PDA

View Full Version : Offroad Lạng Sơn



r0sy
25-03-2008, 22:59
Nhắc đến Lạng Sơn nói riêng và Đông Bắc nói chung thì "dân phượt" vốn yêu thích sự hùng vĩ và cảnh sắc huyền ảo của Tây Bắc thường không chú ý nhiều.

Mọi người nếu đi Lạng Sơn thường là đi chợ mua sắm hoặc lên Mẫu Sơn đón chút khí lạnh, cũng ít người đi với mục đích khám phá, offroad.

Cuối tuần nhàn rỗi, mấy đứa bọn em cũng chỉ định lên Mẫu Sơn "đón chút khí lạnh" và nghỉ ngơi nhàn nhã, thế nhưng vớ vẩn thế nào lại toàn offroad mới hay chứ. Đây là 1 cung đường offroad ngắn ngày rất thú vị, các bạn khi nào tạm chán Tây Bắc thì đi thử cũng được :D , nhất là khi Tây Yên Tử đã bê tông ngon lành rồi

Thời gian: 1.5 ngày

Cung đường:
Ngày 1: Hà Nội - Bắc Giang - Chi Lăng - Đồng Mỏ - Lạng Sơn - Cao Lộc - Cao Lâu - Pò Mã (trạm BP Pò Mã) - có thể ra Cột mốc 1200 - quay về đi đường tắt qua Công Sơn đến Mẫu Sơn, cái đường tắt này rất hay

Ngày 2: Mẫu Sơn - Nà Ngần - Lộc Bình - Na Dương. Từ Na Dương đi đường 237D qua Khòn Phạc - Đèo Ải (con đèo này hay ạ) - Làng Mòng. Từ Làng Mòng đi 1 con đường xuyên đồi xuyên rừng rất hay đến Phúc Thắng và ra thôn Thượng (Bắc Giang) - sau đó về Chũ - Đồi Ngô - Bắc Giang - HN


Bản đồ đây:

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e920ec6feac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9047)

Chú thích:
- Dấu gạch chéo màu hồng là đèo Ải :D
- Chấm màu đỏ là Làng Mòng
- Chấm màu xanh đậm là Phúc Thắng :D

Anh Già
25-03-2008, 23:10
Offroad này bằng xe gì đấy hả cô Roxy?

r0sy
25-03-2008, 23:26
Từ đầu cho đến Làng Mòng thì ô tô đi được bác ạ, còn sau đó đường bé nửa mét :D

Anh Già
25-03-2008, 23:54
Úi thế phải cào cào mới đi được à Rosy?

Chum
26-03-2008, 00:17
gứm, tò mò quớ, chi tiết xem lào bạn Rosy ơi !

r0sy
26-03-2008, 01:11
Úi thế phải cào cào mới đi được à Rosy?


Cào cào mà đi, theo em thì hơi cồng kềnh trong khi đường thì bé, có thể xoay trở khó hơn xe nhỏ, nhưng chắc vẫn đi được :D

Đây, bác xem ít đường, phần lớn là nó như thế này ạ (NT) <đường từ làng Mòng đi Phúc Thắng>


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e94047a685a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9076)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e94058e8f49.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9077)


E chú thích là phía bên phải đường, mấy bụi cây um xùm í, thực ra là vực đấy :(

Anh Già
26-03-2008, 01:18
Thôi thế này tớ thua ! Em chã ! :D

r0sy
26-03-2008, 01:18
Đây nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e941e8a19bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9078)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e941fe14795.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9079)


Nói chung là cũng tương đối nguy hiểm :T

r0sy
26-03-2008, 13:21
Thôi thế này tớ thua ! Em chã ! :D


Em confirm là cào cào đi ngon bác ạ. Sáng nay chat với bạn WS, hoá ra cào cào đi đường này từ lâu rồi :D

chichuot
26-03-2008, 13:43
e góp vui với chị Hồng cái đoạn qua Công Sơn hôm 26 tết nhé :D
Sau khoảng 2 tiếng nghịch băng lạnh tái mào thì e hạ độ cao
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300204.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300208.jpg

Đi từ đỉnh xuống tầm 1km thấy cái đường rẽ đi UBND xã Công Sơn, thấy lạ lạ e leo lên, đi được tầm 1km thấy đường bùn trơn và chả biết là đường này có ra thành phố được ko và bao xa nên quay lại (căn bản e phải về trong ngày không ôm sẽ bị xử :T ). Ra rồi đang thấy tiếc thì lại hỏi người dân ở đó bảo ra thành phố được thế là quyết định đi vào
Con đường này khá rộng nhưng mấy hôm trước giời mưa nên bùn còn khá nhão
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300253.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300255.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300256.jpg

chichuot
26-03-2008, 13:56
Bắt gặp một bãi phẳng hình trái tim
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300258.jpg

Nhìn lại một đoạn đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300259.jpg

Một khúc cua
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300262.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300261.jpg

Trường học, hôm đó chắc lạnh quá và sát tết nữa nên chả thấy học sinh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300268.jpg

Đường này chạy ven suối
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300271.jpg

Một con suối, nước khá trong xanh :)
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/phudu/P1300275.jpg

r0sy
26-03-2008, 15:23
Đấy đấy, cái thửa ruộng hình trái tim, tìm mãi, đến khi đi cái đường đó thì trời lại tối hic

r0sy
26-03-2008, 23:52
Ngày thứ nhất nói chung là không có gì đặc biệt cả. Pò Mã là 1 bản vùng biên heo hút, những ngôi nhà đất dựng san sát nhau. Có lẽ, ít có người lạ qua lại nơi này nên mọi người "soi" rất kỹ, vừa đến 1 lúc đã thấy 2 anh biên phòng phi xe xuống và bảo lên trạm BP uống nước nói chuyện

Nhà ở Pò Mã
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea7f118252f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9125)


Có 1 điều đáng tiếc ở đây là bọn em không phi ra Cột mốc 1200 (số thứ tự nó là 1200), cách Pò Mã khoảng gần 6km. Điều tiếc nữa là nếu đi vào mùa lúa thì hẳn nơi đây cũng rất đẹp, ruộng bậc thang khắp nơi

Đường lên Pò Mã

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea7f432dc01.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9126)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea7f503ef17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9127)

r0sy
26-03-2008, 23:59
Xẩm tối, mấy đứa mới mò mẫm từ Pò Mã đi ra và đi đường tắt qua Công Sơn để sang Mẫu Sơn.

Con đường cấp phối này nói chung là xấu, đất đá lổn nhổn, xóc ghê người, lại thỉnh thoảng cua gắt. Cả một màn đêm mịt mùng bọc lấy mấy đứa trên con đường heo hút bám vào vách núi. Và càng lên cao thì gió rít càng mạnh. Sáng hôm sau từ Mẫu Sơn nhìn lại, thì thấy nó cũng ngoằn ngoèo uốn lượn đẹp phết. Chắc dịp nào đó em sẽ đi lại ban ngày để ngắm cho kỹ :D

Nhìn từ Mẫu Sơn thì đoạn đường đó ntn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea817420b37.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9129)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8186e0a0a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9130)


Còn mời các bạn xem mấy cái ảnh em chichuot up ở trên để hình dung vậy :D, tks kưng nhé, khi nào đi xuyên Việt thì ới chị qua tiễn nhé (beer)

r0sy
27-03-2008, 00:32
Buổi sớm ở Mẫu Sơn thật dễ chịu với cái lạnh run rẩy và bầu trời lộng gió

Dù là ngày cuối tuần, nhưng rất rất ít khách, bọn em có lẽ là những vị khách hiếm hoi trọ lại đêm hôm ấy.

"Mùa hè, và khi có băng tuyết là đông khách thôi", anh chủ nhà trọ cho biết

Thật là phí phạm, vì khung cảnh nhìn ở đây xuống thật hùng vĩ và con đường đèo thì uốn lượn rất đẹp


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8857dad38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9131)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8878c481e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9132)

r0sy
27-03-2008, 00:33
Trộm vía không hiểu gió mùa đông bắc kiểu gì, mà trời lại xanh thế :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea88e73c55b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9133)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea88f24d8d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9134)

r0sy
27-03-2008, 00:42
Xanh hơn nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8a0ce1d1c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9135)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8a22a86d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9136)


Cả bọn trước căn nhà đổ
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8a5c7a76d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9137)

r0sy
27-03-2008, 00:47
Khung cửa sổ mộng mơ :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8b78c54f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9140)


Pâu zing pờ rồ (c)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8bb46b317.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9141)


Mình ta mới trời xanh :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ea8bd8ea12b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9142)

Chum
27-03-2008, 10:51
hết đoạn này chuẩn bị đến phần chính của chuyến đi đây mà, giá mà có thêm một ngày nữa để offroad nốt cái đường phía trước mặt Tây Yên Tẻo nhể....

catcara
27-03-2008, 15:00
Úi thế phải cào cào mới đi được à Rosy?

"cứ thử 1 lần rùi xem, bạn sẽ thích ngay mà!!"

hehhe, em nghĩ chắc dắt bộ thì đc bác ạ!!!:T

chichuot
27-03-2008, 22:09
Còn mời các bạn xem mấy cái ảnh em chichuot up ở trên để hình dung vậy :D, tks kưng nhé, khi nào đi xuyên Việt thì ới chị qua tiễn nhé (beer)

He, e sẽ xuất phát ~3h sáng chị cố dậy sớm ra vẫy nhé! 3,5 tháng nữa, hi vọng ko bị hủy ko thì :((, sẽ phải tham khảo đường xá... vv... của mọi người nhiều :D
Còn từ Mẫu Sơn xuống thì e thấy một đường xuống Khuổi Cấp có vẻ offfroad khá tốt nhưng trong chuyến đi hè năm ngoái mới chỉ xuống được hơn 2km do bị ôm ngăn cản :(
https://i18.photobucket.com/albums/ba123/chichuot/Picture231.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Picture234.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Picture235.jpg

r0sy
28-03-2008, 10:23
Từ Na Dương đến đèo Ải là đường cấp phối, lổn nhổn đất đá. Cảnh sắc thì không có gì đặc biệt lắm, có lẽ đi vào mùa lúa hay mùa hè cây cối xanh mát thì sẽ thích hơn nhiều. Lần này bọn em đi cái gì cũng nhờ nhờ màu vàng, cỏ cây xơ xác

Thỉnh thoảng bắt gặp một màu xanh như thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ec648b36c11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9189)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ec64a060a26.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9190)


Em bé
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ec64b4c5031.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9191)

r0sy
28-03-2008, 16:16
Để em kể tiếp...

Sau cái đoạn xanh mượt mà ở trên, em mới hứng chí đề nghị xế bạn Toàn (bạn xế của em). Bạn Toàn xem chừng cũng muốn thử làm ôm nên đồng ý cái rụp.


Sau này em nghe bạn Toàn kể lại, mới biết ngồi sau làm ôm làm bạn ý sợ từ lúc đấy cho đến lúc.... ngã :D , sợ vì 1 là gái chưa bao h cầm lái, 2 là đường lại lồi lõm quanh co, 3 là cứ phi veo véo :T


Mà đúng là ngã thật :LL. Sau khoảng 2 chục phút tay lái lụa mịn màng xuyên qua những con đường lổn nhổn gạch đá, qua 1 đống bùn trơn trượt, em không giảm tốc độ cũng như ko về số vì nhìn nó cũng không sợ lắm, thế mà ngã thật, ngã véo phát đầu cắm vào bùn


Thế là người ngợm áo quần tay chân bê bết bùn, may có cái kính mũ bảo hiểm nó đỡ hết bùn nên cái mẹt vẫn nhe răng ra cười :D . Người dân chung quanh tò mò kéo ra xem đông đảo, bàn tán chỉ trỏ (NT) . Có 1 chị tốt bụng mời về vòi nước của nhà rửa chân tay


Xe của bạn Chum đi trước, mãi ko thấy nên quay lại tìm, thì lúc đấy đã thay xong quần áo sạch sẽ rồi :D


Hiện trường
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecb25c06eef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9206)


Nạn nhân và thủ phạm
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecb6b49d079.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9207)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecb74b9ce24.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9208)


Sau cú này thì bạn Toàn thở phảo vì đã được xế lại :D

r0sy
28-03-2008, 17:16
Đi tiếp

Một con suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc55b3d29c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9209)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc57440079.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9210)

r0sy
28-03-2008, 17:17
Đến 1 cái ngầm

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc5c077fa5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9211)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc5cc65856.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9212)

r0sy
28-03-2008, 17:20
Bắt đầu lên đèo Ải

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc619a63ee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9213)


Trên đèo

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc64d8561d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9214)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc659b747f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9215)

r0sy
28-03-2008, 17:27
Đèo Ải dài khoảng chục cây số, không cua gấp cũng như không quá ngoằn ngoèo, mà hiền lành uốn lượn quanh những dãy núi

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc779a7c84.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9216)


Cỏ cây

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecc78901942.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9217)

---

Bác anhminh yêu quí em lại hết quyền post ảnh rồi, cho em thêm đi :L

r0sy
30-03-2008, 23:00
Thỉnh thoảng có 1 vài chỗ bùn nước khá trơn

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efb90c20825.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9278)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efb91fe309d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9279)

r0sy
30-03-2008, 23:02
Còn đâu phần lớn đường nó như thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efb95e8c188.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9280)


Vắng lặng, cả con đường dài hun hút chỉ có cỏ cây, trời đất, sỏi đá, tịnh không 1 bóng người

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efb9848f4ba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9281)


... ngoài mấy đứa dở hơi này :))
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efb99d7ee10.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9282)

r0sy
31-03-2008, 00:11
Bù lại trên con đường cây cối ảm đạm ấy, cũng có vài đoạn cảnh như thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc94b34636.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9295)


Nhưng có lẽ thích nhất là hoa gạo ạ. Những cây hoa đỏ rực trên nền trời, một chút gì phá cách cho những đều đều và nhạt nhoà của núi rừng mùa chưa lúa chưa xanh

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc9922ad60.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9296)


Zoom :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc9a55ca45.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9297)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc9b18e723.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9298)

r0sy
31-03-2008, 10:10
Gặp khoảng 1 cái ngầm nữa thì đến làng Mòng. Từ xa trên chân dốc, đã thấy 1 con suối nước rào rạt chảy. Mấy đứa mới nín thở phóng tới, con suối Mòng hiện ra mênh mang 1 biển nước. May mắn là vào mùa khô, nước còn tương đối cạn, còn nhìn rõ sỏi dưới làn nước trong và mát rượi. Chứ đến mùa mưa, chắc phải làm bè mới đi qua được

Những người phụ nữ đang giặt chăn chiếu thấy bọn em đến thì vui vẻ bắt chuyện, rồi bảo rằng đi qua được đấy, dân ở đây vẫn phóng qua ầm ầm. Thế là cũng an tâm hơn 1 chút, tuy nhiên các bạn vẫn cẩn trọng dắt qua cho lành hehe

Suối làng Mòng nhìn từ xa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f055c477d94.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9310)


Lội suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0563ead060.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9312)

r0sy
31-03-2008, 10:13
Trâu bò nhởn nha gặm cỏ bên suối

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f056c66cd83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9314)


Các bạn qua suối

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f056e184adf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9315)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f056f42c005.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9317)

r0sy
31-03-2008, 10:18
Có 1 bác đi từ xa tới, cả lũ nín thở theo dõi

Bác í hùng hổ vòng sang 1 phía khác, và rồ ga qua suối

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f057dad070d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9319)


... và chết máy (NO)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f057f8b6eb8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9320)

r0sy
31-03-2008, 15:37
Đến làng Mòng cũng đã gần 1h30, đói meo, mấy đứa mới vào đại nhà 1 bà cụ và nhờ cụ nấu cho mấy gói mì + đập trứng

Cụ rất tốt, liền lúi húi đi đun nước nấu mì cho mấy đứa, trong khi cả bọn thì nằm bệt xuống giường nghỉ ngơi và chờ ăn, đói hoa cả mắt

Trước nhà
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0a29d1b3d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9324)


Thảo luận đường xá
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0a2b4c3e31.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9325)


Bà cụ tốt bụng và hiền từ đấy đây ạ, ko có cụ chắc chúng cháu chết đói và chết khát mất :L
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0a2d8de88a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9326)

r0sy
31-03-2008, 16:05
Từ làng Mòng, để ra được đường 31, có thể đi lòng vòng qua làng Cả, thế nhưng thấy 1 cái đường bé xíu loằng ngoằng giữa làng Mòng với thôn Thượng, bọn em quyết định đi theo đường này cho nó phiêu :D

Đem đường ra hỏi han dân ở đó, thì 9/10 người nói không đi được, nào là dốc lắm, nào là không có đường, nào là ko có người dẫn đường thì lạc ngay.... chỉ có duy 1 bác nói đi được nhưng không nên đi vì dễ lạc....

Một hồi suy nghĩ và biểu quyết, các bạn vẫn quyết chọn con đường đó, bởi cái bác duy nhất nói con đường chỉ 7km thôi. Trộm nghĩ, ờ, có 7km, nếu ko đi được thì quay lại, mất gì của bọ... thế là hí hởn phóng đi

Cái đường xuyên nó ntn ạ (màu hồng nhé)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0a9088f337.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9327)


Bắt đầu đường đi từ làng Mòng
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0a9661454f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9328)

r0sy
31-03-2008, 20:44
Bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can, dọa dẫm, phớt đi những cái ngán ngẩm lắc đầu và những nụ cười như chế giễu cái bọn "dở người" này, mấy đứa "điếc không sợ súng" cứ tặc lưỡi "thử 1 lần cho biết", cho dù trong đầu ai cũng rờn rợn về cái viễn cảnh đường xá đưa ra. Trời cũng đã quá trưa, nếu chẳng may lạc, chẳng may có chuyện gì thì sẽ không có ai để cứu giúp, và thật là "hâm" khi nỗi sợ sáng thứ 2 không có mặt kịp đi làm còn lớn hơn nỗi sợ bị lạc hay gì gì đó trong rừng. Tại sao đôi khi ta cứ vớ vẩn thế nhỉ :D


Càng đi, đường càng dần bé lại, chung quanh tịnh không bóng người. Bỗng nhiên, 2 ngã rẽ hiện ra. Chẳng có ai để hỏi, nên xe em phi xuống đường phía dưới trước thám thính. Đi được 1 lúc thì đường bé đến nỗi người đi còn phải mon men. Em mới xuống xe và chạy lên trước tìm đường. Con đường đột ngột quặt dốc đứng lên triền đồi. Đường này chỉ có trâu đi, xe đi bằng mắt, thế là quay lại. Qua 1 cái vũng bùn gần đó, bạn Toàn bảo:
- Xem này, cái vũng này không có dấu bánh xe, chắc không phải đâu
- Uhm, quay lại thôi

Đường rẽ xuống
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0ea9c3da2c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9332)

Dò đường
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0eab636b11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9333)

r0sy
31-03-2008, 20:55
Lần mò theo dấu bánh xe có lẽ là một tip đã cứu được bọn em mấy phen khi bắt gặp những ngả rẽ tứ tung và không có ai để hỏi cả.

Tiếp tục với câu chuyện. Mấy đứa mới vòng xe lại và đi lên con đường phía trên, đường tương đối rộng, khoảng cỡ 1m, chạy thoai thoải lên những dải núi đồi trơ trọi phía trước. Có dấu bánh xe, vậy là có thể đúng đường rồi. Tim đập như nhẹ nhàng hơn và cả lũ bắt đầu cảm thấy hăm hở. Từ bỏ những con đường rộng rãi thẳng thớm để một mực chui vào cái gồ ghề lổn nhổn, đôi lúc em nghĩ nếu sau này mọi thứ khá lên, không còn có những con đường để "luyện khổ" thế này thì liệu mình có vui không nhi? Đúng là rất rất ích kỷ (NO)

Minh họa tí ảnh, con đường bắt đầu dẫn lên đồi
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0ed152e566.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9334)


Cảnh cũng ko đến nỗi nào nhỉ
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0ed36ebedc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9335)


Xanh bất tận
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f0ed4b26c21.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9336)

catcara
31-03-2008, 21:18
[QUOTE=r0sy;33484]Có 1 bác đi từ xa tới, cả lũ nín thở theo dõi

Bác í hùng hổ vòng sang 1 phía khác, và rồ ga qua suối
... và chết máy (NO)


hhahhaa, đây là 1 trong các chi tiết light up tụi mình nhất trong chuyến đi lần này!!! :T =))

r0sy
01-04-2008, 10:11
Lên dốc

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1a711b788a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9340)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1a7b268700.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9341)


Và xuống dốc

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1a7c4c6f0f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9342)

r0sy
01-04-2008, 10:21
Con đường lên cao dần, những mái nhà phía sau trở nên nhỏ bé và dần khuất tầm mắt. Cái cảm giác đi trên những triền đồi, theo một lối mòn thật là tuyệt

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1aa12523b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9346)

Thế này có phê không chứ :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1aa36daf0e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9347)

r0sy
01-04-2008, 11:35
Đường từ làng Mòng đến Phúc Thắng xuyên qua rừng và qua rất nhiều suối nhỏ, đôi lúc cảm giác giống đi ở Tây Yên Tử hồi chưa bị bê tông hoá

1 bạn suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1bb6c666e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9348)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1bb8035d8e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9349)

r0sy
01-04-2008, 11:38
Ngay sau đó là 1 bạn suối khác

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1bc0584c52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9351)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1bc14795af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9352)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1bc268fd66.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9353)

r0sy
01-04-2008, 13:19
Đi qua cái khúc này thì gặp 1 cái làng nhỏ, khá là bất ngờ, vì em nghĩ từ nay bọn em sẽ chơ vơ cho đến lúc ra

Mấy đứa mới lon ton đi hỏi đường 1 bác ở đấy, thì bị bác ý làm cho choáng váng, bác ý chỉ ngược lại con đường vừa đi xong

- Đấy, đi đường này, đường kia không đi được đâu

- Á á hự hự

- Thế đường kia thì theo lối nào ạ?

- Vòng qua trường kia kìa

Vẫn điếc không sợ súng, lại quyết tâm rồ ga phi theo con đường mà ai cũng gàn đấy

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1d3d88b171.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9355)

Tên thôn xã

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1d3f973756.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9356)

r0sy
01-04-2008, 13:29
Thế nhưng may mà cái sự điên ấy không bị trả giá :D , bởi sau khúc này, con đường xuyên qua cánh rừng xanh mát thú vị vô cùng. Đường nhỏ chừng nửa mét hoặc bé hơn, men theo những sườn núi sườn đồi thoai thoải. Tuy nhiên đường xá ở đấy có nhiều đoạn rất ghê, đã bé thì chớ, mặt đường lại còn hơi dốc về phía bên vực. Trời mưa nó trơn cho rồi cua thì thôi rồi, có thể rơi cả người cả xe xuống bất cứ lúc nào. Bạn nào có ý định đi thì em khuyên chân thành là ko đi trời mưa ạ

Ngoài những cái đó ra thì những gì trải qua trên con đường vốn chỉ dành cho ngựa và đi bộ đó thực sự... phiêu ạ

Đường nhỏ dần ntn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1d60804af4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9357)


Vào đến rừng
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1d62ceae7f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9358)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f1d646ba779.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9359)

r0sy
01-04-2008, 23:20
Đi trong rừng

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f260b02e464.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9366)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f260c243f7a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9367)

r0sy
01-04-2008, 23:22
Hì hì đường

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f26126b3f05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9368)


Uốn **

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f2613a85bbe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9369)

r0sy
02-04-2008, 10:44
Thỉnh thoảng có chỗ bé như trên thôi ạ, còn phần lớn là nó như thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f300ff79912.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9387)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f3010c71960.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9388)

r0sy
02-04-2008, 10:51
Đi được chừng 6-7km, mấy đứa cứ tự nhủ chắc sắp đến rồi, rằng thế này mà sao mấy người cứ bảo không đi được

Đến một vạt rừng xanh mát mắt, cả bọn dừng chân nghỉ ngơi. Những tán cây xanh rợp bóng mang lại một vẻ bình yên dễ chịu, nắng chỉ nhè nhẹ phía trên đầu, và văng vẳng lại tiếng chim lách chách. Bạn Toàn dừng xe phát nằm vật xuống cỏ, lim dim tận hưởng những cơn gió mát rượi của núi rừng. Thảnh thơi, cứ như là sắp đến nơi rồi vậy :D

Cái vạt rừng xanh mát ấy đây ạ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f30249c654c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9389)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f30262a21ea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9390)


Sau cái khoảng không gian dễ chịu đó, mấy đứa mới gặp 1 bác đang nhởn nhơ đi bộ ngược lại. Hỏi bác ấy:
- Sắp ra đến Phúc Thắng chưa bác?
- Sắp tới nơi rồi, chút nữa là tới

Thế là tinh thần cao lắm, hưng phấn huýt sáo như mở cờ trong bụng... đi tiếp

r0sy
02-04-2008, 21:46
Thế nhưng, cái sự "gần lắm, sắp đến rồi" đấy nó tiêu tốn của bọn em khoảng gần 2 tiếng nữa ặc ặc ặc X( . Đường thì vẫn thế thôi, nhưng không phải 7km mà phải 27km thì đúng hơn. Cả bọn đi mãi, đi mãi mà vẫn chỉ thấy núi non, phía trước mãi vẫn là con đường hun hút và xa xa thì núi vẫn sừng sững gọi mời. Lại chột dạ, hay là đi nhầm đường rồi nên mới xa thế. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình vẫn đi cái đường có vết bánh xe và "to" nhất, nên bấm bụng đi tiếp


Đường ơi bao h mới tới nơi :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39bef37724.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9410)


Chênh vênh bờ vực
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39c1b5283d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9411)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39c2f6e970.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9412)

r0sy
02-04-2008, 21:49
Qua 1 bạn dốc
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39ca29aed9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9413)


Một bạn cua bé tí
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39cb57ed28.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9414)


Qua một cái cầu tạm (chứng tỏ có dân sống quanh đây hehe)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39cd276f52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9415)


... mà vẫn mịt mù (NT)

r0sy
03-04-2008, 18:36
Quả nhiên là có người thật. Đi được chừng 2km nữa, cả bọn bắt gặp 1 ngôi nhà chơ vơ bên đường. Trước cửa nhà là đường nhỏ xíu, còn cái đường to hơn mà cả bọn theo đà đi thì ở bên cạnh. Đáng nhẽ cứ tằng tằng mà phi nhưng "cẩn tắc vô áy náy" hehe, bọn em mới quay xe lại hỏi đường cho chắc. Thế mà may, hoá ra đúng đường là phải đi trước cửa nhà. Những con người trong ngôi nhà đơn độc đó, sau khi biết mấy đứa đi Phúc Thắng, thì nhìn nhau cười rất "ý đồ", mà cho đến bây giờ em vẫn không hiểu sao lại có vẻ mặt như vậy

Qua ngôi nhà đó, đến 1 cái ngầm như thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4bfa34129d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9512)


Dường như thử thách vẫn chưa chịu dừng lại. Qua cái ngầm trên thì con đường toẽ ra 3 hướng :D ặc ặc. Không một bóng người để hỏi, cả lũ mới chọn đại rẽ trái.

Đường rẽ trái

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c03450465.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9513)

Có dấu bánh xe, nên cũng khấp khởi sẽ đi đúng đường. Thế nhưng đi được chừng vài trăm mét thì con đường lại chia tiếp làm 2 ngả... Dừng xe, em và mèo béo đi lên, còn bạn Chum và Toàn xuống dưới dò đường.

Con đường phía trên cũng lởm chởm đầy đá, tuy nhiên vẫn nhìn thấy dấu bánh xe. Xa tít mù tắp thấp thoáng một ngôi nhà. Em mới quay lại định bảo 2 bạn kia thì thấy 2 bạn đó đang nói chuyện với 2 bác đi xe máy tít dưới chân dốc. Phào, may quá, có người để hỏi...

Hoá ra con đường phía dưới này cũng dẫn ra được Phúc Thắng nhưng sẽ rất xa, các bác bảo quay lại, thì sẽ gặp 1 cái đập nước bộ đội đang đóng ở đó, gần thôi

Cảm ơn mấy bác tốt bụng, bọn em tức tốc phi ngược lại

Nó như thế này



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c14477521.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9514)

r0sy
03-04-2008, 18:43
Tiếp tục "đường đúng" vài trăm mét nữa thì đường lại chia 2 ngả :D. Nhưng may ở gần đó lại có 1 ngôi nhà. May tiếp là có người ở nhà, nên cả bọn đỡ mất công dò tìm. Cạnh ngôi nhà là 1 cây hoa gạo đang kỳ nở hoa rất đẹp

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c2882fccb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9515)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c2972f73c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9516)

Đường đúng tiếp là vòng ra đi phía sau nhà. Từ đoạn đó, con đường lại bé trở lại

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c2c62781e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9517)


Dốc này
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f4c2d7bd06b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9518)

TÍM
04-04-2008, 00:16
Phiêu nhỉ Rosy - bạn chịu khó đi nhiều cung mới, làm tớ cứ gọi là thèm lè cả lưỡi ra.

Năm nay chuyện Phượt của tớ chả đc cú xe máy nào ra hồn :((

windysmile
04-04-2008, 00:36
Phiêu nhỉ Rosy - bạn chịu khó đi nhiều cung mới, làm tớ cứ gọi là thèm lè cả lưỡi ra.

Năm nay chuyện Phượt của tớ chả đc cú xe máy nào ra hồn :((

để bớt xấu hổ, bạn Black có thể dùng mặt nạ, mọi nơi mọi lúc.

r0sy
04-04-2008, 21:40
@Black: chị Black đi Phình Hồ đi, đẹp lắm đó. Rồi mượn cái mũ vàng vàng của bạn Windy í, cho nó phiêu ạ :D

---

Chuyến đi tiếp tục với màn xuyên qua những khoảng trơ trọi


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f63db50e97b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9554)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f63dd01dabf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9555)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f63e3e48dbf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9556)

r0sy
04-04-2008, 21:55
Bọn em đi mãi, cái "gần lắm" đó đã lên tới hơn nửa tiếng đi xe. Thế rồi đồi núi hoang tàn phía trước hiện ra những thửa ruộng bậc thang mềm mại. Vậy là có người :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f63f1ac1698.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9557)


Quả nhiên, phía cuối con đường là một ngôi nhà cực kỳ đơn độc giữa rừng núi bao la. Đi buổi tối mà lạc vào đây thì có khi sợ như lạc vào nhà phù thuỷ í. Và ghê hơn là khi bọn em nhìn thấy ngôi nhà đó ở phía cuối đường, không có 1 con đường nào khác tiếp tục cả...

Gặp 1 bác đang say khật khưỡng trong nhà, chỉ chỉ và nói lè nhè, đi hướng kia kìa, rồi bâng quơ vung tay, rồi khật khưỡng đi vào

Em với bạn mèo béo tưởng phải quay lại, thế là buồn rầu thất thểu leo lên dốc chờ hai bạn kia quay xe lại. Nhưng chờ mãi không thấy đâu cả, gọi cũng ko thấy đâu

Lúc sau, bạn Toàn hớt hải chạy lên tìm, gặp hai đứa em thì thở phào ra một cái. Bạn Toàn bảo có 1 lối đi khuất phía dưới, phải đi lối đó. Bạn Toàn và bạn Chum vừa vào nhà một lát quay ra đã ko thấy 2 bạn nữ đâu, trong khi cái thằng say kia nó cứ 1 mực là 2 bạn nữ đi xuống cái lối mòn nhỏ rồi, xuống đó là bị bắt vv, làm hai bạn nam sợ hết vía bổ xuống dưới tìm. Không thấy, càng lo tợn. Cũng may là cẩn thận quay lại tìm chẹp. Quả đấy em và mèo bị lạc trong đấy thì cứ phải gọi là :(

r0sy
04-04-2008, 21:59
Qua đoạn này thì đường tuy xấu nhưng to rồi ạ, vẫn là xuyên rừng, đi rất phiêu

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f641e39d03e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9558)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6420e2826b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9559)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6423320d39.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9560)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f64245d9837.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9561)

r0sy
04-04-2008, 22:07
Qua khoảng chục cái ngầm và suối nhỏ nữa, hic, nhiều quá em cũng chán chụp

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6432dc9326.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9562)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6434199ede.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9563)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f643e7b90f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9564)


... và đến một thung lũng xanh mát :D

r0sy
05-04-2008, 18:28
Rốt cuộc, thì con đường không còn lổn nhổn nữa, mà hiền hoà dẫn đến một thung lũng xanh mát mắt. Xa xa thấp thoáng bóng đập nước của bộ đội đang thi công mà người ta nhắc đến, cả lũ hò reo sung sướng hehe. Vậy là đã thành công, thật là may mắn vì không bị lạc đường, không bị quay lại và không có sự cố gì nghiêm trọng xảy ra.

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f762145fbeb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9615)


Bóng dáng những kẻ lang thang :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f7623d72d5d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9616)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f7624d77f9b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9617)


Ura ta ra được rồi :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f7626c921ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9618)

r0sy
05-04-2008, 18:36
Nơi đang xây con đập, đẹp phết nhờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f762dd29a66.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9619)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f762ef5885a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9620)


Quanh khu vực này người ta có vẻ như "giải tán" hết các hộ dân. Chỉ còn sót lại nền tan hoang của những ngôi nhà đất. Mấy chú (chắc là) bộ đội nhìn bọn em rất dò xét, và khi chụp hai cái ảnh nói trên thì họ tỏ thái độ rất giận dữ :( , định tịch thu máy, làm bọn em sợ quá chạy một mạch...

Tuy nhiên, từ cái chỗ này ra đến thôn Thượng (đường cái) cũng mất khoảng 45' nữa, xa vãi linh hồn. Đường thì tốt rồi, vẫn là đường đất nhưng to, rộng rãi

Có một khoảng xanh như thế này nữa trên đường ra, mấy đứa xuống rửa mặt mũi tay chân nghịch nước

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f763e7d53f7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9621)

Từ làng Mòng khoảng hơn 1h30, vậy mà lúc đến thôn THượng đã hơn 4h30' chiều. Cái gọi là "7km" nó như thế đấy!

kidlinh
25-04-2008, 00:50
ọc,hết rồi a???em đang đọc hay,h h.
Công nhận bài tường thuật của chị rosy đọc rất hay vì toàn up ảnh nên đọc rất dễ hiểu về chuyến đi ntn,hơn nữa link ảnh rất nhanh nên em đọc được một mạch luôn rất thích.Thanks chị nhé.

phieulinh
25-04-2008, 12:43
giời ơi...thích phượt quá

Mấy bạn làm mình cứ nhảy cởn cả lên. Cảm ơn về những hình ảnh thú vị đó (Xin cảm ơn) :D

r0sy
25-04-2008, 14:38
giời ơi...thích phượt quá

Mấy bạn làm mình cứ nhảy cởn cả lên. Cảm ơn về những hình ảnh thú vị đó (Xin cảm ơn) :D

Thế thì đi đi bạn, "sống là ko chờ đợi" hí hí :D

tuan_ivan
30-09-2009, 09:31
Di tích thành nhà Mạc

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/thanhmac.jpg

hanhbiker
04-12-2009, 14:04
Đường đẹp thật, đường này mà đi với 1 em moutain bike là hợp lý nhất.........

hoangvanhiep
15-10-2014, 22:39
Để em kể tiếp...



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847ecb74b9ce24.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9208)


Sau cú này thì bạn Toàn thở phảo vì đã được xế lại :D

Phượt gì mà mang giày bốt cao gót thấy phát ớn lạnh !

hoangvanhiep
15-10-2014, 22:40
đường đẹp quá