PDA

View Full Version : Du Xuân Nam Du - đến với tình người nơi đảo xa.



Blue-sabbath
11-02-2014, 11:00
Mình vẫn có một niềm tin đặc biệt rằng: “cuộc sống luôn có những sự sắp xếp thú vị”, thường thì những cuộc gặp gỡ tình cờ luôn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, và những gì bất ngờ vẫn hay để lại những ấn tượng khó quên.

Trong những vấn đề có quá nhiều sự lựa chọn, mình luôn chọn cách chậm rãi đón chờ những gì tự nhiên đến, những cơ duyên kì lạ của cuộc sống.

Đối với chuyến đi Nam Du lần này cũng không là ngoại lệ, mình tin, đây là một sự sắp xếp thú vị. Chúng tôi – những con người xa lạ tìm đến với nhau, gắn bó với nhau trong suốt 3 ngày trải nghiệm. Mà không ngẫu nhiên sao được vô tình add nhầm facebook, Pru – cô bạn chủ thớt lại rủ rê thêm được 1 thành viên nam làm Phó nháy kiêm Vệ Sĩ cho 4 cô gái xinh tươi (mà thú thật, anh chàng y như một con khỉ, luôn lon ton đi trước và luôn là đề tài để 4 cô gái chúng tôi dìm hàng :P). Hay nếu như không vì Pru mất tăm không trả lời bài post của cô ấy trên phuot.vn thì chuyến đi đã có sự tham gia của ít nhất là 10 thành viên, và với số lượng đoàn như vậy chắc là chúng tôi sẽ không có dịp được gặp chú Hai Bé, và ngủ tại nhà anh Ngãi – những con người miền biển chất phát, nhân hậu và hiếu khách mà không dễ gì gặp được.

Giới thiệu sơ qua, nhóm mình gồm có:
Luu Van: người chị nhỏ nhắn, chị kiêm luôn chức thủ quỹ cho nhóm và luôn rõ ràng, rành mạch trong mọi chi tiêu.
Pru: cô nàng chủ thớt nhí nhảnh (hơi hậu đậu tí), cực kỳ yêu biển và luôn nhoi nhoi trước biển một cách vô cùng thích thú.
Luu An: anh chàng đẹp trai nhất nhóm, phó nháy kiêm vệ sĩ – nhưng hem bik bảo vệ thế nào được khi luôn luôn đi trước chúng tôi một đoạn kha khá.
Quỳnh: cô gái có làn da trắng nhất hội, ít nói hơn cả mình nữa chứ, nghe đồn cô ấy đi chơi cũng ko ít nơi rồi, nhưng kiệm lời quá nên khai thác cũng chưa nhiều (ko bik có phải vì lạ nhau hay không mà cô nàng tỏ vẻ bí mật, hay cũng có thể cô nàng muốn tạo vẻ ngoài cho quyến rũ nhỉ?hjhj). Gái này có biệt danh nghe rất kiêu, ai tò mò thì hỏi trực tiếp nàng ấy nhé ;)
Và tôi, nhân vật cực kỳ dốt văn, vì vài lời hứa với đám bạn đang muốn đi Nam Du nên đã phải vắt óc suy nghĩ mấy ngày mới type được bài report này đây. Nhà mình đọc được có muốn dìm hàng em nó thì nhẹ nhẹ tay 1 tí nha.

Thôi giờ xin phép được vào thẳng chủ đề, mình sẽ post hành trình mà nhóm mình đã đi lên đây, cùng những thông tin tham khảo mà mình thu thập được. Nhà mình có thắc mắc thì cứ hỏi mình.

*****

Hành trình:

02.02.2014: Sài Gòn – Rạch Giá
23g15 Khởi hành từ SG đi Rạch Giá

03.02.2014: Rạch Giá – Hòn Lớn (Nam Du)
03g45 Đến bến xe Kiên Giang – đi xe trung chuyển ra bến tàu Rạch Giá
Xung quanh bến tàu có rất nhiều hàng quán (có võng: 10k/võng) – bạn có thể thuê võng tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ tàu khởi hành. Ở đây có món Bún Cá cũng ngon lắm.
08g15 Khởi hành ra Nam Du - thường thì tàu đi Nam Du sẽ dừng lại tại 2 điểm: Hòn Sơn và Hòn Tre, nhưng chỉ khi nào có khách đi Hòn Tre thì tàu mới dừng. Lần này nhóm mình đi tàu chỉ dừng 10' tại Hòn Sơn.
11g15 đến Nam Du
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/C1EA7uc1EA3ngNamDu.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/C1EA7uc1EA3ngNamDu.jpg.html)
15g15 Walking tour đến Hải Đăng Nam Du – đón hoàng hôn trên hải đăng (quãng đường đi khoảng 3km đường đối núi – chừng 5 ngọn đồi, nhưng quang cảnh 2 bên cực kỳ đẹp – nên đi bộ sẽ thú vị hơn)
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HogravenL1EDBnNamDu.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HogravenL1EDBnNamDu.jpg.html)
Một quang cảnh đẹp chụp được trên đoạn đường đi Hải Đăng Nam Du.
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HaiDangroad.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HaiDangroad.jpg.html)
1 phần đoạn đường đến Hải Đăng - một vài con dốc sẽ rất đứng. Đoạn đường bằng phẳng thì chỉ một vài đoạn thôi.
Vài ba lần dừng lại hỏi thăm đường đi, một lần chúng tôi bị một cô gái xinh đẹp rủ rê đến một điểm khác vì lí do bạn đưa ra là: “Xa lắm, đi không nổi đâu, đi qua bên đây bảo đảm đẹp hơn và vui hơn!”.
Thú thật, cũng may là trong đoàn chỉ có 1 anh chàng nên không bị chiêu “Mỹ nhân kế” của cô nàng quyến rũ, chứ không thì kế hoạch leo hải đăng của chúng tôi cũng phá sản trong những bước đầu tiên rồi.

Chúng tôi đến hải đăng vào khoảng hơn 2 tiếng sau đó
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HonLonHaiDang.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HonLonHaiDang.jpg.html)
Quang cảnh từ Hải Đăng - 1 phần của Hòn Lớn - Nam Du
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HoangHonNamDu.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HoangHonNamDu.jpg.html)
Và đây, nếu đi xe ôm, có thể bạn sẽ bỏ lỡ cảnh hoàng hôn cực đẹp trên Hải Đăng.

Blue-sabbath
11-02-2014, 11:01
04.02.2014: Nam Du
08g15 ra bến thuyền bắt đầu đi thăm các đảo
Hòn Mấu
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HogravenM1EA5uMG.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HogravenM1EA5uMG.jpg.html)
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HogravenM1EA5uview3.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HogravenM1EA5uview3.jpg.html)
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HogravenM1EA5uview2.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HogravenM1EA5uview2.jpg.html)
Thăm làng chài và bè cá tại Nam Du, cho cá bớp ăn và xem chủ bè tắm cho cá mú (nuôi cá mú tại bè thì phải tắm cho cá ít nhất 5-7 ngày/lần để cá không bị bệnh).
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/LangChai.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/LangChai.jpg.html)
Ăn trưa tại Hòn Ngang – nhà chú Hai
13g15 đi câu cá ngoài khơi (còn nhớ lúc thả neo để câu ngoài khơi, do sóng cũng dập dềnh nên đã có vài đồng chí bị say, nằm lăn quay trong chòi. Vài đồng chí thì câu được cá nhưng không dám tháo lưỡi câu khỏi miệng cá, còn có bạn thì nhất quyết ko câu vì ko muốn sát sinh… mà thú thật, ngồi 1 hồi, thấy mấy bợn kéo câu nhiều quá, cô ấy cũng hứng chí ngồi câu luôn
Còn nhớ hôm ấy cả bọn kháo nhau thả neo nhầm vào nhà trẻ, đứa nào thả mồi xuống kéo lên cũng toàn gặp cá thiếu nhi thoai, thả cá mệt nghỉ luôn.
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/HogravenL1EDBnView.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/HogravenL1EDBnView.jpg.html)
16g15 đến Bãi Cây Mến – tắm biển/ bãi tắm có bãi cát trắng, nước biển xanh trong vắt. tắm rất thích.
18g30 ăn tối tại nhà Chú Hai
Giải trí, nghỉ đêm tại nhà Chú Hai
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/phamthao0206/Homestay.jpg (http://s1101.photobucket.com/user/phamthao0206/media/Homestay.jpg.html)
Đây là nơi chúng tôi đã qua đêm.
05.02.2014: Hòn Lớn – Sài Gòn
Lang thang Hòn Ngang
Lên thuyền, trở về Hòn Lớn – Nam Du
11g30 lên tàu cao tốc trở về bến tàu Rạch Giá
Đón xe về Bến Xe Miền Tây – Sài Gòn.

Do lần đầu tiên đến Nam Du nên có nhiều bỡ ngỡ, chuyến đi còn nhiều thời gian trống. Nếu lần sau đi thì mình sẽ sắp xếp thêm thời gian để có 1 ngày đi câu mực ngoài khơi (đi câu mực buổi sáng, thường thì đi từ 5g sáng, về đến nhà lúc 7g tối)
Đến thăm thêm Hòn Ông – nơi đây có bãi đá nhiều màu sắc rất đẹp.
Bến Ngự: nằm trên Hòn Lớn nghe nói đây cũng là một bãi tắm đẹp.
Nam Du có khoảng hơn 21 Hòn lớn nhỏ khác nhau, có những hòn chỉ có 1-2 hộ dân. Nếu có thời gian nhiều hơn bạn nên tranh thủ đi thêm vài nơi nữa.
Thông tin tham khảo:

Tàu Chú Hai Bé: 0164 731 0277
Thuê tàu nguyên ngày 1tr2 cho nhóm 5-6 người. Hôm trước đi ngủ + ăn uống ở nhà chú mà chú chỉ tính có 100k, nhưng bọn mình đã thỏa thuân với nhau là đưa luôn cho chú 1tr5.
Tàu của chú Hai không như tàu du lịch khác, chỉ chở được nhóm nhỏ 5-7 người thôi. Bạn phải mặc áo phao khi lên thuyền để giữ an toàn cho mình và tránh cho thuyền bị phạt.
Chú rất nhiệt tình, sẽ tư vấn và chở đoàn đi theo yêu cầu của khách. Đi tham quan các Hòn xung quanh Nam Du và đi câu cá.

Theo chú Hai kể, trước đây, anh Ngãi – con chú Hai là một trong những người đầu tiên đưa khách đi vòng quanh đảo. Sau này những người có thuyền lớn thấy làm ăn được thì mới đăng kí tàu chở khách đi tham quan, mỗi chuyến tham quan của tàu lớn này thường có giá từ 2tr3 – 3tr. Do tàu chú Hai nhỏ nên không đủ điều kiện chở nhiều khách, và một phần cũng vì bị cạnh tranh nên gia đình chú dạo này cũng gặp nhiều khó khăn và bị chèn ép trong việc đón và chở khách tại bến cảng Hòn Lớn. Theo thông tin của những người dân và một vài người đã đi tàu lớn thì thường những tàu này họ chỉ chở đi 1-2 hòn cho đoàn tham quan và tắm biển xong rồi chở về, nếu muốn đi chỗ khác cũng không được.

Homestay tại nhà Chú Hai:
Bạn có thể xin qua đêm tại nhà chú Hai Bé hoặc nhà anh Ngãi (con rể chú Hai) – nhưng đừng mong mỏi 1 phòng trọ đầy đủ tiện nghi, toilet riêng nha. Ở đây bạn sẽ được ngủ cùng gia đình chú Hai hoặc gia đình anh Ngãi, ngủ võng hoặc trải chiếu, đi toilet “cầu cá” rất đặc biệt mà không phải ở đâu cũng có. Cơm trưa, cơm tối ngày thuê thuyển bạn có thể nhờ chú Hai lo luôn (bảo đảm ăn ngon, bao no. Nhóm mình ăn tối bằng chính thành quả đi câu ngày hôm đó).

Nhà Trọ Thúy Kiệp:
Chị Thúy: 077.3830.853 và 0914.499.863

Nhà trọ do 2 vợ chồng chị Thúy, anh Kiệp làm chủ - vừa bán tạp hóa, vừa cho thuê phòng trọ, kiêm luôn cả quán cà phê, karaoke. Nói chung bạn ở đây rồi thì muốn gì cứ hô lên, chị Thúy sẽ đáp ứng

Vợ chồng chị Thúy cũng rất nhiệt tình, bạn có thể nhờ anh chị đặt giùm vé tàu cao tốc đi về Rạch Giá, anh chị sẽ đặt và lấy giùm luôn (không tính thêm chi phí)

Mình rất ấn tượng về đôi vợ chồng nhiệt tình này, còn nhớ khi cả nhóm thông báo với chị về việc đi bộ lên Hải Đăng, chị khều mình nói nhỏ, “bọn em cứ đi đi, đến đoạn nào mà mệt quá, đi không nổi thì alo cho chị, chị cho xe ôm ra đón nha!”

Đêm ngủ tại nhà trọ của anh chị, do muỗi nhiều nên mình có xin thêm mùng + mền, chị nhiệt tình đến mức lấy đồ mới tinh còn trong bao ra cho mình xài. (phương châm của chị là, khách yêu cầu cái gì là chị có hết (c))

Bạn nên nhớ, ở Nam Du chỉ cung cấp điện theo từng khoảng thời gian chứ không có điện cả ngày đâu. Bạn có thể yêu cầu chị Thúy chạy máy phát điện nguyên đêm (nhưng phải trả thêm tiền).
Nam Du sẽ có điện trong 2 khung giờ sau:
08g00 – 13g30
15g30 – 23g00

Homestay tại Hòn Lớn
Chú Sáu 0939 543 843 – 50k/pax (chưa đến ở tại đây lần nào nên không biết thế nào nhưng nghe Pru kể thì nhà mới xây, sạch sẽ, thoáng mát)
Thuê xe: 150k/ngày – giá này bạn mình hỏi bên nhà chú Sáu.

Còn thuê xe bên chỗ chị Thúy thì tính đến 250k/ngày, bạn có thể thuê xe đi hết vòng quanh Hòn Lớn.

Giá xe Phương Trang (cách mỗi tiếng sẽ có 1 chuyến):
Sài Gòn – Rạch Giá // Rạch Giá – Sài Gòn: 165k/vé/chiều

Giá vé tàu cao tốc Ngọc Thành: 210k/vé/chiều
(Tàu chỉ chạy mỗi ngày 1 chuyến:
Rạch Giá – Hòn Sơn – Nam Du: khởi hành lúc 08g15 đến lúc 11g00
Nam Du – Hòn Sơn – Rạch Giá: khởi hành lúc 12g15 đến lúc 15g30

Tại bến xe Kiên Giang và bến tàu Rạch Giá hầu như lúc nào cũng có xe trung chuyển của Phương Trang, khi cần di chuyển giữa 2 địa điểm trên bạn cứ lên xe trung chuyển thôi (miễn phí nhé)

Còn 1 cách bạn có thể đến đảo Nam Du, đó là đi bằng tàu vận chuyển hàng
Bạn đi xe đến Rạch Sỏi, đến bến cảng Rạch Sỏi chờ book tàu đi Nam Du (vé tàu này chỉ khoảng 110k/vé/chiều) – tàu chạy từ bến thuyền Rạch Sỏi lúc 20g00 đến Nam Du lúc 03g00 ngày hôm sau. Còn về thì quên mất giờ rồi, ai đi sau này có thể hỏi thêm nha.
Mình chỉ nghe tư vấn thôi chứ chưa đi nên không biết, đây là tàu chở hải sản từ Nam Du cung cấp cho đất liền, và chở hàng từ đất liền để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân Nam Du. Tàu có 2 tầng để chở khách (chủ yếu là chở người dân và hàng hóa chứ không phải tàu du lịch nên dịch vụ sẽ khác nha), sẽ không có ghế ngồi như tàu cao tốc Ngọc Thành, trên đây mình có thể ngồi or nằm trên sàn thuyền, or cũng có thể thuê võng: 10k/võng)

Về Ăn Uống:
Trên đảo có vài chỗ bán đồ ăn, dọc suốt đảo, bạn có thể đi quanh để check giá và ăn thử. Nhà Trọ Thúy Kiệp cũng có nấu đồ ăn theo yêu cầu của khách.
Về phần nhóm mình, tụi mình ăn hết tất cả 4 bữa ăn ở quán của cô Năm Nương – 0169 247 6540 (2 bữa ăn ngày đầu tiên, bữa sáng ngày 2, về bữa trưa ngày cuối).

Quán Cô Năm thì nổi tiếng lắm, trên phuot.vn nói rất nhiều về quán này, nếu bạn đi nhóm đông có thể alo đặt cô làm sẵn, đến giờ ra ăn thôi. Phục vụ rất chu đáo, thức ăn ngon, vừa miệng, và nhiều lắm, bảo đảm no.

Tùy theo yêu cầu của bạn, cô Năm sẽ báo giá theo từng loại món ăn, ví dụ:
Bữa ăn trưa ngày đầu: cá chiên, mực xào, canh chua với cá (50k/người) ban đầu thì thấy giá chát quá, nhưng vì đến Nam Du hơi trễ nên bấm bụng đặt ăn lun. Nhưng đến ăn thì mới bik là thức ăn rất nhiều, tùy theo món nhưng canh + cơm sẽ được tiếp tế đầy đủ nếu thiếu. Trà đá có sẵn.

Bữa ăn tối ngày đầu: cá nướng cuốn rau xanh chấm nước mắm, lẩu cá bớp nấu chua. Bún, nước lẩu, rau, được cung cấp đầy đủ. Bữa ăn này rất ngon, no đến thở không nổi, vậy mà tính ra chỉ có 50k/người. Rất đáng tiền.

Ăn sáng ngày 2 và ăn trưa ngày cuối, tụi mình chọn món mì gói mực, chỉ 25k/tô thôi, ngon, mực tươi.

Do nhóm mình đến Nam Du vào dịp Têt nên không có nhiều hải sản như cua, ghẹ ốc. Nếu bạn đi vào thời gian khác thì có thể ra bến mua hải sản rồi mang về Cô Năm nhờ nấu, cô chỉ tính tiền công và phụ gia thôi.

Hôm ngồi bên quán chị Thúy có nghe một nhóm phuot kể họ kiếm được vựa hải sản bán cá, mực rất rẻ. Do không có nhu cầu và cũng không thuê xe nên mình không hỏi thông tin thêm, nhưng nếu bạn muốn ăn hải sản thì nên đến bến mua về rồi nhờ quán làm, mình thấy các quán thường tính giá hải sản hơi cao.

*********
Cám ơn các thành viên trong nhóm đã đồng hành cùng Blue trong chuyến trải nghiệm thú vị này!
Cám ơn những người dân đảo hiền lành, hiếu khách đã rất nhiệt tình cung cấp cho nhóm rất nhiều thông tin hữu ích.
Hi vọng sẽ có dịp quay lại Nam Du - được trải nghiệm 1 ngày lênh đênh trên biển câu mực. Và mong sẽ được hội ngộ các thành viên của chuyến du xuân này trong những dịp sau. (beer)

elizabeth2411
15-02-2014, 13:44
Lại nhớ, đi tắm xếp hàng tới lượt.
Lại nhớ, mình nướng cá cho moị người ăn cơm; rồi do đói cầm lòng ko đặng mà nhào xuống ăn luôn.
Lại nhớ, cả đám cùng xấp cháu chú Hai chơi lotto. "Cái" xoay tua nên hổng rõ bữa ni trong đám có kẻ nào "trúng đậm" hay lại "lì xì" cho xấp nhỏ lấy hên đầu năm.
Lại nhớ, tối ngủ mùng chụp, cái mùng cứ bị sụp hoài do hết đứa này lại đến đứa kia chui ra, chui vào. Có lẽ dzậy nên em "muỗi" mới vào dc trận địa, đốt/ chích tùm lum em nào sáng ra cũng bị dính chưởng, nặng nhất là chị mãi tới 7/2 vết đốt mới xẹp. Điệu này bị muỗi chúa "Hòn Ngang" xơi tái chứ em nhà chỉ sưng trong chốt lát rồi khỏi.
Lại nhớ, trèo núi lội đường ra chợ ăn sáng, đường xa chắc bụng đã tiêu hết trơn tô bún.
Lại nhớ, có kẻ nhìn chỗ ko nên nhìn của em "cẩu", hổng biết đi về có bị lẹo như ông bà xưa nói ko nhỉ
Lại nhớ, ai đó hẹn về SG mần chầu cafe mà tới nay chửa thấy.
Túm lại là "Nỗi nhớ cồn cào", mừ ta nhớ em chầu Cafe!!!

RomeoHaas
17-02-2014, 17:13
Cám ơn thông tin của bạn, rất chi tiết. Chúc bạn có những chuyến đi thú vị sau này