PDA

View Full Version : [Đã chốt đoàn] Trốn Tết ta đi bụi từ 02-07/02/2011-1 hành trình 2 vương quốc Cam-Thái



mat kieng
06-12-2010, 11:33
Tình hình là Tết năm nay o thích ở nhà nữa:
Thứ 1: mua quần áo mới, chi tiêu kinh khủng trong ngày tết, và đi ăn chơi trong thành phố bị chặt chém ko thương tiếc
Thứ 2: MỌi năm cứ ở nhà, đi vòng vòng thăm bà con( phát ngán), ko hưởng thụ riêng mình được. Năm nào như năm ấy...chán...sợ lắm cái cảnh đến nhà bà con chúc tết, rồi ăn cái món thịt kho và bánh tết(chán). Oải nhất là cái vụ lì xì cho con bạn, bà con, cháu , chít, chắt(dù mình chỉ 28 tuổi).
Thứ 3: Mình muốn nhân cơ hội này ghé lại Campuchia, và nổi hứng chạy qua Bangkok luôn,
Mình sẽ đi từ 02/02/2011 đến 07/02/2011, lịch trình là ko định trước, thích là đi, đi là ko tiếc.
Vậy có a chị nào cùng chí hướng như mình thì báo trước cho mình nhé, càng đông , càng vui, ko cần đặt cọc, ko gò bó, thích thì đi chung ko thì thôi , dù sao mình cũng đi 1 mình mà,hahaha
Bonus: Mình nói được thành thạo 2 ngoại ngữ: Anh, Hoa
Có bạn chịu chơi bên Siem rep( Cô ta là người Việt gốc Cam, là dân tour guide)
Đã đi qua 1 lần Cam
Và trên hết là tinht hần thoải mái, thân thiện, chơi hết mình...
Bà con nào thích mình cùng đi cùng nhé

Sinh
06-12-2010, 11:48
cái nì đc đấy hỉ? Cho tớ đăng ký 1/2 gạch, do lịch bạn đặt ra rơi vào thời gian sau tết khoảng 1 tháng:D!!! Khi đó nếu xin nghỉ phép được tớ cũng muốn đi Cam cho biết, tơ chưa đi Cam lần nào:(

mat kieng
06-12-2010, 12:21
Oái, mình đăng lộn ngày âm, bạn xem lại dùm nhé, hehehe
Sory
Mình đi vào ngày tết ta.

loaneu
06-12-2010, 13:32
Tớ đk dập dòm nhá. Tết này có khi đưa mẹ đi chơi nên chưa bít thế nào.
Bạn ở đâu trà đá tí nhỉ? Sửa lại năm đi kìa, chơi gì những 1 năm :D

192511
06-12-2010, 13:39
Đi như thía nào vậy bạn: xe máy, ô tô, máy bay?

mat kieng
06-12-2010, 13:42
Đã sửa lại rồi, cám ơn nhá
Ok, cứ đăng ký và hủy vô tư, vì ko ai đi thì mắt kiếng tự xử cũng ok mà, sẽ có buổi offline vào tháng 1/2011 nhá.
Các bạn có thể ghép nhóm, vì có 1 số bạn đợi qua mùng 2 mới đi, gặp nhau bên Cam cũng được sau đó tách nhóm cũng o sao mà, ko ràng buộc gì hết.
Mục đích chính của topic này là báo cáo các Bác là Tết Ta này có người đi Cam nên ai muốn đi, hoặc định đi thì liên lạc ở VN hoặc Cam càng vui, chỉ có thế.
Mat kieng sẽ giữ liên lạc trên topic này để update số đt khi qua Cam hoặc có gì thay đổi sẽ báo ngay cho mọi người biềt.
Ah Quên( tự giới thiệu).
Mat kieng là nam độc thân(không râu ria gì hết), 28 tuổi, và đang ở Sài Gòn nè,,
,hheheeh, mê chơi ham vui, và thân thiện.

Mình sẽ đi bằng xe bus của Sinh hoặc sapaco bạn ah, Wow mình mới được cho lên 1 gạch, heheh, chắc do nhiều chuyện thôi, chứ có làm gì đâu,,,vậy phải là 8 ko mệt mỏi để tăng gạch đều đều:LL

ZoneFM
06-12-2010, 21:26
Đã sửa lại rồi, cám ơn nhá
Ok, cứ đăng ký và hủy vô tư, vì ko ai đi thì mắt kiếng tự xử cũng ok mà, sẽ có buổi offline vào tháng 1/2011 nhá.
Các bạn có thể ghép nhóm, vì có 1 số bạn đợi qua mùng 2 mới đi, gặp nhau bên Cam cũng được sau đó tách nhóm cũng o sao mà, ko ràng buộc gì hết.
Mục đích chính của topic này là báo cáo các Bác là Tết Ta này có người đi Cam nên ai muốn đi, hoặc định đi thì liên lạc ở VN hoặc Cam càng vui, chỉ có thế.
Mat kieng sẽ giữ liên lạc trên topic này để update số đt khi qua Cam hoặc có gì thay đổi sẽ báo ngay cho mọi người biềt.
Ah Quên( tự giới thiệu).
Mat kieng là nam độc thân(không râu ria gì hết), 28 tuổi, và đang ở Sài Gòn nè,,
,hheheeh, mê chơi ham vui, và thân thiện.

Mình sẽ đi bằng xe bus của Sinh hoặc sapaco bạn ah, Wow mình mới được cho lên 1 gạch, heheh, chắc do nhiều chuyện thôi, chứ có làm gì đâu,,,vậy phải là 8 ko mệt mỏi để tăng gạch đều đều:LL

Hi! nếu muốn rẻ hơn & dịch vụ chấp nhận đc, pác có thể đi xe ở bến LHPhong-NTrãi. Xe này chủ yếu dân Cam đi & k bị kẹt phà hihi

mat kieng
06-12-2010, 21:35
Tình hình nếu ok, mình sẽ làm 1 cuốc đến Bangkok luôn, phượt 1 , 2 ngày gì đấy
Vì tháng 4 mình sẽ quay lạy tham dự lễ hội te nước, luôn tiện ghé qua Lào chơi,,hehehe
Nhưng trước mắt là xử chuyến này cái đã,
Nào bà con ai rãnh từ mùng 30 đến mùng 5 hãy theo mătkieng ngao du nào..

Litiliti
07-12-2010, 17:17
Hi tớ đăng ký nhé. Nếu có họp báo thì sau ngày 5/1 nha :D

lashinhoo
07-12-2010, 21:05
Đăng ký một cục gạch, thông lệ tết là mình về singapore thăm gia đình nhưng tết này lại khác rùi, vì có chuyện o vui nên muốn đi đâu đó. Tháp tùng theo bạn nhé. Cam thì mình đi nhiều lần rùi nên cũng có chút kinh nghiệm. Mình là Nam. có gì chat voi minh nhe` : YH : lashinhoo

dieutran
07-12-2010, 22:26
Cho chị đặt 1 cục gạch nhé. Cảm ơn Mat Kieng.Em ah, bên chị làm đại lý cho xe KUMHO, nếu đi xe KUMHO chị nói họ bán vé rẻ cho tụi mình.

Cho chị đặt một cục gạch nhé. Cảm ơn Mat Kieng. Em ah, bên chị cũng bán vé xe cho KUMHO nữa đấy. SGN-PNH giá 9usd/ chiều.Có gì chat với chị nhé. YH: hoangdieu2001

mat kieng
07-12-2010, 23:01
Có vẻ làm ăn đắt khách rồi đấy, hehe
Mat kieng đã hỏi bên Sapaco rồi, vé qua Pnompenh là 200k, làm thủ tục qua cửa khẩu trên xe luôn, ko cần đứng chờ như cac hãng khác, nhân viên tổng đài nói chuyện nice lắm, thích...
Ah, chị dieutran cùng tham gia cho vui nhé, ko biết xe Kumho có được làm thủ tục hải quan trên xe ko chị, nếu ok như thế thì e đặt bên chị luôn cho tiện heheheh...

Có 2 phương án là chỉ tham quan Cam trong 5 ngày Tết, hoặc là chỉ đi Pnong phem, Bankok và Pattaya. ???
Phương tiện là xe Bus hết cho tiết kiệm, vì matkieng đã check vé máy bay rồi, nếu đi luôn Bankok và Pattaya thì ngày mùng 5 mình bay về vé thấp nhất của Air Asia là 2 tr 6( đã tính thuế sân bay) và chuyến bay là rất sớm, khoảng 5 h sáng là phải check out ksan rồi, coi như ngày cuối cùng là bỏ, và lại chưa tính tiền taxi ra sân bay.
Như vậy nếu có phượt qua Thái thì cũng dùng Bus thôi( chịu khó luyện mông nhé, nghèo mà lị)
Matkieng thì thích p. án 2 hơn vì đã đi siem rep và chưa đi Thái bao giờ( tháng 4/2011, matkieng sẽ làm 1 cú nữa qua LÀo, Thái tham dự lễ hội té nước, nhưng đó là chuyên tương lai).
Các bạn cứ cho ý kiến nhé!!!
Tinh thần là mình trốn Tết( ở nhà tốn tiền nhiều hơn ), và du lịch tiết kiệm... và là cơ hội gặp các bạn mới( ko phân biệt giới tính, tuổi tác, túi tiền,,hahaah) Trước lạ sau quen mà....

ZoneFM
08-12-2010, 01:08
Có vẻ làm ăn đắt khách rồi đấy, hehe
Mat kieng đã hỏi bên Sapaco rồi, vé qua Pnompenh là 200k, làm thủ tục qua cửa khẩu trên xe luôn, ko cần đứng chờ như cac hãng khác, nhân viên tổng đài nói chuyện nice lắm, thích...
Ah, chị dieutran cùng tham gia cho vui nhé, ko biết xe Kumho có được làm thủ tục hải quan trên xe ko chị, nếu ok như thế thì e đặt bên chị luôn cho tiện heheheh...

Có 2 phương án là chỉ tham quan Cam trong 5 ngày Tết, hoặc là chỉ đi Pnong phem, Bankok và Pattaya. ???
Phương tiện là xe Bus hết cho tiết kiệm, vì matkieng đã check vé máy bay rồi, nếu đi luôn Bankok và Pattaya thì ngày mùng 5 mình bay về vé thấp nhất của Air Asia là 2 tr 6( đã tính thuế sân bay) và chuyến bay là rất sớm, khoảng 5 h sáng là phải check out ksan rồi, coi như ngày cuối cùng là bỏ, và lại chưa tính tiền taxi ra sân bay.
Như vậy nếu có phượt qua Thái thì cũng dùng Bus thôi( chịu khó luyện mông nhé, nghèo mà lị)
Matkieng thì thích p. án 2 hơn vì đã đi siem rep và chưa đi Thái bao giờ( tháng 4/2011, matkieng sẽ làm 1 cú nữa qua LÀo, Thái tham dự lễ hội té nước, nhưng đó là chuyên tương lai).
Các bạn cứ cho ý kiến nhé!!!
Tinh thần là mình trốn Tết( ở nhà tốn tiền nhiều hơn ), và du lịch tiết kiệm... và là cơ hội gặp các bạn mới( ko phân biệt giới tính, tuổi tác, túi tiền,,hahaah) Trước lạ sau quen mà....

Hi các pác! Xe qua Cam thì có nhiều, & giá thường bằng nhau, Sapaco có tổ chức tour nên lúc nào cũng kín ghế + ồn ào, tuy nhiên Kumho cũng là lựa chọn k tồi, nội thất thì ok (giống máy bay), đậy là liên doanh w HQ nên chủ yếu là khách Hàn + Tây nhìu & vì ít người bít nên ngồi rất thoải mái (đôi khi chỉ khoảng nửa xe)+k ồn ào (Tây mà, nói chuyện nhỏ nhỏ k hà) & if wen bít có thể mua vé thấp hơn mặt bằng vé khoảng 2USD (cái này nhờ chị dieutran xác nhận hehe). wa tới PP thì 2 bến xe cũng gần nhau.
Còn về phương tiện di chuyển wa Thái: If canh đc vé rẻ, k có tg or đã đi nhìu lần thì có thể chọn mb, chứ thong thả, đi lần đầu muốn quan sát, khám phá & tk ... thì bus cũng nên wan tâm. Với lại các pác cũng bít đường bên Thái, Cam ngon ngon k hà (Cam là Pháp làm mà, còn Thái thì e k bít nhưng chắc k fải VN làm dùm hehe) + w xe ngon nên bác tài toàn đạp trên 100 cây chuối nên đi rất sướng vì vậy e nghĩ chắc k đến nỗi ê mông đâu hihi
Vài lời 8 cùng các pác.

lashinhoo
08-12-2010, 09:18
@ Mắt kiếng : Mình đã 1 lần đi Sapaco nhận thấy việc làm Visa của Sapaco thì hơi nhanh do họ nhận passport của khách trước ngày đi, lên xe thì hơi phiền một chút vì chúng ta đi ghép theo đoàn khách du lịch. Một lần khác thì mình đi đi Mai Linh, giá cũng nhỉnh hơn các hãng khác một chút, nhưng phục vụ thì tốt, họ có mối quan hệ tại của khẩu nên làm visa cho khách cũng nhanh....Lần trước ở SR mình ở hostel rất là good mà giá lại rẻ, nếu có gì cần mình sẽ liên hệ giúp cho. Tuy nhiên, lần này mình tháp tùng theo bạn nên ý bạn quyết thế nào mình xin tuân lệnh...Còn một việc nữa là vé máy bay từ BKK về thì đi một chiều vé thường rất mắc. Mình đã xem qua AA thì hầu như vé máy bay mấy ngày tết khá mắc.

Litiliti
08-12-2010, 09:51
@mat kieng: vote phương án 2 :D
Ko biết tổng thiệt hại cho chuyến này khoảng bao nhiêu nhỉ? Đang nghèo :D

loaneu
08-12-2010, 10:42
Vote 1.
Ăn chơi 1 chỗ, đi các ngóc ngách cho đỡ phải quay lại. Ít tốn kém.
Chạy sô mất nhiều thời gian di chuyển, tốn tiền xe cộ thôi. Để tháng 4 la liếm mấy chỗ đó đi. Có khi lúc đó bám càng bạn nữa :D

mat kieng
08-12-2010, 11:07
Tình hình là tối hôm qua nói chuyện với Baba về chuyến đi Cam-Thái từ mùng 30 đến mùng 5. Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, và phán 1 câu: Sao ko ở nhà rước Ông Bà vào ngày 30, và xum vầy gia đình vào ngày Tết??? Sau đó matkieng cũng đưa ra 1000 lí do giải thích( tình huống đã đặt Tour ko cancel được, cancel là mất hết tiền). Cuối cùng phán 1 câu: Thôi lỡ rồi năm nay cho đi, chứ năm sao là ở nhà.
Haha, Vậy là thẳng đường mà tiến thôi, mà bây giờ là lo đi tìm thông tin, bạn đi chung cho vui thôi. Chưa phượt nước ngoài nhiều nên cũng lo, nhưng như thế mới thú.... ko thích đơn giản, đặt sẵn, 1 chút mạo hiểm mới vui.
Có 1 điều hơi tiếc 1 chút là trước khi đi cũng bị bắt lì xì và cho tiền 2 đứa e nhỏ, 1 ít phụ cho gia đình mua đồ tết trỏng nhà... OÁi , sao mình ko bao giờ hưởng trọn được vậy ta, chia cho nhiều người quá hà. Chuyến đi này chắc cũng phải tiết kiệm thôi, hic hic.

NP.Hideaway
08-12-2010, 11:17
Mình cũng đã quyết tâm trốn tết rồi, dự tính lang thang một mình ở Côn Đảo. Nghe kế hoạch của bạn matkieng thấy hay quá! Mình đặt cục gạch nhe. Cám ơn mọi người!

muabuon
08-12-2010, 11:33
Bạn ơi cho mình biết lịch trình cụ thể được không , và chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu . Mình sẽ từ HN bay vào :)

mat kieng
08-12-2010, 12:48
Mình đang lên plan cho 2 p án: +SG-Pnompenh-Siemrep-Shihanuck-Siemriep-SG( Dưới 5 tr)
+SG-Pnompenh-Bangkok-Pattaya-Bangkok-Pnompenh-SG( Trên 5 tr)( Cái plan này matkieng thích nè,hiihiih)
Khi plan hoàn tất sẽ post lên cho mọi người thảo luận.
Thân Chào.
Noted: Ai có plan hay hơn mình cùng thảo luận nhé, vì time còn 2 tháng mà, tha hồ bàn thảo nhé.

dieutran
08-12-2010, 22:18
Chào cả nhà. Chị cũng tính đi Phú Quốc với nhóm nobody mà thấy im re nên lần này đi chơi với Mat Kieng. Chị bận quá nên vẫn chưa hỏi bên KUMHO bớt được bao nhiêu và có làm thủ tục Hải Quan ở trên xe không.(hiện tại bên chị đang bán la 9usd/chiều). Có gì chị nhắn tin sau.
Như chị biết xe Sapaco có tuyến di Siem Riep còn KUMHO thì chỉ tới PNH thôi. Chị đi PNH 2 lần và ghé SHV 1 lần.Biển SHV đẹp và sạch, KS tương đối rẻ. Đã 5 năm không qua Cambodia đó nên giờ không biết thế nào. Nhớ và mong tới ngày để dzu hí.

mat kieng
09-12-2010, 13:15
Theo chủ quan của matkieng p.án 1 đi toàn Cam( hơi bị an nhàn và ko có gì để nói, vì cung đường và địa điểm tham quan đã có sẵn ).
Hình như mọi người vote cho p.án toàn Cam nhiều( lý do là chưa đi, hoặc thăm lại Cam trong trạng thái thư thả( 6 ngày lận mà ) )
P án 2: SGN-PP-BK thì ít người vote hơn( vì thời gian 6 ngày là ngắn, chủ yếu ngồi xe, mạo hiểm, và hao $ hơn). Nhưng cá nhân matkieng là ưu tiên p. án 2 vì như thế mới là Phượt( có phiêu lưu , mạo hiểm matkieng mới thích )
Có 1 thông tin mà matkieng đang xem xét và hỏi các a chị trong diễn đàng coi đúng hay ko( trích từ bài của 1 tiền bối ):

""""" Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.""""""

Note: mình cũng có gợi ý là nếu các bạn chọn đi toàn Cam vào dịp Tết nguyên đán thì có thể lập riêng 1 topic và rũ rê bạn bè đi cho vui, vì Matkieng thật sự muốn đi PNP_BKK hơn....hehehehhhhe????

Nào chúng mình cùng thảo luận nhé, rất mong ý kiến của mọi người.

Litiliti
09-12-2010, 14:16
hehe...Nếu ko ai đi pa2 thì tui với bạn dung dăng dung dẻ vậy :)) Cả Cam lẫn BK tui đều chưa đi nên bạn cứ vạch sẵn lộ trình đi, tui sẽ xách balo theo bạn :D Có điều cố gắng càng ít chi phí càng tốt nhé. Năm nay tui đi nhiều quá hết xiền rùi :(

Hamvui80
09-12-2010, 14:35
Đánh cái dấu để theo dõi cái đã, thời gian này có cái SN của Papa nên còn phân vân quá

mat kieng
09-12-2010, 14:48
Để matkieng tính sơ sơ cho lititi ngeh sơ nhé( p án 2 nhé):
Tiền xe SGN_PNP_BK : 35 usd *2 ( đi về) = 70 usd
Tiền ăn 6 ngày: 18 buổi ăn* 2 usd cho 1 buổi = 36 usd
Tiền Phòng: 5 ngày( ngày cuối cùng đã về tới SGN)* 10 usd= 50 usd
Tiền phát sinh( chung chi hải quan(nếu có), xe tuk tuk khi di chuyển về ksan hoặc đi chơi, mọi phí lặt vặt linh tinh: 100 usd
Tổng cộng ít nhất phải tốn 256 usd-350 usd. Tạm thời là thế, nhưng dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách giảm chi phí(sẽ bàn lại sau) vì mình cũng ko nhiểu tiền mà, bạn cứ yên tâm. Nhưng tiền ít nhất mình bỏ túi là ko dưới 300 usd cho chuyến này đâu( nếu có mua đồ thì phải thêm nữa).

Litiliti
09-12-2010, 15:05
Ok. Tầm 350$ thì ổn rùi :D
Bật mí tí, chuyến đi này có ý nghĩa với tui lắm đó. 4/2 là sinh nhật tui:D Chắc là sẽ nhận được quà từ bạn đồng hành chứ nhỉ? :))

mat kieng
09-12-2010, 15:12
Vậy chúc mùng là ok rồi, qua bên Thái tặng cho con nhện chiên giòn, chịu chưa>???hihihiih
Mà bạn là Nam hay nữ vậy? nam thì ko cần tặng con nhện đâu, chỉ cần tặng chai bia angkok, ok?

mat kieng
09-12-2010, 20:25
Matkieng mới hỏi v phòng Sorya ở HCM, họ nói: vé trọn gói đi từ HCM to BKK là 26 usd, ngủ lại PNP 1 đêm.
Cụ thể là từ 6:00 HCM đến PNP 1h30 chiều, ngủ lại PNP, sáng 6:00 chạy từ PNP đến BK qua cửa khẩu POIPET, khoảng 8h tối đến BKK. Xe Sorya làm thủ tục hải quan trên xe toàn bộ, và ko phụ thu ji hết, và cũng ko đi tuyến đường nào khác ngoài qua cửa khẩu POIPET.
Vậy là thời gian đi về trên xe là gần 4 ngày, còn 2 ngày chơi ở Bangkok thôi. Ah được 2 đêm ở PNP nữa chứ.

Chuyến này cần ở bạn sức khỏe tốt, chịu được đi xe đường dài, hơi mạo hiểm. Và xác định luôn là điểm chính là BKK, ko phải PNP. Bạn nào chưa đi CAm thì ko nên đi chuyến này vì ko khám phá CAm được nhiều.

dieutran
09-12-2010, 22:34
Sáng nay chị gọi KUMHO hỏi lại giá rồi. Họ bớt còn 8usd/chiều. Còn về thủ tục Hải Quan chẳng có HQ nào lên xe làm cả, mình phải xuống để cho HQ scan PP, Sapaco trả lời chị sáng nay luôn, tới cửa khấu tất cả mọi người phải xuống hết.Chi chưa đi Siem Riep thôi, đang khao khát được biết SR, cứ đi rồi lúc đó tính tiếp.^^

digital123
09-12-2010, 23:29
Ủng hộ tuyến SG-PNP-BK (vì đi Cam 2 lần rồi :D), cho mình đặt 1/2 gạch nhé. Dịp đó cũng là sinh nhật mình luôn, chắc cùng tổ chức với Litiliti =))

Litiliti
10-12-2010, 08:47
@digital123: tớ sẽ nhận nhện còn bạn nhận bia của matkieng hen ;) Sau đó tụi mình cưa đôi rồi...nhậu :))

@matkieng: nhìn hành trình hơi bị oải. Nhưng tạm thời cứ tạm chấp nhận vậy đi. Bạn cố gắng soạn lịch trình chi tiết hen. Để lỡ ko có gì thay đổi, vẫn chấp nhận hành trình cũ thì mình ko phải loay hoay trong 2 ngày ở BK ;)

mat kieng
10-12-2010, 09:15
Vậy tạm thời lịch đi sẽ như sau:
Mùng 30: 6h00 am SGN đến PNP 2h00 pm, nghỉ 1 đêm
Mùng 1: 6h00 am PNP đến BKK 6h00 pm,
Mùng 2+3: BKK trọn 2 ngày hoặc BKK-PATTAYA( nếu còn sung+ còn tiền)
Mùng 4: 6:00 am BKK đến PNP 6:00 pm
Mùng 5: 6:00 am PNP đến SGN 2:00pm

+Cái sườn là vậy , dĩ nhiên là thời gian di chuyển ko chính xác, nó có khi đến trễ hoẵc sớm 1 tí.
+ Còn chi tiết ăn chơi sẽ bàn bạc sau
+ Nhìn lịch trình kinh như thế thì mệt nhưng tiết kiệm tiền lắm, vì ở trên xe miết hà..hahahahha( ai mà thích nhìn phong cảnh qua xe, thì chuyến đi này tuyệt cú mèo)
+ Mình thì ko có ai trưởng đoàn hết, chúng ta cùng thảo luận, hợp tác nhau là chính. không ràng buộc gì cả. Tới ngày đi, ai ko đi được cũng ko sao( vì chưa đặt gì hết ). Vậy có thể gọi chuyến này là OPEN TOUR, các bạn nhé.

digital123
10-12-2010, 12:41
+ Mình thì ko có ai trưởng đoàn hết, chúng ta cùng thảo luận, hợp tác nhau là chính. không ràng buộc gì cả. Tới ngày đi, ai ko đi được cũng ko sao( vì chưa đặt gì hết ). Vậy có thể gọi chuyến này là OPEN TOUR, các bạn nhé.
Lịch trình như vậy cũng ổn rồi, ko ai làm trưởng đoàn cũng ko sao (tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, hehe), nhưng việc chuẩn bị phải kỹ càng, chẳng hạn mua vé SG-PNP trước, gần đến ngày đi thì họp mặt rồi mua vé luôn, khi đó cũng biết chắc ai đi, ai ko đi.
Lần trước đi Cambodia, mình mua vé nhà xe VanRec/Hoàng Gia ở 9 Đặng Thái Thân, có thể mua vé về luôn (khi nào về thì confirm giờ xe)

loaneu
10-12-2010, 13:34
Vote cho vui chứ tớ thế nào cũng được hết. Hy vọng có cơ hội đi cùng các bạn. Vẫn đặt gạch đấy. :D

lashinhoo
10-12-2010, 14:23
Vote phương án 2 cua mat kieng.

mat kieng
10-12-2010, 21:41
Matkieng đang liên hệ 1 bạn bên Siemrep xem coi có cách nào đến BKK nhanh hơn ko?
Cụ thể là mùng 30 mình đến PNP vào buổi trưa, nghỉ ngới 1 tí đợi 1 chuyến xe qua BKK lúc 6h chiều đến 6h sáng mai thì đến BKK( nếu đều này ok, thì có 2 cái lợi: ko tốn tiền k sạn tại PNP, đến BKK sớm hơn 1 ngày---> có thể đến Patayya coi sẽ show 1 ngày(hehehe, cái này là thích nhất ấy.....), chỉ có đểu là sợ mệt và ko có chuyến đi như thế thôi( hy vọng có đi vì đọc trên mạng thấy có)
HIHIHI.

lashinhoo
11-12-2010, 12:17
Mình thấy ở Phạm Ngụ Lão có một xe mà dân cam hay đi, tuyến đi tới BKK, hình như thoi gian là 19 tiếng ngồi xe.

mat kieng
11-12-2010, 17:50
Chắc là xe của Sorya đó bạn, mình đã hỏi rồi, đến PNP nghỉ 1 đêm, rồi đi Bankok , ko có chuyến nào đi thẳng.
Dù gì cũng phải ở lại PNP 1 ngày.
Tks thông tin bạn nhé.

mat kieng
11-12-2010, 19:56
Thấy 1 bài báo đăng 10 điểm ko thể bỏ qua khi đến bangkok, tạm để ở đây d8e63 tham khảo:

.1 Wat Suthat

Ngôi chùa rộng lớn này là một nơi cảm nhận tâm linh đích thực. Được xây dựng dưới thời vua Rama I năm 1807, Wat Suthat chưa bao giờ được trùng tu đúng nghĩa, điều đó giúp nó vẫn còn giữ lại được những bức tường và các khu thờ phục sơn son với những bức tranh tuyệt tác có thể so sánh với những bức bích họa đẹp nhất ở các nhà thờ Italia Phục hưng. Ngay lối vào là một mái cong khổng lồ màu đỏ, biểu tượng của đạo Hindu và cũng là tấm huy hiệu của Bangkok. Những con đường xung quanh ngôi chùa cũng là những con đường cổ xưa nhất, với một bầu không khí trầm lắng và yên bình hiếm có ở Bangkok.

Wat Suthat: Quảng trường Sao Chingcha, điện thoại: (66-2) 222 0280

2. Nhà hát Patravadi

Một ốc đảo của nghệ thuật giữa thủ đô ồn ào. Để đến đó, bạn sẽ phải đi thuyền tới cầu cảng Wang Lang rồi qua những khu chợ ồn ào ở Nonthaburi. Nhà hát này do bà Patravadi Mejudhon, một trong những diễn viên nghệ thuật múa và sân khấu truyền thống vĩ đại nhất Thái Lan, thành lập. Đó là cả một khu phức hợp ven sông với nhà hát tự hào vì những tiết mục múa, chơi trống hay nhào lộn đậm đặc chất Thái Lan. Điều lý thú là bạn sẽ có cơ hội gặp trực tiếp những nghệ sĩ trẻ đam mê nghệ thuật truyền thống không thua bà Patravadi.

Nhà hát Patravadi: Đường Arunamarin, điện thoại: (66-2) 412 7287, trang web: patravaditheatre.com

3. Or Tor Gor

Ở bên kia đường, từ khu chợ cuối tuần nhộn nhịp Chatuchak là một nơi ít đông đúc hơn với những quầy hàng sinh động tràn ngập các sản phẩm nhiệt đới và đầy cảm giác Thái Lan: những quả xoài xanh ngon nhất Thái Lan, món tôm nướng và cà ri cua với nước dừa.

Or Tor Gor, Bangkok, điện thoại: (66-2) 279 2080

4. Nghệ thuật và mua sắm

Các nhà hoạt động nghệ thuật địa phương đã đấu tranh nhiều thế kỷ để mở nhà Trung tâm văn hóa và nghệ thuật Bangkok, một nhà bảo tàng theo phong cách chuỗi bảo tàng nổi tiếng Guggenheim. Trung tâm này mới mở cửa vào năm 2008 và hiện thường xuyên có các triển lãm lý thú. Nếu vẫn chưa hài lòng, bạn có thể đến Trung tâm mua sắm MBK, nơi bày bán các “tác phẩm nghệ thuật” của đời sống, những cửa hàng thời trang, những cửa hiệu bài trí theo phong cách kiến trúc sống động và cả gallery tranh Whitespace đầy phiêu lưu. MBK cũng là nơi bạn sẽ có cơ hội thấy và tìm hiểu cuộc sống của giới trẻ Thái Lan.

Trung tâm văn hóa nghệ thuật Bangkok: 939 đường Rama I Wongmai, điện thoại: (66-2) 214 6630, trang web: rama9art.org

Trung tâm MBK: đường Phayathai, điện thoại: (66-2) 620 9000, trang web: mbk-center.co.th

5. Sukhumvit Soi 11

Sau khi bạn đã quá mệt mỏi với khu đèn đỏ xơ xác Nana, hãy đi hết con đường đó, tránh xa những cô gái mệt mỏi, những kẻ chăn dắt và các quầy bán đĩa lậu, bạn sẽ tìm thấy cả một khu tấp nập các nhà hàng, quán cà phê và quán bar hết sức đặc sắc. Hãy thử một số địa chỉ sau đây: Bed Supper Club, Nhà hàng và quán bar Manchester United, được thiết kế theo chủ đề đội bóng nổi tiếng ở Anh, hay ăn thử pizza tại Pizzeria Limoncello.

Bed Supper Club: 26 Sukhumvit Soi 11, điện thoại: (66-2) 651 3537, trang web: bedsupperclub.com

Nhà hàng và quán bar Manchester United: Sukhumvit Soi 11, điện thoại: (66-2) 651 2933, trang web: mufbthai.com

Pizzeria Limoncello: 17 Sukhumvit Soi 11, điện thoại: (66-2) 651 0707

6. Khu phố Tàu

Pak Klong Talad, khu chợ bán hoa sỉ trải dài qua suốt vài mấy khối nhà ở phía bắc khu phố Tàu, là cả một đại lộ đầy hoa, những bó huệ trắng cuốn trong giấy, hoa phong lan đủ màu sắc trồng trong chậu, cùng những lồng chim thiên đường với tiếng hót lảnh lót. Nếu bạn thấy đói, bạn có thể trở lại đường chính Yaowarat để đi bộ dọc theo khu bán cơm rang cua số một thế giới, ở góc đường Yaowarat và Soi Texas.

7. Bang Krajao

Bạn có muốn biết Bangkok nhìn ra sao trước khi bị các tòa cao ốc và những siêu thị 7-Eleven xâm chiếm? Hãy đi canô từ các bến tàu cũ kỹ, không hề có biển báo gì ở cuối đường Narathiwas để làm một cuộc phiêu lưu nho nhỏ vào trung tâm khu rừng rậm không người không tiện nghi ở ngoại ô thành phố. Ở nơi đó, có hàng nghìn con đường mòn dẫn đến một khu thiên đường xanh thẳm, với lá cây kêu dưới chân và những quả chín có thể rơi xuống đầu bạn.

8. Wat Po

Không có sự kết hợp nào giữa vật chất và tâm linh giống như việc bạn đi qua khu chùa chiền có hình bóng như ở kiếp sau này, nơi bạn được nhìn thấy nụ cười thoát tục trên khuôn mặt bức tượng phật nằm nổi tiếng trong chùa, kèm theo một suất mát-xa thư giãn ngay sân chùa. Thường thì bạn sẽ phải đợi và không có chỗ cho sự riêng tư do du khách lúc nào cũng tấp nập, nhưng giá cả ở đây rất ổn, để cho tâm hồn và cả thể chất được thư giãn.

Wat Po: số 2, đường Sanamchai, điện thoại: (66-2) 221 2974

9. Loha Prasat và Pad Thai

Loha Prasat là một trong những tòa nhà tôn giáo lập dị nhất ở Bangkok, một khu phức hợp đền chùa với rất nhiều mái bằng kim loại xoay đồng tâm quanh một tháp nhọn cao nhất, không khỏi khiến bạn liên tưởng đến một khu hầm mộ Ai Cập. Ở khu vực này còn có một cửa hàng ăn nổi tiếng trên đường Mahachai với các món pad thai (món hủ tíu xào thập cẩm), các món mì với tôm và trứng cực kỳ hấp dẫn.

Thipsamai: 313 đường Mahachai, điện thoại: (66-2) 221 6280

10. Đền thờ Hin du

Đền thờ Sri Mariamman ở cuối đường Silom là đền Hindu lâu đời nhất ở Bangkok, nơi thờ thần Uma và là một thánh đường của hàng nghìn người chuyển đổi giới tính. Lễ hội Navratri được tổ chức hàng năm ở đây, thường vào tháng Mười, rất nhộn nhịp trên đường Pan. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các nhà hàng chuyên bán món ăn của Miến Điện và... Việt Nam lúc nào cũng đông đúc với các nghệ sĩ biểu diễn xiếc ăn lửa trên đường phố.

Sri Mariamman: số 2 đường Pan, điện thoại: (66-2) 238 4007.

nhockun198x
11-12-2010, 20:50
Cho em xin 1 chân ? anh có ở hn k anh?

mat kieng
11-12-2010, 21:37
A đang ở Xì gòn,,, a đã nhận được đt của 1 số bạn ở HNoi muốn đi tour này lắm và đi 10 ngày lận( sao mà nghỉ nhiều được thế,,hhii..ghanh tị),
Nhưng ở tận Hnoi thì khó ah nha. Nên suy nghĩ kỷ trước khi đi nhé. Nếu ok thì lịch trình đi a post rồi đó, e đọc lại xem, nếu phù hợp thì bay vào đi chung, nếu ko thì tự mình khám phá vậy, hoặc e cứ post ý kiến của e ở topic a đi, vì có 1 số bạn ở hnoi cũng muốn đi như e

A cũng thích đi 1 mình( vì chưa bao giờ được trải nghiệm như thê), nếu ko ai đi chung a vẫn vác Balo lên đường thôi. Nhưng thích là thích thôi, có bạn vui hơn,,,hehehhe.

trangcao2985
13-12-2010, 11:44
Chào anh matkieng, em cũng muốn đặt 1 chân đi với ah. Em tên Trang, đang ở SG, nick yahoo là : beautiful_girl0209, đt: 0938065705. Anh ơi, khi nào thống nhất lịch trình và họp mặt để thảo luận thì hú em với ^^

mat kieng
13-12-2010, 13:57
Có 1 người trên mạng đang tư vấn cho matkieng rằng 2 đêm ở Cam để đợi xe qua Thái và từ Cam về Việt Nam thì nên ở 2 city khác nhau: PNP và Siem.. Vì cả 2 chuyến đi và về phải đi qua cữa khẩu Poipet.
Nói chung đang tự mài mò, dò hỏi nên tháng 1 mới offline được. Lúc đó sẽ thông báo trên đây để bà con nào có muốn đi thì offline nhé.

digital123
13-12-2010, 18:51
Nếu được thì mat-kieng đi sớm hơn một ngày nha (từ 1/2 đến 6/2), ngày 7/2 (mùng 5) ở nhà ăn Tết Đống Đa, nghỉ ngơi 1 chút rồi ngày 8/2 đi làm.

mat kieng
14-12-2010, 08:12
Ko được đâu bạn ơi, vì mùng 29 mình còn "cày" mà, mùng 30 mới cho nghỉ... mà mùng 5 thì 1h30 trưa mình đã về tới Sài gòn rồi( sẽ tranh thủ về sớm tối đa). Mình cũng muốn về sớm để chuẩn bị đồ cho mùng 6 đi làm nữa.

04hcb
14-12-2010, 08:52
Cho mình 1 cục gạch.
Cũng đang ở SG, khi nào off vậy bác ?
Nick: rua_it

mat kieng
14-12-2010, 12:27
Gần cuối tháng 1 mới offline bạn ơi, Bạn nhớ xem kỹ cái sườn của chuyến đi nhé, xem có thích hay ko? nếu thấy ok hết thì tham gia cho vui.
Thân chào.

04hcb
14-12-2010, 21:43
bác có nick ko, cho e xin với

mat kieng
14-12-2010, 23:52
Tình hình là mình ko xài yahoo mesenger nhiều, nên mọi chuyện về chuyến đi BÁc cứ tự nhiên bàn luận và hỏi tại đây. Đễ mọi người cùng tham khảo luôn nhé.
Thân chào.

Sinh
15-12-2010, 22:44
Có 1 điều hơi tiếc 1 chút là trước khi đi cũng bị bắt lì xì và cho tiền 2 đứa e nhỏ, 1 ít phụ cho gia đình mua đồ tết trỏng nhà... OÁi , sao mình ko bao giờ hưởng trọn được vậy ta, chia cho nhiều người quá hà. Chuyến đi này chắc cũng phải tiết kiệm thôi, hic hic.

Đi chơi mà k cho em út đi cùng lại còn kêu la gi nữa đại ca? Thôi lỡ kêu roài thì em cho kêu luôn, Cho em xin 1 vé đi ké nhé?:D (không phải đặt gạch k thôi nhé;))

ngminhdat
16-12-2010, 00:39
Em cũng đặt gạch luôn. Khi nào off thì hú em nhé: 0976.205.837 (ĐẠT)

mat kieng
16-12-2010, 11:44
Bạn cứ theo dõi mục này nhá, khi nào off sẽ báo trên đây luôn cho tiện 1 thể.

Tiện thể cập nhật về chuyến đi luôn:

+Mình sẽ ghé qua PNP ở chặng đi, và Siemrep ở chặng về( vậy là mình cũng ghé qua 2 điểm nổi tiếng của Cam rồi nhé)
+ Tại BKK: mùng 1 ( buổi trưa) mình sẽ đặt xe Bus đến Pattaya coi show, nghĩ tại PAT sáng hôm sau quay lại BKK)

Các bạn thấy ok ko?????

digital123
16-12-2010, 12:39
+ Tại BKK: mùng 1 ( buổi trưa) mình sẽ đặt xe Bus đến Pattaya coi show, nghĩ tại PAT sáng hôm sau quay lại BKK)

Không ok đâu matkieng ơi, di chuyển trên xe nhiều quá vừa mệt vừa tốn thời gian. Mình nên dành trọn thời gian ở Thái để càn quét Bangkok, để dành Pattaya cho lần sau thôi. Đi phượt mà giống như cưỡi ngựa xem hoa thì ko thích lắm

mat kieng
16-12-2010, 13:08
Matkieng đã hỏi qua ý kiến 1 số bạn khác rồi: vì tối ở BKK ko vui bằng Pat, và thời gian di chuyển từ BKK đến PAT bằng Bus chỉ mất 2 tiếng( ko biết đúng ko nữa??). Mùng 1 mình chơi từ sáng đến trưa, c/o lúc 1:00, ngồi Bus khoảng 4h chiều là tới Pat chơi rồi, buổi tối coi show và đi chơi tới khuya, sáng mai về lại BKK. Đi Thái mà ko coi show thì tiếc lắm, mà cũng ko sao cứ thảo luận tiếp. Lấy ý kiến số đông...

Litiliti
16-12-2010, 13:34
Tớ cũng đồng ý với digital123. Còn nếu muốn kết hợp Patt thì chắc là chịu khó tốn thêm ít tiền để đi máy bay cho có nhiều thời gian tham quan hơn :)

mat kieng
16-12-2010, 16:40
Tạm thời là BKK 2 ngày nha, còn cái khoảng Pattaya thì qua đó nếu thấy hứng thú thì xử luôn( tuỳ tình hình sức khoẻ tài chính). Nhiều khi tới đó nổi hứng quá đi 1 mình luôn,,hihiihih...
Ok, bây giờ mình sẽ bàn về nhựng điểm tham quan nhé, lịch đi lại coi như là xong....
Mình muốn thăm lại: Sòng bài Naga( PNP), chợ đêm siem rep ( siểmp).... Còn thai land thì đang mò mẫm( dĩ nhiên là ko thiếu cung điện( BKK).
Nhóm mình sẽ ở khu vựa Khaosan( đông, vui, rẽ, an toàn).

Sinh
16-12-2010, 16:50
Tạm thời là BKK 2 ngày nha, còn cái khoảng Pattaya thì qua đó nếu thấy hứng thú thì xử luôn( tuỳ tình hình sức khoẻ tài chính). Nhiều khi tới đó nổi hứng quá đi 1 mình luôn,,hihiihih...
.

Tớ không ủng hộ ý kiến này của matkieng, đã đi chung 1 team thì sao lại có vụ hứng quá thì đi 1 mình??? Nếu anh đi 1 mình thì k nói làm j, còn đây đi chung mà anh lại là chủ thớt nữa thì "đem kon bỏ chợ" à?(NO)

Nói chung mọi ng cứ tham khảo, rồi cho ý kiến. Hôm nào họp off thì mình sẽ chốt lại lịch cụ thể. Nhưng theo em là trên tình thần chơi vui - tiết kiệm - Nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe để qua năm mới về đi cày tiếp nhé.:)

Sinh
16-12-2010, 16:53
Tớ chưa có kinh nghiệm đi nước ngoài khi nào, và cũng không rành về Thái cũng như Cam, lên mạng search thì cũng toàn những cái các bạn đã nói cả rồi, nên tớ im lặng lắng nghe vậy. Haizz...:D

trangcao2985
16-12-2010, 17:37
Tình hình là mình nghe nói giữa biên giới Cam-Thái đang không ổn định. Mình lại chưa đi nước ngoài bao giờ, nên đi như thế nào miễn an toàn là được :))

digital123
16-12-2010, 18:24
@trangcao2985: tình hình biên giới Cam-Thái ổn định rồi, 2 nước cũng hòa với nhau luôn, chỉ sợ là tình hình Bangkok thôi. Mình thỏa thuận nhau trước nhé: nếu thấy áo vàng - áo đỏ biểu tình là nhóm mình mua vé xe về ngay, ko ở lại để tham quan hay tham gia gì hết :D

lashinhoo
16-12-2010, 20:17
Từ BKK đến PAT chừng hơn 2 tiếng xe buyt. Đúng là ở PAT náo nhiệt vì đó có nhiếu quán bar và masage và là thiên đường ăn chơi và tiêu tiền. Nhưng nó chỉ có một khu vực gần biền thôi.còn mấy chổ khác cũng buồn lắm, y như ở quê vậy. Tuy nhiên đến với PAT thì các bạn sẽ được thưởng thức tifiny ( người đẹp chuyển giới) trình diễn rất hay hoặc sexy show thì hoành tráng hơn ở BKK. ( nghe giang hồ đồn rằng hết năm 2011 thì sẽ o còn Sẽy show nữa vì Hoàng hậu cho rằng điều đó hạ thấp nhân phẩm phụ nữ Thái - nên sẽ cấm).Còn BKK thì cũng có show nhưng BKK o được mệnh danh là thien đường ma quỷ như PAT nên mọi hoạt động không tấp nập như ở PAT.Mă5c dù vậy BKK vẫn luôn là thành phố hiện đại với nhiều phương tiện di chuyển hơn và vui nhộn hơn PAT... Còn phần mình thì mắt kiếng sao mình theo thế, tháp tùng muh he he...

mat kieng
16-12-2010, 22:43
1)Bạn mình năm ngoái đi Thái trong mùa bạo động luôn, nhưng ở khu Khao San thì no problem( có điều tránh mặc áo đỏ, áo vàng, các bạn cũng lưu ý nhé. Chuyến này hạn chế mặc 2 màu áo đấy( đề phòng vận hơn)...

2)Các bạn yên tâm, vì chuyến mình đi là đường bộ, cho nên nếu có xảy ra chuyện ji thì đường bộ là thượng sách rồi, ko cần lo. Tháng 5 vừa rồi, mình đi tour Cam nghe nói tình hình đã lắng diệu rồi( Sài Gòn tourist đã mở tour đi Cam-thai đường bộ từ tháng 9 rồi( cô hướng dẫn nói thế). Và mấy chàng Tây đi từ SGN-BKK bằng xe buýt ầm ầm như đi chợ.

3) Mình nhìn sơ qua lịch thì thấy di chuyển nhiều, nhưng xét kỹ thì ko nhiều đâu vì mình có dừng tại Cam 2 đêm mà, đúng ko? còn tại Thái đâu có"luyện mông", nên các bạn yên tâm là ko quá mệt. Chúng mình là thanh niên mang trong lòng 1 tâm hồn hừng hực khám phá thế giới quanh ta mà. Nên việc đủ sức khỏe cho 1 năm làm việc mới là chắc chắn, ngày cuối cùng về đến SGN là khoảng xế xế chiềuu thôi, còn đủ thời gian và sức khỏe để bắt đầu làm việc vào sáng hôm sau( cty mình đâu cho nghĩ vào mùng 6 nên lên lịch đi chơi mới gấp gáp thế này).

4) Mình đã nói rồi, mình ko là trưởng đoàn, mọi người bình đẳng với nhau. Nên mình ko thu tiền cọc, ko ra điều kiện ji cả. Tất cả chúng ta đi chơi với nhau trước lạ sau quen và chúng mình cùng chia sẽ cho chuyến đi. Vì vậy mọi chuyện mình sẽ nêu ra hết để cùng bàn bạc, các bạn cứ mạnh dạn cho ý kiến và post lên đây nhé.

pleikucitizen
17-12-2010, 12:36
chào anh Mat kieng và mọi người, em đang muốn đi cpc vì chưa đi lần nào, định đi vào dịp tết tây này khoảng 4 ngày mà khó tìm hội quá, có khi chuyển sang đi tết ta. Đang lót dép ngồi hóng cả đoàn xem hạ hồi thế nào...
chỉ sợ đi nhiều mệt quá không chơi được gì thôi.

mat kieng
17-12-2010, 13:07
Ah, chuyến đi này kết hợp giữa Cam và Thái, nếu e chưa đi Cam lần nào thì chuyến này ko hạp cho mấy. Vì mang tiếng là tuyến Cam- Thai nhưng chỉ có 2 đêm ở Cam thôi( e đọc lại những bài viết ở trên nhé), điểm đến chủ yếu là BKK.
Nhưng e thấy sức khỏe tốt( a thì cũng ốm yếu nhưng được cái ham vui nên đi luôn) và ok hết những điều mà a nói ở trên thì tham gia cho vui nhé( welcome).
E cứ theo dõi tiếp mục tìm bạn đồng hành và xem có ai đi toàn Cam Tết tây hay ta thì e join vào, lúc đó cancel chuyếnn Cam-thai ko muộn mà.
Thân chào.

Nguyen Nam
21-12-2010, 11:44
Chương trình hấp dẫn quá...cho mình đăng ký đi với nhé.Mắt kiếng , chủ thớt , cho mình yahoo và số điện thoại để liên lạc nhé.Mình yahoo la nouvo797 điện thoại là :01292956465 (không phải số chính của mình tại vì diễn đàn public mà..hihi) .

mat kieng
22-12-2010, 10:22
Thông báo offline:
Chuyến Cam-Thái sẽ offline lúc 5h30 chiều ngày 14/01/2011 tại quán cà phê Ngõ Vắng(B45 Bis Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Trong con hẻm bên phải hướng từ quận 1 chạy xuống (gần đại lộ Nguyễn Văn Cừ). Gần quán Thủy buffet 214B Nguyễn Trãi.
+Mong tham gia đông đủ, đúng giờ và hy vọng sẽ chốt đoàn luôn vào buổi đó.
+Nếu ko ai off thì matkieng uống cà phê và đi 1 mình như plan đã ra vậy(hic hic hơi buồn nhưng ko sao).
+Tại buổi offline mong mọi người cho ý kiến bàn thảo về chuyến đi vì có 1 số bạn đã đi qua Cam , Thái.
+ Vui lòng confirm trên topic này , và khi đi offline thì điện thoại cho matkieng số: 0908.963745.
Thân chào!!!

Sinh
22-12-2010, 11:27
pà kon nhớ tham gia đầy đủ và đi đến đúng giờ nhé.

digital123
22-12-2010, 12:44
Cty mình làm ở xa, nên chắc chắn ko thể off vào chiều thứ 6 (14/1) được. Matkieng có thể dời đến sáng thứ 7 (15/1) được ko? khi off xong, mình đi mua vé xe luôn.

mat kieng
22-12-2010, 14:40
Ai da!!! Vậy thì kẹt cho bạn digital 123 qua nhỉ. Mà offline thì do phần đông các bạn chọn thôi, đối với matkieng thì ngày thứ 7, chủ nhật càng tốt cũng ok, ko sao cả, chỉ là muốn đi làm ngày thứ 6 ra rồi đi offline luôn cho tiện.
Các bạn khác thì sao nhỉ??? Còn nếu ko sap xếp được ngày thì vẫn chọn tối thứ 6, và có ji thì sẽ phone cho digital123, được ko?

Litiliti
22-12-2010, 14:54
@makieng: tình hình là chiều thứ 6 tớ cũng ko off đc. Cty tớ 5g30 mới về, ở KCN cao quận 9 mà chạy tới Q1 thì chắc 7g mới tới nơi :-s. Có gì thì nhắn off YM cho tớ nhé. Many thanks :)

04hcb
22-12-2010, 15:11
thứ 6 cũng được, nếu được sáng CN là tốt nhất

lashinhoo
22-12-2010, 15:14
Confirm tham gia off

mat kieng
22-12-2010, 15:44
Vậy sáng chũ nhật (16/01/2011) thì các bạn có ok hết ko? , nếu các bạn cùng rãnh vào sáng chủ nhật hết thì off tại cafe Bệt cho nó vui nhé( vì matkeing chưa offline tại Bệt bao giờ, mặc dù có đi uống rồi). Sáng chủ nhật nhìn Sài Gòn buổi sáng thấy cũng hay hay, sẵn sáng tác vài kiểu ảnh luôn,,hehehehe,, có ai tình nguyện làm model ko? matkieng mới vào nghề chụp dòng DSRL 2 tháng hà...hihi.

Pe Xiu
22-12-2010, 15:50
Mình muốn tham gia chuyến đi này và cũng muốn off để làm quen mọi người nhưng xa quá(mình ở Đồng Nai) nên chắc phải theo dõi trên đây rồi. Mình đã lưu số bạn matkieng rồi có gì mình sẽ gọi nhé, được ko?

Sinh
22-12-2010, 15:59
chít rùi, hồi sáng mìnhđọc k kỹ, a matkieng tổ chức off lúc 5h30 thì hơi kẹt cho a e nhỉ? tối được k a? chứ giờ đấy bà con chưa có đi làm về. em cũng thế nữa. :(

mat kieng
22-12-2010, 16:05
ok, welcome Ms Pe xiu, có ji phone nhé.
Vậy chọn sáng chủ nhật offline thì có vẻ bà con đi được nhiều hơn nhỉ?

ThiDung0811
22-12-2010, 16:22
Thấy mọi người đi Cam thích thật, tiếc là tết nay mình leo núi mất rồi. Bao giờ đi lễ hội té nước ở Cam nhớ đưa lên phượt cho mình đặt gạch với nhé

Sinh
22-12-2010, 17:13
Vậy sáng chũ nhật (16/01/2011) thì các bạn có ok hết ko? , nếu các bạn cùng rãnh vào sáng chủ nhật hết thì off tại cafe Bệt cho nó vui nhé( vì matkeing chưa offline tại Bệt bao giờ, mặc dù có đi uống rồi). Sáng chủ nhật nhìn Sài Gòn buổi sáng thấy cũng hay hay, sẵn sáng tác vài kiểu ảnh luôn,,hehehehe,, có ai tình nguyện làm model ko? matkieng mới vào nghề chụp dòng DSRL 2 tháng hà...hihi.

Có, em đăng ký làm model cho :D

trangcao2985
22-12-2010, 21:32
Sáng chủ nhật thì ok rồi, nhưng mà mấy giờ a matkieng ơi. Đừng sớm quá hen, e có cái chủ nhật để ngủ nướng thôi hihi :). Mà e cũng thành thật với các a là ngày 20 e nó mới lãnh lương, thế nên off xong mua vé lun thì e nó xin chịu..hic. Có gì các a để 21 làm lun thể hehe

mat kieng
23-12-2010, 09:26
OK, Vậy là theo số đông cuối cùng thống nhất là offline sẽ được diễn ra tại :

Cafe Bệt ở Công Viên 30/4
(Đường Lê Duẩn, Quận 1, đối diện nhà thờ Đức Bà)
Ngày Chủ nhật 16/01/2011 lúc 9:00 sáng.

Note: Nội dung chính: Thảo luận những vấn đề liên quan về chuyến đi, chốt đoàn, mua vé xe Bus từ SGN-Siemrep.
Nội dung phụ: Uống cafe, tám, và chụp ảnh(Các nam thanh, nữ tú nào muốn làm model chụp hình thì nhớ ăm mặc đẹp để matkieng trổ tài nhiếp ảnh gia nha( hình xấu đừng chê nhé). Địa điểm chụp là nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện và công viên 30 tháng 4.

Mong tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Mọi chi tiết xin liên hệ : matkieng, tel: 0908963745.

04hcb
23-12-2010, 10:10
ok, caphê Bệt
mà 9h trễ quá
8h hay 7h30 gì đó, lúc đó ngắm SG.

Bác nào đến trễ thì nghe lại offline thôi

hiiiii, em chỉ ý kiến thôi
Số đông quyết định thôi

Nguyen Nam
23-12-2010, 17:00
OK,Minh confirm đi offline nha anh em...hihi

mat kieng
23-12-2010, 23:11
Nhận được confirm của 04hcm và Nguyễn Nam, vậy 2 bạn update lại số dt liên lạc cho mình để mình nắm thông tin nhé.
Tks u, còn các bạn khác cũng cònirm cho mình nhá, để lại số phone tiện liên lạc.
Tks mọi người đã dòm ngó chuyến đi.

04hcb
24-12-2010, 10:55
Ok thôi, nick: Rua_IT - 0978 446 128.

lashinhoo
25-12-2010, 10:01
so dien thoai minh : 01689639954, YH: lashinhoo

trangcao2985
25-12-2010, 11:15
phone e nè: 0938 065 705, YH: beautiful_girl0209

mat kieng
26-12-2010, 21:35
Cập nhật danh sách chuyến Cam-Thái:
Matkieng: 0908963745
Nguyễn Nam: 0129292956465
Lasinhoo : 01689639954
04hcb: 0978 446 128
trangcao2985: 0938 065 705
minhdat: 0976205837
dieutran: 0918.450.979
loanneu
Sin : ?
litiliti: ?
digital123: ?

Ko biết còn thiếu ai ko nhỉ? Các bạn chưa có số phone nhớ update cho mình nha.

dieutran
26-12-2010, 23:14
Mat kieng oi, sorry em ban qua khong update. Ngay do chi cung tranh thu ra off voi tui em. Thanks
YH cua chi: hoangdieu2001
C/P: 0918.450.979

cheguevara
27-12-2010, 00:21
Các bạn đến Thái ngày mấy vậy?Mình sẽ có mặt ở BKK từ 1-3/1 ,có gì thì đến nơi ới một tiếng nhé, mình tên Quân, đt 0814599179.Rất vui được làm quen với các bạn!HMU

mat kieng
28-12-2010, 10:25
Những điều nên và ko nên khi đi Cam- Thái( tổng hợp), các bạn nhớ làm theo nhé, ko chịu thiệt đâu:

Cam:

Nên:

1) Massage tại chợ đêm Siemprep rẽ( mat xa body khoảng 10 usd, mat xa cá khoảng 3 usd( mà còn tùy thuộc trả giá nữa, nhất là matxa cá..thấy chỗ nào ế thì xông vào nó sẽ discount), an ninh( công an du lịch đầy đường), phục vụ tốt, ngay trên đường mình tham quan **** tối. Có thể lang thang phố Tây ban đêm vì gần chợ đêm Siemrep

2) Đi sòng bài Nagar đẹp, an ninh, ngay trung tâm thành phố( kì trước thua 20 usd, ko biết kì này có cúng nó nữa ko?????)))). Dĩ nhiên là chỉ chơi cho vui , tham quan là chính( hình như đây là đêm cuối rồi , đâu còn tiền mà chơi nhiều ,.,,,hehehehe)

Ko nên:

1) Shopping ở Siemrep( mắc, nói thách) chỉ nên xem sơ sơ thôi ko nên mua ji hết, nhưng ở PNP thì có thể mua áo thun làm quà vì rẻ khoảng 1.5 usd / 1 cái. Matkieng đã mua, mặc tập thể dục hoặc ngủ mát lắm.
2) Đi Bar, vũ trường vì tình hình an ninh ko tốt, kì trước đi thấy tụi nó vô tư "xài hàng" thấy mà phát sợ, và dĩ nhiên là ko đi đêm, la cà. Chỉ có thể ngồi tuk tuk dạo quanh rồi chui thẳng vào trong khách sạn, đợi chuyến xe sáng đi về.

mat kieng
28-12-2010, 10:36
Thái :
Nên
1) Shopping, đi tham quan cung điện , chùa vàng, và ban đêm đi dạo, nếu dư dả thì lên Siroco building ngắm cảnh( ko ăn ji nhé( mắc lắm, chỉ uống nước nào rẽ nhất), tại đây có thể chụp được 1 Bangkok về đêm tuyệt đẹp....
2) Có thể vào Bar, vũ trường, coi show( nếu dư dả). Ăn uống thoải mái sau những ngày "ngồi luyện mông".
Ko nên:
1) Nghe lời mấy thằng cha nội chạy tuk tuk ( hình như trong chùa, cung điện hay những điểm tham quan nổi tiếng). Tốt nhất là đi theo bản đồ du lịch, ko nên cho mấy ông đó vẽ lên bản đồ( hình như có chơi bùa, nghe ghê quá). Mấy ổng sẽ dụ mua trang sức, đi ăn chơi trác táng...........Chết............
2) Masage tại Thái mắc gấp 3 lần tại Cam mà thường có "bậy bạ", chơi những tró chơi tại biển Pattaya( dù lượn, ca nô... nó chém ko thương tiếc ấy........)

Ok, đó là kinh nghiệm của matkieng và có tham khảo của 1 số anh chị đi trước...... A , e nào có những điều nào hay thì bổ sung tiếp nhé....

Summer_Flower44
28-12-2010, 11:11
Tình hình là Tết năm nay o thích ở nhà nữa:
Thứ 1: mua quần áo mới, chi tiêu kinh khủng trong ngày tết, và đi ăn chơi trong thành phố bị chặt chém ko thương tiếc
Thứ 2: MỌi năm cứ ở nhà, đi vòng vòng thăm bà con( phát ngán), ko hưởng thụ riêng mình được. Năm nào như năm ấy...chán...sợ lắm cái cảnh đến nhà bà con chúc tết, rồi ăn cái món thịt kho và bánh tết(chán). Oải nhất là cái vụ lì xì cho con bạn, bà con, cháu , chít, chắt(dù mình chỉ 28 tuổi).
Thứ 3: Mình muốn nhân cơ hội này ghé lại Campuchia, và nổi hứng chạy qua Bangkok luôn,
Mình sẽ đi từ 02/02/2011 đến 07/02/2011, lịch trình là ko định trước, thích là đi, đi là ko tiếc.
Vậy có a chị nào cùng chí hướng như mình thì báo trước cho mình nhé, càng đông , càng vui, ko cần đặt cọc, ko gò bó, thích thì đi chung ko thì thôi , dù sao mình cũng đi 1 mình mà,hahaha
Bonus: Mình nói được thành thạo 2 ngoại ngữ: Anh, Hoa
Có bạn chịu chơi bên Siem rep( Cô ta là người Việt gốc Cam, là dân tour guide)
Đã đi qua 1 lần Cam
Và trên hết là tinht hần thoải mái, thân thiện, chơi hết mình...
Bà con nào thích mình cùng đi cùng nhé

Sory Mod may to ko type duoc tieng Viet, khi nao to sua lai duoc thi to se edit bai nhe! Cam on nhieu!

Nha chi cung di Cam tu 4/2/2011 den 8/2/2011 ne matkieng oi,......
Cung dinh gan Tet moi dang len tim ban dong hanh, nhung gio co topic cua em roi thi ghep doan luon. Hien danh sach gia dinh chi da co 9 nguoi nhe!
Theo kinh nghiem cua chi, neu ko thich ghe Phnom penh thi minh se di xe bú TPHCM-Moc Bai, den cua khau se co xe 16 cho don tai cua khau Moc Bai va di thang den Siem Riep luon, cung duong nay canh dep, va xe chay nhanh hon la ghe Phnom penh roi moi di Siem riep. Thue xe 16 cho de di lai o Cam rat thuan tien di duoc nhieu noi hon, va tiet kiem (thoi gian, tien bac,...)

Sory matkieng, chi viet bai xong moi doc thay bai cuoi cua em da co danh sach update roi. Hihi, neu doan da dong thi thoi hen gap nhau o Siem riep dip Tet am lich nay nhe! :)

mat kieng
28-12-2010, 12:33
Chắc là nhóm e ko gặp được đoàn chị bên Cam rồi, vì theo như dự tính thì nhóm e có mặt thì đoàn e sẽ có mặt bên Siem ngày 02/02/2011, và 07/02/2010 thì về lại PNP. Nhưng e cũng tranh thũ vào update thông tin trên mục này, biết đâu có sự thay đổi và chúng mình lại gặp nhau bên CAm thì vui lắm.

Nếu đoàn chị đi toàn Cam trong dịp tết ta thì e giới thiệu cho chị 1 người dễ thương tên Ana, she sống bên CAm là con lai Cam-việt, nên tiếng Việt cực good. Nếu có chuyện gì thắc mắc mà chị muốn hỏi thăm thì liên lạc she qua số: 0085592764436.
Chị cứ nói là bạn của Nghĩa làm tại ngân hàng Indovina, biết Ana và Duy bên CAm qua chuyến du lịch của công ty( she đã qua VNam chơi với tụi e rồi nên cũng thân). She cũng là tour guide bên Cam cho cty Sài gòn Tourist đó chị. Chị cứ tự lo mọi thứ cho chuyến đi của mình, nếu có gì trục trặc thì call her nhé.

Summer_Flower44
28-12-2010, 15:37
Chắc là nhóm e ko gặp được đoàn chị bên Cam rồi, vì theo như dự tính thì nhóm e có mặt thì đoàn e sẽ có mặt bên Siem ngày 02/02/2011, và 07/02/2010 thì về lại PNP. Nhưng e cũng tranh thũ vào update thông tin trên mục này, biết đâu có sự thay đổi và chúng mình lại gặp nhau bên CAm thì vui lắm.


Cám ơn em đã cho chị thông tin.
Đoàn chị đi ngày 4/2/2011, có thể khởi hành từ Mộc Bài đi Siêm riệp. Ở Siêm Riệp từ ngày 4/2 - 7/2, sau đó tùy tình hình, nếu thích thì ghé về Phnom pênh chơi 1 ngày, còn ko thì sẽ về thằng Mộc Bài luôn. Thế là chị em mình sẽ có dịp gặp nhau rồi nhỉ!

mat kieng
28-12-2010, 15:46
Hy vọng, hihiih, có ji chị e mình cứ liên lạc qua topic này nhé, có đuyên ắt gặp. E nghĩ chị nên đi PnP để tham quan bảo tàng, hoàng cung, đặc biệt buổi sáng ra xem người dân sinh hoạt bên dòng sông, thấy cũng hay hay, còn máu 1 chút thì vào Cáino " cúng " nó 20 úd cũng vui, hiihhi...
Chúc chị đi chơi vui nhé...
Byeybeyyeye.

sapa
28-12-2010, 20:08
Cho mình đăng ký 1 chân dập dòm nhé, mình chưa sure được vì chưa biết thời gian nghỉ tết sẽ ntn cả, YM: [email protected]

tuyen2112
28-12-2010, 21:02
Cho mình tham gia với. Đang lo Tết này 0 biết đi đâu. Mình tên Tuyền, dt 0937 844 856, nick [email protected]. Mình ở SG.

mat kieng
28-12-2010, 23:11
Mình welcome tất cả mọi người, nhưng các bạn tham gia thì đọc kỹ về chuyến đi nhé:

Thứ 1: xem thời gian có phù hợp vì rơi vào những ngày tết âm lịch, những ngày mà người Việt mình phải ở nhà.
thứ 2: xem sức khỏe có đảm bảo chuyến đi vì ngồi xe hơi bị nhiều, sẽ bị mệt nhất là đối với nữ.
thứ 3: tài chính chắc phải dư dả 1 chút xíu vì mình đi tour 2 nước mà, sẽ cố gắng tối đa giảm chi phí( trả giá quyết liệt, mau số đông để có vé rẽ).

Nếu ok hết 3 thứ đó thì mời các bạn tham gia chuyến đi thú vị này nhé. Mình muốn 1 nhóm nhỏ đi thôi, nhiều quá sẽ mỗi người, mỗi ý, khó quản lý.

Thấy có 1 số bạn cũng đăng ký chuyến này, mình cũng vui, nhưng ko biết khi offline và đặt vé thì còn lại bao nhiêu đây. Nên các bạn chưa đăng ký với mình thì bây giờ đăng ký cũng chưa muộn. Welcome all.

Tks u guys.

kiembinh83
29-12-2010, 01:58
Nhìn lịch trình này muốn đi quá, mà tận ở Hn, hic thấy cũng khoai quá. Đành nhìn vậy, huuu

mat kieng
29-12-2010, 18:43
Cập nhật danh sách chuyến Cam-Thái:
Matkieng: 0908963745
Nguyễn Nam: 0129292956465
Lasinhoo : 01689639954
04hcb: 0978 446 128
trangcao2985: 0938 065 705
minhdat: 0976205837
dieutran: 0918.450.979
tuyen 2112:0937 844 856
loanneu
Sin : ?
litiliti: ?
digital123: ?

Các bạn còn lại update điện thoại nhanh kên nhé.
Ngày thứ 6 này mình sẽ cùng 1 đoàn đi du hí trên Kom tum nên sẽ ko online được từ 31/12/2010 đến 3/1/2011. Nếu có ji thông báo, trao đổi thì các bạn nhớ comment trên topic này cho matkieng nha. Ngày 4/1/2011 matkieng sẽ tiếp tục take care tiếp nhé.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài đề có tiền đi phượt.

tuyen2112
29-12-2010, 19:25
Mình từng đi bụi Ấn Độ (10 ngày) và Bắc Kinh (10 ngày). Phương tiện di chuyển chủ yếu của 2 chuyến đó cũng bằng bus. Nên mình nghĩ đối với mình chuyến này không có vấn đề gì :)

Vampire
29-12-2010, 19:57
Em cũng có kế hoạch đi PP - SR - BKK 1 tuần, nhưng mà phải sau tết lận, tiếc quá không được đi chung với mọi người, chúc mọi người đi vui vẻ và may mắn, có kinh nghiệm gì ở BK về nhớ kể lại nhé! :D

mat kieng
29-12-2010, 21:01
Wow, tuyet2112 máu nhỉ, hâm mộ quá....
Còn bạn Vampire cũng đi đường bộ hà, để tụi này đi rồi tường thuật lại cho, cái tuyến này ít ai đi lắm, toàn đi máy bay sang BKK ko hà, chả ai đi đường bộ, vì ngày thường thì vé máy bay cũng mắc hơn 1 chút so với tổng chi phí đường bộ.
Nhóm mình đi trúng vào dịp tết ta nên máy bay mắc quá, chịu ko nổi nên nhà nghèo đi Bus vậy, sẵn ngắm cảnh cũng thú vị nhưng chắc hơi mệt..
Đi tìm thông tin rã người về chuyền Bus này luôn sao thấy ít thông tin quá, cũng hơi lo là làm sao đi cho hợp lí, tiết kệm nhất. Nếu Vampire có cao kiến thì cho xin nhé. CÁm ơn trưốc.

Vampire
29-12-2010, 21:11
Em đi bằng bus, từ SG-SR, SR-BKK bus khoảng $12-15, rồi BK-PP, PP-SG, chia ra để mỗi nơi ở được ít ngày, đi đỡ mệt. Em con gái, đi 1 mình. :D Ý kiến của em là đi tiết kiệm nhưng phải để dành sức khỏe mới lang thang được.

mat kieng
29-12-2010, 21:18
Chài con gái đi 1 mình ưh, hơi buồn e nhỉ, sao ko đăng tin lên như a kiếm bạn đi cùng cho vui.
Mới đầu a định đi 1 mình, nhưng thấy ngồi trên xe buồn quá nên rủ hơn, bây giờ hình như đã được khoảng 7 người theo... nhưng ko biết vui ko đây, hên xui....
Chúc e đi vui hen, có ji vui nhớ kể nghe nhé/

Pinetree
30-12-2010, 15:18
Hi Mắt kiếng : mình cũng tham gia nhé, khi nào offline thì hú mình 1 tiếng , mình ở sài gòn luôn , add yahoo mình nhé : [email protected] down đến ngày ăn chơi nào :))

mat kieng
30-12-2010, 15:53
Bạn Pinetree , bạn cho số dt liên lạc nhé, mình offline ngày 16/1, bạn xemn lại thời gian và địa điểm nhé.
Chào.

tuyen2112
30-12-2010, 20:52
Mình cũng thích đi bụi 1 mình. Nhưng là con gái lại đọc bản đồ dở ơi là dở nên chưa đi 1 mình bao giờ :(
Nói về chuyện đi bụi nhiều người. Lần trước mình đi Bắc Kinh 3 người thì rất vui, đến lần đi Ấn Độ 5 người thì nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nên kém vui hẳn. Chẳng hạn như quyết định ăn gì, khi nào thì cả nhóm đi ăn, ăn quán nào, đi thăm chổ nào, bỏ chỗ nào... quyết định đều khó khăn.
Bạn Mat kieng đã đi bụi với 1 nhóm người đông đông bao giờ chưa?

TIANYI
30-12-2010, 21:07
Mình cũng thích đi bụi 1 mình. Nhưng là con gái lại đọc bản đồ dở ơi là dở nên chưa đi 1 mình bao giờ :(
Nói về chuyện đi bụi nhiều người. Lần trước mình đi Bắc Kinh 3 người thì rất vui, đến lần đi Ấn Độ 5 người thì nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nên kém vui hẳn. Chẳng hạn như quyết định ăn gì, khi nào thì cả nhóm đi ăn, ăn quán nào, đi thăm chổ nào, bỏ chỗ nào... quyết định đều khó khăn.
Bạn Mat kieng đã đi bụi với 1 nhóm người đông đông bao giờ chưa?

Hehe, bạn cứ đi với a matkieng đi, thoải mái lắm, bảo đảm không mâu thuẫn vì ông dễ lắm, ông để mọi người quyết định hông àh...vì tết này mình đã có plan nên không join với a matkieng được, nhưng đời còn dài...hehe

Chúc a Matkieng sẽ có chuyến đi thành công nha.

mat kieng
30-12-2010, 21:16
Trời, Tianyi chui vào nhà a hà, may mà khen đó nha, ko thì xử đẹp,hehheheheh...
Nói chung matkeing dễ tánh lắm, nhưng cũng có lúc điên nếu gặp người 3 trợn. Chứ ai cũng nice thì sao mà khó được.
Matkieng cũng muốn đoàn này đi ít thôi, chứ nhiều ý kiến quá cũng khó xử lắm.. Để offline xem sao...

Minkind
31-12-2010, 02:55
Cho em đặt gạch offline với nha anh .
Đọc xong là ghiền đi rồi , nhưng kẹt cái kinh phí vì em là sinh viên ^^ , để đi off nghe anh chị thống nhất rồi em mới quyết định được .

mat kieng
31-12-2010, 11:00
Cho xin số đ thoại đi e, bà con có nhòm ngó chuyến này thì cho e số phone nhé, quên hoài ah..... để matkieng update thông tin cho dễ, vì bây giờ lục lại topic này khó quá , hơn 10 trang rồi..
Tks all.

mat kieng
31-12-2010, 14:43
Tạm biệt bà con, matkieng lên hưởng cái lạnh của Komtum đây, matkeing sẽ về ngày 4/1/2011 , nếu ai có comment ji thì post lên đây nhé.
Chúc bà con ở lại vui vẻ..
hẹn gặp lại
Happy new year.

hangvnu
31-12-2010, 14:50
Tình hình là Tết năm nay o thích ở nhà nữa:
Thứ 1: mua quần áo mới, chi tiêu kinh khủng trong ngày tết, và đi ăn chơi trong thành phố bị chặt chém ko thương tiếc
Thứ 2: MỌi năm cứ ở nhà, đi vòng vòng thăm bà con( phát ngán), ko hưởng thụ riêng mình được. Năm nào như năm ấy...chán...sợ lắm cái cảnh đến nhà bà con chúc tết, rồi ăn cái món thịt kho và bánh tết(chán). Oải nhất là cái vụ lì xì cho con bạn, bà con, cháu , chít, chắt(dù mình chỉ 28 tuổi).
Thứ 3: Mình muốn nhân cơ hội này ghé lại Campuchia, và nổi hứng chạy qua Bangkok luôn,
Mình sẽ đi từ 02/02/2011 đến 07/02/2011, lịch trình là ko định trước, thích là đi, đi là ko tiếc.
Vậy có a chị nào cùng chí hướng như mình thì báo trước cho mình nhé, càng đông , càng vui, ko cần đặt cọc, ko gò bó, thích thì đi chung ko thì thôi , dù sao mình cũng đi 1 mình mà,hahaha
Bonus: Mình nói được thành thạo 2 ngoại ngữ: Anh, Hoa
Có bạn chịu chơi bên Siem rep( Cô ta là người Việt gốc Cam, là dân tour guide)
Đã đi qua 1 lần Cam
Và trên hết là tinht hần thoải mái, thân thiện, chơi hết mình...
Bà con nào thích mình cùng đi cùng nhé

Chào em, chị cũng đang có kế hoạch tết Âm đi Cam, lịch trình và thời gian k giới hạn, chỉ giới hạn...xiền :D, chưa mua vé cũng chưa quyết ngày đi, chỉ chắc chắn là sẽ đi, muốn đu theo một vài người cho an toàn, có kế hoạch chi tiết nhắn giúp nhé em, tks
0127 256 4317

bomcuoi
31-12-2010, 15:06
Hi,

Tết năm nay quyết định không về quê, gặp ý tưởng của bác thật trùng hợp.
Cho đặt cục gạch chuyến này với nhé! SDT : 0933518456

Lập danh sách và alo nhé

fendi
31-12-2010, 23:35
Thời gian đi trùng với thời gian được nghỉ Tết, xin đặt gạch 1 chân. Có gì xin thông báo nhé
Vi - 0907.868246

Minkind
01-01-2011, 00:19
Lần đầu em tham gia cùng mọi người trên diễn đàn đó.
Em tên Tuấn - 0919885083.

hoangnguyen2891
01-01-2011, 09:23
Hên quá, tết ta năm nay em được nghỉ tới hơn mùng 10, cho em đặt ghạch 1 slot nha.
Thai lan thi em cung đã đi chơi 1 lần rồi, thích nhất là đi chơi đêm ở pattaya
Sđt của em là: 0906300292 cho xin một chân nha

dcongvt
04-01-2011, 10:52
Tôi đi Phnompenh 1 lần rồi, h vẫn mún đi Cam và Thái. Đặt nửa cục gạch nhé, vì phải xem tụi bạn có ý định đi Đà Lạt nữa không (mình làm tour guder cho bà con mà). Sẽ xác nhận thông tin sớm

mat kieng
04-01-2011, 11:23
HI all !!!!
Tình hình là matkieng mới đi Ngã 3 Đông Dương về sáng nay. Biết bao thử thách tưởng chừng làm mình nản chí nhưng cuối cùng cũng vượt qua được bản thân mình. Băng rừng, vượt suối, chạy trên đồi, núi chập trùng, và hãi nhất là đoạn đường đầy bụi, ổ gà và chạy xe giữa trời tối om, vù vù đối diện mấy cái xe tải khốn kiếp chạy ngược xui.. Đã có những lần té xe->chày trũa->chảy máu nhưng nhờ tinh thần đội nhóm đã vượt qua tất cả để về đích an toàn.
Cực khổ, gian nan, vất vả là thế nhưng phải nói chuyến đi này là tuyệt cú mèo nhất mà matkieng từng tham gia với Phuot.com. Sẽ nhớ hoài hình ảnh hoành tráng kể trên thêm phần kỉ niệm đẹp với cắm trại, đốt lửa và ăn tập thể là những hình ảnh sẽ ko bao giờ quên trong lòng matkieng. Vài dòng chia sẽ với cả nhà về chuyến đi của matkieng.

Sau đây là nội dung chính của chuyến đi sắp tới Cam - Thái :

1) Mình sẽ chốt đoàn luôn ngay từ bây giờ vì số lượng người tham gia đông hơn dự kiến lúc đầu, nên ưu tiên cho những bạn đã đăng kí sớm với matkieng nhé. Danh sách sẽ như sau:
Cập nhật danh sách chuyến Cam-Thái:
Matkieng: 0908963745
Nguyễn Nam: 0129292956465
Lasinhoo : 01689639954
04hcb: 0978 446 128
trangcao2985: 0938 065 705
minhdat: 0976205837
dieutran: 0918.450.979
tuyen 2112:0937 844 856
Minkind: 0919885083
hangvnu: 01272564317
buomcuoi:0933518456
Pendi:0907868246
hoangnguyen2891: 0906300292
Dong: 0903136102
Pinetree:?
loanneu
Sin : ?
litiliti: ?
digital123: ?

2) Chuyến đi này trên tinh thần Open Tour, dĩ nhiên là việc hổ trợ qua lại sẽ có nhưng tất cả mọi chuyện mình trên tinh thần là phải làm 100%, ngay cả lúc mua vé xe. Các bạn tự bảo quản tiền bạc, đồ quí giá cho riêng mình nên tự bạn phải tính toán cho riêng bạn để làm sao trang trải đủ cho chuyến này nhé.
Chi trả chung cho cả nhóm( chia đều cho mỗi người): Khách sạn, Tuk tuk hay taxi khi đi chung 1 nhóm,
Chi trả cá nhân: Tiền ăn mỗi buổi, tiền vé xe di chuyển từ Việt nam qua Thái, tiền vé tham quan show, địa điểm du lịch, chi phí phát sinh khi ở khách sạn( sử dụng dịch vụ giặt ủi, điện thoại..)

3) Các bạn tuyệt đối tuân thủ đúng giờ và thống nhất với nhau. Nếu đoàn mình đông quá thì sẽ chia thành những nhóm nhỏ, tự quản lý với nhau. Vì là chuyến đi nước ngoài nếu các bạn ko đúng giờ thì nhóm sẽ đi trước, mình sẽ tự đi bằng phướng tiện riêng đến sau( rất hao tốn, nguy hiểm). Các bạn có thể sẽ ko tham gia đi những điểm mà 1 số người trỏng đòan muốn đi, các bạn có thể ở lại khách sạn, hay đến những điểm khác, miễn sao là đúng giờ ra xe là ok, mọi người được tự do, bình đẳng.

Cuối cùng, xin nhắc lại ngày 16/01/2011( chủ nhật) đoàn mình sẽ offline tại cafe bệt( đối diện nhà thờ Đức Bà) lúc 8h30. MOng tham gia dông đủ và cho ý kiến về chuyến đi nhé. Vì mình chẳng có kinh nghiệm ji nhiều. Xin chào cả nhà.

Núi và Biển
04-01-2011, 13:36
Mình củng mới đi Ngã 3 Đông Dương về sáng nay.Mới đọc Topic này,cho mình đặt 1/2 cục gạch nhé MK.:)

Núi và Biển
04-01-2011, 13:39
Số dt của mình 01222676898.Có dự tính kinh phí là bao nhiêu chưa?;)

04hcb
04-01-2011, 14:40
Bác cho chính xác chủ nhật mấy giờ đi.

hoangnguyen2891
04-01-2011, 18:10
Em nghĩ mình đi 4/2 đi anh, ở nhà mồng 1 lo nhà cửa đi chùa rồi mồng 2 mình đi luôn hay hơn đó

duck239
04-01-2011, 18:23
Khoai nhỉ, e ở hn đang cân nhắc, vì e bị say xe thế mới chết

Ngoc Lam
04-01-2011, 23:19
Hi matkieng,
Có gì mình xin đặt nửa cục gạch nha vì lịch nghỉ lễ ở cquan mình vẫn chưa firm.
Mình là nữ ở SG luôn nếu đi dc thì vui wa, ke3. Sẽ ráng ko làm phiền nếu join dc.
P/s: Tuy nhiên bạn có thể post kế hoạch sơ lược dc chứ??

Minkind
05-01-2011, 00:22
Khoai nhỉ, e ở hn đang cân nhắc, vì e bị say xe thế mới chết

Có sao đâu bạn ^^ đi 1 chuyến này về là sau này ngồi xe khỏe re luôn .

kiengio
05-01-2011, 00:22
Cho em đăng ký một cục đá tảng nha bác Kiếng . có óp iếc gì thì gọi em mấy 0942 668 111 . thanks bác trước nhá

kiengio
05-01-2011, 00:25
Mình củng mới đi Ngã 3 Đông Dương về sáng nay.Mới đọc Topic này,cho mình đặt 1/2 cục gạch nhé MK.:)

Èo .Bác Núi cũng đặt gạch rồi à . máu thế.

vanny
05-01-2011, 11:46
Mat kieng oi cho mình nick YM , mình cũng muốn trốn tết Ta.

Emily
05-01-2011, 12:14
Bạn định đi chỗ nào ở Cam vậy ?

mat kieng
05-01-2011, 13:22
1) Tình hình là mat kieng nhận được 1 số tin nhắn muốn đặt gạch cho chuyến đi, và thêm 1 số bạn mới đăng ký qua topic này, nên số lượng gần như quá tải, ko thống kê xuể vì linh tinh, rời rạc quá. Vậy nên các bạn nào muốn đi thì buộc phải đi offline vào ngày chủ nhật 16/1, lúc 8h30 tại Bệt cà fe( đối diện nhà thờ Đức bà), sau buổi offline chúng mình sẽ cùng đi mua vé xe luôn cho tiện. Buổi sáng đó, các bạn liên lạc matkieng qua dt: 0908963745 để biết nhóm mình ngồi ở đâu nhé.
2) Buổi sáng đó chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chuyến đi nên việc trả lời những câu hỏi liên quan về chuyến đi thì ngày đó sẽ có câu trả lời luôn nhé, mình ko trả lời cho từng tinh nhắn, hay từng commment được, các bạn thông cảm nhé. Bản thân mình sẽ tự soạn ra cái sườn của chuyến đi, và sẽ trình ra những p. án cho cả nhóm thảo luận.
3) Khi tham gia off các bạn nhớ mang theo tiền mua vé Bus cho chắc ăn( khoảng 20 usd). Ah, bây giờ ai chưa có Passport thì tranh thủ làm đi đấy, chứ cuối năm lu bu lắm ko nhớ nổi đâu.

azang
05-01-2011, 15:19
Ok, quăng một cục gạch vào đây đi off cùng mọi người. thanks

mat kieng
05-01-2011, 16:01
Mới vừa đọc báo , 1 good news, 1 bad news về chương trình đi Cam - Thái của tết nguyên đán:
Good news: nhà nườc cho nghỉ 8 ngày Tết nguyên đán( ko biết có áp dụng cho ngân hàng Đài Loan mình đang làm hay ko? chắc khó nhưng cứ hy vọng)
+ Nghỉ từ mùng 28 đến mùng 5. Nếu điều này xảy ra thì plan sẽ thay đổi theo lịch nghỉ này. Chuyến đi sẽ sớm hơn, hoặc dài hơn, hoặc cả 2.
Bad news: Mấy thằng vịt Campuchia bắt cóc 7 thằng Thái Lan do đi lởn qưởn gần đền Preah Vihear mà 2 nước đang tranh chấp với lí do gián điệp.
+Đừng có nói là tết ta này nó đánh nhau rồi đóng cửa luôn Poipet . Lúc đó chắc húp cháo rùa luôn wa. Lần trước qua Cam thấy tình hình rất căng thẳng, người dân phản đối cô diễn viên Thái nào đó nói đền Preah Vihear là của Thái, nên người Cam tẩy chay và đốt quán người Thái ở Pnom penh..... Sau này thì ok hơn... nhưng vừa đọc được tin tức này thất hãi quá..... Cầu trời có đánh , chém giết nhau cũng tránh ngay thời gian đoàn mình đi.... ( hổng biết e post bài này có bị spam ko nữa....)))

bomcuoi
06-01-2011, 09:42
Hehehe, Lịch đã lên thì cứ tiến hành thôi. Vô tình huống rồi tìm đường ra. Tính mình cũng hơi thích một chút mạo hiểm, chứ sắp xếp hết và tuân thủ từ A đến Z thì mất chút thú vị của phượt :).
Mà chắc là tụi nó ko đánh nhau đâu :D.

Litiliti
06-01-2011, 13:28
@matkieng: tớ chỉ mới liếc sơ sơ thôi đã thấy member lên tới con số hơn 20 người rùi đấy! Sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp rắc rối, bất đồng ý kiến với 1 nhóm quá đông như thế này!!!

Thực tình thì tớ cũng rất muốn đi chuyến này để trốn...đủ thứ :D Nhưng nếu đông quá tớ xin rút lui, thông cảm nha. Tớ sẽ ko off vào CN tuần sau. Nếu sau off, số thành viên chốt lại dưới 9 người thì hú tớ nhé (ưu tiên cho tớ đấy, vì tớ đăng ký gần như đầu tiên hehe). Chắc chắn tớ sẽ tham gia cùng bạn!

mat kieng
06-01-2011, 14:40
Mình cũng có ý kiến như Litiliti, đoàn đi đông quá sẽ loạn lên, nhưng đây là Open Tour nên mọi người tự xử, thích thì đi chung xe Bus, ở khách sạn, hoặc tham quan chung. ko ràng buộc gì hết. Nên nó sẽ ko cần 1 đoàn thống nhất ý kiến, chỉ 1 nhóm nhỏ khoảng 4-5 người chung lý tưởng là ok rồi, ai ko thống nhất được thì tự xử vậy. Mục đích chính của topic này là muốn thông báo có người đi chơi chung cho vui, vậy thôi. Ko nhất thiết phải lúc nào cũng kè kè đi chung.
Bạn nên đi offline nghe ngóng tình hình xem sao, sẵn dịp ra cafe, cafao với bà con Phuot.com. Đâu nhất thiết offline rồi thì buộc phải đi. Nhưng nếu bạn o thích thì thôi vậy, ko có ji. Hẹn bạn dịp khác vậy.

mat kieng
06-01-2011, 14:42
HÀNH TRÌNH CAM-THÁI( mang tính chất tham khảo)
6 ngày, 5 đêm, dự tính 350 usd/ 1 người

Ngày 2 tháng 2: SGN_PNP
Ngày 3 tháng 2: PNP-BKK
Ngày 4 tháng 2: BKK-PAT
Ngày 5 tháng 2: PAT-BKK
Ngày 6 tháng 2: BKK- SIEMREP
Ngày 7 tháng 2: SIEMREP-SGN

Địa điểm tham quan, ăn chơi( có thể thay đổi, hoặc chọn lựa)
PNP: Hoàng cung, chùa bạc , chợ chính , Wat Phnom, di tích Tousleng, sòng bài Naga
SIEMREP: Chợ đêm, massage người, massage cá
BKB: Hoàng cung, chuà Phật Ngọc, Safari world, Shopping, siêu thị, đi thuyền trên sông
Pattaya: Xem show, dạo bãi biển.

Chí phí chung: Tiền khách sạn, xe Tuk tuk hoặc taxi sẽ được chia đều cho từng đầu ngươì
Chi phi riêng: Tiền xe Bus đi về,
Phí tham quan từng điểm du lịch
Tiền ăn, uống cá nhân
Tiền dịch vụ trong thơì gian lưu trú khách sạn do phát sinh cá nhân( điện thoại, giặt ủi, làm hỏng, hư hao…)
Những điều nên tránh:
Hạn chế mang theo quần áo có màu vàng, đỏ khi sang Thái
Không đi chơi vũ trường hoặc đi quá khuya ở Phnompenh.
Không mua, không mang đồ trang sức, đồ quí giá trong suốt chuyến đi( đặc biệt bên Thái Lan)
Ko bỏ Passport, tiền bạc chung với hành lý, nên mua 1 tuí nhỏ để đeo trước ngực(



Những điều nên làm:

Mang theo tuí ngủ( dùng làm gối ôm, gối nằm, mềm đều được)
Mang theo gối ngồi xe
Mang theo hành lý gọn, nhẹ, cơ động
Điện thoại di động( gắn sim để nói chuyện với gia đình, dùng để canh giờ cho thống nhất cả đoàn(tính theo giờ Việt nam), làm phương tiện nghe, nhìn trong suốt chuyến đi.
Mang theo maý tính để shopping cho thuận tiện.
Mang theo Salonpas, thuốc chống say xe, máy matxa mini.
Đi chung 1 nhóm trong tinh thần thống nhất, ko có chủ nghĩa cá nhân.

Tip: Hiện tại tất cá các số điện thoại (cho các cuộc điện thoại nội vùng và đường dài trong nước) đều có 9 chữ số.

Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế tới Thái Lan, thêm 66 và bỏ số 0 ở đầu.
Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế từ Thái Lan, trước tiên quay 001 + Mã nước + Mã vùng + số điện thoại.

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan:
+ 83/1 Wireless Road, Bangkok 10330
+ Tel: 662-2515836-8/FAX: 662-251 7203

Những điều bạn có thể làm khác với chương trình:
Tách ra đi chơi, tham quan riêng nhưng phải đảm bảo về an toàn, giờ giấc tập trung của toàn nhóm.
Chỉ đi chung với đoàn trong 1 số chặng đường, hoặc dời ngày về và đi so với đoàn.
Hủy chuyến đi vì bận việc riêng, hoặc ko hợp với đoàn.

peterhans
07-01-2011, 08:03
cho em hỏi, thời gian đi vẫn không đổi đúng không bác matkieng? mình đi chủ yếu là xe bus hả, ở ks hay ở lều zị?

mat kieng
07-01-2011, 08:21
Bác ơi, lịch trình bây giờ còn lăng tăng lắm, matkieng đang đợi quyết định cuối cùng của cty là có nghĩ theo như Nhà nước ko??? Nếu có thì sẽ thay đổi 180 độ. Còn ko thì như cũ thôi.
Di chuyển bằng Bus cho toàn tuyến( nhưng cũng consider 1 chuyến máy bay cho nó khỏe), ngủ tại k sạn nhỏ, ko ngủ lều.
Nói chung là chưa rõ ràng ji cả, mọi chuyện phải chờ offline thôi.

mat kieng
09-01-2011, 19:49
Vậy là tuần sau đoàn mình offline rồi nhỉ, có 1 vài bạn trên Phượt cũng offline vào ngày 16/1 để tư vấn, trao đổi cho nhóm mình. Mặc dù ko đi chung nhưng họ ready chia sẽ thông tin. Thay mặt nhóm đi bụi tết Ta cám ơn các bác nhé....
Cầu trời lạy phật cho cơ quan mình thông báo sớm về việc có nghỉ theo nhà nước thông báo ko??? Dầu sao đi nữa cũng phải đi nước ngoài chơi để thỏa đam mê thôi....
Trong thời gian 1 tuần còn lại thì các bác nào muốn đi chung thì nhớ giúp mình search thông tin nhé, càng chi tiết càng tốt....để làm sao đi tiết kiệm, vui, và đáng nhớ nhất.......

Nguyen Thi Hao
09-01-2011, 20:12
Hom nay minh moi vao trang web, nhom da gap nhau ban "ke sach" di vao ngay 05/01 rui?

Ngay ve lai "que huong" du tinh la mung 05am lich? ke hoach co thay doi thanh ngay 04/01 am lich. Vi ngay 05/01 minh phai di lam rui.

mat kieng
09-01-2011, 20:23
ai kêu tên mình mà thất thanh thế, mới tham gia phuot hom nay ah, welcome....

Nguyen Thi Hao
09-01-2011, 20:31
minh moi tham gia lan dau nen thử xem mình "đánh" có trúng không? hi hi hi thông cảm nhé! mamen mới mà.

H vua doc thong tin cua chuyen di. H cung muon tron tet nen sẽ den offline de biet thong tin truoc khi quyet dinh di. Cam on Mk nhe!

Ối_zời_ơi
10-01-2011, 09:24
Nguyen Thi Hao@
Bạn đã 2 lần comment tiếng Việt không dấu, sai quy định cảu diễn đàn. Bạn nên sửa lại và chú ý hơn những quy định của diễn đàn hơn nhé.
nice

mat kieng
10-01-2011, 11:24
Bác ố dzoi oi lên làm Mod rồi hả??? tks Bác đã nhắc nhở những bạn viết chưa đúng nhé, nhìn chữ ký và hình minh họa của Bác làm e liên tưởng nhiều thứ wa, hihii.

04hcb
10-01-2011, 23:58
chính xác là khởi hành ngày mấy vậy bác, để em còn kí gởi vợ con nữa
he....he....

bomcuoi
11-01-2011, 09:34
Mới đọc thông tin trên báo : Tụi áo đỏ lại tổ chức biểu tình!!! Hic, không biết thế nào đây?!?

Tin báo thanh niên (http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201103/20110110161140.aspx)

mat kieng
11-01-2011, 10:21
To 04hcb: Đến bây giờ thì lịch trình vẫn như cũ, khởi hành ngày mùng 30, và về mùng 5. Mình đang đợi thông tin từ cong ty mình xem có nghỉ sớm hơn ko, nếu có thì sẽ đi sớm hơn cho đỡ mệt, vì chuyến này ngồi xe hơi bị Phê...
To: bomcuoi, mấy thằng quỉ xứ áo đỏ đúng là đang muốn biểu tình nữa, nếu lúc mình đi nó mà còn ham hố thì đi qua Lào chơi luôn, ko thèm qua nước nó nữa.
Dù chuyện ji xảy ra đi nữa, Tinh thần là mình sẽ ngao du nước ngoài, ko ở Việt Nam trong tết Ta này nhé các bạn( trốn tết Ta mà lị ). Em Lào thì đang trong dự bị vì ko có biểu tình, đường đi cũng gần, chi phí cũng ok, cảnh hoang sơ, đẹp. Nhưng cũng là dự bị thôi, chứ mình rất muốn qua Thái chơi cho vui.

jinnynhungoc
11-01-2011, 20:06
To 04hcb: Đến bây giờ thì lịch trình vẫn như cũ, khởi hành ngày mùng 30, và về mùng 5. Mình đang đợi thông tin từ cong ty mình xem có nghỉ sớm hơn ko, nếu có thì sẽ đi sớm hơn cho đỡ mệt, vì chuyến này ngồi xe hơi bị Phê...
To: bomcuoi, mấy thằng quỉ xứ áo đỏ đúng là đang muốn biểu tình nữa, nếu lúc mình đi nó mà còn ham hố thì đi qua Lào chơi luôn, ko thèm qua nước nó nữa.
Dù chuyện ji xảy ra đi nữa, Tinh thần là mình sẽ ngao du nước ngoài, ko ở Việt Nam trong tết Ta này nhé các bạn( trốn tết Ta mà lị ). Em Lào thì đang trong dự bị vì ko có biểu tình, đường đi cũng gần, chi phí cũng ok, cảnh hoang sơ, đẹp. Nhưng cũng là dự bị thôi, chứ mình rất muốn qua Thái chơi cho vui.
Hi Mắt Kính,
Tình hình mới đi về nhưng cũng tính đi tiếp dịp tết âm lịch mà không time để xem hết tất cả các trang trong topic của mắt kính,Cho hỏi chi phí của mắt kính dự kiến bi nhiêu biết đâu còn chút máu đi theo kính.

04hcb
12-01-2011, 10:31
chi phí: 320 đồng

Sinh
13-01-2011, 11:10
1) Ah, bây giờ ai chưa có Passport thì tranh thủ làm đi đấy, chứ cuối năm lu bu lắm ko nhớ nổi đâu.


Các bạn nào chưa làm Hộ chiếu thì tranh thủ đi làm ngay đi nhé. Ở Tp mình làm ngay chỗ Nguyễn Du í, chỉ 12 ngày sau là có à. Các bạn nào chưa làm lần nào thì chú ý một chút về thủ tục như sau:
- CMND & hộ khẩu TPHCM: chỉ cần mang CMND đến làm bt, kèm theo 200k phí.
- CMND & hộ khẩu ở các tỉnh khác: cần có CMND + KT3 (sổ tạm trú màu xanh), kèm phí 200k.
Khi các bạn đến đó thì ngay bãi giữ xe sẽ có rất nhiều "cò" hỏi các bạn đủ điều, nhưng các bạn đừng có nghe gì cả mà cứ gửi xe đi vào khu vực ở trong sẽ có người hướng dẫn đầy đủ cho các bạn, và bán hồ sơ chỉ với 2k/ bộ (ở ngoài bán 5k và nếu bạn nhờ họ viết thì công là 35k đó!!!) :D

Sinh
13-01-2011, 11:12
À, tớ còn quên không nhắc các bạn cái này nữa: Nhớ mang theo 4 tấm hình 4*6 khổ chuẩn quốc tế, nền màu trắng nhé. Các bạn kiểm tra = cách lấy thước đo coi có đúng 4*6cm không.

Sinh
13-01-2011, 11:16
@ mat kieng: em đăng ký đặt gạch vụ này đầu tiên nhưng có lẽ em không đi cùng với đoàn của anh đc rồi, nên từ hôm tới giờ em chỉ hóng hớt theo dõi thôi :D Hôm nào off em cũng sẽ ra tham gia với mọi người nhưng là hóng hớt về lịch trình đi để tham khảo. Em cũng sẽ đi nhưng sau anh mấy ngày cơ. Ngày mồng 2 em mới xuất hành và chuyến này chỉ đi Cam, Thai cũng hay lắm mà phải để dành :(
Nếu anh có gì hay thì nhớ PM cho em với nhá. Cảm ơn anh nhìu:D.

04hcb
13-01-2011, 11:41
À, tớ còn quên không nhắc các bạn cái này nữa: Nhớ mang theo 4 tấm hình 4*6 khổ chuẩn quốc tế, nền màu trắng nhé. Các bạn kiểm tra = cách lấy thước đo coi có đúng 4*6cm không.

không nên đem hình theo

lên đó cho nó chụp tốt hơn

Đề nghị bạn viết hoa đầu câu và chấm sau khi hết câu nhé!

mat kieng
13-01-2011, 12:37
To Sinh: ok e , hy vọng sẽ đi cùng chuyến khác nhé, ngày 16 này offline e rãnh thì ra chơi nhé, sẵn biết mặt e là ai luôn??hihihi
Hy vọng đi chuyến này về sẽ có 1 số kinh nghiệm kha khá, lúc đó chắc post bài lên để chia sẽ cho bà con, vì đâu mấy ai đi bus, toàn đi máy bay cho nó khỏe.
Chuyến này thật sự a muốn đi càng ít , càng tốt vì chưa kinh nghiệm lắm. Nên ai cancel a ko từ chối,,hihhiih( may qu1a ko nhận tiền cọc, chứ trả tới, trả lui mất thời gian). Mấy ngày nay a cũng liên tục tìm hiểu, hỏi các bạn tỏng Phuot về chuyến đi, làm chủ thớt thì rõ khổ....

mat kieng
13-01-2011, 15:19
Mới nhờ Bác Mod ghi chữ chốt đoàn, mấy ngày trước muốn tìm nút nhấn chốt đoàn mà ko thấy đâu, nên số người đông hơn dự kiến rất nhiều.
Mọi người khuyên là đi ít người thôi, nhiều người nhiều ý kiến->mất vui.
Chuyến này chỉ dành các bạn có sức khỏe ok và chịu cực ko ca thán nhé.

04hcb
13-01-2011, 20:24
Em thì 30 mới được nghĩ, nên đi sớm có thể e hủy.
He.....he...

Mà bác mod mục này khó ghê, bắt lỗi chính tả dữ ta
:D

Milu
13-01-2011, 23:33
Cho mịnh dat 1 cuc gach nhe, co gi lien he qua [email protected]. Cam on

Đề nghị bạn viết bài đúng chính tả nhé!

mat kieng
14-01-2011, 12:26
Các bạn đăng ký sau muốn trốn Tết thì đi offline ngày 16/1/2011 này để xem có ok ko? lúc đó tham gia nhóm cũng chưa muộn mà.

bomcuoi
14-01-2011, 14:48
Hôm nay vô xem thông tin thế nào, thấy topic đóng dấu CHỐT ĐOÀN, giật cả mình ( chưa off mà chốt rồi, tưởng mắt kiếng chơi xấu off trước chứ, hehehehe, vô đọc mới biết mình vẫn đi off được :D.
Cà phê BỆT đeeeeeeeeeeeeee!

mat kieng
14-01-2011, 16:08
Thông báo.. Loa Loa Loa...
Thân mời các Bác có dây dưa, rễ má với chuyến đi Cam Thái offline vào lúc 8h45 sáng ngày chủ nhật này 16/01/2011 tại Bệt( đối diện chi cục thống kê ji đó, góc Hàn thuyên và Nam kỳ khởi Nghĩa).
Yêu cầu:
+ Gởi xe ở đâu đó( nhà văn hóa thanh niên, Diamond,..) ko đem xe vào chỗ Bệt vì sẽ bị Hugo nó bắt phạt và ko yên tâm đâu, chịu khó tập thể dục bằng 10 phút đi bộ nhé.
+Tập trung tham gia tích cực vào chuyến đi( Thảo luận, mang theo tài liệu nếu có) , ko tám lung tung( chỉ 8 khi đã bàn thảo xong).
+Trong trường hợp thảo luận thành công , sẽ tiến hành mua vé xe luôn( nên đem theo khoảng 30 usd để mua vé xe từ SGN-BKK)
+ Ngồi chung 1 nhóm đi Cam-Thái, ko đi lung tung hay ngồi vào nhóm khác để 8( vì bữa đó hình như có nhiều thành viên phuot.com cũng offline).
+ Đúng giờ và tôn trọng các thành viên khác.

Mong rằng chúng ta sẽ có 1 buổi offline thành công, và đông đủ.

Note: Khi đến nơi, mọi chi tiết liên lạc mat kieng : 0908.963745

Sinh
14-01-2011, 16:10
Tình hình là em đi hóng hớt kinh nghiệm nên sẽ ngồi vòng 2 :D.

Milu
14-01-2011, 22:39
Ban vui long cho biet off-line o dia diem nao de minh than du nhe, cam on.

Laa-Laa
14-01-2011, 22:43
@ Bạn Milu: Bạn Matkieng mới thông báo trên bạn 1 post thôi. Bạn đã định tham dự thì nên theo dõi kỹ post của mọi người trong topic chứ.

mat kieng
15-01-2011, 14:30
Xin nhắc lại lịch offline, bà con xem đi cho đúng giờ nhé, ko chơi dây thun hay ngủ nướng nha.
Chuyến đi Cam Thái offline vào lúc 8h45 sáng ngày chủ nhật này 16/01/2011 tại Bệt( đối diện chi cục thống kê ji đó, góc Hàn thuyên và Nam kỳ khởi Nghĩa).
mat kieng : 0908963745.

Nekoroden
15-01-2011, 19:50
Mình là mem mới, muốn tìm hiểu thêm về lộ trình chuyến đi này. Cho mình đăng ký off sáng Cn nha.
Duy Minh - 0908880756

Bunni
15-01-2011, 20:32
tiếc nhờ, tết này sau mấy chục năm cả nhà em mới về lại ĐN 1 lần chứ k em tham gia chung! em máu Cam lắm rồi !!!

pleikucitizen
16-01-2011, 00:19
sáng mai cho em tham gia tìm hiểu thông tin với anh matkieng nhé, em ms. Thịnh 0975 77 87 52

konmaxiu
16-01-2011, 13:09
hix....em mới tham gia,chưa gì đã chốt đoàn !! cho em đăng kí được ko ???

mat kieng
16-01-2011, 15:59
Báo cáo tình hình buổi offline:
1) Buổi offline diễn ra 9h15 tại Bệt với sự tham gia của khoảng 14 người. Sao 1 hồi thảo luận sôi nổi, chốt danh sách ở con số 8. 8 người ( 8 nam, 2 nữ )này đã đóng tiền mua vé xe Bus của hãng Sorya đi từ Sgn-Bkk với giá 25 usd( bớt 1 usd so với dự kiến do bạn matkieng đặt dùm). Sau đây sẽ là danh sách 8 bạn:
Matkieng- 0908963745 ( chủ thớt kiêm đủ thứ)
a. Thái (cố vấn chuyến đi kiêm người đặt khách sạn)
Tuyền 0937844856 (thủ quỹ kiêm thư ký)
Hảo 0977054283
a. Dương 0913145689
Kiến gió 0942668111
Minh 0908880756
Nhan 0933518456

Thay mặt các thành viên cám ơn a Thái- bạn Tuyền, có tui nữa hehehhe... đã nhiệt tình làm ban cán sự của chuyến đi này. Ban cán sự phải offline tới 2h chiều để nghiên cứu, đặt phòng và phân chia thời gian cho đoàn....

2) Buổi offline lần 2 sẽ diễn ra tại cafe Trung Nguyên ( đối diện Diamond building ) đưởng nguyễn văn chiêm vào lúc 5h30 ngày 20/1/2011, đây là buổi sẽ thảo luận tất tần tật về chuyến đi vì bây giờ ban cán sự đã có sườn chuyến đi rồi nhưng chưa chi tiết cho lắm.
Sau đây là sườn của chuyến đi:
Mùng 28(31/01/2011): SGN-PNP
Mùng 29(01/02/2011): PNP-BKK
Mùng 30(02/02/2011: BKK
Mùng 1(03/02/2011): BKK
Mùng 2(04/02/2011): BKK-PAT
Mùng 3(05/02/2011): PAT_BKK
Mùng 4(06/02/2011):BKK-SIEMREP
Mùng 5(07/02/2011):SIEMREP-HCM.


Lời kết: + Chương trình tour này là dựa trên số đông các bạn tham gia offline. Mat kieng rất tiếc cho các bạn ko nghỉ được mùng 28-29 nên ko join với đoàn chuyến này được, thành thật cáo lỗi cùng các bạn( hình như các bạn có liên lạc nhau để đi toàn Cam thì phải? chúc vui vẻ nhé, có thể mượn topic của mat kieng làm nơi trao đổi, rất sẵn lòng).
+ Các bạn đã được confirm thì nhớ đi offline lần 2 cho đầy đủ vì chuyến đi này thành công hay ko là do chúng ta đoàn kết và thống nhất với nhau cả đấy.

Thân chào cả nhà....

azang
16-01-2011, 16:39
Haizza, cám ơn chủ thớt nhé! Chúc chuyến đi thành công

mat kieng
16-01-2011, 19:42
Do tình hình đặt phòng phải book trước bằng credit hoặc debit card nên mọi người phải đem theo tiền là 50 usd( bằng tiền đô, ko bằng tiền việt) vào ngày offline thứ 5 này để a lashinhoo trích tiền từ trỏng thẻ đặt trước cho đoàn. Mọi người lưu ý việc này nhé, mong sự hỗ trợ từ mọi người.
Một lần nữa cám ơn a Lashihoo đã hỗ trợ hết mình cho đoàn từ khi lập topic đến giờ....

Sinh
17-01-2011, 00:11
Hôm nay đi hóng hớt mà cũng biết được một số thứ, nếu em có cần gì nhờ thì a Mat kieng và a Thái nhớ đừng có từ chối em nha:);)

mat kieng
17-01-2011, 08:23
Tks bạn Sinh

Sinh
17-01-2011, 08:44
Hihi, em hơi thất lễ, có gì anh Thái bỏ qua cho em nhá. Em sửa lại roài đó ạ. Đừng giận em nha a Thái :)

trangcao2985
17-01-2011, 10:18
Em trangcao xin thông báo tin buồn là e chỉ nghỉ được từ 29 Tết thôi ah. Nên em với chị Diệu chắc đi sau mọi người 1 ngày. Lịch trình thì vẫn thế ah.

Nguyen Nam
17-01-2011, 10:25
Mình bận công việc,không tham gia offline được.Sorry chủ thớt...hy vọng mình sẽ có dịp đi cùng các bạn vào dịp khác.....hic....hic....

mat kieng
17-01-2011, 10:59
News: Bạn Kim Quy, bạn Trang Cao, chị Diêu Trần sẽ đi sau đoàn matkieng 2 ngày(mùng 30 khởi hành), lộ trình như đoàn matkieng và gặp nhau tại BKK, chúc 3 người vui nhé.
Ok, vậy là cuối cùng 8 member như cũ , ko nhận thêm ai nữa.
Mọi người nhớ thứ 5 offline đầy đủ nhé, cả 3 bạn đi sau nhé...

Sinh
17-01-2011, 15:04
Tình hình hôm qua em có nói nếu đi chợ Dân Sinh em sẽ để ý dùm cả nhà cái gối cổ, nhưng vì lý do bận đột xuất nên em chưa có đi Dân SInh được và cũng chưa hỏi dùm cả nhà cái gối đó được, đồ của em cũng thế, nên em tạm xin lỗi cả nhà vì tội thất hứa nhé. Nếu em lỡ có lang thang xó xỉnh nào có thấy thì em ới mọi người nhé

mat kieng
17-01-2011, 15:33
Các bạn muốn mua gối lót cổ thì ra mấy tiệm bán đồ lưu niệm( hay chỗ bán thú nhồi bông ) thì đầy ra đấy, khoảng 100k 1 cái.
Nơi bán nhiều là Nguyễn Tri Phương( xéo xéo chợ Nhật Tảo) có mấy tiệm lưu niệm, tha hồ chọn con nào cho đẹp.

Ah, bà con nhớ đổi đô khẩn trương nha, thời gian ko còn nhiều đâu...

04hcb
18-01-2011, 09:24
Xóa bài, lộn địa chỉ

Xin lỗi bác nào đến đó ăn phở hen....

Đi mà không rủ

:D

trangcao2985
18-01-2011, 11:39
Em mới mua gối hơi ở góc Calmet-Trần Hưng Đạo nè, 60k/cái. Ngay mấy cửa hàng bán dụng cụ y tế.

mat kieng
18-01-2011, 12:19
Ah, đúng rồi, nhưng nếu muốn đẹp giống con thú nhồi bông thì 100k lận, tùy mọi người lựa chọn,, hahha hình như matkieng có 2 cái lận, ở nhà 1 con gấu(100k) và đang đặt làm gối lót cổ có thêu matkieng( do 1 chị trong nhóm phượt làm) ,hình như 130k(hồng nhớ nữa, chưa có lấy...

Vấn đề là chất lượng nữa cô, bên trong nó lót bằng ji cho nó êm, chứ gối hơi thì ko êm đâu, sure luôn.

Summer_Flower44
18-01-2011, 14:13
Các bạn muốn mua gối lót cổ thì ra mấy tiệm bán đồ lưu niệm( hay chỗ bán thú nhồi bông ) thì đầy ra đấy, khoảng 100k 1 cái.


Công nhận, Phượt hạng sang thiệt!!!!!!!!!!!! :))

Chị đi bụi, la7n lộn bao nhiêu chuyến, ko có được 1 cái gối hơi, mấy em trai này thiệt là kỹ tính quá đơiiiiiiiiiii ! :)) :))

mat kieng
18-01-2011, 15:27
Ài chà, e ngồi xe bus 4 ngày mà chị , có cái đó dễ khò khò hơn, đang định kiếm cái ji đó êm êm để ôm nữa đó, hahahaah.

Ah, quên sẽ mang theo túi ngủ để làm gối ôm luôn, tiện quá chùng, e đã lua khi đi chuyến măng đen rồi,,hihi

Túi ngủ( làm võng, gối ôm, gối nằm, mềm)...vậy là 4 trong 1 nhé... ah còn để làm chiếu nữa..quá tiện,, vậy thì các bạn nhớ mua mang theo nha..

tuyen2112
18-01-2011, 19:57
Tuyền mới đọc trên mạng 1 chuyện kể của 1 backpacker cũng đi chuyến overland bus vào ban đêm, ngủ quên bị chôm hết đồ. Chuyến này nhóm mình phải bố trí ngủ luân phiên để canh đồ thôi :)

mat kieng
18-01-2011, 23:12
ghê quá nhỉ, đoàn mình đi thì bạn nào cũng mang theo 2 túi, 1 đựng đồ mặc+linh tinh ko quan trọng. 1 túi hay ba lô nhỏ đeo luôn luôn bên người tỏng đó đựng những đồ có giá trị. Nhưng cũng hên xui nữa, nhiều khi kỹ lắm cũng mất, nói chung phải cẩn thận tuyệt đối.
Hình như từ SGN đến cữa khẩu đoàn mình ngồi 8 ghế đầu.
Còn qua đó thì chắc lung tung lên rồi. Để xem tình hình coi sao???
Ah, các bác tích cực đọc tin tức để tìm chỗ ăn chơi phụ e nhé. Mấy ngày nay e cứ tìm kiếm miết hà( xong phần ăn chơi cho 2 đêm ở Cam,hahhaha) còn Bankok thì đang tưng tưng....

mat kieng
19-01-2011, 11:28
Như đã thông báo lúc offline đợt 1, ngày mai 20/1/2011 các bạn(8 người đợt 1, 3 người đợt 2) sẽ off tại cafe Trung nguyên( đối diện Diamond PLaza , đường nguyễm văn chim). Buổi off sẽ diễn ra lúc 5h30 chiều. Mọi người nhớ tham gia đầy đủ và đem theo tiền để đóng cọc tiền khách sạn là 50 usd nhé.

mat kieng
21-01-2011, 16:36
Đoàn chị Mơ sẽ gặp đoàn mình tại Siemrep vào mùng 4.

Vậy là ta sẽ có 3 đoàn sáp nhau ở Siemrep để đập phá nha bà con( tổng cộng hơn mấy chục người, ôi vui quá..))
Chị Mơ hỏi mọi người là muốn ăn ji ở Siem:
Ăn lẩu bò, ăn buffet coi apsara, hay ăn buffet hải sản...
MỌi người nhớ cho ý kiến nhanh lên........

mat kieng
24-01-2011, 09:37
Sao nhà ta trống trơ, trống hoắc rồi,
Sao ko ai post bài là mình chuẩn bị hay có ji hay kể mọi người nghe với.
Matkieng đã nhờ 1 chị đặt phòng bên Siemrep rồi, còn Pat thì chưa.

azang
25-01-2011, 09:30
Halo, halo, tình hình sáng nay vào đọc báo thấy có cái này " http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2011/01/3BA25BC5/" bà con xem chưa?
ACE nhớ đi không được mặc áo vàng hay đỏ nhá!!!!!!!!!!!!

tuyen2112
25-01-2011, 19:05
Tình hình là đến giờ vẫn chưa book được hostel ở Pattaya :( Điện thoại hỏi thăm đều nhận được trả lời là room not available :'(

mat kieng
25-01-2011, 20:41
1)Tuyền cố gắng theo dõi book nha, mình chỉ ở có 1 đêm thôi, nếu wa đó ko có phòng thì chơi tới sáng về BKK ngủ( no problem). Ah, Tuyen nhớ mua mấy thứ mà mình đã ofline lần trước đã lít ra nha, N sẽ nhờ người mua cơm cháy 1 kg,hoho...

2) Tình hình là có 1 số bạn pm riêng cho matkieng là muốn join chung vào giờ chót, matkieng đành từ chối hết vì đã chốt đoàn rồi, các bạn thông cảm nha, tiếc wa....

3) matkieng mới mua túi nhỏ đựng passport và tiền, túi này để ở trong người rất tiện và êm, nhỏ gọn nữa..giá niêm yết là 90k nhưng matkieng mua wen bớt còn 75k thôi, bà con nào muốn mua giơ tay lên nhé. Đi nước ngoài ko thể thiếu cái này nha....

4) mat kieng, a Thái và minh sẽ chờ BUs ỡ maximark cộng hòa( hình như đối diện thì phải) lúc 6h45 sáng, còn 5 bạn còn lại sẽ chờ bus tại 172 bùi viện( linh `s travel agency )(xe bus sẽ đón các bạn lúc 6h30(nhớ đi sớm hơn nhé).

Nekoroden
26-01-2011, 06:32
a Matkieng cho e đăng ký 1 cái túi đựng passport với :D

04hcb
26-01-2011, 08:27
Mua dùm 1 cái luôn nhé mắt kiếng

trangcao2985
26-01-2011, 10:13
Em đăng ký 1 cái nữa ^^

mat kieng
26-01-2011, 11:09
1) Đã nhận được đơn đặt hàng mua túi đựng passport của a Thái, a Kim Quy, A Dương, MInh, và Trang cao, c Diệu

2) Báo cáo cả nhà là đã đặt phòng xong cho các khách sạn mà mình sẽ ở trỏng suốt chuyến đi, bây giờ công việc còn lại là tìm điểm đập phá thôi.

3) Cả nhà nên mang tiền đô Mỹ theo, để xài tại CAm và sang Thái thì dùng usd đổi sang Bath,
ko nên đổ bath tại Vn vì có bạn đã đổi rồi và bị tính tỷ giá rất mắc , bà con lưu ý.....

Pinetree
26-01-2011, 12:19
Nói chung là đi bằng sleep b u s nên mọi người yên tâm ko mệt lắm đâu, mà còn thú vị là khác, lần trước pine tre e đã đi cam bằng tour đường bộ vietravel rất ok, đợt này tự đi cùng mọi người chắc chắn sẽ thú vị theo kiểu khác :)..mong gặp mọi người tour tết này .

mat kieng
26-01-2011, 13:18
Tình hình mới nhất là mấy thằng vịt Thái biểu tình, lập lều và dựng trại tại BKK với quy mô lớn.
Qua đó trong trường hợp xấu thì đoàn mình sẽ ở Pattaya nhiều hơn dự tính, ở BKK ít ngày thôi...
Xin nhắc lại bà con là bỏ áo màu đỏ, vàng ở nhà nhé...

Ah, mà mình sống trong thanh bình lâu rồi, chả biết bạo động hay biểu tình là cái quái ji, có thể đây là dịp mình mục đích sỡ thị vậy..nhưng cũng chẳng mong được như thế.....

azang
26-01-2011, 13:38
Sưu tầm được một chút thông tin gửi nên đây ACE tham khảo nhé

@Địa điểm vui chơi: Siam water park; thú: Safari World; vui chơi giải trí kiểu Đầm Sen: Dream World; chùa chiền: chùa vàng chùa bạc; trượt băng: WTC; tắm biển và diving: Pattaya, Koh Samet, Koh Samui

1,. Grand palace/ nhớ đến chùa chiền phải ăn mặc tử tế chút hoặc mang áo sơ mi đi khoác ngoài và đi giầy
2. Golden mountain
3. Siam Center

5. Victory monument (phình phường nhưng đi cho biết, có tuyến sky train qua mà)
6. Chatuchak mở vào cuối tuần
7. Khao san road (đi bộ từ golden moutain ra được)
8. Thuê thuyền đi trên sông Chao Praya
9. Đi ăn ở Suda restaurant – The whole in the world, đi sky train xuống ở ga Asok xuống tàu bên tay phải đi 1 tí là đến.

11. Làm phát đi Ayuttaya 40km từ BKK, ra đó có thể đi chợ nổi, thăm thành cổ.

@Mua sắm:

Mua đồ ở Thái thì dễ như đi chợ ở nhà, nếu shopping quần áo thì cứ ra ngoài đường là có đầy quần áo ” junk” nhìn chung ở đâu cũng bán quần áo hết. Nếu muốn mua đồ shop thì vào siêu thị như BigC cũng có quần áo quần áo—-> (ở Big C ko được người VN thích lắm, ít ra là kinh nghiệm của tôi khi dẫn người VN đi chơi, mà có đi Big C thì đi cái đối diện WTC thui, những cái khác hơi tệ) <—-Robinson – ở khắp nơi, Central – cũng như nấm luôn, đặc biệt đi dọc dường Sukumit tập trung rất nhiều siêu thị, đi lên World Center ở đường gì í nhỉ ( —-> đường Wireless, hoặc Witthayu), Chitlom hay gì đó giao nhau với Sukumit luôn – —–> tức là khu Siam Square và MBK, ở WTC có vô số đồ chất lượng cao nó là 1 tổ hợp trung tâm mua bán chiếu phim, ăn uống etc. Hàng hiệu có cả từ Pena House đến Jenifer, H &M, Mango ect..

——> Mua ở những khu như WTC, Discovery …. mắc điên cuồng. Nếu túi rủng rỉnh thì ok, còn ko thì cứ MBK mà tiến. Có dịp thì đi The Mall hay Future Park (ở Rangsit), cũng rất hay và nhiều đồ.

@Ăn: Có thể ăn ở China town khá ngon, hoặc các nhà hàng trên đường sulkhumvit. Các khu ăn uống vòng vòng WTC, Siam Squre, Silom, Chitlom gì cũng được. Muốn ăn khuya thì vào Foodland, open 24/7. Foodland nhiều chỗ lắm, ở trung tâm thì tôi nhớ 1 các ở Sulkhumvit soi 2

mat kieng
26-01-2011, 20:25
Loa loa có hotnews cho bà con:

1) Do bận việc gia đình đột xuất( gia đình có người bệnh nặng) nên kiengio ko thể tham gia được với đoàn vào phút chót, kiengio gửi lời xin lỗi đến bà con( mặc dù chưa lần thấy mặt heheheeh). Matkieng quyết định nhường suất chót này cho pinetree(0909750888), bạn này là nữ và đã đăng ký từ trước với matkieng nên matkieng ưu tiên. Vậy đoàn mình nhóm 1 sẽ có 5 nam và 3 nử, nhóm 2 có 2 nữ và 1 nam................. ái chà kỳ này chia phòng hơi mệt a nha.. nhưng vui là chính .... tổng cộng 6 nam, 5 nữ.

2) Mấy thằng thái lan đang căn lều để định cư dài hơi cho việc biểu tình lật đổ đương kim thủ tướng đẹp trai nhất thế giới Abhisit Vejjajiva, theo báo đài nói kỳ này qui mô và mang tính chất trường kỳ kháng chiến......Nhưng cả nhà yên tâm đi vì bạn mình cũng đã ở Thái lúc mấy thằng dịt dật này phong tỏa sân bay, bên ngoài bắn súng ầm ầm, bên khaosan cũng mở nhạc ầm ầm như ko có chuyện gì, còn các e ở Pat thì dường như ko biết có chuyện chính biến ở BKK và vô tư phô diễn "luyện công"..... Dù có chuyện ji đi nữa thì đường bộ là an toàn nhất........ Lúc gặp sự cố thì tùy cơ ứng biến nhé......đi như thế mới thú.......

3) Sau đây xin thông báo về tài chính 1 chút:
Vé từ Siemrep về SGN là 14 usd( nếu là khách gọi vào tính 15, hoặc 16 đô) hãng xe sorya luôn 38386856. Vậy đoàn mình sẽ đặt ngay tại vp bạn matkieng để giữ chỗ cho chăc ăn ngay từ bây giờ, tổng cộng 11 vé đoàn mình+ 3 vé đoàn chị Minh. Mỗi bạn đóng 14*20.000= 280.000. Bạn nào có đô Mỹ thì đóng luôn đô mỹ. Ah quên, bạn nào mua túi đóng thêm 75k nhé.

Nhóm 1 : matkeing sẽ thu tiền các bạn trong giờ hành chánh tại 46-48 phạm hồng thái( ngân hàng indovina, đối diện ks new world, q 1), thời gian là từ hôm nay đên thứ 7, hoặc có thể chuyển khoản cho matkieng qua ngân hàng:\

Indovina bank
46-48-5o Phạm hồng Thái, q1, hcm
Tên: Lý Trung Nghĩa
tài khoản: 1026113-001

Nhóm 2: nhờ a Kim Quý thu tiền dùm e, sẵn thu luôn cho e tiền 3 cái túi 75k * 3 = 225K+ tiền vé 280k * 3= 840 mỗi bạn. VẬy tổng số tiền anh đưa e là 225+840= 1.065.000 nhé

To Pinetree: E sẽ gởi tiền cọc lại cho kiengio nhé. cách tốt nhất là e đưa tiền cho a rồi a sẽ chuyển cho kiengio vì a làm ngân hàng nên chuyển ko mất phí, sẵn dịp biết mặt e là ai luôn nhé, nên phiền e mang tiền đến ngân hàng của a nhé.

Số tiền e phải đóng: 50.000 tiền quỹ (các bạn đã đóng vì muốn mua 1 ít đồ ăn vặt khi lên xe)+ tiền xe bus từ SGN-BKK là 25usd=500.000 + tiền vé xe bus từ Siemrep về SGN= 280k. Tổng cộng là: 830k..... Có thắc mắc ji thì cứ gọi a nhé....

To A Thái: e tìm nhiều nơi bán adaptor từ 2 chấu ra 3 chấu như a nói nhưng kiếm ko có, a có ko? và mua ở đâu>????

Những thông tin trên ko biết matkieng có đánh sai ko nữa, tiền chính xác chưa bà con?????

dieutran
26-01-2011, 20:51
Vất vả cho matkieng quá.hihihi. Dù sao đi nữa cảm ơn em nhiều.
Quy ơi. Ứng cho chị và Trang Cao trước dùm chị nhé. Chị sẽ gởi lại sau nhé.tks

Pinetree
26-01-2011, 22:55
Anh mắt kiếng ui, sao hem thấy anh thu tiền đặt phòng deposit nhỉ? còn trong phần tiền quỹ có mang theo nước suối chưa anh? có thông tin gì mới anh email giùm em với, e check mail liên tục ở văn phòng [email protected] hoặc các thành viên nhóm mình liên lạc với em theo 0909.750.888 nhé, mong gặp mọi người

trangcao2985
26-01-2011, 23:04
Vất vả cho matkieng quá.hihihi. Dù sao đi nữa cảm ơn em nhiều.
Quy ơi. Ứng cho chị và Trang Cao trước dùm chị nhé. Chị sẽ gởi lại sau nhé.tks

Chị Diệu thiệt là đáng iu quá đi hehe, tks all ^^. Đợt này nhóm 2 thanh toán tiền vui phết đây hoho...

04hcb
27-01-2011, 08:56
Đính chính matkieng nha, anh tên Kim Quy, không phải Kim Quý nhé

@dieutran: Ứng cho chị và Trang Cao trước dùm chị nhé. OK

trangcao2985
27-01-2011, 09:23
Thông tin mới nữa nè, haizzz
http://dantri.com.vn/c36/s36-454025/thai-lan-den-luot-phe-ao-vang-doi-thu-tuong-tu-chuc.htm

azang
27-01-2011, 09:27
Tình hình này có khi đoàn mình mang theo áo cờ đỏ sao vàng qua đó đi dạo có khi khối người ủng hộ nhỉ..........hehe

Summer_Flower44
27-01-2011, 11:04
Anh mắt kiếng ui, sao hem thấy anh thu tiền đặt phòng deposit nhỉ? còn trong phần tiền quỹ có mang theo nước suối chưa anh? có thông tin gì mới anh email giùm em với, e check mail liên tục ở văn phòng [email protected] hoặc các thành viên nhóm mình liên lạc với em theo 0909.750.888 nhé, mong gặp mọi người

Mat kieng ơi, nước suối ở Cam khá rẻ (8k-12k/chai 1l5) đừng mang theo nặng lắm, em nhé! Sorry nếu chị hiểu nhầm. :)

tuyen2112
27-01-2011, 20:57
Thủ quỹ update tình hình đồ ăn đã mua như sau:

+ Bánh Chocopie 3 hộp
+ Đậu phộng 5 bịch
+ Milo 1 bịch
+ Đậu Hà Lan 1 hũ
+ Durex 1 hộp (xí lộn, cái này của T) :)
+ Xúc xích 8 bịch
+ Phô mai 5 hộp
+ Bánh OREO 2 cuộn

Tổng cộng lương khô là 465k
Tiền deposit phòng ở Pattaya 105K

Như vậy, số dư quỹ hiện tai còn là 15K

Bạn nào cần thông tin chi tiết, liên hệ với T nha :)

mat kieng
27-01-2011, 21:48
Loa loa,
1)Matkieng đã thu được tiền túi+ xe từ SR-SGN của nhóm 2( a Kim Quy, Trang cao, chị Diệu).

2) Nhóm 1 chưa thấy ai đóng vậy trời......... nhanh lên các a nhé thời gian ko còn sớm đâu, Tết ta người ta đặt xe trước nhiều lắm, ko book trước thì ko có chỗ ngồi tốt đâu...

3) Bạn Hảo mới thông báo với matkieng là chỉ tham gia với đoàn mình tứ SGN-vì bận trông nhà đột xuất. Matkieng cũng sẽ ko tuyển thêm ai đi hết, có bao nhiêu đi bấy nhiêu. Với lại đoàn mình bây giờ tròn số là 6 nam, 4 nữ... dễ chia phòng rồi.....

4) E Minh sẽ ở lại 1 ngày bên Siemrep để tham quan Angkok, ko về chung đoàn mình vào mùng 5 nhé, còn ai join chung e Minh ko???

4)Chi Mơ ơi, e thíhc uống nước Aquafina(thơm mùi nước dừa)hehhe, chị ơi đoàn e bữa gặp chị ở Siemrep chị dẫn tụi e đi đâu cũng được, chị quyết dùm tụi e nhé, tụi e có khoảng 13 người, đoàn e và chị MInh. Thay mặt đoàn e cám ơn chị MƠ nhiều.....

Nekoroden
27-01-2011, 22:08
đoàn mình Siemrep về SG mùng 5. Em dự định ở lại Siemrep 1 ngày nữa để đi Angkor, mùng 6 mới mua vé về. Không biết có anh chị nào chưa đi Angkor thì đi chung cho vui :D

dieutran
27-01-2011, 22:29
Minh ơi, chị cũng chưa Angkor, mà cty chị mùng 6 phải làm rồi. Có gì lúc đó chị đổi lại vé để đi dạo Angkor với em.

mat kieng
27-01-2011, 22:44
Ai chà, chị e tình thương mếm thương nhỉ..........

Bà con cho biết sớm để còn biết book vé nhé......hạn chót là ngày mai.............

tuyen2112
27-01-2011, 22:51
Ngày mai T sẽ tới đóng tiền cho bạn MK, mấy bữa bận quá, 0 online nên 0 update tình hình kịp thời. Thành thật cáo lỗi!

mat kieng
28-01-2011, 09:29
Loa loa, lại 1 ngươi nữa ko thể tham gia( buomcuoi-a Nhân) hic hic,,, sau gần ngày cuối thì rơi rụng vậy trời..... biến động 1 cách trầm trọng...

Matkieng đã bổ sung thêm 1 người mới vào là nick gogo, đã book vào giờ chót với matkieng( vé dự bị).... VẬy là đoàn chúng ta sẽ có 10 thành viên( hy vọng ko biến đổi nữa)).....

Matkeing
A Thái
Tuyền
a Dương
e MInh
a Quy
C Diệu
Trang cao
Pinetree
Gogo

5 nam , 5 nữ, hơi bị khó khi chia phòng nhưng hy vọng ko sao..

bomcuoi
28-01-2011, 10:27
Cám ơn mắt kiếng đã thông tin giúp mình. Vào phút cuối, mình có việc đột xuất không thể sắp xếp được nên đành cáo lỗi cùng các anh chị em trong đoàn. Chuyến này mình không tham gia được rồi. Chúc cả đoàn có hành trình vui vẻ (Mình đành hẹn lại dịp khác).

Cả tuần nay bận quá nên không vô nhà Phượt được nên thông tin hơi trể, xin lỗi anh chị em trong đoàn nhé!

p/s : Nhờ ban tổ chức giúp mình tính các chi phí đã book mình sẽ gởi lại cho BTC; vì đến phút cuối mới rút nên mọi chuyện đã xong rồi. Đúng là số xui! BTC tính giúp chi phí cho mình nhé; có gì mình sẽ liên lạc để gởi lại.

mat kieng
28-01-2011, 10:40
Lịch đi lại của thành viên:
SGN-PNP: mat kieng, a Thái, Tuyền, gogo, pinetree, Minh, a Dương, Hảo( nhóm 1(mùng 28)), từ PNP-BKK: bạn Hảo ko tham gia
SGN-BKK: a Quy, C Diệu, Trang cao( nhóm 2)( mùng 29 khởi hành)
BKK-Sieremp: mat kieng, a Thái, Tuyền, gogo, pinetree, Minh, a Dương, a Quy, C Diệu, Trang cao
Siemrep-SGN: mat keing, a Thái, a Dương, trang cao, pinetree + 3 người nhóm chị Minh ( nhóm 1)(mùng 5)
Siemrep-SGN: c Diệu trần. Tuyền, Minh, a Quy( nhóm 2)( mùng 6), còn bạn gogo sẽ về sau .

Khi xe đón từ SGn-PNP : 6h30 ngày 31/01/2011 tại 72 Bùi Viện: Tuyền, gogo, a Dương, Hảo
6h45 ngày 31/01/2011 tại maximark cộng hòa: matkeing, a Thái, minh , pinetree

Bà con thấy ok hết chưa, có cần chĩnh đổi ji thì lkie6n lạc matkieng gấp...................................

mat kieng
28-01-2011, 10:45
Thay mặt cả đoàn lấy làm tiếc cho a Nhân.... hy vọng sẽ đi cùng a dịp khác..... khi e thu tiền gogo( tiền cọc) rồi chuyển trả lại cho a thông qua chuyển khoản nhé... a ko cần đóng thêm hay bồi thường ji đâu, vì có công chuyện mà......
Chúc a ăn tết vui nhé, tụi e về offline sẽ kêu a ra

Matkeing đã nhận được tiền xe siemremp của: a thái, duong, kim quy, c dieu tran, trang cao.

azang
28-01-2011, 13:28
Tính ra như vậy nhà mình đi BK có đủ xế và ôm rồi haha........ Bây giờ phải bầu chọn xế - ôm đi ACE ơi!
Hình như matkieng tính số người xuất phát ở SG thiếu mất Bạn Hảo lên xe ở bến nào rồi.

tuyen2112
28-01-2011, 19:04
Lịch đi lại của thành viên:
SGN-PNP: mat kieng, a Thái, Tuyền, gogo, pinetree, Minh, a Dương, Hảo( nhóm 1(mùng 28)), từ PNP-BKK: bạn Hảo ko tham gia
SGN-BKK: a Quy, C Diệu, Trang cao( nhóm 2)( mùng 29 khởi hành)
BKK-Sieremp: mat kieng, a Thái, Tuyền, gogo, pinetree, Minh, a Dương, a Quy, C Diệu, Trang cao
Siemrep-SGN: mat keing, a Thái, a Dương, trang cao, pinetree + 3 người nhóm chị Minh ( nhóm 1)(mùng 5)
Siemrep-SGN: c Diệu trần. Tuyền, Minh, a Quy( nhóm 2)( mùng 6), còn bạn gogo sẽ về sau .

Khi xe đón từ SGn-PNP : 6h30 ngày 31/01/2011 tại 72 Bùi Viện: Tuyền, gogo, a Dương,
6h45 ngày 31/01/2011 tại maximark cộng hòa: matkeing, a Thái, minh , pinetree

Bà con thấy ok hết chưa, có cần chĩnh đổi ji thì lkie6n lạc matkieng gấp...................................

Các bạn đi xe tại 72 Bùi Viện đề nghị đến lúc 6g để tả xung hữu đột xí chỗ cho cả đoàn nha. Mặc dù có số ghế nhưng đề phòng các bạn Khoai Tây/ Khơ Me Đỏ nhảy vào dành đại :D

mat kieng
28-01-2011, 20:42
Vậy là ngày mai những người sau đây sẽ qua cty mắt kiếng nộp xiền( trong giờ hành chánh nhé)( 46 Phạm hồng thái, đối diện ksan New World, đứng trước nhân hàng indovina phone 1 cú là matkieng ra liền): Minh, Pinetree. bạn Tuyền sẽ chuyển khoản và gogo sẽ đưa tiền khi gặp đoàn tại xì gòn..........
Sau khi nhận đủ thì matkieng sẽ tiến hành đặt vé về cho cả đoàn luôn... có thể là chiều thứ 7 ......
Vậy là ok hết nha......... khi nào nhận được tiền của Pinetree và gogo mình sẽ chuyển khoản trả 2 bạn kiengio và a Nhân nhé, yên tâm đi nếu e ko trả thì cứ vào ngân hàng e mà lấy, ngân hàng của e hùng vốn mà,..,.,.,., hahahahaha....

Ah, cái vụ chia xế và ôm thì hay đấy, nhưng mà đường sá thái lan kinh lắm , toàn ô tô, chạy ko biết chỉ có nước chết.. Mà e nghĩ qua tới đó thì lo đi né đạn lạc thôi, chứ chạy với lái ji nổi..............hahhahaha