PDA

View Full Version : Nhà phượt đang xem phim gì



Pages : [1] 2

Toet
25-03-2008, 16:26
Thỉnh thoảng bọn mình cũng nghỉ lượn mà ngồi nhà hoặc vào kino xem phim, các bác nhỉ? Thế thì xem xong nhớ review lại cho bà con cùng biết với. Topic này dành cho các thể loại phim truyện, từ Âu - Mỹ - Tàu - Hàn Xẻng - Nhựt Bổn - Tuy-ni-di - Thổ Nhĩ Kỳ - gì gỉ gì gi vào đây tuốt.

Em mở đầu với một phim được dựng theo tiểu thuyết được giải Nobel văn chương năm 1994 (dưng mà phim thì làm năm 1978 cơ).

https://graphics8.nytimes.com/images/2007/07/08/books/irvi3.650.jpg

"Cái trống thiếc" (Die Blechtrommel) (Tin Drum) của Đức dựa theo tác phẩm cùng tên của Guenter Grass. Ấn tượng đến mức muốn đi ngay Danzig để trèo lên tháp chuông nhà thờ và ngắm các ngôi nhà nhiều màu ở đấy. Bị mắng là đú khi thổ lộ mong muốn ấy ra. Trong khi zai rủ đi Danzig từ lâu rồi nhưng những lúc được rủ ấy tỏ ra cực kỳ thờ ơ, ra cái điều, thành phố Ba Lan ấy gì, ảnh hưởng của Đức ấy gì, chả có gì, hờ hờ.

Diễn viên đóng vai Oskar-bé-nhỏ (Oskarchen) năm ấy 11 tuổi, mà vào vai nhân vật từ khi mới sinh, 3 tuổi, 5-6 tuổi khi bắt đầu đi học, 12 tuổi rưỡi, 16 tuổi và 21 tuổi. Một đứa trẻ-đàn ông với chiều cao 95cm, làm cho vợ của bố mình có mang, lúc nào cũng đeo trên cổ cái trống thiếc - quà tặng sinh nhật năm 3 tuổi của mẹ và gây ra mọi chuyện với cái trống thiếc ấy, phiêu lưu và trải nghiệm cuộc đời cùng các biến cố lịch sử thế giới trong thế chiến II.

Nhà văn Guenter Grass sinh ra và lớn lên ở Danzig, nên cuộc sống tại đó được ông diễn tả rất sinh động và gần gũi. Đạo diễn phim cũng làm toát lên điều đó trong phim của mình. Mối quan hệ giữa người BaLan gốc gác, người Danzig gốc Đức, người Do Thái buôn bán nhỏ ... được khắc hoạ sâu sắc. Rồi tình yêu, tình dục, tình ái, tán tỉnh, tàn bạo, chiến tranh, âm thanh của trống, kèn, diễu hành, chính trị, cá, mèo, nhà thờ, nghĩa trang, đám tang, nhà nghỉ đèn mờ ... hiển hiện trước mắt cậu bé dừng lại ở 3 tuổi.

Có thời gian các bác xem nhé, nghe thằng bé hét váng óc mỗi khi có ai muốn giằng lấy cái trống thiếc của nó, tiếng hét của nó khiến thuỷ tinh xung quanh vỡ vụn; và xem cảnh thằng bé dán mặt vào "ấy" của con bé 16 tuổi. Cảnh này khiến em thắc mắc mãi không biết họ làm thế nào mà liều thế, dám cho thằng bé bé tí diễn như thế.
Vụ này lùm xùm mãi mấy năm ở Mẽo nhợn dở hơi. Phim này bị thu hồi sạch sẽ tại Oklahoma từ năm 1997 đến năm 2001 chỉ vì có cảnh child pornography trái luật. Nhưng năm 2001 Toà án Liên bang ra lệnh thu hồi lệnh cấm này, hô hô.

Toet
25-03-2008, 16:27
https://img.stern.de/_content/52/21/522147/oskar_250.jpg

Hai bạn cùng 16 tuổi (nhưng một bạn có tầm vóc bé trai 3 tuổi) ngủ chung giường và không chịu ngủ gì cả, mà ăn đường với nhau trong lòng bàn tay nhau và làm nhiều chuyện ngượng lắm, không kể ra được.

pvc
25-03-2008, 16:37
https://img.stern.de/_content/52/21/522147/oskar_250.jpg

Hai bạn cùng 16 tuổi (nhưng một bạn có tầm vóc bé trai 3 tuổi) ngủ chung giường và không chịu ngủ gì cả, mà ăn đường với nhau trong lòng bàn tay nhau và làm nhiều chuyện ngượng lắm, không kể ra được.

Film này có link download không cưng???
;) :D :L

Toet
25-03-2008, 16:43
Em chưa download phim bao giờ bác ợ, bác thử hỏi anh Gúc xem. Tên phim tiếng Đức là Die Blechtrommel, tiếng Anh là Tin Drum.

Toet
25-03-2008, 18:26
Ồi ồi, độ rày tự dưng em lại có hứng xem phim hành động. Hồi trước thì xem có nhõn Die Hard và True Lies thôi, vì thích chị Jamie Lee Curtis thoát y cho tay chồng tình báo xem (vai chồng do Arnold Choác choác đóng).

Hôm vừa rồi tự dưng mấy phim của Quentin Tarantino lại rơi vào đầu em. Hào hứng nhìn máu phun rẹt rẹt phủ kín mọi thứ trong Kill Bill (công nhận là làm phim đấy tốn phẩm thế không biết) rồi lại hớn hở xem mấy tay gangster xả đạn và đọc truyện tranh trong lúc đi ị của phim Pulp Fiction.
Càng ngày càng ngưỡng mộ chị Uma Thurma, vừa xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất giỏi lại xuất thân từ một gia đình hay ho.

Bác nào có phim hành động gì hay gợi ý em mới. Đa tạ trước ạ.

Quat
25-03-2008, 19:59
Ồi ồi, độ rày tự dưng em lại có hứng xem phim hành động. Hồi trước thì xem có nhõn Die Hard và True Lies thôi, vì thích chị Jamie Lee Curtis thoát y cho tay chồng tình báo xem (vai chồng do Arnold Choác choác đóng).


Bác nào có phim hành động gì hay gợi ý em mới. Đa tạ trước ạ.

Cái cảnh mà nhà Toet thích được xếp vào top 10 nhưng kiểu gợi tình nhất đấy. Hành động pha chút ấy ấy thì xem shoot 'em up đi :D

Anh Già
25-03-2008, 23:16
Mình có cái link của tụi Nga film mới mới cũ gì cũng có hết , cập nhật hàng ngày , tha hồ d/l , bạn nào thích mình giới thiệu cho , dưng mà toàn film lồng tiếng Nga rồi hhehehe, thỉnh thoảng mới có film còn nguyên bản tiếng Anh hay tiếng Đức.

pvc
25-03-2008, 23:18
Mình có cái link của tụi Nga film mới mới cũ gì cũng có hết , cập nhật hàng ngày , tha hồ d/l , bạn nào thích mình giới thiệu cho , dưng mà toàn film lồng tiếng Nga rồi hhehehe, thỉnh thoảng mới có film còn nguyên bản tiếng Anh hay tiếng Đức.

Bác gửi ngay cho em link nhé, đang cô đơn làm việc 1 mình đây ;) :)) :L

Anh Già
25-03-2008, 23:21
Đây, có ngay :http://www.binmovie.ru/index.php

PS: phải reg cái nick nhé !

Toet
26-03-2008, 02:52
Bác có trang nào xem online hông bác? Em ngại nhất khoản d.l., thương em với, hị hị

arvil77
26-03-2008, 03:28
10000 BC của đạo diễn người Đức Roland Emmerich (đạo diễn Independence Day và The Day After Tomorrow) đã ai xem chưa?

Chắc hoành tráng về kỹ xảo còn nội dung có thể ko có gì, nghe phỏng vấn vậy khi khai trương phim ở Đức

Các loại phim vào đây (tớ hỏi bạn tớ mấy link này còn bản thân mới vào phimtructuyen xem Mùi Ngò Gai, trong phim đó thích diễn xuất của dv Thanh Phương, dv xấu số đã đột ngột qua đời ngày 30 Tết)

giaitriabc.com
phimtructuyen.org
film4vn.tv

Đi xem với bạn bè thì tớ chỉ thích phim hài hoặc hành động cho đỡ phải suy nghĩ :) Thỉnh thoảng ước gì mình có kungfu siêu hạng, nhún 1 phát bay từ vỉa hè bên này sang vỉa hè bên kia để bắt xe bus hoặc bắt tàu, chứ chạy mệt quá :))

Anh Già
26-03-2008, 05:06
Có ngay đây cô Toét : http://joox.net

Toet
26-03-2008, 18:54
Hè hè, để em thử xem link của bác Anhgia nhé.

Hiện tại em đang luyện ở trang www.crunchyroll.com
Ồi ôi, vô thiên lủng các loại Hàn - Nhật - Tàu đại lục - Tàu Hongkong - Tàu Taiwan, cả Philippin và Indo nữa.

Mới xem mấy phim của Takeshi, cái gì mà Hana-bi và một phim nữa Kikujiru. Phim Kikujiru kể chuyện cậu bé Masao mới 9 tuổi sống với bà ngoại từ nhỏ, được nghỉ hè quyết định đi tìm mẹ một mình. Tình cờ cậu được người hàng xóm cũ "phát" cho ông chồng của bà ta đi kèm cậu. Người cựu gangster này đã cùng với cậu bé Masao có được một chuyến đi đầy những điều bất ngờ, và có lẽ chuyến đi ấy thay đổi cuộc đời, quan niệm sống của cả hai người, dù họ hoàn toàn là hai người khác hẳn nhau.
Hanabi lại là một phim đầy những màn bạo lực, chứ không đầy chất thơ như Kikujiru, nhưng vẫn toát lên ý nghĩa nhân văn của những cảnh đời trong phim. Người cựu cảnh sát lúc nào cũng đau đáu về cuộc sống của đồng đội, lạnh lùng khi đối mặt với tội phạm được thể hiện không hề phô trương như các phim tương tự của Holywood. Khuôn mặt của diễn viên Beat Takeshi không phải là một khuôn mặt điện ảnh, có phần xấu xí, lại bị tật khi mà nhát nhát cơ mặt phải cứ giật giật.
Ấy vậy mà làm người xem cứ bị cuốn đi bằng lối diễn thật thà.

Ngoài truyện tranh Thám tử Conan, em hâm mộ thêm các phim của Takeshi.
Rất trân trọng giới thiệu cho các bác khoái phim hành động.

netwalker
07-04-2008, 01:03
Hôm nay xem bộ phim Into The Wild do Sean Pen đạo diễn, dựa theo cuốn Best Seller cùng tên của Jon Kakrauer. Phim rất hay.

Tôi nghĩ rằng dân Phượt xem sẽ rất thích. Bộ phim cũng như cuốn sách dựa trên chuyện thật về một chàng sinh viên tốt nghiệp loại ưu, thừa tài vào học luật ở Harvard, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lại bỏ tất cả phía sau để đi lang thang đây đó. Cậu ta đã hiến $24000 có trong tài khoản cho quỹ từ thiện Oxfam và quyết tâm lang thang. Trên đường đi gặp các dân phượt khác thuộc hàng kì cựu ở Mỹ, dân hippies, tầng lớp baby boom, ảnh hưởng nặng bởi lối sống tự do, sống với thiên nhiên hoang dã của những năm thập kỷ 60, 70. Nhưng đến như dân phượt loại kì cựu này cũng phái cúi đầu bái phuc với chàng thanh niên trẻ vì họ chỉ đáng xếp loại dân phượt rubber vì vần cần di chuyển bằng xe ô tô, vẫn phụ thuộc vào đời sống vật chất, phụ thuộc vào xăng dầu còn chàng thanh niên trẻ đáng xếp loại dân phượt leather, di chuyển bằng chân trên đôi giày da ( leather), không cần xăng mà chạy bằng cơm :))

Đây là một chuyện có thật chứ không phải hư cấu. Tác giả cuốn sách, Jon Krakauer, đọc một bài báo viết về một cái xác được tìm thấy bởi những người đi săn trên một cái xe bus bỏ hoang, vốn được dùng làm điểm lưu trú cho dân đi săn với nhật ký kể về hành trình đã đi qua và trang cuối có viết: " Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc". Tác giả đã dành 3 năm lần theo dấu vết của cuốn nhật ký, đi tìm lại những chặng đường chàng trai trẻ đi qua, nghiên cứu, phỏng vấn gia đình, những người chàng trai đã gặp để viết cuốn sách.

Cuốn sách, bộ phim, cũng như cuộc đời của chàng trai Christopher McCandeless đang dấy lên các cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội phương Tây. Lớp trẻ cho rằng đó mới là cuộc đoèi tự do, đó là đại diện cho lớp trẻ. Đối với các bậc phụ huynh cho rằng đó là sự nổi loạn, swuj ngu ngốc, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Ngay trong các diễn đàn phượt của phương Tây, cũng tranh cãi cực liệt, kẻ cho rằng chàng trai ngu xuẩn, không có kiến thức cũng dám một mình mò vào rừng sâu của Alaska nơi cực kì khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc xuống thấp đến -80 độ C. Những người khác thì nói đó mới là dám nghĩ dám làm , v....v và v....v.

Một bộ phim đáng xem để học hỏi.

Toet
08-04-2008, 23:24
Có bác nào xem loạt phim tài liệu của BBC, cái gì mà Planet Earth ấy. Em xem trên TV Đức được một lần, thèm xem lại quá. Ở Việt Nam có bán đĩa DVD loạt phim này chưa ạ? Mua được ở đâu?
Cho em biết với nhé, để đi mua, hẹ hẹ.

Cảnh đẹp thôi rồi. Mỗi tập có nội dung khác nhau, tập về các sa mạc, tập về hang động, tập về các dòng sông, tập về các ngọn núi, tập về các vịnh.
Hic hic, cứ gọi là mê li. Xem xong thờ thẫn cả người.

Kận
08-04-2008, 23:34
Em có 1 bộ, 21 DVD, nhưng tiếng Thái, madam có thích không :D:D:D

SonTT
09-04-2008, 00:53
10000 BC của đạo diễn người Đức Roland Emmerich (đạo diễn Independence Day và The Day After Tomorrow) đã ai xem chưa?

Chắc hoành tráng về kỹ xảo còn nội dung có thể ko có gì, nghe phỏng vấn vậy khi khai trương phim ở Đức



Mình vừa xem hôm chủ nhật. Cực kỳ hoành tráng, cảnh đẹp thôi rồi.

Bạn nào thích chụp ảnh nữa thì... chẹp

Toet
09-04-2008, 00:56
Thấy bảo phụ đề lấy trên mạng được, Kận lấy về rồi bắn vào DVD rồi cho Toét mượn, được hông?

netwalker
09-04-2008, 01:37
Đúng đấy ! em thấy lạ là tiền rất rất nhiều nhưng ko dám tiếu ,không dám đi đâu , đến mua cái TV LCD cho con xem cho đỡ hại mắt cũng đé o dám mua để cho chúng nó kận mẹ nó hết mới mua (như kứt). Mua tận 10 cái nhà koanh Hà nội nhưng mới đi được Thái lan rồi về tiếc đé o dám đi đâu nữa. Thế nhiều tiền làm gì nhỉ :shrug: , chết m ẹ nó đi sống làm gì. Em mà có tiền thì ko phải nghĩ nhé. Đi như LT luôn :D


Các bác nói đúng !

Tôi cũng biết có những người cực giàu, nhà cửa, đất đai, bất động sản nhiều vô kể, tiền mặt có thừa đi nhiều vòng quanh trái đất nhưng họ cũng không đi vì không có "thời gian". Đối với họ đi một ngày là thất thu mất rất nhiều tiền, chứ đừng nói đi hàng tháng.

Một số người khác không thích đi chơi, thích ngồi nhà đếm tiền hơn. Đây là quan điểm sống của họ. Không có sao cả. Mỗi người một quan niệm sống. Có những người sống hướng ngoại, có những người sống hướng nội.

Vì vậy tôi mới bảo dân phượt xem phim này có lẽ sẽ thấy hay hơn ;)

Một số phim tranh cử Oscar khác năm nay, tôi xem chẳng thấy hay gì cả, mặc dù báo chí tán tụng kinh lắm, ví dụ như The Assassination of Jesse James, xem thấy dài dòng, loằng ngoằng, không hay, có lẽ mình chưa thấm thấu hết văn hóa miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Mình lại khoái kiểu sến sến, hài hài như các phim August Rush với Tình yêu thời thổ tả (dịch láo của Love in the time of Cholera) hơn :LL

Nói chung, mỗi người một quan điểm. Các bác "đếm tiền" kia sẽ đang cười thầm mấy đứa hâm chúng mình, tiền không lo lại toàn lo đâu đâu :LL

toeooc
09-04-2008, 04:07
Chị Toét cho em làm mod topic này đê :D :D

Đùa chứ phim Kikujiro chị Toét bảo ở trên là phim rất hay. Takeshi Kitano ổng nổi tiếng và đa tài, các phim của ổng thường do ổng đạo diễn, biên kịch, diễn viên các thứ luôn, xem 1 tí là biết ngay, vì phim của ổng thường đẹp, ít thoại, rất Nhật (hơi kì quái tí) nhưng cũng rất hiện đại. Em chỉ chả dám xem phim bạo lực ổng làm thôi :|

Còn em mới xem được mấy phim này, khoe 1 thể:
- The Sea Inside: phim nước ngoài hay nhất giải Oscar 2004, diễn viên chính là Javier Bardem, vừa đạt giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc nhất trong No Country For Old Men đó
- Miss Pettigrew Lives For One Day: phim rạp mới ra, có em Amy Adams từng đóng Enchanted diễn, cũng đểu đểu, kiểu cuối đời Điệp lại gặp Lan, kể về 1 bà hơi già nhưng 1 ngày mà ăn may bao nhiêu cú, cuối ngày còn vợt được 1 ông triệu phú về làm chồng :| Tiếng Anh nghe eo ** hơi khó hiểu, chính ra là chả hiểu gì mấy.
- 21: cũng mới ra, lóng lánh ánh tiền, toàn cảnh SV chơi bạc ở Vegas. Hơi có ko khí của bộ Ocean 11-12-13. Anh Jim Sturgese đang là thần tượng của em =))
- My Blueberry Nights: thôi em rì viu dài rồi, gái rất nên xem

...
:D

Toet
09-04-2008, 04:40
Thú thực với em Toe là chị xem phim của Takeshi là do em đấy. hị hị
Bây giờ mới ngô nghê bắt đầu khám phá thế giới nội tâm của các bạn Nhựt bổn qua điện ảnh.
Hãi vãi.

Mới xem phim gì Visitor Q., cảm giác gọi là kinh đến ngất ngây!
Mở đâu là cảnh ông bố bóc bánh đứa con gái đầu (em này bỏ nhà đi làm gái), nó đòi 100k yên, nhưng ông bố chỉ có 70k và bảo còn 30k tao về trả nốt cho mẹ mày.
Bà mẹ ở nhà bị thằng em con bé kia oánh cho dị tật, chân đi khập khiễng, mà chỉ dám đưa tay ra che mặt và rên rỉ: không được đánh vào mặt, không được đánh vào mặt!
Thằng con trai đấy có nguyên một kho vũ khí chuyên để hành hạ mẹ nó, vũ khí được thiết kế riêng hẳn hoi, không phải hàng chợ.
Nhưng đến trường lại bị bọn cùng học bắt nạt, phải nộp tô hàng ngày; nói chung là nghiệt ngã lắm, chắc thế nên về mới nện mẹ.
Ông bố vốn là phóng viên truyền hình nhưng thất thế, đâm ra chán đời.
Cái nhà quái dị ấy bỗng dưng có một thằng khách, gọi là Visitor Q. Nó là nhân chứng cho những chuyện quái gở diễn ra trong nhà ấy, giữa những người nhà ấy.
Rủ đồng nghiệp cùng làm phim về hành vi của trẻ vị thành niên thông qua hình ảnh bọn cùng lớp bắt nạt con mình thì cô đồng nghiệp xinh đẹp lại từ chối và đòi đưa về. Lão ta giết luônnnnnnnnnn
Trong lúc giết cô phóng viên thì thằng Visitor Q. cứ quay phim, quay chi tiết. Quay cả cảnh lão phóng viên hiếp cái xác chết túi bụi.
Rồi lão ta giết cả lũ bắt nạt con trai lão, thằng Q. kia vẫn quay bình thản.
Còn nhiều chi tiết tởm lắm mà em không thế kể hết ra được.
Xem xong phim, cũng thẫn thờ cả người, nhưng là thẫn thờ ghê sợ.
Xã hội Nhật kinh khủng quá, khiến tinh thần người ta điên loạn dễ dàng.

Em Toe chủ trì topic này đi, rì viu thoải mái. Có phim gì hay ho giới thiệu nhá. Chị là vào đời phim Nhật nhờ em đấy, hẹ hẹ.

netwalker
10-04-2008, 07:49
Nhà tôi có khoảng 300 cái DVDs, 500 Gig film nữa. Phượt mở một cổng FTP tớ upload lên cho bà con xem bét nhè :p

SonTT
10-04-2008, 07:57
CVN. Do it now.

netwalker
10-04-2008, 08:22
Làm quả Review sơ sơ những film của 2007 nhé, sau đó sẽ chuyển sang 2008 :)) Ai thích review sâu hơn thì hỏi, tớ nhớ gì sẽ trả lời. Các tựa đề film đều tiếng Anh và mình không biết tựa đề tên tiếng Việt là gì.

1/ 3:10 to Yuma
Một dạng film miền viễn Tây, xem cũng được, đại loại kiểu đại trượng phu nói là giữ lời. Phim này xem hay hơn film The Assassination of Jesse James nhiều.

2/ 007 Casino Royale
chẳng nhớ cái này 2006 hay 2007 nữa nhưng đại loại vẫn thuộc series film action + người đẹp vú to, mông bự, số đo 3 vòng chuẩn + đồ chơi high-tech. Nói chung là thể loại blockbuster, vừa xem vừa ăn bỏng ngô, xem xong chẳng nhớ gì :))

3/ 88 minutes

Ai là fan của Al Pacino thì thích xem. Film nói về một chuyên gia tâm lý tội phạm nhận được một tin nhắn rằng chỉ có 88 phút để sống , có giỏi thì tìm ra kẻ định giết là ai :p Film có em Leelee Sobieski diễn viên Mỹ gốc Nam Tư thủ vai sát thủ. Nói chung cũng được, cho điểm 6/10.

4/ A mighty heart
Em Angelina Jolie thủ vai chính, khi đóng film là vác bụng bầu thật với Brad Pitt. Film dựa trên chuyện có thật về vụ bọn khủng bố bắt cóc phóng viên Danny Pearl của Wall Street Journal. Phim này có thể nói là em Angie vú bự còn biết diễn xuất một chút chứ không như mấy film khác chỉ biết cởi truồng bắn súng và làm tình. :))

5/ AVPR: Aliens vs Predator - Requiem

Ai thích thể loại khoa học viễn tưởng và đã xem phần một thì xem nói chung cũng chỉ là phần ăn theo sau khi phần 1 thành công.

6/ American Gangster
film nói về ông trùm huyền thoại ma túy người da đen của New York thời chiến tranh Việt nam, do Denzel Washington thủ vai. Phim hay rất đáng xem.

7/ Atonement
Phim làm dựa theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nữ văn sỹ Ăng lê Ian McEwan. Nếu bác nào thích đọc sách nên tìm đọc. Một chuyện tình lãng mạn và nhiều ** le. Chàng trai là con nhà quản gia bị cô em gái ít tuổi của người yêu ( Keira Knightley thủ vai) vu oan là hiếp dâm cô em họ nhưng người yêu không dám chứng minh vì nếu chứng minh thời gian đó mình đang làm tình với chàng thì cũng hỏng vì nàng là tiểu thư con nhà quyền quý. Film hay, tình yêu đẹp, nhưng gặp nhiều ** le theo kiểu phương Tây chứ không máu trắng, ung thư với nan y kiểu Hàn Quốc :))

8/ August Rush
Film rất hay. Film làm theo thể loại film ca nhạc nhưng rất dễ xem. Soundtrack hay. Mấy người làm nhạc mix nhạc giao hưởng với nhạc rock cực hay, rất hợp với film là anh chàng nhạc Rock mê em giao hưởng đẻ ra thằng con thần đồng âm nhạc nhe tiếng xong chảo, phanh xe, bô nổ cũng ra nhạc. Một bộ film đáng xem. Lâu rồi mới được xem một bộ film hay như vậy, không cần bạo lực tình dục nhưng vẫn hay. Tôi cho điểm 9/10

Đây là theme song của film. Raise it up

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qwWvBcOW5G4&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qwWvBcOW5G4&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>




Còn đây là quả đánh đàn guitar theo kiểu vỗ , vì trong film cậu bé là trẻ mồ côi, không được đến trường, chưa bao giờ được học nhạc, chưa bao giờ được sờ vào đàn guitar cho nên lần đầu tiên được sờ vào cậu ta chỉ biết vỗ. Điều tuyệt vời là ngoài đời thật có cô bé nhạc sỹ nổi tiếng của Mỹ chơi đàn kiểu này thật. Cô ta vốn học trống đầu tiên, sau đó mới đến đàn và chơi đàn theo kiểu trống. Đó là Kari King. Cô cũng viết nhạc cho film Into the Wild.


<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4yY82owm7Ps&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4yY82owm7Ps&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

9/ Battle for Haditha
Một bộ film phản chiến nói về đề tài nóng hổi chiến tranh Iraq. Khác với film A Mighty Heart , phim này nói về sự tàn bạo của Thủy quân lục chiến Mỹ, giết cả một làng từ trẻ em cho đến người lớn, từ già đến trẻ, nam cũng như nữ chỉ vì một đồng đội của họ bị chết vì trúng bom. Phim nhìn nhận theo kiểu như Crash ( bộ film đoạt giải Oscar năm 2004 cũng là một bộ film tôi rất thích ). Nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh. Bom là do những phần tử hồi giáo cực đoan từ nước ngoài ( các nước Trung Đông khác sang thánh chiến ở Iraq), người Iraq không muốn nhưng họ sợ nếu báo cho người Mỹ thì bị bọn jihad giết, mà nếu không báo cho người Mỹ thì bị quy là khủng bố. Về phía lính Mỹ thì toàn lính trẻ, trải đời ít, văn hóa súng đạn, thích nghe nhạc rock, bạo lực khi bị kích thích , máu đổ , bạn chết , húng lên là bắn giết.


10/ Before the Devil Knows You're Dead
Phim này nói về 2 anh em nhà kia, một chú nghiện ma túy , một chú là loser vì túng tiền bàn nhau cướp chính tiệm vàng của gia đình mình. Kế hoạch rất chu đáo cụ thể. Vì tiệm vàng có bảo hiểm, cho nên nếu bị cướp thì bố mẹ vẫn có thể lấy tiền lại từ công ty bảo hiểm. Tiệm vàng ngày chủ nhật là nhờ một bà cận lòi nhát chết bán hàng vì vậy có cướp bà ta cũng không nhận ra và có dùng súng giả bà ta cũng không biết. Nhưng khổ nỗi cậu em vốn là loser ( một người luôn thất bại trong cuộc sống, kém cỏi trong mọi việc thường đi sau kẻ khác ), cho nên không dám làm mà lại nhờ một thằng bạn làm. Ai ngờ thằng này vác súng thật đi cướp và hôm đó bà mẹ lại đi mở cửa hàng. Vừa mở cửa hàng thì ông kia vào cướp bắn chết bà mẹ nhưng bà mẹ cũng cố bắn cho chú cướp một phát chí mạng trước khi bước ra khỏi cửa. Sau đó bộ phim diễn tiến tâm lý 2 nhân vật anh em, ông bố sau cũng biết chính con trai mình làm và còn giục rút máy trợ thở khi bà mẹ nằm khoa hồi sức vì sợ bà mẹ tỉnh lại biết chuyện cho nên sau đó ông làm tương tự với thằng con hư đốn. Bộ phim xem cũng hay.

Tạm thời thế đã , mai sẽ viết thêm :))

toeooc
11-04-2008, 00:40
Bác netwalker đúng kiểu xem phim rạp, ko biết có phải tại bác hay ra rạp hay ko ạ :D Em điểm danh phim bác review toàn phim mới ra.

The Shawshank Redemption

http://www.dvdsteak.com/wp-content/uploads/2007/08/shawshankredemption.jpg

Chắc nhiều bác xem rồi, được mệnh danh là bộ phim xứng đáng được giải Oscar nhất, dưng cuộc đời e'o le lại cho phim tranh giải đúng năm 1994, năm của Forrest Gump. 2 tiếng rưỡi xem phim tù (Shawshank là tên nhà tù), nhưng rất bõ, vì Stephen King xây dựng nhân vật chính - 1 banker bị án chung thân vì bị kết tội giết vợ oan - thông minh và mạnh mẽ, 1 khát vọng tự do nung nấu suốt 20 năm. Thậm chí còn có thuật ngữ chuyên môn "Shawshank style" - 1 kiểu vượt ngục như trong truyện/phim này :D

Phim này em đảm bảo ai xem cũng thích :D

netwalker
11-04-2008, 01:35
Bác netwalker đúng kiểu xem phim rạp, ko biết có phải tại bác hay ra rạp hay ko ạ :D Em điểm danh phim bác review toàn phim mới ra.

The Shawshank Redemption


Ở cái xứ lạnh này, nhất là năm vừa rồi bão tuyết dày khủng khiếp may mà chưa cần phải điều động quân đội đến cứu nguy khẩn cấp nếu không tuyết nặng quá sập nhà, chết người thì đọc sách, xem phim là những thú vui quan trong. Nhớ hồi mình mới sang, học ở một cái trường khỉ ho cò gáy, lạ nước lạ cái chưa biết đi đâu, chỉ có biết ngồi cửa sổ nghe Chế Linh, Tuấn Vũ hát Xuân này con không về, rồi Elvis Phương ca Nhớ một dòng sông mà chỉ muốn bỏ học về nước.

Nói chung ở đây dễ phải đi xem phim lắm.

Độc thân, không biết làm gì đành vào rạp xem phim giết thời gian

Có người yêu, đưa người yêu đi shoping là tiện thể ăn uống, xem phim trong mall luôn

Có gia đình, lại phải spend time cho gia đình con cái không vợ nó lấy lý do nó bỏ và đòi chia nửa tài sản cộng tiền trợ cấp hàng tháng là bỏ mẹ. Lý do rất đơn giản: "Thưa tòa, chồng em chỉ biết đưa tiền cho em đi shoping thôi chứ không có dành thời gian cho em, làm cho tinh thần embị trầm cảm, xuống cấp trầm trọng, không gì bù đắp nổi> Mong tòa hãy giải phóng cho em khỏi sự đau khổ này để em có thể đi tìm bến bờ tình yêu khác " :))


Review :

Vì film thì có nhiều lắm, cho nên mình mới xếp theo kiểu năm và theo vần ABC để mọi người tiện theo dõi. Tất nhiên là có nhiều cách khác để review như:

1/ Review các film đoạt giải Oscar từ trước đến giờ
2/ Review những bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh thế giới
3/ Review film theo thể loại,

v...v và v...v

Nếu Teooc review theo một thứ tự nào đó, mọi người sẽ dễ theo dõi hơn là đột nhiên đưa một film 94 rồi lại 68, 32 v...v :D

Còn film The Shawshank Redemption thì quá hay rồi. Morgan Freeman cũng là một trong diễn viên ưa thích của tôi. ( Mọi người chú ý họ ông này nhé Freeman chính là họ của da đen, những người nô lệ da đen ở Mỹ được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và lấy họ là Freeman).
Film này còn là nguồn cảm hứng để hãng Fox làm ra cả một series film truyền hình Prison Break ăn khách.

Phim này cũng đoạt 7 giải Oscar năm 1995. Phim dựa trên tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng về thể loại thriller là Stephen King. Tôi cũng lại là fan của Stephen King nữa. Ông này vốn là giáo viên, sau bỏ nghề chuyển sang viết văn chuyên nghiệp, sách của ông thường được các nhà xuất bản đặt hàng trước, phần lớn sách của ông được chuyển thể thành film và đều ăn khách. Ai thích đọc sách thì nên tìm đọc, sẽ cảm thấy thú vị và có thể so sánh giữa film và sách.

toeooc
11-04-2008, 05:08
Netwalker bác ơi :D :D

The Shawshank Redemption ko đoạt giải Oscar, được đề cử những 7 giải năm 1994, nhưng bị Forrest Gump nó vợt sạch, sinh ko đúng thời nó khổ thế đấy. Năm 1995 thì Braveheart làm vương làm tướng, làm gì còn chỗ cho Shawshank len chân.


Nói chung ở đây dễ phải đi xem phim lắm.

Độc thân, không biết làm gì đành vào rạp xem phim giết thời gian


Câu này gợi cho em nhớ đến câu ở trong The Shawshank Redemption, "Trong tù, người ta có thể làm bất cứ cái gì để cảm thấy bận bịu và giết thời gian" :D Em đồng ý với bác, nhưng ở nhà em cũng biết rất nhiều người hay xem phim. Đổi đĩa DVD trước có 5k trong SG, mua 1 đĩa có 15k, giải trí quá rẻ tiền còn gì nữa.

Em hay review phim theo kiểu vừa xem phim gì thì viết về phim đấy luôn, hay cảm xúc đến đoạn phim nào thì nói lại, chứ mênh mông thì mênh mông lắm. Em từ chối xem phim thị trường, máu phim dự liên hoan, nên em nghĩ em với bác phối hợp bổ sung cho cái topic này thì vừa đep. Bác công nhận không? :D

eskimot09
11-04-2008, 10:42
Hôm trước lục lại xấp đĩa chưa xem, xem cái The Insider do Alpacino và Russel Crow... diễn, oaw super hay các bác ạ, không nhấc mông được khỏi ghế


Film kể lại câu chuyện các hãng thuốc lá lớn của Mỹ chịu phạt 246M$ về tác hại của thuốc lá. Vụ kiện bắt đầu từ việc sa thải 1 Phó Chủ tịch của Brown Williamson hãng thuốc lá lớn thứ 3 của Mỹ
...

langit
11-04-2008, 17:26
10/ Before the Devil Knows You're Dead
Phim này nói về 2 anh em nhà kia, một chú nghiện ma túy , một chú là loser vì túng tiền bàn nhau cướp chính tiệm vàng của gia đình mình. Kế hoạch rất chu đáo cụ thể. Vì tiệm vàng có bảo hiểm, cho nên nếu bị cướp thì bố mẹ vẫn có thể lấy tiền lại từ công ty bảo hiểm. Tiệm vàng ngày chủ nhật là nhờ một bà cận lòi nhát chết bán hàng vì vậy có cướp bà ta cũng không nhận ra và có dùng súng giả bà ta cũng không biết. Nhưng khổ nỗi cậu em vốn là loser ( một người luôn thất bại trong cuộc sống, kém cỏi trong mọi việc thường đi sau kẻ khác ), cho nên không dám làm mà lại nhờ một thằng bạn làm. Ai ngờ thằng này vác súng thật đi cướp và hôm đó bà mẹ lại đi mở cửa hàng. Vừa mở cửa hàng thì ông kia vào cướp bắn chết bà mẹ nhưng bà mẹ cũng cố bắn cho chú cướp một phát chí mạng trước khi bước ra khỏi cửa. Sau đó bộ phim diễn tiến tâm lý 2 nhân vật anh em, ông bố sau cũng biết chính con trai mình làm và còn giục rút máy trợ thở khi bà mẹ nằm khoa hồi sức vì sợ bà mẹ tỉnh lại biết chuyện cho nên sau đó ông làm tương tự với thằng con hư đốn. Bộ phim xem cũng hay.

Tạm thời thế đã , mai sẽ viết thêm :))
Phim này em xem ở KL mấy tuần trước. Thằng em cả cuộc đời thất bại đến phút cuối cố ngoi lên thể hiện phẩm chất anh hùng bằng cách hào hiệp cứu cô bạn gái của thằng bạn. Xong trả giá cho sự hào hiệp đó bằng đúng mạng sống của mình. Phim loay hoay quanh mấy cái vòng luẩn quẩn của tội ác và trừng phạt
Mọi người đã xem No country for old man chưa? Khá là hay. Cả ba người truy đuổi nhau theo một kiểu không có quy luật và tiên đoán trước.
Phim The Mist thì sao? Mọi người có thích không?

NDT
12-04-2008, 01:04
Phim này em xem ở KL mấy tuần trước. Thằng em cả cuộc đời thất bại đến phút cuối cố ngoi lên thể hiện phẩm chất anh hùng bằng cách hào hiệp cứu cô bạn gái của thằng bạn. Xong trả giá cho sự hào hiệp đó bằng đúng mạng sống của mình. Phim loay hoay quanh mấy cái vòng luẩn quẩn của tội ác và trừng phạt
Mọi người đã xem No country for old man chưa? Khá là hay. Cả ba người truy đuổi nhau theo một kiểu không có quy luật và tiên đoán trước.
Phim The Mist thì sao? Mọi người có thích không?


"No Country for Old Men" cũng khá hay, nhưng không hiểu sao lại đoạt giải Oscar? Thấy bắn giết đùng đùng, máu thịt tung tóe, cũng giống như nhiều phim Hồng Kông thôi. Nếu so sánh, thì tớ thích "Kill Bill" hơn (phim do Hillary Clinton đóng). :D

Chuyện kể một anh chàng bỗng dưng vớ được một cặp tiền buôn lậu, sau đó bị 1 thằng tội phạm truy lùng để lấy lại, có thêm 1 ông cảnh sát trưởng chạy theo. Hết! Tớ thấy cả hai phim "Michael Clayton" và "Juno" đều hay hơn "No Country for Old Men". Tài tử đóng xuất sắc, nội dung câu chuyện cũng hay hơn.


Michael Clayton do George Clooney đóng vai chính, nói về một anh luật sư ly dị vợ, có 1 đứa con do vợ nuôi, mê bài bạc, có tiệm ăn bị phá sản, chàng chuyên "sửa sai" những vụ mà không luật sư nào "sửa" được cho thân chủ, bao gồm cả những việc tội ác. Nhưng về sau, một sự kiện xảy ra khiến chàng thay đổi, hoặc sẽ không thay đổi... Phim quá là hấp dẫn, George Clooney hay đóng những phim nói về tệ trạng của xã hội, của chánh quyền. Thỉnh thoảng có một người hùng đứng lên chống lại, nhưng rồi...

Juno là một cô gái trẻ học trung học, lỡ mang bầu với một cậu học sinh trong cùng ban nhạc. Cô quyết định giữ bào thai và tìm một gia đình tử tế để nhận nuôi con mình, vì cô và cậu học sinh (lúc này đã hết bồ nhau, và khi trước cũng không hẳn là bồ nhau, chỉ là bạn trong ban nhạc) đều không muốn giữ đứa bé. Cô đã tìm được, nhưng rồi nhiều vấn đề xảy ra giữa cô và gia đình này, và giữa những người trong gia đình cha mẹ nuôi. Cô có giữ bào thai hay không? Kết quả ra sao? Tình cảm giữa cô và cậu học sinh ra sao? Xin đón xem sẽ rõ!!

Cảnh cô gái trẻ can đảm vác bầu đi học thật cười ra nước mắt. Phim đoạt giải truyện phim hay nhất. Nhà viết phim đã đưa một đề tài nghiêm túc, đúng tâm lý nhiều cô gái trẻ ở Mỹ, lồng vào một cuốn phim vui với những mẩu đối thoại hài hước, dí dỏm.

-

netwalker
12-04-2008, 07:54
Em cũng giống như bác NDT thấy phim No Country for Old men bạo lực quá vậy mà đoạt giải. Nhiều cảnh máu me be bét.

Phim xem được nhưng cũng không phải thuộc diện xuất sắc để được trao giải. Chính vì vậy mình mới không được vào làm ban giám khảo :))

netwalker
12-04-2008, 08:39
Tiếp tục list film 2007 :D

11/ Boarding Gate
film này thấy dân Pháp, châu Âu đánh giá cao, mình vào xem thử thấy dở ẹc. Hay mình thuộc loại vô văn hóa. Dân Mỹ trong mắt dân Cựu lục địa ( Châu Âu) là không có văn hóa :))

12/ Believers
Thể loại horrror, thriller nhưng xem chẳng thấy sợ gì cả. Cái này Toet xem sẽ hiểu về mấy cái giáo phải tự sát ở Mỹ (cult).

13/ Beowulf
Phim này thể loại 3D, ai thích đồ họa sẽ thích , graphics rất đẹp. Tựa kiểu như film 300 vậy. Em Angie Jolie trong này được các chuyên gia đồ họa phẫu thuật thẩm mỹ bằng máy trông cực kỳ sexy, body chuẩn, super hot. Sound track của film cũng rất hay.
Đây là theme song:

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wfoCosCXQTg&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wfoCosCXQTg&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

14/ Blind Dating
Film này nhẹ nhàng, tình cảm,hài hước, nói về một anh chàng mù yêu một em Ấn độ nhưng em này lại đã được gia đình xếp đặt đám cưới với một chàng Ấn độ khác theo phong tục. Vậy mà chàng mù vẫn cưa được nàng. A good Friday night movie with your girl :L

15/ Charlie Wilson's War
Phim này hay dựa trên chuyện có thật về nghị sỹ Texas Charrlie Wilson. Xem film này sẽ hiểu hơn về cuộc chiến Afghanistan và nền chính trị Mỹ. Anh chàng nghị viên Charlie Wilson là một dân chơi thứ thiệt với đủ các khiếm khuyết, văn phòng chỉ tuyển gái đẹp làm thư ký, đi đâu cũng dính đến gái gú, ma túy, rượu chè, v...v nhưng lại là một người cực được việc, đã nói là làm được. Một hôm đang tắm sủi với gái, chàng nghị sĩ thấy một bản tin thời sự về việc Liên Xô xâm chiếm Afghanistan rồi được một bà thuộc xã hội thượng lưu Mỹ khích lệ, chàng lên kế hoạch giải phóng Afghanistan. Đây là kế hoạch tuyệt mật vì Mỹ không muốn lộ liễu đối đầu với Liên Xô trong thời kì chiến tranh Lanh. CW rất giỏi ở chỗ đã thương thuyết được chú Do Thái và thế giới Arab ngồi lại với nhau để giúp Afghanistan, trang bị cho toàn vũ khí của chính Liên Xô để đánh Liên Xô (vì không thể dùng vũ khí Mỹ ). Liên Xô thất bại ở Afghanistan, rút quân về nước. CW thông báo với quốc hội Mỹ là cần phải xây dựng trường học để giáo dục cho dân Afghanistan lúc này toàn trẻ em, do người lớn phần lớn bị tàn sát trong chiến tranh. Nếu làm vậy sẽ có lợi cho Mỹ vì trong cuộc chiến để giữ bí mật ngay cả dân Afghanistan cũng chỉ nghĩ là khối Arab giúp họ chứ không phải Mỹ, cho nên không giáo dục dân Afghanistan thì họ sẽ tưởng đã thắng được Nga thì chẳng sợ gì Mỹ. CW cũng chỉ xin có $1 triệu đô la để xây trường học nhưng bị từ chối, trong khi trước đó Mỹ sẵn sàng bỏ cả tỉ đô la cho Afghanistan trang bị vũ khí (đúng là văn hóa súng đạn). CW có nói rằng nếu không làm điều này nước Mỹ sẽ hối hận. Quả nhiên về sau Mỹ sa lầy ở cuộc chiến Afghanistan. Một bộ phim hay, rất đáng xem.

Kận
14-04-2008, 11:26
@Madam: đã có bộ Planet Earth cho madam, file mkv, tổng dung lượng ~ 20GB, tương đương 7 DVD, làm thế nào để madam nhận được đây (lưu ý là em chưa tìm được phụ đề của bộ này cho madam đâu nhé)

SonTT
14-04-2008, 11:30
Bộ này có phụ đề tiếng Anh tích hợp sẵn mà :) Hóa ra mày copy của tao về dâng cho madam mà chưa xem à??? Hố hố

Kận
14-04-2008, 13:23
Dạ, không ạ, madam yêu cầu phụ đề TV cơ cụ ạ hé hé, Time Capssule dùng sướng tê tê cụ ạ hê hê

Toet
14-04-2008, 16:11
Hơ, ta cần phụ đề tiếng Anh thôi. Nếu có sẵn rồi thì tốt quá, hé hé.
Đề nghị Kận mật thư cho ta cái aloo để "chim ó" gọi "chim cu" đặng trao gửi đám đĩa.
Tuyệt!

Kận
14-04-2008, 16:25
Kận đang tắm ở Lào, vừa đi toi cái máy ảnh bỏ túi vì dám loi choi mang ra chụp mấy em gái tắm trên thùng pick-up cho madam hichic

Toet
14-04-2008, 16:29
Chuyện gì cũng là do madam vậy sao?

CVN
14-04-2008, 23:18
Nhà tôi có khoảng 300 cái DVDs, 500 Gig film nữa. Phượt mở một cổng FTP tớ upload lên cho bà con xem bét nhè :p


CVN. Do it now.
Em khất đến mai, kia nhé! Dưng mà để có lẽ phải mượn chú Kận cái ổ 1 tê nhể :D Server mình còn trống có trên trăm Gíc thôi

Kận
15-04-2008, 00:01
Hi hi em chỉ có tê rưỡi đã gần full rồi, cụ Són có cái Lacie 1T đang dư đấy cụ cvn ạ :D:D:D

LinhEvil
24-04-2008, 17:12
Em góp vui phát nhá, copy paste từ blog của em sang thôi

INTO the WiLD

the movie w'll move you.. I know...

There is pleasure in the pathless wood

There is rapture on the lonely shore

There is society where non intrudes

By the deep sea and the music in its roar

I love not man the less but Nature more

--Lord Byron--

Một bộ phim tuyệt vời, tràn ngập ánh sáng " when you love, God's light shines upon you", những nhân vật giàu tính nhân bản, mỗi một cuộc gặp gỡ là những cú va chạm tình cảm ( khiến người ta nghi ngờ, liệu đó có phải là đất Mỹ???)

Bộ phim không phải nhằm nói đến một chuyến phiêu lưu " it's not an adventure" mặc dù khi bắt đầu xem tự dưng tôi thèm được lên đường,. Nhưng càng xem lại càng thấy bộ phim hay chính xác hơn là cuốn sách Krakhauer viết lại chuyến hành trình đến Alaska của Chris ( Alexander Suppertram) sau khi được chuyển thể qua con mắt nghệ thuật của Sean Penn (một diễn viên tuyệt vời và 1 đạo diễn cũng tuyệt vời).... thì bộ phim đã đem đến cho người xem rất nhiều những suy nghĩ... hơn chỉ là đơn thuần một ước muốn được "lên đường"

Người xem sẽ khôgn đơn thuần theo dõi 1 chuyến đi, 1 hành trình... mà sẽ đi sâu vào tâm hồn, suy nghĩ của một chàng trai 22 tuổi. Christopher MacCandless quá trẻ với quá nhiều BIG THINKING, quá ương bướng, stubborn, thậm chí vô cùng ích kỷ, anh luôn suy nghĩ, luôn băn khoăn luôn hỏi rằng " Vì sao mà con người cứ phải xử tệ với nhau... thường xuyên"." vì sao lại có cộng đồng, bố mẹ, nhà thờ ect"... Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu, bỏ lại tất cả sau lưng, Chris lên đường. Anh chuyển 24,000$ cho quỹ nhân đạo, đốt hết số tiền trong ví, bỏ lại chiếc xe ôtô mà anh hằng yêu thích và bắt đầu rong ruổi với đích đến là Alaska " The WILD" . Anh đổi tên thành Alexander Suppertram :-). Trong cuộc hành trình dài on-the -road xuyên ngang Bắc Mỹ trước khi Alex đi vào vùng hoang dã anh đã gặp rất nhiều số phận khác, những tính cách con người tuyệt vời. Mỗi ngày anh thu lượm và chia sẻ những suy nghĩ, sự thông minh đặc biệt của mình để hàn gắn thế giới, để làm mới thế giới, để yêu và được yêu...

Có điều mà Alex Suppertram đã tự dưng làm tôi suy nghĩ lại ấy là Life is not only about relationships.... Cái mà Alex làm là mỗi khi anh chạm vào những con người khác anh truyền tình yêu của mình cho họ, làm cho cuộc sống của họ bừng sáng nhưng anh lại không gắn bó. Không bỏ cuộc, không bỏ mục đích của mình vì những mối ràng buộc ấy... Có thể nói, Alex đã "heart breaking" bất cứ ai đem lòng yêu và mong muốn được gắn bó với anh. Khi bộ phim khép lại tôi tự hỏi, những người Alex bỏ lại phía sau, họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn như thế nào khi anh qua đời? Liệu Alex có phải đã quá ích kỷ không hay anh chỉ tin vào 1 thứ đó là bản ngã của mình đó là mục tiêu của mình.

Một trong những dòng quote cuối cùng của Alex trong chapter the Magic Bus có viết " Happiness in only real when shared"... Liệu có phải mất ngần ấy thời gian một mình, Alex mới thấy ngoài tự do, mỗi con người đều có khao khát được chia sẻ. Như vậy Life is not only about relationships... but we need relationships to be Happy?

Bộ phim kết thúc khi Alex bị trapped ở Alaska không có đường quay lại, không có thức ăn và cuối cùng là chết trong chiếc Magic bus của chàng. Suy tưởng cuối cùng của Alex quay về với gia đình, với một câu hỏi " What if I run into your arms?", có thể lúc ấy Alex trở về với cái lý do mà anh ra đi, anh muốn trừng phạt bố mẹ với những gì anh nghĩ là họ đã sai, đã sai khi sinh anh ra đời, đã sai khi yêu nhau và lấy nhau. Nhưng rốt cục sự trừng phạt ấy đem lại gì cho anh? Một chuyến hành trình dài, sự cô đơn, đói và cuối cùng là cái chết. Alex đã không lường hết được thực sự " The Wild" mạnh đến mức nào.

Bộ phim gây chấn động ở Phương tây khi mà các bạn trẻ "tìm thấy mìnhm, khao khát của mình" ở Alex.

Nhưng xem phim với tư cách và suy nghĩ của một người Châu Á, không ít người sẽ ngạc nhiên vì sự ích kỷ cực kỳ lớn của Alex. Nhưng người ta vẫn cảm động vì một chàng trai trẻ, Pure at heart, đã dám sống là mình. Như vậy cũng đủ đúng không nhỉ?

Dám sống là mình và dám đi tìm bản thân mình, không ngại trả giá!

devinci
07-05-2008, 15:40
Em khuyến cáo cả nhà phượt không nên mua phim bọn trung quốc về xem nựa
Thật chán quá sức tưởng tượng
Hôm nọ rình mãi mới thấy "Tam Quốc Chí " bản đẹp
Mừng hí hủm, về nhà mời cả nhà cùng xem vì chắc mẩm phim hay và hoành tráng lắm
Nhưng càng xem càng tức, chỉ muốn bẻ miẹ nó đĩa đi
Nội dung nhạt đã đành, khắc hoạ nhân vật như kít, đã thế lại còn cách điệu kiểu ba lăng nhăng
Một nhân vật oai hùng như Triệu Tử Long mà bọn nó đóng như nông dân, cuối phim lại tự nhiên đánh nhau với con dở hơi đất hỡi nào đó.
Hôm đi xem rạp Vua Kung Phu đã chán rồi, giờ lại thêm quả này
Kịch bản ẩu, làm phim làm như làm xe máy.

SonTT
07-05-2008, 16:22
Xem phim có một tác dụng tương đối chính là giải trí...

Vua Kungfu cũng ngon đấy chứ :)

LinhEvil
07-05-2008, 18:17
À em xem Siêu Câu CJ7 hố hố

Và mới xem lại Pet Semetary

Tối nào cũng xem Cô gái xấu xí nữa

Báo cáo hết

Toet
07-05-2008, 18:22
Ồi ôi, em Linh nhắc đến Pet Semetary làm chị sởn da gà da ốc da ếch.
Kinh vãi tè!

Từ sau khi xem phim đấy (tầm năm 95 gì đấy ở rạp Fansland) đi đâu dòm thấy bãi tha ma cũng nghĩ đến cái nghĩa địa theo vòng tròn Ấn Độ ấy.
Chịp

sungak
07-05-2008, 23:06
Ồi ôi, em Linh nhắc đến Pet Semetary làm chị sởn da gà da ốc da ếch.
Kinh vãi tè!

Từ sau khi xem phim đấy (tầm năm 95 gì đấy ở rạp Fansland) đi đâu dòm thấy bãi tha ma cũng nghĩ đến cái nghĩa địa theo vòng tròn Ấn Độ ấy.
Chịp

Ơ, có khi mình lại xem cùng nhau ấy chứ. Đây là phim mà sau khi xem xong là từ đó em ko bao giờ xem phim ma mà để volume nữa, cho nó đỡ kinh, thương thằng bé thế cơ chứ, vẫn biết là phim thôi, nhưng mà ức chế ko chịu được.

imim
08-05-2008, 10:31
Xem phim có một tác dụng tương đối chính là giải trí...

Vua Kungfu cũng ngon đấy chứ :)

Em thì cho rằng Xem phim ở ngoài rạp có một tác dụng tương đối chính là giải trí...

Mà lại mỗi loại rạp thích hợp vơí các thể loại phim khác nhau í chứ ;)

Ví như buổi trưa vào Rạp Tháng 8 xem kiểu như Những cô gái chân dài, Trai nhảy,... là thích hợp. Vừa mát mẻ, vưà bình luận và nghe bình luận thoải mái, đủ gây cười bằng nội dung dớ dẩn và bình phẩm của dân tình.

Buổi tối đến Trung tâm chiếu phim QG (NCC) xem Mê thảo thời vang bóng, Thời xa vắng, Mua len trâu, Chuyện nhà Pao,... là hợp lý, nghiêm tuc hơn, và chất lượng âm thanh hình ảnh cũng tạm đủ.

Còn Megastar phù hợp với các loại phim Mẽo bắn súng ầm ầm, kỹ xảo,... đại loại như Mission Impossible, Royal Casino, Mr&Mrs Smith,... Vua Kungfu cũng thể loại này, ko hay lắm nhưng giải trí cũng chả sao. Lúc đơị đến giờ chiếu có thể lượn xuống tầng 5 làm vài games khởi động cũng value-added thêm cho phần giải trí.

Còn muốn xem phim hay, chỉ có cách là đi chọn mua DVD về nhà tự xem (đợt này ra nhiều phim hay phết). Cái này ko chỉ để giải trí, có nhiều phim rất hay, sâu sắc, nhân văn và bổ ích, hoặc ít ra là cảnh quay đẹp ;)

Chứ xem ở nhà, có mấy phim kiểu như Lord of the Ring, Jame Bonds,... vật lên vật xuống mà ko tài nào xem quá được 1/3 phim (ko khoái xem thể loại fiction). Còn các phim của Tàu, từ Ngoạ hổ tàng long đến Anh hùng, Dạ tiệc, với lại cái gì tự dưng quên tên (mà em Chương Tử di bay lượn oánh nhau trong rừng trúc ấy nhỉ) cũng ko thể tiêu hoá nổi nếu xem ở nhà. Nhưng ra rạp thì ok.

SonTT
08-05-2008, 10:42
Em thì cho rằng Xem phim ở ngoài rạp có một tác dụng tương đối chính là giải trí...

Còn muốn xem phim hay, chỉ có cách là đi chọn mua DVD về nhà tự xem (đợt này ra nhiều phim hay phết). Cái này ko chỉ để giải trí, có nhiều phim rất hay, sâu sắc, nhân văn và bổ ích, hoặc ít ra là cảnh quay đẹp ;)



Sư phụ imim có thể liên hệ với nhà Kan để copy phim HD, chất lượng cao mà lại... đỡ phải mua.

Em thì ở đâu cũng xem được hết. Cũng giải trí là chính

imim
08-05-2008, 10:58
Sư phụ imim có thể liên hệ với nhà Kan để copy phim HD, chất lượng cao mà lại... đỡ phải mua.



Thank bác. Nhưng em xem qua cái list của Kận rồi, đa số là phim hành động và fiction, em ko khoái lắm. Thư thả em recommend thử vài phim. Với lại, phải bỏ tiền mua, cũng chọn lọc phim hơn ;-)

Mọi người có ai xem phim cuả các bạn Arập hồi giáo làm hoặc bối cảnh chưa? có mấy phim xem nhân văn phết. Ví dụ:
- Kite runner (các bạn Mỹ làm, bối cảnh Afganishtan), có đề cập đến chiến tranh, taliban, nhưng ko phải là chính yếu. Cảnh quay đẹp. Mình xếp 4*+.
- Children's Heaven (hình như Iran làm), cách đây độ vài năm rồi: kô có chiến tranh, về trẻ em, 2 anh em nhà nghèo chung nhau đôi giày. Sau này phim Áo luạ Hà Đông của mình copy lại caí tứ này của phim đấy, nhưng phô hơn và bất hợp lý hơn nhiều. Mình xếp 4*++.
- Bazan (chắc cũng các bạn Ỉran làm nốt, toàn tiếng Arap, em chả biết nước nào làm): bối cảnh người Afganishtan sang nhập cư lao động đen tại Iran. 1 em gái phải giả trai đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. 1 bạn zai khác lúc đầu cực thù ghét do bị cạnh tranh việc làm, sau laị nảy sinh tình cảm. Tình câm lặng và hy sinh. Tuyệt hay, cảnh quay đep. Nhưng chắc khá lâu nên khó tìm đc phim này. Mình xếp 5*.
....

NATO
08-05-2008, 12:44
Cả 3 phim của Imim, tớ đều xem cả rồi. Nhà tớ hay xem cái thể loại hậu quả này lắm nhưng mỗi tội xem những phim này tớ cứ phải xem đi xem lại vì chẳng hiểu chúng nó nói cái * gì cả, tiếng Anh mình lởm quá

Kận
08-05-2008, 14:33
Tớ ứ phải con nhà có điều kiện nên cả 3 phim của bạn imim tớ đều chưa xem :D tớ chỉ khoái cái loại xem ùng oàng đỡ phải nghĩ thôi :))

NDT
08-05-2008, 14:59
Em thì cho rằng Xem phim ở ngoài rạp có một tác dụng tương đối chính là giải trí...

Chứ xem ở nhà, có mấy phim kiểu như Lord of the Ring, Jame Bonds,... vật lên vật xuống mà ko tài nào xem quá được 1/3 phim (ko khoái xem thể loại fiction). Còn các phim của Tàu, từ Ngoạ hổ tàng long đến Anh hùng, Dạ tiệc, với lại cái gì tự dưng quên tên (mà em Chương Tử di bay lượn oánh nhau trong rừng trúc ấy nhỉ) cũng ko thể tiêu hoá nổi nếu xem ở nhà. Nhưng ra rạp thì ok.


Ðúng quá! Nhiều phim nghe khen mà đem về nhà xem mãi không hết phim, còn ra rạp thì OK.

Phim Forbidden Kingdom đúng là một phim giải trí, với 2 tài tử Thành Long (Jackie Chan) và Lý Liên Kiệt (Jet Li).

Chàng thiếu niên Jason (Michael Angarano) người Mỹ ở thành phố Boston (bang Massachusetts) mê Lý Tiểu Long và phim võ hiệp kỳ tình trường thiên tiểu thuyết vào tiệm mướn phim tình cờ gặp được cây gậy quí. Ông lão chủ tiệm cho biết cây gậy này đang chờ trao lại đúng tay người chủ. Chàng ta cầm cây gậy và bắt đầu đi vào cuộc phiêu lưu giả tưởng trở về Trung Nguyên thời xa xưa...

Jason có bổn phận phải tìm Tôn Ngộ Không để trả lại cây gậy thần cho Lão Tôn, đã bị bạo tướng Ngọc Cương (Triệu Long) lừa vứt mất và biến Lão Tôn thành đá. Trong cuộc hành trình, Jason được đạo sư say Lỗ Yến (Thành Long) và nhà sư ít nói Mạc Tăng (Lý Liên Kiệt) dạy võ. Họ cùng nhau đi tìm Tôn Ngộ Không trả gậy và giúp Lão Tôn hồi sinh chống lại bạo tướng. Ngoài ra, còn có cô gái xinh đẹp và dễ thương như múi mít Kim Yến Tử (Lưu Diệc Phi) cùng đi để trả thù cho cha mẹ đã bị bạo tướng giết chết. Dĩ nhiên, bạo tướng Ngọc Cương sẽ tìm mọi cách để cướp cây gậy thần, với sự giúp đỡ của mụ phù thủy Bạch Phát ma nữ (Lý Băng Băng) cũng... đẹp tuyệt trần lại thêm võ nghệ tuyệt luân, có tài bắn cung khiến mũi tên bay vài trăm cây số cắm sâu vào lưng đạo sư say Lỗ Yến.

Câu chuyện có vẻ khá rắc rối (đối với người Mỹ), nhưng với những ai đã quen với chuyện Lão Tôn trộm rượu bàn đào, có thần thông thổi tóc biến thành hàng chục hóa thân Tôn Ngộ Không, với cây gậy vắt ngang tai, thì truyện phim tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên, truyện phim không theo điển tích Lão Tôn bị Phật Tổ Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn, mà bị tướng trời Ngọc Cương lừa vứt mất gậy thần và biến ông thành đá, cho đến 500 năm sau, khi có người tìm cách trả gậy cho ông. Nếu không thành công, Lão Tôn phải chờ thêm 500 năm nữa, hoặc đến... phim sau!

Cuối cùng nhóm Jason, túy tiên và nhà sư ít nói có trả gậy thần và hồi sinh được cho Lão Tôn hay không? Mụ phù thủy Bạch Phát Ma nữ đẹp tuyệt trần và bạo tướng Ngọc Cương võ nghệ tuyệt luân có cướp được cây gậy và giết chết đạo sư Lỗ Yến hay không, hay lão ta sẽ chết vì say rượu? Ước vọng trở lại thành phố Boston của Jason có thành tựu hay không, hay chàng ta sẽ kẹt mãi ở thế giới ảo tưởng? (Nhưng nói cho cùng, thế giới nào mới thật là ảo tưởng??) Cô nàng Kim Yến Tử võ nghệ cao cường có tài đánh đàn tỳ bà và phóng phi tiêu có trả thù được cho cha mẹ không, hay sẽ chết dưới tay Bạch Phát ma nữ? Xin đón xem phim sẽ rõ.

Những màn đánh võ say giữa túy tiên Lỗ Yến và nhà sư Mạc Tăng khá hấp dẫn. Dù Lý Băng Băng đóng vai mụ phù thủy Bạch Phát ma nữ ác độc, chắc chắn nhiều khán giả sẽ mê mẩn trước sắc đẹp cũng như tài đóng phim và đánh võ của cô. Triệu Long khá đẹp trai, đóng vững. Thành Long vẫn vui nhộn như xưa dù có hơi già, nhưng lại thích hợp trong vai túy tiên. Phim chẳng có gì sâu sắc... xấu, nhưng là một phim giải trí khá hay với những màn đấu võ ngoạn mục. Truyện phim không quá đơn giản như nhiều phim võ thuật khác, cũng không có nhiều cảnh máu me bê bết! Lý Liên Kiệt mặt lạnh như tiền ít diễn tả, đóng vai Mạc Tăng không xuất sắc như Thành Long trong vai túy tiên, nhưng trong vai Tôn Ngộ Không thì chàng diễn khá đạt, nhảy nhót đánh đấm cười cợt như khỉ, còn những màn đánh võ của chàng thì không chê vào đâu được! (Ðoạn kết phim cũng tiết lộ vì sao Lý Liên Kiệt đóng cả 2 vai Mạc Tăng và Tôn Ngộ Không.)

Diễn viên Lý Liên Kiệt cho biết: “Từ trước giờ tôi đã tham gia quá nhiều bộ phim bạo lực. Đã đến lúc tôi muốn đóng một bộ phim mà cả gia đình cùng con cái của họ có thể thưởng thức. Tôi cũng đóng bộ phim này cho 2 đứa con tôi xem."

Bỏ tiền mua vé xem 2 tay tổ võ thuật Thành Long và Lý Liên Kiệt đấu võ, lại có thêm Triệu Long khôi ngô tuấn tú như tướng... cướp, Lý Băng Băng tóc trắng ác độc (và đẹp tuyệt trần) cùng với Lưu Diệc Phi dễ thương xinh đẹp kể cũng đáng tiền!

-

NATO
08-05-2008, 16:09
Tớ ứ phải con nhà có điều kiện nên cả 3 phim của bạn imim tớ đều chưa xem :D tớ chỉ khoái cái loại xem ùng oàng đỡ phải nghĩ thôi :))

Thỉnh thoảng cũng phải ùng oàng tý cho theo kịp thời đại nhưng khổ nỗi cứ đến đoạn phê phê thì lại phải ngừng để bắt con đi ngủ :shrug:, cả nhà có mỗi cái TV:(

greenline
08-05-2008, 18:51
Tớ ứ phải con nhà có điều kiện nên cả 3 phim của bạn imim tớ đều chưa xem :D tớ chỉ khoái cái loại xem ùng oàng đỡ phải nghĩ thôi :))

Ừm, cùng sở thích rồi. Bác Kận có list phim nào hay hay giới thiệu cho tớ với. Tks!

Toet
08-05-2008, 19:17
Ơ, có khi mình lại xem cùng nhau ấy chứ. Đây là phim mà sau khi xem xong là từ đó em ko bao giờ xem phim ma mà để volume nữa, cho nó đỡ kinh, thương thằng bé thế cơ chứ, vẫn biết là phim thôi, nhưng mà ức chế ko chịu được.

ờ, cũng có thể mình cùng ngồi trong rạp.
Hồi xưa em hay ngồi hàng L 2-4-6-8 gì đấy, vì chỗ đó là chỗ khách mời của a Dũng 49 Quang Trung. keke

Em chúa là sợ phim ma với kinh dị, mà luộc hết đám Pet Semetary, rồi Psycho ở đấy.
Kinh nhất là Psycho, phải đi xem đến 3 lần, mỗi lần với 1 đứa khác nhau. Lần đầu tiên về mất ngủ suốt cả tuần vì sợ.
Những lần sau thì ám ảnh dài.
Đến bây giờ khi nhìn thấy cái vải nilon trong trong trong phòng tắm cũng vẫn nghĩ đến phim đấy.

Em trai tớ đi xem phim ấy một mình, lúc xong phải gọi điện cho tớ đến đón về, hí hí, rồi cứ thổn thức sau lưng tớ mãi. ặc ặc

batman
08-05-2008, 21:28
xem phim ở megastar có một ưu điểm là âm thanh rất hay, những phim có nhạc nền xem nghe rất sướng tai, như phim fast and furiuos 3, nghe tiếng rít của động cơ xe trên nền nhạc hip hop thật tuyệt, xem phim này xong tự nhiên ra đường chỉ muốn phi xe hết ga hêt số ,:LL còn lord of the ring xem trên màn ảnh rộng thì thật hoành tráng, thật hùng vĩ, nói chung là cảm xúc tràn ngập, một kỹ xảo hoàn hảo kết hợp với thiên nhiên tuyệt vời và một cốt chuyện logic hợp lý. Về quay phim thì trình cao không thể tả nổi, khung hình tuyệt đẹp, mỗi cảnh như một bức tranh sống. cảnh nọ nối tiếp cảnh kia cực kỳ hợp lý , cái này nói lên sự biên tập phim rất công phu và chuyên nghiệp.
còn mấy phim kinh dị kiểu như pet sematary (nghĩa địa động vật) xem ở rạp sợ thì ít mà cười thì nhiều. CÒn để sợ ở rạp thì kiểu như seven xem rất kinh , hồi hộp và giật mình thon thót. xem phần 3 cướp biển cũng dc, mới đây có chú jumper, đây có lẽ là niềm mơ ước của nhà phượt , chu du khắp nơi, ko bị giới hạn về thời gian và không gian.

jinxia
09-05-2008, 02:20
sex and the city
trước khi phượt em vẫn là gái đã.

toeooc
09-05-2008, 02:25
Sao rét mướt đêm hôm thế này mà Jin vẫn vào forum là sao?

Nói thế chứ Jin, SATC bọn nó sắp cưới nhau trong SATC The Movie rồi kìa Jin. Quả này là thôi luôn, hết luôn ko cứu vãn được nữa í.


trước khi phượt em vẫn là gái đã
Sau khi phượt liệu em có là gái đã có chồng ko em? ;))

gps
09-05-2008, 02:35
- Bazan (chắc cũng các bạn Ỉran làm nốt, toàn tiếng Arap, em chả biết nước nào làm): bối cảnh người Afganishtan sang nhập cư lao động đen tại Iran. 1 em gái phải giả trai đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. 1 bạn zai khác lúc đầu cực thù ghét do bị cạnh tranh việc làm, sau laị nảy sinh tình cảm. Tình câm lặng và hy sinh. Tuyệt hay, cảnh quay đep. Nhưng chắc khá lâu nên khó tìm đc phim này. Mình xếp 5*.
....

Phim này có lẽ là Baran có subtitle tiếng Anh.

Director: Majid Majidi
Runtime: 94 min
Country: Iran
Language: Dari / Persian

https://irmovies.com/Video%20covers/baran.gif

Dowwnload ở đây http://www.mininova.org/tor/866955

imim
09-05-2008, 13:08
Phim này có lẽ là Baran có subtitle tiếng Anh.



Bác gps, exactly là phim này đấy ạ, em xem lâu rồi nên nhớ ko chính xác :)

@NATO: chị thấy em rating thế có hợp lý ko? Em cũng hay xem phim nước ngoài phụ đề tiếng Anh (để cân bằng với các phim của các bạn Mỹ). Đôi khi đã gặng kỹ nhà bán hàng rồi là có phụ đề ko, họ khăng khăng như buá tạ là có, về vẫn có đâu. Nhưng em lười ko đi đổi lại, vẫn xem hình rồi tự đoán nội dung đấy :) Vượt khó thế cơ mà, thế nên chị cứ "nỗ lực" xem phim phụ đề tiếng Anh đi :-).

Gần đây có mấy phim Mỹ làm nhưng lấy bối cảnh nước khác, thậm chí dùng ngôn ngữ khác, xem cũng tạm:

- The tranzit (có John Markovic tham gia): Bối cảnh nhà tù LX, canh tù binh Đức 1946, toàn các chị cai tù. Rồi chị cai nảy lòng yêu anh sỹ quan Đức. Đại loại vâỵ, nhưng ko lâm li kịch tính như mình nghĩ ;) Chỉ lạ nhất là kiểu khoan hồng nhân ái kiêu LX (ko biết thật hay ko?): Sau 1 thời gian, cho tù binh Đức giao lưu vơí các chị gái làng. Nếu anh nào kiếm đc mối, còn cho ra ngoài ở cùng các chị nữa cơ (giống kiểu mình phát động phong trào phụ nữ xã đón thương binh nặng về chăm sóc ấy). Rồi đến khi 2 bên ký kết thỏa thuận trao trả tù binh, các anh Đức tech về nước, để lại 1 số chị bụng bầu. Mình bán tính bán nghi về chính sách này.

- Blackbôok: Bối cảnh Hà Lan thời fát xit Đức chiếm đóng, nói tiếng Hà Lan, phụ đề tiếng Anh. Phim này thì hay hơn phim trên. Nói chung, thời buổi loạn lạc, dek tin đưá nào được, chả biết đứa nào bạn đứa nào thù, bán đứng nhau như chơi (nhưng cũng khá hợp với tính cách thương gia, làm giàu bằng moị cách của các bạn Hà Lan).

- Katya (ko nhớ viết co chính xác không): bối cảnh BaLan thời phát xít Đức tàn sát. Em chưa kịp xem nhưng thấy bảo tàn khốc phết.

Mấy thể loại này, xem Schindler's list vẫn thấy hay.

Phim xem thể loại giải trí hơn:
- Refinition (có Sandra Bullock): Cứ sáng hôm nay dâỵ thì chị tháy chồng mình tai nạn chết; ngủ dâỵ sáng hôm sau lại thấy chồng vẫn sống, vui vẻ bình thường; sáng hôm sau lại phải đi lo đám ma cho chồng; sáng hôm tiếp dâỵ lại thấy chồng nhở nhơ,.... cứ xen kẽ ngaỳ thường, ngaỳ bi kịch, cũng loạn thần kinh phết. Khá ly kỳ, vơí lại em thích bạn SB nên xếp 4*;)

Xem hành động "nhẹ nhàng" thì kiểu series về Bourne (Matt Damon); Italian Job. Bạn Kận mà có thể loại này thì copy cho mình 1 ít (máu me vưà phải thôi, ko lênh láng).

Mệt nhất là xem các phim dã sử kiểu như cuả bạn Mel Gibson sản xuất, hoặc như Alexanderer (có mấy tiếng đồng hồ mà chứng kiến hàng chục nghìn người chết, nhọc ơi là nhọc). Những phim này có khi chỉ nên xem ở HBO hoặc Starmovie thôi.

Kận
09-05-2008, 23:11
B

Xem hành động "nhẹ nhàng" thì kiểu series về Bourne (Matt Damon); Italian Job. Bạn Kận mà có thể loại này thì copy cho mình 1 ít (máu me vưà phải thôi, ko lênh láng).


Cả đống luôn, cứ cho tớ cái tên phim, tớ có phim cho ban :)) :)) :)) nhưng nhớ hộ tớ là 1 phim trung bình là 6GB đấy nhé, đưa cái gì đây copy cho :)) :)) :))

netwalker
10-05-2008, 21:00
Hôm nay vừa xem the Bucket List hay phết.

Hai người lạ mặt, một trắng- một đen, một tỉ phú - một bình dân, một VIP-một dân thường, một ông chủ-một công nhân, một người giàu tiền mặt - một người giàu tình cảm, một người nằm viện bác sỹ chạy lăng xăng xung quanh phụng dưỡng nhưng không có người thân họ hàng đến thăm - một người bác sỹ, y tá không buồn đoái hoài nhưng luôn có gia đình người thân đến an ủi. Hai người này có một điểm chung là con người ai cũng già và ai cũng sẽ có lúc bệnh tât. Họ gặp nhau ở nhà thương và đều được bác sỹ thông báo là chỉ còn sống được thêm 6 tháng đến 1 năm nữa. Người nghèo ước mơ được lái chiếc xe ô tô đua một lần trong đời và một loạt những ước mơ khác mà ông chỉ có thể mơ. Ông nhà giàu thì tiền nhiều nhưng không có người thân đến thăm, tiền nhiều không biết để đâu cho hết. Ông ta liền biến tất cả các giấc mơ của ông nhà nghèo thành hiện thực. Hai ông đi chu du vòng quanh thế giới. Phim hay. Diễn xuất tốt. Hai diễn viên chính là Jack Nicholson (trong vai Edward)và Morgan Freeman (trong vai Carter). Cả hai diễn viên này mình đều thích Jack Nicholson dạo này toàn đóng phim nói về người già về hưu, diễn tả đời sống nội tâm của người ta ra sao. Trong film cũng có một đoạn thoại giữa 2 nhân vật rất thú vị:

Carrter: Nhưng 95 % loài người đều làm như thế.

Edward: Nếu mà tao mà làm thế, thì tao đã nằm trong cái phần 95% đó rồi :D

Carter đến cuối đời cũng không dám hưởng thụ mặc dù có người bao toàn bộ chi phí vì nghĩ đến gia đình vợ con. Vợ của Carter còn gọi điện mắng, mắng cả trước mặt là ông cạy có tiền để mua chồng tôi à, chồng tôi là not for sale. Chồng tôi sắp chết và tôi muốn ở bên cạnh ông ấy ( bà hoàn toàn có lý ). Nhưng cuối cùng khi Carrter mất, bà ta nói với Edward, khi chồng tôi rời nhà để đi với ông, ông ta là một người xa lạ nhưng khi ông trở về, ông là một người chồng thực sự. Khi Carrter mất Edward cho đưa hộp tro xác của Carrter lên đỉnh Everest vì lúc họ đến đây vì bão tuyết cho nên máy bay không bay lên đỉnh để xem được. Edward muốn thỏa mãn ước nguyện của bạn cho chôn cất lên đấy luôn.

Cảnh cuối phim là một người leo núi, đưa hộp tro xác của Edward lên để bên cạnh hộp tro của Carter cũng bản danh sách những việc cần làm trước khi chết của họ.

Trước khi chết Carrter cũng làm một điều theo ước nguyện trước khi chết của bạn là làm một điều giống như mọi người là nối lại quan hệ gia đình.

SonTT
10-05-2008, 21:08
Kan tìm ngay phim này.
Đó là lệnh... tao cứ ra lệnh thôi, chứ chắc là mày cũng muốn xem mà :)

anhminh
10-05-2008, 21:13
Kận, tìm thêm cái phụ đề nhé, để lỡ các câu đối thọai hay thì phí lắm :D. Tai nghe tiếng Anh chưa ngon.
Đó là phụ lục của lệnh :D

netwalker
10-05-2008, 22:33
Imim có vẻ cũng xem nhiều phết nhỉ.

Phim Blackbook mình đã có lần viết review rồi. Đây chính là phiên bản Sắc Giới của châu Âu nhưng hay hơn Sắc Giới nhiều.

Phim Katyna là nói về vụ thảm sát quân đội Ba lan trong thời kỳ đầu chiến tranh thế giới thứ 2 mà cả hai phía Nga và Đức đổ lỗi cho nhạu Nga bảo Phát Xít Đức làm , Đức bảo Nga làm. Hai bên tung đủ các loại truyền thông bôi xấu hình ảnh lẫn nhau. Dân Ba lan không biết tin ai. Vì người Đức đã đến giải ngũ quân độ Ba lan và dân dải họ đi, lúc này Phát xít Đức và Nga đang cấu kết với nhau, phát xít Đức đưa đi nhưng giao cho Nga.Sau này khi cuộc chiến kết thúc, họ mới tự tìm hiểu và phát hiện ra chính Nga đã gây ra vụ thảm sát đó. Đây là vụ án có thật , cho đến nay nhiều nước châu Âu rất thù Nga. Mông Cổ, Phần Lan cũng bị Nga chơi những vố tương tự. Tất cả những tướng lãnh, những nhà trí thức có tư tưởng dân tộc, những anh hùng hào kiệt đều bị Nga cho thủ tiêu hết.

Anh Già
11-05-2008, 12:11
Đây film Bucket List bằng tiếng Anh đây :http://www.binmovie.ru/realspeak/1147831830-the-bucket-list.html mời các bạn chịu khó d/l về xem.

Còn thằng bếp điện nếu chưa quên hết tiếng Nga thì vào đây lấy về xem nhá : http://www.binmovie.ru/zarubezhnye_filmy/prikl/1147839097-poka-ne-sygral-v-jashhik-the-bucket-list-2007.html

devinci
12-05-2008, 16:02
Kan tìm ngay phim này.
Đó là lệnh... tao cứ ra lệnh thôi, chứ chắc là mày cũng muốn xem mà :)

Cái này có DVD bản đẹp rồi đấy bác
Phụ đề hay Thuyết minh chuẩn :D

SonTT
12-05-2008, 16:07
Cầm đi Lệ Giang tau coi cấy

Kận
12-05-2008, 17:26
Đây film Bucket List bằng tiếng Anh đây :http://www.binmovie.ru/realspeak/1147831830-the-bucket-list.html mời các bạn chịu khó d/l về xem.

Còn thằng bếp điện nếu chưa quên hết tiếng Nga thì vào đây lấy về xem nhá : http://www.binmovie.ru/zarubezhnye_filmy/prikl/1147839097-poka-ne-sygral-v-jashhik-the-bucket-list-2007.html

Cái đấy là capture từ DVD, em e là chất lượng không tốt, bác Già giỏi tiếng Nga thử tìm cho em có ver nào khác không

@Huy: sáng mai mang bản DVD ra Avatar nhé

SonTT
12-05-2008, 17:32
Mai đưa cái ô 1T kia cho tao luôn :)

Kận
12-05-2008, 18:05
Tất nhiên, không thì lấy éo đâu ra film mới cho anh đi Lệ Giang :))

toeooc
13-05-2008, 02:52
Imim có vẻ cũng xem nhiều phết nhỉ.

Phim Blackbook mình đã có lần viết review rồi. Đây chính là phiên bản Sắc Giới của châu Âu nhưng hay hơn Sắc Giới nhiều.



Hay thôi, chứ bác đừng bảo là "hay hơn nhiều", động đến tượng đài Lý An là em chạnh lòng (NO) Phim Blackbook diễn viên ko xuất sắc bằng í bác, cái em gì đóng vai chính mặt cứ câng câng, mà ẻm cặp với anh diễn viên chính ngoài đời đới.

Các bác nào xem In Bruges chưa? Phim rạp ra ngay sau LHP Sundance, xem vừa căng thẳng vừa buồn cười. Cảnh ở Bruges (Bỉ) thì đẹp mê li, em thấy ít phim nào kiểu quay thành phố như phim tài liệu du lịch như thế.

Bây giờ mà Tây hỏi em xem phim nào để được thấy phong cảnh VN nhiều nhất, chắc em recommend Chiều Mùa Hè Thẳng Đứng mất thôi, chứ chả nhẽ lại Chuyện Của Pao? Vô duyên tệ :|

batman
16-05-2008, 00:34
thành phố chết (i ' m legend): cũng rất đáng xem

jinxia
16-05-2008, 02:05
Vừa xem phim Witness trên cinemax, yêu các bạn Amish quá (tuy nhiên cứ liên tưởng đến giáo phái đa thê), muốn có dịp qua thăm các bạn.

Các bác có trò đấy không? Xem phim và hứa sẽ có ngày mình đến nơi đấy, và ngược lại, đã từng đến nơi nào đó sau đó xem phim có cảnh gợi nhớ, làm dâng lên một khoái cảm ngọt ngào nhưng quặn nhớ, không biết liệu có còn gặp lại...

Toet
16-05-2008, 04:57
Tớ hứa đi Venice sau khi xem xong Casanova của Fellini (làm năm 1976)!

anhminh
16-05-2008, 08:13
tớ vừa xem lại appollo 13 :D

imim
16-05-2008, 09:09
Imim có vẻ cũng xem nhiều phết nhỉ.

Phim Blackbook mình đã có lần viết review rồi. Đây chính là phiên bản Sắc Giới của châu Âu nhưng hay hơn Sắc Giới nhiều.

Phim Katyna là nói về vụ thảm sát quân đội Ba lan trong thời kỳ đầu chiến tranh thế giới thứ 2 mà cả hai phía Nga và Đức đổ lỗi cho nhạu Nga bảo Phát Xít Đức làm , Đức bảo Nga làm. Hai bên tung đủ các loại truyền thông bôi xấu hình ảnh lẫn nhau. Dân Ba lan không biết tin ai. Vì người Đức đã đến giải ngũ quân độ Ba lan và dân dải họ đi, lúc này Phát xít Đức và Nga đang cấu kết với nhau, phát xít Đức đưa đi nhưng giao cho Nga.Sau này khi cuộc chiến kết thúc, họ mới tự tìm hiểu và phát hiện ra chính Nga đã gây ra vụ thảm sát đó. Đây là vụ án có thật , cho đến nay nhiều nước châu Âu rất thù Nga. Mông Cổ, Phần Lan cũng bị Nga chơi những vố tương tự. Tất cả những tướng lãnh, những nhà trí thức có tư tưởng dân tộc, những anh hùng hào kiệt đều bị Nga cho thủ tiêu hết.

Em số khổ, bác thông cảm, cái gì cũng nghiện cả :(
Em cũng đang định hỏi về cái fim Katyn đấy xem bác nào biết rõ về lịch sử, xem đúng sai ra sao. Aniwei, phe nào cũng vậy, tàn sát khi nào cũng là khủng khiếp hết. (Nhưng 2 phim ấn tượng nhất về sự tàn sát đối với em là phim Cánh đồng chết và Hotel Rwanda). Giở ra xem mới biết là fim Balan chứ ko phải fim Mỹ làm, nên chắc vụ đấy do các bạn Nga thực hiện nhỉ? (trước giờ xem phim Balan chỉ ấn tượng mỗi việc các bạn í cho sex vào thoải mái quá ;), giờ mới xem fim bi kịch).

Cái fim Bucket list bác nói có phim bản đẹp, phụ đề tiếng Việt với cái tên VN là gì em quên béng mất rồi :), việc gì các bác phải xem phụ đề tiếng Nga cho nó nhọc.

Em cũng khoái xem các fim có bác Jack Nicholson đóng (mê từ khi xem the Wolf). Sau này bác í đóng nhiều fim tâm lý, kiểu như As good as it takes (có đúng ko bác Netwalker nhỉ, đóng với em Helen Hunt ấy, về ông nhà văn, ông họa sỹ guy với em bồi bàn ấy). Nhưng xem bác ấy đóng fim the Shining cũng ghê phết (redrum-murder).

Em đang xem dở phim The other Boleyn girl có em Natalie Portman với em Scartlett Johansson đóng, được cái 2 em cùng xinh;) Thích em Johansson trong phim The girl with pearl earings. Em này chắc hợp với các fim "...the girl...":)

anhminh
16-05-2008, 09:12
tớ cũng thích As good as it gets (gets chứ ko phải takes) :)
Nhưng film tớ mê nhất là phim La vista e bella. Một trong số những lần giải oscar trao đúng :D

netwalker
16-05-2008, 23:45
Vừa xem film The Great Debaters do Denzel Washington thủ vai chính kiêm đạo diễn. Phim rất hay. Diễn xuất tốt, kịch bản hay, lời thoại hay.

Phim này do một loạt các tài phiệt da đen ở Mỹ đứng đằng sau chống lưng bỏ tiền ra làm. Nghe nói Oprah bỏ ra một khoản tiền lớn đầu tư cho phim này.

Phim này cũng làm ra năm 2007 chắc cũng nằm trong chiến dịch đưa Obama lên làm tổng thống Mỹ người da đen đầu tiên trong lịch sử.

Phim dựa trên chuyện thật nói về một nhóm sinh viên da đen ở Texas, bối cảnh những năm 30 chuyên đi thi diễn thuyết hùng biện , một dạng thi đấu forum thời offfline. Các trường tổ chức cho học sinh tranh luận dựa trên một đề tài nào đó xem nhóm nào có khả năng biện luận, hùng biện tốt nhất , kiểu như box Thảo luận TTVN ngày xưa nhưng academic hơn , hi hi.

Nhóm Tranh biện này thuộc một trường nhỏ ở Texas mà đánh bại hơn 100 trường ở nước Mỹ, và được Havard mời đến tranh biện với nhóm Tranh biện xuất xắc vô đối thủ của Havard ( toàn luật sư mà ). Nhóm này đánh bại luôn nhóm Havard và điều đặc biệt là nhóm này lúc đầu có 4 người nhưng bị rơi rụng dần ( một chú sợ dính dáng đến cộng sản vì nghe đồn ông thầy do Dénsel thủ vai là công sản) cuối cùng chỉ có 2 thành viên đi thi đấu ở Havard, một người là con gái da đen, người kia là một chú bé có 14 tuổi, họ Farmer. Buổi tranh biện được tường thuật trực tiếp trên radio khắp nước Mỹ và đây cũng là lần đầu tiên người da đen tranh biện thắng người da trắng tại đại học danh tiếng nhất của người da trắng, với 1 cô gái và một cậu bé da đen. Hai người này sau này đều nổi tiếng cả.

Tuy nhiên bộ phim hư cấu một số tình tiết để nhằm đưa cao vị trí và danh dự của người da đen lên. Vì thật ra vào những năm 30 người da đen chưa được công nhận ở Mỹ, trong chiến tranh thế giới thứ II đi lính cũng chỉ được làm chân quét dọn, nấu nướng, binh vận, khuân vác, đại loại mấy chân lon ton.

jinxia
20-05-2008, 22:23
Ặc có bác nào vừa xem Gone ở kênh Cinemax không? Hãi hùng, em đi du lịch thỉnh thoảng cũng join một đoạn với các bạn lạ, may đến giờ vẫn chưa gặp bạn nào điên.

arvil77
15-06-2008, 17:47
Tớ xem thập cẩm các phim sau ngày cuối tuần gần đây những phim sau, lâu rồi ko cập nhật tình hình phim ảnh, hoặc đọc tin rồi lại quên :)

1. P/S I love you: ko thích

2. Into the wild: ko thích vì nặng nề và ko thích cách DL kiểu như nhân vật chính, đi đâu thì cuối cùng tớ cũng phải chui ra chỗ đông người. Sau khi xem xong phim, phải đi ra ngoài dạo mát hít thở ko khí 2 tiếng cho hết cái cảm giác nặng nề

3. Áo lụa Hà Đông: được

4. Sắc giới (Lust, Caution): được, hơi nổi da gà tí, bản gốc ko bị cắt xén

5. Dòng máu anh hùng: tạm được nhưng lồng tiếng ko hay

6. Cuộc giải thoát vĩ đại: tạm được

7. Huyền thoại âm nhạc (La vie en rose): thích, lúc đầu phim thấy chán, định ko xem nữa, xong xem 1 lúc thì bị hấp dẫn bởi tính cách của Edith Piaf do diễn viên Marion đóng quá xuất sắc. Xem phim xong, nghi ngờ là nhất định diễn viên đóng Edith Piaf phải đoạt giải gì đó. Hỏi anh Gúc, thì ra đoạt giải Oscar năm nay :D mà cũng chắc chắn tớ đọc tin này rồi nhưng quên luôn

Toet
15-06-2008, 18:26
Hôm qua vừa lên Phượt vừa liếc sang phim Romance. Mà mình toàn liếc đúng đoạn cô giáo trẻ đang tâm tình với giai khác về cái sự lạnh nhạt ái tình của chàng người yêu bảnh trai. Trùi ui
Phim gì mà tí nữa thàn porno.
Đúng là phim châu Âu, rõ mồn một, khác hẳn với bọn Mỹ đạo đức giả.
Của đạo diễn nữ nhé, rất là mạnh tay và theo tâm lý phái nữ.

batman
15-06-2008, 22:17
Phim này của pháp à, hình như mấy năm trước nổi đình đám, cha mẹ phụ huynh biểu tình rầm rầm :D

anhminh
15-06-2008, 23:54
phim này tài ở chỗ là có 1 số cảnh .... rất dài, ko hề cắt cảnh, hay ghép gì cả. Phục diễn viên Pháp thật :).
@CC: CC đang ở đâu mà xem áo lụa hà đông thế?

CVN
16-06-2008, 00:20
Tò mò quá, cái phim Pháp ấy? Tên Việt là gì để còn mua đĩa về xem các bác nhỉ???

matador
16-06-2008, 00:31
Phim Romance XXX là của đạo diễn Catherine Breillat. Một diễn viên nam là Pornostar chính hiệu nhá. Đạo diễn cũng là nhà viết kịch, nhà văn. 17 tuổi chị này đã viết truyện cực hot!

anhminh
16-06-2008, 00:53
bỏ bớt hộ 2 chữ X đi :)

banmaitoahuong
16-06-2008, 20:00
ở Việt thì tìm phim này bằng cách nào đây các anh chị?

batman
16-06-2008, 21:02
Ở hà nội thì ra phố Huế, chợ trời
Ở hải phòng thì ra hồ Tam bạc, hoặc ngồi quán bia
Ở Sài gòn ra Huỳnh thúc kháng =)) =))

anhminh
16-06-2008, 21:34
để xem, ko hiểu mấy ông bạn còn giữ ko. Divx. chất lượng được. có phụ đề tiếng Anh.

CVN
17-06-2008, 02:45
để xem, ko hiểu mấy ông bạn còn giữ ko. Divx. chất lượng được. có phụ đề tiếng Anh.Đặt trước một bản cho chắc. Anhminh giúp kiếm luôn nhé. Thankssss!

alias.noodles
17-06-2008, 08:33
để xem, ko hiểu mấy ông bạn còn giữ ko. Divx. chất lượng được. có phụ đề tiếng Anh.

w00t Romance (http://www.imdb.com/title/tt0194314/) hả, phim lâu rồi (1999) nhà cháu rình mãi mà cũng chưa xem được!

Phim Châu Âu khác hẳn mấy phim Mc Donald nhé, ai đã xem Pianiste, La (http://www.imdb.com/title/tt0254686/) (The Piano Teacher) và Irréversible (http://www.imdb.com/title/tt0290673/) hay xưa hơn tí là Ultimo tango a Parigi (http://www.imdb.com/title/tt0070849/) thì sẽ hiểu ngay :D

Có bác nào là fan của Giuseppe Tornatore không nhỉ?

anhminh
17-06-2008, 09:56
romance X xem đơn giản hơn, còn Irrevesible xem ko khoái lắm. Nhưng đúng là phim Châu Âu khác phim Mỹ thật.
@cvn: tìm được rồi, nhưng để quên cái HDD ở nhà. lúc khác em in cho.

alias.noodles
17-06-2008, 10:04
Vầng, em cũng không khoái phim này lắm nhưng đây là phim đáng xem, rất lạ và rất shock, riêng em thì xem vì quá mê nàng M. Bellucci.

Khuyến cáo là phim này không dành cho người có tiền sử bệnh tim mạch và hô hấp :))

Buổi chiếu phim này ở liên hoan Cannes năm đó có rất đông khán giả cần phải được chăm sóc về y tế :LL

anhminh
17-06-2008, 10:06
madam quảng cáo phim ngon thật. tự dung topic đầy hẳn lên. =)). lại thêm bác Mỳ nữa

baxu
17-06-2008, 12:51
Ờ, cái hồi Romance mới ra, xôn xao nên em cũng đi xem, nhưng có thấy kích động lắm đâu nhỉ, hehe, hay tại hồi đó vẫn ngô nghê :)). Hoặc tại ở Ý, đến quảng cáo nước khoáng cũng có cô t rần t ruồng bơi lội, quảng cáo đồng hồ thì cho bàn tay sờ mó lung tung, quảng cáo chocolate lại có chị policewoman bứt cúc... nên quen mắt =)). Hồi đó bọn Ý chỉ xôn xao vì có cảnh trong bv phụ sản thôi (đúng trong phim này nhỉ, xem lâu quá rồi)

Dưng cơ mà phim châu Âu xem xong cứ phải nghĩ nghĩ thêm một tí, nhiều lúc cũng hơi tốn não.

Em thì khoái bác Almodova, phim nào màu sắc cũng mạnh, đẹp lắm.

alias.noodles
17-06-2008, 14:39
...hay tại hồi đó vẫn ngô nghê :))
...

Thích nhất câu này (c)

Bạn Baxu ngô nghê nên trẻ dai thật :)

Mà cũng nam cao lắm, tớ thích anh zai Italia còn bạn Baxu lại khoái anh Tây Bán Nhà :D

Rất hâm mộ và rất nể bạn Baxu (NT)

alias.noodles
17-06-2008, 14:41
madam quảng cáo phim ngon thật. tự dung topic đầy hẳn lên. =)). lại thêm bác Mỳ nữa

Báo cáo, là em chỉ phụ họa đong đưa với các anh chị cho vui thôi ạ chứ em ứ dám to còi chỗ đông người đâu ạ :))

Toet
17-06-2008, 15:27
Đúng là phim RomanceX có cảnh trong bv, khi cô nàng đi khám lúc có mang 8 tuần. Bác sĩ và các sinh viên thực tập (nam là chính) đứng vây quanh bàn, lần lượt xỏ vào găng rồi vạch ra khám, hết người nọ đến người kia, lượt nọ đến lượt kia. Thật, hoa cả mắt.

Phim thì chả có gì đâu, không kích động đâu, lúc chuẩn bị hành sự mà nhân vật còn cứ lải nhải hàng tràng, còn gì là hứng nữa, các bác nhỉ? hị hị

Tình huống xem phim ấy trong nhà em: Em lướt Phượt, thỉnh thoảng mới ghé mắt nhìn xem diễn tiến đến đâu. Giai nhà thì lúc đầu thảng thốt kêu lên, phim gì mà như porno thế này, sau thấy im im, sau rốt thì kéo gỗ đều đều. Phim hết lúc nào không hay, hị hị.

Tennis
17-06-2008, 19:26
Tớ thì chỉ thích những thể loại này thôi:
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/marylaura.jpg
Tớ đang đi lùng những phim truyền hình của Mexico, Brazil, Venezuela mà ngày xưa VTV chiếu nhưng không thấy :((

Tennis
17-06-2008, 19:28
Khuyến mại thêm vài capture từ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên:
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/parents.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/nellie.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/mother.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/harriete.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/lauramary.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v134/Volodia/laura.jpg

batman
18-06-2008, 22:49
Dr jonh 4 hơi lạm dụng kỹ xảo mà bỏ qua chau chuốt kịch bản , marrion già nhanh quá , khổ thân jonh , nói chung ko thực sự hay như đồn đại :(

netwalker
29-06-2008, 04:50
Vừa xem phim 21. Hay phết nhưng thích đọc sách hơn. Cách đây năm sáu năm về trước, mình đọc cuốn Bring down the house ( Đánh sập nhà cái) thấy thần tượng mấy chú sinh viên MIT thế . Hồi đó mình cũng làm cái review về quyển sách này ở trên TTVN . Bộ phim 21 là dựa trên quyển sách này. Gọi là sách chứ không gọi là chuyện vì đây là loại non-fiction book, bán chạy số 1 nước Mỹ, sách gối đầu giường của sinh viên là đằng khác.

Mấy chú sinh viên MIT cứ cuối tuần là bay đi Las Vegas sống cuộc sống đế vương, đánh bài sòng hig roller, kiếm hàng triệu đô, mãi về sau nhà cái mới phát hiện được .

Nhớ hồi đi học bà giáo sư dạy môn toán thống kê cũng nói thẳng trước lớp luôn là tao là dân cờ bạc chuyên nghiệp ( Pro. gambler), bà còn dạy cách chho mấy đứa sinh viên tụi tôi cách kiếm thêm tiền sinh hoạt :)

Sinh viên Boston cũng thường hay trong tuần đi học, cuối tuần đi "làm thêm" ở sòng bài lắm vừa nhàn và lại vừa có thừa tiền tiêu :)

Hôm nay vừa log vào Yahoo thấy ngay tin này. Chuyên gia Poker người Việt chiếm giải quán quân trị giá $2 triệu. Scotty Nguyen chuyên đi lượn các sòng bài thi đấu, và thắng rất nhiều lần.

-------------------


Nguyen wins $2 million at World Series of Poker

By OSKAR GARCIA, Associated Press



LAS VEGAS (AP)—Poker professional Scotty Nguyen won nearly $2 million at the World Series of Poker in Las Vegas on Monday, topping a field of 148 players and emerging from a marathon final table with his fifth gold bracelet.

Nguyen beat out 23-year-old Michael DeMichele in H.O.R.S.E., a rotating-game tournament that cost $50,000 to enter.

The various games and limited betting structure reward all around play and is said to truly reward the best players over the long haul. Along with the main event, many players consider H.O.R.S.E. the most important tournament in the World Series of Poker.

“Scotty Nguyen’s gonna be triple crown, baby!” Nguyen said after posing at the made-for-TV final table with thick stacks of $100 bills and his newly won bracelet. “That’s my dream.”

The 45-year-old Nguyen, who won $1 million at the series’ main event in 1998, said he hoped to also win the main event this year and the series’ player of the year award to complete his dream run.

Nguyen won the final hand Monday at limit Hold ‘em, pushing DeMichele all in with an ace and a 10. DeMichele, far behind in chips, called with an ace and a three, and Nguyen’s 10 gave him the win when both players paired their aces. DeMichele won $1.24 million for his second place finish.

“I guess I’ll have to live with being that guy,” said DeMichele of Poughkeepsie, N.Y.

Nguyen said it felt good to break through and win his first gold bracelet since 2001.

“I’m gonna make Phil Hellmuth squirm,” he said, referring to the World Series of Poker record holder with 11 bracelets.

H.O.R.S.E., which stands for five games of poker played in rotation—Hold ‘em, Omaha, Razz, Stud and Eight or Better—tests the all-around player more than the No Limit Hold ‘em game, which was born in Texas and has become the most popular poker game worldwide.

The event was also played with betting limits, meaning dramatic “all-ins” were eliminated in favor of skills demonstrated over longer sessions of play.

Nguyen started the final table Sunday with the second-highest chip stack among a tough field that included DeMichele and poker professionals Erick Lindgren, Barry Greenstein and Huck Seed.

Lindgren, DeMichele and Nguyen were mired in a three-way battle for most of the wee hours, with Matt Glantz busting out in fourth place shortly before 11 p.m. Sunday.

Lindgren wasn’t eliminated until 4:30 a.m. Monday, when his pair of eights lost to Nguyen’s pair of nines.

“What are you going to do,” Lindgren said after finishing third and winning $781,440.

DeMichele was out about a half-hour later, unable to overcome Nguyen’s overpowering chip stack.

“After E-dog’s gone, everything’s just like a walk through the park,” Nguyen said. “Nobody’s going to stop me. This is what I want, baby.”

--------------------

batman
29-06-2008, 21:06
- cập nhật thông tin, cảm nhận về các phim đang chiếu ngoài rạp
-------------------------------------------------------------
Mình rất thích xem phim ngoài rạp và cũng hay đi xem , trước khi xem phim , mình hay đọc báo, xem thông tin về phim đó, nói chung là hay hóng , và sau nhiều lần thất vọng vì các chiêu tiếp thị quảng cáo quá tinh vi của báo đài , mà mình tin chắc nhiều ông nhà báo nhà phê bình chưa hề đến rạp, chưa xem phim mà bình cứ như thật, mình hy vọng qua topic này sẽ nhận được những cảm nhận , đánh giá của anh em nhà phượt về các bộ phim mà mọi người đã " mục sở thị ", để mình cũng như những bạn khác mê phim không phải vào rạp rồi mới biết là phim dở .

batman
29-06-2008, 21:21
- Phim đầu tiên :
Phim này xem tạm được, có mấy đoạn hài hước trẻ con cười như nắc nẻ , người lớn khó cười hơn , mình ko thấy cười tẹo nào . Không nhiều tình tiết hồi hộp bất ngờ , mạo hiểm nhiều hơn, mạch chuyện đôi khi rời rạc , nếu ai đã từng xem 3 phần trước sẽ có chút thất vọng vì phần này , indi 4 chỉ ngang với "ngôi đền chết " thôi , kém xa " cuộc thập tự chinh cuối cùng " và " chiếc rương thánh tích " .Quá trình tìm kiếm không có nhiều suy luận, phân tích lý thú, toàn oánh và đuổi nhau, cuối phim đám cưới của jones và marion trước sự chứng kiến của cậu con trai chung lớn tướng .:D
- trong phim này chú phượt indiana sẽ sang nam mỹ, vào mấy kim tự tháp của người may a để tìm hiểu sự huyền bí của sọ người ngoài hành tinh , đề tài ưa thích của Steven Spielberg :D

batman
29-06-2008, 21:35
- Một số rạp đã không còn chiếu phim này :
nhưng phim này xem khá hay, và ở Bắc mỹ sau 7 tuần vẫn còn hiện diện trong top 10 , hôm nay xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất . Phim khoa học viến tưởng, diễn xuất của diễn viên khá tốt , gynnet paltrow trong phim này hơi bị xinh trong chiếc váy sa tanh màu xanh, phim hành động nhưng diễn khá cảm động. Bọn mỹ vẫn thế, các chi tiết, cảnh quay nào đưa vào đều có tính toán cả nên nhiều khi tạo ra một cảm giác thiếu tự nhiên. Nhưng phải thừa nhận nó quay phim giỏi, góc quay đẹp, khi máy đứng yên thì bố cục khung hình chuẩn, cứ như được tạo ra từ một phần mềm vậy :shrug:
- kịch bản đơn giản , tình tiết logic nhiều và nhanh, lời thoại được, có một số cảnh không hợp cho trẻ con đi cùng, vì nó cứ hỏi, mình phải trả lời loanh quanh, còn lại thì tạm ổn, kĩ xảo khá và nồng độ vừa phải, hợp lý :D

batman
04-07-2008, 12:18
Người khổng lồ xanh đã chiếu, có bà con nào ngó chưa ?

batman
07-07-2008, 10:59
- Trong khi chưa xem được incredible hulk, mình chợt nhớ lại cảm xúc của mình khi xem hulk năm 2003.
Đầu tiên phải nói rằng mình đã "kết" Lý an sau khi xem "ngọa hổ tàng long" mặc dù chỉ xem đĩa nhưng mình rất khoái phim này lên khoái luôn đạo diễn, Lý an có tài thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhân vật ở mọi cảnh, vì thế xem phim hành động hay võ hiệp của Lý an mình không có cảm giác mệt mỏi mà trái lại xem rất thoải mái, một cảm giác thư thái dễ chịu.
Trở lại với Hulk 2003, ngay những cảnh đầu phim đã đem lại một tiết tấu nhanh, mặc dù thời lượng ngắn (chắc do sức ep từ phía sản xuất) nhưng phim không bị cộc do trong một khung hình, lý An chia làm nhiều khung hình nhỏ do đó tại cùng một thời điểm ta có thể chứng kiến cả quá trình của một sự việc, thủ pháp này sau được áp dụng nhiều trong các phim truyền hình của Trung quốc và Mỹ, đồng thời xem phim ta như đang xem truyện tranh(co mic), tiếp đến là eric BaNa đã tạo lên một HULK quái vật rất con người, dịu dàng và tình cảm nhưng không hề vô lý, một diễn biến tâm lý rất tự nhiên, mình rất khoái điểm này, nhưng hình như khác giả âu mỹ ko khoái thì phải,
Các cảnh hành động rất đặc sắc, khốc liệt nhưng vẫn có chút nào đó u buồn mặc dù nó có vẻ ngoài hơi hài hước, cảm giác của mình lúc đó là vậy, thật kỳ quặc.Cuối phim Lý an đưa ra một hỉnh ảnh ẩn dụ đầy triết lý về một vật thể siêu hình, một quan niệm về linh hồn, về sự tồn tại của sự vật trong con mắt của Lý An , mình cũng rất khoái, ko biết mình hiểu có đúng không, sau đó mình xem lại vài lần phim này trên HBO, nhưng nó ko bao giờ đem lại cảm xúc như vậy nữa, ti vi đã giết đi một nửa.

arvil77
07-07-2008, 17:05
Tớ mới xem "Indiana Jones and the Kingdom of the crystal skull" vì thích chuỗi phim Indiana Jones trước đó xem trên TV nhiều năm trước Tớ thích phong cách nhân vật diễn xuất bởi Cate Blanchett trong phim (luôn thích để tóc như nhân vật này trong phim nhưng tiếc là cái mặt tớ ko hợp :))

Bạn nào xem Mamma Mia chưa, trên sân khấu hoặc phim ? Tớ mông muội quá, ko để ý nội dung của vở nhạc kịch này để đi xem khi nó được diễn ở 3 tp cùng thời gian tớ ở . Có lẽ sẽ đi xem ở Paris tuần tới

SonTT
07-07-2008, 19:36
Mình xem Mama Mia tháng 1 vừa rồi ở Las Vegas sau khi miss vụ này năm 2005 ở Madid.

Vui vẻ, nhẹ nhàng... một người mẹ có nhiều bạn trai... CCh nên học tập :))

batman
12-07-2008, 23:29
Bắt đầu là một đô thị nham nhở chen chúc thường thấy ở Nam mỹ, hình như họ phạt cả một quả đồi để xây nhà ở thì phải, vì máy lia lên tí là thấy rừng xanh bạt ngàn. Tiếp sau là một cảnh đuổi bắt như trong phim bourn 3, nhưng dài hơi hơn. Hulk không xanh lắm, Hulk trở lại với vẻ ngoài dữ tợn hơn, ít biểu cảm hơn, gân guốc hiếu chiến và thiếu suy nghĩ :shrug:. Cảm giác xuyên suốt phim là đau tai, âm thanh chát chúa của đủ các loại tiếng động do đổ vỡ gây ra (kính, kim loại, rít của súng đạn, phanh xe...) Các trường đoạn hành động dồn dập và dài, các cảnh thanh bình xen giữa không đem lại không khí mong muốn, không tạo cảm giác là dẫn dắt cốt chuyện mà chỉ là sự giải lao giữa các hiệp đấm bốc, rất ít cảnh đạt, chỉ một số ít ở cuối phim.Điều này làm người xem bị " choáng " khi phải chứng kiến la hét, đổ vỡ quá lâu (điếc tai) và buồn ngủ khi thoại nhiều và lời thoại thì nhàm chán, ko sắc sảo:shrug:
Edward norton có vẻ ko thích hợp làm siêu nhân, mệt mỏi còi cọc và không có đc sự giận dữ cần thiết, anh ko để lại ấn tượng nhiều như trong nhà ảo thuật (illusionist) hay trong red dragon, hay thậm chí italion job, betty ross- liv tyler chỉ biết nói mỗi - it's ok, cuối phim vớt vát tí. ko biết có phải mình thích lý an quá ko mà mình ko thích phim này lắm, xem hulk 2003 có những cảnh hành động làm mình sướng mê đi, hulk nhảy như bay giữa sa mạc mênh mông, vút lên trời cao xanh như đại bàng, như tên lửa, chạy vòng quanh các caynon hùng vĩ , người xem có cảm giác rất chơi vơi khi Hulk trên cao rơi xuống, nhưng ko sợ chỉ phấn khích và thích thú, và mơ ước mình có thể bay nhảy đc như vậy. Lần này Hulk đánh đấm rất máu lửa, mặt mũi khác hẳn khi chưa biến hình, phần cũ thì hao hao.
một sự so sánh : hulk -----fantastic four
the incredible hulk----fantastic four: the silver suff
Ở phiên bản mới này mối liên hệ với bản 2003 là rất ít, thậm chí các nhà làm phim còn làm phim còn lý giải nguyên nhân trở thành khổng lồ khác đi , Hulk bị biến dị là tự mình chứ ko phải tự bố mình như bản cũ . Phiên bản này cũng có nhiều chỗ ko hợp lý. Liv tyler ko đẹp lắm, lão đại tướng, bố của betty vô cảm và độc ác hơn phần một, thành ra mình thấy như có 2 người khác nhau vậy.
- Hulk trở lại dường như chỉ để oánh nhau :gun
Và nói tóm lại là xem ko thấy sướng :(

batman
13-07-2008, 00:03
mình thực sự thất vọng với những phim đã từng xem sau đây, có vẻ như nó được quảng cáo quá nổ
- Thất kiếm: khi xem chả hiểu gì, Từ Khắc xuống tay quá
- Dạ yến: mình thấy phim này ngu khủng khiếp, ghét thằng Phùng Tiểu Cương :gun
- Alien vs predator II: requenme , quá buồn so với chất lượng của phần đầu
- Cat women : vô vị, vớ vẩn
- elektra : cũng thế luôn
- fobidden kingdom (vua kung fu) : xem xong quên liền, quá lệ thuộc kỹ xảo, cốt chuyện rất "ngô".
- Holiday's Mr Bean : ko thể cười được với phim hài này, rất...ko: cực kỳ vớ vẩn:Dam
.............
bao giờ nhớ kể tiếp :))

batman
13-07-2008, 00:10
- Lord of the ring 1 : hoành tráng và mãn nhãn (c), cảm động nữa
- star war : 3 (reveng of the sith), 5 : the emprire back : (mới xem hai cái này trên rạp) thích thú vô cùng , nhất là phần 5
- i, robot (tao, người máy :))): rất hay và ý nghĩa
- Hợp đồng hôn nhân : Vào rạp ko chỉ xem phim hành động hoặc giả tưởng (c)
- king kong 2003: xem 3 lần luôn
- tuyệt đỉnh kungfu : không thể ko nhớ phim này, hài hước dí dỏm ko kém phần lãng mạn
- Batman begin : chưa bao giờ một siêu anh hùng lại trở lên gần gũi như vậy, cảm ơn cristopher nolan
- Troy: hay quá, mình phải xem 2 lần, ko phải ngẫu nhiên mà Brad pitt có nhiều fan :D
mình luôn thích các phim người dơi (trừ batman and robin: giooge clooney đóng batman như thằng đần), riêng batman foever xem ko dưới 20 lần - xem băng video
- Bộ ba phim X-men rất đáng xem, nhất là phần 3, đây là một trong những phim để lại nhiều cảm xúc nhất khi ra khỏi rạp.
...............khi nào nhớ kể tiếp :))

batman
13-07-2008, 23:56
-phim này đang gây rất nhiều tò mò cho những người mê phim và thích chuyện tam quốc diễn nghĩa, mình cũng nằm trong số đó. Mấy bài báo mới nhất đang rất khen phim này, ko biết đánh đấm thế nào ? cuối tuần tới mới chiếu. Phim của ngô vũ sâm chắc ko tồi, vài phim của ông này làm ở Mỹ xen khá được, face off, broken arrow, MI-2, mấy phim có van dame đóng ..., phim của ngô làm ở Hồng kông trước khi sang mỹ thì mình chưa xem, chưa xem phim nào của ông này ở rạp cả, đành chờ xích bích vậy. Đã bạn nào xem buổi chiếu thử chưa :)
-Xét thấy những phim châu á được chiếu ở nước ta gần đây (chủ yếu là hàn và tàu), mình thất đa phần gây thất vọng, phim hàn mình xem vài phim sau đó chán luôn, chỉ thấy Quái vật sông hàn là tạm được, nhưng vẫn thấy nó hao hao phim nào đó của Mỹ, chưa nhớ được.
- Còn các phim của Tàu: ấn tượng nhất có lẽ là Hero (anh hùng),tuyệt đỉnh kungfu, nhưng mình cảm thấy đa phần các phim châu á, diễn suất của diễn viên đều hơi ngượng và khô cứng, ý mình nói là xem phim mình vẫn nhận ra họ đang "diễn", trừ ngọa hổ tàng long, ít hơn, nhiều tình tiết ko logic và đặc biệt mâu thuẫn hoặc ngớ ngẩn hoặc bị đẩy lên quá lố. Giải quyết mâu thuẫn thì cũng trong tình trạng như vậy. Còn lại như vô cực (2*), thập diện mai phục(3*), Hoàng Kim Giáp (2*), thiên hạ vô tặc, binh pháp mặc công... đa phần gây cho mình thất vọng và cảm thấy phí thời gian và phí xiền mua vé vào rạp. Những phim này chỉ đáng xem DVD thôi, đỉnh điểm là Dạ tiệc: mình cảm thấy rất ngu vì đã vào rạp xem nóX( , phim của Trương Nghệ Mưu đỡ dở hơn cả.

batman
15-07-2008, 13:45
- Các phim của anh chàng này thường có nhiều chi tiết hài hước và vui nhộn, cực kì thông minh và vui tính, nói luôn mồm nhưng người xem ko chán =)), mới xuất hiện trở lại với i'm legend và sắp tới là hancook, xem i'm legend quả thực có những giây phút rất sợ, lo lắng và bất an , một phim bi của willsmith. hay ko kém gì i'm robot hay men in black, còn những phim mình xem đĩa như enemy of the state, independent day, men in black 1, bad boys đều rất được (c). chỉ có wild wild west là chán, muhamed ali và mấy phim tâm lí của will thì mình chưa xem, nói chung là có will smith là đã muốn xem rồi :D

langit
15-07-2008, 15:06
Mai em đi xem Get Smart

batman
15-07-2008, 18:44
hoan nghênh bạn, về nhớ kể nhé (c)(c)

anhminh
15-07-2008, 20:34
có cái soundtrack trong Transformers này :)
The Car - Drive (http://www.box.net/shared/static/8nla6ioukc.mp3)

batman
16-07-2008, 17:27
- Transfomers là một phim giải trí khá hay, mình chỉ không thích ở cái happy end của nó, mấy chú robot bên phe ác cuối phim trở lên kém cỏi quả thể so với sự hoành tráng và hầm hố lúc đầu, vì thế phim tự nhiên trở lên nhạt :shrug: :D. megan Fox là một cô học sinh sexy, có lẽ là nhất thế giới, ko biết giới teen của mình có bắt chiếc ko mà dạo này trên báo kêu ca các teen nhiều thế :))
- Trong mấy phim đình đám mới chiếu gần đây, tuy jumper ko gây được tiếng vang lớn nhưng mình vẫn rất khoái phim này, một chú phượt (hayden cristensen đóng) có được khả năng dịch chuyển tức thời. Phải nói là do góp phần của kỹ xảo mà ý tưởng này trở lên vô cùng thú vị. Mọi ước mơ và sự tưởng tượng của các trẻ em người lớn (phượt tử) trở thành hiện thực trong bộ phim này mặc dù phim được dựng hơi ẩu, xem thấy có vẻ cộc, như bị cắt đi vậy :D, nhưng ước mơ đi mây về gió, chu du khắp thế giới chỉ trong nháy mắt , cứ như songolu ấy :D, được thỏa mãn hoàn toàn. Và chú bé này đi đâu cũng chụp ảnh, dán đầy phòng như các chú phượt nhà ta vậy, rất khoái :D
- Mấy thằng nhập khẩu và phát hành phim ở ta đặt tên phim rất lởm, gây nhiều khó chịu đôi khi chứng tỏ sự ngu dốt : đơn cử trường hợp phim người dẫn đường (path finder) thì được dịch là "đế chế may a", 10.000 BC -->" cuộc truy đuổi tàn khốc", hai phim ở trên cũng vậy, rất vớ vỉn :gun, chỉ cần biết vài từ tiếng anh là khó chịu ngay :D

batman
16-07-2008, 19:36
hạng---tên phim------------------------------dt tuần-------tổng dt
1 ----Hellboy II: The Golden Army ----------$34,539,115 ----$34,539,115(c)
2----Hancock-------------------------------$32,080,560------- $164,115,004 (c)
3----Journey to the Center of the Earth-------$21,018,141------$21,018,141
4----Wall e---------------------------------$18,793,588------$163,055,900
5----Wanted -------------------------------$11,996,175------$112,455,060
6----Get Smart ----------------------------$7,201,376------$2,333 $111,564,176
7----Meet Dave ----------------------------$5,251,918 ------$5,251,918
8----Kung Fu Panda ------------------------$4,411,412 -----$202,154,311 $;)
9 ----The Incredible Hulk --------------------$2,324,345 ------$129,905,435:shrug:
10----Kit Kittredge: An American Girl PicH ---$2,303,054 ------$10,992,641
----------------
trong mấy chú này. hancock và hell boy là thể loại nhiều người ưa thích, giàu trí tưởng tượng: anh hùng, siêu nhân, kỹ xảo nhiều, cũng sắp chiếu ở VN, wall e là phim hoạt hình thì phải, kung fu panda thì quá nổ rồi
- Nhưng đôi khi có nhiều phim dân ta xem rất hay mà bên đó không khoái:
trường hợp kingdom of heaven và fast and furius III,tokyo dritf là ví dụ: hai phim này xem rất hay, đặc biệt phim sau xem rất ấn tượng, nhạc nền tuyệt, còn phim đầu thì rất đẹp và sâu sắc, trong phim này evagreen trông xinh hơn nhiều trong casino royal (c)

Zdreamer
17-07-2008, 13:53
tối qua em xem phim Nhật: The sea is watching. Phim cũng cũ rồi, tầm năm 2003 thì phải, nhưng em mới được cho mượn.
Ai thích kiểu cái đẹp cổ điển, đặc biệt là sự tinh tế của Nhật thì sẽ thích phim này. Góc quay lãng mạn, diễn viên đẹp, đặc biệt là những nét cảnh ở cuối của mỗi phân đoạn như một dấu lặng tinh tế vô cùng. Nhịp phim chậm, có phần giống như kịch trên sân khấu.
Phim kể về một nàng geisha có số phận trớ trêu, mẫn cảm, dễ đem lòng yêu khách làng chơi, rồi gặp phải những đau khổ. Đặc biệt là khi đặt trong sự phân tầng xã hội, một geisha lại đem lòng yêu samurai. Tuy nhiên, phim không nặng nề mà chỉ là một vẻ Đẹp mà Buồn, như văn Kawabata vậy.

batman
17-07-2008, 21:21
- Mình thường ko hay xem hoạt hình ngoài rạp, phim này mới chỉ là thứ 2, nhưng từ nay có lẽ sẽ khác. Một sự kết hợp tuyệt vời của trí tưởng tượng phong phú và công nghệ đồ họa đỉnh cao. Một ví dụ cho luận điểm cuối cùng mọi môn khoa học, mọi loại hình nghệ thuật sẽ gặp nhau ở một điểm. Công nghệ đồ họa đã đạt đến mức đỉnh cao nghệ thuật. Rất hài hước =)), độc đáo (c), hoành tráng, cái này thường quá dễ với đồ họa số, nhưng cái hoành tráng đáng kể ở đây là trí tưởng tượng của các kỹ sư, nghệ sĩ đã đẩy những giấc mơ của con người đến một không gian rất mới mẻ, bất ngờ và tươi mát. Những khung hình với màu sắc tươi tắn, và đầy vẻ á đông lý tưởng, một tinh thần sống trung thực rất Mỹ. Có vẻ sợ các cháu thiếu nhi mệt lên phim hơi ngắn so với người lớn. Nhưng đổi lại phim cho những trận cười vô cùng thoải mái (c)(c)(c)=))
--- hay và đáng xem, tiếc là tớ đã ko biết sớm hơn (c)

banmaitoahuong
17-07-2008, 22:23
Ước gì có người rủ mình đi xem....

alias.noodles
18-07-2008, 00:22
Mưa, hụt quả Ấy, hụt cả chuyến đi ngày mai .... ngồi buồn chợt nhớ ra 2 film này:

1. "Under the Tuscan Sun" (2003) Diane Lane thủ vai chính, film cũng bt dưng cảnh đẹp cực, Ý mà .... Ai đã xem "Unfaithful" thì không thể nào quên diễn xuất siêu đẳng của cô đào này .

2. "The Terminal" Tom Hank và Catherine Zeta Zones nhá, hài, lãng mạn cực ...

Cả 2 film này đều dính dáng đến phượt nhá, nhẹ nhàng nhưng cũng thâm ra phết.

Bà con tìm xem nhá!

batman
18-07-2008, 07:32
- Mình có khá nhiều chuyện , vui có, buồn có về chuyện rủ người cùng xem phim, mình nhớ có chuyện này ;):
Hồi phim jurassic park làm mưa làm gió, trên ti vi, chương trình thời sự thỉnh thoảng lại điểm một vài hình ảnh, khen " đểu " vài câu, tính mình vốn thích khủng long và những chuyện viễn tưởng lên ko lâu mình chưa xem mà như tương tư phim này :shrug:, lúc nào cũng nghĩ về nó. Hồi đó khoảng năm 1993 , mình mới học lớp 8, ko có đồng nào ngoài tiền ăn sáng mẹ cho, dành dụm mãi mới đủ tiền mua 2 vé, tại sao phải 2 vé, vì mình phải rủ thằng em họ làm công nhân ở nhà máy len đi cùng, thằng này khoảng 24-25 tuổi, ở nhà mình, mình phải gạ nó gãy lưỡi phải mua vé cho nó thì nó mới chiếu cố đi xem cùng mình, gạ mỗi người trả tiền một vé nó ko nghe, thế là mình nhịn ko biết mấy bữa sáng để mời nó đi xem :Dam, lúc đó rất điên nhưng ko thể ko làm thế . Nhưng bù lại Công viên khủng long (dịch tên phim vẫn ko chuẩn) quả thật tuyệt vời, vô cùng thích thú, hồi hộp đứng tim và thỏa mãn, sau này mình còn phải rủ thằng này đi xem mấy phim nữa trong đó có "True lies" cũng rất đáng nhớ ....:D:D:D
- Còn khi công viên khủng long 3 được chiếu thì mình và đứa em họ đang xem thì mất điện, rạp phát vé và cho về, mai xem tiếp. Cái rạp gì chỗ ngã tư sở ấy, hôm sau đến rạp vé hàng ghế sau cùng thành trên cùng X(vì người ngồi hết rồi, hai anh em được dịp hoa mắt chóng mặt, khủng long phi ầm ầm nhức hết cả đầu, =)), đang xem trời mưa, khi về lụt gần tới yên. May mà con dream của mình hồi đó ko dở chứng, bò được về đến nhạc viện mà ko chết máy, vừa ướt vừa lạnh. :D, lại chả nhớ mình xem gì :D, về sau còn xem tombraider ở rạp đó một lần nữa rồi cạch luôn .

batman
18-07-2008, 16:29
Xích bích bắt đầu chiếu từ hôm nay :):):) trên hệ thống megastar :LLhttps://www.thethaovanhoa.vn/home/van-hoa-toan-canh/dien-anh-san-khau/Bom-tan-Xich-Bich-ra-mat-khan-gia-Viet-Nam/176/200807170559384,14.htm

batman
20-07-2008, 09:28
batman : hiệp sĩ bóng đêm đã chiếu (ở Mỹ) :D
-- ngay mở màn đã thu được $66,400,000, batman thật có quá nhiều người hâm mộ :)), nhưng đến cuối tháng tám (29/8) Batman mới mò sang VN :shrug:

batman
21-07-2008, 00:05
-Tam quốc diễn nghĩa rất gần gũi với người dân việt ta, và có rất nhiều ấn bản cả chuyện chữ và truyện tranh, đặc biệt là truyện tranh dân gian tam quốc chí, vẽ rất đẹp rất có hồn, do vậy khi các bộ phim truyền hình tam quốc ra đời đã gây ko ít nhiều thất vọng cho người hâm mộ, phần còn đọng lại chỉ là một số diễn viên được chọn thích hợp về ngoại hình và diễn xuất tốt hơn một chút mà thôi đó là Khổng Minh (Đường quốc Cường), Tào tháo, lưu bị, trương phi, tư mã ý ... còn lại về bối cảnh, tiết tấu phim, âm nhạc, dựng phim,bầu không khí trong phim đều gây thất vọng
hay ngắn gọn hơn là sự chuyển thể từ văn học lên màn ảnh đã ko thành công, ko đáp ứng đc sự mong đợi như Tây du ký, hồng lâu mộng và nhất là bộ phim xuất sắc thuỷ hử (c) của Trương Kỷ TRung.
- Có lẽ vì vậy mà Ngô Vũ Sâm đã ko bám sát vào tiểu thuyết mà đi một con đường khác , gần chính sử hơn, thực tế hơn, nếu chuyện là 7 thực 3 hư thì phim có lẽ là 8 thực 2 hư, do vậy các anh hùng tam quốc bớt phần uy tráng, đời thường hơn, do đó cũng xa lạ và khó được chấp nhận bởi những người đã thuộc lòng tam quốc. Phần thực thêm vào là mô tả khả năng của các nhân vật dưới góc độ thực tế, phần hư là về các chi tiết cuộc sống hàng ngày, các quá trình diễn biến nội tâm của nhân vật (NO) Thêm vào đó do quá chạy theo những ý đồ riêng lên đã tạo ra không ít tình tiết có phần gượng ép, một số hình ảnh quá lộ ý đồ thiếu tự nhiên, kỹ xảo đại cảnh, chiến trận đông người chỉ ở mức trung bình khá lên nhiều lúc như xem chò chơi đế chế :LL (ko biết có phải lại là cố ý ko), cộng thêm sự bố trí không hợp lý những cận cảnh và đại cảnh lên hiệu quả thua xa những TROY, ALEXANDRE, KINGDOM OF HEAVEN, GLADIATOR.
- Và ko biết có phải tại Ngô Vũ Sâm rời Trung Quốc quá Lâu ko mà trong phim này không thấy sự thâm nho thường thấy của phim tàu, hơi lạ. Nó ko dở nhưng có vẻ giông phim Mỹ nhiều hơn. :D, phim chỉ thực sự lôi cuốn từ nửa sau trở đi .
- Ngô vũ Sâm ko cho Khổng minh vai trò lớn như trong chuyện, nó thuộc về chu du, lương triều vỹ thể hiện khá tốt, Lâm Chí Linh (Tiểu Kiều) rất đáng yêu và đằm thắm, rất thực,rất hiện đại và nồng nàn, Tôn Thượng Hương- Triệu Vi là một điểm sáng và rất hay, rất mới. TRiệu tử Long (Hồ Quân: từng đóng Kiều phong, Chu Nguyên Chương) cũng gây nhiều cảm tình.
- Dù sao đây cũng chỉ là phần đầu, còn phần cuối sẽ chiếu sau vài tháng nữa, mình chót xem rồi lên sẽ xem tiếp, hơn 2h30 phút ngồi trong rạp chỉ ngáp 1 cái, những cảnh thanh bình tĩnh lặng cũng rất đáng xem , âm nhạc phim khá được, đoạn song tấu giữa Chu du và Khổng minh rất hay, rất sống động, lâu rồi mới thấy nhạc cổ truyền Trung quốc được chơi thật và hay đến vậy. Dù sao nó chỉ đạt 60% sự trông đợi của mình ;), phim này ko nên cho trẻ em đi xem cùng, phụ nữ xem có lẽ cũng thấy hay và đặc biệt những người chưa đọc Tam quốc có lẽ cũng thấy hay. :shrug:

batman
21-07-2008, 16:22
- Batman:the dark night, có weekend ra mắt thật ấn tượng, doanh số phòng vé đạt 155tr $, dân bắc Mỹ có vẻ ngày càng khoái các siêu anh hùng, hoặc phim về các siêu anh hùng ngày càng hay :D, chrischian bale vào vai batman phần đầu khá hay, trước đó trong reign of fire, và gần đây là 3.10 to YUMA, Bale cũng rất ấn tượng. Khuôn mặt khắc khổ đẹp một cách bí ẩn tỏ ra hợp với Người dơi, tay này cũng ưa thần bí :)), hợp nhau cũng phải :)) . Về seri phim người dơi, chỉ có Batman begin là được chiếu rầm rộ, còn các tập trước đó ko được nhập về chiếu ở rạp.
- Các tập batman, banman return (michael keaton-kimbassiger,jack nichoson: đạo diễn tim burton, ông này nổi tiếng có những ý tưởng khác người) đóng khá hay, mặc dù phim đã cũ nhưng vẫn đem lại nhiều cảm xúc đẹp, trong đó có hình ảnh một mình hề xiếc (jocker) rút mãi trong túi quần ra một khẩu súng lục có nòng dài ngoằng bắn rơi máy bay dơi hiện đại của Batman,trước đó đã chiến đấu rất ác liệt, Batman return để lại nhiều khắc khoải khi người dơi cô đơn bế chú mèo đen bị bỏ lại trong trời đêm tuyết giá, còn trong Batman forever thì nikole kidman đẹp tuyệt trần(K) :LL, Người dơi yếu đuối về nội tâm nhưng thông minh và can đảm, xem rất khoái với val kilmer, tome lee jones và jimcarey, Còn batman and robin là một tất bại của đạo diễn joe schumacher - hình như cạn ý tưởng sau khi dồn hết cho batman forever xuất sắc.
- Bài hát "Kiss from the rose" của SEAL trình bày trong Batman forever nghe cũng khá hay, mình nhớ mãi :D

Zdreamer
21-07-2008, 21:56
tớ vừa đi xem Get smart, tên film VN là Điệp viên 86 về, cười đau cả ruột.
Phim này có anh Steve Carell đã quen thuộc với những ai khoái film hài Mỹ như The 40-year-old virgin, đại khái thế. Có rất nhiều cảnh hành động dù có phi lý nhưng cũng dễ dàng được khán giả cho qua vì bộ film rất hài hước với lời thoại giản dị và dí dỏm vô cùng.

Tớ khoái nhất vụ TT Mỹ nói sai từ "hạt nhân" thành "hột nhân" với cả vụ một tên trong nhóm khủng bố KAOS sợ đánh bom LA thì ko còn phim Mỹ để coi :=))

Coi trailer thấy Hancock với cả The Dark night có vẻ hay đấy, để tìm hàng đĩa xem có đĩa lậu chưa chứ coi film rạp hơi mắc :-(

batman
24-07-2008, 13:54
Đọc mãi mới thấy một bài trên báo tuổi trẻ(http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269367&ChannelID=57) đi ngược lại những bài có tính chất lăng xê "Đại chiến xích bích" , rốt cuộc cũng có người xem phim với tinh thần thoải mái và thưởng thức, ko nặng nề ý nghĩa xâu xa lọ chai :))::)):)), mấy cha trung ủa chê bai cũng ác, http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131423&ChannelID=7

batman
24-07-2008, 14:06
- đọc báo thấy "Nỗi buồn chiến tranh" sắp lên phim
Tò mò quá, ko biết lên phim thì thế nào, nhất lại là đạo diễn của Mỹ nữa chứ, tiểu thuyết này một thời làm mấy người phát sốt, bạn đọc thì vô cùng yêu mến và xót xa.Truyện này và bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng có rất nhiều điểm chung, có lẽ Bảo Ninh và Quang Dũng đều là sinh viên Hà Nội lên đường ra trận. Truyện rất hay, "Thời Xa Vắng" so với chuyện này chỉ là cái đinh mặc dù Lê Lựu là thầy dạy viết văn của Bảo Ninh, và chấm cho Bảo Ninh 9 điểm với tác phẩm tốt nghiệp của cậu học trò của mình tại trường viết văn Nguyễn Du, lan man quá nhưng phải nói thêm, Lê Lựu đang ốm nặng, phải cấp cứu ở viện 108 :(
Mong anh Sài mau khỏi bệnh:)
Mình rất tiếc là đã ko xem được thời xa vắng, hồi đó chiếu cũng rầm rộ, phim này có hoa hậu nguyễn thị huyền đóng vai Hương, có phượt nào xem chưa, post vài dòng nhé .:L

batman
25-07-2008, 16:05
This Wk Title ------ Weekend Gross -------- Gross

1 - The Dark Knight --- $158,411,483 (c) $158,411,483
2 - Mamma Mia! ------$27,751,240 ;) $27,751,240
3 - Hancock ------ $14,040,178 (c) $191,543,979
4 - Journey to the Center of the Earth ---$12,340,435 (c) $43,504,712 -
5 - Hellboy II: The Golden Army --- $10,117,815 (c)$56,526,885
6 - WALL-E -------------------$10,070,396 ----$182,732,709
7 - Space Chimps -----$7,181,374 ----$7,181,374
8 - Wanted --------$5,072,805 :----$123,322,635
9 6 Get Smart ---- $4,125,021;)$119,608,695
10 8 Kung Fu Panda --- $1,860,854(c)$206,616,381
------------------------------
Đúng là hàng khủng, Hiệp sĩ bóng đêm liên tục lập các kỷ lục doanh thu;)
Hell boy và journey to the center of the earth cũng đã bắt đầu chiếu vào hôm nay
---Nếu ai đã xem Pan ladybirth chắc sẽ có cảm tình ít nhiều với del Toro,do vậy có lẽ sẽ thích phim này,xem qua quảng cáo thấy có mấy con quái vật có tạo hình giống như trong Pan quá, trông ghê ghê :D, hell boy 1 xem thấy cũng tạm được, ko biết phần này có hay hơn không, kẻo lại như hulk2 thì buồn chết :shrug:

batman
28-07-2008, 14:53
Trong vòng 10 ngày, doanh số của "Hiệp sĩ Bóng đêm" đạt con số khủng khiếp , đạt mốc 300tr$ nhanh nhất từ trước đến nay, $314,245,000 riêng tại bắc Mỹ, xô đổ tất các các kỷ lục của các bom tấn trước đó như: spiderman 1,2,3, starwar, L.O.T.R 3 , pirates of caribean 2 ...
- Cứ như mọi người ko còn gì khác để xem vậy :D:D:D
- Ở ta kung fu panda cũng lập lên kỷ lục doanh thu, nhưng mỗi tội chỉ co vài rạp chiếu, thật tội nghiệp các em nhỏ, rạp nhà nước thuyết minh thì ko chiếu, rạp megastar chiếu thì lại phụ đề, mấy thằng cháu mình lại chưa đọc được phụ đề, thế là chỉ còn nước xem đĩa lậu . :Dam:Dam:Dam

batman
02-08-2008, 16:35
Hancock không chỉ là một siêu anh hùng, siêu anh hùng thì cô đơn, điều này cũng dễ hiểu, và đã là siêu anh hùng thì phải cô đơn có vậy thôi và đó là hancock. Lúc đầu xem cười chết =)) càng xem càng hết cười. Vì chazli theron xinh quá và đáng yêu quá, will smith thì vẫn vậy, trong phim này có phảng phất tí nét đau khổ của " i'm legend ", nhưng vẫn hay, người lớn và trẻ con xem đều hay. Thằng cháu mình xem xong, đi tiểu còn trầm ngâm nữa đấy :)), thế mới kỳ :D. Phim bắt đầu là hài kịck kết thúc suýt nữa thì bi kịch, chắc vì sợ các cháu và các chị buồn lên vớt vát tí happy end kiểu mỹ, và Hancock thoát chết và trở thành "THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP" =)) cười nữa.
- Phim cũng lồng vào ít "triết lý sống dạy đời " nhưng bọn Mỹ tài thật, lồng vào rất tài tình, Ray dười dạng một nhân viên PR , cứ từng tí một dạy đời Hancock cũng như người xem mà ko biết, rất tinh tế và kín đáo, thế mà thấm phết, thậm chí ngay thằng cháu học lớp 6 suốt ngày game oline, đột kích, boom vớ vẩn mà nó cũng như kể trên đấy .
- Như mấy bài trước đã nói, sau phim miền tây hoang dã, will smith tiến bộ rất nhiều, chọn kịch bản khá hơn rất nhiều, xem hancock các bà các chị trong rạp cứ khen mãi, xem rất tập trung, cười cũng nhiều, các anh thì chỉ khoái theron :T
nói tóm lại rất đáng xem(c), nhất là cho những ai cuối tuần ko phượt như Bat man (BB).
PS: batman chỉ phượt vào rạp :))

batman
02-08-2008, 23:56
Vẫn là phong cách của ông me xi co,ko nhớ tên, có vẻ rời rạc , giật cục , nhưng hình như nó phải thế, các khung hình nếu để tĩnh chụp ảnh trông rất rùng rợn kinh dị, nhưng vào phim lại rất duyên =)), kỹ xảo, phải nói đến kỹ xảo trong phim này, rất đạt và có diễn xuất . KO cần phải nói đến hoành tráng nữa, cái này quen quá rồi, âm thanh hơi to và ồn, nhưng âm nhạc của phim lại hay mới chết, còn buồn cười nữa, âm nhạc cũng diễn xuất luôn, tài tình, còn về chiều sâu ý nghĩa này nọ, cũng có nhiều , xem về thích thì tự suy ngẫm, còn nếu mệt thì phim có tính giải trí rất cao, rất thoải mái, lại tài nữa. :)):)):))
- Quỷ đỏ dễ thương, lên dịch như vậy để hợp với thiếu nhi =))
- Phim có mấy màn đánh võ hay như phim hồng kông .
- Mẫy chỗ hơi rườm rà nhưng cũng bõ công chờ đợi vì sau đó là những cảnh sắc mới lạ, kỳ dị .
- Đạo diễn đã cố tình làm giảm sự căng thẳng và rùng rợn đáng có của phim để hợp với trẻ em và phụ nữ thì phải. chứ nếu làm thẳng căng xem đứng tim phết , vì cứ đến đoạn rùng rợn thì nhạc lại vui lên, thế là từ sợ chuyển sang buồn cười, rất tự nhiên .:D
- Ai học kỹ thuật, kiểu như cơ khí chế tạo hẳn khoái phim này, có nhiều cỗ máy, cơ cấu truyền động dùng bánh răng, người máy kiểu cổ trông rất phức tạp và lý thú.

batman
04-08-2008, 09:17
Tuần này "Hiệp sĩ Bóng đêm" vẫn ngự trị trên topten phòng vé với hơn 43tr $ nâng tổng doanh thu lên $394,887,000, một sự thăng tiến chóng mặt. xác ướp 3 cũng đã chiếu, theo kinh nghiệm từ 2 lần trước, xem XU 1 thì rất hay XU thì buồn ngủ ko biết lần này thế nào? Thấy trong phim quảng cáo cũng có cát, đá, cũng có đại cảnh đánh nhau, và có Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh. Điểm yếu của XU 2 là lúc đầu phe ác ra tay rất máu, cứ tưởng quả này bên thiện sẽ thắng rất gay go (tất nhiên sẽ thắng) nhưng càng về cuối bọn này càng dở hơi hay sao ấy, thua rất nhanh và vớ vẩn gây cảm giác thất vọng và ghét bên thiện, ở Việt Nam hình như XU còn được chiếu sớm hơn Người dơi thì phải, đâu như giữa tháng 8 này.

batman
04-08-2008, 16:26
http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=139815&Catid=42
Tình trạng chung của các phim người lớn: cắt cúp cực kỳ thô bạo và ngu xuẩn :T:T:T
nhớ lại một lần dẫn đứa cháu đi xem phim nania 1, ở một rạp chuyên chiếu phim cho trẻ em, phim dài hơn 2 tiếng mà nó cắt chỉ còn 1h30', xem toàn oánh nhau, các đoạn dẫn dắt câu chuyện, nó cắt sạch, me cha nó, phục vụ thiếu nhi mà toàn oánh nhau X(, xem lộn hết cả lòng mề

batman
07-08-2008, 07:42
Trong lúc sốt ruột chờ "hiệp sĩ bóng đêm" chiếu ở nước ta-(24/8), mình điểm lại vài kẻ thù của Người rợi trên màn ảnh rộng, từ Batman (1989) đến nay.
-Batman (1989) của timburton. Trong phim này là hề xiếc- jack nicholson, hơi già nhưng rất xảo quyệt và điên, thích chêu trọc batman hơn là xử lý nhanh gọn lên cuối cùng bị batman tiêu diệt.
bạn gái của batman trong phim này là một nhà báo-kim basinger đóng, ko xinh lắm, chỉ đc cái tóc vàng :))
- Tiếp đến là tên chim cánh cụt-denide vi to và người mèo (catwoman)-michelle pfeiffer, người mèo là một nhân vật nửa chính nửa tà, chỉ vì những mâu thuẫn trong đầu mà ko thể đến với batman như một người tình tâm đầu ý hợp, chia tay cuối phim trong đau khổ. Chim cánh cụt trong phim này trông rất ghê rợn, nhai cá sống râu rấu và cả nhai mũi người nữa:D
-Trong bộ phim điện ảnh tiếp theo- Batman forever: đó là 2 mặt- tommy lee jones và tên dấu hỏi- jimcarey, hai tên tội phạm này kết hợp ăn ý với nhau và rất nguy hiểm, một tên thông minh còn một tên hung hãn và cả 2 đều thù batman đến xương tủy, kết cuộc tên hung hãn tử vong còn tên thông minh vào viện tâm thần. phim này batman có thêm đồng minh chuyên gây rắc rối là robin. Batman ko còn bí mật nữa, điều này làm giảm sự cuốn hút của người hùng bí ẩn.
- Trong "batman và robin" xuất hiện 3 kẻ nguy hiểm khác là người đông lạnh- mr freeze(arno,kẻ hủy diệt đóng), poison ivy, ko biết dịch ra tiếng việt là gì, do uma thurman đóng, người đẹp này trong phim siwr hữu một loại mê hồn hương làm cho nam nhi mê mẩn và vì thế batman và robin quay ra choảng nhau vì người đẹp =)). và tên bane, mỗi tên một cách thức tấn công người dơi. phim này bị chê là màu mè và lòe loẹt và đã làm hỏng hình ảnh batman, phim chỉ thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi, và với mức độ dậy thì sớm như hiện này thì chắc chỉ học sinh dưới lớp 2 xem thấy hay =)). Trong phần này batman ngớ ngẩn kết nạp vào đội một cô gái cũng chuyên gây rối do người đẹp: alicia silverstone đóng. Thế là batman sắp sửa ko cần mặt nạ và cũng vì thế mà xem rất khó chịu.
- trong 2 tập batman gần đây do christopher nolan đạo diễn và christian bale đóng batman diễn lại hề xiếc là health ledger đoản mệnh, và tên tâm thần nguy hiểm scarecrow-tên bù nhìn, do cillian murphi đóng, anh này cũng đóng trong mắt đỏ (redeye) xem rất đểu cáng, và tên ras al gul, hình như tên này ko có trong chuyện tranh. Tong batman begin, các khung cảnh trong phim nhìn rất thật, ko giống trong các tập trước có vẻ hiện đại của phim khoa học viễn tưởng, hai tập này giống phim hình sự hơn. Một sự thay đổi lớn về phong cách.
- Trong tập mới nhất hình như còn có tên luật sư havey dent, kẻ sau này trở thành 2 mặt với chiêu tung đồng xu quái gở:D

batman
10-08-2008, 21:43
- Xem ngay kẻo rạp ko chiếu nữa :)
Hay và rất đáng đưa cả gia đình đi xem, trẻ con rất khoái phim này, cả phim chỉ có 2 cảnh kiss nhau =)) nhẹ nhàng và tình cảm, nhưng cảm xúc hồi hộp, đứng tim, mới lạ và thích thú thì tràn ngập, phim đặt cao sự giải trí thoải mái, thư giãn, màu sắc tươi và sống động, kỹ xảo hơi lộ liễu nhưng vẫn chấp nhận được :D,. Phim đậm chất phiêu lưu mạo hiểm, đầy tưởng tượng phong phú, cảm xúc đạt được gần giống như hồi bé ta đọc 2 vạn dặm dưới đáy biển vậy. Khán giả kỹ tính, hoặc về nhà nghĩ lại có thể thấy một số tình tiết giống ở các phim khác như cảnh xe goòng siêu tốc trong hầm mỏ, đá mỏng vỡ, khủng long đợp trượt chân ....., nhưng ko sao, phim vẫn hay và cuốn hút ta với sự sợ hãi, tò mò và thích thú . Diễn viên nữ trong phim rất duyên dáng, một phượt nữ thứ thiệt, ko hiểu sao nhìn cô này mình lại thấy rosy :D, tất nhiên người ta là diễn viên và trong phim thì có xinh hơn, Brendan Fraser diễn vẫn gượng như thường lệ, tuy nhiên do tình tiết phim nhanh, dồn dập lên điểm yếu này ko rõ lắm .
Thuyết luân hồi ẩn hiện trong phim với hình tượng chú chim xanh luôn dẫn đường cho cậu be Sean trong phim. Một phim cuối tuần thoải mái và thú vị, tạo sự hưng phấn cần thiết cho một tuần làm việc mới, Batman lại phượt vào rạp :))

Quat
11-08-2008, 16:21
Đang down Hancock về xem ko bít có ra gì ko - Hôm qua xem wanted và Kungfu CHi Vương thì thấy Wanted ko được hay còn KFCV xem tàm tạm .

Anh Già
12-08-2008, 00:31
Cả mấy phim này mình xem thấy như *** :D

alias.noodles
12-08-2008, 01:16
Bạn Già!

Phim ảnh đâu phân biệt cao thấp dễ và rõ ràng như hội hoạ hay âm nhạc ;)

Hầu như tớ chả xem được film nào trong số film mà bạn Batman giới thiệu nhưng tớ nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Có thể đó là những film mà bạn Batman thích nên muốn giới thiệu với mọi người, nếu bạn Già thích những film khác thì cùng chia sẻ với bà con xem nào :)

Tớ nhá, tớ xem cũng nhiều nhưng chỉ có một số film là xem đi xem lại: "Once Upon A Time In America" chẳng hạn ...

Anh Già
12-08-2008, 01:21
Khồng , hội hoạ hay âm nhạc cũng trừu tượng , khó phân biệt luôn , bởi vậy tớ xem phim xong thấy ko hay nên chỉ feedback ý kiến cá nhân , Batman cứ tiếp tục giới thiệu , chứ có phải Tinh Tướng post ảnh đâu mà ném đá ? :LL

netwalker
12-08-2008, 02:32
Phim Hancock là do một người Việt viết kịch bản đấy nhé.

Tên của cậu ta là Vicent Vỹ Ngô. Kịch bản này đã viết cách đây 10 năm rồi nhưng khi đưa ra các nhà sản xuất thường từ chối vì nhiều lý do. Thứ nhất từ trước đến nay lĩnh vực viết kịch bản ở Hollywood không dành cho người Á. Kịch bản của Ngô Vỹ hay nhưng rất khó làm so với thời đấy vì bộ phim đòi hỏi nhiều kỹ xảo điện ảnh mà thời đấy chưa đáp ứng được. Ngay cả phim Hancock vừa làm, kỹ xảo cũng chưa có gì làm người xem dựng tóc gáy hoặc choáng ngợp cả ngoài quả tàu hỏa đâm Hancock lõm tàu.

Tên gốc của kịch bản là "Tonight, he comes" khi làm thành phim đổi tên thành Hancock, còn codename khi sản xuất là "Unearthed Secrete" gì đó

Đến năm 2007, Sony mới nhảy vào và có sự bảo đảm của Will Smith, diễn viên nổi danh với những dự án làm phim thị trường nặng về kỹ xảo nhưng luôn đạt doanh thu cao. Kịch bản cũng được một chú Mỹ trắng (Vince Gilligan) sửa lại khác với kịch bản gốc của Vỹ Ngô. Nghe nói Vỹ Ngô dùng số tiền thu được từ kịch bản này để làm từ thiện ở Việt Nam.

Nếu để ý sẽ thấy lúc mới vào phim, đoạn giới thiệu sẽ thấy có 3 chú băng đảng người Việt (Vietnamese gang) lái xe đang chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát, văng tục bằng tiếng Việt, lá cờ trang trí ở chỗ kính trước xe là cờ đỏ sao vàng chứ không phải cờ ba que.

Quat
12-08-2008, 08:11
Hôm nay lại down Indiana_Jones_and_The_Kingdom_Of_Crystal_Skull Kụ Anhgia xem chưa ạ ???

Anh Già
12-08-2008, 08:30
Phim đó xem lâu rồi , mà thấy ko ngon bằng mấy phim cũ . Tớ vừa xem Scorpion King II .

lymy
12-08-2008, 09:10
nhân dịp ra cái mummy mới, em mò ra đủ hàng tìm bộ Mummy, mà làm sao tiệt không còn 1 mống! Bác Anhgia mua Scorpion King ở đâu thế???

Anh Già
12-08-2008, 09:16
Lymy vào đây , d/l từng file về , cũng nhanh thôi , chất lượng tốt và free !http://www.binmovie.ru/zarubezhnye_filmy/boj/1147846248-car-skorpionov-2-the-scorpion-king-22008engdvdrip.html

netwalker
12-08-2008, 10:23
Phim Scorpion King II - Rise of Warrior chán ơi là chán, cứ như là phim low budget, mình xem được nửa chán chẳng buồn xem nữa

likemoon
12-08-2008, 22:50
Iem vừa đi xem Trận chiến Xích Bích về, phải nói là hoành cbn tráng các bác ợ, các bẹn TQ khéo phô trương tiềm lực quân sự đúng lúc ghê...Một bộ phim hay đáng xem, theo em thì nó ăn đứt Anh Hùng và các bộ phim phô trương không có nội dung gì gần đây của TQ. Cảnh vô nghĩa nhất phim ( theo em ) là cảnh sex của Chu Du và Tiểu Kiều - hẳn Ngô Vũ Sâm định cho Lý An thấy tưởng mình anh có sex chắc ...:shrug:...Một vấn đề nữa, nàng Tiểu Kiều ( Lâm Chí Linh siêu mẫu Đài Loan đóng ) đẹp quá hiện đại và anh Chu Du ( Lương Triều Vỹ đóng) mới đáng thất vọng chứ, da mặt nhăn nheo đen nhẻm, chả như mình hình dung :D. Khổng Minh cũng thế, trong phim này xây dựng hình tượng Khổng Minh khí mờ nhạt hơn Chu Du. Nhưng nhân vật đóng vai Quan Vân Trường thì tuyệt, rất có phong thái..:L...Hi hi...túm lại là ...hay...cảnh quay đẹp tuyệt :D (c)


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/xb11061.jpg

alias.noodles
12-08-2008, 23:05
XB đẹp thật dưng ai đã say mê đọc TQC rồi thì thấy phim vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó gì đó ...

Các bạn TQ làm phim rất giống Holywood rồi :))

Cảnh nhà Chu Du thể dục trên giường tớ thấy gượng gạo và công thức y như 300, Troy, Gladiator ... nhàm ;)

tamlc
13-08-2008, 01:16
Xem phim Xích Bích thấy khó chịu vô cùng. Một bộ Phim Châu Á được làm theo kiểu Mĩ. Cảm giác thật khó chịu khi gã bán thịt lợn Trương Phi viết Thư pháp như ông đồ Văn Miếu, Quan Trường gõ đầu trẻ diệt "giặc dốt" với "quan quan thư cưu", Tào Tháo ngây ngô dại gái như chú bé mới lớn.
Xem các trận đánh trong Xích Bích giống như các trận thế trong tiểu thuyết Kim Dung hơn là một bộ giả sử nổi tiếng của Trung Quốc. Nói thật về giải trí thì được, còn về tổng thể chỉ gây ức chế cho những người xem vốn đã quá quen thuộc với tính cách của các nhân vật trong truyện.

Swim
13-08-2008, 09:27
Phim Trận chiến Xích Bích có DVD chưa các Bác ?

alias.noodles
13-08-2008, 10:35
Phim Trận chiến Xích Bích có DVD chưa các Bác ?



Có bản camera :D

Quat
13-08-2008, 13:04
Tớ có bản 2 cds xem đẹp :D

lymy
13-08-2008, 14:21
thế hử chị mun, đã thế tối mai đắp chiếu DVD để ra rạp phát cho hoành tráng! Bọn DVD lậu làm ăn kiểu khỉ gì mà giờ vẫn bản 98%! Cứ 2 ngày ra ngó 1 lần mà chả có gì thay đổi. Chán!

Ơ nhưng mà HN chưa chiếu Mummy - Lăng mộ vua Tần:(( sao mà lâu thế giời ơi!!!

https://movie.zing.vn/movie/resources/images/picture/6/Mummy-3-DE-00.jpg

Swim
14-08-2008, 01:20
Phim này chiếu ở Saigon rùi. Nói chung không hay bằng F1 & 2. Mấy cảnh đánh nhau không hay và thú vị mang đầy chất Pharaoh như lần trước nhưng cũng đáng là phim để xem trong tuần.

batman
15-08-2008, 13:40
phim ảnh là loại hình nghệ thuật ra đời sau (thứ 7), nhưng theo mình phim ảnh là thể loại dễ hiểu hơn cả so với mấy loại kia, và cũng dễ đánh giá hay dở hơn cả, nhất là so với hội họa và nhiếp ảnh, mặc dù cả 2 thể loại này cũng góp phần rất lớn để tạo ra một bộ phim hay.
- mình khoái xem phim rạp từ bé lên hễ có cơ hội là đi xem ngay, chính vì vậy mà cũng hay vớ phải nhiều phim vớ vẩn, ý kiến của mọi người sẽ giúp chúng ta đỡ phải ngáp trong rạp. XU đã chiếu giới thiệu từ hôm chủ nhật tuần trước , hôm đó mình lại xem lạc vào tiền sử, vẫn nhớ hồi ngáp vặt khi xem XU2=)) Thôi tớ phải đi chuyển khoản vào VCB đây, hơi bị muộn rồi :D

mailanthao
16-08-2008, 17:51
Về "Wanted" thì sao?
Chỉ thấy bác Quạt lên tiếng nhận xét 1 câu gọn lỏn là "không được hay" còn bác batman dân ghiền phim màn ảnh rộng chưa thấy ý kiến gì? Chẳng là em có người bạn rất thích Angelina Jolie nên cứ đòi đi xem phim này. Em muốn hỏi ý kiến các bác trước không ra rạp lại ngồi ngáp vặt thì thà mua DVD về xem còn hơn.

À nữa, tối nay em đi xem "Mummy 3", xem về để thêm thắt vài ý kiến với các bác xem có đúng là không hay bằng F2 và F1 không?

Phim ảnh giờ chỉ là giải trí, mà lâu không gặp em thấy bác Anh Già dạo này hơi khó tính thì phải?:D

Anh Già
16-08-2008, 22:41
Càng ngày càng già nó thế đấy Mailanthao à ;) khổ thế . Mấy phim đời sau , kiểu 2-3-4 gì đó thường ko hay bằng mấy phim đầu . '' Wanted '' cũng ko hay nhưng xem giải trí cho vui thì ok , kiểu xem xong thì quên luôn là phim như thế nào , nhưng xem ngoài rạp thì cứ phim nào quay đẹp là ok rồi .

netwalker
17-08-2008, 03:15
Phim Wanted làm giống kiểu phim Matrix , kỹ xảo, mô ly phê kiểu hoang tưởng. Xem cũng được nhưng cũng chỉ dạng " A good Friday movie"

Phim Batman - the Dark Night thì rất đáng xem ở rạp nhất là xem iMAX. Phim này có chú Heath Ledger đóng vai Joker cực xuất thần, rất tiếc là chú lại tự vẫn lìa đời, phí một tài danh.

Anh Già
17-08-2008, 03:30
Tớ đang d/l phim Xích Bích về xem dư lào .

SonTT
17-08-2008, 12:32
Phim ảnh giờ chỉ là giải trí, mà lâu không gặp em thấy bác Anh Già dạo này hơi khó tính thì phải?:D

Nó ở giai đoạn mãn kinh =))

Anh Già
17-08-2008, 12:45
Nó ở giai đoạn mãn kinh =))
=))=))

Thế mày thì tiệt hẳn rồi à ? :LL

Zdreamer
17-08-2008, 16:52
em thì không ra rạp xem như bạn batman nhưng hay mua đĩa về coi. Đợt này coi mấy phim thấy report là đình đám nhưng chán quá, tỉ dụ như Hancock hay là Wanted. Bù lại coi mấy phim như The Happening, Wall-E, Meet Dave thì lại thích. The Dark Night không bàn nữa, đáng xem.
Có cái film The Love Guru hài hước xem cũng khá hay, có nhiều câu triết lý đơn giản theo kiểu chơi chữ, bạn nào thích funny thì nên coi.

sorry nhà batman là tớ vào topic này quấy quả tuy ít đi coi rạp, vì sợ mở topic mới làm lãng phí tài nguyên :P

SonTT
17-08-2008, 17:02
Wanted hay thế còn gì. Chán chỗ nào :)

@Anh Già: chọc trúng chỗ phạm hả :) He he, cái đồ mãn kinh, không chấp, không chấp.

Zdreamer
17-08-2008, 17:11
Wanted hay thế còn gì. Chán chỗ nào :)



chán bởi vì vừa xem đã đoán ra vị hết bác ạ, vì mô típ của nó quen thuộc quá, kiểu hội kín rồi tiêu diệt lẫn nhau, em xem nhiều quá rồi. Chưa kể những đoạn quay viên đạn bay chẳng hạn, nó không gây hồi hộp căng thẳng gì cả, trông nó cứ giả giả. Còn chị Angie trong film này thì ko hiểu sao trông chẳng khác mấy so với hồi Mr&Mrs Smith. Hay tại xem nhiều quá thấy nhàm?

SonTT
17-08-2008, 17:15
đoán ra thì sao, ô tô phi như điên thế là phê rồi :)

Zdreamer
17-08-2008, 17:21
đoán ra thì sao, ô tô phi như điên thế là phê rồi :)

hí hí, nếu mà thích xem ô tô phi thì thà em xem F1 còn hơn. nhưng dù sao cũng chả tiếc, đĩa rẻ ấy mà, có mười mấy k, đi xem ở rạp thì kể ra tiếc thật:)

SonTT
17-08-2008, 17:29
hí hí, nếu mà thích xem ô tô phi thì thà em xem F1 còn hơn. nhưng dù sao cũng chả tiếc, đĩa rẻ ấy mà, có mười mấy k, đi xem ở rạp thì kể ra tiếc thật:)

Khồng, cái đấy mình xem đĩa xong quyết định phi ra rạp xem tiếp lần nữa :) Thế bác xem phim thì bác xem cái gì?

Mà với lại cái tính triết học trong Wanted cũng đâu có tệ?:D

iemmei
17-08-2008, 18:04
Hôm nay em đi xem The Mummy, thấy nó giống những phần trước, tuy là bối cảnh có thay đổi. Thề là xem mà chẳng có lần nào sợ hãi như lần đầu tiên.

SonTT
17-08-2008, 18:09
Hôm nay em đi xem The Mummy, thấy nó giống những phần trước, tuy là bối cảnh có thay đổi. Thề là xem mà chẳng có lần nào sợ hãi như lần đầu tiên.

Tý mình mới xem, tối về ta bàn vụ này, miễn là kỹ xảo kinh là được.

à, nhân thể quay lại chuyện Wanted, cái bản xem ở nhà là bản tiếng Nga, tức là tất tần tật cái gì có chữ nó đều là tiếng Nga... từ máy ATM, đến các mặt hàng trong siêu thị... tất...

Cái bản xem ở rạp thì nó lại là tiếng Anh hết mới kinh chứ :))

Thế mới thấy ngày nay xem phim thì xem kỹ xảo là chính:)

anhminh
17-08-2008, 20:40
bản em xem cũng có toàn tiếng Nga, lúc đầu mình tưởng nhìn nhầm :D. sau cứ phải xem đi xem lại tất cả các pano biển hiệu ... :)

banmaitoahuong
18-08-2008, 16:48
Cụ Sơn bình phẩm về The Mummy đi nào.

SonTT
18-08-2008, 16:59
Cụ Sơn bình phẩm về The Mummy đi nào.

Không có gì đáng để xem, nội dung, kỹ xảo, mức độ hoành tráng... nó không tệ nhưng đã quá nhàm

batman
20-08-2008, 06:26
thế thì phim này thuộc dạng "software film " =)), nếu chuyển version sang phiên bản nước nào thì các chi tiết, lời thoại ... sẽ tự động thay đổi theo cho phù hợp với môi trường xã hội nước đó, ví dụ: sang trung ủa thì chớ nói xấu mao, sang thái thì ko chê bai vua,và sang việt nam thì tên phim ko đc có từ sex =))=))=))

batman
20-08-2008, 11:26
"Hiệp sĩ bóng đêm" vẫn tiếp tục lập kỷ lục phòng vé (boxoffice) , hiện đã đạt được hơn 473 tr$ tại bắc Mỹ và hơn 800 tr$ trên toàn thế giới, trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ, Người dơi hiện chỉ kém tàu đắm "titanic-hơn 600tr$", nhưng ở thể loại siêu anh hùng, chuyển thể chuyện tranh thì Người dơi đang bay cao nhất. Trong loạt phim này có Morgan Freeman. Thường chỉ xuất hiện trong những vai phụ nhưng ông để lại rất nhiều ấn tượng , ông là người da đen, nay khoảng trên 70 tuổi, có lối diễn trầm tĩnh, cái nhìn cương nghị và thân thiện. Các phim ông đóng có rất nhiều phim hay như seven-cùng Brad pitt, million dolar baby- cùng với clint eatswood, batman begin, evan almighty....., các phim gần đây có là truy sát và the buket list . Xa hơn có phim THE SHAWSHANK REDEMPTION,năm1994, morgan đóng cùng với tim robin, morgan là một trong hai nhân vật chính của phim,một người tù trung thân- về sau được giảm án và tái ngộ với người bạn tù đã vượt ngục trước đó, một cách tài tình- kiểu như bá tước mongter crixto . Qua giọng thuyết minh của vtc1, phim này xem rất hay và bất ngờ, mình vào google search thì biết phim này dựa trên truyện của Stephan king. Không hề kinh dị, rất lôi cuốn và cảm động.:), sau phim này mình ko thể quên được khuôn mặt của Morgan freeman.

Anh Già
20-08-2008, 11:39
Anh giai Freeman này hôm nọ vừa bị tai nạn xe hơi xém chết thì phải .

batman
21-08-2008, 16:00
Họp 1 năm gặp mặt đúng ngày "hiệp sĩ bóng đêm" chiếu ra mắt chẹp ..chẹp ...,

thân này ví xẻ làm đôi
nửa đi gặp mặt nửa ngồi xem phim :shrug:

alias.noodles
23-08-2008, 21:22
... Xa hơn có phim THE SHAWSHANK REDEMPTION,năm1994, morgan đóng cùng với tim robin, morgan là một trong hai nhân vật chính của phim,một người tù trung thân- về sau được giảm án và tái ngộ với người bạn tù đã vượt ngục trước đó, một cách tài tình- kiểu như bá tước mongter crixto . Qua giọng thuyết minh của vtc1, phim này xem rất hay và bất ngờ, mình vào google search thì biết phim này dựa trên truyện của Stephan king. Không hề kinh dị, rất lôi cuốn và cảm động.:), sau phim này mình ko thể quên được khuôn mặt của Morgan freeman.

Phim này luôn nằm trong top 50, 100 phim hay nhất mọi thời đại đới

M. Freeman thì quá nổi và đều tay rồi (c)

baxu
23-08-2008, 21:39
hình như cũng chiện của Stephan King, có phim Green Mile, anh Tom Hank đóng, hay ơi là hay, có con chuột cực tình cảm. Nhưng mà cũng thương.

Đọc truyện còn hay hơn, buổi đêm ngủ 1 mình cứ rờn rợn

batman
25-08-2008, 14:56
Greenmile, mình cũng xem lại phim này mấy lần trên HBO, Về Tom hank, anh có sự nghiệp diễn xuấ lẫy lừng, diễn xuất đa dạng và phong phú. Phim của anh cũng được truyền hình của ta chiếu nhiều, còn ngoài rạp mình đc xem 2 phim anh đóng là "có giỏi hãy bắt tôi" "giải cứu binh nhì Ryan", trong đó phim sau đem lại ấn tượng cực mạnh cho người xem.Đầu phim cả rạp chìm trong màn âm thanh dữ dội của của trận chiến đổ bộ lên bờ biên Normandie của quân đồng minh, một trận chiến kinh hoàng, máu chảy đầu rơi, sự may rủi, cái sống và cái chết thực mong manh và thay đổi chóng mặt, mình chưa xem cảnh chiến trận nào hay như trường đoạn này, vừa thích, vừa choáng váng(choáng vì ầm thanh dữ dội, và vì những hình ảnh quá tàn khốc- xem ti vi ko thể thấu được điều này) và thương sót, thực là như vậy vô cùng bi tráng. Tiếc là chưa có phim chiến tranh nào của ta có thể làm đến độ này, hy vọng mong manh đặt vào "nỗi buồn chiến tranh", tom trong phim này rất bình dị và dũng cảm, và hình như anh chưa đóng vai phản diện bao giờ thì phải ??? từ forets gum, philadelphia, apollo13, the davinci code... và rất nhiều phim khác nữa mình ko nhớ hết trong số này mình chưa xem the davinci code,

Zdreamer
25-08-2008, 15:21
tớ chỉ thích forest gump, đây là cái film duy nhất mà tớ xem khoảng gần 10 lần mà xem lần nào cũng vẫn thấy hay và xúc động, bình thường DVD tớ cứ mua xem xong cái là đi cho, do mỗi tuần mua trung bình khoảng 30 chiếc mà, nhà thì ko có ai xem film nước ngoài trừ tớ và chị dâu :P

ohmygod
25-08-2008, 15:29
tớ chỉ thích forest gump, đây là cái film duy nhất mà tớ xem khoảng gần 10 lần mà xem lần nào cũng vẫn thấy hay và xúc động, bình thường DVD tớ cứ mua xem xong cái là đi cho, do mỗi tuần mua trung bình khoảng 30 chiếc mà, nhà thì ko có ai xem film nước ngoài trừ tớ và chị dâu :P

Ối zời giống tớ thế! Xem đi xem lại mấy lần không chán! đăng ký mail là Forestgump thì đứa khác nó xí mất rồi, đành phải để là love... forestgump :D

batman
25-08-2008, 15:32
nếu tớ còn có dịp lên HN dài ngày nhất định mời Zim mờ đi xem phim, kiểu như "Hiệp sĩ bóng đêm" ấy :),

alias.noodles
25-08-2008, 15:33
Đây đây sơ bộ về anh T. Hank đây.

Tớ cũng khoái Forest Gump và cả Philadelphia nữa. Gần đây là Road To Perdition (vai phản diện) và The Terminal (đóng cặp với Catherine Zeta Zone) xem nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng rất cảm động


The Da Vinci Code (http://www.imdb.com/title/tt0382625/) (2006) .... Dr. Robert Langdon (http://www.imdb.com/character/ch0004644/)
The Terminal (http://www.imdb.com/title/tt0362227/) (2004) .... Viktor Navorski (http://www.imdb.com/character/ch0007278/)
The Ladykillers (http://www.imdb.com/title/tt0335245/) (2004) .... Professor G.H. Dorr (http://www.imdb.com/character/ch0010097/)
Catch Me If You Can (http://www.imdb.com/title/tt0264464/) (2002) .... Carl Hanratty (http://www.imdb.com/character/ch0004040/)
Road to Perdition (http://www.imdb.com/title/tt0257044/) (2002) .... Michael Sullivan (http://www.imdb.com/character/ch0005730/)
"Band of Brothers" (http://www.imdb.com/title/tt0185906/) (2001)
Cast Away (http://www.imdb.com/title/tt0162222/) (2000) .... Chuck Noland (http://www.imdb.com/character/ch0005012/)
The Green Mile (http://www.imdb.com/title/tt0120689/) (1999) .... Paul Edgecomb (http://www.imdb.com/character/ch0002944/)
You've Got Mail (http://www.imdb.com/title/tt0128853/) (1998) .... Joe Fox (http://www.imdb.com/character/ch0007768/)
Saving Private Ryan (http://www.imdb.com/title/tt0120815/) (1998) .... Captain John H. Miller (http://www.imdb.com/character/ch0002091/)
Apollo 13 (http://www.imdb.com/title/tt0112384/) (1995) .... Jim Lovell (http://www.imdb.com/character/ch0005115/)
Forrest Gump (http://www.imdb.com/title/tt0109830/) (1994) .... Forrest Gump (http://www.imdb.com/character/ch0002102/)
Philadelphia (http://www.imdb.com/title/tt0107818/) (1993) .... Andrew Beckett (http://www.imdb.com/character/ch0009362/)
Sleepless in Seattle (http://www.imdb.com/title/tt0108160/) (1993) .... Sam Baldwin (http://www.imdb.com/character/ch0009850/)
Joe Versus the Volcano (http://www.imdb.com/title/tt0099892/) (1990) .... Joe Banks (http://www.imdb.com/character/ch0014861/)
The Money Pit (http://www.imdb.com/title/tt0091541/) (1986) .... Walter Fielding, Jr. (http://www.imdb.com/character/ch0046784/)
...

Zdreamer
25-08-2008, 15:40
nếu tớ còn có dịp lên HN dài ngày nhất định mời Zim mờ đi xem phim, kiểu như "Hiệp sĩ bóng đêm" ấy :),

tớ cảm ơn bạn batman trước nhé(beer)

nói lại về Freeman, đó cũng là một diễn viên em cực thích. Tự dưng quên mất tiêu, nhưng có một vai bác đó đóng trong film gì đó toàn nhạc blues, có một em bị nghiện, bác ấy đưa em về nuôi và làm mọi cách cai nghiện cho em đó, xem rất xúc động.
Vừa rồi xem Wanted không thích vai của bác ấy lắm, chắc mình quen là bác ấy hay đóng vai Chúa, thánh thiện rồi;)
Trước đó thì xem film một phim, ko rõ có phải phim Mảnh ghép tình yêu họ chiếu ở rạp ko, vì em mua đĩa, nhưng film này bác đóng vai một GS ở ĐH sắp về hưu, có con trai bị tai nạn giao thông đã mất. Trong film nói lên tình yêu đồng tính, tình yêu của những người ngoại tình, tình yêu của cha mẹ với con cái, tình yêu của những người trẻ mới đến với nhau, xem cảm động lắm.
Để tối em tìm xem còn cái đĩa ko thì post tên lên!

batman
25-08-2008, 17:52
Nhỡ mất vụ "Hiệp sỹ bóng đêm" rồi, đành chờ tới thứ 6 vậy,
phim hoạt hình Wall-e đã chiếu, sau khi xem pan da thì mình bắt đầu thích thể loại này, lần đầu mình xem phim hoạt hình là phim aladin 2, ở rạp fanland 84 Lý thường kiệt, HN đâu năm 98- 99 gì đó. Nhưng ko thấy hay lắm lên từ đó ko xem nữa. Rạp này tuy nhỏ nhưng âm thanh, hình ảnh cũng đc, bây giờ nhiều rạp mới ra nên có vẻ bớt nổi tiếng như hồi xưa, bù lại có những phim rất hay chỉ ở đây mới chiếu. như "cuộc sống tươi đẹp"- của robeto bergini, hay star war 1978,1982 thậm chí là seven của bradpitt và morgan freeman, xem toát mồ hôi luôn....

Zdreamer
25-08-2008, 18:06
Nhỡ mất vụ "Hiệp sỹ bóng đêm" rồi, đành chờ tới thứ 6 vậy,
phim hoạt hình Wall-e đã chiếu, sau khi xem pan da thì mình bắt đầu thích thể loại này, lần đầu mình xem phim hoạt hình là phim aladin 2, ở rạp fanland 84 Lý thường kiệt, HN đâu năm 98- 99 gì đó. Nhưng ko thấy hay lắm lên từ đó ko xem nữa. Rạp này tuy nhỏ nhưng âm thanh, hình ảnh cũng đc, bây giờ nhiều rạp mới ra nên có vẻ bớt nổi tiếng như hồi xưa, bù lại có những phim rất hay chỉ ở đây mới chiếu. như "cuộc sống tươi đẹp"- của robeto bergini, hay star war 1978,1982 thậm chí là seven của bradpitt và morgan freeman, xem toát mồ hôi luôn....

uh, mấy hôm nay tớ cũng toàn trị hoạt hình, xuất phát từ vụ xem Babie princess và Hãy đợi đấy của con cháu, ko ngờ lại hay quá (lúc trước thì ghét Tom&Jerry lắm vì cháu tớ nghiện xem, ngày nào nó bật cũng cứ eo éo, điên tiết lắm). Đợt vừa rồi xem Happy Feet, Cars, Wall-E, Kungfu Panda, có thể cho luôn cả Meet Dave vào cũng được vì yếu tố hoạt hình nhiều. À, có cả phim Nàng tiên cá, nhưng là đời F2 nói về con của nàng tiên cá. Nói chung dạo này xem hoạt hình thấy rất thích.
Xem Hãy đợi đấy thì thích vì toàn nhạc những bài ngày xưa nghe rất thú, kiểu Cachiusa, Tình ca du mục,... bằng tiếng Nga.

batman
29-08-2008, 11:22
- Hôm này "Batman" bắt đầu công chiếu rộng rãi cho bà con dân bản, chợt nhớ hôm ngồi trong rạp "thưởng thức" xích bich với nhiều màn mùi mẫn và tức cười.
- Hôm đó Batman và một chú bạn nữa lò dò vào rạp trong lúc đèn đã tắt và đang chạy băng quảng cáo, lọ mọ vào chỗ ngồi, ghế bên cạnh là hai đứa nào đó ngồi mà hai trông như một. Được một lúc chăm chú soi màn hình thì tiếng sột soạt bên cạnh cứ chọc vào tai, lại phải quay sang ngó cái. Chụt .. lại ngó cái, bực cái ruột 2 thằng đành lên hàng áp chót ngồi xem cho tập trung. May mắn hàng trên cùng đằng sau chỉ có 1 đôi ngồi xem và có vẻ họ xem phim thật vì thỉnh thoảng giọng nữ cao vẫn chêm vào mấy câu bình phẩm:
- Anh ơi, Gia cát lượng là thằng nào
- Ừ, kim thành vũ đấy
- đẹp trai thật, à mà khổng minh là thằng nào
Zai, giọng kiên nhẫn: hai thằng là một
Đến đoạn chu du đang luyện quân thì bị gọi về;
lại em gái:
- đang đánh nhau thì vợ đẻ, ko, con gì nó đẻ ấy chứ
.....
Tiểu Kiều xinh vãi.
---
Đến đoạn tiểu kiểu âu yếm chu du, các Nam nhân đang lặng thinh
- Gớm, con này Dâm vãi, giọng nữ cao thản nhiên bình phẩm.
Bat man và thằng bạn bấm bụng cười
một lúc sau, Tiểu kiều lại mơn trớn chu du, Nín thở, và .....
- Làm tí cho đỡ bí!!!!!!!!!!! =))=))=))
- Biết Ngay mà .........
ko thể nín được cười với em gái ngồi sau, suýt quay lại bắt tay

banmaitoahuong
29-08-2008, 11:46
3 tiếng ê ẩm mà được cười nhớn, hớn hở thế, đã quá rồi xích bích.

batman
30-08-2008, 09:24
* Độ sâu cá tính mà anh gán cho các nhân vật là một trong những yếu tố thành công của phim. Rõ ràng rất khó tạo cho mỗi nhân vật một tiểu sử toàn diện. Lấy ví dụ The Joker, anh xây dựng nhân vật này như thế nào?

- Mỗi nhân vật có các nét chủ đạo do chúng tôi ấn định trước. Đó là nhân thân và động cơ của họ. Nhưng ngoài ra còn cơ man những chi tiết mà chúng tôi chưa tường tận từ đầu. Trong trường hợp này, tôi tin tưởng vào tài nghệ của các diễn viên. Cộng tác với những tên tuổi như Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Aaron Eckhart là một niềm vui và may mắn lớn. Họ là những diễn viên tài năng và có thể tự quyết định các chi tiết về nhân vật mà mình thể hiện. Họ mang đến trường quay những ý tưởng rất cụ thể: nhân vật ấy ăn sáng với món gì và trước đó có những bước đi ra sao...
---
còn đây là của bác Lê Lựu khi trả lời VTV
Mỗi nhân vật có nguồn gốc xuất xứ, có hoàn cảnh ra đời, có môi trường sống thế nào thì sẽ tạo ra một tính cách của đó, và với tính cách đó thì sẽ có phản ứng như thế này trong tình huống này, có hành động như thế kia trong hoàn cảnh kia, và những phản ứng hành động cảu nhân vật sẽ làm nảy sinh ra vấn đề này, ra kết quả này, ra cách giải quyết tình huống như thế này ....
(Đại ý là như vậy: mình ko nhớ nguyên văn)

SonTT
30-08-2008, 09:40
Tớ chẳng thích xem film bộ Hồng Kông hay TQ . Tớ chỉ thích xem film hành động Mỹ với nhưng pha rượt đuổi, đâm chém ...kịch tính đến phút chót và đặc biệt là nhanh, chỉ có 45' hay 1 tiếng là xong film . Chứ kề ca mấy film bộ kia thỉnh thoảng xen lẫn mấy pha tình cảm mùi mẫm, mất thời gian, chán ốm .

À, film tầu thì có mỗi film Tây Du Kí là còn xem được . Ở đấy có nhiều nhân vật hay . Đặc biệt là Hồng Hài Nhi và Trư Bát Giới là tớ thích nhất! Còn Bật Mã Ôn thì tớ cực ghét! X(:Dam Chỉ cậy có 72 phép thần thông biến hóa nên tinh tướng vớ tinh tướng vẩn (NO)
=))=))=))

Dùng mỗi nick này thôi nhá.
Sẽ ban những nick còn lại sớm :))

batman
30-08-2008, 09:46
Dùng mỗi nick này thôi nhá.
Sẽ ban những nick còn lại sớm :))
-----------
chiến dịch bàn tay sắt,
tiêu diệt những kẻ đa nhân cách :)):)):))

batman
30-08-2008, 10:15
thì người tốt mắc hàm oan sẽ được giải oan ngay thôi mà :LL:LL:LL,
mấy mod khẩu khí vậy thôi nhưng công bằng lắm :))

windysmile
30-08-2008, 15:12
uh, mấy hôm nay tớ cũng toàn trị hoạt hình, xuất phát từ vụ xem Babie princess và Hãy đợi đấy của con cháu, ko ngờ lại hay quá (lúc trước thì ghét Tom&Jerry lắm vì cháu tớ nghiện xem, ngày nào nó bật cũng cứ eo éo, điên tiết lắm). Đợt vừa rồi xem Happy Feet, Cars, Wall-E, Kungfu Panda, có thể cho luôn cả Meet Dave vào cũng được vì yếu tố hoạt hình nhiều. À, có cả phim Nàng tiên cá, nhưng là đời F2 nói về con của nàng tiên cá. Nói chung dạo này xem hoạt hình thấy rất thích.
Xem Hãy đợi đấy thì thích vì toàn nhạc những bài ngày xưa nghe rất thú, kiểu Cachiusa, Tình ca du mục,... bằng tiếng Nga.

tớ cũng thấy phim hoạt hình rất thú vị, ngày nhỏ thì há hốc mồm ra xem Chú bé gỗ hình như là Pinocchio có con dế tâm hồn, rồi các phim 2 D của Walts Disney. Gần đầy e mới quay lại xem, cực thích Finding Nemo. Phim đó phải nói là tuyệt hay.

batman
01-09-2008, 01:36
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được hiệp sĩ bóng tối, đầu tiên phải nói rằng đây ko phải phim giải trí gia đình nhẹ nhàng kiểu người nhện hay siêu nhân, phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi, đúng như vậy thật, phim thoại rất nhiều, thoại hay, cần thiết nhưng rất nặng nề, đen tối và u ám, một xã hội hỗn loạn và mất niềm tin, tên jocker đã tạo ra như thế. Quái dị, điên rồ và để lại sự ám ảnh. Tôi thấy sợ nó, ko hẳn nhưng gần như thế. Câu trong poster ở dưới, a world without rules, có thể hiểu theo một ý khác: một thế giới ko có kế hoạch, vận hành theo sự điên loạn của tên hề
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=167&pictureid=2528
hình ảnh này ko có trong phim
- phim dài 2h30', xen kẽ những đoạn đối thoại, đấu trí căng thẳng là những pha hành động, cháy nổ kinh hoàng nhưng đó lại chính là những cảnh làm người xem được nghỉ ngơi sau khi bị tra tấn bởi sự ngột ngạt kia mang lại(c).
Do đó ta ko gần như ko chú ý đến nó nữa, ko bị phân tâm bởi kỹ xảo mà toàn bộ tâm trí dồn hết vào để đoán tiếp theo jocker sẽ làm gì, sẽ có biến cố gì tiếp theo và batman sẽ đối phó thế nào, do vậy đầu ta như bị căng ra, toàn rạp im lặng, gần như ko có tiếng ồn, kể cả tiếng nhai đồ ăn. Và như vậy khi 2h30 phút trôi qua , ta như bị hẫng, mọi sự ẩn dụ của phim đưa ra về chính trị thế giới về những vẫn đề khác nữa đều ko vượt qua được cảm xúc này, một sự trống rỗng đã thế chỗ .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=167&pictureid=2529
sau khi xe dơi bị trúng bazoka của jocker, thu gọn lại thành thế này, gọi là batmobil, phần còn lại tự hủy. về con xe này có quả quay đầu rất ấn tượng, phi lên tường rồi quay lại :))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=167&pictureid=2527
sự cô đơn có ở nhiều siêu anh hùng
nhưng sự cô đơn của Batman trong phim này còn hơn thế,
Batman mới giống phim điều tra hình sự hơn là phim siêu anh hùng, bối cảnh trong phim rất thật, nhất là cảnh về thành phố Gotham, Hồng Kông .v.v...,Gương mặt Trần Quán Hy lướt qua mờ mờ khi morgan freeman tới gặp tên tội phạm Lau, đây cũng là đoạn thể hiện khả năng siêu phàm đáng kể nhất của BM trong phần này, còn lại anh hoàn toàn bị động, ức chế và bất lực trước jocker .Nhiều cảnh được quay như phim tài liệu do đó cảm giác về sự nguy hiểm cũng thật hơn.
Luật sư havey dent- 2 mặt: để lại một sự thương cảm rất lớn cho người xem ở cuối phim, nhân vật này cũng ấn tượng hơn so với 2 mặt của Tomy lee jonh trong batman forever, nhưng có lẽ là do phong cách của 2 đạo diễn nhiều hơn. Xem phần này mới thấy các phần trước quả thực quá đơn giản và gần như chỉ là một phim thương mại đơn thuần. "kỵ sĩ bóng tối" có phong cách gần giống như "Sự im lặng của bầy cừu"

batman
06-09-2008, 23:15
http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=558
-----
"Sự thành công của Dark Knight còn chứng minh một điều: một bộ phim thuần tuý thương mại khi đạt đến đỉnh cao sẽ vẫn là một tác phẩm nghệ thuật với thông điệp được chuyển tải đến hàng triệu người. "
-----
bạn này bình phim rất sắc sảo.(c)

alias.noodles
07-09-2008, 10:40
Tớ thì hay cực đoan, trước có vào 4 rum đấy dưng thấy "Chưn dài" được xếp tá lả với "Casablanca" nên chán té luôn :D

banmaitoahuong
07-09-2008, 23:16
http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=558
-----
"Sự thành công của Dark Knight còn chứng minh một điều: một bộ phim thuần tuý thương mại khi đạt đến đỉnh cao sẽ vẫn là một tác phẩm nghệ thuật với thông điệp được chuyển tải đến hàng triệu người. "
-----
bạn này bình phim rất sắc sảo.(c)

Đồng ý với anh Batman, đó là lý do em thường chọn phim của điện ảnh Mỹ để xem.

NDT
10-09-2008, 15:08
-
Từ nhỏ tớ vẫn mê đọc truyện Jules Verne: 20000 dặm dưới đáy biển, Du lịch vòng quanh thế giới trong 80 ngày, v.v... Vừa xem phim Journey to the Center of the Earth (Hành trình vào trung tâm Trái Ðất, hay "Lạc vào tiền sử") ở màn ảnh 3D, phải mua thêm cái kính 3D tại rạp giá US$2, giữ luôn kính, lần sau xem phim 3D khỏi phải mua nữa.

Kính 3D

https://img242.imageshack.us/img242/3637/3DGLASS.jpg


có thể làm cái kính rẻ tiền, lấy cái khung kính, dán giấy bóng đỏ một bên, giấy bóng xanh 1 bên
https://img242.imageshack.us/img242/8660/SIMPLE3DGLASS.jpg


thử vào xem:
http://images.google.com/images?hl=en&q=3d+pictures&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=image_result_group&resnum=1&ct=title


Từ khi xem phim 3D ở Mỹ lần đầu tiên, cả trên màn ảnh Imax ở Disney Land, tớ thường không chê phim 3D nào. Gần đây có phim Meet the Robinson 3D của Walt Disney cũng khá hay


Hầu hết trẻ em (và vài người lớn) đều khoái phim 3D, do hiệu ứng 3 chiều

https://img242.imageshack.us/img242/6594/dinosaur.jpg



-



https://img242.imageshack.us/img242/8522/3D_fish.png


Phim Journey to the Center of the Earth có những màn 3D thật hứng thú: đá nam châm rơi trong vực khiến khán giả có cảm tưởng mình đang trong vực và đá rơi chung quanh mình; những con cá tấn công người như thể sắp cắn vào mặt mình; bầy chim điện quang bay như thể khắp chung quanh mình, chỉ với tay ra là có thể chạm vào nó; cảnh khủng long rượt đuổi giống như xem Jurassic Park qua 3D, như thể sắp nuốt cả người mình... Nói chung, phim 3D cho cảm giác mình đang ở trong cuốn phim...

https://img242.imageshack.us/img242/2368/anita3.jpg


-



https://img242.imageshack.us/img242/3350/anita1.jpg


-



https://img242.imageshack.us/img242/7632/anita2.jpg



-

NDT
10-09-2008, 15:15
-

Diễn viên nữ Anita Briem người Iceland thật đẹp, đóng hay, Brendan Fraser đóng cũng không tệ. Phim chú trọng những cảnh hành động 3D nên kỹ xảo điện ảnh 3 chiều dường như quan trọng hơn diễn xuất. Xem phim 3D không những khoái những pha hành động hấp dẫn, mà khung cảnh còn đẹp tuyệt vời, như là đang ở trong cảnh thật, diễn viên chỉ đứng cách mình 1, 2 thước.


Anita Briem

https://img242.imageshack.us/img242/4545/anita8.jpg

-



https://img242.imageshack.us/img242/9615/anita4.jpg


-



https://img242.imageshack.us/img242/3391/anita5.jpg



-

NDT
10-09-2008, 15:22
-

Dĩ nhiên là xem cảnh thật đẹp hơn, nhưng dễ gì mà được bay trong mây, rơi trong vực thẳm, leo núi cùng các tài tử, bị cá táp vào mặt, và suýt nữa thì bị khủng long nuốt chửng... Nhìn xe chạy trong khung cảnh núi non, đồng ruộng bao la, y như là cảnh thật từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống...

https://img242.imageshack.us/img242/8071/anita6.jpg



-



https://img242.imageshack.us/img242/1363/anita7.jpg



Một phim hay cho toàn thể gia đình. Xem 3D thật hấp dẫn, xem 2D mất đi phần nào hứng thú...


https://img242.imageshack.us/img242/3619/Branden1.jpg


-


Chim điện quang tự phát ánh sáng, nhìn nó bay như ở ngay trước mặt mình...

https://img242.imageshack.us/img242/4848/electricbird.jpg


-


-

Anh Già
10-09-2008, 21:35
Nghe bác NDT kể , hôm nào em cũng phải đi xem phát .(c)

alias.noodles
10-09-2008, 23:21
có thể làm cái kính rẻ tiền, lấy cái khung kính, dán giấy bóng đỏ một bên, giấy bóng xanh 1 bên
https://img242.imageshack.us/img242/8660/SIMPLE3DGLASS.jpg




Cái món film 3D này ở VN có không hả bác?

batman
10-09-2008, 23:34
ngày xưa ở rạp ngọc khánh rộ lên, chiếu vài phim của nga và mỹ, sau đó vì ko có phim nào hay lên dẹp, nói chung là đúng như bạn NDT kể, nếu hành trình vào trái đất mà xem 3D thì đúng là nhất rồi (c). Phim xem phải đeo kính, bỏ kính ra nhìn thành 2 hình, rất nhức mắt:)

batman
10-09-2008, 23:43
Hôm nay HBO chiếu lại phim "ngày chuội chũi"- groundhog day, mình xem mấy lần nhưng bây giờ mới xem được chọn vẹn. Và cũng từ phim này mà mình biết đến Bill Murray, một diễn viên có lối diễn rất đặc biệt và ... hay, tuy ko đẹp trai thậm chí nhìn hơi ngố nhưng lối diễn hóm hỉnh và tinh tế của ông làm ông trở lên rất đáng yêu. Phim kể về một người đàn ông ích kỷ bị chúa trừng phạt phải chịu đựng cuộc sống chỉ có trong 1 ngày:), ngày tạm dừng đó là ngày chuột chũi :D sau những tình huống hài hước, cuối phim "ngày chuột chũi" đem lại cảm xúc rất ngọt ngào. Cái nhìn của nữ diễn viên chính -Andie MacDowell- thật đẹp thật tươi sáng.

banmaitoahuong
12-09-2008, 02:15
Hai em gái em tiêm nhiễm cho ba mẹ, em, và hàng loạt bạn bè phim Iljimae ( Nhất Chi Mai) của Hàn Quốc, phim này hình ảnh đẹp, diễn viên đẹp, tình tiết lúc vui, lúc nhộn, lúc hồi hộp, phim chưa được công chiếu, nên hai em đã load hết về, ba mẹ em ngày nào cũng cùng nhau xem phim và bình luận, nhìn họ rất hạnh phúc.

Em tặng các bác 1 link http://4phim.com/new,33360,1,.html

Xem xong film này, em bỗng thấy mắt một mí sao mà dễ thương thế, phải kết thân với Korean thôi ạ.

wild_honey
16-09-2008, 11:08
Nhà mình có ai biết mua CD film Apocalipsto ( Khải Huyền) ở đâu k thì bẩu em với. Hôm qua tình cờ xem phim này trên Star Movies, trùi ui, hay mê li rụng rốn! phim thổ dân Nam Mỹ, đúng sở thích, hoang dã này! hú hét này!chẹp chẹp, toàn giai rừng mặc khố, ngó mãi không thấy giai nào đeo cái ống quả bầu.:D Tiếc là k được xem từ đầu. Bác nào biết thì chỉ cho em, mà cứ phim gì thổ dân...quả bầu...hú hét thì mách tuốt tuột cho em, nhá! em đợi! Đang vã đây :help

mihtua
16-09-2008, 11:16
Apocalypto nhá :p , film này thì chị Ong ra các hàng đĩa đều có cả, mà bản full chứ không bị cắt như trên SM, Mel Gibson làm film nào cũng chân thực đến phát sợ, xem những cảnh bọn Inca mổ bụng với cắt đầu ghê phết, rồi cảnh Jaguar Paw ngã lăn xuống nghĩa địa do bọn Inca giết người hiến tế xong vứt xuống. Cá nhân em thấy film này làm cực kì cẩn thận, từ hóa trang, phục trang, dựng cảnh, thậm chí còn có 1 hệ ngôn ngữ riêng chứ không dùng tiếng Anh.

1 địa chỉ đặt hàng online khá tốt : www.thuedia.com

Zdreamer
17-09-2008, 01:34
tối qua xem In Bruges, phim nói về hai kẻ giết người được lệnh phải rời London về trú tại Bruges, Bỉ. Vì một trong hai sát thủ đó vô tình trong một vụ giết người đã giết một em bé vô tội, nên theo luật giang hồ sẽ phải chịu cái chết. Người còn lại được lệnh giết chết sát thủ kia.
Phim có những cảnh quay đẹp đến lặng người về Bruges, hiền hòa, thanh bình và thơ mộng với các kiến trúc Gothic thế kỷ XV, XVI đẹp như một giấc mơ. Phim cũng là một câu chuyện cảm động về tính người trong con người, cho dù là trong một kẻ sát nhân. Đồng thời cũng nói đến vòng luân hồi, sự đong đếm giữa lòng tự trọng, nỗi sợ chết và sự hóa giải nó.
Nhạc cực hay, đặc biệt với khung cảnh lãng mạn của Bruges và những giai điệu ngọt ngào của Schubert.
Xem xong thì tự nhủ sẽ tới Bruges trước 30 tuổi :P

---

Chị Ong mua đĩa White Makai đi (không nhớ là Makai, Masai hay Sakai nữa), hic hic. Đại khái phim kể về một cô gái Pháp yêu một anh thổ dân, chuyện ghen tuông giữa họ, những mâu thuẫn giữa các nền văn hóa,...
Phim quay rất đẹp, diễn viên cũng rất hot :P

LinhEvil
17-09-2008, 09:10
Uh nên đến Bruges bạn Zim ạ. Tớ đến đấy năm 23 tuổi... cũng được quang hợp đến rợp người trong 1 series giai mắt xanh lá cây...

Cảnh đẹp, súc cù là ngon như truyện cổ tích ( các ngôi nhà bằng súc cù là) và giai thì mắt xanh như lá...

=))

Trở lại với bạn Mỳ. Under Tuscan Sky cũng là 1 phim làm em muốn đi Tuscan và cũng sốc mất hơn tháng sau khi xem

Zdreamer
17-09-2008, 14:23
Uh nên đến Bruges bạn Zim ạ. Tớ đến đấy năm 23 tuổi... cũng được quang hợp đến rợp người trong 1 series giai mắt xanh lá cây...

Cảnh đẹp, súc cù là ngon như truyện cổ tích ( các ngôi nhà bằng súc cù là) và giai thì mắt xanh như lá...

=))

Trở lại với bạn Mỳ. Under Tuscan Sky cũng là 1 phim làm em muốn đi Tuscan và cũng sốc mất hơn tháng sau khi xem

Tình trạng sốc diễn ra hơi lắm lần nhỉ? =))
Nói về Tuscan, không biết có liên quan gì tới Tuscany quê hương của Andrea Bocelli không nhỉ?
Mùa đông năm ngoái dọn ổ, tình cờ vớ được bộ 3 VCD của Andrea Bocelli được một bạn tặng từ lẩu lâu rồi không nhớ nữa. Trong đó có một đĩa quay cảnh Andrea Bocelli về quê hương Tuscan, những kỷ niệm thời thơ ấu của anh, diễn lại cảnh anh gặp người vợ tương lai như thế nào, bầu trời Tuscan trong xanh thơ mộng ra sao và tiếng sóng biển ầm ào trước hàng mi rung rung của người ca sĩ mù. Phim xúc động lắm!

---
3 hôm nay xem ba bộ phim, không phim nào các bạn Mẽo không cho các nhân vật trong lúc buôn nhảm nói vài từ về Việt nam, kiểu như Việt Nam là một thứ mốt vậy. Một trong ba phim là In Bruges kể trên; một phim hơi nhảm và hài có Ben Stiller đóng là Tropic Thunder Get some (xem cái phim này xong thì Ben sẽ ra rìa khỏi óc mình, nhảm hết sức, lại còn vẽ nên hình ảnh một dân tộc nào đó ở ĐNA - nơi đoàn làm phim tìm đến để lấy bối cảnh làm phim về chiến tranh VN thật là khát máu) và một phim hài khác nhưng đỡ nhảm hơn là Smother.

Smother có em Liv Taylor xinh đẹp đóng, dịu dàng dễ thương, và luôn bao dung với mẹ chồng cho dù bà là một người khó ai chịu nổi. Phim có sự tham gia của Keaton - vai bà mẹ, cũng chính là bà mẹ trong film Because I said so, người khởi xướng ra cái trò đeo thắt lưng bất kể loại áo gì =)) của các chị em trên toàn thế giới hai năm trước và các chị em ở VN năm rồi và năm nay :))

vntuyen
17-09-2008, 16:16
Cái món film 3D này ở VN có không hả bác?

Tớ xem 1 lần ở Mai Thị Lựu, bạn ghé qua xem thử xem

alias.noodles
18-09-2008, 13:59
Uh nên đến Bruges bạn Zim ạ. Tớ đến đấy năm 23 tuổi... cũng được quang hợp đến rợp người trong 1 series giai mắt xanh lá cây...

Cảnh đẹp, súc cù là ngon như truyện cổ tích ( các ngôi nhà bằng súc cù là) và giai thì mắt xanh như lá...

=))

Trở lại với bạn Mỳ. Under Tuscan Sky cũng là 1 phim làm em muốn đi Tuscan và cũng sốc mất hơn tháng sau khi xem

Bạn LE, bạn Zim và các bạn!

Chỉ sợ khi ta không còn biết sốc nữa thì ... vô cảm thì chán lắm!

Đó là "Under The Tuscan Sun" chứ? Tớ cũng choáng mất một thời gian sau khi xem phim này, riêng hình ảnh và màu sắc thì cứ gọi là ngất ngây! Đặc biệt ấn tượng với Diane Lane và còn sốc hơn nữa khi xem Unfaithful cũng do em này thủ vai chính (cùng với Erik Per Sullivan và Richard Gere).

Cũng mướt như nhung về hình ảnh lại đề cập đến chủ đề xương là đồng tính, người da màu đó là "Far From Heaven" với cặp Julianne Moore và Dennis Quaid cùng Dennis Haysbert.

Về trạng thái sốc sốc như kiểu ở Bỉ tớ thích nhất "Before Sunrise" với Ethan Hawke và Julie Delpy (gần đây có ra phần 2 nhưng không hay bằng phần đầu). Eo năm 1996 xem băng video tớ còn rưng rưng ấy :">

Và không ồn ào nhưng cực chuẩn và sâu sắc là "Frankie and Johny" với Al Pacino và Michelle Pfeiffer. Tớ vẫn xem đi xem lại film này và khoái chí với cái "spoon position" của anh chàng Johny

Tiếc là không đủ thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện và tâm sự chuyện phim ảnh...:(

À hôm qua trên MSN còn có bài viết về Al Pacino vs Robert De Niro nhữa chứ. Chẹp chẹp 2 thần tượng của tớ đấy (c)

susu
18-09-2008, 14:20
ơ,thế o ai xem Tam Quốc à ??
chẹp chẹp !!

soi7x
18-09-2008, 16:16
Tối nào chả xem,đang vào hồi gay cấn rồi.

Đi xem phim ko rủ nhé SS, nhớ cái mẹt đấy./

NgaDT
18-09-2008, 21:42
Down lâu lắm rồi nhưng giờ mới có hứng xem TV series, tớ hôm nay nghiền ngẫm trọn phần 3 của prison break - quả ko hổ danh one of the best new serie - dù ko còn mới gì nữa (từ năm 2005). Phim nhanh, hồi hộp và diễn viên đẹp, có cả phiên bản Hồng Kông do Ngô Ngạn Tổ, Nhậm Đạt Hoa, Cổ Thiên Lạc đóng nữa..

Zdreamer
20-09-2008, 00:25
serie thì tớ xem Ugly Betty, ở HN đã có bán season 1 và 2, giá là 120k. Phim Cô gái xấu xí nhà mình tớ hầu như chưa xem phút nào, nhưng xem cái Ugly Betty thì hay lắm, thích nhất là trang trí văn phòng, nội thất đẹp cực, toàn những màu mình thích như da cam, trắng, tím nhạt, xanh chuối,... Diễn viên mặc đồ cũng rất đẹp, nhất là Vanessa Williams, chuyên trị các thể loại màu trắng. Còn diễn viên mặc đồ xấu nhất đương nhiên là em Betty rồi. Phim này mà giai xem thì thích vì tập nào cũng có các models, đẹp cực kỳ luôn.

Hồi giữa năm thì xem hết 7 seasons của Sex and the City, không thích lắm. Xem đều chủ yếu để luyện nghe các slang và chơi chữ trong các đối thoại hài hước của phim thôi. Dạo gần đây đang xem Will & Grace - đề tài đồng tính, cũng hài. Desperate housewives thì có đủ bộ đĩa được cho mượn nhưng mới xem hết season 1, không thích lắm.

gaumisa80
20-09-2008, 18:41
ơ,thế o ai xem Tam Quốc à ??
chẹp chẹp !!

hôm nào mà chả xem, đêm qua bắt đầu quả đại chiến Xích bích nhỉ

Zdreamer
20-09-2008, 20:46
tối qua xem Death race, thấy bảo dựa vào Death race 2000 nhưng phim này thì chưa xem. Đại loại là có một cuộc đua trong nhà tù mang tên Death race, quản ngục chọn ra những nhân vật được coi là có khả năng để tham gia vào cuộc đua. Cuộc đua được chia thành 3 giai đoạn chả khác gì ba nấc thang xuống địa ngục. Mỗi một chặng, những người đua đầu tiên được phân một xe hơi, ở đó có các thiết bị công nghệ đã được lắp đặt. Nếu vượt qua từng chướng ngại vật thì có thể phát huy được sức mạnh công nghệ, ví dụ qua điểm A thì được phép dùng súng, qua điểm B được phép dùng lựu đạn... Nói chung oánh nhau ầm ào, người chết bẹp xè lẹp rất nhiều, rất chi là gì và này nọ.
Em rất thích mấy thể loại hành động đánh nhau bắn phá tóe loe, nếu có thêm một vài pha tình cảm hot hiếc và diễn viên đẹp thì càng tốt ạ!

LinhEvil
23-09-2008, 11:18
Before Sunrise 1995 sau ....9 năm có ... tập 2 là Before Sunset công chiếu 2004.

Mình đi xem phần 2 này ở... Copenhavn. Đêm ấy là một đêm lạnh buốt suốt luốt, mình hoàn toàn bị chinh phục bởi sự gặp gỡ ấy, sắc mầu của Paris, phong cách quay tự nhiên khiến người xem trở thành người đồng hành của những cảm xúc của 2 ngừoi yêu nhau.

Tự dưng nhớ 1 bài thơ ở phần 1...

Daydream delusion, limousine eyelash
Oh baby with your pretty face
Drop a tear in my wineglass

I'm a delusion angel
I'm a fantasy parade
I want you to know what I think
Don't want you to guess anymore

You have no idea where I came from
We have no idea where we're going
Lodged in life
Like branches in a river
Flowing downstream
Caught in the current

I carry you
You'll carry me
That's how it could be
Don't you know me?
Don't you know me by now?

Đậm chất yêu đương phiêu đãng trên đường phượt

je je

batman
23-09-2008, 11:21
phần 2 này , phải nói là rất chuối củ, ý tưởng thì đã cũ và diễn viên xuống sắc trầm trọng , trông như nghiện xì ke:D

LinhEvil
23-09-2008, 14:13
hố hố chuối gì mà chuối Paris của người ta đẹp thế

Với lại phải xem ở Copenhagen mới thấy phim hay cơ... hahaha vé đắt thế cơ mà

anhminh
23-09-2008, 15:12
tớ cũng nhớ hồi xưa, tớ xem phim Người đưa thư của Ý bằng tiếng Ý, phụ đề tiếng Đan Mạch ở Copenhagen. Hôm đấy đi cùng ông bạn người Ý, thấy pano đề tên phim = tiếng Anh, cứ tưởng :D. Công nhận phim đấy quay đẹp thật :P

alias.noodles
24-09-2008, 09:01
"Nights in Rodanthe" lại một phim không thể bỏ qua

http://www.imdb.com/title/tt0956038/

Không biết ngoài hàng có chưa, tớ rất khoái Diane Lane (c)

batman
24-09-2008, 13:40
ko biết thế nào nhưng thấy có rechard gere, mình rất khoái chú này. :D

Chin
24-09-2008, 22:21
Em vừa xem Mamma Mia về. Hay quá.Phải xem lại 1 lần nữa ở rạp cho đã.

batman
02-10-2008, 08:26
Hôm qua mình mới nghe bản soundtrack đầy đủ của Hiệp sĩ bóng đêm, phải nói là rất … rất rùng rợn. Nhất là bản why so sirious, dài tiết tấu lúc nhanh thì dồn dập, thúc dục, lúc chậm thì chờ đợi căng thẳng và đe dọa. Âm thanh lúc xa lúc gần, tiếng gõ của một nhạc cụ gì đấy (nghe như tiếng bập bập của cửa chớp) ẩn ẩn hiện hiện và liên tục làm xoáy vào tai người đang nghe, nó xuất hiện khắp xung quanh người nghe và làm cho ta có cảm giác bị theo dõi bị bao vây ….., Đó là chưa kể khi nghe quá tập trung thỉnh thoảng cảm giác như có tiếng ai đó đang gọi mình cũng xuất hiện, … tự nhiên thấy lạnh lưng =))

Zdreamer
07-10-2008, 22:14
Hôm nay tớ mới mua một loạt film action, hình sự mới, list ra đây, bạn nào cùng sở thích có thể mua về coi nhé:
- Babylon A.D với sự tham gia của Gerard Depardieu, Dương Tử Quỳnh,...
-Cassandra's Dream với lời giới thiệu khá hấp dẫn về hai anh em trong một gia đình rồi đây sẽ vì những điều xảy đến trong cuộc đời mà có những quyết định khó khăn. "family is family, blood is blood"
- Mission Istanbul - câu chuyện về một nhà báo với công việc của mình ở Istanbul
- Eagle eye - Hai người lạ mặt bỗng nhiên trở thành 2 quân cờ bị điều khiển bởi một phụ nữ bí ẩn để thực hiện một âm mưu mang tính chính trị
-Righteous Kill với sự tham gia của ngôi sao tớ yêu thích - Robert de Niro - Trước khi nghỉ hưu, 2 thám tử được giao điều tra một vụ giết người và...

Từ giờ đến cuối tuần là xong cái đống nhảm nhí này :P

sungak
07-10-2008, 22:41
Hôm nay tớ mới mua một loạt film action, hình sự mới, list ra đây, bạn nào cùng sở thích có thể mua về coi nhé:
- Babylon A.D với sự tham gia của Gerard Depardieu, Dương Tử Quỳnh,...
-Cassandra's Dream với lời giới thiệu khá hấp dẫn về hai anh em trong một gia đình rồi đây sẽ vì những điều xảy đến trong cuộc đời mà có những quyết định khó khăn. "family is family, blood is blood"
- Mission Istanbul - câu chuyện về một nhà báo với công việc của mình ở Istanbul
- Eagle eye - Hai người lạ mặt bỗng nhiên trở thành 2 quân cờ bị điều khiển bởi một phụ nữ bí ẩn để thực hiện một âm mưu mang tính chính trị
-Righteous Kill với sự tham gia của ngôi sao tớ yêu thích - Robert de Niro - Trước khi nghỉ hưu, 2 thám tử được giao điều tra một vụ giết người và...

Từ giờ đến cuối tuần là xong cái đống nhảm nhí này :P

- Babylon A.D với sự tham gia của Gerard Depardieu, Dương Tử Quỳnh,... <<< cái này nhảm lắm anh ạ, ra đổi đĩa khác đi ạ

batman
08-10-2008, 18:36
Phim này có tiết tấu nhanh,các chuỗi hành động liên tục, bất ngờ là sự pha trộn của I' robot (ý tưởng về một cỗ máy tính phản chủ) + kẻ thù của liên bang- enemy of the state, nhìn chung là một phim xem được của những người yêu thích phim hành động. Riêng mình mình thấy nó ko có gì mới, phim nổi bật với các pha đua xe, cháy nổ kinh hoàng, và tất nhiên chửi chính phủ Mỹ, phim có cái kết happy end kiểu mỹ, tưởng chết nhưng hóa ra chỉ bị thương.=)), nếu để nhân vật chính die thì có lẽ thông điệp của bộ phim sẽ sâu sắc hơn tuy nhiên sẽ làm các fan xi teen buồn :)), vì thế để chiều lòng mọi người lên nhân vật chính sẽ lên nhận huy chương trong vinh quang và đợi phản hồi từ phòng vé, nếu có tín hiệu tốt sẽ làm phần tiếp theo. Có lẽ sau "hiệp sĩ bóng đêm" mình xem phim này thấy nhạt, tuy nhiên với các bạn lâu lâu mới xem một phim thì cuối tuần phim này đáng xem hơn các phim khác :D

Zdreamer
09-10-2008, 11:15
Tối qua tớ xem phim Họa bì. Phim toàn diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn. Đây là một phim ma, dựa trên cốt truyện của người viết truyện ma nổi tiếng Bồ Tùng Linh. Trước đây Hongkong đã làm 1 phim hình như vào năm 90s gì đó.
Cảm nhận riêng của tớ là phim nhiều... gái đẹp, quay đẹp (như kiểu Tàu vẫn thường), tiết tấu phim chậm và không gay cấn, hồi hộp cũng ko rùng rợn như mong đợi ở một phim ma. Cũng ko có nhiều pha oánh võ gay cấn như các bạn mê chưởng chờ đợi.
Nói chung với tớ thì phim hơi nhạt, nhưng để xem gái đẹp thì cũng đẹp. Ngoài ra cũng có vài cảnh hot hot :P

langit
09-10-2008, 12:25
Tối qua tớ xem Mắt đại bàng, nói chung hay của nó. Đi xem về thấy cuộc đời tươi đẹp lên bao nhiêu.

Zdreamer
13-10-2008, 22:54
hôm qua đi xem Mama Mia ở rạp về, tối lại mở đĩa coi lại, phim dễ thương. Không ngờ Meryl Streep lại có thể hát hay thế. Còn Brosnan thì già mà đẹp quyến rũ gì đâu...

Tối nay xem The Women, có Meg Ryan, Eva Mendes,... đóng. Vẫn loanh quanh chuyện chị em chúng mình, nhưng có cảm giác không hay bằng Friends with money (có Aniston đóng, cũng toàn phụ nữ buôn chuyện). The women mang hơi hướng của Sex and the City quá nhiều! Được cái nhạc nhẽo nghe cũng ổn!

Đêm làm việc xong sẽ coi The accidental Husband xem sao. Có Uma Thurman đóng, hơi hài hài chút, xem giải trí cho vui thôi!

arvil77
19-10-2008, 15:54
AV mới xem phim Đỏ, phim có nhiều cảnh quay rất hay, cố tình mà như vô tình, trong nhiều cảnh luôn có 1 chút màu đỏ Mình thích cảnh Valentine thổi bóng kẹo cao su trước nền phông đỏ ;), cảnh cuối phim vv.... Nhạc phim cũng hay

Nội dung phim là 1 cô người mẫu Valentine (Irene Jacob đóng) tình cờ gặp 1 ông thẩm phán về hưu (do đâm vào con chó của ông ý lang thang trên đường) chuyên nghe trộm điện thoại (lí do xuất phát từ cuộc đời đổ vỡ của ông ý). Từ nghe trộm điện thoại mà ông thẩm phán này sắp xếp giúp cô người mẫu Valentine gặp anh chàng luật sư Auguste bị người yêu bỏ

Cảnh cuối phim bỏ ngỏ nhưng ai cùng đoán được là kết thúc Đỏ :)

Bác anhminh nhớ ra chưa ?

MrHam
29-10-2008, 17:57
Cực kì cảm ơn bác Lòxo nhé (beer) :L
giờ xem phim màu Đỏ đây

Bộ 3 phim Đỏ, Xanh, Trắng là ý tưởng từ cờ Pháp, phim tiếng Pháp, mình xem phụ đề tiếng Scandinavia :) Mới thấy vài cảnh quay 3 màu đã mê rồi

Three colours: Blue, White, Red (lưu ý: xem 3 films theo đúng thứ tự đó :D )

https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/B000083C5F_01_LZZZZZZZ.jpg

Blue:
https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/Blue.jpg

White:
https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/White.jpg

Red:
https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/Red.jpg

Cheers :D

anhminh
29-10-2008, 21:57
Mr.Ham, có thêm cái link download thì ngon nhỉ :).

@Mì, bác cứ yên tâm, cứ coi như mình đang viết thư cho CC :)

MrHam
30-10-2008, 00:22
Mr.Ham, có thêm cái link download thì ngon nhỉ :).


Sau hơn 2h mày mò cùng cụ Gúc, kết quả là:

- Link rapid: có, nhưng đã die. Site cung cấp link rapid đó đây: http://www.foriegnmoviesddl.com/2007/12/trois-couleurs-rouge-three-colours-red.html

- Link mega: ko có acc nên ko tìm

- Link torrent, có nhiều, nhưng toàn ko có seed nên thua

- Direct link: ko

Thế đây, cho nên tốt nhất là ra hàng mua cho lẹ. 10-15k VND /1 disk :D

Theo thông tin mình gom nhặt trên Net thì bộ 3 films đó phải xem theo thứ tự: Blue -> White -> Red thì mới hợp lý và hiểu rõ hơn. Và người ta đánh giá film Blue là hay nhất. Mình cũng tò mò xem nên đang đặt mua 3 đĩa này :D

arvil77
30-10-2008, 00:47
Chắc thứ tự phim xem như bác Mr.Ham nói là đúng vì cuối phim Đỏ xuất hiện 2 cặp nhân vật trong phim Xanh và Trắng

Mình lại xem phim Đỏ đầu tiên . 2 phim còn lại chưa xem + sẽ xem lại phim Đỏ :)

alias.noodles
30-10-2008, 08:57
Có ai xem "36 Quai des Orfèvres" chưa?

Phim của Pháp ra năm 2004 và được đánh giá là ngang ngửa với "Heat" của Mẽo.

Nếu "Heat" là cuộc đối đầu giữa thanh tra Lt. Vincent Hanna (Al Pacino) với tướng cướp Neil Mc Cauley (Robert De Niro) thì "36 Quai des Orfèvres" là cuộc chiến giữa 2 đồng nghiệp cảnh sát Leo Vrinks (Daniel Auteuil) và Denis Klein (Gérard Depardieu), cuộc chiến giữa lương tri và bản năng trong mỗi con người ... Thiện ác, tình bạn, tình yêu, hành động ... đủ cả. Tuy không máu lửa bằng "Heat" nhưng "36 Quai des Orfèvres" lại mang tính triết lý sâu hơn, túm lại là một phim rất đáng xem.

Tớ mê anh đại úy Leo Vrinks (Daniel Auteuil) quá đi mất!

Zdreamer
05-11-2008, 12:56
lũ quá, ở nhà tớ đọc hết sách rồi lại coi phim serie. Vừa coi hết serie Will&Grace. Cái này nói về đời sống của người đồng tính, phim có đối thoại cực kỳ nhộn, chơi chữ rất nhiều và tiếng Anh nói nhanh kinh dị, vì thế để luyện nghe là rất tốt :P
Còn giờ tớ đang coi lại serie Desperate Housewives, coi lại thấy thích hơn lần một. Trong phim tớ rất thích chị Lynette Scavo.

arvil77
09-11-2008, 21:19
Phim này là phim đã xem (hnay là Music Day của mình :) )

Phim này rất cảm động về sự đấu tranh và hi vọng của 1 cô giáo dạy nhạc (Meryl Streep đóng) . Phim dựa trên 1 câu chuyện có thực

Vì phim này mà mình phải cố dành thời gian mua vé xem 1 buổi hòa nhạc ở Carnegie Hall (New York).

Và cũng vì buổi hòa nhạc đoạn cuối phim, đặc biệt đoạn Mark O'Connor (bên dưới) mà mình đã cướp của bạn mình đĩa xịn Mark O'Connor + Yo-Yo Ma vì ko tìm thấy đĩa Mark O'Connor ngoài hàng

Pm_ExfKkPvA

alias.noodles
09-11-2008, 22:36
Ôi công chúa cũng mê Yo Yo Ma à?

Zdreamer
09-11-2008, 22:47
em gần như là thích tất cả các film có Meryl Streep đóng, gần đây nhất là Mama Mia ạ!

alias.noodles
09-11-2008, 23:00
Lại trùng với em Zim!

Tớ thì thích "The Bridges of Madison County" và "Out Of Africa"

bluesky85
09-11-2008, 23:15
em gần như là thích tất cả các film có Meryl Streep đóng, gần đây nhất là Mama Mia ạ!

Em cũng thích Meryl lắm! Dưng mờ hình ảnh Meryl trong Evil wear Prada nó sao ý...

lymy
10-11-2008, 00:06
Các bác thấy Họa Bì thế nào? Cá nhân em thích mỗi.. con chồn ở cuối phim, xinh thế!!!

Zdreamer
10-11-2008, 00:08
Các bác thấy Họa Bì thế nào? Cá nhân em thích mỗi.. con chồn ở cuối phim, xinh thế!!!

ôi, em ghét Họa Bì. Em thấy ớn vãi... nhất là cái đoạn "Ta yêu nàng nhưng ta đã lấy Mộ Dung", bấy quá đi mất!
Mí cả đoạn hot gì đó bị cắt ấy, xem bản full thì có quái gì đâu mà cắt kiếc làm gì, mất công.

À, phim này nó cố tình làm ngược lại tư duy thông thường của mọi người, nghĩa là ma thì đẹp còn người tốt thì xấu, thành ra ma thì là con cáo sa mạc trắng muốt rõ đẹp còn cô nàng Mộ Dung thì một phút thành bạc tóc, mắt chảy máu ròng ròng.