PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đường mới leo núi Bà Đen: đường Đá Trắng



tranduykts
02-01-2014, 22:32
Giai đoạn 1 của đường Đá Trắng với sự trợ giúp của anh Bé đã hoàn tất: Nối Vạn Pháp Cung và Chùa Hang, trải qua gần 4km đường đá tảng + dốc đá dài 700m + 1.5 km cắt rừng.

Giai đoạn 2 sẽ được mở trong năm 2014 với 2 nhánh
- Nhánh số 1: Đây là cung leo núi độc lập từ chân tới đỉnh: Từ đỉnh dốc đá cắt thẳng lên hướng đỉnh núi, tạo thành một đường riêng. Đặc điểm đoạn này là đường đi trong rừng, tương tự như đường Ma Thiên Lãnh
- Nhánh số 2: Đây là nhánh leo núi mạo hiểm gồm 2 đoạn:
+) Đoạn 1 từ đỉnh dốc đá 700m, cắt xuống dưới thác nước ở đường ống nước. Để xuống được đường ống nước, sẽ phải tuột dây xuống một vách đá dựng đứng khoảng 30-40m. Sau đó vượt cái thác ở đường ống nước và đi lên đỉnh theo đường Ống Nước

Hai nhánh này Anh Bé đã hẹn mình là sẽ mở trong một ngày nào đó.
Mình thì ngán mở đường lắm rồi, tốn tiền và tốn thời gian, ai đam mê thì phụ một tay. Giờ chỉ muốn đi chơi thôi.

+) Đoạn 2 là đoạn cắt từ đường ống nước ra chân vách đá dựng đứng cao khoảng 150m, riêng đoạn này mở chỉ để dành cho các nhóm leo núi chuyên nghiệp, có đồ leo núi chuyên dụng (hàng ngoại hơn chục triệu/bộ ấy). Đoạn này chắc mình không dám đi, và quăng cái ý tưởng ngu ngốc đó vào một chỗ thôi. Đục đường ra đó để ngắm cảnh.

Sau chuyến đi khai trương của nhóm ghềnh cực Đông. Những ai cảm thấy muốn đi, lượng được sức mình cứ liên hệ anh Bé. Đồ đạc để đi đường này nhóm ghềnh cực Đông 2014 đã chuẩn bị, kinh phí hết hơn 1 triệu.

Thành viên nhóm mình được quyền sử dụng free sau chuyến cực Đông, mình sẽ gửi ở nhà anh Bé. Ai đi muốn liên hệ thuê thì qua chỗ anh Bé luôn (tiền này mình không lấy, các bạn cứ gửi trực tiếp để hỗ trợ thêm cho anh Bé) , mình gửi ở đó để đi đường Đá Trắng và tập leo vách đứng ở núi Bà.

Lưu ý:
- Trừ khi bạn là người leo núi chuyên nghiệp, team của bạn rất mạnh và ít người, bạn tự đi thì không sao.
Nếu như lần đầu đi đường này tốt nhất bạn nên thuê anh Bé dẫn đường. Vì điều kiện đường này rất khắc nghiệt, vượt trội hoàn toàn so với đường Ma Thiên Lãnh.
- Đây là con đường khó và sẽ ít người đi được, nên các nhóm đi sau ý thức một chú, không xả rác vô cơ trên đường này, vì chẳng ai đi qua được đây mà dọn giùm các bạn đâu. Nhóm nào xả là biết hết.

Thông tin liên lạc.
*)SDT anh Bé:
- 0948 505 984
- 012 777 80 560
*) Facebook của mình có trong chữ ký[/COLOR]

tranduykts
02-01-2014, 22:41
ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT?

Bạn đã chán cảm giác "đi núi" (nghĩa là chỉ dùng chân để đi lên núi ấy) hoặc là chán cảnh đi núi mà toàn cây với đất, chẳng thấy đá đâu cả...
Bạn muốn leo núi đá, và được sử dụng các "kỹ năng leo núi", muốn được đu dây, leo vách núi...
Bạn chán Fansipan, Bạch Mộc, Tà Xùa, đường Ma Thiên Lãnh núi Bà Đen...
Bạn cần địa hình để luyện tập để nhảy ghềnh cực Đông toàn vòng...

Chẳng cần đi đâu xa, đường Đá Trắng ở núi Bà Đen là đủ.

2 điều tạo nên cái chất của đường Đá Trắng là:
- Đá tảng nối tiếp đá tảng, các bạn sẽ phải đi ngoài nắng gần như toàn bộ, phải sử dụng mọi kỹ năng leo núi, nhảy đá.
Sự khốc liệt của cái nắng, cái nóng sẽ nhanh chóng làm bị bị mất nước và kiệt sức, đá dưới chân thì như muốn nướng chín bạn. Đây là một thử thách thự sự.
- Một dốc đá khủng bậc nhất ở Việt Nam, có tại đường "Đá Trắng" núi Bà Đen (tên cũ Sườn Đá)
Con dốc này dài khoảng 700m, phẳng và nhẵn, là đá nguyên khối, từ chân dốc lên đỉnh dốc khoảng 250m độ cao, với độ dốc dao động từ 20%- 100% giày leo núi có thể bảm được nhưng không chắc ăn (bằng chứng là tình huống nguy hiểm kể trên), có những con dốc 200 % và vách đứng cao 30m không thể vượt qua chắn ở đỉnh dốc.
Phong cảnh trên dốc đá, phải gọi là "sa mạc đá mới đúng" thì trên cả tuyệt vời, cây mọc trên đá, thư thớt, mọc thành từng cụm, trơ khô cây và thỉnh thoảng còn vài lá đỏ, nhìn ngây ngất như trong phim. Chính anh Bé nói ở núi Bà Đen không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này.
Bạn sẽ được thử cảm giác đu dây, bám trên những dốc đá sâu hun hút.

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Datrang_zps52b6a0e2.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Datrang_zps52b6a0e2.png.html)

tranduykts
02-01-2014, 22:49
DỰ KIẾN THỜI GIAN

(Cho nhóm 10 người thể lực tốt)
Đi theo đường như trên sơ đồ (giai đoạn 1):
- Đoạn chân - đỉnh rừng đá số 2: 2 h
- Đoạn đỉnh rừng đá số 2 - cây dừa: 3h
- Cây dừa - chân dốc đá: 0.5h
- Chân dốc đá - đỉnh dốc đá ( chia top - buộc dây bảo hộ đàng hoàng): 2h.
- Đinh dốc Đá - chùa Hang: 2h30
- Nghỉ trưa 1'

Tổng: 11h

tranduykts
02-01-2014, 23:03
CÁC LƯU Ý:

Từ kinh nghiệm xương máu:
- Đường này chỉ dành cho những ai có thể lực tốt và phải có kinh nghiệm trekking
- Đường này chỉ dành cho các nhóm đi bài bản, kỷ luật tốt, leader bản lĩnh và kinh nghiệm. Sơ sẩy 1 bước trên 700m dốc đá là tai nạn (tình huống kể trên).
- Giới hạn tối đa là 12 người, tốt nhất là nên gọi anh Bé đi cùng, vì có nhiều tình huống xả ra không biết xử lý thế nào đâu.
- Đường này bắt buộc phải chuẩn bị dây và đai an toàn đầy đủ. Tối thiểu là 100m dây (50m là dây để leo - 50m là dây bảo hộ).
- Đối với những ai thích liều mạng , leo không dây an toàn (trừ những người buộc phải làm nhiệm vụ), leo theo chiều lên - có thể vẫn ok, nhưng không thể leo tay không theo chiều xuống mà không có dây,
- Leader (người dẫn đường) là người sẽ phải hy sinh trèo lên từng đoạn mà không có dây bám - đai an toàn, để cột dây cho mọi người lên. Có thể chỉ có một đoạn dây ngắn đề phòng bị trôi xuống chân dốc.
- Không thể đi lúc trời mưa, mùa mưa hạn chế đi.
- Tuân thủ tuyệt đối kỷ luật, leader phải những nhắc nhở và kiểm tra về 2 thứ quan trọng nhất: Nước uống - giày leo núi.
- Chia top ra (nếu đông người) và di chuyển hợp lý.

Về đồ đạc để đi cái này bắt buộc phải có:
- 5 lít nước: 3 chai 1.5l+ 1chai 0.5l. Trong đó nên pha đường glucozo vào 1 chai để bổ sung năng lượng cấp tốc.
Có thể có người sẽ uống ít hơn. Khi uống thì uống vừa phải thôi, xem đường còn bao xa để liệu mà uống nước.
- Giày có độ bám tốt và thoải mái (có độ đàn hồi để nhảy đá): Chỉ nên sử dùng giày bộ đội (có lót thêm) hoặc giày leo núi chuyên dụng. Nếu sử dụng giày cũ cần kiểm tra lại đế xem có đủ độ bám hay không. Các leader chú ý nhắc nhở thành viên điểm này, sơ sẩy trượt một cái là không gánh hết tội đâu.
- Balo có đai trợ lực (Cần nhất là đai hông, đai ngực nếu có càng tốt). Kiểm tra lại tình hình đai balo, 1 nhóm phải mang theo kim chỉ dự phòng.
- Găng tay hạt nhựa
- Quần thoải mái, đường này phá đồ rất dữ, sẵn sàng cho tình huống rách quần.
- Nên mang một áo thun bên trong để thấm mồ hôi và 1 áo dài tay bên ngoài để chống nắng.
- Nón rộng vành để chống nắng và mất nước.
- Đèn pin (để dự phòng)

Nhớ ăn sáng no, vì đi đường này rất mệt mà cả ngày sẽ phải trông vào bữa sáng.

Chúc mọi người có những trải nghiệm mới mẻ và an toàn ở đường này!

tranduykts
02-01-2014, 23:12
Phần hình ảnh minh họa, mình chỉ post 3 tấm cũ, từ chuyến mở đường đầu tiên, đoạn rừng đá,
Phần đẹp nhất là dốc đá 700m và hình ảnh chi tiết hẹn nửa tháng sau.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1456660_555389884540471_1844762563_n_zps27116d10.j pg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1456660_555389884540471_1844762563_n_zps27116d10.j pg.html)

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1471317_485839421529950_1328460326_n_zps71809211.j pg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1471317_485839421529950_1328460326_n_zps71809211.j pg.html)

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1479548_555389864540473_938463966_n_zpsf7c8e5dc.jp g (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1479548_555389864540473_938463966_n_zpsf7c8e5dc.jp g.html)

hoangmeo820
05-01-2014, 14:53
hóng......................................

sakuravn2008
08-01-2014, 18:14
Toẹt vờiiiiii

tranduykts
12-01-2014, 18:13
ÁM ẢNH CHUYẾN KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG (10,11,12/01/2014):

Chuyến này đi có 2 nhóm, với 2 dẫn đoàn là 2 người khai mở đường này:
- Nhóm Trần Duy: 14 người, 9 nam - 5 nữ
- Nhóm anh Bé: 9 người (kể cả anh Bé).

Quyết định gộp chung để di chuyển mình nhận được vào sáng sớm với sự ham hố của team anh Bé và quyết tâm của "người dẫn đường Ma Thiên Lãnh".

Mình đã nói trước với nhóm anh Bé là đi chung nhưng tách riêng, vì lực lượng của nhóm mình mạnh hơn (tất cả đều có kinh nghiệm leo núi), và có thể đi nhanh hơn.

Tuy nhiên vì ngay cả nhóm mình cũng có thành viên yếu và "nhát chân" dẫn tới cả nhóm không thể bắt kịp được tốc độ của leader và bị tụt lại đi chung với nhóm anh Bé.

Và từ đây là nỗi ám ảnh của đường Đá Trắng: Việc một số các thành viên không thể tự đi, và phải take care ngay cả những địa hình rất dễ dẫn tới trễ lịch trình nghiêm trọng:
- Đoạn từ chân -> đỉnh rừng đá 2: Đi trong điều kiện nắng nhẹ (khá thuận lợi), nếu như mình và anh Bé trong chuyến mở đường đi hết 40 phút thì cả nhóm đi mất hơn 3 giờ.

Tai đây mình yêu cầu anh Bé dẫn nhóm yếu xuống núi, vì mới chỉ đi được 1/3 đoạn đá tảng = 1/6 quãng đường đi trong ngày 1, lại đi trong điều kiện thuận lợi mà không qua được thì rất nguy hiểm (vì không thể tới điểm căm trại và không được tiếp nước) nếu cứ giữ cái tư tưởng "đồng đội phải cùng nhau để đi".

Mình cũng yêu cầu các thành viên mạnh phải mang bớt khối lượng cho thành viên yếu để đẩy nhanh tốc độ đoàn.

Như vậy, tại đỉnh rừng đá số 2: 11/22 thành viên phải rời đoàn xuống núi.
Còn 11 thành viên còn lại mình phụ trách tiếp tục dẫn nhóm đi theo lộ trình cũ.

Lúc này là giữa trưa, nắng rất gắt, biết là trễ nhưng phải cho mọi người nghỉ trưa hơn 1 tiếng

Vào 3h15 chiều, nhóm mạnh có mặt tại chân dốc đá nguyên khối, bắt đầu nối dây và vượt dốc đá.

Lúc này nhóm anh Bé đã gần xuống chân dốc, ngó thấy khả năng phải cắt rừng đi đêm rất cao, mình đã gọi điện cho anh Bé vòng lên Chùa để băng rừng qua đỉnh dốc đón nhóm mình.

Việc leo dốc đá này rất mất sức, nguy hiểm và mất thời gian để cột và nối dây, nhóm mình tiến sát đến đỉnh dốc vào khoảng 6 giờ tối.
Lúc này trời đã tối, mình không thể xác đinh được "cây đa" đâu cả.

Kiểm tra lại còn đủ nước và đồ ăn, trăng sáng soi rõ. Cả nhóm cũng rất bình tĩnh và vui vẻ, sẵn sàng nghỉ đên trên triền đá, không di chuyển nữa, đợi anh Bé cắt rừng qua đón.

8 giờ tối nhóm gặp anh Bé và cắt rừng lên chân thác nước đường Ống Nước, sau đó di chuyển về Chùa là 12h đêm.

Một chuyến đi khá kinh hoàng với nhiều người, và nhiều trải nghiệm + kỷ niệm.

Tại thời điểm trên đỉnh dốc chờ anh Bé, cả nhóm đội mạnh tuyên bố không đi cái đường quái quỷ này lần nữa. Ngoài việc bị vắt sức và phơi mình trên các rừng đá tảng, thì sự nguy hiểm đến tính mạng nằm trên dốc đá nguyên khối 700m.

Các thành viên có kỹ năng và bản lĩnh nhất phải liều mình lên trước cột dây. Đánh đổi sự an toàn của bản thân, có những chỗ quá dốc, người chỉ trực trôi xuống dốc, quá nguy hiểm, cả đoàn đều rất lo.

Rất may là cả nhóm, cả nhóm mạnh lẫn nhóm yếu về nhà an toàn trong tình trạng khá mệt mỏi.

tranduykts
12-01-2014, 18:44
CÁC CẢNH BÁO:
- Leader cân nhắc điều kiện những thành viên theo đoàn, tại những chặng đầu tiên, nếu như thành viên không thể tự đi được và cảm thấy khá mất sức không theo kịp đoàn, dứt khoát yêu cầu thành viên đó xuống núi và bẻ cung đi đường khác cho thành viên đó (nhất quyết không được cố, vì ảnh hưởng tới an toàn của thành viên và cả đoàn)

- Bắt buộc phải mang những đồ như mình đã nói ở mục đồ đạc, sẵn sàng cho việc trễ lịch trình, đi đêm, cắm trại giữa đường hoặc xuống núi giữa chừng.

- Đặt biệt chú ý mang đủ nước như mình đã đề nghị.

- Dây dùng cho đoạn vượt triền dốc nguyên khối phải là dây chịu lực có lõi, không đàn hồi ( tương tự như cuộn dây đường kính 10mm, dài 50m, nặng 5kg mà nhóm mính sử dụng hoặc dây leo núi chuyên dụng).

- Không được mạo hiểm trên dốc đá, ngoài những người bản lĩnh nhất làm nhiệm vụ, các thành viên khác tuân thủ tuyệt đối kỷ luật.

- Các nhóm không chuyên khi đi bắt buộc phải có người dẫn đường, khi cần là họ có thể cắt rừng được. Ngay cả mình đã đi rồi mà cũng không thể nhớ nổi tất cả lộ trình, đêm xuống là không biết đường luôn.

- Không di chuyển trên khu vực triền dốc khi trời mưa, đêm tối.

tranduykts
15-01-2014, 17:13
DỐC 700

Đây là chặng đắt giá trên đường Đá Trắng, muốn tới và vượt qua dốc 700 phải trải qua một đoạn nhảy đá tảng dưới cái nắng và nóng thiêu đốt tron 5-7 tiếng.

Các thành viên yếu sẽ gục trên đoạn đá tảng trước khi tới dốc 700 tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các thành viên này nên kết thúc hành trình và xuống núi sớm vì từ đây sẽ rất khó khăn và yêu cầu bản lĩnh.

Nhóm mình trong chuyến khai trương đã nối tổng cộng 12 đoạn dây 50m mà chưa áp sát được đỉnh dốc. Dự tính phần đá tảng nguyên khối lộ thiên kéo dài khoảng 700m như dự tính, phần bị cây bụi bao phủ còn kéo dài tiếp lên trên, tổng độ dài của phiến đá này hơn 1km - đây cũng là phiến đá lớn nhất Việt Nam nằm trên lộ trình một đường leo núi mà mình đã từng nghe.

Bao quanh bên này của dốc 700 là những đám cây bụi có lẫn "mắt mèo", rất khó chịu. Phần lớn dốc 700 này có độ dốc từ 20 - 40 độ, có thể bám mà leo lên không cần dây, tuy nhiên mình khuyến cáo các nhóm nên mang theo dây và cột lên trước đề phòng sự cố trượt chân rất nguy hiểm. Những đoạn ở đỉnh dốc có độ dốc rất lớn, dao động từ 45-60 độ, rất nguy hiểm để vượt qua, kể cả khi bỏ balo lại và đi người không đi lên. Leader và dẫn đoàn phải rất thận trọng khi mang dây lên trước để cột cho cả nhóm đu qua đoạn này.

Nếu cảm thấy không an toàn và thành viên nhóm không đủ bản lĩnh, các nhóm khác không nên liều mạng trên con dốc này nhé. Vì khi mở đường cả mình và anh Bé - dân địa phương đều đã bị trượt trên con dốc này. Rất may cả 2 bình tĩnh xử lý để lăn người vào vệ và hãm tốc độ trượt.

Hình ảnh rất nhiều, mình chỉ post 2 ảnh để các bạn có cái nhìn sơ bộ, phần còn lại đợi các bạn khám phá vào chính chuyến đi Đá Trắng của mình.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/datrang_zps95681a99.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/datrang_zps95681a99.jpg.html)
Ảnh: Độ dốc thực sự tại gần đỉnh dốc 700, tại đây dù leo 1 người nhưng dây dù màu xanh co dãn rất dữ, buộc lòng mình phải lên để đổi qua đoạn dây chịu lực lõi đặc

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/da2_zps4ac1f373.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/da2_zps4ac1f373.jpg.html)
Ảnh: "Ốc đảo" tại nơi rộng nhất dốc 700 - rộng hơn 150m (còn kéo dài sang phải màn hình)

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/a_zpsdc81fa72.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/a_zpsdc81fa72.jpg.html)
Ảnh: Leo tay trần và chân trần là bám tốt nhất, song thời điểm vượt dốc 700 là buổi chiều, đá rất nóng nên dễ bị rộp chân, nhưng nhiều khi vì sự an toàn của bản thân và cả nhóm vẫn phải đánh đổi

honggam84
15-01-2014, 20:19
mình củng vừa phuot một chuyến ở đó về :) rết thích có dịp sẻ đi nửa

timan
18-01-2014, 10:12
các bác chơi dữ quá!

bixycler
21-01-2014, 17:12
Nghe giới thiệu và xem hình thì mình thấy quá tuyệt vời... cho những kẻ như mình, liền nảy ra ý định xin đi theo... Nhưng đọc một hồi tới đoạn...


- Nhóm Trần Duy: 14 người, 9 nam - 5 nữ
...
Rất may là cả nhóm, cả nhóm mạnh lẫn nhóm yếu về nhà an toàn trong tình trạng khá mệt mỏi.
Thì mình quá bất ngờ vì số lượng và thành phần người trong nhóm đi lần đầu tiên của bạn như vậy! Dù cho bạn có tài đến cỡ nào cũng không thể "bắt cơ" của mọi người hết được. Với những môn thể thao cực đỉnh (extreme sport, có người dịch là "TT mạo hiểm") thì một team phải biết rõ nhau và không quá 5 người được, nếu nhiều hơn thì phải tách ra nhiều team.

Thành thật xin lỗi bạn Duy vì chưa gì hết đã "sửa lưng" bạn rồi, nhưng đó là góp ý chân tình và vô tư, hi vọng bạn không để bụng.

Sở dĩ mình bức xúc như vậy là vì mình cũng đang chơi một môn thể thao cực đỉnh nữa là freediving (lặn tự do, lặn nín thở), trong đó có câu "Không bao giờ lặn 1 mình" là quy tắc an toàn mà ai cũng phải nằm lòng, nhưng thực tế thì các dive master cứ nói với nhau "(master) đi một mình còn an toàn hơn đi với new bies". Và cả thảy những lần khảo sát của mình từ 1 người, 2 người đến 3 người (đều là master) đều suôn sẻ và có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng cũng khổ vì cái vẻ ngoài "hấp dẫn" của nó mà hễ để lộ ra ngoài một tí là cả đám bu vô (dân mình nói thiệt "ham vui" mà ít khi lượng sức) và khổ là chưa có lần nào tổ chức cho nhóm đông đi mà mình chưa gặp vấn đề (mình thì kĩ tính nên phải đảm bảo mọi thứ "ok" hết rồi mới dẫn mọi người đi, nhưng trong nhóm master lại có bác trưởng lão tóc bạc phơ phơ mà luôn thích đông vui nên cũng khó lòng cản được.)

Đó là vài điều tâm huyết mà mình muốn chia sẻ với bạn.

Còn riêng về mình thì từ skiing, cycling, trekking, đến freediving, rock climbing mình đều thích. Hân hạnh được làm quen với bạn.

tranduykts
21-01-2014, 19:04
Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng, có lẽ bạn góp ý nhầm chỗ :shrug:
Lý thuyết môn chơi của bạn áp dụng không đúng chỗ rồi. Đây là núi Bà Đen, đây là đường leo Đá Trắng.

Nếu như các bạn lập nhóm để đi đường Đá Trắng, mình góp ý về số người đi cung này sau khi đã tuân thủ các điều kiện về:
- Thể lực, kinh nghiệm trekking của thành viên phải có.
- Hiểu biết và chuẩn bị kỹ lưỡng về đường leo Đá Trắng của leader
- Người dẫn đường

Từ kinh nghiệm xương máu:
+ Số người đi cung này tốt nhất là 8-12 để đảm bảo vừa đủ vui, vừa đúng lịch trình.
+ Nếu nhóm của bạn nằm từ 15-20 người nên tách nhóm, và phải có anh Bé dẫn đường
+ Đường này không thể đi nhóm trên 20 người, vì không kịp để tới điểm tiếp nước, và chỉ cần một ngày chưa qua được đường Đá Trắng là cái nắng và sự chùn chân (vì chờ nhau), các bạn sẽ không thể đi ngày thứ 2.

Hiện tại chỉ có mình và anh Bé là hai người biết rõ đường này, đầy đủ dụng cụ hỗ trợ để đi.
Nên có nhóm nào đi đường này, nếu cần mình sẽ gặp mặt trực tiếp để tư vấn.
Chúc các bạn có những chuyến đi thật thú vị.

vietnguyen
21-01-2014, 20:34
Em tính sau Tết 1 mình mò thì theo đường các bác đã mở đã đi theo được chưa ợ?

tranduykts
21-01-2014, 22:51
Em tính sau Tết 1 mình mò thì theo đường các bác đã mở đã đi theo được chưa ợ?

Không có đường mòn, không có tracklog, đường mới mà.
Đường leo khá dài và khó nên ít người đi nên khó mà tạo được đường mòn.

Nếu bác thích khám phá thì chuẩn bị đồ đạc như mình đã nói.
Càng ít đồ càng tốt, mang thêm nước và lương khô.

Mình chỉ đánh được sơn ở 1/3 đoạn đá tảng, có 2 màu cam và trắng, khi đi ưu tiên theo dấu màu cam.
Điểm đầu tiên đánh dấu sơn ở đây
http://i1.upanh.com/2014/0121/15//58577329.md.jpg (http://upanh.com/view/?id=6vw4fb7e0jr)

Đi thẳng theo hướng đó, băng qua khu vườn, tới chân núi sẽ gặp một phiến đá dưới gốc cây, có dấu sơn thứ 2 và từ đó cứ đi theo.

Khi hết dấu sơn rồi, bạn nhắm hướng đi như bản đồ mình đã vẽ (bản đồ trong bài hồi ức) và những hình ảnh có trong bài hồi ức chuyến đi này.

https://www.phuot.vn/threads/135717-Ng%C3%A0y-%C4%91%C3%B3-ta-b%C3%AAn-nhau-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-%C4%90%C3%A1-Tr%E1%BA%AFng

Nếu may mắn bạn sẽ tới một gốc "cây đa" đỉnh dốc 700, từ đây bạn băng qua bên kia vách dốc và đi theo đường cắt rừng 1 để về chùa Hang,đường này dấu vết rất mờ nhưng nếu bản lĩnh bạn có thể đi đươc.

Nhớ căn thời gian để quay về khi không kịp, đừng cố quá. Cứ từ từ mà khám phá, chúc bạn thành công!

bixycler
23-01-2014, 01:27
Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng, có lẽ bạn góp ý nhầm chỗ :shrug:
Lý thuyết môn chơi của bạn áp dụng không đúng chỗ rồi. Đây là núi Bà Đen, đây là đường leo Đá Trắng.

Cho mình xin lỗi nếu đã quá lời. Mình chưa đi nên chưa biết "dốc 700" đó nguy hiểm đến cỡ nào. Vì căn cứ vào mô tả của bạn "dao động từ 45-60 độ" thì leo cái này cần phải có sự luyện tập bài bản và nó gần với môn rock climbing hơn trekking. Còn nếu nó không thực sự extreme đến vậy thì cũng không sao, bạn đừng để bụng.

vietnguyen
23-01-2014, 10:05
Cảm ơn bác, em sẽ cố gắng coi sao :)

vietnguyen
23-01-2014, 10:06
Ủa mà sao tới cây đa đỉnh dốc đã phải cắt rừng về chùa rồi bác, không lên đỉnh luôn được à?

tranduykts
24-01-2014, 10:57
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Datrang_zps8b536f1f.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Datrang_zps8b536f1f.png.html)

Đây là bản đồ mình vẽ lại chi tiết sau chuyến đi với nhóm đầu tiên.

Hiện tại đường leo này đã hoàn thiện. Tùy thời gian và sức lực để mọi người lựa chọn việc: rút lui, đi nhánh 2 cắt rừng lên đỉnh hay đi nhánh 1 về chùa.

LỘ TRÌNH GỢI Ý CHO CÁC NHÓM SAU:
(Bao gồm thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, chụp hình)

*) Nhóm mạnh 10 người:
Ngày 1 : Đường Đá Trắng
Vạn Pháp Cung -> Rừng đá 1,2,3,4,5,6,7 (5 giờ) -> Dốc 700 (2.5 giờ) -> Đường cắt rừng 1 (2.5 giờ) -> Chùa Hang

Ngày 2: Đường Ống Nước + Cột Điện
Chùa Hang-> Đường Ống Nước (4 giờ)-> Đỉnh núi, xuống núi -> Đường Cột Điện (3 giờ) -> Quán Sơri

*) Nhóm siêu mạnh 10 người:
Ngày 1: Đường Đá Trắng
Vạn Pháp Cung -> Rừng đá 1,2,3,4,5,6,7 (4 giờ) -> Dốc 700 (2 giờ) -> Đường cắt rừng 2 (2 giờ) -> Đường Ống Nước (2 giờ) - Đỉnh núi

Ngày 2: Đường Ma Thiên Lãnh
Đỉnh núi - Thung lũng Ma Thiên Lãnh: 7 giờ

tranduykts
11-02-2014, 00:26
Việc quyết định xem nhóm mạnh hay yếu thì có thể ước lượng thông qua đường Ma Thiên Lãnh.
- Nếu bạn leo lên mang theo balo 10 ký, nhóm ít người, leo dưới 5 giờ được liệt vào nhóm siêu mạnh.
- Nếu bạn leo từ 5 - 7 giờ được liệt vào nhóm mạnh.

Còn leo dưới 7 giờ, thì các thành viên khác trong nhóm phải đa số thuộc 2 nhóm trên mới tự tin kéo theo bạn đi kịp giờ.
Mình không dám tính đến trường hợp ngủ giữa núi, vì có những nguy hiểm không kiểm soát được.

vietnguyen
12-02-2014, 21:44
Khi nào mở xong vậy bác?

onggia1976
15-02-2014, 20:46
tui dân thổ địa ở đây nếu bác nào có nhu cầu hỗ trợ thêm liên hệ tui. Lưu ý: chỉ có thứ 7 và CN nhé !

tranduykts
03-03-2014, 19:21
Mình và nhóm vừa đi lại và hoàn thành đường Đá Trắng lộ trình rút gọn, và đã dọn dẹp đáng kể đường cắt rừng số 2.
Sau chuyến này mình có một số chia sẻ sau.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Datrang_zps8b536f1f.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Datrang_zps8b536f1f.png.html)

1. LỘ TRÌNH RÚT GỌN:
Đây là đường cứu hộ của đường Đá Trắng, nhánh từ Vạn Pháp Cung tiến sang (đường leo chính thức), đề phòng các thành viên trong nhóm leo theo hướng này không nổi thì xuống núi trước khi quá muộn .
Bắt đầu từ KDL núi Bà -> Động Kim Quang -> Rừng Đá Số 6 -> Đi tiếp đường Đá Trắng.

Tuy nhiên đi theo đường này thì các bạn sẽ phải bỏ lại đoạn đá tảng hùng vĩ, và cũng không thể cảm nhận hết khó khăn của đường leo này, đặc biệt bỏ qua thời gian chụp hình đẹp nhất trên dốc 700 - chiều tà.
Nếu bạn chỉ đi một lần và nhóm toàn những người đã có kinh nghiệm leo núi, mình khuyên không nên đi theo đường này.


2. THỜI GIAN LEO THEO ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG
(Áp dụng cho nhóm 10 người, biết đường, đa số có thể lực khá tốt)
- Đoạn đá tảng Vạn Pháp Cung - cây Dừa : 5h
- Đoạn Động Kim Quang - cây Dừa: 1h

- Đoạn cây Dừa - Chân dốc 700: 1h
- Đoạn chân Dốc 700 - Cây Đa đỉnh dốc: 2h 30 phút
- Đoạn Cây Đa - đường cắt rừng 2 - thác nước: 2h
- Đoạn Thác nước - Đỉnh: 2h30 phút

- Nghỉ trưa - ăn trưa: 1 Tiếng

Trong chuyến đi theo lộ trình rút gọn vừa rồi, nhóm có 11 người trong đó có 2 người chưa từng leo núi bao giờ, được đồng đội hỗ trợ rất nhiều và đi đúng theo thời gian như mình dự tính trên.

TỔNG CỘNG:
- Đi theo đường leo chính thức, xuất phát từ Vạn Pháp Cung: 14 tiếng
- Đi theo lộ trình rút gọn: 10 tiếng.
Nếu nhóm bạn toàn những người có thể lực tốt, và đi với số lượng ít, các bạn có thể rút ngắn được 2-4 tiếng so với thời gian dự tính trên.

3. ĐƯỜNG CẮT RỪNG SỐ 2
Lần vừa rồi đi, mình đã rất mất thời gian để phát quang đoạn này, tạo lối mòn cho các đoàn đi sau
Lưu ý trên đường này, đặc biệt là đi và ban đêm rất cẩn thận.
Lối cắt xuống thác là 2 con dốc với độ dốc kinh khủng, xuống dốc 1, lên dốc, rồi xuống dốc 2 , thậm chí nhóm mình đã phải dùng dây để hỗ trợ, đá lăn nếu đi không cẩn thận.

Nếu đi đêm, không có hướng dẫn, chủ quan các bạn sẽ mò nhầm đường ra mép vực đá thì không biết làm thế nào, bở đoạn này phía dưới là đường Ống Nước, hai bên đường ống nước là hệ thống vách núi và triền dốc chạy dài

Cá nhân mình đánh giá đoạn này nguy hiểm hơn dốc 700.

Nhiều bạn đọc bài thấy đường này có vẻ khó khăn và nguy hiểm quá.
Nhưng vừa rồi nhóm mình có 2 bạn, 1 nam, 1 nữ chưa leo núi bao giờ cũng có thể đi được.
Nếu bạn đã từng leo Ma Thiên Lãnh rồi, có tinh thần đồng đội, leader/ dẫn đường tốt thì chẳng có gì phải lo cả

P/S: Nếu nhóm bạn 100% có thể lực tốt, thì có thể nghĩ đến chuyện lượt về đi đường Ma Thiên Lãnh.
Còn không thì đừng mất công gửi xe qua đó làm gì, không đủ sức đâu.

Nhóm mình 2 lần dự định về Ma Thiên Lãnh, rốt cuộc thì một số thành viên không đủ sức, buộc phải về chùa hoặc cột điện

tranduykts
03-03-2014, 20:33
Vì toppic này viết khá lâu rồi, nên mình không thể sửa bài ở các # đầu tiên được
Các bạn chú ý đọc các comment phía sau nha, vì đây là những điều chỉnh - rút kinh nghiệm sau những đường leo trong thời gian gần nhất

Một nhắc nhở nữa về DỐC 700
- Từ chân dốc 700 đến chỗ đường gấp ở giữa dốc (hình 1), các bạn có thể leo không cần dây được, nhưng để đề phòng bất trắc, người đầu tiên lên cứ nối dây cho các thành viên sau leo lên cho đỡ mệt, các bạn có thể nối dây rồi để đó, nhưng nên leo cạnh dây để đề phòng bị trượt thì bám ngay vào.
- Nếu như bạn chưa leo chỗ này bao giờ, tại đoạn dưới đường dốc, mình không khuyến khích các bạn ra ngoài phạm vi sợi dây, sự cố trợt chân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
https://i820.photobucket.com/albums/zz125/tranduyuah/CIMG4690_zps9cdc2fd1.jpg (http://s820.photobucket.com/user/tranduyuah/media/CIMG4690_zps9cdc2fd1.jpg.html)
Ảnh 1

- Tại đoạn trên đường gấp, ngoài ngừoi đầu tiên phải tìm cách lên nối dây, những người còn lại tuyệt đối khi leo lên không được ra khỏi phạm vi sợi dây, vì ngay cả những người nhiều kinh nghiệm nhất cũng đã từ bị trượt.
- Từ nếp gấp trở lên, các bạn nên đi vào sát mép dốc để lên tới cây đa, vì chỗ này rất dốc và không an toàn chút nào nếu đi theo nhóm.

https://i820.photobucket.com/albums/zz125/tranduyuah/a_zps59f3fa24.jpg (http://s820.photobucket.com/user/tranduyuah/media/a_zps59f3fa24.jpg.html)
Ảnh 2: Ảnh chụp ngang Độ dốc chân thực tại khu vực nếp gấp giữa dốc, phía trên nếp gốc này, độ dốc còn lớn hơn nữa.
Các bạn có thể nhìn vào cây trong ảnh để kiểm chứng

tuandhdi4kt
03-05-2014, 19:09
Chào các anh chị và các bạn trong gia đình phượt. Hiện em mới tham gia vào diễn đàn này và muốn tham gia chuyến leo núi bà đen.
các anh cho em hỏi là nếu mới đi thì mình có thể đi theo đường cột điện lên được không ạ. Có cần người dẫn đường không, và chặng đi đó có những vấn đề gì. Vì em đọc trên các coment chỉ thấy nói về Đường đá trắng với MA Thiên Lãnh mà không thấy nói về đường cột điên.
Cảm ơn các anh chị nhiều!

giangphan23
05-05-2014, 11:24
Chào các anh chị và các bạn trong gia đình phượt. Hiện em mới tham gia vào diễn đàn này và muốn tham gia chuyến leo núi bà đen.
các anh cho em hỏi là nếu mới đi thì mình có thể đi theo đường cột điện lên được không ạ. Có cần người dẫn đường không, và chặng đi đó có những vấn đề gì. Vì em đọc trên các coment chỉ thấy nói về Đường đá trắng với MA Thiên Lãnh mà không thấy nói về đường cột điên.
Cảm ơn các anh chị nhiều!

Đường cột điện dễ đi, là đường cung cấp nước, lương thực cho trạm radar trên đỉnh núi. Đi đường này chỉ cần mang đủ nước và thức ăn bổ sung năng lượng (socola snicker chẳng hạn) là đc, ko cần dẫn đường vì cứ men theo dây điện, cột điện là tới đỉnh. Đoạn đầu đi qua khu vườn có nhiều cây xoài lớn, cây chùm ruột rất đẹp, mát mẻ, thích hợp để khởi động. Qua khỏi đoạn này thì ít bóng mát, nhưng nói chung đg dễ đi, ko phải leo trèo nhiều, hơn 1/2 đường là có bậc thang.

Đi lần đầu thì khám phá thử đường này, còn về có thể theo đg ống nước/chùa cho đa dạng.

WengerLee123
16-05-2014, 13:22
Mình là dân Tây Ninh, leo núi Bà Đen cũng nhiều lần rồi nên riết ghiền, không biết nhóm bạn có định đi tiếp nữa không cho mình xin ké 1 slot :D

mocnhan
20-08-2014, 09:31
ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT?

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Datrang_zps52b6a0e2.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Datrang_zps52b6a0e2.png.html)

Hình bị removed rồi bạn ơi !!

HuyenNhi
11-12-2014, 16:36
Mình đã đi cung này hồi tháng trước. Cả nhóm gồm lead Duy, Tuyên,.... và hai nữ, chỉ đến dốc 700 chứ ko lên đỉnh do thời gian không cho phép.
Thật sự cũng không khó nếu bạn có sức khỏe, leo núi quen và sức bền nhất định.

Có thể cuối tháng này nhóm lại đi lần nữa, tùy tâm trạng của lead mà nhóm lên đỉnh hay đi chinh phục ẻm 700 xong rồi bẻ qua đường ống.
Lời khuyên cho các bạn muốn đi cung này: tập thể dục liên tục một tuần trước khi leo để đề phòng chuột rút lúc nhảy đá.

Sư thầy
15-12-2014, 18:15
Để đánh giá một cung đường (tạm gọi vậy) là dễ hay khó, theo mình:

- Chủ quan: không bàn ở đây vì tùy thuộc kỹ năng và mức độ ham thích thử thách;

- Khách quan:

+ tổng thời gian: đi 3 ngày khác đi 2 ngày, đi 2 ngày khác đi 1 ngày;

+ thời điểm di chuyển, thời tiết: đi dưới mưa khác đi dưới trời nắng, đi dưới trời nắng khác đi dưới trời râm mát, đi trong điều kiện ẩm ướt khác đi trong điều kiện khô ráo;

+ hỗ trợ và yếu tố khác: đi có người hỗ trợ khác với đi không người hỗ trợ, đi nhiều người khác với đi một mình, ...

Vì vậy, nên thận trọng khi đánh giá một cung đường là dễ hay khó.

Linhmoitote
16-12-2014, 00:07
Mình đã đi cung này hồi tháng trước. Cả nhóm gồm lead Duy, Tuyên,.... và hai nữ, chỉ đến dốc 700 chứ ko lên đỉnh do thời gian không cho phép.
Thật sự cũng không khó nếu bạn có sức khỏe, leo núi quen và sức bền nhất định.

Có thể cuối tháng này nhóm lại đi lần nữa, tùy tâm trạng của lead mà nhóm lên đỉnh hay đi chinh phục ẻm 700 xong rồi bẻ qua đường ống.
Lời khuyên cho các bạn muốn đi cung này: tập thể dục liên tục một tuần trước khi leo để đề phòng chuột rút lúc nhảy đá.
Nếu làm lại bạn có đi được 1 mình ko người dẫn đường, hỗ trợ đc ko Huyền Nhi? Nếu bạn đi đc thì cho tớ cái tracklog nhé.

Chin-suu
23-12-2014, 15:17
nhìn nguy hiểm quá -_-
đi về chắc thương tích đầy mình

vubach2511
27-12-2014, 16:34
Nhìn đá dốc nguy hiểm thật, nhưng cớ làm sao mà đi chân đất lại bám tốt hơn hở bác? Có trượt chân bất cứ lúc nào thế này leo nó là cả một quá trình

DoanDu7
28-12-2014, 10:31
Bao quanh bên này của dốc 700 là những đám cây bụi có lẫn "mắt mèo", rất khó chịu. Phần lớn dốc 700 này có độ dốc từ 20 - 40 độ, có thể bám mà leo lên không cần dây, tuy nhiên mình khuyến cáo các nhóm nên mang theo dây và cột lên trước đề phòng sự cố trượt chân rất nguy hiểm. Những đoạn ở đỉnh dốc có độ dốc rất lớn, dao động từ 45-60 độ, rất nguy hiểm để vượt qua, kể cả khi bỏ balo lại và đi người không đi lên. Leader và dẫn đoàn phải rất thận trọng khi mang dây lên trước để cột cho cả nhóm đu qua đoạn này.