PDA

View Full Version : Hỏi đáp về phượt trên đất nước Kim Tự Tháp



baxu
30-03-2008, 16:16
Đằng nào cũng 1 lần mua vé máy bay, nhất là nếu các bác đi từ VN, 7 ngày có khi là ít, 10 ngày thì hơn.

Arr Cairo, chơi ở Cairo ít nhất phải 2 ngày nhé. Ko thể bỏ qua bảo tàng Cairo, phải đến đây thì mới chiêm ngưỡng những thứ đã từng có trong kim tự tháp và lăng tẩm (có nhiều thứ bị các bảo tàng châu Âu chiếm rồi, nhưng may còn bạn Tutankhamon đẹp xuất sắc), và lên tầng 2 bảo tàng ngó qua dãy tủ đựng xác ướp (xếp như xếp sách trong thư viện nhà mình). 1 ngày đi Pyramid, chiều về ghé bazar (rất to, rất vui). Thêm 1 ngày đi Alvexandra (nếu có tgian).

Từ Cairo các bác nên mua tour cruise trên sông Nile dọc xuống miền nam, thăm được hết các thành phố có di tích chính đáng xem nằm dọc theo sông (luxor, abu simbel...), cái này thường là 4, 5 ngày. Sang Cairo mà mua cho rẻ, lại được tận mắt sờ mó, lựa chọn tàu và divu chứ ko phải chọn qua catalogue nhé. Có cái 5*, đầy đủ bể bơi, sân tennis, có cái đã từng có nhiều sao nhưng nay về già, sập sệ như mấy cái du thuyền hồ tây nhà mình. Tàu đậu chi chít trên sông (ở Cairo), tha hồ mà quyết. Đi đường sông là lựa chọn luxury nhưng rất đáng tiền vì rất nhiều di tích nằm ngay bên bờ sông, được ngắm nghía từ trên thuyền rất thú.

Cuối cùng thì cũng nên phơi nắng tắm biển 1 tí ở Red Sea, đảm bảo là đẹp cực. Thường có 2 nơi nhiều resort là Hunghere và Sam El Sheck nhưng khuyên các bác đi Sam El Sheck (bán đảo Sinai) đẹp hơn bên kia. Sa mạc liền với biển, ko có sông, ko bị phù sa nên nước biển trong và đẹp rã man. Sa mạc vàng choé (tất nhiên khi có nắng), biển xanh lè các bác ko chê vào đâu được. Xong rồi thuê cái zeep ra cái công viên dưới nước mà đi snogling. Cái park này nghe đâu to thứ nhì TG (sau bọn Úc) nhưng nhất về cái sự phong phú về màu sắc của san hô và mấy con cá. Có cái con cá gì trông cực kỳ loè loẹt nhưng thằng guide bảo em là nó mà cắn thì em chết tươi. Cái này các bác có thể thuê xa tự lái trên sa mạc cho sướng, nhưng nên đi cùng guide nhất là lúc đi snogling. Trên đường thì ghé vào mấy cái hồ, hồ trên sa mạc cũng đẹp rã man luôn.

1 tí kinh nghiệm (ngọt ngào có mà cay đắng cũng có) để chia xẻ với các bác:

- Nếu mua tour ở Ai cập thì các bác nên mua của bọn nào có tiếng, được list trong lonely planet chẳng hạn (nhiều văn phòng đại diện của bọn châu Âu). Văn phòng đàng hoàng, divu tử tế, tiền nào của nấy, 5* là 5*, mà 3* thì nó bảo 3*, tất nhiên ko mặc cả đc.
Còn nếu mua tour của bọn ở mini hotel hoặc của tư nhân bản địa, có thể được rẻ hơn vài chục $ nhưng phải hết sức cảnh giác, cực kỳ tỉnh táo. Dân ở đây làm business cực kỳ giỏi, nghe nó nói thì thuyết phục kinh khủng, nhưng đến lúc nhận phòng mới biết có thể cái hotel này đã từng 4, 5* từ thời em chưa ra đời, chứ bây giờ thì tàn tạ lắm rồi.

- Đi chợ mặc cả kinh khủng hơn nhà mình, có khi thách giá gấp 4, 5 lần

- Thuê phao đi snogling phải kiểm tra thật kỹ, đoàn em đã có đứa bị phao thủng.

- Đi tháng 7 là rẻ nhất vì là mùa nóng. Nóng so với bọn châu Âu thôi, so với nhà mình nắng 34-35oC ko vấn đề gì, mà khí hậu sa mạc khô, ko bị mồ hôi, chỉ cần đứng vào bóng râm, gió mát lồng lộng. Đi tháng 7 tour với giá resort có khi giảm 70%. Em đi tháng 7, trả 250$ cho 1 package gồm vé máy bay (máy bay bà già, nội thất na ná ô tô Hoàng Long HN-HP) và 1 tuần resort 4* ở 1 địa điểm tự chọn gồm buffet sáng tối. Tất nhiên đi cruise trên sông Nile hoặc snogling thì phải tự chi thêm

Babel
30-03-2008, 21:49
Bác Baxu hướng dẫn luôn xem đi từ Vn thì đi như thế nào để anh em tham khảo (beer)

baxu
31-03-2008, 00:12
Hihi, hồi trước em đi từ Nga nên cái giá package 250$ là bao gồm luôn tuốt tuột máy bay bà già, 1 tuần resort (5* cỡ Tony Blair và Sarkozy thì 350$/tuần).

Còn đứa bạn em đi từ HN thì phải mua vé sang đến Cairo, hình như của Egyptian Air transit ở BKK, hơn 1000$, rồi mới tụ tập cùng mua tour từ Cairo.

Nếu các bác đi từ VN thì mua vé sang Cairo, đến Cairo mua tiếp tour đi cruise trên sông. Đại lý du lịch nhan nhản, tàu đỗ chi chít đợi các bác. Ai cập cũng là đất nước du lịch nên tour và thông tin rất sắn, như kiểu Thailand ý, giá cả hợp lý chứ ko đắt đỏ. Cái cruise 5 ngày mua từ Cairo vào mùa nóng tháng 7 chỉ khoảng 3-400$ thôi. Xe zeep, tourguide, vé vào sea park khoảng 25$/ngày. Resort 5* ở Cairo, gần pyramid mùa nóng khoảng 100$/bungalow 4 pers, mini hotel trong trung tâm khoảng 20-25$/phòng. Nhiều resort offer giá qua đại lý rẻ hơn mình tự liên hệ, mini hotel thì tự mặc cả thôi, các bác cứ trả giá 1/5 rồi nâng lên 1/4 là vừa.

Các bác mua tour nhớ để ý xem đã bao gồm vé vào cửa, tourguide... chưa nhé.

Hồi em đi, nhà cửa đổ nát từ trận động đất 97 vẫn nguyên si. Có nhà sập từ tầng 2, vẫn nguyên si đống đổ nát. Nhà bên cạnh còn tầng 2 , tận dụng luôn cái đống đổ nát này làm bãi rác nhà mình, trông sinh động lắm. Các bác để ý xem bọn nó dọn dẹp chưa nhé.

Visa bình thường có thể xin ngay tại sân bay nơi bác đến, nhưng đi từ VN hình như phải xin trc, vì các anh ở sân bay có thể ko cho mình xuất ngoại mà ko có visa?

Theo em, tốt nhất các bác đến Cairo, chơi Cairo 3 hôm (dành 1 buổi đi mua cruise), 5 hôm cruise, xong cái cruise thì lộn từ miền Nam về hạ cánh 1 cái resort nào đó ở Sam El Sheck, đi snogling (nhất thiết nên đi, đẹp rã man), rồi về Cairo. Từ Sam El Sheck về cairo có thể bay hoặc thuê xe, hoặc xe bus, đi 1 đêm là đến, đường trên sa mạc cực đẹp, rạng sáng lại được qua cái Sue canal.

imim
31-03-2008, 10:20
Đằng nào cũng 1 lần mua vé máy bay, nhất là nếu các bác đi từ VN, 7 ngày có khi là ít, 10 ngày thì hơn.

Arr Cairo, chơi ở Cairo ít nhất phải 2 ngày nhé. Ko thể bỏ qua bảo tàng Cairo, phải đến đây thì mới chiêm ngưỡng những thứ đã từng có trong kim tự tháp và lăng tẩm (có nhiều thứ bị các bảo tàng châu Âu chiếm rồi, nhưng may còn bạn Tutankhamon đẹp xuất sắc), và lên tầng 2 bảo tàng ngó qua dãy tủ đựng xác ướp (xếp như xếp sách trong thư viện nhà mình). 1 ngày đi Pyramid, chiều về ghé bazar (rất to, rất vui). Thêm 1 ngày đi Alvexandra (nếu có tgian).

Từ Cairo các bác nên mua tour cruise trên sông Nile dọc xuống miền nam, thăm được hết các thành phố có di tích chính đáng xem nằm dọc theo sông (luxor, abu simbel...), cái này thường là 4, 5 ngày. Sang Cairo mà mua cho rẻ, lại được tận mắt sờ mó, lựa chọn tàu và divu chứ ko phải chọn qua catalogue nhé. Có cái 5*, đầy đủ bể bơi, sân tennis, có cái đã từng có nhiều sao nhưng nay về già, sập sệ như mấy cái du thuyền hồ tây nhà mình. Tàu đậu chi chít trên sông (ở Cairo), tha hồ mà quyết. Đi đường sông là lựa chọn luxury nhưng rất đáng tiền vì rất nhiều di tích nằm ngay bên bờ sông, được ngắm nghía từ trên thuyền rất thú.

Cuối cùng thì cũng nên phơi nắng tắm biển 1 tí ở Red Sea, đảm bảo là đẹp cực. Thường có 2 nơi nhiều resort là Hunghere và Sam El Sheck nhưng khuyên các bác đi Sam El Sheck (bán đảo Sinai) đẹp hơn bên kia. Sa mạc liền với biển, ko có sông, ko bị phù sa nên nước biển trong và đẹp rã man. Sa mạc vàng choé (tất nhiên khi có nắng), biển xanh lè các bác ko chê vào đâu được. Xong rồi thuê cái zeep ra cái công viên dưới nước mà đi snogling. Cái park này nghe đâu to thứ nhì TG (sau bọn Úc) nhưng nhất về cái sự phong phú về màu sắc của san hô và mấy con cá. Có cái con cá gì trông cực kỳ loè loẹt nhưng thằng guide bảo em là nó mà cắn thì em chết tươi. Cái này các bác có thể thuê xa tự lái trên sa mạc cho sướng, nhưng nên đi cùng guide nhất là lúc đi snogling. Trên đường thì ghé vào mấy cái hồ, hồ trên sa mạc cũng đẹp rã man luôn.



Tour ăn ngủ nghỉ kết hợp phổ biến kiến thức thế này thì chết thèm mất thôi (cho xin cái icon thèm nhỏ rãi ở chỗ nào ấy các bác nhể). Đúng là đã mất công đi thì phải đi bét nhất 10 ngày cho nó bõ. Còn nếu thời gian eo hẹp quá, thì các bác chỉ hùng hục đi thôi, chỉ thực hiện phần "kiến thức" (mà cái này thì hỏi ông Chitto cũng được) bỏ bớt khoản ăn ngủ nghỉ thì cũng kịp :LL

Thế từ VN đi Swiss thì thế nào cho tiện í bạn baxu nhở? ;)

Toet
01-04-2008, 16:27
Nghe bạn baxu tả cảnh tự đi chơi Ai Cập, sướng quá! Thế mà bọn tớ ông bà già lại định mua tour đi tầm tháng 12, vì thứ nhất là hãi cái nóng sa mạc, thứ 2 là nghĩ rằng mua tour rẻ hơn tự lọ mọ sang đấy mới mua cruise trip.
Tình hình này có khi cũng nghiên cứu lịch trình tự đi xem sao, sá gì nhở? hờ hờ

NATO
01-04-2008, 20:25
Toet à, đi nhanh nhanh lên về nhà phổ biến kiến thức đi từ Đức thế nào cho bạn cái, nghe thấy hay hay đang định gạ ông xã đi Ai cập, nhà này đầu tháng 7 nếu không tìm được tuor nào khác hay hơn thì chiến tạm tour này cũng được.
Ah, nhân tiện hỏi thăm có bác nào trên này đã đi Cuba từ châu Âu chưa nhỉ, cho it thông tin phổ biến kiến thức với ạ, xin cám ơn và xin hậu tạ bằng Vote

baxu
01-04-2008, 21:47
Ơ, nếu bạn Toét đang ở Đức thì mua luôn cruise trip từ Đức cũng rẻ mà. Hồi tớ ở resort ở Sham El Sheck, giao lưu với bọn ở cùng thì rút ra là package (vé return, resort 4* 1 tuần + ăn sáng, tối) từ Nga rẻ nhất 250$, từ Đức 350, Holland 500, Ý 700$. Nhưng phải chấp nhận đi chatter flight, máy bay cũ, tiếp viên già hơn mẹ tớ.

Nhưng nếu có thời gian thì sang Cairo mua rẻ hơn, lại được tự sờ, tự chọn, xem xét chất lượng, giá cả, như kiểu đi chợ ấy, vui!

Từ châu Âu mua tour có cái hay là nhiều lựa chọn, nhiều open tour, chỉ bao gồm ở, đi lại và ăn sáng tối, còn đi chơi trong ngày tự mình nên cũng tiện mà vẫn tự do. Chứ kiểu tour như ở nhà mình, ăn ngủ như quân đội, sợ lắm!

Toet
02-04-2008, 04:42
Eo ôi, lại nhảy sang Cuba, ước mơ của nhà em, hic hic.
Các bác ơi, thôi để sang năm đi, cho em tham gia mới. Năm nay nhà em nhiều kế hoạch quá dzồi, hị hị, không đú thêm được chuyến nữa.

Tháng 7 đi Ai Cập sợ nóng quá ấy, nhà NATO ạ.
Nhà em định đi tháng 12 đón Giáng Sinh ở đấy cho máu.

Bạn baxu đi từ năm nào thế? Dạo năm ngoái bọn tớ đánh võng ác liệt các hãng du lịch ở đây mà tuyền ít nhất là 700EUR cho package 1 tuần tắm biển. Mà bọn tớ thì chả khoái nằm bẹp tắm biển, thích mua cái tour nào mà 2 tuần, một tuần chu du cruise, vài ngày tắm biển và vài ngày tham quan đâu đó.
Tiếp viên già chả quan trọng, tớ lên máy bay là ngủ í mà.

À, nhưng có lần đi Easy Jet từ Berlin sang Brussels thích mãi anh tiếp viên đẹp chai, tóc dài xấp xoã ngang vai mượt óng. Anh í lại còn đi kiểu vắt sổ như trên sàn catwalk, thỉnh thoảng lại lấy tay vén tóc cài vào tai rồi mỉm cười duyên con bà nó dáng. Eo ơi, yêu ghê cơ. Đi gom rác, anh í mở sẵn cái bao nilon to tướng đến từng hàng ghế mà rằng: A-n-y r-u-b-b-i-s-hhhhh? Giọng thanh thanh mê li. Zai nhà tớ được bữa cười sướng. Còn tớ thì cứ mê mẩn đi ấy. hị hị

baxu
02-04-2008, 17:43
@ bạn Toét: hehe, bạn hỏi tớ mới ngồi tính lại, hóa ra đi Ai Cập gần 5 năm rồi, thế mà hồi tưởng về những vụ chiến đấu giá cả vẫn rõ nét như mới ngày hôm qua.

nhưng tớ vừa check nhé, đi từ Nga vẫn ko đắt hơn mấy, nhưng chủ yếu là từ các cty du lịch của người Việt, or China mới hay đc rẻ thế, chứ chui vào các hãng to to thường là đắt hơn, chắc tại nhân công rẻ, thuê văn phòng hẻo lánh, xấu xí???

Ở paris cũng thế, phải lọ mọ tìm những văn phòng khuất nẻo, có mỗi 1, 2 nhân viên với cái máy tính, ko tư vấn tư véo gì sất, đi cái gì thì tự xem catalogue, xem list giá rồi trả tiền, thì rẻ hơn hẳn mấy văn phòng đẹp đẹp khu trung tâm đấy. Giống nhà mình có Sinh cafe nhỉ! Còn ko thì sang Cairo, hoặc các thành phố du lịch, đâu đâu cũng thấy nhan nhản đại lý, các bác mini hotel cũng chăn dắt nhiệt tình lắm.

Ko hiểu bên Đức thế nào? Như hồi tớ hỏi bọn Ý sang Ai cập thì cái charter cũng chỉ có từ các thành phố nghèo nghèo, chứ cái bọn giàu giàu ko dám lên cái máy bay đấy đâu.

@bạn Nato: bọn bạn mình đi Cuba toàn tự đi, mua vé máy bay là có kèm visa luôn, ko phải làm thủ tục gì, tât nhiên vẫn phải trả tiền visa 15$ thì phải.
Ngày trc suýt nữa tớ cũng đi vì mua vẻ của Aeroflot có 600$, transit ở Mat. Nhưng lại quyết đi Ai cập nên ko còn tgian.

Bạn tớ đi năm trc, kể nếu có định giao lưu với người dân địa phương, thì món quà đc đánh giá cao nhất là xà phòng. So với VN XHCN, Cuba ko thiếu ăn và ca nhạc vẫn rộn ràng khắp nơi, nhưng 1 số hàng tiêu dùng thiết iếu như xà phòng vẫn đc nâng niu lắm.

Mọi ng đi cuba hay ở family hotel, nghe nói rất nhiều, vừa rẻ lại ấm cúng thân thiện. Giống hồi bọn tớ đi Nga, hotel vừa xấu vừa xuống cấp (đã từng đón nhiều đoàn cao cấp các nc XHCN anh em), 350$/đêm, dịch vụ thì kém, có cả gián, cả bọ, nên bọn tớ ở family hostel, rẻ, 5$/phòng (25m2) mà vẫn đầy đủ gián, ruồi như khách sạn xịn!:))

imim
07-04-2008, 14:05
Em cũng trót đi Aicap từ Châu Âu, từ dững năm 2001. Chọn tour last minute, giá cũng rẻ, vẫn văn phòng tour sạch đẹp, mời nước mời kẹo đàng hoàng. Yêu cầu đối với những tour này là phải có 2 người (cái này thì quá đẹp với nhà Toét và NATO còn gì). Tuy nhiên, tính cả thêm tiền tàu xe đi lại, xin visa, phí bảo hiểm (non gan, bị nó doạ, có cái loại bảo hiểm gì nhà em mua tuốt), rồi chi tiêu thêm bên í, cũng hết tầm 800$ cho 8 ngày (giá gốc cỡ khoảng 350-400$ gì đó, em ko nhớ rõ).

Mua tour ở Châu Âu thì nó chỉ có lịch trình fix, hoặc chọn Cairo, hoặc Luxor-Aswan, hoặc mấy khu nghỉ mát Hughrada,... Em chọn Luxor-Aswan-Abusimbel (hồi í em rốt, nên chọn phổ biến kiến thức, ko dám hưởng thụ), cũng cruise 4*.

Tuy nhiên:
- Mùa hè ở đó quả tình là rất nóng, mất sức, làm giảm bớt sự háo hức thăm thú (em đi tháng 5).
- Đi cruise vài ngày thì được, chứ đi dài ngày quá cũng... chán. Quanh quẩn trên thuyền, mà sông Nile thì nó cũng vẫn là sông Nile thôi.
- Zai Ai cập (bên này sông ấy, không phải dân Samạc), cũng đẹp zai ra phết, dưng cơ mà các bạn nữ nên đi Ai Cập với các bạn nam (NT)

Cuba Cuba, đã chuẩn bị xong 1 tá bánh xà phòng, mình chỉ đợi bạn baxu nữa thôi đấy ;)

Toet
07-04-2008, 17:17
Các bạn cứ Cuba Cu bốn với lị Ai Cập Kim tự tháp làm nhà mình bất hoà đấy nhé. Mình rất là bực đấy.
Mình thì bắt đầu gom xà phòng, nước thơm rồi, còn đối tác thì không chịu. Cáu không?

Chưa kể hôm qua xem lại Motocycle Diaries lại càng điên tiết lên với Peru, Brasilien, Argentina...

Chời ơi chời, sao chơi Lotto mãi mà không trúng vậy???

Toet
07-04-2008, 21:28
NATO mà làm thế là trúng ý đối tác rồi, hehe. Chớ dại, chớ dại. Kiếm tiền rồi lo phần mình là ok rồi.

imim
07-04-2008, 22:21
Các bạn cứ Cuba Cu bốn với lị Ai Cập Kim tự tháp làm nhà mình bất hoà đấy nhé. Mình rất là bực đấy.
Mình thì bắt đầu gom xà phòng, nước thơm rồi, còn đối tác thì không chịu. Cáu không?

Chưa kể hôm qua xem lại Motocycle Diaries lại càng điên tiết lên với Peru, Brasilien, Argentina...

Chời ơi chời, sao chơi Lotto mãi mà không trúng vậy???

ôi zời, sao giống mình thế. Đang rủ Black đánh con lô con đề để làm phát sang bển. Đêm qua nằm mơ bị chó cắn 2 răng. Woánh con 92 nhở?

Mình so với anh Chê thế nào đc mà bạn Toét đã vội điên tiết ;)

Toet
07-04-2008, 23:18
Mơ thấy đứng ở đê biển rồi cột nước phun tọt lên cao thì oánh con gì imim ơi?

imim
09-04-2008, 08:33
Vắt chày hình xoắn quẩy, đích thị là con số 8 rồi. Bạn baxu cố nhớ xem được mấy giọt nhá. Nếu ko được giọt nào, làm tạm con 80 đê. Nếu gia đình có điều kiện, xông xênh làm thêm con 08. Ko phải như mình, woánh con 92, Cô lại cho về con 29 :shrug: (Nhưng mà mình muốn Cuba chứ có phải Bacu đâu?)

Bạn Toét ơi, để lấy lại hòa khí trong gia đình, có lẽ bạn vẫn nên tích lũy xà phòng, nhưng nên xếp lại theo hình Kim Tự Tháp, thế là vẹn cả đôi đường nhá.
Chỉ e là đến lúc Kim Tự Tháp xà phòng cao đổ vào đầu rồi mà chúng ta cũng chưa đặt được chân tới Cuba chứ nói gì Cu bốn (bạn cứ tham).

hoaha
09-04-2008, 11:26
Xà phòng thì xếp hình Pháo đài Moncada cho nó dễ và nhanh! Tớ cũng đang dùng mọi thủ đoạn đây mà chưa thấy có triển vọng gì
Hay mình làm cái dự án du lịch gì gì cho nó có vẻ...bạn Toet nhờ?

TÍM
09-04-2008, 13:59
Thôi anh Hoaha cất cánh mà bay đi KP đê! Hèn gì mà ko gửi cho em cái bản đồ, đáng bị tét mông 1000 lần :T :T :T

Black em có cái hẹn T10 này đi Ai cập (hẹn với bạn giang hồ chả biết là ai :D ), hay là Phượt ta làm một chuyến lọ mọ nhỉ, Imim xem AE gom xà phòng cho chị làm tua gai dắt đường ? Hay mình tổ chức thi Game show dưới chân Kim Tự Tháp nhở ? (c)

Hôm qua em nằm mơ thấy Ai cập nó dư này này:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347fc6923c5d6d.bmp (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9712)

copyright@pensee or otimo

Cuba - hay Ba cu (cũng được), tối nay ta đánh con gì?

baxu
09-04-2008, 17:26
Thôi anh Hoaha cất cánh mà bay đi KP đê! Hèn gì mà ko gửi cho em cái bản đồ, đáng bị tét mông 1000 lần :T :T :T

Black em có cái hẹn T10 này đi Ai cập (hẹn với bạn giang hồ chả biết là ai :D ), hay là Phượt ta làm một chuyến lọ mọ nhỉ, Imim xem AE gom xà phòng cho chị làm tua gai dắt đường ? Hay mình tổ chức thi Game show dưới chân Kim Tự Tháp nhở ? (c)

Hôm qua em nằm mơ thấy Ai cập nó dư này này:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347fc6923c5d6d.bmp (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9712)

copyright@pensee or otimo

Cuba - hay Ba cu (cũng được), tối nay ta đánh con gì?

A, các chú bảo vệ (mặc đồng phục trắng toát trong ảnh) ở Pyramid có cách kiếm tiền cực kỳ chính đáng nhé. Hôm đấy bọn mình 3 cô gái (2 béo 1 gầy) lò dò đi lượn vòng ngoài pyramid, thấy 1 chú lầm lũi đi theo, thì cũng mặc kệ thôi, vì từ hôm sang cũng quen với việc được hâm mộ rồi (người VN mà, đặc biệt những ai tròn tròn như dáng bạn imim, gày ko ai đoái hoài). Đến lúc rời Kim tự tháp ra xe đi về thì chú í bảo mỗi bạn cho chú ấy 1$, từ nẫy mất công nắng nôi đi theo bảo vệ! Chính đáng quá, nói ko nên lời, quên cả cám ơn:LL

Bái phục bạn imim, kinh nghiệm uyên thâm cho ra được con 8+... quả là xuất sắc, mai mình oánh ngay(c)

Anh Già
16-04-2008, 03:45
Ai Cập đê ! Diving ở vùng Red sea nhé :

https://img259.imageshack.us/img259/4282/img4454suc5.jpg

hoangthuy
05-06-2008, 20:58
Em chỉ xin nhắc các bác đừng quên mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng sốt vàng da. Nếu không có cái giấy ấy là họ không cho vào Ai cập đâu a.

Anh Già
05-06-2008, 21:10
Cô HoangThuy xem lại thế nào chứ anh thấy cả làng đi Ai Cập mà nó có bắt tiêm phòng gì đâu (anh đi năm ngoái )

hoangthuy
09-06-2008, 14:34
Cô HoangThuy xem lại thế nào chứ anh thấy cả làng đi Ai Cập mà nó có bắt tiêm phòng gì đâu (anh đi năm ngoái )

Em vừa đi tháng trước. Chỉ vì quên cái giấy ấy mà phải mất tiền làm giấy mới đấy bác ạ. Mà bác không có nó cũng không bán vé đi Ai cập cho bác cơ.

Mà giấy chứng nhận còn phải kẹp vào hộ chiếu, để thuận tiện cho việc kiểm tra.

gps
10-06-2008, 01:46
Chắc là cô hoangthuy ăn bí đỏ hơi nhiều hay chăm sóc da bằng nghệ nên có vẻ khả nghi chăng? Nhà tớ đi chẳng thấy hỏi han gì.

Cũng có thể bên Ai cập đang có dịch nó sợ khách du lịch bị lây bịnh chứ không phải là ngược lại.

hoankiem
10-06-2008, 01:49
Hì, tại em Hoangthuy đi từ vùng có dịch sang Ai Cập, họ kiểm tra chặt là đúng rồi. Đi từ vùng khác sang thì không có sao.

Túm lại vẫn phải có theo người, kô thì lúc bay ra quá cảnh cũng dễ bị nhốt lại kiểm tra sức khoẻ lắm các bác ( cái này tuỳ thuộc vào cấp độ cảnh báo tại thời điểm đó )


Hoangthuy chắc bay từ Sudan hoặc Trung Phi vào Ai cập nhỉ!

hoangthuy
10-06-2008, 12:30
@gps: em xin lỗi bác lần nữa vụ rủ rê Tanzania và Uganda của anh em mình không thành công. Khoảng cuối tháng 7 (26/7) em xách balo lên đường đi Tanzania bác a. Nhưng chỉ đi được 7 ngày bác ạ, bác chắc khó join với em được rồi.

@anh Hoàn kiếm: đúng anh, em đi từ Sudan ạ. Các bạn Ai cập chuối lắm ý, khi em nhập cảnh bị giữ lại hỏi han gần một tiếng mới được tha. Mà em cũng không được biết vì sao bị túm lại như thế mới ức.

Dove
11-04-2009, 02:51
Bọn em (4-5 tên) dự định 24/4 này sẽ khởi hành chuyến phượt Ai Cập 10 ngày. Hội agency thấy bọn em mua mỗi vé máy bay thì cứ gạ gẫm mua cả tour (tour đi nghỉ thì gồm vé máy bay + hotels 1 ngày ở Cairo 7 ngày ở Hurghada, nằm vùng ở resort bọn em đâu có muốn) đang kêu là đi ở bên đó lúc nào cũng cần có người đi bảo vệ cả nhóm, nhuộm nhoạm lắm. Thực ra an ninh có đến mức như thế không ạ?

Mình tự đi ở Ai Cập thì cần chú ý những điều gì ạ? Có nên suy nghĩ lại về việc mua hay ghép tour không các bác nhỉ?

Em cảm ơn ạ!

Humboldt
12-04-2009, 15:34
Có nhiều loại tour ở Ai Cập bạn ạ. Nếu không thích tour tắm biển thì bạn co thể book tour cruise đi dọc sông Nile, thăm Luxor (Luxor temple, Karnak temple), Theben West (Thung lũng các Pharaon, Hatschepsut temple,...), Edfu (Horus temple), Kom Ombo (Sobek temple), Aswan (thăm con đập nổi tiếng Aswan, ra đảo Angelica, thăm vườn thực vật và đi Abu Simbel). Tour này thường đi trong vòng 7 ngày có thể đi theo chiều Luxor - Aswan hoặc Aswan - Luxor tùy theo bạn xuống tàu từ đâu. Với 10 ngày, mình nghĩ bạn có thể đi cả tour này và thăm Cairo, đi Gizeh thăm kim tự tháp.

Du lịch ở Ai Cập bạn nên book tour, vì đường đi lại giữa các sa mạc khá vắng vẻ. Ngay cả các xe bus du lịch cũng phải tập hợp tại một điểm, đi theo đoàn có cảnh sát hộ tống. Khi đến Luxor mình đã vô cùng ngạc nhiên thấy cảnh sát súng ống đây đường, nhìn như thời chiến. Đường đi vào Luxor đã nhỏ, cảnh sát lại chặn 1 bên đường, xe đi qua phải xuất trình giấy tờ mới được dẹp đường cho đi tiếp. Tuy nhiên trong những ngày ở đó thì mình thấy Ai Cập khá là thanh bình, dân Ai Cập cũng thân thiện. Một lần mình bắt taxi đi thăm làng người Nubian ở Aswan, gặp đúng ông già lái taxi cũng là người Nubian, rât thân thiện, tiếng Anh chỉ đủ dùng thôi nhưng cụ cũng kịp kể là mình có 4 vợ, bà cả ngoài 50, cô thứ tư thì mới 24, nhiều vợ vất vả lắm, phải chạy taxi nuôi cả 4 vợ mà các bà vợ cũng chí chóe suốt ngày. Đặc biệt là dân Ai Cập quý người Việt Nam, vì Việt Nam đã thắng Mỹ. :) Khi giới thiệu mình là người Việt Nam, anh cảnh sát Ai Cập cười rất tươi, nói Vietnam rồi chỉ tay lên trời, nói America thì chỉ tay xuống đất, thậm chí còn lấy mũi giầy di di tỏ ý là ghét lắm.

Bạn nên hỏi lại hãng du lịch để book tour phù hợp với mình. Nếu không thì theo các phượt gia ở đây, bạn cũng có thể book tour cruise ở Cairo (mình nghĩ là bạn bay đến Cairo). Ai Cập là đất du lịch, dân vẫn nghèo nhưng dịch vụ du lịch rất tốt, đa dạng và phong phú. Chúc bạn chơi vui vẻ!

Dove
12-04-2009, 18:14
Em cảm ơn bác Hum nhiều ạ!
Hôm trước em cũng tìm hiểu các bài cũ của các bác đã đi, thấy các bác chỉ là đến AC rồi mình tự mua tour khám phá từng phần. Em xem web của bọn agency duy nhất có 1 tour cruise, nhưng lại ko có date chắc do chưa đủ người. Thế nên em nghĩ nhiều khả năng giờ bọn em sang đó rồi mới tự chọn thuyền, tự mua tour như bác Baxu đã chỉ dẫn ở trang 1.
Du lịch ở Ai Cập bạn nên book tour, vì đường đi lại giữa các sa mạc khá vắng vẻ. Ngay cả các xe bus du lịch cũng phải tập hợp tại một điểm, đi theo đoàn có cảnh sát hộ tống.Trời, nghe thế này em cũng hơi sờ sợ, vì lần này bọn em đi lại toàn girls :|

---> các bác có chú ý gì vụ cruise dọc sông Nil thì chỉ cho em vài đường với nhé :x

baxu
12-04-2009, 18:28
hehe, không có gì sợ lắm đâu em Dove. Sang Cairo sẽ thấy agency và du thuyền nhan nhản, nhiều lắm! Mấy cái agency của hãng châu Âu có trong LP tuy đắt hơn nhưng yên tâm, và cũng đỡ mất thời gian mặc cả.

Hồi mình đi năm 2002 cũng khắp nơi cảnh sát, càng yên tâm. Thực ra từ sau vụ bắn chết hơn 4 chục khách du lịch ở King Valley - Luxor hình như năm 97 thì phải, khắp nơi chỗ nào cũng có cảnh sát, bảo vệ, khách sạn cho người nước ngoài là có cổng an ninh giống sân bay rồi. Nhất là đi xe trên sa mạc, hoặc qua kênh đào, thỉnh thoảng lại có cảnh sát chặn xe kiểm tra, vậy càng yên tâm mà, hehe.

Hồi ấy mình cũng 3 girls. 1 girls đến sau 1 hôm, còn thuê taxi đi nguyên 1 đêm trên sa mạc từ sân bay Cairo về resort ở Shalm Et Sheck cơ. Mới đầu mình nghe 1 lái xe 1 gái cả đêm trên sa mạc cũng sợ, nhưng nghe gái kể thủ tục thuê xe rất cẩn thận, chụp chiếu, copy giấy tờ đủ loại mới cho khách lên xe. Giữa đường còn phải dừng mấy lần đi tè mà cũng không xảy ra chuyện gì sất.

hehe, hay tại mình và lũ bạn mình toàn bọn điếc không sợ súng, mà thấy quân đội cảnh sát với lị cửa an ninh ở khách sạn chỉ thấy tò mò thôi, không sợ gì cả.

Louise
15-04-2009, 02:02
Hội của Dove liều thế. Vừa mới đánh bom hồi tháng 2 ở gần khu chợ Khan el-Khalili ở Cairo mà không sợ à? Chưa kể mùa này đã bắt đầu vào mùa nóng, lại còn có cái gió gì như gió Lào thổi nữa.

Theo ý mình là cứ đi thôi, đừng mua sẵn tour ở nhà mà đắt, sang bên đó travel agency đầy ra, tour kiểu gì cũng chiều được mình hết mà lại mặc cả thoải mái. An ninh chẳng đến nỗi sợ lắm đâu, nhưng cứ cẩn thận đồ đạc là hơn. Mấy người bán hàng (đặc biệt là touts) thấy phụ nữ nước ngoài có thể hơi bị nhiệt tình thái quá, có tranh thủ sờ tay sờ chân nữa, nhưng chỉ cần mình trừng mắt nhìn tỏ vẻ không hài lòng là sẽ sorry lùi lại ngay.

Đi lại giữa các điểm di tích bây giờ cũng dễ dàng rồi, chỉ có mỗi đi Abu Simbel là vẫn phải theo police convoy thôi. Còn chuyện súng ống thì kệ các bạn cảnh sát, các bạn ấy cầm như trẻ con nhà mình cầm súng phun nước đồ chơi ấy mà :D

Còn chuyện đi cruise, sau khi nghiên cứu thư từ qua lại hỏi han các kiểu thì tớ quyết định không đi vì: 1. Đắt (trung bình ra cũng phải $50/người/ngày nếu ở double, không tính hạng 5*, tớ lại chẳng có ai đi cùng nên càng đắt), 2. Mất thời gian (đi giữa Aswan - Luxor mất 3 ngày (tùy theo lịch của Esna lock nữa), trong khi đi tàu mất có 3h ;)), nên tớ cứ thuê xe di chuyển trên bờ thôi. Trong vòng 4 ngày đã kịp đi đủ cả Aswan city tour, Abu Simbel, Kom Obo & Edfu, Abydos & Dendara, Luxor's west bank & east bank (c)

À, đến đận tớ đi thì chẳng ai biết Việt Nam là cái xứ nào hết. Bảo Japan, China, Korea, Thailand thì xổ hàng tràng tiếng ra chào mừng, bảo đến Việt Nam mặt cứ đần ra như ngỗng ị :shrug:

Louise
15-04-2009, 02:05
Mà nếu có cầm guidebook của Lonely Planet thì chú ý là cái bản đồ trong sách của nó nhiều chỗ không chính xác đâu, tớ mấy lần loay hoay vài tiếng đồng hồ chỉ vì tin bản đồ rồi :(

Dove
25-04-2009, 01:09
Bọn em có trục trặc nên phải lùi ngày :(
Các bác trấn an em về an ninh mà cứ 4 chục người chết với đánh bom hồi tháng 2 làm em đọc đến cứ cười thôi :D

Vụ đi cruise bác Louise nói cũng có lý ghê, nhất là nếu đi by train bọn em còn có disc. 50% nữa cơ, cái này phải cân nhắc thêm, có khi bọn em chỉ đi trên sông Nil 1 chặng thôi, chứ ko cần tất cả.

Em cảm ơn các bác đã tư vấn rất nhiệt tình ạ (c)

cppc
30-09-2009, 10:33
Em lôi topic này lên. Chẳng là đầu tháng 11 em có cái hội thảo ở Cairo, em kết hợp du lịch tí. Tiền trường đài thọ chỉ gói trong khoảng 2 đêm ở đó, ngoài ra em phải tự chi, nhưng chắc em cũng chỉ ở thêm được tầm 3 ngày vì còn phải quay lại học hành. Hội thảo của em đặt ở khách sạn Grand Hyatt Cairo nên có lẽ em sẽ thuê khách sạn nào gần đó. Muốn nhờ các bác tư vấn về vụ thuê khách sạn/nhà nghỉ, ăn uống ra sao, giá cả thế nào. Và với khoảng 4-5 ngày ở đó thì em nên đi đâu làm gì với ai là hợp lý nhất? Cám ơn các bác trước!