PDA

View Full Version : Kon Tum: Đường lên ngã ba Biên Giới.



lengkeng1minh
02-12-2010, 10:48
Trên bản đồ Việt Nam có 2 địa điểm khá đặt biệt: Đó là nơi giáp ranh giữa 3 Quốc Gia.
1 trong 2 nơi ấy là Cột Mốc Đông Dương thuộc tỉnh Kon Tum.
Chuyến đi này xuất phát từ việc Vyvy82 được bạn học cũ rủ lên Pleiku chơi. Cô bạn ấy cho Vyvy mượn xe để vi vu thăm thú vùng đất cao nguyên. Thế là 4 anh em nhà PLCN quyết tâm khám phá Kon Tum với việc đi lên Cửa Khẩu Bờ Y rồi sẵn chạy lên thăm Cột Mốc Đông Dương rồi lại vòng về Kon Tum để lên Măng Đen.
Xin gởi lời cám ơn đến anh Polyme và bạn Hailua đã chỉ đường để nhóm có thể lên được Cột Mốc Đông Dương cũng như việc tìm ra ngôi nhà sàn nằm khuất trong rừng cây ở Măng Đen.

lengkeng1minh
02-12-2010, 10:59
Do đi thăm bạn nên Vyvy82, Kakathinh và Vỹ (em gái Vyvy) khởi hành sớm 1 ngày lên Pleiku để hội ngộ bạn cũ.
Riêng L.K do vẫn đi làm ngày thứ 7, nên tối hôm ấy mới đón xe lên sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46616

Đến bến xe Pleiku lúc 6g sáng. Sáng hôm ấy "phố núi" mờ trong sương mù và trời lạnh thấu xương!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46617


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46618


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46619


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46620


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46621

lengkeng1minh
02-12-2010, 11:27
L.K đón xe ôm từ bến xe để đi đến KS Công Đoàn nơi 3 tên đồng bọn đang lưu trú chờ L.K lên nhập bọn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47073

Sau khi gặp nhau, Vyvy cùng với Kakathinh đi xe Atila còn mình chạy 1 mình trên con Su Best( xe này mượn của anh rể của bạn Vyvy) đi ăn sáng. Còn Vỹ tiếp tục ngủ tại khách san để đi xe đò lên Kon Tum rồi đó thêm chuyến nửa đi lên Ngọc Hồi.( Do cô bé này mới đi Phượt nên không chịu nổi khi ngồi xe máy suốt gần 200km).
Món mình ăn là Hủ Tiếu "khô" nghe nói chỉ ở Pleiku mới có món này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47072

Riêng Vyvy và KKT thì đi ăn mì Quảng. Sau đó thì cùng nhau đi uống cà phê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47074

Gần 8g sáng, khi trời bắt đầu có nắng, sương mù đã tan. 3 anh em bắt đầu lên đường nhằm hướng Kon Tum trực chỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47075


Cổng chào của Tp Pleiku đã ở sau lưng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47076

kakathinh
04-12-2010, 15:17
Xin được tiếp sức Anh Lengkeng.

Mong muốn được 1 lần lên Tây Nguyên, được thăm Biển Hồ, vòng vèo phố núi Pleiku từ bấy lâu nhưng chưa thực hiện được. Tình cờ có lời kêu gọi của chị Mơ về chuyến phượt Kontum. Rất muốn được đồng hành cùng Chị, vì đã lâu rồi chưa đi cùng Chị Cả đảm đang, tháo vát và hết lòng quan tâm đến mọi người. Đã đặt gạch, lò dò mua vé máy bay, vì lý do cá nhân nên không thể tham gia được đúng chuyến của Chị ấy, nên đành mạng phép đi trước 1 tuần, coi như là đi tiền trạm vậy. Xin lỗi và cảm ơn Chị Mơ nhiều.

Hành trình từ Pleiku đến KonTum rồi đến Ngọc Hồi, Cửa khẩu Bờ Y khá dài, cộng với những khó khăn không lường trước được với cung đường lên Ngã 3 Đông Dương, cả nhóm mượn được 2 chiếc xe máy của bạn thân Vivi, 1 Best, 1 tay ga Attilla. Không thể tưởng tượng được chuyến leo núi, đèo, dốc cao bằng xe tay ga là như thế nào, hạ hồi sẽ rõ.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5335Zip.jpg
2 Con chiến mã dùng để chinh phục ngã 3 Đông Dương.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5257Zip.jpg

Siêu thị phố núi
Cảm nhận của mình là đường phố từ Pleiku lên Kontum rất đẹp, không khí trong lành, thời tiết mát mẻ, đường phố uốn lượn quanh co,
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5283Zip.jpg


Vấn nạn phá rừng tại Tây Nguyên đang tăng với tốc độ chóng mặt. Trên đường đi, có thể thấy nhiều đoàn xe chở gỗ về miền xuôi. Nếu theo đà này thì chẳng bao lâu, màu xanh Tây Nguyên sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ là nạn nhân.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5327Zip.jpg
Xe lô bồi chở gỗ thành đoàn

Trên đường đi gặp 1 đoàn người nước ngoài đạp xe từ Kontum về lại Pleiku
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5297Zip.jpg

Đạp không nổi thì ....dắt bộ thôi

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5299Zip.jpg

Cây xanh tỏa bóng ven đường

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5318Zip.jpg

kakathinh
04-12-2010, 15:26
Trên đường từ Pleiku đến KonTum sẽ có 2 hướng ghé vào Thủy điện Yaly, 1 hướng là cách Pleiku khoảng 15km quẹo trái, 1 hướng là đi tiếp đến KonTum , cách Kontum khoảng 7km quẹo trái vào.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5270Zip.jpg

Sau hơn 1h vượt 50km, thành phố Kontum hiện ra, ngay cửa địa phận là KCN Hòa Bình

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5309Zip.jpg

Bảng chào Tp Kontum

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5294Zip.jpg

Đường phố Kontum thênh thang, mặc dù không đẹp bằng TP Pleiku nhưng cũng có thể thấy không khí đông đúc,lối sống nhộn nhịp của thành phố này.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5253Zip.jpg

Lamnd
04-12-2010, 20:08
Cám ơn anh Lengkeng và anh kakathinh, tư liệu rất quý cho em lên kế hoạch đi Bờ Y :D.

lengkeng1minh
05-12-2010, 09:30
Xin lỗi nhe! Bận quá nên hôm nay mình mới viết tiếp được.
Vào địa phận TP Kon Tum, nhóm nhanh chóng tiến đi Pleikần luôn để tiết kiệm thời gian.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47190


Ra khỏi TP Kon Tum không xa, thì đường bắt đầu nhỏ lại, nhưng tốt và cảnh cũng đẹp nữa.
Vượt không bao xa thì......Xe của KKT bị "Hugo" hỏi thăm và KKT đành chia tay với GPLX của cậu ấy!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47189

Vượt qua T/T ĐakTô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47191


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47192

lengkeng1minh
05-12-2010, 09:39
Càng gần đến Plei Kần( Ngọc Hồi) đường rộng và cực tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47193


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47194


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47195

Rồi cũng tới được T/T Plei Kần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47196


Dãy hàng quán trước bến xe Plei Kần_ Nhóm 3 người chờ Vỹ đi xe đò lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47197

lengkeng1minh
05-12-2010, 10:15
Trong thời gian chờ Vỹ thì Vy đi mua trái cây cho cả nhóm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47198

Sau khi hội đủ 4 thành viên, nhóm giải khát ở 1 quán nhỏ ven đường. Rồi lại lên xe thẳng tiến ra cửa khẩu Bờ Y, cách Plei Kần 20km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47199


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47204


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47200


Gặp 1 vòng xoay nhỏ, NHỚ LÀ QUẸO TAY TRÁI THÌ LÊN CỘT MỐC, quẹo tay phải là đi Cửa Khẩu Bờ Y.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47202

Do nhóm không biết đường nên khi tới ngã 3 này thì quẹo phải, gặp trạm thu phí này và vượt qua trạm này thì thẳng tiến ra cửa khẩu Bờ Y luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47203


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47201

lengkeng1minh
05-12-2010, 10:27
Tiếp tục hành trình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47205


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47206

Đến cửa khẩu thì Vyvy, Vỹ, Kakathinh đi tiếp qua Lào. Còn mình thì ở laị bên này do không mang theo Hộ Chiếu.

lengkeng1minh
05-12-2010, 10:39
Vượt qua cửa khẩu Bờ Y, đập vào mắt các bạn trẻ là hàng đàn xe cây từ Lào về VN.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47208


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47209

Cửa khẩu của Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47210

Đi tiếp 1 đoạn đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47211


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47212


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47213


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47214

kakathinh
05-12-2010, 14:06
Xin lỗi anh LK vì quay ngược lại 1 tí.

Đoạn đường từ Kontum lên Ngọc Hồi, hugo luôn túc trực, mục đích không gì khác ngoài kiếm xiền. Mọi xe đi qua đều bị thổi, anh LK may mắn thoát được, còn xe mình bị giữ lại và phạt với cái lý do trời ơi : không giấy bảo hiểm xe máy. Hỏi thử ai đi Phượt, mướn hay mượn xe máy mà mua bảo hiểm liền đâu. Thế là giam của mình cái bằng lái, cũng may không giam giấy tờ xe. hẹn hôm sau lên lấy lại, nên mình từ bỏ lại luôn cho các chú ấy giữ giùm. Tips với các bạn, nếu có phượt đâu xa bằng xe máy trong nhiều ngày, thì tốt nhất nên mua ngay bảo hiểm xe dù có là xe thuê, giá mua bảo hiểm cho 1 năm khoảng 60k , còn hơn lúc nào cũng lo lắng trong quá trình phượt và bị phạt thì cũng phải nhét 100k/1 lần cho các hugo ấy.

Về SG không có giấy phép lái xe, đành đăng ký học và thi lại, không đâu xa lạ , phải nhờ vả đến Thầy Leng Keng vậy.=))

Đánh giá ban đầu của mình, Thầy LK rất là khó tính và nghiêm khắc, mỗi lời Thầy nói, ai cũng phải lắng nghe và nhanh chóng làm theo mà không ý kiến.:T

Thầy canh thi cũng rất khó
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/Hnhnh127.jpg

Phát giấy làm bài thi, ai sai thì bị.... rớt liền :T
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/Hnhnh125.jpg

Cuối cùng, tất cả còn phải theo lời chỉ dẫn của Thầy, không nghe thì (BB) đi về............

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/Hnhnh131.jpg

kakathinh
05-12-2010, 14:24
Nghĩ lại quang cảnh tại cửa khẩu Bờ Y, hàng hàng lớp lớp xe lô bồi chở gỗ từ Lào, đất nước mà chúng ta xưng là anh em thật thấy hổ thẹn, các công ty, tập đoàn của nước ta, qua bên Lào khai thác, chở gỗ từ những rừng đặc dụng đầu nguồn về, tiếp tay tàn phá môi trường.

Khi có ý định đi Ngã 3 Đông Dương, và cửa khẩu Bờ Y, các bạn nhớ mang theo Passport của mình, 1 mặt là qua biên giới nhập cảnh vào Lào. Mặt khác có thể theo đường mới mở lên thẳng ngã 3 Đông Dương (con đường này nằm giữa cửa khẩu 2 nước Lào và VN) mình sẽ nói rõ trong phần sau.

Dãy hàng quán nằm ở biên giới nước bạn, thường thấy với những topic trước. Chủ quán đa phần là người Việt Nam sang mở kinh doanh.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_0921Zip.jpg
Tại đây bạn có thể mua bia Lào, rượu, thuốc lá và các vật dụng của Lào và cũng có thể đổi tiền Lào
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_0931Zip.jpg
Quầy đổi tiền
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_0853Zip.jpg


Cửa khẩu PhouKeau
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_0902Zip.jpg
Qua hỏi thăm, từ cửa khẩu Lào, muốn đến được thành phố gần nhất của Lào, bạn phải chạy khoảng 12km men theo đường đồi núi rất đẹp.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_0896Zip.jpg
Do không có thời gian và chiếc xe tay ga nhắm không thể leo dốc cao được, nên quyết định quay lại Bờ Y, như thế có thể xem, mình đã lần đầu tiên xuất cảnh nước ngoài vậy ;)

Lamnd
06-12-2010, 11:23
Anh Lengkeng và anh kakathinh ơi, thủ tục đi xe máy sang bên nước bạn thế nào ạ? Và có quy định chỉ đc đi trong bán kính bao nhiêu km từ cửa khẩu không ạ? Bài viết này của các anh hay quá, làm em lại nảy ra thêm í tưởng lượn lờ ở biên giới Lào vì đã sẵn có lonely planet Lào ở đây rồi hehe.

lengkeng1minh
06-12-2010, 11:26
Vyvy82 và Kakathinh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47219


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47224



2 chị em nhà Vyvy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47220


Đây là chai rượu Lào. Mai bà con dự SN PKM tháng 12 sẽ được dùng thử.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47221


Sướng 1 mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47223

Lamnd
06-12-2010, 11:37
Hix gỗ từng đoàn từng đoàn về kìa..... :(
Ah lên Bờ Y chắc k phải xin giấy phép như Apachai đúng k các anh? Thủ tục chắc cũng đơn giản thôi phải k ạ?

thik_di_choi
06-12-2010, 12:37
Vấn nạn phá rừng tại Tây Nguyên đang tăng với tốc độ chóng mặt. Trên đường đi, có thể thấy nhiều đoàn xe chở gỗ về miền xuôi. Nếu theo đà này thì chẳng bao lâu, màu xanh Tây Nguyên sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ là nạn nhân.

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/GIA%20LAI%20-%20KON%20TUM/IMG_5327Zip.jpg
Xe lô bồi chở gỗ thành đoàn



Không phải gỗ Việt nam đâu bác ơi. Gỗ Lào đấy chứ gỗ Tây nguyên ta phá xong lâu rồi. Nếu bác đi qua cửa khẩu một chút thôi bác sẽ nhìn thấy hàng đoàn xe chở gỗ tập két sat biên giới phía đất lào để chở về Việt nam

lengkeng1minh
06-12-2010, 13:18
ah lên Bờ Y chắc k phải xin giấy phép như Apachai đúng k các anh? Thủ tục chắc cũng đơn giảin thôi phải k ạ?

Ghé chốt biên phòng ngay cửa khẩu trình bày là qua đó chơi 1 tí rồi về là oke thôi.

lengkeng1minh
06-12-2010, 20:52
Trong thời gian chờ nhóm 3 người đi qua Lào, mình vào 1 cửa hàng miển thuế, nhưng giá cả cũng "trên trời" quá! Hỏi đường lên cột mốc thì đều được nhận câu trã lời là: Dạ, em( Cháu) mới đến vùng này nên không biết gì!!!??
Mình ra ngay chốt biên phòng hỏi thì được chỉ đi ngược ra ngã 3 rồi quẹo tay phãi đi lên_ Giống hệt theo lối Hailuamientay chỉ mình. Mình hỏi đến con đường mới thì trã lời là không biết, khi hỏi về khu dân cư phía xa xa thì họ không thèm trã lời luôn. Nhưng mọi người có biết rằng con đường lên cột mốc chỉ cách chổ mình đứng có.....vài trăm mét! Thật là....TỒI hết sức! Đoạn sau mình sẽ tả cho các bạn biết khi từ cột mốc xuống thì cuối đường là ngay cửa khẩu Bờ Y( Cách cửa khẩu chỉ 300m).
Sau khi nhóm 3 người trở về. Cả nhóm nhanh chóng quay trở ra ngã 3, vượt qua trạm thu phí, đến cái vòng xoay nhỏ thì quẹo phãi( quẹo trái sẽ ra lại Plei Kần).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47247


Đường nhựa chỉ có 1 đoạn ngắn, cuối đường là đường đất đỏ và dẫn thẳng lên đồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47248


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47249


Con dốc đầu tiên khá dài, tuy không dốc lắm nhưng bị tạo rảnh do nước mưa nên leo cũng phê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47250


Tội nghiệp cho em SYM này; bánh thì nhỏ, gầm thì thấp_ nên ôm phãi xuống đi bộ phía sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47251

Đôi lúc cũng tốt nhưng khuynh hướng lên dốc và đá nho nhỏ làm đôi lần bánh sau bị sàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47252

lengkeng1minh
06-12-2010, 21:14
Tiếp tục hành trình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47256

Nhìn cảnh núi non trùng điệp, con đường xa xa phía dưới mà nhóm mới vượt qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47255


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47257

1 con dốc kế tiếp, ôm của mình phãi xuống đi bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47260


1 mình 1 xế mà cũng phê luôn! Kakathinh thò 2 chân xuống đẩy thêm nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47258

Tội nghiệp 2 ôm quá!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47253

Sau khi lên rồi nhìn tiếp đoạn đường có khuynh hướng đi xuống thấy hãi quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47259

lengkeng1minh
06-12-2010, 21:24
Theo lời dặn của Hailua: Trên đường sẽ gặp 2 cái bảng vùng cấm. Gặp bảng thứ nhất thì vẫn theo đường hiện hữu đi thẳng luôn không quẹo bên nào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47262

Ở khu vực này đúng là có 1 ngã rẻ, mình nhìn thấy dân làm rẩy chạy ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47261

Con đường cứ thâm thẳm uốn lượn như con Bạch Xà trên nền đồi núi xanh tươi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47263

ranchu
06-12-2010, 22:20
Nhìn cảnh núi non trùng điệp, con đường xa xa phía dưới mà nhóm mới vượt qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47255

Nhìn hình bỗng nhiên thấy buồn quá.
Những ngọn đồi kia có lẽ đã từng được bao phủ bởi rừng rậm bạt ngàn.

mat kieng
06-12-2010, 22:30
trời ơi, nghe công an thổi phạt ghê qua vậy, đem bằng lái thì là chắc rồi, còn cái vụ mua bảo hiểm cho xe thì ko biết tính sao?
Hugo sao mà ác quá

lengkeng1minh
08-12-2010, 07:59
Tiếp tục:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47410

Gặp 1 con suối chãy qua đường. Mình nghe ai đó nói đúng là con suối này rồi, nó có trong bài viết của NVH. Bi hài ở đây là NVH nói tiếp là đã đi lố ngã 3, nhưng không ai thèm đọc cái phần đó mà chỉ xem hình!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47414

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47407

Vượt qua suối thì cũng bắt đầu leo 1 con dốc dài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47415


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47416

lengkeng1minh
08-12-2010, 08:09
Miệt mài leo dốc, gần lên đỉnh dốc thì xe của mình đở chứng_ Vẫn nổ máy được nhưng vào số kéo ga thì bánh không quay. Toà nhà phía sau lưng là trạm Biên Phòng mà cả nhóm không để ý, nên chạy qua luôn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47412


Vì đang gần đỉnh dốc, nên mình nhờ Vyvy phụ đẩy lên dốc rồi hãy xem xét kỷ hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47408

Trên đỉnh dốc có cái chuồng cu này( vô tình không biết mình đã vượt khỏi biên giới Việt Nam. Lên tới đỉnh ngoái lại thấy không ai lên theo mình, đã vậy còn vẫy tay kêu mình quay xuống, thế là quay đầu xe trở xuống dốc. Lúc này mới biết mình vừa vượt đường ranh biên giới!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47409

lengkeng1minh
08-12-2010, 15:16
Có 1 anh biên phòng mặc thường phục kêu cả nhóm quay lại và dắt vào trạm KSBP. Lúc đầu cách nói chuyện có vẻ dử tơn lắm, nhưng khi nghe trình bày thì anh vui vẻ mời nước uống và tận tình chỉ đường cho nhóm đến cột mốc.
Nhóm nhanh chóng chia tay anh để quay lại ngã 3 nơi có 2 HỒ NƯỚC và TRỒNG RẤT NHIỀU CHUỐI.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47440


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47441


Trên đường đi ngược trở ra, gặp cái bảng vùng cấm thì mình dừng lại vì Hailua có dặn là: Khi gặp cái BẢNG VÙNG CẤM THỨ 2 TRÊN ĐƯỜNG( NÓ NẰM BÊN TAY TRÁI HƯỚNG ĐI VÀO) THÌ SẼ THẤY NGÃ 3 BÊN TAY PHÃI.
Quay xe lại và thấy 1 cái ngã 3. May mắn thay lúc này có dân đi làm rẩy chạy ra. Họ bảo cứ đi vào và chạy thẳng hoài sẽ lên tới nơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47442


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47437


Từng xe bò lên dốc, ôm xuống đi bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47438


Toàn cảnh hồ( ao) đôi và những hàng Chuối, nhưng muốn thấy nó phãi quẹo vào ngã 3, leo lên tận đỉnh dốc mới thấy hồ và những hàng Chuối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47439

lengkeng1minh
10-12-2010, 19:42
Lên đến đỉnh dốc, tranh thủ lấy bánh ra xơi dằn bụng và cho các ôm có thời gian thở. Sau đó thì tiếp tục lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47446


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47447

Con đường này mà gặp mưa chắc ....tiêu quá!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47450

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47449

lengkeng1minh
10-12-2010, 19:49
Chắc trước lúc bọn mình đi 1 hay 2 ngày đã có mưa, dọc đường cũng thấy đọng nước khá nhiều.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47444


Em SYM này khá vất vã khi vượt qua những đoạn như thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47445

Nếu chỉ nhìn thì thấy đường cũng dể, nhưng thực sự lúc này mình rất khó điều khiển xe vì đường chưa khô hẵn. Cứ rớt xuống rãnh liên tục hoặc sạt ngay mép vực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47448

lengkeng1minh
10-12-2010, 20:13
Đường có khuynh hướng lên dốc và chúng cứ nối tiếp nhau mãi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47551


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47553


Hi hi hi tội nghiệp cho bé Vyvy phãi nhảy xuống đẩy xe phụ cho xế vượt dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47549


ÔM của mình cũng phãi xuống đi bộ, nhưng mình tự chạy được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47550

Cặp xế ôm này phãi thường xuyên dừng lại....THỞ!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47552

lengkeng1minh
10-12-2010, 20:28
Con dốc cuối cùng trên con đường này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47554


Con xe của mình dù vào số 1; máy gầm lên, bánh sau quay tít nhưng chẵng nhúc nhít. Nhờ đến Vyvy đẩy phụ mới lăn được bánh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47555


Khi có trớn rồi thì băng băng lên đỉnh, riêng Vyvy mất đà té ịch ra đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47556


Tới đỉnh rồi mình bỏ xe ở trễn rồi đi xuống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47557


Chiếc Altilla bốc mùi két lẹt do dây cua Road bị cháy. Đành tắt máy và 3 anh em hè nhau cùng đẩy lên dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47560


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47561


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47562

lengkeng1minh
10-12-2010, 20:32
Rồi lại quay xuống chân dốc để vác balo lên dốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47558


Con dốc cao và "đứng" quá, nhìn kỷ sẽ không thấy chân dốc đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47559

lengkeng1minh
10-12-2010, 20:44
Trong khi đang đứng thở phì phò, mình bước ra mép đường. Ngạc nhiên thay: Mé bên kia thung lủng có 1 con đường trắng toát uốn lượn theo các triền đồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47566

Bước ra sát mép vực để nhìn rỏ hơn, lúc ấy mình lấy làm lạ; không biết con đường ấy dẫn đi đâu?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47567


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47568

nguyenhoangha
10-12-2010, 23:44
Khả năng tới ngã 4 nàyb các bác rẽ trái chứ không đi thẳng vì em thấy con đường các bác đi lạ lắm, xem ra khó hơn khi em đi nhiều.

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/TAY%20NGUYEN%208%20NGAY/P1050781.jpg

TIANYI
11-12-2010, 07:37
Khả năng tới ngã 4 nàyb các bác rẽ trái chứ không đi thẳng vì em thấy con đường các bác đi lạ lắm, xem ra khó hơn khi em đi nhiều.

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/TAY%20NGUYEN%208%20NGAY/P1050781.jpg

Đoàn tụi e đầu tháng 1 này sẽ đi ngã 3 Đông Dương,khi tham khảo bên hồi ức của anh Hà thì thấy không có nhiều trở ngại được đưa ra, cung đường cũng khá tốt, nhưng qua hồi ức của anh Lengkeng thì thấy đường đi...kinh quá, vì đoàn e đi khá đông (20ng/10xe)...phải nghiên cứu kỹ lại thôi...hix

nguyenhoangha
11-12-2010, 08:07
Đoàn tụi e đầu tháng 1 này sẽ đi ngã 3 Đông Dương,khi tham khảo bên hồi ức của anh Hà thì thấy không có nhiều trở ngại được đưa ra, cung đường cũng khá tốt, nhưng qua hồi ức của anh Lengkeng thì thấy đường đi...kinh quá, vì đoàn e đi khá đông (20ng/10xe)...phải nghiên cứu kỹ lại thôi...hix

Bác cứ đi thôi vì em xem lại bộ phim "Ký sự Biên Phòng " thì đi giống hệt bác Leng Keng.

Khi em đi ngay ngã 4 đang đổ đã làm đường và khả năng đó là con đường bác LK nhìn thấy.Thân!!

lengkeng1minh
11-12-2010, 16:38
Sau khi nghĩ ngơi xong, nhóm tiếp tục lên đường. Cũng giống như lúc lên, dốc như thế nào thì xuống nó cũng gắt như thế đó.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47581


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47583


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47582

Xuống hết dốc và vượt qua đoạn sình thì ra tới ngã tư, thời may lúc này có 1 anh công nhân cầu đường chạy xe xuống và đã chỉ cả nhóm chạy thẳng lên dốc để đến cột mốc_ Còn nếu quẹo tay trái thì sẽ lên Trạm KS Biên Phòng số 18 mà nhóm đã ghé thăm.
*Khi ở Trạm KSBP số 18 thì anh bộ đội cũng có nói về con đường tuần tra của các anh dẫn lên cột mốc dài khoãng 6km, nhưng khuyên nhóm quay lại đường củ vì đường này đang làm và xe máy không đi được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47584

lengkeng1minh
11-12-2010, 20:30
Vượt lên gần đỉnh dốc thì gặp 1 toán công nhân cầu đường đang đổ bê tông xi măng mặt đường. Đành bỏ xe lại và đi người không lên đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47586


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47587

Xe của nhóm để tít ở xa xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47585


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47589

Lamnd
12-12-2010, 11:06
Oái các bác cho em hỏi đi vào rừng quốc gia CHư Mom ray nếu đi từ Ngọc Hồi - quốc lộ 14C - rẽ vào tỉnh lộ 675 thì có đi xuyên đc qua rừng k ạ?

lengkeng1minh
12-12-2010, 19:02
Leo bộ khoãng vài chục mét, thì nhìn thấy đường cầu thang dẫn lên cột mốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47607


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47608


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47611


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47609

lengkeng1minh
12-12-2010, 19:42
BONUS:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47610


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47612


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47613

nguyenhoangha
12-12-2010, 20:39
Vậy là anh LK cũng đi đúng đường khi em đi rồi đó, có lẽ khi em đi đường khô nên không thấy trở ngại mấy, với lại bây giờ cây cối rậm rạp hơn, nói chung cũng chỉ 1 ngã 3 và 1 ngã 4 đó thôi, chỉ có nắng hay mưa thôi!!

vivi82
13-12-2010, 09:19
Khả năng tới ngã 4 nàyb các bác rẽ trái chứ không đi thẳng vì em thấy con đường các bác đi lạ lắm, xem ra khó hơn khi em đi nhiều.

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/TAY%20NGUYEN%208%20NGAY/P1050781.jpg

Ngã tư này là đi thẳng, đến được đây là đã đi qua đoạn đường gian khổ kia rồi bạn àh ^.^ tấm hình này bạn chụp lúc người ta chưa đổ bêtông, giờ làm đẹp rồi

lengkeng1minh
19-12-2010, 07:40
Nhanh chóng bắn lia lịa rồi cả nhóm hạ sơn gấp kẻo không thấy đường chạy xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47804


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47806


Hy vọng đoạn đường này vào thời điểm cuối năm đã tráng xi măng xong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47799


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47800



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47801

Xuống tới ngã 4 này thì nhòm quẹo trái để về cửa khẩu Bờ Y.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47802


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47805

nicky
20-12-2010, 09:00
năm 2008 tôi cũng lên cửa khẩu quốc tế Bờ Y rồi ngày đó chưa được hoành tráng lắm . Nhưng phải công nhận đường lên đó ngoằn ngèo và đẹp

chuotchitxu
22-04-2011, 16:31
Đang suy nghĩ...
Con đường ngày đó chúng tôi đi - cũng những lán tre dựng tạm màu xanh, cũng con đường ngoằn ngoèo đầy bụi đỏ...
Nhưng lúc đó được dặn dò Chụp làm kỷ niệm thì được nhưng ĐỪNG ĐƯA HÌNH NÀY LÊN BÁO - NÉT NHÉ.