PDA

View Full Version : Tây Yên Tử : Cuộc hành hương đầu năm Giáp Ngọ



ntt304
06-02-2014, 16:36
Tây Yên Tử: Ngày 3/2- 4/2/2014.

Part 1 : Chùa Ngọa Vân - Nét cổ kính trên đỉnh Tây Yên Tử

Có lẽ là cung đường quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ đã đi qua, nhưng với chúng tôi và khoảng khắc đầu năm mới vẫn mang lại 1 cảm giác gì đó rất thiêng liêng. Và cảnh sắc xung quanh thì vẫn mang đậm nét hoang sơ của sự cổ kính và không bị can thiệp quá nhiều bởi bàn tay con người. Bài viết này

Sau 7 ngày lập cung Tây Yên Tử thì cũng thấy có nhiều bạn trẻ muốn join cung, nhưng vấn đề ôm và xế không đồng đều nên cũng tạm thời hạn chế sự nhiệt tình của các bạn vậy :( . Với lại tôi cũng có tham khảo 1 số bài viết của các nhóm đi trước, sau đó cũng đặt cho mình 1 đường đi chẳng giống ai, vì vậy xác định cung đường cũng sẽ dài hơn, khổ hơn, và càng ít con gái càng tốt. Nhưng cũng may đoàn này gặp toàn phải trâu bò đội lốt nữ nhi, nên các bạn nữ đôi khi còn xung sức hơn thân trâu ngựa vác đồ. Haizzzz vì các bạn nữ thì tung tăng với balo phụ kiện phấn son (dự định là lên sẽ tô lòe loẹt để đêm đến nhát ma cả đoàn).

Buổi sáng ngày 3/2, chúng tôi bắt đầu tập trung tại cổng công viên Cầu Giấy để bắt đầu cuộc hành hương về Tây Yên Tử,

https://i.upanh.com/vwmptr

Dọc theo đường quốc lộ 1A Hà Nội- Lạng Sơn. Chúng tôi đi khoảng 50 km thì tới đường rẽ sang quốc lộ 18, Bắc Ninh - Quảng Ninh. Điểm nhấn ở đây là 1 bãi rác rất to ngay đầu đường 18.

https://i.upanh.com/vwmpia

Tiếp tục đi trên đường 18, lần lượt qua các mốc Phố Mới- Bắc Ninh, Phả Lại, Sao Đỏ - Hải Dương và bắt đầu đặt chân tới Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

Các thanh niên bắt đầu công cuộc chụp choẹt lấy tư liệu :

https://i.upanh.com/vwmptp

Chúng tôi tập trung tại Ngã tư đường tránh Thị Xã Đông Triều, chỗ này có cây xăng Thanh Tuyền rất tốt để tập hợp và hẹn hò.

https://i.upanh.com/vwmpvl

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn vào Hồ An Sinh, và quả thực ở đây mang khung cảnh rất thơ mộng, nước hồ xanh ngắt 1 màu, mặt hồ gợn sóng và chúng tui quyết định dừng lại chia đồ ra để bắt đầu công cuộc leo núi. Mọi người vẫn hớn hở lắm vì không biết chút nữa thì sẽ phải căng từng cm da để thở vì đoạn đường từ An Sinh vào khá là khó khăn. Dốc cao, bậc đá bị dội lực nên đi rất mệt, thêm vào đó những thanh niên culi vác tới 20kg đồ nên việc đi lại càng khó khăn.

Tuy nhiên bọn chúng vẫn tung tăng chụp choẹt :

https://i.upanh.com/vwmptf

Chúng tôi gửi xe ở bãi và bắt đầu trekking.

https://i.upanh.com/vwmaws\

Trông mặt ai cũng hăm hở, nhưng chỉ ít phút sau thôi thì nụ cười bắt đầu thay bằng ánh mắt phờ phạc, ngu dại =))

https://i.upanh.com/vwmawo

Dốc khá là cao cho tới khi lên tới Thông Đàn, ở đoạn này cũng phải mất tới 2h chúng tôi mới leo được tới Thông Đàn. Hôm nay là ngày đầu năm, nên người dân ở xung quanh cũng đi lễ chùa Ngọa Vân rất đông.

https://i.upanh.com/vwmawx

Trước khi lên tới Ngọa Vân thì chúng tôi gặp 1 em nhỏ vì mải chơi nên đập chân vào đá và đang được người nhà dìu xuống núi mà vết thương chưa được sơ cứu. Vậy là chúng tôi đề nghị được xử lý vết thương cho em bé, đầu gối trái máu chảy được sát trùng bằng oxy già, sau đó là băng bó, tiếp theo cổ chân bị trật khớp được nắn lại và cố định, tặng kèm ít salonpas gel.

Sau khi sơ cứu xong xuôi, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình.

Part 2 : Continous

cappuccino198
06-02-2014, 16:47
Chuyến hành hương đầu năm của các bạn hấp dẫn quá nhưng ảnh ko xem đc bạn ơi :(

ntt304
06-02-2014, 16:49
Okie bác đợi tí em đang sửa ảnh rồi :D

ntt304
06-02-2014, 17:15
Đoạn đường này khoảng ~1km chưa được làm bậc đá nên dễ đi và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thêm nữa là biết cũng gần tới chùa, nên cảm giác phấn chấn lên rất nhiều. Tụi nữ nhi cũng bớt hò hét hơn, anh em potter cũng chăm chỉ gùi hàng hóa, không mấy con sư tử làm 1 tát chỉ có mà ngất lịm.
https://i.upanh.com/vwmpov

Lên đến khu nền cũ chúng tôi cố lưu giữ vài bức ảnh, cảnh vật xung quanh khá hoang tàn, rất nhiều rác ở xung quanh gây mất mỹ quan. Tôi vội phi lên trước và quán triệt lại 1 lần nữa để ACE trong đoàn không được xả rác bừa bãi, và cố gắng nhặt rác xung quanh mình.

https://i.upanh.com/vwmprl

Chúng tôi đã lên tới Ngọa Vân. Việc đầu tiên là hạ đồ và chuẩn bị đồ để thắp hương tại Ngọa Vân,

https://i.upanh.com/vwmphj

Vẫn giữ được nét cổ kính và sâu lắng.

https://i.upanh.com/vwmphy

https://i.upanh.com/vwmpun

Trong khi tụi tui khấn vái xì xụp thì mấy sắp nhỏ ở ngoài vác máy ảnh chụp choẹt hoa hoét và cảnh vật xung quanh. Cảnh vật yên bình và trầm lắng, tuy nhiên vẫn mang nét ấm áp, thiêng liêng vô cùng.

https://i.upanh.com/vwmprm

https://i.upanh.com/vwmpnn

Vì lên lễ chùa đầu năm nên chúng tôi quán triệt trên chùa sẽ không ăn mặn, bữa trên chùa sẽ ăn mỳ tôm hoặc xin cơm chay của nhà chùa để ăn. Và rất may cho đoàn là có lộc của chùa gồm cơm nguội và xôi chè. Chúng tôi xin nhà chùa cho đun 1 nồi nước nóng để ủ mỳ tôm và chan cơm nguội ăn lại sức.

Mỳ tôm được trộn với cơm nguội và cảm giác rất Yomost :))

Ngủ tại trận để lấy sức tiếp tục hành quân, Tui dọa nếu đi bộ nhanh khoảng 3 tiếng nữa tới bãi đá chồng nên thấy dáng vẻ có xoắn quẩy lên chút ít.

https://i.upanh.com/vwmpbx

Chúng tôi tiếp tục lên đường sang bãi đá và quyết định hạ trại gần đó, cố kiếm chỗ nào gần nguồn nước nhất để tiện việc nấu nướng.

Dọc đường đi, cảnh vật đôi lúc mang màu sắc điêu tàn, những cánh rừng trúc không hiểu sao thấy bị cháy xém từng mảng lớn, đôi khi là cả quả đồi, vết than mới chưa bị những cơn mưa xuân gột rửa.


Bãi đá ẩn hiện, nhấp nhô khi chúng tôi đi hết con đường mòn trong rừng trúc.

https://i.upanh.com/vwmpnv

doun
06-02-2014, 17:39
Tây Yên Tử: Ngày 3/2- 4/2/2014.
Trước khi lên tới Ngọa Vân thì chúng tôi gặp 1 em nhỏ vì mải chơi nên đập chân vào đá và đang được người nhà dìu xuống núi mà vết thương chưa được sơ cứu. Vậy là chúng tôi đề nghị được xử lý vết thương cho em bé, đầu gối trái máu chảy được sát trùng bằng oxy già, sau đó là băng bó, tiếp theo cổ chân bị trật khớp được nắn lại và cố định, tặng kèm ít salonpas gel.

Mình chỉ có ý nói về chuyên môn thôi. Salonpas Gel mà bạn dùng trong trường hợp này nghe không ổn. Vì nó là thuốc dùng ngoài da, truyệt đối không bôi lên vết thương, vết trầy da.

Lone_Wolf
06-02-2014, 19:53
Mình chỉ có ý nói về chuyên môn thôi. Salonpas Gel mà bạn dùng trong trường hợp này nghe không ổn. Vì nó là thuốc dùng ngoài da, truyệt đối không bôi lên vết thương, vết trầy da. Bác ơi bô lên chỗ bị trật khớp chứ đâu có bôi vào vết thương. Vết thương dc sát trùng và băng bó rùi mà :)

turzkeyvn
06-02-2014, 22:31
Nhìn ảnh quá đẹp luôn đó ạ ;) (y)

DidiNguyen
07-02-2014, 12:38
Cảnh quá đẹp, một chuyến đi tuyệt vời...

ntt304
10-02-2014, 10:50
Đang mải mê viết thì lại có cung Hà Nội - Cao Bằng - Tĩnh Túc - Hà Giang. Em mới về đêm qua, tối nay viết tiếp :D

Sorry mọi người nhé.

ntt304
10-02-2014, 20:10
Nhưng bên cạnh đó, 1 nỗi buồn ập đến ngay trước mắt là rất nhiều đoàn cắm trại tại đây nhưng không dọn, làm cảnh quan hoang tàn, mất mỹ quan rất nhiều. Thiết nghĩ chẳng lẽ đâu đâu cũng đưa biển cấm xả rác, cấm cắm trại qua đêm, nộp phí bảo vệ môi trường......

https://i.upanh.com/vwypnv

Đường xuống bãi đá khá dốc,

https://i.upanh.com/vwypnr

Tuy nhiên vì biết sắp được nghỉ ngơi nên trên khuôn mặt vài đứa hiện ra nụ cười không mấy lành mạnh =))

https://i.upanh.com/vwypni

Chúng tôi gấp rút công cuộc dựng trại trước khi trời tối.

http://i.upanh.com/vwmawz

Một vài người đi nhặt lại những đốm củi chưa cháy hết của các đoàn khác để tiết kiệm và hạn chế rác chúng tôi cũng sử dụng phân bò khô. :D

Ghi dấu vài bức ảnh trên bãi đá trước khi trời tối.

http://i.upanh.com/vwyptt

Chúng tôi trở lại trại và bắt đầu nhóm lửa :

https://i.upanh.com/vwypts

Và chuẩn bị nướng gà :

https://i.upanh.com/vwyptz

https://i.upanh.com/vwypvi

ntt304
10-02-2014, 20:23
Trông mặt đứa nào đứa ấy cũng ngu ngu vì đói và mệt :)) Chúng đâu biết rằng ngày mai mới là ngày chúng phải vạch rừng tìm đường và quãng đường còn kinh khủng hơn. =))

https://i.upanh.com/vwypqs

Lại nói về khoản liên hệ, vì tôi có tham khảo mấy bài của các đoàn đi trước và có lấy được vài dữ liệu khá quan trọng. chia sẽ cho mọi người biết, nếu lần sau đi thì chú ý nhé.

Có đầu mối liên lạc tại bãi đá :
Bác Thịnh: 01299832359 ( đoàn tui có biếu 100k và xin nước thoải mái, mượn xoong nấu cháo và chụp choẹt hoa cải te tua, tuy nhiên vườn cải đã bị đoàn nào đó hoặc gia đình thu hoạch khá nhiều, mỳ tôm 6k/gói, có bán tăng lực và sữa fami)
Anh San lái đò đập bến châu : 0934570177 ( Gà thả vườn 100k/kg, bánh trưng, và cơm khá hợp lý, Lead đoàn được mời rượu phê te tua)

Quay trở lại buổi cắm trại :

Sau khi bị vần cả ngày với balo trên vai khoảng >20kg, chúng tui cảm thấy thấm mệt nhưng không vì thế mà cuộc vui chóng tàn, quyết định bỏ gạo và nấu nồi cháo thập cẩm để sáng mai ăn sáng. Vậy là sau khi ăn gà nướng tất cả xương được kiểm soát qua 1 quy trình cấm nhổ nước bọt khi gặm được cho vào nồi cháo, tui đi loanh quanh tay cầm dùi cui để xử đứa nèo để dớt dãi chảy tràn :)). Kèm theo 1 ít xúc xích, rau cải mang từ nhà. Dự là sáng mai sẽ có nồi cháo hấp dẫn =))

Cả đoàn vật ra ngủ khi đồng hồ nhích dần con số 1h đêm. Tuy nhiên cảm giác bất an ở nơi hoang vắng làm cho tui và 1 số đồng chí trực tỉnh dậy khi có tiếng hú của chó hoang trong đêm. 1h59'.

Bật dậy mở cửa lều, rọi đèn phía tiếng hú bỗng thấy hàng chục đôi mắt xanh lét, chạy băng băng trong đêm tối, sau khi đã yên vị tôi tiếp tục đặt lưng nghỉ thêm chút nữa. :)

ntt304
10-02-2014, 20:27
5h thấy lúc ấy bắt đầu đẫm sương, tui bắt đầu dậy để nhóm lửa xua tan sương và hâm lại nồi cháo. Cho đoàn nghỉ thêm 1 tiếng. Đúng 6h tui cầm roi quyết ăn thua đủ với những đứa bướng bỉnh, lười nhác ngủ nướng trong lều. Bát cháo nóng được múc ra mang đậm màu sắc của thập cẩm :D

https://i.upanh.com/vwypob

https://i.upanh.com/vwypoq

Balo dù đã nhẹ bớt nhưng việc trên vai liên tục cũng là 1 điều đáng ngại ở thời điểm này.

https://i.upanh.com/vwypxv

Ăn cháo và thu dọn rác xong xuôi, hạ lều và tiếp tục hành quân về đập bến Châu.

Vì có 3 con đường để về :
1. Từ bãi đá quay trở lại đường cũ (3h- vì đi xuống nhanh hơn)
2. Từ bãi đá đi Trại Lốc về Bình Khê ( khoảng 2h )
3. Đi theo hướng đường mòn ven núi để về đập bến Châu (khoảng 3h)

Tuy nhiên, Tôi quyết định sẽ chọn con đường suối để đoàn đi, quyết định đó cũng đôi lúc chia đoàn ra làm đôi, 1 số mệt phờ, đói lả mặc dù đã táng 1 bát cháo đầy trong bụng. Men theo con đường đầy phân trâu bò bên bờ suối trong 1 ngày đầu năm nhiều nắng, cũng thấy không khí khá trong lành, tuy nhiên nắng nóng làm chúng tôi thấm mệt. Đoạn đường ước tính khoảng 10km để đến đập bến Châu lấy mất của chúng tôi gần 4h. Nhiều đoạn trâu bò vạch sẵn lỗi và dải phân làm dấu, đôi khi thì con dao rừng lại giúp công việc đánh dấu và mở đường.

ntt304
10-02-2014, 20:37
https://i.upanh.com/vwypqz
Hoa rừng nở rực rỡ trên mỗi con đường chúng tôi băng qua.
Và sức thì bị lấy dần qua từng bước chân men theo con suối cạn:

https://i.upanh.com/vwypeo
https://i.upanh.com/vwypex

Tuy nhiên vẫn có đứa cười toe toét và đạp thẳng vào nỗi đau của những đứa đuối sức.

Sau 3h lang thang trong rừng với la bàn trên tay, chúng tôi chỉ trực đi theo hướng Đông, nơi sẽ dẫn chúng tôi đến đập bến Châu, và với niềm tin đi theo các con suối.

https://i.upanh.com/vwypzy

Do nghĩ cũng sắp tới nơi, chúng tôi có tổ chức chương trình vui chơi với tự nhiên có thưởng =))

https://i.upanh.com/vwypbq

Nhưng cũng phải mất tới 3km nữa chúng tôi mới tới được bến đò, vì có chuẩn bị sẵn đồ để tặng cho các chiến sĩ bộ đội đang làm nhiệm vụ, nên chúng tôi ghé vào giao lưu với các anh, tiện thể xin ít nước sôi để chị em dằn tạm bát mỳ cho đỡ đói.

https://i.upanh.com/vwypbx

https://i.upanh.com/vwypbz

Đứng trước dàn xe tăng, đứa nào đứa đó nem nép, sợ hãi. Đôi khi còn phải làm thân với những con *** để cho chúng đỡ sủa inh tai. và tạo thêm niềm tin cho các chú bộ đội (người tốt đến nỗi chó cũng muốn yêu XX).

https://i.upanh.com/vwyplp

https://i.upanh.com/vwypbb

Và được các anh hướng dẫn nhiệt tình nên chúng tôi quyết định gọi đò luôn, và quay trở về sớm để còn kịp quay về HN sớm.

Lone_Wolf
11-02-2014, 13:00
May quá ko thấy mặt há há

ntt304
11-02-2014, 22:38
May quá ko thấy mặt há há

Chú không nhìn thấy còn cái máy ảnh lồ lộ trước mặt chú à =))

ntt304
14-02-2014, 00:04
Người lái đò lại không phải anh San mà là con trai của anh ấy .

https://i.upanh.com/vwypqb

Tuy nhiên, cảnh hồ rộng lớn, đẹp như tranh vẽ níu chân người đã giữ chúng tui ở lại nhà Anh San lái đò.

https://i.upanh.com/vwyhvw

https://i.upanh.com/vwyhvp

https://i.upanh.com/vwyhrc


Mấy thèng hóa dại nhảy xuống hồ bơi mặc dù thời tiết thì lạnh, còn con gái thì đứng trên bờ chỉ trỏ, cười kinh khích. Tụi tui kệ, vẫn tắm và bơi như chưa bao giờ được tắm, cảm giác thích thú hơn bơi bể bơi nhiều.

https://i.upanh.com/vwyhvf

Con gái thì chắc mệt, nằm thu lu 1 đống trên phản, mắt lim dim nghĩ về đoạn đường phát hoảng sáng ngày. Miệng lẩm bẩm đòi về với bố mẹ.(đoạn này tôi chém)

https://i.upanh.com/vwyhvg

Đến khi đồ ăn được đưa ra thì thấy mặt đứa nào cũng sáng, mắt long lanh kiếm tìm phao câu, miệng ngậm chặt để nước dãi không làm mờ ảnh.

https://i.upanh.com/vwypqp

ntt304
14-02-2014, 00:06
Và chỉ 2 phút sau thì mâm bát bắt đầu loạn xạ, tiếng í ới dường như tắt hẳn, thay vào đó là tiếng bát đùa chan chát, chủ nhà sót xa :(

https://i.upanh.com/vwypqj

https://i.upanh.com/vwypqf

Kết thúc trong tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo, chúng tôi bắt xe về chỗ gửi xe và quay trở lại HN . Khi đồng hồ điểm 21h tối, chúng tôi cũng đặt chân tới nhà an toàn. Kết thúc chuyến đi 2 ngày đầu năm 2014.

Với lời cầu khấn tại Chùa Ngọa Vân : Uớc mong cho tất cả mọi con người sống trên trái đất được hạnh phúc và vui vẻ trong năm Giáp Ngọ 2014.

Đầu năm xin chúc các bạn yêu thích du lịch bụi chân cứng đá mềm. Đi đến nơi về tới chốn.

kedachet
14-02-2014, 13:21
theo đoàn thì Vui rồi

Lone_Wolf
15-02-2014, 13:19
Cuối cùng cũng viết xong, hơi lâu đó bác

ntt304
13-03-2014, 21:54
Bình thường thôi chú, Ăn quả núi về chưa thấy review đâu =))

luckyluke_vn
22-04-2014, 23:15
anh chủ topic ơi, ảnh bị mất hết rồi, ạ, có thể cho em xin link được không, em vẫn chưa hình dung ra được lịch trình chi tiết ạ!