PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phú Quốc - lướt thướt ngắn ngày.



aquariusbin
06-12-2010, 10:04
Mùa này, bận thi cử tối tăm mặt mày, chẳng đi đâu được. Vừa rồi, bà chị nhà em có đi Phú Quốc săn ảnh vài ngày, ôm một mớ hình về và muốn chia sẻ, em đi Phú Quốc cũng mấy lần rồi nên nhìn ảnh nhớ quá. Cũng chưa viết topic nào trên diễn đàn nên nhân tiện đây, share 1 số ảnh ọt và cảm hứng phát cuồng mần văn của bà chị em chuyến vừa qua... :D

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn một số thông tin về Phú Quốc nhé,

Phú Quốc hay còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km²(theo thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km.

Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 567 km² (56.700 ha), dài 49 km, nơi rộng nhất (ở phía bắc đảo) 25 km, nơi hẹp nhất (ở phía nam đảo) 3km. Điểm cao nhất tới 603 m (núi Chúa). Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ bắc xuống nam với 99 ngọn núi đồi. Phần các vùng biển quanh đảo nông có độ sâu chưa đến 10 m. Tuy nhiên, cụm đảo nhỏ của cảng An Thới bị ngăn cách hẳn với phần mũi phía nam của đảo Phú Quốc bởi một eo biển có độ sâu tới hơn 60 m.

(Theo Wikipedia)

Một ngày không mưa, không nắng cuối tháng 11. Em vác balo, súng ống đầy đủ nhưng cũng không quên kem chống nắng và chống muỗi… đi Phú Quốc (PQ), hành trình bắt đầu bằng chuyến vi vu trên biển, à không, nhầm… lần này em bay ạ, lướt cùng gió trời nhé…

Từ TP.Rạch Giá đến Phú Quốc theo đường hàng không là 25’, chuyến bay ngắn ngủi nhưng rất kỳ thú!

Trên máy bay, sẽ thấy được toàn TP. Rạch Giá quê hương em.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/1.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/2.jpg

Sau đó bay qua bán đảo Hòn Chông, ngắm được hòn Phụ Tử bé tí teo

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/3.jpg

Và không ít những quần đảo trên biển khơi… ( hơn 100 đảo)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/4.jpg

Đảo Ngọc dần dần hiện ra…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/5.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/6.jpg

aquariusbin
06-12-2010, 10:34
Những bãi cát dài mời gọi ;)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/7-1.jpg

Kia là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của đảo!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/8.jpg

Một góc Cảng cá Dương Đông

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/9.jpg

Bất giác thấy bình yên, chiếc tàu cá nho nhỏ vào bờ buổi sớm

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/10.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/11.jpg

Máy bay nghiêng mình, sẵn sàng hạ cánh, em cũng đã sẵn sàng cho một miền đảo với nắng gió, với vị mặn của biển và những nụ cười đầu tiên bắt đầu... :)

aquariusbin
06-12-2010, 10:48
Bức ảnh đầu tiên em chụp khi xuống sân bay, hoa đón nắng, nắng đón em...em đón ai?

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/12.jpg

Đi qua khu vực hội thao PCCC, dừng lại click vài pô, xém chút ướt cả người lẫn máy, nhanh chân chạy thoát, còn một nhóm các anh công an đẹp trai ướt như chuột

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/13-1.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/14.jpg

Người bạn có đuôi đầu tiên trên đảo, sau khi nghe tiếng gọi, vuốt ve vài cái, 2 em chạy theo mặc cho chủ kêu gào, em thật là hấp dẫn!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/15.jpg

Cón em này tuy thương tích đầy người nhưng rất chi là thân thiện hiếu khách!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/16.jpg

Được người quen dẫn dắt, đi qua huyện ủy của đảo , đến Dinh Cậu. Ah.. giới thiệu các bác một chút… vô tình đi chung chuyến bay.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/17.jpg

Từ trái qua là bác “ chúa đảo” – chủ tịch đảo :D, Giáo sư – Tiến sĩ nguyên là hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, cùng các nhà khoa học hiện là Giám đốc của ngành nông nghiệp, khuyến nông, môi trường thuộc tỉnh Kiên Giang trên đường đi ra đảo tham dự hội nghị về đảo Phú Quốc - khu dự trữ sinh quyển trái đất.

aquariusbin
06-12-2010, 10:58
Chào các bác, em lang thang café một mình … quán không có gì ăn cả, lôi được bịch rong biển ra thì gió thổi bay mất, nhìn café.. và thưởng thức

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/18.jpg

Quán wifi không pass, và sau này cũng phát hiện khắp đảo, free wifi, free luôn pass.

Ngắm Dinh Cậu từ xa..

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/19.jpg

Biển – bình yên quá đỗi … gió biển ở đây mát lành, hơi nước không mang nhiều muối, biển trong veo thấy được tận đáy...

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/20.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/21.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/22.jpg

Rời quán, đi tung tăng dọc Dinh Cậu, may mắn bắn được hình này!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/23.jpg

aquariusbin
06-12-2010, 11:07
Và hai chú ngồi câu cá dưới nắng trời ấm áp, xa xa có xóm cồn, bãi cát trắng mịn bồi tự nhiên chắn ngang cửa biển..

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/24.jpg

Bãi đá ngầm khu vực bến tàu..

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/25.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/26.jpg

Hai anh ngư dân vui tính, bảo em chụp hình và nhớ gửi e-mail, :D

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/27.jpg

Chú hải đăng - người dẫn đường của biển cả đây ạ!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/28.jpg

aquariusbin
06-12-2010, 11:17
và dưới chân chú Hải Đăng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/29.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/30.jpg

Xa xa lại có chiếc tàu đang rẽ sóng lướt về xóm cồn

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/31.jpg

Bến tàu cá, chiếc ghe nhỏ nghỉ ngơi ban trưa, ngư dân dùng nó để bủa lưới gần bờ

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/32.jpg

Đặc sản Phú Quốc đang nằm ngủ đây ạ (K)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/33.jpg

----------------------------------------------------------------------
Thấy mấy chú nằm ngủ làm em cũng buồn ngủ theo, em xin phép đi ngủ tí, lại mơ màng những tiếng sóng đêm, những nụ cười đôn hậu và thoảng đâu đó, vị mặn nồng nàn vẫn còn vương vấn đôi tay em...

aquariusbin
08-12-2010, 10:20
Về soạn ảnh vẫn còn nhiều quá, chuyến này đi ngắn ngày nhưng thích thật, em xin kể tiếp đây :)
---------------------------------------------------------------------
Rời Dinh cậu, thuê một chiếc xe máy giá 150k/ngày… xã giao tốt, còn 100k thôi :D
Có hai lựa chọn giữa suối Đá Bàn và suối Tranh, suối Tranh có rừng già, rêu phủ bám đầy… thế thì đến suối Tranh.

Khác với những bờ biển có gió mát thổi vi vu, đi vào giữa đảo lại khác hẳn. Trên đường đi gặp rất nhiều cây cà ri, qua tìm hiểu thì nó được trồng nhiều trên đảo.
Màu đỏ chói chang xen giữa cái nắng buổi trưa, cứ ngỡ đi lạc vào Hỏa Diệm Sơn.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/34.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/35.jpg

Dừng lại ăn trưa. Một quán nhỏ ven đường có hai cô chú Tây ngồi ăn cơm sườn ngon lành.

Chọn dĩa cơm trứng và gọi một phần chả giò. Một phần này đủ cho 5 người ăn =..=

Có mấy con cún xin ăn nhờ, tránh được bội thực. ( Không gửi lại được )

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/36.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/37.jpg

Phú Quốc mùa này hầu như du khách nước ngoài đến nhiều hơn du khách trong nước. Các Resort và khách sạn đều được book trước sạch sẽ. Định tìm một khu resort xinh đẹp nhưng chẳng còn phòng nào trống.

Nói về thuê phòng một chút…

Ban đầu tìm được một phòng resort tại khu trung tâm 60$/đêm ( nghèo mà sang hoho ), nhưng sau khi cân nhắc, thời gian ở lại không nhiều, hoang phí… trả lại phòng cho anh tiếp tân cùng quê ( anh í tự giới thiệu ^__^) … vác balo quay ngược lại khu vực sân bay cho tiện giờ bay về, thuê một phòng nhỏ 240k/đêm… có máy lạnh, nước nóng, giường nệm, wifi.

Nổi tiếng và xinh đẹp là thế, vẻ hoang sơ vẫn còn bao phủ khắp hòn đảo này. Người dân hiền hậu, mà nghe nói rằng sau vài cơn sốt đất đai, dân đảo thi nhau bán đất, có những nhà không còn đất để ở ?! Các đại gia Sài Gòn, Hà Nội tìm đến đảo săn đất từ lâu, xây nhà to, biệt thự, Resort du lịch…

Đối với dân đảo Phú Quốc, câu chuyện đại loại như ông này, bà kia bỗng chốc có trong tay vài chục tỷ đồng..không phải là chuyện lạ. Cũng có những nhà phải chạy ăn từng bữa… Hiện tại dân đảo đa phần là dân nhập cư sau này.

aquariusbin
08-12-2010, 10:23
Có lẽ ăn no quá nên thừa năng lượng, đi quá đường đến gấp đôi :D

Quay về suối Tranh..

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/38.jpg

Một nơi được gọi là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Phú Quốc, vẻ hoang sơ hầu như đạt 90%, 10% còn lại cho những người buôn bán ở nơi ra vào :D

Một khu rừng già giữa lòng đảo, khắp nơi chỉ thấy rong rêu bao phủ trên các tảng đá to, xen lẫn thân dây leo và thân cây mục.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/39.jpg

Cỏ cây chen lá, đá chen…cái balo đựng laptop ( tẹo tím).. Vác nó đi rừng thật là… như đeo đá leo núi ấy.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/40.jpg

aquariusbin
08-12-2010, 10:28
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/41.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/42.jpg

Cảnh hoang sơ vô cùng… ước gì giữa Sài Gòn có một khu rừng như thế.. để chụp hình cho fashion model, theo kiểu ấn tượng lạnh lùng, huyền bí ^______^

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/43.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/44.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/45.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/46.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/47.jpg

aquariusbin
08-12-2010, 10:32
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/48.jpg

Bi kịch bắt đầu từ đây… @.@

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/49.jpg

Các anh trong hội thao ngành CA gặp lúc sáng, (xin không nêu họ tên chức danh và địa chỉ ^__^)

Lần lượt từng nhóm, từng anh một … đến dòm ngó phóng ziên tác nghiệp (K)

Leo đến đâu thì các anh bò theo đường suối tới đó, tung nước như lâu ngày mới được tắm, cái dự định chụp dãy suối dài mượt mà đã tan tành mây khói. Gọi các anh này là bầy khỉ zô ziên (quậy hơn kon khỉ!)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/50.jpg

Bầy khỉ zô ziên tắm suối :LL

aquariusbin
08-12-2010, 10:36
Con đường nhỏ đi lên suối.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/51.jpg

Một hạt cây đã tìm được nơi nảy mầm, mịn màng mềm mại…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/52.jpg

Lá rụng và dương xỉ.. loại dương xỉ này thường thấy trong những khu rừng lâu năm tuổi

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/53.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/54.jpg

Đến suối Tranh nè, không thể tìm được góc chụp, vì phía trước là khỉ, phía sau là khỉ, bên phải bên trái cũng có khỉ nốt! =..=

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/55.jpg

Một chú khỉ mếu máo chạy lại nói rất tự nhiên : “ e ơi, ở cằm của a bị thương phải k , rát quá nè”
-“ zà có…máu chảy mà cũng hông nhìu, ai kiu quậy cho zữ =..=”
- “….”
:D

aquariusbin
08-12-2010, 10:40
Theo đúng điệu là thế này… phải qua bên kia suối, nơi có cụm cỏ tranh che góc gần, chụp đầy đủ con suối-thác Tranh, như bác Trần Lam đã chụp ( thích chụp ảnh nhờ xem ảnh của bác hồi còn bé tí teo )

Nhưng bầy khỉ tắm giữa dòng, làm sao leo qua được (NO) Thế nên tranh thủ chụp cụm cỏ này, chú thích lại : Đã đến suối tranh và nhìn thấy cỏ tranh – cụm cỏ duy nhất ở đây.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/56.jpg

Và suối không có cỏ :shrug:

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/57.jpg

Các chú khỉ vẫy tay chào (BB)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/58.jpg

aquariusbin
08-12-2010, 10:43
Định nán lại lâu chút nghe nhạc, ngắm suối, nhưng các a làm e pó tay… chạy luôn.
Quay về chụp được đoạn suối – không có khỉ, leo lên đầu nguồn hết rồi :D.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/58a.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/58b.jpg

Bonus vài tấm hạt cây, cỏ dại. Pipi suối Tranh (BB)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/59.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/60.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/61.jpg

aquariusbin
08-12-2010, 10:50
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/62.jpg

Trời đã về chiều, chạy qua gallery Cội Nguồn. Khu nhà to có 5 tầng trưng bày. Phân nhiều loại, về văn hóa đảo, hiện vật cổ xưa, các mảnh hóa thạch…

Và rất nhiều tiêu bản động thực vật trên đảo.
Xem ngẩn ngơ nên quên cả chụp.
Ấn tượng với các vật này.

Mẫu hóa thạch rong biển

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/63.jpg

Thấy được mẫu hóa thạch cây cối nhiều, giờ mới thấy rong biển, mà nó cũng rất là đẹp, như một tác phẩm hội họa vậy.

Vật này nhìn thích nhất : Cái máy chiếu bóng ( chiếu phim bằng đèn đốt dầu )

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/64.jpg

Nhìn nó nhớ hồi còn nhỏ, papa đi HN mua cho mấy chị em máy chiếu bóng mini, có cả một thùng phim truyện cổ tích, truyện Việt Nam và nhiều mẩu truyện rất hay. Phim giống như phim dùng để chụp hình, mà không phải dạng âm bản, nó có màu rất đẹp. Kèm theo phim là những tập sách thuyết minh. Mỗi lần chiếu, leo lên gác nhỏ tắt hết đèn, rủ thêm hai ông anh bà con. Đứa thì đọc thuyết minh, đứa thì quay máy chiếu. Từng hình ảnh hiện ra rõ trên tường, kèm với giọng thuyết minh của ông anh… chẳng rạp chiếu nào hay hơn thế … ^__^ Không biết giờ ở đâu còn bán loại máy này, ai biết chỉ dùm em nha, xin đội ơn ^^

Đến cái mô hình bếp ăn của dân đảo nói riêng và dân miền nam nói chung…

Nhìn nhớ hồi còn nhỏ, ở nhà bà ngoại y hệt như vậy nè. Là cái lò bằng đất sét nung, cái nồi cũng vậy… cả cái khuôn đổ bánh khọt, cái chum đựng gạo, mắm, muối. Hai bên giàn bếp làm bằng tre nứa để vật dụng nhỏ hơn.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/65.jpg

Lên sân thượng ngắm biển chiều.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/66.jpg

Lối trang trí ngoại thất bắt mắt..

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/67.jpg

Đúng kiểu bảo tồn thiên nhiên

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/68.jpg

Tạm biệt Gallery Cội Nguồn, còn tiếc cái khu bảo tồn con gâu gâu PQ chưa qua thăm được. Trễ giờ hẹn câu mực rồi.. phải đi thôi...go go go!

aquariusbin
08-12-2010, 10:54
Đến bến tàu gần Dinh Cậu… và ra khơi.
Biển buổi hoàng hôn

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/69.jpg

Chân dung chiếc tàu chuyên cho khách câu mực (đêm), lặn ngắm san hô và câu cá (ngày)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/70.jpg

Thường thì tàu câu mực khởi hành 17h30’- giá 200k/ người ( nhờ người quen giới thiệu nên còn 150k) . Tàu ngắm san hô và câu cá có giá 500k/ người. ( Dao động chút ít tùy mùa).

Ra xa cửa biển một chút, có một nhà bè hải sản ở đó, du khách muốn có cái gặm nhấm trong hành trình thì nên chọn vài món, nhà tàu sẽ làm miễn phí cho.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/71.jpg

Đây là con cầu gai

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/72.jpg

chọn con này và con ghẹ.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/73.jpg

Dĩ nhiên tụi nó đều đang sống nhăn răng (hay nhăn càng cũng được :LL)

aquariusbin
08-12-2010, 11:01
Chính thức ra khơi. Trên tàu tổng cộng 10 du khách, có 2 du khách người Nga và một nhóm bạn trẻ HN.

Biển đêm đây rồi, hôm nay trời không có gió, biển rất yên ả. Rồi tàu cứ lắc lư, lắc lư… viễn cảnh về hình ảnh biển đêm đẹp lung linh với đèn chiếu của tàu thuyền xa xa nó thành thế này đây…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/74.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/75.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/76.jpg

Tàu dừng lại thả neo. Đèn trên tàu được mở hết công suất chiêu dụ mực ra tìm mồi.
Mỗi người được phát một ống dây câu, có cái lưỡi câu hình con cá sặc sỡ dạ quang, dụ con mực.. và rất nhiều chiếc lưỡi sắc bén, không cần mồi câu.

Theo lời bác lái tàu, buông dây cho chạm đáy (khoảng 4m), rồi từ từ kéo dây lên (1m), nhấp nhấp tay như con cá đang bơi. Nếu mực cắn câu thì cứ đều tay chậm rãi kéo lên, kẻo nó xổng

Mực dính câu sẽ như thế này…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/77.jpg

Đây là con mực ống, ngoài nó ra thì mọi người câu được mực nang, mực thẻ.. với con mực ú này, nó làm mọi người tá hỏa.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/78.jpg

Nếu mấy chú kia vừa bị câu khỏi mặt nước, phun ra một đống nước ( chắc lỡ xì hết mực ở dưới rồi ^^) , còn chú này bắn 1 phát mực.. đầy tóc tai một cô =..=, vậy đó.. định cầm nó lên chụp hình mà ngán ^^

Người câu mực đây ^^

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/79.jpg

Số không sát sinh nên chỉ câu được rong biển với lại kéo nhầm san hô đỏ @.@

aquariusbin
08-12-2010, 11:07
Thôi thì an ủi, ngắm được sứa biển tung tăng bơi lội, cá lạc, cá kìm to đùng bơi bơi, thi thoảng có cả bạch tuột bơi bơi… ^^

Người dân nghèo có thể ít tiền, nhưng chắc không ai đói đâu nhỉ, không biết có thể duy trì được môi trường như thế này trong bao lâu nữa...

Dừng lại ăn thôi.
Món cầu gai sốt mỡ hành thơm lừng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/80.jpg

Tàu lắc quá với lại đói hoa mắt… không chụp hình luôn. Món ghẹ từ trước giờ không gọi là thích ăn, mà sao bây giờ ăn thịt ngon và ngọt lạ (nói thiệt ah). Thích món nước chấm siêu ngon (chanh muối, tiêu, mù tạt vàng, tí tẹo sữa, muối) Con cầu gai chấm cái này thì ôi…thèm quá…

Sau các món tự chọn, là món cháo mực. Ngon không biết tả sao nữa, 2 bác nấu siêu ngon.

Đến khi mọi người no lặc lè, đã 21h.. tàu quay về bến.
Tấm biển đêm cuối cùng, đi biển đêm tha về ảnh thể loại siêu tưởng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/81.jpg

PP 2 bác đầu bếp, kiêm lái tàu và thầy dạy câu mực thân thiện đáng yêu (BB)(BB)^^.

vuongthienhuu
11-12-2010, 19:55
Bạn chụp hình đẹp lắm , nhìn đất nước Việt Nam từ trên máy bay thích quá nhỉ , trái cà ri nhìn giống trái chôm chôm quá ^^ . Mình cũng có dự định sang tết cuối tháng 2 cũng sẽ làm một chuyến phú quốc dài ngày đây :D

Ra biển tắm mà đạp phải con này thì chao ôi :D
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/72.jpg

Còn hình ko bạn , post tiếp cho mọi người xem bạn nhé , Thanks vì bài viết hay :)

aquariusbin
11-12-2010, 23:58
@vuongthienhuu: Ah trái càri đấy, nếu không bổ ra nhìn như chôm chôm thật. Tháng 2 là lúc thời tiết rất thuận lợi đó bạn, nếu bạn đi được vào rằm tháng giêng âm lịch (tức 15/1 al) thì có thể xem lễ cúng sao ở An Thới, người dân thắp sáng cả núi bằng nến í, đẹp lắm! Tắm biển đạp phải con đó thì thật là yomost @.@

Cảm ơn bạn. Độc diễn một mình hoài cũng buồn, có bạn vào cm nên thấy xôm tụ tí và có hứng viết tiếp đây, nhiều ảnh nhé :D!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Đến chợ đêm Dinh Cậu, ở đây bán nhiều đồ lưu niệm, trang sức vỏ ốc cho du khách

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/82.jpg

Đặc biệt là khu ẩm thực, bao gồm những gian hàng nhỏ hai bên con đường. Có nhiều món ăn Tây, Tàu, Việt… nhiều nhất là những món chế biến từ hải sản rất tươi ngon.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/83.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/84.jpg

Có gian hàng sinh tố và bánh crepe, chủ là một chú Tây. Mặc dù không đói nhưng vào ăn thử xem chú này làm có lạ hơn mình không ^^. Nhóm bạn trẻ HN cũng chọn món này và ngồi cùng nhau.

Em măm món crepe dâu. Mứt dâu Đà Lạt =..=, cái lọ để pha nước uống.. chú làm nhân, ngọt chịu không nổi á, mà vỏ bánh ngon ^^!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/85.jpg

Chú đang làm món sinh tố chuối già + sữa tươi cho một đôi khách Tây (chưa dám thử món này @.@)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86.jpg

Về nghỉ ngơi sớm sáng mai lên đường tiếp tục.

Biển đêm lạnh và không có gió, đi dạo dọc theo bờ biển, cảm nhận chút mùa đông. Khách sạn cúp điện và chạy máy đèn. Ở đây việc cúp điện là thường xuyên, do nguồn điện không đủ cung cấp cho cư dân đảo. Có nghe nói một dự án kéo cáp ngầm (vượt biển) nối từ đất liền ra đảo. (Không biết đến khi nào xong)...

aquariusbin
12-12-2010, 00:12
Sáng sớm, ăn buffet cùng các bác , để bắt đầu hành trình tham quan đỉnh núi Chúa – với rất nhiều thảm thực vật, động vật đa dạng và phong phú.

Để quên thẻ nhớ ở khách sạn, mượn được thẻ 1G =..= , test thẻ

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86a.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86b.jpg

Bãi biển trong khuôn viên khu nhà hàng – khách sạn

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86c.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86d.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/86e.jpg

Ăn xong, lên đường… nhưng đến một đoạn đường, có hai bác nhớ ra sẽ trễ giờ họp vào ngày mai, nếu không bay về trong hôm nay. Thế là phải về theo các bác. Các xe còn lại vẫn tiếp tục hành trình.

Tick lại núi này, sẽ đến thăm trước tiên khi đặt chân lên PQ lần sau. Nghe nói đoạn đường lên núi rất khó đi, xe cỡ 12 chỗ là bò không nổi lên đó, chỉ có xe chuyên dụng như jeep, sàn cao cỡ everest thì leo thoải mái. Có lẽ e sẽ mượn xe moto cào cào để leo :D

aquariusbin
12-12-2010, 00:16
Buổi trưa đi thăm vườn tiêu. (Theo chân đoàn nông nghiệp của huyện)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/87.jpg

Xong việc, cả đoàn được gia chủ đãi cơm trưa trên rừng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/88.jpg

Món rắn luộc sả và cá chao cháo nướng, rất dân dã mộc mạc cho nên độ thơm và ngon thì khỏi chê

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/89.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/90.jpg

Một chút thiên nhiên : Nhành cỏ dại dưới nắng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/91.jpg

Mặt trời buổi trưa

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/92.jpg

aquariusbin
12-12-2010, 00:23
Đến thăm trại nuôi cấy ngọc trai.

Những chú trai được nuôi cấy theo những vỉ sắt như thế này là 2 năm tuổi…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/93.jpg

các vỉ sắt ấy sẽ được treo trên những cái phao hình cầu ở ngoài biển.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/94.jpg

Môi trường biển ở đảo Phú Quốc phù hợp cho việc nuôi cấy ngọc trai, nhờ vào biển tương đối yên tĩnh quanh năm và trong lành, đặc biệt là sản xuất ngọc trai đen tự nhiên , rất kén chọn môi trường.

Ngư dân trên biển

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/95.jpg

Bãi cát trải dài, sạch sẽ.. không có rác thải của con người. Và cũng thật khó tìm được vỏ ốc trên cát, chỉ tìm được những cái vỏ ốc bé tẹo bằng ngón tay, đến một bầy cua cũng nhỏ hơn ngón tay út, đây là một con đang chạy trốn

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/96.jpg

ốc chỉ to chừng này (hay tại tìm không thấy @.@)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97.jpg

aquariusbin
12-12-2010, 00:30
Chùm ảnh dạo chợ cá trước khi về ^^

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97a.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97b.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97c.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97d.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97e.jpg

Bánh tét nhân chuối, được gói bằng lá mật cật, loại lá họ cọ.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/97f.jpg

================================================== ========
Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi cả nhà ơi, mai sunday up thêm, còn tiếp tiếp ^^

vuongthienhuu
12-12-2010, 08:44
Nghe nói Núi Chúa là khu quân sự nên ko cho tham quan mà bạn ^^!

aquariusbin
12-12-2010, 10:43
@Vuongthienhuu: Núi Chúa rộng lắm, đúng là khu quân sự nên hạn chế khu vực cho khách tham quan. Muốn đi hết phải nhờ quan hệ để đi theo cán bộ nghiên cứu bạn ạ :D. Chủ nhật tốt lành nhé!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::

Tạm biệt PQ, đi về thôi…

Con kingkong treo trên túi mất sau khi check hành lý bay về, đây là bức thấy nó lần cuối cùng ( =..=)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/98.jpg

Du khách chờ checking

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/99.jpg

Bé cũng vác balo đi phượt, rất độc lập nhé! Cùng gia đình nhưng đồ dùng tự mang

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/100.jpg

Đây là thùng hải sản, khi mua sẽ được gói cẩn thận, chuyển ra tận sân bay, sau đó người bán mới lấy tiền.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/101.jpg

Xe tiếp nhiên liệu

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/102.jpg

aquariusbin
12-12-2010, 10:51
Máy bay cất cánh... nhìn từ trên cao...

Kênh tự nhiên

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/103.jpg

Tàu về xóm chài

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/104.jpg

Đảo dần xa…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/105.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/106.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/107.jpg

Bè nuôi hải sản ngoài khơi, trông bé vậy nhưng có diện tích rất to. (zoom ảnh max luôn nên noise đầy)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/108.jpg

Bán đảo Hòn Chông.. thấy cảng cá Ba Hòn be bé…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/109.jpg

aquariusbin
12-12-2010, 10:55
Cánh quạt như ngừng chuyển động...

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/109a.jpg

Chốn thiên bồng...

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/109b.jpg

Và "sông băng" xuất hiện :D

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/109c.jpg

Về đến gần đất liền, đi qua một nhánh sông, cũng là cửa biển… có tàu chở cá về dòng sông phù sa

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/110.jpg

Ở truyện Doraemon, tập Alibaba và 40 tên cướp, có cảnh thuyền lướt đi trên sa mạc (cái này trông cũng giống) :D

aquariusbin
12-12-2010, 10:59
Nhà tập trung ở hai bên bờ sông

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/110a.jpg

Những cánh đồng mênh mông nước lũ… một số mạ non vừa gieo sạ đã bị ngập úng, nông dân khổ là vậy đó…

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/110b.jpg

Cũng có những ô ruộng xanh màu mạ...

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/111c.jpg

Chú cán bộ khuyến nông kế bên nói đùa, phải chi Tỉnh cho chú xem xét tình hình từ trên cao như thế này, khỏi phải đến từng huyện, xã..tiết kiệm được rất nhiều thời gian. (Thường thì bên Khuyến Nông sẽ chỉ đạo về các khu vực, huyện.. gieo mạ đúng thời điểm, mùa vụ)

Dòng kênh nhỏ, hình ảnh thân thuộc khắp miền Tây nam bộ

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/111.jpg

Kết thúc chuyến đi PQ gói gọn trong 2 ngày... gọi là một góc PQ vậy =..=

Và chỉ muốn quay lại ngày gần nhất, với lịch trình dài hơn… 5 ngày là đủ cho đi khắp đảo. Hẹn gặp lại PQ, gặp lại đỉnh núi Chúa cùng chiếc xe cào cào :D ...

vuongthienhuu
12-12-2010, 11:34
Chủ nhật vui vẻ nha bạn ^^

Tấm này nhìn rất đẹp :D
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/109c.jpg

Còn tấm này nhìn giống như tàu đang lướt trên sa mạc nhỉ :D
https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/110.jpg

Mình tính lúc đi sẽ đi bằng đường bộ , lúc về thì bằng đường hàng không (để chụp vài tấm ảnh bên dưới) nhưng nghe nói là quy định trên máy bay ko cho quay phim , chụp hình phải ko bạn có tiếp viên đi kiểm tra , mà cũng đâu sao canh mấy cô ấy đi thì chụp :D

aquariusbin
12-12-2010, 13:58
@Vuongthienhuu: Yeah, bạn đi bằng cả đường hàng không và đường thủy đi, đường thủy cũng thú vị lắm!

Được ngắm nghía nhiều hòn nhiều đảo, hóng gió và hóng hớt đủ thứ chuyện hay ho :D (chuyện gì thì còn tùy ai đứng kế bên bạn :D). Đường thủy chỉ mất khoảng 2h30' là đến nơi, cảng đến là Bãi Vòng, khởi hành từ bến tàu khách biển Rạch Giá.

Ah, bay thì cứ chộp chẹt thoải mái :D, tiếp viên toàn cười duyên thôi hoho, sẵn sàng lên đường đi bạn nhé!

vuongthienhuu
12-12-2010, 17:20
Mình đi 1 mình nhưng cũng có thể sẽ rủ thêm vài người , lịch trình dự tính là 1 tuần , sẽ tham quan hết đảo phú quốc , mình ko muốn bị gò bó bởi thời gian nên 1 tuần mình nghĩ rất thoải mái để khám phá hết cái hay ở phú quốc :D

highway1vn
12-12-2010, 22:03
Nhìn ảnh lại nhớ phú quốc quá, nhớ món mực ngon chẹp chẹp, vậy mà đã được 10 năm

aquariusbin
13-12-2010, 12:56
@Vuongthienhuu: thế thì còn gì bằng, 1 tuần là thỏa sức chạy nhảy tắm hát rồi bạn ạ :D
@Highway1vn: chẹp, 10 năm, thế thì bác quay lại sẽ rất ngỡ ngàng nhiều thứ, nói thực là càng ngày càng thấy mất dần nét hoang sơ vốn có của Đảo Ngọc rồi, trở lại thăm thú đi bác, kẻo nó bê tông hóa mất :D

minhmio
13-12-2010, 13:18
@aquariusbin: cám ơn bạn vì bài viết nhé. Mình cũng đã có dịp đến Phú Quốc tháng 4 năm ngoái, tung tăng tung tẩy ở Phú Quốc được gần một tuần, nhưng còn bỏ sót nhiều chỗ lắm :D. Dong duổi xe máy từ Sài Gòn, rồi thẩy lên tàu cao tốc. Lần sau đến Phú Quốc chắc đi bằng máy bay.

À, sinh tố chuối già + sữa tươi ngon lắm nhé. Nhất là dùng với sữa tươi sô cô la, vừa thơm vừa béo, lại còn nhiều năng lượng nữa.

aquariusbin
13-12-2010, 15:48
@Minhmio: trùng hợp quá, em vừa mới xem ký sự Nam Cát Tiên thú vị của chị xong, bay về topic nhà thì thấy chị comment :D . Chẹp, đặt cục gạch ở quán sinh tố chuối của chú tây đó vậy, hẹn chuyến núi Chúa :D. Đầu tuần vui vẻ chị nhé!

minhmio
14-12-2010, 10:48
Mình cũng muốn đi núi Chúa nữa, nhưng thấy bạn bảo phải có 'mối quan hệ...' thế nên mình sợ :D. Hay là cho mình bám cẳng bạn hen. Khi nào có lịch đi thì hú mình, được không?

aquariusbin
15-12-2010, 13:37
@minhmio: Okay, khi nào đi núi em Chúa sẽ hú chị :D
@Nga Tran: Cảm ơn bạn, cũng gần đây nên nhớ tốt đấy ạ :D

GioCaoNguyen
15-12-2010, 22:25
Cảm ơn AQua...!
Những chia sẻ của bạn về PQ, ảnh chụp rất đẹp thích những góc nhìn của bạn và những nơi bạn đặt chân đều thú vị, lần trước đến đảo nhưng mình ko có cơ hội để khám phá nhiều... Cảm nhận là PQ rất yên ả và mến khách. món ăn ngon... chẳng biết khi nào mới có dịp trở lại vì khoảng cách khá xa. ngồi xem topic lại thấy thèm đi...
Mình góp vui cùng bạn nhé
Một góc làng chài Hàm Ninh và nơi giới thiệu sản phẩm trai nuôi lấy ngọc
https://ca7.upanh.com/17.923.22318643.lBd0/image4825.jpg
https://ca8.upanh.com/17.923.22318656.8On0/image4781.jpg

vuongthienhuu
16-12-2010, 08:35
@minhmio & aquariusbin: Qua tết nếu đi vào cuối tháng 2 thì các bạn hú mình luôn nhé , đi chung cho vui ^^

aquariusbin
16-12-2010, 10:58
@GioCaoNguyen: Bạn gió ở tít cao nguyên hả :D cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mình cũng cảm nhận giống bạn về Phú Quốc, ôn hòa và bình yên lắm... mình rất mong bạn chia sẻ thêm về chuyến đi của bạn đấy :D

@vuongthienhuu: okay, nếu đúng thời gian và địa điểm thế thì mình sẽ hú tất :D, đi chung cho vui hihi!

Lee|VN
09-04-2011, 19:54
Mai nghỉ lễ mà hôm nay mới đi tìm tour. Chả biết bắt đầu từ đâu (^_^)

Cám ơn bạn về những chia sẻ thú vị!

mhanh2411
13-07-2011, 10:02
Cám ơn bài viết của bác! Em sắp đi du lịch bụi PQ, xem xong bài này thấy rất hữu ích! (c)

Leo Yếu Tim
30-08-2011, 15:41
Đang làm ziệc buồn ngủ mún chít, zô cái topic này đọc, zừa đẹp lại zừa zui =)) thik nhứt là "đặc sản Phú Quốc đang nằm ngủ" =)) con chó ngừ ta dễ thương zị mà kiu đặc sản, khiến @>@

khang_ton
09-09-2011, 17:01
khoái cảm giác ngồi thuyền từ Hà Tiên qua hơn .... PHÊ "D ....

tuanxipo
10-09-2011, 12:02
Phú quốc mấy hôm nay mưa liên tục , anh chị em phượt mùa này đến Phú quốc hạn chế đi Bắc đảo bằng xe máy vì đường xấu lắm , có thể bị lầy . Ah từ Cửa Cạn đến Gành dầu đang làm con đường mới xuyên rừng , ACE ko nên đi đường này nhé . chỉ nên đi đường biển vì dễ đi hơn .

NBB
12-09-2011, 00:27
Phú quốc mấy hôm nay mưa liên tục , anh chị em phượt mùa này đến Phú quốc hạn chế đi Bắc đảo bằng xe máy vì đường xấu lắm , có thể bị lầy . Ah từ Cửa Cạn đến Gành dầu đang làm con đường mới xuyên rừng , ACE ko nên đi đường này nhé . chỉ nên đi đường biển vì dễ đi hơn .

Cảm ơn thông tin của bạn nha, mình chuẩn bị đi PQ cuối tháng nè, k biết có mưa k nữa.
@ Chủ topic: ảnh rất đẹp. cảm ơn bạn nhiều nhiều

johnny.angel
12-09-2011, 15:54
Bức ảnh đầu tiên em chụp khi xuống sân bay, hoa đón nắng, nắng đón em...em đón ai?

Thích câu này của bác...rất ý thơ.(NT)
Muốn một lần đến Phú Quốc, khi xưa papa em là người có bài viết báo đầu tiên về Phú Quốc, nhưng cái ngày xưa và bây giờ thật xa xôi cách biệt ( bài báo giờ vẫn được papa nâng niu như kỷ vật của một thời gian khổ). Em cũng thấy yêu nơi địa đầu Tổ quốc. Hi vọng sẽ tới đây trong nay mai :D

tuanxipo
13-09-2011, 08:25
Cảm ơn thông tin của bạn nha, mình chuẩn bị đi PQ cuối tháng nè, k biết có mưa k nữa.
@ Chủ topic: ảnh rất đẹp. cảm ơn bạn nhiều nhiều

Phú quốc sau 3 ngày mưa liên tục thì những ánh năng đầu tiên đã về như chuẩn bị đón những người khách mới , hẹn gặp bạn tại Phú Quốc

Đỗ Hoàng Vy
15-09-2011, 10:42
Cảm ơn chủ topic nhé, nhìn ảnh của bác mà lòng em nôn nao, cũng muốn làm 1 chuyến dài ngày

Pense
16-09-2011, 17:05
Cảm ơn thông tin của bạn nha, mình chuẩn bị đi PQ cuối tháng nè, k biết có mưa k nữa.
@ Chủ topic: ảnh rất đẹp. cảm ơn bạn nhiều nhiều
Bạn NBB ơi, bạn tính đi thế nào vậy? Mình cũng đang muốn đi này :) Nếu được thì đi chung.

tuanxipo
20-09-2011, 09:55
Bạn NBB ơi, bạn tính đi thế nào vậy? Mình cũng đang muốn đi này :) Nếu được thì đi chung.

Kiểu này chắc phải tổng hợp lại cho mọi người là 1 cái tour đầu tháng 11 được ko? Mình sẽ tổ chức cho

caucom
20-09-2011, 11:11
Kiểu này chắc phải tổng hợp lại cho mọi người là 1 cái tour đầu tháng 11 được ko? Mình sẽ tổ chức cho

Tuấn cho mình hỏi Phú Quốc người ta cúng ông Nam Hải ngày nào, cúng tạ biển ngày nào? Có ngay mùa trăng không để mình xếp lịch

MeDuLichBui
20-09-2011, 11:20
Neu Tuan co to chuc tour dau thang 11 thi cho tui dang ky 1 ve nha. Cam on nhieu

(Nho may anh Mod xua dau dum nha. Thanks)

btdtrang
27-09-2011, 14:24
Cách viết bài hóm hỉnh + hình ảnh đẹp :) Cám ơn chủ topic

Hoàng Quý Phi
28-09-2011, 03:32
HÌnh bị die nhiều quá bác chủ top ơi , chỉnh lại giùm cho bà con đi nha. Thanks.

metalman
04-10-2011, 18:11
Ảnh và bài viết rất đẹp và chi tiết ..thank chủ topic nhiều nhiều .

led-lenser
11-10-2011, 11:45
ra PHú Quốc thì ko thể không đi bãi sao. nhưng đừng ăn đồ ở đây vì đồ ăn ở đây có trộn "cloxit", đắng lắm. Chơi ở đây rồi về hàm ninh ăn cho rẻ

flashaholic
12-10-2011, 10:28
Đúng là ăn ở bãi sao giá cao gấp ba lần ở chợ cá Hàm Ninh

linhngoc
14-10-2011, 00:46
Bài viết hay và hình ảnh đẹp nữa, mình cũng có lần đi Phú Quốc cách đây 3 năm, lần ấy lái xe xuống Rach Giá, rồi gửi bên phòng giáo duc gần bến tầu, lên tầu cao tốc ra đảo, núi chúa mình cũng chưa được lên, còn những điễm khác thì đi hết, nhung không cãm nhận được nhiều như bạn, đọc lại bài này của bạn dưới góc nhìn phái nữ thấy mọi thứ mềm mại, đáng yêu hơn rât nhiều. Phú quốc ơi hẹn ngày trở lại.
Ps Mình nhớ lúc ở Rạch Giá ở cái ks gì đó cũng gần chợ phía trứớc có xe bánh mì heo quay, phải nói là cực ngon, dân địa phương mua đông lắm, hình như chu ks nay co kd xe taxi vì minh thấy trong ks có phòng tổng đài . Có dịp quay lại Rạch Giá xin nhờ bạn làm hường dẫn nhé.
Linh Ngọc

linhngoc
18-10-2011, 09:49
Kiểu này chắc phải tổng hợp lại cho mọi người là 1 cái tour đầu tháng 11 được ko? Mình sẽ tổ chức cho
@ tuanxipo hiện ngụ tại Phú Quốc ah? co dịp ra , xin cái liên hệ nha.
Thanks

tuanxipo
18-10-2011, 17:04
@ tuanxipo hiện ngụ tại Phú Quốc ah? co dịp ra , xin cái liên hệ nha.
Thanks

Tuanxipo đang làm việc ở Phú quốc . Mình có tổ chức phượt Phú quốc tháng 11 đây . https://www.phuot.vn/threads/26578-Du-l%E1%BB%8Bch-Ph%C3%BA-Qu%E1%BB%91c-11-11-2011-3N2D-Kh%E1%BB%9Fi-h%C3%A0nh-t%E1%BA%A1i-TP.HCM/page28

yourcolor
26-06-2013, 11:14
Nhìn xong hình muốn phóng đi ngay và luôn quá ! tháng 8 làm luôn 1 chuyến Phượt Phú Quốc mới được :D

PakCuSung
29-06-2013, 00:12
Nhìn xong hình muốn phóng đi ngay và luôn quá ! tháng 8 làm luôn 1 chuyến Phượt Phú Quốc mới được :D

tháng 8 ko đc những cảnh trên đâu bạn. vì đó là mùa biển động, bù lại nếu bạn thích suối, thác và vườn trái cây thì nên đi mùa này

RiverJade
03-07-2013, 09:38
Cả nhà ơi, mình đang ở SG. Dự kiến tháng 9 mình free cả tháng nên định làm 1 chuyến đi Phú Quốc 1 mình tự túc.
Mà mình muốn đi đường bộ: Xe đi Rạch Giá, đi cao tốc ra đảo :D
Sức khỏe yếu nhưng ham hố đường bộ để ngắm nhìn đất nước qua đường bộ nên giờ đang chăm chỉ tập thể dục :D
Bác nào có dự kiến đi Phú Quốc từ Sài Gòn, đi với em đi? Huhu?

Chắc sau 3/9 em sẽ đi ạ.
Các bác ở PQ hỗ trợ em với ạ?
Nhà nghỉ rẻ thôi ạ :D


Nhìn xong hình muốn phóng đi ngay và luôn quá ! tháng 8 làm luôn 1 chuyến Phượt Phú Quốc mới được :D
Nàng ơi, hay nàng để đến tháng 9 đi với tớ đi!

pleikucitizen
22-07-2013, 12:45
em tính ngày 8/12/2013 đi Phú quốc mà sợ lúc đó biển lạnh, có anh chị nào rành về thời tiết phú quốc không cho em ít thông tin với???

KoPan
01-08-2013, 13:45
Thời tiết PQ từ h đến cuối năm ra sao mọi ng` ơi, mình định đi t8 hoặc t9 ko bít có mưa dầm dề như SG ko ?
Hay nên đi vào cuối năm nhỉ ?

vmbtd
01-08-2013, 14:32
cảnh quá đẹp, kết nhất là khoản wifi free toàn đảo =))

meodenPQ
03-08-2013, 10:24
@RiverJade : phòng ks tầm 300-350k/đêm/2ng... bạn có thể đi lịch trình : từ HCM về RG (165k) -> đi tàu qua PQ (290k - nếu mua tại đại lý) -> leo lên xe trung chuyển thẳng tới ks (30.000) -> ở tại ks. Tiếp theo có thể thuê xe để đi chơi dạo vòng quanh đảo. Nếu ở PQ chưa có bạn thì có j liên hệ mình..làm guide free cho :"> (nếu rảnh =.=')... hoặc bạn có thể tham gia cùng các nhóm bạn của mình trong tháng 9. có j inbox mình :)

@Pleikucitizen : khoảng tháng 12 trời đẹp trong xanh, gió mát. Lúc đó suối vẫn còn chảy róc rách. Bạn có thể khám phá được biển xanh cát trắng, suối mát lạnh trong rừng hoang dã... ngoài ra bạn có thể đi các dịch vụ lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực. Nói chung là đi PQ thời điểm đó là chỉ muốn ở lại thôi :3

@Kopan : tháng 8 - 9 trời hên xui ~.~

pleikucitizen
07-08-2013, 22:57
like mạnh MeodenPQ, em háo hức muốn đi quá rồi

huongbien
09-08-2013, 17:38
Thanks chủ top, hình ảnh quá đẹp làm mình cực kỳ phấn khích.
@MeodenPQ : Cho mình hỏi đầu tháng 11 mình ra thì có thể cho xin thông tin một vài KS vừa tầm với dân phượt được k? View ra biển đẹp 1 chút, giá tiền cũng đẹp một chút :)

meodenPQ
09-08-2013, 18:18
@huongbien : thật sự thì ca của huongbien tương đối hơi khó. ks vừa tầm với dân phượt mà có view biển, giá tiền đẹp..khó kiếm lắm :D. Mà mình thấy thì đã là phượt thì chủ yếu chỗ nghỉ thoải mái, tiện nghi là chính. Còn lại thì mình đi vòng quanh tham quan các bãi biển đẹp ở Phú Quốc hay hơn. Ở bãi biển có rất nhiều bãi biển đẹp, như bãi biển cát trắng, mịn đẹp của bãi Sao, bãi biển dài và đẹp của bãi Trường, bãi Dài, bãi Ông Lang với hàng dương liễu, hàng dừa tươi mát, nếu thích khám phá thì tới bãi biển ở Bắc đảo với cát sỏi. Nói chung mình cũng vừa định cư ở PQ được 8 tháng, nhưng những nơi mình có cơ hội đi thì cũng gần hết...chỉ còn các đảo ở quần đảo phía Nam mình chưa đi được vì sóng lớn..nhưng chắc chắn mình sẽ trải nghiệm tất cả. Mọi người cần tư vấn thì hỏi trên này hoặc pm mình sẽ đều trả lời tất cả để các bạn có được 1 chuyến đi vui trọn vẹn :)

Hanni1009
10-08-2013, 16:00
Hình đẹp như tranh vẽ vậy, cám ơn bạn, làm mình háo hức quá đi.

dungnt_bank
11-08-2013, 02:47
Tháng 10 này mình đi Phú Quốc chơi nhưng thời gian không có nhiều, chiều t6 bay từ SG ra PQ rồi sáng cn bay từ PQ về SG. Do thời gian ngắn nên mong các bạn đã đi PQ tư vấn giúp mình với ạ :
- Với thời gian hơn 1 ngày như vậy mình nên đi những điểm nào ở PQ
- Nếu đi từ PQ về SG theo đường biển thì hết bao nhiêu lâu và trong ngày những lúc nào thì có tàu về
Mình đi có 1 mình nên nếu có bạn nào có dự định đi vào thời gian đấy và tham gia với mình thì may mắn quá :D mình đi vào tuần 11/10.

meodenPQ
11-08-2013, 15:35
Tháng 10 này mình đi Phú Quốc chơi nhưng thời gian không có nhiều, chiều t6 bay từ SG ra PQ rồi sáng cn bay từ PQ về SG. Do thời gian ngắn nên mong các bạn đã đi PQ tư vấn giúp mình với ạ :
- Với thời gian hơn 1 ngày như vậy mình nên đi những điểm nào ở PQ
- Nếu đi từ PQ về SG theo đường biển thì hết bao nhiêu lâu và trong ngày những lúc nào thì có tàu về
Mình đi có 1 mình nên nếu có bạn nào có dự định đi vào thời gian đấy và tham gia với mình thì may mắn quá :D mình đi vào tuần 11/10.
1.bạn cho mình hỏi chiều t6 chính xác là mấy giờ tới?. Vì nếu trễ quá sẽ không thể đi đâu được. Nếu còn thời gian thì có thể đi tắm suối chơi được. Buổi tối đi dạo chợ đêm, cafe hoặc coffee bar relax với gió biển ^^.
Ngày 2 thì bạn có thể thuê xe đi hướng về phía Nam, hoặc mua vé đi tour lẻ tham quan lặn ngắm san hô, câu cá. buổi tối đi câu mực.
2. Đi từ PQ về SG : 9h sáng CN lên tàu tại Bãi Vòng về Rạch Giá (320k..biết chỗ mua thì 290k :3)...11-12h lên xe Rạch Giá - HCM (165k)..tầm khoảng 6-7h tối tới HCM.

huongbien
15-08-2013, 12:12
Meoden PQ ơi, cho huongbien hỏi nhờ ở ngoài ấy có chỗ nào kiểu homestay k? Huongbien và em gái vào đó chơi mà ở rì sọt thì hơi bị mắc, với lại muốn đi khám phá thăm thú là chính chứ k có nằm trong nhà ngắm bể bơi. Cho tớ xin gợi ý với nhé :)

meodenPQ
16-08-2013, 08:00
Meoden PQ ơi, cho huongbien hỏi nhờ ở ngoài ấy có chỗ nào kiểu homestay k? Huongbien và em gái vào đó chơi mà ở rì sọt thì hơi bị mắc, với lại muốn đi khám phá thăm thú là chính chứ k có nằm trong nhà ngắm bể bơi. Cho tớ xin gợi ý với nhé :)
giá homestay nhưng cũng ko rẻ hơn. 2 chị em huongbien có thể vào ở nhà nghỉ gần trung tâm, chợ đêm (tầm 350k/đêm/phòng 2ng) phòng đầy đủ tiện nghi, máy lạnh,nước nóng..nói chung là ko thua khách sạn . Xe thì xe số 100-120k, xe tay ga 150k/ngày. Ăn uống thì mình sẽ giới thiệu cho huongbien những chỗ NGON - BỔ - RẺ :D. Cảnh đẹp thì chỉ sợ máy chụp hình hết pin ko đủ để chụp =))

gacontv
20-08-2013, 18:40
Bạn MeodenPQ ơi,cho mik hỏi nghỉ hè Phú Quốc nhiều mưa ko,suối tranh có có nhiều nước ko za.Kỳ đó mình đi ngay tháng 10,đường vô suối lầy lội cực kỳ.
@huongbien:lần đó mình đi từ bến tàu Rạch Giá qua tới PQ theo xe bus tới tt Dương Đông.Tới trạm xe bus đi bộ lên khoảng 10p( ngược lại với hướng chợ)bên tay trái có nhà nghỉ...Trinh(ko nhớ rõ ^^)phía trước có mấy cái bàn cốc có mấy ông ngồi uống cà phê.giá thuê 100k/ngày(quạt máy)thuê xe máy 80k.Với dân phượt zi là đủ rồi.P.S bà chủ nhà rất dễ chịu.

kunkon0602
16-09-2013, 02:53
Ảnh đẹp quá. Mình cũng đã đi Phú Quốc năm 2012. Quảng cáo bãi Sao đẹp nhưng thực sự cũng thấy bình thường vì lượng người đến đó quá đông. Ở bắc đảo có bãi Thơm còn hoang sơ, biển lặng trong xanh rất đẹp (thời điểm tháng 6, còn các tháng khác không biết được :D). Mọi người nên nhanh đến Phú Quốc vì ngay cả bãi Thơm này cũng đang chuẩn bị thành resort. Phú Quốc sẽ ngày càng mất đi vẻ đẹp hoang sơ của mình vì tốc độ thương mại hoá quá nhanh.

hoanghuyhai90
17-09-2013, 20:01
hihihihi xem xong muốn đi qua phú quốc luôn quá :)

tungzino
21-09-2013, 14:17
đẹp quá, sẽ tranh thủ gom góp làm 1 chuyến :D

trungtinh07
27-01-2014, 17:14
@RiverJade : phòng ks tầm 300-350k/đêm/2ng... bạn có thể đi lịch trình : từ HCM về RG (165k) -> đi tàu qua PQ (290k - nếu mua tại đại lý) -> leo lên xe trung chuyển thẳng tới ks (30.000) -> ở tại ks. Tiếp theo có thể thuê xe để đi chơi dạo vòng quanh đảo. Nếu ở PQ chưa có bạn thì có j liên hệ mình..làm guide free cho :"> (nếu rảnh =.=')... hoặc bạn có thể tham gia cùng các nhóm bạn của mình trong tháng 9. có j inbox mình :)

@Pleikucitizen : khoảng tháng 12 trời đẹp trong xanh, gió mát. Lúc đó suối vẫn còn chảy róc rách. Bạn có thể khám phá được biển xanh cát trắng, suối mát lạnh trong rừng hoang dã... ngoài ra bạn có thể đi các dịch vụ lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực. Nói chung là đi PQ thời điểm đó là chỉ muốn ở lại thôi :3

@Kopan : tháng 8 - 9 trời hên xui ~.~

Chào bạn, mình dự định là tối mùng 3 mình đón xe đi Rạch Giá và đi tàu ra PQ khoảng 9h-10h sáng mùng 4 rồi mình chơi tới sáng mùng 6 thì về lại. Bạn có thể giúp mình 1 số địa điểm ăn uống, tham quan cảnh đẹp để chụp hình, tham quan 1 số điểm nổi bặt của PQ, nhà nghĩ, nơi thuê xe máy đc ko, mình cảm ơn bạn nhìu, mong nhận đc hồi âm của bạn.

metal79
08-02-2014, 10:01
Muốn kiém 1 em chó PQ về nuôi quá, ko bít bn 1 chú nhỉ?

metal79
08-02-2014, 10:02
@huongbien : thật sự thì ca của huongbien tương đối hơi khó. ks vừa tầm với dân phượt mà có view biển, giá tiền đẹp..khó kiếm lắm :D. Mà mình thấy thì đã là phượt thì chủ yếu chỗ nghỉ thoải mái, tiện nghi là chính. Còn lại thì mình đi vòng quanh tham quan các bãi biển đẹp ở Phú Quốc hay hơn. Ở bãi biển có rất nhiều bãi biển đẹp, như bãi biển cát trắng, mịn đẹp của bãi Sao, bãi biển dài và đẹp của bãi Trường, bãi Dài, bãi Ông Lang với hàng dương liễu, hàng dừa tươi mát, nếu thích khám phá thì tới bãi biển ở Bắc đảo với cát sỏi. Nói chung mình cũng vừa định cư ở PQ được 8 tháng, nhưng những nơi mình có cơ hội đi thì cũng gần hết...chỉ còn các đảo ở quần đảo phía Nam mình chưa đi được vì sóng lớn..nhưng chắc chắn mình sẽ trải nghiệm tất cả. Mọi người cần tư vấn thì hỏi trên này hoặc pm mình sẽ đều trả lời tất cả để các bạn có được 1 chuyến đi vui trọn vẹn :)

Ở PQ phát triển mạnh ko bạn
Kiếm việc gì ở đó hợp lí :D dọn ra PQ ở luôn khỏe nhỉ :D

chantam
02-12-2015, 16:19
Định nán lại lâu chút nghe nhạc, ngắm suối, nhưng các a làm e pó tay… chạy luôn.
Quay về chụp được đoạn suối – không có khỉ, leo lên đầu nguồn hết rồi :D.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/58a.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/58b.jpg

Bonus vài tấm hạt cây, cỏ dại. Pipi suối Tranh (BB)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/59.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/60.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa347/anhphuot/Phu%20Quoc/61.jpg

Mấy tấm này bạn chụp màu sắc đẹp quá