PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Kinh nghiệm và thông tin chinh phục núi Ngọc Linh!



shogun
26-11-2010, 10:29
Gởi tất cả các bạn Phượt!

Mình ở nhà Đà Nẵng, mình đang lập kế hoạch chinh phục Ngọc Linh. Mình đã tham khảo trên "Hỏi Phượt" thì thấy có bạn Samngoclinh và đoàn của bác lengkeng1minh viết về chủ đề này:

https://www.phuot.vn/threads/3149-Chinh-phục-núi-Ngọc-Linh-(2598m)

https://www.phuot.vn/threads/3922-29-8-2-9-từ-SG-chinh-phục-đỉnh-Ngọc-Linh-huyền-thoại-2598-–-Nóc-nhà-Tây-Nguyên

Mình cũng đã gọi điện tham khảo ý kiến của các bác ấy tuy nhiên cho đến nay thông tin mà mình tổng hợp được vẫn còn mơ hồ chưa cụ thể để lập kế hoạch cho chuyến đi.

Vì vậy mình lập topic này, mong các bạn ai đã từng leo Ngọc Linh hoặc có kinh nghiệm thì cho mình xin một số thông tin cụ thể về đường đi, thời gian đi, các thủ tục cần thiết cho chuyến đi...:help

Rất mong nhận được chia sẻ từ các bạn ! :)

Thân chào!
Shogun.

catsamac
26-11-2010, 11:15
Em nghe nói là Ngọc Linh giờ chịu sự quản lí của quân đội ko lên được, do sợ người lạ tìm tới đào trộm sâm quí. Có bác nào có thông tin gì chia sẻ với anh em với. Em cũng quan tâm cái vụ này lâu rồi.

Bạch tuộc
26-11-2010, 12:18
Em up giúp anh shogun nè! Hi vọng Phuoter khắp nơi sẽ cho chúng ta ít nhiều kinh nghiệm thực tế và thông tin hữu ích.:help:help:help

tichuot
26-11-2010, 13:04
Vụ chinh phục Ngọc Linh này nhóm 442 đã lên kế hoạch từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì:

- Xin phép Kiểm Lâm
- Xin Phép Bộ Y Tế

Nếu chỉ xin phép được 1 nơi thì khả năng leo cũng không được, do đó số người leo được Ngọc Linh hầu nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Do đó chúng ta phải canh thời điểm để biết được khi nào Bộ Y Tế có kế hoạch lên đó thì chúng ta xin theo với hi vọng chỉ 1/1000.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến Ngọc Linh bất cứ thời gian nào, khi có cơ hội thì đi liền. Nhưng vẫn phải chờ thôi.........

Hương xưa
26-11-2010, 13:24
Híc, Tí chuột (cống) mà còn chưa đào được đường ngầm chui lên Ngọc Linh thì mình biết làm sao đây anh Shogun?

shogun
26-11-2010, 13:59
Vụ chinh phục Ngọc Linh này nhóm 442 đã lên kế hoạch từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì:

- Xin phép Kiểm Lâm
- Xin Phép Bộ Y Tế

Nếu chỉ xin phép được 1 nơi thì khả năng leo cũng không được, do đó số người leo được Ngọc Linh hầu nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Do đó chúng ta phải canh thời điểm để biết được khi nào Bộ Y Tế có kế hoạch lên đó thì chúng ta xin theo với hi vọng chỉ 1/1000.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến ngọc linh bất cứ thời gian nào, khi có cơ hội thì đi liền. Nhưng vẫn phải chờ thôi.........

Cảm ơn pác tichuot đã cho biết thêm thông tin. Em biết nhóm 442 là nhóm chuyên đi rừng núi trong phuot chúng ta.
Về xin phép Bộ Y Tế thì quả thật đây là lần đầu tiên em mới nghe nói đến, bác có thể giải thích thêm về chuyện này được không ví dụ như tại sao lại phải xin phép Bộ này và có văn bản nào quy định phải xin phép Bộ này không (trước giờ em chỉ nghe chúng ta bị vướng ở kiểm lâm và quốc phòng thôi). Nếu bác có thông tin rõ ràng em sẽ cố hết sức làm một chuyến ạ.
Chờ tin bác.

tichuot
26-11-2010, 16:27
Theo nguồn tin chính xác thì Ngoc linh là nơi chuyên trồng sâm, thuộc loại quý hiếm và được Bộ Y Tế quản lý để nghiên cứu và bảo tồn loài dược liệu quý hiếm này. Do đó không phải ai muốn leo là được đâu.

Nhóm 442 có 1 người làm bên Lĩnh vực kiểm lâm nên việc xin kiểm lâm để leo là có thể được, và 442 cũng có anh chàng quen biết Bộ Y Tế và cũng có thể xin phép được để leo Ngoc linh. Nhưng cả 2 chưa thể kết hợp để leo được vì khi xin được chổ này mà chưa xin được chổ kia thì leo lên nữa chừng cũng bị đuổi xuống.

Do đó, chúng tôi cũng đang chờ cơ hội để có thể xin được cùng 1 lúc 2 nơi. Vấn đề này có anh BM là hiểu rõ nhất.

thienson
26-11-2010, 21:24
Cảm ơn những thông tin của anh Tichuot!
Nhưng theo sự tìm hiểu của mình thì có khác những thông tin trên 1 tí!Hay là ở phía Kontum nó khác chăng?Vì mình đã lên đến tận chân núi Ngok Linh phía Quảng Nam đó là xã Trà Nam huyện Nam Trà My .Và thông tin có được là người dân và cả bên Bộ Y Tế chỉ trồng Sâm ở độ cao 2000m mà thôi!Còn từ độ cao 2000m lên đến đỉnh hoàn toàn không có thông tin,ngay cả mấy anh dân tộc bản địa cũng lắc đầu khi hỏi về nơi ấy!
Chỉ cho biết rằng nơi ấy quanh năm mây phủ,lạnh thấu xương và vẫn còn rất nhiều thú dữ!
Có vẻ như mọi hướng về Ngok Linh đều đưa vào ngõ cụt.
Mình là người Quảng Nam lại đang ở cách Ngok Linh chưa tới 200km nhưng vẫn không tìm được thông tin gì khả quan hơn!

Quách Duy
26-11-2010, 21:26
Mình chưa đi Núi Ngọc Linh bao giờ, bạn nào đã đi qua sao không up vài tấm hình về Núi Ngọc Linh nhỉ

BM
26-11-2010, 21:54
@Thienson, Shogun cùng các bạn PĐN: "Ngọc Linh sừng sững như dáng cha..." là một thách thức lớn mà tất cả phượt tử yêu rừng xanh nói chung và 442 nói riêng mong muốn được chinh phục. Thành viên nhóm 442 đã một lần thất bại khi tiếp cận ngọn núi này từ phía Kontum. Khoan nói về thủ tục xin phép leo, chinh phục Ngọc Linh có lẽ là khó khăn nhất vì rất cao và dốc. Trước đây khi lọ mọ vẽ cung đường leo Ngọc Linh, nhóm đã tính cả hai cung: từ Kontum và Nam Trà My! Cá nhân BM nghiêng về hướng leo từ Nam Trà My vì nhiều lý do. Leo Ngọc Linh đòi hỏi thể lực và quá trình chuẩn bị tốt ít nhất vài tháng trước khi leo. Nếu các bạn PĐN có cơ hội và đủ điều kiện thực hiện giấc mơ chinh phục Ngọc Linh, hãy chuẩn bị thật tốt ngay từ bây giờ. Chúc các bạn thành công!

shogun
27-11-2010, 08:32
@ Tichuot, BM
Cảm ơn hai bạn đã cho những thông tin quý giá để chinh phục Ngọc Linh. Như đã nói ở trên đến bây giờ bản thân mình vẫn chưa tổng hợp được cụ thể những nguồn tin mang tính tin cậy cao, tuy nhiên mình sẽ tìm hiểu bằng mọi cách có thể để làm việc này. Về thể lực tất nhiên là phải tập luyện thật kỹ và mình cũng nghĩ tới khả năng đu dây qua vách đá, mình biết đây không phải là chuyến dạo chơi bình thường. Các bạn là những người chuyên đi rừng chắc các bạn có những kinh nghiệm quý giá về việc phòng tránh những nguy hiểm khi ở trong rừng. Nếu được các bạn cho mình xin một số kinh nghiệm về phòng tránh nguy hiểm cũng như các dụng cụ cần thiết cho việc đi rừng.
Cảm ơn các bạn!

Đương Phan
27-11-2010, 12:58
Theo mình được biết thì Ngọc Linh có 3 con đường có thể dẫn đến chân núi, 2 ở Kon Tum và một ở Quảng Nam.

Kon Tum: Một đường từ Đắk Tô chạy vào theo TL. 672, đường này mình chưa đi, có bạn nào biết thông tin về nó post nha.

Một đường từ QL.14 trên đèo Lò Xo, theo TL. 673 theo hướng vô ngục Tố Hữu, xã Ngọc Linh. Đường này mình đi rồi cách đây khoảng gần 1 năm, đi được bằng xe máy. Đây là con đường dễ đi nhất, ngắn nhất.

Một con đường khác từ Quảng Nam theo TL.616 xuống Nam Trà My rồi lên đỉnh.

Đây là con đường có nhiều thông tin nhất trên mạng, theo mình thấy là khả thi nhất, có nhiều bài viết về NgoK Linh xuất pát từ con đường này.

Trên đây là một số thông tin mà mình biết về Ngok Linh, cũng máu me với nó lâu rồi. Mọi người hãy cùng đóng góp thông tin để chúng ta có thể chinh phục đỉnh núi huyền thoại này nhé.

p/s: Theo mình nghĩ, nếu vã quá, ko có thông tin chi tiết gì hơn nữa, ko được giấy phép,... Thì thôi cứ mùa xuân năm sau quyết tâm làm một chuyến, theo con đường Nam Trà My, nhờ người dân tộc dẫn đường, nếu bị đuổi thì cứ ở lì trên đó, quyết tâm đi được mới thôi. Các bác nào có sức khỏe, quyết tâm, ngủ rừng rú được, tự xoay sở cho bản thân được, nói chung là bị lạc một mình vẫn ok thì chuẩn bị nha, tất tần tật về tinh thần, sức khỏe. Năm sau em định làm một chuyến, đội hình dưới 5 người là ok.

shogun
27-11-2010, 13:11
Cảm ơn pac dandiscover đã chia sẽ thông tin

BM
27-11-2010, 18:16
Các bạn lại thổi bùng khao khát chinh phục Ngok Linh của mình! Hôm nay rảnh rổi cuối tuần, mở lại hồ sơ Ngok Linh, rà soát lại tất cả con đường đã dự tính và đi đến kết luận khả thi nhất là Nam Trà My. Thông tin về cung đường, bản đồ topo 1:10.000 đã sẵn sàng, GPS, bộ đàm, công cụ phượt rừng lại lôi ra kiểm tra lui tới. Thông tin về Ngok Linh rất nhạy cảm, nếu các bạn quyết tâm leo, BM đề nghị PĐN thử leo 1 vài cung trong tầm kiểm soát như Bà Nà (vòng phía sau, có trail của dân đi rừng ngày xưa lên đến cột phát sóng) để trãi nghiệm thực tế, làm quen sự thay đổi cao độ, tốc độ leo và khả năng phân phối sức...cũng như khâu tổ chức, lựa chọn thành viên.....Sau những trãi nghiệm này, nếu các bạn thực sự bị Ngok Linh hấp dẫn, BM và thành viên 442 xin phép được tham gia cùng các bạn. Thân.:)

thienson
27-11-2010, 18:56
Em cũng có cùng quan điểm với anh BM về vấn đề leo Ngok Linh từ phía Nam Trà Mi.Với em chỉ vì lý do duy nhất là nó nằm ở địa phương em nên nếu có tìm thông tin hay đi tiền trạm cũng sẽ dễ dàng hơn.
Em sẽ cố tìm thông tin thêm,nếu được đồng hành cùng nhà 442 thì còn gì bằng.

shogun
29-11-2010, 16:34
Chà!!! công nhận pác BM và nhà 442 máu thiệt, mới thấy hỏi đến Ngọc Linh mà đã lôi hàng ra kiểm tra rồi kiểu này chắc hô đi cái là mấy pác bỏ em lại nộp thịt cho thú dữ quá hehehehe.
Nếu có thông tin tốt mà có thể leo được thì tất nhiên nhà em sẽ mời các pác tham gia chinh phục ạ.

thienson
29-11-2010, 20:06
Ôi! Ngồi cả đêm lục tung cái Gúc gồ lên tìm thêm thử còn sót thông tin gì về Ngok Linh mà cái mình cần thì không có.(NO)
Chỉ toàn là Sâm bao nhiêu tiền 1 kg.
Nào là lên đỉnh tìm Sâm bị gấu vồ
Rồi máy bay rớt từ thời Pháp nay mới tìm thấy
Rồi lại lên đỉnh Ngok Linh bị ma dắt không thấy đường về....
Sao đường quang không đi mà anh em lại cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt thế này????

BM
29-11-2010, 20:15
Ôi! Ngồi cả đêm lục tung cái Gúc gồ lên tìm thêm thử còn sót thông tin gì về Ngok Linh mà cái mình cần thì không có.(NO)
Chỉ toàn là Sâm bao nhiêu tiền 1 kg.
Nào là lên đỉnh tìm Sâm bị gấu vồ
Rồi máy bay rớt từ thời Pháp nay mới tìm thấy
Rồi lại lên đỉnh Ngok Linh bị ma dắt không thấy đường về....
Sao đường quang không đi mà anh em lại cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt thế này????

Gấu ư: không sợ!
Máy bay rơi: cái này rất hay để khám phá!
Ma ư? chưa từng tin vào ma qủi?
Sâm ư" KHÔNG LẤY GÌ NGOÀI NHỮNG TẤM ẢNH!

Sợ ư:
1. Kiểm Lâm, Du Kích xã chặn đường leo
2. NƯỚC!!!!! (Căn cứ vào thế núi, BM đoán khả năng tìm thấy nguồn nước trên đường đi là vấn đề nan giải!)
3. Bom mìn còn lại từ thời chiến tranh

shogun
29-11-2010, 21:40
Gấu ư: không sợ!
Máy bay rơi: cái này rất hay để khám phá!
Ma ư? chưa từng tin vào ma qủi?
Sâm ư" KHÔNG LẤY GÌ NGOÀI NHỮNG TẤM ẢNH!

Sợ ư:
1. Kiểm Lâm, Du Kích xã chặn đường leo
2. NƯỚC!!!!! (Căn cứ vào thế núi, BM đoán khả năng tìm thấy nguồn nước trên đường đi là vấn đề nan giải!)
3. Bom mìn còn lại từ thời chiến tranh

Pác BM: Em đã đọc ở đâu đó là ta có thể trùm tấm nilong lên kín thân cây có còn nhiều lá còn tốt một tiếng sau hơi nước sẽ đọng bên trong tấm nilong do sự thoát hơi nước từ lá cây và ta có thể hứng nước đó. Người ta nói là diện tích phủ bằng 1 cái áo mưa thì sẽ thu được khoảng 1/2 lít trong 1 giờ. Em đọc mà thấy sao nhiều nước vậy không biết pác đã từng thử cách này chưa hoặc pác làm thế nào để có nước khi ở trong rừng. Cảm ơn Pác

BM
29-11-2010, 21:48
Bạn đọc trong topic "Bidoup đón giao thừa, Phước Bình chào năm mới...", mình có đề cập cách này và một vài cách khác. Tuy nhiên thực tế cho thấy những cách trên chỉ giải quyết tình trạng khẩn cấp mà thôi. Thân.

lengkeng1minh
30-11-2010, 07:49
Chà không biết chuyến tiền trạm đã đi và về chưa hở Thiên Sơn?
Đọc bài mọi người mình lại nhớ NL quá! Mấy bác có định leo thì nhớ PM cho L.K với. Thanks nhiều.

thienson
30-11-2010, 12:17
Chà không biết chuyến tiền trạm đã đi và về chưa hở Thiên Sơn?
Đọc bài mọi người mình lại nhớ NL quá! Mấy bác có định leo thì nhớ PM cho L.K với. Thanks nhiều.

Nam Trà My bây giờ tan tác như 1 bãi chiến trường sau đợt lũ vừa rồi anh ơi!
Đường lên các xã vùng cao vẫn chưa thông,các bờ taly dương cứ chực ụp xuống đầu bất cứ lúc nào.
Có lẽ phải ra Tết hết mưa gió họa may mới đi được.
Chuyến tiền trạm tuy không như ý muốn nhưng bù lại bọn em đã được phượt 1 cung đường thú vị .
Cũng chẳng bõ công...

shogun
01-12-2010, 23:15
Úp cái cho lên trang đầu xem còn có pác nào có thông tin về em Ngọc Linh nữa không.

Đương Phan
03-12-2010, 19:24
Đầu năm 2011, mình làm chuyến Trường Sơn ra khảo sát núi Ngok Linh, có bạn nào muốn cùng đi khảo sát, lấy thông tin leo núi, xin mời đi chung cho vui :)

https://www.phuot.vn/threads/13744-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-14C-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-Kh%E1%BA%A3o-s%C3%A1t-n%C3%BAi-Ngok-Linh-%2805-01-2011-20-01-2011%29


Thân!

shogun
03-12-2010, 20:26
Đến khi đó nếu sắp sếp được mình sẽ đu theo bác cung Nam Tra My

thienson
04-12-2010, 08:54
Vẫn chưa có thông tin gì mới hơn!
Đường Nam Quảng Nam vẫn còn bị tắc hoàn toàn đoạn từ xã Trà Nam qua tới Tumơrông!

shogun
06-12-2010, 09:10
Trong khi chưa có thông tin gì mới mời các pac tham khảo chuyến đi tiền trạm Ngọc Linh của em và pac TS được viết trong Topic dưới đây.

https://www.phuot.vn/threads/13594-Những-cung-đường-Xứ-Quảng

thienson
19-02-2011, 07:27
Sau mấy tháng mưa dầm,lũ lụt,thời tiết tháng Giêng thuận lợi nên bác Shogun và 2 mem nữa lại đang tìm đường lên Ngok Linh.
Giờ mọi người đang ở Nam Trà Mi.

Dự kiến trưa nay sẽ bắt đầu leo lên nóc Măng Lùng ở độ cao gần 2000m
Đường lên 2000m đã thông,hi vọng cũng sẽ thông nốt 1000m cuối từ Măng Lùng lên đỉnh!
Chứ chả lẽ Fan người ta leo dễ như đi chợ:D,mà Ngok Linh vĩnh viễn không ai lên được sao???

thienson
19-02-2011, 11:26
Cập nhật tình hình là sau khi đi được 1/3 đoạn đường từ Trà Linh lên Măng Lùng thì gặp lở núi,các bác công nhân đang nổ mìn dọn đường nên đành ngồi ngáp ngắn ,ngáp dài mà chờ đợi!
Mobi,Vina đều không có sóng ,chỉ có bác"nước sông công lính":D là còn 1 vạch!
Hi vọng mọi người lên được Măng Lùng trước khi trời tối!

catsamac
21-02-2011, 15:56
Các bác đi tiền trạm về mà không thấy báo cáo gì nhỉ ??? cho em xin ít thông tin đi .

shogun
21-02-2011, 16:57
Dạ báo cáo các pác là em đã mò về tối qua, để em nghỉ thở một hai hôm rồi nhà em hầu chuyện các pác

masara
23-02-2011, 17:35
Dạ báo cáo các pác là em đã mò về tối qua, để em nghỉ thở một hai hôm rồi nhà em hầu chuyện các pác

@ A SG : Anh khỏe rồi chứ?, có lẽ phải đáp ứng thông tin về Ngok Linh cho anh em được rồi. Hình ảnh đã cập nhập đầy đủ, có nên tạo topic mới hay vẫn giữ nguyên topic này anh nhĩ!

catsamac
04-03-2011, 15:21
Báo cáo là không có gì để báo cáo hết.
Giờ này chắc anh ây lại vi vu đâu đó nên chưa báo cáo được gì. Lại chờ .......

Chờ anh đến bao giờ ..........

thienson
04-03-2011, 20:17
Theo thông tin mình thu thập được thì đường lên Ngok linh ít nhiều cũng có khả quan nhưng phải chờ bác Shogun confim đã.
Giờ bác ấy hình như đang phiêu du ở Sài gòn...

Kàrem
05-03-2011, 16:06
Cũng có nhiều thông tin hữu ích, nhưng để anh Shogun về anh í sẽ cập nhật tình hình. Riêng em khi đi về thì em chắc rằng: không gì là không thể :)

shogun
05-03-2011, 22:49
Báo cáo là không có gì để báo cáo hết.
Giờ này chắc anh ây lại vi vu đâu đó nên chưa báo cáo được gì. Lại chờ .......

Chờ anh đến bao giờ ..........

Em ơi bình tỉnh cứ ráng chờ
Xếp xong mọi việc anh về ... báo cáo em
Dạo này vật giá leo thang
Phải lo cày cuốc thêm xiền cho zợ II

catsamac
07-03-2011, 09:33
Em ơi bình tỉnh cứ ráng chờ
Xếp xong mọi việc anh về ... báo cáo em
Dạo này vật giá leo thang
Phải lo cày cuốc thêm xiền cho zợ II

Uh thì em có nói chi mô
Chỉ mong anh sớm lo toan mọi bề
Chuyện cầy chuyện cuốc chuyện nhà
Chuyện em vợ cả chuyện bà vợ II
Để ......
Xếp xong mọi việc còn về ... báo cáo em

Nhưng .....

Chỉ vì anh đã hứa rằng
Nghỉ ngơi đôi chút anh lên báo liền .
Xuân qua rồi lại hè sang
Mà em chưa thấy dáng nàng Ngoc Linh.

Thiên sơn cùng với Karem
Cùng anh lên núi thăm nàng Ngoc Linh
Giờ này cũng đã trở về
Đang chờ anh đó cùng lên báo bài
Mà anh vất vả nơi nao
Nên em mới nhắc dùm anh vậy mà ...:):)

thienson
12-03-2011, 08:11
Bác Shogun chả hiểu đang mê mải ở nơi nào...
Em post vài tấm hình đường lên nóc Măng Lùng lên để chia sẻ 1 chút về sự gian khổ trên con đường tìm đường lên Ngok Linh.

Ðường về Măng Lùng xa.
Qua bao nhiêu đồi núi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54892&d=1299891690

Để rồi ngồi trên xe
Trông chờ xe múc đất:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54891&d=1299891690

Sâm đây ,sâm tươi đây...
30triệu /1kg tươi..
50 triệu/1kg khô...
Mại dzô,mại dzô...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54893&d=1299891690

(Ảnh Shogun)

shogun
16-03-2011, 08:50
Báo cáo là không có gì để báo cáo hết.
Giờ này chắc anh ây lại vi vu đâu đó nên chưa báo cáo được gì. Lại chờ .......

Chờ anh đến bao giờ ..........

@catsamac: páo cáo pác là hôm qua nhậu tê tê về em mở hồi ức rồi nhá. Pác cứ từ từ qua đó đọc vì em viết rất là từ từ =))=))=))

https://www.phuot.vn/threads/16377-Ba-%C4%91%E1%BB%A9a-leo-M%C4%83ng-L%C3%B9ng-Ng%E1%BB%8Dc-Linh

masara
16-03-2011, 11:12
Vậy là em vào chém gió được rồi!... nhưng còn phải chờ em đủ điều kiện để được up ảnh lên nữa.

minhyenk05
25-06-2012, 10:34
Mình thấy trên diễn đàn có chuyến đi Ngọc Linh không biết các bạn đã đi chưa?
Mình xin giới thiệu mình là Nguyễ Minh Yên- Giáo viên THCS Trà Linh. Nếu các bạn muốn đi Ngọc Linh và làm từ thiện thì mình xin dẫn đường. Liên hệ qua mail: [email protected]. chúc các bạn vui vẻ

Cucaiphoisuong
14-03-2013, 00:44
Cho mình hỏi đến giờ có bạn nào lên đỉnh Ngọc Linh chưa vậy ?

Omerta_Vn
13-07-2013, 17:28
Xin thông báo trên thế giới chưa có ai lên được Ngọc Linh nhé.Vài người lên được đều ngộ nhận thôi.Tra google để biết thông tin

Cucaiphoisuong
26-08-2013, 15:48
Bạn không làm được không có nghĩa là người khác cũng thế !