PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đến với Cực Đông bằng xe máy!



victor
26-03-2008, 19:13
Chào cả nhà!
Nhóm bạn của em dự định đi đến Cực Đông VN vào dịp 30/4 này!
Sau đây là lịch trình cho 4N-3D (có ngày đầu lên Đà Lạt để hôm sau đổ đèo Omega - bọn em chưa đi đường này)

Vietnam East Pole 2008

Day 1: SaiGon – DaLat (300km)
- Khởi hành từ SG lúc 5h30, ăn sáng Ngã Ba Dầu giây (70 km).
- Theo QL20, ăn trưa Bảo Lộc (210km), đến Đà Lạt khoảng 16h.
- Nghỉ đêm, dạo phố.

Day 2: DaLat – Nha Trang – hải đăng Đại Lãnh (250km)
- Ăn sáng, café. Thu dọn đồ đạc rời KS.
- Đường mới ĐL-NT (đèo Omega) 140Km: toàn là đèo nhưng đẹp kinh khủng và đặc biệt đoạn đường trong khoảng cao độ 1200 đến 1500m toàn sương là sương, trắng xóa, lạnh teo ch...! Yêu cầu các bác khống chế tốc độ trung bình Vtb=70, đoạn sương mù V=30, mở đèn và thường xuyên bóp kèn tin.. tin..
- Đến Diên Khánh, vào TP Nha Trang. Nghỉ ngơi, cơm trưa.
- 14h, khởi hành ra Đại Lãnh. Qua đèo Cả - ranh giới hành chính giữa Phú Yên với Khánh Hòa (100km)
từ Nha Trang lên, qua Cua Đá Đen, vừa qua Đèo Cả có lối rẽ phải, đi vào khoảng 3km thì có 1 lối rẽ xuống dốc bên trái (đi thẳng là ra cảng cá Vũng Rô), đi xuống đến hết đường thì rẽ trái, (qua một đoạn có nhà ở gần như một khu dân cư nhỏ, có thể mua hải sản ở đó) đi tiếp sẽ gặp đường nhựa, đi thêm 1 lúc nữa thì có 1 ngã ba, đi thẳng là về Tuy Hòa, rẽ phải là đường ra Hải đăng Đại Lãnh.
- Thẳng theo đường mới làm sẽ có đoạn đi dọc bên bờ biển, đoạn đường nèy đẹp dã man, phê cực,, nhiều chỗ đường dâng cao ngang đường chân trời, nhìn như đang ngồi ở buồng lái máy bay ý. Cứ chạy roèn roẹt qua cầu Bản chừng vài trăm mét có cái ngã ba thì rẽ xuống
- Liên hệ chỗ nghỉ lại với các anh trên Hải Đăng hoặc Chú Mười Thái (nhà gần đó) – đặt ăn chiều với các món Hải Sản. Tắm biển – chụp hình – khám phá khu vực quanh hải đăng.
- Nghỉ đêm (có thể trên Hải Đăng để sáng sớm hôm sau đón bình minh)

Day 3: Hải đăng Đại Lãnh - mũi Đôi (bán đảo Hòn Gốm ) – Nha Trang
- 4h30: đón bình minh từ hải đăng Đại Lãnh.
- Quay ra đèo Cả, đến bán đảo Hòn Gốm.
- Từ chân đèo Cổ Mã rẽ vào đường DT khoảng 18km đến với Đầm Môn.
Gửi xe, thuê thuyền ra Hòn Đôi (Hòn Đầu) chi phí khoảng 1tr cho cả đi và về.
Sau khi tàu qua Hòn Đôi – Cực Đông VN. Tàu qua một số bãi tắm đẹp: Xuân Đừng, bãi Tây, … tắm biển, ăn hải sản – nghỉ ngơi.
- 16h, khởi hành về lại Nha Trang
- Nghỉ đêm Nha Trang

Day 4: Nha Trang – SaiGon (440km)
- Ăn sáng Bún cá – đặc sản Nha Trang.
- Khởi hành về Saigon, ghé Phan Thiết dùng cơm trưa.
- Về đến SG khoảng 19h


Một số mốc khoảng cách:

Saigon – Đà Lạt: 300km
Đà Lạt – Nha Trang (đèo Omega): 140km
Nha Trang – Vũng Rô: 100km
Nha Trang – Đầm Môn: 90km
Cổ M㠖 Đầm Môn: 18km
Tuy Hòa – Đại Lãnh: 30km
Tuy Hòa – ghềnh Đá Dĩa: 45km


*** Mọi người tư vấn giùm bọn em:
- Lịch trình như thế có đúng đường chưa?
- Những điểm đáng đến chưa có trong chương trình này?
Cảm ơn cả nhà ạ! :L

TÍM
26-03-2008, 19:30
Lịch trình của đồng chí rất hay (c)

Riêng ngày 3 - ngày chinh phục Mũi Đôi thì tớ ko biết các bạn có đủ thời gian để đi - đến - và về kịp trong ngày không, hoặc nếu được thì sẽ rất tối. Nếu HBQ có ghé qua đây, hẳn bác í sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích :)

Thời tiết rất quan trọng cho chuyến đi này, nếu mưa bão thì tôi đồ rằng bạn nên tìm kế hoạch mới (phỉ phui cái mồm)

Ngày 2: Đừng rong chơi ở Đà lạt mà ăn sáng cà phê cà pháo xong là phải lên đường, cũng đừng mải chơi trên con đường hoa biển mà bỏ lỡ hết những cảnh đẹp tuyệt vời đoạn Ninh Mã - Vạn Giã - Đại Lãnh.

Nếu bạn muốn ăn tối ở Đại lãnh thì phải gọi điện thoại đặt hàng trước./ Chú Mười rất dễ thương, chắc bạn đã có số để contact.

Chúc chuyến đi thành công nhé, mang GPS ra cực đông không zậy?(beer)

victor
26-03-2008, 20:02
Nghe danh bác Black trên này lâu, nay có dịp tiếp chuyện! :D
Mục tiêu chính của chuyến đi này là khám phá những vẻ đẹp hoang sơ (đèo Omega, dọc biển Ninh Hoà, Vạn Giã,...) và bọn em đa phần đều biết Nha Trang, Đà Lạt nó thế nào rồi nên không nhởn nha ở những nơi đó! Lên ĐL là vì muốn đổ đèo mới Omega về NT, nên sáng ngày t2 sẽ đi sớm sau khi ăn sáng! :)

Bọn en đi bằng cào cào (hiện tại có 2 chiếc) nên chắc quãng đường từ Đầm Môn về Nha Trang (100km) không vấn đề, hoặc nếu lúc đó thích cảnh ở Vân Phong có khi bọn em ngủ lại đó luôn!

GPS thì chưa có (tiền để sắm :D ), nên chắc ra Hòn Đôi "cưỡi thuyền xem Cực" :D... hoặc giả từ giờ đến lúc đi mượn được GPS của ai thì hay quá! Hì...

Bọn em đều là dân chạy xe đường trường nên sẽ trang bị đồ đạc cần thiết - mưa chắc không là vấn đề lớn! Chỉ sợ ngày đó mà sóng lớn ko lên thuyền được mới tiếc!:)

Số Đt ngoài Hải đăng Đại Lãnh em lấy trên ttvnol, các bác xem lại giùm em đúng chưa:

* anh Thắng - trạm trưởng Trạm hải đăng Đại Lãnh 0905217578 hoặc anh Ảnh đồn phó: 0905327219

* chú Mười - điện thoại 057 228322

À, nhân tiện các bác cho em hỏi số ĐT liên lạc tàu để ra Hòn Đôi? hay là ra đó liên lạc tại bến cá a?

Chitto
26-03-2008, 21:23
* chú Mười - điện thoại 057 228322



Nếu gọi chú Mười theo số đó không được thì gọi số : 057 288 322 (chỉ đảo hai vị trí số 2 và 8) là con của chú Mười, nhờ báo cho chú Mười.

victor
26-03-2008, 23:00
Nếu gọi chú Mười theo số đó không được thì gọi số : 057 288 322 (chỉ đảo hai vị trí số 2 và 8) là con của chú Mười, nhờ báo cho chú Mười.

Chỉ có vậy thôi hả anh! :D
Lịch trình như vậy có ổn không a?
Còn điểm nào mà e xót không nhỉ!

p/s: anh bạn đi cùng thì đang kêu lịch này đi nhiều quá! hehe, anh í không phải dân phượt nên các bác thông cảm! :LL

TÍM
27-03-2008, 08:42
Victor - theo tớ là ko sót gì cả, cứ như là đã từng đi vậy í!

Nếu bạn ở Sài gòn - bạn có biết và chơi với GPS Sài gòn - hội này lâu rồi cũng không thấy xuất hiện trên giang hồ, ko hiểu các đại ca Hailua_Ducko_BaoThanh_Bác gà đang lang bạt phương trời nào, nếu tìm được họ, thế nào cũng có GPS để dùng.

Bạn có thể PM cho nick hoangbquang để hỏi thêm về vụ thuê tàu ra Hòn Gốm .

r0sy
27-03-2008, 09:11
Nếu có thời gian thì ra thăm Ghềnh Đá Dĩa cũng hay :D

hoangbquang
27-03-2008, 23:19
Thuê tàu để ra được Mũi Đôi (có tên là Mũi Bà Dầu) có dễ và có khó ... Dễ là thuê tàu. Khó là chọn được ngày thời tiết đẹp.

Bạn đi đến chân bán đảo Hòn Gầm (Mũi Gầm), con đường sẽ chạy sát biển (bên tay trái) có một cái bãi cát. Ở phía trong đó là một bãi biển nơi ghe thuyền hay đỗ mua đồ. Bạn vào đó hỏi thuê tàu ra Mũi Bà Dầu, chứ đừng nói đến Mũi Đôi, vì họ sẽ không biết Mũi Đôi ở đâu...

Hoặc nữa, bạn chạy hết đường nhựa, vào đến xóm Đầm Môn rồi ghé cái quán cafe và hỏi thuê thuyền. Họ sẽ chỉ cho bạn. Tiền thuê chừng 800 ngàn cho cả đi và về ...

Nếu trời động, bạn đừng ra Mũi Đôi làm gì, vì sóng to bạn sẽ không ghé vào Mũi được, tàu không thể tiến sát được và có thể đá ngầm sẽ đánh vỡ tàu...

Bạn có 1 ngày cho cả đi và về Mũi Đôi. Nếu đi thêm Hải Đăng Đại Lãnh, hoặc nơi nào nữa sẽ không kịp về Nha Trang lại đâu....

Hình như Anh Thắng trạm trưởng Hải Đăng Đại Lãnh giờ đã chuyển công tác ...

victor
28-03-2008, 00:31
Thank các bác đã nhiệt tình hướng dẫn cho em! :L
Tình hình là sau khi tham khảo ý kiến một số phượt gia, e quyết định sẽ kéo dài hành trình làm 5 ngày. Trong đó ngày thứ 2 ngủ Hải Đăng - ngày thứ 3 ngủ Đầm Môn (hoặc Vân Phong hoặc nhà trọ nào đó gần Mũi Đôi) để đón bình minh đầu tiên của tồ quộc (c)
Các bác nào đã đi rồi cho e hỏi ngoài ấy đk lưu trú - an ninh có tốt không? (em nghe nói có 1 đồn Biên Phòng trong ấy)

Còn về thuyền thì anh bạn e làm bên cty DL có cho một số đt tàu tham quan Đầm Môn - Vân Phong (dừng ờ các bãi Xuân Đừng - bãi Tây... đi từ sáng đến chiều về lại cảng) giá khoảng 900k. Hoặc có thể thuê Cano đi nếu ít người và giá cũng cỡ 1tr/ chuyến đi & về!

Nếu như vậy thì ngày 3 coi như dành trọn cho Mủi Đôi (mũi Bà Dầu) - Vịnh Vân Phọng tối đó bọn em ngủ lại Đầm Môn luôn...

to bác HBQuang: nếu a Thắng ko còn công tác ở Hải đăng thì hiện giờ liên lạc với ai ạ?
Bác có nói đến "...chân bán đảo Hòn Gâm..."? đó có phải là Bán Đảo Hòn Gốm như trên bàn đồ không a?

trường hợp thời tiết không tốt tụi em cũng sẽ cố làm 1 chuyến đi ngang qua Mũi Đôi thôi (vì tụi e ko chấm phá ji như các bác GPS) - dù ji cũng đi đến vùng biển cực Đông mà! :D

hoangbquang
28-03-2008, 00:39
Bán đảo Hòn Gốm là nói chung cả cái bán đảo to như bạn nhìn thấy trên Bản đồ (Vùng bán đảo bao gồm cả Vân Phong)
Còn Hòn Gầm, bán đảo Hòn Gầm, Mũi Gầm chỉ là cái bán đảo nhỏ (từ dân ở đấy họ nói)....

Tính từ chân đèo Cổ Mã đi theo ven biển ra đến Mũi Bà Dầu (Mũi Đôi) thì Mũi Gầm chính là mũi đá đầu tiên ... Mũi Bà Dầu là mũi thứ 4 bạn ạ!

Đã lâu lắm tôi không đi qua đó nên cũng không rõ là ai hiện nay làm Trạm Trưởng Hải Đăng Đại Lãnh, chỉ biết là hôm Tết 2006 có nói chuyện với Thắng qua điện thoại thì thấy ảnh nói đã chuyển về Quy Nhơn mấy tháng... sau đó không biết có quay lại?!

victor
28-03-2008, 00:49
Bán đảo Hòn Gốm là nói chung cả cái bán đảo to như bạn nhìn thấy trên Bản đồ (Vùng bán đảo bao gồm cả Vân Phong)
Còn Hòn Gầm, bán đảo Hòn Gầm, Mũi Gầm chỉ là cái bán đảo nhỏ (từ dân ở đấy họ nói)....

Tính từ chân đèo Cổ Mã đi theo ven biển ra đến Mũi Bà Dầu (Mũi Đôi) thì Mũi Gầm chính là mũi đá đầu tiên ... Mũi Bà Dầu là mũi thứ 4 bạn ạ!

Đã lâu lắm tôi không đi qua đó nên cũng không rõ là ai hiện nay làm Trạm Trưởng Hải Đăng Đại Lãnh, chỉ biết là hôm Tết 2006 có nói chuyện với Thắng qua điện thoại thì thấy ảnh nói đã chuyển về Quy Nhơn mấy tháng... sau đó không biết có quay lại?!

Nếu theo lời bác nói, thì từ đèo Cổ Mã vào đường DT em cứ men đường tay trái ven biển mà đi (hỏi dân địa phương đường đến Mũi Gầm).
Nhưng tối đó e muốn ngủ lại Hòn Gốm để đón bình minh thì có nên ngủ lại Hòn Gầm? hay là ra thằng gần Mũi Đôi luôn a?

victor
30-03-2008, 18:43
em không edit được cái bài đầu tiên, nên post lại cái lịch trình mới (5 ngày) ở đây luôn ạ! :)

Vietnam East Pole 2008
5 day – 4 night

Day 1: SaiGon – DaLat (300km)
- Khởi hành từ SG lúc 5h30, ăn sáng Ngã Ba Dầu giây (70 km).
- Theo QL20, ăn trưa Bảo Lộc (210km), đến Đà Lạt khoảng 16h.
- Nghỉ đêm, dạo phố.

Day 2: DaLat – Nha Trang – hải đăng Đại Lãnh (250km)
- Ăn sáng, café. Thu dọn đồ đạc rời KS.
- Đường mới ĐL-NT (đèo Omega) 140Km: toàn là đèo nhưng đẹp kinh khủng và đặc biệt đoạn đường trong khoảng cao độ 1200 đến 1500m toàn sương là sương, trắng xóa, lạnh teo ch...! Yêu cầu các bác khống chế tốc độ trung bình Vtb=70, đoạn sương mù V=30, mở đèn và thường xuyên bóp kèn tin.. tin..
- Đến Diên Khánh, vào TP Nha Trang. Nghỉ ngơi, cơm trưa.
- 14h, khởi hành ra Đại Lãnh. Qua đèo Cả - ranh giới hành chính giữa Phú Yên với Khánh Hòa (100km)
từ Nha Trang lên, qua Cua Đá Đen, vừa qua Đèo Cả có lối rẽ phải, đi vào khoảng 3km thì có 1 lối rẽ xuống dốc bên trái (đi thẳng là ra cảng cá Vũng Rô), đi xuống đến hết đường thì rẽ trái, (qua một đoạn có nhà ở gần như một khu dân cư nhỏ, có thể mua hải sản ở đó) đi tiếp sẽ gặp đường nhựa, đi thêm 1 lúc nữa thì có 1 ngã ba, đi thẳng là về Tuy Hòa, rẽ phải là đường ra Hải đăng Đại Lãnh.
- Thẳng theo đường mới làm sẽ có đoạn đi dọc bên bờ biển, đoạn đường nèy đẹp dã man, phê cực,, nhiều chỗ đường dâng cao ngang đường chân trời, nhìn như đang ngồi ở buồng lái máy bay ý. Cứ chạy roèn roẹt qua cầu Bản chừng vài trăm mét có cái ngã ba thì rẽ xuống
- Liên hệ chỗ nghỉ lại với các anh trên Hải Đăng hoặc Chú Mười Thái (nhà gần đó) – đặt ăn chiều với các món Hải Sản. Tắm biển – chụp hình – khám phá khu vực quanh hải đăng.
- Nghỉ đêm (có thể trên Hải Đăng để sáng sớm hôm sau đón bình minh)

Day 3: Hải đăng Đại Lãnh - mũi Đôi (bán đảo Hòn Gốm )
- 4h30: đón bình minh từ hải đăng Đại Lãnh.
- Quay ra đèo Cả, đến bán đảo Hòn Gốm.
- Từ chân đèo Cổ Mã rẽ vào đường DT khoảng 18km đến với Đầm Môn.
Gửi xe, thuê thuyền ra Hòn Đôi (mũi Đôi – mũi Bà Dầu) chi phí khoảng 1tr cho cả đi và về.
Sau khi tàu qua Hòn Đôi – Cực Đông VN. Ghé một số bãi tắm đẹp: Xuân Đừng, bãi Tây, … tắm biển, ăn hải sản – nghỉ ngơi.
- 16h, khởi hành về lại cảng Cá. Thuê phòng nghỉ, gửi xe.
- Nghỉ đêm tại Đầm Môn (sáng hôm sau đón bình minh)

Day 4: Bán đảo Hòn Gốm - Nha Trang – Phan Thiết (300km)
- 4h30: bình minh trên Hòn Gốm . Dạo biển – chụp ảnh – xem tàu cá sau một đêm từ khơi xa về.
- Về Nha Trang nghỉ ngơi cơm trưa, khởi hành về Phan Thiết.
- Nghỉ đêm tại Mũi Né.

Day 5: Phan Thiết – SaiGon (220km)
- 5h00: Đón bình minh trên Đồi cát bay. Ra Bàu Trắng (30km) – cảnh 2 bên đường rất đẹp.
- Quay về lại KS thu dọn đồ, về Phan Thiết cơm trưa.
- Theo đường ven biển Hàm Tân về Long Hải (Bà Rịa)
- Về lại SaiGon.

victor
30-03-2008, 18:44
các bác xem lại giúp em lịch trình thế này ổn chưa ạ!
thks cả nhà! ^^

TÍM
05-04-2008, 23:44
Let's go go go!!!

(Cái này làm tớ nhớ đến trò A go go go ở Pattaya hí hí)

Lịch trình rất chi tiết, mà thời gian cũng không bị ép, hy vọng chinh phục mục tiêu xong bạn quay về Phượt để buôn chuyện cho AE được biết, nhỉ?

Thượng lộ bình an!

victor
10-04-2008, 11:29
Let's go go go!!!

(Cái này làm tớ nhớ đến trò A go go go ở Pattaya hí hí)

Lịch trình rất chi tiết, mà thời gian cũng không bị ép, hy vọng chinh phục mục tiêu xong bạn quay về Phượt để buôn chuyện cho AE được biết, nhỉ?

Thượng lộ bình an!

Tình hình là lúc đầu bọn e dự định 1 nhóm khoảng 4 xe - 8 người là tối đa, thế mà lịch trình lên rừng (Đà Lạt) - xuống biển (Nha Trang) hay hay nên mấy anh em trong Motor Club đòi đi.Hiện giờ danh sách đăng ký đã là 15 người với 8 xe rồi, trong đó có 4-5 bạn nữ!
Bpn e đang tính toán để lịch trình khít hơn và ko quá mệt cho các bạn nữ mới đi xa bằng xe máy lần đầu!

Cho e hỏi là đi khoảng 10-15ng thì ở Hải Đăng người ta cho ngủ không ạ?
Ở Hòn Gốm có chỗ nào chứa được số người 10-15 ng?

TÍM
10-04-2008, 13:23
Ở Hải Đăng thì sàn nhà đủ rộng để chứa cả 15 người, nếu có túi ngủ sẽ tiện hơn, hay bạn gọi thẳng cho Mr Thắng - trạm trưởng trạm Hải đăng book chỗ trước cho nó trưng trắc trưng nhị nhỉ ? Số Mr Thắng là: 0905.217.578

Còn ở Hòn Gốm thì tớ chịu.

Dudi
10-04-2008, 16:01
Bac Victor ui, bác cho em đi theo với được không? Bac PM hoặc gửi YM hoặc email cho em được không a? Em chỉ muốn hỏi thêm các chi tiết (chủ yếu là cần chuẩn bị bi nhiu xiền, các thứ khác phải mang theo...) và nộp đơn xin đi cùng ạ.

YM của em: dudiworld

victor
12-04-2008, 07:21
Bac Victor ui, bác cho em đi theo với được không? Bac PM hoặc gửi YM hoặc email cho em được không a? Em chỉ muốn hỏi thêm các chi tiết (chủ yếu là cần chuẩn bị bi nhiu xiền, các thứ khác phải mang theo...) và nộp đơn xin đi cùng ạ.

YM của em: dudiworld

Welcome bác Dudi, đã add nick của bạc
Tối CN 13/04 khoảng 7h30 bác ra bên hông NHà Thờ Đức Bà (góc Hàn Thuyên - trước cổng bệnh viện Quốc Tế), mọi người sẽ họp trước chuyến đi lần 1.
Hoặc bác gọi cho em: 0908.573.290
Ym: victorleo05
:)

alias.noodles
19-04-2008, 22:48
Chuyến đi Vạn Ninh - Hòn Gốm thế nào rồi bạn Victor?

Đợt 2/9 năm ngoái tớ đã ra đến Vạn Giã rồi mà phải quay về vì có bão!

Đang chuẩn bị đi trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây nên rất mong thông tin từ các bạn đấy!

victor
21-04-2008, 08:16
Bọn e vẫn xúc tiến bình thường, tình hình là đến giờ có nhiều bạn đăng ký quá (khoảng 20 người vời trên 10 xe rùi ạ) nên tụi e đang tính toán sao cho hợp lý vì chuyến đi ngay thời điểm nóng về Du lịch ở Nha Trang - Đà Lat.
thks các bác đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm cho bọn em! ^^

r0sy
22-04-2008, 12:35
Chuyến đi Vạn Ninh - Hòn Gốm thế nào rồi bạn Victor?

Đợt 2/9 năm ngoái tớ đã ra đến Vạn Giã rồi mà phải quay về vì có bão!

Đang chuẩn bị đi trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây nên rất mong thông tin từ các bạn đấy!

Í, tháng 6 bác nào tổ chức chấm cực Đông đi, cho em theo hóng mới :)

Đen
29-04-2008, 15:08
bạn gọi số này thử hỏi thuê ghe ra Hòn Đôi xem sao : A. Bảy 0905656725 ( Đầm Môn )

Giá tầm khoảng 800 - 1tr

Thuê ghe thì nói ra Hòn Đầu nha.

r0sy
04-05-2008, 21:33
Không biết bác victor đã đi về chưa nhỉ? Tường thuật cho bà con nghe với :)

victor
06-05-2008, 15:14
Bọn e đã về đến SG rồi các bác ạ!
Chuyến đi thành công rực rỡ (với bọn em - chứ nhiều khi với các bác chỉ là muỗi thôi đúng không ạ! ^^)

- Lịch trình hoàn tất không bỏ điểm nào!
- Trải nghiệm đủ các cảm giác (chạy xe đêm - chạy xe ngày - mưa đêm - mưa ngày - chạy motor trên đường - dập dìu sóng biển trên Đầm Môn - vượt núi - vượt biển.........) (c)

Mọi chi tiết tường thuật về chuyến đi bọn e sẽ nhanh chóng tập hợp hình ảnh & bài vở post lên sớm nhất!
Trong chuyến này có 1 thành viên kỳ cựu từ diễn đàn phượt là bác Khôi (Dudi) - serie Cào cào ký sư. Chắc có lẽ bác Dudi sẽ viết tường thuật cho bọn em! ;)

Tranh thủ show vài pic các bác nhé! (beer)
https://www.phuot.vn/imagehosting/108348201306f1868.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11478)
Bình minh trên Hải đăng Đại Lãnh

victor
06-05-2008, 15:21
https://www.phuot.vn/imagehosting/1083482014b28c504.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11479)
Đường vào Đầm Môn (22km chỉ toàn thế này các bác ạ)

Dudi
11-05-2008, 10:36
Úi, em vừa về hôm qua các bác ạ. Cũng chả định kể kiếc gì đâu, thấy tủi cái thân mình, đi thì bị sai cầm đèn chạy trước motor, về thì bị sai kể chuyện, cứ như không à ơi thì chúng xxx ngủ được.

Chia tay đoàn ở Phan Rang, em một mình lang thang mấy ngày ra Ninh Chữ (lúc nào rảnh kể sau), rồi lại bươn lên Đà Lạt dăm ngày. Lúc về, em lại la cà vào Biên Hoà rồi đi thử đường 1K (đang hoàn thành) sang Bình Dương, hết đường rồi mới đành chịu về.

Lần nào cũng thế, cái cảm giác đi thì nó rung rung cái sự sung sướng, về gần đến nhà lại tiếc cái sự đi, nên ráng trì hoãn cái sự sung sướng, bằng cách kiếm cớ la cà, đi chậm lại.

Về, gặp nhấm hình ảnh vậy. Hoành cháng chưa:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642baa9e4.jpg

Chi tiết cận cảnh cho nó thêm phần mít-tờ Oai:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642baf803.jpg

Dudi
12-05-2008, 10:47
Hehe, lừa đảo đấy các bác ạ, theo kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ í mà.

Hai cái hình bác Vic bốt là thật, còn hai cái hình em bốt ở trên không phải đoàn bọn em đi, chỉ là đoàn motor hộ tống đoàn đua xe đạp Cup truyền hình HTV.

Bọn em cũng oai, nhưng khúc này chỉ là những người đứng bên lề đường:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bb1f13.jpg

Vẫy chào và nhường đường cho đoàn đua xe đạp:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bb6d31.jpg

Em lừa tý, chỉ để xác định là đoàn chúng em đi đúng vào ngày 30-4, trên đường SG đi Đà Lạt.

Vì cứ đúng ngày này, con đường này, hằng năm có cuộc đua xe đạp này, để đúng 11h30 xe đạp như xe tăng tiến vào Sài Gòn.

Và dịp ấy, trên đường cũng lắm hội xe. Đến Dầu Giây, gặp vài chục chiếc Vespa. Hội ấy năm nào cũng lạch bạch leo lên Đà Lạt, lãng đãng về gặp cố nhân.

Đổ đèo Omega, gặp vài chục chiếc 67 gò lưng lên đèo mà miệng cười ngoác. Hoá ra, đó là Đại hội toàn quốc Honda 67, với lắm cuộc thi mini, rồi chứng minh hơn 40 năm vẫn chạy tốt từ Nha Trang băng qua đèo Ngoạt Mục lên Đà Lạt.

Lại gặp cả cái hội gì chuyên nghiệp quá, xe cộ sáng loáng, quần áo hầm hố, có cả 2 xe hợi hộ tống âm ầm chạy.

Lại gặp cả những hội hầm bà lằng sán cấu, kính thưa các loại xe cỏ, có xe nào “tai” xe ấy, không chấp hạng Lông Vũ hay Lông Không Vũ.

Một luật bất thành văn và thể hiện văn minh đường trường cứ như vừa xuất hiện: các đoàn lướt qua nhau giơ tay chào nhau vui vẻ, nhập vào nhau hớn hở, ghép đoàn rất … hội nhập.

Dudi
12-05-2008, 10:58
Đoàn của chúng em, do bác Vic chủ xị, thuần là CD, loại 250, trừ vài cái không đồng chủng. Trông cũng khủng ra phết:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bb4622.jpg

Lại còn độ những chi tiết hợp đời:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bbbf38.jpg

Người ngợm, đồ đạc thì cũng lượm lặt đủ chủng loại:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bb9441.jpg

Túm lại cũng có sân đằng trước có vườn đằng sau, điện nước đầy đủ từ A tới A:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1173482664b63621e.jpg

Và hè nhau lố nhố lên đường:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bc0d57.jpg

Dudi
12-05-2008, 10:59
Trên dường đi, bọn em còn “kết nạp” thêm 2 chiếc Magma nữa:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827ab57564b8.jpg

Và liên lạc với hội viên CD ở các tỉnh đón đưa, như các đại sứ ra nghênh tiếp đoàn.

Tình cờ, CLB xe Đồng Nai cũng đang lượn lờ trên đường. Thế là nhập lại. Họ có chiếc xe này:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1173482664b63b03d.jpg

Và chủ xe cũng giống xe:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1173482664b63d74c.jpg

Nhập đoàn, gần hai chục chiếc, chạy có cờ.

Dudi
12-05-2008, 11:01
Đi một mình có cái sướng riêng, nhưng đi vào cái đoàn này có cái sướng khác. Đó là hội xe có tính tổ chức rất cao, có nội quy đi đường chi tiết, có cờ đèn kèn trống, tiên phong, bọc hậu, cả bảo vệ hai bên nữa, kè nhau đi đúng đội hình, tốc độ, lộ trình.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1173482664b640243.jpg

Và cùng hưởng sướng trên từng cây số:

https://www.phuot.vn/imagehosting/117348266556e1742.jpg

Lên rừng:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734826642bbe648.jpg

Xuống biển:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c38a4fe.jpg

Giả làm Hoàng đế xơi cua Huỳnh Đế:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c38202f.jpg

Rồi lên hải đăng Đại Lãnh đón ánh binh minh đầu tiên. Tia nắng này, được nhìn, được hít thở, được chào đón sớm hơn tám chục triệu đồng bào…

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c384f0f.jpg

Dudi
12-05-2008, 11:02
Một ngày mới bắt đầu trên cột mốc phía đông của Tổ quốc, bắt đầu bằng “Vươn thở”:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c387a06.jpg

Và rồi kết thúc trong ánh hoàng hôn với “Tiếng thơ”, trên vịnh Văn Phong, trên đường từ Hòn Đôi cực đông trở về Đầm Môn.

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c38cff5.jpg

(Ghi chú: thời bao cấp, đài VOV mở đầu chương trình phát thanh hằng ngày bằng tiết mục tập thể dục, câu đầu tiên là “Vươn thở…” và kết thúc lúc 22 h bằng tiết mục “Tiếng thơ”, đọc thơ cho mọi người dễ ngủ…).

Một ngày lượn lờ ở cực đông, từ mũi ra đảo, hưởng trọn những tia nắng từ bình minh đến hoàng hôn, nghe sóng bỗ choàm oạp, lúc dưới chân ngọn hải đăng, lúc vỗ mạn thuyền.

“Tôi về đây nghe sóng, sóng vỗ từ nơi nào…”
“Những tia nắng đầu tiên, tiếng sóng dồn, những tia nắng đầu tiên ơ ớ…”
“Biển một bên, ớ ơ, và em một bên…”

Túm lại, “thướng”:

https://www.phuot.vn/imagehosting/11734827b0c38faec.jpg

Vì em đang phải chuẩn bị đi nữa nên “viết khoán” cho nó xong, các bác vào tương tiếp nhá nhá…

gauden
12-05-2008, 13:33
Bạn già "chung chăng chung gối" với bác đây, bác Dudi ạ! "Qua đêm" với bác, nghe về những câu chuyện "phượt" mà mụ cả người! Giờ về đọc bài của bác cứ như vẫn còn thèm thuồng câu chuyện của bác !

Dưới đây là link về nhật trình của chuyến đi, vì là nhật trình nên theo trình tự thời gian và ít cảm xúc. Mời các bác vào xem ạ!
http://www.hoangtuden.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=532&p=5258#p5258

Dudi
12-05-2008, 15:39
Chào bác Gấu Đen, quý hoá quá. Em đã xem bài bác viết bên Hoàng Tử Đen rùi. Thanks bác.

Loay hoay mãi, em vẫn chưa bốt được bài bên ấy. Hẹn lại vậy, hịhị

Dudi
02-09-2008, 12:02
BÀi viết từ chuyến đi này đăng ở đây:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bai%20bao/IMG_6179.jpg

Tuổi Trẻ Online đăng lại ở đây:

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=276268&ChannelID=481

Dudi
02-09-2008, 12:18
Cám ơn bác Victor, người lãnh đạo và nhà tổ chức xuất sắc chuyến đi này:


https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuc%20Dong/DSCN7645.jpg

hoangbquang
03-09-2008, 12:55
Thật sự không biết nói như nào khi các bác đi Hòn Đôi về nói rằng Hòn Đôi là Cực Đông !!! Thực sự thua ...

Tuổi trẻ (lại là Tuổi trẻ) sao cứ "bé cái nhầm" mãi thế. Ngày xưa Tuổi Trẻ cuối tuần đã đăng cái bài viết của một "ông phóng tinh viên" nào đấy nói rằng : Cực Đông là Đại Lãnh. Nói chắc cú cứ như mình là ... thần địa lý Việt Nam. Giờ lại các bác này.

Em cực lực phản đối các bác nào nói rằng Hòn Đôi là Cực Đông. Các bác đừng nói các bác đã cầm GPS và ra tận Hòn Đôi. Em ra đấy trước các bác nhiều ... Nhưng em không bao giờ và chắc chắn là không bao giờ dám, vâng, dám nói Hòn Đôi là Cực Đông.

Ai cũng biết Hòn Đôi là xa hơn Mũi Đôi, nhưng nếu em theo lập luận của các bác, em cho rằng Trường Sa còn xa hơn nữa, Côn Đảo cũng thế, sao các bác không bảo Côn Đảo là Cực Đông đi ... Các bác bảo chân của Hòn Đôi là thềm lục địa. Nếu là thềm lục địa thì Côn Đảo cũng vẫn còn là thềm lục địa nhé bác X(

Hòn Đôi khi thủy triều xuống, vẫn bị cách đất liền tức là Mũi Đôi tới 1,5 km (lấy số tròn). Chưa bao giờ (em nhắc lại này) chưa bao giờ có ai đi bộ ra được Hòn Đôi. Vậy thì các bác đừng bao giờ nói kiểu "cảm tính" như thế, thông tin sai lệch mà "ông" truyền thông chính thống cứ nói ầm ầm như đúng rồi ... Chịu thật!

Em đề nghị các bác nên sửa lại thông tin. Nên sửa lại thông tin đi ạ !!!

hoangbquang
03-09-2008, 13:14
Theo nhuw bài viết trên Tuổi Trẻ online ở cái link các bác đưa ra, thì có lẽ các bác đã không đọc kỹ thông tin rồi.

Ở bán đảo Hòn Gốm, có hai cái địa danh có chữ Đôi. Một là Hòn Đôi và hai là Mũi Đôi mà ở bán đảo Hòn Gốm dân họ gọi là Mũi Bà Dầu.

Hòn Đôi là 1 hòn đảo. Tất nhiên chân của nó vẫn gắn với lục địa nhưng nếu xét độ sâu của chân nó thì không thể gọi nó là ...đất liền. Mà đã gọi là Cực thì đương nhiên các Cực đó phải là đất liền, hay chí ít là khi thủy triều xuống thì cái phần chân đó cũng phải lộ trên mặt nước (như kiểu Cực Nam bây giờ).

Còn Mũi Đôi là cái Mũi đất liền. Nó không bị ngập nước và cũng chẳng có gì đáng chú ý. Duy nhất là cái vị trí của tảng đá cuối cùng. Nó nằm ở

- Toạ độ: E 109* 27'654" - N 12* 39'477"

Forza Tu
25-09-2009, 11:16
Thật sự không biết nói như nào khi các bác đi Hòn Đôi về nói rằng Hòn Đôi là Cực Đông !!! Thực sự thua ...

Tuổi trẻ (lại là Tuổi trẻ) sao cứ "bé cái nhầm" mãi thế. Ngày xưa Tuổi Trẻ cuối tuần đã đăng cái bài viết của một "ông phóng tinh viên" nào đấy nói rằng : Cực Đông là Đại Lãnh. Nói chắc cú cứ như mình là ... thần địa lý Việt Nam. Giờ lại các bác này.

Em cực lực phản đối các bác nào nói rằng Hòn Đôi là Cực Đông. Các bác đừng nói các bác đã cầm GPS và ra tận Hòn Đôi. Em ra đấy trước các bác nhiều ... Nhưng em không bao giờ và chắc chắn là không bao giờ dám, vâng, dám nói Hòn Đôi là Cực Đông.

Ai cũng biết Hòn Đôi là xa hơn Mũi Đôi, nhưng nếu em theo lập luận của các bác, em cho rằng Trường Sa còn xa hơn nữa, Côn Đảo cũng thế, sao các bác không bảo Côn Đảo là Cực Đông đi ... Các bác bảo chân của Hòn Đôi là thềm lục địa. Nếu là thềm lục địa thì Côn Đảo cũng vẫn còn là thềm lục địa nhé bác X(

Hòn Đôi khi thủy triều xuống, vẫn bị cách đất liền tức là Mũi Đôi tới 1,5 km (lấy số tròn). Chưa bao giờ (em nhắc lại này) chưa bao giờ có ai đi bộ ra được Hòn Đôi. Vậy thì các bác đừng bao giờ nói kiểu "cảm tính" như thế, thông tin sai lệch mà "ông" truyền thông chính thống cứ nói ầm ầm như đúng rồi ... Chịu thật!

Em đề nghị các bác nên sửa lại thông tin. Nên sửa lại thông tin đi ạ !!!

-------------

Mình cũng có cùng quan điểm như bạn, nghĩa là chỉ tính phần đất liền nhô ra phía Đông xa nhất mà thôi. ... Hòn Đôi cũng đã là cái đảo rồi ...

Ak, cho hỏi chút, bạn đã đi con đường ra Mũi Đôi bằng đường bộ chưa? Nghe nói phải băng qua sa mạc cát, mình dự định sẽ đi theo con đường này. Nếu có thông tin gì thì chia sẽ với nhé ([email protected]) . Cảm ơn bạn,
:)

nghichtu
05-10-2009, 00:08
Cảm ơn các bác và topic này, đợt đầu tháng 7 vừa rồi em và 1 nhóm bạn cũng mục tiêu đi Cực Đông của Tổ Quốc - Mũi Đôi và cả Hải đăng Đại Lãnh nữa, thuê xe máy đi từ Nha Trang trong 2 ngày cuối tuần.
Trước khi đi có tham khảo topic này của các bác với nhiều thông tin bổ ích, và 1 số nguồn quen biết kinh nghiệm khác. Chuyến đi của bọn em đã rất thành công. :-)

Em xin chia sẻ lại lịch trình của bọn em ở đây, với những update mới cho các bác đi tiếp lần sau (số điện thoại update của Hải đăng etc.). Tiếc là bận quá chưa viết được 1 bài chia sẻ chi tiết về chuyến đi thám hiểm Cực đông Hoang dại và ngọn Hải đăng nổi tiếng đẹp vô cùng.

Lịch trình bọn em đã đi:

Thứ 6 (ngày 5/7/09): bay Hanoi - Nha Trang.
hoặc
Tối thứ 6 bắt tàu Sài Gòn - Nha Trang.

Thứ 7 (ngày 4/7/09): Nha Trang – Đại Lãnh – Mũi Đôi – Hải đăng Đại Lãnh

Thuê xe máy tại Nha Trang (bọn em thuê luôn ở khách sạn). Thuê xe số khoảng 80,000đ/xe/ngày.

Từ Nha Trang chạy thẳng đường QLộ 1 lên Đại Lãnh.

Ở Đại Lãnh, bọn em vào làng chài nhờ thuê 1 chiếc thuyền đánh cá, đi ngược trở lại ra Mũi Đôi, Khánh Hòa. Mũi Đôi - điểm Cực Đông của Việt Nam, hoang sơ chỉ có đá và…san hô, ko có người ở. (Đi tàu hết khoảng 3 tiếng).

Trong làng chài nếu mọi người đi có thể hỏi nhà Cô chú Bảy Lắng và anh Hai Sinh. Gia đình này em được giới thiệu, đặc biệt rất nhiệt tình và đôn hậu. Trên tàu đi ra cô Bảy Lắng còn khuyến mại cho 1 xô ốc dâu của nhà ăn để nướng ăn nữa.

Bọn em thuê tàu của nhà cô Bảy Lắng cả chuyến đi ra và về hết khoảng 800-900,000đ. Nếu không nhờ cô trước, thì mình phải chuẩn bị trước đồ ăn trưa để ăn.

Ngoài Mũi Đôi có:
- Bãi Na là 1 bãi cát trắng muốt hoang sơ, có thể dừng thuyền lại ngồi chơi và tắm ở đây
- Và đặc biệt nhất là 1 bãi san hô chết rất rộng ngay ở Mũi Đôi - mỏm đá cuối cùng của đất liền vươn ra biển. Bọn em mê mệt mất hơn 2 tiếng ở bãi san hô này, đi lên trên được, san hô chết rất nhiều màu sắc, và nhiều loài sinh vật biển mà dân thành phố như em thực sự mới được nhìn thấy lần đầu. (rắn biển, con chong chóng, cua, ốc nhiều màu...)

Chiều tối quay về đất liền, chạy xe tiếp thẳng lên Hải đăng Đại Lãnh (Thêm khoảng 1 tiếng. Vượt 12km Đèo Cả đẹp kinh khủng. Đến hết đèo Cả sẽ có 1 lối rẽ tay phải, rẽ vào đi tiếp vào Hải đăng Đại Lãnh).
Contact ở Hải đăng Đại Lãnh:
- Anh Thắng- trạm trưởng Hải đăng: 094 747 5989 (có thể gọi trước để nhờ đặt ăn tối ở đây – hải sản rất nhòe nhoẹt. Ngủ là 80K/người. Ăn thì bọn em cả bữa là 600K/7người; nhưng đồ ăn nhiều đến mức ăn phát ngán luôn. Kinh nghiệm là lần sau đi có 7 người thì sẽ chỉ đặt là 5).
- Chú Mười: 01259 430 130 hoặc 057. 6288 322
(Nhà chú Mười là nhà dân duy nhất ở ngay chân Hải đăng. Cũng có thể đặt ăn/ngủ ở đây, giá cả thì em ko ở lần này nên ko rõ giờ bao nhiêu.
Bọn em ko đặt ở đây mà ở trên Hải đăng luôn, nên chỉ gửi xe lại nhờ chú dẫn đường lên; chú ý là chỉ dẫn đường lên cũng mất 40K nhé).


Chủ nhật (ngày 5/7/09): Đại Lãnh – Vịnh Vân Phong /Đầm Môn – Nha Trang

5h sáng ngủ dậy đón bình minh từ Hải đăng Đại Lãnh.
Chơi ở Bãi Môn (bãi biển hoang vắng và trong vắt ngay dưới chân Hải đăng)
8h chạy ngược về Nha Trang, qua Đại Lãnh, rẽ vào đường đi Vịnh Vân Phong – Đầm Môn.
Con đường này cũng đẹp ngút ngát không diễn tả được hết. Đi kịch kim vào thì có thể leo tiếp theo đường cát - đi qua những sa mạc cát rất hoang vu, leo theo đường vòng vèo quanh núi để đi ra biển.
Con đường này trong tương lai sẽ có thể đi thẳng ra cực đông - Mũi Đôi. Nhưng hiện nay vẫn đang làm đường, nên đi đến 1 đoạn sẽ phải quay lại ngược trở ra. :-)

Chạy Đầm Môn về đến Nha Trang là 12h trưa.
Chiều tối bay về Hanoi/ lên tàu về SG.

nghichtu
05-10-2009, 00:28
Thêm 1 số hình ảnh minh hoạ ạ:

San hô nhiều màu sắc ở Mũi Đôi:

https://farm3.static.flickr.com/2525/3701359959_c81c17d5a7.jpg

Anh Hai Sinh - ngồi trên 1 tảng san hô mềm lớn:

https://farm3.static.flickr.com/2604/3702168424_da98808eaf.jpg

Ngọn Hải đăng quen thuộc:
https://farm3.static.flickr.com/2471/3702292090_13a5e90803.jpg

Cột mốc GPS:
https://farm3.static.flickr.com/2430/3702290612_75d7c938b5.jpg

Đường đi:
https://farm3.static.flickr.com/2443/3702618763_c7fd080ebb.jpg

Hoang mạc cát ở Vân Phong - Đầm Môn:
https://farm3.static.flickr.com/2674/3703423276_472c7927d4.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3420/3702615825_8f3433b3cf.jpg

(ảnh chụp bởi hieubom. http://www.flickr.com/photos/hieubom

Forza Tu
05-10-2009, 15:25
Xin chào các bạn,

Mình biết đến diển đàn này cách đây chừng hơn 1 tháng & thu nhận được rất nhiều thông tin bổ ích. Mình đang có dự định đi ra Cực Đông bằng cách đi bộ xuyên qua sa mạc cát. Mình đọc trên diển đàn và biết quảng đường này dài khoảng 7 km, nếu cả đi lẫn về là khoảng 14 km. Lộ trình dự kiến (vào dịp cuối tuần) là:
- Ngày 1: (Tối T6)
+ 19:00: Xuất phát từ Tp. HCM
+ 23:00: Nghi ngơi tại Long Khánh
- Ngày 2 (Thứ 7)
+ 05:00: Xuất phát từ Long Khánh
+ 15:00: Đến Xóm Cồn
+ 15:00 ~ 17:00: Băng ngang qua sa mạc cát
+ 17:00 ~ 19:00: Ngắm hoàng hôn
+ 19:00 ~ 22:00: Quay trở về xóm Cồn (hoạc nơi nào quanh đấy để ngũ)
- Ngày 3: (Chủ nhật)
+ 05:30: Khởi hành về Tp.HCM
+ 22:00: Về đến Cafe Bệt, Hàn Thuyên.

Vấn đề mình muốn hỏi các bạn là cách đi xuyên qua sa mạc cát như vậy có khả thi không? Có con đường mòn nào để đi không, hay là phải có người dẫn đường? ...

Trên tinh thần là mình muốn kiếm bạn đồng hành để đi cùng. Tuy nhiên, nếu không có ai tham gia chung, mình cũng sẽ đi 1 mình nên muốn hỏi cẩn thận trước khi khởi hành.

Cảm ơn các bạn thật nhiều.,

3000
06-10-2009, 14:10
-------------

Mình cũng có cùng quan điểm như bạn, nghĩa là chỉ tính phần đất liền nhô ra phía Đông xa nhất mà thôi. ... Hòn Đôi cũng đã là cái đảo rồi ...

Ak, cho hỏi chút, bạn đã đi con đường ra Mũi Đôi bằng đường bộ chưa? Nghe nói phải băng qua sa mạc cát, mình dự định sẽ đi theo con đường này. Nếu có thông tin gì thì chia sẽ với nhé ([email protected]) . Cảm ơn bạn,
:)


Gần đến cái đồn BP chỗ Đầm Môn, cũng là bến thuyền cho khách ra Mũi Đôi thì có con đường nhỏ rẽ trái rồi lại rẽ phải. Con đường (đất) đó sẽ men theo Vịnh Vân phong mà xe chở vật liệu đi lại bụi mù. Gần hết lối thì bỏ đường leo lên đồi cát bên trái đi về hướng Đông Nam. Cứ leo dốc xuyên đồi cát như thế khoảng 6-7km thì đến. Lưu ý: cực nóng và cực mệt. Chương trình vui chơi cảm giác mạnh không dành cho người yếu:)).

1 lưu ý nữa: chọn đi bộ thì cứ lẳng lặng mà đi. Đừng vào đồn BP hỏi han kẻo các sếp lại bảo phải có người dẫn đường. Mà mấy chú lính thì õng ẹo lắm toàn đòi 4-500k công dẫn đi. Các bác không chịu thì họ sẽ bảo khu vực nhạy cảm abcd gì đó, không cho người lạ đi vào.=))

Forza Tu
06-10-2009, 14:56
Gần đến cái đồn BP chỗ Đầm Môn, cũng là bến thuyền cho khách ra Mũi Đôi thì có con đường nhỏ rẽ trái rồi lại rẽ phải. Con đường (đất) đó sẽ men theo Vịnh Vân phong mà xe chở vật liệu đi lại bụi mù. Gần hết lối thì bỏ đường leo lên đồi cát bên trái đi về hướng Đông Nam. Cứ leo dốc xuyên đồi cát như thế khoảng 6-7km thì đến. Lưu ý: cực nóng và cực mệt. Chương trình vui chơi cảm giác mạnh không dành cho người yếu:)).

1 lưu ý nữa: chọn đi bộ thì cứ lẳng lặng mà đi. Đừng vào đồn BP hỏi han kẻo các sếp lại bảo phải có người dẫn đường. Mà mấy chú lính thì õng ẹo lắm toàn đòi 4-500k công dẫn đi. Các bác không chịu thì họ sẽ bảo khu vực nhạy cảm abcd gì đó, không cho người lạ đi vào.=))

------------
Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đọc được tin nhắn này y như người gặp được vàng ... hi hi. Vì mình đang có kế hoach ra cực Đông mà.

Thêm 1 lần nữa, cảm ơn nhiều nhiều nha.,
:)
:)
:)
:)
:)

4cuc1dinh
14-10-2009, 14:02
...
Cả một sa mạc cát hiện ra. Qua đồi cát thứ nhất, lại một dốc núi cát thứ hai. Xuyên qua rừng cây gủ, lầu tấu, mà ca, trâm, mai rừng, chúng tôi thở dốc khi vượt qua đỉnh cát thứ ba, rồi ra đến bãi Na - một bãi biển tuyệt đẹp và sạch vô cùng.
Chúng tôi dùng mọi cách: bò, chui, trườn, nhảy... để di chuyển qua những tảng đá nóng bỏng xếp chồng lên nhau cao như những tòa nhà 2-3 tầng...


Mũi Đôi là điểm đón nhận những đợt sóng đầu tiên vỗ từ biển Đông vào đất liền. Phía trước là đảo Hòn Đầu với những tảng đá được thiên nhiên tạo thành những hình đầu người, đầu thú... Đây cũng là nơi nuôi chim yến lấy tổ .

Nơi đây có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau hướng ra biển. Lúc đó là 12g25. Đứng ra ngoài trời gần tảng đá to nhất, tôi mở GPS ra chấm tọa độ. Vậy là Mũi Đôi de ra biển Đông 00 độ 01’46” so với điểm ở Đại Lãnh.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=313673&ChannelID=119

Thêm một cách đến cực Đông.

hollowman
18-10-2009, 23:07
Em k thấy hình cực đông trong bài đâu cả .. gởi tặng các bác tầm hình Hòn Đôi chơ vơ giữa biển
https://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnH2008063018127njhhmjy0yt2588200.jpeg

4cuc1dinh
19-10-2009, 04:59
[@ hollowman: Em k thấy hình cực đông trong bài đâu cả .. gởi tặng các bác tầm hình Hòn Đôi chơ vơ giữa biển ]

Đây là hình Mũi Đôi chụp từ trên tàu - ngoài biển vào (hình như của bác Mì chụp thì phải). Vị trí khối đá trắng bên tay phải bức ảnh là nơi tôi "bò" từ bải Na ra đến để "chấm" vào tháng 4-09.
Bác Hollowman phải vào link này để xem hình cực đông. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=313673&ChannelID=119

Xin cảm ơn

linhnam
23-10-2009, 16:59
Em có số phone đội tàu Văn Phong đây! Họ lo đăng kí thủ tục với Biên Phòng dùm anh ( chốt gác nằm ngay bến tàu ấy) -nêu1 lo xa thì anh chuẩn bị thêm 1 gói thuốc lá cho mấy anh bộ đội là xong! Em đã thử rùi.
Chị Hồng : 0905.770.063
Chúc chuyến đi thành công!

chantam
30-12-2015, 23:00
Chuyến đi cực đông này của các bạn thích thật, hình chụp cũng đẹp nữa.