PDA

View Full Version : [Chia sẻ] MÙA LANG THANG: SG - Bảo Lộc - Đà Lạt - Phan Rang



fxnguyen2008
30-12-2013, 19:52
Chuyến đi được thực hiện cũng phần lớn nhờ vào nhà trường đã xếp lịch nghỉ đông được 1 tháng, nghỉ nhiều quá thế thì ta lên đường rùi về quê đặng nghỉ tết luôn cho đẹp trời!!!
Đã từng đọc nhiều thread về cung Sài Gòn- Đà Lạt nên cũng có biết sơ sơ về cung này nhưng mỗi người, mối thời gian mỗi hoàn cảnh lại đem cho mình hay người khác những trải nghiệm thú vị khác nhau!!!
20.12 đi dạy bữa cuối, cho 2 thằng nhóc nghỉ noel rùi nghỉ tết luôn đặng tiện cho sư phụ nó xách xe lên và độp!!! Tối 20.12 nó chạy từ Bình Thạnh xuống Thủ Đức ngủ nhờ nhà ông anh đặng tiết kiệm 10km.
3h sáng thức dậy bắt đầu chuyến đi, vì ngày đầu tiên phải đạp đến hơn 180km để đến được Bảo Lộc và nó cũng chẳng mong muốn phải ăn cái đèo Bảo Lộc lúc 7,8g tối nên phải chịu khó dậy sớm!
3.45am Vì cả ngày hôm trước phải chạy khắp nơi để tìm mua máy ảnh và cả mấy ngày liên tục mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được tầm 4 tiếng nên lúc xuất phát thấy khủng hoảng cực kì khi để lip min mà đạp cứ như đang để lip max, lê lết từng vòng quay với tốc độ chỉ nhỉnh hơn 10km chút xíu! Khủng hoảng thực sự, với sức khỏe như thế này thì làm sao để đến được Bảo Lộc đây! Từ đây rút ra bài học với bản thân cũng như với các bạn khác: "Nên chuẩn bị kĩ càng nhất cho chuyến phượt, đặc biệt là vấn đề sức khỏe"
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1524933_592248664163095_1601514876_n.jpg
6h45 nó lết tới Trảng Bom, lúc này trời vẫn còn rất lạnh. Sức khỏe có vẻ tốt hơn.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993804_592248760829752_1150544092_n.jpg
7h15 nó đạt tới ngã 3 Dầu Giây! tốn hơn 4h cho quãng đường từ ngã tư Bình Thái đến Ngã 3 Dầu Giây! nói chung cũng ko đến nỗi tệ với cái thằng đang thiếu ngủ như nó
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1477725_592248774163084_1452314672_n.jpg
Bước vào QL20, con đường trứ danh dẫn đến ĐLhttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1471232_592248990829729_1780371578_n.jpg
Dốc theo lối dốc, xe đường xe. Nguyên QL 20 từ Ngã 3 DG đến tận Bảo Lộc chẳng biết đào đâu ra nhiều dốc thế ko biết! Mệt bỏ mẹ nó ra! Đã thế cái xe hôm trước đi còn bình thường tự dưng hôm nay đi dở chứng cọt kẹt cọt cẹc! nghe phát mệt mà cái này thì ngoài tầm sửa chữa!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/946741_592249000829728_387789897_n.jpg
Năng lượng cho chuyến đi! Mấy lần đi trước lần này cũng nạp năng lượng bằng bánh ngọt, làm nguyên cả hành trình và mấy ngày sau đó "tắc cửa sau". Lần này cứ lấy trái cây mà táng tới, cũng rẻ và dễ tiêuhttps://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1520703_592249130829715_125403787_n.jpg
Tới sông La Ngà lúc 9h30. Có rất nhiều hộ dân sống trên sông ở đây! Sông rất xanh, cuộc sống ở đây có vẻ rất phiêu du tự tại, gần đường quốc lộ nhưng cũng rất yên bình! Chắc lần nào cũng phải kiếm cơ hội lênh đệnh 1 ngày thử sao
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/996099_592250287496266_294383475_n.jpg

fxnguyen2008
30-12-2013, 20:03
Sau khi vượt cái dốc dài bỏ mẹ nó ra thì nó cũng đã đến đươc cái điểm chính giữa hành trình lúc 10h30. Đá Ba Chồng ở Định Quán. Nhìn cũng đẹp đẹp và là lạ.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1484161_592250444162917_1847641677_n.jpg
2pm. Bước zào địa phận Banana Đèo! Đúng như cái tên gọi, cái đèo này rất là "chuối". Sau khoảng hơn 1km leo đèo mệt thí mẹ thì 2,3 cấy số còn lại chỉ biết thả dốc và thả dốc! Một cảm giác vô cùng zô mốt
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536966_592250737496221_60430171_n.jpg
Trộn 2 thứ này lại với nhau là doping cho chuyến leo đèo Bảo Lộc sắp tới. Được bonus thêm con chuột gì đó zô cho nó đẹp hình. Một kinh nghiệm cho những phượt thủ dù đi bằng phương tiện gì thì khi muốn mua bất cứ món đồ gì thì cách để ko bị chém đó là đừng để người ta biết mình là dân du lịch! Cứ khi nào mua gì là mình cứ kiếm bụi nào rậm rậm, kín kín giấu cái xe, tháo hết kính, gắng tay... rùi hùng dũng tiến vào mua như người bản xứ! Bố ai dám chém người bản xứ. Vì vậy chỉ thiệt hại 17k cho 2 thứ trong hình
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1514557_592250927496202_159246345_n.jpg
Núi Lu Bu, gần đèo Bảo Lộc! Có ai từng leo lên cái mỏm đá này ngồi chưa nhỉ
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1524918_592250874162874_292637809_n.jpg
3h30 chạm chân đèo BL! lúc đầu cứ tưởng với tình trạng sức khỏe tệ z thì chắc chẳng đến được đây lúc trời tối, mà buổi tối thì cho tiền cũng chẳng dám leo đèo! Rất may là nhờ nỗ lực vượt bậc thì đã đến được khi còn sớm! Chuẩn bị leo thôi!https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1471227_592250980829530_1998965163_n.jpg
Mệt thí mẹ lun! lần đầu tiên trong đời leo đèo bằng xe đạp, trước hay leo mấy đèo Dran, Ngoạn mỤc toàn cứ xe máy, số 1,2 là vặn ga thôi! Giờ mới thấy leo đèo bằng xe đạp là một cực hình cứ 100m đạp 100m dắt bộ.. Tốc độ lúc đạp xe là 9km/h, lúc dắt bộ là 5km/h.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1487341_592251080829520_1612246960_n.jpg
nằm chính giữa đèo BL
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1503870_592251160829512_2128286378_n.jpg
Hello Bảo Lộc! 5.30pm. Nó mất 1h45p để hoàn tất chặng đường 10 cây số này!!! ko thể rùa hơn được nữa!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1513303_592251414162820_427025314_n.jpg
Lên hết đỉnh đèo phải đi gần 10km nữa mới tới được Bảo Lộc, sau khi ăn no cái đèo cái chân nó cũng đã gần nổ tung, tuy nhiên vẫn phải cố leo lết tới nhà đứa bạn đã đặt kèo trước! Đi được một hồi thì " Bỗng nhiên đèn điện tắt, nhà Bin đing tối om" Lại phải bật đèn và mò mẫm trong bóng tối và cái gió lạnh của BL để đến nhà bạn, lần hồi một hồi thì cũng tìm ra! Mừng khinh khôn tả khiếp, vào nhà tắm rửa, ăn cơm! Lúc ăn cơm cái miệng nó chỉ mở được một nửa, hậu quả của việc bị gió đập cả ngày đến méo cả miệng, đau khổ tột cùng thôi thì phải ăn mì tôm cho nó giãn cơ miệng!!!
Ăn cơm xong, ngồi uống chén chè nóng với bác chủ nhà nói chuyện! Lần đầu tiên nó thấy ly nước chè nóng nó ngon đến như thế, Bảo Lộc- thành phố của chè! thưởng thức ly chè nóng thơm phức giữa cái lạnh của phố Cao Nguyên! Thật là một kỉ niệm khó quên!!! Tối đó nó kiệt sức quá, nhìn lại cái đồng hồ chỉ 185km, không thể tin được với cái sức khỏe như vậy mà nó cũng có thể lết được tới Bảo Lộc trong vòng một ngày, thấy mình cũng là thứ dữ chứ chẳng chơi :) Nhưng mệt quá nên đi ngủ sớm, hẹn khám phá Bảo Lộc vào sáng mai

morphine
30-12-2013, 22:47
17k mua 2 chai nước.. đc khuyến mãi thêm con chuột bông nữa hả bạn :D

morphine
30-12-2013, 22:49
đích cuối của bạn là Phan Rang à.. rồi!! đồng hương (BB)

mrnam102
31-12-2013, 23:49
180km 1 ngày cả đèo. Đích thị bạn là thứ dữ rồi \m/

fxnguyen2008
01-01-2014, 21:23
đích cuối của bạn là Phan Rang à.. rồi!! đồng hương (BB)
Mình nghỉ tết từ bây giờ tới hết tết luôn nên đang âm mưu làm 1 tour ngắn Đồi cát Nam CƯơng, Mũi Dinh bla bla chi đó! Tham gia cùng ko??? :D

fxnguyen2008
01-01-2014, 21:24
180km 1 ngày cả đèo. Đích thị bạn là thứ dữ rồi \m/

Cái đèo mình phần lớn là dắt bộ áh bạn, tới BL cũng chẳng hiểu là sức đâu mà mình có thể tới đây được nữa :D

Tartarus
01-01-2014, 21:32
quả là ghê gớm... nhưng a độp trong tình trạng thiếu ngủ như vậy khá nà nguy hiểm đó ạ.. hóng phần sau :D

fxnguyen2008
01-01-2014, 21:40
NGÀY 2: BẢO LỘC - DI LINH
Vì ngày trước ăn cả chặng đường dài nên sáng tiếp theo sẽ dành nhiều thời gian nhẹ nhàng cho việc thăm thú cái thành phố thị xã nhỏ nhỏ Bảo Lộc này. 7h sáng dậy xách xe ra và đi dạo.
Nhà thờ Thánh Tâm- Bảo Lộc, nếu ko có cây thánh giá trên nóc thì mình sẽ nghĩ đây là một ngôi chùa!!! https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1554555_595941373793824_249891732_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1459102_595941750460453_662413741_n.jpg
Hồ Bảo Lộc! Hình như thành phố nào cũng có cái hồ ở trung tâm. Bảo Lộc có hồ Bảo Lộc, Đà Lạt có hồ Xuân Hương, Hà Nội có hồ Gươm và Sài Gòn có hồ...Con Rùa. Nó xin thành thật khai báo là nó có picasa tí xíu, vì cái máy hình nó cùi quá ko thể lấy hết 100% những gì mắt nhìn thấy nên phải ráng chỉnh lý tí xíu cho nó giống thực tế, mà có lẽ chỉnh hơi quá tay!!! Nhưng thực tế mà nói thì hồ BL rất là đẹp :D
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1560585_595941793793782_1357957307_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528313_595941897127105_1064618179_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1535535_595941973793764_985936538_n.jpg
Đường phố Bảo Lộc khá là vắng vẻ, kẹt xe chẳng bao giờ có thể xảy ra ở thành phố yên bình này
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1545641_595942047127090_1213173858_n.jpg
Đường phố Bảo Lộc toàn là dốc thế này, đạp mệt bỏ mẹ nó ra
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1496597_595942077127087_255305952_n.jpg
Nghe đứa bạn nói đồi thanh xá khá đẹp nên bỏ công chạy một mạch gần 10 cây từ trung tâm BL xuống tận đây
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1538660_595942100460418_806438965_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1525269_595942200460408_1598284357_n.jpg

fxnguyen2008
01-01-2014, 21:48
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1526851_595942187127076_1644055782_n.jpg
Hồ Nam Phương
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1010621_595942227127072_719953449_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1497623_595942300460398_800615511_n.jpg
về lại hồ BL
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1531863_595942353793726_2034291830_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1510540_595942347127060_1838050095_n.jpg
Chuyến lang thang buổi sáng kết thúc lúc 12h, nhìn lại đồng hồ, nó báo đã đi được 40km trong buổi sáng hôm nay!!! Thấy con số này cảm thấy rất có lỗi với cặp chân, đáng lẽ ra cho nó nghỉ ngơi thì lại bắt nó phải đi tới chừng này :)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1526163_595942580460370_2029463637_n.jpg
Nói thêm chút về buổi chiều, nó xuất phát từ Bảo Lộc dự tính tới Gia Hiệp (khoảng 50km), mới đi tầm 10km thì gặp "ông" chàng người Anh David Holmes, bắt chuyện với nhau suốt đường đi và vì cái chân mình cũng hơi nhức do hành trình ngày hôm qua nặng quá nên quyết định dừng chân với ông ở Di Linh luôn!!! Một chầu nhậu nhẹ vào buổi chiều, người nước ngoài thích uống bia cực kì, mình chỉ có thể tiếp ổng 5 lon Special, ổng chơi luôn 8 lon và vẫn còn thèm thèm!!! hix! Thêm ít thông tin về ông: 46 tuổi, vẫn chưa thèm lập gia đình, đã đạp xe tới hơn 54 quốc gia với tổng quãng đường gấp 2 lần chu vi trái đất. Hiện đang giảng dạy tại Bình Dương và đã ở VN được 9 tháng. Hành trình của ông lần này là SG-ĐL- Nha Trang- Vũng Tàu- Bình Dương. Review về hành trình ở VN cũng như vòng quanh thế giới ở trang web này http://www.crazyguyonabike.com/doc/?o=1&doc_id=13484&v=4S
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1474592_592716680782960_1365013038_n.jpg
Kết thúc ngày thứ 2.

thagnv
02-01-2014, 10:27
Mới ngày đầu tiên leo một lèo lên Bảo Lộc, đùi bác vẫn ổn chứ??? :)

dookods
02-01-2014, 13:28
thích thật, mình cũng đang muốn đi Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang

Leduan84
02-01-2014, 20:36
Ua chua di het a. Ko thay post hinh nua vay

fxnguyen2008
03-01-2014, 09:18
hậu quả nhãn tiền của cái việc đạp 185 cây một ngày là cái chân mình đã bị chấn thương nhẹ ở cổ chân!!! Làm cả tuần ko hồi phục được để leo Langbian! :(

fxnguyen2008
03-01-2014, 09:26
Trời Di Linh lúc 6h30 sáng! Sương giăng phủ kín! Di Linh nằm ở độ cao 950m, cao hơn khá nhiều so với Bảo Lộc (700m) nên lạnh hơn BL nhiềuhttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1488211_593424174045544_1254991644_n.jpg
Mọi vật dường như vẫn chưa muốn thức dậyhttps://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1503419_593424167378878_722818802_n.jpg
Mặt trời đã lên khá cao rồi nhưng chỉ le lói chút ánh sáng xuyên màn sương dày
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1546031_593424177378877_1907802913_n.jpg
7h sáng trả phòng khách sạn, cùng với người bạn đồng hành tình cờ hôm qua gặp đi kiếm gì bỏ bụng. Thưởng thức ly cafe nóng và ly trà bốc khói giữa cái lạnh 18 độ lúc sáng sớm thật sự là một điều rất tuyệt vời
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994401_593424500712178_334173673_n.jpg
Ăn uống no nê thì 8h xuất phát, quãng đường còn lại của ngày hôm nay là 75km với tâm điểm là con đèo Mimosa (nó và ông kia quyết định chọn đường đèo Mimosa mà ko phải là đèo Prenn vì lí do đèo này nghe nói thoải và đẹp hơn, còn con đèo Prenn mặc dù ngắn như dốc quá, chịu ko thấu)
Mình luôn là người chốt đoàn, bác David này đạp máu quá, cũng dễ hiểu, ổng đã đi chu du khắp thế giới, xe touring thì đời nào con MTB mình theo kịp, nhưng cứ cố gắng bám càng theo, đừng để bị bỏ quá xa
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1477439_593424617378833_1049782118_n.jpg
Trời xanh xanh xanh, Mây trắng trắng trắng xóa!!!
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1513974_593424647378830_1662067706_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1521473_593424934045468_1621735021_n.jpg
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1491581_593425420712086_1650988027_n.jpg

fxnguyen2008
03-01-2014, 09:34
Một hồ chứa nước thủy điện gặp trên đường đi, cũng chẳng nhớ là thủy điện gì nữa
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1507834_593425470712081_178208096_n.jpg
Đèo Mimosa, chặng cuối của hành trình.
Đèo Mimosa: Dài, thoải, ít xe, cảnh đẹp! Với xe đạp thì Mimosa là sự lựa chọn đúng đắn hơn, cũng đúng với sức lực đang hao mòn vì chặng đường toàn dốc của ngày hôm nay! từ đây còn phải lên cao thêm 400m nữa mới tới ĐL
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1525186_593425697378725_2092854649_n.jpg
Khung cảnh thay đổi nhanh chóng với vô số rừng thông hai bên đường! Tuy nhiên có những đoạn đừng dốc đứng gần 10% nên mình chỉ có nước dắt bộ! Một điều khó khăn nữa là chưa quen leo đồi dốc, với độ cao trên 1000m thì không khí đã loãng đi khá nhiều! Làm mình vừa hì hục leo đèo vừa thở lấy thở để hồng hộc như một con dog!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1524707_593425834045378_756178251_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1488257_593425937378701_1248475469_n.jpg
Sau một hồi hì hục vừa dắt bộ vừa đạp thì nó và ông bạn cũng đã đến được cái thành phố ngàn hoa đang tất bật chuẩn bị cho festival này
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1512710_593426080712020_2134667455_n.jpg
Tới ĐL thì nó ở với người bạn đang trọ học tại một mini guest house trên Bùi Thị Xuân, rồi gợi ý cho ông David một phòng ở đây luôn, giá khá rẻ 150k/ngày đêm. Ổng quyết định sẽ ở lại Đà Lạt hai ngày đặng thăm thú đâu đó và cho đôi chân nghỉ xả hơi tí trước khi downhill về Nha Trang.
Dỡ đồ tắm rửa, vì đứa bạn có việc lên trường nên hẹn tiếp với ổng đi dạo một vòng ngắn quanh ĐL, tới chợ ĐL và kết thúc bằng một chầu bia gần nhà. Thưởng thức ly bia lạnh trong cái thời tiết lành lạnh ở ĐL này thật là phê lòi, vừa uống vừa run. kết thúc lúc 7h, nó về nhà, ổng tiếp tục đi tiếp để kiếm thứ gì cho bữa tối. Ngày thứ 3 của chuyến hành trình kết thúc ở đây. Nó còn ở lại ĐL ăn chơi thêm 3,4 ngày rồi mới xổ đèo về lại Phan Rang!

fxnguyen2008
04-01-2014, 22:25
Nó ở lại Đà Lạt 4 ngày đặng thăm thú đâu đó cái thành phố du lịch này, Đà Lạt đang vào những ngày lạnh nhất trong năm với nhiệt độ xuống tới tận 10độ, với cái thằng quen ở xứ nóng là Phan Rang như nó thì chẳng khác gì quăng nó vào cái tủ lạnh, lạnh teo cả ch*m, sun lại đến độ phải dùng nhíp gắp mãi mới ra :D
Chia sẻ vài pic khi nó ở ĐL
Nhà thờ Chicken
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1488785_594226613965300_728867931_n.jpg
Xuân Hương lake by night
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1533793_594227543965207_1470639885_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1479530_594228023965159_870570189_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1457473_594228267298468_1062565679_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1517573_594228443965117_1796843336_n.jpg
Hồ tuyền Lâm
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1525498_594228683965093_1996994649_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1520601_594228840631744_69205884_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1474598_594229360631692_2136977801_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1524986_594229460631682_1362039433_n.jpg

fxnguyen2008
04-01-2014, 22:32
Theo dự kiến hành trình của nó sẽ tiếp tục bằng màn downhill theo con đèo Omega "huyền thoại" xuống Nha Trang nhưng vì một vài lí do rất hợp lí nên nó buộc lòng phải về quê gấp. Hành trình ngày tiếp theo là Đà Lạt- Ninh Sơn (80km). Nó xin nói cụ thể hơn về cái chỗ nó sống đặng giúp mọi người dễ hình dung, từ sau khi xổ hết đèo Dran, rồi đèo Ngoạn Mục thì đi thêm 16km nữa là tới nhà nó, từ nhà nó đi tiếp 30km nữa là tới Phan Rang!
Sáng 28 thức dậy lúc 7h30! Hốt đồ đạc sạch sẽ chia tay chia chân rùi chạy ra hồ chụp những pic cuối cùng về ĐL! https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1488270_594600307261264_1848012349_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1004805_594600287261266_416170496_n.jpg
Đi ngang đường hoa!!! Trong khi người ta đổ xô về ĐL dự festival Hoa thì mình bỏ ĐL ra đi! Nói chung là festival cũng bình thường, trang trí hoa dọc đường phố sơ sơ với vài cái lễ hội nhỏ nhỏ là thành ra festival tha hồ hốt tiền từ du khách vùng nóng đổ về!https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1514382_594600320594596_2137182051_n.jpg
Cứ muốn bẻ tay lái qua trái! mà cuối cùng phải bẻ phải về quê! Thôi thì hẹn cái đèo Omega vào dịp khác! Tao hứa với mày lần sau tao sẽ leo từ đuôi lên đầu mày chứ ko tuột từ đầu xuống đâu! Nhớ lời tao đấy!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1489143_594600403927921_624059694_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1497544_594600413927920_1631812559_n.jpg
Vườn chè vào vụ
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1511098_594600543927907_907266224_n.jpg
Bắt gặp một nông trường chè đang lên mầm xanh
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1532047_594600567261238_1846641150_n.jpg
Tấm ảnh ưng ý nhất của nó, sự kết hợp giữa xe, Hoa Xuyến Chi( tên thường gọi là Cứt Lơn) và những luống chè xanh mơn mởn.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1474478_594600637261231_235121580_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1526339_594600770594551_520494328_n.jpg

fxnguyen2008
04-01-2014, 22:38
Đồi chè năm ở xã Xuân Trường, nằm trước khi xổ đèo Dran tầm 1,2 km
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1509876_594600853927876_1499183040_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1527078_594601077261187_1673366724_n.jpg
Xổ con đèo đầu tiên trong đời bằng xe đạp
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1510632_594601097261185_1746219480_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1525361_594601070594521_993225677_n.jpg
Chất lượng mặt đường ở đèo Dran ko thể gọi là tốt, gần phân nửa của 10km đèo đang làm, tuy nhiên chạy cũng khá ổn,
Xa xa là hồ ĐƠn DƯơng
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1521604_594601207261174_1754548444_n.jpg
Đèo Dran có 3 khúc cua cùi chỏ như thế này
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1488019_594601290594499_1722989903_n.jpg
Xổ con đèo thứ 2, Đèo Ngoạn Mục, dài 18km
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1491720_594601403927821_293823506_n.jpg
Cái cùi chỏ ngay đỉnh đèo
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1546028_594601500594478_587605537_n.jpg
Những đường cong tuyệt mỹ
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1518131_594601523927809_1155621388_n.jpg

fxnguyen2008
04-01-2014, 22:45
Lý do đèo mang tên là Ngoạn Mục, cảnh quan nhìn từ đèo rất ngoạn mục và đường đèo của rất ngoạn mục, ko kể xiết bao nhiêu am, miếu mọc đầy 1 bên đường đèo (mà nay đã dỡ bỏ hết để làm lại đường đèo)
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1546390_594601560594472_612106334_n.jpg
Phần trên đỉnh đèo đã làm được tầm 7km, ở giữa khoảng 8km đang làm tuy nhiên chạy rất tốt, có điều hơi bụi! gần chân đèo đã làm được 3km!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1524969_594601637261131_1643270713_n.jpg
cái cảm giác xổ 7km trên đỉnh nó sướng lắm, đường đẹp, uốn lượn liên tục, có điều khó khăn là cái cảnh quan nằm dưới chân đèo đẹp quá, ham nhìn xuống dưới nên dễ gây nguy hiểm. Đèo Bảo Lộc và Đèo Mimosa mà nó đã đi qua thì đường đèo uốn lượn giữa những ngọn núi nên ko thể thấy được cảnh quan nằm dưới đồng bằng được, điểm đặc biệt của đèo Ngoạn Mục là đồng bằng nằm dưới ngay tầm mắt của bạn
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996692_594601717261123_861729621_n.jpg
Đường ống dẫn nước từ hồ ĐƠn DƯơng đến nhà máy thủy điện Đa Nhim
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1536737_594601803927781_1831187237_n.jpg
Một đoạn kẹt xe kinh hoàng trên đường đèo, kẹt xe chỉ là chuyện cỏn con đối với xe đạp, nó thoát ra khỏi cảnh tắc xe này cách dễ dàng trước ánh mắt thèm thuồng của bao bác tài
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1536436_594601833927778_214969183_n.jpg
Khung cảnh yên bình dưới đồng bằng
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1505133_594601873927774_26644166_n.jpg
Về đến nhà. Tổng hành trình: SG- Bảo Lộc- DI Linh- Đà Lạt- Ninh SƠn!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1513245_594601900594438_114140732_n.jpg
Cám ơn mọi người đã lắng nghe, đọc câu chuyện của nó! Hẹn gặp lại vào một chuyến đi khác.
Mong muốn kết bạn với các phượt thủ khác để chia sẻ niềm đam mê phượt đạp này :D
https://www.facebook.com/vu.nguyen.7737

morphine
05-01-2014, 12:08
cảm ơn Fxnguyen2008.. hành trình là của bạn.. bạn đã có những trải niệm thú vị.. còn hơn thế nữa, bạn lôi tôi theo hành trình của bạn.. ngày nào tôi cũng ngóng hình của bạn đấy.. tôi chưa có ji`, k xe đạp, k máy chụp hình.. nhưng cứ như tôi cũng đang phượt bằng xe đạp rồi đấy...
Àhhh... hồi 30/4 tôi có đi Tây Nguyên chơi, rồi về bằng đèo Ngoạn Mục, lúc đó quá là xấu, may mà xem bài của bạn nên biết đc là làm lại rồi đấy.. hì..
túm lại là : THANK SO MUCH!!!
(đã gửi lời kết bạn) ^^ (BB)

alexjack
05-01-2014, 18:24
Bạn cũng trâu kinh! Mình cũng đang tính đạp lộ trình Sài Gòn - Tánh Linh (Bình Thuận) - Bảo Lộc.
Chặng Tánh Linh - Bảo Lộc:
- Hướng thứ nhất: Có thể đi theo Tỉnh Lộ 713 - đèo Tà Pứa - Đạm Ri - Đèo Bảo Lộc - Bảo Lộc
- Hướng thứ 2: Chạy theo Quốc lộ 55 - đi ngang thủy điện Đa Mi - Bờ hồ Bảo Lộc
Đối với hướng thứ nhất nhiều người bảo đường đẹp, chỉ khó khăn ở đoạn đèo Tà Pứa (chỉ 2km, cực kì quanh co, khó thể diễn tả, độ dốc 10%)
Đối với hướng thứ 2, mình chưa thấy ai đi, không biết đường dốc bao nhiêu (không thấy có đèo), đường dài hơn 2km so với hướng thứ nhất. Không biết độ nguy hiểm của nó ra sao.
Rất mong mọi người chia sẻ thông tin cho với.
Khoảng ngày 22-23/1/2014 mình sẽ khởi hành.

fxnguyen2008
08-01-2014, 21:30
cảm ơn Fxnguyen2008.. hành trình là của bạn.. bạn đã có những trải niệm thú vị.. còn hơn thế nữa, bạn lôi tôi theo hành trình của bạn.. ngày nào tôi cũng ngóng hình của bạn đấy.. tôi chưa có ji`, k xe đạp, k máy chụp hình.. nhưng cứ như tôi cũng đang phượt bằng xe đạp rồi đấy...
Àhhh... hồi 30/4 tôi có đi Tây Nguyên chơi, rồi về bằng đèo Ngoạn Mục, lúc đó quá là xấu, may mà xem bài của bạn nên biết đc là làm lại rồi đấy.. hì..
túm lại là : THANK SO MUCH!!!
(đã gửi lời kết bạn) ^^ (BB)
then kiu chia sẻ của bạn :D rất là vui khi cái bài review của mình đã gây "hứng" cho bạn
Vài tháng nữa là đèo Ngoạn mục hoàn tất rồi đấy, chuẩn bị xe đạp mà thả dốc thôi bạn ơi :D

fxnguyen2008
08-01-2014, 21:32
Bạn cũng trâu kinh! Mình cũng đang tính đạp lộ trình Sài Gòn - Tánh Linh (Bình Thuận) - Bảo Lộc.
Chặng Tánh Linh - Bảo Lộc:
- Hướng thứ nhất: Có thể đi theo Tỉnh Lộ 713 - đèo Tà Pứa - Đạm Ri - Đèo Bảo Lộc - Bảo Lộc
- Hướng thứ 2: Chạy theo Quốc lộ 55 - đi ngang thủy điện Đa Mi - Bờ hồ Bảo Lộc
Đối với hướng thứ nhất nhiều người bảo đường đẹp, chỉ khó khăn ở đoạn đèo Tà Pứa (chỉ 2km, cực kì quanh co, khó thể diễn tả, độ dốc 10%)
Đối với hướng thứ 2, mình chưa thấy ai đi, không biết đường dốc bao nhiêu (không thấy có đèo), đường dài hơn 2km so với hướng thứ nhất. Không biết độ nguy hiểm của nó ra sao.
Rất mong mọi người chia sẻ thông tin cho với.
Khoảng ngày 22-23/1/2014 mình sẽ khởi hành.
Ờ thì cái cung đường của bạn ít người đi hơn là QL20, nhưng sau khi men theo QL20 thì mình nghĩ rằng tránh QL 20 là sự lựa chọn chính xác, mình chưa biết 2 hướng đi dự kiến của bạn nên ko thể tư vấn gì hơn là chúc hành trình tốt đẹp! Chờ đọc review lần sau biết mà đi :D

morphine
19-01-2014, 10:56
Bác fxnguyen2008 nè.. Bác có rãnh rỗi thì cafe giao lưu nhé.. hẹn bác ở quê. ^^
ah. sdt của mình nè 0973976719. Bác ở đâu thì nt nhá
(BB)