PDA

View Full Version : Chín tháng rong chơi Canada



kenkendautroc
22-11-2010, 15:36
Hì hì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nuôi 1 cái topic trên 1 forum nào đó, ko phải vì mình có định kiến gì với các forum, hay vì mình theo chủ nghĩa bài trừ các mối quan hệ trên mạng, mà đơn giản chỉ vì mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó ^^ (À nhớ kỹ lại thì thật ra có lần mình đã tạo topic trên 1 diễn đàn về vật nuôi để hỏi về 1 vài vấn đề "tế nhị" cho 2 ku míu nhà mình).
Biết đến phuot.com cũng lâu rồi nhưng mà cứ save mãi trên bookmark chứ cũng chưa có thời gian vào đọc. Đợt này vì đang lên plan cho chuyến đi Trung Quốc sắp tới nên lò mò vào đây đọc, rồi sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay hehe.

Hôm nay tự dưng khoái viết lách nên nhảy vào làm 1 topic, nhân tiện làm quen với các sư phụ trong Phượt luôn nha.

Mình muốn chia sẻ với mọi người 9 tháng sống và đi chơi (nghĩ kỹ thì cũng có đi học nữa) của mình ở Canada năm ngoái hen. Đây ko hẳn là 1 chuyến phượt mà là cả 1 thời gian dài, mình cũng ko chắc là mình post lên đây thế này có đúng ko nữa. Văn mình ko hay lắm chữ cũng ko đuợc tốt lắm, có gì nhờ hình ảnh nói hộ.

Năm 2 đại học (mình học đại học ở Pháp), mình bắt đầu nhăm nhe nhòm ngó cái chương trình exchange 1 năm học đi các nước khác. Hehe chẳng phải có tinh thần ham học cầu tiến gì cho cam, chỉ là tận dụng đi chơi thôi ah (mà mình thấy 90% sviên đi exchange là với hoài bão lớn lao đi du lịch)

Sang năm 3 kế hoạch đó mới xúc tiến được. Giấy tờ thủ tục thì lằng nhằng dài dòng lắm, nghĩ lại cũng vẫn còn ngán ngẩm. Mà thực ra cứ dính đến giấy tờ hành chính là mình ngán rồi hehe. Chỉ nhớ cái DSQ Canada ở Paris, nhân viên rất tử tế và làm việc cũng nhanh gọn.

Thế là khăn gói quả mướp lên đường. Đích đến là trường đại học Laval ở Quebec. Mình thì xưa giờ chẳng biết Laval là trường nào, đăng ký đại vì có mấy anh chị mình quen năm trước cũng exchange ở đó rồi, kêu là ngon lành cành đào lắm. Học phí ở Canada thì đắt kinh rồi, có điều mình đi exchange nên học phí đóng cho trường bên Pháp (rất rẻ :P), (rồi hết năm học sẽ được cấp cái bằng trường bên Pháp chứ ko phải bằng của trường Canada).

Vì mình ham vé máy bay giá rẻ nên hành lý chỉ được cho có 20kg. Và mình cũng chỉ xách có 20kg sang chuẩn bị cho 1 năm máu lửa bên kia đại dương. Hôm đó sáng sớm được bạn tiễn ra ga tàu để bắt TGV lên Paris. Mình đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào nhỏ chút lệ đưa tiễn. TGV của mình chạy véo đến sân bay Charles de Gaulle luôn. Chuyến bay của mình là sáng sớm ngày hôm sau. Mình ko muốn tốn tiền cho 1 đêm hostel trong Paris để rồi sáng hôm sau dậy thiệt sớm lê lết va li ra sân bay (mà giờ đó cũng chưa có metro hay bus ấy chứ), nên đã quyết định overnight tại sân bay. Hít mà 4h chiều TGV đã đến sân bay, thế là mình ngồi dài cổ ở đó cho đến sáng hôm sau.

Mặc dù đã có kinh nghiệm qua đêm ở sân bay mà vẫn bị shock kỹ thuật đôi chút. lạnh tái tê.

7 tiếng gật gà gật gù trên máy bay, mở mắt ra đã là Quebec rồi, hạnh phúc quá. Mình tự cảm thấy mình là con người sống không được tình cảm cho lắm thì phải^^, sao cứ nghĩ đến được đi đâu là mình thấy sung sướng rồi ah. Thời gian đầu ở xứ lạ mình chẳng bao giờ thấy nhớ nhà mà chỉ ham đi khám phá của lạ^^. Rồi từ từ khi của lạ thành của quen, cuộc sống lại mất đi niềm vui khám phá, lại đi vào lối mòn học hành cơm áo gạo tiền, lúc đó mình mới bắt đầu nhớ nhà. Chẳng bù các bạn của mình đi du học khóc sưng cả mắt nguyên tháng đầu tiên, sau đó từ từ quen dần.

Mình được 1 con bé người Quebec ra đón ở sân bay. Nó là trưởng nhóm phụ trách các hoạt động cho sinh viên trao đổi của khoa mình ở trường Laval. Em ấy rất là dễ thương, nó và anh bồ lái xe đưa mình về tận ký túc xá, trên đường đi cũng hỏi chuyện rất là thân mật. Ấn tượng ban đầu của mình về nơi này thật là tốt đẹp.

1 tuần đầu ở Quebec chỉ có chơi, chơi, và chơi (các hoạt động cho sinh viên trao đổi do trường tổ chức), thăm thú thành phố và trường học + làm quen với các bạn mới + làm giấy tờ nhập học, nhà cửa, tài khoản...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797759_8720.jpg
Khu Petit Champlain, là khu old town của Quebec.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797758_8473.jpg
Lâu đài Frontenac, nằm trong khu old town

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797755_7701.jpg
Quàng trường FAO 1 chiều mưa

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797762_9467.jpg
Nhà thờ Notre Dame dé Victoires

Lần đầu tiên sang Pháp, cảm giác của mình cũng chỉ trên bình thường 1 chút, có vui sướng, có háo hức, nhưng ko có cảm giác choáng ngợp như lần đầu mình khám phá Quebec. Thật khó để miêu tả rõ cái cảm xúc đó (mình có vấn đề về ngôn từ chăng? ^^), Quebec có cái gì đó rất thỏai mái, rộng rãi, năng động, phóng khóang, mặc dù thành phố này là thành phố Châu Âu nhất của Bắc Mỹ, và cũng có tuổi đờ kha khá rồi.
Mình sang đúng vào năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 400 của Quebec (1608-2008) nên thành phố có rất nhiều họat động nhộn nhịp. Nghe nói trước khi mình sang đây 2 ngày Celine Dion có 1 buổi concert miễn phí trong thành phố, Celine Dion là người vùng Quebec mà, tiếc ghê gớm luôn.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797750_6505.jpg
Những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, sản phẩm của nền văn hóa ameriindien.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797752_6974.jpg
Cái này gọi là raquette, là giày để đi trên tuyết, nếu bạn không muốn bị chôn vùi trong mấy mét tuyết vào mùa đông.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v343/119/83/567149234/n567149234_797753_7206.jpg
Những chiếc dreamcatchers được bày bán nhiều nơi. Treo cái này đầu giường khi đi ngủ, những giấc mơ xấu sẽ bị mắc lại ngay cái mạng nhện hình tròn, chỉ có giấc mơ đẹp đi qua được, giúp bạn có giấc ngủ ngon.

kenkendautroc
22-11-2010, 16:00
1. Quebec vào thu

Ai cũng biết cờ Canada rồi, có cái lá phong rõ to trên đó. Và cây phong cũng chính là biểu tượng của đất nước lớn thứ 2 thế giới này. Mùa thu Quebec đẹp như trong tranh vẽ luôn, mình ko hề nói quá. Cả thành phố đuợc nhuộm thành vàng và đỏ rực rỡ, và nắng cũng vàng ruộm. Mình chưa bao giờ trải qua 1 màu thu đậm chất “thu” như thế. Ngày nào đi học mình cũng đứng mải mê ngắm những hàng cây bên đuờng, những con sóc chạy tung tăng đi tìm hạt dẻ, và cả những con marmotte ngơ ngác ngóc đầu lên từ những cái hang dưới đất. Đến mùa Halloween bí ngô và bù nhìn đuợc cắm khắp nơi.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-ash1/v355/119/83/567149234/n567149234_797807_2240.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v355/119/83/567149234/n567149234_797808_2600.jpg
Bầu trời mùa thu xanh ngắt. Tự hỏi bầu trời sẽ xanh như thế trong bao lâu nữa, khi nào thì mùa đông lạnh lẽo tràn về? (Ám ảnh mùa đông xám xịt bên Pháp, nhưng sau này mình cảm thấy mùa đông Quebec tuy lạnh hơn nhiều nhưng mà nắng nhiều hơn bên Pháp, trời xanh hơn)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-ash1/v355/119/83/567149234/n567149234_797805_1519.jpg
Con đường đến trường

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-ash1/v355/119/83/567149234/n567149234_797810_3331.jpg
Khúc khác của con đường đến trường. Thực ra là đến khoa FSA của mình, chứ mình ở ngay trong khuôn viên trường rồi

Mùa thu còn được đánh dấu đỏ bởi chuyến đi chơi canoe 2 ngày 1 đêm của mình với Club Laval. Club Laval là 1 trong số những club thể thao của trường mình, cuối tuần nào nó cũng tổ chức vài ba hoạt động đi chơi dã ngoại, lúc thì đạp xe, khi leo núi, chèo thuyền, trượt tuyết. Mình thì vốn không khoái thể dục thể thao cho lắm (Garfield là bạn tri kỷ của mình ^^), mình chỉ coi thể thao như là phương tiện để đi chơi và khám phá.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v355/119/83/567149234/n567149234_797791_806.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v355/119/83/567149234/n567149234_797786_9177.jpg

Lúc này việc học hành cũng ngày càng khó và nặng dần, teamwork liên tùng tục. Trường mình rất là đẹp, trang thiết bị cơ sở hạ tầng rất hiện đại, và học cũng rất là nặng, nặng hơn trường bên Pháp rất nhiều lần. Bắt đầu biết buồn và biết nhớ nhà rồi...

kenkendautroc
22-11-2010, 17:12
2/ Một năm sáu tháng mùa đông

Mùa đông đến thật là bất ngờ không 1 lời cảnh báo trước. Đang nắng đẹp ấm áp, bỗng 1 sáng kia tỉnh dậy, cả thành phố từ vàng rực chuyển thành trắng xóa.

Cảnh tượng khiến mình hơi sửng sốt chút đỉnh. Mặc dù không phải lần đầu thấy tuyết (tuy nhiên tuyết ở 1 thành phố phía Nam nuớc Pháp thì chỉ chút chút gọi là). Còn bây giờ, cái mình thấy, gọi là bão tuyết.

Tuyết nặng hạt và gió rít ào ào. Tuyết làm ướt hết giày, làm con đuờng hằng ngày trở nên trơn trượt. Mọi người bảo ở Quebec, mùa đông đi ngoài đuờng sẽ có băng đóng trên mi mắt. Mình thì chưa bao giờ bị như thế, mình chỉ bị … chảy nước mũi thôi :P
Trong khuôn viên trường có hệ thống đuờng ngầm dưới lòng đất, nối các tòa nhà của trường với nhau. Mình ở trong ký túc xá của trường nên trên nguyên tắc để đi từ phòng ngủ của mình đến giảng đuờng, không cần phải thò đầu ra ngòai trời lạnh. Có thể thỏai mái mặc đồ mùa hè đi học. Hệ thống sưởi trong nhà thì trên cả tuyệt vời.

1 ngày nọ nhìn đồng hồ máy tính và đồng hồ điện thọai lệch nhau 1 giờ, biết rằng đêm qua bắt đầu chuyển sang giờ mùa đông, hôm nay mình lời thêm 1 giờ ngủ nướng.

Nhớ mãi hôm đi chơi Noel về lại Quebec (chuyến đi đó kéo dài 1 tháng, mình sẽ kể sau), xém té khi thấy cửa sổ nhà ăn tầng 1 đã bị bao phủ bởi tuyết. Bạn mình đùa sẽ có hôm mình tỉnh dậy và thấy tuyết cũng bao trùm hết cửa sổ phòng mình rồi (à mà mình ở tầng 9 ^^).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs221.snc1/6830_159284819234_567149234_2496711_440277_n.jpg

Suốt khỏang 6 tháng, Quebec chìm trong tuyết. Sáng sáng, có những chiếc xe xúc tuyết đi mở đuờng. Nó xúc tuyết đổ sang 2 bên, tạo thành 1 lối đi nhỏ ở giữa cho người và xe đi lại. Thế là bạn đi giữa 2 hàng tuyết dài vô tận cao có khi vài mét, quá mặt người.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427012_1852646.jpg

Khi mà lớp tuyết bị người đi đuờng dẫm lên nhiều quá, nó không là tuyết xốp nữa mà nén chặt lại, như đá trong tủ lạnh, trơn trượt. Không biết bao lần mình đã vồ ếch trên những sân trượt băng tự nhiên đó. Ấy thế mà vẫn thấy các ông bà già ra đuờng rất sung vào mùa đông, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427009_6551839.jpg
Trẻ em được ngồi trên những tấm trượt thế này để cha mẹ kéo đi

Mình nhớ Toulouse – thành phố ở Pháp nơi mình theo học, năm vừa rồi tuyết nhiều kỷ lục (tất nhiên so với Quebec thì chỉ là… muỗi ^^). Thế là giao thông trở nên bấn lọan. Bus không chạy, các chuyến bay bị hủy blah blah blah. Còn ở Quebec thì người ta quá quen vời việc đối phó với tuyết. Chẳng có gì xáo trộn cả. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trừ khi bão tuyết quá lớn thì mình đuợc nghỉ học ^^.
Bắt đầu từ tháng 11, cảm tưởng như mình bắt đầu bước vào thời kỳ băng tuyết vĩnh cửu….. Nhưng mà mình đã sẵn sang để tận hưởng nó, với tâm trạng mong chờ háo hức nhất có thể. Phấn khích như chó Marley vậy ^^

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427011_3592668.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427044_4038108.jpg
Khu Petit Champlain trắng xóa màu tuyết

CVN
22-11-2010, 20:50
Rất thú vị! Mình luôn háo hức đọc những bài viết nhẹ nhàng như thế này, những bài viết về những thành phố mình chưa từng đặt chân đến!

Cảm ơn bạn và mời bạn tiếp tục!

kenkendautroc
23-11-2010, 01:24
3. Con người và văn hóa Canada


Có lần đọc sách, cuốn Eyewitness Travel Canada, thấy người Canada đuợc định nghĩa như sau “A Canadian is someone who knows how to make love in a canoe” ^^. Canoe ở đây là kiểu thuyền gỗ giống như trên cái hình mà mình đi chèo thuyền với Club Laval đó , rất là tròng trành, nên không phải ai cũng có đủ sự khéo léo, kỹ thuật và máu liều để mần cái việc đó trên canoe đuợc :P Nhỡ đang khúc cao trào bỗng lật thuyền, 2 anh chị rơi ùm xuống nước thì mất vui ^^ .

Người Canada trong cảm nhận của mình là những người rất yêu thể thao và mạo hiểm, họ phóng khóang và tràn đầy sức sống. Họ cũng rất yêu thiên nhiên và hết sức chú ý đến vấn đề môi trường.

Môn thể thao quốc hồn quốc túy của đất nước này là hockey, mà chính xác là ice hockey. Con nít con nôi thấy cũng chơi hockey điêu luyện luôn. Ngòai ra còn nhiều lọai hình thể thao ngòai trời phổ biến khác như canoe, kayak, leo núi, đạp xe, truợt tuyết….. hoặc điên rồ nhảy từ trên vách đá xuống sông hay nhảy ùm vào dòng nước xiết để tìm cảm giác mạnh, như hồi mình đi với club Laval, ông monitor người Quebec đầu têu và dụ dỗ.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v355/119/83/567149234/n567149234_797799_3497.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-ash1/v355/119/83/567149234/n567149234_797796_2484.jpg


Các lọai hình thể thao giải trí mùa đông cực kỳ phong phú và đa dạng. Trượt tuyết thì có 2 kiểu : ski alpin (trượt xuống dốc) như chúng ta thường thấy và ski de fond. Ski de fond thì bạn cũng mang ván trượt gần tương tự như ski alpin, rồi cứ đi đi lết lết trên những đuờng rãnh tuyết nhỏ có sẵn (hì hì mình ko giỏi miêu tả, chẳng biết phải nói thế nào cho chính xác và dễ hiểu). Đi kiểu này mất sức hơn, tốc độ chậm, thường để đi ngắm cảnh.

1 lọai hình khác cũng để đi ngắm cảnh trên tuyết là raquette (có cái hình raquette phía trên đó bạn). Cái này thì đơn giản. Thuê 1 đôi raquette, xỏ vào rồi bước đi như bình thường. Raquette hồi trước thì bằng gỗ còn giờ tòan bẳng kim lọai thôi.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427071_2088141.jpg
Đi raquette dạo quanh hồ St-Francois. Vào mùa đông các hồ ở Quebec đều bị đóng băng, thậm chí rất dày


Ngòai ra còn có đi mô tô trên tuyết hoặc mặt hồ đóng băng, chó kéo xe, câu cá trên sông băng (đục 1 cái lỗ tròn xuyên qua băng trên mặt hồ, rồi buông cần chờ thời), và 1 số trò điên rồ khác trong lễ hội Carnaval mùa đông mình sẽ kể sau.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427073_2638854.jpg
Dog sledding ở carnaval Sherbrooke


Tám sang vấn đề ẩm thực. Nếu như ẩm thực Pháp nổi tiếng thế giới và theo mình biết thì vừa đuợc Unesco bầu vào danh sách Di Sản Văn Hóa phi vật thể của nhân lọai, thì nền ẩm thực Canada chắc hiếm đuợc ai biết đến ^^ 1 con bé Pháp sau vài tuần ở Quebec tuyên bố phũ phàng rằng, cái này không thể nào gọi là gastronomie (ẩm thực) đuợc, mà chỉ là nourriture (đồ ăn) thôi.

Thực ra thì nhìn chung ăn uống ở đây không đuợc như ở Pháp nhưng cũng không phải chẳng có thứ gì để người Quebec tự hào kể ra khi có ai đó hỏi đến. Nếu như Pháp kiêu ngạo với thế giới với rượu vang làm từ nho, thì Quebec cũng tự tin với rượu táo … làm từ táo (tất nhiên ^^) (cidre trong tiếng pháp hoặc cider trong tiếng anh), mà đặc biệt phải nhắc đến là cidre de glace (ice cider). Đây là sản phẩm truyền thống độc quyền chỉ có vùng đất này mới sản xuất đuợc, vì chỉ có khí hậu mùa đông cực kỳ khắc nghiệt ở đây mới có thể làm cô đặc lượng đuờng trong nước táo.

Le cidre de neige là đồ uống có cồn đuợc tạo ra nhờ lên men lọai nước ép táo có nồng độ đuờng tối thiểu 310 grammes / lít, và nồng độ này chỉ có thể đạt đuợc nhờ sự giúp sức của thời tiết giá lạnh.

Có 2 cách sản xuất. Cách thứ nhất, phổ biến hơn, người ta sẽ thu hoạch táo chin vào mùa thu, sau đó đem đông lạnh chúng. Khi đợt lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về, những trái táo này sẽ bị ép lấy nước. Nước ép sau đó đuợc cho vào thùng và đem để ngòai trời. Nhiêt độ giá lạnh sẽ khiến phần nước trong nước ép đóng băng và giúp chúng ta tách nứơc ra khỏi đuờng. Kết quả thu đuợc là 1 chất lỏng sánh đặc với nồng độ đuờng cao, nó sẽ đuợc đem lên men nhiều tháng trước khi thành sản phẩm cuối cùng.

Cách thứ 2, cần những lọai táo có thể bám trụ lại trên cành cho dù thời tiết khắc nghiệt và cành cây đóng băng. Khỏang giữa tháng 12 và tháng 1, táo mới đuợc hái dù khi này chúng đã héo khô vì lạnh. Sau đó chúng cũng bị ép lấy nước. Nước ép thu đuợc này rất cô đặc với nồng độ đuờng cao. Bước tiếp theo lên men thành rượu.

Quá trình sản xuất đuợc giám sát rất chặt chẽ. Các phương pháp đông lạnh nhân tạo đều bị cấm, cũng như việc thêm các lọai phẩm màu hóa chất, đuờng và cồn…Trung bình cần khỏang 9,5kg táo để sản xuất 1 lít cidre de glace.

Ruợu táo này rất thơm và ngọt ngào, dễ uống. Nồng độ cồn từ 8,5 đến 13 độ. Uống say lúc nào không biết ;)

1 đặc sản khác nữa là nhựa cây phong: sirop d’érable, cũng rất là ngọt ngào. Lọai sirop này có thể ăn chung với bánh crêpe, hoặc cho vào cháo trắng, hoặc rải lên trên miếng jambon hun khói… Từ sirop d’érable người ta còn sáng tạo ra 1 món khác rất đặc biệt, đó là la tire sur la neige. Sirop sẽ đuợc đun sôi để tăng độ cô đặc. Sau đó người ta rải sirop cô đặc này lên trên đá bào và lấy que quấn nó lại và mút như kẹo kéo ấy ^^

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427018_5368197.jpg
La tire sur la neige

1 món khác mà không thể không đề cập đến, đó là poutine. Nguyên liệu chính là 1 lọai phô mai đặc sản của Quebec, lọai phô mai mà khi nhai trong miệng nghe kít kít như phần cao su của hột vịt lộn, ăn cùng với khoai tây chiên rưới nước sốt. Hồi đầu mới sang mình mê món này lắm, sau này thấy cứ ăn vô là đau bụng nên mình phải cai :D

Còn nhiều chuyện muốn buôn nữa mà ngáp ngáp rồi. Mất công vừa gật gù vừa kể chuyện lại nói hớ ra vài chuyện xấu xa thì chết dở ^^.

kenkendautroc
23-11-2010, 23:47
4.


Ở Québec, mùa đông nhiệt độ trung bình là từ -10 đến -15C. Cũng có khi rớt xuống dưới -30C, đó là chưa kể đến gió sẽ làm người ta cảm thấy lạnh hơn nữa. Cùng 1 vĩ độ với Bordeaux và Milan, nhưng Québec lạnh hơn rất nhiều. Cũng như các bạn đến từ Phần Lan có nói, Helsinki tuy nằm ở vĩ độ cao hơn nhưng cảm tưởng vẫn chưa lạnh bằng Québec. Vậy thì tại sao lại thế nhỉ? Hỏi chấm hỏi chấm.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001110_2772.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001117_4801.jpg


Câu trả lời là: có 1 dòng hải lưu nóng, bắt nguồn từ vịnh Mexico, chảy ngược lên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ và Canada, băng qua Đại Tây Dương đến với Tây Âu, giúp sưởi ấm nhiều vùng đất nằm trong khu vực này. Dòng hải lưu đó có tên là The Gulf Stream.

Vấn đề đến đây có vẻ còn mông lung hơn nữa ^^: tại sao dòng hải lưu đó cũng chạy qua bờ Đông Hoa Kỳ và Canada mà 2 vùng này vẫn lạnh tím tái ??? Là bởi vì, ở vĩ độ trung bình của khu vực Bắc Bán Cầu này, có 1 lọai gió rất phổ biến, thổi từ phía tây, đuợc gọi là “prevailing westerlies”. Gió Tây này mang theo không khí khô và lạnh từ trung tâm lục địa, tác động mạnh mẽ đến nhiệt độ của bờ đông Hoa Kỳ và Canada. Do đó, tuy cùng 1 vĩ độ, nhưng người Pháp sẽ đuợc tận hưởng 1 mùa đông dễ chịu hơn nhiều.

Ở Québec 1 thời gian, mình học đuợc 1 điều, trời càng trong xanh thì càng lạnh, khi nào tuyết rơi sẽ đỡ lạnh hơn. Bởi vì tuyết chỉ hình thành đuợc trong 1 khỏang nhiệt độ nhất định, lạnh quá thì chẳng có tuyết nữa.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427042_245748.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2713/119/83/567149234/n567149234_1427043_7874259.jpg

Người Việt Nam, mà nói chung là người Châu Á ở Québec ít lắm, chắc tại Québec lạnh quá. Tất cả các lớp mình học, chỉ có mình là người Việt, có thêm vài ba đứa Tàu nữa. Chẳng bù ở Toulouse, Việt Nam và Tàu thập diện mai phục. Người Châu Á bên này tập trung nhiều ở Toronto, Ottawa và đặc biệt là Vancouver. Đứng ở ga tàu của Vancouver, nghe tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng Anh. Vancouver đỡ lạnh hơn, mưa nhiều và thường thì chẳng có tuyết. Đó là “thường” thôi nhé, chứ mùa đông năm 2008, Vancouver cũng tuyết bét nhè, vừa mưa vừa tuyết, khiến phố cũng như sông. Vốn không quen ứng phó với tuyết, giao thông Vancouver trở nên hỗn lọan. Các đòan tàu skytrain nằm kẹt cứng trên các đuờng ray trên không hàng giờ liền, bus và taxi cũng không dám chạy. (Mình rất “may mắn”, đến đây đúng dịp đuợc chứng kiến hiện tượng thời tiết đột biến này, cho nên nằm vùng ở Vancouver gần cả tuần mà chẳng đi đuợc đâu hết):gun.

Chớp mắt 1 cái, vậy mà đã gần đến tháng 12. Không khí Noel bắt đầu len lỏi về. Chớp thêm cái nữa, không khí Noel đã ngập tràn. Phố lớn cho đến ngõ nhỏ đều đuợc thay áo. Áo mới đầy những dây đèn và kim tuyến, những quả cầu, ngôi sao và bông tuyết, cùng dòng chữ chúc mừng giáng sinh.. Trong cửa hàng và siêu thị, đồ trang trí cho cây thông Noel sắp dài từng dãy. Bánh ginger man vẫy gọi. Giai điệu rộn ràng của những bài hát mừng Giáng Sinh vang lên khắp nơi.

Noel năm nay mình đuợc nghỉ đúng 1 tháng. Thật là 1 kỳ nghỉ lễ dài.Tin vui là Johanna và mình đã có 1 kế họach lớn cho kỳ nghỉ. Ngày đầu tiên sau bài thi cuối cùng của học kỳ mùa thu, có 1 chiếc ô tô bốn chỗ 5 cửa bắt đầu lăn bánh đi Montreal, mang theo 1 đống ba lô hành lý và 5 con yêu nhền nhện.

Chú thích : Johanna là 1 trong những người bạn thân nhất của mình ở Québec, đến từ quê hương của những chiếc Nokia, và cũng là sinh viên trao đổi 1 năm. Nhờ em nó, mình mới biết Nokia vốn là tên 1 con sông ở Phần Lan. Ở đó có 1 nhà máy ban đầu chuyên sản xuất bột giấy, sau chuyển sang ủng cao su, cuối cùng lại chuyển sang điện thọai và thành công rực rỡ ^^, chính là Nokia. Thành phố mà đặt xưởng sản xuất của hãng hiện nay, cũng tên là Nokia và khá gần nơi nó sống. Nó bảo khi nào mình đến Phần Lan chơi nó sẽ dắt mình đi thăm thành phố Nokia^^.

khi3mkp
24-11-2010, 09:35
Ước gì mình cũng có được cơ hội ngắm những lá phong đỏ vào mùa thu giống bạn, cảm ơn bạn về bài viết.

unin1806
24-11-2010, 12:27
Cảm ơn bạn về bài viết và những tấm hình thật đẹp. Tiếp đi bạn nhé :)

kenkendautroc
24-11-2010, 23:26
Cám ơn các bác động viên nha, em sẽ cố gắng chăm chỉ mỗi ngày viết 1 ít. Ban ngày thì không có rảnh, nhưng mà sẽ "đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa" hehe. Với lại em phải hoạt động về đêm nó mới hiệu quả ^^.

kenkendautroc
24-11-2010, 23:36
5.


Thật là xấu hổ (và cũng sung sướng ^^) khi thú nhận rằng trong cả chuyến đi này mình chỉ đóng vai “kẻ hưởng thụ”. Johanna đã lo lắng và chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết, bao trọn gói dịch vụ từ abc đến xyz :P Những người khác thì chia nhau lái xe.

1 tháng trước khi đi, trong khi Johanna hùng hục hồng hộc tìm kiếm thông tin về nơi ăn chỗ ở phương tiện đi lại, thì mình cong lưng ôn thi và trả lời mail +offlines của nó (đại lọai mỗi ngày nó sẽ gửi cho mình 1 tá tin nhắn như sau:
- nó: “tao vừa tìm đuợc 1 chuyến bay cực rẻ đi từ X đến Y” (mình: “ôi thật ah, mày giỏi quá”),
- nó: “tao vừa liên lạc với ông chủ nhà nghỉ ở Vancouver ông ấy bảo nhà ông ấy có 1 cái bồn tắm ngòai trời, chúng ta có thể cho nước nóng vào đó và tắm” (mình: “hơ hơ tao sẽ thử”)….

Ngòai ra có 1 việc khác mà mình phải làm là xin visa sang Mỹ. Nghe mấy người Việt Nam hù dọa là xin khó lắm, mình cũng kể khổ với Johanna là nghe đồn xin khó lắm. Nó có vẻ rất ngạc nhiên : “vậy ah, tại sao thế?” “chắc nó sợ tao sang bên rồi ở lại luôn quá ah. Tao phải làm sao chứng minh cho nó tin là tao chỉ đi sang chơi thôi chứ không có ý định ở lại”. Thế là hằng ngày Johanna lại suy nghĩ hiến cho mình vài kế “làm sao để chứng minh cho nó tin là mình chỉ đi sang chơi thôi chứ không có ý định ở lại”. Mình nghĩ chắc tại mình là người duy nhất trong nhóm phải xin visa nên mình phải tự book hẹn, tự đi lo giấy tờ, chứ nếu Johanna cũng phải xin visa thì tất cả những gì mình phải làm là đi phỏng vấn.

Để xin visa, trước tiên là phải lên website của đại sứ quán Mỹ, book 1 cái hẹn phỏng vấn. Cái này khó book lắm à, phải nằm canh me, xem có thằng nào book rồi mà lại hủy là mình nhảy ào vô, chứ hẹn bị book hết từ trước nhiều tháng. Có lần mình đột nhiên thấy có lịch trống, định book rồi mà lại thôi, để suy tính xem ngày đó có đi đuợc ko. Xách đồ đi tắm, tắm xong ra thấy bị thằng khác cướp hàng mất rồi hic. Mình có thể chọn phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Quebec cho tiện, nhưng mà LSQ ở đây thì nhỏ nên ít hẹn, mình quyết định chọn phỏng vấn ở DSQ trên Ottawa. Dù sao thì Ottawa cũng nằm trên hành trình của tụi mình.

Sau khi book đuợc hẹn, đọc cho kỳ hết danh sách những giấy tờ cần thiết để mà chuẩn bị cho đủ. Khi mình lên trường xin giấy chứng nhận đã đóng tiền và đăng ký nhập học cho học kỳ sau, mấy bà thư ký mắt tròn mắt dẹt khi nghe mình giải thích là để đi xin visa Mỹ. Mấy bà bảo : oh lạ nhỉ tao không biết là sang Mỹ cũng phải xin visa đấy (hơ hơ), và còn xin mình cho photo lại cái form xin visa đi Mỹ, bó tay, chẳng hiểu để làm gì.

Kế hoạch cho chuyến đi là dư lày:

- Đầu tiên nhóm sẽ có 5 người, thuê 1 cái xe 4 chỗ. Chiều ngày 1, bắt đầu đi Montreal. Nghỉ đêm và sáng hôm sau tại Montreal.

-Chiều ngày 2, bắt đầu khởi hành đi Ottawa. Tại đây mình sẽ phải phỏng vấn visa Mỹ. Nếu mà ok, thì mình và Johanna sẽ ở lại Ottawa vài ngày để mình lấy visa (3 bạn kia sẽ về Quebec vì vẫn chưa thi xong ^^). Nếu mà vin visa thất bại, thì sẽ cuốn gói đi luôn ko ở lại Ottawa quá lâu.

1 điều quan trọng nữa là tại Montreal mình và Johanna sẽ phải mua cái vé Greyhound Discovery Pass. Greyhound là 1 hãng bus lớn với điểm dừng tại rất nhiều các thành phố lớn nhỏ trên lãnh thổ Canada, Mỹ và 1 phần Mexico. Với cái Pass này, Greyhound sẽ không giới hạn lượt đi của hành khách tới bất kỳ điểm dừng nào, trong 1 khỏang thời gian nhất định. Mua thêm 1 cái thẻ Hostelling International Membership nữa, mình có thể upgrade miễn phí cái Pass 7 ngày thành 15 ngày (tức là mình mua cái Pass 7 ngày, nhưng sẽ đuợc phép sử dụng nó trong vòng 15 ngày).

Đây là cái link để xem thông tin và mua Greyhound Discovery Pass
http://www.discoverypass.com/
Còn đây là cái link về vụ discount
http://www.greyhound.ca/HOME/en/DealsAndDiscounts/HostellingMembership.aspx

Theo mình nhớ thì cái Pass này khỏang $40 (dollar Canada, rẻ hơn dollar Mỹ chút xíu), mình mua luôn trong cái agent nằm trong trường. Còn cái Pass,chẳng nhớ rõ nữa (quá nhiều thứ đã phải chi tiền)^^, nhưng mà xem trong cái website thì hiện tại Pass 7 ngày là $239. Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy 15 ngày đi lại trong Canada và Mỹ mà tốn chưa đến $300 là ngon lành rồi ^^.

Vì kế hoạch có nhiều thứ chưa chắc chắn nên tụi mình không muốn mua Pass trên mạng (phải mua trước 21 ngày) mà quyết định ra agent của nó ngòai bến bus (có thể mua sát ngày). Cái đến hôm ra đó hỏi, người ta bảo chẳng biết gì về cái vụ discount đó hết trơn hết trọi á. In cái trang discount trên mạng xuống, năn nỉ người ta hết nước nhờ gọi điện đâu đó hỏi han giúp, kết quả, chỉ có mấy cái agent chính của hãng, như cái agent ở Montreal mới có.

Johanna rơm rớm, vì nó đã tốn rất nhiều công sức tìm hiểu về cái Pass này và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Nếu phải mua Pass 15 ngày thì quá tốn (mà sao mình nhớ mang máng cái Pass 15 ngày hồi đó tới $700 mà giờ xem trên website thấy còn có $339 nhỉ :P Ko lẽ nó giảm giá ^^). Đi máy bay cũng đắt. Thôi đành hy vọng lên Montreal mọi việc sẽ trot lọt vậy.

Sau nhiều ngày đêm hồi hộp, vừa đến Montreal, mặc dù đã muộn, Johanna kiên trì dụ dỗ lôi kéo mình đến bến bus cùng nó để mua Pass. Cũng may, mọi việc đều ok, thế là tụi mình đã cầm trên tay tấm vé quan trọng không thể đánh mất cho chuyến đi.
Và bởi vì tụi mình sử dụng Pass, nên Johanna rất lo khi mình bảo là không chắc chắn nếu phỏng vấn thành công thì sau bao lâu sẽ có visa. Nghe đồn là 3, 4 ngày nhưng chẳng có gì đảm bảo. Nếu lâu quá thì tụi mình phải ở lại Ottawa lâu, bể kế hoạch đã lên chi tiết đến từng centimét. Hì hì cũng may sau này mình bắt đuợc tin là DSQ Mỹ có thể gửi trả passport cho mình qua bưu điện. Thế là mình dự định như sau: nếu ok, mình sẽ để lại cho họ địa chỉ của bạn mình ở Vancouver, họ sẽ gửi passport đến đó. Theo mình thần tính diệu tóan thì khi mình đến đuợc Vancouver thì cũng vừa kịp passport tới đó.

-Rời Ottawa tụi mình sẽ bắt đầu hành trình 1 tuần trên bus để đến với bờ Tây Canada. Sẽ có 3 đêm ngủ trên bus còn nữa tụi mình sẽ tạm dừng tại 1 số thành phố trên đuờng Tây Du Ký. Cụ thể là ThunderBay, Winnipeg, Calgary và Banff. Điểm cuối trong hành trình trên lãnh thổ Canada là Vancouver. Vừa kịp đón bạn trai của Johanna bay đến (Petri, exchange 1 học kỳ ở Hồng Kông). Ở lại Vancouver vài ngày đón Giáng Sinh.

-Nếu lúc đó mình có em visa Mỹ trong tay, thì rời Vancouver, tụi mình sẽ bắt bus tiếp tục tới Portland, Mỹ. Nếu không, 2 đứa kia đi, mình ôm hành lý lên bus 1 lèo quay về lại Quebec (hic).

-Lại giả sử mình có visa, thì sẽ tiếp tục Nam tiến. Đến Portland, rồi San Francisco. Ở lại San Francisco vài ngày đón Năm mới. Chào đón thêm 2 đứa bạn nữa của Johanna bay đến (Pasi và Aino, exchange 1 học kỳ ở Bangkok).

-Đến đây, Pass của tụi mình sẽ hết hạn. 5 người lại thuê 1 ô tô 4 chỗ.

-Từ San Francisco, lái xe dọc theo Pacific Coast Highway, ghé qua Muir Wood đến Yosemite National Park. Nghỉ tại đó 1 ngày.

-Tiếp tục hành trình đến Los Angeles.

-Điểm đến tiếp theo là Las Vegas và Grand Canyon.

-Tới đây thì mình và Johanna sẽ phải nói lời bái bai để bay về Quebec, tiếp tục sự nghiệp học hành vinh quang. Còn 3 bạn kia tiếp tục phía Nam và phía Đông nước Mỹ, hẹn ngày tái ngộ ở Quebec.

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116387374847023643026. 0004961e29a5ac105c9f4&amp;ll=38.548165,-96.152344&amp;spn=17.483254,52.280271&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116387374847023643026. 0004961e29a5ac105c9f4&amp;ll=38.548165,-96.152344&amp;spn=17.483254,52.280271&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">canada usa</a> in a larger map</small>

kenkendautroc
30-11-2010, 09:22
6. 5000km


Một điều chúng tôi luôn cố gắng ghi nhớ trong suốt chuyến đi là không bao giờ để cơ thể bị quá lạnh trong 1 thời gian quá lâu. Luôn có những cửa tiệm Starbucks và Tim Hortons khắp nơi cho chúng tôi ghé chân vào sưởi ấm cũng như tiện thể gọi 1 tách café nóng sau vài tiếng lang thang ngòai trời. Hoặc có thể là 1 cafeteria bất kỳ nào đó. Mặc dù rất thích café, nhưng mình phải công nhận café Canada ... quá dở ^^. Sau vài ba lần cố gắng uống nhưng vẫn không cảm nổi cái vị của café xứ này, mình đổi món sang hot chocolate.


Ở ngòai trời lạnh, da chúng ta sẽ bị đỏ ửng và có cảm giác đau rát. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi da bắt đầu chuyển sang trắng bệch và không còn cảm giác nữa. Khi bạn bị tê cóng đến 1 mức độ nào đó, hiện tượng co mạch xảy ra,. Lưu luợng máu tại các bộ phận như tay, chân và tại lớp da bên ngòai giảm. Máu đuợc dồn về để bảo vệ các bộ phận quan trọng như tim, phổi và não bộ, cũng như giúp hạn chế việc mất nhiệt (vì bề mặt tiếp xúc của máu càng lớn sẽ làm nhiệt luợng bị mất càng nhiều). Tê cóng quá lâu có thể gây hạ thân nhiệt và dẫn đến tử vong. Đây là những gì mình đọc đuợc từ tờ giấy dán trên bảng thông báo trong 1 hostel ở Banff.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06290.jpg
Những cành cây bị đóng băng. Khi có gió thổi qua phát ra tiếng kêu leng keng rất thú vị ^^

Điểm dừng đầu tiên của hành trình là Montreal. Vì tụi mình chỉ ở lại 1 đêm và 1 buổi sáng, nên cũng không đi đuợc đâu nhiều. Sau này mình còn có dịp quay trở lại đây 2 lần, lúc đó sẽ có nhiều thứ để kể hơn.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06312.jpg
Buổi sáng check out được ông chủ hostel vứt cho 1 cái xẻng phòng thân. Cuốc bộ ra tới ô tô, thấy cái xẻng thật là hữu ích. Sau 1 hồi đào bới ủn đẩy thì cũng lôi được xe ra

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06306.jpg
Một cái ghế trong 1 trung tâm thương mại của Montreal. Cẩn thận đâm phải ^^

Rời Montreal, chúng tôi đến Ottawa. Trời đã tối sầm khi chúng tôi tới đuợc hostel, nhìn trời thì khó đóan đuợc là mấy giờ. Co ro chạy cun cút từ ô tô, qua 1 cái vườn nhỏ và mấy bậc tam cấp vào trong nhà, vẫn kịp nhận thấy là cái hostel của tụi mình thiệt là hòanh tráng.

Bất ngờ thứ nhất, đuợc biết hostel này xưa kia vốn là 1 nhà tù. Cái nhà tù đó đã từng đuợc đưa vào họat động trong hơn 100 năm. Căn phòng mà tụi mình sắp qua đêm, trước đây có thể là 1 phòng giam, hoặc tệ hơn, là bệnh viện của nhà tù.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06330.jpg
Cửa ngăn phòng tiếp tân với khu nhà nghỉ đằng sau

Bất ngờ thứ 2, đây là 1 nhà tù bị ma ám.

Hic, xin giới thiệu HI-Ottawa Jail Hostel.

Nói chung thì bên trong phòng ngủ đã đuợc sửa sang trông cũng không khác gì các hostel khác. Ra ngòai hành lang sẽ “có cảm giác” hơn ;)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06335.jpg

Có 1 tour (Crime and Punishment jail tour) đi xem phòng giam + mấy cái giá treo cổ, khám phá cuộc sống trong tù ngày xưa và tìm hiểu tại sao Ottawa từng đuợc coi là 1 trong những thành phố nguy hiểm nhất Bắc Mỹ (cái tour này hình như là…ngay trong hostel của tụi mình ^^). Còn môt số tour đi xem mấy cái nhà bị ma ám và nghe kể chuyện ma^^ Tụi mình thì không đi tour nào hết nhưng mà nếu có dịp thì mình khuyên các bạn nên tham gia 1 cái (Haunted walk of Ottawa chẳng hạn) vì nghe đồn hấp dẫn lắm.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06474.jpg

kenkendautroc
30-11-2010, 12:28
Ottawa là thủ đô của Canada. Thành phố nằm tựa mình bên bờ sông Ottawa, phía đông tỉnh bang Ontario. Con sông này cũng chính là ranh giới tự nhiên phân cách tỉnh bang Ontario và tỉnh bang Québec. Với dân số khỏang gần 1triệu (năm 2009), Ottawa là thành phố đông dân thứ 4 của Canada và thứ 2 của tỉnh bang Ontario.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001159_523.jpg
Why spider? ^^

Sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ chính là nét đặc sắc của thành phố. 2 ngôn ngữ đuợc sử dụng chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp, tất cả các dịch vụ công cộng, các bảng chỉ đuờng và biển hiệu đều bằng song ngữ. Ngòai ra, một số ngôn ngữ khác cũng đuợc sử dụng phổ biến như tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Trung Quốc. Khỏang 25% dân số Ottawa đến từ những nước khác, và hơn 20% là người dân tộc thiểu số.

Buổi sáng ngày đầu tiên ở Ottawa, chúng tôi dậy sớm và đi bộ vào khu trung tâm gần đó để kiếm đồ ăn sáng. Trong khi đứng xếp hàng, mắt tôi gần như không rời khỏi cái tủ kính đựng bánh trái ^^, xem xét xem nên chọn cái nào. Phải nói là ngòai café, tôi cho rằng bánh ngọt của Canada cũng…dở tệ. Tuy nhiên, trong vấn đề ăn uống tôi không kén chọn cho lắm. Tất cả những gì từ mức trung bình yếu trở lên đều đuợc chào đón nhiệt liệt.

Sau khi tiếp thêm nhiên liệu, mấy cái động cơ hao xăng nằm tít sâu trong người chúng tôi lại nổ bình bịch. Từ khu trung tâm mua sắm mà chúng tôi ăn sáng, lại đi bộ 1 hồi, là tới By Ward Market- 1 trong những chợ lâu đời và rộng lớn nhất của Canada, với hàng trăm gian hàng bán những sản phẩm tươi sống từ các nông trại địa phương (cái này thì tôi không có thấy ^^, chắc là mùa hè), hoa, bánh kẹo, phô mai, và đồ lưu niệm…

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001150_9321.jpg
1 dàn đồng ca bên ngoài chợ By Ward

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001152_9612.jpg
Một cửa hàng bán nón len trong chợ

Với khỏang 30 cái viện bảo tàng, Ottawa là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng nhất Canada. Tôi thì không có hứng thú với museums cho lắm ^^. Chỉ có bảo tàng Louvre ở Paris là tôi đặc biệt yêu thích. Ngòai ra thi thỏang cũng có vài cái ok, ví dụ như Anne Frank House Museum ở Amsterdam, Belgian Comic Strip Center ở Brussels, hoặc Bảo tàng chiến tích chiến tranh ở SG cũng rất là xúc động.
Sau khi suy đi tính lại 1 hồi, chúng tôi quyết định đến Canadian Museum of Civilization “cho biết”^^.
Cái bảo tàng này rất là rộng lớn, với rất nhiều phòng trưng bày, triển lãm, và vô số các hiện vật.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001164_1401.jpg
Xuyên suốt bảo tàng là hành trình tìm hiểu về các nền văn hóa của đất nước, đặc điểm và lịch sử phát triển của mỗi dân tộc. Nói chung tôi thấy rất thú vị, highly recommend.

Buổi tối, trước khi về nhà, chúng tôi còn ghé qua Đại Sứ Quán Mỹ, cho tôi biết đuờng, sáng mai còn đi.

Hôm sau, đòan chúng tôi chia tay. 3 người bạn kia quay trở về Québec.

Tôi đi xin visa. Mọi chuyện trót lọt, tôi đã có visa đi Mỹ.

Johanna ở lại hostel lo 1 số giấy tờ và ngóng tin tôi ^^.

Trở về từ DSQ, tôi ngay lập tức thông báo tin mừng cho Johanna. Chúng tôi liền đặt vé máy bay từ Las Vegas về Quebec.

Buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi cũng lang thang 1 lát trong khu trung tâm, đến thăm Đồi Parliament nơi có tòa nhà Nghị Viện (Parliament Buildings) và khúc kênh Rideau gần đó. Vào mùa đông, con kênh Rideau bị đóng băng và trở thành đuờng trượt băng dài nhất thế giới (7,8 km). (tin hay nhất cả là mọi người đuợc trượt băng miễn phí ở đây).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001161_814.jpg
Parliament Building

Buổi tối chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, check out, ra bến xe để chuẩn bị rời Ottawa.

kenkendautroc
02-12-2010, 14:01
https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/lakesuperior.jpg
Cái điểm A là thành phố ThunderBay, đích đến tiếp theo của chúng tôi. Điểm C là thành phố Ottawa, nơi chúng tôi xuất phát. Điểm B-vùng tôi viền đen lại, là Lake Superior, nằm trên đường đi của bus. Đường màu đỏ là biên giới Canada-USA.

1 ngày bus từ Ottawa đến ThunderBay

Chúng tôi đến bến xe Ottawa khá sớm và phải ngồi chờ vài tiếng mới đến giờ xe chạy. Tôi chống cằm ngồi trong sảnh đợi, chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên nghe thấy bập bõm vài ba từ tiếng Việt, nghe kỹ thì đúng là có ai đang nói tiếng Việt (hic giọng khó nghe quá), hóa ra từ 3 đứa ngồi ngay đối diện, nhìn qua chẳng biết gái hay trai, nhìn kỹ thì có lẽ là con trai. Ba thằng ku này, chắc mới từ Hàn Quốc sang, tóc tai thì chải keo bóng lóang dựng ngược lên như Songuku, làn da “trắng không tỳ vết”, dáng thanh mảnh, ngôn ngữ thì toàn là @%$#, tôi cứ thế chăm chú ngồi nghe tụi nó chửi hết ông nọ đến bà kia, cho đến tận giờ lên xe. Cho nên khuyến cáo các bạn ra nước ngòai đừng nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu tiếng Việt rồi thì nói năng bình phẩm linh tinh, có khi “họa sát thân” đó (NO)

Trước khi lên bus bọn nhà xe kiểm tra hành lý thân thể có vẻ hơi bị kỹ so với tầm xe bus. Lúc đầu tôi cũng thấy hơi lạ, xưa giờ đi bus có bao giờ bị rà sóat khắp người thế này đâu. Sau này nghe đồn vì trước đó 1 thời gian ngắn, trên 1 tuyến bus của Greyhound, có 1 hành khách nửa đêm cứa cổ thằng bên cạnh cướp đồ, làm lọan trên xe, nên giờ đâm ra nó kiểm tra hơi bị kỹ. Nói kỹ vậy thôi chứ tôi có nguyên con dao đút trong ba lô đem lên xe cũng có bị ai phát hiện ra đâu.

Lên đuợc trên bus, tối hù, người + hành lý kín mít. Đi 1 dọc từ đầu đến cuối xe tìm đuợc 2 cái ghế trống. Đi bus đêm tôi khóai ngồi cuối cuối 1 chút, hình như cuối xe gần động cơ nên nó ấm^^, ngồi đầu xe lạnh run lập cập.

Xe cứ lao đi trong đêm tĩnh lặng, nhìn ra bên ngòai tối đen như mực, chẳng đèn đuờng, chẳng xe cộ nhà cửa, chẳng âm thanh gì sất, nói ngắn gọn là chẳng có gì. Nhìn ra phía trước có chút ánh sáng chính là đèn pha xe bus của mình. Thỉnh thỏang lắm mới chạy ngang qua 1 thành phố hoặc thị trấn nhỏ xíu nào đó, thiệt rất là nhỏ xíu, chỉ thấy vài ba cái nhà + đèn đuờng, rồi tất cả lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hành khách thì ngủ, bác tài cứ thế một mình trong đêm, vài ba tiếng lại dừng lại 1 trạm bên đuờng ít phút, cho hành khách giải quyết 1 số thứ, bác tài cũng tranh thủ hút điếu thuốc, uống ly cá phê nóng cho tỉnh táo, hoặc có khi là đổi ca cho bác tài khác, rồi mọi người lại tiếp tục lên xe lao vào bóng tối.

Trời chưa sáng, xe dừng lại 1 bến nọ, in the middle of nowhere, bác tài kêu tất cả hành khách xuống, bus này đến đây là hết, mọi ngừơi transit ^^. Lúc đó có lẽ là 3h sáng. Tôi bước xuống xe, lục tục tìm vali của mình trong đống hành lý ngổn ngang bác tài mới lấy từ trong thùng xe ra. Trời rét căm căm, thỉnh thỏang gió thổi vù qua 1 phát tôi chỉ muốn té lăn quay ra đất. Sau đó mọi người xách hành lý vào trong sảnh đợi của bến bus ngồi chờ. Hic vào cái giờ này mà sảnh đông vui kẹt cứng người. Tôi ngồi co ro 1 góc, thỉnh thỏang có người đi ra đi vô mở cửa, gió lại thốc vào, 2 hàm răng của tôi va vào nhau nghe côm cốp. Ngồi 1 hồi lạnh quá chịu không nổi tôi lại đứng lên nhảy nhót cho ấm người.

Bỗng dưng thấy mọi người chạy ào ra ngòai, tưởng bus đến tôi và Johanna cũng liền chạy ra. 1 hồi thấy chẳng có gì mọi người lại đi vào. Một lát nữa lại thấy mọi người chạy ào ra ngòai đứng ngóng, rồi mọi người đứng luôn ngòai đó chẳng thèm vào nữa. Trời tôi ko hiểu sao phải hành xác vậy, cứ ngồi trong cho nó ấm khi nào bus đến hẵng ra. Có mấy bà già mà chịu lạnh dữ dội luôn, đứng khơi khơi ngòai đó bình thản, ngưỡng mộ ngưỡng mộ(c). Johanna chắc thấy tôi tím nghét, bảo tôi vào đi, nó đứng đây đuợc rồi, nếu có bus đến nó sẽ hú tôi. Tôi bảo thôi mình thay phiên nhau mỗi đứa 5 phút đứng ngòai vậy.

Chắc cũng phải gần 5 giờ sáng bus của tụi tôi mới đến. Xe này không đông kín như xe trước. Tôi làm 1 giấc chẳng biết đến mấy giờ, cho đến khi bác tài thông báo những ai đi Thunder Bay lại chuẩn bị đổi bus nữa.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06564.jpg
1 lần đổi bus nào đó trên đường đi

kenkendautroc
02-12-2010, 14:10
Sau lần đổi bus này tôi tỉnh ngủ luôn. Ngồi trong xe nhìn ra ngòai, thấy có tuyết, có cây cối, có cây còn lá, có cây trụi lụi, 2 bên đuờng thỉnh thỏang vẫn có nhà cửa, cầu cống, cây xăng, rồi đôi khi chúng tôi cũng chạy ngang qua 1 thành phố nào đó, thấy cũng có người đông vui chút xíu. Không đến mức thê thảm như lúc từ Winnipeg đến Calgary, chạy ngang qua tỉnh bang Manitoba. Tỉnh bang này nếu đi mùa hè sẽ rất đẹp, có thảo nguyên rộng bát ngát, có những cánh đồng hoa rực rỡ. Nhưng mùa đông thì chỉ có tuyết chạy thẳng tắp đến cuối chân trời, nhiều khi chẳng phân biệt đuợc tuyết và trời nữa vì tất cả đều 1 màu xam xám.


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06656.jpg
1 căn nhà gỗ nhỏ xinh trên đường đi từ Ottawa đến ThunderBay.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06572.jpg
Núi đá bên đường

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06791.jpg
Còn đây là cảnh bên đường từ Winnipeg, tỉnh bang Manitoba đến Calgary

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06787.jpg
Bình minh ở Manitoba

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06782.jpg
Thỉnh thoảng thấy có đoàn tàu chạy song song

Đến chiều bác tài cho xe dừng lại tại Lake Superior nghỉ ngơi vài phút. Lake Superior là hồ lớn và sâu nhất của Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) ở Bắc Mỹ. Nó cũng là hồ nước ngọt rộng nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt và xếp thứ 3 thế giới tính theo thể tích (Baikal xếp thứ nhất).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001178_2294.jpg
Lake Superior

Chúng tôi tiếp tục lên đuờng, đến khi trời mờ mờ tối thì xe lại dừng thêm lần nữa ở 1 thị trấn tên là Wawa. Cái thị trấn bé chút chéo, lác đác vài cái nhà vậy mà trong LP cũng có nhắc đến. Cái tên Wawa có nghĩa là ngỗng hoang dã, nghe đồn trong thị trấn có tượng con ngỗng bằng kim loại cao 28 foot.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06581.jpg
Thị trấn Wawa

Gần nửa đêm thì chúng tôi đến ThunderBay.

Anh Già
06-12-2010, 08:15
Bạn này chọn mùa đông để đi xuyên Canada thì hơi tẻ nhạt rồi, vì chỉ nhìn thấy toàn tuyết với tuyết . Cũng chặng đường này nhưng nếu đi mùa hè sẽ là một bức tranh khác hẳn . Dưng mà bạn viết hay lắm, tiếp đi nhé :)
Hồi đầu hè tớ cũng có chuyến lái xe một mình 4000km từ Toronto tới Calgary, để lúc nào rảnh sẽ post ít ảnh .

kenkendautroc
08-12-2010, 17:37
Bạn này chọn mùa đông để đi xuyên Canada thì hơi tẻ nhạt rồi, vì chỉ nhìn thấy toàn tuyết với tuyết . Cũng chặng đường này nhưng nếu đi mùa hè sẽ là một bức tranh khác hẳn . Dưng mà bạn viết hay lắm, tiếp đi nhé :)
Hồi đầu hè tớ cũng có chuyến lái xe một mình 4000km từ Toronto tới Calgary, để lúc nào rảnh sẽ post ít ảnh .

Em chỉ ở lại Canada đến giữa tháng 5 thôi, rất tiếc là không đi chơi được nhiều vào dịp đầu hè đó (vì hết 1 năm học, hết tiền ^^), rất mong bác up ảnh mùa hè của bác để em nhìn cho đỡ thèm (hay là càng thèm hơn nhỉ? :P)

Đi mùa đông thì đúng là không được đẹp cho lắm rồi, nhưng mà em đâu cố tình chọn đi vào thời điểm này. Chỉ là vào lúc đó có những người đứng ra tổ chức và rủ em đi cùng, khác nào mỡ để trước miệng mèo, em ko đủ bản lĩnh để từ chối hehe. Xưa giờ ít khi đi đâu mà được lo từ A đến Z như thế (trừ đi tour ^^). Em thì cứ cờ đến tay em, em ráng phất, chứ cứ chờ đợi dịp này dịp khác, rồi mãi sẽ chẳng thể đi được :)

error12
09-12-2010, 21:43
Cảm ơn bạn về bài viết rất hay và nhập tâm.

kenkendautroc
11-12-2010, 23:59
Thunder Bay


Thực ra chúng tôi chỉ ở lại Thunder Bay khỏang 10 tiếng đồng hồ, hơn phân nửa thời gian đó là dành để ngủ:D. Trước đó tôi ko biết gì về Thunder Bay, ngòai việc Johanna kể ở đây có khá nhiều người Phần Lan. Ngành lâm nghiệp phát triển của vùng Tây Bắc Ontario đã thu hút người Phần Lan đến đây sinh sống và lập nghiệp (như các bạn biết đó PL là đất nước có nhiều rừng nhất Châu Âu, với hơn 70% diện tích đất đuợc phủ rừng. Nghành công nghiệp rừng (bao gồm khai thác gỗ, chế biến các sản phẩm từ gỗ…) là ngành công nghiệp lớn thứ 2 của đất nước này). Thuder Bay là một trong những khu vực bên ngòai đất nước PL có nhiều người PL sinh sống nhất , với những phòng tắm hơi sauna ở khắp nơi, những cửa hàng Little Finland trên phố Bay Street…

Thunder Bay nằm ở bờ phía Tây Bắc của Lake Superior. Một cách khách quan thì thành phố này cũng chẳng phải lớn lắm và dân số thì cũng chẳng phải đông lắm, nhưng dù sao nó cũng là thành phố lớn thứ 10 của tỉnh bang Ontario và là 1 trong 2 thành phố có dân số trên 100.000 của vùng Bắc Ontario.

Nghe đồn muỗi vùng này to lắm, cái vòi của nó có thể dùng để xỏ lỗ tai ;). Tôi đã xem nhiều tấm postcard vui về cái sự to của muỗi ở đây ^^ Tuy nhiên chúng tôi không có “cơ may “ đuợc diện kiến dung nhan của bọn muỗi khủng này, đêm đó chúng tôi ngủ trong 1 nhà nghỉ rất sạch sẽ và ấm áp.

Nhà nghỉ của chúng tôi không biết có thể gọi là hostel không nữa, chỉ là nhà dân sửa lại 1 phòng thành dorm cho khách du lịch. Chủ nhà là 1 anh da trắng cao to hơi hơi đẹp trai. Chúng tôi đến nơi rất là muộn nhưng anh ý vẫn còn thức tươi cười chào đón. Trong phòng dorm có tới gần chục cái giường mà đêm đó chỉ có tôi và Johanna. Nói chi tiết nữa thì căn nhà đó đêm đó chỉ có tôi, Johanna, anh chủ nhà cùng mấy con mèo của anh.

Johanna tắm gôi trước rồi xuống nhà xài nhờ net. Dầu gội, dầu tắm lạnh ngắt và đôi chỗ còn bị đông lại như đá bào. Sữa rửa mặt thì thôi rồi, cứ như kem tẩy tế bào chết với các hạt cát có tác dụng mát xa cực mạnh.

Tôi tắm gôi xong xuôi vào đến phòng thì thấy Johanna đã chuẩn bị đi ngủ. Nó kể là anh chủ nhà khen nó xinh và hỏi nó có bạn trai chưa :D, thế là nó sợ quá bảo rằng đang trên đuờng đến Vancouver để gặp bạn trai đây, rồi cũng chẳng dám ngồi dưới nhà lâu. Ngủ đuợc vài phút rồi vẫn ráng ngóc đầu dậy dặn tôi nhớ khóa cửa phòng kỹ.

Tôi nghĩ cỡ như tôi có xuống chắc anh cũng chẳng buồn động đây nhưng thôi ông bà ta có dạy “cẩn tắc vô áy náy” nên tôi cũng khóa cửa ngồi trong phòng hehe.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy rất sớm, khỏang 5 giờ, để…đi dạo 1 vòng quanh thành phố. Nghe có vẻ hơi vấn đề về tâm lý nhưng vì chúng tôi muốn đón chuyến bus lúc 9h sáng đi Winnipeg nên cũng không có lựa chọn khác.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001335_5623.jpg

Thành phố này hơi lạ ở chỗ nó có tới 2 khu downtown tách biệt. Khu downtown nằm ở phía Bắc (Port Arthur) có xu hướng phát triển thành trung tâm vui chơi giải trí, còn khu phía Nam (Fort William) là trung tâm thương mại kinh doanh. Bản thân thành phố tuy không phải là 1 điểm du lịch quá đặc sắc, nhưng nó là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá khu vực xung quanh, ví dụ như Sleeping Giant Provincial Park, Eagle Canyon, Kakabeka Falls, và Lake Superior…

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06602.jpg
1 góc phố Thunder Bay buổi sáng sớm

Chúng tôi không có dự định gì nhiều ở Thunder Bay, chỉ là đi dạo 1 vòng cho biết. Phố phường lúc này rất yên tĩnh và vắng vẻ. Chúng tôi thấy 1 nhà hàng Phần Lan mở cửa, liền bước chân vào. Thật ngạc nhiên trong đó đã có khá đông người, trò chuyện rôm rả. Phần nhiều trong số đó là người Phần Lan và tương đối lớn tuổi.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001332_4809.jpg
Bữa sáng với bánh Karelien Pie, 1 loại bánh truyền thống của Phần Lan

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi quay về nhà nghỉ sắp xếp hành lý để lên đuờng.

kenkendautroc
23-12-2010, 14:04
Winnipeg


Sau gần 1 ngày miệt mài trên bus rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến Winnipeg. Chỗ này trông cũng có vẻ sáng sủa đông vui nhộn nhịp.

Lần mò về đuợc đến hostel. Cô nhân viên lễ tân bảo hôm qua ở đây lạnh lắm, những -49C. À khúc này thì tôi không dám chắc mình nghe có chính xác không, lúc đó lạnh quá, đầu óc lẫn một số giác quan bị đóng băng rồi, những gì mà tôi nghe cô ấy nói là thế này: nhiệt độ thật là -24C, nhưng vì gió rất nhiều, khiến cho nhiệt độ da chúng ta cảm nhận đuợc là -49C.

Hostel chúng tôi ở cũng khá đẹp và ấm cúng. Có bếp và đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Chúng tôi tìm đuợc 1 cái siêu thị gần đấy, mua đồ về nấu bữa tối, 1 món tạp nham mì tôm xào rau củ đông lạnh. Johanna tìm thấy 1 thùng đồ cũ mà những du khách trước không dùng nữa để lại, trong đó có 1 đôi giày leo núi còn rất tốt và rất ấm, lại vừa khít, bèn lấy xài luôn. Số là, lúc ở Quebec, Johanna nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ lạnh trong 1 tuần thôi, đến Vancouver và Mỹ sẽ ấm hơn, cho nên chủ quan chỉ mang 1 đôi bốt mỏng manh nhẹ nhàng. Không ngờ lạnh quá, bốt lại bị ngấm nước nữa, lạnh chịu không thấu, thế là bị cảm. Ốm gần nửa tháng, cho đến khi chúng tôi rời San Francisco mới khỏi.

Winnipeg là thủ phủ của tỉnh bang Manitoba. Với dân số khỏang 740 000 người, nhưng có tới hơn 1 100 nhà hàng, Winnipeg là một trong những thành phố có tỉ lệ nhà hàng trên đầu người cao nhất Bắc Mỹ. Winnipeg là một thành phố rất đa dạng về văn hóa, với khỏang 100 nhóm dân tộc và 80 ngôn ngữ khác nhau đuợc sử dụng, trong đó 2 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Khu Old St.Boniface là khu phố Pháp của Winnipeg, cũng là khu vực có số lượng người dân nói tiếng Pháp nhiều nhất Canada ngòai Quebec.

Có một thú vị nho nhỏ dành cho những ai yêu mến nhân vật Winnie the Pooh: tên của chú gấu đuợc đặt theo tên của thành phố này. Trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Trung Úy Harry Colebourn, trên đuờng hành quân qua tỉnh bang Ontario, đã mua một con gấu đen nhỏ từ một người thợ săn với giá 20$. Gấu mẹ đã bị giết trước đó. Harry Colebourn đã đặt tên cho con gấu là Winnipeg, theo tên của thành phố quê hương ông, gọi tắt là Winnie. Cùng với đơn vị lính này, Winnie đã tới Anh. Khi đơn vị tiếp tục chuyển đến Pháp, Colebourn, lúc này đã là Đại úy, gửi Winnie lại cho Sở thú Luân Đôn. Winnie nhanh chóng trở thành con vật thu hút du khách của sở thú, và nó đã sống ở đó từ năm 1919 cho đến năm 1934.
Cậu bé Christopher Robin, con trai của nhà văn A.A.Milne, rất yêu quý Winnie. Cậu đã đổi tên cho con gấu bông teddy của mình từ Edward Bear thành Winnie The Pooh. Sau này, A.A.Milne đã sáng tác nên một seri những câu chuyện thú vị về nhân vật gấu Winnie The Pooh cùng những người bạn.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06718.jpg
Con gấu này chắc không phải Winnie The Pooh rồi :D

Một số điểm du lịch của thành phố như là tòa nhà Legislative Building với bức tượng Golden Boy (vàng chóe) - công dân số 1 của Manitoba, đứng hiên ngang trên đỉnh mái vòm (nổi bật hết sức); khu chợ The Forks Market rộng lớn; cầu Esplanade Riel Pedestrian Bridge với kiến trúc hiện đại đặc sắc; khu phố Pháp Old St. Boniface; cùng 1 số bảo tàng….

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06713.jpg
Phòng Minister of Conservation (Bộ trưởng Bảo Tồn? :D) ( bên trong Legislative Building)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06745.jpg
Cây cầu Esplanade Riel Pedestrian Bridge

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06746.jpg
Thành phố Winnipeg phía xa xa

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06717.jpg
Mỗi tỉnh bang Canada đều có 1 câu khẩu hiệu in trên biển số xe ô tô thì phải, ví dụ của Quebec là "Je me souviens" (I remember), của Ontario là "Yours to discover", còn của Manitoba là "Friendly Manitoba"

kenkendautroc
15-01-2011, 09:10
(Chúng tôi có 1 ngày 1 đêm tại Calgary nhưng tôi không có hứng thú với thành phố này lắm nên cũng không có gì để kể lại).

Banff

The Rocky Mountains (The Rockies) là 1 dãy núi rất hùng vĩ nằm ở phía tây lục địa Bắc Mỹ. Dài hơn 4800 km, Rocky Mountains chạy từ cực Bắc của tỉnh bang British Columbia (phía Tây Canada), xuống đến bang New Mexico tây nam Hoa Kỳ.

Khu vực Canadian Rockies bao gồm một số công viên quốc gia như Banff, Jasper, Kootenay, Waterton, Yoho..., cái nào cũng đẹp :).

Thế nhưng tôi chỉ đi được Banff :(

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06877.jpg
Banff town, nằm trong Banff national park

Banff đúng là đẹp thiệt, nhưng mà lúc này, không đẹp được như trong postcards :D bởi vì thiếu mất 1 thứ, rất đặc biệt của khu vực Rocky Mountains này, đó là màu xanh của hồ nước.

Mấy cái hồ bị đóng băng trắng xóa hết rồi.

Hồ của khu vực Rocky Mountains đẹp lắm, có cái xanh biếc màu da trời, có cái lam ngọc, trong veo, như tấm gương cho núi và cây soi mình xuống. Núi ở đây cũng đẹp và lạ, rất hùng vĩ.

Tôi cũng chưa có dịp xem hết tất cả các bài trên Phuot.com nên cũng không rõ đã có bạn nào up hình khu vực Rocky Mountains khi hồ chưa bị đóng băng chưa, thật sự rất là đẹp. Các bạn có thể lên google search Lake Louise, Peyto Lake, Moraine Lake, Valley of the ten peaks.... chắc chắn sẽ không thất vọng :)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001401_3640.jpg
Banff National Park vào mùa đông

kenkendautroc
15-01-2011, 09:34
Banff

Chúng tôi đi cáp treo (Banff Gondola) lên trên núi Sulphur Mountain

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06942.jpg
Cảnh rừng núi nhìn từ Sulphur Mountain

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06943.jpg

Sau khi lên đến Upper Terminal của cáp treo chúng tôi tiếp tục đi dọc theo Banff Skywalk để đến Cosmic Ray Station National Historic Site nằm trên đỉnh núi. Vừa lên đến nơi thì nghe loa kêu ầm ĩ bắt quay về vì cáp treo sắp đóng cửa nên tôi cũng chưa hiểu cái Cosmic Ray Station này là thế nào :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06960.jpg
Banff Skywalk đi từ Upper Terminal của cáp treo lên Cosmic Ray Station

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06944.jpg

kenkendautroc
15-01-2011, 12:09
Lake Louise

Tối hôm đó, Johanna chia tay tôi để đi Vancouver trước cho kịp đón bạn trai từ Hongkong bay sang. Còn tôi vì muốn ghé qua Lake Louise nên sẽ đến Vancouver chậm 1 ngày.

Lake Louise, được ưu ái đặt cho danh hiệu Canada's Diamond in the Wilderness

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06977.jpg
Trên đường đến Lake Louise

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06984.jpg
Hơi bị buồn rầu vì màu nước lam ngọc của hồ giờ đã đóng băng phủ tuyết trắng xóa không khác gì những cái hồ khác

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06987.jpg
Có 1 lâu đài băng nho nhỏ trên hồ cho trẻ con

https://sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1629/119/83/567149234/n567149234_1001413_567.jpg
Mừng quá, đi loanh quanh mà chưa bị gấu thịt

kenkendautroc
15-01-2011, 12:18
Vancouver

Tôi rất có cảm tình với Vancouver ngay từ khi mới nghe đến tên thành phố này, vì tôi thấy cái tên Vancouver rất đẹp. Mà lần đầu tiên tôi biết đến tên thành phố này, có lẽ là qua bộ phim "Tạm biệt Vancouver". Nói thật cho đến giờ, tôi cũng chỉ mới biết nội dung phim chứ chưa từng xem, nhưng tôi ấn tượng vì tôi thấy tên phim buồn buồn và ....cái tên Vancouver đẹp :D

Bus đến Vancouver lúc trời còn chưa sáng rõ và dừng tại ga tàu luôn. Ga cũng đông vui, nhưng mà biển chỉ dẫn ra mấy cái public transport sao mà thấy trừu tượng quá. Tôi ... dự đoán trước cửa nhà ga thế nào cũng có bến bus, nên mò mẫm ra đó đứng , nhìn qua nhìn lại thấy 1 con đường dài đầy tuyết ướt nhẹp, vắng vẻ, chẳng có gì, lại tặc lưỡi quay vào, không biết cướp đâu được 1 cái bản đồ, hỏi thêm được bến SkyTrain.

Sau khi ra được chỗ SkyTrain, mua được vé, lại bối rối không biết mình phải đi đâu. Johanna trước khi rời Banff có nói cho tôi cái bến SkyTrain gần nhà nhất, nhưng mà tôi chỉ nghe thế thôi chứ không buồn ghi lại :D Mà nghe thì cũng chỉ nghe được sơ sơ xem âm điệu nó thế nào chứ có biết chính xác nó viết ra sao. Nhìn trên bản đồ SkyTrain 1 lúc, thấy tên nào cũng lạ, chẳng có cái nào nghe quen quen.

Lúc ở Canada tôi không dùng di động vì có điện thoại bàn trong phòng, được gọi miễn phí tới tất cả các phòng trong KTX, xài thêm di động thấy cũng đắt :D. Thế nên lúc này đây cũng chẳng thể 1 phát à lố ngay cho bạn để hỏi. Với lại lúc đó còn sớm quá nên cũng ko tiện gọi.

Trong lúc đang băn khoăn thì tàu trờ đến. Thấy dân tình lên đông quá tôi cũng lên đại, thôi thì đi 1 vòng xem xét thành phố, không thành công cũng thành nhân :))

Làm tôi nhớ khoảng thời gian mấy tháng học tiếng Pháp ở HN. Lúc đó bạn bè chưa quen nhiều, xe thì không có mà đi, hằng ngày bắt bus đi học. 4h rưỡi tan học về, chẳng biết làm gì toàn ngồi lì trên bus đến bến cuối, xem thử nó cho đi những đâu (vé tháng mà). Đợt đầu toàn đi xe 31, xe chạy từ Bách Khoa ra Bờ Hồ rồi sau cùng là Đại Học Mở hay Mỏ gì đó (xa léc, khi nào ra tới đó trời cũng tối thui rồi). Sau đó chuyển nhà thì cũng chuyển ổ sang xe số 2 Bát Cổ-Cửa Nam-Hà Đông-Ba La :)) Lâu rồi không biết 2 xe này có vẫn chạy tuyến đó nữa không.

Quay lại Vancouver. Đi được 1 hồi thì mặt trời dần lên. Thành phố Vancouver nhìn từ cao cao thấy cũng nhà cửa lổn nhổn, nằm gọn giữa những rặng núi dài bao quanh mấy bề.

Khi tàu vòng trở lại, tôi xuống đại 1 ga mà thấy nhiều người rồi mua card điện thoại gọi cho Johanna. Chỗ chúng tôi thuê ở là 1 căn hộ nhỏ trong 1 khu chung cư, ngay gần trung tâm, giá cũng không đắt, chúng tôi có 3 người chia ra nên càng rẻ.

Tôi đi tầm bậy tầm bạ mà cũng mò về được trúng nhà :D

kenkendautroc
15-01-2011, 12:24
Vancouver

Vừa mới mở cửa Johanna ngay lập tức buôn dưa lê thảm thiết với tôi về việc mất vali. Chắc là bác tài trong lúc tối trời bối rối đã vứt lộn vali của Johanna xuống đại 1 thành phố hoang vu nào đó rồi. Thế là đến Vancouver bạn chẳng có gì để xài ngoài đống giấy tờ trong túi xách tay. Lúc này 1 người bạn trai có vẻ có ích, chúng ta có thể mặc nhờ đồ ;), trong lúc chờ đợi thông tin từ Greyhound.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi, thấy trời nắng đẹp, tôi rủ 2 bạn ra ngoài chơi. Nhưng Johanna đang nóng lòng đợi điện thoại từ Greyhound nên chẳng tha thiết gì chuyện phố phường nữa. Tôi bèn đi 1 mình.

Đường phố thật là lầy lội, nước với tuyết.

Vancouver có thể nói là thành phố có mùa đông ấm áp nhất ở Canada. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông thường cũng không xuống dưới âm độ. Tuyết nếu rơi, cũng là rất ít, chỉ khoảng vài ngày mỗi năm và không đủ tạo thành 1 lớp mỏng trên mặt đất. Vancouver mùa đông đặc trưng bởi những cơn mưa. Đôi lúc mưa dường như kéo dài bất tận.

Thế nhưng mùa đông 2008 thật kỳ lạ. Vancouver ngập trong tuyết. Vừa mưa vừa tuyết đường phố "sạch" ghê gớm.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07050.jpg
Vancouver mùa đông 2008

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07054.jpg

Tôi lên SkyTrain rồi dừng lại tại Waterfront station, nằm ngay cạnh Cảng Vancouver. Từ đây tôi lại tiếp tục lên Seabus để qua bờ bên kia, đến với city of North Vancouver.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07017.jpg
Vancouver nhìn từ Seabus

Xuống tàu, bạn sẽ thấy 1 cái nhà chợ khá lớn gần đó, bên trong cơ man là gian hàng, hầu hết là hàng thực phẩm và đồ lưu niệm, 1 số gian hàng đóng cửa nên tôi cũng không rõ.

Sau khi ngó nghiêng chán chê trong chợ tôi lại đi ra, tìm cầu thang leo lên ban công tầng 1 của chợ. Từ đây nhìn về Vancouver view khá là đẹp. Trời về chiều hơi hơi ráng đỏ, lá cờ Canada bay phần phật trong gió. Bên kia bờ, thành phố Vancouver với những tòa nhà cao tầng tỏa khói nổi bật trên nền trời, và còn Canada Place với những cánh buồm trắng nổi tiếng của nó giúp cho Vancouver trở nên thật riêng biệt không thể nào lẫn với bất kỳ thành phố cao ốc nào khác...

kenkendautroc
17-01-2011, 11:32
Vancouver

Nói thiệt cũng may là sau 1 tuần hành quân cùng với Greyhound chúng tôi đã tới Vancouver, chứ nếu cứ tiếp tục mò mẫm ở khúc phía Đông và khúc giữa giữa của Canada, chắc đuối vì lạnh quá. Không cần biết năm nay mùa đông ở Vancouver lạnh thế nào so với mọi năm, so với mấy chỗ khác thì thật là ấm áp lắm rồi.

Lúc mới lên đường trên người chỉ có 4,5 lớp áo + 2 lớp quần (1 legging và 1 jean), vậy mà sau 1 tuần đã thành 9, 10 lớp áo + 4 lớp quần. Có hôm sáng ngủ dậy tôi cũng chẳng buồn thay đồ ngủ ra cứ thế mặc chồng chéo lên, mặc được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Quần thì mặc cả 2 cái quần jean, cũng may 1 cái ống ôm, chật; 1 cái ống thẳng, rộng, nên mặc chồng lên nhau được. Lại thêm 1 cái sweatpant Johanna vứt cho. Chân thì 3 lớp tất, toàn là tất len, thêm giày đi tuyết bên ngoài, 2 đôi găng tay mà 1 đôi là đồ trượt tuyết mới ghê chứ, vậy mà vẫn thấy lạnh. Nhất là những đêm nằm trên bus, cái lạnh như ngấm vào trong xương, bứt rứt không thể nào ngủ được.

Tới được Vancouver vứt được bao nhiêu quần áo xuống, nhẹ cả người.

Songdong
17-01-2011, 20:15
Bạn Kền Kền :)

Khí hậu Vancouver có lẽ phần nào giống với thành phố Seattle NW-US. Hồi bé ngờ nghệch mình mê mẩn bộ phim Sleepless in Seattle, thế rồi chẳng biết duyên trời đưa đẩy thế nào mình cũng có một thời gian sống ở đó.

Mưa, mưa nhiều lắm “It rains nine months a year in Seattle”, Anh Đào cũng nhiều nữa. Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, thật lòng, mình cũng yêu thành phố đó nhất.

Tuyến Bus số 02 mà bạn từng đi bây giờ vẫn giữ nguyên lộ trình.

(wait)

kenkendautroc
18-01-2011, 10:38
Bạn Kền Kền :)

Khí hậu Vancouver có lẽ phần nào giống với thành phố Seattle NW-US. Hồi bé ngờ nghệch mình mê mẩn bộ phim Sleepless in Seattle, thế rồi chẳng biết duyên trời đưa đẩy thế nào mình cũng có một thời gian sống ở đó.

Mưa, mưa nhiều lắm “It rains nine months a year in Seattle”, Anh Đào cũng nhiều nữa. Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, thật lòng, mình cũng yêu thành phố đó nhất.

Tuyến Bus số 02 mà bạn từng đi bây giờ vẫn giữ nguyên lộ trình.

(wait)

Mình cũng thích Sleepless in Seattle và Meg Ryan :) Mình cũng ở Seattle khoảng 1 tiếng đồng hồ :)), không xem được gì nhiều chỉ kịp chạy từ bến xe đến chân tháp Space Needle rồi chạy về ^^. Bạn đã ở đó 1 thời gian và cũng rất yêu thành phố đó, chắc hẳn đã chụp rất nhiều hình và có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nếu có dịp thì share cho mình biết với ha :)

kenkendautroc
18-01-2011, 10:49
Vancouver

Johanna đã lấy lại được hành lý từ Greyhound. Tối ngày 23, ba chúng tôi xuống phố đi dạo linh tinh. Phố phường nhộn nhịp quá. Chúng tôi có ghé vào 1 cửa hàng bán chocolate. Người ta bán trái cây được phủ ngoài bằng chocolate, nhiều nhất là táo và dâu. Trông cũng hay đó nhưng mà ăn chắc ngán lắm ^^

Cả ngày 24 chúng tôi nằm lỳ ở nhà, gói quà và nấu nướng. Johanna và Petri chuẩn bị cho bữa tối Noel theo truyền thống của người Phần Lan, tất nhiên cũng không thể giống hoàn toàn vì ở đây chúng tôi không có đủ nguyên liệu. Tôi thì không có ý kiến gì hết, cũng không hiểu ở VN thì người ta hay ăn gì vào lễ Giáng Sinh. Gia đình tôi vốn ... vô đạo, chỉ thờ ông bà^^.

Petri rất giỏi làm bánh. Nói túm lại Petri là bếp trưởng, Johanna là phụ bếp còn tôi đứng cạnh nói ra nói vô thỉnh thoảng dẹo 1 phát chụp hình. Bữa tối gồm có bánh cà rốt, bánh củ cải, jambon, salat, bánh mì và porridge (cháo ngũ cốc?). Ngoài ra chúng tôi còn làm bánh gừng ăn với phô mai xanh (blue cheese) ^^.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07154.jpg
Bữa tối Giáng Sinh

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07148.jpg
Jambon măm măm

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07144.jpg
Bánh cà rốt, ăn cũng bình thường, ngồ ngộ



Số là người Phần Lan (hay là cả Bắc Âu nói chung nhỉ?) thường bị dị ứng với thành phần lactose có trong sữa. Johanna bảo ở Phần Lan người ta bán rất nhiều loại sữa không lactose và các sản phẩm làm từ sữa không lactose nên không có gì phải lo. Nhưng mà ở các nước khác thì sữa không lactose rất ít cho nên mỗi lần mua thức ăn gì Johanna cũng phải đọc rất kỹ thành phần xem thử coi có chút lactose nào trong đó không. Nếu chẳng may ăn nhầm lactose thì trong bụng sẽ thấy rất khó chịu. Tôi cũng không hy vọng các bạn PL ăn phải lactose vì khi đó khả năng tôi chịu vạ lây rất cao, vũ khí sinh học được bắn ầm ầm vào không khí.

Thế nhưng Johanna rất thích ăn phô mai và thích làm bánh ngọt. Mà bánh ngọt thì cần có sữa. Ở Québec Johanna thường làm bánh từ sữa gạo. Còn ở Vancouver chúng tôi có sữa không lactose. 1 điều rất đặc biệt nữa là Johanna không bị dị ứng với phô mai xanh. Tôi cũng rất thích ăn phô mai xanh. Thật ra thì tôi thích hầu hết các loại phô mai, chỉ trừ phô mai làm từ sữa dê, sao mà nặng mùi thế. Ở Pháp, tôi chìm ngập trong phô mai. Người ta bảo 1 năm có bao nhiêu ngày thì nước Pháp có chừng ấy loại phô mai.

Phô mai xanh ăn với bánh gừng thật sự là điểm 10 cho chất lượng.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07165.jpg
Một lứa bánh gừng của chúng tôi. Tại xe tăng với máy bay đánh nhau dữ quá xả đạn đen thui vậy đó, tôi...vô can :LL


Tôi cứ nghĩ sẽ có gà tây cho Giáng Sinh nhưng có vẻ người Phần Lan không ăn gà tây trong dịp này thì phải.

kenkendautroc
18-01-2011, 11:43
Vancouver

Sáng ngày 25 theo kế hoạch là chúng tôi sẽ đi nhà thờ sớm nhưng mà mãi chẳng thấy 2 bạn kia dậy nên kế hoạch phá sản.

Đầu giờ chiều tôi có hẹn đến nhà bạn của bạn lấy passport vì tối qua em nó nhắn hàng đã về ^^ Petri và Johanna dặn tôi về trước 6 giờ để qua nhà bà của Petri.

Tôi lên Skytrain đi khoảng 20 phút, thêm 20 phút tìm nhà nữa cuối cùng cũng đến được nơi ở của bạn. Tôi tính nếu nó có mời tôi vào nhà , tôi sẽ tìm cách từ chối khéo để đi chơi, ai dè em nó mở cửa ra đưa cho tôi passport chào tôi rồi đóng cửa luôn, làm tôi ú ớ chỉ nói được 2 chữ cám ơn.

Lúc đó mới khoảng 2 giờ rưỡi chiều, còn khối thời gian để về khu trung tâm ngắm phố phường. Nhưng (lại nhưng huhu)...

Tuyết rơi ngày càng dày. Tôi đang ngồi trên Skytrain để quay về, thì đến 1 bến kia tàu dừng lại, mở cửa rồi mãi mãi không thấy đóng cửa lại. Hành khách đi ra đi vô xì xào bàn tán. Mãi lâu sau mới có thông báo vì tuyết rơi quá dày nên người ta đang phải dọn tuyết trên đường ray, tàu sẽ dừng vô thời hạn.

Tôi tự thấy mình ... rảnh mà, chờ thế chứ chờ nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Lâu léc sau, tàu đóng cửa rồi đi tiếp. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Tội nghiệp có mấy người không đủ kiên nhẫn vừa bỏ đi thì tàu chạy.

Chạy được 1, 2 bến nữa, tàu lại tiếp tục dừng, lại tiếp tục chờ.

Cứ thế, mỗi 1, 2 bến tàu lại dừng như gần nửa tiếng đồng hồ. Đến 5 giờ chiều thì tôi thật sự thấy sốt ruột. Chết dở, bây giờ vẫn đang ở tận đẩu đầu đâu thế này, không biết có kịp về nhà trước 6 giờ không. Nhưng cũng giống như nhiều hành khách khác, tôi không muốn bỏ tàu mà đi vì nghe nói dưới đường bus hay taxi cũng không dám chạy vì tuyết dày quá. Đi bộ thì từ đây còn xa nhà lắm.

Gần 6 giờ, tôi nghĩ đến việc hay mượn đại điện thoại ai đó gọi cho Johanna báo là tôi không về kịp.

Cũng may 6 giờ hơn 1 chút thì tàu về đến bến nhà tôi. Tôi về nhà chậm khoảng 15 phút.

Thấy Johanna và Petri đang gói bánh để mang sang cho bà, tôi kể lể khóc than chuyện kẹt tàu. Tôi còn cảnh báo có khi tối này chúng ta không qua nhà bà được đâu, tàu chạy có mà nửa đêm mới đến nơi.

Hic, thế mà lần này tàu chạy 1 lèo luôn chẳng kẹt lại ở đâu hết. Tôi hơi rầu vì lời dự đoán của mình sai bét. Tuyết đã ngừng rơi và chắc người ta dọn đường ray sạch sẽ rồi.

Đến nhà bà của Petri thật đông vui. Tôi không ngờ là Petri có khá đông họ hàng sống ở Vancouver thế này. Chúng tôi ở lại đến khuya léc mới về, vừa kịp bắt chuyến Skytrain cuối cùng trong ngày.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07057.jpg
Bánh ngọt Petri và Johanna tự làm để mang sang nhà bà

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07058.jpg
Còn đây là bánh mỳ

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07073.jpg
Nhà bà Petri

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07076.jpg
Hic, trang trí kiểu gì thế này

Phương Hoàng
19-01-2011, 17:04
Hơ, hay quá!!!

Cảm ơn rất nhiều nhé!!! :D

Viết tiếp đi bạn ơi!!! :))

Anh Già
20-01-2011, 14:23
Hồ của khu vực Rocky Mountains đẹp lắm, có cái xanh biếc màu da trời, có cái lam ngọc, trong veo, như tấm gương cho núi và cây soi mình xuống. Núi ở đây cũng đẹp và lạ, rất hùng vĩ.

Tôi cũng chưa có dịp xem hết tất cả các bài trên Phuot.com nên cũng không rõ đã có bạn nào up hình khu vực Rocky Mountains khi hồ chưa bị đóng băng chưa, thật sự rất là đẹp. Các bạn có thể lên google search Lake Louise, Peyto Lake, Moraine Lake, Valley of the ten peaks.... chắc chắn sẽ không thất vọng :)

Oh gì chứ ảnh Canadian Rockies thì tớ nhiều, để bốt lên mấy cái ủng hộ bạn trym Kền Kền đầu Trọc :D

1- Bow lake, Banff national park, Alberta :

https://farm2.static.flickr.com/1309/5101724260_d4eb0b69cd_b.jpg


2- Emerald lake, Yoho national park, BC :

https://farm5.static.flickr.com/4152/5032607836_e31e0456cc_b.jpg

kenkendautroc
20-01-2011, 15:00
Oh gì chứ ảnh Canadian Rockies thì tớ nhiều, để bốt lên mấy cái ủng hộ bạn trym Kền Kền đầu Trọc :D



Hình bác đẹp quá :) May mà em cũng biết trước những chỗ này rồi, chứ không bỗng dưng nhìn thấy ảnh của bác chắc em chết mất ^^

Lang Du Ca
07-03-2011, 22:21
Thú vị thật!
Cám ơn bạn.

kenkendautroc
20-03-2011, 22:27
Vancouver


Vancouver có khá nhiều điểm du lịch nhưng mà vì thời tiết xấu với lại Johanna vẫn bị ốm nên chúng tôi cũng chỉ nằm nhà ăn uống nghỉ dưỡng (beer). Có 1 điểm mà tôi thích nhất và 3 chúng tôi đều quyết định sẽ đi là cầu treo Capilano. Từ trung tâm Vancouver chúng tôi đi Seabus qua North Vancouver, rồi tiếp tục bắt bus đi thêm 1 lát nữa. Trời thì tối rất nhanh và tuyết dày. Đau lòng nhất là đến nơi thì biết cái park đóng cửa vì lý do thời tiết huhu, tuyết rơi dày không đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các trò chơi họat động trong công viên.

Cầu treo Capilano (Capilano Suspension Bridge) rất là đẹp. Được xây dựng từ năm 1889, cầu treo dài 137m, bắc ngang qua con sông Capilano sâu hun hút 70m phía dưới. Mình cũng muốn thử 1 lần đi qua cây cầu này xem cảm giác nó như thế nào :D Hehe chắc cũng ghê lắm, cái cầu mây ở Sapa mà mình đi cũng thấy run chân rồi à :”>

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/1.jpg
(stầm, nguồn http://www.capbridge.com/)

Chúng tôi đã dự định là khi nào đến Vancouver sẽ đi Whistler, địa điểm số 1 ở tỉnh bang British Colombia cho các họat động dã ngoại, thể thao ngòai trời vào mùa đông cũng như mùa hè. Thế nhưng sau khi Johanna và Petri rút lui, kiên quyết bám trụ Vancouver, tôi (vốn dốt thể thao :D)cũng ko muốn đến Whistler nữa. Điều đáng tiếc nhất là không đến thăm đuợc bức tượng Inuit Inukshuk ở Whistler.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/inukshuk-ii.jpg
(Bức tượng Inukshuk ở Whistler, stầm, nguồn http://www.trekearth.com/gallery/North_America/Canada/Western/British_Columbia/Whistler/photo470045.htm)

Inukshuk là hình nhân đuợc dựng lên từ đá, thường đuợc bắt gặp ở vùng cực của Bắc Mỹ. Inukshuk là 1 biểu tượng đặc biệt của người Inuit. Theo ngôn ngữ của người Inuit, Inukshuk có nghĩa là có hình dạng giống con người.

Inukshuk giúp chỉ đuờng và bảo vệ những người khách lữ hành cô độc của vùng cực.Khi bạn băng qua những dãy núi ở vùng Arctic lạnh lẽo và heo hút của Bắc Mỹ, nếu bắt gặp 1 hình nhân bằng đá Inukshuk, điều đó có nghĩa rằng ai đó đã từng ở đây và bạn đang đi đúng đuờng. Cánh tay dài hơn của Inukshuk chỉ hướng mà bạn nên đi theo để tìm thấy thung lũng. Một số Inukshuk có lỗ tròn ở giữa, nhìn qua đó bạn có thể sẽ thấy 1 Inukshuk khác phía xa xa.

Inukshuk còn tượng trưng cho sự lãnh đạo, tình đòan kết và ý chí. Tuy mỗi viên đá là 1 thực thể riêng biệt, nhưng đã đuợc lựa chọn để phù hợp với những viên đá còn lại. Mỗi viên sẽ đỡ viên đá phía trên nó, và đuợc đỡ bởi viên đá bên dưới. Cùng nhau những viên đá sẽ tạo thành 1 thể cân bằng và bền vững. Inukshuk nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tình bạn và rằng chúng ta phụ thuộc lẫn nhau rất nhiều để có thể tồn tại.

Inukshuk còn mang trong mình nhiều ý nghĩa khác…

Bức tượng Inukshuk ở Whistler đuợc chọn làm linh vật cho thế vận hội mùa đông 2010 đuợc tổ chức ở Vancouver.

Jullie
21-03-2011, 10:11
Chào bạn kenkendautroc, cám ơn bạn rất nhiều về bài viết này.
Mình hiện đang học tại Canada, ở Toronto.
Mình cũng ấp ủ kế hoạch đi du lịch khắp Ca từ lâu nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
Đọc bài viết của bạn mà mình ... ngẩn ngơ tò te.
Mình chỉ vừa ở đây được 3 tháng, mình đang lo ngại xin visa sang Mỹ sẽ gặp khó khăn, vì mình vừa kết thúc khóa học anh văn, phải đợi đến tháng 9/2011 mới vào học chính khóa. vậy là mình có hẳn 6 tháng free. Nhưng cũng chính vì có 1 thời gian hỏng dài như vậy, minh lo rằng DSQ Mỹ sẽ không cấp Visa cho mình, vì lo ngại ... mình sẽ ở lại Mỹ luôn ??!! Xin nói thêm mình đã có giấy báo nhập học của tườngờ Toronto, đóng tiền xong 1 học kỳ.
Mình rất muốn đi 1 tour như bạn, hy vong bạn có thể dành chút thời gian cho mình xin thêm thông tin về việc xin visa sang Mỹ và bus tour.
Bạn có thể liên lạc với mình qua email được không: [email protected]
Cảm ơn kenkendautroc nhiều lắm :)

Jullie
23-03-2011, 08:00
Cám ơn kenkendautroc nhiều lắm, mình đã nhận được mail. Chúc bạn mau có những chuyến đi thú vị như vậy nữa để chia sẽ với mọi người nha :D

kenkendautroc
29-03-2011, 16:35
Victoria


Không đi Whistler nữa nhưng mà sau vài ngày lười biếng nằm nhà tôi quyết định sẽ đi Victoria, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Johanna (à tôi nghĩ Johanna cho rằng mọi người nằm lỳ ở nhà là do cô ấy bị ốm, nên việc tôi dời gót ngọc ra khỏi Vancouver 1 ngày có thể khiến cô ấy vui hơn chăng? ^^)

Vì chỉ định đi Victoria 1 ngày nên tôi khởi hành từ rất sớm. Greyhound cũng có tuyến Vancouver-Victoria nhưng mà cái Pass của tôi không dùng đuợc cho tuyến này chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì phải đi phà chăng? Thế nên tôi đã ra bến xe mua 1 vé 2 chiều của 1 hãng bus nào đó chẳng nhớ có phải của Greyhound ko nữa.

Victoria là thủ phủ của tỉnh bang British Colombia. Thành phố nằm ở mũi phía Nam của Vancouver Island.

Vừa ra khỏi bến xe chưa bao xa đã vấp ngay 1 cột Totem.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07180.jpg

Cận cảnh cái mặt trên cột Totem

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07181.jpg

Chiều tối về đi xuyên qua 1 tòa nhà trong đó cũng có khá nhiều cột Totem
https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07243.jpg

Ngoài ra ở Victoria còn có công viên Thunderbird với 15 cột Totem rất ấn tượng.

Thành phố Victoria được ca ngợi nhiều bởi người dân thân thiện, thời tiết dễ chịu, môi trường sống và làm việc tốt, không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp.

Được đặt tên theo nữ hoàng Victoria của Vương Quốc Anh, thành phố mang dáng vẻ Anh hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Bắc Mỹ, với những khu vườn tuyệt đẹp được chăm sóc công phu (đó là lý do tại sao Victoria được gọi là thành phố của những khu vườn), những lá cờ có hình Union Jack (tỉnh bang British Colombia từng 1 thời là thuộc địa của Anh), và những buổi chiều êm đềm trôi qua bên tách trà...

Cách Victoria khỏang 20km có vườn Butchart rất đẹp và nổi tiếng.

Ấn tượng về thành phố này là nó hơi bị sặc sỡ ^^

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07211.jpg
1 khu phố màu mè

Nhất là khi màn đêm buông xuống, từ những cái cột đèn dọc theo cảng Inner, 1 cột đèn 5 bóng cũng phải 5 màu khác nhau, cho đến tòa nhà Quốc Hội cũng được lên đèn sáng trưng như cây thông Noel

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07263.jpg
Tòa nhà Quốc Hội

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07261.jpg

Kết thúc 1 ngày, phải về bến xe để kịp lên bus. Để trễ bus thì phiền lắm vì ngày mai chúng tôi sẽ rời Vancouver. Lúc về lại đi ngang qua cái museum này trông hấp dẫn quá mà không kịp vô

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07272.jpg

Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Johanna và Petri đang ngồi măm sushi. Tôi liền nhảy vô.
Hic lần đầu tiên ăn sushi bạch tuộc sống (theo như tôi hiểu lời miêu tả của Johanna thì cái miếng trắng trắng phía trên miếng sushi của tôi là bạch tuộc còn chả hiểu có phải là bạch tuộc thiệt không nữa).

kenkendautroc
30-03-2011, 12:14
Seattle


Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm trả nhà rồi xách đồ ra bến xe.

“Tạm biệt Vancouver” (BB).

Bỏ lại Vancouver phía sau, bắt đầu từ hôm nay sẽ là “American dream”.

Từ Vancouver ra biên giới khá gần. Tới cửa khẩu mọi ngừơi xuống xe, tạm biệt cô tài xế, rồi xách hành lý vào làm thủ tục. Mọi thứ đều nhanh chóng không có gì phiền phức, có điều tôi phải đóng thêm ít tiền. Lúc đầu tôi tưởng ai cũng thế nên không thắc mắc gì, sau lên xe hỏi hóa ra chỉ mình tôi phải đóng, chẳng hiểu là tại sao.
Xe chạy tới trưa thì đến Seatlle, tại đây chúng tôi có hơn 1 tiếng ngồi chờ trứơc khi bắt tiếp chuyến bus Seattle-Portland.

Vì thời gian ngồi chờ cũng khá lâu nên tôi muốn ra ngòai đi dạo 1 lát. Tôi bảo Johanna và Petri là tôi chỉ đi tý thôi, tôi để lại hết đồ đạc cho 2 người trông, chỉ mang theo di động (không sim:D) và 1 cuốn guide.

Seattle trong tôi chỉ vỏn vẹn “Sleepless in Seattle” và tháp Space Needle. Từ bến xe đi bộ chút xíu là vô luôn 1 khu tòan nhà cao tầng dát kính bóng lộn. Tôi lật cuốn guide ra xem Space Needle nó nằm khúc nào, thấy có vẻ cũng xa, nghĩ rằng thôi chắc mình không tới đuợc đâu. Dè đâu đi 1 tẹo thấy ngay cái tháp lấp ló sau mấy ngôi nhà cao tầng, to ơi là to, trông gần quá chừng tưởng như ngay sát chân mình rồi. Trong lòng thấy vui vui thế là cứ nhằm hướng cái tháp mà thẳng tiến.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07284.jpg
1 góc Seattle

Cứ nhẩn nha vừa đi vừa chụp hình qua bao nhiêu con phố rồi mà mãi vẫn chưa tới đuợc chỗ cái tháp. Khi nào cũng có cảm giác phía sau ngôi nhà kia là tháp rồi, vậy mà phía sau ngôi nhà kia chỉ có phố xá cộng thêm 1 mớ ngôi nhà khác.

Tới 1 thời điểm tôi nghĩ mình mà không quay về có lẽ là muộn giờ bus mất. Nghĩ vậy mà chân vẫn cứ bứơc đi về hứơng Space Needle.

Đi mãi, lúc không ngờ nhất đột nhiên thấy cái tháp hiện ra sừng sững ngay trứơc mắt mình, lần này nguyên vẹn cả tháp chứ chẳng lấp ló sau cái nhà nào nữa. Trông thật đẹp và duyên dáng.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07291.jpg

Tôi chỉ có 1 phút ngắm nghía Space Needle rồi phải quay về bến xe. Lúc đầu là đi thật nhanh, rồi chạy, vừa chạy vừa tự hỏi không biết là bus rời bến chưa, nếu rồi không biết Johanna làm sao ha, tôi chẳng có lấy 1 xu trong người, không giấy tờ. Chợt nhớ ra còn cái Pass Greyhound nhét trong túi áo đang mặc, mừng quá.

Lúc đó không dám lấy điện thoại ra xem giờ nữa, sợ thấy sự thật phũ phàng :D Lại còn bị lạc đuờng mất 1 khúc . Chạy về đến nơi thấy Johanna đang đứng năn nỉ ông tài xế. Thấy tôi Johanna mừng đến sắp khóc. 2 đứa chạy vội lên xe chứ cũng không kịp nói gì. Petri trông mặt có vẻ giận dỗi, tôi mà là cậu ấy chắc tôi cũng giận lắm, cả xe lên hết rồi nếu không nhờ Johanna năn nỉ câu giờ chắc xe cũng đã chạy mất tiêu. Tôi thấy mình thật là tội lỗi quá:T.

Ngồi yên 1 góc trên xe ngắm nghía nước Mỹ qua khung cửa kính. Đất nước này thực ra chưa bao giờ là giấc mơ của tôi cho đến khi Johanna rủ tôi đi Mỹ (tôi thấy câu “càng nhiều càng ít” rất đúng, ví dụ như càng tìm hiểu nhiều người ta càng thấy mình biết ít, càng đi nhiều người ta lại càng thấy mình mới đi quá ít, lại càng muốn đi…)

kenkendautroc
31-03-2011, 10:11
Portland


Xe chạy tới chiều thì đến Portland.

Thành phố Portland thuộc bang Oregon, tây bắc Hoa Kỳ, có 1 biệt danh rất dễ thương là The city of roses. Chịu ảnh hưởng khí hậu duyên hải miền Tây, Portland có mùa hè khô và ấm, mùa đông nhiều mưa, thời tiết lý tưởng cho việc trồng hoa hồng, và trên thực tế, thành phố có rất nhiều vườn hồng. Đây cũng là nơi lễ hội hoa hồng nổi tiếng Portland Rose Festival đuợc tổ chức hằng năm.

Portland còn đuợc biết đến như 1 thành phố rất thân thiện với môi trường, thường đuợc xếp là thành phố “xanh” nhất Hoa Kỳ, cũng như luôn nằm trong top những thành phố “xanh” nhất thế giới.

Kỷ niệm ở Portland: bình thường ở nứơc ngòai nếu tôi gọi ice tea sẽ đuợc mang ra cho 1 lon Lipton Ice tea hoặc có khi là Nestea. Buổi tối đầu tiên ở Portland, vào quán ăn tối, gọi Ice tea, đuợc mang ra cho 1 ly… trà đá, uống y chang như trà đá Sài Gòn (beer)

Ấn tượng khi nhìn bản đồ thành phố, đúng là không khác gì mấy cái bàn cờ. Đường phố chạy song song thẳng tắp, đuờng ngang cắt đuờng dọc đúng góc 90 độ.


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07300.jpg
1 cây cầu ở Portland

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07304.jpg
1 cây cầu khác ở Portland

kenkendautroc
31-03-2011, 15:06
San Francisco

Sau 1 ngày 1 đêm ở Portland chúng tôi lên bus tiếp tục hành trình đến San Francisco.

Đến được San Francisco cũng là lúc say goodbye với cái Pass Greyhound(BB), hôm nay đã là ngày cuối có thể dùng nó. Cám ơn chú mày đã giúp tụi này đi được 1 quãng đường khá dài.

Từ bến xe chúng tôi lê lết kéo vali về hostel. Phố xá thì dốc lên dốc xuống, hành lý cũng chẳng gọn nhẹ gì cho cam (thực ra đồ đạc mang theo không quá nhiều nhưng cả tôi và Johanna đều không có valy nhỏ nên đành mỗi đứa kéo theo 1 cái vali to. Vali của tôi tuy to nhưng được cái khá nhẹ (đồ đểu mà), vali của Johanna nhỏ hơn nhưng mà không biết có phải vỏ vali làm từ đá không mà nặng vật vã. Petri thì khỏi nói rồi, đã kết thúc học kỳ ở Hồng Kông, nên phải xách tất cả đồ đạc qua đây luôn, nguyên 1 cái balo to cao hơn người). Nói tóm lại là trông ba chúng tôi như đang chuyển nhà chứ không phải đi du lịch. Nhưng mà vừa đi vừa ngắm phố phường xinh đẹp với lại nhà cao tầng nên cũng vui.

Màn kinh dị nhất: sau 1 lần bị (tôi) kéo thô bạo từ dưới đường lên vỉa hè, tất cả bánh xe của vali đã từ trần.

Thế là tôi không còn được kéo vali nữa mà chuyển thành xách vali.

Về đến được hostel thật là mừng rỡ. Hostel xinh xắn, chẳng nhớ tên gì nữa nhưng khá trung tâm, đi bộ đến khu phố Tàu cũng gần, bếp to đầy đủ dụng cụ, buổi sáng còn có tiết mục crepe và waffle miễn phí, mỗi tội view từ cửa sổ phòng chúng tôi nhìn ra không được đẹp lắm, vì chỉ thấy bức tường bên hông của nhà đối diện:D.

Không hiểu sao đến đây Johanna lại bị sốt tiếp nữa. Thế là 2 ngày đầu tôi 1 mình lang thang phố xá:go.

kenkendautroc
31-03-2011, 16:28
San Francisco

Buổi chiều tôi đi dạo 1 vòng.

Ở VN có "thành phố nào vừa đi đã mỏi", còn SF có lẽ là "thành phố nào chưa đi đã mỏi". Đây đúng là thành phố của những ngọn đồi, phố xá gì mới nhìn thôi đã thấy mỏi chân rồi.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/n1251052163_30341625_2053350.jpg

Ra khỏi nhà vài bước chân tôi gặp ngay 1 xe cáp cable car màu vàng nhỏ xinh, đang đi tà tà bỗng dừng ngay giữa ngã tư cho 1 cô gái leo lên :)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07328.jpg

Hệ thống cable car của San Francisco được đưa vào vận hành từ năm 1873. Andrew Hallidie đã phát minh ra hệ thống này, sau khi chứng kiến tai nạn 1 xe ngựa kéo bị trượt xuống 1 ngọn đồi của thành phố. Phát minh của Andrew Hallidie là 1 thành công lớn vào thời đó, giúp giải quyết vấn đề chuyên chở khách trên những con dốc của San Francisco, nhưng dần dần nó trở nên lỗi thời và bị thay thế bằng bus cũng như các phương tiện giao thông hiện đại khác.

Ngày nay ở San Francisco còn lại 3 tuyến cable car, được bảo trì tốn kém nhằm phục vụ cho du lịch. Đây cũng là hệ thống cable car còn lại duy nhất của thế giới.

Thế nên tôi cũng muốn đi thử cho biết. Ra được chỗ bến cuối của nó, xem cảnh cable car quay đầu :D, bon chen định lên đi, sau 1 hồi bỗng nhận ra đám đông đứng chật kín 2 bên đường hóa ra là xếp hàng để đi xe cáp (thế này thì thành phố bán vé xe cũng đủ giàu rồi), thế là tôi bỏ đi.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07348.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07357.jpg

kenkendautroc
31-03-2011, 21:44
San Francisco


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07339.jpg
Lần đầu được thấy Macy's:D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07367.jpg
Parking SF's style

Đi tiếp ngang qua Grace Cathedral rồi ra Fisherman's Wharf

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07363.jpg
Tòa nhà tam giác cao cao là Transamerica Pyramid, tòa nhà cao nhất San Francisco (260m)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07411.jpg
Đồi Telegraph nhìn từ Fisherman's Wharf. Cái tháp cao cao bên trái là Coit Tower, bên phải là Transamerica Pyramid.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07401.jpg
Tháng 1 năm 1990, hàng trăm con sư tử biển quyết định lập hộ khẩu thường trú tại Pier 39, từ đó chúng trở thành 1 điểm thu hút khách du lịch của thành phố.
Đám sư tử biển này cực kỳ ồn ào, nhưng có vẻ mọi người đều yêu quý chúng:L

kenkendautroc
02-04-2011, 14:12
San Francisco

Fisherman's Wharf là khu bến cảng, cầu tàu của SF, trải dài trên 1 diện tích rộng lớn phía Bắc thành phố, dọc theo vịnh San Francisco.

Fisherman's Wharf là 1 điểm du lịch nổi tiếng của SF, nhất là khu vực Pier 39, luôn luôn bận rộn với đám đông du khách bị bao vây bởi đủ thể loại shop và viện bảo tàng, nhà hàng quán ăn cùng rất nhiều trò tiêu khiển khác, và tất nhiên không thể bỏ qua đám sư tử biển. Đứng từ khu vực này bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cầu Golden Gate cũng như nhà tù Alcatraz. Ai không thích đông đúc ồn ào thì chắc sẽ phát sốt khi đến đây.

Nghe nói nếu đến khu Fish Alley của Fisherman's Wharf vào buổi sáng sớm có thể xem các ngư dân đang làm việc rất thú vị, nên 5 giờ sáng hôm sau tôi đã chuồn ra khỏi nhà.

Đi sớm nên thật yên tĩnh. Vừa đi xe điện (không phải cable car) vừa đi bộ tà tà đến nơi vẫn còn sớm chán, mới chỉ có 1 vài cửa hàng lục tục mở cửa. Nhưng mà thấy "hoạt đông ngư dân" cũng không có gì thú vị, người ta xách cá ra rồi người ta xách cá vô, được thấy nhiều thể loại cá tươi sống mắt chớp chớp.

Thế nên tôi cũng chỉ lướt qua rồi tìm đường đến Golden Gate.

Trước khi lên đường nạp năng lượng bằng 1 phần Clam chowder, loại súp hải sản trong tô bằng bánh mì:L

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07453.jpg

kenkendautroc
02-04-2011, 14:36
San Francisco

Thấy trời còn sớm, ngày còn dài, không việc gì phải vội nên tôi cũng đi tà tà. Một lát sau tới SF Maritime National Historic Park, thấy có rất nhiều tàu thuyền to đẹp và nhiều...chim:D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07462.jpg
Oh sexy lady :L
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói !!! (thở dài)

Đi dọc khúc bờ biển vắng vẻ này cũng 1 lúc khá lâu rồi lại vô tiếp 1 khu dân cư khác, ngang qua Fort Mason Center thì thấy 1 cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi :P

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07487.jpg

Sau 1 hồi lại ra tới biển.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07639.jpg
Có 1 khúc dọc bờ biển tự dưng thấy rất nhiều cột đá như thế này

Nhìn xa xa đã thấy Golden Gate (nhìn vậy thôi chứ cũng phải đi rã cả chân mới tới được đó):go

kenkendautroc
02-04-2011, 19:21
San Francisco

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) là 1 biểu tượng nổi tiếng thế giới của thành phố San Francisco.

Đã nhiều lần nhìn thấy cầu Cổng Vàng qua phim ảnh sách báo, nhưng phải đến khi được bước đi trên cây cầu nổi tiếng này, tôi mới thật sự bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ của nó, 1 vẻ đẹp lộng lẫy và ngoạn mục.

Nhìn từ xa, cây cầu trông thật duyên dáng : )

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07623.jpg

Với chiều dài cầu 2,7km, chiều cao từ đỉnh 2 cột tháp tính xuống mặt nước là 227m, khi được khánh thành vào năm 1937, cầu Cổng Vàng là cây cầu treo dài và cao nhất thế giới (hiện tại thì nó đã bị 1 số cây cầu khác vượt mặt). Kiến trúc đồ sộ này đã được xây dựng sao cho có thể chống chọi với sức gió 160km/h của vùng Vịnh, sương mù, sóng đại dương và các đợt thủy triều.


Sương mù là 1 nét đẹp đặc trưng của San Francisco. Đặc biệt là vào mùa hè, vùng vịnh San Francisco thường chìm trong màn sương mù dày đặc lành lạnh thổi từ Thái Bình Dương vào.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07578.jpg

Cầu Cổng Vàng được sơn màu cam quốc tế (international orange), giúp cho tàu bè dễ dàng nhận thấy từ xa, nhất là trong điều kiện sương mù che phủ. Màu sơn này cũng giúp cho cây cầu nổi bật lên giữa khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07608.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07599.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07609.jpg
Mặt trời trong làn sương mù, nhìn qua những dây cáp treo của cầu


2 sợi cáp chính của cầu có đường kính 0,92m; chứa tổng cộng 128 744km dây thép, đủ dài để quấn quanh vòng xích đạo 3 lần.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07613.jpg

Cầu Cổng Vàng còn nổi tiếng là ... 1 trong những địa điểm có số lượng người tự vẫn nhiều nhất thế giới. Tính đến năm 2005 số ca tự vẫn được chứng kiến và ghi chép lại đã lên tới 1200. Tại sao có quá nhiều người chọn cầu Cổng Vàng để tự tử như vậy?
Tự tử ở cầu Cổng Vàng ... khả năng chết rất cao. Các hàng rào chắn dọc theo 2 bên thành cầu chỉ cao khoảng 1 m, rất dễ dàng để mọi người có thể trèo qua. Độ cao từ thành cầu xuống mặt nước là khoảng 70m, sau khi nhảy xuống người ta sẽ chạm mặt nước với tốc độ 120 - 140 km/h. Với vận tốc như thế hầu hết sẽ chết ngay khi va chạm với mặt nước. Nếu không người ta cũng sẽ bị chết đuối vì nước chảy rất xiết và nhiệt độ nước khá thấp. Nghe đồn còn có cá mập : (

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07588.jpg
Có lẽ quá nhiều vụ tự tử đã khiến thành phố phải lắp điện thoại trên cầu với lời nhắn nhủ: Vẫn còn có hy vọng, hãy gọi điện.

kenkendautroc
02-04-2011, 20:14
San Francisco

Sau khi dạo loanh quanh khu Golden Gate Bridge 1 lúc khá lâu thì lại tà tà đi bộ về lại khu trung tâm thành phố.

Hôm đó là ngày cuối cùng của năm 2008 :)

Nửa đêm có bắn pháo hoa ở khu Embarcadero ngoài cầu cảng. Tôi và Petri rủ nhau đi xem. Người đông nghìn nghịt.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07668.jpg
11:58 PM. Sắp đếm ngược rồi ...

Happy new year 2009 (beer)

kenkendautroc
11-08-2011, 08:55
San Francisco

Ngày đầu tiển của năm mới tiếp tục lang thang SF, leo lên Coit Tower nhìn ngắm thành phố SF xinh đẹp, dạo chơi khu China Town….

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07705.jpg
Thành phố SF nhìn từ Coit Tower

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07734.jpg
Tòa nhà Transamerica cao nhất SF

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07740.jpg
China town

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07743.jpg
Bó tay

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07741.jpg
1 con Rolls-Royce đâu ngay khu phố Tàu

kenkendautroc
11-08-2011, 09:06
Ngày mồng 2, chúng tôi ra sân bay đón Pasi và Aiino, sau đó chúng tôi chuyển nhà sang 1 cái hostel khác nằm trong khu Little Saigon

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07747.jpg
Chẳng có gì liên quan đến Sex ở đây nha, chỉ là chữ Essex thôi ^^

Chúng tôi thuê 1 cái Chevrolet màu trắng 4 chỗ, từ nay có xe riêng đi rồi ^^

kenkendautroc
11-08-2011, 09:11
San Francisco - Alcatraz

Ngày cuối cùng ở SF, chúng tôi đi thuyền ra đảo Alcatraz, nơi từng được coi là một trong những nhà tù liên bang khắc nghiệt nhất nước Mỹ, gắn liền với tên tuổi những tên tội phạm nguy hiểm nhất của đất nước như là Al Capone, George (“Machine Gun”) Kelly, và The “Birdman of Alcatraz.” Robert Stroud… Sách báo cùng với những bộ phim Hollywood ngày càng góp phần tăng thêm sắc màu huyền bí cho hòn đảo, thu hút mỗi năm trên 1 triệu du khách đến đây tham quan.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07769.jpg
Đi thuyền ra đảo Alcatraz

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07774.jpg
Còn được biết đến với cái tên The Rock, nơi đây từng giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ

Năm 1775, hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi vịnh SF này được nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Juan Manuel de Ayala đặt tên là “La Isla de Los Alcatraces”, có nghĩa là hòn đảo của những con bồ nông.

Hơn 70 năm sau, quân đội Mỹ bắt đầu nhận ra vị trí chiến lược của hòn đảo. Họ cho xây dựng ở đây 1 pháo đài quân sự cũng như ngọn hải đăng đầu tiên của vùng Pacific Coast.

Nhờ vị trí địa lý cách ly hoàn toàn với đất liền (2km ngoài khơi), bao quanh bởi nước biển lạnh giá và những dòng chảy hung dữ, Alcatraz nhanh chóng được quân đội Mỹ đánh giá là địa điểm lý tưởng để giam giữ tù binh. Alcatraz trở thành nhà tù quân sự đầu tiên của nước Mỹ.

Từ năm 1934 Alcatraz được chuyển giao cho chính quyền dân sự và trở thành nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ. Phần nhiều tù nhân được chuyển đến đây sau khi tiếp tục ngoan cố và phạm lỗi trong những nhà tù khác. “Break the rules and you go to prisons, break the prison rules and you go to Alcatraz”.
Ngày nay Alcatraz không còn bóng dáng những tên tội phạm nguy hiểm, tuy nhiên khi đi qua những căn phòng giam, nơi đã từng chứng kiện những sự kiện, những bí mật đen tối, du khách vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình. “If these walls could talk”…

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07802.jpg
1 căn phòng giam

Tôi dường như vẫn hình dung ra những tên tội phạm nguy hiểm đang đi lại trong căn phòng giam chật hẹp lạnh lẽo, nơi càng trở nên lạnh hơn bởi luật im lặng từng được áp dụng nghiêm ngặt trong nhà tù này, hay Frank Morris và anh em nhà Anglin đang đặt những chiếc đầu hình nộm bằng xà phòng và xi măng dưới chăn và thực hiện 1 trong những cuộc đào tẩu sáng tạo nhất trong lịch sử nhà tù Alcatraz.

Tiếng cánh cửa sắt phòng giam đóng lại lạnh lùng vang khắp dãy hành lang như ám ảnh tâm trí mọi du khách ….

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07804.jpg
Dãy hành lang phòng giam

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07838.jpg
Thành phố SF nhìn từ Alcatraz

kenkendautroc
11-08-2011, 09:21
Muir Woods

Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải rời khỏi SF xinh đẹp để tiếp tục hướng về Los Angeles. 5 anh em trên chiếc Chevrolet trắng bon bon trên đường. Sáng hôm đó trời mưa rả rích, điểm đến đầu tiên của chúng tôi sau khi rời SF là Muir Woods National Monument. Sương mù rất nhiều và tôi còn nhớ Petri đã bật 1 đĩa CD các bài soundtracks nổi tiếng của các bộ phim hoạt hình Walt Disney.

Muir Woods - công viên của những cây Redwood, họ hàng với cây Sequoia khổng lồ. Redwood là loài cây cao nhất trên thế giới. Năm 2006, 1 cây redwood ở Redwood National Park được đo cao tới 116m. Hầu hết những cây Redwood có tuổi thọ từ 500 đến 800 năm, 1 số cây có thể vượt quá 1000 tuổi.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07905.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/Muirwoods016.jpg
1 gốc cây Redwood rỗng ruột
https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/Muirwoods019-1.jpg
Chúng tôi đang đứng bên trong 1 thân cây Redwood rỗng ruột

kenkendautroc
11-08-2011, 09:24
Yosemite

Buổi sáng hôm đó chúng tôi còn ghé vào Wal-Mart chơi rất lâu và mua ít đồ. Không hiểu sao mọi người có vẻ rất phấn khích khi được đến Wal-Mart ^^

Aiino mua áo lạnh và bọn con trai mua ít đồ cho chiếc xe. Lần đầu tiên tôi mới biết đến vụ án bao dây xích xung quanh bánh xe để đi đường mùa đông đề phòng trơn trượt :D

Tuy nhiên chúng tôi không cần phải mua dây xích.

Sau khi rời Wal-Mart, điểm đến tiếp theo là Yosemite National Park. Chúng tôi đã lái xe rất lâu, qua rất nhiêu đồi núi, cánh đồng, thành phố nhỏ và các làng quê. Hầu hết đều vắng vẻ, tuy nhiên cảnh 2 bên đường rất đẹp. Có 1 điều thú vị: rất nhiều khu vực chúng tôi đi qua sương mù dày đặc,nhưng đột ngột chúng tôi ra khỏi vùng sương mù đó, mọi thứ sáng rõ và tôi không thể tin được là chỉ vừa 1 giây trước chúng tôi thậm chí không nhìn thấy đường để đi. Việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và tôi chẳng hiểu nổi đây là kiểu khí hậu gì :D

Chiều muộn, chúng tôi dừng lại 1 tiệm coffee bên đường uống café và ăn bánh donut.

Chúng tôi đi mãi cho đến khi trời tối mịt vẫn chưa đến được khu vực Yosemite. Sương mù khắp nơi và đèn xe chẳng thể xuyên qua nổi màn sương dày đặc đó. Chúng tôi lái xe khá chậm và tất cả niềm tin được đặt vào cái GPS mới mua. Chiếc xe đi ngay đằng trước xe chúng tôi dường như còn chẳng dám đi nữa. Có 1 tai nạn trên đường, mấy chiếc xe cảnh sát. 1 chiếc ô tô có lẽ lạc tay lái xoay ngang đâm vào lề đường bên kia. Cũng may là trời quá tối nên chúng tôi không thấy gì nhiều. Sáng hôm sau quay lại mới nhìn ra phía bên kia đường là đâm xuống vực hic.

Cuối cùng cũng đến nơi và phải mất thêm chút ít thời gian nữa chúng tôi mới tìm thấy cái hostel mà Lonely Planet đã chỉ.
Chúng tôi thuê được 1 cái cottage (nhà gỗ) nhỏ 1 giường đôi và 2 giường đơn nằm tách biệt với phần còn lại của hostel. Bên ngoài trời rét căm căm nhưng bên trong cái cottage, nói không quá chứ đó có lẽ là đêm nóng nực nhất trong đời tôi. Sau khi đòi hỏi được cái giường tầng 2, tôi rất hạnh phúc leo lên ngủ. Nửa đêm tôi bỗng dưng thức dậy vì quá nóng. Khát nước vật vã. Không thể nào ngủ lại được, tôi lần mò xuống cuối giường sờ vào cái lò sưởi. Hic nó nóng như cái bàn ủi. Muốn xuống uống nước mà lười ghê :P Cũng may mấy chục năm sau (1 lát sau :LL) Pasi dậy đi WC tôi bèn nhờ lấy giúp chai nước. Uống vào ít nước mới ngủ lại được.

Sáng hôm sau tôi bảo mọi người tối qua nóng quá ko ngủ được, ai cũng rất ngạc nhiên. Tôi bảo nhiều khi tao cảm thấy như có những luồng gió nóng như gió Lào thổi thổi , tụi nó cười ồ. Sau đó Pasi giơ tay lên cao quơ qua quơ lại rồi gật gù: Ừ hình như trên cao nóng hơn dưới thấp này nhiều.

kenkendautroc
11-08-2011, 09:40
Yosemite

Yosemite là công viên lớn thứ 3, trong số hơn 390 công viên thuộc hệ thống công viên quốc gia của Hoa Kỳ. Những vách đá granite hùng vĩ, những hẻm núi gồ ghề, thung lũng, thác nước và những cái cây khổng lồ... tất cả kết hợp mang lại cho Yosemite 1 vẻ đẹp ít nơi nào sánh được.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08000.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07916.jpg
El Capitan 2307m

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07939.jpg
Bridalveil Fall

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07972.jpg
Đường xuống Lower Yosemite Fall

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC07991.jpg
Lower Yosemite Fall

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08014.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08013.jpg
Hoàng hôn ở Yosemite

minsonku
11-08-2011, 11:08
bác này viết hay quá, đã mê Ca càng mê hơn. Tiếp đi bác ơi...

caramel
07-09-2011, 06:03
Của đáng tội là hơi thô lỗ tí,mình dậy đi WC rùi mất ngủ luôn,lên đọc bài của bạn vùa hay mà vừa buồn cười quá,tỉnh như sáo luôn khỏi ngủ,mai ko làm ăn đc j bắt đền bạn đó nha =)),có kinh nghiệm chuyến nào nữa bạn viết tiếp co a e đọc với nhá,like mạnh luôn

kenkendautroc
16-09-2011, 16:37
Pacific Coast Highway

Hồi Johanna mới nói với tôi về plan đi Mỹ, 1 buổi tối nọ, khi đang ngồi ăn, tôi được 1 anh bạn người Đức đưa cho xem cuốn Eyewitness Travel USA và khoe rằng nó sắp đi Mỹ chơi, Tôi giở ra xem và thấy có 1 trang giới thiệu những con đường cao tốc đẹp nhất nước Mỹ. Khi đó tôi đã nghĩ rằng giá gì có ngày mình được đi trên những con đường này.

Bây giờ thì tôi có cơ hội được đi trên 1 trong những con đường đó thật. Hôm nay khi đi từ Yosemite đến Los Angeles, chúng tôi có trọn 1 buổi chiều dọc theo 1 đoạn Pacific Coast Highway.

Rất mong muốn được đi trên con đường lịch sử Route 66 nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Vì không có quá nhiều thời gian nên chúng tôi không ghé nhiều địa điểm trên PCH, nhưng có lẽ việc lái xe dọc theo 1 trong những con đường cao tốc đẹp nhất nước Mỹ là 1 trải nghiệm hết sức đáng nhớ trong suốt cuộc hành trình này.

Pacific Coast Highway (Highway 1) bắt đầu từ thành phố Dana Point ở phía Nam California, chạy dọc theo đường bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, lên tới gần bang Oregon, với tổng chiều dài khoảng gần 1500km. 1 bên là Thái Bình Dương, 1 bên là núi non hùng vĩ; nhiều khúc, những vách đá hiểm trở xâm lấn ra tận biển. PCH gồm nhiều khúc cua nguy hiểm, và đôi lúc sương mù khá dày đặc, càng làm tăng độ rủi ro khi lái xe trên con đường này.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA011.jpg
Khu vực Big Sur

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA003.jpg
Cây cầu Bixby Creek Bridge ở khu vực Big Sur

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08031.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA039.jpg

kenkendautroc
16-09-2011, 16:42
Pacific Coast Highway

Trên đường đi, chúng tôi ghé qua Julia Pfeiffer Burns State Park

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA096.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08070.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA093.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA085.jpg
Cái thác bé tí xíu trong hình là thác McWay Creek :D, nó nhỏ đến mức làm tôi buồn cười vì liên tưởng đến thằng bé đứng tè Manneken Pis ở Brussels :D

kenkendautroc
16-09-2011, 16:44
Pacific Coast Highway

Đang đi ngon lành trên đường bỗng dưng Johanna hét toáng lên : “Có cá voi” làm mọi người giật cả mình. Pasi lập tức tấp xe cái két vào bên đường, ngơ ngác hỏi: “Đâu, cá voi đâu?”

Hic hóa ra là Johanna tự nhiên thấy có quá trời xe và người đang dừng lại tại 1 điểm bên đường, nên nghĩ là người ta đang xem cá voi.

Chúng tôi xuống xe, chẳng có con cá voi nào sất, dưng mà 1 bãi biển ngập tràn voi biển (elephant seal), mới biết đây là elephant seal viewpoint của Piedras Blancas Beach. 1 cảnh tượng thú vị hết sức.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08122.jpg

Ở khu vực Piedras Blancas này, hằng năm cứ đến tháng 12, những con voi biển đực và những con cái đang mang thai lại kéo nhau về, làm đông đúc ồn ào nguyên cả 1 bãi biển dài. Khoảng giữa tháng 12, những em bé voi biển đầu tiên chào đời ( ồ hóa ra mình cũng được sinh cùng mùa với voi biển :D ). Voi biển ở lại đây trong vài ba tháng, chăm sóc em bé. Khoảng cuối tháng 1, mùa giao phối bắt đầu, và đỉnh điểm của hoạt động này là khoảng giữa tháng 2, xung quanh ngày Valentine. Cuối tháng 2, những con cái bắt đầu rời bãi biển. Sang đến tháng 3, hầu hết những con voi biển trưởng thành đã quay trở về với đại dương. Những con voi biển bé vừa cai sữa ở lại bắt đầu học bơi.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08118.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08114.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CoastRidaSF-LA111.jpg

kenkendautroc
16-09-2011, 17:47
Pacific Coast Highway

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08090.jpg

Cảnh hoàng hôn ở Pacific Coast Highway

Không hiểu sao, khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này, tôi bỗng dưng nhớ đến 1 cảnh trong bộ truyện tranh Candy, khi máy bay của nhân vật Stea bị bắn rơi, anh đã nghĩ về Patty: "Bầu trời đêm nhìn từ máy bay tuyệt vời lắm. Anh thích vào một dịp nào đó sẽ cho em xem bầu trời đêm rộng đến vô cùng. Patty.. cảnh hoàng hôn bát ngát này nhất định một dịp nào đó anh sẽ cho em xem .....cho em xem...!" :)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/CandyCandyvolume9-page049-048.jpg

1 phút sến kết thúc :P

kenkendautroc
18-09-2011, 12:33
Los Angeles


Chúng tôi đến Los Angeles trong đêm.

Tự dưng thấy mọi người cười nói phấn khích quá (và khi phấn khích quá thì tụi nó nói tiếng Phần Lan :D ), tôi lại giương mắt lên thật thà hỏi chuyện gì vậy, Johanna nói chúng ta đang đi trên con đường Mulholland Drive nổi tiếng. Tôi lại hỏi sao nó nổi tiếng, sau khi nghe giải thích 1 hồi tôi chỉ hiểu hình như có bộ phim tên là Mulholland Drive mà ai cũng xem rồi chỉ có tôi là đến cái tên cũng chưa từng nghe tới.

Sau đó rảnh rỗi ngồi giở sách ra đọc, thấy giới thiệu thế này: Mulholland Dr. là 1 trong những con đường nổi tiếng nhất của LA, dài khoảng 80km, chạy từ bắc Hollywood tới bờ biển Malibu. Con đường được đặt tên theo William Mulholland,người đã thiết kế và cho xây dựng hàng loạt đường ống dẫn nước vào thành phố.

Xe chúng tôi đang chạy dọc theo những sườn đồi. Trời tối đen như mực, nhưng từ đây chúng tôi có thể nhìn xuống dưới thung lũng lấp lánh ánh đèn phía dưới. Là Los Angeles đó, đẹp quá, rực rỡ quá.

Trước đây, LA trong tôi, đại loại là 1 nơi mà ta có thể bắt gặp Brad Pitt và Angelina Jolie, hoặc là hằng hà sa số những ngôi sao lớn khác đang đi dạo chơi trên phố :D. Nhưng mà sự thực thì bi kịch hơn nhiều. Những đại lộ ở Hollywood chỉ nườm nượp khách du lịch. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã bắt gặp 1 ngôi sao(beer), tuy không phải sao lớn lắm nhưng cũng đủ lấp lánh để sau này mỗi khi tôi đem ra khoe với bạn bè thì cũng có nhiều người biết. Đó là khi đang đứng trong 1 shop bán đồ lưu niệm ở Disneyland, bỗng dưng Johanna huých tôi 1 phát, cười cười, nháy nháy, nói cái gì đó mà tôi chỉ nghe ra đúng 1 chữ “actress”. Nói chung việc tôi không hiểu Johanna đang nói gì, hay Johanna cũng chẳng hiểu tôi đang trình bày cái chi, không phải là chuyện hiếm trong suốt cuộc hành trình, nên tôi lơ cô ấy luôn. Thấy tôi tảng lờ, Johanna lại huých tôi thêm cái nữa, và chỉ tay về phía 1 cô gái. 1 cô gái da trắng tóc vàng ăn mặc trang điểm rất giản dị, đang đứng chọn đồ và nhìn mọi người xung quanh cười hiền lành có chút ngại ngùng. 1 anh da đen cao to đứng cạnh. Chỉ vài giây sau, cả 2 người bỏ đi, Johanna quay sang tôi “Cô ấy là diễn viên đó”. Và lần này thì tôi nghe rất rõ Johanna nói cái gì:D. Tôi hỏi : “Ủa cô ấy đóng phim gì vậy?”. Ngay khi vừa dứt câu thì tôi nhận ra đó là nữ diễn viên chính trong phim Người nhện Kirsten Dunst.

kenkendautroc
18-09-2011, 13:13
Los Angeles


Mấy ngày ở LA, chúng tôi nghỉ tại Hostelling International Santa Monica. Hostel khá rộng, sạch sẽ, đông đúc nhộn nhịp, giá cả ok, khá gần biển, đi lại thuận tiện. Mỗi buổi sáng, cũng giống như nhiều youth hostel khác, chúng tôi có free breakfast với bánh mì, bơ, sữa, mứt, cereal, trứng luộc, nước cam và trái cây đóng hộp.

Chúng tôi dành trọn ngày đầu tiên để đi Disneyland.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08178.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08143.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08144.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08171.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08202.jpg

Hic, thật buồn vì hôm đó ở Disneyland không có diễu hành mà thay vào đó là biểu diễn trên 1 con thuyền lớn trên hồ.

kenkendautroc
18-09-2011, 13:37
Los Angeles

Ngày thứ 2 chúng tôi đi Universal Studios. Vui hơn Disneyland ^^

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08283.jpg
Làm 1 studio tour đi xem nơi quay 1 số bộ phim nổi tiếng, và behind scenes 1 số kỹ xảo đơn giản. Ví dụ như cảnh trên là làm lại cảnh cháy nổ trong phim The Fast and The Furious. Ngoài ra còn có hiện trường máy bay rơi trong phim War of the worlds, cảnh cá mập trong Jaws, hay đi thăm Bates Motel kinh dị của Psycho....

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08268.jpg
Gặp Marilyn Monroe :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08253.jpg
Trò này chơi vui nhất ^^

kenkendautroc
18-09-2011, 14:34
Los Angeles

Sau khi chơi bời chán chê ở các khu theme parks, chúng tôi dành 2 ngày còn lại đi thăm thú 1 vài địa điểm nổi tiếng khác của LA, như khu Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard,Walk of Fame, Kodak Theatre, Chinese Theatre, Hollywood Sign, cũng như đi dạo chơi trên các bãi biển ở Santa Monica và Malibu.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08350.jpg
Pasi đang xem bản đồ nhà các ngôi sao điện ảnh ở khu Beverly Hills

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08375.jpg
Dấu chân của Vịt Donald :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08385.jpg
Những cây cọ ở LA

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/usa051.jpg
Malibu

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/usa043.jpg
Malibu

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/usa041.jpg
Malibu

Vinh Pham
19-09-2011, 09:15
Hâm mộ quá, thật là nhà mình toàn ngọa hổ tàng long không ah!
E tui đưa link này cho mọi người bên đoàn đọc nhé, bạn có topic hay thế này mà nhà mình chả ai biết (- bác bốn hầm chứa bom ra)!

kenkendautroc
19-09-2011, 16:52
Las Vegas

Rời khỏi thành phố của những thiên thần, chúng tôi tiếp tục hành trình tới thành phố tội lỗi Sin City Las Vegas.

Ko còn những con đường quanh co hiểm trở ven biển tuyệt đẹp như từ SF đến LA nữa, chúng tôi đang tiến sâu vào vùng sa mạc của bang Nevada. Những con đường cao tốc vắng vẻ rộng rãi thẳng tắp, 2 bên là hoang mạc, núi đá hùng vĩ đồ sộ, ấn tượng ko kém Pacific Coast Highway, cho dù đó là 1 sự tương phản khá thú vị.

Thời tiết ngày càng nóng và khô.

Ngày dài hơn.

Và hoàng hôn cũng đẹp hơn.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/n733741774_1388658_2040.jpg

Johanna hỏi tôi, thích hoàng hôn hay bình minh hơn? Tôi bảo tôi thấy hoàng hôn trông đẹp hơn bình minh, nhưng nếu phải ở 1 mình lúc trời chạng vạng sẽ rất là buồn. Nếu có bạn bè bên cạnh khi hoàng hôn, như lúc này đây, thì tốt biết mấy:).

Có 1 lần, khi đó tôi vẫn còn đang học ở Pháp, tôi cùng mấy người bạn du học sinh VN ở cùng ký túc xá bàn luận về thời điểm nào trong ngày dễ khiến bạn cảm thấy chán nản thất vọng nhất (quởn quá mà :D), cuối cùng chúng tôi đưa ra 2 thời điểm là buổi trưa vắng khi vừa ngủ dậy, và lúc chiếu muộn khi trời chuẩn bị tắt nắng. Có thể các bạn không hiểu, vì đối với những người khác nhau, những hoàn cảnh sống khác nhau, thời điểm đó sẽ khác :).

kenkendautroc
19-09-2011, 16:58
Las Vegas

Trời tối đen như mực, xe chúng tôi vẫn đang chạy trên đường, Và khi tôi nhìn thấy từ xa 1 vùng sáng rực rỡ ánh đèn, nổi bật lên giữa sa mạc đen ngòm, thì tôi biết là mình đã đến Las Vegas.

Thật khó tưởng tượng nổi nước Mỹ đã xây dựng nên giữa hoang mạc 1 khu ăn chơi với hàng loạt các sòng bài, khách sạn và những khu resort quy mô xa hoa tráng lệ nhất thế giới. Nhớ đến LV là tôi nhớ đến những ánh đèn neon bling bling khắp nơi, rực rỡ, nhộn nhịp như quyến rũ mời gọi du khách thử vận may của mình, đánh cược với số phận bằng những quân bài.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08401.jpg
Tháp Eiffel ở LV

Ở sin city này chúng tôi cho phép mình được hưởng thụ cuộc sống như những ông hoàng, bà hoàng, bằng việc thuê hẳn 2 căn phòng lớn trong 1 khách sạn hết sức nguy nga tráng lệ nằm trên LV Strip, ngay dưới chân tháp Stratosphere, với giá… rẻ bèo, khách sạn lại còn tặng cho mấy cái vé lên trên tháp Stratosphere chơi buổi tối nữa. Buổi sáng thì chúng tôi tự thưởng cho mình những bữa sáng buffet thịnh soạn, 1 sảnh rộng bạt ngàn thức ăn thịt cá tôm cua…(beer) với giá… 9 USD. Kế hoạch là thế này, bữa sáng sẽ ăn thật no, sau đó bữa trưa … nhịn, tối về ăn fastfood :D Mà phải tội, sáng thức dậy dạ dày chưa kịp hoạt động nên mặc dù cố gắng hết sức cũng chẳng ai ăn được quá nhiều.

Có điều, buổi tối thấy giá buffet vẫn rẻ như cho không nên chúng tôi lại quyết định ăn buffet tiếp. 2 bữa sáng và 2 bữa tối ở LV, ăn như cho cả tháng.

kenkendautroc
19-09-2011, 17:21
Las Vegas

Lý do chính kéo chúng tôi đến với LV, chính là Grand Canyon. Đây cũng là dấu chấm đẹp đẽ cho kỳ nghỉ Giáng Sinh dài 1 tháng của tôi.

Buổi sáng, sau khi ăn uống no say, chúng tôi bắt đầu Grand Canyon thẳng tiến.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08429.jpg
Trên đường đi


Ghé ngang qua con đập Hoover.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08437.jpg
1 góc Hoover Dam. Có tour tham quan bên trong đập nhưng vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi chi đứng ngoài. Khi đó người ta đang xây 1 cây cầu khá lớn bắc ngang qua đây.

Hoover Dam được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20, vào thời điểm đó nó là con đập lớn nhất thế giới và được coi là 1 kiệt tác về xây dựng. Hoover Dam nằm bắc ngang Hẻm núi đen Black Canyon của con sông Colorado. Trước khi con đập này được xây dựng, dòng sông Colorado hung dữ thường gây lụt lội, nhấn chìm các vùng đất canh tác của khu vực Nam California và Mexico.

Việc xây dựng con đập chắn ngang Colorado River đã tạo nên hồ Mead.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08409.jpg
Boulder Basin, góc phía Tây của Lake Mead

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08423.jpg
Boulder Basin

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08426.jpg

Saclyvn
19-09-2011, 19:56
Like cái đặt gạch, rảnh ngồi coi dần

saonhoht3
19-09-2011, 22:20
Tuyệt quá kenken ơi. Đi vậy mới đã chứ. Thank kenken đã chia sẽ, thank Vinh Pham đã cho cả nhà biết nhé.

Vinh Pham
20-09-2011, 09:05
Chà mình cũng có tài marketing quá chứ nhỉ.
Không trả công tui là tui ném đá topic ah! :D

kenkendautroc
21-09-2011, 17:31
Grand Canyon

Hồi còn bé, nhìn thấy hình ảnh Grand Canyon trên tivi, tôi đã từng nghĩ nơi này chắc nằm ở tận cùng trái đất vì trông nó kỳ lạ và hoang dã quá.

Nói chung thì trẻ con luôn có những suy nghĩ lạ lùng. Giờ lớn rồi, tôi đã biết vùng đất đó nằm ở bang Arizona của nước Mỹ, cũng biết rằng chẳng có nơi nào là the end of the world, như anh chàng thổ dân trong phim The Gods must be crazy vẫn tin và đi tìm kiếm không mệt mỏi (để vứt chai Cocacola :D).

90% trong số gần 5 triệu khách du lịch đến với Grand Canyon mỗi năm chỉ thăm mỗi khu vực South Rim, vì đường đến đây khá dễ đi, mở cửa quanh năm, dịch vụ du lịch ở đây cũng phát triển mạnh, có nhiều viewpoint đẹp, và nhiều hiking trail. Khu vực North Rim xa xôi hẻo lánh hơn, cao hơn, và đóng cửa vào mùa đông vì tuyết.

Grand Canyon dài khoảng 350km, nơi rộng nhất 29km, sâu 1500m. Grand Canyon National Park bao phủ 1 vùng rộng tới 4930 km2. Cả North Rim và South Rim đều thuộc GC National Park, còn khu vực mà chúng tối đến thăm, Grand Canyon West, lại nằm trên khu bảo tồn Hualapai Indian Reservation, không thuộc phạm vi National Park.

Từ Las Vegas đến GC West chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/usa175.jpg
Trên đường đến Grand Canyon West. Rất nhiều bụi cây Joshua bên đường. Hình như có Joshua National Park đâu đây.

Đến GC West, bắt buộc phải mua tours, 40$/người. Mấy bạn kia kêu đắt quá, không vào. Có lẽ lái xe lòng vòng đâu đó bên ngoài cũng sẽ kiếm được chỗ có viewpoint đẹp. Còn tôi, không muốn chơi trò may rủi:D, nên quyết định mua tour vào đó :D. Cái tour tôi mua, có xe ô tô chở đến tham quan 3 điểm: Eagle Point, Guano Point và Indian Village.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08564.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08582.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08563.jpg

kenkendautroc
21-09-2011, 17:42
Grand Canyon

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08500-1.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08493.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08484.jpg
Đây là Grand Canyon Skywalk. Từ khi mở cửa cái Skywalk này, lượng khách đến GC West tăng nhiều. Tại đây, du khách có thể bước đi trên 1 cầu hình móng ngựa có đáy bằng kính, vươn hơn 21m ra ngoài mép núi, nhìn thẳng đứng xuống hẻm núi sâu hơn 1200m bên dưới.

Tuy nhiên tôi không có đi trên cái Skywalk này vì giá vé đắt quá :D 90$, mà lại còn không được chụp hình. Máy ảnh cùng 1 vật vật dụng cá nhân khác bị cấm mang lên cầu vì người ta sợ rớt làm xước mặt kính :D

kenkendautroc
21-09-2011, 17:45
Grand Canyon

Điểm đến cuối cùng của tour là Indian Village (tất nhiên chỉ là đồ giả :D)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08538.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08535.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08542.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08523.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08543.jpg

kenkendautroc
21-09-2011, 17:48
Las Vegas

Buổi tối cuối cùng ở LV, sau khi từ Grand Canyon về, chúng tôi ăn tối rồi lên trên tháp Stratosphere chơi, tận dụng mấy cái tickets được khách sạn cho. Trên này có mấy trò cảm giác mạnh kinh dị lắm:D. Từ trên tháp Stratosphere nhìn xuống Las Vegas thật rực rỡ. Đường xá rất ngay ngắn, trật tự, chia thành phố ra làm nhiều ô vuông không khác gì 1 bàn cờ được thắp sáng. Làm tôi nhớ đến Portland và tôi nghĩ rất nhiều thành phố khác của Mỹ cũng được quy hoạch bài bản như thế.

Rất tiếc là tôi đã không mang theo máy ảnh lên trên tháp, nhưng mà có 2 tấm ảnh này tôi down từ trên mạng xuống. 1 tấm chụp LV ban đêm từ trên cao, 1 tấm là bản đồ thành phố.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/Las_Vegas_at_Night.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/Untitled.jpg

kenkendautroc
21-09-2011, 17:51
Back to Quebec


1 tháng trôi qua thật nhanh, cuối cùng thì cũng đến lúc tôi và Johanna phải lên máy bay về lại Quebec để tiếp tục sự nghiệp lều chõng. Chính xác là 1 tháng 1 ngày :P vì tôi nhớ chúng tôi bắt đầu đi ngày 12 tháng 12, còn hôm nay đã là ngày 13 tháng 1.

Petri, Pasi và AIino tiễn chúng tôi ra tận sân bay và ngồi cùng cho đến khi chúng tôi phải vào phòng chờ. Thật không vui tí nào khi mình phải về học hành cực khổ trong khi 1 số người khác lại tiếp tục sự nghiệp ăn chơi :D.

Sáng hôm đó ở LV thật nóng. Bầu trời trong veo, đầy nắng. Từ cửa sổ máy bay có thể nhìn xuống cảnh sông núi bên dưới rất rõ, và phải nói là, ấn tượng không bàn phím nào tả xiết. Chúng tôi bay về đến bờ Đông nước Mỹ thì trời đã tối, các thành phố đã lên đèn, và những gì tôi nhìn thấy giống hệt như bức ảnh LV đêm ở phía trên :D . Đến Toronto, máy bay chúng tôi hạ cánh dừng 1 lát sau đó mới bay tiếp về Quebec, chúng tôi vẫn được ngồi trong khoang chứ không phải xuống.

Tôi ngủ gục lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy, thấy đang có thông báo gì đó trên loa. Tôi hỏi Johanna chuyện gì thế, cô ấy bảo: Ở Quebec đang có bão tuyết, cơ trưởng đã cố gắng hạ cánh 1 lần mà không được. Người ta sẽ cố gắng hạ cánh1 lần nữa, nếu không thành công có lẽ phải quay về Toronto.

Cũng may trời chưa kịp hại gian thần nên tôi cũng không phải quay về Toronto vất vưởng thêm 1 đêm. Sân bay Quebec nửa đêm vắng teo. Sau khi lấy hành lý xong, tôi cùng Johanna bước ra ngoài để đón taxi về ký túc xá.

Cửa sân bay vừa mở ra, gió thốc ào ào đập thẳng vào người chúng tôi, kéo theo bao nhiêu là tuyết. Bắt đầu cảm nhận thấy cái lạnh tê tái. Chúa ơi thật không thể tin nổi sáng nay chúng tôi còn đang ở 1 nơi ấm áp và đầy nắng. Có lẽ phải chênh nhau đến 40 °C hic.

Back to reality:LL.

kenkendautroc
25-09-2011, 12:36
Quebec


Buổi sáng thức dậy, thấy bão tuyết đã tan, trong phòng tràn ngập nắng. Tuy nhiên yên tĩnh đến lạ lùng.

Suốt 1 tháng, đã quen thức dậy với những tiếng cười nói ồn ào, với bản nhạc “My immortal” báo thức phát ra từ điện thoại của Pasi, thế cho nên việc sáng nay quá yên tĩnh khiến cho tôi đôi chút hụt hẫng.

Hôm nay tôi không phải lên lớp. Hôm qua tôi đã để lỡ mất 2 tiết đầu tiên của học kỳ mùa đông. Nhìn khắp phòng không còn 1 tý gì có thể cho vào bụng, đành phải đi siêu thị. Khoác vội cái áo lạnh mới được tặng, tôi bước ra đường, quên mất thói quen trời càng trong, càng nắng thì càng lạnh, càng phải mặc nhiều áo. Khoảng 10 phút sau tôi lập tức trả giá cho sự dại dột của chính mình.

Từ KTX của tôi, đi bộ khoảng 5 phút sẽ tới 1 rừng cây nhỏ. Băng qua rừng, đi bộ thêm 5 phút nữa sẽ tới siêu thị Metro, siêu thị nằm trong 1 khu trung tâm thương mại rất lớn. Thường thì tôi đi siêu thị vào cuối tuần, và thực đơn thì cũng tương tự nhau: oat meal (yến mạch, đổ nước sôi vào khuấy nó nhão ra như đồ ăn dặm của em bé) , bánh mỳ, Pringles, đồ ăn nấu sẵn đông lạnh và đồ ăn nấu sẵn không đông lạnh :D , cùng ít rau và trái cây.

Học kỳ mùa đông diễn ra cũng tương đối nhẹ nhàng, đỡ căng thẳng hơn học kỳ 1, thứ nhất vì tôi đã quen với kiểu làm việc bên này, thứ 2 vì HK này tôi chọn mấy môn tương đối dễ. 1 tuần chỉ có 4 tiết học trên giảng đường, còn lại là teamwork và tự học.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04967.jpg
View từ cửa sổ phòng của tôi, vào mùa thu....

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06190.jpg
... và vào mùa đông :)

kenkendautroc
25-09-2011, 13:05
Cap Tourmente

Quay trở lại thời điểm vài tháng trước, bắt đầu từ lúc tôi mới bắt đầu đến Quebec (Qc), còn 1 vaì câu chuyện mà tôi chưa kịp kể.

Khoảng 1 tuần sau khi đến Qc, 1 chị Việt Nam ở cùng KTX rủ tôi đi Cap Tourmente ngắm...chim :D

1 tháng rưỡi sau đó, tôi lại được đi Cap Tourmente thêm lần nữa, do KTX tổ chức, cũng với mục đích ngắm ... chim :))

Cap Tourmente là 1 địa điểm ngắm chim nổi tiếng của vùng Qc. Ngôi sao sáng chói nhất của khu bảo tồn này là loài Ngỗng tuyết lớn (Greater Snow Geese). Vào đỉnh điểm của mùa di cư, chúng ta có thể bắt gặp tới 75 000 con ngỗng tuyết trong 1 ngày ở khu bảo tồn, 1 cảnh tượng rất thú vị. Loài ngỗng tuyết lớn này ghé qua Cap Tourmente 2 lần/ năm trong hành trình di cư của chúng. Thời điểm tốt nhất để quan sát chúng là từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, và từ giữa tháng 4 tới cuối tháng 5.

Ngoài ngỗng tuyết lớn, ở Cap Tourmente còn có hàng trăm loài chim di cư khác.

Tuy nhiên dường như tôi không có duyên ngắm chim :LL, nên mặc dù đến đúng thời điểm, tôi cũng chỉ nhìn thấy le te vài ba chục con.

Dù không có chim, 1 ngày hiking trong khu bảo tồn cũng rất thú vị.


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04648.jpg
Lần đầu đến Cap Tourmente, vào đầu tháng 9, cây vẫn còn xanh lắm

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04663.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04708.jpg
Con sóc

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04709.jpg

kenkendautroc
25-09-2011, 13:09
Cap Tourmente

Lần thứ 2 đến Cap Tourmente, cả vùng rừng núi nơi đây đã chuyển màu rực rỡ :)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04941.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04938.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04953.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/IMG_2650.jpg

kenkendautroc
25-09-2011, 13:26
Club Laval

Tổng cộng tôi đi với Club Laval 3 lần. Club Laval là 1 club của trường tôi, tổ chức go out mỗi cuối tuần.

Lần đầu, chúng tôi đạp xe ra ngoài ngoại ô thành phố để picnic. Tôi đuối xém chết :D

Lần thứ 2, chúng tôi đi chèo thuyền Canoe-kayak. Rất vui :)

Lần thứ 3, tôi đi leo núi. Lần này thì tôi chết thiệt. 1 tuần sau mới sống lại được. Sau đó, do không thu xếp được thời gian, tôi say goodbye cái Club này luôn :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSCN4843.jpg
1 cái hồ nào đó ngoại ô Quebec, chúng tôi đi ngang qua đây trong chuyến đi đầu tiên với Club Laval.

kenkendautroc
25-09-2011, 13:28
Club Laval

Lần thứ 2 đi canoe-kayak ở Lac Long, Camp Keno

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04740.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04720.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04745.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04768.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04782.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04850.jpg

kenkendautroc
25-09-2011, 13:43
Aquarium

Đầu tháng 11, nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, tôi bắt bus đi Aquarium của thành phố. Cái Aquarium này không quá lớn nhưng có rất nhiều thứ thú vị.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05629.jpg
Ở Aquarium có nuôi 3 con walrus. Tuy thân hình đồ sộ và mặt mũi trông hơi ... ngu ngu :D, nhưng thật ra mấy con walrus này rất nhanh nhẹn và thông minh

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05655.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05675.jpg
Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05956.jpg
Cái này là sau buổi biểu diễn của bọn walrus, các fan hâm mộ chạy lại hỏi chuyện mấy cô chú huấn luyện viên. Con walrus này cũng tò mò bò ra đây, kiếm chác được chút ít cá thừa còn sót lại

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05958.jpg

kenkendautroc
25-09-2011, 13:54
Aquarium

Trong Aquarium còn có 2 con gấu Bắc Cực

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05727.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05756.jpg
Bọn Gấu trắng này là chúa tò mò. Cái gì mà rơi vào tay tụi nó thì thế nào cũng bị đem ra khám xét đùa nghịch. Có điều, 1 cú táp yêu của tụi nó, có thể làm gãy cổ chúng ta. Thế nên cô nhân viên cho ăn phải rất cẩn thận, buộc chặt dây thừng ngay thắt lưng, đề phòng trường hợp sểnh chân cũng không bị rơi xuống chuồng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05780.jpg
Ví dụ cái thùng nhựa này rơi vào chuồng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của 2 con gấu

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05784.jpg
Sau vài phút cái thùng bẹp dí

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05622.jpg
Tại khu vực khác, 1 con hải cẩu đang phê

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05896.jpg
Buổi biểu diễn của hải cẩu

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05917.jpg
Giao lưu với fan hâm mộ sau buổi biểu diễn

kenkendautroc
30-09-2011, 18:08
Universite Laval

1 góc nhỏ cho ngôi trường thân yêu. Tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích từ nơi đây :)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04375.jpg
1 góc của Pavillon Palasis-Prince.

Trường gồm rất nhiều Pavillon (kiểu như tòa nhà). Ở Laval người ta dạy từ Kinh tế, đến Y học, Sân khấu kịch, Luật, Hóa học, Toán học, Nông nghiệp, Ngoại ngữ.... nói chung là đủ thứ. Nhưng mà tôi thấy khoa của tôi là cơ sở vật chất đẹp và hiện đại nhất ^^

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04371.jpg
Vẫn Pavillon Palasis-Prince

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04368.jpg
Hội trường IBM

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06034.jpg
Đường hầm nối các Pavillon trong trường với nhau. Nơi đây như 1 viện bảo tàng của Graffiti

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06035.jpg
Ai đang theo học MBA mà nhìn thấy bức graffiti này trên đường đi học chắc bỏ học luôn quá (Je suis un ane: Tôi là 1 con lừa)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04388.jpg
Được ăn cocktail trong wellcome week

pentax647
30-09-2011, 22:14
Rất thích bức hình dí dỏm "tôi là một con lừa". Mà đúng là một con lừa thật . Sẽ lục hình Canada post với KenKen

kenkendautroc
02-10-2011, 12:02
Rất thích bức hình dí dỏm "tôi là một con lừa". Mà đúng là một con lừa thật . Sẽ lục hình Canada post với KenKen

Thanks bạn nhé, nóng lòng được xem hình Canada của bạn :) Hồi trước có 1 bạn nào cũng post mấy tấm hình Canada rất đẹp trên topic này, mà sau đó forum bị mất bài nên cái post đó cũng tèo luôn, tiếc quá. Ko biết là có phải của bạn ko nữa :)

kenkendautroc
04-10-2011, 13:01
Toronto

Cuối tháng 10 đầu tháng 11, chúng tôi được nghỉ giữa học kỳ 1 tuần. Nhân dịp này tôi cùng 1 chị Việt Nam ở chung KTX đăng ký tour đi Toronto - Niagara của 1 cái agent ngay trong trường. Đoàn khá đông, hầu hết là sinh viên trao đổi và sinh viên nước ngoài, mọi người đều rất dễ gần.

Toronto là thành phố lớn nhất Canada và cũng là thủ phủ của bang Ontario. Toronto được coi như thủ đô kinh tế của đất nước và nằm trong top financial cities trên thế giới.

Là 1 cosmopolitan city, với tỷ lệ non-native-born residents rất cao, ở Toronto có rất nhiều khu phố của người nước ngoài, như là Chinatown, Greektown, Little Italy, Portugal village...

Ấn tượng về Toronto trong tôi là những tòa nhà cao tầng mọc san sát, lát kiếng bóng lộn, chẳng còn thấy được mặt trời.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05098.jpg
Thành phố nhìn từ Observation Deck của CN Tower

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05059.jpg

Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Canada có lẽ chính là tháp CN ( Canada National Tower ). Với chiều cao 553,33m, CN Tower đã nắm giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng hơn 30 năm, cho đến năm 2007 thì bị tòa nhà ở Dubai vượt qua.

Những năm 60, việc bùng nổ xây dựng nhà cao tầng ở Toronto đã gây nên nhiều rắc rối cho ngành viễn thông, các tòa nhà cao tầng ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu. Đó chính là lý do người ta cho xây dựng tháp CN. Với những microwave receptors đặt ở độ cao 338m và ăng-ten ở 553,33m, CN tower đã giải quyết được vấn đề này. Ngày nay, bên cạnh là 1 địa điểm du lịch, CN tower còn là tháp truyền hình, 1 điểm thu phát sóng quan trọng của thành phố.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05043.jpg

Ở độ cao 342m, bạn sẽ được " test your nerve " với Glass Floor ( Trang web của CN tower quảng cáo là: With a view 1,122' straight down, even those not afraid of heights might need a little help. Think you can handle it? Wait till you get here and see if you feel the same way ---> Thực ra thì cũng bình thường thôi, ko có gì đáng sợ hết, người ta cứ nói quá ^^)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05090.jpg
Từ Glass Floor ở độ cao 342m nhìn xuống dưới chân tháp

Lên tới 447m là Sky Pod - The world highest public observation deck

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05114.jpg

kenkendautroc
04-10-2011, 13:07
Toronto

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05125.jpg
Mùa thu ở Toronto

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05262.jpg
Hoa trên phố

Tôi và chị bạn đi loanh quanh khu Harbourfront 1 lúc rồi lên phà qua bên Wards Island.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05137.jpg
Từ trên phà nhìn về Toronto

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05164.jpg
1 lối nhỏ thanh bình trên đảo Wards

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05166.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05172.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05186.jpg
Từ đảo nhìn về thành phố

kenkendautroc
04-10-2011, 13:23
Niagara

Truyền thuyết của người Amerindiennes kể rằng, Lelawala - 1 phụ nữ trẻ đẹp , được hứa gà cho 1 người đàn ông cùng bộ tộc mà cô ta ko hề yêu thích. Thay vì đám cưới, cô đã chạy theo tiếng gọi của He-No, vị thần sấm sống trong động phía sau thác Niagara Horseshoe. Cô chèo thuyền ra giữa những dòng chảy dữ dội của con sông Niagara và để nó rơi xuống từ trên đỉnh thác. He-No đã cứu lấy cô gái và kể từ đó linh hồn củ họ tồn tại vĩnh viễn cùng với dòng thác.

Niagara Falls bao gồm 3 thác nước nằm trên dòng sông Niagara phía đông bắc lục địa Bắc Mỹ, giữa biên giới 2 nước Mỹ và Canada, trong đó Horseshoe Falls thuộc địa phận Canada, còn American Falls và Bridal Veil Falls là của Mỹ. Niagara Falls không phải là thác nước cao nhất thế giới, ngược lại nó tương đối thấp, khoảng 52 - 56 m. Thác nước cao nhất thế giới là Angel Falls ở Venezuela (979m). Nhưng thác Niagara đặc biệt rất là rộng, với 1 khối lượng nước khổng lồ và tốc độ chảy đáng kinh ngạc của dòng nước đổ, Niagara là 1 trong những thác nước mạnh mẽ và nổi tiếng nhất thế giới.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05475.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05567.jpg
Niagara Horseshoe Falls nằm trên lãnh thổ Canada

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05582.jpg
Và American Falls + Bridal Veil Falls nằm trên đất Mỹ.

Thế nhưng Niagara đã từng ngừng chảy. Ngày 29 tháng 3 năm 1848, dòng thác cạn khô nước, không còn những tiếng nước đổ ầm ầm quen thuộc. Rất đông người đã tụ tập lại đê chứng kiến hiện tượng kinh ngạc khó tin này. Một số cho rằng đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Một số khác nhân cơ hội này đi băng qua phía trên con thác, 1 hành động mà bình thường chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Người ta phát hiện ra 1 khối lượng băng khổng lồ hình thành trên thượng nguồn con sông, nơi giao nhau với hồ Erie, đã ngăn cản dòng nước chảy về hạ nguồn. Sau 30 tiếng , khi băng tan bớt đi, con sông lại tiếp tục chảy, đưa nước về thác.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05462.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05463.jpg

Bao nhiêu năm qua, không ít kẻ liều lĩnh đã thử trôi mình theo dòng thác. Ngày nay hành động đó là phạm pháp. Rớt xuống chết thì ko sao, chẳng may sống sót trở về thì thế nào cũng phải vác chiếu hầu tòa và nhận 1 khoản tiền phạt nặng nề.

Chưa từng 1 ai sống sót sau khi rơi xuống từ những American Falls, nơi chân thác có quá nhiều đá nhọn lởm chởm. Tất cả những người sống sót đều là ở Horseshoe Falls, chân thác ở đây tương đối ít đá và dòng nước đổ mạnh hơn rất nhiều giúp đẩy người ta ra xa bờ, tránh va vào đá.

Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất cũng xảy ra ở Niagara Falls. Năm 1960, một người đàn ông Mỹ đưa 2 đứa trẻ đi chơi bằng cano trên sông Niagara. Chẳng may cano chết máy, bị cuốn trôi về phía dòng thác và nhanh chóng lật úp.
Người con gái 17 tuổi Deanne được cứu sống ngay trên bờ vực thác. 2 người khách du lịch đang đứng trên bờ đã nhảy vội qua hàng rào khi nhìn thấy cô gái bị cuốn trôi. Deanne sau đó kể lại rằng chính những tiếng kêu của họ đã giúp cô có thêm sức mạnh bơi lại gần bờ hơn và bắt được tay họ chỉ 6m trước khi rơi xuống thác.

Em trai cô, cậu bé Roger Woodward 7 tuổi, bị cuốn trôi xuống Canadian Horseshoe Falls. Khi đó cậu chỉ mặc duy nhất bộ đồ bơi và 1 chiếc áo phao. Không ai có thể nghĩ rằng cậu sống sót qua tai nạn này, nhưng điều kỳ diệu đó đã trở thành sự thật. Một con tàu Maid of the Mist đang chở khách du lịch gần dưới chân thác đã phát hiện ra cậu bé và kéo cậu lên, khi đó vẫn còn tỉnh táo và chỉ bị vài thương tích nhẹ. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, câu chuyện về miracle at Niagara đã lan truyền đi khắp thế giới.

Người đàn ông điều khiển cano cũng bị rơi xuống thác nhưng ko thể thoát chết. 4 ngày sau người ta mới tìm thấy xác ông.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05546.jpg
Horseshoe Falls rực rỡ vào buổi tối

kenkendautroc
04-10-2011, 23:55
Halloween

Halloween ở Quebec vui hơn ở Pháp. Mấy tuần trước lễ Halloween, khắp nơi đều thấy bí đỏ ^^


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05018.jpg
Trong khuôn viên trường, bí lớn bí nhỏ rộn ràng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05021.jpg
Bí baby

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04906.jpg
Khu old town Petit Champlain

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04903.jpg
1 căn nhà nhỏ trong khu old town

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04892.jpg
Mới cuối tháng 10 mà cửa hàng bán đồ Giáng Sinh đã rực rỡ nhộn nhịp

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04899.jpg


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC04890.jpg

kenkendautroc
05-10-2011, 00:14
Park Jacques-Cartier

Buổi tối hôm đi từ Niagara về lại Quebec, dưới ánh đèn xe, chúng tôi phát hiện ra có vài bông tuyết lất phất bay. Đó là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy. Nghe nói nếu được thấy tuyết đầu mùa, bạn có thể cầu xin 1 điều ước, điều ước đó sẽ trở thành sự thật :)

Sáng hôm sau thức dậy, từ cửa sổ phòng, tôi đã thấy cả Quebec ngập trong tuyết. Đó cũng là trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông 2008.

Sau đợt tuyết đầu mùa khoảng nửa tháng, chúng tôi có 1 ngày đi chơi Park Jacques-Cartier.

Cái park này rất đẹp nhưng chúng tôi chỉ lái xe đi dạo loanh quanh, thỉnh thoảng xuống xe trekking 1 tẹo, 1 số khu vực đóng cửa ^^ nên thực sự thì cũng không khám phá được gì nhiều. Tuy nhiên cũng là 1 ngày vui vẻ bên cạnh bạn bè :)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06115.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06121.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06130.jpg
Đây vốn là 1 cái hồ nhưng đã bị đóng băng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06157.jpg
Mặt trời mùa đông

..................

Có vẻ như tôi đã kể hết chuyện học kỳ mùa thu rồi. Bắt đầu từ đây sẽ là học kỳ mùa đông với nhiều niềm vui mới ^^.

pentax647
05-10-2011, 11:13
Định vào treo vài tấm hình trong bài này của bạn nhưng không biết bắt đầu từ đâu sợ làm loãng chủ để của bạn. Thôi để khi khác có chủ đề riêng về Canada mình sẽ bỏ vào đó cho theo thứ tự địa lý thay vì thứ tự thời gian như topic này của bạn. Bạn làm mình nhớ lại những năm lội tuyết ở Québec :D

kenkendautroc
06-10-2011, 12:22
Định vào treo vài tấm hình trong bài này của bạn nhưng không biết bắt đầu từ đâu sợ làm loãng chủ để của bạn. Thôi để khi khác có chủ đề riêng về Canada mình sẽ bỏ vào đó cho theo thứ tự địa lý thay vì thứ tự thời gian như topic này của bạn. Bạn làm mình nhớ lại những năm lội tuyết ở Québec :D

Bạn yên tâm, chủ đề của topic này là ... chẳng có chủ đề gì hết, chỉ là chút thương nhớ gửi cho Canada, cho nên bạn đổ cái gì vào đây cũng ko làm loãng nó được đâu ^^ Hay là khi nào bạn xong cái topic Tahiti thì lập 1 cái topic Canada rồi share hình vào đó nhé ^^

------------------------------------

Sans soleil .......

Quebec ơi là Quebec, sao mà nhớ đến thế.

Nhớ những ngày tháng không có mặt trời, lót ổ trên thư viện trường, học thì ít mà lướt net và 888 với bạn thì nhiều. Nhớ những người bạn VN đã cùng mình vượt qua mùa đông năm đó, nhưng câu chuyện vụn vặt vu vơ, những lời hỏi thăm ngắn ngủi nhưng ấm áp khi vô tình gặp nhau ở nhà bếp ký túc xá, những tin nhắn rủ rê tụ tập.

Nhớ những bữa tối ăn vội vàng đồ đông lạnh bỏ lò vi sóng quá nhanh chưa kịp mềm, nhớ những đường hầm từ KTX đến thư viện dài đằng đẵng mà vắng ngắt vào cuối tuần, nhớ màu xám của bầu trời, cái màu xám mà có đôi lúc mình đã thấy thật kinh khủng, màu trắng của con đường tuyết, nhớ sushi, crepes và chocolat chaud …

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06199-1.jpg

kenkendautroc
06-10-2011, 12:38
Sans soleil...

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06205.jpg
Con sông Saint-Laurent chạy ngang qua Quebec đã bị đóng băng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06197.jpg
Theatre Capitole đang công chiếu vở kịch "Les Miserables" (Những người khốn khổ)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06208.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06223.jpg
Lâu đài Frontenac trong tuyết

kenkendautroc
06-10-2011, 12:42
Sans soleil...

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06212-1.jpg
Căn nhà có cửa sổ màu vàng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06215.jpg
Khu Petit-Champlain khi nào cũng xinh đẹp duyên dáng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06214.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06209.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06210.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC06216.jpg

pentax647
07-10-2011, 22:35
Hình ảnh Quebéc đẹp lắm bạn, bạn làm mình nhớ đến những năm ở Quebéc ở Montréal. Muốn lập topic về Canada lắm nhưng 10 năm lang thang từ Quebéc qua Ottawa lo cơm áo, mài quần nơi giảng đường không có tấm ảnh nào lưu lại hết. Bạn có tin là cả tháng chỉ ăn cơm với trứng luộc & nước tương ở cái xứ này không. Đời sinh viên là vậy đó
Bây giờ đi về đó chụp vài tấm hình thì lại bận rộn không có thời gian, và cảm hứng dường như chìm dần :( . Okie, để xem sao vậy, hy vọng nếu có topic về Canada mượn mấy bộ hình của bạn ở Quebéc vậy (c)

langtunguyen
29-11-2011, 05:12
Còn bạn làm m nhớ Vancouver năng động, nhớ các con đg tản bộ ở doơntown mà y như laf ở 1 nc Châu Á nào đó, nhớ skytrain khi m cứ ngồi vòng vòng cả tiếng đơng hồ từ nam chí bắc chỉ để view từ trên cao xuống cảnh nhà cửa cs của các vùng trong BC. Mình nhớ con đường Robson, ồn ào náo nhiệt đông vui nhiều shop quần áo ăn uống y chang Nguyễn Trãi Q5 nhà mình. Mình nhớ whistler tuyết phủ, nhớ nhà hàng Old factory spagetti nổi tiếng với giá rẻ tuyệt vời, thường là 12cad cho 1 đĩa Spagetti, mình đc phục vụ free bread + jam or butter, 1 món soup hay rau , tới món chính m gọi và cuối cùng là trà và kem free. Mình thik người dân Candian rất nhiệt tình và tốt bụng. Thanks bạn đã gợi lại ít nhiều kỉ niệm đẹp với m. Mình đang save money để cùng ox năm sau làm 1 chuyến " về Vancouver" về lại kí ức xưa, mà lần này sẽ được nắm tay ox bước lên skytrain để tận hưởng cái cảm giác ngắm nhìn tất cả ở trên cao. Mình sẽ lục lại hình và post ké nhé.

pentax647
29-11-2011, 05:39
Định kéo cái topic này lên không ngờ có người kéo nó lên rồi, bạn Lãng Tử còn may mắn hơn mình được đi Vancouver còn mình thì chưa được đặt chân đến

Toronto những buổi chiều mùa hè hay mùa thu ra bờ hồ Ontario nhìn sóng nước mênh mông, nhìn những cánh chim trời lòng chùng xuống như giây đàn hỏi tại sao chim trời lại sướng thế muốn bay đâu thì bay chẳng cần passport chẳng cần vé máy bay còn mình thì ngồi đây lòng buồn như chấu cắn thèm khát tự do bay lượn

https://lh5.googleusercontent.com/-tR0FQcZgs-M/TtQLhHjc-0I/AAAAAAAAA7s/KJ5RE5Xazos/s752/Toronto%252520012.jpg

pentax647
29-11-2011, 05:45
Mây trời ai nhuộm tím
Thành phố đã lên đèn
Đất nước ai mênh mông
Mà tự do vẫn không hề có
Sóng nước đi về đâu
Cơn gió nào đưa ta ra đại dương xanh thẳm
Nơi chỉ mây trời và nước
Nơi không cao ốc
Nơi ta kéo buồm đi hoang

https://lh6.googleusercontent.com/-76Sh4HyQA7Y/TtQLgnRnD8I/AAAAAAAAA7c/Vok6nWG60os/s752/Toronto%252520011.jpg

pentax647
29-11-2011, 06:00
Đời sống trôi qua như giấc mơ

https://farm1.staticflickr.com/88/231542970_62d129e6ff.jpg

kenkendautroc
29-11-2011, 07:38
Còn bạn làm m nhớ Vancouver năng động, nhớ các con đg tản bộ ở doơntown mà y như laf ở 1 nc Châu Á nào đó, nhớ skytrain khi m cứ ngồi vòng vòng cả tiếng đơng hồ từ nam chí bắc chỉ để view từ trên cao xuống cảnh nhà cửa cs của các vùng trong BC. Mình nhớ con đường Robson, ồn ào náo nhiệt đông vui nhiều shop quần áo ăn uống y chang Nguyễn Trãi Q5 nhà mình. Mình nhớ whistler tuyết phủ, nhớ nhà hàng Old factory spagetti nổi tiếng với giá rẻ tuyệt vời, thường là 12cad cho 1 đĩa Spagetti, mình đc phục vụ free bread + jam or butter, 1 món soup hay rau , tới món chính m gọi và cuối cùng là trà và kem free. Mình thik người dân Candian rất nhiệt tình và tốt bụng. Thanks bạn đã gợi lại ít nhiều kỉ niệm đẹp với m. Mình đang save money để cùng ox năm sau làm 1 chuyến " về Vancouver" về lại kí ức xưa, mà lần này sẽ được nắm tay ox bước lên skytrain để tận hưởng cái cảm giác ngắm nhìn tất cả ở trên cao. Mình sẽ lục lại hình và post ké nhé.


Bạn lục lại hình và post thiệt nhiều vô nhé :) Chúc bạn sớm được trở về Vancouver cùng ox :)

@pentax647: bạn chụp hình đẹp quá đi. Post thiệt nhiều hình tpho Qc nha bạn ^^ Thấy bạn ghi "định kéo cái topic này lên..." mà mình thấy tội lỗi quá :P

pentax647
29-11-2011, 11:02
Các bạn thấy đời sống các bạn này có sướng không? Có cá thì ăn cá không có cá thì ăn giun ăn sâu. Mùa đông lạnh thì bay về nơi nắng ấm lại có cả đôi cả cặp nữa . Không biết có phải là lúc chụp vô tình hay cố ý nữa. Chả nhớ
Chỉ có điều chúng sướng hơn mình

https://lh4.googleusercontent.com/-2KSyY534GfM/TtRYAH2bjAI/AAAAAAAAA9c/XyWJlfRer4w/s490/DSC_0040_Small.jpg

pentax647
29-11-2011, 11:06
Cánh chim lẻ loi nơi xứ lạ "ngỗng trời"

https://lh5.googleusercontent.com/-yNoZBYjfNP8/TtRYBo2G4OI/AAAAAAAAA9s/Q4izNBLV0Ok/s490/DSC_0079_Small.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-gUq9adUsNQE/TtRYBW4BjTI/AAAAAAAAA9k/Gdl22pP6b0E/s490/DSC_0087_Small.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-SiPIQGOcB1M/TtRYB6DaUEI/AAAAAAAAA90/w92j_UweNr8/s490/DSC_0090_Small.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-YiaE2ugRljY/TtRYD_C1iAI/AAAAAAAAA98/roE7VF8UaF0/s490/DSC_0091_Small.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-guSF7Qu5cP4/TtRYEqq_QGI/AAAAAAAAA-E/zlMJloXQnmk/s548/DSC_0094_Small.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-rFgw_Q_FwsQ/TtRYE5JpCEI/AAAAAAAAA-M/MqVCztBjMF0/s490/DSC_0095_Small.jpg

pentax647
29-11-2011, 11:07
Khi tháng chín về là tháng những bầy chim thiên di, cả bầu trời Quebéc, Ontario đầy các bạn đi theo bầy

https://lh4.googleusercontent.com/-BfAuztqV0Xo/TtRYFMHji1I/AAAAAAAAA-U/SMSxhwvCJaQ/s506/DSC_0114_Small.jpg

https://farm1.staticflickr.com/68/212287476_e4b48b60b1.jpg

pentax647
29-11-2011, 11:13
Sông Đông êm đềm, ủa quên Ontario êm đềm. Giữa bao xáo trộn ầm ỹ của cuộc đời giữa đô thị Toronto tôi vẫn tìm một khoảng cho riêng mình

https://farm1.staticflickr.com/84/248806784_4ff7dc9b7e.jpg

https://farm1.staticflickr.com/84/248801302_e259e0ecd0_z.jpg?zz=1

https://farm1.staticflickr.com/90/221640108_e3b6795ba8.jpg

pentax647
29-11-2011, 11:29
Đời mình chúa ghét mấy cái cao ốc, bin-đinh cao cao không ngờ lại gặp nó mỗi ngày. Hôm nay bất chợt thấy nó đẹp cách lạ lùng

https://farm1.staticflickr.com/99/274387704_367d2fc8c9_z.jpg?zz=1

pentax647
29-11-2011, 11:31
Trăng đã lên đường về sao vắng tanh

https://farm2.staticflickr.com/1312/1088303692_37d7e6a0da.jpg

pentax647
30-11-2011, 12:26
Trên đường đi làm bắt găp một cảnh mùa thu rất đẹp sẵn máy bỏ túi rút ra phang liền không thì để lâu nó bay mất

https://lh6.googleusercontent.com/-aiivVsbqT7w/TtQLJ0X6_vI/AAAAAAAAA54/NRU-zLSYg8k/s800/Autumn%252520Mississauga.jpg

pentax647
30-11-2011, 12:32
Mùa thu cũng là mùa thu hoạch bí ngô và ngô nữa

https://lh4.googleusercontent.com/-aXQU1t3tsbM/TtQM4vmNScI/AAAAAAAAA8Q/NVvYbn_MwPQ/s752/DSC_0016.jpg

Xứ thừa mứa đồ ăn thằng nào cũng như .... thành ra đủ trò nỡm, phí phạm, cái này nấu chè thì phải biết

https://lh6.googleusercontent.com/-NCrEeTmp2FU/TtQM55hmDsI/AAAAAAAAA8Y/pfEcFXsW-KI/s752/DSC_0020.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-umoMgWS0bCo/TtQM6qBUqFI/AAAAAAAAA8g/-Ne9-f3AsjY/s752/DSC_0015.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-DuWX53p27uQ/TtQM376p-vI/AAAAAAAAA8I/m6K5lPgHnGs/s752/DSC_0013.jpg

langtunguyen
01-12-2011, 19:22
@pentax647: bạn này có nhiều hình đẹp quá. Mình vẫn ước có thể đi vòng vòng Can đấy thôi mà cuối cùng chỉ quanh quẩn đc ở vancouver à, chỉ đi rockies đc 1 lần và whistler 2 lần :(.
Như đã hứa post hình, hôm trước mình đã type mỏi cả tay, thằng con chạy lại giật phăng cái dây điện, mất tiu hết trơn huhuu. Nay mới rãnh post lại cho bà con coi cái đg robson và bãi biển downtown thế nào này.

Mình thì mình rất là ngu đường và phương hướng cho nên ghi chép của mình rất tệ, mình chỉ thấy cảnh nào đẹp đẹp là chụp chứ hok có biết đó là ở khu nào và làm sao đến cả hix hix. Nhờ bây giờ coi phượt nhiều nên mới có khái niệm chút chút về phương hướng thôi.. :(;)

Mình chụp nhiều lắm nhưng laptop cũ đã hư mất pin giờ mình đang tìm cách lấy lại memories trong đó mới có đc nhiều hình, thui mình lục lại trên photobucket đỡ nhen.

1 vài góc ở chinatown, hình cùi bắp thui nhe :)
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/d533.jpg
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/6582.jpg
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/e0d1.jpg

langtunguyen
01-12-2011, 19:23
còn đây là EnglishBay bãi biễn nổi tiếng ở gần trung tâm
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/6670.jpg
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/d5e9.jpg
mình tới mùa hè nên dân tình rất là đông
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/2a87.jpg

langtunguyen
01-12-2011, 19:36
Trg ĐH danh tiếng UBC ở Vancouver.
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/15dc.jpg
công viên stanley park gần trung tâm luôn
https://i45.photobucket.com/albums/f80/mijelove/Vancouvers%20Landscape/7775.jpg
như đã nói mình rất ngu đường nên ko biết chỉ các bạn tới đó và lịch sử những chổ đó thế nào vì mình ko biết ghi chép hihi. Nhưng nói chung Canada giao thông rất thuận tiện và văn minh. Muốn đi đâu cứ nhảy lên bus hay skytrain. Hệ thống nó đều dùng chung cái bus pass bán theo tháng hay lẽ 10 vé/ lần, hay đi lẽ từng lần. Mỗi trạm đều có bán vé tự động, rất ít police kiểm tra, nhưng nếu xui đi chùa mà bị tóm thì bị phạt từ 500CAD đó. Và nó cũng giống như mọi thứ mua bán khác, hễ cứ mua sĩ thì đc giảm giá :)) hihi. Kể cả đi ferry qua North Van cũng xài luôn bus pass. Mình lục lại Rockies với Whistler post sau nhé ! Mình ko tìm đc hình của Robson street rùi :(

pentax647
02-12-2011, 13:41
@ Lang Tu - Mình chụp khoảng 1000 tấm thì được một tấm đẹp đưa lên bà con nào có biết :D

Ở Toronto xuống phố thì chỉ thấy nhà bin-đinh với kiếng và kiếng. Lâu lâu rớt xuống thì ....

https://lh6.googleusercontent.com/-_tT2mgoK4ww/TtQK-5myxII/AAAAAAAAA5w/pflFng_hqwU/s800/OldAndNewTorontoReflection.jpg

Và xứ sở của nhà thờ chim chóc ỉa đầy và không rửa sạch được vì to và cao quá

https://lh4.googleusercontent.com/-ZdG5QGC33JE/TtQLNnAhCPI/AAAAAAAAA6I/kLpEjJD0WUU/s640/OldAndNewTorontoReflection02.jpg

Con phố chính lầy lội khi tuyết tan mùa đông

https://lh5.googleusercontent.com/-YvvokM4mjdU/TtQLKEoM7wI/AAAAAAAAA6A/xM_qRuyMfXk/s640/OldAndNewTorontoReflection03.jpg

Chỗ này đi coi bóng rổ và văn nghệ thú lắm

https://lh4.googleusercontent.com/-KxKOBeCe1xw/TtQLaSYeVUI/AAAAAAAAA6w/-RgVIo3KqBA/s800/OldAndNewTorontoReflection04.jpg

Đường đi ra ngọn tháp cao nhất Canada

https://lh4.googleusercontent.com/-nyU-LcGOobQ/TtQLQM5DVMI/AAAAAAAAA6Q/ZJXTch7fGGE/s667/Toronto%252520001.jpg

pentax647
02-12-2011, 13:44
Mỏi gối, chồn chân thì ghé vào quán làm một đĩa cánh gà và một chai bia

https://lh6.googleusercontent.com/-IB8TI4UQTqw/TtQLXFQJloI/AAAAAAAAA6g/eg1ujN-S5qU/s667/Toronto%252520003.jpg

It's all about the beer

https://lh4.googleusercontent.com/-h-LODHJYo2o/TtQLYJaLVsI/AAAAAAAAA6o/djjP76sthyg/s667/Toronto%252520004.jpg

And beer

https://lh5.googleusercontent.com/-IvJVDV7Ptc4/TtQLa2W1daI/AAAAAAAAA64/r-BJ5ouu8YI/s667/Toronto%252520005.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-qM_QFJlXaPk/TtQLbIH-rWI/AAAAAAAAA7A/SBH8ySYbykk/s667/Toronto%252520006.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-JI52_Rc9jEg/TtQLeGBjz1I/AAAAAAAAA7Q/QRwdmu3RUa4/s667/Toronto%252520008.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-eDAeGz5l3qI/TtQLgtH063I/AAAAAAAAA7k/MpIAtgwGsAk/s667/Toronto%252520009.jpg

pentax647
04-12-2011, 13:15
Mùa thu ở Canada rất đẹp với bầu trời xanh biếc, nắng vàng và trời bắt đầu se se lạnh. Lái xe rời thành phố khoảng 1 giờ bạn có thể bất chợt bắt gặp những khoảng khắc tuyệt vời. Năm nay tình hình kinh tế bết bát cả mấy tháng không nhận được project nào, chưa bao giờ dân công nghệ lại khốn khổ như lúc này. Năm nay đành nằm nhà lục hình cũ coi lại, buồn hơn chấu cắn

Mùa thu Canada

https://lh5.googleusercontent.com/-Wg_CCdEopNw/TtsL76J2IMI/AAAAAAAABCQ/Jao1HuIgrQk/s640/Toronto%252520017.jpg

Trẻ em ra đồng đuổi bắt bông cỏ

https://lh5.googleusercontent.com/-jy0rRXBx5_w/TtsL9ZoQJ3I/AAAAAAAABCg/WhhwkrO9LIQ/s640/Toronto%252520018.jpg

Khoảng tháng 9 lá bắt đầu đổi mầu

https://lh3.googleusercontent.com/-PuQqWfAgzkg/TtsL_Pzfn6I/AAAAAAAABCw/f2PO-Ung8vc/s640/Toronto%252520019.jpg

Một chút mong manh như tơ trời

https://lh5.googleusercontent.com/-8LyjZ5EqKF4/TtsL-NtV8qI/AAAAAAAABCo/tFlWSSpfh-8/s753/Toronto%252520020.jpg

Cả một rừng cây bắt đầu vàng rộ

https://lh3.googleusercontent.com/-stiNOacSW64/TtsMAG8jH5I/AAAAAAAABDA/2yHjdZyfGsM/s753/Toronto%252520021.jpg

pentax647
04-12-2011, 13:19
Xứ sở của muôn ngàn hồ xanh biếc như mầu mắt ai

https://lh5.googleusercontent.com/-sydHLu8Jjgk/TtsL_gkHF7I/AAAAAAAABC4/AjPSlX3kH4w/s753/Toronto%252520022.jpg

Có những khoảng đang đón chờ mùa đông đến

https://lh3.googleusercontent.com/-zPDO2SHdLjM/TtsMAwRkvtI/AAAAAAAABDI/7IfEcA5VAn4/s753/Toronto%252520023.jpg

Có những cây đỏ rực cuối mùa

https://lh3.googleusercontent.com/-Jc4xKQbPWxI/TtsMBVsKUBI/AAAAAAAABDQ/yarZwc4iaOs/s640/Toronto%252520024.jpg

pentax647
04-12-2011, 13:23
Chiếc lá cuối cùng ?

https://lh4.googleusercontent.com/-Gqyfr3ymUJM/TtsRs25Z3NI/AAAAAAAABDs/CUqldiXcibo/s753/Toronto%252520025.jpg

NGLIEN05
20-12-2011, 13:29
Theo miǹh được biết toà nhà Taipei 101, Đài Loan giữ vị trí toà nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 -2010 với chiều cao kiến trúc 509.2 m (1,670.6 ft), nóc nhà cao 449.2 m (1,473.8 ft) và tầng cao nhất cao 439.2 m (1,440.9 ft), bạn có thể xem thông tin về toà nhà này http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_101.

Các bài viết của bạn rất hay, mong các bài viết của bạn


Toronto

Cuối tháng 10 đầu tháng 11, chúng tôi được nghỉ giữa học kỳ 1 tuần. Nhân dịp này tôi cùng 1 chị Việt Nam ở chung KTX đăng ký tour đi Toronto - Niagara của 1 cái agent ngay trong trường. Đoàn khá đông, hầu hết là sinh viên trao đổi và sinh viên nước ngoài, mọi người đều rất dễ gần.

Toronto là thành phố lớn nhất Canada và cũng là thủ phủ của bang Ontario. Toronto được coi như thủ đô kinh tế của đất nước và nằm trong top financial cities trên thế giới.

Là 1 cosmopolitan city, với tỷ lệ non-native-born residents rất cao, ở Toronto có rất nhiều khu phố của người nước ngoài, như là Chinatown, Greektown, Little Italy, Portugal village...

Ấn tượng về Toronto trong tôi là những tòa nhà cao tầng mọc san sát, lát kiếng bóng lộn, chẳng còn thấy được mặt trời.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05098.jpg
Thành phố nhìn từ Observation Deck của CN Tower

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05059.jpg

Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Canada có lẽ chính là tháp CN ( Canada National Tower ). Với chiều cao 553,33m, CN Tower đã nắm giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng hơn 30 năm, cho đến năm 2007 thì bị tòa nhà ở Dubai vượt qua.

Những năm 60, việc bùng nổ xây dựng nhà cao tầng ở Toronto đã gây nên nhiều rắc rối cho ngành viễn thông, các tòa nhà cao tầng ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu. Đó chính là lý do người ta cho xây dựng tháp CN. Với những microwave receptors đặt ở độ cao 338m và ăng-ten ở 553,33m, CN tower đã giải quyết được vấn đề này. Ngày nay, bên cạnh là 1 địa điểm du lịch, CN tower còn là tháp truyền hình, 1 điểm thu phát sóng quan trọng của thành phố.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05043.jpg

Ở độ cao 342m, bạn sẽ được " test your nerve " với Glass Floor ( Trang web của CN tower quảng cáo là: With a view 1,122' straight down, even those not afraid of heights might need a little help. Think you can handle it? Wait till you get here and see if you feel the same way ---> Thực ra thì cũng bình thường thôi, ko có gì đáng sợ hết, người ta cứ nói quá ^^)

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05090.jpg
Từ Glass Floor ở độ cao 342m nhìn xuống dưới chân tháp

Lên tới 447m là Sky Pod - The world highest public observation deck

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC05114.jpg

kenkendautroc
13-01-2012, 15:47
Theo miǹh được biết toà nhà Taipei 101, Đài Loan giữ vị trí toà nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 -2010 với chiều cao kiến trúc 509.2 m (1,670.6 ft), nóc nhà cao 449.2 m (1,473.8 ft) và tầng cao nhất cao 439.2 m (1,440.9 ft), bạn có thể xem thông tin về toà nhà này http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_101.



Cám ơn bạn đã hỏi nhé, để mình có dịp nghiên cứu lại kỹ hơn những gì mình đã viết :P

Ở đây, mình có nhầm lẫn khi dịch CN Tower là tòa nhà (building, có residential space, office space ), trong khi thật ra nó chỉ là 1 cái tháp (tower, freestanding structure, ko có habitable space). Trong các bảng xếp hạng, người ta có thể xếp hạng các world's tallest building/ tower/ structure (bao gồm tất cả các man-made structures).

Xét về chiều cao, thì CN Tower (553,33 m) cao hơn Taipei 101 (509 m). Nhưng nếu xếp hạng world's tallest building, thì Burj Dubai xếp đầu, sau đó đến Taipei 101, CN Tower ko được xếp vào danh sách này. Nếu xét world's tallest tower, thì khoảng trước năm 2009, CN Tower chiếm vị trí đầu bảng, nhưng hiện tại đã bị Tokyo Sky Tree và Canton Tower chiếm ngôi.

Còn nếu xét chung world's tallest structure, thì từ 1975-2007, trước khi có Burj Dubai; CN Tower cao nhất.

@ pentax, langtunguyen: thank 2 bạn đã share hình và hồi ức nhé, khi nào rảnh rỗi lại share tiếp cho bà con xem nha (beer)

kenkendautroc
17-01-2012, 15:38
Quebec Winter Carnival

Tháng 1 đến cùng với những háo hức mong chờ Carnival Mùa đông.

Cuối tháng 1, Quebec rộn ràng tổ chức Winter Carnival. Có thể nói Quebec Winter Carnival là carnival mùa đông lớn nhất thế giới, và xếp thứ ba trong tổng số các carnival, chỉ sau carnival Rio và Nouvelle-Orleans.

Ở Quebec, thủ phủ tuyết của thế giới, truyền thống tổ chức lễ hội vào dịp cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 đã có từ rất lâu. Ngay từ đầu thời kỳ Pháp thuộc, người dân vùng Nouvelle-France đã có thói quen tụ tập lại ăn uống vui chơi vào khoảng thời gian trước Mùa Chay (40 ngày trước mùa lễ Phục Sinh).

Đến năm 1955, Quebec winter Carnival chính thức được tổ chức lần đầu tiên. Từ đó đến nay, chương trình của lễ hội ngày càng trở nên phong phú, với các môn thể thao mùa đông, điêu khắc trên tuyết, đua thuyền trên sông băng, đua xe chó kéo …..

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08668.jpg
Mùa đông, các em bé được ngồi trên ván trượt để bố mẹ kéo đi chơi

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08663.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08706.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08693.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08689.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08708.jpg

kenkendautroc
17-01-2012, 15:44
Quebec Winter Carnival

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08678.jpg
Chơi cầu tuột ở lâu đài băng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08719.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08744.jpg
Chơi hockey trên đường phố

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08833.jpg
Trò này chơi cũng vui, ngoài dạng phao dài như trong hình còn có phao tròn, vừa trượt xuống vừa quay mòng mòng chóng cả mặt ^^

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08729.jpg
Đua thuyền trên sông băng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08733.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08735.jpg

kenkendautroc
17-01-2012, 15:51
Quebec Winter Carnival

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08838.jpg
Tắm tuyết :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08855.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08841.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08840.jpg

kenkendautroc
17-01-2012, 15:52
Quebec Winter Carnival



https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08759.jpg
Trượt băng nghệ thuật

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08774.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08768.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08769.jpg

kenkendautroc
17-01-2012, 15:59
Quebec Winter Carnival

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08904.jpg
Diễu hành đường phố vào buổi tối. Hai chị em theo chân người ta hì hục leo lên trên tường thành ngồi, trèo qua cả rào chắn và các biển cấm. Hôm sau buổi sáng quay lại nhìn khúc mà mình leo qua mới thấy, sẩy chân 1 phát té xuống chắc là giờ về gặp ông bà rồi :D

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08926.jpg
Diễu hành rất là hoành tráng. Có điều lạnh tê tái luôn :help

pentax647
09-03-2012, 13:09
Topic của Kên Kên bị đóng bụi bặm lên mốc lên rêu rồi để lau chùi lại cái nhé :)

pentax647
09-03-2012, 13:26
Hình như mình không có duyên với Québec mấy. Ở có mấy năm khổ cả tinh thần lẫn thể xác nên hình ảnh chôn vùi trong quá khử chả còn bao nhiêu :shrug:
Cái hồi mới sang, đi phiêu lãng ở cái xứ Mộng Lệ An, mộng đâu chẳng thấy sáng nào cũng một đống tuyết đằng trước nhà. Tuần đầu thì chẳng sao nhưng từ tuần thứ hai trở đi thì .... tởn
Lui cui sắm con máy Minolta X-700 mơ mộng nghệ thuật yêu đương một nàng lá ngọc cành vàng khiến học hành đang từ hạng A xuống hạng Z rồi chẳng đâu vào đâu. Nước mắt nước mũi ròng ròng hỉ vào một đống khăn ném máy vào thùng rời xa Montreal môt sáng đẹp trời bỏ lại tất cả lại khăn gói lên đường hành trang chỉ có con tim rướm máu thành ra ảnh ọt chẳng có bao nhiêu, tứ tán đi đâu hết rồi
Xứ sở gì mà cơ khổ nói tiếng Anh cũng bị chửi, nói tiê'ng Pháp cũng chửi. Nói tiếng Việt thì bị phe ta chửi thành ra hận quá về lại Quebec chẳng bao giờ có hứng để chụp choẹt. Mà khổ tính mình cũng gàn không hứng có quơ máy thì chỉ có hư máy :D

Lục mãi mới co' vài tấm của Quebec thôi coi tạm nhé

Nhà cửa cũ kỹ lai hơi dơ dơ thành ra chắc vậy không có cảm hứng :D

https://lh5.googleusercontent.com/-dxLDqJo9fcs/T1maFN6znxI/AAAAAAAABIg/Bd7FpTPZiqY/s576/montreal%252013.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-x1b4BbzVFlI/T1maEz8UfUI/AAAAAAAABIk/IJyI0_bvvlk/s576/montreal%252012.jpg

pentax647
09-03-2012, 13:28
Dưới phố Montreal, mùa hè cuối tuần đặc nghẹt người

https://lh3.googleusercontent.com/-Bztxnokjtrk/T1maCUkcD-I/AAAAAAAABIQ/SWV_GSCgsoM/s576/montreal%252010.jpg

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm

https://lh3.googleusercontent.com/-xudpwSQEgHY/T1maBaTQAHI/AAAAAAAABII/tZyAEYLMv-Y/s667/montreal%252009.jpg

pentax647
09-03-2012, 13:30
Graffiti dơ dáy

https://lh5.googleusercontent.com/-TbcJYT0L7wA/T1maAbCGRFI/AAAAAAAABH8/o_6WlUqBfmg/s576/montreal%252008.jpg

Diễn xiệc công cộng ở bến tầu

https://lh5.googleusercontent.com/-NZFpqrjXcfA/T1maAdjWqAI/AAAAAAAABIA/ocry_jJg13A/s576/montreal%252007.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-57WX8Srj-0Y/T1mZ-5XJiZI/AAAAAAAABH0/FFy1WyMSYD0/s667/montreal%252006.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-oAyyE4wKfJ4/T1mZ9b63pMI/AAAAAAAABHk/suj3W758lm0/s500/montreal%252005.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-F3Z5jXKcWr4/T1mZ8cz9oBI/AAAAAAAABHY/qB_OPsOZwko/s500/montreal%252004.jpg

pentax647
09-03-2012, 13:32
Old Montreal phố nghệ sĩ như ở Paris vậy

https://lh3.googleusercontent.com/-3OABb7adTWE/T1mZ77XOMqI/AAAAAAAABHQ/zxCwGBgeL6U/s667/montreal%252003.jpg

Chỉ có chỗ này tâm hồn nghệ thuật thở thoi thóp và chụp được vài tấm nhìn đỡ bị tra tấn mắt

https://lh3.googleusercontent.com/--psi-dIR2IM/T1mZ75-yQHI/AAAAAAAABHU/tV6VhsnECm0/s667/montreal%252002.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-wdZ-y_Dqgiw/T1mZ68iz1RI/AAAAAAAABHM/HeyGnEO_QCg/s500/montreal%252001.jpg

pentax647
09-03-2012, 13:40
Mùa đông ở đây lạnh như thế nào? Lạnh như vầy

https://lh5.googleusercontent.com/-q-pOAsEILvg/TtQLmqrmyiI/AAAAAAAAA74/jrOf1jrxjsQ/s576/Winter%2520Downtown.jpg

Mà cũng lạ nước đá đóng cả mấy tháng như vậy mà cây cối chẳng chết thành ra con người sức sống cũng dễ sợ

https://lh5.googleusercontent.com/-PtEUr3N1rzk/TtQLoH0I-QI/AAAAAAAAA8A/n7Ao2b5CC78/s800/Winter%2520Etobicoke.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2280/2177600046_6b4bffcc7c_z.jpg?zz=1

kenkendautroc
09-03-2012, 14:54
Mùa đông ở đây lạnh như thế nào? Lạnh như vầy

https://lh5.googleusercontent.com/-q-pOAsEILvg/TtQLmqrmyiI/AAAAAAAAA74/jrOf1jrxjsQ/s576/Winter%2520Downtown.jpg

Mà cũng lạ nước đá đóng cả mấy tháng như vậy mà cây cối chẳng chết thành ra con người sức sống cũng dễ sợ



Lần đầu tiên mình thấy cành cây bị đóng đá thế này là ở Montreal.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên mình từ Quebec lên Montreal chơi, theo như bà con nói là từ Quê lên Mông :P Lúc đó trời tối, thành phố lên đèn rồi, mình ngồi trong ô tô nhìn ra hàng cây bên đường, thấy cứ sáng lóa cả lên, rất là ngạc nhiên ko hiểu thế nào ^^ Sau xuống xe nhìn sát, mới thấy là cây cối đã bị bao bọc bởi 1 lớp băng trong suốt hết rồi, nên dưới ánh đèn đường nhìn cứ lấp la lấp lánh :)

Cây cối ở xứ lạnh sức sống mãnh liệt lắm. Mấy cái hạt mầm bị vùi sâu trong tuyết suốt mấy tháng, thế mà chỉ cần mùa xuân vừa đến, tuyết chưa kịp tan, đã đâm chồi mọc lên từ trong tuyết :)

pentax647
09-03-2012, 23:58
Lạnh như chưa bao giờ từng lạnh như vầy

https://lh6.googleusercontent.com/-_dTh0CvnEFk/T1o1W7rsQjI/AAAAAAAABKI/g2yaqVdINfs/s752/Kingston010.jpg

4 tháng mùa đông chỉ tuyết, gió và băng đá

https://lh5.googleusercontent.com/-IV0y8x3fst8/T1o1WoooaxI/AAAAAAAABKE/sQjzrp25YD8/s576/Kingston009.jpg

pentax647
10-03-2012, 00:01
Nước mặt hồ, sắp sửa trượt băng hoặc bước trên nó được rồi

https://lh4.googleusercontent.com/-W8OzqONTwKA/T1o0-a6gpKI/AAAAAAAABJM/8Pa45s0MAsQ/s752/Kingston001.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-GNOwNdHXHfQ/T1o0-xP0SaI/AAAAAAAABJA/E7kCq6h1CCc/s752/Kingston002.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-edDPnmE5w-o/T1o1BIXg0cI/AAAAAAAABJY/-griQlxX2v0/s752/Kingston004.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/--W6nxorrrGU/T1o1CGAgk4I/AAAAAAAABJk/9XpSzCuAq5o/s752/Kingston005.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-irca_7r4T1g/T1o1CN0UgFI/AAAAAAAABJg/LGijPjjapFQ/s752/Kingston007.jpg

pentax647
10-03-2012, 00:02
Lặng lẽ chờ mùa đông qua và mùa xuân rôi` sẽ đến

https://lh4.googleusercontent.com/-5s41Y4-Hi2Q/T1o1Cv-fd8I/AAAAAAAABJo/QovKd6TpdQM/s752/Kingston008.jpg

pentax647
10-03-2012, 02:42
Khu nhà thế vận hội của Montreal 1979 hiện ra xa xa từ trên núi, sau đó dân Montreal è cổ trả tiền nợ mỗi năm vì lỗ

https://lh5.googleusercontent.com/-o5gHLLpaNU8/T1patffNftI/AAAAAAAABKg/QuVogqz6MUg/s754/Mtl01.jpg

Càng lúc càng gần tòa nhà càng hiện rõ ra, không hiểu sao mình không có thiện cảm mấy với kiến trúc đồ sộ kiểu này

https://lh5.googleusercontent.com/-cipOtbDssDo/T1patYBZhOI/AAAAAAAABKk/iBQlcb0WqN0/s754/Mtl02.jpg

Parlez-vous Francaise? Montreal

https://lh5.googleusercontent.com/-sQ_rba7H0DU/T1pavqU4c5I/AAAAAAAABK4/UU18EtC9cwk/s804/Mtl06.jpg

pentax647
10-03-2012, 02:44
Phong cách cũ mới xen lẫn ở thành phố này

https://lh4.googleusercontent.com/-Wnq8DSC4Gdc/T1pazfqUMmI/AAAAAAAABLk/Ku0gRfqJxJ8/s576/mtl07.jpg

Kiến trúc cổ kiểu Pháp, ở Montreal còn khá nhiều khu vực như vậy. Những ai thích phong cách châu Âu có thể sẽ thích khi viếng thăm Montreal hay Quebec vài ngày thăm thú phố phường ở đây

https://lh6.googleusercontent.com/-skPW4EFsXLk/T1pa0BnLqiI/AAAAAAAABLs/XnOFtu6Lsu4/s600/mtl10.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/--DA5clcP244/T1payAItKHI/AAAAAAAABLY/Agp5edAcAJk/s576/mtl04.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-D0UN3FWoohE/T1pavimvs3I/AAAAAAAABK8/r-HAqlGhJAs/s576/Mtl08.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-cmDKz4zBruQ/T1pawiwWOuI/AAAAAAAABLA/1_YimVtmYaY/s576/Mtl09.jpg

pentax647
10-03-2012, 02:49
Mỗi lần tới Montreal phải ghé ăn món này :">
Nghe nhạc thì có Celine Dion hay Patrick Bruel.
Smoke Meat ở Montreal and Bagel là số một không đâu bằng
Uống bia thì đi bộ xuống phố St Denis
Lang thang Old Montreal xem tranh ảnh bày bán ngoài đường phố
Khi hoàng hôn xuống, lên Mont Royal nhìn xuống vinh quang phù du và đèn đuốc hào nhoa'ng xanh đỏ của thế gian ở phía dưới

Lại nhớ những quán cà phê quen thuộc ngày nào ở Montreal, hít hà mùi thơm bốc lên từ cốc cà phê nóng hổi, nhìn dòng người hối hả trên đường phố. Con gái ở Montreal tóc vàng óng, mắt thật xanh nhìn thơ mộng và lãng đãng
Cắn miếng croissant tẩm bơ thơm phức và nhấp ngụm espresso hay cafe au lait sưởi mình trong nắng ấm và chỉ để thời gian trôi qua lười biếng như những con mèo ở Paris

Phê ....


https://lh6.googleusercontent.com/-tFF8cc_uhNk/T1pa1OwnTJI/AAAAAAAABL0/N8vio3CIPLI/s576/mtl11.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-ErIHYSi35Fc/T1paxWcURwI/AAAAAAAABLM/dH80FVN2Dqc/s576/Mtl12.jpg

Bao giờ cho đến bao giờ ....

kenkendautroc
19-03-2012, 17:14
Khi hoàng hôn xuống, lên Mont Royal nhìn xuống vinh quang phù du và đèn đuốc hào nhoa'ng xanh đỏ của thế gian ở phía dưới



Ừ mình cũng được tận hưởng cái cảm giác lên khi hoàng hôn xuống, lên Mont Royal nhìn xuống thế gian ở phía dưới rồi, dưng mà lúc đó thấy cũng vui vui, thấy đẹp chứ ko thấy phù du hay hào nhoáng gì hết ^^

Ẩm thực Montreal thì mình nhớ nhất là khu phố Tàu :D Ở Qc cũng có nhà hàng VN, dưng mà ko nhiều, lẻ tẻ vài nơi. Còn khu phố Tàu ở Mtl thật là lớn, đông đúc nhộn nhịp, bao nhiêu là quán ăn, vô quán rồi ko biết gọi món nào vì món nào cũng thích :D Đến Mtl rồi ngày nào cũng chỉ muốn qua China Town để ăn đồ Việt hehehe

Ngoài ra cafe ở Canada thì mình chưa bao giờ mê được, cái vị cafe Canada rất ngộ :D, Starbucks hay Tim Hortons thì còn ok ^^

kenkendautroc
19-03-2012, 17:28
Grand Lac St-Francois - region Thetford Mines


Khoảng cuối tháng 2, chúng tôi được nghỉ mùa đông 1 tuần.

Johanna và Petri rủ rê tôi làm 1 chuyến qua Bờ Đông nước Mỹ. Tôi cũng nhận lời rồi, vậy mà cuối cùng vì 1 vài lý do cá nhân tôi đành phải từ chối.

Máu chăm chỉ từ đâu nổi lên, tôi tự hứa sẽ ở nhà cả tuần học bài. Được ngày thứ nhất, sang ngày thứ 2 đã bị mấy người bạn VN lôi đi chơi mất dạng :T

Kể về chuyến đi này, phải nói lại từ 1 buổi sáng mùa đông xa lắc, mấy anh chị em rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê, nói chuyện chả hiểu thế nào lại nhắc đến vùng Thetford Mines, thế rồi hào hứng lên plan cho 1 chuyến nghỉ dưỡng vài ba ngày ở đây.

Vậy là từ bữa đó tôi về nhà hì hụi lên mạng tìm mấy cái cottage cho thuê, là kiểu mấy căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh hay có ở những vùng thôn quê vậy đó. Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng chúng tôi cũng chấm được 1 căn.

Kế hoạch rất suôn sẻ cho đến khi Johanna rủ tôi Mỹ tiến. Sau đó tôi bỗng dưng dẹp hết tất cả các kế hoạch để tu tại gia. Rồi mới tu được 1 ngày đã bị đồng bọn kéo về với công cuộc ăn chơi.

Hôm đó, cũng khá đẹp trời. Tôi bò dậy từ sáng sớm, theo thói quen mới tập được, lên mạng xem dự báo thời tiết, coi thử mấy ngày tới có mặt trời hay không. Coi cho vui vậy thôi chứ ăn chơi không sợ tuyết rơi (beer)

Vùng Thetford Mines cách Quebec không xa lắm, khoảng 1 giờ chạy xe. Đường thì láng mịn, rộng rãi, vắng vẻ, xe cứ thế chạy bon bon. Thời tiết rất dễ chịu, xa xa là núi non trùng điệp bao quanh.

Thetford Mines được gọi là Le Pays des Mines et des Lacs, tức là vùng đất của những khu mỏ và hồ nước. Nằm ở trung tâm của dãy núi Appalaches, vùng Thetford Mines nổi tiếng với rất nhiều khu mỏ, sông hồ, rừng núi, biến nơi đây thành vùng đất với tiềm năng kinh tế quan trọng cũng như 1 địa điểm lý tưởng để trải qua kỳ nghỉ cùng gia đình :).

Vùng đất này bắt đầu có người đến sinh sống từ đầu thế kỷ 19. Nhưng phải đến năm 1876, với việc lần đầu tiên phát hiện ra trữ lượng Amiăng cực lớn trong khu vực, lịch sử vùng đất Thetford Mines mới được coi như thật sự bắt đầu. Người ta ngay lập tức cho xây dựng ở đây mỏ Amiăng ngoài trời lớn nhất Canada, hàng loạt mỏ khác cũng được đưa vào khai thác liền sau đó. Nghành công nghiệp khai khoáng amiang trắng (l’amiante chrysotile) phát triển trên diện rộng và quy mô lớn, Thetford Mines trở thành một trong những nơi sản xuất amiang trắng nhiều nhất thế giới.


https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08949.jpg

Trên đường đi, chúng tôi có ghé ngang qua 1 mỏ amiang khai thác ngoài trời, trông rất là hoành tráng. Mỏ này tên là Lac d'Amiante, với các số đo 2.1km x 2.7km x 454m ^^

kenkendautroc
19-03-2012, 17:47
Grand Lac St-Francois - region Thetford Mines



Khu vực Thetford Mines có 16 cái hồ, trong đó có hồ Saint-Francois. Căn nhà gỗ chúng tôi thuê nằm ngay bên cạnh bờ hồ này.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09046.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08988.jpg
Từ phòng khách chúng tôi có thể dễ dàng nhìn ra hồ

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08987.jpg
Hoàng hôn trên hồ St-Francois

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08984.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08990.jpg
Đi raquette ngắm cảnh hồ, rất là dễ chịu

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09006.jpg
Mặt hồ đóng băng

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09045.jpg

pentax647
20-03-2012, 12:15
Ừ mình cũng được tận hưởng cái cảm giác lên khi hoàng hôn xuống, lên Mont Royal nhìn xuống thế gian ở phía dưới rồi, dưng mà lúc đó thấy cũng vui vui, thấy đẹp chứ ko thấy phù du hay hào nhoáng gì hết ^^

Ẩm thực Montreal thì mình nhớ nhất là khu phố Tàu :D Ở Qc cũng có nhà hàng VN, dưng mà ko nhiều, lẻ tẻ vài nơi. Còn khu phố Tàu ở Mtl thật là lớn, đông đúc nhộn nhịp, bao nhiêu là quán ăn, vô quán rồi ko biết gọi món nào vì món nào cũng thích :D Đến Mtl rồi ngày nào cũng chỉ muốn qua China Town để ăn đồ Việt hehehe

Ngoài ra cafe ở Canada thì mình chưa bao giờ mê được, mặc dù mình rất thích cafe ở Mỹ hay Châu Âu, cái vị cafe Canada rất ngộ :D, Starbucks hay Tim Hortons thì còn ok ^^

Geez, Tim Hortons uống cho vui thì được chứ ngon thì chưa đạt. Starbucks thì đỡ hơn có lẽ K.K quen vị cà phê VN rồi chăng. Mình uống cà phê VN lại không thấy ngon vì chắc pha chế khác với lại thích cà phê nguyên chất hơn

Muốn uống cà phê ngon phải đi uống đúng chỗ và biết pha chế cho đàng hoàng. Thích loại mạnh thì có Espresso, có lần mình uô'ng triple shot xong tay run như ăn chân gà vậy. Nhẹ hơn thì có Cappuccino hay Cafe Latte

Ăn uống có một tiệm bán thịt nươ'ng theo kiểu Hy Lạp ở gần West Mount gọi là tuyệt cú mèo. Mùa hè đi làm thêm rủng rỉnh tí tiền vào chén rồi ngồi nhìn trời nhìn đất cũng thú

Coi vậy rời xa Montreal cũng khá lâu, cũng nhớ cái thành phố thổ tả một thời làm mình điêu đứng :D

pentax647
05-04-2012, 13:46
Nói đến Canada không thể không nhắc đến công viên, xứ sở của muôn ngàn công viên. Với đà đô thị hóa, ô nhiễm và tham lam sự hủy diệt của thiên nhiên đang lấn dần những mảnh vườn, khoảng trời xanh bình an này.

Những hàng cây đỏ rộ khi trời bắt đầu se se lạnh

https://lh4.googleusercontent.com/-C9f-zt8STn4/T308wAiWQ2I/AAAAAAAABQU/hroZ_d42rnk/s576/Park%252003.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-mCW3b4lJyH0/T308yv_12SI/AAAAAAAABQs/RuwMSHyQkhs/s576/Park%252006.jpg

Những bậc đá rêu phong mòn dấu chân người nhìn năm tháng trôi đi

https://lh4.googleusercontent.com/-IpVcKfTeWGU/T308wjd8cWI/AAAAAAAABQY/Yo6Wq0FZxDg/s576/Park%252004.jpg

Những người già đang hoài niệm về năm tháng thanh xuân của mình

https://lh5.googleusercontent.com/--CNh8ZUWDDY/T308xlrBBHI/AAAAAAAABQk/tD93GdKdTlA/s576/Park%252005.jpg

Cô đơn với những bầy chim câu ngồi nhìn những giọt nắng cuối cùng trước khi mùa đông đến. Cuộc sống thật trớ trêu, 70 năm vẫn còn quá quá ngắn ngủi. Lại nhớ về bài hát bất hủ của ban nhạc Queen "Who wants to live forever"

https://lh6.googleusercontent.com/-ftL9vmMCjWs/T308vfib61I/AAAAAAAABQE/4-cFz0wkxl4/s752/Park%252001.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-M26DLhOeJgI/T308vp8YH5I/AAAAAAAABQM/RUakx-MoYXo/s576/Park%252002.jpg

Thời gian ơi, đừng trôi đi quá nhanh

pentax647
05-04-2012, 13:54
Canada xứ sở của muôn ngàn hồ với hàng ngàn thứ hấp dẫn. Mỗi mùa mặt hồ Canada có vẻ đẹp riêng của nó. Có lẽ đẹp nhất vào mùa thu chăng? Chẳng hiểu tại sao nữa

https://lh3.googleusercontent.com/-0GsXpzyw0JY/T308yvOvO-I/AAAAAAAABRA/-pxUtevhJH4/s752/Park%252007.jpg

Có lẽ mặt nước hơi gợn sóng vì gió hiu hiu, các hàng cây lá xanh thẫm và bắt đầu chuyển mầu

https://lh3.googleusercontent.com/-gYK7Mw30Cfo/T308zaRMgMI/AAAAAAAABQ0/UZl_5Lx5fEE/s752/Park%252008.jpg

Hay hàng liễu rũ và thấp thoáng bóng thiên nga xa xa cuối hồ

https://lh5.googleusercontent.com/-zCLKh_Ab6w0/T308zrkJCUI/AAAAAAAABQ8/yY6IFwRzrF4/s752/Park%252009.jpg

Thiên nga đi từng cặp từng đôi thật hạnh phúc

https://lh5.googleusercontent.com/-EHRiSvaRjsI/T3080Pm3h2I/AAAAAAAABRU/vmemZ3dYc8s/s576/Park%252010.jpg

Xứ sở của muôn ngàn chuyện cổ tích nhưng không biết có câu chuyện nào về chúng không

https://lh5.googleusercontent.com/-ZGgw873NtxE/T3080kkJJPI/AAAAAAAABRM/uJtSUexiCSQ/s752/Park%252011.jpg

Chỉ biết rằng chúng hạnh phúc hơn rất nhiều người

https://lh6.googleusercontent.com/-9juPQOZdPto/T3081G2sXhI/AAAAAAAABRY/-9MRl0nivVk/s752/Park%252012.jpg

pentax647
05-04-2012, 13:57
Chợt trạnh nhớ đến bản nhạc Swan Lake của Tchaikovsky thủa nào, thời gian đi sao quá nhanh
Cảm xúc chợt ào đến như gió

Quá đẹp, quá lộng lẫy kiêu sa. Ôi những con thiên nga

https://lh5.googleusercontent.com/-45yp2ZD-tjI/T3081roNUHI/AAAAAAAABRs/NRFDh3vC8DE/s752/park%252015.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-012QwhAN3-U/T3081Y2pR-I/AAAAAAAABRk/koapduBu6Kw/s752/Park%252014.jpg

kenkendautroc
09-07-2012, 10:12
Mont Adstock


Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ ở hồ St-Francois, chúng tôi quyết định đi trượt tuyết ở núi Adstock.

Tháng 2, trời thiệt là lạnh. Mặc dù đã mặc hết nguyên cả tủ quần áo lên người nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ cái lạnh buốt vào trong xương, cắt vào trong da.

Trước lúc đi thì mọi người bàn luận xôm tụ lắm, vậy mà mới tới chân núi đã cáo ốm đi chơi raquette ở đâu, chỉ còn 1 bé gái không biết trượt tuyết bị tôi dụ ở lại. Tôi nói là tôi biết trượt tuyết nên sẽ dạy cho.

Đúng là tôi có biết trượt tuyết thật dưng mà trượt rất là dở :D Chắc là tại thầy dạy dở quá nên sau 1 buổi sáng trò vẫn không đủ can đảm để lên núi. Thế là tôi đành đi 1 mình.

Ngồi lơ lửng trên cáp treo nhìn xuống đường trượt phía dưới có vẻ rất kinh khủng với trình độ của mình, tôi tự hỏi không hiểu sẽ xuống núi bằng cách nào.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08963.jpg
Từ trên núi Adstock nhìn xuống

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08964.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC08970.jpg

Nói chung là sau khi thử hết đủ mọi tư thế thì tôi cũng xuống núi được. Học trò của tôi đứng chờ sẵn ở dưới núi với ánh mắt hết sức ngưỡng mộ (beer)

kenkendautroc
09-07-2012, 10:28
Sherbrooke Winter Carnival

Ngày thứ 3, tạm biệt hồ St-Francois, chúng tôi lái xe trở về Quebec.

Trên đường về, ghé qua Sherbrooke bon chen Sherbrooke Winter Carnival 1 tẹo. Cái carnival này tuy không hoành tráng được như ở Quebec, dưng mà cũng có nhiều trò vui phết.

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09080.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09076.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09075.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09070.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09087.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09066.jpg
Dừng 1 tiệm ven đường ăn Poutine nè

kenkendautroc
18-07-2012, 09:49
Lễ Phục Sinh


Cuối tháng 3 đầu tháng 4, trời bắt đầu ấm dần lên. Tuyết tan từng tí từng tí.

Lễ Phục Sinh, tôi cũng ko có kế hoạch gì đặc biệt. Johanna có rủ qua nhà làm bánh, sau đó nghe nói ở Place Laurier có hội chợ hay lắm nên tôi ghé qua xem. Công nhận vui thiệt, bao nhiêu là ngựa heo dê cừu….

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09123.jpg
Làm bánh mỳ

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09118.jpg
Và crepe

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09127.jpg
Place Laurier đông vui nhân dịp lễ Phục Sinh

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09132.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09133.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09137.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09143.jpg


Sau đó tôi nhảy lên bus vào trung tâm dạo chơi 1 vòng.

kenkendautroc
18-07-2012, 09:51
Lễ Phục Sinh

Quebec tháng 4 thật là đẹp

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09181.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09152.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09165.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09173.jpg

kenkendautroc
18-07-2012, 09:52
Lễ Phục Sinh

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09204.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09223.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09225.jpg

https://i1230.photobucket.com/albums/ee498/kenkendautroc/DSC09243.jpg

Cam Tien
20-07-2012, 21:21
Chờ bài viết tiếp theo.
Cảm ơn bạn chủ top.

bidaika
01-08-2012, 12:41
một chuyến đi thật thú vị.Ước gì mình cũng phượt được một chuyến như bạn.Cảm ơn về bài viết của bạn.

danghung89
06-08-2012, 16:21
Hic tháng 9nayf e sẽ qua Canada, ko biết mấy hồ nước đẹp đẹp là ở đâu nhỉ? Em sẽ ở Toronto

bombom
14-08-2012, 15:57
bài viết hay, mong bác tiếp tục ;))

peccovn
10-09-2012, 15:17
Đọc và xem hình của Ken làm mình nhớ lại chuyến đi Canda năm rồi. Thích lắm. Đăc biệt là ở Old Quebec, sao mà bình yên và đẹp đến thế :)

Chyến đi đã lâu rồi mà chưa có dịp nói lời cảm ơn Kenken vì bạn đã hỗ trợ cho mình nhiều thông tin trước chuyến đi. Thanks Kenken nhiều lắm nhé.

Hy vọng mình sẽ có dịp đến Canada nữa.

thanhng
13-09-2012, 10:44
Canada đẹp quá. Tớ có dịp đến thăm trong 3 tuần, chỉ bò ra học ở Ottawa suốt, nhưng thế thôi cũng đã thấy thích lắm rồi. Ottawa xanh mướt mát. Nếu có dip quay trở lại, nhất định phải ghé Vancouver và Quebec. Đẹp quá, xem ảnh thôi cũng cảm nhận được tình cảm, nỗi nhớ của ấy với CAN. Đúng là những tháng ngày tuổi trẻ lang thang luôn là dấu ấn rất đậm trong mỗi người.

peccovn
30-09-2012, 11:10
Mình đến Ottawa 1 ngày, Quebec 1 ngày... Ottawa cũng đẹp, cái Bảo tàng thì ôi là quá sá to :) Nhưng khi qua Quebec thì ôi thôi... sao mà nó đẹp ơi là đẹp. Cuộc sống sao mà thanh bình và yên ắng. Mình đến đó tháng 11, thời tiết se se lạnh...sao mà nhớ ghê. Mong sẽ có dịp quay lại nơi đây :D

TravelBug
18-01-2013, 06:37
Không cần phải lôi topic này lên vì nó đang là topic dính và nằm ở vị trí rất xứng đáng. Nhưng tôi muốn cám ơn Kenkendautroc đã viết nên bài này: sắp tới con gái tôi sẽ sang sống ở Canada, nói rõ hơn là Victoria nên thể nào tôi cũng phải vác cái thân già qua đó mà thăm con. Nhờ bài viết này tôi có khái niệm về Canada và cách đi lại tới những tiểu bang lân cận thuộc nước Mỹ! Cám ơn bạn trẻ!

kenkendautroc
09-05-2013, 15:05
Cám ơn mọi người đã đọc và động viên mình nhé, mình sẽ cố gắng để hoàn thành nốt cái topic này. Vẫn còn nhiều chuyện để kể, nhiều tấm hình đẹp để chia sẻ củng mọi người :)

Anh Già
02-06-2013, 06:00
Không cần phải lôi topic này lên vì nó đang là topic dính và nằm ở vị trí rất xứng đáng. Nhưng tôi muốn cám ơn Kenkendautroc đã viết nên bài này: sắp tới con gái tôi sẽ sang sống ở Canada, nói rõ hơn là Victoria nên thể nào tôi cũng phải vác cái thân già qua đó mà thăm con. Nhờ bài viết này tôi có khái niệm về Canada và cách đi lại tới những tiểu bang lân cận thuộc nước Mỹ! Cám ơn bạn trẻ!

Victoria thì khí hậu rất tốt, nhưng công ăn việc làm có vẻ hơi khó bác nhỉ

truong70
29-09-2013, 21:25
Cám ơn bạn đã chia xẻ thông tin liên quan đến SF, LA, West Rim.
Mình định nhờ bạn tư vấn cho hành trình của mình.

Danhhuynh
29-09-2013, 23:25
Canada được tả Thật tuyệt,Ta lại thêm một ấp ủ nữa rồi.

hoangdao12
06-11-2013, 13:51
bác này sướng nhỉ được rong chơi bên nước ngoài suốt em đang mơ không biết khi nào mới được đi đây

amazingdrummer
13-12-2013, 16:00
Em làm nhà nước, rất nghèo, nhưng cũng muốn đi du lịch ra nước lớn một lần, tuy nhiên em rất phân vân là đi nước nào cho tiết kiệm mà lại có trải nghiệm nhớ đời.
Em xin visa du lịch canada vì có người bạn có thể cho ở nhờ ở Alberta, và đã lấy được visa. Nhưng giờ tính toán lại thấy vé máy bay đắt đỏ, vùng đó lại lạnh lẽo, không hiểu chi phí sinh hoạt thì thế nào? Giờ em phân vân có nên đi Canada nữa không, hay chuyển qua nước nào đó ở châu âu cho rẻ. Nếu chỉ được đi một lần, các bạn sẽ chọn thế nào ạ?

cobaybu
15-08-2017, 11:22
Chào bạn,

Đọc topic của bạn hay quá, xin mạn phép được hỏi thăm chút thông tin nha bạn.

Mình có kế hoạch đi Canada vào tháng 11, điểm đến của mình đầu tiên là Banff National Park, mình sẽ bay từ Vancouver tới Calgary và thuê xe ô tô tại sân bay Calgary để tự lái đến Banff National Park ở lại vài ngày. Lúc đầu định đi bus nhưng nghĩ cái Banff nó rộng lớn thế thì đi bus lại không đã mà lại tốn nhiều chi phí, tuy nhiên thì mình chưa tìm được thông tin về bus công cộng đi trong khu vực park này.

Nhờ các bạn tư vấn giúp mình là:
1. Nên thuê hãng xe nào ở Calgary, thuê ở đâu?
2. Lái xe ở Canada có cần phải đổi bằng lái xe ở VN không? Hiện tại bằng lái xe của mình ở VN có song ngữ không biết có họ có chấp nhận cho thuê xe không?
3. Nếu không thuê xe, thường thì mọi người sẽ di chuyển trong Banff bằng loại bus gì? chi phí khoảng bao nhiêu 1 lần đi>

Mình cảm ơn nhiều nhé.

angel1
28-11-2017, 15:20
mình thấy có bus cho khách du lịch chạy vòng vòng trong downtown ở banff. không đi nên không biết giá, chắc là cũng dễ mua vé, bus stop khá nhiều. Mình thấy thuê xe lái thì tiện hơn, Banf rất rộng và rất nhiều nơi để đến. Có những chỗ bus ko đến mà chỉ có xe tour đến thôi.

reddevil_99
27-12-2017, 10:53
Cảm ơn kenken về topic này, đặc biệt là hình về Quebec.
Cuối tháng 4, đầu tháng 5 sang năm mình cũng sẽ ghé Quebec và 1 số địa điểm mà bạn đã đi 10 năm trc :)