PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vân Nam (Lijiang – Lugu Lake): Chuyến lang thang của những kẻ không biết trung văn



dinaty
01-01-2014, 16:38
Với những cảm xúc nóng hổi vừa mới trở về từ chuyến đi gần 10 ngày lang thang ở Vân Nam đầy xúc cảm, thăng hoa và hạnh phúc (c) … Em phải ngồi ngay vào máy để mà chia sẻ những cảm xúc này cũng như những thông tin cập nhật liên quan tới tuyến đường Kunming – Lijiang – Lugu lake để mọi người nắm thông tin cập nhật hơn về giá cả, tuyến đường cũng như những địa điểm mà mọi người có thể quan tâm
Trước tiên em xin cảm ơn các anh/chị/em trên phượt đã cung cấp thông tin đầy đủ giúp những đứa không có tí vốn tiếng trung nào đi cũng cảm thấy yên lòng’
Đây là một số link em đã tham khảo trên diễn đàn:
https://www.phuot.vn/content/1142-Kin...g-Qu%E1%BB%91c (https://www.phuot.vn/content/1142-Kinh-nghi%E1%BB%87m-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-L%E1%BB%87-Giang-Trung-Qu%E1%BB%91c)
Hoặc https://www.phuot.vn/threads/66000-Lu...%ACm-qu%C3%AAn (https://www.phuot.vn/threads/66000-Lugu-Lijiang-Shangrila-%C4%91i-t%C3%ACm-qu%C3%AAn)
Hoặc: https://www.phuot.vn/threads/29377-V%...%A2n-Nam/page5 (https://www.phuot.vn/threads/29377-V%E1%BB%99i-v%C3%A0ng-du-V%C3%A2n-Nam/page5)

Có lẽ cái số em nó lận đận đường “trung hoa” nên lần nào đi cũng xảy ra những việc rõ là hay ho. Hồi năm 2012 thì nhớ nhầm lịch phải chạy hộc tốc ra tàu lien vận quốc tế để đổi vé đi cho kịp thì đến năm nay sau gần nửa năm ủ mưu bàn tính để đi Hồ Thanh Hải – Lanzhou theo chương trình khuyến mại ngày vàng của sorry airlines, kế hoạch lại hỏng vào thời điểm gần ngày đi khi 2 người bạn kẻ thì ốm quay quắt và người thì dính túi bụi công việc không nghỉ được (họ lại là người biết tiếng trung mới khổ :( ). Nghỉ phép thì chúng em đã xin rồi, giờ không nghỉ thì sếp cũng ký phép rồi…Vậy là kế hoạch B được xây dựng ngay lập tức với tuyến đường và lịch trình như sau (sau khi đã nghiên cứu rất nhiều bài của các anh/chị/em trên phượt mà em phải nói lời cảm ơn rất nhiều. Và quả đúng là trời thương người hiền khi chuyến đi của bọn em rất suôn sẻ, vui vẻ và đầy may mắn
Trong bài chia sẻ này em sẽ giữ nguyên tên của các địa danh để tiện cho mọi người theo dõi và cũng không bị nhầm lẫn
Vì bọn em đi theo dạng “lăn lê bò toài”, ở là phụ và ăn + khám + phá là chính nên đã tận dụng triệt để thời gian để ngắm + phá càng nhiều càng tốt ở cả lugu và lệ giang đến nỗi thuộc lòng cái bản đồ ở Dayan (Đại Nghiên) cũng như 1 phần nào đó ở lugu (đi 1 vòng hồ hết cũng hơn 6 tiếng các bác ạ)
Dưới đây là lịch trình của em đã cập nhật lại sau khi trở về
Tổng chi tiêu của 02 thằng bọn em là 2520NDT/người (chưa tính 1 ít xiền quà cáp cho người thân ở nhà)
Ngày 1: Hà Nội – Lào Cai (22/12)
Ngày 2: Lào Cai – Hà Khẩu (Hekou) – Côn Minh (Kunming) – Lệ Giang (Lijiang). (23/12)
Ngày 3: Lijiang. (24/12)
Ngày 4: Lijiang – Yulong mountain, blue valley. (25/12)
Ngày 5: Lijiang – shuhe town(26/12)
Ngày 6: Lugu (Lige và loushuay) (27/12)
Ngày 7: đi 1 vòng hồ Lugu và khám phá các điểm quanh hồ (Goddess gulf, Princess Island, Caohai... (28/12)
Ngày 8: Trek đến chân đền goddess temple, đi cáp Goddess hole cableway và khám phá hang động (29/12)
Ngày 9: Lugu – Lijiang - kunming. (30/12)
Ngày 10: kunming – hekou - Hanoi (31/12/2013)
https://c1.staticflickr.com/1/359/19227636226_5528744554_z.jpg"

Trong chuyến đi này em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của những bạn Trung Quốc mến khách: đó là đôi vợ chồng trẻ (bạn chồng tên Adalin) đến từ Quảng Châu đã không ngần ngại bỏ thời gian đi cùng bọn em tìm khách sạn rồi cho bọn em số điện thoại để nếu có khó khăn thì gọi bất kỳ khi nào cần, hay cậu bạn Jerry đến từ Hồng Kong sẵn sang tìm giúp khách sạn ở Lugu nếu cần và chia sẻ cho bọn em biết về ngọn núi Meli tuyệt vời cách Shangrila không xa (bạn ý tả nơi đó đẹp hơn Ngọc Long nhiều khiến bọn em tò mò kinh khủng), hay đôi vợ chồng già đi cùng bọn em lên Ngọc Long Tuyết Sơn không tiếc công và thời gian để đi kể truyện cũng như giúp đỡ bọn em khi cần. Và còn cả cô bạn Angie người Brunei ở cùng dorm nữa chứ (cô bạn sinh năm 91 này đi 1 loạt từ Cửu Trại Châu – Tứ Xuyên rồi tới Côn Minh, Lệ Giang và rồi tới Quảng Tây, An Huy và sau đó qua Malaysia với bố trước khi về Australia làm việc), rồi còn bạn Nany và bạn chủ nhà nghỉ garden Inn….Ôi em dài dòng quá, bao nhiêu người tốt kể không hết được :”>
Những con người này đã khiến em càng ngày càng yêu các bạn ý hơn và chuyến đi của em thêm ý nghĩa. Đây là ảnh 2 cặp đôi trong số những người mà em chụp lại đã giúp 2 đứa em rất nhiều
https://c1.staticflickr.com/1/300/19253756325_ec3e5c369c_z.jpg"

dinaty
01-01-2014, 16:51
Về công tác chuẩn bị trước chuyến đi, 2 thằng bọn em phân công nhau chuẩn bị các thứ cho kịp thời gian
Danh mục đồ dung nhóm em chuẩn bị:
1. Những vật dụng cần thiết :
- Mỗi thằng 01 ba lô Deuter 65L + 10
- In lịch trình đã thống nhất, nhờ đứa biết tiếng viết cho 1 số câu bằng tiếng Trung (cái này thật sự rất hữu dụng)
- Sách hướng dẫn Lonely Planet (bản cập nhật 2013)
- Ống nhòm
- Máy ảnh, xạc pin , + Ổ chia giắc cắm điện
- Điện thoại di động, xạc; bộ xạc dự phòng.
- Bình nước giữ ấm (Lock&Lock) (mua đúng lúc khuyến mại có 249k/cái các bác ạ)
2. PHỤC TRANG
- Áo phông, áo len, mũ len
- Quần bò
- Áo gió dày chống lạnh
- Áo mưa giấy
- Quần đông xuân
- Giày north face chống mưa
- Tất : 05 đôi
- Găng tay : 01 đôi dày chống tuyết (mua 150 cành rất ấm ợ)
- Khăn bịt mồm và khăn quang

3. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
- Khăn mặt
- Kem & bàn chải đánh răng
- Giấy vệ sinh
- Khăn ướt
- Sáp chống nẻ
- Túi nilon để gói đồ ướt, đồ bẩn.

4. THỰC PHẨM
- Kẹo gừng + trà gừng đi về còn thừa túa lua
- Keo snicker tràn trề năng lượng
- Thức ăn khô ( có mì komachi + 2 túi ruốc tha hồ
- Thức ăn đóng hộp
5. Túi Y tế cộng một số loại thuốc như đau đầu, đau bụng
6. Làm thẻ sinh viên:
7. Giấy tờ cần:
- Visa +passport.
- Thẻ credit.
- Bảo hiểm du lịch.
- Tiền việt:1-2 triệu
Tiếc là bọn em không kịp làm thẻ sinh viên quốc tế không là cũng giảm được một ít tiền (vé vào Lugu là một ví dụ )
Hình ảnh mang tính minh họa những thứ bọn em mang đi ợ
https://c1.staticflickr.com/1/502/19258057661_ab11bd8693_z.jpg

(2 cái chai breezer kia là món khoái khẩu của bọn em trong chuyến đi và nó cũng mang đến tình huống dở khóc cho bọn em trong chuyến hành trình này mà em sẽ kể sau =)) )

dinaty
01-01-2014, 17:01
Về phần ngôn ngữ thì thật may là trước khi đi em đã viết sẵn ra một số câu mà có khả năng dùng cao rồi nhờ thằng bạn biết tiếng Trung nó dịch hộ và quả nhiên hiệu nghiệm các bác ạ, em bắn tiếng Trung cứ như chó, ý lộn như gió ạ =)) . Cũng tự thấy khâm phục mình như sau vài ngày thì Anh + Trung nó lẫn lộn vào nhau theo kiểu: Wỏ go to Kun Mín hỏa cha, very peo leng...các kiểu =))
Đây là bản dịch mà bọn em mang theo ợ (c)
https://c1.staticflickr.com/1/378/18631402124_85062a87f4_z.jpg"
https://c1.staticflickr.com/1/335/19066277990_a04dbb9973_z.jpg

dinaty
02-01-2014, 10:28
Trong chuyến đi này ngoài lịch trình và những thứ cần chuẩn bị chi tiết ra thì phòng ốc và vé tàu xe là bọn em cứ đi đến đâu rồi tiên liệu đến đó, trước ngày đi mấy ngày em có lên hostelworld với trang web của YHA check phòng trống thì vẫn còn thoải mái và được ông bạn người Trung Quốc cho biết là thời điểm mùa đông này tuyết đang rơi nên không lo hết vé tàu xe. Và thế là chúng em lên đường đi “nghỉ đông”
Về các khoảng cách tuyến đường:
Hà Nội - Lào Cai: >300km
Lào Cai - Côn Minh: ~430km
Côn Minh - Lệ Giang: ~530km
Lệ Giang - Hồ Lugu: ~210km
Và chuyến đi bắt đầu:
Ngày 1: Hà Nội – Lào Cai. (22/12)
Bọn em đặt chuyến tàu lúc 20:25 tối lên Lào Cai với giá 570k/vé tàu nằm mềm êm ái để chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Người êu em còn ra chia tay chia chân các kiểu rất bịn rịn, em dặn nàng ở nhà đừng lo “Sang năm anh về” =)))
Giường êm ái, trời thì lạnh và bọn em rơi vào giấc ngủ ngay sau đó


Ngày 2: Lào Cai – Hà Khẩu (Hekou) – Côn Minh (Kunming) – Lệ Giang (Lijiang). (23/12)

- 06g sáng tàu đến Lào Cai, bọn em chạy ngay ra làm bát phở nóng cho ấm bụng. Lào Cai giờ đắt thật, có bát phở lèo tèo mà cũng 30 cành/ bát :(. Sau đó bọn em bắt taxi với giá sau một hồi thỏa thuận là 30 cành/2 người ra cửa khẩu

- Tới cửa khẩu đã thấy 1 hàng dài các bạn tay cầm giấy thông hành đang chuẩn bị sang bên nước bạn chơi bời cuối năm :)))

- Xuất cảnh xong, bọn em đi bộ qua cửa khẩu Hekou làm thủ tục nhập cảnh, ở đây có cái máy scan điền form tự động của Trung quốc hịn ghê, bước vào, máy nằm bên tay phải. Bọn em long ngóng đang chửa biết dư nào thì có anh hải quan Tung của ra giúp làm rất nhanh chóng và gọn lẹ. Cơ mà đến đoạn qua máy kiểm tra thì các bạn cầm PP của em soi mãi, em thì quen kiểu bị soi PP với visa rồi nên cứ đứng đó điềm nhiên nhân tiện hỏi han các bạn đường đi.

- Nhập cảnh TQ xong việc đầu tiên là chỉnh đồng hồ lên 1 tiếng, sau đó bọn em đi ra và bắt xe taxi đi bến xe Hekou. Và từ đây bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cơ thể cộng vốn tiếng Trung hổ lốn mới học từ cái file thằng bạn nó dịch và cẩm nang nói tiếng trung dành cho người nước ngoài. Đáng lẽ 20t/2 người là đẹp mà em lại hơi bị xông xênh cho hẳn 30te nên ông lái xe có vẻ khoái chí lắm, đưa đến bến xe xong còn chỉ trỏ hướng dẫn các kiểu.

Khi tới bến xe cũng nghe dặn dò là thấy cò vé thì tránh xa vơ mà vắng toe làm gì có cò vạc mà sợ đâu ;)

- Giá xe Hekou đi Konming là 146NDT/người và khởi hành lúc 10g:50 (GMT + 8)

- Xe đi tới trưa thì cho dừng chân lại 1 trạm bên đường nghỉ ngơi và tại đây em đã được mục sở thị cái gọi là “nhà vệ sinh công cộng” của các bạn Trung quốc, phải nói 1 câu là kinh tởm thật (các bác đi rồi trải nghiệm em khỏi kể cho mất vệ sinh, các bác chưa đi thì từ từ sẽ được kiểm chứng sau). Buổi trưa đó bọn em chỉ làm 2 tô mì cho no cái bụng, ấm cái thân

- Tới 16g40 thì có mặt tại bến xe miền đông của Kunming

- Tới đây thì có 2 cách để đi về ga tàu Kunming: Bắt bus số 60 là tới trạm xe bus Kunming nằm ngay cạnh ga tàu hỏa hoặc ra đàm phán với các taxi để có cái giá nhẹ nhàng ra ga. Đến bến xe Kunming em bắt ngay 1 bạn gái tung của xinh đẹp biết nói tiếng Anh để hỏi thăm và dc bạn chia sẻ nhiệt tình và bảo giá taxi chỉ 20-30 NDT thôi nhưng cái giá bạn đưa ra trượt giá lâu lắm rồi ạ =))). Và sau một hồi điều đình với cả đống tài xế thì cái giá cuối bọn em có là 45NDT/2 người tới nhà ga (em cũng muốn đi bus thử nhưng thôi để lúc về)

- Tới nhà ga Kunming bọn em chạy ngay vào buồng vé số 1 (theo được khuyên là có bạn nói tiếng Anh, và quả nhiên nói tốt thật) và mua vé tàu với giá 141.5 NDT/ người/giường cứng - nói là cứng chứ vẫn có đệm và sướng lắm (bọn em nằm giường tầng 3 và vì giường tầng 3 nên mới giá đấy còn các tầng dưới thì cứ thế cộng thêm vài tệ).

- Sau khi đã an tầm cầm vé tàu trong tay thì lúc này bọn em lếch thếch đeo cái balo hơn 20kg đi tìm đồ ăn và chỗ mua sim card. Và quán Dico’s được chọn để giải quyết cái sự đói bụng với giá 22 tệ/ người 1 cái đùi gà chiên “to nhưng không đủ no”, va một lần nữa cái nhà vệ sinh lại khiến em lo sợ mà nín lại cái ham muốn nho nhỏ của mình.

- Xong màn ăn thì là đi tìm mua sim china Unicom với giá 50 tệ vào 3G tẹt mà giờ về chắc nó vẫn còn hơn 30 tệ. Sau đó bọn em còn tranh thủ đi mua ít quýt ăn cải thiện chất xơ =)). Cái túi quýt bé tí mà nó chem em 9 tệ X(
Và đúng là chuyến tàu tới nơi hoa mỹ đẹp đẽ, ở trên tàu bọn em đã làm quen được với một số các bạn Hoa vui tính và biết tiếng Anh. Và nhờ đó bọn em biết thêm được những nơi mới đẹp đẽ mà em xin phép chia sẻ sau đây

- Người bạn đầu tiên mà 2 đứa em quen là cậu bạn kỹ sư người Hồng Kong tên là Jerry, đang trên đường tới Lijiang và chuyển bus đi tới Lugu Lake nhanh nhất có thể. Bọn em đã chia sẻ rất nhiều chuyện, chuyến đi, địa điểm và nhờ đó em đã biết đến Meili Mountain mà theo như bạn ý mô tả thì đẹp hơn Ngọc Long nhiều và dù đường đi dài và khó thì cũng “worth it”. Và tuyến đường để đi được đến Meili là phải qua Shangrila và bắt xe đi thêm 7-8 tiếng nữa về hướng Tibet là tới (gần quá ha=)))

- Người thứ 2 nhóm em quen là 2 bố con người Quảng Tây, ông bố là kỹ sư đã đi rất nhiều nơi và cũng đã ghé qua Việt Nam (Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hạ Long…) dịp này cô con gái được nghỉ nên được bố đưa đi chơi Lijiang, do thời gian không nhiều nên chỉ ở Shuhe town (Lijiang) có 1,5 ngày. Bác ý cũng chia sẻ về nhiều điều nhưng có điều em thích nhất đó là: “có thể quan hệ của chính phủ 2 nước không tốt, nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì tới quan hệ nhân dân 2 nước chúng ta cả”(c)

dinaty
02-01-2014, 16:41
Ngày 3: Lijiang. (24/12)
Sáng tới ga Lijiang, lúc này còn quá sớm để bọn em bắt bus số 4 về phố cổ. Tuy nhiên, ở ga rất dễ dàng bắt những chiếc xe màu xanh nhỏ 6-8 chỗ về Dayan (Đại Nghiên) với giá là 10 tệ/ người. Và trên chuyến xe này em đã may mắn quen 1 cặp đôi người Quảng Châu – một trong những con người làm nên cái nhìn thiện cảm của em đối với dân xứ Trung Hoa. Các bạn đã rất nhiệt tình cùng chúng em tìm phòng trọ phù hợp với các tiêu chí, thậm chí còn alo với bạn bè để xem giá cả như thế có ổn không nữa :x, người đâu mà tốt thế
https://c1.staticflickr.com/1/400/19066719818_26ab6aa072_z.jpg

Vì trời ở Lijiang sáng rất muộn nên lúc bọn em đến tìm phòng tối om om, đi ngắm mấy cái khách sạn mà nó chửa chịu sáng. Sau một hồi lăng quăng nhưng không ưng ý vì mấy cái ks đó không nói TA thế là bọn em từ biệt và cảm ơn các bạn sau đó đi theo Lonely Planet đến Garden Inn (và quả không hổ danh nằm top LP vì các bạn ý siêu thân thiện và hỗ trợ bọn em hết chừng mực có thể trong suốt 3 ngày ở Lijiang – em vote 5 sao ++ luôn )
Giá phòng dorm bọn em ở tại Garden Inn là 35 tệ/người/ngày. Phòng siêu sạch sẽ, giường có đệm sưởi ấm. 1 dorm/4 người
Giá phòng riêng thì 138 tệ cơ mà bọn em chỉ thik dorm để giao lưu là chính và tiết kiệm tiền là chủ yếu ợ (c)

Địa chỉ các bạn ý là: No 7 Yishang Wenming Village, Wuyi Street cơ mà để tìm được các bạn ý là bọn em bở hơi tai, hỏi đủ các bạn TQ mà mỗi bạn chỉ 1 đường =)), cái tội không có bản đồ đấy ợ
Đây là hình ảnh khu vườn và bonus cái bàn Bi –a, nơi em và thằng bạn đã có những trận quyết chiến trong đêm (vì mất điện)

https://c1.staticflickr.com/1/421/18633914403_930cdd22d1_z.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/297/19248432772_3df06b4d41_z.jpg

Đây là bàn bi-a nơi thư giãn và giao lưu giữa các dormers và roomers =)))

Sau khi đã *an cư* thì bây giờ bọn em mới bắt đầu lạc nghiệp :).
Làm 1 cái bản đồ 6 tệ (chỗ khác trong phố cổ bán có 5 tệ thôi nhưng ưu ái các bạn Garden Inn lắm đó nên mua ợ :P ) thì bọn em đi dạo một vòng. Trời ở Lijiang mùa này đẹp điên đảo các bác ạ, xanh ngắt không gơn mây và nắng ấm thì chan hòa, lòng người thì xao xuyến nên em bắn phá vài bức

https://c2.staticflickr.com/4/3904/19248462592_b4a0d33298_z.jpg
Góc phố nơi gần chỗ bọn em ở, cái chấm trắng nhỏ trên ảnh là trăng đấy các bác nhóe file:///C:\Users\HTCHAU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.gif

dinaty
02-01-2014, 17:17
https://c1.staticflickr.com/1/291/18632201154_11ef17a987_z.jpg
Có 1 cái "Inn" mang tên là "Tình yêu* (nhái theo con đường tình yêu của Lam Trường 1 tí cho phiêu ợ =)) )

https://c1.staticflickr.com/1/352/18634109513_c9c3b184f0_z.jpg
Góc nhỏ đẹp đẽ mà bọn em tìm thấy trên đường loăng quăng

https://c1.staticflickr.com/1/357/19258451091_3fb4944957_z.jpg
Em thấy chó Lijiang rất hiền và hiếu khách như người ý ợ, ở đây các bạn chó dễ thương. Còn có 1 thùng quyên tiền từ thiện trên phố để khách du lịch đóng góp nuôi các bạn nữa, em cũng bỏ mấy đồng cho xôm :L
Thời tiết đẹp, tâm hồn thư thái mà bụng cũng hơi đói đói nên bọn em sà vào quán ăn dọc đường làm mấy xiên thịt ngay (cái này chỉ có clip không ảnh ợ )

dinaty
02-01-2014, 17:18
Em cực kết những chiếc cầu ở Lijiang nên làm hẳn một series các thể loại cầu
https://c1.staticflickr.com/1/526/19256238025_32f2bb66b9_z.jpg


Nắng xuống dưới góc chụp, làm flare rộn ràng lòng người cũng rộn ràng theo
https://c1.staticflickr.com/1/271/19250758882_05848a3094_z.jpg

Có thể đi vào mùa đông khó mà thấy hết cái đẹp của Lijiang nhưng cá nhân em thì lại rất thik cái cảm giác mùa đông ở TQ, vừa sạch, vừa vắng và đối với em thì mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng ;)

https://c1.staticflickr.com/1/338/19069086138_ea66371839_z.jpg

Những con lạch nhỏ xung quanh phố cổ cũng tạo nên 1 phần đẹp đẽ và quyến rũ rất "Lệ Giang"
Em thấy ở các bài về Lệ Giang (mùa xuân, mùa thu) thường được thấy các nhà để những chai nước để giữ lạnh ở dưới những con lạch nhưng vào mùa này thì em tìm đỏ mắt mới có 1 nhà còn để chai nước để "làm đông lạnh" ở đó
https://c1.staticflickr.com/1/521/19068551780_115b3a3e73_z.jpg

kripton
02-01-2014, 20:59
Update cho chủ thớt nhưng thực ra em là "cò nhà" các bác ah. Đi chơi như thế này cũng đáng.

dinaty
02-01-2014, 22:47
Ở Trung Quốc có hệ thống nhà nghỉ YHA trải dài ở các tỉnh tp khá là tiện và các bạn ở đây tuy tiếng Anh hơi ý ẹ một chút nhưng về cơ bản là đủ dung: Đây là trang web của các bạn ý http://www.yhachina.com (http://www.yhachina.com/)

Đối với em thì đi du lịch vào mùa đông có thể nhìn và tiếp cận các địa điểm một cách dễ dàng hơn, vắng vẻ hơn với cảm giác an nhiên tự tại và rất thong thả (cũng đỡ bị ép giá phòng và đi chợ cũng sướng hơn các bác ợ :3)
https://c1.staticflickr.com/1/324/19069587708_b91f3dbdf7_z.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/280/19231079996_60350ce9b3_z.jpg

Những con đường vắng bóng không quá đông khách du lịch
https://c1.staticflickr.com/1/332/19069527848_04079bed78_z.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/502/18636599553_403eee8e8f_z.jpg
Những con phố chính nằm ở cổng Nam phố cổ Đại Nghiên

https://c1.staticflickr.com/1/392/19260934391_56f00276d9_z.jpg
1 trong những điều mà em (và có lẽ nhiều bác) đều thích đó là những con lạch nhỏ như thế này, thật nhẹ nhàng và thư thái chảy quanh cổ trấn

JimmyPhan
02-01-2014, 23:10
chài! điện thoại hay máy ảnh chụp hình đẹp quá zị :D

PHAM-PEK
03-01-2014, 08:36
Mình đang uống cà phê và đúng là suýt chút nữa thì sặc với mấy câu tiếng Trung được phiên âm cách đọc tiếng Việt. Hài quá thể.
Nhưng đúng là cần cho những bạn không biết tiếng.

P.S: Ảnh đẹp thật bạn ạ!

dinaty
03-01-2014, 09:40
Mình đang uống cà phê và đúng là suýt chút nữa thì sặc với mấy câu tiếng Trung được phiên âm cách đọc tiếng Việt. Hài quá thể.
Nhưng đúng là cần cho những bạn không biết tiếng.

P.S: Ảnh đẹp thật bạn ạ!

@ bac PHAM-PEK: Cũng may là các bạn Trung Hoa vẫn hiểu em nói gì bác ạ, em ra cả chợ địa phương mua đồ để thử cái thứ tiếng lởm khởm mà em phát âm ra thế mà các bạn cũng hiểu làm em mừng quá. (beer)

shimizu_chan
04-01-2014, 14:24
Mình cũng đang lên kế hoạch đi lệ giang vào đầu tháng 3 tới. Bài viết này của bạn giúp cho mình rất nhiều trong việc tìm hiểu kỹ hơn về hành trình sắp tới của mình. Cám ơn bạn. Hy vọng bạn chia sẻ tiếp về hành trình thú vị này của bạn. ^^

Lam_Muniain
04-01-2014, 22:04
tiếp đi bác.lại ngồi hóng bác viết tiếp.quyết thực hiện ước mơ quay lại nơi này thêm 1 lần nữa.

dinaty
04-01-2014, 23:16
Em xin phép được chia sẻ tiếp cảm xúc và hành trình ợ
Những con phố vào mùa đông đều đem đến những cảm giác vắng lặng và tinh khiết 1 cách khó tả, người ta đi lững thững để tận hưởng cái lạnh len lỏi từng góc phố chơi đùa cùng với chút nắng ấm của buổi sáng mùa động

https://c1.staticflickr.com/1/285/19071328569_867445eb6e_z.jpg

Quán hàng ở Lệ Giang vào mùa đông thường mở cửa khá muộn, sau 10g sáng

https://c1.staticflickr.com/1/467/18636942463_4bb410536c_z.jpg

Nhưng ngôi nhà dọc con lạch nhỏ được trang trí với chút hoa khiến cảnh quan trở lên thơ mông hơn

https://c2.staticflickr.com/4/3911/18634973874_9429bf0121_z.jpg

Nếu nói về một trong những đặc sản ở Trung Quốc thì không thể không nhắc tới những chiếc cầu nhỉ

https://c1.staticflickr.com/1/379/19257419315_a15be12662_z.jpg

Hãy tới đây và ngồi nghe tiếng nước chảy
Mọi muộn phiền sẽ theo đó mà tan

dinaty
04-01-2014, 23:24
Sau khi đi lượn 1 vòng qua những con phố nhỏ quanh nhà trọ, bọn em trở lại Garden Inn để tìm hiểu thông tin đi Ngọc Long Tuyết Sơn và được biết tuyến xe bus số 7 đã không còn hoạt động một cách chính thức (nghĩa là giờ chỉ còn một số xe tư nhân dán cái bảng số 7 vào rồi chạy thôi) và giá vé cũng như cáp treo đã tăng (cái này em hỏi quầy thông tin du lịch để có cái nhìn đa chiều) và được biết nếu tự đi chưa tính tiền xe đã khoảng gần 420NDT các khoản như vé vào cửa, cáp treo lên các điểm với các thể loại khác. Và các bạn Garden Inn đã đưa ra 1 chọn lựa mà theo như các bạn ý nói là chuyên dành cho các backpackers (1 cái tour với giá rẻ hơn mọi cái giá mà bọn em đã đi hỏi gần như khắp thành cổ cho chuyến đi 1 ngày lên ngọc long tuyết sơn, Blue valley, Hắc Long Đàm) là 490NDT. 1 cái giá khá ổn so với việc phải tìm thêm người một cách hên xui để có xe tự đi tới Ngọc Long, Sau khi cân nhắc các kiểu thì bọn em đã chọn gói tour này và hoàn toàn rất hài lòng với nó (em sẽ demo ảnh ọt để các bác thấy). VÀ để chắc chắn em đã hỏi trong TH ko lên dc đỉnh thì có được hoàn tiền không thì câu trả lời là CÓ (được hoàn tiền cáp treo ạ).
Sau khi đã yên tâm sáng mai được thăm Ngọc Long thì bọn em quyết định đ chơi HẮc Long Đàm (tại không để ý có cái phần này trong tour nhưng tự mình khám phá thì vẫn hơn đúng không ạ :3
Thực ra vào Hắc Long Đàm không cần bỏ ra 80NDT/người mua vé bảo tồn vì có rất nhiều cửa có thể vào được nhưng đằng nào lên Ngọc Long cũng phải mua nên bọn em mua luôn để vào khám phá luôn =)) , và thành quả khám phá là đây

https://c1.staticflickr.com/1/364/19257798185_ed34022f11_z.jpg

Góc chụp hình nổi tiếng mà ai cũng thích (vì có cái dãy ngọc long nó nằm background đây ợ)

https://c1.staticflickr.com/1/287/19070176028_e9d79da48f_z.jpg

Chiếc cổng cầu đá

https://c1.staticflickr.com/1/320/19231708546_cdb7743c54_z.jpg
Và em đã yêu vào một buổi chiều như thế :LL

https://c2.staticflickr.com/4/3737/19071608139_530cd4159a_z.jpg
Ở một góc nhìn khác về cây cầu khi trời nắng vỡ đầu nhìn về Đắc Nguyệt Lâu (c)

dinaty
04-01-2014, 23:47
Sau khi đã thăm Hắc Long Đàm thì trời cũng đã về chiều, màn đêm lạnh lẽo sắp bao trùm nơi đây nhưng có lẽ lúc này Lệ Giang mới thực sự “sống” khi mọi người tràn ra khắp các con phố, mùi đồ ăn thơm phức, tiếng nhạc từ các cửa hàng réo rắt, những lời mời gọi đầy hấp dẫn từ các dãy phố đồ ăn, những món ăn vỉa hè đậm chất Lệ Giang lúc này mới trông thực sự bắt mắt làm sao

https://c1.staticflickr.com/1/308/19258012675_87127d12f5_z.jpg

Có lẽ giờ Lệ Giang đã thương mại hóa hơn xưa, các quán bar mọc lên san sát… Nhưng đó có lẽ cũng là một điều tất yếu của sự phát triển

https://c1.staticflickr.com/1/290/19257971195_4ce8628bcc_z.jpg
Quán nhỏ này có chú chó mời gọi trông đáng yêu quá

https://c1.staticflickr.com/1/390/19070408458_153a785a8a_z.jpg

Đi qua một quán của cô chủ có phogn cách ăn mặc rất "tiểu thuyết gia" với lời mời: hãy tự tạo một tấm postcard của riêng mình, bạn có muốn gửi một phần của Lệ Giang tới ai đó nơi quê nhà không

https://c1.staticflickr.com/1/387/18635485014_0a424b7418_z.jpg
Cả dãy phố rực rỡ sắc màu, dù không mua hãy cũng cứ đứng lại, ngắm nhìn và khen thôi cũng đủ khiến người bán thấy vui rồi file:///C:\Users\HTCHAU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.gif

Travabanhngot
05-01-2014, 02:36
Tiếp đi bác chủ ơi. Ảnh bác chụp đẹp quá. Mà E cũng hỏi thêm là bác đi Vân Nam Côn Minh sao ko vòng thêm thăm mấy địa điểm ở đó, em xem có ruộng bậc thang Nguyên Dương,và mấy địa điểm nữa (em quên mất tên r) chả đẹp lắm ạ?

dinaty
05-01-2014, 19:18
@Travabanhngot: Lần này bọn mình chỉ nghỉ dc có khoảng 11 ngày nên dành hết số ngày này để khám phá cho hết (mà vẫn chưa hết được) phố cổ Lệ Giang và Hồ Lugu thôi, các lần tới sẽ là các điểm đến khác. Mà trên đường đi hồ Lugu cảnh sắc tuyệt vời và nhiều ruộng bậc thang lắm(beer)

dinaty
05-01-2014, 20:06
Ngày 4: Ngọc Long Tuyết Sơn - blue moon valley và những người bạn tốt
Theo lời hẹn với bạn dẫn tour (qua sự phiên dịch của bạn chủ nhà nghỉ Garden Inn) thì đúng 7g30 sáng bọn mình có mặt tại quảng trường bánh xe nước và tìm bạn nào có lá cờ ông mặt zời đang cười. Dù đã được nhắc trước về cái sự trễ giờ của các bạn Trung Quốc nhưng khi tới 7g40 mà chưa thấy ai cộng thêm đó là thấy các đoàn khác đã khởi hành thì bọn mình đã bắt đầu lo lắng. Đứng kế bên là đôi vợ chồng nước ngoài cũng đang tìm đội xe đi Shangrila và luôn hỏi: 7g30 rồi mà sao chưa thấy ai???
Ơn trời là cuối cũng cũng thấy các bạn, và hành trình bắt đầu
Khi đi qua trạm kiểm soát thì đây chính là lúc bạn phải lôi cái cuống vé bảo tồn 80 tệ/người ra (nếu không có thì có thể mua ngay tại đây cũng được)
Trước khi đến khu cáp treo để lên núi, bọn mình được đưa qua khu đầu tiên dưới chân núi để phát áo và bình ô xi (cái này toàn thấy các bạn TQ xài chứ 2 đứa mình thì toàn lấy ra xịt vào mặt nhau
Và ở đoàn tour này, bọn em đã quen 02 bác Trung Quốc hết sức nhiệt tình và thú vị - 01 trong những cặp đôi đã giúp đỡ 02 đứa rất nhiều trong chuyến đi lần này


https://c2.staticflickr.com/4/3711/18637641273_cfa91b606a_z.jpg

Bác trai áo vàng nói tiếng Anh khá tốt và là người rất vui tính
02 bác đã dịch lại cho bọn em những gì mà người dẫn tour nói, thời gian ở các nơi cũng như những điều nên và không nên làm
Lúc này ở chân núi tuyết rơi lất phất, nhắc thằng bạn ở trên xe chờ xong thì em chạy ngay vào khu đồ dùng và vơ ngay 02 cái áo khoác ấm (nói thật là chỉ tổ nặng người chứ lên đến đỉnh nó ra sao thì mời các bác xem tiếp sẽ rõ ngay )
Quang cảnh đi cáp lên núi thì chả có gì ngoài màn tuyết trắng xóa mù mịt (em có quay clip lại)
Nhưng quang cảnh hùng vĩ thật sự diễm lệ là món quà tuyệt vời ẩn sau màn tuyết trắng đó mới là sự tuyệt vời

https://c1.staticflickr.com/1/506/18637659823_a10122ec07_c.jpg

Cả biển mây cùng bầu trời xanh thẳm hiện ra trước mắt

https://c2.staticflickr.com/4/3861/19258215895_5550799f48_z.jpg

Trước khung cảnh như thế này thì thử hỏi làm sao em không thích cơ chứ

Và lúc này đây là công cuộc "căng hải" leo tới nơi cao nhất được phép. Dòng người cứ lũ lượt leo, thi thoảng lại có những người dừng lại nghỉ, lôi trong túi cái bình thở ra và hít lấy hít để còn bọn em chỉ hít nước và Snicker

https://c1.staticflickr.com/1/549/19070647648_1d42834391_z.jpg

Leo leo và leo

https://c1.staticflickr.com/1/276/19262094131_0fb7f4101b_z.jpg
Và đây là phần thưởng cho ai leo tới đỉnh (cột mốc 4680m)

Sau khi chạm mốc thì leo trở xuống nhìn toàn cảnh núi Ngọc Long mới là món quà mà em ao ước

PHAM-PEK
06-01-2014, 10:15
Ôi, cái biển mây đẹp dã man quá. Mình đi hai lần mà chẳng gặp biển mây lần nào, chắc không phải do đi vào mùa đông.
Các bạn không cần bình dưỡng khí hả? Lần đầu mình đi hưng phấn quá, nhảy ra trượt tuyết, kết quả là bị thiếu ô xy nghiêm trọng, đau đến muốn nổ tung cả đầu ra.

Mà đúng là mùa đông thì Lijiang ít người hẳn. Năm 2007, cổ trấn Thúc Hà vắng hoe, ban đêm còn hơi sợ sợ. Tháng 6/2013 đi lại lần nữa, ôi thôi là người, chen chúc kinh lên được.

dinaty
06-01-2014, 11:20
@ bác PHAM-PEK: Lúc ở dưới chân núi thì đang lo lắm bác ạ vì tuyết rơi và trời sầm xì như muốn mưa, đi cáp lên thì tuyết dầy và bốn bề sương phủ đặc nhưng có ngờ đâu chui qua mây 1 cái thì cảnh tượng tuyệt vời này hiện ra và nắng nóng bóc từng lớp áo khoác của bọn em luôn.
Về phần không xài bình oxy thì chắc là may mắn + vừa đi vừa nghỉ vừa hít thở đều nên bọn em chỉ đói với khát thôi :3 (may mà có Snicker với chai Lock&Lock làm bạn suốt hành trình)
Nhắc đến Thúc Hà thì công nhận là khá thích bác ạ, mỗi tội là phần cánh Thúc Hà đang sửa sang nên lổn ngổn công trình nhưng cũng không ảnh hưởng mấy và bọn em đã thử món Bún qua cầu tại đây (beer)
Lần nào em qua TQ cũng đi mùa đông nên vắng nhưng hiềm cái là hoa cỏ héo tàn cả :(

tuantubeo
06-01-2014, 11:41
Đẹp quá :D chờ những bức hình tiếp theo của bác, mà bác bảo quản ống kính máy ảnh ntn để nó không bị đọng hơi nước khi đi vào thời tiết ntn vậy :D

dinaty
06-01-2014, 13:34
@tuantubeo: Chắc cũng do khí hậu ở vân nam lúc em đi lạnh và khô nên nó cũng không bị đọng hơi nước mấy (phòng ở bọn em cũng lạnh khiếp chỉ có đệm sưởi là nóng nên cũng ko có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột). Mà cái túi máy ảnh em mang theo cũng có mấy túi hút ẩm (đã quay lò vi sóng khô cong trước khi đi nữa)

dinaty
07-01-2014, 20:01
Và như đã kể ở phía trên, cũng nhờ có bác zai áo vàng mà bọn em mới biết mấy giờ phải có mặt phía dưới để tiếp tục cuộc hành trình đến thăm 1 địa điểm khá đẹp nữa đó là Thung lũng trăng xanh
Thung lũng này lấy nước từ băng tan chảy ra ở trong núi và chia thành 04 hồ nhỏ và thác, phần đầu của thung lũng chính là nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất, nước ở đây cực trong và có màu xanh tuyệt vời

https://c2.staticflickr.com/4/3754/19072541049_e6b6d1757b_z.jpg
Cảm giác chỉ muốn lao ngay xuống vậy

https://c1.staticflickr.com/1/372/19252668602_1ce060dd2a_z.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/411/19232564116_302347f8c1_z.jpg
Băng tuyết cùng với hồ nước xanh tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời

https://c1.staticflickr.com/1/495/19070988840_d9d23b612b_z.jpg
Đi quanh đường ven hồ, đạp trên tuyết mềm và hít thở không khí --> cảm giác tuyệt vời file:///C:\Users\HTCHAU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.gif

alvinhuang
08-01-2014, 10:24
Cuộc đời chỉ cần đi đến đây...và...đi nữa...là mãn nguyện...
Em là dân trong Sài Gòn, đi Thái Lan đến những 9 lần, 1 lần xài cũng cả chục triệu, vậy mà lại không thể đến Trung Quốc lần nào.
Trong Nam nhiều người không thích Trung Quốc vì nhiều lý do. Nhưng sao em mê Trung Quốc đến điên cuồng, đến mức em đã tự học tiếng Hoa qua mấy bài nhạc, qua phim ảnh từ gần 10 năm nay...vậy mà 1 lần cũng chưa được đi đến thiên đường như mọi người. EM phải làm xaooooooooo

shimizu_chan
08-01-2014, 11:34
Cuộc đời chỉ cần đi đến đây...và...đi nữa...là mãn nguyện...
Em là dân trong Sài Gòn, đi Thái Lan đến những 9 lần, 1 lần xài cũng cả chục triệu, vậy mà lại không thể đến Trung Quốc lần nào.
Trong Nam nhiều người không thích Trung Quốc vì nhiều lý do. Nhưng sao em mê Trung Quốc đến điên cuồng, đến mức em đã tự học tiếng Hoa qua mấy bài nhạc, qua phim ảnh từ gần 10 năm nay...vậy mà 1 lần cũng chưa được đi đến thiên đường như mọi người. EM phải làm xaooooooooo

Còn làm sao nữa bạn. Xách vali lên và đi thôi. :)

alvinhuang
08-01-2014, 12:48
Còn làm sao nữa bạn. Xách vali lên và đi thôi. :)

Hổng lẽ em đi 1 mình ... huhu...3 lần em bị bể kèo đi Trung Quốc vì toàn những lý do không đâu vào đâu.
Đã vậy bây giờ làm vía Trung Quốc ở trong Nam khó vô cùng, đòi hỏi và tính hên xui rất cao, quá trời người bị bác hồ sơ hết trơn. Tự dưng em thấy đường đến Trung Quốc sao xa xôi quá...:(

dinaty
08-01-2014, 14:07
Trong chuyến đi này em cũng dành thời gian quay phim lại những nơi dấu chân em đã qua để mọi người có thể dễ mường tường và cảm nhận không khí ở những con phố nơi cổ trấn Đại nghiên (phố Tứ phương...), những món ăn, những góc nhỏ, và hơn cả chính là bài hát réo rắt ám ảnh tâm trí những ai đã từng đến nơi này thì đều sẽ không bao giờ quên
<Các bác xem ở chế độ 720p HD cho nét nhé>


http://www.youtube.com/watch?v=B4KV7aPPs8M
Đây là 1 ngày lang thang hết các con phố, ngõ hẻm, quán hàng, để được cảm nhận một cách sâu hơn cái mỹ lệ đi vào lòng người ở nơi mà người ta gọi là:
Cổ thành tự cổ vô thành lũy
Quan gia tính Mộc, dân tính Hòa

dinaty
11-01-2014, 12:20
Sau khi đi thăm thung lũng mặt trăng xanh thì địa điểm tiếp theo của đoàn chính là Hắc Long Đàm, mà cái màn này thì bọn em lỡ đi chơi hôm trước đó rồi nên xin dừng lại và nói lời chào tạm biệt cùng lời cảm ơn tới những bạn Trung Quốc tốt bụng và thân thiết
Lúc này mới là 16:40 chiều và nắng vẫn còn chói chang, bọn em quyết định ra quảng trường bánh xe nước ngồi tha thẩn và có thể lên đồi sư tử ngồi làm cốc bia ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống cho lãng mạn tâm hồn

https://c1.staticflickr.com/1/330/19233321356_8682a67aab_c.jpg

Qua từng góc phố, mọi góc nhỏ ở Lệ Giang đều khiến người ta muốn ngoái lại nhìn

https://c1.staticflickr.com/1/379/19071880220_814345d63a_c.jpg
Chuông gió punong ở quảng trường bánh xe nước.

https://c2.staticflickr.com/4/3667/19073305779_dbfaefb320_c.jpg
Câu chuyện về chuông gió được người ta kể lại như sau: Ngày trước, một người Trung Quốc tên Bunong tìm cách buôn chè từ Dian (Vân Nam) đi Tây Tạng. Trên con đường xa ngàn dặm dễ khiến người ta bỏ cuộc, người lái buôn độc mã ấy luôn giữ mình tỉnh táo trước tiếng kêu đều đều của chiếc chuông treo trên cổ ngựa. Một ngày kia, ông nhặt được hai miếng gỗ và quyết định vẽ hình sông Mekong và núi tuyết Meili lên đó. Một chiếc ông treo vào chiếc chuông, chiếc còn lại đeo vào cổ. Trên quãng đường dài và vất vả, ông đã gặp 9 vị bồ đề và được họ cầu chúc may mắn. Kết quả là ông đã đến nơi an toàn. Kể từ đó, Bunong không ngừng thu thập các miếng gỗ từ dãy núi Hengduan và vẽ lên đó tất cả những gì ông nhớ được trong suốt hành trình

https://c1.staticflickr.com/1/271/19259451335_3bc1f0f39a_c.jpg
Trời xanh quá và tiếng chuông gió thật vui tai

Không biết mọi người cảm thấy sao chứ việc lên đồi sư tử thôi mà cũng tốn 50te làm bọn em bỏ luôn ý định thăm quan chỗ đó, chỉ leo lên một nơi thật cao, tìm 1 quán cafe để ngồi tận hưởng cái cảm giác thư thái thanh bình là một cảm giác rất tuyệt vời.
https://c1.staticflickr.com/1/496/19071818900_2ec447cc6e_b.jpg
Và khung cảnh còn tuyệt vời hơn

dinaty
14-01-2014, 23:55
Ngày 5: Thăm cổ trấn Shuhe (Thúc Hà) bằng xe đạp
Sau khi đã làm 1 cốc mỳ to đùng ăn kèm ruốc với trứng và rau cải luộc cho ấm bụng thì bọn em chạy ra cửa phía Nam để kiếm em xe đạp đồng hành (Ở Lệ Giang mọi người dậy muộn nên muốn kiếm xe tầm 8g30-9g sáng là hơi bị khó đấy ợ)

---------Ngoài lề-----------------------
Trứng + rau cải luộc: Xin thưa với các bác là đồ ăn tầu nhiều mỡ quá, mà tối hôm trước lại ghé qua Naxi snack quán thử mấy món đặc sản và không ham nổi nên sáng sớm nay bọn em liền tới khu chợ dân sinh gần nhà nghỉ để mua đồ về tự nấu ăn. Thôi thì khả năng làm vượn của bọn em không tồi nên cũng ra giá ký hiệu và nói được dăm ba câu như vẹt nên mua được mấy quả trứng với mớ rau cải đúng giá 5 tệ cho tất cả. Quá ngon cho đội zon zon, thế là bữa ăn được cải thiện đỡ cảm giác nhớ quê nhà vãi chưởng luôn ạ
-----------------------------------------
Tiếp câu truyện:

Sau khi được em gái dễ thương cho thuê xe với giá là 20NDT/ngày/xe (đặt cọc 500 tệ/2 xe) và sự chỉ đường nhiệt tình (và chỉ đi đúng đường dài ngoằng) thì bọn em đã hăm hở lên đường tới cổ trấn Shuhe (Thúc Hà)


https://c1.staticflickr.com/1/543/19263527751_3a97b8a3ef_c.jpg
Trên đường tới Thúc Hà, phía xa xa nơi chân trời là em Ngọc Long đứng hùng dũng

Nói thật với các bác là em đi trek, leo núi thì còn được chứ đạp xe là em hơi ngại vì mỏi cơ mông lắm =)) , đạp 1 lúc là bọn em dừng lại lôi bình Lock&Lock ra làm cốc nước nóng rồi ngắm khung cảnh 2 bên đường, nhìn trời cao xanh thẳm và tận hưởng không khí trong lành. À suýt quên, còn nhai Snicker cho ngọt giọng và tăng năng lượng đạp xe nữa chứ (c)
Những cột mốc 6km, 5km, 4km...900m nó cứ lùi dần 1 cách chậm chạp khiến em và cả thằng bạn vừa mệt vừa hỏi nhau: đơn vị km của Trung Quốc nó là hàng tầu à mà dài thế :help

https://c1.staticflickr.com/1/304/19253802652_094699f9fe_c.jpg
Đạp, đạp nữa, đạp mãi thì cuối cùng cũng tới nơi, cánh cổng vào cổ trấn Thúc Hà đã hiện ra trước mắt

Bọn em tới nơi thì thấy dân tình toàn taxi hay bus tới đây, chả thấy ai đạp xe mà giờ mình bê cái xe vào thì thấy ngại ngại nên bọn em đi vòng ra bên hông cho nó lịch sự tí (wait)

https://c1.staticflickr.com/1/508/19072077378_d22e63eacb_c.jpg
1 phút quảng cáo cho em xe Giant đã cõng bọn em tới chân trời này

https://c2.staticflickr.com/4/3763/19259843215_59d308ab36_c.jpg
Bọn em tiến vào trung tâm Thúc Hà, tới quán Mamamia nổi tiếng nằm ở trung tâm trấn cổ này

dinaty
14-01-2014, 23:56
https://c2.staticflickr.com/4/3911/19072446540_fd79fdf44b_c.jpg
Có lẽ ở Thúc Hà hay Đại Nghiên thì điều quen thuộc nhất chính là được nghe các bạn ca sỹ vừa đàn vừa hát cực kỳ hay. Em kết bạn nữ này nhắm vì bạn ý hát rất hay và cũng xinh :L (có clip chứng minh giọng hát sau ợ)

https://c1.staticflickr.com/1/343/18637645534_ea98557e07_c.jpg
Đây là quán cafe nơi có bạn nữ xinh xinh kia hát, các bác có thích ngồi đây thưởng ngoạn không nào

https://c1.staticflickr.com/1/561/19072493480_e332c9d014_c.jpg
Đứng lâu nghe hát chùa khéo người ta lại ghét cho nên bọn em rẽ qua con ngõ nhỏ khác và lang thang

https://c1.staticflickr.com/1/262/19260118325_8000778f6c_c.jpg
Xin trân trọng giới thiệu với các bác cây cầu đá Large Stone Bridge (chả biết em nhớ đúng không nữa :LL )

Sau khi đã lang thang chán chê mê mỏi và có tí đói và mệt thì bọn em ra quảng trường Cha Ma Yingbin ngồi nghỉ để chuẩn bị đi ăn món Bún qua cầu chứ danh (beer)

cocon892003
15-01-2014, 11:29
Post típ đi bạn ơi, đang hóng cho hết hành trình :D hình đẹp, cảnh đẹp, đây đúng là cung đường mà mình đang dự định cho năm sau :) mà bạn cho mình hỏi tí là nếu đi trong khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6 thì thời tiết thế nào nhỉ? có mưa ko? hix...

Lâm Đại Ngọc
16-01-2014, 09:05
Hình đẹp nhưng nên thêm những blend màu kiểu khác, hầu hết những hình blend đều nghiêng về ám xanh, còn k vẫn có thể để nguyên bản chỉnh sơ qua cam raw để thấy hết nét đẹp

dinaty
16-01-2014, 23:39
@Lâm đại Ngọc: Cảm ơn bạn :D. Trời Lệ Giang xanh mình kéo thêm 1 chút thôi, còn lại là blend màu khác. Các post sau sẽ cố gắng để màu nguyên (beer)

Hình đẹp nhưng nên thêm những blend màu kiểu khác, hầu hết những hình blend đều nghiêng về ám xanh, còn k vẫn có thể để nguyên bản chỉnh sơ qua cam raw để thấy hết nét đẹp

dinaty
18-01-2014, 10:00
Em vừa mới hoàn thiện clip đi chơi ở Ngọc Long Tuyết Sơn và Thung lũng trăng xanh, mời các bạn thưởng thức (beer)

http://www.youtube.com/watch?v=474ZophsyDI

dinaty
21-01-2014, 21:51
Đã tới Vân Nam thì có lẽ có một món bạn không thể bỏ qua đó chính là món Bún Qua cầu
Món bún qua cầu này cũng đòi hỏi sự thưởng thức một cách khá cầu kỳ (beer):
Theo truyền thuyết thì nghe đâu thời nhà Thanh Điền Nam ở vùng ngoại ô huyện Vân Nam có lòng hồ đảo nhỏ, thi sĩ mới thường lên đảo đọc sách, người vợ cần cù và thảo hiền thường nấu món mì mà thi sĩ thích để cho thi sĩ ăn thay cơm, nhưng khi ra khỏi nhà mang đến đảo thì bát mì đã nguội. Sau đó có một lần đi đưa canh gà, người vợ mới phát hiện ra nếu trên bát canh gà phủ một lớp mỡ gà bên trên thì sẽ giữ được nhiệt cho bát canh, nếu lúc ăn ta mới cho mì và gia vị vào thì càng làm tăng thêm sự ngon miệng. Nếu như cô ấy cho xương của gà giò, thịt mỡ nấu thành nước canh, ở trên phủ một lớp mõ dày, mì ở nhà đun nóng, và đầy đủ gia vị rồi có những miếng thịt sống được thái mỏng sau đó lên đảo sẽ được làm chín bởi nước canh nóng, sau đó cho mì vào, người chồng được bát mì vừa tươi ngon, lúc ăn cảm thấy rất sảng khoái. Việc này từ đó đã được truyền 1 cách rộng rãi, mọi người sôi nổi bắt chước làm theo, vì đến đảo phải đi qua một cái cầu, cũng là để nhớ đến người vợ hiền này, sau khi người vợ qua đời nhân dân gọi món mì này là: "bún qua cầu" <chuyện nghe lỏm được>.
Mời các bác nếm thử bằng hình ảnh:

http://www.youtube.com/watch?v=CbycuSPyMz0

Bún qua cầu là bát canh nóng hổi với đĩa thức ăn, đĩa rau và cả đĩa dưa muối được đưa vào cùng một lúc. Tuyệt đối không thể thử ăn canh trước, bởi vì nhìn bề ngoài đó là 1 bát canh không nóng nhưng thực tế đó là 1 bát canh nóng hổi đến 170 độ C, lúc người ta đưa ra thì em thấy nó sôi sùng sục các bác ạ. Người Vân Nam đã quen với phong tục ăn bún qua cầu là không vội vàng gì, mà đầu tiên là cho thịt vào trước, rồi làm theo trật tự: sống trước, chín sau cho từng miếng thịt vào bát canh, cho trứng vào, tiếp theo là cho từng loại rau vào canh, có thể tuỳ theo sở thích của từng người mà cho thứ mình thích ăn vào canh hoặc loại bỏ những thứ mà mình không thích. Lúc này trong bát canh đã có đủ 5 màu sắc làm rung động lòng người, làm ta ăn một cách hứng thú, và cảm giác thèm thuồng.
Giá của món này thì đa dạng vô cùng từ rất rẻ chỉ từ 5NDT nhưng cũng có thể rất đắt lên đến cả mấy trăm tệ (nhiều tiền nhiều chất nhiều cái (c) )

cocon892003
22-01-2014, 16:32
típ đi bạn ơi, đang hóng phần hồ Lugu của bạn :3

dinaty
22-01-2014, 18:34
Sau khi đã lang thang chán chê ở cổ trấn thúc hà cũng như thưởng thức món bún qua cầu trứ danh rất ngon miệng và ấm bụng thì bọn em lại rong ruổi trở về Đại nghiên đế lại được uống món bia Breezer (đây là món bia ngày hôm trước đó bọn em đã thử khi lên quán 2046 có view nhìn toàn cảnh cổ trấn Đại Nghiên từ trên cao)

https://c2.staticflickr.com/4/3922/18639789733_aee39680e3_c.jpg
Quán nó đây ợ

Hôm đâu tiên khi thử món bia này thì khi tính tiền em phục vụ tính là 15 tệ/chai các bác ạ (mà rõ ràng em nhìn menu giá nó tận 48 tệ nhưng thằng bạn em cứ bảo là 15 tệ, tới lúc tính tiền thấy 15 tệ thật em nghĩ mình cận nặng quá rồi :( ), bọn em thấy ngon mà cái giá cho cả chỗ ngồi view đẹp và thức uống ngon dư thế này mà có chừng ấy tiền thì quá là tốt nên hôm nay bọn em lại tiếp tục con đường phê pha nghiện ngập mà quay lại và y như rằng....giá nó không phải là 15 tệ. Đúng là *may mắn đếch đến 2 lần*, hôm nay ông chủ nó bẩu là giá món này là 48 tệ/chai (May phước cho cái nhà chúng em là nó đếch nhớ mặt mà truy thu vụ hôm trước...phuz...)

https://c1.staticflickr.com/1/433/19264152531_23600456eb_c.jpg
Đây là vị cam (còn có các vị lime, lemon, blue berry các kiểu ngon lắm các bác ạ)

Thôi thế là nghiến răng mất xừ nó 96 tệ/ 2 thằng cho cái thú vui sang chảnh này :((. Nhưng vụ này vẫn chưa kết thúc ở đây cho tới tận khi bọn em tới Lugu lake đâu ạ (nói chung là bà con thân bằng cố hữu ở nhà bị hao hụt khoản quà vì cái sở thích đập chai uống bia breezer của chúng em (beer)

Thôi thì cũng gọi là có chút gì đó lưu lại nơi đây nên bọn em cũng vui vẻ ý mà “> , xong đâu đó là lại đi ngắm cảnh và chụp choẹt những shot cuối cùng tại nơi đây

https://c1.staticflickr.com/1/330/19074152059_43a0ba2b4b_c.jpg
Cái blossom hill này nghe LP oánh hẳn $$$ chắc xiền phòng nó chat xít lắm đấy

nkn1506
27-01-2014, 15:27
Oánh dấu, tết rảnh ở nhà đọc

dinaty
05-02-2014, 15:01
Ở Lệ giang nếu các bác muốn đi hồ lugu thì nên hỏi và đặt vé trước. Trước khi lượn thúc Hà cổ trấn bọn em đã nhờ nhà nghỉ Garden Inn đặt cho 2 vé với giá là 120te/vé và đúng 7g30 có mặt ở chỗ bến (20 tệ công đặt hộ các bác ạ - nói chung là không biết tiếng nên cái phí này gọi là phí lười). Được cái là các bác Garden Inn cực kỳ tốt và vị trí nhà nghỉ nằm ngay sau cái bến nên đúng 7g30 sáng hôm sau các bạn cho người dẫn bọn em ra tận bến (nằm ngay sau nhà nghỉ nhưng sợ bọn em lạc lại đếch biết xe nào). Nói chung là em vote 5 sao cho bạn Garden Inn đấy
Đường đi lugu thì nói chung khoảng 1h30 đầu tiên là xấu như đầu gấu chợ mơ và xóc tung cả nóc, để em demo các bác ngắm

https://files.myopera.com/dinaty/albums/15496822/IMG_1164.jpg
các bác mà bảo đẹp em lao xuống hào ngay, bụi bẩn và xóc kinh

Nhưng qua được cái đoạn này thì khung cảnh 2 bên phải nói là đẹp như tranh vẽ và con đèo cua tay áo ảo nhất em từng được đi (khuyến nghị các bác đi nhóm đông thuê xe đi riêng rồi bảo tài xế nó dừng đoạn này cho mà ngắm chứ như bọn em đi xe khách thiệt thòi con cá mòi quá :( )

https://static.panoramio.com/photos/original/30635080.jpg
Em xin phép mượn hình của bác Chitto để cho các bác thấy con đường cua tay áo ở đây nó đẹp dường nào :3
Xe còn đi qua một nhà máy thủy điện và cảnh cũng rất tuyệt.
Clip hơi rung các bác thông cảm, xe nó xóc quá em chụp ảnh khó khăn lắm. Vì cái sự nghiệp lưu giữ hình ảnh mà em làm rơi cái lock&lock đến méo cả miệng bình, xót con nhà bà xa ghê văn gớm ạ

http://youtu.be/cNTzaZLX07g

Hungbkct
17-02-2014, 15:08
Hay quá! Tiếp đi bạn ơi.

Tăm Hưm
22-02-2014, 13:42
Cung đg này thú vị quá, ảnh đẹp quá:))
Chết cười với list các câu tiếng trung của bác :D
Tết vừa r e cũng có đj TQ, phải nói cảnh sắc rất đẹp luôn.
Mua bán và mặc cả với họ khá vui. Ng ở đó khá nhiệt tình và hiếu khách, giúp đỡ bọn iem khá nhiều :D
Sẽ có dịp quay lại TQ :D

dinaty
23-02-2014, 18:28
@Tăm Hưm: Đúng là cung đường TQ rất tuyệt bác ạ, người dân cũng nhiệt tình hiếu khách. Chuyến này em được bao nhiêu người giúp đỡ :x

Lại tiếp tục câu truyện
https://c1.staticflickr.com/1/266/19072950508_c08edd0d72_b.jpg
Sau 7 tiếng ngả ngốn ngắm nghía một cách sung sướng 2 bên đường thì bọn em đã vào tới địa phận hồ Lugu. Ở đây có một trạm kiểm soát + thu vé, nếu có thẻ sinh viên thì giá vé là 50 tệ/người còn không có thì như chúng em trả 100 tệ . Phải công nhận là tài xế xe khách ở Trung Quốc rất có am hiểu, suốt cả chiều dài chuyến đi họ kể bao nhiêu chuyện, giọng kể say sưa (em thấy mấy nhóc học sinh đi cùng xe mồm cứ há hốc đớp đớp như cá đớp mồi ra chiều có vẻ hay lắm mà bọn em vì không hiểu nên chả đớp được gì – nỗi buồn của việc ko biết tiếng Trung lại dấy lên lần thứ n )
Và bác tài đã cho bọn em dừng hẳn 30 phút ở ngay góc ảnh này để kể truyện truyền thuyết hồ Lugu

Từ đoạn cổng vào hồ Lugu để tới laoshuay và lige khoảng hơn 10km và ngoài 2 thằng em ra thi chả có bạn học sinh nào ở lige cả các bác ạ. Theo cá nhân 2 đứa em thì ở lige tuyệt vời hơn vì yên tĩnh, ít khách du lịch hơn và cảnh cũng đẹp hơn (chụp chim thì khó hơn nhiều và bọn chim ở đây thì rất chi là kiêu)
Mời các bác ngắm ảnh toàn cảnh khu bờ hồ của Lige
https://c1.staticflickr.com/1/289/18639978163_49a4b19cfa_b.jpg
Cảm xúc lúc này phải nói là vỡ òa òa luôn vì quá sung sướng các bác ạ, trời xanh và đẹp dã man, không khí thì trong lành. Quá tuyệt vời :x


https://c2.staticflickr.com/4/3677/19254563862_f255160eb1_c.jpg
Sau khi ngắm nghía chụp chọt 1 lúc cho sướng rồi thì bọn em đi kiếm ngay cái bản đồ để tiện cho việc khám phá ngày mai cũng như đi tìm 1 chỗ trú chân rẻ rẻ
[IMG]http://www.travelchinaguide.com/images/map/yunnan/lijiang-lugu-lake.jpg[/IMG (http://www.travelchinaguide.com/images/map/yunnan/lijiang-lugu-lake.jpg%5b/IMG)]

Tăm Hưm
23-02-2014, 18:49
1 ngày nào đó mình có cơ hội đi cung đg ntn, lúc đó chắc sẽ nhờ topic và sự trợ giúp của bạn :P
Vì cung đg này đẹp, muốn ngắm tận mắt :d.

dinaty
23-02-2014, 19:56
@Tăm Hưm: Đây là cung đường tuyệt vời bạn ạ, dù đường đi lugu có lổn nhổn đá đoạn đầu thì phong cảnh 2 bên cũng đủ bạn cảm thấy cái giá đó quá rẻ :)). Đi lugu còn qua 1 đập thủy điện ở đó có 1 ngôi làng nhỏ in bóng nước cực kỳ mãn nhãn luôn á, mình chỉ tiếc ko dừng lại để chụp ảnh được :(

1 ngày nào đó mình có cơ hội đi cung đg ntn, lúc đó chắc sẽ nhờ topic và sự trợ giúp của bạn :P
Vì cung đg này đẹp, muốn ngắm tận mắt :d.

daugaunhoibo
24-02-2014, 09:54
... Lại tiếp tục câu truyện

Sau 7 tiếng ngả ngốn ngắm nghía một cách sung sướng 2 bên đường thì bọn em đã vào tới địa phận hồ Lugu...Từ đoạn cổng vào hồ Lugu để tới laoshuay và lige khoảng hơn 10km và ngoài 2 thằng em ra thi chả có bạn học sinh nào ở lige cả các bác ạ. Theo cá nhân 2 đứa em thì ở lige tuyệt vời hơn vì yên tĩnh, ít khách du lịch hơn và cảnh cũng đẹp hơn (chụp chim thì khó hơn nhiều và bọn chim ở đây thì rất chi là kiêu)...

Nếu laoshuay mà bạn nhắc tới là thôn Lạc Thủy thì tên phiên âm của bạn ý phải là Luoshui cơ.

Xem bản đồ thì cũng thấy góc nhìn ra hồ từ Luoshui mới là rộng nhất.

Nhóm mình chọn ở Luoshui và chỉ qua Lige chơi nhưng đọc qua nhiều bài chia sẻ của các nhóm đã ở Lugu thì ở cả hai thôn đều yên tĩnh như nhau cả nhưng giá hostel ở Luoshui nhìn chung rẻ hơn và nhà cửa có vẻ mới hơn ở Lige.

Như bác chuotlang mới đi về chia sẻ thì giá phòng tầm dưới 150 tệ/phòng đôi ở Lige là không có sưởi dầu, ga trải giường không trắng và ko đc ở ven hồ. Trong khi đó ở Luoshui thì với giá đó đã có phòng ven hồ rồi (Không tính bạn Husi đắt đỏ nhé).

Ngoài ra, nếu bạn mua vé bus đi Lugu từ bến xe Lệ Giang thì giá vé chỉ ~70 tệ/người thôi (tiết kiệm được 50 tệ/người/chiều rồi). Chuyến sớm nhất khởi hành từ bến xe Lệ Giang lúc 9g30', dọc đường dừng chụp ảnh, ăn trưa ... thì ~3g cũng tới Lugu rồi. Lugu rất nổi tiếng nên ở bến xe tuy không nói tiếng Anh nhưng bạn cũng chỉ cần in sẵn cái tên tiếng trung ra tờ giấy đưa cho cô bán vé + ngày/giờ muốn mua vé là ukie. Xe "chính quyền" 24 chỗ, sẽ tự động dừng lại chỗ đoạn đường xoắn quẩy và cổng vào Lugu cho bạn chụp ảnh (ko cần phải thuê xe riêng) nhé.

https://www.phuot.vn/threads/90642-V%C3%A2n-Nam-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-(C%C3%B4n-Minh-La-B%C3%ACnh-Lugu-L%E1%BB%87-Giang)?p=1041437#post1041437

boything
24-02-2014, 14:11
Bác thớt cho e xin thông tin liên lạc vs vì e chuẩn bị đi nên nếu có gì thắc mắc có thể quay ra hỏi bác liền.
Email của em : [email protected]
Mong nhận dc hồi âm của bác.....

dinaty
24-02-2014, 14:35
@daugaunhoibo: Cảm ơn bác đã bổ sung thêm thông tin :D, mình không biết tiếng Trung nên viết sai :P
Đúng là góc nhìn ở luoshui rộng hơn nhưng đợt bọn mình đi chọn lige vì yên tĩnh hơn và cảm giác cũng ít khách du lịch hơn
Giá khách sạn đợt bọn mình ở thuộc YHA là 1 phòng đôi giá 98 tệ đúng là chỉ có đệm sưởi thôi nhưng phòng rất sạch và ga giường trắng. Bọn mình được góc nhìn ra núi chứ không có ra hồ
Vì không biết tiếng nên đành đặt vé xe đi Lugu ở nhà nghỉ thôi bác ạ, cái giá phải trả khi không biết tiếng như thế chắc cũng đúng ợ :(
ĐOạn cổng vào Lugu thì xe nào cũng dừng bác ạ nhưng cái đoạn nhìn xuống con đường cua tay áo kia thì chắc thuê xe riêng hay bác nào giỏi ăn nói tiếng Trung mới dừng lại được đoạn này mà chụp :D

Nếu laoshuay mà bạn nhắc tới là thôn Lạc Thủy thì tên phiên âm của bạn ý phải là Luoshui cơ.

Xem bản đồ thì cũng thấy góc nhìn ra hồ từ Luoshui mới là rộng nhất.

Nhóm mình chọn ở Luoshui và chỉ qua Lige chơi nhưng đọc qua nhiều bài chia sẻ của các nhóm đã ở Lugu thì ở cả hai thôn đều yên tĩnh như nhau cả nhưng giá hostel ở Luoshui nhìn chung rẻ hơn và nhà cửa có vẻ mới hơn ở Lige.

Như bác chuotlang mới đi về chia sẻ thì giá phòng tầm dưới 150 tệ/phòng đôi ở Lige là không có sưởi dầu, ga trải giường không trắng và ko đc ở ven hồ. Trong khi đó ở Luoshui thì với giá đó đã có phòng ven hồ rồi (Không tính bạn Husi đắt đỏ nhé).

Ngoài ra, nếu bạn mua vé bus đi Lugu từ bến xe Lệ Giang thì giá vé chỉ ~70 tệ/người thôi (tiết kiệm được 50 tệ/người/chiều rồi). Chuyến sớm nhất khởi hành từ bến xe Lệ Giang lúc 9g30', dọc đường dừng chụp ảnh, ăn trưa ... thì ~3g cũng tới Lugu rồi. Lugu rất nổi tiếng nên ở bến xe tuy không nói tiếng Anh nhưng bạn cũng chỉ cần in sẵn cái tên tiếng trung ra tờ giấy đưa cho cô bán vé + ngày/giờ muốn mua vé là ukie. Xe "chính quyền" 24 chỗ, sẽ tự động dừng lại chỗ đoạn đường xoắn quẩy và cổng vào Lugu cho bạn chụp ảnh (ko cần phải thuê xe riêng) nhé.

https://www.phuot.vn/threads/90642-V%C3%A2n-Nam-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-(C%C3%B4n-Minh-La-B%C3%ACnh-Lugu-L%E1%BB%87-Giang)?p=1041437#post1041437

@boything: Giúp được gì mình sẵn lòng :3

shimizu_chan
24-02-2014, 16:45
@daugaunhoibo: Cảm ơn bác đã bổ sung thêm thông tin :D, mình không biết tiếng Trung nên viết sai :P
Đúng là góc nhìn ở luoshui rộng hơn nhưng đợt bọn mình đi chọn lige vì yên tĩnh hơn và cảm giác cũng ít khách du lịch hơn
Giá khách sạn đợt bọn mình ở thuộc YHA là 1 phòng đôi giá 98 tệ đúng là chỉ có đệm sưởi thôi nhưng phòng rất sạch và ga giường trắng. Bọn mình được góc nhìn ra núi chứ không có ra hồ
Vì không biết tiếng nên đành đặt vé xe đi Lugu ở nhà nghỉ thôi bác ạ, cái giá phải trả khi không biết tiếng như thế chắc cũng đúng ợ :(
ĐOạn cổng vào Lugu thì xe nào cũng dừng bác ạ nhưng cái đoạn nhìn xuống con đường cua tay áo kia thì chắc thuê xe riêng hay bác nào giỏi ăn nói tiếng Trung mới dừng lại được đoạn này mà chụp :D


@boything: Giúp được gì mình sẵn lòng :3

Cuối tuần này mình cũng lên đường. Cho mình xin tên ks mà bạn ở được k? cám ơn b. ^^

daugaunhoibo
24-02-2014, 17:29
....ĐOạn cổng vào Lugu thì xe nào cũng dừng bác ạ nhưng cái đoạn nhìn xuống con đường cua tay áo kia thì chắc thuê xe riêng hay bác nào giỏi ăn nói tiếng Trung mới dừng lại được đoạn này mà chụp :D

Mình cũng hem bít tiếng Trung mà :D Cho nên trước khi đi cũng khá vò đầu bứt tai hoa mắt đọc thông tin mà vẫn cảm thấy không đủ yên tâm tại toàn đọc trang tiếng Anh. Thực ra nhà cũng có một cô biết tiếng Trung nhưng nàng ấy chỉ giỏi chụp hoa chụp lá chứ không rành thu xếp. Thế nên mới ủn người một chữ tiếng Trung bẻ đôi ko biết ra làm lead -> đi theo thông tin của các trang tiếng Anh thôi. Nói chung là có cô nàng cho yên tâm chứ thông tin + hỏi han các thứ in hết ra giấy rồi, mình chìa giấy ra người ta còn hiểu nhanh hơn nàng ý nói ấy :D Ví dụ như vụ mua vé tàu, mình chen tới cửa bán vé là chìa lịch chạy tàu in sẵn trên mạng ra, khoanh vào các mã tàu mình muốn mua và viết số lượng vé cần mua ra -> xong, một từ cũng ko cần nói luôn ấy :))

Đường đi Lugu thì đoạn cua tay áo kia xe mình là bác tài tự dừng cho xuống chứ hem ai đòi cả. Đang đi tự dưng thấy bác tài nói gì đó rồi dừng xe và bà con ùa xuống chứ mình cũng mù tiếng Trung mà :)) Mà mình đi xe "chính quyền" 24 chỗ hẳn hoi ấy chứ ko phải xe riêng, xe nhỏ ít người đâu. Xe đi Lugu thì cũng đọc thấy bà con nhà ta chia sẻ là có xe 12 chỗ gì đó chạy từ Quảng trường Bánh xe nước - Lệ giang lúc 7g sáng nhưng các trang web chia sẻ thông tin du lịch TQ bằng tiếng Anh thì toàn nói là đi xe từ Bến xe Lệ Giang (giá vé chừng 80 tệ/người) nên nhà tớ cũng cứ thế mà ra Bến xe Lệ Giang cho nó chính thống.

Còn chuyện ở chỗ nào đông hơn thì.... thực ra là mình nghĩ cũng như nhau. Mình ko ở Lige nhưng có chạy qua đó chơi nguyên buổi. Có lẽ dân bản địa ở Luoshui đông hơn vì thôn Lạc Thủy rộng hơn Lý Cách chứ khách du lịch thì hai bên như nhau. Yên tâm là đều yên ả, thanh bình. Cơ mà theo cảm quan của mình thì ngoài chuyện giá phòng ở đắt hơn thì nhìn chung ở Lige không được sạch sẽ bằng bên Loushui. Ý kiến cá nhân thôi :))

Nhóm mình ở Luoshui phòng 4 người (2 phòng dính liền = 2 ô cửa kính rộng ngay sát mép nước, WC riêng, ga trải gường trắng + đệm sưởi, nước nóng) = 180 tệ không mặc cả (vì ứ biết mặc cả ntn :P ) = 45 tệ/người

Số điện thoại cụ thể có chia sẻ bằng hình ở đây: https://www.phuot.vn/threads/90642-V%C3%A2n-Nam-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-(C%C3%B4n-Minh-La-B%C3%ACnh-Lugu-L%E1%BB%87-Giang)?p=989171#post989171



Gửi tấm hình để mọi người xem chơi.

https://farm8.staticflickr.com/7422/9946923825_5b78322196_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3697/10988914353_ebb9f2ee36_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3694/9952081663_2af4fc6269_z.jpg

boything
24-02-2014, 20:29
Bác thớt cho thong tin liên lạc đi, máy đt của e vào phượt lag lắm.
Bác email cách liên lạc cua bác vào đây nhé : [email protected]

taptanhdulichbui
26-02-2014, 10:19
Hổng lẽ em đi 1 mình ... huhu...3 lần em bị bể kèo đi Trung Quốc vì toàn những lý do không đâu vào đâu.
Đã vậy bây giờ làm vía Trung Quốc ở trong Nam khó vô cùng, đòi hỏi và tính hên xui rất cao, quá trời người bị bác hồ sơ hết trơn. Tự dưng em thấy đường đến Trung Quốc sao xa xôi quá...:(

Hi bạn, mình là nam, mình cũng có kế hoạch đi Trung Quốc 1 tuần vào giữa tháng 4 này. Mình cũng ở TP.HCM, cũng đi lần đầu tiên, hay là cùng đi cho có bạn nha.
Mong tin bạn.

dinaty
26-02-2014, 14:20
@daugaunhoibo: Bác quả thực may mắn khi được dừng ở đó :x, bọn mình đi toàn 1 lèo chỉ dc nghỉ mỗi ở chỗ ăn cơm thôi :(. Mà bọn mình cũng thik chạy sang Luoshui chụp ảnh vì đường ven hồ bên đó cũng khá đẹp chỉ hơi tiếc là thời điểm đó đang xây sửa các loại
@boything: Email cho bác mà thấy nó báo lại là ko có địa chỉ đó bác ơi
@shimizu_chan: Đây là trang web khách sạn ở lugu bạn có thể check nhé, mình ở cái Youth hotel ở Lige :D
http://www.yhachina.com/ls.php?hostID=2&id=88

boything
26-02-2014, 16:45
Bác đợi tới tháng 9 đi vs em luôm....

boything
26-02-2014, 16:47
@danity: thế bác cho e xin email của bác vs?
Hoặv bác xem lại email của e xem nhập đúng không nhé : [email protected]

Nheva
27-02-2014, 15:28
Bọn mình có ý định đi vào dịp 30/4.
Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin.
Daugaunhoibo cho mình hỏi Bến xe Lệ Giang có ở khu phố cổ ko?
Mình đi LG 2 lần rồi , n toàn thuê xe riêng nên ko biết Bến xe ở khu vực nào

daugaunhoibo
27-02-2014, 17:08
Bọn mình có ý định đi vào dịp 30/4.
Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin.
Daugaunhoibo cho mình hỏi Bến xe Lệ Giang có ở khu phố cổ ko?
Mình đi LG 2 lần rồi , n toàn thuê xe riêng nên ko biết Bến xe ở khu vực nào


Bến xe Lệ Giang nằm bên ngoài khu phố cổ. Đi từ ga Lệ Giang sang bến xe cũng không ngang qua phố cổ. Nhóm mình xuống ga Lệ Giang gọi taxi nói đi sang Bến xe Lệ Giang là đc chở đến trúng póc luôn (vì không biết tiếng Trung nên mình cũng không rõ bạn ý nằm ở phố nào nữa :D )
Cước taxi từ ga sang bến xe hết khoảng 40 tệ.

Bus đi Lugu xuất phát từ Bến xe Lệ Giang sẽ dừng ở thôn Lạc Thủy. Một ngày đi và về có hai chuyến. Chuyến đi sớm nhất từ Lệ Giang là 9g hoặc 9g30 sáng (tầm đấy), chuyến sau khoảng 11g-11g30 (3-4g chiều thì đến Lugu). Chiều về từ Lugu (thôn Lạc Thủy) lúc 10g và 12g (khoảng 3-5g chiều về đến Lệ Giang). Đi lâu hơn về, chắc tại có dừng ăn trưa.

Lâm Đại Ngọc
27-02-2014, 22:51
Mình k phải đặt vé trước khi đi Lugu, mà ra thẳng bến xe mua. Không sợ phải thiếu vé, giá vé vừa phải chỉ 98 tệ chiều đi và 90 tệ chiều về, trẻ con được giảm 50% nếu ngồi ghế riêng, còn nếu ngồi chung ghế với người lớn thì miễn phí.

Lâm Đại Ngọc
27-02-2014, 23:19
@dinaty: Có lẽ bạn xui xẻo khi gặp tài xế đến tháng :D , chứ thông thường tài xế đều dừng ở đoạn này để du khách nháy vài kiểu rồi đi tiếp

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/61t9.jpg (https://imageshack.com/i/n861t9j)

@nheva: Lệ Giang có hai bến xe lớn và nhỏ: Bến lớn cách phố cổ khoảng 2-3km, ở ngay cửa Nam phố cổ rẽ phải khoảng 20-30m thấy con đường đối diện, băng qua đường đi đến ngã tư rẽ trái đi một đoạn là đến bến xe (mình nhớ là vậy). Hoặc có thể bắt taxi đưa hình bến xe ( hình mình chụp) cho tài xế thì họ sẽ chở tới nơi, chỉ mất 5 khoái (kuai) nếu trả giá, còn không là 10 khoái.

Bến xe lớn:
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/546/8oxv.jpg (https://imageshack.com/i/f68oxvj)

Bến xe nhỏ:
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/541/4s3u.jpg (https://imageshack.com/i/f14s3uj)

Vài hình ở Lugu:

Ngôi chùa phái Mật Tông Tây Tạng
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/837/ah6x.jpg (https://imageshack.com/i/n9ah6xj)

Lâm Đại Ngọc
27-02-2014, 23:36
Góp vui với chủ topic vài tấm hình ( ở Lugu Lake ) của Hai cha con cô độc trên đất trung Quốc

Ngày xưa...

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/132/l9jv.jpg (https://imageshack.com/i/3ol9jvj)

Tình nhân thụ

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/so8l.jpg (https://imageshack.com/i/nbso8lj)

Cách Mỗ Nữ Thần Sơn

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/856/1fsp.jpg (https://imageshack.com/i/ns1fspj)

Người Mosuo

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/802/gah3.jpg (https://imageshack.com/i/magah3j)

Bài vị

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/138/4aks.jpg (https://imageshack.com/i/3u4aksj)

dinaty
28-02-2014, 13:34
@lamdaingoc: Từ bé bạn đã được đi Lugu rồi cơ à, thik thế :D
Cảm ơn những chia sẻ của bạn, mọi người cùng đóng góp để những người đi sau có nhiều thông tin hơn.
Cái Mỗ nữ thần sơn lúc bọn mình đi cũng lên đó nhìn xuống ngắm cảnh toàn hồ Lugu đẹp quên sầu. Cơ mà đi mùa đông nên cây cối không tươi đẹp như ảnh của bạn (nhìn xanh tươi thích quá :x:x)


Góp vui với chủ topic vài tấm hình ( ở Lugu Lake ) của Hai cha con cô độc trên đất trung Quốc

Ngày xưa...

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/132/l9jv.jpg (https://imageshack.com/i/3ol9jvj)

Tình nhân thụ

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/so8l.jpg (https://imageshack.com/i/nbso8lj)

Cách Mỗ Nữ Thần Sơn

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/856/1fsp.jpg (https://imageshack.com/i/ns1fspj)

Người Mosuo

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/802/gah3.jpg (https://imageshack.com/i/magah3j)

Bài vị

https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/138/4aks.jpg (https://imageshack.com/i/3u4aksj)

dinaty
28-02-2014, 18:36
Và bọn mình đã quyết định chọn Youth hotel thuộc hệ thông YHA vì đeo cái balo to oành mãi cũng oải rồi và giá của bạn này cũng nằm trong khoảng budget cho phép (47 tệ/người) (phòng đôi cũng đẹp, ấm áp và view nhìn ra núi)

https://c2.staticflickr.com/4/3931/19234639536_4e29485ac5_c.jpg
View nhìn từ phòng

Nói thật là lúc tới nơi là bụng 2 thằng cũng đói meo rồi lại còn di qua các hàng ăn chào mời với nào lợn nướng, gà nướng thơm lừng ngây ngất thật khó mà cưỡng lại nên sau khi ổn định đồ đạc các thứ thì việt đầu tiên là phải đi ăn luôn cho nó nóng xốt các bác ạ :v

https://c1.staticflickr.com/1/396/19234593156_d3c05ea906_c.jpg
Thế là đi ra khỏi khách sạn 2 đứa tớ sà ngay vào một cửa hàng có bàn ghế xếp ngay bên hồ, sau một hồi check giá bằng tay và thứ tiếng trung lẫn lộn của mình thì cũng được 2 suất thịt lợn chặt + 2 cốc rượu mơ và các thể loại rau củ ăn cho sướng đời (50 tệ/2 thằng) (hậu quả là nhiệt mồm luôn )
Ăn uống thư thái ở nơi phong cảnh tuyệt vời và không khí trong lành như này quả là không mơ gì hơn các bác ạ. Sau khi nốc hết 2 cốc rượu mơ cho ấm người thì bọn em lê la ra hồ tản bộ ngâm thơ :v và trên đường tản bộ ven hồ 2 đứa đã có may mắn được 2 cô bạn xinh xắn người Quảng Châu tới làm quen và mong muốn được đi tản bộ cùng :x (các bác đừng nghĩ gì nhá, tại trời tối mà con gái đi ko có zai kèm thì cảm giác không an tâm và hơi nguy hiểm nên muốn nhập đoàn cho đông thôi). Mà may cho em là các bạn ý có chân máy để chụp phơi đúng lúc em đang loay hoay cắm máy trên mấy cái ghế...đúng là không gì tuyệt vời hơn

https://c1.staticflickr.com/1/497/18640158613_582143fb6e_c.jpg
Cảm ơn 2 bạn đã cho mượn tripod phơi sao

2 nhóm nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, trao đổi các thông tin điểm đến của 2 bên cũng như ảnh ọt các kiểu (nhìn ảnh các bạn ý đi Đại Lý mà ham tiếc là bọn em lại không plan tới chơi Đại Lý). Định hôm về ghé qua mà thằng bạn nó không chịu nên em lại thôi

alvinhuang
04-03-2014, 11:00
Visa đi Trung Quốc bây giờ làm trong sài gòn khó kinh khủng, ngoài Bắc thì chỉ nhận từ Huế trở ra, mình chuyển ra đó họ bác hết...hix, người ta đi 6 lần rồi mà còn rớt sạch sẽ...mình làm sao mà được đây....huhu

at_dalat
04-03-2014, 13:20
Mình k phải đặt vé trước khi đi Lugu, mà ra thẳng bến xe mua. Không sợ phải thiếu vé, giá vé vừa phải chỉ 98 tệ chiều đi và 90 tệ chiều về, trẻ con được giảm 50% nếu ngồi ghế riêng, còn nếu ngồi chung ghế với người lớn thì miễn phí.

Bác Lâm Đại Ngọc, làm ơn cho tui hỏi chút !


Chúng tôi (2 người) định đi cung Vân Nam: 30/4/2014-> Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý, Trung Điện !

nhưng có mấy việc chưa biết, mong bác giúp ạ :

- Tôi định tới Lệ Giang rồi thuê xe máy đi : Lòng vòng Lệ Giang, Ngọc Long, Lugu, Đại Lý, Trung Điện, Đức Khâm
không biết bên đó có dịch vụ cho thuê xe ko ?

- Thủ tục thế nào ?

- Có cần giấy phép lái xe ko ?

- Giá cả ra sao ?

- Thời tiết, đường xá, địa hình, an ninh . . . . có cho phép đi xe máy ko ?


lý do tôi muốn đi xe máy là vì tính cơ động, vì sở thích mặc dù có cực khổ, nguy hiểm !!!

Xin cám ơn bác, chúc bác ngày càng có nhiều đóng góp cho diễn đàn !

Lâm Đại Ngọc
05-03-2014, 14:58
Bác Lâm Đại Ngọc, làm ơn cho tui hỏi chút !


Chúng tôi (2 người) định đi cung Vân Nam: 30/4/2014-> Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý, Trung Điện !

nhưng có mấy việc chưa biết, mong bác giúp ạ :

- Tôi định tới Lệ Giang rồi thuê xe máy đi : Lòng vòng Lệ Giang, Ngọc Long, Lugu, Đại Lý, Trung Điện, Đức Khâm
không biết bên đó có dịch vụ cho thuê xe ko ?

- Thủ tục thế nào ?

- Có cần giấy phép lái xe ko ?

- Giá cả ra sao ?

- Thời tiết, đường xá, địa hình, an ninh . . . . có cho phép đi xe máy ko ?


lý do tôi muốn đi xe máy là vì tính cơ động, vì sở thích mặc dù có cực khổ, nguy hiểm !!!

Xin cám ơn bác, chúc bác ngày càng có nhiều đóng góp cho diễn đàn !

Mình chỉ đi xe buýt đường dài và taxi nên k biết vụ xe máy bạn ơi. Bạn hỏi những cái khác thì mình sẽ trả lời.

dinaty
08-03-2014, 10:42
Ngày 7: Thuê xe máy điện chạy vòng quanh hồ Lugu
Cảm giác dậy sớm ở hồ Lugu thật thích thú, cái lạnh như bủa vây khắp nơi ngay khi bạn vừa bước xuống giường cầm chiếc bàn chải oánh răng đi xuống nhà. Làm bát mì tôm nóng hổi với ruốc thịt chắc bụng, pack chocolate và bình nước nóng Lock and Lock và túi làm 1 vòng quanh Lige tập thể dục trước khi thuê xe máy chạy

https://imageshack.com/a/img835/9815/uzdw.jpg
Làm 1 vòng ngắm nghía những ngôi nhà ven hồ, hít thở cái không khí lạnh giá này cũng rất phê

https://imageshack.com/a/img703/6168/bpdl.jpg
Cái đường nhỏ lên núi sau nhà này ngày nào bọn em cũng phải leo lên đấy vài ba bận để ngắm cảnh và thư giãn các bác ợ :v
Bọn em gọi nó là con đường chuông gió

https://imageshack.com/a/img713/7460/hn2t.jpg
View nhìn từ con đường chuông gió xuống hồ

https://imageshack.com/a/img835/4262/e4ok.jpg
1 góc khác nhìn từ con đường chuông gió

https://imageshack.com/a/img853/5984/7uvi.jpg
Góc nhìn nổi tiếng mà mọi du khách khi đến lugu đều ghé qua đây để được ngắm toàn cảnh Lige (chỗ này có cái bục ghi Tây Vương nữ quốc hay phết ợ :)))
sau khi lang thang đến tầm 9g30 sáng thì bọn em quay lại khách sạn và thuê 1 chiếc xe máy điện giá 80 tệ/ngày với lời cam kết của bạn chủ là đảm bảo đi 1 vòng hồ không hết điện (tin hay không thì vẫn cứ phải thuê thôi và lái xe điện lần đầu rất phê các bác ạ=))))
Và hành trình khám phá hồ bắt đầu
https://imageshack.com/a/img822/808/0acv.jpg
Đi xe điện không cần mũ bảo hiểm nhé nên các bác đừng mắng em không tuân thủ luật lệ giao thông, em cực ngoan và lễ phép luôn đấy :3
Cái cảm giác chạy xe vù vù với vận tốc tối đa là 40km/h với cái lạnh cùng cái nắng hòa quyện vào nhau ngọt ngào như...cảm giác tay người yêu sờ vào lưng trời lạnh ạ=))))))). Và bọn em đi tới từng điểm trên bản đồ và bắt đầu công cuộc ngắm nghía, khám chứ không phá

dinaty
18-03-2014, 22:09
Công cuộc khám phá bắt đầu
https://www.travelchinaguide.com/images/map/yunnan/lijiang-lugu-lake.jpg
Trong ngày đầu tiên khám phá hồ, 2 thằng em quyết định đi 1 vòng quanh hồ qua một số nơi như Goddess Gulf, Cao Hai Bridge, Small Luoshui, Dazui...trên đường đi đã có nhiều lần đi vào ngõ cụt, lạc vào các khu vực khác nhau
https://farm8.staticflickr.com/7059/13244353894_761b9d2afb_z.jpg
- Goddess Gulf (xin phép giữ tên TA vì em không biết tên tiếng Tàu): nằm trong núi Houlong được mọi người khen là cái vịnh đẹp nhất ở đây nhưng cái đường đi vào cái vịnh này thì xấu thấy bà luôn
https://farm8.staticflickr.com/7016/13244343724_1a796bc1ae_z.jpg
Đường vào

https://farm8.staticflickr.com/7411/13244156893_7cbe4cd0c7_z.jpg
Theo truyền thuyết của người Mosuo thì có một cặp uyên ương tên là Gemu và Houlong. Tình yêu của họ thắm thiết đến mức khiến các vị thần cũng phải GATO và vì không ăn GATO được cho nên đã chia rẽ cặp đôi bạc phận này và họ bị biến thành 2 ngọn núi chính là ngọn núi Gemu Goddess mountain và Houlong mountain để cho ngày hôm nay em được đến ngắm nhìn. Dù đã biến thành đá nhưng điều này chả xi nhê gì, chả khiến nàng Gemu quên được tình yêu của mình dành cho Houlong, và nỗi khao khát tình yêu cháy bỏng đó đã biến thành dòng nước len lỏi an ủi làm vơi đi nỗi đau xa cách người yêu của chàng Houlong. Tình yêu cảm động quá :(

https://farm3.staticflickr.com/2878/13244148843_a5b9249443_z.jpg
Đứng từ đây thả hồn đi khắp hồ và...cố gắng cảm nhận tình yêu đôi lưa bị chia lìa nó đau khổ ra sao

ottonss
29-03-2014, 15:35
Visa đi Trung Quốc bây giờ làm trong sài gòn khó kinh khủng, ngoài Bắc thì chỉ nhận từ Huế trở ra, mình chuyển ra đó họ bác hết...hix, người ta đi 6 lần rồi mà còn rớt sạch sẽ...mình làm sao mà được đây....huhu

Chả hỉu sao trong SG lại khó vậy nhỉ :( mình cũng đang ham hố quá mà không biết xoay xở sao, năm ngoái đi khoảng cuối tháng 10/2013 mà cũng phải chuyển passport ra HN làm, còn bi giờ là hết đc luôn rồi...:'(

ottonss
29-03-2014, 15:42
Dòm mấy cái hình biển mây mà em xỉu lên xỉu xuống, làm sao để bắt gặp cảnh tượng đó trong đời nhỉ?

chuotlang
30-03-2014, 16:44
Ngày 7: Thuê xe máy điện chạy vòng quanh hồ Lugu
Cảm giác dậy sớm ở hồ Lugu thật thích thú, cái lạnh như bủa vây khắp nơi ngay khi bạn vừa bước xuống giường cầm chiếc bàn chải oánh răng đi xuống nhà. Làm bát mì tôm nóng hổi với ruốc thịt chắc bụng, pack chocolate và bình nước nóng Lock and Lock và túi làm 1 vòng quanh Lige tập thể dục trước khi thuê xe máy chạy

Mấy bạn dậy thế này là chưa sớm đâu, phải ngắm bình minh mới thích
Mặt trời vừa ló lên thì Lugu có cái đặc điểm là sẽ thấy rõ suơng quẩn trên mặt hồ

Mặt trời cao lên chút thi cũng là lúc chúng bắt đầu ta, sẽ thấy suơng trong nắng vàng thích lắm

Tấm ảnh này là sau khi mình ngắm bình minh ở bán đảo, rồi lượn xe quanh hồ sang giáp địa phận Tứ Xuyên mới có đám suơng quẩn này gần bờ nhất, vì suơng nó thường đọng chỗ nước lạnh theo độ sâu, chỗ này khuất núi nên có được

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/VNPT/QN3C6802.jpg

chuotlang
30-03-2014, 16:58
Ngày 7: Thuê xe máy điện chạy vòng quanh hồ Lugu
Cảm giác dậy sớm ở hồ Lugu thật thích thú, cái lạnh như bủa vây khắp nơi ngay khi bạn vừa bước xuống giường cầm chiếc bàn chải oánh răng đi xuống nhà. Làm bát mì tôm nóng hổi với ruốc thịt chắc bụng, pack chocolate và bình nước nóng Lock and Lock và túi làm 1 vòng quanh Lige tập thể dục trước khi thuê xe máy chạy


https://imageshack.com/a/img853/5984/7uvi.jpg
Góc nhìn nổi tiếng mà mọi du khách khi đến lugu đều ghé qua đây để được ngắm toàn cảnh Lige (chỗ này có cái bục ghi Tây Vương nữ quốc hay phết ợ :)))
sau khi lang thang đến tầm 9g30 sáng thì bọn em quay lại khách sạn và thuê 1 chiếc xe máy điện giá 80 tệ/ngày với lời cam kết của bạn chủ là đảm bảo đi 1 vòng hồ không hết điện (tin hay không thì vẫn cứ phải thuê thôi và lái xe điện lần đầu rất phê các bác ạ=))))


Tấm hình này là chụp buổi chiều mà bạn, sao tự nhiên nó lại lạc trong cung đường buổi sáng được ;-)
Nhìn cái hướng sáng là mình biết nó chụp chiều rồi vì góc chụp này mình toàn chụp ngược sáng vào buổi sáng

boything
02-04-2014, 19:55
Chả hỉu sao trong SG lại khó vậy nhỉ :( mình cũng đang ham hố quá mà không biết xoay xở sao, năm ngoái đi khoảng cuối tháng 10/2013 mà cũng phải chuyển passport ra HN làm, còn bi giờ là hết đc luôn rồi...:'(

Ặc, làm visa trông saigon khó đến thế này sao? ? ?
Vậy phải làm sao đay?
Có bác nào biết chỗ nào làm Visa chắc đậu không nhỉ? giúp em với!

dinaty
03-04-2014, 09:09
@chuotlang: Công nhận bác tài tình=)), em check lại thì đúng là cái ảnh đấy chụp ngày hôm trước mà lúc up không để ý cứ đẩy lên hết rồi viết. Thằng bạn đi cùng em với em đi mùa đông sáng dậy dc lúc 8g là cũng cố gắng lắm đó bác ạ=))), zời mùa đông nó cóng nó tê lê phê quá :v
@boything: Trong đó có dịch vụ không bác? Chả có nhẽ trong đó lại ko thể làm dc sao?

snacksocola
03-04-2014, 12:24
Ở Trung Quốc có hệ thống nhà nghỉ YHA trải dài ở các tỉnh tp khá là tiện và các bạn ở đây tuy tiếng Anh hơi ý ẹ một chút nhưng về cơ bản là đủ dung: Đây là trang web của các bạn ý http://www.yhachina.com

Đối với em thì đi du lịch vào mùa đông có thể nhìn và tiếp cận các địa điểm một cách dễ dàng hơn, vắng vẻ hơn với cảm giác an nhiên tự tại và rất thong thả (cũng đỡ bị ép giá phòng và đi chợ cũng sướng hơn các bác ợ :3)

https://files.myopera.com/dinaty/albums/15496822/IMG_0916.jpg
Những con đường vắng bóng không quá đông khách du lịch

https://files.myopera.com/dinaty/albums/15496822/IMG_0920.jpg
Những con phố chính nằm ở cổng Nam phố cổ Đại Nghiên

https://files.myopera.com/dinaty/albums/15496822/IMG_0926.jpg
1 trong những điều mà em (và có lẽ nhiều bác) đều thích đó là những con lạch nhỏ như thế này, thật nhẹ nhàng và thư thái chảy quanh cổ trấn
Lang thang vào đây thấy ảnh mà nhớ LG quá. Tự hứa là sẽ quay lại 1 lần để đón tuyết, haizzz.

boything
03-04-2014, 13:47
@chuotlang: Công nhận bác tài tình=)), em check lại thì đúng là cái ảnh đấy chụp ngày hôm trước mà lúc up không để ý cứ đẩy lên hết rồi viết. Thằng bạn đi cùng em với em đi mùa đông sáng dậy dc lúc 8g là cũng cố gắng lắm đó bác ạ=))), zời mùa đông nó cóng nó tê lê phê quá :v
@boything: Trong đó có dịch vụ không bác? Chả có nhẽ trong đó lại ko thể làm dc sao?

có dịch vụ mà nhiều người nói khó đậu lắm.
Mà làm visa này, có thể làm trước mấy tháng không, bác nhỉ?

dinaty
03-04-2014, 22:49
@boything: Như ngoài Hà Nội thì khi sắp đi mói nộp nhé bạn và sau 4 ngày làm việc thì có, vì nó cấp visa 3 tháng vào 1 lần nên bác cứ căn sao cho vừa với hành trình thôi. Mình ko hiểu ở trong Nam thì có vấn đề gì mà xin visa khó thế? Ngoài này cứ nộp tiền và chờ là xong :D

có dịch vụ mà nhiều người nói khó đậu lắm.
Mà làm visa này, có thể làm trước mấy tháng không, bác nhỉ?

boything
05-04-2014, 19:18
@danity : Thì em cũng chưa biết sao. Vậy khoảng tầm tháng 7 em sẽ xin visa cho chắc ăn. Nếu không được thì còn biết làm chỗ khác.

at_dalat
09-04-2014, 16:07
Bạn chủ thớt cho mình hỏi bạn chụp lens gì mà hình tốt thế ? theo bạn thì đi vậy nên dùng tầm tiêu cự bao nhiêu ?

dinaty
10-04-2014, 20:03
@boything: mình thấy nhiều bạn trong Nam vẫn đi được, bạn thử xem sao :D
@at_dalat: Mình chụp với canon lens fix 24f2.8 và canon lens zoom 55-250 bạn ạ :D

at_dalat
10-04-2014, 21:27
@boything: mình thấy nhiều bạn trong Nam vẫn đi được, bạn thử xem sao :D
@at_dalat: Mình chụp với canon lens fix 24f2.8 và canon lens zoom 55-250 bạn ạ :D


với cặp lens đó bạn chụp được vậy là quá good rùi ,

bạn cho hỏi luôn,với cung đường như bạn,mình định mang 2 lens (Canon 17-40F4 và 70-200 F2.8 cắm trên 5D1 FF) thì lens nào sẽ dùng nhiều hơn ?

dinaty
11-04-2014, 20:29
@at_dalat: Vì mình chuyên về phong cảnh và cũng như các cung đường khác mình đã đi ở Trung Quốc thì mình thấy 17-40 sẽ dùng nhiều hơn là chắc :D (toàn ngắm cảnh mà, thi thoảng mới bán người bắn chim thôi :)

với cặp lens đó bạn chụp được vậy là quá good rùi ,

bạn cho hỏi luôn,với cung đường như bạn,mình định mang 2 lens (Canon 17-40F4 và 70-200 F2.8 cắm trên 5D1 FF) thì lens nào sẽ dùng nhiều hơn ?

Dungpham91
12-04-2014, 17:31
@boything: Như ngoài Hà Nội thì khi sắp đi mói nộp nhé bạn và sau 4 ngày làm việc thì có, vì nó cấp visa 3 tháng vào 1 lần nên bác cứ căn sao cho vừa với hành trình thôi. Mình ko hiểu ở trong Nam thì có vấn đề gì mà xin visa khó thế? Ngoài này cứ nộp tiền và chờ là xong :D
Tình hình xin Visa trong Nam căng lắm bác ah, đoàn e vừa đi cung này tháng 3 vừa rồi về đây và 2 chị người Miền Nam trong đoàn đã bị bể tour vì ko xin đc visa , mặc dù các chị ấy đã nhờ wa mấy cty du lịch có những nơi lên tới $100 mà vẫn bị trả lại. Ngoài Bắc này bây h ko nhận làm visa trong nam nữa đâu. Nếu bác đi đường bộ thì % xin đc visa gần như là 0. Nếu bác đi máy bay và show booking vé máy bay, phòng phiếc, tài chính này nọ thì may ra đc vì có tin là các chị miền Tây vượt biên sang đó làm mấy cái nghề nhạy cảm nhiều quá nên h ng ta ko cấp visa nếu đi đường bộ cho con gái mà tuổi trẻ trẻ trong nam

boything
12-04-2014, 18:07
Tình hình xin Visa trong Nam căng lắm bác ah, đoàn e vừa đi cung này tháng 3 vừa rồi về đây và 2 chị người Miền Nam trong đoàn đã bị bể tour vì ko xin đc visa , mặc dù các chị ấy đã nhờ wa mấy cty du lịch có những nơi lên tới $100 mà vẫn bị trả lại. Ngoài Bắc này bây h ko nhận làm visa trong nam nữa đâu. Nếu bác đi đường bộ thì % xin đc visa gần như là 0. Nếu bác đi máy bay và show booking vé máy bay, phòng phiếc, tài chính này nọ thì may ra đc vì có tin là các chị miền Tây vượt biên sang đó làm mấy cái nghề nhạy cảm nhiều quá nên h ng ta ko cấp visa nếu đi đường bộ cho con gái mà tuổi trẻ trẻ trong nam
Trời ..... Nghe tin bác mà e buồn chẳng muốn ăn cơm. Tại sao lại có những con người như thế. Toàn để vết nhơ cho những người sau vậy ? ? ?
Thế nếu là con trai thì tỷ lệ có lấy Visa có dễ hơn không ? Em qua Vân Nam kì này bằng đường bộ,hic hic....
Nếu bác biết chỗ nào làm dịch vụ visa thì chỉ em với,cảm ơn bác nhiều!
:((

Dungpham91
12-04-2014, 18:14
Trời ..... Nghe tin bác mà e buồn chẳng muốn ăn cơm. Tại sao lại có những con người như thế. Toàn để vết nhơ cho những người sau vậy ? ? ?
Thế nếu là con trai thì tỷ lệ có lấy Visa có dễ hơn không ? Em qua Vân Nam kì này bằng đường bộ,hic hic....
Nếu bác biết chỗ nào làm dịch vụ visa thì chỉ em với,cảm ơn bác nhiều!
:((

À con trai thì chắc ko sao đâu, nhưng bác cứ tìm hiểu kỹ xem sao. Em cũng ko rõ lắm vì e ở ngoài Bắc. Bác thử nhờ mấy bên cty du lịch làm cho, tất nhiên sẽ mất tiền dịch vụ nhưng %làm đc sẽ khả wan hơn. Ngoài này bọn e xin dễ lắm, nộp pp , $63, 4 ảnh và 5 ngày sau là lấy đc . Một chị trong đoàn e bị lỡ đợt t3 cũng định đi tháng 5 này mà chị ý bay cho chắc chắn chứ ko di đường bộ

boything
12-04-2014, 18:28
Bắt đầu tháng 7 em bắt đầu làm Visa cho chắc ăn cho dù tháng 9 e mới đi. Trong Nam khổ quá, xin Visa một mình chắc chắn sẽ không đậu , mà xin dịch vụ thì chưa chắc sẽ đậu. Haizzz, khổ quá khổ quá!

shimizu_chan
13-04-2014, 10:39
Bắt đầu tháng 7 em bắt đầu làm Visa cho chắc ăn cho dù tháng 9 e mới đi. Trong Nam khổ quá, xin Visa một mình chắc chắn sẽ không đậu , mà xin dịch vụ thì chưa chắc sẽ đậu. Haizzz, khổ quá khổ quá!

Thôi thì bác cứ qua dịch vụ đi cho cơ hội đậu nó cao, passport của bác mà có nhiều dấu xuất nhập thì % đậu càng cao hơn. chứ xin 1 mình mà bác đi đường bộ thì bị gạt ra là chắc. Lý do mấy bạn nữ trong nam bị từ chối làm visa rất chi hợp lý đó là "chưa đi trung quốc lần nào" :)). bác đỡ hộ em cái lý do này phát :))

boything
14-04-2014, 13:06
Thôi thì bác cứ qua dịch vụ đi cho cơ hội đậu nó cao, passport của bác mà có nhiều dấu xuất nhập thì % đậu càng cao hơn. chứ xin 1 mình mà bác đi đường bộ thì bị gạt ra là chắc. Lý do mấy bạn nữ trong nam bị từ chối làm visa rất chi hợp lý đó là "chưa đi trung quốc lần nào" :)). bác đỡ hộ em cái lý do này phát :))

Quan trọng là passport của em chưa có mọc nào. Làm passport cũng chỉ vì mê Lệ Giang . Thì đươngnhiên e sẽ nhờ dịch vụ làm rồi chứ làm 1 mình rớt là cái chắc!

chuotlang
14-04-2014, 22:38
Quan trọng là passport của em chưa có mọc nào. Làm passport cũng chỉ vì mê Lệ Giang . Thì đươngnhiên e sẽ nhờ dịch vụ làm rồi chứ làm 1 mình rớt là cái chắc!

Lệ Giang ngày xưa thì OK, 2 năm nay thì chán rồi, sau vụ cháy, các quán xá bị thay đổi cơ chế nhiều, nên ko còn vui như trước
Thúc Hà thì mất vẻ nguyên sơ mà lại mọc thêm Bar, nói chung cả 2 Oldtown naỳ đều mất bản chất xưa của nó

boything
15-04-2014, 13:05
Lệ Giang ngày xưa thì OK, 2 năm nay thì chán rồi, sau vụ cháy, các quán xá bị thay đổi cơ chế nhiều, nên ko còn vui như trước
Thúc Hà thì mất vẻ nguyên sơ mà lại mọc thêm Bar, nói chung cả 2 Oldtown naỳ đều mất bản chất xưa của nó

Bác Nói làm em buồn muốn thúi ruột. Thế Thì Lệ Giang em sẽ rút lại thời gian, dành thời gian cho Đại Lý, Hồ Lugu và Sharingla, như thế hợp lý không?

Dungpham91
15-04-2014, 14:24
Bác Nói làm em buồn muốn thúi ruột. Thế Thì Lệ Giang em sẽ rút lại thời gian, dành thời gian cho Đại Lý, Hồ Lugu và Sharingla, như thế hợp lý không?
Mình nghĩ Lệ Giang bạn ở tầm 3 ngày mới đủ đi hết địa điểm chứ như mình 2 ngày hơi ít. LG đi loanh quoanh phố cổ cũng có cái hay mà . Shang lúc bạn đi chắc cv podatso có hoa lá chứ t3 mình đi ko có gì huhu

dinaty
15-04-2014, 16:29
Vào thời điểm mình đi và cá nhân mình đã dành thời gian 3 ngày ở Lệ Giang và 3 ngày ở Lugu lake thì mình nhận thấy: Đúng là Lệ Giang đã bị du lịch hóa khá nhiều nhưng cái cảm giác đi lòng vòng trong phố cổ, hít hà cái không khí trong lành, ngắm nhìn trời cao trong xanh, nghe bản nhạc tíc tang đậm chất Lệ Giang, đi núi Ngọc Long, đạp xe thăm Thúc Hà thì cũng sảng khoải lắm lắm
Với Lugu lake: với mình 3 ngày cũng chỉ đủ gọi là dạo qua các địa điểm có trên bản đồ mà vẫn chưa đi hết được (vẫn còn suối nước nóng và mấy cái điện thờ nữa).


Bác Nói làm em buồn muốn thúi ruột. Thế Thì Lệ Giang em sẽ rút lại thời gian, dành thời gian cho Đại Lý, Hồ Lugu và Sharingla, như thế hợp lý không?

Dungpham91
15-04-2014, 16:35
Vào thời điểm mình đi và cá nhân mình đã dành thời gian 3 ngày ở Lệ Giang và 3 ngày ở Lugu lake thì mình nhận thấy: Đúng là Lệ Giang đã bị du lịch hóa khá nhiều nhưng cái cảm giác đi lòng vòng trong phố cổ, hít hà cái không khí trong lành, ngắm nhìn trời cao trong xanh, nghe bản nhạc tíc tang đậm chất Lệ Giang, đi núi Ngọc Long, đạp xe thăm Thúc Hà thì cũng sảng khoải lắm lắm
Với Lugu lake: với mình 3 ngày cũng chỉ đủ gọi là dạo qua các địa điểm có trên bản đồ mà vẫn chưa đi hết được (vẫn còn suối nước nóng và mấy cái điện thờ nữa).

Đấy, bác giống e thích cảm giác lượn lờ quanh trấn Đại Nghiên ở Lệ Giang mặc dù e vẫn hay gọi nó là "chợ đêm Đồng Xuân trá hình" hehe . Bác ở Lugu là còn đc tận 3 ngày chứ e chạy show cả Shang nữa nên ở trọn vẹn có ngày rữoi . Nhưng e thấy nó cũng ok r vì chỉ nghỉ ngơi thôi chứ cũng ko có danh thắng gì nhiều

dinaty
15-04-2014, 16:40
@dungpham91: Ở lugu thì công nhận nghỉ dưỡng sướng thật, cơ mà không biết bạn có đi đoạn cáp treo không kính không che chắn (giống kiểu cáp treo đi trượt tuyết vây) lên thăm Goddess temple trên đỉnh núi không vì cảm giác lên đó rất tuyệt vời, ngắm toàn cảnh hồ lugu và vào thăm hang động nữa ( phần này mình bận quá chưa kịp up ảnh viết tiếp :P ). Còn Lệ Giang thì dù nó hơi bị du lịch hóa thì cái cảm giác vẫn rất chi là nên thơ tự tại và sữa chua ở đây cũng rất ngon nữa :v


Đấy, bác giống e thích cảm giác lượn lờ quanh trấn Đại Nghiên ở Lệ Giang mặc dù e vẫn hay gọi nó là "chợ đêm Đồng Xuân trá hình" hehe . Bác ở Lugu là còn đc tận 3 ngày chứ e chạy show cả Shang nữa nên ở trọn vẹn có ngày rữoi . Nhưng e thấy nó cũng ok r vì chỉ nghỉ ngơi thôi chứ cũng ko có danh thắng gì nhiều

boything
15-04-2014, 17:48
Vào thời điểm mình đi và cá nhân mình đã dành thời gian 3 ngày ở Lệ Giang và 3 ngày ở Lugu lake thì mình nhận thấy: Đúng là Lệ Giang đã bị du lịch hóa khá nhiều nhưng cái cảm giác đi lòng vòng trong phố cổ, hít hà cái không khí trong lành, ngắm nhìn trời cao trong xanh, nghe bản nhạc tíc tang đậm chất Lệ Giang, đi núi Ngọc Long, đạp xe thăm Thúc Hà thì cũng sảng khoải lắm lắm
Với Lugu lake: với mình 3 ngày cũng chỉ đủ gọi là dạo qua các địa điểm có trên bản đồ mà vẫn chưa đi hết được (vẫn còn suối nước nóng và mấy cái điện thờ nữa).
Vậy là Lệ Giang với Lugu là mất 6 ngày ? ? ? Chưa kể Đại Lý và Shranglika nữa....Huhu....Kiểu này làm sao mà đủ thời gian đi...

dinaty
15-04-2014, 18:10
(...Tiếp ngày 7)
Sau khi rời khỏi Goddess Gulf, 2 thằng em lại rong ruổi trên con xe máy điện với vận tốc phi mã tận...39km/h tiến về phía trước với tâm trạng háo hức khám phá vùng hồ xứ toàn nữ.
Như các bác cũng thấy là bản đồ ở đây nó ghi với vẽ ước lệ thế thôi chứ nhiều chỗ bọn em đi vào toàn đường cụt, mà đi vào có phải ngắn đâu toàn 5-10 km rồi phải quay ra các kiểu nhưng nhờ thế mà 2 thằng em cũng khám phá ra ối chỗ thú vị

https://farm8.staticflickr.com/7444/13869042483_2869f83e8b_c.jpg
Đây là kết quả của 1 chuyến đi lạc hơn 10km và bọn em tìm ra 1 địa điểm gọi là princess island hay cái gì đó mà giờ khi trở về em chả nhớ nổi nữa
Sau khi lạc mấy phát thì khi đến được Cao Hai cũng đã quá trưa, thôi thì bọn em dừng xe, trải báo ra, lôi bánh + kẹo và sữa + nước ra làm bữa picnic giữa trời đông ấm áp
https://farm4.staticflickr.com/3697/13869415724_8f53480ae6_z.jpg
Vừa ăn vừa nhìn ra cánh đồng lau sậy này và tưởng tượng khi xuân về nó dư nào :P

https://farm4.staticflickr.com/3684/13869082683_867e19dce6_c.jpg
Nhìn cảnh này các bác có muốn lao vào không, em thì vừa ăn cái bánh Custard vừa nghĩ sao nó có vẻ giống Thủy Hử thế? Có mấy cái thuyền ở đây mà ko có mái chèo không thì em cũng nhảy xuống làm vài đường cơ bản :))).

https://farm4.staticflickr.com/3718/13869055363_ea2ede92df_c.jpg
Ở 1 góc của đường xuống bến thuyền khi nắng đã nhạt bớt. Vào mùa cao điểm du lịch khi nước lên, khách du lịch sẽ được các nhà thuyền đưa đi quanh khu vực này đầy lau sậy xanh tốt này, nghe bài hát dân ca hào hùng và tưởng tượng mình như một nhà thơ đang vãn cảnh và chuẩn bị thở ra những ý thơ xuất chúng ghi vào sử sách =)))

boything
15-04-2014, 18:41
Tay nghề chụp ảnh của bác pro phết ! Thấy ảnh thôi đã rạo rực rồi . . .

dinaty
15-04-2014, 18:45
Tay nghề chụp ảnh của bác pro phết ! Thấy ảnh thôi đã rạo rực rồi . . .
@boything: Phải nói là cảnh nó đẹp sẵn rồi bác ạ, việc của mình chỉ là đưa máy lên và chụp thôi (beer). Mà cái cảm giác chụp xong vẫn không truyền tải được hết cái cảm giác đẹp đẽ đó về nên chắc phải đi lại vài ba lần nữa :))

boything
16-04-2014, 11:44
@boything: Phải nói là cảnh nó đẹp sẵn rồi bác ạ, việc của mình chỉ là đưa máy lên và chụp thôi (beer). Mà cái cảm giác chụp xong vẫn không truyền tải được hết cái cảm giác đẹp đẽ đó về nên chắc phải đi lại vài ba lần nữa :))

Hoàn toàn đồng ý. Đó cũng chính là lý do em phải đi cho bằng được cái chỗ này.... Cầm 10 mấy củ cũng không mua được cái cảm giác không diễn tả được = lời của cái đẹp.

Lâm Đại Ngọc
16-04-2014, 12:48
Đại lý ở một ngày thôi cũng đủ rồi. Lệ Giang nên ở 3 ngày, Lugu 2 ngày, Shangrila 2,5 ngày.

chuotlang
27-04-2014, 00:19
Lâu ko thấy bạ́c post tiếp

Góp vui 1 tấm mình chụp trước bạ́c vài tháng nơi bạ́c đã đến, cái tên bạ́c đã nói là CaoHai cho vui để bác post tiếp nhiệt tình

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/VNPT/386A5247.jpg (http://s976.photobucket.com/user/ndquang/media/VNPT/386A5247.jpg.html)

nguoilun
27-04-2014, 02:19
Không biết tiếng Trung Quốc thì làm sao du lịch được đến mấy chỗ này?

diroibiet
27-04-2014, 10:39
pOst tiếp bạn ơi!Hay quá!
Các bạn cho mình hỏi mình đi cung đường này, rồi đi tiếp Thành Đô-Cửu Trại Câu- Quảng Châu, có cần lưu ý gì không?
Mùa hè tầm thâng 7-8 thì đi cung này chắc nắng lắm hen?!

chuotlang
27-04-2014, 13:37
pOst tiếp bạn ơi!Hay quá!
Các bạn cho mình hỏi mình đi cung đường này, rồi đi tiếp Thành Đô-Cửu Trại Câu- Quảng Châu, có cần lưu ý gì không?
Mùa hè tầm thâng 7-8 thì đi cung này chắc nắng lắm hen?!

Từ lugu bác chạy gần 300km đg núi sẽ có cao tốc đi Thành Đô thôi
Từ TĐ đi tiếp hướng Bắc đi Cửu Trại
Còn chạy về Quảng Châu thì đi qua Trùng Khánh rồi xuống Hồ Nam, nếu đi sớm thì tối ngủ lại Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng đc rồi về Quảng Châu sau, cung đường này là gần nhất rồi

diroibiet
28-04-2014, 09:21
Thanks anh Chuột nhiều. Nhưng mình đi bus mà. Nghĩa là từ Lugu có Bus đến Thành Đô trực tiếp, không cần về lại Lệ Giang?
Còn từ Cửu Trại Câu thì cũng bus về lại Thành Đô để đi Train/ bus đến Quảng Châu?
Thanks bác Chuột nhiều

chuotlang
29-04-2014, 01:14
Thanks anh Chuột nhiều. Nhưng mình đi bus mà. Nghĩa là từ Lugu có Bus đến Thành Đô trực tiếp, không cần về lại Lệ Giang?
Còn từ Cửu Trại Câu thì cũng bus về lại Thành Đô để đi Train/ bus đến Quảng Châu?
Thanks bác Chuột nhiều

Sorry bác cái này em chịu về bus
Cung đường em đi chơi 7000km mùa thu năm ngoái em tự lái 1 mình nên em biết

nhtphong
29-04-2014, 08:36
Sorry bác cái này em chịu về bus
Cung đường em đi chơi 7000km mùa thu năm ngoái em tự lái 1 mình nên em biết

ước gì được như bác ấy ^^

chuotlang
29-04-2014, 22:11
ước gì được như bác ấy ^^

Cám ơn bác, em làm việc dài hạn ở bên này nên cũng có nhiều điều kiện để đi đây đó

Góp vui thêm ảnh Lý Cách để các bác tự tin đến Lugu hơn ;-Đ

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/VNPT/386a4895.jpg (http://s976.photobucket.com/user/ndquang/media/VNPT/386a4895.jpg.html)

Chitto
01-05-2014, 11:24
(...Tiếp ngày 7)
Sau khi lạc mấy phát thì khi đến được Cao Hai cũng đã quá trưa,

Cao Hai là phiên âm của Thảo Hải = biển cỏ (cỏ, cỏ lau, sậy...).

Tú Ngọc
03-05-2014, 09:20
Bác chủ thớt thân mến,

Không hiểu sao mà ảnh của các bác khác em vẫn xem được, mà ảnh của bác em lại không thể xem được cái nào. Không biết là lỗi từ phía em hay là làm sao... Mong bác xem lại link ảnh giúp em để em được theo dõi chuyến đi của bác... Cảm ơn bác nhiều :)

dinaty
05-05-2014, 18:54
@diroibiet: Có bus đi thẳng từ Lugu qua đến Thành Đô, Tứ Xuyên thì phải bác ợ vì trên đường đi mình có quen một bạn người Hồng Kong đi Lugu cùng mình và sau đó sang Thành Đô, trong suốt chặng đường ở TQ 2 thằng vãn sms hỏi han nhau các kiểu :D nên bác cứ an tâm có gì mình check lại với nó
@Tú Ngọc: Mình check lại vẫn ổn bạn ạ, các bạn khác vẫn thấy nên mình nghĩ có thể máy bạn không xem được. Mình cũng đang rà lại các link có thể đã die để chuyển ảnh sang provider mới :D

Thanks anh Chuột nhiều. Nhưng mình đi bus mà. Nghĩa là từ Lugu có Bus đến Thành Đô trực tiếp, không cần về lại Lệ Giang?
Còn từ Cửu Trại Câu thì cũng bus về lại Thành Đô để đi Train/ bus đến Quảng Châu?
Thanks bác Chuột nhiều

Dungpham91
06-05-2014, 12:02
@dungpham91: Ở lugu thì công nhận nghỉ dưỡng sướng thật, cơ mà không biết bạn có đi đoạn cáp treo không kính không che chắn (giống kiểu cáp treo đi trượt tuyết vây) lên thăm Goddess temple trên đỉnh núi không vì cảm giác lên đó rất tuyệt vời, ngắm toàn cảnh hồ lugu và vào thăm hang động nữa ( phần này mình bận quá chưa kịp up ảnh viết tiếp :P ). Còn Lệ Giang thì dù nó hơi bị du lịch hóa thì cái cảm giác vẫn rất chi là nên thơ tự tại và sữa chua ở đây cũng rất ngon nữa :v

Bọn e thuê xe oto đi vs 3 bác tàu có qua đoạn đó nhưng hôm đấy trời nắng lại đi tầm gần trưa lười ko muốn leo, mấy bác tàu cũng ko đi nên bọn e cũng ko đi . Bảo sao e cứ thắc mắc ko biết cái temple đó ở đâu hóa ra là chỗ đoạn cái hang hehe

dinaty
06-05-2014, 14:32
@dungpham91: Cái temple đó nằm tít trên núi cao đi cáp lên đó nhìn xuống thấy cả hồ rất phê, trên đó còn là lãnh địa của các hầu tôn và có hang động cũng khá đẹp. Lúc đi xuống còn được trượt máng bằng xe rất phê :D. Mình đang lọc nốt ảnh để up và viết tiếp đoạn đó đây :D

Dungpham91
06-05-2014, 15:26
@dungpham91: Cái temple đó nằm tít trên núi cao đi cáp lên đó nhìn xuống thấy cả hồ rất phê, trên đó còn là lãnh địa của các hầu tôn và có hang động cũng khá đẹp. Lúc đi xuống còn được trượt máng bằng xe rất phê :D. Mình đang lọc nốt ảnh để up và viết tiếp đoạn đó đây :D
Nhất bác r hehe bọn e còn chả mò ra được mấy cái ngõ ngách nhưu bác chụp chỗ gulf of goddess đâu. Mà công nhận sữa chua lệ giang ngon thật uống bao nhiêu cũng ko đủ :)

Triết Lâm
27-05-2014, 09:45
Các bác cho em hỏi dịp 2/9 thì Ngọc Long có tuyết ko ah ? E nghe người bảo tuyết quanh năm người bảo không nên em đang phân vân quá. Cảm ơn mọi người nhiều

dinaty
01-01-2015, 15:47
Xin lỗi các bác vì giờ em mới post tiếp được do nhiều lí do khách quan và chủ quan (HD 981, lấy vợ, du hí tá lả)
Ngày 8: Tìm đường lên goddess temple

Sau 1 đêm đánh chén với món lẩu thịt bò Yak lấy sức thì sáng ra 2 thằng em đã dậy từ rất sớm, ăn sáng đầy đủ lấy sức đi bộ tới chân núi goddess temple. Nhìn đã xa, đường thì nó cứ uốn lượn như thé này nên đã xa lại càng xa, tính ra là cũng phải đi bộ khoảng 10km.
https://farm8.staticflickr.com/7562/15976982407_33a3900c3f_z.jpg
2 thằng em cứ đi bộ thế này, mãi cũng chán thế lại lại tính cách băng qua núi để đi tắt nhưng cũng không khá khẩm gì hơn. Nếu nhìn từ trên cao thì đường nó cứ dư này thôi
https://farm8.staticflickr.com/7536/15543010993_15e9272a6c_z.jpg
Lết mãi mất khoảng 3 tiếng vì còn tha thẩn chụp ảnh thì bọn em cũng đến được chân núi và đúng như đã soi bằng tele từ hôm trước thì có cáp treo (loại không có lồng) để lên đỉnh núi thăm đền. Giá vé để được đi cáp treo 2 lượt lên và xuống + trượt máng là 90 tệ/người (không có thẻ sinh viên nên chát quá các bác ạ
https://farm8.staticflickr.com/7482/16136978606_e0ccde6c5d_z.jpg
Bọn em ngồi loại cáp không lồng này cứ gọi là sung sướng, xẩy cái chắc nát xác :)). Mà cái cảm giác lên cao nhìn xuống nó sung sướng thật mặc dù thi thoảng cũng khiếp khi nghĩ tới cảnh nó mà đứt 1 cái thì không biết sẽ ra sao.
Sau khi lên đến đỉnh núi thì vẫn chưa xong việc đâu các bác, còn cả 1 đoạn đường gỗ lòng vòng theo vách núi + bầy khỉ của tôn ngộ không đang chờ sẵn bọn em :))
https://farm8.staticflickr.com/7474/15976719249_b3cd1ccea0_z.jpg
Đường để lên đền nó dư này các bác ạ, thi thoảng còn có vài con khỉ nó ngồi giữa đường với vẻ mặt khá hung hăng. Em là em chỉ sợ nó cướp mất máy ảnh thì có mà khóc ra tiếng Mãn Thanh :(

Iceberg86
23-04-2015, 13:52
Cho mìh hỏi là bus từ Lugu có tuyến chạy về Kunming ko ạ?
Và mìg cũg đón xe này tại điểm mà xe thả m xuốg khi đi từ LG đến Lugu fai ko ạ
M định di chuyển từ LG-Lugu-Kunming. Có tiện cug đườg ko ạ

dinaty
11-05-2015, 11:11
Cho mìh hỏi là bus từ Lugu có tuyến chạy về Kunming ko ạ?
Và mìg cũg đón xe này tại điểm mà xe thả m xuốg khi đi từ LG đến Lugu fai ko ạ
M định di chuyển từ LG-Lugu-Kunming. Có tiện cug đườg ko ạ

@Iceberg86: Đợt đó mình hỏi thì khong có xe lugu chạy thẳng về Kunming mà chỉ về LG thoi
Còn từ LG đi Lugu thì xe chạy cả tuần và thả bạn ở nơi bạn yêu cầu ;)

hunguyen
13-05-2015, 15:30
Chào mọi người, mình dự định đi Lệ Giang - Shangrila tầm giữa tháng 10/2015 nên cho mình post nhờ lịch trình lên đây để xin ý kiến nhé

Di chuyển: do mình có ít ngày nghỉ nên chắc sẽ bay từ SG - Lệ Giang luôn

Hành trình dự kiến:

Day 1 & 2 & 3
• Lijiang Ancient Town
• The Mural in Baisha Village
• Shuhe Ancient Town (i.e, Thúc Hà cổ trấn)
• The Mufu Wood Mansion
• Black dragon pond park (Yunnan)

Day 4
• Jade Dragon Snow Mountain
• Blue moon valley
• Impression Lijiang

Day 5 & 6 - Shangrila (3h bus)
• Trên đường đi Shangrila sẽ dừng lại ở Tiger Leaping Gorge để đi hiking
• Songzanlin Lamasery
• White-Water Terraces (Baishuitai)
• Bitahai Lake (cái này đang suy nghĩ có nên đi ko :D)

Day 7
Bay về SG

Mọi người tư vấn dùm mình mấy cái dưới đây với:

Visa mình nghe nói xin visa TQ khó nên đang xem xét coi có nên dùng dịch vụ ko. Mình vẫn muốn tự xin (để tiết kiệm chi phí) vì mình nghĩ hồ sơ mình OK (mình đã đi Mỹ, Nhật, Chile & 1 số nước ĐNA khác & trên passport vẫn còn visa của mấy nước này) nhưng sao nghe nói có người đi nhiều rồi mà vẫn bị từ chối nhỉ

Vé máy bay đi Lệ Giang hiện giờ vé máy bay giá khá chua $422 usd (vé roundtrip của China Southern). Hy vọng giá còn rẻ nữa. Có ai có kinh nghiệm săn vé rẻ ko thì chỉ mình với

Show Ấn tượng lệ giang show này thì nên mua vé khi đến LG hay là book online trước qua agency cho chắc vậy mọi người?

Chi phí 400usd cho hành trình trên (chỉ chi tiêu trong TQ, ko kể vé máy bay) thì đủ ko nhỉ?

Cảm ơn mọi người nhiều

MrMilan
13-05-2015, 15:56
to @hunguyen:

1- Show Ấn tượng Lệ Giang xem làm gì cho phí tiền bạn ơi
2 - Nếu đi Bus từ Lệ Giang tới Shangrila thì chỉ có cách ngắm Tiger Leaping Gorge qua cửa xe bus, vì xe bus từ Lệ Giang đi Shangrila chạy một mạch, ko dừng đỗ dọc được, trừ khi đi vệ sinh và mua xăng.
3 - Bitahai Lake nên đi.
4. 400 USD tiêu ở Lệ Giang khả năng cũng đủ.

altz1986
13-05-2015, 16:14
Day 1 & 2 & 3
• Lijiang Ancient Town
• The Mural in Baisha Village
• Shuhe Ancient Town (i.e, Thúc Hà cổ trấn)
• The Mufu Wood Mansion
• Black dragon pond park (Yunnan)

Day 4
• Jade Dragon Snow Mountain
• Blue moon valley
• Impression Lijiang


3 ngày đầu mình thấy hơi nhiều chút. Lijiang Ancient Town + Mufu đi trong 1 buổi (nên đi buổi chiều để lên Mufu ngắm hoàng hôn), Thúc Hà mình đi chưa hết 1 buổi sáng

hunguyen
13-05-2015, 17:51
to @hunguyen:

1- Show Ấn tượng Lệ Giang xem làm gì cho phí tiền bạn ơi
2 - Nếu đi Bus từ Lệ Giang tới Shangrila thì chỉ có cách ngắm Tiger Leaping Gorge qua cửa xe bus, vì xe bus từ Lệ Giang đi Shangrila chạy một mạch, ko dừng đỗ dọc được, trừ khi đi vệ sinh và mua xăng.
3 - Bitahai Lake nên đi.
4. 400 USD tiêu ở Lệ Giang khả năng cũng đủ.


- Bạn ko thích show ATLG ah? sao mình thấy nhiều ng khen hoành tráng lắm mà?
- Mình tính thuê xe riêng đi Tiger Leaping Gorge, họ dừng cho mình hiking mấy tiếng xong drop-off ở Shangrila luôn

MrMilan
14-05-2015, 08:16
- Bạn ko thích show ATLG ah? sao mình thấy nhiều ng khen hoành tráng lắm mà?
- Mình tính thuê xe riêng đi Tiger Leaping Gorge, họ dừng cho mình hiking mấy tiếng xong drop-off ở Shangrila luôn

Cũng tùy từng cảm nhận của từng người thôi, cái show đó với mình thì phí tiền quá.
Thuê xe riêng thì còn có thể dừng lại chỗ đẹp để chụp ảnh, trước mình đi bằng bus cho nên chỉ ngắm Khe hổ nhảy qua cửa sổ xe bus thôi

Em_cha
14-05-2015, 09:34
Cũng tùy từng cảm nhận của từng người thôi, cái show đó với mình thì phí tiền quá.
Thuê xe riêng thì còn có thể dừng lại chỗ đẹp để chụp ảnh, trước mình đi bằng bus cho nên chỉ ngắm Khe hổ nhảy qua cửa sổ xe bus thôi

Cái cụ ngắm e nghĩ chưa phải khe hổ nhảy đâu ạ vì từ đường đi Shangri La rẽ vào còn phải đi 9km nữa mới tới dc điểm dừng đầu tiên của khe hổ nhảy (có 3 điểm tất cả là thượng hạ trung), điểm thứ 2 cách điểm đầu tầm 6km và ở đó mới có bến xe bus, taxi thì tìm đỏ mắt ko có --> tóm lại khe hổ nhảy giao thông đi lại ko tiên trừ phi đi bộ hiking dc, phần lớn mọi ng hiking ở khe hổ nhảy sẽ ngủ lại đó 1 đêm, sáng hôm sau mới đi Shangri La. Đánh giá của em thì khe hổ nhảy cũng bình thường, có cái ảnh share với các cụ.
https://c2.staticflickr.com/8/7683/17218142039_fae8b35265_z.jpg (https://flic.kr/p/sevtKV)Tiger Leaping Gorge - Shangri La - Yunnan - China (https://flic.kr/p/sevtKV) by Em Chã (https://www.flickr.com/photos/120843012@N04/), trên Flickr

hunguyen
14-05-2015, 10:07
Sao cái ảnh bạn Em_cha khác nhiều với mấy cái ảnh hiking trên mạng quá vậy? Mình muốn đi là vì cái hình dưới này ah, với lại cơ bản mình cũng rất thích hiking. Nhưng mà chắc phải đ 2 ngày, ngủ lại 1 đêm thật

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOXqZbCd-ExlSSX8O-Fvhe6-itHMUFBVK1OgbP29XMYWiUJRgVRA

Em_cha
14-05-2015, 10:10
Không phải khác đâu bạn, ảnh của mình là chụp đài quan sát, khu vực có cầu thang gỗ cho mọi ng có thể lên xuống được, ảnh bạn đưa ra cũng là con sông đó thôi.

hunguyen
14-05-2015, 13:33
Chào mọi người, mình dự định đi Lệ Giang - Shangrila tầm giữa tháng 10/2015 nên cho mình post nhờ lịch trình lên đây để xin ý kiến nhé

Di chuyển: do mình có ít ngày nghỉ nên chắc sẽ bay từ SG - Lệ Giang luôn

Hành trình dự kiến:

Day 1 & 2 & 3
• Lijiang Ancient Town
• The Mural in Baisha Village
• Shuhe Ancient Town (i.e, Thúc Hà cổ trấn)
• The Mufu Wood Mansion
• Black dragon pond park (Yunnan)

Day 4
• Jade Dragon Snow Mountain
• Blue moon valley
• Impression Lijiang

Day 5 & 6 - Shangrila (3h bus)
• Trên đường đi Shangrila sẽ dừng lại ở Tiger Leaping Gorge để đi hiking
• Songzanlin Lamasery
• White-Water Terraces (Baishuitai)
• Bitahai Lake (cái này đang suy nghĩ có nên đi ko :D)

Day 7
Bay về SG

Mọi người tư vấn dùm mình mấy cái dưới đây với:

Visa mình nghe nói xin visa TQ khó nên đang xem xét coi có nên dùng dịch vụ ko. Mình vẫn muốn tự xin (để tiết kiệm chi phí) vì mình nghĩ hồ sơ mình OK (mình đã đi Mỹ, Nhật, Chile & 1 số nước ĐNA khác & trên passport vẫn còn visa của mấy nước này) nhưng sao nghe nói có người đi nhiều rồi mà vẫn bị từ chối nhỉ

Vé máy bay đi Lệ Giang hiện giờ vé máy bay giá khá chua $422 usd (vé roundtrip của China Southern). Hy vọng giá còn rẻ nữa. Có ai có kinh nghiệm săn vé rẻ ko thì chỉ mình với

Show Ấn tượng lệ giang show này thì nên mua vé khi đến LG hay là book online trước qua agency cho chắc vậy mọi người?

Chi phí 400usd cho hành trình trên (chỉ chi tiêu trong TQ, ko kể vé máy bay) thì đủ ko nhỉ?

Cảm ơn mọi người nhiều


Có ai rành vụ vé máy bay SG - Lijiang ko tư vấn mình với? Vé tầm bn là OK rồi vậy? (vé round trip hiện tại 422 usd)

Ah còn vụ tự làm visa nữa

altz1986
14-05-2015, 13:58
Có ai rành vụ vé máy bay SG - Lijiang ko tư vấn mình với? Vé tầm bn là OK rồi vậy? (vé round trip hiện tại 422 usd)

Ah còn vụ tự làm visa nữa

Bạn đọc bài của chị lathuylinh về vụ tự làm visa này nhé. Dịch vụ cho khỏe bạn à
https://www.phuot.vn/threads/190194-C%E1%BA%A7n-xin-%C3%BD-ki%E1%BA%BFn-gi%C3%BAp-%C4%91%E1%BB%A1-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C4%91i-C%C3%B4n-minh-%C4%90%E1%BA%A1i-l%C3%BD-L%E1%BB%87-giang-d%E1%BB%8Bp-26-4-%C4%91%E1%BA%BFn-03-5?p=1250457#post1250457

huept95
16-05-2015, 03:35
ảnh đẹp quá à, muốn đi quá mà chưa có xiền để đi

dinaty
21-05-2015, 09:29
Có ai rành vụ vé máy bay SG - Lijiang ko tư vấn mình với? Vé tầm bn là OK rồi vậy? (vé round trip hiện tại 422 usd)

Ah còn vụ tự làm visa nữa

Về vụ máy báy SG Lijiang thì bạn có thể hỏi bạn Dzan Bui (https://www.facebook.com/dzan.bui) vì năm vừa rồi bạn ý cũng đi và cũng xuất phát từ Hồ Chí Minh :D

dinaty
29-06-2015, 10:56
Mình sẽ sửa lại các ảnh trong bài sau nhé

moon_moon
18-09-2015, 13:35
Đúng topic em đang cần tìm, hay quá :) em cảm ơn bác chủ thớt nhiều :L

Tho_bong
12-11-2015, 12:57
Bác cho địa chỉ măm món này với ah :)

phungluy
18-11-2015, 11:32
Trung Quốc nhiều cảnh đẹp ghê, khi nào mới có dịp đi đây :(

saiteko
02-02-2016, 13:24
mình cũng cùng cảnh ngộ. haha. Học tiếng hoa mấy năm trời mà muốn đi chưa được

saiteko
02-02-2016, 13:27
Bài viết hay quá bạn. Cho mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm được không?
PHần đồ dùng hình như bạn chỉ đem 1 balo cho tiện thôi ha? hay 1 balo lớn & 1 balo nhỏ đựng lặt vặt? (Mình định bay qua TQ nhưng nghe nói nó chỉ cho 1 balo. còn lại phải ký gửi). Giấy tờ tùy thân visa/passport lúc nào cũng đem theo trên người hả bạn? nếu ở 1 chỗ 2 đêm bỏ lại trong Ks có an toàn hem?

dinaty
18-02-2016, 11:05
Bài viết hay quá bạn. Cho mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm được không?
PHần đồ dùng hình như bạn chỉ đem 1 balo cho tiện thôi ha? hay 1 balo lớn & 1 balo nhỏ đựng lặt vặt? (Mình định bay qua TQ nhưng nghe nói nó chỉ cho 1 balo. còn lại phải ký gửi). Giấy tờ tùy thân visa/passport lúc nào cũng đem theo trên người hả bạn? nếu ở 1 chỗ 2 đêm bỏ lại trong Ks có an toàn hem?

@saiteko: Về đồ dùng thì mình chỉ đem 1 ba lo loại 75L (ngoài ra còn mang theo 1 túi vải dạng gấp nhỏ gọn để khi đi chơi thì đựng nước và các đồ linh tinh.
Về giấy tờ tùy thân thì mình lúc nào cũng đem theo người, đựng trong 1 chiếc túi đeo nhỏ đeo quanh người . Mình ở Lệ Giang và Lugu mỗi nơi gần 3 ngày nên toàn vứt đồ đạc ở lại phòng, chỉ mang theo nước, ít đồ ăn vặt và giấy tờ tùy thân thôi :D

yourcolor
19-02-2016, 10:17
xem xong lập tức muốn đi TQ ngay :D

trjs07
23-06-2017, 20:42
chủ thớt ơi sim 3g b mua ở đâu gần ga tàu thế ạ, giá 50 tệ rẻ quá cơ nhừng dc bao nhiêu dung lượng lướt web ạ, mình đang tìm chỗ mua sim 3g/4g gần ga tàu nhưng hạn tầm 15-20 ngày ạ, mn biết chỉ giúp mình với, giá rổ thế nào nữa ạ?

dinaty
03-07-2017, 12:41
chủ thớt ơi sim 3g b mua ở đâu gần ga tàu thế ạ, giá 50 tệ rẻ quá cơ nhừng dc bao nhiêu dung lượng lướt web ạ, mình đang tìm chỗ mua sim 3g/4g gần ga tàu nhưng hạn tầm 15-20 ngày ạ, mn biết chỉ giúp mình với, giá rổ thế nào nữa ạ?
@trjs07: Đợt bọn mình đi mua sim hình như là ở đằng sau ga tàu gần mấy sạp hoa quả (đối diện cửa hàng bán đồ ăn nhanh). Về dung lượng lướt web thì mình ko nhớ nhưng bọn mình đi hơn 10 ngày có cả gọi điện về Việt Nam mà cũng không thấy hết tiền :D.

chuotlang
09-07-2017, 03:43
chủ thớt ơi sim 3g b mua ở đâu gần ga tàu thế ạ, giá 50 tệ rẻ quá cơ nhừng dc bao nhiêu dung lượng lướt web ạ, mình đang tìm chỗ mua sim 3g/4g gần ga tàu nhưng hạn tầm 15-20 ngày ạ, mn biết chỉ giúp mình với, giá rổ thế nào nữa ạ?

Nó có loại Sim dùng cho chuyên lướt web của China Unicom rất hợp lý, 80 tệ 1 sim, 1 ngày limit 1GB 4G, tổng 15GB có thời hạn 1 tháng

trjs07
22-07-2017, 19:35
Nó có loại Sim dùng cho chuyên lướt web của China Unicom rất hợp lý, 80 tệ 1 sim, 1 ngày limit 1GB 4G, tổng 15GB có thời hạn 1 tháng

Dạ mình cám ơn ạ, cho mình hỏi thêm là mình định tự xin visa trung quốc, nhưng mình lưu trú tận 16 ngày, ko biết ở nhìu ngày như thế thì khả năng rớt có cao ko ạ, hồ sơ sắp hoàn tất nhưng mình lo mỗi việc này, ko biết mn có ai từng đi nhìu ngày như mình nhưng vẫn đậu visa ko ạ, cho mình ít kinh nghiệm, mình cảm ơn ạ.

dinaty
24-07-2017, 10:16
Dạ mình cám ơn ạ, cho mình hỏi thêm là mình định tự xin visa trung quốc, nhưng mình lưu trú tận 16 ngày, ko biết ở nhìu ngày như thế thì khả năng rớt có cao ko ạ, hồ sơ sắp hoàn tất nhưng mình lo mỗi việc này, ko biết mn có ai từng đi nhìu ngày như mình nhưng vẫn đậu visa ko ạ, cho mình ít kinh nghiệm, mình cảm ơn ạ.
@trjs07: VIsa TQ cấp với single entry maximum duration of stay là 30 ngày cơ bạn nhé nên ở có 16 ngày thì vẫn còn thoải mái chán không phải lo đâu

Em_cha
24-07-2017, 10:40
Dạ mình cám ơn ạ, cho mình hỏi thêm là mình định tự xin visa trung quốc, nhưng mình lưu trú tận 16 ngày, ko biết ở nhìu ngày như thế thì khả năng rớt có cao ko ạ, hồ sơ sắp hoàn tất nhưng mình lo mỗi việc này, ko biết mn có ai từng đi nhìu ngày như mình nhưng vẫn đậu visa ko ạ, cho mình ít kinh nghiệm, mình cảm ơn ạ.

Visa TQ rẻ nhất là loại 30 ngày 1 lần, thời gian lưu trú ko quá 15 ngày. Nếu muốn lưu trú quá 15 ngày bạn cần xin được visa loại 30 ngày 2 lần trờ lên (hoặc 6 tháng nhiều lần, 1 năm nhiều lần)
Nếu chưa xin visa TQ lần nào thì việc xin visa các loại sau khá khó, bạn nên liên hệ một số đại lý dịch vụ visa xem !

chuotlang
25-07-2017, 01:03
@trjs07: VIsa TQ cấp với single entry maximum duration of stay là 30 ngày cơ bạn nhé nên ở có 16 ngày thì vẫn còn thoải mái chán không phải lo đâu

16 ngày ko lo, nói chung dưới 5 hôm họ châm trước nếu ra đường máy bay, cửa khẩu thì tùy
Cung lắm viết giấy cam đoan, còn đúng luật chậm 1 hôm phạt 500 1 ngày

trjs07
25-07-2017, 19:38
hôm nọ mình có lên đsq hỏi visa hiện tại hạn 3 tháng đc lưu trú tận 30 ngày, nhưng vì con gái lại đi tq lần đầu, thêm cái từ sg ra, mình đi đường bộ nên ko có vé khứ hồi vn-tq chỉ có vé sg-hn, mà họ nhìn ngày nhìu quá lại chấm rớt cũng nên. nên mình hơi lo, vì nghe đi từ sg khó xin hơn hn hixhix