PDA

View Full Version : Tà Xùa du hý (nhật ký đi rừng của một con gà)



MèoHen
10-02-2014, 23:22
Vậy là chuyến leo 3 đỉnh Tà Xùa của chúng tôi đã hoàn thành, mọi người về đến nhà an toàn sau một hành trình (theo cá nhân mình) rất khó khăn, gian khổ và cũng để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm khó phai. Trên đường đi, mình có rất, rất nhiều điều muốn đem về khoe với các bạn, nhưng sau vài ngày ở phố, lu bù ăn uống rồi những chuyện linh tinh, lại thêm trình độ văn học 4.2/10 nên mình chỉ có thể ghi lại lõm bõm vài điều đáng nhớ nhất theo một trình tự mạch lạc nhất có thể, mong các bạn thông cảm :D

Vốn bản tính lười học, lười làm, ham ăn ham chơi, năm nay đang ăn tết, thấy có người rủ rê đi leo núi, với mong muốn được thoát khỏi mấy bức tường ngột ngạt quen thuộc, lại được vận động chút cho giảm số đo vòng 2 đang ngày một tăng với tốc độ chóng mặt nên mình đã xí xớn tham gia ngay. Đoàn mình có 5 người, 3 zai 2 gái (2 bạn gái xinh và trẻ như nhau - theo lời cậu porter người Mông) gặp nhau 1 buổi, hôm sau lên đường đi luôn ^^ Hành trình kéo dài 4 ngày 4 đêm, trong đó có 3 ngày 2 đêm trong rừng, 2 đêm trong nhà nghỉ và 2 nửa ngày lang thang trên đường.

Ngày xuất phát (05/02/2014)
Hẹn gặp nhau lúc 12h30 tại cổng trường ĐH Ngoại Ngữ, nhưng đến 1h20 tất cả các thành viên cuối cùng cũng được hội ngộ. 5 con người, 5 cái balô, 3 cái xe máy cùng một đống đồ lỉnh kỉnh treo lủng lẳng như gà, bánh chưng, bánh kẹo, tất thơm (chưa phải là tất thúi), áo mưa, lều trại, cơm nắm, ruốc (nếu nhớ không nhầm thì lọ ruốc này bà ngoại tôi rang cho tôi mang cơm đi ăn trưa từ tháng 11 năm ngoái) cùng đủ thứ không tiện kể tên khác, chúng tôi xuất phát lúc 13h30.
http://farm3.staticflickr.com/2837/12436748965_69364b2e58.jpg (http://flic.kr/p/jWZAbi)
Thẳng theo đường 32, cứ theo leader, chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, đến 18h30 cũng đến được Nghĩa Lộ theo đúng lịch trình. Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp ối thứ hay ho nhưng ứ kể đâu, đang nói chuyện leo núi cơ mà!
Đến Nghĩa Lộ, chúng tôi được gia đình một bạn gái rất đáng yêu và hiếu khách mời ăn tối. Ai cũng đói và mải ăn nên hình như quên chả kịp chụp kiểu nào. Bữa tối thịnh soạn có bánh chưng rán, rau tươi, đặc sản lạp sườn nhà làm và nhiều món nữa, ăn xong chúng tôi còn gói lạp sườn và cafe mang đi ăn. Dù bác gái nhất quyết giữ chúng tôi ngủ lại, đợi sáng hôm sau lên đường nhưng quyết tâm chinh phục đỉnh Tà Xùa sớm khiến chúng tôi đi ngay sau khi ăn xong. Đó là lúc 20h30.
http://farm6.staticflickr.com/5540/12437231815_3cb79db4f8.jpg (http://flic.kr/p/jX34Hi)
Đây là hình bạn gái tốt bụng (đang chờ được kiểm duyệt)
Sau khoảng 30km, chúng tôi đã đến được Trạm Tấu, nghỉ ở nhà nghỉ Suối Tung ngay gần cầu. Trong lúc chờ 2 mỹ nhân vào mặc cả thì 3 anh em đứng ngoài tự sướng.
http://farm6.staticflickr.com/5508/12437533853_8fef3ed663.jpg (http://flic.kr/p/jX4BuR)
Đây là leader, mình cứ nhìn cái balo với mũ bảo hiểm này mà đi theo thôi.
http://farm8.staticflickr.com/7452/12437860724_5047bb3099.jpg (http://flic.kr/p/jX6hEy)
Bác sĩ của đoàn
http://farm4.staticflickr.com/3807/12437358235_5601ea3a6c.jpg (http://flic.kr/p/jX3HhX)
Tác giả (cái áo 250k mới mua lúc sáng trước khi đi đấy- khoe luôn)
Đêm đó chúng tôi có màn đánh bài kiếm phở, nhưng tiếc là sáng hôm sau hàng phở ngay đối diện đóng cửa, đành phải ăn mỳ tôm =))

Ngày thứ 2 (06/02/2014)
Ăn xong là lên đường lúc XXX(thời gian đang cập nhật do quyển sổ mình take note lại hành trình đang thất lạc chưa về được với chủ), trả tiền phòng, lôi con gà gửi nhờ trong tủ lạnh, thế là đi thôi
http://farm6.staticflickr.com/5472/12437627133_44739cac40.jpg (http://flic.kr/p/jX56e8)

Qua một đoạn đường chông gai, cuối cùng cũng đến bản Tà Xùa
https://lh3.googleusercontent.com/-bxswM-WORsE/UvmCMYwkc8I/AAAAAAAADiI/8eMlMUusmfQ/w457-h609-no/IMG_1009.JPG

Gọi mãi không được porter, leader xông vào bản đi tìm, còn chúng tôi loay hoay ngó nghiêng đầu dốc lên bản

https://lh6.googleusercontent.com/-4mw4_9_0SXI/UvmCAsHlD8I/AAAAAAAADhY/NdOv0wtBCXE/w812-h609-no/IMG_1013.JPG


(mãi sau mới biết trong bản có hoa đào, hoa mận rất đẹp nhưng đường chúng tôi vào không gặp được)
Cuối cùng cũng gặp được porter, vào nhà cất xe, chuẩn bị đồ, chúng tôi còn được mời món bánh dày nướng, đặc trưng tết của người Mông. Ăn xong làm kiểu ảnh là lên đường thôi.
Hình đang up


Tạm thời đến đây đã, mình còn phải ngủ sớm giữ gìn nhan sắc, hẹn cả nhà mai lại tiếp tục ^^

MèoHen
12-02-2014, 23:29
Porter của chúng tôi tên là A Chư cùng em họ là A Chua. A Chư là một thanh niên dân tộc Mông, đã từng đi làm ở Libya nên cũng biết rất nhiều thứ hay ho về thế giới bên ngoài. Sau khi nai nịt gọn gàng, với quần áo, nồi niêu xoong chảo, lương thực cho mấy ngày sắp tới, chúng tôi ra khỏi nhà A Chư lúc 9h30, nhằm hướng lên núi thẳng tiến
https://lh6.googleusercontent.com/-UGkhNDlWmwc/UvmBxkY16lI/AAAAAAAADgQ/yh3YVf0azlE/w812-h609-no/IMG_1020.JPG
Đường lên núi phải đi qua cái cổng này

Hành trình ngày đầu khá đơn giản, cứ nhằm thẳng đường mòn mà tiến. Mình hăm hở nghĩ cứ thế này đi tẹo là đến nơi, leo núi cũng dễ như ăn kẹo chứ có quái gì đâu mà mọi người cứ than khó. Nhưng tiếc là đời không như mơ. Những con dốc cao tưởng chừng đơn giản, cùng với ánh nắng mặt trời chói chang và bầu không khí tết nhất ăn chơi lười vận động khiến chúng tôi đi được 5 phút lại phải dừng chân nghỉ uống nước một lần.
https://lh5.googleusercontent.com/-uKw3rrtq1e4/UvmA_syEzUI/AAAAAAAADcc/zUltdBnUa8I/s609-no/IMG_1040.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-XxsFhWu93CY/UvmAzq5WWUI/AAAAAAAADbs/I65poBSDqSs/w457-h609-no/IMG_1044.JPG

Thực tình mà nói thì mình là đứa luôn mồm la oai oái, than mệt, than khổ. Ôi cái thân già này, mới hơn 18 cái xuân xanh mà yếu quá trời. Dọc đường đi chúng tôi phát hiện ra lá ngón, mỗi người đều muốn thử...cắn miếng cho biết mùi :D
https://lh3.googleusercontent.com/-g3LPeJDOqvg/UvmDRVIJxgI/AAAAAAAADkI/OIKkz8GiwUc/w902-h609-no/IMG_1051-MIX.jpg
Đây là leader của chúng tôi, tuổi trẻ tài cao, đẹp zai học giỏi hanh kiểm tốt có xe đạp riêng, nhưng chắc mới bị bạn zai bỏ nên rất ư là thích thử món này

Vừa đi vừa nghỉ, vừa nghỉ vừa la, la chán rồi lại đi, đến khi đôi chân phản đối, dạ dày biểu tình thì chúng tôi cũng tới được con đường mòn mà người dân hay kéo gỗ qua, rồi dừng lại tranh thủ nạp năng lượng. Lúc đó đã là trưa, trời thì nắng, người thì đói, và đó là lúc món bánh chưng nhân đen đen của bạn Bống được nhiệt liệt hoan nghênh nhất trong năm nay.
https://lh6.googleusercontent.com/-Vb5GdhQ59WU/UvmAP4DhViI/AAAAAAAADZc/dAKKXUOTewM/w457-h609-no/IMG_1058.JPG
Chúng tôi dừng chân ăn trưa ở một chỗ như thế này

Ăn xong lại lên đường, cứ lầm lũi đi, vẫn là con đường mòn, dốc cao, nắng nóng. Đoạn đường này cũng chưa có gì đặc sắc để khoe.
https://lh5.googleusercontent.com/-YAA8ePiaveg/UvmAHZDmjLI/AAAAAAAADY4/OWPIQUYA-Ig/w457-h609-no/IMG_1061.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-dcNa7GpcE_U/UvmABXmCCBI/AAAAAAAADYg/Xqe4eZKfpmk/w457-h609-no/IMG_1063.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-sTUQ6XPVbqY/Uvl_8shXZnI/AAAAAAAADYU/G5zdZTycsfw/w457-h609-no/IMG_1064.JPG
Trên đường mình đã dẫm phải một cái bẫy thú, may mắn là chân cẳng vẫn còn nguyên vẹn

Đến15h30 chúng tôi đã tới mỏm đầu rùa huyền thoại...
Thôi giờ là lúc để lên giường đi ngủ, mai kể tiếp :D

lambanghieu
13-02-2014, 08:55
https://lh3.googleusercontent.com/-sTUQ6XPVbqY/Uvl_8shXZnI/AAAAAAAADYU/G5zdZTycsfw/w457-h609-no/IMG_1064.JPG
Trên đường mình đã dẫm phải một cái bẫy thú, may mắn là chân cẳng vẫn còn nguyên vẹn[/I]

Làm sao chân các bạn có thể an toàn khi dẫm phải bẩy này? Mình từng chứng kiến 1 con heo rừng gãy một chân vì bẩy này.

hummer2008
13-02-2014, 09:10
Nhớ rừng quá, phụ bạn một chút về Tà Xùa (mùng 5 tết)

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/1796942_591049697644457_1787195385_o_zps1437825d.j pg

CunYeu
13-02-2014, 16:20
Chờ đợi phần tiếp theo của bạn Mèo hen.;)

MèoHen
13-02-2014, 21:04
Làm sao chân các bạn có thể an toàn khi dẫm phải bẩy này? Mình từng chứng kiến 1 con heo rừng gãy một chân vì bẩy này.

có lẽ chiếc bẫy có đường kính nhỏ, chân mình dẫm vào ngang sườn cái bẫy nên nhấc chân lên nó mới sập.
Nói về cái bẫy, mình lại nhớ ra vì sao mình dẫm vào nó. Chả là trên đường, mình thấy con đường đang yên đang lành, tự dưng lại bị rào lại bằng các cành trúc và hở ra 1 đường duy nhất - đường đó dành cho con thú đi vào bẫy. Mình vừa thắc mắc, vừa đoán già đoán non, vừa gỡ bớt cái hàng rào để lấy lối đi nhưng chân vẫn dẫm ngay vào bẫy. May mắn là nhấc chân lên nó mới sập vào đế giày.

MèoHen
13-02-2014, 22:58
15h30, chúng tôi tới mỏm đầu rùa. Ở khu vực này có khá nhiều mỏm đá nhô ra như thế, nhưng cũng như tất cả các đoàn khác, chúng tôi leo lên mỏm bự nhất và gần đường đi nhất. Đi trước với porter, mình vừa đi vừa giới thiệu về "cụ rùa" hồ Gươm và "cụ" đang nằm trong đền Ngọc Sơn với A Chư và A Chua, sự tích hồ gươm, rồi thì tại sao lại có con rùa trong đền, giải đáp hết thắc mắc cho 2 anh em họ về chuyện con rùa ở đó là thật hay dỏm, và còn bao nhiêu trong hồ blah blah blah. Mà công nhận nhìn giống đầu rùa thật! Leo lên đó bạn sẽ có 1 tầm nhìn ngắm cảnh rất tốt, thời tiết cũng chiều lòng người. Ai cũng hí hửng chụp ảnh, ngó nghiêng xung quanh. Tiếc nhất là mình có 1 kiểu nhìn mặt được thì background lại chả có tí khí thế nào :(
http://farm8.staticflickr.com/7437/12500616753_0c4e000bb6.jpg (http://flic.kr/p/k3CVR4)
Cả đoàn trên mỏm đầu rùa

Rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đoạn đường tới chỗ cắm trại đêm thứ nhất có vẻ khá nhẹ nhàng, không còn cảm giác mệt mỏi như lúc sáng, dốc cũng không quá cao.
https://lh4.googleusercontent.com/-odGW_bI29gI/Uvl-uGNeQ0I/AAAAAAAADSM/HFCgdsmxVXc/w457-h609-no/IMG_1097.JPG

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều thân cây bị cưa chờ được kéo về hoặc bỏ không làm củi đun.
Đi mãi rồi cũng đến chỗ ngủ, hạ trại và chuẩn bị bữa tối thôi. (bị giới hạn 10 ảnh 1 post nên không thể khoe nhiều hình hơn)

Đêm trong rừng rất lạnh. Chúng tôi quây quần bên nhau kể chuyện ma rồi đi ngủ. Có lẽ không hợp văn hóa nên chuyện ma của mấy bạn người Mông không khiến thành viên trong đoàn chúng tôi sợ bằng chuyện một đoàn nào đó đi chùa Địa Ngục, nhưng thôi, chắc đấy là chuyện mà ai-cũng-biết-la-chuyện-gì-đấy rồi nên mình khỏi cần kể dài dòng. Có điều đêm nằm gió to, mỗi lần có gió mình lại sợ bay mất lều, hoặc cháy lều vì gió lên bếp lửa gần lều cũng bùng lên. Có một điều bí ẩn đến giờ vẫn khó lý giải là chúng tôi có 1 túi khế, nhưng sáng ra biến mất. Không biết có phải chim thần "ăn một quả, trả cục vàng" đến mổ mất hay không mà sáng ra tìm mãi không thấy, nên đành ăn khoai nướng vậy.
https://lh5.googleusercontent.com/-DiiM-pFlQAU/Uvl9_XmR6DI/AAAAAAAADO8/4_azxBy6nno/w812-h609-no/IMG_1114.JPG

Đến 9h sáng ngày thứ 2 trong rừng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Dọn trại, đốt rác, lấy nước uống. Vừa leo tiếp vừa làu bàu vì vụ túi khế, chả mấy mà chúng tôi đã đến đoạn đầu "sống khủng long". Nghe A Chư nói nhiều đoàn đi đến đây bỏ về, trong lòng mình cũng thấp thoáng ý định chuồn, nhưng mấy chị em chả thấy ai than, mình mà bỏ về thì nhục quá nên đành cắn răng đi tiếp.
Vách đá đầu tiên để xuống "sống khủng long" là thách thức thực sự nguy hiểm đầu tiên trong hành trình này của mình.
https://lh4.googleusercontent.com/-Fel4r2jxL70/Uvj3CoxZvmI/AAAAAAAADFU/r9IG0afGXZg/w457-h609-no/IMG_1157.JPG

ai cũng hăm hở đi đến cuối cùng, nên mình đành phải chiều lòng mọi người, nhưng biến cố đã xảy ra khi tảng đá mình dẫm chân vào bung ra theo gió bay. Các bạn ở dưới thì ối á ái ứ, mình cheo leo ở trên thót tim, mặt cắt không còn giọt máu, cậu A Chư an ủi bằng một giọng rất thông cảm "anh mà rơi xuống em gọi cả làng em ra tìm", ít ra được câu đấy cũng khiến mình yên tâm, không sợ chết mất xác giữa rừng :))
https://lh4.googleusercontent.com/-pYnkcwbO27Y/UvjzUmRhhSI/AAAAAAAADCs/OoLE630P1hs/w457-h609-no/IMG_1168.JPG
Cùng nhìn lại thử thách đầu tiên
https://lh4.googleusercontent.com/-7FIvIOrmoNI/UvjwVBcfqAI/AAAAAAAAC_0/CaVPrHFYkck/w457-h609-no/IMG_1184.JPG
Đường còn dài, và còn nhiều hơn chông gai
https://lh3.googleusercontent.com/-0anlMC6WVvU/UvjvwcTEFTI/AAAAAAAAC_Q/HKhTnqaZfDA/w812-h609-no/IMG_1187.JPG
Nhưng tinh thần đồng đội chính là thứ giúp chúng tôi gắn kết và vượt qua hết thảy

Hôm nay tạm thời viết đến đây thôi, mai lại tiếp tục, đoạn đường sau mới thực sự thách thức lòng người và có nhiều điều hay ho để kể, còn giờ đi ngủ nào các bạn trẻ cũng như các thanh niên sống lâu năm :D

CunYeu
14-02-2014, 17:00
Ôi cái "thanh niên sống lâu năm"

MèoHen
15-02-2014, 21:13
Thứ 7 máu chảy lung tung, được ngày có hứng thú rủ zai xinh gái đẹp đi ăn bánh xèo mà chả ai hưởng ứng, mình đành lọ mọ ở nhà viết nốt vậy.


"Sống khủng long" là một đường mòm nhỏ trên sống núi, nối liền 2 đỉnh. Cho dễ hình dung, bạn cứ tưởng tượng đó là 1 đường mòn nhỏ, có dấu chân người, cứ thế mà đi thôi. Nhưng khác những đường mòn nhỏ khác, hai bên đường của bạn không có cây cối, chẳng có đồng ruộng, hay vỉa hè chật ních những hàng quán nhậu, những bà bán rong. Ở đó chỉ có mình bạn giữa lưng chừng trời, 2 bên là vực thẳm. Mỗi cơn gió tạt qua là mọi người (hoặc ít nhất là mình) phải đứng lại lom khom không dám đi vì sợ bị thổi bay mất người.
https://lh3.googleusercontent.com/vWtHh_Tm9XnZrUmlDGoAgAsHs0ukWc-UgZVbU3XwI5o=w755-h566
Chúng tôi cứ lầm lũi bước đi

https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/l/t1/p370x247/150323_615361441863778_544431281_n.jpg
Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng sắp đến

Đỉnh 2 do mệt mỏi, lại giữa trưa nên khi tới nơi, mình nằm vật ra ngủ, mặc kệ sự đời nên chả có kiểu ảnh nào. Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở đây có lẽ dành cho 1 thành viên trong đoàn. Các cụ ta có câu: "không gì thoải mái bằng *peep* *peep*kịp thời", anh đã có khoảnh khắc để đời, được ngồi trên đỉnh núi cao 2600, hòa mình giữa thiên nhiên trong lành... Có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể có cơ hội làm được như a. Thật là ngưỡng mộ.

Lên tới đỉnh 2 cũng là lúc mình phải đối diện với sự thật: "không thể quay về". Có một ngã 3 ngay phía đầu đoạn sống núi, nhưng lúc đó thấy ai cũng hăm hở đi tiếp, nên mình không dám nêu ý kiến bỏ cuộc. Tới đây rồi, muốn quay về phải đi lại đường "sống khủng long". Lúc đi lên dốc đã khó, về còn khó hơn nhiều nên mình đành nhắm mắt làm liều, tiếp tục chuyến hành trình.

Tiếp tục hành trình tới đỉnh 3, do mình nóng lòng đòi về vì nhớ thầy u, lại nhận được sự đồng thuận về sớm của các thành viên trong đoàn, nên A Chư quyết định tìm một con đường mới để chúng tôi có thể đi tắt tới đỉnh 3. Đường mới tức là đường chưa có người đi, và chúng tôi là những người đầu tiên khai phá. Cảm giác khá là tự hào nên ai cũng háo hức về có chuyện để kể. A Chư và A Chua (2 porter) cầm dao đi trước mở đường. Chúng tôi đi xuyên qua những khóm cây không biết tên cao ngang đầu người, rồi qua rừng trúc cao hơn đầu người cùng những pha đu dây, trượt mông bất ngờ, lại tới những con dốc đất, bám rễ cây mà men theo. Dưới vực là những thân cây cổ thụ rất to bị bật gốc vì tuyết phủ khiến mình càng phải tập trung hơn vào con đường. Đoạn đường đầy chông gai (thực sự là có rất nhiều cây gai) này đúng là 1 thử thách đối với những người ưa thích phiêu lưu và là cũng ác mộng với những người chỉ quanh quẩn ngồi văn phòng và ngồi quán nhậu như mình.
À, trên đường đi chúng tôi còn lạc tới 1 nương trồng 138, nhưng A Chư đã dấn đoàn đi ngược lại tránh nên mình không kịp "ngắt 1 nhành hoa lên chiếc khăn tay" mang về nhai cho đỡ buồn.

https://lh6.googleusercontent.com/-Qsx1XAAdSmE/Uv7cGg1EhiI/AAAAAAAAERM/iCF20Xiw6oc/w424-h565-no/IMG_0038.JPG
Con đường mòn chúng tôi xuyên qua là những rặng cây cao hơn đầu người

https://lh5.googleusercontent.com/-NY7WKA1x26A/Uv7aPMAlhvI/AAAAAAAAEP4/LcE7hH5ZELE/w755-h566-no/IMG_0046.JPG
Rồi rừng trúc như trong phim thập diện mai phục

https://lh5.googleusercontent.com/-XIGuab-pbOM/Uv7Yx2d_G5I/AAAAAAAAEOg/yYM-kM4vaHU/w756-h566-no/IMG_0052-MOTION.gif
Phút dừng chân

Để hôm sau có thể lên đỉnh 3 sớm hơn các đoàn khác, chúng tôi đã phải đi cố tới điểm cắm trại gần đỉnh 3 hơn. Mãi lúc mặt trời xế bóng, đi xuôi dòng suối cuối cùng chúng tôi cũng tìm được bãi cắm trại. Chỗ này dốc hơn hẳn điểm nghỉ đêm trước, lại dưới thung lũng nên tối rất nhanh. Chỗ chúng tôi dựng lều cách khá xa bếp lửa nên mọi người phải nhanh chóng chuẩn bị, 2 porter lấy nước nấu cơm, chúng tôi thay nhau dựng lều, tìm củi đun, lá cây lót lều...
https://lh3.googleusercontent.com/-x0A_O0okXxs/Uvjueo-XRsI/AAAAAAAAC98/shmb7JznzeI/w425-h566-no/IMG_1193.JPG
Lều của chúng em là lều màu xanh

Đêm thứ 2 trong rừng, thay vì nói chuyện ma, chúng tôi quây quần bên bếp lửa nói chuyện..chính trị, kể lể chán rồi chui vào lều ngủ. Lều thì dốc, dưới đáy lại toàn cành cây chọc lên nhưng chúng tôi cũng có 1 giấc ngon lành.
Đến đây có lẽ hết chuyện để kể về ngày thứ 2 trong rừng, nhưng tới hôm sau mình mới biết 1 bí mật động trời. Đó là phía sau lều có 2 bia mộ, điều đó khiến cho người hùng của chúng tôi đêm đó ôm cuộn giấy vệ sinh đi 1 vòng xong phải...quay về lều ngủ, để dành hôm sau. Cũng may mà cậu ấy để hôm sau mới nói, chứ đêm đấy nói ra, rồi chúng tôi lại ngồi ôm nhau kể chuyện ma thì chắc khó lòng mà ngủ nổi :D

maianhchip
17-02-2014, 11:01
Đẹp quá em ơi, và ngưỡng mộ em ghê í!!!

VTMVTM
19-02-2014, 18:53
Tiếp đê ku

chalg
21-02-2014, 10:45
Lỡ hẹn TX không biết bao nhiêu lần, hết bận việc đột xuất rồi lại lăn đùng ra sốt ngay trước ngày lên đường, thế là TX vẫn cứ nằm trong câu "ước gì" :(
huhuhu. Hay là không có duyên vs TX :(

MèoHen
21-02-2014, 20:53
Lỡ hẹn TX không biết bao nhiêu lần, hết bận việc đột xuất rồi lại lăn đùng ra sốt ngay trước ngày lên đường, thế là TX vẫn cứ nằm trong câu "ước gì" :(
huhuhu. Hay là không có duyên vs TX :(
quyết là phải quất luôn, chứ đợi chờ đến bao giờ mới đi được :D

chalg
22-02-2014, 10:06
Thì đấy, luôn, ngay và khẩn trương đấy, cứ trc ngày lên đường là lại có việc chen ngang.
Đợt cuối năm tự lên cung rủ rê bạn bè, đùng cái trc tối lên đường thì lăn đùng ra sốt virut, mọi người đi còn mình ở nhà :))
Nhọ lắm. Như kiểu k có duyên đi TX

MèoHen
22-02-2014, 11:31
Sáng ngày thứ 3 trong rừng, chúng tôi dự định dậy sớm, khởi hành sớm để có thể tới đỉnh rồi về đến bản trước NỬA ĐÊM (vì theo A Chư, mọi đoàn khác đi đều phải về trong đêm của ngày thứ 3, bật đèn pin đi xuyên rừng, mà chúng tôi - hay ít nhất là bản thân mình - thấy sợ cái việc đi rừng này giữa ban ngày chứ đừng nói đêm hôm mò mẫm). Nhưng người dậy sớm nhất đoàn - là mình - cũng phải tới 6h mới ra khỏi lều, còn mọi người là khoảng 6 rưỡi. Vì chúng tôi cắm trại dưới 1 thung lũng nhỏ nên lúc đó vẫn khá tối và lạnh vì chưa thể nhìn thấy mặt trời tỏa sáng trực tiếp trên cao. Tôi ra bếp lửa cùng 2 porter, ngồi ngẫm nghĩ sự đời.
Chả biết từ bao giờ, hàng năm, cứ tới ngày này, mình lại ngồi đần thối ra nghĩ về những việc đã qua, những việc sắp tới, rồi hành trình đến nghĩa địa của mình sẽ ngắn lại một chút, blah blah blah. Năm nay, mọi thứ còn đặc biệt hơn khi mà mình đang ngồi giữa rừng già, trong đầu chỉ còn hành trình vừa qua và quãng đường sắp tới...
Loằng ngoằn phải đến 8h chúng tôi mới nhổ trại, đốt rác xong và lên đường.
Nếu như ngày đầu tiên là 1 thử thách về thể lực, ngày thứ 2 đòi hỏi những nỗ lực về mặt ý chí thì việc đi tiếp lên đỉnh của ngày thứ 3 là khá dễ dàng. Chúng tôi đi trên những thảm thực vật dày như 1 tấm đệm tự nhiên, trong những con đường mon dốc thoai thoải, dưới tán cây rừng rậm rạp, những đoạn rễ kỳ lạ chỉ để cho vài tia nắng xuyên qua, mọi thứ hư hư ảo ảo như trong "Alice in the wonderland" vậy. Lên đến đỉnh thứ 3, mọi người còn ngỡ ngàng hỏi lại vì thấy đi...dễ quá. Trên đỉnh 3 khung cảnh khác hẳn 2 đỉnh trước. Không còn là đỉnh núi trơ trọi, xung quanh toàn đồi trọc, đỉnh 3 được khu rừng nguyên sinh che chở, tạo ra 1 không gian lạ lẫm, mát mẻ khiến chúng tôi có thể thoải mái ngồi vẽ viết, chụp ảnh lưu niệm và làm đủ trò khác trên này ^^!

https://lh3.googleusercontent.com/-903ecaw8PLQ/Uv7UBu40dVI/AAAAAAAAEK0/BC6P6Az5o04/w811-h609-no/IMG_0024-MOTION.gif
Hành trình lên đỉnh cuối cùng dễ dàng và khá thoải mái

https://lh3.googleusercontent.com/-1uEUw6FT2Dw/Uv7WJwGgj5I/AAAAAAAAEMk/I5egTb_HuEM/w812-h609-no/IMG_0007.JPG
Chúng tôi đi dưới gầm những tán cây cổ thụ như thế này

https://lh5.googleusercontent.com/ymEOU-PT1OZUym00MYveEps3qezhI1ZWC-vmgwaoFnU=s203-p-no
khung cảnh kỳ lạ trên này

https://lh3.googleusercontent.com/-fQ6iPTN7IdU/UvjswbXhRMI/AAAAAAAAC70/YO7C-9jndOQ/w457-h609-no/IMG_1208-SNOW.gif
Dưới ánh sáng lung linh(không hiểu sao ảnh này tự động sao lưu lên picasa lại tự động có hiệu ứng snow như thế này)

https://lh3.googleusercontent.com/-TKFEQvAnX1Q/Uv40ADDfrWI/AAAAAAAAD7A/ZlHNAwFORWM/w812-h609-no/IMG_0112.JPG
Tôi đang ngồi viết bài về khoe

https://lh6.googleusercontent.com/-OdKzTfjxbQg/Uv4vxd1lQcI/AAAAAAAAD3c/Wra3mc2xbgk/w812-h609-no/IMG_0132.JPG
Đến nơi rồi mừng quá bà con ơi

https://lh6.googleusercontent.com/-gTKknyI4Md4/Uv4yTT8-FbI/AAAAAAAAD5g/58JrdPP_05k/w457-h609-no/IMG_0120.JPG
Kỷ niệm để lại

Trước khi ra về, 2 thanh niên của chúng tôi đã có ý thích dọn dẹp rác, vỏ chai lọ các đoàn đi trước để lại, hy vọng mọi người vào rừng sẽ có ý thức về giữ gìn, bảo tồn môi trường.
https://lh6.googleusercontent.com/-3TJLc2RMoqU/Uv4txyWvnOI/AAAAAAAAD2s/5VPvp3FHikg/w812-h609-no/IMG_0139.JPG
Ảnh chỉ mang tính minh họa

https://lh6.googleusercontent.com/-g4yJeGQ6T00/Uvjq4Q18-UI/AAAAAAAAC5g/fg6caKJX8dw/w457-h609-no/IMG_1221.JPG
Ngồi chán chê rồi thì về thôi

Nếu như đoạn từ chỗ cắm trại lên đỉnh 3 rất đơn giản thì đoạn đường về lại là một chuyến phiêu lưu hoàn toàn khác với chúng tôi (hoặc ít nhất là cá nhân mình)
https://lh4.googleusercontent.com/-zrzSHqoF5rM/Uvzi_ByvpaI/AAAAAAAADtc/Pvu3TXs0Rh4/w457-h609-no/IMG_0176.JPG
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đường còn dài và còn nhiều chuyện để ba hoa, nhưng giờ mình phải đi ăn cưới cái đã

hailong
24-02-2014, 22:15
màn đu dây này hay đó.lúc nào di tx thử cho biết

haherot34
26-02-2014, 21:05
Tiếc cho các bạn là ko được gặp biển mây :D Chúc mừng các bạn trinh phục thành công :D