PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tà Chi Nhù (mùng 4 + mùng 5) tết 2014



Thunn
09-02-2014, 01:28
Chào các bạn, Hôm mùng 4 tết vừa rồi mình có leo núi Phu Song Sung ở Tà Chi Nhù, Trạm Tấu, YB.
Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân để các bạn tham khảo:
A) Đường đi: (Các bạn vào google map và tìm đường từ địa điểm muốn đi đến TX.Nghĩa Lộ)
Đi từ HN lên TX.Ngĩa Lộ (Vào địa phận đất Yên Bái đường khá xấu, Mình đi 120km mất 4hours), từ TX.Nghĩa Lộ đi vào Trạm Tấu khoảng 30km (Có thể đi vào thị trấn rồi đổ xăng, có 1 cây xăng duy nhất). Hoặc từ đây đi tiếp theo đường bê tông bên phải (tức là ko vào thị trấn Trạm Tấu), cứ đi theo đường lớn, qua cầu treo rồi hỏi bản Xà Hồ (đường cực xấu). Từ đó có thể:
* Nếu có nhu cầu ăn, ngủ nghỉ cho cả đoàn, liên hệ bác Sinh (Giàng A Sinh, cựu bí thư xã Xà Hồ), số ĐT: 01645694476 (Nhà bác khá rộng, đủ chỗ cho 15 người ngủ). Tất nhiên là trước khi ở HN đi thì nên liên hệ trước để hỏi giá cả. Các đoàn liên hệ với bác í cũng thường được giới thiệu guider luôn. Và ở đây chỉ có guider, ko có porter như leo FAN :)

* Nếu leo luôn thì liên hệ guider này (Cháu bác Sinh):
Vàng A Sử, số ĐT: 094.421.4133 (Em này sinh năm 1996, học ở TP.Yên Bái nên ko phải lúc nào cũng available). Tốt nhất là cứ liên hệ bác Sinh và nhờ bác ấy gọi guider.

Sau đó từ nhà bác Sinh, đi vào mỏ Chì của bọn China đang khai thác, đoạn này 6km, nhiều chỗ thuộc loại cực xấu :D
Gửi xe ở trong mỏ chì, nhờ thằng bảo vệ trông, nên hỏi giá trước cho chắc. Mình gửi 24hours từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau là 20.000VND/xe.

B) Đồ dùng + kinh nghiệm:
Ngoài các đồ dùng thường xuyên của dân phượt thì nên sắm mỗi người 1 gậy, vì đường đi vất vả và nhiều chỗ cần có gậy, đặc biệt là lúc xuống núi rất cần gậy.
Đèn pin cũng cần thiết.
Giầy thì phải là loại leo núi, vì đây là đường đất, đường mòn.
Mang nhiều kẹo để ăn trong cả quãng đường để giữ sức.
Nước: mỗi người 1 chai nước giống chai trà 0 độ là đủ. Nước thì nên tiết kiệm + uống ít một chứ ko nên uống nhiều.
Thời gian leo: Nên lựa thời gian để khi leo lên thì không còn ánh nắng hoặc leo vào ngày mát trời, hôm mình leo dính buổi chiều nắng, leo rất tốn sức.
Phải đi vào ngày khô ráo, nếu đất ướt thì chắc chắn ko leo được.
Bát + đũa: nên chuẩn bị trước vì lên trên đó chả có gì cả.
Có thể nhờ guider mang theo thêm các dụng cụ cần thiết như nồi, dao đi rừng...

Đi khoảng 1/3 quãng đường thì có 1 con suối có thể lấy nước. Lên đến gần đỉnh thì có thể xin nước ở chỗ trại dê (cách đỉnh núi Phu Song Sung khoảng 800m).

Hôm mình đi, nghỉ tại trại dê thì chi phí ngủ là 100.000VND/2 người. Chỗ này ngủ tối đa chỉ được 2 người phượt. Ở bếp thì có thể ngủ được 3 người. Dù sao phải nằm đất thì khá lạnh vì gió + nhiệt độ xuống thấp. Ngủ ở trại dê thì chỉ dành cho dân "trâu bò", nếu là công tử thì ko chịu nổi đâu, vì mùi hôi + nồng của phân dê =))

Nếu cần mua thêm đồ thì tốt nhất là mua ở TX.Nghĩa Lộ, vì ở đây sầm uất hơn, vào thị trấn Trạm Tấu dường như ko có gì.
Nếu muốn ăn cá suối thì phải nhờ bác Sinh mua ngoài chợ thị trấn (Chợ họp buổi sáng). Bác Sinh quảng cáo là cá rất ngon. Cá nhân mình thấy nếu có cá lên núi nướng thì tuyệt.

Nên leo sớm để có chỗ nghỉ, đoàn càng đông càng phải leo sớm. Có rất ít vị trí có thể cắm trại được.
Như mình và cậu bạn leo thì như sau:
Ngày mùng 4 tết: 13h30 có mặt tại nhà bác Sinh, ngồi chuyện trò + đợi bác gọi guider + mua thêm 1 số thứ thì đến 14h30. Đi vào chân núi (chỗ mỏ Chì) là 15h, bắt đầu leo. Đến 18h thì đến đoạn đường có nhiều cây trúc nhỏ, nhóm mình nấu ăn + nghỉ ngơi ở đó, sau đó tiếp tục leo. Đến 22h thì lên đến trại dê. 23h ngủ.
Ngày mùng 5 tết: 6h sáng dậy đón bình minh + chụp ảnh biển mây + ăn tạm sáng sớm. Sau đó tiếp tục leo lên đỉnh núi, có mặt tại đỉnh núi lúc 8h. Đến 9h30 thì xuống núi, nấu ăn (bữa trưa) tại trại dê và xuống núi luôn. Có mặt tại mỏ Chì lúc 16h00.
Vậy đoàn 2 ng mình leo hết 25hours. Nếu đoàn đông người có thể tốn nhiều time hơn.

C) Chi phí:
Chỗ bác Sinh thì chỉ nhờ bác í thôi, ko cần chi phí gì cả.
Đăng ký với chính quyền: Cần 1 CMND đại diện, và mỗi người trong đoàn nộp 15.000VND và nhờ bác Sinh đăng ký giúp.
Gửi xe: 20.000VND/xe.
Guider: như hôm mình đi là 2 người (lại là ngày mùng 4 tết), phí cho guider là 600.000VND (Mình phải cho guider ăn cùng).
Ngủi tại trại dê: 100.000VND/2 người.

Ngoài ra ko còn chi phí nào khác.

D) Thông tin địa điểm:
Núi Phu Song Sung (có nghĩa là "núi cao nhất"), thuộc dãy núi Tà Chi Nhù, xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái.

Trước khi leo mình có tham khảo ở đây:
https://www.phuot.vn/threads/33339-T%C3%A0-Ch%C3%AC-Nh%C3%B9-(2979m)-C%C3%B3-m%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%AAn-t%E1%BA%A7ng-tr%E1%BB%9Di?p=525818#post525818

Thunn
09-02-2014, 01:36
Một vài bức ảnh :)
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1557663_713599162008040_710926354_n.jpg

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/9468_713599188674704_1537973082_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1618407_713599285341361_1910521755_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1558583_713599198674703_403597375_n.jpg

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1656306_713599212008035_631223809_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1560726_713599245341365_909519177_n.jpg

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1779257_713599218674701_715977056_n.jpg

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1896860_713605975340692_466688624_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1622793_713605965340693_1029710468_n.jpg

Thunn
09-02-2014, 01:37
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1743564_713605988674024_913729107_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1555553_713606022007354_1368275676_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618459_713606018674021_1797221751_n.jpg

giantia
09-02-2014, 15:40
Vẫn đẹp như ngày nào

dfg242
10-02-2014, 16:39
mất tất cả có 2 ngày thôi à chủ thớt ơi!

love buzz
10-02-2014, 17:23
Không biết chủ thớt có nhìn ra người quen không? Mình vừa đi về tối qua. Trời đẹp nhưng tiếc là không có mây như mong đợi.
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/TCN2014/IMG_3061_zps0fea9e35.png

Thunn
10-02-2014, 18:07
mất tất cả có 2 ngày thôi à chủ thớt ơi!

Uh, mình leo mất 25hours, còn lại là thời gian di chuyển bằng xe máy đến Tà Chi Nhù :)

Thunn
10-02-2014, 18:19
Không biết chủ thớt có nhìn ra người quen không? Mình vừa đi về tối qua. Trời đẹp nhưng tiếc là không có mây như mong đợi.

Bạn là ở đoàn 8 ng hay đoàn 2 ng?
Chiều mùng 5 mình gặp 2 đoàn đó leo lên. Mà sao tối qua mới về nhỉ?
Mây thì chỉ có sáng sớm bạn ạ.

dfg242
10-02-2014, 18:24
Uh, mình leo mất 25hours, còn lại là thời gian di chuyển bằng xe máy đến Tà Chi Nhù :)

cảm ơn bác, mà như bác viết là ngủ ở trại dê rồi nên không phải lo lều trại nữa đúng không

Thunn
10-02-2014, 18:52
cảm ơn bác, mà như bác viết là ngủ ở trại dê rồi nên không phải lo lều trại nữa đúng không

Uh. Nhưng còn tùy, vì nếu ng chủ ko ở đó thì cửa bị khóa << ko có chỗ ngủ.

Hôm mình đi ko thuê lều mà mua bạt + dây để dựng lều trong trường hợp không có chỗ ngủ. Cần 2 cọc ở 2 đầu, cái này có thể dùng gậy leo núi cũng được.
Bạn có thể tham khảo nếu mua bạt (có thể chi phí rẻ hơn + dùng được nhiều lần). Bạn có thể tham khảo cách dựng ở đây:
https://images.yume.vn/blog/201002/27/1267262467_dung%20leu%201.GIF

love buzz
10-02-2014, 19:52
Bạn là ở đoàn 8 ng hay đoàn 2 ng?
Chiều mùng 5 mình gặp 2 đoàn đó leo lên. Mà sao tối qua mới về nhỉ?
Mây thì chỉ có sáng sớm bạn ạ.

Chắc chủ thớt không nhận ra rồi. Ảnh kia là Sử, người cũng dẫn đường cho mình. Mình trek hôm mùng 9 cơ bạn ạ.
Mây có sáng sớm nhưng không phải ngày nào cũng có. Và xui xẻo là đúng ngày mình leo thì không có...

Thunn
11-02-2014, 01:03
Uh. nhìn xa nên mình ko nhận ra bạn ấy.
bạn đi đoàn đông ko, và leo mất bao lâu?

Ngay sau khi leo qua đoạn dốc đầu tiên phía sau mỏ chì mình đã có ý định bỏ cuộc vì mệt, thế mà cuối cùng cũng mò lên được đỉnh núi :)
Nếu có hứng bạn leo Bạch Mộc Lương Tử đi. Thấy bạn mình bảo rất đẹp, nhưng khó gấp 2 lần so vơí Tà Chi Nhù đấy

love buzz
11-02-2014, 14:02
Mình đi gần như là 1 mình. Vì có nhập vào 1 nhóm 8 người từ Trạm Tấu, cùng chung người dẫn đường. Nhưng các bạn ấy tới chỗ đồi 3 cây thì bỏ cuộc. Còn lại mình với Sử là tiếp tục hành trình :)
Không gặp mây nhưng chộp được cả hoàng hôn và bình minh trên dãy Phu Song Sung. Dưa góp với bạn nhé
Hoàng hôn
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/TCN2014/IMG_2958_zps7591315b.png

Bình minh
https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/TCN2014/IMG_2979_zpsc2d199ef.png

dfg242
11-02-2014, 17:47
các bác cho e hỏi, đường lên núi có dễ lạc không? không cần người dẫn đường có ổn không ạ?

love buzz
11-02-2014, 18:24
các bác cho e hỏi, đường lên núi có dễ lạc không? không cần người dẫn đường có ổn không ạ?

Dễ hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố bạn ạ.
Tìm hiểu kỹ thông tin, có thêm 1 cái điện thoại cài phần mềm GPS, đánh dấu một vài tọa độ và đi theo đường mòn là ok.
Chủ yếu là phải chuẩn bị kỹ. Nhất là nước uống vì mùa này suối cạn, nước rất ít, nếu muốn uống thì nên sử dụng đồ lọc nước hoặc đun sôi. Không thì bạn phải lên tới lán ở khoảng 2600m mới có nước sạch.
Có nhiều bãi trống để dựng lều nhưng ngủ trên đường trek cũng không đơn giản vì gió rất to. Bạn cần chuẩn bị lều bạt, tấm trải giữ nhiệt, quần áo... hợp lý.
Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe vì đường đi dốc liên tục và toàn dốc cao thôi. Lên dốc mỏi chân và mệt, xuống dốc thì đau mũi chân và đầu gối

dfg242
11-02-2014, 21:22
cảm ơn bác, em chỉ sợ không có đường mòn lên hoặc đường lằng nhằng quá rồi lạc thôi. :help

love buzz
11-02-2014, 22:31
cảm ơn bác, em chỉ sợ không có đường mòn lên hoặc đường lằng nhằng quá rồi lạc thôi. :help

Từ Mỏ Chì lên tới khoảng 2500m thì cứ đi theo đường mòn thôi, có 1 vài đường nhánh bé nhưng có thể phán đoán được đường chính.
Từ 2500 lên đỉnh thì có vài đường. Nói chung đường trek Tà Chì Nhù toàn cây bụi, thấp nên thời tiết tốt thì có thể phán đoán được đỉnh và tự chọn hướng đi phù hợp. Thời tiết xấu thì phải dùng tới gps để xác định phương hướng.