PDA

View Full Version : PhuotPhuYen - Nhà Nẫu tập trung ở đây



Pages : 1 [2] 3 4 5 6

walk_alone
09-01-2011, 14:23
Gà thì mỗi người một con nên ai thích món gì thì chế biến món đó =)) phải hông chị Dalyhuong :LL
Tết này mà nhà Phượt PY tập trung đông đủ thì vui phải biết (c) (BB)

dalyhuong
09-01-2011, 16:59
@đi bộ 1 mình: Đi off kiểu này, e đã bị mấy đại ka làm ô nhiễm đầu óc mất rùi. Cẩn thận nhé ...^^
@dark: Dzị tớ sẽ làm phụ bếp cho ku nhé ...

Phục vụ pà kon trên tình thần phượt, dã ngoại và nhậu có điểm dừng nhé ...^^=> ăn càng nhiều càng tốt ,khỏi uống cũng đc .......

*Pà kon bàn cái lịch off trc tết và đi chơi sau tết nhóa ...

walk_alone
09-01-2011, 17:40
@dalyhuong: tại chị nghĩ khác chứ em nghĩ theo hướng tích cực mà :D
Các bác khác vào bàn tán cho nó xôm tụ nhé. :)

quangph
09-01-2011, 20:16
nếu không lầm thì bữa off anh Hanoi1111 nói mỗi người 1 con gà 45kg mà kaka,thư kí ghi nhầm vậy là không được àh nhen,rồi chế biến có 3 món thì không hết con gà chắc luôn, keke ăn gà này phải nhịn đói trước 1 ngày quá.
@dalyhuong: em cứ tiếp thu đi sẽ có mớ kinh nghiệm để sau này còn dằn mặt chồng em nữa keke,đi với nhóm em còn tiếp thu dài dài mà keke.
thank!

Hanoi1111
09-01-2011, 20:56
Cấm dùng từ gà "mọi" nhé các PPY gọi từ khác hay hơn nhiều: gà ta, gà vườn, gà đi bộ, gà núi, gà rừng, gà đá, gọi chọi .... OK cũng là gà.

darkdeath
10-01-2011, 10:20
Ai dza diễn đàn này con nít khá nhiều, mấy bác dùng từ nó cẩn thận kẻo mod, min ban nic bây giờ.

dalyhuong
10-01-2011, 11:05
Trùi bữa nay mới để ý là topic nhà mình, chưa ai bị ban nick lần nào hết nhể ... Có cái topic này nói năng thế thui, chứ mấy topic khác nói chuyện đàng hoàng lắm ... Yêu cầu mấy bác "tiền mãn teen" hạ hỏa cho mấy đứa nhỏ nhờ nhé ... Tụi e còn nhỏ, chưa đến tuổi học mấy cái này ... ^^
Cảnh báo, mod Susu của Box này, khá khó tính và thích ban nick lắm nhé ......

Bác nào còn ảnh thì tiếp tục post để gầy cảm hứng phượt nhoa ...

Hanoi1111
10-01-2011, 11:39
Hôm nào chán rừng thì có biển, sau Tết sẽ có chuyến phượt mà không cần phải bước chân, chơi thuyền cho nó sướng.
Kế hoạch: thuê du thuyền loanh qoanh trên biển, ai muốn câu cá thì câu, ai muốn ngắm cảnh thì ngắm, ai muốn tắm với tiên thì tắm, nói chung ai muốn làm gì thì mặc sức mà làm. Chú ý không lên đảo đâu nhé, chỉ ở trên du thuyền loanh qoanh khắp trên biển và xung quanh đảo.

beheou83
10-01-2011, 12:30
Hôm nào chán rừng thì có biển, sau Tết sẽ có chuyến phượt mà không cần phải bước chân, chơi thuyền cho nó sướng.
Kế hoạch: thuê thuyền loanh qoanh trên biển, ai muốn câu cá thì câu, ai muốn ngắm cảnh thì ngắm, ai muốn tắm với tiên thì tắm, nói chung ai muốn làm gì thì mặc sức mà làm. Chú ý không lên đảo đau nhé, chỉ ở trên thuyền loanh qoanh khắp trên biển và xung quanh đảo.

E hèm. Tình hình là beheo ngứa chân muốn đi nữa rùi đây. Hix hix

quangph
10-01-2011, 15:53
Tình hình là giờ em đưa lên kế hoạch sơ được thảo luận trước cho các bác xem thế nào,chốt kế hoạch vào ngày 20/1/2011 để anh em sắp xếp thời gian và công việc,và để buổi off có nhiều thành viên tham gia hơn.
1 - Tối 27/12 AL nhóm sẽ off họp mặt các thành viên tại bờ kè Tuy Hòa ăn uống nói chuyện và giao lưu các thành viên trong nhóm,kết lại sổ cho chuyến đi đầu năm.Cafe cho tỉnh táo rồi về.
2 - Ngày mùng 6 chúng ta sẽ làm chuyến đầu năm với quân số gần như đầy đủ trong nhóm(dự kiến).
(+đi theo kế hoạch 2,hay 3 của anh Hanoi1111
+1 vòng vịnh xuân đài bằng ghe,đem theo đồ nấu nướng xử trên ghe luôn hay ghé hòn tùy ý kiến. keke
+Dã ngoại sơn hòa khám phá những triền núi hoang vu,ăn uống ở suối nha ba con.
thank!!!

Hanoi1111
10-01-2011, 18:32
Hu hu hết tiền bán xe rồi biết lấy gì Tết nay đi đây, ai có xe cho đi ké với nhé.

Hanoi1111
10-01-2011, 18:44
Ah mở hàng tiếp bài ca xứ Nẫu rặc đây nè bà con ơi: Bài Than thân trách phận của Hải Ninh
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LSBDX_aH51

Hanoi1111
10-01-2011, 18:52
Quanh đi quẩn lại về trang 1 xem cũng chỉ có 10 thành viên trong đó có anh chaubaogia ở Đà Nẵng còn lại 9 thành viên PPY. Nhưng chính thức ở Phú Yên chỉ có 4 sao nhà vắng thế, thôi ít cũng có cái vui ít của nó phải không các PPY.

tunbo
10-01-2011, 21:02
Quanh đi quẩn lại về trang 1 xem cũng chỉ có 10 thành viên trong đó có anh chaubaogia ở Đà Nẵng còn lại 9 thành viên PPY. Nhưng chính thức ở Phú Yên chỉ có 4 sao nhà vắng thế, thôi ít cũng có cái vui ít của nó phải không các PPY.

Chẹp, em nói bác đừng giận, chứ bữa nọ em vào, cứ tưởng PPY không có ai :LL

darkdeath
10-01-2011, 23:17
Sao lại bán xe hả anh? Mất ngựa lấy gì cưỡi đây? Hay định làm em cào cào châu chấu?
@Tunbo: vẫn con CD125 hử bác?

Anh chị iem nhà mình đặt cách hén ít người không lo bị ban nic, với lại mod min ở cái chốn này iem tỏ ra có quen biết hết! Ban ai sẽ dùng cơ chế xin cho để được hoạt động lại. HEHE.

dalyhuong
10-01-2011, 23:40
@Hanoi:Oh quên, có vài bạn đăng ký thêm mà tiểu muội chưa up lên trang 1 ấy chứ ... Ngày mai sẽ cập nhật... ^^
@Dark: Haaaaaaa, bạn Dark khỏi lo, bán xe thì đại ka đi xe con cho nó oách ^^ (ko tin nổi) ... Bạn Dark thích PPY bị ban nick lém hả??? ><
@Tunbo: Ui, tiểu muội dzô Phượt đc nửa năm mới bik trên Phượt cũng có PPY đó kaka.
Thông báo pà kon, kaka này đi phượt mới gặp "moa" nà, bị xe tải húc nà ... Vẫn còn ngồi đây 888 đc => Qúa Vip ... Nếu ko thì đc diện kiến kaka ở Xứ Nẫu rùi ... ^^

tunbo
12-01-2011, 09:01
@darkdeath : dính nạn khi đang chạy chiếc khác, em CD giờ được ưu tiên chở chủ đi cafe, mà xem chừng lại phải tái trưng dụng cho đường xa.

@dalyhuong : tiểu muội này vui ghê á, "toa" còn nhiều dịp qua Tuy Hòa mà, ít nhất thì cũng trong lần làm lại cung đường mới bị gãy đó.

Hanoi1111
12-01-2011, 10:34
Chẹp, em nói bác đừng giận, chứ bữa nọ em vào, cứ tưởng PPY không có ai :LL

Woa té ra anh tủn cùng tuổi mình hê hê, bị nạn sao vậy nay khỏe chưa, chúc mau ăn chóng khỏe để dành sức ra Phú Yên nhé

Death
12-01-2011, 12:42
Xin lẫu chớ cũng nhiều thắng máu lắm đấy bác ợ. Dạo này băng tuyết ngập trời trên đỉnh Mẫu Sơn mà sao chưa thấy nhà phượt mình mò lên đó nhỉ. Có khi tối nay phải mò lên thôi các bác ợ, có bác nào đi với e không?

darkdeath
12-01-2011, 20:22
@Death: Độc ông nậu. Bác rủ kiểu đó chắc chỉ mình bác đi thôi. Chúc bác đi đường an toàn và gặt hái nhiều nhiều hình đẹp.

Hanoi1111
12-01-2011, 20:51
Lại tiếp tục cái trò xem hình đoán địa điểm đây

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/Tau%20khong%20so/DSC0073513.jpg

Phần thưởng một chầu cafe Sách sáng Chủ nhật 15.1.2011

Zyk
13-01-2011, 03:18
Cây cối không àh anh ơi... Khó đoán quá...
Nhưng mà em cũng ăn gian một phát nha...
Đây là: Đại Lãnh.
Còn khi nào được uống ly cafe của anh rồi em khai tại sao em biết cho. hehe...

beheou83
13-01-2011, 09:20
Hu hu hết tiền bán xe rồi biết lấy gì Tết nay đi đây, ai có xe cho đi ké với nhé.

Bác bán xế mua xe tăng đi phượt cho oách hả bác? keke

darkdeath
13-01-2011, 15:56
Cập nhật tình hình: Tối hôm qua Death đã lên Lạng Sơn, khu vực gần biên giới: kết quả không thu được gì cả, vì nhiệt độ không đủ để hình thành băng giá. Xin chia buồn cùng anh! Hẹn anh những lần sau hên hơn

tunbo
14-01-2011, 10:05
Woa té ra anh tủn cùng tuổi mình hê hê, bị nạn sao vậy nay khỏe chưa, chúc mau ăn chóng khỏe để dành sức ra Phú Yên nhé

Thực ra do may mắn nên không có bị nặng bác. Hôm sau còn nuốt đèo nốt được mà. Chỉ vì lỗ 1 ngày, không đủ thời gian nên mới hủy luôn, để lần sau làm lại cho trọn vẹn. Lần sau ghé PPY trong bộ dạng không sứt mẻ :D

Death
14-01-2011, 19:57
Hình của bác Hanoi111 quá khó đoán.
May mà còn vài cục băng còn bám trên vách đá, xin gửi các bác coi cho dzui trong khi chờ đợi chầu CF của bác Hanoi111 ^^

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/46520656.jpg

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/medium/46520760.jpg

darkdeath
14-01-2011, 23:45
Lại tiếp tục cái trò xem hình đoán địa điểm đây

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/Tau%20khong%20so/DSC0073513.jpg

Phần thưởng một chầu cafe Sách sáng Chủ nhật 15.1.2011

Chỗ này là VỊNH XUÂN ĐÀI chứ không đâu hết á! Có điều bác ấy trốn trong bụi chụp ra thì đố ai biết chính xác nó chỗ nào?

Hanoi1111
15-01-2011, 13:40
Chưa ai đoán đúng, ráng nhớ thêm đi nghiền ngẫm cho chắc rồi phán nhé có người biết rồi mà không chịu đoán đó.

Hanoi1111
15-01-2011, 13:44
Có ý tưởng này có PPY nào dám thử sức không: đi hết tất cả các tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ hiện có ở Phú Yên, Quốc lộ 1, 25 và 11 tuyến tỉnh lộ từ ĐT.641 đến ĐT650 và ĐT.645B hơn 600 Km.

quangph
15-01-2011, 17:52
hu bận mấy ngày không lên mấy bác nói chuyện xôm quá hen,nếu đi những tuyến đường như anh hanoi1111 nói thì 1 ngày không nuốt trôi được, có trôi hết cũng hơi đuối đấy.
Còn tấm kia em đoán nó gần chổ di tích tàu không số hay sao đấy, nếu không phải nữa thì nó gần cầu gỗ tuy an.Ráng kiếm vé cafe sách đây keke.Em thấy mấy cây dừa là em khoái rùi kaka.

Hanoi1111
15-01-2011, 19:54
Sáng mai Chủ nhật 8g gặp mặt tại cafe Sách.

walk_alone
16-01-2011, 13:32
Rảnh rỗi ngồi vẽ bậy, ko biết đúng không nữa.
Đường đi ngày 25-12-10, có gì sai thì chỉ em nhé các bác.

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/phuotPY2/PhuYen.jpg

Hanoi1111
16-01-2011, 14:36
Trí nhớ tốt đó Walk_alone, cơ bản là đúng chỉ thiếu đoạn vào hồ chứa nước Phú Xuân, nhà thờ Đồng Tre và vòng cảng cá Dân Phước, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn. Nhưng bản đồ đó là bản đồ hành chính nên thiếu nhiều chi tiết sẽ gửi cho em bản đồ địa hình dùng Mapinfo 7.5 hoặc hơn nhé.

quangph
16-01-2011, 16:37
kaka buổi sáng off cafe,kết quả cho tấm hình là Di tích tàu Không Số lúc chưa mở đường vành bao,còn cấy cối um tùm nên bà con không nhận ra.
mình đón chính xác 50% chỉ vì thêm câu "hoặc góc cầu gỗ Tuy An",tiếc ly cafe miễn phí thật,đành cố gắng hôm sau kiếm ly khác vậy kaka.

walk_alone
20-01-2011, 23:28
Nhà cửa vắng vẻ quá, tết nhứt gần tới ai cũng vùi đầu vào công việc hết trơn. Nhớ các bạn Phượt nhà Nẫu, nhớ những cung đường , nhớ những quán Cafe, nhớ biển, nhớ sông, nhớ đồng, nhớ núi, nhớ suối, nhớ rừng. Hẹn gặp các bạn vào Off Tất Niên PPY 29-01-11( 26 tháng chạp) và những cung đường mới vào đầu năm mới.

walk_alone
20-01-2011, 23:44
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0647.jpg

Rồi lại rong ruổi về với những vùng quê yên bình
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0398.jpg

Một điểm dừng chân
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0472.jpg

walk_alone
21-01-2011, 00:04
Biển vắng chiều nay....
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0517.jpg

Bước chân ai lẻ loi
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0521.jpg

Sóng xô dạt dào
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0649.jpg

Hanoi1111
21-01-2011, 09:50
Sóng xô dạt dào
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0649.jpg[/QUOTE]

Nhìn cảnh nhớ lại lăn lộn ở đây bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, khó khăn gian khổ, nghĩ lại giờ thấy sướng trong người !!!

Cục Đá
21-01-2011, 11:14
Gần tết mà topic thấy tèo vậy nhỉ :-?
Trời lạnh quá ae lười đi phượt à :D

Cafenhatrang
21-01-2011, 11:19
Cho e hỏi con Lịch huyết sống, đặc sản Phú Yên thường hay bán ở chổ nào vậy các Bác? Cảm ơn trước nhé các Bác

Hanoi1111
21-01-2011, 12:41
Loa loa theo thông tin từ hãng thông tấn Dưa Cải thì thư ký Dalyhuong đi Bắc Kinh ăn Tết rồi, còn thường trực nhóm Quangph thì ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Nên lộ trình ăn chơi gặp mặt từ đây đến chiều ngày 26 AL sẽ không có gì hết mọi người tự tổ chức.
Ai có kiên nhẫn thì đợi hai nhân vật quan trọng này về rồi liên hoan cuối năm luôn, chiều 26 AL hai vị này về sẽ có thông báo cụ thể đến từng người.

beheou83
21-01-2011, 13:18
Sóng xô dạt dào
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_0649.jpg

Nhìn cảnh nhớ lại lăn lộn ở đây bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, khó khăn gian khổ, nghĩ lại giờ thấy sướng trong người !!![/QUOTE]

Anh Hanoi lăn lộn ở đây bao nhiêu năm, có thấy đc tiên tắm ở đây bao giờ chưa anh? hihi

@ Walk_alone: Hình em chụp đẹp quá. Màu sắc tươi sáng, sống động quá cỡ.

Hanoi1111
21-01-2011, 13:55
Tiên thì chưa bao giờ thấy chỉ có tắm tiên là thường xuyên, có thấy khỉ cả đàn luôn có con to như đứa trẻ 5 - 6 tuổi nặng đến 30 kg. Có một lần công nhân họ đào móng để làm thì bắt gặp một bộ cốt nữa đó. Ở giữa Bãi Tiên có con suối nước ngọt quanh năm có nước, xuống đó tắm thì sướng như tiên luôn.

beheou83
21-01-2011, 15:22
dừng sân bên suối
mời các bác đặt tên cho ảnh này, em xin được miễn bình luận
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/Phuot%20Phu%20Yen/IMG_2665.jpg
..........

Beheo vẫn thích nhìn cái ảnh này nhất. Nhớ mọi người lắm.

beheou83
21-01-2011, 15:25
Tiên thì chưa bao giờ thấy chỉ có tắm tiên là thường xuyên, có thấy khỉ cả đàn luôn có con to như đứa trẻ 5 - 6 tuổi nặng đến 30 kg. Có một lần công nhân họ đào móng để làm thì bắt gặp một bộ cốt nữa đó. Ở giữa Bãi Tiên có con suối nước ngọt quanh năm có nước, xuống đó tắm thì sướng như tiên luôn.

Khu này điều kiện địa lý hay quá anh nhỉ? Em thấy ở Bãi Môn cũng có con suối nuớc ngọt ngay cạnh Bãi. Rồi hôm nay nghe anh kể ở Bãi Tiên cũng có con suối nước ngọt nữa. Tắm biển xong nhào qua tắm suối là số dzách, khỏi mất công đi tìm chỗ tắm nước ngọt :D

vang782000
24-01-2011, 11:52
Bạn Death may mắn hơn mình rồi, đang ở bản Hồ, nghe thác Bạc có băng, thế là một thân 1 mình mấy chục km lạnh teo chạy xe máy đến nơi thì ko thấy chút dấu vết nào. Hôm sau, mọi người lại ùn ùn chạy lên đó xem băng, thế là làm một chuyến nữa nhưng cũng chỉ thấy sương thôi. Thất bại hoàn toàn!

beheou83
24-01-2011, 14:21
Anh Vang782000 đi đến đâu Băng tan chảy đến đó. Bà con Tây Bắc phải cám ơn anh đấy ạ :D

vang782000
25-01-2011, 12:36
Ùi, thì ra mình hot vậy, keke...

walk_alone
26-01-2011, 01:35
Nghe giang hồ đồn đại là Ms.Dalyhuong đi chinh phục đất Trung Quốc rồi mà giờ này thấy online vậy nhỉ????

walk_alone
26-01-2011, 02:13
Rảnh được chút, up mấy tấm hình giải trí rồi mần tiếp :) . Tết nhứt phải mần ngày mần đêm cho kịp, kiếm xiền qua tết đi Phượt (c)

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_3134.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_3125.jpg

Đồng xanh
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_3141.jpg

hoa hoè
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY3/IMG_3114.jpg

bluecar
26-01-2011, 09:14
em mời các bác càphê tối chủ nhật này nhé. Tối đó em sẽ có mặt ở Tuy Hòa

giobientuyhoa
26-01-2011, 12:40
(c) Cho mình tham gia nhóm với nha. Ở Phú Yên mà bây giờ mới tham gia Phượt....hehe....mà đến bây giờ mới biết ở Phú Yên có nhóm Phượt..hi`hi`

giobientuyhoa
26-01-2011, 12:46
Vắng teo vậy ta....:(

walk_alone
26-01-2011, 13:52
@gió biển Tuy Hoà: chào mừng bạn đến PHượt Phú Yên. Cuối năm bận rôn, mọi ng phải đi mần kiếm tiền sang năm đi Phượt nên nhà cửa hơi vắng, bạn nhớ theo dõi topic để nắm thông tin buổi offline cuối năm và chuyến phượt đầu năm nha. Bạn điền thông tin cá nhân vào nhé. Thanks.
Tên:...
Tuổi:
Giới tính:
Yahoo:...
Số ĐT:
Địa chỉ:...
v v....v v..

giobientuyhoa
26-01-2011, 16:33
(wait)Nick: Giobien
Tuổi: 30t
Giới tính: Nữ
YM: conangocnghech
Địa chỉ: TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 01206221939
Rất vui được tham gia

Hanoi1111
26-01-2011, 19:18
Chào mừng hai bạn Lu Ca và Gio Bien TH nhóm PPY rất hân hạnh đón tiếp các bạn tham gia nhóm.
Tối 26 AL sẽ có cuốc gặp mặt cuối năm tại bờ kè và liên hoan cuối năm và bàn kế hoạch cho chuyến đầu năm, rất vui mừng khi các bạn tham gia.
Các bạn ở xã về Tuy Hòa ăn Tết nhớ lên đây điểm danh để sắp xếp kế hoạch và thông báo cho nhau biết.

Real
26-01-2011, 20:36
Không biết thời tiết Phú Yên dạo này thế nào nhỉ nhà Nẫu nhỉ ? Trời có nắng không ? Xem dự báo thời tiết toàn thấy mưa & mây mù, ko biết thật sự thế nào ?

quangph
28-01-2011, 07:45
hiện nay thì trời âm u và có mưa nhưng không đáng lo,chỉ lo là trời không có nắng không bắn phá gì được.
Lời nhắn:
Theo kế hoạch nếu không có gì thay đổi, tối 26 Âl thời gian là 18h30 nhóm sẽ hợp tại quán Duong 78 (khu vực bờ kè).
Mong các anh chị em đi đúng giờ để mọi người khỏi chờ.Mọi người ai không đi được hãy PM lên để biết mà sắp lại thời gian ha.
thank!!!

beheou83
28-01-2011, 13:51
Chúc nhà Nẫu đón tết vui vẻ. Năm mới nhiều tài lộc và sức khỏe, ăn chơi rầm rộ, đi phượt đều độ nhé :-*

quangph
28-01-2011, 21:12
Chúc nhà Nẫu đón tết vui vẻ. Năm mới nhiều tài lộc và sức khỏe, ăn chơi rầm rộ, đi phượt đều độ nhé :-*

keke cảm ơn beheou83,thay mặt mọi người cũng chúc bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui,ăn khỏe ngủ tốt đi phượt nhiều,lúa thóc đầy kho.Hẹn gặp bạn vào tháng 4 năm mới hen.

darkdeath
18-02-2011, 13:34
Chào cả nhà hiện tại em có 1 gói cước đi Sing, em mang zô anh chị nào cần thì liên hệ em nha.

Vé máy bay của Hãng VN Airlines từ TP.HCM đi Singapore, ghế hạng Thương Gia, ngày đi và ngày về mở, vé khứ hồi dành cho 2 người. Vé này đã bao gồm tất cả các phí sân bay.

HOT HOT: Tặng vé Hotel: Elizabeth in Singapore BỐN SAO, tiêu chuẩn 3 ngày 2 đêm, phòng Superior dành cho 2 người.

Ngoài ra có xe đưa đón từ Sân bay Changgi đến KS (khi đến), từ KS đến sân bay (khi về)

Rất tiện lợi cho những ai có nhu cầu đi du lịch hoặc công tác từ đây đến tháng 7/2011

Note: Em đã xem trên mạng giá vé MB của VNA hạng Thương Gia hiện nay là 477 usd/ ng. Còn giá phòng ks Elizabeth Bốn sao 175 usd/ đêm (phần này tặng nha)

Mọi thông tin xin liên hệ ở em: Lê Thanh Vịnh

SĐT: 0974730805 Y!M: friendly_nhoem90 Skype: vinhdongde

(Xin Lỗi vừa post đã có người mua rồi)

HOAVOKHUYET
20-02-2011, 21:31
HVk chào cả nhà, đăng ký dành chỗ hôm nào rảnh sẽ đi phuot thử xem sao???

Tên: tuấn
Tuổi: 23
Giới tính: Nam
Yahoo: matma_tinhyeu255
Số ĐT:!!!
Địa chỉ: TUY HÒA

langthangdibui
20-02-2011, 21:58
Chào cả nhà, cũng xí xọn xin ghi danh với:
Tên : Quỳnh Dung.
Tuổi: 26, nữ
yahoo: [email protected]

Tình hình là mình muốn đi từ Tuy Hòa lên Pleiku bằng xe máy, nhưng không biết đường, cả nhà ai biết đường xin chỉ giúp với. Hồi xưa có lang thang từ Tuy hòa lên Sơn Hòa chơi, đường cực xấu nhưng bi giờ quên mất tiêu rùi. Nếu đi cung Ninh Hòa- pleiku thì như thế nào...đường nào tiện hơn??? Giúp với...giúp với...!!!

bethootruocnhe
21-02-2011, 10:24
WAWAWAWAA,. Tiec qua, minh da cap nhat muon rui

bethootruocnhe
21-02-2011, 10:31
Minh cung muon tham gia de biet 'NAU" cua minh nhu the neo. Moi nguoi oi, Minh cung muon la thanh vien cua PPY nua:
nick: [email protected]
ten : hong tram
gioi tinh: nu
tuoi: 25
phone: 098-9496-678
dia chi: p.phu lam,TP Tuy Hoa,T. Phu Yen

vang782000
21-02-2011, 11:54
Đông vui rồi đó, hôm nào off đi anh hanoi!!!

Hanoi1111
21-02-2011, 13:34
Tình hình là mình muốn đi từ Tuy Hòa lên Pleiku bằng xe máy, nhưng không biết đường, cả nhà ai biết đường xin chỉ giúp với. Hồi xưa có lang thang từ Tuy hòa lên Sơn Hòa chơi, đường cực xấu nhưng bi giờ quên mất tiêu rùi. Nếu đi cung Ninh Hòa- pleiku thì như thế nào...đường nào tiện hơn??? Giúp với...giúp với...!!!

Hỏi thăm anh Google Map là ảnh chỉ đường đến tận nơi, hoặc nhắn tin mình chỉ cho đường đi ngắn nhất.
@all: các bạn tiếng Việt thật đẹp sao mọi người không gõ dấu nhỉ.

PPY: Thứ 7 tuần này chuẩn bị, CN thực hiện "Hành trình phía Tây TP" có thêm con suối mới khám phá nữa.

quangph
21-02-2011, 19:47
Chà vậy là tuần này mình lại chuẩn bị để cuối tuần phi ngựa theo chân anh Hanoi đi du hí thôi,anh coi sắp xếp anh em cafe rồi riết ga lên đương nha anh.Có gì Pm cho em nha.

Hanoi1111
21-02-2011, 19:48
Woa, chiều nay em với vang lượn một vòng Hòn Yến, đẹp không thể tả được.
Vang mau up hình lên cho bà con nghía chơi đê .....

quangph
21-02-2011, 20:25
trong lúc chờ đợi Hòn Yến của anh hanoi mình làm vài tấm cho đã mắt nha bà con
https://cB1.upanh.com/19.0.25875440.JkR0/img1325800x600.jpg

https://cB3.upanh.com/19.0.25875442.XmP0/img1347800x600.jpg

https://cB5.upanh.com/19.0.25875444.FRp0/img1354800x600.jpg

https://cB0.upanh.com/19.0.25875449.vLH0/img1355800x600.jpg

dalyhuong
23-02-2011, 02:29
Hả???????????????????????? Đi hồi nào vậy mấy ka, sao ko có e gì hết dzij .......... Hic, chuyến Tây Phú Yên, sắp xếp cho tiểu muội đi với nhoa ... hic hic ...
Hic, Vang ka post ảnh lên chỉ tổ làm cho tiểu muội càng thêm nuối tiếc ic ic ...

@all: Ui, e thấy có nhiều thành viên mới quóa ... Hay tối thứ 6 tuần này tổ chức off lên kế hoạch cho chuyến phượt "Tây Phú Yên" và đón chào vài thành viên mới đi ha, sẵn đó tổng kết xem năm rồi đã đi đc nhưng đâu nhoa ... :)

vang782000
25-02-2011, 09:59
Sao im ru vậy ta!!!???

quangph
25-02-2011, 14:58
Sao chưa thấy động tĩnh gì hết vậy kà,anh hanoi đâu sao không thấy có gì cho kế hoạch hết vậy anh.

Hanoi1111
25-02-2011, 20:25
Mới mua được bình O2 nên đang tập lặn biển gòy, tuần sau sẽ lên kế hoạch và thực hiện sau, tuần này lỡ hẹn với bà con nhé, thông cảm.

dalyhuong
26-02-2011, 07:11
Vậy tuần sau off nha mây ka ....... Trùi, mấy thành viên mới e giới thiệu, lên án là cái "Xứ nẫu" này hok thấy chơi bời gì cả .......
Tái ngộ mấy ka ở cà phê Sách vào tuần sau nhé ........ :)

Friday
26-02-2011, 09:19
Các bạn ơii
ngày 19/4 - 20/4 này tụi mình 2 người có mặt ở PY. Bạn nào có chương trình nào không cho mình tham gia với Friday

darkdeath
26-02-2011, 09:23
Trời ơi! Muốn ngồi lại nhậu 1 bữa quá! Hôm tết bể kèo quá!!!!!!!!!!!!

dalyhuong
01-03-2011, 04:58
@Friday: kekeke, chào đón bạn Friday nhé , để bữa nào hội này off rồi sẽ bàn luôn 1 thể (... xem thử đến tháng 4 có tuor nào hay ko, vì tháng 4 cũng là tháng đẹp nhất của Phú Yên đó mà ;) )
@Darkdeth: trùi ... bể kèo là do có mấy người bỏ bê hội Phượt Phú Yên để đi chơi với mấy bạn mới đó mà ... Chưa phạt là may cho bác lắm rùi á ... :))
@all: Lam ka xếp lịch đi off và dzui chơi nhé, dạo này có vẻ kaka bận rộn nhể ... mấy a e trong hội cũng đi đâu mất tăm ...

beheou83
03-03-2011, 10:52
Tháng 4 Beheo sẽ ra Phú Yên. Hýhý nghe em Dalyhuong đồn tháng 4 là tháng đẹp nhất nên ham quá xá :D

Cơ mà Beheo ra dịp giỗ tỗ, cuối tuần, hoặc dịp nghĩ lễ giải phóng chứ ko trùng lịch của bạn Friday, ko thì nhập băng với bạn rồi.

P/s: Dạo này nhà Nẫu sao im ắng quá, ko thấy anh em post ảnh ọt gì ráo? Beheo tàu ngầm miết mà hổng thấy có gì coi nè, bữa nay phải chui lên hỏi han nè :D

quangph
04-03-2011, 09:55
kiểu này chắc bà con sắp xếp thời gian tự sướng trước quá,tới đầu tháng 4 đông mới đi chứ đi ít cũng buồn quá,mà có người rãnh người không cũng khó thu xếp,bà con chịu khó nín thở chờ tới thang 4 áh.
thank!!

darkdeath
05-03-2011, 16:54
Tình hình là đóng bụi lớp lớp. Vào nhà thấy trống trơn chả thấy mắm nào cả. Thôi thì đành ngồi post một số ảnh phong cảnh Phú Yên chụp đợt Tết vừa rồi vậy.


https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/47941906.jpg

Cầu ván dài nhất Việt Nam. (Photo by Death)

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48132808.jpg

Hải đăng Mũi Điện

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48417622.jpg

Nhìn từ hải đăng Mũi Điện (Photo by Death

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48417635.jpg

Câu cá ở Gành Đá Dĩa

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48164384.jpg

Bãi Xếp

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48417649.jpg

Vịnh Xuân Đài

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48132816.jpg

Có ai nhận ra con đường này không? Ai nhận ra khen giỏi (photo by Death)

Hanoi1111
05-03-2011, 20:46
Sáng mai 8 giờ tụ tập cafe nhé bà con, nhớ thông báo cho nhiều người tập trung đông đủ.

Hanoi1111
05-03-2011, 20:57
Hình số 7 là một đoạn đường Độc Lập - TP Tuy Hòa.

darkdeath
05-03-2011, 22:24
Xin chúc mừng anh Hanoi1111 chúc mừng anh là người đầu tiên. Nợ 1 ly cà phê hehe.

Hanoi1111
05-03-2011, 22:41
Nghe nói darthdeth thèm nhậu thì là một chầu nhậu chứ, sao lại có một ly cafe đi.
Sáng mai 8 giờ có ở nhà tụ tập uống cafe nhé.

darkdeath
05-03-2011, 23:09
Chắc là không được rồi anh ơi! Em lo học hành trong này rồi. Nhậu thì chắc cơ cấu về quê nhậu chứ cảng ciếc riết cũng ớn.

Hanoi1111
05-03-2011, 23:29
Hì hì, đùa tí cho vui chứ lo học cho tốt đi, mai mốt có dịp về cafe gặp sau nhé.

walk_alone
06-03-2011, 11:33
Mới sáng đi cafe dìa, em nghe phong phanh bà con Phượt trong này bảo là sắp tới ai chưa Phượt tới Phú Yên thì đi phượt gấp chứ mấy tên Trung Đông mà thuê đất dài hạn mấy cái bãi biển đẹp với mấy cái thắng cảnh để đầu tư thì bà con ko đủ lúa mà vô xem đâu. Không biết là tin này chính xác không ạ.

Death
07-03-2011, 21:49
Có dự án 250 tỉ USD của mấy ông Trung Đông thật, đòi thuê hơn một nửa tỉnh Phú Yên, nhưng mà nghe nói là chính phủ chưa phê duyệt, mà chắc cũng không cho triển khai đâu.
Thực tế là đã có vài bãi biển khá đẹp đã có người mua để xây Resort, ví dụ như khu bãi Xép.

darkdeath
08-03-2011, 09:29
Đây chỉ là bản ghi nhớ thôi. Chưa có hiệu lực gì hết, nếu dự án này triển khai thì Phú Yên được sánh ngang hàng với Hồng Kông đấy!

dalyhuong
09-03-2011, 00:22
Mọi người đi off có vẻ dzui dzui nhoa ... có 1 điều đặc biệt, mình ở Tuy Hòa mà thua e Walk_alone nhé, xông pha từ SG về Tuy Hòa để off, ko thiếu 1 buổi nào hết trơn á ... thấy e Dalyhuong xí hổ quá đi ... ;)
Nghe mọi người bàn tán mới thấy vừa rùi đi off, toàn bàn chuyện lớn lao ko hà ... Bảo đảm sẽ ko có xảy ra đâu ... Mặc dù đây là những điều có thật hoàn toàn ... Nghe thông tin bảo mật của hệ thống Ngân hàng thì Mafia Iran đang muốn rửa tiền ở mình bằng cách mua Bất động sản (nhưng nghe đâu là mua ở Khánh Hòa và Bình Dươpng thui)...
Hic, túm lại đến đâu hay đến đó thui ...
(pà kon đi off mà trúng mấy lcus trời mưa ko hà, làm nản chí anh hùng quóa, và khó xin đi nữa ... ;) )

darkdeath
09-03-2011, 11:24
Hâm mộ chú walk_alone quá! Điều kiện ghê luôn. Hôm bữa chú í ới ở công viên 30-4 nhưng không qua kịp được. lúc qua chỉ còn mấy bà chị ngồi đó thôi. Hẹn bữa khác hén.

@Dalyhuong: bộ ọp ẹp trúng bữa trời mưa là bồ ở nhà hả? Đang ấp ủ giấc mơ cắm cái lều trên bãi cát chỗ sông Ba phía Sơn Hòa.

walk_alone
10-03-2011, 09:12
Mình vê trúng có 1 làn mà dc khen quá xá. Hehe. À mà lúc dó là năm ngoái mà ta??????

thuyvanbk
14-03-2011, 23:09
Đây đây: tui là Thúy Vân
[email protected]
Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên
Rát thích du hí, có cơ hội đi đâu là đi hàng cùng ngõ thẳm :)), thích chụp hình, thích khám phá, thích thích .... đi hết !!!

moo
17-03-2011, 23:46
Tớ chuẩn bị đi Phú Yên đây, nhiều điểm du lịch mọi người đưa lên mà không biết đi hết được không. Lịch trình hiện tại là chưa có gì cả vì chưa mường tượng từng địa điểm nằm ở hướng nào của Tuy Hòa để mà sắp xếp. Mai tớ bay vào Đà Nẵng rồi, ở đó 2 ngày vì công việc chút, đến tối 19 hoặc sáng 20 sẽ đi xe khách vào Phú Yên.

Tớ đã post 1 topic rủ rê nhưng không ai đi cùng vì lịch của mình toàn vào ngày đi làm. Lần nào tranh thủ đi đâu cũng toàn phải đi 1 mình. Mai bay, tối nay nước đến chân mới nhảy, ngồi đọc xong mấy chục trang về Phú Yên rồi cũng hoa mắt luôn.

Nếu tớ đi từ tối 19 (khoảng 3h sáng đến Phú Yên) & ngày 23 phải giành trọn cả ngày đi xe khách về Đà Nẵng, chỉ có 3 ngày trọn vẹn ở Phú Yên không biết nên đi cái nào, bỏ cái nào, các bạn chỉ giùm tớ nhé. Tớ sẽ thuê xe máy, cầm bản đồ tự đi 1 mình vậy.

Cảm ơn cả nhà!

darkdeath
18-03-2011, 11:46
3 ngày là bạn chơi mút chỉ rồi đó! Hồi trước mấy chị ở HN vào chơi 2 ngày mà cũng đi hầu hết các chỗ đẹp rồi.

dantocgoc
20-03-2011, 07:04
Chào nhà phượt Phú Yên. mình trại chủ trại Vịt xứ thanh nghe nói phú yên với nhiều phong cảnh đẹp và thơ mộng, tâm hồn nghe xao động quá, đang mong có dịp được kéo quân vào hội tụ và được giao lưu với anh chị em trong đó nhiều lắm. Rất mong được mọi người chiếu cố. và cho biết vài thông tin địa điểm tham quan nhé? nếu mình đi tàu từ ngoài bắc vào muốn đi khám phá cực đông nữa, thì xuống ga nào là tiện nhất ạ?(beer)

Hanoi1111
20-03-2011, 10:55
Chào chủ trại vịt mời chủ trại dẫn đàn vịt vào đây nhậu món Việt Xiêm đi ... ở đây có hội đồng hương Xứ Thanh đó Nẫu hoạt động hoành tráng lắm đó, mỗi năm gặp mặt mùng 8 Tết AL.

Các địa điểm với phong cảnh đẹp và thơ mộng thì tìm trên diễn đàn này hoặc nhiều diễn đàn có nhiều lắm, nổi bật nhất là Gành Đá Đĩa, hải đăng Mũi Điện - Bãi Môn, núi Đá Bia, vịnh Vũng Rô, Đèo Cả, Núi Nhạn ở trung tâm TP, Núi Chóp Chài ngắm cảnh toàn thành phố, Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài ...
Đó là những địa điểm nhiều người biết và đã được ghi tên vào bản đồ du lịch Phú Yên, còn rất nhiều địa điểm đẹp hoang sơ nhưng ít người biết; nếu muốn thì sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Đi tàu vào thì chỉ có đến ga trung tâm TP Tuy Hòa chứ các ga nhỏ tàu không dừng, đến Tuy Hòa có thể thuê xe hoặc rủ nhóm PPY có thể đi cùng cho vui. Có chuyến bay Hà Nội - Tuy Hòa một tuần 4 chuyến bay buổi sáng.

Tuy Hòa đi các địa điểm du lịch: Mũi Điện - Bãi Môn, Vũng Rô, Đá Bia < 30 Km; Gành Đá Đĩa, Gành Đèn 40 Km; Vịnh Xuân Đài 50 Km.

Hanoi1111
20-03-2011, 13:35
Chương trình Lễ hội 400 Phú Yên hình thành và Phát triển - Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ

Quy mô lễ lớn nhất trước nay ở Phú Yên

Chỉ còn một tháng nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011, ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Phú Yên đã nỗ lực chuẩn bị cho các sự kiện xuyên suốt năm 2011. Báo Phú Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên, đồng thời là Chánh văn phòng Ban Tổ chức (BTC) Năm Du lịch quốc gia 2011, chung quanh nội dung này.

* Hiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 thực hiện đến đâu, thưa đồng chí ?

- UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/2 về tổ chức lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011, đồng thời triển khai đến tất cả các sở, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Theo đó, một số nội dung, chương trình hoạt động trước và trong lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên sẽ tiến hành, gồm: lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn, Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh (sáng 30/3); Mít tinh, diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên (Truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 7g ngày 1/4). Tối 1/4, tiếp tục tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 tại quảng trường 1 Tháng 4. Chương trình nghệ thuật chào mừng và bắn pháo hoa… được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, VTV4 từ 20g.

* Thưa đồng chí, quy mô lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 như thế nào?

- Đây là Đại Lễ của Phú Yên nên quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Về thời gian, nếu tính luôn các đêm hội ở các huyện, thị xã thì chương trình kéo dài đến 9 ngày. Từ ngày 24-28/3 tại 8 huyện, thị xã sẽ tổ chức Đêm hội 400 Phú Yên. Ngày 29/3 sẽ tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật. Ngày 30/3 tổ chức biểu diễn vở tuồng Lương Văn Chánh (tại Đền thờ Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). Ngày 31/3 tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành, buổi tối sẽ diễu hành xe hoa trên các trục đường TP Tuy Hòa. 6g30 ngày 1/4 chính thức lễ kỷ niệm 400 Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2011) tại quảng trường 1 Tháng 4. Toàn bộ chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 400 năm Phú Yên và khai mạc, bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 do NSND Lê Ngọc Cường, nguyên Tổng Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, làm tổng đạo diễn.

Thành phần tham dự lễ míttinh có: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 62 tỉnh, thành phố, một số cơ quan đơn vị liên quan, các nhân sĩ, trí thức, tướng lĩnh, doanh nhân văn nghệ sĩ người Phú Yên đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh…; khách mời quốc tế là các đại sứ, đại diện, tổng lãnh sự của khoảng 25 nước, tỉnh trưởng tỉnh Chungbuk, đoàn nghệ thuật dân gian tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc); các đại biểu trong tỉnh gồm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh các khóa, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú, đại biểu chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số, doanh nghiệp, doanh nhân và khoảng 7.000 người gồm các lực lượng, thành phần xã hội tham dự míttinh.

Ngoài ra, còn có lực lượng diễu binh các binh chủng, dân quân tự vệ, đội nghi lễ, nghệ sĩ diễn viên và hơn 20 xe hoa diễu hành qua lễ đài.

* Đồng chí có nhắc đến việc BTC gút lại chương trình hoạt động trọng tâm Năm Du lịch quốc gia 2011, có thông tin gì khác hơn so với trước đây?

Có một vài thay đổi về thời gian tổ chức, tăng thêm một số hoạt động tại địa phương và một số hoạt động không tổ chức.

* Xin cảm ơn đồng chí!



Các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2011 do UBND tỉnh chủ trì gồm:

1. Đêm hội 400 năm Phú Yên tại các huyện, thị xã từ ngày 24-28/3

2. Lễ đón nhận bằng di tích Danh lam thắng cảnh quốc gia Vịnh Xuân Đài (28/3).

3. Tổng duyệt chương trình Lễ Míttinh kỷ niệm 400 năm Phú Yên, diễu hành xe hoa trên đường phố Tuy Hòa (31/3).

4. Lễ Míttinh kỷ niệm 400 năm Phú Yên (1/4).

5. Đêm Sông Ba (18/5).

6. Lễ hội đường phố chủ đề “Du lịch biển, đảo” (1/7)

7. Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Phú Yên và Hội chợ quốc tế (26/8 – 3/9).

8. Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 – bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012 (cuối tháng 12).


Các hoạt động do các bộ, ngành Trung ương chủ trì, gồm:

1. Giải Leo núi quốc tế chinh phục núi Đá Bia (27/3)

2. Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 (1/4)

3. Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ và phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế” (2/4).

4. Đêm giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc và một số nước (3/4).

5. Festival nghệ thuật Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN (1-7/6).

6. Giải bóng đá nam bãi biển toàn quốc (4/6).

7. Giải bóng chuyền nữ bãi biển toàn quốc (5/6).

8. Giải vô địch Vovinam toàn quốc (5/6).

9. Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (1/7).

10. Hội thảo quốc gia “Du lịch biển, đảo Việt Nam - Thời cơ và thách thức” (1/7).

11. Liên hoan ca múa nhạc miền Trung – Tây Nguyên (5-10/7).

12. Lễ hội ẩm thực 3 miền (5/7)

13. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17-2011 (15-18/12).


Các hoạt động tổ chức tại các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

1. Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA – 2011 (25/2-5/3 tại Mũi Né, Bình Thuận).

2. Liên hoan hợp xướng Quốc tế - Việt Nam lần thứ I – 2011 (16-19/3, tại Quảng Nam).

3. Festival thuyền buồm quốc tế 2011 (17-20/3 tại Bình Thuận).

4. Lễ hội Quán Thế Âm (21 – 23/3, tại Đà Nẵng).

5. Liên hoan dân ca Bài chòi toàn quốc (5-7/4, tại Bình Định).

6. Hội thi Người đẹp Du lịch Quảng Ngãi (20/4, tại Quảng Ngãi).

7. Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (29, 30/4, TP Đà Nẵng).

8. Ngày hội văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi (25/5).

9. Lễ hội các làng biển Việt Nam (5-8/6, tại Ninh Thuận)

10. Festival biển Nha Trang lần thứ 5-2011 (11-15/6, Khánh Hòa).

11. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II (21-26/7, tại Quảng Nam).

12. Ngày hội Du lịch tỉnh Bình Thuận (24-30/10).

13. Lễ hội Katê (17/10, Ninh Thuận).

TRẦN QUỚI (thực hiện)

Hanoi1111
20-03-2011, 13:44
Mời bà con về Xứ NẪU ăn đặc sản

Về xứ nẫu ăn đặc sản

Xứ nẫu là cách gọi thân thương của người Phú Yên. Dải đất nằm ở duyên hải miền Trung với vẻ đẹp nhẹ nhàng đã cuốn hút, hấp dẫn nhiều lượt du khách đến thưởng ngoạn, khám phá. Dông Tuy Hòa, sò huyết Ô Loan, ghẹ Sông Cầu, tôm hùm Sông Cầu, cá ngừ đại dương… của Phú Yên ngon thuộc hàng nhất nước.

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/tom-110312.jpg

Năm 2011, Phú Yên được chọn làm nơi tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia, đại diện cho vùng duyên hải miền Trung. Nếu có dịp du lịch ghé Phú Yên, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực của xứ nẫu, xứ gạo Tuy Hòa. Ẩm thực của người Phú Yên mang nét chung của vùng duyên hải miền Trung chứa chất trong cái vị ngọt, bùi, đắng chát. Đồng thời, với địa hình biển đảo rộng, về Phú Yên bạn hãy thử những món ăn từ hải sản. Không có nơi đâu ở miền Trung, hải sản lại ngon và tuyệt vời như ở Phú Yên.


CON DÔNG “XỨ NẪU”

Dông Phú Yên có nhiều ở nhiều ở những bãi cát ven biển các xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Tâm (huyện Đông Hòa), phường Phú Lâm, Bình Kiến (TP Tuy Hòa)... Mùa hè, thịt dông ngon nhất, nên về Phú Yên mùa hè chớ bỏ qua những món ăn được chế biến từ dông.

Cỡ 10 con dông thì có được món chả dông. Thịt dông tán nhuyễn cho vào các loại gia vị như: sả, ớt, hành, tiêu, tỏi, mỡ heo hay dầu ăn. Sau đó dùng bánh tráng mỏng cuốn hỗn hợp này thành những cuốn bằng ngón tay rồi bỏ vào chảo dầu chiên dòn. Chả dông Phú Lâm thường ăn kèm với rau sống Ngọc Lãng hoặc rau sống trồng ở các vùng đất Phú Lễ. Đây là những địa phương trồng rau ngon có tiếng ở xứ nẫu.

Chén cháo dông ngon, bổ, nóng hổi cũng hấp dẫn không kém món chả dông. Muốn nồi cháo dông ngon thì xào qua thịt dông bằng dầu ăn. Gạo dùng nấu cháo phải là gạo thơm Tuy Hòa, ngâm sơ qua nước lã đến khi nồi nước thịt dông sôi ùng ục thì đổ gạo vào một lúc rồi nêm thêm muối mắm, mì chính, hành, tiêu... thế là có nồi cháo dông đặc biệt bồi dưỡng cơ thể sau những giờ lao động chân tay, trí óc mệt nhọc.

Cuộn thịt dông đã ướp gia vị trong lá lốt rồi cho lên lò than nướng. Món thịt dông nướng dậy mùi thơm rất tuyệt, ăn dông nướng uống rượu gạo làng Quy Hậu, dân nhậu có câu bảo dùng hai món này với nhau thì chỉ có nước quên đường về vì hấp dẫn quá.


GHẸ SÔNG CẦU

Ghẹ Sông Cầu to bằng bàn tay, nổi tiếng ngon, ngọt. Người ta hấp ghẹ cho đến khi chín đỏ, ghẹ ngon thịt trắng phau. Ghẹ hấp ăn với muối tiêu chanh, chỉ riêng mùi thơm cũng đủ làm thực khách ngất ngây. Chưa kể món ghẹ rang muối, ghẹ rim me, súp ghẹ… không có món nào là không hấp dẫn.

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/ghe-110312.jpg

SÒ HUYẾT ĐẦM Ô LOAN

Đầm Ô Loan nằm dưới chân đèo Quán Cau, di tích thắng cảnh cấp quốc gia thuộc huyện Tuy An, Phú Yên. Đầm Ô Loan rất giàu sản vật, trong đó đặc biệt phải kể đến sò huyết. Sò huyết Ô Loan có thịt màu đỏ hồng xen lẫn màu gạch. Du khách có đi ăn sò huyết ở đâu thì cũng không thể vượt qua cái vị tuyệt hảo của sò huyết Ô Loan, thương hiệu sò huyết ngon nhất ở Việt Nam. Sò huyết hấp, sò huyết nướng đều giữ được vị ngọt, tươi, cái mặn mà, thanh khiết của thiên nhiên.

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/so-huyet-110312.jpg
(NT) (beer)

Ảnh minh họa- Nguồn: Internet

TÔM HẤP NƯỚC DỪA

Phú Yên có khá nhiều loại tôm: tôm rằn, tôm hùm, tôm sú, tôm đất,... Tôm hùm Phú Yên khá nổi tiếng trong nước. Tôm là món ăn khá quen thuộc trong các bữa cơm gia đình ở Phú Yên, được chế biến thành nhiều món: nướng, rang muối, hấp tỏi, gỏi,... song ngon nhất là món tôm hấp nước dừa xiêm - một cách chế biến khá độc đáo của ngư dân ven biển Phú Yên. Nước dừa thấm vào tôm không chỉ làm tăng vị ngọt, thơm ngon của con tôm mà còn tăng giá trị dinh dưỡng cho món ăn này.

MÓN ĂN ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Cá ngừ đại dương (còn gọi là cá bò gù) là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt cá ngừ đại dương tươi sống được thái thành lát mỏng nhỏ hình chữ nhật rồi ướp lạnh. Khi ăn dùng lá cải cay cuốn, chấm với mù tạt, tương ớt, xì dầu, ăn kèm với thơm, húng, tía tô, chuối chát, gừng, lạc rang,... Đặc biệt, người ta còn lấy mắt cá ngừ đại dương (to bằng quả trứng gà) để chưng cách thủy, thêm gia vị cho đậm đà thành món ăn rất ngon, khá độc đáo và hiếm có.

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/ca-ngu--truongduynhat110312.jpg

Ảnh minh họa- Nguồn: truongduynhat.vn

Hải sản Phú Yên phong phú và được chế biến rất đa dạng. Vừa tinh tế vừa dân dã, du khách như cảm được nhịp sống của thiên nhiên, con người miền ven biển, cái mặn mà, chất phác của người miền Trung trong đặc sản của vùng đất này.

Du khách đến Phú Yên đừng quên mang quà xứ nẫu theo về!

Theo Avala.vn

dantocgoc
20-03-2011, 21:24
Đến chít thèm với mấy món đặc sản nhà bác quảng cáo quá.., dưng mà bác bê nguyên cái bài diễn văn nào vào nhà mà lại có thêm câu mấy câu "thưa đống chí với xin cám ơn đồng chí" trong đó thế..?:)) làm em chết ngất luôn á.=)) Cho hỏi thêm, là từ trung tâm TP tùy hòa đi cực đông có xa không bác? Nhà PPY có bác nào đã đi chưa vậy? cho xin thêm chút thông tin nhé. Thanks(beer)

walk_alone
21-03-2011, 11:03
@dantocgoc : ý bác hỏi là cực Đông nào? Cực đông hải đăng Đại Lãnh thì gần. Từ Tuy Hòa đến đó khoảng 30km, có 2 đường vào đó. Vào 1 đường ra 1 đường, cảnh cực kì đẹp, chụp hình mê ly. Nên đi mùa hè hoặc đầu thu, hay bác rảnh lúc nào thì xào lúc nấy. Còn cực đông ở bán đảo hòn Gốm thì ở Khánh Hòa, đi xa hơn nhiều.

Bé Hà
21-03-2011, 12:21
Tình hình là đóng bụi lớp lớp. Vào nhà thấy trống trơn chả thấy mắm nào cả. Thôi thì đành ngồi post một số ảnh phong cảnh Phú Yên chụp đợt Tết vừa rồi vậy.


https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/47941906.jpg


Chào nhà PY! Mình Sg chuẩn bị ra PY, cho mình hỏi,
Cầu này hình như trên đường đi Gành đá dĩa? Và đi như thế nào mới đến.(
Thuê xe của a.Sang bán cafe (2 Lê Thánh Tôn) giờ còn cho thuê kg? Và mấy bạn có thể chỉ cho mình chỗ thuê xe thêm? (c)
Thông cảm nghen, mình lần đầu đi, nên muốn hỏi trước, ngồi đọc nhiều trang quá, kg có thời gian
(HH)(HH)

darkdeath
21-03-2011, 13:08
Đây không phải là cầu ra Gành Đá Dĩa đâu bạn bé Hà. Đây là cầu từ Gành Đá Dĩa nhập lại QL1A, cây cầu kia ngắn hơn và kô đẹp bằng cây cầu này.

Hanoi1111
21-03-2011, 16:05
Đây không phải là cầu ra Gành Đá Dĩa đâu bạn bé Hà. Đây là cầu từ Gành Đá Dĩa nhập lại QL1A, cây cầu kia ngắn hơn và kô đẹp bằng cây cầu này.

Đây là cầu gỗ Bình Thạnh bắc ngang sông Bình Bá hạ lưu của sông Kỳ Lộ, nghe chủ cầu nói là dài nhất thế giới đó dài 800 mét (cái này thì em tin ...) cách thành phố Tuy Hòa 40 Km theo đường QL1A đến Miếu Ông Cọp thì tới nơi (có xe buýt đến tận nơi).
Từ Tuy Hòa đi Gành Đá Đĩa thì ra cuối thị trấn Chí Thạnh theo đường cầu Lò Gốm đi xuống gần hơn hoặc theo đường Lê Duẩn ở Trung tâm thành phố Tuy Hòa đi thẳng một đường thì ra tới nơi khoảng 40 Km, cầu này đi từ Quy Nhơn vào thì gần hơn nhưng chỉ được đi xe máy hoặc đi bộ.

Còn anh Sang chỉ cho thuê xe với người quen chứ anh không làm dịch vụ đó (anh bán cafe), đợt trước có anh ArtTuan bên Vnphoto ra hỏi thuê xe của anh ấy do người lạ nên anh ấy đòi thế chân 15 chai, thế là không thuê được. Bà con dân mạng chú ý điều này để không bị trường hợp như thế để tránh trường hợp mắc lòng nhau (nếu thương lượng có thể được hoặc nhờ người quen biết thuê dùm).

quangph
23-03-2011, 08:56
bà con ơi,1/4 có rảnh không làm 1 chuyến đi,lâu quá ko tập trung gì cả,cũng ko làm chuyến nào cả,cho cái lịch đi với cái lịch off nha anh lam,2/4 beheo tính ra đó.Ku thy cũng về nữa,hơi bị đông đó anh lam.

beheou83
23-03-2011, 09:46
Làm chuyến nguyên băng đảng đi truy tìm báu vật biển, hay đi rừng tìm thác tắm tiên đi anh Lam =))

walk_alone
23-03-2011, 13:37
Em vote cho chuyến lên rừng tắm tiên + tiệc BBQ, xuống biển săn hải tặc ăn hải sản.

xuxu87
24-03-2011, 00:37
Chào cả nhà!
Tình hình là 28 - 30/3 này em có chuyến công tác từ Hà Nội vào Phú Yến. Em dự định ở lại chơi đến sáng 1/4 bay về Hà Nội vì không có chuyến vào thứ 7 :(. Như vậy là em sẽ có khoảng 2 đêm 1 ngày để đi thăm thú các nơi tại Phú Yên (chiều tối 30/3 đến tầm 8h sáng 1/4) Em muốn đi mũi Đại Lãnh đón bình minh, bãi Môn, thăm vũng Rô, cảng Vũng Rô, Gành Đá Đĩa... Nhưng vì chỉ có hơn 1 ngày thôi mà những nơi muốn đến thì lại nhiều nên em không biết sắp xếp lịch trình đi như thế nào cho hợp lý, có những địa điểm nào có thể ghé qua trên đường tới các địa điểm kia và đi phương tiện gì cho an toàn và tiết kiệm. Các anh chị có thể tư vấn cho em được không? Vì đây là lần đầu đi chơi 1 mình, lại là con gái nên cũng hơi lo lắng :) Nếu có anh chị nào rảnh có thể làm hướng dẫn viên cho em thì tốt quá. Em rất cảm ơn ạ.

vang782000
24-03-2011, 11:12
Plan cho bạn xuxu87:
-Chiều 30-3, chạy vào Bãi Môn ( Mũi Điện) qua đêm ở đó để sáng sớm đón bình minh.
-Sáng ngày 1-4, bạn có thể chạy lòng vòng thăm thú Đại Lãnh, Vũng Rô vì những điểm này gần Bãi Môn.
-Trưa 1-4, bạn ngược về hướng bắc tham quan gành Đá Dĩa.
Vì gành Đá Dĩa và Bãi Môn nằm 2 hướng ngược nhau, nên đi trong ngày khá vất vả.
Nice trip!

xuxu87
24-03-2011, 11:29
Cảm ơn bạn vang782000 :) Mình muốn hỏi đi từ t.p Tuy Hòa đến Bãi Môn, Vũng Rô & Gành Đá Dĩa hết khoảng bao lâu? Nếu nghỉ đêm ở Bãi Môn thì mình có thể xin nghỉ tại hải đăng được không? có dễ dàng không? Phương tiện đi lại thì sao? Mình cũng muốn thuê xe máy tự đi nhưng một phần vì không quen đường, với lại con gái đi một mình cũng hơi sợ :) Cho mình hỏi thêm trên đường đi có những địa điểm nào có thể ghé thăm mà không mất quá nhiều thời gian không? À cho mình hỏi đi từ Đại Lãnh qua vũng Rô có phải qua đèo Cả không?
Cảm ơn bạn rất nhiều ấy

Hanoi1111
24-03-2011, 17:09
Tiếp tục xem hình đoán địa điểm đây:
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/DSC04306.jpg
Hình này khóa à nhen....
Vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật cafe buổi sáng như lần trước nhé, mọi người nhớ đi đông đủ cho vui và bàn kế hoạch Đại Lễ và tiếp đón mọi người ở xa về.

Zyk
24-03-2011, 17:51
cầu Ngân Sơn phải không anh Lam

Hanoi1111
24-03-2011, 18:45
Cũng có sông cũng có cầu mà cầu này tên gì đây, sáng chủ nhật có cafe uống rầu đây

smallchili
25-03-2011, 22:41
Cả nhà ơi, mình định đi PY vào giỗ tổ,từ ngày 10-13/4. K biết cả nhà có ai tụ tập về k?
Cho mình hỏi từ sân bay đến Bãi Môn là bao xa nhỉ? mình định bữa cuối về đó ngắm mặt trời mọc ah.
Cảm ơn cả nhà.

Hanoi1111
26-03-2011, 22:06
Hok có ai đoán hình nữa à, sáng mai CN sao có cafe uống đây, nhào dzô đi bà con xứ Nẫu.

Hanoi1111
26-03-2011, 22:28
Làm luôn phát nữa sáng mai đố luôn cho hoành tráng, mới chụp tối nay vào lúc giờ trái đất 20g30 26.3.2011
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04416.jpg
Phần thưởng cho ai đoán đúng hết 2 hình là một chầu buổi trưa mai nhé.
Còn không thì vương quốc Campuchia sẽ tài trợ cho cuộc nhậu.

dalyhuong
27-03-2011, 01:51
Hình thứ nhất là cây cầu Đà Rằng trên cùng á (cầu Đà rằng mới) ... Đoán lụi thui, hok đi nhiều nên hok dám múa rìu qua mắt thợ ...
Hình thứ hai ... hehhêh, Lam ka sợ ko ai đoán ra hình thứ 1 sẽ mất chầu cà phê, nên mới đưa ra cái pic này ... (PR cho phố cổ quóa nhể)
là đầu đường Phân Đình Phùng, phố người Hoa, kiêm Phố Cổ, chụp trước mặt Tòa án cũ nhể ...
Chắc là e đc nửa chầu cà phê rùi .....


Cho mình hỏi từ sân bay đến Bãi Môn là bao xa nhỉ? Cách đó 25 km bạn à, ko xa lắm đâu ... Hi vọng là thời tiết đẹp, chứ như mấy bữa này thì mưa và lạnh lắm, hic mấy ngày rùi hok thấy mặt trời và nắng ấm đâu cả ... Good luck!

@Xuxu87: Plan của Vang ka làm cho bạn là chuẩn rùi đó. Lấy TP Tuy Hòa làm tâm điểm nhé. Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện là 1 cụm nó cách Tuy Hòa hơn 30km. Bạn nên ngủ lại trên Hải Đăng (tức là Mũi Điện ) vì an toàn, ít muỗi, có đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là có thể tận hưởng nguyên đêm và đón bình minh tuyệt vời nhất. Đi Đại Lãnh thì chắc chắn là bạn phải vượt qua Đèo Cả rùi (mình chưa đi Đại Lãnh ,nên ko bik).
Gành Đá Dĩa cách Tuy Hòa 45 km... Good luck ! (cầu cho thời tiết đẹp là ok nhất ...)
(BB)

bedep
27-03-2011, 09:57
hình đầu tiên, không biết tên cầu, chỉ biết là cầu này nối từ Phú Lạc (quê Mẹ) chạy qua Xóm Mới (quê Ba) được...hê hê...quê hương mình đẹp quá ta ơiiiiii...anh em nào dzô sài gòn thì hú mình nha

Hẹn ngày về Phú Yên...

walk_alone
27-03-2011, 10:53
Kế hoạnh 1-4: sáng tập trung mọi ng lại uống cafe, coi xe hoa. . . . .địa điểm dự kiến : tầng thượng cafe cát tường. Sau đó đi đền thờ Lương Văn Chánh. . . . Tối phượt bờ kè rồi coi pháo hoa. 2-4 có 2 kế hoạch: đi phía Tây Tuy Hòa hoặc dạo biển vịnh Xuân Đài.

Hanoi1111
27-03-2011, 14:16
Chúc mừng dalyhuong em đoán đúng y chóc cái hình thứ 2 kể cả hướng và vị trí nữa, tuy được một hình nhưng cũng có thưởng cafe mà em hổng đến nên mọi người uống luôn phần của em rồi ... ráng chịu nhe.

Hình thứ nhất dễ hơn mà không ai đoán ra đó là Sông Ba quê hương tôi và cây cầu cũng cùng tên nối 2 huyện Sơn Hòa và Sônh Hinh, dưới thủy điện Sông Ba hạ một đoạn.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ctqlHccJX9

Dãy núi phía trước mặt là Núi Lá nơi có chấm GPS duy nhất ở Phú Yên chấm 13N 109E.
Còn cầu Đà Nông thì nhìn xuống hướng Đông có cửa biển Đà Nông. Cầu Tam Giang cũng vậy nhìn xuống là thị xã Sông Cầu chứ không có cảnh núi non như ở đây.

Hanoi1111
27-03-2011, 14:22
Chấm 13N 109E em đang tập tành cái món này hôm nào mời bà con đi test cái chấm này với em, đảm bảo phê luôn cần gì phải leo Fan chi cho mệt ....
@Bedep bạn mời mọi người vào SG hú bạn chi vậy, mọi người ùn ùn kéo đến Phú Yên mà bạn "hú" mọi người vô chi SG ... mà vô đó "hú" bạn bằng cách nào ... kiểu Tazzan được không ...

Hanoi1111
27-03-2011, 14:29
@Zyk: Zyk nói là Cầu Ngân Sơn thì phía hạ lưu có Núi Sơn Chà và làng quê cũng khác nhiều so với cảnh ở cầu Sông Ba.

Núi Lá còn có câu tục ngữ: "Cọp Núi Lá, cá Sông Hinh" cá Sông Hinh thì còn nhiều, chứ cọp Núi Lá thì chỉ có xem trong sách đỏ mới có ... hôm nào lên đó tìm chấm sẵn tìm cọp thử còn con nào không ... đem về nấu cao hổ cốt.

quangph
27-03-2011, 21:13
em thy nhanh thật nhỉ,sau buổi off vài phút là có tin trên mạng liền,chóng cả mặt thật,chắc chuyển em làm thư kí nhóm ppy quá.nhớ tối 28 hay 29 rãnh đi chụp hình cảnh tuy hòa chơi nha,anh hanoi có rảnh đi cùng tụi em luôn,có gì mấy anh em chụp xong ra bờ kè chụp vài chai phê phê rồi về ngủ nha.keke

quangph
27-03-2011, 21:21
Chúc mừng dalyhuong em đoán đúng y chóc cái hình thứ 2 kể cả hướng và vị trí nữa, tuy được một hình nhưng cũng có thưởng cafe mà em hổng đến nên mọi người uống luôn phần của em rồi ... ráng chịu nhe.

Hình thứ nhất dễ hơn mà không ai đoán ra đó là Sông Ba quê hương tôi và cây cầu cũng cùng tên nối 2 huyện Sơn Hòa và Sônh Hinh, dưới thủy điện Sông Ba hạ một đoạn.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ctqlHccJX9

Dãy núi phía trước mặt là Núi Lá nơi có chấm GPS duy nhất ở Phú Yên chấm 13N 109E.
Còn cầu Đà Nông thì nhìn xuống hướng Đông có cửa biển Đà Nông. Cầu Tam Giang cũng vậy nhìn xuống là thị xã Sông Cầu chứ không có cảnh núi non như ở đây.

nếu được ngày 2/4 mình đi cái chấm đó đi anh,càng lạ lẫm tự nhiên càng thuộc về thiên nhiên là càng muốn đi ah
còn không đi khu di tích crongchai cũng được anh,lên thăm đồng bào ta.

walk_alone
27-03-2011, 22:08
@all: tối mai khoảng 7h, ai có nhã hứng đi chụp ảnh phố đêm Tuy Hòa thì liên hệ nha. Phú:098735512, Thi: 01639251138
@quangph: gõ bài bằng điện thoại anh ơi :)

quangph
27-03-2011, 22:28
@all: tối mai khoảng 7h, ai có nhã hứng đi chụp ảnh phố đêm Tuy Hòa thì liên hệ nha. Phú:098735512, Thi: 01639251138
@quangph: gõ bài bằng điện thoại anh ơi :)

em gõ thiếu sdt anh rồi kìa 0987355012,tối mai đi ha.

bedep
27-03-2011, 22:29
Chấm 13N 109E em đang tập tành cái món này hôm nào mời bà con đi test cái chấm này với em, đảm bảo phê luôn cần gì phải leo Fan chi cho mệt ....
@Bedep bạn mời mọi người vào SG hú bạn chi vậy, mọi người ùn ùn kéo đến Phú Yên mà bạn "hú" mọi người vô chi SG ... mà vô đó "hú" bạn bằng cách nào ... kiểu Tazzan được không ...
Dzụ chấm chấm này nghe hấp dzẫn hè...Tết ta năm sau được hem pà kon? Vì Tết thì có nhìu thời gian ở Phú Yên hơn.
@ Hanoi ơi, người ta nói "muốn ăn gắp bỏ tay người", mình phải rủ rê các bạn vào Sài Gòn chơi trước, để các bạn thấy mình nhiệt tình nên rủ mình về Phú Yên chơi đó mà...Ok, hum nay mạn phép đăng ký thành viên PPY nhé: Tâm, [email protected], 097.272.3151
PS: hú kiểu gì cũng được, miễn sao 2 bên hiểu nhau hehe...

quangph
27-03-2011, 22:44
chào mừng bạn tâm đến với ppy.mong rằng bạn sẽ có những ngày vui vẻ ở ppy.
chà hội ngày càng có nhiều nữ tham gia nhỉ,nhưng đa số mọi người ở xa nên hơi khó cho mỗi lần off và đi phuot py,em daly coi cập nhập bạn mới vào nhé.Sau này bạn nào có ở py nên lên hô hào để mọi người biết mà rủ rê off nha.
Chuẩn bị tới 1/4 và cũng là chuẩn bị cho chuyến khởi hành đầu xuân,các bạn nào ở PY thì lên cập nhập và đi nha.
các bạn mới tham gia cùng hòa nhập với nhóm cho vui vẻ nha.

bedep
27-03-2011, 23:27
cảm ơn bạn Q đã chào mừng...sẽ hú hí mọi người nếu ra PY. Bạn daly cập nhật bạn-mới-tâm vào nhá :)

Hanoi1111
28-03-2011, 08:02
@ Hanoi ơi, người ta nói "muốn ăn gắp bỏ tay người", mình phải rủ rê các bạn vào Sài Gòn chơi trước, để các bạn thấy mình nhiệt tình nên rủ mình về Phú Yên chơi đó mà...Ok, hum nay mạn phép đăng ký thành viên PPY nhé: Tâm, [email protected], 097.272.3151
PS: hú kiểu gì cũng được, miễn sao 2 bên hiểu nhau hehe...

À chào thành viên mới đùa tí cho vui nhà vui cửa, có dip về Phú Yên liên hệ nhóm gặp gỡ giao lưu nhé.

Dalyhuong cập nhật danh sách lại đi, lâu quá thông tin thay đổi nhiều mà không có cách nào cập nhật được ...

beheou83
28-03-2011, 08:47
Tình hình ngày 1.4 beheo sẽ có mẹt ở Phú Yên. Ố yeah ^_^

walk_alone
28-03-2011, 14:05
Tình hình ngày 1.4 beheo sẽ có mẹt ở Phú Yên. Ố yeah ^_^

Đem theo nhiều pin và thẻ nhớ nha chị :)

Zyk
28-03-2011, 16:10
không có máy để theo Phú vs Thy được. :(

@A.Lam: Thanks anh, em lại có thêm một xí hiểu biết về Phú Yên quê mình. Em đi thì đi vậy thôi chứ không biết tại sao cái cầu đó lại tên Ngân Sơn rồi đi về xíu nữa thì có thêm cầu Ngân Mỹ. :p

quangph
28-03-2011, 18:21
@zyk: ko có máy đi cũng được mà,ngắm tuy hòa về đêm cũng ok.Không chụp máy thì ta ra kè chụp chai,cái này sướng hơn ah hehe.

walk_alone
28-03-2011, 21:37
Đã về đến nhà sau buổi off Tuy Hòa đêm, chờ loạt hình của anh quangph

bedep
28-03-2011, 21:49
bạn T cũng chờ...up nhanh nhanh bạn Q ơi

walk_alone
28-03-2011, 22:20
Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày khai mạc năm du lịch quốc gia Phú Yên 2011 cũng là kỉ niệm 400 năm thành lập tỉnh Phú Yên 1611-2011 cũng như kỉ niệm ngày giải phóng Phú Yên 1-4. Nhiều sự kiện lớn được đồng loạt tổ chức, sự chuẩn bị cho ngày 1-4 đang được gấp rút tiến hành

Sân khấu ở quảng trường 1-4

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4387.jpg

Cận cảnh sân khấu với biểu tượng núi Đá Bia, tháp Nhạn, cánh buồm trên sông Ba, thuyền đánh cá của bà con vùng biển

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4378.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4377.jpg

walk_alone
28-03-2011, 22:30
hình kết bằng hoa

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4371.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4386.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4379.jpg

walk_alone
28-03-2011, 22:35
đường phố được trang trí rực rỡ đèn màu

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4358.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4400.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4440.jpg

darkdeath
29-03-2011, 00:14
Chào cả nhà, mấy ngày nay không update thông tin, nhà dạo này vui quá nhỉ? Em mới làm cung HCM - Vũng Tàu - Hàm Thuận - Kê Gà - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Trắng - xuôi QL1 về lại HCM. cảm giác cực kì cô đơn và tự do lắm. Em tiếc vì đợt này không về đươc rồi. quê mình trang hoàng đẹp quá. Chắc có lẽ là hoành tráng nhất từ trước tới giờ phải không anh Lam? À anh Lam ơi, anh hình như có 1 người bà con tên anh Quân đúng không? Hồi tết về có ngồi uống cà phê với anh Quân.

walk_alone
29-03-2011, 00:22
phố cổ HaNoi

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4446.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4444.jpg

chợ Tuy Hòa
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4413.jpg

walk_alone
29-03-2011, 00:27
Bưu điện

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4422.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4414.jpg

bedep
29-03-2011, 12:40
PY kỷ niệm 400 năm mà mình hem về, thoai thì cố gắng và hẹn tham dự dịp PY 500 năm

walk_alone
29-03-2011, 14:11
PY 500 năm???? :( Mình chỉ cần tham dự PY 450 là thỏa mãn roài ;)

quangph
29-03-2011, 14:59
@all:keke sáng giờ có công chuyện nên không bost cho bà con xem kịp,cũng mấy tấm giống thy thôi
chào mừng đến với cánh buồm 7 màu keke
https://cB6.upanh.com/20.588.27489255.2B30/img1524800x600.jpg

https://cB5.upanh.com/20.588.27489254.qLL0/img1518800x600.jpg

https://cB4.upanh.com/20.588.27489253.5Bl0/img1515800x600.jpg

https://cB2.upanh.com/20.588.27489251.tQh0/img1510800x600.jpg

https://cB0.upanh.com/20.588.27489249.rfI0/img1507800x600.jpg
còn tiếp nhé!!1

quangph
29-03-2011, 15:03
phú yên năm 1611
https://cB3.upanh.com/20.588.27489292.iZh0/img1531800x600.jpg

phú yên năm 2011
https://cB3.upanh.com/20.588.27489282.HWq0/img1478800x600.jpg

400 năm hỉ
https://cB2.upanh.com/20.588.27489291.5Bl0/img1526800x600.jpg

đom đóm về đêm
https://cB8.upanh.com/20.588.27489287.5Kx0/img1484800x600.jpg

ngã 5 chuồn chó xưa keke
https://cB1.upanh.com/20.588.27489280.0Rw0/img1426800x600.jpg

quangph
29-03-2011, 15:05
màu ảnh thực nhất
https://cB4.upanh.com/20.588.27489293.uHh0/img1540800x600.jpg

https://cB0.upanh.com/20.588.27489289.4Gw0/img1487800x600.jpg

https://cB9.upanh.com/20.588.27489278.T3J0/img1413800x600.jpg

quangph
29-03-2011, 15:16
sổ xố phú yên ngày càng giàu mạnh nhờ công đóng góp của cộng đồng py.

https://cB3.upanh.com/20.588.27490032.5yU0/img1498800x600.jpg

walk_alone
29-03-2011, 16:28
Tấm Phú Yên 2011 nhìn hay hay, mấy cánh buồm sao ko rotate lại anh? nhìn nghiêng mỏi cổ :D

dalyhuong
29-03-2011, 16:31
Ui ,sao mà đẹp quóa dzij ......... hic hic ... Ngày 1/4 sáng tập trung mấy giờ dzij ......... chuyến này mà t ko off nữa thì hok đc rùi ......... sao mà dzui quóa hà ... mấy ngày ko lên , tăng tới 4 trang lun ... Nếu uống ở Cát tường thì cần phải dặt bàn trc thui, chứ ngày đó đông đen à ...........

quangph
29-03-2011, 18:20
@wallalone:anh nôn quá nên quên rota.. lại, em và mọi người chịu khó nhìn tí nha keke.
@daly: em mà không đi lần này nữa chắc kko dám gọi em nữa quá keke,sáng ngày 1/4 7h đi ăn sáng rồi xuống cafe ok,nhớ nha em.
thank!!!

walk_alone
29-03-2011, 22:04
từ tối h mọi ng có ai đi đổ xăng ko? 21300đ/1 lít, xăng lại tăng - khổ cho dân Phượt :(

quangph
30-03-2011, 11:00
trùi ơi sao không nắng nổi thế này,làm sao thực hiện chuyến biển đảo đây,chắc chơi núi thui keke

beheou83
30-03-2011, 11:01
https://cB9.upanh.com/20.588.27489278.T3J0/img1413800x600.jpg

Húhú... mềnh đã xếp theo cái áo màu xanh dương để tối 1.4 đến chỗ này đứng chường cái bản mẹt ra chụp hình =))

@Dalyhuong: sáng 1.4 nhớ đi cafe nha em. Có chị Hêu đi nữa đóa.

walk_alone
31-03-2011, 11:15
Ngày mai bà con Phượt Phú Yên sắp xếp đi off nha. Bắt đầu từ 6h30. Địa điểm: cập nhật sau.
Liên hệ - Hanoi1111: 0903528508
- quangph: 0987355012

walk_alone
31-03-2011, 11:17
Ui ,sao mà đẹp quóa dzij ......... hic hic ... Ngày 1/4 sáng tập trung mấy giờ dzij ......... chuyến này mà t ko off nữa thì hok đc rùi ......... sao mà dzui quóa hà ... mấy ngày ko lên , tăng tới 4 trang lun ... Nếu uống ở Cát tường thì cần phải dặt bàn trc thui, chứ ngày đó đông đen à ...........

Thư kí Dalyhuong sắp xếp đi off nhen ;)

walk_alone
01-04-2011, 00:19
Lên tiếp mấy tấm mới chụp

Cầu Hùng Vương
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4471.jpg

Cầu Đà Rằng
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4476.jpg

Bonus: dìm hàng thành viên
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/py400%20chuan%20bi/IMG_4463.jpg

Hanoi1111
02-04-2011, 00:06
Đại lễ, đại lễ vừa xem Đại lễ kết hợp với khám phá xứ NẪU ...

Hanoi1111
02-04-2011, 00:27
Hình ảnh Lễ 400 năm, dech có cái thẻ đeo ở cổ nên hok vào khu lễ đài chụp hình được, đành đứng ngoài bắn lén ...
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04449.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04461.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04499.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04500.jpg

Hanoi1111
02-04-2011, 00:33
Đoàn xe diễu hành
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04504.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04505.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04508.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04511.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04517.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04515.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04514.jpg

Hanoi1111
02-04-2011, 00:35
Quảng trường 1.4 nơi diễn ra Đại Lễ
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04454.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04455.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04460.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04456.jpg

Có em cớm thật xinh
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04498.jpg

walk_alone
03-04-2011, 13:47
Lên mấy tấm PPY

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY-400nam/IMG_4516.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY-400nam/IMG_4524.jpg

https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/PPY-400nam/IMG_4553.jpg

Hanoi1111
03-04-2011, 17:54
Sông Ba yêu thương
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04439.jpg

Nhà NẪU tập trung ở đây
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04465-1.jpg

Đền thờ Danh Nhân Lương Văn Chánh người khai sinh ra vùng "Đất Phú trời Yên"
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04522.jpg

Cây đa cổ thụ trong sân đền
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04565.jpg

Hanoi1111
03-04-2011, 17:58
Cổng đền, dấu vết xưa còn đây
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04524.jpg

Giếng cổ
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04525.jpg

Lân: con vật linh thiêng, thần hộ mệnh cho dân lành
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04526.jpg

Cổ kính rêu phong phủ mờ năm tháng
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04529.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04558.jpg

Mẫu Bắc, Trung, Nam hội tụ ba miền
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04539.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20Phu%20Yen/DSC04540.jpg

nhaquegoc186
03-04-2011, 19:45
Em xin chào các anh chị em nhà Nẫu Phú Yên.
Tình hình là cuối tháng 6 đầu tháng 7 em có tổ chức chuyến đi Đại Lãnh-Mũi Đôi-Biển Dốc Lết,plan như thế này,các bác thấy có ổn ko ạ:
-Tối ngày 28/06 lên xe CLC đi Tuy Hòa
-Ngày 29/06 nhập bọn với 1 số mem từ HN bay vào,thuê xe máy,chạy xuống hải đăng Đại Lãnh(dân địa phương gọi là hải đang Mũi Điện).Tối ngủ ở hải đăng Đại Lãnh.
-Ngày 30/06 Từ Đại Lãnh đi Mũi Đôi,trecking ra Mũi Đôi,mang lều,bạt,túi ngủ,nước,đồ ăn...Tối cắm trại ngủ lại ngoài đó.
-Ngày 01/07 Chơi bời,chụp ảnh rồi trecking trở lại(có thể thuê thuyền khi về) lấy xe máy chạy xuống biển Dốc Lết.Tối ngủ ở Dốc Lết
-Ngày 02/07 Tắm biển,ăn hải sản,chiều chạy về Tuy Hòa,tối ngủ lại Tuy Hòa.
-Ngày 03/07 Nhóm HN lên máy bay về Bắc,nhóm SG chạy tiếp Gành Đá Đĩa,tối lên xe giường nằm về SG.


Em đang băn khoăn,thắc mắc về mấy vấn đề như thuê xe Hon Da(xe gắn máy)ở đâu Tuy Hòa,hotel,xe nào từ SG-TH thì ok,duy chuyển từ sân bay về TP có phương tiện công cộng nào ko,ăn chỗ nào thì ổn....?
Các bác có thể cho em mở rộng tầm mắt đc ko ạ?
Em cảm ơn các bác!

beheou83
04-04-2011, 09:00
Beheou đã về tới SG rồi đây. Tâm hồn vẫn còn bâng khuâng nơi xứ Nẫu thân thương với bao cảnh đẹp man dại, với những nẻo đường hoang sơ, với muôn vàn thức ăn ngon lành, hấp dẫn. Ực ực.

Lần thứ 2 trở lại Phú Yên, Beheou vẫn bồi hồi như lần mới đến, ấm áp vô cùng với những nhiệt tình, nồng hậu, thân thương của anh em nhà Nẫu. Beheou được anh em nhà Nẫu tiếp đón chân tình còn hơn người thân của beheou. Xin cảm ơn các anh em nhà Nẫu đã dành thời gian đi chơi cùng beheou. Hẹn gặp lại mọi người vào 1 dịp nào đó. Chúc anh em nhà Nẫu nhiều sức khỏe, nhiều thắng lợi trong công việc nhé.

beheou83
04-04-2011, 09:04
Beheou xin post vài tấm ảnh gợi nhớ cung đường trọng điểm của chuyến du phượt lần này.

Có gì hot? Có gì hot?
mà ai cũng rạng rỡ, vui tươi thế :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5367Medium.jpg

Mỗi người 1 hành động, thiệt là nhí nhố hết cỡ luôn :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5370Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5374Medium.jpg

Mọi người đi đâu mà tay, chân sạch đẹp thế =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5373Medium.jpg

Hanoi1111
04-04-2011, 11:22
Hí hí, beheou thấy mà thèm, thấy mà thèm. .. nay lại đi gần Đá Dĩa nữa nè. ..

quangph
04-04-2011, 12:14
@nhaquegoc186:chào bạn, mình có 1 số gợi ý cho bạn như thế này:
sáng ngày 29/06 bạn từ Tuy Hòa đi theo quốc lộ 1a vào có thể ghé đập hàn,trạm viba,di tích tàu không số,cảng vũng rô(xem bên trang phú yên - xứ nẫu thân thương) sau đó tới mũi điện là vừa.mũi điện các bạn nên ăn uống và cắm trại ở dưới bãi môn là tuyệt vời rồi sáng sớm lên hải đăng chụp ảnh nữa là ok(lên ngọn hải đăng mỗi người tốn 10.000 đ đấy nhá,phí dọn vệ sinh cho mấy anh bảo vệ ở đó,mình nói trước cho các bạn khỏi bất ngờ).
sáng ngày 3/7: các bạn chạy thẳng ra Hòa Đa ăn cháo lòng (rẻ ngon,mình đảm bảo) sau đó đi thẳng tới nhà thờ mằng lăng,theo tiếp đường đó sẽ tới ghành đá đĩa,kế bên đó là ghành đèn,các bạn nên ghé,sau đó hỏi thăm người dân theo đường biển về Tuy Hòa sẽ qua 2 cây cầu gỗ khá dài(cái này độc lắm đấy),yên tâm là về kịp để lên xe vào SG.
Nếu bạn cần hình ảnh về những điểm trên thì nên xem qua trang này:
https://www.phuot.vn/threads/10765-Ph%C3%BA-Y%C3%AAn-X%E1%BB%A9-N%E1%BA%ABu-th%C3%A2n-th%C6%B0%C6%A1ng!!!
-Ăn uống(nếu ở Tuy Hòa):
+ bánh canh chả cá + hẹ:phía bên hông phải sát bưu điện Tp Tuy Hòa
+ bún chả cá các loại: quán xisy trên đường trường chinh
+ phở bò bắc - nam: quán Tân Bình trên đường Trần Quý Cáp
+ bánh Xèo:quán Đại Nam , quán Lê Thánh Tôn(hỏi người dân chỉ cho)
+ bánh cuốn nem: Đường Trần Bình Trọng(gần trường Ng Văn Trỗi)
+ bánh bèo nóng: gần dốc lên núi Nhạn Tháp
+ bánh hỏi +cháo lòng heo: ra ngay ngã ba ở Hòa Đa,quán nằm bên phải ngay góc cua lên Đg643
......
Hotel: Lam Trà 1+2,Anh Tuấn 1+2,Sĩ Kim,Hoa Anh Đào,công đoàn...,cao cấp là KS hùng vương, 347,kaza,long...,cenderlux,...
Thuê xe:hỏi các lễ tân KS,thuê ở ngoài phải có người quen ở PY đứng ra bảo lãnh cho các bạn
Sân bay về Tuy Hòa:đi Taxi khoảng 100k đến 120k tùy KS gần hay xa
Xe từ Sg -Tuy Hòa: ghế (thuận thảo,mấy xe khác không ngon lắm),gường nằm(cúc tư,bình phương,thuận thảo,...
Lưu ý:các bạn nên tham khảo từ đầu trang,vì ko thể nào mình pm cho từng bạn như thế này được,mong bạn xem từ những trang đầu hoặc xem qua trang "Phú Yên - xứ nẫu thân thương" bên topic "Sâu Nặng Miền Trung" rồi có gì thắc mắc thì hỏi nhé.

Chúc bạn có những ngày vui vẻ ở PY.
Nhấn thank nếu thấy bài viết có ý nghĩa nhé.Thank!!!

@beheou: hehe hẹn gặp lại beheo 1 ngày gần nhất,thay mặt cả nhóm cảm ơn những lời khen ngợi của thảo,chúc thảo cũng luôn vui vẻ và thành công trong công việc để Bác (polyme) còn ủng hộ cho chúng ta tiếp tục những chuyến mới kaka.

beheou83
04-04-2011, 13:16
Húhú... thèm wé

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4810Medium.jpg

Dê nấu hon, dê nướng xiên, dê nướng lá lốt. Ực ực

xuxu87
04-04-2011, 15:40
Xuxu cũng đã bay về đến Hà Nội lúc 1h chiều nay. Chuyến đi quá tuyệt vời, được gặp và đi cùng các thành viên nhà Nẫu quả là điều may mắn nhất của em. Cảm ơn tất cả mọi người :x Mong lại được đi công tác Tuy Hòa để lại được đi chơi cùng mọi người quá đi ;))
Em đang up hình lên mediafire & megaupload rồi sẽ gửi link vào mail cho mọi người nhé :)
Phú ơi, tổng hợp hình của mọi người rồi gửi cho Yến với nhé, thanks.

xuxu87
04-04-2011, 15:53
ực ực chị cũng làm em thèm quá đi. Còn món bò nhúng dấm, bò tái, bún cá, cút nướng ... đâu hả chị heou :))

beheou83
04-04-2011, 15:57
ực ực chị cũng làm em thèm quá đi. Còn món bò nhúng dấm, bò tái, bún cá, cút nướng ... đâu hả chị heou :))

Chị heo sẽ tung ra từ từ cho nó hot em ạ. keke

quangph
04-04-2011, 16:06
mình đang upload bên trang phú yên - xứ nẫu thân thương,xong sẽ up qua bên trang này những hình ảnh ngộ nhất hen kaka
ppy bữa nay được lên đời rùi đây,mọi người ai cũng khen cả,ngại quá thôi,beheo up hình các món ăn nhé kaka,nhất là món cút nướng muối ớt đó kaka,ngon tuyệt.

beheou83
04-04-2011, 16:11
Héhé... cút nướng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5665Medium.jpg

Có 1 dĩa cút nướng luôn :)). Mời anh em thưởng thức.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5667Medium.jpg

Ôi món cút ngon gì mà ngon thế. Mình vừa ăn xong tô bún sứa, cá dầm, chả cá to chà bá mà cũng xực đc 2 con. Đang đói chắc xực 1 phát đi tong 5 con cút wá hà. Mô phặc!

nhaquegoc186
04-04-2011, 20:02
@quangph: Thanks bác ạ,vì rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị.
Cái vụ xe máy ko có người ở Tuy Hòa thì không thuê đc hả bác,Có thể đặt cọc bằng tiền đc ko hay phải ntn ạ?
Nếu ko thuê đc xe máy thì cũng khá bất tiện,chỉ còn nc thuê xe 4 bánh.
Cái vụ 10k phí vệ sinh mới có hả bác,vì 2008 em đi chưa có cái này:T

quangph
04-04-2011, 21:58
@quangph: Thanks bác ạ,vì rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị.
Cái vụ xe máy ko có người ở Tuy Hòa thì không thuê đc hả bác,Có thể đặt cọc bằng tiền đc ko hay phải ntn ạ?
Nếu ko thuê đc xe máy thì cũng khá bất tiện,chỉ còn nc thuê xe 4 bánh.
Cái vụ 10k phí vệ sinh mới có hả bác,vì 2008 em đi chưa có cái này:T

@nhaquegoc186:nếu bạn muốn thuê xe thì chỉ còn cách liên hệ lễ tân các KS(hôm bữa xuxu Hà Nội ra,mình có hỏi dùm ở Anh Tuấn 2,chị lễ tân có cho mượn xe và tùy lòng hảo tâm của khách muốn đưa nhiêu đưa),nếu thuê ngoài thì bạn phải đóng tiền cọc ngang với giá trị chiếc xe đấy,vì thế xung hơi khó cho bạn.
chuyện 10k phí vệ sinh cũng có lâu rồi bạn,nếu bạn lên đó ở thì họ sẽ cộng vào tiền phí ăn uống trên đó(đó là tiền phí thuê người lau sàn cầu thang lên ngọn đèn hải đăng hay còn gọi là phí tham quan).Bạn nên cắm trại ở dưới bãi môn sẽ thú vị hơn đấy.
chúc bạn vui vẻ!!! có gì khó khăn cứ PM nhé.

quangph
04-04-2011, 22:48
Để tiếp tục phần ăn uống đóng góp cho các bạn 1 ít nhé keke
buổi sáng nhẹ nhàng với mì tôm
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04468800x600.jpg

buổi trưa nhồi nhét với lẩu dê,xiêm dê nướng,dê nướng lá lốt,dê hon,...
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_1736800x600.jpg

buổi tối đơn điệu 2 khay bánh bèo và 1 tô bánh canh hẹ + chả cá
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_4959800x600.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_4958800x600.jpg

Thế là no ha,ngủ thui mai ta tiếp tục đến món này nhé,chắc phải căng bụng thui, nguyên cả con mà hehe
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_1788800x600.jpg

nhaquegoc186
04-04-2011, 23:18
@nhaquegoc186:nếu bạn muốn thuê xe thì chỉ còn cách liên hệ lễ tân các KS(hôm bữa xuxu Hà Nội ra,mình có hỏi dùm ở Anh Tuấn 2,chị lễ tân có cho mượn xe và tùy lòng hảo tâm của khách muốn đưa nhiêu đưa),nếu thuê ngoài thì bạn phải đóng tiền cọc ngang với giá trị chiếc xe đấy,vì thế xung hơi khó cho bạn.
chuyện 10k phí vệ sinh cũng có lâu rồi bạn,nếu bạn lên đó ở thì họ sẽ cộng vào tiền phí ăn uống trên đó(đó là tiền phí thuê người lau sàn cầu thang lên ngọn đèn hải đăng hay còn gọi là phí tham quan).Bạn nên cắm trại ở dưới bãi môn sẽ thú vị hơn đấy.
chúc bạn vui vẻ!!! có gì khó khăn cứ PM nhé.

Thế này thì khó quá bác nhỉ,bọn em định đi tầm 6 xe.Mà bọn em đi luôn từ ngày đầu,gần ngày cuối mới về lại Tuy Hòa.Làm thế nào bây giờ,hic.

xuxu87
05-04-2011, 00:00
Á nhà mình ơi, hàng về hàng về. Chuẩn bị check mail nhận ảnh nè. Up có hơn 1gb mà lâu quá trời :)) nhưng mới có mediafire thôi, megaupload đang up ;))

xuxu87
05-04-2011, 00:11
Quên, chơi về một hồi mới nhớ ;)) Khi nào nhà mình cập nhật danh sách thành viên thì cho em đăng ký 1 suất :">
Nick: xuxu87
ĐT: 09876591128
YM & chat: [email protected]
Nguyễn Công Trứ, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

quangph
05-04-2011, 08:27
@nhaquegoc186:vậy thì hơi khó rồi bạn ah,vi ở Tuy Hòa không cho thuê xe nhiều như Nha Trang,bạn nên xem lại về vấn đề xe cộ nhé.

beheou83
05-04-2011, 08:28
Tiếp tục chương trình ăn uống nào.

Cơm gà hơi bị ngon nhá.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5137Medium.jpg

Bò tái chanh mềm, ngọt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5248Medium.jpg

Bò nhúng dấm ngon cực kỳ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5249Medium.jpg

Bún sứa, cá vừa ngon vừa rẻ, tô bún to chà bá với mênh mông là cá, là chả, là sứa mà có 18k thui.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5663Medium.jpg

Cháo vịt ngon chưa nè.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5460Medium.jpg

Ôi, thèm wá. Nhìn đi nhìn lại hình như nhóm phượt mình ăn muốn hết cái sở thú oỳ nhở? Từ Dê, bò, gà, vịt, cá, chim... :))

beheou83
05-04-2011, 08:33
Lẩu dơ ;)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4812Medium.jpg

Bánh căn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5502Medium.jpg

Bò la :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5503Medium.jpg

Bánh Phú =)).
[tên thật là các loại bánh ăn ké ở nhà bạn Phú ;p]
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5581Medium.jpg

beheou83
05-04-2011, 08:38
Bánh cốm.
Híhí... thấy anh em nhà phượt dễ xương wé nên sư thầy ở chùa Tổ mời vào uống trà, ăn bánh và kể chuyện đời xưa cho nghe.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5225Medium.jpg

Kem Flan
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5466Medium.jpg

Chè trái cây
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5465Medium.jpg

Cafe Tuy Hòa siêu đậm đặc, siêu thơm ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4699Medium.jpg

Túm cái váy lại là Tuy Hòa có vô số món ăn ngon đến từ biển cả, núi rừng, đồng bằng... Thức ăn ngon mà giá lại rẻ. Thật tuyệt.

beheou83
05-04-2011, 08:56
Vài cảm nhận của beheo về Phượt Phú Yên (PPY)

- PPY thân thiện
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4526Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5283Medium.jpg

- Nhiệt tình
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5611Medium.jpg

- Nhí nhảnh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4875Medium.jpg

- Năng động
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4834Medium.jpg

beheou83
05-04-2011, 09:00
- Khỏe khoắn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5361Medium-1.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5302Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4944Medium.jpg

- Nhạy bén, xử lý tính huống nhanh.
[Xe ko đi đc thì ta tháo dè xe ra :))]
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5351Medium.jpg

beheou83
05-04-2011, 09:12
- Siêu nghịch ngợm, hay nói thẳng ra đi tới đâu là phá làng phá xóm tới đó =))

Trên đường du phượt...
Gặp mía thì ngảy dzô chặt mía :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5276Medium.jpg

Chặt xong thì lên đường phượt tiếp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/DSC04768Medium.jpg

Gặp chuối
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5391Medium-1.jpg

thì chặt luôn nguyên buồng chuối =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5393Medium-1.jpg

beheou83
05-04-2011, 09:14
Gặp ruộng bắp thì nhào dzô lượn 1 phát đc hơn chục trái :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5458Medium.jpg

Gặp suối thì nhào xuống rửa xe luôn tiện nẹt bô xe bắn nước tứ tung phá tan ko khí tĩnh mịch của núi rừng :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5425Medium.jpg

Lên chùa gặp trái thơm đèm đẹp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4785Medium.jpg

thì bẻ luôn trái thơm bỏ dzô giỏ. Mô phặc ;p
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4793Medium.jpg

quangph
05-04-2011, 09:23
quá good,không còn từ nào khác để diễn tả được,lâu lâu mới có dịp 3 miền Bắc Trung Nam hội tụ về đây
1 tấm cho dại diện của 3 miền nhé bà con hehe
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_1667800x600.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04540800x600.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_1666800x600.jpg

beheou83
05-04-2011, 09:33
- PPY pờ-rồ.

Phượt từ 2 bánh, trời mưa wá chuyển sang phượt 4 bánh luôn :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4850Medium.jpg

Ta nói lên đời... ké mà em nào em nấy mặt mày hí hửng vô cùng tận =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4848Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4847Medium.jpg

Xin cảm ơn bác Hanoi1111 đã tài trợ cho chương trình này. Hehe nhờ bác mà bọn em được lượn 1 vòng đầm Ô Loan, vừa ngắm cảnh, vừa nghe nhạc Phú Yên thiệt là phê hết cỡ.

xuxu87
05-04-2011, 09:35
Em like những nhận xét của chị heo về nhà PPY :-bd chuẩn luôn.

:)) phải công nhận chị heo tốc độ thật, vừa chạy vào 1 lát mà ra đã chục trái. Em nhảy vào hái đc có 3 trái à :)) còn không biết phải lựa cái nào. Phú thì phải chỉ trái kia kìa, kia nữa :)) vui dễ sợ

Chết cười với cái ảnh em lê lết ở suối đập Hàn =)) Chị heo là hơi bị dìm hàng e đó nha b-)

beheou83
05-04-2011, 09:36
quá good,không còn từ nào khác để diễn tả được,lâu lâu mới có dịp 3 miền Bắc Trung Nam hội tụ về đây
1 tấm cho dại diện của 3 miền nhé bà con hehe

Nam: ú u :D
Trung: chân dài bất tận ;)
Bắc: nhỏ nhắn dễ thương :)

beheou83
05-04-2011, 09:38
:)) phải công nhận chị heo tốc độ thật, vừa chạy vào 1 lát mà ra đã chục trái. Em nhảy vào hái đc có 3 trái à :)) còn không biết phải lựa cái nào. Phú thì phải chỉ trái kia kìa, kia nữa :)) vui dễ sợ

Hahah chôm chỉa mà nên pải mần cho nhanh. Bữa đó hái xong nghe tiếng đài hát từ xa vọng lại mà chị tưởng chủ ruộng bắp la làng lên nên sợ wá ôm bắp chạy, wên mất chụp 1 tấm trộm bắp tại ruộng làm kỷ niệm =))

xuxu87
05-04-2011, 09:44
Hahah chôm chỉa mà nên pải mần cho nhanh. Bữa đó hái xong nghe tiếng đài hát từ xa vọng lại mà chị tưởng chủ ruộng bắp la làng lên nên sợ wá ôm bắp chạy, wên mất chụp 1 tấm trộm bắp tại ruộng làm kỷ niệm =))

haha em cũng vậy á. Anh Lam đứng ngoài kêu nhanh lên em cũng vội chạy ra lại còn tưởng người ta đuổi ra đến nơi rồi chứ =)) em có chụp 1 tấm chị cầm trái bắp đứng bên ruộng, cái lúc đầu ấy, ko có cảnh chị tay cầm đầy bắp lúc sau :))

xuxu87
05-04-2011, 09:47
Nam: ú u :D
Trung: chân dài bất tận ;)
Bắc: nhỏ nhắn dễ thương :)

;)) em nghĩ cái nhận xét này phải đổi lại giữa Nam & Bắc á. Em mà nhỏ nhắn dễ thương á, không dám đâu :))

beheou83
05-04-2011, 09:55
;)) em nghĩ cái nhận xét này phải đổi lại giữa Nam & Bắc á. Em mà nhỏ nhắn dễ thương á, không dám đâu :))

Hahha chị nói thế cho dzui đó mà, tại chị đã ú oỳ, em đâu có ú đâu nên ko biết dùng từ gì để diễn tả :)). Công nhận đợt này đi chơi dzui há Yến. Ko biết khi nào 2 chị em mình lại có dịp hội ngộ đây.

xuxu87
05-04-2011, 10:01
quá vui :x em lại đang muốn quay lại rồi đây :)) nếu mọi người mà có kế hoạch đập phá đợt 30/4 thì em cũng muốn vào á :))
nếu có thì thông báo sớm cho em để em đặt vé từ bây giờ ;))

beheou83
05-04-2011, 10:07
quá vui :x em lại đang muốn quay lại rồi đây :)) nếu mọi người mà có kế hoạch đập phá đợt 30/4 thì em cũng muốn vào á :))
nếu có thì thông báo sớm cho em để em đặt vé từ bây giờ ;))

Trời ơi em ham hố wá nhé. Giống chị lần đầu ghê, lúc đến Phú Yên xong ko muốn về tí nào, thế là hẹn nhau quay lại đó.

tunbo
05-04-2011, 10:20
- Siêu nghịch ngợm, hay nói thẳng ra đi tới đâu là phá làng phá xóm tới đó =))

Trên đường du phượt...
Gặp mía thì ngảy dzô chặt mía :))

Chặt xong thì lên đường phượt tiếp


Gặp chuối

thì chặt luôn nguyên buồng chuối =))




Gặp ruộng bắp thì nhào dzô lượn 1 phát đc hơn chục trái :D


Lên chùa gặp trái thơm đèm đẹp

thì bẻ luôn trái thơm bỏ dzô giỏ. Mô phặc ;p





Hahah chôm chỉa mà nên pải mần cho nhanh. Bữa đó hái xong nghe tiếng đài hát từ xa vọng lại mà chị tưởng chủ ruộng bắp la làng lên nên sợ wá ôm bắp chạy, wên mất chụp 1 tấm trộm bắp tại ruộng làm kỷ niệm =))




phải công nhận chị heo tốc độ thật, vừa chạy vào 1 lát mà ra đã chục trái. Em nhảy vào hái đc có 3 trái à :)) còn không biết phải lựa cái nào. Phú thì phải chỉ trái kia kìa, kia nữa :)) vui dễ sợ




Đi chơi trên đường, làm những việc như trên, không ổn nhỉ?
Lại còn đem ra khoe và "bình" ỏm tỏi cả lên như thế này thì bó tay

beheou83
05-04-2011, 10:40
Đi chơi trên đường, làm những việc như trên, không ổn nhỉ?
Lại còn đem ra khoe và "bình" ỏm tỏi cả lên như thế này thì bó tay

Bác ơi, nếu bác nghĩ mọi việc đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi.

Bọn mình đang nói ở đây là theo kiểu nói cho vui chứ ko phải quan trọng hóa vấn đề lên. Mình nói những lời như thế với ngữ điệu nó khác thì ý nghĩa nó cũng khác đi. Nói "chôm chỉa" là nói cho vui mồm thôi bác, chứ có ai mà vừa ăn cắp vừa la làng ko nhỉ? Đi rừng thì chuối, mía mọc đầy cả rừng ra, bẻ vài cây mía ăn cho vui miệng. Có đoạn 2 bên đường là đầy những rẫy bắp, vào hái vài trái cho vui. Chứ bác nghĩ vườn của người ta trồng, rào chắn đàng hoàng mà bọn mình thèm khát đến độ leo vào ăn trộm, có khi xui xui dân thả chó ra rượt chạy có cờ luôn sao?

Diễn đàn là nơi để mọi người vào chia sẻ hình ảnh, nói bông đùa cho vui, để xả stress thì ko nên căng thẳng quá bác ạ. Chứ mà vào đây nói chuyện, bình luận, chọc ghẹo nhau mà phải dòm trc ngó sau, phải căng thẳng uốn tay gõ từ chữ như nguyên tắc thì chẳng khác nào vào lớp học ngồi học viết văn.

walk_alone
05-04-2011, 11:13
@heou & xuxu: mẫu miền Bắc với miền Nam tám khủng quá :p
@ xuxu: chị Yến máu Phượt quá xá à. Chị gom lúa dần rồi khi nào có lời mời từ chị HeoU mình kết hợp phượt Bến Tre luôn. Kekeke

dalyhuong
05-04-2011, 11:15
Heeeeeeeeeee, Phượt Nhà Nẫu dzui quá ha .......... chị Bé Hêu và Xuxu hên quóa đi ....... e thiệt là ghen tỵ quóa đi ... hic, ko bik đến khi nào mới đc đi như mấy chị nữa chứ ...
Nếu các chị rãnh thì 30/4 này lại tiếp tục nhé ... ;;)

@chị Bé Hêu và bác Tunbo: Kekeke, e nghĩ là Bác Tunbo chỉ nói dzui dzui thui ... Chứ, ở đây mình xin vài trái như thế ko bị la gì đâu bác ợ ... Ai cũng dzui dzẻ hết trơn á ... ko Tin khi nào bác đến Phú Yên chơi thì bik thui ạ ...

beheou83
05-04-2011, 11:18
@ Ngọc: Đúng đó, đến Phú Yên như bị thôi miên em hen. Hehe đến 1 lần là mê luôn. 30.4 chị ko đi đc nữa, chắc vài tháng nữa cơ :D

xuxu87
05-04-2011, 11:25
@heou & xuxu: mẫu miền Bắc với miền Nam tám khủng quá :p
@ xuxu: chị Yến máu Phượt quá xá à. Chị gom lúa dần rồi khi nào có lời mời từ chị HeoU mình kết hợp phượt Bến Tre luôn. Kekeke

Chị là thích cái ý tưởng này ghê á :)) trong năm nay ngoài 30/4 thì còn dịp nào nghỉ dài ngày nữa nhỉ ;))
Thiếu lúa thì vay tạm nhà hàng xóm rồi về cày trả cũng đc em ạ ;))
Anh chị em cứ lên kế hoạch rồi ới em 1 tiếng nhớ báo em sớm sớm nhá :))

beheou83
05-04-2011, 11:41
Xuxu àh, mọi người trêu chị đó. Chứ mà chờ chị "mời" chắc còn lâu lắm đó =))

darkdeath
05-04-2011, 12:26
Bác ơi, nếu bác nghĩ mọi việc đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi.

Bọn mình đang nói ở đây là theo kiểu nói cho vui chứ ko phải quan trọng hóa vấn đề lên. Mình nói những lời như thế với ngữ điệu nó khác thì ý nghĩa nó cũng khác đi. Nói "chôm chỉa" là nói cho vui mồm thôi bác, chứ có ai mà vừa ăn cắp vừa la làng ko nhỉ? Đi rừng thì chuối, mía mọc đầy cả rừng ra, bẻ vài cây mía ăn cho vui miệng. Có đoạn 2 bên đường là đầy những rẫy bắp, vào hái vài trái cho vui. Chứ bác nghĩ vườn của người ta trồng, rào chắn đàng hoàng mà bọn mình thèm khát đến độ leo vào ăn trộm, có khi xui xui dân thả chó ra rượt chạy có cờ luôn sao?

Diễn đàn là nơi để mọi người vào chia sẻ hình ảnh, nói bông đùa cho vui, để xả stress thì ko nên căng thẳng quá bác ạ. Chứ mà vào đây nói chuyện, bình luận, chọc ghẹo nhau mà phải dòm trc ngó sau, phải căng thẳng uốn tay gõ từ chữ như nguyên tắc thì chẳng khác nào vào lớp học ngồi học viết văn.

Cũng không nên bạn à! Mình tới xứ người ta lớ quớ là tèo ở đó luôn chứ bộ, cho dù cả ruộng mía không biết bao nhiêu cây mía, cả ruộng bắp không biết bao nhiêu trái bắp, đồng ý bẻ 1 cây là không có gì lớn, mặc khác lại zui nữa chứ, thấy zui vì chưa xảy ra chiện chó cắn hay bị người ta ném đá, chận đường! Nhưng xét cho cùng thì cũng không ổn. lên vùng cao thôi thôi là bị người đồng bào bỏ bùa yếm tối sình bụng chết thì bỏ mợ. Hồi lớp 7 đi học về trời nắng khát nước quá đi ngang qua ruộng mía dựng xe bẻ 1 cây vừa xách ra khỏi ruộng thì ông chủ ruộng mía chăn bò về ngang qua thấy! Kế cục bi thảm lắm bạn ạ! Ổng bắt mình mang cây mía zô ruộng gắn lại y chang như cũ. Mèn đét ơi, ông trời chưa làm được huống chi mình. Mình bị ổng cầm rựa chỉ vào mặt đòi chém, làm mình khóc hu hu. Sau đó ổng lên nhà méc dốn mà bị thêm trận đòn nữa. Ui giời dân quê họ kiếm đồng tiền khổ lắm nên 1 cây mía hay 1 trái bắp họ cũng đều quí và sẵn sàng liều mạng đấy.

quangph
05-04-2011, 12:56
@darkdeath,@tunbo:kaka các bác cứ quan trọng hóa vấn đề,đó là do các bác bẻ trúng ruộng của đồng bào rồi,họ hiền nhưng rất giữ của.
về quê em Xuân Sơn Nam,bác muốn bẻ ăn bao nhiêu tùy thích,ăn muốn mỏi miệng mà chả ai nói gì bác ah.
Những câu bình luận của các bạn trên chỉ là mang tính chất vui vẻ và để làm tăng sự hấp dẫn của tấm hình thui mà,nếu các bác thấy bài viết mang tính chất spam quá thì báo lên chủ topic xóa bài đó và gởi lời nhắn đến bạn đó là được rồi.Chứ các bác cứ mang ra bình luận,rồi kể lể dài dòng mệt,thế không hay lắm.
Bài viết trên chỉ mang tính chất góp ý cùng các bạn.
thank!!!

beheou83
05-04-2011, 13:29
Bác Quangph nói đúng đó, có lẽ các bác hái trúng ruộng của đồng bào dân tộc nên mới bị vậy. Chứ mình đi khu Bảo Lộc, thấy bơ nhiều, vào xin 1 tiếng là người ta hái cho cả nón luôn ấy. Người dân tộc họ rất ghét gian dối, trộm cắp của họ. Hái 1 quả thôi là mệt với họ. Còn nơi bọn mình đi qua là núi rừng, mía mọc hoang mênh mông, tìm người hỏi thăm đường còn khó nữa là gặp chủ ruộng mía. Nói chung chơi thì chơi, nghịch thì nghịch cũng tùy trường hợp bác ạ. Chứ ko phải bạ đâu bọn mình cũng nghịch được.

beheou83
05-04-2011, 13:32
Thôi ko vòng vo nói qua lại nữa. Các bác nhà Nẫu post hình tiếp đi nào.

Hanoi1111
05-04-2011, 13:49
Bé Hêu nói lén sau lưng nè: "Đến Phú Yên như bị thôi miên, người Phú Yên tự nhiên như cô tiên :D"

beheou83
05-04-2011, 13:52
Du khách đến Phú Yên tha hồ mần duyên =))))

quangph
05-04-2011, 15:53
tình hình là vừa cập nhập danh sách lại sao bao nhiêu tháng bị lãng quên
Danh sách ppy và những người bạn từ mọi miền đất nước.
Khi đi đâu đó mọi người liên hệ nhé.

PPY tại ở Phú Yên:
1)Nick: Hanoi1111 (nhà em ở cách Lăng Bác 1.111 Km)
ĐT: 0903.528.508
YM: [email protected]
Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
3. Nick : quangph
ĐT: 0987355012
YM: [email protected]/p Tuy Hòa,Tỉnh Phú Yên
4. Nick: vang782000
ĐT: 0905244323
YM: [email protected]
Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
5. Nick: dalyhuong
ĐT: 0935673024
YM: [email protected]
Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
6)Nick: Giobien
Tuổi: 30t
Giới tính: Nữ
YM: [email protected]
Địa chỉ: TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 01206221939
Rất vui được tham gia
7) Tên: tuấn
Tuổi: 23
Giới tính: Nam
Yahoo: [email protected]
Số ĐT:!!!
Địa chỉ: TUY HÒA
8)langthangdibui
Tên : Quỳnh Dung.
Tuổi: 26, nữ
yahoo: [email protected]
9)bethootruocnhe
nick: [email protected]
ten : hong tram
gioi tinh: nu
tuoi: 25
phone: 098-9496-678
dia chi: p.phu lam,TP Tuy Hoa,T. Phu Yen
10)thuyvanbk
Đây đây: tui là Thúy Vân
[email protected]
Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

PPY và bạn trên mọi miền đất nước:

1. Nick: walk_alone
ĐT: 01639251138
YM: [email protected]
FB: ThiVo
Phước Hậu, Phường 9, Tuy Hòa Phú Yên
2. Nick: Darkdeath
ĐT: 0974730805
YM: fn, Tuy Hoà, Phú Yên.
3. Nick: Jolin
ĐT: 0983152667
Y!M: [email protected]
FB: Jolin Huynh
Phường 9, Tuy Hòa.
4. Nick: chaubaogia (Vip)
ĐT: 0983012304
Y!M: [email protected]
5. Nick: Death
ĐT: 0988223068
FB: Huỳnh Phúc Hưng
6. Nick: lonelyplanet_tam
ĐT: 090 284 6166
YM : [email protected]
Địa chỉ: mình ở 3 nơi.
-Tuy Hòa: Phú Lâm. Khoảng 1 tháng về nhà 1 lần.
-Sài Gòn: quận 2 - full time
-Tiền Giang, Vĩnh Long – sometime
7)cafenhatrang
Em ở Nha Trang nhưng ( Nẩu ) là nhà Ngoại của e ( 27 Nguyễn Trãi p4 )
n/y : dangtien22
8)Nick : SORI 0934756363
- YIM : sorihonggiang0934756363
- Số cầm chân : 09 34 75 63 63
- Email: [email protected]
- Add : 1 C Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP. Nha Trang .
9) cucda
Dân PY đây, cũng có máu đi phượt nhưng đang cắm rễ ở SG, tiếc quá, có bạn nào ở SG có cùng sở thích thì pm nhé
Y!M : stone.itsme
Sdt: 0972691851 - 0922229495 (Tín)
Facebook : http://facebook.com/stone.itsme
10)bedep
Tên: Tâm
Yahoo:[email protected]
Sdd:097.272.3151
Cô gái người gốc PY,sinh sống tại SG
11) Nick: xuxu87
ĐT: 0976591128
YM & chat: [email protected]
Nguyễn Công Trứ, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
12)beheou83
tên:thảo
yahoo: [email protected]
Cô gái đến từ Bến Tre,sinh sống tại SG

xuxu87
05-04-2011, 16:12
Giờ mới để í mình viết nhầm số điện thoại :)) ngại quá đi :">
Phú sửa lại giúp mình nha: 0976591128
Mà mail của chị thảo thiếu đuôi .vn kìa

quangph
05-04-2011, 20:09
1 ngày vất vả cho 15' huy hoàng,đúng là chỉ có đi mới cảm nhận được,muốn thưởng thức cái đẹp phải vất vả thật
lúc đầu đi thì ok thật
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_5250800x600.jpg

Bẳt đầu cứ leo lên đá mà chạy thôi keke
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04783800x600.jpg

tiếp đến là luyện sự khéo léo của đôi tay người lái
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04785800x600.jpg

nhìn cái này thì bắt đầu nản rồi đây
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04798800x600.jpg

tới đây,đuối rồi,họp mặt thui bà con,tiếp tục không,keke tiếp thui, tiếp thui...
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/IMG_5378800x600.jpg

cuối cùng là lết bộ hơn 1km đường bùn lầy đá dốc,cảm giác rả rời
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04835800x600.jpg

cuối cùng là đây,vỏn vẹn 15' cho tuyệt tác của thiên nhiên.
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04861800x600.jpg

walk_alone
05-04-2011, 20:49
@quangph: có thêm hình cung thác Vực ko cho lên thêm đi anh. Đường này đi phê quá trời.
Hình dìm hàng bà con trong folder hình của em up lên lun cho đủ nhe.

lonelyplanet_tam
05-04-2011, 21:26
Ôi trời, ở PY mà chưa bào giờ đi Vực Phun, hồi nhỏ nhà sợ té xuống ko cho đi, sao thấy có vẻ ko nguy hiểm gì ấy nhỉ?

quangph
05-04-2011, 21:40
@quangph: có thêm hình cung thác Vực ko cho lên thêm đi anh. Đường này đi phê quá trời.
Hình dìm hàng bà con trong folder hình của em up lên lun cho đủ nhe.

uh để anh gộp lại hết đã chứ nó nhiều quá,mà nằm rải rác nữa,tổng hợp muốn đuối luôn keke

walk_alone
05-04-2011, 21:42
Cái này là thác vực Hòm, vực Phun ở Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa. Thác vực Hòm ko nguy hiểm bằng vực Phun nhưng để đi vào vực Hòm thì oải lắm đó bác. Trời nắng đã như vậy trời mưa em ko biết ra sao đâu.

tunbo
05-04-2011, 22:27
Bác Quangph nói đúng đó, có lẽ các bác hái trúng ruộng của đồng bào dân tộc nên mới bị vậy. Chứ mình đi khu Bảo Lộc, thấy bơ nhiều, vào xin 1 tiếng là người ta hái cho cả nón luôn ấy. Người dân tộc họ rất ghét gian dối, trộm cắp của họ. Hái 1 quả thôi là mệt với họ. Còn nơi bọn mình đi qua là núi rừng, mía mọc hoang mênh mông, tìm người hỏi thăm đường còn khó nữa là gặp chủ ruộng mía. Nói chung chơi thì chơi, nghịch thì nghịch cũng tùy trường hợp bác ạ. Chứ ko phải bạ đâu bọn mình cũng nghịch được.

Chậc, đúng ra thì tôi cũng chả muốn nói thêm, vì bấy nhiêu hình ảnh và cách các bạn trả lời sau khi tôi lên tiếng, ai đọc kỹ cũng thấy ra vấn đề.
Nhưng vì các bạn đọc không kỹ, hoặc không hiểu vài chỗ, nên tôi phải nói thêm 1 lần, 1 lần thôi.

1. Bạn beheou83 và bạn quangph không biết là đọc không kỹ hay ý gì mà lại nói là “các bác hái trúng ruộng của đồng bào…”?
Tại sao lại “các bác”? Bạn darkdeath kể chuyện hồi lớp 7 của bạn ấy, sao lại có tôi vào đó?

2. Xin, và được người ta hái cho cả nón, nó khác với nhảy vào ruộng (không phải của mình) tự xử. Khác hẳn ạ.

3. Tôi cũng biết các bạn đang viết theo kiểu đùa giỡn cho vui, nhưng đấy là cách nói.
Còn nội dung sự việc, nói kiểu bình thường hay nói kiểu đùa giỡn cho vui thì sự việc ấy nó vẫn mang nội dung, chứ chả lẽ nó lại thay đổi hay sao? Tôi thì nghĩ là cùng một việc, có nhiều cách thể hiện, nhưng nội dung thì vẫn giống nhau.

Nói chung, cái gì không phải của mình, thì mình là người biết rõ nhất.
Của ai không quan trọng, quan trọng là không phải của mình.

Quả thật là tôi lang thang cũng không được nhiều lắm, nhưng hình như chưa thấy chỗ nào mà người ta trồng rào chắn đồng mía hay đồng bắp cả - đấy là một số vùng trung du tôi đi qua, chứ vùng cao thì chắc càng không có ai rào.

4. Đồng ý là diễn đàn là nơi mọi người chia sẻ hình ảnh, bông đùa cho vui. Tôi cũng thế, mọi người cũng thế. Nhưng diễn đàn mở, nên thấy không thuận mắt thì tôi lên tiếng thế thôi.

Bạn quangph không hiểu nghĩ thế nào mà bảo là “báo lên chủ topic xóa bài đó”? Chủ topic là mod hay admin hay sao? Việc xóa bài thì chỉ có người viết và admin, mod làm được thôi. Dĩ nhiên nếu chủ topic này là mod hay admin thì bạn nói đúng.

Bạn beheou83 nói, chơi thì chơi, nghịch thì nghịch cũng tùy trường hợp không phải bạ đâu cũng nghịch. Nhưng tôi lại đọc thấy bạn nói lên chùa gặp trái thơm cũng bẻ luôn và cất vào giỏ. Hay tôi đọc nhầm "rừng hoang" thành "chùa"?

Tất nhiên nói là … nói. Các bạn đi hình như 6,7 người, mà nhìn hình chụp “chiến lợi phẩm” mía, bắp như thế mà nói “… Đi rừng thì chuối, mía mọc đầy cả rừng ra, bẻ vài cây mía ăn cho vui miệng. Có đoạn 2 bên đường là đầy những rẫy bắp, vào hái vài trái cho vui…” thì công nhận là các bạn … quá vui rồi.
Mà đi chơi cốt vui thôi nhỉ.

Thôi, xin lỗi vì đã làm đứt mạch vui của các bạn. Các bạn tiếp tục mạch vui đi.


@dalyhuong : cám ơn muội muội đã có lời dàn hòa. Thực ra cũng chả có gì khiến kaka bận tâm lắm đâu, vì không phải chuyện của mình. Khi nào có dịp dừng lại ở Tuy Hòa, nhất định phải cafe chứ?

beheou83
06-04-2011, 09:04
@Bác Tunbo: Có lẽ bác khó tính wá nên thấy căng thẳng với việc của bọn mình làm. Đơn giản đây là nơi 8 chuyện, có gì mà phải căng thẳng bắt lỗi, đối đáp nhau từng câu chữ cho mệt. Có thể trên đường phượt bác ko thích làm những việc như thế, còn bọn mình lại thích nghịch vậy. Mỗi người có suy nghĩ riêng, cứ nghĩ đơn giản, thoải mái thì mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn bác à. Việc hái trộm hay gì gì ấy ko ảnh hưởng đến ai thì thôi, lên chùa bẻ 1 trái thơm cũng như nhiều người đi ngang cây xoài thấy nhiều trái thì hái lấy 1 trái thôi. Quan trọng là trái thơm đó nằm trên sườn núi đường lên chùa hay là nằm ngay trên bàn thờ Phật thôi bác ạ. Chả lẽ mình phải ngồi woánh ra từng trường hợp, hái ở đâu, như thế nào để mọi người xem xét hành động nghịch ngợm của bọn mình là đúng hay sai hay gì gì ấy để làm chi?

Mọi việc dừng ở đây, thôi ko nói wa lại nữa nhé bác. Bọn mình rút kinh nghiệm, sau này có phá phách hay gì gì ấy thì cũng cẩn thận trong cách bình luận và show ảnh :)

@ Dear Mod hội phượt theo khu vực: Mod vui lòng xem và xóa những bài viết đôi co qua lại, đi xa chủ đề. Để mọi người tiện theo dõi hình ảnh và các thông tin ạ.

beheou83
06-04-2011, 09:09
cuối cùng là đây,vỏn vẹn 15' cho tuyệt tác của thiên nhiên.
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/phuyen%203/DSC04861800x600.jpg

Quá đã, quá đã. Post tiếp đi bác oy.

P/s: hình dìm hàng hay gì gì thì cẩn thận trong cách bình luận nhen các bác. Đừng như Beheou trong lúc hứng thú post tè le hình và nói lung tung lại mang tiếng này nọ nữa.

beheou83
06-04-2011, 09:18
Thêm hình cung thác Vực hòm đây.

Bắt đầu cung đường mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Chỉ là những con đường quanh co, uốn lượn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5255Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5273Medium.jpg

Đường cong quá đẹp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5291Medium.jpg

Đi mãi mới gặp đc 1 đoạn lầy lội. Cả đám mừng húm, cười hô hố "như thế này mới là phượt chứ" =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5294Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5295Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:26
Lâu lâu lại gặp thêm vài đoạn ươn ướt, vẫn khoái chí lắm. Phượt mà, có dơ dơ mới dzui :))

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5299Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5300Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5305Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5311Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5304Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:36
Có đoạn đá lỏm chỏm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5320Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5314Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5329Medium.jpg

Những con dốc cao vút, ko biết phía trước là gì?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5327Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5326Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:41
Liên tiếp những con đường vừa đá, vừa đất đỏ, vừa nước trộn lẫn nhau.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5331Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5336Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5337Medium.jpg

Ko chạy đc nữa rồi, dắt bộ thôi :)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5343Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5344Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:45
Anh Exciter dè trước sát bánh xe quá nên ngốn đầy bùn đất, ko tài nào nhích lên đc.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5348Medium.jpg

Con đường nhầy nhụa, nhớp nháp như thử sức các anh em nhà Nẫu
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5359Medium.jpg

Qua được đoạn này thì đoạn khác lầy lội hơn lại xuất hiện, cứ thế liên tiếp cho đến đích đến - thác Vực Hòm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5361Medium-2.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5362Medium.jpg

Yeah, cố lên nào anh em ơi!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5366Medium.jpg

quangph
06-04-2011, 09:48
@beheo: nhanh ha,bost liên tiếp gần muốn hết hình rùi,chắc kiểu này để beheo bost luôn không mình bost lên lại trùng hình nữa
Để 30/4 đi chuyến nữa về có hình bost lên tiếp cho bà con chiêm ngưỡng ha kkeke,tuyệt thật đấy, thế mới là phuoter chứ.

beheou83
06-04-2011, 09:52
2 bên toàn là cây cối, ko thấy nhà dân. Thỉnh thoảng gặp đc vài đàn bò đang đc dẫn về.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5315Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5321Medium.jpg

Qua được đoạn lầy lội là 1 đoạn đường láng o. Lúc này người và ngựa đều mệt rã rời nên gặp đc đoạn đường như vầy thì rõ là mừng :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5385Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:54
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Những con đường vô cùng lầy lội lại xuất hiện nối tiếp nhau cho đến tận lối dẫn vào thác.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5388Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5394Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5407Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5409Medium.jpg

Đến đoạn cuối phải để xe, đi bộ vào thác. Cỡ hơn 1km thôi chứ mấy :)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5426Medium.jpg

beheou83
06-04-2011, 09:57
@beheo: nhanh ha,bost liên tiếp gần muốn hết hình rùi,chắc kiểu này để beheo bost luôn không mình bost lên lại trùng hình nữa
Để 30/4 đi chuyến nữa về có hình bost lên tiếp cho bà con chiêm ngưỡng ha kkeke,tuyệt thật đấy, thế mới là phuoter chứ.

Hehe beheo đang rãnh nên post 1 loạt cung đường đi. Beheo post xong cung đường đi rồi. Phú post thêm đoạn đi bộ xuống thác và vài hình Thác đi Phú.

xuxu87
06-04-2011, 10:20
@beheo: nhanh ha,bost liên tiếp gần muốn hết hình rùi,chắc kiểu này để beheo bost luôn không mình bost lên lại trùng hình nữa
Để 30/4 đi chuyến nữa về có hình bost lên tiếp cho bà con chiêm ngưỡng ha kkeke,tuyệt thật đấy, thế mới là phuoter chứ.

Á 30/4 lại đi tiếp hả, đi đâu vậy Phú, thèm quá đi =p~ Ở ngoài này mình đang dự định đi Mộc Châu 1 chuyến ;))
Khi nào cả nhà sắp xếp được lịch tụ tập đông đủ lại ới em 1 tiếng em vào chơi với nha :x

vang782000
06-04-2011, 14:58
Úi ùi, tớ cũng muốn đi Mộc Châu, Mộc Châu!

walk_alone
06-04-2011, 15:09
Úi ùi, tớ cũng muốn đi Mộc Châu, Mộc Châu!

Đi đi anh rồi về viết hồi ức up ảnh cho bọn em coi ké với :)

quangph
06-04-2011, 18:37
siêu quậy mang tên beheo đây
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_5169800x600.jpg

còn đây là 2 bé điệu của 2 miền bắc nam xum vầy,công nhận tình thương mến thương ghê hen
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_5193800x600.jpg
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4679800x600.jpg

vợ tá điền miền nam đi coi đồng đây keke
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4676800x600.jpg

khổ quá bùn dính gì mà cạy chả ra,bực thiệt
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4717800x600.jpg

chơi luôn,tới luôn bác tài ơi!!bin bin
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4720800x600-1.jpg

biệt danh "kẻ đi săn"
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4760800x600.jpg

quangph
06-04-2011, 18:46
gần 1km toàn sình và dốc đá,lếch bộ thôi bà con ecec
sình này
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04834800x600.jpg

dốc đá này
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04836800x600-1.jpg

né ra coi mấy con bò keke
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04839800x600.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4761800x600.jpg

vượt suối nào
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04847800x600.jpg

quangph
06-04-2011, 18:54
và cuối cùng nó là đây kết quả mĩ mãn nha
https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4796800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4797800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/IMG_4788800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04867800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04862800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04861800x600.jpg


https://i974.photobucket.com/albums/ae224/quangph/phuyen1/ppy1/DSC04870800x600.jpg

xuxu87
06-04-2011, 20:30
Úi ùi, tớ cũng muốn đi Mộc Châu, Mộc Châu!

Anh Vàng đi không? ra ngoài này đi với tụi em cho vui ;)) À còn vụ leo Fan, anh tính bao h để em còn chuẩn bị ;)) Con bạn em cũng đang thích đi quá rồi ấy :))

Hanoi1111
06-04-2011, 21:09
@: Quangph mỗi tấm ảnh nên enter xuống dòng cho dễ nhìn, sát nhau quá nhìn hoa cả mắt.

Hanoi1111
06-04-2011, 21:20
Thông báo, thông báo ... ở xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân cũng có Thác Vực Hòm nữa, cũng đẹp lắm bà con thích thì làm chuyến nữa ...

xuxu87
06-04-2011, 21:29
Thông báo, thông báo ... ở xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân cũng có Thác Vực Hòm nữa, cũng đẹp lắm bà con thích thì làm chuyến nữa ...

Em có, cho em đi với \:D/

beheou83
07-04-2011, 08:21
Oy, hình dìm hàng dzui wá :))

Hình thác quá đẹp, coi xong lại thèm đi nữa.

quangph
07-04-2011, 09:27
ố là la,thế là phải cày kiếm lúa 30/4 làm chuyến đó đi keke,em thích thác như thế lắm,bữa đó em sẽ vác theo thùng bia cùng bà con gà lên đường thui hahaa

Hanoi1111
07-04-2011, 09:35
Có Suối Mơ cũng gần với Thác Vực (cách khoảng 10 Km) đường đi đến 2 nơi này rất dễ dàng xe chạy tới nơi, đi đến đó thì làm tiệc giữa rừng luôn. Ráng cày chờ lúa chín thì lên đường.

vang782000
07-04-2011, 09:52
@Hanoi: Suối Tiên thì e ghé 1 lần rồi, ko có gì đặc sắc lắm, hem biết thác Vực thế nào. Nếu đi chỗ này nên đi sớm sớm để cảm nhận cảm giác LaiHai mù sương.
@Xuxu: Thích đi nhưng chưa thu xếp được nên ko chắc lắm. Còn tour leo Fan thì chắc phải training, thấy mọi người hay bỏ cuộc vì bị chuột rút, a đang lên kế hoạch tập leo núi Nhạn mỗi sáng đây, kekeke..., hy vọng có chuyến phượt với các bạn ngoài đó.

Hanoi1111
07-04-2011, 10:26
Suối Mơ ở xã Đa Lộc chứ không phải Suối Tiên, suối này có những tảng đá rộng mênh mông như cái sân vận động ...

xuxu87
07-04-2011, 10:34
;)) anh leo Fan rồi về qua Mộc Châu được mà. Anh chọn đi mùa nào nhiều hoa, lên đó chụp ảnh cho đẹp :x Khi nào anh ra em lại đi cùng anh :>>>

Hanoi1111
07-04-2011, 12:10
Tiếp tục dìm hàng, Đầm Ô Loan nhìn từ đỉnh núi Chùa Tổ
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04707.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04706.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04702.jpg

Đảo nhỏ bao quanh xóm Chiếu, làng này trồng cói và làm chiếu, trước đây là làng nghề sao năm nay đi qua chẳng thấy ai làm chiếu nữa, chắc giải nghệ hết rầu.
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04699.jpg

Trời đúng giữa trưa mà mờ mịt chụp hình không lên màu được ...

Hanoi1111
07-04-2011, 12:13
Trẻ em ở đây hiếm khi gặp người lạ, đưa máy lên chụp mà hai anh em mắc cỡ núp trốn
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04712.jpg

https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/400%20nam%20Phu%20Yen%202/DSC04710.jpg