PDA

View Full Version : Cung đường mùa xuân trốn Tết 2014 (Mộc Châu - Sam Nuea - Luang Phrabang)



xuxixe
11-02-2014, 10:49
Rất lâu sau khi tham gia các cung đường trong nước tôi mới đủ dũng cảm đứng lên lập cung cho mình trong bộn bề những người xa lạ.
Chuyến xuất ngoại để trốn Tết tìm niềm vui riêng đã hình thành trong đầu tôi khá lâu cùng với sự nhất trí cao của 3 cô bạn mang cùng tâm trạng :D.
Lập cung đường đơn giản https://www.phuot.vn/threads/129402-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u-S%E1%BA%A7m-N%C6%B0a-T%E1%BA%BFt-%C3%A2m-l%E1%BB%8Bch-(02-05-02-2014) nhưng sau khi lên cung lại quá hào hứng, chúng tôi quyết định mở rộng cung đường và thời gian đi.
Tiêu chí nghe có vẻ cực kỳ đơn giản khi bắt đầu đã khiến tôi có chút "tiếng tăm" với một số bạn mon men tìm hiểu cung đường này, một số gạch đá cũng đã nhận đủ để xây 1 cái miếu nho nhỏ ;)
Viết lại hồi ức, tôi mong các bạn có thể kiếm tìm được chút thông tin cần thiết gì đó qua kinh nghiệm của tôi. Sẵn sàng giúp đỡ nếu các bạn có thắc mắc khi liên hệ SĐT: Không 936 không 218 không 7
-------
Dường như mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, các xế "2 cứng" nộp hồ sơ ầm ầm vượt qua cả suy nghĩ ban đầu. E hèm, vậy là tôi có thừa khả năng chọn lọc - nhất quyết loại bỏ mấy bạn trẻ trẻ và khác - biệt - thế - hệ với mấy gái già chúng tôi :))
Tuy nhiên, chữ DUYÊN cũng không thể nói trước, có người gặp đấy rồi đi đấy, có người tưởng ... mà lại không...
Chốt đoàn, một số thành viên vẫn chưa hề ló mặt, một số thành viên soạn sửa và đặt vé bay thì lại rút.
Chiều 30 Tết, giữa bộn bề công việc, tôi vẫn miệt mài đi tìm xế và ôm.
--------
Chuyến đi cũng có một số điềm báo, khi mà thành viên cứ mãi không ổn định. Đêm trước khi đi, có ôm vẫn đòi đổi xế, "cá nằm trên thớt" - tôi cứ liều đẩy đoàn đi.
Đoàn tôi gồm 6 xe: 5 nữ và 7 nam (1 xe 2 xế).
Chính cái điềm báo đầu tiên là 2 xe có việc chạy theo sau nên chúng tôi ngay khi xuất phát đã tách thành 2 nhóm: 4 xe chạy lúc 8h sáng lên Mộc Châu, 2 xe chạy sau gặp nhau buổi tối hôm đó.

xuxixe
11-02-2014, 11:07
Lịch trình của chúng tôi đưa ra ban đầu như sau:
Ngày 1: Mùng 3 Tết (200km)
- 08h00 xuất phát từ trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội (Phạm Hùng) – chạy theo đại lộ Thăng Long, còn hai xe số 3 và số 6 sẽ xuất phát sau và gặp nhau tại Mộc Châu.
- Ăn trưa tại Hòa Bình – Mai Châu
- 14h00 Mộc Châu, chụp choẹt hoa hoét, đi vào bản,…
- Tối: Đón 2 xe chạy theo sau, hát hò, ăn ngủ nghỉ tại thị trấn Mộc Châu.
Ngày 2: Mùng 4 Tết (~350km)
- 6h sáng: cả đoàn chuẩn bị đồ, ăn sáng nhanh chóng từ TT Mộc Châu đi Pa Hang (36km) làm thủ tục xuất cảnh sang Lào
- Dự tính làm thủ tục hết 1g, 15h30 từ Pa Hang chạy tới Sam Nuea (108km). Lóng Sập - Pa hang về Sop Bao khoảng 23km là đường xuống dốc,đường nhựa hỏng nhiều đoạn,khá lồi lõm.
- Sop Bao - Sam Nuea : 90km,cảnh trên đường đẹp nên sẽ dừng chụp ảnh nhiều. Hị hị, hy vọng là trước khi nắng tắt ^^
- Đường từ Sop Bao sau khi qua phà sông Mã xuôi về Sam Nuea sẽ là đường nhựa nhưng mà đường cũng xấu do hỏng nhiều lớp nhựa đường. Cách Sam Nuea khoảng 30 km sẽ là đường đẹp, qua đèo núi, nhưng mà đường nhựa ngon lành.
- Sam Nuea - Muang Hiam : 150km đường tương đối đẹp.
Ngủ đêm tại Muang Hiam.
Ngày 3: Mùng 5 Tết (~300km)
- 7h00 Ăn sáng tại Muang Hiam, dọn đồ và lên đường
- Muong Hiam - Luang Pha Bang 300km. Chặng này ta sẽ mất 8-9 tiếng,cố gắng không dừng
- Dự tính 4h chiều có mặt tại đây, đi chơi chợ Luang Prabang, phố cổ,… . Đến sớm sẽ đi chơi sớm, ngủ đêm tại Luang.
Ngày 4: Mùng 6 tết
- Buổi sáng đi đền chùa các chợ, mua sắm. E sẽ lên danh sách chỗ chơi nghỉ sao cho hợp lý nhất và nhất định phải đi thăm thác Thác Kuang Si (cách TP 30km)
- Ăn trưa tại Luang, chiều xuất phát chạy sang Phonsavang (260km), đường rất đẹp nên chúng ta sẽ chạy đến đích mới nghỉ.
Ngày 5: Mùng 7 Tết (318km)
- Sáng đến Thăm cánh đồng Chum + chụp choẹt
- 10-11h bắt đầu xuất phát, ăn trưa dọc đường.
- Mục tiêu trong ngày chạy từ Phonsavang – Tén tằn (Thanh Hóa) 318 km
Ngày 6: Mùng 8 tết (220km)
- Tén Tằn – Thị trấn Mường Lát – Sài Khao - Mường Lý – Trung Sơn – Co Lương – Mai Châu : 100km
- Mai Châu – Hà Nội : 120km
---------
Trên thực tế, khi xuất phát mới thấy rằng thông tin tìm hiểu khá sơ sài mặc dù tôi đã cẩn thận gọi điện thoại cho 1 số bạn trên diễn đàn có kinh nghiệm đi trước rồi. Cũng là hy vọng ghi lại cảm nhận tại đây để giúp ích cho các bạn về sau các thông tin để sang Lào được thuận tiện.
Những việc cần chuẩn bị trước khi đi:
1- Làm bảo hiểm du lịch nước ngoài: cái này tuy không quá cần thiết nhưng khuyên các bạn nên làm, giá cả chấp nhận được, tôi làm ở BH Bảo Minh Đông Đô với giá 7$/ người/ 5 ngày dành cho khu vực Đông Nam Á.
2- Mang xe máy qua cửa khẩu: Tính cũng cẩn thận :)), tôi liều mạng nhờ vả quen biết chạy sang sở GTVT để hỏi cái vụ mang xe máy qua, các anh đuổi về thẳng cổ với đơn giản câu trả lời "cứ mang xe máy và chỉ cần giấy tờ đầy đủ tại cửa khẩu". Há há, mở tấm lòng và hơi bị cáu với mấy bạn tung tin đồn thất thiệt trên báo đài nhá!!!
À, các bạn cứ khai thật với các anh í là mình đi đâu, vào hẳn Luang hay Viêng Chăn để các anh í hướng dẫn và đồng thời xin số điện thoại của anh làm hải quan xe í, có gì gọi điện nhờ anh 1 câu. Tôi nghe lời của mấy bạn đi trước rằng các thủ tục xe pháo kia chỉ được đi tới Sam Nuea nên run rẩy chả dám nói thật, cũng may là đoàn tôi ko có duyên với công an Lào..
3- Mang người và thời gian làm thủ tục: Cứ dọa nhau về mức độ khó khăn phức tạp, tôi càng bấn loạn khi nghe 1 leader của đoàn bạn Chim xinh cũng đi Lào và cung đường - thời gian như chúng tôi đưa xe tiền trạm lên biếu các anh 2 cây thuốc :S .
Thế nhưng, khi thực tế trải qua tôi mới thấy các anh đẹp giai tại cửa khẩu Lóng Sập vô cùng dễ chịu, vui tết nhưng ứ quên nhiệm vụ, lại còn nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi để làm thủ tục tại cửa khẩu bên Lào (Pa Hang).
Thời gian tổng cộng cho làm thủ tục cả 2 bên là khoảng 2h đồng hồ. Tiền thì 50k/ người + 20k/ xe ở bên VN, 50k/ người + 50k/ xe + 100k/ đoàn (phun thuộc kiểm dịch).
4- Tiền và tiền: làm thủ tục chúng tôi vẫn trả tiền Việt, lúc này cũng chưa biết đổi tiền ở đâu, thế nhưng nếu các bạn có đi thì nên đổi trước 1 ít tại HN để đoàn có thể mặc cả và mua sim thẻ nhanh chóng khi qua Lào.
Điều đáng tiếc với chúng tôi chính là nó và phải để dành tới thời điểm dừng ăn trưa của ngày hôm sau :(
5- Ngôn ngữ: Tôi có in ra 1 loạt dạng cấu trúc hỏi đáp tiếng Lào rất hoành tráng, thế mà khi đi chẳng sử dụng được gì hết.
Các bạn Lào nói được tiếng Việt khá nhiều, muốn hỏi đường thì các bạn có thể vào mấy cái Hotel hay cửa hàng lớn bên đường để giao tiếp bằng tiếng Anh.
Trước khi đi, các bạn nên Google Translate 1 số câu đơn giản như: Xin chào (Saibaidi), Cảm ơn (Khoọp chây), Pay (đi), hỏi đường, hỏi mua đồ ăn, hỏi nhà nghỉ... Đấy, tôi dùng có mỗi 3 từ đó mà nói chuyện được với bao nhiêu người :D
6- Thời tiết: Lào chênh lệch nhiệt độ khá lớn.
Ban ngày, khoảng từ 33-37 độ C, ban đêm 10- 15 độ C. Trời nắng nhiều và gần như không có mưa (chúng tôi đi vào khoảng thời tiết rất đẹp)
Vậy nên, các bạn mang 1 áo khoác thật dày, 1 áo khoác mỏng và bên trong có thể mang áo sơ mi, áo phông thay đổi.
Mang cả quần sooc để dạo phố, mang cả khăn để làm điệu, mang thêm kính chống nắng.
Có chút kinh nghiệm cho các xế và ôm là chúng ta rất dễ bị cháy nắng khi ròng rã chơi bời hàng tuần trong thời tiết như vậy, đi chơi xuân về mà ai không muốn đen xì hoặc cháy da thì nên mang theo kem chống nắng, khẩu trang (chả thừa tí nào đâu nhé!!!)

xuxixe
11-02-2014, 12:21
Ngày 1: Hà Nội - Mộc Châu
8h sáng chúng tôi xuất phát từ TT Hội Nghị quốc Gia đường Phạm Hùng với 4 xe.
Mọi chuyện trong ngày đầu khá tốt đẹp vì có thêm 1 xế 88 mới ra nhập cách đó 2 ngày và đồng ý chạy phút chót.
Tôi đã đến Mộc Châu đủ các mùa trong năm, thế nhưng sao lần này cảm xúc thật khác và khó tả, chả có nhẽ do xế mới tinh vừa tuyển với những điều "lần đầu tiên" khá thú vị :LL
Đến gần Mộc Châu, chúng tôi rẽ luôn vào Hang Kia - Pà Cò và đi sâu vào bản, trở ra đường 6 - theo hướng Hua Tạt về nông trường Mộc Châu.
Bữa trưa dã chiến được đưa ra với bánh chưng, giò, rượu ngô lâu năm, ngô nóng mua trên đèo Thung Khe, mía tím,... No bụng chúng tôi cùng nhau chinh phục con đường hồi hộp hoa.
Quả là quyết định chính xác khi nghe lời bạn xế "nhỏ bé" vì đường đi gặp cả rừng mận nở trắng tung xòe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109106&d=1392095493

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109105&d=1392095481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109107&d=1392095503

Chúng tôi cũng bặt gặp một vài ruộng cải trắng ánh lên trong nắng chiều cùng hoàng hôn trên đồi chè nông trường, thời gian còn nhiều, chẳng có gì có thể níu chân xế ôm mê mẩn ảnh ọt này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109108&d=1392095525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109109&d=1392095543

Vội vàng dừng lại đến đón ánh mặt trời cuối cùng, chè mùa này không đẹp, không xanh tươi nhưng hoàng hôn thì quá ư rực rỡ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109114&d=1392095690
-----
Tôi quyết định cho đoàn mình nghỉ tại Thị trấn Mộc Châu để thuận tiện cho ngày tiếp theo. Chúng tôi khá may mắn tìm được 1 nhà nghỉ ngay gần hang Dơi (nhà nghỉ Hải Yến, số 131 thị trấn MC) với giá 50k/ người. Sau khi đi ăn tối, chúng tôi mang cơm về cho các bạn tới sau, kế hoạch hát hò nhảy nhót bị phá sản :(
11h khuya, cả đoàn đón 2 xe tới muộn, cười nói rôm rả vui vẻ và chúng tôi họp bàn lại xế ôm - quãng đường ngày hôm sau.
Tinh thần phấn chấn, tôi ngủ khá ngon giấc và háo hức cho chuyến xuất ngoại đầu năm.

xuxixe
11-02-2014, 13:24
Ngày 2: Mộc Châu - Lóng Sập - Sop Bao - Sam Nuea - Ngã Ba Kor Hing (đây là bản nằm ở ngã ba chỗ giao nhau giữa đường đi về 3 hướng Phononhonssavan - Sam Nuea - Luang Phrabang).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109119&d=1392098823

Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng và đổ đầy xăng tại Mộc Châu, mang thêm 3 chai xăng dự trữ (cứ 2 xe lại có 2l xăng) - điều này quả không thừa chút nào khi chúng tôi đi đường sau này, hơn thế nữa, xăng bên Lào đắt gấp rưỡi xăng của Việt Nam.

- Đoạn 1: Từ Mộc Châu đi Lóng Sập : 36km, đường khá tốt, nhiều hoa và phong cảnh khá nên thơ
Đến cửa khẩu, đẹp và khang trang hơn so với tôi mong chờ với 1 cửa khẩu địa phương. Khung cảnh khá yên bình, các anh rất đẹp trai và hiền lành, tay bắt mặt mừng và chúc nhau năm mới, chúng tôi tiến hành làm thủ tục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109112&d=1392095647


Trong lúc chờ đợi, các bạn í lôi nhau ra chụp hoa chụp bướm :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109113&d=1392095664

Mất khoảng 50' cho việc này, chúng tôi tranh thủ chụp ảnh và hỏi han về tình hình sang Lào. Theo chỉ dẫn của bên Việt Nam, chúng tôi đi xe qua cửa khẩu và dừng trước thanh chắn có ghi STOP 5m, dắt xe qua để đỡ bị phạt 200.000 Kíp (tỷ giá 2.7)
Các bạn bên này cũng nói tiếng Việt tốt, sử dụng VND nên trở ngại là không có. Thanh toán và hỏi han đường đi, xin số điện thoại của a hải quan, phun thuốc diệt trùng cho xe, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bắt gặp biển mây tại cửa khẩu Pa Hang (Lào)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109118&d=1392098183

- Đoạn 2: Từ Lóng Sập - Pa Hang - Sốp Bảo: khoảng 40 km đường xấu và bụi.

Qua phà Sốp Bảo, chúng tôi vẫn có thể mặc cả tiếng Việt - tiền Việt và hết 120k VND/ 6 xe.
Chúng tôi mất 2 lần, mỗi lần đưa 3 xe cùng 6 người qua. Chòng chành, nghiêng ngả và rất may là sông không quá rộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109120&d=1392099786

xuxixe
11-02-2014, 17:02
Ngày 2: Mộc Châu - Lóng Sập - Sop Bao - Sam Nuea - Ngã Ba Kor Hing (đây là bản nằm ở ngã ba chỗ giao nhau giữa đường đi về 3 hướng Phonsavan - Sam Nuea - Luang Phrabang).

- Chặng thứ 3: Từ Sốp Bảo - Sam Nuea: 86 km trong đó tới 60km đường cực xấu, bụi bay mù mịt, cạm bẫy giăng giăng.
Mình có cảm giác các bạn Lào ghét và chơi xỏ chúng mình =)) . Cảnh quan chẳng có gì, chạy mãi - mãi - mãi mà chẳng hết đường xấu. Tôi bèn nhờ xế sau khi nghỉ trưa sẽ xếp lại ruột gan phèo phổi đang lộn tung trong người =))
Quá mệt, chúng tôi tìm chỗ nghỉ và ăn trưa khi đồng hồ chỉ tới gần 14h chiều.
Chui vào 1 cái lán (chắc là cho trâu bò gì đó ngủ :D ) của dân ven đường, chỗ có vài hàng quán gần đó, chúng tôi trải bạt và lôi bếp cồn, mì tôm, xúc xích, bánh chưng, giò, ... ra ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109116&d=1392097784

Lúc này vấn đề tiền đã nảy sinh. Do chạy cả đoàn đường heo hút nên chúng tôi chẳng mua sim Lào, cũng chưa thèm đổi tiền Lào. Ầy, muốn mua đồ mà nói họ không hiểu, ra hiệu cũng không hay, tiền Việt chả thèm nhận.

May mắn làm sao, gần đó có 1 chị cũng đồng ý nhận tiền Việt (c), lát sau chúng tôi nói chuyện được với a thợ sửa xe ở đó nói tiếng Việt cực giỏi nữa. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chúng tôi mua đồ ăn và nước uống thêm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là ở Lào họ có Toilet cực kỳ sạch sẽ. Nhà ở hết sức bình thường, đơn giản nhưng Toilet tự hoại và có xà bông rửa tay (Bọn ôm thích điều này :D ), nước suối cực mát mẻ và nhờ vả thì hết sức thân thiện.
Xăng tại các chai dự phòng được đổ vào các xe lần thứ nhất.
--------
Đường xấu cuối cùng cũng kết thúc, thay vào đó là 30km cuối đường khá đẹp. Phù, quá sáng khoái (beer)
Đến ngã ba đường giữa Sam Nuea - Na Mèo - Sop Bao, chúng tôi bắt gặp các bạn trẻ con đang chơi xuân và mất khá nhiều thời gian ở đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109122&d=1392112126

Chúng tôi mất khoảng hơn 1h đồng hồ cho các bạn chụp choẹt, trò chuyện. Thật ra, đây là bước lãng phí thời gian đầu tiên để kéo theo hậu quả sau này

Tiếp tục chạy tới Sam Nuea khi trời đã ngả chiều, chúng tôi dạo quanh khu chợ, ngó nghiêng các con phố, đợi hậu cần đi mua sim Lào và đồ ăn, cho tất cả xe đổ đầy xăng tại cây xăng lớn.

Hỏi thăm đường tới Muang Hiam (Mường Hiệm), chúng tôi được 1 anh lễ tân khách sạn nói được cả tiếng Anh - tiếng Việt chỉ đường nhiệt tình, còn ghi ra giấy cho chúng tôi mấy chữ loằn ngoằn như giun phòng khi người Lào không hiểu chúng tôi nói gì.

Chạy mải miết trên con đường lẽ ra rất đẹp vào ban ngày này, chúng tôi đã quá mệt nên 9h tối cả đoàn thống nhất nghỉ khi cách đích đến Muang Hiam khoảng 60km tại bản Kor Hing. (Bản này cách Sam Nuea khoảng 90km, ánh điện rực rỡ)

Thấy 1 đám nhậu, nhờ xế to cao đẹp giai nói hơi nhiều và quá nhanh nhẹn của đoàn chúng tôi đã dùng cử chỉ để hỏi nơi ngủ nên được dân bản địa đập cửa nhà cho thuê.
Khó khăn lúc đầu do không hiểu tiếng, chúng tôi cũng đã thuê được nhà để ngủ với giá quá rẻ: 200.000 Kip cho cả đoàn (thuê thêm 1 phòng đôi cho 2 xế to cao với giá những 50.000 kip ở nhà bên).

Lôi đồ đạc ra ăn uống, chúng tôi còn nấu cả mì tôm ở dưới nhà và đi ngủ vào lúc 12h đêm.
5 ôm được xếp vào 1 giường và hậu quả cả đám mất ngủ :((

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109123&d=1392112854

------
1 số mâu thuẫn bắt đầu khi cả đoàn chạy quá sức, hậu cần mệt mỏi, 1 số thành viên chạy sai nguyên tắc và Leader không có tiếng nói.
Tôi thì chỉ mong đơn giản, nhanh hay chậm cứ theo kế hoạch tiến hành và nên một số ít người quyết định. Chính vì "2 cứng" mà các bạn đã quá tự tin chăng ??????????????

chimxinh
11-02-2014, 18:10
Nhóm mình đã đổi trước 1 triệu kíp ở Hà Nội và tới Sof Bao hẹn gặp một bạn đồng hành cầm theo 4 triệu kip,cộng thêm 4 triệu kip đổi với giá hời (giá hời nhất đổi được là 2,5tr VND/1 triệu kip) do vậy đến ngày thứ 5 mới gặp vấn đề do thiếu tiền Laos ^^

Sao cái lúc qua phà,team tớ họ chỉ cho 2 xe/1 lần.chắc tại team tớ to hơn :))

xuxixe
12-02-2014, 08:19
Thật ra bọn mình cũng chủ quan ko đổi tiền trước vì nghĩ là quá sẵn :D
Anw, giờ mình viết hồi ức cũng là mong các bạn ấy ko gặp phải những điều chưa tốt như chúng mình mà!
Nhưng mà đổi 2.5 là quá hời. Mình đổi ngược lại còn mất 26.3 nữa là :shrug:

Nhóm mình đã đổi trước 1 triệu kíp ở Hà Nội và tới Sof Bao hẹn gặp một bạn đồng hành cầm theo 4 triệu kip,cộng thêm 4 triệu kip đổi với giá hời (giá hời nhất đổi được là 2,5tr VND/1 triệu kip) do vậy đến ngày thứ 5 mới gặp vấn đề do thiếu tiền Laos ^^

Sao cái lúc qua phà,team tớ họ chỉ cho 2 xe/1 lần.chắc tại team tớ to hơn :))

xuxixe
12-02-2014, 13:16
Giờ nghĩ lại, ngày thứ 2 trong hành trình là ngày duy nhất mà cả đoàn 12 người chạy cùng nhau từ sáng tới khi đi ngủ. Nhóm bắt đầu chia tách ra từ chiều ngày hôm sau.
Các bạn trong đoàn đùa với nhau, nên đặt tên nhóm là TÁCH TUNG TÓE =))
---
Tuy mệt, vậy nhưng tôi vẫn lạc quan vào lịch trình và dự định đã đưa ra.
Kế hoạch 300km của ngày hôm sau sẽ được chuyển thành 360km do ngày 2 chạy thiếu - không có gì là quá sức với quãng đường đẹp và những tay xế CỨNG. Dự tính sẽ tới Luang Phrabang (LPB) trước giờ cơm tối, chúng tôi cũng vẫn rực rỡ như thường :LL

Ấy vậy mà ai học được chữ NG...!

duonghp
16-02-2014, 00:42
Anh chạy vào đến tận Sầm Nưa mới đổi tiền, may mắn là gặp được ngay 1 chị người Nghệ An sang đây mở nhà hàng và đổi 600.000 kíp với giá 2.7 ( Vào đến Luông còn phải đổi thêm 2 lần nữa, 1 lần với giá 2.85 và 1 lần cuối giá 31.2). Tiện thể hỏi thăm đường đến Muang Hiem ( hỏi đường đi Muang Hiem rất khó vì bất đồng ngôn ngữ và người Việt mình phát âm không chuẩn tên địa danh của họ, vì vậy cứ nhìn cột Km đi Xiêng Thông là dễ nhất )

kenryvo
18-02-2014, 09:51
Viết tiếp đi bạn,mình đang hóng.

Mình hiểu chuyện đi đoàn đông thế nào cũng có phát sinh mâu thuẫn hehe,nên thường mình thích độc hành hoặc song hành thôi

phuongthuthuy
18-02-2014, 10:50
Sao ngừng lại rồi, mình cũng tò mò xem chuyến đi của các ban ra sao.

Kim Hoa bà bà
18-02-2014, 15:02
Giờ nghĩ lại, ngày thứ 2 trong hành trình là ngày duy nhất mà cả đoàn 12 người chạy cùng nhau từ sáng tới khi đi ngủ. Nhóm bắt đầu chia tách ra từ chiều ngày hôm sau.
Các bạn trong đoàn đùa với nhau, nên đặt tên nhóm là TÁCH TUNG TÓE =))
---
Tuy mệt, vậy nhưng tôi vẫn lạc quan vào lịch trình và dự định đã đưa ra.
Kế hoạch 300km của ngày hôm sau sẽ được chuyển thành 360km do ngày 2 chạy thiếu - không có gì là quá sức với quãng đường đẹp và những tay xế CỨNG. Dự tính sẽ tới Luang Phrabang (LPB) trước giờ cơm tối, chúng tôi cũng vẫn rực rỡ như thường :LL

Ấy vậy mà ai học được chữ NG...!

Buổi tối cô gặp các bạn ở Luang Prabang khi ở quán Buffet là nhóm "Tách Tung Tóe đúng không? (BB)

xuxixe
22-02-2014, 11:01
Nhóm cháu có 12 người, khá ồn ào, ngồi ăn lẩu nướng ngay gần bờ sông cô ạ!
Nếu Cô thấy 2 bàn cãi nhau chí chóe thì chắc đúng tụi cháu đấy (BB)

Buổi tối cô gặp các bạn ở Luang Prabang khi ở quán Buffet là nhóm "Tách Tung Tóe đúng không? (BB)

xuxixe
22-02-2014, 11:23
Ngày 3: Kor Hing - Muang Hiam - Nong Khiew - Luang Prabang : 360 km

Sáng sớm, đoàn chúng tôi theo đúng dự định đã bàn bạc tối hôm trước về quãng đường và thời gian chạy đã dậy sớm để 8h bắt đầu lên đường.
Đây là ngã ba chỗ chúng tôi hạ cánh đêm trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109403&d=1393042553

May mắn khi anh cao to đẹp giai nhất đoàn làm quen được với em gái - con bà chủ nhà - nói rất tốt tiếng Việt (em đang học cử tuyển tại Thanh Hóa) đã xông vào bếp để tự tay nấu mì tôm cho cả đoàn - món mì tôm trứng rất ... khó tả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109402&d=1393042543

Chúng tôi đổ đầy xăng, đúng 8h lên đường theo dự định

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109404&d=1393042785


Quãng đường khá đẹp, đường dễ đi và rất thơ mông ;)
60km đầu tiên đến Muang Hiam quá đơn giản và quá đẹp (giá như hôm trước chạy đúng lịch trình, không mất thời gian ăn chơi nhảy múa thì chúng tôi đã nghỉ ở thị trấn này rồi)

xuxixe
22-02-2014, 12:20
Ngày 3: Kor Hing - Muang Hiam - Nong Khiew - Luang Prabang : 360 km

Chúng tôi chạy qua rất nhiều thị trấn và làng nhỏ ven đường và ngạc nhiên với phát hiện thú vị =))
"Bên Lào cũng giống bên ta
Cái cửa là để đi ra đi vào
Bên ta cũng giống bên Lào
Cái cửa là để đi vào đi ra ..."

Chúng tôi có dừng lại dọc đường để mua đồ ăn và nghỉ uống nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109117&d=1392097802

Nói thật là tôi có rất nhiều thất vọng với ẩm thực của các bạn í, nhìn khá hấp dẫn nhưng khi ăn thật khó mà no say :D
Các bạn Lào chủ yếu ăn cơm nếp (xôi) trắng và đồ nướng, ăn toàn bằng đĩa và bốc tay thì phải. Mấy món nướng thì có thịt gà, thịt lợn, cá nướng (cá sông tươi rất ngon và ngọt) và vài món xào kiểu như giả cầy hay xào xả ớt của mình vậy. Du lịch ở Việt Nam thì ẩm thực tuyệt vời hơn rất nhiều !!!

Khoảng 2h chiều, chúng tôi tìm 1 cây xăng lớn bên đường để đổ xăng xe và nghỉ ngơi.
Bất đồng ngôn ngữ, bạn gái đổ xăng cũng chẳng thể nói tiếng Anh, chúng tôi cũng đói và mệt nên tự - tiện trải bạt và ngả đồ ăn + rượu Lào ra nhậu nhẹt. Lại may mắn thêm khi có bác chủ xưởng gỗ ngay sát cây xăng thấy chúng tôi vật vờ liền cho mượn bếp + bát đĩa rất nhiệt tình (chắc thương các cháu xa tổ quốc mà ngồi đầu đường xó chợ như thế :( )
Sau khi ăn xong, tôi liền biếu bác 1 hộp cafe G7 mang theo, bác rất ngạc nhiên nhưng "Khoop Chay" rất nhiệt tình :)).
---

Chúng tôi tới Nong Khiew vào khoảng 4h chiều.
Khá bất ngờ khi bắt gặp nhiều khách tây đi lang thang ngoài đường, thêm 1 đoạn chúng tôi gặp khá nhiều nhà nghỉ và thêo 1 đoạn đường thì chúng tôi đã hiểu tại sao??????????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109399&d=1393042161


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109397&d=1393042143


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109395&d=1393042118


Nong Khiew, đẹp rực rỡ như 1 bức tranh sơn thủy, quá hữu tình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109410&d=1393046396

xuxixe
22-02-2014, 12:42
Đây là một nơi tuyệt vời mà tôi chưa có dịp ở lại!
Qua tìm hiểu của tôi trước chuyến đi thì có rất ít các bạn nói về địa danh này nên nó không có trong lịch trình chạy. Rất muốn ở lại nhưng do cung đường đã lên - thời gian đã chốt nên tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt quay lưng. Hẹn với lòng mình chắc chắn phải quay lại đây (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109411&d=1393046417

Có bất ngờ đã xảy ra tại địa điểm này, nó là nguyên nhân khiến đoàn tôi Tách Tung Tóe.
Chúng tôi có 6 xe, 4 xe chạy trước và 2 xe chốt (vì chủ quan chạy cùng nhau nên không mua sim Lào liên lạc, chúng tôi vô cùng hối hận)
2 xe đến sau ngạc nhiên dừng lại trước cây cầu chúng tôi đứng khoảng 200m (nhưng không nhìn thấy nhau) trước mấy nhà nghỉ và bắt được sóng wifi sau hơn 1 ngày mất liên hệ với thế giới :) .
1 ôm nhận được tin Ông ngoại qua đời :( - quá bàng hoàng và bấn loạn chẳng thể nghĩ ngợi gì nên nhanh chóng quyết định quay về Việt Nam. 2 xe chốt sau đã chẳng thiết đuổi theo đoàn mà nhanh chóng tản ra để hỏi thông tin về xe bus với dự định sẽ cho ôm quay về rồi đuổi theo chúng tôi đi trước ở Luang Prabang.
Mọi việc diễn ra không theo dự tính, xe bus đến muộn, các bạn phải ngủ lại qua đêm ở Nong Khiew còn chúng tôi 4 xe đã tới Luang Prabang vào 10 h đêm hôm đó.
Lạc đoàn, đói và lạnh, cuối cùng thì chúng tôi cũng liên hệ với nhau.
Kể rất ngắn gọn nhưng cảm giác lúc đó thật khó tả nổi, bao nhiêu tình huống đặt ra rồi tôi chẳng thể tự trả lời, chỉ biết lên FB đưa số điện thoại của mình và chờ đợi.
Dù sao, mọi chuyện đã qua và đã không có gì hối tiếc cả. Đây là kinh nghiệm xương máu rất quý báu cho tôi - cũng như các bạn tôi ở những chuyến đi sau này.

xuxixe
22-02-2014, 12:46
Ảnh này do các bạn của tôi đã ở lại 1 đêm + buổi sáng treck lên đỉnh núi ngắm dòng sông thơ mộng tuyệt vời này chụp lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109421&d=1393046906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109422&d=1393046906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109423&d=1393046906

Nhìn ngắm từ trên đỉnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109419&d=1393046906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109418&d=1393046906

Bạn tôi còn nhòm trộm các bạn Lào tắm sông :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109424&d=1393046980

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109425&d=1393046980

Và hoàng hôn tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109426&d=1393046980

7777777
23-02-2014, 20:28
Hay lắm, kể tiếp đi bạn
Hôm mùng 5 Tết mấy đứa mình lên Lóng Sập, anh biên phòng bảo từ sáng đến giờ, trước tụi em có 10 đoàn đã làm thủ tục qua Lào rồi :)

xuxixe
05-04-2014, 11:02
Hay lắm, kể tiếp đi bạn
Hôm mùng 5 Tết mấy đứa mình lên Lóng Sập, anh biên phòng bảo từ sáng đến giờ, trước tụi em có 10 đoàn đã làm thủ tục qua Lào rồi :)

Cảm ơn bạn, hôm nay mò mặt vào đây để lấy tinh thần kể chuyện tiếp.
Edit ảnh quá là mệt í :(

xuxixe
05-04-2014, 11:21
Ngày 4: Rong chơi ở Luang Phrabang

(Dành đất ở đây, hôm nay quên không mang ổ cứng để Edit ảnh :shrug: )

Tart
03-10-2014, 14:42
Bạn vẫn chưa kể hết chuyện mà sao dừng lại thế hiu hiu...
Topic của bạn hay quá mà lại phải đợi rồi :((

Doidepda
03-10-2014, 15:35
Gái già này bây giờ chắc đang ăn chơi ở miền trung - tây nguyên rồi. Đi nhanh nhanh rồi còn về lấy chồng.

xuxixe
15-10-2014, 16:06
Gái già này bây giờ chắc đang ăn chơi ở miền trung - tây nguyên rồi. Đi nhanh nhanh rồi còn về lấy chồng.


Vì nhận được SMS của anh mà sau khi ăn chơi nhảy múa xong, e vội vàng mò mặt vào Topic.
Em hứa là sẽ viết nốt phần còn lại của Lào trong thời gian tới - thời gian nghỉ ngơi sau khi BỎ VIỆC đi lang thang Tây Nguyên 13 ngày :))
Hoàn thành xong cái chuyện Lào, e sẽ kể lại cái chuyện "gái già" lang thang 1 mình khắp Việt Nam bằng đủ loại phương tiện nữa ạ.
(Ghét mỗi cái khâu edit ảnh cho nó phù hợp (NO) )