PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Áo - Ý - Pháp



beef
05-12-2010, 19:31
Em sẽ đi Áo vào dịp Tết Âm lịch, mà trên đây tìm mãi chưa thấy bác nào kể chuyện đi Áo cả. Thời gian của em cũng không nhiều, lại muốn đi Áo, Ý và Pháp trong 2 tuần. Vì thế sau khi đọc loạt bài đi Ý đến là mê li của bác HungGal thì thấy phân vân quá, chỗ nào cũng lắm thứ để xem mà thời gian có hạn.
Em thử lịch trình này, ai có kinh nghiệm cho biết có hợp lý không, nhất là vào đợt tháng 2 rét buốt nữa:
- 4 ngày đầu tiên ở Vienna (vì bạn em có việc ở đấy, được đài thọ KS), đúng ra là 5 ngày nhưng muốn xén bớt để đi nơi khác.
- Ngày thứ 5-6: muốn đi 1 nơi khác ở Áo, người thì khuyên đi Salzburg, quê hương Mozart, người thì khuyên đi Budapest (có bạn đón, đi tàu 3 tiếng đến nơi). Ngó thấy đi tàu thủy sang Bratislava có 1 tiếng! Salzburg ở miền Tây Áo, nghĩa là ngược với hướng Bratislava và Budapest.
- đêm thứ 6: đi tàu từ Vienna (hoặc Salzburg, hoặc 2 TP kia) đến Venice.
- Ngày thứ 7-8: ở Venice. Đêm đi bus/tàu xuống Florence.
- Ngày thứ 9-10: ở Florence. Nếu kịp thì tour đi Pisa - Sienna theo như bác HungGal). Đêm đi bus/tàu xuống Rome.
- Ngày thứ 11-13: ở Rome. Cuối ngày bay sang Paris.
- Ngày thứ 14-15: Paris. Tối 15 bay về VN.
Em sợ là thời gian ở Rome và Paris quá ít thì cưỡi ngựa xem hoa. Cứ như lịch trình bác HungGal đã đi thì nguyên nước Ý đã gần 2 tuần rồi! :shrug:
Cảm ơn các bác nhiều.

hongtieumui
05-12-2010, 20:50
Nếu mình là bạn thì mình sẽ đi thế này:

- 3 ngày ở Vienna: 3 ngày là đủ để đi một tp như Vienna.
- Ngày 4: bắt tàu qua Bratislava, có thể ngủ đêm ở đấy, hoặc bạn có thể bắt tàu đi Budapest ngủ đêm trên tàu. Lúc này mới sang còn xung nên thể lực chắc chẳng vấn đề.

- Ngày 5-6: chơi ở Budapest preferred > Salzburg vì nó rất đẹp (sure). Ngày 7 ở Budapest bạn book vé máy bay đi Venice: khoảng cách khá xa đi tàu từ Vienna đi Venice rất mất thời gian và thể lực, vả lại bạn đã được đi tàu trên sông Danube rất lãng mạn rồi, không nhất thiết phải đi tàu thêm lần nữa.

- Ngày 7-8: ở Venice: ok, tp này rất đẹp đi 2 ngày là vừa đã.

Ở đây mình sẽ bỏ qua Florence lý do: Florence là tp các nhà thờ và nghệ thuật của Da Vinci. Florence rất đáng chiêm ngưỡng, nhưng mà bạn cần thời gian (nhiều ngày) thì mới cảm thụ được cái đẹp của nó đi nhanh quá không xem được gì và lại rất phí phạm. Lý do phí phạm vì những hạng mục đấy bạn có thể dễ dàng thưởng thức nhiều hơnở những TP dưới đây.

- Ngày 9-11: ở Rome: Rome là thành phố với các nhà thờ và công trình cổ đặc sắc bật nhất Châu Âu với khí hậu đặc trưng địa trung hải và bãi biển khá đẹp. Ngoài ra ở trong Rome còn có tp Vaticano không thể bỏ qua. Nhớ thăm cái bảo tàng Vaticano với tác phẩm The Last Judgement của Michelangelo.

- Ngày 12-15: chơi ở Paris. Thật ra ở Paris đi cả tuần cũng chẳng đủ, nhưng mà quỹ thời gian có bao nhiêu thì đi bấy nhiêu vậy. Dành một ngày vào bảo tàng Louvre: trong đây có tác phẩm nổi tiếng nhất của Da Vinci và nhiều danh họa, điêu khắc khác, tha hồ cho bạn ngắm nghía nghệ thuật. Thăm xong 2 bảo tàng lớn nhất thế giới này thì mình chẳng còn muốn vào bảo tàng nào nữa :D.

Chúc vui vẻ ;)

beef
05-12-2010, 22:08
Cảm ơn Hongtieumui, lịch trình vậy có lý phết. Ham đi quá đến lúc Rome và Paris mệt phờ, chắc không còn sức ngắm. Đi vào mùa giá rét, chắc sẽ còn mệt hơn (em chưa bao giờ biết tuyết :-))

hoamainho
05-12-2010, 23:06
Minh se o Rome tu ngay 16.12 den ngay 18.12, sau day tu Rome den Venice. Nhung van chua biet di bang phuong tien nao va gio giac ra sao? Cac ban co the giup minh ko?

Xe Lu
06-12-2010, 03:55
@hoamainho: Từ Rome đến Venice có thể đi tầu.

Tầu ở Ý, bạn xem ở :
http://www.ferroviedellostato.it/homepage_en.html

Hành trình từ 3h50 phút (tầu nhanh) đến 6h50 phút (tầu thường)

Xe Lu
06-12-2010, 04:54
@beef:
- Mình cũng thích Budapest hơn Salzburg. Đến Budapest, nhớ đi ăn cháo cá và tắm nước khoáng nóng. Rất tuyệt đấy ! (nhất là trời lạnh thế này) :)
- Vì thời gian eo hẹp bạn cố gắng đặt vé tầu, máy bay vào tầm tối (~18h chẳng hạn) sẽ tận dụng được nhiều khoảng thời gian trong ngày để thăm quan.
- Hồi bé, nước Ý trong tưởng tượng của mình được đại diện bời hình ảnh tháp nghiêng Pisa, nhớ nhất là cụ Galile đã lên đó làm thí nghiệm về gia tốc trọng trường. Nên hồi đi Ý, nhất định đòi đến Pisa :). Không biết có bác nào ở đây giống mình ?
Nếu vội, thì Florence & Pisa bạn đi 1 ngày đêm cũng tạm được (bỏ qua Sienna). Từ Florence có thể mua vé tầu vùng (hồi 2005 mình mua đâu tầm 6E thôi) có giá trị 6 giờ đủ để bạn đi đến Pisa, thăm tháp nghiêng và quay về. Thời gian còn lại có thể không đủ để xem kỹ các tác phẩm trong bảo tàng nhưng cũng đủ để bạn có khái niệm về Florence "cái nôi của phong trào phục hưng": thăm nhà thờ, thăm cầu Vecchio, ăn một bữa đặc sản trong nhà hàng, lang thang ngắm nghía phố phường, ...

Hành trình của bác hongtieumui đã hợp lý rồi, nhưng mình mạnh dạn đưa thêm một gợi ý khác.

1-4: Vienne (nếu thu ngắn hơn được thàng 3 thì đẹp hơn) :)
5,6: Budapest
7,8: Venice, nếu vội thì ở Venice 1 ngày đêm trọn vẹn cũng tậm đủ. Venice thành phố nhỏ thôi nên thăm quan cũng nhanh, thêm thời gian thì cảm nhận được nhiều hơn.
9: Florence & Pisa
10, 11, 12: Rome (1 ngày trọn vẹn cho Vatican, 2 ngày còn lại các chỗ khác)
13,14,15: Paris

beef
06-12-2010, 17:48
Em cũng hâm mộ thành Florence lắm, để lên thời gian biểu chính xác xem thế nào. Mùa đông lạnh lẽo cũng là nhân tố cản trở đi lại, tàu xe mà lại sít sao thì lại càng vất vả. Biết đâu mùa đông lại vắng người thì mình đỡ phải xếp hàng chen chúc :-) Để em dụ bạn đồng hành kéo dài thêm vài ngày nữa được không.

liska
08-12-2010, 14:37
Nếu bạn thích tuyết thì ở Vienna hay Salzburg quá phí. Thứ nhất là trời lạnh, đi dạo ngoài đường rất khổ sở, thứ hai là tuyết trong các thành phố sau khi bị xe ủi, người dẫm đạp lên thì chỉ là một thứ nâu nâu xạp xạp giống như bùn, chụp vào ảnh chỉ thêm xấu. Mình khuyên bạn nên đi lên vùng núi phía Tây Áo, nơi mà khoảng tháng 2 tuyết sẽ ngập lên tận bụng, có những khu rừng, núi non một màu trắng xóa, hay những đường dây điện được bọc trong 1 lớp vỏ băng, rất là thú vị.

Mình có 2 địa điểm gợi ý: Innsbruck hoặc Goestling A.D Ybbs (www.hochkar.com)

maihoang
23-04-2011, 17:32
Các Bác ơi, em có 2 tiếng ở Viên và em phải chuyển tàu từ ga Meidling đến ga Westbahnhof. Cho em hỏi đi từ ga này đến ga kia phương tiện nhanh bổ rẻ nhất là gì ạ? Vì em muốn lang thang quanh Viên một tí thì em nên lang thang chỗ nào để không nhỡ tàu ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều.

Bố Khỉ
23-04-2011, 18:08
@maihoang:
Hai tiếng có vẻ hơi ít nhỉ. Ga Meidling rất gần ga Westbahnhof và điểm tham quan tiện nhất là Dinh Schönbrunn (Schloss Schönbrunn). Chỉ lượn lờ, chụp ảnh tí tẹo bên ngoài thôi nhé. Mấy điểm này có thể đi bộ nếu rẻo chân, có khi còn nhanh hơn mua vé và chờ bus đấy.

maihoang
23-04-2011, 21:20
Trời!!! Bác Bố Khỉ nghách nào cũng biết vậy?
Em chờ tàu đi Venice nên tranh thủ lượn lờ tí cho biết thôi vì khi em đến Viên đã là 18h30 rồi ạ.
Cảm ơn Bác đã hướng dẫn ạ.

maihoang
24-04-2011, 11:35
Các Bác ơi cho em hỏi, các bác có biết ba nước này cộng với Séc ở đâu họ bán cốc in hình quốc kỳ hay bản đồ của nước đó không ạ?
Em hỏi riêng bác Bố Khỉ ạ: Ở Rome bác biết cửa hàng nào bán tiền xu cho dân sưu tập không ạ? Hoặc là em đi đâu thì sẽ kiếm được xu Ý ạ?
Cảm ơn các Bác ạ

Bố Khỉ
24-04-2011, 20:09
@maihoang:
Cái vụ sưu tập cốc uống trà đánh dấu mỗi nước ghé qua mình cũng quan tâm nên có thể trả lời maihoang luôn:
- Ý, Pháp, Séc thì nhiều. Mua ở các cửa hàng lưu niệm hầu hết đều có cả. Tuy nhiên đối với Ý và Pháp có lẽ nhiều danh lam thắng cảnh quá nên thường mỗi thành phố lớn lại có một loại cốc riêng.
Cốc có in hình quốc kỳ và bản đồ (dù là bản đồ dạng fantesy) hơi khó kiếm.
Cốc in tên quốc gia + danh lam thắng cảnh thì nhiều hơn.
Riêng Séc có cốc in quốc kỳ hoặc quốc huy trong khu phố cổ Praha bán đấy.
Giá thì tùy, cốc TQ làm trung bình +/-5€, riêng đồ thủ công sản xuất tại nước sở tại phải 8€ trở lên.
Ở Áo, mình tìm loại cốc sứ tương tự mỏi mắt mà không thấy, sau đành phải mua cốc thủy tinh loại để uống bia.
Nói chung, có bộ cốc đủ màu sắc, kiểu dáng trong nhà, mời bạn bè đến uống trà chanh, nhân tiện khoe khéo chủ nhân từng đi qua nhiều miền đất cũng là cái thú maihoang nhỉ?

Vụ sưu tập tiền mình hoàn toàn không có khái niệm, chỉ biết mấy cửa hàng trước quảng trường Vatican có bán tiền lira (xu, giấy). Nếu yêu cầu cao hơn, maihoang nghiên cứu thử chỗ này:
http://www.moruzzi.it/lang2/index.html
Chỗ này khá xa trung tâm, căn giờ mở cửa + đi/về + hỏi han cũng mất nửa ngày. Cân nhắc trước nhé!

maihoang
24-04-2011, 21:23
Bác Bố Khỉ ơi sao bác không viết lonely planet đi. Em tình nguyện làm thư ký cho bác ạ.
- Ở Séc là khu phố cổ ở Praha hả bác?
- Về vụ xu chắc em chỉ nghiên cứu ở khu Vatican thôi, bổ xung thêm những đồng Lira còn thiếu trong bộ sưu tập. Chỗ kia xa quá, khi nào được ở Ý 1 tuần em nhất định sẽ lưu tâm.
Thankssssssss bác.

maihoang
25-04-2011, 00:05
Nói chung, có bộ cốc đủ màu sắc, kiểu dáng trong nhà, mời bạn bè đến uống trà chanh, nhân tiện khoe khéo chủ nhân từng đi qua nhiều miền đất cũng là cái thú maihoang nhỉ?

Thú cực vui luôn bác ạ. :)