PDA

View Full Version : Nhà phượt đang xem phim gì



Pages : 1 [2]

banmaitoahuong
10-11-2008, 00:09
17 Khoảnh khắc mùa xuân - phát rất muộn trên cáp TW

arvil77
10-11-2008, 01:18
Ôi công chúa cũng mê Yo Yo Ma à?

Mê thêm cello và để ý Yo-Yo Ma từ sau khi giật đĩa DVD Appalachian Journey của bạn đã nói Chính xác là 3 người Yo-Yo Ma, Edgar Meyer, Mark O'Connor trong buổi hòa nhạc . 1 sự kết hợp tuyệt vời Mình xem nát bét đĩa này mất rồi :)

Tặng bác Mì 1 đoạn trong buổi hòa nhạc đó, với James Taylor, 1 trong 2 khách mời đặc biệt của buổi hòa nhạc (sao cái gì cũng có trên mạng vậy ta :D)

kIalvXTPyA0

lymy
10-11-2008, 12:17
ôi, em ghét Họa Bì. Em thấy ớn vãi... nhất là cái đoạn "Ta yêu nàng nhưng ta đã lấy Mộ Dung", bấy quá đi mất!
Mí cả đoạn hot gì đó bị cắt ấy, xem bản full thì có quái gì đâu mà cắt kiếc làm gì, mất công.

À, phim này nó cố tình làm ngược lại tư duy thông thường của mọi người, nghĩa là ma thì đẹp còn người tốt thì xấu, thành ra ma thì là con cáo sa mạc trắng muốt rõ đẹp còn cô nàng Mộ Dung thì một phút thành bạc tóc, mắt chảy máu ròng ròng.

hí hí, mình cũng nghĩ là Mega nó không cắt phim quá đáng thế, nên mình mò lên đấy. Chẹp. Phí cả... tác phẩm nghệ thuật của người ta. hị hị

Em thấy nó cũng không đi lại kinh nghiệm thông thường cho lắm, trừ cái việc không sao nuốt trôi được là : em Hồ Ly chả hiểu tu mấy ngàn năm gì đó, gặp anh giai kia mà mất điện toàn tập:T. Chẹp. Chết không đẹp. Chán! Mình thích Hồ Ly thì phải có trình độ.

batman
14-11-2008, 20:59
đang có 007, tính cuối tuần xem đây, mình khoái daniel draig, đóng mấy phim rất hay, nhất là trong almost famou, định xem họa bì nhưng bà con chê nhều quá lên thôi.:D

lymy
14-11-2008, 23:20
Hôm nay Quantum of solace khởi chiếu đấy!!!

langit
14-11-2008, 23:39
007 cháy vé khắp mọi nơi luôn. Nói chung mọi người không khen nhưng cá nhân em thấy được, hoặc thị hiếu xem phim của em rất tầm thường, ít phim em thấy dở
Đang hóng High school musical.

Bagai
15-11-2008, 12:59
Madagascar - Escape 2 Africa Trailer :D

Dễ thương và hài từ đầu tới cuối... tuy nghe nói là BG chỉ hiểu được 1/2 các chuyện đùa của nó thôi :">

lymy
15-11-2008, 14:03
Em thì đang hóng Madagascar - Escape 2 - xem trailer phê quá. Tiéc là tháng 12 mới chiếu ở Mega

Zdreamer
15-11-2008, 23:05
007 cháy vé khắp mọi nơi luôn. Nói chung mọi người không khen nhưng cá nhân em thấy được, hoặc thị hiếu xem phim của em rất tầm thường, ít phim em thấy dở
Đang hóng High school musical.

hihi, tớ mua một sập đĩa về coi, cả 007 lẫn HSM3, nhạc của HSM3 rất sôi động, dễ thương lắm; còn 007 kỳ này thì ít cảnh hot hơn :P

Tớ mới coi film Ma fille, mon ange. Đây là một phim thể loại hình sự của Canada, phim quay rất đẹp, gam màu nhìn thích vô cùng (màu ghi xám gần chuyển sang xanh, tông lạnh, đẹp lắm ấy). Đại loại kể về một gia đình tưởng là yên ấm nhưng bên trong đầy những vấn đề bất cập. Bất cập thế nào xem thì rõ nha.:LL

Bagai
17-11-2008, 22:47
Hôm qua xem phim "Maid of Honor".. phim hài tình cảm tâm lý xã hội thôi à :P...được cái từ khi mò vô phượt thì xem phim có mấy đoạn cảnh Scotland đẹp quá..thế là lại thích đi Scotland ...ôi giời ơi nhức cái đầu X(

Hôm trước xem "What happens in Vegas" cũng là hài Hollywood...Vegas đương nhiên là đẹp nhưng may mà nó sát bên nách nên chạy qua chạy lại được vài lần...không thì lại mơ (HH)

kephieulang
17-11-2008, 23:19
Hôm nay Quantum of solace khởi chiếu đấy!!!

Cái tên film Quantum of Solace - dịch ra là định mức khuây khỏa, chẳng rõ nghĩa lắm, cũng chẳng ăn nhập gì đến bộ film, nhưng cũng như mọi bộ film 007 khác, doanh thu luôn rất lớn khaongr 80M USD cho thị trường Bắc Mỹ trong 3 ngày, và chiếm vị trí số 1.

Để hiểu về film này, bạn cần xem và "hiểu" Casino Royal

Bộ phim này là việc đi tìm sự khuây khỏa của Bond sau khi có 1 tình yêu thật sự của đời mình với VESPER và cũng bị một cú sốc được coi là "bị phản bội" và đặc biệt cái chết của VESPER đã đẩy anh vào việc kiếm tìm một sự trả thù cũng như sự thật đằng sau cái chết của niềm tin trong Bond.

Ẩn chứa sau sự dữ dội, lạnh lùng đến tàn khốc trong hành động của mình, là tâm hồn rất người, hướng đến lẽ phải, công bằng.

Sẵn sàng bỏ qua cả những cảnh báo từ MI6 và cấp cao hơn, lừa dối từ CIA và hiểm họa từ tổ chức khủng bố/ rửa tiền/ buôn vua... Greene Planet, Bond lao vào tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn mình bằng cách tìm ra sự thật, để lại sau mỗi bước đi là những cái chết, được đánh giá là sự trả thù cá nhân

Có thể hiểu và thông cảm với Bond khi anh ở trong một cú shock nặng nề đến như vậy.
Một con người vốn chỉ coi phụ nữ là thú vui, nhất là phụ nữ có chồng, "trót" thật sự yêu một lần trong đời nhưng bị phản bội nên thực sự cần được thông cảm

Nhưng định mức của nó nằm ở chỗ, biết tha thứ vào giây phút cuối cùng: Người chết ko quan tâm đến sự trả thù. Đó là câu trả lời của Bond khi được hỏi ở cuối phim


Thế mới thấy triết lý của bộ phim, giá trị của những pha đánh đấm, rượt đuổi.


Hãy xem phim và khuây khỏa đi các bạn. Mọi thứ ko còn quan trọng khi bạn biết tha thứ và làm mới mình

bluesky85
18-11-2008, 09:32
Chả thích anh Bond mới này tí nào cả, nhìn mẹt như tướng cướp ấy...

Tối qua xem lại So Close, có Thư Kỳ và Triệu Vy, thấy hơi nhảm, thế mà hồi xưa khoái phim này lắm.

nhocdenthui
18-11-2008, 13:39
Chả thích anh Bond mới này tí nào cả, nhìn mẹt như tướng cướp ấy...

Tối qua xem lại So Close, có Thư Kỳ và Triệu Vy, thấy hơi nhảm, thế mà hồi xưa khoái phim này lắm.

Film có gái đẹp, oánh võ đẹp như mơ lại thêm mấy cảnh cuối hơi bị xúc động. Nhảm là nhảm thế lào? :gun

Bagai
24-11-2008, 03:41
"Bolt".

Phim hoạt hình cảm động về 1 chú chó tên Bolt. Chú là 1 super star của Hollywood và chưa được sống "thực" như các chú chó bên ngoài... trong phim chú là super dog - mạnh như siêu nhân, có thể bẻ cong sắt, nâng cả chiếc xe lên... 1 tai nạn nhỏ làm chú lạc ra ngoài xa thế giới phim ảnh ...và nhờ chú mèo đen xấu xí, chú hiểu tất cả khả năng super của mình chỉ là phim ảnh, cả cái "bớt" hình tia chớp trên người cũng do make up chứ không phải là thật...

Tuy nhiên, có 1 cái rất thật là tình cảm của chú và cô chủ nhỏ của mình.

Phim có nhiều tình tiết dễ thương chen lẫn xúc động...khi xem Bg có cảm giác như là chú chó được "đi phượt" tại vì chú lạc từ Hollywood đến NY và trên đường cố gắng trở về, chú đi qua rất nhiều bang, "trải nghiệm" cuộc sống đời thường, có bạn bè và vui chơi như những chú chó bình thường.

Sau những trận cười thoải mái từ "Madagasca 2", "Bolt" là phim mang lại cho Bg nhiều cảm xúc và biết rằng tại sao người Mỹ lại yêu chó như vậy. (wait)

Birdy
24-11-2008, 04:43
The Shawshank Redemption

The Shawshank Redemption cũng là fim mình thích. Nhân tiện hỏi luôn có bác nào xem series OZ của HBO ko? có link xem online hay download thì cho em với.

https://www.internetresources.ca/program/amazon/graphics/dvd/B00000FBH2.011.LZZZZZZZ.jpg

Em ghiền OZ dã man nhưng mới xem tới Season 2. So với The Shawshank Redemption hay Prison Break em thấy OZ rough hơn nhiều, phức tạp hơn nhưng cũng thú vị hơn rất nhiều (beer)

Zdreamer
24-11-2008, 15:44
tối qua xem Make it happen (Vũ điệu tình yêu 4) mà thấy nhạt kinh hồn, thua xa Step up và Save the last dance. Được cái em diễn viên chính đẹp mà mặt ngây thơ gì đâu, trông yêu kinh lên được

Zdreamer
28-11-2008, 21:06
Dân chủ chỉ là mốt nhất thời

Câu này của một vị đại thần trong triều của nhà vua Julien yêu quý nói ra. Hình như vị đại thần tên là Maurice. Vua Julien là ai, Maurice là ai, xin mời xem Madagascar escape 2 Africa, hehe.
Hôm nay Madagascar chính thức khởi chiếu ở Hà Nội, thế là vì bạn T vào nhà tớ để làm mẫu cho tớ chụp ảnh… thẻ, bọn tớ quyết định cùng nhau đi xem bộ phim nhắng nhít nhưng cực hay, cực dễ thương với cậu sư tử Alakay mang hình dong của chàng Ben Stiller và dĩ nhiên mang luôn giọng nói dễ thương với cái môi thi thoảng dẩu ra trông rất trễ nải và trẻ con cùng đôi mắt sâu thật là sâu (cái này coi film người mẫu anh Ben đóng).
Không phải tớ nhí nhảnh mà đi xem hoạt hình, dù rằng trong rạp thì tớ với bạn T vẫn là già nhất, còn toàn các em thiếu nhi của một trường quốc tế nào đó tóc vàng mắt xanh rất đông ngồi vây xung quanh. Mà vì, từ bữa mê phim hoạt hình (trừ serie Tom&Jerry của cháu tớ cực ghét vì nó xem không dưới mấy trăm lần loạt đĩa đó) thì tớ nghiệm ra, phim hoạt hình thực ra là cho người lớn các bạn ạ.
Trong Madagascar 2, những vấn đề của một xã hội hiện đại với những rắc rối trong đời sống được đưa ra với những lời thoại ngắn gọn, chơi chữ và hóm hỉnh hết chỗ nói. Các bạn có tưởng tượng được con người văn minh bị ném vào một khu bảo tồn động vật hoang dã và rúm ró vì sợ hãi do không biết phải sống cách chi, ấy vậy mà một bà lão chỉ còn hàm răng giả đã nói thế này: “Chúng ta đã sống sót ở New York, chúng ta đã sống giữa những rừng bê tông, vậy cớ gì chúng ta không sống nổi ở đây?” Chà chà, thiệt là chí lý quá đi còn gì nữa?
Bởi vì, cuộc sống tự nhiên chưa bao giờ là đe dọa. Sinh tồn giữa đời sống hiện đại, giữa những toan tính và sự tham lam, độc ác của chính con người với con người, mới là sự đe dọa lớn lao nhất. (hehe, mình triết lý quá đi!)
Vua Julien hỏi cận thần: Từ bao giờ người ta đã quên đi việc phân chia giai cấp? Câu hỏi này có lẽ sẽ còn là… câu hỏi dài dài. Tớ thì thật, tớ chả tin là con người thực sự bình đẳng. Bình đẳng giới lại còn là chuyện viễn tưởng hơn nữa (đừng oánh tớ, tớ thích làm con gái, giờ tớ nhận ra rồi!!!).

Bagai
29-11-2008, 04:13
Ngó bộ Đờ-rim thích "hàm răng giả" của bà bà lão nhỉ :P... Bg thích cái anh hà mã to to đen đen cao cao gồng mình có 6 packs đó :D.. nhưng cuối cùng lấy chồng thì thích lấy anh hươu cao cổ hơn :D

Nói chung chân mình cũng ngắn mà đầu mình cũng ngắn nên toàn coi phim "tình cảm tâm lý xã hội" loại nhẹ nhàng dễ hiểu nhất mà cũng chỉ hiểu chừng 50%-70%/phim :D.

Hôm kia xem phim "sex and the city" ...không thích cô diễn viên chính lắm nhưng phim thì nhẹ nhàng tình cảm ...

Lại chuẩn bị xem phim đây (NT)

nhocdenthui
29-11-2008, 11:33
Cái tên film Quantum of Solace - dịch ra là định mức khuây khỏa, chẳng rõ nghĩa lắm, cũng chẳng ăn nhập gì đến bộ film, nhưng cũng như mọi bộ film 007 khác, doanh thu luôn rất lớn khaongr 80M USD cho thị trường Bắc Mỹ trong 3 ngày, và chiếm vị trí số 1.

Để hiểu về film này, bạn cần xem và "hiểu" Casino Royal

Bộ phim này là việc đi tìm sự khuây khỏa của Bond sau khi có 1 tình yêu thật sự của đời mình với VESPER và cũng bị một cú sốc được coi là "bị phản bội" và đặc biệt cái chết của VESPER đã đẩy anh vào việc kiếm tìm một sự trả thù cũng như sự thật đằng sau cái chết của niềm tin trong Bond.

Ẩn chứa sau sự dữ dội, lạnh lùng đến tàn khốc trong hành động của mình, là tâm hồn rất người, hướng đến lẽ phải, công bằng.

Sẵn sàng bỏ qua cả những cảnh báo từ MI6 và cấp cao hơn, lừa dối từ CIA và hiểm họa từ tổ chức khủng bố/ rửa tiền/ buôn vua... Greene Planet, Bond lao vào tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn mình bằng cách tìm ra sự thật, để lại sau mỗi bước đi là những cái chết, được đánh giá là sự trả thù cá nhân

Có thể hiểu và thông cảm với Bond khi anh ở trong một cú shock nặng nề đến như vậy.
Một con người vốn chỉ coi phụ nữ là thú vui, nhất là phụ nữ có chồng, "trót" thật sự yêu một lần trong đời nhưng bị phản bội nên thực sự cần được thông cảm

Nhưng định mức của nó nằm ở chỗ, biết tha thứ vào giây phút cuối cùng: Người chết ko quan tâm đến sự trả thù. Đó là câu trả lời của Bond khi được hỏi ở cuối phim


Thế mới thấy triết lý của bộ phim, giá trị của những pha đánh đấm, rượt đuổi.


Hãy xem phim và khuây khỏa đi các bạn. Mọi thứ ko còn quan trọng khi bạn biết tha thứ và làm mới mình

Xem Quantum of Solace tha hồ mà phượt bằng mắt nhé ;)

Hông rút ra được nhiều điều hay ho như Kephieulang :LL, em chỉ rút ra mấy cái tai nghe mắt thấy thôi (nghĩa là hông cần đọng não ý) =))
- 007 ăn cướp vặt như điên
- Đã giết thì giết cho đến hết, đừng vì còn quá bé mà bỏ qua ;)
- Không bao giờ được tặng dây chuyền giống nhau

:D

batman
01-12-2008, 07:21
Nói gì thì nói, Quantum of solace là một phim hay:))

alias.noodles
01-12-2008, 07:56
Đồng ý là Quantum of Solace vẫn là một phim hay (c)

Cá nhân tớ vẫn thích em Vesper Lynd (Eva Green) ở phần trước hơn là Camille (Olga Kurylenko) ;)

imim
01-12-2008, 08:29
Mấy bác nhà mình định đi xem Bắc Cực Quang gì đấy có khi nên xem trước Far North có Dương Tử Quỳnh với Sean Bean đóng. Tuyền tuyết là tuyết, băng là băng, trắng tinh tình tình. Mình đồ là trong phim có cả Northern light ấy, sáng sáng là, đẹp phết ;). Bộ phim ít nhân vật, ít lời thoại, và có kết cục khá là hoang dã, shocking. Chẹp, cứ có chuyện 3 người là vậy. Sắp tới để xem anh Net kẹp nách baxu 1 bên, AV 1 bên đi xem NL ra làm sao :LL

Hôm trước cũng mới xem Female Agents của Pháp về thế chiến II, có sự tham gia của Sophie Marceau. 5 em xinh đẹp được giao việc hạ thủ 1 sỹ quan cao cấp của SS chắc với các bạn Tây thế là dũng cảm và gan dạ lắm rồi. Tuy nhiên, mình thấy khả năng đối phó, chuẩn bị phương án của các em thua xa biệt động nhà mình ngày xưa. Ví dụ như khi có 1 em bị bắt trước mắt các em còn lại, thì các em còn lại vẫn tiếp tục họp ở chỗ ấy, giờ ấy, chả có phương án B, C gì cả. Em bị bắt ra làm chim mồi, các em còn lại vẫn rơi vào bẫy như thường... Đại loại kiểu thế nên lần lượt các em hy sinh hết cả mà chả sơ múi gì chú kia. Mãi cuối cùng xót lại 1 em thoát chết mới bắn bùm được phát, hy sinh bao người. Phim xem cũng được, đừng để ý technique "agent" của các em í ;)

Phim Eastern Promises (thấy dịch là Mafia Đông Âu) xem cũng được. Mafia Nga trên đất Mỹ, nạnh nùng phết. Nhưng phim mang tính xã hội nhiều hơn là mang tính hành động.

Ờ, mình cũng ngóng xem phim Madagascar 2. Xem phần 1 và trailer phần 2 thấy vẫn fun và đẹp phết. Let's move ***, move *** :))

alias.noodles
01-12-2008, 09:03
O la la em Imim review đúng loạt phim tớ vừa xem :D

- Far North xem được trừ đoạn cuối cắt da con gái đắp lên mặt mình man rợ quá và không thật lắm :LL

- Female Agents xem cũng được, tớ rất hâm mộ Sophie Marceau. Xem phim này nhớ truyện "Nam tước Phon Gonring" cũng nói về phong trào kháng chiến ở Pháp trong thế chiến thứ 2...

- Eastern Promises: mới xem hơi ghê ghê nhưng một lúc rồi quen ngay, cái chính là có Naomi Watt đóng, tớ mê mẩn cô diễn viên người Úc này nhá. Imim đã xem 21 Grams chưa? King Kong nữa ... xúc động ghê gớm (c)

hoya
01-12-2008, 09:28
Madagasca 2 em thấy không hay bằng phần 1. Tuy nhiên, cũng vui phết. Có thằng moto moto rất là gian ;)
Nói chung là giải trí nhẹ nhàng :)

alias.noodles
04-12-2008, 15:14
Tớ vừa xem xong 2 phim:

1. "Pride and Prejudice" với kiều nữ Keira Knightley trong vai Elizabeth Bennet. Em gái này rất nổi với loạt phim Pirates of the Caribbean nhưng tớ lại thích PP và Atonement hơn, nhãng mạn kinh hồn :)

2. "88 Minutes" cực kỳ gay cấn và hồi hộp với Al Pacino trong vai giáo sư tâm lý tội phạm Jack Graham.

Cũng là tựa đề liên quan đến "thời gian" còn có "15 minutes" với Robert DeNiro trong vai thanh tra cảnh sát Eddie Flemming, cũng cực kỳ căng thẳng và gây nhiều tranh cãi...(c)

nhocdenthui
04-12-2008, 15:42
Dạo này anh Mỳ sinh hoạt văn hoá nhiều thế à? :LL

alias.noodles
04-12-2008, 15:51
Dạo này anh Mỳ sinh hoạt văn hoá nhiều thế à? :LL

Ừ dạo nọ phượt mồm với bia rượu nhiều quá ốm luôn bây giờ không ngồi lâu được toàn phải nằm đọc sách, xem phim với nghe nhạc thôi :))

arvil77
07-12-2008, 04:10
Cái này ko phải là phim, chương trình TV thôi, nhưng cứ đưa vào đây, cho các bạn nam

Tự nhiên mình bấm vào 1 kênh truyền hình ở đây xem 1 chương trình về ô tô :D 1 anh thợ cơ khí trẻ Leepu người Bangladesh biến 1 chiếc xe hỏng rỉ hoen rỉ hoét thành 1 chiếc xe kiểu dáng hiện đại đắt tiền với sự trợ giúp của 1 thợ cơ khí già dày dặn kinh nghiệm đến từ UK tên Bernie

Đến cuối thì biết đây là chương trình Chop Shop car show của Discovery channel UK. Xem giải trí ok . Ko chỉ khâm phục khả năng họ tái tạo lại những chiếc xe hỏng đó mà trong chương trình có nhiều đoạn hài

http://www.discoverychannel.co.uk/web/chop-shop-2/

vitkonxauxi
08-12-2008, 14:11
Bác có trang nào xem online hông bác? Em ngại nhất khoản d.l., thương em với, hị hị

Bác vào Ephim hoặc Zingfilm mà xem, nhiều phim hay lắm.(c)

NDT
28-12-2008, 14:24
https://img114.imageshack.us/img114/6/benjamin-button.jpg


Phim The Curious Case of Benjamin Button (Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button) dựa theo truyện ngắn của nhà văn Mỹ nổi tiếng Frank Scott Fritzerald, kể về trường hợp hy hữu của Benjamin Button: sinh ra là một ông lão 80 tuổi.


https://img114.imageshack.us/img114/2670/button2sj6.jpg


Và càng ngày càng trẻ lại theo thời gian, Benjamin gặp Daisy khi cô còn bé.

https://img114.imageshack.us/img114/8274/CoBe.jpg

NDT
28-12-2008, 14:26
-

Hai người gặp nhau khi Daisy còn là một cô bé

https://img114.imageshack.us/img114/1477/LittleDaisy.jpg



Daisy lớn lên thành một phụ nữ xinh đẹp là lúc Benjamin trở về tuổi trung niên. Năm Daisy 43 tuổi thì Ben trẻ lại còn 49 tuổi. Hai người đến với nhau trong một tình yêu kỳ lạ: một người ngày càng lớn lên và già đi, còn một người ngày càng trẻ lại.

https://img114.imageshack.us/img114/8036/CaoNien.jpg


-

https://img114.imageshack.us/img114/1753/CaoNien4.jpg

NDT
28-12-2008, 14:28
-
Khi Daisy lớn lên, thì Ben từ từ trẻ lại. Dần dần hai người sấp sỉ ngang tuổi nhau

https://img114.imageshack.us/img114/472/SoiGuong.jpg


-


https://img114.imageshack.us/img114/5841/NgangTuoi2.jpg

NDT
28-12-2008, 14:30
-

Nhưng đáng buồn là, khi Daisy càng lớn tuổi thì Ben càng nhỏ lại.

https://img114.imageshack.us/img114/1988/Benjamin-Button-Pitt_l.jpg

NDT
28-12-2008, 14:32
-

Ít thấy phim nào có nhiều người chết như vậy! Không kể những phim chiến tranh, những người chết trong phim là những người gần gũi với vai chính Ben khi anh sống trong nhà dưỡng lão với mẹ nuôi.

Mẹ nuôi anh làm việc chăm sóc người già trong nhà dưỡng lão, đã nhặt anh về nuôi khi anh bị cha ruột bỏ rơi trước nhà dưỡng lão do hình dạng quái dị khi mới sinh.

https://img114.imageshack.us/img114/8568/bejamin-button-01_680341c.jpg


Mẹ nuôi Ben, một phụ nữ da đen đã nhặt anh về nuôi khi anh bị bỏ rơi trước viện dưỡng lão

https://img114.imageshack.us/img114/7227/CaoNien3.jpg

Những người già trong nhà dưỡng lão tưởng rằng Ben cùng tuổi với họ, nhưng thật ra Ben chưa đến 10 tuổi. Trong khi Ben trẻ lại thì những người này lần lượt qua đời. Ben đã chứng kiến biết bao cái chết của người thân trong nhà dưỡng lão.

WARNING:

Tiếp theo là những tình tiết trong phim... Nếu không muốn mất hứng khi xem phim, xin ngừng đọc tiếp...


-

NDT
28-12-2008, 14:35
-

Về sau Ben và Daisy lấy nhau và có con.

https://img114.imageshack.us/img114/6195/NgangTuoi3.jpg


-


https://img114.imageshack.us/img114/4783/NgangTuoi.jpg

NDT
28-12-2008, 14:39
-

Daisy tưởng Ben bỏ đi vì thấy cô già đi trong khi anh ngày càng trẻ. Nhưng thật ra, Ben bỏ đi vì không muốn thấy mình ngày càng trẻ lại và cuối cùng sẽ trẻ hơn con gái mình, để cho Daisy phải chăm sóc cho 2 đứa bé cùng một lúc. Ben bỏ đi ngao du ở Ấn Ðộ, sống đời phiêu lưu, làm tất cả những gì có thể được, vì anh biết tương lai mình sẽ trở thành đứa bé, rồi sẽ trở thành trẻ sơ sinh...

Rồi 2 người có gặp lại nhau hay không? Khi đó tuổi tác khác biệt ra sao? Tương lai Ben ra sao? Ðón xem phim sẽ rõ....

Một phim thật "weird" vì đi ngược lại tư tưởng con người về dòng thời gian! Những người ước mình ngày càng trẻ lại hãy nhìn tấm gương của Ben. Anh trẻ lại đến nỗi trở thành đứa bé không thể tự chăm sóc cho chính mình...

https://img114.imageshack.us/img114/9638/alg_bradpitt.jpg



Cuốn phim bắt đầu với Daisy đã già yếu nằm trong một bệnh viện ở New Orleans. Trên giường bệnh, bà kể lại cho con gái về cuộc đời kỳ lạ của cha cô, người cha mà cô nhớ đã gặp một lần khi ông chỉ hơn cô vài tuổi, khi đó không ai nói với cô người thanh niên đó là cha cô.

https://img114.imageshack.us/img114/3201/ThieuNien.jpg



Trong khi đó, bão Katrina đang kéo đến. Và cảnh cuối cùng ngụ ý rằng cơn bão sẽ cuốn đi tất cả, kể cả sinh mạng của Daisy...

Một người già, một người trẻ, đều có kết thúc tương tự như nhau. Dù là xuôi hay ngược dòng thời gian, không ai có thể nắm bắt được khoảng thời gian đẹp nhất đời mình...


-

Uttichem
30-12-2008, 11:55
O la la em Imim review đúng loạt phim tớ vừa xem :D

- Far North xem được trừ đoạn cuối cắt da con gái đắp lên mặt mình man rợ quá và không thật lắm :LL

- Female Agents xem cũng được, tớ rất hâm mộ Sophie Marceau. Xem phim này nhớ truyện "Nam tước Phon Gonring" cũng nói về phong trào kháng chiến ở Pháp trong thế chiến thứ 2...

- Eastern Promises: mới xem hơi ghê ghê nhưng một lúc rồi quen ngay, cái chính là có Naomi Watt đóng, tớ mê mẩn cô diễn viên người Úc này nhá. Imim đã xem 21 Grams chưa? King Kong nữa ... xúc động ghê gớm (c)

Em thì xem xong Female Agents lại cứ nghĩ nếu xoay bối cảnh và diễn viên 1 tý, ta có ngay chị Ngọc Hiệp đang nghiến răng vì nợ nước thù nhà dũng cảm kiên cường đi đầu diệt ... Pháp. Anw, phim này xây dựng các nhân vật khác cũng hay và đa diện, không phiến diện như các phim cúng cụ nhà ta.
Không nhẽ hôm trước cùng xem Female Agents với anh Mỳ nhỉ? Cái Toàn cảnh điện ảnh Pháp ấy em xem được 2 phim, mà cái Disco chán chết.

alias.noodles
30-12-2008, 14:52
Em thì xem xong Female Agents lại cứ nghĩ nếu xoay bối cảnh và diễn viên 1 tý, ta có ngay chị Ngọc Hiệp đang nghiến răng vì nợ nước thù nhà dũng cảm kiên cường đi đầu diệt ... Pháp. Anw, phim này xây dựng các nhân vật khác cũng hay và đa diện, không phiến diện như các phim cúng cụ nhà ta.

Không nhẽ hôm trước cùng xem Female Agents với anh Mỳ nhỉ? Cái Toàn cảnh điện ảnh Pháp ấy em xem được 2 phim, mà cái Disco chán chết.

Ôi vinh dự thế cơ à?

Tớ xem phim DVD thôi chứ ít xem phim trên truyền hình lắm! TV chủ yếu là xem bóng đá và thời sự thôi :D

Lại nhắc nàng Sophie Marceau, vai công chúa Isabelle trong phim "Brave Heart" thôi thì cứ gọi là gợi cảm hết biết ;)

Cách đây mấy hôm tớ vừa xem lại "The Legend of 1900" của G. Tornatore và "The Pianist" của R. Polanski xúc động ghê gớm :)

thuongthuong
30-12-2008, 15:39
Mình thì vừa xem lại Twilight lần thứ 2, và đọc luôn 4 phần của bộ truyện này. Tự dưng muốn quay trở lại tuổi teen thế cơ chứ.
Một chút lãng mạn của tình yêu đầu đời khi cô nàng Bella gặp anh chàng Edward và yêu anh ta vô điều kiện khi biết anh ta là ma cà rồng.
Trong phim thì nhiều tình tiết bị thay đổi thứ tự không giống như trong truyện, anh chàng Edward trong truyện miêu tả có vẻ đẹp hoản hảo, còn anh chàng trong phim thì nhìn gian gian thế nào ý.
Cảnh thiên nhiên trong phim rất đẹp, núi rừng, sông ngòi uốn lượn như mơ vậy.

Uttichem
30-12-2008, 16:02
Ôi vinh dự thế cơ à?

Tớ xem phim DVD thôi chứ ít xem phim trên truyền hình lắm! TV chủ yếu là xem bóng đá và thời sự thôi :D

Lại nhắc nàng Sophie Marceau, vai công chúa Isabelle trong phim "Brave Heart" thôi thì cứ gọi là gợi cảm hết biết ;)

Cách đây mấy hôm tớ vừa xem lại "The Legend of 1900" của G. Tornatore và "The Pianist" của R. Polanski xúc động ghê gớm :)

Không anh ạ, em đi xem ở rạp. Khoảng đầu tháng 10 vừa rồi nó có chương trình Toàn cảnh Điện ảnh Pháp ở Megastar, thế là em vác xác đi xem thôi. Đến sớm còn có cả tiệc champagne nữa ạ. Vào rạp thì có đạo diễn phim vào nói xí lô xí là. Anh đạo diễn phim Female Agents nói Sophie Marceau có gửi lời chào các bạn và rất hạnh phúc khi được biết phim này được chiếu ở Việt Nam. Chắc anh ý nói điêu.
EM cũng thích Sophie Marceau trong Braveheart.

imim
02-01-2009, 20:43
Imim đã xem 21 Grams chưa? King Kong nữa ... xúc động ghê gớm (c)

Bạn Mỳ, mình ko xem thể loại phim này, mà có xem chắc cũng ko xúc động ghê gớm đâu =))

Quên mất, hôm trước cũng xem phim Mongol, hy vọng được xem phong cảnh thảo nguyên, núi rừng Mông Cổ và khí phách chiến binh thảo nguyên (ảnh hưởng của truyện Totem Sói), nhưng phim này cũng ko có gì đặc biệt lắm.

Ocean Flame, nghe các bạn báo chí bàn tán ghê quá, mình xem chỉ thấy: đàn bà sao có người lụy vì tình... ngu đến vậy, hết :shrug:

alias.noodles
02-01-2009, 20:49
Bạn Mỳ, mình ko xem thể loại phim này, mà có xem chắc cũng ko xúc động ghê gớm đâu =))



Ừ hồi đầu tớ cũng không khoái thể loại khủng long, đười ươi, chó sói ... nhưng riêng King Kong thì nên xem thử biết đâu bạn imim lại cảm thấy khác ;) :)

imim
02-01-2009, 21:01
Ừ hồi đầu tớ cũng không khoái thể loại khủng long, đười ươi, chó sói ... nhưng riêng King Kong thì nên xem thử biết đâu bạn imim lại cảm thấy khác ;) :)

Chó sói thì mình vẫn xem, còn King Kong thì quyết đấy =))

Ah, xem chương trinh Man vs Nature trên Discovery cũng hay. Phượt kinh.

Anh Già
04-01-2009, 13:10
Có film này của BBC quay '' Earth. Power of the planet '' full HD nhé , cảnh đẹp tĩ tã , bạn nào rảnh d/l về mà xem :


http://rapidshare.com/files/177768091/BBC_Earth.part01.rar
http://rapidshare.com/files/177768250/BBC_Earth.part02.rar
http://rapidshare.com/files/177768446/BBC_Earth.part03.rar
http://rapidshare.com/files/177768610/BBC_Earth.part04.rar
http://rapidshare.com/files/177768813/BBC_Earth.part05.rar
http://rapidshare.com/files/177768977/BBC_Earth.part06.rar
http://rapidshare.com/files/177769181/BBC_Earth.part07.rar
http://rapidshare.com/files/177769381/BBC_Earth.part08.rar
http://rapidshare.com/files/177769543/BBC_Earth.part09.rar
http://rapidshare.com/files/177769784/BBC_Earth.part10.rar
http://rapidshare.com/files/177769990/BBC_Earth.part11.rar
http://rapidshare.com/files/177770090/BBC_Earth.part12.rar

hoặc :

http://depositfiles.com/files/3u9w8l5v7
http://depositfiles.com/files/daa04ftxa
http://depositfiles.com/files/17uu0y6ho
http://depositfiles.com/files/zs02y9e8r
http://depositfiles.com/files/0fahn5w5e
http://depositfiles.com/files/8wyxo5f91
http://depositfiles.com/files/dt9jv3nzn
http://depositfiles.com/files/zcs4kvala
http://depositfiles.com/files/9vg037qa9
http://depositfiles.com/files/wfiv63yyx
http://depositfiles.com/files/gkt77387d
http://depositfiles.com/files/a34bnafjp

arvil77
04-01-2009, 16:49
Đợt rồi mỗi ngày tớ xem ít nhất 1 phim, ngày cao điểm 3 phim, xem đến phát chán, phát mệt nhưng chả có việc gì làm, nên cứ phải xem :D

Có phim hài Something's gotta give tớ thích nhất . Có Jack Nicholson (dv tớ thích), Diane Keaton, Keanu Reeves (tớ ko thích cậu này). Lần đầu xem Diane Keaton đóng, thích . Sau đi qua rạp thấy có phim Mad Money cũng có Diane Keaton, định xem nhưng lại thôi Bạn nào xem chưa ?

Vừa hỏi anh Gúc thì ra Diane Keaton đoạt giải Quả Cầu Vàng diễn viễn nữ xuất sắc nhất năm 2004 cho Something's gotta give. J. Nicholson cũng nằm trong danh sách đề cử nhưng ko được

LinhEvil
06-01-2009, 17:31
Nhà em lạc hậu giờ đang xem Prison Break

1 dàn diễn viên nam mắt xanh lá cây, thân hình vạm vỡ hì hục đào bới để vượt ngục

mang đậm tính giải trí lê thê và ko có gì là đau đớn bi lụy

Toet
06-01-2009, 19:25
Tớ không xem phim dạo này, nhưng mới đi xem Bale Hồ Thiên Nga do nhà hát bale quốc gia Nga biểu diễn. Buồn lắm í, vì em thiên nga không chết, mà quỷ ác thì bị vặt tuột 1 bên cánh, sau đó giãy giụa rất bale rồi chết hẳn. Em Thiên nga với Hoàng tử sánh vai nhau múa một điệu hạnh phúc.
Nói chung là buồn!

jinxia
06-01-2009, 21:29
Tớ không xem phim dạo này, nhưng mới đi xem Bale Hồ Thiên Nga do nhà hát bale quốc gia Nga biểu diễn. Buồn lắm í, vì em thiên nga không chết, mà quỷ ác thì bị vặt tuột 1 bên cánh, sau đó giãy giụa rất bale rồi chết hẳn. Em Thiên nga với Hoàng tử sánh vai nhau múa một điệu hạnh phúc.
Nói chung là buồn!

Đáng đời con quỷ ác! Thế là em với chàng sống hạnh phúc bên nhau đến già rồi Hoàng tử ơi. Mau làm thư mời cho em sang cùng chàng đi!

netwalker
06-01-2009, 22:55
Bạn LinhEvil đang xem Prison Break season mấy. Bây giờ có bản HD của 3 season rồi thì phải, cả OZ cũng vậy.

Mình vừa xem Appaloosa, một phim cao bồi miền viễn Tây, nói về những thị trấn đầu tiên của nước Mỹ nằm dọc theo đường ray tàu hỏa xuyên lục địa của Mỹ thời khai thiên lập địa. Những thị trấn này thường xuyên bị cướp phá, thị trưởng và dân chúng thường phải tìm kiếm những tay súng cự phách và có tâm vào các vị trí cảnh sát bảo vệ thị trấn.

Một bộ phim Cao bồi Viễn Tây hay nói về một tình bạn đẹp, với diễn suất của một loạt sao đã từng đoạt giải Oscar và được đề cử về diễn xuất như Ed Harris, Viggo Mortensen (the Lord of the Ring, Hidalgo), Jeremy Iron (Oscar phim Reversal of Fortune ), Renée Zellweger (Oscar phim Cold Mountain).

batman
10-01-2009, 11:33
Xem lại TITANIC mình thấy vẫn rất khoái

alias.noodles
11-01-2009, 11:52
Titanic xem cũng hay nhưng tớ vẫn cho rằng nam diễn viên chính hơi trẻ hơn nàng Rose, nhiều cái nổi quá đâm ra người ta quên mất chi tiết này chăng?

alias.noodles
11-01-2009, 11:56
@NET: Tớ có xem ALIAS và mê mệt em Jeniffer Garner :"> Tuy nhiên xuất sắc nhất vẫn là việc chọn bài hát trong phim. Vì là phim nhiều tập nên mấy phần sau cũng nhạt dần ;)

netwalker
11-01-2009, 21:37
Ừ cái hồi mới ra season premier mình nhìn em Jennifer Garner đội tóc giả màu đỏ trông cũng hot phết nhưng cũng chỉ xem hết season 1 là thôi.

netwalker
11-01-2009, 22:26
À ở Việt Nam đã chiếu The Tudors chưa? cũng chỉ là show truyền hình nhưng hot lắm, nói về vua Henry VIII của nước Anh, bên này đã ra đến season 2. Có một film lẻ khác cũng về cùng một đề tài là The Other Boleyn Girl với sự tham ra của Natalie Portman và Scarlett Johansson.

Dạo này xem nhiều film hay thấy motive giống giống nhau như The Children of Haung Shi với Jonathan Rhys Meyers (diễn viên đóng vai vua Henry VIII của the Tudors) và Châu Nhuận Phát, nói về một phóng viên Anh giả làm nhân viên Chữ Thập Đỏ chụp được vụ thảm sát Nam Ninh, lính Nhật bắt được ra lệnh xử tử. Đúng lúc hành quyết thì được một một lính Trung Cộng cứu sống ( Châu Nhuận Phát thủ vai). Sau đó anh ta nhận trông nom một trại trẻ mồ côi Trung Quốc hộ cho một người bạn là một Y tá Mỹ làm tình nguyện ở Trung Quốc khi cô này đi vắng, công việc là phải lo từ chỗ ở, cái ăn, cái mặc đến giảng dạy cho lũ trẻ, anh ta phải đi mua chịu hạt giống về trồng rau nuôi lũ trẻ. Sau đó, quân Tàu Tưởng đến cướp phá và dự định bắt bọn trẻ con đi lính, rồi quân Nhật đến ném bom, và để bảo đảm an toàn cho lũ trẻ, anh ta lên kế hoạch là đưa lũ trẻ đến Li Sơn ở trong sa bạc Gobi thuộc Nội Mông. Cả đoàn đi bộ gồng gánh, đẩy xe bò cả ngàn cây số vượt qua băng tuyết, bão táp, quân Nhật đi tuần mới đến được vành đai của sa mạc Gobi, ông thị trưởng ở đây nghe chuyện cảm động quá và điều bốn xe tải Dodge chở tất cả mọi người đến Li Sơn. Anh này về sau bị chết vì vi trùng uốn ván (phong đòn gánh). Đây là câu chuyện có thật và tất cả những nhân chứng còn sống tả lời phỏng vấn ở cuối phim.

Một phim khác cũng về cùng đề tài và dựa trên chuyện có thật là Defiance nói về 4 anh em nông dân sống ở vùng biên giới Ba lan và Belarus đã cứu sống hơn nghìn người Do Thái khỏi sự tàn sát của quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ xây dựng lều trại trong rừng và đón nhận những người Do Thái đến đó ở. Để lo lương thực nuôi hơn nghìn người là cả một vấn đề nan giải nhất là trong thời chiến và thời tiết khắc nghiệt mùa đông, ông anh cả do Daniel Craig ( James Bond 007 trong film này trở thành người hùng của dân Do Thái) đã có lần phải thịt cả con ngựa yêu quý của mình để nuôi sống mọi người.

batman
12-01-2009, 08:49
Chạng Vạng...:D, phim của teen mà ko phải teen,:L

alias.noodles
12-01-2009, 08:58
Defiance nói về 4 anh em nông dân sống ở vùng biên giới Ba lan và Belarus đã cứu sống hơn nghìn người Do Thái khỏi sự tàn sát của quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai...



Tớ cũng rất thích Natalie Portman từ phim The Professional và Scarlett Johansson trong Lost In Translation (c)

Vừa mua Defiance nhưng chưa kịp xem :)

bluesky85
12-01-2009, 10:25
Hờ, tối qua bật DVD coi Rock Camp. Lâu lâunghe tụi nhỏ hát hò nhí nhố cũng zui....

alias.noodles
15-01-2009, 08:05
Đã xem Defiance với anh 007 trong vai Tuvia hào hiệp. Phim khá hay nhưng OST mới thực là xuất sắc!

batman
26-01-2009, 01:58
xích bích 2 tiếp nối mạch sướt mướt đầy nữ tính của phần một, thất vọng vì mức độ hoành tráng và quá xa so với tưởng tượng,kết thúc hơi ngu (NO)

imim
05-02-2009, 13:09
Tớ cũng rất thích Natalie Portman từ phim The Professional và Scarlett Johansson trong Lost In Translation (c)

Vừa mua Defiance nhưng chưa kịp xem :)

Em lại thích Johansson nhất trong phim The girl with pearl earings (về 1 họa sỹ người Hà Lan và mẫu nữ). Mới xem Vick Cristina Barcelona cũng em này đóng (cùng với cả Penelope Cruz - nhưng mình ko thích em này và các phim có em đóng, mặc dù vẫn xem), nhưng thấy cũng bình thường, còn ko bằng Match Point. Em này có vẻ hợp với dòng phim giả cổ hơn thì phải, trông dễ thương và đằm thắm hơn (kiểu như The other Bolyne girls đấy).

Đợt vừa rồi có thời gian xem 1 số phim thấy cũng tạm tạm:

The seltering sky: Phim này thấy bạn mình bảo là ra lâu rồi, nhưng mới xem, có John Malkovic đóng. Đúng kiểu dân Phượt, 3-some ở Châu Phi ;) Cũng lê la mỗi nơi mấy ngày, cũng cảm thấy mệt mỏi vì di chuyển, rồi dính sốt Châu Phi, rồi tèo... Mở đầu phim có đoạn phân biệt giữa tourist (những người khi đến nơi nào đó họ đã nghĩ đến ngày trở về) và traveller (là những cứ đi mà chưa chắc đã có ngày hay dự định quay về). 1 phim đậm chất Phượt, phong cảnh Châu phi đẹp và khá điển hình. Những bạn nào ngại nóng bức, bẩn, mệt thì nên đi Phượt Châu Phi qua màn ảnh nhỏ thế này thôi cho nó lành ;) Tiếc là khi hết phim không có màn: Xin chân thành cảm ơn UBND này, ông bà A ở địa chỉ kia nên mình cũng ko rõ là cảnh quay ở những nơi đâu ở Phi Châu, ko biết có Makkareck gì ở Marốc của các bạn ko :)

A time for drunk horses (phim Iran): về cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt của người dân (mà trong phim focus vào trẻ em) vùng biên giới Iran-Iraq, đặc biệt là trong mùa đông tuyết trắng xóa. Phim giàu tính nhân văn, cảnh quay đẹp.

The Ultimate gift: Phim tâm lý nhẹ nhẹ, xem cũng tạm được qua ngày. Phim về 1 anh chàng gốc gác nhà giàu, cũng chỉ biết ăn chơi. Tuy nhiên, khi ông nội là tỷ phú qua đời, muốn được thừa hưởng lại gia tài thì phải làm 1 số việc theo chỉ dẫn, mỗi việc là 1 món quà: dạy cho biết về yêu quý lao động, về tình bạn, trân trọng tiền bạc,... qua 1 số thử thách ấy cuối cùng mới được tiền, rất nhiều tiền.

Slummy dog millionaire: Phim này đạt nhiều giải rồi nên ko phải bình luận thêm nữa. Tuy nhiên, vẫn pha chút sến sến kiểu Ấn độ.

Một số phim nữa nhưng chịu chẳng nhớ ra tên là gì và nội dung ra sao :shrug:

Zoom_HN
07-02-2009, 19:28
Tý nữa em đi xem phim này : (NT)Chuyện kể lúc nửa đêm (Bedtime Stories) kể về anh chàng Skeeter Bronson (Adam Sandler đóng) - một người chạy việc vặt trong khách sạn phải chăm sóc hai đứa cháu thay cho chị gái. Như bao gia đình khác, cứ mỗi tối, Skeeter kể cho lũ trẻ nghe những câu chuyện cổ tích để chúng có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tuy nhiên, vì không thích thú với bộ sưu tập truyện thông thường, nên Skeeter quyết định tự sáng tạo ra những câu chuyện của chính mình, đồng thời để cho lũ trẻ tham gia vào đó. Nhưng rồi, bất cứ điều gì lũ trẻ mang vào câu chuyện đều kết thúc bằng việc trở thành hiện thực vào ngày hôm sau, trong cuộc sống thật. Chính vì thế, Skeeter lạc vào những cuộc phiêu lưu kinh hoàng từ việc biến thành một nông dân trong thời Trung cổ, một người làm trang trại miền Tây, một đấu sĩ thời Hy Lạp cổ đại cho tới lửng lơ giữa vũ trụ bao la......

http://www.vnupload.com/images/773_IMG_2273.JPG (http://www.vnupload.com/view-773_IMG_2273.JPG)

thoasapa
07-02-2009, 21:12
Có bác nào xem Chạng vạng rồi à? Trên mạng có xem dc ko ạ? Cho em xin đường link với, em thik xem thể loại ma quái và kinh dị lém!:D

Humboldt
09-02-2009, 21:09
Mới đi xem "The Reader" ở Berlinale (Liên hoan phim Berlin) các bác ạ. Rất đáng xem!
------------

Where do I begin?
...to tell a story of how great a love can be...

Không biết có thể gọi đây là một câu chuyện tình yêu hay không. Đoạn cuối của phim. Michael nói rằng đó là một affaire tình ái khi cậu 15 tuổi. Nhưng có thể nào chỉ là một affaire không khi cả cuộc đời mình, Michael chỉ hướng đến người phụ nữ hơn cậu cả 18 tuổi ấy - người đã tình cờ chăm sóc cậu khi cậu trở bệnh trên phố, đã mạnh mẽ và bí ẩn cuốn cậu vào một cuộc tình với những nghi thức có phần khác thường: tắm - làm tình - đọc truyện, người đột nhiên biến mất rồi trở lại với cuộc đời cậu cũng bất thường như chính con người nàng khi Hanna là bị cáo trong một phiên tòa xử vụ giết hại 300 người Do thái trong trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz và Michael là sinh viên luật... Cho đến mãi sau này - khi đã là một luật sư thành đạt - Michael vẫn mong mỏi và say mê làm một việc mà chàng biết sẽ đem đến cho nàng điều gì đó: đọc truyện cho nàng nghe, dù chỉ là đọc để thu vào băng cassette gửi vào cho nàng phía sau song sắt.

Hanna là một ẩn số - với Michael và với cả người xem... Hanna mạnh mẽ và quyết liệt, nồng nàn và đam mê, yếu đuối và cũng đầy bối rối... Nàng chăm sóc Michael như một người mẹ chăm đứa con yếu bệnh của mình. Nàng ưa sạch sẽ và nàng luôn muốn tắm cho Michael thơm phức như cái cách nàng muốn. Nàng nồng nàn gối chăn và nàng thích nghe những câu chuyện Michael đọc. Nàng háo hức, nàng vui, nàng khóc và nàng phẫn nộ với những nhân vật trong sách. Michael bị cuốn vào nàng, nàng bị cuốn vào những câu chuyện. Chàng trở nên yêu đời hơn, không còn cảm thấy mình bệnh tật, đau yếu. Chàng mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn. Sẽ không thấy khoảng cách tuổi tác trong cuộc tình giữa cậu học trò 15 tuổi và người đàn bà làm nghề soát vé tầu 33 tuổi khi nàng nằm gọn trong vòng tay chàng, lắng nghe câu chuyện chàng đọc và khóc. Nàng mới bé nhỏ, đa cảm và yếu đuối làm sao. Hanna đã đem lại cho Michael sức sống, ý thức về một cuộc đời rộng mở phía trước. Micheal mở ra cho nàng một thế giới mới - thế giới của những câu chuyện chàng đọc...

Bộ phim là câu chuyện đan xen giữa ký ức và hiện tại của Michael. Ký ức ấy là những buổi trốn học để đến với Hanna, để yêu nàng theo một trình tự giống nhau nhưng chưa bao giờ nhàm chán: tắm - làm tình - đọc truyện. Ký ức ấy là tiếng tàu điện leng keng trên phố, là nhà thờ cổ tróc sơn ở một vùng quê yên ả, là những cánh đồng lúa mỳ bạt ngàn và con đường làng bon bon bánh xe đạp của Hanna và Michael trong chuyến đi dã ngoại. Ký ức ấy cũng là nụ hôn tinh nghịch của Michael đặt lên môi Hanna sau khi thanh toán tiền cho một bữa ăn ở quán bên đường, được bà chủ quán hỏi thăm: "Đồ ăn ngon chứ, tôi nghĩ mẹ cậu hài lòng" - "Vâng, tôi nghĩ bà ấy thích". Ký ức ấy cũng là những day dứt khi Michael phân vân giữa đến với Hanna hay đi chơi với bạn để rồi một ngày nàng biến mất không lời tạm biệt. Ký ức ấy cũng là dằn vặt của một sinh viên luật xuất sắc khi ngồi trong phiên tòa xử Hanna, đau đớn khi nhìn người đàn bà của mình bị kết tội trong khi biết rằng chỉ cần nêu ra một chi tiết thôi, nàng sẽ không bị kết án. Chỉ một mình Michael hiểu được vẻ hoảng hốt bối rối của Hanna khi luật sư đề nghị nàng viết ra giấy, so sánh chữ viết của nàng hiện tại và bản báo cáo của Auschwitz 20 năm trước sẽ mở ra cho nàng đường thoát, nhưng Hanna từ chối. Nàng nhận hết lỗi về mình, chỉ để không phải thừa nhận một nỗi xấu hổ nàng luôn che giấu: nàng không biết chữ. Sẽ là cứu nàng hay phản bội lại nàng khi tiết lộ bí mật duy nhất ấy?

Kate Winslet đã diễn rất xuất sắc vai Hanna của mình - không cần bàn cãi nữa - nhưng thật là thiếu xót nếu bỏ qua David Kross, người đã diễn rất đạt Micheal trong ký ức, từ niềm đam mê rụt rè của một cậu bé với người đàn bà trưởng thành hơn mình nhiều, niềm háo hức bao bọc được nàng qua những câu chuyện đến những trăn trở day dứt giữa cứu nàng khỏi vòng lao lý hay để nàng được bình yên với bí mật của cuộc đời mình. Đã từng xem David Kross trong Krabat hồi thàng 10 và không mấy ấn tượng, nhưng vai Micheal của hồi ức có thể đặt David Kross ngang tầm với Kate Winslet và Ralph Fiennes.

Hiện tại của Michael là những ngôi nhà cao tầng và auto lăn trên phố, những phiên tòa và những bị can, là cô con gái của một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ... Và trong hiện tại ấy luôn tồn tại ký ức về một cuộc tình xa xôi, về người đàn bà giờ đã sống sau song sắt nhưng vẫn luôn luôn ám ảnh chàng. Michael quyết định làm cái việc mà hơn 20 năm trước chàng đã rất hào hứng làm: đọc truyện cho Hanna nghe. Chàng thu băng những câu chuyện và gửi vào nhà tù... Dưởng như mối tình của họ chưa bao giờ qua. Họ không sống gần nhau, không có tắm - làm tình nữa nhưng vẫn còn những câu chuyện. Họ yêu nhau theo cái cách khác thường như từ trước đến giờ vẫn vậy. Liệu có phải chỉ là một affaire thôi khi người đàn ông ấy sau bao nhiêu năm vẫn hào hứng đọc truyện cho người đàn bà của mình nghe?

Một ngày trước khi được tự do, Hanna chọn cái chết để từ biệt Michael. Có người nói rằng đọc "Der Vorleser" cảm thấy bị ám ảnh, Hanna ám ảnh Michael và ám ảnh cả những người dõi theo cuộc đời nàng. Họ không hiểu được tại sao Hanna lại lựa chọn như thế. Còn tôi, tôi cảm thấy mình hiểu được...
- Cậu bé à, cậu vẫn sẽ đọc truyện cho tôi nghe chứ? Hay giờ đây sẽ kết thúc?
- Em đã có thể tự mình đọc được rồi mà...

Và tôi rơi nước mắt.

Bộ phim được quay ở Đức. Những cánh đồng lúa mỳ, những con đường đất... rất quen thuộc ở những vùng quê Đức, đặc biệt là Đông Đức. Bỗng nhiên muốn được đạp xe trên những con đường ấy, vào một ngày hè...

Người ta cho rằng bộ phim "vui" vì các nhân vật nói tiếng Anh đặc giọng Đức - tránh sao được khi đa phần diễn viên là người Đức. Một câu chuyện Đức - một bi kịch tình yêu trong bối cảnh người Đức vẫn còn day dứt về quá khứ. "Nếu ở địa vị tôi, ông sẽ làm gì?" - câu hỏi của Hanna dành cho viên thẩm phán - hình như chưa bao giờ tìm được một câu trả lời đúng. Từng phút một người ta tự hỏi liệu đến bao giờ bóng ma của Đức Quốc xã sẽ qua đi, người Đức sẽ phải gánh chịu tội lỗi của cha ông họ đến bao giờ? Nỗi đau của người Đức, diễn ra ở nước Đức - sẽ tuyệt vời hơn nếu Kate Winslet và Ralph Fiennes cũng diễn được tiếng Đức, dù chỉ là tiếng Đức đặc giọng Anh.

HaGem
20-02-2009, 09:19
Có bác nào xem Chạng vạng rồi à? Trên mạng có xem dc ko ạ? Cho em xin đường link với, em thik xem thể loại ma quái và kinh dị lém!:D

Phim không đáng để xem đâu ạ! :(

Bagai
23-02-2009, 05:46
Mấy hôm trước vừa xem "Away From Her"- phim về chuyện tình cảm của đôi vợ chồng cưới nhau đã hơn 40 năm rất cảm động.

NDT
24-02-2009, 14:53
Danh sách đề cử và thắng giải Oscar 81 cho những phim năm 2008:

http://www.oscars.org/awards/81academyawards/nominees.html

Chỉ đạo nghệ thuật (Art Direction):
1. "Changeling” (Universal), Art Direction: James J. Murakami, Set Decoration: Gary Fettis
2. “The Curious Case of Benjamin Button” (Paramount and Warner Bros.), Art Direction: Donald Graham Burt, Set Decoration: Victor J. Zolfo
3. “The Dark Knight” (Warner Bros.), Art Direction: Nathan Crowley, Set Decoration: Peter Lando
4. “The Duchess” (Paramount Vantage, Pathé and BBC Films), Art Direction: Michael Carlin, Set Decoration: Rebecca Alleway
5. “Revolutionary Road” (DreamWorks, Distributed by Paramount Vantage), Art Direction: Kristi Zea, Set Decoration: Debra Schutt
Thắng: “The Curious Case of Benjamin Button”
Review:https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1348&page=28

Kỹ thuật điện ảnh (cinematography):
1. “Changeling” (Universal), Tom Stern
2. “The Curious Case of Benjamin Button” (Paramount and Warner Bros.), Claudio Miranda
3. “The Dark Knight” (Warner Bros.), Wally Pfister
4. “The Reader” (The Weinstetin Company), Chris Menges and Roger Deakins
5. “Slumdog Millionaire” (Fox Searchlight), Anthony Dod Mantle
Thắng: “Slumdog Millionaire”

Hóa trang:
1. “The Curious Case of Benjamin Button” (Paramount and Warner Bros.), Greg Cannom
2. “The Dark Knight” (Warner Bros.), John Caglione, Jr. and Conor O’Sullivan
3. “Hellboy II: The Golden Army” (Universal), Mike Elizalde and Thom Floutz
Thắng: “The Curious Case of Benjamin Button”

Hiệu ứng thị giác:
1. “The Curious Case of Benjamin Button” (Paramount and Warner Bros.), Eric Barba, Steve Preeg, Burt Dalton and Craig Barron
2. “The Dark Knight” (Warner Bros.), Nick Davis, Chris Corbould, Tim Webber and Paul Franklin
3. “Iron Man” (Paramount and Marvel Entertainment), John Nelson, Ben Snow, Dan Sudick and Shane Mahan
Thắng: “The Curious Case of Benjamin Button”

Nam diễn viên phụ xuất sắc:
1. Josh Brolin trong phim “Milk” (Focus Features)
2. Robert Downey Jr. trong phim “Tropic Thunder” (DreamWorks, Distributed by DreamWorks/Paramount
3. Philip Seymour Hoffman trong phim “Doubt” (Miramax)
4. Heath Ledger trong phim “The Dark Knight” (Warner Bros.)
5. Michael Shannon trong phim “Revolutionary Road” (DreamWorks, Distributed by Paramount Vantage)
Thắng: Heath Ledger (đã qua đời sau khi đóng phim Dark Knight, giải thưởng được cha mẹ và chị nhận lãnh)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:
1. Amy Adams trong phim “Doubt” (Miramax)
2. Penélope Cruz trong phim “Vicky Cristina Barcelona” (The Weinstetrong phim Company)
3. Viola Davis trong phim “Doubt” (Miramax)
4. Taraji P. Henson trong phim “The Curious Case of Benjamin Button” (Paramount and Warner Bros.)
5. Marisa Tomei trong phim “The Wrestler” (Fox Searchlight)
Thắng: Penélope Cruz


Nam diễn viên chính:
1. Richard Jenkins trong phim "The Visitor,";
2. Frank Langella trong phim "Frost/Nixon";
3. Sean Penn trong phim "Milk";
4. Brad Pitt trong phim "The Curious Case of Benjamin Button";
5. Mickey Rourke trong phim "The Wrestler."
Thắng: Sean Penn

Nữ diễn viên chính:
1. Anne Hathaway trong phim "Rachel Getting Mirried";
2. Angelina Jolie trong phim "Changeling";
3. Melissa Leo trong phim "Frozen River";
4. Meryl Streep trong phim "Doubt";
5. Kate Winslet trong phim "The Reader".
Thắng: Kate Winslet

Ðạo diễn:
1. David Fincher trong phim "The Curious Case of Benjamin Button";
2. Ron Howard trong phim "Frost/Nixon";
3. Gus Van Sant trong phim "Milk";
4. Stephen Daldry trong phim "The Reader";
5. Danny Boyle trong phim "Slumdog Millinaire."
Thắng: Danny Boyle

Phim ngoại quốc:
1. "The Baader Meinhof Complex" của Ðức;
2. "The Class" của Pháp;
3. "Departures" của Nhật;
4. "Revanche" của Áo;
5. "Waltz With Bashir" của Do Thái.
Thắng: "Departures"

Phim Mỹ:
1. “The curious case of Benjamin Button” do nam tài tử Brad Pitt thủ diễn. Từ phim này, Brad Pitt được đề cử giải nam diễn viên chính hay nhất.
2. “Frost/Nixon” với màu sắc chính trị. Vai chính Frank Langella được đề cử là giải nam diễn viên chính.
3. “Milk” nói về vấn đề đồng tính nam giới, Sean Penn nhập vai thật xuất sắc, đã thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc”.
4. “The reader” với Kate Winslet trong một vai diễn xuất phức tạp, đã thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" qua phim này.
5. “Slumdog millionaire”
Thắng: Slumdog millionaire

Oscar là giải cao nhất của ngành điện ảnh. Trước khi tiến đến Oscar, "Slumdog millionaire” bỗng xuất hiện, đoạt 4 trái cầu vàng (Golden globe), đoạt luôn 7 giải BAFTA là giải thưởng điện ảnh Anh quốc, tương đương với Oscar của Mỹ; và thêm 5 giải do giới phê bình lựa chọn.

“Slumdog millionaire” là câu chuyện một kẻ sống ở khu ổ chuột Mumbai trở thành triệu phú. Một bộ phim mang số phận lận đận không khác gì các nhân vật trong truyện phim. Tháng 8 năm 2007, Warner Independent Pictures, chi nhánh chuyên phát hành những phim độc lập của hãng phim Warner Brothers (đang thắng thế sau khi phát hành phim Batman "The Dark Night"), đã mua lại bộ phim với giá 5 triệu Mỹ kim. Nhưng vào tháng 5, 2008, Warner Independent Pictures bị đóng cửa do tình hình kinh tế. Ðiều này có nghĩa là phim sẽ không được chiếu ở rạp mà phải phát hành dưới dạng DVD. Vào tháng 8, 2008, công ty Fox Searchlight đồng ý mua lại một nửa quyền phát hành phim, chia 50% phí tổn phát hành cũng như là tiền lời với Warner Brothers.

Ðầu tiên, Slumdog chỉ được chiếu hạn chế ở 10 rạp tại Mỹ, nơi có đông cộng đồng người Ấn Ðộ, hy vọng được huề vốn. Và... cho đến nay, phim Slumdog đã được trình chiếu khắp thế giới, thu vào 160 triệu Mỹ kim, đoạt 8 giải trong số 10 giải Oscar được đề cử cho phim:

1. Best Picture (Phim hay nhất)
2. Best Director (Đạo diễn xuất sắc nhất)
3. Best Adapted Screenplay (Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất)
4. Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất)
5. Best Film Editing (Biên tập xuất sắc nhất)

Ngoài ra, bộ phim gần như hốt hết những giải liên quan đến âm thanh:

6. Best Original Score (Nhạc nền xuất sắc nhất) cho nhà soạn nhạc A.R. Rahman
7. Best Original Song (Nhạc phim xuất sắc nhất) cho ca khúc "Jaiho"
8. Best Sound Mixing (Âm thanh xuất sắc nhất) cho phần hòa âm của Resul Pookutty, Richard Pryke và Ian Tapp

Nhiều khán giả xem chương trình Oscar chỉ để ngắm tài tử. Bắt mắt nhất phải nói là cặp siêu sao Angelina Jolie và Brad Pitt.




https://img18.imageshack.us/img18/9789/oscar81.jpg



Angelina từng nói về cuộc ly dị giữa cô và người chồng thứ hai Billy Bob Thornton (2 người ly dị vào năm 2003, trước khi Angelina gặp Brad Pitt trong phim Mr. & Mrs. Smith vào năm 2005): "Tôi rất buồn. Ðây là một giai đoạn khó khăn và đau khổ. Chúng tôi có sự thông cảm sâu xa, một cuộc hôn nhân sâu sắc, cho nên không thể nói rằng có một lý do duy nhất cho sự tan vỡ. Nhưng đối với tôi, rõ ràng là những ưu tiên của chúng tôi đã thay đổi qua đêm. Anh ấy tập trung vào âm nhạc và sự nghiệp. Còn tôi tập trung vào con cái. Tất cả chỉ là, điều gì là quan trọng nhất cho chính mình."

Khi cuộc hôn nhân giữa Brad Pitt và Jennifer Aniston tan vỡ, nhiều khán giả đã suýt soa, vì cả hai thật xứng đôi vừa lứa. Jenifer là nữ tài tử xinh đẹp và dễ thương của chương trình truyền hình nổi tiếng "Friends". Brad là tài tử đẹp trai với tài diễn xuất thật độc đáo (Fight Club, 13 Monkeys, 7 years in Tibet...)

Nhưng sau khi lấy Angelina Jolie, cuộc đời Brad Pitt đã thay đổi 180 độ. Chàng tài tử hào hoa trở thành bố của 6 đứa con, trong đó có Pax Thien Jolie-Pitt, cậu bé Việt Nam 3 tuổi được 2 người nhận làm con nuôi; 1 người con nuôi từ Ethiopia; 1 người con nuôi từ Cambodia; và 3 đứa con của hai người.



Brad và Angelina đến Việt Nam nhận con nuôi

https://img18.imageshack.us/img18/4094/images1213351_brad.jpg



Angelina là đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc, luôn dành ra 1/3 tiền thu nhập để đóng góp cho Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cũng như là vận động giúp đỡ người tỵ nạn trên khắp thế giới. Cô cho biết sau khi làm đại sứ thiện chí, cô có dịp đi phượt khắp nơi, và đặc biệt khi đóng phim Lara Croft Tomb Raider tại Cambodia, cuộc đời cô đã thay đổi khi thấy cuộc sống cơ cực của người Cambodia và người tỵ nạn trên khắp thế giới.

Brad Pitt hiện đang giúp gây quỹ xây dựng nhiều căn nhà bền vững môi trường, tiết kiệm năng lực và sử dụng năng lượng mặt trời tại bang Louisiana, cho các nạn nhân mất nhà cửa sau bão lụt Katrina.

49er
25-02-2009, 01:44
Ah, xem chương trinh Man vs Nature trên Discovery cũng hay.

Hình như là Man vs. Wild của Bear Grylls trên Discovery chư? Ngoài cái show này, trên Discovery còn có Survivorman của anh Les Stroud xem cũng phê lắm.

likemoon
06-03-2009, 13:42
Bộ phim nói về những người Hmong ở Mỹ ( số lượng lên tới 200.000 người ), phim nhận được nhiểu lời khen ngợi và anh bạn đồng nghiệp quê Minessota khuyên tớ nên xem, vì bạn đấy nhầm tớ là người Mông ( tớ thì không phải là Mong mà là Muong - khác 1 chữ u thôi ). Bạn bảo người dân tộc của you ở Minessota rất đông, mình nghĩ thế quái nào mà ở Việt Nam cũng chả có mấy người mà bên Mỹ những 200,000...và lý do vì sao người dân tộc thiểu số VN lại ở Mỹ... Bạn Mỹ trả lời cho thắc mắc ấy là vì chiến tranh ở VN người Hmong đã giúp Mỹ nhưng lý do sâu xa là vì để có lực lượng lao động phổ thông nặng nhọc, ở ngoài đồng, trong các nhà máy, trên các công trường xây dựng..vv...

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BIjSMDNEKZc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BIjSMDNEKZc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

anhminh
06-03-2009, 16:00
toàn tiếng Tàu :(

alias.noodles
06-03-2009, 16:16
Được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của Clint Eastwood đấy :) (c)

Xem cả phim đi chứ Youtube làm gì hả bạn anhminh ;)

alias.noodles
09-03-2009, 23:09
Tớ vừa xem lại "Vertical Limit" chiếu trên HBO về một cuộc chinh phục Đỉnh K2. Xem xong qua đọc lại topic Everest trên diễn đàn, rồi lại sang tham khảo 3 cái giấy chứng nhận của 3 thành viên VN đã trèo lên đỉnh Everest.

Thú thật là vẫn hoang mang và lẫn lộn!

botram
10-03-2009, 12:07
Tối qua xem bộ "Vertical Limit" trên HBO này. Thấy thực sự là khủng khiếp so với những gì tưởng tượng khi chinh phục đỉnh cao. Quá choáng.

TÍM
11-03-2009, 21:29
Oài, ko để ý để xem lại với :)

Công nhận, khủng khiếp, em ko bao giờ nghĩ mình sẽ leo lại FXP nhưng nếu có cơ hội leo núi tuyết ở đờ rét sen với Toét và bò tót chắc ko từ chối ;-)

Bátước
12-03-2009, 12:11
Tối qua xem bộ phim kể về cuộc đời của Christ Garner (Wills Smith đóng) - người môi giới chứng khoán. Từ chỗ tay trắng đến lúc có 1 khối tài sản lớn. Nhiều đoạn muốn rơi nước mắt nhưng thật sự khâm phục ý chí vươn lên của 1 con người trước nghịch cảnh. Ở hoàn cảnh đó, nhiều người sẽ chọn cách buông xuôi, 1 số người sẽ chọn cách chiến đấu nhưng chỉ 1 số rất ít người mới có thể vươn đến thành công.

imim
13-03-2009, 12:54
Tối qua xem bộ "Vertical Limit" trên HBO này. Thấy thực sự là khủng khiếp so với những gì tưởng tượng khi chinh phục đỉnh cao. Quá choáng.

Ờ, phim này xem mấy lần rồi, thấy cũng ly kỳ, núi tuyết đẹp. Nhưng cũng thấy các bạn phét phết, trên độ cao í mà đi lại với lại chạy bộ hùng hục, còn nhanh hơn cả chạy ở núi Dresden í chứ ;)

Môtíp phim của các bạn Mỹ toàn kiểu anh hùng chủ nghĩa, hy sinh khoảng 5-6 chú để cứu được 1 chú. Nhân văn lắm í ;)

greenline
13-03-2009, 16:22
Tối qua xem bộ phim kể về cuộc đời của Christ Garner (Wills Smith đóng) - người môi giới chứng khoán. Từ chỗ tay trắng đến lúc có 1 khối tài sản lớn. Nhiều đoạn muốn rơi nước mắt nhưng thật sự khâm phục ý chí vươn lên của 1 con người trước nghịch cảnh. Ở hoàn cảnh đó, nhiều người sẽ chọn cách buông xuôi, 1 số người sẽ chọn cách chiến đấu nhưng chỉ 1 số rất ít người mới có thể vươn đến thành công.

Phim này tên là gì hả bạn? Không biết ngoài hàng đĩa có không nhỉ? :)

fcuk
13-03-2009, 16:43
The pursuit of happyness í à, phim siêu hay rồi, nhưng nói đến thành công về diễn xuất của W. Smith ko thể ko nhắc tới Jaden (vai Christopher)

fcuk
13-03-2009, 16:54
Em đang xem Milk - Sean Penn thủ vai chính, phim động tới vấn đề khá nhạy cảm, Sean nhờ phim này rinh luôn giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng theo em nếu được thì tất cả những người tham gia đóng phim đều đoạt giải vì đã đóng quá hay

alias.noodles
13-03-2009, 17:00
Những phim mà tớ kết nhất do S. Penn là "The Thin Red line", "U Turn", "21 grams" và "Mystic River"

fcuk
13-03-2009, 18:47
wow, u turn em cũng coi rồi vào năm ngoái, mê lắm, J.Lopez hơi tàn nhưng Sean phong độ, kết thúc phim bất ngờ, nhờ !?

Primera
13-03-2009, 20:12
Bộ phim nói về những người Hmong ở Mỹ ( số lượng lên tới 200.000 người ), phim nhận được nhiểu lời khen ngợi và anh bạn đồng nghiệp quê Minessota khuyên tớ nên xem, vì bạn đấy nhầm tớ là người Mông ( tớ thì không phải là Mong mà là Muong - khác 1 chữ u thôi ). Bạn bảo người dân tộc của you ở Minessota rất đông, mình nghĩ thế quái nào mà ở Việt Nam cũng chả có mấy người mà bên Mỹ những 200,000...và lý do vì sao người dân tộc thiểu số VN lại ở Mỹ... Bạn Mỹ trả lời cho thắc mắc ấy là vì chiến tranh ở VN người Hmong đã giúp Mỹ nhưng lý do sâu xa là vì để có lực lượng lao động phổ thông nặng nhọc, ở ngoài đồng, trong các nhà máy, trên các công trường xây dựng..vv...



Nếu mình không nhầm, thì hầu hết người Hmong ở Mỹ đều có gốc Lào, các bạn này trước tẩn nhau với Pathet Laos nên ra đi trật tự sau 75.

Các bạn đóng vai Hmong trong film đó đều là Hmong thật (họ Giàng, Vừ, Thào ...)

49er
13-03-2009, 20:32
Milk thì tớ chưa kịp xem, nhưng trong số những film mà Sean P. đóng thì tớ thích nhất Dead Man Walking do Tim Robins đạo diễn.

likemoon
13-03-2009, 21:35
Nếu mình không nhầm, thì hầu hết người Hmong ở Mỹ đều có gốc Lào, các bạn này trước tẩn nhau với Pathet Laos nên ra đi trật tự sau 75.

Các bạn đóng vai Hmong trong film đó đều là Hmong thật (họ Giàng, Vừ, Thào ...)

Đúng thế, tớ cũng mới google lại, đó là người Hmong ở Lào, không phải từ Việt Nam :)

49er
13-03-2009, 23:38
Nếu mình không nhầm, thì hầu hết người Hmong ở Mỹ đều có gốc Lào, các bạn này trước tẩn nhau với Pathet Laos nên ra đi trật tự sau 75.


Sau 75, các bạn Hmong còn sót ở Lào vẫn tẩn nhau với chính phủ Lào. Mấy năm trước, Newsweek (hoặc Times mình nhớ không rõ) có một bài viết rất xúc động về cuộc sống của các bạn Hmong xấu số này. Thủ lĩnh của người Hmong là Vang Pao định tiếp tế cho các bạn ấy nhưng bị CP Mỹ tóm.

Phần lớn người Hmong sang Mỹ khá muộn - 9x - chứ không phải ngay sau 75. Các bạn Hmong nói là chỉ cần một người trông giống người Hmong, có họ Hmong, và biết nói được một vài tiếng Hmong là CP Mỹ sẽ cho phép họ sang Mỹ tị nạn.

Ở Mỹ, ngoài Minesotta ra, các bạn Hmong còn tụ tập khá đông ở California nữa.

Ở VN, người Hmong không theo Vang Pao thì phải, ai cũng tốt như anh Vừ A Dính cả :)

batman
16-03-2009, 11:23
sean Pean có cách diễn hơi cường điệu

bluesky85
19-03-2009, 22:26
Chờ mãi chả thấy rạp nhà mình chiếu The Reader, mà cũng chẳng có DVD bản đẹp 5.1 để coi!

Bagai
20-03-2009, 00:15
Slumdog Millionaire.

Quat
20-03-2009, 07:51
" BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC "

Cuộc đời là những bất ngờ thật kỳ lạ. Nó đột ngột diễn ra một cách bất ngờ nhất, làm thay đổi toàn bộ số phận của bạn. Vì quá bất ngờ, bạn không thể có phản ứng nào khác ngoài cách bật khóc. Đó có thể là những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc tùy theo tình huống diễn ra. Nước mắt có thể chảy nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng là bạn đã khóc và được khóc.

Đó chính là những gì mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn gởi gắm qua bộ phim tình cảm, hài, lãng mạn Bỗng dưng muốn khóc, dài 35 tập (Hãng phim Việt sản xuất). Phim có sự tham gia của các diễn viên: Tăng Thanh Hà (vai Diễm Trúc), Lương Mạnh Hải (Bảo Nam),


Xem mấy tập cuối rất thú vị , có nhiều tình tiểt bất ngờ gây cho người xem cảm giác vui. Lâu lắm mới được xem một bộ phim do toàn diễn viên miền nam đóng lôi cuốn thế :L

Cáo
22-03-2009, 17:49
Lương Mạnh Hải là người Bắc mà Quạt. :LL

Quat
23-03-2009, 07:42
Lương Mạnh Hải là người Bắc mà Quạt. :LL

Nhưng sống ở miền nam mà Cáo :p :D

bluesky85
23-03-2009, 11:47
Nhưng sống ở miền nam mà Cáo :p :D

Tên này người Bắc đặc sệt, nói giọng bắc cực kỳ hay. Vậy mà phim này đi lồng tiếng Nam rặt, nghe buồn cười quá.

imim
23-03-2009, 13:25
sean Pean có cách diễn hơi cường điệu

Bạn Sean Pean này thì mình thích nhất trong phim I am Sam, xúc động phết.

Nói về cách diễn cường điệu, mình thấy có lẽ bạn Jack Nicholson với John Malkovic cường điệu hơn, nhưng nội dung phim các bạn ấy đóng nói chung đều ổn, nhiều phim hay là khác, nên nói chung cứ thấy tên các bạn í là ... xem ;). Hôm rồi mới xem lại trên HBO phim Mary Reilly của bạn John Malkovic với Julia Robert, cũng được.

Bạn zai đóng ít cường điệu hơn, mà thâm trầm hấp dẫn, mình thích xem bạn Kevin Costner ;)

Có phim Lost city do Mỹ làm có bạn Andy Garcia thủ vai chính, nói về Cuba trước giải phóng. 01 cái nhìn khác về CM Cuba, về bạn Che. Tuy nhiên, xem giải trí là chính, chứ vẫn biết đây là góc nhìn của các bạn Mỹ và chắc là các bạn Cuba lưu vong nữa.

Mấy phim của các bạn XHCN cũ:
- Hôm qua vừa xem phim Tricks của các bạn Balan thì phải, sản xuất từ năm 2007, nghèo nghèo cũ cũ, về gia đình xã hội thôi, nhưng nội dung cũng ổn. Các em gái Balan chân dài miên man :)

- Phim Live for others (ko nhớ tên chính xác ko nữa), của các Đức nói về giới nghệ sĩ Đông Đức bị kìm kẹp hồi vẫn còn Bức tường Berlin. Phim này xem từ năm ngoái, năm nay mua đĩa về nhưng chưa kịp xem lại. Một thể loại kiểu như Goodbye Lenin

tichuot
23-03-2009, 15:57
Tớ thích nhất là film : I AM LEGEND do Will Smith đóng, mắc dù nó củ rích nhưng nó giúp tôi chiêm nghiệm ra một số việc phải nên làm(c)

Cáo
23-03-2009, 16:18
Nhưng sống ở miền nam mà Cáo :p :D
Ừ, cậu ấy vào Nam cũng được vài năm rồi. Tưởng chỉ tính người Nam xịn nên Cáo mới lanh chanh thế. :D

June
23-03-2009, 22:41
@ Bluesky 85: Oạch, em thấy bản đẹp bán đầy rồi mà. Bác ở HN em cho bác mượn xem luôn. Cá nhân em thấy phim này không xuất sắc lắm. Cái cách ngụy biện cho tội lỗi của Anna hơi cưỡng ép. Em không vote cho Kate béo trong phim này. Em vẫn vote ngàn sao cho Angie trong Changeling hơn

batman
26-03-2009, 18:55
watchmen , y chang truyện luôn (không khí nặng nề, hình ảnh đẹp, tuy nhiên trên rạp cắt cũng hơi nhiều, xem được)

bluesky85
26-03-2009, 21:24
Đang coi lại Mummy III lần 2. Chán! Chả có việc gì làm...

batman
27-03-2009, 17:18
Đang coi lại Mummy III lần 2. Chán! Chả có việc gì làm...
coi lại các phim batman đi :D, nhất là batman begin:D

June
29-03-2009, 22:13
The pursuit of happyness í à, phim siêu hay rồi, nhưng nói đến thành công về diễn xuất của W. Smith ko thể ko nhắc tới Jaden (vai Christopher)

Em cũng rất mê bộ phim này, có đoạn trong phim dàn đồng ca trong nhà thờ hát rất ý nghĩa

Lord Lord don’t move that high mountain but give me strength to climb it

Don’t move that stumbling block but lead me around it

Đợt vừa rồi xem Australia thấy cảnh quay về miền Tây của nước Úc đẹp quá, lại ngồi sục sọi trong forum xem có bác nào viết về cái vùng Kimberley chưa mà chưa thấy

Có cái link này quay một số cảnh behind the scenes của phim, xem cảnh hùng vĩ quá

http://westernaustralia.tv/video/190

batman
30-03-2009, 19:21
juno - rất ấm áp, giản dị,

vickie2405
09-04-2009, 14:38
em đang coi Planet Earth :D

pan
09-04-2009, 15:42
E bảo nì, xem (hoặc xem lại) phim Bản danh sách của Schindler (http://www.imdb.com/title/tt0108052/) đi, vì vừa tìm thấy cái này (http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200915/20090406230043.aspx).

Ấn tượng ghê gớm cái cảnh lính dồn dân vào tắm trước khi cho vào hơi ngạt :(

Ồi, make love, not war (cái nì của bạn Cua, em mượn;))

anhminh
09-04-2009, 16:15
The Bucket list
https://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMTM5MjQ1Mzk1N15BMl5BanBnXkFtZTcwNzQ0MDQ3MQ@@._ V1._SX94_SY140_.jpg

Ngoài việc phim rất hay, thấy khoái vụ ngồi trên nóc kim tự tháp quá :). Trong phim Jumper cũng có mấy cảnh đứng trên kim tự tháp như thế. Nhìn phê thật, đang phân vân có nên làm quả list ko :D, mà chắc là ko, làm ra mà ko thực hiện được thì dở hơn là ko làm :)

dungph
09-04-2009, 17:18
Hôm qua nằm xem lại The Shawshank Redemption lần 3 rồi mà vẫn thấy hay các bác ơi!!
chả là vừa kiếm được bản HDzip thôi nhưng xem cũng sướng lắm rồi!
Bác nào chưa xem thì thử phát biết liền!!!!

netwalker
21-05-2009, 00:29
Tuần vừa rồi vừa đi xem một loạt phim tấn mở màn cho mùa hè như Người Sói Wolverine, Star Trek, Angels & Demons. Hay phết!

Sau đó xem phim Powder Blue của đạo diễn Việt kiều Timothy Linh Bùi thấy nhẹ nhàng, không kiểu năm phút 3 thằng chết =))

Đạo diễn Timothy Linh Bùi là anh trai của đạo diễn Tony Bùi ( phim Ba Mùa).

Mô típ của phim hơi giống kiểu phim Crash và The Air I breath. Kể từ sau sự thành công của bộ phim low budget Crash, có rất nhiều phim làm theo motives này như Babel, TAIB, v...v chẳng hạn. Mặc dù không cần chi phí cao nhưng vẫn thành công và mang tính nghệ thuật cao.

Powder Blue cũng copy mô típ của The Air I breath khai thác 4 thứ tính cảm trong thất tình của triết lý sống phương Đông Hỉ-Nộ-Ái-Ố.

Bộ phim nói về 4 con người, ai cũng có problem của mình cả. Bốn mảnh đời đau khổ, dường như những chiếc que diêm le lói trong cơn gió của cuộc đời khắc nghiệt trực tắt. Một vị cha cố muốn tìm đến cái chết để có thể lên thiên đường gặp lại người vợ yêu quí mất trong một tai nạn giao thông, một người vừa mãn hạn tù 25 năm đi tìm đứa con gái yêu quí lưu lạc. Ông ta đi tù khi còn trẻ, con gái còn nhỏ, vợ mất khi ông ta ở trong tù và con gái nay không biết ở đâu. Ông ta lại bị bệnh tim, thần chết đang trực ở cửa. Một anh chàng trẻ tuổi có cha là ông chủ nhà quàn. Mấy cha con này tốt tính, cho nên chôn cất cho nhiều người không lấy tiền, cho nên khi người cha chết đi, tài sản không có gì, để lại cho anh con trai một đống nợ tiền mua áo quan chưa trả hết. Anh con gọi điện thoại đi đòi tiền thấy mấy người khóc lóc thì lại thôi không đòi tiền nữa. Anh này không bạn gái, không tình yêu, cứ thấy người đẹp là lên cơn suyễn ngất sỉu :). Một mảnh đời khác là một cô gái nhảy thoát y để lấy tiền chữa trị cho cậu con trai bị bênh nan y đang nằm viện. Sự sống được tính từng ngày. Do một sự tình cờ mà bốn mảnh đời này bấu víu vào nhau mà sống. Bộ phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời của 4 nhân vật này. Cô gái nhảy thoát y do em Jessica Biel thủ vai là con gái của người mới mãn hạn tù. Anh chàng nhà quàn do nhặt được chó của em JB mà làm quen và đem lòng yêu mến. Ông cha cố muốn tự sát, đem tiền đến nhờ anh nhà quàn giúp cho ông ta chết.

Bộ phim làm khá hay, một số cảnh quay đẹp, có một số cliché và signature đúng của Timothy Linh Bùi. Cảnh quay những thân phận này ôm nhau, bấu víu vào nhau tạo ấn tượng tốt, tính nghệ thuật cao. Cảnh quay người cha mãn hạn tù, chết vì đau tim, tay ôm hình vợ và đứa con gái lúc nhỏ rơi xuống đất, đẹp và ấn tượng. Một số cảnh quay khác có bắt chước của phim Forest Gump là cảnh quay xe bus chạy qua và cô gái nhảy vẫn còn đó.

Mình xem và thích phim này, cho dù đạo diễn Timothy Linh Bùi có copy ý tưởng, cảnh quay hay gì đó nhưng mình vẫn đánh giá cao. Ít ra có những bộ phim của đạo diễn Việt như thế. Dù gì cũng cần phải học của người ta trước, dần dần mới có cái hay riêng của mình.

Một bộ phim đáng xem. Ai mà thích thân hình bốc lửa của em Jessica Biel thì lại càng nên xem. Có cảnh em thoát y, múa sexy cũng rất đẹp. (c) ;)

<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x5Dfuhm-zwY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x5Dfuhm-zwY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>

alias.noodles
22-05-2009, 15:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=12438

Tớ vừa xem lại lần thứ "n" phim này mà vẫn thấy nôn nao :)

nguyen
22-05-2009, 15:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=193&pictureid=12438

Tớ vừa xem lại lần thứ "n" phim này mà vẫn thấy nôn nao :)

ặc ặc mãi hình mới lên hô hố thất vọng hoàn toàn vì ko phải là hard xxx

LinhEvil
22-05-2009, 15:19
Dạo này Nguyen lại còn xem Hard core thả nào điên cái đầu...

Love Story hay nhất ở lúc nghe tin vợ bệnh, chàng trai đi trên phố đông người. Bài hát Love Story lúc vang lên, lúc chìm lấp trong những âm thanh ồn ã, lúc ngưng lại... đứng tim luôn...

batman
22-05-2009, 15:35
phim này làm mình thất vọng, vì trước đó mình đã đọc truyện
Bác sĩ Zivago bản cũ, xem rất hay, mặc dù nó là của người Mỹ làm

pan
22-05-2009, 15:58
Bác sĩ Zivago bản cũ, xem rất hay, mặc dù nó là của người Mỹ làm

Ha ha ha :LL, em thì mỗi lần nghe bản nhạc nền (http://www.youtube.com/watch?v=4Yd2PzoF1y8) của fim này lại nhớ đến fim , mặc dù xét cho cùng e cũng không thực sự thích nội dung phim ;)

batman
06-07-2009, 11:13
"Transformer 2" mua vui cũng được vài tiếng, kỹ xảo là chính, nội dung nhạt không mỳ chính, trẻ con xem sướng con mắt, diên viên nữ chính ngu tệ - MPT chắc cũng ko khá hơn khi bình luận cho phim (đc ghi trên tờ quảng cáo- mà phải xin lỗi em nếu như mấy câu đó là do bên marketing thêu dệt).

greenline
06-07-2009, 11:30
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a1kqcuDKqr8&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a1kqcuDKqr8&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>

Cuối tuần trước em rảnh xem phim này. Xem xong thấy buồn. Góc nhìn thân phận dường như toàn tiêu cực. :shrug:

backpackr
08-07-2009, 21:21
Tối qua chạy qua rạp QG thấy chiếu Night at the Museum 2 thế là làm cặp vé rủ vợ vào xem, nói chung là giải trí vui vẻ tí thì được chứ còn nội dung nhạt, được cái có dịp gặp gỡ một số nhân vật nổi tiếng như Ivan bạo chúa, Napoleon, Al Capole, Lincoln,... :D

Chết cười nhất là màn hỏi han về cái váy của một hoàng đế Ai Cập cổ đại (quên mất tên), và câu hỏi của Napoleon "Tại sao ông lại nhìn tôi khi nói từ "ngắn"?" :D

spacegate
21-07-2009, 14:24
cái phim này nge giới thiệu đã quá mà web đó toàn tiếng nga, *** em biết đường mà reg đây, hĩ

MISSHUMG
21-07-2009, 15:26
ở đây có bác nào xem phim vườn sao băng không ạ
em xem kết lắm

BM
24-07-2009, 23:30
Đang ngồi xem "Love in the time of Cholera"
Oh! mon amour! ecoute-moi!

backpackr
25-07-2009, 14:46
Mới copy được The Lives of Others bản HD720p và đầy đủ, lát xem lại (bản DVDRip lần trước xem đúng cái đoạn em kia nhảy vào đầu oto thì hết, tua qua giờ mới biết còn một đoạn dài nữa).

CVN
27-07-2009, 22:55
Em vừa lấy phim The Sound of Music về cho bọn trẻ con xem. Lũ trẻ thích mê tơi với những đoạn trẻ con chơi đùa, hát hò, múa rối...

Maria trở thành một nữ tu từ khi còn là một cô bé, nhưng khi trưởng thành, cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ thích hợp với việc tu hành. Thường mắc lỗi, maỉa được cử đến nhà một thuyền trưởng về hưu, Thuyền trưởng Von Trapp, để trông nom lũ trẻ nhà ông ta. Von Trapp góa vợ đã được vài năm và đang tự chăm sóc bảy đứa con "quỷ sứ". Những đứa trẻ đã làm không biết bao nhiêu gia sư phải tháo chạy. Còn Maria thì sớm nhận ra rằng cần cho lũ trẻ một chút tình yêu để thay đổi thái độ của chúng. Maria dạy bọn trẻ hát, và qua cô, âm nhạc đã được trở lại với trái tim và ngôi nhà của gia đình Von Trapp. Từ lúc nào không biết, Maria và Thuyền trưởng Von Trapp không thể cưỡng được tình yêu của nhau, ngoại trừ hai rắc rối: Thuyền trưởng đã đính hôn, và Maria là một người tu hành.

User rating: 7.9/10

(Theo http://www.imdb.com)

Quat
28-07-2009, 08:04
7 đứa trẻ là 7 nốt nhạc . Phim này xem rất thú vị :D hôm nào copy nhớ cái CVN nhé :D

backpackr
29-07-2009, 22:23
Vừa xem Open Season 2, chán hơn phần 1 rất nhiều, trẻ con xem còn ko thích mấy.

bluesky85
30-07-2009, 16:13
Hơ, The Sound of Music thì quá tuyệt rùi! Xem xong phim đó em ái mộ bà Julie Andrews luôn!

Tối qua bùn bùn vì không thể tụ tập chỗ đông người, nên bò về nhà mở phim cũ ra xem: Feast of Love. Cũng thấy hay phết!

BM
30-07-2009, 21:04
Đang xem Nepal trong Series: 1000 Places to See before you Die. Phim HD xem rất đã, đi Nepal thôi!

backpackr
31-07-2009, 12:47
Đang xem Nepal trong Series: 1000 Places to See before you Die. Phim HD xem rất đã, đi Nepal thôi!

Nghe bác nói mới biết cái phim này, vừa Google được khoảng 10 places, lại có cái để down về xem dần hehehe :D

Bagai
16-08-2009, 08:08
The Ultimate gift.
Nhân vật chính đẹp giai (which I like :P) , có tính chất giáo dục, và câu chuyện thú vị.

backpackr
16-08-2009, 14:05
Tối qua xem Journey to Center of the Earth chán chết, nội dung nhạt phèo, thích mỗi cái màn đua xe goòng trong hầm mỏ :D

Sáng nay xem National Treasure (2004), đi tìm kho báu cũng vui phết, mấy thằng Mỹ lịch sử có hơn 300 năm mà toàn đi ăn cướp ở đâu về lắm kho báu thế ko biết hehehe :D

LinhEvil
31-08-2009, 14:43
Tối qua xem Journey to Center of the Earth chán chết, nội dung nhạt phèo, thích mỗi cái màn đua xe goòng trong hầm mỏ :D



yay phim đấy dành cho trẻ con thôi, con trai tầm 12 tuổi xem phim đấy là đẹp :D

Mới xem quảng cáo trên HBO thấy sắp chiếu The Time Traveller Wife. Truyện này đọc rồi cũng khoái không biết phim có hay không!!!

tichuot
14-09-2009, 13:33
Mới xem trên HBO bộ film: " The Ruins"

Xem xong hết dám đi rừng khám phá. :(

tranquang
15-09-2009, 10:46
Thấy trên Cinemax mới chiếu cái phim "Purgatory (http://www.cinemaxasia.com/cinemax/movie/3965)" cũng hay hay. Khá hài hước mà cũng nhiều thông tin. Xem xong phải vào WikiPedia tra tên mấy thằng cao bồi.
Ghét cái đoạn cuối Billy the Kid cầm 2 khẩu súng hơi gượng gạo. Gun-fighter gì mà thế...

pan
17-09-2009, 16:24
Độ này tự thấy mình nhạt, nên e lại down film về xem ợ. E down được mấy phim nè: Love in the time of Cholera (2007), The Lives of Others (Das Leben der Anderen-2006), The Departed (2006), The Pianist (2002).

Cái tình yêu thời thổ tả vì đọc truyện rồi, giờ xem phim dư lào ;). Cái phim Đức kia thì vì tình hình blah blah hiện nay, hố hố. Còn 2 cái kia thì kinh điển dồi, các bác lạ giề :))

Bác nào ở HN có nhu cầu copy bẩu em, nhanh không em lại xóa mất :LL

vit_troi
17-09-2009, 20:09
Em thì toàn đao phim về xem các bác ợ, vì xem online thì nét nhà em nó không đủ sức, mà xem rạp thì em thích đi đông đông zui hơn, nói chung trừ thể loại kinh dị ra thì loại nào cũng rơi vào sở thích của em thế mới kỳ chứ lị, từ hoạt hình đến action rồi đến tình cảm tâm lý, em kết mí phim ví dụ như action thì Taken 2008, fast and furious, phim tình cảm thì Twitlight 2008, 10 things I hate about U, phim hoạt hình thì Ratato (chú chuột đầu bếp), phim hài thì Son of the mask, hoặc các bác xem Blood diamon cũng hay lém...hị hị

Primera
18-09-2009, 22:22
Ngay bây giờ HBO đang chiếu Black_Hawk_Down, mình xem mấy lần rồi mà vẫn thích. Các bạn tìm xem thêm Lord_of_War, Blood_Diamon.

caothuvolam
18-09-2009, 22:51
các bác cho em cho em hỏi, có link down "Chuyện của Pao" dvd rip không, hay có bản đẹp của film này ở ngoài hàng không, phần thưởng cho mỗi người là một cái Thanks =))

vit_troi
21-09-2009, 10:43
Tớ chẳng hứng thú với mí phim VN, nên không biết bạn ạ.

@Cụ Tí: Em hôm nọ cũng xem phim The Ruins.....đúng là hãi hùng ạ, bi giờ nhìn thấy rừng đâm ra sợ mới chết chứ.

sbn
23-09-2009, 23:24
Nhà mình ai xem phim "Up" chưa ạ, rất chi là rồ man tic với cái tư tưởng Phượt

Jenny_ba bị
23-09-2009, 23:46
Mình comment các bạn xem phim " The Kite runner " ( Người thả diều ) nhé ! Phim này hình ảnh đẹp , sâu sắc và ý nghĩa ...và đã đoạt giải Oscar . Các bạn search youtube xem qua cái trailer đi , nhưng xem phim đảm bảo hay hơn xem trailer rất rất nhiều đấy :)

Có bạn nào đã xem rồi mà thích phim này như tớ hông ?

silence
13-10-2009, 00:31
Nhà mình ai xem phim "Up" chưa ạ, rất chi là rồ man tic với cái tư tưởng Phượt

E vừa xem phim này rồi, rất chi là cảm động :)
Bao trùm lên cả chuyến đi dài của ông già nv chính là một tình yêu sâu sắc và những kỷ niệm hạnh phúc, hik, phim nhẹ nhàng quá mà e ko cầm được nước mắt (c)

Uhm, e cũng phải thiết kế quyển "My adventure book" mới được:D

warrior
14-10-2009, 17:16
Ở đây có bác nào biết tên phim này ko ạ: Phim nói về chiến tranh thế giới 2 về nước Ý. Phim có cảnh mấy anh lính Ý bị thua thì phải, trên đường gặp bọn Đức bị Đức nó không coi ra gì... cảnh binh lính 2 bên tạm đình chiến và trao đổi mấy món linh tinh vào hôm noel... em ko nhớ rõ lắm. Nếu dựa vào mấy chi tiết trên mà có bác nào nhận ra em cám ơn rất nhiều.
Ps: phim có chiếu trên VTV1 phim cuối tuần rất lâu rồi

backpackr
01-11-2009, 17:23
Hưởng ứng phong trào xóa mù về Thiên chúa giáo, sau khi xem Da Vinci Code cũng cố hì hụi down Angels & Demons về xem nốt, thấy tập này của anh Dan không hay bằng tập trước, hi vọng The Lost Symbol không tiếp tục xu hướng này :D

Ice Age 3,

batman
04-11-2009, 11:28
Ngay bây giờ HBO đang chiếu Black_Hawk_Down, mình xem mấy lần rồi mà vẫn thích. Các bạn tìm xem thêm Lord_of_War, Blood_Diamon.
Black_Hawk_Down: đây là một phim rất củ chuối về chiến tranh, cái được có lẽ chỉ là các màn chiến đấu, máy bay rơi rất thật, tông màu của phim đó cũng đẹp và hợp bối cảnh, nhiều sao của Teen: orlando bloom, Jonh hasnes, eric bana... có mỗi cái máy bay rơi mà nó giết không biết bao nhiêu người châu phi, bọn lính mỹ như siêu nhân, bắn đâu trúng đó, trong khi quân nghĩa quân somali thì như bọn cướp mù cầm súng, trận chiến ở MOGADISU đó Mỹ chết không biết bao nhiêu thằng, trong phim hình như có mỗi thằng, mà thằng này chết là do bị rơi xuống từ máy bay. Sau này nó phải thuê Alqueda và Billaden để ám sát tướng Aidid, người vả cho Mỹ mấy cái tát nổ đom đóm mắt mà nó lấy cớ để dựng phim trên để ngụy biện cho thất bại. Chính Mỹ góp phần lớn tạo lên sự hỗn loạn ở Somali hồi đó. Sự lá mặt lá trái của Mỹ làm cho Billaden tức giận và quay ra trả thù lại người Mỹ và thế là lại có thêm một loạt phim về 11/9 ra đời.
Xem Charlie wilson war hay hơn.

backpackr
14-11-2009, 12:16
Black_Hawk_Down: đây là một phim rất củ chuối về chiến tranh, cái được có lẽ chỉ là các màn chiến đấu, máy bay rơi rất thật, tông màu của phim đó cũng đẹp và hợp bối cảnh, nhiều sao của Teen: orlando bloom, Jonh hasnes, eric bana... có mỗi cái máy bay rơi mà nó giết không biết bao nhiêu người châu phi, bọn lính mỹ như siêu nhân, bắn đâu trúng đó, trong khi quân nghĩa quân somali thì như bọn cướp mù cầm súng, trận chiến ở MOGADISU đó Mỹ chết không biết bao nhiêu thằng, trong phim hình như có mỗi thằng, mà thằng này chết là do bị rơi xuống từ máy bay. Sau này nó phải thuê Alqueda và Billaden để ám sát tướng Aidid, người vả cho Mỹ mấy cái tát nổ đom đóm mắt mà nó lấy cớ để dựng phim trên để ngụy biện cho thất bại. Chính Mỹ góp phần lớn tạo lên sự hỗn loạn ở Somali hồi đó. Sự lá mặt lá trái của Mỹ làm cho Billaden tức giận và quay ra trả thù lại người Mỹ và thế là lại có thêm một loạt phim về 11/9 ra đời.
Xem Charlie wilson war hay hơn.

Về cảm nhận hay/ko hay tớ ko bàn, nhưng về mấy cái điểm khác thì bác nên xem lại lần nữa đi (mặc dù chắc bác cũng xem hơn một lần rồi :D). Lính Mỹ ở đây toàn là quân tinh nhuệ Delta + vài loại khác (đầu phim có list ra), bọn Somalia kia toàn là dân đen, ngu dốt (mk, ngu hơn VN ta là cái chắc), rồi cả trẻ con,... tả pí lù, càng đông càng dễ ăn đạn chứ được cái trò gì. Thứ hai là lính Mỹ chết khối, 1 thằng rơi từ máy bay, 2 cái trực thăng rụng (1 chú phi công bị bắt sống còn chết sạch), 2 chú đến cứu chú phi công kia cũng tèo, rồi mấy chú trong đoàn xe bộ binh tí lại rụng một phát còn gì, bác xem phim trong rạp cùng girlfriend à mà ko thấy hê hê :D

backpackr
14-11-2009, 12:23
Bác nào thấy có chỗ nào download được phim này chưa?
(vì source có dính dáng đến chính chị chính em nên em xin phép copy nguyên về đây, khỏi link làm gì lỡ lại phiền phức :)).
=======================
20 giờ tối thứ ba 3-11-2009 vừa qua, trên màn vô tuyến Pháp France 2, bộ phim "Một bức tường ở Berlin" - "Un mur à Berlin" - dài hơn 2 tiếng đồng hồ, được trình chiếu sau khi được quảng cáo rộng rãi hơn 2 tháng nay.

Đây là bộ phim chào đón ngày kỷ niệm lớn, chẵn 20 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin - bức tường chia cắt nước Đức, châu Âu và Thế giới - bức tường ô nhục - sau 28 năm tồn tại; đó là ngày Lịch sử, ngày Vui lớn 9-11-1989, được coi là Ngày có ý nghĩa Lịch sử đặc biệt trong Thế kỷ XX.

Theo báo Le Figaro, từ đầu năm 2009 đến nay, chưa có bộ phim nào được đông đảo người xem vô tuyến ở Pháp nao nức chờ đón và thưởng thức đông đảo như thế.

Ngay từ sáng hôm sau thứ tư 4-11-2009 cho đến nay, đĩa DVD của bộ phim được phát hành trên internet và các hiệu sách toàn nước Pháp đang được bán rất chạy.

Tác giả bộ phim tài liệu đặc sắc và quý giá này là Patrick Rotman, 58 tuổi, một nhà nghiên cứu lịch sử, Tiến sỹ sử học, cũng là nhà sưu tầm tư liệu lịch sử nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà làm phim thời sự chuyên nghiệp rất được mến mộ, đã có nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Ông Rotman đã để ra 18 tháng sưu tầm tài liệu về bức tường Berlin; lịch sử hình thành, tác động và quá trình tan vỡ của bức tường ấy, qua các kho tư liệu, qua các chính khách và dân thường ở Berlin, Moscow, Paris, London, Washington cũng như ở Roma, Warsava, Budapest, Praha, Bucarest...và nhiều nơi khác.

Ông cho biết điều khó nhất là tuyển chọn từ vô vàn tư liệu, đoạn phim dài hàng trăm giờ để gạn lọc, chắp nối, thuyết minh thành một bộ phim ngắn hơn 2 tiếng với đủ ý nghĩa về nhiều mặt.

Nhân dịp này ông cho biết "Tôi có 2 niềm mê say: lịch sử và làm phim". Ông sinh ra trong một gia đình kháng chiến chống phát xít Đức. Bố mẹ ông từng dựng lên một bệnh viện dã chiến trong rừng phục vụ các chiến sĩ chống Đức.

Ông nổi tiếng từ khi làm bộ phim về cuộc chiến tranh Algiérie, sau đó là bộ phim "68", nói về những sự kiện chính trị - xã hội sục sôi năm 1968 trên đất Pháp. Gần đây ông làm bộ phim khắc họa 2 chính khách Pháp đương đại là tổng thống Jacques Chirac và thủ tướng Lionel Jospin.

Bộ phim "Một bức tường ở Berlin" cho người xem hiểu rõ bối cảnh lịch sử tạo nên bức tường này, kết thúc thế chiến 2, các hội nghị quốc tế chia đôi châu Âu, chia đôi nước Đức, chia đôi Berlin; gần 4 triệu người Đông Đức, Đông Âu bỏ phiếu bằng chân sang phía Tây đi tìm tự do, tạo nên tai họa chảy máu "chất xám" ở phía Đông.

Những ngày cực kỳ căng thẳng đầu tháng 8-1961 khi phe Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo quyết định dựng bức tường dài hơn 150 km, khi quân lính và xe tăng dàn trận đối địch; nguy cơ chạm trán "tự sát nguyên tử" trong gang tấc; quá trình 28 năm củng cố, kiện toàn bức tường, với 4 thế hệ phòng thủ, từ giây thép gai, tường gạch, đến tường đá, xi măng cốt thép rồi đến điện hóa, điện tử hóa, chiếu sáng hóa, báo động hoá, vĩnh cửu hóa, với hệ thống tháp canh, hỏa điểm, trận địa súng máy, cối, đại bác, súng phun lửa; hàng vạn quân lính, cảnh sát, mật vụ dày đặc, với hàng nghìn chó được huấn luyện kỹ, xe bọc thép, xe tăng ngày đêm tuần tra, được lệnh bắn mọi người vượt tường, kể cả phụ nữ và trẻ em...

Bộ phim đi vào chiều sâu cho biết bức tường từng ngăn đôi 193 đường phố của 2 thành phố Berlin và Postdam, ngăn đôi nhiều thôn xã, hàng xóm, gia đình, dòng họ, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu chắt, chia rẽ lứa đôi, bè bạn, đồng học, thày trò... Bộ phim tố cáo hơn 1.100 người đã bị bắn chết khi định vượt tường, trong đó có cả phụ nữ, cụ già và em bé..., có hơn 75 ngàn người bị tù giam vì có ý định và hành động vượt tường, đi tìm tự do.

Các nhân vật của 2 bên liên quan đến bức tường đều được nhắc đến. Từ lời đe dọa hung hăng của Nikita Khrushchev, đến giọng lưỡi huênh hoang của Honecker rằng bức tường sẽ tồn tại trăm năm(!); rồi đến tổng thống Kennedy tự nhận là công dân Berlin, Tổng thống Reagan kêu gọi ông Gorbachev "Hãy phá đổ bức tường này đi!" - Bộ phim nhắc đến Lech Walesa đã lập nên tổ chức Công đoàn Đoàn kết đi đầu đục vỡ một mảng tường thành cộng sản toàn trị ở Đông Âu, đến nhà trí thức Vaclav Havel từng sớm nhận định từ đầu những năm 70 rằng bức tường Berlin đang đổ vỡ từng giờ, từng giờ một, đến Giáo hoàng Jean Paul 2, người đã kiên định đòi tự do tôn giáo, tự do công dân cho quê hương Ngài, cho toàn châu Âu và Thế giới.

Bộ phim cũng nhắc đến thái độ mạnh mẽ dứt khoát của 2 ông Helmut Kohn và Gorbachev cũng như của ông Mitterand trước khát vọng tự do và thống nhất nước Đức, do đó đã tạo thuận lợi cho bức tường Berlin sụp đổ trong an bình, trong nụ cười hân hoan, không có một tiếng súng, tiếng bom và nước Đức thống nhất gọn gàng sau đó qua lá phiếu tự do của toàn dân, xác định chỗ đứng vinh dự cường quốc kinh tế và chính trị của mình trong châu Âu thống nhất.

Kết thúc bộ phim là những đoạn rất cảm động, từ những cuộc nổi dậy của 70.000 công dân Leipzig ngày 9-10-1989, cầm hoa, thắp nến, tuần hành, thét lớn trước quân lính, cảnh sát và xe tăng đã được lệnh nổ súng: "Chúng tôi là nhân dân!", "Không bắn vào nhân dân!". Và rồi các cô gái tặng hoa, ôm hôn các chiến sỹ chĩa mũi súng xuống đất, xe tăng quay về doanh trại.

Ngay sau đó biểu tình hoà bình đòi tự do lan rất nhanh đến Plauen, Dresden, Berlin, Postdam... đẩy bộ chính trị đảng CS vào thế bị động, dẫn đến thủ lãnh CS Honecker từ nhiệm vì lý do sức khoẻ (!) (để lãnh án tử hình sau đó), và những kẻ kế thừa đành phải lùi bước, dẫn đến cuộc họp báo của Sabrowski - kẻ nắm quyền lực cuối cùng - tuyên bố: "Từ nay, các công dân có thể tự do sang phía bên kia". Một nhà báo hỏi ông ta:"Bắt đầu thực hiện từ bao giờ ? ". Ông ta lúng túng một hồi, rồi nói: "Ngay từ lúc này " (tối 9-11-1989).

Thế là xong. Cuộc họp báo tan. Trời đã tối. Mọi người đổ xô ra bức tường. Vẫn còn có nơi quân lính chưa nhận lệnh trên bắt mọi người phải có giấy phép, có visa trên hộ chiếu để đóng dấu. Rồi trên đài truyền thanh truyền đi tin chính thức. Xe ô tô nối đuôi nhau, bóp còi chia vui, mọi người công kênh vượt tường, chụp ảnh ca hát... Bà con bên Tây nhào ra chào đón, mời vào nhà, chia vui thâu đêm suốt sáng.

BM
14-11-2009, 14:47
Ngồi trên máy bay, xem phim hoạt hình "Up" của hãng Pixar. Nội dung phim kể về một chuyến phượt bằng ..bong bóng bay của một "sói con" và một ông lão...các bạn nên xem!!

kame kazuya
21-11-2009, 14:08
Em đi xem 2012 đây ạ. Thấy có vẻ hoành lắm. Từ hồi transformer đến giờ mới đi xem rạp :((

TINYCAT
29-11-2009, 14:25
Mới xem New Moon, phim đỡ chán hơn đọc truyện. Bạn nào đã xem Chạng Vạng rồi thì nên xem tiếp New Moon. Cảnh Jake và bạn của Jake biến thành sói đánh nhau quay rất đẹp và trông rất thật. Phim này của teen, nhưng đến rạp thấy toàn over teen.

Primera
18-12-2009, 09:58
Black_Hawk_Down: đây là một phim rất củ chuối về chiến tranh,...
Xem Charlie wilson war hay hơn.


Tớ xem mấy phim ấy thấy nhớ lại cảm giác sống ở châu Phi, chứ còn phim chiến tranh do Mỹ làm thì phim nào chả giống nhau. Kể thêm mấy phim như Blood_Diamond, Lord_of_War để thấy đạo diễn họ hiểu rõ về châu Phi và người da đen thế nào, đến từng chi tiết rất nhỏ trong đời thường mà chính mình cũng không ngờ.

Theo thống kê thì có 18+1 lính Mỹ và UN chết trong trận đó, đổi lại là hơn 1000 (hơn một ngàn) người Somali.

Một phim nữa các bạn có thể xem là Tsotsi, xem phim này cảm giác như là đạo diễn Việt nam ấy, rất ngộ.

NDT
19-12-2009, 23:00
--

Anh chàng Jake Sully là cựu thủy quân lục chiến, bị què chân phải ngồi xe lăn. Anh được mời làm việc thay thế cho người anh song sinh, một khoa học gia đã qua đời trong khi làm việc trên hành tinh Pandora, vì anh có bộ óc tương tự như người anh. Anh làm cho một công ty mướn nhiều cựu quân nhân đánh thuê để bảo vệ việc khai thác hầm mỏ trên Pandora. Công ty hầm mỏ muốn chiếm một khu rừng mà một chủng loại bản xứ, những người màu xanh gọi là Na'vi, đang cư ngụ.





Ðại tá Miles Quaritch (Stephen Lang), chỉ huy đội quân đánh mướn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23695





Chủng loại Na'vi đang ở trong khu rừng bên dưới có những khoáng sản rất giá trị đối với loài người. Và công ty của loài người muốn đuổi họ ra khỏi nơi này. Công ty gửi Jake Sully giả dạng người Na'vi để tìm hiểu và đánh dấu địa điểm, đồng thời thâu thập tình báo cho công ty. Công ty đã chế tạo một thể xác màu xanh, là hỗn hợp (hybrid) giữa loài người và chủng loại Na'vi, để đưa bộ óc của Jake vào xác này.



Jake Sully (Sam Worthington)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23713




Nhưng khi vào được bên trong bản doanh chủng loại Na'vi, lòng trung thành của Jake đối với loài người bị lung lay, do anh đã gặp công chúa Neytiri (Zoe Saldana). Vừa do tình cảm với cô công chúa, vừa thấy cách đối xử độc ác của loài người muốn chiếm đoạt chỗ ở của dòng giống Na'vi, tàn phá rừng xanh để khai thác khoáng sản, anh bắt đầu thay đổi thái độ....



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23689



Công ty quyết định tấn công nếu chủng loại Na'vi không dời khỏi chỗ ở trong rừng. Giống người Na'vi thường ở trên cây, tôn trọng rừng xanh và xem cây cối như là mẹ của họ.




Những ngọn núi lơ lửng trên không

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23693



Dần dần, Jake cũng yêu thương rừng xanh và cây cối, cùng với cô công chúa Neytiri mộc mạc, xinh đẹp và dễ thương. Anh phải quyết định ra sao?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23705




Câu chuyện tình ban sơ lồng trong một nội dung quen thuộc, một quốc gia siêu cường đi tìm nguồn tài nguyên mới, sử dụng quân đội hùng mạnh để trấn áp người bản xứ, tàn phá môi trường để trục lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một thiểu số đạo đức sẵn sàng đứng về phe yếu đuối để chống lại bất công và bạo lực.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23687



Cuốn phim tốn gần 500 triệu để thực hiện. Với cơn bão tuyết đang tấn công miền đông nước Mỹ, bắt đầu từ tối thứ sáu 18 tháng 12, đổ xuống trần gian hơn nửa thước tuyết, mọi người nằm nhà không ra đường, có vẻ như tuần lễ mở đầu của Avatar đang bị xui xẻo.


May mắn thay, tớ quyết định đi xem xuất đầu tiên tối thứ năm, thật ra là sáng thứ sáu, lúc 12:01 giờ sáng, tránh thoát bão tuyết, nên bây giờ cũng... nằm nhà điểm phim. Mua vé trước trên Internet, bước vào rạp lúc 11 giờ, đã đầy gần nửa rạp. Ðến khoảng 11 giờ 45 đã hết chỗ. Ði xem trong rạp IMAX 3-D, vừa 3 chiều vừa có màn ảnh đại vĩ tuyến, âm thanh tuyệt vời, thật đáng đồng tiền!

Phim đang chiếu tại Việt Nam. Ðối với những ai chưa từng xem phim 3-D, đây là một cơ hội để thưởng thức hình ảnh 3 chiều !





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23715

NDT
19-12-2009, 23:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23694




http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2009/12/3BA16D13/
Mai Như Ngọc
Ảnh: Fox

Nếu như năm 1997, James Cameron đưa khán giả trở về quá khứ với con tàu Titanic huyền thoại thì nay sau 12 năm, ông dùng công nghệ đem đến một thế giới tương lai kỳ vĩ đầy huyền ảo mà không ai có thể ngờ tới. Avatar được quay hoàn toàn bằng kỹ thuật 3-D với thế hệ hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt mới toanh tạo nên những hình ảnh sống động có chiều sâu mà chưa bộ phim nào trước đây có thể làm được. Những người Na'vi cao 3 m với làn da xanh đặc trưng cùng đôi mắt to vàng óng, dãy núi thiêng Hallelujah, cây Tổ hùng vĩ của thị tộc Omaticaya hay những khu rừng đêm với hàng triệu sinh vật lấp lánh hiện lên thật hơn bao giờ hết. Khán giả sẽ có cảm giác như chính mình đang có mặt tại hành tinh Pandora hiền hòa, xinh đẹp.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23725




James Cameron được cả thế giới biết đến như là bậc thầy kể chuyện với hàng loạt siêu phẩm như Titanic, Aliens, True Lies hay Terminator. Bên cạnh sự thỏa mãn cao độ về mặt thị giác, khán giả luôn luôn thấy được trong phim của James những thông điệp mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Ở Titanic - tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại và từng giành tới 11 giải Oscar cùng nhiều kỷ lục khác - đằng sau vẻ hùng dũng, hiên ngang của con tàu huyền thoại là câu chuyện về kẻ giàu người nghèo, về bản năng của con người khi đứng giữa sự sống và cái chết từng làm lay động hàng triệu con tim.


Ðạo diễn James Cameron (ngồi giữa),
Sam Worthington (bên phải) trong vai Jake Sully
Sigourney Weaver (bên trái, nữ tài tử nổi tiếng trong vai Ripley trong các phim Alliens) thủ vai Dr. Grace Augustine, khoa học gia nghiên cứu chủng loại Na'vi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23714



Còn với Avatar, bên cạnh cuộc phiêu lưu hoành tráng tới tương lai ở một thế giới khác thì sự khốc liệt của chiến tranh; thiên nhiên, môi trường đang bị hủy hoại do bàn tay của con người là những gì James Cameron muốn gửi gắm tới khán giả. Trái đất đang dần mất đi màu xanh tự nhiên bởi sự tàn phá của chính con người, đồng tiền khiến chúng ta trở nên mù quáng và quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Pandora không có thực nhưng ở trong thế giới đó có những thứ mà từ lâu đã bị lãng quên: những khu rừng hoang sơ trải dài bất tận, những dòng suối trong lành, những cây cổ thụ thiêng liêng, đặc biệt là ở đó, con người hiền hòa, thuần khiết, sống cuộc sống yên bình.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23727



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23691

NDT
20-12-2009, 13:04
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2009/12/3BA16D13/

Mai Như Ngọc
Ảnh: Fox


Trong phim của James Cameron, tình yêu luôn là điểm nhấn bất diệt. Chính tình yêu với Neytiri đã làm cho nhân vật Jake Sully thay đổi và khiến anh nhận ra mình là ai, mình thuộc về nơi nào.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23729




Câu chuyện tình lãng mạn nhưng bi tráng của Jake và Neytiri chắc chắn sẽ khiến khán giả phải thổn thức một lần nữa, như những gì Jack và Rose của Titanic đã làm được cách đây hơn một thập kỷ.




Neytiri - công chúa của thị tộc Omaticaya

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23692


Zoe Saldana trong vai công chúa Neytiri

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23716




James Cameron luôn pha trộn nhiều yếu tố vào với nhau để tác phẩm của mình được hoàn thiện nhất. Avatar là sự kết hợp của khoa học viễn tưởng với kỹ xảo hình ảnh tối tân nhất, điểm thêm đôi nét lãng mạn, hài hước, tự sự, phiêu lưu mạo hiểm, hành động, tình cảm, sử thi, tâm lý. 162 phút của Avatar là khoảng thời gian mà khán giả sẽ được bước chân vào trong lãnh địa của những cảm xúc mãnh liệt.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23731





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23726





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23712

tranquang
21-12-2009, 10:05
Xem lại "Enemy at the Gates" phát hiện ra ông Zaytsev (Jude Law) châm thuốc bằng cái bật lửa gas. Không biết năm 1942 nước Nga đã có cái đó chưa nhỉ?

Phải xem "Đừng đốt" xem có cái gì tương tự k0...

batman
21-12-2009, 17:54
NDT: hình như có mấy cái hình bạn lấy trong game AVATAR phải không, tớ thấy không có trong phim

Chin
21-12-2009, 18:02
Mới xem Malena và rất thích. Thương nàng Malena và cảm động trước tình yêu của cậu thiếu niên Renata.

BM
21-12-2009, 18:03
Xem lại "Enemy at the Gates" phát hiện ra ông Zaytsev (Jude Law) châm thuốc bằng cái bật lửa gas. Không biết năm 1942 nước Nga đã có cái đó chưa nhỉ?

Phải xem "Đừng đốt" xem có cái gì tương tự k0...

Có! hãng Zippo! trong WWII nước Mỹ đã chi viện cho nhiều mặt trận và Nga là một trong những đồng minh nhận chi viện từ Mỹ rất nhiều: Hồng Quân sử dụng nhu yếu phẩm như thuốc lá, thịt hộp...cũng như vũ khí do Mỹ sản xuất.:)

dangkhoaquan
21-12-2009, 20:26
Có! hãng Zippo! trong WWII nước Mỹ đã chi viện cho nhiều mặt trận và Nga là một trong những đồng minh nhận chi viện từ Mỹ rất nhiều: Hồng Quân sử dụng nhu yếu phẩm như thuốc lá, thịt hộp...cũng như vũ khí do Mỹ sản xuất.:)

Ăn theo tí theo mấy cuốn hồi ký mình đọc trên nuocnga.net thì tổng giá trị Mỹ và Anh viện trợ cho Nga ước chừng 9.600 khẩu đại bác ,18.700 máy bay 10.800 xe tăng 400.000 ô tô, một số đầu máy xe lửa, nhiên liệu, khí tài thông tin, thuốc men, lương thực...cho nên lính Nga thời đó dùng cũng tương đối nhiều đồ Mỹ và Anh . Chẳng hạn tank thì ngoài T34, KVI,KVII, T-26 còn dùng Shermans (M4) của Mỹ, Churchill,Matilda (Anh), Valentine(Canada); máy bay thì ngoài IL1-10 còn dùng P51 Mustang (Mỹ) ...

phan.giang
21-12-2009, 22:33
Em vừa đc xem HOME, ối giời ơi đẹp nao lòng và sởn hết cả gai ốc :-SS công sức lao động của 88000 bác trong 2 năm giời >> đây ạ (http://www.youtube.com/homeproject) << vừa xem vừa muốn xách ba-lô quăng tất cả để lên đường khám + phá :p

Ngoài ra trong mấy hôm nhàn cư em cũng tranh thủ oánh lại Forrest Gump, Saving Private Ryan với The Godfather, hehe. Chời ơi ko cái dại nào = cái dại nào ~XD

highly recommend các bác nhá ;)

BM
21-12-2009, 22:51
@phan.giang: chiếu rạp? DVD? Net? vậy bạn?:)

phan.giang
21-12-2009, 23:08
@Bê Mờ: HOME chiếu rạp Tây từ độ giữa tháng 6 vừa rồi bác ạ. Cơ mà nó là project kiểu Vì Trái Đất nên public luôn lên youtube và một số thứ khác :D keepvid lấy link bản đẹp gần 2GB ^^ còn mấy phim sau em bảo thì HD rip ạ, down direct link mediafire.

NDT
22-12-2009, 06:41
NDT: hình như có mấy cái hình bạn lấy trong game AVATAR phải không, tớ thấy không có trong phim

Hầu hết những hình ảnh đều có trong phim bác ạ.

Ðây là những hình ảnh "concept art" (nghệ thuật khái niệm), được thiết kế trước khi quay phim. Khi vào phim có thể thay đổi đôi chút.




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23816






https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23818







https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=960&pictureid=23817

Taycuphach
07-01-2010, 22:18
Hic Avatar quá hot bọn em ra đặt vé mà đến tận 2 tuần sau mới có vé hic hic ... choáng thật :D :D :D

Bagai
11-01-2010, 00:57
Tuần này coi được mấy phim DVD ở nhà.

1. District 9
https://ecx.images-amazon.com/images/I/51zUTvylIUL._SL500_AA240_.jpg
2. Star Trek
https://ecx.images-amazon.com/images/I/51T%2B41s5bmL._SL500_AA240_.jpg
3. Up
https://ecx.images-amazon.com/images/I/51V%2Beipy8-L._SL500_AA240_.jpg
4. Shaun The Sheep series.
https://www.girl.com.au/img/shaun_the_sheep_shape.jpg

tinhcavungtau
27-01-2010, 08:53
Avatar. Hay nhưng mà xem xong nhức đầu quá.
Dư ra một vé mà rủ không ai thèm đi. Tiếc 150K.

haican
05-02-2010, 18:26
Xin được giới thiệu với các bạn một điạ chỉ có nhiều bộ phim tài liệu khoa học hay, đã được làm phụ đề tiếng Việt ( hoặc tiếng Anh ), do nhóm HTT ( Học thật tốt ) thực hiện, khối lượng phim nhiều đa dạng ...thí dụ nếu bạn Xem bộ Yellowstone trước sau đó bạn xem 2012 sẽ thấy thú vị hơn rất nhiều ( thực tế và hư cấu đan xen ) hoặc bạn có muốn đến một nơi duy nhất còn lại trên trái đất hiện nay để trải nghiệm thuyết tiến hoá không...hãy xem Glapagos, vài dòng giới thiệu mong các Phượt thủ cùng khám phá và chiêm nghiệm nhé

Chi tiết tại : http://htt.fotech.org/

Bạn sẽ tìm được nhiều kiến thức ở đây. Phim được gói theo định dạng AVI nên dễ dùng và tải ( Rapidshare và Mediafire )

Hy vọng các Phượt thủ yêu thích điạ chỉ này. Chúc vui vẻ

Valerie
16-02-2010, 21:06
Em xem Nanga Parbat hôm Premier, nói chung em thấy được, vụ Nanga của Reinhold Messer thì nhiều tranh cãi, ngay cả phim này cũng nhiều critics là không đúng sự thật, rồi self defense của Reinhold blablabla nhưng mà nó là phim rạp chứ có phải phim tài liệu đâu, ngay cả đạo diễn Vilsmaier cũng nói là tôi ko làm nhiệm vụ của người đi tìm sự thật mà tôi làm phim. Nếu bỏ qua vụ cãi nhau thật hay không thật này thì em thấy phim ok, thích nhất là có nhiều cảnh quay thật tại Nanga :X:X:X

49er
23-03-2010, 00:56
Mới xem được có 2 episodes Life của Discovery Channel http://dsc.discovery.com/tv/life/. Hấp dẫn không kém gì Planet Earth. Ác một cái là nó chỉ chiếu vào chủ nhật. Mình sắp lên cơn nghiện mất thôi. Nhà phượt có ai biết dld ở đâu không -- được bản HD càng tốt.

Cám ơn trước nhé :)

MrJanus
25-03-2010, 08:43
Mình đang xem phim Doremon. Lâu lâu xem lại mấy cái phim này cũng thú vị ^^

backpackr
27-03-2010, 15:58
Hì hục download cho đủ 60 tập Shaun the Sheep rồi xem dần mỗi tỗi, cười chết thôi, hết cả stress :D, thích nhất bạn chó Bitzer sành điệu vãi hàng: đồng hồ, điện thoại, suốt ngày cafe, đọc báo, tai thì chụp cái headphone, đêm thì oánh billard.... chăn cừu mà sướng thế hehhehe :D

redseavn
01-04-2010, 11:58
Các bạn co thích film của đạo diễn KIM KI DUK không?
Đây là 1 trong những đạo diễn tài năng của Hàn Quốc ( không phải phim thương mại hay opera soap đâu nha). Film của đạo diễn thường cực ít diễn viên nhưng họ diễn cực kỳ tài năng và sống động, đảm bảo xem film nào là ấn tượng với film đó. KKD làm nhiều film nhưng mình ấn tượng nhất film đầu tiên xem là " Spring, Summer, Autumm, Winter" chủ đề về đạo Phật với bối cảnh quay tuyệt đẹp ở 1 ngôi chùa trên núi trong suốt bốn mùa tượng trưng cho vòng quay của cuộc đời 1 con người. Mới đây lại xem 1 film mới là "Breath" còn ấn tượng hơn; chỉ có 3 diễn viên với bối cảnh ở 1 trại giam trong đó nhân vật nam chính không có 1 lời thoại nào, bối cảnh chỉ được thay đổi qua cách trang trí = giấy dán tường của nhân vật nữ chính.... Xem các film của KKD để lại những ấn tượng không thể nào quên được, nhất là với những bạn thích dòng film nghệ thuật. Tuy nhiên xem xong hơi bị ám ảnh tý,:)))

TQN
02-04-2010, 02:08
Mới xem được có 2 episodes Life của Discovery Channel http://dsc.discovery.com/tv/life/. Hấp dẫn không kém gì Planet Earth. Ác một cái là nó chỉ chiếu vào chủ nhật. Mình sắp lên cơn nghiện mất thôi. Nhà phượt có ai biết dld ở đâu không -- được bản HD càng tốt.

Cám ơn trước nhé :)

hd-viet.com bác ạ, đủ Earth Series của BBC, khá nhiều IMAX, và mấy thứ kiểu "Best of Europe" về phượt :D Chỉ có HD, không có SD.

- Nếu bác kéo đc torrent thì nói em gửi invite để reg.

N2M
03-04-2010, 20:44
e đang xem phim Mật ngọt trên đài VTV2, lần trc chiếu trên VTC thì phải, nhưng nhà e xài cáp TW nên k xem đc :(( h đc xem rồi, phê quá :)

BM
13-04-2010, 22:14
HBO đang chiếu The Pacific, để cảm nhận phim sâu sắc hơn mời các bạn đọc sách sau:
http://www.mediafire.com/file/oozyjdyj3no/Hero%20of%20the%20Pacific.pdf

tinhcavungtau
22-04-2010, 12:44
Xem lại phim "Hà Nội trong mắt ai", lần đầu tiên xem phần 2 của phim: "Chuyện tử tế". Mình có mấy đứa bạn làm quan to, phải cho chúng nó xem qua chí ít là một lần mới được.

tomb
22-04-2010, 16:43
em cũng đam mê 2 thứ phờ là phượt và phim
nhân ngày "mẹ trái đất "
xem THE EARTH thì ko j ý nghĩa bằng, em ktra rùi, ổn cả
http://www.mediafire.com/?cg5tjva1mtd
http://www.mediafire.com/?odyrqeluzms
http://www.mediafire.com/?vnnl1yzjbvl
http://www.mediafire.com/?eymltcxatll
http://www.mediafire.com/?zlthmi4zifw
http://www.mediafire.com/?22avam0imby
http://www.mediafire.com/?gxb8zvbyvcy
http://www.mediafire.com/?mhmsxgxjijt

batman
23-04-2010, 18:21
- Phức tạp lắm - it's complicated, kill bill, ingloriuos basteds, we were soldiers, charlie wilson's war

Xu_iu
21-05-2010, 21:44
Mấy hum nay rảnh rỗi ngồi xem '' 1 lít nước mắt''.....Hu Hu bít thế ko xem cho rồi....Đúng là 1 lít nước mắt....Ngồi xem mà nước mắt chảy ròng ròng....

danngoc
23-05-2010, 23:13
Phim "When The Road Bends..." về người Digan

tinhcavungtau
31-05-2010, 14:08
Tớ đang xem "Làng Vũ Đại ngày ấy" và "Chị Dậu". "Chị Dậu" Lê Vân đẹp mê hồn.

PeterPan
31-05-2010, 14:22
PeterPan vừa xem xong "7 years in Tibet" có bạn Brad Pitt đóng vai chính :). Những ai quan tâm tới Tây Tạng thì rất nên xem phim này.

danngoc
05-06-2010, 11:43
Đang xem "Những truyền kỳ Istanbul - Istanbul Tales"

http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Tales

Jinblue
13-06-2010, 11:57
Hi, gãi đúng chỗ ngứa của mình, mình mê xem phim dã man :D. ;

Nhớ đợt Avatar mới công chiếu, háo hức lắm. Nhờ mãi mới đặt được vé, mà phải đợi mất 3 tuần mới được xem. Lần đầu tiên xem phim này, thất vọng tràn trề, là do mình bị cận, mà cái kính 3D lại bé nữa, hoặc cũng có thể là do công nghệ chiếu phim 3D của mình chưa đạt đến trình độ "như thật" nên mình chưa thấy hay .. Thế là chuyển sang 2D, xem ngay ở rạp Quốc Gia, một mình một chỗ, ngay phòng chiếu số 1 màn hình rộng hơn nên cứ gọi là .. phê lòi hết cả hai mắt :D. Khâm phục đoàn làm phim ghê ^^!

Mèo Bay
25-06-2010, 15:04
Tối hôm kia, Mèo tình cờ xem thấy phim "Cây ngô đồng" trên một đài tỉnh. Ngày trước khi mẹ Mèo còn sống, sau khi xem phim này, mẹ Mèo đã may cho Mèo mấy bộ váy áo kiểu tàu y như nhân vật chính trong phim. Bây giờ mấy bộ váy áo đó vẫn còn mà mẹ Mèo mất đã mấy năm rồi ...

bluesky85
25-06-2010, 15:21
Life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get...

Em đang xem lại phim này. Đố cả nhà phim gì?!

PeterPan
25-06-2010, 15:32
Life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get...

Em đang xem lại phim này. Đố cả nhà phim gì?!

Có phải là Forrest Gump không, bluesky85?

nem_162
25-06-2010, 21:39
The karate kid!!! 1 bộ phim ý nghĩa và nhẹ nhàng. phù hợp để giải trí!

tinhcavungtau
07-07-2010, 11:44
Một serie phim xưa cho ngày cuối tuần: Bài ca ra trận, Bao giờ cho đến tháng mười, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Nổi gió. Tuần vừa rồi mới đi ngang qua cái cầu người ta quay phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, nhỏ đến mức khó tin.
À, có thêm phim Biệt động Sài Gòn nữa, phim màu đàng hoàng, hổng phải phim đen trắng như hồi xưa coi trên ti vi.

trungcao
20-08-2010, 11:34
Không biết chia sẻ với mọi người ở đâu? như thế nào?...Nên mạn phép post lên đây vậy :D. Nếu Mod thấy ko thích thì del cũng ko sao X(...!!!
Lâu lắm rồi mới xem được một phim hay như vậy. Thú vị về ý tưởng, nội dung, các tình tiết khá logic...Phim buộc người xem phải tập trung, phải suy nghĩ,...vì chỉ cần lơ là một chút sẽ khó hiểu ngay!
...Bạn có bao giờ mơ không? Chắc chắn là có rồi! Vậy trong giấc mơ, bạn có biết là mình đang mơ không? Cái này thì lúc có - lúc không nè. Vì mình cũng vậy mà! Có cách nào để bạn biết mình rằng mình đang mơ ko?...Rồi nếu bạn biết chắc mình đang mơ, thì có cách nào để thoát ra?... Tất cả câu hỏi trên chỉ là 1 vài yếu tố cơ bản trong phim thôi... Và rồi, bạn mơ - trong giấc mơ đó, bạn lại thấy mình...đang mơ - tiếp tục như thế...đến level mấy thì bạn mới tỉnh mộng hay sẽ mơ mãi mãi...???...Nhưng điểm mấu chốt cuối cùng: làm sau để chúng ta biết được đâu là mơ, đâu là thực để chúng ta gắn bó, tồn tại...? Chúng ta sẽ làm gì khi "cái mốc" để chúng ta bám vào - để biết được mơ hay thật - đã không còn?...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs130.ash2/39843_424324491876_583871876_4770334_5073214_n.jpg

...Thích cảm giác sau khi coi một phim hay, các tình tiết, ý tưởng cứ lởn vởn trong đầu...có khi cả vài ngày...hia hia....Hay thật...Nhưng phim nói nhiều quá....nên ngáp khá nhiều....Đâu cần thiết phải giải thích kỹ càng như vậy nhỉ??? Hức...Coi thường khán giả quá mức!!!....
Cột lại vấn đề. Xin copy bản quyền của anh Poly: Sau mỗi bộ phim để sống tốt hơn!!! (c)

Nguyen Thi Huyen
21-08-2010, 00:34
Em xem Inception rồi Bác Trung Cao ạ! Nó hay, ok nhưng mà Em cảnh báo là nếu đi làm về mà đi xem phim này hay là đang mệt mỏi muốn đi xem phim cho thư thái thì xem phim này xong đảm bảo kiểu gì cũng cần mấy viên thuốc giảm đau đầu :D. Em nè dại quá nên xem phim về đau đầu hơn :((

small tiger
21-08-2010, 05:24
Nghe giang hồ đồn phim Inception hay mà chưa rảnh đi coi. heyza

battramdao
21-08-2010, 09:42
Đã ai xem phim này chưa, hay tuyệt, trí tưởng tượng của con người thật phong phú.Không những vậy, bộ phim còn đưa ra một triết lý rất hay: Khôn ngoan không lại với trời.


http://www.youtube.com/watch?v=01hUyIrubWE

bluesky85
21-08-2010, 10:07
Có phải là Forrest Gump không, bluesky85?

Dạ vâng, cái này thì quá kinh điển rồi!

Hôm rồi đi xem Inception về, phải nói là phim của ông Nolan làm mình đau đầu quá xá. Nhưng cũng kịp rồi lại rạp coi hết phần Casting và kết luận được 1 câu: Phim hay nhất trong năm 2010 mà mình đã xem!!!

mihtua
21-08-2010, 11:11
Himalaya - l'enfance d'un chef (Tên tiếng Anh: Himalaya - The rearing of a chief) - 1999

https://www.filmmusicsite.com/images/covers/large/732.jpg

Một bộ phim của đạo diễn Eric Vali người Pháp, ekip Pháp, diễn viên hoàn toàn là những người dân Tibet, tộc trưởng, lạt ma,... được quay trên độ cao 4000-5000m của dãy núi Himalaya trong suốt 9 tháng, là bộ phim hay nhất về Tibet mà mình đã xem, cảnh quay cực kì đẹp với các trường đoạn đàn bò Yak chạy trên dốc núi đá, những thảo nguyên bát ngát trên mái nhà của thế giới, tục thiên táng của người Tibet,...

Xem phim này xong niềm mong muốn được đặt chân đến Tibet lại càng trỗi dậy mạnh mẽ :((

Review của bạn Tie Suc, nhờ có bạn mà mình mới biết đến bộ phim này, đọc review xong đi tìm download mất gần 1 tuần mới xong phim, down luôn cả OST của phim cho vào Ipod để nghe trong các chuyến đi.

Sau cái chết của con trai cả, không chấp nhận Karma - một chàng trai được cả làng Dolpo chấp nhận sẽ là thủ lĩnh tương lai, Tinle quyết định sẽ dẫn đoàn bò Tây Tạng vượt qua hàng trăm dặm đường để buôn muối. Già và cô độc, Tinle tìm đến tìm con trai thứ 2 trong thiền viện để tìm sự giúp đỡ.

Norbou xuất gia từ hồi 8 tuổi, chỉ biết học giáo lý và vẽ tranh tôn giáo trên tường, nào có biết gì về chuyện đi núi, buôn muối, chăn bò, và làm Tinle tức giận bỏ về nhà khì thấy thằng con không ý kiến gì cả.

Nhưng cuối cùng, Norbou vẫn đến kịp lúc khi cha già chuẩn bị lên đường cùng cô con dâu và cậu cháu trai Passang mồ côi cha.

Sau hơn 10 ngày đi đường,kiết sức khi cố đuổi mà không kịp Karma đi trước với tốc độ của đoàn người và đoàn bò trẻ trung, dưới bầu trời sao rực sáng phủ kín đỉnh Himalaya, Tinle hỏi con trai:
- Cho cha xem bàn tay con nào.
Bàn tay Norbou mềm mại chỉ để lăn tràng hạt mà thôi
- Vì sao con lại quyết định đi theo cha?
- Sư thầy dạy con dạy rằng, nếu có 2 con đường để chọn, hãy chọn con đường khó nhất.

Khuôn mặt già nua của Tinle sáng bừng, ông quay lại đống lửa, nhìn vào mắt những ông bạn già nua, những con bò già nua nằm gục xung quanh các bao muối được xếp vòng quanh để chắn gió:

- Chúng ta sẽ đi con đường tắt. Con đường khó nhất.

Tất cả đều sợ hãi, vì đó là con đường của ngạ quỷ. Nhưng Tinle đã quyết. Và họ lên đường.

Trích đoạn này, Eric Valli chọn tông màu Xanh cho con đường của Tinle (trước đó là Vàng và sau này là Trắng). Một con đường khó, và càng khó về sau nữa.

Soundtrack của phim cũng tuyệt hay khi Bruno Coulais phủ lên những câu mật chú Tây Tạng bằng thứ âm trầm bồng, miên viễn của núi đá, tuyết đức Phật và bước chân dẻo dai của người Dolpo. Ông cũng chính là người viết soundtrack cho phim hoạt hình 3D Coraline.

- Nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ bộ phim Himalaya của Eric được lấy từ cuốn Caravane vers Bouddha của nhà văn, bác sỹ André Migot xuát bản năm 1954.

PeterPan
21-08-2010, 12:23
Bác mihtua ơi, bác xem được phim này ở đâu thế, chỉ cho PeterPan với :). Thank bác :).

aFang_76
21-08-2010, 12:54
Himalaya - l'enfance d'un chef (Tên tiếng Anh: Himalaya - The rearing of a chief) - 1999


Bác có đĩa phim này không? cho iem mượn :P

mihtua
21-08-2010, 13:19
Bạn A Fang chú ý không quote cả 1 bài dài rồi viết 1 câu ngắn ngủn thế nhé.
Nếu bạn đọc kỹ thì biết là tớ down ở trên mạng chứ không có đĩa. Muốn tìm đĩa phim này chắc chỉ lên Bảo Khánh thì có khả năng có, cách tốt nhất là down trên net, torrent.

Link mà tớ download (có link sub luôn hoặc có thể lên subscene.com để tìm)
http://www.foriegnmoviesddl.com/2008/03/himalaya-lenfance-dun-chef-1999-eric.html

Toàn rapidshare nên down khá mất thời gian.

trungcao
23-08-2010, 13:29
Đã ai xem phim này chưa, hay tuyệt, trí tưởng tượng của con người thật phong phú.Không những vậy, bộ phim còn đưa ra một triết lý rất hay: Khôn ngoan không lại với trời.



Ôi...mới cói cái trailer mà thấy chóng mặt rùi...Hỏi anh Gut gồ thì thấy oánh giá cũng cao đấy...IMDB oánh giá đến 7.5/10...Phim CUBE (1997)...phải mua về coi mới đc...thấy cũng nhức óc đây!!!

trungcao
26-08-2010, 08:52
Chạy lùng xục cả 1/2 SG mà ko có chổ nào bán...Chổ có thì nói bản ko đẹp...hic hic... Coi trực tuyến luôn vậy...Căng lổ nhĩ ra nghe...hia hia... Phim CUBE (1997)... Nhưng kết luận là ko biết tại sao mấy người đó lại lọt vô đc cái cube đó? Của người ngoài hành tinh ah?...???...Hay là mình nghe ko đc nhểy???... Hic hic...
Nhưng gút lại, phim này tạm ok... Ko thuyết phục lắm mấy cái trên...Ngoài ra...HAY!!!...Tks bạn đã giới thiệu nhé!!!

mihtua
26-08-2010, 09:02
Film Cube - 1997 dùng torrent kéo chỉ khoảng 1 tiếng là xong mà, kiếm phụ đề trên subscene nữa ok.

June
26-08-2010, 17:02
Tớ recommend bạn Mihtua thêm bộ phim nữa cho khí thế thêm sôi sục là phim Hồng Hà Cốc (Red river valley-1997) nhé.Tớ xem bộ phim này hồi năm 99 và nung nấu ý định đi Tibet từ hồi ấy đấy.

Ngoài ra còn có The horse thief là bộ phim cũng rất hay về Tibet nhưng nó làm lâu rồi, chất lượng quay phim không được như bây giờ

Trong Himalaya ấn tượng cảnh mấy con yak bị lăn từ trên vách đá xuống hồ, rõ là tội!

timua
27-08-2010, 17:56
Đang xem lại 17 khoảnh khắc mùa xuân, hóa ra phim này có những mấy tập liền, trước lại cứ nhớ loáng thoáng nội dung tưởng chỉ có một tập :D

danngoc
27-08-2010, 19:35
Bác mà xem được phim ấy bây giờ thì em phục!

Em đang xem "Khổng Tử" do Châu Tấn và Châu Nhuận Phát đóng. Châu Nhuận Phát mặt gian t.éo chịu nổi, nhìn hài vãi

Mèo Bay
02-09-2010, 22:58
Mèo xin giới thiệu phim Samsara cho các bạn thích các phim có bối cảnh ở Tây Tạng. Phim nói về một nhà sư trẻ không thắng nổi những cám dỗ của đời thường mà cởi áo cà sa hoàn tục; rồi trong cuộc sống đời thường lại phải đối mặt với tục lụy của trần gian. Trong phim có một câu rất hay có thể làm châm ngôn sống: "Chiến thắng một lần cám dỗ hay phải thỏa mãn một nghìn ham muốn".

battramdao
03-09-2010, 21:11
Chạy lùng xục cả 1/2 SG mà ko có chổ nào bán...Chổ có thì nói bản ko đẹp...hic hic... Coi trực tuyến luôn vậy...Căng lổ nhĩ ra nghe...hia hia... Phim CUBE (1997)... Nhưng kết luận là ko biết tại sao mấy người đó lại lọt vô đc cái cube đó? Của người ngoài hành tinh ah?...???...Hay là mình nghe ko đc nhểy???... Hic hic...
Nhưng gút lại, phim này tạm ok... Ko thuyết phục lắm mấy cái trên...Ngoài ra...HAY!!!...Tks bạn đã giới thiệu nhé!!!

Nó hay ở cái chỗ không ai biết tại sao mình rơi vào đó và ai làm ra cái cube đó. Chẳng khác gì tại sao mình sinh ra ở cõi đời này và ai sinh ra cái thế giới này. Nếu bạn quan tâm tới thuyết vô ngã của đạo phật thì sẽ thấy nó rất rất là hay.

timua
27-10-2010, 22:18
Đợt vừa rồi rảnh download cả bộ Battlefield Vietnam về xem, công nhận phim chi tiết suốt từ 1954 đến 1975, tất nhiên là phim do ông nào làm thì sẽ nói hay cho ông ấy nhiều hơn nhưng mà đúng là thấy quân ta chết nhiều thật, tỷ lệ thấy toàn 1 địch/10 ta :D. Nhưng kể ra nếu con số có tô vẽ thêm tí thì quân ta chết nhiều chắc cũng đúng thôi, bom/pháo là ưu thế tuyệt đối của quân Mỹ mà, chứ giáp trận đọ súng nhỏ thì chết mấy đâu. Ngay như bọn nó cũng nói, bất cứ lúc nào gặp nguy khốn là bọn nó lại gọi bom/pháo dập xuống là tình thế lại thay đổi ngay, ít nhất là bọn nó cũng rút lui được thay vì bị thịt sạch :D. Trận Khe Sanh không thể là ĐBP thứ hai được vì bọn Mỹ nó quyết giữ và có đủ sức mạnh để giữ, quân ta lúc đầu cũng tưởng cắt được air bridge của bọn nó giống ở ĐBP nhưng bọn nó có ngay võ mới chống lại, sau quân ta lại đào hào cũng tưởng thít cổ được bọn nó thì chúng nó chơi bài liều cho B52 rải thảm ngay sát sườn thế là hầm hào cũng đi sạch :D, chắc sau đó quân ta cũng ngán bọn này gan lì quá rồi nên rút hehehe. Chúng nó ném bom miền Bắc ác thật, tan hoang luôn, mà xem dần mới thấy rõ theo thời gian cái từ "leo thang", đầu tiên chỉ là dưới vĩ tuyến 20, xong rồi cứ rộng dần lên, rồi thì HN với HP nó cũng bom, rồi tới tận biên giới với TQ, rồi thì tàu bè LX với TQ nó cũng chẳng ngại :D, đến cuối năm 1972 là nó chẳng còn tha chỗ nào hết.

Với lại chính ra là mình toàn oánh nhau với bọn Mỹ là chính chứ quân VNCH yếu xìu chỉ giữ nhà là chính, mãi đến khi Mỹ sắp rút rồi mới tự thân tham gia trận lớn Lam Sơn là đã bị NLF (Việt Cộng - National Liberation Force) và NVA (North Vietnamese Army) nhà mình chơi cho te tua luôn hehehe.

Led3T
28-10-2010, 23:08
Dạo này các bác bận đi làm hết hay sao mà topic đìu hiu quá.
Mấy film hay em đều dl hết về xem rồi, cảm ơn các bác.

Có 01 trang rất hay để kéo torrent là : http://www.kickasstorrents.com/ .
Ko biết bác nào đã sài rồi, em chỉ toàn sài web này, các film em đều tìm được.

Chúc mọi ng vui vẻ.

Mossa
04-11-2010, 15:52
Chủ nhật rồi xem phim "Cánh đồng bất tận" thấy cảnh trong phim vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đẹp quá!!! Thích ghê! :D

trangmoon
04-11-2010, 23:09
Chủ nhật rồi xem phim "Cánh đồng bất tận" thấy cảnh trong phim vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đẹp quá!!! Thích ghê! :D

hic,e cũng vừa coi phim đó nhưng thấy k hay như trailer ,phim cứ đều đều k có cao trào ,Hải Yến đóng sao sao ấy,tự dưng đang nghe 1 dàn diễn viên giọng nam rất hay và ấm áp bỗng lẫn giọng Hải Yến vô thấy lạc wa :D.Còn công nhận nhiều góc quay đẹp :D

timua
06-11-2010, 22:45
Có một cái documentary khác em cũng download rồi, Vietnam Television History hay War gì đó, lạ cái là nó cũng có 12 tập với timeline và title gần như cái Battefield Vietnam kia, ko hiểu phim ảnh các bố dựng kiểu gì.

Ngoài ra các bạn NatGeo cũng có một DVD là Inside Vietnam War gì đó. Em đều chưa xem nên chưa comment gì được :D

Lâu lâu ko xem phim là em dễ xem lại Black Hawk Down hoặc A Few Good Men, đến nỗi nói ra là vợ em nó đã thấy ngán rồi :D (vợ em ghét cả oánh nhau lẫn Tom Cruise). Em thích Black Hawk Down nhưng lại "ko thèm" xem The Hurt Locker (Iraq war?) dù em nghĩ là context 2 phim giống nhau, lý do là vụ Somalia thì lâu rồi mà em cũng ko biết nó nhiều, còn Iraq thì từ gần 20 năm nay lúc nào chằng có trên thời sự hehehe :D.

Cái A Few Good Man (mà bạn nào dịch là "Vẫn còn người tốt" hay thế) thì thích xem các bạn cãi nhau, tranh luận về vụ xét xử, nói cứ là ù tai luôn, sub. cũng không hiện lện kịp hehehe. Cả 2 phim đều có Marine ;). Phim này em biết là nhờ đọc thấy đoạn trích lời thoại của anh Jack Nicolson trong "The Lexus and the Olive Tree", đại loại là thế giới này có những bức tường và cần có những thằng cầm súng đứng gác :D.

langbianoz
25-05-2011, 10:38
Mình lập topic này để anh chị em chia sẻ với mọi người những bộ phim mà mình tâm đắc.

Đầu tiên, mình xin giới thiệu một bộ phim nhận được 6 đề cử Oscar 2010, gồm: phim hay nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể, dựng phim, nhạc phim, bài hát trong phim - 127 Hours - Đạo diễn Danny Boyle (đạo diễn phim Triệu phú ổ chuột - Oscar 2009 + Quả cầu vàng 2008).


127 HOURS

Đạo diễn: Danny Boyle
Kịch bản: Danny Boyle, Simon Beaufoy
Diễn viên: James Franco, Amber Tamblyn và Kate Mara

Dựa trên câu chuyện có thật, 127 Hours do Danny Boyle dàn dựng với diễn xuất ấn tượng của Người đàn ông của năm James Franco, đã đem đến những thành công bất ngờ. Bộ phim đưa người xem cùng trải qua hành trình gay cấn tự giải thoát của chàng trai ưa mạo hiểm Aron Ralston, khi bị rơi vào một hố sâu và không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Bộ phim thích hợp với khán giả ưa khám phá phiêu lưu, nơi họ sẽ tìm thấy sự can đảm, gan lì và giải quyết tình huống một cách thông minh của con người trước cái chết cận kề.

Thuộc thể loại phim phiêu lưu, hành trình, câu chuyện trong 127 Hours chỉ diễn ra tại một bối cảnh duy nhất là hẻm núi bị cô lập ở bang Utah, Mỹ và duy nhất một nhân vật chính là Aron. Cả bộ phim thuật lại quá trình trở về với cộng đồng của chàng thanh niên cô đơn. Vào cái thời khắc nhận ra rằng có thể sẽ phải chết rục xác tại nơi đây, cùng tảng đá chết tiệt, anh mới thấy hối tiếc những gì mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Những cú điện thoại của mẹ mà anh không bao giờ trả lời, những bữa tiệc bên người thân và bạn bè chưa kịp tham dự, những mối quan hệ tình cảm chưa có hồi kết... Aron đã tự tách mình ra khỏi những điều tốt đẹp đó để đắm chìm vào thế giới của riêng anh - hẻm núi Blue John - và giờ đây, chính nó đang muốn ràng buộc anh mãi mãi.

Aron ra đi, không để lại bất kỳ tin nhắn hay dấu hiệu nào để mọi người biết nơi anh sẽ đến. Phân đoạn Aron thuật lại chuỗi hành động ngốc ngếch của mình và kết thúc bằng từ "Oops" để lại trong khán giả sự chua chát và đầy vẻ châm biếm. Aron luôn thích làm mọi thứ một mình, không cần quan tâm tới người khác và giờ đây, anh đang phải trả giá cho điều đó. Aron tự nhận mình là một "siêu anh hùng chết tiệt" có thể tự làm mọi thứ nhưng tất cả trở nên sụp đổ khi anh đối mặt với "khắc tinh" của mình. Tảng đá này chính là định mệnh của Aron và nó đã chờ anh trong suốt cả cuộc đời. Dường như Aron chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.

127 Hours có những góc quay tuyệt đẹp và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Khi Aron bắt đầu chuyến hành trình, những cảnh toàn quay các hẻm núi ở Utah trông thật hùng vĩ, hoang dã và tràn đầy thách thức. Tuy nhiên, lúc chuyến đi của Aron bị trì hoãn, góc máy làm khung cảnh trở nên hoang vu, cô quạnh và chết chóc. Cách phối màu trong phim cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Tông màu nóng từ ánh nắng, những phiến đá đỏ rực của Blue John tương phản với tông màu mát dịu của bầu trời hay ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn của Aron. Từng khuôn hình hiện lên trên màn ảnh rộng với sự trau chuốt cả về góc quay, ánh sáng lẫn màu sắc.

Âm thanh và âm nhạc cũng là hai yếu tố góp phần khiến cuộc hành trình của Aron Ralston có thêm sức nặng. Tiếng đạp xe, tiếng những hòn đá va vào nhau, tiếng vang vọng của vách núi hay tiếng tim đập mạnh khi kết hợp với âm nhạc của A.R.Rahman (nhà soạn nhạc phim Slumdog Millionaire) đã tạo nên hiệu quả thính giác cho người xem. Những giai điệu nhạc rock alternative ầm ỹ mang đậm chất phiêu lưu, tiếng guitar mạnh mẽ dường như diễn tả thanh âm sôi động, náo nhiệt của cuộc sống đồng loại, còn những giai điệu cổ điển, chậm rãi có phần buồn bã và tiếng piano da diết khi xuất hiện tại một không gian rộng lớn như ở Blue John và trong hồi tưởng của Aron về những ký ức cũ càng làm tăng thêm cảm giác cô quạnh, đìu hiu của một con người bị mắc kẹt nơi vách núi.

Tài tử James Franco đã hóa thân vào nhân vật Aron một cách xuất sắc. Diễn xuất của anh đưa khán giả vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hào hứng, phấn khích cho tới bất ngờ, tuyệt vọng, hy vọng và rồi hạnh phúc, kiêu hãnh. Người xem như run rẩy trước từng trạng thái tâm lý của nhân vật. Nếu như Into The Wild của đạo diễn Sean Penn vào năm 2007 là cuộc hành trình của một chàng trai tìm về với thiên nhiên để sống cuộc sống hoang dã thì 127 Hours hoàn toàn ngược lại, kể về sự cố gắng trở về với xã hội của một con người bị kẹt lại giữa một không gian đơn độc. Nỗi khát khao đó của nhân vật Aron đã được James thể hiện qua từng ánh mắt, từng sự chuyển biến trong hành động, từng câu thoại như xoáy vào tâm can người xem.

Khán giả cũng sẽ tìm thấy một phần bản thân mình trong nhân vật Aron Ralston. Khi bị kẹt lại tại một nơi không có bóng dáng con người và cận kề cái chết, Aron mới có thời gian nhìn lại mọi thứ xung quanh. Lúc đó, anh chàng mới thấy trân trọng tình cảm của cha mẹ, nuối tiếc những thứ mà thường ngày mình chẳng bao giờ để ý tới.

Sức ép của cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng trở nên bí bách và muốn có một khoảng không gian riêng cho mình. Những mối quan hệ giữa người với người mỗi lúc một "nhạt" hơn theo thời gian chính là lý do tại sao ngày nay, cảm xúc và những mối liên kết, ràng buộc trong con người dần mất đi. Tuy nhiên, đạo diễn Danny Boyle đã chứng minh được rằng tình cảm con người vẫn là sức mạnh kỳ diệu nhất. Chính niềm khát khao được quay về với cộng đồng, được nghe những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống, được hòa mình vào những nụ cười... đã tiếp thêm nghị lực cho Aron vượt qua được định mệnh nghiệt ngã. 127 Hours kết thúc cũng bằng cảnh người với người bon chen, đông đúc, xô bồ nhưng lúc này cảm giác của người xem đã khác - an toàn, ấm áp và yêu đời hơn.

Thêm một lần nữa, một tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle lại khơi dậy được ngọn lửa của lòng tin, hy vọng và sự lạc quan cho con người.

Nguồn: VNExpress & krfilm.net

Lantrailt
25-05-2011, 10:39
Hình như đã xem bản trailer rồi! Xem đến đoạn anh chàng bị rơi trong hẻm núi................

Ương
27-05-2011, 15:41
Phim này em xem rồi. Im thin thít từ đầu đến cuối để xem. Lại còn nín thở nữa chứ. :LL .
Các bác nên xem để biết anh này đã một mình "phượt" thế nào. Riêng em thì rất khâm phục. Yêu nhất là đoạn đầu khi anh ấy đang còn hừng hực khí thế. Đúng là một chàng trai lém lỉnh, nhiệt tình và cực kỳ hấp dẫn nhé! :L

langbianoz
28-05-2011, 09:02
Xem đoạn đầu của phim này chỉ muốn xỏ giày, vác ba lô đi phượt ngay, nhỉ?! :)

meonho09
29-05-2011, 10:33
Phải ra chợ Trời lùng đĩa này mới được

chumbao
02-06-2011, 16:30
Nhưng kết cục cũng ý nghĩa quá nhỉ? Từ đó về sau, trước khi đi bao giờ anh ấy cũng để lại thông tin nơi mình sẽ đến. Mình vote cho cái này.

Yến siêu ngố
03-06-2011, 15:01
Mình thích xem phim có mấy anh đẹp trai, mấy chị xinh gái, yêu nhau, cãi nhau, làm mấy trò lố, xả stress rất hiệu quả.
Mình cũng thích mấy phim hoạt hình, dạo này có phim 3D, xem cứ như lọt vào thế giới cổ tích ý, thích: Rio, Công chúa tóc mấy...
Cuộc sống có hơi nhiều pha ngay cấn nghẹt thở rồi, xem tụi bắn nhau đùng đoàng, mắc ẹt giữa sống và chết chỉ tổ làm tim mình thêm sức ép! Hại sức khỏe lắm =))

firstend
21-04-2012, 17:06
Giới thiệu về website xem phim hay: http://taifilm.com/

Giới thiệu
http://taifilm.com/ Phim là trang xem phim online với những đặc điểm nổi trội:
- Kho phim cực lớn, Hàng nghìn phim online tổng hợp từ nhiều nguồn miễn phí và hàng nghìn phim HD, chương trình giải trí độ nét cao, được cập nhật mới liên tục.
- Nguồn phim online miễn phí đa dạng, được chọn lọc chất lượng, phim có độ nét cao, xem tốt trên cả máy tính lẫn cắm ra màn hình TV.
- Tốc độ xem nhanh, không cần phải đợi, ngay cả với phim HD độ nét cao.
- Link serve youtube nên độ ổn định và load rất tốt
Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi truy cập http://taifilm.com/