PDA

View Full Version : Cung đường 14C huyền thoại - Khảo sát núi Ngọc Linh (05 - 20/01/2011)



Đương Phan
03-12-2010, 18:54
Tình hình là viết cái hồi ức "75 ngày...", nhìn lại những bức hình, những kỷ niệm; lòng thấy bồi hồi, xôn xao, nao nao, bứt rứt,...ko chịu nổi, nên mình quyết định lên đường thôi!!!

Chia tay năm cũ, đón chào năm mới trên dãy Trường Sơn thì còn gì bằng, các bạn nhỉ!

Chương trình này đi bằng xe máy, khởi hành từ Sài Gòn, chia làm 3 chặng:

Chặng 1: Sài Gòn - Plây Kần bằng đường 14C.

Chặng 2: Khảo sát núi Ngok Linh từ 3 hướng: 672 - Tu Mơ Rông, 673 - xã Ngok Linh, 616 - Nam Trà My.

Chặng 3: Về lại SG theo các con đường tỉnh lộ giữa QL.14 và QL.1.


HÀNH TRÌNH CHI TIẾT:

Ngày 01: Sài Gòn - Lộc Ninh – Bù Gia Mập.
Khởi hành lúc 05h, theo QL.13 đến Chơn Thành ăn sáng, tham quan căn cứ Tà Thiết, cửa khẩu Hoa Lư.
Quay lại theo TL.748, 749 về Phước Long, 741 đến Bù Gia Mập nghỉ đêm, xin phép băng rừng.


Ngày 02: Bù Gia Mập – Đăk Mil.
Xin được giấp phép, tiếp tục xuyên rừng qua cửa khẩu Bù Đrăng, 14C ven biên giới đến Đăk Mil nghỉ đêm.

https://www.phuot.vn/threads/10003-CHUY%E1%BB%86N-T%C3%8CNH-B%C3%99-GIA-M%E1%BA%ACP-M%E1%BB%99t-%C4%91%C3%AAm-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-qu%C3%AAn/page7

https://www.phuot.vn/threads/3133-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-2009-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-tr%E1%BB%B1c-ti%E1%BA%BFp-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-C%C3%B2i-To/page17

Ko xin được, quay lại, theo đường 750 qua Bom Bo, QL.14 qua Bù Đăng đến Kiến Đức, theo 686 đi Doãn Văn. Đến ngã 3 đụng QL.14C rẽ trái đi cửa khẩu Bù Đrăng (đi về 40km), tiếp tục quay lại theo 14C đến Đăk Mil.


Ngày 03, 04: Đăk Mil – Lệ Thanh.
Xin đi được theo Ql.14C, thắng đến sông Sêrêpok ~ 80km, chờ đò vượt sông, ko có cắm trại ngủ ven sông chờ tiếp đến mai. Ko có đò nữa, quay lại các con đường rừng, qua vườn quốc gia Yok Đôn đi 14C, hoặc quay lại đi BMT.

http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?2269-14C-Con-duong-huyen-thoai-/page1

Ko xin được. Theo QL.14 đi BMT, buôn Đôn, nghỉ tại Ea Súp. Tiếp tục nhập 14C, đi đò vượt sông Ia Lốp. Ngủ đêm tại cửa khẩu Lệ Thanh hoặc Chư Tỵ.


Ngày 05: 14C tiếp vượt Chư Mom Ray, ra Plei Kần.

http://my.opera.com/mihtua/blog/show.dml/3507544

http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=239331&ChannelID=100


Ngày 06: Plei Kần – cột mốc 3 bên – QL.14 về Đăk Tô, 672 đến Tu Mơ rông, Đăk Don.

Ngày 07: 678 ra QL.14 – Đăk Glei – 673 đi ngục Tố Hữu – xã Ngok Linh.

Ngày 08: Xã Ngok Linh – Khâm Đức – Trà My

Ngày 09: Trà My – Nam Trà My

Ngày 10: Nam Trà My – Trà My.

Ngày 11: Trà My – Di Lăng, (623, 676 đi Măng Đen) hoặc Làng Trui, QL.24 đi Măng Đen.

Ngày 12: Măng Đen 669 đi K’Bang, An Khê – 674, 662 đi A Yunpa.

Ngày 13: A Yunpa QL.25 đi Củng Sơn, 649 đi M’Đrăk, QL.26 đi BMT.

Ngày 14: BMT 684, 695 đi Gia Nghĩa. Bù Đăng 721 đi Cát Tiên.

Ngày 15: Cát Tiên 761, 746 về Trị An, Biên Hòa – Sài Gòn.


Chương trìn này mình chia làm 3 cung khác nhau, bạn nào quan tâm đến phần nào có thể nhập, tách đoàn tùy ý, hoặc đi trọn chương trình cũng ok. Lúc đi Trà My, các bạn có thể tách đoàn ra Hội An, Đà Nẵng chơi mấy ngày, khi mình đi Nam Trà My về thì nhập đoàn quay lại SG.

Ngày 01 – 05: Cung đường 14C.
Ngày 06 – 10: Khảo sát núi Ngok Linh.
Ngày 11 – 15: về lại SG.


Chi phí dự tính cho suốt chuyến:
Quãng đường đi ~ 2.500km
1: Xăng, nhớt, bảo dưỡng xe mình cho 20k/lít/50km: 20k x 50 = 1 triệu.
2. Ks, nhà trọ: 50k/người: 50k x 14 = 700k
3. Ăn, uống: 60k/người/ngày: 60k x 15 ~ 1 triệu
Tổng cộng: 2 triệu 700k.


Đấy là tính toán sơ bộ, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy theo các bạn, chẳng hạn như ăn lương khô, nấu cơm dọc đường, ngủ lều võng…

Tất cả hành trình đều đi bằng xe máy, nên chuẩn bị một ít kỹ năng về sửa xe.


Phương thức thanh toán chi phí:

Tất cả đều tự chi, ở cùng phòng thì chia đều số người. Lưu ý khi ăn, uống chung ở hàng quán, ai ăn gì, kêu gì trả nấy, ko gộp chung tiền rồi chia đều – sợ trường hợp “sao em uống nc chanh mà lại trả tiền bằng đứa uống nc cam”, tránh mích lòng nhau những chi tiết nhỏ nhặt.

Những trường hợp cần chi phí cho cả đoàn như: “tiền này nọ” cần thiết, liên hoan thì gộp chung chia đều.


Những yêu cầu khi các bạn tham gia hành trình:

Chươg trình đi phác thảo chỉ mang tính tương đối, ko nói trước được điều gì.

Chương trình đặt nặng khảo sát các tuyến đường mới, rừng rú, cực khổ, ăn bờ, ngủ bụi, ở dơ (^^)…

Tuyệt đối tôn trọn thiên nhiên, ko hái hoa, bẻ cành, xả rác trên đường.

Có ý thức tập thể, đúng giờ đã quy định chung cho cả đoàn.


Nếu các bạn có ý định tham gia chuyến đi, hãy đăng ký nha, tại topic này hoặc qua gmail: [email protected]

Off, chốt danh sách sơ bộ ngày CN 26/12/2010, xem đã có gì, cần phải chuẩn bị gì thêm nữa.

Off lần nữa, chốt danh sách chính thức ngày 02/01/2011, để mình còn xin giấy giới thiệu cho cả đoàn.

Thân!

congtroi2010
03-12-2010, 22:24
Mặc định Re: 75 ngày “Con đường lịch sử Việt Nam” 06 – 08/2009

nhìn vào bản quy hạch của bạn mình lể quá! mình cũng có mơ ước như bạn , vừa rồi mình đã đi được 1 tí nho nhỏ trong mơ đó là đã tới :cột cờ lũng cú _ha giang . mình đi 1 mình hơi buồn! và có bạn là xe MINKS CŨNG KHÁ ĐẸP.bạn có thể xem nó ở phần: xuyên việt/ xuyên việt cuối năm
tới đây mình đi đất mũi,để được ôm nó
khi nào vào tới tp HCM thì mình rất cần tới sự giú của các bạn ở trong đó!
và cho mình đăng ký đi cùng 69 ngày còn lại của bạn nhé!

blowman
03-12-2010, 22:32
Plan của bạn hay quá :)
Mỗi tội mình ở Hà Nội, nếu không mình sẽ xin 1 xuất xế ngay ;)
Mình đã đi tuyến 14C khá nhiều rồi, nhưng là đi oto :D từ Hà Nội - Kon Tum ;)
Mỗi lần đi qua đoạn đèo Lò Xo là lại nhớ đến vụ các bác cựu chiến binh ở Hà Nội bị tai nạn... :|
Chúc bạn sẽ có 1 chuyến đi vui vẻ và thành công ;)

thienson
04-12-2010, 09:30
Chuyến đi này có do công ty du lịch gì đó tổ chức hay anh em tự đi hả bác?
Nếu do anh em tự tổ chức và lúc đi cung Nam Trà Mi không qúa đông anh em tham gia.Em sẽ đặt gạch cho cung này!
Riêng với cung này đường đang thi công khoảng 40km toàn đá dăm,đất đỏ rồi đèo dốc liên tục nên đi rất vất vả!
Với cả chỉ cần 1 trận mưa to là nguy cơ nằm lại chờ đường rất dễ xảy ra.
Em update thông tin cung này để bác rõ hơn!

Đương Phan
04-12-2010, 11:25
@ thienson: chuyến này mình tự đi, ko phải là tổ chức tour của công ty du lịch nào, theo kiều ăn bờ ngủ bụi, đi lang thang! Lúc đầu mình định đi một mình, sợ rủ cũng ko ai đi; nhưng nếu có được bạn đồng hành thì vui hơn, chia sẻ đc nhiều hơn.

Những cung đường phác thảo trong hành trình, đa phần mình chưa đến lần nào, chỉ xem thông tin qua mạng.

Mục đích chuyến đi là đặt trọng tâm về QL.14C và đặc biệt là khảo sát thông tin để leo núi Ngok Linh. Theo mình nghĩ cứ đến tận nơi xem cần chuẩn bị gì, cần có những điều kiện nào, rồi tập hợp những anh em tâm huyết về Ngok Linh cùng hợp sức lại, lúc ấy chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hướng đi đến với ngọn núi huyền thoại này. Cứ đoán già đoán non mãi khó chịu quá!

Bác ở Quảng Nam, có thông tin gì về Nam Trà My nhớ up cho a e biết với nha, thanks bác.


Thân!

lengkeng1minh
04-12-2010, 12:44
Ban muốn đi QL14C, theo mình thì bạn nên liên hệ:Chị Thảo_ Thuộc hội du khảo trẻ TP HCM tại số 05 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 nhờ xin giấy giới thiệu của Thành Đoàn TP HCM để đi vào cung đường này. Nếu đi cuối mùa mưa như thời điểm của bạn thì thấy không ổn lắm, nếu không có xích quấn bánh xe thì dù có giấy phép xuyên rừng Bù Gia Mập cũng chào thua. Nếu đi tránh rừng BGM thì con đường đất đỏ trơn như bôi mở sẽ níu chân bạn, nên để đầu mùa khô là tốt nhất bạn à!

Đương Phan
04-12-2010, 14:05
Chào bác Lengkeng, cám ơn bác đã cho thông tin.

Giấy giới thiệu thì em sẽ chuẩn bị 2 cái: một là xin giấy của hội Du khảo Tp như bác nói, em có quen Mr. Lân, chắc nhờ anh ấy xin được. Hai là giấy của 1 công ty du lịch tại Tp.

Về phần mưa gió thì cố thôi bác ah, "...bên nắng đốt, bên mưa quay..." chẳng biết sao mà lần. Thôi cứ đi, tới chỗ nào nhắm ko ổn thì đi đường khác. Mọi kế hoạch đều hoàn hảo thì khó mà đi được!

Cung Nam Trà My bác đi ko, có hai bác Thienson, Shogun đặt nửa cục gạch cho cung này rồi đấy!

Chúc bác vui, cảm ơn lần nữa vì lời khuyên chân thành của bác!

BM
04-12-2010, 14:12
Theo mình được biết thì các thể loại giấy tờ là cần thiết nhưng lại không được chào đón thân thiện (đặc biệt là thẻ nhà báo) tại các khu vực nhạy cảm gần chân Ngok Linh, có lẽ nhân dân trong vùng quá cảnh giác với người lạ và vì "nồi cơm rừng" của họ! Mình cũng cho rằng cung đường này chỉ thích hợp khi vào mùa khô!

Đương Phan
04-12-2010, 14:36
Thanks bác BM nhiều!

Phần giấy giới thiệu sẽ ghi là khảo sát, thiết kế các tour mới. Còn về phần Ngok Linh, em nghĩ nếu đến với tư cách một cty tìm kiếm đầu tư, lên kết làm ăn; chắc sẽ được chào đón thân thiện hơn!

Cám ơn những lời góp ý của bác!

MunEvil
04-12-2010, 17:53
cho em đặt 1 gạch nhé, hụt đi phansipang đón năm mới rồi, nên các bác đừng cho em leo nữa nhé :(...hzhz...mà em là girl cho em ké xe nhé :)

thienson
04-12-2010, 21:53
Những cung đường phác thảo trong hành trình, đa phần mình chưa đến lần nào, chỉ xem thông tin qua mạng.

Mục đích chuyến đi là đặt trọng tâm về QL.14C và đặc biệt là khảo sát thông tin để leo núi Ngok Linh. Theo mình nghĩ cứ đến tận nơi xem cần chuẩn bị gì, cần có những điều kiện nào, rồi tập hợp những anh em tâm huyết về Ngok Linh cùng hợp sức lại, lúc ấy chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hướng đi đến với ngọn núi huyền thoại này. Cứ đoán già đoán non mãi khó chịu quá!

Bác ở Quảng Nam, có thông tin gì về Nam Trà My nhớ up cho a e biết với nha, thanks bác.


Thân!
Thông tin về Nam Trà My thì hiện tại em mới đi tuần trước nhưng chỉ còn cách Trà Linh vài km mà bắt buộc phải quay về vì đang nổ mìn phá đá
Em có vài tấm hình hôm đi tiền trạm nè:
Đường nó thế này với xấu hơn nữa bác ạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47181
@Mod: Trong Topic tìm bạn đồng hành em Post vài cái hình lên không biết có phạm luật không?Nếu có nhờ Mod sửa giùm em nhé.Cảm ơn

Đương Phan
04-12-2010, 22:04
cho em đặt 1 gạch nhé, hụt đi phansipang đón năm mới rồi, nên các bác đừng cho em leo nữa nhé :(...hzhz...mà em là girl cho em ké xe nhé :)

Hiện tại chỉ có 2 người chắc chắn đi thôi, là mình và chú Sơn, đi chung 1 chiếc, nên ko có xế để bạn làm ôm rồi. Với lại đi cung đường này cực khổ lắm đấy, chỉ sợ các bạn nữ đi ko đc! có gì bạn để lại Email và số Đt để mình liên lạc lại nhé!

Thanks!


@ thienson: Chà... ko biết hơn tháng nữa con đường này đi xe lên được ko! Đi đoạn này phải sắm 1 cặp xích bánh xe thôi, bác nhỉ.

Cám ơn bác rất nhiều!

take care
04-12-2010, 23:59
Đánh dấu, đi off xem đu theo được đoạn nào thì đu

lengkeng1minh
05-12-2010, 08:15
Cung Nam Trà My bác đi ko, có hai bác Thienson, Shogun đặt nửa cục gạch cho cung này rồi đấy!


Hi hi ..Xem thì thích thật nhưng chưa dám đặt gạch vì dịp tết Dương Lịch mình.....kẹt 1 ngọn núi gần đó. Sợ về không kịp.

Đương Phan
05-12-2010, 22:03
@ take care: đã nhận được pm của bác, khi nào off em sẽ gọi ah!


@ lengkeng1minh: nếu thu xếp được mời bác tham gia chung nha!


Thân!

shogun
06-12-2010, 09:06
Khi nào pác off có kế hoạch cụ thể thì post lên nhá để mình thu sếp theo pác cung Tra My.

chaubaogia
06-12-2010, 10:20
Chào bạn daniscover, mình có chút thông tin và cũng máu vụ Ngọc Linh lắm, thấy 2 đồng đội Đà Nẽng là thienson và shogun đã đặt gạch, mình chia sẻ với các bạn chút thông tin mình biết: đi từ Nam Trà My thuận tiện hơn( gần và độ dốc thấp hơn đi từ xã Ngọc Linh).

Ngày xửa ngày xưa khi còn học cấp 3 cách đây khoảng 20 năm, mình có mò đến xã Trà Linh, xã này chỉ cách đỉnh Ngọc Linh 5,5 km theo đường chim bay , nhưng hồi đó còn trẻ và chưa đủ độ máu để liều lĩnh chinh phục :)

Đường đi đến xã Trà Linh như sau: Từ Ngã ba Kỳ Lý ( cách Tam Kỳ 15km) trên QL1, theo đường 615 lần lượt qua đi Tiên Kỳ- Tiên Phước, Trà Giác ( Nam Trà My), Trà Nam, rối đến xã cuối là Trà Linh, đi lấu quá rồi mình không nhớ bao nhiêu km, chỉ nhớ sáng đi từ ĐN đến chiều thì tới xẫ Trà Linh, nếu trời mưa thì xe phải có bánh xích, nếu không thì tèo :D

Trong xã Trà Linh này có con suối mà nghe thổ địa ở đó nói thượng nguồn của suối chỉ cách đỉnh 2,5 km thôi đới, nếu có 1 chút liều lĩnh thì tớ nghĩ có thể lội 3km sối và leo 2,5 km núi trong 2 ngày để lên đỉnh, nhưng vấn đề ở đây là phải có giấy phép.

Hiện nay mình có thằng bạn học đại học cũ hiện nay làm ở Tỉnh ủy Quảng Nam, nó hứa dẫn lên đỉnh Ngọc Linh được không cần giấy phép, nhưng không biết nó có nói xạo không? để tớ xác minh lại và tiền trạm với nó trước xem sao đã;)

Đương Phan
06-12-2010, 11:33
@ chaubaogia: đã nhận được pm của bác. Oa, thông tin về Ngok Linh này mới nè, bác nhớ liên lạc với bạn bác làm ở Tỉnh ủy xem sao nhé! Thanks bác.

Em cũng có người quen làm ở sở Du Lịch Kon Tum, sẽ liên lạc với bác ấy về vấn đề Ngok Linh địa phận Kon Tum xem sao. Hi, từ từ cũng bắt đầu có hướng đi rồi.



Hiện tại chuyến đi có các bác sau đã đặt gạch:

Đi toàn chuyến: dandiscover, chú Sơn.

Lập lò chờ off rùi tính: bác take care.

Khảo sát Ngok Linh, cung Trà My: có 3 bác: thienson, shogun, chaubaogia.


@ MunEvil: chuyến đi này vì đặt nặng thể lực, ngủ bờ bụi,... nên mình nghĩ ko thích hợp với các bạn nữ tham gia rồi!. Thôi hẹn bạn khi khác đi những cung đường khác nha. Xin lỗi vì mình đã ko nói trước từ đầu. Chúc bạn vui!

lengkeng1minh
07-12-2010, 06:18
Bù Gia Mập: Đường 741 khi đến BGM thì đâm thẳng vào VQG luôn. Bạn không thể đi qua nếu không có giấy phép của VQG. Dọc theo con đường ấy cứ cách 5,6km lại xuất hiện 1 chốt bảo vệ. Có 1 con đường cũng là 741 đi ngang qua TT BGM rồi dẫn đi đâu thì mình không rỏ. Nhưng khu vực này có nhiều "ÔNG KẸ!", từ đâu xuất hiện và hỏi đi đâu rồi bắt phãi chạy theo họ!!!???( Lúc đoàn mình đi đã bị như thế, nhưng cả bọn dừng lại không đi theo mà quay vào Hạt KL rồi lại chạy qua VP VQG BGM).
Xin tạm đặt gạch đoạn đường Nam Trà My với P Đà Nẳng nhe. Làm ôm của bạn hiền CBG không biết có được không nhở? Chà! ít người thì nếu được thì leo luôn cho gọn.

Đương Phan
08-12-2010, 23:44
@ bác Lengkeng: "ÔNG KẸ" là sao vậy bác, bác có thể nói rõ hơn ko? nhìn họ thấy sao bác, có cẻ hiền lành hay hung dữ...?

Vậy đoạn Nam Trà My đã có 4 bác đặt gạch.

Nhưng em nghĩ nếu có cơ hội leo, em sẽ ko leo đâu bác ah! Thể lực, tinh thần chưa hoàn toàn sung sức nhất. Vấn đề hậu cần, các vật dụng cần thiết; mướn người đồng bào, potter leo cùng ta cũng rất quan trọng, người dẫn đường phải thật hiểu biết về ngọn núi này nữa. Chưa chuẩn bị chu đáo tất cả những thứ ấy thì chúng ta khó lòng chinh phục đỉnh Ngok Linh đc. Do đó lần đi này em chỉ muốn tìm hiểu đc tất cả các thông tin cần thiết; rồi quay lại SG tập luyện, kiếm 1 team tốt nhất có thể, chọn thời gian, kế hoạch hoàn hảo, vén bức màn bí ẩn trên đỉnh Ngok Linh...!

Đấy là ý kiến của em, ko biết các bác nghĩ sao!



Thân!

Đương Phan
10-12-2010, 15:07
Up tí, cho lên trang đầu xem có ai tham gia cùng ko. Thấy mấy topic khác xôm tụ quá :(

Chà, chắc phải chuẩn bị tinh thần đi 1 mình cung 14c rùi!

Sẵn dịp cho mình hỏi, có bác nào biết thông tin QL. Trường Sơn Đông xây dựng ra sao rồi ko? Xem trên web thì nói 2010 thông xe kỹ thuật mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, ko biết có đi được ko nữa, đoạn quay về SG mình định đi theo con đường này.



Thanks các bác!

Pink Pro
10-12-2010, 17:25
Cho em hỏi, đi đường 14C bắt đầu từ ngày 5/1/2011 tới 10/1/2011 hả? Và đoạn đường từ SG tới Chư Mom Ray là bao nhiêu km??? Đi 5 ngày có lâu quá không?

Theo em tìm hiểu thì độ dài chừng 600km. Đi 3 ngày có được không anh? 5 ngày có vẻ dài quá, và nhiều tgian dư. Vì mình đi khám phá đường, nên đâu có la cà chơi bời nhiều đâu?

Nếu rút ngắn lại được để đi được nhiều địa điểm hơn, thì cho em quăng 1 gạch. Tự xế cũng được, mà làm ôm cũng được!

take care
10-12-2010, 18:32
Chà, chắc phải chuẩn bị tinh thần đi 1 mình cung 14c rùi!

Sẵn dịp cho mình hỏi, có bác nào biết thông tin QL. Trường Sơn Đông xây dựng ra sao rồi ko? Xem trên web thì nói 2010 thông xe kỹ thuật mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, ko biết có đi được ko nữa, đoạn quay về SG mình định đi theo con đường này.

Trường Sơn Đông a lengkeng sẽ đi vào dịp Tết dương lịch, theo mình được bik là phải sắm xích lốp

thienson
10-12-2010, 19:46
Sẵn dịp cho mình hỏi, có bác nào biết thông tin QL. Trường Sơn Đông xây dựng ra sao rồi ko? Xem trên web thì nói 2010 thông xe kỹ thuật mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, ko biết có đi được ko nữa, đoạn quay về SG mình định đi theo con đường này.
Thanks các bác!
Sao bác Dandiscover này hỏi toàn mấy cung đường độc thế nhỉ:D.Cái cung Đông Trường Sơn này em cũng có ý định từ lâu rồi,cách đây mấy tháng em đi đèo Violak có tìm cung đường này ở đoạn nó cắt ngang QL24 nhưng lúc đó từ Ql24 chạy về phía Kontum thì đi được vài Km,đường đổ Bêtong giống đương Tây Trường Sơn chứ không rải nhựa.Còn đoạn chạy về phía Quảng Nam thì mới chỉ là đường đất đỏ hoàn toàn không đi được.
Em có hỏi mấy bác làm đường thì được biết con đường này chia ra từng đoạn ngắn cho các Cty khác nhau thi công nên tùy năng lực Cty mà có đoạn xong rồi ,có đoạn còn nằm trên giấy.Em có lấy vài số Đt của mấy anh thi công, định để gọi hỏi thăm tiến độ nhưng giờ đọc thấy câu hỏi của bác thì lục tìm Sdt không thấy nữa.Chán thật.
Mấy cái hình em chụp hôm trước còn mỗi cái này.(NO)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47548
Cũng đã mấy tháng qua rồi,biết chừng đường thông rồi cũng nên,hi vọng có bác nào biết rõ hơn.

Đương Phan
10-12-2010, 21:49
@ Pink Pro: Cung 14C mình chia ra 5 ngày là đã suy nghĩ kỹ lắm rồi vì:

1. Đã tham khảo topic của những bạn đi trước, dù chưa đi trọn tuyến, mình tổng hợp lại.
2. Chưa đi cung đường này bao giờ.
3. QL 14C là đoạn đường chiến lược, ven biên giới, nên cũng phải dự trù ko đi được đoạn nào đó, phải đánh đường vòng.
4. Thời điểm đi là cuối mùa mưa, mà đg này thì đa phần là đất đỏ, nếu có đg nhựa thì cũng là những ổ voi, ổ trâu ngự trị!
Cuối cùng: xe cùn:(, chạy nhiều quá, lại toàn là dốc, sợ cháy máy thì khổ! (NO)

@ Take care: chà, hay quá! Phải nhờ bác Lengkeng thôi.

@ Lengkeng1minh: bác vô cho ý kiến giúp em đoạn Trường Sơn Đông với...!!!

@ Thienson::D học, học nữa, học mãi chứ bác; cái gì ko biết là phải hỏi liền! Thanks về thông tin của bác.

Đương Phan
10-12-2010, 22:29
Một số thông tin mà mình biết được về con đường Trường Sơn Đông này:


https://i579.photobucket.com/albums/ss240/dandiscover/truongsondong.jpg


Báo Quân đội nhân nhân đã có loạt bài phóng sự 5 kỳ về Trưởng Sơn Đông vào khoảng tháng 07/2009:

Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn Đông (Kỳ 1) (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/83538/Default.aspx)

Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn Đông (Kỳ 2) (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/83627/Default.aspx)

Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn Đông (Kỳ 3) (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/83694/Default.aspx)

Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn Đông (Kỳ 4) (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/83809/Default.aspx)

Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn Đông (Tiếp theo và hết) (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/83858/Default.aspx)


Đường Trường Sơn Đông có chiều dài toàn tuyến khoảng 671km, đi qua 53 xã, phường của 18 huyện thuộc 7 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Đường có điểm đầu nối với Đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) và điểm cuối thông với tỉnh lộ 722 thuộc địa phận xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)...

...Mục tiêu được Bộ Quốc phòng đề ra là cuối năm 2010 bàn giao đưa vào sử dụng 220km thuộc đoạn giữa tuyến trên Tây Nguyên, nối thông với các Quốc lộ 24, Quốc lộ 25...


Như vậy là đến cuối năm nay (2010), chỉ mới thông xe khoảng 220km. Gay nhỉ!

Có bác nào đã đi trên con đường Trường Sơn Đông này, up thông tin giúp mình với!!

Thanks rất nhiều!!!

lengkeng1minh
11-12-2010, 06:27
Điều mình quan tâm nhất trên cung đường này là đoạn Violac đến K'Bang. Nếu tham khảo bản đồ thì đây sẽ là đường mới mở hoàn toàn và trên trục này sẽ đi ngang qua VQG Kon Ka Kin. VQG này mình có rất ít thông tin và còn rất mơ hồ. Mình có mong muốn được vào thăm VQG này.

MunEvil
16-12-2010, 00:01
Có gian khổ cũng đi...nhưng ngày 19 kẹt sinh nhật con bạn thân...ko về nó kill em...
Đt : 0902 639 603
Yahoo : lala559000
Có gì anh contact em nhé :)
Thanks.

Đương Phan
17-12-2010, 00:11
@ MunEvil: ok, khi nào off mình sẽ nhắn.


Hồi tối mới đi Biên Hòa gặp a Trung, admin bên www.vncreatures.net

Anh ấy có nói sẽ giới thiệu với mấy bác kiểm lâm ở VQG Bù Gia Mập cho đi xe xuyên rừng. Vậy đoạn cuối đường Trường Sơn là đi đc rồi, chỉ còn đoạn ĐăkMil - sông Ia Lốp nữa thôi, hy vọng sẽ đi được hết.


P/s: Có bạn nào biết chỗ mua xích bánh xe ở Sài Gòn hôn, chỉ mình với. Ko biết khu vực chợ Tân Thành có ko nhỉ, ai mua rồi pm giúp mình giá cả sao nha, thanks rất nhiều!

thienson
17-12-2010, 07:58
Ở Sài Gòn thì em không biết chứ tại Khâm Đức Quảng Nam cánh xe ôm có bán loại xích quấn lốp xe khoảng 150 ngàn.
Nếu không mua được bác có thể ra tiệm sửa xe quen rồi nhờ người ta lấy những sợi xích cam cũ của xe HonDa rồi chế,Xích cam của xe Su hay Ya loại lá thì khó chế lắm.
Nên đem xe ra để xem cỡ lốp cho nó chính xác.
Hoặc nếu bác là dân kỹ thuật hay mày mò thì tự chế cũng được,mấy năm trước hay đi Tây Giang vào mùa mưa em vẫn tự chế.
Nhưng quấn cái xích này chạy nó trầy xước niềng xe dữ lắm,nếu quấn không đúng cách nó còn làm đứt cả nan hoa nữa.
Có 2 cách chế:
1 là chế ôm nửa lốp còn phía trong niềng thì dùng dây thép 2 ly quấn lại.Cách này chuyên nghiệp hơn.
2 là nối nhiều sợi xích lại với nhau thành 1 sợi dài ngoẵng rồi quấn quanh cả lốp và niềng tới mối cuối thì dùng dây thép cố định lại.Cách này đơn giản nhưng hại niềng và lốp.Chú ý là lốp trước sau quấn ngược chiều nhau để xe đỡ mất lái!
Mà chạy cái lốp quấn này ra đường lộ nó giống như đang cưỡi ngựa í,hehe.:D

Đương Phan
24-12-2010, 13:39
Up cái nào!

Mấy bữa nay đóng vai Ông Già Noel lu bu quá, ko post piếc đc gì hêt.

26/12, 9h sáng chủ nhật này off nha, cafe bệt ở góc Hàn Thuyên, Nhà Thờ Đức Bà. Bạn nào có rảnh ra gặp mặt, tâm sự, làm wen chơi. (c)


Rất vui khi được làm quen với các bạn cùng sở thích.


Chúc tất cả một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!


Nào, hãy cùng nhau hát vang bài hát Jingle Bells nha. :D


http://www.youtube.com/watch?v=dDyH5JfxQBE


Thân!

P/s: quên nữa, số đt mình: 0122.579.6984 ( Phương ).