PDA

View Full Version : Cát Cát – Sín Chải, Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh FansiFan ( 31/12 - 2/1)



thino015
02-12-2010, 16:31
Cát Cát – Sín Chải, Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh FansiFan

Em định đi lại Fansifan vào dịp tết dương nhưng ko tìm thấy nhóm trùng với thời gian và cung đường dự kiến nên em lập topic này :). Chi tiết cụ thể thì như sau

Chắc mọi người cũng biết cả rồi, để leo ( bò) lên được cái cục thép 3134m có 3 đường, còn để (lăn) xuống núi có 4 đường.

1- Trạm Tôn : Con đường dễ đi nhất trong 3 đường, cảnh đẹp nhất từ lán 2200m lên đến đỉnh
2- Sín Chải : Con đường dốc nhất, đoạn đẹp nhất và nguy hiểm nhất của Sín chải bắt đầu từ chân núi lên lán 2200m
3- Cát Cát : Con đường dài nhất, lắm vắt nhất, ít người đi nhất, nhiều hoa đỗ quyên nhất, đa dạng nhất với đủ mọi kiểu địa hình

Lịch trình cụ thể thì bao gồm như thế này:

A- Tuyến đường đi : Xuất phát tại Bản Cát Cát – đi theo đường mòn Cát Cát – Đỉnh Fansifan ( sáng ngày thứ 3) – tụt xuống theo đường Trạm Tôn đến lán 2200m – Cắt từ lán 2200m sang đường mòn Sín Chải – Đoàn cán đích ở bản Sín Chải

B- Tổng số ngày đi : 4 ngày 5 đêm – đã bao gồm 2 đêm trên tàu => tổng số thời gian trên núi là 4 ngày 3 đêm. Dự kiến đêm 30/12 lên tàu rạng sáng ngày mùng 3 có mặt Hà Nội

Đêm 1: Tàu Hà Nội – Lào Cai
Ngày 1: Xe đón Lào Cai – Sapa, xuất phát ở Cát Cát – Nghỉ đêm tại 2900m ( Cát Cát )
Ngày 2: Xuất phát 2900m – nghỉ đêm tại 3100m ( Cát Cát )
Ngày 3: Xuất phát 3100m – Fansifan (dự kiến buổi trưa ) – tụt về theo đường Trạm Tôn – nghỉ đêm ở 2200m ( Trạm Tôn )
Ngày 4: Cắt từ 2200m sang Sín Chải – Về tới Sapa dự kiến 2h chiều
Đêm 5 : Lên tàu Lào Cai – HN

C- Chi phí dự kiến : 2000k / 1 người – bao gồm tất tần tật ABC XYZ từ chân tóc cho đến đầu ngón chân rồi đấy ạ J ( Nhưng mà ko bao gồm đồ cá nhân đâu đấy các anh chị nhé )

D- Thành viên đoàn hiện tại :
1- Thino015 ( có 1 mình là em cũng cứ đi đấy J )
2- …..
3- …..
4- ….

E- Liên hệ :
Thino015 – Phương 01226 250 750

F- Thông báo tuyển thành viên
Đấy, quanh đi quẩn lại từ đầu đến giờ nội dung cũng chỉ là tuyển người thôi ạ. EO Căm tất cả nam thanh nữ tú tuổi từ 18 đến 58 J, ko có tiền sử các bệnh về im, rảnh từ đêm 30/2 đến rạng sáng ngày 4/1. Ok men??

tiger2010
02-12-2010, 18:01
Mình rất thích cung đường này của bạn nhưng về thời gian thì không trùng với lúc mình định đi nên không join cùng đc, tiếc quá.
Khi nào bạn đi về mình xin thỉnh giáo nhé :)

thino015
02-12-2010, 20:29
Thanks tiger nhé, nhưng mà tiger ko đi cùng được thì tiếc wa'

Bạn đi vào thời gian nào và theo đường nào ;)

timvoxuthanh
03-12-2010, 01:38
Ôi chả nhẽ mình lại leo cùng các bạn, từ dạo leo lần nọ về jo đây chân tay cứ như không thuộc về mình nữa, nó cứ đòi di chuyển mới chết chứ :D
Nhân tiện mình xin góp ý thế này :
Thứ nhất là không nên nghỉ ở trạm tôn, thực ra đúng như tên gọi " trạm tôn" là dẫy nhà lợp bằng tôn, leo núi mà ngủ nhà tôn thì chán ngắc, với ở đó bẩn thỉu và toàn muỗi :D.
Thứ 2 là nên rút bớt thời gian sao cho hợp lý,theo mình thấy ở cung cát cát thì chỉ có ở độ cao 2100 m mới có nước còn lên 2900 thì không có :D ở đây 100 mét tính theo mực nước biển là cả 1 vấn đề :D. Vì thế chặng đầu nên nghỉ ở điển 2100m, vừa sức với mọi người, bắt đầu leo ngày đầu tiên ai cũng mệt và bỡ ngỡ mà .
Thứ 3. ngày thứ 2 là ngày quan trọng nhất, ngày leo dốc thẳng đứng và nói sao nhờ, oải ... :D, cố gắng lên độ cao 3200 m ( ko nhớ nữa ) nhưng ở đoạn đó có mấy chỗ dựng lán dc, có suối nhỏ, đủ để sống. Sáng ngày thứ 3 leo nốt lên đỉnh, mất khoảng 3 tiếng, nếu leo từ 7 j sáng thì 10 jo tới nơi, ăn chơi nhẩy múa 1 h chiều tụt xuống là vừa.
ĐI đúng đường thì mất 4 tiếng là tới bản, toàn xuống dốc nên tốc độ nhanh hơn :D he he . đêm ăn chơi nhẩy múa sa pa mệt nghỉ he he.
có vài lời luyên thuyên ko đúng mong các bạn đừng cười nhá :)

thino015
03-12-2010, 11:05
Từ dạo nọ là bao lâu rồi hả gái :))

Đi nữa hem? keke

Tớ cũng chưa biết đoàn đi nhanh hay chậm nên cứ để dư 1 ngày như thế. Như cái góp ý thứ 3 của gái cũng hợp lý lắm nhưng mà có bò về được Sa Pa cũng ko kịp giờ về tàu nhỉ ??

Tùy sức mọi người, nếu mà về dược Sa pa thì về luôn ko thì ngủ thêm đêm nữa trong rừng.

Năm trước đoàn tớ đi cung này, đến ngày thứ 3 quyết ngủ lại trong rừng vì cứ quấn quýt nhau ko chịu về :LL:LL

tiger2010
03-12-2010, 17:13
Mình định đi vào khoảng rằm tháng giêng, đi cung nào thì mình chưa quyết định nhưng xem lịch trình của bạn là mình mê ngay rồi. Mình sẽ bàn thêm với anh em khác rồi tuyển thêm mem để đi cung này.

thino015
03-12-2010, 23:38
Danh sách update cho đến 11:25PM ngày 3/12 :p

1. Thino015
2. Sơn (nam - em trai thino015)
3. Tuấn (nam - Đk qua đt - 01218295xxx) - đã đóng 2000k ( ngon )
4. Tuấn (nam - Đk qua đt )
5. Stupid.duck ( nam /nữ ??? )
6. bianconerock ( nam/nữ ??? ) - dập dòm
7. mocon ( nam )

Tình hình sơ sơ là vậy hiện ta có 7 mems - 1 nữ, 4 nam - 2 giữa


@tiger : tiger rủ rê bạn bè rồi báo tớ sớm để tớ còn đặt vé tàu nữa nhé :) - liên hệ với tớ theo số 01226 250 750

thino015
05-12-2010, 01:54
up up up cho các bạn đăng ký nè (c)

aflychicken
05-12-2010, 21:35
Thí sinh số 3: Trung. Leader chán quá, thấy zai đẹp là abc...xyz he he

thino015
06-12-2010, 12:39
Thí sinh số 3: Trung. Leader chán quá, thấy zai đẹp là abc...xyz he he

Ồ, thí sinh này sao bẩu đi một mạch,A Pa Chải cũng có internet rồi sao =))

Zai ngon quá nên quên cả tên hí hí hí :)):LL

tiger2010
06-12-2010, 18:36
Mình không đi vào thời gian này, chúc các bạn vui vẻ.

nobody_tm24
10-12-2010, 16:29
Mình cũng đang dự định đi cung này, Cát Cát - Sín Chải, nhưng phải tầm giữa tháng 3/2011 cơ. Cũng đang nhiệt tình tìm bạn đồng hành nè... Bạn đi về có kinh nghiệm gì nhớ share cho các chiến hữu tham khảo với nha :)
Chúc bạn sớm thực hiện được kế hoạch.

hagattini
11-01-2011, 12:50
Em đang tìm người đi Phan vào tháng 3/2011 nè. Thiệt tình là có nhìu đam mê hơn là kinh nghiệm. Chị tham gia được ko? Dt của em nè : 0989.673.327.
Hi vọng tuyển được người đi cùng, tháng 3 mùa hoa đỗ quyên nở rộ.
Nếu Chị ko đi được mà có ai muốn join thì giới thiệu cho em với nhé^^.
Many thanks.