PDA

View Full Version : Lugu- Lệ Giang - Shangrila sau tết (T3/2014)



shimizu_chan
06-01-2014, 11:57
Vience của Châu Á, bản sao của Tây Tạng và Tây Lương nữ quốc.
Tình hình là bị mê mẩn bởi cảnh đẹp ở nơi này qua các bài viết và ảnh của các bạn trên phuot. Mình cũng mạo muội lập hành trình này thỏa mãn mơ ước của mình.

Mong mọi người cho mình ý kiến và vô cùng hoan nghênh các bạn muốn gia nhập cung này với mình. Đoàn hiện nay đang có 3 cô gái "xinh xắn", trong đó 2 cô siêu tiếng ăng lê và 1 cô tiếng bông bập bõm nửa mùa. :))

Lịch trình như sau:

Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Khoảng 9h tối bắt đầu lên tàu đêm Hà Nội - Lào Cai.


Ngày 1: Côn Minh - Shangrila
Bus Hà Khẩu - Côn Minh chuyến 8h40 hoặc 10h30, đến bến Đông ~ 16h, 18h30
Bay Côn Minh - Shangrila lúc 20h25, đến nơi 21h20
Nghỉ đêm tại Shangrila

Ngày 2: Shangrila
Sáng: tu viện Songzalin
Chiều: Công viên Podatso (không biết đi 2 nơi này trong 1 ngày có kịp không. mọi người nêu ý kiến)
Tối: khám phá phố cổ về đêm.

Ngày 3: Shangrila - Lệ Giang
Sáng: đi Bus Shangrila - Lệ Giang (~5 tiếng)
Chiều: Nếu kịp có thể đi Mộc Phủ hoặc Vạn Cổ Lầu
Tối: Lang thang quảng trường

Ngày 4: Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn
Sáng: Đi Ngọc Long Tuyết Sơn
Chiều: Hắc Long Đàm
Tối: tiếp tục khám phá phố cổ

Ngày 5: Lệ Giang - Lugu
Sáng: đi Thúc Hà cổ trấn từ sớm
11h30 bắt xe đi Lugu (~5h chiều đến Lugu)

Ngày 6: Lugu
- tham quan lí cách, làng cổ

Ngày 7: Lugu - Lệ Giang
Bus Lugu về Lệ Giang
Tối: tàu nằm Lệ Giang - Côn Minh.

Ngày 8: Côn Minh
- Sáng sớm tới Côn Minh. Nhận phòng và tiếp tục tìm hiều Côn Minh
Nghỉ đêm ở Côn Minh

Ngày 9: Côn Minh - Hà Nội
Sáng: Côn Minh - Hà Khẩu ( làm thủ tục nhập cảnh)
Tối: tàu nằm hoặc Bus nằm Lào Cai - Hà Nội.

Ngày 10: Hà Nôi
khoảng 5h sáng về tới ga Hà Nôi. Kêt thúc hành trình.

Chi phí dự tính:14 triệu
Không bao gồm phí visa, bảo hiểm du lịch và phí di chuyển từ các địa phương khác tới Hà Nội.

Tun84
10-01-2014, 16:02
Cho mình xin 1 nửa viên gạch nhé :) nếu tổ chức off hoặc trao đổi thông tin gì thì liên lạc với mình qua mail nhé [email protected]

Lâm Đại Ngọc
11-01-2014, 21:11
Potatso đi mất 1 ngày, bạn nên ra dịch vụ khoảng 9h30 mới xuất phát đc, và tầm gần 4h chiều bạn mới bắt đầu về lại thành cổ.

shimizu_chan
13-01-2014, 09:26
Potatso đi mất 1 ngày, bạn nên ra dịch vụ khoảng 9h30 mới xuất phát đc, và tầm gần 4h chiều bạn mới bắt đầu về lại thành cổ.

vậy nếu 4h mình mới về thành cổ thì có kịp đi tu viện songzalin không hả bạn? Thanks ^^

Lâm Đại Ngọc
13-01-2014, 13:46
vậy nếu 4h mình mới về thành cổ thì có kịp đi tu viện songzalin không hả bạn? Thanks ^^
Bạn có thể chủ động thời gian bằng cách đi taxi, taxi thì các bạn có thể tự share với nhau, vì muốn đi Songzanlin 8.30 xe bus mới chạy. 7h bạn đón taxi đi Songzanlin trước, khoảng nửa tiếng sau hoặc hơn bạn sẽ có mặt tại tu viện, bạn ở đó đến 9h bạn quay lại dịch vụ hoặc không bạn đi taxi đến thẳng Potatso cách trung tâm 25km

botayfz
13-01-2014, 22:08
Thông báo với các bạn một tin buồn, là vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại Dukezong Old town, thị trấn gần như bị phá hủy rồi :(. Các bạn xem thông tin và cân nhắc lịch trình nhé. Dù sao thì ngoài Old town ra cảnh sắc ở Shangri-la cũng rất đẹp.
http://tuoitre.vn/The-gioi/589789/trung-quoc-chay-rui-thi-tran-du-lich-co-1-000-nam-tuoi.html


Bạn có thể thêm vào lịch trình 1 ngày cho Đức Khâm ko? Mình rất muốn lên đến Đức Khâm.
Nếu hành trình đi cuối tháng 3 thì mình cũng muốn tham gia.
Theo như mình tìm hiểu trên diễn đàn thì nên đi Tu Viện Sonzalin vào sang, vừa có thể trốn được vé, vừa cảm nhận được không gian tĩnh lặng của tu viện khi còn vắng người. Sau đó đi công viên Potatso.
Việc tiết kiệm chi phí để nuôi dưỡng đam mê là hiển nhiên, nhưng có nhất thiết phải trốn vé như vậy không bạn. Dù sao việc thu vé mục đích chính cũng là để bảo tồn, giữ gìn di tích cơ mà >_<

illuminati
21-01-2014, 17:43
Mình đang cân nhắc 1 xí. Bạn cho mình 1 gạch mềm nhé.
[email protected]

Amidahp
22-01-2014, 20:54
Đăng kí đi cùng ntn bạn ơi

JinBui
24-01-2014, 22:42
Shangrila vừa mới bị cháy,chắc không còn gì để xem :(

shimizu_chan
25-01-2014, 12:02
Đăng kí đi cùng ntn bạn ơi
Bạn liên hệ theo mail này nhé: [email protected]

sunflower10
06-02-2014, 13:48
Nếu chủ topic lui vào đợt 30/4 thì mình xin đặt gạch nhé! mail của mình [email protected]

ThanhGdz
07-02-2014, 08:53
Nếu Shangrila bị cháy ko có gì để xem thì mình góp ý các bạn có thể đến shangrila Vân Nam ngó qua rồi đi buýt thẳng sang Đạo Thành -Tứ xuyên (110 tệ - 11 tiếng ) Từ Đạo Thành có xe đi Á Đinh vào sáng sớm hoặc cũng có thể ghép xe đi Á Đinh luôn trong ngày . Theo cá nhân mình thì nơi này đẹp và đáng để khám phá hơn rất nhiều Shangri la tại Trung Điện ( ngay tại Trung Quốc vẫn có rất nhiều người Hán và Tạng mới coi đây là Shangri La trong truyền thuyết ).

shimizu_chan
10-02-2014, 10:07
Nhóm mình khởi hành 28/2 bạn ạ ^^ lịch trình đã lên. đơn nghỉ phép đã gửi. k thể lui được rồi.

snacksocola
14-02-2014, 13:21
Vience của Châu Á, bản sao của Tây Tạng và Tây Lương nữ quốc.
Tình hình là bị mê mẩn bởi cảnh đẹp ở nơi này qua các bài viết và ảnh của các bạn trên phuot. Mình cũng mạo muội lập hành trình này thỏa mãn mơ ước của mình.

Mong mọi người cho mình ý kiến và vô cùng hoan nghênh các bạn muốn gia nhập cung này với mình. Đoàn hiện nay đang có 3 cô gái "xinh xắn", trong đó 2 cô siêu tiếng ăng lê và 1 cô tiếng bông bập bõm nửa mùa. :))

Lịch trình như sau:

Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Khoảng 9h tối bắt đầu lên tàu đêm Hà Nội - Lào Cai.


Ngày 1: Côn Minh - Shangrila
Bus Hà Khẩu - Côn Minh chuyến 8h40 hoặc 10h30, đến bến Đông ~ 16h, 18h30
Bay Côn Minh - Shangrila lúc 20h25, đến nơi 21h20
Nghỉ đêm tại Shangrila

Ngày 2: Shangrila
Sáng: tu viện Songzalin
Chiều: Công viên Podatso (không biết đi 2 nơi này trong 1 ngày có kịp không. mọi người nêu ý kiến)
Tối: khám phá phố cổ về đêm.

Ngày 3: Shangrila - Lệ Giang
Sáng: đi Bus Shangrila - Lệ Giang (~5 tiếng)
Chiều: Nếu kịp có thể đi Mộc Phủ hoặc Vạn Cổ Lầu
Tối: Lang thang quảng trường

Ngày 4: Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn
Sáng: Đi Ngọc Long Tuyết Sơn
Chiều: Hắc Long Đàm
Tối: tiếp tục khám phá phố cổ

Ngày 5: Lệ Giang - Lugu
Sáng: đi Thúc Hà cổ trấn từ sớm
11h30 bắt xe đi Lugu (~5h chiều đến Lugu)

Ngày 6: Lugu
- tham quan lí cách, làng cổ

Ngày 7: Lugu - Lệ Giang
Bus Lugu về Lệ Giang
Tối: tàu nằm Lệ Giang - Côn Minh.

Ngày 8: Côn Minh
- Sáng sớm tới Côn Minh. Nhận phòng và tiếp tục tìm hiều Côn Minh
Nghỉ đêm ở Côn Minh

Ngày 9: Côn Minh - Hà Nội
Sáng: Côn Minh - Hà Khẩu ( làm thủ tục nhập cảnh)
Tối: tàu nằm hoặc Bus nằm Lào Cai - Hà Nội.

Ngày 10: Hà Nôi
khoảng 5h sáng về tới ga Hà Nôi. Kêt thúc hành trình.

Chi phí dự tính:14 triệu
Không bao gồm phí visa, bảo hiểm du lịch và phí di chuyển từ các địa phương khác tới Hà Nội.
Nếu các bạn có thể dậy sớm đến tu viện songzanlin ( dậy thật sớm tầm 6h có mặt ở đó) thì bạn có thể vào mà ko cần vé ( nôm na là lậu vé ^^). Loanh quanh trong đó tới tầm 9h 10h đi luôn công viên Podacuo cũng kịp và rất vừa nhé. Bọn tớ trước đây đã từng đi như thế và thấy là ổn, đi đủ time và cũng đủ chỗ cần đi.