PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Khâu Phạ - Ô Quy Hồ - Ma Pi Leng ( 28/2 -04/3/2014)



ngocth
10-02-2014, 23:01
http://i0.upanh.com/2014/0210/15//58691484.1111111111111111.jpg (http://upanh.com/view/?id=6vwdef4cbdq)

Rất mong đc sự góp ý về lịch trình của những người có kinh nghiệm ! Xin cảm ơn !
Đoàn Mình đã có 3 xe full, muốn tuyển thêm nhiều nhât 3 xe nữa đi cho vui ( khuyến khích tuyển ôm là nam vì chạy dài nhiều lúc chán chạy ^^ )
Lưu ý : Cung này chỉ có chạy và chạy, thích hợp với những ai thích tốc độ, dừng nghỉ chụp ảnh chỉ 5-10 phút, ko thích hợp với các bạn nào nghiện chụp ảnh.
Xế cần có kinh nghiệm đã chạy ít nhất 1,2 cung và nếu ôm là nữ cần có sức khỏe tốt. Và đặc biệt là ko nên đòi về giữ đường, như thế sẽ càng mệt.
Cung này đi sẽ rất căng nên bạn nào muốn join thì suy tính kĩ, nếu tay lái non sẽ rất nguy hiểm cho chính các bạn và cho cả ôm.
Thời gian 28/2 – 4/3/2014 ( 5 ngày )
Lịch Trình
Ngày 1 :
5h tập trung, 5h15 xuất phát từ Cổng Bảo Tàng Dân Tộc – Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy.
HN – Tây Sơn – Phú Thọ - Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ ( ăn trưa ) Vượt đèo Khâu Phạ - Mù Căng Chải– Than Uyên – vượt đèo Ô Quy Hồ - tt Sapa = 420 km .
Nếu đói và mệt quá có thể dừng ăn trưa tại Nghĩa Lộ, ngày 1 chạy ko kịp thì sẽ ngủ tại Than Uyên vì ngày 2 chạy ko dài, sáng leo đèo Ô Quy Hồ cho đẹp, leo tối phí phạm .
Ngày 2 :
TT Sapa - Y Tý – Lũng Po ( mua đồ ăn trưa ăn trưa dọc đường ) – Cốc Lếu – TT Bắc Hà = 230km
Ngày 3 : Sáng đi chợ phiên Bắc Hà
TT Bắc Hà – Cốc Pài – Hoàng Su Phì ( ăn Trưa ) – Tân Quang – Tp Hà Giang – TT Yên Minh = 285 km.
( Nếu đoàn sức khỏe tốt có thể OFF ROAD đừng XIN MẦN – nhớ đời đấy )
Ngày 4 :
TT Yên Minh – Nhà Vua Mèo – Cột Cờ Lũng Cú – Đồng Văn – đổ đèo Ma Pi Leng – Đi xuống BQL Thủy điện Sông Nho Quế 1, chơi dưới sông nho quê – Mèo Vạc – Bảo Lạc, Cao Bằng = 204 km
Ngày 5 :
Bảo Lạc – TT Chợ Rã – Thủy Điện Tuyên Quang , Na Hang ( đường nhỏ và dốc, phê ko kém Hà Giang ) – Thái Nguyên – Hà Nội =419 KM
( Nếu mệt thì ko qua Thủy Điện Na Hang sẽ giảm đc 80km ) ngày 4 còn 320 km.
Tổng quãng đường 5 ngày : 1558 km
ĐI chơi thong dong, ngắm cảnh, chụp ảnh là cái thú của đi phượt, nhưng chạy và chạy dài cũng là 1 trải nghiệm rất thú vị, cung này mình đã đi cuối năm 2013 nên các bạn yên tâm là đi được nếu quyết tâm, vượt qua được sẽ rất thú vị.
Cung này đi qua rât nhiều địa điểm đẹp của Tây Bắc : qua 3 trong tứ đại đỉnh đèo : Khâu Phạ, Ô Quy Hồ, Ma Pi Leng. Đến những địa danh đẹp : Sapa, Y Tý, Lũng Cú, các cột mốc biên giới : Lũng Po, Cột Cờ ……
Đoàn đi sẽ có lead, chốt, có thể thay săm dọc đường.Cần có mũ Bảo hiểm tốt, có kinh chắn và phải có găng tay ( đường dài sẽ rất mỏi ), cần có 1 áo mưa quần áo, vì rất dễ gặp sương mù, và đường nhiều đoạn rất bụi, mặc áo mưa cũng tốt,những vấn đề về bảo dưỡng xe trước khi chạy dài các bạn có lẽ đều biết cả ( kiểm tra fanh, thay dầu, nhông xích, đèn điện…… )
Kinh phí 2tr/người ( xăng xe đổ chung đoàn ) – Nếu thiếu chắc rất ít, dư ra cũng hơi khó ( thiếu đóng thêm, thừa tùy cơ ứng biến, đóng góp đánh chén tiếp chẳng hạn  )
28 xuất phát vì vậy 21 sẽ OFF và chốt đoàn, ai ko đi OFF coi như ko tham gia, đi OFF nộp trước 500k( tiền mua những vật dụng cần thiết tối thiểu cho cả đoàn( săm lốp- café, bánh kẹo, lương khô ),bạn nào đóng tiền trước nếu ko đi thì coi như xung công quỹ (vì đoàn sẽ chỉ có vài người, các bạn thông cảm tính mình vậy bạn nào ko vui vẻ có thể ko tham gia )
Facebook của mình : Trần Ngọc ( [email protected])
ĐT: 0912 1 tám 2 chín 2 chín.

Ngong_Hankang
11-02-2014, 02:54
Xác con bà định là xế cứng, xe ngon, sức trâu chứ ko thì vỡ cung là cái chắc :)

hoeda123
11-02-2014, 04:04
ở Huế muốn tham gia quá.... hic

ngocth
11-02-2014, 07:30
Xác con bà định là xế cứng, xe ngon, sức trâu chứ ko thì vỡ cung là cái chắc :)

Mịnh đã chạy cung này cuối năm 2013, nên mình biết là thực hiện được. và phải căng như vậy thực hiện được mới thú. Mình cũng nói rõ là bạn nào muốn join thì xác định rõ ràng :) một chặng đường rất dài và gian khổ, đi mua nỗi sợ hãi, hành xác vào ngừoi :)

namnhihn
11-02-2014, 07:38
Chả giải quyết được gì, rải xăng

Lonely_Tramper
11-02-2014, 09:05
Mịnh đã chạy cung này cuối năm 2013, nên mình biết là thực hiện được. và phải căng như vậy thực hiện được mới thú. Mình cũng nói rõ là bạn nào muốn join thì xác định rõ ràng :) một chặng đường rất dài và gian khổ, đi mua nỗi sợ hãi, hành xác vào ngừoi :) So ri thớt chứ chạy thế này để khoe sức trẻ trâu hay lấy thành tích vậy? chứ còn cứ đi là đến thôi chứ có gì mà ko thực hiện được :))

alexhung
11-02-2014, 10:17
2 xe là đủ để chạy r a ơi, cần gì fai đông, quân cốt tinh nhuệ chứ ko cần nhiều =))
a làm thêm phát ba bể - bản rock - Móng Cái cho nó đủ bộ xuyên bắc bộ đê.

banhbaokonhan
11-02-2014, 10:23
Xin một chân ôm ạ.
21 mới chốt nên sẽ liệu dần từ bây giờ :)
Dương (90) 0916.654.683

mrquynh
11-02-2014, 12:29
E cũng mê tốc độ đi vài cung rồi nhưng thấy cung bác cứ chạy và chạy thế này ko không đủ sức, cung chạy dài nhất HN-ĐN đi pkl mà còn oải nữa là chạy cung này.

taylaifx
11-02-2014, 13:00
Cũng mê cái cung này lắm,đúng sở thích cuộc đời trải dài theo các cung đường, mông dính vào yên ngựa. không khoái cái môn leo trèo bằng chân như kiểu check Fan. từ 2013 đã có đoàn ở sg chạy mà ko đi đc, vote cho chủ thớt. Đang ngâm cứu rủ thêm 1 hoặc 2 xế nữa đi cùng toàn loại cứng cựa.

ngocth
11-02-2014, 18:39
E cũng mê tốc độ đi vài cung rồi nhưng thấy cung bác cứ chạy và chạy thế này ko không đủ sức, cung chạy dài nhất HN-ĐN đi pkl mà còn oải nữa là chạy cung này.
ĐI PKL chỉ ăn đc đoạn đường thẳng thôi bạn à, còn cung này hơn 100km là đèo, núi. Nên đi PKL sẽ mệt hơn mình đi dream :)

Xin một chân ôm ạ.
21 mới chốt nên sẽ liệu dần từ bây giờ :)
Dương (90) 0916.654.683
Em có face ko ? add face của anh

2 xe là đủ để chạy r a ơi, cần gì fai đông, quân cốt tinh nhuệ chứ ko cần nhiều =))
a làm thêm phát ba bể - bản rock - Móng Cái cho nó đủ bộ xuyên bắc bộ đê.
UH full 3 xe rồi mà em, thêm 2,3 xe nữa thì vui hơn , chú thu xếp đi =))

Chả giải quyết được gì, rải xăng
Đúng rồi bạn à, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền đi mua nỗi sợ hãi vào người, đúng là mấy thằng điên bạn nhỉ ?
Nhưng khi vượt qua đc, có những cảm xúc rất thăng hoa, có tiền cũng ko bao giờ mua đc, và ko trải qua thì sẽ ko hiểu đc đâu :)
Chắc bạn nghĩ mình điên lắm nhỉ :))

Cũng mê cái cung này lắm,đúng sở thích cuộc đời trải dài theo các cung đường, mông dính vào yên ngựa. không khoái cái môn leo trèo bằng chân như kiểu check Fan. từ 2013 đã có đoàn ở sg chạy mà ko đi đc, vote cho chủ thớt. Đang ngâm cứu rủ thêm 1 hoặc 2 xế nữa đi cùng toàn loại cứng cựa.
nếu hợp đoàn của em và của bác vào là tuyệt, ko còn gì hơn. Bác nghiên cứu đi nhé :)

habeo111111
11-02-2014, 18:57
Cung này chắc chỉ cần 3 xe của thear là đủ rồi :D ngày 1 và 5 chơi hơn 400km mà rồng rắn đông quá cũng không hay =))



E cũng mê tốc độ đi vài cung rồi nhưng thấy cung bác cứ chạy và chạy thế này ko không đủ sức, cung chạy dài nhất HN-ĐN đi pkl mà còn oải nữa là chạy cung này.

Cung pkl dài nhất là SG-HN bạn ơi hình như CBR 1k chạy thông luôn thì phải :)):)):))

TaxiChien
11-02-2014, 19:44
Nói thật mình sẽ nói bạn là 1 thằng điên vì bọn mình vửa đi cung 6 ngày từ HN - Yên Bái - Bắc Hà - Simacai-Mường khương-Sapa-Lũng pô- Y ý - Ô quy hồ - Mù căng chải - Mộc châu - HN. trong khi bạn lên cung vậy hơn cả vùng Hà giang mà có 5 ngày.
P/S : Nhưng chỉ có những thằng điên mới đi phượt. chúc các bạn thượng lộ bình an.

ngocth
11-02-2014, 20:17
Nói thật mình sẽ nói bạn là 1 thằng điên vì bọn mình vửa đi cung 6 ngày từ HN - Yên Bái - Bắc Hà - Simacai-Mường khương-Sapa-Lũng pô- Y ý - Ô quy hồ - Mù căng chải - Mộc châu - HN. trong khi bạn lên cung vậy hơn cả vùng Hà giang mà có 5 ngày.
P/S : Nhưng chỉ có những thằng điên mới đi phượt. chúc các bạn thượng lộ bình an.
Mình có nói ở trên là cung này mình đã đi cách đây 2 tháng, lần này mình thêm Y Tý và Lũng Pô, còn lại y nguyên như trước. Nhưng 2 tháng trước ngày 1 buổi trưa mới xuất phát, và có qua Xin Mần, và cả Thủy Điện Na Hang. Cung này có thể bỏ qua Xi Mần nếu đoàn mệt và có thể bỏ qua Thủy Điên Na Hang ( giảm thêm 80km )

crYztaL
11-02-2014, 20:52
Nhìn tour này khá thèm, đúng kiểu mình thích, chạy chắc hơi tốn bò húc 1 chút. Chúc các bạn lên đường may mắn.

earth2012
11-02-2014, 21:16
Chạy 5-6 xe cho cung này liệu có ổn ko bro :)) nếu 1 thành viên nào đó đăng kí mà tay lái ko pro là vỡ cung đó

ngocth
11-02-2014, 23:11
Chạy 5-6 xe cho cung này liệu có ổn ko bro :)) nếu 1 thành viên nào đó đăng kí mà tay lái ko pro là vỡ cung đó
Mọi người vì 1 người, 1 người vì mọi người
All các bạn : rất mong nhận được góp ý của các bạn, còn những bạn nói mình điên, hay ko thể được v.v.. thì mình cũng đã nói rất rõ ở trên rồi :)

alexhung
12-02-2014, 10:26
1 ngày đi 400km cũng bình thường thôi mà =))
E biết có nhóm 1 ngày đi 950km, nếu các bác ko tin e share link để các bác đọc và tham khảo.hehe
http://www.bikervietnam.com/bfrm/showthread.php/311299-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-C%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-T%C3%A2y-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-Thu-2012
@mr Ngoc: e 1 ngày chak chỉ đi đc max là 2 - 300km thoai, e join ko khéo lại vỡ cung bác mất.
@banhbaokonhan: BDương hả e, sắp xếp join đi e, đi vs mấy ảnh vui tính lắm

rockportcity
12-02-2014, 11:13
ĐI PKL chỉ ăn đc đoạn đường thẳng thôi bạn à, còn cung này hơn 100km là đèo, núi. Nên đi PKL sẽ mệt hơn mình đi dream :)


chưa chạy pkl nhiều thì đừng nói thế bác. Ko tính đến mấy con cruiser hay touring nặng vài trăm kg thì chạy mấy con pkl cỡ nhỏ như cb400, drz, hornet 250 đi đường đèo núi cực sướng và mấy chú dream, wave đơn giản là không có cửa.

pkl lốp nó to, ôm cua cực đầm. Máy khỏe nên leo đèo tour máy ko cần lên quá cao nên máy ko bị rung, gằn.

hoangtungtn1986
12-02-2014, 12:09
1 ngày đi 400km cũng bình thường thôi mà =))
E biết có nhóm 1 ngày đi 950km, nếu các bác ko tin e share link để các bác đọc và tham khảo.hehe
http://www.bikervietnam.com/bfrm/showthread.php/311299-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-C%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-T%C3%A2y-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-Thu-2012
@mr Ngoc: e 1 ngày chak chỉ đi đc max là 2 - 300km thoai, e join ko khéo lại vỡ cung bác mất.
@banhbaokonhan: BDương hả e, sắp xếp join đi e, đi vs mấy ảnh vui tính lắm
*** chỉ có những con phân khối lớn mới đi đc thế. Còn xe đi phuot phổ thông thì đi bằng niềm tin ah, đi như thế này có mà hành xác. Đi xong về có mà chết non

earth2012
12-02-2014, 15:43
Mọi người vì 1 người, 1 người vì mọi người
All các bạn : rất mong nhận được góp ý của các bạn, còn những bạn nói mình điên, hay ko thể được v.v.. thì mình cũng đã nói rất rõ ở trên rồi :)

Mình ko hiểu bro đang muốn nói về điều gì nữa :)) mọi người vì 1 người kiểu gì nếu như người đó tay lái non và ko thể chạy nhanh được như những người khác. Thêm nữa là mình ko nói gì về việc bạn điên hay ko điên cả, nếu bạn tự tin rằng mình có thể thì đương nhiên là bạn sẽ có thể, nhưng liệu những người bạn đồng hành của bạn có được sự tự tin đó như bạn ko?
Và mình muốp góp ý với bạn là nên tính toán + cân chỉnh lại thời gian và quãng đường cho thật hợp lý :)) tin mình đi, mỗi điểm bạn dừng lại để chơi và chụp ảnh kiểu gì cũng ngốn của bạn hơn 15 phút đó :))

ngocth
12-02-2014, 16:33
Mình ko hiểu bro đang muốn nói về điều gì nữa :)) mọi người vì 1 người kiểu gì nếu như người đó tay lái non và ko thể chạy nhanh được như những người khác. Thêm nữa là mình ko nói gì về việc bạn điên hay ko điên cả, nếu bạn tự tin rằng mình có thể thì đương nhiên là bạn sẽ có thể, nhưng liệu những người bạn đồng hành của bạn có được sự tự tin đó như bạn ko?
Và mình muốp góp ý với bạn là nên tính toán + cân chỉnh lại thời gian và quãng đường cho thật hợp lý :)) tin mình đi, mỗi điểm bạn dừng lại để chơi và chụp ảnh kiểu gì cũng ngốn của bạn hơn 15 phút đó :))
Rất cám ơn bạn ! kế hoạch là kế hoạch, còn đã đi chơi thì còn tùy hứng nữa bạn à :) nếu tập thể muốn chơi ở đâu đó trên cung đường thì nhích thôi :)
Để chạy dài trong 1 ngày thì phải nghỉ liên tục bạn à, đi 30-50km phải nghỉ 1 lần rồi ( 5- 15 phút )
Còn mọi người vì 1 người : nếu bạn đó chưa bắt tốc được thì chắn chắn cả đoàn sẽ dìu để dần bắt được nhịp, mình chắc chắn rằng ngày 1 sang ngày 2 tay lái đã khác hẳn rồi, và sang ngày 3 thì thành pro luôn.
Và 1 người vì mọi người là ai join thì cũng xác định trước, đường đi và mật độ sẽ là như vậy, nếu theo ko nổi, làm quá ảnh hưởng đến tập thể thì mọi người cũng ko thể chờ mãi đc, và bạn nào ko cố được thì càng ko nên cố, sẽ rất nguy hiểm :) chuyện này mình định nói khi OFF chốt đoàn nhưng bạn hỏi vậy mình cũng nói luôn thế :D
1 lần nữa rất cám ơn bạn :)

namnhihn
12-02-2014, 16:44
Mình đã chạy qua hầu hết tất cả các cung trong lịch trình của bạn, 1 ngày từ Sapa - Ý tý - Lũng Pô về Bắc Hà sẽ hơi bị đắng đấy, đường có nhiều km chỉ chạy được 10 km/h thôi. Nếu chỉ là để tìm cảm xúc đam mê cá nhân thì nên độc hành, sẽ ko ai comment gì thêm đâu. Còn các bạn khác chưa đi mà theo cung này đừng nghĩ chỉ là đèo núi thôi, off road chả khác gì hành xác.

taylaifx
13-02-2014, 10:13
A đặt cục gạch, càng khó càng thick chơi hehe....

ngocth
13-02-2014, 10:23
A đặt cục gạch, càng khó càng thick chơi hehe....
hòm hòm 4,5 xe rồi đây (c)

dangngot
13-02-2014, 15:44
Mình đặt gạch một chân ôm nhé. Sức khỏe tốt, không ham hố chụp ảnh :D

ngocth
13-02-2014, 16:52
Mình đặt gạch một chân ôm nhé. Sức khỏe tốt, không ham hố chụp ảnh :D
ai gạch đá thì để lại Face, yahoo, skype hay đt để liên lạc nhé.
Nếu ko tiện public thì pm vào chỗ kín nhé :))
Mình có show Face ở trang 1, các bạn add luôn là nhanh nhất :)

dangngot
13-02-2014, 17:13
ai gạch đá thì để lại Face, yahoo, skype hay đt để liên lạc nhé.
Nếu ko tiện public thì pm vào chỗ kín nhé :))
Mình có show Face ở trang 1, các bạn add luôn là nhanh nhất :)

SĐT: 0986.496.372 nhé. Mình tên Hà.

baodem1980
14-02-2014, 17:39
Đúng là hành xác, chỉ ngóng theo thôi !

favourite
14-02-2014, 20:55
Mình cũng vừa chạy hơn 1500km Tây Nam Lào trong 5 ngày, ngày đầu HN - Điện Biên 460km, còn các ngày sau ngày nào cũng 300km, về VN cũng ngất ngư phết, đấy là đường Lào còn ít xe đường thẳng tắp, thời tiết tốt. Đằng này phải chạy đường đèo núi phía Bắc mà gặp mưa mùa này thì hơi khó mà giữ đúng lịch trình, nhìn lịch mà oải quá :D

Lonely_Tramper
15-02-2014, 08:17
Mình cũng vừa chạy hơn 1500km Tây Nam Lào trong 5 ngày, ngày đầu HN - Điện Biên 460km, còn các ngày sau ngày nào cũng 300km, về VN cũng ngất ngư phết, đấy là đường Lào còn ít xe đường thẳng tắp, thời tiết tốt. Đằng này phải chạy đường đèo núi phía Bắc mà gặp mưa mùa này thì hơi khó mà giữ đúng lịch trình, nhìn lịch mà oải quá :D Đoàn bác chạy từ mồng 1 hay mồng 2 tết gì đó thì phải :D

Zuly Divino
15-02-2014, 10:16
Chạy thì chạy được, mỗi tội chạy tầm đến ngày thứ 4 là chán với oải, mà k ham hố chụp choẹt nữa thì k thích lắm.3 xe đủ mâm là đẹp r, đi càng đông càng phức tạp. Săm lốp,tay lái vv....

ngocth
15-02-2014, 13:14
Chạy thì chạy được, mỗi tội chạy tầm đến ngày thứ 4 là chán với oải, mà k ham hố chụp choẹt nữa thì k thích lắm.3 xe đủ mâm là đẹp r, đi càng đông càng phức tạp. Săm lốp,tay lái vv....
chuyện chạy ngày 3, ngày 4 mệt, oải và chán chạy hay ko còn phụ thuộc vào địa điểm và đường xá nữa bạn à, riêng mình thì cảm giác ngược lại với bạn, sang ngày 2,3,4,5 thì độ hứng lại càng tăng lên, khi về đến Thái Nguyên thì lại nhớ đèo, chỉ muốn quay lại, nghe như bịp ý bạn nhỉ ? :)

ngocth
15-02-2014, 13:23
Mình cũng vừa chạy hơn 1500km Tây Nam Lào trong 5 ngày, ngày đầu HN - Điện Biên 460km, còn các ngày sau ngày nào cũng 300km, về VN cũng ngất ngư phết, đấy là đường Lào còn ít xe đường thẳng tắp, thời tiết tốt. Đằng này phải chạy đường đèo núi phía Bắc mà gặp mưa mùa này thì hơi khó mà giữ đúng lịch trình, nhìn lịch mà oải quá :D
Đường thẳng chạy chán lắm bạn à, mình chạy HN -HP đi về đến Hải Dương đã chán rồi, nhưng lên đèo thì lại hết chán :), hấp dẫn của Tây Bắc chính là ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ.

ngocth
15-02-2014, 21:16
Rất cám ơn các anh đã gọi điện thoại và join ! có thể là lần 1, lần 2 hoặc đã dầy dặn kinh nghiệm, điều quan trọng là chúng ta có chung ý tưởng :) có thể các anh lớn tuổi ko có nick để commnet, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cùng có những trải nghiệm ko bao giờ quên hehe (c)(beer)(NT)

fansipan2011
16-02-2014, 13:12
Cung này khiếp quá.

binhminhtoasang
17-02-2014, 05:19
http://i0.upanh.com/2014/0210/15//58691484.11m11111111111.jpg (http://upanh.com/view/?id=6vwdef4cbdq)

Rất mong đc sự góp ý về lịch trình của những người có kinh nghiệm ! Xin cảm ơn !
Đoàn Mình đã có 3 xe full, muốn tuyển thêm nhiều nhât 3 xe nữa đi cho vui ( khuyến khích tuyển ôm là nam vì chạy dài nhiều lúc chán chạy ^^ )
Lưu ý : Cung này chỉ có chạy và chạy, thích hợp với những ai thích tốc độ, dừng nghỉ chụp ảnh chỉ 5-10 phút, ko thích hợp với các bạn nào nghiện chụp ảnh.
Xế cần có kinh nghiệm đã chạy ít nhất 1,2 cung và nếu ôm là nữ cần có sức khỏe tốt. Và đặc biệt là ko nên đòi về giữ đường, như thế sẽ càng mệt.
Cung này đi sẽ rất căng nên bạn nào muốn join thì suy tính kĩ, nếu tay lái non sẽ rất nguy hiểm cho chính các bạn và cho cả ôm.
Thời gian 28/2 – 4/3/2014 ( 5 ngày )
Lịch Trình
Ngày 1 :
5h tập trung, 5h15 xuất phát từ Cổng Bảo Tàng Dân Tộc – Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy.
HN – Tây Sơn – Phú Thọ - Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ ( ăn trưa ) Vượt đèo Khâu Phạ - Mù Căng Chải– Than Uyên – vượt đèo Ô Quy Hồ - tt Sapa = 420 km .
Nếu đói và mệt quá có thể dừng ăn trưa tại Nghĩa Lộ, ngày 1 chạy ko kịp thì sẽ ngủ tại Than Uyên vì ngày 2 chạy ko dài, sáng leo đèo Ô Quy Hồ cho đẹp, leo tối phí phạm .
Ngày 2 :
TT Sapa - Y Tý – Lũng Po ( mua đồ ăn trưa ăn trưa dọc đường ) – Cốc Lếu – TT Bắc Hà = 230km
Ngày 3 : Sáng đi chợ phiên Bắc Hà
TT Bắc Hà – Cốc Pài – Hoàng Su Phì ( ăn Trưa ) – Tân Quang – Tp Hà Giang – TT Yên Minh = 285 km.
( Nếu đoàn sức khỏe tốt có thể OFF ROAD đừng XIN MẦN – nhớ đời đấy )
Ngày 4 :
TT Yên Minh – Nhà Vua Mèo – Cột Cờ Lũng Cú – Đồng Văn – đổ đèo Ma Pi Leng – Đi xuống BQL Thủy điện Sông Nho Quế 1, chơi dưới sông nho quê – Mèo Vạc – Bảo Lạc, Cao Bằng = 204 km
Ngày 5 :
Bảo Lạc – TT Chợ Rã – Thủy Điện Tuyên Quang , Na Hang ( đường nhỏ và dốc, phê ko kém Hà Giang ) – Thái Nguyên – Hà Nội =419 KM
( Nếu mệt thì ko qua Thủy Điện Na Hang sẽ giảm đc 80km ) ngày 4 còn 320 km.
Tổng quãng đường 5 ngày : 1558 km
ĐI chơi thong dong, ngắm cảnh, chụp ảnh là cái thú của đi phượt, nhưng chạy và chạy dài cũng là 1 trải nghiệm rất thú vị, cung này mình đã đi cuối năm 2013 nên các bạn yên tâm là đi được nếu quyết tâm, vượt qua được sẽ rất thú vị.
Cung này đi qua rât nhiều địa điểm đẹp của Tây Bắc : qua 3 trong tứ đại đỉnh đèo : Khâu Phạ, Ô Quy Hồ, Ma Pi Leng. Đến những địa danh đẹp : Sapa, Y Tý, Lũng Cú, các cột mốc biên giới : Lũng Po, Cột Cờ ……
Đoàn đi sẽ có lead, chốt, có thể thay săm dọc đường.Cần có mũ Bảo hiểm tốt, có kinh chắn và phải có găng tay ( đường dài sẽ rất mỏi ), cần có 1 áo mưa quần áo, vì rất dễ gặp sương mù, và đường nhiều đoạn rất bụi, mặc áo mưa cũng tốt,những vấn đề về bảo dưỡng xe trước khi chạy dài các bạn có lẽ đều biết cả ( kiểm tra fanh, thay dầu, nhông xích, đèn điện…… )
Kinh phí 2tr/người ( xăng xe đổ chung đoàn ) – Nếu thiếu chắc rất ít, dư ra cũng hơi khó ( thiếu đóng thêm, thừa tùy cơ ứng biến, đóng góp đánh chén tiếp chẳng hạn  )
28 xuất phát vì vậy 21 sẽ OFF và chốt đoàn, ai ko đi OFF coi như ko tham gia, đi OFF nộp trước 500k( tiền mua những vật dụng cần thiết tối thiểu cho cả đoàn( săm lốp- café, bánh kẹo, lương khô ),bạn nào đóng tiền trước nếu ko đi thì coi như xung công quỹ (vì đoàn sẽ chỉ có vài người, các bạn thông cảm tính mình vậy bạn nào ko vui vẻ có thể ko tham gia )
Facebook của mình : Trần Ngọc ( [email protected])
ĐT: 0912 1 tám 2 chín 2 chín.

Mình đi đường dài nhiều rồi,đi là để trải nghiệm,phong cảnh văn hóa chứ đi vù vù như mình ngày xưa cũng không phải là ý kiến hay. Giờ cũng muốn đi tây bắc chuyến.hjhj

MickMai
17-02-2014, 09:12
Cho em xin join cung này được ko ạh. Tụi em 2 nữ từ SG bay ra lúc tối 27.2 sẽ đăng ký join với a luôn được chứ. Sẽ cố gắng ko làm ảnh hưởng lịch trình chung của đoàn. ^^
FB: https://www.facebook.com/mickmai77
Skype: mickey_app

ngocth
17-02-2014, 16:03
Cho em xin join cung này được ko ạh. Tụi em 2 nữ từ SG bay ra lúc tối 27.2 sẽ đăng ký join với a luôn được chứ. Sẽ cố gắng ko làm ảnh hưởng lịch trình chung của đoàn. ^^
FB: https://www.facebook.com/mickmai77
Skype: mickey_app
Welcome 2 ôm pro :)

Sắp đến ngày chốt đoàn còn ai muốn tham gia thì đăng ký, thứ 6 tuần này lên danh sách chốt

ngocth
20-02-2014, 12:33
Ngày mai sẽ chốt đoàn, còn ai muốn tham gia thì đăng ký nốt :)

ngocth
21-02-2014, 19:49
Đã chốt toàn vào chiều nay. Cám ơn các bác đã quan tâm và đóng góp ý kiến

triporscher
22-02-2014, 11:21
70% lần này bro đi sẽ vỡ cung nhưng mong bro thành công trong lịch trình lân này :) chúc may mắn .

Omerta_Vn
22-02-2014, 12:58
1 ngày đi 400km cũng bình thường thôi mà =))
E biết có nhóm 1 ngày đi 950km, nếu các bác ko tin e share link để các bác đọc và tham khảo.hehe
http://www.bikervietnam.com/bfrm/showthread.php/311299-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-C%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-T%C3%A2y-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-Thu-2012
@mr Ngoc: e 1 ngày chak chỉ đi đc max là 2 - 300km thoai, e join ko khéo lại vỡ cung bác mất.
@banhbaokonhan: BDương hả e, sắp xếp join đi e, đi vs mấy ảnh vui tính lắm

Nhóm đi như vậy là nhiều người có thời gian, vì an toàn của chuyến đi nên tính toán kỹ lịch trình. Chạy xe phân phối lớn ở đường trường thì dễ. Mình cũng từng chạy Dream liền 16 tiếng với quãng đường 600km,nghỉ 30 phút ăn uống, nhưng do thời gian có ít nên phải làm vậy.