PDA

View Full Version : Giấc mơ mang tên Myanmar ( 10 ngày 13/11/ 2013 - 23/11/2013) Còn tiếp



nhi dang
12-02-2014, 16:20
Giấc mơ mang tên MYANMAR

Myanmar, đi về để nhớ và 1 phần tâm hồn được giữ lại trên những ngôi tháp cổ nắng gió,
Gối đầu trên xuồng khẽ xuyên qua lòng cây cầu gỗ Ubein hiền hòa
và những tiếng cười lao xao trên Inle một ngày nắng xanh...


https://vimeo.com/81352190
( Video mình quay được trong chuyến đi 10 ngày)

Một chuyến đi vắt kiệt thẻ nhớ máy ảnh, hơn 1804 hình và 500 file video.
Để tiết kiệm chi phí, bọn mình hóng máy bay giá rẻ của Air Asia quá cảnh đêm tại Bangkok trước khi đáp xuống Mandalay.

Tổng số ngày : 10 ngày, từ 13/11 - 23/11
Khoảng cách: 2,509.7 km
Nhiệt độ: 29 độ C
1USD = 970 Kyat
Giờ địa phương: Trễ hơn VN 35 phút
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/s720x720/1425512_10202492401048602_2096154606_n.jpg

Tổng chi phí:

Máy bay: 197$

Chỗ ở: 92.5$
Đi lại : 39$ bus, 40.8$ (taxi, thuyền, xe ngựa, xe máy, xe đạp)
Ăn uống: 55$
Linh tinh các thứ: 120$

Tổng cộng: 347.3 ( không gồm máy bay)
Tổng số ngày: 10 ngày
Chi phí TB 1 ngày: 34.73$


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1472075_10202493071545364_1549648397_n.jpg

( Còn tiếp)

lambanghieu
12-02-2014, 20:13
[B]


https://vimeo.com/81352190
( Video mình quay được trong chuyến đi 10 ngày)

Thích cái video này quá đi. Giá mà được chỉ giáo thì hay biết mấy. :)

trikien1291
13-02-2014, 19:44
video bạn làm rất hay! Đang chờ xem tiếp hi.

nhi dang
14-02-2014, 16:37
Đầu tiên phải cảm ơn bạn Hagattini đã lên 1 kế hoạch đào thoát khỏi 1 núi công việc chồng chất cuối năm, nhờ đó cả nhóm 8 người đã có những khoảng thời gian lăn lê , mặc sức hả hê tại Myanamar
https://www.phuot.vn/threads/110985-Myanmar-Gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-kh%C3%B4ng-l%C3%A0-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-13-11-23-11-13
Lịch trình: 10 ngày: Mandalay (3) - Bagan (2) - Inle lake (2) - Bago - Yangon (3)


MANDALAY


NGÀY 1
Sau khi transit tại Bangkok thành công, máy bay cất cánh và đáp xuống phi trường Mandalay vào giữa trưa.
Cái nắng gay gắt như được xoa dịu bằng những nụ cười đón tiếp nồng hậu tại quầy check-in.
Tôi bèn đáp lại bằng 2 từ mới học lỏm được khi ngồi trên máy bay, "Min ga la ba" có nghĩa là "Xin chào", " chei zu beh`" là "cảm ơn" !

Sau đó, cả nhóm xà ngay vào quầy đổi tiền, tỉ giá lúc này là 1USD = 970 Kyat nên tôi chỉ đổi 1 ít Kyat.
Ra tới cửa sân bay sẽ có bản đồ Free phía tay phải, sau đó bạn đó xe bus trung chuyển vào khu trung tâm Mandalay.

Điều đầu tiên ngạc nhiên khi đến Mandalay là, địa chỉ trên các bảng hiệu toàn "giun dế", ngay cả con số, chỉ ở các ngã giao nhau mới thấy bảng kí tự Alphabet. Ở Mandalay người ta gọi những chiếc xe hàng mini, phía sau đặt ghế ngồi là TAXI


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1477440_10202492777538014_1939291688_n.jpg
Taxi ở Mandalay


Tạm dừng ăn trưa ở 1 quán ven đường, quán này trông như 1 quán bình dân dành cho người lao động nên không khí rất nhộn nhịp. Tụi em vừa bước vào là bà con ở đây ai cũng chỉ trỏ, cười cười thân thiện, trong khi cả đám thì đang hiếu kỳ thử cái hột quẹt treo lủng lẳng trên trần nhà.



http://youtu.be/QEg2GsGj5aE


https://farm4.staticflickr.com/3822/11025942685_529f2d13be_z.jpg
Bữa trưa truyền thống
Đồ ăn khá khô và nhạt, nhưng đói quá cả đám làm sạch láng cả mâm ( khoảng 1$/ người),
bonus thêm cả 1 nải chuối Myanmar ( Chuối ở đây to lắm các bác ạ !!!)

Dự là ráng chiều sẽ rất đẹp, nên sau khi check in phòng ở Royal GuestHouse, cả bọn nhảy lên xe thẳng tiến về phía Madalay hill, phí taxi là 10000 Kyat/ 8 người.


https://farm6.staticflickr.com/5513/11025968756_2def9f949d_z.jpg
Ráng chiều trên đồi Mandalay


https://farm6.staticflickr.com/5478/11025927635_99bd4053e4_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5473/11026095863_bb585c1c5e_z.jpg


NGÀY 2
5 giờ kém, xe chở cả đoàn xuyên qua cái lạnh buổi sớm, cơn ngáy ngủ vẫn ngấm vào đầu tôi nhưng chợt nghĩ mình sắp được đặt chân lên cây cầu gỗ cổ xưa nhất thế giới -U Bein - cảm giác như được tống vào 10 lon Redbul sung mãn ..kaka ^_^


https://farm6.staticflickr.com/5545/11080027633_69480ce50c_z.jpg
Yêu luôn cây cầu U Bein ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn ạ !
Những vạt nắng chênh chao, bình yên lấp ló qua từng khe gỗ Thuyền cứ trôi và nắng đãi trên đầu, sông tràn trong mắt 1 dáng dấp bình yên đến lạ. Người ta đi trên cầu gỗ nghe lộc cộc, tiếng cười nói trong vắt không ồn ã, nhịp sống vẫn cứ trôi và bình lặng. Loanh quanh cả ngày cũng chẳng thấy chán!


https://farm6.staticflickr.com/5477/11271340276_10c25f814c_z.jpg
Bác đánh cá


https://farm8.staticflickr.com/7356/11079782305_70c8a29dd3_z.jpg


Trên đường về, ra khỏi khoảng 200m, có 1 tu viện cũ phía tay phải, nếu mình không lầm thì tên nó Amarapura Monastery thì phải ( Video 01:32 ). Điểm đặc biệt tu viện này là không hoành tráng và ít người lui tới nhưng lại mang 1 dáng vấp gần gụi đến lạ làm mình rất thích. Bạn sẽ bắt gặp tượng linh thú ( cú mèo, thỏ, rắn...) và những biểu tượng rất đáng yêu..haha... và ngộ nghĩnh.
Sẵn 5 giây quảng cáo cho bác "tài xế riêng từ đầu mùa đến cuối mùa", Poksi- người bạn Myanamar xuyên suốt chuyến hành trình ở Mandalay của bọn tớ. Bác ấy có nụ cười rất thân thiện và luôn nhiệt tình giới thiệu chúng tớ những địa điểm, những ngôi đền, và chỗ ăn uống tham quan....Giá thuê xe cả ngày đi loanh quanh tham quan Mandalay từ 35-50.000 Kyat / ngày/ 8 người, tùy đoạn đường xa gần.


"Thực đơn" giữa trưa là làng Mingun , Chi phí thuê thuyền qua đảo Mingun 40.000Kyat/ 7 người.
Phí tham quan khu Mingun 3$/ người.


https://farm3.staticflickr.com/2883/11079962614_8461af8da8_z.jpg

Làng Mingun thật sự là 1 nơi đáng để đặt chân đến, men theo con đường làng rợp bóng cây, quanh co trong những khu xóm nhỏ...
rồi phát hiện trước mắt là những ngôi đền thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng hàng dừa.

Buổi tối, cả nhóm ghé khu ẩm thực phố Tàu và làm 1 chuyến city tour trước khi kết thúc 1 ngày rệu rã cặp giò và đầy ấp sự thích thú tràn trong mắt.

Chi phí thuê thuyền qua đảo Mingun 40.000Kyat/ 7 người
Vé tham quan Mingun: 3$/ người
Thuê thuyền dạo chơi Ubein : 7.000- 8.000 Kyat/ 4 người ( Buổi chiều sẽ đông và vé đắt hơn)
Taxi :35.000 Kyat/ 8 người


Còn lại,......
Để tối em ăn Valentine về em viết tiếp nha cả nhà ! >.<

daisyh
15-02-2014, 18:18
Đang đợi bài viết của em nè, nhanh nhanh lên nhé, tụi chị sắp bay qua bển rồi

nhi dang
17-02-2014, 19:32
Ngày 3 Mandalay

Lần này, chị em nhà tớ thuê hẳn xe máy phóng ra cầu Ubein ngắm bình minh. Và dĩ nhiên..... chúng tớ LẠC !!!
Sau bao nhiêu lần hỏi đường, rồi đi lung tung không xác định hướng, thời gian như dài hơn gấp đôi. Mỗi lần xe chạy lao vun vút qua làn khói mỏng tỏa ra từ các nhà trong xóm, chúng tớ lại thắc mắc, cho đến khi phát hiện trên đường đi, có rất nhiều vị mục sư hành hương từ rất sớm, hai bên đường, người ta đang kéo lửa thổi cơm, người dân mang những thố cơm, đặt ngay ngắn trên bàn để cúng dường cho các vị sư...

Mặt trời sắp ló dạng, loay hoay 1 vòng thế nào mà chúng tớ gặp được 1 anh bạn cũng trên đường đi ra Ubein, thế là bám đuôi thôi !

https://farm3.staticflickr.com/2816/11271008375_01056b0ec2_z.jpg
Bình minh Ubein

https://farm3.staticflickr.com/2812/11271154454_b01840eb61_z.jpg

Cả buổi lang thang ở chốn Ubein yên bình, hồn siêu phách tán, mặt trời đã lên cao. Chúng tớ lại phóng xe trở về GuestHouse, và đúng bài là... chúng tớ lại LẠC. Chị em tớ tấp vào 1 quán cóc hỏi đường... Người dân Mandalay cực kỳ nhiệt tình luôn các bạn ơi. Ban đầu hỏi có 1 anh, mấy bác ngồi trong quán thấy lạ cũng chạy ra hỗ trợ...1 bác còn xách xe chạy đi đâu đấy..khi quay về thì cầm trên tay cái bản đồ, tíu tít chỉ đường cho bọn tớ, rồi còn tặng free luôn cả cái bản đồ nữa. Hix. Hết sức thân thiện luônnnn !

Tầm 1 giờ trưa, Poksi gợi ý đưa cả bọn thăm quan làng Inwa, đến chiều sẽ về ngắm hoàng hôn Ubein
Để vào làng Inwa phải thuê thuyền qua sông ( 5 phút có 1 chuyến/ 1000kyat/ người), trong lúc đợi thuyền chúng tớ đã ấn tượng với những hình ảnh như vầy.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/540336_10202493119946574_1778889297_n.jpg

Thanakar là loại bột vàng được mài từ thân cây cùng tên, có tác dụng chống nắng, dưỡng da. Bọn tớ mua 1 thỏi nhỏ, chà nước và dùng tay hoặc tăm để vẽ. Khi bôi vào mặt rất mịn và mát, phải đợi 1 hồi lâu hoặc tiếp xúc với ánh nắng, lớp thanakar sẽ tự động khô lại và có màu vàng ươm đặc trưng.
Những cô gái Myanmar nhiệt tình đã giúp chúng tớ vẽ thanakar lên mặt thành đủ thứ hình thù, hình chiếc lá, trái tim hay ông mặt trời...Bây giờ thì mình có cảm giác như đang biến thân thành 1 người Myanmar thực thụ vậy đó !

Thuyền cập vào làng Inwa, những đứa trẻ trên bờ ùa ra giới thiệu hàng rong, đồ lưu niệm. Hình ảnh lúc này tấp nập, nhộn nhịp như chính ở 1 bến xe vùng ngoại ô.
Cỗ xe ngựa đưa chúng tôi trở về tuổi thơ, đến với những con đường mát rượi bóng cây, lơ thơ mái lá. Những rặng chuối lao xao giữa bụi mịt mù và tiếng chuông leng keng, lộc cộc, tiếng cười râm rang như đánh tan sự tĩnh lặng của buổi trưa hè.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31/q71/s720x720/1402057_10202418480240628_2116402308_o.jpg

Ông cụ đánh xe ngựa, ở làng Inwa, Ông dạy cho bạn tôi cây táo gọi là Titi khi xe ngựa lướt qua nhửng cánh đồng rộng. Bạn có tin không, ông năm nay đã 80 tuổi rồi đấy! Mang theo cả 1 sự tinh anh, một đôi mắt cười và rất đời

Rời Inwa, chúng tớ lại chạy đua với cái ráng chiều trong vắt để lấy cho được những khoảnh khắc hoàng hôn trên cầu Ubein

https://farm8.staticflickr.com/7320/11271042263_e0f7f5f3b0_z.jpg

Kết thúc 3 ngày ở Mandalay, cả nhóm về lại khách sạn đón chuyến xe đêm đi Bagan. Trong lòng không khỏi nôn nao về những điều thú vị đang ở phía trước. Chỉ muốn kêu trời vì thích !!!!!

Chi phí T
- Thuê thuyền dạo chơi Ubein : 7.000- 8.000 Kyat/ 4 người ( Buổi chiều sẽ đông và vé đắt hơn)
- Vé thuyền Inwa : 1.000
- Xe ngựa làng Inwa: 5.000Kyat/ xe/ 2 người

nhi dang
17-02-2014, 19:43
Đang đợi bài viết của em nè, nhanh nhanh lên nhé, tụi chị sắp bay qua bển rồi

Hi hi, em cảm ơn chị ạ, nhờ chị em mới có đủ sức mạnh để viết tiếp!!! Lười chây nước luôn!
Khi nào chị sang Myanmar thế ?!

daisyh
17-02-2014, 20:33
Hi hi, em cảm ơn chị ạ, nhờ chị em mới có đủ sức mạnh để viết tiếp!!! Lười chây nước luôn!
Khi nào chị sang Myanmar thế ?!

Sáng ngày 21/2 nè em, tụi chị đi 6 nữ 1 nam, đến 1/3 về, coi hình của tụi em muốn đi liền, nôn quá chừng luôn ,cám ơn em nhiều

anvietnam
18-02-2014, 15:57
Mình rất thích những đôi mắt của người Myanmar. Những đôi mắt đẹp, lại có điều gì đó rất biểu cảm và chân thành.
Ảnh bạn chụp rất đẹp, clip cũng hay nữa. Đang ngóng tiếp bài viết :)

nhi dang
19-02-2014, 14:23
Mình rất thích những đôi mắt của người Myanmar. Những đôi mắt đẹp, lại có điều gì đó rất biểu cảm và chân thành.
Ảnh bạn chụp rất đẹp, clip cũng hay nữa. Đang ngóng tiếp bài viết :)
Cảm ơn bạn về nhận xét nhé ! Hy vọng bài viết sẽ có chút hữu ích cho mọi người. He he

nhi dang
19-02-2014, 16:05
Ngày 4,5 BAGAN

Buổi tối ngày thứ 3, chúng tớ trùm chăn kín mít trên chuyến bus đêm Mandalay- Bagan, xe bắt đầu chạy tầm 9h tối, giá 11.000 Kyat/ người. Đến bến xe Bagan lúc 3h30, khi ấy trời vẫn nhá nhem, người mỏi nhừ, rồi thì cả bọn đi xe ngựa tới nhà nghỉ May Khalar Guét House. Vừa bước chân vào phòng chờ, cả bọn chỉ muốn xòe ra ghế, xuống đất.. hay mọi chỗ xung quanh có thể tiếp cận. Mà thật là thế, do giờ check-in 7h sáng nên tụi này chỉ có thể mặt dày, nằm vật ra đấy... may mà anh tiếp tân nhìn cảnh tượng kì dị quá nên sắp xếp cho bọn tớ 1 khu trống phía trong để nghỉ lưng chờ tới sáng.

Chúng tớ đã đi đâu, làm gì ở Bagan:
- Popa Mountain, một ngọn núi nằm cách trung tâm Bagan khoảng 50km, mất 1h30 phút đi xe oto. Và bạn phải hòa vào dòng người đi hành hương, leo tổng cộng 777 bậc thang để đến tu viện nằm chót vót trên đỉnh.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1964842_10203057340771742_901642592_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1912281_10203057346051874_677887031_n.jpg

- Để khám phá thêm những nét văn hóa đặc thù nơi đây, dĩ nhiên, chợ là 1 phần không thể thiếu trong các địa điểm thăm thú. Khu chợ gần bến xe, với nét xưa cũ, tất bật với muôn màu sắc.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1970584_10203057341051749_1382704800_n.jpg
Dầu ăn đong bằng chai tại chợ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1511464_10203057341171752_739732591_n.jpg
Cân tỏi

- Old Bagan- Linh hồn của Myanmar.
Vì sao ư ? Cứ đi rồi sẽ hiểu!
Tớ không biết dùng từ ngữ hay 1 thứ cảm xúc mãnh liệt nào để diễn tả. Vì là đã thật sự tê cóng khi đúng trước vẻ trát tuyệt và bình yên đến vậy.
Đường vào đền, xe đạp bon bon qua những hàng cỏ cao quá đầu, ngôi đền thoắt ẩn thoắt hiện trong màu nắng hoài cổ.
Tĩnh tại ... con người ngồi trên cao, không ồn ào,, ko những âm thanh chát chúa, lặng lẽ 1 hồi lâu. Nghe đâu đó sót lại những cái thở phào thanh thản.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1970659_10203057373612563_812105383_n.jpg
Con đường vàng nắng

https://farm8.staticflickr.com/7324/11337563083_2a4fef93b3_z.jpg
Bình minh Bagan

https://farm8.staticflickr.com/7341/11337553343_6064818600_z.jpg
Hoàng hôn hoài cổ

https://farm6.staticflickr.com/5492/11079861976_3fd94dc556_z.jpg
Chân dung

Chi phí:
- Thuê xe 2 ngày: 90.000 Kyat/ 8 người
- Xe đạp điện Bagan: 2.500/ xe/ 1 buổi ( thuê nguyên ngày mình ko biết giá)
- Khách sạn : 15.000 Kyaat/ người
- Phí vào đền : Không có ( Hĩ, chẳng biết lúc đó bọn tớ đi thế nào nữa)

khi3mkp
26-02-2014, 13:36
Cảnh đẹp quá, chờ bài tiếp theo của bạn.

con_trau
17-03-2014, 10:12
Bài viết hay quá, ảnh đẹp, em viết tiếp đi. Sắp tới anh cũng đi Myanmar nên cũng cần hỏi kinh nghiệm thêm.

nhi dang
18-03-2014, 10:40
Bài viết hay quá, ảnh đẹp, em viết tiếp đi. Sắp tới anh cũng đi Myanmar nên cũng cần hỏi kinh nghiệm thêm.


Cảnh đẹp quá, chờ bài tiếp theo của bạn.

Xin cảm ơn mọi người ! Em viết tiếp đây ^^

nhi dang
18-03-2014, 12:19
Ngày 6, Inle Lake : Shwe Yaunghwe Kyaung, Mang Thawk, Red Mountain

Kết thúc ngày cuối cùng ở Bagan, cả nhóm chúng tớ ăn mừng hoành tráng bằng 1 chầu mì tôm và xúc xích thần thánh !!! Ai nấy no nê, no vì cảnh chứ chẳng phải vì mì, lúc này đồng bọn tiếp tục hành trình xe khách đi đến Inle Lake ( vé xe 10.000 Kyat/ người, bao ăn nhẹ, bao.... nylon! )
Đến Aquarius Inn Hostel, lúc này cũng vẫn còn rất sớm và chưa đến giờ check-in, mọi người tiếp tục ngả lưng chờ tới sáng !
Sáng hôm đó, mưa rả rích :((
Mỗi 1 thời điểm, thiên nhiên lại ưu ái theo 1 cách riêng. Mưa lại có cái hay, lầy lội đó, bì bõm đó, ướt át thật ....và rồi dấu sau làn mưa mỏng manh là những khung cữa gỗ hình oval, mỗi 1 khung cửa như chứa 1 câu chuyện, 1 con người, có người lấp ló cười nói, có người lại ngao ngán phóng cái nhìn đến xa xăm.

Shwe Yaunghwe Kyaung ngày mưa
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1959619_10203244736456517_1324355636_n.jpg

Hết chuyện mưa rồi đến bánh xe bị thủng lốp, chúng tôi dừng chân ở Shwe Yaunghwe Kyaung, 1 ngôi chùa nổi tiếng với những khung cửa sổ kỳ bí đúng vào dịp người ta tổ chức lễ hội, mọi người ca hát và nhảy múa trong tiếng còng chiêng và nhạc cụ dân tộc.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/s600x600/1511124_10202620308286203_1922413727_n.jpg


Trộm chụp 1 chú tiểu đang ngồi... tỉa râu.:)
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/p526x395/541760_10202620405208626_883811076_n.jpg

Nô đùa hồn nhiên
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/p526x395/1795602_10202908806938489_1131113291_n.jpg

Sau cơn mưa, những cái nắng le lói lại trải dài trên cây cầu gỗ làng Mang Thawk ( ngôi làng nước thông với con sông Inle, cách chùa khoảng 1 tiếng đường xe ).

https://lh5.googleusercontent.com/-1eg5BLjA1dk/UyfT6HQIXrI/AAAAAAAAArQ/6EvZ0i8_UT0/w440-h150-p/_DSC1572.JPG

Phải nói tụi tớ đã có ấn tượng sâu đậm và kỷ niệm nhất đối với nơi này, cảnh đẹp, sông đẹp và những người bạn mới cực kì đáng yêu. Lynh và Ah đoo ( cái này là tên tụi này tự đặt cho bản sau chuyến đi,,, )- 2 anh em chèo đò trong ngôi làng nhỏ xinh này ^^
2 anh em lắm trò nhiều chiêu của hắn, trả bọn tớ đi tới vườn cà chua, trường tiểu học trên sông, lang thang sông nước, đại chiến cà chua.... vừa hài vừa quậy không thể tả. Cả lũ sau khi về còn được Lynh hái trộm cho mấy quả ( cả 1 nón luôn chớ) cà chua nước. Thay vào đó chúng tới chỉ cho A đoo nói chào nhau* khi gặp người Việt Nam... nói gì.. thì đẳng sau đó còn cả 1 câu chuyện! Lỡ mà bạn có qua đó gặp 2 đứa này và nói là người VN, có khi sẽ bật ngửa vì hạnh phúc !!!

Ah đoo và bé Lynh <3
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/p526x395/1458459_10202431825774258_518248717_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/1484030_10202591769732757_1377405765_o.jpg

Cả buổi lang thang sông nước làng Mang- Thawk, trên đường về, cả nhóm quyết định rẽ vào vườn nho Red mountain để ngắm hoàng hôn.
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/p526x395/1459084_10202454912351408_744557932_n.jpg

Chi phí
Mang Thawk 5000 Kyat/ thuyền/ 4 pax
Thuê xe 40.000/ 8pax đi từ sáng đến tối

Kiko
24-03-2014, 08:24
A Đoo và bé Lynn nhé, chớ có nhầm tên vs bác Lynh nhà mình Tiểu Nhị ới ơi!:LL

vepasanhdieu
30-03-2014, 06:42
Mãi hôm nay mới đọc bài Tiểu Nhị cảm giác còn lâng lâng.
@Kiko (cô chuối)

bonus thêm cả 1 nải chuối Myanmar ( Chuối ở đây to lắm các bác ạ !!!)

Cô nghe rỏ rùi nhá

dquocthang
30-03-2014, 18:40
chời ơi!!! xem xong clip, tia xong hình,... tự dưng e thấy lòng hạnh phúc qá !!!! I luv u Nhi dang !!! :"> :P

nhi dang
02-04-2014, 22:25
A Đoo và bé Lynn nhé, chớ có nhầm tên vs bác Lynh nhà mình Tiểu Nhị ới ơi!:LL
Viết thì vậy chứ khi gọi thì Lyn lớn với Lyn nhỏ cho dễ phân biệt hé Kiko !

Mãi hôm nay mới đọc bài Tiểu Nhị cảm giác còn lâng lâng.
@Kiko (cô chuối)

bonus thêm cả 1 nải chuối Myanmar ( Chuối ở đây to lắm các bác ạ !!!)

Cô nghe rỏ rùi nhá
Cơ mà ko ngon bằng chuối ta anh ha !!


chời ơi!!! xem xong clip, tia xong hình,... tự dưng e thấy lòng hạnh phúc qá !!!! I luv u Nhi dang !!! :"> :P
I love U too

nguoilun
03-04-2014, 00:50
Đến Myanmar mà chưa đến Bagan là chưa đến Myanmar. Mà đên Bagan thì cũng phải ghé đến Burma.

daisyh
09-04-2014, 20:46
Ai dà, hôm bữa tụi chị nhờ Minthu đặt vé, ks, thuê xe ngựa, giá mấy vụ kia thì ko biết, còn vé xe thì bị chặt gấp rưỡi, vé từ Bagan đi Madalay giá 10.000 kyat thì bị Minthu bán cho giá 15 000 kyat, vé về từ đó đến Yangon thì bị thu 16 000 kyat,mấy chặng trước không để ý, đến khi có 1 bạn nhập bọn cùng ra đến bến xe thiếu 1 vé nên mua thì giá rẻ bằng 1/3, hỏi vé mấy chuyến khác cũng vậy luôn. Hèn chị trên vé Minthu đưa không đề giá vé.

maximilian
09-04-2014, 23:23
Myanmar học tập VN rất nhanh cái khoản làm phiền lòng du khách , đi mau thôi bà con không thì chả còn gì Myanmar ngày nào thật thà chấc phác nữa !

daisyh
11-04-2014, 13:16
Myanmar học tập VN rất nhanh cái khoản làm phiền lòng du khách , đi mau thôi bà con không thì chả còn gì Myanmar ngày nào thật thà chấc phác nữa !
Cái khoản chặt chém du khách khoản ăn uống thì Myanmar chưa có, vụ này các nước phải gọi việt nam là sư tổ. Nói chung thì người dân ở nước này rất hiền hòa, nhiệt tình giúp đỡ chỉ đường cho dù nói tiến Miến mình không hiểu.Không vui một tí xíu là có quá nhiều các nhà sư và chú tiểu khất thực, nhưng không giống như ở mình, khất thực gì mà chìa hẳn bát vào mặt khách và đọc kinh lầm rầm giống y chang đi xin. Các chú tiểu còn kêu thẳng là 1 000 kyat, đưa ít hơn không chịu, làm mất cả hình tượng Phật Giáo Nguyên Thủy.
Bagan buổi chiều tà. Hình do thành viên trong đoàn Richard Do chụp
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/10003472_753480141329469_55437219_n_zps276d6a37.jp g (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/10003472_753480141329469_55437219_n_zps276d6a37.jp g.html)
Chèo thuyền 1 chân, hồ Inle. Đây chỉ là các diễn viên đóng thôi chứ không phải ngư dân thật sự. Các diễn viên này biểu diễn các động tác cùng đạo cụ ( rọ và cá...) để cho du khách chụp hình. Xong xuôi các diễn viên chờ tiền tip từ du khách.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/10001586_746644115346405_569287484_n_zps1b1c1669.j pg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/10001586_746644115346405_569287484_n_zps1b1c1669.j pg.html)

Buổi sáng tại Yagon có rất nhiều đàn chim sà xuống đường nhặt đậu do người dân mang cho chúng ăn, chúng thường xuất hiện hàng đàn vào buổi sáng và tối. Cảnh này thì ở ta không có vì các chú sẽ bị lên dĩa hết sạch. Không biết bao giờ ta mới được gọi là nơi đất lành chim đậu nhỉ?
mình cũng bon chen 1 tấm chụp cùng chim đây.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/Myanmar048_zps214df9cd.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/Myanmar048_zps214df9cd.jpg.html)

Hanh_Doan
11-04-2014, 21:53
To Nhi Dang: Cái clip này của bạn hình như có trên trang travel fish phải hok? Clip và ảnh chụp quá pờ ...rồ. Ngưỡng mộ.

Cái vụ thuê xe đạp điện: chời ơi, mình thuê 1 ngày nhà trọ mình ở "Mya thyda" chém tới 8,000 cho nguyên ngày. Giá hồi cuối tháng 2. Hic hic. Maximillian nói đúng đó, đi lẹ tới miến điện đi các bạn trước khi bị chặt chém dã man hơn. Hic hic.

daisyh
12-04-2014, 08:35
Ui choa, cũng có vụ chặt vậy á, tụi mình thuê xe đạp nguyên ngày ở Bagan, giá 1000kyat, xe đạp điện thì 3000. Tụi mình cũng đi cuối tháng 2, chưa từng gặp vụ chặt chém nào hết.

To Nhi Dang: Cái clip này của bạn hình như có trên trang travel fish phải hok? Clip và ảnh chụp quá pờ ...rồ. Ngưỡng mộ.

Cái vụ thuê xe đạp điện: chời ơi, mình thuê 1 ngày nhà trọ mình ở "Mya thyda" chém tới 8,000 cho nguyên ngày. Giá hồi cuối tháng 2. Hic hic. Maximillian nói đúng đó, đi lẹ tới miến điện đi các bạn trước khi bị chặt chém dã man hơn. Hic hic.

Hanh_Doan
14-04-2014, 15:13
to daisy: chời ơi, nghe mọi người nói là tui biết bị cái guest house đó nó chém òi. Hồi đó bạn thuê của khách sạn nào vậy? cho xin thông tin mai mốt đi lại né cái chỗ mình đã đi.Hic hic. thiệt là đau lòng

nhi dang
14-04-2014, 22:33
to daisy: chời ơi, nghe mọi người nói là tui biết bị cái guest house đó nó chém òi. Hồi đó bạn thuê của khách sạn nào vậy? cho xin thông tin mai mốt đi lại né cái chỗ mình đã đi.Hic hic. thiệt là đau lòng

Bọn mình bôk những ks này, bạn Hanh Doan xem thử hợp lí với ngân sách chuyến đi ko nha !
Mandalay - Royal Guest House
Bagan - May Khalar Guest House
Inle- Aquarius Inn
Yangon-Cherry Guest House

Hanh_Doan
15-04-2014, 14:36
Cảm ơn thông tin nha nhi dang.

proboy1011
15-04-2014, 22:04
Tks for sharing ..... Clip giống như kiểu documentay trên CNN vậy. Phượt nhiều quá nên quay phim và chụp hình pro hơn bạn nhỉ? :D

toanhoang
12-05-2014, 16:08
Góc quay nữ tính quá, like mạnh, kết bạn trên facebook của bạn không được nhưng sẽ follow để có gì hỏi về kinh nghiệm phượt. Cuối tháng 7 này cũng đi Myanmar, hành trình này xem chừng sẽ thử thách nhưng rất đáng, đi là trải nghiệm mà. Đọc và copy hết bài viết của bạn lại rồi. Thanks so much!

Doigiaymoi
15-07-2014, 06:39
Hê hê, cái vụ này hơi bị mang tiếng đấy bạn Minthu oi, toi rat men nguoi Myanmar boi rat nhieu nguoi thiet tha, mong day la ca biet. Thật tiếc quá! tiếc quá! Học chỉ điều đáng chê đó.
Bài và ảnh của cháu rất hay và đẹp. Đang bận với 31 ngày rong chơi miền đất Phật, nhưng cũng phải dành thì giờ ghé qua đây, thật là thú vị. Ngày cháu bắt đầu tới Yangon cũng là ngày cuoi của cô chủ trên đất Miến,13-11-2013.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi

khonglaai
02-08-2014, 21:44
Ngày 4,5 BAGAN

Buổi tối ngày thứ 3, chúng tớ trùm chăn kín mít trên chuyến bus đêm Mandalay- Bagan, xe bắt đầu chạy tầm 9h tối, giá 11.000 Kyat/ người. Đến bến xe Bagan lúc 3h30, khi ấy trời vẫn nhá nhem, người mỏi nhừ, rồi thì cả bọn đi xe ngựa tới nhà nghỉ May Khalar Guét House. Vừa bước chân vào phòng chờ, cả bọn chỉ muốn xòe ra ghế, xuống đất.. hay mọi chỗ xung quanh có thể tiếp cận. Mà thật là thế, do giờ check-in 7h sáng nên tụi này chỉ có thể mặt dày, nằm vật ra đấy... may mà anh tiếp tân nhìn cảnh tượng kì dị quá nên sắp xếp cho bọn tớ 1 khu trống phía trong để nghỉ lưng chờ tới sáng.

Chúng tớ đã đi đâu, làm gì ở Bagan:
- Popa Mountain, một ngọn núi nằm cách trung tâm Bagan khoảng 50km, mất 1h30 phút đi xe oto. Và bạn phải hòa vào dòng người đi hành hương, leo tổng cộng 777 bậc thang để đến tu viện nằm chót vót trên đỉnh.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1964842_10203057340771742_901642592_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1912281_10203057346051874_677887031_n.jpg

- Để khám phá thêm những nét văn hóa đặc thù nơi đây, dĩ nhiên, chợ là 1 phần không thể thiếu trong các địa điểm thăm thú. Khu chợ gần bến xe, với nét xưa cũ, tất bật với muôn màu sắc.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1970584_10203057341051749_1382704800_n.jpg
Dầu ăn đong bằng chai tại chợ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1511464_10203057341171752_739732591_n.jpg
Cân tỏi

Mình cũng đang có kế hoạch đi Burma. Và Mt.Popa là 1 điêm mình dự tính tới, bạn có thể cho mình hỏi thời gian đi Mt.Popa như nào đụơc không. Từ Bagan đi Mt.Popa thời gian như nào vậy, chỉ cần nửa ngày hay cần cả ngày để đi Mt.Popa. Thanks.

matu92neu
05-08-2014, 00:25
Mới có time xem cái clip của bạn thôi mà thấy hay và đẹp quá :)
Cám ơn bạn nhiều, xem clip xong lại càng là háo hức. mình cũng đặt vé từ mấy tháng trước đi Miến điện rồi, vé VNairline, khứ hồi 2tr7. :)
đi 13 ngày từ 17/10.

matu92neu
05-08-2014, 00:29
à, bạn cho mình cái email được không, khi nào gần đi để cần tham khảo hỏi bạn chút... cám ơn bạn :)

vansumo
08-08-2014, 15:06
Tuyệt vời từ ngày myanmar miễn thị thực cho người việt em thấy có nhiều bác chọn myanmar là điểm dừng chân cho mình - Em thấy vietnam airline đang có khuyến mại mùa thu đó bác nào muốn đi tranh thủ săn giá rẻ đi ah em cũng đang canh vé. :)

khoai an qua^^
17-08-2014, 18:11
Hê hê, cái vụ này hơi bị mang tiếng đấy bạn Minthu oi, toi rat men nguoi Myanmar boi rat nhieu nguoi thiet tha, mong day la ca biet. Thật tiếc quá! tiếc quá! Học chỉ điều đáng chê đó.
11-2013.

Doigiaymoi

Dạ nói chung về tư vấn lộ trình bạn Mingthu cũng khá nhiệt tình và nhóm tụi con( cũng là nhóm chị Daisyh) đã có một hành trình khá hợp lý nhờ bạn này. Tuy nhiên con xin chia sẻ thêm về việc giá cao của Minthu: giá vé bạn Mingthu bán cho đoàn con đi đợt tháng 3 từ Mandalay đi Inle đến 15,000kyat/người trong khi ra bến mua trực tiếp cùng hãng thì chỉ có 10,000kyat/người(tụi con vô tình biết được vì có 1 bạn tham gia thêm nên phải tự mua vé tại bến chứ trước đó tin tưởng Mingthu lắm lắm). Tương tự vé từ Inle đi Yangon Mingthu bán 20,000kyat/người và vé tại bến là 16,500kyat/người( tiện thể kiểm tra sau khi biết bị Mingthu bán vé cao). Con cũng tính xin email để về cho pà con đi sau tham khảo khỏi mua qua trung gian nhưng các bạn nhà xe tại bến lại chỉ có số điện thoại di động. Khi đi nhóm đông mà chờ ra bến mua là khá rủi ro nên việc nhờ Mingthu mua trước cho nguyên nhóm khi đi đoàn đông sẽ đảm bảo hơn. Vé thì nhận chuyến Yangon-Bagan tại Yangon, các chuyến còn lại thì đến Bagan gặp bạn Mingthu sẽ nhận nốt và trả tiền luôn 1 lần.
Sau chuyến này con có viết email complain bạn Mingthu về việc chặt chém này, thậm chí cung cấp luôn các hãng đã bán vé rẻ hơn để bạn ấy có thể bán vé rẻ hơn. Bạn ấy có hồi âm xin lỗi với lý do là phải qua trung gian và sẽ xem xét lại nhưng ko biết các đoàn đi sau này có được nương tay hơn không.
Note:
Tóm lại :
Yangon to Bagan: 15,000 kyats( giá này chỗ khách sạn cũng bán)=> chấp nhận được
Bagan to Mandalay: 8,500 kyats( giá Minthu): nhờ mấy bạn tư vấn thêm là có bị đắt ko
Mandalay to Inle: 15,000 kyats( vé tại bến là 10,000 kyats)
Inle to Yangon : 20,000 kyats(vé tại bến là 16,500 kyats)

-Bạn Minthu đã book phòng tại Winner Inn : 30$ phòng đôi, 35 $ phòng ba người. Tiện nghi ổn, wifi ko vào được mà hình như cũng là tình hình chung của cả Bagan vì mấy anh chị trong đoàn đều ko roaming được.
-Chi phí thuyền tại Inle: đi taxi 2 chiếc từ Heho về bến thuyền là 16,000kyats. Chi phí thuê 2 chiếc thuyền ( cho 8 người)từ 6 giờ 30 sáng gồm:ngắm bình minh trên hồ, đến Paradise Inle Resort, đi thăm các làng nghề quanh hồ, về resort lại lúc 4 giờ 30 chiều ngắm hoàn hôn, trưa hôm sau 2 thuyền sẽ ra resort đón lại về bến thuyền: 55,000 kyats.
Tuy nhiên, lúc 11 giờ đi từ bến thuyền ra Red Mountain bị chủ 2 chiếc thuyền( không phải lái thuyền) lừa nói đi mất 2 tiếng nên trả tiền xe tuk tuk hết : 20,000 kyats=>400,000VND tiền mình. Thực tế đi tầm 25 phút là đến, thậm chí có mấy bạn Khoai tây đi xe đạp đến nữa. Vậy giá vé hợp lý tầm 8,000kyats là cùng( mọi người có thể tham khảo trước tại khách sạn).
Xin lỗi bạn Nhi dang vì cướp diễn đàn hơi nhiều nhe:D. Tiếp tục mong những video của bạn, xem lại cứ thấy nhớ quay quắt.

phuongthuthuy
19-08-2014, 18:16
Sẽ hóng hớt thớt này để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, hì...:D