PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình ba – bình yên như một người bạn



trangkhin
19-02-2014, 19:52
Sau bao lần nằm vùng tìm hiểu thông tin, xem nát các topic, rồi tính tới tính lui, dời đi dời lại… cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân đến đảo Bình Ba – điểm du lịch thuộc hàng hot hiện nay.

Cảm xúc khi đến với Bình Ba là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thân quen và bình yên tựa như một người bạn, một người bạn mộc mạc, giản đơn và luôn là chính mình. Bình Ba không làm người ta quá kì vọng, cũng chẳng khiến người ta thất vọng. Bởi bạn kì vọng gì ở một hòn đảo thuộc vùng vịnh quân sự, với vài trăm nóc nhà, những con người chân chất sống bằng nghề nuôi tôm hùm là chính? Những tụ điểm ăn chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những dịch vụ chăm sóc đến tận răng ư? Chắc chắn là không, bởi nếu kì vọng những điều đó, bạn chẳng phải lặn lội đến hòn đảo xa xôi này làm gì, thành phố dư sức cho bạn những điều đó. Và làm sao bạn thất vọng được khi nhìn vào những nụ cười thật thà hiền lành, khi đứng giữa một trời bao la là biển và chỉ có biển, với màu xanh như không tin được vào mắt mình, khi bạn ngồi chồm hổm ăn những món ăn dân dã của đảo, cô chủ quán thậm chí mời bạn vào nhà ngồi ăn cho mát và cho bạn hẳn 1 ca nước đá khi bạn than khát, và khi đi dọc theo những con đường nhỏ xíu, nhà cửa san sát, như nhích 1 bước chân là đã có thể làm bạn với một ngôi nhà. Bình Ba dưới cơn sốt du lịch, người người kéo tới chật kín những con tàu vốn trước đây chỉ có mùi tôm cá và rau quả (nay thì có thêm mùi nước hoa) vẫn bình yên như thế. Nhiều người nói đặc sản của Bình Ba là tôm hùm, là biển xanh màu ngọc, nhưng đối với mình, đặc sản Bình Ba, thứ làm mình thích nhất khi đến đảo chính là sự hồn hậu và dung dị của người dân nơi đây.

https://s2.yimg.com/sm/5527/12634067254_f7256a9e0c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12634067254/)
Đảo Bình Ba (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12634067254/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

https://s2.yimg.com/sk/3706/12633799993_b5fa74e107_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12633799993/)
Đảo Bình Ba 2 (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12633799993/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

trangkhin
19-02-2014, 20:07
Một số thông tin cho các bạn có ý định du lịch đảo Bình Ba:

1. Di chuyển:
Em lấy điểm bắt đầu là TP Cam Ranh. Chạy dọc Đại Lộ Hùng Vương sẽ gặp Bưu điện Cam Ranh rất to nằm ngay mặt đường, ở ngã 3 Nguyễn Trọng Kỷ - Đại lộ Hùng Vương. Rẽ vào đường Nguyễn Trọng Kỷ, chạy thẳng đến gần cuối đường thì có một ngã ba nhỏ, để ý thấy nhiều người dân rẽ vào ngã này, đi thêm 1 đoạn ngắn là đến cảng Đá Bạc, cảng đi đảo Bình Ba. Bạn nào lỡ chạy thẳng tới cuối đường thì sẽ gặp cảng lớn là cảng Ba Ngòi, cảng này dành cho tàu bự nghe, nhớ quay lại tìm ngã 3 chạy vào cảng Đá Bạc. Từ đầu đường đi vào đến cảng tầm 2km, có thể bắt taxi, xe thồ hoặc quỡn thì đi bộ luôn :v. Bạn nào đi xe khách đến CR thì nói bác tài cho xuống luôn Bưu điện CR là tiện nhất nhé.

2. Giờ tàu chạy:
Giờ tàu chạy hiện nay rất loạn xạ, nếu đủ khách sẽ xuất bến luôn. Do khách du lịch đổ ra nhiều nên hiện nay người ta cũng tăng cường khá nhiều tàu. Buối sáng ngày đi có thể đi chuyến 06h hoặc 09h, 12h, ngày về thì đi chuyến 09h, 12h, 16h… Nếu nhóm đi đông có thể liên hệ đặt tàu riêng.

3. Chỗ ở:
Hiện nay trên đảo mọc lên khá nhiều nhà nghỉ và homestay. Bạn nào đi ít người thì nên ở nhà nghỉ, còn đi khoảng 4 5 người trở lên thì nên thuê nguyên nhà. Gọi là homestay nhưng không ở chung với chủ nhà. Người dân ngoài đây xây 1 vài căn nhà nhỏ nhỏ, có phòng khách, 2 – 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp có luôn đồ nấu nướng. Hầu hết là nhà mới xây nên mới tinh, có cả điều hòa, chăn nệm đầy đủ, người dân xây lên không ở, chỉ để cho thuê thôi. Nếu đi ít người thì giá 100k/người, đi nhóm đông deal giá sẽ rẻ hơn. Nhà nghỉ thì tầm 100k-150k 1 người. Nên chọn chỗ ở khu Bãi Nồm, bãi chính của đảo, vừa gần chợ vừa gần biển là tiện nhất.

• Nhà nghỉ Bảy Hộ: 0983.858942
• Nhà nghỉ Tú Ngọc: 0942.016958
• Nhà nghỉ Ms tuyền: 0914.493793 – 0962.466528
• Nhà nghỉ Ms Dung: 0972.332202

4. Ăn uống:
Có 3 lựa chọn cho bạn
- Đặt ăn chủ nhà: Hầu hết các chủ nhà đều có nhận đặt ăn, từ cơm bình thường đến ăn hải sản. Có thể liên hệ đặt trước hoặc đặt khi nhận phòng, muốn ăn phần bao nhiêu tiền hay loại hải sản gì thì báo. Buổi tối có thể đặt người ta nấu và phục vụ ngoài biển cho mình, sẽ tính thêm tiền phục vụ, nếu chỉ nấu còn mình tự mang ra biển thì không mất phí này.
- Ra nhà hàng trên bè ăn: Liên lạc với các chủ bè và họ sẽ đón bạn ra bè ăn. Tại đây nuôi các loại hải sản tươi sống, bạn cứ việc chọn và người ta sẽ nấu nướng theo ý mình. Bè hoạt động cả ngày nên bạn có thể ăn trưa và tối. Giá cả phải chăng nên không lo chặt chém nhé.
• Bè hải sản anh Hậu: 01233.157654
• Bè hải sản anh Hiếu:
• Bè hải sản anh Tâm: 01654.313537
- Tự nấu nướng nếu ở homestay: Thuê nguyên nhà có cái lợi là trong bếp chủ nhà có để một số vật dụng nấu nướng, có cả bếp ga. Nên bạn có thể tự mua nguyên liệu để chế biến. Ngoài chợ có bán khá nhiều rau củ và các loại hải sản tươi sống.
- Ăn ở chợ Bình Ba: Nên dành ít nhất 1 buổi đi lang thang chợ và ăn các món ăn dân dã trên đảo. Tuy chỉ là những món ăn bình thường, không phải cao lương mĩ vị gì nhưng cảm giác thì rất tuyệt ^.^. Tuy nhiên lựa chọn là có giới hạn vì chợ rất bé và ít quán bán đồ ăn uống.

5. Tham quan:
Đảo Bình Ba gồm 3 bãi biển chính, nằm ở 3 hướng, là Bãi Nồm, Bãi Chướng và Bãi Nhà Cũ. Có thể hình dung bản đồ đảo như sau:

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/Untitled-2.png

Bãi Nồm là bãi tập trung đông nhất, vì sát khu dân cư, bờ biển cát mịn, có thể thoải mái tắm và chơi trên bãi cát, ngắm được bình minh. Bãi Nhà Cũ theo em là bãi đẹp nhất, nước trong xanh đến tận đáy, chia thành nhiều dãi màu, đây là bãi có nhiều san hô đẹp nhất. Tuy nhiên bờ cát nhiều san hô chết, nhớ mang theo dép nếu không muốn bị cắt chân. Bãi Nhà Cũ cũng là bãi xa nhất, nếu đi bộ thì hơi bị chua, vì đường xa, nắng và lên dốc rất mệt. Bãi này ngắm được hoàng hôn. Còn bãi Chướng thì gần hơn, có thể đi bộ được, nhưng khuyến khích thuê xe máy đi vì từ bãi Chướng có đường chạy thẳng lên đồi cao, ngắm được toàn cảnh đảo rất đẹp. Bãi Chướng có chòi dọc bờ để ngồi chơi, giá thuê chòi là 20k nếu ngồi chơi và 50k nếu ăn uống. Buổi trưa bạn có thể mua đồ hải sản mang ra đây ăn uống nhậu nhẹt đàn hát.
Ngoài việc tham quan tắm biển và dạo chơi trên đảo thì các bạn cũng có thể mua tour đi lặn ngắm san hô, đi câu mực đêm, tham quan bè cá… Nếu muốn đi bạn có thể đặt tour trước hoặc liên hệ ngay cầu cảng ở đảo.

CHI PHÍ CHO CHUYẾN ĐI 2 NGÀY 1 ĐÊM CỦA 4 NGƯỜI:
- Vé tàu chiều đi: 40k/người x 4
- Vé tàu chiều về: 20k/người x 4
- Nhà ở homestay: 100k/Người x 4. Tụi em thuê 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, còn 1 phòng ngủ thì có 2 bạn đã ở trước rồi.
- Ăn sáng ở CR: 100k 4 đứa
- Ăn trưa ở chợ:
+ Bánh tôm: 5k/cái; 8 cái = 40k
+ Ốc zú nàng: 20k
+ Cuốn thập cẩm: 15k/Cái. 4 cuốn = 60k + 1 ly bí đao ép = 10k
+ Chè thập cẩm: 15k/ly, 4 ly = 60k
+ Bánh tráng nướng: 5k/Cái, 4 cái = 20k
+ Kem flan + Nước mía: 60k
- Ăn tối hải sản đặt chủ nhà nghỉ (Bảy Hộ): 565k
+ ½ kg mực: 175k
+ ½ kg ghẹ: 150k
+ 1 kg ốc nón: 80k
+ 1 nồi cháo cá: 100k
+ Nước uống: 60k
- Ăn sáng ở chợ: 100k 4 đứa
- Ăn trưa gà nướng Cam Ranh: 400k
- Thuê 1 xe máy 1 buổi chiều: 50k + 20k tiền xăng
- Thuê chòi bãi Chướng: 20k
- Mua đồ dùng lặt vặt + Nước uống: 40k
- Đánh bi lắc; 1k 1 keng, mua 15k. Đánh bida 30k/giờ, vừa đành vừa uống nước, hết 40k
- Gửi xe máy ở cảng: 20k

=>2tr280/4 người = 570k/người

melody89vn
19-02-2014, 20:44
thanks bạn , đang tính đi Bình ba đây . mình xuất phát từ SG

myglass
20-02-2014, 21:10
Có thể thứ 7 hoặc chủ nhật này mình cũng có mặt ở bình ba đấy bạn àh.nếu đi đúng lúc này thì gặp mặt họp lại cho vui.vì mình đi có 1 mình thôi àh,bữa giờ chơi ở quê Phú Yên,đang có ý định đi mà còn lương ương nếu bạn cũng đi đúng lúc ấy thì mình liên lạc nhau nhé 0975808522

trangkhin
21-02-2014, 07:53
Như đã trình bày rất dài ở trên (Bạn nào lười hông chịu đóng hết thì lo lên đọc lại đê ) ), sau bao nhiêu ngày lăm le le lăm, cuối cùng em và đồng bọn cũng đã ấn định được ngày đi du hí Bình Ba. Tụi em gồm 4 đứa, 2 đứa xuất phát từ SG, 2 đứa xuất phát từ Nha Trang.

22h30, 2 đứa Sài Thành đáp chuyến xe Phương Trang đi Cam Ranh trong lúc 2 đứa kia đang sung sướng ngủ khì.

05h30, 2 đứa Nha Trang lọ mọ bò dậy lên đường, còn 2 đứa Sài thành thì vẫn đang ngủ khèo trên xe.

07h45, 4 đứa gặp nhau tại Bưu điện CR, gặp nhau chưa kịp tay bắt mặt mừng, 4 đứa lăm le ngó sang bên đường bắt gặp quán phở bò bún bò ốp la. Ngó thấy quán khang trang và đông khách, 4 đứa mau mắn dọt sang quất mỗi đứa 1 tô, ăn khá ngon miệng, rồi 2 xe thẳng tiến cảng Đá Bạc cho kịp chuyến tàu 9h.

Gửi xe ở cảng xong xuôi, ra đứng đợi tàu thì đập vào mắt 1 cảnh tượng rất đau lòng: Người người nhà nhà đang ngồi la liệt đợi tàu giống em T.T, mà chủ yếu là dân SG kéo ra, điểm du lịch đang hot có khác, hix. Mắt ai cũng lăm le nhìn về phía mà sắp tới con tàu định mệnh sẽ đậu đón khách, tàu thì lại chẳng bán vé nên mạnh ai lên được thì lên, dự báo 1 cuộc đại chiến không khoan nhượng. Khi tàu đến, tụi em ùn ùn kéo ra, chen chúc nhau lên tàu, kẻ có áo phao kẻ không, có chú biên phòng tới ngó ngó vài cái rồi tàu cứ thế nổ máy mà đi. Từng đọc trong các topic trước là tàu ra đảo Bình Ba rất nghiêm, không chở quá số lượng người, phải mặc áo phao và có biên phòng kiểm tra giấy tờ, nhưng có lẽ giờ cha con kéo nhau ra đông quá nên chính quyền bất lực làm ngơ. 4 đứa em lanh lẹ nên có chỗ ngồi và áo phao, thế là cứ túc tắc ngồi nghe nhạc hóng gió khoảng hơn tiếng đồng hồ thì tới. Miêu tả có vẻ sang chảnh zị thôi, chứ em là em vô địch giải say tàu xe toàn quốc, trước khi đi sợ say phải dán cao chống say tàu, rồi lên tàu là nằm vật ra như xác chết, ko nói ko cười T.T. May sao thuyền đi trong vịnh sóng êm, hôm đó là 1 ngày đẹp trời, gió nhẹ nên em không bị say, hihi.

Lúc ở trên tàu em móc điện thoại gọi cho Nhà nghỉ Bảy Hộ để báo là nhóm em sắp ra (Đã gọi đặt phòng trước) nhưng cô Bảy báo 1 tin sét đánh là khách của cô ở đến 4h mới trả phòng, nên không cho tụi em thuê được. Đang đau buồn thì cô nói kiếm được cho tụi em 1 cái nhà khác rồi, yên tâm phần nào hihi.

suongsom
21-02-2014, 09:06
Thông tin bổ ích quá, cảm ơn bạn nhé :)

suongsom
21-02-2014, 09:07
Chia sẻ ảnh nữa bạn ui, hóng quá :3

trangkhin
21-02-2014, 10:14
Đoàn trên tàu thì mình say tàu nên không có chụp, xuống tới đảo phát hiện máy bị kẹt cò ko bấm đc (Mình xài máy film) T.T. Phải chụp ké máy của bạn nên ko được nhiều hình lắm, sẽ chia sẽ xen kẻ với lịch trình, hihi

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0890.jpg

Lúc này đang cố cứu vãn em máy Film chết cò T.T

trangkhin
21-02-2014, 21:04
Đến Bình Ba, tụi em tay xách nách mang lang thang vào đảo, đi kiếm nhà nghỉ Bảy Hộ. Gọi cho chú Bảy thì chú chỉ đường rồi kêu sẽ chạy ra chở đồ dùm. Nghĩ đảo nhỏ dễ kiếm òm nên 4 đứa cứ túc tắc đi, ai dè lạc lên lạc xuống. Gặp 2 đứa nhỏ, tụi em hỏi đường thì 2 đứa chỉ 2 hướng xong cãi nhau ỏm tỏi lên, kêu mày ngu quá chỉ zậy sao cô chú biết ngõ mà đi, mắc cười gì đâu :)). Cuối cùng thì gặp được chú Bảy, thế là chú chở đồ chạy trước, tụi em lướt thướt theo sau. Các bạn chú ý nhé, từ cảng tàu đi vào sẽ gặp 1 nhà nghỉ mới xây rất to, bên cạnh nhà nghỉ đó có 1 con đường nhỏ đi vào chợ, cứ đi thẳng sẽ gặp bãi Nồm. Mới đầu người dân chỉ đường đi vào chợ, tụi em cứ nghĩ đường to lắm nên đi qua luôn mà ko để ý, nhìn cứ tưởng cái hẻm cụt, vậy nên cứ đi qua đi lại miết thôi ^^.

Tới bãi Nồm thì tụi em được cô Bảy dẫn tới nhà chủ cho thuê homestay, tụi em thuê 1 cái nhà gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 tolet và 1 bếp. Trong đó 1 phòng ngủ đã được 1 cặp thuê rồi. Nghĩ nhà rộng lại nhiều lối ra vô, cũng không ảnh hưởng gì nên tụi em quyết ở chung luôn. Chủ nhà tới cho thuê, okie giá xong thì đi mất, chỉ quay lại 1 lần buổi chiều để bơm nước cho bọn em, và 1 lần vào buổi sáng để thu tiền, còn lại thì tụi em muốn làm gì cũng được. Đảo nhỏ ai cũng biết ai nên cửa nẻo cứ mở thênh thang, có muốn chạy cũng chạy chả được vì đâu phải lúc nào cũng có tàu về đất liền :D. Nhà mới xây nên rất sạch sẽ khang trang, trong phòng ngủ có điều hòa, tuy nhiên diện tích phòng ngủ hơi nhỏ, tụi em chia ra 2 đứa ngủ trong phòng còn 2 đứa ngủ phòng khách. Em cũng dặn luôn cô Bảy mua một số đồ hải sản cho tối nay. Cô Bảy và Chú Bảy rất nhiệt tình, lúc nào cũng cười nói xởi lởi ^.^

Sau khi đã ổn định, tụi em thay đồ và bắt đầu hành trình khám phá đảo Bình Ba. Đầu tiên dạo qua bãi Nồm 1 vòng, uống nước mía và hóng gió cho mát. Thời tiết trên đảo khá nóng và nắng gắt, khoảng sau tháng 3 mà đi chắc nóng khỏi bàn.

Biển Bãi Nồm

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_1166.jpg

Đã 12h, dạ dày bắt đầu lên tiếng nên tụi em rẽ xuống chợ Bình Ba làm tour ẩm thực chợ luôn.

Món này làm từ bánh mì sandwich chiên giòn với hành, ở trên có mấy con tôm. 5k 1 cái. Lần đầu em thấy và được ăn ^^. Cũng khá thú vị. Vốn dĩ món này chỉ bán mang về nhưng thấy tụi em đứng ngoài nắng quá nên cô bán quán mời vào trong nhà ngồi ăn luôn, bật cho 2 cái quạt mát rượi. Than ăn bánh này khát nước cô cho luôn ca nước đá, kêu bánh này thiếu vị cay, cô mang hẳn chai tương ớt chưa khui ra cho ăn luôn. Người dân đảo dể thương kì lạ ^^

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0905.jpg

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0904.jpg

Còn đây là món ốc zú nàng, theo như lời cô bán hàng thì món này lâu lâu mới có, dân đảo thích ăn dữ lắm. Tụi em ăn thì thấy cũng bình thường, chấm với nước mắm chua ngọt cay. Mà khá mắc, 20k được mấy con thui @.@

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0908.jpg

Xong phần khai vị, cả bọn kéo qua quán bán bún đủ loại. Có bún cá, bún thịt nướng, cuốn thập cẩm... Mỗi đứa kêu 1 cuốn, 15k, bên trong có rau, chả ram, thịt nướng, 1/4 quả trứng vịt, chấm với nướng tương đậu phộng béo béo. Em thì thích ăn cay nên chấm mắm ớt :D

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0921.jpg

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0920.jpg

Cô bán bún, tay đeo rất nhiều vàng, cứ chọc cô bán bún mua được nhiều vàng quá zị, cô cười quá trời ^.^

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0913.jpg

khiemves
22-02-2014, 00:12
bài viết rất chi tiết, tks. ah mà chuyến về xe giường nằm PT có đón tại cam ranh không bạn :), bạn đi xe máy hay pt vậy ?

nhatrang_cafe
22-02-2014, 11:30
Mình đi Bình Ba nhiều lần rồi mà vẫn ko làm được cái review cho ra hồn, bạn viết hay quá. Ở Nha Trang thì giao lưu với nhóm phượt của mình luôn được ko bạn, thỉnh thoảng vẫn hứng lên là đi :)

trangkhin
22-02-2014, 18:40
bài viết rất chi tiết, tks. ah mà chuyến về xe giường nằm PT có đón tại cam ranh không bạn :), bạn đi xe máy hay pt vậy ?
Có đón tại Cam Ranh nha bạn, mình đi xe máy từ NT, còn 2 đứa bạn thì đi xe PT từ SG ^^


Mình đi Bình Ba nhiều lần rồi mà vẫn ko làm được cái review cho ra hồn, bạn viết hay quá. Ở Nha Trang thì giao lưu với nhóm phượt của mình luôn được ko bạn, thỉnh thoảng vẫn hứng lên là đi :)

Giao lưu thì quá tuyệt rồi, nếu có chương trình gì thì hú nhé, sắp xếp được mình sẽ tham gia, ngặt nổi công việc của mình thời gian eo hẹp quá ^^

minhkhang_hng
23-02-2014, 12:19
Tới bãi Nồm thì tụi em được cô Bảy dẫn tới nhà chủ cho thuê homestay, tụi em thuê 1 cái nhà gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 tolet và 1 bếp. Trong đó 1 phòng ngủ đã được 1 cặp thuê rồi. Nghĩ nhà rộng lại nhiều lối ra vô, cũng không ảnh hưởng gì nên tụi em quyết ở chung luôn. Chủ nhà tới cho thuê, okie giá xong thì đi mất, chỉ quay lại 1 lần buổi chiều để bơm nước cho bọn em, và 1 lần vào buổi sáng để thu tiền, còn lại thì tụi em muốn làm gì cũng được. Đảo nhỏ ai cũng biết ai nên cửa nẻo cứ mở thênh thang, có muốn chạy cũng chạy chả được vì đâu phải lúc nào cũng có tàu về đất liền :D. Nhà mới xây nên rất sạch sẽ khang trang, trong phòng ngủ có điều hòa, tuy nhiên diện tích phòng ngủ hơi nhỏ, tụi em chia ra 2 đứa ngủ trong phòng còn 2 đứa ngủ phòng khách. Em cũng dặn luôn cô Bảy mua một số đồ hải sản cho tối nay. Cô Bảy và Chú Bảy rất nhiệt tình, lúc nào cũng cười nói xởi lởi ^.^

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0913.jpg

Bạn trangkhin ơi ! Bạn có thể cho biết cái homestay gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 tolet, 1 bếp ở gần chổ nào kg, chủ nhà tên gj có số đt để liên lạc kg (có phải a. Long), giá thuê là bao nhiêu tiền/ngày, ở đc bao nhiêu người (6 người đc kg). Hay phải liên hệ qua chú Bảy Hộ.
Mong bạn tư vấn dùm vì mình sắp đi vào tháng 3/2014. Nick ym: minhkhang_hng. Cám ơn Bạn.

trangkhin
23-02-2014, 12:59
Bạn trangkhin ơi ! Bạn có thể cho biết cái homestay gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 tolet, 1 bếp ở gần chổ nào kg, chủ nhà tên gj có số đt để liên lạc kg (có phải a. Long), giá thuê là bao nhiêu tiền/ngày, ở đc bao nhiêu người (6 người đc kg). Hay phải liên hệ qua chú Bảy Hộ.
Mong bạn tư vấn dùm vì mình sắp đi vào tháng 3/2014. Nick ym: minhkhang_hng. Cám ơn Bạn.

Chỗ mình ở đáp ứng đủ nhu cầu của bạn nè, ở 6 người chứ chục người cũng vô tư. Giá mình thuê hôm đó 4 người là 400k. Bạn ở 6 người deal giá 500k xem thử nhé. Hôm đó mình quên lưu số đt của cô chủ nhà mất (Không phải chú Long), bạn liên hệ chú Bảy Hộ hỏi cái nhà homestay ngay sau lưng nhà chú là được nhé!

trangkhin
23-02-2014, 15:14
Ăn no nê, vậy giờ làm gì? Vì sáng nay dậy sớm nên em bàn lùi, kêu về nhà đánh bài làm giấc chiều mát rùi đi. Ba đứa nó xua 1 hơi đòi đi chơi luôn, đang máu chiến T.T. Hỏi cô bán hàng đi bãi Chướng bao xa, cổ kêu 15’, bãi Nhà Cũ bao xa, cổ buông 1 câu nhẹ tưng: nửa tiếng! Nửa tiếng cuốc bộ trong ánh nắng 12h trưa này ư? No no xin đừng hấp diêm em T.T. Chị ngồi ăn bên cạnh ké zô: đi bộ hông nổi đâu, tui có xe tui chở 2 vòng đi cho, nhưng mà thui hôm nay tui mặc quần đùi nắng lắm hông chở được (Trớt quớt! T.T). Thế là 4 đứa quyết tâm hừng hực, nhất định phải đi, thanh niên trai tráng ngại gì chút thóc lép. Và cả bọn hùng dũng bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của cô bán hàng và chị trớt quớt. Tới đầu đường tụi em quẹo vào… thuê xe máy :v. 1 ngày 100k, nửa buổi 50k, đổ xăng 20k, quất lẹ hốt lẹ!!! Nghĩ thuê 2 xe tiếc tiền quá :”>, nên tụi em thuê có 1 xe, chở 2 vòng, hihi. Hỏi cô cho thuê xe ở đây có công an hông, có bắt mũ bảo hiểm hông, cổ kêu bắt chớ, phải đội zô nghe. Mới kêu cổ đưa mũ thì cổ vào nhà xách ra 1 cái, hỏi sao có 1 cái thui thì cổ phán 1 câu xanh rờn: công an chỉ bắt người chở phải đội mũ thôi! :)).
Thẳng tiến bãi Chướng.

http://farm4.staticflickr.com/3706/12633799993_b5fa74e107_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12633799993/) Đảo Bình Ba 2 (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/12633799993/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

Men theo con đường quanh co dẫn trên cao để ngắm toàn cảnh đảo.

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_0922.jpg

Vùng biển Bình Ba nhìn từ trên cao

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/Untitled_Panorama1.jpg

Quay về bãi Chướng ngồi chòi chơi và dạo biển, thấy nhiều nhóm ra đây nhậu nhẹt đàn hát vui quá trời, cả bọn cứ tiếc hùi hụi.
Tiếp tục vòng qua Bãi Nhà Cũ.

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_1059.jpg

Phải nói là Bãi Nhà Cũ đẹp quá đi các bác ạ. Nhìn nước xanh như ngọc em cứ tưởng em đang ở Ma đì vè, hehe. Có điều nắng quá, tụi em lại ko mang theo đồ bơi nên chỉ loanh quanh dạo chơi, thấy mọi người tắm và ngắm san hô thích dễ sợ. Nói phải có bằng chứng, em post mấy cái hình nước biển trong xanh cho mọi người chiêm ngưỡng, hihi.

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_1054.jpg

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/IMG_1053.jpg

nganneu
23-02-2014, 19:03
bạn ơi cho mỉnh hỏi là đến Bình Ba phải thuê xe máy mới đi hết được đảo á, đi bộ thì 1 ngày có chơi hết đảo không, mình tính ra đây kiểm vài tấm ảnh kha khá hi hi, thank bạn trangkhin nhé. Quê bạn ở đăklăc có thể giới thiệu tờ vài địa điểm vui chơi trên đấy không, tở đinh chơi ở đăklăk 2 ngày

trangkhin
23-02-2014, 20:34
bạn ơi cho mỉnh hỏi là đến Bình Ba phải thuê xe máy mới đi hết được đảo á, đi bộ thì 1 ngày có chơi hết đảo không, mình tính ra đây kiểm vài tấm ảnh kha khá hi hi, thank bạn trangkhin nhé. Quê bạn ở đăklăc có thể giới thiệu tờ vài địa điểm vui chơi trên đấy không, tở đinh chơi ở đăklăk 2 ngày

Đảo thì nhỏ thôi, nhưng đèo dốc khá nhiều và muốn kiếm ảnh kha khá thì fai theo những con đường dẫn lên cao để thấy toàn đảo, mà những con đường ấy cuốc bộ thì...hơi bị chua đấy, hihi. Bạn thuê xe 1 buổi để đi hết những điểm cao cao xa xa, còn 1 buổi đi dạo len lỏi trong đảo là hết ấy mà ;).

Tớ ở ĐakLak nhưng hồi ấy chưa có dịp đi lại tham quan nhiều, biết ở Nha Trang thôi nè, nhưng mà ở ĐakLak tớ thích nhất là Lak, đối với ai ham mê chụp ảnh thì Lak quả là rất tuyệt vời, nhiều chất liệu ảnh và đầy cảm xúc. Còn những điểm tham quan khác như Buôn Đôn, Thác Dray Nur Dray Sáp... thì đi cho biết chứ cũng ko đc đẹp lắm ^^.

minhkhang_hng
02-03-2014, 23:38
Cám ơn tư vấn của bạn, sẻ thực hiện theo hướng dẫn.

kedachet
03-03-2014, 11:44
bức đầu tiên đẹp nhất. mê hoặc lòng Ng
thích nhg cảnh như thế

ckc2006
07-03-2014, 07:44
oánh dấu cái đê.....21/3 đi nè, có gì cho mình hỏi thêm thông tin nhé

Hoàng Quý Phi
08-03-2014, 01:17
Mình rất thích cảm xúc của bạn qua bài viết. Nó làm cho mình cũng cảm thấy bồn chồn, hồi hộp, buồn vui ...Hình đẹp, nhưng mà tiếc là hơi ít, đặc biệt là hình về nhà cửa làng quê, chợ búa nơi đây.
Cảm ơn bạn vì topic hữu ích :)

trangkhin
11-03-2014, 11:21
Dịch vụ du lịch ở Bình Ba đều là tự phát, chưa mang tính chuyên nghiệp, và đảo nào trong khu vực quân sự nên cũng không cho phép phát triển mạnh du lịch, vì vậy không thể đòi hỏi nhiều được. Chính em đây đi ngày thường còn vã mồ hôi mới có tàu đi nói gì là ngày lễ. Nếu có thể thì nên đi vào ngày thường, tránh cuối tuần và đặc biệt tránh lễ nha các bác ^^.

ckc2006
11-03-2014, 14:07
Như đã trình bày rất dài ở trên (Bạn nào lười hông chịu đóng hết thì lo lên đọc lại đê ) ), sau bao nhiêu ngày lăm le le lăm, cuối cùng em và đồng bọn cũng đã ấn định được ngày đi du hí Bình Ba. Tụi em gồm 4 đứa, 2 đứa xuất phát từ SG, 2 đứa xuất phát từ Nha Trang.

22h30, 2 đứa Sài Thành đáp chuyến xe Phương Trang đi Cam Ranh trong lúc 2 đứa kia đang sung sướng ngủ khì.

05h30, 2 đứa Nha Trang lọ mọ bò dậy lên đường, còn 2 đứa Sài thành thì vẫn đang ngủ khèo trên xe.

07h45, 4 đứa gặp nhau tại Bưu điện CR, gặp nhau chưa kịp tay bắt mặt mừng, 4 đứa lăm le ngó sang bên đường bắt gặp quán phở bò bún bò ốp la. Ngó thấy quán khang trang và đông khách, 4 đứa mau mắn dọt sang quất mỗi đứa 1 tô, ăn khá ngon miệng, rồi 2 xe thẳng tiến cảng Đá Bạc cho kịp chuyến tàu 9h.

Gửi xe ở cảng xong xuôi, ra đứng đợi tàu thì đập vào mắt 1 cảnh tượng rất đau lòng: Người người nhà nhà đang ngồi la liệt đợi tàu giống em T.T, mà chủ yếu là dân SG kéo ra, điểm du lịch đang hot có khác, hix. Mắt ai cũng lăm le nhìn về phía mà sắp tới con tàu định mệnh sẽ đậu đón khách, tàu thì lại chẳng bán vé nên mạnh ai lên được thì lên, dự báo 1 cuộc đại chiến không khoan nhượng. Khi tàu đến, tụi em ùn ùn kéo ra, chen chúc nhau lên tàu, kẻ có áo phao kẻ không, có chú biên phòng tới ngó ngó vài cái rồi tàu cứ thế nổ máy mà đi. Từng đọc trong các topic trước là tàu ra đảo Bình Ba rất nghiêm, không chở quá số lượng người, phải mặc áo phao và có biên phòng kiểm tra giấy tờ, nhưng có lẽ giờ cha con kéo nhau ra đông quá nên chính quyền bất lực làm ngơ. 4 đứa em lanh lẹ nên có chỗ ngồi và áo phao, thế là cứ túc tắc ngồi nghe nhạc hóng gió khoảng hơn tiếng đồng hồ thì tới. Miêu tả có vẻ sang chảnh zị thôi, chứ em là em vô địch giải say tàu xe toàn quốc, trước khi đi sợ say phải dán cao chống say tàu, rồi lên tàu là nằm vật ra như xác chết, ko nói ko cười T.T. May sao thuyền đi trong vịnh sóng êm, hôm đó là 1 ngày đẹp trời, gió nhẹ nên em không bị say, hihi.

Lúc ở trên tàu em móc điện thoại gọi cho Nhà nghỉ Bảy Hộ để báo là nhóm em sắp ra (Đã gọi đặt phòng trước) nhưng cô Bảy báo 1 tin sét đánh là khách của cô ở đến 4h mới trả phòng, nên không cho tụi em thuê được. Đang đau buồn thì cô nói kiếm được cho tụi em 1 cái nhà khác rồi, yên tâm phần nào hihi.
Bạn cho mình hỏi thêm về nhà nghĩ dạng homestay trên đảo, có đầy đủ tiện nghi ko vậy bạn, hôm nhà của bạn ở có máy lạnh ko ? có gần biển và gần chợ ko ? nếu bạn có hình thì up lên cho mình xem qua tí.

Thank nhiều nhiều !

Nhóm mình gần đến ngày đi rồi mà vẫn còn ít thông tin quá...mong bạn giúp đỡ

mrhahn
15-03-2014, 11:23
bác cho em hỏi có tàu nào chở luôn xe máy ra đó ko bác :D

smile0786
15-03-2014, 15:22
bạn ơi, mình tính đi ra Bình Ba bằng tàu lửa vào ngày 4/4, sau đó sẽ đi xe buýt ra cảng Đá Bạc. Bạn cho mình hỏi mình nên đi tàu ra Phan Rang hay Nha Trang? có chuyến xe buýt nào để đi ra cảng k? Nếu k thì mình nên đi phương tiện nào là rẻ nhất. Mình cám ơn nhé.

kimhang
16-03-2014, 14:27
chỉ có thể nói là rất thích, có bạn nào lên kế hoach đi nữa không, đi cùng đi

hoainam29889
17-03-2014, 10:58
bạn ơi, mình tính đi ra Bình Ba bằng tàu lửa vào ngày 4/4, sau đó sẽ đi xe buýt ra cảng Đá Bạc. Bạn cho mình hỏi mình nên đi tàu ra Phan Rang hay Nha Trang? có chuyến xe buýt nào để đi ra cảng k? Nếu k thì mình nên đi phương tiện nào là rẻ nhất. Mình cám ơn nhé.

Nếu bạn đi tàu thì nên tới Nha Trang rồi đi xe bus vào Cam Ranh vì tới Phan Rang tầm 3h sáng cũng không có xe vào Cam Ranh.
Ngoài ra không có xe bus nào để ra cảng. Theo mình bạn nên đi xe từ Sài Gòn tới Cam Ranh. Sau đó đi taxi ( khoảng 30k) vào cảng cho nó tiện hơn.

trangkhin
17-03-2014, 19:25
Bạn cho mình hỏi thêm về nhà nghĩ dạng homestay trên đảo, có đầy đủ tiện nghi ko vậy bạn, hôm nhà của bạn ở có máy lạnh ko ? có gần biển và gần chợ ko ? nếu bạn có hình thì up lên cho mình xem qua tí.

Thank nhiều nhiều !

Nhóm mình gần đến ngày đi rồi mà vẫn còn ít thông tin quá...mong bạn giúp đỡ

Nhà nghỉ có máy lạnh và đầy đủ tiện nghi, sát biển bãi Nồm, cách chợ khoảng 200m, trong topic mình có miêu tả rất kĩ, bạn chịu khó đọc nhé ;)

bác cho em hỏi có tàu nào chở luôn xe máy ra đó ko bác
Tàu chở người thôi, ko chở xe máy bác nhé, ra đó muốn đi thăm thú phải thuê xe ^^

ckc2006
19-03-2014, 08:01
- Ra nhà hàng trên bè ăn: Liên lạc với các chủ bè và họ sẽ đón bạn ra bè ăn. Tại đây nuôi các loại hải sản tươi sống, bạn cứ việc chọn và người ta sẽ nấu nướng theo ý mình. Bè hoạt động cả ngày nên bạn có thể ăn trưa và tối. Giá cả phải chăng nên không lo chặt chém nhé.
• Bè hải sản anh Hậu: 01233.157654
• Bè hải sản anh Tâm: 01654.313537


Bạn cho mình hỏi, trong 3 nhà bè này thì nhà bè nào chế biến món ăn ngon, phục vụ tốt và giá cả hợp lý.

Thank.

ms.huong
19-03-2014, 09:02
bạn ơi, mình tính đi ra Bình Ba bằng tàu lửa vào ngày 4/4, sau đó sẽ đi xe buýt ra cảng Đá Bạc. Bạn cho mình hỏi mình nên đi tàu ra Phan Rang hay Nha Trang? có chuyến xe buýt nào để đi ra cảng k? Nếu k thì mình nên đi phương tiện nào là rẻ nhất. Mình cám ơn nhé.

Bạn Smile0786 : Mình mới đi về ngày 17.3 nên có 1 ít thông tin cho bạn :
- Không biết là tàu lửa có ngừng ở Cam Ranh không, nếu có thì cách cảng đá bạc bao xa, còn bạn ra tới Nha Trang , thì từ NT bạn phải đi ngược trở vào CR 60 km.
- Nếu bạn đi bằng xe khách như bạn Trangkhin đã viết rất rõ ở trên thì theo mình là tiện hơn nhiều, ngủ 1 đêm trên xe, 6g sáng là tới CR, nói xe cho mình xuống ngay Bđiện CR, bắt xe ôm tối đa 15 ngàn là vô tới cảng đá bạc.
- @ngày mình đi vừa rồi cuối tuần, khách ra đảo rất đông nhưng không chờ đợi gì, tàu xuất bến liên tục, nhưng vé tàu ra /vào bây giờ là 40 ngàn/người rồi, không có quầy bán vé, cứ xuống tàu, chạy 1 lát sẽ có người đi thu tiền.
- Một bạn hỏi v/v mang xe máy ra đảo : Mang làm gì cho tốn tiền vận chuyển, nếu cần thì thuê xe 100 ngàn/ngày. Nhưng nếu các bạn thanh niên trẻ khoẻ ,ra đảo mà cần xe thì phí...mình là 1 bà lão mà còn lội bộ khắp đảo, ra cả bãi chướng , lên tuốt trên núi, chụp chọet mới thích, xong tà tà lội bộ về...cần gì xe máy, đảo có chút xíu mà hahaha...(đó là mình thấy vậy, tuỳ các bạn nha).
- Chỉ có 2 ngày 1 đêm ở BB mà lúc về mình phải đi chào không biết bao nhiêu là người quen, lê la một buổi là quen hết, dân đảo rất hiền lành, thân thiện (thậm chí bạn không cần đặt phòng gì hết, vào gần chợ là bao nhiêu người hỏi...vì bây giờ nhà nhà ở đảo đều có thể cho bạn ở dạng homestay (mình đi 2 phụ nữ, 1 trẻ 6t ở homestay, đến lúc về chỉ tốn 100 ngàn/ 3 người, và chủ nhà rất vui vẻ).

Xedaumalai
20-03-2014, 13:54
Bạn Smile0786 : Mình mới đi về ngày 17.3 nên có 1 ít thông tin cho bạn :
- Không biết là tàu lửa có ngừng ở Cam Ranh không, nếu có thì cách cảng đá bạc bao xa, còn bạn ra tới Nha Trang , thì từ NT bạn phải đi ngược trở vào CR 60 km.
- Nếu bạn đi bằng xe khách như bạn Trangkhin đã viết rất rõ ở trên thì theo mình là tiện hơn nhiều, ngủ 1 đêm trên xe, 6g sáng là tới CR, nói xe cho mình xuống ngay Bđiện CR, bắt xe ôm tối đa 15 ngàn là vô tới cảng đá bạc.
- @ngày mình đi vừa rồi cuối tuần, khách ra đảo rất đông nhưng không chờ đợi gì, tàu xuất bến liên tục, nhưng vé tàu ra /vào bây giờ là 40 ngàn/người rồi, không có quầy bán vé, cứ xuống tàu, chạy 1 lát sẽ có người đi thu tiền.
- Một bạn hỏi v/v mang xe máy ra đảo : Mang làm gì cho tốn tiền vận chuyển, nếu cần thì thuê xe 100 ngàn/ngày. Nhưng nếu các bạn thanh niên trẻ khoẻ ,ra đảo mà cần xe thì phí...mình là 1 bà lão mà còn lội bộ khắp đảo, ra cả bãi chướng , lên tuốt trên núi, chụp chọet mới thích, xong tà tà lội bộ về...cần gì xe máy, đảo có chút xíu mà hahaha...(đó là mình thấy vậy, tuỳ các bạn nha).
- Chỉ có 2 ngày 1 đêm ở BB mà lúc về mình phải đi chào không biết bao nhiêu là người quen, lê la một buổi là quen hết, dân đảo rất hiền lành, thân thiện (thậm chí bạn không cần đặt phòng gì hết, vào gần chợ là bao nhiêu người hỏi...vì bây giờ nhà nhà ở đảo đều có thể cho bạn ở dạng homestay (mình đi 2 phụ nữ, 1 trẻ 6t ở homestay, đến lúc về chỉ tốn 100 ngàn/ 3 người, và chủ nhà rất vui vẻ).


Bà lão này lợi hại nha! 100 ngàn/3 người. Mình cũng mới đi BB về nhưng ko được giá này. Có dịp đi chung học hỏi mới được.

ms.huong
20-03-2014, 19:44
Bà lão này lợi hại nha! 100 ngàn/3 người. Mình cũng mới đi BB về nhưng ko được giá này. Có dịp đi chung học hỏi mới được.
@ Bình thường thôi mà bạn trẻ, vì chủ nhà tính tiền 2 người lớn thôi, trẻ em free (đó là nhà Anh Việt - Chị Hoa, vô ngay chợ BB hỏi người ta chỉ cho, ai cũng biết ), cũng có cái mình bị "hớ" như xe ôm vào cảng đá bạc : 20 ngàn/xe, khi vào tới nơi nghe 1 bạn trẻ nam nói " tụi con đi 15 ngàn, mà tống 3 luôn cô, mỗi đứa 5 ngàn." ha ha ha...

KoPan
21-03-2014, 00:45
Nhà nghỉ có máy lạnh và đầy đủ tiện nghi, sát biển bãi Nồm, cách chợ khoảng 200m, trong topic mình có miêu tả rất kĩ, bạn chịu khó đọc nhé ;)

Tàu chở người thôi, ko chở xe máy bác nhé, ra đó muốn đi thăm thú phải thuê xe ^^

Có chở xe bác nhé, tùy tàu to hay nhỏ, tàu nhỏ thì chở tối đa chắc 2 xe thui
tàu to thì dc khoảng 4,5 xe, tùy lúc có chỗ hay ko

trangkhin
23-03-2014, 10:06
Bạn cho mình hỏi, trong 3 nhà bè này thì nhà bè nào chế biến món ăn ngon, phục vụ tốt và giá cả hợp lý.

Thank.

Bè hải sản anh Hậu nha bạn! Mấy bè kia mình chưa ăn nên không chắc :D

trangkhin
23-03-2014, 10:08
Tàu lửa không dừng ở Cam Ranh, chỉ dừng ở Phan Rang và Nha Trang. Bạn nên đi tới Ga Nha Trang rồi bắt xe buýt Phương Trang đi về Cam Ranh nhé! Tiện nhất thì vẫn là đi oto bạn à :D

zummery1105
23-03-2014, 22:01
còn không c ? pót típ đi :D , em đang hóng ;)

onlydalat
01-04-2014, 15:32
Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi Bình Ba, thông tin rất có ích cho các bạn khác. Only xin lỗi vì đã edit lại bài viết để xóa cái số điện thoại của anh Hiếu BB vì trên diễn đàn đang có vụ lùm xùm về dịch vụ anh này cung cấp nên tạm thời Only xóa số ĐT đi.

angle1088
05-04-2014, 17:32
bác này xài máy fuji hả

trangkhin
16-04-2014, 08:32
Em bình thường chụp film, còn hình trong topic này là ké con 60D Canon của bạn :D

datsaudoi
07-04-2015, 00:28
Mình định đi xe máy ra đó. Mỗi lần tàu có bao nhiêu tàu vậy bạn? lỡ có nhiều người muốn chở xe quá chắc mình phải gửi xe lại ở cảng hả bạn? Chỗ gửi xe k biết có an toàn k ha?

datsaudoi
07-04-2015, 00:31
Bạn Smile0786 : Mình mới đi về ngày 17.3 nên có 1 ít thông tin cho bạn :
- Không biết là tàu lửa có ngừng ở Cam Ranh không, nếu có thì cách cảng đá bạc bao xa, còn bạn ra tới Nha Trang , thì từ NT bạn phải đi ngược trở vào CR 60 km.
- Nếu bạn đi bằng xe khách như bạn Trangkhin đã viết rất rõ ở trên thì theo mình là tiện hơn nhiều, ngủ 1 đêm trên xe, 6g sáng là tới CR, nói xe cho mình xuống ngay Bđiện CR, bắt xe ôm tối đa 15 ngàn là vô tới cảng đá bạc.
- @ngày mình đi vừa rồi cuối tuần, khách ra đảo rất đông nhưng không chờ đợi gì, tàu xuất bến liên tục, nhưng vé tàu ra /vào bây giờ là 40 ngàn/người rồi, không có quầy bán vé, cứ xuống tàu, chạy 1 lát sẽ có người đi thu tiền.
- Một bạn hỏi v/v mang xe máy ra đảo : Mang làm gì cho tốn tiền vận chuyển, nếu cần thì thuê xe 100 ngàn/ngày. Nhưng nếu các bạn thanh niên trẻ khoẻ ,ra đảo mà cần xe thì phí...mình là 1 bà lão mà còn lội bộ khắp đảo, ra cả bãi chướng , lên tuốt trên núi, chụp chọet mới thích, xong tà tà lội bộ về...cần gì xe máy, đảo có chút xíu mà hahaha...(đó là mình thấy vậy, tuỳ các bạn nha).
- Chỉ có 2 ngày 1 đêm ở BB mà lúc về mình phải đi chào không biết bao nhiêu là người quen, lê la một buổi là quen hết, dân đảo rất hiền lành, thân thiện (thậm chí bạn không cần đặt phòng gì hết, vào gần chợ là bao nhiêu người hỏi...vì bây giờ nhà nhà ở đảo đều có thể cho bạn ở dạng homestay (mình đi 2 phụ nữ, 1 trẻ 6t ở homestay, đến lúc về chỉ tốn 100 ngàn/ 3 người, và chủ nhà rất vui vẻ).

Ủa bữa nay là tàu đi liên tục hả bạn? chỉ ngày cuối tuần thôi hay ngày thường cũng vậy nhỉ?