PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kinabalu 2 ngày 1 đêm - suýt fail vì mưa gió



lehaininh
21-02-2014, 21:29
Mt.Kinabalu với đỉnh Low's Peak chắc là một trong số ít những ngọn núi thuộc Đông Nam Á được nhiều người Việt Nam biết đến và đi nhất (trừ Fan :))). Mình biết đến Low's Peak cách đây 1 năm, và cũng đã lên kế hoạch từ đấy (dù không ra sao). Mới đây nhân dịp Valentine mình đã cùng một người bạn (trai) chinh phục Low's Peak. Âu cũng muốn đi để biết đây biết đó, . Bài report này cũng là một lời hứa nho nhỏ với một bạn đồng hành của mình, vừa kể lể, vừa mang tính chia sẻ. Hi vọng cung cấp cho mọi người thêm thông tin, để các phọt-tơ Việt càng vươn rộng bước chân ra tầm thế giới :)).

Làm cái ảnh khoe trước kể sau :))

http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/Kinabalu/DSCF3815_zpsf18a177d.jpg

---------------------------

"Mình rất muốn giúp Razak (guide của mình) có thêm nhiều tour. Chả may ai đọc được mà muốn đi Kinabalu cần guide, liên lạc mình để mình bảo Razak (hoặc bạn ấy xài Whatsapp +60 195 808 025, bảo bạn Ninh), đảm bảo rẻ hơn mình đi khoảng 2-300RM (cho 2 người), mình book khá đắt. Lúc chạy xuống từ Laban Rata, mình đi trước đã gặp một guide khác, mình có hỏi Razak có phải là guide tốt không. Ổng bảo với tốc độ mày đang đi mày đang đi, mày sẽ về đến Timpohon lúc 7h (well, mình về lúc 6h). Nếu Razak đã dám đảm bảo cho mày ascending từ Laban Rata lúc 9h sáng và tin mày về được trong đêm, và mày làm được thì Razak là guide tốt. Mình nghĩ Razak là guide rất tốt ;).

lehaininh
21-02-2014, 21:47
Một tour leo Low's Peak thường có đầy đủ bảo hiểm, các bữa ăn, và đưa đón bạn từ KK city đến Kinabalu Park + quay lại. Bạn chỉ phải lo tiền nếu cần porter, và tiền tips cho guide/porter nếu muốn. Giá porter 2 chiều (từ Timpohon -> Laban Rata và ngược lại) là 10RM/1kg. À mình leo từ Timpohon nhé.

Vì mình có một ngày ở KK city trước khi leo và một ngày sau khi leo nên mình chọn hostel ở KK city, nếu không có thời gian hoặc kế hoạch muốn ở gần Kinabalu bạn có thể đặt hostel ở gần luôn cũng được. Ở KK city mình ở Masada Backpacker (35RM/người/đêm) và Kinabalu Backpacker Lodge (20RM/người/đêm), kiểu dorm. Masada chất hơn hẳn, staff thân thiện, có thể hỏi thăm tùy thích, tiếng Anh tốt. Kinabalu Backpacker Lodge dù rẻ hơn nhưng phòng không sạch sẽ, giường chỉ có gối còn chả có chăn (phải thuê), và staff thì khá lá không thân thiện (đối với mình????). Hoặc bạn có thể chọn Lavender Lodge mình cũng nghe feedback khá tốt, hay bất cứ chỗ nào khác bạn tìm thấy ở hostelworld, tripadvisor :D.

Vì ở KK city nên xe sẽ đón vào tầm khoảng 5h30 gì đó, nếu bạn ở quanh quanh Kinabalu Park thì sẽ được đón sau tầm 2h, có thêm thời gian để ngủ. Độ khoảng 7h30 gì đó tất cả sẽ tập trung ở Kinabalu Headquarter, ăn sáng và nhận pack lunch của mình. À ngoài ra trước khi leo bạn được phát một tấm thẻ ID (để trình ra ở các check-point : là Timpohon/Masilau Gate, và quan trọng nhất là Sayat Sayat Hut). Một tờ gọi là Trekker's Achievement Record gồm có thông tin tuyến đường, và các chú ý khi leo.

http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3541_zps6fb28dc0.jpg

Mình. Hoàn toàn chưa tỉnh ngủ -_- :
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3545_zpscf3b82a6.jpg

Bữa sáng của mình, cơm hải sản xào nấm, 7RM thì phải. Còn gì cần thiết bạn hãy muốn hết ở đây, lên đến Laban Rata giá cả đội cứ gọi là khủng hết cả khiếp luôn -_-.
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3548_zps4bd25365.jpg

Sau khi các guide lo thủ tục xong xuôi ở đây. Đi tiếp lên cỡ độ 4km nữa sẽ đến Timpohon Gate. Tại đây guide sẽ nói qua một lần nữa lịch trình. Đây là guide của mình, Razak ;)

http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3553_zps06f3793f.jpg

Mùa mình leo (giữa tháng 2) là mùa tương đối.. mưa. Theo guide mình nói là vào mùa khô vẫn có thể ướt, còn vào mùa mưa thì có thể.. rất ướt. Tóm lại là phải chuẩn bị đầy đủ, mình thì đơn giản thôi :
- Trên người có một đôi giày, tạm chống nước. Một cái quần gió hay dùng đi trek nhẹ không thể nhẹ hơn, chả chống gì, một cái áo cũng nhẹ không kém, cũng chả chống gì luôn. Một cái khăn buff lau mồ hôi.
- Balo có một áo khoác gió, một bộ áo mưa. Ngoài ra thêm mỗi cái quần lót nỉ bên trong kiểu legging chị em hay diện :">. Mà dày hơn.
- Nước 1 chai 1.5L. Thật ra nếu bạn ok với việc uống nước lã (như mình) thì mang chai nửa lit đi cho nó nhẹ.

Lên đườnggggggggggggggggggg

lehaininh
21-02-2014, 22:05
Quên chưa xong =)). Ngoài nhóm mình (2 người) thì còn một nhóm khác (5 bạn ở Sing) cùng đặt chung tour agency. Nên đi cùng nhau luôn, mỗi nhóm có một guide (Razak và Rhino). Nhưng nói chung là dùng chung cả luôn.

Độ cao ở Timpohon là 1866. Đỉnh Low's Peak là ~4094. Nói chung quá trình leo sẽ cao hơn từ Trạm Tôn lên Fan là 1km, nhưng thời gian bằng nhau. Là vì đường lên Low's Peak ngoài tầm vài chục bước chân đầu là đi xuống. Còn đâu toàn bộ là đi lên. Đây cũng là vấn đề mình lo ngại duy nhất trong cả quá trình. Sợ thay đổi độ cao quá nhanh sẽ mắc altitude sickness, mà mắc coi như bỏ. Vì thế lời khuyên là dù bạn có khỏe thế nào, cũng nên đi rất từ từ. Thông thường thời gian của lịch trình luôn dành cho những người có thể lực vừa phải, nên bạn chỉ cần không quá yếu, thì sẽ vẫn đảm bảo đúng lịch trình, đừng vội.

Cả đoàn to đây :D
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3563_zps79b469df.jpg

Đây là đoạn xuống dốc duy nhất của cả quãng đường
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3564_zpsccff8f0e.jpg

Carson Fall ngay đoạn đầu. Thật ra cũng có nhiều nước phết không hiểu sao ảnh không thấy chi
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSC_6677_zps6ea590f8.jpg

Kinabalu đúng ra summit trail.. không có gì đặc sắc, hầu hết cả hẳn bậc thang, chắc chắn hơn Fan và kém.. Yên Tử chút. Đường đi từ dưới lên đến Laban Rata chủ yếu là nằm trong phần rừng già, không có kiểu tầm nhìn rộng ra phía bầu giời, nên không có biển mây biển gió gì hết á.

Ánh mắt tràn đầy quyết tâm và sự tự tin từ đoạn đâu
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3577_zps929bddb2.jpg

À với cả cỡ độ 1km gì đó thì luôn có một cái Hut nho nhỏ, để mọi người nghỉ chân, vất rác, đi vệ sinh, hoặc lấy nước (nếu muốn). Cũng như là một tấm biển nho nhỏ, giới thiệu chung về đặc trưng thực vật, động vật ở độ cao hiện tại. Chẹp. Cũng chiên nghiệp.
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3583_zps3fa8df44.jpg


Các bạn đồng hành của mình sau khi ăn vận đầy đủ đẹp đẽ, thậm chí mặc luôn áo mưa chống lạnh từ Timpohon. Sau 1km bắt đầu cởi dần vì nóng + thông tin. Vắt ở Kinabalu không hút máu người :))). Các bạn Sing cùng đoàn vì hầu như không có đi chơi outdoor nhiều nên quần áo đều mới và vì giàu nên quần áo đều xịn ;(
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3584_zps6cdbb54b.jpg

lehaininh
21-02-2014, 22:35
Vài thứ lặt vặt trên đường đi


Cây nắp ấm, chắc ai đi cũng chụp cái này. Cỡ nhỏ
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3589_zpsfeca1142.jpg



Giun đất, đây mới là thức ăn chính của vắt Kinabalu. Mình hơi choáng khi guide bảo vắt ăn loại giun này +_+. Hỏi kĩ mới biết là vắt đỏ Kinabalu sẽ chỉ ăn phần bên trong (nội tạng của giun thôi), chứ không hút cả cả thứ này vào người.
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3612_zps42a63534.jpg



Porters
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3596_zpsff542271.jpg



Sóc thường gặp rất nhiều ở các trạm dừng chân, chắc tại bọn này biết climber hay dừng leo ăn vặt các kiểu và hay được cho đồ nên cũng tương đối không sợ người, cứ thấy ngồi đầu là gọi hội bâu ngay :)). Chính vì thể các thùng rác ở đây đều có nắp lưới đậy đoàng hoàng tránh bọn lỏi này bới lên.
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3621_zpsf87ae484.jpg



Nói chung mọi việc diễn ra rất yên bình. Guide/porter mình đánh giá khá chuyên nghiệp. Luôn luôn đi sau người cuối cùng của đoàn, trừ khi có việc gì mới chạy lên (vd chụp ảnh), và rất để ý tình trạng sức khoẻ của các thành viên. Nếu để ý thấy ai có dấu hiệu thở dốc hay chóng mặt đau đầu sẽ hỏi thăm ngay. Không bao giờ hối các thành viên đoàn đi nhanh mà luôn bảo giữ vững tốc độ vừa phải. Trong ngày leo mình có chứng kiến một cặp vợ chồng leo. Chị vợ bị chấn thương ở đầu gối, cả lên và xuống từ Laban Rata đều mất độ 10h đồng hồ, guide vẫn luôn theo sát từng bước một. À tất nhiên bạn có thể thuê hẳn guide cõng lên. Nhưng sẽ không rẻ. Cả nếu có thể, hãy nói chuyện với guide của bạn, bạn sẽ biết thêm nhiều thứ về KK, Sabah, hoặc cả Borneo nữa :). Ví dụ như việc ai cũng biết vào ngày 10/2/2014 có một bạn nữ đã thiệt mạng vì ngã từ trên Low's Peak xuống (vì tin này public), nhưng thực chất từ đầu năm 2014 đã có 4 trường hợp thế rồi. Chẳng hạn thế.

Được độ đến km thứ 3, 4 gì đó. Trời bắt đầu đổ mưa to. Điều e ngại tiếp theo đã đến. Mình quay sang hỏi anh Razak xem tình hình mưa thế này thì mai thế nào. Razak bảo nếu cứ mưa thế này thì mai khả năng cao sẽ không leo được, nhưng mọi chuyện đều là do các bạn Park Ranger (kiểm lâm) quyết định, hôm nay cứ phải đến Laban Rata đã.


May là mưa đúng điểm nghỉ. Chen chúc mặc áo mưa. Bắt đầu gặp nhiều người hơn. Trung bình một ngày có trên dưới 200 người chinh phục Low's Peak vào thời điểm high season
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3652_zpse23d3e2c.jpg



Đoạn tiếp theo thật ra không khó hơn đoạn trước, nhưng dù trời mưa nên tốc độ cũng đã chậm hơn khá nhiều. Tầm khoảng hơn 1h sau cũng đến được điểm ăn trưa - thật ra bạn ăn trưa ở đâu cũng được thôi vì bạn là người mang pack lunch của bạn mà. Nhưng chỗ này có vẻ rộng rãi hơn, tí tẹo. Đây cũng là chỗ có một văn phòng của Park Staff. Và nếu thích, người ta có thể check thẻ ID của bạn :)).


Bữa trưa có một cái sandwich một cái đùi gà, một quả trứng luôn. Ngoài ra không có trong hình là một chai nước 0.5L + 1 quả táo. No đủ phết.
http://conghiv.files.wordpress.com/2014/02/img-20140215-00033.jpg


Điểm ăn trưa
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3655_zps2c70d98b.jpg

conghiv
21-02-2014, 23:26
Nhìn bạn áo cam giống người Hàn Quốc nhỉ :D ảnh đẹp quá :))

lehaininh
21-02-2014, 23:48
Đoạn khoảng 2km cuối lên Laban Rata thoáng hơn. Xung quanh ít cây cối, có thể nhìn ra phía trời. Dù cũng chả thấy gì mấy toàn sương mù mịt. Cũng bớt có bậc thang hơn nên mình rất thích. Up nhanh mấy cái ảnh


Hết bậc dzồi, YOLO
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3668_zps8f7cf9af.jpg


Gilbert, Singaporean, trong áo khoác bạn í là con Df mình mơ ước đoá. Không hiểu nghĩ gì không mang quần dài lên đây. Dù sao cũng biết xài túi nilon bọc giầy
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3672_zps8db7d1be.jpg


Hình như đây là Hut nghỉ cuối cùng trước khi lên đến Laban Rata
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3675_zps8c7ced5d.jpg


Cuối cùng cũng đã tụ đủ quân ở Laban Rata (trúng gió, méo mồm =)))
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSC_6822_zps099565af.jpg


Mình lên thuộc loại giữa đoàn. Nhiệt độ ở Laban Rata lúc bấy giờ là 8 độ. Nhưng bên trong lobby của Laban Rata thì khá ấm cúng. Mình cũng khá quen tầm nhiệt này nên nhảy vào tắm luôn (không có nước nóng đâu, chỉ có nóng để uống thôi). Nhưng mờ who the f*ck cares, tắm xong sảng khoái cực, ai đi nhớ tắm =) ). Tổ hợp Kinabalu Mt. Hut - hay gọi là Basecamp đi gồm có 1 guesthouse chính là Laban Rata (3272m), là nơi đầy đủ tiện nghi nhất, cũng là nơi tất cả mọi người sẽ dùng các bữa buffet. Gồm có bữa tối từ 16h30 -> 19h30 (vì sau đó bạn phải đi ngủ), bữa đêm 2h -> 3h30 sáng thì phải trước khi lên summit, và bữa sáng hình như từ 7h30 -> 10h30 sáng trước khi bạn xuống núi.

Ngoài ra xung quanh có 5 Huts xây sau (vì lượng người lên đông dần) theo độ cao tăng dần : Waras Hut ở dưới Laban Rata chút, tiếp đến lần lượt là Burlington Hut, Pendant Hut, Guting Lagadan Hut và Panar Laban Hut. Lúc mình lên đến nơi thì 2 guides của đoàn vẫn đi cùng tốp cuối cùng. Và phải có guide mình mới được check in lấy phòng. Đến lúc guide lên mới biết là mình sẽ phải ngủ ở Waras Hut (cái này lên đến nơi mới phân chia thì phải). Vừa tắm xong lại phải xông ra ngoài. Mà trời vẫn mưa to +_+.


Rhino (guide thứ 2 của mình) check in cho đoàn
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3685_zps09f9ccfa.jpg


Ra ngoài ngắm mưa, hút thuốc, chém gió
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3687_zps39616efc.jpg


Đường lên các Hut phía trên, cũng là summit trail luôn
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3688_zps25eed2a5.jpg


Bữa buffet đã bắt đầu
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3702_zpse86b398d.jpg


Tiện luôn. Mọi thứ trên Laban Rata đều rất đắt, nếu có gì bạn rất cần (như mình là bao thuốc) thì nên chuẩn bị sẵn từ dưới KK city (hoặc VN luôn thì ngon nữa =))). Vd lon Coca ở KK city mình mua 2RM, trên này là 10.8. Bao thuốc cỡ 10RM, trên này là 18RM. Kiểu thế. Ngoài ra có cả dịch vụ hong khô, đảm bảo sang mai dậy summit là đồ đạc khô cong (rồi lại ướt tiếp). Với giá tầm 15RM/item. Quần hoặc áo, giầy dép chơi hết.

Ăn xong mình đã hỏi Razak guide của mình tình hình trên đỉnh thế nào. Razak chỉ đáp waterfall. Tóm lại sẽ không được leo, mày về lập đàn cầu nắng đi. Nhưng kệ. Giờ phải đi ngủ đã.

Waras Hut của mình chỉ có 2 dorms. Mỗi dorms 6 giường. Nhưng được che chắn đầy đủ có chăn có đệm có gối nên mình thấy rất ấm. Mỗi tội lúc leo xong có cảm giác hơi đau đầu - chuẩn đoán altitude sickness thể nhẹ. Nên mình + bạn đi cùng làm mỗi thằng một viên cảm sủi xong là nghỉ tít thò lò. Mấy bạn ở Sing phòng bên cạnh sáng dậy kêu lạnh không ngủ được : )). Mình bảo HN tao giờ này cũng tầm 11 độ các bạn sợ luôn : ))))))))))

lehaininh
22-02-2014, 00:08
Sáng sau dù đã hẹn đồng hồ 1h mà lúc ấy ấm quá mình vẫn thu người trong chăn. Đã nghe thấy các bạn Sing phòng bên cạnh dậy chuẩn bị đồ đạc các kiểu đánh răng rửa mặt nên cũng đành dậy thôi. Guide cũng đã mang giầy dép của các bạn hong khô xuống - mình thì chả hong cái gì :|.


Cả nhà lại kéo lên Laban Rata làm bữa ăn đêm (sáng)
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3723_zps8c48b809.jpg


Tầm này mưa gió giảm khá nhiều nên cũng chả ai hỏi han guide chi cả. Bữa sáng mình cũng chỉ dám ăn vài lát bánh mì nhẹ nhàng, nghĩ leo xong xuống chén bữa mạnh cũng được, mình hơi sợ bụng dạ (dù ít bị) nên trước khi làm gì ít khi ăn nhiều, thường chỉ ăn nhiều vào cuối ngày.

Tưởng ngon ai ngờ không. Cuối khu Basecamp, ngay sau Hut cao nhất là Panar Laban có một cánh cổng rất chi là to. Do các bạn Park Ranger quản lí, nó sẽ mở nếu các bạn Ranger thấy an toàn cho các bạn leo. Và lúc cả đoàn lên, thì nó đang đóng. Chuyện là vầy. Tại check-point cuối cùng, Sayat Sayat Hut có người trực, và ở đây có thể thấy khá rõ tình hình trên đỉnh (km7.1 thì phải). Người ta sẽ check tình hình ở đây, và báo xuống là có được leo hay không. Không được leo thì cửa sẽ đóng. Đóng hay mở là do Ranger quyết định, các Mountain guide cũng không có quyền gì cả. Tóm lại giờ không leo chi hết. Đi về. Một số đoàn lúc này đã kéo nhau hết xuống Laban Rata ngồi đợi. Mình cũng các guide ở lại Panar Laban xem có biến chuyển gì không.


Thông tin thêm về đợt thời tiết các bạn có thể xem thêm ở website chính thức của Mt.Kinabalu, ngày summit của mình là 16/2 : http://www.mountkinabalu.com/updates/summit-closure-dates-for-2014. Mình nghĩ đợt này các bạn Ranger cẩn thận cũng vì mới có tai nạn gần đây - cách đâu có 4-5 ngày


Ngồi chờ ở Panar Laban
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3728_zps18d41f5f.jpg


Ra ngoài bốc phét với các bạn guide. Các bạn ấy đang bàn mưu tính kế phân công các kiểu. Kiểu sẽ có một bạn ở lại chờ quyết định phía Ranger. Có gì hay sẽ chạy xuống Laban bảo các bạn khác rồi các bạn guide khác sẽ đi báo đoàn. Luân phiên nhau. Nói chung các bạn guide rất trách nhiệm và quy củ. Check kĩ tất cả mọi thứ. Sẽ theo bạn đến khi bạn vào đến Dorm đi ngủ và không còn thắc mắc, giúp đỡ gì. Và sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả về mặt thông tin. Việc bạn làm, là chờ.
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3731_zps55c39e97.jpg


Một số hình ảnh không vui khác ở KK
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3733_zps4a98a1ab.jpg


Chờ chán lại kéo nhau xuống Laban Rata
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3741_zps06c631b1.jpg



Ngồi Laban Rata chán đến tận 5h không thấy có thông tin thêm gì từ Razak. Lại kéo tiếp xuống Waras Hut ngủ -_-, mệt thấy mịe. 7h dậy, mưa tạnh hẳn, chỉ còn vài hạt, trời sáng bắt đầu nhìn thấy cả đỉnh tai lừa phía xa


Sáng dzồi đi chộp ảnh đuê anh em
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3755_zps0029869c.jpg


Nhìn thấy gần summit luôn rồi
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3756_zps4662b8fc.jpg


Bữa buffet sáng cũng đã bắt đầu
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3759_zps0fc2078a.jpg

lehaininh
22-02-2014, 00:27
Xong xuôi bữa sáng. Mình vẫn chưa thấy thông tin gì từ guide của mình. Trong đoàn có một con thú khoẻ nhất (bạn Benjamin) chạy lên check cái cửa. Bạn ấy chạy xuống bảo cửa mở rồi. Mình nhắn ngay cho Razak bảo tao thấy cửa mở rồi, mày xem thế nào. Bạn ấy nhắn lại cái tin không thể buồn hơn. Cửa mở là cho những khách đi tour 3 ngày 2 đêm, mày đi 2 ngày 1 đêm thì không được phép leo. Mình gọi Razak cả Rhino xuống Laban Rata để tất cả bàn bạc. Thật ra thông tin này là hoàn toàn đúng, Khung giờ leo đến Laban, hay summit đều được quy định rất rõ ở đây. Đã có quá nửa climber cùng tour 1 ngày 2 đêm với mình đã quay xuống núi. Phần vì không nghĩ mình sẽ có thể summit và quay lại chân núi kịp ngày - vì bạn đặt tour 1 ngày 2 đêm. Bạn sẽ phải check out Laban Rata và 10h30 sáng, nhường chỗ cho các đoàn hôm sau, không xuống được núi thì ngủ rừng, điều này phía Kinabalu Park không cho phép. Phần còn lại không có thêm thời gian ở lại (bay luôn tối nay chả hạn).

Sau khi hội ý các kiểu con đà điểu. Việc đầu tiên là mình nhờ guide gọi cho chủ tour ở KK city xem có sắp xếp thêm được phòng tối nay không. Anh ấy confirm là được, và mức giá đưa ra cho mình là 250RM/người/ngày. Đoàn 7 người có 4 người phải bay ngay sáng hôm sau. Sẽ không ở lại được. Nhưng để được leo. Bạn nhất định phải có phòng. Dù không ở. Mình + bạn đi cùng + bạn Filipino có thể ở lại nên sẽ chậm rãi mà leo, 3 bạn nam trong số 4 bạn phải về sẽ phải cố lên đỉnh trong tầm khoảng 2h30 và xuống chân núi kịp hôm sau bay. Bạn nữ không tự tin vào khả năng đấy có thể sẽ không summit mà quay về. Kế hoạch là vậy nhưng cũng không khá thi, vì như thế đã chia thành 3 nhóm, mà cả đống chỉ có 2 guide mà thôi. Cộng thêm việc sau khi chủ tour đàm phán với Laban Rata một hồi báo lại giờ thành 500RM/người/ngày. Mình buông luôn : Bố về!!!!!!!!!!!!! 250 còn cắn răng chơi chứ 500 thì hơi ép người quá :-L.

Lúc này 2 bạn guides của mình mới thể hiện sự đáng yêu vô hạn ;( : "Chúng mày cứ leo đi, bọn tao sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Tao tin là chúng mày làm được. Bọn tao chắc chắn sẽ bị bọn Ranger khiển trách. Nhưng tao không muốn chúng mày về tay không". 9h30 cả nhóm xuất phát, giờ mà đáng nhẽ phải bắt đầu xuống núi. Mà mọi người cũng đã xuống gần hết. Còn lại tầm 20-30 thành phần chày cối ở lại, hoặc đã cắn răng chi 500RM cho thêm một đêm trên núi.


Trước khi lên đường kịp mượn quả áo JW xuỵn của một guide khác chụp ảnh. Xịn thật mặc thích lắm gạ bạn mà ảnh không bán ;(
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3785_zps055544de.jpg


Mấy đoạn dây thừng đầu tiên
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3786_zps928c03c8.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3787_zpsf820f428.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3789_zpsb6bc6db3.jpg


Có đôi phần ghê sợ
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3794_zps0a9871d3.jpg


Đến Sayat Sayat Hut chả thấy có ai check ID. Mình quay lại hỏi Razak tao không check đây về có được certificate hơm mày. Razak bảo việc của mày là leo, certificate tao lo. Yêu quá =))

lehaininh
22-02-2014, 00:33
Thật ra không phải đoạn nào từ đây lên cũng nguy hiểm. Dây thừng được căng lên tận đỉnh một phần khác là để dẫn đường. Vì địa hình từ đoạn này lên hoàn toàn là đá granite, không có đường mòn hay gì cả, nếu leo đêm - thậm chí cả ban ngày bạn cũng sẽ không xác định được phương hướng

Đoạn mình thấy nguy hiểm nhất, không có dây khỏi lên. Mà xuống còn hãi hơn
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3790_zpsb38f826e.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3802_zps9fb7ecd0.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3830_zps235b59a9.jpg


Đoạn này thoai thoải này, chả có ngã là lăn tuốt tuốt xuống thôi chứ đi lên không cần thừng mấy :))
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3804_zpsa82fa4d8.jpg


Bắt đầu mấy trăm m cuối, đừng dưới này là nhìn thấy Low's Peak trước mặt rồi
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3805_zps5e0c8996.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3811_zps92bdf699.jpg


http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3832_zps407473ad.jpg


Những m cuối cùng
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3812_zps380824db.jpg

lehaininh
22-02-2014, 00:47
Chùm ảnh summit nào :x


Chờ đoàn khác lên trước chụp trước. 12h05' 140216
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3814_zpsbdc93b61.jpg


Đồng hành của mình
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3808_zps7f54dc65.jpg


2 thằng
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3815_zps9353ec96.jpg


Cùng Razak
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3821_zpsbb1fc5a3.jpg


3 bạn Sing đi trước
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSC_6942_zpsc26518c6.jpg


Xuống dưới mới gặp bạn Filipino cùng bạn nữ Bungarian của đoàn đang lên. Động viên đểu nhau tí rồi xuống trước. Hơi tiếc vì cả đoàn không được chụp cùng với nhau
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3838_zps6bb234f8.jpg


Tốp đi trước mất khoảng 2h30 cho lên, 2h cho xuống. Tầm 2h là có mặt ở Laban Rata chờ 2 bạn sau cùng đến khoảng 3h30 mới xuống. Chậm hơn chút nhưng rất mừng là tất cả đã summit thành công. Thời gian tương đối nhanh so với lịch trình định trước, có lẽ vì trời sáng + có rất ít người leo nên mọi người không phải chờ đợi nhau, vì có những đoạn phải giữ chặt dây mà nhiều người chắc phải đi cẩn thận lắm :D.

4h là lúc cả đoàn xuất phát xuống Timpohon. Người xuống sớm nhất mất 2h, 6h là đến nơi. Nhưng chờ đến 9h tối mới thấy người xuống sau cùng là bạn Bungarian. Theo mình đếm chỉ có 14-15 người summit và xuống luôn đêm đó. Trong đấy có mình :">. Cảm thấy dứt chi là awesome vì cả dù có khó khăn nhưng cả 7/7 đều đã hoàn thành chuyến đi mĩ cmn mãn \m/


----------------------
Bonus thêm ảnh 2 bạn đồng hành tin cậy giúp đỡ 2 đoàn rất nhiều Rhino và Razak. You guys are awesome : )))
http://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSC_6750_zpsc25a4e59.jpg

Đoạn này quote từ blog :
"Mình rất muốn giúp Razak (guide của mình) có thêm nhiều tour. Chả may ai đọc được mà muốn đi Kinabalu cần guide, liên lạc mình để mình bảo Razak (hoặc bạn ấy xài Whatsapp +60 195 808 025, bảo bạn Ninh), đảm bảo rẻ hơn mình đi khoảng 2-300RM (cho 2 người), mình book khá đắt. Lúc chạy xuống từ Laban Rata, mình đi trước đã gặp một guide khác, mình có hỏi Razak có phải là guide tốt không. Ổng bảo với tốc độ mày đang đi mày đang đi, mày sẽ về đến Timpohon lúc 7h (well, mình về lúc 6h). Nếu Razak đã dám đảm bảo cho mày ascending từ Laban Rata lúc 9h sáng và tin mày về được trong đêm, và mày làm được thì Razak là guide tốt. Mình nghĩ Razak là guide rất tốt ;)."

conghiv
22-02-2014, 15:51
Chuyến đi tuyệt vời quá, cảnh đẹp quá :D bạn cho mình hỏi là lịch trình đi từ Hải Phòng như nào vậy :)) mình sợ đi máy bay, đi tàu thủy có được không?

thuybeo
23-02-2014, 20:40
anh ơi đoạn kết đoạn leo dây này quá đi :(( sao mà lại đẹp dã man như này (c)

Những Bước Chân
23-02-2014, 21:35
Hấp dẫn quá!

Snowball
24-02-2014, 22:22
Bạn đặt tour hết bao nhiêu thế? Tour 3 ngày 2 đêm thì bao nhiêu hả bạn ?

lehaininh
25-02-2014, 18:00
Bạn đặt tour hết bao nhiêu thế? Tour 3 ngày 2 đêm thì bao nhiêu hả bạn ?

Chào bạn. Mình không có đi 3 ngày 2 đêm nên không rõ. Nhưng tất cả những tour có ở Kinabalu bạn có thể tham khảo ở trang chủ : http://www.mountkinabalu.com/packages.
Mình đặt tour khá muộn, lười tìm hiểu, và lại ít người nữa nên tầm 1100RM/pax, rẻ hơn trên site chút (http://www.mountkinabalu.com/packages/mount-kinabalu-climb-timpohon). Còn đâu tuỳ số lượng người và cách bạn liên hệ với bên này chắc sẽ được giá tour ưu đãi hơn. Ở post đầu tiên và cuối cùng mình có để lại số đt của guide mình. Bạn thử liên lạc hoặc nếu cần mình có thể liên lạc hộ.

dhminh
28-02-2014, 17:18
Mình vừa liên lạc với Rizak, bạn íh báo tour 2D1N rẻ phết: RM550/pax, nhưng tour 3D2N lại đắt hơn, RM1940/pax http://www.mountkinabalu.com/packages.

dangduythai
08-03-2014, 13:05
Hình như giá của các bạn đi là không có đoạn leo bằng dây thừng nhỉ?

conghiv
09-03-2014, 14:15
Hình như giá của các bạn đi là không có đoạn leo bằng dây thừng nhỉ?

Trong ảnh có đoạn leo dây thừng đây bạn, từ đoạn Laban Rata lên đỉnh là bắt đầu leo dây thừng đó

kripton
09-03-2014, 17:42
Nghe đồng chí kể chuyện hài quá =)) Cho mềnh kinh nghiệm lập đàn cầu nắng mới,mềnh đã book tour cuối tháng 4 rồi.

Bạn chủ top có chơi via-ferrata không?

huuhungvt
09-03-2014, 21:15
Bạn ơi cho mình xin số đt của bạn để tiện hỏi thêm vài thông tin để book tour đc k ?
Mail minh: [email protected]
Tks!

dangduythai
20-03-2014, 10:31
Có bác nào đã giao dịch với Razak chưa ạ? Kg biết chuyển tiền full cho bạn ấy có rủi ro gì không? Mình cũng chưa biết cách chuyển tiền như thế nào vì bạn ấy chỉ đưa số tài khoản tại ngân hàng của bạn ấy.

dhminh
20-03-2014, 12:22
bạn danguythai di KK khi nào thế, mình đi vào cuối T8 và cũng đg liên lạc Razak để book tour, cũng đang tìm hiểu chuyển tiền cho Razak.
Razak báo giá cho mình tour 2N1D là 500RM, + RM 440 via Ferrata nữa là RM 940 / pax, không bao gồm tiền vận chuyểu từ airport đi KK park và quay về KK city sau khi leo xong.

lehaininh
20-03-2014, 12:53
Nghe đồng chí kể chuyện hài quá =)) Cho mềnh kinh nghiệm lập đàn cầu nắng mới,mềnh đã book tour cuối tháng 4 rồi.

Bạn chủ top có chơi via-ferrata không?


bạn danguythai di KK khi nào thế, mình đi vào cuối T8 và cũng đg liên lạc Razak để book tour, cũng đang tìm hiểu chuyển tiền cho Razak.
Razak báo giá cho mình tour 2N1D là 500RM, + RM 440 via Ferrata nữa là RM 940 / pax, không bao gồm tiền vận chuyểu từ airport đi KK park và quay về KK city sau khi leo xong.

Mình đợt đấy không chơi book Ferrata vì đoàn dự là có nữ đi cùng. Cũng may là không book. Chứ không mưa cũng chả được leo. Chúc các bạn hôm đi thời tiết đẹp ;). Mà quái sao giá rẻ vãi -_-. Cả Ferrata vẫn rẻ hơn mình :<.


Có bác nào đã giao dịch với Razak chưa ạ? Kg biết chuyển tiền full cho bạn ấy có rủi ro gì không? Mình cũng chưa biết cách chuyển tiền như thế nào vì bạn ấy chỉ đưa số tài khoản tại ngân hàng của bạn ấy.

Bạn thử ra Western Union hỏi xem. Đợt mình đi thì có bạn ở bên Malay nên mình nhờ chuyển hộ luôn.

dangduythai
20-03-2014, 15:09
Bạn Razak báo giá mình cũng vậy. Mình đi long ferrata luôn nên giá cao hơn. :) Tất cả các dịch vụ chuyển tiền Western or MoneyGram đều là để phục vụ cho người Việt nhận tiền từ nước ngoài. Muốn chuyển từ trong nước ra phải cần đủ thứ giấy tờ thủ tục mà bạn Razak làm cá nhân nên chắc chắn là kg có.

dangduythai
20-03-2014, 15:19
Có thêm 1 điều cũng hơi lo lắng là khi mình thử book trên mountkinabalu.com thì thấy báo là full. nhưng book bạn Razak thì cứ giống như là "vô tư đi". nên kg biết có chắc chắn kg. :)

lehaininh
20-03-2014, 15:38
Có thêm 1 điều cũng hơi lo lắng là khi mình thử book trên mountkinabalu.com thì thấy báo là full. nhưng book bạn Razak thì cứ giống như là "vô tư đi". nên kg biết có chắc chắn kg. :)

Mình không biết bạn leo ngày nào, có phải high season không. Như mình đi tháng 2. Tháng 11 book phòng (phòng thôi nhé) cũng bị báo là hết, phải liên lạc với nhà tour mới book được. Ngoài ra thì như mình đã kể ở trên. Khi mình leo và cần ở lại thêm 1 ngày thì Laban Rata cũng báo cho mình là hết phòng. Nhưng mình gọi về cho guide thì lại ok.

Dù sao nếu thật sự không cảm thấy không yên tâm thì mình nghĩ là nên thôi để khói lấn cấn. Mình có thể cho bạn mail của tour guide của mình (Razak là mountain guide :))) - mà thật ra guide này chắc gg cũng ra. Thì bạn có thể chuyển qua ngân hàng hoặc paypal được. Có điều sợ chắc giá sẽ hơi cao.

dangduythai
20-03-2014, 16:00
- mà thật ra guide này chắc gg cũng ra.
Mình chưa hiểu chỗ này lắm.
Mình đi đầu tháng 4 này. Nói chung là hiện nay đang chờ bạn ấy đi về tạo PayPal account. :-)

lehaininh
20-03-2014, 16:19
- mà thật ra guide này chắc gg cũng ra.
Mình chưa hiểu chỗ này lắm.
Mình đi đầu tháng 4 này. Nói chung là hiện nay đang chờ bạn ấy đi về tạo PayPal account. :-)

À ý là bạn tour guide mình bảo chắc là google bạn cũng sẽ tìm được :D. Nếu Razak làm được acc PP thì tốt quá.

dhminh
20-03-2014, 17:18
bạn đanguythai đi về update cho mình với nhé :), thanks.

Chilla
25-03-2014, 09:03
Chào các anh, em là nữ, vì đã lỡ ham vui nên đã mua vé khứ hồi để leo Low Peak, 10-12/7/14. Chỉ có mình em thôi (vì bạn đi cùng kẹt lịch nên rút hết) nên để an toàn chắc cũng thử liên lạc với anh Razak. Các anh đi về cho em hóng thông tin với ạ, hoặc có ai hữu duyên leo cùng ngày thì cho em đi chung với ạ :)

dhminh
11-04-2014, 13:59
Mình vừa chat với bạn Razak, nghe kể bạn danguythai là "extraodinary person", đi từ Laban Rata xuống chỉ mất 2h đồng hồ,thật ngưỡng mộ!

Snowball
12-04-2014, 23:32
Bạn dangduythai leo via Ferrata hết bao nhiêu thế? Mình định leo cuối tháng 8 này.

lehaininh
15-04-2014, 14:14
Có bác nào đã giao dịch với Razak chưa ạ? Kg biết chuyển tiền full cho bạn ấy có rủi ro gì không? Mình cũng chưa biết cách chuyển tiền như thế nào vì bạn ấy chỉ đưa số tài khoản tại ngân hàng của bạn ấy.


Mình vừa chat với bạn Razak, nghe kể bạn danguythai là "extraodinary person", đi từ Laban Rata xuống chỉ mất 2h đồng hồ,thật ngưỡng mộ!

Ơ mình cũng xuống mất 2h mà sao không ai khen mình =))).
Bạn dangduythai có thể chia sẻ cho mọi người biết bạn chuyển tiền cho Razak thế nào được không?

dangduythai
15-04-2014, 16:41
Ơ mình cũng xuống mất 2h mà sao không ai khen mình =))).
Bạn dangduythai có thể chia sẻ cho mọi người biết bạn chuyển tiền cho Razak thế nào được không?

Hehe, thật ra là mình xuống mất khoảng 1h45p. Tại tới dưới còn đi lon ton mua coke hai thằng ngồi uống chúc mừng sống sót. Một hồi sau mới sực nhớ coi đồng hồ. :D Ah, do mang theo máy ảnh và phụ kiện cho nó, pin sạc dự phòng,...nên hành lý đi lên đi xuống của mình khoảng 7.5kg.
Nói về việc chuyển tiền, mình lại thuơng bạn Razak lắm. Bạn ấy là farmer nên không có thu nhập ổn định, ngân hàng không đồng ý cho tạo tài khoản Paypal (ngân hàng ở Mal kiểm soát rất khắt khe). Do đó các bạn chỉ có thể chuyển một chữ Tín cho Razak thôi.
Mình hiện đang bộn bề công việc sau vụ leo này nên chưa kịp viết lại toàn bộ chuyến đi của mình cho các bạn tham khảo. Hẹn 2-3 days nữa.

dangduythai
15-04-2014, 16:49
Bạn dangduythai leo via Ferrata hết bao nhiêu thế? Mình định leo cuối tháng 8 này.

Ferrata có hai loại. Short: gọi là Walt the Torq giá 440rm, Long: Low's Peak Circuit giá 600rm. Long ferrata nguy hiểm hơn nhiều với nhiều đoạn dốc thẳng đứng liên tục, có chỗ hơi ngã ra ngoài, zik zak. Và Long ferrata xuất phát từ độ cao 3776m, cao hơn Pedant Hut khoảng gần 500m (building 100 tầng). Bitexco ở SG thua xa. Razak báo giá cho bạn là đúng giá khi đăng ký luôn. Vì Razak không theo bạn đi Ferrata nên bạn ấy chỉ đăng ký giúp (rất chân thật). Các bạn có thể đóng tiền tại Pedant Hut và được...5p hướng dẫn kỹ thuật. Còn lại 55p dành cho giới thiệu và cảnh báo + hù dọa. :D
Các bạn phải lên đến Pedant Hut trước 4pm vì đó là giờ họ bắt đầu training. Và nhớ luôn là đóng tiền trước, ký bản cảm kết,khai báo tiền sử bệnh tật, thông tin thân nhân khi cần mang bạn về. Hahaha...
Nếu ẩm ướt và mưa thì các bạn chuẩn bị săn sự rộng lượng của mình mà quên đi số tiền bạn đã đóng. Kkkk....

https://farm8.staticflickr.com/7215/13868525145_ed56410a22_o.jpg (https://www.flickr.com/photos/dangduythai/13868525145/)
image (https://www.flickr.com/photos/dangduythai/13868525145/) by munkie:-)) (https://www.flickr.com/people/dangduythai/), on Flickr

Màu xanh: đoạn đi bộ có dây thừng để lên Summit. (Low's Peak)
Màu vàng (hay green gì đấy): short ferrata.
Màu đỏ hay cam: Long ferrata.

Gửi thêm một ảnh ít nguy hiểm hơn.

https://farm8.staticflickr.com/7148/13868550883_64ff7f3acc_o.jpg (https://www.flickr.com/photos/dangduythai/13868550883/)
image (https://www.flickr.com/photos/dangduythai/13868550883/) by munkie:-)) (https://www.flickr.com/people/dangduythai/), on Flickr

lehaininh
15-04-2014, 23:19
Hehe, thật ra là mình xuống mất khoảng 1h45p. Tại tới dưới còn đi lon ton mua coke hai thằng ngồi uống chúc mừng sống sót. Một hồi sau mới sực nhớ coi đồng hồ. :D Ah, do mang theo máy ảnh và phụ kiện cho nó, pin sạc dự phòng,...nên hành lý đi lên đi xuống của mình khoảng 7.5kg.
Nói về việc chuyển tiền, mình lại thuơng bạn Razak lắm. Bạn ấy là farmer nên không có thu nhập ổn định, ngân hàng không đồng ý cho tạo tài khoản Paypal (ngân hàng ở Mal kiểm soát rất khắt khe). Do đó các bạn chỉ có thể chuyển một chữ Tín cho Razak thôi.
Mình hiện đang bộn bề công việc sau vụ leo này nên chưa kịp viết lại toàn bộ chuyến đi của mình cho các bạn tham khảo. Hẹn 2-3 days nữa.

Thật ra sau khi hỏi mình cũng có nói chuyện với Razak luôn rồi. Khá bất ngờ vì cách thức giao dịch này - cái này ở VN cũng ít có kiểu đến nơi mới book. Chưa kể Laban Rata rất hay full phòng, thường là trước 1 2 tháng.

Tuy nhiên mình cũng nói Razak và tiện đây nói luôn các bạn, mình chỉ có vai trò giới thiệu Razak và các bạn ở đây. Mọi phát sinh, sự cố trong khi hợp tác giữa 2 bên mình hoàn toàn không kiếm soát được. Nên mình có nhắc Razak nên tìm xem có cách nào đảm bảo hơn cho việc book tour (có kết quả hay không mình chưa biết). Và cũng mong các bạn khi đã liên lạc với bạn ấy thì hãy chắc chắn kế hoạch của mình. Đừng nên để xảy ra chuyện gì. Sẽ ảnh hưởng đến bạn ấy :).

Sở dĩ mình nhắc đến chuyện này. Vì đã có một bạn liên lạc trực tiếp với mình nhờ nói chuyện với Razak. Bạn ấy định leo đợt 1-5 gì đó, lần 1 mình hỏi Razak là hết phòng, sau đó có bảo Razak kiếm xem có cách gì kiếm được phòng không vì bạn kia chỉ đi được mấy ngày này. Mấy hôm sau Razak có nhắn lại là đã có phòng (bằng cách nào mình không biết). Mình cũng đã thăm hỏi các kiểu dịch vụ chuyển tiền abc xyz. Và sau đó thì bạn ấy cũng chả liên lạc lại với mình nữa :)). Hôm nay Razak có nhắc lại vụ này, mình thì chả liên lạc với bạn kia nữa nên cũng đành bảo Razak cancel thôi chứ biết sao. Tất nhiên là Razak có vẻ không vui rồi :)). Mong các bạn lưu ý :), chúc các bạn chuẩn bị leo Kinabalu có chuyến đi tốt đẹp.

dangduythai
17-04-2014, 08:12
Bạn Ninh nói rất đúng. Mình cũng nói rồi "các bạn chỉ có thể chuyển một chữ Tín" nên mong các bạn hãy thật chắc chắn kế hoạch của mình rồi hãy liên hệ với bạn Razak. Nhà bạn ấy rất khó khăn. Có thể Razak phải dùng tiền của mình hoặc chữ "Tín" để book phòng cho các bạn đấy.

dinhngo
17-06-2014, 12:38
Nhìn cái đoạn đu dây thấy phê quá ! cám ơn bạn chủ thớt chia sẽ .

Susu116
10-12-2014, 14:17
@lehaininh: Mình và vài người bạn định leo Kinabalu đợt 30/4/2015. Mình gửi tin nhắn Whatsapp cho Razak được 1 tuần rồi mà chưa thấy bạn í nhắn lại. Không biết bạn í có nhận được tin nhắn không. Bạn Ninh có thể giúp mình liên hệ với Razak được không? Mình đã inbox bạn rồi đó! Many thanks!

remimotao
10-12-2014, 20:00
https://i250.photobucket.com/albums/gg271/lxhxxnxxx/DSCF3804_zpsa82fa4d8.jpg

nhìn tấm này thấy thật là phiêu :D

lehaininh
05-04-2015, 11:34
Chào mọi người. Thời gian từ Tết đến gần đây mình có nhận được khá khá pm hỏi thăm thông tin về Kinabalu và Razak. Nhưng thời gian này mình dành thời gian cho kế hoạch riêng nên không đi nhiều cũng như vào phuot nhiều như trước nữa. Có những pm từ 2 tháng trước giờ mình mới đọc được. Rất xin lỗi vì việc này.

Mọi thông tin mình có thể giúp đỡ được đều đã có trong topic này. Ngoài ra mình không có kinh nghiệm gì thêm. Các bạn có thể chủ động, liên lạc với mình sẽ mất thời gian chờ :)).
- Việc chuyển tiền. Mình có bạn ở Malay nên không vấn đề gì. Trường hợp khác các bạn phải tự lam việc với Razak :).
- Mình tin Razak. Nhưng mình không có trách nhiệm đảm bảo việc gì.
- Mình chỉ có số điện thoại (WhatsApp) của Razak thôi, không có thêm thông tin gì khác của bạn ấy cả. Bình thường cũng chỉ nói chuyện với nhau qua WhatsApp thôi. Lúc nào không liên lạc được qua WhatsApp thì mình cũng không liêc lạc được vậy :)).

Chúc các bạn có chuyến đi thuận lợi :)!

conghiv
06-04-2015, 16:36
Thêm cái FB của Razak
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004878408666&fref=ts

hungmaind1102
06-04-2015, 16:48
Đây chỉ là thông kế TOP 10 đơn vị cung cấp dịch vụ *** giá rẻ hà nội (http://ketoanshtb.com/dich-vu-***/) trong top 10 Google.com.vn, tuy chưa phải là thông kế có uy tín nhất nhưng như kinh nghiệm đã nói làm *** nếu không quảng bá cho mình tốt được nhiều người biết đến – thì làm sao quảng bá tốt cho khách hàng? vì thế thống kế này khách hàng hoàn toàn tin tưởng là một kênh tham khảo để quyết định chọn lựa một đơn vị *** tốt cùng hợp tác với công ty.
Ngoài ra trong top 10 không phải đơn vị nào cũng cung cấp dịch vụ ***, có thể họ làm lên TOP vì mục đích khác như đã chia sẻ ở trên, quý khách có thể chọn thêm các công ty *** ở trang này có thể dựa vào đánh giá của khách hàng, các lĩnh vực, từ khóa họ đã làm để quyết định.

Ở cuối bài viết là phần góp ý và nhận xét. Nếu bạn có những ý kiến bình chọn các công ty *** uy tín khác? Xin hãy gửi cho chúng tôi để tìm được công ty *** tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Giúp người cần dịch vụ *** có quyết định sáng suốt – tránh phải làm việc với các công ty có năng lực kém, gây ảnh hướng tới ngành dịch vụ ***

moutain
09-04-2015, 16:10
Đường Mesalu đẹp hơn Tiphohon nhiều, đường dài hơn khoảng 3 km và ít bậc thang hơn. Giá đi qua Méalu sẽ mắc hơn Tiphohon vì xe sẽ chở đi xa hơn khoảng 15 phút đi xe
Nếu ai có leo thì chọn lên the đường Mesalu về theo đường Tiphohon

dangtb112
09-04-2015, 16:22
Sữa ong chúa (http://suaongchua-tuoi.blogspot.com/)

Sữa ong chúa tươi (http://suaongchua-tuoi.blogspot.com/)