PDA

View Full Version : Em, người con gái yêu phượt



vntrongtoi
08-01-2014, 00:13
Tôi không phải là cô gái quá mạnh mẽ, tôi cũng mang những nét nữ tính, lãng mạn của người con gái độ tuổi chưa tròn 20. Nhưng tình yêu của tôi với phượt và cả những con người yêu phượt đã lớn như mối tình kiếp trước rồi vậy.
Dù tình trạng sức khỏe không được như những chàng trai cô gái trẻ khác, nhưng tôi, với tình yêu này, vẫn tình nguyện được dấn thân vào những chuyến phượt, mang tâm hồn trẻ để hòa vào thiên nhiên, khám phá những miền đất chưa từng đặt chân đến.
Đất nước này sẽ xinh đẹp hơn biết nhường nào nếu có những tâm hồn yêu khám phá như những con người ở đây................
Continue....

motminhmotxe
08-01-2014, 10:00
Em nghĩ thế nào khi trên mỗi cung đường, tại mỗi cảm xúc em lại ôm một người trai xa lạ, khác nhau ????

vntrongtoi
08-01-2014, 11:03
Để thấy mình không lẻ loi, cần 1 bờ vai........... =))
Đi phượt cũng vậy.

mylife
21-02-2014, 22:38
Những cung đường mới luôn chờ đón những con người như bạn đến khám phá ! Chúc cho đam mê và tình yêu của bạn, không chỉ với phượt mà còn với những gì bạn đang dành tình cảm như vậy .!

annhien0708
22-02-2014, 00:10
tính cách của bạn giống người yêu mình quá..cũng đam mê phượt, 1 cô gái cá tính mạnh mẽ...

thusinh009
22-02-2014, 15:35
Tôi không phải là cô gái quá mạnh mẽ, tôi cũng mang những nét nữ tính, lãng mạn của người con gái độ tuổi chưa tròn 20. Nhưng tình yêu của tôi với phượt và cả những con người yêu phượt đã lớn như mối tình kiếp trước rồi vậy.
Dù tình trạng sức khỏe không được như những chàng trai cô gái trẻ khác, nhưng tôi, với tình yêu này, vẫn tình nguyện được dấn thân vào những chuyến phượt, mang tâm hồn trẻ để hòa vào thiên nhiên, khám phá những miền đất chưa từng đặt chân đến.
Đất nước này sẽ xinh đẹp hơn biết nhường nào nếu có những tâm hồn yêu khám phá như những con người ở đây................
Continue....


Thích tinh thần của bản rồi đấy! :D

sunkenship
05-03-2014, 11:10
Vô tình đọc được 1 bài viết liên quan khá thú vị với cô gái mê phượt đây :), đọc xong không biết có chàng trai nào dám 'dấn thân' vì họ không nào : http://www.chaan.info/2014/02/ung-hen-ho-voi-co-gai-am-me-du-lich.html#.Uxakxtg6-M8 , hi hi.

vaonghe
06-03-2014, 09:54
ưng rồi nha :D

huyensau
20-03-2014, 14:50
Em nghĩ thế nào khi trên mỗi cung đường, tại mỗi cảm xúc em lại ôm một người trai xa lạ, khác nhau ????
Ồ, chỉ là ngồi sau thôi, đâu cứ là Ôm mà phải ôm đâu nhở (NO)

BlackBird
26-03-2014, 03:39
Người ta yêu nhau rồi ghét nhau.
Người ta thân nhau rồi hận nhau.
Người ta đến với nhau rồi buồn chán nhau.
Người ta nhìn mái tóc em, mái tóc mang đầy mục đích
Người ta nhìn ánh mắt em, ánh mắt căng đầy những hiểm họa.
Không phải người ta, cũng không phải anh,
không phải Mẹ Thiên Nhiên, cũng k phải Chú Trời rộng mở
Mà đó là em, người con gái yêu phượt.

P.s: Xl mình là dân độc hành, hơi mất niềm tin vào những người bạn đồng hành nên "thơ" (tạm gọi là thơ :)) ) có vẻ không thoáng đãng cho lắm. Thoáng gặp, thoáng đi, .... :)

Chúc mọi người đi đi về về thượng lộ bình an :)

cubi99
24-04-2014, 12:15
Nếu bạn muốn vui vẽ : hãy chọn bạn gái là là người hướng ngoại .
Nếu bạn muốn cuộc sống lãng mạng : hãy chọn người tình hướng ngoại .
Nếu bạn muốn hạnh phúc : hãy chọn người vợ hướng nội !
Đừng ném đá người già nha các bạn trẻ ! tội nghiệp tui lắm !

lecongpcc1
29-04-2014, 05:57
Mình cũng rất thích tham gia các chuyến đi, nhưng đk chưa cho phép. Nếu sắp tới có chuyến nào gth cho mình với nhé...

johnykhanhle
29-04-2014, 12:12
thích là nhích

arlupin
29-04-2014, 15:30
Máu lang thang nó được lập trình sẵn trong ADN rồi. Chỉ đợi điều kiện là biểu hiện thôi. Đến một ngày chẳng vì một lý do gì nhưng cuồng chân quá thì cũng phải đi