PDA

View Full Version : Lào - thử nghiệm phượt bụi dành cho những cô nàng "tour trọn gói".



phuongthuthuy
18-02-2014, 13:51
Mấy năm nay Tết mình được nghỉ khá dài ngày. Năm nào mình cũng book tour đi chơi với mẹ. Thái, Cam, Sing, Mã, Ấn, Trung Quốc...
Đi tour riết cũng thấy gò bó..., nghe mọi người bàn phượt phượt, bụi bụi.. cũng nghe ngóng muốn thử. (NT)
Thế là liều, xin phép mẹ đồng ý cho... mẹ ở nhà, con đi test 1 chuyến bụi, nếu ok thì lần sau con "vác" mẹ theo.
Suy nghĩ coi nơi nào để cái đứa toàn đi tuor này có thể tự đi an toàn ta, hai...za, chọn ngay đất nước Lào, người dân còn hiền lành chân chất, giá cả cũng vừa vừa...
Rủ thêm 3 nàng độc thân vui tính nữa cùng đi cho xôm tụ. Ai dè 3 nàng kia đồng ý cái rụp vì cũng "chán tour, thèm... phượt" rồi, hehe.
Mình là người "đứng mũi chịu sào" vụ này, hực :(, khó quá... nhưng liều thôi.
Thế là lên chương trình: :D
TÍNH SƠ BỘ CHI PHÍ: 10.5tr
Vé máy bay: 3tr
Chi phí đi lại: khoảng 2.5tr
Thuê nhà nghỉ/khách sạn: khoảng 150.000 đồng/đêm x 8 = 1.2tr đồng.
Ăn uống: khoảng 300.000 đồng/ngày x 8 = 2,4 triệu đồng.
Chi phí thăm quan: khoảng 1.4tr
Còn chi phí ăn chơi khác thì tùy thuộc hầu bao mỗi cá nhân nhé :)
Những điểm đánh dấu đỏ là nơi dự kiến 4 cô nàng sẽ đến:
Bao gồm: Pakse - Champasak, Savanakhet, Viên Chăn, Xiêng Khoảng và Luang Prabang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109297&d=1392704843

Ngày 1: Chủ nhật 02/02/2014 (Mồng 3 Tết): Khởi hành
(hứa hẹn một chuyến đi đầy bão táp... hehe...)
04AM: Xuất phát từ nhà xe Bình Minh, Gò Vấp, TP.HCM -> Cambodia (Stung Treng)-> Siphandon-> Champasack -> Pakse. Nhà xe lo tất tần tật: 800.000VND.
4PM tìm khách sạn Lamkhan Pakse

Ngày 2: Pakse
Dậy sớm đi cúng dường các nhà sư khất thực, có thể ngắm sương giăng giăng nơi bờ sông Mekong (nơi các nhà sư... tắm đó, hé hé)
Champasack.
+ Thác Khuongphapheng – thác lớn nhất Đông Nam Châu Á.
+ Wat Tham và đền Wat Phou - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận

Ngày 3: Pakse
Buổi sáng chịu khó dậy sớm dạo chơi bên sông Mê Kông, ngắm cảnh mặt trời lên, những dãy núi hùng vĩ xa xa, những con thuyền nhỏ lững lờ trôi
+ Cao nguyên Boloven cao 1200 m với thác Tad Yueng quyến rũ Paksong
+ Chùa Wat Luang
2PM lên xe buýt Pakse – Savanakhet

Ngày 4: Savanakhet
+ Wat Xaiyaphoum nằm ngay bên bờ sông Mekong, là ngôi chùa lớn nhất và cổ nhất (được xây từ thế kỷ 15) ở Savannakhet và Nam Lào, với nhiều bí ẩn trong đời sống văn hoá, tinh thần của dân tộc Lào.
+ Tháp That Ing Hang cách Savannakhet 15km, là nơi chôn những chiếc xương của Đức Phật và là nơi thờ cúng quan trọng của các tín đồ phật giáo…
Tối 9PM lại lên xe buýt đêm Savannakhet - Vienchan nhé, sợ chưa?
Tới nơi bắt xe liền đi Vienchan -Luang Prabang

Ngày 5: Luang Prabang
Khám phá Cố đô Luang Prabang (trước đây là thủ đô của Lào)
+ Dậy đi ngắm các nhà sư xếp thành hàng thiêng liêng đi khất thực
+ Thác Tat Kuang Si, Vé tham quan Kuang Si là 20.000 kip.
+ Động Tham Ting
+ Bản Phanom, bản Xiêng men nằm bên kia sông.
+ Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Wat Tham Phousi
+ Đi chợ đêm

Ngày 6: Vẫn tiếp tục khám nhưng không được phá Cố đô Luang Prabang
+ Chùa Xiêng Thoong là ngôi chùa cổ kinh nhất ở cố đô Luang Prabang, Lào
+ Wat Visunarath, Wat Mai, Wat Aham, Wat Sene…
+ Chùa Phật tích của người Việt bên bờ Mekong.
+ Bảo tàng cung điện hoàng gia,
+ Đi xe buýt đêm nhé (ngủ trên xe đó, khừa khừa...)
07PM Luang Prabang – Xiêng Khoảng

Ngày 7: Xiêng Khoảng
+ Di sản Cánh đồng Chum (Plain oF Jars)
10:30AM đón xe buýt Xiêng Khoảng –Vienchan

Ngày 8: Vienchan
+ Khải Hoàn Môn Patuxay ở trung tâm thành phố;
+ Chùa cổ Wat Sisaket (bảo tàng hàng ngàn bức tượng Phật lớn nhỏ và bằng nhiều chất liệu);
+ Cánh đồng tượng Phật cổ (vườn tượng Phật), vé vào cổng 5.000 Kip;
+ Tháp Thadam…
+ Pha That Luang,
+ Wat Simuang (chùa Mẹ – nơi các nhà sư thường làm lễ buộc chỉ cổ tay cầu phúc cho dân)

Ngày 09: Tạm biệt đất nước Triệu voi
(Đoạn này bắt đầu lãng mạn thôi, sắp chia tay đất nước bạn Lào rùi... có ai rơi nước mắm, nước muối thì chuẩn bị khăn giấy...kaka...). Thôi đi chợ sáng để mua khăn giấy nha..
+ Chợ Sáng (Morning market).

Hết tiền, hết sức, về nhà thôi :)
+ 10AM có mặt tại sân bay Vienchan để bay chuyến 11:30AM về TP.HCM, quá cảnh tại Phnompenh.

nhtphong
18-02-2014, 15:27
Hóng hành trình chi tiết và hình ảnh của chị chủ thớt
Chị cho em hỏi là đi máy bay hãng nào vậy, hết nhiu thóc

phuongthuthuy
18-02-2014, 15:43
Cảm ơn nhtphong đã mở hàng comment. :)
Cả đám về bằng máy bay của Vietnam Ariline, có khuyến mãi chặng Viên Chăn-Hồ Chí Minh là 2.9tr đó (khuyến mãi mà vẫn mắc ghê áh).
Tranh thủ lúc ít việc viết vài dòng với tải hình, bỗng nhiên thấy sếp đứng sau lưng, hịc...

tieulong327
19-02-2014, 08:24
Like mạnh topic này, hy vọng bạn sẽ có thời gian viết chi tiết về chuyến đi, nhất là vụ xe cộ di chuyển giữa các nơi, mình cũng muốn đi Lào từ lâu nhưng chưa thực hiện được vì đường xá xa xôi và ít thông tin về các tuyến xe bên Lào. Đặt gạch hóng bài của bạn (beer)

phuongthuthuy
19-02-2014, 11:45
Kế hoạch là vậy, còn giờ là chi tiết cuộc hành trình (mà có người gọi là hành trình bão táp đó).

Chuẩn bị mua vé máy bay, Thanh Ngọc báo là bị giật mất giỏ xách, mất hết CMND, bằng lái xe, passport. Đã bị mất đồ, Ngọc còn bị 3 cô nàng còn lại chém tơi bời, Tết nhất đến nơi rồi, làm sao làm kịp đây.
Mình quyết định đem theo... một anh chàng để đưa Ngọc về bằng đường bộ, nếu đi bằng đường bộ thì chỉ cần xin giấy thông hành, không cần passpor nữa, chỉ lo làm giấy CMND là được. Sắp sếp ổn thỏa, anh chàng đồng ý, nhưng Thanh Ngọc im re.. không trả lời.
Mặc kệ, mình cứ mua vé máy bay vòng về từViên Chăn – HCM cho 3 cô còn lại, đã quyết định rồi là phải tới thôi.
Vietnam Airline có khuyến mãi chặng bay mới khai trương: 2.9tr, ok luôn. Vé máy bay đã xong, mình gọi nhà xe Bình Minh (0989475787) và nhà xe Minh Vũ (0989961239), 2 nhà xe đều nói chưa có lịch chạy Tết. Ụych... té cái rầm... không dám nói với mấy cô kia, âm thầm lặng lẽ... chịu đựng. :(

Dự kiến chi phí khoảng 10.5tr/nàng, mình cử chị Hồng đổi tiền Kip.
- Gần 3trVND đã chi vô vé máy bay chiều về
- 3tr VND đổi sang Kip, xui cái là hôm đó giá Kip tăng (hay thấy chị Hồng.. sang quá ko biết nữa) mà tỷ giá đến 3.2 lận (nhưng cũng hên là người ta ko có đủ tiền Kip để đổi mỗii đứa 3tr VND, nên đổi mỗi đứa hơn 2tr thôi, còn lại vẫn là tiền Việt)
- 2trVND đổi sang USD (đổi được 100USD luôn, lời quá... do ông anh trai bo luôn phần lẻ cho mình) thôi phần lời này bù vô phần lỗ Kip.
- Số còn lại (khoảng 2.5tr) giữ bằng tiền Việt để trả tiền xe đi hết 800ngàn và nghe "đồn" ở Lào rầt nhiều người Việt nên có thể xài luôn.

29 Tết, gọi nhà xe Bình Minh lần nữa, anh Thành nói là "Chắc chắn có xe, nhưng mồng 2 Tết gọi lại nha em". Chơi trò ú tim gì thế này...
Ú òa..., úmbala xì bùa... người ta cầu mưa, con thì cầu xe đi từ HCM đến Pakse, Lào thôi.:dien

Mồng 1 với mồng 2 thực hiện nghĩa vụ gia đình, làm con ngoan, trò giỏi... . Xong thì mình gọi nhà xe, xác nhận lần cuối mai 4h sáng xuất phát từ Gò Vấp, hú hồn....

Tối mồng 2, 4 đứa tụ tập tại nhà mình, Ngọc đã im luôn không trả lời, anh chàng đi theo "bảo kê" Ngọc thì không có vé máy bay về nên chắc về bằng đường bộ. Hành trình đã được thông qua.

Ngày 1 của hành trình (Chủ nhật 02/02/2014 (Mồng 3 Tết):
Đến nhà xe từ trước 4h, ....chờ mãi mới được lên xe. Lên xe lại ....chờ mãi xe mới chạy. Chạy một đoạn ngắn lại dừng, ....chờ mãi đến 5h30 mới chính thức khởi hành. Ta giận..., hành trình này hứa hẹn sự chờ đợi rồi đây.

Xe chạy theo hướng Bình Phước, đến cửa khẩu Hoa Lư, vào Cam, rồi vào Lào...
Ai "xách balô lên và đi" thì kệ, còn mình là "leo lên xe là ngủ", bù cho một đêm mồng 2 thức trắng nên đoạn này bỏ qua, không có hình, ko có chi để kể nhé.

Đến Pakse vào lúc hoàng hôn, ghé mắt qua cửa kính đã thấy dòng Mekông tốn bao nhiêu giấy mực cùng những nóc chùa đặc trưng của xứ này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109306&d=1392784826
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109307&d=1392784826

Nhà xe đưa xuống ngay KS Paske theo yêu cầu, nhưng giá: 160.000 Kip/ 1 phòng 4 người/ 1 đêm (cứ x3= 480 ngàn đồng). Thế là hỏi xung quanh, người ta chỉ đến quán cơm tấm của người Việt Nam. 4 đứa lục tục xách ba lô đi tiếp khoảng 400m, thấy chữ "Cơm tấm, bánh mì ốp la", 4 đứa... nhào vô, hỏi giá thì 150.000 Kip, gặp chủ quán là chị Kiều người Việt nên mình kì kèo thêm chút, chị đồng ý giá 130.000Kip. Ok la, đăng ký ở 2 ngày. Guest house này có tên Vilaysing số điện thoại chị Kiều 97064434 (nếu bạn nào có nhu cầu).

Sau khi bàn bạn kỹ lưỡng, 4 đứa quyết định đặt tuor 1 ngày để đi các nơi cần đến chứ không thuê xe máy như dự kiến ban đầu vì đường khá xa, đến thác Khuongphapheng chắc cũng hơn 100km, rồi lại quay ngược về Wat Phou, thôi chơi sang luôn cho nó tiện. Ngủ, sáng mai đi sớm.

phuongthuthuy
19-02-2014, 13:49
Ngày 2: Thác Khuongphapheng và đền Wat Phou
Sáng hỏi thử tỉ giá, chị Kiều nói là "hơi cao", cả đám ngồi... lo. Ai dè, hơi cao của chị là 27.5, hực, rẻ... quá xá rẻ, cái phần dư tiền Việt chưa đổi đủ sang tiền Kip hôm bữa đem đổi luôn. Vậy tính trung bình là cứ tiền Kíp gấp 3 tiền Việt, quy đổi cho nó dễ.
Đưa chị Kiều: 5.706.000 VND, được chị đưa lại 2.705.000Kip, cả đám tung tăng đi ăn sáng.
Đi bộ ra gần bênh viện, có quán ngay ven đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109314&d=1392791638
Cả đám vận hết nội công tiếng Anh ra hỏi, chủ quán cười: "5ngàn", hả....người Việt hả ta? Hỏi là 5 ngàn Việt hay 5 ngàn Kip, cô bé lại cười "5 ngàn". Thì ra là người Lào và không nói được tiếng Anh, tiếng Việt thì chỉ biết... "5 ngàn".

Đây là các món đồng giá 5 ngàn Kip tụi mình ăn sáng nè.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109315&d=1392791638
Gồm ruột non, huyết... nấu nước nước, có cả cà chua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109316&d=1392791638
Đây là thịt heo nướng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109317&d=1392791638
Món xôi quen thuộc của người Lào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109318&d=1392791638
Nói chung là thập cẩm các món, chủ yếu là món nướng nhưng rất hợp khẩu vị của nhà mình.

Ăn xong cô bé chủ quán đưa cho mình 40ngàn Kíp, chị Hồng ngạc nhiên sao ăn xong lại còn được tiền? Trang ngạc nhiên tại sao mình lại có tiền Kip. Vì đã phân công rõ ràng là chị Hồng chi tiềp Kip, mình chi tiền USD mà. Cô bé cứ cười hoài, thế là trả lại tiền cho cô bé và chị Hồng móc thêm 40 ngàn kip nữa trả tiền ăn sáng. Phần dư đồ ăn, gói lại mang theo... hì hì.

Về lại nhà nghỉ để 8h lên xe, tự nhiên mình thấy tiền dư dư, đem ra đếm lại, đúng rồi, số tiền sang nay đổi đúng ra chỉ nhận được 2.075.000Kip thôi chứ. Mình nói chị Hồng, chị Hồng la ngay "Em nhầm thì có, chứ Kiều kỹ lắm, sao tình lời cho mình được". 2 chị em hì hụi đếm, hì hụi nhân, dư thiệt mà. Gọi chị Kiều, chị cười "Nhầm 700 đúng không?" rồi cười, chị Hồng hỏi ngay, biết dư sao không nói... lại cười. Phát hiện ra một điều, người ở Lào hay cười và hình như rất ngại ngùng những chuyện chi tiết. Trả tiền dư lại, mình thấy vui vui.

Xe lại trễ đến 8h30... lại chờ nữa rồi. Chi phí cho việc thuê xe cho chuyến đi hôm nay là 250.000Kip/người, chưa kể vé vào cổng 2 điểm trên, Grừ... mắc nhỉ... Chắc do xăng ở Lào cao giá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109319&d=1392794106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109324&d=1392794718
Đến thác, vé vào cổng là 30.000Kip, Thác rất rộng nhưng chiều cao thác thì thấp thôi.
Nhưng nói chung là đẹp..
Đem máy hình ra, úida, hết pin..., súng ống gì mà chưa bắn mà đã xụi lơ hết thế này.
Đành chụp bằng điện thoại đi động nên hình hơi mờ và không view hết được nha các bạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109322&d=1392794106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109325&d=1392795059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109323&d=1392794106
Bức này lãng mạn không nè...

Gaia
20-02-2014, 00:09
Bus ở Lào khá oki..không chèn người như ở VN.

Gaia
20-02-2014, 00:16
Nhìn thời tiết có vẻ nóng hả bạn?

phuongthuthuy
20-02-2014, 16:21
Ở Pakse lúc này thì thời tiết nóng ấm như SG mình vậy. Nhưng đến Luang Prabang và Xiêng Khoảng thì có sự chênh lệch rõ ràng giữa đêm và ngày. Đêm rất lạnh, ngày lại rất nóng, có một đêm 3 cô nàng đã ngủ trước hiên nhà người ta 2 tiếng đồng hồ, lạnh tê cứng không nhúc nhích được luôn.

trantuanfn
20-02-2014, 16:31
oánh dấu..!!!

phuongthuthuy
20-02-2014, 16:37
Trưa rồi, ăn gì đây nhỉ... thôi tranh thủ chơi, giảm ăn.
Nhớ lại phần đồ ăn đem theo hồi sáng, 4 đứa bốc xôi ăn với vài miếng thịt nướng cho qua bữa còn lên xe chạy tiếp mấy chục km nữa mới đến Wat Phou.
Lên xe chạy được hơn 20km xe khục khục vài cái rồi... đứng lại, bác tài nổ máy chạy tiếp, được khoảng 20m lại khục khục,... dừng lại. Bác tài mở hết phần máy xe, sửa. 30phút trôi qua... trời nắng chang chang... 4 đứa lòng cũng như đổ lửa...
Bác tài vô cầm chai nước uống cái ực, nhìn 4 đứa rồi nói gọn lỏn "Chết tui", lại "vận nội công" tiếng Anh, tiếng Việt, vài câu tiếng Lào, bác tài cũng chỉ cười... lại cười...
Chờ thêm 10phút, không chịu nổi nữa, cả nhà cắt cử mình gọi điện cho Kiều xem tình hình. Chị Kiều nói là yên tâm, nếu 20phút nữa mà xe không chạy sẽ có xe khác đưa tụi mình đi, yên tâm là Wat Phou chưa đóng cửa.
Đúng 20phút sau, một chiếc xe trờ tới, lục tục leo lên....
Bác tài này có vẻ thích nói chuyện, nên quãng đường có vẻ rộn ràng hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109364&d=1392885520
Đến bến sông bác tài chỉ lên chiếc thuyền, bác hươ hươ tay, anh chàng con trai "phiên dịch" là bác sẽ lên quán ngồi uống 2 ly bia chờ mọi người, tiền bia tụi mình... trả.
Nhưng bác tài lắc đầu, hươ tay tiếp, cả 4 hiểu rằng là bác sẽ về lại Pakse, không theo 4 đứa nữa.
Chị Hồng đưa ngay ý kiến là phụ tiền cho bác tài này vì bác này giúp mình giữa đuờng.
Mình và Trang cương quyết không đồng ý, vì chuyện hư xe là hên xui, mỗi bên đều thông cảm nhau, bên mình đã mất 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, còn bên kia phải thực hiện trọn chuyến đi theo lịch trình, cho dù bác tài này bác tài kia thì cũng chung một đội thôi.
Thế là dỗi nhau,... héhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109366&d=1392887645
Dỗi thì dỗi nhưng thấy máy hình là vẫn cười àh.

Xuống thuyền, một chiếc xe bus chờ sắn, nói là xe buýt nhưng rất sang, bây giờ thì cả đám mới hiểu ra tại sao giá vé mỗi đứa cho cung đường này đến 250.000Kip lận.
Đến Wat Phou đã 4h15, chỉ còn 45 phút để... chụp hình. Vé vào cổng là 50.000Kip, có xe điện đưa mình vào bên trong luôn nè.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109367&d=1392887645
Trên đường đi vào, trước mặt Wat Phou là hồ nước, sau lưng là những dãy núi, trong ráng chiều phảng phất chút hoài niệm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109358&d=1392884883
Wat Phou có nét đẹp cổ kính, rêu phong, mang một nét buồn của thời gian hoang phế...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109368&d=1392888881
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109362&d=1392884883
Những cây sứ có vẻ khô cằn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109363&d=1392884883

phuongthuthuy
20-02-2014, 17:13
Ngày 3: Sớt bát cúng dường và cao nguyên Boloven
Sáng nay dậy sớm để đi sớt bát cúng dường. 5h30, chuẩn bị đã xong nhưng chưa thấy chị Kiều đâu. Theo chị Kiều thì khoảng 5h30 các thầy sẽ bắt đầu đi khất thực, và một đoàn thường từ 11 đến 15 thầy. Mọi nguời quyết định nhờ chị Kiều chuẩn bị 15 phần gồm: xôi, nước suối, nước ngọt. Chị Hồng bàn luôn là nếu dư thì dành cho 4 đứa ăn sáng luôn cho tiện (lại tiết kiệm nè)
Chờ đến 5h45, chị Kiều xuất hiện với đầy đủ các phần.
Đi bộ tung tăng đến chùa (mình không nhớ là chùa gì nữa, nói chung là trí nhớ mình kém lắm.. hahha...)
6h, đang không biết tụi mình đã trễ giờ chưa, rồi sẽ chờ ở đâu thì một anh chàng bảnh trai xuất hiện:
"Can I help you?"
Chưa ai kịp trả lời thì anh chàng nói luôn "I can speak Vietnamese"
Thế là túm anh lại... hỏi loạn xạ, mấy giờ các thầy sẽ đi, và tụi em sẽ chờ các thầy ở đâu, cúng dường như thế nào?
Anh chàng chạy ngay vào chùa, nói một tràng tiếng Lào rồi quay ra nói với 4 đứa là cứ chờ ở đây, sắp đến giờ các thầy đi ra rồi.
Cảm ơn anh rối rít mà chưa kip hỏi tên và chưa kịp chụp hình ảnh luôn :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109369&d=1392890366
Thấy các thầy đi ra, chợt chột dạ... chuẩn bị có 15 phần thôi àh, nhưng các thầy nhiều hơn con số 15 quá nhiều, chết cha, cái này là do không chuẩn bị thông tin đầy đủ nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109370&d=1392890366
Hình ảnh những chiếc áo cam rực rỡ nối tiếp nhau vào buổi bình minh thật nhẹ nhàng và thiêng thiêng, mình quên mất ngay sự lo lắng về phần sớt bát ít ỏi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109371&d=1392890366

Những Bước Chân
23-02-2014, 21:49
Lào luôn là một điểm đến hấp dẫn!

thehien
07-03-2014, 17:02
chủ thớt ơi, nhóm của tớ cũng đang tính đi Pakse mấy ngày tới nè. chủ thớt cho xin contact (mail / nick chat / phone) tớ hỏi nhờ tí với nhé

cám ơn nhiều nhiều

kenryvo
08-03-2014, 11:11
Bạn từ Pakse quay ngược lại thác Kongphaphen gần biên giới Cam là hơi xa,bạn đã bỏ qua Siphandon kế bên thì hơi tiếc nhỉ.Dẫu sao cũng chờ phần tiếp xem sao

elizabeth2411
21-05-2014, 11:00
Like mạnh topic này, hy vọng bạn sẽ có thời gian viết chi tiết về chuyến đi, nhất là vụ xe cộ di chuyển giữa các nơi, mình cũng muốn đi Lào từ lâu nhưng chưa thực hiện được vì đường xá xa xôi và ít thông tin về các tuyến xe bên Lào. Đặt gạch hóng bài của bạn (beer)
@tieulong327: hôm lễ 30/4/2014 em chị lấy được vé rẻ đi Lào của VNairline: khứ hồi 2.7 triệu, dừng 1 chặn ở PP. Nó đi từ ngày 26/4 về 6/5 do chơi bên Lào, rồi còn sang Bắc Thái nữa, di chuyển là đường bộ. Nếu em cần thì chị sẽ cho mail của đứa em để em trực tiếp hỏi nó.

tieulong327
21-05-2014, 13:35
@tieulong327: hôm lễ 30/4/2014 em chị lấy được vé rẻ đi Lào của VNairline: khứ hồi 2.7 triệu, dừng 1 chặn ở PP. Nó đi từ ngày 26/4 về 6/5 do chơi bên Lào, rồi còn sang Bắc Thái nữa, di chuyển là đường bộ. Nếu em cần thì chị sẽ cho mail của đứa em để em trực tiếp hỏi nó.

Thanks chị, chị inbox cho em mail hay FB của bạn đó nhé. Năm nay chưa có duyên đi chung với chị chuyến nào nhỉ. Chuyến Bali thành công tốt đẹp hả chị, sẵn cho em xin kinh nghiệm về Bali luôn nhé :)

luluna
21-05-2014, 16:15
Lào hấp dẫn quá. Nhưng mình nghe nói có nhiều địa điểm ở Lào thức ăn tệ lắm, không được như bạn nói... Mình nghĩ đi du lịch theo tour sẽ đến được những địa điểm nổi tiếng...

chantam
21-01-2016, 20:45
Ngày 3: Sớt bát cúng dường và cao nguyên Boloven
Sáng nay dậy sớm để đi sớt bát cúng dường. 5h30, chuẩn bị đã xong nhưng chưa thấy chị Kiều đâu. Theo chị Kiều thì khoảng 5h30 các thầy sẽ bắt đầu đi khất thực, và một đoàn thường từ 11 đến 15 thầy. Mọi nguời quyết định nhờ chị Kiều chuẩn bị 15 phần gồm: xôi, nước suối, nước ngọt. Chị Hồng bàn luôn là nếu dư thì dành cho 4 đứa ăn sáng luôn cho tiện (lại tiết kiệm nè)
Chờ đến 5h45, chị Kiều xuất hiện với đầy đủ các phần.
Đi bộ tung tăng đến chùa (mình không nhớ là chùa gì nữa, nói chung là trí nhớ mình kém lắm.. hahha...)
6h, đang không biết tụi mình đã trễ giờ chưa, rồi sẽ chờ ở đâu thì một anh chàng bảnh trai xuất hiện:
"Can I help you?"
Chưa ai kịp trả lời thì anh chàng nói luôn "I can speak Vietnamese"
Thế là túm anh lại... hỏi loạn xạ, mấy giờ các thầy sẽ đi, và tụi em sẽ chờ các thầy ở đâu, cúng dường như thế nào?
Anh chàng chạy ngay vào chùa, nói một tràng tiếng Lào rồi quay ra nói với 4 đứa là cứ chờ ở đây, sắp đến giờ các thầy đi ra rồi.
Cảm ơn anh rối rít mà chưa kip hỏi tên và chưa kịp chụp hình ảnh luôn :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109369&d=1392890366
Thấy các thầy đi ra, chợt chột dạ... chuẩn bị có 15 phần thôi àh, nhưng các thầy nhiều hơn con số 15 quá nhiều, chết cha, cái này là do không chuẩn bị thông tin đầy đủ nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109370&d=1392890366
Hình ảnh những chiếc áo cam rực rỡ nối tiếp nhau vào buổi bình minh thật nhẹ nhàng và thiêng thiêng, mình quên mất ngay sự lo lắng về phần sớt bát ít ỏi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109371&d=1392890366

Mình rất thích truyền thống đi khất thực của các vị Sư ở Lào. Và cái cách người dân địa phương thành kính quỳ trước nhà chờ các vị Sư đi ngang để cúng dường.