PDA

View Full Version : Một góc Cam - Lào - Thái trên Su En150



kenryvo
07-01-2014, 10:20
Chào toàn ace nhà Phượt,

Dịp tết Tây vừa rồi Ken tui và một cậu người đồng nghiệp có làm một chuyến chạy 5 ngày qua 1 góc Cam - Lào - Thái cũng khá lí thú.Nay chia sẻ vài thông tin cho ae tham khảo

Bài này được viết trên hội moto Su nhưng mình cũng muốn post đây cho một số bạn tham khảo vì vùng Đông Cam này có vẻ ít người qua

Lịch trình chạy như vậy :
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/untitled_zps9189cbb4.png

Ken tui chọn cung trên vì muốn tham quan những tp dọc dòng Mekong của Cam - Lào và ngược sang Ubon của Thái để trở về đền Preah Vihear - nơi mà tôi chưa tới được sau 2 lần chạy xe bên Cam trước đó

Chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với kinh phí vỏn vẹn 3 triệu cho 5 ngày rong ruổi,tiếc là thời gian quá hạn hẹp và gặp một số trục trặc không như mong muốn tuy nhiên cũng không sao vì sẽ có ngày Ken tui còn trở lại

- Ngày 1: SG - Hoa Lư - Kratie - Stung Treng (Cam) : 380km

Hẹn nhau 5 giờ sáng tại giao lộ giữa QL22 và HL2 Củ Chi để xuất phát sang Thủ Dầu Một từ đó phi thẳng lên Hoa Lư - Bình Phước.Đường từ Củ Chi sang Bình Dương và cả lên tới Chơn Thành đều okie,duy chỉ có đoạn gần cử khẩu Hoa Lư khoảng 18km đang làm rất xấu,bụi bay mịt mù,toàn đá dăm.Hai thằng bon bon phi mau,Su En đúng là trâu bò,đường gì cũng phan tuốt hehe

9h tới cửa khẩu Hoa Lư,hôm đó cửa khẩu vắng tanh,thấy chỉ có 2 thằng.Vào làm thủ tục người nhanh gọn,tới lúc định dắt xe qua thì hải quan gọi vào hỏi đi đâu,Ken tui phịa đại đi Snoul thăm người quen,ông hải quan hỏi có giấy liên vận không?Ken tui cũng vài lần qua cửa khẩu rồi nên có nghe nói cái đó không cần thiết,có lẽ bác này muốn làm khó thôi.Ken ngu ngơ không biết,bác giải thích cho một hồi,Ken cứ đứng ậm à cho qua,Ken hiểu bác muốn gì mà hehe.Sau một hồi thấy không hiệu quả bác bảo cho xem giấy tờ xe,bảo đem cả hành lí vào soi rồi cũng thả cho đi

Hai thằng bọn em sau khi qua cửa khẩu Hoa Lư
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5179_zps3aa26c5b.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5178_zps7bce0723.jpg
Xong thủ tục VN chạy một đoạn gặp chốt biên phòng Cam,dựng xe vào làm thủ tục ,các bạn chả hỏi han gì,đấu dấu và bảo đóng 50k/xe.Okie thì đóng

Thế là xong 1 cửa khẩu ,lúc này là 9h30,lên xe phi về Kratie.Đây là lần thứ 3 Ken chạy xe bên Cam nên cảm giác cũng không còn mới mẻ và bỡ ngỡ như lần đầu,tuy nhiên vẫn cảm thấy sung sướng vì cảm giác tự do thư thái trên con đường vắng,đẹp,tráng nhựa ngon lành và đặc biệt thời tiết hôm đó rất đẹp,trời se se lạnh,một thứ tiết trời làm xua tan đi hết mệt mỏi sau 130km đầu.
Đường QL7 Cam
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5187_zps0a99dcfc.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5188_zps53772815.jpg
Chạy 17km thì đến Snoul,tiếp tục chạy thẳng đi Krati,đường ngon,cứ bon bon phóng nên chẳng mấy chốc tới Kratie (Cách cửa khẩu khoảng 95km)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5197_zpsdd65e2b0.jpg
Kratie là 1 thị trấn ven dòng Mekong,khá yên tĩnh,kiến trúc nơi đây mang đậm dấu ấn từ thời Pháp với những công trình cũ kỉ,được quy hoạch theo kiểu bàn cờ,dòng Mekong chảy ngang tp khá yên bình,sông ở đây dù lớn nhưng chảy yên ả hơn những con sông ở miền Tây Vn,có lẽ do VN ở hạ nguồn nên dòng chảy mạnh
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5199_zps070198a4.jpg
Lão Duy này trẻ mà mặt nhìn hay hình sự qué :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5202_zps082732cf.jpg
Ken nghe nói ở Kratie có thể ngắm được cả cá heo Irrawaddy,tiếc là 2 thằng ngồi rình cả buổi không thấy đâu hehe,chắc không đúng chỗ hoặc đúng lúc.
Lão này đang săn cá heo
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5205_zps1b9b83de.jpg

kenryvo
07-01-2014, 10:22
Đường phố Kratie
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5213_zps7d356788.jpg
Rời Kratie lúc gần 2h chiều,tiếp tục hướng về Stung Treng với 150km nữa
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5216_zpsdad78380.jpg
Nếu như đoạn 1/3 đoạn đường đầu đẹp đẽ với những đoạn xuyên xóm làng dọc dòng Mekong với những bóng cây mát rượi thì 2/3 sau đường rất xấu,mặt đường có những đoạn đang làm đất đỏ mù mịt,có những đoạn mặt đường nham nhở gồ ghề.Mà đường xấu rất lạ,cứ chạy 1 đoạn ngon ngon thì lại 1 đoạn xấu xấu đen xen lẫn lộn.Cũng may thời tiết đi vào những ngày này rất sướng nên cũng bớt căng thẳng mệt mỏi
Những đoạn đầu tiên
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5218_zps1c52bd1c.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5223_zps57df3a7b.jpg
Đường xấu
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5220_zps0dcafb86.jpg
Đuối quá dừng chân tí
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5222_zpseab5c4e4.jpg
Gần tới Stung Treng
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5225_zpsd96e5812.jpg
Và Stung Treng hiện ra trước mắt sau 150km trong 3h30,kết thúc ngày 1 với 380km đuối lừ
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5230_zps0b7d6ae0.jpg
Stung Treng cũng như Kratie là một thị trấn ven song MeKong,tuy nhiên Stung Treng lớn hơn nhộn nhịp hơn và có nhiều nét hiện đại hơn
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5237_zpse28e4ace.jpg

kenryvo
07-01-2014, 10:25
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5234_zps9c979953.jpg
Hai thằng tìm được 1 guest house khá to cạnh bờ sông,sát chợ,phòng ốc rất tốt,sạch sẽ,thoáng mát với chỉ 7$
Trời về đêm rất lạnh,15-16 độ C,sau 1 ngày vất vả 2 thằng chọn 1 nhà hàng to tại đây làm vài chai Angkor và vài những phần cơm ngon ngọt,giá cả cũng không quá đắt đỏ
Chợ sầm uất và khá giồng Vn
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5235_zpsf5f3446d.jpg
Tại đây có 1 bến đó mà theo đó người ta có thể sang bên kia sông rồi theo đường số 64 chạy tới Preah Vihear city sau đó là Preah Vihear Temple mà không cần đi vòng vo như 2 cái thằng long nhong này :D .Tuy nhiên mục đích của Ken đây không chỉ có thế
Sáng hôm sau ăn sáng ngay tại sảnh dưới GH với món hủ tíu thịt bò khá ngon,rồi chuẩn bị đi Pakse (Lào)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5239_zps34cf2fd2.jpg
Đánh một vòng thị trấn,chạy khỏi cây cầu dài bắt qua dòng Mekong là sẽ dẫn ra cửa khẩu sang Lào
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5244_zps7ae789a0.jpg
So với những vùng khác của Cam như Phnom Penh,Siem Riep,Battambang,Kep,Kampot,Sihanoukville....thì Kratie và Stung Treng và cả Preah Vihear sau này nữa Ken cảm giác nó còn khó khăn hơn,lượng khách du lịch và người Việt ở 2 nơi này không nhiều,thỉnh thoảng bắt gặp vài khách Tây ở những GH dọc sông hay đạp xe khám phá xung quanh

kenryvo
09-01-2014, 10:46
Ngày 2 : Strung Treng (Cam) - Siphandon - Pakse (Lào) : xấp xỉ 200km

Rời Strung Treng trong một sớm se se lạnh,cái lạnh nơi đây có lẽ hơn hẳn ở VN thời điểm đó,2 thằng mặc áo bảo hộ có áo giữ ấm bên trong mới thấy thoải mái và mặc cả ngày vẫn không thấy khó chịu,tay thì phải đeo găng giữ ấm.Tuy nhiên thời tiết thế này mới thật sự thoải mái cho những chuyến đường dài.

Qua cây cầu dài bắt ngang dòng mekong của Stung Treng là con đường độc đạo dẫn ra biên giới Cam - Lào,đường rất tốt và khá vắng
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5248_zps5d8cf5a5.jpg
Nếu nhìn kĩ có lẽ mọi người sẽ thấy những đoạn đường từ lúc Ken đi tới giờ na ná nhau,đó là đường nhựa tốt,vắng và bên đường thường có những cây cỏ dại cao cao.nguyên vùng Đông Bắc Cam này thấy đường cứ hay có những cây cỏ dại cao như vậy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5249_zps8250c269.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/a5d03213-fb70-485b-941b-b6ddab4d1564_zpsbb33a2c4.jpg
Trời đẹp,đường tốt nên chỉ thoáng chốc 60km tới cửa khẩu đã hoàn tất,cửa khẩu Lào hiện ra trước mắt cũng là lúc Ken hồi hộp và bồi hồi vì chưa từng qua Lào lần nào
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5251_zpse0a305b8.jpg
Hai thằng dừng xe vào lam thủ tục thì được cán bộ hải quan Cam hỏi đi đâu,Ken tui bảo sang Lào chơi,các bác hỏi mang cả xe à?Rồi bảo sẽ làm cho 1 tờ tạm nhập tái xuất xe với giá 10$/xe hic.Ken tui bảo sao đắt thế,với lại chẳng thấy bảng thông báo giá cả và lệ phí gì cả nên nói 10$/2 xe nhé.Ông ta chẳng nói gì.Tới đây thì đâu còn đường lùi,thế là ông ta viết cho mỗi đứa 1 tờ giấy tạm nhập tái xuất xe.Đại khái ghi số xe,biển số và không kiểm tra xe gì cả,chỉ đưa cavet rồi ghi theo.Xe cậu Duy thì chính chủ,xe Ken tui thì ông già đứng tên nhưng cũng chả sao,có ai quan tâm đâu
Sau khi ghi giấy xe xong,tới lúc trả tiền Ken tui bảo ku Duy cứ đưa 10$/2 xe xem sao,không ngờ ông ta nhận và không nói gì :),thế là hỉ hửng dắt xe vô làm thủ tục cho người

Thủ tục cho người thì đơn giản,đóng dấu passport thôi,không hỏi,không nói gì,tuy nhiên lại thu mỗi người 2$,Ken tui hỏi phí gì thì các bạn Cam cứ ậm ừ,giả vờ hay không biết tiếng Anh,tiếng Việt gì đó,nhưng Ken đoán có lẽ do là Cn nên thu phí ngoài giờ thôi kệ

Tiếp đến cứ chạy xe một đoạn gặp hải quan Lào,lại dừng xe vào làm thủ tục cho người
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/c6a4a63f-d394-4eb5-97d7-85313ba58900_zps9b2f810b.jpg
Các bạn Lào cũng đóng dấu cụp cụp cho qua,tuy nhiên vẫn thu 2$/người,Ken tui hỏi thử thì cũng giống điệp khúc bên Cam,thôi thì kệ,cũng không đáng nhiêu.
Thế là 2 thằng dắt xe sang chạy thẳng
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0228_zpsca58501c.jpg
Lúc này vừa qua cửa khẩu Lào,chợt nhớ sao chả ai bảo làm thủ tục xe,thế này gặp cảnh sát Lào họ phạt chết.Liền quay đầu phi thẳng vô hỏi lại thì các bạn bảo cứ chạy 1km sẽ có trạm làm thủ tục xe
Nó là chỗ này đây :
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5259_zps28d68632.jpg
Ở đây có bảng giá rõ ràng,25.000 kíp (75k vnd) /xe,hải quan lấy cavet vào đánh máy xong ra kiểm xe xem xe có đúng vậy không,thế thôi, đơn giản và dễ chịu
Thế là xong,ung dung phi bên Lào đi nhé
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5258_zpsdc25649e.jpg

kenryvo
09-01-2014, 10:47
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân trên đất Lào thấy cũng không khác Cam là mấy nhất là khu vực biên giới.Mặt đất ở đây như ở Cam có cảm giác bằng phẳng lạ kì,vẫn là những cánh đồng khô cằn,xen kẽ những rừng cây mát rượi.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5270_zpsb5a1f3ce.jpg
Đường bên Lào cũng khá tốt,vắng và qua cả 2 nơi là Siphandon và Pakse đều không gặp cảnh sát
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5271_zpsb14354ca.jpg
Chạy được khoảng vài km cách cửa khẩu là khu du lịch thác Khone Phapheng,một dòng thác do sông mekong chảy qua tạo nên
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5269_zpsa7508b76.jpg
Thác nước ở đây do dòng mekong tạo nên khá lớn với nhiều dòng xoáy và ghềnh hiểm trở.Chỉ cần vào google gõ từ khóa này sẽ ra rất nhiều thông tin và hình ảnh đẹp.Còn do máy ảnh Ken cùi quá nên chỉ có thế này :),tuy nhiên đúng là nó chảy rất siết và nguy hiểm
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5263_zps67e901ff.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5266_zps9ad23630.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0238_zps36fd6068.jpg
Tham quan chụp ảnh chán chê ,hai thằng lại rong ruổi về Siphandon cách đó khoảng 20km
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5272_zps54f0a62d.jpg
Siphandon (tiếng Lào có nghĩa là 4 vạn đảo :) ) là một quần thể đảo trên dòng mekong,gọi là đảo nhưng thực ra là cồn như dưới sông Tiền mình vậy,nhưng to và nhiều hơn,hoạt động du lịch ở đây cũng chuyên nghiệp hơn và Tây balo đi rất nhiều

kenryvo
09-01-2014, 10:53
Có rất nhiều đảo ở đây nhưng thời gian không có 2 thằng chỉ chọn Doung Khong là đảo lớn làm điểm nghỉ trưa ăn uống
Vừa tới bến đò sang đảo thì gặp rất nhiều Tây balo sang đây,chấm được 2 em này để đi cùng đò :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5275_zpsd342264e.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5274_zps11e98dbf.jpg
Hai cô gái người Đức rất trẻ đi loại xe đò cũ kỉ chở tới tận bến đò với đống balo lỉnh khỉnh rất nặng nề.Trên chuyến đò sang sông làm quen và xin được tấm ảnh này :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5276_zps723fb788.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5277_zpsa7ecfc5f.jpg
Sông mekong ở đây rất rộng,nhưng nước chảy khá êm,không có dòng xoáy vì vậy mới dám đi loại thuyền này.Nó gồm 2 chiếc xuồng ba lá ghép lại,trên được đóng ván để rộng ra,phía sau gắn máy tàu,nhìn rất nhỏ nhoi và bồng bềnh giữa con sông bao la.
chạy khoảng 15 phút thì sang được đảo,giá 20.000 kip cả người và xe (60k vnd)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5282_zps0f98f414.jpg
Đảo ở đây khá vắng người,chủ yếu làm du lịch.Người Lào,Thái,Cam gì làm du lịch thấy cũng hay hay dù so ra điều kiện tự nhiên họ cũng không hơn gì VN thậm chí một số chỗ còn kém hơn.
Như trên đảo này,dọc dòng Mekong họ xây những cái quán khá kiên cố và đẹp,thơ mộng để kinh doanh du lịch,bên kia đường là guest house cho khách trọ.Người tây tới đây đa phần ở lại nhiều ngày để khám phá hết quần thể đảo.Bảng chỉ dẫn bảng chỉ đường ở đây đều ghi song ngữ rất tiện
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5294_zps976a03bf.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5299_zps5bed52e8.jpg
Chỉ là những căn nhà vậy thôi mà nhìn yên bình và rất nên thơ
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5298_zps6d11f9e0.jpg

kenryvo
09-01-2014, 10:54
Cuộc sống ở đây không ồn ào không vội vã,ai cũng có vẻ tận hưởng sự hiền hòa,tĩnh lặng bên bờ sông
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5295_zps882fb6fe.jpg
Đường xá trên đảo cũng yên bình
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5298_zps6d11f9e0.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5293_zpseb2b4e00.jpg
Có dịp Ken tui sẽ trở lại đây và dành nhiêu thời gian hơn cho các đảo khác,nơi Ken được biết còn nhiều hoạt động thú vị
Cơm chiên ở đây làm rất ngon,có thể nói chưa khi nào ăn cơm chiên ngon vậy.Gạo mềm,thơm,dẻo,cách chiên làm cơm không bị sượn,trứng trộn rất vừa,có lẽ họ cho mayonaise hay sao kèm cảm giác béo ngậy.Nói chung ở Lào rất thích món này,sau này lên Pakse ăn một lần nữa vẫn thấy vậy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0261_zps7d7132b2.jpg
Bao nhiêu mệt nhọc vất vả tan biến sau dĩa cơm ngon bên dòng mekong như vậy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5301_zpsb3b65c74.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5302_zps50ee621e.jpg
Nghỉ ngơi ăn uống chán chê hai thằng lại quay ngược ra hướng về Pakse cách khoảng 150km

baongoc123567
09-01-2014, 11:12
mang xe qua biên giới được hả bác có cần thủ tục xin giấy phép ko , xe oto cũng được hả bác

KoPan
09-01-2014, 12:16
Tuyệt quá bác, wa năm sau mình cũng làm chuyến 3 nc này trong 16 ngày đây, chắc là sẽ thăm thú dc nhiều nơi hơn chuyến của bác :D
Qua đấy bác mang theo USD hay phải đổi ra nội tệ của nc đó trước ? Mấy cửa khẩu có làm khó dễ gì ko, mình thấy phí vậy là rẻ đấy chứ, gặp mình là cho luôn và ngay để đi luôn rùi :D
Hóng bác viết tiếp

kenryvo
20-02-2014, 09:59
Rời Siphandon lúc gần 3 giờ,tiếp tục hướng về Pakse cách đó khoảng 100km.Đường tốt,xe cũng vắng
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5305_zpsd4f082eb.jpg
Người dân Lào ở đây hay đi trên những xe bus rất đặc biệt,giống kiểu xe đò ngày xưa của VN,xe chở đầy người,hàng hóa thì chất trên mui và neo buột bên hông xe,có vẻ "chở được chừng nào hay chừng đó",cũng không thấy cảnh sát giao thông và trạm thu phí.

Đường tốt,vắng nên chạy khoảng 2h thì Pakse đã hiện ra trước mắt.Cảm giác ban đầu Pakse khá lớn,tuy nhiên đường một số nơi đang làm nên hơi bụi bặm và đất đỏ.Xe cộ khá sầm uất,xe máy ,xe hơi chủ yếu.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5306_zps6e2b12ba.jpg
Mệt quá nằm trên xe check in luôn :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5308_zpsb426515f.jpg
Việc đầu tiên là lại đi tìm guest house,ban đầu không biết chỉ chạy lòng vòng quanh khu new market nên chả thấy hotel nhiều,bác Duy bảo vào đây rọ giá thử xem sao hehe,đi bụi mà sang dữ
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5311_zps177e32bd.jpg

kenryvo
20-02-2014, 10:00
Không ngạc nhiên khi vài phút sau ku ấy đi ra với vẻ mặt ngao ngán kèm câu phán "500k/ngày"
Thôi dzọt tìm GH cho lành,chạy lòng vòng thì cũng kiếm được GH kha khá.Cô bé phục vụ tiếp chúng tôi và bảo 60k Kip (180k vnd).Lúc này trong túi Ken và ku Duy chỉ còn khoảng 100k Kip vì trước khi đi 2 thằng chỉ đổi 150k Kip/2 thằng,cô bé yêu cầu trả tiền trước.Hai thằng sợ trả rồi không đủ tiền ăn tối vì ngân hàng đã đóng cửa sợ không đổi Usd ra Kip được.Thương lượng trả bằng tiền USD,cô bé gọi bà chủ ra bả bảo USD cũng được (bả nói tiếng Lào nhé :D ) nhưng là 10$.Không hiểu tỉ giá quy đổi sao mà đắt thế,hai thằng đành trả tiền Kip rồi sẽ tính sau.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5315_zpsb9b63608.jpg
GH này tạm được thôi,2 phòng ngủ trên lầu,wifi thì rất yếu,không có nước nóng trong khi đêm đó nhiệt độ là 13 độ C vì vậy Ken tui đành không tắm 1 ngày,sau này qua Thái mới biết là không phải lần đầu hehe
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5314_zps7e2f895f.jpg

Tắm rửa sạch sẽ,quên chỉ có lão Duy trâu bò tắm thôi,mình lạnh quá rửa mặt à :D,2 thằng lên ngựa phi ra bờ sông tìm quán ăn.Pakse cũng là một tp ven sông Mekong,nhưng ở đây khác Stung Treng và Kratie vì to hơn,sầm uất hơn và thấy Tây balo nhiều hơn.Vì vậy dọc dòng mekong có rất nhều quán,trong đó có cả quán lẩu dê và hớt tóc của người Việt viết bằng tiếng Việt.Cũng không quá ngạc nhiên khi Pakse có một cộng đồng người Việt sinh sống rất nhiều,nếu muốn gặp thì vào khu chợ mới - nơi họ buôn bán.Còn trên phố thình thoảng vẫn thấy bảng hiệu,cửa hàng bằng tiếng Việt

kenryvo
20-02-2014, 10:01
Những quán dọc dòng mekong
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5321_zps4cbaa297.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0288_zps445d2eeb.jpg
Trước khi ăn 2 thằng không quên đổi tiền vì ở đây họ không dùng USD,may thay còn 1 cửa hàng mở cửa và nói được cả tiếng Việt :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5312_zps85a1aa17.jpg
Tiền bạc rủng rình,2 thằng tìm vào 1 quán rất nhộn nhịp và nhiều em út dọc bờ sông.Đem đó beer Lào trải tràn trên bàn với gái,thuốc và nhạc sôi động.Xin lỗi các bác Ken "chém gió" thôi :D,đi bụi mà.Nhưng đúng là có vào quán nhậu thiệt và có nhiều em teen thiệt nhưng không phải tiếp viên hehe
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0279_zpse57d0abb.jpg
Nói về cái quán này chút vì nó khá hay,quán dọc sông,bàn ghế kiểu phim kiếm hiệp ngày xưa vậy,khách ngồi quây quần trong một bàn hình chữ nhật với những băng ghế dính liền.Rất đặc biệt là quán này toàn người trẻ,thanh niên trẻ,girls thì toàn các em teen và có vẻ giàu có,họ ngồi nói chuyện cười đùa rôm rả và toàn uống bia Lào,trai gái đều vậy.Nhưng cách uống có vẻ vui vẻ,hưởng thụ chứ không nặng cách 'chén tạt chén thù'.Beer Lào (tên bia vậy luôn nhé) là loại phổ biến nhất ở đây,1 chai bia gấp 2 lần chai bia Saigon đỏ và giá là 70k kip,beer khá nhẹ,rất dễ uống vì vậy trai gái đều dùng được
Tối đó trời rất lạnh,kèm gió lồng lộng mà Ken chịu lạnh rất kém,lại không mang áo khoác,nên mỗi thằng làm 1 chai bia chỉ muốn về.Thật tiếc khi không có quá nhiều thời gian để khám phá Lào.

kenryvo
20-02-2014, 10:02
Sáng hôm sau 2 thằng dậy sớm chuẩn bị sang Thái,tinh thần phải nói rất háo hức khi nghĩ về Thái :D
Dạo 1 vòng Pakse mới nhận ra nó có cả phố Tây nữa,ở hướng ngược lại hướng mà tối qua 2 thằng đi ăn tối.Đường phố ở khu này rất tốt,sạch sẽ ngăn nấp
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0285_zpsc245003a.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0287_zps7a8393fc.jpg
Đây cũng có 1 cây cầu rất dài bắc ngang dòng Mekong mà qua khỏi đó là đường dẫn ra biên giới Thái.Phải nói cầu ở Stung Treng và Pakse bắc qua dòng mekong rất đẹp (đẹp vì hài hòa và hợp với cảnh quan con song xung quanh chứ không nói về kiến trúc nhé) và dài,tiếc là không lần nào nhớ để chụp ảnh.Tới lúc lên cầu rồi mới nhớ nhưng không dám dừng lại chụp
Qua cầu cứ chạy thằng hoài mà chẳng thấy biển hiệu hay cột mốc chỉ dẫn cửa khẩu gì cả
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0290_zpsac23b836.jpg
Không ai có bản đồ offline đt,Ken thì dùng bản đồ gmap in sẵn để trên túi hít bình xăng và đi theo cảm tính,chạy khoảng mười mấy km cũng không thấy bảng hiệu gì cả,lúc này cũng khá lo lắng.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0291_zpsf89c14de.jpg[img[/img]
Tuy nhiên thấy đi mãi chỉ có 1đường đúng trên bản đồ in sẵn nên cứ chạy.Chạy khoảng 1h thì đột ngột đến 1 nơi đông đúc có hàng rào chắn ngang,thôi rồi thì ra tới biên giới [=UU=]
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5322_zpsebb9de6e.jpg
Hải quan ngay tại rào chắn nay thu lại giấy tờ mà lúc tại cửa khẩu vào Lào họ cấp cho mình rồi cho dắt xe qua
Trái với vẻ vắng vẻ của con đường dẫn ra đây,cửa khẩu này phải nói là hoành tráng nhất trong chuyến đi,qua khỏi hàng rào là nơi làm thủ tục nhập cảnh giữa Lào và Thái với rất nhiều người nhộn nhịp ra vào như 1 trung tâm thương mại
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5325_zps7062de74.jpg
Hai thằng như lạc lõng tại đây
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5326_zps98cb9afa.jpg
Bỏ xe với đống hành lí bên đường,hai đứa vào làm thủ tục cho người
Điền mớ thông tin như mọi khi và hải quan đóng dấu nhanh gọn với 10.000 kip mỗi người
Xong việc lên xe chạy tới hải quan Thái,nguyên cả dòng người tấp nập,2 thằng không biết đi lối nào,thấy bảng đề nhập cảnh cho người hỏi thì gặp 2 bác người Thái rất thân thiện xem qua passport rồi bảo đi qua.Ken chỉ 2 chiếc xe và hỏi có làm thủ tục không,2 bác mới hiểu ra và chỉ đi thẳng tới trước chỗ làm thủ tục xe sẽ làm luôn thủ tục người

kenryvo
20-02-2014, 10:10
Dừng xe chờ làm thủ tục,gặp 1 anh người Thái gốc Việt đi Ducati Monster
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5327_zps640696a3.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5329_zpsbf483181.jpg
Hải quan Thái ở đây phải nói tuyệt vời,rất thân thiện và nhiệt tình chỉ dẫn.Ban đầu họ xem PP và giấy tờ xe,sau đó chỉ dẫn sang khu nhà kế bên - nơi làm xuất nhập cảnh cho người bảo photo 2 giấy ờ xe.Tiếp đó quay trở ra cho họ đánh máy làm giấy tạm nhập tái xuất.HQ Thái nhìn tên trên cavet và PP của Ken không trùng khớp có hỏi thì Ken bảo 'xe ba em" kèm nụ cười thân thiện :D thế là ổng cũng cười cười rồi thôi :)
Cái giấy nó như vậy với chi phí 100B/xe
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0296_zpsd0697c28.jpg
Họ dặn khi ra khỏi Thái thì trả lại giấy chỗ cửa khẩu và nói 2 thằng tới chỗ cổng ra mua bảo hiểm cho xe.Ken nghĩ đi có 1 ngày mua làm gì,nếu gặp cảnh sát thì xin hehe nên lờ luôn
Vậy là ước mơ thành hiện thực,welcome to Thailand
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5330_zps3cf41fbd.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0295_zps4e05f2eb.jpg
Từ đây bắt đầu chạy xe bên trái rồi nhé,hãy nhớ [=UU=]

kenryvo
20-02-2014, 10:56
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân sang đất Thái là đường xá quá tốt,đường rất rộng,mặt đường thì tuyệt vời ông mặt trời,láng o,vạch kẻ đường màu vàng rõ nét,bảng chỉ đường thì to,rõ ghi cả song ngữ nên rất dễ nhận biết.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0300_zps7adb8310.jpg
Chạy xe bên trái thì cũng chẳng khó khăn gì vì đường chia line sẵn rồi,nhìn người khác chạy cứ chạy thôi,tuy nhiên khi vào thành phố nhất là chạy đường hẻm thỉnh thoảng vẫn rất hay quên :D
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0307_zps782a92f1.jpg
Bên Thái xe hơi là chủ yếu đặc biệt dòng xe bán tải cực kì được yêu thích.Đi rồi về đọc 1 bài báo trên mạng cũng nói Thái là nước có lượng xe bán tải nhiều nhất trên TG.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5334_zps36639bd6.jpg
Ubon Ratchathani là 1 tp cách cửa khẩu khoảng 70km.Đường từ cửa khẩu về tp rất đẹp,có đoạn đi ngang 1 cái hồ rộng lớn,rất mát mẻ,bên trong có khu nghỉ mát,ăn uống với những mái chòi là rất mát mẻ,tiếc là đường ngon quá nên 2 thằng cặm cụi phóng mà chẳng chụp hình nhiều.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5338_zpsc9dbe2ea.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5341_zpsf797306f.jpg

kenryvo
20-02-2014, 10:57
Chạy khoảng 20 phút thì dừng lại tại một thị trấn nhỏ ăn sáng,đã 10h mà 2 thằng không có gì bỏ bụng.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0316_zpsa0a92dd7.jpg
Làm 1 tô mì chân gà Thái (loại mì gì giống banh canh VN nhưng dai hơn) tinh thần sảng khoái lại tiếp tục phi về Ubon.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5345_zps1bfadb2e.jpg
Sau khoảng 1h nữa thì Ubon cũng hiện ra trước mắt.Thành phố này rất rộng với nhiều thị trẩn nhỏ trải dài đến cửa khẩu với Cam.
Dự định ban đầu chỉ dành 1 buổi ở đây rồi phi thẳng sang Cam theo cửa khẩu chỗ Preah Vihear,tuy nhiên do lạc đường mà 2 thằng phải ngủ lại thị trấn Nam Yuen 1 đêm,nhờ vậy mà cũng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần mệt mỏi cho ngày hôm sau
Chạy xe lòng vòng Ubon 1 hồi 2 đứa quyết định kiếm chỗ ăn trưa.Lúc này là 1h hơn,tìm được 1 cái chợ rất to,kế bên là siêu thị Tesco Lotus - hệ thống siêu thị phổ biến nhất ở đây.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5346_zps84a9839e.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0319_zpse9c559ce.jpg
Chợ ở đây rất ngăn nắp,người Thái sống thấy rất hiền hòa,không bon chen,không xô bồ.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0337-Copy_zps4974888a.jpg
Kể cả giao thông ở đây cũng vậy,mỗi khi xe từ đường nhỏ muốn ra đường lớn họ phải dừng lại rất lâu để quan sát,và xe hơi thì nhường xe máy hoàn toàn.Đặc biệt không thấy bóp còi inh ỏi.Đường trong nội thì tuy nhỏ với 2 làn xe mỗi bên nên hay kẹt xe (vì toàn xe hơi chủ yếu) nhưng sự kẹt xe trong ngăn nắp,xe nọ xếp hàng tuần tự sau xe kia
Em làm 3 cái bánh pizza như vậy,39k/1 cái,quá rẻ và quá ngon.Sau đó vào siêu thị mua sắm 1 mớ đồ dự trữ rồi tiếp tục phi về Nam Yuen để sang cửa khẩu
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0340-Copy_zps37e5c5c4.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0342-Copy_zps3a3354ca.jpg
Xe bán tải như vậy rất phổ biến
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5359_zpsc9a6bb5e.jpg

kenryvo
20-02-2014, 10:58
Và từ đây cũng phát sinh nhiều vấn đề vì....em chạy lạc :D
Như đã nói 2 đúa chẳng có gps,chỉ có bản đồ in sẵn từ Google để trên bình xăng xe em,nên sang đây đường xá rộng lớn quá không phân biệt được.Từ Ubon đi Nam Yuen khoảng 80km và thay vì chạy đường 2171 mình lại chạy nhầm 2182 nên vòng qua Buntharik và Nachulai gấp đôi quãng đường kia vì thế về đến Nam Yuen đã hơn 5h chiều.Thấy không thể ra cửa khẩu kịp nên quyết định ngủ đêm tại đây
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5362_zpsed64f831.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5368_zpsa78bcae5.jpg
Trong cái rủi có cái may,nhờ chạy lạc mà 2 đứa đã đi qua rất nhiều thị trấn,thôn xóm ở Thái.Và cảm nhận chung là đường ở đâu cũng quá tốt,từ nông thôn cho tới thành thị.Đường cứ láng o,chạy xe mà nhẹ tênh.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0347-Copy_zps847ee4f8.jpg
Xe Ken tui đi cặp bánh Swallow 110/80 tròn nhẵn nên chạy đường bên này rất tốt,chỉ cần vít ga là xe lên 80-100km/h nhẹ nhàng.Xe cu Duy thì đi cặp bánh Corsa dạng có gai mảng cầu nên đi bên Cam,Lào thì bám đường hơn nhưng chạy bên Thái thì không bằng nên cu cậu bị mình bỏ hoài haha
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5367_zps85a2f47d.jpg

kenryvo
20-02-2014, 11:00
Những con đường nông thôn ở Buntharik và Nachulai rất đẹp,mát mẻ,uốn lượn dưới những rặng cây,đám cỏ.Đường khá vắng.Thêm đó thời tiết lúc đó cực mát mẻ nên dù chạy lạc mà 2 thằng rất sung,chạy từ sáng sớm bên Lào cho tới chiều tối bên Thái mà chẳng mệt mỏi gì
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0349-Copy_zps25971598.jpg
Nói về con Su En150a 1 tí,xe thiết kế dáng ngồi khá hợp lí nên đi toàn chuyến này không mỏi lưng gì mấy,cục máy thì quá tuyệt,chạy đêm chạy ngày gì cũng êm ru,qua Thái đường tốt chạy rất bốc,xăng thì khỏi chê,với FI và chạy đường trường vậy thì bao trên 50km/lít,và với bình 14L thì vô tư khi chạy.Tuy nhiên có lẽ 150cc là nhỏ bé quá so với đường bên Thái nên sau chuyến này sẽ ấp ủ 1 em Inazuma 250cc và trở lại Thái 1 ngày nào đó
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0389_zps01a013e8.jpg
Tới Nam Yuen lúc trời nhá nhem tối,chạy lòng vòng tìm ks thì được 1 khách sạn khá tốt với giá khoảng 200B (khoảng 150k) quá rẻ,lại yên bình và kế bên 1 công viên có hồ cá rất nên thơ
Cuộc sống ở Nam Yuen rất yên bình.Nó như 1 thị trấn nhỏ của VN nhưng quy hoạch thì tốt hơn,đường nào ra đường đó,nhà cửa cũng ngăn nắp hơn,dân thưa thớt hơn
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5409_zps76d14023.jpg
Lại là Tesco Lotus :)
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5411_zpsa3ca672f.jpg

conlele
24-02-2014, 09:13
Để có bản đồ offline trên đt Android:

(1) Dùng google map: khi ở nhà, khu vực có wifi/3G, cứ phóng to hết cỡ quốc gia/thành phố mình muốn có map offline; máy sẽ tự lưu bản đồ vô bộ nhớ cache. Khi đi các vùng không có 3G, cứ bật GPS lên và xài chung với bản đồ offline (đã lưu trong cache).

(2) Dùng MapWithMe: tải app này trên PlayStore; sau đó muốn đi nước nào thì tải offline map của quốc gia đó xuống. Rất tiện dùng, dù mức độ cập nhật không bằng google map.

pioggia
12-02-2015, 14:17
Bác kể tiếp đi bác ơi. Em đang quan tâm đoạn sau này mà không thấy bác kể. Bác từ Thái về Cam bằng cửa khẩu nào. Và có đi đền Pheah Vinhear được ko?

taka242
18-02-2015, 06:48
hay quá bác ơi :D

zjzj1234
19-02-2015, 00:46
Chúc bạn năm mới vui vẻ

zjzj1234
19-02-2015, 00:47
Chúc bạn năm mới vui vẻ nha các bạn

kenryvo
13-03-2015, 10:51
Khách sạn mà Ken đã ở
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/1486610_3770196231525_2106169749_n_zps66f3b980.jpg
Bên cạnh là công viên và hồ nước rất yên bình
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/1536702_3770198311577_1035328710_n_zps8022f8d3.jpg
Cậu tiếp tân ở ks cũng rất dễ thương và hiếu khách
Đêm đó 2 thằng ăn lẩu Thái (đúng kiểu lẩu Thái),lại lẩu vừa nước vừa nướng,ở giữa là nướng,xung quanh là nước lèo,với giá 70k,khá là ngon,làm 2 chai bia Thái nữa,lại chai to chắc gấp đôi bia SG,trời thì lành lạnh,phải nói rất tuyệt
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/1559818_3770198951593_773582966_n_zps3d468d47.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0366_zpsfebb3953.jpg
Xong xuôi ghé qua siêu thị tham quan mua đồ,một thì trấn nhỏ mà siêu thì rất bề thế,đa phần bán hàng sản xuất tại Thái giá khá rẻ,kể cả những tiệm phụ tùng xe máy quanh thị trấn bán cũng rất ok
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0372_zpsb3df4b4a.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5399_zps52b7d7c5.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSCN5398_zpsc6a0df17.jpg

kenryvo
13-03-2015, 10:54
Và điều đặc biệt ở đây là không có người giữ xe.Vâng,chẳng cần giữ xe gì cả,xe hơi thì có bãi đổ riêng trươc siêu thị,xe máy thì chạy sang bên hông rồi quăng đó ung dung đi vô
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/1506783_3770199671611_1645841745_n_zpsde1fe273.jpg
Ban đầu 2 thằng sợ mất xe nên 1 vô 1 canh rồi đổi lại.Nhưng khi ngồi ngoài Ken thấy ai tới cũng quăng xe đó rồi cứ đi vô,nên cũng đánh liều vô luôn.Quả thật thêm 1 điều ngạc nhiên ở thị trấn bé nhỏ này
Thị trấn cũng có chợ đêm nhưng chỉ tham quan tí rồi về ngủ,chuẩn bị hành trình ngày mai trở lại Cam
Hôm sau khăn gói lên đường theo lộ trình định sẵn từ Nam Yuen ra cửa khẩu khoảng 30km rồi về Cam
Dự định ban đầu sẽ đi như vậy,tới điểm B là Preah Vihiear thăm ngôi đền nổi tiếng cùng tên
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/untitled2_zpscde0f014.png
Trên bản đồ thì đường này sẽ băng qua rừng quốc gia của Thái rồi qua biên giới Cam giáp đền Preah Vihear (nơi tranh chấp giữa 2 nước).Đường xuyên qua rừng này trên bản đồ hiện lên uốn lượn quanh co nhìn rất thích.Hai đứa cứ đinh ninh sẽ trải nghiệm 1 cung đường tuyệt vời trong ngày hôm nay

Nhưng người tính không bằng trời tính,đợt đi ngay lúc còn cao điểm tranh chấp xung quanh ngôi đền thiêng này nên quân đội Thái Lan tuần tra rất gắt,họ đặt chốt khắp nơi dọc biên giới và phong tỏa cả cửa khẩu này

Và từ đây lại phải dò dẫm tìm lại con đường khác để về được Cam sau đó là SG.Hôm nay là 31/12 và hai thằng vẫn chưa biết tối nay đón giao thừa trên đất nước nào nữa......

Còn tiếp (có hứng sẽ post hầu các bác tiếp ạ)

kenryvo
13-03-2015, 10:56
Từ thị trấn chạy khoảng hơn chục km dừng lại ăn sáng,theo bản đồ nếu cứ chạy suôt đường này khoảng 20km sẽ tới biên giới
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0388_zps7389385f.jpg
Món này cũng ngon trong buổi sáng se se lạnh
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0390_zps2dcdfad2.jpg
Ngay từ chỗ này đã thấy có chốt kiểm tra của quân đội,họ dựng lên một góc chồi với rất nhiều người kiểu thanh niên xung phong bên trong.
Ban đầu gặp chốt đầu tiên 2 thằng không hiểu,chỉ tưởng họ bầu cử hay làm gì đấy và cũng không dám giương máy ra mà chụp

Ăn sáng xong,tiếp tục chạy bon bon trên những con đường quê yên bình.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0384_zps36ac8ad1.jpg
Đường càng đi càng vắng cho tới lúc chuẩn bị vào đường băng qua rừng thì xe đông đúc hẳn lên,nhất là xe oto,họ chở theo nhiều người.Ken đinh ninh đúng cửa khẩu rồi vì xe bắt đầu đông đúc.

Tuy nhiên vào sâu 1 tí thì lại thấy 1 chốt quân đội như ban nãy nhưng đông hơn,lần này mọi xe oto đi qua đều phải dừng lại trước 1 cái bàn dài với nhiều người ngồi ghi thông tin gì đó bên đường.Ken và cậu Duy chạy xe tới thì gặp 1 bác trung niên hơi béo tốt bảo tấp xe vào lề rồi xổ 1 tràng tiếng Thái.Ken hỏi có phải đường này ra biên giới?Bác già cũng í ới 1 hồi rồi gọi thêm 1 người nữa chạy sang.Người này nói tiếng Anh tốt hơn tí nên giờ mới hiểu ra,đường này cấm đi rồi,chỉ cho vào tham quan khu du lịch gì trong đó,nhưng phải để xe máy ngoài và đi xe hơi của khu du lịch.

Vậy là họ không cho qua cửa khẩu này.Ken hỏi thế muốn sang Cam thì phải làm sao?Sao một hồi hội ý với cả đoàn,bác trung niên chỉ cho Ken rằng phải chạy ngược lại đi về hướng Phu sing rồi viết lên bản đồ cả tên tiếng Thái.Thú thật lúc đó vâng dạ cảm ơn vậy thôi chứ lòng lo lắm,vì chả biết cái Phu Sing nó là gì,ở đâu,bản đồ không có,điện thoại cũng không.Giống như chơi trò giải câu đố vậy,người ta cho bạn 1 gợi ý,bạn chỉ có dựa vào đó rồi tự tìm tòi.Đường về của 2 đưa chỉ bấu víu vào 2 từ Phu Sing

kenryvo
13-03-2015, 11:06
Thay vì chạy như vậy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/untitled2_zps59d77e5c.png
Giờ chúng tôi phải chạy như vậy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/untitled3_zpsf2421f21.png
Thôi thì cắm cổ mà chạy,tới đâu hỏi thăm tới đó.Đường bên Thái hay đánh số,ví dụ đường dẫn vào đây là 2248,giờ phải chạy ngược ra đi lại 3345.Nói thì dễ chứ lúc đó biết đâu mà mò.Chạy vòng vo với dăm ba lần lạc lối,vô số lần hỏi thăm cũng tới được Khun Han,nó giống như thị trấn vậy,khá sầm uất,đột nhiên tới đây sáng dạ hẳn lên,Ken thấy 1 tiệm net liền nhảy vào định thuê máy tính tìm bản đổ và cửa khẩu gần đó

Cậu chủ quán net còn khá trẻ,tầm 25-26,rất hiền lành và nói tiếng Anh khá tốt,lúc này trong quán đã kín máy,cậu ta liền bảo 1 người đang chơi nhường máy cho Ken.Sau 1 hồi lọ mọ vẫn không biết tìm ra cửa khẩu,cậu ta nhào vô giúp.cậu search bằng tiếng Thái nó dễ dàng hơn và cuối cùng chỉ cho chúng tôi nên tìm cửa khẩu Chong Sa Ngam.Tôi cảm ơn rối rít,định gửi tiền,cậu ta từ chối,còn ra tới tận đường dùng ipad cho tôi xem lại bản đồ lần nữa,chỉ rõ phải đi đâu để thoát khỏi thị trấn hướng ra cửa khẩu.Một người lạ mà nhiệt tình thế,tôi thêm lần nữa ấn tượng với người Thái,chúng tôi chào nhau,rồi hướng thẳng ra Chong Sa Ngam

Đây là cửa khẩu dẫn ra Siem Riep,vậy là thay vì đi preah vihear,giờ chúng tôi chạy tuốt lên tận SR,trên bản đồ thì như vậy,một quảng đường quá xa xôi,và đúng là để đi qua đây phải đi qua Phu Sing như bác trung niên ban đầu chỉ

Đã xác định được phương hướng 2 thằng cắm cổ chạy vì đường còn xa lắm,đích đến hôm nay là Kampong Thom,nơi nằm giữa Siem Riep và Phnompenh.

May mắn thay nhờ lần xem bản đồ đó chúng tôi đã đi đúng hướng,lúc này là còn cách đường dẫn vào Chong Sa Ngam vài chục km
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0393_zpsdd576b92.jpg
Và sau bao khó nhọc,2 thằng cũng tìm được đường về Cam quốc,
Xe cộ bắt đầu đông đúc
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0396_zpsb4a9e496.jpg
đây là cửa khẩu phía Thái
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0398_zps9a6ce0be.jpg
Trên đường ra cửa khẩu vẫn còn những chốt quân đội Thái sát biên giới và lần này Ken thấy cả những cậu lính rất trẻ mang cả súng ống đi tới đi lui,không hiểu sao lúc chạy qua Ken lại giơ tay chào 1 cậu lính trẻ đang mang súng đi ngược lại,và thật ngạc nhiên,cậu ta đứng lại và cuối người chào tôi,sau đó là 1 nụ cười trên môi.Tất cả chỉ thoáng qua trong phút chốc,xe tôi chầm chậm lươt qua anh lính trẻ,tôi vô thức vẫy tay chào,thế mà anh ta đáp lại bằng cả 1 sự tôn trọng.Cậu bạn chạy sau cũng bất ngờ không kém.

kenryvo
13-03-2015, 11:07
Ở đây rất đông đúc người Cam từ Thái về
Vào hải quan check in,trả hết giấy tờ xe đương,đóng dấu passport rồi dẫn xe qua phái Cam.Hải quan Cam chỉ là cái chồi tạm bợ,chúng tôi dừng xe,họ xem pp,kiểm tra giấy tờ xe rồi cũng cho qua.Hải quan ở đây nói được cả tiếng Viêt :D

Tới đây có 2 hướng,một là đi thẳng về Siem Reap,hai là chạy về Tp Preah Vihear.Siem Reap thì Ken đã tới rồi nên quyết định đi hướng còn lại
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Camthailao/DSC_0406_zps22da3499.jpg
Đường từ đây về Preah Vihear quả thật rất xa,chưa kể từ đó về tiếp Kampong Thom là cả 1 chặng dài,do lạc lối bên Thái,lúc này đã quá trưa mà 2 thằng vẫn còn tại đây

Trở lại Cam thì đường vẫn tốt và vắng,con đường này xuyên qua 1 khu rừng của Cam,tuy nhiên bên Cam hệ thống sông ngòi không được như VN,nếu nhìn bản đồ hẳn mọi người đều thấy,chỉ có con sông Mekong và hồ Tonele sap.Ngoài ra hệ thống thủy lợi Cam chả phát triển gì cả,vì vậy họ chỉ làm lúa vào mùa mưa,sau đó là để đồng trống.Vì vậy khu rừng này thực vật cũng không phong phú,cây chỉ là những cây nhỏ,khô cằn và những hàng cỏ dại mọc ven đường

Đường rất vắng,không có nhà dân,thỉnh thoảng mới gặp vài xe đi ngược chiều.Chạy mà Ken cứ nghĩ lỡ bể bánh hay bị gì đó ở đây 2 thằng không biết ra sao nữa
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0413_zpscee2fcfb.jpg
Chạy hoài chạy mãi cũng tới khu có người sinh sống,lúc này trời ngả chiều,sau cả ngày mệt nhọc,lúc này cơn buồn ngủ kéo đến,chạy xe đường dài không gì khó chịu bằng cảm giác này.Vừa quan sát,vừa phải căng mắt để không ngủ.Đôi lúc định dừng lại ngủ nhưng cứ nhủ đến gôc cây nào mát đã,và rồi sự chịu đựng nào cũng có giới hạn,chống chọi một lúc không nổi Ken đã để mình rơi vào giấc ngủ,nhưng Ken cũng quên rằng mình còn ngồi trên xe,thế là ...rầm.Một cú ngã vô lề đường như trời giáng
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0409_zpsb93a3484.jpg
Lúc đó Ken không biết gì nữa,chỉ khi mình chạm đất mới nhận ra mình vừa ngủ gục,may thay cái áo bảo hộ,đôi bó gối và cái nón fullface đã đỡ hết phần lực mình phải chịu.Người thì chả sao,chỉ tỉnh ngủ và hơi ê vai phải,còn xe thì nặng hơn,cong tay lái,vẹo đèn nhưng vẫn còn nổ máy được.Thật là 1 cơn hú vía cũng là một bài học nhớ đời

Tiếp tục lên đường sau một chặng đường dài thì cũng đến Preah Vihear lúc trời đã xế chiều,lúc này còn một chặng đường nữa mới về Kampong Thom.Dừng chân uống nước bên vỉa hè thì có một bác honda ôm bắt chuyện bằng tiếng Anh,biêt mục đích chúng tôi bác chỉ đường đi và cho biết tình trạng đướng khá tốt,nhưng bác quên dặn chúng tôi là đường không có đèn
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0416_zpsa69732ca.jpg
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0414_zpsf782168f.jpg
Ken chạy xe máy bên Cam cũng 2 lần trước rồi,chưa bao giờ dám chạy đêm,nhưng giờ đã lỡ nên đành phải chạy trong đem tối.Xem do té mà đầu đèn bị hư,chỉ mờ mờ ảo ảo,chỉ còn biết đê ku Duy chạy trước rồi bám theo.Hai thằng không chạy quá xa nhau.
Con đường từ vòng xoay chạy về Kampong Thom hôm đó mãi không quên.Đường thì vắng hoe,tối thui không một bóng đèn,ban đầu còn vài ngôi nhà bên đường,càng lúc càng không thấy ai sinh sống,trời thì tối mịt,xe cộ lâu lâu mới thấy một chiéc đi ngược chiều và toàn là xe hơi,xe tải,tuyệt nhiên không có xe máy
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0417_zps96c8782c.jpg
Cái cảm giác của Ken lúc đó thật khó tả,vừa lạ vừa lo,vừa suy nghĩ viển vong.
Sau bao vất vả thì Kampong Thom cũng hiện ra trước mắt,tìm 1 guesthouse to ngay đường quốc lộ 6,hai thằng như trút được 1 gánh nặng với chặng đường gần 500km trong ngày hôm nay.Guesthouse này cực to,gần cả trăm phòng,thiết kế như tổ ong,phòng ốc thì rất sạch sẽ và quan trọng là có nước nòng,vì đã 2 ngày rồi Ken chưa tắm :D

kenryvo
13-03-2015, 11:11
Tắm rửa xong xuôi xuống ngay chợ đêm trước ks ăn tối,rồi về gọi 2 em phục vụ lên phòng mát xa [=UU=].Ps : mát xa lành mạnh nhé các bác,chứ các e ở đây nhìn cũng í ẹ lắm,được cái mát xa thì ngon.Cảm giác lúc này thật là yomost

Sáng hôm sau khăn gói hướng về Kampong Cham.
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0419_zps09f73010.jpg
Đường quốc lộ 6 của Cam đang làm nên có những đoạn rất xấu,may mắn là lúc chiều hôm qua đã không chọn đi về Siem Reap vì nếu thế từ Siem reap về kampong thom phải chạy hết cả ql6 này
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0437_zps55dbeb4e.jpg

kenryvo
13-03-2015, 11:12
Kampong Cham 1 tp ven sông Mekong của Cam,ở đây khá yên bình,những quán ăn,hostel dọc bờ sông là nơi hay lui tới của nhiều khách du lịch Tây balo
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0452_zpsb3354cf3.jpg
Nghỉ ngơi ăn trưa bên bờ sông tại đây thật thoải mái
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0444_zps311d0052.jpg
Qua cây cầu bắt qua con sông,chạy thẳng 1 mạch là về biên giới Việt - Cam
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0447_zps25843f35.jpg
Điều dễ nhận ra các cửa khẩu này là sòng bạc mọc ven khắp nơi
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0478_zps60a48aad.jpg
Check in hải quan Cam xong sang phía cửa khẩu Xa Mát,các bác HQ Vn còn bắt soi hành lí,nhưng cuối cùng cùng xong
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0482_zps543b2224.jpg
Về tới Tây Ninh
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSC_0483_zps5e63411d.jpg
Sau đó là Sg kết thúc chuyến đi 1781km với 5 ngày,không là gì nhưng cũng mang lại ít nhiều cảm xúc,và quan trọng nó là động lực,là cơ sở và tiền đề cho những chuyến đi khám phá và tìm lại chính bản thân mình trong tương lai [#o^o]
http://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1080.jpg

Hết!