PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 3 tháng du lịch ở Cambodia



theanh90
13-02-2014, 10:31
(Hi các bợn, sau đây mình sẽ kể về chuyến đi của mình ở đất nước Cambodia xinh đẹp, các bạn cùng lắng nghe nhé) - Bỏ
Mình ít lên phuot.vn, mấy nay rảnh rỗi vô mục này thấy có cảnh báo về du lịch Cam nhưng mình đi thì chẳng thấy gì, làm quả review cho các bạn thấy Cam yên bình tới mức nào (Vẫn có biều tình trong hòa bình nhé).

Part 1: Đi lại, thủ tục

Chuyến khởi hành bắt đầu từ HN : Sau khibay Vietjet Hà Nội - HCM (Giá khoảng 1tr hoặc thấp hơn trong thời gian thấp điểm), mình nghỉ 1 đêm ở khu khách sạn cao cấp Sư Vạn Hạnh 7.5$/night (Bắt đầu cho các bạn xài đô cho quen). Ban đầu thằng bạn mình giới thiệu là nó đi bus sapaco, nhưng sau thằng bạn mình trong sì gon lại dắt mình qua chỗ đường Phạm ngũ lão, thấy cái tên kumho Samco quen quen trên mạng nên mình đặt vé HCM - Phnompeng ở đó giá là 10$ /ticket(nghe nói có chỗ khác rẻ hơn nhưng rẻ hơn có 1$ chả bõ và cũng chẳng rẻ hơn vì mất phí thủ tục). Khi lên xe, anh phụ kêu mọi người đưa hộ chiếu để anh làm thủ tục hộ cho (Không hề mất tiền thêm ngay cả tại cửa khẩu nhé, anh ấy cũng nhắc rõ là không đưa thêm tiền cho ai sất). Nếu bạn không có hộ chiếu thì cứ bảo với anh ấy, đến cửa khẩu anh ấy gọi xe ôm đưa qua cửa khẩu rồi lại lên xe đi tiếp, giá cũng 10$ 1 cuốc luôn.(Trong chiều đi không biết có bị kiểm tra hành lý không vì chiều mình về thì mấy anh xe ôm phải dừng ở trạm biên phòng cho anh biên phòng kiểm tra hành lý, các anh biên phòng cũng ăn tiền cả rồi mà).

Chú ý : Các bạn có máu du lịch hay không có máu thì cũng cứ làm cái hộ chiếu vì thủ tục cũng khá đơn giản. Khoảng 200k 1 cái hộ chiếu, thủ tục cụ thể thì các bác sớt trên mạng không thiếu. Em bị bọn ấy hành là Cmt không rõ cái dấu nổi bắt về xin xác nhận của CA địa phương, em về xin luôn vì có ng quen ở thị trấn. Mang đến xong chị ấy ngoan ngoãn viết giấy hẹn sau 10 ngày đến lấy (Chả nhớ kỹ lắm đâu, nhưng quy định rõ rồi các chị ấy không ý kiến đc gì đâu). Mà cũng đừng đi đợt cao điểm du lịch, xếp hàng mỏi chân lắm. Em đến đợt thấp điểm, đợi 15 phút đc gọi, viết giấy hẹn và thậm chí chỉ 5 phút là lấy đc hộ chiếu.

Qua cửa khẩu (Mộc bài bên mình, còn bên kia là gì quên mất rồi), xe sẽ dừng lại nghỉ chân ở quán ven đường cho mọi người ăn uống nhẹ, mấy bạn có thể mua sim ở đây nếu có nhu cầu liên lạc, không thì đếch quan tâm (Muốn an tâm thì Roamming quốc tế, Roamming viettel rẻ hơn nhiều so với mobi). Trên đường đi từ VN sang thì xe sẽ dừng lại ở 4 điểm nên các bạn thận yếu bớt lo nhé (Nhưng trước khi đi hạn chế uống nước là được).

Đối với các bạn đi xe máy thì mình không biết nhiều chỉ biết là đi sang đây quy định chỉ cần ng ngồi lái đội mũ BH thôi nên xế ôm có thể xõa tóc cho mát. Nếu gặp anh chó đen (Ở đây thằng nào có đòng phục đều ra bắt hết, thậm chí lưc lượng an ninh quân đội cũng nhảy ra bắt) thì xì ra 3000 - 5000 ria (Tương đương 15-25k, tỉ giá là 1$ ăn 4000-4500 ria, 1 ria ăn 5 Việt đô lờ).
Khi đi nhớ mang khẩu trang và kính mắt, lý do thì đến Pnompeng khắc rõ.
....
Còn nữa

theanh90
13-02-2014, 10:56
Part 2 :Du lịch

Pnompeng ngoài chỗ đẹp thì toàn chỗ xấu hô hô.
Pnompeng đẹp nhất là về đêm (đúng hơn là do công việc nên em chẳng bao giờ vào khu trung tâm vào ban ngày cả), rực rỡ sắc màu luôn. Khu trung tâm TP thì phải kể đến
Nagaword - sòng bạc lớn nhất Pnompeng : Ngự trên con đường đẹp nhất Pnompeng, tổ hợp khách sạn sòng bạc này do tàu xây nên vào khu này đa phần là dân tàu, lâu lâu lại gặp ông ViệtNam. Em thì chẳng biết chơi và cũng chẳng có máu nhưng mấy lão làm cùng cứ ngà ngà say khó ngủ lại lôi đến đây. Ở đây thì phải xài tiền mỹ kim mới mua chip được và tốt nhất mua cỡ 50$ đổ lên kẻo người ta khinh miệt :)). Ở đây ngoài bài bạc thì đặc sản là các em chân ngắn, chân dài trang điểm đẹp rạng ngời đứng ngồi la liệt kiếm các anh chẳng may thành đại gia (Mấy em chia bài cũng có em abc, đấy là mấy ổng chém chứ em cứ đưa lên đây thôi). Mà cũng lạ, ngay đằng sau Naga là viện phật giáo mới ảo chứ, mất cả uy nghiêm của đạo phật.
Con đường mà Naga ngự trên cũng là con đường đẹp nhất Pnompeng, giữa 2 làn đường là hunsen park mà em thấy giống quảng trường hơn (Tự nhiên quên mất, phải hỏi lại thằng bạn mới được). Ảnh cháu nó về đêm đây (Như đã nói e không đc long nhong vào ban ngày nên chụp ban tối)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1476393_10201023059445310_1585567911_n.jpg

Đi hết đường tới 1 cái cầu ra đảo, chỗ này xây dựng cũng khá hoàn chỉnh, đây cũng là nơi tổ chức hội đua thuyền (Sau ngày chum khoảng 1-2 tuần gì đó). Ngoài đảo có mấy cái điện tử xèng với khu ăn nhậu, tổ chức đám cưới. Lúc vào quán kem ở đảo thì may là gặp người VN (Người bắc luôn) nên mới gọi được đồ không thì chỉ chỉ trỏ trỏ chắc cũng mệt chết.
Đối diện Nagaworld là khu vui chơi giải trí, em thấy nó bé quá nên cũng chẳng buồn vào xem.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1459238_10201023058525287_170321021_n.jpg

Tiếp đến phải kể tới con đường ven sông. Địa điểm đầu tiên trên con đường là cung vua, nhìn cũng hổng có hoành tá tràng lắm. Bữa em tới hình như họ tắt hết đèn cho tiết kiệm thì phải, nhìn tối om.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1468707_10201031554977693_1167395534_n.jpg

Tiếp đến là khu phố tây (Đoạn có cờ các nước ấy), đặc điểm thì rõ như cái tên tức là toàn tây là tây. Quán ăn, khách sạn, bar, cafe xen kẽ nhau. Rá rổ họ ghi khá rõ ràng nên không phải lo chặt chém. Em ngồi cafe ở khu này 2 lần, 1 lần thì ngồi ở quán 1 tầng (Gọi thế vì quán chỉ mở ở trệt), quán t2 view đẹp hơn, giá cũng chẳng đắt hơn là bao, khác hẳn so với ở VN vì mấy chỗ view trông hoành tráng thế này thì cũng đắt kinh. Quán này em gọi 2 nước hoa quả ép hết khoảng 3$ thấy em tiếp viên xinh boa luôn tiền thừa (e đưa 5$ mà). Mà nói với các bác là ở đây có văn hóa tips nhé, 1000-2000, 1$ -2$ tùy tâm, không đưa cũng chẳng sao. Tiếc là e ra quán này đúng đợt về chứ không cũng cưa cẩm ẻm í luôn ấy chứ há há:)). Đặc biệt lưu ý các bác đừng gọi cafe (Cafe tuk cọ là cà phê đá, cafe đọt cô là cà phê sữa) vì cafe ở đây chẳng hợp khẩu vị tí nào, khác rất nhiều so với VN. Tốt nhất cứ gọi nước hoa quả này nọ. Mà gọi rượu tây cũng đc, rẻ hơn VN rất rất nhiều (Chivas, hennesy e uống hết rồi hô hô)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1001288_10201031553497656_607989839_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1497616_10201031550857590_1429673247_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1459729_10201031550937592_1851302673_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1489245_10201031553417654_627776034_n.jpg



Buồn ngủ lại ngủ vậy, hok cưỡng nổi để nói nốt phần Pnompeng

dinhngo
13-02-2014, 18:59
Tiếp đi bạn !

theanh90
14-02-2014, 00:32
à quên, bác nào có thắc mắc thì PM cũng đc, đừng chờ e rì viu(Rì viu theo hứng mà), mà bác nào HN thì cafe, e gọi thằng bạn cứt của e ra hầu chuyện các bác(E 3 tháng, còn nó 1 năm cơ, biết rõ hơn e nhiều)