PDA

View Full Version : Hoàng Su Phì – Xín Mần – Bắc hà – Y Tý (28/2 đến 2/3)



phuonganh261
17-02-2014, 12:28
Hiện tại chúng mình đang cần tuyển gấp xế - ôm cho cung đường đầu xuân: Săn mây Y tý - đuổi nắng Ô Quy Hồ - ngắm mận trắng Bắc Hà trong 03 ngày 04 đêm, từ tối thứ 5 ngày 27/02/2014 đến sáng thứ 2 ngày 03/03/2014.

Chi tiết như sau:

Lịch trình

Ngày 00, Thứ 5 – 27/02/2014
- 20h: Tất cả có mặt tại bến xe Mỹ Đình, gửi xe máy lên xe đi Thành phố Lào Cai (320 km) (xe Hưng Thành/Hà Sơn).
- 20h30: Xe bắt đầu chạy.

Ngày 01, Thứ 6 – 28/02/2014
- 5h-5h30: Tới bến xe Lào Cai.
- 6h: Lấy xe, ăn sáng, đổ xăng, buộc đồ.
- 7h: Lên đường, đi từ Lào Cai đến Bát Xát (11km) - Trình Tường (26km) - Lũng Pô (19km).
- 10h30: Đến Lũng Pô, hỏi thăm biên phòng, xin ra thăm cột mốc số 92 _ “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, nghỉ chân, ăn trưa tại đây.
- 13h: Tiếp tục lên đường, từ Lũng Pô đi A Mú Sung (7km) - A Lù (7km) – Ngải Thầu (15km) (Ngải Thầu cũng là nơi ngắm mây rất đẹp nên nếu ‘chộp’ được thì ta sẽ dừng lại một lúc để ngắm nghía, chụp ảnh) – Y Tý (7km).
- 17h: Tới Y Tý. Ra đồn biên phòng Y Tý biếu chè thuốc chiến sỹ và khai báo. Vào nhà cô Mỷ/cô Si nhận phòng, nghỉ ngơi, tắm lá thuốc, ăn tối (nhà chị Lệ, gần chợ Y Tý), đốt lửa, nướng ngô, khoai, sắn và hát karaoke nhà cô Si :D

Ngày 02, Thứ 7 – 01/03/2014
- 6h: Dậy, ăn sáng, đổ xăng, buộc đồ lên xe.
- 7h: Bắt đầu đi “săn mây” (chỗ săn mây đẹp nhất là đi ngược lại theo hướng Ngải Thầu khoảng 4km) (Theo kinh nghiệm thì sau mỗi đợt gió mùa về, tức là sau khi có mưa phùn gió bấc thì trời quang và mây được gió ùn ùn thổi về, khi đó sẽ thấy “biển mây”). Dấu hiệu có thể thấy từ chiều hôm trước khi đi qua Ngải Thầu nếu thấy mây đã "tụ tập" nhiều nhiều thì sáng sớm hôm sau ở Y Tý sẽ có biển mây.
- 9h: Lên đường đi Dền Sáng (29km) – Mường Hum (10km), đường nhiều đoạn đã rất đẹp, chỉ có hai chỗ phải vượt đập tràn và suối. Dền Sáng cũng có rừng thảo quả, nếu tới đây vào tầm 12h mình sẽ dừng lại để ăn trưa rồi đi tiếp tới Mường Hum. Trên đường có thể rẽ vào thăm các bản người dân tộc trong xã như Phìn Hồ, Lao Chải, Sim San, Sín Chải, Hồng Ngài... (đoạn Y Tý – Lao Chải – Xín Chải – Sim San - Hồng Ngài ~ 10km, đã hoàn thiện đường mới, chạy ngon nếu ko gặp mưa): Xem nhà trình tường, cho bánh kẹo các em bé dân tộc, quan sát đời sống thường nhật của người dân các dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao, Giáy…, ra Cầu Thiên Sinh (cột mốc 87) bắc qua một khe nứt núi đá hùng vĩ và kỳ bí, tạo nên đường phân chia biên giới Việt - Trung mà không nơi nào có.
- 13h30: Từ Mường Hum đi tiếp qua Bản Xéo (6km) (đoạn đường xấu nhất trong cả cung đường) – Tả Giàng Phìn – Đèo Ô Quy Hồ (30km) – Sapa (10km) (Đường nhựa đẹp).
- 18h: Tới Sapa, nhận phòng, ăn tối (gà, ngô, khoai nướng, lợn cắp nách...:D), đi cafe, chợ đêm Sapa...

Ngày 03, Chủ nhật – 02/03/2014
- 6h: Dậy, ăn sáng, đổ xăng, buộc đồ.
- 7h: Rời Sapa đi Thị trấn Bắc Hà (100km).
- 11h: Tới Thị trấn Bắc Hà, ăn trưa, thăm chợ phiên Bắc Hà được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần (là nơi bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho người dân tộc: cày, cuốc, xẻng, dao, các loại rau, hoa quả, mật ong, đồ trang sức, váy, cao, vải thổ cẩm..., thưởng thức món thắng cố); thăm dinh thự Hoàng A Tưởng (nhà "Vua Mèo") được xây từ thời Pháp bởi một người dân tộc Tày tên là Hoàng Yên Chao (sau đời con lên thay tên là Hoàng A Tưởng) cai trị vùng Bắc Hà xưa; vào thăm các vườn mận trắng nằm quanh trung tâm Thị trấn Bắc Hà trong bán kính 10 km như Bản Phố, Tả Chải, Hoàng Thu Phố, Lùng Phìn, Tả Củ Tỉ, Tả Van Chư, Cốc Ly, Cốc Lầu.
- 18h: Về lại thị trấn Bắc Hà ăn tối.
- 20h: Gửi xe máy và lên xe khách Hải Vân, tuyến Bắc Hà – Hà Nội (320 km).

Ngày 04, Thứ 2 – 03/03/2014
- 5h: Về tới bến xe Mỹ Đình. Kết thúc chuyến đi.

Dự trù kinh phí
- Vé ô tô lượt đi và về : 250k/người x 2 chiều + 350k/xe x 2 chiều / 2 người = 850k/người.
- Tiền xăng xe máy: ~ 150k/người.
- Tiền nghỉ tại Y Tý + Sapa: 150k/người.
- Tiền ăn: 360k/người.
03 bữa đồ mang đi x 20k/người/bữa = 60k/người.
02 bữa sáng ăn quán x 30k/người/bữa = 60k/người.
04 bữa ăn chính x 60k/người/bữa = 240k/người.
- Tiền mua quà biên phòng, mua các đồ dùng cho đi đường, thuốc men + chi phí phát sinh khác = 140k/người.
Tổng: 1.650k/người

Những thứ cần mang:
Đồ cá nhân
- Quần áo + phụ kiện: Do đi xe máy trong tiết trời rét, nhiều sương mù nên cần nhất là áo khoác ấm, quần dầy, mũ len, khẩu trang, khăn quàng, bịt tai, găng tay (riêng xế phải chuẩn bị găng len/da ấm, ma sát cao, cảm giác tốt, cần thì đi 2 đôi cho đủ ấm), giầy cao cổ & tất. Quần áo lưu ý phải là đồ giữ ấm tốt, mặc và đi lại thoải mái, tiện dụng, mang đủ dùng cho 03 ngày vì mang nặng sẽ khó chở. Các xế cố gắng thu xếp mũ bảo hiểm có che tai và kính chắn (loại nồi cơm điện càng tốt) để mang đi nhé.
- Các đồ vệ sinh cá nhân.
- Điện thoại + sạc, máy ảnh + sạc, đèn pin.
- CMND và Bằng lái xe (cả xế và ôm mang hết đi để đề phòng).
- Dây để buộc đồ lên xe: Nên dùng dây chun, xế tự chuẩn bị cho xe của mình.
Đồ chuẩn bị chung cho cả đoàn
- Đồ sửa xe (bơm, móc lốp...) + 03 xăm dự phòng.
- Các loại thuốc chữa bệnh thông dụng: Salonpas, Salonsip, Panadol, Decolgen, Berberin, Smecta, Urgo, bông băng, thuốc sát trùng, kháng sinh, thuốc nhỏ mắt, dầu gió, thuốc mỡ.
- Dao, kéo + bát đĩa + thìa dĩa + bạt trải để ngồi ăn dọc đường.
- 02 chai lavie rỗng loại 01 lít để đựng xăng dự phòng trên đường đi.
- Trang thiết bị đi đường: Áo mưa bộ, ủng nilon, túi bọc balo, phản quang, giấy bóng kính vàng để bọc đèn đi trong sương mù, bó gấu, găng tay gai.

Offline
Chốt quân số: Tối thứ 3 (25/02/2014) (thông báo trên phuot.vn)
Offline 01 lần duy nhất: 19h30 tối thứ 4 (26/02/2014) tại Cafe New Style (tầng 2) – 28 Mai Anh Tuấn, Hà Nội (các bạn lưu ý mỗi người mang 700k để đóng tiền mua vé xe và đồ chung cho đoàn)

Những bạn hứng thú với cung này và có thể sắp xếp đi cùng (kế hoạch là chốt 3-5 xe), vui lòng Inbox cho mình theo form:
Tên:
Tuổi:
SĐT:
FB:
Skype (nếu có)

Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0126 ba một một bẩy chín 87 hoặc 0963 năm bốn bốn năm 85. Cảm ơn các bạn :D

Một số hình ảnh trên cung đường sẽ đi qua:

Y Tý


https://img.news.zing.vn/img/637/t637107.jpg

https://img.news.zing.vn/img/709/t709429.jpg

Ô Quy Hồ

https://www.cinet.gov.vn/userfiles/image/2013/dsc_0059.jpg

Sapa

https://www.opentour.vn/uploads/sapa4(1).jpg

Bắc Hà

https://newoceantravel.vn/uploads/tour/photos/153_chobacha3.jpg

https://thangnt.blog.com/files/2009/11/hoaman7.jpg

https://www.nhadep-magazine.com.vn/web/data/news/2007/11/1068/uhoaitrangle3.jpg

P/S: Nhờ mod sửa giúp mình tiêu đề của topic nhé. Mình cảm ơn nhiều!

freedom
17-02-2014, 18:02
Cung này hấp dẫn quá, cho mình đăng ký một xuất nhé, mình sẽ nhắn tin cho bạn thông tin cá nhân của mình :)

spy009
17-02-2014, 20:37
Mình cũng máu phượt lắm nhưng chưa có điều kiện ^^

honf_ddas
17-02-2014, 21:18
Có nhận xe full k lead?

thanhmin
17-02-2014, 22:33
Mình thích cung này quá ! Nhưng hơi gấp về thời gian , giá mak thu xếp c v được thì tốt .

thanhmin
17-02-2014, 22:39
Mình đặt một gạch mềm đi !

phuonganh261
18-02-2014, 08:20
Được bạn ạ, càng đông càng vui, cho mình thông tin nhé, mình sẽ báo cho bạn lịch offline.

phuonganh261
18-02-2014, 08:23
Bạn Thanhmin cứ đi off cùng tụi mình cho vui, cho mình thông tin để mình báo lịch nhé :D Đi cung này gọi là săn mây trên mọi nẻo đường đấy. Hà Giang tết ra cũng đẹp, Bắc Hà cũng vẫn còn hoa mận, Ô Quy Hồ và Y Tý thì khỏi phải nói rồi

phuonganh261
18-02-2014, 12:18
Tối mai, nhóm sẽ offline tại ONG cafe, 43 Huỳnh Thúc Kháng, bắt đầu từ 8h tối. Mời tất cả các bạn quan tâm đến offline cùng tụi mình :D

quan280285
18-02-2014, 12:24
Các bạn xem kĩ thời tiết nhé.
Hnay gió mùa về kèm mưa, Rất lạnh đấy

Nguyen Huy Hoang
19-02-2014, 18:03
Tên: Nguyễn Huy Hoàng
Tuổi: 199x
SĐT: 0984888626
FB: https://www.facebook.com/huyhoang.bokeh
Skype (nếu có) Night_furry21

Mình đăng ký một xế dập dòm nhé vì phải xin nghỉ làm t6 + Ko có xe số, nếu có ôm có xe số thì quất :))

thanhmin
19-02-2014, 22:54
Cung này sao rùi bạn ? . Thời tiết này có nên để sang tuần sau ko ?

phuonganh261
20-02-2014, 08:55
Cung này sao rùi bạn ? . Thời tiết này có nên để sang tuần sau ko ?

Sau buổi offline tối qua, vì điều kiện thời tiết và ít thành viên nên nhóm quyết định một số vấn đề như sau:

1. Về thời gian: chuyển sang cuối tuần sau đi, từ tối thứ 6 đến chủ nhật tức ngày 28/2 đến 2/3.
2. Về lộ trình: bỏ phần Hoàng Su Phì, Xín Mần.
3. Về thành viên: đã chốt được 3 xe full.
4: Về phương tiện: gửi xe lên LC hết khoảng 600k cả đi lẫn về. Trong khi thuê xe trên đấy chỉ 200k/ngày. Nên chúng ta sẽ đi ô tô lên đó rồi thuê xe để tiết kiệm chi phí và đỡ hư hại xe của các bạn.

Những bạn nào quan tâm vẫn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở bài 1. Có 3 xe rồi nên dù gì nhóm mình cũng vẫn đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. :D

toml
20-02-2014, 15:00
muon tham gia cung này quá mà kẹt công việc đúng đầu tháng 3. hẹn dịp khác vậy. 8x 01222295359. nếu còn dịp khác.

chuanhquan
21-02-2014, 10:27
Nghỉ đêm ở Bắc Hà các bạn nên tránh nhà nghỉ Đại Thành ra nhé. Giá rất rẻ nhưng đêm ngủ thì sợ đái ra máu :(

Tăm Hưm
21-02-2014, 19:21
Oánh dấu cung đường này;)
Đang muốn đi chợ Bắc Hà và trở lại Y Tý xem có mây mủng đc ko :P

thanhmin
25-02-2014, 17:43
Hôm nay chốt thế nào rồi chị ?

ngocth
25-02-2014, 22:52
tình hình là thứ 7, Chủ nhật nhiều đoàn lên Y Tý, Bắc Hà quá :)

trungcao
26-02-2014, 11:20
Cung ngon nè... bookmark lại, mai mốt tham khảo... Nếu đc, nhờ các bạn ghi rõ hơn về chổ thuê xe nè, nhà nghỉ nè, hoặc cập nhật cung đường giùm nhé.
PS: nếu đi tới Bắc Hà mà đi chợ phiên Cán Cấu ( họp chợ thứ 7, còn Bắc Hà thì CN ), bảo đảm các bạn sẽ rất thích. Mình đi rồi, nên lần này dắt vợ đi cho biết ^^

songtoanxnk2
01-03-2014, 21:48
Thích cung này quá nhưng biết hơi muộn. Khi nào về các bạn cho xin chút ảnh và cảm nhận nhé. Thanks