PDA

View Full Version : Năm rồi bạn du những đâu?



SonTT
23-03-2008, 18:39
Mình đặt gạch cái, để dần dần thống kê lại xem năm vừa qua đến được những chỗ nào, vì sao mà đến...

Been there done được cái của nợ gì:D

Toet
23-03-2008, 19:43
Em mở phát pháo đầu tiên cho topic này của bác Sơn Tí Toáy, hé hé.

Mình cũng tổng kết để về sau lục ra có cái kể cho con cháu (của đứa khác).
Nào thì 2007, Heo-quay-vàng

- Mấy tháng đầu năm nằm bẹp ở nhà rúc xó sofa, chả đi đâu
- Đầu tháng 4 đi Berlin bằng xe ô tô, lại leo Tháp truyền hình dở hơi mà mình chả thích tẹo nào, lúc về lạc đường loạn xạ trong đêm.
- Cuối tháng 4 sang đầu tháng 5: Vượt biên trái phép sang BaLan, chơi Wroclaw và Krakow. Dự Guitar Festival ở Wroclaw, cực kỳ ấn tượng.
- 16 - 27/5: Lượn lờ vùng Nam Ý, Napoli và dải bờ biển Amalfi Coast (Campagnia)
- Giữa tháng 8: chạy đến Bamberg, đánh nhanh Nürnberg & Würzburg, xem được thêm mấy Di sản thế giới và đi dạo ở Con đường lãng mạn (romantic roads).
- 25/9 - 3/10: Barcelona - Sevilla - Granada - Madrid
- 18/10: Lại đi Việt Nammmmmmmmmmmmmmm
- 4/12 - 13/12: Sài Gòn (đánh chén các loại món ăn, vừa ngon vừa được phục vụ tử tế, chẹp chẹp) - Phnompenh - Siem Riệp - Viêng Chăn - Luang Prabang

Mấy dự định đi Ai Cập, Úc nhợn bị phá sản tạm thời. Chả biết năm nay có thực hiện được không.
Năm 2008 chưa có kế hoạch đi lại gì cụ thể, hay là rủ tên kia ăn thất nghiệp nốt 6 tháng còn lại rồi long rong khắp nơi cho thoả chí tang bồng???

Mic71
23-03-2008, 23:27
Em mở phát pháo đầu tiên cho topic này của bác Sơn Tí Toáy, hé hé.

Mình cũng tổng kết để về sau lục ra có cái kể cho con cháu (của đứa khác).
Nào thì 2007, Heo-quay-vàng

- Mấy tháng đầu năm nằm bẹp ở nhà rúc xó sofa, chả đi đâu
- Đầu tháng 4 đi Berlin bằng xe ô tô, lại leo Tháp truyền hình dở hơi mà mình chả thích tẹo nào, lúc về lạc đường loạn xạ trong đêm.
- Cuối tháng 4 sang đầu tháng 5: Vượt biên trái phép sang BaLan, chơi Wroclaw và Krakow. Dự Guitar Festival ở Wroclaw, cực kỳ ấn tượng.
- 16 - 27/5: Lượn lờ vùng Nam Ý, Napoli và dải bờ biển Amalfi Coast (Campagnia)
- Giữa tháng 8: chạy đến Bamberg, đánh nhanh Nürnberg & Würzburg, xem được thêm mấy Di sản thế giới và đi dạo ở Con đường lãng mạn (romantic roads).
- 25/9 - 3/10: Barcelona - Sevilla - Granada - Madrid
- 18/10: Lại đi Việt Nammmmmmmmmmmmmmm
- 4/12 - 13/12: Sài Gòn (đánh chén các loại món ăn, vừa ngon vừa được phục vụ tử tế, chẹp chẹp) - Phnompenh - Siem Riệp - Viêng Chăn - Luang Prabang

Mấy dự định đi Ai Cập, Úc nhợn bị phá sản tạm thời. Chả biết năm nay có thực hiện được không.
Năm 2008 chưa có kế hoạch đi lại gì cụ thể, hay là rủ tên kia ăn thất nghiệp nốt 6 tháng còn lại rồi long rong khắp nơi cho thoả chí tang bồng???

Phượt đại nhân (NO) Đại sư phụ
(c) (c) (c) (c)

zanghoang
24-03-2008, 09:49
bác làm em thèm quá. em thì chỉ mong được ngang dọc hết cái xứ nhiệt đới hình chữ S này thôi còn khó, bác phượt mang tính chất quốc tế hoành tráng quá.

xin được gửi bác 1 phát thank và 1 cốc bia (beer)

langit
24-03-2008, 10:48
Năm 2007 em đi Phú quốc ngủ 10 ngày, ngủ ngoan và ăn ngon ơi là ngon
Năm 2008 mở màn đi Bali một tuần cũng thích ơi là thích
Cuối năm plan đi Phuket hoặc Koh somui
Đấy là những vụ đi chơi thư giãn thoải mái, không kể các kiểu đi công tác kết hợp làm mấy ngày miền Tây hay sẵn chân đi Sapa lang thang một tuần với bạn

TÍM
24-03-2008, 12:48
Em thử xem nào

Tháng 2/2007: Mường Khương - Simacai - Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh - Hà giang - Na Hang - và cái doanh trại bộ đội quái gì ở Bắc Kạn (tự dưng quên rồi)

Tháng 4/2007: Tam giác vàng Lào (Vientiane, Luang, sông Meekong) - Thái (Chieng Rai, Udothani) - Miến (mỗi Tachilek)

Tháng 6/2007: Đảo Cô tô - Quảng Ninh

Tháng 8/2007: Đi Nghệ An - Quê Bác và Pù luông, suối cá thần Cẩm Thủy, thành nhà Hồ

Tháng 9/2007: Tú lệ - Mù căng chải - Ô Quý Hồ - Sapa - Y tý - A mú sung - Lũng Pô - Phố Ràng - Thác Bà (Yên Bái)

Tháng 10: Đi Xanh pon thay vì được đi Pù Luông với F610

Tháng 11: Hình như đi Bát Tràng - Chợ Chuông

Tháng 12: Tây nguyên 14C và lại tour 1 vòng Nam Trung bộ.

Tháng nào đó: Đi Thung Nai, Kinh Bắc, Phù Lãng...

Trước Tết âm lịch: 1 vòng Cao nguyên đá.

Năm 2007: Không đi một cái chấm nào!!!

Sao chưa bị đuổi việc nhỉ? (NO) (NT) :LL

SonTT
24-03-2008, 13:34
Nào, đên lượt mình nhá, xem lại nào...

Hình như tháng 2 là Têt Nguyên đán


- Tháng 3 đầu tháng mình đi Hongkong công tác, cuối tháng đi Nam Phi đi chơi
.
- Tháng 4 đầu tháng mình cũng đi Hongkong vẫn đi công tác và ở thử Penisula, sau đấy về đi Malaysia xem F1, cuối tháng khóa sổ bằng chuyến sang Úc thăm các lãnh đạo cao cấp của công ty đang học bên đấy.

- Tháng 5 lại vớ vẩn công tác ở Hongkong, Singapore

- Tháng 6 như tháng 5 thêm vụ đi nghỉ mát ở Hội An

- Tháng 7 lúc nãy tưởng vớ vỉn như tháng 5 hóa ra sót mất vụ Côn Minh, Lệ Giang. Ặc. Tháng 7 này cũng đáng sống lắm :)

- Tháng 8 vớ vin như tháng 5

- Tháng 9 vẫn thế đi thêm được 1 phát du hí ở Dubai và 2 phát nội địa là Phú Thọ và Yên Bái, Tú Lê. Tháng 9 còn bị thằng Eskimos xù vụ cùng nhau đi châu Âu thăm madam (sao tháng 9 mình đi nhiều thế)

- Tháng 10 buồn tẻ đi công tác như tháng 5, đi Ninh Bình chụp ảnh làng tơ tằm được phát nữa

- Tháng 11 lại thế, thêm được quả đi Thượng Hải xem F1

- Tháng 12 thêm quả đi Mù Căng Chải :)

Hết năm.
Lần lượt kể dần và cùng nhau show hàng nhé :)

hoangbquang
24-03-2008, 13:57
Các ông bà các bà đi lắm thế !!!

Em cả năm ngoái đi đâu được 6 - 7 "nhát" gì đó....

Hoành tráng nhất "nhõn" vụ Bắc Kinh - Thanh Đảo

Còn lại toàn "loanh quoanh" Việt Nam....

Hồi này sao mình hèn đến thế ! Ối ông Ti Ti ơi... :D

SonTT
24-03-2008, 14:15
Ờ đi kiếm tiền như cậu nó khác Tinh Hoàn ạ.
Tùy cậu thôi... nói mãi rồi. Chẹp

mihtua
24-03-2008, 14:18
Em cũng thống kê 1 phát xem có nhớ ko nào :D
Tháng 2: hụt vụ Mường Khương - Simacai, đi bệnh viện Việt Đức nằm vài ngày :T

Tháng 3: vẫn tiếp tục nằm nhà :(

Tháng 4: Đi 1 vòng 3 nước Đông Dương, Tam giác vàng, nuôi mộng làm Khun sa đệ nhị :LL

Tháng 5: Toàn đi quanh Hà Nội, xa nhất là đi Hoà Bình tắm khoáng ăn nhậu (c)

Tháng 6: Đi Thanh Hoá chơi biển Tĩnh Gia, dính say xe, say sóng, say rượu,...

Tháng 7: Đi Bắc Kạn - Cao Bằng, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao,...

Tháng 8: Đi Tây Nghệ An, đi thuyền trên sông Giăng, thác Kẽm, vườn Quốc gia Pù Mát

Tháng 9: Đi 1 vòng Tây Bắc, HN- Mù Căng Chải - Than Uyên - Sapa - Y tý - Amusung - Lũng Pô. Chuyến đi cuối cùng với em iu (NO)

Tháng 10: Lại đi lại Mù Căng Chải - Than Uyên - Sapa (NT)

Tháng 11: Đi Thung Nai, em say quá là em say quá :LL. Đi Tuyên Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai chơi, hành trình đuổi theo bóng hoàng hôn :L

Tháng 12-1: Đi Tây Nguyên 14C chơi bời đú đởn, quay về dọc theo quốc lộ 1 đến Phú Yện
Đi Mai Châu ngắm hoa mận nở, đóng góp tiền xây dựng thư viện cho mấy anh dân toọc :LL

Chả hiểu hết chưa nhỉ????

maytrangtc
24-03-2008, 15:37
Mình cũng bon chen nào:)

- Tháng 1: Đi Mẫu Sơn off với box Du lịch

- Tháng 2: Bắc Hà - Simacai - Pha Long - Mường Khương - Lào cai. Chuyến đi để lại một cơ số sự hối hận của một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy:LL

- Tháng 3, 4, 5, 6, 7 đi các con đường cực kỳ quen thuộc: Hà Nội, Hải Phòng

- Tháng 8: Pù luông, suối cá thần Cẩm Thủy, thành nhà Hồ

- Tháng 9: Tú lệ - Mù căng chải - Ô Quý Hồ - Sapa - Y tý - A mú sung - Lũng Pô - Phố Ràng - Thác Bà (Yên Bái)

- Tháng 10: Thung Nai đêm trăng rằm

- Tháng 11: Bát tràng:LL , Phù Lãng ( cá 9.5kg:) )

- Tháng 12: Tây nguyên 14C

Hình như chỉ có thế:( ,

Quat
24-03-2008, 16:34
Tháng 1 - Sài gòn - Vũng Tàu

Tháng 4 - Vinh - Quảng binh , Quảng Châu , Thẩm quyến

Tháng 8 - Thanh Hoá - Tuyên Quang

Tháng 9 - Phú Thọ và Yên Bái, Tú Lê.

tháng 11 - Con Cuông NGhệ an - Sa pa

Tháng 12 /1/08 THái Lan - Saigon - Da lat - Cambodia (tổng cộng 15 ngày) Riêng Quảng ninh đi 10 lần, Hải Phòng 5 lần, :D:D:D

Chitto
24-03-2008, 20:11
Vầng, cũng đú theo các bác tí. Nói chung là không so với các đại gia đi ngoài

Năm ngoái 2007

- 1/1: trên đỉnh Fanxipan
- tháng 1: Bắc Hà - Simacai - Mường Khương
- tháng 2: Lào : 8 ngày
- tháng 4: Quảng Nam : topic đầu tiên với Phuot cũng là chuyến này
- tháng 6: đầu tháng: Nho Quan - Hoa Lư - Thái Bình - cửa Ba Lạt - Hưng Hà
- tháng 6: cuối tháng: đảo Côtô
- tháng 7: Quế Lâm, Tàu
- tháng 8: Mai Châu - Pù Luông - Cẩm Thủy - thành nhà Hồ
- tháng 9: Tú Lệ - Mù Cang Chải - Sapa - Mường Hum - Ýtý - Lũng Pô
- tháng 11: Thung Nai
- tháng 12: Tây Nguyên đường 14C.

Ngoài ra còn cơ số vụ đi lẻ tẻ trong ngày: Hải Dương, sông Hồng, Bắc Ninh, Hà Tây,... chủ yếu là thăm các di tích của các tỉnh.

Năm nay xem chừng không có chuyến nào dài rồi. Đành "giấc mơ con" với các vùng quanh quanh HN thôi các bác ợ. Hic.

arvil77
24-03-2008, 23:06
Cũng tham gia kể lể xem sao, hình như năm 2007 của mình cũng hoành tráng, vì chưa biết ngày mai sống hay chết nên thích đi thì đi, thích làm thì làm, vung tiền ko ghê tay :D

T1: hình như ko có sự kiện gì nổi bật, lập trình cho Nam Phi 2 tuần, đi hội chợ du lịch, quay trúng 3 vé 1 chiều đi một số tp châu Âu đến 31.3 nhưng cuối cùng chỉ dùng được 1 vé vì ko có thời gian đi hoặc chiều về phải mua thì đắt :Dam

T2: ko cuối tuần nào ở trong nước, London, Santorini - Athen (Hi Lạp), Venice Carnival, South Africa-Lesotho-Swaziland

T3: 2 tuần công tác Vientian + Phnompenh, trước khi qua Lào ghé Hà Nội 1 ngày, giữa Lào và Cam thì ghé HCM 1 ngày

T4: học hành chăm chỉ

T5: Milan xem CK C1 ở quảng trường tp, đi tàu qua biên giới với Thụy Sĩ, ghé Zermatt, Interlaken và Zurich

T6: midsummer festival ở vùng quê Phần Lan, cuối T5 đầu T6 đi Nauy: Oslo-Bergen-Trondheim

T7: cuối T6 đầu T7 đi Hi Lạp (lần 3):khu tu viện Meteora + leo núi Olympus

T8: Edinburgh festival

T9: 4 ngày hiking ở vùng Bắc Phần Lan (ngang vĩ độ với Alaska), công tác Hà Nội, Tú Lệ :), job interview ở tp hiện sống

T10: country moving

T11: chán ngán tẻ nhạt lạnh lẽo

T12: xmas ấm cúng tại gia trước khi qua Paris đón năm mới cùng người thân

Hết....

Kết luận: Năm 2008 sẽ ko hoành tráng như năm 2007 :)

Chitto
24-03-2008, 23:15
Ối giời ơi, sao mà ít thế hở ?

Ngất....

r0sy
25-03-2008, 00:03
Hì em góp với, năm qua đi cũng hơi nhiều thì phải :T

Tháng 1: đầu tháng đi Bát Tràng, cuối tháng đi Đồ Sơn biển mùa đông (c)

Tháng 2: Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang - Mũi Né - Sài Gòn - Đồng Nai - Hà Nội

Tháng 3: Sài Gòn

Tháng 4: leo Fansipan

Tháng 5: Hoà Bình - Kim Bôi

Tháng 6: Đầu tháng đi Thanh Hoá - biển Tĩnh Gia - Nghi Sơn - Sầm Sơn

Cuối tháng đi Cao Bằng - thác Bản Giốc - Pác Bó

Tháng 7: Giữa tháng đi Quan Lạn - Bãi Dài

Cuối tháng đi Hang Kia - Pà Kò - Mộc Châu - Vạn Yên - Phù Yên - VQG Xuân Sơn - Thanh Thuỷ

Tháng 8: Gần cuối tháng đi Phố Hiến. Cuối tháng hẳn thì đi Thiên Sơn - Suối Ngà - Ba Vì

Tháng 9: Hà Nội - Sài Gòn - Củ Chi - Tây Ninh - Côn Đảo - Sài Gòn - Campuchia

Tháng 10: Đầu tháng đi Thung Nai. Cuối tháng đi Hà Giang

Tháng 11: Đầu tháng đi Bangkok - Pattaya

Cuối tháng đi Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Sapa - Than Uyên - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Yên Bái

Tháng 12: Đầu tháng đi lại Thung Nai (em làm sn ở đấy hị)

Cuối tháng đi Lào Cai - Mường Khương - Lùng Khấu Nhin - Cao Sơn - La Pan Tẩn - Cốc Ly - Bát Xát -Lũng Pô - Y Tý - Mường Hum - Tam Đường - Lai Châu - Phong Thổ - CK Ma Lù Thàng - Mường Lay - Mường Chà - Mường Nhé - Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ - A Pa Chải - leo mốc 0 :D - Điện Biên - Sơn La

matador
25-03-2008, 01:17
GATO quá đi mất.
Mình chả đi được đâu, luẩn quẩn xó nhà. Buồn vãi nhiều thứ :D

soi7x
25-03-2008, 01:24
Cho e tham gia với,e kể ra đây chỉ sợ các Bigphượt cười thôi,nhưng e cứ kể nhé

Trước tháng 7 thất nghiệp,hết xèng,nằm nhà ăn bám U:Dam

Tháng 7 đi một dọc Thanh hoá-Nghệ an...-quảng bình-quảng trị,thăm nghĩa trang Trường sơn chơi ở biển của Việt,nhật lệ...(wait)

Tháng 8 Vài chuyến đi biển Đồ sơn,sầm sơn, ngắn ngày:gun

Tháng 9 Leo Fansipan(wait) ,giữa tháng đi Thác bản giốc,chuyến đi nhớ đời của phượt.(NO)

Tháng 10 như tháng 8,đi biển ngắm mặt trời mọc:gun

Tháng 11 Đi Mẫu sơn.:gun

- Đi Tuyên Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai.

Tháng 12 Trung sơn-Vạn mai-Mường lát-Về qua suối cá thần,chạy dọc HCM đáng nhớ(1 mình dẫn 5 bạn chưa bao giờ đi phượt,sợ quá):LL

- Vài chuyến đi vơ vẩn Bắc ninh chụp ảnh,ăn thịt chim,tây thiên...

- Vườn quốc gia Xuân sơn-phù yên-vạn yên-mộc châu

- Apachai,chuyến đi tổng kết năm dương lịch 2007:T :T

pvc
25-03-2008, 01:41
GATO quá đi mất.
Mình chả đi được đâu, luẩn quẩn xó nhà. Buồn vãi nhiều thứ :D

Như trên, hic :( :D

bvc
25-03-2008, 09:20
Hết tiền cẳng đi đâu hết, Có ai cho đi nhờ thì đi thôi

alias.noodles
25-03-2008, 14:10
Xem các bác điểm danh, báo công em tí nữa ngất :)) Nhưng em cũng mạnh dạn báo cáo tình hình đi lại năm 2007 để cùng chia sẻ với các anh chị em, biết đâu có dịp gặp nhau hay đồng hành trên con đường lượt phượt :)

Tháng 2/2007: SG - Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - HN - Lào Cai - Sapa - TQ - HN (đi với gia đình)

Tháng 4/2007: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Đi bằng vespa PX cùng Team PX)

Tháng 6/2007: Xuyên việt (đi mỗi mình bằng Vespa PX). Đi QL 14, đường HCM đến Đà Nẵng rẽ xuống đường 1A ra Hà Nội, lên Lũng Cú, về lại Tuyên Quang ngược Yên Bái, Lào Cai rồi quay về HN.

Tháng 9/2007: SG - Cao Lãnh - Long Xuyên - Hà Tiên - Cà Mau - Đất Mũi - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - SG (2 người 2 vespa PX)

Tháng 11/2007: SG - Đà Lạt - Nha Trang - Vạn Ninh - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - SG (mỗi mình bằng Vespa PX - do bão nên hụt mất điểm cực đông VN)

Tháng 01/2008: SG - Tuyên Quang - Hà Giang - Lũng Cú - Yên Bái - Thái Nguyên - Hồ Cốc - Tuyên Quang - SG (đi bằng đủ loại phương tiện máy bay + ô tô + xe máy)

Tháng 2/2008: Vòng cung Tây Bắc HN - Lào Cai - Sapa - Lai Châu - Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên - Sơn La -Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Trạm Tấu - Suối Giàng - Thanh Sơn - Nội Bài :D (2 người 2 Vespa PX)

Hiện em đang muốn đi Pù Mát nhưng muốn nhất vẫn là đi APC sau đó sẽ đi lại Hòn Gốm.

Ước ao được đi nước ngoài :LL

Babel
25-03-2008, 16:49
Kể ra năm 2007 cuộc đời cũng chẳng có gì, dưng mà từ khi tham gia phượt còm tháng 5-6 gì đó cũng vui ra phết:

Em cũng chẳng nhớ thời gian nữa, đại loại là thế lày:

- Tuyên quang, thử cái chấm xem thế lào -> nhà Quật ngất trên cành quất, trớ tùm lum.
- Hạ Long xem lão bàng quang bơi bằng nạng & đeo kính đen chụp ảnh
- Văn Chấn - Tú Lệ xem X3 óp rốt đèo khế, lão són ngồi xuýt xoa rồi lẩm bẩm "Ích ba của tau chạy nhanh hơn ngựa"
- Đường lâm đi ngửi cứt trâu
- Singa pò một phát
- Bangkok & Pataya xem ấy ấy ... hí hí
- Còn đâu luẩn quẩn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Tỉnh, Xì Nghềnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, Long Xuyên... vưn vưn và vưn vưn ... iem chẳng nhớ hết :D

2008 chắc để cuối năm tổng kết sau.

Lê thị Hoài Anh
25-03-2008, 16:52
hic hic... that ko dươc may mắn như bà con j cả... năm vừa qua tui chỉ được đi mỗi về quê ngoai ở hải phòng.... và về Nam định thui...chang được đi nhiu...

gecko
25-03-2008, 17:14
ô hay nhỉ! Cho mình bon chen 1 phát:
1/1/07 Halong 2 ngay, dung 1 tet Tay va quet xe voi 1 xe 4cho cua ABC (xui thế không bít!) kết quả bị bẹp mất tai xe bên lái
2/ 3/2: Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm quyến 5 ngày
3/ 12/2 Hạ long 2 ngày
4/ 19/2 (3 Tết): Halong -cát bà 3 ngày
5/ 23/2: Huế - Hội An 5 ngày
6/6/3: Halong 2 ngay
7/ 10/3: Nha Trang -Sài gòn 7 ngày
8/ 25/3: Tây Thiên 1 ngày
9/ 23/4: Mai Châu-Sơn La-Điện Biên 5 ngày
10/ 28/4: Nam Ninh 3 ngày
11/6/5: Chùa Đậu
12/ 28/5: Xuyên Việt đường Hồ Chí Minh - Phú Quốc 17 ngày
13/ 18/6: Phong Nha Kẻ bàng - Huế 5 ngày
14/ 28/6: Hạ long -cát bà 3 ngày
15/ 18/7: Tam Đảo 12 ngày
16/ 2/8: Cửa Lò 3 ngày
17/ 17/8: Quan Lạn - Minh Châu 3 ngày
18/ 21/8: Huế -Phong Nha 5 ngày
19/3/9: Kênh Gà 2 ngày
20/ 19/9: Đồ Sơn xem Chọi Trâu 1 ngày
21/ 8/10: tour mô tô đi Ba Bể - Bảo Lạc - Mèo Vạc -Lũng Cú - Hà Giang 5 ngày
22/ 16/10:New Caledonie - Úc 26 ngày
Năm ngoái mệt nhoài vì đi, sướng vì đi, đi thật sướng
Ngoài ra còn đi bay được 5 chuyến dù lươn... các bác ơi đi mãi mỏi chân rùi, bay đê! Thỏa sức bay lượn trên bầu trời, thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương dưới chân mình, phê là phê..!

langit
25-03-2008, 20:03
Em nhìn sơ sơ bác Gecko một năm dễ có đến 02 tháng nghỉ phép ấy nhỉ? Công nhận các bác sướng thật. Thường người có tiền thì không có thời gian, người có thời gian không có tiền. Nhưng có người không có cả thời gian cũng không có cả tiền như em thì sẽ có người có cả thời gian có cả tiền như bác. Ghen ty. Các bác lập thêm topic năm nay định đi đâu đi

Toet
25-03-2008, 20:11
Bác gecko này chắc là dân làm tour rồi. Lịch trình bác đi đúng kiểu classic tour, hẹ hẹ. Trừ cái tour gì mà đi Úc Đại Lợi.

Chitto
25-03-2008, 22:10
Bác gecko này chắc là dân làm tour rồi. Lịch trình bác đi đúng kiểu classic tour, hẹ hẹ. Trừ cái tour gì mà đi Úc Đại Lợi.

Phượt chuyên nghiệp có khác.

Kận
26-03-2008, 07:43
Em cũng bon chen phát:

Tháng 1: Hà Nội - Vientieane - Luông - Savan - Pakse - Đà Nẵng - Hà Nội

Tháng 2: như trên

Tháng 3: cũng vậy

Tháng 4: rứa

Tháng 6,7,8,9,10,11,12: như vậy cả, thay đổi tý ty

Mia, chán Lào lắm rồi

May được tháng 6 làm chuyến Thái - Mã - Sing đổi gió và tháng 5 nằm ở Cửa Tùng ăn tôm hùm, tháng 8 theo tàu xa bờ Phú Yên đi ăn cá sống không thì đúng là chán chết :))

gecko
26-03-2008, 08:13
Kận chuyên phượt Lào cũng hay ho đấy chớ! tui đang muốn làm chuyến đi Lào bằng đường bộ qua Vientiane, Vang Vien, Luanprabang rùi bay về, cho tôi biết cần phải có bao nhiêu ngảy, đi thế nảo, xem cái zề và bao nhiu xiền (tối thiểu) cần chuẩn bị? Thời gian nào là thík hợp và đẹp nhât?

gecko
26-03-2008, 08:24
Em nhìn sơ sơ bác Gecko một năm dễ có đến 02 tháng nghỉ phép ấy nhỉ? Công nhận các bác sướng thật. Thường người có tiền thì không có thời gian, người có thời gian không có tiền. Nhưng có người không có cả thời gian cũng không có cả tiền như em thì sẽ có người có cả thời gian có cả tiền như bác. Ghen ty. Các bác lập thêm topic năm nay định đi đâu đi
Ô hay, tui đi làm mừ, có được nghỉ phép đâu! Cơ mà sướng ở chõ mình đi làm vẫn được chơi, được thỏa cái thú rong ruổi, rồi khám nưng không phá hahaha...:))
Cái nghề tour tuyến này xiền không nhiều nhưng khối "đứa" phải ghen tị! ờ.. tao gia sản chẳng có zề ngoài những chuyến đi và.... bay! làm cũng chỉ để đi thôi mừ!
Sắp tới tui định đi A pa chải bằng mô tô, có pác nào kinh nghiệm hay biết chút về "nó" giúp tui với, nung nấu cái chuến này từ năm ngoài rùi mà chưa thực hiện được!

gecko
26-03-2008, 08:32
Xem các bác điểm danh, báo công em tí nữa ngất :)) Nhưng em cũng mạnh dạn báo cáo tình hình đi lại năm 2007 để cùng chia sẻ với các anh chị em, biết đâu có dịp gặp nhau hay đồng hành trên con đường lượt phượt :)

Tháng 2/2007: SG - Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - HN - Lào Cai - Sapa - TQ - HN (đi với gia đình)

Tháng 4/2007: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn (Đi bằng vespa PX cùng Team PX)

Tháng 6/2007: Xuyên việt (đi mỗi mình bằng Vespa PX). Đi QL 14, đường HCM đến Đà Nẵng rẽ xuống đường 1A ra Hà Nội, lên Lũng Cú, về lại Tuyên Quang ngược Yên Bái, Lào Cai rồi quay về HN.

Tháng 9/2007: SG - Cao Lãnh - Long Xuyên - Hà Tiên - Cà Mau - Đất Mũi - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - SG (2 người 2 vespa PX)

Tháng 11/2007: SG - Đà Lạt - Nha Trang - Vạn Ninh - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - SG (mỗi mình bằng Vespa PX - do bão nên hụt mất điểm cực đông VN)

Tháng 01/2008: SG - Tuyên Quang - Hà Giang - Lũng Cú - Yên Bái - Thái Nguyên - Hồ Cốc - Tuyên Quang - SG (đi bằng đủ loại phương tiện máy bay + ô tô + xe máy)

Tháng 2/2008: Vòng cung Tây Bắc HN - Lào Cai - Sapa - Lai Châu - Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên - Sơn La -Mường La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Trạm Tấu - Suối Giàng - Thanh Sơn - Nội Bài :D (2 người 2 Vespa PX)

Hiện em đang muốn đi Pù Mát nhưng muốn nhất vẫn là đi APC sau đó sẽ đi lại Hòn Gốm.

Ước ao được đi nước ngoài :LL

"Hiện em đang muốn đi Pù Mát nhưng muốn nhất vẫn là đi APC sau đó.." có phải a pa chải? nếu đúng
Mình cũng đang dự định đi a pa chải vào 5/5 này bằng mô tô, những cái con vespa PX nghe chừng không tiện lắm cho mấy chặng đường xấu (từ Mường Chà đên APC, theo bài viết của mấy phượt tiền bối). Thực ra mình cũng chưa tìm thấy địa danh Mường Chà trên bản đồ giao thông đường bô. Nếu kết hợp đi cùng thì tốt nhảy!

vnvirus
26-03-2008, 13:40
Em thử list xem năm rùi em được đi đâu -

Tháng 1: Lượn Malayxia xem được quả Twin Tower, quan đến Thượng Hải ngắm sông Hoàng Phố
Tháng 2: Ngoan hiền về quê ăn tết
tháng 3: chỉ đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà...chả biết mặt mũi các em tiếp viên hình thù thế nào
tháng 4:cũng chỉ lang thang được qua Singapore
Thang 5: Hoành tráng hơn tý, sang Úc nhưng cũng chỉ loanh quanh được trong Sydney, Kigngcross
Tháng 6: Sang Hongkong, Macau..bai bạc kiễu gì chả biết toàn thua tiền...xem được tý trong crazyhouse gỡ gạc..
Tháng 7: Lại về malaysia..loanh quanh được vài ngày rùi lại lượn
Tháng 8: Sang Las Vegas đánh bạc... lần này khác hơn o Macau chút, kiếm được tý nhưng tiêu vào chỗ khác còn quá tội hơn...kết luận vẫn lõm
Tháng 9: Lại sang Úc nhưng lần này ngoài Sydney mò mẫm xuống được Melbourne đi được lên vài quả núi...thể cũng mãn nguyện rùi
Tháng 10,11: Hiền như heo con chả đi đâu ngoài mấy chuyến bay vào Saigon
Tháng 12: lại mò sang Thái ăn chơi và Sing cũng chỉ để công tác...dạo tý qua Yuchiat uống ruợu ...sát ngày cuối thì qua Indonesia được vào hôm ...chả có gì đáng xem

Kết luận là đi nhiều nhưng đúng nghĩa phượt thi chưa...năm nay phải đu chân các bác mới được..hihi

windysmile
26-03-2008, 14:13
Hu hu, em chột luôn, năm nay ở nhà nhiều, chẳng nhớ đi được những đâu.

Kính mỗi bác 20 chén

Moon
26-03-2008, 15:35
Hu hu, em chột luôn, năm nay ở nhà nhiều, chẳng nhớ đi được những đâu.

Kính mỗi bác 20 chén

Mày á, Hà giang: 20 Lần :T :T :T

NATO
26-03-2008, 15:56
Năm vừa rồi buôn trứng lỗ quá nên em không dám đứng thẳng người để phượt mà chỉ dám khom lưng đi làm osin cho bố con nhà nó thôi
tháng 1: Cần thơ - Châu đốc - Tịnh biên - Ba Trúc - Hà tiên
cuối tháng SG- Phan thiết - Bình châu
tháng 2 : SG- Phú Quốc (lần đầu tiên máu quá bắt đầu tìm cò để mua đất)
về HN ăn tết
tháng 3 : Phú quốc lần 2 (đã tìm được đất nhưng đới trứng lên để bán)
cuối tháng 4, đầu tháng 5 : Phú quốc lần 3 (chính thức chia tay ước mơ mua đất ở phú quốc vì trứng lỗ)
tháng 6, 7, 8: Loanh quanh Đức, Hà lan, Bỉ, Luxambourg
tháng 9, 10: ở nhà đi cày trả nợ trứng lỗ
tháng 11: về HN
tháng 12: Côn Đảo, hành trình khám phá

Toet
26-03-2008, 20:02
Hâm mộ bác NATO quá!
Đúng là dân đi có khác, rong ruổi từ điểm này sang điểm khác.
Đấy là trứng còn bị buôn lỗ đấy nhá, hehe

hoankiem
22-04-2008, 13:01
Hì, hôm nay đọc topic này. E học theo tổng kết lại của em nhé :


Tháng 1 :
Thái lan - Miến điện : 3 tuần , nhưng không phượt , ăn ở khách sạn ngon, đi lại có lái xe do Toet sắp xếp đưa đón. Về Việt Nam thì chạy đường 6 , qua Sơn La, Điện Biên , Lai Châu , Sapa rồi về Hà nội cùng một cụ tướng trợ lý cụ Giáp nghe lại chuyện Điện Biên.

Tháng 2:
Ốm khật khừ lên Mẫu Sơn với đêm lửa trại du hí
Ăn tết xong là lên đường Phi Châu, Tháng 2 này ở Nam Phi, Lesotho, Swaziland.

Tháng 3:
Vẫn Châu Phi tiếp, đưa Công chúa lên xe buýt về JNB xong là chạy sang Mozambique, về lại Nam Phi, sang Zimbabwe , Zambia , Malawi, Tanzania , Zanzibar sang Kenya

Thang 4:
Đánh võng lên Lamu rồi quay về Nairobi, đi tiếp sang Uganda, về lại Kenya. Bay từ Kenya qua Doha ngủ có một đêm tại Marriot Doha , lỡ hẹn với bác Gps. rồi về Băng cốc 1 ngày , về Hà nội.

Tháng 5:
Dịp 30.4 thì phương Nam, Sài gòn , Bến Tre, Cần Thơ, quay lại Sài gòn ra Phan Thiết, rồi về Cột Cờ Hà nội gặp lãnh tụ... Sau đó là đi online bàn tán phượt phủng này. Tháng 5 này còn vụ đi tắm Thanh Thủy , thác Vạn Mai Phú Thọ dàn hòa không thành vì một bên không đi. Ngoài ra thì Mù Căng Chải - Tú lệ trong ngày.Tiền trạm qua Kỳ Anh, Tuyên Hóa xem chấm Quảng Bình rồi về kết luận chưa đi được.

Tháng 6:
Đầu tháng leo thử xe bus nằm Hoàng Long đi Quảng Ngãi chấm mút trên biển, rồi đánh võng tiếp qua Ghềnh Đá Đĩa , tới Nha Trang theo con đường nối biển hoa đi Đà lạt, về Sài gòn , rồi bay ra Hà nội
Lại bay vào Sài gòn đi Long hải rồi lại về Hà nội
Cuối tháng sang Hongkong, Macau, Quảng Châu, Thẩm Quyến 2 tuần xem biểu tình và cầu mới nhân 10 năm ngày TQ thu hồi HK.

Tháng 7: HN-SG-HN-SG-HN-SG-HN , 3 lần.

Tháng 8: Đầu tháng Kao Bằng - Bản Giốc, loanh quanh Giữa tháng thì đi Malaysia, Singapore 1 tuần.

Tháng 9: Hành trình xuyên châu Á, Hà nội đi xe sang Nam Ninh, tàu hỏa đi Bắc Kinh rồi Ulanbator , phượt ở Mông cổ 2 tuần , trở lại Bắc Kinh.

Tháng 10: Từ Bắc Kinh đi tầu sang Bình Nhưỡng, 1 tuần ở thế giới khác biệt, trở về Bắc Kinh. Bắt đầu con đường tơ lụa : Tây An, Lan Châu, Giaduguan, Đôn Hoàng, Urumqi, Turpan , rồi dãy Thiên Sơn , xuống Kuche, Kashgar.

Tháng 11: Sang Kyrgystan, Tajikstan, Iran, sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 12: Thổ Nhĩ Kỳ, bay qua dừng 1 ngày ở Bahrain , sang Pakistan, vòng vèo 10 ngày rồi về Thái xem Seagames. Qua Lào về Hà nội.


Hình như vẫn thiếu trong nước.

anhminh
22-04-2008, 13:08
spam cái, em đi thăm được mỗi nhà hộ sinh :))

hoankiem
22-04-2008, 13:09
spam cái, em đi thăm được mỗi nhà hộ sinh :))

hơ hơ, năm ngoái em mơ và dành ưu tiên số 1 như thế mà không được đó.

r0sy
22-04-2008, 13:13
Hic GATO với bác Hoankiem quá

matador
22-04-2008, 13:18
Hoành tá tràng nhở. Ghê hết cả răng :D. Bác HK khoẻ kinh dị - mình mà được đi như thế chắc về tạch luôn - may quá mình x có tiền nên vẫn còn được sống :)

Anh Già
22-04-2008, 13:19
Mình phục nhất là.... bà xã nhà Hoàn Kiếm ! (c)

Chuối đây
22-04-2008, 13:24
gato năm nay nữa đê, chuyến nam mỹ chắc cũng 6 tháng ấy nhỉ, bác hoankiem?

langit
22-04-2008, 14:28
Công nhận. Chồng em mà đi tít mít như bác em cũng cho đi luôn
Không hiểu bác làm ngành nghề gì mà được tự do thía không biết? Ngưỡng mộ vì sự hoành tráng của bác?

sungak
22-04-2008, 14:53
Em được mỗi quả đi Singapore xem giải IDSF Youth 10Dances tháng 6 là hoàng tráng.


À quên còn lượn lờ Hạ Long 3 ngày nữa, hết ạ

anhminh
22-04-2008, 15:50
Công nhận. Chồng em mà đi tít mít như bác em cũng cho đi luôn
Không hiểu bác làm ngành nghề gì mà được tự do thía không biết? Ngưỡng mộ vì sự hoành tráng của bác?
thế ko phải là đang tít mít à? :))

Kận
22-04-2008, 19:47
thế ko phải là đang tít mít à? :))

Đấy gọi là mít tít thôi :)) :)) :))

Mắt tròn mắt dẹt
24-04-2008, 16:34
Các bác đúng là dân phượt chuyên nghiệp, đi ác! Năm ngoái em xuống núi không còn ẩn dật nữa mà cũng chỉ đi được có:
- Tháng 4: Phan Thiết - Mũi Né
- Tháng 6: Cát Bà
- Tháng 9: Đà Nẵng - Hội An - Sài Gòn - Đà Lạt

Năm nay em bị đi hụt Angkor Wat và Long An rồi, trong nước chỉ mong đi được Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, đi lại Đà Lạt, ngoài nước thì Lào và Cambodia thôi mà đến giờ này mới đi được có Thảo Cầm Viên thui!
huhuhu

langthang_minhem
31-05-2008, 05:30
cho mình ké với nhé. Ôi chao trong này thật là nhiều đại sư phụ Phượt, mình chỉ là còn tép nướng

Năm 2007
Tháng 1 - Di Cruise Mexican Rivierra - Port San Diego
(San Diego - Cabo San Lucas - Mazattlan - Pertro Verlatra)
(Holland America cruise line - Ooterdam)

Tháng 7 - Cruise Alaska - Port Seatle
(Seatle - Juneau - Skagway - Ketchikan - Vancouver)
(Norwegian Cruise line - Norwegian Star)

Tháng 9 - San Diego, CA
(Mision Bay Beach, Mission Bay )
(Hyatt at Mission Bay Hotel)

Tháng 12 - Turks and Caicos Íslands
(Grand Turks and Half moon Cay)
(Villas - The Cottage at Taylor Bay)

Tháng 12 - Florida - Disney world - Universal Studio
(Hilton resort)


Năm 2008:

Từ đầu năm đến giờ chưa đi chuyến nào to lớn hết :

Tháng 2 - đi Las Vegas - Luxỏr
Tháng 5 - lại San Diego - The Westin downtown
Tháng 9 -- dự tính , chưa biết đi đâu
tháng 12 -- rất muốn đi New Zealand, Australia, nhưng có thể đổi đi Nam Mỹ : Belize and Peru

Anh Già
31-05-2008, 05:38
Welcome bạn Langthangminhem đến với Phượt !(beer) Xem lịch trình thì chắc là loại phượt tay to đây.(c) Tháng 9 chưa biết đi đâu thì đi Nam Mỹ với bọn này đi !
PS : là gái nhớ cho 5 xu ảnh ! :LL

langthang_minhem
31-05-2008, 05:52
Cám ơn anh Già đã Welcome.
Vậy tháng 9 bọn đó đi mấy ngày? Và sẽ đi đến những địa danh nào?
Mình không thể đi lâu được vì phải cày. Tháng 12 thì mới có nhiều phép hơn để đi nhiều hơn.

Anh Già
31-05-2008, 06:02
Vụ Nam Mỹ mời bạn vào đây xem thêm :https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1418

Chitto
31-05-2008, 10:32
Welcome. Châu Mỹ bác quần thảo thế rồi thì quẳng dăm cái kỉ niệm lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng.

langthang_minhem
01-06-2008, 12:28
Wow! đi cả mấy tháng trời luôn. Ước gì mình cũng được đi như vậy. Mình thì không có nhiều phép. Thông thường mình đi xa thì đi hai tuần , còn đi Cruise thì đi một tuần hay 10 ngày là cùng..

netwalker
01-06-2008, 21:15
Thấy sơ qua các chuyến đi của bạn langthang đúng theo kiểu người Việt ở Mỹ, rất thích đi Cruise, mặc tuxedo và eveing gown. Ngày xưa, kiếm được bạn gái nào mới tớ cũng hay đi cruise lắm :) Vì các cô bạn thích mặc evening dress với bikini :)

Dựa trên cái ingorance kiểu Mỹ, tớ mới phán đoán bạn ở Mỹ cho nên tớ gợi ý cho bạn plan đi "phượt" có thể thực hiện trong 2 tuần phép ( annual 2 week vacation :) ) và lại rất American đó là Road Trip.

Lái xe dọc bờ Đông hoặc bờ Tây nước Mỹ từ Bắc xuống Nam hoặc từ Nam lên Bắc. Bên bờ Tây chạy dọc cái Route 1 ( Scenic Road) cũng tuyệt vời lắm đó. Bên bờ Đông chạy từ Key West, Florida lên Acardia National Park ở Maine, sau đó đi phà biển sang Nova Scotia ( tiếng Latinh nghĩa là Tân Scốt Len ) bảo đảm bạn thấy nước Mỹ tuyệt đẹp ), chưa kể các điểm đến trên đường như Washington DC, NYC, v...v hoặc đi Viễn Tây theo kiểu dân Mỹ thủa khai thiên lập địa đó là đi từ Đông sang Tây, chạy dọc biên giới Mỹ - Canada từ Maine sang đến Vancouver, hoặc các con đường nổi tiếng khác như Route 66 :)

langthang_minhem
01-06-2008, 23:06
Mình ở bờ Tây nước Mỹ. Mình là dân đi cày nên không có phép nhiều đâu, chỉ chờ có Holiday thì mơi chộp đi những chuyến ngắn ngắn và một năm chỉ có thể đi một hoặc hai chuyến ngoài nước.
Ừ thì đúng là thích được đi Cruise. Không những chỉ được mặc evening dress and bikini mà còn được ăn ngon, coi show và còn được coi cảnh, nhất là những cảnh exotic Islands đó. Mình mê nhất là những miền thùy dương cát trắng, nước xanh như ngọc.

Có lần mình lái xe một mình chạy dọc bờ Tây. Bên bờ Đông thì chưa đi khoảng giữa.

netwalker
01-06-2008, 23:21
Mình cũng là dân đi cày mà. Ở cái xứ này có ai không phải cày đâu, nếu không cày lấy đâu tiền trả bill, đâu có phải như ở Việt Nam, thuế đất, thuế cát rẻ, ở đây tiền thuế đất $5000 -$6000 lận chưa kể các khoản tiền vận hành cái nhà ( gas, điện, nước, bảo hiểm, landscaping, v...v ).

Ý mình nói là đi "phượt" tức là nó hơi bụi một tí, đi kiểu ba lô chứ đi cruise với resort là đi du lịch xịn rồi , hay mình hiểu sai nhỉ. Mình cũng chưa đọc topic phượt là gì nữa, mình định nghĩa liều vậy :)

Mình rất thích đi road trip ở Mỹ, có thể nói chẳng nơi đâu trên thế giới đi road trip hay bằng Mỹ, hệ thống đường xá tốt, cơ sở hạ tầng tốt, xe rẻ, xăng rẻ (cho dù bây giờ giá xăng đắt nhưng vẫn rẻ hơn châu Âu và nhiều nơi trên thế giới nhiều ). Đi Road Trip ở Mỹ lại có thể ngủ lại các Service Center, khu vệ sinh sạch sẽ, đồ ăn, thức uống, nhà hàng đầy đủ, ngay cả lái xe trên đường buồn ngủ hay đói bụng cũng có thể drive through mua đồ ăn, thức uống. Chỉ cần long weekend cũng đủ đi một chuyến road trip hoành tráng rồi mà bạn. Với 2 tuần vacation có thể làm nhiều thứ lắm, nhiều khi 2 tuần vacation mình lại dùng để sửa nhà, còn trong năm cứ có long weekend lại đi chơi :)

theairlines06
07-08-2008, 15:24
mình thì năm rồi làm 1 cái ào 7 nước
cam,thai,sing ,malay,brunei,china,hongkong

vuthanhminh
07-08-2008, 16:34
Năm rồi em chẳng đi được đâu sất. Chán thật. Phấn đấu sang năm tới tranh thủ còn sức đi một vài chỗ nữa rồi về vườn.

banmaitoahuong
07-08-2008, 16:38
Sao Minh bảo đầu tháng đi xuyên Việt cơ mà? Có cạ gì ở HL rồi hay sao mà chả chịu về HN thế?

netwalker
07-08-2008, 23:34
Nếu tính số lượng chắc đi vòng quanh Đông Nam Á với châu Âu là cũng phải được hai chục nước nhỉ :))

dailan
07-11-2008, 03:56
Em cũng phải tổng kết cái, chứ không cái đầu lãng nhãng của em quên hết lúc nào chả biết.
- 20/9/2007: Nhật
- 21/9/2007: Việt Nam (ở đúng 20h, lượn qua mấy cái quán ruột cái rùi đi, chẹp chẹp, nhắc đến lại thèm rồi.)
- 22/9/2007: Pháp
(Chuyến đi nhớ đời nhất của em, 3 ngày em đi 5 chuyến bay, quá cảnh ở Hồng Kông, Thái Lan nữa là đủ 5 nước. Hậu quả nhãn tiền là em sốc ngay ở sân bay Nội Bài-nhờ công đóng góp của nhân viên ga hàng không NB đấy :(()
- 02/2008: Việt Nam
- 04/2008: Bỉ, Hà Lan
- 05/2008: Nice-Canne-Monaco-Grasse
- 06/2008: Bồ Đào Nha
- 07-08/2008: Lyon-Paris-Lille-Paris-Prague-Vienna
- 09/2008: Đức (cuối tuần nào cũng lượn :D)

Mấy thành phố nhỏ nhỏ ở Nhật, Pháp đi lại trong ngày hay 2 ngày cuối tuần thì em chả nhớ nổi rồi.

lymy
09-11-2008, 20:34
Kinh hoàng!!!!!!!