PDA

View Full Version : 722R theo 1 cách nhìn khác => "nhìn một mình"



HailuaSG
03-01-2014, 23:42
Lần trước nhìn khác ở đây (https://www.phuot.vn/threads/72976-722-Theo-1-c%C3%A1ch-nh%C3%ACn-kh%C3%A1c-722-R). Giờ nhìn khác với những người nhìn khác nữa => vậy chắc là nhìn bình thường :D
Lần trước là 13-à quên-14 người, trong đó có hạ huyết áp, hạ canxi, hạ đường huyết, Tào Tháo rượt. Lần này rủ rê người thì bận, người thì hãi 722, người thì chán vì khui tem tuyến mới xong không còn gì thú vị nữa, người thì thích đi nghỉ dưỡng. Nhưng người rủ thì chôn chân mấy tháng ghiền lắm rầu. Đi một mình vì tình thế bắt buộc ấy mà ;) Thử so sánh 14 vs 1 thế nào nào. Nếu dồn hạ huyết áp, hạ canxi, hạ đường huyết và Tào Tháo rượt vào mềnh thì xem ra vẫn... công bằng chán :)) Để thêm phần kịch tính, thôi đưa 1 tay chấn thương sọ não đi là đủ =))
14 người "chia lửa" thì khỏe rùi, 1 người hứng đạn hết thì sao nhỉ?!! Chỉ hơi khó tưởng tượng với trường phái du lịch nghỉ dưỡng thui, với phượt là chuyện thường ngày ở huyện.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1702_zpsa53302ec.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1726_zps96d02a39.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1714_zps6402036a.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1595_zpsf88d2a3e.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1720000000000_zpsa8559dd4.jpg

Nói chung bản thân không thích những chuyến êm dịu trải đầy hoa hồng, như thức ăn dọn sẵn theo công thức có sẵn... vì vậy plan lập ra là để... phá. Dự định là 1 chuyện, tới hồi đi lại tùy duyên. "Bao giờ tới không quan trọng, tới được hay không mới là vấn đề." Mọi chuyện cũng bình thường như cân đường... hóa học, nhưng vài tình tiết chắc phải mượn lời ta thán của ai đó túm lại cho gọn:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1579_zps779082b7.jpg

HailuaSG
04-01-2014, 23:43
Danh lam thắng cảnh còn rất rất nhiều. Chọn quay lại 722 dĩ nhiên phải có lí do chính đáng, vì đợt trước bỏ lỡ thác Gấu, sau đó có người tuyên bố "Thác Gấu mình ta sẽ trở lại" :D Giờ đã trở lại thật.

Thác đó...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1659_zps6d6284cb.jpg

Hồ đây...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1641_zps8512b67a.jpg

Mà bạn cũ... đâu giồi??? :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3726_zpse4c92461.jpg

Ngoài bỏ lỡ thác Gấu, đợt trước bị hạ đường huyết nên cảm nhận 722 đường sông chưa "phê" :) Cũng như thác Gấu, muốn đi lại đường sông 722. Bản thân muốn đi, người khác có đi hay không tùy vào chủ quan lẫn khách quan. Đặt trường hợp không ai đi lại nữa nên tính kế sách đi một mình ngay tại Đạ Long luôn ("ta không cần ai" AKA "tự kỉ" =)) ). 1 người 1 xe qua 722 hơi phức tạp chút xíu. Ai từng đi từ Đam rông qua Đưng knớ gặp con dốc 45 độ cũng biết chẳng cái xe 100 phân khối nào lên nổi hết con dốc cát cả (NO) Không nghĩ được cách nào khác, đành mượn tí công nghệ và thiết bị... leo núi cho xe leo dốc vậy :)) Về cơ bản 722 chỉ còn hấp dẫn bản thân ở việc vận dụng sáng tạo phương pháp giải quyết vấn đề (kiểu như Car vs. Wild ấy) Khỏi thử trước làm gì, vào giữa rừng "thiệt" luôn mới thích :))

HailuaSG
05-01-2014, 00:05
Phải theo thứ tự cái đã, thác Gấu trước :) Hỏi ông caonguyen_dom đường tới thác Gấu ông này chỉ vô... google :gun Thế thì khác gì xin miếng bánh mà chỉ vào cả đại hội ẩm thực :D

Google nhiều thứ độc qué, search thác Gấu nó "khuyến mãi" cho hơn chục cái thác khác :)) Cái nào cũng hấp dẫn (c) Tính đi hết luôn liên hoàn thác, đi xong cho hồn lìa khỏi xác =)) Search 722 đường sông lại ra cái hay hay không thể bỏ qua nữa chứ. Ham hố cho lắm vào, trong khi công lực đã tiêu tan, chuẩn bị làng nhàng nhưng phải gấp rút cho kịp dead line của nhóm BBO và Rubi-Chu. Tính tới tính lui chỉ định bụng "hốt" thác Đắk G'lun, Đắk Buk So, Lưu Ly, Gấu, la liếm thác 7 tầng... thêm 1 chỗ tắm nữa là kịch kim, dồn sức đi 722 đường sông ra Đà Lạt làm cú chót rồi zìa :D

HailuaSG
08-01-2014, 13:50
Gấp rút chuẩn bị. Ngoài đồ đạc cá nhân lại thêm 1 cuộn dây vừa to vừa nặng, thêm 1 cọc sắt đề phòng trường hợp giữa rừng không có cây để neo dây. Nặng gớm! Vội vội vàng vàng nạp tọa độ mấy con thác vào GPS... Tới trưa trờ trưa trật mới xuất phát. Đoạn QL14 Bình Phước còn tốt, giữa trưa nắng kéo lút ga con Wave anpha mà cứ thắc mắc không biết tốc độ bao nhiêu, công-tơ-mét banh roài, khi cần cái máy bắn tốc độ để coi cho biết mà mấy pa CSGT trốn nắng hết ráo à :)) Ham chạy nhanh rồi lát nữa sẽ nếm mùi nhanh thôi, kế đó là ì ạch như rùa :gun

Gần tới địa phận Đắk Nông, đường càng ngày càng xấu, tốc độ chậm dần đều. Đợt trước qua QL14 không có ấn tượng gì hết nên đợt này con QL14 'tặng' cho 1 kỉ niệm không bao giờ quên ;) Đang chạy bon bon thì đằng trước 1 xe khách nhỏ lấn trái-chuyện thường ngày ở huyện-CSGT cũng không thấy đâu. Cả 2 xe máy cùng lách vào lề né, lề được trải đá dăm hơi trơn, xe hơi đảo tí, chắc vì chưa đủ kịch tính nên con xe 'ăn' luôn 2 cây đinh :)) Thế là 'xoè'. 'Trôi' trên đống đá dăm hậu quả là vầy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1702_zpsa53302ec.jpg

Lúc đi biết đường bụi nên chọn cái quần dơ (chỉ là mặc 10 ngày chưa giặt thôi mà). Quyết định sáng suốt vì đi xong khỏi cần giặt nữa =)) Quần nát vậy thì người chắc cũng thê thảm không kém (NO) Gì kì vậy?!! Chỉ mới khởi động thôi mà! Chả nhẽ bước tiếp theo là... bất động :help Đợt trước đi Bà Đen test khả năng leo núi, test xong cũng mém bất động. Chỉ là chọn sai đường thui mà. Test bằng cung Ma Thiên Lãnh-thiệt-là-chảnh :gun Lần này đi đồng thời để test khả năng offroad => Chọn ngay 722 =))

HailuaSG
11-01-2014, 20:10
Bất động trong 1/100s vì sững sờ và bất ngờ. Muốn đứng lên ngay mà chân kẹt dưới xe. Vừa nâng xe vừa rút ra, tưởng chỉ bị thiệt hại dưới bàn chân thôi, ai dè quần rách nát ngay đầu gối, đau chân thì ít, đau lòng nhiều hơn =)) Quần nát mới lộ ra nguyên nhân mà đầu gối vẫn còn nguyên: "Có cái nắng... có cái gió... có cái đó... không mang theo... không mang theo... thì toi..." :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_17650000_zps3070732f.jpg

Giấu hàng kĩ qué, tới lúc lộ ra thì toi cái quần, "cái đó" cũng bị bay mất đinh tán ngay cú đầu tiên cần tới. Cái cần "lộ" thì giấu, cái cần giấu thì hở:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_176100_zps6f235a9e.jpg

Cả chuyến đi đau cơ thì chịu được nhưng xước tay thì... đau thấu trời :))

Xe thì bể bánh, gác chân cong vẹo... Dắt con xe tới tiệm nhờ vá và chỉnh lại gác chân. Buồn cười! Vợ chủ tiệm ra bảo chủ tiệm xỉn quắc cần câu ráng chờ tí. "Một tí" ở trển bằng "1 tiếng" dưới này chứ chả chơi (NO) Lại dắt xe lê lết đi thiệt xa tới tiệm khác. Chỉnh gác chân thì nhanh gọn lẹ còn vá thì "cứ từ từ" :D Dân trên đó giờ dây thun gớm. Trong tiệm cứ thấy cuộn dây là xúm vào hỏi đủ thứ. Ai cũng có tư tưởng "dây dù(xanh) để cho người leo. Cái dây kia ngộ quá không biết để làm gì". Đành trả lời qua quýt để kéo xe lên dốc cho xong. Dĩ nhiên là nói người khác kéo giúp. Chứ nói người và xe tự leo chắc thiên hạ té cái đùng :)) Từ từ cũng hết giờ rồi cũng xong. Muốn đi cho lẹ bù lại thời gian đã mất cũng không được. QL 14 quá tệ, xuống cấp trầm trọng. Tới tối mới đến được thị trấn Kiến Đức :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1563_zps6e0559ce.jpg

ngynvuloc
13-01-2014, 15:07
Hóng bài này!
Em đang có ý định 722 bằng xe đạp đây :D, bác có lời khuyên nào chuyền đạt cho em với :)

HailuaSG
13-01-2014, 19:18
Hóng bài này!
Em đang có ý định 722 bằng xe đạp đây :D, bác có lời khuyên nào truyền đạt cho em với :)
Đạp xe à? Em đạp từ đâu? Nói chung tới được đó mới phê chứ xe đạp qua 722 khoẻ hơn xe máy :) Cùng lắm vác xe cuốc bộ cho khoẻ :)) Còn xe máy đôi khi thành cục nợ thật đáng sợ :( Đạp xe mỏi cẳng thì không thể bỏ qua món này: Suối nước nóng Đạ Long (http://dulichgo.blogspot.com/2012/06/suoi-nuoc-nong-long-am-rong.html)
Ở đó có 3 suối nước nóng, 2 cái có trên bản đồ, nếu em gặp thổ địa rành đường thì kiếm 2 cái còn lại. Cái phổ biến nhất nằm gần đường nhựa tắm cũng đủ phê và đê mê :)) Nó đây (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.142676&lon=108.280478&z=15&m=b&show=/23967918/vi/gi%C3%AAng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%C3%B3ng-huy%E1%BB%87n-dam-rong-l%C3%A2m-%C4%91%E1%BB%93ng).
Các nhóm trước "chê" không ghé (NO) Nhưng đã đi 722 đường sông thì suối đó quá gần đạp chút xíu là tới và nếu em tự lên plan thì cứ quất cho hết vào :D
ps: khuyến cáo nên tắm trước 10h đêm vì sau giờ đó theo lệ phải tắm tiên giữa thiên nhiên =))

ngynvuloc
13-01-2014, 20:28
Đạp xe à? Em đạp từ đâu? Nói chung tới được đó mới phê chứ xe đạp qua 722 khoẻ hơn xe máy :) Cùng lắm vác xe cuốc bộ cho khoẻ :)) Còn xe máy đôi khi thành cục nợ thật đáng sợ :( Đạp xe mỏi cẳng thì không thể bỏ qua món này: Suối nước nóng Đạ Long (http://dulichgo.blogspot.com/2012/06/suoi-nuoc-nong-long-am-rong.html)
Ở đó có 3 suối nước nóng, 2 cái có trên bản đồ, nếu em gặp thổ địa rành đường thì kiếm 2 cái còn lại. Cái phổ biến nhất nằm gần đường nhựa tắm cũng đủ phê và đê mê :)) Nó đây (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.142676&lon=108.280478&z=15&m=b&show=/23967918/vi/gi%C3%AAng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%C3%B3ng-huy%E1%BB%87n-dam-rong-l%C3%A2m-%C4%91%E1%BB%93ng).
Các nhóm trước "chê" không ghé (NO) Nhưng đã đi 722 đường sông thì suối đó quá gần đạp chút xíu là tới và nếu em tự lên plan thì cứ quất cho hết vào :D
ps: khuyến cáo nên tắm trước 10h đêm vì sau giờ đó theo lệ phải tắm tiên giữa thiên nhiên =))

Chắc dự định sẽ đi từ phía Đà Lạt qua, anh cho em hỏi về đường ý, đường xá thế nào. Em chỉ sợ là từ Đà Lạt về Buôn Mê thì đổ dốc, mà đường xấu thì em hơi ngại :|

chauvankinh
15-01-2014, 00:40
Đặt gạch nào :D


Danh lam thắng cảnh còn rất rất nhiều. Chọn quay lại 722 dĩ nhiên phải có lí do chính đáng, vì đợt trước bỏ lỡ thác Gấu, sau đó có người tuyên bố "Thác Gấu mình ta sẽ trở lại" :D Giờ đã trở lại thật.

Thác đó...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1659_zps6d6284cb.jpg

HailuaSG
15-01-2014, 21:48
Chắc dự định sẽ đi từ phía Đà Lạt qua, anh cho em hỏi về đường ý, đường xá thế nào. Em chỉ sợ là từ Đà Lạt về Buôn Mê thì đổ dốc, mà đường xấu thì em hơi ngại :|
Vậy em đi từ Đưng Knớ qua Đam Rông? Hướng đó chị BBO đi mấy lần rồi, em hỏi chỉ xem sao. Hoặc em mở thớt trong Góc của Dom (https://www.phuot.vn/forums/177-G%C3%B3c-c%E1%BB%A7a-Dom) hỏi thì sẽ có nhiều người tư vấn hơn :) Có muốn chơi thác khồng? Ghé thác bộ 3 Trinh Nữ, Dray Sáp, Gia Long đi, tết này có nhóm của bác caonguyen_dom vào thác Trinh Nữ ấy, đón đầu phục kích ngay chỗ đó cũng được :))

HailuaSG
15-01-2014, 21:54
Đặt gạch nào :D
Mần thác Gấu luôn đi bác :D Lần trước đem thiếu "đồ chơi" nên còn vài thắc mắc chưa giải đáp được :( Cạnh thác Gấu có 1 thác nữa nghe tên hơi bị đặc biệt nhưng bị thuỷ điện đè chết rồi (NO) Tình hình chung là đã có rất nhiều thác chết dần chết mòn vì phá rừng và chết ngay vì thuỷ điện, phải tranh thủ đi gấp khi còn kịp. :)

HailuaSG
16-01-2014, 23:26
Từ trung tâm thị trấn Kiến Đức đến ngã ba bãi 2 (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.182740&lon=107.452984&z=15&m=b&show=/19828024/vi/Ng%C3%A3-3-b%C3%A3i-2) chỉ chừng 26 km nhưng đi rất chậm vì đuối, đường xấu, tối... Đầu óc đang ủ mưu nên toàn nghĩ đâu đâu á, ở Kiến Đức quên đổ xăng, giữa đường hết lại ì ạch lôi đèn pin đeo trán ra gỡ đồ rồi tiếp xăng từ bình dự trữ. Trời càng lúc càng lạnh, đang run lẩy bẩy thì có điện thoại, điện thoại rung là chân cũng rung theo nhịp :)) Dừng xe moi được cái điện thoại ra thì xe ngã lăn quay. Đấy là cú ngã bên phải đầu tiên sau mấy tháng, trước đó chân trái tay trái yếu toàn ngã phía trái. Đi Bà Đen ngã 2 cú làm Mr Hồ và Chán Đủ Thứ đo đường toàn phía trái =)) Ta nói lạnh và mệt hết sức, dựng được cái xe rồi ngồi lên yên cũng là kì công (c) Trời tối, đường vắng, nhà dân ít ỏi đóng cửa ngủ sớm nên chả có ai để hỏi đường, may nhờ có GPS, tới ngã ba bãi 2 (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.182740&lon=107.452984&z=15&m=b&show=/19828024/vi/Ng%C3%A3-3-b%C3%A3i-2) quẹo trái xông vào luôn. Ngã ba này không có biển chỉ dẫn nên các bác cứ theo wikimapia như link trên nhé. Vào ngã ba khoảng hơn 2km thì thấy một nhóm tài xế và lơ xe đang đốt lửa sưởi ấm ngay bên lề đường, cạnh đó là một ngã ba khác. Dừng lại hỏi thăm đường cho chắc cú thì được chỉ rẽ phải vào ngã ba đi chừng hơn 1 km thì tới. May quá, đúng hướng GPS chỉ luôn: 12.151108. N, 107.423631 E, wikimapia nhiều người quăng toạ độ ma cũng ngán lắm rầu (NO) Theo hướng GPS chỉ xuống dốc, cách 50m thì thấy vài cái chòi du lịch.
Ban ngày thì nó như vầy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1565_zps831eb5e5.jpg

Dừng xe hạ trại, chọn cái chòi đẹp nhất để giăng võng :D Ta nói ngang tàng mà dở hơi hết sức nhưng mức độ cũng vừa phải nên "tha" cho cái chòi lớn này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1564_zpse9f843ce.jpg

Lúc thì rọi đèn pin đi tới đi lui thăm dò, nghe động thì tắt đèn núp gió, nhưng không qua mắt nổi nhà dân duy nhất gần đó, họ cũng thăm dò mình.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1566_zps4f2e720f.jpg

Lát sau có ánh đèn xe, xe chạy thẳng luôn vào cái "chòi" bự kia, trông người vừa tới giống quản lý, sinh hoạt ăn ở tại đó... chòi mình chọn nằm kế bên luôn, vậy nên ra chào hỏi (nếu được mời thì vô chòi lớn ngủ luôn cho phẻ =))) Thấy mình người ấy hỏi ngay: "Lúc nãy nhà dân gần đây điện thoại bảo có thấy ánh đèn, em tưởng dân săn trộm, là anh phải không?" -> Chính nó đó chứ còn ai nữa. :))

HailuaSG
21-01-2014, 22:50
- Anh đi có 1 mình à? Bạn anh đâu?
- Bạn anh đi chơi chỗ khác rùi. (chả nhẽ đáp là "Mầy hỏi tao tao biết hỏi ai?" =)))
- Sao anh đến trễ vậy?
- Có sự cố trên đường. Anh định đến buổi chiều, liếc sơ qua vài cái rồi lần sau còn quay lại ngó kỹ hơn :))
- Tiếc quá. Giờ này không tham quan thác được. Ngày mai anh quay lại nhé. Không ngủ ở đây được đâu anh. (NO)
- Sao vậy ?
Ban đầu nghe như sét đánh ngang tai, lát sau nghe anh bạn đó kể càng kể càng hay. Chuyện kể rằng có 3 ông tây, chơi thác xong khoái quá muốn cắm trại ngủ lại bên thác. Anh bạn vì cả nể nên cho ngủ lại dù biết qui định vùng gần biên giới gắt gao phải xin phép kiểm lâm và CSKV... Sáng hôm sau CS tới kiểm tra và hốt luôn 3 ông. Phạt tè le kèm 5,5 chai coi như "kỉ niệm vùng biên VN" cho nhớ suốt đời =))

2lua mà nghe tới phạt tiền là ngán liền. Hỏi chỗ đăng kí thì được chỉ chạy 5km về hướng Kiến Đức. Đùa à?! Đường đó vừa chạy qua: tối thui, dân ngủ hết, tìm được chỗ đó chắc quá nửa đêm, mà xin được hay không thì... hên xui ;) Vậy là phải ghé nhà nghỉ gần đó. Tiếp tục bể kế hoạch. Dự định khi đi sẽ chỉ ngủ rừng cho đỡ tốn :D Thay vì nằm miên man nghe thác đổ rồi chìm vào giấc ngủ thì tối đó nghe tiếng mấy đứa nhí nhố giỡn rần rần trong phòng nghỉ :gun Sáng hôm sau bọn này lại tiếp tục làm công tác "báo thức". Thế là dậy gặm lương khô bay (dù toàn bò lết nhưng vẫn cứ gặm lương khô bay =)))

Sáng trở lại thác. Tham quan cái chòi mà hôm trước chấm làm chỗ ngủ. Thấy cái này. Chả biết ai ghi nhưng có vẻ hợp với tâm trạng của 3 ông tây kia :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1579_zps779082b7.jpg

HailuaSG
29-01-2014, 11:45
Nghĩ về tâm trạng của 3 ông tây cho lắm vào, rốt cuộc cũng được... đồng cảm. Nhưng đó có phần 'tại, bị, do, bởi...' lượn lờ khám... và... phá nhiều quá :))
Anh bạn quản lý khu thác vẫn còn ở đó, tỏ ra ngoan cái nào, thăm thú mấy cái chòi trước:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1567_zpsd73b0240.jpg

Một nhóm thanh niên địa phương tới... tắm, và rửa xe ngay trên đỉnh thác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1580_zpsce02ced1.jpg

Chuyến đi chủ yếu là thăm dò đỉnh thác, nhưng vì trên đỉnh có nhiều trò của người dân địa phương và lân cận (vào ra liên tục) nên mình... quên :( Lại bị chân thác cuốn hút. Chân cẳng cà nhắc cũng phải lết xuống cho được. Thiệt chưa thấy ai leo dốc lại mang giáp bọc gối :D Cả chuyến leo cũng va chân vào đá mấy lượt, may nhờ có nó mà chân không sao, quần thì khỏi lo vì rách sẵn rồi :)) Leo xuống 1/3 thì chụp 1 phát vì chắc gì đã leo xuống được thêm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1582_zpsae37dd10.jpg

Thêm phát nữa coi như 2/3 vậy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1583_zps4c8b8bba.jpg

Xuống đến chân thác rồi, mệt dã man!

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1586_zps5eec3bd7.jpg

Đất trời cũng nghiêng ngã.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1588_zps9b957a7d.jpg

HailuaSG
29-01-2014, 12:20
Ngắm cảnh, nghe thác đổ rì rào quên thời gian (thác đổ ầm ầm thì có, nhưng bị... lảng tai =))) Lát sau nghe tiếng nhí nhố trên đỉnh thác. Quay lên thôi.
Trông có vẻ là các em học sinh... cúp cua trốn học đi chơi thác :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1589_zps259233aa.jpg

Lượn lờ cho lắm vào tê chân. Vừa quay đầu xe, mới đề pa gặp hố đã loạng choạng, chống chân xuống là xong, vậy mà cái chân hình như mỗi lúc có chuyện khiến người bối rối thì nó 'bất tuân thượng lệnh' -> té cái oạch, ngay chỗ cái chòi liên quan 'sự tích 3 ông tây' luôn :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1579_zps779082b7.jpg

Cú té thứ 2 trong chuyến đi, nhẹ thôi nhưng gác chân cũng cong veo, hết trả số luôn. Cố lết ra đường nhựa nào. Tới cổng, lại là cổng mới xây, chụp phát làm kỉ niệm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1593_zpsc2350f3a.jpg

Theo như anh bạn quản lý trông nom chỗ đó thì sau tết này sẽ hoàn tất các hạng mục, có cả nhà rông chứa được 200 người nữa, KDL cũng được trao quyền quản lý khách qua đêm, khách ngủ lại thoải mái... Về phần ăn uống thì chủ yếu là khách tự đem theo. Lúc nói chuyện hailua có bảo mình ăn sáng bằng lương khô bay, anh bạn đó nghe kể cũng nảy ra sáng kiến sẽ thêm vào thực đơn cho căng-tin mới món... lương khô bay :)) Èo! Lúc đó quên cảnh báo là món lương khô bay ngán thí bà, đi dài ngày muốn nhẹ gánh mới đem theo, còn bán ở đó chắc khách ăn 1 lần chạy mất dép =))

Lại í ạch lết xe ra đường cái. Lúc trả số không được lỡ chân giậm 1 phát, mục đích cho cái gác chân thẳng lại đừng vướng víu, nhưng kết quả ngoài cả mong đợi, chả còn gì để vướng nữa =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1595_zpsf88d2a3e.jpg

HailuaSG
04-02-2014, 18:59
Tiếp tục...
Từ TL 681 qua TL 686 khá gần. Hồ Đắk Buk So đã ở trước mặt nhưng không còn tâm trạng ngắm nghía vì đang tìm... tiệm hàn cái chống chân. Ì ạch một lúc cũng tìm được 1 tiệm hàn cửa sắt, khá tiêu điều buồn tẻ vì chủ tiệm đang bận ở sau nhà... gầy độ nhậu :)) Lết được cái xe vào vị trí, luống cuống bước xuống mém té nữa :( Ổng thấy quần rách tưởng mới té hỏi "Bộ còn đau hả em?". Chuyện dài lắm, tiết kiệm thời gian cho ổng, ử thì "Đau" :)) Ngồi rầu rĩ ngó ổng hàn, hỏi về cái thác thì ai cũng bảo "Cũng được! Cứ tới cho biết". Còn cái thác thế nào thì khoan hãy biết ;) Biết rồi thì chắc không tới =)) Rồi cũng xong! Tiếp tục lên đường. Thác đây. Mấy ông kia đúng quá, tới tận nơi rồi hẵng biết.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1597_zps3faf45fa.jpg

Thật là ngoài sức tưởng tượng, thác nằm cách đường chừng 50m, tiếng thác không át nổi tiếng xe =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1598_zpsa21e0a3e.jpg

Thác quá gần khu dân cư, xe cộ qua lại ồn ào, phía dưới thác vẫn còn không gian xanh, trong lành, yên ả, nhưng ngắm không đã, vài cái ống thọc xuống lấy nước đã phá vỡ khung cảnh của thác, trên đỉnh thác lại ít cây to để mai này quay lại "chơi thác theo kiểu khác" :)) Tuy nhiên nếu các đoàn đi ngang TL 686 thì rất nên chọn thác làm điểm nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng... Lịch trình vẫn còn vài cái thác khác cần khám... và phá, vậy là gấp rút lên xe vọt. Gấp rút tới độ chạy vài chục km mới phát hiện bị mất 1 bao tay trái-> quay lại rồi lò dò tìm cả buổi mới thấy, chắc mình chỉ hợp với phong cách 'giờ dây thun' của dân ở trển thôi :LL

HailuaSG
05-02-2014, 12:42
Cái tật khi thì tà tà, khi thì gấp rút bắt đầu từ cả tuần trước chuyến đi :gun Sổ tay chỉ ghi sai chút xíu cũng gây rắc rối. Vừa qua khỏi hồ Đắk N’Drung quẹo phải mà ghi nhầm quẹo trái :( May nhờ con Etrex H nên thấy lạ quay lại ngã ba hỏi đường ngay. Chấm ngay 1 hộ có 2 em nữ đang chơi, kèm người bảo hộ. Ngộ lắm. Dân ở đó không dùng tên đường, mà yêu cầu nói chỗ cần đến. Vậy là mô tả chỗ cần đến, thác 7 tầng không được, khu bảo tồn Nam Nung không xong, chuyển sang Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên. Cũng hổng biết :shrug: Dân ở đó chỉ biết chùa Nâm Nung (chắc là nó rồi :D). Vậy là xác định rẽ phải theo hướng người dân chỉ. Chấp nhận có đoạn đường xấu chứ quẹo trái xa lắc. Chỗ đường xấu họ nói đang đúc cầu mới, chỉ nát 1 đoạn ngắn, còn lại OK hết:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1600_zpsbbacd9fe.jpg

Vừa nói chuyện hỏi han xong thì tía của 2 em nữ về tới và thấy lạ nên hỏi 2 đứa để cập nhật tình hình.
- Bố: "Ảnh đi đâu vậy?".
- Con: "Đi phượt." =))

Trời ơi! Internet phủ sóng rộng nhỉ! Ngay vùng sâu vùng xa mà các em cũng biết thế nào là "phượt" nữa :D Chắc thấy hành trang của mình nên đoán vậy. Lúa có biết phượt phọt gì đâu, chỉ là đi chơi thôi ;) Nghe em í nói mà mình mém té ngửa :)) Lên đường mà đầu vẫn vang lên câu trả lời bằng giọng lơ lớ của ẻm: Đi phượt. =))

ngynvuloc
05-02-2014, 16:25
anh viết lè lẹ nào, đọc mà nôn quá chừng :|

GocXcu649l
05-02-2014, 19:00
Vào Bóng (http://www.********.com)Tất Cả Các Mạng Banh Bóng Tại Việt Nam Chỉ Có Tại ********.com (http://www.********.com)
Link Bóng (http://www.********.com) ******* BÓNG88 TBSBET ****** ******* M88 12BET ****** V9BET FUN88 DAFABET W88 FUN88
Vào Bóng - VaoBong - Cách Vào Bóng Nhanh (http://www.********.com)


Vào Bóng (http://www.********.com/)
Vào Bóng Nhanh (http://www.********.com/)
Vào Mạng Bóng (http://www.********.com/)
Link Vào Bóng (http://www.********.com/)
Link Bóng (http://www.********.com/)
Vào Bóng Tất Cả Cá Nhà Cái (http://www.********.com/)
Vao Bóng 100% (http://www.********.com/)
Vào Bóng Không Bị Chặn (http://www.********.com/)
Vào Bóng Iphone (http://www.********.com/)
Vào Bóng Ipad (http://www.********.com/)
Vào Bóng Smart Phone (http://www.********.com/)
Vào Bóng Điện Thoại (http://www.********.com/)
Vào Bóng Adroid (http://www.********.com/)

VaoBong, Link Bóng, Link Vào Bóng, Link ******, Link ******, Link *******, Link *******, Link M88, Link 12Bet, Link ******, Link V9Bet, Link Fun88, Link 166Bet, Link W88, Link 138, Link CMD3, Cách Vào Bóng Nhanh Không Chặn
www.********.com (http://www.********.com)

luongngoc2801
05-02-2014, 21:29
em nó xe dream 100cc vẫnluowyt 722 bình thường mà. làm j dzữ vậy

HailuaSG
06-02-2014, 11:29
Đúng đường rồi mừng quá :)) Mục đích chính của chương trình đang phía trước, Quảng Sơn không còn xa :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1604_zpsc3933451.jpg

Trước khi tới Quảng Sơn thì còn 2 cái thác 'khuyến mãi' trên đường nữa: Lưu Ly trước. Trước khi đi thì trong tưởng tượng, thác này sẽ rất hoang sơ, vắng vẻ... thích hợp để sau này quay lại chơi những trò mà 'đừng cho ai biết' :D Biết rồi lại xông ra cản :Dam

Đường vắng, không có nhà dân, toàn rừng là rừng, hứa hẹn cái thác sẽ như ý nguyện đây (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1603_zps375b8706.jpg

HailuaSG
06-02-2014, 11:53
Đến chỗ mà GPS chỉ đã rất gần thác, khung cảnh bỗng dưng nhộn nhịp lạ thường :)) Khoảng 30 công nhân đang tất bật đào, lấp, san ủi, cắt tỉa... nói chung là biến khung cảnh thiên nhiên hoang sơ thành... công viên =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1634_zpsb931b661.jpg

Hỏi 2 anh đang ở gần nhất đường vào thác. Thấy đường nhựa đẹp quá nên hỏi cho chắc, nếu không có ai mà gặp đường đất nát bấy thì đã đâm đầu vào rồi ;)

Đúng đường rồi, vào thôi. Đường vào chốc chốc lại thấy các công nhân đang thi công. Vào khoảng hơn 1 km là tới thác. Một chiếc buýt to đùng đậu sẵn :( Trên đỉnh thác là lán trại của công nhân, xung quanh nhiều cặp mắt dòm ngó nên cứ theo đường mọi người đi mà đi, làm chuyện khác người lại bị cho vào tầm ngấm thì nguy :help Ngay đường dẫn xuống chân thác đã thấy cây đẹp, cao to:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1609_zpsf8209ffb.jpg

Nhìn rộng ra một chút, có người tới (như mình chẳng hạn) thì cần người quản lý. Có quản là có cấm =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1608_zpsde97e283.jpg

Đọc sơ cái bảng, toàn cấm những trò phá hoại, vô ý thức như xả rác chẳng hạn... trò của mềnh không nằm trong danh mục cấm, may quá :D

HailuaSG
06-02-2014, 16:19
Cũng giống như thác Đắk G'lun, Lưu Ly đang được đầu tư xây dựng những hạng mục thiết yếu phục vụ du lịch (nếu bỏ hoang thì ngoài phượt tử chắc chả ai dám đến) Có lẽ sau tết này mọi thứ sẽ chỉnh chu để đón tiếp các bạn (theo xu thế thì 'đón tiếp' đồng nghĩa với 'mua vé đi anh!' ;))

Trên đường xuống chân thác, 1 chòi nhỏ được dựng lên để du khách nghỉ ngơi, và ngắm thác, chắc là ngồi ngắm thích hơn đứng ngắm =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1610_zps7fa6bbb7.jpg

Nguyên nhân cái xe buýt to đùng đậu ngoài kia là đây, trùng hợp gớm:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1611_zps7ef6e9ed.jpg

Giữa khung cảnh thiên nhiên thì đi một mình cũng thích nhưng cứ thấy người là sáp lại liền :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1615_zpsc3c57407.jpg

Sáp lại vì hi vọng có gì đó hay và vui để coi. 'Té đi em ơi!' =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1616_zps9cd68d6e.jpg

Đợi mấy lượt mà chả ai té. Chả nhẽ phải xông vào "Tránh ra để anh làm mẫu té cho coi" :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1620_zps9dc7101d.jpg

HailuaSG
10-02-2014, 11:21
Đợi mãi chẳng ai tự té hết, thôi thì chuyển qua coi tự sướng vậy :))

Sướng một mình:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1623_zpsbaf1d1fc.jpg

Sướng một đôi:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1624_zps3ad3d14b.jpg

Sướng một nhóm: chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhâu =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1625_zps892f2d32.jpg

Mất tập trung quá. Trên đỉnh thác quên ngắm nghía thác, xuống chân thác toàn ngắm nghía... gái đệp :shrug: Chỉ mới ngó thác sơ sơ, thôi thì lấn sau mà ghé thì tuỳ cơ ứng biến vậy.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1612_zpsf0af5a6e.jpg

Gần hơn chút nữa:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1613_zps20bc8212.jpg

Đến giờ tập thể dục cho cổ nào: nghiêng trái...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1614_zps5eea1ab4.jpg

Rồi nghiêng phải!!!

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1622_zps50e0f4cf.jpg

HailuaSG
10-02-2014, 11:43
Cũng đến lúc vãn tuồng, nhóm cũ giải tán, nhóm mới có 1 số em nhỏ người dân tộc tới chơi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1626_zpscd547444.jpg

Như đã nói, thác đang được đầu tư xây dựng, đường lên đang làm dang dở:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1627_zps01347ba7.jpg

Lên xuống đường đó không thích, thích lên xuống theo kiểu trước khi nó được xây dựng kìa :D Thích thì chiều :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1629_zps8e0a3584.jpg

Có sẵn dây luôn. Là dây 3-tao, mấy bác công nhân dùng khi thi công đường dẫn, bái các bác ấy vì độ "phiêu". Mình thì mình chỉ tạm tin dây static 16mm made-in-xó-nào-đó-VN :))
Nhìn lại chỗ vừa leo, hết hồn!!! =)) Nếu thấy trước chắc đã không leo :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1631_zps5eb6be3e.jpg

HailuaSG
12-02-2014, 00:56
Rời thác Lưu Ly, vậy là trong 5 cái thác định "thám thính" thì đã hoàn thành 3 cái, trong đó có 2 cái là Đắk G'lun và Lưu Ly dự định sẽ quay lại. Còn 2 thác hơi khó nhằn: thác 9 tầng và thác Gấu. Chuyến trước bỏ lỡ thác Gấu, nếu chuyến đó đi nốt cho trọn vẹn 1 tềnh yêu thì chắc đã không có chuyến này :LL

Thác Gấu hãy còn xa, thác 9 tầng gần hơn: 10km, 9km... 5-6 km gì đó thì thấy cái mà dân quanh đó gọi là "chùa Nâm Nung"-mọi người biết nó với cái tên Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, nơi mà trước đó hình như là điểm nghỉ ngơi xuất phát 'chinh phục' thác 9 tầng của nhóm nào đó.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1636_zps033fd193.jpg

Qua khỏi thiền viện, gặp 1 "gara ngàn sao" có vài bác tài đang bảo trì xe, dừng lại hỏi. Mấy ông này cũng gọi nó là thác Nâm Nung nhưng biết rõ nó có 9 tầng. May quá! Mấy ổng chỉ đường hay quá, càng chỉ càng rối :help 1 ông đưa ra giải pháp luôn: tiền! Bỏ tiền ra thuê đi, 1 người sẽ đích thân dẫn vào tận nơi. Nhắc tới kiểm lâm thì mấy ông này cười khì: "cứ đi sợ gì?! Hên xui thôi" =)) "Ợ, 5 ông quen nhau, mình tui vô rừng với 1 ông, còn 4 ông còn lại biết rõ chỗ luôn hả?!". "Em hết tiền rồi mấy anh ơi!" Thôi tự tìm luôn chứ sao nữa.

Đi thêm 1 đoạn gặp 2 người đang hái cây thuốc hay gì đó bên đường. 1 trong 2 rất rành đường và chỉ "gặp cái vườn cao su lớn có lối rẽ cứ đâm thẳng vào, không ai canh đâu." Ợ mấy bác ở trển toàn chơi phá luật, em không muốn vào Blacklist của kiểm lâm các bác ợ :help Đi tiếp. Khoảng cách tới thác rút ngắn dần... rồi lại xa ra... mà không thấy lối rẽ nào dẫn vào cả. Muốn phá luật cũng không được vì thấy vườn cao su (vì nó quá bự như ông kia đã chỉ) nhưng không thấy lối rẽ vào :( Trễ quá rồi, thôi bỏ thác 9 tầng vậy :( Thác này chắc hẳn đáng để lập một plan riêng chứ không phải kiểu "tiện đường thì hớt" thế này :)) Cho tới giờ chưa thấy nhóm nào hoàn thành, ngay cả kiểm lâm cũng mới đi 3 tầng gì đó :( Thôi chờ ai đó lên plan rồi đi ké vậy :)

HailuaSG
12-02-2014, 12:30
Giờ nghĩ lại thì tiếc cái thác 9 tầng chứ lúc đó chỉ nghĩ tới thác Gấu. Cắm đầu chạy không lo nghĩ vì trễ quá rồi. Từ 686 qua 684 thì nhanh còn 684 thì vừa đi vừa hồi tưởng nên lại cà rề tiếp :D
Này thì hồi tưởng. Đập đó... ta đây... mà bạn cũ... đâu zồi? =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1643-Copy_zps72b6f038.jpg

Đi xuống con dốc mà lần trước người ta chỉ-> hết đường, không có chỗ 'vứt' xe để đi bộ kiếm luôn :( Loay hoay một hồi thì may quá gặp 2 người đi rẫy về. Theo hướng chỉ thì toàn vực là vực, chắc sáng hôm sau phải tìm đường khác thôi. Lúc tìm thông tin thác Gấu trên mạng thì toàn thông tin 'cổ' từ thế kỷ trước ;) Hỏi thác Gấu ông google khuyến mãi thêm thác Ngầm kế bên :D Hỏi thác Ngầm với dân ở đó là cập nhật nhất. Họ chỉ sang hướng này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1641_zps8512b67a.jpg

Từ khi đập thủy điện được dựng lên thì thác Ngầm đã trở thành thác Chìm =)) Nó ở dưới hồ á :gun

Hỏi đường thêm vài người nữa cho chắc cú. Họ hỏi lại mềnh rằng trễ rồi, sáng mai đi mới được, tối ngủ ở đâu? Không thể trả lời thiệt theo kiểu "my shocking story" được, ờ thì hỏi nhà nghỉ, mọi người chỉ quay lại Quảng Sơn 10km. Còn lâu! Giấu xe vào chỗ mà lần trước đã để ý nhưng không dám 'xúi' cả đám làm theo :)) Đi bộ xuống dốc, chưa hết dốc đã gặp vực, trời cũng tối thui, thôi quay về xe dựng trại ngủ.

HailuaSG
12-02-2014, 13:02
Chiều đó thấy lạnh dữ dội, nhưng cậy có "đồ chơi" nên cứ ăn, uống, rồi ngủ nghỉ không lo nghĩ nhiều. Phải ưu tiên thực hiện ước vọng trước! Ngoài thăm thác Gấu giờ ta có cơ hội "ở bên Gấu, ăn với Gấu, ngủ với Gấu..." :D Chú ý các phuoter nữ không bê nguyên xi câu trên đưa lên stt kẻo trai nó gục hết =))

Tối đó dựng trại ngay cái xưởng bỏ hoang ở ngã 3 rẽ vào đập thủy điện. Nằm 1 lát thì bừng tỉnh bởi tiếng lộp độp trên mái tôn. Không phải mưa mà là sương lạnh buông xuống :( Càng lúc càng 'nặng hạt' :help Tăng cường dán 4 miếng dán giữ nhiệt mà chẳng ăn thua gì hết. Buổi tối ngủ được chừng 2 tiếng, tới lúc nghe xe cộ qua lại tấp nập thì trời sáng, có thêm chút nắng ấm->ngủ tiếp :)) Miễn cưỡng lết ra chụp lại cảnh mong đợi cả đêm trước:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1649_zps57e07374.jpg

Chụp xong vào 'nướng' tiếp, chừng nào nắng ấm hơn hãy tính :LL

HailuaSG
12-02-2014, 20:18
Ngủ nướng chán chê rồi cũng phải lên đường. Vị trí thác đâu đó chỗ mũi tên. Vị trí độc hèn chi hỏi vài người đối chiếu mới biết mà đi. Cứ ngỡ phải có sông suối gì đó có nước mới có thác. Nhiều khả năng sẽ gặp thác khô rồi đây :LL

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1643_zps466e0949.jpg

Đi xuống đường xả của đập thủy điện:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1674_zpse2bec55e.jpg

Trông có vẻ xe cộ qua lại thường xuyên, có cả ván bắc ngang cho xe chạy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1673_zps5a7385ef.jpg

Đi dọc theo mương dẫn ống xả đập thủy điện. Vẫn còn vết bánh xe nhưng 'đường' không đẹp cho lắm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1672_zps4ee23a22.jpg

Dưới dốc sâu lại có vực, mà vực sâu lại là đỉnh thác mới lạ kì :shrug: Nhiều khả năng cái khe này dẫn xuống đỉnh thác. Cả chuyến đi mang chục kg dây lẫn dụng cụ cho xe 'leo' còn dây cho người leo thì không có =)) Xuống khe được 1 đoạn thì dốc thẳng đứng: xuống được (còn nguyên vẹn hay không thì không biết à) còn lên thì... kêu cứu... nhờ người kéo :)) Vậy là quay lên, tìm đường tới chân thác là đủ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1655_zps1dfae39a.jpg

Lại có dấu vết bánh xe. Chắc thác cũng nhộn nhịp lắm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1656_zps0956e61d.jpg

HailuaSG
12-02-2014, 20:43
Nhìn quanh chẳng thấy ma nào ngoài ma mình. Lại có dốc sâu nhưng độ dốc vừa phải. Vậy là hăng hái băng xuống vì đang háo hức muốn thấy tận mắt con thác mà hỏi google cũng chả có tấm ảnh nào mô tả, chỉ có mỗi câu mô tả "THÁC GẤU HOANG SƠ TUYỆT ĐẸP" của ông caonguyen_dỏm =)) Xông vào thấy gì? Thấy bụi rậm và cỏ dại cao quá đầu, thác đâu không thấy, đến đường đi phía trước còn không thấy nữa là...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1657_zpsa6e36176.jpg

Vật lộn ra khỏi bụi rậm đó thì thấy cái này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1659_zps6d6284cb.jpg

Chụp thác ai cũng muốn chụp gần, nhưng có người không tự tin 'chinh phục' thác nên cứ chụp xa tạm, miễn là "đã từng thấy thác Gấu" là được :))
Qua được bụi rậm kia nhưng phía trước vừa cỏ dại vừa mương, bùn lầy... không qua nổi. Phải quay lại tìm lối khác. Lối khác nhẹ nhàng khô ráo hơn. Cỏ dại cao tới hơn 3m. Có thể đang đi trên mặt đất lát sau đi trên thân cây đổ mà kết cục luôn là... xuống hố sâu 1m5 :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1658_zps7dc22742.jpg

Cái hố trên cho mình 'ăn' 1 cú đau điếng. Sau đó lại lội bộ và leo núi và... vấp chân. Kết cục là thế này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1778_zps4c322011.jpg

Vướng víu quá. Thế là quyết định cắt cho gọn:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1875_zps74545dda.jpg

Ông bà dạy đi cho chân cứng đá mềm chắc là vầy =)) -> mai này nên suy nghĩ kỹ trước khi cắt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1776_zpsfa53a88a.jpg

HailuaSG
13-02-2014, 22:38
Lòm khòm bò dậy khỏi cái hố, lết thêm chút đỉnh thì được thế này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1662_zpsd2e39b88.jpg

Gần hơn 1 chút nhưng vẫn còn xa lắm. Không chắc lắm việc sẽ thu hoạch được vài tấm gần nên đứng từ xa 'quất' luôn :))

Đúng là thần hồn nát thần tính. Đã đi mấy trăm km tới đó, còn chút xíu lại mất hết tự tin :shrug: Đoạn còn lại khá dễ nên cũng qua trót lọt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1667_zps8135eadf.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1664_zpsde228596.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1666_zps2c9e3305.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1663_zps76fa87fc.jpg

Đối với mấy thác khác nằm trên sông, suối thì nhiêu đó nước còn ít, nhưng thác này không có sông suối gì bên trên cả, lại đang là mùa khô, nhiêu đó nước là quá nhiều (c) Có lẽ phần thượng nguồn chỉ là mạch nước ngầm từ đập thủy điện và phần đồi cao xung quanh. Thác Ngầm chắc chắn còn kỳ thú hơn nữa. Chỉ tiếc là... :( . Thắc mắc về nguồn nước của thác Gấu chỉ có thể được giải đáp phần nào nếu lên khảo sát đỉnh thác. Lại lặp lại câu nói xưa kia: "Thác Gấu ta sẽ trở lại!" :D

HailuaSG
15-02-2014, 19:23
Sau những giây phút mãn nguyện chiêm ngưỡng thác rồi cũng về với thực tại. Mệt mỏi rã rời. Đường về khác đường đi. Vì đang thèm bóng mát ngồi nghỉ nên thấy cái chòi hoang là chui vào liền. Nói chui chứ nó có 4 cửa-0 nóc-cứ thế mà đường hoàng bước vào :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1668_zpsc1c4d4a3.jpg

Ban đêm nó là khách sạn ngàn sao, ban ngày là quán trọ ngập nắng. Còn mỗi 1 góc bé xíu là mát. Cái hay của đi một mình là khỏi phải nhường ai cả =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1669_zps0362623c.jpg

Từ đây nhìn thấy thác luôn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1670_zpsa7df8045.jpg

Từ chỗ cái chòi thì đường mòn quay lên do dân làm rẫy để lại rất dễ đi, từ chòi men theo bờ suối đến thác cũng dễ hơn hẳn. Ban đầu mà biết thì khỏe biết mấy (c)
Chưa về mà đã hăm he sẽ trở lại rồi. Thác Gấu chắc cũng lưu luyến nên níu chân mình bằng cách cho Tào Tháo rượt =)) Vậy là ngoài "ở bên Gấu, ăn với Gấu, ngủ với Gấu", ta còn được *** với Gấu nữa =)) Ngày xưa bác caonguyen_dỏm hỏi "có giấy không?" còn ngày nay 2lua được chọn giữa giấy và... lá cây :)) May quá có cả dao đào lỗ. Sau cú đó thì thấy người khỏe hẳn za ;)

HailuaSG
15-02-2014, 20:14
Nói khỏe chứ bước nhanh vì trong bụng hơi lo, không biết lúc quay về xe còn đó không hay bốc hơi rồi :shrug: Kịch bản tệ mà hài nhất là thấy vài bác cán bộ mặc cảnh phục đang đứng quanh xe như đang 'nghiên cứu vật thể lạ' và thấy mình thì "mời các hạ về đồn ta 'giao lưu' tí!" :help
Vừa về tới giật mình vì không thấy xe đâu, nhưng nhẹ nhõm ngay vì xe nằm hơi sâu hơn mình tưởng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1676_zps364c18c2.jpg

Giờ 2lua sẽ tóm gọn lại đường đến thác Gấu để các nhóm sau đến thuận tiện hơn. Tọa độ thác Gấu đã có sẵn trên wikimapia (lệch khoảng 500m nhưng không hề gì), theo TL 684 đến gần thác sẽ có ngã 3 :

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1678_zpsb0d7f892.jpg

Rẽ vào ngã 3, đi khoảng vài km sẽ thấy 1 ngã 3 có đập thủy điện nhỏ bên phải. Nếu đi theo đường đất đỏ bên trên, sẽ thấy cảnh này, thác nằm đâu đó gần mũi tên đỏ:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1643_zps466e0949.jpg

Ngắm nghía vị trí, phương hướng xong rồi quay ra ngã 3, lủi xuống đường mòn dẫn xuống dốc:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1674_zpse2bec55e.jpg

Qua cầu khỉ nho nhỏ xinh xinh:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1673_zps5a7385ef.jpg

Rẽ trái, men theo mương dẫn xả nước của hồ thủy điện:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1672_zps4ee23a22.jpg

Vào khoảng 300m thấy đường mòn dẫn xuống chòi canh của người làm rẫy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1671_zps2e767476.jpg

Có thể bỏ xe ở trên rồi trekking xuống thác, chỗ đó để được vài trăm xe, còn nếu chạy xe xuống dốc được thì chơi luôn-khỏi đi 722 chi cho xa :))

HailuaSG
19-02-2014, 12:50
Tạm biệt thác Gấu (Hẹn gặp lại!), điểm tiếp theo là 722. Theo TL 684, "la liếm" 1 chút Đắk Lắk :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/ThacGau-NamKa_zps93ddcfca.jpg

Đoạn này trên 684, thấy quen quen giống đoạn vá xe giúp tiên ông và tiên bà lần trước :) Đường xưa, lối cũ... mà người cũ... đâu zồi? :D Không có tiên ông tiên bà cũng được, cho xin tiên nữ đi :)) Ngoài vá xe anh 'khuyến mãi' phá xe giúp cho =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1681_zps8f1a7987.jpg

Lần trước qua phà 2 lần, lần nào cũng tự nhủ: "Phà mà chìm mình 'đu' mấy đứa kia vào bờ" =)) Lần này 'mấy đứa kia' chạy té khói hết rồi, thôi đành qua cầu vậy :LL

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1682_zpsc1503b84.jpg

HailuaSG
26-02-2014, 23:12
Đường sang 722 khác đợt trước, chạy dọc sông nên cứ tà tà ngắm cảnh (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1684_zpsd38251b8.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1685_zps08dda899.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1686_zpsa00ba522.jpg

Sông dài và rộng ngắm rất đã, quên mất đang giữa trưa nắng chang chang luôn :T

HailuaSG
26-02-2014, 23:47
Chạy xe mà cứ mãi nghĩ ngợi lung tung. Rồi cũng đến lúc tỉnh ngộ :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/NamKa-722_zps6cd88597.jpg

Đúng ra đang ở QL27 chạy thẳng vào 722 thì sổ tay ghi nhầm, thế là quẹo phải lủi qua khỏi cầu Krông Nô :T Càng đi càng thấy mục tiêu trên GPS xa dần. Mấy bận dừng lại hỏi đường dân ở đó mà chẳng ai biết 722 :help Thâu rầu Lượm ơi!!! Xài điện thoại cổ, GPS bèo không có bản đồ (đi rừng không lạc mà đi đường lộ thì lạc =))), bản đồ giấy thì vội quá không kịp vớ. Làm sao đây? Gọi người thân trợ giúp? Sẵn đang ở ngay khu dân cư thế là làm chuyện tiếu lâm: nhảy vào tiệm net lướt web :)) Mở 3 trang bản đồ là đủ thế mà còn đọc báo tuổi trẻ nữa :gun Xác định lại hướng đi đúng xong thì trời cũng sắp về chiều. Lên đường tiếp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1687_zpsfbecb1e3.jpg

Vào khu của người dân tộc. Đúng đường rồi. Mừng quá!!! :)

HailuaSG
26-02-2014, 23:58
Đi 1 đoạn nữa là đến bến phà. Trông quen quá! Ngoái nhìn ngược lại cho chắc.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1690_zps69af3ad8.jpg

Nhìn xuôi:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1688_zpsd4c1b736.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1689_zps71a58647.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1691_zpsb2420e0e.jpg

Nhận ra chốn xưa rồi cũng tự hỏi: "Phà đó... mình đây... mà bợn cũ... đâu zồi?" :))

ngynvuloc
27-02-2014, 07:56
Vẫn tiếp tục hóng...hay quá anh :D
Cũng may là có GPS để biết là lạc đường, còn không thì chắc cũng teo rồi anh nhỉ.
Em đang tính là chừng nào sắm được 1 cái GPS thì mới dám đi cung này (c)

dantronghoc
27-02-2014, 15:27
Post tiếp đi bác

HailuaSG
27-02-2014, 23:22
Đã về chốn xưa. Nơi ngày trước chỉ là bãi đất trống nay đã thành trường:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1695_zps852ba3de.jpg

Lúc này tâm trạng không còn nghĩ ngợi linh tinh cho lắm mà chỉ quan tâm 1 chuyện thôi: đã 3 ngày rồi chưa tắm =)) Theo kế hoạch thì toàn bộ chuyến đi sẽ ngủ bụi, ngủ rừng, sẽ không tắm ở nhà nghỉ. Vậy là phải vắt óc ra suy nghĩ coi tắm ở đâu :)) Google ra được 2 chỗ tắm rất ấm: 1 chỗ khá quen thuộc nhiều người biết ở đây (http://dulichgo.blogspot.com/2012/06/suoi-nuoc-nong-long-am-rong.html) Vì chỗ đó quá quen thuộc nên mình ưu tiên... tránh :D Dự định tắm ở chỗ này (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.190375&lon=108.307278&z=16&m=b&show=/23967987/vi/khu-v%E1%BB%B1c-xu%E1%BB%91i-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%C3%B3ng-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn) Thế là ngay chiều tà lại xách xe rà rà dọc mấy con đường ở đó tìm. Loay hoay cả buổi không có đường mòn tiến vào suối. Tới gần 1,5km là kịch kim :( Đang bứt rứt bó tay chỉ thầm mong có nước tắm, nước lạnh cũng chịu hết kén chọn rùi :LL chợt từ xa có 2 ánh đèn xe tiến lại. Làm gì đây ta? Quay đầu chạy? Ối trời lúc đó như chết đuối vớ được cọc, thấy có người đi ngang là nhào ra "đu" liền =))

HailuaSG
27-02-2014, 23:27
Vẫn tiếp tục hóng...hay quá anh :D
Cũng may là có GPS để biết là lạc đường, còn không thì chắc cũng teo rồi anh nhỉ.
Em đang tính là chừng nào sắm được 1 cái GPS thì mới dám đi cung này (c)
Đi 722 cũng không cần GPS lắm đâu em. Chỗ có đường mòn thì bí quá ta cứ hỏi người sở tại cũng được :) Em thử tìm hiểu chức năng GPS của smart phone xem sao, tính ra giá cũng ngang ngang với con Etrex H bèo, ngoại trừ Etrex H chống nước tốt, hôm trước anh lội suối vấp chân té cái đùng mà GPS vẫn chạy tốt (c)

HailuaSG
05-03-2014, 13:18
Giữa chiều tà, trời nhá nhem, 3 xe giữa đường vắng chụm lại nói chuyện. Một anh cứng tuổi chở theo con và 1 anh tre trẻ. Anh cứng tuổi là thổ địa vùng đó, gì cũng biết. Cơ bản là muốn đến con suối nước nóng đó thì ảnh phải quay xe đi ngược lại. Đường đến suối qua 1 lối mòn nhỏ xe không đi nổi, kể cả ảnh, phải bỏ xe lại lội bộ vài km :( Ảnh khuyên nên quay zìa tắm suối nước nóng khác gần hơn. Haizzz! Lúc đó chỉ cần tắm thôi chả cần gì :D Suối nước nóng mới chờ người khác "chinh phục", "khám phá" vậy. Anh kia chở con về rồi dẫn tiếp tới suối nước nóng ảnh nói. Cơ duyên trùng hợp không tránh được mà. Tới ngay chỗ này (http://dulichgo.blogspot.com/2012/06/suoi-nuoc-nong-long-am-rong.html) Dự định tắm 1 mình giữa rừng, giờ tắm suối nằm gần đường nhựa, ngay chỗ xô bồ, trước khi đi có xem qua báo chí tham khảo, ban ngày tắm thế này thì hơi... lộ liễu :)) May mà lúc tới trời vừa kịp tối ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/images590679_xa_hoi_2_zps6399fa9c.jpg

Trước khi tắm thì phải ăn cái đã. Thế là 2 người 2 xe tấp vào quán phở. Lúc nói chuyện mới biết ảnh là thổ địa thứ dữ, biết luôn anh Đông kiểm lâm, từng làm công nhân xây dựng con suối nước nóng mình định tìm. Hình như công ty thủy điện đang đầu tư vào đó. Suối đó nhiệt độ cao nóng hơn suối ngoài này. Nói chung ảnh còn biết nhiều thứ, 1 "kho tàng kiến thức" cho những ai muốn tổ chức tour, ảnh biết luôn suối nước nóng thứ ba-chưa có trên bản đồ. Tiếc là hôm đó ảnh gặp hailua tự kỉ, không xin sđt, kể cả tên của ảnh cũng không biết luôn :( Ảnh hỏi có còn muốn tìm suối thứ hai không, sáng mai đi sớm ảnh chỉ đường vào :) Nhưng kế hoạch là... ngủ nướng thẳng cẳng :D Thế là từ chối. Ăn xong thì mỗi người cũng có kế hoạch rỉêng. Hailua thì đi tắm suối nước nóng :) Còn ảnh thì về... trình diện vợ =))

HailuaSG
05-03-2014, 23:45
Vậy là rời quán quay về cạnh suối nước nóng Đạ Long thuê phòng trọ, chỉ cách suối chừng 20m, hình như chủ dãy phòng là chú Quảng. Cất xe ngồi nghỉ và quan trọng là... nắn lại xương cốt :)) Nếu theo kế hoạch tắm giữa rừng rồi ngủ rừng chắc banh xác quá :( Cứ tưởng trời tối về khuya sẽ ít người tắm, ai dè càng tối càng đông, nam thanh nữ tú lũ lượt kéo tới nô đùa nghịch nước :D Thích quá. Phải ra tắm chung mí được (beer) Hôm đó ai đi tắm cũng mang theo ca múc nước, còn tay 2lua "chơi đẹp" mang theo cái nồi du lịch mini Aloc múc nước giội =)) Dị hết chỗ nói :D Eo ôi! Nếu không dị chắc ít người lạ dám tắm tối khi mà xung quanh đều nói chuyện bằng ngôn ngữ lạ ;) Đi tắm ngoài mang quần áo thay còn mang theo cả camera, nhưng không xài chức năng hidden dìm hàng đồng đội :)) Với người lạ không dám dìm, khéo lại bị người ta trấn nước cho lòi họng (NO) Chỉ chụp 1 tấm cho nhớ khung cảnh huyền ảo tối đó.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1700_zpsdaca00a8.jpg

Lại xây gì đó. Càng đến sau càng mất dần cơ hội thưởng thức nét hoang sơ bình dị.

HailuaSG
06-03-2014, 12:05
Tắm rồi mới hiểu sao tối khuya mà nhiều người vẫn nườm nượp kéo tới. Trời lạnh mặc xác trời lạnh, ai cũng giội nước khí thế :)) Nước thì hơi nóng so với suối nước nóng ở Bình Châu. Không giội thì lạnh mà giội thì nóng :shrug: Nói túm lại phải đều tay. Đó là một nghê thuật ;) Nhưng mềnh có biết chi cái nghệ thuật ấy. Giội nhanh rồi lát sau nghe trong nước có mùi gì đó :( Nghe nói suối ở đây có nồng độ lưu huỳnh cao nhất đây, nhưng mùi không giống, giống mùi thịt bò tái hơn =)) Nếu tắm suối mới nóng hơn thì chắc đã ngửi thấy mùi thịt chín =)) Chắc mới xơi phở bò nên nghĩ lung tung đây :) Nghệ thuật có pha lẫn ẩm thực là thế đó :))

Tắm xong chạy lẹ về phòng trọ thay đồ rồi ngủ. Chú Quảng tới thăm và xin tí huyết-í lộn-xin cái mùng cho gia đình kế bên. Có con nít à?! Thôi cứ lấy đi chú! Lại mắc võng mùng, có thêm cái mền dày cui của xứ lạnh thì quá tốt rồi. Tối đó ngủ ngon.

HailuaSG
06-03-2014, 12:13
Sáng ra ăn sáng bằng món tủ đúng gu: lương khô bay =)) Xong xuôi rồi trả phòng. Bao nhiêu đây ta? Hôm qua chú Quảng nói "Muốn đưa bao nhiêu thì đưa." Hay! Cháu thích phong cách thoải mái mà khẳng khái thế lớm (c) Thế là ngồi đếm... tiền lẻ để riêng =)) Bốn... mươi... lăm... nghìn... năm trăm đồng. Năm trăm lẻ cũng có. Ngạc nhiên nha chú :))

Sáng ra cũng hỏi chú Quảng muốn bao nhiêu. Chú đưa ra con số 50.000đ, còn số mềnh dự tính cứ như đấu giá ấy: 45.500đ =)) Coi như bù lại cái mùng vậy. Nói vậy thôi chứ dân ở đó dễ tính, gặp người lỡ đường xí xóa cho qua hết :)

Lại xách xe lên đường, mà đường nào đây nhỉ?! :( Đi qua 722 1 mình á? Chưa điên đến mức đó. Kể cũng lạ, trước khi chấn thương sọ não thì "điên" hết cỡ, bị rồi thì hết điên. Y học nên nghiên cứu cái này =)) Đi 1 mình tự kỉ nhưng cần người bọc lót. Vinh dự được trao cho nhóm Ruby_Chu (c) Trước 1 ngày còn có nhóm chị BBO đi hướng ngược lại, nếu nhóm đó tắm suối nước nóng thì chắc gặp rùi. Mà nhóm Ruby đi đường nào đây? So với thời mới đi đường sông thì giờ có thêm đường mới cho xe kéo gỗ. Buổi tối nói chuyện với "thổ địa" toàn nói về đường mới, đường cũ không bận tâm nhưng đến lúc cần thì... không nhận ra (NO)

HailuaSG
15-03-2014, 19:20
Dự định là cứ lẳng lặng đi trước nhóm "bọc lót" 1 chút. Phải biết nhóm Ruby_Chu đi lúc mấy giờ mới canh "1 chút" và ngủ nướng tối đa được :)) Vậy mà tối hôm trước gọi không được :( Tưởng ẻm đổi số nên nhờ vài người trong nhóm 722R cũ lên net truy sát-ý quên-truy số giùm :D Vẫn không gọi được. Gay go rồi.
Sáng ra suy tính quyết định đổi sang đi đường cũ nhập nhóm Ruby_Chu luôn cho chắc cú :) Mà đường cũ không còn cũ nữa rồi. Vậy là gọi ông caonguyen_dỏm hỏi đường. Hỏi thế ổng cũng bó tay :help Trễ quá rồi. Vậy là lại sang phương án cũ: đi đường mới, nghe đâu nó là đường tắt gần hơn, hi vọng sẽ "đi tắt đón đầu" trước nhóm Ruby, nghe đâu là đường dành cho xe kéo gỗ mới mở 2 tháng, lại lủi ra trước con dốc 45 độ-mục tiêu chính của chương trình (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1704_zpsaf155d9e.jpg

Buổi sáng hôm đó rất nhộn nhịp. Con dốc đầu tiên, không cao, nhưng để lại ấn tượng khó phai :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1706_zpsbab86d36.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1708_zps8432bf09.jpg

HailuaSG
16-03-2014, 12:11
Nhìn mọi người leo dốc thích quá. Háo hức xông qua. Qua đoạn cua dốc trong hình trên, còn 1 khúc ngắn nữa thôi. Cố lên! (nói thì dễ vì xe è ra mà chạy chứ người chỉ kéo ga thôi =)) ). Cả việc "chỉ kéo ga thôi" cũng là vấn đề to lớn vĩ mô, vì kéo hết cỡ mà máy nổ "khục khục", xe giật giật rồi... tắt ngúm luôn. Tiên sư cái xe bị nghẹt bình xăng con! :help Không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì đang bận tâm nghĩ về... hậu quả-í lộn-kết quả :LL Làm sao đây? Không có đồng đội nào hỗ trợ hết. Nếu mà nhập nhóm Ruby thì nhóm đó từ chức năng "bọc lót" phải chuyển sang "kèm người" và "đổ bê-tông" trước mỗi hố to, hố nhỏ, vực sâu, ổ gà đây =)) Cái chân đã yếu giờ phải chống xe ngay đầu dốc. Còn 1 đoạn ngắn mà lên không được mới đau. Thế là phải làm theo tâm niệm "Quay đầu là bờ" (Ai ngờ gặp suối =)))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1710_zps5006bdd1.jpg

Hì hụi 1 lát cũng quay được đầu xe để xuống dốc. Vừa quay đầu xe thì chân cũng "đóng băng" hết chống. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc là "xòe". Ngày trước đi 722 thì "xòe" là chuyện thường. "Không xòe không phải 722!" Nhưng xòe xuống bùn thì... thường quá. Ngày xưa đường ngoại ô SG suốt ngày xòe chán rầu. Hơn nữa mấy ngày trước lúc lên dốc ở QL14 đã xòe 1 cú trên đá dăm rách cái quần. Lần này là đang xuống dốc, xe vừa lảo đảo, chân chưa bị kẹt như hôm trước. Tội tình gì mà xòe rồi trượt trên đất lẫn bùn (NO) Vậy là ma xui quỷ khiến đạp chân trái búng 1 phát bay ra khỏi xe. Vai vừa chạm đất cuộn người lộn 1 vòng cứ như trong lớp judo :)) Lớp judo có đệm còn ta có MBH, giáp gối, chỏ, bao tay... Ta nói bọc kĩ quá đau thì không đau, bên ngoài không thấy gì nhưng lộn 1 vòng thì cảm giác thấm tới tận óc. Thiệt là đã (c)

Dắt xe về qua suối, ngồi nghỉ. Vắt óc nghĩ xem sao xe mới xúc bình xăng đầu năm mà lại bị, chạy mấy ngày trước không sao, có lúc kéo hết ga cũng chạy tốt, canh ngay lúc lên dốc chưa đầy tải đã "out"-thật là đau. Nhưng cũng không nghĩ ngợi miên man được lâu, vì vài "sơn nữ" sắp xuất hiện và "quấy rối lòng ta" (NT)

HailuaSG
26-03-2014, 11:25
Công đoạn quay đầu xe cũng không đơn giản. Xe lỉnh kỉnh nhiều thứ quá, thế là tiện tay... quăng hết xuống đất :)) Cuộn đây to đùng cùng vài thiết bị tự chế cho xe leo dốc quăng hết. Quay xe về qua suối mới phát hiện ba lô lủng 1 lỗ lớn :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1714_zps6402036a.jpg

Thế là bắt tay khắc phục ngay kẻo ba lô "bốc hơi". Gấp quá tay áo dính chút xíu cũng "bốc hơi" luôn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1726_zps96d02a39.jpg

Tiên sư nó! Là cái "secret weapon" vật bất li thân trong những chuyến solo phản chủ "chơi" mình. Biết là vùng sâu vùng xa có nhiều lục lâm thảo khấu nhưng "phải có duyên mới gặp". Mình tin vào "duyên trời" nên chuyến nào cũng chuẩn bị dài hơi :D Nhưng... Đúng là VN ham to có khác. Thảo khấu cũng chỉ là người, vậy mà thiết kế cái secret weapon để hạ... khủng long, voi, tê giác (ở VN tuyệt chủng rầu) Lần này bị nó "cướp cò" là đáng. Bị ngoại cảnh tác động bỏ cuộc mới đau chứ giờ đây tình thế là: "Chỉ có ta mới hạ được ta" =))

Đi bộ lên dốc gom đồ về. Biết chắc là không kịp đi trước nhóm "bọc lót" Ruby. Vì an toàn tất nhiên phải bỏ qua 722 đường sông và chuyển tiết mục khác. Nói là "an toàn" chứ không đi chung, đi trước đặng lỡ có xỉu cái đùng thì cũng không phải "ngủ" giữa rừng mấy ngày, sẽ có người hốt zìa :)) Tiết mục cho 1 người 1 xe 100cc leo dốc đành bỏ lỡ. Phương pháp thì chưa được kiểm nghiệm, cứ để mấy tay tự kỷ tự làm, nói ra "đồng đảng" tụt cảm xúc, mất hết hứng thú (NT) Dù đã trễ giờ, chấp nhận bỏ qua đoạn vượt 722 nhưng vẫn không thể không rầu rĩ. Ngó cái nón nhớ lại cú lăn, coi như đủ phê cho bất cứ ai đi hết 722 lúc nó còn lầy ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1720000000000_zpsa8559dd4.jpg

Đang suy tư bỗng có tiếng vài em kéo gỗ xuống dốc. 1 em... 2 em... rồi 3 em. Các em cũng vừa lúc cần nghỉ giải lao thế là tấp vào hỏi han sự tình. Chuyện kể rằng...

HailuaSG
28-03-2014, 10:16
Các em ấy kéo gỗ nhỏ về làm chuồng gà hay gì đó. 3 đứa đứng ngắm nghía mấy cây gỗ rồi cãi nhau coi... cây nào đẹp =)) Nhí nhố như cái chợ nên lúa cũng bớt suy tư. Đang lúi húi soạn đồ thì 3 em vào tránh nắng và gọi lúa vào tránh nắng cùng. Ừ thì vào. Chào hỏi nói chuyện bâng quơ các em hỏi lúa: "Đang đi đâu? Từ đâu tới? Tới với mục đích gì? Có định bắt dâu không?" :)) Nghe lúa "thành thật khai báo" xong 1 em la lên: "Trùng hợp zậy! Người yêu con này cũng ở SG, cũng cận thị, cũng có tóc bạc giống anh." ;) Thâu rầu Lượm ơi!!! 722 không chỉ "cay" vì đường mà còn vì người nữa, lần này gặp phải thứ dữ rùi :help Nói tiếp cái xe, 1 em bảo kế nhà có tiệm sửa xe, cứ quăng xe ở đó, nghỉ ngơi xong rồi lấy. Kế đó các em "cố nài" lúa ghé nhà chơi, nghỉ ngơi, uống nước rồi về, đợi các em kéo thêm 1 lượt gỗ nữa nhanh thôi :) Nam cố nài "Đưa tay ra em kéo lên cho!" thì khó chứ nữ nài thì dễ thiệt =))

Các em lại tiếp tục đi kéo gỗ, 1 em quay lại đưa mình bộ xích quấn lốp bị rơi giữa dốc. Đúng là quý nhân phò trợ đây rồi. Nhưng sao chờ mãi chẳng thấy quý nhân quay lại. Lúc nãy quên nói rõ: rời 722 để đến chỗ khác nữa, kiểu này lại "vỡ kế hoạch" nữa đây :)) Các em đi rồi không gian im ắng, yên bình... rất thích hợp để... tự kỷ suy tư, lại nghĩ tới cái ba lô, rầu thúi ruột! Ba lô nho nhỏ xinh xinh vậy mà giờ đây nhìn thấy là giật mình :)) Sắp tới phải cải tiến secret weapon gấp. Nhưng... dù sau đó về tới SG em balodulichSG mắt chữ O mồm chữ A "Em không hiểu làm sao mà Mountauinsmith lại banh được" nhưng... kệ nó đi, ngủ mấy bữa trên cao nguyên lạnh thấu xương ngán rồi, khi về ưu tiên chế bộ sưởi ấm trước, nhưng (lại nhưng) SG nóng quá! Mất hứng rồi, rong chơi tiếp :))

Đã quá trễ, chờ mãi không thấy 3 em kia quay lại. Anh phải đi trước thôi các em à. Sau cú ngã, gác chân lại cong chèn vào cần sang số. Không lẽ dắt bộ zìa? Còn lâu! Tự xử luôn. Cây cọc sắt neo dây cho xe leo dốc giờ có chức năng khác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1716_zpsb9bddcbc.jpg

HailuaSG
03-04-2014, 23:58
Lết xe ra tới đường lớn, tìm được tiệm sửa có vẻ khang trang, tấp vào. Thợ sửa kinh nghiệm đầy mình, thắc mắc về việc xe nghẹt xăng bất chợt được giải đáp nhanh chóng :) Ảnh nói xe để lâu không chạy dễ nghẹt xăng hơn xe chạy liên tục, nhìn bình xăng con ổng đoán xe đã trùm mền vài tháng (c) Èo ôi trước giờ chỉ biết trước khi offroad phải kiểm tra nhông sên dĩa, điện đèn còi, nay có thêm món mới dành cho xe trùm mền :)) Còn cái gác chân hơi cong thì nhờ ảnh dùng sắt dài uốn lại cho đẹp. "KHÔNG ĐƯỢC! Đã hàn 1 lần, uốn 1 lần rồi, uốn nữa là banh, phải thay cái mới". Mà cả khu đó không có gác chân wave anpha mới đau. Kiếm được chỗ thay thì cũng quá 12h trưa. Vậy là tà tà ăn uống (lương khô bay muốn nhanh cũng nghẹn họng =)) ) Tuyến đường đi khác, không qua 722 đường sông, nhưng điểm đến vẫn theo lịch trình: Đà Lạt (c) Vào tới Đà Lạt thấy rất nhiều băng rôn quảng cáo lễ hội hoa gì đó, nhưng đã dính tới chữ "lễ hội" thì không hợp khẩu vị, không bận tâm lắm, thẳng tiến lên Langbiang luôn :) Tới chân núi Langbiang, gửi xe xong thì trời tối thui, vừa bước qua cổng bảo vệ thì 2 bác bảo vệ gọi vào "uống trà" (beer) Cái dáng đi khập khiễng của mềnh chỉ gây chú ý thua bọn next top model gì đó thui :)) Năn nỉ gãy lưỡi mà 2 bác không cho leo vì "làm bảo vệ mấy chục năm chưa từng gặp thằng khùng nào leo ban đêm cả" =)) Thất vọng qué! Quay ra chỗ gửi xe, chờ bão tan rồi lại "lên đỉnh". Nói chuyện với anh chủ bãi gửi xe, mới biết bảo vệ làm gắt là có nguyên do. Trước nửa tháng có đợt lạnh khủng khiếp, dưới chân núi cỡ 18 độ C, trên đỉnh còn thấp hơn nhiều. Thêm nữa có 1 nhóm leo ngày nhưng tối nhậu nhẹt hát hò, chắc ăn mừng cho chuyến "chinh phục, chinh phạt, khám phá, trải nghiệm..." gì đó rồi nửa đêm lạnh quá 1 em lăn ra xỉu, phải gọi cấp cứu khiêng xuống, rần rần náo động cả núi rừng... Gì kì zậy?!! Leo Langbiang là tiết mục cuối mà chưa chi đã gặp trở ngại "đắm đuối" chịu sao nổi. Vậy là "kéo ghế lại gần" anh chủ quán thủ thỉ chuyện thầm kín: tìm cách đi chui =))

HailuaSG
04-04-2014, 12:05
Ngồi nói chuyện chừng 30' thấy hơn chục xe người dân bản địa chạy lên núi, thiệt là ham. Tính ra bắt xe quá giang mà sợ bản thân nhát và lười lại gặp người cao hứng chở lên đỉnh rada thì chuối :gun Chuyện thì mỗi bên theo 1 hướng. "Bên kia" hỏi mềnh lên đỉnh có ăn uống nhậu nhẹt gì không-> "Không anh ạ"-> "Lần sau có đi đông, nếu cần rượu thịt đồ nhắm thì gọi đặt trước, quán sẽ chuẩn bị". Không biết giá cả thế nào, có cạnh tranh không, nhưng cứ đưa thông tin để mọi người tham khảo vậy.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_2004_zpseb60f7ca.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_2005_zps52113fd3.jpg

Nói chuyện 1 hồi, phương án là đi vòng qua lối bên phải cổng vào, đi 300m qua bãi chăn ngựa rồi leo lên đường nhựa, đi thêm 1 khúc thì khuất ánh đèn phòng bảo vệ. Phù! Tội lỗi đã hoàn thành 1 nửa :)) Lát sau lại có 2 xe máy thả dốc đi xuống, ngang chỗ mình thì 2 xe rà rà chậm chậm, xì xầm to nhỏ gì đó :( Đang hồi hộp (triệu chứng thường thấy khi làm chuyện "tội lỗi" =)) ) thì 2 xe quay đầu tiến về phía mềnh. "Anh gì đó ơi!!!" Là giọng con gái. Mừng qué. Làm hết hồn hà :)) 1 nam 2 nữ dừng lại hỏi thăm mềnh đi đâu. Các em hỏi thì cứ nói bừa là lên đỉnh thấp rada có resort đông người, nói đỉnh Lang tụi nó báo chính quyền thì mệt :( Tiếp, em nó nói ra ý định vừa nghe mà rùng mình: "Anh cho em theo với. Hãy đưa em đi leo núi" =))

HailuaSG
08-04-2014, 00:25
Nhóm 3 em đó chỉ là ngẫu hứng thôi. 1 em nữ xì tin, xì dâu sợ leo rồi xì... khói nên lung lay tinh thần rồi bỏ cuộc sau 5 nốt nhạc :)) Xin cảm ơn... và... xin cảm ơn. May mà các em không leo chung, nếu không biết đâu lại có trường hợp thứ hai xỉu trên đỉnh :help Con đường vắng lặng lại thuộc về riêng ta. Thích đi 1 mình tự kỉ nhưng đôi khi gặp các em cũng vui, đỡ nhàm, sợ nhất là buồn ngủ :( Trước đó leo Bà Đen đường cột điện khởi động cứ 30' lại ngủ 1 giấc. Lần này không bị triệu chứng đó nữa, chắc vì lạnh, và tiếng gió thổi các ngọn thông rào rạt nghe như sắp chuyển mưa. Mỗi lần như vậy lại giật bắn người, bước nhanh và dáo dác tìm chỗ... giăng võng, vì chỉ đem theo tấm poncho, áo mưa vứt lại sau khi hỏi thăm tình hình thời tiết chỗ gửi xe. Nhưng may mà chỉ là báo động nhầm thôi. Bình tâm lại thì tà tà tiếp :D Thỉnh thoảng ngắm ánh đèn phía Đà Lạt, chán thì ngắm... ngọn cây, rồi ngắm sao

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1727_zpsc86313dd.jpg

Mốc thứ nhất là đây:
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1739_zpsda1c7fcb.jpg

Hồ chứa nước suối mát lạnh. 8 năm trước leo với 4 đứa khác, nhờ thằng bé người dân tộc dẫn đường rừng không qua 1m đường nhựa nào. Đem không đủ nước, đến lúc lết xuống được hồ nước này thì 5 thằng uống say sưa. Giờ nghĩ lại vẫn thèm, nhưng hem dám uống, thời đại ô nhiễm có khác! "Suối đó... ta đây.. mà bạn cũ... đâu zồi?" :D

Mốc thứ 2:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1743_zps04f69989.jpg

Vậy là hết đường nhựa, không còn đám xe jeep bên trạm rada chạy lên chạy xuống ồn ào nữa, bỗng dưng thấy buồn. "Có khách không mời nào tới nói chuyện hem?"
Thắc mắc xong chợt nghĩ đến... ma :)) Tò mò không biết ma nữ người dân tộc ra làm sao =))

HailuaSG
09-04-2014, 19:26
Nghĩ tới ma lại thấy... cô đơn :D Nhưng không mong ma nữ ra làm bạn. Vừa đi vừa nghe ngóng. Đằng trước, đằng sau đều im ắng, chỉ có tiếng gió rít, tiếng chim, tiếng quạ đều có, chỉ vắng tiếng người :( Chắc chẳng ai leo Langbiang ban đêm thật. Thôi đành kiên nhẫn lên đỉnh chắc có người đợi sẵn. Lần này leo Lang thấy lạ lạ. Hình như mấy bậc tam cấp gỗ được làm sau nầy, ngày xưa leo không thấy. Lúc leo thì nóng hừng hực, nhưng mỗi lúc nghỉ giải lao thì lạnh tê người. Lạnh cũng hay: không lo buồn ngủ, không lo muỗi :)) Lúc nghỉ mệt tắt luôn đèn pin đeo trán cho tiết kiệm :D Nhóm khác leo mà bất ngờ thấy chắc tưởng ma núi xỉu hết qué =)) Cuối cùng cũng hết đường, tức là tới đỉnh :D
Mệt và lạnh run người cũng phải lôi máy ra, dự là chụp ma, không có ma thì chụp gì đó:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1744_zps406d4f5b.jpg

Nói "tới đỉnh" chứ không phải "lên đỉnh" vì hơi bị tụt cảm xúc. Trên đỉnh chả có ai :LL
Nhìn về Đà Lạt phồn hoa đô hội:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1749_zps6a62ac67.jpg

Chi phí tiết kiệm hết cỡ, toàn ăn lương-khô-bò, bữa cuối mới được tàm tạm:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1754_zps9f7c706c.jpg

HailuaSG
15-04-2014, 12:05
Ăn uống xong bữa "đạm bạc" đó thì người cũng... hứng đủ gió :D Trên đỉnh không có cây to, chỉ có 1 ít lau sậy, gió thổi vù vù. Vậy là thu dọn hành trang... leo xuống :( Ăn rồi có khác. Lại bước ào ào (c) Vừa đi vừa tự nhủ: "Chậm thôi. Đừng xuống chỗ có người, nhất là... phòng bảo vệ" =)) Vừa đi vừa tìm cặp cây to đẹp giăng võng. Xuống 1 chỗ có địa thế đẹp, nhìn đắm đuối và... bước hụt chân, lăn 1,5 vòng. Chắc là điềm báo của các chị em ma nữ dân tộc đây :) Ai sợ ma chắc chạy thẳng xuống núi chứ lúc đó chỉ mong có ma mà tâm sự :D Buổi sáng lăn 1 vòng thì phấn khích chứ buổi tối lăn xong chỉ muốn ngủ. Giăng võng xong xuôi thì việc cuối là hoàn tất bữa "đạm bạc" cho dễ "thăng" =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1559_zps34f92046.jpg

Chai đó chỉ còn lại chút ít, vét và "vắt" sạch cho vào chai nhỏ chứ làm gì có sức mà mang cả chai to thế kia. Tác dụng rất hiệu quả. Đêm đó các em ma nữ phải thất vọng thôi vì có kẻ "trọng rịu khinh sắc" uống xong ngủ thẳng cẳng =)) Cả chuyến đi thì tối đó ngủ ngon nhất, cũng không thấy lạnh như hôm trước :)

BlackBird
16-04-2014, 00:07
Anh HaiLuaSG ơi! Sau chuyến đi anh đã biết cách chữa bệnh "ngợp xăng" chưa. Khi mà k có máy móc ấy ?

Em thấy người ta lúc sửa làm thế lày:
- Khóa xăng -> rút ống xăng ra (lúc này xăng chảy rỉ rỉ như em bé mới tập tè :)) ) -> bóp lại cho k chảy ra quá nhìu -> mở nắp bình xăng -> 1 người lấy tay che miệng bình xăng lại -> thổi khí bằng máy từ cái ống xăng bên dưới -> sau đó xăng chảy bình thường trở lại.
Mấy anh thợ (ở Định Quán em sửa hôm sau Tết) bảo là đậy nắp bình xăng vừa thôi. Đừng để kín :|

Em đang nghĩ có thể dùng miệng thổi không?

Nhỡ ngậm 1 tý xăng thì k biết có ngon không ? =))

Đùa tý chứ em hỏi thật đấy :|
Chúc anh nhiều sức khỏe :D 30/4 em đi xòe 722 với chị BBO đây :v

HailuaSG
17-04-2014, 19:57
Anh HaiLuaSG ơi! Sau chuyến đi anh đã biết cách chữa bệnh "ngợp xăng" chưa. Khi mà k có máy móc ấy ?

Em thấy người ta lúc sửa làm thế lày:
- Khóa xăng -> rút ống xăng ra (lúc này xăng chảy rỉ rỉ như em bé mới tập tè :)) ) -> bóp lại cho k chảy ra quá nhìu -> mở nắp bình xăng -> 1 người lấy tay che miệng bình xăng lại -> thổi khí bằng máy từ cái ống xăng bên dưới -> sau đó xăng chảy bình thường trở lại.
Mấy anh thợ (ở Định Quán em sửa hôm sau Tết) bảo là đậy nắp bình xăng vừa thôi. Đừng để kín :|

Em đang nghĩ có thể dùng miệng thổi không?

Nhỡ ngậm 1 tý xăng thì k biết có ngon không ? =))

Đùa tý chứ em hỏi thật đấy :|
Chúc anh nhiều sức khỏe :D 30/4 em đi xòe 722 với chị BBO đây :v

Vẫn chưa em à :D Cú đó ngộp không theo chu kì nên lãnh đủ, sau này bảo trì đều đặn chắc không sao. Mà bình xăng con xe anh bị đóng cặn dày lắm. Thấy thợ chuyên nghiệp dùng đủ thứ đồ nghề cạo, moi, móc... rồi dùng hơi nén thổi mới sạch được. Mà sạch rồi để vài ngày không chạy mới đề pa nó lại giật giật yếu hơi. Giờ đi ngang cái xe mà nhớ thì giật, xốc cho nó vài phát :))
Đi với chị BBO thì em khỏi lo, có dữ như sông Đà thì cũng thành "sông Đông êm đềm" mà thôi :LL 30-4 muốn xòe ở 722 thì phải lập đàn cầu mưa =))

HailuaSG
22-04-2014, 13:02
Buổi tối trên Langbiang có ma hay không thì chưa biết, chưa kiểm chứng, cứ coi như "có thể có" đi, để còn có hứng quay lại leo đêm thử tiếp =)) Sau "bữa tối đặc biệt" có món mặn, có thịt thì bữa sáng này khá là đặc biệt: cá hộp ăn với... lương khô bay :)) Vấn đề là hộp cá này bự gấp 5 hộp nhỏ thông dụng thường thấy. Vậy là ngồi hì hụi "chiến đấu" tiếp trên 1 mặt trận khác, đã cất công đem lên, quyết không để dư đem xuống. Đang lúc "khổ sở" với hộp cá thì 1 đôi Tây ba lô đi ngang, sớm thật, ngày trước đang leo lên buổi sáng cũng thấy 1 đôi Tây đang leo xuống. "Hi"->"Hi". Mém lộn thành "Help" =))

Cuối cùng cũng "giải quyết" xong hộp cá, nhanh chóng thu dọn hành trang xuống núi. Buổi sáng trên Lang nhộn nhịp hơn hẳn, giữa đường lại gặp 1 nhóm khác đang leo lên. Đang cột lại dây giày, 1 em nam hỏi thăm tình hình, vừa trả lời xong thì 1 giọng oanh vàng vang lên: "Anh là hailua phải hem?" Nhìn lên nhận ra em ấy nhưng xây xẩm mặt mày, choàng váng 5s. Tiếp: "Em là Ruby nè"

Ờ anh biết em là Ruby. Tại sao??? 2 hôm trước liên tục gọi cho em chỉ để hỏi "em ui, giờ em nơi nao? Nhớ em thì biết nàm thao?" Zậy mà không bắt máy :( Chỉ cần nghe reply "Em đang ở 722, muốn đi thì nhập bọn ngay" là "chuyện giữa 2 ta" đã khác rùi :D Haizzz! Tự kỷ tính không bằng trời tính mà! Phút cuối đuối cần "đu" cả bọn mà không thấy đâu :gun Mình thì phải bỏ 722 còn nhóm này hình như thêm trò? Trước đó la liếm đâu thấy tiết mục leo Langbiang. Haizzz! Tự kỷ tính không bằng cả đám tính. Đang quay cuồng tiếc rẻ 722 thì em í làm "sụp đổ" ngay bởi lời mời: "Leo tiếp phát nữa đi anh!" =))

Lấy cớ ăn nhiều no bụng leo nữa thì nguy, phải có giải pháp an toàn, hỏi em í "có giấy không em?"->Câu trả lời đã được phổ nhạc: "Ở nơi ấy, không cần giấy... chỉ cần lá cây..." =)) Nghe tới đó lại có động lực lết xuống núi. Lát sau lết tới chỗ đặc biệt này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1755_zps62eabcf5.jpg

Chưa từng có cơ hội... mua vé.
Lúc thì đi vòng, lúc đi đêm, giờ có phải mua vé để... ra cũng mua nhưng không có ai. Toàn bị hoàn cảnh đưa đẩy! =))

HailuaSG
10-05-2014, 22:20
Tới đường nhựa tiếp tục xuống núi. Từ đoạn này xe jeep chở khách lên xuống trạm rada chạy liên tục ào ào nhìn mà ham. Đến gần chân núi thì gặp 1 nhóm tự phát đang leo, không balo không gì cả.... chỉ có khí thế thì hừng hực. Cũng phải ráng rảo bước đường hoàng khẻo tụi nhỏ thấy bộ dạng mình thảm hại quá lại chùn chân :D Lát sau xuống đến chân núi thì gặp 1 đôi đang ngồi chơi. Em nữ hỏi đường lên đỉnh, leo mệt không? Và vân vân... Lạ 1 điều là em nữ nhi có vẻ hào hứng leo, còn em 'nam nhi' vừa nghe đến chữ 'leo' thì méo mỏ =)) Vậy thì càng phải leo. Thế là hót cho em nữ nghe rằng leo không mệt lắm đâu, đã lắm, cảnh đẹp lắm... Không biết kết quả thế nào nhưng hi vọng em nữ đó lôi kéo được em nam lên đỉnh cho cả hai nếm mùi đời =))

Chen qua cả đoàn người lúc nhúc gần cổng rồi cũng về đến chỗ gửi xe. Lấy xe rồi việc tiếp theo là cần chìa khóa xe. Không có :help Đang ngẫm nghĩ nó có rớt chỗ giăng võng ngủ không, định bụng 99,99% sẽ... leo Lang phát nữa rầu :D Lát sau lục lọi mở tung cái võng ra cũng thấy chìa nằm lọt trong đó. Nhưng đến lúc nhìn kĩ thì bộ chìa thiếu thiếu gì đó:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_17630000000_zps06900919.jpg

Lần trước đi 722R với cả nhóm, chìa mỗi người có 1 món kỉ niệm mà:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3165_KN_zpsba7ed289.jpg

Cha chả tức. Mất rùi. Chắc lúc té hôm trước, hoặc... hôm trước trước nữa (BB) Sau chuyến này đổi cung thành 722F được rùi. F là Fake á :D

F hay R, đường rừng hay sông... không quan trọng nữa. Mấy trò đụng chạm ngay yếu điểm nghĩ lại hãi quá. Nhớ nhà rồi. Về thôi. Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Đường về được tưởng thưởng thêm vẻ đẹp sót lại cuối cùng của mùa cũ, hình ảnh đẹp cũng để kết thúc chuyến đi:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/722R-2013/IMG_1759_zpsd413086b.jpg

HailuaSG
07-09-2014, 19:29
"Thác Gấu ta sẽ trở lại!!!" Sau mấy tháng ròng thì "sẽ" trở thành "đã". Cứ như định mệnh, hỏi anh pmtrung đủ thứ về sâu bệnh, nấm hại cây... trước khi đi NCT để leo cây Tung 500 tuổi... Vậy mà phút cuối đổi plan cái rụp trong 5 nốt nhạc. Lúc đến thác Gấu rồi, ta nói thiệt là đã! Mặc dù lúc đi cũng thật là vả.

Tới thác Gấu lúc 19h. Chốn nương thân lần trước đây:

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2385_zps04399e12.jpg

Lần này quyết lên đỉnh thác, trước là tìm hiểu xem nước của thác từ đâu ra, sau là "chơi cho đã" :))

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2389_zps863ed51f.jpg

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2396_zpsd6504e86.jpg

Ở đâu cũng có phá rừng.

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2404_zps325acdd7.jpg

Cuối cùng cũng lên đỉnh thác. Ngắm cảnh xa xa:

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2434_zps1caf08b1.jpg

Gần hơn chút nữa:

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2430_zps74a2e647.jpg

Gần chút nữa:

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2436_zpse678ed3c.jpg

Gần quá! Em sợ!!! :)) Giờ nhìn lại đôi giày, thật gớm! Đối lập với sợi static 3,7 tấn được "cưng chiều" sạch sẽ.

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2428_zps2d19a2b8.jpg

HailuaSG
16-09-2014, 20:53
Thật là cái tật không chừa cái tuổi :T Leo cây Tung rất cao, cần nhiều "đồ chơi" xịn. Thế là gói gém để riêng 1 bên. Phút cuối đổi cung cái rụp. Ngẫm là không leo, chỉ tuột thác na ná trò ở Datanla thôi. Vậy nên vội vàng gom vài món để tuột vách. Thiếu vài món quan trọng, nhưng cũng đủ để "chơi đã". Túm lại là "Thác Gấu ta sẽ trở lại-lần nữa" :))

12h trưa xuất phát. Nếu sức vẫn như lần trước thì chắc phải hơn nửa đêm mới tới. May nhờ chút công lực từ... thuốc trị tai biến mạch máu não nên đi nhanh hơn. QL14 gớm qué! Hơn 15h mới tới Gia Nghĩa, đi qua chỗ cũ đợt 722R luôn

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2383_zps263b5320.jpg

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2379_zps7815d9f7.jpg

19h có mặt ở thác Gấu, ăn uống qua quýt xong thì ngủ. Lần này chuẩn bị cho việc ngủ chỉn chu hơn lần trước nên ngủ ngon hơn. Mọi người chú ý là ở thác Gấu, khu vực Đắk-nông, ban đêm sương lạnh đổ xuống như mưa, còn hơn cả Lâm Đồng, võng mùng hay lều đều nên có túi ngủ, không thì run lập cập cả đêm luôn :help

Sáng dậy thì mục tiêu không phải tới chân thác, mà là tới đỉnh thác, trước là xem nguồn nước cấp cho thác từ đâu ra, sau là "chơi cho đã"-theo cách của riêng mình, còn chơi thác kiểu Datanla thì... sợ ướt lắm =))

Đỉnh thác là vùng trũng bị bao bọc 3 phía, trong đó có đập nước thủy điện nhỏ. Xuống được đỉnh thác cũng không đơn giản. Lần trước đem dây VN cho xe leo dốc nên bó tay :LL Lần này đem rất nhiều dây USA cho người leo và tuột vách nên càng khó càng thích :D

Đầu tiên là xuống con dốc trơn trượt

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2391_zps648c34d1.jpg

https://i1264.photobucket.com/albums/jj492/Hailua_sg/722R-Thac%20Gau%20ver%202/2389_zps863ed51f.jpg