PDA

View Full Version : Vượt qua thử thách, chinh phục bản thân và 1675km !



m.i.t
25-11-2010, 10:40
1 quái ôm và một quái xế trong 7 ngày, chinh phục 09 tỉnh thành, theo cung đường hơi bị khủng :

7/11 : khởi hành theo hướng Đại lộ Thăng Long - Sơn Tây- Cầu Trung Hòa - Hưng Hóa - tam Nông - Thanh Sơn- Thu Cúc - Ba Khê - Nông Trường Trần Phú - văn Chấn ( Bản Hốc ) : 200km

8/11 :Văn Chấn - Nghĩa Lộ- Tú Lệ - Mu Căng Chải -Than Uyên - Ngã 3 Bình Lư - Sapa- Lao cai - Bac hà : 435km

9/11 : Bắc hà ( Cao Nguyên Trắng) - Lũng Phìn - Cốc Pài - Sín Chải - Hoàng Su Phì - Vinh Quang _ Tan Quang - Hà Giang : 230 km

10/10 : Hà Giang - Minh Tân- Đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ - Núi Đôi-Thị Trấn Tam Sơn - Rừng Thông Yên Minh - Đồng Văn - Phó Bản - Sủng Là - Sà Phìn ( Nhà Vương) - Thị Trấn Đồng Văn :170km

11/11 : Đồng văn - Lũng Cú Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Niêm Sơn - Cốc Pàng - Bảo Lạc : 100km

12/11 : Bảo Lạc - Pia Oắc - Rừng Trúc Tĩnh túc -Nà Phặc - Hà Hiệu - Chợ Rã - Hồ Ba Bể - Bắc Ngòi - Pó Lù : 200km

13/11 : Pó Lù - ATK Chợ Đồn ( Bằng Lũng) - ATK Định Hóa - Chợ Chu - Quán Vuông - Giang Tiên - Phú Lương - Bờ Đậu - Sông Công - Hà Nội :250km

m.i.t
25-11-2010, 10:41
Hà Giang - Đến để cảm nhận và để nhớ.
Những ngày tháng mong chờ, hồi hộp rồi cũng qua, đối với tôi, Hà Giang, Tây Bắc là những bí ẩn, là những cung đường, những thử thách mà tôi muốn trải nghiệm.
7/11 : tôi lên đường cùng 1 nhà Huyền bí, chỉ xuất hiện trước khi khởi hành 15 phút, Thanh Sơn những đồi chè xanh bạt ngàn dần hiện ra chúng tôi sắp đến Bản Hốc

m.i.t
25-11-2010, 10:48
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0ce27_4908c30a_dsc06834_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0ce32_0db100db_dsc06835_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0ce68_23557fe7_dsc06840_resize.jpg

m.i.t
25-11-2010, 10:50
Đến Văn Chấn lúc trời chiều, nhà anh "Ma Thuật" sát con suối nước nóng

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0d195_781f2d18_dsc06852_resize.jpg
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0d19e_77e7c9c4_dsc06853_resize.jpg

chúng tôi gọi Ma Thuật chuẩn bị cơm, cũng tranh thủ chay ra suối nằm lăn lộn, chup vài bức ảnh.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0cf22_17fb924e_dsc06850_resize.jpg

để ý thấy vài cái hang sâu hoắm, 1 chân vào lọt, tôi định " đánh dấu" nghĩ lại ...thôi. khi về, cafedang bảo, mấy cái đó là hang rắn !!! hic hic, chớ mà ấy vào , con rờ nó phập vào mông, phơi cái mông cho zai tộc nó hút máu thì bách nhục...may !! haizz, chắc do đói quá..nên quên chụp lai các món ăn vô cùng hấp dẫn, có gà xào mộc nhỉ, lợn gác bếp ( chẹp chẹp) nhắc đến lại thòm thèm !!! gà xào măng cay, xách bò tốp mỡ, xôi gấc, cải luộc, canh ! khá là thịnh soạn, kèm rượu ngô mà anh Thuật tự tay nấu !
lúc đầu cũng sợ lạnh không ngủ được, ....sương bên ngoài trắng hết, ăn cơm xong, Thuật giục chúng tôi tắm suối nóng, chụp hình sơn nữ tắm tiên ....
chắc do trời hại kẻ có đầu óc đen tối, các tấm hình chắc do sương, lốm đốm nước, mờ ảo, chả thấy ji, 1 phần do sợ bị chọi đá, tôi chuồn lẹ khi nghe bon con gái lao xao... rốt cuộc, không có cái hình sơn nữ tắm tiên....hic hic !
thôi, cuộn mình trong 2 lớp chăn bông, chủ nhà cũng cẩn thận mắc màn...ôi, sướng ! ngủ thôi, mai còn chinh phục chang đường phía trước


Tối đó, chúng tôi có dịp cười bò, khi thấy tôi ninh nguyên bộ đồ của dân tộc Thái, " hàng nhái" rứa mà đồ của cô gái trẻ ko mặc, lại chọ cái bộ của cụ giá 65 mà ninh vào...giời ah !

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/13/1138755/4ce0d1a8_7d7af9b0_dsc06855_resize.jpg

Sáng hôm sau, chủ nhà hiếu khách còn tặng cho chúng tôi 1 cặp gối Thái ( cái của tui màu đỏa ạ), kèm lời dặn, lần sau có đến thì gọi 01676383572, em sẽ chuẩn bị cơm và đặc sản Tây Bắc cho mọi người nữa. Dưới xuôi có cần gì thì alo, ủng hộ anh ấy !!
Ôi, chủ nhà mới nhiệt tình làm sao !!!

em giới thiệu, cái nì duy nhất ạ, các bác nào lần sau có ghé, cũng hong có cái thứ 2 đâu ạ,

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce1048d_36ada2ea_dsc06960_resize.jpg

slogan đây ạ !

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0dbea_097cb649_dsc06865_resize.jpg

nguyenduythang
26-11-2010, 10:28
Mỗi người có cảm nhận riêng với chuyến đi,viết lại để người sau lấy đó làm hành trang,chuyến đi kế tiếp được hoàn hảo hơn.Một
con chim én không làm được mùa xuân.Phượt.com rất hân hoan chào đón em

m.i.t
26-11-2010, 11:10
Sau chuyến lang thang Tây Bắc, Đông Bắc, tới giờ - những gì em cảm được, tất cả nguyên vẹn cứ như ngày hôm qua ! nhưng cái cách em viết bài này ...chắc có khi bị cảnh báo quá à !

m.i.t
26-11-2010, 11:14
8/11 :Văn Chấn - Nghĩa Lộ- Tú Lệ - Mù Căng Chải -Than Uyên - Ngã 3 Bình Lư - Sapa- Lao cai - Bac hà : 435km

Thời tiết cho ngày này rét, ở nhiệt độ khoảng 16 độ, tôi cũng bắt đầu quen dần với cái lạnh ở nơi đây so với nhiệt độ ở Saigon là 31 độ.

Thường, các phượt hay đi vào mùa lúa, tôi vẫn nhớ những lúa là lúa ở Tú Lệ, Mù Căng Chải. Nhưng với tôi, nhìn những ruộng bậc thang, tuần tuổi này mới tận mắt thấy cái ruộng ấy nó ..lạ và hay như thế thì cũng thấy hạnh phúc.
Hôm nay, tôi sẽ được chinh phục 2 trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ và hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Đèo Khâu Phạ và Ô Quy Hồ.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0e711_5e21519f_dsc06883_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0e725_71c73328_dsc06885_resize.jpg

Đối với một đứ từ nhỏ tới lớn ở Sài Gòn, thì cái gì, tôi cũng thấy lạ !

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0e743_412409d2_dsc06888_resize.jpg

nguyenduythang
26-11-2010, 11:16
Theo anh nhận xét tốt quá đâu có gì ...đôi khi cảm hứng dân trào viết nhanh quá ,sợ cục...sai chính tả,khi pos lên em xem lại rồi sửa

Mr Stone
26-11-2010, 11:18
Đâu hết rồi, post nhanh cho mọi người thán phục đi bạn! (c)

m.i.t
26-11-2010, 11:20
Mù Cang Chải, nghe mãi, tới bây giờ tôi mới chạm được

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0e759_68388810_dsc06890_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/14/1138755/4ce0e76e_7f8abcac_dsc06893_resize.jpg

Ruộng bậc thang nhìn từ đèo Khâu Phạ(Yên Bái) , Khâu Phạ có nghĩa là Sừng trời, là đèo dài nhất tuyến QL32. Điểm bắt đầu là đoạn cắt của đường 279 huyền thoại. Con đèo dài 22km này có đến hai phần ba là đường cấp phối, gập ghềnh đá sỏi, chỉ đi qua Tú Lệ đường mới đẹp hơn đôi chút. Con Dream tha 2 cái thây cộng lại cỡ tạ rưỡi cùng hành lý vượt đèo !
Lần đầu tôi ngồi sau xe máy...leo đèo ! Cảm xúc rất khó tả, một bên vực sâu, 1 bên vách núi, sơ sẩy 1 chút thì chẳng biết kiếm ở mô !! hic. Tuy thế, 2 tay bấu cứng vào cái "eo" quá cỡ của xế ! "eo" to cỡ nửa gốc chè san tuyết ! nhưng vẫn thích thú nhìn theo hướng tay cafedang chỉ, kia là nơi chúng ta sẽ leo lên, lật mặt 45 độ, thấy 1 đường vắt ngang núi...
Cái cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm pha lẫn thích thú....không nói được thành lời, phải nói là rất phê !!

Từ trên đỉnh của đèo Khâu Phạ nhìn xuống thung lũng Tú Lệ là tầng tầng những ruộng bậc thang.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0e960_0e8e3f9f_dsc06895_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0e97c_7768da31_dsc06898_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0e9a2_21a2427b_dsc06903_resize.jpg

m.i.t
26-11-2010, 11:31
Mr Stone ( nghe tên thấy cứng quá ) hihi , có gì đâu mà stone nói thán phục, mít nhìn mọi người đi chỉ biết ...thèm thôi !!!
bác stone cũng trong danh sách ngưỡng mộ của mít mà !

m.i.t
26-11-2010, 11:41
Từ Văn chấn - Tú lệ khoảng 70 km . Chay đến MCC thêm 60 km nữa, chúng tôi gặp 2 chị em người dân tộc, thấy tôi chụp hình, bà ấy nhảy tới ! tôi vãi linh hồn...chả biết bà ấy ..mún gi ! thì ra ..bà ấy nói cái gi đó, đại khái là xem coi hình có đẹp không, và chụp lại tấm khác ...xinh hơn...hehhe, tôi phải luôn miệng khen đẹp , đẹp khi liếc thấy con dao , cong như cái lưỡi hái vắt sau lưng, nói bà ấy xấu coi ...hem biết chuyện gì xảy ra !!

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0f4a2_030d268b_dsc06915_resize.jpg

Đây, em giới thiệu trâu ...chủng loại mới, cày cho ruộng MCC

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0f4ef_72cf5bbf_dsc06923_resize.jpg

Hãy tưởng tượng, khi những cánh đồng ruộng bậc thang này có lúa gắn vào ...


https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0f4c7_7d9f839b_dsc06919_resize.jpg

hình , chỉ có tính chất minh họa .. hình - vì thế ..không đẹp ..hic hic, nhưng ...vẫn yêu :shrug:

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/15/1138755/4ce0f4d1_3b83abff_dsc06920_resize.jpg

m.i.t
27-11-2010, 08:56
Phóng thêm 50 km nữa, chúng tôi chạm Lai Châu - Tân Uyên ! nghỉ trưa, ăn thêm phần xôi gấc và thịt gác bếp xao gừng mà sáng nay anh Thuật đã cẩn thận chuẩn bị cho chúng tôi. ( chẹp chẹp ! lai nhớ lợn gác bếp ! hic)

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0f897_04fbc8ae_dsc06925_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0fcaf_001729a8_dsc06940_resize.jpg

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi xíu, chúng tôi chuẩn bị chinh phuc chặng đường Tân Uyên - Ngã 3 Bình Lư -Sapa : 120km.
Cảnh vật trên đường đi rất dễ thương, tôi lại rất mê mẫn với vẻ đẹp của các cây lau....

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0fcb9_15ae30ff_dsc06941_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0fccc_5786c150_dsc06943_resize.jpg

Sau khi vượt Ô Quy HỒ , chúng tôi Xuyên qua địa phận Sapa, không khí lạnh và vắng vẻ quá

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0fcd6_4ba7affa_dsc06944_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0ffa6_210e1fe4_dsc06949_resize.jpg

Em ơi, vào đây nghỉ chân này !!
- Ôii, chè ngọt lắm chị ạ !
- Em ăn chim nướng nhá ! hay làm 1 con cu nướng nhá !
- Em không ạ !
( tiếng 3 anh tài xế kế bên) anh mời chú 1 chén nhá ! làm 1 phát cho nó ấm bụng !
(anh khác) làm 1 con chim nướng đi ! ngon đấy !
- Em không ạ ! em còn sang Bắc hà ạ !
- Ôi giời ! ghé mà nghỉ ở Lào Cai ! tối nay chúng ta uống với nhau !
Em gái này ở đâu ?
- Em ở SG ạ !
- Thế ở Quận mấy ?
- Em ở THủ Đức ạ !
- Ah, hóa ra gần chợ lớn !!
- Em ở gần chợ nhỏ ạ, chợ lớn ở Quận 5 cơ !
- Mày ! biết thì nói, cứ làm tàng !
- Kaka, hèn chi, có lần anh vào SG, lạc đường ! ! Hỏi tui SG, nó nói..!@# anh éo hỉu ji cả ! thôi, anh vãi, éo vào SG nữa !!!
- Mấy em chạy chi sang Bac Hà, cứ ghé Lao cai uống với tui anh cho vui !
- Thôi a ! tui em fai đi, không thì trể lắm ạ ! nếu anh em có duyen gặp lại, sẽ ngồi với các anh !

Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết,gắn với huyền thoại về 1 câu chuyện tình yêu không thành của 1 đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.
Hình như tấm này chụp từ Ô Quy Hồ, Thế mà tôi cứ vắt óc dịch nghĩa, hoan hô...Ô Quý Hồ : đó là "con cáo hiếm, màu đen"

m.i.t
27-11-2010, 08:58
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0ffd5_057192bd_dsc06954_resize.jpg

Chúng tôi phi thêm 80 km nữa để sang Lào Cai -Bắc Hà ( Cao Nguyên Trắng) , cô nàng này 1 chân có mang vớ, 1 tay cầm cái còn lại...

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/15/16/1138755/4ce0ffba_6c751b2b_dsc06951_resize.jpg

m.i.t
27-11-2010, 09:22
Các bác có ghé Bac Hà, nghỉ ở nhà nghỉ ( ôi quên rồi ) mai pót cho các bác số đt..
chỉ có 120k/ đêm, phòng 2 giường, phòng ..."khép kín" ! chăn bông dày ! ngủ rất ấm !
Dạo chợ BH, Thắng Cố khởi nguồn từ Bắc Hà. ở Cao nguyên Trắng này có rất nhiều quán phở Nam Định và có cả cái món này nữa ...e hèm ! vẫn chưa thử món bún chó !! vì sợ có vài lát xà mâu chó ... hehehe
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce2182f_30a20cd7_dsc07012_resize.jpg

Chúng tôi ghé 1 quán cafe ở đầu phố cũ,
Cô chủ quán còn bơ phờ chắc do hôm qua nhảy múa suốt đêm trong cái quán cafe .." hát múa tập thể " này.
Cafe ở vùng này đôi khi có vị mặn mặn ! và đặc biệt, ly nâu của tôi lúc nào cũng chỉ có 1 tẹo sữa...hic !!!

Chúng tôi trở về, gói ghém đồ, chuẩn bị phóng 230 km trong ngày hôm nay
Bắc hà ( Cao Nguyên Trắng) - Lũng Phìn - Cốc Pài - Sín Chải - Hoàng Su Phì - Vinh Quang _ Tan Quang - Hà Giang

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce21846_22386e4d_dsc07014_resize.jpg

Những đoạn đường lên Xín Mần, rất nhiều đọan thế này !

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce210ae_532e10e9_dsc06975_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/9/1138755/4ce33932_7e96dcd5_photo0294_resize.jpg

Những vườn hoa ..ứt lợn

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce21676_678442b8_dsc06994_resize.jpg

m.i.t
27-11-2010, 09:27
Hoàng Su Phì những ngày không lúa

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce21215_2fa48ea8_dsc06971_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce2125c_7003da2b_dsc06984_resize.jpg

Các em nhỏ, thấy có khách dưới xuôi đi ngang, mắt sáng rỡ, khi được cho cái kẹo, tuy nhiên, nhóc con ngoài sau thì thấy cafedang....khóc tung tóe

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/12/1138755/4ce2167e_04400792_dsc06995_resize.jpg

m.i.t
27-11-2010, 09:31
Tạm biệt Xín Mần, ta sang Hoàng Su Phì.
Hoàng Su Phì là một huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp huyện Xín Mần, đi lạc sang phía này thì hỏi xem, mình được giá cỡ mấy con trâu nhé, thường thì ốm ốm = 1 con trâu, mập, khỏe ...cỡ bác cafedang cùng đi với mình thì = 2 con trâu...
hehehe.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/14/1138755/4ce22fd6_6fd72dc4_dsc07034_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/14/1138755/4ce22fe0_052ea437_dsc07035_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/14/1138755/4ce2352c_54a6a15e_dsc07037_resize.jpg

m.i.t
27-11-2010, 09:41
Máy chuối quá, hình ảnh chỉ có tính minh họa thôi ạ !

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/14/1138755/4ce23535_74c4d59d_dsc07038_resize.jpg

Tối, đến Hà Giang rồi, nhà nghỉ ở HG giá khoảng 70-120k/ đêm , có máy nước nóng lạnh. Ngủ thôi, mai là một ngày đầy những trải nghiệm về vùng đất Hà Giang trong giấc mơ của tôi !

saokhothe
29-11-2010, 09:36
Các bạn đi giỏi quá,bái phục.Cám ơn bạn đã chia sẻ,mong được thưởng thức tiếp

m.i.t
04-12-2010, 10:24
(c)Sáng 10/11 , cafedang dẫn đi ăn bún chấm, nói thật, nào giờ chưa bao giờ được ăn món này, hình như Hà nội có, nhưng SG thì không. Rất lạ, hương vị thanh của giấm, ngọt của thịt. ăn ...cả dĩa bún , hehehe, sao mà những ngày tui đi chơi lại ăn nhìu thế hong biết !!!(c)

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/10/1138755/4ce34b46_3f1e3cf5_dsc07048_resize.jpg

Này thì ghé sang cafe TRỊNH
Nghe càedang hát vài bài...giọng ca ...chắc cũng cỡ HB Idol :help:help
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/10/1138755/4ce34b4e_6aa92446_dsc07049_resize.jpg

Chúng tôi ghé sang sở VHTT - Du Lịch và bảo tàng tỉnh Hà Giang tham quan và lấy thông tin tư liệu về con đường hạnh phúc

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23be8_32ce08e6_dsc07053_resize.jpg

m.i.t
04-12-2010, 10:37
Những công cụ thô sơ vào những năm 1958 - 1959, để mở đường hạnh phúc

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23c22_36c3e608_dsc07058_resize.jpg

Và tấm bằng khen do chính tay Chủ tịch nước kí tặng

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23fa6_47897906_dsc07061_resize.jpg

Những "con ngựa sắt" trong những ngày đầu thông xe

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23f9b_02a3c201_dsc07060_resize.jpg

Hàng nóng ở Hà Giang

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23fd7_4a27abec_dsc07066_resize.jpg

m.i.t
04-12-2010, 10:40
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce23fdf_4f6d88a1_dsc07067_resize.jpg

Cột đá giết người ! :help:help:help

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce2425f_1cff0899_dsc07084_resize.jpg
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce2426a_423ccea1_dsc07085_resize.jpg

m.i.t
04-12-2010, 10:43
Show hàng tí !! mơ ước đã chạm vào Km 0

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce24289_01a56df7_dsc07088_resize.jpg

Miền núi đá thuộc các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc tỉnh cực Bắc Hà Giang từ ngàn đời nay vốn đã mang trong mình những điều bí ẩn và hôm nay đang đứng trước cơ hội trở thành công viên địa chất toàn cầu khi UNESCO Việt Nam vừa trình hồ sơ công nhận lên UNESCO quốc tế.

Đã được chấp thuận, Ông Nguyễn Trùng Thương còn mời chúng tôi tham dự Festival công nhận Cao Nguyên Đá Địa Chất Đồng Văn là CN Đá Địa chất Toàn Cầu vào ngày 7 /12 sắp tới để quáng bá, giới thiệu, thu hút khách du lich đến với HG. (NT)

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce2429c_41881e13_dsc07091_resize.jpg

m.i.t
04-12-2010, 10:46
Chúng tôi ghé ăn trưa ở Minh tân để chuẩn bị vượt 55km , qua đèo Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ - Tam Sơn

thì đây ! nhìn từ đèo Bắc Sum

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce243a1_643ccfde_dsc07096_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce243b8_5cd619e8_dsc07099_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce243db_5af049d5_dsc07103_resize.jpg

Đồng Văn - "Cổng Trời": Là một huyện vùng cao biên giới của Hà Giang. Độ cao vùng khoảng 1.000 m so với mặt biển, địa hình hầu như chỉ thấy núi đá. Huyện cách thành phố Hà Giang 146 km giao thông rất khó khăn. 9 trong 19 xã thuộc huyện có đường biên giới với Trung Quốc. Mùa đông nhiệt độ có lúc xuống đến 1 °C, nhưng mùa hè nóng nhất chỉ khoảng 24 °C. Bầu trời hầu như quanh năm mưa và mù nên ở đây người dân có câu: "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng".
Chúng tôi chạm Quản Bạ đúng ngọ !

m.i.t
04-12-2010, 10:58
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce2463c_2e5f426d_dsc07105_resize.jpg

Núi đôi :LL:LL
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce24679_74a1b55f_dsc07118_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce24687_345b005b_dsc07119_resize.jpg

m.i.t
04-12-2010, 11:01
Núi Đôi (Thị trấn Tam Sơn và xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) Danh thắng Núi Đôi thuộc thị trấn Tam Sơn và xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Cách thành phố Hà Giang 46km về phía Bắc. Khi vượt qua cổng trời Quản Bạ, du khách có dịp dừng chân chiêm ngưỡng Núi Đôi Quản Bạ, với “đôi gò Bồng Đào” do thiên tạo thật cân đối, quyến rũ. Đây thực sự là một cảnh quan karst độc đáo của thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ và của cả khu vực cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc. Cũng bắt đầu từ đây là cánh đồng Quản bạ thấp, phẳng, vì thế càng tạo không gian thoáng đãng cho “đôi gò” nhô cao, bay bổng. Theo đánh giá của các nhà khoa học địa chất thì Núi Đôi được cấu tạo bằng đá Đôlômít. Do quá trình phong hóa đá lăn đồng đều theo sường núi làm lùi dần sườn và hạ thấp dần đỉnh núi. Cuối cùng tạo nên hình nón như hiện nay. Đá Đôlômít bị phong hóa (do quá trình tự vỡ) thành các hạt sạn và cát rất dễ dàng di chuyển theo sườn xuống dưới chân do trọng lực và nước chảy tràn trong mùa mưa. Đặc biệt, còn đóng vai trò trọng trong việc hình thành hình nón của Núi Đôi nói riêng và của các ngọn núi có hình chop nón nói chung là có sự đan xen của các đứt gãy, hướng khác nhau làm đá bị phá hủy dễ dàng hơn. Núi Đôi thuộc kỷ Đệ Tứ - có niên đại cách ngày nay khoảng 1,6 triệu đến 2 triệu năm trở lại đây. Ngoài Núi Đôi ra còn có một mực cao hơn gồm các đồi dạng nón được hình thành theo con đường tương tự nhưng ở giai đoạn cổ hơn, thể hiện rõ nhất là ba ngọn núi đang tồn tại ở khu vực thị trấn Tam Sơn hiện nay. Danh thắng Núi Đôi Quản Bạ xếp hạng quốc gia ngày 16/11/2009.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce24769_5653f1b0_dsc07124_resize.jpg

Xì Pam 1 phát ...Dương ..C :LL
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/15/1138755/4ce247a4_432221d7_dsc07129_resize.jpg

m.i.t
07-12-2010, 15:25
Từ Tam Sơn, phóng khoảng 50km nữa thì tới Rừng Thông Yên Minh, tui nhớ, cái khúc này tui bùn ngủ gần chết, cho nên liên tục bị đánh bốp bốp vào đầu gối.
hic hic, đánh đau lắm cơ ! vì cafedang bảo rằng, cố mà thức mà ngắm cảnh, khó khăn lắm mới mò ra tới những nơi này cơ !
Bác ấy cứ ra rả ...

Rừng Thông tại xã Lao Và Chải trải dọc trên quốc lộ 4C, có diện tich khoảng 20ha, ......

Gì nữa nhể, quên roài ! chắc tại buồn ngủ, đi với cafedang thì ôi thôi, chác các bác chả thế nào ngủ được khi bác hát nghêu ngao toàn nhạc chế, cười đau cả bụng, hay bỗng nhiên, đang giải thích các địa danh, lại đọc thơ bút tre ...
sau này ai có đi với bác ấy, năn nỉ bác hát bài " Chung Tiền" í lộn , " Chân Tình" cho nghe nhá.

m.i.t
09-12-2010, 10:34
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/11/1138755/4ce35b50_7b231df8_dsc07131_resize.jpg
Từ Tam Sơn, phóng khoảng 50km nữa thì tới Rừng Thông Yên Minh, tui nhớ, cái khúc này tui bùn ngủ gần chết, cho nên liên tục bị đánh bốp bốp vào đầu gối.
hic hic, đánh đau lắm cơ ! vì cafedang bảo rằng, cố mà thức mà ngắm cảnh, khó khăn lắm mới mò ra tới những nơi này cơ !
bác ấy cứ ra rả ...

Rừng Thông tại xã Lao Và Chải trải dọc trên quốc lộ 4C, có diện tich khoảng 20ha, ......

gì nữa nhể, quên roài ! chắc tại buồn ngủ, đi với cafedang thì ôi thôi, chác các bác chả thế nào ngủ được khi bác hát nghêu ngao toàn nhạc chế, cười đau cả bụng, hay bỗng nhiên, đang giải thích các địa danh, lại đọc thơ bút tre ...
sau này ai có đi với bác ấy, năn nỉ bác hát bài " Chung Tiền" í lộn , " Chân Tình" cho nghe nhá.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/11/1138755/4ce35ba1_04a062e4_dsc07147_resize.jpg

m.i.t
09-12-2010, 10:37
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/11/1138755/4ce35b96_3ee881b4_dsc07146_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/11/1138755/4ce35b8d_38cbf9c4_dsc07138_resize.jpg

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/11/1138755/4ce35bad_28ecbbbe_dsc07157_resize.jpg

m.i.t
09-12-2010, 10:46
Chúng tôi chạy tới cuối Yên Minh, định ghé thăm nghĩa trang của TNXP, những con người đã hy sinh trong giai đoạn mở con đường Hanh Phúc (1959 - 1965), nhưng tìm không ra, nên chúng tôi phóng lên Đồng Văn - Phố Cáo
Phố Bảng - 1 thị trấn bình yên đến lạ, rất yên bình, chạy rất xa mới thấy 1 hàng quán nhỏ, trẻ con không ồn ào, vân vê vẽ cái gì đó dưới đất, chơi 1 mình, xa xa có vài phụ nữ may vá gì đó trước thềm nhà, Thị Trấn Phố Bảng này chắc chỉ hơn 100 nóc nhà, người Hoa sinh sống nhiều, mà cafedang còn bảo là Mông Tàu, tôi lại hỏi, thế Mông Tàu và Mông ta khác hay giống ? cafedang bảo ? Mông tàu thì mông ...bằng phẳng ! Mông ta thì nhọn hoắc
Ấn tượng tại thị trấn này là những ngôi nhà trình tường, vì ảnh hưởng nhiều của dân tộc Hán, nên thường thấy trước của nhà thường có dán 2 hàng câu đối đỏ xưa cũ.

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/12/1138755/4ce36cf3_0dce5951_dsc07165_resize.jpg

Chợ Phố cáo ngày không có chợ phiên.
Phó Bảng họp chợ mỗi tuần một lần, phiên chợ được tính theo lịch lùi (nếu tuần này là thứ bảy thì tuần sau là thứ sáu, tuần sau nữa là thứ năm). Phiên chợ là ngày mà Phó Bảng đông vui nhất bởi người dân quanh vùng đem nông thổ sản xuống chợ, người mua, kẻ bán nhộn nhịp, quang cảnh tấp nập kéo dài đến trưa. Khách phương xa một lần đến Phó Bảng là một lần được tự cho mình sống chậm lại, để tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái. Chuyến du lịch khám phá thị trấn đậm nét hoang sơ này thực sự là một hành trình thú vị. Để rồi, dư âm của cuộc hành trình ấy sẽ còn theo du khách về tận miền xuôi...

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/12/1138755/4ce36cfe_697c52bb_dsc07166_resize.jpg

m.i.t
09-12-2010, 10:50
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/12/1138755/4ce36d2f_56106acc_dsc07171_resize.jpg
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/12/1138755/4ce36d39_399fffab_dsc07172_resize.jpg
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/12/1138755/4ce36d09_18d8ace4_dsc07167_resize.jpg

m.i.t
09-12-2010, 10:53
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/17/13/1138755/4ce371b7_3a76a06d_dsc07177_resize.jpg

Ít thấy bóng dáng con người ở cái thị trấn này, lâu lâu ngang qua một căn nhà, có 1 người già ngồi lim dim đôi mắt...
Trời ngả màu chiều, cộng với cái lạnh ở cái thị trấn bị lãng quên này giục chúng tôi hối hả chạy Sang Sủng Là...hay tại vì những thửa Tam giác mạch nó thôi thúc chúng tôi....

Cả nhà chuẩn bị mang kính vào, xì pam tam giác mạch đê !!

https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/11/16/16/1138755/4ce25451_4e3ed374_dsc07194_resize.jpg

tonytrinh N Hợp
25-12-2010, 19:10
Sao đang ngon trớn lại tốp ngang hông vậy . Viết tiếp đi bạn,đang nóng lòng theo dõi hành trình của các bạn.

azang
25-12-2010, 22:28
Đề nghị chủ thớt tiếp tục đi nhé, chúc mừng các Bác!!

girlcodon
27-12-2010, 23:09
chị ơi post tiếp đi chị ơi. đang vui thì đứt dây đàn à?...hjx hjx...