PDA

View Full Version : Xe máy vượt biên Cambodia : Bokor - Sihanoukville – Koh Rong Saloem 3 ngày 3 đêm



WeLiveInPeace
25-02-2014, 14:15
Một chút chia sẻ cho các bạn muốn đi Sihanouk bằng xe máy. Đoàn mình đi vào cuối tháng 2 – 2014.
Ảnh tổng hợp của các thành viên trong đoàn. Thanks to Thương, Gia, a Tài, a Bản, Dũng, Moon, Thảo, a Huy… Chi phí cho chuyến đi tổng cộng là 3tr/người.
Vì muốn leo núi Cấm nên mình quyết định đi bằng cửa khẩu Tịnh Biên – Châu Đốc ( An Giang) về bằng cửa khẩu Xà Xía – Hà Tiên. Nếu đi lần sau thì mình sẽ đi bằng đường Hà Tiên sẽ dễ đi và gần hơn.
- Sihanoukville – Tịnh Biên (Châu Đốc) : 220km
- Sihanoukville – Xà Xía (Hà Tiên) : 145km
Tham khảo bản đồ Sihanoukville và Koh Rong ở đây http://shvguide.com/maps-of-sihanoukville-cambodia/

Thứ 5 : Xe Phương Trang khứ hồi SG-Châu Đốc 300k/người. Đến Châu Đốc, thuê phòng ks Vy Khanh nghỉ, 600k/phòng 3 giường. Xe số 150k/ngày. LH anh Nam 0903 870 556. Địa chỉ : 521 Thủ Khoa Huân, Châu Đốc.
Đổi tiền ở cửa khẩu : 54.000vnd = 10.000ria = $2,5. Nên đổi USD qua đây xài thì tiện hơn.
Mua SIM Metfone $2 trong tài khoản có sẵn $0.5, nạp tiền lần đầu sẽ được tặng 300%. Nên mua SIM và kêu người bán kích hoạt 3G để dễ theo dõi đường đi nước bước qua Google map, cũng như liên lạc với những người trong đoàn nếu lỡ may có lạc đường, cái này quan trọng lắm lắm luôn đó nha.

Thứ 6 :
Ăn sáng ở quán Bảy Bồng 2, có nhiều món ngon, giá phải chăng.
Nhập cảnh bằng cửa khẩu Tịnh Biên. Nhóm mình đi 9 người, chỉ cần gom passport thành 1 chồng rồi đem vào đóng dấu, không đóng tiền gì hết. Trong nhóm có 1 anh không có passport, chỉ cần nói qua Cam chơi bài rồi đưa người gác cổng 30k là qua thôi nhé (c). Xe máy thì cứ dắt bộ qua, không cần làm giấy tờ hay đóng bất kì phí gì hết.

Tịnh Biên – biển Kep (~80km) Đoạn đường này đang làm lại nên khá xấu, nhiều đá dăm & bụi bặm, nếu đi mùa mưa thì trơn trượt lắm nha.
Biển Kep là điểm dừng chân đầu tiên trong chặng đường gần 300km của ngày thứ 6 hôm đó. Cảnh đẹp, biển đẹp nhưng tụi mình chỉ đi ngang qua chứ không xuống tắm. Các hàng quán ở đây bán khá mắc nên tụi mình quyết định tới Kampot mới ăn trưa.

https://farm4.staticflickr.com/3686/12765013733_3de8ae1361_z.jpg

WeLiveInPeace
25-02-2014, 14:20
Kep – Kampot (20km) đây là thành phố nhưng không phát triển lắm. Bọn mình đi lòng vòng quanh vòng xoay trái sầu riêng thì kiếm được một quán có cô chủ nói được tiếng Việt, mừng húm :D cơm Cambodia ~20k/phần (4000ria)

Kampot – Núi Bokor (10km) đóng phí bảo tồn thiên nhiên 2000ria/xe máy/2 người. Từ cổng vào lên tới Casino là đoạn đường đèo gần 25km rất đẹp và quanh co. Nơi đây đang được đầu tư xây dựng để biến thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Dọc hai bên đường là bảng cấm ăn, cấm ngủ, cấm xả rác ở đây. Lúc ra khỏi cổng bảo vệ còn lục soát túi của từng người chắc để kiểm tra coi có chặt cây bẻ cành hay cướp đồ quý gì ở trển về không, với một thái độ lịch sự và vui vẻ :)
Một số điểm dừng trên núi Bokor : Tượng thánh nữ Veang Kh’mau – Thánh nữ tượng trưng cho lòng nhân ái cao gần 20m. Thác nước Popokvil. Nhà thờ công giáo cũ. Casino & hotel.

https://farm6.staticflickr.com/5482/12765309764_68715f5efd_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5474/12765014683_b57e4f6fe7_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7330/12764875125_415ba3d0b8_z.jpg

Kampot – Sihanoukville (120km) đoạn này đường bắt đầu đẹp và dễ đi.
Đến Sihanoukville tụi mình ở ks Sakal đối diện Utopia bar và gần lối xuống bãi biển Serendipity. $35 cho phòng 2-3 giường có máy lạnh & ban công, phòng khá đẹp. Phòng quạt thì $12-25, ở dorm thì $3/người nhưng tụi mình không book trước nên khi đến chỉ còn phòng máy lạnh $35 ở được 4-6 người. Nói chứ đi đường xa mệt mỏi mà ở sướng và ăn ngon thì không còn gì thoả mãn hơn ;)
Nhận phòng tắm rửa xong xuôi tụi mình mò ra bãi biển ăn BBQ, pizza, cơm chiên, salad, beer Angkor…9 người hết gần $60
Ngồi ở đây sẽ có tụi nhỏ người Cam ra mời mua pháo hoa, tụi mình mua $5 được 8 cây, không biết có bị chém không :))

WeLiveInPeace
25-02-2014, 14:33
Thứ 7 : Sihanoukville – Koh Rong Saloem
Chiều đi : 9:30am xuất bến bằng tàu Party Boat $15/người, chiều về 8am ngày hôm sau bằng tàu nhỏ private $120/bao nguyên tàu. Xe máy tạm gửi lại ks Sakal, nên đem theo dây xích để khoá xe lại cho an tâm, mà thiệt ra có để đó cũng chẳng ai lấy :D

Tàu Party Boat giá niêm yết $25/người khứ hồi, xuất bến 9:30am, sẽ có nhân viên mời bạn bánh ngọt ăn sáng, khoảng 10:30 tàu sẽ dừng nghỉ ở đảo Koh Thas để snorkeling trong 45ph, ăn buffet cơm chiên,rau xào, trái cây nhẹ trên tàu, sau đó đi tiếp đến Koh Rong Saloem lúc 12pm. Kèm theo mỗi vé là 1 phiếu uống beer miễn phí.
Tàu dừng ở KRSaloem cho mọi người tắm biển & chơi bời, đúng 3pm tàu xuất bến trở về Sihanoukville và tới đất liền lúc 5:30pm.

Nếu ai muốn ở lại đảo chơi thì giữ cuống vé rồi ngày hôm sau đúng 3pm lên tàu về.
Tàu này không đi đến Koh Rong Island nhé. KRSaloem là đảo nhỏ hơn, nằm kế bên KRIsland, ban đầu mình cũng bị nhầm lẫn 2 cái đảo này là 1 cơ đấy :D nên lúc book resort bên đảo các bạn cũng để ý chứ mất công phải kiếm tàu đi qua đi lại giữa 2 đảo rất tốn kém.
Mình rất recommend cái tàu này vì chất lượng tốt, chơi nhạc trên boong ai thích thì lên nhảy nhót, kiếng lặn & áo phao cũng tốt, lại còn free ăn sáng bánh ngọt, ăn trưa & 1 ly beer cho mỗi vé nữa chứ. Trong hình bên dưới là tầng trệt của tàu, còn 1 tầng ghế ngồi ở giữa và 1 tầng boong ở trên cùng, mọi tầng đều có ghế nệm cho mình ngồi/nằm chơi.

https://farm3.staticflickr.com/2819/12765025103_72db7b2b92_z.jpg

Mình đã book qua booking.com The Beach Island Resort dorm $12/giường/2 người. Resort này cùng chủ với tàu Party Boat nên khi đi tàu chỉ tính giá $20/người/khứ hồi.
Sau đó vì nhóm muốn về sớm vào ngày hôm sau chứ không đợi đến 3pm được nên deal lại và họ chỉ tính $15/chiều/người cho chuyến tàu từ Sihanoukville qua KRSaloem với đầy đủ hoạt động trên tàu & ăn uống như mọi người luôn.

Chỗ này cũng cho thuê private boat với giá $120/chiều từ Sihanoukville tới KRSaloem hoặc ngược lại , xuất phát bất cứ giờ nào mình muốn. Tàu này chở được khoảng 15 người hoặc hơn nên nếu đi đông thì có thể thuê dạng này. Nếu chở tour đi các đảo trong 1 ngày thì $150 nhé. Các bạn mail cho họ để biết thêm chi tiết : http://www.thepartyboat.asia/

https://farm8.staticflickr.com/7351/12765317024_54ff212575_z.jpg

12pm đến KRSaloem sau khi nghỉ ngơi tắm táp, tụi mình đi băng qua rừng để đến bãi Robison Resort. Từ The Beach Island Resort mình đi men theo bãi biển về tay trái, sẽ thấy có bảng chỉ đường vào rừng để đến Dive Shop & Robinson Resort.
Đi bộ mất 40ph, chỉ có 1 đường mòn duy nhất, dễ đi, có vài đoạn leo dốc hơi mệt, nhưng khá mát mẻ vì cây cối rậm rạp. Nên đi bằng giày leo núi, đi dép thì hơi trơn trượt.

Cạnh Robinson Resort có dải ghềnh đá, có thể lội nước bắt ốc dễ dàng, hoặc lặn xa hơn một chút để bắt hàu, bào ngư, đem theo wasabi để ăn sống thì tuyệt vời luôn.

Tụi mình ở lại bãi này để ngắm hoàng hôn. Nước bên này sâu hơn và sóng lớn, không dịu dàng và dễ tắm như bên bãi Saracen. Lúc về thì nhớ đem theo đèn pin vì trong rừng hơi tối nha.

https://farm3.staticflickr.com/2835/12765313634_0660c5efd4_z.jpg

Buổi tối ăn luôn tại nhà hàng của resort . Cả nhóm ăn no nê hết có $55. Đồ ăn chấp nhận được. Đừng kêu juice vì là đồ đóng hộp không phải nước trái cây tươi, mình nói trước mất công lại bị hụt hẫng, hehe.

Điện đóm để suốt đêm, nước ngọt để tắm thì lênh láng, không quá thiếu thốn như ban đầu mình tưởng tượng.
Nếu đi vào ngày trăng rằm thì sẽ có party chơi nhạc trên bãi biển ngay bên cạnh resort The Beach Island rất vui. Dorm chỗ tụi mình nằm là open view hướng ra biển, buổi sáng bình minh lên chẳng phải đi đâu xa, nằm trên giường mở mắt ra là thấy bình minh rồi :)
À nếu ai thích ngắm bình minh trên biển thì phải nằm ở Koh Rong Island thì mới thấy được nha, còn bên bãi Saracen bên này thì chỉ thấy mặt trời ló lên từ núi thôi.

Biển ở Koh Rong Saloem thì không phải bàn về độ đẹp nữa nên mình không nói nhiều, các bạn hãy đến và tự cảm nhận hen :)

https://farm4.staticflickr.com/3728/12764868675_697d173b1c_z.jpg

Chủ nhật : Koh Rong Saloem – Sihanoukville – Hà Tiên – Châu Đốc
Sáng 8am lên tàu nhỏ thuê riêng (private boat) về lại đất liền. Đi mất 2h là đến đất liền. Đây là chuyến tàu bão táp và đáng nhớ nhất chuyến đi. Khi ra khỏi đảo khoảng 30ph tàu sẽ đến vùng eo biển, sóng lớn và có mưa nhẹ. Tới giờ nhắc lại vẫn còn hãi hùng lắm. Đối với bọn thành phố như tụi này đi biển mà ngồi tàu thấy sóng ập vào mặt, hết lắc bên này tới lộn bên kia, đứa nào cũng mặt mày xám xanh, ôm tàu cứng ngắc không dám hó hé. Lên tới bờ mà vẫn còn lâng lâng.
1pm sau khi hoàng hồn & tiếp năng lượng, cả nhóm lên xe máy đi tiếp về Hà Tiên.

Cửa khẩu Xà Xía cũng thuộc dạng dễ qua vì bên này có casino toàn người Việt mình qua đánh, nên khá lỏng lẻo. Nhóm mình cũng gộp passport lại cho 1 bạn vào đóng dấu, phí 20k/passport đối với bên cửa khẩu của Cam, còn bên VN thì không thấy hỏi tiền. Hải quan cũng chẳng thèm check số passport có khớp với số người hay không nữa. Trong nhóm có 1 anh không có passport nhé. Mà nếu có bị bắt thì nói là qua Cam đánh bài trong ngày rồi về, đưa cho họ vài chục ngàn là được.

Ăn tối ở Hà Tiên xong, tụi mình chạy về Châu Đốc trả xe & lên xe đò về lại SG trong đêm luôn. Sáng thứ 2 có mặt ở SG lúc 5h, chia tay nhau mỗi đứa lại trở về với cuộc sống mưu sinh chốn thành thị, hẹn ngày tái ngộ (BB)

thichlalam
25-02-2014, 15:42
Qua Xà Xía của VN mình thì dễ chứ qua bên cửa khẩu Prek Chak của Cam để về Hà Tiên thì làm gì làm cũng phải có tiền cho mấy ảnh thui....nếu bạn qua mà k cần tiền thì chia sẻ cho mọi người biết nhé....mình đi mùng 8 tết này.

nguyenthao12c1
25-02-2014, 15:48
xí nha cô,tui đóng dấu hết 20k/mem kìa :))

WeLiveInPeace
25-02-2014, 16:30
Qua Xà Xía của VN mình thì dễ chứ qua bên cửa khẩu Prek Chak của Cam để về Hà Tiên thì làm gì làm cũng phải có tiền cho mấy ảnh thui....nếu bạn qua mà k cần tiền thì chia sẻ cho mọi người biết nhé....mình đi mùng 8 tết này.
Sorry mình xin đính chính là cửa khẩu Prek Chak bên Cam họ thu 20k/passport nhé ;) còn lại thì không gặp vấn đề gì hết.

duongban1984
25-02-2014, 19:17
Qua Xà Xía của VN mình thì dễ chứ qua bên cửa khẩu Prek Chak của Cam để về Hà Tiên thì làm gì làm cũng phải có tiền cho mấy ảnh thui....nếu bạn qua mà k cần tiền thì chia sẻ cho mọi người biết nhé....mình đi mùng 8 tết này.
Mình thường qua đó chơi, nếu có PP thì ko tốn tiền bên cửa khẩu VN, còn của Cam thì Free. Còn khi về thì không có tốn tiền ( đi nhóm nhỏ). Còn ko có PP thì đi qua tốn 30k bên VN, còn Cam thì Free vì mang tiền qua bên họ đánh bài mà. Khi đoàn về, những người có PP thì tốn 20k, riêng mình không có PP nên ko tốn ^.^

anhhangxom
26-02-2014, 07:19
thích thật,tiếc là hok biết sớm,biết sớm tham gia cùng các bác ^^,đành ngồi hóng thôi

Xukka
07-03-2014, 23:52
Kep – Kampot (20km) đây là thành phố nhưng không phát triển lắm. Bọn mình đi lòng vòng quanh vòng xoay trái sầu riêng thì kiếm được một quán có cô chủ nói được tiếng Việt, mừng húm :D cơm Cambodia ~20k/phần (4000ria)

Kampot – Núi Bokor (10km) đóng phí bảo tồn thiên nhiên 2000ria/xe máy/2 người. Từ cổng vào lên tới Casino là đoạn đường đèo gần 25km rất đẹp và quanh co. Nơi đây đang được đầu tư xây dựng để biến thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Dọc hai bên đường là bảng cấm ăn, cấm ngủ, cấm xả rác ở đây. Lúc ra khỏi cổng bảo vệ còn lục soát túi của từng người chắc để kiểm tra coi có chặt cây bẻ cành hay cướp đồ quý gì ở trển về không, với một thái độ lịch sự và vui vẻ :)
Một số điểm dừng trên núi Bokor : Tượng thánh nữ Veang Kh’mau – Thánh nữ tượng trưng cho lòng nhân ái cao gần 20m. Thác nước Popokvil. Nhà thờ công giáo cũ. Casino & hotel.

https://farm6.staticflickr.com/5482/12765309764_68715f5efd_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5474/12765014683_b57e4f6fe7_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7330/12764875125_415ba3d0b8_z.jpg

Kampot – Sihanoukville (120km) đoạn này đường bắt đầu đẹp và dễ đi.
Đến Sihanoukville tụi mình ở ks Sakal đối diện Utopia bar và gần lối xuống bãi biển Serendipity. $35 cho phòng 2-3 giường có máy lạnh & ban công, phòng khá đẹp. Phòng quạt thì $12-25, ở dorm thì $3/người nhưng tụi mình không book trước nên khi đến chỉ còn phòng máy lạnh $35 ở được 4-6 người. Nói chứ đi đường xa mệt mỏi mà ở sướng và ăn ngon thì không còn gì thoả mãn hơn ;)
Nhận phòng tắm rửa xong xuôi tụi mình mò ra bãi biển ăn BBQ, pizza, cơm chiên, salad, beer Angkor…9 người hết gần $60
Ngồi ở đây sẽ có tụi nhỏ người Cam ra mời mua pháo hoa, tụi mình mua $5 được 8 cây, không biết có bị chém không :))

Bạn book phòng trực tiếp ở Sakal nó có tính đầu người ko bạn, mình coi để book trên agoda nó tính phòng 4 người gần 35$, ko có phòng 6 người, cũng ko có dorm. Bạn còn email khách sạn đó không cho mình với.Nếu đến book trực tiếp mình sợ hết phòng lại ko deal được giá như bạn, buổi tối ngán đi vòng vòng tìm chỗ ngủ hjhj

An Cartoon
09-03-2014, 13:39
Vé tàu Party Boat bạn book trước qua internet hay tới đó mới mua để ra Đảo vậy?

WeLiveInPeace
17-03-2014, 11:39
Bạn book phòng trực tiếp ở Sakal nó có tính đầu người ko bạn, mình coi để book trên agoda nó tính phòng 4 người gần 35$, ko có phòng 6 người, cũng ko có dorm. Bạn còn email khách sạn đó không cho mình với.Nếu đến book trực tiếp mình sợ hết phòng lại ko deal được giá như bạn, buổi tối ngán đi vòng vòng tìm chỗ ngủ hjhj

Chào bạn, phòng ở Sakal là tụi mình check giá trước trên Agoda rồi đến đó đặt trực tiếp. Lúc đó tụi mình đến Sihanouk cũng đã trễ, tầm 10pm, vào xem phòng thấy ok nên ở luôn. Nếu trả tiền phòng trước thì họ ko giữ lại passport và ngược lại.
Phòng 2 giường có máy lạnh hoặc quạt thường hay hết phòng sớm, chỉ có loại phòng 2-3 giường (đồng giá $35, loại mắc nhất) là trống nhiều.
Xác nhận với bạn là phòng 3 giường nhỏ nhưng họ chỉ cho 4 người ở (khó hiểu), nếu ở thêm thì tính thêm phí, lần đó nhóm mình có 5 nam, ở phòng 3 giường, họ nói đáng lẽ sẽ tính phụ phí của 1 người nhưng sau lại du di ko tính :)) Phòng còn lại có 2 giường lớn, ở 4 nữ và giá thì vẫn là $35 như nhau.

Hoặc bụi đời thì đến đó nếu còn dorm thì ở, hết rồi thì ở chỗ khác. Đối diện Sakal có Utopia cũng có dorm $2,5/người, hoặc Mokey Republic $3/người...một vài tham khảo cho bạn, ngoài ra còn rất nhiều hotel khác bạn có thể tự khám phá, không cần book trước nếu không phải mùa cao điểm vì hotel ở đây rất rất nhiều :)


Vé tàu Party Boat bạn book trước qua internet hay tới đó mới mua để ra Đảo vậy?
Mình có yêu cầu book và pre-paid hoặc deposit trước qua email nhưng họ nói không cần, cứ tới ngày đó ra mua vé là được. Sáng hôm lên tàu mình mua vé lúc 8:30am, 9:15 nhà tàu cho tuk tuk đến khách sạn đón free, 9:30 tàu khởi hành. :)

thanhtrungZnAl
17-03-2014, 12:54
Không biết nhóm bạn WeLiveinPeace đi Cam thời điểm nào.
Nhóm mình đi cung đường giống bạn nhưng 100% xe máy từ HCM luôn. Đi từ mùng 3 đến mùng 7 Tết ( 5 ngày, 4 đêm)
Nên cũng chia sẻ chút hành trình cho những ai muốn đi như sau:
Ngày 1: Sài Gòn - Hà Tiên - Kep (450km)
- Từ 5h sáng khởi hành từ Sg chạy đến Long Xuyên rồi đi theo đường tỉnh lộ xuống Tri Tôn ăn trưa (quán ăn dọc đường thôi). Ăn trưa xong, từ Tri Tôn theo đường N2 chạy xuống Cầu Tám Ngàn (ngã 3 giao nhau giữa đường N2 và đường nối Rạch Giá, Kiên Giang) để về Hà Tiên. Mình chọn đi đường này vì đường này vắng xe hơn, ít CSGT và cũng mát mẻ hơn so với đường từ Long Xuyên - Rạch Giá - Hà Tiên. Tuy nhiên, do là đường bờ đê nên mặc dù trải nhựa hết nhưng đường vẫn khá là dằn sóc do mấp mô (đi thì cứ gọi là như cưỡi ngựa - nếu như chạy với tốc độ trên 60km/h).
- Tầm 13h30 thì tới cửa khẩu làm thủ tục qua Cam.
- Đoàn 6 người nộp cung 6 cái PP của cửa khẩu VN đóng dấu và dắt xe qua (không tốn xèng nha)
- Qua cửa khẩu Cam thì điền giấy nhập cảnh Cam và thương thuyết nộp xèn (nếu không đóng thì cũng được qua nhưng sẽ bị giữ lại hỏi han hơi lâu. đã có đoàn không phải phí rồi. Riêng đoàn mình thì chấp nhận đóng cho mau được việc nhưng có trả giá một tý nên đóng 100k/6 người).
- Đóng dấu xong thì cứ băng băng mà chạy qua Kep (có 1 đoạn 20km gần tới Kep thì đường đang làm, rất là bụi).
- Tới Kep tầm 15h10 - 15h20 lang thang ngó biển nghỉ ngơi tý rồi chạy đi tìm phòng trọ. Chỗ mình trọ là Kep Seaside Guest House nằm trong con hẻm kế bên con đường dẫn vào chợ cua Kep luôn nha (thấy đường rẽ vào chợ cua thì đi thêm khoảng 40m qua 1 cái resort là tới hẻm). Giá 20$/phòng/2 người bao gồm ăn sáng tự chọn (mì xào là chính). Đoàn mình deal giá thì được giá 40$/2 phòng / 6 người và 4 phiếu ăn sáng. Phòng nhìn ra biển luôn nha ^^ (mặc dù biển chổ KS chả xuống chơi được do khá dơ)
- Xong rồi thì đi lang thang chụp hình, ăn uống lặt vặt, mua hải sản nướng ăn khuya, ....
- Lưu ý: vào ngày t7, cn thì Kep rất là đông dân địa phương kéo về (giống như Vũng Tàu ở SG vậy) nên tình trạng thiếu phòng khá phổ biến nha. Chợ cua thì buổi sáng còn có người biết tiếng anh bán, buổi chiều tối thì rất ít người nên việc hãy chọn giá đúng rất là khó khăn. Đoàn mình may sao vớ dc 1 anh tài xế xe hơi hay qua VN chữa bệnh làm phiên dịch nên cũng đỡ khoản này.
Hành trình các ngày sau để viết sau vậy, chờ chủ thớt cho thêm ý kiến. Mình chỉ bổ sung tý thôi.

Nguyễn Tuấn Kiệt
19-03-2015, 14:25
Bạn cho mình hỏi, nhóm bạn thuê riêng cái thuyền về lại Shihanouk tổng cộng bao nhiêu và liên hệ thế nào ạ. Sao bạn không mua vé tàu nhanh về?.

104
23-03-2015, 10:31
30/4 này mình cũng đi nè, nếu bạn muốn có thể tham gia :)

nhocdongco
31-03-2015, 10:52
Dạ, nếu đi xe máy thì khi ra đảo vứt nó ở đâu bi h ạ. Em tính ở lại một đêm trên đảo nên phòng đặt tại SHN bị gián đoạn 1 ngày :(

Thằn Lằn
23-04-2015, 22:29
Mua sim metfone ở đâu ạ? Họ có cắt thành micro sim cho mình ko a?

Chithanh2006
03-05-2015, 10:56
đi xe máy qua đó bọn police cam có hỏi thăm gì ko bạn