PDA

View Full Version : TUYỂN GẤP member đi Cô tô thưởng thức kk biển mùa đông ngày 26-28/11 (ưu tiên xế)



Liz
23-11-2010, 01:00
Bọn tớ đang tổ chức đi thưởng thức cái không khí biển mùa đông quyến rũ ở đảo Cô tô vào 26-28/11, nhưng đi đông một tí mới vui nên quyết lên phượt tuyển mem, mọi người xem lịch trình rồi đi được đi cùng nhau cho vui nhé :d
Cô tô
Thứ 6:
18.00 : Hà Nội – Vân Đồn, ngủ đêm tại Vân Đồn
Thứ 7:
6h30: lên tàu ra Cô Tô, ngắm nghía cảnh biển, chụp ảnh
11h: đến Coto, đi tìm nhà nghỉ, nghỉ ngơi, ăn trưa.
14h: thuê xe máy, kẹp 3 đi chơi
- Cẩu Thầu Mỹ (cầu Mỵ): phuotcafe đánh giá là cảnh quan đẹp nhất trên đảo, giống như cảnh ven biển Châu Âu, địa điểm đẹp tuyệt vời để chụp ảnh.
- Lang thang các bãi biển: bãi Hồng Vàn và Vàn Chảy được khen là đẹp lắm, còn có một số bãi khác như bãi 5 cây và bãi Bưu điện cũ thì gần trung tâm
bãi tắm Vàn Chải: bãi cực đẹp, hoang vắng và có sóng vừa phải.
(Bến Vàn Chải: Bến Vàn Chải là một cảng nước nông, bờ thoai thoải. Bãi có nhiều đá nhỏ, đầu và cuối bãi có những dải đá chạy ra tận biển, đáy có đá sỏi. Đoạn giữa bãi khá bằng phẳng, cát sạch.
Nghe nói từ nhà nghỉ Minh Vượng (cạnh bãi Vàn Chải), đi theo đường mòn về phía sau nhà; hoặc trèo ra sau bãi đá phía bên phải ở biển Vài Chải, sẽ gặp 1 bãi biển cực đẹp và hoang sơ và vắng, "đẹp nhất Cô Tô" - nghe đồn thế)
Ra bãi Hồng Vàn (còn gọi là Hom Trinh Sát): bãi đẹp, lặng hoàn toàn không có sóng.
- Tối BBQ bãi biển

Chủ nhật:
Sáng dậy sớm ngắm bình minh biển
Đi một vòng quanh đảo:
- Lên Hải đăng, từ đỉnh hải đăng nhìn được toàn bộ Côtô, Thanh Lân, Côtô bé,...
(Hải đăng: Hải đăng nằm ở độ cao hơn một trăm mét so với mực nước biển, bên cạnh ngọn đèn chính còn có một ngọn đèn nhỏ hơn. Năng lượng dành cho hải đăng không phụ thuộc điện lưới hay điện máy nổ, mà được lấy từ năng lượng mặt trời, tích lũy trong một hệ thống ăcquy, để đảm bảo trong mọi điều kiện thời tiết thì hải đăng vẫn sáng.Có lẽ đây là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, nên bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn)
- Cảng Bắc Vàn
- Ngắm bãi đá

1.30pm tàu Côtô - Vân Đồn
4.30pm về Vân Đồn => Vân Đồn – Hà Nội.
Chi phí dự kiến là 800k/người
Hiện tại mình đã có 6 members ( 2 xế, 4 ôm), đang tuyển gấp, maximum là 14 ng, sẽ có 2 options:
option 1: nếu đủ xế và ôm mình sẽ chạy xe máy ( chốt 7 xe)
option 2: thiếu xế sẽ đi ô tô
( kiểu gì cũng đi)
Mình sẽ off chốt đoàn vào 20h t5/25/11 ở cafe Tonkin số 4 Lý Thường Kiệt
Mọi người đặt gạch liên hệ với tớ:
phương thúy
sđt: 0948191486
yahoo: phuongthuy_frsc
( vì là đi off lần cuối để t6 đi rồi, nên mọi người đi mang theo 300k đóng góp nhé )

Liz
23-11-2010, 12:51
Hic, mọi người không thích đi biển mùa đông ư? :( Nhà tớ ở Hà Tĩnh, cũng gần biển, mùa đông ra biển cảm giác thật tuyệt, k ồn ã như mùa hè, trời và biển không xanh mà là màu xám, nc biển rút xuống xa xa, người dân đi nhặt những con sò ở bãi cát, k phải mùa du lịch, những lều mái tranh bán hàng xơ xác tiêu điều, thật sự ấn tượng. Lội qua một đoạn biển nông là lại đến 1 bãi cát, cảm giác đứng trong lòng biển. Không biết biển miền Bắc thế nào, nhất lại là đảo, chưa bao giờ được lênh đênh trên biển bằng tàu, chưa bao h biết cái cảm giác đứng trên đảo rồi tự nói ta đã xa đất liền.

Nickhun
23-11-2010, 15:00
e xin có vài điều góp ý cho các bác nhé, e vừa đi cô tô đợt tháng 8:
- Bãi Vàn Chảy k đẹp như lời trong bài viết của bác, thực sự hoang sơ, mà thời điểm e đi sóng cực to, có khi qua cả đầu. Còn bãi Hồng Vàn thi có lẽ phải dùng từ "siêu chán", nó chẳng có gì hấp dẫn, bẩn lắm. Còn cái bãi tắm "đẹp nhất cô Tô" thì hôm đấy e cũng chưa check, thấy bà con bảo cũng chẳng rõ.
- Vụ ngắm bình mình ổn. Hôm đi về e dậy sớm nhìn trời đẹp phết..:X
- Ngọn hải đăng xấu òm ạ, k như mong đợi, mất công đi bộ bao lâu, trèo lên nó cứ cuốn cuốn, chóng hết cả mặt.
- E có cái trò tối tối mang mực hoặc gì gì đó rồi ra cầu cảng nhắm rượu bia vui lắm bác ạ. Nhưng đấy là mùa hè, tầm này đi k biết có ngồi được lâu k, lạnh lắm.
Được cái bãi đá là e ưng nhất, đẹp k chịu dc ấy ạ. Hầy, chả biết chèn ảnh vào đây ntn cả, bác thông cảm, bác muốn xem qua YH: forget_me_not8368 e send cho vài cái nhìn trc cho nó phê, hehe.
À, vụ bác phóng xe xuống thì nên kiểm tra trước chỗ gửi xe ở Vân Đồn để yên tâm ra đảo chơi nhé. Có đôi lời góp ý với bác vậy. Chúc bác chuyến đi vui vẻ! (beer)