PDA

View Full Version : Sài Gòn - Huế . Về quê ăn tết ... (20/01)



HaiDinh
14-01-2014, 07:18
Đang cảm thấy hào hứng nên mình quyết định làm 1 chuyến chạy xe máy về Huế ăn tết luôn, Rèn luyện thể lực để qua tết tiếp tục chuyến tây Bắc leo Fangxifang. Khám phá lại mọi nẽo đường đã đưa mình từ Huế đến với Sài Gòn. có ai ở Huế về ăn tết tham gia đi chung, hoặc bạn nào muốn đi về Huế chơi, mình sẽ book vé bay vào lại Sài Gòn.Tình hình giờ gần tết nên vé vô lại rất rẻ.VietNam Airline khoản 600k

Hành trình dự kiến mình như sau: mình dự định ngày 20-1 xuất phát ( có thể fix lại thời gian,miễn sao về Huế trước tết )
Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Cực Đông - Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng - Huế

* ngày 20-1 : Sài Gòn - Đà Lạt theo hướng QL 20 300km
- Xuất phát 5h sáng từ TPHCM chạy thẳng tới ngã ba dầu Giây nghỉ ngơi ăn sáng.
- Từ Ngã ba dầu dây quẹo trái sang quốc lộ 20 và thẳng tiến lên Đà Lạt,ngừng bảo lộc nghỉ ngơi ăn trưa
- Thẳng tiến Đà Lạt trên đường đi có thể cảm nhận từng cái đẹp,thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, chụp hình những đồi chè bạt ngàn ở Bão Lộc
- Chậm nhất 5h chiều tới Đà Lạt, thuê khách sạn
- Tắm rửa nghĩ ngơi, ăn uống, dạo phố đêm Đà Lạt, đập phá ở Đà Lạt ( cũng có thể dự tính ở lại Đà Lạt 1 ngày mới có thể đi hết dc Đà Lạt,cái này tính sau đi )
* Đà Lạt - Nha Trang - Mũi Đôi 220km
- ngày 21-1 : 5h xuất phát đi Nha Trang tỉnh lộ 723 qua đèo Omega giữa cung đường nối hoa và biển. 135 Km
Đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam nối liền cao nguyên hoa và phố biển mộng mơ.với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở đoạn đầu Đà Lạt. Cố gắng đi sớm để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên, sương đêm còn đọng, để cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh của cung đèo.
- Dự tính chạy chậm ngắm cảnh với lại đường đèo nguy hiểm nên có thể trước Trưa có thể tới dc Nha Trang.
- Nghỉ ngơi ăn trưa tại Nha Trang, nếu ở lại Nha Trang 1 đêm sáng hôm sau đi Mũi Đôi bằng đường bộ, thì hơi vất vả ( đường đi rất khó ) nhưng có nhìu thời gian chơi ở thành phố biển Nha Trang, nhâm nhi Hải Sản
- Còn nếu ko nghỉ ngơi ở Nha Trang xong tranh thủ thẳng tiến ra Đầm Môn 110 km, ở lại nhà chú Hai dẫn đường lấy sức khỏe, mai còn lội bộ ra Mũi Đôi - điểm cực đông của tổ quốc( đã liên lạc với chú Hai ) Phí dẫn đường 300k
* Ngày 22-1 và tối 22 khám phá cực Đông, nghe nói đi đường rừng cả đi và về mất 7h( cái này tùy cơ ứng biến hjj, ráng chụp dc cái hình mặt trời mọc ở đây,nơi mặt trời mọc đầu tiên ở Việt Nam )

* Ngày 23 - 1 Đầm Môn, Vạn Thạnh-Quảng Ngãi 350 km
- Tối 23 ngũ nghĩ ngơi tại Quảng Ngãi
* Ngày 24 - 1 Khám phá đảo Lý Sơn cách thành phố quãng ngãi 25km
- Trước 6h30 sáng có mặt tại cảng Sa Kỳ (đi tàu cao tốc vé 95k)
- 7h: Lên tàu cao tốc, vượt sóng, vượt gió đặt chân đến đảo Lý Sơn – Quê hương của Hải Đội Trường Sa.
thuê phòng, nghỉ ngơi.
- Thuê xe máy khám phá 1 ngày trên đảo
- Đảo Lý Sơn (còn gọi là Cù Lao Ré) hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ngãi ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Đến Lý Sơn sẽ phải ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ của đảo, những bãi biển tuy không dài nhưng nước biển trong vắt một màu xanh ngọc rất đặc biệt, với dải san hô trắng muốt cùng rong biển mềm mại trong nước.
- Ở đây nổi tiếng trồng tỏi, chắc phải mua 1 ít về, hình như tháng 1 này thu hoạch
- Ngũ lại đảo Lý Sơn 1 đêm.Nhà nghỉ có giá từ 150 - 200.000 đồng một phòng
* Ngày 25-1:
- 7h30: Lên tàu trở về đất liền Quảng Ngãi
- 10h Ngày 25-1 Quảng Ngãi - Hội An 137 km
- 2h về tới Hội An
- Thăm quan ngắm cảnh phố cổ Hội An
- Tranh thủ lên đường về Đà Nẵng 28km
- Tối 25 ăn chơi, quậy phá ở Đà Nẵng ( hoặc có thể rút lại, chạy thẳng ra Huế 100km)
* Ngày 26-1 : Đà Nẵng - Huế ( Sân nhà hjjj` ) 100km
- 8h Đà Nẵng chạy đèo Hải Vân tuyệt đẹp ( hoặc có thể gửi xe đi hầm )
- Ghé biển Lăng Cô
- Có thể ghé vườn quốc gia Bạch mã
- Ghé thác nhị hồ
Nói chung về Huế là sân nhà nên mấy cái này tùy vào sức lực, nếu có sức mình sẽ đưa đi hết
Tới Huế có thể ở lại nhà mình.Ở Huế rất nhiều cảnh quan đẹp, trầm lặng, sâu lắng, lãng mạng của đất Cố Đô tùy thuộc các bạn thích ở lại bao lâu, mình sẽ làm HDV cho các bạn mọi ngóc ngách và danh lam thắng cảnh của TP Huế

P/S : đây chỉ là lịch trình dự kiến,có thể rút ngắn ngày lại. Tại mình ko bận việc gì gấp, ko muốn chạy xe quá nhanh nguy hiểm, muốn khám phá tìm hiểu nhiều nơi, muốn đi thư thả cho thoải mái, ai có nhiều kinh nghiệm thì xin góp ý giúp mình với nha
Chi phí đi chuyến này dự tính :
- Ngũ khách sạn 100k/người,4 đêm 400k có thể rẻ hơn
- Ăn uống 1 ngày 120k, 5 ngày 600k
- Chi phí đi cực đông 300k/chú 2 dẫn đường cả nhóm.ăn uống gì thì đặt trước (cái này tùy, càng đông người càng rẻ)
- Chi phí đi đảo Lý Sơn khoản 500k/người
+ tạm tính tổng 1500k/người.
Chưa bao gồm xăng với vé máy bay và phí gửi xe về lại sài gòn
Mọi người xem dc ko ạ mình sẽ fix lại sau, hạn chế tối đa chi phí
Bạn nào muốn tham gia, hoặc có thể theo được đoạn nào vui lòng liên hệ mình

Hải : 0932 441235
https://www.facebook.com/CauBeDiLac

Boy6691
14-01-2014, 23:22
Oh, bác không pm e sớm, e sáng ngày 15 xuất phát mất rồi. Giờ e đang chuẩn bị tư trang để 4h sáng lên đường rồi :))

nhatthonga
14-01-2014, 23:26
Cám ơn thông tin của bạn

lambanghieu
15-01-2014, 14:59
Ưu tiên mem nữ hả chú Hải? :)) (beer)

HaiDinh
16-01-2014, 10:07
Bạn cũng đi về hả, mình book vé 15 bay về, mà giờ có 1 số việc chưa giải quyết xong với cảm thấy hào hứng nên làm cung đường về luôn. tiếc nhỉ ko có dịp đi chung.

HaiDinh
16-01-2014, 10:09
Ko có đâu Nhân ơi, ưu tiên xế cứng thôi .

VoMinhNhut
28-01-2014, 20:49
Đang cảm thấy hào hứng nên mình quyết định làm 1 chuyến chạy xe máy về Huế ăn tết luôn, Rèn luyện thể lực để qua tết tiếp tục chuyến tây Bắc leo Fangxifang. Khám phá lại mọi nẽo đường đã đưa mình từ Huế đến với Sài Gòn. có ai ở Huế về ăn tết tham gia đi chung, hoặc bạn nào muốn đi về Huế chơi, mình sẽ book vé bay vào lại Sài Gòn.Tình hình giờ gần tết nên vé vô lại rất rẻ.VietNam Airline khoản 600k

Hành trình dự kiến mình như sau: mình dự định ngày 20-1 xuất phát ( có thể fix lại thời gian,miễn sao về Huế trước tết )
Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Cực Đông - Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng - Huế

* ngày 20-1 : Sài Gòn - Đà Lạt theo hướng QL 20 300km
- Xuất phát 5h sáng từ TPHCM chạy thẳng tới ngã ba dầu Giây nghỉ ngơi ăn sáng.
- Từ Ngã ba dầu dây quẹo trái sang quốc lộ 20 và thẳng tiến lên Đà Lạt,ngừng bảo lộc nghỉ ngơi ăn trưa
- Thẳng tiến Đà Lạt trên đường đi có thể cảm nhận từng cái đẹp,thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, chụp hình những đồi chè bạt ngàn ở Bão Lộc
- Chậm nhất 5h chiều tới Đà Lạt, thuê khách sạn
- Tắm rửa nghĩ ngơi, ăn uống, dạo phố đêm Đà Lạt, đập phá ở Đà Lạt ( cũng có thể dự tính ở lại Đà Lạt 1 ngày mới có thể đi hết dc Đà Lạt,cái này tính sau đi )
* Đà Lạt - Nha Trang - Mũi Đôi 220km
- ngày 21-1 : 5h xuất phát đi Nha Trang tỉnh lộ 723 qua đèo Omega giữa cung đường nối hoa và biển. 135 Km
Đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam nối liền cao nguyên hoa và phố biển mộng mơ.với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở đoạn đầu Đà Lạt. Cố gắng đi sớm để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên, sương đêm còn đọng, để cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh của cung đèo.
- Dự tính chạy chậm ngắm cảnh với lại đường đèo nguy hiểm nên có thể trước Trưa có thể tới dc Nha Trang.
- Nghỉ ngơi ăn trưa tại Nha Trang, nếu ở lại Nha Trang 1 đêm sáng hôm sau đi Mũi Đôi bằng đường bộ, thì hơi vất vả ( đường đi rất khó ) nhưng có nhìu thời gian chơi ở thành phố biển Nha Trang, nhâm nhi Hải Sản
- Còn nếu ko nghỉ ngơi ở Nha Trang xong tranh thủ thẳng tiến ra Đầm Môn 110 km, ở lại nhà chú Hai dẫn đường lấy sức khỏe, mai còn lội bộ ra Mũi Đôi - điểm cực đông của tổ quốc( đã liên lạc với chú Hai ) Phí dẫn đường 300k
* Ngày 22-1 và tối 22 khám phá cực Đông, nghe nói đi đường rừng cả đi và về mất 7h( cái này tùy cơ ứng biến hjj, ráng chụp dc cái hình mặt trời mọc ở đây,nơi mặt trời mọc đầu tiên ở Việt Nam )

* Ngày 23 - 1 Đầm Môn, Vạn Thạnh-Quảng Ngãi 350 km
- Tối 23 ngũ nghĩ ngơi tại Quảng Ngãi
* Ngày 24 - 1 Khám phá đảo Lý Sơn cách thành phố quãng ngãi 25km
- Trước 6h30 sáng có mặt tại cảng Sa Kỳ (đi tàu cao tốc vé 95k)
- 7h: Lên tàu cao tốc, vượt sóng, vượt gió đặt chân đến đảo Lý Sơn – Quê hương của Hải Đội Trường Sa.
thuê phòng, nghỉ ngơi.
- Thuê xe máy khám phá 1 ngày trên đảo
- Đảo Lý Sơn (còn gọi là Cù Lao Ré) hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ngãi ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Đến Lý Sơn sẽ phải ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ của đảo, những bãi biển tuy không dài nhưng nước biển trong vắt một màu xanh ngọc rất đặc biệt, với dải san hô trắng muốt cùng rong biển mềm mại trong nước.
- Ở đây nổi tiếng trồng tỏi, chắc phải mua 1 ít về, hình như tháng 1 này thu hoạch
- Ngũ lại đảo Lý Sơn 1 đêm.Nhà nghỉ có giá từ 150 - 200.000 đồng một phòng
* Ngày 25-1:
- 7h30: Lên tàu trở về đất liền Quảng Ngãi
- 10h Ngày 25-1 Quảng Ngãi - Hội An 137 km
- 2h về tới Hội An
- Thăm quan ngắm cảnh phố cổ Hội An
- Tranh thủ lên đường về Đà Nẵng 28km
- Tối 25 ăn chơi, quậy phá ở Đà Nẵng ( hoặc có thể rút lại, chạy thẳng ra Huế 100km)
* Ngày 26-1 : Đà Nẵng - Huế ( Sân nhà hjjj` ) 100km
- 8h Đà Nẵng chạy đèo Hải Vân tuyệt đẹp ( hoặc có thể gửi xe đi hầm )
- Ghé biển Lăng Cô
- Có thể ghé vườn quốc gia Bạch mã
- Ghé thác nhị hồ
Nói chung về Huế là sân nhà nên mấy cái này tùy vào sức lực, nếu có sức mình sẽ đưa đi hết
Tới Huế có thể ở lại nhà mình.Ở Huế rất nhiều cảnh quan đẹp, trầm lặng, sâu lắng, lãng mạng của đất Cố Đô tùy thuộc các bạn thích ở lại bao lâu, mình sẽ làm HDV cho các bạn mọi ngóc ngách và danh lam thắng cảnh của TP Huế

P/S : đây chỉ là lịch trình dự kiến,có thể rút ngắn ngày lại. Tại mình ko bận việc gì gấp, ko muốn chạy xe quá nhanh nguy hiểm, muốn khám phá tìm hiểu nhiều nơi, muốn đi thư thả cho thoải mái, ai có nhiều kinh nghiệm thì xin góp ý giúp mình với nha
Chi phí đi chuyến này dự tính :
- Ngũ khách sạn 100k/người,4 đêm 400k có thể rẻ hơn
- Ăn uống 1 ngày 120k, 5 ngày 600k
- Chi phí đi cực đông 300k/chú 2 dẫn đường cả nhóm.ăn uống gì thì đặt trước (cái này tùy, càng đông người càng rẻ)
- Chi phí đi đảo Lý Sơn khoản 500k/người
+ tạm tính tổng 1500k/người.
Chưa bao gồm xăng với vé máy bay và phí gửi xe về lại sài gòn
Mọi người xem dc ko ạ mình sẽ fix lại sau, hạn chế tối đa chi phí
Bạn nào muốn tham gia, hoặc có thể theo được đoạn nào vui lòng liên hệ mình

Hải : 0932 441235
https://www.facebook.com/CauBeDiLac


cảm ơn anh nha! em đi thẳng về nhà chứ 30 rồi mà ai đi vòng vòng như thế đâu! hiện em chưa biết đường nên cần giúp em cái con đường ấy anh ơi!!!