PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (phần 3 )



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

bụi đường ca
07-04-2011, 11:19
Thôi iem đi ăn muối cái đã, nghe nói ngày 1,5kg mới đủ Iot chống phóng xạ....

Ăn ngày tới 1,5 kg muối là đích thị tham vọng đẻ con trai. Cái này chắc chị Tồ bầy mẹo?

greenline
07-04-2011, 13:31
Ăn ngày tới 1,5 kg muối là đích thị tham vọng đẻ con trai. Cái này chắc chị Tồ bầy mẹo?


=))


6h tối nay (07/04) cả nhà mình ọp chai nhé. Có món mới rất ngon và đông khách là Lẩu sứa Long Thành ở đối diện UBND quận Hải An trên đường Ngã 5 sân bay Cát Bi (chạy về phía sân bay Cát Bi, quán nằm bên tay phải có biển to)

Quote lại cho bà con khỏi quên, không như nàng gì bỏ ăn trưa cuống cuồng gọi điện hỏi thăm. :LL

25ltk
07-04-2011, 15:16
Lâu không xuống Hải Phòng, cái ngã 5 sân bay Cát Bi có phải thông ra ngã 5 Đà Nẵng không các bạn HP nhỉ?

thanhbac
07-04-2011, 15:40
Ngã 5 sân bay Cát Bi chính là bùng binh bao gồm 1 nhánh là đường Đà nẵng (con đường ghi dấu kỷ niệm của 2 TP kết nghĩa Hải phòng-Đã nẵng từ năm nào ấy mà, Đà nẵng cũng có con đường mang tên Hải phòng gần Ga xe lửa)
Lâu không xuống Hải Phòng, cái ngã 5 sân bay Cát Bi có phải thông ra ngã 5 Đà Nẵng không các bạn HP nhỉ?

thik_di_choi
07-04-2011, 17:21
Lâu không xuống Hải Phòng, cái ngã 5 sân bay Cát Bi có phải thông ra ngã 5 Đà Nẵng không các bạn HP nhỉ?

Chính là cái ngã Năm đó, bây giừo là ngã sáu vì có thêm đường Lê Hồng Phong (kẹp giữa Lê Lợi và Đà nẵng) chạy từ ngã Năm cũ ra sân bay Cát bi. Vì quen gọi laầnã Năm nên đường LHP vẫn gọi là đường ngã năm sân bay Cát bi. Lão còn vương vấn rì ở đó ko =))

Tommy_ngo
07-04-2011, 18:44
Cái đường đấy bây giờ mở rộng cũng có nhiều chỗ để vương vấn lắm đấy Bác , chiều nay bà con ăn sứa mát bụng nhé . Em đang ăn chay , cuối tuần tha hồ oánh chén được rồi (beer)

Totochan
08-04-2011, 00:48
Mấy hôm trước ku Bụi cảnh báo sóng thần mí lại động đất làm thân già bỗng lo là ko biết sống và hưởng thụ được bao nhiêu nữa nên vác luôn cái bánh chưng ra luộc lại (đằng nào thì nó chả lại gạo) há há. cộng thêm zai t_rẻ mang ánh sáng văn hóa về bản nên mình cũng "Cách mạng văn hóa" luônnnnnn
@ bác Thik: chương trình của bác ngon bổ nhắm dưng nhà em vừa với hưởng thụ cách đây chưa lâu nên em ko đi nữa ( Nhưng nhờ bác nhắn với Thầy ở Lôi Âm - thầy trắng trẻo, đeo kính cận, có cái răng khểnh duyên ơi là duyên là BD sẽ một mình mang túi ngủ ra dựng lều ở Lôi Âm một ngày gần đây) thanks bác!
@ bác Ngố: Nhờ Bác nhắn với lão He: lão về mà tưới ruộng Phúc Yên cho nó chóng đơm bông kết trái, ruộng ở đây có người nhổ cỏ canh tác hộ rồi
Bà ơi bà em xin bà!
1- Bà vẫn nổi tiếng mượt mà xinh tươi ...đến già..nhất khu tập thể nhà mình, bà lại gạo thì oke nhưng bà làm ơn bà tha cho sư thầy. Cả đời ăn Thầy ăn chay tích đức quyết tâm phục sự Phật thì bà đừng có mà cắt ngang....luồng dây điện thế. Nhá!
2- Ít ra bác Ngố cũng từ Thủ đô thanh lịch, bà có nhảy ra mặt tiền tiếp đón thì bà cũng làm ơn bóng gió một tí, xanh đỏ một tí. Bà làm cái chiêng thế, bác ấy điếc lòi cả 2 con ngươi còn gì!!!
(c)


Lày, các cụ bẩu cái mồm ăn mắm ăn muối thì chớ có quở quang, các anh chị đây thấy đời đang đẹp nên em đừng có mang phóng xạ phóng xiếc ra đây dọa làm tụt bớt cái sướng đang lên của cả nhà nhá
@Tồ: Em Tồ không báo cáo luôn tình hình căn hộ nhà mình đi, chọc ngoáy hàng xóm không à, tổ dân phố đang đồn ầm lên là dạo này nhà Tồ đóng cửa nuôi chim, không đi đâu ọp ẹp gì thì ở nhà làm gì cho hết thời gian nhẩy ?

@ Hương xưa! Câu đầu em ủng hộ Hương nhá!(c) Cái em Cỏ nhà mình dạo này bị ảnh hưởng thời tiết nhiều lắm. Vớ va vớ vẩn kinh. Nó quan tâm đến thời tiết thế thì cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ đi. Có mỗi cái việc đếm túi ngủ và đếm lều (chẳng đứa nào nó cho vào ngủ cùng !) mà cũng chưa xong lại còn cả nể ...đến mất cả lều! Có khi tại đầu năm nó lên được đến Ngọa Vân am nên giờ về cứ mơ mình được như các cụ nhỉ?? Hương nhắn nó hộ em: các cụ đi được đến đấy phải trải qua hết các cung bậc hoan, hỉ nộ, ái, ố, nó chưa qua không thành chánh quả được đâu, đừng đốt cháy giai đoạn thế!=))

À Hương thân mến, quả là Hương hiểu em nhá. Chiêu PR đới. Em báo cáo rồi, em ở nhà mở Am muối ớt tươi(NT)


Iem thấy bẩu bà đẻ mà nói nhiều sẽ bị nói nhịu, thế viết nhiều rồi có bị viết nhịu ko nhở. ...
Thôi iem đi ăn muối cái đã, nghe nói ngày 1,5kg mới đủ Iot chống phóng xạ....
@ Cỏ! Cô cứ cố làm như chị đi rồi sẽ biết. Nhá!(NO)


Ăn ngày tới 1,5 kg muối là đích thị tham vọng đẻ con trai. Cái này chắc chị Tồ bầy mẹo?
@ Bụi! Đừng nói thế mai mấy ớt khô nhà mình lại đến "tham vấn" chị, mệt lắm!(NO)

ba_chan83
08-04-2011, 01:34
em dân Hải phòng phượt một phát vào Sài Gòn rồi nằm luôn cho đến giờ này chưa quay về được cố hương :D
em chào cả nhà ạ
cho em hóng về nhà với ạ :x

TD
08-04-2011, 08:33
[QUOTE=Totochan;344184]Bà ơi bà em xin bà!
1- Bà vẫn nổi tiếng mượt mà xinh tươi ...đến già..nhất khu tập thể nhà mình, bà lại gạo thì oke nhưng bà làm ơn bà tha cho sư thầy. Cả đời ăn Thầy ăn chay tích đức quyết tâm phục sự Phật thì bà đừng có mà cắt ngang....luồng dây điện thế. Nhá!
2- Ít ra bác Ngố cũng từ Thủ đô thanh lịch, bà có nhảy ra mặt tiền tiếp đón thì bà cũng làm ơn bóng gió một tí, xanh đỏ một tí. Bà làm cái chiêng thế, bác ấy điếc lòi cả 2 con ngươi còn gì!!!
(c)

_____________________

Ơ cái cô Tồ này hay thật nhà Thầy ăn chay cứ ăn chay còn việc tôi "ngủ mặn" thì liên quan gì đến Thầy nhở :))

co_mem
08-04-2011, 08:34
Cỏ báo cáo quỹ :)

Ngày 02/3/2011: Off quán 567 (sau vụ Hà Giang)

+ Thu 17 người x 100k = 1.700.000
+ Thu FBI x 400k = 400.000
- Chi ăntốii = 1.433.000
- Chi cafe = 210.000
----------------------------------------
Dư = 457.000

Ngày 07/4/2011: Off lẩu sứa Trung Thành

+ Thu 12 người x100k = 1.200.000
- Chi ăn tối = 1.390.000
---------------------------------------------
Dư = - 190.000


Quỹ PHP đến ngày 08/4/2011

Quỹ cũ = 2.531.000
Dư off ngày 02/3 : 457.000
Âm off ngày 07/3 : 190.000
------------------------------------
Quỹ = 2.798.000

thik_di_choi
08-04-2011, 09:37
Đề nghị ai tham gia chương trình camping ở chùa Lôi Âm ngày 10-11 SMS thông báo cho Xanh hoặc tớ để tiện bố trí xe cộ và hậu cần nhé. Lịch xuất phát là 13h00 ngày 10/04. Địa điểm sẽ được nt cho mọi người sau

co_mem
08-04-2011, 09:43
Hôm qua ọp em nghe lỏm được chuyện bóng bàn vụ giỗ Tổ như thế này:

Điểm đến: Chùa Lôi Âm - Quảng Ninh
Ngôi chùa này nằm trên một ngọn đồi cao, giữa hồ Yên Lập, để lên được chùa phải đi đò sang rồi men theo một lối mòn giữa rừng thông khoảng 2km... phong cảnh hữu tình, chùa thiêng cổ kính... với rất nhiều nhiều truyền thuyết đã và sẽ được kể (nhất là sau khi cái bọn PHP đặt chân tới)

Thời gian: 13h ngày 10/4/2011 đến 17h ngày 11/10/2011
Phương tiện: Ô tô
Lịch trình: Đi lối cầu ĐÁ BẠC, về lối PHÀ RỪNG
Chương trình:
- Thăm quan chùa Lôi ÂM, hồ Thiên Lập
- Thăm quan đền Trần - Thủy Nguyên ; Chùa Cao ; Hang Vua
- Thưởng thức BBQ, hải sản Quảng Yên, ngủ lều trại và chém gió
...

Danh sách tham dự:

Thic
Xanh
Phi
Dép
LG
Huong xưa
Nhiều
haingon
Cỏ
Snow
Mink (Dập dòm)

.....

Chú ý, ngoài túi ngủ và lều đoàn chuẩn bị các cá nhân nên mang theo chăn nhẹ tránh rét.

greenline
08-04-2011, 14:39
@Nhều: Máy ảnh có nhiều hãng và nhiều lựa chọn. Dựa theo yêu cầu và ngân quỹ thì em lựa chọn một trong 2 cái này nhé:

1. Panasonic LX5: http://digiworldhanoi.vn/product/pc214/sanpham-2415/May-anh-panasonic--lx5.html

Ưu điểm: Kế thừa mọi ưu điểm của chiếc LX3 rất nổi tiếng, giá/chất lượng ảnh hợp lý. Anh thích LX5 hơn các máy tương đương của Nikon hay Canon. Cái này có nhiều màu như đen, bạc, hay hồng. :))

2. Panasonic G2: http://digiworldhanoi.vn/product/pc214/sanpham-2468/May-anh-panasonic--g2-14-42m.html

Ưu điểm: mang dáng vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn dòng máy compact thông thường, được thiết kế theo công nghệ máy ảnh mới nhất hiện nay (Mirror-less), giúp loại bỏ gương lật và lăng kính phản xạ trong dòng máy DSLR thông thường. Nhưng cái giá phải trả là đắt gấp đôi LX5 và đắt hơn dòng máy tương đương của Nikon và Canon. :)

Cân nhắc LX5 thử xem. :)

TD
08-04-2011, 14:53
Chúc cả nhà mình lên đường vui vẻ bình an nhé !!!

Note: Trưa nay vừa nhận đựơc email của người bạn (thông tin này chưa được kiểm chứng bởi cơ quan chức năng) tuy nhiên xét trên tinh thần "Phòng hơn chống" thì thấy hoàn toàn không thừa. Các bạn tham khảo và có biện pháp phòng nhé :

Xin Forward toàn bộ email mọi người tham khảo nhé!

Theo ông Phạm Duy Hiển (phó viện trưởng viện nghiên cứu năng lượng hạt nhân)

Tình hình là mây phóng xạ từ Nhật ðã tràn vào ðêm hôm qua với mức ðộ nhiễm rất cao, gần tới mức ảnh hưởng tới con người.

Viện cần tiến hành thêm một vài xét nghiệm trước khi đưa ra công bố rộng rãi tránh hiện tượng hoang mang trong dân chúng:

Theo ông mọi người cần phải phòng tránh ngay:

1. Tránh ra khỏi nhà. Mặc áo khoác, che kín thân thể khi ra ngoài.

2. Tắm nước nóng pha với muối, càng nhiều muối càng tốt.

3. Ðể một bịch muối khoảng 500gr (muối hột) bên cạnh chỗ ngồi, chỗ nằm.

4. Quần áo giặt liên tục.

5. Không ði tắm biển.

Mọi người nhớ cảnh báo cho gia ðình và người thân ngay.

Best regards,

Tran Duc Canh

Audit Senior
KPMG Ltd.

Sunwah Tower , 10F, 115 Nguyen Hue , Dist. 1, HCMC, Vietnam .

Tel : (84-8) 3821 9266

Fax : (84-8) 3821 9267

Website : www.kpmg.com.vn

Image removed by sender. ole0

P Before printing, think about the environment
Email Disclaimer

thik_di_choi
08-04-2011, 15:06
Cái bọn KPMG này là văn phòng đối diện ngay văn phòng tớ trong Sun Wah, quầy reception trưng cái xích lô to tổ chảng. Bọn này làm việc như điên, overnight là bình thường nên lương nó cao vật. Thế chúng mới lo phóng xạ chứ mình cần gì lo

TD
08-04-2011, 15:15
Cái bọn KPMG này là văn phòng đối diện ngay văn phòng tớ trong Sun Wah, quầy reception trưng cái xích lô to tổ chảng. Bọn này làm việc như điên, overnight là bình thường nên lương nó cao vật. Thế chúng mới lo phóng xạ chứ mình cần gì lo

Bác nói phải - cái đứa nó gửi email cho em nó tuyền rảnh dỗi lúc 2h sáng nên gọi điện tâm sự với em là tao vừa nghỉ giữa giờ tranh thủ gọi cho mày buôn bán một tí.
Em cũng bẩu với nó mày nhiều $ lo mà tiêu đi ko chết lại tiếc - ló mới ngậm ngùi bẩu là : Tao làm cả ngày cả đêm thời gian đâu mà tiêu tiền với có thò mặt ra đường đâu mà phóng xạ với phóng xiếc. Bố khỉ đời bất công thế !!!
Ta vô sản ta cứ đi chơi sợ giề bác nhờ :))

greenline
08-04-2011, 16:29
Nàng Bê Dê thật là lợi hại, ném một phát trúng cả đống chim chuẩn bị đi chơi. :)) Nhưng mìn hỏi thật, thế nếu có phóng xạ thật thì hóa ra 2 vợ chồng nàng ở nhà xù xi xem thằng nào ra ngoài đi chợ à. Thằng nào số đen phải đi chắc nước mắt rơm rớm nhể. :LL Còn các bạn dân Nhật chắc giờ đang viết di chúc. =))

Giỡn vậy thôi chứ thông tin chính xác này:


Giáo sư Phạm Duy Hiển mạnh mẽ bác bỏ thông tin trên và cho rằng đã có người mạo danh ông. "Trên Internet hiện có nhiều thông tin bịa đặt việc mây phóng xạ tới Việt Nam. Thực tế, phóng xạ đến Việt Nam cũng bị pha loãng, không đáng ngại đến sức khỏe, người dân không nên lo lắng", giáo sư Hiển nhấn mạnh. Nguồn: Bác tin đồn về mức phóng xạ tại Việt Nam (http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/04/bac-tin-don-ve-muc-phong-xa-tai-viet-nam/)

Cập nhật tình hình chợ búa: :D Metro giờ có bán cả túi ngủ và lều. Lều có loại dành cho 2 người, 3 người, 4 người. Ai thiếu chỗ ngủ thì chạy ra đó mua luôn đi nhở. :))

TD
08-04-2011, 17:57
[QUOTE=greenline;344575]Nàng Bê Dê thật là lợi hại, ném một phát trúng cả đống chim chuẩn bị đi chơi. :)) Nhưng mìn hỏi thật, thế nếu có phóng xạ thật thì hóa ra 2 vợ chồng nàng ở nhà xù xi xem thằng nào ra ngoài đi chợ à. Thằng nào số đen phải đi chắc nước mắt rơm rớm nhể. :LL Còn các bạn dân Nhật chắc giờ đang viết di chúc. =))

Giỡn vậy thôi chứ thông tin chính xác này:

Nguồn: Bác tin đồn về mức phóng xạ tại Việt Nam (http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/04/bac-tin-don-ve-muc-phong-xa-tai-viet-nam/)

Mình là mình lo cho đồng đội anh em, chứ mình đã nói trước rồi chỉ là tham khảo để "Phòng hơn chống" thôi. Ở cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra mà, tuy nhiên ko biết thì ko có lỗi, biết mà ko tránh thì có lỗi nhều nhều.
May quá đó là tin thất thiệt và hy vọng những tin bác bỏ của báo chí VN là chính xác thì mọi người sẽ đỡ lo lắng hơn.
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé !!

Nhều
08-04-2011, 18:20
Hú hú! Sợt gú gồ về chùa Lôi Âm mà tăng thêm lòng háo hức! Chiệp!Mà em đang nghĩ ko biết ăn ở đấy nhà chùa có cho phép ko ý chứ!
@anh Xanh: cảm ơn anh về việc tư vấn máy ảnh nhá, em ngâm cứu và tiếp tục nhờ anh sau nhá!

hoaiminh
08-04-2011, 21:30
Cảm ơn Thùy Dương :)

co_mem
09-04-2011, 09:14
Em thay mặt Đảng và CHính phủ thông báo:

Tối nay, hồi 20h thứ 7 ngày 9 tháng 4 năm 2011

PHP tổ chức cuộc ọp thường niên tại số 17 Phan Bội Châu

Riêng Nhóm Lôi Âm khi đi mang theo 300k

Chi tiết liên hệ Mr Xanh.

voongsenh
09-04-2011, 09:24
Có xơi rồi ...mà xơi gì thế hả các cụ ? iem đang ở Hp rồi

greenline
09-04-2011, 14:32
Tối nay, hồi 20h thứ 7 ngày 9 tháng 4 năm 2011

PHP tổ chức cuộc ọp thường niên tại số 17 Phan Bội Châu



Sáng nay anh bận không online thông báo được, cảm ơn co_mem. Tối nay nhà mình ọp nhé, mà đi chơi hết cả rồi hay sao mà im re hết thế? :shrug:

@voongsenh: tối nay mời bác đến xơi trà cúc nhá. :))

Nhều
09-04-2011, 23:01
Ơ, chả thấy update Lôi Âm dzư lào nhể? Em lên thực đơn BBQ gồm: thịt bò nướng, ba chỉ nướng, lòng nướng, cơm chiên và salad oài! Anh Xanh update em phát để em đi chợ ah!

greenline
10-04-2011, 11:35
Ờ, bản tin cập nhật giờ chót nhá:

1. Xe: xe ô tô 16 chỗ, xăng tự đổ, tự chia.

2. Người: 12 người ++

3. Đồ: Mang chăn mỏng, đèn pin, nhạc, ... Nhều lo hậu cần nhé, bác Thik xách hộ em mấy chai rượu. :D

4. Đúng 1h xe xuất phát từ Nhà hát lớn, bà con nhớ ra sớm.

5. Ăn chơi đê! :))

TD
10-04-2011, 14:03
Ờ, bản tin cập nhật giờ chót nhá:

1. Xe: xe ô tô 16 chỗ, xăng tự đổ, tự chia.

2. Người: 12 người ++

3. Đồ: Mang chăn mỏng, đèn pin, nhạc, ... Nhều lo hậu cần nhé, bác Thik xách hộ em mấy chai rượu. :D

4. Đúng 1h xe xuất phát từ Nhà hát lớn, bà con nhớ ra sớm.

5. Ăn chơi đê! :))


Chả thấy cụ Xanh nhắc đến quần áo nhể, thế có cần mặc hay mang quần áo theo ko ? :))
Chú ý[: Mang theo 1 bộ bikini nếu ai đó có nhã hứng nhảy xuống hồ Yên Lập trong xanh để bơi trong ngày nắng vàng mới hửng như hôm nay (còn nếu ko mang thì ta cứ khỏa trần mà tắm - vấn đề là nếu các gái khỏa trần thì nhớ ngâm mình sâu xuống nước để các zai bơi theo đúng hướng muốn đến, chứ ko phải bơi theo hướng bánh lái chỉ đạo nhé há há há)
Lúc nào rảnh, đón đoàn về iem sẽ xin kể hầu câu chuyện về "Chiếc bánh lái" mà dân thủy sản nhà iem truyền miệng nhau...(đón đọc) :))

hoaiminh
11-04-2011, 11:39
Vụ câu chuyện về "chiếc bánh lái" của Đoàn nương nghe chừng khá hấp dẫn, mình cũng phải đặt viên gạch chờ nghe cái nhỉ :). Chúc anh chị em đi chơi vui vẻ!

doan_vip
11-04-2011, 22:22
Chào cả nhà. Tớ ở phượt Đà Nẵng,có dự định sẽ làm một chuyến xe đạp về miền Tây vào tháng 7. Bạn nào có hứng thú thì tham gia nhé
https://www.phuot.vn/threads/17323-Xe-đạp-Đà-Nẵng-Cần-Thơ-(tháng-7-2011)

bụi đường ca
13-04-2011, 07:59
Nhà đi Lôi Âm về chưa nhỉ?

TD
13-04-2011, 09:17
"Chiếc bánh lái"
(fun)
Các cụ làm về hàng hải như cụ Thik, FBI chắc đều biết “Chiếc bánh lái” là một bộ phận rất quan trọng của tàu thuỷ. “Chức năng của hệ thống lái đơn giản là thay đổi hướng tàu”.
Chuyện kể rằng:
Một hôm zai gái nhà PHP rủ nhau đi camping ở chùa Lôi Âm. Đường vào chùa phải đi qua Hồ Yên Lập nước trong xanh thơ mộng. Hôm í trời mới vào hạ thời tiết khá nóng. Ngồi trên đò vài phượt gia cãi nhau về vụ = tuổi zai làm anh hay gái làm chị. Hương xưa đưa ra ý kiến: Zai gái của PHP sẽ thi bơi, lấy bến đò Lôi Âm làm đích, bên nào về trước thì bên kia muốn gì cũng được.
Nhất trí, zai gái PHP đồng loạt nhảy xuống thi, liền zai rất phe pờ lây cho liền gái bơi trước mấy sải. Hương xưa cùng chị em bơi rất nhanh, liền zai do bác Thik dẫn đầu bắt đầu bơi dượt đuổi theo. Khi anh em bơi ngang người chị em, tự nhiên thay vì bơi vượt lên người ta lại thấy các anh em chúi đầu bơi vòng lại, rồi tất cả bơi vòng quanh chị em…các zai cứ bơi vòng vòng như thế cho tới khi chị em bơi vượt lên và về đích. Chị em chiến thắng nhưng tâm trạng ko lấy gì làm vui vì nghĩ anh em muốn gọi chị em là chị nhưng bày đặt thi cử và cố tình nhường phần thắng về cho chị em – Hương xưa bực mình phê bình. Lúc í mới thấy Xanh nhà ta mặt mũi rất là “hoàn cảnh” trần tình: Chị e đừng hiểu lầm, anh em ko cố ý làm như vậy, chẳng qua tại “chiếc bánh lái”. Khi anh em cứ bơi ngang chị em bỗng nhiên bánh lái "hoạt động" và chỉ đạo con tàu theo hướng ngược lại, cố lắm anh em mới lái con tàu ko lao thẳng vào chị em nên cứ bơi vòng vòng như thế”.
Câu chuyện “Chiếc bánh lái” xin hết và chúc gia đình ta làm việc hiệu quả sau những ngày nghỉ lễ:D

thik_di_choi
13-04-2011, 09:55
Đoàn đi Lôi Âm đã về đến nhà vào trưa ngày 11/03. Thời tiết đẹp, ăn ngủ tốt, cờ bạc có người được kẻ thua :)). Ảnh thì để mọi người up lên sau nhé. Đang nghỉ nhiều lại phải đi làm nên oải quá. Nào cùng tính tiếp vụ 30/4 để mọi người tham gia nhé

thik_di_choi
13-04-2011, 10:59
Nào lại tính vụ 30/4 đi Quảng Bình, Quảng Trị
Phương tiện: ô tô
- Tối 29/04: Xuất phát từ Hải phòng khoảng 17h, 10h sáng 30 tới Đà nẵng. Ăn trưa Đà nẵng rồi xuất phát đi Hội An. Tối về Đà nẵng ăn tối rồixem pháo hoa. Ngủ Đà nẵng hoặc chạy qua Lăng cô ngủ đêm.
- Sáng 01/05: chạy về A lưới rồi qua Lao bảo. Ăn trưa Lao bảo rồi chiều về cửa Tùng. (trên đường ta có thể thăm những địa danh lịch sử trong chiến dịch đường 9) Ăn tối cửa Tùng hoặc Đông Hà rồi quay về Đông hà ngủ
- Sáng 02/05: Đi Thành cổ Quảng trị, Cửa Việt. Ăn trưa cửa Việt hoặc Cam lộ rồi chiều đi nghĩa trang Trường sơn. Chạy về Đồng Hới ngủ
- Sáng 03/05; đi Phong Nha- Kẻ bàng sớm rồi chạy về Hải phòng. Tối về đến Hải phòng
Kinh phí dự tính: 2m/người
Chương trình trên chỉ là phác thảo, có thể thêm hoặc bớt điểm đến. Mọi người cho ý kiến đóng góp và sắp xếp để tham gia nhé

Tiamo_h
13-04-2011, 11:19
@anh Xanh: em có mấy cái ảnh được chụp ké, anh pm riêng cho em nhé. thanks anh!

greenline
13-04-2011, 11:25
@anh Xanh: em có mấy cái ảnh được chụp ké, anh pm riêng cho em nhé. thanks anh!

Haiz, tưởng đứa nào hóa ra là cháu. Giời ạ! =))

greenline
13-04-2011, 11:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58103&d=1302668909

Chùa Lôi Âm trong ánh chiều tà


Nhà đi Lôi Âm về chưa nhỉ?

Em phải hỏi thêm nhà đi APC về chưa nữa. :D

bui_duong
13-04-2011, 11:55
chào ACE PHP, em là dân HP - 7x mới tham đăng ký thành viên, mông muốn ACE PHP cho nhập hội với để tham gia chơi bời, có gì mong ACE chỉ bảo giùm
Đa tạ, đa tạ

Nhều
13-04-2011, 12:08
Bon chen:

Trên đường tu tập:

https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Chua%20Loi%20Am/Duongtuluyen.jpg

Xá lị của các sư tổ:

https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Chua%20Loi%20Am/Xali.jpg

Sheraton Superior Room - Honey Moon Package - 109$ ++

https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Chua%20Loi%20Am/Sheratondouble.jpg

Sofitel family room:

https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Chua%20Loi%20Am/Sofitelfamilyroom.jpg

Gà nướng củi rừng, 250K/chú, ngon ko lời nào tả xiết:

https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Chua%20Loi%20Am/ganuong.jpg

Bon chen tí, đứng cạnh anh Xanh mà sao thấy nhỏ bé...:D

bụi đường ca
13-04-2011, 12:42
Chương trình của bác Thik thật là thik. Em mới đi Quảng Trị về, chỉ riêng ở huyện Hải Lăng (giáp Huế) thôi mà nghĩa trang liệt sỹ đếm không xuể. Em đi chỉ xác định được nơi bác em hy sinh và dự đoán về nơi bác đang yên nghỉ. Nếu đã được quy tập thì chắc bác em chưa có bia, vì tra cứu trên tỉnh thì không thấy tên bác, đi một số nghĩa trang xem cũng không thấy.

Thành cổ Quảng Trị em có đi thăm, hơi khác so với em xem ảnh chiến tranh hồi xưa. Trong đó có một bảo tàng nhỏ, chủ yếu bày tranh ảnh thôi, hiện vật thì ít. Đoàn nhà mình nếu vào thăm thì thuê một cô hướng dẫn. Hôm em đi, nghe trộm đoàn khác một tí là té đi xem ảnh... vì em không thích kiểu nói sến như mấy anh chị HDV.

Đoàn mình nếu đi xe thì đến đoạn Hải Lăng thì nhiều nghĩa trang các xã ở ven QL1A nhất (huyện này giáp Huế, nhất là 5 - 6 km đoạn trung tâm thị trấn huyện có đường sắt song song với đường bộ, chiến tranh đánh nhau ở nam bắc sông Mỹ Chánh rất ác liệt). Vì đây là ở cấp xã nên ít người thắp hương, không được như trên Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn nhiều khách ra vào. Cả nhà nếu dừng lại được thì thắp hương ở một nghĩa trang nào đó nhé. Tuy là cấp xã nhưng toàn các liệt sỹ ở miền Bắc nằm yên nghỉ, các bác ấy chắc "tủi" hơn các bác ở Nghĩa trang Trường Sơn.

Đây là nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Trường, sát QL1A, nơi xã bác em hy sinh nên em đoán có thể bác em đã được quy tập vào đây nhưng là mộ chưa biết tên (trước gọi là bia vô danh):

https://farm6.static.flickr.com/5181/5615057177_c269836246_z.jpg

Còn đây là nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Thượng, nằm sâu trong xã, không ở mặt đường. Xã chắc còn nghèo, hay không xin được vốn trung ương nên nhiều liệt sỹ chưa được xây nhà mới, nguyên bản mộ quy tập từ năm 1976.

https://farm6.static.flickr.com/5066/5615636004_64494253e8_z.jpg

Sorry em hơi sến, làm cả nhà đọc thấy buồn.

Hậu Trần
13-04-2011, 13:04
:d tìm được roài, mãi mới tìm thấy cái 2 píc này, 30/4 các bác có vụ gì em join với.

ellvis000
13-04-2011, 15:05
Báo cáo cả nhà, nhóm đi APCHAI và nhóm đi Phuluông đã về Hải Phòng vào tối qua. Off tổng kết các chuyến đi giỗ Tổ và bóng bàn vụ đi 30/4đi thôi nhể (beer).

Kiara
13-04-2011, 16:51
Bá cáo, nhóm đi báo hiếu và phục vụ ở Sapa cũng đã về.......
Đề nghị ọp để chốt chuyến tự sướng 30/4 đi nhể
:)

bụi đường ca
13-04-2011, 16:55
Kinh, đúng hôm giỗ tổ thì con cháu vua Hùng đi tứ tán khắp nơi. Đi chùa Lôi Âm, đi Apchai, đi Pù Luông, đi Quảng Trị, đi Sapa... Chưa kể các đội đi về mà chưa báo cáo.

ellvis000
13-04-2011, 17:25
Còn đội không đi đâu, ở nhà mà cũng không thấy Báo cáo gì. Đã Báo cáo thì không đi đâu cũng phải Báo cáo cho ra Báo cáo chứ nhỉ. =))

haingon
13-04-2011, 18:16
Quả thật là em thật bái phục bác nào nghĩ ra việc đắp đập ngăn nước thành hồ.
Mênh mông và xanh trong.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00873-1.jpg

Lên thuyền thôi bà con ơi....


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00856.jpg

Em dẫn anh lên đỉnh...núi rồi anh đừng có bỏ em mà xuống một mình thế chứ=))


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00886.jpg

Đi theo những con đường mòn như thế này...


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00920.jpg

Và những rừng cây thế này...


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00913.jpg

Là tới....


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00929.jpg

haingon
13-04-2011, 18:34
Chạy thât nhanh xuống xem có chộp được cảnh hoàng hôn trên hồ không nhưng không ăn thua. Chĩ có thế này thôi...


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00938.jpg

Vậy thì đi ăn gà nướng, đốt lửa nhảy múa hát ca chứ sao..


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00962.jpg

Và kết quả sáng hôm sau...:D


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00984.jpg

Tiếp đến là khu di tích Tràng Kênh


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC01012.jpg

Mô phật!


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC01010.jpg

ngo1
13-04-2011, 21:52
"Chiếc bánh lái"
(fun)
Một hôm zai gái nhà PHP rủ nhau đi camping ở chùa Lôi Âm. Đường vào chùa phải đi qua Hồ Yên Lập nước trong xanh thơ mộng. Hôm í trời mới vào hạ thời tiết khá nóng. Ngồi trên đò vài phượt gia cãi nhau về vụ = tuổi zai làm anh hay gái làm chị. Hương xưa đưa ra ý kiến: Zai gái của PHP sẽ thi bơi, lấy bến đò Lôi Âm làm đích, bên nào về trước thì bên kia muốn gì cũng được.
Nhất trí, zai gái PHP đồng loạt nhảy xuống thi, liền zai rất phe pờ lây cho liền gái bơi trước mấy sải. Hương xưa cùng chị em bơi rất nhanh, liền zai do bác Thik dẫn đầu bắt đầu bơi dượt đuổi theo. Khi anh em bơi ngang người chị em, tự nhiên thay vì bơi vượt lên người ta lại thấy các anh em chúi đầu bơi vòng lại, rồi tất cả bơi vòng quanh chị em…các zai cứ bơi vòng vòng như thế cho tới khi chị em bơi vượt lên và về đích. Chị em chiến thắng nhưng tâm trạng ko lấy gì làm vui vì nghĩ anh em muốn gọi chị em là chị nhưng bày đặt thi cử và cố tình nhường phần thắng về cho chị em – Hương xưa bực mình phê bình. Lúc í mới thấy Xanh nhà ta mặt mũi rất là “hoàn cảnh” trần tình: Chị e đừng hiểu lầm, anh em ko cố ý làm như vậy, chẳng qua tại “chiếc bánh lái”. Khi anh em cứ bơi ngang chị em bỗng nhiên bánh lái "hoạt động" và chỉ đạo con tàu theo hướng ngược lại, cố lắm anh em mới lái con tàu ko lao thẳng vào chị em nên cứ bơi vòng vòng như thế”.
Câu chuyện “Chiếc bánh lái” xin hết và chúc gia đình ta làm việc hiệu quả sau những ngày nghỉ lễ:D

Ngo tôi lại cho rằng NHỮNG CHIẾC BÁNH LÁI CỦA ZAI PHP NHÀ MÌNH VƯỚNG PHẢI RONG RÊU ở đáy sông. =))

hongphi
13-04-2011, 22:41
Ngo tôi lại cho rằng NHỮNG CHIẾC BÁNH LÁI CỦA ZAI PHP NHÀ MÌNH VƯỚNG PHẢI RONG RÊU ở đáy sông. =))
Đối trọng thế thì chìm mất còn bơi sao nổi..(độ sâu trung bình của hồ 29,5m)..:=))

thanhbac
13-04-2011, 23:16
Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ HV nhân tiện có công chuyện ở Côn Đảo tiện thể đi "bụi", mình member của PHP định post mấy ảnh ở Côn Đảo lên nhưng không sao post được. Bác nào chỉ mình cách post ảnh nhé.

Hậu Trần
14-04-2011, 02:25
dịp 30/4 có bác nào tổ chức lên ngả Tây Bắc không em theo mới

bụi đường ca
14-04-2011, 09:27
Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ HV nhân tiện có công chuyện ở Côn Đảo tiện thể đi "bụi", mình member của PHP định post mấy ảnh ở Côn Đảo lên nhưng không sao post được. Bác nào chỉ mình cách post ảnh nhé.

Bác vào trang panoramio.com, đăng nhập bằng tài khoản gmail. Sau đó tự up ảnh lên trang đó. Khi up ảnh xong là bác có album trên mạng, có thể share cho mọi người xem. Rồi bác có thể tự map cái ảnh ấy vào google earth cho toàn thế giới xem (làm bằng tay là chọn vị trí chụp, còn như máy ảnh của em thì có GPS nên nó tự động ghim cái ảnh đấy vào đúng tọa độ đứng chụp).

Còn nếu bác muốn post lên diễn đàn thì bác mở album ra, click vào ảnh muốn post, tiếp tục click chuột phải, copy Image URL, rồi bác vào PHP, chọn Trả lời, tiếp tục click nút Insert Image rồi paste cái link đó vào.

Đại khái thế, bác cứ mày mò là ra hết.

haingon
14-04-2011, 10:01
Đối trọng thế thì chìm mất còn bơi sao nổi..(độ sâu trung bình của hồ 29,5m)..:=))

Thế cho nên sau khi bơi qua hồ lên núi bác cứ ngồi thẫn thờ, không biết người còn mà vật còn không, tự nhủ liệu có nên dùng tạm...chai nước?


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00889-1.jpg

Bây giờ thì em đã hiểu :=))=))=))

ellvis000
14-04-2011, 10:33
Haingon viết hay thế. Hôm nay mới trổ tài văn chương cho cả nhà PHP. Sao không viết trong phần "hồi ức các chuyến đi trong nước" để mọi người dễ theo dõi và :Dam nhể.

greenline
14-04-2011, 11:29
Đến giờ dìm hàng à? :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58384&d=1302755199

Săn tìm con ạc (art)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58383&d=1302755199

Hị hị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58385&d=1302755199

No comment! :LL

=))

Tommy_ngo
14-04-2011, 12:27
Ko có ảnh 4C hả Anh ? Nữa đi nào , thèm quá :LL

greenline
14-04-2011, 16:06
Off tổng kết các chuyến đi giỗ Tổ và bóng bàn vụ đi 30/4đi thôi nhể (beer).



Đề nghị ọp để chốt chuyến tự sướng 30/4 đi nhể
:)

Ơ, đợi mãi mà chẳng thấy ai quà cáp hay ý kiến ý cò gì cả. :( (NO) Thế tóm lại lờ đờ có chỉ đạo gì không nào? :))

@ mấy bác đi Lôi Âm: thể theo yêu cầu, mời các bác login đọc PM lấy link download ảnh nhé!

@Tom: Hết rồi ku, ai bảo không đi lại cứ thích hóng. :LL

TD
14-04-2011, 17:29
[QUOTE=thik_di_choi;346411]Nào lại tính vụ 30/4 đi Quảng Bình, Quảng Trị !
_______________________________

30/4/2010 có dịp về thăm quê ngoại Quảng Trị, vài hình ảnh về những địa danh đi qua, đã đến và ở lại. Không thể đưa hết những bức hình đã chụp, chẳng thể nói hết được cảm xúc nghẹn ngào thế nào khi được về lại mảnh đất Quảng Trị và được đến thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, kính cẩn thắp nén hương xúc động tưởng nhớ những chiến sỹ đã ngã xuống trên mảnh đất này, được tận mắt chứng kiến cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17…được bồi hồi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ khi bố mẹ cho về quê tắm trên con sông Thạch Hãn trong xanh. Mình chỉ đưa một vài bức ảnh về các địa danh gắn liền với ký ức chiến tranh ở những thành phố thuộc Miền Trung trong cuộc hành trình này, hy vọng sẽ viết lại những cảm xúc vẫn còn đong đầy và được đón tiếp gia đình Phượt nhà ta thăm Quảng Bình, Quảng Trị vào đúng dịp 30/4 năm nay.


Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture008800x600-1.jpg

Hoàng hôn trên sông Mã

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture0521024x768-1.jpg

Cầu Nhật Lệ bắc qua sông Nhật Lệ, nối thị xã Đồng Hới với xã bán đảo Bảo Ninh (
Quảng Bình)

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture1561024x768-1.jpg


Bình minh trên sông Nhật Lệ, từng đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture1461024x768-1.jpg

Gần cầu Nhật Lệ bắc qua sông Nhật Lệ (Quảng Bình) là con đường Mẹ Suốt, nơi đặt bức tượng mẹ Suốt. Người ta có thể chưa biết Quảng Bình, chưa biết Đồng Hới, nhưng lại biết Bảo Ninh qua bài Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu. "Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình/Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh/Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền"

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture141_1-1.jpg

Thành cổ Quảng Trị:
Hoàng hôn Thành cổ

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture2691024x768-1.jpg

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture2721024x768-1.jpg

Tommy_ngo
14-04-2011, 18:42
Chị mình đứng cạnh cổng thành làm mất đi vẻ cổ kính rồi :LL Bà con ơi ném đá đê , off lấy khí thế nào

TD
14-04-2011, 20:31
So với các tỉnh trên cả nước thì Quảng Trị là nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Cả thị xã Quảng Trị bị san thành bình địa, địa danh Thành Cổ là biểu tượng cho sự hy sinh quên mình của bao lớp người. Đồng thời Thành Cổ cũng trở thành một chứng tích từ cuộc chiến trên vùng đất cát trắng gió Lào này.

Thành cổ Quảng Trị:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/ThnhcQT-1.jpg


Khi qua cầu Thạch Hãn, phía bờ Bắc là tượng đài Mai Quốc Ca, ghi danh cho sự hy sinh của cả trung đội quyết tử mang tên vị trung đội trưởng anh hùng này trong chiến tích đánh trả để ngăn chặn bước tiến quân của địch vượt cầu Thạch Hãn. Cả trung đội đều phải hy sinh nhưng tất cả cũng kịp đánh sập cầu để hoàn thành nhiệm vụ, bản anh hùng ca được khắc họa bằng hình ảnh 20 giọt máu hồng tượng trưng cho 20 chiến sĩ trên một cái khung chụm xuống nhằm thể hiện hình ảnh chiếc cầu bị đánh sập.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/CuHinLng.jpg

Đi thêm khoảng 10 cây số, bạn sẽ dừng lại ở cầu Hiền Lương, cây cầu lịch sử ngăn chia đôi bờ Tổ quốc. Phía bờ Nam, đối diện với cây cầu Hiền Lương cũ được tái dựng là tượng đài hình ảnh người vợ và con đang mong ngóng người chồng, người cha ở bờ Bắc. Trên hai khuôn mặt thể hiện tâm lý khác nhau nhưng trạng thái tình cảm thì giao hoà trong nỗi nhớ và sự chờ đợi
Tượng đài bờ Nam ngóng về phương Bắc

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/BctngdiraBc.jpg

Kỳ đài bờ Bắc (Đúng ngày 30/4 nên các đ/c cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa rất đông)

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/VTuyn1.jpg

Nghĩa trang Trường Sơn (Khu đài tưởng niệm của liệt sỹ Hải Phòng)

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/ilitsHP.jpg

Đoạn đường chỉ dài 45 cây số nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm mà tượng đài là ký ức của một thời khói lửa chưa xa. Chiến tranh đã khép lại. Người Quảng Trị đứng dậy dựng xây trên hoang tàn, khai thác tiềm năng vốn có. Những nhà tù Lao Bảo, Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, Đồi A1, Thành cổ, Cồn Tiên, Dốc Miếu, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc là những địa danh mời gọi. Đặc biệt khi quốc lộ 9 và cửa khẩu Lao Bảo khai thông sẽ thu hút lượng du khách đông đảo.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/IMG_1945800x600.jpg


Thăm lại chiến trường xưa trong dịp 30/4 này thôi cả nhà mình ơi :)

Hương xưa
14-04-2011, 22:37
Bạch Dương mà làm báo thì cứ gọi là đè chết thằng Bụi, ngôn từ đanh thép và súc tích làm em cứ tưởng đang xem chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ :D (nhưng mụ hô hào là phải đi đấy nhé, to mồm rồi ở nhà ném đá hội nghị là ăn đòn đấy!)

bụi đường ca
15-04-2011, 08:10
Đúng đúng, chị Bạch phải làm báo. Em hời hợt lắm. Bằng chứng là em không biết là đi qua sông Bến Hải và cầu Hiền Lương ở đoạn nào. Giờ nhìn lại ảnh của chị Bạch mới nhớ ra. Đầu tiên em nhìn thấy cái kỳ đài, em nghĩ xây cái này ở đây làm gì nhỉ. Tiếp tục em nhìn thấy tượng phương Nam hướng về phương Bắc, em cũng không hiểu sao lại xây thế. Có thể là do trong tưởng tượng của mình thì dòng sông đó, quang cảnh ở đó phải là cực kỳ hoành tráng nên cứ háo hứng chờ xem nó ở đâu. Ai ngờ vô tình đi qua mà không nhận ra. Nhìn tượng đài Mai Quốc Ca cũng không rõ những giọt máu. Tóm lại là chỉ lướt lướt qua từ xa, chứ chẳng để ý hay vào soi nó là cái gì.

Chị Bạch hay các anh, các chị nhà ta viết bài gì đi, tóm lại các vùng miền tôi đã qua (ta hay tây đều ok nhé), khoảng 800 chữ (nếu viết gọn, in được nhiều ảnh) hoặc 1.000 chữ (nếu viết dài để em cắt là vừa). Gửi sang bên em, đăng trang văn hóa. Cứ viết theo cảm xúc của mình, không gò theo khuôn nào cả, có bài là đăng (viết hay như nhà ta thì chỉ cần chỉnh chút xíu về từ ngữ, nếu hơi đuối thì em chỉnh thêm, đừng ngại). Nếu thích viết dài hơn, khoảng 1.500 chữ và nhiều ảnh thì em chọn đăng số cuối tuần, nguyên trang luôn.

Ví dụ như bài trên của chị Bạch, nếu chưa đăng trên PHP, gửi sang em thì gọi là Phóng sự/Chùm ảnh về miền đất Quảng Trị. Nhuận bút 300k-400k (sorry hơi hẻo chút). Đây cũng là một cách hay cho ai không viết văn dài được. Chỉ cần chọn ảnh và chú thích, viết vài lời dẫn như thế. Báo em một tuần ra 6 số nhé.

TD
15-04-2011, 10:55
Đúng đúng, chị Bạch phải làm báo. Em hời hợt lắm. Bằng chứng là em không biết là đi qua sông Bến Hải và cầu Hiền Lương ở đoạn nào. Giờ nhìn lại ảnh của chị Bạch mới nhớ ra. Đầu tiên em nhìn thấy cái kỳ đài, em nghĩ xây cái này ở đây làm gì nhỉ. Tiếp tục em nhìn thấy tượng phương Nam hướng về phương Bắc, em cũng không hiểu sao lại xây thế. Có thể là do trong tưởng tượng của mình thì dòng sông đó, quang cảnh ở đó phải là cực kỳ hoành tráng nên cứ háo hứng chờ xem nó ở đâu. Ai ngờ vô tình đi qua mà không nhận ra. Nhìn tượng đài Mai Quốc Ca cũng không rõ những giọt máu. Tóm lại là chỉ lướt lướt qua từ xa, chứ chẳng để ý hay vào soi nó là cái gì.

Chị Bạch hay các anh, các chị nhà ta viết bài gì đi, tóm lại các vùng miền tôi đã qua (ta hay tây đều ok nhé), khoảng 800 chữ (nếu viết gọn, in được nhiều ảnh) hoặc 1.000 chữ (nếu viết dài để em cắt là vừa). Gửi sang bên em, đăng trang văn hóa. Cứ viết theo cảm xúc của mình, không gò theo khuôn nào cả, có bài là đăng (viết hay như nhà ta thì chỉ cần chỉnh chút xíu về từ ngữ, nếu hơi đuối thì em chỉnh thêm, đừng ngại). Nếu thích viết dài hơn, khoảng 1.500 chữ và nhiều ảnh thì em chọn đăng số cuối tuần, nguyên trang luôn.

Ví dụ như bài trên của chị Bạch, nếu chưa đăng trên PHP, gửi sang em thì gọi là Phóng sự/Chùm ảnh về miền đất Quảng Trị. Nhuận bút 300k-400k (sorry hơi hẻo chút). Đây cũng là một cách hay cho ai không viết văn dài được. Chỉ cần chọn ảnh và chú thích, viết vài lời dẫn như thế. Báo em một tuần ra 6 số nhé.

Thanks em Bụi và các bạn đã động viên bài viết ngây ngô thiếu chuyên nghiệp của mình (Ko dám nhận là viết báo đâu, em Bụi lại bẩu "Đánh trống qua cửa nhà sấm" :). Bài trên đây là 1 đoạn trích trong chùm bài viết về quê mẹ Quảng Trị trong blog của tớ. Những cảm nhận hồn nhiên trước cảnh đẹp của quê hương đất nước mà mình có dịp ghé thăm và trước mỗi địa danh đến mình đều tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa của nó qua những trang báo.
Cả nhà mình sắn tay vào viết báo cung cấp cho Bụi lấy nhuận bút đủ xiền đi phượt mái thoải đê :)

Kiara
15-04-2011, 11:36
Ối Bụi ơi, viết về địa danh nào cũng được hả, 400K/bài bao gồm cả ảnh hả?
4C ơi, tập trung viết để lấy tiền nhập quỹ ọp đê, đỡ phải đóng.
Chị viết mày đừng cho thêm câu: Chị Kiều Loan cho biết nhá
:))

TD
15-04-2011, 11:52
Chị Kiều Loan cho biết nhá:))

Iem nịnh LĐ tí cả nhà lơ đi cho e đỡ ngượng. Gớm hôm qua tự dưng lại mở cái thư ngỏ của VNPT về mã số khách hàng thấy cuối thư có kí Giám đốc - P.Kiều Loan, gớm hân hoan phi vội lên gác đập cửa nhà tắm bắt zai nhà thò đầu ra dòm "đấy chị Kiara đấy" zai nhà cười ha hả bẩu gớm mụ này lãng đãng như trên cung mây, thế bây giờ mụ mới tỏ hử:D

bụi đường ca
15-04-2011, 12:08
Ối Bụi ơi, viết về địa danh nào cũng được hả, 400K/bài bao gồm cả ảnh hả?
4C ơi, tập trung viết để lấy tiền nhập quỹ ọp đê, đỡ phải đóng.
Chị viết mày đừng cho thêm câu: Chị Kiều Loan cho biết nhá
:))

Viết về đâu cũng ok chị à. Nhẹ nhàng ngắn gọn thì có thể loại Tản mạn, sến thì thôi rồi, kiểu "Ôi, góc phố, con đường... Tôi ở đây mà toilet ở đâu" (đã có bác gửi em bài sáng nay nhá, đề nghị giữ bí mật nên em chưa nói tên). Dài dòng lê thê thì có mục Những vùng miền quanh ta, Đất và người Hải Phòng... vài nghìn chữ, kèm ảnh. Nhuận bút tuỳ từng thể loại chị nhé. Nhà mình làm sao cứ làm hết một vòng tên trên báo ấy. Tiền nhuận bút góp làm bữa off. Hihihi!!!

thik_di_choi
15-04-2011, 12:41
Thông báo off:

Để rút kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc qua những chuyến đi hôm giỗ tổ đồng thời bàn bạc kế hoạch 30/4 & 01/05 kính mời toàn thể ACE 18h chiều mai (16.04) đến off tại nhà hàng Gà nướng đất Thành Long - số 1-2 Lô 11 - Lê Hồng Phong (đi qua ngã tư Big C về phía sân bay khoảng 800m rẽ trái vào đường to, hình như là lối rẽ đầu tiên tính từ ngã tư)

Vì gà nướng đất phải đặt trước, nên đề nghị mọi người PM hoặc SMS trước trưa mai để còn đặt. Ai đến muộn hoặc ko báo vui lòng ăn món khác =))

bụi đường ca
15-04-2011, 12:49
Gà này là gà xịn ở bên trong đường nhánh hay gà nhái ở phía mặt đường bác ơi? Vì nếu ngoài đường thì thấy biển gà nhái to nhất, dễ bị nhầm, còn gà xịn nó ở bên trong.

Kiara
15-04-2011, 12:50
@BD: Nàng ơi, nàng không ngượng thì nàng làm chị ngượng, phỏng?
Sao không bảo thêm: Gớm, em quát bà í suốt ngày, bà í đi hầu bọn em suốt :))

thanhbac
15-04-2011, 12:51
Tiếc quá, lại lỡ một buổi off rồi vì có kế hoạch đi bụi đúng vào hôm PHP off. Các Bác nhớ phần em đôi chân gà nhé để em đi bụi cho khỏe.hihi

thik_di_choi
15-04-2011, 13:57
Gà này là gà xịn ở bên trong đường nhánh hay gà nhái ở phía mặt đường bác ơi? Vì nếu ngoài đường thì thấy biển gà nhái to nhất, dễ bị nhầm, còn gà xịn nó ở bên trong.

Ơ hình như là quán này to ở mặt đường đấy. Thế chiều mày qua xem lại rồi sửa cụ tỉ cho anh nhé. anh ăn đây 1 lần từ lâu lẩu lầu lâu roài nên ko nhớ

Tommy_ngo
15-04-2011, 13:58
Chị mình dạo này đanh đá như kiều nhỉ , Các Cụ đặt tên Kiều Loan cũng chuẩn ra phết :D

Thick @ Tặng Em cái đùi gà Em đi lấy thông tin chuẩn .

mihtua
15-04-2011, 14:00
Iem nịnh LĐ tí cả nhà lơ đi cho e đỡ ngượng. Gớm hôm qua tự dưng lại mở cái thư ngỏ của VNPT về mã số khách hàng thấy cuối thư có kí Giám đốc - P.Kiều Loan, gớm hân hoan phi vội lên gác đập cửa nhà tắm bắt zai nhà thò đầu ra dòm "đấy chị Kiara đấy" zai nhà cười ha hả bẩu gớm mụ này lãng đãng như trên cung mây, thế bây giờ mụ mới tỏ hử:D

Giờ mới biết tên thật của Má mì :">
Nghe cứ như tên ca sĩ hải ngoại ý nhỉ :D

thik_di_choi
15-04-2011, 14:08
Chị mình dạo này đanh đá như kiều nhỉ , Các Cụ đặt tên Kiều Loan cũng chuẩn ra phết :D

Thick @ Tặng Em cái đùi gà Em đi lấy thông tin chuẩn .

A hứa chúng nó phạng anh bỏ cụ. Thôi cứ nhanh ta nhanh mắt =))

bụi đường ca
15-04-2011, 14:29
Để tránh nhiễu thông tin, em xin delete cái này.

Địa điểm off ngày mai ăn gà là bác Thik đã ghi: Quán Long Thành

Kiara
15-04-2011, 14:30
Tộ xư, chị xin 4C đấy :D

Đời chị khổ với cái tên í, cứ gọi đến là ai cũng quay lại nhìn, tưởng là ái ố mỹ miều tiểu thơ cành vàng lá ngọc, TSB, đứng lên là một đứa rai không ra rai, gái không ra gái, phu phen đen hôi, trước sau như một, đi đứng thì khệnh khạng (có khép được chân chọ đâu), gớm, cười sướng nhá :))

bụi đường ca
15-04-2011, 14:45
LĐ tự vẽ chân dung choáng thế. Theo em, khi nào LĐ về hưu, cứ sang Thái làm "má" chăn bọn chuyển giới bên đó, rất là hợp mà lại hái ra tiền ấy.

greenline
15-04-2011, 14:56
Vì gà nướng đất phải đặt trước, nên đề nghị mọi người PM hoặc SMS trước trưa mai để còn đặt. Ai đến muộn hoặc ko báo vui lòng ăn món khác =))

Vụ gà này phải đặt trước 3 tiếng để nhà hàng làm, ăn uống cầu kỳ lắm cơ. Thôi em cứ làm phát danh sách đăng ký để đặt trước cho dễ nhể:

1. Thik.
2. Xanh.
3. ...

Ai đăng ký sau cứ tự động điền thêm vào danh sách là ok. Nhớ có cả số thứ tự không lão Thik lại đếm nhầm 10 thành 11 thì bỏ mi.a. :))

TD
15-04-2011, 16:06
Cả nhà ơi CỨU NET khẩn cấp: Có cụ nào có thông tin hay số điện thoại khách sạn, nhà hàng ở Bắc Kạn không thì cung cấp em với. Được giao nhiệm vụ lo khâu ăn ngủ nghỉ cho 4 - 6 cụ trong dịp 30/4 ở BK mà chửa biết chỗ mô mà liên lạc.
Thanks cả nhà vô cùng !:help

Nhều
15-04-2011, 16:51
Ơ, lại off à? Em đề xuất có 1 quán Hải Sản ở vỉa hè Lê Hồng Phong cực tươi và ngon, rẻ nữa! Cạnh CPN ý ạ, phục vụ chuyên nghiệp phết!

Tommy_ngo
15-04-2011, 18:04
Ở Lê Hồng Phong bây giờ hàng quán nhiều quá , bà con tổ chức off mỗi lần ăn 1 hàng khác nhau cho bõ công off . Em hôm nọ được ăn ở đấy món lẩu cháo :D

bui_duong
15-04-2011, 18:23
Các bác à em là thành viên mới, chửa biết tí ti gì, các bác cho em tham gia PHP được không ợ.
Nếu được tha giam em hứa:
1. Trung thực, tận tâm
2. Làm đúng quy định, kỷ luật

Cám ơn cả nhà

bui_duong
15-04-2011, 18:37
Thông báo off:

Để rút kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc qua những chuyến đi hôm giỗ tổ đồng thời bàn bạc kế hoạch 30/4 & 01/05 kính mời toàn thể ACE 18h chiều mai (16.04) đến off tại nhà hàng Gà nướng đất Thành Long - số 1-2 Lô 11 - Lê Hồng Phong (đi qua ngã tư Big C về phía sân bay khoảng 800m rẽ trái vào đường to, hình như là lối rẽ đầu tiên tính từ ngã tư)

Vì gà nướng đất phải đặt trước, nên đề nghị mọi người PM hoặc SMS trước trưa mai để còn đặt. Ai đến muộn hoặc ko báo vui lòng ăn món khác =))

Bác à, em là mem mới, cho em tham gia với

lolo
15-04-2011, 18:55
Cả nhà ơi CỨU NET khẩn cấp: Có cụ nào có thông tin hay số điện thoại khách sạn, nhà hàng ở Bắc Kạn không thì cung cấp em với. Được giao nhiệm vụ lo khâu ăn ngủ nghỉ cho 4 - 6 cụ trong dịp 30/4 ở BK mà chửa biết chỗ mô mà liên lạc.
Thanks cả nhà vô cùng !:help
@BD
Ở Bắc Kạn bạn có thể ăn uống ở Nhà hàng Lá Cọ, đ/c Tổ 5 phường Chí Kiên, T.x Bắc Kạn (gần trung tâm thị xã) , ĐT 0281. 3 870 953/ 0982 142 950. Ở đây ăn uống sạch sẽ, ngon và đặc biệt có món rượu ngô đặc sản của Bắc Kạn hình như tên gọi là rượu Bó Nặm j j đó.
Ngủ thì có thể vào khu gần hồ Ba bể có nhiều KS, Nhà nghỉ hoặc đi thuyền vào hẳn trong lòng hồ ở nhà sàn của dân, ăn cá lòng hồ tuy có bé chút xíu nhưng nói chung cũng được.
Nhờ sau chuyến đi mang ít rượu Bó Nặm về cho anh em PHP nhá.
Chúc chuyến đi vui vẻ.

TD
15-04-2011, 20:36
@BD
Ở Bắc Kạn bạn có thể ăn uống ở Nhà hàng Lá Cọ, đ/c Tổ 5 phường Chí Kiên, T.x Bắc Kạn (gần trung tâm thị xã) , ĐT 0281. 3 870 953/ 0982 142 950. Ở đây ăn uống sạch sẽ, ngon và đặc biệt có món rượu ngô đặc sản của Bắc Kạn hình như tên gọi là rượu Bó Nặm j j đó.
Ngủ thì có thể vào khu gần hồ Ba bể có nhiều KS, Nhà nghỉ hoặc đi thuyền vào hẳn trong lòng hồ ở nhà sàn của dân, ăn cá lòng hồ tuy có bé chút xíu nhưng nói chung cũng được.
Nhờ sau chuyến đi mang ít rượu Bó Nặm về cho anh em PHP nhá.
Chúc chuyến đi vui vẻ.

Bạn lolo đúng là chuyên gia cứu nét rồi, may quá là may vì thông tin bổ ích của bạn.
Nhất định sẽ mang rượu Bó Nặm về cho anh chị em PHP tắm trong rượu :). Cảm ơn bạn lolo nhiều nhé !
Cả nhà thân yêu, tớ chắc lại bị mụ Hương xưa ló tổng sỉ vả vì tội hóng từ xa, chém gió và ném đá hội nghị òi vì tớ có lịch Bắc Kạn từ 30/4 - 4/5 (Nếu cả nhà đi Miền Trung coi như tớ móm). Khộ ghê cơ chương trình ăn chơi quần quật, tốn sức lắm :)

homeless man
15-04-2011, 21:32
Hi Bạch Dương,

Như đã trao đổi qua điện thoại, em có thể hỏi 0281 1080 tổng đài Bắc Kạn để đặt các nơi ở sau đây:
1. KS Bắc Kạn-To nhất Bắc Kạn luôn, có free Wifi và ăn sáng nhưng giá mắc nhất.
2. Nhà khách Tỉnh ủy-UBND tỉnh: Hơi hợp tác xã tí nhưng cũng tốt, cảnh trên đồi lại đẹp
3. Hỏi thêm các nhà nghỉ xung quanh xem vì có rất nhiều.

Nếu vào vườn QG Ba Bể, em có thể ở lại Nhà khách của vườn, hỏi điện thoại tổng đài luôn nhé. Còn nếu không, vào nhà ông Toàn ở Nam Mẫu (Qua cầu Pắc Ngòi) cũng tiện nghi lại có phục vụ ăn uống, giá cả phải chăng, sạch sẽ. Năm 2009, nhóm Tìm vàng ở Bản Thi đã ở đây. ĐT: 0281 3894 067.

TD
15-04-2011, 21:51
Hi Bạch Dương,

Như đã trao đổi qua điện thoại, em có thể hỏi 0281 1080 tổng đài Bắc Kạn để đặt các nơi ở sau đây:
1. KS Bắc Kạn-To nhất Bắc Kạn luôn, có free Wifi và ăn sáng nhưng giá mắc nhất.
2. Nhà khách Tỉnh ủy-UBND tỉnh: Hơi hợp tác xã tí nhưng cũng tốt, cảnh trên đồi lại đẹp
3. Hỏi thêm các nhà nghỉ xung quanh xem vì có rất nhiều.

Nếu vào vườn QG Ba Bể, em có thể ở lại Nhà khách của vườn, hỏi điện thoại tổng đài luôn nhé. Còn nếu không, vào nhà ông Toàn ở Nam Mẫu (Qua cầu Pắc Ngòi) cũng tiện nghi lại có phục vụ ăn uống, giá cả phải chăng, sạch sẽ. Năm 2009, nhóm Tìm vàng ở Bản Thi đã ở đây. ĐT: 0281 3894 067



@ Homeless man:
Tuyệt vời, em rất rất là cảm ơn anh mình. Hôm nào về em nhất định sẽ mang tặng anh bầu rượu Bó Nặm vì thông tin quí giá và diện kiến xem bên ngoài anh có đẹp zai như trên avatar ko :)). Em đùa tí, giọng qua điện thoại hay quá cơ :)


Greenline còn nhớ cái này không?



https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_4150.jpg

Công nhận Xanh ngày xưa rất là phong độ, còn Xanh bây chừ ?(trích thơ Hương xưa)

Hương Xưa Viet Anh dạo này dư thế lày:
Bụng to thêm một tí
Tóc ít đi mấy phần
Em nào mà tưởng nhớ
Gặp sẽ thấy...tủi thân :))

greenline
15-04-2011, 22:01
Công nhận Xanh ngày xưa rất là phong độ, còn Xanh bây chừ ?(trích thơ Hương xưa)

Hương Xưa Viet Anh dạo này dư thế lày:
Bụng to thêm một tí
Tóc ít đi mấy phần
Em nào mà tưởng nhớ
Gặp sẽ thấy...tủi thân :))

Haiz, anh đã già thì để cho anh già chứ. :shrug: Gái cứ mơ tưởng thời phong độ của anh làm gì. ( Mà thế éo nào sao nhiều đứa chê anh già thế) :(( :(( :(( Hồi tưởng nhiều là bệnh của tuổi già đấy. =))

homeless man
15-04-2011, 22:08
Thôi, tớ không kéo bạn Xanh vào đây nữa. Xóa ảnh gốc trên server rồi hehe.

Này Bạch Dương, cái rượu Bó Nặm đóng chai nhựa ý, em phải mang về nhiều nhiều đền công bạn Xanh nhé.

Chúc vui:D

lolo
15-04-2011, 22:40
@BD
Nếu có thể đi thuyền trên Hồ Ba Bể thì cố gắng vào khu vực thác Đầu Đẳng (xem đường link)
http://clip.vn/watch/Du-lich-Viet-Nam-Ngam-nhin-thac-Dau-Dang-Bac-Kan,olP
Chỗ buộc mấy con ngựa là khu vực nhà dân, chỉ có khoảng 5- 7 gia đình. Ăn ngủ nghỉ ở đây được : gà, cá …v.v
Từ chỗ mầy nhà này đến chỗ thác cũng gần thôi, khoảng 20’ đi bộ là đến nơi.
Còn rượu Bó Nặm thì uống vô sờ tư, say không sợ đau đầu hay mệt mỏi gì cả … hehe. ..

Hậu Trần
15-04-2011, 22:55
:D các bác có thể tư vấn cho em làm 1 chuyến lên ngả Tây Bắc bằng oto ở Cầu Rào vào dịp nghỉ 30/4 này được không nhỉ, nên đi đâu là lịch trình thế nào

Nhều
16-04-2011, 08:40
Haiz, anh đã già thì để cho anh già chứ. :shrug: Gái cứ mơ tưởng thời phong độ của anh làm gì. ( Mà thế éo nào sao nhiều đứa chê anh già thế) :(( :(( :(( Hồi tưởng nhiều là bệnh của tuổi già đấy. =))

Em chạ thấy anh Xanh già! Mọi người cứ nhìn bề ngoài! Có chung lều và túi ngủ đâu biết! Kaka! :D

greenline
16-04-2011, 10:47
Em chạ thấy anh Xanh già! Mọi người cứ nhìn bề ngoài! Có chung lều và túi ngủ đâu biết! Kaka! :D

Ờ may thế, vớt vát được em Nhều khen tặng. Anh trân trọng cảm ơn lòng tốt của e. :))

hoagao
16-04-2011, 11:28
Em thấy trên Fây Búc đồn ầm lên hôm nay là Sinh nhật bác CườngTax.
Thế nhà PHP hôm nay ăn gà nướng và cụng ly chúc mừng SN bác Tách luôn nhỉ.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Hương xưa
16-04-2011, 12:05
Bác à, em là mem mới, cho em tham gia với

Chào mem mới, nhà buôn đang hồi cao trào nên quên không véo cằm mem mới kìa, tại bạn không nói rõ một chút về bản thân nên mọi người chửa biết thế nào đấy mà, bạn nêu chút thông tin để mà còn nhận ra nhau nhé (VD: zai hay gái, 7X, 8X hay 9X, đang sống ở đâu, rượu bia được đến mức độ nào, chém gió online là chính hay ọp chai cũng OK...:D) Truyền thống PHP là thông báo ọp mở trên diễn đàn, bạn cứ canh thời gian và địa điểm xuất hiện là ACE hoan nghênh hết, chúc vui nhé:)
@ Nhà: chiều nay em có chút việc nên k dám đặt cục gạch to, nếu chạy sô về kịp thì em đến gặm nốt chỗ dở cũng được :(

bui_duong
16-04-2011, 13:06
Chào mem mới, nhà buôn đang hồi cao trào nên quên không véo cằm mem mới kìa, tại bạn không nói rõ một chút về bản thân nên mọi người chửa biết thế nào đấy mà, bạn nêu chút thông tin để mà còn nhận ra nhau nhé (VD: zai hay gái, 7X, 8X hay 9X, đang sống ở đâu, rượu bia được đến mức độ nào, chém gió online là chính hay ọp chai cũng OK...:D) Truyền thống PHP là thông báo ọp mở trên diễn đàn, bạn cứ canh thời gian và địa điểm xuất hiện là ACE hoan nghênh hết, chúc vui nhé:)
@ Nhà: chiều nay em có chút việc nên k dám đặt cục gạch to, nếu chạy sô về kịp thì em đến gặm nốt chỗ dở cũng được :(

Em là zai tuổi 7x, nhà ở HP, thích chém gió online, ộp ọp. Rượu bia thì vui là uốn. Mà cảm ơn bác đã để mắt đến em nhá

co_mem
16-04-2011, 13:07
:D các bác có thể tư vấn cho em làm 1 chuyến lên ngả Tây Bắc bằng oto ở Cầu Rào vào dịp nghỉ 30/4 này được không nhỉ, nên đi đâu là lịch trình thế nào

Ồi, bạn CĐCM nào ở HP thế nhỉ... làm quen tí đê :)
Còn bến Cầu Rào theo tớ biết thì chỉ đi các ngả đồng bằng thôi, ko có xe lên Tây Bắc.

co_mem
16-04-2011, 14:40
:(

U em vừa chìa tờ báo An ninh thế giới số ngày 16/4 và phán một câu xanh rờn "Từ nay đứng có mà phượt phiếc xe máy xe miếc gì nữa nhé, cấm chỉ"

Báo khoe nguyên 2 trang toàn mặt đen tối thế này... :((:((:((

greenline
16-04-2011, 15:00
Thông báo off:

Để rút kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc qua những chuyến đi hôm giỗ tổ đồng thời bàn bạc kế hoạch 30/4 & 01/05 kính mời toàn thể ACE 6h chiều nay(16.04) đến off tại nhà hàng Gà nướng đất Thành Long - số 1-2 Lô 11 - Lê Hồng Phong (đi qua ngã tư Big C về phía sân bay khoảng 800m rẽ trái vào đường to, hình như là lối rẽ đầu tiên tính từ ngã tư)

Vì gà nướng đất phải đặt trước, nên đề nghị mọi người PM hoặc SMS trước trưa mai để còn đặt. Ai đến muộn hoặc ko báo vui lòng ăn món khác =))

Kéo lên cho bà con khỏi quên. Nhà mình đúng là lười đăng ký số một, chiều nay chắc phải tổ chức cuộc thi ai nhanh tay gắp bằng tay anh/em. :))

@Cỏ: Ai bẩu đi phượt lại còn đòi tem bảo hành. =))

Kiara
16-04-2011, 15:06
Chị đăng ký 2 người cho chú Xanh rồi đấy nhá, thấy réo sợ không có cái ăn đành phải tương lên đây cái để cả nhà chứng kiến, không tí nó lại cho mình nhịn
:))

Tommy_ngo
16-04-2011, 15:16
Em 1 suất nhé , sáng nay nhịn chưa ăn gì đâu đấy :D

Hậu Trần
16-04-2011, 15:42
Ồi, bạn CĐCM nào ở HP thế nhỉ... làm quen tí đê :)
Còn bến Cầu Rào theo tớ biết thì chỉ đi các ngả đồng bằng thôi, ko có xe lên Tây Bắc.

Em sn 90, đang học hàng hải năm 3. Tham gia bên cdcmgroup lâu rồi, nay mới biết có phọt.com nên di cư sang đây

haingon
16-04-2011, 17:37
Trưa mà đã hết giờ đăng kí cơ ạ, em giờ mới về đến nhà, em một xuất rưỡi nhé.

Nhều
17-04-2011, 00:06
Ôi! Thác loạn ộp oạp về mà người em cứ bứt rứt! :( ko ngủ được là ko ngủ được! Bẩu đi Đồ Sơn mà ứ bác nào đồng ý cơ!

co_mem
17-04-2011, 11:09
Em sn 90, đang học hàng hải năm 3. Tham gia bên cdcmgroup lâu rồi, nay mới biết có phọt.com nên di cư sang đây

Hi hi, lâu rồi là lâu năm bao nhiêu :)
WC e ra nhập PHP (may quá, nhà mình lại giảm được tí tuổi trung bình)

@Nhều: Hôm qua mà lôi khách ra ĐS nữa thì mai HP tắc nghẽn mọi cửa ngõ vào thành phố :D

TD
17-04-2011, 11:48
Ôi! Thác loạn ộp oạp về mà người em cứ bứt rứt! :( ko ngủ được là ko ngủ được! Bẩu đi Đồ Sơn mà ứ bác nào đồng ý cơ!

Hôm qua mình mất ngủ trầm trọng vì phê lòi quả ngoáy cột của em Nhều. Riêng vụ thác loạn thì Nhều em xứng đáng danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất hoạt náo". Ngưỡng em mình nhắm Muah Muah

minsk79
17-04-2011, 15:50
Dạo này em thấy tinh thần mình bất an, muốn theo học một lớp Thiền để lấy lại sự cân bằng mà không biết học ở đâu. Bác nào biết ở Hải Phòng nơi nào dậy chỉ cho em biết với. Nếu vừa học Thiền vừa được nghe giảng về phật Pháp thì càng tốt. Cảm ơn các Bác!

Hương xưa
17-04-2011, 23:59
Dạo này em thấy tinh thần mình bất an, muốn theo học một lớp Thiền để lấy lại sự cân bằng mà không biết học ở đâu. Bác nào biết ở Hải Phòng nơi nào dậy chỉ cho em biết với. Nếu vừa học Thiền vừa được nghe giảng về phật Pháp thì càng tốt. Cảm ơn các Bác!

Rõ khỉ bố thằng cu, đang định đi ngủ mà nghe nó than tinh thần bất an đòi đi học Thiền làm mình cười lăn ra gối :D. Ku em muốn tinh thần nó an thì sao hôm nọ không theo nhà đi Lôi Âm (học hỏi kinh nghiệm anh Xanh và em Nhều ấy, an cực luôn í). Mà cứ chịu khó đi ọp ẹp chị đảm bảo cái căn thanh tịnh nó vừa ngo ngoe khởi sắc thì bị cơn lốc thác loạn của PHP đè bẹp dí thế là chạ còn cái gì bất an nữa, trong ngoài nát bét như nhau luôn, sao phải xoắn :))

HoangTung76
18-04-2011, 07:43
bác Thik: e nghe đồng thấy vụ 30/4 của bác máu đi quá, nhưng cơ mà đi nhiều như thế lại khó xin đc cô ta, bác xem có thể ngắn gọn đc tí không?? chẳng hạn chỉ đi Quảng Bình - Qunagr Trị thôi nhể .

TD
18-04-2011, 08:57
bác Thik: e nghe đồng thấy vụ 30/4 của bác máu đi quá, nhưng cơ mà đi nhiều như thế lại khó xin đc cô ta, bác xem có thể ngắn gọn đc tí không?? chẳng hạn chỉ đi Quảng Bình - Qunagr Trị thôi nhể .

Bác Tùng nói phải nếu đi dài ngày rất khó xin cota vì ngày lễ mà bỏ đi biền biệt thì ko đành - đi ít lại ko thể hết các địa danh của QT, như vậy hơi phí. Chi bằng thay đổi cung đường nào ngắn hơn mà vẫn thú vị như Bắc Kạn chẳng hạn cũng là phương án để cả nhà tham khảo.
Đợt này nếu gia đình ta vẫn quyết định đi QT thì hơi tiếc e ko tham gia được, chứ cơ sở cách mạng của em ở QT quá nhiều nên nếu em đi nhà ta ko phải lo chỗ ngủ. Quê em ngay bên cạnh con sông Thạch Hãn xanh trong, cạnh ngay đường quốc lộ, ngôi nhà của cụ kị vẫn để ko, vườn chuối um tùm tha hồ kéo quân về đập phá.
Vài nhời vậy thôi, thứ 2 đầu tuần cả nhà vui khoẻ nhé :)

greenline
18-04-2011, 10:16
Rõ khỉ bố thằng cu, đang định đi ngủ mà nghe nó than tinh thần bất an đòi đi học Thiền làm mình cười lăn ra gối .

Có những cái phải là người trong cuộc mới hiểu. Cái tâm không an thì đi chơi cười đùa vui vẻ cũng chỉ là nhất thời mà thôi. :) Mink79 vào Nhà văn hóa Thanh niên hoặc Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp để tìm lớp phù hợp nhé. Ở đó có rất nhiều lớp như thiền, yoga, .... Còn nghe giảng Phật pháp thì em qua Hội Phật Giáo trên đường Cát Dài hỏi xem. Hoặc cuối tuần rảnh chạy sang Thiền viện Trúc Lâm (Chùa Lân) bên Yên Tử nghe một buổi cho thư giãn. :)

Hậu Trần
18-04-2011, 10:29
Hi hi, lâu rồi là lâu năm bao nhiêu :)
WC e ra nhập PHP (may quá, nhà mình lại giảm được tí tuổi trung bình)

@Nhều: Hôm qua mà lôi khách ra ĐS nữa thì mai HP tắc nghẽn mọi cửa ngõ vào thành phố :D
năm 2008 sau khi đọc bài báo nói về diễn đàn này, em lên đó hóng hớt thôi
Mà bác nào có kinh nghiệm tuyến đường HN-Hòa Bình- Sơn la cho em biết chút. Em dự định 29/4 bắt tàu lên Hn để sáng 30/4 cưỡi xe máy cùng con bạn lên Hòa Bình rồi lên Mộc Châu. Nhưng đường đóm chỗ ăn ngủ những nơi cần đến thì chịu :|

TD
18-04-2011, 10:53
Dạo này em thấy tinh thần mình bất an, muốn theo học một lớp Thiền để lấy lại sự cân bằng mà không biết học ở đâu. Bác nào biết ở Hải Phòng nơi nào dậy chỉ cho em biết với. Nếu vừa học Thiền vừa được nghe giảng về phật Pháp thì càng tốt. Cảm ơn các Bác!

Min ơi hỏi chỗ cho chị đi cùng với, dạo này chị cũng bất an mất ngủ trầm trọng. Tâm muốn tu lắm, dưng hồn lại cứ hú thôi. Hễ thức ko sao, động nhắm mắt lại mê sảng gọi tên "Bác".
Buồn hết cả phiền :(

greenline
18-04-2011, 15:42
nEm dự định 29/4 bắt tàu lên Hn để sáng 30/4 cưỡi xe máy cùng con bạn lên Hòa Bình rồi lên Mộc Châu. Nhưng đường đóm chỗ ăn ngủ những nơi cần đến thì chịu :|

Em chịu khó học cách dùng tính năng tìm kiếm một chút, có rất nhiều thông tin về Mộc Châu trên phượt hay internet nói chung. Kỹ năng tìm kiếm thông tin và lập kế hoạch cũng là điều kiện bắt buộc không thể thiếu của dân phượt, nhất là đối với những người trẻ tuổi đang học đại học như bọn em. :) Không chịu tìm hiểu kỹ và có một kế hoạch tốt, lần đầu tiên đi, lại đi đơn độc thì chẳng khác nào đưa em và bạn đồng hành vào tình trạng nguy hiểm. Chú ý là đường lên Mộc Châu rất dễ đi, nhưng đã có 2 bạn của 2 nhóm khác nhau đã ra đi mãi mãi. :(

Lời khuyên đối với người mới bắt đầu là nên đăng ký tham gia đi cùng với một nhóm nào đó ở box tìm bạn đồng hành (hoặc bên trang www.ttvnol.com/f_233) và khi đi chơi vào bất cứ dịp nghỉ dài như 30/4 hay 2/9 thì nên đặt phòng khách sạn trước. :)

bụi đường ca
18-04-2011, 16:12
Đồng ý với bác Xanh, em Trần lên tự mình tìm kiếm thông tin (cái gì tự mình thu nhặt thì sẽ nhớ lâu). Giới thiệu cho em một công cụ tìm kiếm được dùng nhiều ở VN là www.google.com.

minsk79
18-04-2011, 17:51
Rõ khỉ bố thằng cu, đang định đi ngủ mà nghe nó than tinh thần bất an đòi đi học Thiền làm mình cười lăn ra gối :D. Ku em muốn tinh thần nó an thì sao hôm nọ không theo nhà đi Lôi Âm (học hỏi kinh nghiệm anh Xanh và em Nhều ấy, an cực luôn í). Mà cứ chịu khó đi ọp ẹp chị đảm bảo cái căn thanh tịnh nó vừa ngo ngoe khởi sắc thì bị cơn lốc thác loạn của PHP đè bẹp dí thế là chạ còn cái gì bất an nữa, trong ngoài nát bét như nhau luôn, sao phải xoắn :))

Bác cứ động vào nỗi đau của em, hôm vừa rồi nhà mình off muốn đi bỏ xừ, nhưng có biết thông tin đâu mà đi. Còn hôm các Bác đi Lôi Âm em cũng máu lắm chứ! nhưng thấy tình hình Âm thịnh Dương suy sợ nên đó lại không chay tịnh được thì chết.:D

Hậu Trần
18-04-2011, 18:56
Cám ơn các bác, em đã tham khảo và đo sơ sơ con đường. Gần 200km theo đường 6 từ HN. Cứ thế là lên, có gì thì sẽ join cùng đoàn khác cũng được :D

ngo1
18-04-2011, 23:11
Dạo này em thấy tinh thần mình bất an, muốn theo học một lớp Thiền để lấy lại sự cân bằng mà không biết học ở đâu. Bác nào biết ở Hải Phòng nơi nào dậy chỉ cho em biết với. Nếu vừa học Thiền vừa được nghe giảng về phật Pháp thì càng tốt. Cảm ơn các Bác!

Theo tôi được biết đến tháng 5 này ở chùa Cao Linh có khóa tu mùa hè (giảng về Phật Pháp) Minks có thể đến đó tìm hiểu và đăng ký học (hình như miễn phí).

Tiienchung
19-04-2011, 15:50
Cả nhà ơi cho em hỏi , có ai biết ở HP chỗ nào bán tuí ngủ và lều du lịch ko vậy? ai biết chỉ dùm e cái nhé

haingon
19-04-2011, 16:18
Hót boy nhà mềnh giờ mới thấy lên tiếng, hôm nọ anh Xanh mua trong Metro hay sao í. Em qua đấy xem sao. Nghe nói hàng chất lượng mà đang *** thì phải.

greenline
19-04-2011, 16:36
Cả nhà ơi cho em hỏi , có ai biết ở HP chỗ nào bán tuí ngủ và lều du lịch ko vậy? ai biết chỉ dùm e cái nhé

Hôm trước mới thấy thanh niên phượt thời đại, đầu (trần) đội trời, mông cưỡi SH, Ipad vẹo sườn lượn ầm ầm ngoài phố. :))

Muốn thuê lều và túi ngủ thì hỏi chị Cỏ mềm, muốn mua thì sang Metro. Lều 2 người, 3 người, 4 người đều có. Chú ý lều Trung Quốc thì nặng hơn lều Mỹ. Tất nhiên lều Mỹ đắt hơn và hình như chỉ còn 1 chiếc (4 người). :) Túi ngủ thì chỉ có 1 loại, không có lựa chọn. :shrug:

Guốc Mộc
19-04-2011, 23:46
Go-go-go ơi ! Từ hôm sinh nhật PHP tới giờ là chẳng nhìn thấy cô! Nghe đâu bảo nhà cô có kẻ bẻ khóa phỏng....Cô lên Thủ Đô lại hóa hay... Ở Hp mãi có kẻ còn đang muốn Đi ... Tu kia kìa....:D

Nhều
20-04-2011, 09:55
Lượn phây búc cứ thấy mọi người đóng của ầm ầm đi nọ đi kia! Em bực bội quá, mọi người có ai đi Sapa, Lào Cai, ông Bảy Bảo Hà cầu lộc ăn lộc chơi lộc tình lộc duyên với em ko??? Thứ 6 này (22/04); 22h đi, chiều CN về, chuyến đi có màu sắc tín ngưỡng nhiều hơn là phượt ạ!;)

bụi đường ca
20-04-2011, 11:15
Em không đi, nhưng em cứ lật lên để cả nhà quan tâm, vì thấy chưa ai hưởng ứng:

Bác Thik lên kế hoạch đi Đà Nẵng dịp 30-4 bằng ô tô. Chi tiết lật lại mấy trang trước xem

Tiienchung
20-04-2011, 15:28
Thank chị 2 ngón và anh Xanh hen. Tối e qua đó coi sao.

Hương xưa
21-04-2011, 21:53
Nhà trúng độc tửu của Bạch Dương đau bụng hết rồi hay sao mà im ắng thế nhỉ, mình có nên nhân lúc vắng vẻ quăng mấy quả ảnh dìm hàng lên không đây :D

Tommy_ngo
21-04-2011, 23:17
Sợ thật , nhà Em nghe tin hôm qua cái dây này hôm qua to lắm đấy nhé . Cho xin ít ảnh đi bà Hương kia

TD
22-04-2011, 10:38
Sợ thật , nhà Em nghe tin hôm qua cái dây này hôm qua to lắm đấy nhé . Cho xin ít ảnh đi bà Hương kia


Chị nhận lỗi với em Tôm là chị mải chuẩn bị rịu, với nướng mực lú hết cả lẫn chạ nhớ gì đến cu em. Thành thật ân hận, cho chị mời em chuộc lỗi sau nhé.
@ Hương xưa: Hôm qua có hình à, quăng luôn, tiện PR nhà mình luôn để bán ra ngoài cho có giá, chứ bán cho chị Kiara lại nể vị ko được giá :))
@ Cả nhà: Sau khi kiểm tra lại mới phát hiện chai để ra ngoài mới là rượu xịn còn lại 4 chai JW và 1 Hen kia đều rượu dỏm hết. Nhà có ai làm sao thì bố cáo cho em ân hận luôn :))

Tommy_ngo
22-04-2011, 11:22
Chị nhận lỗi với em Tôm là chị mải chuẩn bị rịu, với nướng mực lú hết cả lẫn chạ nhớ gì đến cu em. Thành thật ân hận, cho chị mời em chuộc lỗi sau nhé.
@ Hương xưa: Hôm qua có hình à, quăng luôn, tiện PR nhà mình luôn để bán ra ngoài cho có giá, chứ bán cho chị Kiara lại nể vị ko được giá :))
@ Cả nhà: Sau khi kiểm tra lại mới phát hiện chai để ra ngoài mới là rượu xịn còn lại 4 chai JW và 1 Hen kia đều rượu dỏm hết. Nhà có ai làm sao thì bố cáo cho em ân hận luôn :))

Ko nhớ Em thì thôi , lại còn kể ra nữa . Định làm Em chết thèm à , hôm đấy Em đi Nội Bài nếu ko cái dây của Em cũng tụ tập :D Thôi bà Chị cứ cho Em phạt tuần trà cúc là ổn (c)

minsk79
22-04-2011, 11:53
Ko nhớ Em thì thôi , lại còn kể ra nữa . Định làm Em chết thèm à , hôm đấy Em đi Nội Bài nếu ko cái dây của Em cũng tụ tập :D Thôi bà Chị cứ cho Em phạt tuần trà cúc là ổn (c)

Sao mình dị ứng với từ này thế không biếtX(

Tommy_ngo
22-04-2011, 12:02
Chú lại chẳng có mà còn dị ứng à ? Hay dây của chú đứt rồi :LL

ellvis000
22-04-2011, 23:07
Sao mình dị ứng với từ này thế không biếtX(

Anh nghe Minsk nói câu này thấy quen quen. =))=))=)).

Totochan
22-04-2011, 23:27
Chị nhận lỗi với em Tôm là chị mải chuẩn bị rịu, với nướng mực lú hết cả lẫn chạ nhớ gì đến cu em. Thành thật ân hận, cho chị mời em chuộc lỗi sau nhé.
@ Hương xưa: Hôm qua có hình à, quăng luôn, tiện PR nhà mình luôn để bán ra ngoài cho có giá, chứ bán cho chị Kiara lại nể vị ko được giá :))
@ Cả nhà: Sau khi kiểm tra lại mới phát hiện chai để ra ngoài mới là rượu xịn còn lại 4 chai JW và 1 Hen kia đều rượu dỏm hết. Nhà có ai làm sao thì bố cáo cho em ân hận luôn :))

@ Tôm với chả Tẻp!
Ối giời, chị với chả chú!!!! Tôm ơi chắc tại mày cưỡi SH nhưng mà eo mày nó mỏng quá! Khổ thân mày. Đường Đồ Sơn gió thế thì nhờ đến cái eo mỏng của mày mà cõng chị. Đến lúc chị uống rượu tây thì mày......lại chuyên xài đồ Việt Nam!
Ối Tôm ơi là TÔm ơiiiiiii!!!!!!

Tommy_ngo
23-04-2011, 01:12
Đêm hôm thanh vắng Em thấy nick nó sáng (Tồ ) biết ngay nó lại kiếm tiền nhuận bút mua sữa cho thằng cu , nhanh lên sắp lên 15% rồi đấy :T

herovdc
23-04-2011, 08:41
Bà xã chuẩn bị đi nhé, mình sắp về thăm bà xã đấy. Mình còn đưa cả mấy thằng cũng có tí tình củm với bà xã, tự hào chưa...

greenline
23-04-2011, 11:36
Khụ, đọc bài tí nữa sặc cả lưỡi vì cười. Ối dồi ôi nào Tồ nào Tôm nào Rồ ... =)) =)) =))

28/4 này có đêm nhạc Phú Quang tại HP, bác nào thích thì đi đăng ký mua vé xem cùng cho vui. Phải cái vé cũng có nhiều loại, từ 400k tới 800k, khó nghĩ quá thể. :shrug:

voongsenh
23-04-2011, 12:40
Làm mi.a nó con lô 16 chiều nay là có thừa xiền vé lại còn dư ra két bia với cả mấy con mực nướng =))
Cafe té sớm thế, cuối cùng may quá còn bớ đc chú Thick chứ ko lại hễu :))

Tommy_ngo
23-04-2011, 16:34
Lại về nữa rồi , thể nào Bác la lên rồi lại ...... Kinh quá . Sáng bác Xanh pm Em còn đang Fê :shrug:

bụi đường ca
25-04-2011, 07:24
Báo ra hôm nay. Nhà mình đoán tác giả là ai được chia nửa nhuận bút (gợi ý: Mem này đến thăm ĐN năm trước, nhưng em sửa thành 36 năm).

https://cB0.upanh.com/21.835.28795829.wVD0/untitled1copy.jpg

thik_di_choi
25-04-2011, 10:12
He he. Của Gạo hả? Giọng văn nghe sốt ruột nhỉ =))

Tommy_ngo
25-04-2011, 10:47
Em cũng sốt ruột quá , ko biết tác giả đã lấy nhuận bút chưa :D

Hương xưa
25-04-2011, 10:52
Báo ra hôm nay. Nhà mình đoán tác giả là ai được chia nửa nhuận bút (gợi ý: Mem này đến thăm ĐN năm trước, nhưng em sửa thành 36 năm).


Không đọc được, không đọc được, là sao, của ai, bao xiền, sốt ruột quá =))

greenline
25-04-2011, 10:59
Lịch sử đã được kéo lùi một tháng, để anh đi viết lại lịch sử giải phóng ĐN nhá. =)) =)) =))

bụi đường ca
25-04-2011, 11:04
ĐN giải phóng ngày 29-3. Và lỗi sai của biên tập, cụ thể là em vì em duyệt, sửa bài này lên trang. Em đã trực tiếp sorry tác giả. Tháng này em cũng sẽ bị trừ điểm thi đua vì có góp ý đến toà soạn (các cụ về hưu đọc rất kỹ).

Do thể loại bài không phải tin thời sự, chính luận nên... lờ đi cái đính chính trên báo. Vì em có thể chữa cháy là "giải phóng" chung chung, giải phóng đất nước mà... :D

Một lần nữa, rất xin lỗi tác giả và các anh, chị trên này.

Kiara
25-04-2011, 11:19
Đúng, chúng ta không nên quan tâm đến câu chữ, chúng ta hãy quan tâm đến nhuận bút.
Vậy, thế bao giờ rửa văn í nhể?
:))

greenline
25-04-2011, 11:25
Một lần nữa, rất xin lỗi tác giả và các anh, chị trên này.

Gì mà nghiêm trọng thế em, ăn cơm nhiều khi còn có tí sạn mà. Làm nhiều thì sai nhiều, chỉ có không làm là không sai thôi. Em nhiệt tình vậy là quý rồi. :)

bụi đường ca
25-04-2011, 11:27
Đúng, chúng ta không nên quan tâm đến câu chữ, chúng ta hãy quan tâm đến nhuận bút.
Vậy, thế bao giờ rửa văn í nhể?
:))

Đợi số 30-4 chị ạ, có bài nguyên trang, khủng hơn bài kia nhiều.


Gì mà nghiêm trọng thế em, ăn cơm nhiều khi còn có tí sạn mà. Làm nhiều thì sai nhiều, chỉ có không làm là không sai thôi. Em nhiệt tình vậy là quý rồi. :)

Cái này em sai và rất xấu hổ vì sai kiến thức lịch sử. Nguồn gốc của cái sai này là khi đọc bài thì em cứ gán nó vào sự kiện 30-4 sắp tới nên em không phân biệt được. Rất may là cái sai này nó thuộc dạng tiềm thức "vô tình", mình cứ hình dung trong đầu thế (cụ thể là còn 2 bạn đọc rà phía sau cũng không phát hiện ra lỗi, em vừa nhắc "hôm qua biên tập sai rồi... "và họ cũng "à" lên công nhận thế). Còn tất nhiên sau khi phát hiện ra sai thì cả 3 đứa em sẽ nhớ rất kỹ về sau.

hoagao
25-04-2011, 11:35
ĐN giải phóng ngày 29-3. Và lỗi sai của biên tập, cụ thể là em vì em duyệt, sửa bài này lên trang. Em đã trực tiếp sorry tác giả. Tháng này em cũng sẽ bị trừ điểm thi đua vì có góp ý đến toà soạn (các cụ về hưu đọc rất kỹ).

Do thể loại bài không phải tin thời sự, chính luận nên... lờ đi cái đính chính trên báo. Vì em có thể chữa cháy là "giải phóng" chung chung, giải phóng đất nước mà... :D

Một lần nữa, rất xin lỗi tác giả và các anh, chị trên này.

Em nghĩ ngoài PHP đang có tí tẹo quan tâm đến nhuận bút thì chả mấy cụ hưu trí rỗi hơi đọc bài bài tản mạn lê thê trên báo ANHP đâu, bác Bụi an tâm chả lo bị góp ý.:D
Mà tác giả là ai, nhuận bút được mấy tiền? PHP mà cũng có người sến đến mức sốt ruột nhỉ, khiếp! :D

bụi đường ca
25-04-2011, 11:39
Em thik nhất cái câu của bác Thik là "nghe sốt ruột" nhỉ! :))

Nhều
25-04-2011, 16:04
https://i607.photobucket.com/albums/tt157/lyly267/Sapa19.jpg

Bình minh Đông Cuông - ôi em nhớ cả nhà quá, cả nhà tổ chức ọp ẹp đê!

bụi đường ca
25-04-2011, 17:50
Đông Cuông em sớt ra ở Yên Bái đúng không bác Nhều?

minsk79
25-04-2011, 19:53
Đúng, chúng ta không nên quan tâm đến câu chữ, chúng ta hãy quan tâm đến nhuận bút.
Vậy, thế bao giờ rửa văn í nhể?
:))
Lần này không chỉ có tác giả bài báo khao tiền nhuận bút, mà thằng cu Bụi cũng phải khao. Vì bình thường có cho em đọc Báo của nó em cũng chẳng thèm đọc, vì suốt ngày cứ nhai đi nhai lại mấy cái tin Cướp, Hiếp rồi Giết đọc chán bỏ xừl. Vợ em ngày nào chẳng mua của mấy bà đồng nát hàng đống Báo của nó, mà toàn là Báo mới phát hành nhé để gói Xôi bán cho khách. Vậy mà hôm nay có mỗi cái tin của nó ở PHP mà Vợ em không có Báo để gói Xôi, ra sạp báo để mua thì được trả lời là bọn PHP nó mua *** hết rồi:shrug:. Bác nào nhanh tay mua được cho em mượn đọc với:help

bụi đường ca
26-04-2011, 09:54
Thông tin hữu ích, cả nhà lưu lại phòng khi cần:

https://farm6.static.flickr.com/5223/5655777587_5d9b1ae469_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5303/5656351986_032b4d902e_z.jpg

thik_di_choi
26-04-2011, 10:36
Thông tin này ok đấy dưng mà đã đi Nội bài thì toàn đi tây sao phải xoắn nhể. Làm chuyến xe cho hoành tráng với lại mình toàn bay sớm cỡ 6-7h thì đi thế quái nào được

miss-simple
26-04-2011, 11:01
Cả nhà ơi! Cứu em với!!! với!!!!

Có mười sáu đứa Hải Dương cùng công ty muốn đi Cát Bà mà không book được chỗ, các anh chị ai có địa chỉ số điện thoại nhà nghỉ, hay khách sạn rẻ rẻ nào ở Cát Bà cho em với, đặng em mách chúng nó ạ!

Em ạ rồi đấy nhé! hi hi(NO)

Số điện thoại của em là 0976416548.

greenline
26-04-2011, 11:20
Có mười sáu đứa Hải Dương cùng công ty muốn đi Cát Bà mà không book được chỗ,

Đi vào dịp nghỉ lễ này mà không book trước, đoàn lại đông như kiến thì chỉ còn nước y học bó tay thôi em. :D

bụi đường ca
26-04-2011, 13:13
Nói đến Cát Bà, thứ 7 tuần trước em xách xe phi ra đấy, sáng đi chiều về. Vắng teo. Chắc chắn dịp 30-4 thì rất đông. Nhóm bạn kia đi đông thì toả ra đi tìm, không ở phố mặt biển thì giá dễ chịu hơn, cứ chịu khó đi sâu vào trong. Em thấy ở đường lên điểm cao 77, pháo đài thần công (trước khi rẽ trái lên pháo đài) thì nhiều nhà nghỉ lắm. Em hôm đó xớ rớ đi vào cuối đường đó tìm đường lên pháo đài nên nhìn thấy toàn nhà nghỉ. Mỗi tội nhà nào cũng có 2-3 em váy ngắn ngồi ngoài. Chắc lễ tân ế quá ra ngồi vỉa hè chơi. Nhóm kia nếu không ngại thì phi vào đó tìm xem.

Em update cái lịch chạy tàu cao tốc ở bến Đình Vũ, có nhận chở xe máy. Thời gian một chuyến tàu chạy là 15 phút (nước lên), 25 phút (nước xuống, vào ra bến rất lâu). Bến tàu vừa chuyển về sát phà Đình Vũ, cứ đi đến khi nào nhìn thấy trạm bán vé phà Đình Vũ thì có đường rẽ phải vào bến tàu, rất dễ nhận diện. Bến tàu có xe đưa đón vào - ra nội thành. Chi tiết trong card sau, em đi xe máy nên không hỏi kỹ.

https://farm6.static.flickr.com/5270/5656246645_b84ee6f424_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5061/5656247369_441ba2dbf8_z.jpg

Đường vào thị trấn giờ là đường ngoài (bám biển), còn đường trong (đường qua cửa rừng quốc gia) tạm đóng để sửa. Tuy nhiên nếu chỉ đi đến rừng quốc gia thì vẫn đi được nhé, lưu ý là chỉ chiều từ Hải Phòng vào thị trấn, còn chiều từ thị trấn ra cửa rừng đã bị đóng. Em hôm đó muốn ra rừng, phải vòng tít ra ngã 3 hai đường gặp nhau rồi lại vòng lên cửa rừng ấy.

Bến tàu mời, đã chuyển ra sát bến phà Đình Vũ. Cạnh tranh ác liệt nhé:

https://farm6.static.flickr.com/5147/5656280331_b09ded6755_z.jpg

Đi vào rừng chơi:

https://farm6.static.flickr.com/5269/5656855298_0ee7273a43_z.jpg

greenline
26-04-2011, 14:08
Bến tàu có xe đưa đón vào - ra nội thành. Chi tiết trong card sau, em đi xe máy nên không hỏi kỹ.


Xe đưa đón dành cho khách đi bộ xuất phát từ Bến Bính, đón ngay cổng ngã ba bể bơi Bến Bính. Đi xe máy thì giờ cũng đi được từ Bến Bính, tuyến Bến Bính Cái Viềng này mới khai trương, cũng chở xe máy. :)

bụi đường ca
26-04-2011, 14:24
Hè này còn có tàu Đồ Sơn - Cát Bà thể loại 2 cánh lướt trên sóng, chạy hết 25 phút.

Cái vụ tàu chở xe máy từ Bến Bính - Cát Viềng em không rõ, nhưng lần sau em chạy ra đó nghía thử, vì đi ra Đình Vũ đường bụi bẩn, toàn xe công chạy như hung thần. Nếu chạy từ bến Bính thì khoẻ quá.

miss-simple
26-04-2011, 21:35
Vâng, đúng là không cứu được anh ạ! Chúng nó đổi hướng đi Vân Đồn rồi ạ!

Nhều
28-04-2011, 11:20
Trời mưa buồn quá thể thể thể! Một số người đi Cam oánh bạc, một số người đi Quảng Trị du hí, chả lẽ Anh Em ở nhà lại không có c.trình ji?

thanhbac
28-04-2011, 14:35
30/4 này mình đi Cam nhưng mà không oánh bạc đâu nhé, PHP có ai đi không nhỉ ?
Trời mưa buồn quá thể thể thể! Một số người đi Cam oánh bạc, một số người đi Quảng Trị du hí, chả lẽ Anh Em ở nhà lại không có c.trình ji?

hongphi
28-04-2011, 15:50
Trời mưa buồn quá thể thể thể! Một số người đi Cam oánh bạc, một số người đi Quảng Trị du hí, chả lẽ Anh Em ở nhà lại không có c.trình ji?

Nhân dịp sáng nay mưa to tầm tã khiên em Nhều buồn quá thể
Nhân dịp sắp được nghỉ những 4 ngày liền chả biết làm gì.
Chiều nay 18h (28/4) mời cả mình off tao nhã bia cỏ tí nhỉ..?
Để hỏi han tình hình đi Cam, tình hình đi Quảng Trị, và tình hình những ai không đi đâu.
Địa điểm: Quán Đại Lộc 280 Lạch Tray (bên cạnh cứu hỏa)
Em chọn quán này nhất tiện nhì lợi nhá ! Lợi thứ nhất gần cứu hỏa,để anh em uống bia xong nếu có cháy thì rất có ích vì gần cứu hỏa...:D,Thứ 2 rất gần để anh em có thể sang giúp bác nào không may phải nhặt thóc trộn lẫn gạo. ..:)) Tiện là rộng rãi cho bác nào đi xế hộp đỗ vô tư...(c)

haingon
28-04-2011, 16:51
Nhân dịp sáng nay mưa to tầm tã khiên em Nhều buồn quá thể
Nhân dịp sắp được nghỉ những 4 ngày liền chả biết làm gì.
Chiều nay 18h (28/4) mời cả mình off tao nhã bia cỏ tí nhỉ..?
Để hỏi han tình hình đi Cam, tình hình đi Quảng Trị, và tình hình những ai không đi đâu.
Địa điểm: Quán Đại Lộc 280 Lạch Tray (bên cạnh cứu hỏa)
Em chọn quán này nhất tiện nhì lợi nhá ! Lợi thứ nhất gần cứu hỏa,để anh em uống bia xong nếu có cháy thì rất có ích vì gần cứu hỏa...:D,Thứ 2 rất gần để anh em có thể sang giúp bác nào không may phải nhặt thóc trộn lẫn gạo. ..:)) Tiện là rộng rãi cho bác nào đi xế hộp đỗ vô tư...(c)

Em chỉ uống rịu không uống được bia, cỏ lại càng không ăn được:)). Vậy cho em hỏi ở đó có món nào tao nhã hơn không ạ?

Judy
28-04-2011, 16:53
Chúc đoàn đi Cam, đoàn đi Quảng Trị lên đường may mắn, gặt hái nhiều thật nhiều niềm vui, ảnh ọt đem về cho pà kon ăn Gato trừ bữa hàng tuần liền nhá. :D
Chúc những ai ở nhà sẽ "tiệc tùng, nhậu nhẹt, karaoke... tưng bừng, cho những ai hok tham dự đc tiếc hùi hụi đến mấy tháng nhá. =))

(em chấp nhận đau thương nằm trong nhóm ăn Gato trừ bữa)

co_mem
29-04-2011, 08:32
Ơ, thế ra nhậu nhẹt từ hôm qua rồi ư. E thật là chậm cập nhập thông tin.
Mà hôm qua mưa to thế chắc chả cần nhờ tới cứu hỏa. Hazzz!

Nhân dịp cuối tuần, nghỉ lễ, vv và vv... e tặng những ai ở nhà ăn bánh gato tẹo nhạc nhá. (tiện thể nhắc nhở luôn các bác còn đang có những lưỡng lự...)


http://www.youtube.com/watch?v=i0RCr1P1bLk

thanhbac
29-04-2011, 11:24
Đây là hình ảnh đồi cát trắng tại Mũi Né]http://upanh.vn/show.php/26198_dscn4718.jpg.html[/IMG],

herovdc
29-04-2011, 17:11
Chúc các bạn Phượt Hải Phòng có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhá... Bạn Thik vào Quảng Trị nhớ mang quà về nhá để tớ xuống HP lấy quà sau dịp nghỉ lễ, hjhj

25ltk
29-04-2011, 22:55
Nhân dịp sáng nay mưa to tầm tã khiên em Nhều buồn quá thể
Nhân dịp sắp được nghỉ những 4 ngày liền chả biết làm gì.
Chiều nay 18h (28/4) mời cả mình off tao nhã bia cỏ tí nhỉ..?
Để hỏi han tình hình đi Cam, tình hình đi Quảng Trị, và tình hình những ai không đi đâu.
Địa điểm: Quán Đại Lộc 280 Lạch Tray (bên cạnh cứu hỏa)
Em chọn quán này nhất tiện nhì lợi nhá ! Lợi thứ nhất gần cứu hỏa,để anh em uống bia xong nếu có cháy thì rất có ích vì gần cứu hỏa...:D,Thứ 2 rất gần để anh em có thể sang giúp bác nào không may phải nhặt thóc trộn lẫn gạo. ..:)) Tiện là rộng rãi cho bác nào đi xế hộp đỗ vô tư...(c)

Thứ 4 tuần tới 4/5/2011 chú Hồng Phi có ở nhà không?

herovdc
30-04-2011, 07:29
Thứ 4 tuần tới 4/5/2011 chú Hồng Phi có ở nhà không?

Lão Ngố hẹn thật hay "chém gió" đây để em còn biết? Mấy lần hẹn toàn bỏ bom, hjhj

25ltk
30-04-2011, 08:23
Lão Ngố hẹn thật hay "chém gió" đây để em còn biết? Mấy lần hẹn toàn bỏ bom, hjhj

À, có bạn Voòng ngẩu Pín mới về HN sau khi bán đất đi phượt, muốn gặp gỡ giao lưu với các bạn PHP nên lão Ngố ướm lời. Thế chú có đi cùng không?

xuandaubac
30-04-2011, 08:44
Hic, bi h mới bit có anh em hội phượt Hải Phòng...
Em là mem mới, ham phượt mà chưa có tham gia hội nào cả...nay bắt đc quả này như vớ đc cái lắc mạ vàng^^
Có thông tin j các bác úp date cho e với nhé...
4 ngày nghỉ lễ, đc nghỉ có ngày thứ 2 vs thứ 3 thui, 30-4, 1-5 lại phải đi trực ở cty, chẳng làm ăn j đc..hichic

Totochan
30-04-2011, 10:13
Ô hay thế là off ẹp toàn anh em thôi àh???? Đểu nhở!
Hôm nay 30/4 có khác, cả nhà mình đi diễu binh hết rồi.! Ở nhà buồn quá!
Chúc mọi người ăn Tết chiến thắng và ngày Tết của chúng ta hoành tráng, tươi vui!!!!

Totochan
30-04-2011, 10:20
Hic, bi h mới bit có anh em hội phượt Hải Phòng...
Em là mem mới, ham phượt mà chưa có tham gia hội nào cả...nay bắt đc quả này như vớ đc cái lắc mạ vàng^^
Có thông tin j các bác úp date cho e với nhé...
4 ngày nghỉ lễ, đc nghỉ có ngày thứ 2 vs thứ 3 thui, 30-4, 1-5 lại phải đi trực ở cty, chẳng làm ăn j đc..hichic

Thôi thì ở nhà làm việc tốt vậy!
Bạn xuandaubac (cái này gọi là Xoắn Đầu Bạc hả??)!
Chào mừng bạn ghi danh vào đội PHP nhà mình! (chuẩn bị cơ sở vật chất để ra mắt nhá!)(wait)(beer)
Tuy nhiên phải nhắc bạn viết tiếng việt có dấu một cách đầy đủ. Đừng dùng ngôn ngữ chát ở trong diễn đàn này dễ ...."bị xử" lắm đấy. Chắc bạn lại quên đọc các điều lưu ý cho mem mới rồi. Viết tắt ít thôi không thì trong nhà mình toàn người già nhưng ....tinh mắt lắm, đọc 1 ra 3 là bạn " đền cả làng" đới!(NT)

herovdc
30-04-2011, 11:28
À, có bạn Voòng ngẩu Pín mới về HN sau khi bán đất đi phượt, muốn gặp gỡ giao lưu với các bạn PHP nên lão Ngố ướm lời. Thế chú có đi cùng không?

Theo ngay chứ lão Ngố, em cũng đang định học hỏi kinh nghiệm của lão Pín để bán đất đi Phượt đây. Quả này chắc chắn đấy nhá...

herovdc
30-04-2011, 11:31
Ô hay thế là off ẹp toàn anh em thôi àh???? Đểu nhở!
Hôm nay 30/4 có khác, cả nhà mình đi diễu binh hết rồi.! Ở nhà buồn quá!
Chúc mọi người ăn Tết chiến thắng và ngày Tết của chúng ta hoành tráng, tươi vui!!!!

Ngày nghỉ dài dài mà tội cho cô Tồ nhà mềnh nhỉ, lại phải ở nhà gác đền. Thôi thì năm sau đi bù cũng được cô ạ.

xuandaubac
02-05-2011, 09:16
Thôi thì ở nhà làm việc tốt vậy!
Bạn xuandaubac (cái này gọi là Xoắn Đầu Bạc hả??)!
Chào mừng bạn ghi danh vào đội PHP nhà mình! (chuẩn bị cơ sở vật chất để ra mắt nhá!)(wait)(beer)
Tuy nhiên phải nhắc bạn viết tiếng việt có dấu một cách đầy đủ. Đừng dùng ngôn ngữ chát ở trong diễn đàn này dễ ...."bị xử" lắm đấy. Chắc bạn lại quên đọc các điều lưu ý cho mem mới rồi. Viết tắt ít thôi không thì trong nhà mình toàn người già nhưng ....tinh mắt lắm, đọc 1 ra 3 là bạn " đền cả làng" đới!(NT)

Rất cảm ơn bác đã có đôi lời...Em xin rút kinh nghiệm, các bác khi nào có chương trình gì, có lòng tốt, thông báo cho em với nhé, em là em ngày nào cũng lượn phượt.com để học hỏi thêm các bác ah. Tiện đây em xin có đôi lời tự bạch về bản thân để có việc gì nhờ vả các bác, các bác cũng biết được người thật việc thật.^^

Em tên Nguyễn Tường Xuân, sinh năm 1987, nhà bên Kiến An, hiền lành, nói nhiều, có điện thoại và xe đạp riêng, đặc biệt nhất là độc thân chưa người yêu và cô đơn chưa vợ. Hiện em đang làm marketing cho SYM auto tại Hải Phòng, ham đi du lịch lắm ( dù chẳng có nhiều monney và time ), nay gặp các bác, có gì các bác chỉ đạo thêm giúp e với.^^

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để mắt tới cái nick của em ! Chúc mọi người may mắn và vui vẻ.

Totochan
02-05-2011, 14:13
Thay mặt những người đi vắng, người ở nhà hoan nghênh nhiệt liệt chú Xuandaubac tham gia vao gia đình này. Chú vào sẽ góp phần biến giấc mơ trẻ hóa đội hình của cả nhà ngày càng đến gần. =))
NHắc chú là cái mà chú cho là đặc biệt thì ở nhà này lại hoàn toàn bình thường chưa kể túm được một đống người đặc biệt. CHính vì vậy chú đừng nói đặc biệt kẻo nhiều người tủi thân, lại kêu hô hào anh em đến khuyên giải thì ...tốn rượu lắm. Thôi, tóm lại đi với người già đừng hỏi tuổi và đừng nói cái gì đặc biệt, chú nhá! Chúc chú sớm được toại nguyện(NT)
Nhắn những ai ở nhà ngày 2/5:
Đi trà cúc không nhỉ?????????/Bà con ơi!!!!!!!!!!!!!(wait)

xuandaubac
02-05-2011, 16:37
Các bác cứ kêu già..già j mà già...khi nào nụ cười còn thường trực trên môi thì vẫn còn trẻ chán...hehe, bác cho e xin cái số cầm tay đút túi quần của bác với, có gì em tiện liên lạc...Many thanks !

ellvis000
02-05-2011, 23:54
Thay mặt những người đi vắng, người ở nhà hoan nghênh nhiệt liệt chú Xuandaubac tham gia vào gia đình này. Chú vào sẽ góp phần biến giấc mơ trẻ hóa đội hình của cả nhà ngày càng đến gần. =))
Nhắc chú là cái mà chú cho là đặc biệt thì ở nhà này lại hoàn toàn bình thường chưa kể túm được một đống người đặc biệt. Chính vì vậy chú đừng nói đặc biệt kẻo nhiều người tủi thân, lại kêu hô hào anh em đến khuyên giải thì ...tốn rượu lắm. Thôi, tóm lại đi với người già đừng hỏi tuổi và đừng nói cái gì đặc biệt, chú nhá! Chúc chú sớm được toại nguyện(NT)
Nhắn những ai ở nhà ngày 2/5:
Đi trà cúc không nhỉ?????????/Bà con ơi!!!!!!!!!!!!!(wait)

Sau thời gian ở nhà chăm "trim". MC PHP tái xuất giang hồ rồi đây. (beer)

thanhbac
03-05-2011, 15:59
Người đi Cam (cụ thể là đi Siêm Riệp) của PHP đã về đến HP trưa nay, sau mấy ngày không thể truy cập forum của PHP do Wifi của khách sạn "không phủ " được đến room nên không thể share những thông tin nóng hổi từ "chiến tuyến" về được.Mong mọi người "lượng thứ".
-Theo tin từ Ban bảo tồn di sản Angkor, có đến hơn 5.000 người Việt nam đi đến Siêm riệp trong đợt nghỉ Lễ này, phần lớn là đi qua các Công ty du lịch, còn lại đi theo kiểu phượt, điểm xuất phát hầu hết là từ TPHCM.
- Từ HCM có thể đi xe ô tô làm 2 chặng HCM đi Phnompenh qua CK Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó đi Phnompenh đi Siêm Riệp, cả hai chặng hết khoảng 12 tiếng đồng hồ ngồi ô tô, hoặc đi máy bay ngày có 6 chuyến (4 Vietnam Airline và 2 Angkor Air), thời gian bay 50 phút
- Lệ phí thăm quan quần thể Angkor Wat và Angkor Thom là 20USD/người/ngày, vé thăm quan sẽ in ảnh, ngày, nếu quá ngày để nghị Bác nộp thêm 20 đô nữa, trong khi trung bình 1 du khách đi thăm Angkor từ 2-4 ngày, ít người đi 1 ngày lắm, các Bác thử tính CP Campuchia sẽ thu được lượng tiền nhìu như thế nào, cũng phải thôi khi mà Thái và Cam suốt ngày đì đùng tranh chấp ngôi đền Prek Vihia gì gì đó, tất cả cũng vì khoản tiền thu được từ du lịch mà thôi.
-Tiền dân Cam sử dụng tiền đô la nhìu hơn tiền Riel, người đồng hành chứng kiến người dân Cam đi mua bia hơi cầm một sấp tiền đô lẻ, còn nếu không thì cứ 4000 riel = 1usd, tiền Việt cũng được accept nhưng không được welcome lắm.
- Ngôn ngữ thì phần lớn người Cam nói được tiếng Anh mà nói giỏi là đằng khác, còn những người cao tuổi thì đều biết một chút tiếng Việt vì họ nói có Việt nam mà họ còn sống đến ngày hôm nay (cảm động quá !).
- Ăn ở và đi lại không đắt nhiều so với Việt nam.
Mặc dù Bụi đã hướng dẫn các post ảnh lên PHP nhưng em không tài nào làm được, lại phải nhờ Bụi thôi mong sẽ có những bức ảnh để đua lên chia sẻ cũng mọi người.

Hương xưa
03-05-2011, 16:01
Rất cảm ơn bác đã có đôi lời...Em xin rút kinh nghiệm, các bác khi nào có chương trình gì, có lòng tốt, thông báo cho em với nhé, em là em ngày nào cũng lượn phượt.com để học hỏi thêm các bác ah. Tiện đây em xin có đôi lời tự bạch về bản thân để có việc gì nhờ vả các bác, các bác cũng biết được người thật việc thật.^^

Em tên Nguyễn Tường Xuân, sinh năm 1987, nhà bên Kiến An, hiền lành, nói nhiều, có điện thoại và xe đạp riêng, đặc biệt nhất là độc thân chưa người yêu và cô đơn chưa vợ. Hiện em đang làm marketing cho SYM auto tại Hải Phòng, ham đi du lịch lắm ( dù chẳng có nhiều monney và time ), nay gặp các bác, có gì các bác chỉ đạo thêm giúp e với.^^

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để mắt tới cái nick của em ! Chúc mọi người may mắn và vui vẻ.

Ê, mìn có cái Attila đời một chín tám hoánh, không biết có được bạn này chăm sóc khách hàng không nhể, trên PHP toàn chương trình mở, bạn chú ý theo dõi trên topic sẽ có đầy đủ thông tin ọp gần ọp xa nhé, khi có chương chình thông báo thì cứ canh đúng thời gian địa điểm vác nick đến ọp là OK thôi :))

Guốc Mộc
04-05-2011, 02:06
Mặc dù Bụi đã hướng dẫn các post ảnh lên PHP nhưng em không tài nào làm được, lại phải nhờ Bụi thôi mong sẽ có những bức ảnh để đua lên chia sẻ cũng mọi người.


_ Đầu tiên Bác tải phầm mềm chỉnh sửa ảnh PICASA 3 (tìm trong muc hỏi Phượt) về để thu nhỏ size của ảnh. 800pixels là cỡ lớn nhất có thể post ở trang này.( vào foder Expost trong Picasa 3 Bác sẽ có được tấm ảnh với kích thước như ý. Và chọn đường dẫn cho tấm ảnh với size mới).
_ Tiếp theo Bác mở trang Phượt.com rồi vào AlBUM -> Tạo Album Mới..
_ Khi có album mới Bác vào phần UP ảnh ....( up những ảnh size nhỏ vừa sửa).
_ Mở mỗi tấm ảnh ( vừa up) trong album ra, Bác copy dòng BB Code [IMG]http..... Sau đó paste vào bài viết mà Bác muốn share ảnh với mọi người. Chúc Bác thành công!
_ À em quên, Bác để ý tới số lượng bài viết của mình xem đã đủ để được quyền post ảnh chưa nhé! Hồi là mem mới em khổ với vấn đề này lắm... Thân!:)

bụi đường ca
04-05-2011, 08:08
Em báo cáo tiếp theo bác Thanhbac: Em đi Đồ Sơn và Sapa về từ hôm 2-5.

Đồ Sơn hôm 2-5 không đông lắm
https://farm6.static.flickr.com/5103/5685153399_409778d32f_z.jpg

Dù bay giá 250k/nhát
https://farm6.static.flickr.com/5247/5685163941_1a139c0499_z.jpg

Phụ nữ Mông
https://farm6.static.flickr.com/5028/5685249215_fd60a8d45a_z.jpg

Em tập hút thuốc
https://farm6.static.flickr.com/5066/5685757348_c4a2acabce_z.jpg

@ Bác Thanhbac: Bác Guốc hướng dẫn rất cơ bản. Đó cũng làm một cách. Bác chịu khó mò một tí là được.

ngo1
04-05-2011, 20:48
Tranh thủ mấy hôm được nghỉ, Ngo đến thăm nhà thờ Nam Am trong Vĩnh Bảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59933&d=1304519025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59934&d=1304519025

Cũng tìm hiểu được một số thứ hay hay, lúc nào rảnh RP tiếp nhé.

spring16k8
04-05-2011, 22:01
thế mềnh định mua con atila elizabeth EFI, bạn cho ý kiến cái nhỉ

TD
05-05-2011, 09:39
Tranh thủ mấy hôm được nghỉ, Ngo đến thăm nhà thờ Nam Am trong Vĩnh Bảo.


Cũng tìm hiểu được một số thứ hay hay, lúc nào rảnh RP tiếp nhé.

Oh, nhà thờ đẹp phết nhỉ, bác Ngố có thể chỉ dẫn đường đi hay đưa lên 1 vài thông tin để rảnh rỗi em lượn đến đó xem thế nào. Nhân tiện cả nhà cho em hỏi có nhà thờ Hồi giáo nào ở TP HP ko nhỉ, em "phải lòng" trầm trọng những họa tiết hoa văn của nó. Thứ 7 này định qua ngắm lại nhà thơ Sâm Bồ (Xanh dẫn đi đấy) hôm trước lướt quá, chưa thực sự cảm nhận hết được. Có ai đi hú em một câu cho có bạn đồng hành. Còn ko em vẫn lướt một mình ạ.

TD
05-05-2011, 09:46
Người đi Cam (cụ thể là đi Siêm Riệp) của PHP đã về đến HP trưa nay, sau mấy ngày không thể truy cập forum của PHP do Wifi của khách sạn "không phủ " được đến room nên không thể share những thông tin nóng hổi từ "chiến tuyến" về được.Mong mọi người "lượng thứ".
-Theo tin từ Ban bảo tồn di sản Angkor, có đến hơn 5.000 người Việt nam đi đến Siêm riệp trong đợt nghỉ Lễ này, phần lớn là đi qua các Công ty du lịch, còn lại đi theo kiểu phượt, điểm xuất phát hầu hết là từ TPHCM.
- Từ HCM có thể đi xe ô tô làm 2 chặng HCM đi Phnompenh qua CK Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó đi Phnompenh đi Siêm Riệp, cả hai chặng hết khoảng 12 tiếng đồng hồ ngồi ô tô, hoặc đi máy bay ngày có 6 chuyến (4 Vietnam Airline và 2 Angkor Air), thời gian bay 50 phút
- Lệ phí thăm quan quần thể Angkor Wat và Angkor Thom là 20USD/người/ngày, vé thăm quan sẽ in ảnh, ngày, nếu quá ngày để nghị Bác nộp thêm 20 đô nữa, trong khi trung bình 1 du khách đi thăm Angkor từ 2-4 ngày, ít người đi 1 ngày lắm, các Bác thử tính CP Campuchia sẽ thu được lượng tiền nhìu như thế nào, cũng phải thôi khi mà Thái và Cam suốt ngày đì đùng tranh chấp ngôi đền Prek Vihia gì gì đó, tất cả cũng vì khoản tiền thu được từ du lịch mà thôi.
-Tiền dân Cam sử dụng tiền đô la nhìu hơn tiền Riel, người đồng hành chứng kiến người dân Cam đi mua bia hơi cầm một sấp tiền đô lẻ, còn nếu không thì cứ 4000 riel = 1usd, tiền Việt cũng được accept nhưng không được welcome lắm.
- Ngôn ngữ thì phần lớn người Cam nói được tiếng Anh mà nói giỏi là đằng khác, còn những người cao tuổi thì đều biết một chút tiếng Việt vì họ nói có Việt nam mà họ còn sống đến ngày hôm nay (cảm động quá !).
- Ăn ở và đi lại không đắt nhiều so với Việt nam.
Mặc dù Bụi đã hướng dẫn các post ảnh lên PHP nhưng em không tài nào làm được, lại phải nhờ Bụi thôi mong sẽ có những bức ảnh để đua lên chia sẻ cũng mọi người.

Ô thế ra bạn Bắc đây cũng ở Cam những ngày í, sao mình chả gặp nhỉ. Trong 5000 dân đổ về SR ngày hôm í có nhiều bạn trông rất quen, khăn rằn bay phất phới bên cạnh nụ cười Bayon bí ẩn. Tiếc quá ko đc gặp bạn, phải chăng "Bỗng một ngày trong dòng người tấp nập - Ta vô tình đi phượt qua nhau":D

thik_di_choi
05-05-2011, 11:38
Oh, nhà thờ đẹp phết nhỉ, bác Ngố có thể chỉ dẫn đường đi hay đưa lên 1 vài thông tin để rảnh rỗi em lượn đến đó xem thế nào. Nhân tiện cả nhà cho em hỏi có nhà thờ Hồi giáo nào ở TP HP ko nhỉ, em "phải lòng" trầm trọng những họa tiết hoa văn của nó. Thứ 7 này định qua ngắm lại nhà thơ Sâm Bồ (Xanh dẫn đi đấy) hôm trước lướt quá, chưa thực sự cảm nhận hết được. Có ai đi hú em một câu cho có bạn đồng hành. Còn ko em vẫn lướt một mình ạ.

Hôm nào về quê thì qua chỗ này xem nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59999&d=1304569766

Thánh địa La Vang : Đây là một trong số ít nhà thờ ở Việt nam được Vatican phong là Vương cung thánh đường. Trong chiến tranh nhà thờ bị đánh phá nhiều nên giờ chỉ còn lại phần tháp chuông này. Phần còn lại nơi mọi người làm lễ được dựng tạm. Hiện nay nhà thờ đang được đầu tư để xây dựng trong một khuôn viên lớn. Nguồn gốc của cái tên La Vang nghe lại rất buồn cười. Ở Quảng trị có một cây mọc dại gọi là cây lá vằng. Cây này có vị mát, hơi đắng và tốt cho đường tiết niệu. Người Quảng trị thường hái lá này về đun nước loãng để uống thay cho trà, đặc biệt vào mùa hè. Loại nước này cũng được phục vụ với đá ở các quán nhậu để chữa lửa. Các giáo sĩ khi xây nhà thờ trên một bãi trống toàn loại cây này nên gọ là nhà thờ lá vằng. Vì tiếng Pháp ko có dấu nên cuối cùng thành La Vang

TD
05-05-2011, 11:55
Thưa cả nhà, cho em xin vài phút show hàng khoe chút vì hôm nay em đang có hứng, nhận vụ bạn Thanh Bac chưa show hình đi Cam Bốt nên e còi to e vượt trước 1 tí. Hơi bị dài dòng xin cả nhà lượng thứ (Tuổi đang yêu nó hay dài dòng và hấp hấp thế ). Vào chương trình luôn ạ:

Nói đến những cảnh đẹp của đất nước Cam pu chia tươi đẹp, người ta sẽ lập tức nhắc đến Quần thể Angkor, đây là dấu ấn huy hoàng của các vương triều Angkor rực rỡ xa xưa. Là biểu tượng vật thể và tâm linh của đất nước Campuchia, thể hiện sức sáng tạo của con người trong từng đường nét kiến trúc nhỏ bé được kết hợp một cách tuyệt hảo, lưu giữ cho nhân loại một kỳ quan vĩ đại. Bước vào Angkor là bước vào thiên đường của kỳ quan.
Tham quan khu quần thể Angkor Thom được Vua Jayavarman VII xây dựng sau Angkor Wat gần 100 năm. Giữa quang cảnh đổ nát, đi quanh những tảng đá lớn nằm ngổn ngang ở đền Bayon, nhìn lên mọi hướng, du khách lúc nào cũng thấy tượng đầu người mỉm cười bí hiểm. Có tổng cộng 256 gương mặt đá trên 54 tháp nhìn khắp hướng ở đền Bayon. nơi đây được coi là thành phố cổ của Campuchia có chu vi 12 km, đây được coi là nơi tập hợp của các tượng thần Bayon với: Tượng 4 mặt Bayon, đền thờ Baphoun, đền Tượng voi, Khu Hoàng cung cổ. Thăm chùa Ta Prohm và không thể bỏ qua là khu quần thể kiến trúc Angkor Wat với hơn 100 ngôi đền bằng đá do các vị vua trị vì vương quốc Khmer cổ xây dựng , được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991, có thể sánh cùng với đền Tamalhan ở Ấn Độ, Kim Tự Tháp ở Ai Cập.Tiếp tục trải nghiệm cảm giác thiên đường khi ngắm Hoàng hôn trên đỉnh đồi Bakheng.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/ngko6800x600.jpg

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam12800x600.jpg

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam9800x600.jpg

Chia tay Siêm Riệp lên xe khởi hành về thành phố Phnom Penh (330km – 5 tiếng xe). Trên đường tham quan cây Cầu Đá Kompong Kdei Cầu Đá Kompong Kdei được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, Dừng chân nghỉ ngơi và ghé thăm khu buôn bán sầm uất Skun Area với nhiều sản phẩm địa phương theo mùa và đặc trưng là món Nhện tươi, khô:

IMG]http://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam37800x600.jpg[/IMG


https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam40800x600.jpg

Cung điện Hoàng gia và chùa Bạc – còn được gọi là Chùa Vàng nơi có tượng Phật bằng vàng nặng 90 kg và được dát 2086 viên kim cương. Tượng Phật bằng Ngọc Bích cao gần 1m, trong nền Chùa được dát bởi 5329 viên gạch bằng bạc dòng – mỗi viên nặng 1.125kg, Đồi Wat Phnom, Đài Độc Lập, Đài Hữu Nghị, casino Naga

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam3800x600.jpg


https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/cam23800x600.jpg

Thời lượng phát sóng của em đã hết, còn lại em xin phát trên FB. Thân ái chào cả nhà :L

Tommy_ngo
05-05-2011, 12:17
Ơ thế Chị ưu tiên cho cái anh FB nào đó hơn PHP à :T Làm Em đang hóng dở :LL

TD
05-05-2011, 12:31
Ơ thế Chị ưu tiên cho cái anh FB nào đó hơn PHP à :T Làm Em đang hóng dở :LL

Chị sính Tây zai em ah. FB là anh da trắng tóc vàng, mắt xanh - PHP là anh VN (giống chú) gầy, hơi đen. Đùa chút thôi gia nhập làng FB đê zai em. Thứ 7 mang SH qua chở chị đi đòi nợ nhá :))

HoangTung76
05-05-2011, 12:36
Gọi cuongtax lên đường thôi

Tommy_ngo
05-05-2011, 13:03
Khộ Em đã được đến nhà Chị oánh chén đâu , Biết mỗi cái địa chỉ thôi . Chị trả tuần trà cúc đi , Em làm xế cho Chị

ngo1
05-05-2011, 20:31
Ngo có một người bạn theo Công giáo, anh ta quảng cáo nhà thờ Nam Am ở Vĩnh Bảo là nhà thờ mới xây dựng, có qui mô chỉ thua nhà thờ Đá ở Ninh Bình. Tôi nghe biết vậy nhưng chưa tin, cứ định có dịp sẽ đến để chiêm ngưỡng xem bạn mình nói có quá không.
Tôi dành hẳn 1 ngày độc hành vào Vĩnh Bảo, chỉ để đến chụp ảnh nhà thờ Nam Am, nhưng thật không may là hôm tôi đi trời mưa tầm tã nên ảnh không được đẹp lắm (và con máy của tôi cũng hơi ... cùi bắp).
Nhìn chính diện thì nhà thờ thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59934&d=1304519025
Thường thì các nhà thờ ở Việt Nam nói chung và ở Hải Phòng nói riêng, kiến trúc thường theo lối kiến trúc của Tây Ban Nha (nhà thờ lớn Hải Phòng), kiến trúc theo kiểu Pháp (nhà thờ lớn Hà Nội - kiến trúc theo kiểu nhà thờ Đức bà Paris).
Nhà thờ Nam Am được kiến trúc theo một trường phái rất riêng và có nét giống với các đình chùa. Khi tôi hỏi ông Trùm về vấn đề này thì được trả lời là nhà thờ được kiến trúc theo trường phái Á Đông.
Hai bên hành lang là 2 con rồng bằng đá (có thể thấy ở rất nhiều các ngôi chùa - Hoa Yên chẳng hạn)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59937&d=1304519025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59938&d=1304519025

ngo1
05-05-2011, 20:38
Mái của nhà thờ (nếu chỉ nhìn ở đây thì người ta nghĩ là mái chùa)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59956&d=1304519594

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59961&d=1304519594

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59954&d=1304519471

Trên các phù điêu cũng được khắc bằng chữ NHO

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59941&d=1304519312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59942&d=1304519312

ngo1
05-05-2011, 20:49
Nhà thờ Nam Am được xây dựng trong 5 năm với giá trị khi hoàn thành là 15 tỷ bằng các nguồn đóng góp của giáo dân và quyên góp từ nước ngoài (lời của ông Trùm) nhưng nếu ở thời điểm này thì chắc phải gấp 10 lần (Ngo tôi nghĩ thế).
Nhà thờ có chiều dài là 91m, chiều ngang là 21m, tháp chuông cao 50m với 2 hàng cột bên trong hoàn toàn bằng gỗ lim
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59945&d=1304519312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59939&d=1304519025

là nhà thờ DUY NHẤT ở Hải Phòng được THÁNH HIẾN và đây là dấu hiệu của Thánh hiến - tất cả các cây cột đều có chân nến và cây thánh giá (nhà thờ lớn Hải Phòng chưa được làm lễ Thánh hiến). Ngo được biết Thánh hiến là một nghi lễ rất long trọng và tất cả các vật dụng của nhà thờ đều được tẩm ướp dầu oliu (nếu sai thì xin các bạn đính chính nhé).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59936&d=1304519025

ngo1
05-05-2011, 20:55
Ở đằng sau nhà thờ có một khu vườn có kiến trúc cũng rất Á Đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59957&d=1304519594

ngay lối vào có 2 cây sanh rất lớn (chắc nhiều tiền lắm)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59943&d=1304519312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59944&d=1304519312

hoagao
06-05-2011, 08:28
Giờ thấy bác Ngô đi nhà thờ Nam Am em mới nhớ ra và hỏi bác nhé: bác đã cất công tìm hiểu về nhà thờ Nam Am rồi, bác có thông tin cụ thể về cái tháp chuông chính của nhà thờ thì bác kể lể em nghe với.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60073&d=1304645429

Em thêm với bác Ngô ảnh một góc mái ngói của nhà thờ Nam Am. Ngói mũi hài thì phải!

Nghe nói cột gỗ và gỗ của nhà thờ này đều mua từ Campuchia về. Tốn kém nhỉ!

Nhân loạt bài của bác Ngô viết về nhà thờ này em mới lại thấy là, mình cứ toàn đi đâu đâu nhưng ở ngay thành phố mình còn đầy chỗ hay mà còn chưa đến thăm quan tìm hiểu được.
Ví dụ như Sâm Bồ, em cũng chưa đến được đấy nàng BD và bác Xanh ạ! :)

thik_di_choi
06-05-2011, 09:11
Tớ thấy cứ sao sao ấy. Nhà thờ lại có hoạ tiết & kiến trúc na ná chùa là ko khoái rồi. Nhà thờ thì cứ phải bằng đá, chân tường có mấy bụi mân côi chứ đừng có sanh, si gì cả

bụi đường ca
06-05-2011, 16:46
Vụ nhà thờ này thì em có thông tin thế này: tiền do nước ngoài đầu tư, nhấn mạnh phải xây làm sao càng giống kiểu đình chùa VN càng tốt. Đại ý là đi vào lòng dân, mục tiêu phát triển tín đồ.

Kiểu này thì chính quyền ta ghét lắm, nhưng chẳng làm gì được, vì chùa xây to thì không có cớ gì cấm nhà thờ xây to.

Quan điểm của em là việc gì mà phải ghét, ai theo cái gì thì theo, muốn xây cái gì thì xây, càng có nhiều điểm cho phượt ta đến ngó.

TD
06-05-2011, 17:27
E nhất trí với ý kiến bác Hoài, qua ảnh em thấy nhà Thờ hơi bị Đông Tây Y kết hợp, tuy nhiên e vẫn hô hào cả nhà ta đến ngó nghiêng. Nhất trí ý kiến của em Bụi: "Quan điểm của em là việc gì mà phải ghét, ai theo cái gì thì theo, muốn xây cái gì thì xây, càng có nhiều điểm cho phượt ta đến ngó".
Vậy sáng mai bác nào rảnh và có nhã ý đi ngó, 9h tập trung cafe cạnh Nhà hát lớn ta đi ngó nghiêng nhé.
Phương tiện: Có 3 xe oto = 12 chỗ ( cho 15 người lên vẫn vừa)
Hy vọng cả nhà thu xếp thời gian đến thăm để về còn có chuyện để chê, để chém gió nhé.
Sự góp mặt của các bạn PHP là niềm vinh hạnh của một và nhiều hơn một người :D

thik_di_choi
06-05-2011, 17:43
Vụ nhà thờ này thì em có thông tin thế này: tiền do nước ngoài đầu tư, nhấn mạnh phải xây làm sao càng giống kiểu đình chùa VN càng tốt. Đại ý là đi vào lòng dân, mục tiêu phát triển tín đồ.

Kiểu này thì chính quyền ta ghét lắm, nhưng chẳng làm gì được, vì chùa xây to thì không có cớ gì cấm nhà thờ xây to.

Quan điểm của em là việc gì mà phải ghét, ai theo cái gì thì theo, muốn xây cái gì thì xây, càng có nhiều điểm cho phượt ta đến ngó.

Tất nhiên thì xây kiểu gì thì xây rồi nhưng tớ e rằng sau này con cháu nó đi vào cái nhà thờ này mà cứ Nam mô a di đà, đi sang cái chùa xịn thì bảo sao không có ông nào bị treo trên Thánh giá.

Túm lại là cái gì nó cũng phải có đặc trưng. Thường xuyên đi lễ nhà thờ có vòm tròn tròn là rứt khoát không ăn xịt lợn và lấy 4 vợ

Hương xưa
06-05-2011, 20:34
Túm lại là cái gì nó cũng phải có đặc trưng. Thường xuyên đi lễ nhà thờ có vòm tròn tròn là rứt khoát không ăn xịt lợn và lấy 4 vợ

Lão đừng tưởng bử, để lấy được 4 vợ thì còn phải nhiều nỗi truân chuyên lắm lão à :D. Lấy vợ thứ hai phải được sự đồng ý của vợ cả thì nghe chừng còn dễ, chứ để được 3 bà cùng thống nhất cho chồng đi lấy bà tư thì ô hô ai tai lắm =)) (mà ngoài không ăn xịt lợn lại còn không ăn cả...xịt chóa nữa kìa, lão muốn không?)

greenline
06-05-2011, 20:53
Tớ thấy cứ sao sao ấy. Nhà thờ lại có hoạ tiết & kiến trúc na ná chùa là ko khoái rồi. Nhà thờ thì cứ phải bằng đá, chân tường có mấy bụi mân côi chứ đừng có sanh, si gì cả

Tronq quá trình xâm nhập và truyền đạo, bản thân các tôn giáo cũng có ý thức truyền tải làm sao cho gần gũi với cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, văn hóa Việt Nam cũng Việt Nam hóa những văn hóa ngoại lai du nhập vào. Có thể nhận thấy qua các nhà thờ xây theo kiểu chùa: Nhà thờ đá Phát Diệm (mái chùa) hay nhà thờ Xâm Bồ Hải Phòng (bộ chồng giường giá chiêng cửa võng kiểu chùa). Hoặc cá biệt là có chùa xây theo kiểu nhà thờ (có tháp chuông, các họa tiết gô tích): Chùa Cổ Lễ, Nam Định. Không thể nói là các công trình kiến trúc này không nổi tiếng. :)

hoagao
07-05-2011, 08:41
Em được cái là ba phải cực kỳ nhá. :D
Em đồng ý với bác Thik là đã nhà thờ thì phải trần vòm nguy nga; đã là chùa thì phải mái đao cong, cửa võng mấy tầng, trạm khắc rồng phượng,...
Nhưng em lại thấy mái cong của nhà thờ Phát Diệm và gác chuông vòm chùa Cổ Lễ cũng hay hay.
Thế nên em lại đồng ý với bác Xanh rằng có tí pha trộn là điều đương nhiên, na ná như kiểu các cụ hồi trước đi giầy tây mà mặc áo the khăn xếp ấy!
Nói gì cho to tát, ngay ở quê mình có bánh đa cua đặc trưng chả giống quê ai; nhưng giờ cái món đặc sản ấy lại thấy người ta cải tiến làm lẩu nhúng thịt bò và lòng phèo! Em thấy ăn vài lần, thấy lạ lạ, cho biết thôi, chứ bảo là thích thì chắc dân quê mình không nhiều người thích.

Các bác đi Vĩnh Bảo về rồi lại mở chủ đề mới cho cả nhà buôn tiếp nhá. :)

25ltk
07-05-2011, 15:03
Các bạn PHP chưa thấy tổ chức ra đảo Bạch Long Vỹ nhỉ? Khi nào tổ chức cho lão Ngố bám càng với nhé.

herovdc
07-05-2011, 16:05
Các bạn PHP chưa thấy tổ chức ra đảo Bạch Long Vỹ nhỉ? Khi nào tổ chức cho lão Ngố bám càng với nhé.

Lão có định đi nghiêm túc thì em bố trí được đấy. Bà xã em là quan hệ rông lắm nhé, đi đâu được đấy...

greenline
08-05-2011, 13:12
Các bạn PHP chưa thấy tổ chức ra đảo Bạch Long Vỹ nhỉ? Khi nào tổ chức cho lão Ngố bám càng với nhé.

Tưởng gì chứ ra BLV thì quá đơn giản. Nhưng theo lịch tàu và con nước thì chỉ báo trước có vài ngày, thậm chí là 24h, lão chơi nổi không? :LL Bà xã của lão Hê Rồ chơi thuê nguyên một tàu với giá mười mấy chai (hoặc hơn) thì không tính. :))

Hương xưa
09-05-2011, 08:03
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, mỗi ngày lên phượt vài lần, lịch ọp bé không bỏ sót =))
Ớ hèm, cháu mạn phép các bô lão nhắc nhở các bé chưa ngoan phải cố gắng ngoan hơn nữa nhá :D

Judy
09-05-2011, 09:53
Em vào điểm danh để cuối tuần nhận phiếu bé ngoan :P

Chúc cả nhà tuần mới chăm ngoan ;)

Nhều
09-05-2011, 13:48
Ời, đầu tuần mà em thèm ọp với cả nhà quá! Nhớ cả nhà quá quá quá!

HoangTung76
09-05-2011, 13:53
Em là đứa chưa ngoan đây, hôm này mới thò đầu vào lại hượt quả đi NAM AM ròi, mai nằm xuống cho Huongxua đánh đòn nhá :((:((

Hương xưa
09-05-2011, 15:59
Em là đứa chưa ngoan đây, hôm này mới thò đầu vào lại hượt quả đi NAM AM ròi, mai nằm xuống cho Huongxua đánh đòn nhá :((:((

Thông minh ghê, nghe một hiểu mười ha, đã thế oánh xong bạn sẽ thưởng =))

thik_di_choi
09-05-2011, 16:07
Chiều thư 4 (11/05) mọi người off ở Quán 567 nhé. Nội dung: nhiều nội dung ko kể hết được

TD
09-05-2011, 17:00
Lão có định đi nghiêm túc thì em bố trí được đấy. Bà xã em là quan hệ rông lắm nhé, đi đâu được đấy...

Nói chung lão Hê nhà mình hay mắc bệnh thần tượng, tưởng mình cái gì cũng giỏi. Nói thật ngoài chém gió ra thì mình chả giỏi cái ếch gì, lói nhanh cho vuông.
Tuy nhiên riêng vụ BLV thì có thể được mà nghe đến BLV nhà cháu sợ linh hồn văng linh tinh cả. Và lộ thiên cơ tí là Dự án di dân ra BLV mở mang vùng kinh tế mới theo mô hình VAC vẫn còn đang tiếp diễn. Nếu bác nào muốn trốn đời, trốn tình, thậm chí trốn sống liên hệ để cháu cho số mấy bác phụ trách chương trình này nhá.
Cháu ứng cử: Hero, Hồng Phi...thêm vài gái nữa là đẹp đội hình (Ko loại trừ cháu xung phong đầu tiên).:D

thik_di_choi
09-05-2011, 17:06
Có thằng bạn làm ở ngoải cứ mời ra thăm nơi ở và làm việc của nó mà điện cho anh Đức mượn máy bay mãi ko được

TD
09-05-2011, 17:07
Biết ngay có khách : thik_di_choi=))

thik_di_choi
09-05-2011, 17:19
Biết ngay có khách : thik_di_choi=))

Mượn đwọc tàu bay đã chứ chạ dại đi tàu thuỷ. Tàu nhà tớ to bằng cả dãy phố mà đi còn kinh bỏ ***.

Nhều
09-05-2011, 17:52
Ồi, bác Thik ơi, T4, sáng em bay 8h sáng từ HN-DN, chiều em từ trong đó 18:30 DN-HP; ra tới nơi cũng 20:15"; bác xem thía nào chiếu cố sáng T5 dùm em với! Em máu bồ hóng lắm lắm! Plsssssssssssssssssssssss

thik_di_choi
09-05-2011, 18:42
Ồi, bác Thik ơi, T4, sáng em bay 8h sáng từ HN-DN, chiều em từ trong đó 18:30 DN-HP; ra tới nơi cũng 20:15"; bác xem thía nào chiếu cố sáng T5 dùm em với! Em máu bồ hóng lắm lắm! Plsssssssssssssssssssssss

Thể theo yêu cầu đề nghị với lý do tuơmg đối đặc biệt. buổi off chuyển sang thứ 5 (12.05). Địa điểm vẫn như cũ. Đề nghị anh chị em lưu ý

Nhều
09-05-2011, 23:46
Nhục quá! Em sợ ko đc ọp, em hùng hục thuyết phục CĐT sang T5 rồi, xin lôi cả nhà, em vân tuân thủ lịch T4 của Bac Thik! Thành thật mong cả nhà xá cho vụ lộn xôn này!

Hương xưa
10-05-2011, 07:36
Theo em thì ọp từ tối thứ 4 đến tối thứ 5 để tiện cho em Nhều về lúc nào tham gia lúc í, cứ từ từ mà nhục không việc gì phải xoắn =))

thik_di_choi
10-05-2011, 10:28
Thế thống nhất là 18h thứ tư 11.05 nhé mọi người. Em Nhều có lý do nên lần này afternoon tí =))

hongphi
10-05-2011, 11:32
Thế thống nhất là 18h thứ tư 11.05 nhé mọi người. Em Nhều có lý do nên lần này afternoon tí =))
Bác Thik ưu tiên tôi tí,giữ nguyên lịch off là 18h thứ 5 (12/5) được không...???

thik_di_choi
10-05-2011, 11:49
Bác Thik ưu tiên tôi tí,giữ nguyên lịch off là 18h thứ 5 (12/5) được không...???

Ông có sự kiện gì đặc biệt không? có thẻ thương binh, gai đình có công với cách mạng ko? và quan trọng ông có phải gái ko?

hongphi
10-05-2011, 14:45
Ông có sự kiện gì đặc biệt không? có thẻ thương binh, gai đình có công với cách mạng ko? và quan trọng ông có phải gái ko?

Yêu cầu phải là gái thì khó nhỉ...!!!:LL

silence_night
10-05-2011, 16:20
Yêu cầu phải là gái thì khó nhỉ...!!!:LL
:))=)) Khó gì. Chú bay vù 1 phát sang Thailand, vẽ vời linh tinh, chuẩn bị dao kéo :Dam.... rồi bay về. Đảm bảo Lão Thik khoái luôn.(c)

25ltk
10-05-2011, 16:26
Yêu cầu phải là gái thì khó nhỉ...!!!:LL

Hồng Phi thì khác gì Gái hả lão Thik? Chức năng chính có bao giờ sử dụng đâu? =))

Nhều
10-05-2011, 16:40
Yêu bác Thik nhất trên đời! Đúng là bác Thik! Thik thật! Thik thật!

Hương xưa
10-05-2011, 22:20
Hồng Phi thì khác gì Gái hả lão Thik? Chức năng chính có bao giờ sử dụng đâu? =))

Hơ, lão này ở đâu ra mà...khôn thía :D

Totochan
11-05-2011, 08:00
:))=)) Khó gì. Chú bay vù 1 phát sang Thailand, vẽ vời linh tinh, chuẩn bị dao kéo :Dam.... rồi bay về. Đảm bảo Lão Thik khoái luôn.(c)

Ai bảo bác là Thái chưa đi?. Đi rồi. Thăm rồi. Thử rồi. Đánh quả lẻ cũng rồi.Dằn mặt ma cô và cũng bị ma cô dằn mặt rồi. Anh khuyên mà làm gì. Chắc lần trước đi máy bay nhanh, lại tiết kiệm nên chắc là kết quả chưa thuyết phục lắm
Nhìn xa nhá

https://lh5.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TcnitcHmKPI/AAAAAAAAASc/LN4ovipYDak/s720/Picture%20208.jpg

Nhìn gần nhá- thỏa mãn đến thế là cùng !(c)


https://lh6.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TcnhDNro_eI/AAAAAAAAASs/FxKSyMkRtMk/s512/Picture%20225.jpg

voongsenh
11-05-2011, 08:09
Sao mày toàn dìm hàng thằng iem dại của anh thế hả Tồ ơi =))....Phải túm tóc lôi ngay lên chứ ko nó chết sặc bi giờ

Totochan
11-05-2011, 08:26
Úi dời ơi! Iem dại của anh á? Dại mà biết đi Thái xem show, biết gọi Honey ven đường?, biết vác Cụ Hồ ra cho Rubiah biết mặt áh? Bên máy ông Thik á còn hàng đống quả ảnh tự sướng sau vụ Thái lần của iem anh nữa cơ! Anh cứ tưởng anh ở Thủ đô gần Bác Hồ áh, iem anh có mà dại mắt nhắm mắt mở! Sắp mang bom đi buộc quanh người rồi =)) :LL

silence_night
11-05-2011, 08:29
Ai bảo bác là Thái chưa đi?. Đi rồi. Thăm rồi. Thử rồi. Đánh quả lẻ cũng rồi.Dằn mặt ma cô và cũng bị ma cô dằn mặt rồi. Anh khuyên mà làm gì. Chắc lần trước đi máy bay nhanh, lại tiết kiệm nên chắc là kết quả chưa thuyết phục lắm
Nhìn gần nhá- thỏa mãn đến thế là cùng !(c)

https://lh6.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TcnhDNro_eI/AAAAAAAAASs/FxKSyMkRtMk/s512/Picture%20225.jpg
:DĐúng.... Đúng.... Tiết kiệm nên chưn thỉ đầy "tóc đen" lại còn bầy đặt mặc váy (chắc mới đi thẩm mỹ viện?)...=)):)):L

ellvis000
11-05-2011, 09:26
Yêu cầu phải là gái thì khó nhỉ...!!!:LL

Là bà, cô, thím, dì, mợ, chị, em là không được đâu. Nhất thiết phải là GÁI nhá. Có sang Thái đi nữa,HPhi mà là GÁI hả - ai thèm hử??? :))

bụi đường ca
11-05-2011, 09:38
Bà Tồ tái xuất, dìm hàng bác Phi sợ quá.

thik_di_choi
11-05-2011, 10:49
Mọi người chú ý tối nay nhá: [email protected] tại 567

Totochan
11-05-2011, 11:26
Bà Tồ tái xuất, dìm hàng bác Phi sợ quá.

Đâu có! ông ấy nhắn cái ảnh nào nào có cái mặt của anh phải đưa ra cho bàn dân thiên hạ biết. Người nổi tiếng mà. Tại các bác kia cứ bảo là ông ấy ngố tàu không biết gì nên chị phải nhảy vào bênh người nhà mình mà!:shrug:

mamamia
11-05-2011, 13:43
Các bác ơi em là dân HP mới biết mục này, các bác off đâu cho em tham gia mới. Nhân tiện hè rôồ nàh mình có dự định phượt 1 chuyến đâu ko ạ?

thik_di_choi
11-05-2011, 15:16
Các bác ơi em là dân HP mới biết mục này, các bác off đâu cho em tham gia mới. Nhân tiện hè rôồ nàh mình có dự định phượt 1 chuyến đâu ko ạ?

Mọi người chú ý tối nay nhá: [email protected] tại Quán 567

Nhều
11-05-2011, 15:56
Về nhà tắm rửa lên hàng thoai! Tối nay còn thác với loạn nữa! hẹn các bác 18h nhá!

Mộc Lan
11-05-2011, 17:10
Đi ọp thôi, sung sướng quá!

Tommy_ngo
12-05-2011, 12:42
Chém .....

Hương xưa
12-05-2011, 17:57
Đi ọp thôi, sung sướng quá!

Em ML dễ sướng thế, chạ cần ọp hô không thôi cũng sướng =))

Mộc Lan
13-05-2011, 08:40
Các anh chị thứ lỗi, em có việc đột xuất nên không đến off được.

hoagao
13-05-2011, 10:22
Hôm nay là 13-5 đấy Hải Phòng mình ơi!


người Hải Phòng thế nào,

Chào mừng bạn đến Hải Phòng.
Hỏi người HP như thế nào thì hơi khó trả lời nhỉ. Có khi nên để cho người nơi khác trả lời bạn câu này chứ bọn tớ mà nói lại bảo tự khen nhau! :)

thik_di_choi
13-05-2011, 10:40
Ai có thể tư vấn dùm mình là Hải Phòng nên đi những đâu? người Hải Phòng thế nào, vì mình là người Sài gòn, định du lịch ra BẮc nhưng không hiểu lối sống người Bắc lắm, thank
Ngôi sao pha lê (http://phaletim.vn)

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Đi thì có nhiều chỗ lắm quan trọng là bạn quan tâm đến cái gì thôi

thanhbac
13-05-2011, 10:49
Chào !mình không biết lịch trình của bạn ở HP là bao lâu nên mình chỉ đưa ra một số suggests nhỏ thôi.
-Đến với HP người ta nghĩ ngay đến du lịch biển đảo, cụ thể là Cát Bà, bạn nên dành khoảng 2 ngày là có thể đủ khám phá nơi này, từ Trung tâm TP bạn có thể đi ra CB bằng tàu cánh ngầm, tàu thủy cao tốc, hoặc ô tô kết hợp tàu cao tốc, nhanh nhất tàu cánh ngầm khoảng 50phút, chậm nhất đi ô tô kết hợp tàu cao tốc mất khoảng 2 tiếng nhưng bạn có thể được ngắm phong cảnh vườn Quốc gia Cát Bà. Nói chung đi CB hiện nay rất dễ dàng, bạn có thể đi bất cứ khi nào từ 7h sáng đến 5 giờ chiều, có rất nhiều nhà vận chuyển để bạn lựa chọn. Ở Cát Bà thì bạn nên dành trọn 1 ngày để đi tắm biển, có 3 bãi tắm rất đẹp giống bãi Sao ở Phú Quốc cũng không xa nhau lắm là Cát Cò 1, 2, 3 ở gần ngay khu TT Thị trấn CB, 1/2 ngày kế tiếp bạn nên mua vé đi tàu ngắm vịnh Lan Hạ là một phần của Vịnh Hạ Long để ngắm cảnh chỉ cách TT Thị trấn 1-2 km thôi. 1/2 ngày còn lại bạn đi thăm vườn quốc gia Cát Bà (khu dự trữ sinh quyển của thế giới) cách TT CB gần 10 cây số bạn nên thuê xe máy để tiện đi lại. Buổi tối bạn nên thăm quan khu cầu cảng ngay TT Thị trấn nơi tụ tập của tất cả du khách Tây-Ta hoặc đi bộ ra mấy bãi tắm để ngắm biển về đêm cũng rất thi vị, ăn uống ở CB rất ngon, đa dạng và rẻ nữa.
- Sau khi ở CB về Trung tâm TP, mình khuyên bạn nên đi thăm khu di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, được coi như là "Văn Miếu " của Hải Phòng, cách TTTP khoảng 30km có thể đi xe buýt về đến Thị trấn Vĩnh Bảo sau đó thuê xe ôm đến đó.
- Ngoài ra bạn có thể dành trọn 1 ngày để đi bãi biển Đồ Sơn cách TTTP khoảng 20 km, có xe buýt chạy liên tục từ sáng đến tối, biển ở đây không đẹp bằng Cát Bà nhưng có nhiều điều "thú vị" cho những man khi đến đây,hihi.
Mình có một chút gợi ý như vậy, hy vọng bạn có chuyến travel tại Hải Phòng vui vẻ và đáng nhớ.
Ai có thể tư vấn dùm mình là Hải Phòng nên đi những đâu? người Hải Phòng hế nào, vì mình là người Sài gòn, định du lịch ra BẮc nhưng không hiểu lối sống người Bắc lắm, thank
Ngôi sao pha lê (http://phaletim.vn)

25ltk
13-05-2011, 10:52
Ai có thể tư vấn dùm mình là Hải Phòng nên đi những đâu? người Hải Phòng thế nào, vì mình là người Sài gòn, định du lịch ra BẮc nhưng không hiểu lối sống người Bắc lắm, thank
Ngôi sao pha lê (http://phaletim.vn)

Trả lời hộ bạn nhé: Đến Hải Phòng thì nên sang Thủy Nguyên xem núi Đèo và Hoa Cải :)), xuống Đồ Sơn uống rượu tiết ngán và đi xe đạp =)), vào sân Lạch Tray cổ vũ đội bóng bạn yêu thích...... còn nhiều lắm kể mãi không hết. Tốt nhất là bạn cứ đến Hải Phòng rồi tự cảm nhận.

voongsenh
13-05-2011, 11:13
Thôi thế này bạn nhé . Bạn ở Sì goòng phải ko ợ ? Vậy thì rất đơn giản ...bạn ra khu sân bay Tân sơn nhất quán Thùy Linh trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình (trong khu sân bay Tân Sơn Nhất) hay là bạn có thể chọn quán bún tôm Hải Phòng (189 Đinh Tiên Hoàng, quận 1). Của bà con người Hải phòng di cư vào đó làm ăn sinh sống...chỉ cần 1 tuần xơi món đó tại quán là bạn cảm nhận đc thế nào là Hải phòng từ con người , giọng nói , tính cách , và vân vân bạn nhé

mamamia
13-05-2011, 14:11
Chúc mừng ngày giải phòng HP nào :D:D:D:D