PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hải Phòng - nhật kí đặc biệt cho dân phượt



ga_cut_chan
22-11-2010, 01:18
Với kinh nghiệm lâu năm dẫn bạn đi chơi Hải Phòng (quê tớ), tớ sẽ cung cấp thông tin chi tiết các địa điểm ăn chơi ở Hải Phòng để mọi người có thêm thông tin du lịch cho đợt Noel, Tết Tây và Tết Ta sắp tới.

1. Đồ ăn Hải Phòng:
Hải Phòng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và lạ. Hồi trước có bạn bảo muốn đi Hải Phòng một tuần để ăn hết món ăn HP, bị các bạn khác la oai oái là phải đi ít nhất nửa tháng mới đủ. Cái này không hẳn là không đúng.

Các món ăn đặc biệt của Hải Phòng gồm có:
- Ốc:
Ốc xào và ốc luộc mắm của HP rất đặc biệt. Với kinh nghiệm đi trên 20 tỉnh, tớ chưa thấy vùng nào có món ốc xào giống ở HP.
Địa chỉ ăn ốc:
+ Đường Lê Lợi, chỗ gần một cái chợ, nằm khoảng chính giữa của ngã Sáu với Ngã ba Lê Lợi - Phạm Minh Đức. Phía trái hàng ốc có cửa hàng xe đạp và shop quần áo, phía phải là hàng chè (hàng này cũng ngon lắm), đối diện là quán Play Station. Hàng nằm ngay đầu ngõ đi vào 1 cái chợ.
+ Đường Cầu Đất, cô bán ốc tên là Xuân, bán ở bậc cầu thang đi lên phía trên đường tàu. Ngồi ăn ở đây cao hẳn so với đường Cầu Đất đông đúc nên các bạn có thể vừa ăn, vừa ngắm xe cộ đi lại.
+ Đường Đình Đông, cô chủ hơi bị cáu gắt nhưng nấu ngon ko chê vào đâu được.
2 địa chỉ trên thì rẻ, địa chỉ cuối hơi đắt một tí. Giá 1 đĩa ốc khều xào dao động khoảng 10-12K nhưng rất nhiều. Các loại khác có loại đắt hơn một tí.

- Bánh mỳ cay: dọc đường Lê Lợi, nhất là đoạn 2 chiều ngay đầu Ngã Sáu tập trung nhiều quán bánh mỳ cay + chè Thái. Các bạn đi tà tà lề đường xem hàng nào có 2 vợ chồng bác già thì vào ăn nhé.
Nơi khởi nguồn của bánh mỳ cay là quán trên đường Đinh Tiên Hoàng, mỗi tội chè Thái chỗ này hơi đắt hơn bình thường một tí.

- Bánh sắn: cái này phải vào chợ Cát Bi mới có. Chợ chỉ họp buổi chiều thôi, đến tầm 7h tối là tan chợ rồi. Chợ có khu ăn uống rất là phong phú và hoành tráng nên các bạn tha hồ lựa chọn.

- Bánh đa cua: món này các bạn nghe quá nhiều rồi. Có một chỗ khá ngon ở đầu đường Điện Biên Phủ gần phía Ngã Sáu luôn. Quán bán ở vỉa hè, buổi chiều.

- Xôi khúc: Ngã Sáu và chân cầu vượt Lạch Tray. Trên đường Lạch Tray gần cung văn hóa thiếu nhi phía đối diện cũng có nhé.

- Nem cua vuông: Chợ Đồng Quốc Bình trước đây có bán, nhưng lâu rồi tớ ko qua nên ko nhớ còn bán không. Cũng trong khu này, trên đường Nguyễn Bình chỗ giao với đường Văn Cao, đối diện trường mẫu giáo Sao Sáng 4 có 1 hàng bún thịt nướng và nem rất là đông đúc. Chỗ này ăn ngon và sạch sẽ cực.

Còn nhiều lắm nhưng mà hết hơi để viết rồi.
** Tóm lại, những khu ăn uống nổi tiếng ở Hải Phòng gồm có:
Đường Cát Dài, đường Lê Lợi, chợ Cát Bi, ngã Sáu...


2. Địa điểm tham quan Hải Phòng:
- Bãi biển Đồ Sơn.
- Đảo Cát Bà.
- Đảo Bạch Long Vĩ.
Mấy cái này quá nổi tiếng, các bạn có thể tìm được rất nhiều thông tin nên tớ sẽ ko nói nữa.
Có một điều cần lưu ý là trên đường từ trung tâm thành phố đi ra Đồ Sơn rất hay bị bắn tốc độ nên mọi người chú ý đừng chạy quá 40km/h. Vừa đi vừa nhìn hai bên đường sẽ thấy trồng toàn hoa phượng đỏ. Mùa hè vào đúng đợt phượng nở thì cả đường sẽ đỏ rực lên, đẹp cực.

- Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cánh Diều.
Tòa nhà này được làm mô phỏng theo hình cánh diều. Ngày thường ko có hội chợ thì ở đây hay có chơi patin và trượt cỏ (khu phía sau).

- Khu trung tâm thành phố: Nhà hát lớn - vườn hoa trung tâm - tượng nữ tướng Lê Chân.
Công viên (hay vườn hoa) trung tâm thành phố HP có điều đặc biệt là nó chạy dài suốt con đường Trần Phú, một trong những con đường trung tâm thành phố. Cây trồng bố cục khá gọn gàng, nhiều ghế đá, công viên thoáng mát. Nối tiếp công viên là hồ Tam Bạc, vỉa hè đẹp và gọn gàng, hồ cũng rất sạch đẹp để các bạn đi dạo. Lãng mạn cực kì đấy.
Tóm lại, công viên này rất là DÀI :D.
Nhà hát lớn của Hải Phòng là sản phẩm từ thời Pháp, bố cục hơi khác so với nhà hát lớn của HN và HCM nhưng cũng rất đẹp.

- Làng hoa Hạ Lũng:
Đây là khu trồng hoa và cung cấp hoa chính cho cả thành phố. Gần Tết các bạn đi dạo quanh khu này sẽ thấy hoa nở rất đẹp và phong phú.

- Đường Lê Hồng Phong - sân bay Cát Bi:
Đây là con đường mới xây của thành phố, gồm 10 làn đường nhưng được phân làm 4 làn đường chính, có trồng hoa rất đẹp. Các bạn có thể đi dạo vào sáng sớm hoặc buổi tối trên con đường này, rất đẹp và thơ mộng. Vì đường mới xây nên ko đông xe qua lại, nhưng dạo này nhà cao tầng mọc lên hơi bị nhiều (vì đường to mà :D). Đầu đường là Ngã Năm (ngay gần Ngã Sáu), cuối đường chính là sân bay Cát Bi.
Sân bay nhỏ thôi (nghe đồn sắp bị đập để xây lại) nhưng có một cái hồ nước thơ mộng, buổi tối ra đấy có nhiều vịt trời. Mọi người hay đi tập thể dục rồi qua đó ngồi nghỉ buôn dưa lê.
Nhà mình ở ngay gần sân bay.

- Đền Bà Đế:
Nằm trên đường ra Đồ Sơn. Các bạn cứ hỏi người ta sẽ chỉ chỗ cho. Đây là chỗ mọi người hay đến cầu duyên và xin con cái, rất nổi tiếng. Đền nằm ngay biển, đứng sân đền nhìn ra biển lãng mạn lắm :">.

- Chùa Vẽ + chùa Đỏ + Chùa ngõ Cấm (ko nhớ tên).
Chùa Vẽ có kiến trúc cực kì đẹp. Các bức tượng trong chùa rất ngộ nghĩnh và độc đáo. Chùa có 3 ao lớn nuôi cá và rùa.
Chùa Đỏ có màu đỏ đặc trưng, từ cột, nền, trần nhà đến ghế đá. Chùa trồng 1 giàn cây tơ hồng, cũng hơi có màu đỏ nốt. Sân chùa nhỏ, ko có vườn hay đất gì hết.
Chùa Ngõ Cấm có tuổi đời rất lâu, nghe đồn từ thời cua Trần Nhân Tông (cái này tớ ko nhớ rõ lắm). Chùa lớn và rộng rãi.
Còn nhiều chùa lắm, khi nào các bạn đến HP thì bảo tớ chỉ cụ thể cho.

- Cầu Bính: Cầu mới xây, dài, cao, đẹp, được dừng lại ngắm cảnh. Đây là chỗ tự tử của khá nhiều anh chị em. Buổi tối lên cầu, gió thổi mạnh và nhìn sông chảy qua khá đẹp.

- Tắm suối nước khoáng: ở Tiên Lãng nhé. Chỗ này tớ ko nhớ rõ vì ngoại thành Hải Phỏng rộng quá.

- Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: ở Vĩnh Bảo. Học sinh trước đợt thi đến đây rất đông. Có thể xem như chỗ này đóng vai trò đặc biệt cho học sinh HP cũng như Văn Miếu vậy.

Còn nhiều lắm nhưng mà tạm thời đến đây thôi. Viết dài mệt quá!!!


Tớ ở Hải Phòng nhưng giờ chỉ về khi Tết với hè thôi, sinh viên rồi mà. Nên bạn nào muốn đi chơi Hải Phòng vào mấy đợt này thì cứ nhắn tớ, tớ sẽ dẫn mọi người đi chơi (nếu ko bận gì) nhé!

Y!M: ga_luoc_cham_tuong
Email: [email protected]

thik_di_choi
22-11-2010, 08:13
Hì hì. Hì hì. Hì hì =)) =)) =))

Em không biết gì lắm về ăn và chơi nên đọc bài viết của bạn này thấy vỡ ra khối điều. Phận sinh ra xấu zai con nhà nghèo được mỗi cái tham ăn kéo lại nên chỉ dám tham gia phần ăn, còn phần chơi dành các bác vì em chén xong là em về ngủ.
- Theo thiển ý của em là bạn này chủ trương viết về ăn chơi hay còn gọi là ăn quà như vậy bạn nên phân chia theo kiểu quà sáng, trưa, chiều, tối, đêm.
- Các quán bạn đưa ra nên chính xác về địa điểm để mọi người dễ tìm đồng thời kiểm tra lại xem có còn hoặc chuyển chỗ khác rồi
- Các món ăn đặc biệt mang tính đặc trưng vùng miền nên miêu tả kỹ một chút về cách chế biến, cách ăn ...
- Tùy theo khẩu vị của từng người mà có thể hợp với quán nọ, quán kia dưng tớ cứ khẳng định rằng quán nào càng đông là càng ngon. Hơn nữa dân ăn quà thường tập trung ở nơi buôn bán chẳng hạn các chợ và khu nhiều công sở. Túm lại tớ cứ nói thật là cứ ở khu trung tâm thì nhiều quán ngon hơn
- Ăn quà cốt ở cái ngon nên việc đắt rẻ đôi khi không quan trọng vì chẳng phải ngày nào bạn cũng ăn. Nói thật là ốc đá không thể ngon bằng ốc mít hay ốc đĩa được

Kiara
22-11-2010, 08:47
Hì hì. Hì hì. Hì hì =)) =)) =))


=))=))=))

Thiên hạ đệ nhất ẩm xực Thik vào bổ sung cho em ấy hộ cái đi.

greenline
22-11-2010, 13:57
Mình bổ sung thêm chút nhé:



- Bánh mỳ cay:


Bạn bỏ quên bánh mì cay ở ngã ba Khánh Nạp???


- Xôi khúc:

Tại ngã tư An Dương nữa, rất nhiều hàng bán từ 6h chiều trở đi. Riêng hàng xôi ở nằm ở vỉa hè phía Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn còn bán xôi chè đỗ xanh, đỗ đen khá ngon.


- Nem cua vuông:

Có 2, 3 hàng bán trong chợ Cố Đạo - Trần Nhật Duật hoặc bún chả Phương Mai ở đường Cát Cụt.


- Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cánh Diều.
Ngày thường ko có hội chợ thì ở đây hay có chơi patin và trượt cỏ (khu phía sau).


Cái này giờ thành dĩ vãng rồi bạn ơi. :shrug:

Các món ăn chơi lão Thik bổ sung đi. Chịu khó viết rồi chỗ nào ngon thì em mời. :))

sanantonio
23-11-2010, 18:53
công nhận ốc HP ngon thật nhớ hum đi HP đc bố thằng bạn làm ở KS Công Đoàn đãi món ốc...nhìn toàn con hình thù quái dị.......nhưng ăn ngon kinh nhất là nc mắn...rất tuyệt mà ốc xào HP cũng ngon.... món bánh mì cay ngồi nhâm nhi cùng cốc sữa đậu nóng thì good :D......cafe ở cái quán to to 2 tầng ở tp cũng đc đấy...phòng rộng chỗ ngồi thoải mái...hum ngồi 3 thằng từ 13h -17h mà chẳng bị đuổi....uống thì tí ngồi chém gió thì nhiều :D

ga_cut_chan
24-11-2010, 20:57
công nhận ốc HP ngon thật nhớ hum đi HP đc bố thằng bạn làm ở KS Công Đoàn đãi món ốc...nhìn toàn con hình thù quái dị.......nhưng ăn ngon kinh nhất là nc mắn...rất tuyệt mà ốc xào HP cũng ngon.... món bánh mì cay ngồi nhâm nhi cùng cốc sữa đậu nóng thì good :D......cafe ở cái quán to to 2 tầng ở tp cũng đc đấy...phòng rộng chỗ ngồi thoải mái...hum ngồi 3 thằng từ 13h -17h mà chẳng bị đuổi....uống thì tí ngồi chém gió thì nhiều :D

Quán mà bạn nói là Cafe Window, ngay phía trên siêu thị Intimex nằm ở đường Minh Khai :D. Nói chung mấy đứa bạn Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu... mà tớ dẫn đi ăn ốc thì chưa thấy đứa nào chê ốc HP cả :)). Công nhận nhiều con trông quái dị thật ;)).

wendy
27-11-2010, 21:57
mình đi HP nhiều lần nhưng thấy ấn tượng nhất ở Đồ Sơn là đi thuyền ra đảo Hòn Dấu. đi mất 20p chòng chành trên thuyền ra đến đảo
trên đảo có chùa và đặc biệt là ngọn hải đăng.thật sự rất đẹp.cảm giác đứng trên ngọn hải đăng nhìn ra biển Đông mênh mông thật sự rất tuyệt :x

Hương xưa
29-11-2010, 23:30
Tối mùa đông thế này còn có món "Sủi dìn" (hay còn gọi là bánh trôi tàu) nữa bạn ơi, những viên sủi dìn nhân vừng đen hoặc đậu xanh dẻo quẹo bồng bềnh trong bát nước ngọt lịm, nóng sực, thơm và cay đượm vị gừng, dừa...ăn vào cứ gọi là ấm sực cả người, chẹp chẹp, nói đến lại thấy thèm...

vanluong_hn
30-11-2010, 12:02
Sủi dìn và chè vừng HP, mình thích ăn ở cái vỉa hè phố Kỳ Đồng (thì phải), đối diện 1 Trung tâm y tế j j đó :D. Mấy dạo xuống chơi, người bạn dẫn đến đây ăn. Tối lạnh, quán đông khách, nhưng vẫn cố chen vào cái bàn gần bếp để hít hà hương nồng ấm của nồi nước đường. Nước dùng của quán có độ ngọt vừa fải, nên tôi có thể ăn 1 lèo 2 bát :P.
Trời se lạnh rồi (nhưng hình như HP chưa lạnh lắm :D), lại muốn xuống HP chơi 1 chuyến, nhưng kẹt việc cuối năm quá :(

khunglongbonmat
30-11-2010, 16:17
Uầy, món ăn HP thì kể cả ngày cũng không bao giờ hết ^^ mình thấy còn thiếu 1 số thứ đặc trưng nè :
1. Bánh đa cua biển, có 2 hàng bán đại diện 2 phong cách : 1 là bánh đa Bà Cụ ở Cầu Đất, giá rẻ 20k/bát, dễ tìm, nước dùng ngọt nhưng cua bé, lọc chưa được kĩ nhưng kéo lại có quẩy ăn kèm. 2 là quán vỉa hè đầu chợ Cố Đạo, ngay đoạn đầu ngã 4 từ đền Nghè đi thẳng sang, quán vỉa hè nhưng cực ngon, cua cực xịn, chủ quán nhiệt tình mỗi tội đắt 50k/bát nhưng đảm bảo ăn 1 lần ko bao giờ quên.
2. Xôi vò và chè con ong bán buổi sáng ở trong chợ Cố Đạo do 1 bà người Thái Lan bán, cực kì ngon và rẻ.
3. Nói đến Hải Phòng thì phải nói đến bề bề và tu hài nữa ^^ Ngon vô đối. Bề bề còn gọi là con Tôm tích (tiếng miền Nam). Khi ăn nhớ chọn con có trứng ăn mới ngon.
4. Ba ba, ngon nhất ở HP mình thấy là hàng ở gần khách sạn Hải Quân, trên đường Lý Tự Trọng. Con này các bạn miền nam gọi là Cua đinh. Ăn ngon nhưng chóng ngán và tốn $$$
5. Món này HN ít thấy có, đó là con Sam, đặc trưng cho miền biển, uống rượu thì rất hợp.
6. Đi chơi ở HP còn có cái thú đó là đi câu biển. Gần khu 2 có 2 cái hố khoan địa chất, rất nhiều cá vược ở đó, thuê 1 con thuyền câu qua đêm với bạn bè thì vui vô đối.
7. Ngay đầu lối vào khu 1 Đồ Sơn ko rẽ phải vào khu 2 mà rẽ trái ra Khu nhà nghỉ dưỡng đoàn 295, có cổng có người gác nhưng phi thẳng vào trong vô tư. Vào bên trong bờ biển đẹp, ít rác rưởi, ko hề đông đúc vì ít người biết, tắm thoải mái hơn là khu 2 nhiều. Các bạn có thể mang theo cả bếp nướng mà nướng BBQ, vui cực. Bọn mình toàn đi kiểu vậy, vừa rẻ vừa vui mà ngoài khu 2 thì ko thể làm được như vậy.

Thần Rùa
30-11-2010, 16:38
Các bác giới thiệu em mấy quán Trà đá vỉa hè thi thoảng ngồi chém gió cái.

Heodat269
01-12-2010, 20:51
ôi Hải Phòng quê ngoại e, vậy mà chả bao jo đi đâu cả, về quê chỉ biết ở nhà ru rú hic hic
Thanks bác ga_cut_chan, tới nè phải lên kế hoạch mới dc :d

bebi
02-12-2010, 11:06
Còn các điểm vui chơi du lịch thì sao cả nhả? Em thấy HP có Cát Bà và Bạch Long Vĩ ... còn chỗ nào "hoang sơ" và ít khách du lịch không a?

P/S: Ga_cut_chan ơi, cho mình xin sđt hoặc Y! nhé, mình dự định sẽ đi HP một ngày ko xa, khi đó sẽ xin ý kiến của bạn nhiều nhiều :D

HoangTung76
06-12-2010, 22:55
bác nào về HP muốn ăn chơi ngon bổ rẻ gọi em nhá :)) đảm bảo đi an vui, về vãi ..... =))

Tommy_ngo
09-12-2010, 00:58
Đêm nay trông thằng cu , nghe các bác nói đến chuyện ăn uống em lại thèm rồi . Bác nào muốn ăn ngon và rẻ cứ ới em 1 câu nhé , đảm bảo sẽ no bụng và căng mắt khi ra về (c)

thuhangtrinhhp
15-12-2010, 00:01
Em mong các bác đọc topic này chỉ giáo cho em với.
Nhóm em dự định cuối tuần sau tổ chức picnic, địa điểm là Hòn Dáu. Cho em hỏi là tàu ra đảo có xuất phát hàng ngày không ạ hay phải có hợp đồng thì họ mới ra. Ngoài đảo có chỗ để tập trung ăn nhảy múa không ạ, vì chúng em dự định buổi sáng ra đó leo hải đăng, câu cá, ảnh ọt rồi làm quả BBQ xong rồi về ạ. Nếu bác nào có số điện thoại của nhà tàu chỗ bến Nghiêng hoặc số của đảo thì cho em với nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.

ga_cut_chan
22-12-2010, 00:58
Các bác giới thiệu em mấy quán Trà đá vỉa hè thi thoảng ngồi chém gió cái.

Buổi tuối bác ra bờ hồ An Biên trời trong gió mát, có nhiều rượu mực. Còn có mấy quán trà hoa cúc ở trên đường Phan Bội Châu khá ngon.


ôi Hải Phòng quê ngoại e, vậy mà chả bao jo đi đâu cả, về quê chỉ biết ở nhà ru rú hic hic
Thanks bác ga_cut_chan, tới nè phải lên kế hoạch mới dc :d

Có gì bác cứ ơi một phát là em chạy ra ngay.


Còn các điểm vui chơi du lịch thì sao cả nhả? Em thấy HP có Cát Bà và Bạch Long Vĩ ... còn chỗ nào "hoang sơ" và ít khách du lịch không a?

P/S: Ga_cut_chan ơi, cho mình xin sđt hoặc Y! nhé, mình dự định sẽ đi HP một ngày ko xa, khi đó sẽ xin ý kiến của bạn nhiều nhiều :D

Hoang sơ và ít khách du lịch là Cát Hải bạn ạ. Đây là khu sản xuất mắm nổi tiếng của miền Bắc. Buổi chiều ra bờ biển xem người ta bắt hà và làm muối. Mỗi tội khu này tớ đi chơi nhà bạn nên ko biết thông tin nhà nghỉ ra làm sao :|. Nhưng mà đi phà từ đất liền ra đó mất cỡ 2 tiếng, sáng đi chiều về lại trung tâm thành phố là ngon rồi :D.

Y!M của em là ga_luoc_cham_tuong nhé các bác. Các bác cứ add rồi em gửi số điện thoại ra.
Tết này em về Bắc từ 21/1 đến 21/2, tròn tháng luôn. Ai đi thì ới em trước để em fix cái lịch, ko thì Tết nhất phượt nọ phượt kia ko biết đâu mà lần nhá :D.
Mail là [email protected]

Audioman71
22-12-2010, 08:10
Còn một địa chỉ ẩm thực nữa tại Hải Phòng đó là quán bán bánh Giò ở Trần Quang Khải (ngay đầu đường Hoàng Văn Thụ rẽ vào ) quán này bán buổi chiều và chỉ đến tầm 5h là hết hàng ,quán bánh này rất ngon từ bánh cho đến giò nên rất nhiều người tìm đến đây để Xơi ... kể cả mấy bác HN sành ăn cũng phải tìm tới và tuyên bố ngon hơn HN .

*Bánh đa cua ngon thì ra Lương Khánh Thiện đi qua phòng công chứng đến gần cái KS (quên mất tên Roài ) nằm hơi thụt vào trong một chút thì có cái ngõ ,ngay đầu ngõ là quán bánh đa (chỉ bán buổi chiều và cũng được rất nhiều ẩm thực Gia HN mò tới mỗi khi xuống HP ) :)

Tommy_ngo
22-12-2010, 19:35
Để Em bổ sung cho Bác nhá , Bánh giò 29 Trần Quang Khải , Bánh Đa Cua gần Hotel Đông Đô ở ngõ 60 Đường Lương Khánh Thiện

batman
24-12-2010, 23:58
-Bún bò, bán cả ngày, ở ngõ Sơn Lâm trên đường Cát Dài.
-Bánh cuốn nóng, Bà Bảy cũng được, nhưng có một quán nhỏ trên đường Nguyễn Đức Cảnh, cách quán Chè huế khoảng 100m về phía nhà hát lớn, ăn hết sảy, thanh và mát.
- Cà phê Vô Thường trong ngõ Kiều Sơn: là một không gian trầm lắng rất Huế ...
- QUán bia bên kia cầu rào, có món giò nóng mới luộc, chấm tương ớt và uống bia ...
.....

daibangnui
25-12-2010, 21:01
Ồi đọc mãi mà chả thấy ai đề cập bánh bèo và chè giun nhỉ:((....Bánh bèo thì chợ lương văn can là ngon nhất( theo mình) mở tầm 4h tới 7h:D hết nhanh lắm...

Tommy_ngo
27-12-2010, 00:34
-Bún bò, bán cả ngày, ở ngõ Sơn Lâm trên đường Cát Dài.
-Bánh cuốn nóng, Bà Bảy cũng được, nhưng có một quán nhỏ trên đường Nguyễn Đức Cảnh, cách quán Chè huế khoảng 100m về phía nhà hát lớn, ăn hết sảy, thanh và mát.

Xin trả lời Bạn là ngõ Trương Hán Siêu ở Cát Dài còn hàng bánh cuốn Bạn kể bây giờ cũng đã nghỉ bán rồi :shrug:

Tommy_ngo
27-12-2010, 00:37
Ồi đọc mãi mà chả thấy ai đề cập bánh bèo và chè giun nhỉ:((....Bánh bèo thì chợ lương văn can là ngon nhất( theo mình) mở tầm 4h tới 7h:D hết nhanh lắm...

Bánh bèo ở đấy có 2 hàng nhé Bạn , hàng của chị béo đậm người ăn mới ngon . Có kèm xương ninh và chả viên , Bán bánh bèo bây giờ ăn sang như lẩu cua đồng còn chè giun đã ai ăn ở ngõ Đặng Kim Nở chưa vậy ? Có bán kèm bánh bột lọc nhé

Nhều
04-03-2011, 22:19
Bánh đúc tàu ở chợ Cố Đạo và tiết nóng ở khu Đồng Tâm nữa ạ...ngon lắm ạ...ngay sau nhà em, chiều mùa đông trốn làm về sớm ba chân bốn cẳng chén 4 cái tiết nóng với nước chấm ngon tuyệt!!!

ganguyencon
05-03-2011, 10:38
chấm điểm cho Đồ Sơn :)

Tiamo_h
05-03-2011, 11:21
Bánh đúc tàu ở Cát dài ngon hơn chứ ợ, gần chợ Tam Thuật ấy các bác. em đảm bảo xuất xứ đúng người... Tàu nhé!!!

Tommy_ngo
06-03-2011, 11:25
Em lấy gì ra đảm bảo đấy là của người tàu ? Em ăn từ đời con cháu học lại nghề để bán thôi ko phải người tàu đâu nhé , chém :LL

nem_162
06-03-2011, 14:48
Bánh bèo ở đấy có 2 hàng nhé Bạn , hàng của chị béo đậm người ăn mới ngon . Có kèm xương ninh và chả viên , Bán bánh bèo bây giờ ăn sang như lẩu cua đồng còn chè giun đã ai ăn ở ngõ Đặng Kim Nở chưa vậy ? Có bán kèm bánh bột lọc nhé

--> bà bán bánh bột lọc ở ngõ Đặng Kim Nở nhẹ nhàng thôi rồi, bánh ăn cũng ngon và lạ hơn hàng bán bánh bột loc, bánh gối ở chợ Cố Đạo. Mỗi tội giá thì còn sang hơn cả ... lẩu cua đồng :D


Ồi đọc mãi mà chả thấy ai đề cập bánh bèo và chè giun nhỉ:((....Bánh bèo thì chợ lương văn can là ngon nhất( theo mình) mở tầm 4h tới 7h:D hết nhanh lắm...

--> nếu muốn ăn bánh bèo chị béo Lương Văn Can TẠI HÀ NỘI thì mọi người có thể ra quán PHÚC AN ở 21 TRẦN QUỐC HOAN, đối diện trường dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đảm bảo bánh bèo "xách tay" từ chợ Lương Văn Can HP lên. 10k/cặp. Cả chị chủ xinh xắn cũng là gái HP ;)

Tiamo_h
07-03-2011, 08:40
@tommy : anh thông cảm. hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm sao em lại không biết, bà cụ bán bánh mật cũng là người Hoa, giờ cũng già yếu lắm rồi. Hôm qua thấy bố em nói, nước dấm của món bánh đúc tầu được làm rất công phu, men dấm ủ lá chuối rất đặc biệt mà không ai làm được!
Ngõ Đặng Kim Nở: kì tình nhắc đến là thèm... nhưng đắt quá, đắt từ ngày xưa mỗi ngày được cho 2k/ngày, bà đã bán 2k/chè ( Đinh Tiên Hoàng 1k/chè), 5k/đĩa bánh lọc... được 3 cái ... ôi ôi, đắt lè lưỡi:(

QuachHuong
07-03-2011, 10:04
Mới phượt chấm này hôm thứ 7. Đi có 1 ngày thôi. Cũng chỉ đi được vài chỗ. Nhưng rất thích, rất vui! Được cái hướng dẫn viên nhiệt tình và vui tính. Hihi. Sẽ còn trở lại chấm này dài dài. ;)
Yêu Hải Phòng mất rồi. :L :">

Tommy_ngo
07-03-2011, 12:05
@tommy : anh thông cảm. hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm sao em lại không biết, bà cụ bán bánh mật cũng là người Hoa, giờ cũng già yếu lắm rồi. Hôm qua thấy bố em nói, nước dấm của món bánh đúc tầu được làm rất công phu, men dấm ủ lá chuối rất đặc biệt mà không ai làm được!(

Nếu em biết em đã ko nói thế , bà cụ từ trước đến nay chỉ làm bánh mật chưa bao giờ bán bánh đúc . Trước kia con gái cụ bán nhưng sau này ko bán nữa , để cháu dâu ở quê lên bán . Men dấm ủ lá chuối của em cũng chỉ là sưu tầm thôi , 1 ngáy bán 2 buổi thời gian đâu đi mua lá chuối về ủ . Men dấm là bia cũng hạnh phúc lắm rồi , lại chém :shrug:

Tiamo_h
08-03-2011, 10:27
anh ơi,cái cô bán bánh đúc ấy, cô ấy bán từ ngày em còn ... cởi truồng tắm mưa, nhà em vừa là hàng xóm, vừa chơi với gia đình bên đó anh ợ!!! mấy ai nói cho anh bí quyết đúng hem???

Tommy_ngo
08-03-2011, 12:27
Vậy sao Em ? Bạn Anh là cháu ruột của Bà cụ bán bánh , Anh ăn từ khi 500đ/ bát . Em nói bánh của người tàu bán đã ko phải , bây giờ lại thêm dấm bằng lá chuối thì Anh ạ Em rồi đấy . Xuất xứ bánh đúc của người tàu thôi nhưng ko phải nghề gia truyền :shrug:

Tiamo_H @ Cho em biết thêm thông tin nữa là Bác bán chè Thái ngày xưa ngồi gần hàng bánh đúc tàu , đến sau này mới chuyển về nhà bán cho tiện :LL

Tiamo_h
09-03-2011, 09:36
@tommy : chuẩn luôn, cho anh biết luôn là nhà em đối diện với trung tâm ẩm thực phố CD :P, anh chơi với anh Cường nhà đó hay anh Việt ???
EM biết là anh ở gần nhà em rồi, nhìn ảnh cũng nhận ra rồi, anh ở gần nhà bác Hiền, bác Vui đúng hem :))

Tommy_ngo
09-03-2011, 10:36
Anh học với Lợi và Phúc từ khi còn bé , Ngày xưa ở đấy có Bà Nhạn bán xôi ko biết Em có được ăn ko ? Chắc tuổi Em chỉ được ăn cháo sườn ở trong chợ :LL

greenline
09-03-2011, 10:39
Hai anh em nhà này phang nhau vỡ đầu mới nhận quen à? :LL Quen nhau là tốt rồi, tập trung vào chủ đề ăn chơi đi nhá. Mấy đứa có khoe hàng thì cho địa chỉ hoặc miêu tả rõ ràng nhé. Cứ nói quán này ở đường này thì đến anh cũng chịu chứ không nói các bạn ở chỗ khác về HP chơi.

Tommy_ngo
09-03-2011, 11:12
Em nghe giọng Bạn ấy như là gái í Anh à , Anh nói vậy phải tội chết . Bánh đúc tàu ở 186 Cát Dài nhé các Bạn

Tiamo_h
09-03-2011, 11:21
@tommy: xôi đỗ đen đúng hem???:)), hóa ra là anh Lợi anh trai cái Loan mí cả anh Phúc anh trai chị Hương :))
@anh Green: em cũng biết anh đấy nhé :-w
Dạo này em ghiền mấy món Nam bộ các bác ạ, chợ Cố đạo nhé, bánh xèo Nam Bộ và chè Nam bộ, ôi chời ơi, dấm ngon, chè ngon!!!

Tommy_ngo
09-03-2011, 18:05
Kèm cơm tấm sài gòn nữa hả Em nhưng ăn ko đúng vị lắm Em ra ngã ba Hàng Kênh & Tô Hiệu , Số nhà 8 ăn thử bánh xèo tôm đi nhé . Bán tầm 3h chiều

Tiamo_h
10-03-2011, 09:48
Sài gòn Quán hả anh Tommy??? em tưởng quán đó nghỉ rồi

Tommy_ngo
10-03-2011, 22:39
Ko Em à , Quán khác mà . Em ko đọc rõ biển chỉ dẫn à , Bán ngoài đường thôi :LL

Zebra__
11-03-2011, 11:38
Chào các pác!

Em xin bổ sung 1 số món nữa cũng là đặc sản của Hải Phòng!

Nói đến HP chắc các món đặc biệt thì các pác đã kể lên hết rùi em chỉ xin bổ sung 1 số món mà các bác chưa kể thôi.

Bánh Sì lìn cấu! Bánh này cắt mỏng ráng nóng ăn thì ngon tuyệt! Món này thường ăn vào mùa đông! Thường có món chè con ong (chè xôi hay chè bà cốt)

Món lẩu Cà Ra!

Món giá biển xào hoặc thêm giá biển làm gỏi ăn ngon tuyệt

Zebra__
11-03-2011, 11:43
Cuối tuần này em về HP bác nào có nhu cầu em sẽ dẫn đi thưởng thức mấy món đó!

Cellphone: 0982502577

Em bổ sung thêm món bánh bèo, cháo lươn ...

Lâu lắm rùi ko về HP để thưởng thức mấy món đấy!

Mà mấy chỗ nổi tiếng bán mấy món này hình như toàn nghỉ lại phải mất công đi tìm lại.

Ai có nhu cầu thì liên hệ với em nhé! Ưu tiên các em chân dài! :-)

greenline
12-03-2011, 16:23
@anh Green: em cũng biết anh đấy nhé :-w


Em nào mà anh hùng núp thế nhỉ? (NO)



Bánh Sì lìn cấu! Bánh này cắt mỏng ráng nóng ăn thì ngon tuyệt! Món này thường ăn vào mùa đông! Thường có món chè con ong (chè xôi hay chè bà cốt)

Món lẩu Cà Ra!


Theo mình biết thì người ta gọi là bánh Xì lồng cấu. Hôm vừa rồi mình đi lễ Cửa Ông cũng thấy người ta bày bán bánh này, nhưng gọi là Tài lồng ệp.

Lẩu Cà Ra là lẩu gì vậy hả bạn?

Tommy_ngo
12-03-2011, 18:13
Em ko nhầm là con Cà Ra nấu lẩu , con này giống con ghẹ nhỏ . Nếu muốn ăn ra Đền Bà Đế mua hoặc đi đến gần trung tâm lái xe Nam Triệu có bán vào tầm chiều ở ngay ngoài đường quốc lộ .

Bánh đấy ở gần nhà em Tiamo_h bán chính hiệu người tàu làm lâu năm nhưng bán cả cái gồm bánh to và nhỏ ko bán miếng như ở ngoài hàng

Nem thính ăn ở cổng phụ chợ Sắt bán tầm 4h chiều , Bác nào thích ăn món gì cứ liệt kê lên đây cùng ACE tham khảo (beer)

nem_162
12-03-2011, 21:57
Anh Tom ơi, anh biết hàng nào bán BÁNH ĐA CUA ngon vào tầm sáng, tầm chiều và tối ko?
Mà các anh các chị cho em hỏi, Hải Phòng quê ta buổi tối thì nên đi chơi ở đâu sau khi đã đi ăn nhỉ? ( ý em muốn nói là những điểm vui chơi giải trí lành mạnh mà lại đặc trưng HP, nơi khác ứ có ấy ạ ;)) )

Tommy_ngo
12-03-2011, 22:26
Tầm sáng Em ăn ở ngã 4 Thành Đội , 9h là hết rồi nhé . Tầm trưa ăn ở gần Quận Lê Chân mà có bài rồi đấy , ko chịu đọc bài gì cả (NT) Ném 1 phát xuống ao bây giờ

Tiamo_h
14-03-2011, 11:28
Cái loại bánh đó em thấy khó đọc quá nên nhà em toàn gọi tên bánh Mật, chỗ cô bán bánh đúc tàu có bán cả bánh Mật ý, bánh này chính hiệu k cần rán cũng ngon mà, chứ như mấy hàng ở chợ Ga ăn toàn bột là bột, chán ơi là chán!!!
@ anh Green: lâu quá không gặp anh, nhưng nếu gặp sẽ nhận ra ngay:P
Bánh đa cua buổi trưa ở Cát dài có phải quán gần Công an Quận Lê Chân không anh Tom?
Buổi tối em thích ăn ở quán cạnh Thư viện thành phố các bác ạ

Tommy_ngo
14-03-2011, 12:42
Đúng rồi em à , nếu ko ăn ở 17 Cát Dài cũng ngon lắm . Anh đang đi lễ ở xa , viết bài bằng phone ko có dấu . Chú Tày vẫn đi bán bánh đấy em , ăn bánh đa cua ở đường nguyễn bình anh biết rồi . Ăn tối em qua đường cầu đất , anh viết bài rồi đây .

thik_di_choi
14-03-2011, 14:04
Bánh đa cua Hải phòng bây gìơ cho lắm thứ vào quá nên mất hết cả vị. Chịu khó ăn bánh đa gánh đường Mê Linh cạnh trường Ngô quyền bán buổi chiều đi. Còn giữ đước mùi đấy

Tommy_ngo
14-03-2011, 14:16
Đây là bánh đa ngâm rồi Bác à , ở đường hàng kênh cũng bán nhưng ngồi trong ngõ .

Tiamo_h
14-03-2011, 14:17
Bánh đa nồi đất chú nhỉ, mấy lần đi qua thấy đông nghìn nghịt!
@Tom: bánh đa cua bà cụ ở Cầu đất đúng không anh, gần bánh đa cua bể, giờ ăn không còn thấy ngon như ngày xưa nữa nên tối mà thèm em vẫn thích ăn dưới Đổng Quốc Bình hơn

thik_di_choi
14-03-2011, 14:57
Day la banh da ngam roi Bac a , o duong hang kenh cung ban nhung ngoi trong ngo .

Chú ăn thử đi. Bánh đa này ngâm nhưng không nát vì cách làm bánh hơi khác bánh đa chần (chắc nhiều hàn the hơn =)) ). Còn cái loại bánh đa chân anh không chần. Nước sôi đổ vào là chén luôn chứ chần xong để cuối bát nó nát ra. Quan trọng nó không bị chả cá, bò trần, chả bò ... át cái vị cua đi

Tommy_ngo
14-03-2011, 15:37
Hàng đây em ăn lâu rồi , từ ngày xưa bán ở đầu đường Nguyễn Đức Cảnh . Em hay ăn ở Hàng Kênh bán trong ngõ , bánh đa ngâm nồi đất . Mỗi người 1 khẩu vị riêng , anh chỉ em ra cầu đất ăn ở ninomaxx đang sửa bán tầm chiều tối cơ mà , bánh đa bà cụ ngay cạnh nhà anh nhưng ko bg anh ăn . Ngày xưa anh hay ăn ở bên cạnh thư viện đường Nguyễn Bình , chục năm trước rồi . Anh ăn lâu đời nhất là ở số 56 Lê Lợi , đọan bán quần áo gần ngã 3 Phạm Minh Đức .

Xoài
14-03-2011, 15:43
Sao chỉ thấy nói chuyện về ẩm thực mãi nhỉ, phải dành thời gian tìm thêm chỗ đi chơi nữa chứ cho nó balance. Kể cả bác thik_di_choi cũng sa vào chuyện ẩm thực mà quên việc chính của mình :)

Em thấy cái làng cau Cao Nhân cũng đẹp đấy chứ, nhất là mươi năm về trước, khách Tây, khách ta hay về tham quan lắm. Cách đây 2 năm em về lại nhưng không có ấn tượng mạnh mẽ như những lần trước. Còn làng nghề điêu khắc Bảo Hà nữa, bây giờ cũng nhiều khách du lịch về tham quan lắm, có vài Cty lữ hành chuyên cho khách về đây tham quan và xem rối nước luôn.

thik_di_choi
14-03-2011, 15:54
Sao chỉ thấy nói chuyện về ẩm thực mãi nhỉ, phải dành thời gian tìm thêm chỗ đi chơi nữa chứ cho nó balance. Kể cả bác thik_di_choi cũng sa vào chuyện ẩm thực mà quên việc chính của mình :)

Em thấy cái làng cau Cao Nhân cũng đẹp đấy chứ, nhất là mươi năm về trước, khách Tây, khách ta hay về tham quan lắm. Cách đây 2 năm em về lại nhưng không có ấn tượng mạnh mẽ như những lần trước. Còn làng nghề điêu khắc Bảo Hà nữa, bây giờ cũng nhiều khách du lịch về tham quan lắm, có vài Cty lữ hành chuyên cho khách về đây tham quan và xem rối nước luôn.

Hì hì. Tớ nói thật là cái đất Hải phẹt nó ít chỗ chơi cực. Người nơi khác về cứ hỏi chỗ nọ chỗ kia, mềnh biết hết dưng mà thấy chẳng có gì hấp dẫn cả nên cũng chạ muốn kể. Đất chật người đông, cau phá bớt để con cái dựng vợ gả chồng có cái chui ra chui vào. Hải phòng cũng có nhiều làng nghề, nhiều đền chùa ở xung quanh thành phố và các quận. Căn bản sa đà vào chuyện ăn bởi vì cái mảng này nó hấp dẫn hơn, hơn nữa việc khai thác, phát triển du lịch ở Hải phòng quả thật là cực kém.

Tiamo_h
15-03-2011, 15:05
có 1 món hơi xa 1 tí, đấy là món lẩu ốc, ốc này là ốc biêu xịn, to tướng, 1 nồi được đâu hơn 10con, nghe đến đã thèm rồi.
nhưng quán xa, mãi bên kia cầu Kiến An, tên quán là Luyến hay gì đấy

archi238
04-05-2011, 17:08
Bạn làm mình thèm đồ ăn Hải Phòng quá =p~
Với lại HP cũng có lợi thế là nơi gần biển nhất tính từ Thủ đô,
hồi trước còn học Đại học, thỉnh thoảng ra chơi mà buồn lại ới hội bạn đóng ra biển ngắm hoàng hôn rồi về :X

xuan.nt201
05-05-2011, 16:29
Nhân dịp các món ăn ở Hải Phòng mình chia sẻ luôn. Kỳ nghỉ 4 ngày vừa rồi mình tu không đi chơi ở đâu. Về Hải Phòng với bố mẹ và làm 1 tour ăn uống với các bạn mình. chỉ trng vòng 2h mà 3 đứa ăn được bao nhiêu thứ mà hồi xưa hay ăn.
1. Giá bể: Ôi cái món ấy thì ngon phải biết, cái chân giá thì giòn giòn, con giá vừa thơm vừa béo. Thời tiết mát mẻ ngồi ăn giá bể thấy thật là ngon. Tuy nhiên với những ai chưa biết ăn thì ăn lâu lém đấy nha
2. Nem tai: Hàng giá bể bán luôn cả nem tai nhìn thèm quá 3 đứa không tài nào cầm lòng đươc lại phải mua 3 lạng, hì hụi ngồi cuốn cuốn, chấm chấm. Nem tai vừa giòn lại béo, nước chấm chua ngọt tuyệt cú mèo :)
3. Bánh mỳ cay: Đây là món đặc sản của HP rùi, nói lại mọi người thấy chán nhưng các bạn không biết chứ lâu lâu mà không ăn thì thèm lém ấy
4. Chè thái: Món này mình nghiện từ lúc còn học cấp 2, mà chỉ ăn ở 1 hàng chỗ ngõ Đặng Kim Nở, bà bán chè hơi khó tính và hóng chuyện lém, nhưng chè thái của bà đủ các vị, lại còn có bánh nữa. Ăn 1 cốc thấy mát hết cả ruột
5. Bánh bèo: Khác với bánh bèo trong huế, bánh bèo HP được đạt trong lá chuối, trên có nhân thịt và mộc nhĩ, ăn chấm với mắm giấm. Ăn ở Lê Đại Hành là ngon nhất, tuy nhiên hôm trước mình ăn thấy hơi nhiều mỡ, hơi ngán, chắc do mình ăn nhiều thứ quá
6. Kem Văn Cao: cuối cùng là món kem ly, kem ly ở 70 Văn Cao ăn ngon, thơm mà lại sạch sẽ, view đẹp, cô bán hàng lại vui vẻ dễ tính, mỗi đứa ăn liền 3 ly
Tổng kết sau 2h lang thang ăn chơi của 3 đứa mất có 150k thôi, rẻ ơi là rẻ, thời tiết HP lại mát mẻ, đi lại cũng gần, thoáng mát :))

ga_cut_chan
23-03-2013, 14:02
Hè sắp tới rồi. Up lên cho mọi người đi chơi này :D.

conghiv
25-03-2013, 16:53
Tình hình là một số món em chưa được ăn :( các bác nào rỗi tầm chiều chiều 5h dẫn em đi với (beer) chứ em đi một mình thì chán chết :D

devilmaycry
01-04-2013, 10:35
bác kể món ăn HP mà quên mất bánh bèo HP cũng rất ngon à

Trustee
16-04-2013, 17:26
Thực ra còn thêm món Cơm sườn Đắc Lợi ở đường Cầu Đất cũng rất ngon, vừa cơm canh cộng nước 35k vừa rẻ vừa ngon!

Mỗi tội quán hơi chật, bé và đông khách quá nên các bạn muốn ăn thì nên qua sớm nhé nếu ko là hết chỗ!

QFullface
27-06-2018, 15:07
Các bác nào đi phượt vào Hải Phòng ghé chơi chỗ em ạ? Nếu cần sửa chữa xe cộ hay hỗ trợ đồ nghề gì thì qua chỗ Hy Tái đối diện là cửa hàng sửa xe máy phân khối nổi tiếng Hải Phòng.
Cần bạn đồng hành qua phố Văn Cao hoặc call sđt 01689180692 (sđt cá nhân) còn mua đồ thì search QFullface hoặc vô website: https://qfullface.com/do-phuot-hai-phong :)
Bên em chuyên bán mũ bảo hiểm chính hãng các loại có cả hàng nhập khẩu.
Các bác qua chơi cứ call em một tiếng em sắp xếp qua đưa anh em đi lượn có thể bao free xăng xe còn tiền ăn thì anh em chịu ^^!
Facebook em: https://www.facebook.com/nguyenthanhhung180692 (BB)

tronghoa111
03-07-2018, 11:05
Các bác nào đi phượt vào Hải Phòng ghé chơi chỗ em ạ? Nếu cần sửa chữa xe cộ hay hỗ trợ đồ nghề gì thì qua chỗ Hy Tái đối diện là cửa hàng sửa xe máy phân khối nổi tiếng Hải Phòng.
Cần bạn đồng hành qua phố Văn Cao hoặc call sđt 01689180692 (sđt cá nhân) còn mua đồ thì search QFullface hoặc vô website: https://qfullface.com/do-phuot-hai-phong :)
Bên em chuyên bán mũ bảo hiểm chính hãng các loại có cả hàng nhập khẩu.
Các bác qua chơi cứ call em một tiếng em sắp xếp qua đưa anh em đi lượn có thể bao free xăng xe còn tiền ăn thì anh em chịu ^^!
Facebook em: https://www.facebook.com/nguyenthanhhung180692 (BB)

Ồ em cũng chấm 1 cái lấy tin, sang năm em dự định ra Bắc lập thân nên chắc sẽ phải nắm rõ kĩ tình hình ngoài đó xíu.