PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] XE MÁY, Bắc - Nam



Pages : [1] 2 3

congtroi2010
23-11-2010, 14:19
tôi có mơ ước đc đi xuyên việt và bây h t đã đi lên tới cột cờ Lũng Cú. Và bắt đầu hành trình vào Nam (T ở Hà Nội). T sẽ xuật phát vào ngày 1/12/2910, có anh em nào đi cùng hok ?
T đi bằng xe Minsk dưới đây là những hình ảnh của tôi và xe ở phía bắc(BB)(BB)

http://farm6.static.flickr.com/5128/5200369113_9eabba69c6.jpg (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200369113/)
Minsk (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200369113/) by HeavenWind (http://www.flickr.com/people/29282552@N07/), on Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5125/5200954468_0ce755c39e.jpg (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200954468/)
Minsk (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200954468/) by HeavenWind (http://www.flickr.com/people/29282552@N07/), on Flickr

http://farm5.static.flickr.com/4133/5200370977_bc544b5bb8.jpg (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200370977/)
Minsk (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200370977/) by HeavenWind (http://www.flickr.com/people/29282552@N07/), on Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5288/5200964306_3937763b53.jpg (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200964306/)
Minsk (http://www.flickr.com/photos/29282552@N07/5200964306/) by HeavenWind (http://www.flickr.com/people/29282552@N07/), on Flickr


Đồng chí nào muốn cùng xuất phát chuyến vào Nam thì liên hệ nhá:
Dương: 01675.316.069

seasons
26-12-2010, 22:55
mình cũng mong muốn 1 lần trong đời đc đi hết tất cả các nơi ở Vietnam, nhưng do công việc và thời gian không cho phép nên không thể làm 1 chuyến suốt 1-2-3 tháng được nên chỉ còn cách tách ra chia vào các dịp cuối tuần và dịp nghĩ lễ đi mỗi nơi 1 ít hix hix

congtroi2010
09-04-2011, 20:46
nhớ quá đi thôi những ngày tháng tự do! biết đến khi nào ta lại được trải lòng mình trên những cung đường!:(

Led3T
28-04-2011, 01:30
HIz, bác đi tận năm 2910 thì em làm sao mà đợi để theo bác đc :(

congtroi2010
05-10-2011, 09:19
Hôm nay 1 ngày cuối thu trời mưa và gió mùa đông cũng theo về ló làm tôi nhớ tới những tháng này năm 2010,
khi tôi đã có 1 thời gian làm hết mình ,và đã cho mình 1 quyết định phải chinh phục cực (bắc,nam) của tổ quốc.
và rồi tôi cũng rắt xe MINKS ra nổ vài cái (tành tành) cái tiếng nổ đó không biết từ khi nào đả cho tôi YÊU MINKS .
mỗi khi tôi mệt hay gì đó MINKS đã cho tôi cứ như can bằng được lại!
à mà cái cảm giác được ôm cột cờ lũng cú và cột mốc xóm mũi ,thất là cứ như đi 10000km để tìm người ấy!
những cảm xúc về nhiều quá!...(BB)

thienson
08-10-2011, 12:38
Bạn chủ Topic xem lại ngày tháng năm khởi hành ở bài đầu Topic.

Nếu là năm 2010 thì đã qua lâu lắm rồi. Nếu chuyến đi đã thực hiện thì xin mời bạn chia sẻ ở Box Hồi ức. Nếu chưa thực hiện tôi sẽ đóng Topic lại.

Còn nếu đúng là năm 2910 thì tôi sẽ chuyển Topic qua Cà phê du phượt để anh em bình loạn cho ước mơ viễn vông của bạn.

PhongDiep
13-12-2011, 03:47
Hành trình 15 NGÀY ; HÀ NỘI - CÀ MAU -BẰNG XE MÁY
12/02/2012 : CÀ MAU-SÀI GÒN . Gởi xe , lên Tàu ra Hà Nội . Những nơi nào cần đến thì đến tham quan ngắm cảnh chụp hình và ăn những món ăn của từng vùng miền . rồi từ Bắc xuôi vào Nam dọc theo quốc lộ 1 . trên đường sẽ ở lại NGHỆ AN-PHONG NHA -ĐÀ NẴNG - HUẾ - NHA TRANG.
Chi phí : 10tr/Cặp (hiện tại có 3 cặp đăng ký , trong đó có 2 cặp mới cưới):Dam
Vì đây là Tour đầu tiên , và chủ thớt thì ko rành miền Bắc lắm . Kinh nghiệm hiên có là lượm nhặc từ những người đi trước trong diễn đàn phươt.vn . Trước ngày xuất phát sẽ họp lai và đưa ra một lịch trình cụ thể hơn ,Đi đâu , Ăn gì sẽ bổ sung thêm

hiep tranminh
13-12-2011, 08:27
Thời gian 2 tuần cho 1 chuyến xuyên Việt bằng xe máy là hơi ít. Các bạn nên tìm hiểu trước các điểm mà mình thích dừng lại khám phá như Hội an,Phong nha,Hạ long..v.v...Chỉ có thể khoảng 4-5 điểm như vậy trong một chuyến 2 tuần thôi. Kinh phí như vậy là tạm vừa đủ, nên đi muộn hơn khoảng tháng 3 hoặc 4 thời tiết sẽ đẹp hơn,thuận lợi hơn. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ, thú vị với nhiều kỷ niệm đẹp!

PhongDiep
13-12-2011, 11:03
rất cám ơn ý kiến của bạn Hiệp trầnminh ...có lẽ bác nói đúng , có thể những địa danh trên đường đi thì củng chỉ xuyên qua thồi j một vài điểm quan trọng sẽ dừng lai lâu hơn 1 chút . em vô tình tìm ra web này , sau một vài ngày nghâm cứu thì quyết định làm một chuyến kỷ niệm luôn , kinh nghiệm thì ko có , thậm chí bằng lái 2 bánh còn chưa có hihihih . bằng lái quốc tế của em thì chỉ đổi sang 4 bánh 3T5 , từ đây tới tháng 2 thì hy vọng cái bằng láy sẽ thi đậu , niếu như tới tháng 4 thì em phải lên đường trở về us rôi .
Thời gian 2 tuần cho 1 chuyến xuyên Việt bằng xe máy là hơi ít. Các bạn nên tìm hiểu trước các điểm mà mình thích dừng lại khám phá như Hội an,Phong nha,Hạ long..v.v...Chỉ có thể khoảng 4-5 điểm như vậy trong một chuyến 2 tuần thôi. Kinh phí như vậy là tạm vừa đủ, nên đi muộn hơn khoảng tháng 3 hoặc 4 thời tiết sẽ đẹp hơn,thuận lợi hơn. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ, thú vị với nhiều kỷ niệm đẹp!

susu
13-12-2011, 11:47
Bạn chủ topic lưu ý giúp mấy điểm ạ!

1. Để tìm bạn đồng hành, theo quy định của Diễn đàn, bạn PHẢI có lịch trình (dự tính) cụ thể cho chuyến đi.
Trước hết là khoảng thời gian (tương đối) chính xác.
Tiếp đó là hành trình, dự toán chi phí....

2. Bạn PHẢI viết đúng chính tả; viết hoa đầu câu, sau dấu chấm, tên riêng/ địa danh...

Đây là các quy định bắt buộc của Diễn đàn, bạn lưy ý bổ sung và chình sửa nhé!!

Chúc bạn sớm tìm được bạn đồng hành và có chuyến đi tốt đẹp!! :)

thanh_vinh
13-12-2011, 20:22
khoảng tháng 2 -2012 ( sau tết ) , lộ trình Cà mau -cần thơ - Sài Gòn - phan thiết - nha trang - đà nẵng - huế - hội an - nghệ an - ra tới đây em hết biết rồi - hải phòng - hạ long - hà nội - sapa - mống cái - móng đực gì đó - tham , quan miền Bắc , sau đó từ Hà nội bay về sài gòn .
tính tới thời điểm này thành viên trong đoàn gồm có Em và vợ em , 32 - 34 tuổi , vui tính , có con nhỏ (tụi nhỏ ở nhà ) :) , thích đi bui, yêu màu hồng , thích ăn vặc , thích chụp hình , em yêu nhạc trinh , vợ em thích phi nhung .......ko thể liệt kê hết ,,,,được ,
vợ chồng em có thời gian khoảng 2 tuần và mang theo tầm 20tr lộ phí , ăn xài gói gém với nguyên châm (bớt 2 tô phở thêm 2 lít xăng ) chủ yếu ngắm cảnh chinh , tham quan ,

trên đường đi sẽ hỏi thăm và tìm hiểu thêm những chổ cần đến , những đặc sản địa phương , v.v.v.v vì đây là lần đầu chưa có kinh nghiệm , xin các bác chỉ dẫn thêm để chuyến đi của vợ chồng em được bổ ích hơn , em xin hết ạ .......à 2 vợ chồng em định đi bằng Honda CD 125 .
Từ Sài Gòn bạn nên đi xuống Vũng Tàu. rồi theo đường ven biển ra Phan Thiết ,Mũi Né . Sẽ đẹp hơn bạn đi đường quốc lộ 1A. Qua Nghệ An thì thăm Quê Bác Hồ. Rồi đến Thanh Hoá, Ninh Bình Rồi đến Hà Nội bạn nhé. chúc bạn có chuyến đi thú vi.(wait)

PhongDiep
14-12-2011, 00:29
vì đây là lần đầu tiên post bài nên kinh nghiệm còn kém mong bác thông cảm ạ , hồi còn ở VN em bắt căm xe tới năm 16 tuổi thì xuất khẩu lao động , nên văn chương và những địa danh tên tỉnh và thành phố từ Vũng tàu trỡ lên thì em bó tay ,. và cũng vìthời gian ở VN em o có làm viêc nên trong tháng 2 thì xuất phát ngày nào củng ok , tạm thời để open , sau khi lượm nhặc ý kiến xong em sẽ lên một kế hoạch hoàn chỉnh hơn , rất cám ơn sự quan tâm của mọi người ạ ...
Bạn chủ topic lưu ý giúp mấy điểm ạ!

1. Để tìm bạn đồng hành, theo quy định của Diễn đàn, bạn PHẢI có lịch trình (dự tính) cụ thể cho chuyến đi.
Trước hết là khoảng thời gian (tương đối) chính xác.
Tiếp đó là hành trình, dự toán chi phí....

2. Bạn PHẢI viết đúng chính tả; viết hoa đầu câu, sau dấu chấm, tên riêng/ địa danh...

Đây là các quy định bắt buộc của Diễn đàn, bạn lưy ý bổ sung và chình sửa nhé!!

Chúc bạn sớm tìm được bạn đồng hành và có chuyến đi tốt đẹp!! :)

darkangel666
14-12-2011, 14:13
Kính chào cả nhà!

Tham gia forum đã lâu chủ yếu là mày mò đọc các bài hành trình xuyên Việt, các chuyến phượt của các bác mà em cứ phải gọi là mê mẩn thôi :S. Nay đã thu xếp được thời gian nên nhà em cũng làm 1 chuyến hành trình xuyên Việt, cụ thể là vào tháng 4 năm sau, dự tính khởi hành ngày 7/4/2012, nay muốn nhờ các bác tư vấn các điểm hợp lý/ko hợp lý trong lịch trình của nhà em nhé :D.

Khởi hành 4/7/2012
* Di chuyển bằng xe máy
* Mọi ngày đều khởi hành lúc 7h30AM
* Thời Gian: 20 ngày (2 ngày dự trữ)
* Km: 3700km

Ngày 1: Tp HCM => Hà Nội
- Đáp máy bay ra Hà Nội chuyến 6h30AM
- Tham quan Hà Nội: hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, nhà hát lớn,...
- Nghỉ qua đêm


Ngày 2: Hà Nội => Sơn Tây => Thanh Sơn => Ba Khe => Nghĩa Lộ => Tú Lệ: 240km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Sơn Tây
- 11h: tới Ba Khe ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: khởi hành đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ
- 15h30: tới Tú Lệ, tham quan tp, nghỉ qua đêm


Ngày 3: Tú Lệ => đèo Khau Phạ => Mù Căng Chải => Than Uyên => Sapa: 175km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Mù Căng Chải, Than Uyên
* Chụp hình tham quan Mù Căng Chải.
- 10h30: tới Than Uyên nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h30: khơi hành đi Sapa
- 16h30: tới Sapa, tham quan tp, nghỉ qua đêm.


Ngày 4: tham quan Sapa, đi Lào Cai: 31km
- Tham quan thác Bạc , leo núi Hàm Rồng , thăm quan vườn đá Sapa, đi TP Lào Cai - qua cửa khẩu Hà Khẩu


Ngày 5: Lào Cai => Bảo Yên => Hà Giang => Quản Bạ: 247km
- 7h30: khởi hành đi Bảo Yên
- 10h: tới Bảo Yên, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi Hà Giang
- 16h30: tới Hà Giang, tham quan tp
- 18h30: tới Quản Bạ.


Ngày 6: Quản Bạ => Cán Tý => Nà Khê => Lao & Chải => Yên Minh => Sủng Là => Lũng Cú => Đồng Văn: 165km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Can Tý, Yên Minh, ngắm núi đôi
- 10h30: tới Yên Minh, nghỉ trưa, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi tham quan di tích nhà họ Vương, Lũng Cú
- 15h: tới Lũng Cú tham quan
- 17h: về Đồng Văn
- 18h30: tới Đồng Văn.


Ngày 7: Đồng Văn => Mã Pí Lèng => Mèo Vạc => Tuyên Quang => Hà Nội: 413km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi chinh phục đèo Mã Pí Lèng
- 15h: tới Tuyên Quang
- 19h: về tới Hà Nội


Ngày 8: Hà Nội => Hạ Long: 150km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Hạ Long
- 11h: tới Hạ Long, tham quan thành phố, nghỉ qua đêm


Ngày 9: Chơi Hạ Long
- Công viên Hoàng Gia
- Biển Bãi Cháy
- Vịnh Hạ Long với hơn 1600 hòn đảo lớn nhỏ
- Động Thiên Cung
- Hang Đầu Gỗ
- Đảo Tuần Châu


Ngày 10: Hạ Long => Thái Bình => Nam Định => Ninh Bình => Thành nhà Hồ => Thanh Hóa: 280km
- 7h30: rời Hạ Long đi Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình
- 11h30: tới Ninh Bình, nghỉ trưa, tham quan kinh đô Hoa Lư
- 14h30: khởi hành đi thành nhà Hồ
- 15h30: tới tham quan thành nhà Hồ
- 17h30: tới Thanh Hóa, nghỉ qua đêm.


Ngày 11: Thanh Hóa => bãi biển Cửa Lò => Vinh => Hà Tĩnh => Ba Đồn: 312km
- 7h30: rời Thanh Hóa đi Vinh, ngang qua bãi biển Cửa Lò
- 11h30: tới Vinh, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 14h30: tới Hà Tĩnh, tham quan ngã 3 Đồng Lộc
- 18h: tới Ba Đồn, nghỉ qua đêm.


Ngày 12: Ba Đồn => Phong Nha => Đồng Hới => thành cổ Quảng Trị => Huế: 255km
- 7h30: rời Ba Đồn đi Phong Nha.
- 9h: tới Phong Nha, tham quan động Phong Nha
- 12h: tới Đồng Hới, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 15h30: tới thành cổ Quảng Trị
- 17h30: tới Huế, tham quan tp, nghỉ qua đêm.


Ngày 13: Tham quan tp Huế
- Kinh thành Huế
- Sông Hương
- Núi Ngụ Bình
- Chùa Thiên Mụ


Ngày 14: Huế => đèo Hải Vân => Đà Nẵng => Hội An: 135km
- 7h30: rời Huế đi Đà Nẵng
- 10h30: tới Đà Nẵng, tham quan Ngũ Hành Sơn, nghỉ trưa
- 14h30: rời Đà Nẵng
- 15h: tới Hội An, tham quan Hội An, nghỉ qua đêm.


Ngày 15: Hội An => Phước Sơn => Kon Tum => Pleiku: 332km
- 7h30: rời Hội An
- 10h: tới Phước Sơn
- 11h: tới Đắk Giei, nghỉ trưa
- 14h: khởi hành đi Kon Tum
- 17h: tới Kon Tum
- 18h: tới Pleiku, nghi qua đêm


Ngày 16: Pleiku => An Khê => Quy Nhơn => Phú Yên => Nha Trang: 389km
- 7h30: rời Pleiku đi An Khê, Quy Nhơn
- 11h: tới Quy Nhơn, nghỉ trưa
- 13h30: khởi hành đi Phú Yên, Nha Trang
- 18h: tới Nha Trang, nghỉ qua đêm


Ngày 17: Tham quan Nha Trang
- Vinpearland
- Hải Cung
- Hòn Rơm
- ...


Ngày 18: Nha Trang => Đà Lạt => Đức Trong => Bảo Lộc: 240km
- 7h30: rời Nha Trang
- 10h30: tới Đà Lạt, tham quan tp, nghỉ trưa
- 13h30: rời Đà Lạt
- 14h30: tới Đức Trọng
- 15h30: rời Đức Trọng về BL
- 17h: tới Bảo Lộc, nghỉ qua đêm


Ngày 19: Bảo Lộc => Phan Thiết => Mũi Kê Gà: 145km
- 7h30 rời Bảo Lộc
- 10h30: tới Phan Thiết, tham quan tp, tháp Chàm, nghỉ trưa
- 13h30: rời Phan Thiết đi Mũi Kê Gà
- 14h30: tới Mũi Kê Gà, nghỉ qua đêm

Ngày 20: Mũi Kê Gà => Tp HCM: 190km
- 13h30: rời Mũi Kê Gà về TP.


Trên là lịch trình của em, mong các bác cho nhà em ý kiến nhé. Ngày nào hợp lý ngày nào ko? Cảm ơn các bác nhiều!

Mr Stone
14-12-2011, 14:53
Pác đi bằng máy bay hay sao mà ngày nào bác cũng toàn là 250 ~~ 300km thế ? Sức người chịu ko nổi đâu. (Nếu bằng xe 2 bánh)

thanh_vinh
14-12-2011, 15:40
Sao không nói gì đến phương tiện hả ban? Mà bạn định chạy để lấy số km hay là đi tham quan vây?

darkangel666
14-12-2011, 15:49
Nhà em tính đi bằng xe máy ah (Suzuki Shogun). Do số ngày bị giới hạn trong khoảng 20-22 ngày nên em tính đi xuyên Việt kết hợp với tham quan ah. Một ngày chạy khoảng 250 - 300km em nghĩ ổn chứ ah? Duy có ngày 413km (ngày 7) thì đúng hơi đuối thiệt, các bác tư vấn dùm nhà em, chúng em cám ơn nhiều ah :)!

thanh_vinh
14-12-2011, 19:00
Xe 2 bánh mà chú định chạy kiểu đó thì không ổn chút nào. Mà cũng không chạy được ấy chứ.Nếu muốn tham quan thì mọt ngày chỉ chạy được trung bình 150km thôi chú ơi. Xem kĩ lại các bài xuyên việt bằng xe máy đã nhé! chúc bạn lên đuờng bình an

lambanghieu
14-12-2011, 20:34
* Di chuyển bằng xe máy
Bạn này chạy hơi bị dữ đó nha! Chạy như thế thì sức đâu ra. Cứ tính tốc độ di chuyển trung bình là 60km/ngày thôi. 1 ngày bạn chạy hết 6 tiếng, nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng trên đường, không tính thời gian kẹt sự cố thì bạn di chuyển điểm này đến điểm kia là trời tối rồi. mệt mỏi sau một ngày đường còn gì nữa cho bạn tham quan. Nếu thời gian không đủ thì bạn có thể cắt ngắn lại các điểm dừng chứ đứng quá ép mà chuyến đi không còn vui nữa.

darkangel666
14-12-2011, 21:24
Dạ trước tiên thật sự cảm ơn lời khuyên của 3 bác Mr Stone, thanh_vinh & lambanghieu ah :-)!!! Nếu có dịp xin được phép 1 ngày nào đó cafe hàn huyên với các bác ^_^.

Do nhà em đi chuyến kỳ này phần đi xuyên Việt & nghỉ ngơi > tham quan nên em mới ra lịch trình thế, xin giải thích cho các bác rõ hơn nữa.

Đã xác định các điểm tham quan, nghỉ ngơi chính là các thành phố/thắng cảnh nổi tiếng nên những điểm này tụi em sẽ nghỉ lại 1 ngày để có thời gian tham quan cũng như hồi sức ah, cụ thể là các địa điểm sau: Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Huế, Nha Trang, Mũi Kê Gà.

Còn các điểm khác thì trên đường đi tạt ngang tạt dọc tham quan chụp hình đôi chút ah. Tính thế nên trung bình 2-3 ngày chạy xe em có 1 ngày nghỉ. Về sức thì em cũng khá trâu nên 3 ngày chạy 300-400km cũng ko sao (tất nhiên em cũng ko ép mình trong chuyến đi này).

Ko biết các bác có gì góp ý cho em ko ah? Em xin cảm ơn nhiều lắm lắm luôn ^_^.

P.S: cung đường ngày 7 của em ~413km, thật sự thì em rất phân vân cung đường này, bác nào đã đi có thể cho em ý kiến ko ah? Đường đồi núi dễ đi hay khó đi ah?

NguoiNhaQue66
14-12-2011, 23:31
Pác đi bằng máy bay hay sao mà ngày nào bác cũng toàn là 250 ~~ 300km thế ? Sức người chịu ko nổi đâu. (Nếu bằng xe 2 bánh)
Tùy mỗi người nữa chứ bác !

Sao không nói gì đến phương tiện hả ban? Mà bạn định chạy để lấy số km hay là đi tham quan vây?


Nhà em tính đi bằng xe máy ah (Suzuki Shogun). Do số ngày bị giới hạn trong khoảng 20-22 ngày nên em tính đi xuyên Việt kết hợp với tham quan ah. Một ngày chạy khoảng 250 - 300km em nghĩ ổn chứ ah? Duy có ngày 413km (ngày 7) thì đúng hơi đuối thiệt, các bác tư vấn dùm nhà em, chúng em cám ơn nhiều ah :)!
Chắc bác này có sở thích như tôi đây...thích chạy xe máy ! Tôi thổ lộ một tí, phượt thì có nhiều thể thức, loại thì thích chụp ảnh, loại thì trải nghiệm, loại thì thích chạy xe, khám phá "hương bụi" trên những con đường...cho nên mỗi người sẽ có những chuyến đi phù hợp, yêu thích của mình cũng như cách thực hiện nó ! Có người thích rừng, cũng có người thích biển ! [Đó là những gì tôi thấy, tôi quan sát]. Chúc anh em luôn vui với những chuyến đi nhé !

hiep tranminh
15-12-2011, 09:17
Rất khâm phục lịch trình maraton của bạn, chẳng hạn như chặng 7 mình chỉ tối đa là đi được từ Đồng văn tới Tuyên quang hay chặng Hà tĩnh-Huế chỉ riêng đi tham quan hết hai động của Phong nha nổi tiếng này một ngày cũng còn hơi thiếu.Dù sao sức trẻ là có những kỷ lục cần vươn tới, chúc bạn thành công vui vẻ.

darkangel666
15-12-2011, 09:34
Rất khâm phục lịch trình maraton của bạn, chẳng hạn như chặng 7 mình chỉ tối đa là đi được từ Đồng văn tới Tuyên quang hay chặng Hà tĩnh-Huế chỉ riêng đi tham quan hết hai động của Phong nha nổi tiếng này một ngày cũng còn hơi thiếu.Dù sao sức trẻ là có những kỷ lục cần vươn tới, chúc bạn thành công vui vẻ.

Thanks bác nhiều! Đúng là ngày 7 em cũng đuối thiệt, nghe lời khuyên của một số người đi trước em đã quyết định break ngày 7 ra như sau:
* Ngày 7: Đồng Văn => Tuyên Quang: 270km
* Ngày 8: Tuyên Quang => Hạ Long: Tuyên Quang => Hạ Long: 265km

Và sửa lại ở ngày 15 & 16 như sau:
* Ngày 15: Hội An => Duy Xuyên => Tam Kỳ => Quảng Ngãi => Tam Quan => đèo Bình Đê => Quy Nhơn: 300km
* Ngày 16: Quy Nhơn => Tuy Hòa => Vũng Rô => đèo Cả => Nha Trang: 229km

Các bác thấy hợp lý chưa ah ^^

anhtuanlvn
15-12-2011, 20:03
ngày 1: hà nội
ngày 2: hà nội - hạ long
ngày 3: hạ long
ngày 4: hạ long - cao bằng (306km, đoạn này đường đồng bằng, dễ chạy no problem)
ngày 5: cao bằng - bản giốc - cao bằng
ngày 6: cao bằng - mèo vạc (180km)
ngày 7: mèo vạc - mã pì lèng - lũng cú - yên minh (chạy tà tà tham quan, đường đèo quanh co hiểm trở, rộng có 4-5m, chạy nhanh làm chi, cảnh đẹp chạy từ từ ngắm thôi)
ngày 8: yên minh - hà giang (đoạn này rất đẹp, vừa đi vừa dừng lại chụp hình, ghiền thì nẳm ra cỏ mà chơi mà tán phét với nhau, chạy kiểu gì cũng về tới hà giang trước 4g chiều, nghỉ ngơi uống cafe cho nó ấm người)
ngày 9: hà giang - sapa (224km)
ngày 10: sapa
ngày 11: sapa - nghĩa lộ (217km)
ngày 12: nghĩa lộ - thanh hóa (321km)
ngày 13: thanh hóa - quảng trạch (295km)
ngày 14: quảng trạch - phong nha - trưa khởi hành đi Huế (246km)
ngày 15: huế
ngày 16: huế - hội an
ngày 17: hội an - quy nhơn
ngày 18: quy nhơn - ghé mộ Hàn Mạc Tử - nha trang
ngày 19: nha trang
ngày 20: nha trang - đèo omega tuyệt đẹp - đà lạt (ăn trưa) - đức trọng - bảo lộc
ngày 21: bảo lộc - sài gòn
Mũi Kê Gà gần SG, lúc nào thích chạy ra chơi, ưu tiên sức khỏe, kéo dãn ngày đi ra.

anhtuanlvn
15-12-2011, 20:07
Àh, nhắc cái này nữa, quên cái chuyện máy giờ đến đâu, mấy giờ khởi hành, mấy giờ ăn uống và mấy giờ đến đích đi. Cái này gọi là tùy duyên, tự khắc sẽ có cách giải quyết, đừng o ép từng li từng tí. Mất vui

hoangthao
15-12-2011, 22:55
hi anh + chị Phong Diệp .
Anh chị có thể đi sau ngày 25/2 được ko ? Vợ chồng em tính đi honey moon xuyên việt ý mà . Nếu có thể thì em đi chung với các anh chị luôn cho vui .
Tụi em cũng dự tính là bỏ xe máy lên tàu ra HN rồi đi các tỉnh miền núi phía Bắc ( vì nghe giang hồ đồn rằng mùa xuân Tây Bắc cực kỳ cực kỳ đẹp ) rồi xuôi vào Nam bằng xe máy .
Anh chị sớm trả lời em nha . Nếu không đi chung được thì hơi tiếc nhưng dù sao thì tụi em cũng sẽ lên đường sau ngày 25/2
Vây nha .

PhongDiep
16-12-2011, 12:22
Hi hoangthao
Hiện tại thì tour còn open . mọi dự định sẽ còn chỉnh sửa cho chuyến đi được tốt đẹp hơn , trong thời gian này mình cứ giữ liên lạc , và tìm hiểu xem ngoài Bắc có gì ăn có gì chơi , rồi chúng ta sẽ ra lịch trình cụ thể hơn ok . sau đây là hình ảnh nhóm bọn mình năm ngoái , làm một vòng vùng BẢY NÚI hình chụp nhiều lắm nhưng PhongDiep chỉ tải lên một ít để mình làm quen qua hình ảnh trước. năm ngoái bọn mình náo loạn vùng BẢY NÚI và PHÚ QUỐC ĐẢO ,
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/21-5-2011395.jpg lần đi Châu Đốc
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/21-5-2011301.jpg Đang tiến tới núi CÔ TÔ
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/21-5-2011368.jpg trên đỉnh Núi Ông Cấm
https://i1189.photobucket.com/albums/z428/diephoangphuong/21-5-2011410.jpg lúc này bon mình đã tới núi Sam , hình chup ở MIẾU BÀ CHÚA XỨ.

vanvinhnb
16-12-2011, 14:56
Ninh Bình có nhiều cảnh đẹp lắm, nếu đi kinh đô Hoa Lư thì nên ghé qua Tam Cốc Bích Động, khu du lich Tràng An, chùa Bái Đính. Các địa điểm này rất gần nhau. Không nên bỏ qua món thị Rê núi( đặc sản Ninh Buồn đó)
Chúc bạn có 1 chuyến đi thành công

PhongDiep
22-12-2011, 05:18
Xin hỏi thăm trong nhà , có Bác nào rành về gởi xe máy , và vé xe lửa từ sài gòn ra Hà Nội . chỉ gúp dùm em với thank ...
câu hỏi của em là ,
1.Địa chỉ của Ga xe lửa đi Hà nội ?
2.Niếu đi xe lửa từ Sài Gòn ra Hà Nội bọn em có cần đặc vé trước ko hay là mua vé tại quầy ?
3,Xe máy thì em có đọc bài của ( 2 hảo hữu ) có ghi là 450k/xe , Xin hỏi em mang xe gởi ở trạm xe lửa , cùng ngày với chuyến đi
4, Xe máy có ra tới Hà Nội cùng lúc với Người ko ? và thủ tục giấy tờ ko biết họ có hỏi car quẹt ko ?
5. Người quốc tịch nước ngoài có được đi xe lửa ko ?
Các cao thủ đi trước có kinh nghiêm xin các bác chỉ bảo , thương tình đừng đâm chém ạ , . có thể các bác sẽ bảo em gọi hỏi tổng đài hoặc nhà xe , em củng chẳng biết gọi ai , vã lai niếu được thọ giáo người đi trước sẽ được tận gốc hơn ,.Ví dụ như trong bài của 2 hảo hữu có ghi là chỉ để lại 1 chén xăng để mấy bác nhà xe khỏi mất công rút , ( Kinh nghiêm xương máu )

First trip
22-12-2011, 10:41
Hè, Mình trả lời đc câu thứ 2 - 5:
2. Nên đặt vé trc bạn nhé. Ra ga may rủi gặp đc vé chợ đen.
5. Foreigner đc sử dụng ph tiện tầu hỏa. :D

hoangthao
23-12-2011, 21:52
Hi anh PhongDiep
Em biết sơ sơ 1 vài điều nên cũng show cho anh , nếu có bạn nào hướng dẫn đúng hơn thì anh cứ nghe theo đi nha
1. Ga Sài Gòn ở địa chỉ : Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
2+3+4. anh vào website : http://www.gasaigon.com.vn/ để biết thêm về những thắc mắc này
5. Dĩ nhiên là nếu có đủ passport , visa thì bất kỳ người nước nào cũng được hoan nghênh mà anh
Hy vọng mình sẽ đi chung chuyến này được ha anh
Thân

PhongDiep
26-12-2011, 21:47
Chào mừng Bác quangvu số điện thoại của mình 0918 044449 . hiện tại thuê bao đang nằm trong tủ , tới ngày 3tháng1 mình mới kích hoạt lại , tạm thời thì mình liên lạc qua phuot.vn vậy . Xin hỏi ý của bác 1 vé là 1 người hay 1 cặp vậy . Mình chỉ lo bác sẽ bị lẽ loi niếu đi một mình đó nha , vì trong nhóm đã có 2 cặp mới cưới , có tất cả là 3 cặp vợ chồng Son rồi , niếu Bác nào tham gia lẻ loi dĩ nhiên là mình welcome chỉ lo là các bác tới đồi thông hai mộ tự tử thì chết , hay là Bác Quangvu gới thiệu một ít về bạn xem sao , lở như Bác đi một mình thật mà có Em nào muốn đi Backseat thì sao ,

Bac cho em 1 cho nhe
cho em xin so dt bac de em dat them 1 cho cho em nhe
[email protected]

chipchibui
29-12-2011, 22:17
Hi bác.
Ngày 12/3/2012 ~16/3/2012 mình có dự tính một mình chạy xe du lịch xuyên Việt, xe mình 7 chỗ,không biết các bác có dự tính đi cùng không?
nếu có cùng dự định bác pm cho mình nhé.

PhongDiep
29-12-2011, 22:32
Hi bác.
Ngày 12/3/2012 ~16/3/2012 mình có dự tính một mình chạy xe du lịch xuyên Việt, xe mình 7 chỗ,không biết các bác có dự tính đi cùng không?
nếu có cùng dự định bác pm cho mình nhé.
Trước tiên mình xin cám ơn nhã ý của Bác . Mình xin từ chối , Vì mình thích xe máy hơn , biết rằng ko an toàn và nhiều nắng gió hơn 7 chổ nhưng tụi mình muốn chuyến đi bụi và từ từ trãi nghiệm qua các vùng miền khác nhau , tiếc quá mình hẹn bác lại dịp khác nha , dẩu sao củng cám ơn lời mời của ban ..

khoai.lang
01-01-2012, 16:48
nếu bạn đi bằng đường mòn HCM đi Móng Cái thì mình có thể giúp 1 vài ý kiến vì mình và bạn mới làm 1 chuyến hết 8 ngày về xong ,cảm giác thật tuyệt ,muốn đi lại thêm 1 lần nữa nhưng hết cota rùi đang chờ cấp (wait)

hoangthao
10-02-2012, 22:06
Anh PhongDiep
Anh đã thực hiện chuyến đi chưa vậy ? 2 tuần nữa em cưới rồi mới đi được. Plan thế nào rồi anh ???
Mong đi chung với anh quá !!! Cưới thì không nôn = đi xuyên Việt. :P

vungtaubienhat
15-02-2012, 16:44
hi anh + chị Phong Diệp .
Tụi em cũng dự tính là bỏ xe máy lên tàu ra HN rồi đi các tỉnh miền núi phía Bắc ( vì nghe giang hồ đồn rằng mùa xuân Tây Bắc cực kỳ cực kỳ đẹp ) rồi xuôi vào Nam bằng xe máy .


Tháng 2 thì Tây Bắc chưa đẹp đâu bạn ạ. Bây giờ cũng vừa mới qua mùa rét cây cồi còn chưa đâm chồi nảy lộc mấy. Tây Bắc đẹp nhất có lẽ tháng 3 âm lịch tức vào tháng tư tây. Lúc đó hoa ban nở trắng rừng!

Have fun!

luongtractien
16-02-2012, 11:07
darkangel666 ơi !
Mìnhh có thể tham gia cùng bạn trong lịch trình từ ngày 02 đến ngày 08 được không vì mình ko thể điều nhiều ngày hơn đc còn công việc.

Ngày 2: Hà Nội => Sơn Tây => Thanh Sơn => Ba Khe => Nghĩa Lộ => Tú Lệ: 240km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Sơn Tây
- 11h: tới Ba Khe ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: khởi hành đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ
- 15h30: tới Tú Lệ, tham quan tp, nghỉ qua đêm


Ngày 3: Tú Lệ => đèo Khau Phạ => Mù Căng Chải => Than Uyên => Sapa: 175km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Mù Căng Chải, Than Uyên
* Chụp hình tham quan Mù Căng Chải.
- 10h30: tới Than Uyên nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h30: khơi hành đi Sapa
- 16h30: tới Sapa, tham quan tp, nghỉ qua đêm.


Ngày 4: tham quan Sapa, đi Lào Cai: 31km
- Tham quan thác Bạc , leo núi Hàm Rồng , thăm quan vườn đá Sapa, đi TP Lào Cai - qua cửa khẩu Hà Khẩu


Ngày 5: Lào Cai => Bảo Yên => Hà Giang => Quản Bạ: 247km
- 7h30: khởi hành đi Bảo Yên
- 10h: tới Bảo Yên, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi Hà Giang
- 16h30: tới Hà Giang, tham quan tp
- 18h30: tới Quản Bạ.


Ngày 6: Quản Bạ => Cán Tý => Nà Khê => Lao & Chải => Yên Minh => Sủng Là => Lũng Cú => Đồng Văn: 165km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Can Tý, Yên Minh, ngắm núi đôi
- 10h30: tới Yên Minh, nghỉ trưa, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi tham quan di tích nhà họ Vương, Lũng Cú
- 15h: tới Lũng Cú tham quan
- 17h: về Đồng Văn
- 18h30: tới Đồng Văn.


Ngày 7: Đồng Văn => Mã Pí Lèng => Mèo Vạc => Tuyên Quang => Hà Nội: 413km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi chinh phục đèo Mã Pí Lèng
- 15h: tới Tuyên Quang
- 19h: về tới Hà Nội


Ngày 8: Hà Nội => Hạ Long: 150km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Hạ Long
- 11h: tới Hạ Long, tham quan thành phố, nghỉ qua đêm

nếu được cho mình đăng ký 01 suất nhé !

quycoctu
19-02-2012, 16:38
Chào bạn,
Với chút ít kinh nghiệm đi lang thang thì quỷ có vài góp ý sau:
- Hành trình này thật sự là không khả thi, hay nói là chắc chắn không thể thực hiện được. Việc bạn có thể chạy 400km/ngày cho 1 hành trình khác với việc bạn chạy liên tục nhiều ngày dù 200km. Càng về sau sức khỏe càng giảm, tình thần mệt mỏi tăng => nguy hiểm, mất hứng thú, đến các điểm đẹp nhiều khi không còn muốn dừng chỉ muốn chạy cho xong.
- Coi qua hành trình của bạn thì thấy rất tiếc là nhiều cung bạn đi qua quá đẹp nhưng mà chỉ lướt trên đường, với chỉ tiêu 200km/ngày thì chắc chắn là thời gian để ngắm cũng không đủ. Miền bắc cần sự chậm rãi nhấn nhá mới thấy hết cái đẹp.
- Có những điểm bạn chọn là điểm dừng "đẹp" nhưng theo thiển ý riêng thì chỉ là điểm du lịch phổ biến mà thôi và có thể bạn sẽ thất vọng nặng nề khi đến.
Góp ý cách bạn lên cung đường như sau:
- Không nên chạy quá 150km/ngày.
- Ví dụ chọn từ Ngĩa Lộ - Sa pa: Bạn xem các bài viết trên các diễn đàn du lịch về cung này, xem có bao nhiều điểm đẹp nên dừng, liệt kê chi tiết, rồi canh lại thời gian, từ đó sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp điểm đầu và cuối.
- Phải xem thời tiết để phù hợp với thời điểm tham quan: Ví dụ đến Mù Căng Chải, Ô Quy Hồ mà tầm đêm thì hỏng bét. Biết thời tiết để chuẩn bị đồ đạc cho phù hợp.
- Hỏi: BẠn chưa có kinh nghiệm đi nhiều thì càng cần phải hỏi những người đi trước, hỏi bằng nhiều cách: Đọc mục hỏi đáp, tìm những thành viên có uy tín, khi hỏi hãy đặt vấn đề thật cụ thể, từng phần nhỏ, đừng đưa ra chung quá làm người muốn giúp cũng "lười".
- Trình bày lịch trình: hãy chi tiết nhất bạn có thể để mọi người cảm thấy bạn thật có tâm huyết tránh tình trạng mọi người nghĩ bạn muốn cỗ sẵn.
Bạn có thể gửi email cho [email protected] quỷ sẽ gửi bạn vài lịch trình cho bạn tham khảo
Vài góp ý nhỏ mong giúp bạn lên chuyến đi tốt hơn.
Quỷ

bonongmongdo
21-02-2012, 14:08
Mình có chuyến xuyên Việt xe máy khởi hành 6/3/2012 từ Tp.HCM đi Hà Nội. Xem topic mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh?p=535378#post535378

WHITE TIGER
28-02-2012, 00:04
Ngày 2: Hà Nội => Sơn Tây => Thanh Sơn => Ba Khe => Nghĩa Lộ => Tú Lệ: 240km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Sơn Tây
- 11h: tới Ba Khe ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: khởi hành đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ
- 15h30: tới Tú Lệ, tham quan tp, nghỉ qua đêm

Ngày 1 nếu bạn chạy như thế khả năng bạn mang thêm tiền nộp cho CSGT vì quá tốc độ nhé.Bắn tốc độ xe máy chết thôi


Ngày 5: Lào Cai => Bảo Yên => Hà Giang => Quản Bạ: 247km
- 7h30: khởi hành đi Bảo Yên
- 10h: tới Bảo Yên, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi Hà Giang
- 16h30: tới Hà Giang, tham quan tp
- 18h30: tới Quản Bạ.

Ngày 5 Bạn nên xem lại lịch trình đèo núi phía bắc trước khi đi bạn nhé


Ngày 7: Đồng Văn => Mã Pí Lèng => Mèo Vạc => Tuyên Quang => Hà Nội: 413km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi chinh phục đèo Mã Pí Lèng
- 15h: tới Tuyên Quang
- 19h: về tới Hà Nội

Bạn cũng nên dự trữ tiền phạt nếu đi quá tốc độ ở Tuyên Quang,Việt Trì lẫn Phúc Yên nhé.Đoạn đường này dài gần 450km chứ không phải 413km nhá.Nhanh thì từ Đồng văn về Hà Giang là 4h còn không là 5h.Hà Giang-Hà Nội hơn 300km 1 tí


Hình như bạn chưa bao giờ đi đèo núi phía bắc(Hà Giang).Tính trung bình đèo HG cứ 2 phút bạn đi được 1km.Với lịch trình cóp nhặt từ nhiều người thì tớ khẳng định là nhiều nơi bạn chỉ ngồi trên xe máy cả ngày và ăn là hết ngày chứ chưa nói là tham quan.Đi chơi thì nên đi chậm rãi từ từ,dù có đi ít điểm nhưng sẽ không bị bỏ qua những điểm đẹp trên đường,con người,cách sống và tính cách người bản địa.Chứ đừng cắm đầu cắm cổ chạy lấy thành tích nếu không bạn sẽ tiếc là đi quá nhanh.Tôi 5 lần đi HG nhưng lần sau đều phải rút kinh nghiệm so với lần trước để còn đi được nhiều nơi,vào được nhiều chợ phiên để chụp đồng bào dân tộc phía bắc chứ tớ không cắm đầu cắm cổ chạy đâu

darkangel666
01-03-2012, 22:22
Dạo này em bận việc quá nên gần như quên mất topic này, nay vào lại thì thấy comment hướng dẫn nhắn nhủ tận tình của các bác em thật sự rất bất ngờ và cảm kích vô cùng ah!

Lúc trước khi mới post lên vào tham khảo thêm của 1 số anh em, em đã có sửa lại lịch trình của mình rồi nhưng chưa update lại :D. Em sẽ hoàn thiện lịch trình & post lại sớm để các bác góp ý thêm ah!



Ninh Bình có nhiều cảnh đẹp lắm, nếu đi kinh đô Hoa Lư thì nên ghé qua Tam Cốc Bích Động, khu du lich Tràng An, chùa Bái Đính. Các địa điểm này rất gần nhau. Không nên bỏ qua món thị Rê núi( đặc sản Ninh Buồn đó)
Chúc bạn có 1 chuyến đi thành công

Vâng ah, em sẽ cố gắng tìm hiểu & thu xếp để ghé qua các điểm trên ah :-).



chi phí đi khoảng bao nhiêu vậy bác, bác ước chừng giùm em để em lên kế hoạch đi ạ.

Em dự tính là 10-12tr/người bác ah ^_^.



Em nhìn các bác đi thế này mà em đuối quá, cũng muốn tham gia mà sợ không đủ sức ạ :(

Em là máu nó dồn lên tới não rồi nên phải làm 1 chuyến trong năm nay thôi ah, chứ qua hè là bắt đầu học tùm lum thứ nên chăc 2,3 năm tới ko có thời gian phượt nhiều nữa ah ^_^.



Em thì không có nhiều kinh ngiệm nhưng theo em thấy ở đoạn miền trung anh đi hơi lòng vòng đấy

Em sẽ sớm post lại lịch trình, có gì bác góp ý cho em nhé ^_^



darkangel666 ơi !
Mìnhh có thể tham gia cùng bạn trong lịch trình từ ngày 02 đến ngày 08 được không vì mình ko thể điều nhiều ngày hơn đc còn công việc.

Ngày 2: Hà Nội => Sơn Tây => Thanh Sơn => Ba Khe => Nghĩa Lộ => Tú Lệ: 240km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Sơn Tây
- 11h: tới Ba Khe ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: khởi hành đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ
- 15h30: tới Tú Lệ, tham quan tp, nghỉ qua đêm


Ngày 3: Tú Lệ => đèo Khau Phạ => Mù Căng Chải => Than Uyên => Sapa: 175km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Mù Căng Chải, Than Uyên
* Chụp hình tham quan Mù Căng Chải.
- 10h30: tới Than Uyên nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h30: khơi hành đi Sapa
- 16h30: tới Sapa, tham quan tp, nghỉ qua đêm.


Ngày 4: tham quan Sapa, đi Lào Cai: 31km
- Tham quan thác Bạc , leo núi Hàm Rồng , thăm quan vườn đá Sapa, đi TP Lào Cai - qua cửa khẩu Hà Khẩu


Ngày 5: Lào Cai => Bảo Yên => Hà Giang => Quản Bạ: 247km
- 7h30: khởi hành đi Bảo Yên
- 10h: tới Bảo Yên, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi Hà Giang
- 16h30: tới Hà Giang, tham quan tp
- 18h30: tới Quản Bạ.


Ngày 6: Quản Bạ => Cán Tý => Nà Khê => Lao & Chải => Yên Minh => Sủng Là => Lũng Cú => Đồng Văn: 165km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Can Tý, Yên Minh, ngắm núi đôi
- 10h30: tới Yên Minh, nghỉ trưa, ăn trưa
- 13h: khởi hành đi tham quan di tích nhà họ Vương, Lũng Cú
- 15h: tới Lũng Cú tham quan
- 17h: về Đồng Văn
- 18h30: tới Đồng Văn.


Ngày 7: Đồng Văn => Mã Pí Lèng => Mèo Vạc => Tuyên Quang => Hà Nội: 413km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi chinh phục đèo Mã Pí Lèng
- 15h: tới Tuyên Quang
- 19h: về tới Hà Nội


Ngày 8: Hà Nội => Hạ Long: 150km
- 7h30: ăn sáng, khởi hành đi Hạ Long
- 11h: tới Hạ Long, tham quan thành phố, nghỉ qua đêm

nếu được cho mình đăng ký 01 suất nhé !

Em sẽ PM cho bác nhé ^_^.



Chào bạn,
Với chút ít kinh nghiệm đi lang thang thì quỷ có vài góp ý sau:
- Hành trình này thật sự là không khả thi, hay nói là chắc chắn không thể thực hiện được. Việc bạn có thể chạy 400km/ngày cho 1 hành trình khác với việc bạn chạy liên tục nhiều ngày dù 200km. Càng về sau sức khỏe càng giảm, tình thần mệt mỏi tăng => nguy hiểm, mất hứng thú, đến các điểm đẹp nhiều khi không còn muốn dừng chỉ muốn chạy cho xong.
- Coi qua hành trình của bạn thì thấy rất tiếc là nhiều cung bạn đi qua quá đẹp nhưng mà chỉ lướt trên đường, với chỉ tiêu 200km/ngày thì chắc chắn là thời gian để ngắm cũng không đủ. Miền bắc cần sự chậm rãi nhấn nhá mới thấy hết cái đẹp.
- Có những điểm bạn chọn là điểm dừng "đẹp" nhưng theo thiển ý riêng thì chỉ là điểm du lịch phổ biến mà thôi và có thể bạn sẽ thất vọng nặng nề khi đến.
Góp ý cách bạn lên cung đường như sau:
- Không nên chạy quá 150km/ngày.
- Ví dụ chọn từ Ngĩa Lộ - Sa pa: Bạn xem các bài viết trên các diễn đàn du lịch về cung này, xem có bao nhiều điểm đẹp nên dừng, liệt kê chi tiết, rồi canh lại thời gian, từ đó sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp điểm đầu và cuối.
- Phải xem thời tiết để phù hợp với thời điểm tham quan: Ví dụ đến Mù Căng Chải, Ô Quy Hồ mà tầm đêm thì hỏng bét. Biết thời tiết để chuẩn bị đồ đạc cho phù hợp.
- Hỏi: BẠn chưa có kinh nghiệm đi nhiều thì càng cần phải hỏi những người đi trước, hỏi bằng nhiều cách: Đọc mục hỏi đáp, tìm những thành viên có uy tín, khi hỏi hãy đặt vấn đề thật cụ thể, từng phần nhỏ, đừng đưa ra chung quá làm người muốn giúp cũng "lười".
- Trình bày lịch trình: hãy chi tiết nhất bạn có thể để mọi người cảm thấy bạn thật có tâm huyết tránh tình trạng mọi người nghĩ bạn muốn cỗ sẵn.
Bạn có thể gửi email cho [email protected] quỷ sẽ gửi bạn vài lịch trình cho bạn tham khảo
Vài góp ý nhỏ mong giúp bạn lên chuyến đi tốt hơn.
Quỷ

Em rất cảm ơn anh đã có những góp ý & lời khuyên rất hữu ích thế ah. Chắc chắn em sẽ email cho anh để hỏi han thêm 1 số vấn đề, mong anh có thể chỉ bảo em thêm nữa ah!



Mình có chuyến xuyên Việt xe máy khởi hành 6/3/2012 từ Tp.HCM đi Hà Nội. Xem topic mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh?p=535378#post535378

Bác đi sớm hơn mình 1 tháng, chúc bác có 1 chuyến đi thật thành công & thuận lợi nhé ^_^!





Hình như bạn chưa bao giờ đi đèo núi phía bắc(Hà Giang).Tính trung bình đèo HG cứ 2 phút bạn đi được 1km.Với lịch trình cóp nhặt từ nhiều người thì tớ khẳng định là nhiều nơi bạn chỉ ngồi trên xe máy cả ngày và ăn là hết ngày chứ chưa nói là tham quan.Đi chơi thì nên đi chậm rãi từ từ,dù có đi ít điểm nhưng sẽ không bị bỏ qua những điểm đẹp trên đường,con người,cách sống và tính cách người bản địa.Chứ đừng cắm đầu cắm cổ chạy lấy thành tích nếu không bạn sẽ tiếc là đi quá nhanh.Tôi 5 lần đi HG nhưng lần sau đều phải rút kinh nghiệm so với lần trước để còn đi được nhiều nơi,vào được nhiều chợ phiên để chụp đồng bào dân tộc phía bắc chứ tớ không cắm đầu cắm cổ chạy đâu

Dạ em là người miền Nam chính gốc chưa 1 lần ra Bắc ah:D. Thế nên lịch trình chỉ làm dựa trên tham khảo là chính ah. Em xin ghi nhận lời khuyên của bác :-). Em sẽ update lại lịch trình, có gì bác coi góp ý cho em thêm nhé ^_^!



Trước hết xin nhiệt liệt hoan nghênh ý tưởng của bạn,
Bạn hãy cố gắng nên để đạt được chuẩn bị và kết quả chuyến đi như dự định

- Mình là Dương ở Hà nội rất nhiều lần xuyên Việt rồi (có thể chỉ là dọc ngang một số tỉnh ở Viêt Nam) ĐT 090.448.0055.

- Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về thời gian chạy xe như vậy. Đối với anh em ta thì không vấn đề gì bạn ah. Nhưng sẽ không nhiều bạn nữ theo được, nhưng cùng đồng lòng, đồng sức sẽ đi được suốt chuyến đường mà bạn.
Có nhiều cặp đôi còn đi Xuyên trái đất bằng xe đạp cơ.

- Thực sự ra thì trước hết phải có xe tốt, kinh nghiệm mình đi tốc độ từ (75-85km/h), Khi đi được 75km dừng xe lại, hút thuốc, WC, nghỉ 2 phút chủ yếu để Xe máy được nghỉ, người được nghỉ, 150 km thì dừng lại đổ xăng coi là 2 lần nghỉ. 600km cố gắng rửa xe 1 lần (điều này rất tốt cho xe) cứ nhìn cánh ô tô thì biết (đấy là họ còn là ô tô),

- Mình phải đi nhanh như thể mới đảm bảo được quãng đường và có dự trữ time bạn ah.

- Nói thực với bạn mình có một lần chạy từ T.xã Quảng ngãi - Tuy Hòa (300km), 3h 15'. Nói không tin nhưng bữa đó mình đi chiêc Su- Sport nên toàn 95-115km/h

- Lần khác HN - Huế (2 tài thay nhau liên tục chạy 600km ) 11 tiếng (1h đêm - 12h trưa), Do đó nếu được bạn nên tận dụng chạy đêm sẽ nhanh hơn chạy ngày (nếu là đường 1A), đỡ nắng hơn nhiều và đường vắng.

- Thêm điều này, bạn nên lắp kính chắn gió (đỡ bị gió ép vào ngực, tốt cho sức khỏe rất nhiều bạn nhé.

- Tớ chạy từ Hà nội vào Nha trang 26/4-2/5/2012. anh em gặp nhau thì tốt.

Em rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của bác :)! Việc lắp kính chắn gió em thắc mắc ko biết nó có ảnh hưởng tới tay lái nhiều ko ah? Em sợ cản gió nhiều sẽ làm tốn xăng & dễ bị bạt tay lái hơn ko ah?


Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc & góp ý cho em nhiều lắm ah!!!

Chitto
03-03-2012, 09:15
- Thực sự ra thì trước hết phải có xe tốt, kinh nghiệm mình đi tốc độ từ (75-85km/h)

Nói không tin nhưng bữa đó mình đi chiêc Su- Sport nên toàn 95-115km/h

Đường bộ Việt Nam không có làn đường cho xe máy nào cho phép chạy đến 85km/h.
Diễn đàn luôn luôn phản đối mọi hành vi vi phạm luật. Các bài viết "tư vấn", "khuyến khích" chạy quá tốc độ cho phép của luật giao thông đều là vi phạm quy định diễn đàn và bị phản đối, lên án.

Nếu các diễn đàn khác cho phép bàn luận về tốc độ cao quá luật định, mời bạn sang nơi đó để viết, ở đây là không được phép.

Bạn chủ topic: Nếu có bất kì bài nào của bạn thể hiện ý muốn chạy quá tốc độ luật định thì topic này sẽ được đóng lại, các bài vi phạm sẽ bị xóa toàn bộ (Bài trên vì sự việc đã xảy ra rồi nên còn tạm để lại).



- bạn nên tận dụng chạy đêm sẽ nhanh hơn chạy ngày (nếu là đường 1A), đỡ nắng hơn nhiều và đường vắng.

Cá nhân tôi cho rằng đi Phượt mà "chạy đêm cho nhanh" thì chỉ là đua thành tích hoặc kiểu của các xe tốc hành chở khách. Niềm vui và thú vị của phượt xe máy là những gì thấy, cảm nhận ở trên đường, chứ không phải chỉ là cái điểm đến.

Nên đi sớm về sớm

Chuyện lắp kính chắn thì kinh nghiệm khi tôi đi đường dọc biển miền trung, gặp ngày gió lật, đi xe với người không mà còn giữ đau cả tay xe mới không bị đổ, mỗi lần ôtô chạy qua là gió vật lại xe đảo điên cuồng. Nếu có kính chắn thì chắc chắn chỉ còn nước dừng lại chờ hết ngày. Tất nhiên không phải lúc nào cũng gặp ngày gió lật!.

WHITE TIGER
05-03-2012, 09:29
Em dự tính là 10-12tr/người bác ah ^_^.


Dạ em là người miền Nam chính gốc chưa 1 lần ra Bắc ah:D. Thế nên lịch trình chỉ làm dựa trên tham khảo là chính ah. Em xin ghi nhận lời khuyên của bác :-). Em sẽ update lại lịch trình, có gì bác coi góp ý cho em thêm nhé ^_^!

!!!

Bác định đi bao nhiêu người?.Với tốc độ tối đa bạn chỉ nên đi là 60km/h ngoài khu đông dân cư và 40km/h trong khu đông dân cư.Nên trung bình 1h bạn chỉ có thể đi khoảng 40 đến 50km mà thôi,đường đèo thì chỉ khoảng 30km.Xe chạy đường trường thì xe sau cách xe trước ít nhất 50m cho dù là ô tô hay xe máy đi chăng nữa.Không nên đi so le mà nên đi hàng 1 và đi sát về bên phải phần đường bên phải phần đường cho xe chạy.Cái chạy hàng 1 này có rất nhiều bạn phản đối nhưng với tôi thì tôi khẳng định mình không sai khi khuyên bạn như vậy bởi tôi lái xe khách 16 chỗ.Bởi đa phần nhiều người chạy xe chạy sát nhau quá,chạy quá tốc độ v.v... thế nên các bạn đó ý kiến rất nhiều là nên thế này không nên thế kia khi tham gia giao thông ở nước ta mà chỉ đem các quy tắc ở nước ngoài ra áp đặt triệt để với giao thông tại VN là không thể dùng được.Tại sao tớ nói đi so le 2 hàng rất nguy hiểm là vì nếu như có xe như xe 16 chỗ như tớ đi chẳng hạn mà trên đường toàn vạch liền thì tớ sẽ bóp còi để cái người chạy bên ngoài dẹp vào trong chứ quyết không chèn vạch liền vì CSGT bắt rất ác các lỗi đè vạch nếu ô tô vi phạm thế nên bạn bên ngoài sẽ bị ép vào trong,khi đó khoảng cách xe trên và xe dưới chỉ còn khoảng cách rất ngắn và rất dễ xảy ra tai nạn.Ngoài ra không vượt xe ô tô ở trên đèo khi xe đang vào cua,xe tải hạng nặng bới nhất khi xe tải to và nặng đang lên dốc thì chả xe nào dám dừng lại để cho các bạn vượt đâu vì chỉ cần dừng không đúng nơi đúng lúc là xe trôi ngay xuống vực.Nên nếu muốn vượt xe bạn chỉ có thể vượt tại những nơi đường thẳng hoặc đường bằng.Nhiều bạn đi đường chả thèm quan tâm đến những nguy hiểm của người khác mà cứ cố vượt cho nhanh cho sướng thì không nên.Bởi khi bạn vượt mà không chú ý thì những người lái xe khách,xe tải rất khó chịu bởi ví như tớ thì tớ có trọng trách đi an toàn cho mọi người trong xe,xe tải thì cần hàng hóa còn nguyên vẹn nên đừng cố.Nhanh chậm thì cũng vẫn đến nơi,nhưng đừng cố nhanh 1 giây mà chậm cả đời

darkangel666
07-03-2012, 00:07
Đường bộ Việt Nam không có làn đường cho xe máy nào cho phép chạy đến 85km/h.
Diễn đàn luôn luôn phản đối mọi hành vi vi phạm luật. Các bài viết "tư vấn", "khuyến khích" chạy quá tốc độ cho phép của luật giao thông đều là vi phạm quy định diễn đàn và bị phản đối, lên án.

Nếu các diễn đàn khác cho phép bàn luận về tốc độ cao quá luật định, mời bạn sang nơi đó để viết, ở đây là không được phép.

Bạn chủ topic: Nếu có bất kì bài nào của bạn thể hiện ý muốn chạy quá tốc độ luật định thì topic này sẽ được đóng lại, các bài vi phạm sẽ bị xóa toàn bộ (Bài trên vì sự việc đã xảy ra rồi nên còn tạm để lại).



Cá nhân tôi cho rằng đi Phượt mà "chạy đêm cho nhanh" thì chỉ là đua thành tích hoặc kiểu của các xe tốc hành chở khách. Niềm vui và thú vị của phượt xe máy là những gì thấy, cảm nhận ở trên đường, chứ không phải chỉ là cái điểm đến.

Nên đi sớm về sớm

Chuyện lắp kính chắn thì kinh nghiệm khi tôi đi đường dọc biển miền trung, gặp ngày gió lật, đi xe với người không mà còn giữ đau cả tay xe mới không bị đổ, mỗi lần ôtô chạy qua là gió vật lại xe đảo điên cuồng. Nếu có kính chắn thì chắc chắn chỉ còn nước dừng lại chờ hết ngày. Tất nhiên không phải lúc nào cũng gặp ngày gió lật!.

Em nghĩ bác ấy nhắc khéo em ở những chỗ tô đỏ thôi ah ^_^. Thanks bác đã tư vấn cho em cái vụ kính chắn gió, vậy thôi cứ nguyên con xe mà đi ko gắn thêm gì ah ^^.


Bác định đi bao nhiêu người?.Với tốc độ tối đa bạn chỉ nên đi là 60km/h ngoài khu đông dân cư và 40km/h trong khu đông dân cư.Nên trung bình 1h bạn chỉ có thể đi khoảng 40 đến 50km mà thôi,đường đèo thì chỉ khoảng 30km.Xe chạy đường trường thì xe sau cách xe trước ít nhất 50m cho dù là ô tô hay xe máy đi chăng nữa.Không nên đi so le mà nên đi hàng 1 và đi sát về bên phải phần đường bên phải phần đường cho xe chạy.Cái chạy hàng 1 này có rất nhiều bạn phản đối nhưng với tôi thì tôi khẳng định mình không sai khi khuyên bạn như vậy bởi tôi lái xe khách 16 chỗ.Bởi đa phần nhiều người chạy xe chạy sát nhau quá,chạy quá tốc độ v.v... thế nên các bạn đó ý kiến rất nhiều là nên thế này không nên thế kia khi tham gia giao thông ở nước ta mà chỉ đem các quy tắc ở nước ngoài ra áp đặt triệt để với giao thông tại VN là không thể dùng được.Tại sao tớ nói đi so le 2 hàng rất nguy hiểm là vì nếu như có xe như xe 16 chỗ như tớ đi chẳng hạn mà trên đường toàn vạch liền thì tớ sẽ bóp còi để cái người chạy bên ngoài dẹp vào trong chứ quyết không chèn vạch liền vì CSGT bắt rất ác các lỗi đè vạch nếu ô tô vi phạm thế nên bạn bên ngoài sẽ bị ép vào trong,khi đó khoảng cách xe trên và xe dưới chỉ còn khoảng cách rất ngắn và rất dễ xảy ra tai nạn.Ngoài ra không vượt xe ô tô ở trên đèo khi xe đang vào cua,xe tải hạng nặng bới nhất khi xe tải to và nặng đang lên dốc thì chả xe nào dám dừng lại để cho các bạn vượt đâu vì chỉ cần dừng không đúng nơi đúng lúc là xe trôi ngay xuống vực.Nên nếu muốn vượt xe bạn chỉ có thể vượt tại những nơi đường thẳng hoặc đường bằng.Nhiều bạn đi đường chả thèm quan tâm đến những nguy hiểm của người khác mà cứ cố vượt cho nhanh cho sướng thì không nên.Bởi khi bạn vượt mà không chú ý thì những người lái xe khách,xe tải rất khó chịu bởi ví như tớ thì tớ có trọng trách đi an toàn cho mọi người trong xe,xe tải thì cần hàng hóa còn nguyên vẹn nên đừng cố.Nhanh chậm thì cũng vẫn đến nơi,nhưng đừng cố nhanh 1 giây mà chậm cả đời

Thanks bác nhiều! Em sẽ ghi nhớ những lời này để có 1 hành trình thật an toàn ah :-)!!!

leevodoi
15-03-2012, 15:19
Em là thành viên mới của diễn đàn và cũng đã đọc qua hết các bài viết của mọi người. Thật sự em thấy rất thú vị. Em đang có dự tính hè này đi du lịch bụi theo hành trình Quảng Ninh- Gia Lai- Cà Mau.
Em muốn hỏi mọi người rằng chi phí của em có hạn hẹp chỉ tầm 2triệu trở lại (Sinh viên mà) thì em nên đi xe khách, tàu hỏa thì hơn. Rất thú với món đi bằng xe máy nhưng hiện em chưa có xe nên tạm gác lại :P. Tới Gia Lai và Cà Mau em đều ghé nhà người quen nên bỏ qua khoản thuê nói nghỉ. Và hỏi thêm các anh chị là đến Gia Lai và Cà Mau thì có những điểm du lịch tham quan nào vậy. Rất mong mọi người giúp và chia sẻ cho em biết với. Cảm ơn mọi người.

nghia_kn
16-03-2012, 14:01
em thấy nếu bác đi xe vào trong đó sau đó đến nhà người quen để ở ,đi xe oto hoặc tàu vào đó , chí phí ăn ở đi lại sẽ rất mất thời gian và tốn kém .em thấy đi bằng xe máy còn tiết kiệm hơn .
mặt khác đi vào trong đó rồi còn phải bắt xe đi loanh quanh nữa ... em thấy với khoản tiền 2tr đó bác nên chia làm nhiều chuyến đi nhỏ xung quanh khu vực phía bắc này trước đã , có thể đến sapa và tam dảo , cùng vài khu vực lân cận cũng được

tqthanh
26-03-2012, 16:48
Dự kiến khởi hành : 23/4
Thời gian: 2 tuần
Chiều ra gửi xe máy, rồi đáp chuyên cơ về HN ạ ;))
Ngựa: 2 người 1 ngựa, ex côn tay 2011.
Lịch trình dự kiến: đây là lần đầu e đi nên lịch trình ko đc rõ lắm, em tham khảo bản đồ và forum rồi tự vẽ ra 1 lịch trình như vậy. cơ bản e muốn chạy cung dọc biển. Đoạn HN-Huế sẽ bỏ qua ko thăm thú nghệ an, hà tĩnh, quảng bình… vì mấy chỗ này đi cũng mòn dép rồi ạ.
Chặng 1: Hà Nội – Huế (~700km): chặng này e định chạy đường HCM. qua Huế thì mới chạy đường 1. mục đích là chạy đến Huế sớm nhất có thể. chủ yếu bắt đầu dừng thăm thú từ Huế trở đi thôi ạ.
*Huế:
• thăm Kinh thành Huế
• Lăng Cô
Chặng 2: Huế - Đà Nẵng (95km)
*Đà Nẵng : em đã đi ĐN năm ngoái, ăn uống chơi bời cũng tạm rành.
*Hội An: e cũng đã tới năm ngoái, đang xem xét có nên bỏ qua điểm này trong hành trình
Chặng 3: Đà Nẵng – Quảng Ngãi (131km)
*Quảng Ngãi
• Đảo Lý Sơn
Chặng 4: Quảng Ngãi – Quy Nhơn(174km)
*Quy Nhơn:
Chặng 5: Quy Nhơn – Phú Yên (96km)
*Phú Yên:
• Mũi Đại Lãnh
Chặng 6: Phú Yên – Nha Trang (125km)
*Nha Trang: em cũng vừa đến Nha Trang tháng 2 vừa rồi nên cũng tạm rành, thêm lần này có thổ địa ở NT nữa nên ko lo
Em định đi Dốc Lết và Bãi Dài ở Cam Ranh vì đợt vừa rồi không kịp đi
Chặng 7: Nha Trang – Đà Lạt (140km)
*Đà Lạt: đi với 1 ông bạn nên chắc lên đây thăm thú tí chứ lên Đà Lạt chắc phải đi với bồ mới đã. Mà e lại vừa break up :-<
Chặng 8: Đà Lạt – Phan Thiết (175km)
*Phan Thiết:
• Mũi Né
Chặng 9: Phan Thiết – Vũng Tàu (157km)
Chặng 10: Vũng Tàu – HCM (98km)
Chặng 11: HCM – Cà Mau
Chặng này em chưa biết di chuyển thế nào, các bác tư vấn e với, e muốn đến mốc tọa độ 0 ạ

Mong các bác tư vấn giúp em thêm 1 số điểm ăn chơi ở các điểm dừng và chi phí dự kiến cho chuyến này. Many thanks. Anh em nào có muốn join chuyến này thì rất hoan nghênh ạ.

tqthanh
27-03-2012, 08:58
Kinh phí mình cũng dự trù mỗi ngày khoảng 500k như ae có chia sẻ. 500x14 ngày = ~ 7tr. (chưa kể chi phí phát sinh)

tqthanh
28-03-2012, 16:45
mình dự kiến 2 tuần thôi chứ cũng có thể xê dịch được. Post bài 2 hôm mà không thấy được anh em góp ý chia sẻ buồn quá :(

ĐõThànhLong
28-03-2012, 23:39
Chạy đường trường thì phải chú ý dưỡng sức người , sức của xe nữa . E ko biết Ex thì ntn nhưng xe bt thì 1 ngày chạy hết film 400km thôi , còn ko thì cứ 300 cho đỡ mệt .

Đường ven biển thì h chắc chưa xong hết đâu , chủ yếu từ Qui Nhơn đổ vào thôi ( tháng 7 năm ngoái e đi nó thế , h a Đinh Na # lên có khi xong rồi cũng nên , bác tham khảo lại gg đi :)) )

Chặng đầu bác chia làm 2 ngày đi , HN-Hà Tĩnh . Hà Tĩnh - Huế .

Cực Nam thì bác lục lại bên hồi kí ý , nhiều người đi rồi , h viết lại ngại quá :D

Sơ sơ thế , lúc nào ra HN bác ko bận thì ae giao lưu ha :-bd

tqthanh
30-03-2012, 00:06
Mình cũng ko vội nên chặng 1 chắc sẽ chia thành 2 ngày. chạy trong sức chịu đựng thôi, cố quá ko hay ho j cả.
Chủ yếu muốn ae giúp chia sẻ xem các điểm trong kia có chỗ nào hay ho dừng lại thăm thú.

xedo
01-04-2012, 19:57
Mình cũng dự định chạy tuyến này , nhưng chỉ được nghỉ từ chiều 24 /4 thôi , rất tiếc ko được cùng chạy với bạn !
Về cung đầu tiên mình nghĩ chạy sớm vẫn ok , chỉ sợ ôm mỏi thôi , nếu có thể thì nhờ ôm chạy hộ vài chục km , như thế để giải tỏa căng thẳng và mỏi mệt cho cả hai . ( Ôm của mình thì chạy xe côn tay đc nên cũng đỡ hơn , có time để cảm nhận của kẻ ngồi sau nữa chứ )
CHÚC BẠN ĐI VUI VẺ VÀ NHIỀU MAY MẮN , VÔ SG NẾU CÓ THỜI GIAN GIAO LƯU THÌ CALL MÌNH NHÉ : 0439947618 ol 24/7 luôn .

tqthanh
05-04-2012, 16:56
sorry bác. mấy hôm nay nhiều việc quá, h mới vào xem được. về cơ bản thì chặng 1 em sẽ chạy trong khả năng của bản thân (vì ôm ko chạy đc xe này). sẽ tính toán nghỉ giữa chặng ở Quảng Bình. Còn nếu đủ sức và thời gian hợp lý thì sẽ cố chạy đến Huế luôn. có lẽ sẽ khởi hành sớm hơn dự định chút xíu (khoảng ngày 20). Nếu có dịp hẹn gặp bác ở SG.

Hoiuc
07-04-2012, 17:26
Mình cũng dự tính đi Đà Nẵng vào thời gian đó, xuất phát từ TP Vinh Nghệ An, nhưng đến nay chưa mời được ôm đi cùng. Nếu mình có thể xuất phát được ta cùng nhau đi nhé???

jin2y
08-04-2012, 00:21
Hi, mình thì ngược lại bạn, Mai mình xuất phát từ Bắc vào Nam, ngày đầu mình bỏ qua mấy tỉnh bắc trung bộ nên đi 1 mạch từ HN tới Huế từ sáng sớm sau đó chơi ở Huế 1 2 ngày rồi mới đi tiếp. Chúc bạn may mắn nhé. Lịch trình mình thì ko rõ ràng, đi đến đâu thì tính tiếp tới hôm sau sau, chỗ nào đẹp thì nán lại lâu hơn. Ngày đầu mình đi hơi quá sức nhưng mọi người đều nói là ok. Có gì mình sẽ lập 1 topic update thông tin.

zombie100
09-04-2012, 14:09
Tình hình là em sắp làm một chuyến xuyên Việt từ HN đến HCM trong 9 ngày bằng con LX150 của mình. Hiện tại thì đã có 3 người và 2 xe. Đang tìm thêm bạn đường cho đỡ mệt.

Lịch trình cơ bản của em như thế này:

04-05-2012: 17h00: Bay từ HCM ra HN, ngủ lại 1 đêm.

05-05: Sáng: Hà Nội - Thanh Hóa: 155 km
Chiều: Thanh Hóa - Vinh: 141 km

06-05: Sáng: Vinh - Đồng Hới: 194 km
Chiều: Đồng Hới - Huế: 170 km

07-05: Sáng: Huế - Đà Nẵng: 98 km
Chiều: Tắm biển, ăn chơi đập phá :))

08-05: Sáng: Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 180 km
Chiều: Quảng Ngãi - Quy Nhơn: 175 km

09-05: Sáng: Quy Nhơn - Nha Trang: 220 km
Chiều: Nha Trang - Đà Lạt: 140 km

10-05: Sáng: Đà Lạt - Phan Thiết: 175 km
Chiều: Phan Thiết - Vũng Tàu: 160 km

11-05: Sáng: Vũng Tàu - Hồ Chí Minh: 120 km
Chiều: Về nhà diện kiến Vợ :D

- Tổng hành trình: 1.928 km
- Số trạm dừng nghỉ dọc đường dự kiến: 40 trạm.
- Thời gian: 7 ngày, 7 đêm

Em sẽ đi theo tuyến đường dọc biển, vì là lần đầu xuyên Việt nên chưa dám đi đường HCM.

Bác nào có cùng đam mê và kế hoạch xin liên hệ với em nhé.

thanh_vinh
09-04-2012, 14:27
Tình hình là em sắp làm một chuyến xuyên Việt từ HN đến HCM trong 9 ngày bằng con LX150 của mình. Hiện tại thì đã có 3 người và 2 xe. Đang tìm thêm bạn đường cho đỡ mệt.

Lịch trình cơ bản của em như thế này:

04-05-2012: Bay từ HCM ra HN, ngủ lại 1 đêm
Sáng 05-05-2012 chính thức xuất phát.
Em sẽ đi theo tuyến đường dọc biển, vì là lần đầu xuyên Việt nên chưa dám đi đường HCM.

Lịch trình chi tiết em sẽ chia sẻ với các bác vào tuần sau, tuần này em làm mấy cái trip kiếm tiền công tác phí để trang trải cho chuyến phượt xuyên Việt đã ;)

Bác nào có cùng đam mê và kế hoạch xin liên hệ với em nhé.
Mình thì xuyên Việt nhiều rồi nên không có hưng đi nữa, Khi nào đi qua địa phận Nghệ AN cụ thể là tp Vinh thì aloo giao lưu với đội Vespa THành Vinh nhé! Chúc bạn lên đường bình an!
DDt 0923388777. mr Dương.
http://vespafriends.com/showthread.php?5434-Vespa-Vinh-amp-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n...!&highlight=vespa+vinh+v%C3%A0+nh%C6%B0n+ng%C6%B0%C3 %B2i+b%E1%BA%A1n

Hoiuc
09-04-2012, 21:45
Tình hình kinh tế hiện nay rất khó làm ăn, Mình có kế hoạch lượn một chuyến Nghệ An-TPHCM.
Dự kiến xuất phát 26/4/2012 bằng xe máy cùng một anh bạn, thời gian tùy hứng nên không lên lịch trình.
Rất mong các Bạn tại các tỉnh thành giwowis thiệu hộ Mình địa điểm tham quan và có thể giúp đỡ cho Mình chỗ ngủ thì tốt quá. Cám ơn các Bạn nhiều !!!:)

Study Nguyễn
10-04-2012, 10:35
Lời mở đầu.
Tên: Dương
Tuổi: 20
Địa chỉ: Hà Đông Hà Nội
YH: study.niit1
phone: 0983.607.413
SV CNTT nhưng vì máu kinh doanh nên đã bảo lưu cách đây mấy tháng.
Em dám nghĩ dám làm và khó ngăn cản. Luôn suy nghĩ trước khi hành động
Có ngoại hình khá, giao tiếp tốt.

Em muốn tham khảo mọi người đi phượt với mục đích gì?

Em vừa ct ny xong nên cũng hơi buồn.
Em cũng sửa soạn để đi xuyên việt 1 chuyến với mục đích tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Vì sự nghiệp với em còn quan trọng hơn cả chuyện tình cảm. Em muốn đi xuyên Việt bằng xe máy 1 chuyến

- Đi 1 mình
- Đến ở trọ những nhà không quen ( làm kinh doanh) và áp dụng những kiến thức học được vào mô hình kinh doanh của họ
- Có thể ở lại làm thêm 1 vài ngày tiết kiệm chi phí
- Đi bằng xe máy. Airblade F1 ( đi 1 mình )
- Tham quan địa danh nổi tiếng và tìm hiểu về phong tục tập quán cũng như đặc sản ở mỗi địa phương
- chuẩn bị tinh thần cho 1 trải nghiệm mới.

Mong được sự ủng hộ của anh chị em phượt.vn

Cho em xin tư vấn và trợ giúp
- chỗ ăn chỗ ở ( hạn chế ở nhà ng ko quen biết tránh gặp ng xấu )
- Kỹ năng xử lí tình huống
+ lái xe em luôn cẩn thận và tinh tế trong xử lí ( từ ngày đi xe chưa bao h bị ai đâm hay đâm vào ai )
+ kỹ năng giao tiếp để người khác tin và cho ở nhờ ( kỹ năng giao tiếp bình thường em cũng khá tốt )
+ gặp đối tượng xấu thì phải làm sao?
+ 1 số tình huống anh chị em đã gặp phải khó khăn khi đi phượt

Hà Trần
11-04-2012, 19:15
theo mình thì bạn có thể tá túc ở một số nhà chùa hay nàh thờ ấy bạn ^^

jackyblue
13-04-2012, 09:57
Bác cho em hỏi, nếu bay ra Hà Nội thì phải gửi xe ra ah. Em cũng định xuyên việt nhưng sẽ đi đến Sapa lun, bác thấy sao, được thì cùng lên plant và đi

zombie100
14-04-2012, 20:42
Ak, đi thế này xót xe lắm :((

Trùng tu lại con LX150 hết 5 chai đó bạn. Thay cặp lốp nữa cho chắc ăn :-)

ĐõThànhLong
15-04-2012, 01:56
1 : Đi 1 mình nguy hiểm hơn đi đoàn 1 tí nhưng có đặc điểm là sẽ buồn đấy , đi 1 mình thì đi ban ngày thôi , chấp nhận trời nắng , đi thế cho an toàn .
2 : Trọ thì vào nhà nghỉ , tính tb 150k-200k thôi , cứ vào phố nhớn mà tìm , hỏi giá , mặc cả , căn sao đến điểm nghỉ khoảng 5h tìm là vừa , đừng muộn quá 8 9h tối bị ép giá là chán đấy . Phiêu nữa thì bệnh viện , trạm xá ( gửi xe vác ba lô ra ghế đá mà ngủ ) phiêu nữa thì cv , vệ đg cho nó máu :-bd
3 : Air thì mình ko biết nhưng đợt mình đi waveS thì cũng bt , ngày chạy cao điểm thì cũng 400 thôi ,đg 1 đông lắm với cả khoảng 100km máy nóng thì lại nghỉ cho nguội bớt rồi đi tiếp . Đi đg trg liên tục thì khoảng 1k-1k5 km thay dầu 1 lần , chiều cả chăm sóc e nó tí :D
4 : Thăm quan thì mình chịu , đợt chạy cũng ko máu lắm , đi ngắm người là chính :D
5 : Ăn uống hay mua bán gì thì cũng nhớ hỏi giá trc , ok thì ok . Mà tốt nhất vào hẳn các thành phố mà ăn , ăn dọc đg vớ vẩn lắm , rẻ nữa thì vào tp kiếm mấy chỗ trg đại học , ăn như sv :-bd
6 : Cư xử thì cứ " cô làm ơn cho con hỏi , con cảm ơn cô ... " thì ok thôi .
7 : Bộ đồ sửa xe thì sắm lấy con cờ lên nào vừa tay , to to tí , ko thì tovit cũng đc , nhét chỗ nào mình dễ lấy nhất , với tay là đc . Đầu tiên là xin lỗi , ko đc thì chạy , ko đc nữa thì nhạc nhảy hết mình với chúng nó đi . Mình đi gặp 1 phát trên đoạn rẽ vào nhà thờ La Vang ở quảng trị cũng khá lo , may cuối cùng có thằng cu chắc tg mình theo đạo nên cũng tử tế bảo thôi rồi chỉ đg :))
8 : Tình huống khác là gặp c.a : Nói chung cái này nên tham khảo tiếp trên mạng , còn kn của mình là nếu thấy xe tải nó đi chậm lại nối nhau thì mình cũng chậm lại , thg thì mỗi tỉnh nó đều có điểm riêng của nó . Mình chạy đến cà mau vẫn ok nhưng từ sg lên đà lạt qua chỗ dầu giây 20 thì dính , may cuối cùng năn nỉ mất mấy tiếng thì có ông sếp trong ý cũng người bắc hay sao ý ok cho nộp phạt để đi .
Chốt hạ : còn cần hỏi cụ thể gì nữa thì post tiếp , máu nữa thì hn off trà đá nc , mình mời :-bd

kaka_
17-04-2012, 09:14
- đi một mình cũng có cái thú riêng - có kinh nghiệm đi thì càng hay
mà ko có kinh nghiệm + gan lì, muốn đi trải nghiệm cho biết - thì cũng có cái hay riêng - nói chung - thích là nhích thôi :D
- chỗ ăn ở - thì cái này nó hình thành thói quen và kinh nghiệm riêng thôi, cứ tới chỗ nào, kiếm nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn bình dân chui vào chiến, giá càng rẻ càng tốt, vì chung quy cũng chỉ là cái chỗ tối mình về đặt lưng xuống nằm ngủ thôi, không càn phải phí phạm những chi phí phát sinh ko đáng có
- Về vụ lái xe, thì có thể luyện: cách lạng lách đánh võng (cái này nói hơi bậy bạ, nhưng nó tập phản xạ và xử lý tình huống khá tốt khi ra đường trường :D) cách thắng gấp, bóp phanh thế nào cho hiệu quả và giảm thiểu an toàn, cái này bên diễn đàn voz lúc trước có một nhóm các bạn hay giao lưu với nhau về vụ tập thắng gấp cho từng loại xe, bạn chịu khó search thử xem sao ^^
- Kỹ năng giao tiếp thì một câu thế này - đi tới đâu, mình cứ nhiệt tình, cứ hết mình, hết lòng, thật tình hết mức có thể, thì sẽ được đáp lại chân tình :D người dân ở mỗi địa phương ắt sẽ có mỗi văn hóa ứng xử khác nhau, nhất là những tỉnh lẻ, người ta cũng rất nhiệt tình và vui vẻ, nói chung bạn cứ cởi mở, chân thành là okie :D
- Gặp đối tượng xấu thì cũng có nhiều loại, phải từng trường hợp cụ thể mới biết được - ko nên quá tin vào người lạ, hạn chế tối đa các vấn đề liên quan đến tiền bạc khi gặp bạn mới, ko nên mang quá nhiều tiền mặt trong người

Tình huống khó khăn khi đi phượt thì mình sợ nhất cái khoảng lủng lốp xe giữa đèo thôi :D

nguyenhoangha
18-04-2012, 09:05
SG - NA 1400km bạn đi QL1A trong 3 ngày còn tớ đã đi 5 ngày theo đường HCM ra Cầu Nghèn ở Can Lộc về Vinh rồi về Yên Thành ! Bạn có thể rút thành 4 ngày được vì tớ đi lên Đà Lạt xong lại xuống Phan Rang và có thêm đoạn Lệ Thanh ( Gia Lai ) hết hơn 2100km.



https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/Untitled-1-11.jpg



http://ridewithgps.com/trips/599290

deny
18-04-2012, 21:24
Lời mở đầu.
Tên: Dương
Tuổi: 20
Địa chỉ: Hà Đông Hà Nội
YH: study.niit1
phone: 0983.607.413
SV CNTT nhưng vì máu kinh doanh nên đã bảo lưu cách đây mấy tháng.
Em dám nghĩ dám làm và khó ngăn cản. Luôn suy nghĩ trước khi hành động (1)
Có ngoại hình khá, giao tiếp tốt.

Em muốn tham khảo mọi người đi phượt với mục đích gì? (2)

Em vừa ct ny xong nên cũng hơi buồn.
Em cũng sửa soạn để đi xuyên việt 1 chuyến với mục đích tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Vì sự nghiệp với em còn quan trọng hơn cả chuyện tình cảm. Em muốn đi xuyên Việt bằng xe máy 1 chuyến

- Đi 1 mình
- Đến ở trọ những nhà không quen ( làm kinh doanh) và áp dụng những kiến thức học được vào mô hình kinh doanh của họ (3)
- Có thể ở lại làm thêm 1 vài ngày tiết kiệm chi phí (4)
- Đi bằng xe máy. Airblade F1 ( đi 1 mình )
- Tham quan địa danh nổi tiếng và tìm hiểu về phong tục tập quán cũng như đặc sản ở mỗi địa phương
- chuẩn bị tinh thần cho 1 trải nghiệm mới.

Mong được sự ủng hộ của anh chị em phượt.vn

Cho em xin tư vấn và trợ giúp
- chỗ ăn chỗ ở ( hạn chế ở nhà ng ko quen biết tránh gặp ng xấu ) (5)
- Kỹ năng xử lí tình huống
+ lái xe em luôn cẩn thận và tinh tế trong xử lí ( từ ngày đi xe chưa bao h bị ai đâm hay đâm vào ai)
+ kỹ năng giao tiếp để người khác tin và cho ở nhờ (kỹ năng giao tiếp bình thường em cũng khá tốt)
+ gặp đối tượng xấu thì phải làm sao? (6)
+ 1 số tình huống anh chị em đã gặp phải khó khăn khi đi phượt (7)

(1) Vậy bạn cần suy nghĩ chín chắn hơn
(2) Câu này hỏi một người là có 1 câu trả lời khác nhau, mục đích của phượt là phượt, đơn giản.
(3), (4) Không khả thi, chẳng ai cho mình làm vậy cả..
(4), (5) Mâu thuẫn nhau
(6) Gọi công an, bỏ chạy, nhờ người giúp.. nếu thấy đánh lại đc thì đánh lại.
(7) Xe hư, hết xăng, tai nạn, mưa gió, nghĩ chưa tới, tính toán chưa tới, gặp phải bạn không hợp..

Lời khuyên của mình: học ra học, chơi ra chơi.. nên học xong rồi biết phải làm gì, bảo lưu kết quả để đi phượt tìm cơ hội kinh doanh sao nghe trên trời quá..

Tiếp theo, bạn edit lại bài viết, không viết tắt nhé.

thelightwind
18-04-2012, 23:17
Cám ơn bạn nhiều, ý tưởng đi trong 3 ngày ko tự nhiên mà có, cách đây 1 năm nghe thấy bạn trong forum Phượt nói qua đi từ SG-ĐN chia ra 1ngày/400-500km, gần đây mình đọc lại kinh nghiệm của mọi người mới thấy ko ai đi kiểu đó cả. Hơn nữa hành trình của mình ra đến tận NA. Đúng là mình phải tính lại thôi, đau khổ cái là ko có thời gian đi >_<

The Scooterist
21-04-2012, 22:03
Cũng sắp đến rồi nhỉ, chúc bạn có chuyến đi thành công. Đợt Tết tụi mình cũng Xuyên Việt nhưng bằng vespa cổ. Các chặng bạn đi khá là ổn. Mình góp ý nhỏ là có 2,3 cũng vui rồi, nhìu người gộp lại chạy mà chưa hiểu ý nhau trên đường đi hay có trục lắm.
Mình có nghỉ tại 1 số ksan rẻ ở Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng tàu. Bận cần thì liên hệ mình nhé.

nguyễn minh chí
27-04-2012, 21:44
Em xuat phat tu saigon...ngay 11/4 .. Di bo nhe.. Hien vi tri e la phan rang thap cham. Anh em ta gap nhau thi vay tay chao nhe. 01214890780

hoi
28-04-2012, 20:07
Tình hình là em và vợ dự định khởi hành đi từ Hà Nội đến Huế khởi hành vào 5 giờ sáng mai cho kịp về quê.

Do gấp gáp về mặt thời gian nên rất mong anh chị ở đây tư vấn cho em về cung đường đi trong tối nay để sáng mai em khởi hành.

Cung đường Hà Nội -> Huế - Đi bằng Vespa LX 125 - Thời gian khởi hành: 5 giờ sáng ngày 29/04

Tiêu chí: Quảng đường ngắn nhất, Cung đường dễ đi và an toàn nhất, Thời gian nhanh nhất.

Có thể là em sẽ đi theo QL 1A. Sẽ đi trong một ngày hoặc tối đa 2 ngày 1 đêm.

Các bác nào đi rồi thì tư vấn cho em luôn ở những đoạn đường nào nguy hiểm, hay trơn trượt, trộm cướp.

Trên cung đường đấy có những điểm tham quan nào gần Quốc lộ. Những quán ăn nào giá cả vừa phải và ngon miệng.

Rất mong nhận được sự trợ giúp từ anh em hội xuyên Việt.

Mac Tran
28-04-2012, 23:52
Tôi nghĩ Bác nên đi chậm lại để trải nghiệm ! Chậm mà Chất !

cafe37
29-04-2012, 06:52
Chuyến đi đường dài xe máy thì tớ nghĩ bạn nên duy trì ở 450km/ngày là khỏe nhất và hầu hết các đoàn hành trình đường dài đều chạy mỗi ngày từng ấy.

Thu Cao Cao
04-05-2012, 14:13
Khi đã đi xuyên Việt thì em nghĩ nên có 1 khoảng thời gian đủ và dư giả để có thể tham quan và nghĩ ngơi.Chứ chạy kiểu như bác thì em thấy xe mệt mà ng thì chắc cũng ko khá nổi...Em cũng đang ấp ủ 1 chuyến xuyên Việt ra HN rôì đi hẳn ra miền Tây luôn..Cố gắng tìm 1 lịch trình,khi đi tham quan những nơi khác,khi về lại ghé được những địa điểm khác :) Toàn bộ đi và về bằng xe máy...Nhưng tiếc là thời gian em chưa có đủ đễ thực hiện :(

Dương Seven
06-05-2012, 18:26
ghé em nghỉ chân nha anh, Long Hải - Vũng Tàu, nếu đến thì gọi cho em 01669846369 hoặc yahoo: duong.seven, hân hạnh đón tiếp và làm hướng dẫn viên tham quan di tích Dinh Cô

Rừng già
17-05-2012, 20:59
Kể ra điên điên tý cũng có cái hay, mai sau này nghĩ lại cũng thấy thú vị vì có những phút giây ngông... nếu lên đường thì chúc bạn may mắn nhé..

cafe37
18-05-2012, 07:21
Đi 1 mình nó có cái cảm giác tự do, thích gì làm nấy theo ý muốn của mình. Nhưng để độc hành thì bạn phải có một số kinh nghiệm nhất định để có thể tự mình xử lý với 1 số tình huống cơ bản.
Đi 1 mình thì xin ngủ không khó, điều quan trọng nhất là lấy dc lòng tin của chủ nhà. Nếu bạn muốn thử thách thì nên tự học ra điều này, tớ chỉ gợi ý là nhà nghèo dễ xin hơn.
Khi ngủ nên giấu hết đồ quan trọng và đắt tiền đi tránh sự quan tâm ko cần thiết, vd như xin đi wc rồi giấu ví ngoài vườn nếu ko an tâm về chủ nhà, dt máy ảnh, lap để ở balo và ko lấy ra trước mặt. Tự vệ với tớ thì dao găm là nhất vì ngoài tự vệ thì nó rất đa năng, nhưng phải biết nín nhịn và lượng sức, bạn vui vẻ thì ko ai làm khó bạn hết.
Khi anh em trên phượt đồng ý cho bạn ngủ thì đã xem là người quen, ko tính toán. . . Bạn có thể nhờ họ giới thiệu chỗ ngủ tiếp theo. Nhà nghỉ thì nhiều chỗ rẻ để lựa chọn, đừng kỳ vọng quá nhiều.

Tiểu Long
18-05-2012, 16:52
Đi du lịch và cụ thể là đi phượt không phải là để thể hiện cái tôi mà là để xem khả năng thích ứng của mình đến đâu, kết thêm bạn bè, khám phá và học thêm nhiều cái mới. Mà mình thấy bạn mắc phải 1 lỗi sơ đẳng là nói nhiều quá, pr cho bản thân nhiều quá, tự tin là cái tốt nhưng đỉnh cao của sự tự tin lại là khiêm tốn.
Nói là bạc, im lặng là vàng và lắng nghe là kim cương.

Mình góp ý với bạn thế và mình nghĩ đó cũng là kim chỉ nam trong mọi cuộc hành trình, nói ít làm nhiều, chủ yếu hãy lắng nghe, tư tưởng luôn cầu thị thì ở đâu cũng sẽ được yêu mến. Bản chất của mọi người đều là tốt bụng cho nên bạn không cần phải lo lắng mình sẽ bị làm so trên đường phượt cả :D. Tuy nhiên cũng không nên khoe khoang đồ đạc xịn nhiều quá và cẩn thận, vì có thể bản chất người ta tốt nhưng dòng đời sẽ xô đẩy =))
Khó khăn trên đường thì cũng vô vàn lắm, khó mà liệt kê hết được.

thanh_vinh
18-05-2012, 19:32
Trong bài viết của bạn mình chỉ quan tâm và lưu ý bạn đúng một vấn đề nhỏ mà không nhỏ chút nào. đó là phương tiện. theo ý kiến của mình bạn nên kiếm một cái xe khác. tốt nhất là xe số hoặc là wave hoặc Dream chẳng hạn. bởi vì tất cả các loại xe tay ga không phù hợp cho những chuyến phựot đường dài nhé. còn những vấn dề khác thì để ngừoi khác góp ý.Chúc bạn lên đường bình an(wait)

babyone
18-05-2012, 21:57
Trong bài viết của bạn mình chỉ quan tâm và lưu ý bạn đúng một vấn đề nhỏ mà không nhỏ chút nào. đó là phương tiện. theo ý kiến của mình bạn nên kiếm một cái xe khác. tốt nhất là xe số hoặc là wave hoặc Dream chẳng hạn. bởi vì tất cả các loại xe tay ga không phù hợp cho những chuyến phựot đường dài nhé. còn những vấn dề khác thì để ngừoi khác góp ý.Chúc bạn lên đường bình an(wait)

Đi tay gas phượt trong thời giá xăng 23k/lit, và đi đường dài thì giống bạn đốt tiền nhỉ. :). Chia tay người yêu thì bảo lưu bỏ đi chơi, thật là ghen tỵ với bạn. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong thời buổi mọi thứ đang đình trệ thế này thì nói nghe cho vui tai mấy em sì tin dâu thôi bạn nhé.

plugionhikop
02-06-2012, 09:56
Chào các bác. bọn em ở Quảng Ninh dự định đi xuyên Việt bằng xe máy.khởi hành Từ Hà Nội (chiều hôm trước đến HN) đi Cà mau trong 14 ngày. dưới đây là sơ bộ lịch trình em dự tính. các bác xem có chỗ nào cần chỉnh sửa thì giúp bọn em và cho bọn em thêm 1 chút kinh nghiệm. nhất là quãng đi điểm cực Nam. nên đi bằng phương tiện gì. thời gian ra sao. nhóm em đi 4 người trên 2 xe máy. dự định đi vào bằng xe máy và đi ra bằng tàu hỏa hoặc máy bay (xe sẽ gửi theo tàu ra). và kinh phí nên có khoảng bao nhiêu cho cuộc hành trình này.(em ước tính 500k/ 1 người/ 1 ngày liệu có đủ ko?)
Đây là sơ bộ lịch trình của bọn em qua google map (https://maps.google.com/maps?saddr=H%C3%A0+%C4%90%C3%B4ng,+H%C3%A0+N%E1%BB %99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam&daddr=Ph%E1%BB%91+Ch%C3%A2u,+H%C3%A0+T%C4%A9nh,+Vi %E1%BB%87t+Nam+to:Khe+Sanh,+Qu%E1%BA%A3ng+Tr%E1%BB %8B,+Vi%E1%BB%87t+Nam+to:16.34471,107.155+to:%C4%9 0%C3%A0+N%E1%BA%B5ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam+to:Plei+C%E 1%BA%A7n,+Kon+Tum,+Vi%E1%BB%87t+Nam+to:Bu%C3%B4n+M a+Thu%E1%BB%99t,+%C4%90%E1%BA%AFk+L%E1%BA%AFk,+Vi% E1%BB%87t+Nam+to:V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+B%C3%A0+R%E1% BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+Vi%E1%BB%87t+Nam+to:C%E1%BA%A 7n+Th%C6%A1,+Vi%E1%BB%87t+Nam+to:C%C3%A0+Mau,+Vi%E 1%BB%87t+Nam+to:H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+H%E1%BB% 93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam&hl=vi&ie=UTF8&ll=13.047372,107.270508&spn=5.413661,9.569092&sll=10.217625,106.973877&sspn=5.468911,9.569092&geocode=FbvCPwEdzrZNBim3zUvvK1M0MTH2B7r8eabHvA%3BF ZtlGgEdbbFIBiln1RZ8xb85MTE0yRBVa3W6Yg%3BFQaX_QAdFp tcBimH7LA0cohAMTEpTx80ohZHzg%3BFYZm-QAdOA5jBikJIPulUk5AMTEdbJNkMongNw%3BFXPt9AAdcTpzBi kTKiWSxxlCMTGHZENEoOMU_A%3BFUpO4AAd1xNrBinjivK0oep rMTEqT45MNy4pIg%3BFVJFwQAdaIhwBin70mwh1PdxMTG0n5kv 7KX0CQ%3BFXTdngAd4MRiBin1DE9V1G91MTFA-kH2O9JPsg%3BFdYSmQAd9iFOBim37eNtn2KgMTFZtiD72wl_Ug %3BFWUgjAAdMHZEBimpAi0mnkmhMTFtY522G7Dg7w%3BFbslpQ AdIApbBinRPY0uKSl1MTErETx3rVpf8Q&oq=H%E1%BB%93&mra=ls&via=3&t=m&z=7)

mr.linh
03-06-2012, 12:47
Em xin chào các pác !
Chả là giữa tháng 6 này em định làm chuyến xuyên việt . Em định đi khoảng 2-3 tuần , em đã lên kế hoạch các chặng đường , các điểm du lịch sẽ qua . Vì là lần đầu em đi lên cũng chưa bik nên time thế nào cho các cung đường. Em đã làm sơ qua được vài cung đường các bác góp ý cho em với .

Chặng 1 : Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa - Vinh( Nghệ An): 300km


+ Các điểm du lịch

1: Khu di tích kim liên
2: Quảng trường HCM
3: Thành cổ nghệ an
4: Vườn quốc gia Pù Mát
5: Mộ Cụ Phan Bội Châu
6: Biển của lò
7: Ngã ba Đồng lộc
+ Ẩm thực :

Ngày 1: Sáng 7h xuất phát từ Hà nội đi của lò
- Ha Nội – TP Ninh Bình 98 km theo hướng quốc lộ 1
- TP Ninh Bình – Tp Thanh Hóa 74 km theo hướng QL AH1
- Tp Thanh Hóa – Của Lò 130km theo hướng QL 1A
- tối sẽ nghỉ ngơi ăn uống tại bãi biển của lò

Ngày 2 : Của Lòn – Nam Đàn 35km
- Nam Đàn - Vinh 18km theo hướng QL 46
- Vinh - Núi Hồng Lĩnh 17km theo QL AH1
- Núi Hồng Lĩnh – Ngã Ba Đồng Lộc 25 km theo hướng QL 1A
- Ngã Ba Đồng Lộc – Tp Hà Tĩnh 22km Theo tỉnh lộ 2 và QL 1A
Tối sẽ nghỉ tại thành Phố Hà Tĩnh

Chặng 2: TP Hà Tĩnh – Đồng Hới (Quảng trị) : 182km

+ Các điểm thăm quan
1: bến Hải và cầu Hiền Lương
2: Nghĩa trang Trường Sơn
3: Khu căn cứ quân sự Khe Sanh
4: Thành cổ Quảng Trị
5: Hồ kẻ gỗ
6: Động phong nha
7: Cầu Nhật Lệ
+ Ẩm thực :
Ngày 3 : Tp Hà Tĩnh – Hồ Kẻ Gỗ 22km
- Hồ Kẻ Gỗ - Phong Nha Kẻ Bàng 90km theo TL17 (TL : tỉnh lộ)
- Phong Nha Kẻ Bàng – Đồng Hới 60km theo đường HCM
- Thăm cầu nhật lệ ở đồng hới , nghỉ tối tại Đồng hới
Chặng 3 : Đông Hới – Huế : 180km

+ Các điểm thăm quan

1 : Đại Nội : là nơi sinh hoạt của 13 đời vua nhà nguyễn từ vua gia long đến vua bảo đại . Đại nội bao gồm hoàng thành và tử cấm thành (nếu vào thì nên mang theo đồ ăn trưa , bên trong ko bán)
2 : Lăng Tẩm : lăng tự đức , lăng đồng khánh , lăng minh mạng , lăng khải định
3 : Chùa : chùa Thiên Mụ , chùa Từ Đàm , chùa Từ Hiếu , chùa Huyền Không 1 ,2
4 : Biển Lăng cô
5 : Núi Bạch Mã
6 : tí thì thiếu sông Hương
7 : quên luôn trường Quốc Học Huế 
+ Ẩm thực : bánh bèo , nậm , lọc , bún bò huế , nuốc huế , ốc huế , thanh trà …

Ngày 4 : trên đường từ Đồng hới tới Huế ta sẽ đi qua các điểm
- Đồng Hới - Bến Hải cầu Hiền Lương , 75km theo QL 1A
- Bến Hải cầu Hiền Lương – Nghĩa trang Trường Sơn , 20km theo TL76
- Nghĩa Trang Trường Sơn – Thành Cổ Quảng Trị ( bỏ qua khe sanh), 45km theo đường HCM
- Thành Cổ - Huế , 60km theo QL 1A
- Đến Huế sẽ thăm quan các địa điểm Đại Nội , Lăng tẩm , Sông Hương , Trường Quốc Học Huế vì các điểm này gần nhau lên ko fai tính toán lắm . tối nghỉ ở huế ra sông Hương uống trà đá 

Chặng 4 : Huế - Đà Nẵng : 98km

+ Các điểm du lịch :
1 : Đèo Hải Vân  kiểu gì cũng fai đi qua .
2: Sông hàn
3 : Di sản văn hóa thế giới : Hội An , Mỹ Sơn
4 : Bà Nà – Núi Chúa
5 : Bãi biển Mỹ Khê
6 : đi lặn bụi ở Ghềnh Bàng
+ Ẩm thực :

Ngày 5 : Huế - Đèo Hải Vân, 78km theo QL1A
- Đèo Hải Vân – TP Đà Nẵng – Biển Mỹ Khê 34km
- Mỹ Khê – Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn, 72 km

Chặng 5 : Đà Nẵng – TP Kon Tum – : 290km

+ Các điểm du lịch :

1 : Đèo Mang Yang
2: CheSu
3 : Thác Yaly
4 : Nhà thờ gỗ Kon Tum
5 : Rừng thông Măng Đen
6 : Làng Kontu
7 : Suối nước nóng Dăk Tô
8 : Vườn quốc gia Chưm Ray

+ Ẩm Thực :
Ngày 6 : - Khu Này em chỉ bik chạy thôi vớ dc địa danh nào thì xà vào thôi

Chặng 6 : KonTum – Buôn Ma Thuật : 230kkm
+ Các điểm du lịc

1 : Làng café Trung Nguyên
2: Thác Krong Kmar
3 : Vườn quốc gia Yok Đôn
4 : hồ Lak
5 : Ngã 6
6 : Khu Du lich Buôn Đôn
+ Ẩm thực
Ngày 7 : Cung này cũng chỉ bik chạy 

Chặng 7 : Buôn Ma Thuột- Đà Lạt : 200km
+ Các điểm du lịch:

1 : Chợ Đà Lạt
2 : Hồ Than Thở
3 : Hồ Xuân Hương
3 : Núi Lang Biang
4 : Suối Vàng
5 : Thác Cam Ly
6 : Thác Hang Cọp
7 : Thung Lũng Tình yêu
8 Các Dinh của Bảo đại
9 : Thiền viện Trúc Lâm
10 : Thác Pongour
+ Ẩm thực :

Chặng 8 : Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh : 310km
+ Các điểm du lịch TP HCM

1: Nhà hát lớn thành phố
2: Chợ Bến Thành
3: Chợ Lớn SG
4 : Khu Du Lich Suối Tiên
5 : Nhà Thờ Đức Bà
6 : Địa đạo Củ Chi
7 : Viên nước đầm sen
8 : Rừng ngập mặn Cần Rờ
9 : Vườn cò thủ đức
10 : Dinh thống Nhất

+ Ẩm thực :

Chặng 9 : TP HCM – Mỹ Tho – Cần Thơ: 170km
+ Các điểm du lịch:

1: Chợ nổi Cái Răng
2 : Vườn Cò Băng Lăng
3 : Du lịch Vườn Cần Thơ
4 : Bên Ninh Kiều
+ Ẩm thực :

Chặng 10 : Cần Thơ – Tp Bến Tre – HCM : 200km
Tuyến này chắc em chạy về thôi chứ cũng ko bik ngắm cảnh chỗ nào .

Chặng 11 : HCM _ Vũng Tàu – Phan Thiết : 260 km

+ Các điêm thăm quan

1: Tượng đưc mẹ bồng con
2: Chinh phục ngon hải đăng vũng tầu
3: Làng chài Bến đá
4: các bãi biển vũng tàu
5: lại biển mũi né thôi
6: Tiểu sa mạc
7 : Giành sơn
+ Ẩm thực

Chặng 12 : Phan Thiết – Phan Rang – Nha Trang : 260km
+ Các điểm du lịch:

1: Vinpearland
2: Vịnh Vân phong
3: Suối Tiên
4 : Đầm nha phu
5: Đầm bấy
6 : hòn Tằm
7: Khu bảo tồn Hòn Mu
+ Ẩm thực :

Chặng 13 : Nha Trang – Ha Nội
Vác cả người và xe nên tầu về HN

plugionhikop
03-06-2012, 13:05
Khoảng bao h bác đi? bọn em cũng đi. nhưng đi 4 người 2 xe máy và đi theo Hướng đường Hồ Chi Minh.sẽ khởi hành vào ngày 24/25 tháng 6 này. hy vọng sẽ gặp đc bác trên hành trình.

mr.linh
03-06-2012, 23:18
@plugionhikop : Chắc là giữa tháng bác ạ . Em cũng thích đi cung đường mòn HCM nhưng ko bik thời tiết thế nào , em sợ đang mùa mưa nên ko giám đi . Em sẽ cố gắng tránh các đường quốc lộ , đi các đường con khám phá các vùng quê thì thích hơn :) . Nếu có cơ hội gặp đoàn bác thì hẹn bác (beer) luôn (c)

artoo123
07-06-2012, 09:16
hào các bạn.

Mình và bạn của mình đang dự định làm chuyến xuyên 1/2 Việt từ Hà Nội. Trọng tâm của chuyến là dọc bờ biển tuyệt đẹp từ Đà nẵng vào HCM. Tinh thần đoàn là khám phá, trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp biển Việt nam.

- Phương tiện : Tàu hỏa (HN- Đà nẵng), Xe máy (ĐN - HCM)
- Thời gian khởi hành : 13/7 - 22/7 ( nghỉ tròn 1 tuần làm việc + 4 ngày cuối tuần)
- Lịch trình dự kiến như sau ah :

1 . Hà Nội - Đà nẵng : gửi xe và người lên tàu đêm ( nếu máu hơn thì đi máy bay)
2 . Đà Nẵng - Hội An - Quảng Ngãi : ngủ đêm tại Quảng Ngãi
3. Quảng ngãi - Quy Nhơn : 180km . Ngủ tại quy Nhơn
4-5. Quy Nhơn - Nha Trang : ăn chơi 2 ngày tại Nha Trang
6-7. Nha Trang - Phan Thiết : Chơi 2 ngày tại Phan Thiết - Mũi Né
8 : Phan Thiết - Vũng Tàu - HCM
9. Gửi xe lên tàu từ HCM và đi máy bay về Hà Nội

Rất hy vọng được tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với các ace có cùng sở thích và có thời gian Join lịch trình như trên.

Có gì liên lạc với nhóm mình nhé

Tuấn ( 25 t) : 098 3938 007

VoQuocHuy
09-06-2012, 23:11
Em tên là Huy, Em có ước mơ xuyên Việt từ mấy năm nay rồi, năm nay em vừa học hết 12. Thi tốt nghiệp rồi, và chuẩn bị thi ĐH, Còn trẻ nhưng cuộc sống này sao gò bó và hạn hẹp quá, vì thế em càng muốn đi phượt 1 chuyến giải tỏa hết mọi chuyện và về học, Em chưa có kinh nghiệm gì, nhưng em có ý chí, có quyết tâm, Em muốn được như các anh, các chị đã đi trước, muốn đi xuyên Việt để thể hiện bản thân với chính bản thân mình . < Đừng ném gạch nhá >

Nên em muốn tìm 1 nhóm nào đó đi xuyên Việt vào giữa đầu tháng 7 này. Điểm bắt đầu có thể là Hà Nội - Nghệ Tĩnh - HCM. Ở đâu cũng được, em sẽ đi đến đó để bắt đầu chuyến đi.

Mong anh chị nào có kế hoạch đi, và có thể giúp em thực hiện ước mơ này thì pm em nhá.

Yahoo: huyquocvo_2011

maicongtien
10-06-2012, 14:53
Hi em,
Gọi là em vì anh lớn hơn em gần 8 tuổi.
Vào đây tham khảo nhé, nếu được join với anh cho vui.
https://www.phuot.vn/threads/42351-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-chinh-ph%E1%BB%A5c-4-c%E1%BB%B1c-T%E1%BB%95-Qu%E1%BB%91c

ami_nguyen
14-06-2012, 13:02
Dear cả nhà,

Sắp tới mình và 1 vài cô bạn dự định đi chơi lịch dự kiến như sau:
Thời gian chuyến đi: Từ 30.08 - 03.09:
Ngày 30.08: HN - Đà Nẵng (15h: Jetstar: 1 chuyến/ngày) 
> Den SB DANANG thuê KS
> Toi : Len xe cua khach san ( ks co xe dua don ) di tham quan Hoi an - 10h00 xe don tu Hoi An ve khach san ( khoang cach 6km ) - giai thich : Xe cua khach san 15'/ chuyen.
> Ngày 31.08: 08h00:tìm xe tour Thăm Bà Nà - Núi Chúa. Ghé thăm khu biệt thự cũ của Pháp: biệt thự Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, thích ca phật Đài.
> Đi cáp treo ngắm toàn cảnh khu du lịch Bà Nà và thành phố Đà Nẵng, tham quan danh thắng Núi Chúa, Suối Nai, Thác Cầu Vồng...
Chiều đi Bán đảo Sơn trà, Mỹ Khê tam bien, về lại ks dạo chơi
> Ngày 01.09: Rời Đà Nẵng đi Phú Yên: tham quan 1 ngày các địa danh (Ghềnh đá đĩa ...) <== các bạn nào có kinh nghiệm thăm quan nơi này cho tớ xin thêm vài địa danh ná.
Tối lên xe khách đến NHa Trang
> Ngày 02.09: NHA TRANG - SAI GON: tắm biển, tham quan Vien Hai Duong Hoc, Thuy Cung
> Buổi tối đi xe giường nằm từ NHa Trang vào SG: (ngủ đêm trên xe)
Ngày 03.09: Tới SG, đi tham quan miền Tây theo tour và Từ HCM về HN (18h50’ chuyến cuối của Jet Star)
Do đây là những địa danh mình chưa đi lần nào nên ko có kinh nghiệm j cả, nhà mình ai có kinh nghiệm thì cho tớ xin nhé:
1. V.đề xe khách đi lại giữa các TP, thời gian xe chạy để khớp thgian
2. V.đề nhà nghỉ
3. Vđề địa danh tham quan, điểm cần lưu ý
4. Mình ước tính chi phí khoảng 5-6 tr, ko bik có thừa / thiếu tnao cả
--> rất mong đc các ace, các bạn có kinh nghiệm qtam tới và tư vấn jup mình. Cám ơn cả nhà nhìu ạ :x

vbt118
15-06-2012, 12:56
giá quá thấp! cái cuối tham quan miền tây theo tour mình thấy chưa chi tiết, he he chi tiết hơn nữa đi thì có thể có người muốn tham gia!

VoQuocHuy
15-06-2012, 18:14
Bạn đi theo tour, chứ có phải là phượt đâu @@, Nếu đi theo tour rồi thì bạn nên đặt tour trước, chứ nghe bạn nói thì đến nơi rồi mới kiếm tour, hơn nữa bạn đi như thế mà ước chừng 5-6 triệu thì chắc là bạn chỉ đi mà không ăn, Nếu bạn đi xe máy từ HN - Nha Trang theo đúng phong cách phượt thì là ổn, nhưng đi theo đoàn + với " đi theo mấy cô bạn " :D đi với con gái đi theo tour mà hết 5 - 6 lít thì đi về chắc người ta than này than nọ lắm . Gái Hà Thành mà :))

BeogaDN
22-06-2012, 11:13
Hi, Chủ thớt.
Mình có dự kiến phượt và thời gia này.
Nhưng Nếu bạn Đến Đà Nẵng thì đừng bỏ qua 1 người bạn Chân thành như mình nhé.
Mình tên Chính, 28t.
0903 580 221
0905 502 285
Tư vấn khám phá 3 vùng Huế , Đà Nẵng, Hội An...Đặt biệt mình sẽ chỉ dẫn các bạn đến những nơi có ẩm thực ngon, bổ, rẻ.
Hiện tại mình công tác tại PhiLong Plaza.Các bạn xin liên hệ mình trước 1 ngày, để mình có thể thu xếp CV, Off mà chỉ dẫn tận tình nhé.
Hello Đà Nẵng

phis
23-06-2012, 17:55
Lộ trình Xuyên Việt theo quốc lộ 1A
Chặng I ( 1 ngày)
Hà nội - Hà Tĩnh 340km
Hà nội - Phủ Lý - Ninh Bình - Thanh Hóa –Vinh – Hà Tĩnh (Nghỉ đêm tại Thiên Cầm)
Chặng II (2 ngày)
Hà Tĩnh - Huế 314km
Hà Tĩnh - Đồng Hới - Đông Hà - Huế (Nghỉ tại Huế)
Tham quan Kỳ Đài Bến Hải,Di tích Đôi Bờ Hiền Lương,Tượng đài Mẹ Suốt,Thành cổ Quảng Trị,Cung đình Huế
Chặng III (2 ngày)
(Vượt đèo Hải Vân )
Huế - Đà Nẵng (Nghỉ tại Đà Nẵng) 112km
Chặng IV (1 ngày)
Đà nẵng - Quy nhơn - 277km
Tam Kỳ - Quảng Nam – Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Nghỉ tại Quy Nhơn)
Chặng V (2 ngày)
Quy Nhơn – Phú Yên - Nha Trang ( Nghỉ tại Nha Trang) 219 km
Chặng VI (1 ngày)
Nha trang - Đà Lạt ( Nghỉ tại Đà Lạt) 120km
Chặng VII ( 2 ngày)
Đà lạt - Sài Gòn ( Nghỉ tại Sài Gòn) 273km
Chặng VIII Miền Tây Nam Bộ
Nhờ các cao thủ giúp em cung này với. Có thể e sẽ kết thúc ở Cần Thơ rồi bay thẳng ra Hn

Chặng I:
Ngày 1.
Sáng 6h xuất phát tại Hn, ăn sáng tại Phủ Lý (60km)
Trưa nghỉ ăn tại Tĩnh Gia Thanh Hóa(132km) ->Vinh(99km) (nghỉ ngơi) -> Thiên Cầm (Nghỉ đêm)
Chặng II:
Ngày 2
Sáng ăn sáng => Đồng Hới (148km)-> Ăn trưa Đông Hà ( 92km) -> Huế ( 74km) Ăn tối, nghỉ.
Ngày 3
Tham quan danh lam thắng cảnh tại Huế. Tối ngày 3 ngủ tại Huế
Chặng III:
Ngày 4 & 5
Sáng Vượt đèo sang Đà nẵng. Tối ngày 4 và ngày 5 ngủ tại Đà Nẵng
Chặng IV
Ngày 6.
Ăn sáng tại Đà Nẵng -> Quảng Ngãi (125km) -> Quy Nhơn (178km) . Tối ngày 6 ngủ tại Quy Nhơn.
Chặng V
Ngày 7 & 8
Ăn sáng Quy Nhơn -> Phú Yên (97km) -> Nha Trang (121km) Tối ngày 7 và ngày 8 ngủ tại Nha Trang
Chặng VI
Ngày 9
Ăn sáng tại Nha Trang -> Đà Lạt (120km). Tối ngày 9 ngủ tại Đà Lạt
Chặng VII
Ngày 10 & 11
Ăn trưa tại Đà Lạt -> Sài Gòn. Ngủ tại Sài Gòn ngày 10 và 11

baotrung789
23-06-2012, 21:33
Khi nào bác xuất phát?Hành trình xuyên việt của mình cũng theo QL 1A nhưng ngược chiều với bác: HCM-HN. Dự định 2/7 xuất phát.https://www.phuot.vn/threads/41824-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-7-2012 Hi vọng gặp bác trên đường xuyên việt.

HUYCAN128
24-06-2012, 21:11
em đang ỏ đâu?định đi bằng gì.có thể đi xe máy tốt??sức khoẻ thé nào?bố mẹ có cho phép?kinh phí dự trù có thể?

phis
25-06-2012, 00:47
em đang ỏ đâu?định đi bằng gì.có thể đi xe máy tốt??sức khoẻ thé nào?bố mẹ có cho phép?kinh phí dự trù có thể?
Câu hỏi thật ngắn gọn và đầy đủ. E chưa đọc được câu hỏi nào hay như câu này. :))=))

VoQuocHuy
25-06-2012, 17:05
ở Hà Tĩnh . 18 tuồi / đi = xe máy. đi tốt , chạy 1 mạch Hà Tĩnh - Hà Nội rồi. Sức khỏe tốt trừ khi nóng lạnh đột ngột thì bị cảm :D / bố mẹ cho phép chứ, kinh phí tầm 10tr.

Thế thôi. hihi

ami_nguyen
29-06-2012, 10:30
Cám ơn các bạn đã trả lời
Mình tham khảo tour và cứ thế chạy thui chứ cg ko fai là đặt tour bạn ạ, vừa đi 1 chuyến Cô tô về và rất khoái kiểu đi tới đâu tính tới đó hehe.
nhóm mình có khoảng 6 ng đang định đi Phú Quốc vào đợt 22.12-25.12.2012, xuất phát từ HN. Mình tìm trên web mà ko tìm thấy bài hướng dẫn hoặc lịch trình nào của nhóm đi trc, các bạn phượt thủ, các thành viên nếu tiện thì cho mình xin link với nhé. Thanks in advance :)
Tiêu chí của tụi mình là muốn đi và khám phá đc càng nhiều phong cảnh đặc sắc càng tốt, nhg quỹ thời gian và kinh phí có hạn, nên rất mong nhận đc những gợi ý của các bạn :D:help

xaquehuong
30-06-2012, 11:17
Ngày 1 mình thấy vậy là tạm ổn. Nếu các bạn rời Đà Nẵng bằng xe thì các bạn nên đi bằng xe Thuận Thảo ( có 2 chuyến 11h và 18h, giá vé ngồi 220k nằm hình như 280k ) hình như k có chuyến bay ĐN & Phú Yên thì phải. Đến phú yên thuê xe xe máy ( anh Sang 0934074522 trên đường Lê Thánh Tôn đối diện tiệm giày Bitis , giá xe số 120k xe ga 150k ) chạy ra chí thạnh ăn sáng ( gợi ý : cháo lòng bánh hỏi cách cầu ngân Sơn 30 m hướng Nam bên tay phải ) xuống ngành đá đĩa ( đừng mua đồ lưu niệm ở đó, vì k đẹp ) hỏi đường qua bão cát tắm tiên :D , trưa chạy về đầm ô loan ăn trưa ( Ô loan quán nối tiếng với gỏi sứa giá 60k/ đĩa ) theo đường Phướt Tân Bãi Ngà để vào vũng rô chụp hình ( đi qua bãi tiên, mũi diện các bạn đừng lên mũi điện vì không kịp thời gian) theo đường quốc lộ 1 chạy về lại tuy hòa trả xe lên xe đi Nha Trang ( bến xe phú yên hay bến xe thuận thảo điều có xe đi nha trang, trước 6h nhé các bạn ) .
Vào nha trang như vậy cũng được . Vì Sài Gòn Miền Tây các bạn đi theo Tour nên mình không có ý kiến.
Có khả năng thời gian đó mình ở phú yên nếu giúp được thì mình sẽ cố gắng.
Chúc các bạn vui.

nguyenhoangha
30-06-2012, 11:30
Đi tới đâu tính tới đó cũng rất hay , chả phải lên lịch cho mệt mà lại toàn đón được những điều bất ngờ . Chỉ có điều rất hay thì cũng sẽ rất ...hao ( cả thời gian và tiền bạc ) :)

phis
04-07-2012, 18:00
https://www.phuot.vn/threads/44914-tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-v%C3%A0-%C3%B4m-%C4%91i-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-HN-15-7 Khả năng mình sẽ join cùng đoàn này

oanhnguyen1973
06-07-2012, 10:28
Mình cũng có ý định xuyên Việt, dưng mà có trẻ em đi cùng phải làm sao?

hummer2008
18-07-2012, 02:47
Khi đưa lịch trình này lên, em rất mong được các bác tư vấn về những nơi đi, thời gian vv…vv..
Em đi một mình một xe máy. Trong cung này em nhấn mạnh vào mấy điểm: Ngã ba Đông Dương, Cực Đông, núi Bà Đen, đất Mũi nên những điểm này là chắc chắn sẽ qua.

Cụ thể:
Lịch trình:
Khởi hành chiều ngày 31/8/2012 từ Tuyên Quang đi Hà Nội, đập phá một trận để lấy tinh thần.
1. Ngày 1(01/9): Hà Nội – Miếu Môn – đường HCM – Cẩm Thủy (Thanh Hóa) – (thẳng hướng đường HCM) – thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh) = 380km, ngủ đêm ở Phố Châu.
2. Ngày 2 (02/9): Phố Châu – (đường HCM) – Phong Nha Kẻ Bàng – Đồng Hới (Quảng Bình) = 220km, nếu còn sớm thì dông tiếp Vĩnh Linh (cỡ 80km nữa).
3. Ngày 3 (03/9): Đồng Hới (hoặc Vĩnh Linh) – Nghĩa trang Trường Sơn, cầu Hiền Lương – Đông Hà – Huế - Đà Nẵng = 300km, ngủ đêm ở Đà Nẵng (hy vọng được uống rượu ở đây) :D
4. Ngày 4(04/9): Đà Nẵng – Hội An – Khâm Đức – Plei Cần (Kon Tum) = 260km.
5. Ngày 5 (05/9): Plei Cần – ngã ba Đông Dương – Kon Tum – Quy Nhơn = 300km.
6. Ngày 6 (06/9): Quy Nhơn – Ghềnh đá đĩa – Đầm Môn Hạ = 150km: Dậy sớm để ngắm Ghềnh đá đĩa và gặm bánh mỳ, phóng đến Đầm Môn Hạ trước 10h sáng để chuẩn bị đi ra cực Đông. Kế hoạch 5h chiều có mặt ở sát cực Đông, dựng lều, nấu ăn (nếu có năng khiếu câu cá thì sẽ cải thiện bữa ăn hơn), chơi với muỗi.
7. Ngày 7 (07/9): Cực Đông – Ninh Hòa – Khánh Vinh – Đà Lạt = 220km: Dậy sớm làm ly café và cơm nguội của hôm trước, chạy ra chỗ chòi canh có cắm cờ rồi quay lại thu dọn đồ để đi Đà Lạt.
8. Ngày 8 (08/9): Đà Lạt – Đức Trọng – Long Thành – rừng cao su Nhơn Trạch – tp HCM: 330km.
9. Ngày 9 (09/9): tp HCM – Củ Chi – núi Bà Đen = 100km: Dự thời gian phù hợp để tầm 2h chiều bắt đầu leo núi (không chơi đu cáp), tối dựng lều hút thuốc vặt.
10. Ngày 10 (10/9): núi Bà Đen – Thạnh Hóa – Cai Lậy – Vĩnh Long – Cần Thơ = 250km: Sáng lại phải dậy sớm tầm 5h, thu dọn đồ rồi khoảng 9h có mặt ở chân núi.
11. Ngày 11 và 12 (11-12/9): Cần Thơ – Cà Mau – Cái Nước – đất Mũi – Cà Mau: Ăn chơi nhảy múa trong 2 ngày để xả e, dưỡng sức.
12. Ngày 13 (13/9): Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Trà Vinh = 250km.
13. Ngày 14 (14/9): Trà Vinh – Bến Tre – tp HCM = 150km: Ăn chơi sao cho kịp 7 giờ tối lên tàu (người và xe) để quay về với đau khổ.
Dự phòng thêm 1 ngày.

Chi phí = 7,8tr
1. Xăng xe = 2,2tr
2. Vé tàu khi về = 1,2tr (ngồi cứng cho mông to thêm và tiền gửi xe máy)
3. Ăn uống 100k/ngày, chi linh tinh 50k/ngày = 2,4tr
4. Ngủ 150k/tối = 2,0tr
Chắc ăn nên sẽ giắt cạp quần 2tr nữa để phòng thân. Bí quá thì bán điện thoại, máy ảnh, xe máy để về với mẹ.

ngochuanddd
18-07-2012, 22:04
-Mình thích câu nói cuối cùng của bạn rất hay

Giangnam_000
22-07-2012, 00:55
đi thế này cũng hay mình mới đi về nhưng mình đi dọc thèo quốc lộ 1a và đi bằng xe đạp mới chinh phục xong lũng cú + phanxipang tổng chi phí cả xe đạp là 15t mọi người còn rúp khá nhiều

Giangnam_000
22-07-2012, 02:06
tầm đó tiền em định đi những chỗ nào chỉ nói thế thì khó xác định cung đường quá vì đi xuyên việt có rất nhiều cung đường từ bắc vào nam từ nam ra bắc em ở hà tĩnh em định ra hà nội rồi đi vào cà mau hay thế nào chứ chung chung thế khó tư vấn quá

plugionhikop
25-07-2012, 11:46
Đã kết thúc hành trình trong 13 ngày. em đang lọc lại ảnh để post lên cho anh em xem. mọi người chờ nhé.
https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/532308_119858128156807_155327189_n.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/602334_119858531490100_270200159_n.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/602334_119858531490100_270200159_n.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/293814_121614677981152_1204320024_n.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/557262_119859068156713_1884807548_n.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss237/plugionhikop/481104_118533058289314_1123962137_n.jpg

lilgurl
26-07-2012, 09:52
Chào mọi người.

Mơ từ hồi học cấp 3, đến khi lên ĐH ra trường đi làm rồi bây giờ mới thực hiện được chuyến xuyên Việt. Đây là lịch trình của nhà em :

NNgày 1 < 9.8 > : SG – HN

Ngày 2 : Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La (300km)
Ngủ Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Tổ 8 - Phường Tô Hiệu - Thị Xã Sơn La Điện thoại 022 3852080

Ngày 3 : Sơn La - Thuận Châu - Điện Biên - Mường Nhé - Apachai (150km + 153km ) tham qua + ăn trưa Điện Biên trong buổi sáng
Điện Biên : Đồi A1, Tượng đài D1,cánh đồng Mường Thanh, hầm Đờ cát
Café Phadin đỉnh đèo pha đin, đi đèo cũ
Ngủ đồn + ăn 250k/ người / đêm, phí dẫn đường 400k/ đoàn.
Đồn biên phòng 317 Trưởng đoàn anh Thắng 0982688959 hậu cần A Quế 0979.901.942 thủ tục A. Hà : 0985735299
• Đổ xăng lần cuối Si Pha Phìn

Ngày 4 : A PA Chải – Mường Nhé ( 53km )
Mường Nhé - Nhà nghỉ Dũng Hằng. 02303740094; 01254171922; + 0972300164

Ngày 5 : Mường Nhé - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - SaPa (310km)

• Nếu không đi được Apachai thì Ngày 3 ngủ Điện Biên, ngày 4 Điện Biên – Mù Cang Chải ( 243 ) và ngày 5 Mù Cang Chải – Y Tý - Sapa


Ngày 6 : Ăn chơi

Ngày 7 : Sapa - Hà Giang – ( 250km )
Ksan Hương Trà 019.867.885 - 863.688 ( 0122 )
Đền Thác Cái, đền Mẫu

Ngày 8 : Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn ( 200km ) - Tham quan di tích nhà họ Vương, Phó Bảng
Ăn Nhị Tiến đối diện chợ - 0219 856 217 ( đặt trước ) / Bà Lan bên hông chợ
Khách sạn Hoàng Ngọc Nam: 019.856.020 - 0915.035.141 – nhờ đặt cơm nhà Tiến Lan
Tham quan : Sủng Là – Phố Bảng – Sủng Là – Sà Phìn ( Nhà Vương ) – ngã 3 Lũng Cú – Sà Phìn – Đồng Văn

Ngày 9 : Đồng Văn – Hồ Ba Bể (270km )
Tham quan phố cổ Đồng Văn – Cao nguyên đá Đồng Văn
Ba Bể cắm trại ở Bản Pắc Ngòi ( xin phép BQL ) hoặc ở homestay Mr. Thơ: 02813894133

Ngày 10 : Hồ Ba Bể - Bản Giốc ( 270km )
Động Ngườm Ngao

Ngày 11 : Thác Bản Giốc – chiều đi Lạng Sơn ( 180 km )
Động tam thanh + chùa tiên + đền kỳ cùng + chùa diên khánh – Lạng Sơn

Ngày 12 : Lạng Sơn - Hạ Long chơi buổi chiều tối về Hải Phòng ngủ ( 170 + 20 km )

Ngày 13 : Hải Phòng– Ninh Bình – Tam Cốc Bích Động ( 160km )
Chiều đi Tràng An, Cố Đô

Ngày 14 : Ninh Bình- Cửa Lò - Hà Tĩnh ( 270km )
Ngã ba Đồng Lộc, vườn quốc gia Pù Mát, Khu di lích Kim Liên, Quảng trường HCM, thành cổ Nghệ An, Chùa An Lạc ( HTinh )


Ngày 15 : Hà Tĩnh - Quảng Trị ( 280km )
Địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, thành cổ Quảng Trị,

Ngày 16 : Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng ( 170km )
Bến Hải cầu Hiền Lương – Nghĩa trang Trường Sơn , 20km theo TL76
Nghĩa Trang Trường Sơn – Thành Cổ Quảng Trị
Đại Nội , Lăng tẩm , Sông Hương , Trường Quốc Học Huế

Ngày 17 : Đà Nẵng - Hội An – Mỹ Sơn - Quảng Ngãi ( 185km )


Ngày 18 : Sa Kỳ - Lý Sơn 7h tàu chạy
Anh Phong trạm trưởng Sa Kỳ 0163 40 43 747
Chùa Đục, Quan Âm Đài, Âm Linh Tự, Mộ gió. Đình làng An Vĩnh , Đài tưởng niệm, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa Chùa Hang Đỉnh Thới Lới, Hải Đăng Lý Sơn (Có thể nhìn toàn cảnh Lý Sơn) Hòn Mù Cu

Ngày 19 : Quãng Ngãi - Tam Kì - Khâm Đức - Pleikần ( 280 km )
Ngày 20 : Ngã 3 Đông Dương - Dọc đường tuần tra biên giới và 14 C - Buôn Mê ( 360km )
Ngày 21 : Buôn Mê - Đà Lạt - DRan - Vĩnh Hy ( 350km )
Ngày 22 : Vĩnh Hy
Ngày 23 : Vĩnh Hy - Phan Thiết - SG
Ngày 24 < 1.9 > : Phan Thiết - SG


Mọi chi tiết xin liên hệ
- YM / email : mz_thu_duong< a còng > yahoo.com.vn
- Điện thoại : 09 bảy bảy 32 ba ba 1 một - Long
0163 sáu hai chín chín 26 chín - Thư

Thôi rồi quyết thế này đi, vật vã mãi cho cái cung đường. Nhà em thời gian hạn hẹp đi đo đường, cắm theo bản đồ mà chạy đây hehe.

kedeptrai_1412
27-07-2012, 20:22
Anh góp ý cho em khoản tài chính thôi nhé : từ Nghệ An ra hà nội nhiều quán ăn nên việc ăn uống khá rẻ (40k->60k/3 món là no rồi,4 năm nay đều như vậy) dọc đường chứ không phải như từ Nghệ An vào nam đâu em.đợt vừa rồi bọn anh đi 7 người từ Nghệ An vào Phú Yên mà tiền ăn 1 bữa đều trên 1 triệu,chưa có bia bọt gì cả.nói chung 10 triệu thì hơi khó khăn đó.:)

kedeptrai_1412
27-07-2012, 23:40
bạn vào topic https://www.phuot.vn/threads/47959-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-8-2012 đi.mấy anh em cùng đi cho vui.mình chờ anh em ra giao lưu ở Hà Nội nhé.

kedeptrai_1412
28-07-2012, 00:01
bạn định cầm bao tiền để đi?từ hà nội về Vinh thì nhiều quán ăn,còn từ Nghệ An vào miền Nam thì ít quán nên giá hơi đắt bạn à.đợt vừa rồi mình đi 7 người từ Nghệ An đến Phú Yên,mỗi bữa trên 1 triệu tiền ăn rồi đó.trung bình cứ 100 nghìn/1 bữa,chả bù từ Hà Nội vào Vinh,có 40k/1 bữa là no rồi.nếu đoàn đi đông thì cũng hơi tốn kém đó.:)

kedeptrai_1412
28-07-2012, 00:16
chúc bác đi đường mạnh khỏe và an toàn nhé.tháng 9 học rồi,nếu không em campuchia kinh phí với bác rồi đi cùng luôn.:))

linhngoc
31-07-2012, 14:48
Mình cũng mơ một chuyến thế này,có cộng thêm vùng miền tây nam bộ,nhưng có vẻ chưa đúng thiên thời địa lợi,chưa họp nhân hòa,nên đang tạm thời ngắt làm 3 khúc, hy vọng sớm có chuyến nối liền,máu chảy về tim :D
chúc các bạn thật vui, chân cứng đá mềm.Gửi cho các bạn lịch trình của mình đã chĩnh ly,tham khảo từ những đoàn vừa đi về,để các bạn tham khào cung Tây Bắc,thông tin này chỉ phù hợp với mình, các bạn tham khảo nhé
Đã gủi email file cho bạn

baotrung789
31-07-2012, 21:06
Mình không hiểu ngày thứ 2 bạn đi ntn? chắc bạn đi tàu từ sài gòn ra hà nội rùi lên hòa bình...nhưng nếu vừa xuống tàu mà đã chạy 330km cũng hơi oải,hơn nữa cung đường đẹp,ko thể phóng 1 mạch mà phải có thời gian dừng chân ngắm cảnh và cảm nhận. Chúc các bạn có chuyến đi an toàn vui vẻ.

tiendungdang87
01-08-2012, 23:48
Có bao nhiêu người có ước mơ in dấu chân mình trên mọi miền tổ quốc ?

Tôi nghĩ là rất nhiều.....

Nhưng nhiều người cứ để ước mơ ấy trôi dần theo tháng năm, rồi 1 ngày nào đó nó cũng sẽ chôn vùi dưới 3 tấc đất.

Và tôi sẽ thực hiện ước mơ đó của mình

Bây giờ hoặc không bao giờ...

Cần tìm 1 người bạn đồng hành để sẻ chia trên những chặng đường.

Dự định xuất phát khoảng từ ngày 10 đến 15 tháng 8 và kéo dài trong 20 đến 30 ngày

Kinh phí dự trù : 8MB

Phương tiện đi lại là xe máy.

Tôi dám..... Các bạn có dám ko ?

HieuB52
02-08-2012, 21:08
Bạn đi như vậy, mình thấy là hơi nhanh. Sợ là ko đủ sức khỏe đâu. Hôm nay chạy 300km, ngày mai sẽ phải nghỉ ngơi. Hơn nữa còn phải đi chơi chổ này chỗ kia trong thành phố. Chúc bạn thành công.

Jack_younghero
05-08-2012, 12:15
thấy như vậy cũng vui quá mà mình hiện giờ đi xe đạp từ SG-HN rồi ^^

Jack_younghero
07-08-2012, 16:02
lâu lâu trên đường mình thấy vài chiếc xe máy của những anh em nào đó mà ko có dịp hỏi thăm vì mình đi bằng xe đạp.

huongtt84
09-08-2012, 22:59
Trong thời gian tới, trong lúc thât nghiệp mình dự tính thực hiện ước mơ xuyên Việt, vượt dãy Trường Sơn và thăm khu Tây Nguyên. Dự tính là thế, tuy nhiên mình lại chưa có nhiều hiêu biết về các địa danh trong đó. Thế nên muốn nhờ các bác chỉ giáo cho cung đường nên đi như thế nào? Về thời gian thì mình không thiếu, tuy nhiên còn liên quan đến vấn đề kinh phí nữa thế nên mình vẫn cần có một lộ trình cụ thể. Mong các bác chỉ giáo giúp ạ.

AnhsonQ
10-08-2012, 13:47
Tôi cũng muốn đi, tôi chĩ có con Honda AB tay ga !!! có thễ đi dược kog ? các ACE có kinh nghiệm chĩ giáo dùm cám ơn

baotrung789
10-08-2012, 17:24
Bạn định đi đường HCM ah? bạn có đồng hành cùng ai không hay 1 mình? 1 mình mà đi đường HCM sẽ rất nguy hiểm,đường đẹp nhưng vắng xe chạy và ít nhà dân,nếu có hỏng xe giữa đường sẽ rất mệt. Bạn nên rủ vài người bạn nữa cùng đi vì hình như bạn là nữ. Còn nếu vẫn quyết định đi 1 mình thì tôi nghĩ bạn nên chạy theo quốc lộ 1A.

duc_troc
10-08-2012, 22:48
bạn tham khảo tour của mình đi
https://www.phuot.vn/threads/51239-15-8-b%C3%A1n-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Hu%E1%BA%BF-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-S%C3%A0i-G%C3%B2n-v%C3%A0-c%C3%A1c-t%E1%BB%89nh-T%C3%A2y-Nam-B%E1%BB%99?p=674144#post674144
nếu ok thì cùng đi nha

huongtt84
10-08-2012, 23:37
Bạn định đi đường HCM ah? bạn có đồng hành cùng ai không hay 1 mình? 1 mình mà đi đường HCM sẽ rất nguy hiểm,đường đẹp nhưng vắng xe chạy và ít nhà dân,nếu có hỏng xe giữa đường sẽ rất mệt. Bạn nên rủ vài người bạn nữa cùng đi vì hình như bạn là nữ. Còn nếu vẫn quyết định đi 1 mình thì tôi nghĩ bạn nên chạy theo quốc lộ 1A.
Chuyến này chắc mình độc hành thôi (vấn đề thời gian không xác định được mà). Mình cũng nghe nói đường HCM rất nguy hiểm nhưng nó lỡ hấp dẫn mình rồi nên chẳng biết làm thế nào được. Đành cố xây dựng được 1 lịch trình hợp lý cho cung đường đó thôi.

duc_troc
10-08-2012, 23:58
qua ngày 15 mình sẽ chốt ngày đi, nếu đi cùng đc thì vui hơn và tiết kiệm tiền xăng, tiết kiệm đc 1nua khoảng 900

AnhsonQ
11-08-2012, 06:43
Tôi đã đi một lần ....1 mình 1 xe.minh la nam vẫn co cãm giác lo và sợ ..nhất những đoạn đường vắng vẽ !!! minh khuyên không nên đi alone ,nguy hiễm lắm ...nhất là nếu bạn là nử .khoản cuối tháng 10/2012 minh sẻ đi...

XQP
11-08-2012, 17:21
Nhà mình ngay canh đường HCM, nếu bạn đi qua Phố Châu, Hà Tĩnh, cần giúp đỡ gì thì pm cho mình trước nhé.
Rất sẵn lòng!

baotrung789
13-08-2012, 17:28
Chuyến này chắc mình độc hành thôi (vấn đề thời gian không xác định được mà). Mình cũng nghe nói đường HCM rất nguy hiểm nhưng nó lỡ hấp dẫn mình rồi nên chẳng biết làm thế nào được. Đành cố xây dựng được 1 lịch trình hợp lý cho cung đường đó thôi.
Đúng là rất hấp dẫn nhưng an toàn vẫn là trên hết,mình con nhiều cơ hội để khám phá mà. đi hcm fai đông mới vui. Bạn đi theo QL1A cũng rất hấp dẫn đó,qua các thành phố biển.hihi

laotroc
13-08-2012, 21:06
Nếu bạn đi theo QL 1A thì qua các vùng biển đẹp hơn nhiều. Mình ở Nghệ An, nếu có thể mình làm ôm với.

nhuykl06
14-08-2012, 11:09
mình ở Quảng Bình tham gia theo co đc ko vậy ?

ballack1908
14-08-2012, 11:45
Đúng là rất hấp dẫn nhưng an toàn vẫn là trên hết,mình con nhiều cơ hội để khám phá mà. đi hcm fai đông mới vui. Bạn đi theo QL1A cũng rất hấp dẫn đó,qua các thành phố biển.hihi

Mình thấy bạn này nói rất đúng, đi đường HCM nên đi đông vì đường rất vắng, lỡ xe cộ có hỏng hóc gì mà đi 1 mình là toi luôn đấy. Mình nghĩ bạn nên đi theo AH1, đi qua các thành phố biển tuyệt đẹp, nhất là từ Đà Nẵng về đến Phan Thiết phải gọi là trên cả tuyệt vời :D. Mình cũng mơ làm 1 cú xuyên Việt đây, mà k biết chừng nào mới thực hiện được :((.

tr41l0
15-08-2012, 22:51
Bạn mà đi theo đường đấy thì đồ khả năng là phải chuẩn bị cận thận, mình đi theo đường quốc lộ 1 nhiều lúc muốn đi thêm để đến cho nhanh, tối kiếm nhà nghỉ đã thấy khó, bạn mà đi đường đấy là phải cẩn thận. Đặc biệt khi hỏng xe mà không biết gì là mệt đấy. Thế nên đi thế này là ít nhiều sửa dc xe. Rồi lạc phải ở giữa rừng. Mình cũng Sẽ cố đi 1 lần, nhưng năm nay hết phép, nên đầnh để năm sau.
Ngày đầu tiên khuyên các bác nên đi từ từ nhẹ nhàng, mình hơi mê tín, đầu xuôi đuôi lọt, thế nên ngày đầu tiên nên đi từ từ và nghỉ ngơi gần.

chee
21-08-2012, 14:01
Đúng rồi đó ! bạn nên đi theo QL1A sẽ ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn ngoài ra còn an toàn nữa. chúc bạn có một hành trình vui vẻ và may mắn nhé ! (beer)

NangCaoNguyen
26-08-2012, 20:46
Gửi chủ topic nha
Mình là dân Tây Nguyên nằm trên trục đường HCM
có ý kiến chia sẻ như thế này nhé, Bạn nên đi theo quốc lộ 1A đến ĐNẵng ở đó chơi sau đó tiếp tục khởi hành đi đường HCM theo hướng lên KTum và khám phá các tỉnh nằm trên trục đường này. Có dịp thì ghé qua Măng Đen bạn nhé. Nơi được mệnh danh là dalat thứ 2 nhé bạn.
Mình khuyên đi vào tháng 10 vì tháng này đang là mưa dầm Tây Nguyên nên khó cho việc di chuyển
Cẩn thận đoạn từ ĐNẵng - Ktum phải đi qua Đèo Lò Xo 1 trong những đèo đẹp và có những khúc cua nguy hiểm nhất. Về tới tp Ktum là bạn sẽ di chuyển nhẹ nhàng hơn cho đến hết đường HCM.
Nhớ mang theo áo khoác nhe bạn vì trời TNguyên đang chuẩn bị vào mùa lạnh
Chúc chuyến đi của bạn được thành công.
Hẹn gặp bạn tại TP.HCM

QuyCam
26-08-2012, 21:08
Đoàn mình đi Đông Tây TS ra Bắc đợt 27/7 vừa rồi. Đèo lò xo thì đẹp nhưng rất nhiều đoạn cua gấp, quanh co. Thực sự đường tương đối đẹp, độ bám tốt. Nhưng đi 1 mình, thậm chí 2 hoặc 3 người mình thấy cũng hơi phiêu phiêu bạn à.

dat777
27-08-2012, 00:31
Bạn nên đọc qui định phượt xe máy lại. Đi xa nên đi xe số cho an toàn + kinh tế bạn ơi. Có tự sửa thì nó cũng dễ dàng sửa,cũng như tìm mua phụ tùng nữa.
Chúc bạn thực hiện được chuyến đi

lehaininh
22-09-2012, 00:37
Chào tất cả mọi người. Mình là một phượt thủ mới. Nhưng cũng đã đi gần hết các cung ở miền Bắc. Chỉ còn cực Tây nữa thôi. Nay định sắp xếp thời gian từ 10-10 đến 20-11 cho chuyến xuyên Việt, chuyến đi dài nhất khó khăn nhất của mình. Mình có lập lên một số kế hoạch lịch trình, các phượt thủ ở mọi miền đất nước vui lòng bỏ chút thời gian xem qua lịch trình và góp ý cho mình nhé. Vì hầu hết các cung đường đi lần này mình đều chưa được đặt chân qua.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!

Lịch trình của mình thế này (những ngày đầu là chinh phục cực Tây, là điểm ở phía Bắc mình chưa được đặt chân tới).

1. Hà Nội - Điện Biên (450km).
- Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc (QL32) - Phú Yên (QL32B) - Sơn La (QL 37 - QL6 AH13) - Pha Đin - Điện Biên.

2. Điện Biên - Mường Nhé - A Pa Chải (255km)
- Sáng dậy đi thăm Điện Biên.
- Chiều khởi hành đi A Pa Chải, ngủ A Pa Chải.

3. Trekking A Pa Chải. Ngủ ở A Pa Chải, hoặc còn sức đóng về phía Điện Biên, ngủ Mường Nhé hoặc Mường Chà.

4. Đi nốt về Hà Nội, thay dầu nhông xích. Về nhà ngủ =)).

5. Hà Nội - Cửa Lò(323km) - Vinh(20km) (đường Hồ Chí Minh).
- Thăm biển Cửa Lò.
- Ngủ ở thành phố Vinh.

6. Vinh - đường Hồ Chí Minh - Phong Nha Kẻ Bàng - Đông Thiên Đường (250km)
- Nghỉ tại nhà nghỉ thành phố Đồng Hới.

7. Thành phố Đồng Hới - Khe Sanh (149km) - Lao Bảo (17km) - thành cổ Quảng Trị (94km)
- Ngủ tại thành phố quảng trị.

8 + 9. Quảng Trị - Phá Tam Giang (50km) - Huế (50km)
Huế - đi sớm qua phá Tam Giang. Nghỉ ở Huế 2 ngày 8, 9. Thăm đại nội Huế, cầu Trường Tiền Huế, sông Hương bến Ngự.

10. Huế - Đà Nẵng (100km)
- Phóng một mạch qua bãi biển Lăng Cô, đèo Hải Vân ngắm biển núi.
- Thăm biển Mĩ Khê.

11. Đà Nẵng
- Đi Cù Lao Chàm, tối về Hội An. Đêm ngủ Đà Nẵng.

12. Đà Nẵng - Kon Tum (290km).
- Qua ngã 3 biên giới Lào Cam Việt.
- Xin phép qua bên Lào chơi.
- Về thành phố Kon Tum gửi đồ, lấy nhà nghỉ
- Thăm thủy điểm Yaly

13, KonTum - xã Biển Hồ - Gành Đá Dĩa - Tuy Hòa Phú Yên (cầu Đà Rằng) (326km).

14. Nghỉ ngơi Phú Yên (hoặc phóng về Nha Trang nghỉ).

15, 16, 17 : Chinh phục cực Đông, điểm cuối Nha Trang

18 : Nha Trang - Cam Ranh - Phan Rang (thăm vài tháp) - Mũi Né - Mũi Kê Gà (292km)

19. Phan Thiết - Vũng Tàu (150km). Ngủ một đêm ở Vũng Tàu.

20. Vũng Tàu - Hồ Chí Minh - Bình Dương (100km + 50km)

21. Đi chơi Bình Dương, khu du lịch Đại Nam.

Tạm thời mới đến đây, các ngày còn lại là dành cho miền Tây mình chưa tìm hiểu và lên cung được. Nhưng sẽ update tại bài viết này khi có góp ý của mọi người.
Mọi góp ý từ kinh nghiệm trên được đi, ăn ngủ, đồ đạc giặt giũ phơi phóng các kiểu đều rất cần thiết cho mình, mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ.

Giangnam_000
22-09-2012, 13:24
tái chính dự định bao nhiêu đi một chuyến dài thế này phải tính cho kĩ

Giangnam_000
22-09-2012, 13:26
Mình ở chân đèo pha đin hôm nào mà qua thì vào chỗ mình chơi nhé
the mình di cũng này để quay về hn bạn nên đi apachai rồi vòng xuống than uyên qua lào cai về hn ko phải đi lại cũng cũ và bạn dã vòng dược gần hết tây bắc

lehaininh
22-09-2012, 14:56
@Giangnam : tài chính tạm thời không quan trọng bác ạ. Tất nhiên mình sẽ tích cực ở nhờ nhà người quen cũng là để hàn huyên nhiều chuyện và tiết kiệm chi phí. Nếu không thì cũng không sao, mình vẫn có thể tự lo được.
Nhà bác ở chân đèo Pha Đin bên phía nào ạ? Đợt A Pa Chải thì chắc không đi một mình được mình vẫn đang kiếm đoàn đi cùng. Còn con đường qua Than Uyên Lào Cai Hà Nội mình cũng mới đi tuần vừa rồi nên ưu tiên đường về là đường ngắn nhất thôi :).

Giangnam_000
22-09-2012, 15:31
NHà mình ben phía sơn la không vấn đề gì câu đi cũng đường này đẹp lắm chỉ khó khăm khi đi từ điện biên vào thôi khi nào qua nếu rỗi vào chỗ mình chơi nhé ko biét phải gọi sao mình sinh năm 83 sđt cảu mình là 0975728588 mình là kẻ độc hành đạp xe xuyên việt trên diến đàn với bài viết " sơn la - cà mau"

chammy
26-09-2012, 11:54
Chào cả nhà.
+ Tự giới thiệu: Nam. Sinh 1975. Đã có Vợ, 2 con. Sống và công tác tại SG.
+ Ngày 10/10/2012: mình bay từ SG - HN (gửi Kaokao ra bằng tàu lửa). Sau đó lang thang Mù căng chải, Sapa, Mộc châu... vài ngày rồi về lại HN.
+ Dự kiến ngày 17/10/2012 (hoặc sớm hoặc trễ hơn 01 ngày), mình sẽ độc hành Kaokao từ HN vào SG, đi QL1A. Rất vui nếu có bạn đồng hành. Dự kiến:
* Ngày 1: HN - Vinh.
* Ngày 2: Vinh - Huế.
* Ngày 3: Chơi tại Huế (thăm Chị gái).
* Ngày 4: Huế - Quy Nhơn.
* Ngày 5: Chơi tại Quy Nhơn (quê mình).
* Ngày 6: Quy Nhơn - Nha Trang.
* Ngày 7: Nha Trang - SG.
Vào SG, mình mời các bạn tham gia các thể loại...free
+ Cùng sở thích, liên hệ với mình: [email protected]
Cảm ơn các bạn.

hummer2008
26-09-2012, 11:57
Vì chưa sắp xếp đc công việc nên lịch đi bị delay đến giờ :D, và giờ đã chuẩn bị đủ để thực hiện

Em bắt đầu đi theo lịch trình 1 xe - 1 xế - 1 ôm (có thể sẽ hủy một số điểm đến mà chưa định trước) bắt đầu từ thứ 7 ngày 29 tới.
Rất cảm ơn các bác đã quan tâm (c)

lehaininh
26-09-2012, 16:42
Em chắc đi trước anh một tuần và đi dài hơn anh rất nhiều (em tính tầm 30-40 ngày) nên chắc không đi cùng anh được rồi. Nhưng anh cứ lưu số em vào biết đâu anh em gặp nhau :D.
Ninh (88) - 0902 không chín hai 251 ;)

chammy
27-09-2012, 07:49
@ cậu tư: mình sống ở SG mà. Gặp bất cứ lúc nào chẳng được. :))
@ lehaininh: Rất vui khi được làm quen. Mình cố gắng sắp xếp lắm, qua 37 năm, mới có thể nghỉ được hơn hai tuần. Cung ngắn thì đi nhiều. Cung dài thì lần đầu. Vào SG alo nhé.
@ Baobao_1710: Kaokao là cách viết khác của Cào cào. Vì mình thích viết thế thôi. Kiểu như: kafe.

baotrung789
27-09-2012, 09:29
Bác đi dữ quá,2 tuần mà đi 1 vòng Việt Nam luôn:). E thấy có mấy ngày bác phải chạy 500km,nhưng chắc ngồi cào cào thoải mái,ko mỏi lưng. Chúc bác có chuyến đi thú vị.

hummer2008
29-09-2012, 01:17
Một giấc ngủ ngon cho ngày khởi hành nào, đích đến ngày mai là Hà Tĩnh mới lạ

scooby
29-09-2012, 10:22
bác vui tính thật, mới đọc em hình dung mãi không biết Kaokao là xe gì :D, hehe. Hy vọng em độp sớm đến Sài Gòn để cafe với bác.
Hành trình của em đang stop ở Hội An vì có cv gia đình chút. Em sẽ đi tiếp vào khoảng 10/10
Đây là hành trình của em: https://www.phuot.vn/threads/54732-%C4%90%E1%BA%A1p-xe-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-T9-2012-%28H%C3%A0-N%E1%BB%99i-C%C3%A0-Mau%29-H%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-lang-thang

hummer2008
02-10-2012, 13:21
Rất cảm ơn bạn Nhân ở Huế đã giúp cho chỗ nghỉ hợp lý và thưởng thức đồ ăn đặc trưng của Huế.
Giờ e vừa hít tý gió dưới gầm cầu sông Hàn :D, ngày mai sẽ đi Plei Cần.

lululala
02-10-2012, 15:30
Em đang ấp ủ kế hoạch đi xuyên Việt = xe đạp 1 mình vào quảng thời gian tầm tháng 4,5
Muốn hỏi mọi người các kinh nghiệm về chuyến đi như thế này:

Em đi từ HN dự kiến vào Cà Mau, nếu máu và còn $ sẽ ra luôn Phú Quốc.
Phương tiện = xe đạp
$$ dự kiến càng ít càng tốt, để tạm mức 5tr. Rất hâm phục 1 anh VK nào đó đi xuyên Việt mà ko mang theo $ để chứng tỏ lòng tốt của con ng VN ( nhưng Em ước chừng chưa làm thế được )

Sức khỏe em ko dc quá tốt nên mình ko có ý định chạy liên tục = xe đạp, Em dự định sẽ vừa độp xe vừa xin đi nhờ xe xe container, xe tải hoặc xe trâu, xe bò, xe ngựa j cũng dc :)) ( ai có kinh nghiệm vụ này chia sẻ giúp em ).

Thời gian dự kiến tháng 4,5 như vậy thời tiết trên suốt chặng đường đã nắng nóng khó chịu chưa ạ, và thời gian nào là hợp lý

Và tại sao lại chọn cách như thế, trc hết là sức khỏe, cái này nếu cố gắng cũng ok, nhưng tiếp theo là thời gian, em muốn có thời gian để dc thăm thú các danh thắng dọc đường nh hơn, và thứ 3 là kinh tế, đi lâu đương nhiên chi phí sẽ đội lên theo.

Em dự kiến đi nhờ xe xe container chiếm 2/3 quãng đường, còn 1/3 e sẽ tự đạp khi đến các địa điểm hấp dẫn, các bác cũng tư vấn giùm em các danh lam thắng cảnh trên tuyến đường ( dễ đi 1 chút ) và các món ăn đặc sản từng vùng NÊN thưởng thức

E mới có dự định các điểm cần dừng chân thế này.
Ninh Bình : Hoa Lư, Chùa Bái Đính
Đèo Hải Vân
Đà Nẵng
Hội An
Thánh Địa Mỹ Sơn
Huế
Phong Nha Kẻ Bàng
Nha Trang
Đà Lạt
( Bà Rịa Vũng Tàu cái này ko tiện đường thì phải )
( Tây Nguyên chắc cũng ko đi dc )
....
Hồ Chí Minh.
.....
Từ đây ra Cà Mau e định lúc đi thì đi phía Tây lúc về thì về phí Đông thế là dc 1 vòng
Nhưng ở trong đó thì e chịu, mà là vùng đồng bằng cả nên e nghĩ ko biết cảnh quan có đẹp ko
Cái này các bác giúp e ^^.

Và e dự kiến là hạn chế chi tiêu nên e dự định xe đi nhờ xe container buổi tối, tiết kiệm thời gian, hoặc xin ngủ nhờ nhà chùa, đồn công an, nhà chùa thì e hơi ghê, ở nhà dân thì e đi 1 mình cũng hốt lắm. Nên cũng tiện thể xin luôn các anh chị các địa chỉ có thể giúp đỡ :X.

Rất mong mọi ng giúp đỡ,
Yahoo: nghi_da
SĐT: 01 6969 24190
Mail: [email protected]

Hoặc các bác cho e xin thông tin , em sẽ chủ động liên lạc ạ :X

life_04go
06-10-2012, 10:18
Cái ngày thứ6 của bác: Nếu muốn ghé cả Phong nha và Thiên đường thì 1 ngày (bao gồm chạy từ Vinh - ĐH) thì em e là gấp quá. Nếu bác thích chụp choẹt nữa thì càng gấp. Em mới đi, riêng Thiên đường đã khiến e mất nguyên 1 buổi rồi.
Đoạn Phú Yên + Bình định bác nên dành thêm thời gian để ăn chơi và khám phá. Vùng này có rượu ngon, cảnh đẹp! :))

lehaininh
06-10-2012, 11:56
Cái ngày thứ6 của bác: Nếu muốn ghé cả Phong nha và Thiên đường thì 1 ngày (bao gồm chạy từ Vinh - ĐH) thì em e là gấp quá. Nếu bác thích chụp choẹt nữa thì càng gấp. Em mới đi, riêng Thiên đường đã khiến e mất nguyên 1 buổi rồi.
Đoạn Phú Yên + Bình định bác nên dành thêm thời gian để ăn chơi và khám phá. Vùng này có rượu ngon, cảnh đẹp! :))

Cảm ơn bác. Em cũng tính cả buổi chiều cho Thiên Đường bỏ Phong Nha. Hôm đó chắc chạy 6h sáng em nghĩ kịch kim 1h chiều đến cửa động. Cả chiều nghịch ngợm rồi về ĐH ngon. Không biết đoạn này có chỗ nào khó đi không bác? Còn vụ Phú Yên Bình Định em sẽ nghiên cứu thêm hehehehe

life_04go
08-10-2012, 22:45
Cảm ơn bác. Em cũng tính cả buổi chiều cho Thiên Đường bỏ Phong Nha. Hôm đó chắc chạy 6h sáng em nghĩ kịch kim 1h chiều đến cửa động. Cả chiều nghịch ngợm rồi về ĐH ngon. Không biết đoạn này có chỗ nào khó đi không bác? Còn vụ Phú Yên Bình Định em sẽ nghiên cứu thêm hehehehe

Đường thì cũng k khó lắm đâu. Bác cứ đi cái đường cắt ngang rừng quốc gia Phong Nha ấy. Hơi vắng nhưng cực phê. Rất nhiều cảnh đẹp. Trêm đường đi có thể ghé thăm động Ba Cô hay nhìn đỉnh U Bò từ xa nữa.

phanvudn
09-10-2012, 01:11
Bác có qua Đà Nẵng thì em cho ngủ nhờ, thích thì em dẫn đi chơi cafe :D
SĐT: 0984.408.698 Nhắn tin báo trước khi call, hoặc nt lun cũng đc.

Em ở 1 mình :D

kkt9
10-10-2012, 20:55
Mình vừa hoàn thành chuyến độc hành Biên Hòa - Nha Trang ngày hôm qua. tổng cự ly là 430km, đi nhanh với tốc độ 70km/1h thì trong khoảng 8h . Góp ý bạn lehaininh mấy điều như thế này nhé :

- Đoạn Nha Trang - Sài Gòn bụi rất nhiều và nóng nữa.
- Đang là mùa mưa nên đi qua miền Trung sẽ rất khổ
- Đến địa phận Ninh Thuận - Bình Thuận, chỗ đó là Cà Ná. Cảnh rất đẹp nhưng đường xá và khúc cua rất nguy hiểm, thêm nữa là rất hoang vắng.

lehaininh
10-10-2012, 22:52
Cảm ơn bạn đã góp ý :D. Bạn chạy như vậy là đi solo và chắc là nghỉ rất ít nhỉ. Hôm nay mình cũng mới thực hiện ngày đầu của chuyến đi ~470km gần 13h, đa số chạy đúng 40-60. Tình hình hugo bắn súng đoạn đường bạn đi có vẻ cũng dễ chịu hả bạn? Ngoài này mình chạy đoạn nào 2 bên đảm bảo toàn núi+ vực không nhà dân mới kéo ga, mà thỉnh thoảng vẫn sợ vì gặp mấy anh chạy motor đứng canh giữa rừng.

Vấn đề thời tiết mình cũng chuẩn bị tinh thần rất kĩ rồi :D. Cũng hiểu miền Trung hiện tại mưa bão. Biết đâu lại làm được vài clip phóng sự gửi vnE kiếm nhuận bút :)). Thế mà nay vẫn bị hố vì Mộc Châu lạnh ngoài dự kiến phải xài áo mưa :((((.

Sẽ cố sửa thêm lịch trình để coi Cà Ná ra sao nhé ;)

kkt9
11-10-2012, 14:09
hì, mình đi solo, 200km mới nghỉ 1 lần 20p, còn lại dừng 3 4p châm thuốc và uống nước thôi. Cà Nà thì nằm dọc đường 1A đoạn ranh giới Ninh Thuận - Bình Thuận đó bạn, biển xanh và nắng đẹp lắm, thêm mùi mắm nhỉ và hương biển thật đẹp :P

Nếu đi qua đoạn mình đi thì bạn để ý nhé : CSGT chỉ đứng ở trong đoạn từ ngã 3 Thành đến hết thành phố Cam Ranh, còn Ninh Thuận và Bình Thuận thì thoải mái lắm. Đến Đồng Nai từ Long Khánh trở đi bạn nên chạy đúng tốc độ, vì chỗ này khét tiếng Bắc Nam rồi mà :P

tavantuan1988
12-10-2012, 09:12
Sao trên diễn đàn ít thấy dân Phượt Xuyên Việt ra đảo thế nhỉ..Đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi..Côn Đảo-Vũng Tàu..Phú Quốc-Kiên Giang..còn rất nhiều đảo nhỏ thì em không nói lam gì chỉ mấy đảo lớn thôi.cũng rất..rất là thú vị mà..!!!:L

lehaininh
12-10-2012, 18:47
Dễ hiểu lắm ạ. Ra đảo tốn tiền :|. Không chủ động được thời gian. Biển động dễ móm +_+

hummer2008
15-10-2012, 18:53
Vậy là đã hoàn thành cung đường lựa chọn dù có nhiều thay đổi so với dự định. Khoảng 3700km an toàn, tình cảm nồng ấm thật sự đó mới là hạnh phúc :)

https://i715.photobucket.com/albums/ww154/hummer81/XuyenViet2012/IMAG0436.jpg

Baobao_1710
16-10-2012, 21:44
BAo giờ vào tới SG alô mình dẫn bạn đi nhậu hay cafe nhé.0947921739 BaoBao

lehaininh
17-10-2012, 16:35
Ok, nhận kèo luôn =). Các thành phố lớn luôn nhiều anh em :((, còn các tỉnh nhỏ chả được gặp ai cũng hơi buồn :)). Mình vừa vào động Thiên Đường, giờ chắc sẽ về Đồng Hới kẻo tối =(

tindo_dulich
19-10-2012, 16:49
Đoạn chạy từ Quảng Nam đi Phú Yên công an đứng nhiều lắm đấy nhé, với lại xe chạy cũng ẩu nữa. Bạn nhớ chạy cẩn thận. Chúc bạn lên đường thành công. :)

Lantrailt
20-10-2012, 16:04
Hummer ơi, đầu năm sau tớ đi Cực Đông.
Đang tính đi oto tới Quảng Trị rồi đi xe máy về Nha Trang

3. Ngày 3 (03/9): Đồng Hới (hoặc Vĩnh Linh) – Nghĩa trang Trường Sơn, cầu Hiền Lương – Đông Hà – Huế - Đà Nẵng = 300km, ngủ đêm ở Đà Nẵng
4. Ngày 4(04/9): Đà Nẵng – Hội An – Khâm Đức – Plei Cần (Kon Tum) = 260km.
5. Ngày 5 (05/9): Plei Cần – ngã ba Đông Dương – Kon Tum – Quy Nhơn = 300km.
Chắc lịch trình cũng sao y như này nhưng sẽ thêm thắt vài điểm nữa.
Có gì tư vấn cho bạn thêm không? :D

changbom
22-10-2012, 19:06
Tớ ( em ) 1 thằng năm nay đã 24 tuổi. Từ những năm còn đang học lớp 12 đã ấp ủ ý định đi xuyên Việt rồi mới đi dg nhưng ko thành vì lý do gia đinh. Sau 1 thời gian thì mọi việc gần như nằm yên cho tới vừa đây lang thang thấy phượt.vn . bao nhiêu hoài bão ấp ủ bao lâu nó trỗi dậy. Giờ mọi thứ đã ổn nhất là về kinh tế nên thực sự muốn thực hiện giấc mơ bao lâu nay.

Tớ là 1 thằng làm kỹ thuật. 2 năm rồi suốt ngày ngồi với máy hàn và máy tính chỉ biết làm việc kiếm $ chưa có dc chút gì hưởng thụ cho chình mình. Cảm thấy cs nó cứ nhàm chán và vô nghĩa quá. Đang tự nhủ rồi sau này đi làm ngồi phòng máy thì chả còn bao nhiêu time để mà dc thực hiện hoài bãi như giờ nữa vì thế chuyến đi này sẽ rất có ý nghĩa với mình. Nó sẽ là trải nghiệm cho mình trước khi bước vào vòng xoáy của cs và ko còn time để thực hiện những ước mơ này nữa. Nói dài dòng nhưng chung quy lại mình muốn mọi người góp ý cho mình 1 lộ trình vì đây là lần đầu tiên mình phượt.

Mình tính sơ qua sẽ như sau:

- Xuất phát từ HN --> đến Hoa Lư thăm thú và nghỉ ngơi ở đâu

Từ Hoa Lư tiếp tục chạy thẳng vào HT ( HT nào đầy: Hà Tĩnh?) vì quê mình ở đây. ở đây sẽ nghỉ ngơi để tiếp tục chuyến đi

Tiếp theo đó là vào Quảng Bình đi thăm Phong Nha rồi vào Huế.

Huế mình ko có ng quen nên chắc là nghỉ nhà nghỉ.

Từ Huế --> Nha Trang ở đây mình có nhà ng quen ở đây lại tiếp tục ở lại vui chơi mấy bữa.

Nha Trang ---> Đà Lạt hoặc chạy thẳng vào Sài Gòn.

Đây là cung đường sơ qua vì mình ko biết rõ đường đi vì vậy mình thực sự mong muốn tìm dc 1 người đồng hành hoặc 1 người có kinh nghiệm có thẻ cho mình 1 lộ trình thật tốt cho chuyến đi ý nghĩa này. Mình thực sự muốn mỗi vùng có 1 người quen có thể dẫn mình đi trải nghiệm.

Mình rất muốn tìm thêm bạn đồng hành vì thực sự mình ko muốn đi 1m. Mình sẽ xuất phát tầm giữa tháng 11 này sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về cả sức khỏe lần vật chất. Số $ dự tính sẽ tầm 5 --> 7tr ( đấy là dự tính thế mình ko giỏi khoản này lắm )

Bạn nào có cùng niềm đam mê và chí hướng có thể liên hệ với mình. Mình rất mong nhận dc sự ủng hộ và góp ý từ mọi người
số đt : 0936273178
Y!M : mryeudoi10
Mình tên Dũng 24 tuổi nhé

mucdong_8x
23-10-2012, 14:42
Mình cũng có quan điểm giống bạn, từ thời sinh viên đã muốn đi xuyên việt 1 chuyến cho biết đây biết đó, nhưng đi học, đi dạy thêm... cứ chần chừ nên chỉ đi được loanh quanh. Giờ đi làm rồi mới thấy tiếc. Thực sự cả ngày đi làm, quay đi quay lại với cái máy tính và những công việc quen thuộc cũng thấy chán. muốn F5 lại và thay đổi không khí. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, ko đi bây h thì chả biết bao h nữa.
Mình tên Dương, sinh năm 1987. Sđt:0989.801.557 Có gì anh em liên hệ cụ thể nhá

changbom
23-10-2012, 17:21
Cám ơn ae đã quan tâm. Như tiêu chí đi để thay đổi nên có lẽ đi đến từng vùng ae sẽ trực tiếp hỏi ng dân địa phương các điểm vui chơi hoặc các di tích nên tới thì mình sẽ đi. Hầu như ng đã đi xuyên việt 1 lần mình nghĩ sẽ ít khi đi lại 1 lần nữa nên mình nghĩ sẽ chỉ có những ng mới như bọn mình đi thôi nên tiêu chí chỉ cần ae muốn sẽ xách balo lên và đi để cùng trải nghiệm thôi. Mình hi vọng sẽ có tầm 3 người như thế sẽ dễ hỗ trợ nhau hơn.
@mucdong_8x : êm đã pm với a hi vọng ae mình sẽ cùng sắp xếp dc kế hoạch để triển khai. Còn ai quan tâm nữa cứ liên hệ nhé. Mình sẽ liên hệ với admin bên box du lịch là a sáng nhờ đào tạo qua các kỹ năng cần có. hi vọng có thể triển khai sớm nhất có thể

lehaininh
24-10-2012, 14:04
Bạn phải cho biết cụ thể bạn có người quen ở đâu. Định đi bao ngày. Tập trung vào những nơi thế nào mới lên lịch giúp bạn được.
Mình cũng đang xuyên Việt, cũng 24 như bạn. Đang ở Quảng Nam ;)

javile
24-10-2012, 16:26
Anh cũng có dự định là cuối năm nay hoặc đầu năm sau làm một chuyến xuyên Việt .Nhưng quan điểm của Anh là :balo trên vai,đi đến những nơi ta chưa từng đặt chân tới,và khi gần...hết tiền thì quay về.Nói chung là không có kế hoạch trước.Vì vậy,không thể tham gia với mọi người được rồi.Chúc chuyến đi vui vẻ nhá.

mucdong_8x
25-10-2012, 09:27
Cám ơn ae đã quan tâm. Như tiêu chí đi để thay đổi nên có lẽ đi đến từng vùng ae sẽ trực tiếp hỏi ng dân địa phương các điểm vui chơi hoặc các di tích nên tới thì mình sẽ đi. Hầu như ng đã đi xuyên việt 1 lần mình nghĩ sẽ ít khi đi lại 1 lần nữa nên mình nghĩ sẽ chỉ có những ng mới như bọn mình đi thôi nên tiêu chí chỉ cần ae muốn sẽ xách balo lên và đi để cùng trải nghiệm thôi. Mình hi vọng sẽ có tầm 3 người như thế sẽ dễ hỗ trợ nhau hơn.
@mucdong_8x : êm đã pm với a hi vọng ae mình sẽ cùng sắp xếp dc kế hoạch để triển khai. Còn ai quan tâm nữa cứ liên hệ nhé. Mình sẽ liên hệ với admin bên box du lịch là a sáng nhờ đào tạo qua các kỹ năng cần có. hi vọng có thể triển khai sớm nhất có thể
:| Nếu muốn biết khá khá anh nghĩ chuyến đi sẽ dài dài đấy, với lại phải trang bị một số kĩ năng như sửa xe dọc đường rồi giải quyết những vấn đề nơi ăn, chốn ở...Hi vọng các anh em giúp đỡ. Mục đích là đi để trải nghiệm, học hỏi, để biết sâu hơn về đất nước VN và để kết giao bạn bè. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc

[G]Mars
25-10-2012, 12:18
Mình cũng 24t và đang ấp ủ 1 chuyến phượt xuyên việt. Tiếc là mình ở SG. Để thêm phần ý nghĩa cho chuyến đi của bạn, mình nghĩ nên thêm vào 4 cực của Tổ Quốc. Khi nào vào đến SG thì anh em đàm đạo và có thể đồng hành trên những chặng nhỏ. Sđt mình đây: 0909633374. Mình tên Thanh.

Luan_Petlo
25-10-2012, 13:07
Ở đây có nhìu bạn ở Sài Gòn muốn di quá vậy, mình định đi vào giữa tháng 11, các bạn tham gia k? Nếu đi xe đạp thì đi khoảng 3 tháng để đánh luôn vồng cung tây bắc còn nếu đi xe máy thì k tới 1 tháng là về tới. mình cũng 24t thôi.

AnhtuanA
25-10-2012, 15:18
Chào mọi người, mình đang trên đường ra Hà Nội đây. Mình không đi xe máy mà đi xe khách, đến mỗi nơi mình thuê xe để đi đây đó. Hiện tại mình đang ở Nha Trang, dự định cuối tuần sẽ đi Đà Nẵng. Rất vui được gặp gỡ giao lưu. Hy vọng có thể tìm được bạn đồng hành. Số đt của mình: 0917 862 064

SaveLove
27-10-2012, 23:28
Cuối tháng 11 đầu tháng 12
Ngày 1: Hà Nội – Vinh
-Hà Nội – Thanh Hóa (152km) ăn trưa Thanh Hóa
-Thanh Hóa – Vinh (140km) (tối ngủ ở Vinh)

+ Các điểm du lịch
1: Khu di tích kim liên
2: Quảng trường HCM
3: Thành cổ nghệ an
4: Vườn quốc gia Pù Mát
5: Mộ Cụ Phan Bội Châu
6: Biển của lò
Ngày 2: Vinh – (Đồng Hới) Quảng Bình (200km)
- Vinh - Núi Hồng Lĩnh 17km theo QL AH1
- Núi Hồng Lĩnh – Ngã Ba Đồng Lộc 25 km theo hướng QL 1A
- Ngã Ba Đồng Lộc – Tp Hà Tĩnh 22km Theo tỉnh lộ 2 và QL 1A
- Tp Hà Tĩnh – Hồ Kẻ Gỗ 22km
- Hồ Kẻ Gỗ - Phong Nha Kẻ Bàng 90km theo TL17 (TL : tỉnh lộ)
- Phong Nha Kẻ Bàng – Đồng Hới 60km theo đường HCM
- Thăm cầu nhật lệ ở đồng hới , nghỉ tối tại Đồng hới
Ngày 3,4: Đồng Hới – Huế (180km)
- Đồng Hới - Bến Hải cầu Hiền Lương , 75km theo QL 1A
- Bến Hải cầu Hiền Lương – Nghĩa trang Trường Sơn , 20km theo TL76
- Nghĩa Trang Trường Sơn – Thành Cổ Quảng Trị ( bỏ qua khe sanh), 45km theo đường HCM
- Thành Cổ - Huế , 60km theo QL 1A
- Đến Huế sẽ thăm quan các địa điểm Đại Nội , Lăng tẩm , Sông Hương , Trường Quốc Học Huế vì các điểm này gần nhau lên ko fai tính toán lắm . tối nghỉ ở huế ra sông Hương uống trà đá
+ Các điểm thăm quan
1 : Đại Nội : là nơi sinh hoạt của 13 đời vua nhà nguyễn từ vua gia long đến vua bảo đại . Đại nội bao gồm hoàng thành và tử cấm thành (mang theo đồ ăn trưa , bên trong ko bán)
2 : Lăng Tẩm : lăng tự đức , lăng đồng khánh , lăng minh mạng , lăng khải định
3 : Chùa : chùa Thiên Mụ , chùa Từ Đàm , chùa Từ Hiếu , chùa Huyền Không 1 ,2
4 : Biển Lăng cô
5 : Núi Bạch Mã
6 : tí thì thiếu sông Hương
7 : quên luôn trường Quốc Học Huế
Ngày 5,6: Huế - Đà Nẵng
- Huế - Đèo Hải Vân, 78km theo QL1A
- Đèo Hải Vân – TP Đà Nẵng – Biển Mỹ Khê 34km
- Mỹ Khê – Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn, 72 km
+ Các điểm du lịch :
1 : Đèo Hải Vân
2 : Sông hàn
3 : Di sản văn hóa thế giới : Hội An , Mỹ Sơn
4 : Bà Nà – Núi Chúa
5 : Bãi biển Mỹ Khê
6 : đi lặn bụi ở Ghềnh Bàng
Ngày 7: Đà Nẵng –Quy Nhơn (300km)
Tối ngủ Quy Nhơn
Ngày 8,9: Quy Nhơn – Nha Trang (215km)
Ăn sáng Quy Nhơn -> Phú Yên (97km) -> Nha Trang (121km) Tối ngày 8 và ngày 9 ngủ tại Nha Trang
Ngày 10,11: Nha Trang – Đà Lạt (140km)
Ngày 12,13,14: Đà Lạt – HCM ( 300km)
Ngày 15: HCM – Cần Thơ (165km)
Ngày 16: Cần Thơ – Cà Mau (170km)
Ngày 17,18: Cà Mau – HCM
2 ngày này dạo chơi quanh khu vực từ Cà Mau về SG hoặc chạy trong 1 ngày luôn tùy mọi người
Về đến SG thì vứt xe lên tàu nằm ngủ ngày 20 sẽ đến HN
Kinh phí dự trù 500k/ngày/người
500x20=10tr
3 triệu phát sinh linh tinh
Vé tàu 1 người 1 xe máy ~2tr2
Tổng khoảng 15tr e nghĩ dư dả
Mong muốn đoàn có từ 4-6 người đi,đi một mình thì buồn mình không khoái

Lục tuc box XV em ra được cái lịch trình như này,mong các bác kinh nghiệm nhiều chỉ dẫn cho em chỗ thiếu sót để em có thể hoàn thiện lịch trình sớm tuyển quân và lên đường
Cảm ơn các bác

huyen88vn
28-10-2012, 11:55
--- Gợi ý chi tiết cho 5 ngày đầu :)
https://www.phuot.vn/threads/38554-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-Hu%E1%BA%BF-ch%C3%A0o-h%E1%BA%A1-%2827-04-01-05%29
{Xin phép anh Ánh ạ :D}

--- Bỏ qua Tây Nguyên à?

--- Vẫn giữ quan điểm là nên đi từ Nam ra Bắc :)

SaveLove
29-10-2012, 00:19
Cảm ơn bạn hiền nha,lịch trình rất chi tiết,đây là lần trước bạn đi Huế đó hả :D
Hôm nay tớ với Núi với Ngọc vừa uống rượu về,phê phết

scooby
02-11-2012, 23:01
@ changbom, em đi XV bằng phương tiện gì vậy, nếu chia sẻ được đầy đủ, mọi người mới tư vấn cho em được kỹ hơn.

tiencao
03-11-2012, 04:46
Chào toàn thể anh em Nhà Phượt thân mến và thân yêu.

Du lịch xuyên Việt là dự định của em từ rất lâu rồi, nay mới có điều kiện thực hiện + thích là nhích, em quyết định làm một chuyến hành trình từ Hà Nội đi Cà Mau đất mũi.
Đi một mình cũng hay nhưng em rất mong muốn có thêm bạn đồng hành cho đỡ buồn. Em xin phép được copy lại lộ trình của bác Scooby cho anh em tham khảo xem có thể đi được không.

Chặng 1: Hà Nội-Ninh Bình (97 km)
Chặng 2: Ninh Bình-Thanh Hóa (63 km)
Chặng 3: Thanh Hóa-Vinh (138 km).
Chặng 4: TP Vinh-Thị trấn Kỳ Anh (100 km)
Chặng 5: Thị trấn Kỳ Anh-Ðồng Hới (104 km)
Chặng 6: Ðồng Hới-Huế (164 km).
Chặng 7: Huế-Ðà Nẵng (106 km).
Chặng 8: Ðà Nẵng-Quảng Ngãi (130 km).
Chặng 9: Quảng Ngãi-Bồng Sơn (90 km).
Chặng 10: Bồng Sơn-Quy Nhơn (90 km).
Chặng 11: Quy Nhơn-Tuy Hòa (95 km).
Chặng 12: Tuy Hòa-Nha Trang (124 km).
Chặng 13: Nha Trang-Phan Rang (106 km).
Chặng 14: Phan Rang (Ninh Chữ)-Ðà Lạt (113 km).
Chặng 15: Ðà Lạt-Bảo Lộc (111 km).
Chặng 16: Bảo Lộc-HCM (Sài Gòn) (185 km).
Chặng 17: TP HCM-Mỹ Tho (62 km).
Chặng 18: Mỹ Tho-Trà Vinh (58 km).
Chặng 19: Trà Vinh-Sóc Trăng (55 km)
Chặng 20: Sóc Trăng-Cà Mau (115 km).
Chặng 21: Cà Mau-Rạch Giá (128 km).
Chặng 22: Rạch Giá – Phú Quốc (120 km).
P/s: Mình đã có bạn ở Đà Lạt và Sài Gòn.

Thời gian: Có đủ thời gian từ đầu tháng 12 đến hết tháng 1/2013

Phương tiện: có thể đi bằng xe máy hoặc xe đạp, cái này đợi thêm bạn đồng hành rồi quyết định, cá nhân em thích đi bằng xe đạp hơn, mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Mọi người quyết định sớm để em còn luyện tập xe đạp vì em cũng không cơ bắp gì :D

Hiện em đang ở Hà Nội, liên hệ với qua Y!m: mr.gren_ct

Rất mong ủng hộ về tinh thần. Tôi yêu phuot.vn

Ookamichan Bi
03-11-2012, 11:34
:| Nếu muốn biết khá khá anh nghĩ chuyến đi sẽ dài dài đấy, với lại phải trang bị một số kĩ năng như sửa xe dọc đường rồi giải quyết những vấn đề nơi ăn, chốn ở...
Bác ơi cho em hỏi cái kĩ năng sửa xe có thể học ở đâu đc ạ :(

Ookamichan Bi
03-11-2012, 11:50
Tớ ( em ) 1 thằng năm nay đã 24 tuổi. Từ những năm còn đang học lớp 12 đã ấp ủ ý định đi xuyên việt rồi mới đi dg nhưng ko thành vì lý do gia đinh. Sau 1 thời gian thì mọi việc gần như nằm yên cho tới vừa đây lang thang thấy phượt.vn . bao nhiêu hoài bão ấp ủ bao lâu nó trỗi dậy. Giờ mọi thứ đã ổn nhất là về kinh tế nên thực sự muốn thực hiện giấc mơ bao lâu nay. Tớ là 1 thằng làm kỹ thuật. 2 năm rồi suốt ngày ngồi với máy hàn và máy tính chỉ biết làm việc kiếm $ chưa có dc chút gì hưởng thụ cho chình mình. Cảm thấy cs nó cứ nhàm chán và vô nghĩa quá. Đang tự nhủ rồi sau này đi làm ngồi phòng máy thì chả còn bao nhiêu time để mà dc thực hiện hoài bãi như giờ nữa vì thế chuyến đi này sẽ rất có ý nghĩa với mình. Nó sẽ là trải nghiệm cho mình trước khi bước vào vòng xoáy của cs và ko còn time để thực hiện những ước mơ này nữa. nói dài dòng nhưng chung quy lại mình muốn mọi người góp ý cho mình 1 lộ trình vì đây là lần đầu tiên mình phượt. Mình tính sơ qua sẽ như sau
xuất phát từ HN --> đến hoa lư thăm thú và nghỉ ngơi ở đâu
từ hoa lư tiếp tục chạy thẳng vào HT vì quê mình ở đây. ở đây sẽ nghỉ ngơi để tiếp tục chuyến đi
tiếp theo đó là vào quảng bình đi thăm phong nhà rồi vào huế. ở huế mình ko có ng quen nên chắc là nghỉ nhà nghỉ
Từ huế --> nha trang ở đây mình có nhà ng quen ở đây lại tiếp tục ở lại vui chơi mấy bữa
nha trang ---> đã lạt hoặc chạy thẳng vào sg

đây là cung đường sơ qua vì mình ko biết rõ đường đi vì vậy mình thực sự mong muốn tìm dc 1 người đồng hành hoặc 1 người có kinh nghiệm có thẻ cho mình 1 lộ trình thật tốt cho chuyến đi ý nghĩa này. Mình thực sự muốn mỗi vùng có 1 người quen có thể dẫn mình đi trải nghiệm.
mình rất muốn tìm thêm bạn đồng hành vì thực sự mình ko muốn đi 1m. Mình sẽ xuất phát tầm giữa tháng 11 này sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về cả sức khỏe lần vật chất. Số $ dự tính sẽ tầm 5 --> 7tr ( đấy là dự tính thế mình ko giỏi khoản này lắm )

Bạn nào có cùng niềm đam mê và chí hướng có thể liên hệ với mình. Mình rất mong nhận dc sự ủng hộ và góp ý từ mọi người
số đt : 0936273178
Y!M : mryeudoi10
Mình tên Dũng 24 tuổi nhé

Mình cũng có dự định xuyên Việt nhưng phải sau tết cơ, vì lúc ấy đi thực tập, tha hồ tung hoành. mình đi xe máy, sắp tới mua lều du lịch, tới đâu không có chỗ nghỉ thì cắm trại (trường hợp bất khả kháng). Nhưng mình định sẽ đi ít nhất 50 tỉnh thành (phía bắc có thể bỏ một số vì nhiều nơi mình đi rồi); không giới hạn thời gian, có lịch trình tổng nhưng không fix ngày giờ. Đến đâu có nhà bạn bè thì ở nhờ. Mình đi phượt theo kiểu cực-tiết-kiệm quen rồi :D Với cả vừa đi mình cũng muốn gặp gỡ, viết bài nữa (thực tập mà T___T). Nếu thấy hợp thì cho mình join với nhé :)

scooby
03-11-2012, 23:02
Anh sửa lại lịch một chút cho chú tham khảo nhé, đây là lịch xe đạp anh sửa lại sau chuyến đi vừa qua chặng Hà Nội - Hội An, còn chặng tiếp anh sẽ tư vấn chú sau khi anh hoàn thành.

Chặng 1: Hà Nội-Thanh Hóa (165 km)
Chặng 3: Thanh Hóa-Vinh (138 km).
Chặng 4: TP Vinh-Thị trấn Kỳ Anh (100 km)
Chặng 5: Thị trấn Kỳ Anh-Ðồng Hới (104 km)
Chặng 6: Ðồng Hới-Huế (164 km).
Chặng 7: Huế-Ðà Nẵng (106 km).
Chặng 8: Ðà Nẵng-Quảng Ngãi (130 km).
Chặng 9: Quảng Ngãi-Bồng Sơn (90 km).
Chặng 10: Bồng Sơn-Quy Nhơn (90 km).
Chặng 11: Quy Nhơn-Tuy Hòa (95 km).
Chặng 12: Tuy Hòa-Nha Trang (124 km).
Chặng 13: Nha Trang-Phan Rang (106 km).
Chặng 14: Phan Rang (Ninh Chữ)-Ðà Lạt (113 km).
Chặng 15: Ðà Lạt-Bảo Lộc (111 km).
Chặng 16: Bảo Lộc-HCM (Sài Gòn) (185 km).
Chặng 17: TP HCM-Mỹ Tho (62 km).
Chặng 18: Mỹ Tho-Trà Vinh (58 km).
Chặng 19: Trà Vinh-Sóc Trăng (55 km)
Chặng 20: Sóc Trăng-Cà Mau (115 km).
Chặng 21: Cà Mau-Rạch Giá (128 km).
Chặng 22: Rạch Giá – Phú Quốc (120 km).

Ngoài ra anh share 1 chút kinh nghiệm từ chuyến đi, nếu chú đi xe đạp thì tham khảo nhé:
Về khâu chuẩn bị anh chia sẻ để các chú tham khảo nhé:
- Đồ mang theo phải đủ và gọn nhẹ (của anh hơn 20kg - hơi nặng)
Đủ:
- những thứ gọi là cần thiết như dụng cụ y tế, thuốc men: chống tiêu chảy, cảm, dầu nóng và đặc biệt là thuốc xoa bóp (xem trang 1 mục của anh nhé) rất cần thiết vì có thể bị đau chân do đạp xe nhưng ko được lạm dụng nhé.
- Đụng cụ và đồ thay thế cho xe đạp: săm dự phòng (1 hoặc 2 cái), dụng cụ vá xe có cả bơm nhé, má phanh dự phòng, đèn đường, đèn báo hiệu, đồ nghề sửa xe. tất tần tận sắm vào khoảng 400k.
- Quần áo, chỉ mang những thứ cần thiết nhưng phải có đồ chuyên dụng đi xe nhé vì sức khỏe, tham khảo bộ đồ anh mặc, nếu các chú ko sắm thì cũng phải mua được cái quần mặc trong và mặc quần sóc thường bên ngoài
- Mũ bào hiểm - nên có, kính (bắt buộc phải có), nên mua kinh bảo hộ SPERIAN A800 tráng bạc nhé (Hà Nội anh mua 100k, ko cần cần thiết mua loại đắt tiền hoặc kính bán ở vỉa hè) vì có thể đi được cả ban đêm. (xem cái anh đeo)
- Giày thì nên chọn giày thể thao đế cứng và nhẹ nhé như đôi của anh là ok rồi = 320k
- Phụ kiện: găng tay (tùy chọn), khăn đa năng (như mấy cái anh buộc ở đầu gối và đội trên đầu - nên có vì rất tiện lợi

- Và 1 điều lưu ý nữa là khi đạp xe các chú ko nên vác hay đeo cái gì trên người nhé, tốt nhất nên sắm cái đèo hàng cho xe. còn vì sao các chú cứ thử đeo rồi biết

Đến đoạn ăn, ngủ, nghỉ:
Anh cũng thuộc dạng đi ít tiền nên ăn ngủ, nghỉ ko có kén lắm, chỗ nào ăn cũng được, nên mang theo mấy loại doping như kẹo sô cô la chẳng hạn.
- nên ăn trái cây dọc đường đi, đặc biệt là chuối (bổ và rẻ)
- Nước nên uống nhưng ko nên uống quá nhiều, thứ này nên đi xin dọc đường để tiết kiện chi phí, nên sắm 1 cái bình giữ nhiệt (giống cái màu bạc của anh đó, các em nên vào coopmart hay big C,... mà mua cho rẻ né khoảng 60 - 70k thôi (các bác bán đồ chơi xe thông cảm nhé, bọn em toàn con nhà nghèo nên phải chỉ nhau mua chỗ rẻ, chứ các bác chém toàn 200 - 300k thôi) để trữ nước lạnh hay cafe đá mà thỉnh thoảng nhâm nhi - vụ này khi leo đèo Hải vân mà mà nhâm nhi thì quá ngon (tham khảo chặng hải vân - lăng cô nhé)
- Ngủ: 2 chú thì chi phí phòng ở sẽ rẻ hơn. anh ở ks hoặc nhà nghỉ giá từ 130 - 150k/đêm có đủ tiện nghi (nước nóng, máy lạnh, TV, tủ lạnh) nhưng nếu các chú muốn rẻ hơn thì cũng có.

- Cung đường:
Nếu các chú vạch sẵn cung đường đi thì tốt, tuy nhiên cũng phải tùy cơ ứng biến thối, nhưng nguyên tắc là phải đến được những địa điểm là thị trấn đông vui để ngỉ nhé vì lý do an toàn và ko nên đi ban đêm nhé, nên nghỉ ngơi sau 1 ngày đạp.
mỗi ngày nên đạp khoảng 90 - 140km là ok rồi, buổi trưa ăn xong nên nghỉ khoảng 1 -1,5h nhé, không đi đâu mà phải vội.

- Giải trí và nghỉ ngơi:
nên relax khi đạp xe, may be có thể nghe nhạc, ngắm cảnh. hoặc ngỉ ngơi thăm thú, anh thì đi dọc theo ven biển nên thích là xuống tắm 20p lên đi tiếp (nhớ mang theo quần bơi nhé)

- Đồ đạc media mang theo: máy ảnh, máy tính (netbook cho nhẹ)

Còn mấy vụ leo đèo thì ko lo lắm nhưng có 1 vài lưu ý:
- Căn không lên leo đèo lúc trời đã xế chiều vì sẽ ko kịp xuống thì trời đã tối rất nguy hiểm.
-Nếu xe tốt có hệ tăng giảm số có thể dùng để leo được, chỗ nào dốc quá thì dắt bộ - Hải Vân anh leo từ Đà Nẵng lên mất 1,5h và đổ đèo mất 30p = 2h.
- Trước khi đổ đèo kiểm tra kỹ phanh, ốc vít các loại, găng tay, kính, mũ và bắt đầu Down Hill nào

Thêm:
- Nếu các chú bắt đầu hành trình thì nên cập nhật sang mục Xuyên Việt cho anh em dễ theo dõi và cổ vũ
- Sang đầu tháng anh vào Hội An để tiếp tục hành trình vào Nam, hy vọng gặp các chú ngang đường và Say "Hế Lồ"

Chúc may mắn và thượng lộ bình anh

scooby
03-11-2012, 23:04
Ngoài ra bản đồ cũng rất quan trọng, nếu chú xài iphone thì anh gợi ý cho mấy phần mềm có thể giúp ghi nhớ lịch trình và chỉ dẫn bản đồ rất tốt

Về việc tập tành thì cũng nên tập luyện chút nếu muốn đạp xe và quan trọng là tập đều thôi chứ ko cần thiết phải tập nhưng mấy bác chuyên đâu.

Nguyên tắc là đầy đủ, gọn nhẹ và an toàn nhé

Giangnam_000
08-11-2012, 15:05
Tiencan thích là nhích đi luôn thôi tớ nè cũng ko có cơ bắp gì cả bỏ xe đạp 10 năm ko tập luyện gì cả về hải phòng mua xe là xuyên việt luôn đi bàng xe đạp 1 mình thú vị khỏi nói thấy bạn có nhiều thwoif gian thế mình thấy bạn đi thế ngon quá đây là hành trình mình vừa chinh phục hồi tháng 6 có gì vào coi xem có rúp đc gì không nhé https://www.phuot.vn/threads/53735-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-thu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-S%C6%A1n-La-%C4%91%E1%BA%BFn-C%C3%A0-Mau facebook của mình là : [email protected]

huynhvan126
09-11-2012, 19:52
Cũng có nhìu người cùng chung chí hướng wá, nhưng sao hok thấy bạn nữ nào hết, mình cũng đam mê phượt, đã đi hầu hết các tỉnh miền Tây, tiếc là chưa đi với ng lạ lần nào nên cũng hơi ngại. mình tên Vân 21t sdt 01687333317 nếu có cơ hội mình cũng mún tìm hiểu rõ đất nước mình.

Sotran
10-11-2012, 02:14
Mình và một bạn gái nữa đang trong chuyến du lịch xuyên Việt, hiện tại chúng mình đang ở Quảng Trị. Bọn mình có kế hoạch đi qua tất cả các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau. Ước chừng trên 30 tỉnh, chi phí đi lại ăn ở cũng tương đối lớn. Vì vậy, rất mong được các bạn giúp đỡ về chỗ ngủ.
Các bạn có kinh nghiệm về các điểm đến chia sẻ giúp mình tại đây nha! Cám ơn các bạn nhiều nhiều!!!!!

Phieufieu
10-11-2012, 22:20
Nếu 2 bạn ghé Vũng Tàu cần giúp gì thì pm mình vô đây nha! Rất sẵn lòng.
Mà 2 bạn đi được nhiều chưa? Con gái đi nhiều dữ vậy hơi liều đó.

strato
10-11-2012, 22:47
Leo Apchai 1 mình có sao không chủ thớt,tới đó vẫn phải nhờ các anh biên phòng ah,có chuẩn bị quà gì cho các anh không? Mình cũng đang thắc mắc vì cũng dự tính đi 1 mình như thế, chinh phục cực Tây

Sotran
10-11-2012, 22:49
Hii, tốt quá bạn, chắc khoảng hơn tháng nữa là bọn mình vào đến đó đấy. Cho mình xin nick yahoo hoặc sđt đc hem ?.?
Bọn mình mới đi qua 4 tỉnh thôi, bắt đầu từ Nghệ An - thăm quê Bác, qua Hà Tĩnh - đi biển Thiên Cầm, Chùa Hương; tiếp đến Quảng Bình - đi Phong Nha - Kẻ Bàng và thăm thú thành phố ( cửa biển Nhật Lệ, tượng đài Mẹ Suốt, Quảng Bình Quan, chợ Đồng Hới, ...). Hôm nay thì bọn mình mới đi chơi loanh quanh ở Quảng Trị. Dự định mai đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Vịnh Mốc, biển Cửa Tùng :) ko biết có kịp ko, vì tối mai là sang Huế rồi. Có 2người nên cũng vui lém :)

Sotran
11-11-2012, 00:02
Hi Vietlodge, rất vui vì sự giúp đỡ của bạn :)
Ko biết vào Huế - Đà Nẵng - Hội An thì ngủ như thế nào cho tiết kiệm bạn nhỉ? Từ hôm đi đến giờ, bọn mình cũng phải thuê nhà nghỉ 1 vài hôm, thấy ko ổn lắm vì quãng đường còn rất xa ):

lehaininh
11-11-2012, 17:19
Leo Apchai 1 mình có sao không chủ thớt,tới đó vẫn phải nhờ các anh biên phòng ah,có chuẩn bị quà gì cho các anh không? Mình cũng đang thắc mắc vì cũng dự tính đi 1 mình như thế, chinh phục cực Tây

Mình leo Apachải thì có 1 đồng hành. Bạn cũng đừng lo chuyện 1 mình hay không. Cơ bản thì mốc là vùng biên giới, bạn PHẢI xin phép và PHẢI được các anh cử người dẫn đi chứ không được tự leo. Và trên đó cũng hoạt động theo kiểu dịch vụ hết rồi. 250k/người ăn ngủ nghỉ 1 ngày. 400k tiền dẫn lên mốc cứ thế mà triển thôi. Chú ý đừng uống nhiều rượu buổi tối >.<, chắc chắn sẽ bị mời đấy. Option khác là gọi điện lên báo trước leo buổi sáng. Ngủ tối Mường Nhé, sáng sớm 5h phóng lên 7h leo. Nếu có lần sau mình sẽ làm thế.

linh-dalat
11-11-2012, 20:22
mình ở dalat,nếu hai bạn có dự định lên dalat thì mình có thể giúp đỡ cho nha.có thể gọi hay nt cho mình;01667202085

Sotran
11-11-2012, 20:41
Hehe, được lời như cởi tấm lòng. Đà Lạt cũng nằm trong kế hoạch của 2 đứa tớ, cám ơn bạn Linh-dalat trước nha, rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn :D Vào đó mình nhất định gọi bạn

lehaininh
11-11-2012, 22:56
Oài đi 2 người thuê nhà nghỉ đỡ quá rồi mình độc hành mới khổ chứ :((.
Update lịch thường xuyên có gì gặp nhau nhỉ ;)). Mình cũng đang xuyên Việt nhưng đang đến chiều quay về mất rồi =((.
Cơ bản thì mình thấy miền Tây nhà nghỉ tầm 120-150k khá dễ kiếm còn những chỗ khác thì còn tùy :<

Sotran
12-11-2012, 00:27
Hi PiuPiu, mình add yahoo và để lại tin nhắn cho bạn rồi đó, add nick của mình nhé, rất mong sẽ gặp được bạn ở SG! :)

Hi, lehaininh, hôm nay bọn mình vừa đi một số điểm ở Quảng Trị, sáng mai vào Huế, chắc còn khá lâu nữa mới vào đến miền Tây. Vì dự định và mong muốn đến được nhiều nơi nên bọn mình phải tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với nhé! Thanks bạn! :D

Phieufieu
12-11-2012, 02:21
sotran add nick mình nè: thienbass

Sotran
12-11-2012, 03:40
Một ngày ý nghĩa ở Quảng Trị (https://www.phuot.vn/private.php?do=showpm&pmid=288919)

Jack_younghero
12-11-2012, 13:48
cố gắng lên nhà bạn,mà bạn đi bằng phương tiện gì vậy !
nếu có gì cần mình giúp cứ nói nhé ^^

strato
12-11-2012, 22:31
Vì trước giờ mình toàn đi 1 mình, nên thấy khúc Điện Biên đi như vậy hơi ớn lạnh,nghe bạn nói thế cũng đỡ lo nhiều rồi ^^

lehaininh
13-11-2012, 10:52
Kinh nghiệm tiết kiệm chi phí của mình chỉ có là quen nhiều người và đừng ngại nhờ thôi :)).
Mình được may mắn là quen một anh bạn, mà ảnh quen cả miền Tây nên toàn ngủ nhờ à. Dân bên trong cũng rất thoải mái nên không có gặp khó khăn gì trong việc nhờ. Với lại homestay thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và rất đáng khám phá đó :((.
Tầm khoảng 17 này mình ra Nha Trang đi cực Đông. Sau đó lại trèo lên Tây Nguyên. Không biết có gặp nhau không nhỉ :D

ursus
13-11-2012, 20:44
Đầu năm 2013 (dự kiến từ 9-tháng 1-2013) vợ chồng em làm 1 chuyễn Xuyên Việt (Hà Nội -Sài Gòn). Đây là chuyến đi xa nhất của vợ chồng em. Các bác tiền bối đi trước cho em xin lịch trình cụ thể em tham khảo. Em dự kiến đi 10-13 ngày.
Hiện tại em cũng không thấy có nhóm nào đi vào thời gian này, do đó không bám càng được. 2 vợ chồng quyết định đi 2 VC hoặc sẽ lập nhóm. Do đó em xin cái lịch trình cụ thể để lên lịch trình.
Cảm ơn các tiền bối chia sẻ.
Email của em: [email protected]

lehaininh
13-11-2012, 21:18
Lộ trình một khu thì có thể xin được chứ lộ trình cả chuyến thì khó lắm. Còn để tham khảo bạn có thể hoàn toàn thấy box này rất nhiều. Việc lên cung, nhất là xuyên Việt phụ thuộc vào việc 2 vc muốn đi những đâu, chỗ nào muốn tập trung, ở lại nhiều. Dù sao theo lịch trình của bạn mình nghĩ cũng không đi được nhiều đâu. Và là 2 vc thì mình nghĩ là bạn sẽ dành nhiều thời gian cho khác khu resort hơn là việc khám giá, leo trèo, đo đường. Mình cứ list những gì mình biết và thời gian hợp lí dành cho các địa danh dọc đường mình đã đi, bạn có thể chọn vài chỗ tùy theo tình hình và sở thích nhé. Sẽ liệt kê từ ngoài vào trong.

- Biển Sầm Sơn, biển Cửa Lò, bãi tắm Diễn Thành (Nghệ An) - như mình thì chỉ cần 1 ngày, và mình cũng đi qua thôi không có ở lại. Nếu 2 bạn thích đi biển, mình cũng khuyên nên bỏ qua. Vào hẳn trung hoặc nam miền Trung thích hơn.
- Thành phố Huế nếu được nên ở lại 2 đêm. Huế rất đẹp. Có thể ngủ ở gần Lăng Cô. Sáng sớm hãy theo một thuyền chài nào đó - xin người ta cho đi cùng, mất cùng lắm 150k à. Đi một vòng ngắm xóm Chài.
- Thành phố Đà Nẵng, Hội An có thể chỉ cần 1 ngày. Đủ để đi bán đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng). Tối đi Hội An. Thêm 1 ngày nếu muốn đi Cù Lao Chàm - mình khôn đi.
- Địa danh mình rất thích nữa đó là thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam. Ngoài ra ở Quảng Ngãi có chứng tích Sơn Mỹ. Đi cả 2 cái này mất 1 ngày.
- Thăm Gành Đá Dĩa Phú Yên, cảng Vũng Rô, mũi Đại Lãnh, cái này cũng mất 1 ngày nếu thăm thú.
- Nên chọn Nha Trang là điểm dừng nếu muốn đi biển. Đi cuối tuần nữa càng tốt. Dù chắc là giá phòng có hơn. T7 ở Nha Trang có chương trình ca múa nhạc dân tộc ở quảng trường gì đó (quên tên) dọc đường Trần Phú ven biển, free. Cũng thú vị.
- Nên bỏ Phan Thiết vì mình thấy Phan Thiết đắt, và địa điểm này phù hợp với dân thích - có điều kiện chơi surfing hơn.
- Nếu muốn không đông đúc, đi kiểu nghỉ dưỡng. Từ Phan Thiết hãy chọn hoặc hỏi đường đi Vũng Tàu dọc bờ biển. Trong phạm vi khoảng 10-15km từ Phan Thiết đi ra sẽ gặp nhiều resort dọc đường. Biển ở đây đẹp. Và những resort này đều không lớn mấy, được cái mình rất thích là yên tĩnh cực. Nếu không thích ồn ào hãy ghé qua.
- Vũng Tàu cũng khá hay. Không khí dễ chịu. Chiều tối rất mát. Duy có một điều là biển Vũng Tàu không có được đẹp, trong như biển miền Trung. Dù sao mình cũng nghỉ ở Vũng Tàu tận 4 ngày và rất ưng nơi này.

Thế là đến HCM mất rồi. Mình hiện tại vẫn đang thực hiện chuyến xuyên Việt này. Trí nhớ vẫn còn hơi lộn xộn nên có thể chưa hợp lý lắm. Bạn có thể tham khảo.
Ngoài ra mình có việc một blog cụ thể chuyến xuyên Việt của mình. Nếu cần pm cho mình đọc để chọn cũng ok. Hơi dài đó :))

vietlodge
14-11-2012, 16:54
Hi Vietlodge, rất vui vì sự giúp đỡ của bạn :)
Ko biết vào Huế - Đà Nẵng - Hội An thì ngủ như thế nào cho tiết kiệm bạn nhỉ? Từ hôm đi đến giờ, bọn mình cũng phải thuê nhà nghỉ 1 vài hôm, thấy ko ổn lắm vì quãng đường còn rất xa ):
Mình làm bên du lịch, toàn làm với các khách sạn giá cao. Tiết kiệm nhất cũng là ở nhà nghỉ thôi bạn ạ khoảng 150K/đêm, ở Hội An có các nhà nghỉ cho HDV hoặc lái xe giá 50K/người, nếu bạn có lều có thể dựng lều ở những bãi đất trống nếu bạn không ngại, một cách nữa có thể xin vào các chùa trên đường đi, yêu cầu của bạn về chỗ ở thế nào để xem mình có giúp được không, 2 bạn là nam hay nữ để xem mình có giúp được không nhé.

Sotran
15-11-2012, 16:54
Hi Jack_younghero, tụi mình đi tàu và ô tô từ tỉnh này qua tỉnh khác, còn lại tham quan bằng xe căng hải :) Nếu xa quá thì tụi mình thuê xe máy. Chỉ vướng về chỗ ngủ thôi, bạn có quen ai từ Hội An đổ vào trong ko :D giới thiệu cho mình với !!!

Sotran
15-11-2012, 16:57
Hi Vietlodge, tụi mình là 2 bạn gái nên ngủ ở bãi đất trống có hơi sợ ko nhỉ :) Nếu xin ngủ nhờ ở Chùa thì chùa nào được nhỉ, bạn giới thiệu cho mình vài địa điểm được ko? Tks nhé !

Jack_younghero
15-11-2012, 19:57
ở Hội An mình ko có quen ai hết,lúc trước mình nghĩ ở đó cũng rẽ lắm mà @@.
với lại đồ ăn ko mắt lắm đâu

lehaininh
15-11-2012, 22:15
Quen thì có nhưng để nhờ được thì cũng lằng nhằng đấy.
Mình có một lời khuyên rất hay đấy là vào box phượt theo khu vực. Tìm nhà phượt Đà Nẵng để liên hệ. Đảm bảo sẽ được đón tiếp cực cực cực kì nồng hậu. Nhà phượt ĐN khá đông đảo thành viên từ ĐN vào tới tận miền Nam, 2 bạn nữa chắc chắn còn được đón tiếp long trọng hơn mình nhiều :)).
Nếu có ghé cho mình gửi lời hỏi thăm mọi người. Vì lúc ra chưa chắc mình có ghé ĐN được

jimmythieu
20-11-2012, 19:36
Mình đang có dự định vào tháng 3 năm sau sẽ làm một chuyến phượt khoảng gần 1 tháng. Xuất phát từ Sài Gòn đi các tỉnh Miền Trung - Bắc và các tỉnh Tây Nguyên bạn nào có ý thì tập hợp lại đi cùng. chuyến đi sẽ chinh phục 3 cực và 1 đỉnh. do thời gian nên khoảng tháng 3 năm sao mới thực hiện chuyến đi được. trong thời gian tết có thể kiếm tiền chuẩn bị cho chuyến phượt. ACE nao tham gia vui long PM cho minh.
Tên: Sinh - 35t
Mobi: 0902797179

Kirlia
20-11-2012, 23:21
Chào các bạn, mình là Thanh, hiện là sinh viên năm 4 Học viện Tài chính Hà Nội. Sang tháng tình hình bọn mình có giấy xác nhận thực tập, cũng đã hoàn thành việc học nên muốn tranh thủ thời gian này để làm 1 chuyến đi phượt dài ngày bằng xe máy (cụ thể là sẽ đi xuyên Việt). Tuy nhiên hiện tại mới chỉ có mình và 1 người bạn thân, bọn mình lại chưa đi phượt dài quá 1 tuần bao giờ nên hy vọng lập 2pic để tìm những ai có thể đi được tham gia cùng bọn mình:) Cũng mong nhận được giúp đỡ của mọi người.:)
Về phương tiện thì là xe máy r.
Thời gian thì có lẽ sẽ là cuối tháng 12 hoặc những ngày đầu tháng 1.
Chi phí và lộ trình mong mọi người góp ý cho mình sao cho hợp lý nhất ạ.

Đây là địa chỉ yahoo và số điện thoại mình, ai đi được thì pm mình nhé:)
Yh: [email protected]
Sdt: 01668073172

s2_crazy
21-11-2012, 00:24
Bạn ơi mình cũng rất muốn làm một chuyến xuyên Việt
liệu hành trình của bạn rời đến tết Âm được không ?
Mình đang phải đi học nên không thể nghỉ dài thế đc :(

Kirlia
21-11-2012, 21:13
để đến tết âm có vẻ muộn quá, tết mình cũng muốn ở nhà với gia đình:)

mitmeo2710
21-11-2012, 22:57
Update lịch trình như nào đi bạn :))

Kirlia
22-11-2012, 00:06
Bạn ơi mình cũng rất muốn làm một chuyến xuyên Việt
liệu hành trình của bạn rời đến tết Âm được không ?
Mình đang phải đi học nên không thể nghỉ dài thế đc :(

Bọn mình đã thống nhất lùi lịch lại sau tết, tầm mùng 3 âm lịch. bạn đi được thì pm mình nhé:)

Sotran
26-11-2012, 10:42
Hi Lehaininh, 2 đứa mình đang ở Kontum, dự tính chiều qua GiaLai. Hôm trước về ĐN có ngủ nhờ một bạn cũng hay đi phượt, nhưng ko gặp đội phượt ĐN nên ko chuyển lời giúp bạn được rồi. Hehe!

dotty
26-11-2012, 13:46
Cho mình hỏi bạn định dùng phương tiện gì và thời gian bao lâu, từ khi nào vậy ?

caytretramdot
30-11-2012, 00:23
mình cũng HVTC K47 đây, cũng muốn làm 1 chuyến xuyên Việt. Đã add nick bạn rùi nhé

tuananhbalo
30-11-2012, 13:40
mình đang đi một mình và mình vừa đi hết miền bắc, đầu tháng 12 mình sẽ xuất phát tiếp miền trung và nam. tiếc la không đi cùng các bạn được. chúc các bạn có chuyến đi thật tuyệt nhé!:d

Di_Hien
03-12-2012, 10:57
Bọn mình đã thống nhất lùi lịch lại sau tết, tầm mùng 3 âm lịch. bạn đi được thì pm mình nhé:)

Bạn ơi mình ở ĐN,m có thể tham gia cùng mn ở khu vực miền Trung thôi,đc k b;)

vuminhanh
07-12-2012, 21:45
mình đang đi một mình và mình vừa đi hết miền bắc, đầu tháng 12 mình sẽ xuất phát tiếp miền trung và nam. tiếc la không đi cùng các bạn được. chúc các bạn có chuyến đi thật tuyệt nhé!:d

bạn đi miền trung và miền nan có gì chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm chưa đi xuyên việt lần nào. mà lại đang ham hố vào thời san sau tết

Sotran
10-12-2012, 02:30
Hi everybody,,,
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người trong thời gian vừa qua. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Mr Winwar, người ae Văn Vũ, bạn trẻ Lê Thủy +Toản+ Lambanghieu, và người ko có mặt trên Phuot.vn. Cám ơn mọi ng nhiều nhiều !!!
Hiện tại tụi mình đã đi đc 1/3 quãng đường, qua 12 tỉnh thành, mạn phép trình làng 1 số hình ảnh mang tính chất biểu trưng :D
Mọi ng thấy quen thì pm nhá
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485026_165620226914230_1709748797_n.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535403_165628520246734_1141010522_n.jpg
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/59030_165629656913287_2010502434_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/602539_165632100246376_359589526_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481682_165632420246344_539256992_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/602353_165633756912877_819454335_n.jpg

Sotran
10-12-2012, 02:31
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/730_173231716153081_1145883901_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/228279_173231756153077_1751222748_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/189839_3413132825448_1588240745_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/558788_173233779486208_1097709789_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537511_174683032674616_1889145442_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312821_174683569341229_385852968_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486987_174683882674531_1596496121_n.jpg

Sotran
10-12-2012, 02:32
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533501_174684259341160_1974944357_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/382101_174685046007748_850805069_n.jpg
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72300_174685639341022_207185510_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380222_174685976007655_1625764209_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/432254_174686132674306_1666024911_n.jpg
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/45983_165615310248055_1562265998_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423100_165618450247741_1052567377_n.jpg

_hai_
10-12-2012, 14:12
Mình cũng rất muốn tham gia cùng, nhưng mình chưa đi như thế bao giờ cả. Bạn có thể cho biết lịch trình thế nào không, đi trong thời gian bao lâu thì lại về tới HN

cuuvuive
13-12-2012, 08:39
Chủ topic ơi...t cũng muốn tham gia những cũng như các bạn chưa đi xa bh, nhưng máu lắm rồi chỉ kiếm ng đi cùng là triển thôi:(

Sotran
21-12-2012, 01:23
Thông tin hot mà ko mới cho những mem đang và sẽ phượt đến Trà Vinh:
1 là Dinh thự nghìn tỷ của đại đại gia Trầm Bê hiện tại ko để cho dân thường lảng vảng xung quanh;
2 là biển Ba Động rất rất đẹp, tuy nhiên, đục ngàu vào thời điểm hiện tại
Xin hết ./.
Ảnh minh họa:
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/16823_179676962175223_2093790394_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/32430_179677932175126_1205565184_n.jpg

laotroc
23-12-2012, 07:18
i Tôi đang trên hành trình xuyên 1/3 việt, từ nghệ an vào SG, dự kiến 30/12 vào đến SG, phương tiện đi xe nhờ. Ở lại SG khoảng 3 ngày. Mong được các bạn thông thạo SG gúp đỡ hướng dẫn, đi dạo tham quan thành phố trong mấy ngày lưu trú. Những hội phượt nào đang ở SG những ngày đó, liên lạc ở đây mình cùng tụ hội nhé.

duynghia
27-12-2012, 17:30
“Biết đi là gian khổ nhưng… vẫn đi cho thỏa chí” .

Chào các bạn,

Trước năm 30 tuổi mình đã làm một chuyến vượt Thái Bình Dương lịch sử đi đúng...nửa vòng trái đất, đã gặt hái và thu lượm được những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Sau năm 30 tuổi mình đang ấp ủ dự định phượt một tour bằng… xe máy vòng vèo trên dải đất Việt Nam mến yêu để ngắm nhìn tổ quốc, giang sơn hùng vỹ, để bồi bổ con mắt và trải nghiệm thêm bản thân… Khao khát, đam mê được xuyên rừng, lội suối, băng đèo vượt cao nguyên, vắt vẻo trên các sườn núi cheo leo, chênh vênh miệng bờ vực thẳm hay lao vào những con đường đầy đá sỏi, đầy sình lầy và bùn đất nếm trải cảm giác chinh phạt và…chiến thắng. Đây là cung đường cơ bản mà mình sẽ vượt qua (Số km có thể chưa chuẩn). Có bạn nào chung niềm đam mê thì chúng ta cùng thảo luận lộ trình chi tiết.

Ngày 0 Hà Nội – Tầu đêm - Huế
Ngày 1 Huế
Ngày 2 Huế - Đà Nẵng – Hội An (150 Km)
Ngày 3 Hội An
Ngày 4 Hội An - Đắk Glei - Plei Cần (200 km)
Ngày 5 Plei Cần - Chư Mom Ray - Kon Tum - Măng Đen – Kon Tun (210 km)
Ngày 6 Kon Tum - Buôn Ma Thuột (231km)
Ngày 7 Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – cụm thác Dray Sáp, Dray Nur – BMT (180 Km)
Ngày 8 BMT - Hồ Lắk – thác Pongour - Đà Lạt (239 km)
Ngày 9 Đà Lạt
Ngày10 Đà Lạt - HCM (290km)
Ngày11 HCM – Tây Ninh - Cu Chi - HCM (150 Km)
Ngày12 HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Đồng Tháp - An Giang (258km)
Ngày13 An Giang - Kiên Giang (110 Km)
Ngày14 Kiên Giang - Cần Thơ (210)
Ngày15 Cần Thơ - Vĩnh Long - HCM (175km)
Ngày16 HCM – Vũng Tàu (80 Km)
Ngày17 Vũng Tàu – Phan Thiết (150 Km)
Ngày18 Phan Thiết – Phan Rang - Nha Trang (245 Km)
Ngày19 Nha Trang
Ngày20 Nha Trang - Quy Nhơn (248 Km)
Ngày21 Quy Nhơn - Đà Nẵng (300 Km) - Tầu đêm - Hà Nội

Cao Su 4 ngày, tổng 25 ngày * 300k/N = 7.500K

Nếu chi tiêu tiết kiệm, tùy sức các bạn, chi phí có thể giảm đi.

Thời gian: Sau tết Nguyên Đán, từ khoảng 15/2 ->14/4 có nghĩa là thời gian phụ thuôc vào các bạn, chúng ta quyết ngày nào là lên đường ngày đó. .

Mình muốn lập 1 đội từ 2 hoặc 3 xe cho vui nhưng mà nếu không có 1 xế 1 ôm cũng cày, chấp nhận ôm Nam ) đi đến đâu đóng tiền chung chi và giải ngân đến đó, nhiều người thì kinh phí sẽ thấp đi, yêu cầu có tính kỷ luật và tinh thần đồng đội cao.

Bạn nào máu me muốn tham chiến các cung đường này, xin vui lòng để lại:

Họ Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, yahoo messenger, địa chỉ facebook nếu có.
Địa chỉ mail của mình : [email protected]

Xin cảm ơn đã đọc .

Quynhlaocai
27-12-2012, 23:17
Chủ thớt mất tích ròy. Liệu kế hoạch có hủy không. Để a e còn đặt gạch.

version
28-12-2012, 17:41
cóa ai đi choa mình đi cùng với nhá, muốn đặt gạch roài (mình là nữ nhóe)

songgap
31-12-2012, 21:59
post ảnh lên đi các bạn.....

duynghia
12-01-2013, 10:56
Uhm, mình đổi lịch đi xe máy rồi, sẽ đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, xuất phát từ HN sau tết âm lịch.
Bạn có tham gia đc không?
Hiện đã có 1 xế 1 ôm, có bác nào chiến thêm không nhể?
Úp cái cho đắt hàng nào :D

Fengliudu
13-01-2013, 23:01
Uhm, mình đổi lịch đi xe máy rồi, sẽ đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, xuất phát từ HN sau tết âm lịch.
Bạn có tham gia đc không?
Hiện đã có 1 xế 1 ôm, có bác nào chiến thêm không nhể?
Úp cái cho đắt hàng nào :D

đã chốt lịch chưa vậy bạn ơi,,nếu khoảng mùng 10 âm lịch trở đi thì mình tham gia với,,,chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng tinh thần thì luôn sẵn sàng và học hỏi.

kimcang
16-01-2013, 00:09
Phượt là một thú vui, là một niềm đam mê của rất nhiều bạn trẻ hiện nay; nhiều người nhận xét giới trẻ hưởng thụ quá nhiều, dùng nhiều thời gian cho việc chơi hơn là làm điều có ích cho cuộc sống , mình không nói về việc đúng hay sai của ý kiến này, nhưng mình muốn mọi người có cái nhìn khác về những người trẻ có máu xê dịch như chúng ta.
Huyền Chip ( tác giả của Xách Ba Lô Lên Và Đi) đã chia sẽ là cô muốn mình sẽ đến thăm một mái ấm, nhà tình thương hay các công tác tình nguyện tại các địa điểm mình đi qua. Mình thấy điều này rất hay và sẽ thực hiện nó trong chuyến đi sắp tới.

Mình thấy trên các diễn đàn xuất hiện các nhóm tình nguyện phát áo ấm, chăn, thức ăn như cháo nóng … cho những người vô gia cư. Mình thấy các hoạt động này rất ý nghĩa, nếu bạn nào biết tổ chức nào đang tổ chức thì chỉ cho mình để mình tham gia nhé ( hoặc là thành viên của diễn đàn phượt.vn cùng nhau thực hiện cũng được:D)

Hành trình của mình như sau:
1. Hà Nội và các tỉnh lân cận: 24/1/2013- 1/2/2013 ( Mình muốn đi Hà Giang, có bạn nào đi cùng mình không?)
2. Quảng Bình: 2-4/2/2013.
3. Đồng Hới: 5-6/2/2013.
4. Huế: 7-11/2/2013.
5. Đà Nẵng: 11-13/2/2013
6. Nha Trang: 14-17/2/2013.
7. Sài Gòn: 18/2/2013

Vì mình chỉ đi 1 mình, lại đi trong dịp Tết Nguyên Đán, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ, đặc biệt là những người bạn đồng hành ( đi 1 mình buồn lắm, mình muốn kiếm bạn nói chuyện để hiểu thêm về cuộc sống hoặc con người những địa phương mình đi qua). Mọi người giúp đỡ mình nha. ^-^

Àh, mình tên Cang, năm nay 20 tuổi. Hiện tại mình là sinh viên năm 2 ngành Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Quốc Gia HCM.
Facebook: http://www.facebook.com/ut.cang
Yahoo: cartoonnetworld_7593
Email: [email protected]

Việt Nam mình nổi tiếng thân thiện, đoàn kết. Bên cạnh việc đi để khám phá đất nước, mình cũng muốn đóng góp tí sức lực tuổi trẻ cho xã hội qua các công tác tình nguyện, bên cạnh đó là tạo một cái nhìn thiện cảm của mọi người với các phượt-tử chúng ta, cuối cùng là kết nối bạn bè, anh em cả nước.
Rất mong được mọi người giúp đỡ.

P/s: Ngày 24 tới Hà Nội mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để có gì mọi người đi cùng mình cho vui :D

phuloius
17-01-2013, 22:43
Ôi vui quá nhỉ. Chúng ta có thể giao lưu
https://www.phuot.vn/threads/75103-XUY%C3%8AN-VI%E1%BB%86T-xu%E1%BA%A5t-ph%C3%A1t-chi%E1%BB%81u-m%C3%B9ng-3-t%E1%BA%BFt-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh

kimcang
18-01-2013, 09:36
Bạn đi bằng phương tiện gì vậy?

Mình bay ra Hà Nội, còn đường về thì đi xe khách hoặc tremp bạn ạ.

Mình cũng đang tìm couchsurfing ở Hà Nội, tuy nhiên mình pm thì không ai trả lời :(

Lantrailt
18-01-2013, 13:02
Mồng 4 là chạy bạn nhé, bạn để lại PM cho mình để mình liên lạc. Ok.

Mùng 4 bắt đầu chạy từ Huế hả bạn? Có khi lại gặp nhau trên đường rùi nhé

duynghia
19-01-2013, 19:40
cung này hay quá

Không những hay mà quá hay bạn ạ, tuy nhiên đòi hỏi sức hơi trâu bò một tý :D.
Cám ơn các bạn đã quan tâm, sau khi thảo luận bọn mình đã đổi cung đường và đây là lộ trình, nếu các bạn quan tâm muốn tham gia hay gì gì đó PM mình nhá https://www.phuot.vn/threads/74319-G%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-giao-l%C6%B0u-gi%C3%BAp-%C4%91%E1%BB%A1-chia-s%E1%BA%BB-cho-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-30-ng%C3%A0y!

phuloius
22-01-2013, 01:04
Tết này được nghỉ dài quá ở nhà tốn tiền lì xì và bài bạc và Mình cũng đã ấp ủ niềm mơ ước từ lâu. Quyết định xin nghỉ thêm 1 tuần vì đầu năm đến công ty cũng chỉ nhìn nhau rồi riệu chè cờ bạc thôi (cái này hư người lắm )
Mình đã rủ được 1 xế máu lửa. Cần tuyển thêm xế và ôm. Có đủ 3 xế và 3 ôm là đẹp nhất. Đủ mâm cùng làm chuyến xuyên việt

Lịch trình dự kiến như sau:

Chặng 1: Hà Nội -Sài Gòn

ngày 1 (13/2 tức mùng 4 tết) : tập trung lúc 16h để gửi xe lên oto hoặc tàu. Cả người cả xe ngủ 1 giấc sáng hôm sau đến Huế

ngày 2 (14/2): Huế - Đà Nẵng - Hội An: sáng chơi loanh quanh cố đô Huế trưa vượt đèo Hải Vân ra bãi Mỹ Khê ngắm biển, tối ngắm đèn lồng ở Hội An (130km)

ngày 3 (15/2): Hội An - Khâm Đức – Đăk Glei – Plei Kần – ck Bờ Y – ngã ba Đông Dương – Plei Kần – 14C – Sa Thầy – Kon Tum ngày này chạy hơi căng chút vì cũng ko có nhiều chỗ chơi, cứ tà tà mà chạy ngắm núi non sông nước ( ~320km)

ngày 4 (16/2): Kon tum (ngục Kon Tum, nhà thờ gỗ, cầu treo Kon Klor) - Măng Đen – thủy điện Ialy – Biển Hồ - PleiKu (~ 150km)

ngày 5(17/2) : PleiKu – Chư Sê – Ea Drăng – Krông Buk (Buôn Hồ) – Krông Năng – Ea Kar - Buôn Mê Thuột (~ 250km)

ngày 6 (18/2): Buôn Mê Thuột – Thác 7 nhánh – Bản Đôn – Ea Súp – Ea Kiết – EaPốc – Buôn Mê Thuột

ngày 7 (19/2): Buôn Mê Thuột – Ea T’ling – Gia Nghĩa – Đức Phong – Đồng Xoài – Thủ Dầu Một – Sài Gòn (~345km)

Chặng 2: Miền Tây

ngày 8 (20/2): Sài Gòn: sửa chữa bảo dưỡng xe. đi chơi loanh quanh trong thành phố xả hơi . cafe vỉa hè gặp gỡbạn bè nhậu lai rai

ngày 9 (21/2): Sài Gòn – Tân An (Tiền Giang) – Vĩnh Long – Sa Đéc - Cao Lãnh (Đồng Tháp) – Long Xuyên (An Giang) (~ 200km)

ngày 10 (22/2): Long Xuyên - Đường 941 – Tri Tôn – Ba Chúc – tỉnh lộ 955A – Hà Tiên - Hòn Đất - Rạch Giá (~170km)

ngày 11 (23/2): Rạch Giá – Minh Lương – Thứ Mười Một – xuyên U Minh Thượng – Thới Bình – Cà Mau - (đi thuyền) - Năm Căn

ngày 12 (24/2): Năm Căn - Đất Mũi – Cực Nam – Đất Mũi – loanh quanh Cà Mau: sân chim và rừng đước – Cà Mau ( ~100km)

ngày 13 (25/2): Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ (~180km)

ngày 14 (26/2): Cần Thơ - Trà Vinh – Bến Tre – Mỹ Tho – Sài Gòn (~160km)

ngày 15 (27/2): Sài Gòn

Từ Sài Gòn chúng ta có thể gửi xe lên tàu về HN hoặc máu hơn nữa thì chạy ngược trở ra HN theo đường ven bờ biển nếu có từ 2 xe trở lên (mất thêm 1 tuần nữa)
mình chỉ nêu ra cung đường mà chúng ta phải chạy. Còn các địa điểm ăn chơi thì đi đến đâu ta chơi đến đó. Thà chơi thừa còn hơn bỏ xót

Kinh phí dự kiến: 350k/người/ngày x15 ngày = 6 triệu là thoải cho 1 cung xuyên việt nửa tháng. Thu làm nhiều đợt mỗi đợt 1 triệu. Chi hết lại thu thêm

Nếu thấy hơi sớm vì ăn bánh trưng chưa chán có thể lùi lại 1 ngày cũng được

Off lần đầu vào ngày 31/1 tại cafe 58 Nguyễn Hữu Huân

Các bạn đặt gạch hay đổ bê tông xin mời để lại sđt hoặc nick YM hoặc lên hệ trực tiếp với mình
Mình tên Phú Lợi sn 1983
SĐT: 0912 538 440
YM: phuloius
FB: https://www.facebook.com/phuloi.us.3

CASANOVA_hp
23-01-2013, 23:07
Mình mùng 9 tết đi từ xuyên VIỆT bắt đầu từ Hải Phòng... có 4 người, hy vọng được gặp bạn ở thành phố nào đó :)

lechitu
25-01-2013, 01:44
E với cậu bạn CN 27/1/2013 xuất phát từ HN vào Hội An, sau đó chia tay dọc theo quốc lộ 1 e phiêu du 1 mình 1 ngựa hướng Sài Thành thẳng tiến, time dự tính 2-3 tuần.......ngày chạy mệt đâu nghỉ đó,vào HCM còn nhiều time thì hướng miền Tây chạm mốc cực Nam.. Bác nào có cùng đam mê phượt hy vọng được giao lưu chém gió hướng dẫn đường đi lối lại và tư vấn địa điểm ăn ngủ nghỉ ngon bổ rẻ cho e thì tốt quá...

Vì là hạnh phúc là được lang thang,1 balo 1 chiến mã muốn thử 1 năm ăn tết xa nhà:help

Em chỉ có lịch đi cùng cậu bạn còn đâu là phiêu du ký
Day 1: Hà Nội - Thanh Hóa- Ngã Ba Đồng Lộc : 370km
Day 2: Ngã 3 Đồng Lộc - Phong Nha Kẻ Bàng - Quảng Trị : 200k
Day 3: Quảng Trị - Huế : 120km
Day 4: Huế - Đà Nẵng : 90km
Day 5: Đà Nẵng Hội An: 70km...
FB e :http://www.facebook.com/tu.lechi
E tên Tú 26t đt 0976977712
Thanks all

CASANOVA_hp
25-01-2013, 09:44
Mình mùng 9 tết mới đi. đi với 3 người bạn nữa.... chắc khó gặp đc bạn, chúc bạn 1 chuyến đi an toàn, mạnh khỏe, nhớ tường thuật trức tiếp cho anh em hóng ảnh nhé....

CASANOVA_hp
25-01-2013, 09:56
Chủ topic đâu rùi. mùng 9 mình cũng xuyên Việt đây..... có bạn nào đi cùng đoàn mình cho vui ko nhỉ ??????? đoàn mình có 4 người rồi...

Ngong_Hankang
25-01-2013, 23:45
Bạn ơi mình cũng rất muốn làm một chuyến xuyên Việt
liệu hành trình của bạn rời đến tết Âm được không ?
Mình đang phải đi học nên không thể nghỉ dài thế đc :(

Bạn dự định đi ngày nào? Thời giân khoảng bao nhiêu ngày? Mình thì chỉ có 1 mình nên cũng đang tìm bạn phượt. Nếu ok thì bạn gửi thông tin cho mình vào YM: dochanhxutuyet78 hoặc mail: [email protected] nhé.

Ngong_Hankang
25-01-2013, 23:57
Mồng 1/2 nếu ở Xín Mần Hà Giang thì giao lưu nhé.Mình cũng phượt phát quà từ thiện cho bà con ở Xín Mần.
YM: dochanhxutuyet78
Nick FB: Ngong Hankang

Ngong_Hankang
26-01-2013, 20:27
Cung này khá hay..Mình đặt gạch để ngâm cứu vì mình muốn phượt trước Tết âm lịch hơn.Khoảng 26 Tết thì hay.Muốn đón giao thừa tại một bờ biển hay một ngọn đồi nào đó tại Đà Nẵng. Bạn cứ nghiên cứu xem sao.
Thông tin của mình:
Nick: Ngỗng
Tuổi: 35
Giới tính: Đực
Ràng buộc: ko vợ con, chả người iu
CV: Chủ doanh nghiệp vừa giải thể vì thua lỗ:D
YM: dochanhxutuyet78
Mail: [email protected]
Nick FB: Ngong Hankang
Đ/C: KĐT Văn Quán - Hà Đông
Phương tiện: AB
Kinh nghiệm: Chủ yếu kinh nghiệm phượt oto trước đây, phượt xe máy chưa nhiều:)

987
28-01-2013, 09:56
Bác Lợi cho em hỏi chút, chi phí kia là bao gồm tất cả rồi hả ? em muốn đi lắm nhưng phải xem lại vấn đề kinh phí đã. Giá như các bác nghèo như em thì có phải hay hơn không nhỉ ?

_hai_
29-01-2013, 03:41
Em đặt nửa viên gạch vì qua tết 1 2 hôm xem thời tiết cụ thể mới dám xuất hành:D (em sợ trời mưa)
Thông tin của em:
Tuổi: 25
Giới tính: Nam
Độc thân
CV : thất nghiệp dài hạn :D
YM: lire113
Mail : [email protected]
FB: *****/tranlonghai
ĐC hiện tại: Lĩnh Nam - Hoàng Mai
Ngựa : Future
Em chưa đi phượt dài ngày bao giờ mong được anh chị chỉ bảo thêm :T

doilaphudu
30-01-2013, 15:01
Hành trình này mà đi từ Sai Gòn ra bằng đường ven biển thì quá tuyệt vời (y).
Cho em một chân hôm đi Off rồi quyết định nhé :)

hoangtungtn1986
30-01-2013, 23:36
Những người cùng trung ý tưởng xuyên việt. Nhưng mỗi người có suy nghĩ và ý tưởng riêng. dù sao cũng xin chúc tất cả mọi người thành công với ý tưởng của mình

winey84
05-02-2013, 00:04
Chào anh duy nghĩa. Em là Thắng 26t. Hiện em mất bằng lái xe nên em có thể làm ôm nam đc không? Đến khoảng ngày thứ 16 khi quay lại SG đi vũng tàu em rời nhóm đc không? Đc hay không anh cứ pm cho e đõ phải ngóng chờ nhé
Sdt: 0973126010

carnation35
07-02-2013, 21:50
like cho tinh thần dũng cảm của bạn, mình chưa bao giờ đi phượt cả, và mới tham giá vào forum phuot.vn được một thời gian ngắn, vào đấy đọc các topic đi phượt của moị người mà ham quá đi mất, nhưng mình vẫn hơi sợ vì chưa đi phượt bao giờ :(

carnation35
07-02-2013, 21:59
em mới tham gia vào phuot.vn được 1 thời gian ngắn, cũng muốn đi với ACE trong dịp này lắm, nhưng mà có lịch hết cả rồi chắc năm nay k đi được, hi vọng sẽ có nhiều vụ nữa để tham gia, chúc các bác chuyến đi tới tốt đẹp và up nhiều ảnh lên cho cả nhà coi nhé :D

kimcang
12-02-2013, 23:19
Xin chào mọi người, tình hình là mình đã hoàn thành được chuyến đi, tuy không giống kế hoạch lắm nhưng đủ để mình hài lòng một xíu ^^"

Mình đã đi tới cột cờ Lũng Cú, rất rất nhiều nơi thú vị ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Kết bạn với những con người chưa bao giờ nói chuyện, làm những thứ chưa bao giờ mình biết là có thể làm như vậy, nghe những câu chuyện hay, thấy những thứ không thể nào diễn tả bằng lời. Một chuyến đi mang tới cho mình nhiều cảm xúc và trải nghiệm thú vị.

Một tấm hình ở cột cờ Lũng Cú, sau khi đi bộ gần 30km từ Đồng Văn vào hehe

http://nu7.upanh.com/b1.s32.d2/6e52cfa365a9c35fa6cf121e6577ec05_53257957.218.jpg (http://nu7.upanh.com/b5.s35.d4/fd4a525dcb1bd71e35701561879651f8_53257957.218.120x 1.jpg)

Link album hình trên FB cá nhân của mình, ai thích có thể xem qua hì hì ( mình tự thấy đi không bằng ai nên post ít hình, chỉ post cái nào mình thấy thú vị thôi hì hì.

Facebook: Út Cang

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.326661637434772.57934.100002728156462&type=3

Hungld
14-02-2013, 23:53
Một trong những việc cần làm trước tuổi 30 của mình. Ấp ủ cũng đã lâu, dịp này thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên quyết định đi. Kế hoạch chi tiết (lịch trình, địa điểm tham quan, ăn uống, chi phí) cho chuyến đi mình đã hoàn thành khoảng 80%.
- Mục đích chính là chụp choẹt (mình thích lê la chụp ảnh), thăm thú, tìm hiểu cs bản địa từng nơi thế nên sẽ cố gắng khám phá hết sức có thể. Quán triệt là ko chạy lấy thành tích.
- Thời gian thoải mái, theo dự định khoảng 30 ngày, vừa tròn trong tháng 3 (cố gắng giải quyết trong tháng 3)
- Chi phí tạm tính ~ 15tr (mình đang tính cho 1 ng, bao gồm cả vé bay từ SG ra, thêm người thì chi phí sẽ giảm nhiều Hoặc tiền đến đâu chạy đến đó, có thể chạy cùng mình từng đoạn ko nhất thiết cả hành trình)
- Xuất phát từ Quảng Bình, chia làm 3 khu vực chính:
+ Miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà rịa – Vũng Tàu)
+ Tây Nguyên (Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc)
+ Miền Tây (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang - có thể thêm Tây Ninh)
Trong chuyến này sẽ chinh phục Cực Đông (Mũi Đôi) và cực Nam (Đất Mũi Cà Mau)

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539841_4149949320861_1724800230_n.jpg

Ngày 0: Gửi xe - người lên tàu vào Quảng Bình
Ngày 1: Phong Nha – Kẻ Bàng – TP. Đồng Hới
Ngày 2: Đồng Hới - Quảng Trị
Ngày 3 - 4: Quảng Trị - Huế (1.5 ngày khám phá Huế)
Ngày 5: Lăng Cô - Đà Nẵng
Ngày 6: Hội An - Quảng Nam
Ngày 7: Hội An -->42km--> Đại Lộc -->88km--> Khâm Đức -->51km--> Đắk Glei -->53km--> Plei Cần
Ngày 8 - 9: Plei Cần - 14C (50km) – 674 – Cửa rừng Chư Mom Ray (15km) - Sa Thầy(12km) – Kon Tum (29km) – Măng Đen (52km) – Kon Tum (52km) = 210km
Ngày 10 - 11: Ngày thứ 12 - 13: Kon Tum – QL 14 ngã 3 đi Ya Ly (32km) – Ya Ly (25km) – quay lại ngã 3 (25km) - Pleiku (16km) - Chư Sê (33km) – Ea Drăng (68km) – Buôn Hồ (46km) - Buôn Ma Thuột (36km) = 281km
Ngày 12 - 13: Buôn Mê Thuột – TP. Tuy Hòa (Đại Lãnh - Gành Đá Đĩa) 2 ngày này mình có bạn vào đi cùng
Ngày 14 – 15: Đại Lãnh- Đầm Môn- Mũi Đôi
Ngày 16: Đầm Môn – Vịnh Vân Phong – Vịnh Ninh Vân - Nha Trang
Ngày 17 - 18: Nha Trang – Vịnh Cam Ranh (50km) - Phan Rang Tháp Chàm – TP Phan Thiết
Ngày 19: TP.Phan Thiết – TP. Vũng Tàu
Ngày 20: TP. Vũng Tàu - Hồ Chí Minh
Ngày 21: Sài Gòn – Bến Tre - Trà Vinh
Ngày 22: Trà Vinh – Sóc Trăng
Ngày 23: Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau – Đất Mũi Cà Mau
Ngày t24: Đất Mũi Cà Mau – Cà Mau - Vĩnh Thuận
Ngày 25: Hà Tiên – Tri Tôn – Châu Đốc
Ngày 26: Châu Đốc – Cao Lãnh – Sa Đéc
Ngày 27: Sa Đéc – Tiền Giang
Ngày 28: Tiền Giang - SG


Lịch trình này là dự kiến, mình vẫn đang căn chỉnh lại và tùy thực tế (thêm bạn đồng hành) có thể sẽ thay đổi chút ít

Mình sẽ chạy độc hành phần lớn thời gian, vì đoạn đi cực Đông (3 ngày) mình sẽ có bạn bay vào join cùng.
Mình mong muốn tìm thêm 1 hoặc 2 xe đồng hành nữa vừa để giảm bớt chi phí vừa thêm bạn thêm vui. Các bạn có thể join cùng mình cả hành trình hoặc từng cung riêng lẻ đều ok hết. Trong trường hợp ko tìm đc ai thì mình vẫn sẽ độc hành, rất mong trên đường đi đc giao lưu với anh em từng vùng :)

Bạn nào join được, có thể liên hệ vs mình qua Inbox, skype (hungld8) hoặc số đt: O9O6 l5lll2 (Hưng - 27t)