PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bạc Liêu quê hương tôi!



conquer
01-12-2010, 13:41
Sáng mãi trong tâm cảm của mọi người khi nhắc đến bài hát "Dạ Cổ hoài lang" của Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Nào là "giấc mơ tình yêu" là "chiếc cơ cầu"... Có ai đã đến khu vực miền tây, ghé ngang Bạc Liêu quê mình; thăm những cánh đồng bát ngát (Phước Long, Hồng Dân), những vuông tôm đang là hướng phát triển của người dân (Đông Hải, Giá Rai), Cánh đồng muối bao la dọc theo những con đường về Vĩnh Lợi, Hòa Bình hay ra Nhà Mát...
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7fpg4o9t7QeYPub6QZv9hqmCrLwcKM cc8LYhGQUbwoxBI0yRn

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ--uqmgKcbER8iQ8U79qIyc_y8QeDaI280Osq3NmX0nRs10me5Qw

https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7wjwXhEo2Ukd9c0RyJd7S2LUdpieqV todp0yvfOySoVxaG8hI7A

Đi về hướng Nhà Mát cách thị xã khoảng 13km là chúng ta đến với 02 điểm đặc trưng của Bạc Liêu quê tôi, Mẹ Nam Hải và Vườn nhãn Bạc Liêu, ra hướng biển được ăn những món đặc sản của xứ biển Bạc Liêu tại Nhà hàng hương biển, ăn bánh xèo của người dân Bạc Liêu tại khu Vườn nhãn...
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVmsSpvT2ZfjhXi6-R6sreC8bQh5yPMbyHEFpgmXRJCq_-G3zc

https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR51IRkNZWKhhEKMwvsMKiNTG4TBgIgD d8H0Bl5BnWll_0EmLYl

https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6-WgbZR2zvTg5QNCLJzSF1CqvgHD7qBo1lxvk0ta5iIzDp_zbyg

Đây là một số điểm tượng trưng của Bạc Liêu mình đó, mong các bạn có lần đến Bạc Liêu nghe "đờn ca tài tử", đến tìm hiểu về "Công tử Bạc Liêu", xem phát triển của đô thị Bạc Liêu ngày nay, dân dã điềm đạm của các huyện, thị trấn vùng trồng lúa, nuôi tôm; ăn những món ăn của Bạc Liêu.....!

susu
01-12-2010, 14:29
Bạn conquer ơi !
Bạc Liêu quê bạn nhiều thắng cảnh, đặc sản như thế; bạn dành chút thời gian giới thiệu rõ hơn về từng nơi được không ?

Mình nghe nói nhà công tử Bạc Liêu thành điểm thăm quan thì phải. Rồi tháp cổ, sân chim nữa !

Có lẽ chỉ qua 1 vài bức ảnh thì khó mà phản ánh được phần nào giá trị Lịch sử & Văn hóa của mỗi danh thắng.
Mà điều này thì dân địa phương như bạn cảm nhận và biết rõ hơn Google nhiều, nhỉ !!

Chờ tiếp những chia sẻ của bạn ! :)

taydoc
01-12-2010, 14:43
Mình có một người bạn. Khi bạn ấy còn ở Vietnam bạn ở Baclieu. Có thể là quê hương của Conquer rồi. Bạn đi lúc bạn còn nhỏ quá. Tuy nhiên bạn còn nhớ là gần nhà hồi xưa có một cây cầu "Quay" bằng sắt. taydoc không hiểu lắm. Có thể là cầu xoay như ở Đà Nẵng. Nhưng làm sao có thêm một cây cầu như vậy nữa ở VietNam. Bạc Liêu cũng đâu có cảng. Có thể là tên cây cầu.
Bạn conquer biết thông tin gì thì chia sẻ với mình nhé. Ai cũng có quê hương mà. Bạn của mình chẳng có gì cả, thậm chí ba mẹ ruột bạn cũng chẳng biết, chỉ biết cây cầu Quay quỷ quái gì đó thôi.
Nếu co thông tin bạn trả lời sớm giúp nhé.

conquer
01-12-2010, 15:20
Vâng, cảm ơn susu đã có lời nhắc nhở, mình sẽ viết tiếp các bài viết nói về Bạc Liêu quê mình, tại mình cũng mới biết tham gia diễn đàn đây thôi qua sự chỉ dẫn của một người bạn. Mình sẽ cố gắng giới thiệu thật nhiều về thông tin của Bạc Liêu quê mình!
taydoc ơi! Cầu quay là cái tên địa danh bây giờ nó đặt tại p3 txBL, nằm giữa khu chợ Tổng hợp Bạc Liêu và khách sạn nhà hàng Bạc Liêu, nó có cái tên gọi như thế vì vào thời gian trước những năm tiếp thu, thì cái cầu đó với cấu hình là một cơ chế quay, giữa khúc cầu có một khúc lõm nhỏ để di chuyển nâng lên hai bên khi có thuyền lớn đi ngang qua sông. Mình cũng không biết hình dạng thật sự của nó như thế nào, mình cũng nghe qua lời kể của Bà ngoại mình thôi. Mình sẽ nắm kĩ thông tin và tìm tư liệu về nó rùi post lên cho các bạn biết thêm nha!
thanks!

XeBaGac
01-12-2010, 16:59
Bác có thể giới thiệu về sân chim Bạc Liêu không, mình rất muốn đến nơi này. Cám ơn bác.

namnguyen
05-12-2010, 16:12
Chào bạn, 2 ngày nữa mình đi Bạc Liêu, bạn chỉ giúp mình đường đi ra cánh đồng muối được không? Lấy mốc từ chợ Bạc Liêu nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.

trantincondao
06-12-2010, 13:41
mình đang ở Bạc Liêu, khi nào bạn đến, cần gì mình sẽ hỗ trợ!

namnguyen
06-12-2010, 19:11
bạn trantincondao nhắn tin số của bạn vào đt của mình nhé: 0989050741. Khoảng sáng-trưa mai mình đến Bạc Liêu :) Muốn đi tham quan cánh đồng muối này thử.

thocnep
11-12-2010, 22:00
Bạc Liêu có lẽ nổi tiếng nhất là ngôi biệt thự trước đây của Hắc công tử Trần Trinh Huy giờ Tỉnh ủy Bạc Liêu khai thác để làm hệ thống nhà hàng khách sạn và dịch vụ du lịch. Đồ ăn và uống ở trong này thì dở, nhưng vẫn đông khách vì ai cũng muốn vào đây để xem xưa công tử Bạc Liêu đã sống thế nào. Có hẳn một món gọi là món lẩu công tử Bạc Liêu gồm thập cẩm các thứ hải sản ăn chung với bồn bồn nhúng ăn cũng được.
Bạc Liêu có nhiều món rất ngon đặc sản. Ở Nhà Mát có khu rừng ngập mặn rất đẹp. Vườn nhãn cũng ở đây. Đặc biệt là khách thập phương các nơi thường đổ về viếng tượng bà Nam Hải ở khu vực này. Nguyên trước đây, bức tượng được dựng cạnh bờ biển. Qua một cơn bão quật tơi tả khu vực ven biển suốt từ Cà Mau đến Tiền Giang, nhưng chỉ duy nhất có chỗ tượng bà là không hề hấn gì cả. Từ đó người ta truyền tai nhau là bức tượng rất thiêng, càng ngày càng đông khách viếng tới nỗi sắp tới đây, Bạc Liêu xây dựng hẳn một khu du lịch ở địa điểm này và xây lại luôn ngôi chùa Quan Âm Nam Hải và hàng năm tổ chức lễ hội Vía Bà.

mr.tin
14-12-2010, 11:43
Bạc Liêu có lẽ nổi tiếng nhất là ngôi biệt thự trước đây của Hắc công tử Trần Trinh Huy giờ Tỉnh ủy Bạc Liêu khai thác để làm hệ thống nhà hàng khách sạn và dịch vụ du lịch. Đồ ăn và uống ở trong này thì dở, nhưng vẫn đông khách vì ai cũng muốn vào đây để xem xưa công tử Bạc Liêu đã sống thế nào. Có hẳn một món gọi là món lẩu công tử Bạc Liêu gồm thập cẩm các thứ hải sản ăn chung với bồn bồn nhúng ăn cũng được.
Bạc Liêu có nhiều món rất ngon đặc sản. Ở Nhà Mát có khu rừng ngập mặn rất đẹp. Vườn nhãn cũng ở đây. Đặc biệt là khách thập phương các nơi thường đổ về viếng tượng bà Nam Hải ở khu vực này. Nguyên trước đây, bức tượng được dựng cạnh bờ biển. Qua một cơn bão quật tơi tả khu vực ven biển suốt từ Cà Mau đến Tiền Giang, nhưng chỉ duy nhất có chỗ tượng bà là không hề hấn gì cả. Từ đó người ta truyền tai nhau là bức tượng rất thiêng, càng ngày càng đông khách viếng tới nỗi sắp tới đây, Bạc Liêu xây dựng hẳn một khu du lịch ở địa điểm này và xây lại luôn ngôi chùa Quan Âm Nam Hải và hàng năm tổ chức lễ hội Vía Bà.
Nghe thocnep nói về Bạc Liêu tuy chỉ vài dòng nhưng cũng đã khá đủ cho các đặc điểm đặc trưng của Bạc Liêu rồi!

tieuphong
28-12-2010, 08:58
Vừa rồi có dịp ghé về thăm quê hương của Công tử Bạc liêu , được nghe đờn ca tài tử và sự hiếu khách của người miền Tây .
Riêng về điểm tham quan khu nhà Công tử Bạc liêu thì hơi thất vọng , nơi đây hiện là nhà hàng và khách sạn của Tỉnh ủy , phần được tham quan chỉ là bên ngoài và một chút này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48180

Ngay cầu thang lên tầng trên khu sinh hoạt , nơi nghỉ trước đây của Công tử Bạc liêu có lời cảnh báo :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48182

Mất cả hứng .

Cạnh khu vực này , bên trong khu vực thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên của Bạc liêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48183

Có đồng hồ đá đặt ở đây từ thời Pháp cũng là cái đáng ghé xem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48181

nuamua
30-12-2010, 16:53
Nick bạn conquer cứ nâu mãi sốt cả ruột! Bạn trantincondao ngại post bài thì mình lắm mồm ít câu khiêu khích vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Riêng về điểm tham quan khu nhà Công tử Bạc liêu thì hơi thất vọng , nơi đây hiện là nhà hàng và khách sạn của Tỉnh ủy...

Một ngày giữa tháng 10, đặt chân đến Bạc Liêu khi trời còn tối đen. Lọ mọ đến quán cafe cóc đối diện Khách Sạn Công Tử Bạc Liêu đợi sáng. Mặt tiền KS với các ô cửa đều chằn chặn làm một anh cán bộ đoàn trong bộ đồng phục thanh niên ngồi bàn bên hùng hồn giải thích với nhóm bạn xung quanh đấy chính là khái niệm "Cửa ô" trong các bài hát về Hà Nội mà mọi người thường xuyên nghe mấy ngày nay. Chả là đại lễ Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội vừa kết thúc mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48458



Cạnh khu vực này , bên trong khu vực thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên của Bạc liêu
Có đồng hồ đá đặt ở đây từ thời Pháp cũng là cái đáng ghé xem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48181

Về cái đồng hồ Thái Dương này, bạn thienbinh_dn83 có đề cập đến trong 1 bài viết ở đây: https://www.phuot.vn/threads/8607-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91%E1%BA%BFn-B%E1%BA%A1c-Li%C3%AAu-%C4%90%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-%C4%91%C3%A1-duy-nh%E1%BA%A5t-%E1%BB%9F-Vi%E1%BB%87t-Nam-%C4%91ang-b%E1%BB%8B-l%C3%A3ng-qu%C3%AAn?p=241648#post241648

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên (TTGDTX) Tỉnh Bạc Liêu có khuôn viên khá rộng và vuông vắn, bốn cạnh được giới hạn bởi 4 con đường. Mặt tiền Trung tâm nằm trên đường Hai Bà Trưng. Cạnh đối diện, nơi chiếc đồng hồ đá Thái Dương tọa lạc, chạy dọc đường 30/4. Trên đường 30/4 này, cách đồng hồ đá Thái Dương chỉ vài bước chân là 1 hình ảnh khác mang dấu ấn của lịch sử địa phương: Bia Khám Lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48447

Nghe người dân địa phương kể lại, Khám Lớn ngày trước rộng lắm. Nhưng nay chỉ còn giữ lại 1 khuôn viên nho nhỏ chỉ chừng 100m2 dựng bia Khám Lớn như 1 lời nhắc nhở và trân trọng về quá khứ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48445

Phần lớn diện tích của Khám Lớn ngày xưa, nay đã được sử dụng cho mục đích dân sinh.
Phía sau tấm bia này là ngôi trường THCS Võ Thị Sáu, ngôi trường vẫn đang tiếp tục được nâng cấp và mở rộng khang trang hơn.
Một ngôi trường mọc lên trên nền 1 nhà tù cũ. Một hình ảnh không thể đẹp hơn khiến tôi cứ loanh quanh mãi nơi đây hết vòng này đến vòng khác, tlẩm nhẩm hát 1 cách vô thức: " ... đường đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay hợp chợ, dân ta về cày bừa đủ áo cơm no..." (Huế, Sài Gòn, Hà Nội - TCS).
Và rồi như 1 cái duyên, tôi còn nhiều lần đến nơi đây...