PDA

View Full Version : [Sài Gòn] Leo Ma Thiên Lãnh Đầu Năm (T7- CN 7/3-8/3)



tieubao1010
25-02-2014, 08:26
Đầu năm khởi động leo núi dãn gân cốt một chút, tieubao chưa đi cung này nhưng nhóm sẽ tìm người dẫn đường, rất hoan nghênh các anh chị và các bạn đã có kinh nghiệm đi phượt và thích leo núi
Hiện tại đoàn đã có 2 người :D
Thời gian : 7 và 8 /3 (t7,cn)
Địa điểm: Núi Bà Đen - Tây Ninh
Phương Tiện : Xe Máy

Kế hoạch :
- 430h sáng 30/3 tập trung tại BigC
- 6h ăn sáng bánh canh trảng bàng, tập trung tại quán Sơ ri ổn định và nghỉ ngơi
- 8h treck
- 16h lên tới đỉnh dựng trại , tìm củi chuẩn bị lửa trại, dạo chơi chụp ảnh hoàng hôn và chuẩn bị cho tiệc BBQ rượu thịt đêm
- 19h giao lưu văn hóa văn nghệ tất cả các thể loại, làm thơ, đọc chiện đêm phia

- 5h đón bình minh.
- 6h hạ trại xuống núi
- (9h ghé viếng chùa Bà Đen?).
- (10h lấy xe di chuyển ra hồ Dầu Tiếng, hoặc cửa khẩu Mộc Bài -có thể ăn trưa trên đường hoặc tại Hồ, dong chơi, post hình và nghỉ ngơi.
- 16h thu quân về lại Sài Gòn tổng kết chuyến hành trình bằng Bò nướng, dê nướng, gà thả đồi các thể loại .)

chống chỉ định với:
1. những người có vấn đề về tim mạch, sức khỏe không đảm bảo leo núi
2. phân biệt vùng miền
3. phân biệt giai cấp
4. Thích tự kỉ xa rời tổ chức, hay ỷ lại người khác


Chi phí dự kiến 300k/mem, tinh thần campuchia là chính. thiếu đủ tính sau.


Lưu ý về lịch trình :
- Lịch trình treck có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và thời gian.
- Lịch trình xuất phát là cố định và thời gian chờ đợi ko nhiều nên bắt buộc các thành viên tham gia phải đúng giờ và chấp hành nghiêm túc…Mọi sự chậm trễ, ko theo lịch chung thì cá nhân tự lo.

Cá nhân tự chuẩn bị :
- Lều bạt,túi ngủ,võng cá nhân, dao rừng nếu thấy cần...
- Đèn pin, thuốc cá nhân (solfel , đau bụng, đau đầu, băng gạc cá nhân...),
- Chứng minh nhân dân,hộ chiếu,giấy khai sinh,DKKH…
- Kem chống nắng,chống muỗi,nón,..
- Nước uống (mỗi người tự chuẩn bị 5 lít nước)

Đoàn chuẩn bị các vật dụng và bữa ăn chung như là:

- Găng tay hạt nhựa leo núi, chén đĩa dùng một lần, tất cả các bữa ăn ( bánh mì, bánh trưng,mì ăn sáng, cà phê sáng, giò, nem, gà luộc, khoai lang, bắp, rượu nếp...)

Cá nhân nên chuẩn bị thêm : đường gluco, socola, C bổ sung năng lượng, quần áo đủ mát khi leo núi và đủ ấm khi ngủ trên đỉnh núi, ...Quan trọng nhất là cân đối cái balo bạn mang khoảng 10kg và tùy theo sức lực mà đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đủ dụng cụ khi cần.

Mọi chi tiết liên hệ: Tiểu bảo 0124 sáu 0 sáu 4 8 không 4, call, sms
thông tin đăng ký bao gồm:

Tên:....
Tuổi:....
Số đt.......
Xế hay ôm....

Bảo Bảo rất vui được làm quen và cùng hành trình với mọi người ^_^
|
Hạn chót nhận gạch 5/2/2012,đóng cọc 50k/người .
Chúng ta sẽ bầu thủ quỹ,hậu cần,nấu nướng,quản trò,mang vác...
Bạn nào không đóng tiền xem như hủy,không đi và sau khi đã đóng tiền cọc nhưng không đi được thì phải tìm người thay thế hoặc bị mất cọc (vì đã đặt người dẫn đường,nấu ăn..) và chúng tôi rất cảm ơn vì số tiền đó đã được sung vào quỹ ăn chơi của nhóm.
Cập nhật danh sách:
1-2-Tieubao tieubao's
3-Minh Hoang
4-snowdrop
5-prince1919
6-baongoc28392
7-8mrphuyen- mrphuyen's

Truong Viet Hung
25-02-2014, 09:39
Mùng 7 & 8 là thứ 6 và thứ 7 mà bạn ơi.

tieubao1010
25-02-2014, 18:24
Mùng 7 & 8 là thứ 6 và thứ 7 mà bạn ơi.

Rõ khổ cứ hay bị nhầm lẫn ngày tháng :LL, cám ơn bạn đã để ý giúp :D

Với bao bao cũng đang đợi xem mọi người thống nhất đi đêm thứ 6 được hay không. ;)

snowdrop
25-02-2014, 19:04
Chi phí ko nhìu đi tự túc join đoàn được ko bạn! ;) Đi lâu quá rồi giờ ko còn nhớ đường! :p

DocHanh
25-02-2014, 19:12
Không cần phải áo phản quang, có thể mua dây ruyban phản quang, dán lên nón bảo hiểm hoặc decal phản quang dán ở đuôi xe. Nếu xuất phát tối t6, lên tới nơi, nghỉ ngơi, sáng leo sớm sẽ khỏe hơn. Vài lời góp ý củng chủ thớt.

BlackBird
25-02-2014, 19:19
Bạn @tieubao1010 ơi!
Mình muốn đăng ký đi cùng quá :D Chưa leo ở đây bao giờ :D
Nhưng mình có vài thắc mắc thế này:
1. Áo phản quang:
Vì đủ thứ lý do linh cà tinh thì mình nghĩ BĂNG KEO PHẢN QUANG hợp lý hơn so với áo phản quang và còn tiết kiệm khối lượng balô nữa.

https://muaban3mien.net/upload/thumb/21105-LOGO3.jpg

2. Quá trình di chuyển chúng ta có sử dụng những cái nỳ không.

https://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/02/25/19/19/1045326452_1968165248.jpg

Vì mình chưa ửu dụng bao giờ :)) Nhưng rất muốn đi một đoàn tuyệt như vậy.

3. Mình đi là Xế. Đi con RS và tốc độ trung bình của mình tầm 40 - 50 Km/h thôi. Có OK không. (Vì có mấy lần hỏi đi cả đoàn đi Đà Lạt mà thấy toàn chạy 70 km/h cơ :(( )

P.s: Các bạn thông cảm trước giờ mình toàn xách đích lên và đi một mình thôi :|
Reply cho mình để mình biết mà đi với :D

baongoc28392
25-02-2014, 19:28
Khó leo k bạn, mình đã checking Fanxifan rồi nhưng nghe đồn cái này còn khó hơn Fan :), mình leo hơi chậm mà để mọi người phải chờ đợi thì phiền lắm. Tim mạch bt, huyết áp bt, sức hơi trâu. Hết :)

nobita8x
25-02-2014, 23:40
Em dời sau đó 1 tuần thì a chiến luôn được, 8/3 ra hn 14/3 mới vào lại SG :(

tieubao1010
26-02-2014, 22:13
Qua giờ em hơi bận không lên được, xin lỗi mọi người. Mọi nguời tập thể lực từ bây giờ nhé, xác định là leo khó!

Anh Đỗ Lạ vừa mới rủ chúng ta đi làm tình nguyện môi trường- Dọn rác ở đường ống nước về đường chùa. Vì bảo bảo mở topic trước nên muốn xin ý kiến mọi người. Giữ nguyên cung hay chúng ta đi Bảo vệ môi trường. Nhóm của anh ấy cũng toàn các anh chị và các bạn leo cứng và leo nhiều rồi :)

Mọi người cho ý kiến nhé :)

tieubao1010
26-02-2014, 22:14
Chi phí ko nhìu di tự túc join doàn được ko bạn! ;) Ði lâu quá rồi giờ ko còn nhớ đườnng! :p

Em rất hoan nghênh các bác dã có kinh nghiệm join cùng :D, các chi phí em liệt kê ở trên rồi, có cả chi phí cho anh Bé dẫn đoàn.( 10 người thì cũng ko bn đâu bác)

Bạn @tieubao1010 oi!
Mình muốn dang ký di cùng quá :D Chua leo ở đây bao giờ :D
Nhung mình có vài thắc mắc thế này:
1. Áo phản quang:

2. Quá trình di chuyển chúng ta có sử dụng những cái này không.


3. Mình di là Xe. Ði con RS và t?c d? trung bình c?a mình t?m 40 - 50 Km/h thôi. Có OK không. (Vì có m?y l?n h?i di c? doàn di Ðà L?t mà th?y toàn ch?y 70 km/h co :(( )

P.s: Các b?n thông c?m tru?c gi? mình toàn xách dích lên và di m?t mình thôi :|
Reply cho mình d? mình bi?t mà di v?i :D
1.Các bạn có dùng bất cứ cái gì phát sáng để xe tải, và mn trong doàn có thể nhận biết.
2.Cái này là bắt buộc! Mọi nguời di so le nhau an toàn hon, và bao bao mong là các ôm xe sau sẽ hỗ trợ tối da cho cả ôm xe truớc và xế se sau mình!
3.Yêu cầu không chạy quá 40km/h bám sát đoàn!


Khó leo k bạn, mình dã checking Fanxifan rồi nhung nghe dồn cái này còn khó hon Fan :), mình leo hoi chậm mà de mọi nguời phải chờ doi thì phien lắm. Tim m?ch bt, huy?t áp bt, s?c hoi trâu. H?t :)

Rất nhiều bạn nữ dã chinh phục thành công cung này rồi! Chị baongoc, tập thể lực, vác ba lô leo cầu thang và chạy bộ nhé.


Em dời sau đó 1 tuần thì a chiến luôn được, 8/3 ra hn 14/3 mới vào lại SG :(

Ôi, tiếc quá có bác Sâu đi cùng thì khỏi lo rồi, bữa sau bác Sâu lập cung rủ em với nhé :) Chúc bác đi tiền trạm đợt này thành công ạ

hai ly hong
27-02-2014, 09:46
Khó leo k bạn, mình đã checking Fanxifan rồi nhưng nghe đồn cái này còn khó hơn Fan :), mình leo hơi chậm mà để mọi người phải chờ đợi thì phiền lắm. Tim mạch bt, huyết áp bt, sức hơi trâu. Hết :)

Không khó leo đâu bạn, mệt thì cứ dừng lại nghỉ ngơi thôi. Lần trước mình leo thì 8h khởi hành, tới đỉnh là 3h30 chiều (dừng lại nghỉ cũng hơi nhiều), mình là dân văn phòng ít vận động, hơn 1 tuần trước khi đi thì mình vác balo đi bộ vài lần. Chỉ hơi khó là leo đá nhiều, nhiều tảng đá cao nữ leo không tới thì có nam kéo lên :). Mà hình như cung Ma Thiên Lãnh cũng có nhiều hướng, lần trước đi có anh Bé dẫn đường, anh bảo hướng mình đi là hướng dễ nhất của Ma Thiên Lãnh :D.

mr_phuyen
27-02-2014, 10:35
vậy mình ngủ lại là dựng trại hay sao.thống nhất luôn hay hôm nào cuối tuần họp cafe rồi bàn.
mình 1 xế và đã có ôm 0979454021

tieubao1010
27-02-2014, 12:29
vậy mình ngủ lại là dựng trại hay sao.thống nhất luôn hay hôm nào cuối tuần họp cafe rồi bàn.
mình 1 xế và đã có ôm 0979454021

Bạn vui lòng đọc lại #1 trước khi đăng ký!

nobita8x
27-02-2014, 23:31
Đứa nào thích đi lạc vs ngủ đêm giữa đường thì đi vs anh =]]
Hồi nào tới h mới có 2 lần tìm "đúng đường" để đi cái cung này =]] Nhục lắm em ạ.

mr_phuyen
27-02-2014, 23:43
hic mình ko có lều cũng như ko có túi ngủ thì làm sao đây.dùng dây phản quang được ko hay phải là áo.mình có con e muốn đi nữa có xế nào đăng ký ko nè. Hẹn chủ nhật này cà phê ở nhà thờ đức bà rồi cùng thảo luận và chuẩn bị đi các bạn.

mainguyen298
28-02-2014, 08:16
Hành trình của bạn hay đó, cho mình join 1 vé, à mà mình thấy đi Bảo vệ môi trường thì hay hơn, mà chi phí của mình ko nhiều :(

tieubao1010
28-02-2014, 11:37
Đứa nào thích đi lạc vs ngủ đêm giữa đường thì đi vs anh =]]
Hồi nào tới h mới có 2 lần tìm "đúng đường" để đi cái cung này =]] Nhục lắm em ạ.

Em có nhờ anh Đỗ Lạ nhờ anh Bé dẫn đường rồi ạ :D, có bác Sâu đi nữa thì càng vui rồi. zz

tieubao1010
28-02-2014, 11:37
Cho mình xin phép copy bài này sang website của mình nhé bác chủ Topic :) Cám ơn bác nhiều ạ :)
Ps: Xin phép trước không bị chửi :(

Thoải mái đi trích dẫn nguồn đầy đủ là được bạn :)

tieubao1010
28-02-2014, 12:02
hic mình ko có lều cũng như ko có túi ngủ thì làm sao đây.dùng dây phản quang được ko hay phải là áo.mình có con e muốn đi nữa có xế nào đăng ký ko nè. Hẹn chủ nhật này cà phê ở nhà thờ đức bà rồi cùng thảo luận và chuẩn bị đi các bạn.

Bạn có thể thuê lều hoặc túi ngủ (cũng không bao nhiêu đâu), có gì mình sẽ hỏi giúp, để hôm off xem có bn người có sẵn lều hay túi ngủ (khuyến khích túi ngủ) và xem trên chỗ anh Bé có lều hay túi ngủ không rồi quyết định. Ruy băng phản quang được.


Hành trình của bạn hay đó, cho mình join 1 vé, à mà mình thấy đi Bảo vệ môi trường thì hay hơn, mà chi phí của mình ko nhiều :(

Chi phí khoảng 300k (70k xăng) mà cũng chẳng hết đâu, mình đi 1 vòng miền Tây 4 ngày mà cũng hết có hơn 500k thôi.

@All: Moi người gửi tên+giới tính+ sdt+ số CMND cho tieubao nhe, nếu không muốn pub thông tin thì gửi vào inox.
Tối CN này off tại Bệt nhé, cung này rất đẹp, mn tranh thủ đi lúc còn hoang sơ hén ;)
Có mấy bạn nữ đang thiếu xế, có xế nào bơ vơ tranh thủ đăng ký liền kìa :GL

mainguyen298
28-02-2014, 15:43
Mình đã nt cho bạn r nha, có gì check dùm mìh

mr_phuyen
28-02-2014, 20:18
OFF tại bệt chủ nhật này mấy giờ vậy Tiểu Bảo ơi.....Thông báo cho mọi người biết để mà họp mặt cho đúng giờ

DocHanh
01-03-2014, 09:24
hic mình ko có lều cũng như ko có túi ngủ thì làm sao đây.dùng dây phản quang được ko hay phải là áo.mình có con e muốn đi nữa có xế nào đăng ký ko nè. Hẹn chủ nhật này cà phê ở nhà thờ đức bà rồi cùng thảo luận và chuẩn bị đi các bạn.

Nhất thiết phải có túi ngủ, đồ giữ ấm bạn ah, trên đỉnh dù mùa nào thì tối cũng lạnh teo...

tieubao1010
01-03-2014, 09:58
Vì bạn của mình phải làm thí nghiệm trưa thứ 7, nên tiểu bảo đành phải chuyển qua trưa thứ 7 đi, có 1 nhóm nữa đi cùng chúng ta, tiểu bảo rất xin lỗi mn vì sự bất tiện này :((, với bạn nào kinh phí thấp ( có mình nữa) thì như vậy lại đỡ một chút rồi, các bạn không phải lo lắng nữa hén ;)

Mai 8h Off tại Bệt nhận xế -ôm mọi người nhé. :D

Đã nhận inbox và dt của mn, snow và baongoc có đi thì mai ra Bệt luôn nhé ;)

jimmy4582
01-03-2014, 20:39
CAfe *** la o dau vay

huyenbebe
01-03-2014, 23:35
Hi, cho mình đăng kí một gạch với nhé :)
Name: Hương Huyền
Phone.no: 0968535350
Ôm
Mình đã từng leo Bà Đen, nhưng chưa leo bằng đường Ma Thiên Lãnh bao giờ, thực sự là rất háo hức, nếu chủ thớt đồng ý cho mình gia nhập thì tuần này sẽ lên lịch luyện tập chạy bộ chăm chỉ ạ :)
P/s: Mình đã nt cho bạn tieubao rồi nhé, nhận đc thì rep để mình biết với nhé :v

tieubao1010
02-03-2014, 13:37
*** la o dâu vay ban.
Minh moi nen ko biet
Chỗ nhà thờ Đức Bà đó bạn.

tieubao1010
03-03-2014, 12:09
Cập nhật danh sách:
1-2-3-4 Tieubao -tieubao's ,..
5-6 Huyền -Trinh
7-8 Hòang -Thuận
9-10 Dũng -Mai
11-12 A. Hoang -A.Hoang's
13-14 A.Quảng - A. Hoàng'ss

Đã thu quỹ 500k. Chị Trinh để tiền mua găng tay hạt nhựa nữa nhé.
Các bạn cứ chuẩn bị máu cho dư dả, chúng ta sẽ ghé cửa khẩu Mộc Bài. Vừa qua Tết "không lâu" nên bạn nào mang dc bánh chưng, bánh tét, giò chả, bánh kẹo ở nhà.. làm thức ăn dự trữ thì cứ mang nhé :))

Ưu tiên các bạn có sức khỏe tốt, dẻo dai, có quyết tâm 1 chút, không nhõng nhẽo khóc lóc đòi về giữa chừng. Các bạn nữ chú ý cung khó, nam leo đã rất đuối các bạn cân nhắc kĩ trước khi đặt gạch nhé :)

mr_phuyen
03-03-2014, 17:01
TieuBao, em gái của a đi nữa nha em,e xem thử có xế nào đi ko thì alô cho a nhé.ko thì a phải đi solo để ôm của a nhảy làm xế.chú ý là găng tay hạt nhựa thì tự mua nha.còn ko thì liên hệ mình.10k 1 đôi nhé.ai mua thì alô mình 0979454021 để mình mua giúp luôn cho nhé.

tieubao1010
03-03-2014, 18:32
Xế của e sáng nay đi cấp cứu do sốc thuốc cảm cúm khi tiêm, BS bảo ít nhất 1 tháng không làm việc gì nặng. :( Giờ em cần 1 xế hoặc ôm cứng khác, biết check GPS, thần kinh tốt, chạy xe dẫn đoàn được. Anh Hoàng đã có lều trại gì chưa ạ? Anh tổng hợp lại những bạn cần mua găng tay rồi mua giúp cho cả đoàn luôn đc không anh?

Nữ cần xế rất nhiều các bạn nam vào thể hiện tình cảm 8-3 thôi.

mainguyen298
03-03-2014, 20:15
Còn lều trại thì s a ? Nếu thiếu ng thì e làm xế cũg đc

mr_phuyen
03-03-2014, 21:59
anh em trong đoàn có ai có thể làm điểm tập trung tối thứ 6 cho cả đoàn thì thông báo nhé. mình thấy cả đoàn tập trung tối thứ 6 là ok nhất.để mọi người cùng chuẩn bị và đi mua đồ chung luôn nha.

huyenbebe
04-03-2014, 09:45
Hi cả nhà, mình xin cập nhật lại nội dung hôm bữa mình off nhé :)
1. Vật dụng chuẩn bị cá nhân:
- Nước ( khoảng 3l), có thể pha sẵn red bull để tăng lực
- Quần áo (mục đích bảo vệ thân thể và thoải con gà mái là chính, xác định là có thể vứt xó sau chuyến đi nên ko cần phải mặc đẹp nhé !)
- Đèn pin (nếu có thì mang do mình sẽ leo ban ngày, nhưng nên đem phòng thân là tốt nhất)
- Găng tay hạt nhựa (hình như có người mua cho cả nhóm hay sao nhỉ ?)
- Khăn mền, áo ấm..(vì sẽ qua đêm trên núi khá lạnh)
- Sotffel chống mũi, kem chống nắng, thuốc men nếu cần
- Chocolate, kẹo ngọt, cê sủi...(nói chung là những thứ có đường phòng trường hợp bị hạ đường huyết)
- Thức ăn cho 3 bữa (trưa lúc đang leo, tối trên núi, sáng trên núi)
- Bánh chưng, bánh tét, bánh kẹo ế lúc tết còn lên chia sẻ cho a e :v
2. Chuẩn bị nhóm:
Cả nhóm thống nhất sẽ ăn chơi, quậy phá một buổi tối trên núi nên mình sẽ chủng bị một bữa tối nhậu nhẹt, ăn chung, gồm:
- Xúc xích
- Cá viên
- Đậu bắp
- Đậu phộng
- Chả lụa
-> Tinh thần là tiết kiệm để còn $$$ thưởng thức cao luơng mĩ vị trên đường đi nữa nhé :)
3. Thông tin cần confirm:
- Confirm a Bé về phí dẫn đoàn (cái này bạn Tiểu Bảo lo nhé các bác)
- Găng tay (mua cho bao nhiêu người, ai mua..)

Đó là tất cả những nội dung trong buổi off ở Bệt. Ai có thắc mắc gì thì liên hệ bạn tieubao nhé :)
P/s: Gửi lời chào thân ái và quyết thắng tới các bạn nữ trong chuyến phượt lần này nhé, mình luyện tập thể lực ngay từ bây giờ để đến lúc ko phải bỡ sờ ngỡ và cứ phăng phăng mà leo thôi nhé các tềnh iu :3

huyenbebe
04-03-2014, 09:48
Là sao ạ, là mình tập trung để đi mua đồ ạ -_-

Cukhoaithang10
04-03-2014, 13:49
em đăng ký 1 suất nha, đóng tiền ở đâu vậy a
Đông - 92
0975534899
https://www.facebook.com/havandong

mr_phuyen
04-03-2014, 14:17
găng tay thì mình sẽ mua cho cả đoàn, mỗi người 2 đôi găng tay hạt nhựa giá 10k/1 đôi.thứ 4 ngày 5/3 chốt đoàn xong sẽ mua.có lời nhắn với thủ quỹ là nhớ mua 1 cái vĩ nướng nhé.đoàn hiện tại là 13 rồi.mai chốt xong rồi alô cho mình để có thể tính toán chi phí mua thức ăn nhé thủ quỹ ơi.0979454021

single2010
04-03-2014, 16:33
Đọc tới đọc lui mà không biết xuất phát mấy giờ? Nếu xuất phát trưa thứ bảy thì cho mình đăng ký 1 vé
Xế độc hành (xin một chân chốt đoàn càng tốt)
Tên: Hiếu
Đt: 0908615136

muamua12
04-03-2014, 19:08
Nhóm tập trung để xuất phát lúc 4h30 sáng thứ 7 (8/3/2014 tại Siêu thị Big C "chưa biết chính xác là C nào") nhé. HuyènBebe chịu khó up địa điểm google map lên giúp cái. Bạn nào mà chưa có túi ngủ có thể liên hệ leuviet.com để thuê lều hoặc túi ngủ. Mà bạn Huyền đã chịu trách nhiệm thủ quỹ, hôm trước nhóm thống nhất bạn ấy và Trinh chịu trách nhiệm mua đồ rồi. Nhóm không tập trung đi mua nữa đâu. Tất nhiên các bạn muốn giúp thì tùy.

anh em trong đoàn có ai có thể làm điểm tập trung tối thứ 6 cho cả đoàn thì thông báo nhé. mình thấy cả đoàn tập trung tối thứ 6 là ok nhất.để mọi người cùng chuẩn bị và đi mua đồ chung luôn nha.

hoangmeo820
04-03-2014, 23:09
Khó leo k bạn, mình đã checking Fanxifan rồi nhưng nghe đồn cái này còn khó hơn Fan :), mình leo hơi chậm mà để mọi người phải chờ đợi thì phiền lắm. Tim mạch bt, huyết áp bt, sức hơi trâu. Hết :)

2 lần leo cung này ko người dẫn đường là 2 lần thất bại. Mình chưa leo Fan nên ko biết so sánh. Nhưng nếu tự mày mò tìm đường để leo thì Ma Thiên Lãnh thực sự rất chua ^^

tieubao1010
05-03-2014, 08:56
Mọi người lưu ý:
1. Nhóm chốt đoàn trước 12h trưa nay, xuất phát 4h 30 sáng cá nhân không đến kịp thì cá nhân tự lo.
2. Anh Phuyen (Hoang) sẽ mua găng tay hạt nhựa cho cả nhóm (2*10k/ người/ 2 đôi)
3. Các ban chưa có lều trại liên hệ: http://www.thueleu.com/ ( 120k lều 4/ 2kg; 150k/ lều 10/5kg) (Ai chưa có lều có thể liên hệ anh Hoàng 0979454021 bên Gò Vấp để tổng hợp thuê giúp)
4. Tieu bao đã liên hệ được với anh Bé dẫn đoàn (500k)
5. Đường về chúng ta sẽ ghé cửa khẩu Mộc Bài.

12h trưa nay tiểu bảo sẽ edit chốt danh sách!

Thân!

hnaht28
05-03-2014, 11:10
Hình như hơi trễ để đk :(

mr_phuyen
05-03-2014, 11:19
vẫn được đó bạn ơi.liên hệ với tiểu bảo đi nhé

hnaht28
05-03-2014, 11:21
Đã inbox nhưng chưa thấy trả lời, còn 30p, hehe :)

tieubao1010
05-03-2014, 11:46
Đã inbox nhưng chưa thấy trả lời, còn 30p, hehe :)

Đã trả lời bạn, bạn có xe, thể lực tốt có thể đi. Có sdt cua minh ở trang 1 đó bạn.

mr_phuyen
05-03-2014, 11:53
coi kết đoàn rồi nhắn tin cho a nhé tiểu bảo.rồi a tổng hợp 1 bảng đưa lên cho a em xem luôn nha

wowomisa
05-03-2014, 12:01
2 lần leo cung này ko người dẫn đường là 2 lần thất bại. Mình chưa leo Fan nên ko biết so sánh. Nhưng nếu tự mày mò tìm đường để leo thì Ma Thiên Lãnh thực sự rất chua ^^

Rét Rét, đồng ý với bạn khoản này =))

Theo cảm nhận của mình thì:
Muốn chinh phục đỉnh núi thì có thể đi 2 cung : đường chùa và đường cột điện . ở những đường này các bạn khỏi sợ lạc , các anh chị trong phượt đi mòn đôi dép đã để lại nguyên con đường mòn , chúng mình cứ gầm đầu xuống đất nhìn theo mà đi , đi lên đến đỉnh và xuống chân núi thì anh nấy cũng xuất khẩu thành thơ hết (dành cho những bạn lần đầu tiên leo núi hehe)
Muốn có 1 cảm giác mạnh mang tính phiêu lưu thì đi cung MA THIÊN LÃNH, nhưng không có thuê người địa phương dẫn đường, cả nhóm tự tìm đường, các bạn sẽ niếm rất nhiều hương vị :
Băng qua những địa hình với những phương thức tự sáng tạo riêng, không giống ai , kaka
Tự mở đường, người này phát mệt thì bắt người kia phát tiếp, cùng chung sức ..nếu không là cả nhóm khỏi lên đến đỉnh … hô hô
Thường thấy cảnh tượng cả đoàn đang rồng rắn đang leo thì bổng nghe người dẫn đường thốt lên : cụt đường rồi mọi người ơi, quay lại phái dưới tìm đường khác . lúc đó máy người đi phía đuôi thốt lên : hên là mình đi dở nên giờ quay quay xuống nó khỏe hehe
Các bạn sẽ thường nghe câu …chúng ta đã lạc đường (ẹc ẹc), giờ cần vài bạn qua hướng đông tây nam bắc để xem có hướng mới không, nhóm còn lại bắc đầu ngồi phịch xuống, nhắm mắt nằm …. Ai muốn làm gì cũng kệ ..vì quá mệt hê hê
Các thành niệm trong nhóm sẽ phấn chấn khi nghe được câu … đúng đường thẳng tiến mọi người ơi …..và ỉu xìu, bơ phờ khi nghe câu ..quay lại lạc đường rồi …. Và trạng thái cảm giác này sẽ lặp đi lặp lại hàng chục lần (thật là kinh vì cung đường này quá kaka)
Khả năng đoàn sẽ ngủ lại giửa rừng …vì lạc đường, tìm không ra …nhưng mà cũng có cái nét riêng của nó, ngủ giữ rừng ấm hơn là ngủ trên đỉnh, trên đỉnh chỉ có cái láng đã bị dột, gió thổi ầm ầm lạnh thấy xương ..còn giữa rừng có cây rừng, có đá che gió hehe
Và còn nhiều cảm nhận khác …

Có nhiều bạn leo cung Ma Thiên Lãnh về nói rằng ..cung này cũng thường thôi, có gì đâu nhỉ …đó là do họ đã lạm dụng người dẫn đường, nên xuốt chuyến đi cứ gầm mặt xuống mà đi, cứ nhìn gót chân của người đi trước mà leo 1 hơi mất có 5h là đến đỉnh và chẳng thấy có gì là ghê gớm vì người địa phương đã dẫn đi những còn đường mòn hix hix
vì vậy muốn có cảm giác đúng cung Ma Thiên Lãnh hãy lưu số điện thoại của người địa phương (như anh Bé), sau 1 ngày 1 đêm vẫn không thoát khỏi nó, hãy gọi cho ảnh , ảnh sẽ lên và dẫn bạn lên đỉnh chỉa mất có 2h30’ hơ hơ…

có bài hồi ức vừa mới viết nì :
https://www.phuot.vn/threads/139892-B%C3%A0-%C4%90en-%E2%80%93-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-l%E1%BA%A1c-l%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BB%A5c-V%E1%BB%8Dng
(https://www.phuot.vn/threads/139892-B%C3%A0-%C4%90en-%E2%80%93-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-l%E1%BA%A1c-l%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BB%A5c-V%E1%BB%8Dng)
chúc mọi người vui vẽ

hnaht28
05-03-2014, 12:20
Đã trả lời bạn, bạn có xe, thể lực tốt có thể đi. Có sdt cua minh ở trang 1 đó bạn.
không có xe, đành ở nhà :((

single2010
05-03-2014, 12:25
Mình phải làm buổi sáng, trưa mới xuất phát được.
Các bạn có anh Bé dẫn đường thì chiều là tới đỉnh ah.
Cố gắng chạy nhanh thì khoảng 2h chiều mình sẽ bắt đầu leo, lang thanh một mình hy vọng 6h hay 7h tới đỉnh sẽ giao lưu cùng các bạn.
Chúc chuyến đi thành công.

mr_phuyen
05-03-2014, 13:51
ai có loa phát nhạc thì xung phong mang theo nha,nhớ tải nhạc sàn để lên thác loạn nha.

Stars_Counter
05-03-2014, 14:32
Mình đã đăng ký với chủ topic ở trên facebook rồi, đáng lẽ mình sẽ mang 1 cây đàn guitar theo để lên đỉnh chơi, nhưng vì mình phải mang 2 ba lô (1 balo đựng đồ và 1 balo đựng DSLR) nên mình ko thể mang đàn đc nữa. Có ai có hứng thú đeo theo đàn hộ mình ko? Để mình chở đàn theo cho mà đeo. Đàn nặng khoảng 3-4kg :D Với lại có bạn nào có hứng thú đi với mình ko? Đây là facebook của mình: https://www.facebook.com/nguyen.pianist

Hình ảnh cây đàn: https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31/887070_344310245670454_2025377228_o.jpg

pipi_iu
05-03-2014, 14:46
mún đi nhưng đi nhặt rác ngày 9/3 mất gùi, hẹn các bạn dịp khac :(

hoangmeo820
05-03-2014, 15:30
Rét Rét, đồng ý với bạn khoản này =))

Theo cảm nhận của mình thì:
Muốn chinh phục đỉnh núi thì có thể đi 2 cung : đường chùa và đường cột điện . ở những đường này các bạn khỏi sợ lạc , các anh chị trong phượt đi mòn đôi dép đã để lại nguyên con đường mòn , chúng mình cứ gầm đầu xuống đất nhìn theo mà đi , đi lên đến đỉnh và xuống chân núi thì anh nấy cũng xuất khẩu thành thơ hết (dành cho những bạn lần đầu tiên leo núi hehe)
Muốn có 1 cảm giác mạnh mang tính phiêu lưu thì đi cung MA THIÊN LÃNH, nhưng không có thuê người địa phương dẫn đường, cả nhóm tự tìm đường, các bạn sẽ niếm rất nhiều hương vị :
Băng qua những địa hình với những phương thức tự sáng tạo riêng, không giống ai , kaka
Tự mở đường, người này phát mệt thì bắt người kia phát tiếp, cùng chung sức ..nếu không là cả nhóm khỏi lên đến đỉnh … hô hô
Thường thấy cảnh tượng cả đoàn đang rồng rắn đang leo thì bổng nghe người dẫn đường thốt lên : cụt đường rồi mọi người ơi, quay lại phái dưới tìm đường khác . lúc đó máy người đi phía đuôi thốt lên : hên là mình đi dở nên giờ quay quay xuống nó khỏe hehe
Các bạn sẽ thường nghe câu …chúng ta đã lạc đường (ẹc ẹc), giờ cần vài bạn qua hướng đông tây nam bắc để xem có hướng mới không, nhóm còn lại bắc đầu ngồi phịch xuống, nhắm mắt nằm …. Ai muốn làm gì cũng kệ ..vì quá mệt hê hê
Các thành niệm trong nhóm sẽ phấn chấn khi nghe được câu … đúng đường thẳng tiến mọi người ơi …..và ỉu xìu, bơ phờ khi nghe câu ..quay lại lạc đường rồi …. Và trạng thái cảm giác này sẽ lặp đi lặp lại hàng chục lần (thật là kinh vì cung đường này quá kaka)
Khả năng đoàn sẽ ngủ lại giửa rừng …vì lạc đường, tìm không ra …nhưng mà cũng có cái nét riêng của nó, ngủ giữ rừng ấm hơn là ngủ trên đỉnh, trên đỉnh chỉ có cái láng đã bị dột, gió thổi ầm ầm lạnh thấy xương ..còn giữa rừng có cây rừng, có đá che gió hehe
Và còn nhiều cảm nhận khác …

Có nhiều bạn leo cung Ma Thiên Lãnh về nói rằng ..cung này cũng thường thôi, có gì đâu nhỉ …đó là do họ đã lạm dụng người dẫn đường, nên xuốt chuyến đi cứ gầm mặt xuống mà đi, cứ nhìn gót chân của người đi trước mà leo 1 hơi mất có 5h là đến đỉnh và chẳng thấy có gì là ghê gớm vì người địa phương đã dẫn đi những còn đường mòn hix hix
vì vậy muốn có cảm giác đúng cung Ma Thiên Lãnh hãy lưu số điện thoại của người địa phương (như anh Bé), sau 1 ngày 1 đêm vẫn không thoát khỏi nó, hãy gọi cho ảnh , ảnh sẽ lên và dẫn bạn lên đỉnh chỉa mất có 2h30’ hơ hơ…

có bài hồi ức vừa mới viết nì :
https://www.phuot.vn/threads/139892-B%C3%A0-%C4%90en-%E2%80%93-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-l%E1%BA%A1c-l%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BB%A5c-V%E1%BB%8Dng
(https://www.phuot.vn/threads/139892-B%C3%A0-%C4%90en-%E2%80%93-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-l%E1%BA%A1c-l%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BB%A5c-V%E1%BB%8Dng)
chúc mọi người vui vẽ

Mượn đất kể lể xíu chuyện mình leo MTL thế nào :)
Lần đầu đi 4 ng, chuẩn bị đồ cũng khá kỹ nhưng chỉ mang 4.5l nước thôi. Xác định leo là ko quyền trợ giúp, đến quán nước dưới chân núi thì dân địa phương ngăn cản dzữ lắm nhưng bỏ ngoài tai hết.
Lần đó ngủ rừng 4 đứa cũng thấy rợn rợn. Lạc ở 600m vì hết nước đành phải xuống.
Lần 2 mang đến 6l nước đoàn lần này đông gấp đôi (8ng) đồ đặc chuẩn bị đến tận răng ko thiếu thứ gì. Riêng mình chỉ nước nước và nước thôi, ko túi ngủ, ko lều ko bạt ko võng ^^ Lần này leo tốt hơn lần 1 nhưng đến từ trưa đến tối thì đỉ đi loanh quanh khúc đó ko tài nào tìm đc đường đi. Đành kiếm tại tảng đá to 8 người ngủ trên đó, đêm hôm đó lạnh thôi rồi. Vì ko mang theo túi ngủ nên mình nằm phơi sương luôn. 4 cái áo mặc trong và 1 áo khoác + khăn quàng cổ nên phần trên ấm, phần chân lạnh run, vừa ngủ vừa đánh lô tô =]]. Lần 2 này chỉ leo đc 200m :(
Người ta nói nhất quá tam. 2 lần ko đc thì 3 lần. MTL hẹn ngày tái ngộ

wowomisa
05-03-2014, 20:41
Mượn đất kể lể xíu chuyện mình leo MTL thế nào :)
Vì ko mang theo túi ngủ nên mình nằm phơi sương luôn. 4 cái áo mặc trong và 1 áo khoác + khăn quàng cổ nên phần trên ấm, phần chân lạnh run, vừa ngủ vừa đánh lô tô =]]. Lần 2 này chỉ leo đc 200m :(
Người ta nói nhất quá tam. 2 lần ko đc thì 3 lần. MTL hẹn ngày tái ngộ

Chủ thớt cũng cho mình xin tí đất , để mình gọi bạn nì 2 tiếng SƯ PHỤ
ẹc ẹc
Lên núi cao thế mà nằm phơi suơng nguyên đêm, bạn thật quá dữ - hé hé

(Lần sau khi xuất phát nhớ kiểm tra lại đồ thật kỹ nhé, phiêu lưu là chính ...nhưng mà sinh mạng là 10 đó kaka )

hoangmeo820
05-03-2014, 22:22
Chủ thớt cũng cho mình xin tí đất , để mình gọi bạn nì 2 tiếng SƯ PHỤ
ẹc ẹc
Lên núi cao thế mà nằm phơi suơng nguyên đêm, bạn thật quá dữ - hé hé

(Lần sau khi xuất phát nhớ kiểm tra lại đồ thật kỹ nhé, phiêu lưu là chính ...nhưng mà sinh mạng là 10 đó kaka )

thật ra mình biết phải chuẩn bị những đồ gì khi leo cơ mà mình muốn dành balo để nước và thức ăn hơn ^^
1 lần lạc đường ở cực đông và 2 lần MTL chả lần nào có túi ngủ :))

mr_phuyen
05-03-2014, 22:26
hôm nay đã chốt đoàn 14 người. mình đã mua găng tay hạt nhựa cho cả đoàn rồi.sáng thứ 7 ngày 8/3 tập trung tại BigC Pandora (từ công viên hoàng văn thụ đi tới cuối đường cộng hòa giao với đường trường chinh) lúc 4h30 sáng.rồi tất cả lên đường thẳng tiến chinh phục đỉnh núi ma thiên lãnh nhé.ai đã đăng ký nhớ chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất quân nhé.1 lần nữa cho hỏi ai có loa phát nhạc thì báo lên để mọi người mong đợi nhé.

tuanngo
05-03-2014, 22:44
Chúc đoàn lên đường bình an và vui vẻ.

Stars_Counter
06-03-2014, 00:46
hôm nay đã chốt đoàn 14 người. mình đã mua găng tay hạt nhựa cho cả đoàn rồi.sáng thứ 7 ngày 8/3 tập trung tại BigC Pandora (từ công viên hoàng văn thụ đi tới cuối đường cộng hòa giao với đường trường chinh) lúc 4h30 sáng.rồi tất cả lên đường thẳng tiến chinh phục đỉnh núi ma thiên lãnh nhé.ai đã đăng ký nhớ chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất quân nhé.1 lần nữa cho hỏi ai có loa phát nhạc thì báo lên để mọi người mong đợi nhé.

Có cây đàn guitar thôi bác, mà ko biết có ai xung phong đeo đàn ko :v

Với lại e có găng tay của e rồi, tks bác :3

huyenbebe
06-03-2014, 11:25
"Thức ăn cho 14 con người cùng sở thích "hành xác"
2 bịt bò viên
2 bịt cá viên
2 bịt xúc xích
1Kg chả bò
Dưa leo, muối tiêu
Dĩa nhưa, xiêm que để nướng
Dưa leo, giấy bạc nướng
Một ít khoai lang để nướng
Sơ khai là như vậy vì chi phí dữ trừ theo Hoàng lớn là 720k cho ăn uống mọi người cứ cho thêm món
Vì căn bản với những cái này thích ít cần thêm gì thì ý kiến thêm vào và chốt
note: vận chuyển lên ấy nữa nhé!!!!!!
Các món có thể nướng vì không có nồi nên việc nấu nướng không thể ùi nhé!!!!
Chén và đũa cá nhân tự chuẩn bị nhé"

P/s: Đây là plan ăn uống của chị Trinh nhé, mọi người xem ạ :)

muamua12
06-03-2014, 13:50
Sao ko có bánh mỳ khô để ăn vậy! Mình nghĩ nên bổ sung bánh mỳ. Mà hình như có một số thứ như khoai lang không có trong danh mục nhóm họp hôm trước phải :))

tieubao1010
06-03-2014, 15:25
Sao ko có bánh mỳ khô để ăn vậy! Mình nghĩ nên bổ sung bánh mỳ. Mà hình như có một số thứ như khoai lang không có trong danh mục nhóm họp hôm trước phải :))

Bánh mỳ và mì ly ăn sáng cá nhân tự chuẩn bị. Chị Trinh đã rất bận rồi mọi người thông cảm cho chị ấy chút!
Thực đơn tối là thịt nướng.
Mỗi người cầm ít nhất 5(l) nước chứ không phải 3(l) nhé. Còn đường xuống nữa và đang là mùa khô! Không tiếp nước được! Trong đó 1,5(l) góp sinh hoạt chung buổi tối!

Stars_Counter
06-03-2014, 15:28
Bánh mỳ và mì ly ăn sáng cá nhân tự chuẩn bị. Chị Trinh đã rất bận rồi mọi người thông cảm cho chị ấy chút!
Thực đơn tối là thịt nướng.
Mỗi người cầm ít nhất 5(l) nước chứ không phải 3(l) nhé. Còn đường xuống nữa và đang là mùa khô! Không tiếp nước được! Trong đó 1,5(l) góp sinh hoạt chung buổi tối!

Dùng nước suối trên đấy đun sôi lên ko đc hả a? Em đã mang nhiều đồ còn vác theo 5l chắc hộc mẹ máu :v

Chiều mai e qua GV lấy lều cho.

Khoai lang
06-03-2014, 21:17
Lên tới đài phát sóng có thể xin nước uống được. Khi xuống theo đường chùa thì có quán nước giữa đường. Trên đỉnh không có suối đâu. Suối nước cách đỉnh khoảng 400m.
Lần leo Ma Thiên Lãnh trước mình mang 3l, sau 5 giờ leo, lên tới đỉnh thì uống hết sạch :D. Thực ra chỉ cần 2lít cho chuyến leo lên, uống nhiều mệt tim.

wowomisa
06-03-2014, 21:48
Dùng nước suối trên đấy đun sôi lên ko đc hả a? Em đã mang nhiều đồ còn vác theo 5l chắc hộc mẹ máu :v

Chiều mai e qua GV lấy lều cho.

Bạn này nói chuyện mình mắc cười quá kaka

Nếu đoàn có nhiều thành viên chưa leo núi thì mình xin góp chút ý, xin đừng giận nhá

5lit cho người mới leo núi thì quả là nặng, nếu tính thêm lương thực đồ thì tệ lắm mỗi người chắc cũng vác ba lô 16kg trở lên, khi leo chừng 3h thì cái balo sẽ trở thành 25kg và 5h có cảm giác đang mang cục tạ hơ hơ


giả xử cần phải 5lit : 3 lít mang theo thì cả nhóm nếu 14 người sẽ tiết kiệm được : 14 x 2x 10.000 là 280.000 đ

lấy số tiền này lên đỉnh núi mua vài xô nước của máy anh bộ đội, nếu đoàn có nhiều nữ khả năng nữ vào xin được miễn phí không tốn xu nào kaka

còn không thích dính vào mấy anh bộ đội , thì lấy số tiền 280.000 này nói anh Bé (vì đoàn có mướn anh Bé mà) , nói ảnh có thể nhờ thêm 1 người vác bình nước 20 lít (giá 10.000 1 bình ấy) lên trên đỉnh trước (nếu có thể thì 40lt càng tốt hô hô)

Nếu giá thuê người vác nước mà vượt quá số dư 280.000 thì mọi người ráng chịu khổ mang thêm 2 lít cũng tốt ...vì theo mình biết thì đỉnh núi này, chổ mình hạ trại hình như không có con suối, nếu bạn nào biết có con suối thì chỉ mình với nhá kaka


Mà hình như có bạn nào trong nhóm đòi vác theo cây đàn ghita , mình cảm thấy tội nghiệp cho "bác này" quá đi, hix hix (vác 5lit nước, leo cung MTL, mang theo đàn Ghita ...lên đến đỉnh không biết mấy ngón tay nó còn "khảy khảy" bình thường không nữa hố hố)

chúc mọi người đi vui vẽ

mr_phuyen
06-03-2014, 21:52
14 người góp lại là 21 lít nước,định nấu lẩu hay làm j thế hả tiểu bảo.
mình dự tính là mỗi người trong đoàn sẽ góp 200k.trừ tiền cho anh bé và găng tay ta sẽ còn 2,020,000 đ.nên tính mua thức ăn để liên hoan buổi tối là 720k. ta còn 1tr3 để làm tiệc sau khi xuống núi.a e thấy như vậy thế nào.mình sẽ mua theo 2 chai voka lớn.còn muốn nhiều hơn thì tính sau nha.mọi người chuẩn bị tới đâu rồi

mr_phuyen
06-03-2014, 21:54
cái găng này hôm trước mình thống nhất cả đoàn và mình cũng mua theo số lượng rồi bạn nhé

single2010
06-03-2014, 22:23
Wa, vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi nè. Anh Bé dẫn đường đoàn 14 người thì cứ an tâm là lên đỉnh ok nhé. 3l là ok rồi. vác nhiều không quen sẽ đuối lắm. lên đó bộ đội có bán nước , bán mì gói luôn, có số đt ở ngoài. Còn tính mang nước để nấu mì và uống rượu thì mang thêm 2l là đúng rồi, uống rượu và nấu mì sẽ rất tốn nước.
Mình mới gom nhóm được 8 người (4 nam 4 nữ) chiều sẽ xuất phát, hy vọng tồi sẽ lên kịp giao lưu với các bạn.

mainguyen298
06-03-2014, 22:37
A mr_phuyen oi, tình hình là trong nhóm thì có nhiều bạn kinh phí hạn hẹp điển hình là e, cho nên xin phép giảm bớt phí càng ít càng tốt, chứ kiểu này thì chỉ có nước bán sắc ( dù ko có) :((
E đa tạ trước, với lại e lấy 1 đôi găng tay thôi nha

mr_phuyen
06-03-2014, 23:33
ai cũng tiêu chuẩn 2 đôi rồi e ah.a mua rồi,a tính 200k là ít rồi đó chứ,e xem tiểu bảo nói kinh phí tầm 300k mà.kiểu này chắc bể tour quá đi thôi ah

hai ly hong
07-03-2014, 00:24
Mình đã đăng ký với chủ topic ở trên facebook rồi, đáng lẽ mình sẽ mang 1 cây đàn guitar theo để lên đỉnh chơi, nhưng vì mình phải mang 2 ba lô (1 balo đựng đồ và 1 balo đựng DSLR) nên mình ko thể mang đàn đc nữa. Có ai có hứng thú đeo theo đàn hộ mình ko? Để mình chở đàn theo cho mà đeo. Đàn nặng khoảng 3-4kg :D Với lại có bạn nào có hứng thú đi với mình ko? Đây là facebook của mình: https://www.facebook.com/nguyen.pianist

Hình ảnh cây đàn: https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31/887070_344310245670454_2025377228_o.jpg

Bạn ơi, mình nghĩ bạn nên để cây đàn ở nhà đi, mang đồ càng gọn nhẹ càng tốt, vì có nhiều đoạn leo đá cao và có vài đoạn chui phải cởi balo ra chuyền đi nữa, có cây đàn vướng víu lắm. Cần thiết nhất là nước, đồ ăn và đồ giữ ấm ở lại đêm trên đỉnh :)

Stars_Counter
07-03-2014, 00:37
Bạn này nói chuyện mình mắc cười quá kaka

Nếu đoàn có nhiều thành viên chưa leo núi thì mình xin góp chút ý, xin đừng giận nhá

5lit cho người mới leo núi thì quả là nặng, nếu tính thêm lương thực đồ thì tệ lắm mỗi người chắc cũng vác ba lô 16kg trở lên, khi leo chừng 3h thì cái balo sẽ trở thành 25kg và 5h có cảm giác đang mang cục tạ hơ hơ


giả xử cần phải 5lit : 3 lít mang theo thì cả nhóm nếu 14 người sẽ tiết kiệm được : 14 x 2x 10.000 là 280.000 đ

lấy số tiền này lên đỉnh núi mua vài xô nước của máy anh bộ đội, nếu đoàn có nhiều nữ khả năng nữ vào xin được miễn phí không tốn xu nào kaka

còn không thích dính vào mấy anh bộ đội , thì lấy số tiền 280.000 này nói anh Bé (vì đoàn có mướn anh Bé mà) , nói ảnh có thể nhờ thêm 1 người vác bình nước 20 lít (giá 10.000 1 bình ấy) lên trên đỉnh trước (nếu có thể thì 40lt càng tốt hô hô)

Nếu giá thuê người vác nước mà vượt quá số dư 280.000 thì mọi người ráng chịu khổ mang thêm 2 lít cũng tốt ...vì theo mình biết thì đỉnh núi này, chổ mình hạ trại hình như không có con suối, nếu bạn nào biết có con suối thì chỉ mình với nhá kaka


Mà hình như có bạn nào trong nhóm đòi vác theo cây đàn ghita , mình cảm thấy tội nghiệp cho "bác này" quá đi, hix hix (vác 5lit nước, leo cung MTL, mang theo đàn Ghita ...lên đến đỉnh không biết mấy ngón tay nó còn "khảy khảy" bình thường không nữa hố hố)

chúc mọi người đi vui vẽ


Người đấy là em chứ là ai, cơ bản là ông bạn e, ông trưởng đoàn ấy, bảo là mang tối thiểu 5l nước nên e mới hỏi.

Nếu như chỉ có 5l nước thôi thì e cũng chả quan tâm lắm, cơ bản là e còn 1 máy DSLR (cả bộ nặng hơn 2kg) và 1 cây đàn guitar nữa nên e mới thắc mắc. Hỏi mọi người thử xem ai mang đàn đc ko nhưng hình như ko có ai hứng thú lắm nên chưa chắc e đã mang theo đàn, nghe nói chủ topic có ông bạn to khỏe vác đc, chờ xem thế nào đã :v

tieubao1010
07-03-2014, 09:04
Cám ơn bạn wowomisa đã góp ý. Nếu bạn đi thường xuyên, balo có túi nước sẵn thì 3l là đủ. Nhưng mn đi đa phần không có túi nước khả năng xử hết ngay 3l trên đg la rất lớn! Mình giải thích rất nhiều rồi, mn mang sao đảm bảo cho cá nhân tự lên và xuống đc!

Mình mang 5l, Mọi người tự cân đối 3 lô dưới 10kg, đóng nước ba lô nhẹ dần! Chỉ mang thức ăn nhẹ: Socola, mì gói,.. thuốc cá nhân em mang cho cả đoàn, bệnh đặc biệt thì mn tự mang thêm nhé!

@Phuyen: Em tính chi phí thì mỗi người đóng 150k thôi anh. Rượu anh bảo phải nhờ Trinh nên em dăn người mua rồi :D
@Mai: Nên mang 2 đôi em ạ, 10k/ đôi

@All: Thực đơn tối 4.5kg thịt nướng/15 người + Cháo. Sáng mì ly (Chuẩn bị sẵn mỳ ly để có cốc uống cafe và trà nhé mn)
@Nguyen: Đàn có người mang cho em, em không sợ hỏng thì cứ mang. Đã có rất nhiều người vác đàn đi nhưng để đàn lành lặn là chuyện khác! Em cân nhắc!

hoangmeo820
07-03-2014, 09:19
- Ko người dẫn đường thì 5l nước có khi còn thiếu.
- Ko ng dẫn đường lạc lối là điều tất yếu.
- Ko ng dẫn đường khó lên đến đỉnh ngủ đêm tại đâu đó lừng chừng núi là điều dự báo trước, mọi người chuẩn bị tinh thần.
Balo nam trên 10kg là điều bình thường, nữ thì nhẹ hơn. Nhưng đừng mang guitar nhé, cây guitar ko nặng nhưng sẽ là rất nặng và vướng tay khi leo.
Uống nhiều rượu sáng mai khát sẽ uống nước như trâu húc mả và sẽ mệt leo ko nổi đâu.
Theo mình thì ong rừng còn đáng lo hơn rắn. 2 lần mình đi chả thấy con rắn nào nhưng rừng đã tặng quà cho mình là 6 vết ong đốt. Kinh nghiệm nếu bị ong đốt - hãy chạy thật xa khỏi tổ. Bị đốt chỗ nào lập tức lấy dầu gió xanh bôi vào chỗ đó, bôi nhiều vào.
Chúc vui!

mr_phuyen
07-03-2014, 10:05
tính hình là vẫn chưa thấy ai báo là có cái loa phát nhạc,ko có là chỉ ngồi 8 thôi đó nha a e.ai có thì tự nguyên chuẩn bị mang theo cho zui nha

muamua12
07-03-2014, 20:49
Lời khuyên của bạn rất bổ ích. Chân thành cảm ơn


- Ko người dẫn đường thì 5l nước có khi còn thiếu.
- Ko ng dẫn đường lạc lối là điều tất yếu.
- Ko ng dẫn đường khó lên đến đỉnh ngủ đêm tại đâu đó lừng chừng núi là điều dự báo trước, mọi người chuẩn bị tinh thần.
Balo nam trên 10kg là điều bình thường, nữ thì nhẹ hơn. Nhưng đừng mang guitar nhé, cây guitar ko nặng nhưng sẽ là rất nặng và vướng tay khi leo.
Uống nhiều rượu sáng mai khát sẽ uống nước như trâu húc mả và sẽ mệt leo ko nổi đâu.
Theo mình thì ong rừng còn đáng lo hơn rắn. 2 lần mình đi chả thấy con rắn nào nhưng rừng đã tặng quà cho mình là 6 vết ong đốt. Kinh nghiệm nếu bị ong đốt - hãy chạy thật xa khỏi tổ. Bị đốt chỗ nào lập tức lấy dầu gió xanh bôi vào chỗ đó, bôi nhiều vào.
Chúc vui!

tieubao1010
07-03-2014, 21:38
Mọi người chú ý có mặt đúng h trước 4h 30 tại BIG C. Cá nhân đến trễ thì cá nhân đó tự lo!
Hiện mình cần một con dao bấm, và 2 hộp nhựa loại 0.5-1kg (loại vẫn để trong tủ lạnh), bạn nào có cầm theo nhé!

Stars_Counter
07-03-2014, 23:45
Mọi người đã sẵn sàng chưa? :)

tieubao1010
11-03-2014, 13:07
Đoàn đã hoàn thành mục tiêu treck thành công Ma Thiên Lãnh trong ngày.

Thay mặt mọi người trong đoàn, Tiểu Bảo xin gửi lời cảm ơn đến anh Bé, anh Đỗ Lạ, anh Tú và cả các anh chị em khác dù chưa một lần gặp mặt đã nhiệt tình giúp đỡ và giúp đoàn hoàn thành chuyến đi trọn vẹn.

Cám ơn các bạn đã đến chung vui cùng chúng tôi,ước mong sẽ gặp lại các bạn trong những chuyến phượt sắp tới.

http://flic.kr/p/kUzXt8