PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] XE MÁY, Bắc - Nam



Pages : 1 [2] 3

mrbaor
16-02-2013, 12:22
Chào mọi người !
Mình đang muốn chạy xe máy từ HN - ĐN - HN trong 1 tuần , (dự định trong tháng này luôn)
muốn xin kinh nghiệm, lịch trình cũng như các địa điểm vui choi chụp choẹt,
mong mọi người giúp đỡ !
các bác ném đá hộ em với .

YM: chunghoang06
mail: [email protected]
phone : 0985091679

Lame_Pham
16-02-2013, 14:59
Bạn dự định đi như thế thì có thể :
Ngày 1: Hà Nội - Vinh
Ngày 2: Vinh - Quảng Bình : Phong Nha Kẻ Bàng
Ngày 3: Quảng Bình- Quảng Trị : Nghĩa Trang trường sơn, Thành Cổ Quảng Trị
Ngày 4: Quảng Trị - Huế: Cung thành Huế, Lăng Tẩm
Ngày 5: Huế - Đà Nẵng: Bà Nà,...
Ngày 6: Đà Nẵng - Hội An:
Ngày 7: Gửi xe và người lên ô tô về hà nội;). Chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé;).

mrbaor
17-02-2013, 11:04
Cảm ơn bác...
xin thêm ý kiến đóng góp với ợ.
em muốn xin thêm khoản các chốt bắn tốc độ và có lưu ý nào không nhỉ?
em tính 7 ngày là đi xe máy hết ko liên quan đến anh ô tô tí nào cả :)

calien
27-02-2013, 08:33
Nếu chạy luôn, không ghé thăm thì Hà Nội - Đà Nẵng mất chưa đến 2 ngày. Khi chạy vào sẽ nghỉ đêm tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình, chạy ra nghỉ đêm ở TP. Hà Tĩnh. Chạy trên QL1 thì lưu ý bị bắt tốc độ ở các điểm Thanh Hóa, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. (Mình đã bị ở THanh Hóa và Gio Linh, Quảng Trị, nộp 100k cho các anh TH và 150k cho ngân sách tại Gio Linh :D ). Còn các điểm tham quan thì bạn Lame_Pham đã liệt kê ổn rồi. Nếu hoàn toàn đi bằng xe máy thì mất 4 ngày trên đường rồi, còn lại 3 ngày bạn có thể xem xét lựa chọn điểm đến cho phù hợp. Như vậy thì theo mình bạn nên dành một ngày cho Đà Nẵng (có điều kiện thì gặp hội phượt ĐN của anh Polyme vui lắm :)) ), một ngày cho Hội An, còn lại một ngày dành ghé sơ qua các điểm trên đường đi.

dhcuong
27-02-2013, 10:29
1. Về đi đường:
Nên dậy sớm, đi thăm thú sớm, và lên đường. Không nên đi muộn quá 5h chiều. Đi đường xa, nơi xa lạ, không quen đường sá, và cũng chả biết phía trước là gì thì cần tuyệt đối an toàn. Vả lại, 5h chiều dừng xe, tìm chỗ nghỉ, xong còn chơi ở nơi dừng chân, tìm hiểu, khám phá... Không nên quá tin vào GPS. Chỉ nên đi đường QL1 hoặc QL1A, đường lớn, đừng tin ở những đường tắt, đường tỉnh lộ trên bản đồ GPS. Bởi tỉnh lộ ở xung quanh HN khác với Tỉnh lộ từ Ninh Bình vào trong lắm. Có khi qua phà, qua đò, đường đá lổn nhổn hay đường đất... Mình đã từng nửa đêm đi ở Ninh Bình, Nam Định mà chả biết trước mặt là gì. Xung quanh mênh mông lúa, ánh đèn ở nơi xa lắm, trên đầu là trăng sáng, xung quanh gió mát... Đi mải mết rồi đến một...bờ sông lúc 12h đêm.

Bắn tốc độ thì bây giờ nơi nào cũng có, nhan nhản, nhan nhản... Tốt nhất là đi đúng tốc độ ở nơi có biển khu đông dân cư. Đường ngoài đô thị mà hai bên là ruộng lúa thì chạy thoải mái (cảnh giác với xe o to đỗ lề đường, quán nước, cái ô che nắng bị đổ...). Mình chạy từ Bắc - TP HCM mà không vướng với csgt lần nào.
Nếu không may bị vướng, thì khéo miệng chút, nói về mục đích, ý nghĩa chuyến đi, thêm những cái ảnh chụp dọc đường, đỡ tí nào hay tí đó. Nói chung từ qua Đèo Ngang, thì CSGT dễ chịu hơn, nghe trình bày hơn.
Bạn nên mang theo dụng cụ có thể tự vá xe (và nên có khả năng tự vá xe), săm dự phòng... Dọc đường rất nhiều đoạn vắng, không có người ở (cả QL1 hay đường HCM). Ngay cả khi có người vá xe, thì rất có thể xe bạn bị thủng săm, sau khi sửa nó sinh ra nhiều cái khác...

2. Nghỉ:
Đi đường thì tùy sở thích núi, biển, đền chùa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà lựa quãng đường + nghỉ ngơi.
Khi thuê nhà nghỉ, nên chọn nơi sạch sẽ. Vì bạn có xe, nên không cần phải ở giữa trung tâm làm gì cho tốn tiền, chỉ cần lệch khỏi trungtâm khoảng 1-2km, nhà trong ngõ là giá tiền sẽ giảm được tương đối, không đông đúc.
3. Lộ trình:
lần trước mình đi ngày 1 đến biển Thiên Cầm (nghỉ ở nhà nghỉ cách bãi biển 700m, ngay khúc cua cuối cùng ra biển, anh chị chủ nhà thân thiện, dễ tính...). Ngày 2 đến Huế, nghỉ ở một nhà nghỉ trong ngõ ở đường Ngô Quyền, phòng bé, nhưng sạch sẽ, chủ nhà chu đáo). Ngày 3 sang Đà Nẵng, sau đó đi Hội An. Ở Hội An, nên sang bên kia cầu thì là khu dân cư mới, có nhiều nhà mới xây + nhà nghỉ. Bên khu phố cổ không có nhà nghỉ. Chỉ có khách sạn, resort tính bằng $...

baotrung789
27-02-2013, 12:40
Nếu bạn đi và về bằng xe máy thì cũng hơi oải và ko chơi đc nhiều. Mình thấy lịch trình của bác Lame_Pham khá ok,chỉ thay đổi 1 chút là ngày thứ 3: Quảng bình- Trường Sơn đông- nghĩa trang trường sơn- thành cổ- Quảng trị- Huế.
Chạy qua các tỉnh thành lớn nên vấn đề ăn nghỉ ko đáng lo.
CSGT miền trung làm rất gắt nên bạn chạy đúng tốc độ và làn đường(mình bị bắn ở gần thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh),thường xuyên quan sát gương chiếu hậu và các ô tô đi ngược chiều đang muốn vượt vì nó đi rất ẩu và lấn làn,ép xe mình nên cứ nhường nó từ xa cho lành.(tham khảo thêm các bài viết kinh nghiệm phượt bằng xe máy)
Chúc bạn may mắn,thành công.

Mayui
20-03-2013, 18:18
Chào các bạn, mình dự định sẽ phượt xuyên việt HN-Cà mau bằng xe máy, muốn tìm bạn đồng hành. Ai quan tâm thì liên hệ nha sdt 01626400436.
Mình đi theo km, khoảng 200km một ngày là tối đa, đi thư thả, chỗ nào nhiều phong cảnh cần thời gian thì ở lại lâu hơn, 1 hoặc 2 ngày, do vậy chuyến đi có thể kéo dài tới 15 ngày.
Các điểm tới và đi qua hay ở lại mình sẽ bàn bạc cụ thể, t đang tham khảo các bài ở phượt những nơi nào nên tới.
Nếu có thể sẽ bắt đầu chuyến đi vào thứ 2, 25/3/2013.

hachi8
13-04-2013, 10:39
Tìm bạn đồng hành xuyên việt từ HN đến Sài Gòn trong 2 tuần. Đi bằng xe máy, khởi hành dự kiến ngày 14/4 kết thúc vào ngày 1/5. Ưu tiên người đam mê chụp hình.
Liên hệ mình theo số :0936780285
Face :http://www.facebook.com/hoa.ngohuy
Lịch trình sơ bộ (chi tiết liên hệ)
Mình sẽ tham gia đi cực đông với 1 nhóm ngày 27/4
Ngày 1 : HÀ NỘI - VINH (270 Km)
Ngày 2 : Vinh – Đường Trường Sơn – Đồng Hới (200km)
Ngày 4 : Huế
Ngày 5 : Huế - Đà Nẵng (110km)
Ngày 6 : Đà Nẵng – Hội An (30km)
Ngày 7 : Hội An – Quy Nhơn (245km)
Ngày 8 : Quy Nhơn – Nha Trang (229km)
Ngày 9,10: Nha Trang – Sài Gòn (450km)

Tìm bạn đồng hành và xin kinh nghiệm của mọi người.

hachi8
14-04-2013, 20:13
Thấy nhiều người lo khoản chi phí.
Tính toán sơ bộ dựa trên kinh nghiệm các chuyến đi khác.

1. Chi phí cố định: 4.750.000 đ
- Tiền xăng xe 2000km hết 40 lít xăng x 23.000/lít = 920.000 đ
- Tiền ăn, nước uống 100k/ngày x 15 ngày = 1.500.000 đ
- Tiền ngủ 150k/ngày x 15 ngày = 2.250.000 đ
2. Chi phí phát sinh:
- Tiền sửa xe, vé tham quan du lịch
3. Các khoản miễn phí do các mem đón tiếp.
4. Tiền đi tàu về HN 1.500.000 d
5. Tiền dự phòng: 2.000.000 đ
Tóm lại là chi phí tối thiểu thì hết khoảng 5M nhưng cần phải có từ 7M trở lên trong tài khoản cho cuộc hành trình.

hachi8
15-04-2013, 16:54
Hành Trình Hà Nội – Sài Gòn

Ngày 1 (17/4) : HÀ NỘI - VINH (270 Km)

HN- Cúc Phương (110km) – Yên Cát (110km) – Thái Hòa (55km) – Tân Kỳ (40km)- Đô Lương (Ql15, 20km)- Vinh (50km)
Ghi chú :
Đi đường Hồ Chí Minh.
Ở Tân Kỳ có cột mốc km0 đường Hồ Chí Minh

Ngày 2 (18/4): Vinh – Đường Trường Sơn – Đồng Hới (200km)

PA1 : Tân kỳ - Phố Châu (90km) – Vũ Quang (18km) – Sơn Trạch (Phong Nha,160km) – Đồng Hới. Đi đường HCM
PA2 : Vinh – Đồng Hới (Ql 1A) sẽ được qua Đèo Ngang
Để đi ngã ba Đồng Lộc bắt buộc phải vào ql 15. Nếu đi từ Vinh thì thắng Ql 1A rồi rẽ trái vào tl 6, hết ql 15 ra đường HCM tại Hương Châu.
Ghi chú :
- Đèo Ngang (Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Ql 1A)
- rảnh thì qua Đèo Ngang rẽ trái đi Hòn Cò, Hòn La
- Động Phong Nha với hang Bi Ký, Cung Đình và Động Tiên, cảnh đẹp trên sông Son.
- Ngã ba Đồng Lộc (Ql 15) xã Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh.
- Buổi tối, đi dạo bên bờ sông Nhật Lệ, nghỉ đêm tại Đồng Hới.

Ngày 3 (19/4) : Đồng Hới – Huế (180km)

Đồng Hới – Đông Hà (HCM đông) – Huế (QL 1A)

Ghi chú :
- Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang được xây dựng tại khu vực Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách thành phố Đông Hà, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 38 km về phía tây bắc, cách quốc lộ 1A chừng hơn 20 km về phía tây bắc
- Vĩ tuyến 17, khu phi quân sự DMZ, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương (sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh)_cách Đông Hà 25km về phía Bắc
- Thành cổ Quảng Trị (nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, qua Đông Hà, sông Thạch Hãn)
- Nhà thờ Đức Mẹ La Vang (tx Quảng Trị)

Ngày 4 (20/4) : Huế
- Bờ bắc sông Hương, viếng chùa Thiên Mụ tham quan Kinh thành triều Nguyễn, hoàng cung xưa của 13 vị vua triều Nguyễn với Hoàng Thành, Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh.
- Bờ nam sông Hương, Quý khách tham quan lăng Tự Đức, lăng Khải Định.
- Món ngon xứ Huế như bánh khoái Lạc Thiện, bánh canh Nam Phổ, bún bò O-Rớt, cơm hến Phan Bội Châu.
- Ngủ ở gần Lăng Cô. Sáng sớm hãy theo một thuyền chài nào đó. Đi một vòng ngắm xóm Chài.
Ngày 5 (21/4) : Huế - Đà Nẵng (110km)

- Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.
- Làng chài Lăng Cô
- Đèo Hải Vân.
- Đà Nẵng : Bán đảo Sơn Trà, bãi Bụt chiêm bái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam, Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà, chùa Linh Ứng, Tam Thai, các động Tàng Chơn, Huyền Không, Hoa Nghiêm.
- Cảng Tiên Sa, Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Pham Văn Đồng
- Cầu sông Hàn : cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý hình cánh buồm, Cầu quay sông Hàn, cầu dây võng Thuận Phước - là cây cầu treo dây võng lớn nhất Việt Nam, cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Ngày 6 (22/4): Đà Nẵng – Hội An (30km)

- Chùa cầu Nhật Bản, hội quán Phước Kiến, nhà cổ Phùng Hưng.
- Cửa Đại tắm biển, đi Cù Lao Chàm ?
- Dạo quanh phố cổ, phố đèn lồng, đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài, thưởng thức món ngon Hội An như: Cao lầu, bánh đập, mỳ quảng, lục tàu xá, chí mè phủ.

Ngày 7 (23/4) : Hội An – Plei Kan (240km)
Hội An – Thạnh Mỹ 70km (QL14B) – Plei kần 170km (tổng là 240km) – cửa khẩu Bờ Y cách 20km


Ngày 8 (24/5) : Pleikan – Bản Đôn (350km)
Pleikần - Kon Tum (70km)- Buôn Ma Thuột 240 km (đường HCM) - Bản Đôn 40km (TL1).Tổng Pleikần - Bản Đôn là 350km.

Đi Bản Đôn từ Chư Sê qua Ea suop cũng được nhưng đường khó đi.

Ngày 9 (25/5) : Buôn Ma Thuột – Đà Lạt (200km)

Rapist987
15-04-2013, 17:39
Kế hoạch đãđược lên cách đây 02 nhưng chưa thể thực hiện vì nhiều lí do khách quan và chủ quan. Lần này nhân dịp được nghỉ dài ngày mình tranh thủ đi ngay kẻo già mất. Nếu tiêu đề làm các bạn thấy hấp dẫn thì hãy đọc thêm phần nội dung bên dưới để biết thêm chi tiết. Kế hoạch có thể được thay đổi trên đường đi. Tiêu chí của mình là ăn bờ ngủ bụi, tích kiệm tối đa, mọi người nên tự lượng sức mình trước khi tham gia.


* Ngày 01 (20.04): HN – Thanh Hóa – Vinh (332km – HCM – 5h)

0400: Khởi hành ra khỏi HN.

0500: Lên đến Miếu Môn, chạy đường HCM.

0600: Ănsáng dọc đường.

0630 – 1130:Thăm thú dọc đường

1200: ĐếnVinh, ăn trưa.

1300: thăm quê nội Bác (Làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) cách Vinh 15km.

1500:

+ opt1: về vinh chơi và ăn tối.

+opt 2: Xuống biển cửa lò tắm biển ăn tối.

1900: Ăn tối

2300: Đi nạp pin.


* Ngày 02 (21.04): Vinh – Hà Tĩnh - Phong Nha – Đồng Hới (250km – 4h)

0530: Dậy.

0060: Ăn sáng.

0630: Khởi hành đi Phong Nha (200km – 3h)

+ tham quan Ngã 3 Đồng Lộc.

+ tham quan động Phong Nha.

1100: Đi về thành phố Đồng Hới.

1200: Ăn trưa.

1300: Chơi ở Đồng Hới.

1900: Ăn tối

2300: Đi nạp pin.


* Ngày 03 (22.04): Đồng Hới – Huế (322km – HCM – 5h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Đi Huế, trên đường tham quan

+ Nghĩa trăng Trường Sơn.

+ Làng Vây.

+ Khe Sanh.

+ Nhà tù Lao Bảo.

+Thành cổ Quảng trị.

+ Đường 9 Nam Lào.

1200: Ăn trưa.

1900: Ăn tối

2300: Ngủ tại Huế.



* Ngày 04 (23.04): Huế - Đà Nẵng (100km)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Tham quan cố đô Huế, các lăng tẩm.

1200: Ăn trưa.

1400: Lên đèo Hải Vân.

1900: Ăn tối tại Đà Nẵng.

2300: Ngủ.



* Ngày 05 (24.04): Đà Nẵng – Hội An - Plei Cần(250km – 4h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Hội An

1200: Ăn trưa.

1400: Vào đến Plei Cần

+ Cột mốc Pờ Y (ngà 3 Đông Dương)

1900: Ăn tối tại Plei Cần.

2300: Ngủ.



* Ngày 06 (25.04): Pei Cần - Kom Tum – Quy Nhơn (250km – 4h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Kom Tum

+ Nhà thờ gỗ

+ Ngục tù.

+Tòa giám mục Kon Tum

+Nhà Rông văn hóa

1200: Ăn trưa.

1400: Khởi hành đi Quy Nhơn.

1900: Ăn tối tại Quy Nhơn.

2300: Ngủ.



* Ngày 06 (26.04): Quy Nhơn – Tuy Hòa (100km – 2h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Tuy Hòa

1000: Bắt đầu trek cực Đông.

1200: Ăn trưa.

1400: Khởi hành đi Quy Nhơn.

1900: Ăn tối tại cực Đông.

2300: Ngủ.



* Ngày 07 (27.04): Tuy Hòa – Nha Trang (123km – 2.5h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Nha Trang

1000: Đến Nha Trang.

+ Biệt thự cầu đá
+ Tháp bà

+ Vinpearl.

1900: Ăn tối tại Nha Trang.

2300: Ngủ.



* Ngày 08 (28.04): Nha Trang -Cam Ranh – Đà lạt (185km – 4h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Cam Ranh

+ Thăm cảng Cam Ranh

1200: Ăn trưa tại Cam Ranh.

1900: Ăn tối tại Đà Lạt.

+ Tối đi chợ Đà Lạt

2300: Ngủ.



* Ngày 09 (29.04): Đà lạt – SG ()

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Tham quan Đà Lạt

+ Dinh Bảo Đại

+ Núi Langbiang

+ Thác…

1200: Ăn trưa tại Đà Lạt.

1400: Đi SG

1900:Ăn tối tại SG

2300: Ngủ.



* Ngày 10 (30.04): SG – Củ chi – Cần Thơ (200km – 4h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Củ chi

+ Thăm địa đạo Củ chi

1200: Ăn trưa.

1400: Đi Cần Thơ

1800: Ngắm cầu Cần thơ

1900: Ăn tối

2300: Ngủ.



* Ngày 11 (01.05): Cần Thơ – Cà Mau – Bạc Liêu (320km – 5h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Cà Mau

+ Thăm Cực Nam

1200: Ăn trưa tại Cà Mau.

1400: Đi Bạc Liêu

1900: Ăn tối tại Bạc Liêu.

2300: Ngủ.



* Ngày 12 (02.05): Bạc Liêu – Sóc Trăng – SG (340km – 5h)

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Khởi hành đi Sóc Trăng

+ Thăm nhà công tử Bạc Liêu

+ Thăm Chùa Dơi Sóc Trăng

1200: Ăn trưa tại Sóc Trăng.

1900: Ăn tối tại SG.

2300: Ngủ.



* Ngày 13 (03.05): SG

0530: Dậy.

0600: Ăn sáng.

0700: Chơi tại SG

+ Dinh Độc Lập

+Lang thang.

1200: Ăn trưa.

1400: Gửi xe máy về HN

1900: Ăn tối.

2300: Ngủ.



* Ngày 14 (04.05):SG

Thăm các chú các bác



* Ngày 15 (05.05): SG - HN (hơn 1000km – 2h)

Book vé chuyến 1600, về đến HN là 1900.




Kinh phí của 16 ngày tạm tính như sau:

Ăn phụ : 30k x 16 = 480k/người.

Ăn chính: 60k x 16 = 960k/người.

Ngủ: 100k x 16 = 1600k/người.

Xăng: 1000k/người.

Dầu: 180k/người.

Vé máy bay: 1400k/người.

Gửi xe máy ra: 250k/người

Phụ phí: 2000k/người (tham quan nhiều nên phải có khoản này)



==>> Tạm tính mỗi mạng: 08 chai VND.

Nicholas1618
20-04-2013, 14:01
Em tính làm chuyến trong tháng 5 hoặc tháng 6 chạy từ Hà Nội và đến Cà Mau. Chưa có kinh nghiệm chạy xe máy xa vì đi đâu trên 50km là chơi 4 bánh cho lành. Về mặt sức khỏe thì chắc vẫn ok vì năm nay e mới đc 29. Bạn đồng hành thì 65 rồi nhưng còn thanh niên và sức bền rất tốt vì thường xuyên thể dục và chạy xe máy. Về mặt thời gian thì có khoảng 15 đến 20 ngày, chạy vãn cảnh, ghi dấu ấn cá nhân, thăm thú, tìm hiểu văn hóa chứ không lấy tốc độ làm đầu ( muốn lấy cũng không đc).

Em có câu hỏi thế này rằng thì là 2 người đèo nhau bằng em wave Thai có đc không ah? lý do là đi thế vui hơn, nói chuyện thoải mái và cũng đảm bảo sức khỏe cho cả 2. Nhưng băn khoăn là đồ đạc thì để đâu? và xe nó chạy xa vậy có tải nổi 2 mạng cỡ 120kg. Em thấy các topic các bác đi trc toàn mỗi người 1 xe và trông cái mớ đồ đạc chằng chịt phía sau thì chẳng khác nào đèo thêm 1 mạng.

Với người thiếu kinh nghiệm chạy xa như e thì để hoàn thành chặng này trung bình một ngày tối đa phải đạt đc quãng đường bao nhiêu là vừa ah?

Đi mùa đấy sẽ rất nóng vậy e nên mặc áo phông quần short, dép lê hay có loại nào tốt đc thiết kế chống nắng mà vẫn mát ah?

tạm thế đã, tks các bác nhiều.

Misuzu
20-04-2013, 18:52
Em thấy bác lo hơi thừa rồi. Hầu hết các chuyến đi phượt đều đèo nhau đi cho khỏe bác ạ. Mệt thì thay tài, ngồi sau vi vu ngắm cảnh :D.
Đồ đạt thế nào thì bác cứ xem các chuyến phượt của mọi người là biết cách thôi. Em thấy 1 ngày chạy sơ sơ 250-300km là vừa, ko quá chậm.

pvmhien
21-04-2013, 11:51
Vâng để e tham khảo lại. kô biết có topic nào hướng dẫn chi tiết những gì cần mang và gói ghém sao kô?

Còn khoản quần áo nữa ah?

- Mời bạn tham khảo ở đây:
http://www.iamhin.com/2011/10/tong-hop-kinh-nghiem-phuot-p2.html

Mayui
22-04-2013, 12:06
Giờ mới có thời gian up hinh, mình chuẩn bị đi miền tây có bác nào muồn tham gia thì pm nha
https://4.bp.blogspot.com/-SjzfbXpJ_GQ/UXTEBGYpZpI/AAAAAAAAAio/6Srzk3XuIwk/s1600/xuongdoc.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jGZ_wn9uE6M/UXTEBdj2UNI/AAAAAAAAAis/ZkM1ojrCmvc/s1600/pnngoai.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-tAKxGGk5XQs/UXTEB4SKt3I/AAAAAAAAAi4/fXawSglsiW0/s1600/deohaivan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-PcHInY2xAds/UXTD9BCvLDI/AAAAAAAAAig/6uobxoIinaY/s1600/bongdo.jpg

hanhtrinhvandam
23-04-2013, 00:36
Mình đi từ Thái Nguyên vào Sài Gòn, bằng xe máy, 2 vợ chồng. Các chặng như sau:

Thái Nguyên-Hà Nội- Thanh Hóa- Đà Nẵng- Quy Nhơn- Nha Trang - Phan Thiết- Sài Gòn.

Mong được các bạn giúp cho chổ ngủ qua đêm, ngủ ngoài hiên cũng được, tụi mình có lều, miễn là an toàn, sáng tụi mình đi sớm, mong được giúp đỡ.

Điện thoại: 0915326082 Tân. Vì mình đang di chuyển, sáng 24/04 mình ở Thái Nguyên, wifi chùa rất hạn chế, bạn nào cho mình ở ké, nhắn tin điện thoại cho mình, chân thành cảm tạ,

dantocgoc
23-04-2013, 00:53
Các bạn nên đề thêm chút thông tin cá nhân của 2 V/C và ngày giờ đến các điểm cụ thể như đã lên sơ bộ. Như thế các thành viên mới theo dõi, sắp xếp và thông báo cụ thể là được hay không đó.;)

tammoonmoon
23-04-2013, 01:20
nếu anh có ghé Lagi và cần chổ ngủ thì em rất sẵn lòng...
nhà em cách Phan Thiết 46km ( cách Sài Gòn 155km)
đt : 0937299118
facebook : http://www.facebook.com/tam.moon.3

hanhtrinhvandam
23-04-2013, 11:41
ngày 25/04 tụi mình bắt đầu từ Thái Nguyên chạy về. Trung bình 1 ngày chạy từ 200km đến 300km. Lịch trình dự tính là:
Sáng 25 chạy từ Thái Nguyên, tối 25 đến Thanh Hóa.
Sáng 26 chạy từ Thanh Hóa, tối 26 đến Đà Nẵng.
Cứ chạy như vậy đến Sài Gòn.
Thông tin 2 vợ chồng:
Chồng tên Tân, vợ tên Thanh. chồng 30t, vợ 23t.
Công việc 2 vợ chồng là nấu ăn tại các trại trẻ mồ côi.
Mong các bạn giúp đỡ.
http://nw1.upanh.com/b4.s37.d3/da43dcc4aeb7b4eeed5e16e85649f5aa_55053731.dscn0425 .jpg (http://upanh.com/view/?id=crt95r8o2vr)

depressed
03-05-2013, 03:58
Vì em gặp khá nhiều chuyện buồn,thần kinh căng thẳng nên muốn làm một chuyến phượt xuyên Việt từ Bắc vào Nam độc hành bằng xe máy để trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm lại bản thân!Nhưng vì em chưa đi phượt bao giờ nên không có kinh nghiệm dẫn tới khá lúng túng trong việc chuẩn bị,vì kinh phí không nhiều chỉ khoảng 5 đến 7tr nên mong các anh chị đã có kinh nghiệm truyền đạt lại giúp em cần làm gì,chuẩn bị những gì,em xin cảm ơn!

quocthinhforever
03-05-2013, 13:15
Bạn tìm hiểu những topic cũ hơn đi! Có nhiều kinh nghiệm lắm! ^^! Mình vừa để lỡ một chuyến phượt xv vì mình bận trong công việc, bạn đi nhớ post hình nha! chúc hành trình tốt!

tuanquy
03-05-2013, 20:04
Bạn đi thời gian nào, xuyên Việt ntn (đến SG rồi quay về hay xuống hết mũi Cà Mau). Mà chiều về bạn tính về bằng gì: vẫn xe máy về, hay tàu, ô tô, máy bay....... Đầu tháng 7 này mình cũng xe máy độc hành XV. Nếu cùng thời gian xuất phát và nếu có nhã hứng, ta có thể ghép chung chặng Miền Trung.....

depressed
04-05-2013, 04:06
Mình có lẽ muộn nhất là tháng 6 sẽ đi.Dự định của mình là đi tới Cà Mau rồi về lại Sài Gòn ở lại vài ngày với bạn bè xong tuỳ hoàn cảnh sẽ tính đi tàu hay phi thẳng xe máy về lại Bắc :)

lax_girl
05-05-2013, 09:40
Em xin tự giới thiệu, em là lính mới toe ở đây ^.^
Và cũng chưa đi phượt bao giờ ạ :D
Em hay sinh hoạt bên một forum khác. Có bạn bên đó giới thiệu là bên này toàn Phượt tử chuyên nghiệp nên em sang đây học hỏi ạ ^.^
Dưới đây là bài post của em ở forum bên kia, anh chị xem rồi tư vấn thêm cho em những điều cần bổ sung để chuyến đi được trọn vẹn ;)
Em xin chân thành cám ơn ạ !



Hành trình xuyên Việt | GameVN United | In Divided We United


E hèm. Hiện giờ đang mình có kế hoạch xuyên Việt vào tháng 6 năm sau. (Tức là tháng 6 năm 2014)
Hành trình này sẽ mang tên "GameVN United". Nhằm mục đích giao lưu với anh em GameVN trên mọi miền đất nước, tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các thành viên trong cộng đồng :D
Vì chuyến hành trình này khá dài và phức tạp, nên chuẩn bị sớm sớm chút cho chắc.
Có mấy thắc mắc không biết hỏi ai nên vào đây lập thớt, hi vọng anh em giúp đỡ được :D


Vấn đề 1 : Phương tiện đi lại
1. Exciter 135 côn tay : Nghe giang hồ bảo đi đường trường tốt lắm. Nhưng cá nhân mình thấy để đi Bắc - Nam thì hơi khó nhằn, vì yên nhỏ, côn tay nhiều thao tác xử lý, lại không có cốp. Chạy tầm 6-70km/h là rung từ lốc máy lan lên tay và chân, đi lâu khá là mỏi. FX / CBR 150 tương tự ưu/nhược của Ex
2. SH : Tay ga đi đỡ mệt hơn, yên to, cốp to, bình xăng to, đi tốc độ 6-70km/h ổn định, không rung. Tư thế ngồi cao, dễ quan sát. Thêm vào đó có đồng hồ / trip meter khá tiện để theo dõi static hành trình. Nhưng xe này thứ nhất công an hay vòi tiền, thứ hai dễ bị chặt tay X_X và đi ăn uống/ngủ nghỉ đều bị chặt chém :-s
Tóm lại đang nghiêng về SH. Anh em tư vấn hộ vấn đề này nhé !

Update tư vấn :
* Special thank to : lu-xu-bu, hotsummerboy, sieudq,v.v...
- Chọn Exciter côn tay
- Lên full dàn lửa (ic,mobin sườn,dây tăng áp,bu-gi)
- Thay dàn săm lốp (vỏ massix có ruột casumina)
- Mang nhớt theo (có lẽ không cần thiết. Chạy ra tới Nha Trang thay 1 bình, về tới Quảng Bình làm bình nữa là xong)
- Làm lại yên ngồi cho êm

Update :
Sẽ làm camera hành trình vì trong quá trình đi có thể có nhiều điều hay ho

http://www.youtube.com/watch?v=epYMjO0Gy8E


Vấn đề 2 : Đường đi
Mình có ý định lập danh sách thành viên GameVN từ Bắc vào Nam.
Tới mỗi vùng, miền, sẽ liên lạc với anh em ở địa phương, cùng chụp hình kỉ niệm, viết bài tường thuật, cảm nghĩ đăng lên trang chủ GameVN (nếu được ^.^!)
Mình sẽ đi theo tuyến 1A (có được không nhỉ ?).
Nên đi theo tuyến 1A hay theo đường Hồ Chí Minh ?


Vấn đề 3 : Tiền nong
Cho mình tham khảo cái là dọc đường đi thì ATM có nhiều không ? Hay phải dự trữ tiền mặt ?
Giá cả ăn uống / ngủ nghỉ ở tỉnh có đắt đỏ không ?
Tổng cộng dự trữ khoảng bao nhiêu củ là vừa ?

Update : Dự toán chi phí
- Xe : 25 triệu, dự định Ex hoặc Fx
- Máy ảnh : Đi mượn, nếu không mượn được thì đi xe wave, để tiền mua máy.
- Máy ảnh compact dùng làm camera hành trình : Mượn nốt.
- Mũ bảo hiểm Full Face + bộ quần áo bảo hộ : 1,5 triệu
- Chi phí ở : 250k/ngày X 30 ngày = 7,5 triệu
- Chi phí ăn : 30k/ bữa X 3 bữa X 30 ngày = 2,7 triệu
- Chi phí uống : 50k/ngày X 30 ngày = 1,5 triệu
- Chi phí xăng : 50k/ngày X 30 ngày = 1,5 triệu (+500k nhớt) = 2 triệu
- Tiền phòng trừ bất trắc : 3 triệu
=================================
Tổng cộng : 43,2 triệu


Vấn đề 4 : Công cụ / Dụng cụ

Thuốc men
Bông gòn
Băng keo cá nhân
Băng gạc,
1 chai cồn, 1 chai POVIDONE IODINE 10%
Thuốc giảm đau, kháng viêm, chống dị ứng, cảm cúm ( loại chống buồn ngủ,Decongen buồn ngủ, bỏ ngay)
Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ( viên than là dùng khi khẩn cấp)
Salonpas, Rhoto
Dùng 1 hộp Lock & Lock chống thấm nước đựng tất cả.
Mỗi thứ một vỉ, tốt hơn thì mua 1 lần đủ cho 3 ngày dùng.

Quần áo
- 2 bộ quần áo đi đường (Quần Jean, áo khoác, găng tay, tất)
- 2 bộ quần áo ở nhà (Quần short, áo pull)
- Mũ fullface, găng tay, giầy bốt, khẩu trang, kính bụi, kính mát.

Khác
- Máy ảnh, thẻ nhớ, sạc pin, smart phone có 3G
- Lương khô bay công ty 22 - Siêu thị Phước Thành - 7 Mập. Số 510 Kinh Dương Vương - P.An Lạc A - Q.Bình Tân - TP.Hồ Chí MInh

Anh em tư vấn xem cần đem những gì đi nữa ?


Vấn đề 6 : Lịch trình đi

Dự định đi trên Quốc lộ 1A


Hà Nội (km 170)
Phủ Lý (km 229, tỉnh Hà Nam)
Ninh Bình (km 263)
Thanh Hóa (km 323)
Vinh (km 461, tỉnh Nghệ An)
Hà Tĩnh (km 510)
Đồng Hới (km 658, tỉnh Quảng Bình)
Đông Hà (km 750, tỉnh Quảng Trị)
Huế (km 824, tỉnh Thừa Thiên-Huế)
Đà Nẵng (km 929) - ness_sco (đang cập nhật contact)
Tam Kỳ (km 991, tỉnh Quảng Nam)
Quảng Ngãi (km 1054)
Quy Nhơn (km 1232, tỉnh Bình Định)
Tuy Hòa (km 1329, tỉnh Phú Yên)
Nha Trang (km 1450, tỉnh Khánh Hoà)
Phan Rang - Tháp Chàm (km 1528, tỉnh Ninh Thuận)
Phan Thiết (km 1701, tỉnh Bình Thuận)
Xuân Lộc (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Long Khánh (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Thống Nhất (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Trảng Bom (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Biên Hòa (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Bình Dương (km 1879)
TP Hồ Chí Minh (km 1889)

ngphuong107
07-05-2013, 16:13
bạn là sinh viên hay sao mà lắm thời gian để đi thế nhỉ.
Bạn nên đi 1 chuyến đi. Vợ chồng mình cũng đã đi gần 1 tháng nhưng bằng oto hồi trăng mật. Đi thích lắm

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 11:55
Bạn có thể mang theo đồ nghề vá xe và ống bơm mini, nhưng nếu bạn chỉ đi theo QL1 thì chắc cũng không cần lắm, có thể mang theo vài ruột xe mới ngừa trường hợp chặt chém thôi. Vì QL1 đông dân 2 bên đường, nếu xe xẹp lốp, cán đinh thì chịu khó rút đinh ra và thào lỏng ốc đầu van xe, chạy chậm chậm 5-7km/h cũng được (mình đã theo hướng dẩn này của 1 phượt tử và cũng đã lết được hơn 20km trên cung đường đèo Lò Xo năm 2012 tới Khâm Đức mới có chổ thay ruột). Còn về chi phí do ban đi 1 mình nên tiền phòng 250k/ngày là hợp lý nhưng nếu cần tiết kiệm bạn chịu khó tìm các nhà nghỉ bình dân gần chợ hay bến xe sẽ rẻ hơn # 150k/ngày. Còn tiền ăn thì nên ăn uống đủ vì đi dài ngày sáng 30k trưa tối 50k/buổi, uống thì 1 chai nước 1,5lít hoặc 2 chai tốt hơn, mang theo 2 vỏ chai coca nhưa loại 1,25lít lấy nước từ nhà nghỉ mang theo nếu vệ sinh hơn thì mua nước La Vie 3 chai tầm 30k/ 2 ngày, tiền xăng fải 100-125k/ ngày mới đủ, còn nhớt thì cứ # 1.000km thì thay thôi. Nón BH phải loại có kính che mặt phòng trời mưa và nắng gắt. Nêm mang theo bọc ny lon cho giày khi mưa giày ướt sẽ rất khó chịu. găng tay nên mua loại găng cao su dành cho việc vê sinh toilet xấu nhưng dể xữ dụng khi mưa hay nắng, găng tay BHLĐ rất khó sữ dụng vì dày mất cảm giác tay và không chống được gió lạnh. Còn xế thì tốt nhất là Ware Thái 110cc hay Future 125cc là nhẹ nhàng và cơ động nhất.Chúc bạn lên đường vui vẻ...

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 12:20
Kinh phí # 5-7 triệu thì quá thiếu cho chuyến đi...khi rảnh ban dt 091 910 5201 càé noi chuyện cụ thể hơn, tôi cũng đã độc hành 1 chuyến lòng vòng gần 3.000km rồi.

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 12:25
Chào ban! Chi phì cho chuyến đi 5-7 triệu thì chắc không đủ rồi. Khi rảnh ban alo 091 910 5201 cafe trà lá nói chuyện cụ thể hơn. Tôi cũng đã lòng vòng độc hành gần 3.000km cũng ít nhiều kinh nghiệm.

Phong Vân
08-05-2013, 14:05
Với 7tr thì bạn vẫn có thể thực hiện 1 chuyến xuyên Việt được đó, nhưng với điều kiện bạn phải đi kiểu thực sự bụi, tức là sẽ sắm 1 cái túi ngủ và ngủ nhờ nhà dân hoặc ngủ ở cây xăng dọc đường, đi đường đúng tốc độ kẻo bị cảnh sát tóm thì tốn khối tiền đó. Và còn nhiều cái khác nữa bạn phải tính tới. Vì tiền xăng cho 2 chiều của bạn sẽ hết khoảng 4-4,5tr rồi. Nên còn 2.5-3 tr còn lại bạn dành cho chi tiêu trên đường. Cứ thế mà bạn tính thôi.
Mình cũng vừa làm 1 cung xuyên việt từ HN - Mũi Cà Mau và quay về HN. Vì mình đi xe Minsk và còn lòng vòng nhiều nơi nên hơi tốn tiền xăng và nhớt, tiền ăn chơi. Vì thế mà cả chuyến đi của mình hết tầm 12-13 củ gì đó.

lax_girl
08-05-2013, 21:55
Cám ơn các anh chị ^.^!
Tặng các anh chị cái này :P (là cover và avatar Facebook đấy ạ ^.^)

https://i.imgur.com/MZq3Vkq.png

https://i.imgur.com/NwMYdKf.png

fóthườngdânNambộ
09-05-2013, 12:17
Theo tôi nghĩ trước tiên bạn phải chuẩn bị về tinh thần vì độc hành cũng có cái hay riêng nhưng nhìn chung là sẽ đơn độc trên đường, tôi cũng từng độc hành (nbgoài ý muốn) rồi nên có qua trải nghiệm này. Trước tiên bạn sẽ dự kiến đường đi, điểm dừng chân, các nơi thắng cảnh, điểm nhấn cần ghé thăm, chứ đừng cứ tự đi tự dừng ban sẽ gặp tình trạng cô độc trên đường và sẽ bỏ qua, khi về rồi sẽ thấy tiếc...Do độc hành nếu không có sự chuẩn bị trước bạn sẽ cứ cắm cổ trên đường, ăn uống thất thường không tốt, lúc đó bạn sẽ không còn trải nghiệm nữa mà muốn nhanh tới TP gần nhất, chuyến đi sẽ uổng phí.
Bạn vào Gôgle map lên lịch trình và đường xá, ngày chạy chừng 300km là vừa đủ, chạy nhẹ nhàng có thời gian trải nghiệm trên đường, gặp cảnh đẹp có thể cafe trà lá ngắm cảnh rồi đi tiếp. Nếu chạy theo đường ven biển QL 1 thì không lo gì về việc bể bánh xe vì dân cư đông nhà cửa san sát vài km là có thể có nơi vá xe rồi, nhưng theo đường HCM QL 14 thì cần mang theo đồ nghề vá xe nếu không thì mang theo vài ruột xe sơ cua, khi bể bánh dọc đường có thể vặn lỏng van ruột xe và lết chừng 5-7km/h cũng được (tôi cũng từng áp dụng kế này lết gần 20km trên đoạn đèo Lò Xo tới Khâm Đức). Về chi phí thì nếu độc hành sẽ cao hơn đi 2 người, tiền phòng trọ 200-250k/ngày, tiền ăn 130k/ngày 3 buổi,uống 3 chai LaVie 30k/2 ngày hoặc tiết kiệm mang vỏ chai theo xin nước từ nhà trọ... xăng 125-150k/ngày, 1.000km thay nhớy máy 1 lần. Tiền phòng trọ có thể tiết kiệm hơn nếu ban chịu ngủ ở các thị trấn nhỏ chừng 100-150k/ngày hay ngủ nhờ ở các trạm dừng, cây xăng, chùa, nhà thờ... Còn ăn uống thì phải đầy đủ để có sức khỏe đi đường dài ngày. Đi đường QL 1 phải thật cẩn thận luôn chạy sát đường bên phải dành cho xe gắn máy, lưu ý các xe đò xe khách xe tải hướng ngược chiều họ có thể giành đường lấn đường của chiều ngược lại, nhiều khi phải dừng xe cặp sát mép đường để nhưởng cho các bác tài đang say tốc độ hay say heroin này. Đi đường 14 thì vắng vẻ ít gặp xe nhưng có đoạn vài chục km mới gặp nhà dân, cảnh đẹp nhưng buồn... Tùy bạn chọn đường mà đi, chúc bạn vui ve trên đường phượt.

depressed
12-05-2013, 02:34
Theo tôi nghĩ trước tiên bạn phải chuẩn bị về tinh thần vì độc hành cũng có cái hay riêng nhưng nhìn chung là sẽ đơn độc trên đường, tôi cũng từng độc hành (nbgoài ý muốn) rồi nên có qua trải nghiệm này. Trước tiên bạn sẽ dự kiến đường đi, điểm dừng chân, các nơi thắng cảnh, điểm nhấn cần ghé thăm, chứ đừng cứ tự đi tự dừng ban sẽ gặp tình trạng cô độc trên đường và sẽ bỏ qua, khi về rồi sẽ thấy tiếc...Do độc hành nếu không có sự chuẩn bị trước bạn sẽ cứ cắm cổ trên đường, ăn uống thất thường không tốt, lúc đó bạn sẽ không còn trải nghiệm nữa mà muốn nhanh tới TP gần nhất, chuyến đi sẽ uổng phí.
Bạn vào Gôgle map lên lịch trình và đường xá, ngày chạy chừng 300km là vừa đủ, chạy nhẹ nhàng có thời gian trải nghiệm trên đường, gặp cảnh đẹp có thể cafe trà lá ngắm cảnh rồi đi tiếp. Nếu chạy theo đường ven biển QL 1 thì không lo gì về việc bể bánh xe vì dân cư đông nhà cửa san sát vài km là có thể có nơi vá xe rồi, nhưng theo đường HCM QL 14 thì cần mang theo đồ nghề vá xe nếu không thì mang theo vài ruột xe sơ cua, khi bể bánh dọc đường có thể vặn lỏng van ruột xe và lết chừng 5-7km/h cũng được (tôi cũng từng áp dụng kế này lết gần 20km trên đoạn đèo Lò Xo tới Khâm Đức). Về chi phí thì nếu độc hành sẽ cao hơn đi 2 người, tiền phòng trọ 200-250k/ngày, tiền ăn 130k/ngày 3 buổi,uống 3 chai LaVie 30k/2 ngày hoặc tiết kiệm mang vỏ chai theo xin nước từ nhà trọ... xăng 125-150k/ngày, 1.000km thay nhớy máy 1 lần. Tiền phòng trọ có thể tiết kiệm hơn nếu ban chịu ngủ ở các thị trấn nhỏ chừng 100-150k/ngày hay ngủ nhờ ở các trạm dừng, cây xăng, chùa, nhà thờ... Còn ăn uống thì phải đầy đủ để có sức khỏe đi đường dài ngày. Đi đường QL 1 phải thật cẩn thận luôn chạy sát đường bên phải dành cho xe gắn máy, lưu ý các xe đò xe khách xe tải hướng ngược chiều họ có thể giành đường lấn đường của chiều ngược lại, nhiều khi phải dừng xe cặp sát mép đường để nhưởng cho các bác tài đang say tốc độ hay say heroin này. Đi đường 14 thì vắng vẻ ít gặp xe nhưng có đoạn vài chục km mới gặp nhà dân, cảnh đẹp nhưng buồn... Tùy bạn chọn đường mà đi, chúc bạn vui ve trên đường phượt.
Trước hết em muốn cảm ơn bác và bác Phong Vân đã cho em những thông tin hữu ích!Vì em gặp nhiều chuyện quá nên có những biểu hiện của bệnh như tên account của em nên em cảm thấy việc cô độc sẽ làm mình thoải mái hơn,vì vậy em đang thấy rất thích cung đường HCM đây,nhưng nếu góp đủ gạo thì chiều đi sẽ đi dọc đường biển QL1 còn khi về sẽ đi theo QL14 đường HCM,như vậy khá ổn bác nhỉ :) Dự định của em lúc đầu thì thực sự đó là một chuyến rong ruổi dọc chiều dài đất nước không màng thời gian,nhưng giờ theo góp ý của các bác thì nên lên một kế hoạch cụ thể điểm đến và dừng chân để đạt được một chuyến đi ý nghĩa và hữu ích nhất với bản thân em nhỉ các bác hihih!Em khao khát nhất là được đến thành cổ Quảng Trị,Ngã ba Đồng Lộc,dòng sông Thạch Hãn và đi kiếm lá phong :D

ducanh2310
13-05-2013, 20:40
Hè này em định đi từ Hà nội vào quảng nam và ra đảo Lý Sơn. Do đây là chuyến đi đầu của em nên em xin kn và tên 1 số địa danh đọc đường có thể ghé qua.
em đự định đi 1 tuần với kinh Phí là tầm từ 3-5tr. Kính mong ai có kn j có thể giúp em xây dựng lộ trình và địa điểm ăn chơi từ bắc vào trung ạ.
p/s em tính đi vào bằng QL 1 và ra thì đi = đường HCM để có thể đi được nhiều nơi hơn :D

heo_đất_đà_nẵng
14-05-2013, 10:36
Tình hình là cuối tháng 5 ( sau ngày 28) đến đầu tháng 6, tớ sẽ đi từ Hà Nội về Đà Nẵng bằng xe mô tô. Trên đường đi sẽ ghé chơi các điểm du lịch tùy thích, nghỉ ngơi tùy ý, nói chung không giới hạn về thời gian. Tớ đi một mình nên cần có bạn đồng hành cho vui . Mọi chi phí về xăng cộ, chuẩn bị xe tớ lo hết (nếu đi cùng xe), bạn đồng hành chỉ chịu ăn uống, chơi, nghỉ của bạn thôi. Ưu tiên người có sức khỏe tốt, biết đi xe đường trường, hiểu luật GTĐB và có bằng lái xe máy, tỉnh táo chút là oki, hành lý gọn gàng nhé. Số tớ 0917981037 sms giờ hành chính vì đi học, mail [email protected]

heo_đất_đà_nẵng
14-05-2013, 11:16
Tình hình là cuối tháng 5 ( sau ngày 28) đến đầu tháng 6, tớ sẽ đi từ Hà Nội về Đà Nẵng bằng xe mô tô. Trên đường đi sẽ ghé chơi các điểm du lịch tùy thích, nghỉ ngơi tùy ý, nói chung không giới hạn về thời gian. Tớ đi một mình nên cần có bạn đồng hành cho vui . Mọi chi phí về xăng cộ, chuẩn bị xe tớ lo hết (nếu đi cùng xe), bạn đồng hành chỉ chịu ăn uống, chơi, nghỉ của bạn thôi. Ưu tiên người có sức khỏe tốt, biết đi xe đường trường, hiểu luật GTĐB và có bằng lái xe máy, tỉnh táo chút là oki, hành lý gọn gàng nhé. Số tớ 0917981037 sms giờ hành chính vì đi học, mail [email protected]

heo_đất_đà_nẵng
14-05-2013, 11:22
Tình hình là cuối tháng 5 ( sau ngày 28) đến đầu tháng 6, tớ sẽ đi từ Hà Nội về Đà Nẵng bằng xe mô tô. Trên đường đi sẽ ghé chơi các điểm du lịch tùy thích, nghỉ ngơi tùy ý, nói chung không giới hạn về thời gian. Tớ đi một mình nên cần có bạn đồng hành cho vui . Mọi chi phí về xăng cộ, chuẩn bị xe tớ lo hết (nếu đi cùng xe), bạn đồng hành chỉ chịu ăn uống, chơi, nghỉ của bạn thôi. Ưu tiên người có sức khỏe tốt, biết đi xe đường trường, hiểu luật GTĐB và có bằng lái xe máy, tỉnh táo chút là oki, hành lý gọn gàng nhé. Số tớ 0917981037 sms giờ hành chính vì đi học, mail [email protected]

dhcuong
15-05-2013, 10:33
Về xe cộ, chỉ cần xe ngon ngon là okie, wave Thái của bạn là ổn, nếu nó còn ngon. Bạn nên có thêm bộ vá xe và xăm dự phòng. Chằng buộc đồ đạc thì tùy đồ bạn có nhiều hay ít, nói chung chỉ nên gọn nhẹ thôi, có thể thì chế cái baga đằng sau để buộc được 1-2 balo và cái linh tinh.
Mỗi ngày khoảng 200 -300 km. Vì dạo này bắn tốc độ nhiều, đường không quá nhiều đoạn đẹp nên cũng khó mà chạy nhanh được, cũng không nên chạy nhanh quá.
Trái với suy nghĩ quần sóc, dép lê của bạn, chính vì đi trời nắng nóng đường dài, bạn mặc quần áo dầy một chút thì sẽ mát hơn, đi giầy sẽ không bị rát chân. Thường ở miền bắc có áo khoác kaki 1-2 lớp vải là vừa, quần bò rộng rãi + giầy vải là okie. Mặc đồ rộng thì sẽ mát. Nếu mặc đồ mỏng, sẽ bị rát da, cơ thể mất nước nhiều và nhanh mệt hơn.

dhcuong
15-05-2013, 10:50
Hè này em định đi từ Hà nội vào quảng nam và ra đảo Lý Sơn. Do đây là chuyến đi đầu của em nên em xin kn và tên 1 số địa danh đọc đường có thể ghé qua.
em đự định đi 1 tuần với kinh Phí là tầm từ 3-5tr. Kính mong ai có kn j có thể giúp em xây dựng lộ trình và địa điểm ăn chơi từ bắc vào trung ạ.
p/s em tính đi vào bằng QL 1 và ra thì đi = đường HCM để có thể đi được nhiều nơi hơn :D
Bạn có nhầm không? Ý bạn là đảo Cù Lao Chàm? Chứ Lý Sơn tận Quảng Ngãi, cách Quảng Nam một đoạn và hình như không có tàu đi thẳng từ Quảng Nam ra Lý Sơn.
Nếu bạn ở HN, những địa danh gần (cỡ Nghệ An trở ra) thì bạn không nên tích hợp vào chuyến này, lãng phí thời gian, những nơi đó chỉ cần 2 ngày là thu xếp được. Trong khi miền Trung và đảo có nhiều nơi rất thú vị.
Ngày thứ nhất, bạn có thể đi đến biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh (qua trung tâm TP Hà Tĩnh khoảng 20km), nghỉ đêm ở Thiên Cầm. Dọc đường có di tích Cầu Hiền Lương.
Ngày thứ 2 có thể chạy đến Huế. Dọc đường đi có Quảng Bình, Quảng Trị, các danh thắng: Phong Nha - Kẻ Bàng, Nghĩa Trang TRường Sơn và nhiều nghĩa trang khác, thành cổ Quảng Trị. Tùy sở thích, bạn có thể dừng ở chỗ nào khoảng 1 ngày. Nếu không thì chạy thẳng.
Chơi ở Huế tối ngày thứ 2 đến chiều ngày thứ 3.
Ngày thứ 3: Huế - Đà Nẵng: khoảng 2h chiều bạn đi từ Huế, tới Đà Nẵng khoảng 5h, ở Đà Nẵng 1 ngày. Bạn có thể chơi Ngũ Hành Sơn (Bà Nà Hill thì cứ ở miền Bắc đi Tam Đảo hoặc Sapa có lẽ tương đương).
Ngày thứ 4: buổi chiều, khoảng 4-5 - 6 h chiều gì đó, tùy thích, bạn đi từ Đà Nẵng - Hội An. Nghỉ 1 tối ở Hội An. Sáng chơi chút ở Hội An (vì ban ngày ở đó chả có cái gì, buổi tối có tí đèn lồng). Tầm trưa thì đi Quảng Ngãi, Lý Sơn. Chắc buổi chiều đến nơi.

Lộ trình cơ bản như thế, bạn cân nhắc chơi ở đâu, bỏ ở đâu cho phù hợp. Ra đường HCM thì nhanh hơn.

krazyvn
16-05-2013, 15:49
Nếu ra bằng đg hồ chí minh thì khi ra hãy vào phong nha-kẻ bàng.

fóthườngdânNambộ
18-05-2013, 11:09
Trước hết em muốn cảm ơn bác và bác Phong Vân đã cho em những thông tin hữu ích!Vì em gặp nhiều chuyện quá nên có những biểu hiện của bệnh như tên account của em nên em cảm thấy việc cô độc sẽ làm mình thoải mái hơn,vì vậy em đang thấy rất thích cung đường HCM đây,nhưng nếu góp đủ gạo thì chiều đi sẽ đi dọc đường biển QL1 còn khi về sẽ đi theo QL14 đường HCM,như vậy khá ổn bác nhỉ :) Dự định của em lúc đầu thì thực sự đó là một chuyến rong ruổi dọc chiều dài đất nước không màng thời gian,nhưng giờ theo góp ý của các bác thì nên lên một kế hoạch cụ thể điểm đến và dừng chân để đạt được một chuyến đi ý nghĩa và hữu ích nhất với bản thân em nhỉ các bác hihih!Em khao khát nhất là được đến thành cổ Quảng Trị,Ngã ba Đồng Lộc,dòng sông Thạch Hãn và đi kiếm lá phong :D
Tiếc rằng bạn đang muốn chuyến đi sớm! Tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt mùa hoa Ban muộn Tây Bắc , chinh phục "tứ đại đĩnh đèo". chinh phục cựa tây và cực Đông,tham dự phiên chợ Tình Khau Vai và quay về dự Lễ hội Pháo hoa QT tại Đà nẵng, leo Fan nếu muốn...thời gian dự kiến # 28 ngày nhưng phải vào tháng 4/2014 vì chợ tình Khau Vai mỗi năm chỉ họp 1 lần nhằm 26-27/3 âm lịch hàng năm. Nếu năm nay bạn chưa đi được thì cùng tôi đi chuyến sang năm.

depressed
20-05-2013, 00:28
Wow hay quá,em thực sự rất thích thú với kế hoặc của bác!Hi vọng em có thể tham gia cùng ạ ^^

fóthườngdânNambộ
20-05-2013, 19:20
Wow hay quá,em thực sự rất thích thú với kế hoặc của bác!Hi vọng em có thể tham gia cùng ạ ^^
Tôi ở Tp HCM, năm 1011 cũng xuyên Việt 1 chuyến nhưng thất bại vì nhiều lý do cuối cùng rong ruổi độc hành gần 3.000km, đã đi Đông Bắc mùa lúa chín vàng trên ruộng bậc thang, ham hố (thiếu tính toán trước) leo Fan 1 chuyến hơi vội vàng rất uổng fí. Cho nên lần này dự tính phượt 1 chuyến cho ra hồn nên hơi dài ngày (khó tìm bạn đồng hành). Nếu bạn có thời gian liên hệ tôi 901 910 5201 chia sẻ cảm hứng phượt.

RomeoHaas
20-05-2013, 20:38
Tôi ở Tp HCM, năm 1011 cũng xuyên Việt 1 chuyến nhưng thất bại vì nhiều lý do cuối cùng rong ruổi độc hành gần 3.000km, đã đi Đông Bắc mùa lúa chín vàng trên ruộng bậc thang, ham hố (thiếu tính toán trước) leo Fan 1 chuyến hơi vội vàng rất uổng fí. Cho nên lần này dự tính phượt 1 chuyến cho ra hồn nên hơi dài ngày (khó tìm bạn đồng hành). Nếu bạn có thời gian liên hệ tôi 901 910 5201 chia sẻ cảm hứng phượt.
Những lý do làm chuyến đi của bác thất bại có thể chia sẽ được ko ????

Tantronghuvo
21-05-2013, 15:20
tháng 7 này bạn đi từ đâu vậy...mình cg đang ấp ủ đi 1 chuyến tầm 15 ngày kinh phí tầm 7->10tr...ổm k bạn nhỉ

Phong Vân
23-05-2013, 21:33
Trước hết em muốn cảm ơn bác và bác Phong Vân đã cho em những thông tin hữu ích!Vì em gặp nhiều chuyện quá nên có những biểu hiện của bệnh như tên account của em nên em cảm thấy việc cô độc sẽ làm mình thoải mái hơn,vì vậy em đang thấy rất thích cung đường HCM đây,nhưng nếu góp đủ gạo thì chiều đi sẽ đi dọc đường biển QL1 còn khi về sẽ đi theo QL14 đường HCM,như vậy khá ổn bác nhỉ :) Dự định của em lúc đầu thì thực sự đó là một chuyến rong ruổi dọc chiều dài đất nước không màng thời gian,nhưng giờ theo góp ý của các bác thì nên lên một kế hoạch cụ thể điểm đến và dừng chân để đạt được một chuyến đi ý nghĩa và hữu ích nhất với bản thân em nhỉ các bác hihih!Em khao khát nhất là được đến thành cổ Quảng Trị,Ngã ba Đồng Lộc,dòng sông Thạch Hãn và đi kiếm lá phong :D
Các bạn miền Nam nếu muốn đi khám phá Tây Bắc thì tốn nhiều thời gian lắm.. và mỗi vùng của Tây bắc sẽ đẹp theo 1 mùa riêng.. nên việc tận dụng để khám phá được nhiều vẻ đẹp Tây bắc 1 lúc là hơi khó. Ví như mùa này mà đi tìm lá Phong đỏ ở Tây bắc thì chắc tìm ko ra.. phải là mùa Thu và mùa Đông bạn ạh :3

dilavui
26-05-2013, 14:01
Tôi đang lập kế hoạch đi phượt từ Hà Nội dọc Việt Nam đến SG rồi về miền Tây. Mục đích chủ yếu là tìm hiểu văn hóa và cuộc sống của người dân Việt Nam ở các vùng miền khác nhau. Chính vì vậy, các phong cảnh du lịch chỉ là phụ còn tìm hiểu cuộc sống, văn hóa và truyền thống của các cộng đồng dân cư mới là chính.

Kế hoạch định khởi hành từ Hà Nội (hoặc SG nếu có nhóm bạn trong SG đi cùng được) trong khoảng ngày 10-15 tháng 6 năm 2013 và chuyến đi có thể kéo dài 20-25 ngày. Có thể đi xe máy hoặc nhảy xe khách, đến vùng nào xuống rồi thuê xe máy lượn vào các cộng đồng dân cư tìm hiểu cuộc sống của làng chài, làng muối, làng làm ruộng, etc. Nói chung, thực sự muốn hiểu sâu chút về Việt Nam.

Bạn nào quan tâm tham gia cùng nhé, có thể toàn tuyến hoặc làm lịch và tham gia vài chặng tùy theo thời gian và sở thích của mình.

Ai đã từng đi phượt văn hóa như vậy chia sẻ kinh nghiệm nhé.

tuyentppc
26-05-2013, 16:30
các bạn cho mình hỏi luôn là nếu mình ở Hn đi bằng xe máy khi đến miền nam kết thúc chuyến đi thì nên đi xe máy hay đi tàu về?

Phong Vân
27-05-2013, 15:40
các bạn cho mình hỏi luôn là nếu mình ở Hn đi bằng xe máy khi đến miền nam kết thúc chuyến đi thì nên đi xe máy hay đi tàu về?
Nếu bạn đủ thời gian và đủ hứng thú.. thì lúc đi đi theo đường 1.. còn lúc về.. đi theo đường Hồ chí minh.. sẽ là 2 cung đường.. 2 cảm xúc khác nhau nên bạn sẽ ko bị nhàm. :3

namnhihn
28-05-2013, 11:47
Mình đã đi như vậy từ Đà Nẵng đến Cà Mau, mỗi tỉnh mất 2 ngày, xe máy toàn tuyến.

baocu_net
29-05-2013, 00:06
bạn ra quảng trị pm minh dẩn đi thành cổ... minh thì chắc 5 đến 10 tháng 6 là khởi hành . pm 01665009170 nhế
chạy ra từ Sài gòn ra quảng trị

icedriver
29-05-2013, 11:38
Tiếc rằng bạn đang muốn chuyến đi sớm! Tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt mùa hoa Ban muộn Tây Bắc , chinh phục "tứ đại đĩnh đèo". chinh phục cựa tây và cực Đông,tham dự phiên chợ Tình Khau Vai và quay về dự Lễ hội Pháo hoa QT tại Đà nẵng, leo Fan nếu muốn...thời gian dự kiến # 28 ngày nhưng phải vào tháng 4/2014 vì chợ tình Khau Vai mỗi năm chỉ họp 1 lần nhằm 26-27/3 âm lịch hàng năm. Nếu năm nay bạn chưa đi được thì cùng tôi đi chuyến sang năm.

Thấy kế hoạch của bác mà phát mê. Em cũng ao ước được 1 lần xuyên Việt nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa thực hiện được. Nếu năm sau đủ điều kiện và bác nhận em thì em sẽ tham gia cùng bác (c)

Mr.Zuku
29-05-2013, 17:05
Vì em gặp khá nhiều chuyện buồn,thần kinh căng thẳng nên muốn làm một chuyến phượt xuyên Việt từ Bắc vào Nam độc hành bằng xe máy để trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm lại bản thân!Nhưng vì em chưa đi phượt bao giờ nên không có kinh nghiệm dẫn tới khá lúng túng trong việc chuẩn bị,vì kinh phí không nhiều chỉ khoảng 5 đến 7tr nên mong các anh chị đã có kinh nghiệm truyền đạt lại giúp em cần làm gì,chuẩn bị những gì,em xin cảm ơn!
Chào depresses, mình ở sài gòn, vừa mới đi Xuyên Việt, từ SG - Hà Giang, thực chất là đến H.Nội, sau đó nhập với đoàn bạn ở HN rồi đi tiếp từ Hà Nội - Hà Giang, thực ra với khoảng 7tr thì bạn vẫn có thể đi được 01 chuyến :), có gì bạn inbox hoặc SMS 090.905.8800 (Nghĩa) cho mình, nếu gặp cafe đc thì mình làm quen luôn - mình thích cà phê xay thôi à hahaha.
Hiện tại, có 01 người bạn mình cũng đang đi xuyên việt bằng xe máy, nhưng có lẽ chi phí cao hơn mình với lịch trình cũng khác mình đôi chút. Chi phí của mình là 3tr7 cho chặng từ SG - HN. Bạn có cần chia sẻ kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẽ với bạn.

kaka_
31-05-2013, 09:24
5tr là đi vô tư rồi ^^
tiền xăng từ bắc chí nam tầm 1tr - bạn máu thì đi xe đạp - khỏi tốn tiền xăng
vừa đi vừa lang thang, ăn ngủ nhờ, khám phá con người, văn hóa địa phương
đi thoải mái đi bạn, ko sao đâu, đôi khi đi có chút phiêu lưu, lạ lạ, tìm việc làm thêm trên đường, nói chuyện và làm quen với người dân, tìm thêm hỗ trợ trên này nữa là đi thoải mái :)

fóthườngdânNambộ
31-05-2013, 17:20
Những lý do làm chuyến đi của bác thất bại có thể chia sẽ được ko ????
Á! Lý do chuyến phượt thất bại cũng nhiều nguyên nhân, sau đó tôi rút ra kinh nghiệm sau : Chọn ban đồng hành cần xem xét nhiều khía cạnh chứ đừng vội tin vào ý thich lòng ham muốn phượt nhưng cơ bản họ thiếu một vài kỷ năng, tôi thất bại cũng có lý do 1 trong số bạn đồng hành không có kỷ năng sữ dụng xe máy với tốc độ khá cao từ 60km/ trở lên, ban ấy rất ham thích phượt (đi lần đầu) nhưng chỉ chạy được xe gắn máy với tốc độ <50km/h...nên trên đường phượt khi cần chạy với tốc độ cao hơn ban ấy sợ và mất phương hướng, thiếu tự chủ gây gổ xúc phạm ban phượt và hay lạc đường khi vào các thị trấn. Cuối cùng anh em không đồng ý cùng đi với người đó và yêu cầu anh ấy lên xe khách quay về; Phượt thiếu tính toán về thời tiết, chọn đi vào dịp Tết Âm lịch thời tiết Tây nguyên và miền Bắc quá lạnh chịu không nổi viêm phế quản phải quay về. Nhưng điều theo tôi thấy cũng khá quan trọng là có nhiều người khi nghe đi phượt rất ham thích nhưng trên đường thì thiếu tính cộng đồng chung sức, lo sợ và sẵn sàng tách đoàn khi thấy có đoàn khác có người quen hay thấy đoàn đó hấp dẫn hơn.
Cho nên theo tôi thì bạn cũng cần quan tâm hơn với những kinh nghiệm trên, ban phượt cùng đi chung cũng nên tìm hiểu về nhau sở thích, tính khí, tư tưởng và cũng nên đến thăm nhà nhau để hiểu nhau thêm chứ nếu chỉ off ở quán cafe nói dăm 3 câu rồi cùng đi thì sẽ mất vui trên đường phượt đó bạn.:D NHiếu bạn phượt khi off thì nói chắc tiếng như đinh đóng cột...nhưng trên đường thì không phải vậy...

damnghidamdi
03-06-2013, 21:03
Mình cũng xin chia sẽ với bạn như sau:

Đi phượt là cần phải có tinh thần tốt - rồi đến sức khỏe - tiền bạc. "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" câu này đúng đấy...trước tiên chuẩn bị một tinh thần thật tươi mát để cảm nhận hết những điều thú vị trong chuyến đi.

fóthườngdânNambộ
04-06-2013, 20:55
tháng 7 này bạn đi từ đâu vậy...mình cg đang ấp ủ đi 1 chuyến tầm 15 ngày kinh phí tầm 7->10tr...ổm k bạn nhỉ
Do bạn khộng có chương trình dự kiến nên cũng khó biết được sẽ như thế nào và đi đến đâu? Nhưng với # 7-10triệu mà đi
15 ngày thì hơi thoải mái và dư rồi. Tôi tính trung bình nếu độc hành thì tốn chừng 550k/người, nếu đi 2 người thì đở tốn hơn chừng 450k/người vì share tiền fòng tiền xăng nhớt. Nhưng 15 ngày thì bạn dự tính đi từ đâu đến đâu? tôi nghĩ 15 ngày chắc bạn chỉ đi được từ Tp HCM ra Hà Nội và vòng về thôi. Nếu vậy bạn nên đi theo đường vòng, chiều đi theo đường QL14 HCM, đường về theo QL1 là hay nhất.

RomeoHaas
05-06-2013, 09:16
Á! Lý do chuyến phượt thất bại cũng nhiều nguyên nhân, sau đó tôi rút ra kinh nghiệm sau : Chọn ban đồng hành cần xem xét nhiều khía cạnh chứ đừng vội tin vào ý thich lòng ham muốn phượt nhưng cơ bản họ thiếu một vài kỷ năng, tôi thất bại cũng có lý do 1 trong số bạn đồng hành không có kỷ năng sữ dụng xe máy với tốc độ khá cao từ 60km/ trở lên, ban ấy rất ham thích phượt (đi lần đầu) nhưng chỉ chạy được xe gắn máy với tốc độ <50km/h...nên trên đường phượt khi cần chạy với tốc độ cao hơn ban ấy sợ và mất phương hướng, thiếu tự chủ gây gổ xúc phạm ban phượt và hay lạc đường khi vào các thị trấn. Cuối cùng anh em không đồng ý cùng đi với người đó và yêu cầu anh ấy lên xe khách quay về; Phượt thiếu tính toán về thời tiết, chọn đi vào dịp Tết Âm lịch thời tiết Tây nguyên và miền Bắc quá lạnh chịu không nổi viêm phế quản phải quay về. Nhưng điều theo tôi thấy cũng khá quan trọng là có nhiều người khi nghe đi phượt rất ham thích nhưng trên đường thì thiếu tính cộng đồng chung sức, lo sợ và sẵn sàng tách đoàn khi thấy có đoàn khác có người quen hay thấy đoàn đó hấp dẫn hơn.
Cho nên theo tôi thì bạn cũng cần quan tâm hơn với những kinh nghiệm trên, ban phượt cùng đi chung cũng nên tìm hiểu về nhau sở thích, tính khí, tư tưởng và cũng nên đến thăm nhà nhau để hiểu nhau thêm chứ nếu chỉ off ở quán cafe nói dăm 3 câu rồi cùng đi thì sẽ mất vui trên đường phượt đó bạn.:D NHiếu bạn phượt khi off thì nói chắc tiếng như đinh đóng cột...nhưng trên đường thì không phải vậy...
Cám ơn những đóng góp của bạn.

Cũng những lý do đó mà mình chỉ thích đi độc hành, mà cũng ko đúng, 2 người, mình và vợ sắp cưới, cà 2 đều có sức khỏe tốt, kỹ năng lái xe máy đều ổn và cái chính là có chung niềm đam mê phượt, ăn uống, chụp ảnh...
Mình thì không biết nhậu nên cũng ngại đi chung, vì thấy mọi người hay giao lưu mà bản thân ko uống được thì cũng kỳ...
Rủi ro khi đi 2 người là khi xảy ra sự cố chỉ có 2 người xử lý, rủi ro về cướp giật...và 1 cái quan trọng là ăn uống ko được nhiều món, 2 vợ chồng kêu khoảng 2-3 món là no hix hix...

Cám ơn những chia sẽ của bạn nhiều

fóthườngdânNambộ
08-06-2013, 00:15
Wow hay quá,em thực sự rất thích thú với kế hoặc của bác!Hi vọng em có thể tham gia cùng ạ ^^
Hi depressed! Tôi có lập thớt bên Tìm Bạn Đồng hành
https://www.phuot.vn/threads/99160-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-t%C3%ACm-s%E1%BA%AFc-Ban-mu%E1%BB%99n-n%C3%BAi-r%E1%BB%ABng-T%C3%A2y-b%E1%BA%AFc-d%E1%BB%B1-ch%E1%BB%A3-T%C3%ACnh-Khau-Vai-v%C3%A0-nhi%E1%BB%81u-h%C6%A1n-n%E1%BB%AFa?p=902859#post902859
Bạn xem nếu thấy thích hợp thì cùng đi...

Dream089
11-06-2013, 20:22
Mình với một người bạn đang lên kế hoạch xuyên Việt vào tháng 8 này. Bọn mình một người ở Hà Tĩnh một ở Sài Gòn. Đang tính ra Lạng Sơn bắt đầu ở Km số 0 chạy hết đường 1A vào Cà Mau.

Kế hoạch của 2 đứa mình là chạy từ Vinh ra Hải Phòng - Quảng NInh dùng chân ở Hạ Long một ngày, xong lên km số 0 và bắt đầu chạy ở đây theo đường 1A đến hết con đường này .

Kế hoạch cụ thể thì mình chưa lên, nhưng đăng topic hỏi xem có anh chị nào join đc cùng thì đi cho vui ^^ bọn em là đầu tháng 8 là let'go :)

Có gì thì các bác liên hệ nha :) : http://www.facebook.com/Huy809

ngocmai23
17-06-2013, 23:57
Chú Phó thường dân Nam Bộ ạ. Con là Ngọc Mai ở Thanh Hóa nì. Con hỏi thử rùi chú áng chừng con đường Mường Lát phải làm 2 năm nữa mới xong. Tắc đường từng đoạn và mất mấy tiếng 1 lần. Nên chú xem xét cung đường hem

fóthườngdânNambộ
19-06-2013, 09:43
Chú Phó thường dân Nam Bộ ạ. Con là Ngọc Mai ở Thanh Hóa nì. Con hỏi thử rùi chú áng chừng con đường Mường Lát phải làm 2 năm nữa mới xong. Tắc đường từng đoạn và mất mấy tiếng 1 lần. Nên chú xem xét cung đường hem
Hi Ngọc Mai người xứ Thanh! chú nhờ Mai coi xem co tuyến đường thủy đò dọc chạy theo sông Luồng từ đầu TL 520 đi Mường lát không?

ngocmai23
20-06-2013, 23:38
Mình và bạn đồng hành dự tính sẽ đi xuyên Việt vào ngày 16/8 đến ngày 27/8. Lịch trình cụ thể như sau:
Ngày 1: Hà Nội – Quảng Ninh – Đi Hạ Long, Yên Tử
Ngày 2: Hạ Long – Hà Tĩnh
Ngày 3: Hà Tĩnh – Quảng Bình
Ngày 4 : Quảng Bình – Huế
Ngày 5 : Huế - Quảng Ngãi
Ngày 6: Quãng Ngãi – Nha trang  chinh phục cực Đông
Ngày 7: Nha Trang – Đà Lạt
Ngày 8: chơi ở Đà Lạt
Ngày 9: Đà Lạt – Sài Gòn
Ngày 10: đi miền Tây
Tiền xăng xe 1 triệu rưỡi/ 2 người
Chi phí ăn uống
Ăn sáng bánh mì,mì tôm, xôi + dăm bông, muối lạc tự làm. 5k/1 bữa * 10= 50k
Trưa + tối : 2 lạng thịt/ giò = 20k + rau + ga = 30k/1 ngày* 10 = 300k tiền ăn
Tự chuẩn bị muối lạc vừng, dăm bông thịt, dăm bông cá, gạo, bếp ga mini và lều bạt cắm nghỉ trưa nấu nướng dọc đường --> Vào các quán nước ven đường mua nước và xin nhờ chỗ nấu nướng luôn.
Tiền nước : 100k . Nếu đoàn đông người thì cứ 1 xe trữ sẵn 2 bình 1,5 l. Đến chỗ đổi nước mua 15k/ 1 thùng 20l chia ra
Tiền nhà nghỉ 8 tối * 150k = 1 triệu 2/ 2 người. Nếu đoàn đông thuê phòng 200k/ 4 người
Tiền vé tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội: 800k
Tiền gửi xe từ Sài Gòn ra Hà Nội hoặc ngược lại : 800k/ 2 người
Chi phí phát sinh khác : 500k
Tổng: 3 triệu 3 trăm ngàn. Sẽ tiết kiệm hết sức có thể ăn, uống, ngủ nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn và sức khỏe.
Trên đây là lịch trình của mình, mọi người cùng phượt cùng tiết kiệm nào. Xin mọi người cho ý kiến.

linhmu
21-06-2013, 01:50
Chào bạn .
Mình cũng mới đi xuyên việt về . Có chút góp ý với bạn nhé .( Chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi .)
Về lịch trình :
ngày 10 đi miền tây ...bạn mới chỉ tính tới đó . còn những ngày sau đó thì sao ? Chẳng nhẽ đi Miền Tây trong ngày ...? Thấy ko ổn lắm .
ngày 2 : Hạ Long - Hà tĩnh . ok về lý thuyết chạy ngon lành . Nhưng sẽ có mấy điểm bất ổn . 1 xe cũng như người thôi bạn . Làm mãi cũng phải nghỉ chứ chạy hơn 500km 1 ngày hè thì cũng mệt cả người cả xe .
Có ngày đi ít ( ngày 3 ) ( ngày 5 ) có ngày đi quá dài .( ngày 2 ). Phân phối ko đều sẽ dẫn tới mệt mỏi nhiều đó bạn . Mà nhất là trưa hè chạy với cái nắng cháy da của Miền Trung ...Haizzz.
Bạn nên xem lại lịch 1 chút sẽ hợp lý hơn .
Chi phí : Nhiều cũng thiếu và ít cũng đủ . Do mình chủ động được . Nhưng xăng xe và dầu máy thì đóng đinh rồi ko thay đổi đc đâu .
với khoảng 3000km thì tính đúng bằng 1500k . ok
Nhưng trời nắng nóng chạy liên tục thì mình đc các bác thợ khuyến cáo 800-1000km thay dầu 1 lần . với 3000km này thì cũng phải 4 lần . 4 x 80 = 320k .
Mình nghĩ với khoảng 4t các bạn sẽ đỡ vất hơn đó .
Ủng hộ các bạn . Mong thấy các bạn thành công rực rỡ . Hóng bài và ảnh của các bạn .

Ps :
Nếu chinh phục cực Đông bạn nên tới nhà cô chú 2 Châu nhé .
Bạn cần hỏi gì mình giúp đc mình sẽ hết sức . cứ pm inbox cho mình .

ngocmai23
21-06-2013, 08:41
Cảm ơn Linhmu nhé!... mình đúng là quên mất thay dầu thật đó. Dù lần trước cũng đi rùi nhưng các bạn con trai lo dầu nhớt nên mình quên mất. Hì

keyel_hpv
21-06-2013, 09:45
mỗi nơi các bạn chỉ ở 1 ngày liệu có ít quá ko? chưa kể thời gian chạy xe nữa. sẽ rất vất vả đấy!

ruavang1102
21-06-2013, 10:11
Con gái mà lên lịch chạy thế này thì hơi vất đó bạn , " Ngày 6: Quãng Ngãi – Nha trang chinh phục cực Đông " mình nghĩ là ko đủ thời gian đâu, riêng chinh phục cực Đông bạn đi nhanh cũng phải mất 2 ngày rồi , 1 ngày mà chạy từ Quảng Ngãi - Nha Trang lại còn chinh phục cực Đông thì e là ko thể .

hutcon
21-06-2013, 11:14
Mình ủng hộ nhiệt tình phong cách siêu tiết kiệm của bạn chủ thớt.
Về lịch trình mình chả ý kiến gì cả, vì chúng ta ủng hộ chủ nghĩa xê dịch nên trên đường đi sẽ tùy tình hình mà điều chỉnh lộ trình cho phù hợp. Chủ yếu là xác định được rõ điểm đến xứng đáng để chuyến đi được thành công.

Vể phương án ăn nghỉ mình xin góp vài chi tiết nhỏ để việc siêu tiết kiệm được hoàn thiện hơn, lưu ý là phải cung cấp đủ calo cho phượt thủ nhé:
Ăn sáng mì tôm, bánh mì, xôi, ... là ok rồi. Bạn có thể cho thêm thực đơn bữa sáng là lương khô (có 3k/2thanh) cái này chỉ cần uống thêm nước là no đến bữa sau, mà lại tiện vì bất cứ lúc nào đều có thể rút ra ăn được.
Để chế biến các bữa ăn chính, cứ 1 xe (2 người) nên mang theo một cái nồi áp suất (loại dùng để đun trên bếp ga ấy) Đến bữa các bạn chỉ cần thêm 3 cục gạch(đá) và vài thanh củi là có một cái bếp. cho tất cả thức ăn và gạo vào ninh nhừ lên thành súp, trước khi ăn cho thêm gia vị, hành lá, rau thơm... đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh (vì thức ăn được ninh ở 400oC nên đảm bảo dễ tiêu và sạnh vi trùng), nếu bạn thêm gia vị hợp lý thì có mà thươm cả đoạn đường. Việc tự chế biến đồ ăn còn giúp bạn tránh được các bệnh truyền nhiẽm ở các quán ăn. Tránh phải trả một số chi phí nhỏ và phiền hà khi mượn bếp ở quán ăn dọc đường để nấu.
Buổi tối, các bạn dùng nồi áp suất để đun nước, sáng hôm sau nước nguội là bạn có thể chế vào các chai nhựa mang đi. => tiết kiệm được tiền nước nhé.
Về thực đơn, bạn quan tâm đến 3 thứ: thịt+gạo+rau là chính xác. Chúng cung cấp cho ta hai điều thiết yếu là năng lượng và Vitamin.
Gạo có thể chở theo từ nhà, 1 người/4 lạng gạo/ ngày là ok.
Rau thì khi nào chạy qua ruộng rau mà thấy người thì xuống mua (tớ không xui là không thấy người mà xuống hái đâu nhé), rau mà mua tại ruộng thì rẻ như cho luôn. Nên mua thật nhiều rau và ăn ngay trong ngày vì vitamin quan trọng lắm lắm, mà vitamin chỉ có nhiều trong rau tươi. Với hoa quả tưoi bạn cũng có thể áp dụng cách đó hoặc mua tại chợ, nhớ mua loại hoa quả sẵn có trong vùng đó vì hoa quả của vùng thì rẻ lắm. VD: năm trước vải được mùa, mua tại chân núi (nghĩa là người ta hái rồi buộc thành túm tập kết tại một điểm trong vùng chờ xe tải đến chở đi) có 3k/kg.

Nhà nghỉ năm nay cũng phải 200k/phòng đơn chưa kể nếu các bạn lỡ đến các điểm du lịch thì giá phòng còn hơn nữa, nếu nhằm đúng 3 ngày cuối tuần lại còn nhảy nhót mệt. Mình cũng có thể nhờ nấu được bữa tối ở nhà nghỉ. Nếu trong đoàn có con gái thì "một phòng tắm sạch sẽ, có nước ấm, một cái giường êm ái, 4 bức tường chắc chắn và một cái cửa bằng gỗ có khóa" có khi là điều kiện tiên quyết và không thể nhượng bộ.
Dù sao, mình cũng xin hiến một ngu kế để vừa đáp ứng được các nhu cầu ABC của các bạn gái lại vừa super tiết kiệm. Dọc con đường xuyên việt chúng ta chủ yếu đi ven biển, mà ở ven biển thì hay có bãi tắm, có bãi tắm thì thường có phòng tắm nước ngọt. nếu bãi biển đó không nổi tiếng lắm thì bạn có thể thuê phòng tắm cho 4-5 người chỉ hết 10k. Mùa này chắc không cần tắm nước nóng đâu các bạn gái nhỉ, thôi thì chịu khó tắm nước lạnh một tí cho khỏe người.
Về ngủ thì sao? tất nhiên là mang lều đi rồi, nếu mượn được là hay nhất, vì giá một cái lều cho 4 người cũng phải tầm 1,5củ. Nếu không muốn mất chi phí mua lều thì mua bạt mang đi, loại bạt màu xanh màu cam mà cánh thợ xây hay chăng ở các công trường xây dựng để che chắn và làm lều cho chính họ, loại bạt này bạn có thể mua ở các cửa hàng đồ sắt gần nhà bạn, lâu mình không mua nên không rõ giá nhưng hình như 10lk/m dài thì phải. Tối chỉ cần căng qua 2 cái xe máy là được. Nhớ mang theo chăn mỏng và màn nhé. Và một điều quan trọng, là nên cắm trại ở gần đồn công an, cứ dựng trại ở vỉa hè ngay cạnh đồn là yên tâm ngủ đến sáng.

Xin cám ơn các bạn đã đọc hết.
Vì gặp đúng bạn chủ thớt có tư tưởng "nhớn" giống em, nên em mới dài dòng như vậy.
Mình có hẹn lang thang vào đầu tháng 7 nên không thể join cùng bạn được. Hi vọng sẽ có lần khác chúng ta được đi chung đường

mgtuan

ngocmai23
21-06-2013, 15:44
Mình cũng mới đi về đợt 30/4 í. Nhưng mình muốn đi hết cung đường miền tây luôn. Bạn đồng hành của mình phải đến lúc đó mới rỗi. Nếu đi qua Thanh Hóa thì mình mời qua chỗ mình chơi hem. Sẽ mời bạn 1 bữa cơm chào mừng hành trình của bạn.

ngocmai23
21-06-2013, 22:33
SDT của mình là 0912996878/01699868785. Đi thì alo trước cho mình 1 ngày nhé. Mời bạn đi tắm biển Sầm Sơn nữa. Chào mừng bạn qua Thanh Hóa

memo4148
21-06-2013, 23:59
Chủ thớt chưa tính tiền mãi lộ của các anh áo vàng à? :))
1 phát bắn dập là vài lít ra đi đấy ^^

ngocmai23
22-06-2013, 00:46
Chưa đi đã nói gỡ nhé... trù ẻo nhau không à... nhưng chuyến đi lần trước cũng bị 500k thật. Ức nhất là đi từ Sài Gòn ra không sao đi đến đất Thanh Hóa thì típ típ... không biết chui cái mặt vào đâu với bạn đồng hành người miền Nam... hức hức... cảnh báo đất xứ Thanh rùi mà bạn í không nghe luôn

qdc4690
22-06-2013, 11:48
Bạn đi thời gian nào, xuyên Việt ntn (đến SG rồi quay về hay xuống hết mũi Cà Mau). Mà chiều về bạn tính về bằng gì: vẫn xe máy về, hay tàu, ô tô, máy bay....... Đầu tháng 7 này mình cũng xe máy độc hành XV. Nếu cùng thời gian xuất phát và nếu có nhã hứng, ta có thể ghép chung chặng Miền Trung.....

Bác ơi em cũng đang có dự định đi xuyên việt bằng xe máy vào đầu tháng 7, bắt đầu từ HN, nếu bác thích thì có thể join cùng với e.

qdc4690
22-06-2013, 11:51
Xin chào các bác,

Em đang dự định phượt Hà Nội - HCM bằng xe máy, đi trong khoảng 20 ngày, bác nào có thời gian, sắp xếp được công việc thì nhiệt liệt hoan nghênh ạ. Năm ngoái bạn e cũng đi chuyến này bảo là nên khoảng 17 - 20 ngày, trải nghiệm thì thật tuyệt.

Thời gian: 7/7 - 22/7 (Có thể xuất phát sớm hơn và đi dài ngày hơn tùy vào tình hình thực tế)

Lịch trình dự kiến:

Ngày 1: Hà Nội - Hà Tĩnh ( ngủ ở Thạch Hạ - Đô Lương - Theo QL15 đến Đức Thọ - Hỗng Lĩnh - QL1A)
Ngày 2: Hà Tĩnh - Quảng Bình (thăm Phong Nha - Kẻ Bàng)
Ngày 3: Quảng Bình - Quảng Trị - Phá Tam Giang (nghĩa trang Trường Sơn, theo đường 76 sang cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc - theo 1A xuống Đông Hà, sang nghĩa trang đường 9 - quay lại đi sông Thanh Hãn - tiếp 1A đi thành cổ Quảng Trị)
Ngày 4: Phá Tam Giang - Huế
Ngày 5: Huế (thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, núi Thúy Vân)
Ngày 6: Huế - Lăng Cô - Hải Vân - Đã Nẵng
Ngày 7: Đà Nẵng - Quy Nhơn - Cực Đông
Ngày 8: Cực Đông - Nha Trang - Phan Rang
Ngày 9: Phan Rang - Vũng tàu (mũi Né, Phan Thiết, Mũi Kê Gà)
Ngày 10: Vũng Tàu - Sài Gòn

Đến Sài Gòn sẽ gặp bạn bè ở đó rồi mình sẽ tiếp tục lịch trình ra Cà Mau, có thể là cả Côn Đảo. Hiện tại mình vẫn đang cân nhắc lịch trình của đoạn này vì còn 1 nhóm khác nữa, vì thế sẽ chốt lịch từ Sài Gòn - Cà Mau sau nhá.

Lịch đi có thể thay đổi tùy vào hành trình.

Số người tham gia dự kiến: 4-8 người (nam nữ đều ok, miễn là máu đi)
Kinh phí dự kiến: theo như bạn e đi năm ngoái thì khoảng 5 triệu/người

Off vào thứ 7 ngày 29/6, off cuối tháng cho nó suôn sẻ
Bác nào muốn join thì để lại sđt nhá.
E sinh năm 90, số của e: 090 222 4690

UPDATE: hiện tại đoàn đã có 4 người đkí tham gia rồi nhé

tavantuan1988
22-06-2013, 13:13
Mình e là với tài chính như vậy hơi mệy đấy,thêm 1 triệu nữa chắc sẽ thoải mái hơn..hjhj..Tháng 9 nè mình cũng Xuyên Việt bằng xe đạp và đi mấy cái ĐẢo lớn nữa..hiện giờ vẫn đang tích lũy thêm..và chuẩn bị..Chúc 2 bạn có chuyến đi thành công mỹ mãn nhé..:D

Link face http://www.facebook.com/vantuan.ta.12

leevodoi
22-06-2013, 22:07
1 ngày mà đi cả Yên Tử với Hạ Long là hơi được đó Mai

jimmytrung169
24-06-2013, 10:27
Đường Hồ Chí Minh nhánh đông và Đường Hồ Chí Minh nhánh tây cũng thú vị lắm đó!

thuonghuong
25-06-2013, 07:12
Chào cả nhà,

Em vừa mới tốt nghiệp, đang háo hức làm cung xuyên Việt, hiện tại đoàn em được 2 nam, 2 nữ, rất muốn rủ dê bác nào máu join cùng cho máu :v

Phương châm đoàn em thì đi đến đâu sống tới đấy, dân sống được thì chúng ta cũng sống được, đi khám phá miền đất chữ S chứ không phải đi lấy thành tích ạ.

Sau chuyến đi này, bác nào máu nữa thì join cùng cung sang Campuchia với Thái Lan( đoàn e dự định đi 1 tuần) cùng đoàn e luôn, khám phá một lúc để về cày sau :v há há.

Đây là lịch trình của đoàn em, các bác tham khảo rồi quyết định nhé! (đoàn em không tuyển tiểu thư với công tử ạ, mong các bác thông cảm)

Ngày 1: Hà Nội - Nam Đàn – Thiên Cầm.
Ngày 2: Thiên Cầm – Cửa Tùng – Thành Cổ Quảng Trị - Huế
Ngày 3: Huế - Đà Nẵng
Ngày 4: Đà Nẵng
Ngày 5: Đà Nẵng - Hội An
Ngày 6: Hội An - Cù Lao Chàm
Ngày 7: Cù Lao Chàm - Hội An
Ngày 8: Hội An - Tuy Hòa
Ngày 9: Trek cực Đông
Ngày 10: Tuy Hòa - Vạn Ninh - Nha Trang
Ngày 11: Nha Trang - Đà Lạt
Ngày 12: Đà Lạt - Bình Thuận
Ngày 13: Bình Thuận - Vũng Tàu
Ngày 14: VT- Sài Gòn
Ngày 15: SG
Ngày 16: SG- Bến Tre
Ngày 17: Bến Tre - Vĩnh Long - Cần Thơ
Ngày 18: Cần Thơ - Cà Mau
Ngày 19: Cà -Mau - SG - Bay ra HN

Lịch trình có thể +2,3 ngày tùy thời tiết và độ ham hố ăn chơi của cả đoàn.

Tổng thiệt hại: 7 -8m (các bác cứ dự phòng,thừa đem về còn hơn thiếu khổ sở)
Bác nào join cùng cung Cam, Thái với bọn e nữa thì tích thêm khoảng 5m nhá :v

Mọi chi tiết liên hệ: 01649 590 490( em là Hường, sn 91, vừa tốt nghiệp HVTC)
Đây là nhà em trên cộng đồng mạng ạ: https://www.facebook.com/thuhuong.mar

Nhà thì em chưa có, đang ở nhờ bố mẹ, nhưng e chưa có nguyện vọng xây nhà nên các bác đừng quăng gạch đá vào nhà e nhé, các bác khuyên bảo em nhẹ nhàng thôi ạ( e ưa nhẹ, ghét nặng :v ) em cảm ơn các bác ạ :x

thuonghuong
25-06-2013, 19:44
Mình đi bằng xe máy bạn à :)


phương tiện gì thế bạn

tavantuan1988
26-06-2013, 10:17
Ây chà vui nhỉ,trẻ không ăn chơi già hối hận..:v..Mình cũng chuẩn bị đi Xuyên Việt nhưng tháng 9 mới xuất phát và đi bằng xe đạp cơ..hehe..Mà đấy là chuyến phượt xe máy hôm tết của đoàn mình qua Lào,Thái,Myanma bạn có thể xem..:D https://www.phuot.vn/threads/90958-Golden-triangle-%C4%91%C3%B4i-d%C3%B2ng-h%E1%BB%93i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng ..Chúc các bạn có 1 chuyến đi mỹ mãn cuộc đời...:v add face mình nhé http://www.facebook.com/vantuan.ta.12 :LL

fóthườngdânNambộ
27-06-2013, 07:54
Cám ơn những đóng góp của bạn.

Cũng những lý do đó mà mình chỉ thích đi độc hành, mà cũng ko đúng, 2 người, mình và vợ sắp cưới, cà 2 đều có sức khỏe tốt, kỹ năng lái xe máy đều ổn và cái chính là có chung niềm đam mê phượt, ăn uống, chụp ảnh...
Mình thì không biết nhậu nên cũng ngại đi chung, vì thấy mọi người hay giao lưu mà bản thân ko uống được thì cũng kỳ...
Rủi ro khi đi 2 người là khi xảy ra sự cố chỉ có 2 người xử lý, rủi ro về cướp giật...và 1 cái quan trọng là ăn uống ko được nhiều món, 2 vợ chồng kêu khoảng 2-3 món là no hix hix...

Cám ơn những chia sẽ của bạn nhiều
Hi RomeoHass! Tôi cũng có tinh than đam mê phượt để trải nghiệm cảnh quan và con người trên khắp vùng mien tổ quốc nhất là vùng cao Tây nguyên và Đông Tây Bắc; Nếu bạn cùng đi với vợ sắp cưới thì rất hay, tôi nay cũng thuộc hang U 70 (mới chớm thôi hihihi) ăn uống cũng không cầu kỳ, không biết nhậu, tính tình cẩn thận... Tôi cũng dự tính sang năm 2014 sẽ xuyên Việt them chuyến nữa chinh phục tứ đại đĩnh đèo, tìm sắc hoa Ban trên núi rung Tây Bắc và tham dự chợ tình Khau Vai vào tháng 4/2014. nếu RomeoHass cùng đi được thì hay quá. Đoàn tôi cũng hòm hòm 4 người 2 nam 2 nữ đếu xế không ôm vì đi đường xa xế có ôm đi rất mệt. Sức TN thì được chứ còn trung niên trở lên thì hơi nặng nề khó đi.

KhaiCuCai
30-06-2013, 01:04
Các bạn đi trong nước thì ok , nhưng nếu join bằng xe máy sang Campuchia với Thái Lan tính toán cho kỹ nhé , lạ nước lạ cái lắm cái phát sinh , tình hình giờ cũng căng hơn trước , lưu ý là xe phải chính chủ mới được nhập cảnh vào Thái Lan , Lào cũng thế . Nhưng tốt nhất nên chuẩn bị vài tờ 5 - 10 USD để làm luật nhé , ở Thái xe lưu thông đi bên trái , đường rất đẹp , cao tốc thì vô tư 140-180km/h , từ TPHCM đi Thái Lan qua cửa khẩu Koh Kong - Campuchia sang Thailan tới Trat đi Pattaya khoảng 1200km , nếu đi PKL thì ăn sáng ở TPHCM , ăn trưa ở Cam , ăn tối và xem show ở Pattaya cũng kịp trong 1 ngày , hoặc không thích biển thì lên Bangkok - Udon Thani – CK Nong Khai – Vientiane (Lào) - về VN qua cửa khẩu Cầu Treo - thức ăn ở Cam thì tàm tạm , Lào cũng thơm ngon bổ rẻ , còn ở Thái thì khá rẻ và rất ngon , xăng 3 nước này đều đắt hơn giá ở VN , ở Cam và Lào sử dụng tiền USD vô tư , nhưng ở Thái thì không nhé , hãy chuẩn bị tiền Baht sẵn trong túi , hoặc đổi tiền ngay khi vào đất Thái , không có là nguy đấy , ở Thái tình hình an ninh cũng khá phức tạp , đi trên đường chúng ta sẽ gặp khá nhiều chốt chặn của quân đội hoàng gia Thái .

thuonghuong
30-06-2013, 08:58
vào sg cho mình tham gia chặng sg cà mau nhé hườn

Ôi cảm ơn bạn nhiều lắm, bọn mình cũng mang xe chính chủ bạn à :) hì, mấy thông tin đó rất hữu ích :)
Welcome bạn join cùng đoàn, dù chặng nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn người một nhà mà :) Bạn sms cho mình nhé, để khi nào mình tới SG sẽ báo cho bạn r chúng ta cùng đi :X Mong gặp bạn ở SG :)

taptoe
04-07-2013, 14:01
Chào các bác,
10/7 này em có dự định đi xuyên việt bằng xe máy, hành trình từ Hà Nội đến tp.Hồ Chí Minh, sông nước miền tây rồi nhảy tàu Thống Nhất trở ra. Đi khoảng 23 ngày, "đoàn" em mới chỉ có 2 người, đi 1 xe, chi phí dự tính khoảng 12tr/người. Chúng em là sinh viên Du lịch mới ra trường, dự định thỏa niềm đam mê, khám phá vẻ đẹp đất nước, các điểm du lịch thông qua chuyến đi này. Ngặt một nỗi là chúng em chưa đi xa bao giờ, lịch trình là thế này, mong các bác nhiệt tình góp ý:

Day 1: Hà Nội – Nghệ An (305km, Quốc lộ 1A)
7.00 xuất phát đi theo quốc lộ 1a (Thanh Trì, Ngọc Hồi) Đi 160km, 11.00, ăn trưa tại thành phố Thanh Hóa. Nghỉ ngơi. 14.00 xuất phát, đi 145km ăn tối ở Vinh lúc 18.00. Qua đêm.
Day 2: Vinh – Đồng Hới (196km, Quốc lộ 1A)
6.00 xuất phát đến Đồng Hới lúc 11.30, ăn trưa. Chiều tự do tắm biển Nhật Lệ
Day 3: Đồng Hới - Phong Nha Kẻ Bàng – bãi Đá Nhảy – Đồng Hới (170km, Đường HCM)
7.00 Từ Đồng Hới đi 87km, thăm động Phong Nha. Ăn trưa tại Phong Nha – Kẻ Bàng, 14.00 xuất phát đi bãi Đá Nhảy (57km, đường Hồ Chí Minh) đến nơi 15.30, ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn tối. Quay về tp Đồng Hới (25km), nghỉ đêm.
Day 4: Đông Hà – Huế (170km, Quốc lộ 1A)
7.00 xuất phát đi Huế. 11.00 tới nơi, ăn trưa, chiều đi thăm quan Thành phố Huế.
Day 5: Thành phố Huế
Tự do thăm quan Tử Cấm Thành, chùa Thiên Mụ, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định.Thưởng thức các món ăn Huế, cuộc sống và con người Huế.
Day 6: Huế – Lăng Cô – Đà Nẵng (97km, Quốc lộ 1)
6.00 Tạm biệt Huế, đi Đà Nẵng, 10.00 đến biển Lăng Cô, 65km, tắm biển, ăn trưa. 16.00 leo đèo Hải Vân, ngắm mặt trời lặn, đi 30km đến Đà Nẵng, ăn tối, nghỉ ngơi
Day 7: Đà Nẵng – Cù Lao Chàm
7.00 Tham gia chương trình du lịch Cù Lao Chàm, quay về thành phố lúc 16.00, nghỉ ngơi, ngắm Đà Nẵng về đêm
Day 8: Thành phố Đà Nẵng – Hội An (35km, Quốc lộ 1 – Đường Lê Hồng Phong)
Dậy sớm ăn sáng, cà phê, thưởng thức con người và thành phố Đà Nẵng. Ăn trưa, 15.00 rời Đà Nẵng, 16.00 đến Hội An, tắm biển Cửa Đại, thăm quan Thành phố Hội An.
Day 9: Thành phố Hội An
Thăm quan phố cổ, Chùa Cầu Nhật Bản, chùa Ông, hội quán Phúc Kiến, dạo bộ tham quan phố đèn lồng với những chiếc đèn lồng đủ kiểu, vẻ đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài cổ kính, thưởng thức món ăn, tham gia chương trình du lịch làng quê Hội An.
Day 10: Hội An – Quảng Ngãi
8.00 Từ Hội An đi Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn (48km đường TL 610), ăn trưa tại đây. 13.00 đi tp. Quảng Ngãi(134km, QL1) 17.00 đến nơi, ăn tối, qua đêm.
Day 11: Quảng Ngãi – Tuy Hòa (270km, QL1)
Khởi hành sớm đi Quy Nhơn (170km, QL1), ăn trưa tại đây. Chiều đi tp Tuy Hòa (100km, QL1), trên đường đi thăm Đầm Ô Loan, mua đồ hải sản (sò huyết), ghành đá đĩa. Ăn tối, qua đêm tại Tuy Hòa.
Day 12: Tuy Hòa – Nha Trang (125km QL1)
Theo QL1 đi Nha Trang, trên đường đi thăm Vũng Rô, mũi Đại Lãnh,( có thể tốn 1 ngày cho việc đi thăm điểm cực Đông của tổ quốc tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa). Đến Nha Trang qua đêm tại thành phố.
Day 13: Nha Trang
Thăm quan Thành phố Nha Trang
Day 14: Nha Trang – Đà Lạt (180km, QL27B)
Khởi hành sớm, chia tay Nha Trang. Ăn sáng tại tp Cam Ranh. Di chuyển lên Đà Lạt, qua đêm tại đây.
Day 15: Đà Lạt
Thăm quan thành phố, lang thang qua rừng thông, nhà thờ, các dinh thự cổ. Thăm "Valley d’Amour" (Thung lũng Tình Yêu), vườn Dâu Tây, thác Voi – Chùa Linh Ấn. Ngoài ra sẽ thăm quan trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ga Đà Lạt nếu còn nhiều thời gian.
Day 16: Đà Lạt – Phan Rang – Cà Ná (144km, QL27)
Rời Đà Lạt đi Phan Rang (118km, QL27), qua đèo Ngoạn Mục, ăn trưa ở Phan Rang, thưởng thức các món ăn như cơm gà Hải Nam, bánh căn Phan Rang, bánh xèo hải sản. Chiều thăm các vườn nho và thưởng thức rượu nho, đồi cát Nam Cương. Qua đêm ở bãi biển bãi Cà Ná.
Day 17: Cà Ná – Mũi Né – Phan Thiết (121km, QL1)
Cà Ná – Mũi Né (97km, QL1), ăn trưa, thăm Hòn Ghềng, trượt cát ở đồi cát Mũi Né. Chiều đi Phan Thiết, thăm trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú. Qua đêm tại Phan Thiết.
Day 18: Phan Thiết – Vũng Tàu (159km, QL55 – đường ven biển)
Rời Phan Thiết đi Vũng Tàu. Trên đường đi thăm Tháp Chàm Poshasư, biển và bãi đá Cổ Thạch. Ăn trưa trên đường đi. Đến Vũng tàu, nghỉ ngơi, thăm quan thành phố, thăm Bảo tàng vũ khí cổ - một trong những bảo tàng đáng xem nhất ở Việt Nam.
Day 19: Vũng Tàu – Sài Gòn (120km, QL51)
Ăn trưa tại Vũng Tàu, 14.00 khởi hành đi Sài Gòn. Ăn tối tại tp Hồ Chí Minh, ngắm thành phố về đêm.
Day 20: Thành phố Hồ Chí Minh
Tận hưởng 1 ngày trọn vẹn tại đây, với các hoạt động thăm quan Chợ Bến Thành, bảo tàng thành phố, Dinh Thống Nhất, nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi cà phê bệt Phạm Ngũ Lão, tối nghe nhạc phòng trà / xem phim, đi bar ở Sài Gòn. Thưởng thức món ốc.
Day 21: Khu du lịch Suối Tiên
Ăn trưa và đi thăm quan Suối Tiên
Day 22-23: Tham gia tour du lịch sông nước miệt vườn 2 ngày 1 đêm (Cần Thơ – Hậu Giang), thăm nhà cổ Bình Thủy, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Phù Sa.
Day 24: Lên tàu về Hà Nội

Lịch trình như trên cũng là tương đối. Do kiến thức tuyến điểm của chúng em là chưa có, nên các bác có chỗ ăn chơi, thăm quan phù hợp xin có ý kiến ạ!!! Qua đây cũng mong gặp được các bác nào có hứng thú cùng tham gia chương trình với "đoàn" chúng em ạ

fóthườngdânNambộ
06-07-2013, 13:41
Chào các bác,
Day 14: Nha Trang – Đà Lạt (180km, QL27B)
Khởi hành sớm, chia tay Nha Trang. Ăn sáng tại tp Cam Ranh. Di chuyển lên Đà Lạt, qua đêm tại đây.
. . . . .
Day 16: Đà Lạt – Phan Rang – Cà Ná (144km, QL27)
Rời Đà Lạt đi Phan Rang (118km, QL27), qua đèo Ngoạn Mục, ăn trưa ở Phan Rang, thưởng thức các món ăn như cơm gà Hải Nam, bánh căn Phan Rang, bánh xèo hải sản. Chiều thăm các vườn nho và thưởng thức rượu nho, đồi cát Nam Cương. Qua đêm ở bãi biển bãi Cà Ná.


Hi Taptoe! Tôi thấy cung đường của bạn đi về thời gian khá dư giả vì từng ngày đi cung đường khá ngắn # 120-150km như vậy khá dư thời gian để tham quan và nghỉ ngơi...
Riêng cung Nha Trang- Đà lạt và Đà lạt - Phan Rang...
Tôi thấy bạn dự tính từ Nha Trang đi Phan Rang rồi mới lên Đà Lạt? và cũng từ Đà Lạt về Phan Rang...? cung đường này chưa hợp lý : Bạn nên đi từ NHa Trang lên Đà Lạt luôn theo đường Khánh Vĩnh (qua ngã 3 Thành (Nha Trang) chừng 300m có ngã 3 đi Đà Lạt # 128km không cần fải đi đến Phan Rang (cũng có đường lên DL qua đèo Ngoạn Mục) nũa vì đường về từ Đả Lạt - Phan Rang bạn cũng đã đi theo cung đường đèo Ngoạn Mục này rồi....
Thứ 2 nữa tôi không biết bạn có quan tâm vấn đề thời tiết không vì tháng 7 là giữa mùa mưa bạn sẽ dầm mưa suốt đó?
Rất ảnh hường tới sức khỏe.
Chúc bạn hoàn thành chuyền XV nhiều may mắn và vui...

fóthườngdânNambộ
06-07-2013, 13:55
Nếu trong kế hoạch có check in 4 điểm cực của Tổ quốc thì cho mình tham gia với!

Hi Nguyetminhpham! XV theo QL1 thì chỉ có thể qua 2 điểm cực Đông (Đàm Môn, Khánh Hòa) và cực Nam (Xóm Mũi, Cà Mau) thôi bạn vì 2 điểm cực Tây và Bắc nằm ở Đông-Tây Bắc (Điện Biên Phủ và Hà Giang).

fóthườngdânNambộ
07-07-2013, 18:02
Xin chào các bác,

Ngày 7: Đà Nẵng - Quy Nhơn - Cực Đông
Ngày 8: Cực Đông - Nha Trang - Phan Rang
Số người tham gia dự kiến: 4-8 người (nam nữ đều ok, miễn là máu đi)

UPDATE: hiện tại đoàn đã có 4 người đkí tham gia rồi nhé


Hi qdc4690! Tôi nhận thấy với lịch trình và chi fì có vài vấn để góp ý them để bạn điều chỉnh lại :
Như trong ngày 7 bạn dự định xuất phát từ Đà Nẵng - Quy Nhơn - Cực Đông (chinh fục Mũi Đôi) theo tôi thấy chưa hợp lý và chắc chắn là bạn khg thể nào hoàn thành được. Vì cung đường từ Đà Nẵng đến đèo Cỗ Mã (đường vào Đầm Môn) cũng đã # 467km rồi, chỉ việc bạn chạy đến ngã 3 này chưa chắc đã được với tình hình CSGT bắn tốc độ như hiện nay và tốc độ đường trường theo QL1 chỉ 50km/h . Chưa kể từ đèo Cổ Mã vào Đầm Môn 18km và từ ngã 3 Đầm Môn đi đến nhà người hướng dẫn nếu chạy xe vào (điều kiện fải 2 người/xế, người chạy người đẩy fụ, chứ đi độc hành thì khg thể tự lái xe vào được) nhanh nhất cũng #45 fút. rồi fải chờ tới # 15-16h mới xuất fát đi Bải Rạng, tối ngủ Bải Rạng 04h00 đi Mũi Đôi đón bình minh và quay về...nha người hướng dẫn...Nội thời gian dành chinh fục Cực Đông(Mũi Đôi) cũng đã mất gần 2 ngày rồi đó bạn.
Về chi fí bạn dự trù 5M cho 29 ngày vị chi # 250k/ngày/người với 250k bạn chỉ có thể ăn cơm dĩa, uống nước LaVie và xăng nhớt chưa chắc đã đủ, còn ngủ nghỉ thì sao? Có lẽ bạn nên chi tiết hơn về chi fí...ăn ngày 3 bữa 130k, uống nước LaVie 30k/2ngày (10k/chai), Xăng #55km/lít (bạn cứ theo cung đường cụ thể mà tính) , đó là chưa kể café hay giải khát dọc đường nữa...
Bạn nên tính toán đủ để chuyến XV thành công, Chúc vạn và đoàn vui trên đường fượt.

Nguyetminhpham
10-07-2013, 16:19
Đây là lịch trình em dựa theo hành trình của một số bác trong forum.

14/7:
Sáng: Hà Nội - Thanh Hóa: 155km
Nghỉ qua đêm cùng các bà ở Sầm Sơn.
15/7:
Sáng: Thanh Hóa - Vinh: 141 km
Chiều: Vinh - Đồng Hới: 194 km
16/7:
Sáng: Đồng Hới - Huế: 170 km
Chơi ở Huế
17/7:
Sáng: Theo một tàu đánh cá ra khơi, ngắm xóm chài.
Chiều: Huế - Đà Nẵng: 98 km
18/7:
Sáng: Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 180 km
Chiều: Quảng Ngãi - Quy Nhơn: 175 km
19-20/7:
Check in cực Đông
21/7: Sáng:
Quy Nhơn - Nha Trang: 220 km
Chiều: Nha Trang - Đà Lạt: 140 km
22/7:
Tham quan Đà Lạt
Chiều: Đà Lạt - Phan Thiết: 175 km
23/7:
Sáng: Phan Thiết - Vũng Tàu: 160 km
Chiều: Vũng Tàu - Hồ Chí Minh: 120 km
24/7:
Sáng: Hồ Chí Minh - Cần Thơ: 205km
Chiều: Cần Thơ - Bạc Liêu: 107km
25/7:
Sáng: Bạc Liêu - Cà Mau: 130km
Chinh phục cực nam Mũi Cà Mau
26/7:
Sáng: Cà Mau - Bạc Liêu
Chiều: Bạc Liêu - Cần Thơ
27/7:
Sáng: Cần Thơ - Hồ Chí Minh
Chiều: Gửi xe, lên tàu xề Hà Nội
28/7:
Về nhà, kết thúc hành trình.
Sau đó nghỉ ngơi, tìm hiểu chặng cực Tây và cực Bắc. Kết thúc tất cả trc 5/8
Về phần em thì thấy đi nhiều mà tham quan ít quá!
Em chọn cung đường biển vì là lần đầu xuyên Việt, không dám đổ đèo và em tính sẽ xin ngủ nhờ nếu không được thì gửi xe rồi dựng lều ngủ bờ biển.
Ăn uống tự mang đi nhưng vẫn phải thưởng thức được hết các món ăn đặc trưng của từng vùng mình đi qua.
Phuơng tiện: yamaha exciter 2010 côn tay
Chi phí: ??? Em mới có khoảng 6 tr. Liệu có đủ không?
Thêm nữa em là con gái và đi một mình thôi. Mong mọi ng giúp em hoàn thành lịch trình vì cũng sắp đến ngày đi rồi!

romano195
11-07-2013, 14:19
Chi phí 6tr xe máy 1 mình không đủ đâu bạn, tiền xăng đã chiếm 1 khoảng khá khá rùi, chưa tính đến chổ ngủ, có gì giao lưu qua http://www.facebook.com/hai.tuong.5 nhé

Vietnamese
11-07-2013, 16:24
Tớ cũng dự tính đi xuyên Việt đường biển 1 mình nhưng lại là đầu tháng 9 này cơ. Tiếc nhỉ? Nếu lùi lại được thì đi cùng cho vui ^^ Mà tớ nghĩ 6tr ko đủ đâu. Phải tầm 10tr để còn phòng thân.

tuannam
11-07-2013, 17:06
- chào tất cả các bác. em xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bác đã đọc sẽ đọc và giúp đỡ em trong topic này:D
- e dự định từ lâu lắm rồi. sẽ vào sài gòn . nhưng do thiên thời địa lợi chưa nhân hòa nên chưa thể tiến hành. nay thời cơ đã đến nó sẽ là cơ hội, thách thức và có lẽ sẽ là lần duy nhất trong cuộc đời em sẽ đi xe máy từ Hà Nội vào sài gòn.( sau này lên ông nọ bà kia rồi,sẽ ko có thời gian, sẽ phải đi oto , phải đi máy bay =))=))=))=)) sẽ ko có cơ hội trải nghiệm nữa.) nếu lần này ko đi đc bằng xe máy chắc sẽ chẳng có lần nào nữa nên e hạ quyết tâm lắm.
- e dự định hành trình sẽ bắt đầu vào ngày 29/7/2013 2 thanh niên trên 1 exciter 2010 , dự định hành trình sẽ kéo dài nhất là 15 ngày đổ lại.đi bằng xe máy, về bằng xe máy, đi cung biển , về cung núi hoặc ngược lại.
- vì là sinh viên vừa ra trường, sức khỏe có đủ, khả năng ngồi yên xe có thừa(e có 10 năm kinh nghiệm cầm lái xe máy và nhiều những hành trình dài 200-500km Cung tây bắc), tài chính thiếu thốn, kinh nghiệm phượt non kém, cung đường bắc nam không nắm rõ, :(( nên em kính nhờ các cao thủ phượt lên cho e 1 hành trình chi tiết cho chuyến đi này
- e phải chuẩn bị những gì ? 1 ngày nên đi bao nhiêu km để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ hành trình. e nên đi qua những tỉnh nào( e muốn qua hà tĩnh, hội an, huế, nha trang, đà lạt), vào sài gòn e nên đi tham quan những đâu? ăn nghỉ ở đâu trên hành trình.kinh phí dự trù cho 2 người,.v.v.v. và tất cả những gì có thể lường trước,
- kính mong các cao thủ phượt giúp đỡ để em có 1 hành trình nhớ để đời, xin cảm ơn các bác:L

Nguyetminhpham
11-07-2013, 23:48
Bạn tham khảo:


14/7:
Sáng: Hà Nội - Thanh Hóa: 155km
Chơi ở Sầm Sơn.
15/7:
Sáng: Thanh Hóa - Vinh: 141 km
Chiều: Vinh - Đồng Hới: 194 km
16/7:
Sáng: Đồng Hới - Huế: 170 km
Chơi ở Huế
17/7:
Sáng: Theo một tàu đánh cá ra khơi, ngắm xóm chài.
Chiều: Huế - Đà Nẵng: 98 km
18/7:
Sáng: Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 180 km
Chiều: Quảng Ngãi - Quy Nhơn: 175 km
19-20/7:
Check in cực Đông
Chiều: Quy Nhơn - Nha Trang: 220 km
21/7:
Sáng: Nha Trang - Đà Lạt: 140 km
Chiều:
Chơi ở Đà Lạt
22/7:
Sáng: Đà Lạt - Phan Thiết: 175 km
23/7:
Sáng: Phan Thiết - Vũng Tàu: 160 km
Chiều: Vũng Tàu - Hồ Chí Minh: 120 km

SaveLove
12-07-2013, 00:15
Đi nhanh quá bạn à,chẳng thấy chơi gì cả,nếu xuất phát 18/7 thì mình đi cùng ra đến Nha Trang đó

Kut0
12-07-2013, 11:12
Chào bạn, mình cũng dự định đi xuyên Việt nhưng chuyến đi của mình bắt đầu muộn hơn bạn 1 tháng, mình tính đi độc hành. Hay bạn lùi thời gian đi, biết đâu chúng mình lại là xế ôm :))

Nguyetminhpham
12-07-2013, 17:52
Trời mình thấy h ai ai cũng xv hết á bạn còn 1 tháng nữa thì vô đây nè
https://www.phuot.vn/threads/94526-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-10-8-%C4%91%E1%BA%BFn-25-8/page6

vubatuan
12-07-2013, 20:19
con gái mà chịu cjoi7 phết . trên 10 triệu để phòng thân nữa em ơi .

qdc4690
12-07-2013, 22:41
Hi qdc4690! Tôi nhận thấy với lịch trình và chi fì có vài vấn để góp ý them để bạn điều chỉnh lại :
Như trong ngày 7 bạn dự định xuất phát từ Đà Nẵng - Quy Nhơn - Cực Đông (chinh fục Mũi Đôi) theo tôi thấy chưa hợp lý và chắc chắn là bạn khg thể nào hoàn thành được. Vì cung đường từ Đà Nẵng đến đèo Cỗ Mã (đường vào Đầm Môn) cũng đã # 467km rồi, chỉ việc bạn chạy đến ngã 3 này chưa chắc đã được với tình hình CSGT bắn tốc độ như hiện nay và tốc độ đường trường theo QL1 chỉ 50km/h . Chưa kể từ đèo Cổ Mã vào Đầm Môn 18km và từ ngã 3 Đầm Môn đi đến nhà người hướng dẫn nếu chạy xe vào (điều kiện fải 2 người/xế, người chạy người đẩy fụ, chứ đi độc hành thì khg thể tự lái xe vào được) nhanh nhất cũng #45 fút. rồi fải chờ tới # 15-16h mới xuất fát đi Bải Rạng, tối ngủ Bải Rạng 04h00 đi Mũi Đôi đón bình minh và quay về...nha người hướng dẫn...Nội thời gian dành chinh fục Cực Đông(Mũi Đôi) cũng đã mất gần 2 ngày rồi đó bạn.
Về chi fí bạn dự trù 5M cho 29 ngày vị chi # 250k/ngày/người với 250k bạn chỉ có thể ăn cơm dĩa, uống nước LaVie và xăng nhớt chưa chắc đã đủ, còn ngủ nghỉ thì sao? Có lẽ bạn nên chi tiết hơn về chi fí...ăn ngày 3 bữa 130k, uống nước LaVie 30k/2ngày (10k/chai), Xăng #55km/lít (bạn cứ theo cung đường cụ thể mà tính) , đó là chưa kể café hay giải khát dọc đường nữa...
Bạn nên tính toán đủ để chuyến XV thành công, Chúc vạn và đoàn vui trên đường fượt.


Thanks a. bọn e xuất phát rôi. 1 ngày hết khoảng 400-500k a ạ. e đang ở quy nhơn, chắc cũng mất 2 ngày để trek cực đông.

mrlonely909
13-07-2013, 00:00
1 ngày hết 400-500k, vậy 5m sao đủ cho cả hành trình ta...:|

sieunhanchonbeo
15-07-2013, 23:08
18 này em với thằng bạn xách xe từ HN thẳng tiến Cà Mau. Lịch trình sơ sơ có dừng chân nghỉ ngơi chơi bời ở Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Sài Gòn, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau.

Dự tính 2 thằng 1 xe thay nhau lái mỗi chỗ chơi 1 tí, ăn một tí và ngủ 1 tí :)

- Tụi em là sinh viên nên kinh phí hơi bị hạn hẹp. Lo nhất đi đường bắn tốc độ. Các bác đã và đang đi cho em tí kinh nghiệm về đường xá với ợ. Nhất là bắn tốc độ ạ.

- Nữa là em tìm được một số thông tin trên Google về địa điểm ăn uống và thăm quan tại các tỉnh nhưng mông lung quá. Có bác nào ở mấy địa phương em đi qua rảnh rỗi tình nguyện làm hướng dẫn viên giúp em em mời cafe ợ (sv có ly cafe vs anh em thui). (beer) Bác nào ủng hộ em cho 2 thằng em xin bữa cơm rau nữa thì toẹt vời ông mặt trời.

Em lần đầu đi xa mong các bác chiếu cố. :help
Em sinh năm 92, contact: 01666675695
Hoặc các bác cứ ibox mess cho em trên phuot.vn e chủ động liên lạc lại.
Em cảm ơn các (kiss)

Dream089
17-07-2013, 11:38
Đường Hồ Chí Minh nhánh đông và Đường Hồ Chí Minh nhánh tây cũng thú vị lắm đó!

Đi ít người mà đi đường HCM thì cũng hơi sợ sợ :) Mặc dù nó đẹp thật ^^ Heo hút quá.

ngocmatmeo
20-07-2013, 17:54
Mình dự định cưối tháng 7 đầu tháng 8 chạy chuyến hành trình Hà Nội - Sài Gòn, vì mình sẽ chạy vào đó nhưng chưa rõ ngày ra. Hiện tại là 1 người 1 ngựa và cũng đang tìm xem đoàn nào join cùng, mình chạy độc hành nên sẽ share chi phí ăn uống ngủ nghỉ với mọi người ngoài chi phí xăng xe mình tự túc. Hành trình dự tính 5~7 ngày, nếu vượt quá time có thể mình sẽ tách chạy độc hành. Địa điểm thì dừng đâu nghỉ đó, lấy ý kiến các mem nên mình không tính.
Có thể liên lạc số 096 36 38 432, mình sinh năm 83. Rất vui cùng join với mọi người

ngocmatmeo
20-07-2013, 22:17
ko hiểu lắm , ví dụ đi cùng xe anh thì vượt quá time 5-7 ngày thì a chạy về 1 mình luôn à :( mà hn-sg 1 tuần thì chỉ chạy ko tham quan gì luôn hả anh @@
Mình tính 5~7 ngày là đủ hành trình vì từ đây vào trong đó cũng chỉ có từ Quảng Trị vào trong là có di tích và năm ngoái mình chạy 1 ngày là vào tới Quảng Trị rồi. Mình tính cũng chỉ vài địa điểm tới thôi bạn, đơn giản có thể dạo hang động Thiên Đường (không đi Phong Nha) - nghỉ đêm tại Huế đón bình minh Lăng Cô hoặc nghỉ đêm Hội An rồi thăm thánh địa Mỹ Sơn, lên mốc bờ Y - đón bình minh cực đông...tầm 6 ngày là đủ chặng hành trình.
Hiện mình có 1 xế Bắc Giang chạy cùng, nếu bạn join có thể làm ôm của xế đó vì bạn đó sau khi chạy vào Sài Gòn sẽ còn chạy cực Nam, nếu thời gian rảnh có thể đi 6 tỉnh miền Nam như thế cũng mất nửa tháng cho bạn rồi. Mình chưa tính ra ngoài Hà Nội khi nào nhưng chắc sẽ gửi xe ra ngoài này. Giờ mình đang ở Hà Nội, bạn có thể liên lạc với mình. Khoảng 27~28 mình xuất phát 2 xe.

thudat251287
20-07-2013, 23:50
Mình tính 5~7 ngày là đủ hành trình vì từ đây vào trong đó cũng chỉ có từ Quảng Trị vào trong là có di tích và năm ngoái mình chạy 1 ngày là vào tới Quảng Trị rồi. Mình tính cũng chỉ vài địa điểm tới thôi bạn, đơn giản có thể dạo hang động Thiên Đường (không đi Phong Nha) - nghỉ đêm tại Huế đón bình minh Lăng Cô hoặc nghỉ đêm Hội An rồi thăm thánh địa Mỹ Sơn, lên mốc bờ Y - đón bình minh cực đông...tầm 6 ngày là đủ chặng hành trình.
Hiện mình có 1 xế Bắc Giang chạy cùng, nếu bạn join có thể làm ôm của xế đó vì bạn đó sau khi chạy vào Sài Gòn sẽ còn chạy cực Nam, nếu thời gian rảnh có thể đi 6 tỉnh miền Nam như thế cũng mất nửa tháng cho bạn rồi. Mình chưa tính ra ngoài Hà Nội khi nào nhưng chắc sẽ gửi xe ra ngoài này. Giờ mình đang ở Hà Nội, bạn có thể liên lạc với mình. Khoảng 27~28 mình xuất phát 2 xe.
dự tính là bao nhiu tiền 1 người vậy anh , có gì em sẽ liên lạc cách hôm đi 3 4 hôm

ngocmatmeo
21-07-2013, 17:09
dự tính là bao nhiu tiền 1 người vậy anh , có gì em sẽ liên lạc cách hôm đi 3 4 hôm
Khoản này mình chưa thể chắc chắn được hơn nữa tiêu chí mình muốn lựa chọn là tiêu gì ăn đó và share đều theo ngày chứ không tính gộp, mình có thể dự trù kinh phí cho bạn theo chi phí mình đã đi năm ngoái cộng thêm trượt giá 20% cho năm nay
Ăn uống bữa chính 60k x 2 bữa x 7 ngày = 840k
Ăn sáng 30k x 7 ngày = 210k
Ăn uống dọc đường 20k x 7 ngày = 140k
Nghỉ đêm 70k x 7 ngày = 490k
Xăng xe 25k/40km x 2000km /2 xế ôm = 625k (vì nếu chạy đường mòn Hồ Chí Minh xăng sẽ bị đắt hơn vì nơi đây vắng)
Vé vào các khu du lịch, di tích.... 500k cái này sẽ tính tùy nơi điểm tới
Chi phí phát sinh nghỉ ngơi dọc đường 30k x 7 ngày = 210k
Tổng sẽ là 3015k x 120% = 3600k
Đây chỉ là chi phí dự trù chưa tính vé máy bay và dạo miền nam, nếu tiết kiệm thì sẽ không tới giá này còn chi tiêu xõa chắc tạ tốn hơn.

qdc4690
31-07-2013, 11:39
Khi nào sắp đi thì bạn pm cho mình nha, mình vừa đi xuyên việt về, muốn gửi ít quà cho cô chú Hai ở cực Đông.
Sđt của mình: 090 222 4690
Chúc chuyến đi sắp tới của bạn thành công nha

qdc4690
31-07-2013, 11:41
1 ngày hết 400-500k, vậy 5m sao đủ cho cả hành trình ta...:|

E mới đi về rồi ạ, tổng thiệt hại 23 ngày là 8tr (beer)

truevisions
06-08-2013, 11:47
Hic, U70 mừ đi dc zậy là bái phục bác rùi.... em cũng đang máu làm 1 chuyến XV từ HCM-Tây Bắc. Dự định tuyến đg đi QL14, HCM, sau đó về dg QL1.... thời gian khoảng 1 tháng.

tracthienhien
06-08-2013, 11:53
Giai thích rõ hơn cho mình chút nữa được không

Orange_August
13-08-2013, 00:10
Chào cả nhà, mình đang ở Hà Nội, mình đã book vé máy bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng ngày 18/9 (14 âm ) để kịp đón tết trung thu ở Hội An cho thỏa lòng mong ước. Sau khi tham khảo mình dự định mua open bus Ticket chặng Hội An - Nha Trang - Đà Lạt - Mũi Né - Sài Gòn giá trọn là 700K của Hưng Thành. Đến Sài Gòn thì bay về HN. ( t đang chờ săn vé máy bay giá rẻ từ HCM - HN , :P ). Chuyến đầu tiên đi phượt 1 mình nên mình đã chọn chặng dễ và phương tiện an toàn rồi.
Tóm lại lịch trình dự kiến như sau:
- 18/9: Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An:
Ngủ Hội An 1 đêm, trưa hsau lại đi đà nẵng.
- Tối 19/9: Đà Nẵng - Nha Trang: ở Nha Trang hôm 20/9.
- Tối 20/9: Nha Trang - Đà Lạt: ở Đà Lạt hôm 21/9
- Tối 21/9: Đà Lạt - Mũi Né: ở Mũi Né hôm 22/9
- Tối 22/9: Mũi Né - HCM
- Ở lại HCM 2 ngày 23,24/9 rồi bay về HN hôm 25/9.

Vấn đề của mình là:
- Đi như thế đã hợp lý chưa? ( về phương tiện, lịch trình có quá là " cưỡi ngựa xem hoa" không ạ ?) và với 1 ngày ở mỗi nơi thì đi đc những đâu ạ?
- Mình muốn đc join các nhóm phượt xe máy ( xe đạp ) một (vài) trong những chặng trên nhưng lội dòng mấy topic vẫn chưa tìm được bạn ( nhóm ) nào có hành trình vào những ngày này cả ( mình có thể dời lịch về từ HCM vào hôm 29/9)
- Mình xin nhờ cậy cả nhà share mình chỗ ăn, ngủ, nghỉ ngon bổ rẻ và bản đồ ở những nơi trên hành trình với ạ, vì kinh phí mình có hạn lắm ạ.

Thank cả nhà. email mình là: [email protected], mong nhận được sự giúp đỡ ạ :).

tuanvudao
20-08-2013, 07:28
chào cả nhà,lời đầu tiên cho em chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ;)
sau đây em xin trình bày hoàn cảnh của em,mong các bác chỉ giáo ạ:
tình hình là vào tầm tháng 5 sang năm lớp e ( thật ra chỉ có 5 trai và 3 gái) dự định làm 1 chuyến phượt xuyên việt check cực đông,ngã 3 việt-cam-lào và cực nam,bọn em tính đi tầm 5 xế,đi trong 18 ngày. các bác cho em hỏi tầm thời gian như thế có đủ để check các địa điểm trong ấy không và đường xá từ đà nẵng đi ngã 3 biên giới như nào với vì em mù tịt đường trong tây nguyên.mà đi tầm ấy thì trong ấy có phải lưu ý gì về thời tiết hay đường xá có đoạn nào nguy hiểm ko ạ
ah chi phí bọn em đưa ra là tầm 8t gồm :18 ngày = 36 bữa.30k+nhà nghỉ 18.50k+xăng 2000k+chi phí lặt vặt 1000k +phụ phí (tiền đi vào các cực,ngã 3 hay các khu du lịch,yêu cầu rẻ hết mức vì toàn sv :( ) 4000k =8000k. như này đủ ko ạ :shrug::shrug::shrug:

Luckyluck
08-09-2013, 17:00
Chào cả nhà, dự là trong tháng 9 này mình tính 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy đi dọc quốc lộ 1A đường biển để tiện tham quan, lúc về đi bằng tàu. Lịch trình thì đã tham khảo mong các bác nhiệt tình góp ý:

Day 1: Hà Nội – Nghệ An (305km, Quốc lộ 1A)
7.00 xuất phát đi theo quốc lộ 1a (Thanh Trì, Ngọc Hồi) Đi 160km, 11.00, ăn trưa tại thành phố Thanh Hóa. Nghỉ ngơi. 14.00 xuất phát, đi 145km ăn tối ở Vinh lúc 18.00. Tắm biển cửa lò, qua đêm tại đây.
Day 2: Vinh – Đồng Hới (196km, Quốc lộ 1A)
6.00 xuất phát đến Đồng Hới lúc 11.30, ăn trưa. Chiều tự do tắm biển Nhật Lệ
Day 3: Đồng Hới - Phong Nha Kẻ Bàng – bãi Đá Nhảy – Đồng Hới (170km, Đường HCM)
7.00 Từ Đồng Hới đi 87km, thăm động Phong Nha. Ăn trưa tại Phong Nha – Kẻ Bàng, 14.00 xuất phát đi bãi Đá Nhảy (57km, đường Hồ Chí Minh) đến nơi 15.30, ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn tối. Quay về tp Đồng Hới (25km), nghỉ đêm.
Day 4: Đông Hà – Huế (170km, Quốc lộ 1A)
7.00 xuất phát đi Huế. 11.00 tới nơi, ăn trưa, chiều đi thăm quan Thành phố Huế.
Day 5: Thành phố Huế
Tự do thăm quan Tử Cấm Thành, chùa Thiên Mụ, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định.Thưởng thức các món ăn Huế, cuộc sống và con người Huế.
Day 6: Huế – Lăng Cô – Đà Nẵng (97km, Quốc lộ 1)
6.00 Tạm biệt Huế, đi Đà Nẵng, 10.00 đến biển Lăng Cô, 65km, tắm biển, ăn trưa. 16.00 leo đèo Hải Vân, ngắm mặt trời lặn, đi 30km đến Đà Nẵng, ăn tối, thăm thú thành phố, tối nghỉ tại đây.
Day 7: Đà Nẵng – Cù Lao Chàm
7.00 Tham gia chương trình du lịch Cù Lao Chàm, quay về thành phố lúc 16.00, nghỉ ngơi, ngắm Đà Nẵng về đêm
Day 8: Thành phố Đà Nẵng – Hội An (35km, Quốc lộ 1 – Đường Lê Hồng Phong)
Dậy sớm ăn sáng, cà phê, thưởng thức con người và thành phố Đà Nẵng. Ăn trưa, 15.00 rời Đà Nẵng, 16.00 đến Hội An, tắm biển Cửa Đại, thăm quan Thành phố Hội An.
Day 9: Thành phố Hội An
Thăm quan phố cổ, Chùa Cầu Nhật Bản, chùa Ông, hội quán Phúc Kiến, dạo bộ tham quan phố đèn lồng với những chiếc đèn lồng đủ kiểu, vẻ đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài cổ kính, thưởng thức món ăn, tham gia chương trình du lịch làng quê Hội An.
Day 10: Hội An – Quảng Ngãi
8.00 Từ Hội An đi Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn (48km đường TL 610), ăn trưa tại đây. 13.00 đi tp. Quảng Ngãi(134km, QL1) 17.00 đến nơi, ăn tối, qua đêm.
Day 11: Quảng Ngãi – Tuy Hòa (270km, QL1)
Khởi hành sớm đi Quy Nhơn (170km, QL1), ăn trưa tại đây. Chiều đi tp Tuy Hòa (100km, QL1), trên đường đi thăm Đầm Ô Loan, mua đồ hải sản (sò huyết), ghành đá đĩa. Ăn tối, qua đêm tại Tuy Hòa.
Day 12: Tuy Hòa – Nha Trang (125km QL1)
Theo QL1 đi Nha Trang, trên đường đi thăm Vũng Rô, mũi Đại Lãnh,( có thể tốn 1 ngày cho việc đi thăm điểm cực Đông của tổ quốc tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa). Đến Nha Trang qua đêm tại thành phố.
Day 13: Nha Trang
Thăm quan Thành phố Nha Trang
Day 14: Nha Trang – Đà Lạt (180km, QL27B)
Khởi hành sớm, chia tay Nha Trang. Ăn sáng tại tp Cam Ranh. Di chuyển lên Đà Lạt, qua đêm tại đây.
Day 15: Đà Lạt
Thăm quan thành phố, lang thang qua rừng thông, nhà thờ, các dinh thự cổ. Thăm "Valley d’Amour" (Thung lũng Tình Yêu), vườn Dâu Tây, thác Voi – Chùa Linh Ấn. Ngoài ra sẽ thăm quan trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ga Đà Lạt nếu còn nhiều thời gian.
Ngày 16: tối lên tàu trở ra Hà Nội đêm ngày 17 có mặt ở ga Hà Nội.
Do mới đi lần đầu nên địa điểm ăn nghỉ mong cả nhà tư vấn giùm, tinh thần là ko ngại khó ngại khổ vì mục tiêu khám phá đất nước nên sẽ chiến đấu hết mình.
Anh em nào cùng sở thích thì đi cùng nhé.

vanthuong912
09-09-2013, 16:39
Bác ở Hà nội thì tiếc quá,em ở Sài gòn.Mà đi 10-13 ngày hình như hơi ít bac nhỉ,hồi tháng 9 em đi Huế,từ Sài gòn đi Huế mất 10 ngày (khi về em đi xe lửa ) Nên nếu có thời gian em nghĩ bác nên đi chừng 20 ngày,thì sẽ thoải mái hơn,ko lo bị mất sức vì chạy xe quá nhiều :D
Đi tháng 9 có sợ mưa không bạn. Hà Nội còn đang mưa liên tục minhd sợ nó sẽ làm mình mất nhiều thời gian.

tamcrazy
22-09-2013, 15:28
Sau khi đọc lại tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của cố nhà văn Tô Hoài, thế là em bạo dạng xách xe đổ xăng và đi.
Định làm một lèo thế này, rất mong các ông, bà, chú, cô, dì, cậu, mợ, anh, chị, em nhà phượt (cho phép em được gọi tắt là phượt tử) cho em xin một ít thông tin về tình hình đường xá hiện tại ạ.
Vì thời tiến vừa qua có diễn biến phức tạp, khắp cả từ Tây bắc về đến tận Tây Nguyên và Quảng Ngãi, thế nên em mạo mụi làm cái topic rất mong nhận được thông tin kịp thời từ diễn đàn về tình trạng đường xá nếu các phượt tử
Đặc biệt em xin hỏi về anh nhánh sau ạ :
1. Là đoạn Đường em định đi là 4 đèo và 2 cực như sơ đồ trên.
2. Đoạn Trường Sơn tây từ đoạn Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa (Suối cá thần) đến Khe Sanh (Quảng Trị) men tiếp theo Trường Sơn tây đến A Lưới về Huế.
Vì đợt rồi, xem tin đài thì báo đoạn A Lưới về Huế có đoạn sạt lở, hay tin từ báo mạng thì đường 49 sạt lở đến đâu thì sẽ cố gắng khắc phục đến đó, chưa biết là nếu có bác nào đã đi qua cho em xin ít thông tin ạ. Em đọc quá nhiều về địa điểm tham quan ở từng điểm thì giờ thì tạm gọi là rối loạn tiền đình và tẩu hỏa nhập ma. Thế nên em chỉ còn cách là đi đến đâu tìm thông tin du lịch địa phương đến đó.
Em ngại nhất là đoạn Trường Sơn Tây từ Thanh Hóa về Khe Sanh vì đoạn này em chưa đi và rất ít thông tin được cập nhật tình hình.
Vì thời gian đi là có thể đến 45 ngày, 1 xe và 2 người nên trên tinh thần như sau:
1. Chạy xe mệt là nghỉ, đồ ăn dự phòng cho 1 buổi (Tối). Nếu không đến kịp các tx, tt, tp mà ở giữa đường thì xin ngủ nhờ, nếu đến tx, tt, tp ngủ nghỉ ăn uống không quá khó.
2. Đi đến thì tìm kiếm điểm tham quan, ăn uống đặc sản.
Và sau đây là lộ trình ta đi, bắt đầu từ ngày 3/10, hoặc ngày 4/10 từ Hà Nội. Vì không có cố chạy quá sức để khép từng đoạn nên khó phân theo ngày nên chỉ phân theo đoạn. Tổng hành trình có kể thêm 15km bò lạc và tham quan xung quanh.

Đoạn 1 : Hà nội ----> Hòa Bình dài 80 km ----> dài tổng hành trình 95 km / ngày
Đoạn 2 : Hòa Bình ----> Sơn La dài 235 km ----> dài tổng hành trình 250 km / ngày
Đoạn 3 : Sơn La ----> Tuần Giáo dài 85 km ----> TP.Điện Biên dài 76 tổng hành trình 176 km / ngày
Đoạn 4 : TP.Điện Biên ----> A pa chải (Mnhé) dài 262 km ----> dài tổng hành trình 277 km / ngày
Đoạn 5 : A pa chải (Mnhé) ----> Cực Tây dài Trekking rừng km ----> dài tổng hành trình km / ngày
Đoạn 6 : A pa chải (Mnhé) ----> Mường Lay dài 194 km ----> dài tổng hành trình 209 km / ngày
Đoạn 7 : Mường lay ----> Sapa dài 176 km ----> dài tổng hành trình 191 km / ngày
Đoạn 8 : Sapa ----> Sapa dài Tham quan km ----> dài tổng hành trình km / ngày
Đoạn 9 : Sapa ----> Mù Cang Chải dài 138 km ----> Nghĩa lộ dài 96 tổng hành trình 249 km / ngày
Đoạn 10 : Nghĩa lộ ----> Thác bà dài 111 km ----> tx Hà Giang dài 161 tổng hành trình 287 km / ngày
Đoạn 11 : tx Hà Giang ----> Lũng Cú dài 159 km ----> Tx Mèo Vạc dài 50 tổng hành trình 224 km / ngày
Đoạn 12 : Tx Mèo Vạc ----> Hồ Ba Bể dài 260 km ----> dài tổng hành trình 275 km / ngày
Đoạn 13 : Hồ Ba Bể ----> TP. Cao Bằng dài 160 km ----> Thác Bản Giốc dài 90 tổng hành trình 265 km / ngày
Đoạn 14 : Thác Bản Giốc ----> Hữa Nghị Quan dài 200 km ----> Lạng Sơn dài 30 tổng hành trình 245 km / ngày
Đoạn 15 : Lạng Sơn ----> Móng Cái dài 190 km ----> Vân Đồn (TP. Cẩm Phả) dài 160 tổng hành trình 365 km / ngày
Đoạn 16 : Vân Đồn (TP. Cẩm Phả) ----> Cô Tô dài km ----> Vân Đồn (TP. Cẩm Phả) dài tổng hành trình 15 km / ngày
Đoạn 17 : Vân Đồn ----> Yên Tử (Uông Bí) dài 93 km ----> Đồ Sơn dài 53 tổng hành trình 161 km / ngày
Đoạn 18 : Đồ Sơn ----> Đền Trần (T.Bình) dài 87 km ----> TP.Thái Bình dài 36 tổng hành trình 138 km / ngày
Đoạn 19 : TP.Thái Bình ----> Nam Định dài 21 km ----> Ninh Bình dài 30 tổng hành trình 66 km / ngày
Đoạn 20 : Tràng An ----> dài km ----> Ninh Bình dài 25 tổng hành trình 40 km / ngày
Đoạn 21 : Tràng An ----> Gia Viễn(S. Cá Thần) dài 38 km ----> Tt. Cẩm Thủy (T. Hóa) dài 84 tổng hành trình 137 km / ngày
Đoạn 22 : Tt. Cẩm Thủy (T. Hóa) ----> Văn Nho dài 165 km ----> Tx. Thái Hòa( N.An) dài 147 tổng hành trình 327 km / ngày
Đoạn 23 : Tx. Thái Hòa( N.An) ----> Xóm Trưa dài 15 km ----> Phong nha(N.Bình) dài 156 tổng hành trình 186 km / ngày
Đoạn 24 : Phong nha(N.Bình) ----> Bố trạch dài 15 km ----> Khe Sanh (Q.Trị) dài 212 tổng hành trình 242 km / ngày
Đoạn 25 : Khe Sanh (Q.Trị) ----> Tp. Huế (Trường Sơn Tây) dài 180 km ----> Huế dài tổng hành trình 195 km / ngày
Đoạn 26 : Huế ----> Đ. Hải Vân (Đ. Nẵng) dài 24 km ----> Đ. Hải Vân (Đ. Nẵng) dài 80 tổng hành trình 119 km / ngày
Đoạn 27 : Đ. Hải Vân (Đ. Nẵng) ----> Đà Nẵng dài 30 km ----> Đỉnh Rada dài 40 tổng hành trình 85 km / ngày
Đoạn 28 : Đỉnh Rada ----> CLchàm + Hội An dài 130 km ----> Đà nẵng dài 60 tổng hành trình 205 km / ngày
Đoạn 29 : Đà nẵng ----> Khâm Đức dài 85 km ----> Bờ Y dài 130 tổng hành trình 230 km / ngày
Đoạn 30 : Bờ Y ----> Kon Tum dài 220 km ----> Pleiku dài 47 tổng hành trình 282 km / ngày
Đoạn 31 : Pleiku ----> BMT dài 120 km ----> TX. Gia Nghĩa dài 120 tổng hành trình 255 km / ngày
Đoạn 32 : TX. Gia Nghĩa ----> KDL Thác mơ dài 0 km ----> SG dài 160 tổng hành trình 175 km / ngày

Kèm theo dưới đây là bản đồ google.

Bản đồ tuyến :
1. Đoạn Hà Nội – Cực Tây qua đèo Pha Đin
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5b91a5fcca3d1fa 8&msa=0
2. Cực Tây – Mường Nhé – Mường Lay - Sapa qua đèo Ô Quy Hồ.
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5b99b272a988167 c&msa=0
3. Sapa – Nghĩa Lộ - Trạm Tấu qua đèo Khau Phạ
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5c2011158edfe36 0&msa=0&ll=22.128899,104.059753&spn=1.89795,3.641968
4. Nghĩa Lộ - Yên Bái – Hà Giang – Mèo Vạc
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5ba19f240d0a819 8&msa=0
5. Mèo Vạc – Ba Bể - Cao Bằng – Bản Giốc.
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5c2577719499e6a f&msa=0
6. Bản Giốc – Lạng Sơn – Móng Cái – Thái Bình – Nam Định
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e60777f0c9865429 8&msa=0
7. Hà Nội – Ninh Bình – Khe Sanh – A Lưới – Huế - Đà Nẵng.
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5f17d74779b3357 b&msa=0
8. Đà Nẵng – Kom Tum – Bờ Y – Kom Tum - Pleiku – Buôn Mê Thuột – Gia Nghĩa – Đồng Xoài – Sài Gòn.
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004e5c9a90977a0378c 9&msa=0&ll=13.475106,107.479248&spn=7.96413,14.567871

Chi phí cho chuyến đi em dự trù cho 2 người như sau :

Xăng : Ngày trung bình chạy 200km/2 người / 45km/lít * 22500 đồng / lít = 50.000 đồng /người/

Nhớt : 2000km/thay lần. Tổng hành trình hơn 6000 km thay 4 lần , 200.000 đồng / người.

Ăn : 35000 đồng / bữa / 3 bữa ngày / người = 105.000 đồng.

Ngủ : 100.000 đồng / ngày / người.

Vậy là trung bình là 50 + 105 + 100 = 255.000 đồng người / ngày.

Nếu chạy bình bình như thế thì 40 ngày và 2 lần thay nhớt thì khoảng 10.400.000 đồng / người. Chi phí tham quan 3.000.000đ/người.

Ngót nghét 13.400.000 đồng.

Dự phòng 15.000.000 đồng/người. (chưa tính chi phí cơ hội nghỉ làm hu hu).
Nếu ăn nhờ ở đậu được thì còn giảm nữa.
Em dự định là đi 2 người từ Hà Nội chinh chiến 2 cực 4 đèo sau đó có thể là đến Lạng Sơn là còn một mình một ngựa.
Anh chị em nào đã từng biết 7nổ (tính hay nổ), hoặc bạn bè của bạn bè 7nổ có thể liên hệ 7nổ để cùng chiến từ Hà Nội về Sài Gòn. Có thể linh động bắt đầu từ Hà Nội khoảng từ 20-25/10 tà tà về Sài Gòn khoảng từ 3/11 - 10/11, thay vì đi theo cung trên từ Hà Nội đi Suối cá thần rồi đi tiếp Khe Sanh ...
Rất mong nhận được thông tin từ các phượt tử.
Xin chân thành cảm ơn đã đọc qua.
Chúc các phượt tử luôn khỏe để luôn khám phá các cung đường.

Vietnamese
24-09-2013, 12:35
Theo ý kiến cá nhân của tớ thì cung cực Tây tớ chỉ góp ý thế này :

Ngày 1 : HN - Tuần Giáo . Đường đẹp nên đi thoải mái. Đợt trước tớ vừa đi vừa nghỉ nhiều chụp choẹt thì 5h chiều tới Tuần Giáo rồi. Từ Tuần Giáo tới TP.Điện Biên ~ 60km nữa.

Ngày 2 : Tuần Giáo - Tp.Điện Biên - Mường Nhé.

Ngày 3 : Mường Nhé - Apachai. Trekking cực Tây , 5h chiều bât đầu từ ĐBP về ngủ lại Mường Nhé tiện ngày hôm sau về lại tp.

Ăn uống thì có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Ko cố định đc đâu. Còn ngủ thì ~150k-200k là ok. Tớ ko giỏi lên kế hoạch chi tiết , nhưng bạn hỏi gì tớ biết tớ sẽ trả lời. Vì tớ chỉ trừ cung Tây Nguyên lả chưa đi , các cung còn lại đã đi :)

earth2012
24-09-2013, 16:09
Mình cần hỏi thêm thông tin cho lịch trình này ( phương tiện là xe máy ). Mọi người ai có contact cho một trong những địa điểm trên thì cho mình xin nhé.

Ngày 1: 500km
06h15 - 12h30 : Hà Nội – Cửa Lò (295km)
14h30 - 18h30 : Vinh – Hà Tĩnh – Phong Nha Kẻ Bàng (200km)
17h00 - 19h00 : kiếm chỗ ngủ, tìm hiểu bản địa
Ngày 2:
Sáng : Phong Nha Kẻ Bàng
12h00 : 16h00 : Phong nha kẻ bang – Huế (200km)
16h00 - 19h00 : Huế và liên hệ làng chài
Ngày 3:
Sáng : Làng chài
13h30 - 15h30 : Huế - Đà Nẵng (112km)
15h30 - 19h00 : Đà Nẵng
Ngày 4:
06h00 - 12h00 : Đà Nẵng – KonTum (đường hồ chí minh 320km)
13h30 - 14h30 : KonTum – Pleiku (50km)
17h30 - 22h00 : Pleiku – tx Buôn Hồ (180km)
Ngày 5
05h30 dậy ăn sáng, chụp ảnh tây nguyên …
08h00 - 11h30 : tx Buôn Hồ - Nha Trang (160km)
Ngày 6:
07h00 - 11h00 : Nha Trang – Đà Lạt (100km)
Ngày 7:
07h00 - 14h00 : Đà Lạt – Sài Gòn (320km)

*Xóa link FB để có thể kiểm soát thông tin. Chitto*

cuduc
24-09-2013, 17:45
Bạn phượt bằng oto ha?nếu đi bằng xe đạp hãy tham gia với tôi để có bạn đồng hành

linhnam
24-09-2013, 17:49
Mình vừa thấy bài của bạn! Bạn trên đã hỏi : Bạn Phượt bằng gì? Ô tô hay xe máy?
Cá nhân mình định dùng " Cửa ngựa xem hoa " nhưng với lịch trình bạn đưa ra đúng là gần như Cỡi Máy Bay ấy chứ!
Lịch trình vậy phượt chi bạn? Xin lỗi nhưng dùng Google Earth cũng được! Phải đi chậm lại ít nhất phân nữa lịch thì bạn mới "Phượt " chứ?

Mình choáng thật đó!

earth2012
25-09-2013, 12:35
phượt = xe máy bạn ơi, sr vì đã ko nói rõ nhé, có ai có contact thì giúp mình với

samy2011
25-09-2013, 13:11
Thời gian hạn hẹp quá, không đi được nhiều đâu ban. Lịch trình như vậy chỉ lướt qua mấy địa điểm thui ah chứ đâu khám phá j được nhiều.

cuduc
25-09-2013, 13:43
Tôi ấp ủ chuyến xv này lâu lắm rồi nhưng bạn bè đứa nào cũng có gia đình,rủ tụi nó chắc ko có thời gian...huhu.nếu bạn nào có mong ước có chuyến đi để đời hay alo cho tôi với.Tuấn 0908175319.thời gian từ đây tới tết 2014,lộ trình và hành trang tôi đã chuẫn bị tương đối ổn,chỉ còn chờ ngày lên đường thôi,nếu được thì chỉ cần 5 thành viên là xuất phát được rồi.ngày giờ tùy thuộc vào các thành viên còn lại.

tamcrazy
25-09-2013, 13:46
Sẽ cố gắng hết sức việc xin ngủ nhờ cho đến khi cho ngủ nhờ thì thôi ạ.
Chứ đi cái kiểu ni mà cứ đụng cái là ngủ nhà nghỉ thì chắc thúi hẻo quá.

tamcrazy
25-09-2013, 13:49
Theo ý kiến cá nhân của tớ thì cung cực Tây tớ chỉ góp ý thế này :

Ngày 1 : HN - Tuần Giáo . Đường đẹp nên đi thoải mái. Đợt trước tớ vừa đi vừa nghỉ nhiều chụp choẹt thì 5h chiều tới Tuần Giáo rồi. Từ Tuần Giáo tới TP.Điện Biên ~ 60km nữa.

Ngày 2 : Tuần Giáo - Tp.Điện Biên - Mường Nhé.

Ngày 3 : Mường Nhé - Apachai. Trekking cực Tây , 5h chiều bât đầu từ ĐBP về ngủ lại Mường Nhé tiện ngày hôm sau về lại tp.

Ăn uống thì có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Ko cố định đc đâu. Còn ngủ thì ~150k-200k là ok. Tớ ko giỏi lên kế hoạch chi tiết , nhưng bạn hỏi gì tớ biết tớ sẽ trả lời. Vì tớ chỉ trừ cung Tây Nguyên lả chưa đi , các cung còn lại đã đi :)

Em xin bác nếu có vừa đi cung nào từ Tây Bắc sang Đông Bắc thì cho em xin cái thông tin về đường xá ạ.
Với lại đoạn Trường Sơn Tây với đoạn ql49 về Huế hơi căng.
Đoạn từ Mường Lay - Lai Châu theo bác em nên đi qua Sìn Hồ hay đi Quốc lộ 12 ạ. :D
Cám ơn bác nhiều.

zinzin
25-09-2013, 15:36
đi 500km/ngày này thì chắc chỉ được 1 hôm là mệt, chắc chẳng còn sức mà ngắm cảnh.

KoPan
26-09-2013, 23:51
Lịch ngày đầu hơi dày thui vì khu vực phía Bắc CA bắn tốc độ khá rát, 500km/ngày là bt, mình còn chạy 800km/ngày dc
Đi nổi hay ko do sức của bạn thui, mình đang đi đến ngày thứ 13 rùi, mặc dù có hơi mệt vì mỗi ngày chạy TB 400km nhưng cứ đền nơi dc đi ăn uống toàn đặc sản địa phương là hết cả mệt :D

pvmhien
27-09-2013, 09:39
Mình vừa thấy bài của bạn! Bạn trên đã hỏi : Bạn Phượt bằng gì? Ô tô hay xe máy?
Cá nhân mình định dùng " Cửa ngựa xem hoa " nhưng với lịch trình bạn đưa ra đúng là gần như Cỡi Máy Bay ấy chứ!
Lịch trình vậy phượt chi bạn? Xin lỗi nhưng dùng Google Earth cũng được! Phải đi chậm lại ít nhất phân nữa lịch thì bạn mới "Phượt " chứ?

Mình choáng thật đó!

- Có sao đâu, hoàn cảnh điều kiện mỗi người khác nhau, đi sao là họ sắp xếp được như vậy là mừng rồi, góp ý thì nên, chứ ngta có cần bạn nói kiểu: "Lịch trình vậy phượt chi bạn", họ cần ng có nhã ý thiện chí giúp đỡ chớ đâu phải như này. Roadtrip có nhiều kiểu, như bạn nói cần destination thì chỉ 1 phần trong đó, còn bạn này Enjoy the Ride thì có gì chưa đúng đâu, thôi bạn góp ý giúp bạn ấy cho trọn vẹn ha.

P/S: bạn chủ cần thêm vài chỗ đc rồi, vì bạn đi ngắn ngày nên như thế này cũng đã cao rồi.

- Ngày 1 mình nghĩ bạn rẽ ra Xuân Mai rồi bắt vào đầu đường HCM phía Bắc để thẳng xuống Cúc Phương, tt. Ngọc lặc Thanh Hóa, tt. Tân Kỳ Nghệ An, tt. Phố Châu Hà Tĩnh, rồi tới Phong Nha (tổng từ HN đến PNha là 580 km, bạn chia thời gian cho hợp lý mà chạy ha)...Chớ đi theo 1A qua NB, T. Hóa hay Vinh thì đang làm đường xấu lắm, chưa kể xe đông.Đường HCM đi đã hơn, đường vắng cảnh đẹp, chạy thoải mái, không ức chế các kiểu tốc độ, xe cộ...

Ảnh thì demo vài tấm mượn của KakaVOZ viết ở #21: https://www.phuot.vn/threads/113410-2-người-1-ngựa-và-1-vòng-Việt-Nam-trong-30-ngày/page3

- Ngày 2 ghé Nghĩa trang Trường Sơn thăm cho biết di tích ha, hay lắm (nằm trên đường từ Phong Nha đi Huế, gần cuối HCM đông, cách tx. Cam Lộ tầm 25 km - có bảng hướng dẫn cứ yên tâm)

- Đến Đà Nẵng thì bạn nên ghé Hội An (cách ĐN 30 km thôi).

- Ngày 4: ĐN - KonTum đường đẹp quá xá, qua đèo Lò xo mwois đến KonTum, không có gì chơi. Ơ mà ngày này chạy đêm à?? Nói trước đoạn DN Kon Tum đường vòng vèo đèo dốc cua bo các kiểu... chạy chóng mặt lắm à nghen, không dễ quất 320km trong buổi sáng đâu à. Nhưng đường vắng chắc cũng ổn, đi cẩn thận tí là được, không khuyến khích chạy ào ào.

+ Kontum đi Pleiku đường hư không nhiều do thi công gần xong rồi, Pleiku đi Buôn hồ thì hơi í ẹ chút nhưng đi được, đại khái vậy.

Ngày 5: Buôn Hồ Nha Trang thì cung ổn chạy ngon.

Ngày 6: Nha Trang - Dalat 120 km: ổn luôn đường đẹp.

Ngày 7: Dalat - Saigon 280 km đường toàn kiểu kẹo đậu phộng với bánh đa đi rần rần mệt người. Tới Đồng Nai bắn tốc độ liên tục các thị trấn, bác đi cẩn thận chớ gần về đích để bị giam thì mệt à. Không cho đóng phạt gì cả đâu (mà hên thì được đi vào kho bạc đóng xong giải quyết ngay, không thì giam các kiểu abc...) nói chung cẩn thận.

- Mà bác đi xe gì thế? motor hay sao mà chạy khiếp vậy.

- Chúc bác chủ lên đường bình an.

Chitto
27-09-2013, 12:17
Lịch ngày đầu hơi dày thui vì khu vực phía Bắc CA bắn tốc độ khá rát, 500km/ngày là bt, mình còn chạy 800km/ngày dc


Chạy 800km/ngày chắc chắn là phạm luật giao thông Việt Nam. Diễn đàn cấm các bài cổ vũ vi phạm luật.

Tốc độ xe máy tối đa cho phép là 70km/h trên Quốc lộ 1A. Với tốc độ đó (trên công tơ mét và đo tốc độ bằng máy) thì trung bình thực sự chỉ là 45km/h trên chặng đường dài với điều kiện đường và giao thông hiện nay. Do đó nếu không phạm luật thì với 500km/ngày phải đi mất hơn 12 giờ.

Thực chất các lịch trình chạy 500km/ngày thì người lái đều phạm luật giao thông. Đó là điều diễn đàn không khuyến khích với từng cá nhân thành viên, còn nếu người nào cổ vũ, chỉ dẫn, rủ rê người khác như vậy thì diễn đàn sẽ xử lý như hành vi vi phạm pháp luật.

Với chủ topic này lập topic để hỏi điểm dừng nên tôi tạm để topic hiển thị. Nếu có bất kỳ ý tưởng rủ rê thành viên khác, hỏi han lách luật, trốn tránh công an... thì topic sẽ bị xóa ngay.

Các thành viên khác cũng lưu ý: Đây là diễn đàn du lịch và chúng ta tôn trọng luật pháp, đây không phải diễn đàn tốc độ hoặc đua đường dài, không phải diễn đàn chạy xe máy.

earth2012
27-09-2013, 18:38
Chạy 800km/ngày chắc chắn là phạm luật giao thông Việt Nam. Diễn đàn cấm các bài cổ vũ vi phạm luật.

Tốc độ xe máy tối đa cho phép là 70km/h trên Quốc lộ 1A. Với tốc độ đó (trên công tơ mét và đo tốc độ bằng máy) thì trung bình thực sự chỉ là 45km/h trên chặng đường dài với điều kiện đường và giao thông hiện nay. Do đó nếu không phạm luật thì với 500km/ngày phải đi mất hơn 12 giờ.

Thực chất các lịch trình chạy 500km/ngày thì người lái đều phạm luật giao thông. Đó là điều diễn đàn không khuyến khích với từng cá nhân thành viên, còn nếu người nào cổ vũ, chỉ dẫn, rủ rê người khác như vậy thì diễn đàn sẽ xử lý như hành vi vi phạm pháp luật.

Với chủ topic này lập topic để hỏi điểm dừng nên tôi tạm để topic hiển thị. Nếu có bất kỳ ý tưởng rủ rê thành viên khác, hỏi han lách luật, trốn tránh công an... thì topic sẽ bị xóa ngay.

Các thành viên khác cũng lưu ý: Đây là diễn đàn du lịch và chúng ta tôn trọng luật pháp, đây không phải diễn đàn tốc độ hoặc đua đường dài, không phải diễn đàn chạy xe máy.

Ko hẳn cứ chạy 500km 1 ngày là vi phạm luật giao thông đâu bro ạ, đừng căng thẳng quá haha

earth2012
27-09-2013, 18:40
quên mất, mình đang cần contact của những điểm nghỉ, vì là người ko có tiền nên tiết kiệm được tí nào hay tí đấy haha, hơn nữa là mình sẽ định cư tại SG luôn nên cần tiết kiệm tiền để còn sinh tồn >>> bro nào có bạn bè ở 1 trong những điểm nghỉ trong lịch trình thì liên hệ giúp mình nhé, cảm ơn nhiều nhiều

KoPan
27-09-2013, 22:08
Tốc độ cho xe máy ở tỉnh nào cho phép tối đa trên QL1A là 70km/h thế bác Chitto ?
Làm căng thiệt T___T, thôi thì nghe theo 5 lời bác Hồ dạy nào

earth2012
28-09-2013, 01:48
tôi chưa hiểu tại sao lại phải xóa link fb để kiểm soát thông tin

tahuuson
29-09-2013, 02:18
đi = xe máy mà đi gần 2000 km thì tan tác cái xe còn gì. CHi phí thế nào đấy bạn?

KoPan
29-09-2013, 17:31
Mình vừa đi 4500++ km trong 15 ngày xe vẫn bt, em ý ko hề tỏ ra mệt mỏi :3
Đi xa nên bảo dưỡng thường xuyên

Chitto
29-09-2013, 21:47
tôi chưa hiểu tại sao lại phải xóa link fb để kiểm soát thông tin

1. Nếu bạn đã muốn trao đổi trên diễn đàn thì hãy để mọi người viết ở đây. Bạn đặt link vào FB thì có khác nào bạn chỉ lợi dụng diễn đàn?

2. Như tôi đã viết ở trên: khi viết trên diễn đàn, tất cả các việc khuyến khích, cổ vũ, chỉ dẫn phạm luật chúng tôi phải kiểm soát. Nếu vào FB của bạn chúng tôi không kiểm soát được, và còn mang tiếng là nơi để dẫn dắt người khác tham gia vào việc phạm luật giao thông.

KoPan
30-09-2013, 17:33
Chitto trả lời hộ mình câu hỏi ở trên với @_@

Chitto
30-09-2013, 19:46
Chitto trả lời hộ mình câu hỏi ở trên với @_@

Thực sự thì tôi cũng không nhớ được chính xác tốc độ trên các cung đường, bởi khi đi xe ra đến quốc lộ thì bên phải đã có những biển báo rất to quy định tốc độ tối đa cho từng loại phương tiện.

Trước kia đường Pháp Vân - Cầu Giẽ cho phép xe máy chạy đến 80km/h, nhưng giờ lâu không chạy (toàn ngồi ôtô trên cung đường này) nên không chắc nữa. Việc thảo luận về tốc độ xe máy tối đa trên Quốc lộ nàm ở một topic đã khá lâu trong diễn đàn từ vài năm trước. Sau một số lần chuyển server tôi cũng không còn tìm ra được nữa.

Vậy theo bạn biết thì tốc độ tối đa Quốc lộ 1 cho phép là bao nhiêu?

KoPan
30-09-2013, 20:24
Cao tốc pháp vân bắt buộc xe phải chạy trên 60km/h (nếu nhớ ko nhầm) và ko cho xe máy chạy
Còn cung đường QL1A dọc từ SG - HN thì tối đa luôn là 60km/h thui (chỗ khác mình ko biết vì chưa đi)
Thấy bác nói 70km/h nên mới thấy lạ, ko lẽ vừa mới update luật mới, nâng tốc đó, giảm chất lượng dg` xá :D

Chitto
30-09-2013, 22:25
:shrug: Có lẽ tôi nhầm với đường QL5 chăng ? Cũng không nhớ chính xác là đường 5 có biển cho phép tối đa bao nhiêu với xe máy ?

Nếu 60km/h thì tốc độ thực trên đường dài còn hạ xuống thấp nữa với loại xe lốp bé. Chạy đúng luật QL1A thì một ngày 500km là điên rồi. Chịp. Chính vì thế việc các bạn chạy tự mình bao nhiêu thì thôi đó là việc của các bạn. Nhưng không được tuyên truyền khuyến khích chỉ dẫn gì cả.

Vietnamese
01-10-2013, 16:46
Tớ cũng vừa đi cung Y Tý Lào Cai , nhưng không qua Đông Bắc nên ko nắm rõ tình hình đường sá chính xác ntn. Nhưng cách đây 1 tháng đi cung Hà Giang thì chỉ mưa ở đoạn Quản Bạ , còn đâu đường rất đẹp. Tớ chưa phải pro nhưng đi wave rsx lượn ngon. Chỉ có đoạn gần vào tp.tuyên quang đường đang làm , xấu khoảng 15-20km. Còn Đồng Văn , Mèo Vạc...đẹp như mơ :D

Tây Bắc có cung Y Tý tớ mới đi cách đây 3 ngày thì may mắn trời đẹp nên đi cũng ko có gì. Nhưng từ Y Tý sang Sapa đoạn Bản Xèo - Mường Hum có khoảng 10km đường khá xấu , đi trời mưa vất phết. Vì nhiều đá hộc và dốc.

Mường Lay sang Lai Châu bạn cứ đi qua Sìn Hồ vì dễ đi lắm. Chỉ hơi bụi bặm thôi..

Trường Sơn Tây về Huế thì tớ mới đi ô tô 12 chỗ nên chưa biết đi xe máy ra sao. Nhưng cảm nhận của tớ chả có gì ghê cả :)) xe máy chắc cũng ko tới nỗi nào đâu bạn!

UnIn1010
01-10-2013, 17:16
Có bạn nào dự tính xuyên việt vào tết ta năm tới không nhỉ?

Tớ dự tính cung chạy tầm 10 ngày, lịch trình sơ bộ như sau (chắc sẽ còn chỉnh sửa/thay đổi lại tùy các điều kiện chủ quan và khách quan khác trên đường :D )
Day 1 : Hà Nội – Cẩm Thủy – Yên Cát - Tân Kỳ – Hương Sơn – Vũ Quang – Hương Khê đường Đông HCM - (~310km)
Day 2 : Hương Sơn - Khe Gát – Khe Sanh (~ 400km)
Day 3 : Khe Sanh – Đa Krông – A Lưới – Prao – Thạnh Mỹ - Khâm Đức (~300km)
Day 4 : Khâm Đức – Đăk Glei – Plei Kần – ck Bờ Y – ngã ba Đông Dương – Plei Kần – 14C – Sa Thầy – Kon Tum ( ~230km)
Day 5 : Kon tum (ngục Kon Tum, nhà thờ gỗ, cầu treo Kon Klor) - Măng Đen – thủy điện Ialy – Biển Hồ - PleiKu (~ 150km)
Day 6 : PleiKu – Chư Sê – Ea Drăng – Krông Buk (Buôn Hồ) – Krông Năng – Ea Kar - Buôn Mê Thuột (~ 250km)
Day 7 : Buôn Mê Thuột – Thác 7 nhánh – Bản Đôn – Ea Súp – Ea Kiết – EaPốc – Buôn Mê Thuột (ngày này chủ yếu nghỉ ngơi, tìm kiếm 1 số bản loanh quanh để khám phá)
Day 8 : Buôn Mê Thuột – Ea T’ling – Gia Nghĩa – Đức Phong – Đồng Xoài – Thủ Dầu Một – Sài Gòn (~345km)

Không biết có bạn nào cùng ý tưởng k nhỉ? Mình sẽ cùng bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể :)

dhcuong
02-10-2013, 15:04
Chạy 800km/ngày chắc chắn là phạm luật giao thông Việt Nam. Diễn đàn cấm các bài cổ vũ vi phạm luật.

Tốc độ xe máy tối đa cho phép là 70km/h trên Quốc lộ 1A. Với tốc độ đó (trên công tơ mét và đo tốc độ bằng máy) thì trung bình thực sự chỉ là 45km/h trên chặng đường dài với điều kiện đường và giao thông hiện nay. Do đó nếu không phạm luật thì với 500km/ngày phải đi mất hơn 12 giờ.

Thực chất các lịch trình chạy 500km/ngày thì người lái đều phạm luật giao thông. Đó là điều diễn đàn không khuyến khích với từng cá nhân thành viên, còn nếu người nào cổ vũ, chỉ dẫn, rủ rê người khác như vậy thì diễn đàn sẽ xử lý như hành vi vi phạm pháp luật.

Với chủ topic này lập topic để hỏi điểm dừng nên tôi tạm để topic hiển thị. Nếu có bất kỳ ý tưởng rủ rê thành viên khác, hỏi han lách luật, trốn tránh công an... thì topic sẽ bị xóa ngay.

Các thành viên khác cũng lưu ý: Đây là diễn đàn du lịch và chúng ta tôn trọng luật pháp, đây không phải diễn đàn tốc độ hoặc đua đường dài, không phải diễn đàn chạy xe máy.

Bác căng thẳng quá. Việc vi phạm pháp luật, tuyên truyền, lôi kéo vi phạm pháp luật phải căn cứ cụ thể, chứ không dựa vào suy luận, suy diễn thế được.


đi = xe máy mà đi gần 2000 km thì tan tác cái xe còn gì. CHi phí thế nào đấy bạn? Quan trọng là đi thế nào thôi, chứ không phải đi được bao nhiêu? Cái fu của e lên đến hơn 10 vạn rồi, mà có tan đâu.


1. Nếu bạn đã muốn trao đổi trên diễn đàn thì hãy để mọi người viết ở đây. Bạn đặt link vào FB thì có khác nào bạn chỉ lợi dụng diễn đàn?

2. Như tôi đã viết ở trên: khi viết trên diễn đàn, tất cả các việc khuyến khích, cổ vũ, chỉ dẫn phạm luật chúng tôi phải kiểm soát. Nếu vào FB của bạn chúng tôi không kiểm soát được, và còn mang tiếng là nơi để dẫn dắt người khác tham gia vào việc phạm luật giao thông.

Mình cũng không rõ việc kiểm soát là kiểm soát những gì? Theo mình, diễn đàn tạo ra một môi trường và các quy tắc để thành viên sinh hoạt trong môi trường đó. Khi xảy ra một sự vụ, đối chiếu với quy tắc mà xử lý, hơn là đưa ra quy tắc chung chung, nhưng lại vận dụng lập luận để cho từng trường hợp cụ thể...
Còn nói nơi để dẫn dắt người khác tham gia vào việc phạm luật giao thông e hơi quá. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Có ai kết tội FPT, VNPT, Viettel...vì đã cung cấp internet cho bao nhiêu người lợi dụng phạm pháp đâu?

Thu Cao Cao
04-10-2013, 12:53
Trời,đi phượt mà 500-800km 1 ngày thì em xin thua :((

rangchuot_xinh
05-10-2013, 10:48
Tính toán sơ bộ dựa trên kinh nghiệm các chuyến đi khác.

- Chi phí 1 người 1 xe:
Tổng hành trình: 2000 km; Thời gian: 15 ngày
Xăng: 25.000/lit * (50km/lit là cần 40 lit xăng) = 1.000.000
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 15 ngày = 2.250.000
Ở: 150.000/ngày * 15 ngày = 2.250.000
Nhớt + chi phí sửa xe khác dự trù 500.000
Tổng Chi Phí: 6.000.000/người

- Chi phí 2 người 1 xe:
Tổng hành trình: 2000 km; Thời gian: 15 ngày
Xăng: 25.000/lit * (50km/lit là cần 40 lit xăng) = 1.000.000/2 = 500.000
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 15 ngày = 2.250.000
Ở: 200.000/ngày * 15 ngày = 3.000.000/2 = 1.500.000
Nhớt + chi phí sửa xe khác dự trù 250.000
Tổng Chi Phí: 5.000.000/người

Tiền vé tàu xe khoảng 2.000.000 vnđ.
Tiền gửi xe khoảng 1.000.000 vnđ.
Chi phí phát sinh + dự phòng ....Tùy tài chính của mỗi người :D
======================

- Vì mình đi đến đâu thì chia sẻ đến đó (và vẫn còn thiếu khá nhiều), nếu vẫn chưa đáp ứng nhu cầu các bạn thì các bạn có thể lên mục Xuyên Việt - Phuot.vn để tìm thêm thông tin chi tiết hơn. Hy vọng cũng giúp ích cho các bạn
Xuất phát vào 20 hoặc 22/11/2013 - Xế Ôm + xe lên lên tàu or Ô tô xp đi Huế
Ngày 1: Huế - Đà Nẵng (110km) - Hội An (30km):140KM
- Bờ bắc sông Hương, viếng chùa Thiên Mụ tham quan Kinh thành triều Nguyễn, hoàng cung xưa của 13 vị vua triều Nguyễn với Hoàng Thành, Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh.
- Bờ nam sông Hương, Quý khách tham quan lăng Tự Đức, lăng Khải Định.
- Món ngon xứ Huế như bánh khoái Lạc Thiện, bánh canh Nam Phổ, bún bò O-Rớt, cơm hến Phan Bội Châu.
- Lăng Cô : Đi một vòng ngắm xóm Chài - Làng chài Lăng Cô.
- Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.
- Đèo Hải Vân.
- Đà Nẵng : Bán đảo Sơn Trà, bãi Bụt chiêm bái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam, Ngũ Hành Sơn, núi Bà Nà, chùa Linh Ứng, Tam Thai, các động Tàng Chơn, Huyền Không, Hoa Nghiêm.
- Cảng Tiên Sa, Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Pham Văn Đồng
- Cầu sông Hàn : cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý hình cánh buồm, Cầu quay sông Hàn, cầu dây võng Thuận Phước - là cây cầu treo dây võng lớn nhất Việt Nam, cầu Nguyễn Văn Trỗi.
- Chùa cầu Nhật Bản, hội quán Phước Kiến, nhà cổ Phùng Hưng.
- Cửa Đại tắm biển, đi Cù Lao Chàm ?
- Dạo quanh phố cổ, phố đèn lồng, đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài, thưởng thức món ngon Hội An như: Cao lầu, bánh đập, mỳ quảng, lục tàu xá, chí mè phủ.
Ngủ tại Hội An.
Địa chỉ tham khảo:
- Homestay Được Hương - 24 La Hối, An Hội (05103. 863.508). Có chỗ để xe, phơi quần áo ngoài sân, nước nóng, chỗ đọc sách, phòng rộng rãi, giờ giấc thoải mái. cô chủ tốt bụng, 5 phút đi bộ vào trung tâm Hội An.
- Quán ăn cô Sáu - 55 Nguyễn Phúc Chu - An Hội (01225.558.014). Giá rẻ, nấu ăn chậm nhưng khá ngon, có phục vụ cả món chay hàng ngày.

Ngày 2 : Hội An – Cù Lao Chàm – Hội An – Tam Kì : 40 km
Đi Cù lao Chàm. Có 2 cách để ra đảo:
- Cách chúng tôi đã đi là chọn phương tiện tàu chợ, giá rẻ (tầm 30k/người). Tàu xuất phát lúc 7h30 sáng 1 chuyến duy nhất trong ngày, bạn nên có mặt sớm, tiền vé sẽ thu khi tàu chạy.
Địa điểm bến tàu: cuối đường Nguyễn Hoàng - An Hội, phải mất tầm 3 tiếng để ra đến đảo, tốc độ hơi chậm nhưng bạn sẽ thấy được cách vận chuyển hàng hóa thứ phẩm thiết yếu từ đất liền ra đảo như thế nào.
- Cách khác: book tour and go (giá 470k/người - 20' đến nơi, ăn ở theo ý người ta :D).

Bãi biển (bãi Xếp) Cắm trại ở đây yên tĩnh, khá an toàn, ngắm trăng sao, gió mát, sóng vỗ rì rào rất thú vị. Biển rất trong xanh và nhiều cá gần bờ, nếu lặn bạn có thể gặp được san hô sống, cá biển, nhím biển thậm chí cả rắn biển... (bãi Xếp) có 1 vũng nước ngọt nhỏ cách bãi biển chỉ 10m, từ trên núi chảy xuống, nên yên tâm về phần nước ngọt để nấu ăn, tắm rửa ngay tại nơi cắm trại.
Ăn uống: Bạn có thể vào chợ để mua thức ăn ở chợ và có thể mượn/thuê nồi chén bát... ở nhà người dân. Hoặc liên hệ người địa phương nấu ăn và mang ra giúp bạn, họ sẽ hướng các địa điểm lạ, nơi bán giá tốt cho bạn.
Tham khảo: anh Tâm (0168.670.4341 - anh là người địa phương nên rất thật tình và tốt bụng).
Về đất liền bằng đường Ca nô (dân địa phương gọi là tàu cao tốc - giá dao động từ 100.000đ - 150.000đ/người/lượt),liên hệ người hướng dẫn của bạn vì họ quen biết với tổ lái nên rõ về thời gian ra vào. Những chiếc cano bạn thấy dọc đường chỉ phục vụ cho tour book trước.
Nếu bạn muốn quay vào bằng tàu chợ thì phải chờ đến 11h30' trưa mới có chuyến duy nhất.
Hội An – Tam Kì 50 km chạy theo quốc lộ 1A.
Nghỉ đêm tại Mỹ Sơn.

Ngày 3 : Mỹ Sơn - Tam Kì (60KM) – Quảng Ngãi (60KM) – Quy Nhơn (170KM): 290KM.
- Thánh địa Mỹ Sơn.
- Cơm gà Tam Kì.
Ngày 4 : Quy Nhơn - Tuy Hòa (100KM) – Nha Trang (120KM): 220KM.
- Thăm Đầm Ô Loan, mua đồ hải sản (sò huyết), ghành đá đĩa.
- Thăm Vũng Rô, mũi Đại Lãnh.
- Thăm điểm cực Đông của tổ quốc tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Ngày 5 : Nha Trang.
- Thăm quan Thành phố Nha Trang
Ngày 6 : Nha Trang – Đà Lạt (180KM) : 180KM QL27B
Khởi hành sớm, chia tay Nha Trang. Ăn sáng tại tp Cam Ranh. Di chuyển lên Đà Lạt, qua đêm tại đây.
- Đèo Omega.
- Đà Lạt có thể nghỉ ở khách sạn Trung Nghĩa - 257 Phan Đình Phùng, nhiều phòng, giá rẻ, chỗ để xe rộng. Chị chủ còn có thêm khách sạn khác tên là Quỳnh Anh - 38 Nguyễn Chí Thanh, P.1, Dalat (063.3823944 - 0918 644 270), gần khách sạn Ngọc Lan ngay trung tâm.
Ăn uống thì có quán nướng ngói Cu Đất, hay mấy quán lẩu dê nổi tiếng, google là ra ngay.
Ăn sáng thì lưu ý cái này: ở mặt sau của khu Hoà Bình có chị bán bún bò rất ngon tên Hiền. Nay quán đã chuyển về 33 Phan Bội Châu, gần nhà xe Thành Bưởi. Địa điểm cũ có người khác đang làm y chang chắc để dành khách.
- Thăm quan thành phố, lang thang qua rừng thông, nhà thờ, các dinh thự cổ. Thăm "Valley d’Amour" (Thung lũng Tình Yêu), vườn Dâu Tây, thác Voi – Chùa Linh Ấn. Ngoài ra sẽ thăm quan trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ga Đà Lạt nếu còn nhiều thời gian.
Ngày 7 : Đà Lạt – Phan Rang – Cà Ná (144km, QL27).
Rời Đà Lạt đi Phan Rang (118km, QL27), qua đèo Ngoạn Mục, ăn trưa ở Phan Rang, thưởng thức các món ăn như cơm gà Hải Nam, bánh căn Phan Rang, bánh xèo hải sản. Chiều thăm các vườn nho và thưởng thức rượu nho, đồi cát Nam Cương. Qua đêm ở bãi biển bãi Cà Ná.
Ngày 8 : Cà Ná – Mũi Né – Phan Thiết (121km, QL1)
Cà Ná – Mũi Né (97km, QL1), ăn trưa, thăm Hòn Ghềng, trượt cát ở đồi cát Mũi Né. Chiều đi Phan Thiết, thăm trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú. Qua đêm tại Phan Thiết.
Ngày 9 : Phan Thiết – Vũng Tàu (159km, QL55 – đường ven biển)
Rời Phan Thiết đi Vũng Tàu. Trên đường đi thăm Tháp Chàm Poshasư, biển và bãi đá Cổ Thạch. Ăn trưa trên đường đi. Đến Vũng tàu, nghỉ ngơi, thăm quan thành phố, thăm Bảo tàng vũ khí cổ - một trong những bảo tàng đáng xem nhất ở Việt Nam.
Ngày 10 : Vũng Tàu – Sài Gòn (120km, QL51)
Ăn trưa tại Vũng Tàu, 14.00 khởi hành đi Sài Gòn. Ăn tối tại tp Hồ Chí Minh, ngắm thành phố về đêm.
Ngày 11 : Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tận hưởng 1 ngày trọn vẹn tại đây, với các hoạt động thăm quan Chợ Bến Thành, bảo tàng thành phố, Dinh Thống Nhất, nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi cà phê bệt Phạm Ngũ Lão, tối nghe nhạc phòng trà / xem phim, đi bar ở Sài Gòn. Thưởng thức món ốc.
- Thăm quan Suối Tiên
Ngày 12 : TP.HCM - Tân An - Mỹ Tho - Bến Tre - Vĩnh Long - Cần Thơ - Chợ nổi Phụng Hiệp - Sóc Trăng - Bảo tàng Khmer - Mỹ Xuyên - Châu Thành - Vĩnh Châu - Sóc Trăng ( 255km)
Ngày 13 : Vĩnh Châu - Sóc Trăng - QL91C - Sân chim Bạc Liêu - Công Điền - Bạc Liêu - Giá Rai - Hộ Phòng - QL1 - Cà Mau - Cái Nước - Năm Căn ( 152km) - VQG mũi Cà Mau - mũi Cà Mau - Năm Căn.
Ngày 14 : Năm Căn - Cái Nước - Tân Thành - Hưng Hiệp - Cái Đôi Vàm Phú Tân - Sông Đốc - Đường Ranh - Đá Bạc - VQG U Minh Hạ - Đất Mới - ấp 8 - Khánh Tiến - Kim Quy B - Mương Đào B - Thứ Mười Một An Minh - Kênh Xáng Xẻo Rộ - đường HCM - Thứ Ba An Biên - Minh Lương Châu Thành - QL61 - TP.Rạch Giá ( 185km).
Ngày 15 : TP.Rạch Giá - QL80 - Sóc Sơn - Hòn Đất - Cây Me - Thuận Tiến - Kênh 4 - Kiên Lương - Kênh Ba Hàn - Ba Hòn - Hòn Heo - Rạch Núi - Hà Tiên - mũi Nai - Thạnh Động - Rạch Núi - Trà Pô - Trà Phọt - Đầm Tích - QLN1 - Tịnh Biên - Châu Đốc - Cái Dâu Châu Phú - An Giang - Long Xuyên - Sa Đéc - QL80 - QL1 - Cai Lậy - Rạch Gầm - Xoài Mút - Mỹ Tho - Tân An - QL50 - Gò Công - Nhà Bè - Tp.HCM ( 220km ).

Hiện đã có 2 xế,1 ôm
Quế Anh ( Kẹo Siêu Nhân) Sn 1988
Fb: https://www.facebook.com/keo.sieunhan.9
Phone: 0975 838 847
Rất mong các Bác, các anh, các chị, các em... vào quăng gạch, bê tông, dập dòm, chém gió và chia sẻ cho em ít kinh nghiệm ạ! Và thật tuyệt vời nếu như đc các bạn phượt địa phương giúp đỡ <3

duynghia
05-10-2013, 15:06
Tôi ở HN, thấy cung này của bạn rất hay, rất muốn tham gia vào nhóm cho vui. Cứ đặt gạch hóng 1 slot nhé. Trường hợp mà tôi kiếm được 1 bạn đồng hành nữa thì sẽ chạy 2 ngày từ HN vào đó rồi ghép nhóm. Nếu không tìm được thì tôi bay thẳng vào đó đi với các bạn. Trường hợp này có bạn ôm nào có xe thì tốt quá. Cứ đánh giấu cái đã.
Vừa ngó qua F.B thấy bạn cũng đang sống ở Hn thì phải :)). Sao lại chạy chương trình từ Huế?

KoPan
05-10-2013, 20:05
Xe gì mà chạy dc 50km/lit thế bạn T___T, với lại bạn đi 2000km mà thay đến 5 bình nhớt thì nhiều quá, cao lắm là 1500km thay 1 bình, thì 2000km cần 2 bình là max :)
Về lịch trình thì ổn rùi ^^, cố gắng giữ sức khỏe mà chạy cho an toàn nữa thui ;)

KoPan
07-10-2013, 02:09
Thế thì bạn phải chạy = tốc độ ánh sáng =)))))

rangchuot_xinh
07-10-2013, 11:46
Nhóm mình xuất phát từ Hn nhưng đi tàu+ gửi xe vào Huế bạn ah! Nhưng có thể điều chỉnh lịch theo ý chung của nhóm. Nếu có thêm tgian,nhóm tớ cũng có xe chạy tiếp Tây Nguyên :)
Rất mong bạn tham gia đc cùng chúng tớ!

KoPan
08-10-2013, 03:53
Mà bạn ko có lượt về ah ? hay lượt về cũng bỏ xe lên tàu, ng` lên tàu ? nếu thế thì chi phí phải cao hơn đó :)

yeutudo
08-10-2013, 10:06
Tình hình là hè năm tới tớ đang máu me làm chuyến độc hành xuyên nửa Việt (Xuất phát từ Hà Nội và đích đến là Gia Lai) *máu quá thì có thể xuyên cả Việt luôn ^^*, nhưng vẫn rất gà mờ về khoản đường xá đi lại do nghe nói đoạn qua Tây Nguyên đường rất vắng vẻ và khó đi. Vậy nên mới mạo muội lên đây xin chút kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền bối làm hành trang cho chuyến đi.
Tớ sẽ xuất phát vào tầm đầu hoặc giữa tháng 7 và có một tháng để rong chơi, du ngoạn :gun. Chiều đi sẽ là xe máy còn lượt về tớ đang tính cả người và xe lên tàu xuôi về Bắc :p
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều! Hi vọng sẽ nhận được những kinh nghiệm quý báu!:help

yeutudo
09-10-2013, 10:43
Sao ko xuyên vào SG luôn bác ơi, bác dành bao nhiêu ngày và kinh phí bao nhiêu cho chuyến đi ?
Như đã nói ở trên rồi đó, tớ có khoảng 1 tháng (30 ngày) cho chuyến xuyên (nửa) Việt này ^^. Thời gian có thể coi là rộng rãi, còn về kinh phí thì trong khoảng từ 10 đến 15 củ. Liệu có ok không? Về lịch trình cụ thể thì tớ chưa lên lịch vì đi theo sức mình, k gấp gáp quá. Chỗ nào đẹp mà thích thì dừng lại chơi lâu 1 chút! Tại tớ có người ở Gia Lai nên tính đến đó dừng chân, chơi bời loanh quanh rồi ngược ra Bắc luôn. Dưng mà nếu sức khỏe dồi dào + kinh phí vẫn cho phép thì lại tiếp tục hành trình thôi ^^

KoPan
09-10-2013, 18:32
30 ngày xuyên nửa Việt thì dư sức, 10-15tr cũng đủ rùi, chuyến của mình SG - HN - SG 16 ngày chưa tới 12tr(đó là ăn uống ngủ nghỉ thoải mái đó ko phải save up)

yeutudo
10-10-2013, 07:53
30 ngày xuyên nửa Việt thì dư sức, 10-15tr cũng đủ rùi, chuyến của mình SG - HN - SG 16 ngày chưa tới 12tr(đó là ăn uống ngủ nghỉ thoải mái đó ko phải save up)
Hả, bác đi SG-HN-SG mà trong có 16 ngày thôi hả? Hehe, vậy có khi phải xuyên cả Việt cho bõ nhỉ?:LL
Mà e đang tính đi mình, là G nữa, có cần lưu ý gì nhiều trên đường đi k ah?(wait)

KoPan
10-10-2013, 18:10
16 ngày cũng chưa đủ nhìu để thăm hết tất cả cảnh dẹp đâu, nhưng 30 ngày là thoải mái luôn, nếu có đủ time thì xuyên hết luôn đi bạn ơi
Bạn có thể tham khảo chuyến của mình vừa xong ở đây
https://www.phuot.vn/threads/116935-The-Vietnam-Roadtrip-Escapism-and-Motography-2013

Hoặc FB :
https://www.facebook.com/notes/kopan-skaterboi/the-vietnam-roadtrip-escapism-and-motography-2013-part-1/10151732507704215

ca_chep_om_dua
15-10-2013, 15:37
Đang máo me ăn tết khắp mọi miền đất nước, một cái Tết đáng nhớ ko hẳn phải theo truyền thống mà cho riêng mình.
Mình dự định làm chuyến xuyên Việt HN- SG:đẹp đâu dừng ngắm cảnh bắn ảnh, đến vùng nào thưởng thức đặc sản vùng đó. Mệt đâu nghỉ đấy. chạy từ ngày từ 24AL đến 10/01 (17 ngày) đi xe máy, ra máy bay xe gửi tàu.
Bạn nào máu thực sự pm nhé. 0983.203.597
E mail: "[email protected]"
Face: https://www.facebook.com/tran.tho.39?ref=tn_tnmn

beongo02
17-10-2013, 01:26
bạn lưu ý đoạn HA -> Quy Nhơn và Quy Nhơn - Nha Trang nhé, 300km với 200km nhưng mà nếu chưa từng đi xe qua thì khá là bất ngờ ạ.
Đoạn 1, đường dễ đi nhưng khá đuối nếu đi 300km, Quy Nhơn có Đồi cát trắng rất đẹp và Eo gió nữa.
Đoạn 2, đường khó đi ở đoạn Đại Lãnh, đèo dốc liên tục, thêm nữa 3 điểm đại lãnh, cực đông, gành đá đều rất mất time và sức để đi. Riêng đại lãnh thời gian leo lên leo xuống là 1h, chưa kể time từ QL1 vào xong đi ra ạ.

Mình đã hành trình như bạn, đoạn 1 mình mất 10 tiếng để đi vì thủng săm liên tục 3 lần.
Đoạn 2 mình đi tới 9h tối mới đến Nha Trang vì đường quá tối, nguy hiểm và nhiều xe tải.

KoPan
17-10-2013, 06:56
2 đoạn bạn nói mình thấy chẳng có vấn đề gì, QL1 wa 2 khu vực này đường vẫn đẹp và ít xe to hơn khu vực phía Bắc rất nhiều :D

life_04go
18-10-2013, 18:24
16 ngày cũng chưa đủ nhìu để thăm hết tất cả cảnh dẹp đâu, nhưng 30 ngày là thoải mái luôn, nếu có đủ time thì xuyên hết luôn đi bạn ơi
Bạn có thể tham khảo chuyến của mình vừa xong ở đây
https://www.phuot.vn/threads/116935-The-Vietnam-Roadtrip-Escapism-and-Motography-2013

Hoặc FB :
https://www.facebook.com/notes/kopan-skaterboi/the-vietnam-roadtrip-escapism-and-motography-2013-part-1/10151732507704215



Như đã nói ở trên rồi đó, tớ có khoảng 1 tháng (30 ngày) cho chuyến xuyên (nửa) Việt này ^^. Thời gian có thể coi là rộng rãi, còn về kinh phí thì trong khoảng từ 10 đến 15 củ. Liệu có ok không? Về lịch trình cụ thể thì tớ chưa lên lịch vì đi theo sức mình, k gấp gáp quá. Chỗ nào đẹp mà thích thì dừng lại chơi lâu 1 chút! Tại tớ có người ở Gia Lai nên tính đến đó dừng chân, chơi bời loanh quanh rồi ngược ra Bắc luôn. Dưng mà nếu sức khỏe dồi dào + kinh phí vẫn cho phép thì lại tiếp tục hành trình thôi ^^

Bác KoPan đóng con motor này thì khỏe rồi. :D Với em xem ảnh thấy bác cũng ăn chơi thoải mái lắm. Em đi 20 ngày hết chưa đến 10 triệu. Tính thoải mái là 500k/ngày. Tính sơ bộ thế này nhé:
- Ngủ: 200k
- Ăn: 100k
- Xăng: 100k
- Phát sinh: 100k
Nếu có 30 ngày thì Yeutudo có thể đi xuyên bắc nam luôn. Nhưng sẽ đuối khoản về. Lúc về có thể lên tàu hoặc máy bay ra.

Mình cũng có chia sẻ chuyến đi ở đây (https://www.phuot.vn/threads/56331-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-k%C3%BD-M%E1%BB%99t-m%C3%ACnh-1-ng%E1%BB%B1a-Lang-thang-v%C3%B4-%C4%91%E1%BB%8Bnh) nhưng theo hướng trải nghiệm cá nhân là chủ yếu. Nếu cần cụ thể cung nào thì có thể pm mình. Vì đợt mình đi cũng đc các phượt thủ ở các tỉnh giúp đỡ rất nhiều (ăn, ở, guide...) :D

KoPan
18-10-2013, 22:29
Cơ bản mình ăn uống nhiều, 1 ngày ko thể dừng ở 100k dc :D, với lại tiền mua quà về cũng khá thấm đó :D

blue42
20-10-2013, 12:04
Cảm giác những con đường mở rộng trước mắt ở những nơi mình đến thật sự rất tuyệt:)! Vác balo lên và phượt qua những cung đường của đất nước đó là sự trải nghiệm đáng nhớ của mình...
---------
Chỉ cần đam mê đôi chân sẽ không ngừng bước.....
0986995103

ca_chep_om_dua
28-10-2013, 10:50
@hanglyne: kinh phí dự trù khoảng 500K/ngày/người, dự tầm 5-7tr tùy độ ăn chơi.

life_04go
06-11-2013, 11:38
Cảm ơn bác Người Tây Bắc nhé! Ảnh của bác đẹp quá ạ! E chưa có thời gian nên chưa đọc hết lịch trình của bác, chỉ ngắm ảnh thôi mà đã thấy phê quá rồi :3. Bác cho e xin mấy cái tips liên hệ ăn ở guide... của các bạn ở các tỉnh mình đi qua với! Cảm ơn bác lần nữa :)))

Tips thì nói ngắn gọn thế này thôi:
1. Bác la liếm và các nhóm phượt theo vùng miền nhiều 1 tí. Lấy contact mấy lão đại rồi alo trước. Cứ báo là mình đi xuyên việt cần giúp đỡ hay ít nhất là gặp mặt giao lưu. Gặp đc đến đâu hay đến đấy.
2. Lên Facebook vào mấy nhóm phượt vùng miền hóng hớt.
3. Khi tới địa phương thì liên hệ vs mấy bác ấy rủ cafe nhậu nhẹt rồi hỏi han cung đường, chỗ ăn chơi ngủ nghỉ luôn.
Cá nhân em thấy thì người Việt mình hiếu khách lắm. :D

donganh
09-11-2013, 11:14
Hi. em có dự là sang tuần làm 1 chuyến đi từ Hà Nội tới Cà Mau bằng động cơ đốt ngoài chạy bằng cơm và nước lọc nhưng em còn thiếu nhiều kinh nghiệm quá
1. Em không biết nên chọn đường đi như thế nào để trải nghiệm và ngắm được nhiều hơn
2. Em rất muốn biết cần chú ý những gì, các bác nào có kinh nghiệm thì truyền đạt lại cho em với nhé
3. Kinh phí, em rất muốn biết làm cách nào kinh phí rẻ hơn trên hành trình dài (đây là vấn đề nan giải nhất của em, em chỉ có khoảng 7 triệu)

+\ Nếu có bạn nào máu me cùng em thì liên hệ em nhé, em dự là vào ngày 15 tháng 11 là xuất phát
+\ Về sức khỏe thì em đã làm 1 cuốc đi bộ độc bước từ Lũng Cú về Hà Nội 15 ngày đã được gần 1 tuần rồi , về vấn đề kinh phí nên em chuyển sang đi xe đạp với thời gian ngắn hơn.
Em tên là Khương , sinh năm 89 , em ở Hà Nôi, em là boy và không bằng lòng anh nào mang dầu ăn tới gặp em đâu nhá.
Có bạn nào máu me thì liên hệ với em nhé, em thì cũng vui tính và hòa đồng , hơi trầm tính 1 tí , thích độc lập nên có bạn đồng hành làm em sẽ thay đổi chăng. hé
sdt của em là 098 hai bốn 770 hai bốn
face em : https://www.facebook.com/dangkhuong.ngo
cảm ơn mọi người trước nhé. em rất cần thông tin nên đi theo đường nào để lập kế hoạch đường đi cho mình , cho chuyến đi khỏi bỡ ngỡ

ratm
10-11-2013, 22:29
Mình cũng đang có ý định đi, xe và đồ đạc thì đang chuẩn bị. Còn kinh nghiệm thì chưa. Các bác nào đã đi rồi xin chia sẻ. Mình định ngủ bằng túi ngủ và xin ngủ nhờ những chỗ công cộng như cây xăng k biết có ổn k? Ăn uống thì dọc đường rồi. Điều mình băn khoăn nữa là vệ sinh tắm rửa.
Xin chỉ giáo.

Thangthieutien
11-11-2013, 22:21
Kinh nghiệm của một thằng vừa đạp XV tháng 4 vừa rồi thì mình khuyên bạn nên chọn QL1A vì tuyến đấy nó an toàn, nhiều nhà dân và cũng dễ dàng hơn trong vấn đề ngủ nghỉ.
Nên xác định sẵn điểm đến trước khi khởi hành. Thường là tối hôm trước xác đinh điểm đến của tối hôm sau. Nếu xác định trước khi bắt đầu đi (15/11) cũng được, nhưng như vậy mình sẽ không lường trước được các vấn đề trong lúc di chuyển.
Hành lý thì không nên tham nhiều. 2 bộ quần áo là đủ. Bạn sẽ không dùng tới quá 3 bộ đâu :D
Thuốc men cũng không cần nhiều lắm, vì trên đường chỗ nào cũng có hiệu thuốc, cái quan trọng là năng lượng dự phòng như Glucozo, C-Sủi để có sức
Đồ sửa xe (Full), xăm dự phòng, đèn pin và bản đồ nếu có. Với mình, nếu bị thủng săm đơn giản thì thay xăm dự phòng xong khi nghỉ trưa hoặc tối sẽ lôi xăm kia ra vá sau.
Ăn/Ngủ: Khi ăn, bạn nên hỏi giá trước. Không phải hàng quán nào cũng sẽ lấy rẻ khi thấy bạn đạp xe vào (Như bạn nghĩ) đâu :))
Ngủ: Nhà trọ bình dân cũng không quá đắt như bạn tưởng. Nếu qua các TT, KCN thì bạn sẽ tìm được các phòng <100k/đêm rất dễ. Nếu không, bạn hoàn toàn có thể xin ngủ nhờ Trạm cấp cứu, cổng trường học vv. Tôi không khuyến khích bạn ngủ ngồi vì như vậy sẽ rất mất sức, tốt nhất là mang theo 1 cái võng + tăng để che sương khi ngủ. Võng sẽ có tác dụng cực lớn khi bạn nghỉ trưa
P.S: Diễn đàn cũng có topic "Giúp đỡ ăn ngủ free" đó, bạn nên liên hệ trước.
An Toàn:
+ Phản quang + đèn chớp nên trang bị đủ, đừng tiếc vài chục K mà bỏ qua. Nó sẽ cực kì hữu dụng trong những lúc Nhập Nhoạng mà bạn chưa tới được điểm cần tới.
+ Tiền mặt nên để vừa dùng, QL1 rất nhiều cây ATM và các ngân hàng đều rút được lẫn nhau.
Nếu bạn không có ý đinh ngủ bờ ngủ bụi thì cũng không cần thiết mang theo các đồ dùng phòng thân như đao kiếm làm gì. Nếu có thì chỉ cần con dao nhỏ thôi. Nếu ngủ nhờ thì nên xuất trình CMT để chủ nhà yên tâm. Người ta là chủ nhà, có khi ngại không hỏi nhưng nếu bạn là chủ nhà thì bạn cũng bán tín bán nghi như người ta thôi :D
+ Điểm đến: Bạn nên vạch sẵn các điểm đến cần ghé thăm và nên ghé thăm. Khi bạn đã đi qua nó và bỏ lỡ thì bạn sẽ phải ân hận đó. Đừng tiếc gì 5, 10 hoặc 15km để đạp từ QL1 tới điểm đến. Bạn có thể đạp 1800km còn được nữa cơ mà.
Cơ bản nó là thế, với 7tr trong tay thì có thể đi được nhưng sẽ hơi khó khăn:
Mua đồ + chuẩn bị các thứ => 1tr
Ăn + ngủ 15 ngày (Tới SG) => 3tr
Ăn + Ngủ 3 ngày (Tới Cà Mau) + Chở xe + người ra Mũi + gửi xe đạp + người về SG => 1tr5
Vé tàu + gửi xe đạp SG - HN + ăn trên tàu 3 bữa (chưa nói mua quà :)) ) => 1tr
Dự trù phát sinh, nước uống, và vô vàn thứ khác chỉ còn 500k. Nên tính thêm phương án vay tiền bạn bè nữa thì đi mới thoải mái.
Bonus link: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/9x-xuyen-viet-bang-xe-dap-2660761.html

donganh
12-11-2013, 04:14
Thanks bác, chúc mừng bác đã thành công. Lời bác nói chí phải. hé hé. Đã xác định đi là em ko ngại vất vả chỉ là lo sợ kinh phí. Em sẽ vẽ đường cho hươu bò qua QL1A theo ý bác, em tìm hiểu trên mạng chắc sẽ còn thiếu sót nhiều điểm.
Nếu bác cho em biết thêm vài chú ý khi qua các tỉnh bác qua thì tuyệt vời ông mặt trời.
Mấy hôm nay em loay hoay mua ít đồ cho cái xe đạp được mua từ năm lớp 8. Em không biết với xe đạp bình thường thì có trở ngại khác bọt với các xe phượt chuyên nghiệp ko, em thì vẫn muốn đi nó để nhớ về thủa đá bóng nhựa, vả lại với em thì chuyến đi này gọi là dã ngoại cho nhẹ nhàng.

ratm
12-11-2013, 22:49
Cái xe đạp của bác có số má gì không? Nếu không có thì khả năng gặp dốc là sẽ dắt bộ đấy. Có một bài về Touring Bike này: https://www.phuot.vn/threads/46530-Touring-Bike-c%C3%B3-g%C3%AC-l%E1%BA%A1!

Theo mình xe trường một chút, lốp 27x32 hoặc 35 là vừa. Còn MTB thì đi hơi vất vả.

manganow134
12-11-2013, 23:00
E ở nước ngoài , lâu lắm không về Việt Nam rồi , Tình hình là vào dịp tết dương lịch năm sau , em và 1 người bạn nước ngoài về Việt Nam ăn tết âm lịch và du lịch luôn . Lịch trình của bọn em gồm 8 - 10 ngày , đi từ mùng 2 tháng 2 đến mùng 10 tháng 2

Ngày thứ 1 bọn em sẽ bay từ Hà Nội đến Đà nẵng và ở Đà Nẵng - Hội An 1 ngày rưỡi

( Đến đây rồi em có vài câu hỏi ạ : Từ Đà Nẵng làm thế nào để đi ra Hội An ( Có thể ghé được đến đâu tham quan ạ ? ) Mất bao lâu ? Bao nhiêu tiền )

Ngày thứ 3 : Từ Hội An đến Huế làm thế nào để đi ? Mất bao lâu bao nhiêu tiền ( E tìm trên mạng thấy đi từ đà nẵng đến huế mất 2 tiếng )

Tối ngày thứ 4 : Từ Huế đến Nha Trang làm thế nào để đi ? Mất bao lâu ? Bao nhiêu tiền?

Tối ngày thứ 6 : Từ Nha Trang đến Đà Lạt làm sao để đi ạ ? Mất bao lâu ? Bao nhiêu tiền ?

Ngày cuối cùng : Bọn em sẽ từ Đà Lạt bay về Hà Nội


Các bác có thể cho em từng nơi nên đi đâu không ạ , và hiện tại giá cả ăn ngủ nghỉ thế nào ạ..

Vì em ở xa quê hương 8 năm rồi , nên bây giờ mới quay lại .

Các bác giúp em , e muốn lên lịch trình an toàn ngay bây giờ:D:D:D:D Em cảm ơn các bác rất nhiều

Nếu có Facebook hay Zalo hay Viber hay gì , các bác có thể cho em xin , em liên hệ được không ạ

rangchuot_xinh
12-11-2013, 23:16
Sau buổi off lần 1, Nhóm mình có 1 số thay đổi về lịch trình như sau:
I. CHỐT SỐ LƯỢNG: 3 xe
P/s : Hiện đã có 3 xế - 2 ôm. Cần tuyển thêm 1 xế hoặc 1 ôm.

2. Lịch trình:
Ngày 0 : Gửi xe máy lên ô tô đêm vào Huế.
Ngày 1 : Huế - Đà Nẵng - Hội An phố cổ.
Ngày 2,3,4,5 : Tây Nguyên nắng gió 3 tỉnh.
Ngày 6,7 : Trekking chinh phụ Mũi Đôi, cực Đông Tổ Quốc. Quay về Nha Trang.
Ngày 7,8 : lặn biển Nha Trang.
Ngày 9 : Đà Lạt thành phố tình yêu.
Ngày 10 : Bàu Trắng - Mũi Né – Phan Thiết – Kê Gà.
Ngày 11 : Vũng Tàu - Sài Gòn.
Ngày 12 : Bến Tre - Cần Thơ chợ nổi.
Ngày 13 : Bạc Liêu - Cà Mau thương nhớ.
Ngày 14 : đặt chân tới mũi Cà Mau, cực nam Tổ Quốc – An Giang.
Ngày 15 : Quay trở đến Sài Gòn.
Ngày 16,17,18 : Phú Quốc viên ngọc viễn đông.
Máy bay/Tàu hỏa về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi.

3. Đồ dùng cá nhân cần chuẩn bị:
- Mũ bảo hiểm loại tốt.
- Giáp bảo hộ tay + chân: an toàn cho mọi tình huống xảy ra.
- Kính: chống nắng và bụi trên đường di chuyển
- Găng tay : giữ nhiệt, an toàn.
- Áo khoác: chắn nắng/gió/bụi khi đi trên đường và đêm Đồng Văn khá lạnh.
- Balo.
- Lều trại
- Túi ngủ.
- Túi khô tránh ướt đồ cá nhân.
- Kem chống muỗi, kem chống nắng.
- Máy ảnh chịu nước, hoặc túi chống ẩm cho máy ảnh....

4. Đồ y tế:
- Đồ cứu thương cơ bản đoàn sẽ chuẩn bị chung cho cả đoàn: bông băng, sát trùng, thuốc cảm, đau bụng, thuốc nhỏ mắt, thuốc chống say tàu xe.

5. Chi phí cho 4 xe – 8 thành viên - 18 ngày (20.11.2k13 - 8.12.2k13)
- Dự trù 7 triệu 800k/người (Không bao gồm vé máy bay/tàu hỏa về HN)
+ Vé người + xe máy gửi ô tô vào Huế : xế - ôm chia đôi 600k/người.
+ Tiền ăn 3 bữa/ngày : 2 triệu 340k/ người
+ Liên hoan dọc đường : 500k/người
+ XĂNG ĐỔ CHUNG ĐOÀN + sửa chữa dọc đường : 2 triệu/người
+ Nước ngọt, lavie dọc đường : 360k/người.
+ Ngủ đêm : 900k/người full 18 ngày nhà nghỉ (cắm trại dọc biển và nghỉ nhờ người quen sẽ giảm bớt chi phí này)
+ Chi phí thuê người dẫn đường ra cực đông Mũi Đôi : 100k/người
+ Lặn biển Nha Trang : 600k/người (chưa tính trong chi phí chung)
+ Vé tham quan trong hành trình : 100k/người
+ Vé cano ra cực nam Mũi Cà Mau : 100k/người
+ Vé máy bay Phú Quốc : 1 triệu 200k/2 chiều Sài Gòn – Phú Quốc – Sài Gòn (có thể bay thẳng từ Phú Quốc về Hà Nội)
+ Gửi xe máy về HN: xế ôm chia đôi 600k/xe (xế - ôm chia đôi 300k/người)
+ Đồ dùng chung (ủng đi mưa, túi nilong to bọc balo, săm xe và đồ dùng sửa chữa, đồ y tế, phản quang dán xe, áo đồng phục phản quang (cho đoàn mượn), dây buộc đồ): 200k/người.
+ Bảo hiểm du lịch cho đoàn: 39k/người/1tháng – mức chi trả 100 triệu.
Chi phí không bao gồm các chi phí cá nhân (điện thoại, phòng nghỉ cá nhân....)
(*) THỪA TRẢ LẠI THIẾU THU THÊM <~~~ Khó thiếu.

6. Lịch OFFLINE:
Off lần 1 : (Đã off)
- Thời gian: 20h00 Thứ 4 ngày 6.11.2013.
- Địa điểm: Coffee 58 Nguyễn Hữu Huân
- Nôi dung OFFLINE:
+ Đóng kinh phí: đặt cọc 1.000k để chốt danh sách.
+ Phân công việc chung cho các thành viên trong đoàn.

Off lần 2 : (Đang chọn ngày)
Liên hệ : Quế Anh (0975838847) - Sn 88
-Link Fb : https://www.facebook.com/keo.sieunhan.9

donganh
12-11-2013, 23:22
xe em là xe cào cào ngày xưa dân 8x đời cuối hay đi học cấp 3 bằng loại xe ấy. được cái nó vẫn đạp ngon
khi nào đại ca đi thế. em là em đi để ngắm canh và con người là chính không chạy vèo vèo nên chắc là không sao cho lắm. em nghĩ vậy.hi

thanh_vinh
13-11-2013, 08:37
góp ý chủ thơt chút.
[I]Cà Ná – Mũi Né (97km, QL1), ăn trưa, thăm Hòn Ghềng, trượt cát ở đồi cát Mũi Né. Chiều đi Phan Thiết, thăm trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú. Qua đêm tại Phan Thiết.
Ngày 9 : Phan Thiết – Vũng Tàu (159km, QL55 – đường ven biển)

đoạn này bạn nên nghỉ ở Mũi Né. nhà nghỉ tư nhân rất rẻ 200k cho phòng 2 giường sạch sẽ. ban đêm ra bãi biển ăn hải sản giá cả rất ok nhé sáng ra chạy theo đuòng ven biển ghé thăm Hải Đăng kê Gà. Dinh Cô. tất cả đều nằm trên đuòng đi nhé.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF3306.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF3422.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF3416.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF3402.jpg

leevodoi
13-11-2013, 10:28
Chào bạn. Mình cũng mới đi xuyên việt bằng xe đạp về. kinh nghiệm thì mình cũng k có nhiều. chủ yếu lưu ý bạn vài chuyện:
- đi xe đap bạn lên mang hành lý thật gọn. đừng mang quá nhiều. nên thiết kế thêm yên sau 2 cái túi 2 bên để đựng đồ sửa xe linh tinh. đồ sửa xe nên đầy đủ, cả vá và bơm.
- balo tầm 10kg là ok
- dự trù 2 cái xăm xe nhé
- muốn tốn chi phí ít bạn liên hệ xem có anh em bạn bè nào dọc đường đi không thì xin tá túc nhờ. mình cũng nhờ đc kha khá chỗ
- với 7 triệu bạn ok đi đc rồi. tiết kiệm một chút. ăn uống kiếm quán nào nhiều xe công ăn thì vào, đưng vào ,mấy quán mà sang trọng nhé.
- trưa mệt vào ven đường làm tách cafe võng. 5-8k sẽ có chỗ ngủ trưa ngon lành luôn
- theo mình nên đi theo quốc lộ 1. đi cẩn thận vì xe khách Bắc Namm chạy ẩu lắm
- tính kỹ trc lộ trình mình đi, xem ngày hôm sau đi tham quan những đâu rồi check bản đồ xem vị trí đó cách đường chính bao xa. đừng để như mình, 3 rưỡi chiều bắt đầu chạy từ quốc lộ 1 vào nghĩa trang Trường sơn. cả vào và quay ra 40km. ra đến đường 1 thì tối mịt. phải tính toán kỹ. không nguy hiểm lắm.
- sẽ nhiều đoạn bạn đạp ngc gió đấy. nhớ là phải kiên trì. nắng nóng mua thêm lọ C xủi cho vào nước uống nhé, mua thêm gói kẹo đi đường ăn nữa.
- sáng đi sớm. 11h trưa nghỉ cơm. chiều 1 rưỡi đi tiếp. tùy thích nghỉ như nào ở bạn. miễn sao chỗ nghỉ đêm nên ở khu đông dân cư...
...
miên man tý.
facebook mình: http://facebook.com/traivungthan

yentran1989
13-11-2013, 21:43
xe nào cũng xuyên việt được quan trọng là ý chí và nghị lực của bạn
hành trang gọn nhẹ thôi nhé : áo mưa, 2 bộ quần áo đồ vệ sinh cá nhân.
tiền mang theo cho 2 ngày đường. hết rút thẻ ATM
đồ sửa xe đạp bạn nên mang 2_3 săm xe dự phòng,1 bộ vá xe + 1 bơm xe. 1 dây phanh,má phanh. 1 tuốc nơ vít, 1 vài cái cờ lê sơ cua để thay săm và thay phanh. còn lại hãy để thợ sửa xe làm tiếp.
ăn uống ngủ nghỉ thì vào đến miền Nam rẻ hơn miền bắc nhiều. nên hỏi giá khi ăn. chọn quán nào đông người sẽ đảm bảo an toàn hơn.
bạn nên tích cực ăn chuối vào nhé! rẻ,nhanh tiêu hóa và cực giàu năng lượng.
nước uống hãy xin người dân,tại quán bạn ăn. 99% họ sẽ cho bạn,và bạn sẽ tiết kiệm được chi phí.
đường từ Hà Nội vào đến Quảng bình ít đèo dốc. có cung đường từ Huế sang Đà Nẵng là nên lưu tâm. cung đường khó khăn nhất là từ Sa Huỳnh Quảng Ngãi cho đến Tuy Hòa Phú Yên là lắm đèo dốc,hãy lựa chọn quãng đường cho phù hợp.
Tìm hiểu kinh nghiệm của mọi người để có được kinh nghiệm của riêng mình. vì khi đi rồi bạn mới hiểu được,ý chí và nghị lực của bạn sẽ quyết định bạn có thành công hay không. chúc bạn thượng lộ bình an

ikhampha
13-11-2013, 22:06
Chào bạn, mình thì tết mới đi xuyên việt ra Hà Nội nhưng cũng đã có vài chuyến đi phượt bằng xe đạp. Tất cả những điều trên thì mọi người đã nói hết rồi nhưng vài điều bạn cần suy nghĩ kỹ
- Bạn đã đi xa bằng xe đạp chưa tầm 150-180km/ ngày. Vì đi xe đạp nó khác đi bộ (như bạn nói đi bộ từ Lũng Cú về Hà Nội). Bởi vì nếu chưa quen đi xa bằng xe đạp thì những ngày đầu sẽ giống như thảm họa ^^!. Đau cơ, đau mông ngày thứ nhất. Ngày thứ 2 bạn sẽ không muôn đi nữa. Vì vậy nếu đã lâu chưa đi sẽ đạp bạn nên tập đạp xe ngay từ lúc này với quảng tăng dần sau mỗi ngày để cơ thể làm quen ^^!.
- Bạn đã chuẩn bị các kỹ năng sửa xe đạp cần có chưa. Bời vì không phải lúc nào chuyến đi cũng thuận lợi ^^!.
- Chỉ mang những gì vừa đủ. ^^!. Kiếm cái túi giống này đựng sau xe nè bạn
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1424540_560051710754882_7769687_n.jpg
- Về ngủ nghỉ bạn có thể vào các nhà chùa xin tá túc ^^!. Chắc sẽ là miễn phí thôi. Đó cũng là dự định của mình
Hi vọng bạn sẽ hoàn thành chuyến đi và có những hồi ức chia sẽ với mọi người

ikhampha
13-11-2013, 22:37
Mang ba lô mình thấy ko thoải mái lắm. Mọi thứ cứ để vào túi treo cho thoải mái. Túi này mình mua của a phong 110k. Túi chất lượng tốt, giá rẻ bằng 1/2 đến 1/3 so với bên ngoài vì anh này cũng là dân phượt mà ^^!.
http://phoxe.phomuaban.vn/index.php?...382324543&mt=0 bạn nhờ ảnh ship ra Hà Nội ^^!. Cũng rẻ mà
cảm ơn các bác nhiều.em đang xúc tiến
nhiều lời khuyên rất bổ ích, em sẽ bổ xung thêm vào chuyến đi của mình
em đang tính mang theo cái balo của em, túi thế kia như hình của bác ikhampha em chưa sắm, không biết mua đâu được với giá tàm tạm.

ratm
14-11-2013, 21:36
Bạn ở HN thì qua 1/17 Thuỵ Khuê mua, trông nó như thế này. Còn post ảnh thì phải upload lên một trang chuyên up ảnh như photobucket rồi copy lấy direct link. Sau đó, trong phần trả lời trong diễn đàn chọn Insert Image
https://i977.photobucket.com/albums/ae256/aspirevn/IMG_1572_zps44e743e7.jpg

ratm
14-11-2013, 21:49
Mình định cuối tháng này.
Đồng ý là đi ngắm cảnh, ngắm người nhưng nếu xe tốt thì nhàn mình.
Tuổi thọ của em nó cũng già rồi, nên bảo dưỡng trước khi đi:
1. Bảo dưỡng 3 trục (giữa, trước, sau)
2. Săm lốp: lốp mòn thì nên thay trước, mang theo dự phòng, không biết 1 lốp có đủ không các bác nhỉ
3. Phanh: Thay má phanh + dây phanh tra dầu. Mang theo má + dây dự phòng
4: Xích rão thì nên thay, mang thêm vài mắt phòng khi đứt + đồ tháo xích
5. Bảo dưỡng pedal được thì tốt, đạp cho nhẹ
6. Căng lại nan hoa, cân vành (nếu trùng, nếu méo)

Bạn nên tìm hiểu một chút về sửa xe, như vậy mình sẽ chủ động hơn trong những tình huống không tìm được chỗ sửa.
Chúc lên đường thượng lộ bình an.

Runaway
16-11-2013, 10:02
Tết này mình muốn chạy xuyên Việt khoảng 10 ngày (Chỉ tính thời gian đi). Đi từ Hà Nội đến Cà Mau.

Các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp mình trong khoảng thời gian đó thì đi những điểm nào là hợp lý với ạ :D

Mình tính đi QL 1A vì thấy bảo đường HCM lắm cướp :p

Các bạn giúp mình với nhé. Xin đa tạ :D

KoPan
16-11-2013, 11:08
QL1A mới là lắm "cướp" đó bạn ah :D, xuyên việt mà ko đi dg` HCM thì quá là lãng phí rùi :D

boyeuhip
16-11-2013, 11:29
bác mà đi đúng dịp tết mà từ HN đến SG là đường đông lắm đấy, nếu đi đường HCM thì còn vắng tí chứ đi 1A thì thôi rồi

ducleminh
16-11-2013, 13:01
bác mà đi đúng dịp tết mà từ HN đến SG là đường đông lắm đấy, nếu đi đường HCM thì còn vắng tí chứ đi 1A thì thôi rồi

Năm 2012 thưởng thức đoạn Đà Nẵng - Nha Trang rồi, đi sát tết đông quá, sau về bằng tuyến Nha Trang - Đà Lạt - BMT - Kontum - Đà nẵng vắng và đẹp hơn nhiều.

Thu Cao Cao
18-11-2013, 11:28
10 ngày,bạn lên lịch trình chưa?Đi vậy hơi đuối,hầu như chỉ chạy chạy và chạy

Runaway
18-11-2013, 16:43
Mình chạy xe máy.
Mình đang tính chạy 1 dọc hết QL1A đến mũi Cà Mau, chưa biết từ Hà Nội và đến Cà Mau chỗ nào cảnh đẹp nên xin các bạn tên những địa danh gọi là "Chưa đến chưa phải là..." :D

Nếu đường HCM mà an toàn thì mình sẽ chạy đường HCM :D

KoPan
19-11-2013, 00:38
10 ngày từ HN - Cà Mau thì thoải mái bạn ơi, vì chỉ tính lượt đi mà
Dg` HCM an toàn mà, chỉ sợ xe bạn hỏng hóc hay hết xăng gì thui

Runaway
19-11-2013, 11:45
Đúng rồi bạn ạ, mình chỉ tính lượt đi nên cũng nghĩ là thoải mái.
Mình nhờ các bạn tư vấn giúp từ miền Trung đến Cà Mau thì nên đi qua những điểm nào để có thể ngắm cảnh đẹp :D

ca_chep_om_dua
19-11-2013, 17:34
e đóng 1 chiều thôi vs time thoải mái mà. tắc đường thì sợ chứ đông e ngán đâu, chậm mất tý thôi :D e chạy quen rùi :D

ntlinh161
20-11-2013, 16:33
Phượt Xuyên Việt từ Hà Nội xuống tận Cà Mau mà chỉ đi có 10 ngày thì theo mình là quá ít thời gian. Vì có rất rất nhiều cảnh đẹp mà bạn có thể ghé lại và tham quan.
Một số điểm bạn có thể tham khảo:

Biển Sầm Sơn, biển Cửa Lò.
Thành phố Huế nếu được nên ở lại 2 đêm. Huế rất đẹp. Có thể ngủ ở gần Lăng Cô.
Thành phố Đà Nẵng.
Hội An .
Thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam
Thăm Gành Đá Dĩa Phú Yên, cảng Vũng Rô, mũi Đại Lãnh.
Nha Trang là điểm dừng nếu muốn đi biển.
Phan Thiết.
Vũng Tàu cũng khá hay. Không khí dễ chịu. Chiều tối rất mát.
Tiền Giang, Bến Tre: tham quan Cồn
Chợ nội tại Cần Thơ.
An Giang: Rừng Tràm Trà Sư
Sóc Trăng: Xưởng sản xuất và chế biến đặc sản nổi tiếng bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên. Chùa Bửu Sơn (Chùa Đất Sét), Chùa Mahatup (Chùa Dơi).
Cà Mau: Vọng Hải Đài nhìn toàn cảnh cực Nam Tổ quốc. Cột Mốc Tọa Độ – điểm cực Nam Tổ quốc, nơi hàng năm đất liền bồi biển hàng chục mét.

ntlinh161
20-11-2013, 16:49
Từ Đà Nẵng ra Hội An mất khoảng 45 phút, trên đường ra bạn có thể ghé biển Cửa Đại chơi. Bạn có thể đi xe Buýt từ Đà Nẵng - Hội An, có thể bắt xe dọc tuyết đường Lê Duẩn, Ngô Quyền. Vào Hội An thì đi bộ trong khu phố cỗ, thăm chùa Cầu, Phúc Kiến, đi bộ dọc sông Hoài, xem hát bài chòi, ăn chè bắp, cao lầu (mình hay ăn cao lầu ở quán nhỏ bên cạnh cái đình trên đường Phan Châu Trinh đó, ngon, rẻ, phía bên kia đình còn có quán cơm gà cũng ngon cực ^_^)... ah, bạn có thể mua vé tham quan tất cả các điểm để được hướng dẫn viên thuyết minh, nghe hay lắm (điểm mua vé mình nhớ không lầm là ở chợ đi tới một đoạn, bạn có thể hỏi người dân ở đó , giá cũng rẻ lắm)
Từ Hội An, bạn về Đà Nẵng rồi từ đây bạn mua vé bus/train để đi Huế, giá chỉ tầm khoảng 100k, bạn nên chọn xe nào lên đèo Hải Vân nhìn cảnh từ trên đèo rất đẹp đó bạn. Đi mất 2h nếu bạn đi đường hầm, còn nếu bạn đi lên đèo thì sẽ mất khoảng 2.5h

Runaway
21-11-2013, 17:43
Cảm ơn bạn ntlinh rất nhiều :D

lenduong68
22-11-2013, 15:09
Mình không biết bạn chạy xe gì, nếu xe ngon và bạn là men thì chạy trung bình được 300km/ngày. Từ HN đi Cà Mau hơn 2000km bạn sẽ rất vất vả đấy. Nếu có người đi chung thì hãy đi đường mòn HCM . Bạn nên đi QL 1A, có nhiều điểm tham quan hơn, nhất là những khúc Đà Nẵng- Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Rang - Phan Thiết- Vũng Tàu đường ven biển cực đẹp tha hồ chiêm ngưỡng! Vậy nhé, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

lehuutridt1989
24-11-2013, 08:16
Mình tên Trí, (sinh năm 89) , quê ở Đồng Tháp, hiện đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Mình đang có dự định ngày 16/12/2013 sẽ xuất phát đi xuyên Việt. Dự định là gửi người và xe ra miền Bắc tại Thanh Hóa rồi đi một vòng hết miền Bắc thăm thú Điện Biên, Hà Giang, Hạ Long rồi vòng về TPHCM vì sợ đi ra Bắc thì không có xe về vì gần tết, thời gian đi về hơn 1 tháng. Như vậy có được không mọi người. Mình lần đầu đi nên cảm giác hơi lo lắng vì hiện tại chưa tìm được bạn đi chung và ra miền Bắc lần đầu thì bỡ ngỡ quá. Mong mọi người chia sẻ ý kiến là nên gửi xe đi như vậy hay là đi từ Nam ra Bắc, vật dụng thì mình đã xem trên Forum nhưng anh em phượt có kinh nghiệm quý giá thì cứ gửi cho mình nhé.
Chân thành cảm ơn mọi người. Mong tìm được bạn đồng hành đi chung.
Hữu Trí.
ĐT : 01689.556.096
Email : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006460168471

mimi_lam
27-11-2013, 00:30
@lehuutri: E chỉ đi xuyên việt theo tour thoy chứ chưa thực tế tự đi bao giờ...Với lại lúc trước cũng tự lên plan 1 tour XV bằng xe máy nên em cũng mún trao đổi 1 ít...A xem ý kiến nào được thì tìm hiểu thêm nhé!

Xuất phát từ TP.HCM thì nên gửi xe máy
- Ga Sài Gòn -> Ga Hà Nội (1)
- Gà Hà Nội -> Ga Sài Gòn (2)
=> (1) vì anh sẽ xuất phát từ Hà Nội đi vòng cánh cung Đông - Tây Bắc về TP.HCM bằng xe máy lun. Vì đi đèo rất cần sức lực, ngày đầu khởi hành dù sao sức khỏe vẫn còn dồi dào, càng đi sẽ càng mất sức. Nên theo em, chọn cung Tây Bắc trong ngày đầu tiên là hợp lý. Những ngày về sau, lịch trình sẽ nhẹ dần theo địa hình.
=> (2) vì anh mún xả láng, mệt mỏi rồi leo xe về TP.HCM thoy

Gửi xe như thế nào?
- Bằng tàu: Anh có thể ra Ga Sài Gòn hỏi thử (một số bạn cho em ý kiến là gửi xe ra Hà Nội là 1 triệu...e chưa check...a check nhé!)
- Bằng ôtô: Em có hỏi thì họ bảo xe giường nằm có dịch vụ gửi xe ra Bắc lun. Tiền gửi xe ra Bắc cũng bằng tiền vé 1 người. Anh cũng check lại xem sao!

P/s: Em cũng từng có plan XV nhưng lúc đó ko kím ra bạn đồng hành + chật vật chi phí => Hoãn lại để tính sang plan đi bộ XV thay vì đi xe máy :D

mrquansu
28-11-2013, 13:56
mình đang tính quay về HCM bằng xe đạp, tháng 08/2013 mình vừa hoàn thành cung đường HCM-HN, đang tính quay về HCM tháng 12/2013 bạn nào có nhã hứng tham gia thì pm cho mình để sắp xếp lịch trình nhé
Số DT 0903481751
Face : https://www.facebook.com/vi.s.the.5

ViTaWin100
28-11-2013, 16:27
Em đang tính làm phát Hà Nội - Cà Mau dịp tết âm lịch này . Em không có nhiều time chắc chỉ 10 ngày là tối đa, tiền chắc cũng chỉ 10 củ là hết đất. Xe thì có em Win cùi bắp nhưng là hàng khởi động bằng chân :) Em dự là sẽ vào đến Cà Mau rồi ngược lên SG nhảy tàu quay về HN. Kính mong các cụ chỉ giáo cho đôi nhời. Thank :)

ViTaWin100
29-11-2013, 15:58
Em đang tính làm phát Hà Nội - Cà Mau dịp tết âm lịch này . Em không có nhiều time chắc chỉ 10 ngày là tối đa, tiền chắc cũng chỉ 10 củ là hết đất. Xe thì có em Win cùi bắp nhưng là hàng khởi động bằng chân Em dự là sẽ vào đến Cà Mau rồi ngược lên SG nhảy tàu quay về HN. Kính mong các cụ chỉ giáo cho đôi nhời. Thank !

baocu_net
29-11-2013, 21:51
minh moi lam chuyen tu sai gon ra Quang tri sau do vao lai da lat tren qlo 1a va duong truong son...

ViTaWin100
29-11-2013, 23:00
10 ngày em e là ko kịp, làm quả tàu bay thì chi phí cao hơn.
Em dự thế, em chưa xuyên việt lần nào :))
Em đang dự là sẽ quẩy 1 tuần vào tới nơi (7 x 300 = 2100) Chủ yếu là quẩy thôi , không tạt té nhiều. 3 ngày còn lại ngược xuôi miền Tây lên Xì Gềnh rồi té ( Đích của em là miền Tây mà :D )

KoPan
30-11-2013, 00:49
10 ngày cho 1 chiều kịp, khá thoải mái, bạn nên dừng những nơi chưa đi bao h thui để tiết kiệm time

KoPan
30-11-2013, 00:52
Bạn đi QL1 từ đây ra HN xong chắc sẽ đổi quan điểm về chữ "đẹp" đó :D

ViTaWin100
03-12-2013, 09:34
Hức...dự là em chỉ còn 8 ngày cho cả 2 lượt :( Không biết có kịp không nữa các bác ợ :(

KoPan
03-12-2013, 12:31
8 ngày 2 lượt thì kịp, nếu bạn chỉ chạy và dừng khi trời tối, ko tham quan gì hehe (mỗi ngày ~500km)

ViTaWin100
03-12-2013, 15:06
Chạy thế thì hơi căng bác ợ :( Giá kể có con xe như của bác là em cũng quẩy đó :D

UnIn1010
04-12-2013, 14:24
Hức...dự là em chỉ còn 8 ngày cho cả 2 lượt :( Không biết có kịp không nữa các bác ợ :(

Chạy ntn thì căng quá bác, mà chiều về thì bác p chắc chắn là book đc vé máy bay/vé tàu thì mới tạm ổn được.
Em dự trù cung HN-TN 8 ngày mà còn đang sợ phá sản này bác :(

ViTaWin100
04-12-2013, 18:19
Chạy ntn thì căng quá bác, mà chiều về thì bác p chắc chắn là book đc vé máy bay/vé tàu thì mới tạm ổn được.
Em dự trù cung HN-TN 8 ngày mà còn đang sợ phá sản này bác :(
BÌnh thường 8 vẫn chạy 300-350km/ngày, chỉ ngại trục trặc dọc đường thôi. Nói chung là cung này em xác định rồi. Bác chạy Tây Nguyên hay Tây Ninh ?

phutrong_2004
07-12-2013, 09:35
Bác đi một mình a? Trên đường bác có tính ghé đâu ko? Miền Tây thì ngon. Mình đag ở sài gòn. Dự định qua tết đi phát Sai gòn- tây bắc đây. Xe Novou LX có ổn không?

anhtuphg01
09-12-2013, 19:53
mình cũng đang lên kế hoạch solo tết âm lịch này từ Hn về SG bằng em 67 khoảng 11 đến ngày 13 ngày. Nếu đi chung ngày ae ta đồng hành luôn nhé. Đi theo đường mòn HCM, có tranh thủ đi ngược ra Đảo Yến thăm bác Giáp rồi lòng vòng qua Huế Quảng Nam ->Gia lai-> kontum->dăklak-.Đà Lạt->Nha trang ->Lagi -> bà rịa Vt-> HCM. Dự kiến 23,24 đi, mùng 6 tới Sg nhé. Từ Quảng Nam trở vào là tới đâu có chiến hữu ở đó kaka.
Có gì add friend nhé
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000321695114.

ViTaWin100
10-12-2013, 09:32
Bác đi một mình a? Trên đường bác có tính ghé đâu ko? Miền Tây thì ngon. Mình đag ở sài gòn. Dự định qua tết đi phát Sai gòn- tây bắc đây. Xe Novou LX có ổn không?
Xe đó thì sợ leo đèo Tây Bắc không có hợp lắm bạn ạ , nhưng mà máu thì ok hết :)

ViTaWin100
10-12-2013, 09:34
mình cũng đang lên kế hoạch solo tết âm lịch này từ Hn về SG bằng em 67 khoảng 11 đến ngày 13 ngày. Nếu đi chung ngày ae ta đồng hành luôn nhé. Đi theo đường mòn HCM, có tranh thủ đi ngược ra Đảo Yến thăm bác Giáp rồi lòng vòng qua Huế Quảng Nam ->Gia lai-> kontum->dăklak-.Đà Lạt->Nha trang ->Lagi -> bà rịa Vt-> HCM. Dự kiến 23,24 đi, mùng 6 tới Sg nhé. Từ Quảng Nam trở vào là tới đâu có chiến hữu ở đó kaka.
Có gì add friend nhé
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000321695114.
Em thì chạy Win , chắc em không đi sớm thế được , nếu có duyên anh em ta gặp nhau , vì nếu em đi thì chắc tầm đấy cũng vào tới SG :)

Chitto
10-12-2013, 09:57
Hức...dự là em chỉ còn 8 ngày cho cả 2 lượt :( Không biết có kịp không nữa các bác ợ :(

8 ngày 2 lượt, tương ứng 500 km/ ngày. Chắc chắn sẽ vi phạm luật đường bộ trên Quốc lộ.

Diễn đàn không cho phép hỏi đáp trao đổi truyền bá về những điều này.

Nếu trong 24 giờ chủ topic không có thông tin cụ thể chi tiết phù hợp, topic sẽ được khóa và sẽ xóa.

ViTaWin100
10-12-2013, 16:13
8 ngày 2 lượt, tương ứng 500 km/ ngày. Chắc chắn sẽ vi phạm luật đường bộ trên Quốc lộ.

Diễn đàn không cho phép hỏi đáp trao đổi truyền bá về những điều này.

Nếu trong 24 giờ chủ topic không có thông tin cụ thể chi tiết phù hợp, topic sẽ được khóa và sẽ xóa.
Hi hi, bác không để ý bài của em từ đầu rồi, em chỉ chạy lượt vào và ngược lên Sài Gòn trong 8 ngày thôi. Lượt ra em đang tính là đi tàu hoặc máy bay mà :) Con WIN cùi bắp của em mà giã 500km/ngày trong 8 ngày liên tiếp xong thì em sợ là nấu cao luôn bác ợ :D

phamminh
12-12-2013, 04:17
Bạn nói chuẩn đấy năm 2010 tôi đi cùng 3 người bạn đến Huế, mất 7 ngày' khoảng 20 chai cho 4 người, 2xe máy!

KoPan
14-12-2013, 00:46
Đi từ đâu đến Huế mà mất tận 7 ngày @_@

linhhoncatbui
16-12-2013, 17:52
Bác đi một mình a? Trên đường bác có tính ghé đâu ko? Miền Tây thì ngon. Mình đag ở sài gòn. Dự định qua tết đi phát Sai gòn- tây bắc đây. Xe Novou LX có ổn không?

Chào bạn, có thể lên cung đường, mình xem thế nào ké phát. Mình thì cuối năm âm lịch đi Tây Bắc. Được thì anh em làm chung.

Chào chủ topic : 10 ngày cho cả chặng 1 chiều HN - Cà Mau là ok. Bạn nên book vé Máy bay trước chiều Sg- Hn.

- Mình xuyên Việt : Sg - Hn = 6 ngày vi vu
- Sg - 10 tỉnh miền tây : mình từng đi 4 ngày khá thoải mái. ( có thể rút lại 1 ngày để quay lại SG )

Có gì pm nhé

Thank

nhanmap
30-12-2013, 15:56
chào bàn,
nếu như bạn có thời gian hạn hẹp và chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch miền Tây mình khuyên bạn nên mua tour du lịch kết hợp để có một kỳ nghỉ thật hoàn hảo nhất.
bạn có thể book vé tàu hay máy bay vào miền Nam.
sau đó có thể thuê xe máy tự tham quan và mua tour miền Tây kết hợp.
Hiện công ty mình đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tour và tặng quà cho mỗi khách hàng mua tour.
bạn có thể liên hệ để đăng ký nhé.
thanks, chúc bạn vui.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Kiều Diễm 0934.096.055
email: kieudiem@****tour.com

nhanmap
30-12-2013, 16:35
chào bạn.
nếu như với thời gian quá hạn hẹp mà bạn muốn chạy xe máy từ Hà Nội vào Cà Mau phượt thì mình thấy không kịp.
bên cạnh đó bạn chưa có chuẩn bị nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi của mình.
tốt nhất mình khuyên bạn nên bôk vé máy bay hoặc tàu vào TP HCM. Sau đó bạn có thể thuê xe máy hoặc mua tour kết hợp, như vậy sẽ ok hơn.
nếu bạn muốn khám phá miền Tây sông nước bạn có thể mua tour ghép đonà bên công ty Fi di tour.
hiên tông ty đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tour avf tặng quà trực tiếp cho mỗi khách hàng mua tour.
Mọi chi tiết bạn có thể liên hệ: Kiều Diễm 0934.096.055
email: kieudiem@****tour.com
rất hân hạnh được phục vụ!

dhcuong
30-12-2013, 20:04
Hi! chắc bạn khởi hành rồi... Gửi xe máy ra ga HN thì gửi ở ga SG luôn, thủ tục gọn nhẹ lắm. Tháo gương và các phụ kiện lằng nhằng bỏ cốp xe cho gọn, người ta sẽ bọc lại bằng bìa để chống va đập, nếu xe xịn, có thể yêu cầu bỏ trong thùng gỗ, phí đắt hơn. Hồi trước mình gửi (tháng 9/2012 là 600k). Người ra rút hết xăng, nên khi nhận xe tốt nhất là mang theo xăng (ngoài cổng ga HN cũng có người bán xăng vỉa hè, nhưng chất lượng tệ).

ViTaWin100
30-12-2013, 20:47
chào bạn.
nếu như với thời gian quá hạn hẹp mà bạn muốn chạy xe máy từ Hà Nội vào Cà Mau phượt thì mình thấy không kịp.
bên cạnh đó bạn chưa có chuẩn bị nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi của mình.
tốt nhất mình khuyên bạn nên bôk vé máy bay hoặc tàu vào TP HCM. Sau đó bạn có thể thuê xe máy hoặc mua tour kết hợp, như vậy sẽ ok hơn.
nếu bạn muốn khám phá miền Tây sông nước bạn có thể mua tour ghép đonà bên công ty Fi di tour.
hiên tông ty đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tour avf tặng quà trực tiếp cho mỗi khách hàng mua tour.
Mọi chi tiết bạn có thể liên hệ: Kiều Diễm 0934.096.055
email: kieudiem@****tour.com
rất hân hạnh được phục vụ!
Miền Tây mình cũng đi vài lần rồi. Đi kiểu như bạn nói mình không khoái. Thank bạn :)

nguyen_hai
31-12-2013, 09:44
Híc, như bác sướng quá, thong rong thời gian, em cũng muốn xuyên việt khổ nỗi không có thời gian, mà bác đi thế hành xác quá, đi để ngắm cảnh đẹp đất nước mà cứ đóng ngày 300-400 km thế

ViTaWin100
31-12-2013, 22:20
Híc, như bác sướng quá, thong rong thời gian, em cũng muốn xuyên việt khổ nỗi không có thời gian, mà bác đi thế hành xác quá, đi để ngắm cảnh đẹp đất nước mà cứ đóng ngày 300-400 km thế
Bác ơi, em cũng muốn thong rong lắm, nhưng thời gian như thế phải đi tầm đó mới được. Kể ra có tầm 1 tháng là em giã 2 lượt ngon lành :)

KoPan
04-01-2014, 21:51
Gửi xe lớn (motor) thì khoảng bao nhiêu nhỉ ? mất bao lâu để ra đến HN ? cuối năm này mình làm 1 chuyến TB

BB8820
06-01-2014, 01:41
Tay Bac minh thich Win hay Wave hon, dung di xe to len do ho khong biet sua dau. Da tung phai ngoi Cao Cao de em wave nu ti'nh ke'o vi chet may ko no duoc... noi nhuc to lon cua doi phuot :D

Minh cung dinh lam chuyen xuyen viet Tet nay, đă Solo chieu SG-HN nam ngoai, chua di dc chieu HN-SG :D ko biet nguoc chieu no co gi thu vi ko nua... nhung phai co om di cung moi vui, ma minh chua ru dc om

Bac nao kiem ban dong hanh thi lien lac minh phat, du sao cung phai cafe voi nhau xem co hop tinh ko, di no moi vui. Ko hop ti'nh thi trao đổi thông tin cũng là một cai tốt

BB8820
06-01-2014, 02:27
Minh ko nho ro, chi nho chung chung tung chang va thoi gian, post de ban tham khao:
-- 1ngay di(1ngay choi) : SG-Dalat :300km, di tu sang toi toi den noi, o lai choi 1 ngay la het DL roi.
-- 1ngay di (3 ngay choi): Da lat -NhaTrang: di het nua ngay, choi tai Nha Trang thi tuy hung (vi no la dat an choi, hoi day minh xõa o NT hoi nhieu, con neu de di tham thi thi chi tam 1 ngay la ok)
-- 1ngay: Nha Trang- Tuy Hoa-Binh Dinh: Cung duong nay minh di ban dem, nhin rat dep. Sang thi ra bien Quy Nhon.
-- 1 ngay Binh Dinh Da Nang (That ra toi day la co viec gap nen minh phai do'ng mot mach ve ko rong ruoi duoc nua, hon nua Da Nang va Hue minh da di roi)
-- 1ngay: Da Nang-Ha Tinh
-- 1ngay: Ha Tinh-Ha Noi

Tong vi chi la 6 ngay tren xe. An choi thi hoi it, van muon lam phat nua...

BB8820
07-01-2014, 01:45
Minh con chut Thong Tin Quan Trong: Doan Ninh Binh-Hue chu y bi ban toc do! Nhat la tu Ninh Binh den Ha Tinh. Hue nghe noi rat ra'n, ko xin dc.
Ho hay ban dau tinh cuoi tinh, tam 30km dau tinh nen han che. Noi chung chu y bien bao toc do, cung ko can di nhanh ban a, tuc tac thoi cho CA ho so. 60km/h ngoai thanh va 40km/h noi thanh.

Bang lai Bao hiem va giay to xe day du, ko la mat tien oan do.

buitrongdat
08-02-2014, 22:36
Em xin tự giới thiệu, em là lính mới toe ở đây ^.^
Và cũng chưa đi phượt bao giờ ạ :D
Em hay sinh hoạt bên một forum khác. Có bạn bên đó giới thiệu là bên này toàn Phượt tử chuyên nghiệp nên em sang đây học hỏi ạ ^.^
Dưới đây là bài post của em ở forum bên kia, anh chị xem rồi tư vấn thêm cho em những điều cần bổ sung để chuyến đi được trọn vẹn ;)
Em xin chân thành cám ơn ạ !



Hành trình xuyên Việt | GameVN United | In Divided We United


E hèm. Hiện giờ đang mình có kế hoạch xuyên Việt vào tháng 6 năm sau. (Tức là tháng 6 năm 2014)
Hành trình này sẽ mang tên "GameVN United". Nhằm mục đích giao lưu với anh em GameVN trên mọi miền đất nước, tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các thành viên trong cộng đồng :D
Vì chuyến hành trình này khá dài và phức tạp, nên chuẩn bị sớm sớm chút cho chắc.
Có mấy thắc mắc không biết hỏi ai nên vào đây lập thớt, hi vọng anh em giúp đỡ được :D


Vấn đề 1 : Phương tiện đi lại
1. Exciter 135 côn tay : Nghe giang hồ bảo đi đường trường tốt lắm. Nhưng cá nhân mình thấy để đi Bắc - Nam thì hơi khó nhằn, vì yên nhỏ, côn tay nhiều thao tác xử lý, lại không có cốp. Chạy tầm 6-70km/h là rung từ lốc máy lan lên tay và chân, đi lâu khá là mỏi. FX / CBR 150 tương tự ưu/nhược của Ex
2. SH : Tay ga đi đỡ mệt hơn, yên to, cốp to, bình xăng to, đi tốc độ 6-70km/h ổn định, không rung. Tư thế ngồi cao, dễ quan sát. Thêm vào đó có đồng hồ / trip meter khá tiện để theo dõi static hành trình. Nhưng xe này thứ nhất công an hay vòi tiền, thứ hai dễ bị chặt tay X_X và đi ăn uống/ngủ nghỉ đều bị chặt chém :-s
Tóm lại đang nghiêng về SH. Anh em tư vấn hộ vấn đề này nhé !

Update tư vấn :
* Special thank to : lu-xu-bu, hotsummerboy, sieudq,v.v...
- Chọn Exciter côn tay
- Lên full dàn lửa (ic,mobin sườn,dây tăng áp,bu-gi)
- Thay dàn săm lốp (vỏ massix có ruột casumina)
- Mang nhớt theo (có lẽ không cần thiết. Chạy ra tới Nha Trang thay 1 bình, về tới Quảng Bình làm bình nữa là xong)
- Làm lại yên ngồi cho êm

Update :
Sẽ làm camera hành trình vì trong quá trình đi có thể có nhiều điều hay ho

http://www.youtube.com/watch?v=epYMjO0Gy8E


Vấn đề 2 : Đường đi
Mình có ý định lập danh sách thành viên GameVN từ Bắc vào Nam.
Tới mỗi vùng, miền, sẽ liên lạc với anh em ở địa phương, cùng chụp hình kỉ niệm, viết bài tường thuật, cảm nghĩ đăng lên trang chủ GameVN (nếu được ^.^!)
Mình sẽ đi theo tuyến 1A (có được không nhỉ ?).
Nên đi theo tuyến 1A hay theo đường Hồ Chí Minh ?


Vấn đề 3 : Tiền nong
Cho mình tham khảo cái là dọc đường đi thì ATM có nhiều không ? Hay phải dự trữ tiền mặt ?
Giá cả ăn uống / ngủ nghỉ ở tỉnh có đắt đỏ không ?
Tổng cộng dự trữ khoảng bao nhiêu củ là vừa ?

Update : Dự toán chi phí
- Xe : 25 triệu, dự định Ex hoặc Fx
- Máy ảnh : Đi mượn, nếu không mượn được thì đi xe wave, để tiền mua máy.
- Máy ảnh compact dùng làm camera hành trình : Mượn nốt.
- Mũ bảo hiểm Full Face + bộ quần áo bảo hộ : 1,5 triệu
- Chi phí ở : 250k/ngày X 30 ngày = 7,5 triệu
- Chi phí ăn : 30k/ bữa X 3 bữa X 30 ngày = 2,7 triệu
- Chi phí uống : 50k/ngày X 30 ngày = 1,5 triệu
- Chi phí xăng : 50k/ngày X 30 ngày = 1,5 triệu (+500k nhớt) = 2 triệu
- Tiền phòng trừ bất trắc : 3 triệu
=================================
Tổng cộng : 43,2 triệu


Vấn đề 4 : Công cụ / Dụng cụ

Thuốc men
Bông gòn
Băng keo cá nhân
Băng gạc,
1 chai cồn, 1 chai POVIDONE IODINE 10%
Thuốc giảm đau, kháng viêm, chống dị ứng, cảm cúm ( loại chống buồn ngủ,Decongen buồn ngủ, bỏ ngay)
Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ( viên than là dùng khi khẩn cấp)
Salonpas, Rhoto
Dùng 1 hộp Lock & Lock chống thấm nước đựng tất cả.
Mỗi thứ một vỉ, tốt hơn thì mua 1 lần đủ cho 3 ngày dùng.

Quần áo
- 2 bộ quần áo đi đường (Quần Jean, áo khoác, găng tay, tất)
- 2 bộ quần áo ở nhà (Quần short, áo pull)
- Mũ fullface, găng tay, giầy bốt, khẩu trang, kính bụi, kính mát.

Khác
- Máy ảnh, thẻ nhớ, sạc pin, smart phone có 3G
- Lương khô bay công ty 22 - Siêu thị Phước Thành - 7 Mập. Số 510 Kinh Dương Vương - P.An Lạc A - Q.Bình Tân - TP.Hồ Chí MInh

Anh em tư vấn xem cần đem những gì đi nữa ?


Vấn đề 6 : Lịch trình đi

Dự định đi trên Quốc lộ 1A


Hà Nội (km 170)
Phủ Lý (km 229, tỉnh Hà Nam)
Ninh Bình (km 263)
Thanh Hóa (km 323)
Vinh (km 461, tỉnh Nghệ An)
Hà Tĩnh (km 510)
Đồng Hới (km 658, tỉnh Quảng Bình)
Đông Hà (km 750, tỉnh Quảng Trị)
Huế (km 824, tỉnh Thừa Thiên-Huế)
Đà Nẵng (km 929) - ness_sco (đang cập nhật contact)
Tam Kỳ (km 991, tỉnh Quảng Nam)
Quảng Ngãi (km 1054)
Quy Nhơn (km 1232, tỉnh Bình Định)
Tuy Hòa (km 1329, tỉnh Phú Yên)
Nha Trang (km 1450, tỉnh Khánh Hoà)
Phan Rang - Tháp Chàm (km 1528, tỉnh Ninh Thuận)
Phan Thiết (km 1701, tỉnh Bình Thuận)
Xuân Lộc (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Long Khánh (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Thống Nhất (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Trảng Bom (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Biên Hòa (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Bình Dương (km 1879)
TP Hồ Chí Minh (km 1889)



Chào bạn! Mình không biết Game là gì, nhưng cũng dự định đi Xuyên Việt cùng thời gian với bạn (cuối tháng 6, tháng 7)
Mình có một số góp ý cho bạn:
Đồ nên dùng đồ của mình, hạn chế mượn. Lý do, dọc đường không tránh khỏi hỏng hóc, mất mát.
Xe, bạn có xe gì thì đi xe đó thôi, cứ bảo dưỡng tốt là được. Tụi mình đi 2 xe, Wave đời 1998 và Ex 2013.
Dầu xe, nên dùng loại bán tổng hợp. Chạy được 3000km. Thay ở HN, vào đến HCM thì thay rồi chạy ra.
Camera hành trình theo mình nên bỏ. Việc gắn máy ảnh compact vào xe hay mũ đi xa không dễ. Hơn nữa dung lượng sẽ rất lớn, mà vác lap đi thì hơi nặng và bất tiện.
Mình ủng hộ bạn việc mua mũ fullface, và giáp. Tuy nhiên với giá đó thì mình sợ không chọ được loại tốt.
Ở, nếu kiếm được người đi cùng thì sẽ giảm được nhiều tiền phòng. Hoặc nếu bạn có ý định giao lưu với cá game thủ thì có thể liên hệ trước để ngủ nhà bạn của bạn, và bạn ý sẽ dẫn đi tham thu địa phương luôn.
Xăng: 100km ~ 2lit ~ 50k. Bạn nên tính tổng số km của hành trình để tính tiền xăng.

Bạn nên tham khảo một số topic này nhé!
https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y

https://www.phuot.vn/threads/53732-%C4%90%E1%BB%93-d%C3%B9ng-c%E1%BA%A7n-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-khi-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y

https://www.phuot.vn/threads/2883-C%E1%BA%A2NH-GI%C3%81C-v%C3%A0-L%C6%AFU-%C3%9D-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t

https://www.phuot.vn/threads/1731-Kinh-nghi%E1%BB%87m-t%C3%ACm-th%C3%B4ng-tin-AN-TO%C3%80N-GIAO-TH%C3%94NG

https://www.phuot.vn/threads/47201-Tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-ch%E1%BB%97-cho-s%E1%BB%B1-ng%C3%A2y-th%C6%A1

https://www.phuot.vn/threads/55280-Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-khi-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t

https://www.phuot.vn/threads/27102-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-%C4%91i-%E2%80%9Cph%C6%B0%E1%BB%A3t%E2%80%9D-trong-m%C6%B0a

https://www.phuot.vn/threads/26270-%C4%90%E1%BB%93-d%C3%B9ng-Y-T%E1%BA%BF-c%E1%BA%A7n-thi%E1%BA%BFt-va%CC%80-ca%CC%81c-ca%CC%81ch-s%C6%A1-c%E1%BB%A9u-c%C3%A2%CC%80n-thi%C3%AA%CC%81t-khi-%C4%91i-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!

KoPan
09-02-2014, 09:49
Đi xe nào chẳng dc lax_girl, wan trọng là do mình có biết chăm xe, có bảo dưỡng tốt hay ko thôi, chạy xe côn là tốt nhất cho mọi hành trình rùi, Ex mà bạn bảo 60-70 đã rung tay lái chắc xe cũng nát lắm rùi nhỉ.
Bạn nên chọn đi côn tay, hoặc xe số thui, nhớt ko cần mang theo làm gì cho nặng, trước khi đi thay 1 bình, ra đến HN thay 1 bình là vừa

buitrongdat
18-02-2014, 18:19
Các bạn biết có Topic nào HN-HCM gần đây nhất không invite mình với...

Bạn tìm trong này nhé
https://www.phuot.vn/forums/160-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-TRONG-N%C6%AF%E1%BB%9AC

https://www.phuot.vn/forums/128-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t

Thamlamsohai
27-02-2014, 13:40
Cuối tháng 3 này vợ chồng e dự định cưới xong sẽ đi xuyên Việt, xuất phát từ Hà Nội. Em được một số người bạn khuyên nên đi tàu vào Sài Gòn rồi đi xe máy ra. Trong khi e tham khảo trên Phuot.vn mình thì thấy phần lớn các bác đều đi xe máy thẳng từ Hà Nội rồi đi tàu từ Sài Gòn về. Các bác cho em xin lời khuyên nên đi theo cung nào hợp lý hơn ạh. Dự kiến vợ chồng e đi cào cào xr125 đi ah

Thamlamsohai
27-02-2014, 13:47
Cuối tháng 3 này vợ chồng e dự định cưới xong sẽ đi xuyên Việt, xuất phát từ Hà Nội. Em được một số người bạn khuyên nên đi tàu vào Sài Gòn rồi đi xe máy ra. Trong khi e tham khảo trên Phuot.vn mình thì thấy phần lớn các bác đều đi xe máy thẳng từ Hà Nội rồi đi tàu từ Sài Gòn về. Các bác cho em xin lời khuyên nên đi theo cung nào hợp lý hơn ạh. Dự kiến vợ chồng e đi cào cào xr125 đi ah

hongphuc9x
04-03-2014, 23:47
Đi chiều nào cũng hợp lý, quan trọng là bạn đi theo lộ trình nào thôi, vì thực tế vẫn là đường đó, bạn dừng nghỉ, vui chơi ở đâu thôi

NhanVQ
31-03-2014, 11:24
Chào cả nhà.
Em vừa thất nghiệp "tạm thời". Ấp ủ giấc mơ xuyên Việt đã lâu nhưng giờ mới hạ quyết tâm. Em muốn chạy xe máy 1 mình, nhưng vì đã đi kha khá từ HN - Nghệ An/Hà Tĩnh nên không muốn chạy đoạn này để tiết kiệm thời gian. Mong muốn của em là chạy từ Quảng Bình - Sài Gòn. Vậy em muốn hỏi muốn đi đến các địa điểm cơ bản nhất, những chỗ không đi không được ấy, ở các tỉnh dọc Quảng Bình - Sài Gòn thì hết bao lâu, tổng chi phí tầm bao nhiêu? (Mặc dù chi phí không phải vấn đề lớn nhất)
Em muốn hỏi thêm 1 vấn đề nữa, là khi ra, từ Sài Gòn, em không muốn chạy xe máy thì gửi xe máy ô tô, tàu, máy bay thế nào? Lên tàu ra Bắc từ các nhà ga dọc đường có được không, vì hoàn toàn có thể phải ra HN đột xuất.
Có bác nào ở Hà Nội mà rỗi rãi, có kinh nghiệm chạy xuyên Việt có thể bớt chút thời gian, cho em mời 1 chầu cafe chia sẻ ít kinh nghiệm được không ạ. Hoặc có bác nào có lịch trình đã đi, hoặc biết 1 bài nào trên phuot.vn về lịch trình gần giống như của em đã định thì có thể cho em xin linhk được không ạ??
Em xin cảm ơn các bác.
Bác nào có thể bớt chút thời gian cho em thì xin alo hoặc sms, hoặc nháy cũng được :D Vào số máy 0975.111.168, em muốn mời các bác cafe cà pháo ngay tối nay :D Em dự định xuất phát trước mùng 10/3 dương này

fóthườngdânNambộ
03-04-2014, 15:44
Chào cả nhà.
Mong muốn của em là chạy từ Quảng Bình - Sài Gòn. Vậy em muốn hỏi muốn đi đến các địa điểm cơ bản nhất, những chỗ không đi không được ấy, ở các tỉnh dọc Quảng Bình - Sài Gòn thì hết bao lâu, tổng chi phí tầm bao nhiêu? (Mặc dù chi phí không phải vấn đề lớn nhất)
Bác nào có thể bớt chút thời gian cho em thì xin alo hoặc sms, hoặc nháy cũng được :D Vào số máy 0975.111.168, em muốn mời các bác cafe cà pháo ngay tối nay :D Em dự định xuất phát trước mùng 10/3 dương này
Hi NhanVQ! Đoàn tôi cũng từ Sg XV và sau đó từ Hà Nội quay vào Sg, nếu bạn đự định đi vào giựa tháng 5/2014 thì có thể join cùng ... Dự kiến # 14-15/5 đoàn tôi từ HN chạy theo QL1 về Sg.

kazan
09-04-2014, 19:50
Em chào các bác ạ, em là một người cũng ham đi đây đó nhưng trước giờ không có điều kiện nhiều. Em là sinh viên năm 4 rồi, dự tính hè này làm một chuyến xuyên Việt để kỉ niệm thời sinh viên và về tập trung cho năm sau ôn thi tốt nghiệp :D. Em biết trong này các bác đi nhiều có kinh nghiệm nên em xin mạo muội mong các bác tư vấn để em có thể thực hiện được mong muốn của mình.
Dự tính của em là: xuyên Việt Hà Nội-Cà Mau, đi bằng xe dream Việt, đi 2 người trong 15 ngày, về bằng tàu ạ. Kinh phí có 10 triệu( mỗi người có 5t ;)
Nhờ các bác tư vấn các vấn đề:
+ Cung đường đi ( Em muốn vào sau trong miền Trung mới ngắm cảnh nhiều vì từ Hà Tĩnh đổ vào cũng có đi du lịch 1 vài chỗ rồi), đặc biệt là em muốn tới chợ nổi trong miền Tây chơi (ao ước từ bé vì xem qua tivi ạ :D) và bọn em thích biển hơn núi ạ :D
+Kinh phí thế nào hợp lý : vì là sinh viên nên ăn uống không quan trọng, nhà nghỉ bình dân ạ, có chỗ ngủ là tốt rồi
+Dụng cụ chuẩn bị đi ạ: Các thứ cần mang theo
Em xin nhờ các bác ạ, bọn em sinh viên nên chỉ có từng đó tiền ạ :D. Thấy trên forum các bác toàn 10trieu/người mà em hoảng quá ( sợ phải gác lại cho tới khi đi làm lấy vợ mất)
Cảm ơn các thím ạ

Hy Vọng
16-04-2014, 11:06
kinh phí đó đi thì hơi vất vả . Có khoảng 8 thì đơ hơn bạn à. M cg muốn đi . M đăng kí tuyển thêm 1 bạn đồng hành đi xuyên việt . Thời gian và chi phí cân đối được .

ninjasinichi
17-04-2014, 11:49
mình cũng nghĩ như bạn Hi VỌng. tức nhiên nếu quyết tâm thì dù kinh phí thấp hơn vẫn hoàn thành được chuyến hành trình, nhưng sẽ mất thời gian và không được hoàn hảo như mình nghĩ.
Tầm tháng 7 này mình cũng có ý định đi từ Hnoi vào Cà Mau. chuyến đi 30 ngày. không biết nhập hội nào được :)

duy168
18-04-2014, 22:20
Tháng 6,7 mình cũng rảnh và muốn đi đâu đó . Cho mình tham gia cùng được không nhỉ ? Đi nhóm 4-8 thì chi phí sẽ ăn ngủ sẽ bớt đi và cũng sẽ vui hơn.
FB: voi xéo ([email protected])

cachep09
19-04-2014, 14:40
mình cũng muốn xuyên viêt hè này. chi phí như thế kể cũng khá khó nhưng mà vẫn có thể đưoc nhỉ. mình tham gia với nha. email cho mình nhé. [email protected]

go_alone
20-04-2014, 10:41
mình cũng đang nung nấu ý định vô sài gòn bằng dream việt đây nhưng mêmình chỉ có 1 mình ,theo mình nhẩm thì quãng đường vào đến sài gòn khoảng 2000km (mình không ở hà nội) dream việt thì cứ 100km hết 2 lít cho thoải mái,vậy sẽ tốn 40 lít xăng cho quãng đường này tính hẳn đơn giá xăng là 26000đ/l thì sẽ chi 1040000đ cho việc đổ xăng ,thực tế có thể ít hơn một chút, không biết mình tính như vậy đã tạm ổn chưa mong các bác có kinh nghiệm về xăng cộ tư vấn thêm

luongkt
21-04-2014, 12:58
iem già òi mà chưa đc xuyên việt nhát nào. các bác mà đi cho em cái lịch với. năm nay em quyết tâm làm 1 nhát mới đc.

cachep09
22-04-2014, 12:06
bác nào năm nay đinh đi thì ta cùng lên kế hoach ngay thôi. để lai sđt nha. 01674536096

gaubeo259
22-04-2014, 19:37
01659 559 229 Mình tên Long :D

gaubeo259
22-04-2014, 19:51
-Ngày 1: Bắc Giang-Hà Tĩnh (Ngã 3 Đồng Lộc)
Bắc Giang-Hà Nội-Chùa Hương-Thanh Hóa-Nghệ An-Cửa khẩu Thanh Thủy-Phố Châu-Ngã 3 Đồng Lộc
-Ngày 2 : Ngã 3 Đồng Lộc -> TP. Đồng Hới ( Quảng Bình ) ( 253km)
Ngã 3 Đòng Lộc -> Cửa Khẩu Chalo -> Phong Nha - kẻ Bàng->Đồng Hới
-Ngày 3: Tp. Đồng Hới -> Quảng Trị -> Tp.Huế
Tp. Đồng Hới->Quảng Tri->Địa Đạo Vịnh Mốc->Thành Cổ Quảng Trị->Đức Mẹ La Vang->Tp.Huế (224KM)
P/s : Mai sẽ tham các lăng tẩm + Đại Nội " mật thám "...=]]]]
-Ngày 4 : Đi các kiểu tại huế...^^
Sáng : Lăng Minh Mạng - Lăng Khải Định - Lăng Tự Đức - Đền Thờ Huyền Chân Công Chúa vs Vua Trần Nhân Tông|
Trưa : 12g -> 3h chiều loanh quanh trong đại nội
Xong Chạy Đà Nẵng:X:X
-Ngày 5 : Sáng Đi Bà Nà ( Hỏi đường mỗi ông chỉ 1 hướng )...
Tối về Hội An nghỉ...Chơi Tối:X:X
-Ngày 6 : Hội An -> Thánh Địa Mỹ Sơn -> TP.Quảng Ngãi -> Tp. Quy Nhơn
Tối ở hội an nghe hát bài chòi
Sáng hsau đi thánh địa mỹ sơn
12h trưa bắt đầu chạy Quy Nhơn...6h mới đến tp
-Ngày 7: Tp.Quy Nhơn -> Tuy Hòa, Phú Yên
Sáng : Đi Mũi Điện Đại Lãnh
Chiều : Chạy Đầm Môn vào nhà Chú 2 ngủ 1 đêm Sáng hsau trek cực Đông tổ quốc...
-Ngày 8 : "Cực" Đông -> Nha Trang
Sáng : trek "Cực" Đông đúng nghĩa của từ " Cực " luôn... về phải đi tàu :((((((((
Chiều : Chạy Nha Trang
-Ngày 9 : Chơi ở Nha Trang
Sáng : Vinpearl land:))
Khoai Tây vô số kể=]]]]]]
P/s : hnay đã đạt mốc 2000km :X:X
-Ngày 10: Nha Trang -> HCM, ( 450km) Kết thúc hành trình
Hết kinh phí chắc cực nam để năm sau
P/s : Kết thúc sớm 5 hôm so vs dự kiến ^^
Đây là lịch trình đi của em năm ngoái...vì lần đầu tiên em đi lên k có kinh nghiệm chỉ đi đc mấy chỗ thiếu sót nhiều lên năm nay muốn đi lại 1 chuyên ( Năm ngoái em độc hành ^^ )...!!

cachep09
22-04-2014, 22:22
Ngày 1: Bắc Giang-Hà Tĩnh (Ngã 3 Đồng Lộc)
Bắc Giang-Hà Nội-Chùa Hương-Thanh Hóa-Nghệ An-Cửa khẩu Thanh Thủy-Phố Châu-Ngã 3 Đồng Lộc
-Ngày 2 : Ngã 3 Đồng Lộc -> TP. Đồng Hới ( Quảng Bình ) ( 253km)
Ngã 3 Đòng Lộc -> Cửa Khẩu Chalo -> Phong Nha - kẻ Bàng->Đồng Hới
-Ngày 3: Tp. Đồng Hới -> Quảng Trị -> Tp.Huế
Tp. Đồng Hới->Quảng Tri->Địa Đạo Vịnh Mốc->Thành Cổ Quảng Trị->Đức Mẹ La Vang->Tp.Huế (224KM)
P/s : Mai sẽ tham các lăng tẩm + Đại Nội " mật thám "...=]]]]
-Ngày 4 : Đi các kiểu tại huế...^^
Sáng : Lăng Minh Mạng - Lăng Khải Định - Lăng Tự Đức - Đền Thờ Huyền Chân Công Chúa vs Vua Trần Nhân Tông|
Trưa : 12g -> 3h chiều loanh quanh trong đại nội
Xong Chạy Đà Nẵng:X:X
-Ngày 5 : Sáng Đi Bà Nà ( Hỏi đường mỗi ông chỉ 1 hướng )...
Tối về Hội An nghỉ...Chơi Tối:X:X
-Ngày 6 : Hội An -> Thánh Địa Mỹ Sơn -> TP.Quảng Ngãi -> Tp. Quy Nhơn
Tối ở hội an nghe hát bài chòi
Sáng hsau đi thánh địa mỹ sơn
12h trưa bắt đầu chạy Quy Nhơn...6h mới đến tp
-Ngày 7: Tp.Quy Nhơn -> Tuy Hòa, Phú Yên
Sáng : Đi Mũi Điện Đại Lãnh
Chiều : Chạy Đầm Môn vào nhà Chú 2 ngủ 1 đêm Sáng hsau trek cực Đông tổ quốc...
-Ngày 8 : "Cực" Đông -> Nha Trang
Sáng : trek "Cực" Đông đúng nghĩa của từ " Cực " luôn... về phải đi tàu ((((((
Chiều : Chạy Nha Trang
-Ngày 9 : Chơi ở Nha Trang
Sáng : Vinpearl land
Khoai Tây vô số kể=]]]]]]
P/s : hnay đã đạt mốc 2000km :X:X
-Ngày 10: Nha Trang -> HCM, ( 450km) Kết thúc hành trình
Hết kinh phí chắc cực nam để năm sau
P/s : Kết thúc sớm 5 hôm so vs dự kiến ^^
Đây là lịch trình đi của em năm ngoái...vì lần đầu tiên em đi lên k có kinh nghiệm chỉ đi đc mấy chỗ thiếu sót nhiều lên năm nay muốn đi lại 1 chuyên ( Năm ngoái em độc hành ^^ )...!!
tổng kinh phí hết bao nhiêu vây ban

gaubeo259
22-04-2014, 22:30
Em đi hết 8tr bác ạ !!!

duy168
27-04-2014, 11:49
Mình cop được cái lịch trình của chuyến đi trước mọi người tham khảo cho ý kiến . (thêm, bớt, chỉnh sửa cho hợp lí )

Ngày 1
5h00 tập trung tại big C
Xuất phát Đến Suối Cá Thần, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa . Chiều dài: 153.4km. đến nơi lúc 8h nghỉ ngơi thăm quan tầm 30p và tiến tục chạy đến Thành Nhà Hồ, Chiều dài: 40.6km. Đến nơi lúc 9h 30p nghỉ ngơi thăm quan 30p, và tiếp tục chạy thẳng về Ủy Ban Nhân Dân Xã Khai Sơn, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An Chiều dài: 213.6km. và nghỉ đêm tại đây.
Ngày 2
sáng 5h00 xf Từ Ủy Ban Nhân Dân Xã Khai Sơn, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An Đến Khu Du Lịch Phong Nha Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình Chiều dài: 251.0km thăm quan nghỉ ngơi tối ngủ đêm tại đây.
Ngày 3
Sáng dậy đi Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn, Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị. Chiều dài: 118.7km , 8h00 đến nơi nghỉ ngơi thắp hương. Đến 9h00 chạy tiếp đến Chợ Lao Bảo, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị. Chiều dài: 87.1km lúc 11h00 dạo Chợ , tối ẩm thực chiều Chiều 13h30 đi Quốc Lộ 14 đến Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế Chiều dài: 126.2km tối xin ngủ bản đồng bào dân tộc thiểu số như: Tà Ôi, Vân Kiều, Cơ Tu, Hoa
Ngày 4
6h00 sáng Từ Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế đi Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray, Thị Trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum .Chiều dài: 319.5km chạy xe đến 7h30- 8h00 nghỉ ăn sáng và chạy tiếp đến trưa nghỉ ăn trưa và cố gắng 14h00 có mặt tại Ngã 3 Đông Dương Chụp Hình Lưu Niệm Và Đi Tiếp Thăm Quan Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray, Thị Trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum. ...hoặc chạy thẳng Đến Di Tích Chiến Thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum. Chiều dài: 19.5km chụp hình lưu niệm và nghỉ đêm tại Làng Ba Na, Thị Xã Kon Tum, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.Chiều dài: 43.3km
Ngày 5
Sáng 6h00 xuất phát đến ăn sáng thăm quan Nhà Thờ Gỗ Kon Tum, Nhà Mồ Dân Tộc, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Chiều dài: 9.8km. Đến 8h30 đi Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Chiều dài: 226 km
14h00 đến nơi đoàn đi Thác Gia Long, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông và Hang dơi bí ẩn gần đó Chiều dài: 29.1km

Ngày 6
7h00 Từ Thác Gia Long, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Đến Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Lộ Phạm Hộ Pháp, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. Chiều dài 348 km 15h00 đến nơi. Thăm quan chụp hình. Tối nghỉ lại đây.
ngày 7
6h00 đi Khu Di Tích Lịch Sử Địa Đạo Củ Chi, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Chiều dài: 51.7km 7h00 đến nơi ăn uống thăm quan. Chiều 16h00 chạy về Biên Hòa 57km gặp bác CHIPCHIBUI giao lưu.
Ngày 8
7h00 Từ Biên Hòa theo đường QL 1 Đến Mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Chiều dài: 175 km,11h00 đến nơi nghỉ ăn trưa, thăm quan chiều 15h00 đi Thành Phố Cần Thơ Chiều dài: 77.3km
17h00 đến nơi khám phá Đêm cần Thơ
Ngày 9
đi chợ nổi
Chiều Từ Thành Phố Cần Thơ
Đến Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Chiều dài: 170.7km

Ngày 10
Sáng 5h00 dậy thẳng tiến đất Mũi Cà Mau, đất mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau . Chiều dài: 60.0km . 6h30 nghỉ ngơi chờ tầu ra cột mốc số 0 Cực Nam tổ quốc. Chiều 13h00 quay lại nhận xe và chạy về Bến Tre
Chiều dài: 309 km. Ăn tối và nghỉ đêm tại đây.
Ngày 11
6h00 xuất phát đi Bến Nhà Rồng, Bảo Tàng Hồ Chí Minh, 1 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chiều dài: 83 km 8 h00 đến nơi nghỉ ngơi ăn sáng, thăm quan ăn uống, giao lưu với đội fortune nếu trùng vào chủ nhật. Đến 13h00 đi Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chiều dài: 96.6km thăm quan Tượng Chúa Kito, Mũi Nghinh Phong… tối nghỉ đêm tại đây.
Ngày 12
Sáng ăn sáng 5h00 xuất phát đi Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Chiều dài: 170.9km thăm khu Di Tich Dục Thanh, tháp Pôshanư 11h30 xuất phát đi Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Chiều dài: 148.0km chiều 16h00 đến nơi tìm chỗ nghỉ , thăm quan ẩm thực….
Ngày 13
Sáng 6h00 xuất phát đi Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Chiều dài: 106.7km đến nơi lúc 8h00 nghỉ ngơi ăn sáng và thăm quan . và ngủ lại Đài Lạt
Ngày 14
13h00 đi Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Chiều dài: 137.3km 18 h00 đến nơi thăm quan, nghỉ ngơi , ẩm thực…và nghỉ đêm tại đây.
Ngày 15
14h00 Từ Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đến Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Chiều dài: 81.8km đi ra Hòn Đôi mũi Đôi Cực Đông tối cắm trại sáng ngắm Bình minh
Ngày 16,17,18
Quay về Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Đến Xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên (ra cực đông với ngọn Hải đăng Đại Lãnh)Chiều dài: 30.4km ( cái này các bác góp thêm ý kiến xem có đáng ở lại 1 đêm nữa k nhé . nếu k thì giao lưu xong là chúng ta quay lại nhận xe và đi tiếp sẽ nghỉ đêm ở Bình Định)
Từ Xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
Đến Gành Đá Đĩa, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên
Chiều dài: 63.3km
Từ Gành Đá Đĩa, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên
Đến Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Chiều dài: 245.4km ra đảo lý sơn
Từ Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đến Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Chiều dài: 118.5km
chiều 17h00 đến nơi ẩm thực và tới đi dạo phố cổ chụp hình lưu niệm . 22h00 ra lấy xe chạy ra ngoài tìm chỗ nghỉ đêm. ( cả đoàn đã thống nhất để tránh bị các loại máy chém nó cứa hiii ) nếu tìm đ chỗ nào tốt còn sức sẽ đi dạo biển đêm. Biển Đà Nẵng rất đẹp ạ !
Ngày 19
Sáng 4h30 dậy ra biển hít không khí biển sáng. Đón bình minh trên biển. tập thể dục (có bóng chuyền và bóng đá cho các bạn lựa chọn hiii) và tắm biển sau đó 7h về trả phòng ăn sáng rồi đi Ngũ Hành Sơn, Biển Non Nước. Chiều dài: 20.2km 10h00 đi lên khu du lịch Bà Nà, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng. Chiều dài: 27.7km đi cáp treo lên xuống, thăm quan chụp hình lưu niệm. 15h00 đi cáp treo xuống thăm quan thành phố, đi dạo Biển Mỹ Khê , ẩm thực. nghỉ đêm tại đây.
Ngày 20
Sáng ăn sáng 7h00 vượt Đèo Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng. Chiều dài: 25.6km thăm quan chụp hình lưu niệm ghi lại đấu ấn … sau đó thẳng tiến Đại Nội, Đường Hai Mươi Ba Tháng Tám, Phường Thuận Hòa, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế . Chiều dài: 79.5km 11h00 đến nơi thăm quan và chụp hình lưu niệm ăn đò ăn nhanh trong khi thăm quan. Chiều 15h00 đi Chùa Thiên Mụ, chùa Thiên Mụ, Phường Hương Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều dài: 4.0km thăm quan chụp hình lưu niệm… Tối ẩm thực, ngắm Huế về đêm….. ngủ đêm tại đây.
Ngày 21
Sáng ăn sáng 7h00 ( gợi ý là ăn bún chay ở đây rất ngon hiii ) sau đó đi Thành Cổ Quảng Trị, Chiều dài: 56.1km thăm quan chụp hình… và đi tiếpThành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Chiều dài: 307.1km, Nghỉ đêm tại đây.
Ngày 22
Sáng 5h00 xuất phát đi Cố Đô Hoa Lư, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình. Chiều dài: 210.5km 10h đến thăm quan chụp hình lưu niệm , nghỉ ăn trưa 13h00 di Núi Dục Thúy, Núi Non Nước, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Chiều dài: 13.1km tối tìm phòng nghỉ đêm hôm sau …..
…..

các bạn tiếp tục cho ý kiến nếu chỗ nào còn lăn tăn nhé !

life_04go
28-04-2014, 14:58
Em chào các bác ạ, em là một người cũng ham đi đây đó nhưng trước giờ không có điều kiện nhiều. Em là sinh viên năm 4 rồi, dự tính hè này làm một chuyến xuyên Việt để kỉ niệm thời sinh viên và về tập trung cho năm sau ôn thi tốt nghiệp :D. Em biết trong này các bác đi nhiều có kinh nghiệm nên em xin mạo muội mong các bác tư vấn để em có thể thực hiện được mong muốn của mình.
Dự tính của em là: xuyên Việt Hà Nội-Cà Mau, đi bằng xe dream Việt, đi 2 người trong 15 ngày, về bằng tàu ạ. Kinh phí có 10 triệu( mỗi người có 5t ;)
Nhờ các bác tư vấn các vấn đề:
+ Cung đường đi ( Em muốn vào sau trong miền Trung mới ngắm cảnh nhiều vì từ Hà Tĩnh đổ vào cũng có đi du lịch 1 vài chỗ rồi), đặc biệt là em muốn tới chợ nổi trong miền Tây chơi (ao ước từ bé vì xem qua tivi ạ :D) và bọn em thích biển hơn núi ạ :D
+Kinh phí thế nào hợp lý : vì là sinh viên nên ăn uống không quan trọng, nhà nghỉ bình dân ạ, có chỗ ngủ là tốt rồi
+Dụng cụ chuẩn bị đi ạ: Các thứ cần mang theo
Em xin nhờ các bác ạ, bọn em sinh viên nên chỉ có từng đó tiền ạ :D. Thấy trên forum các bác toàn 10trieu/người mà em hoảng quá ( sợ phải gác lại cho tới khi đi làm lấy vợ mất)
Cảm ơn các thím ạ

Anh tính toán sơ bộ cho chú thế này nhé: (Xưng anh vì mình ra trường 5 năm rồi)

1. Chi phí cố định / 2 người / ngày: Ăn (200k) + Ngủ (200k) + Xe (100k) = 500k
15 ngày => 7 triệu.
2. Chi phí phát sinh (Vé du lịch, dầu máy...): 1 triệu
3. Vé tàu cho xe + người Sài Gòn - Hà Nội: 2 triệu
4. Chi phí đi lại phát sinh (thuê tàu đi chợ nổi, tàu đi mũi Cà Mau...): 1 triệu
...

Tính sơ sơ ở đây đã thấy là 11 triệu rồi. Đấy là anh tính mức rất rẻ và chưa tính hết chi phí phát sinh. Theo kinh nghiệm cá nhân của anh đi là 5-700k/người/ ngày -> Mức tối thiểu an toàn cho 2 người là: 500 x 2 x 15 = 15 triệu. Vị chi mỗi người rắt ví 8 triệu là an toàn, 5 triệu khá rủi ro. Còn sinh viên đi chịu khó nhịn ăn nhịn nhậu tí thì sẽ rẻ hơn. Đầy ông đi xuyên việt không mang tiền trong túi còn được cơ mà. :V

- Về lịch trình: Chú cứ xem topic chia sẻ của máy anh đi trước, chuẩn bị 3G đầy đủ mà search Google, mua thêm quyển bàn đồ giao thông đường bộ + Cẩm nam du lịch 3 miền (Bửu Ngôn) nữa thì đẹp.


Lịch trình của mình thế này:

Ngày thứ nhất: HCM – Đam’Bri – Đức Trọng
Ngày thứ 2: Đức trọng – Thác Voi – Thác Pongour – Hồ Lăk – Buôn Mê
Ngày thứ 3: BMT – Thác Dray sap – Bản Đôn – BMT
Ngày thứ 4: BMT – QL26 – Đèo Phượng Hoàng – Ninh Tân – Nha Trang
Ngày thứ 5: Nha Trang (Viện Hải Dương Hoc, tháp Bà…) – Đầm Môn
Ngày thứ 6: Đầm Môn - Đèo Cổ Mã - Đèo Cả - Mũi Điện (Đại Lãnh) - Bãi Môn - Tuy Hoà — at Mũi Điện - Đại Lãnh - Phú Yên.
Ngày thứ 7: Loanh quanh Phú Yên với anh chị em PPY
Ngày thứ 8: Tuy Hoà – Hòn Yến – Gành Đá Đĩa – Nhà Thờ Mằng Lăng – Đầm Ô Loan – Cầu gỗ Bình Thạnh – Đầm Cù Mông – Quy Nhơn
Ngày thứ 9: Quy Nhơn – Chùa Long Khánh – Tháp Đôi – Mộ Hàn Mặc Tử – Gềnh Ráng – Tháp Bánh Ít – Cầu Thị Nại – Tháp Bánh Ít – Tây Sơn (Phú Phong)
Ngày thứ 10: Tây Sơn – Bảo tàng Quang Trung – Tháp Dương Long – Thành Đồ Bàn – Sa Huỳnh – Tp.Quảng Ngãi
Ngày thứ 12: Bình Sơn (Q.Ngãi) - Vịnh Dung Quất - Hội An - Cửa Đại - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày thứ 13: Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Lăng Cô – Chân Mây – Thuận An – Huế
Ngày thứ 14: Huế - Chùa Thiên Mụ - Văn Quán - Huyền Không Sơn Tự - Đồi Vọng Cảnh - Quảng trị - đường HCM đông - Nghĩa trang Trường Sơn - Đồng Hới
Ngày thứ 15: Đồng Hới - Phong Nha - Đường HCM - Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh
Ngày thứ 16: Hà Tĩnh - Vinh

Tham khảo thêm ở đây nhé:

https://www.phuot.vn/threads/56331-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-k%C3%BD-M%E1%BB%99t-m%C3%ACnh-1-ng%E1%BB%B1a-Lang-thang-v%C3%B4-%C4%91%E1%BB%8Bnh

Chúc thượng lộ bình an!

mchinh288
30-04-2014, 16:51
-Ngày 1: Bắc Giang-Hà Tĩnh (Ngã 3 Đồng Lộc)
Bắc Giang-Hà Nội-Chùa Hương-Thanh Hóa-Nghệ An-Cửa khẩu Thanh Thủy-Phố Châu-Ngã 3 Đồng Lộc
-Ngày 2 : Ngã 3 Đồng Lộc -> TP. Đồng Hới ( Quảng Bình ) ( 253km)
Ngã 3 Đòng Lộc -> Cửa Khẩu Chalo -> Phong Nha - kẻ Bàng->Đồng Hới
-Ngày 3: Tp. Đồng Hới -> Quảng Trị -> Tp.Huế
Tp. Đồng Hới->Quảng Tri->Địa Đạo Vịnh Mốc->Thành Cổ Quảng Trị->Đức Mẹ La Vang->Tp.Huế (224KM)
P/s : Mai sẽ tham các lăng tẩm + Đại Nội " mật thám "...=]]]]
-Ngày 4 : Đi các kiểu tại huế...^^
Sáng : Lăng Minh Mạng - Lăng Khải Định - Lăng Tự Đức - Đền Thờ Huyền Chân Công Chúa vs Vua Trần Nhân Tông|
Trưa : 12g -> 3h chiều loanh quanh trong đại nội
Xong Chạy Đà Nẵng:X:X
-Ngày 5 : Sáng Đi Bà Nà ( Hỏi đường mỗi ông chỉ 1 hướng )...
Tối về Hội An nghỉ...Chơi Tối:X:X
-Ngày 6 : Hội An -> Thánh Địa Mỹ Sơn -> TP.Quảng Ngãi -> Tp. Quy Nhơn
Tối ở hội an nghe hát bài chòi
Sáng hsau đi thánh địa mỹ sơn
12h trưa bắt đầu chạy Quy Nhơn...6h mới đến tp
-Ngày 7: Tp.Quy Nhơn -> Tuy Hòa, Phú Yên
Sáng : Đi Mũi Điện Đại Lãnh
Chiều : Chạy Đầm Môn vào nhà Chú 2 ngủ 1 đêm Sáng hsau trek cực Đông tổ quốc...
-Ngày 8 : "Cực" Đông -> Nha Trang
Sáng : trek "Cực" Đông đúng nghĩa của từ " Cực " luôn... về phải đi tàu :((((((((
Chiều : Chạy Nha Trang
-Ngày 9 : Chơi ở Nha Trang
Sáng : Vinpearl land:))
Khoai Tây vô số kể=]]]]]]
P/s : hnay đã đạt mốc 2000km :X:X
-Ngày 10: Nha Trang -> HCM, ( 450km) Kết thúc hành trình
Hết kinh phí chắc cực nam để năm sau
P/s : Kết thúc sớm 5 hôm so vs dự kiến ^^
Đây là lịch trình đi của em năm ngoái...vì lần đầu tiên em đi lên k có kinh nghiệm chỉ đi đc mấy chỗ thiếu sót nhiều lên năm nay muốn đi lại 1 chuyên ( Năm ngoái em độc hành ^^ )...!!

Bác cho em hỏi ở Ngã 3 Đồng Lộc bác ngủ ở đâu ạ =.=

gaubeo259
01-05-2014, 00:05
Bác cho em hỏi ở Ngã 3 Đồng Lộc bác ngủ ở đâu ạ =.=
Em ngủ ở quán cơm bác ạ, à k chính xác là cái nhà hàng đêm người ta nấu cỗ em xin ngủ nhờ người ta cho...+ chỗ tắm luôn.

tania_chu
01-05-2014, 23:47
Tháng 3 vừa rồi mình vừa đi xuyên Việt một mình bằng xe Wave RS, 20 ngày từ Hà Nội tới Sài Gòn, tổng chi phí hết khoảng 5tr5 nhưng đó là đã bao gồm cả tiền may áo dài ở Huế và đi thuyền ra đảo Lý Sơn chơi, ăn hải sản các kiểu. Kinh nghiệm của mình trước hết là phải xem có họ hàng người quen gì không để ở nhờ, vì kinh phí cho chỗ ở là cái tốn nhất. Đi cái này mặt bạn phải dày lên, chỉ cần quen biết sơ thôi cũng có thể nhờ người ta giúp :v (như mình có chỗ là ở nhờ con của bạn của mẹ, hoặc ở nhà họ hàng chưa từng gặp mặt bắn đại bác ko tới). Một cách khác mình cũng đã sử dụng là vào nhà thờ và chùa xin ngủ nhờ. Tuy nhiên chùa thì gần đây hơi khó vì người ta sợ bị lừa. Nhà thờ thì dễ hơn. Và đừng xin ngủ ở những nơi đông đúc, phải là càng chỗ nào ngoại thành, hoang vắng thì càng dễ xin xỏ.
Lộ trình của mình là: Hà Nội- Vinh- TP Đồng Hới- Phong Nha, Kẻ Bàng- Đường HCM (nhánh Tây)- Huế- Đà Nẵng- Quảng Ngãi- Bình Định- Phú Yên- Hải đăng Đại Lãnh- Nha Trang- Mũi Né- Đồng Nai- HCM.
Nếu bạn có câu hỏi gì thì cứ inb, nếu biết mình nói ngay :) Nói chung tiền ít thì xoay xở kiểu gì cũng có kiểu tiền ít, bạn yên tâm^^

He0pr0_tnh
09-05-2014, 11:10
Em có 2-3 người nhưng mới có 1 xe, mong muốn nhập hội nào đó vào tháng 7 này ạ !
Có bác nào cùng chung chí hướng ta off một buổi bàn bạc !
Em đã có lịch trình và kinh phí tính toán sơ bộ (do đoàn em tính đi cùng nhau tầm 6 người 3 xe nhưng vì vài lý do nên chỉ còn rơi rớt lại 3 người 2 gái 1 zai :( ) !

FB của em : https://www.facebook.com/He0pr0.tnh
Phone : 0943.944.117 !
Các bác có tin gì pm em với ạ !

Ngoc_Nga
23-05-2014, 09:21
Mình là nữ, muốn đi phượt vào ngày 25/6 -10/7 ....... từ sài gòn ra bắc (Hà Nội, Lào Cai....) Tiền mình chỉ có tầm 10 chai. Muốn đi một mình bằng xe máy ..... mà không có kinh nghiệm ăn ở thế nào. Nghe nói muốn tiết kiệm chi phí thì xin ngủ nhờ chùa, tiệm xăng ... mà cứ thế vô xin thôi à.
Mình đã chuẩn bị và để dành tiền lâu lắm rồi........ nhưng mà nói thiệt mình chưa đi phượt dài ngày bao giờ, bình thường chỉ đi khoảng 2-3 ngày với nhóm bạn. Nữ nhân thì có nên đi phượt thế này ko?

coicodon
23-05-2014, 21:56
Mình là nữ, muốn đi phượt vào ngày 25/6 -10/7 ....... từ sài gòn ra bắc (Hà Nội, Lào Cai....) Tiền mình chỉ có tầm 10 chai. Muốn đi một mình bằng xe máy ..... mà không có kinh nghiệm ăn ở thế nào. Nghe nói muốn tiết kiệm chi phí thì xin ngủ nhờ chùa, tiệm xăng ... mà cứ thế vô xin thôi à.
Mình đã chuẩn bị và để dành tiền lâu lắm rồi........ nhưng mà nói thiệt mình chưa đi phượt dài ngày bao giờ, bình thường chỉ đi khoảng 2-3 ngày với nhóm bạn. Nữ nhân thì có nên đi phượt thế này ko?

được quá đi chứ... đâu cứ phải đàn ông mới đi dc... tháng trước mình đi hà giang có 3 bạn nữ chạy xe cực cừ... đàn ông nhiều người còn thua xa ...mạnh dạn đi đi... chúc bạn có hành trình may mắn vui vẻ ..;)

kimduong1001
24-05-2014, 01:31
Chào bạn. Tết vừa rồi mình có solo 1 chuyến từ Vũng Tàu về Thái Bình ăn Tết. Nên cũng có vài điều chia sẻ với bạn để tham khảo các địa danh nên ghé qua.
- Thời gian từ 20 - 27/12 âm lịch
- Phương tiện: Honda67 - 45km/1 lít xăng
- Lịch trình:
+ Ngày 1: Vũng Tàu - Nha Trang - 400km. Vì là ngày đầu nên mình đi nhiều và chỉ ghé vài điểm đẹp dọc đường để quay phim chụp hình. Với lại mấy địa danh gần thì sau này đi cũng được. Vì mình đi vào tháng 12 nên suốt đoạn đường Ninh Thuận gặp gió ngược. Thuê phòng ở Nha Trang 150k/đêm. phòng 2 giường đôi, có tivi, không có nóng lạnh. Tối chạy đi ăn bún chả cá, ra bãi biển hóng gió, nhìn Vin Pearl Land từ xa :D

+ Ngày 2: Nha Trang - Quảng Ngãi - 400km. Vượt đèo Cả. Mình có khá nhiều bạn bè ở Quảng Ngãi nên nghỉ ở đây 2 ngày. Đi núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc, biển Mỹ Khê. Các đặc sản: bánh xèo, bò hít, bánh tráng nướng mắm ruốc, nem chua nướng, don (cái này nổi tiếng lắm nè). Đặc biệt là món gỏi cá chuồn do chính người dân ở làng chài Tịnh Khê chế biến (c)

+ Ngày 4: Quảng Ngãi - Quảng Nam - 130km. Ngày này mình đi khá ít vì ở đây có nhiều địa danh nổi tiếng. Mình chạy xe buổi sáng, trưa ăn cơm nhà bạn, chiều đi thăm thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An. Thả hoa đăng ở Hội An với giá 50k cho 4 chiếc hoa đăng và 15p ngồi thuyền ra giữa sông thả. Đặc sản là Cao Lầu và Mỳ Quảng. Tối muộn chạy ra Đà Nẵng ngắm cầu sông Hàn, cầu Rồng... rồi về nhà bạn nghỉ. Sáng hôm sau 2 thằng chạy ra Huế.

+ Ngày 5: Quảng Nam - Huế - 120km - Vượt đèo Hải Vân (lần này có thằng bạn đi cùng, 2 thằng 2 xe nên ko dám vượt đèo mà trung chuyển qua hầm Hải Vân, giá thì mình không nhớ rõ lắm nhưng cả người cả xe hình như dưới 40k ) : Dừng chân chụp hình ở Lăng Cô, nghỉ chân tại nhà bạn mình ở Phá Tam Giang. Chiều đi Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Nếu bạn có dừng ở Huế mình khuyên bạn nên ghé chỗ này. Cảnh vật cực kỳ tuyệt vời. Giá thuê thuyền di chuyển qua hồ để vào chùa là 20k/người nhưng vào những ngày vắng có thể thuê riêng 1 thuyền với giá 120k/thuyền (bọn mình 3 người thuê cả 1 thuyền lớn). Do đi về muộn quá nên không kịp vào trong Nội đô cung đình, chỉ xem vòng ngoài và đi 1 số nơi khác như chùa Thiên Mụ (buổi tối không có đèn đóm chả thấy gì), chạy dọc sông Hương, ăn kem Tràng Tiền, đi chợ đêm và ngắm cầu Tràng Tiền, ăn cơm hến, chè Hẻm. Sau đó về nhà bạn nghỉ.

+ Ngày 6: Huế - Nghệ An - 500km: Sáng ăn sáng ở Huế xong chèo xuồng ra phá Tam Giang chơi tới 9h mình chia tay bạn ở Huế, thằng bạn chạy về Quảng Nam còn mình tiếp tục chạy ra Bắc. Do xuất phát khá muộn mà đường lại dài nên mình chạy liên tục, chỉ dừng ăn và tranh thủ nghỉ khi dừng chụp hình. Chạy tới Quảng Trị mình dừng thay nhớt, căng xích, và rẽ vào đường Hồ Chí Minh (đây là ý định nảy ra trong đầu mình trên đường đi chứ không theo lịch trình đã đề ra). Điều đặc biệt lưu ý khi đi vào đường mòn Hồ Chí Minh là phải đồ đầy xăng và mang theo dụng cụ sửa xe, ruột dự phòng. Mình chạy mấy chục km mà không thấy một cây xăng nào. Thỉnh thoảng có chỗ đổ xăng lẻ nhưng phải để ý kỹ mới thấy. Đường HCM Đông Trường Sơn rất đẹp, vắng xe và cũng ít mấy anh áo vàng nữa. Từ Quảng Trị đến Nghệ An đi qua nghĩa trang Trường Sơn, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đèo Đá Đẽo (di tích chiến tranh gì ấy, mình đọc được tấm bia mà quên mất rồi :D Mấy trăm km toàn đường đèo, dốc, dừng lại quay phim nhiều rồi tới nơi lại phải tìm nhà trong đêm tối nên 8h mình mới tới được nhà bạn gần Đô Lương. Được đón tiếp bằng một nồi cháo gà to bự. Sáng hôm sau đi thăm quê hương Bác Hồ, chiều về thịt Vịt ;) Đặc sản Nghệ An là Lươn nhưng đợt này mình lại không được thưởng thức. Tiếc lắm.

Ngày 8: Nghệ An - Hà Nội - 300km: Mình lại tiếp tục theo đường mòn HCM về Hà Nội, đi qua vườn quốc gia Bến En, Cúc Phương. Về tới Hà Nội thì ghé nhà người thân mình ở chơi 1 ngày rồi mới về Thái Bình. Hà Nội mình có đi nhiều rồi nên lần này chỉ đi loanh quanh ngắm hoa Tết, đi ăn và chụp hình ở hồ Gươm.

Ngoài ra sau Tết mình còn lên Mộc Châu ngắm hoa Mận, đồi chè, hoa cải, trại bò sữa... Sau đó lên Hà Nội đi Văn Miếu xin chữ, thăm hoàng thành Thăng Long...và cuối cùng là nhảy tàu vào lại Sài Gòn. Ngày tết vé khá đắt. 1tr2/ghế cứng điều hoà.

Trên đây là chuyến đi của mình và còn vài kinh nghiệm nữa mình muốn chia sẻ. Bạn nên lập 1 lịch trình, chỗ dừng nghỉ, chỗ chơi... nhưng có thể thay đổi tuỳ theo cảm hứng trên đường. Chuẩn bị tốt xe cộ, dụng cụ, đầy đủ đồ dùng cá nhân, nước, đồ ăn, dụng cụ y tế... nhưng phải gọn nhẹ. (Mình chỉ mang mỗi cái balo bộ đội) Bạn thích solo thì phải chuẩn bị tinh thần cho suốt chuyến đi không thì nhanh nản lắm. Nếu trên đường thấy có đoàn nào thì bám theo người ta, nhất là những đoạn đường vắng. Kinh phí cũng phải chuẩn bị dư ra phòng khi bất trắc, nhớ mang theo thẻ ATM, tiền mặt mang tầm 700k đổ lại thôi. Quên mất, tổng chi phí cho chuyến đi vừa rồi của mình là 2tr2. Vì toàn ăn ngủ nhà bạn bè trên đường nên đỡ tốn kém. Nếu bạn có thể xin ngủ nhờ nhà dân, cây xăng hoặc ngủ lều thì chắc chắn 7tr là vô tư.

Và đây là topic mình lập trước khi đi. ở trang 2 có một số hình ảnh và video mình tự tay làm. Do máy quay dỏm lại phải tự solo nên chất lượng không được tốt lắm (có vài đoạn là hình ảnh từ những chuyến đi trước). Bạn tham khảo nhé!
https://www.phuot.vn/threads/130073-S%C3%A0i-G%C3%B2n-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u/page2
https://www.youtube.com/watch?v=-SG9TmRIuTQ#t=20

dinhhaihoang
02-06-2014, 11:01
lịch trình bao giờ đi alo cho anh em nhé 0912455749 .anh đang có dự định đi tháng 6 hoặc tháng 7

mình cũng đang có dự án vào tháng 7 này. 0912455749

chào bạn .lịch trình hà nội -sài gòn.
1-hn-thanh hóa-nghệ an -cửa khẩu thanh thủy - phố châu - ngã 3 đồng lộc.mình nghĩ thanh hóa đến vinh nhiều
địa điểm bỏ qua nhé
2- ngã 3 đồng lộc -thành phố đồng hới.
3 - thành phố đồng hới -quảng trị - thành phố huế.
tp đh-q trị -địa đạo vịnh mốc - thành cổ quảng trị - đức mẹ la vang -thành phố huế.
4 - tới huế. thăm các cơ quan.
sắng lăng minh mạng - lăng khải định-lăng tự đức -đền thờ huyền trân công chúa.
sau 12h đến 3 h trong đại nội xong lên đèo hải vân.
5 - đà nẵng đi bà nà về hội an.
6 - hội an - thánh địa mỹ sơn - thành phố quảng ngãi .thành phố quy nhơn
7 - thành phố quy nhơn , tuy hòa, phú yên.
sáng đi mũi điện đại lãnh.
chiều đầm mơn nghỉ đêm, sáng sau trek cực đông tổ quốc.
8 - cực đông nha trang.
9 nghỉ chơi nha trang.
10 - nha trang - thành phố hồ chí minh. có thế nha trang đà lạt.
11 - quay vế với mẹ.
các bạn cho ý kiến để mình hoàn thiện , và mình mong có được bạn đông hành sớm nhất. dự kiến chi phí một ngày 300 000 ngàn đồng vn. mọi ý kiến sin gửi về [email protected] . hoặc số 0912455749

các bạn ủng hộ nhé