suất bê tông và 1 suất dập dòm nhé.
Mình cũng ủng hộ với ý kiến của bạn chipjuen.

motonggia
21-12-2010, 16:57
Nếu như chủ thớt đồng ý thì tớ nghĩ ngày 25/1 qua nongkhai vớ Udonthani thailand giống như ý kiến của bác dantocgoc ,còn ngày 26 sáng đi cánh đồng chum 1 và 2 rồi về Hà Nội .

Đây là ý kiến của tớ không biết có hợp lý không ?

Đang suy nghĩ cũng Bạn nè ^^.................

dantocgoc
22-12-2010, 01:33
Thật tiếc khi chủ thớt chỉ ở Vientiane có 1 buổi chiều và tối thôi, không đủ thăm quan thủ đô và biết được hết nhịp sống của cộng đồng kiều bào VN bên đó. Nhưng dù sao cũng là lựa trọn của từng người mà. Rất mong nếu được hội tụ bên đó cùng bạn. Mình đợi đến 15/1 mới biết chính xác đi ngày nào sang Laos.

chipjuen
22-12-2010, 11:46
auri:
Re: Lào LÀO LÀO ( 20 - 26 / 1 / 2011)
Cho mình đăng ký 1 suất bê tông và 1 suất dập dòm nhé.
Mình cũng ủng hộ với ý kiến của bạn chipjuen.
Cám ơn bạn đã đồng tình với mình, nhưng xin cho sđt hay cái yahoo để liên hệ lại nhé !

motonggia:
Đang suy nghĩ cũng Bạn nè ^^.................

Bạn suy nghĩ rồi liên lạc lại với mình hoặc bạn huongmuahe theo yahoo là: kieu_oanh60 nhé !

Beocena
22-12-2010, 13:21
Hê hê , Đi Lào thì tớ mê nhất là ở Vangvieng và Luong.Ở Vang các bạn nhớ đi Kayyak nhá ,vui đáo để . Bơi 1 đoạn là có chỗ nhảy nước rồi uống beer Lao ngon đáo để , ở Vang nhiều thú vui. Còn ở Luong thì thuê xe đạp đi vào các bản làm giấy và đồ bạc(làm = tay nhá).Còn sáng nên dậy sớm theo chân các nhà sư mà chụp hình,đẹp pê luôn.Tớ gửi mấy hình ở Lao cho các bạn xem nhá.
Bơi thuyền Kayyak
https://lh5.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SrsQWTgcBBI/AAAAAAAAFtU/PrKAj-GK3bA/s512/DSC_0135.JPG
Nhẩy dây
https://lh6.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SrsQZcd90dI/AAAAAAAAFtY/501V59pPuH8/s512/DSC_0144.JPG
Buổi sáng ở Luong
https://lh4.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SrsQmvwCm7I/AAAAAAAAFt8/gJqzdbUeIr8/s512/DSC_0232.JPG
Làm giấy thủ công
https://lh6.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SrsQ3ZOV1QI/AAAAAAAAFug/vIyER2uNgvg/s512/DSC_0257.JPG
Cánh đồng chum
https://lh3.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SrsRZ-soxqI/AAAAAAAAFvs/iYWgsm8tcVA/s512/DSC_0375.JPG
P/s tý quên : 20/1 tới tớ có đám cưới ở Vienchan ,vì thế tớ sẽ đi Vang 1 đêm .Có j các bạn cho tớ đu theo 1 đoạn,tớ mê Vang lắm.

auri
22-12-2010, 17:30
YM của mình là: auturive

chipjuen
23-12-2010, 09:23
beocena :
P/s tý quên : 20/1 tới tớ có đám cưới ở Vienchan ,vì thế tớ sẽ đi Vang 1 đêm .Có j các bạn cho tớ đu theo 1 đoạn,tớ mê Vang lắm.
Nếu anh beocena tham gia được dù chỉ một đoạn cũng thật tuyệt ...hihi...vì anh đã đi và quen thuộc rồi nên được hướng dẫn miễn phí ! ^_^
Còn gì tuyệt hơn thế nhỉ ?:D

thoadau
23-12-2010, 09:55
Hi bạn!
Mình ở SGon, cũng đang có ý định đi Lào. Nhưng mình chỉ bay ra Vinh được vào ngày 22 hoặc 23. Không biết các bạn có lùi ngày đi được hông? :D

chipjuen
23-12-2010, 10:49
:(thoadau:
Hi bạn!
Mình ở SGon, cũng đang có ý định đi Lào. Nhưng mình chỉ bay ra Vinh được vào ngày 22 hoặc 23. Không biết các bạn có lùi ngày đi được hông? Cái này chắc tớ không lùi được, ít nhất là tớ không đi được ,vì đi như thế tức là 22~28/1(tức là 19~25/12 âm lịch ) hoặc 23~29/1 (tức là 20~26/12 âm lịch ) mà ngày 28/1( 25/12 âm lich ) tớ bắt buộc phải có mặt ở công ty để tổng vệ sinh cho năm cũ và tổng kết cho năm cũ ....

Còn bạn thử trao đổi với chủ thớt xem nhé ! biết đâu các bạn khác có thể đổi được ;)

Nobitazz
23-12-2010, 15:34
:(thoadau: Cái này chắc tớ không lùi được, ít nhất là tớ không đi được ,vì đi như thế tức là 22~28/1(tức là 19~25/12 âm lịch ) hoặc 23~29/1 (tức là 20~26/12 âm lịch ) mà ngày 28/1( 25/12 âm lich ) tớ bắt buộc phải có mặt ở công ty để tổng vệ sinh cho năm cũ và tổng kết cho năm cũ ....

Còn bạn thử trao đổi với chủ thớt xem nhé ! biết đâu các bạn khác có thể đổi được ;)

Bạn chip nợ tớ cốc cafe đấy nhé:)) Tớ cũng đăng kí nửa cục gạch:d

chipjuen
23-12-2010, 16:09
Nobitazz :
Bạn chip nợ tớ cốc cafe đấy nhé Tớ cũng đăng kí nửa cục gạch:d
Tớ hứa với bạn khi nào nhỉ ?:((NO)

Xoài
23-12-2010, 22:59
Các bác ạ, như em có viết trong mấy trang trước là khó đi theo thời gian như chủ thớt vi sát Tết quá, hoặc là đi sớm hẳn lên, hoặc là đi dịp Tết Lào. Đang loay hoay thì gặp đứa bạn đang chờ việc được khoảng chục ngày thế là quyết định tranh thủ đi luôn từ thứ 5 tuần trước và mới về hôm qua. Không phải là em đi chui đâu nhé, vì quyết định chiều hôm trước, tối hôm sau đi liền.
Có mấy điểm em xin trình bày để các bác tham khảo:
1/ Đổi tiền: Không hiểu sao nhiều bác lại giới thiệu đổi tiền Kip ở ngân hàng liên doanh Lào Việt ở Xã Đàn. Em ra đấy và thất vọng vô cùng: Cơ chế cồng kềnh - Nghiệp vụ yếu - Tỉ giá thấp. Em xin kể vắn tắt:
Ngân hàng cũng nhỏ thôi, nếu khoảng hơn chục khách vào là không có chỗ ngồi. Vào hỏi bàn đầu tiên đổi Kip ở đâu - chỉ sang bàn ở góc - đến bàn góc hỏi - chỉ sang Quầy 4 - đến Quầy 4 đưa cho tờ giấy khai tên, số lượng & loại tiền đổi, ngày tháng rồi ký vào - quay lại bàn góc nộp tiền, sau một lúc sờ, vuốt tờ 100$, đóng cho cái dấu đã nộp tiền - cầm tờ giấy quay lại quầy 4 nộp và đứng chờ lấy tiền. May cũng được 1 câu là chờ một lúc để giải quyết xong vài cái sổ gửi tiết kiệm. Chờ ~hơn 15' thấy tờ giấy của mình đến lượt thì thấy cô Quầy 4 quay sang hỏi cô bên cạnh: đây là mình mua vào bằng tiên Việt rồi lại bán Kíp theo tiền Việt à? Đến lúc này thì em chịu không nổi, tiến lên nói luôn phải tính thẳng từ US$ sang Kip chứ, mà ý cô bên cạnh cũng như vậy. Sau khi tính xong- đưa sang bàn Lãnh đạo chờ ký. Em bực quá rồi, đến bàn góc nói là cho xin lại tiền, biết thế này thì ra Hà Trung cho nhanh (biết là không thể được nhưng em cứ nói cho đỡ tức) - cô bàn góc thấy em nói thế, đi ra chỗ bàn lãnh đạo lấy chữ ký cho nhanh rồi quay về đưa cho em tiền Kip. Tỉ giá hôm em đổi là 1$ = 7.530 Kip - sáng hôm sau đế cửa khẩu Cầu Treo thì nó là 7.950 rồi. Đúng là mất tiền ngu. Vào Vientiane khách sạn đổi 8.000. Ra chợ Sáng là 8.030. Em nghĩ các bác chẳng cần đổi tiền trước làm gì. Xe đến Cầu Treo, cậu phụ xe thu 40.000 đồng để làm thủ tục cả 2 bên cho mình (10.000 nộp phía VN, 3 kip ~ 30.000d nộp phía Lào). Quầy đổi tiền là bên phía Lào, sát với quầy đóng dấu nhập cảnh, tỉ giá niêm yết công khai. Các bác chỉ nên đổi khoảng 20$ là cùng, dùng để trả tiền ăn trưa 15 - 20.000kvà tiền đi tuk-tuk vào trung tâm 20.000k. Đúng như một vài các bác nói: nên cầm tiền đô đi mà tiêu, chứ đổi tiền Việt của mình thì mất giá lắm.
2/ Xe oto nằm: Em đi xe theo số điện thoại đã trao đổi trong mục này, xe 3 dãy giường 2 tầng, lên cửa xe là dãy A, dãy B ở giữa và dãy C là phía sau lái xe. Số giường lẻ 1,3,5...là phía dưới - số chẵn 2,4,6... là phía trên. Nhưng các bác đừng tưởng mua vé A1 và B1 hoặc C1 là được nằm cạnh nhau mà nói chuyên đâu nhé, có khi đang đêm đến Thanh hóa thì có 1 người khách lên nằm vào giữa 2 người - vô duyên hết sức.- mà có khi cũng chưa đến được Thanh hóa mà đến Phủ Lý đã có người lên rồi. Nhà xe sử dụng tối đa lối đi để bắt thêm khách, thậm chí tầng 2 của dãy B và C cũng bị hàn dính vào nhau để cho người nằm, duy nhất chỉ có lối đi là giữa dãy A và B thôi. Mà nếu không có khách thì nhà xe cũng sử dụng lối đi để xếp hàng hóa, nằm cạnh nhau nhưng cũng chẳng nhìn thấy mặt để nói chuyện. Cách tốt nhất muốn gần nhau để nói chuyện mà không bị làm phiền là book tầng 2 dãy A, ví dụ như A2, A4, A6....
Xe King Long, mới, có toilet trong, sách sẽ. Chạy đến Vinh khoảng 1.30 - 2.00 sáng, nghỉ ăn đêm rồi chạy tiếp đến Cầu Treo là 5.00 sáng. Ngủ đến 6.30 dậy để 7.00 làm thủ tục. Tốt nhất là chuẩn bị đồ ăn sáng từ nhà vì quán phở, mỳ bên các bác biên phòng làm ăn không được.
Em đang tập hợp các thông tin khác để trao đổi tiếp cho các bác.

huongmuahe
24-12-2010, 00:22
úi..hay quá, bác Xoài ơi bác update tình hình cho bọn em với nhớ.... nghe cách bác tả chi tiết hấp dẫn quớ đi ahh...

chipjuen
24-12-2010, 11:17
:(Bác Xoài cho em hỏi chút ?Tức là mình nên đổi tiền $ để sài chứ không nên dùng tiền Việt để đổi hả? vì mình cũng chỉ có tiền Việt thôi .:help

dantocgoc
24-12-2010, 13:27
:(Bác Xoài cho em hỏi chút ?Tức là mình nên đổi tiền $ để sài chứ không nên dùng tiền Việt để đổi hả? vì mình cũng chỉ có tiền Việt thôi .:help

Lấy tiền việt mà đổi sang kíp luôn, như thể tỷ giá quy đổi mình chỉ thiệt có 1 lần thôi. Chứ mua đô la rồi lại lấy đô la đi đổi tiền kíp hóa ra thiệt gấp đôi à.:LL Chỉ nên mua 50 hoặc 100us cầm theo dự phòng khi cần thiết thôi.(NT) Thời gian các bạn ở vientiane không có nhiều thì nên đổi hết tiền việt sang kíp ngay tại cửa khẩu ý giá cũng tương đương với thị trường dùng không hết lúc quay về đổi lại vô tư. Lưu ý khi dùng tiền kíp lúc mua bán nhé vì tiền kíp 1 mặt nhìn thấy ( hiểu chết liền ) á:))

Xoài
24-12-2010, 16:02
Lấy tiền việt mà đổi sang kíp luôn, như thể tỷ giá quy đổi mình chỉ thiệt có 1 lần thôi. Chứ mua đô la rồi lại lấy đô la đi đổi tiền kíp hóa ra thiệt gấp đôi à.:LL Chỉ nên mua 50 hoặc 100us cầm theo dự phòng khi cần thiết thôi.(NT) Thời gian các bạn ở vientiane không có nhiều thì nên đổi hết tiền việt sang kíp ngay tại cửa khẩu ý giá cũng tương đương với thị trường dùng không hết lúc quay về đổi lại vô tư. Lưu ý khi dùng tiền kíp lúc mua bán nhé vì tiền kíp 1 mặt nhìn thấy ( hiểu chết liền ) á:))

Ừ, trường hợp có sẵn tiền $ thì mang theo, nếu không có tiền $ thì phải chuẩn bị đổi kip tại VN thôi. Bên Vientiane tớ không thấy các quầy đổi tiền ghi tỉ giá Việt- chỉ mỗi hôm cuối ra sân bay thi thấy quầy đổi tiền có ghi đổi tiền Việt - tỉ giá là 0.38 kip = 1 Việt.
Hôm mình đổi ở Ngân hàng liên doanh Lao-Viet là chuyển từ us$ sang Kip - mà không quan tâm đến tỉ giá VN dong, có thể tỉ giá tiền Việt mua Kip ở đây tốt hơn ngoài chăng? Bạn thử tìm hiểu xem sao - tớ đưa tỉ giá ở sân bay LPQ cho bạn tham khảo thêm đấy. Nhưng dù sao cũng cầm thêm ít tiền $ đi dự phòng, nếu không tiêu đến thì cũng là cất đi - chứ để tiền Việt là mất giá lắm. Vừa xem net thấy năm nay VN lạm phát gần 12%.

Xoài
24-12-2010, 18:08
Chuyến vừa rồi mình cũng qua Udonthani chơi 1 ngày - nhân đây em cũng cám ơn bác thik_di_choi và bác kephieulang lần nữa, được các các tham vấn cho trong mục Thông tin Lào nên 2 đứa chúng em thoát cái vụ nộp tiền đểu ở cửa khẩu. Có khoảng 6 hay 8 bốt check-in vào Thái, tất cả đều có chữ Thái, chẳng hiểu gì, nhưng có 4 cái bốt có thêm chữ Passport. Em xếp vào bốt passport, bạn em nhanh chân xuống xếp vào bốt chỉ có chữ Thái. Một lúc sau nó ới em lên vì thằng CA cửa khẩu hỏi gì mà nó không hiểu, em tách hàng chạy sang bên nó thì nó đã chỉ bạn em đi vào cái nhà gần đấy khoảng 10m, khi em đến, đưa pass cho nó, nó cũng chẳng thèm xem, chỉ đi theo bạn em. Vào cái phòng thấy khoảng chục người - chắc là Vietnam đứng xếp hàng nộp tiền - em nhớ ngay ra vụ hỏi các bác trên 4r, bực mình quá, em kéo bạn em quay lại xếp hàng vào bốt pass. Lần này em đứng trước, khi đến lượt em vừa đưa pass vừa nói là tôi đã vào Thái mấy lần, ở sân bay Đon Muong trước đây và Suvanabumi đều không có vấn đề gì, lần này đi Lao, tôi tranh thủ sang Bắc Thái Lan chơi 1 ngày mà có vấn đề làm tôi không hiểu, đó là ngài CA ở bốt bên cạnh chỉ tôi vào cái nhà gần đó để làm gì - tôi nghĩ có sự nhầm lẫn gì đó. Nó chỉ hỏi lại tôi 1 câu là mày vào đâu? Tôi nói vào Udon, rồi nó đóng dấu nhập cảnh cộp một cái và trả lại tôi pass - tôi quay lại nói với bạn tôi là có gì đâu nhưng thực chất là để cho thằng CA nó biết chúng tôi đi cùng nhau, rồi cũng chỉ 1 phút nó đóng dấu nhập cho bạn tôi luôn. Nghĩ lại cũng hơi vô duyên, vừa đưa pass vừa nói một hơi, nhưng cũng phải vậy, không thì nó có thể sẽ hỏi lại mình. Đi kiểu này tiếng Anh cũng phải nghe được một chút - bạn tôi mới có bằng A ban đêm chắc ko nghe được cho nên nó nghĩ là vào lao động - tớ cũng chẳng giỏi gì nhưng cũng bắn đủ dài để cho nó hiểu được. Tất nhiên có phải vào lao động là không biết tiếng Anh đâu. những ai bỏ sức lao động chân chính để kiếm sống đều đáng trân trọng - tớ chỉ thấy cái vô lý là mình không phải vào lao động mà bắt phải nộp tiền thôi.
Đứng đấy quan sát, thấy có một thằng CA cứ thấy ai cầm pass màu xanh lá cây (là của Vietnam) là nó chỉ sang một hàng vì người Việt sang Nong Khai và Udon làm việc thì nhiều, còn đi chơi theo kiểu bụi thì ít thôi - còn những người đi du lịch theo đoàn thì có hướng dẫn viên làm giúp rồi. Đúng là có sự phân biệt đối xử với người Vietnam ở đây. Nghĩ mà cũng thông cảm với bà con mình.

dantocgoc
24-12-2010, 22:56
- chứ để tiền Việt là mất giá lắm. Vừa xem net thấy năm nay VN lạm phát gần 12%.

Đúng là mọi sự so sánh đều khập khiểng. 1 của anh đổi với 2 của tôi, thì không thể nói đồng tiền của anh mạnh hơn được. Xét về kinh tế lào không thể bằng Việt Nam. Và Việt Nam không thể so với mỹ được. chính vì thế ta không nên so sánh, mà chỉ nên tính thế nào là hợp lý nhất Dùng tiền Việt sang Kíp ở ngay cửa khẩu, còn vào tới Vientiane thì đổi ở ngân hàng Việt Nam ngay giữa thủ đô của lào ý, gần chợ sáng trung tâm và tháp battusay ( đài chiến thắng ). Chênh lệch không nhiều đâu. lạm phát của VN tuy cao nhưng so với Lào thì không ăn thua gì đâu.:D

Xoài
25-12-2010, 00:14
- Hôm ở cửa khẩu Cầu Treo, gặp một người Việt nói là sang Lào tiêu tiền mà cứ tính ra tiền Vietnam thì chẳng dám mua gì. Mà đúng vậy, cái gì cũng phải từ 15-20.000k, nhân với 2,5 là trên dưới 50.000d rồi. Bọn em mới đi làm được mấy năm nên cũng care vụ này lắm. Đi tuk tuk phải mặc cả, hôm mới sang VTE thuê tuk-tuk trước cửa khách sạn đi chơi 3 tiếng, nó đưa tờ chương trình tham quan ra là 180.000k, bọn em trả 120.000k ok - Các bác không nên thuê tuk-tuk trước cửa KS mà thuê ở chợ hoặc đi bộ một tí rồi vẫy dọc đường cũng được, giá rẻ hơn nhiều.
- Em không tham quan Vang Vieng mà đi thẳng Luang Prabang. Ra bến xe phía Bắc (bến xe mình sang từ Vietnam là bến phía Nam) cách trung tâm 9km. Đi từ 8.00 sáng đến 5.30 đến Luang, đi tuk-tuk vào trung tâm Luang mất 15.000k. Đến Luang cũng hơi thấm mệt, ngồi gần 10hrs trên xe, loại xe 45c. Ở Luang điểm tham quan nào cũng 20.000k (đắt đấy chứ): mấy cái chùa nổi tiếng, bảo tàng Quốc gia, leo đỉnh Phou Si, động Pak ou...
- Em thích nhất là lang thang chụp ảnh ở Luang, thăm mấy cái chùa, leo núi, xem sư khất thực, mấy cái này đều trong trung tâm thành phố cả. Cái thác gì đó em không đi. Có đi thăm động Pak Ou - nhận xét về quy mô và vẻ đẹp của động này, nếu chấm điểm một cách công minh,trung thực và chi tiết kiểu như các Ban giám khảo cho điểm các cuộc thi chẳng hạn thì em xếp động này vào tầm cấp Huyện thôi so với động Thác Bờ ở Thung Nai của mình là cấp Tỉnh, còn dạng như Ngườm Ngao, Thiên cung, Sửng sốt, Phong Nha là cấp Quốc gia và có khi là International nữa. Nói vậy để các bác có sự tham khảo so sánh thôi. Em đi thăm động về cũng hài lòng, các bác đến Luang thì thấy ngoài những tourist sites trong thành phố, các Văn phòng du lịch chỗ nào cũng quảng cáo bán tour đi Thác và Động Pak Ou, kể cả trên các xe tuk-tuk, và người Lào họ tự hào về những cảnh đẹp thiên nhiên đó của họ, cũng như mình tự hào về Halong, Phong Nha...cho nên em cũng không đồng ý với ai đó chê cái thác, cái hang không đẹp. Chỉ có điều em khuyên các bác nếu còn thời gian ở Luang thì đi, có đi mới biết nó thế nào và hơn nữa là đi cũng là ủng hộ ngành du lịch non trẻ của bạn Lào phát triển - chẳng có ai thân Vietnam hơn Lào cả, coi như anh em, chị em giúp nhau chứ đi đâu mà thiệt. Tour đi Pak Ou là nửa ngày, giá từ 90 - 100.000k đi bằng thuyền máy. Các bác cũng có thể thuê xe máy đi cũng được, ~30km.
- Thời tiết ở VTE và LPQ buổi sáng và chiều tối là lạnh đấy. Đi bộ thì ok chứ lên tuk-tuk thì mặc áo gió vẫn lạnh, phải thêm cái áo len mỏng mới được. Em mang theo mấy cái quần short đi mà chẳng mặc được.

dantocgoc
25-12-2010, 00:48
Những thông tin mà bạn Xoài đưa ra thật là hữu ích đối với tất cả những ai muốn đi thăm đất nước Lào anh em. Cái đẹp ở đây chính là tình người tình đoàn kết láng giềng của 2 nước Việt Lào. Mà chúng ta nên vun trồng và chăm bón cho thật tốt hơn. Bao nhiêu năm sống học tập và làm việc tại Lào để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng và cảm súc. Dù đã về nước, nhưng hàng năm tôi vẫn qua lại đi thăm nhưng nơi chưa đặt chân tới, để hiểu thêm về đất nước này và con người ở đó. Tôi yêu đất nước và con người ở đây, và coi như quê hương thứ 2 của chính mình. Những ký ức không bao giờ phai khi tôi được ăn ở cùng với người dân bản địa tại ngôi làng của họ, được tham gia những lễ hội buôn làng. Mộc mạc giản dị nhưng đầy bản sắc của vùng đó.

chipjuen
25-12-2010, 16:12
Cám ơn bác dantocgoc va bác Xoai, giá như hai bác cũng đi cùng đoàn luôn thì tuyệt biết bao ...:D

dantocgoc
26-12-2010, 14:43
Lấy tiền việt mà đổi sang kíp luôn, như thể tỷ giá quy đổi mình chỉ thiệt có 1 lần thôi. Chứ mua đô la rồi lại lấy đô la đi đổi tiền kíp hóa ra thiệt gấp đôi à.:LL Lưu ý khi dùng tiền kíp lúc mua bán nhé vì tiền kíp 1 mặt nhìn thấy ( hiểu chết liền ) á:))

Đây là chữ số của họ, người Lào ai cũng hiểu../ Chỉ mỗi mình không hiểu:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3636.jpg

chipjuen
27-12-2010, 09:37
Cám ơn bác dantocgoc, nhưng đối với bác đây là quê hương thứ 2 nên chắc bác biết các mệnh giá tiền của Laos chứ, làm ơn post cho em thêm vài đồng tiền khác và cho thêm chú thích là bao nhiêu giúp em được không ạ ?:D

(wait) (wait)(wait)(wait)(wait)

huongmuahe
27-12-2010, 21:43
Dạo này đang bận quá nên ko update được thêm gì nhiều, bác Xoài ơi, bác có nhật ký chuyến đi vừa rồi nữa ko, em cũng thích nghe kiểu cảm tưởng với ấn tượng cảm xúc về chuyến đi í, rất hay, hihi, khi đi về em sẽ cố gắng "trả bài" để đáp lễ với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác ở nhà hihi..
Tình hình là nhóm em đã confirm có 4 thành viên rùi ah, 1 bạn từ SG sẽ bay ra Vinh ngày 20/1 và join tối hôm đó cùng 3 người bọn mình từ HN vào.
Lịch trình về cơ bản vẫn vậy, nhưng theo ý kiến mọi ng thì mình add thêm 1 ngày đi Udonthani nên lịch sẽ như sau, vẫn welcome nếu có bạn nào muốn join nhé:
20/1: Hanoi - Vientiane
21/1: 1700PM tới Vientiane - chơi bời ở Vientiane
22/1: Vientiane đi Udonthani
23/1: Vientiane - Luong Prabang
24/1: Luong Prabang
25/1: Luong - Xiêng khoảng
26/1: Xiêng khoảng - cánh đồng chum - Vinh - Hà Nội
27/1: có mặt tại Hà Nội - chuẩn bị đón Tết đoàn tụ cùng gia đình :D

Update chút: Nhóm đi Lào sẽ off tối ngày 8/1 tại trà chanh Nhà thờ - 8h00pm ah. Thống nhất là mỗi người sẽ nộp 500k tiền mua vé + linh tinh khác. Hôm í có bác nào rảnh rỗi thì ra chém gió + chỉ giáo truyền thêm kinh nghiệm cho bọn em thì hoan nghênh nhiệt liệt ạ (đặc biệt bác Xòa và bác danocgoc ạ keke)

dantocgoc
27-12-2010, 22:42
Cám ơn bác dantocgoc, nhưng đối với bác đây là quê hương thứ 2 nên chắc bác biết các mệnh giá tiền của Laos chứ, làm ơn post cho em thêm vài đồng tiền khác và cho thêm chú thích là bao nhiêu giúp em được không ạ ?:D

Nói chung lạ lẫm khi tiêu tiền mới chỉ khó khăn lúc ban đầu thôi. 1 mặt thì như vậy, còn mặt bên kia vẫn chữ số bình thường
nên chú ý 1 tý không sao mà. Chủ topic đã thêm ngày sang Udonthani thì nên ngủ 1 đêm KS bên đó cũng hay và rẻ hơn Lào. sớm hôm sau về sớm cũng ok. đễ lúc nào cho địa chỉ cái KS hôm tụi mình đã nghĩ bên đó, to đẹp và tiêu chuẩn giá ok lắm. ngay trung tâm xung quanh là chốn ăn chơi về đêm cực kì nhộn nhịp cho tới tận sáng luôn.(NT)

Xoài
27-12-2010, 22:57
21/1: 1700PM tới Vientiane - chơi bời ở Vientiane
22/1: Vientiane đi Udonthani
23/1: Vientiane - Luong Prabang
24/1: Luong Prabang
25/1: Luong - Xiêng khoảng
26/1: Xiêng khoảng - cánh đồng chum - Vinh - Hà Nội
27/1: có mặt tại Hà Nội - chuẩn bị đón Tết đoàn tụ cùng gia đình

- Các bác có định overnight ở Udon hay sang chơi rồi về luôn. Đi mất khoảng 2hrs - 2,5hrs kể cả thời gian làm thủ tục xuất & nhập cảnh ở 2 bên. Nếu shopping ở Udon thì Robinson và Central Plaza rất gần bến xe, chỉ khoảng 200m, còn Lotus thi khoảng 1km. Nếu overnight ở Udon thì sau khi xe đỗ, đi bộ quay lại khoảng 50m, ra đường lớn thì thấy nhiều khách sạn - giá từ 10 - 15$. À, mỗi lần xuất & nhập cảnh Lào đều phải nộp lệ phí là 9.000kip/pax x 2 lượt = 18.000k - ai cũng vậy cả, hôm trên xe bọn tớ sang Udon có khoảng 7 chú khoai Tây cũng phải đóng hết. Chỉ cảnh giác vụ nộp tiền ở cửa khẩu Noong Khai, Thailand thôi.

- Lưu ý vé xe từ Udon về VTE chỉ bán trước 1 tiếng - không được mua hộ, chỉ được mua cho chính mình thôi. Nên ra trước khoảng 15 phút để xếp hàng, hôm mình đi từ Udon về VTE, 11.00h ra mua vé đi VTE chuyến 2.00 chiều, nó bảo 1.00h chiều mới bán. Mình cũng cẩn thận 1h kém 15 ra thì đã có khoảng gần chục người xếp hàng rồi. Còn hôm ở chợ Sáng VTE lúc 9.00h sáng ra mua vé chuyến 2.00h chiều đi Udon thì 10.30 mới bán. Khi mua vé đều phải trình passport.

dantocgoc
27-12-2010, 23:22
Nếu muốn chủ động về thời gian thì mọi người nên thuê chung 1 cái tuk tuk đi ra cầu thái làm thủ tục luôn, không phải đợi chờ gì cả có 17Km thôi giá không đắt lắm nếu như ta chịu khó mặc cả. Chứ mua vé xe buzt và phụ thuộc thời gian thì mất công lắm.

Xoài
28-12-2010, 00:06
Nếu muốn chủ động về thời gian thì mọi người nên thuê chung 1 cái tuk tuk đi ra cầu thái làm thủ tục luôn, không phải đợi chờ gì cả có 17Km thôi giá không đắt lắm nếu như ta chịu khó mặc cả. Chứ mua vé xe buzt và phụ thuộc thời gian thì mất công lắm.

Không nên bác ạ, em thấy lên xe thẳng từ chợ Sáng là tiện nhất, đi từ gốc. Xe chạy 6 chuyến/ngày thì có gì là bị động về thời gian đâu (8.00 - 10.30 - 11.30 - 14.00 - 16.00 - 18.00). Muốn đi chuyến nào thì ra hỏi trước khi nào bán rồi đi chơi, chủ động được thời gian rồi. Vé là 24.000k/pax, đấy là đi vào ngày cuối tuần thì tăng hơn chút ít, còn ngày làm việc là 22.000k. Thuê tuk-tuk đi có khi tốn thêm tiền mà ngồi gió lạnh lắm. Làm xong thủ tục rồi lại bị "tình bơ vơ", tìm xe đi Udon ở đâu, có khi lại chỉ có xe về Nong Khai, rồi lại ra bến Nong Khai tìm xe đi Udon à? Em thấy bất tiện và lằng nhằng dây điện quá. Với lại hôm em sang Thái đi chuyến 14.00, xe của bên Thái luôn, phục vụ rất pro. Lên xe sạch sẽ, phụ xe phát cho khách mỗi người 2 tờ khai: Xuất nhập cảnh Lào và Thái (giống như trên máy bay). Khai xong thì vừa lúc đến cửa khẩu, xuống xe làm luôn. Còn hôm từ Udon về, bọn em cũng đi chuyến 14.00 - đi xe của Lào thì thấy không pro như xe của Thái.

Tammao
28-12-2010, 11:31
Các bạn nhóm đi Lào off ngày mùng 8/1 có cần thêm quyển tiếng Lào học cấp tốc như kiểu quyển sách tiêng anh giao tiếp cầm tay không? nếu cần thì để mình phô tô cho các bạn 1 quyển cầm theo chém gió cho vui.....
Quyển này mình đã dùng những ngày đầu tiên khi sang Lào làm việc...sau nay khi ok rồi thì chỉ học nói chứ chẳng xem đến sách nữa hiiii.

chipjuen
28-12-2010, 12:28
Cám ơn bác Tammao đã có lòng , vậy em xin nhận, mời bác đến off cùng nhóm ngày 8/1, bác theo dõi topic nhé ! vì chủ thớt chưa quyết định ngày giờ off ...;)

Beocena
29-12-2010, 12:15
@All: khi off các bác nhớ cho địa chỉ KS ở Vien nhá,để tớ còn biết mà chỗ mà tìm.Tớ tới Vien trưa 20/1. Tớ xin đu theo qua Udom chơi.
Sao các bác ko gé Vang chơi 1 đêm nhỉ(vừa đỡ mệt,lại ko bỏ qua 1 nơi để thư giãn)

huongmuahe
29-12-2010, 13:14
Các bạn nhóm đi Lào off ngày mùng 8/1 có cần thêm quyển tiếng Lào học cấp tốc như kiểu quyển sách tiêng anh giao tiếp cầm tay không? nếu cần thì để mình phô tô cho các bạn 1 quyển cầm theo chém gió cho vui.....
Quyển này mình đã dùng những ngày đầu tiên khi sang Lào làm việc...sau nay khi ok rồi thì chỉ học nói chứ chẳng xem đến sách nữa hiiii.

vâng bác tammao ơi, nếu bác có thời gian thì tối hôm đó mời bác ra trà chanh chém gió cùng bọn em cho vui ah ^^....tiện thể dạy qua vài câu cơ bản hỏi giá với lại mặc cả bác ạ :D. Thời gian thì là 8pm, trà chanh Nhà Thờ ngày 8/1, có gì đến bác alo cho em: 0983 461 752

huongmuahe
29-12-2010, 13:17
@All: khi off các bác nhớ cho địa chỉ KS ở Vien nhá,để tớ còn biết mà chỗ mà tìm.Tớ tới Vien trưa 20/1. Tớ xin đu theo qua Udom chơi.
Sao các bác ko gé Vang chơi 1 đêm nhỉ(vừa đỡ mệt,lại ko bỏ qua 1 nơi để thư giãn)

Uki bác, tối 8/1 bọn em sẽ có chi tiết lịch trình ăn chơi nhảy múa ở bển, bác theo dõi rồi sang í join cùng hội em nhớ ;;). Vì thời gian ko có nhiều nên bọn em đành phải bỏ qua Vang vieng ah, em muốn dành thêm 1 ngày ở Luong, có lẽ đi Lào phải ít nhất 10 ngày mới đã, nhưng thôi, coi như lần đầu làm quen, có gì còn đi lại nhiều lần sau nữa ạ ^^

chipjuen
29-12-2010, 22:17
Beocena :
khi off các bác nhớ cho địa chỉ KS ở Vien nhá,để tớ còn biết mà chỗ mà tìm.Tớ tới Vien trưa 20/1. Tớ xin đu theo qua Udom chơi.
Sao các bác ko gé Vang chơi 1 đêm nhỉ(vừa đỡ mệt,lại ko bỏ qua 1 nơi để thư giãn)
Bác sang từ 20/1 đến ngày mấy vậy bác? Được đi cùng bác một ngày cũng vui rùi ...

dantocgoc
30-12-2010, 01:22
vâng bác tammao ơi, nếu bác có thời gian thì tối hôm đó mời bác ra trà chanh chém gió cùng bọn em cho vui ah ^^....tiện thể dạy qua vài câu cơ bản hỏi giá với lại mặc cả bác ạ :D. Thời gian thì là 8pm, trà chanh Nhà Thờ ngày 8/1, có gì đến bác alo cho em: 0983 461 752

Mời tammao đừng có mời trà tranh mấy cô nương ơi.., dân phượt chính hiệu đi nhiều nên suy dinh dưỡng lắm, cứ cho đôi cốc sữa đặc có đường và vài lát bánh mỳ kẹp bơ thì anh ý phổ cập tiếng Lào tới sáng luôn á:))=))

huongmuahe
30-12-2010, 01:38
Các bác ơi cho em hỏi từ Xiêng Khoảng về Hà Nội thì đi xe như nào ạ, có xe nằm ko nhỉ? giờ giấc đi lại các thứ ra sao? em thấy bác kienhalong nói là ngày chỉ có duy nhất 1 chuyến lúc 7h sáng và ko phải ngày nào cũng có? ẹc ẹc....nhỡ hôm bọn em về mà lại ko có xe thì gay go đấy nhỉ....

Beocena
30-12-2010, 09:30
@Huong: lần trước tớ tới Xiengkhoang tầm 4 h chiều.Tớ và 5 tay khoai tây góp tiền thuê xe đi ngay Cánh đồng Chum.Còn nhà ngỉ thì thuê ngay sau bến xe(nơi nhà xe từ Luong nó thả mình) 80 k thì pải. Ở đó nó có bán vé xe về Vinh luôn - nhưng đắt hơn 20k (bạn nào chịu khó thuê xe ôm ra bến mua vé cho rẻ).Ở Xieng nhiều người Việt nên các bạn hỏi thoải mái.
@All: tớ ở Vien tới tân 24/1 mới về ,nên mới xin đu theo các bạn chơi ,chứ ở Vien mấy ngày thì biết làm j hả trời. :))

Mypage
01-01-2011, 22:07
Bọn tớ vừa về hôm nay. Không có bus từ xiêng khoảng về hà nội đâu, chỉ có bus ngồi tới Vinh thôi. Từ Vinh đi tàu/ bus về Hà Nội.
Bus đi thứ 3,5,6,cnh. Mỗi ngày một chuyến lúc 6:30am.
Đi đông thì nên thuê một cái minivan mà đi cho thoải mái, đi lúc nào cũng được. 200$ một xe về tới Vinh. Thuê xe của indochina travel ở ngay ngã tư. Có anh Kham gốc việt nói ít tiếng việt, ít tiếng anh nhưng tốt bụng :)
Ở Xk nên ở một ngày thôi, chả có gì chơi tối cả. Dân cũng ko thật thà :D
À, có nhà nghỉ phoukham ở đối diện ks Xiengkhuang, 40k kip/2 bed( chất lượng chấp nhận đc, đi bụi ở thế thôi)
Chuyến đi bọn tớ tốt đẹp lắm
Chúc vui

dantocgoc
02-01-2011, 00:56
Năm mới chúc tất cả thành viên topic của chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp.
Và 1 tin vui cho những ai đã và sẽ tham gia là: Chuyến đi này sẽ được tài trợ 100% kinh phí của Quốc Vương ( Campuchia ):D:))=))

casa08
02-01-2011, 18:53
Hi, các bác cho em hỏi thời tiết bên Lào hiện tại thế nào nhỉ?ko biết có lạnh giống Hà Nội mình ko. khoảng 2 tuần nữa em sẽ sang đó nên nhờ các bác chỉ giúp địa chỉ khách sạn giá mềm có nóng lạnh, quán ăn ngon....tại Vieng chăn, Luangprabang và Xieng Khoang. Em đã gọi điện cho chủ xe theo số các bác cho ở trên, thứ 2 thấy có xe Toàn Tú chạy nhưng xe 1 tầng, ko có toalet. Các bác đi nhiều cho em hỏi hơn 19h trên xe ko biết có ổn ko nữa?Nên thuê xe đạp hay xe máy để đi chơi a? Many thanks!

chipjuen
02-01-2011, 22:27
Bác Tù trưởng ơi ! hôm nay không phải là ngày 1/4 nhé ! huhu... làm mình vừa mừng lại tiu nghỉu...:(
Casa
Hi, các bác cho em hỏi thời tiết bên Lào hiện tại thế nào nhỉ?ko biết có lạnh giống Hà Nội mình ko. khoảng 2 tuần nữa em sẽ sang đó nên nhờ các bác chỉ giúp địa chỉ khách sạn giá mềm có nóng lạnh, quán ăn ngon....tại Vieng chăn, Luangprabang và Xieng Khoang. Em đã gọi điện cho chủ xe theo số các bác cho ở trên, thứ 2 thấy có xe Toàn Tú chạy nhưng xe 1 tầng, ko có toalet. Các bác đi nhiều cho em hỏi hơn 19h trên xe ko biết có ổn ko nữa?Nên thuê xe đạp hay xe máy để đi chơi a? Many thanks!
Last edited by casa08; Hôm nay at 07:12 PM.
Hai tuần nữa đi.sao không rời lại cho cùng ngày với nhóm mình nhỉ ? cũng chỉ muộn hơn khoảng 5,6 ngày thôi mà ...:D

dantocgoc
03-01-2011, 01:17
Hi, các bác cho em hỏi thời tiết bên Lào hiện tại thế nào nhỉ?ko biết có lạnh giống Hà Nội mình ko. khoảng 2 tuần nữa em sẽ sang đó nên nhờ các bác chỉ giúp địa chỉ khách sạn giá mềm có nóng lạnh, quán ăn ngon....tại Vieng chăn, Luangprabang và Xieng Khoang. Em đã gọi điện cho chủ xe theo số các bác cho ở trên, thứ 2 thấy có xe Toàn Tú chạy nhưng xe 1 tầng, ko có toalet. Các bác đi nhiều cho em hỏi hơn 19h trên xe ko biết có ổn ko nữa?Nên thuê xe đạp hay xe máy để đi chơi a? Many thanks!

Bạn nói rõ thêm là đi như thế nào, bao nhiêu người và lịch trình cụ thể trong thời gian mấy ngày thì mới biết mà sắp xếp chứ. Thời tiết thì đã PM ở các trang rồi đấy, rồi chịu khó đọc sẽ hiểu mà. tối và sáng lạnh đó, ngày thì nắng... Nhưng vẫn nên khoác thêm chiếc áo gió mà chống nắng. Nên thuê xe máy đi cho nhanh và được nhiều điểm tham quan hơn, đạp xe thì buổi chiều cũng khá thú vị. bạn vào trang ( thông tin du lịch lào ) sẽ có đầy đủ nhé. Nếu cần kinh phí hộ trợ của Quốc Vương Campuchia thì mình giúp?:D(NT)

casa08
03-01-2011, 15:15
Cũng muốn lùi lại đi với mọi ng cho vui nhưng thời gian đó ko xin nghỉ được mà cận tết quá nên đành chịu, hẹn dịp khác vậy. Tụi mình đi 2 người thôi, theo lịch trình Hà Nội- Viêng chăn-Luang prabang- Xieng Khoang-Vinh-Ha Noi trong vòng 6 ngày, nhân tiện cho mình hỏi có xe nao 2 tầng chạy từ bến nước ngầm nữa ko vậy? nếu ko thì nên đi xe nào ở số 3 Nguyễn Gia Thiều thì ok. Vì tới tận 19 tiếng nên phải hỏi kỹ hic,Mong các bác chỉ giúp. Thanks a lot!

daretochange
03-01-2011, 20:35
Bọn tớ về sau Mypage 1 ngày. Cảm ơn Mypage đã cung cấp cho bọn tớ thông tin từ Vieng Chan.

Vieng Chan ở Youth In: 80K Kip cho 2 người . Ở GH này có thể đặt xe đi Vang Vieng chuyến 10h sáng. 35K Kip. Nếu thuê xe đi Vườn Phật ngang qua cầu Hữu nghị thì giá 150K Kip cho 1 xe tuk tuk

Vang Vieng: ở GH Manaly nơi xe đổ, 60K Kip cho 2 người. Đặt xe đi Luông 90K Kip.

Luong: ở GH Riverside Sunset 80K Kip cho 2 người. Thuê Mini Van cho 7 người đi Xieng với chi phí 900K Kip. Ngán xôi và đồ nướng thì ăn ở MYLAOHOME.

Xieng: ở GH Nice giá 70K Kip cho 2 người. Thuê xe Minivan 1 ngày đi 3 Chum sites và Ancient Capital với giá 500K Kip.

Nhóm mình sau đó thuê xe này đi ve Vinh voi giá 1.500 K Kip. Anh này người Lào, lái xe cẩn thận và dễ thương lắm. Đi từ 5h30 sáng đến 4h chiều mới tới Vinh. Ở CK Nam Can tốn 10K Kip phí bên Lào và 10000VND cho phía VN.

Ở Vinh, tụi mình ở KS Giao tế giá 300K VND có ăn sáng.

Ở Lào đang lạnh. Nên đem ô, nón vì ban ngày nắng.

Chi phí bên Lào đắt so với VN. Ăn sáng khoảng 10-15K Kip. Ăn trưa và tối 20-30K Kip.

Phí tham quan du lịch thì đắt ở Luông 20K, ở Vieng và Xieng thì 5K-10K. Nếu đi nhóm 4 người trở lên thì kêu 1 người ra nói là hướng dẫn viên, sẽ được miễn phí 1 vé.

Tụi mình 7 người vừa về tới SG chiều nay với tâm trạng ngán xôi.

c.37
04-01-2011, 13:59
Bọn tớ về sau Mypage 1 ngày. Cảm ơn Mypage đã cung cấp cho bọn tớ thông tin từ Vieng Chan.

Vieng Chan ở Youth In: 80K Kip cho 2 người . Ở GH này có thể đặt xe đi Vang Vieng chuyến 10h sáng. 35K Kip. Nếu thuê xe đi Vườn Phật ngang qua cầu Hữu nghị thì giá 150K Kip cho 1 xe tuk tuk

Vang Vieng: ở GH Manaly nơi xe đổ, 60K Kip cho 2 người. Đặt xe đi Luông 90K Kip.

Luong: ở GH Riverside Sunset 80K Kip cho 2 người. Thuê Mini Van cho 7 người đi Xieng với chi phí 900K Kip. Ngán xôi và đồ nướng thì ăn ở MYLAOHOME.

Xieng: ở GH Nice giá 70K Kip cho 2 người. Thuê xe Minivan 1 ngày đi 3 Chum sites và Ancient Capital với giá 500K Kip.

Nhóm mình sau đó thuê xe này đi ve Vinh voi giá 1.500 K Kip. Anh này người Lào, lái xe cẩn thận và dễ thương lắm. Đi từ 5h30 sáng đến 4h chiều mới tới Vinh. Ở CK Nam Can tốn 10K Kip phí bên Lào và 10000VND cho phía VN.

Ở Vinh, tụi mình ở KS Giao tế giá 300K VND có ăn sáng.

Ở Lào đang lạnh. Nên đem ô, nón vì ban ngày nắng.

Chi phí bên Lào đắt so với VN. Ăn sáng khoảng 10-15K Kip. Ăn trưa và tối 20-30K Kip.

Phí tham quan du lịch thì đắt ở Luông 20K, ở Vieng và Xieng thì 5K-10K. Nếu đi nhóm 4 người trở lên thì kêu 1 người ra nói là hướng dẫn viên, sẽ được miễn phí 1 vé.

Tụi mình 7 người vừa về tới SG chiều nay với tâm trạng ngán xôi.

Hình như hôm trước đi Tây Nghệ An về e gặp cái xe này đúng không nhỉ? Bọn e chạy 15 xe máy có cắm cờ tổ quốc.

Xoài
05-01-2011, 15:50
Hi, các bác cho em hỏi thời tiết bên Lào hiện tại thế nào nhỉ?ko biết có lạnh giống Hà Nội mình ko. khoảng 2 tuần nữa em sẽ sang đó nên nhờ các bác chỉ giúp địa chỉ khách sạn giá mềm có nóng lạnh, quán ăn ngon....tại Vieng chăn, Luangprabang và Xieng Khoang. Em đã gọi điện cho chủ xe theo số các bác cho ở trên, thứ 2 thấy có xe Toàn Tú chạy nhưng xe 1 tầng, ko có toalet. Các bác đi nhiều cho em hỏi hơn 19h trên xe ko biết có ổn ko nữa?Nên thuê xe đạp hay xe máy để đi chơi a? Many thanks!

"Nhân tiện đây gửi các bác luôn:0913227839 - 0986717188." Xe của Cty cổ phần Huyền Châu - tớ mới đi về, xuất phát tại bến xe Nước Ngầm lúc 19.00h Thứ 3,5,7. Xe mới THACO, bạn xem thêm phần thông tin về xe và thời tiết tớ post trong các trang trước ở mục này để biết thêm. Ở Luang thì thuê xe đạp thôi vì các điểm tham quan đều trong Trung tâm cả, có khi đi bộ cũng được.

casa08
05-01-2011, 18:48
"Nhân tiện đây gửi các bác luôn:0913227839 - 0986717188." Xe của Cty cổ phần Huyền Châu - tớ mới đi về, xuất phát tại bến xe Nước Ngầm lúc 19.00h Thứ 3,5,7. Xe mới THACO, bạn xem thêm phần thông tin về xe và thời tiết tớ post trong các trang trước ở mục này để biết thêm. Ở Luang thì thuê xe đạp thôi vì các điểm tham quan đều trong Trung tâm cả, có khi đi bộ cũng được.

Thanks bác nhiều nhưng tụi em lại đi ngày thứ 2 nên ko đi được xe này, ko biết bến N Gia Thiều có xe mới ch
ạy 2,4,6 ko nhỉ?

Xoài
05-01-2011, 18:50
- Hôm oto từ VIE đến LPQ, qua cây xăng, chụp được cái ảnh giá xăng là 9470 -> khoảng 24.000d/litter, còn Diesel là 8160 -> khoảng 20.500d/litter, tức là đắt hơn Vietnam mình rồi. Cho nên đi tuk-tuk có đắt một tý các bác cũng đừng kêu đấy. :)
- Về xem sư khất thực, không biết các bác đã đi Lào rồi có nhận xét gì, còn em thì thấy có loại hàng "xịn" và loại "hàng "chợ":
* Hàng chợ là dành cho khách du lịch, gần sáng sắp đền giờ sư đi khất thực thì dọc phố Chaofa ngum, là ngã tư Chaofa ngum-Inthasome (gần chợ thổ cẩm đêm) rất nhiều khách du lịch quỳ thành dãy dài, khi các sư đi qua, lấy của mỗi người một ít chứ không đứng hẳn lại để ban phúc.
* Hàng xịn là dành cho các nhà làm ăn, có cửa hàng, hoặc là dân bản xứ, khi các sư đi qua đứng lại khoảng vài phút, tất cả đều đọc kinh gì đó, chắc là ban ban phúc. Nếu gặp những lúc thế này các bác chụp ảnh thoải mái.
Ở Vientiane em tình cờ gặp một đoàn sư vào sáng sớm, họ đi qua một dãy cửa hàng và dừng lại ban phúc phải vài phút. Trong khi đó sáng sớm ở Luang khi các sư đi qua dãy khách du lich chỉ đi chậm lại thôi (gọi là vẫn keep going), sau khi giải tán thì em đi ăn sáng, may lại gặp một đoàn khoảng gần chục ngài thấy đứng ban phúc cho cửa hàng, lúc này em mới nhận ra là có hàng xịn và hàng chợ.

Xoài
05-01-2011, 18:52
Thanks bác nhiều nhưng tụi em lại đi ngày thứ 2 nên ko đi được xe này, ko biết bến N Gia Thiều có xe mới ch
ạy 2,4,6 ko nhỉ?

Bác gọi di động hỏi luôn đi, thông tin về số 3 NGT tớ cũng post ở mấy trang trước đấy (có số dd). Nên hỏi lại để update vì tớ lấy từ hồi tháng 3/2010.

tranvuhoang2005
06-01-2011, 19:09
Có xe sleeper bus của công ty 14, xe mới cứng, biển xe 5 số, toilette đặt ở cuối xe chứ không phải giữa xe. Công ty mới bắt đầu chạy từ đầu tháng 1/2011. Lái xe, phụ xe nhiệt tình. Đi Vientian lúc 7h tối ở bến Nước Ngầm, giá vé 450k/ng. Các bác có thể gọi cho a. Khang số: 098 4044 999

thik_cho_tien
06-01-2011, 22:45
Càng xem càng háo hức, chẳng biết lúc nào mới đi được đây. Thông tin nhiều quá, cám ơn tất cả các bác ạ.

chipjuen
08-01-2011, 23:04
Cám ơn bác Xoai ! Nhiều thông tin rất hữu ích ...

viet_puppy
09-01-2011, 11:49
Các bạn đừng nghe ai nói là ko nên đi Vang Vieng... Theo tớ thì nên đến Vang Viêng để biết đất nước bạn Lào cũng có chốn ăn chơi tưng bừng chẳng khác nào bên thái... ở đó buổi tối các bạn nên đi bar ở đó phải nói là ở vn và thái không có thứ đó đâu... năm ngoái mình có vào 1 bar ở đó thấy thật là vui.... các bạn nên mua 1 chai bia ở bên ngoài cầm vào đó ngồi và nhảy tưng bừng cùng hàng trăm các sv tây... hoặc làm chai rượu vào xõa cho kinh..... ở đó chủ yếu khách là bọn sinh viên tây chúng nó thả hết mình luôn.... thi thoảng loáng thoáng bọn gái của thái hoặc bọn đồng tính vào rũ với bọn tây...

Tammao
09-01-2011, 13:37
Bạn này đúng là dân ăn chơi đây... không biết bạn đi bao nhiêu cai Clup của Lào rồi vậy????""Theo tớ thì nên đến Vang Viêng để biết đất nước bạn Lào cũng có chốn ăn chơi tưng bừng chẳng khác nào bên thái..." Bạn nên xem qua chương trình và thời gian của nhóm này...ma có lời gợi ý cho phù hợp! Theo mình lên đi những điểm tiêu biểu của Lào về Văn hoá...sẽ hay hơn đấy bạn a!
Hôm vừa rồi đi công tác lên không chuyển cho các bạn nhom off này quyển tiếng Lào tự học..bạn nào cho mình địa chỉ mình cầm qua cho nhé!

huongmuahe
09-01-2011, 16:01
Thanks bác Tammao nhiều ạ, ko bác cứ cho bọn em địa chỉ để có gì em chạy qua bác cho đỡ phiền ah keke..còn nếu bác tiện mà lượn lờ qua phố Nhà Thờ thì bác gọi em vào giờ hành chính ạ ^^..thanks bác lần nữa keke..
Dạo này lạnh quá, hy vọng bên Lào ko đến nỗi như này để mình còn nhảy sang tránh rét được ẹc ẹc...

chungkhoandaivie
09-01-2011, 17:29
Đi 1 ngày bình thường ko vào dịp nghỉ lễ hả bác :) , em đành chờ chuyến sau vậy

Tammao
09-01-2011, 19:47
Huongmuahe a! Ngày nào mình chẳng ngồi kiếm ăn ở Nhà thờ đủ 8 tiếng bạn a:D:D:D! hiiiiii lên bạn muốn lúc nào là mình xào lúc đó à:gun:gun! Mình ở 13 Ngõ Huyện bạn nhé - mình đi Thai Nguyên - Bắc Kạn đến thứ 3 mình về bạn nhé!

chipjuen
09-01-2011, 20:08
Bác đang ở Thái Nguyên hay Bắc Kạn vậy? quê em ở Thái Nguyên đây nè !...hihi

Tammao
10-01-2011, 12:19
Đồng hương Thái Nguyên rồi.! Nhà mình ở Thị Trấn Đu - Phú Lương. mình đang đi làm việc trên Bắc Kạn..mai về Hà Nội bạn a! Hôm nào bạn rảnh qua nha thờ ngồi Ca fê đồng hương nhé! ban cứ qua 13 Ngõ Huyện - Vp của Vietnampathfinder nhé.

chipjuen
10-01-2011, 20:26
Nhà em ở gần ĐH Sư Phạm Thái Nguyên, không ngờ bác Tammao lại là người đồng hương, thú vị ghê...Vậy là mai mới về đến Hà Nội hả bác ? hôm nào mời bác trà chanh ...để học hỏi ít kinh nghiệm nhỉ ?

chipjuen
10-01-2011, 20:29
Em xin lỗi vì lúc nãy mạng lỗi tưởng chưa gửi bài lên được nên gửi lại , thành hai bài ...nên em đã sửa lại .:(

dantocgoc
10-01-2011, 23:03
- Hôm oto từ VIE đến LPQ, qua cây xăng, chụp được cái ảnh giá xăng là 9470 -> khoảng 24.000d/litter, còn Diesel là 8160 -> khoảng 20.500d/litter, tức là đắt hơn Vietnam mình rồi. Cho nên đi tuk-tuk có đắt một tý các bác cũng đừng kêu đấy. :)
- Về xem sư khất thực, không biết các bác đã đi Lào rồi có nhận xét gì, còn em thì thấy có loại hàng "xịn" và loại "hàng "chợ":
* Hàng chợ là dành cho khách du lịch, gần sáng sắp đền giờ sư đi khất thực thì dọc phố Chaofa ngum, là ngã tư Chaofa ngum-Inthasome (gần chợ thổ cẩm đêm) rất nhiều khách du lịch quỳ thành dãy dài, khi các sư đi qua, lấy của mỗi người một ít chứ không đứng hẳn lại để ban phúc.
* Hàng xịn là dành cho các nhà làm ăn, có cửa hàng, hoặc là dân bản xứ, khi các sư đi qua đứng lại khoảng vài phút, tất cả đều đọc kinh gì đó, chắc là ban ban phúc. Nếu gặp những lúc thế này các bác chụp ảnh thoải mái.
Ở Vientiane em tình cờ gặp một đoàn sư vào sáng sớm, họ đi qua một dãy cửa hàng và dừng lại ban phúc phải vài phút. Trong khi đó sáng sớm ở Luang khi các sư đi qua dãy khách du lich chỉ đi chậm lại thôi (gọi là vẫn keep going), sau khi giải tán thì em đi ăn sáng, may lại gặp một đoàn khoảng gần chục ngài thấy đứng ban phúc cho cửa hàng, lúc này em mới nhận ra là có hàng xịn và hàng chợ.

Về tín ngưỡng Phật Giáo ở Lào khác xa so với ở Việt Nam. Xin đừng dùng từ "Hàng" chợ với xịn mà mất đi vẻ tôn kính về tôn giáo của họ bạn à/ Nói về giới tu hành ở các ngôi chùa tại Lào và Thái Lan tạm chia thành 2 cấp: Chính quy và không chính quy. Chính quy thì chắc các bạn đã hiểu.../ Đó là những người trọn đời trọn kiếp sống theo kiếp tu hành. Còn không chính quy là do con cháu các gia đình 1 lòng thành kính tôn giáo đã gửi gắm con em lên chùa tu nhân tích đức ( Như 1 cách tạo phước cho gia tộc ) Có thời gian nhất định, có thể là 1 năm. Kiểu như thanh niên trai tráng bên mình đến tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự ý. Nhưng cuộc sống đều phải tuân theo phép tắc quy định của nhà chùa và không được về nhà, rời xa những sinh hoạt đời thường. Nhưng dù sao trên thực tế họ vẫn là những nhà sư đích thực, đại diện cho nhà Phật và chúng ta cần phải tỏ lòng thành kính, tôn trọng đức tin tôn giáo.;)

Xoài
11-01-2011, 00:41
Về tín ngưỡng Phật Giáo ở Lào khác xa so với ở Việt Nam. Xin đừng dùng từ "Hàng" chợ với xịn mà mất đi vẻ tôn kính về tôn giáo của họ bạn à/ Nói về giới tu hành ở các ngôi chùa tại Lào và Thái Lan tạm chia thành 2 cấp: Chính quy và không chính quy. Chính quy thì chắc các bạn đã hiểu.../ Đó là những người trọn đời trọn kiếp sống theo kiếp tu hành. Còn không chính quy là do con cháu các gia đình 1 lòng thành kính tôn giáo đã gửi gắm con em lên chùa tu nhân tích đức ( Như 1 cách tạo phước cho gia tộc ) Có thời gian nhất định, có thể là 1 năm. Kiểu như thanh niên trai tráng bên mình đến tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự ý. Nhưng cuộc sống đều phải tuân theo phép tắc quy định của nhà chùa và không được về nhà, rời xa những sinh hoạt đời thường. Nhưng dù sao trên thực tế họ vẫn là những nhà sư đích thực, đại diện cho nhà Phật và chúng ta cần phải tỏ lòng thành kính, tôn trọng đức tin tôn giáo.;)

Xin lỗi vì dùng từ chưa chuẩn làm bác hiểu lầm - còn sự tôn kính các nhà sư thì luôn ở trong cái TÂM của mình rồi, lúc nào cũng vậy. Ý tôi viết như vậy chắc bác hiểu rồi, vì bác ở bên ấy lâu, có điều kiện quan sát nhiều hơn khách du lịch - có thể sửa lại là đối với khách du lịch thì các Ngài vừa đi vừa ban phúc, còn đối với người bản xứ thì các Ngài dừng lại vài phút để ban phúc. :)

chipjuen
11-01-2011, 23:00
Em chưa đi Lao bao giờ nhưng chung ý kiến với bác Tù Trưởng...Mỗi nơi có một tôn giáo riêng, trước đây em có một người bạn người Myanma hình như cũng có phong tục như vậy, vì theo như bạn ý nói thì bạn ý đã từng đi tu một năm.

casa08
12-01-2011, 13:33
các bác cho em hỏi, chuyến muộn nhất từ Viêng Chăn tới Luông lúc mấy h vậy?e tính tìm chuyến muộn ngày 19/01 để đi đêm tới Luông cho đỡ tốn 1 ngày đường. Thời gian eo hẹp mà. thanks các bác nhiều

dantocgoc
12-01-2011, 23:32
Đồng hương Thái Nguyên rồi.! Nhà mình ở Thị Trấn Đu - Phú Lương. mình đang đi làm việc trên Bắc Kạn..mai về Hà Nội bạn a! Hôm nào bạn rảnh qua nha thờ ngồi Ca fê đồng hương nhé! ban cứ qua 13 Ngõ Huyện - Vp của Vietnampathfinder nhé.

Gặp đồng hương thì ( ọp chai );) nhiều nhé ông 3 lông.:D:))=))

Tammao
13-01-2011, 10:53
Không có chuyến nào chạy đêm đâu bạn ơi!!! Tiết kiệm được thời gian 1 vài tiếng của bạn..thì có ối vị (BB)(BB)lên nóc tủ ngồi đấy!
Ở Lào yên bình....dân Lào hiền hoà...nhưng Phỉ của Lào thì:gun:gun:gun....không ai muốn thử cả..vì thế không có tuyến xe nào chạy đêm từ Viêng chăn - đi Luông đâu bạn a!:D
* Bác Dantocgoc yên tâm...anh em đồng hương gặp nhau..không làm vài xị...hiii thì gặp nhau mần giề hheeeeee(c). Bác bữa nào ra ngoài này ới em câu nhé..anh em mần tý cho vui a....

chungkhoandaivie
14-01-2011, 22:45
Lịch này em ko thấy đi lên Tam giác vàng nhỉ , bác chủ cho thêm contact đc ko ??

mà nếu lùi lịch lại đc 1 tuần , đi vào 27.01 ( 25 âm lịch ) đi xuyên tết luôn. Có ai có lịch như thế thì cho em join với nhé

Contact em 01222918888 ạ

Beocena
15-01-2011, 10:44
@ Cả nhà: Tới giờ này sao tớ chưa thấy địa chỉ KS của các bạn ở Vien nhể.làm ơn cho tớ nhá để tớ còn liên lạc.Vì khoảng 14h 20/1 là tớ ở Vien.Cảm ơn nhiều

dantocgoc
17-01-2011, 22:11
Tình hình chủ thớt thu xếp đến đâu rồi? đang cố gắng để đi chuyến này và đón các bạn bên Vientiane, nếu phải đi trước. có gì PM thông tin cùng nhau để nắm lịch trình nhé?

huongmuahe
17-01-2011, 22:51
Tình hình chủ thớt thu xếp đến đâu rồi? đang cố gắng để đi chuyến này và đón các bạn bên Vientiane, nếu phải đi trước. có gì PM thông tin cùng nhau để nắm lịch trình nhé?

Hiz dạo này nhiều việc dồn dập quá em ko có tgian cả vào đây để báo cáo cùng các bạn ah, huhu.... tình hình là nhóm em có 3 người thì 1 bạn đột xuất bận bất khả kháng ko thể đi dc, còn 1 bạn thì gặp sự cố cũng ko còn cách nào khác là ở nhà, nếu bình thường thì chắc có khi 1 mình em cũng vẫn lên đường nhưng đúng đợt này lại bận điên đảo nên cái ngày đi cho đến ngày hôm nay thì ko dám chắc là có lên đường được hay ko nữa, cái duyên của em với Lào ko hiểu nó làm sao ấy :((.... có lẽ em sẽ đành phải rời chuyến này tới đợt giỗ Tổ hoặc 30/4 ạ... giờ thông tin thì em nằm lòng bàn tay rồi,có các bác nào vẫn còn hứng thú thì lại delay chờ đến đợt í đi cùng em nhá..kiểu gì thì kiểu chắc chắn em cũng phải đi bằng được trong năm nay thì thôi các bác ạ... Một lần nữa, cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quan tâm cung cấp thông tin cho chuyến đi của em ạ, chưa thực hiện ngay được nhưng quả thực nó lại càng nung nấu quyết tâm của em nó là 1 must see destination trong năm 2011 *_*...

dantocgoc
19-01-2011, 00:09
Hiz dạo này nhiều việc dồn dập quá em ko có tgian cả vào đây để báo cáo cùng các bạn ah, huhu.... tình hình là nhóm em có 3 người thì 1 bạn đột xuất bận bất khả kháng ko thể đi dc, còn 1 bạn thì gặp sự cố cũng ko còn cách nào khác là ở nhà, nếu bình thường thì chắc có khi 1 mình em cũng vẫn lên đường nhưng đúng đợt này lại bận điên đảo nên cái ngày đi cho đến ngày hôm nay thì ko dám chắc là có lên đường được hay ko nữa, cái duyên của em với Lào ko hiểu nó làm sao ấy :((.... có lẽ em sẽ đành phải rời chuyến này tới đợt giỗ Tổ hoặc 30/4 ạ... giờ thông tin thì em nằm lòng bàn tay rồi,có các bác nào vẫn còn hứng thú thì lại delay chờ đến đợt í đi cùng em nhá..kiểu gì thì kiểu chắc chắn em cũng phải đi bằng được trong năm nay thì thôi các bác ạ... Một lần nữa, cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quan tâm cung cấp thông tin cho chuyến đi của em ạ, chưa thực hiện ngay được nhưng quả thực nó lại càng nung nấu quyết tâm của em nó là 1 must see destination trong năm 2011 *_*...

Nói như vậy thì choáng quá đi..., mình kiểu gì cũng đi Lào chắc ngày mai làm xong giấy tờ xe là đi luôn đấy. Bạn cố gắng đi nhé? Ngày nào mình cũng cập nhật thông tin đó.

buidoicali
19-01-2011, 20:34
- Hôm oto từ VIE đến LPQ, qua cây xăng, chụp được cái ảnh giá xăng là 9470 -> khoảng 24.000d/litter, còn Diesel là 8160 -> khoảng 20.500d/litter, tức là đắt hơn Vietnam mình rồi. Cho nên đi tuk-tuk có đắt một tý các bác cũng đừng kêu đấy. :)
- Về xem sư khất thực, không biết các bác đã đi Lào rồi có nhận xét gì, còn em thì thấy có loại hàng "xịn" và loại "hàng "chợ":
* Hàng chợ là dành cho khách du lịch, gần sáng sắp đền giờ sư đi khất thực thì dọc phố Chaofa ngum, là ngã tư Chaofa ngum-Inthasome (gần chợ thổ cẩm đêm) rất nhiều khách du lịch quỳ thành dãy dài, khi các sư đi qua, lấy của mỗi người một ít chứ không đứng hẳn lại để ban phúc.
* Hàng xịn là dành cho các nhà làm ăn, có cửa hàng, hoặc là dân bản xứ, khi các sư đi qua đứng lại khoảng vài phút, tất cả đều đọc kinh gì đó, chắc là ban ban phúc. Nếu gặp những lúc thế này các bác chụp ảnh thoải mái.
Ở Vientiane em tình cờ gặp một đoàn sư vào sáng sớm, họ đi qua một dãy cửa hàng và dừng lại ban phúc phải vài phút. Trong khi đó sáng sớm ở Luang khi các sư đi qua dãy khách du lich chỉ đi chậm lại thôi (gọi là vẫn keep going), sau khi giải tán thì em đi ăn sáng, may lại gặp một đoàn khoảng gần chục ngài thấy đứng ban phúc cho cửa hàng, lúc này em mới nhận ra là có hàng xịn và hàng chợ.

Thông thường các sư đi khất thực rất sớm và chấm dứt khoảng 7g30, sau đó về lại chùa. Người dân Lào nào có lòng thì thức dậy rất sớm để nấu thức ăn mang đến dâng cho các vị sư đi khất thực trên đường. Người ta sẵn sàng nhịn đói để khất thực cho các vị sư.

https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/DSC_8709.jpg