PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Châu Âu, những nơi tôi đã đi qua



Pages : [1] 2 3

Schweini
28-12-2013, 04:46
Châu Âu-những nơi tôi đã đi qua
Ở trời Âu đã lâu. Những chuyến đi cứ dầy qua năm tháng. Biết đến diễn dàn phượt từ nửa năm nay, mong muốn được chia xẻ những chuyến đi của mình với mọi người (và tất nhiên là cũng để lưu lại cho riêng mình, những chuyến đi năm tháng tuổi 20). Mình sẽ lần lượt kể lại từng chuyến đi, ở từng khoảng thời gian khác nhau, với các chủ đề khác nhau, từ núi non đến biển cả, từ Đức, Thụy Sỹ, Áo,Ý, qua Pháp, Bỉ, Hà Lan, rồi đến Bồ Đào Nha, Rumani,Phần Lan......Nằm trong dự định thì còn kha khá, TBN, Nauy, Iceland... "Điểm dừng sẽ là ở đâu?", mình cũng chưa có câu trả lời
Những chuyến đi được kể lại qua con mắt của 1 người không ở VN. Hi vọng có thể đem đến cho các bạn 1 góc nhìn khác. Mình rất sẵn lòng chia sẻ những thông tin cũng như chút kinh nghiệm ít ỏi với tất cả các bạn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục lục
Hùng vỹ Alpơ-Thụy Sỹ (Luzern-Interlaken-Jungfrau) t.1-2
Cote D´Azur-Biển xanh như ngọc (Marseilles-Nice-Monaco) t.2-3
Du xuân Đức&Áo (Garmisch Patenkirchen-Học trượt tuyết-Zugspitze-Zirler Berg) t.3-4
Bồ Đào Nha-Biển đẹp như mơ (Algarve) t.4-7
Rumani hè 2012 t.8+9
Deutschland-Gọi tên 4 mùa t.9
Nước Đức trong tôi (Bóng đá & ô tô) t.10-11
Lễ tốt nghiệp Goethe Uni Frankfurt t.12
Heidelberg & Nördlingen t.12
Làng quê nước Đức (tháng 4 mùa hoa nở) t.12-14
Về vùng rượu vang (Volkach-Barvaria) t.15
Frankfurt& Erlangen t.16-17
Làng quê nước Đức (Buttenheim-Frankendorf) t.17
Một thoáng Praha t.18-22
Zillertal- Áo t.22-23
Bella Italia (Venice-Verona-Florence-Pisa-Cinqui Terre) t.23-24
Mittenwald-thị trấn trong mơ (Đức& Áo) t.25-26
Franken-vùng đất của những hội bia (Đức) t.27-28
Bamberg (Đức) t.28
Nước Pháp đầu thu 2014 (Monbéliard) t.28-30
Nước Đức trong tôi - những mùa thu đi qua, những mùa thu ở lại!!! t.30-31 & t.32 & t.34
Colmar (Pháp) t.31
Pottenstein (Đức) - cổ trấn nghìn tuổi t.31-32
Goldener Oktober (Đức) t.32
Herzogenaurach và câu chuyện về anh em nhà Dassler t.33
Neideck-lối xưa xe ngựa hồn thu thảo t.33-34
Hà Lan ngày Queen´s Day và vườn hoa Keukenhof t.35.36
Một tí nước Bỉ t.36
Paris t.37-39

Schweini
28-12-2013, 05:07
Xin mở đầu bằng chủ đề núi non với những chuyến đi qua dãy Alpơ hùng vỹ, với điểm xuất phát là đất nước Thụy Sỹ xinh đẹp
Đi tàu từ nhà ga Frankfurt. Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ bọn mình đã đến Luzern. Luzern nằm ở vùng nói tiếng Đức của TS, tuy nhiên thứ tiếng Schwizerdütsch của họ thì không dễ nghe tẹo nào.
Hotel nằm gần nhà ga. Từ ban công nhìn ra, thấy núi non đã gần lắm. Con sông ở dưới nước rất trong, mình đoán chắc toàn nước từ tuyết tan ra nên mới trong đến thế (tiếc là ảnh chụp ngược sáng nên ko thấy đc màu xanh ngọc của nước)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107655&d=1388308972


Luzern nằm bên cạnh 1 cái hồ lớn, bốn bề là núi non bao bọc.
Thời tiết cuối tháng 11 vẫn chưa lạnh lắm, lại có chút nắng nhẹ
Cảm giác ngằm nhìn núi non mây nước thật sảng khoái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107656&d=1388310651


Zoom thêm 1 tí cho gần, thu núi non vào tầm mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107657&d=1388310651


tiết trời Thụy Sỹ vào thu, lá vàng ngập lối. Audi nhà ai mà đậu hững hờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107658&d=1388310651


Luzern nằm trên những quả đồi nên đường xá ngoằn nghèo, rất thích hợp để luyện tay lái
(mà đường xá ở đâu trên đất nước Thụy Sỹ nàỳ chả ngoằn nghèo thế nhỉ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107659&d=1388310651

Schweini
28-12-2013, 05:47
Luzern phong cảnh hữu tình, có nhiều khách sạn sang trọng và casino cho giới nhà giàu đến giải khuây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107660&d=1388310651


Cũng góc nhìn ấy, nhưng là vào buổi tối lung linh dập dìu sóng nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107661&d=1388310651


Cây cầu gỗ cổ nhất Châu Âu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107662&d=1388310869

Schweini
28-12-2013, 05:58
1 trong những địa điểm đẹp ở Luzern là đỉnh núi Pilatus.
Có thể đi tàu lên đấy (chạy trên đường day nghiêng mấy chục độ nhớ sức kéo của bánh răng)
"Steilste Zahnradbahn der Welt"-tàu bánh răng có độ dốc nhất thế giới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107663&d=1388310869


Tàu bắt đầu chuyển bánh. Quang cảnh khu nhà ga trôi qua từ từ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107666&d=1388310869


Phong cảnh hiện ra qua cửa sổ tàu tuyệt đẹp. Những con đường uốn lượn quanh co ở lưng chừng trời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107667&d=1388310869
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107668&d=1388310869


Đường rất dốc. Ban đầu mình cứ có cảm giác hơi chông chênh (mặc dù nó chạy rất êm).
Để làm được cái đường ray ở trên núi cao thế này quả thật ko đơn giản.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107664&d=1388310869


Lên cao hơn, bắt đầu đã có tuyết. thấy cũng rét hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107665&d=1388310869

Schweini
29-12-2013, 17:57
Lên cao tiếp, mây núi như hòa quyện vào nhau.
Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107670&d=1388311156
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107672&d=1388311156


Đã lên đến đỉnh Pilatus.
Hít thở thật sâu, thu hết tất cả vào tầm mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107676&d=1388311213
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107675&d=1388311156
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107673&d=1388311156
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107674&d=1388311156

HaHoi
29-12-2013, 23:33
Ảnh bạn chụp đẹp lắm ! cảm ơn bạn, tiếp tục nhé !

Schweini
30-12-2013, 15:05
Phong cảnh hồ Luzern
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107710&d=1388385249
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107709&d=1388385249


Dời Luzern, bọn mình đi Bus đến Interlaken vào 1 buổi sáng sớm.
Dọc đường đi ngắm bình minh đang lên, và ngắm những ngôi làng hình như vẫn còn chìm trong giấc ngủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107712&d=1388385249
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107713&d=1388385249
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107711&d=1388385249

Schweini
30-12-2013, 21:11
Interlaken là 1 thị trấn du lịch nổi tiếng ở Thụy Sỹ, nằm dưới chân núi Jungfrau. Jungfrau tiếng Đức có nghĩa là cô gái đồng trinh. Mình cũng không biết cái tên đấy từ đâu ra:). Đỉnh núi này không phải là đỉnh cao nhất dãy Alpơ(khoảng hơn 3400m), nhưng là đỉnh cao nhất mà người ta có thể đi bằng tàu lên. Chính vì thế rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên TG (hình như Nhật, Hàn là nhiều nhất) đổ về đây ,để được chiêm ngưỡng thật gần Alpơ hùng vỹ
Bọn mình ở trong 1 Gasthaus theo kiểu truyền thống của Thụy Sỹ. Nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, có treo những giỏ hoa nhỏ rực rỡ ở trước cửa. Quyển sổ lưu bút của ngôi nhà đã rất dày, với đủ các thứ tiếng. Điều ấn tượng nhất, là khi biết bọn mình sẽ lên thăm quan núi Jungfrau từ sáng sớm (lúc chưa có bữa sáng) thế là họ đã chuẩn bị 2 phần "Breakfast Box", đặt sẵn trước cửa phòng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107721&d=1388410818


Trung tâm thị trấn là 1 bãi cỏ xanh ngút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107719&d=1388410818
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107718&d=1388410818


Cảnh sát ở đây dùng X5, chắc để leo núi cho khỏe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107720&d=1388410818

June
30-12-2013, 22:24
Tiếp tục đi bạn Schweini ơi. Nhưng bạn đổi sang cỡ ảnh có chiều ngang tối đa 800 còn đẹp hơn nữa đấy (wait)

Schweini
31-12-2013, 00:44
Tiếp tục đi bạn Schweini ơi. Nhưng bạn đổi sang cỡ ảnh có chiều ngang tối đa 800 còn đẹp hơn nữa đấy (wait)
Cảm ơn bạn June nhé. Mình sẽ áp dụng cho lần post tới

Schweini
31-12-2013, 04:31
Ngày tiếp theo, bọn mình dậy từ sớm tinh mơ, háo hức cho 1 ngày lên núi.
Tàu bắt đầu khởi hành. Những mái nhà phủ tuyết trắng ở dưới trông cứ bé dần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107729&d=1388437163


Hai bên đường, tàu chạy giữa những hàng thông phủ đầy tuyết tuyệt đẹp,
Mình có cảm tưởng như lạc vào thế giới khác vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107731&d=1388437163
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107733&d=1388437163
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107732&d=1388437163


Lên cao hơn, những mái nhà ở dưới bây giờ chỉ là những chấm nhỏ li ti
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107730&d=1388437163


Mặt trời đã lên cao hơn núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107735&d=1388437163


Nếu có 1 ngôi nhà lẻ loi trên núi như thế này, bạn sẽ làm gì?
Hay là mang tù và ra thổi như dân Thụy Sỹ chính hiệu?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107734&d=1388437163

Schweini
31-12-2013, 14:31
Cuối cùng đã đến nơi. Từ chỗ dừng tàu đi lên đỉnh, phải thêm 1 đoạn đường hầm. Nhìn qua những phiến đá rắn chắc thì mới thấy cái công cuộc phá đá làm đường từ tận ngày xưa nó khó khăn ra sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107736&d=1388437466


Lớp băng trên đỉnh Jungfrau là Gletscher-Băng vĩnh cửu.
Người ta đã đục đẽo thành hẳn những lối đi như thế này. Trơn phết, bị ngã mấy phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107739&d=1388437466


1 đoàn khách Hàn đang rất say sưa tạo dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107738&d=1388437466


Cố lên!!! sắp đến nơi rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107737&d=1388437466


Lên đến nơi , phải ôm cái cột cờ thật chặt ko gió thổi bay mất:D
Nói vui tí thôi. Ảnh chụp đỉnh Jungfrau toàn có người nên mình đành dùng tạm tấm này
Xa xa là 1 đoàn leo núi với các dụng cụ rất chuyên nghiệp.
Thế mới gọi là khám phá thực sự chứ
Chứ chẳng như mình, lên ôm cột cờ kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", như thế này:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107740&d=1388437466


Phong cảnh đẹp đến ngộp thở, chỉ có 1 màu trắng của mây và tuyết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107741&d=1388437466
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107743&d=1388437527


Có 1 chú chim không hiểu tại sao bay được tít tận lên đây
Trông có vẻ đang rất co ro vì lạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107742&d=1388437466

Schweini
02-01-2014, 18:57
Đất nước Thụy Sỹ đâu đâu cũng núi non trùng điệp
Điểm thêm vào đó là những ngôi làng, nằm lọt thỏm giữa những dải núi hùng vỹ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107752&d=1388478755


Nhà cửa thoai thoải lưng chừng núi. Khi những sắc vàng sắc đỏ của mùa thu vẫn còn thấp thoáng đâu đây,
đã thấy mùa đông gõ cửa rừng thông trên cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107753&d=1388478755


Những đồng cỏ xanh ngút, lý tưởng cho bò gặm cỏ
Từ những con bò này đã tạo ra thứ "Schweizer Käse" (pho mat) hảo hạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107754&d=1388478755
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107755&d=1388478755


Bern, Bundesstadt, dịch chính xác không phải là thủ đô, mà là thành phố của liên bang TS
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107758&d=1388479019


Người dân thư thái chơi cờ trước tòa nhà Quốc Hội (có vẻ giống ở Bờ Hồ phết;))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107757&d=1388478755


Từ Bern, vào những ngày đẹp trời, vẫn có thể thấy dãy Alpơ từ phía xa xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107756&d=1388478755

Schweini
03-01-2014, 01:57
Tạm biệt núi non Thụy Sỹ những ngày mùa thu, mình xin tiếp tục câu chuyện với chuyến đi đến miền Nam nước Pháp. Cote D`Azur, vùng biển Địa Trung Hải ấm áp kéo dài từ Marseille đến biên giới Ý, từ lâu đã nắm trong cái list "những điểm cần đến" của mình. Đường sắt Đức lại vừa khai trương tuyến Frankfurt-Marseille hồi tháng 3-2012. "Thời cơ" đã chín muồi, thế là 1 ngày cuối tháng 5, đã sẵn sàng khăn gói quả mướp để lên đường
Trong ảnh là 2 loại tàu cao tốc ở Châu Âu: TGV (màu xanh) của Pháp và ICE (màu trắng sọc đỏ) của Đức, hôi ngộ tại nhà ga Frankfurt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107926&d=1388683751


Đoạn nào ít đèn xanh đèn đỏ, vận tốc cũng lên đến hơn 300 km/h]
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107927&d=1388683751

Smallgirl226
03-01-2014, 12:57
Đầu tháng 3 (6/3) em sẽ tới Thụy Sĩ, em muốn đi chơi tuyết thì ở đâu là tiện nhất, em đi từ Berlin sang, sau đó sẽ về Việt Nam từ Geneva. Em thấy có Bern là tiện nhất, nhưng ở ngay thành phố có tuyết k hay phải lên núi mới có ạ? Em cảm ơn!

Schweini
03-01-2014, 15:05
Đầu tháng 3 (6/3) em sẽ tới Thụy Sĩ, em muốn đi chơi tuyết thì ở đâu là tiện nhất, em đi từ Berlin sang, sau đó sẽ về Việt Nam từ Geneva. Em thấy có Bern là tiện nhất, nhưng ở ngay thành phố có tuyết k hay phải lên núi mới có ạ? Em cảm ơn!
Có khu Zermatt gần gần Geneve, anh chưa đi lần nào nhưng nghe nói cũng đẹp lắm

Schweini
07-01-2014, 03:43
Marseille là thành phố lớn thứ 2 của Pháp. Thành phố này có thể nói là thủ phủ của dân nhập cư Bắc Phi. Đâu đâu cũng thấy người nước ngoài, đặc biệt là buổi chiều người ta đổ ra đường rất đông, túm năm tụm ba uống trà, buôn chuyện...y như VN. Người Pháp ở đây là thiểu số. Đi buổi tối qua những con phố nhỏ tối om om, thanh niên nhập cư tụ tập thành từng đám,thấy hơi bất an (Mặc dù cũng ko có chuyện gì xảy ra cả. Chắc chỉ là cảm giác khi đến 1 miền đất lạ)


Cảng Marseille về đêm lung linh. Buổi sáng ở đây có phiên chợ cá, tuy nhiên cũng ko đặc biệt lắm
Phía xa là nhà thờ Đức Bà, nắm trên đỉnh đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108586&d=1390083459


Thành phố nhìn từ biển vào. Màu nước đặc trưng vùng Địa Trung Hải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108585&d=1390083459

Schweini
07-01-2014, 04:20
Ngoại ô Marseille là đường bờ biển dài với những dải đá ghập ghềnh
Tháng 5 nắng ấm. Biển xanh thẫm. Lác đác những chùm hoa dại mọc xuyên qua những phiến đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108587&d=1390084177

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108588&d=1390084177


Bờ biển ở đây có những cái vịnh nhỏ ăn sâu vào trong (gọi là Calanques)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108590&d=1390085171


Nước còn hơi lạnh nhưng lác đác đã có người xuống tắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108589&d=1390085171


Nước biển ở những chỗ nông hiện rõ lên 1 màu xanh ngọc thật đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108591&d=1390085171


Làng nhỏ bên biển
Chắc là dân Pháp gốc chui ra đây sống hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108592&d=1390085171



Trên đỉnh núi là 1 pháo đài hoang
Leo núi 1 chút. Cũng khá mỏi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108596&d=1390085242

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108595&d=1390085171


Từ trên cao nhìn xuống, tận hưởng bờ biển tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108594&d=1390085171

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108593&d=1390085171

Schweini
08-01-2014, 00:45
Địa điểm thứ 2 mà bọn mình ghé thăm ở vùng Cote D´Azur là thành phố biển Nice, cách Marseille khoảng 2h đi tàu. Đường tàu chạy dọc theo bờ biển. Thỉnh thoảng, những khoảng biển xanh lộ ra, sóng vỗ bờ đá tung bọt trắng xóa. Tiếc là vì đi tàu nên không thể dừng lại giữa đường. Thế nên nếu có lần thứ 2 đến nơi đây, chắc sẽ là 1 chuyến chạy xe dọc bờ biển để có thể tận hưởng được lâu hơn bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu đó

Nice nằm rất gần biên giới Ý. Trong lịch sử, thành phố này từng thuộc về nước Ý trong 1 thời gian dài, mãi sau này người Pháp mới đòi lại được. Từ lâu mình ấp ủ 1 chuyến đi đến Nice, để được tận mắt ngắm màu xanh ngọc của nước biển nơi đây, thứ màu sắc quyến rũ mà người ta rất hay gặp trên những chiếc áo Polo. Quả thật là nước biển có màu rất đẹp. Tuy nhiên thời tiết không chiều lòng người, mưa tầm tã và hơi lạnh, nên ko được lặn ngụp dưới làn nước ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108597&d=1390117040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108598&d=1390117040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108602&d=1390117040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108600&d=1390117040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108601&d=1390117040


Toàn cảnh thành phố với đường bờ biển nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108599&d=1390117040


Cảng Nice

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108603&d=1390117284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108604&d=1390117284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108605&d=1390117987


Những cột đèn được trang trí bởi những chậu hoa xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108606&d=1390117987

Schweini
08-01-2014, 02:01
Công quốc Monaco
Monaco thì quá nổi tiếng, nơi tụ tập của giới nhà giàu khắp nơi trên thế giới. Đến Monaco để mắt thấy tai nghe sự giàu có ấy xem nó ra sao. Ấn tượng đầu tiên của mình, hình như phương tiện giao thông chính ở Monaco là...du thuyền. Chỗ nào cũng chi chít du thuyền neo đậu, y như đồng bằng sông Cửu Long í

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108607&d=1390118935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108615&d=1390119077


Sòng bài Monte Carlo nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108611&d=1390118935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108608&d=1390118935

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108609&d=1390118935



Bên cạnh là khách sạn Hotel de Paris.
Thật tiện cho khách đánh bài, mệt cái, chỉ cần mấy bước là sang đến bên này nghỉ ngơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108612&d=1390118935


1 nét Hà Nội giữa lòng Monaco.
Các bạn thấy cái mái che này có quen không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108610&d=1390118935


Một quán Cafe ở Monaco. Trông cũng lịch sự hơn bình thường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108613&d=1390119077


Đường phố Monaco

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108614&d=1390119077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108616&d=1390119077

Schweini
08-01-2014, 02:02
Monaco còn nổi tiếng bởi giải đua xe công thức 1 ngay trên những con phố bình thường
Chỉ ở đây người ta mới có thể vừa tắm nắng trên ban công, vừa xem xe đua gầm rú ở dưới.
Lúc mình sang thì công việc chuẩn bị cho vòng đua đang diển ra rất gấp rút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108617&d=1390120381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108623&d=1390121161


"Chính phủ" Monaco tọa lạc trên 1 quả đồi. Từ trên nhìn xuống toàn cảnh thật đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108618&d=1390120381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108620&d=1390120381


Cảnh vệ Monaco

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108622&d=1390121161


Từ pháo đài nhìn ra biển trong 1 ngày mưa ảm đạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108625&d=1390121437


Xe công vụ, chỉ là những loại "bình thường" như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108621&d=1390120555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108619&d=1390120381


Tạm biệt Monaco, đi thẳng là sang Ý, rẽ là về Pháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108624&d=1390121161

kimchung_vn
08-01-2014, 08:22
Cuộc sống trời tây vẫn là hiện đại, gọn gàng và sạch sẽ.

Schweini
09-01-2014, 03:40
Mừng năm mới, bọn mình có chuyến du xuân xuống miền Nam nước Đức. Chương trình là sẽ ở tại Garmisch-Patenkirchen, thành phố thể thao mùa đông của Đức, nơi có đỉnh Zugspitze 2950m. Và nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ ghé qua vùng Tirol ở bên Áo luôn.Khởi hành vào ngày mùng 3 nắng đẹp. Đường không quá đông, Autobahn A9, München thẳng tiến
Nhân tiện chuyện đường xá, mình muốn nói thêm 1 chút về hệ thống Autobahn (đường cao tốc) và văn hóa lái xe của dân Đức, 1 trong những "đặc sản" của anh khoai tây mà mình rất ngưỡng mộ. Hệ thống đường cao tốc này phải nói là quá tuyệt, bất kể từ Đông sang Tây hay từ Bắc xuống Nam. Chúng được quy hoạch tách biệt khỏi các khu dân cư, thường là chạy xuyên rừng, vào mùa thu đẹp mê li. Nếu có "lỡ" chạy qua 1 khu dân cư nào đó thì cũng được làm hàng rào chống ồn. Tốc độ nên chạy (Richtgeschwindigkeit) là 130 km/h, tuy nhiên ở những đoạn không có giới hạn thì người ta còn chạy 180 hoặc nhanh hơn nữa. Thế nên những xe nhỏ phân khối yếu mà ngoi ra làn ngoài là bị những người "yêu tốc độ" phản đối bắng cách dồn sát đít ngay;). Người dân không mất phí sử dụng Autobahn. Chẳng may có va quệt, lái xe xuống không hề gây gổ đổ lỗi cho nhau, mà bình tĩnh gọi cảnh sát đến. Thiệt hại thế nào bảo hiểm sẽ giải quyết, tùy theo các gói khác nhau


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108674&d=1390161333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108671&d=1390161333


Vừa đến München, đã thấy trụ sở của BMW và sân Allianz sừng sững

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108670&d=1390161333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108673&d=1390161333


Ra khỏi trung tâm München, rẽ về hướng Garmisch, núi non đã hiện trước mặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108672&d=1390161333

Schweini
12-01-2014, 05:20
Autobahn A95 từ München đến Garmisch-Patenkirchen rất vắng. Đúng là đường về phố núi có khác.
Vừa lái xe, vừa nghe nhạc và ngắm núi non. 1 cảm giác thật thư thái. Thế nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Đến nơi, cảm giác đầu tiên là thành phố có 1 nhịp sống khá nhộn nhịp, mặc dù chỉ là 1 thành phố nhỏ với 80 nghìn dân. Khách du lịch, đang trong kì nghỉ noel+năm mới, đổ về đây trượt tuyết khá đông. Nơi này trước đây vốn là 2 thị trấn riêng biệt, ranh giới là con sông Partnach. Sau này mới sát nhập lại làm một. Thành phố nằm dưới chân đỉnh Zugspitze, ngọn núi cao nhất ở Đức, đồng thời cũng là đường biên giới với bang Tirol-Áo. Nơi đây cũng là 1 trong những trung tâm thể thao mùa đông lớn ở Đức.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108677&d=1390162748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108679&d=1390162748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108680&d=1390162748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108678&d=1390162748


Hàng năm cứ vào đầu năm lại có 1 cuộc thi trượt tuyết ngay trong thành phố, trên 1 con đường tuyết nhân tạo,
cũng như là để đánh đấu 1 mùa trượt tuyết mới bắt đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108676&d=1390162748


Những căn nhà ở đây được trang trí bằng những bức tranh rất đẹp. Tiếng Đức gọi là Lüftmalerei-
Nghệ thuật vẽ lên tường, phổ biến ở vùng Oberbayern. Motip có thể là những giai thoại trong kinh thánh,
hoặc là những thứ rất đời thường của người nông dân vùng núi Alps

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108675&d=1390162748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108683&d=1390162825

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108684&d=1390162825


Toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao. Những mái nhà phủ đầy tuyết trắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108681&d=1390162748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108682&d=1390162825

Schweini
12-01-2014, 05:35
Một địa điểm rất đẹp không nên bỏ qua khi đến Garmisch là hồ Eibsee.
Hồ nằm ở làng Grainau, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút chạy xe.
Vào những ngày đẹp trời, những đỉnh núi soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành 1 bức tranh son thủy đẹp đến mê hồn


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108686&d=1390163786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108685&d=1390163786


Những đoạn nông nông gần bờ, nước có 1 màu xanh hơi ma mị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108687&d=1390163786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108688&d=1390163786


Bọn mình đã có 1 kỉ niệm đáng nhớ ở đây. Được chú em dân Garmisch dẫn lên hồ vào lúc hơn 3 giờ chiều, kế hoạch là ngắm cảnh và đi dạo 1 vòng hồ. Không ngờ trời tối qua nhanh, và đi hết 1 vòng hồ phải mất đến hơn 2 tiếng, chứ không phải 1 tiếng như dự tính ban đầu. Đường ven hồ thì cũng không phải dễ đi, nhất là những đoạn có tuyết, khá trơn, mà trời lại tối mịt. Hồ nằm lọt thỏm giữa những khe núi, thỉnh thoảng gió rít qua những tán thông, thấy cũng hơi ớn lạnh:( May mà chú em có cái iPhone, bật lên làm đèn pin soi đường. Lúc về đến nơi đã là 6h tối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108689&d=1390163786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108690&d=1390163786

Schweini
12-01-2014, 14:25
Trược tuyết, đối với dân Đức, là 1 môn thể thao phổ biến. Cùng với những chuyến đi biển vào mùa hè, thì một kì nghỉ vào mùa đông ở một khu trượt tuyết nào đó là cách nghỉ ngơi "phổ cập" của nhiều gia đình.
Trẻ con bé tí đã được bố mẹ cho đi học trượt tuyết. Nhìn những đứa trẻ lũn cha lũn chũn, có khi đi còn chưa vững, trong bộ đồ trượt tuyết, trông thật đáng yêu. Chả thế mà lớn lên, bọn nó đứa nào đứa nấy đều rất chững chạc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108695&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108696&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108697&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108700&d=1390165230


Tây là thế, còn đối với mình, mãi tận năm 20 tuổi mới nhìn thấy tuyết lần đầu tiên, thì môn thể thao này rất mới lạ. Thế nên lần này đi mình rất muốn thử xem sao. Đầu tiên là tìm nơi học. Việc này rất đơn giản. Ở những khu trượt tuyết như thế này, có rất nhiều trường dạy trượt tuyết (Skischule). Bạn có thể tùy chọn các khóa học khác nhau, từ 2 tiếng, 3 tiếng đến 1 ngày, 2 ngày...Quần áo và đồ trượt tuyết có thể thuê ở đó luôn. Đăng kí chiều hôm trước, sáng hôm sau là có thể bắt đầu. Người ta có xe đưa học viên cùng với dụng cụ lỉnh kỉnh, thẳng từ trường (ở trung tâm thành phố) ra bến cáp treo, rồi đi thẳng lên khu trượt tuyết, rất tiện. Chiều học xong thì cũng đi xe đó về luôn
Và quả thật, môn thể thao này rất thú vị. Bắt đầu học từ cách đi, lên xuống dốc, đến kĩ thuật phanh, chuyển hướng...sau 1 ngày là có thể đứng trên ván và trượt từ từ được rồi. Sau đó thì có thể tự luyện thêm để hoàn thiện các kĩ năng. Ở khu trượt tuyết có các đường piste khác nhau, đánh dấu bằng màu. Với những người mới biết trượt, thì nên chọn đường màu xanh da trời, là đường có độ dễ nhất. Trượt từ trên xuống, rồi lại đi cáp treo lên, rồi lại trượt xuống. Cảm giác mới đầu là rất ham, chẳng mấy chốc mà trôi qua 1 ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108691&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108692&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108693&d=1390165076

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108694&d=1390165076


Ngựa non háu đá, bị ngã mấy quả ê hết cả mông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108698&d=1390165230


Còn nếu bạn sợ ngã ê mông, không muốn chơi môn này, thì có thể thuê 1 cái xe rồi ngồi lên trượt.
Cảm giác đem lại tuy không "phê" bằng môn kia, nhưng cũng là tương đối thú vị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108699&d=1390165230

Schweini
14-01-2014, 06:08
Chuyến du xuân tiếp tục với 1 ngày thăm quan đỉnh núi Zugspitze.
Để lên đến đỉnh núi 2950m này, có thể đi bằng cáp treo hoặc tàu bánh răng. Bọn mình đã chọn cách thứ 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108712&d=1390167268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108707&d=1390167198


Bước ra khỏi ga tàu, ấn tượng đầu tiên là màn quảng cáo chiếc X5 này. Trông thật khỏe khoắn và nam tính.
Slogan của BMW-Freude am Fahren, tạm dịch là "hứng khởi khi lái".
Và nếu có người nào đó tự lái chiếc xe này lên đây thì quả là hứng khởi thật
Thật ra thì chiếc xe được cho lên riêng 1 xe rơ móc chuyên dụng rồi móc vào đuôi tàu kéo lên đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108706&d=1390167198

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108708&d=1390167198


1 nhà thờ đá nhỏ trên đỉnh núi, chắc để cho mọi người...cầu nguyện trước khi trượt tuyết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108709&d=1390167198


Sẵn sàng bay xuống núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108705&d=1390167198


Núi non trùng trùng điệp điệp. Từ đây qua mấy cái ống nhòm được lắp sẵn, có thể nhìn thấy những đỉnh khác ở Áo, Thụy Sỹ và Ý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108713&d=1390167268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108714&d=1390167268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108711&d=1390167198


Hồ Eibsee, hồ mà hôm trước bọn mình mất đến hơn 2 tiếng để đi 1 vòng, khi trời đã tối om

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108710&d=1390167198

Schweini
14-01-2014, 06:23
1 điều thú vị là biên giới Đức-Áo nằm ngay trên này.
Đây vẫn là phần đất thuộc Bayern

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108702&d=1390166056


Chỉ cần thêm 3 bước chân, đã sang đến Tirol-Áo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108703&d=1390166056


Trên đây có 1 bảo tàng nhỏ, kẻ về công cuộc khai phá và làm đường lên đỉnh Zugspitze từ ngày xưa.
Qua những thước phim tư liệu, thấy công việc khai phá mở đường gian nan thật
Trong ảnh là người đầu tiên leo lên đỉnh Zugspitze, từ năm 1820


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108407&d=1389654224


Từ 1 cái cửa kính trong bảo tàng nhìn ra ngoài, quang cảnh trông thật hùng vỹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108701&d=1390166056


Deutschlands höchster Biergarten-Vườn bia cao nhất nước Đức
Hai anh em hứng khởi làm cốc bia, lấy sức xuống núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108704&d=1390166056

tamsau
15-01-2014, 05:52
Vùng trời nào đó anh sẽ bay qua. Chỉ còn lại đây một sớm bao la

Schweini
16-01-2014, 02:22
Đèo Zirler Berg nằm trên tuyến đường nối Garmisch với Innsbruck (Áo). Lái xe chưa lâu, với mình đây là lần đầu tiên đi đường đèo, đã thế lại đúng hôm trời tuyết. Đây đúng là 1 trải nghiệm mới mẻ với những tay lái còn "non nớt" như mình


Phần đường phía Đức, tuy có mưa nhỏ, nhưng vẫn còn là tương đối dễ đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108553&d=1390036294



Vừa sang đến thị trấn Scharnitz-Áo, mưa có vẻ bắt đầu to hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108544&d=1390036225



Lên cao hơn, gặp tuyết rơi khá dày, có chỗ mình không thể nhìn rõ xe đằng trước
Nhất là mỗi khi có xe ngược chiều đi qua, tuyết bắn lên che kín hết kính.
Có 2 xe chắc là phanh gấp nên đã bị quay.
Hình như tay lái mình cũng hơi run ở đoạn này nên chỉ dám lò dò 30km/h

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108546&d=1390036225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108545&d=1390036225



Lên đến đỉnh đèo, tuyết ngưng rời. Mình có cảm tưởng như đang đi vào 1 bức tranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108547&d=1390036225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108548&d=1390036225



Một ngôi làng ở dưới chân đèo hiện ra mờ ảo trước cửa kính nhòe nước mưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108549&d=1390036225



Buổi chiều, trên đường về, bọn mình lại được chào đón bởi 1 dạng thời tiết khác.
Sương mù rất dày, trong ảnh nhìn có vẻ còn rõ chứ thực tế còn khó nhìn hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108551&d=1390036294



Chỗ này dốc rất cao (về tra Wiki mới biết là nghiêng tận 16 độ).
Sương mù quá dày nên mình không phát hiện ra độ dốc lớn đến thế.
Xe đang đi sỗ 3 tự nhiên thấy hụt hẳn lực kéo. Vội lùi về số 2 và bò thật chậm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108550&d=1390036225



Về đến gần biên giới Đức, trời đã có vẻ "sáng sủa" trở lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108552&d=1390036294

Schweini
17-01-2014, 04:05
Một ngày lái xe, qua những con đường đẹp như tranh trên dãy Alps, hình như là chưa đủ. Tối hôm đó về bọn mình cứ xuýt xoa mãi với vẻ đẹp và cảm giác tuyệt vời khi đi qua những cung đường đó. Tính đi tính lại, thôi thì dân chơi chẳng sợ mưa rơi, thượng quyết tâm ngày hôm sau sẽ vòng lại ngắm kĩ đoạn đường đó thêm 1 lần nữa trước khi rút quân
Thế là sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên khỏi ngọn tre đầu làng, bọn mình đã xuất hành, thẳng hướng Innsbruck

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108526&d=1390001492


Sáng sớm, đồng cỏ Bayern còn phủ 1 lớp sương mỏng, dưới ánh nắng ban mai trông mượt như nhung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108527&d=1390001492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108529&d=1390001492


Những chiếc lều nhỏ phục vụ cho việc đồng áng của nông dân, trông thật xinh xắn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108528&d=1390001492


Cảm giác đang đi, có những quả núi sừng sững hiện ngay ra trước mặt, thật thú vị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108530&d=1390001492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108534&d=1390001554


Châu Âu không biên giới, giao thông thật thuận tiện.
Nếu không có cái biển này thì có khi mình cũng chả biết là sắp đi vào đất Áo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108531&d=1390001492


Đường xá quanh co, rồng rắn lên mây uốn lượn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108535&d=1390001554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108532&d=1390001492


Đã lên đến đỉnh đèo. Hôm qua đường trơn đầy tuyết chứ không được sạch sẽ như thế này
Ngắm kĩ lại khung cảnh tuyệt đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108533&d=1390001554

Schweini
17-01-2014, 04:34
Một lâu đài nằm trên đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108541&d=1390002363


Mây vờn núi, lơ lửng ngay trước mặt mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108540&d=1390002363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108536&d=1390002363


Đẹp quá, mà vốn văn chương thì ít ỏi, không biết tả thế nào nữa hichic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108543&d=1390002409


Đây là khúc cua mà hôm qua mình bị hụt hơi. Trông cứ như đường đua F1:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108538&d=1390002363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108539&d=1390002363


Dọc đường có nhiều Notweg (đường cứu nạn) phòng trường hợp xe bị mất phanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108537&d=1390002363


Vô tình chụp mà cứ như ảnh quảng cáo cho xe AUDI í hihi
[https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108542&d=1390002363

Schweini
17-01-2014, 05:43
Những bức ảnh dưới đây mình chụp tại 1 Parkplatz dọc đường, không hề có dự tính trước, mà nó là kết quả của 1 quyết định chóng vánh. Chỉ khoảng 20m trước lối rẽ vào cái Park này, thấy cảnh đẹp quá cứ như giục giã mời gọi, nên mình mới quyết định rẽ vào. Và có thể nói đấy là...quyết định đúng đắn ở một thời điểm không thể thích hợp hơn (vì chỉ 1 lúc sau là mây bay đi hết)
Một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu. Mây vờn núi, núi lẫn vào mây. Ánh nắng ban mai rót xuống đồng cỏ vàng ươm, vẫn còn đọng những giọt sương sớm. Tất cả cứ mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực như cõi thiên thai


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108524&d=1389999710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108520&d=1389999710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108519&d=1389999710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108522&d=1389999710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108525&d=1389999710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108523&d=1389999710


Hai nhân vật đang luyện chưởng giữa cõi thiên thai:Dam:Dam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108521&d=1389999710

Schweini
18-01-2014, 04:46
Chuyến đi đầu năm kết thúc. Dời khỏi Garmisch, núi non khuất dần sau gương chiếu hậu.
Những con đường Autobahn thênh thang. Đất trời thênh thang. Lòng người cũng thênh thang...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108517&d=1389994328


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108518&d=1389994328

Schweini
18-01-2014, 05:44
Bồ Đào Nha, quê hương của Vasco de Gama vĩ đại, của Ronaldo xuất chúng, 1 đất nước có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người chúng ta. Hè vừa rồi mình có chuyến nghỉ mát ở vùng biển Algarve, phía Nam nước Bồ. Đây chắc chắn là một vùng biển đẹp tuyệt mà các bạn nên đến và tận hưởng.
Chuyến đi này mình đặt trên trang holidaycheck.de, 1 travel portal lớn ở Đức. Trên trang này có rất nhiều đánh giá của độc giả, vì thế thông tin là tương đối tin cậy. Tour mình đặt là tour trọn gói, gồm có vé máy bay, dịch vụ đưa đón sân bay-khách sạn, ks 4 sao+bữa sáng, phòng đôi có hướng nhìn ra biển (cái này với cá nhân mình là rất quan trọng). Bay hãng RyanAir từ Memmingen, bọn mình đến Faco, sân bay chính vùng Algarve lúc gần nửa đêm. Ra quầy Info của hãng lữ hành lấy coupon, sau đó ra ngoài đã thấy xe đợi sẵn. Khoảng 1 tiếng vòng vo trên những con đường nhỏ quanh co vùng Algarve, bọn mình đã về đến khách sạn. Làm thủ tục check in xong, lên nhận phòng, việc đầu tiên là mở cửa phòng ra. Gió biển lùa vào và tiếng sóng rì rào vỗ bờ đá, nhưng căng mắt ra cũng không hình dung ra được cái View cụ thể nó như thế nào vì trời tối đen như mực


Sau giấc ngủ say vì đi đường mệt, sáng hôm sau tỉnh dậy, choàng cái chăn mỏng ra ngoài ban công ngắm biển ngay.
Trời ơi, đẹp tuyệt!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108509&d=1389993972


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108510&d=1389993972

Khách sạn nằm sát biển. Có 1 bãi tắm riêng lọt thỏm giữa 2 bờ đá. Cát mịn vàng ươm.
Khi thủy triều lên thì bãi tắm này hoàn toàn ngập trong nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108511&d=1389993972


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108512&d=1389993972


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108513&d=1389993972


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108514&d=1389993972

medela
18-01-2014, 17:57
Phong cảnh nước Áo đẹp quá, TKS bạn đã post ảnh

HaHoi
18-01-2014, 21:10
Bãi biển của ks đẹp gần bằng Bãi Cát cò của Cát bà nhỉ !:D . Chụp đẹp lắm đấy Schweini !

Schweini
19-01-2014, 04:33
Dùng xong bữa sáng, bọn mình bắt đầu ra ngoài đi dạo ngắm biển.
Thời tiết rất đẹp. Nắng chói chang.
Cây cỏ ở đây, đúng là xứ Nam Âu, trông cũng khác bên xúc xích.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108567&d=1390077173


"Trưa vắng" ở 1 ngôi làng nằm gần biển.
Nhà cửa ở đây, trông nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm sát nhau. Có 1 vẻ gì đó gần gũi với VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108566&d=1390077173


Có cái villa nằm trông ra biển thế này, thật chả còn gì bằng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108568&d=1390077173


Đường bờ biển là những dải núi bị nước biển ăn mòn theo thời gian, tạo ra những vách đá ghập ghềnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108569&d=1390077173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108571&d=1390077173


1 vài người dân địa phương đang câu cá. Mình có cảm giác cuộc sống của họ thật nhàn nhã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108570&d=1390077173


Trải qua bao nhiều năm bị nước biển bào mòn, những vách đá có hình thù rất lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108572&d=1390077715


Leo trèo 1 tí cũng mò ra được chỗ này.
Đây là 1 chốn "ăn chơi mạo hiểm" của những thanh niên địa phương mà không phải vị khách du lịch nào cũng dám thử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108573&d=1390077715



Từ trên vách núi, mấy cậu thanh niên này sẽ nhảy xuống biển. Bùm 1 cái, mất hút dưới làn nước trong xanh, mấy giây sau thấy từ từ nổi lên. Mà với những vách đá dựng đứng và trơn như thế này, việc leo từ dưới biển lên không đơn giản chút nào, nhất là khi có những con sóng mạnh, nước đập vào bờ đá tạo thành lực đẩy ngược ra ngoài
Mới nhìn cảnh tượng này thôi mà mình đã thấy rùng mình rồi, chứ đừng nói đến chuyện nhảy thử

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108574&d=1390077715

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108575&d=1390077715

wow
19-01-2014, 12:22
quá hay bạn ơi! tiếp nhe

Schweini
20-01-2014, 05:42
Bờ biển ở đây có nhiều chỗ còn rất hoang sơ.
Cảm giác đang đi rồi bất chợt thấy biển hiện ra sau những bụi cây dại, thật tuyệt!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108717&d=1390168884


Những vách đá kéo dài như tít tắp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108583&d=1390077882


Dân lướt thuyền buồm đến đây chơi khá đông, vì vùng biển này nổi tiếng với những con gió mạnh
Ngồi ngắm biển mãi mà không chán, quên hết cả thời gian

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108584&d=1390077882


Giữa trưa nắng chói chang, 30 độ, gió biển thổi vào lồng lộng. Dân chơi canô đánh võng ầm ầm.
Đây đúng là 1 địa điểm để người ta tận hưởng cộc sống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108716&d=1390168681


Đi hóng gió biển giữa trời nắng, gặp được chỗ này thật lí tưởng
Đây là 1 hốc đá ăn thông với biển. Nước biển từ ngoài chảy vào, trong vắt, mát lạnh.
Nhảy vội xuống tận hưởng làn nước trong xanh. Cảm giác phải nói là quá tuyệt vời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108718&d=1390170120

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108579&d=1390077882

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108580&d=1390077882


Tắm táp mát mẻ xong, đi thêm 1 đoạn nữa, bọn mình gặp cái quán BBQ dân dã ngoài trời này. Mùi gà nướng thơm lừng. Làm sao mà có thể cưỡng lại được cái sự quyến rũ này đây ực ực!!! Vừa ăn vừa hít gió biển. Lại có cả tiếng ve kêu (thế mới lạ)
Thêm 1 cốc bia nữa. Nói chung là không còn gì để than thở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108719&d=1390171111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108715&d=1390168681

Smallgirl226
20-01-2014, 10:24
Bác ơi, cho e hỏi để tới Bern từ Berlin thì chọn ga tàu nào ở Bern ko ạ? lúc e đặt vé trên BAHN.DE của Đức thì nó hiện vô số ga làm e rối hết cả lên ạ. Cảm ơn bác!

Schweini
20-01-2014, 23:26
Bác ơi, cho e hỏi để tới Bern từ Berlin thì chọn ga tàu nào ở Bern ko ạ? lúc e đặt vé trên BAHN.DE của Đức thì nó hiện vô số ga làm e rối hết cả lên ạ. Cảm ơn bác!

Bạn vào link này


http://www.bahn.de/p/view/angebot/international/europaspezial/schweiz.shtml


Sau đó chọn "Zum Sparpreis-Finder"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108744&d=1390234219

Sẽ đến trang này. Bạn điền như sau:
Start: Berlin Hbf, Ziel: Bern
Hinfahrt: Ngày đi
Có Bahncard hay không(nếu không có thì để nguyên "keine Ermäßigung")
Alter: Tuổi
Prüfcode
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108745&d=1390234219

Sau đó bấm nút "Suchen", sễ hiện ra kết quả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108746&d=1390234219


Chúc bạn đi chơi vui vẻ

Smallgirl226
21-01-2014, 00:49
Cảm ơn anh nhiều! Anh chỉ dẫn nhiệt tình quá ạ! Em cg thử check nth rồi ạ. Chắc sẽ ổn. Nhưng chị bạn em lại nói nếu em muốn chơi tuyết thì bắt buộc phải lên đỉnh núi mới có vì năm nay thụy sĩ cg ấm, chắc tới đầu t3 cg k có tuyết rơi dưới thành phố Bern đâu (chị ý sống ở geneva nhưng k rõ về bern cho lắm). Chị ý khuyên e nên tới geneva rồi đi bus sang Mont blanc ở Pháp để chơi tuyết thì tiện hơn vì e đã đặt vé máy bay từ Geneva về vn rồi ạ. Em đang phân vân vì chi phí lên tới đỉnh Mont Blanc hình như khá đắt đỏ, em chưa tìm được thông tin cụ thể ntn ạ, leo núi thì e ko đủ sức khỏe và cg k đủ kinh phí, mà e lại tra đc mỗi tour leo Mt Blanc thôi, k thấy thông tin gì về việc đi tàu hay phg tiện gì lên đó từ Chamonix. Anh có thể tư vấn giúp em đc ko ạ? Hi! Em hỏi nhiều quá! Anh giúp e nhé!

Schweini
22-01-2014, 02:51
Tiếp tục chùm ảnh về vùng biển gần ks.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108754&d=1390327912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108749&d=1390327790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108753&d=1390327790


Ở đây có rất nhiều những khu nhà nghỉ đẹp mê li cho khách du lịch.
Cây cối được chăm sóc cẩn thận nên trông rất xanh tươi.
Buổi tối lại còn thoảng thoảng hương thơm mới thích chứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108752&d=1390327790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108751&d=1390327790


Những cánh buồm nhởn nhơ giữa biển khơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108748&d=1390327790
.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108747&d=1390327790


Ăn nuống no nê, đi dạo thảnh thơi hít gió biển
Nắng ở đây trông thế mà gắt ra phết. Mới ngày đầu về mà mình đã đỏ lừ 2 vai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108756&d=1390327912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108755&d=1390327912

Schweini
22-01-2014, 03:38
Buổi chiều khi nắng bắt đầu dịu bớt, bọn mình lại tiếp tục đi men theo bờ biển, về hướng ngược lại ban sáng. Mang theo cả khăn tắm rất đầy đủ vì nghe nói về hướng đấy cũng có 1 bãi tắm nữa.
Cỏ cây ở đây trông thật lạ mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108758&d=1390327912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108757&d=1390327912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108759&d=1390327912


Đi 1 đoạn đã thấy 1 bãi biển rất đẹp lộ ra sau vách đá. Tuyệt thật. Đã có khá đông người đến tắm
Trông ngay trước mắt thế thôi nhưng để xuống được bãi tắm này bọn mình phải đi tít sang đầu bên kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108760&d=1390327912


Đã xuống đến nơi. Cũng phải bon chen trải cái khăn xuống nằm 1 lúc cho nó giống Tây rồi mới bắt đầu xuống tắm. Tắm 1 lúc rồi lại lên bờ sưởi nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108762&d=1390328052


Thời gian ở đây trôi qua nhanh thật.
Loáng 1 cái đã đến buổi hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu lấp sau vách đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108763&d=1390328052


Về đến ks, vẫn còn tận hưởng được 1 chút nắng cuối ngày, loang loáng trên bãi cát mịn vàng ươm
Mò vào cái hang đắng sau thú vị phết. Phải bơi mới vào đc đấy nên mình ko mang theo máy ảnh được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108764&d=1390328052


Bữa tối ở 1 quán nhỏ.
Người ta treo thịt nướng lên cái xiên lủng lẳng như thế này, xong rồi giật xuống ăn từ từ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108767&d=1390335992


Bãi biển trung tâm của thị trấn, buổi tối biến thành 1 sân khấu hòa nhạc
Gió mát trăng thanh nhạc du dương. Mình bắt đầu thích quê anh Mourinho rồi đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108766&d=1390328052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108765&d=1390328052

Schweini
23-01-2014, 04:36
Hôm nay là 1 ngày lênh đênh biển trên còn thuyền mang tên Santa Bernarda. Con thuyền này được thiết kế theo ý tưởng trong phim cướp biển Caribe, làm hoàn toàn từ gỗ, với những cột buồm lớn. Chủ tàu là 1 người Đức, có lẽ chán cái lạnh lẽo của xứ xở xúc xích nên đã di cư sang đất Bồ. Một người đàn ông rất vui vẻ. Thủy thủ đoàn khoảng 5,6 người, ai nấy trông đều có cái vẻ rất khỏe khoắn của dân miền biển, trong đó có 1 chú Bồ đen cơ bắp nhưng hiền lành mà mình rất ấn tượng
Thuyền khởi hành từ bến cảng Portimao. Chương trình sẽ là đi dọc theo bờ biển về hướng Tây, đến 1 bãi tắm cách biệt mà chỉ có thể đi từ biển vào. Ở đó bọn mình sẽ được vẫy vùng thỏa thích. Sau đó sẽ đi thăm quan những hang động kì thú. Thăm thú xong, đoàn thủy thủ sẽ trổ tài đầu bếp, phục vụ BBQ ngay tại bãi biển. Thực đơn có 2 món: gà nướng (có vẻ là món phổ biến ở đây) và cá nướng. Salat và đồ uống thì dùng thoải mái. Đến chiều, lúc đó gió to, thuyền sẽ nhổ neo, căng buồm theo gió trở về Portimao cho nó giống thời Colombo chứ không dùng động cơ nữa
Bọn mình đặt Tour này ở khách sạn từ tối hôm trước. Sáng sớm hôm sau, vừa ăn sáng xong đã thấy có 1 cái xe 12 chỗ chờ sẵn sàng ngoài cửa. Cùng đi từ ks có 1 cặp người Hà Lan, sau đó trên đường đi ghép thêm người từ các ks khác. Mình khá là ấn tượng với cách làm du lịch ở đây. Giờ giấc và phong cách làm việc rất nghiêm chỉnh, khác hắn với những thông tin truyền miệng là dân Nam Âu "làm ít chơi nhiều" (thật ra trước đây có thời gian làm cùng mấy chú Bồ rồi, mình cũng đã có những ấn tượng rất tốt)
Thuyền chuẩn bị nhổ neo. Thuyền trưởng Santa đọc tên từng khách một, hỏi từ đâu đến rồi nói những câu pha trò tếu táo. Sau khi hướng dẫn những thao tác an toàn nếu chẳng may có sự cố xong, thuyến bắt đầu nhổ neo dời cảng Portimao. Dọc dường đi, cảnh biển tuyệt đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108856&d=1390423126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108806&d=1390420985


Bỏ lại sau lưng thành phố Portimao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108807&d=1390420985


Cửa biển Portimao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108808&d=1390420985


Bắt đầu ra đến biển
Rất nhiều những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, khiêm tốn ẩn mình dưới những vách đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108813&d=1390421072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108809&d=1390420985

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108812&d=1390420985

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108814&d=1390421072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108810&d=1390420985


Đây là chú Bồ đen mà mình rất ấn tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108857&d=1390423126

Schweini
23-01-2014, 04:58
Thật sự là biển ở đây quá đẹp.
Chỉ biết đứng im và cảm nhận

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108818&d=1390421072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108815&d=1390421072


Thuyền đi qua thị trấn Cavoiero với những ngôi nhà màu trắng tựa vào vách núi.
Nhìn từ biển vào, như cảm nhận rõ nét hơn nét đẹp và thanh bình của thị trấn này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108817&d=1390421072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108816&d=1390421072


Đây hình như là chỗ hôm qua mấy chú choai choai có màn nhảy xuống biển thót tim

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108821&d=1390421219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108820&d=1390421219


Ks chỗ bọn mình ở nhìn từ biển vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108822&d=1390421219


Và bãi tắm gần đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108823&d=1390421219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108824&d=1390421219

Schweini
23-01-2014, 05:16
thuyền đi qua khu vực gần 1 ngọn hải đăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108827&d=1390421327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108826&d=1390421219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108828&d=1390421327


Lại gặp những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108831&d=1390421327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108835&d=1390421521


Cano rẽ nước, chở khách đi thăm quan hang động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108832&d=1390421327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108833&d=1390421327

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108834&d=1390421521

Schweini
23-01-2014, 05:39
Thuyền đã đến bãi tắm hoang sơ.
Bọn mình chuyển sang 1 chiếc xuồng nhỏ để đi vào bờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108836&d=1390421521


Đúng là hoang sơ thật.
Lúc đến chỉ có mỗi đoàn mình với mấy con chim
Mình có cảm giác như Robinson lạc đến đảo hoang í hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108838&d=1390421521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108837&d=1390421521


Theo phương châm "không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại" của bác Chu Văn Quềnh,
thế nên mình phải thay quần áo thật nhanh để nhảy xuống là nước trong xanh đang mời gọi dưới kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108839&d=1390421521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108840&d=1390421521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108841&d=1390421607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108851&d=1390421699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108854&d=1390421699


Nằm dài trên cát tận hưởng đất trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108852&d=1390421699


Tung chưởng trên đầu ngọn sóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108842&d=1390421607

Schweini
23-01-2014, 05:53
Nước biển ở đây từ trong ra ngoài có những màu sắc tuyệt đẹp
"Người đồng hành" với mình tuy không biết bơi nhưng cũng rất thích thú, nhảy xuống vẫy vùng như 1 con kình ngư

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108844&d=1390421607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108855&d=1390421779

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108846&d=1390421607


Bãi biển vắng, bờ cát mịn phẳng lì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108843&d=1390421607


Được bơi lội dưới làn nước trong xanh như thế này thật là phê như con bê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108849&d=1390421699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108848&d=1390421699


Mò vàng dưới biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108853&d=1390421699

medela
23-01-2014, 10:25
"Bạn đồng hành" của đc schweini có tật chụp ảnh hơi nghiêng sang bên phải. Đc cần bổ túc kỹ thuật chụp ảnh cho em nhanh và ngay hoặc tập thể dục để hai tay cân bằng, hehe.

Schweini
24-01-2014, 23:30
Tắm táp vùng vẫy thỏa thích xong, mọi người lại lên thuyền đi ngắm những vách đá dọc bờ biển.
Hai ông già loay hoay mà ko đẩy được thuyền ra xa bờ, gọi chú bồ đen ra tiếp ứng. Body chú này trông chuẩn thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108880&d=1390578058


Thiên nhiên vẫy gọi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108884&d=1390578058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108894&d=1390578296


Thuyền từ từ tiến lại gần những phiến đá
Những hình thù kì lạ. Màu nước biển cũng thật đẹp
Chim chóc thấy người bay loạn lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108885&d=1390578058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108881&d=1390578058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108882&d=1390578058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108886&d=1390578058



Những cái hang trông cũng bí hiểm ra phết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108883&d=1390578058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108891&d=1390578153



Mỏm đá "độc cô cầu bại" giữa biển. Không biết nó còn chống chọi được với thiên nhiên đến bao giờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108887&d=1390578153

Schweini
25-01-2014, 00:37
Bắt đầu đi vào 1 cái hang nhỏ. cả tây cả ta đều trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108890&d=1390578153


Vùng này có cách quảng cáo khá đặc biệt.
Họ thưởng treo những băng rôn quảng cáo đằng sau máy bay, rất dễ nhận biết cho khách du lịch đang tắm ở dưới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108888&d=1390578153


1 cái cổng dưới bàn tay đục đẽo khéo léo của thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108892&d=1390578153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108889&d=1390578153


chiếc cano này phóng tít phết. các du khách trông rất là hớn hở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108893&d=1390578153


thuyền đoàn mình nhìn từ đằng xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108896&d=1390578296


Về lại bãi tắm, đã thấy mấy chú thủy thủ đang "quạt bún chả" rất nhiệt tình.
Mùi nướng bốc lên thơm lừng, dân tình đứng nhìn có vẻ rất thèm thuồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108897&d=1390585916


BBQ on the beach. Mọi người ngồi ăn trông ngoan quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108899&d=1390585916


Món ăn thì không phải sơn hào hải vị gì, nhưng ở 1 nơi hoang vu và khung cảnh đẹp thế này thì với mình cũng là rất ngon rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108900&d=1390585916

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108898&d=1390585916

wow
25-01-2014, 09:41
vẫn đang theo dõi bạn! tuyệt vời!

AprilBlue
31-01-2014, 20:53
Nhìn ảnh Nice lại nhớ những ngày hè đi bus dọc bờ biển từ Nice sang Cannes và Moncaco quá, miền nam nước Pháp biển trong xanh đẹp tuyệt vời :X.
Đang cân nhắc khả năng đi Bồ Đào Nha hè này, nhìn pic bạn là thấy có thêm động lực đi rùi.
Post bài típ nhá bạn (beer) (c)

Schweini
07-02-2014, 00:28
Nhìn ảnh Nice lại nhớ những ngày hè đi bus dọc bờ biển từ Nice sang Cannes và Moncaco quá, miền nam nước Pháp biển trong xanh đẹp tuyệt vời :X.
Đang cân nhắc khả năng đi Bồ Đào Nha hè này, nhìn pic bạn là thấy có thêm động lực đi rùi.
Post bài típ nhá bạn (beer) (c)

Cảm ơn bạn. Mình sẽ tiếp tục trong 2 tuần nữa. Hi vọng sẽ có thông tin hữu ích nào đó cho bạn

Schweini
19-02-2014, 14:56
Ăn trưa nghỉ ngơi xong, mọi người thu dọn hành lí lên thuyền trở về bến cảng Portimao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109326&d=1392795408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109289&d=1392656055


Mình chọn 1 chỗ trên mũi thuyền, ngồi thả lỏng, tân hưởng vẻ đẹp của biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109290&d=1392656055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109293&d=1392656055


Thị trấn Carvoiero trong nắng chiều, rất đông người đang tắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109291&d=1392656055


1 chàng trai trong đoàn thuỷ thủ. Anh ngồi vắt vẻo, ngạo nghễ trên mũi thuyền.
Con cháu Vasco de Gama trong vẫn có vẻ uy nghi hùng dũng "đầu đội trời chân đạp biển" như lớp cha ông lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109292&d=1392656055


Gió từ Đại Tây Đương thổi vào lồng lộng.
Thuyền bắt đầu tắt máy, căng buồm cho trôi từ từ.
Thuyền trưởng còn rất biết í, cho chơi bài "Sailing home" rất hợp với khung cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109294&d=1392656055


Lá cờ cướp biển bay phần phật trong gió. Portimao đã thấp thoáng đằng sau. Kết thúc 1 ngày đi biển thú vị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109295&d=1392656055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109296&d=1392656115

Schweini
19-02-2014, 15:08
Ngày tiếp theo bọn mình có chuyến khám phá Carvoiero trên lưng 2 con chiến mã này.
Ý tưởng cũng tình cờ, do ks mới nhập về mấy chiếc xe đạp điện còn rất mới, bày ở dưới lễ tân.
Điểm đến sẽ là 1 bãi tắm, nghe nói rất đẹp, thường xuất hiện trong những postcard du lịch của BĐN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109327&d=1392795518


Những con đường ở vùng này tương đối quanh co, lên xuống dốc liên tục và khá là vắng vẻ.
May là xe đạp điện, chứ xe đạp bình thường thì chắc bò không nổi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109334&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109333&d=1392795518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109332&d=1392795518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109331&d=1392795518


Có những khu, 2 bên đường toàn là những biệt thự rất đẹp, nằm ngay sát biển.
Cây cối được chăm sóc cẩn thận rất xanh tốt, và rất nhiều hoa nữa.
Nghe nói chủ nhân phần lớn là dân nhà giàu từ Anh, Đức sang đây trốn rét.
Nhìn những khu nhà như thế này, mình lại thấy có thêm động lực để chơi xổ số

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109328&d=1392795518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109330&d=1392795518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109329&d=1392795518

Schweini
19-02-2014, 15:15
Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại lộ ra những bãi tắm với làn nước trong xanh, nằm khuất mình dưới những mỏm đá.
Đã thấy không khí tắm biển trong người sôi lên hừng hực, mặc dù ngày hôm qua cũng vừa tắm táp đã đời xong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109340&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109339&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109338&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109337&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109335&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109336&d=1392795680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109341&d=1392795790

Schweini
19-02-2014, 15:26
Đi độ khoảng hơn tiếng đồng hồ, đã thấy 1 bãi tắm rất đẹp hiện ra.
Đây chính là nơi bọn mình muốn đến và tắm trong ngày hôm nay.
Bãi tắm với những mỏm đá lởm chởm vụn vỡ, trông như vừa trải qua 1 đợt đục đẽo của thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109342&d=1392795790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109343&d=1392795790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109344&d=1392795790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109345&d=1392795790


Lối đi xuống dưới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109346&d=1392795790


Xuống đến nơi đã thấy dân tình nằm chi chít. Người thì đọc sách, người thì ngủ. Không khí thật thảnh thơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109349&d=1392795857

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109348&d=1392795857

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109347&d=1392795790



Tắm táp chán chê. Khi mặt trời bắt đầu đổ bóng sau những vách đá, cũng là lúc mọi người chuẩn bị ra về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109351&d=1392795857

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109350&d=1392795857

HaHoi
19-02-2014, 16:46
Đề nghị đồng chí Schweini chụp bãi tắm dùng ống tele 300, 400 trở lên nhé.:D

Schweini
25-02-2014, 00:19
Không xa đằng sau bờ biển Algarve là vùng núi Monchique. Ẩn mình trên dãy núi này là những ngôi làng hẻo lánh, với nhịp sống bình lặng, khác hẳn với những phố biển sôi động đầy khách du lịch ở dưới. Kì nghỉ của bọn mình tiếp tục với 1 ngày ở những ngôi làng trên
Ngôi làng đầu tiên mà bọn mình ghé thăm, đúng nghĩa là "làng" với chỉ độ vài chục nóc nhà,1 quán cafe, nằm quanh 1 nhà thờ nhỏ. Không khí vắng vẻ nhưng không cô quạnh, chắc là do những tia nắng ấm áp mà thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng này. Chủ quán cafe là 1 bà già, và khách cũng là mấy ông già ra uống cafe đọc báo buổi sáng. Trai tráng trong làng chắc là không thích cuộc sống bình lặng ở đây, nên đã xuống núi hết;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109659&d=1393258521


1 ống khói trên mái ngói đã ngả màu, dưới tán cây oliu, thứ cây được trồng rất nhiều ở vùng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109661&d=1393258521


Oliu đang bắt đầu ra quả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109669&d=1393258613


Xe cộ ở đây là những loại đã cũ , đường xá cũng rất hẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109660&d=1393258521


Những ngôi nhà ở đây thường được sơn màu trắng, dưới chân là màu xanh, điểm thêm là những chùm hoa giấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109677&d=1393258821


Đường làng dốc, 2 bên bờ tường là những tán cây cùng đang độ ra hoa, có đoạn là những ghế đá, chắc để dân làng chiều đến ra ngồi buôn chuyện chém chuối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109662&d=1393258521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109678&d=1393262020


1 ngôi nhà khác, được trang trí với nhiều chậu cây cảnh trước cửa, lại còn có cả dây phơi quần áo lủng lẳng nữa
1 nét gì đó đậm chất Nam Âu, thân thuộc gần gũi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109667&d=1393258613

Schweini
25-02-2014, 00:41
Bọn mình đến thăm 1 cơ sở sản xuất mật ong và rượu. Đây là nghề đã có từ lâu đời ở vùng này
Những chai rượu được đựng trong những chiếc bình làm từ vỏ cây oliu, càng để lâu càng ngon
Nhưng theo lời bà chủ thì nghề này đang dần mai một do không có lớp kế cận

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109665&d=1393258521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109663&d=1393258521


Sau khi nghe quảng cáo và cho nếm thử 1 ngụm, mình cũng mua 1 chai rượu gọi là
Hào hứng với món quà của thôn quê BĐN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109664&d=1393258521


Ở 1 ngôi làng khác. Trời đang vào giữa trưa. Không khí rất nóng và ngột ngạt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109671&d=1393258613


Điều thú vị là làng này có 1 mạch nước nhỏ chảy từ trong núi ra.
Đang đi giữa trời nóng, ngồi ngâm chân dưới làn nước mát lịm thật sảng khoái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109673&d=1393258702


Trẻ con trong làng cũng ra nô đùa bơi lội tung tăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109672&d=1393258702


Sau 1 ngày tham quan, chiều về đến ks nắng vẫn chưa tắt hẳn. Tranh thủ chút nắng cuối ngày nằm nghỉ ngơi thảnh thơi hóng gió biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109674&d=1393258702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109675&d=1393258702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109676&d=1393258702

HaHoi
25-02-2014, 09:27
Nắng, biển biếc, trời trong, cây cối xanh mướt, ảnh bạn chụp trông thích mắt quá !
Đẹp trai phết nhỉ ! :-D
Schweini nói rằng rượu đựng trong chai làm từ vỏ cây olive ? họ chỉ bọc thêm một lớp vỏ cây ở phần dưới của chai thủy tinh hay là cả cái chai đựng bằng vỏ olive thật?

Schweini
25-02-2014, 14:48
Nắng, biển biếc, trời trong, cây cối xanh mướt, ảnh bạn chụp trông thích mắt quá !
Đẹp trai phết nhỉ ! :-D
Schweini nói rằng rượu đựng trong chai làm từ vỏ cây olive ? họ chỉ bọc thêm một lớp vỏ cây ở phần dưới của chai thủy tinh hay là cả cái chai đựng bằng vỏ olive thật?

Cảm ơn lời khen của bác HaHoi ạ.
Sorry bác em đưa thông tin ko rõ ràng. Cái chai đấy lớp ngoài là vỏ cây, bên trong là thủy tinh bác ạ
Cận cảnh em nó đây bác ạ. Loại rượu này tên là Aguardente de Medronho, đặc sản của vùng này. Rượu nặng 47 độ, thường được dân bản địa-nông/ngư dân uống vào bữa sáng cho nó khí thế. (Aguardente de Medronhos is very popular with ordinary people, such as farmers and fishermen, and often drunk for breakfast to wake the spirits)
Link thêm về nó đây ạ
http://wondersofportugal.blogspot.de/2013/10/aguardente-de-medronho.html

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109684&d=1393313527

Schweini
05-03-2014, 04:24
Thời tiết ở vùng này thật đẹp. Ngày nào ngủ dậy, kéo rèm ra là đã thấy biển xanh nắng vàng rực rỡ mời gọi. Hôm nay bọn mình quyết định sẽ di chuyển bằng phương tiện di chuyển nguyên thủy nhất, đó là đi bộ để đến 1 bãi tắm cách ks khoảng 3 km (mình vốn cũng rất thích đi bộ, thư thả thảnh thơi, thế nên dù nhà cũng có...xe đạp như ai nhưng chả mấy khi động đến).
Mặt trời bắt đầu lên cao. Hòa mình cùng với thiên nhiên cỏ cây hoa lá đón chào những tia nắng ấm áp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110290&d=1393966155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110291&d=1393966155


Những cánh buồm thảnh thơi rong ruổi trên biển xanh êm ả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110289&d=1393966155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110277&d=1393965784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110288&d=1393966155


thật tuyệt vời khi đi bộ trên những con đường mòn để cảm nhận 1 vẻ đẹp khác của biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110275&d=1393965784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110278&d=1393965784


Ngập tràn màu xanh của cây cối hòa quyện với màu xanh của biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110276&d=1393965784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110280&d=1393965936

Schweini
05-03-2014, 04:42
Đi bộ mấy tiếng buổi sáng, nhất là gần lúc trưa, nắng gay gắt, đường đi lại có những đoạn ghập ghềnh khó đi nên cũng khá mất sức. Ăn trưa xong rồi tắm biển thư giãn. Chiều về cũng là lúc hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nắng nhẹ, vàng ươm như mật, rất dễ chịu. Mình rất thích những buổi chiều mùa hè êm ả như thế này ở Châu Âu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110282&d=1393965936

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110283&d=1393965936


Lại là những căn biệt thự đầy hoa, mặt tiền hướng ra biển đẹp như mơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110284&d=1393965936

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110281&d=1393965936


Mặt trời xuống thấp dần. Dưới bóng hoàng hôn, biển xanh lấp loàng, những con đường ven biển trở nên thật lãng mạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110286&d=1393966155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110285&d=1393965936

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110287&d=1393966155

Schweini
07-03-2014, 03:26
Nằm ở phía nam thành phố Lagos là 1 đoạn bờ biển mang tên "Ponta da Piedade", 1 trong những thắng cảnh đẹp nhất BĐN. Đã đến Algarve thì không thể bỏ qua nơi này được. Qua bao nhiêu năm bị nước biển bào mòn, bờ biển ở đây có những hình thù rất lạ và đẹp mắt. Đi xuống 200 bậc cầu thang, bạn có thể du ngoạn và khám phá những vách đá và hang động kì vỹ này trên những chiếc thuyền nhỏ. Ngoài ra thì có thể đi Kajak

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110444&d=1394046244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110440&d=1394046244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110445&d=1394046244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110443&d=1394046244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110442&d=1394046244


Từ đây phóng tầm mắt ra xa là thấy Sagres, thị trấn nằm ở cực tây nam của lục địa già

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110441&d=1394046244


Cảng Sagres

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110446&d=1394046244


Gần thêm tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110447&d=1394046314

Schweini
07-03-2014, 04:28
Đi tiếp về phía Tây, ngọn hải đăng có sức chiều sáng mạnh nhất Châu Âu đã rất gần trước mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110448&d=1394046411


Những vách đá ở đây cao đến 70m, trông cũng rắn chắc hơn những nơi khác
Thực vật ở đây trông rất lạ mắt, chỉ là những cây leo mọc sát đất chứ không hề có bóng cây cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110451&d=1394046411


Đã đến rồi. Cabo de São Vicente - Mỏm đá cực tây nam của Châu Âu.
Nơi đây trong lịch sử đã từng có thời được coi là "End of the world", nơi sinh sống của những vị thánh, nơi mặt trời lặn xuống biển cả.
Khung cảnh ở đây làm mình liên tưởng đến mặt trăng.
Mỏm đá bé nhỏ kiên cường, nơi "đứng mũi chịu sào" cho cả Châu Âu trước Đại Tây Dương rộng lớn. Du khách có thể cảm nhận được sức chịu đựng kiên cường của nó ngay khi đến đây. Gió rất mạnh, mạnh đến nỗi đang trời mùa hè nóng 30 độ mà ai cũng thấy co ro. Đã từng có 1 chàng trai người Đức tử nạn ở đây đo trượt chân rơi xuống vách đá. Trông thấy tấm biển tưởng niệm và cũng nhằm mục đích cảnh báo du khách ấy, mình thấy cũng hơi rùng mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110458&d=1394046566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110452&d=1394046411

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110456&d=1394046566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110454&d=1394046411


Đại Tây Dương là đây, đang ở ngay trước mặt mình. Chỉ thấy bao la biển cả. Gió thổi mạnh hằn dấu vết trên mặt biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110457&d=1394046566


Letzte Bratwurst vor America - chiếc xúc xích cuối cùng trước khi đến Mỹ
Đây là gian hàng trước cổng vào ngọn hải đăng của 1 cặp vợ chồng người Đức di cư sang Bồ đã lâu, dành cho những ai bỗng dưng nảy ý định bơi từ đây sang Mỹ mà tự nhiên thấy thèm 1 chiếc xúc xích chính hiệu từ nước Đức:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110455&d=1394046566

HaHoi
07-03-2014, 09:31
Ảnh của Hotboy Schweini đẹp thế ! Nhìn biển trong vắt thích thật. Đề nghị cho thêm vài ảnh trong những con phố hẹp lát đá nữa, châu Âu ấn tượng nhất với tôi ở những dãy phố cũ và yên bình như thế.
À, hóa ra đây chính là ngọn hải đăng mà trong tiếng Pháp tên là Saint- Vincent mà nhà văn Nga Pauxtopxki đã nói đến trong tập ký " Paris chốc lát " của mình khi đi ngang qua nó trong hải trình từ Sevastopol sang Le Havre để đến Paris.
Dankeschoene !

Schweini
07-03-2014, 19:24
Ảnh của Hotboy Schweini đẹp thế ! Nhìn biển trong vắt thích thật. Đề nghị cho thêm vài ảnh trong những con phố hẹp lát đá nữa, châu Âu ấn tượng nhất với tôi ở những dãy phố cũ và yên bình như thế.
À, hóa ra đây chính là ngọn hải đăng mà trong tiếng Pháp tên là Saint- Vincent mà nhà văn Nga Pauxtopxki đã nói đến trong tập ký " Paris chốc lát " của mình khi đi ngang qua nó trong hải trình từ Sevastopol sang Le Havre để đến Paris.
Dankeschoene !

Em cũng có ấn tượng giông giống bác, ngoài ra còn là những ngôi làng thanh bình và những đồng cỏ xanh mướt nữa bác ạ. Chắc bác là 1 người mê văn học nhỉ, thả nào bác viết bài hay thế (c)

Schweini
08-03-2014, 04:55
Tạm biệt vùng biển Algarve đẹp như mơ ở xứ Bồ, ngược dòng thời gian về mùa hè 2012, mình xin tiếp tục câu chuyện với chuyến đi đến 1 đất nước Đông Âu nằm trong khối XHCN cũ, ít nhiều cũng từng có liên hệ với VN ta. Đó là Rumani

Đến Rumani vào thời điểm mà trời đã mưa rả rích suốt từ 3 tuần trước (theo như lời người lái xe). Xuống sân bay, trong khi ông đồng nghiệp người Đức mất chưa đến 1 phút kiểm tra Pass, còn cái Pass VN của mình ko biết có gì lạ mà bị em nhân viên săm soi, hỏi han rất là kĩ càng, đến gần 10 phút sốt hết cả ruột. Trên đường về ks, trời đất cứ 1 màu tối tăm u ám, mây đen kịt. Dọc 2 bên đường, rất nhiều người già vác ghế ra ngồi trước cửa nhà. Họ ngồi như bất động nhìn xe cộ qua lại. Bầu trời đó, cảnh tượng đó làm mình có cảm giác hơi rờn rợn: đúng, ta đã đi vào vùng đất của macarồng rồi chăng?
Một tuần đầu vẫn còn mưa. Nhưng những tuần tiếp theo là những ngày nắng đẹp. Người dân Rumani hình như vẫn còn cái chất thân thiện và phong cách làm việc như từ thời XHCN ngày xưa, khác hẳn với 1 nước Tây Âu như Đức. Chỉ qua những câu chào hỏi thông thường, những cái bắt tay hay những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mình có thể cảm nhận được ở họ những tấm lòng chân thành, đầy tình cảm. Trong buổi liên hoan trước khi về lại Đ, mình càng cảm nhận được tấm chân tình trong những người công nhân ấy. Họ cứ tiếc vì ko kịp rủ mình về nhà họ ăn 1 bữa cơm (cái này có vẻ giống VN)
Mùa hè 2012 ở Rumani cũng là 1 mùa EURO với bao niềm hi vọng và thất vọng tràn trề sau trận thua của đội tuyển Đức, với hình ảnh cởi áo tạo dáng ăn mừng giống siêuxayda của siêu quậy Balôđeoti


Dời Đức đúng vào mùa EURO. Chỉ còn mấy ngày nữa là khai mạc. Hành trang mang theo là áo đấu và 10 lon bia, với dự tính và niềm tin là nếu uống 2 lon 1 trận, thì đến bán kết sẽ uống hết, và chung kết sẽ ăn mừng bằng bia Rumani. Không biết có phải là điềm báo hay không mà tuyển Đức thân yêu đã lại dừng bước ở bán kết. Mình vẫn tự hỏi, nều hồi đấy mang thêm 2 lon nữa, thì có phải Đức đã vô địch rồi không

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110560&d=1394225416


Thành phố mình đến tên là Targoviste, là 1 thành phố nhỏ, cách Bucarest khoảng hơn trăm km. Đây là cái ks mà mình trú chân trong gần 2 tháng. Trông tương đối xập xệ thế nhưng là cái ks khá nhất của cả thành phố. Mặt tiền hướng ra vườn hoa trung tâm, nên buối tối hay cuối tuần cũng tương đối nhộn nhịp, có hôm còn ca nhạc đến tận nửa đêm. Bữa sáng thì chỉ có trứng ốp lếp hoặc bánh ngọt. Sau đợt đấy mình ngán ăn trứng đến tận cổ. Ở đây có khá nhiều muỗi, phải chăng lưới trên cửa sổ. Đã thế phòng mình lưới lại còn bị thủng, mấy hôm đầu chưa vá kịp bị muỗi đốt sưng vù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110574&d=1394225599

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110561&d=1394225416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110573&d=1394225599


Đợt mình sang sắp đến bầu cử, xe vận động bầu cử bật loa ầm ầm, chạy qua chạy lại suốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110562&d=1394225416


Nhà máy nơi mình đã đến. Chiều đến là công nhân rủ nhau ra đá bóng, làm mình liên tưởng đến những nhà máy XHCN ngày xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110559&d=1394225416


Thành phố tương đối bé nhưng có 1 khu hàng ăn + quán Bar rất đông đúc. Nhất là những tối cuối tuần, nam thanh nữ tú kéo nhau đi quán xá đông như chảy hội, chẳng khác mấy khu trà chanh ở VN mình là mấy. Con gái Rumani rất xinh. Bia ở đây thông dụng thì có Tuborg hoăc Carlsberg, và rất rẻ. Có hôm đang ngồi uống bia ăn pizza 1 mình thì có mấy chú thanh niên choai choai nhảy vào bắt chuyện, mình mời mỗi chú luôn mấy cốc, thế là thành 1 buổi tối rất rôm rả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110575&d=1394225599


hình ảnh khá lạ: 1 đàn gà ở ngay trong khuông viên nhà thờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110576&d=1394225599

Schweini
08-03-2014, 06:13
Targoviste trong lịch sử là thủ đô của vương quốc Walachei-vùng đất phía Nam Rumani ngày nay. Qua cuộc chiến tranh với Thổ, những dấu tích xưa chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn
"dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương" @BHTQ
Nơi đây đã chứng kiến sự lên ngôi và cai trị của Vlad III. Drăculea, 1 nhân vật khét tiếng tàn bạo trong lịch sử, để rồi từ đó nhà văn Bram Stoker đã xây dựng nên hình tượng Ma cà rồng mà chúng ta ai cũng biết.
Nó còn là nơi kết thúc cuộc đảo chính đẫm máu của nước Rumani vào năm 1989 khi nhà độc tài Nicolae Ceaușescu đã bị bắt trên đường chạy trốn và bị xử tử ở đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110564&d=1394225416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110577&d=1394225599

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110570&d=1394225506


Những bức họa còn sót lại trên tường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110566&d=1394225506


Căn hầm nơi nhốt Ceaușescu. Thử chui vào tí xem sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110579&d=1394231997



Ngược với những giai đoạn đen tối trong lịch sử, khuôn viên quanh lâu đài bây giờ là 1 công viên với màu xanh mướt, ngào ngạt hương mùa hè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110565&d=1394225416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110571&d=1394225506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110563&d=1394225416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110569&d=1394225506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110572&d=1394225506

huongmuahe
10-03-2014, 14:38
Ôi đắn đo mãi không định nhảy vào comment vì sợ loãng bài của bác nhưng nhìn ảnh nhà bác đi biển BĐN mà em cũng thấy bị rung rinh quá ah. Vừa mới hôm qua em cũng vừa nghĩ đến Bồ Đào Nha xong và đang phân vân giữa Hy Lạp và BDN. Không biết bác đi mấy cái đảo ở Hy Lạp chưa? Hè mấy năm trước em cũng có đi đảo ở Hy Lạp, cũng đẹp lắm lắm ah, mỗi nơi một vẻ, cũng đều trời xanh mây trắng nhìn đắm đuối luôn, nhìn ảnh của bác ở BDN em thấy có cả mấy cái kiểu như hang động xong chèo thuyền vào, nhìn cũng rất thú vị? Nếu được bác cho em review về biển 2 nước này có gì nổi trội và khác biệt được không ah để em cân nhắc lại. Cảm ơn bác nhiều nhiều ah! Bài và ảnh của bác quá đẹp :).

Schweini
11-03-2014, 03:06
Ôi đắn đo mãi không định nhảy vào comment vì sợ loãng bài của bác nhưng nhìn ảnh nhà bác đi biển BĐN mà em cũng thấy bị rung rinh quá ah. Vừa mới hôm qua em cũng vừa nghĩ đến Bồ Đào Nha xong và đang phân vân giữa Hy Lạp và BDN. Không biết bác đi mấy cái đảo ở Hy Lạp chưa? Hè mấy năm trước em cũng có đi đảo ở Hy Lạp, cũng đẹp lắm lắm ah, mỗi nơi một vẻ, cũng đều trời xanh mây trắng nhìn đắm đuối luôn, nhìn ảnh của bác ở BDN em thấy có cả mấy cái kiểu như hang động xong chèo thuyền vào, nhìn cũng rất thú vị? Nếu được bác cho em review về biển 2 nước này có gì nổi trội và khác biệt được không ah để em cân nhắc lại. Cảm ơn bác nhiều nhiều ah! Bài và ảnh của bác quá đẹp :).
Tiếc là mình chưa có đk đi Hi Lạp nên không thể cho bạn lời khuyên cụ thể đc bạn Summer Scent ạ:(. Mình nghĩ cả 2 nơi này đều đẹp và rất đáng để đi

honghanh1702
14-03-2014, 13:23
Ảnh đẹp quá chủ top ạ? Bạn đi BĐN tháng mấy mà nắng đẹp thế? Mình định đi vào cuối tháng 4 này, không biết lúc đấy Châu Âu đã bớt lạnh chưa nhỉ?

Schweini
15-03-2014, 05:52
Ảnh đẹp quá chủ top ạ? Bạn đi BĐN tháng mấy mà nắng đẹp thế? Mình định đi vào cuối tháng 4 này, không biết lúc đấy Châu Âu đã bớt lạnh chưa nhỉ?
Bọn mình đi vào đợt tháng 8 bạn ạ. Châu Âu tháng 4 đang là giao mùa, lúc nắng lúc mưa, vẫn còn hơi lạnh. Tuy nhiên thời điểm này cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ra hoa rực rỡ, cũng rất đẹp

Schweini
15-03-2014, 06:51
Constanta, thành phố nằm bên bờ biển Đen, là 1 địa điểm nghỉ mát yêu thích của dân Rumani. Được 1 số bạn rumani tư vấn, thời tiết mùa hè ở đây lại khá là nóng nực, thế nên mặc dù khoảng cách khá xa, mình cũng quyết chu du 1 chuyến xem Biển Đen nó ra sao
Dọc đường đi, vùng nông thôn rumani hiện ra với những cách đồng hoa hướng dương bạt ngàn, đang vào độ nở rực rỡ rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110987&d=1394837971


Đây là con sông Đa Nuýp. Khi đi gần đến khúc sông này, có nhiều người Digan, ngồi bên vệ đường, với những con cá rất to, chờ khách mua. Nói thêm 1 chút về người Digan ở Rumani. Họ vẫn sống theo những quần thể làng xã tách biệt, trẻ con đa phần là thất học. Có những làng Digan chỉ sống bằng nghề ăn trộm, thế mà nhà cửa trông rất nguy nga hoành tráng. Nhóm người này bị những người Rumani rất ghét

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110989&d=1394837971


Biển Đen hiền hòa, sóng không lớn. Rất nhiều quán Bar ngay tại bãi biển, với những chiếc ghế cho khách nằm dài sưởi nắng. Nói chung là một nơi nghỉ mát lý tưởng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110994&d=1394838043

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110988&d=1394837971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110990&d=1394837971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110991&d=1394837971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110992&d=1394837971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110993&d=1394837971

Schweini
15-03-2014, 07:41
Một ngày cuối tuần thảnh thơi, mình lại rong ruổi trên 1 chuyến xe bus đến thăm thủ đô Bucarest. Xe khá sạch sẽ, vé lại rẻ. Trên chuyến xe này mình vẫn nhớ hình ảnh 1 ông bố già, chắc làm nghề nông, đứng bên vệ đường tiễn cô con gái lên thành phố. Thấy nó giống ở vn mình phết. Đến Bucarest, mặc dù đã được cảnh báo trước, thế nhưng mình vẫn bị mất tiền cho 1 tay taxi láu cá. Haizz

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110998&d=1394841350


Đại lộ to nhất ở Bucarest. Dưới thời XHCN nó từng có tên là "Victory of Socialist Boulevard".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111012&d=1394841534

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111000&d=1394841350


Đây là tòa nhà quốc hội, tòa nhà to thứ 2 TG sau lầu 5 góc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110999&d=1394841350


Ở đâu thì hàng hóa "Made in Germany" vẫm luôn được ưa chuộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111008&d=1394841441


1 trung tâm thương mại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111011&d=1394841534


Cuối tuần chợ đồ cũ họp. Người dân đi mua sắm trông khá là thảnh thơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111007&d=1394841441


Phảng phất kiến trúc Pháp trên những tòa nhà cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111006&d=1394841441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111005&d=1394841441


Quán xá trông cũng nhang nhác ở Paris

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111004&d=1394841441

Schweini
15-03-2014, 07:58
Hồ nước trong 1 công viên ở Bucarest. Trông thật bình yên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111013&d=1394841534


Trong công viên này người ta còn làm thành 1 cái làng quy tụ những nét đặt trưng của nông thôn Rumani.
Những ngôi nhà be bé với mái ngói bằng rơm trồn rất đáng yêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111021&d=1394841607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111020&d=1394841607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111014&d=1394841534



Quả nhà này nhìn như hầm tránh bom. Nghe nói thiết kế kiểu này để cho đông ấm hè mát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111016&d=1394841534

Nhà này thì trông giống của thổ dân da đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111022&d=1394844897

Bên trong căn nhà phong cách rumani truyền thống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111015&d=1394841534

HaHoi
15-03-2014, 13:05
Schweini kể về dân Di gan ở Rumani, tôi cũng thấy những nhận xét không tốt hơn mấy về cái cộng đồng sắc tộc này ở đất Séc. Rất nhiều gia đình Di gan sống ở gần nhà anh tôi trong những căn nhà to nhưng hôi hám bẩn thỉu, con cái nheo nhóc, bố mẹ ăn trợ cấp xã hội và kiếm thêm bằng ăn trộm, lừa đảo. Họ cũng sống tách biệt với người dân xung quanh và bị xa lánh bởi cách sống không giống ai của họ.

Schweini
15-03-2014, 15:45
Schweini kể về dân Di gan ở Rumani, tôi cũng thấy những nhận xét không tốt hơn mấy về cái cộng đồng sắc tộc này ở đất Séc. Rất nhiều gia đình Di gan sống ở gần nhà anh tôi trong những căn nhà to nhưng hôi hám bẩn thỉu, con cái nheo nhóc, bố mẹ ăn trợ cấp xã hội và kiếm thêm bằng ăn trộm, lừa đảo. Họ cũng sống tách biệt với người dân xung quanh và bị xa lánh bởi cách sống không giống ai của họ.

Họ còn có nghề "bán hoa" nữa bác ạ;)
Ở các ngã tư Bucarest, đèn đỏ là các cô gái Di gan cầm hoa đi bán như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111002&d=1394841350

HaHoi
15-03-2014, 21:56
Ồ, trông những cô gái bán hoa này đáng yêu đấy chứ ! nếu là tôi, tôi sẽ mua hoa của hai cô gái này !:D

Schweini
16-03-2014, 04:30
Lâu dài Bran, nằm trên dãy núi trải dài từ Đông sang Tây, chia đất nước Rumani thành 2 nửa. Nơi đây nổi tiếng với truyền thuyết Vampire, thu hút khá nhiều khách du lịch (mặc dù không có căn cứ nào chứng tỏ mối liên hệ giữa Dracula và lâu đài này, mà chỉ là truyền thuyết)
Một ngày mưa gió bão bùng. trời đất âm u. Thời tiết quả là hợp cho chuyến đi đến thăm Ma cà rồng
Dọc dường đi qua những xóm làng hẻo lánh. Rừng núi hoang sơ. Cây cối vưa được gột rửa sau trận mưa, 1 màu xanh mướt. Vừa mưa to xong, nước từ trên cao đổ vể, dòng suối dưới chân núi nước chảy siết đục ngầu. Những mái nhà lụp xụp ngay sát bờ suối. Chó hoang chạy lông nhông. Tất cả như càng làm tăng thêm cái hoang vu của chốn "rừng thiêng nước độc"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111108&d=1394915728

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111115&d=1394915794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111109&d=1394915728

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111110&d=1394915728


Cây cầu dẫn vào 1 thị trấn nhỏ, vẫn đang chìm trong mây mù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111111&d=1394915728


Đi tiếp lên cao hơn, cảnh rừng núi hiện ra thật đẹp.
Thỉnh thoàng gặp những ngôi làng với những mái nhà đỏ chìm lẫn trong mây, đẹp ngẩn ngơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111118&d=1394915794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111114&d=1394915728

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111113&d=1394915728

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111117&d=1394915794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111116&d=1394915794

Schweini
16-03-2014, 05:18
Khoảng gần trưa đã đến nơi. Lâu đài này được xây trên 1 mỏm đá, nên từ xa đã có thể nhận ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111119&d=1394915794


Phía trước lâu đài là 1 khu phố khá sầm uất, nhộn nhịp khách du lịch.
Nghe qua thì có vẻ có khá nhiều dân Mỹ xa xôi qua tận đây để thăm quan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111124&d=1394915868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111125&d=1394915868


Nằm ở địa thế đẹp, trên 1 mỏm đá cao, bao quát 4 bề xung quanh.
Khuôn viên bên trong hẹp, có vẻ giống 1 tu viện hơn. Cũng khá hợp với nơi ở của ma cà rồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111120&d=1394915794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111123&d=1394915868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111126&d=1394915868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111152&d=1394920365


1 lối đi bí mật trong lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111154&d=1394920365


Lâu đài hiện nay được sử dụng như 1 bảo tàng, lưu giữ những hiện vật của vua chúa thời xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111153&d=1394920365


và tất nhiên là không thể thiếu truyền thuyết về ma cà rồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111155&d=1394921059

Schweini
16-03-2014, 05:44
Dùng bữa trưa tại 1 quán nhỏ gần lâu đài xong, mình và ông bạn già lại lên đường, qua bên kia của dãy núi. Bên này thời tiết có vẻ sáng sủa hơn, đúng như kiểu "trường sơn đông trường sơn tây". Cảnh vật vô cùng hoang sơ, con đường nhỏ cứ dài tít tắp không một bóng người. Hoa cỏ dại mọc đầy hai bên đường. 2 "phượt tử" 1 già 1 trẻ ko đành lòng để cảnh tượng này lướt qua, liền xuống xe để cảm nhận rõ hơn cái hoang sơ của thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111128&d=1394915934

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111156&d=1394922696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111127&d=1394915868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111130&d=1394915934

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111135&d=1394916009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111129&d=1394915934


Cứ men theo con đường nhỏ chạy song song với dãy núi, đi mãi thì cũng đến 1 cái làng.
Trông thật nghèo nàn. Người dân vẫn dùng xe ngựa. Dân chơi thì đi máy cày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111131&d=1394915934

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111134&d=1394915934

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111132&d=1394915934


Cột điện ở đây là nơi cò làm tổ. Số lượng cò khà đông. Kiểu này mà ở VN thì chắc mấy chú cò này đã vào Lan Chín hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111133&d=1394915934

Schweini
16-03-2014, 06:28
Rong ruổi gần 1 ngày trời, đã khá xa, cũng đến lúc phải quay về trước khi quá muộn. Thế là mình lại xuyên núi 1 lần nữa để quay về Targoviste. Đường về có những đoạn 1 bên là núi, 1 bên là vực, trông khá chông chênh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111136&d=1394916009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111137&d=1394916009


Một đoạn đá lở, trông cứ như 1 cái cổng trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111138&d=1394916009


Những lúc đi xuyên qua 1 đám mây, tầm nhìn hết sức hạn chế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111139&d=1394916009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111140&d=1394916009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111142&d=1394916093


Dân mê leo núi đang thử thách với những vách đá dựng đứng nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111144&d=1394916093


Con đèo ngoằn nghèo hiểm trở này được mệnh danh là "con đường trong mây"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111143&d=1394916093

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111145&d=1394916093

Schweini
16-03-2014, 06:39
Quang cảnh núi non trông thật hùng vĩ say đắm lòng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111150&d=1394916150

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111149&d=1394916150


Mùa hè nhưng trên đỉnh núi này vẫn còn những cục tuyết khá to chưa tan hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111146&d=1394916093


Nước từ tuyết tan ra chắc hẳn là phải tinh khiết, không thể bỏ qua món quà quý của thiên nhiên này được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111147&d=1394916093


Ở lưng chừng núi lác đác bắt gặp những người chăn cừu và những đàn cừu đang nhởn nhơ gặp cỏ, trông thật thanh bình. Mình cảm tưởng cứ như đang xem lại bộ phim "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111151&d=1394916150

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111148&d=1394916093

Schweini
20-03-2014, 13:39
Tặng những người yêu thiên nhiên cây cỏ. Mấy tấm ảnh này được chụp khu vườn trong 1 cái "ga nhỏ" đã qua của mình, trong những lúc tự kỉ lên cao.
Bắt đầu bằng những ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông cây cối chỉ một màu đen xì trơ trụi lá. Rét ơi là rét. Nhiều ngày ko có ánh nắng mặt trời, da nứt nẻ, môi tứa máu. Ngày thì ngắn đêm thì dài. đi làm về thì trời cũng đã tối mịt. Cứ lầm lầm lũi lũi đi đi về về. Có những hôm tuyết rơi, đập vào mặt tả tơi. Chỉ còn biết ngửa cổ lên trời mà than “ich liebe es“. Đó còn là những đêm đông tuyết trắng rơi ngoài trời, ngồi trong quán Bar, nhấm nháp li bia và cả nỗi nhớ nhà
Thế nhưng mùa đông cũng có cái đẹp của mùa đông. Đó là những mùa noel đã qua. Giáng sinh lung ling, cây cối trang hoàng rực rỡ. Ghé qua chợ Weihnachtmarkt làm mấy cốc Glühwein, trong cái không khí rộn ràng đón giáng sinh, thấy cũng vơi bớt phần nào cái lạnh. Những ngày đông lạnh giá, đi dạo ngắm nghía phố Zeil ở Frankfurt, khi mà chân tay lạnh cóng, vào quán Starbuck uống một cốc cafe, là cũng thấy ấm áp trở lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111529&d=1395296393


Những ngày đông ảm đảm đã qua đi. Một buổi sớm mai, cả khu vườn bừng sáng lung linh dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Những chồi non mơn mởn báo hiệu xuân đã về. Đi dạo trên những đồng cỏ xanh ngút, ngắm những bông hoa đồng nội, hít thở thật sâu không khí trong lành của mùa xuân. Cảm giác đó thật là cool, thật là yomost, là sự đền bù ko thể xứng đáng và tuyệt vời hơn cho những ngày đông dài vừa qua. Mùa xuân làm con người ta thấy yêu cuộc sống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111527&d=1395296393


Xuân qua hè đến. Thật là tuyệt. Mùa hè là mùa nướng thịt trên những bãi cỏ xanh mướt trong công viên. Ánh nắng chói chang nhưng không hề gắt, thịt nướng thơm phức thật hấp dẫn. 9 giời tối mà trời vẫn còn sáng trưng. Mùa hè lại có thể đi chần trần dọc sông Main thưởng thức ánh nắng chiều vàng ươm. Đến cái quán bia nằm ngay sát bờ sông, làm mấy vại khi thấy hơi khát khát trong cổ. Thật đã!!!
Đó còn là những mùa WC, EURO tuyệt vời không thể nào quên, trong Fanfest ở Frankfurt mỗi khi tuyển Đức thi đấu.
Ich liebe die deutsche Mannschaft, vielleicht für immer!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111530&d=1395296393


Tháng 10
Thời tiết bắt đầu se se lạnh, ngủ đã đắp chăn dày, thấy như sâu và ngon hơn.Một hôm thức dậy mở của sổ ra, lá vàng đã rơi đầy sân. Ta biết rằng, mùa thu đã đến.„Thu đang đến nghĩa là thu đang qua“. Khoảng khắc mùa thu thật tuyệt diệu nhưng rất ngắn ngủi. Nó ngắn ngủi đến mức thấy lá vàng trên cây vơi đi từng ngày. Thu đẹp nhưng cũng đượm buồn,và dễ làm người ta nhớ lại những ngày đã qua. Những ngày mới nhập học ở Darmstadt. Cũng là một sáng sớm mùa thu. Ra khỏi nhà khi trời còn nhá nhem tối. Đi bộ trên 1 con đường đầy lá vàng rơi, tiếng chân dẫm lá xào xạc. Trong lòng cảm thấy quyết tâm và ấp ủ bao nhiêu hoài bão tuổi 20

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111526&d=1395296393


Chẳng mấy chốc thì những chiếc lá vàng trên cây cũng đã rụng hết. Khép lại những ngày hè rộn rã vui tươi. Mùa đông lại đến. Cơ thể chuyển sang chế độ như những chú gấu ngủ đông, sống chậm hơn. Chờ một mùa xuân mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111528&d=1395296393

medela
23-03-2014, 11:36
Vườn nhà bạn mùa nào cũng đép, cảm giác rất là thanh bình. Tks vì đã post ảnh

Schweini
23-03-2014, 18:05
Schweini là 1 du học sinh theo diện tự túc, ngành E-Technik tại đại học ứng dụng Darmstadt (FH) . Sau khi tốt nghiệp duyên số đưa đẩy, không về VN mà lại ở tiếp tục gắn bó với nơi này. Nước Đức đối với mình bây giờ nó không còn là cái gì mới mẻ để khám phá như hồi mới sang, mà nó là cơm ăn áo mặc hàng ngày, tuy không thể gọi là „quê hương“ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Bản thân mình tự thấy mang ơn mảnh đất này khá nhiều, nơi đã cho mình cơ hội để học hỏi, mở mang đầu óc. Viết bài này, ôn lại những trải nghiệm trong những năm tháng đã qua, cũng như là lời tri ân với nước Đức, và hi vọng có thể giúp ích gì đó cho các bạn muốn tìm hiểu về xứ xở này


Xin bắt đầu với chủ đề bóng đá và đội tuyển Đức, một niềm đam mê của mình. WC 2006 tổ chức ở Đức , cả nước Đức nơi đâu cũng tràn ngập không khí bóng đá cuồng nhiệt, cờ Schwarz-Rot-Gold tung bay ở khắp nơi, trong SVĐ cũng như ở các FanFest ngoài trời, nơi đặt các màn hình lớn. Tuy dừng bước ở BK, nhưng tuyển Đức đã có 1 làn gió mới trong lối đá dưới bàn tay nhào nặn của Klinsmann, làm sống lại niềm tin và tình yêu bóng đá trong người hâm mộ. Đến bây giờ để nhắc đến mùa hè ấy, người Đức thường dùng từ „Sommermärchen“-mùa hè kì diệu. Và thật sự mỗi khi nhớ lại những ngày hè nóng bỏng năm ấy, mình vẫn thấy nó thật tuyệt vời

Frankfurt-ngày khai mạc, không khí trước giờ bóng lăn thật sôi động, hàng nghìn người đang xếp hàng để vào Fanfest bên bờ sông Main

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111779&d=1395524928


Cách tổ chức có 102 ở Frankfurt, với màn hình khổng lồ đặt ở giữa sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111788&d=1395525674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111782&d=1395524928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111783&d=1395524928


1 không khí lễ hội bóng đá cuồng nhiệt khó diễn tả thành lời, lại càng sôi sục dưới cái nóng mùa hè.
Có những khoảng khắc hồi hộp đến nghẹt thở, và cảm giác bùng nổ mỗi khi tuyển Đức ghi bàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111803&d=1395525884

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111794&d=1395525806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111801&d=1395525884

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111802&d=1395525884


Một thứ không thể thiếu khi xem bóng đá, tất nhiên là bia, vừa là giải khát giữa trời nắng nóng, vừa kích thích thêm tinh thần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111798&d=1395525806


Cổ vũ máu quá, mọi người mệt nằm la liệt nghỉ lấy sức cổ vũ tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111786&d=1395525674

Schweini
23-03-2014, 18:28
Hè 2006 thời tiết không phụ lòng người, gần như trong suốt 1 tháng trời nắng nóng rất đẹp
--->> mọi người ăn mặc khá mát mẻ, nam thì phần đông cởi trần, nữ thì chỉ mặc những gì cần thiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111784&d=1395524928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111785&d=1395524928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111787&d=1395525674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111789&d=1395525674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111797&d=1395525806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111877&d=1395570811


Em nào thấy nóng quá, không muốn mặc gì thì chỉ quấn tạm cái cờ Đức lên người như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111799&d=1395525806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111796&d=1395525806


Mình chụp trong trận Đức thắng Argentina bằng màn đá phạt đền ghẹt thở, và câu chuyện về mẩu giấy bí mật của Jens Lehmann

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111795&d=1395525806


Bay bổng với chiến thắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111800&d=1395525884

Schweini
23-03-2014, 18:46
Frankfurt cũng có trận đấu của 1 đội tuyển đến từ Châu Á là HQ.
Dân Hàn sang đây xem khá đông, tinh thân cổ vũ khua chiêng gõ trống rất sôi động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111791&d=1395525674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111792&d=1395525674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111793&d=1395525806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111781&d=1395524928

Mình cũng trèo tường vào được trong sân hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111780&d=1395524928

HaHoi
23-03-2014, 22:48
Anh bạn fan ruột của Mannschaft này làm tôi nhớ lại lần giải đó tôi cùng mấy đứa bạn xem hôm thì ở sân viện Goethe, hôm thì sân sứ quán Đức tại Hà nội. Trận Đức - Argentina quá căng thẳng, và đến khi thủ môn Lehmann đẩy được bóng ra ngoài thì tai tôi hoàn toàn ù đi vì tiếng thét vui mừng của những fan đội tuyển Đức. Trận đấu đó theo tôi còn gay cấn và căng thẳng hơn cả trận chung kết wc 1990 cũng giữa Đức và Argentina, năm mà Mannschaft dành chức vô địch lần thứ 3.
Anh chàng Đức chụp cùng Schweini trong trận đấu súng 2006 ảnh trên giống cậu thủ môn Nealderthal Oliver Kahn nhỉ .

Schweini
28-03-2014, 05:17
WC 2006 qua đi- Ấn tượng về 1 mùa hè cháy bỏng thì chắc vẫn còn trong lòng nhiều người hâm mộ - cũng như cú húc đầu của Zidane ở Berlin năm ấy. EURO2008, tuyển Đức hừng hực khí thế hành quân qua dãy Alps chinh phục đỉnh cao Châu Âu. Ấn tượng nhất đối với mình là trận thắng Thổ với bàn thắng của Lahm ở phút 90, đưa Đức cào CK, và cả sự cố mất tín hiệu tận mấy phút trong trận đấu ấy. Trận đấu kết thúc vào lúc gần nửa đêm, mọi người đổ về Hauptwache- trung tâm Frankfurt ăn mừng đông nghịt. Cột đèn giao thông có công dụng mới là cột cờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112146&d=1395954135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112147&d=1395954135


Nam Phi 2010- tuyển Đức lại 1 lần nữa ngậm ngùi về vị trí thứ 3. Thật tiếc!!! Nhưng các chàng trai trẻ của ông Löw đã để lại trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới rất nhiều thiện cảm, bằng 1 lối chơi tấn công đẹp mắt, cởi mở, đỉnh cao những chiến thắng chấn động trước Anh(4-1) và Argentina(4-0). Quá tam 3 bận. Có ai tin hè này Đức sẽ vô địch không nhỉ?

Không khí sôi động tại Fanfest Nürnberg, cờ xí bay rợp trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112130&d=1395953930


Thoải mái ăn mừng không sợ vi phạm luật giao thông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112133&d=1395953930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112131&d=1395953930


Xe tăng Đức là nó phải như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112132&d=1395953930


Còn đây là không khí trong public viewing tại Frankfurt. Khác với kì WC trước ở bờ sông Main thoáng mát, lần này nó được tổ chức ở 1 nơi có diện tích khiêm tốn hơn - quảng trường Roßmarkt, nằm ở khu trung tâm mua sắm Frankfurt. Tuy nhiên không vì thế mà không khí kém đi phần sôi động. Ngược lại do diện tích chật nên cảm thấy như đông người hơn. Đến trước giờ mở cửa cả 2 tiếng mà vẫn phải xếp hàng chen chúc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112139&d=1395954035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112138&d=1395954035


Như thế này bảo sao không khí không nóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112137&d=1395954035

Schweini
28-03-2014, 05:58
Tiếp tục với những hình ảnh sôi động. Đây là trận Đức thắng Anh.
Cái vẻ mặt của Lampard khi không được công nhận bàn thằng trông thật tội nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112136&d=1395953930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112134&d=1395953930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112135&d=1395953930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112143&d=1395954035


Còn đây là không khí khu trung tâm Frankfurt trận thắng Argentina

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112140&d=1395954035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112141&d=1395954035


Xe máy cũng như ô tô đổ ra đường ăn mừng rất đông, bấm còi inh ỏi, khác hẳn với ngày thường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112142&d=1395954035


Sau chiến thắng, 2 CĐV Việt Nam này, cũng như hàng triệu người khác, cảm thấy cúp vàng đã gần lắm rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112145&d=1395954135

Lan man 1 tí: Schweinsteiger-số 7 tuyển Đức, cầu thủ mà mình rất thích(c). Xuất thân từ Rosenheim, nói năng ê a, giọng Bayern nghe rất có duyên. Khuôn mặt có vẻ gì đó hơi thô kệch, lạnh lùng, mạnh mẽ đậm chất Đức. Schweinsteiger có thể nói là chơi hay nhất trận hôm đấy. Điều phối nhịp độ tuyệt vời ở giữa sân, đánh chặn hiệu quả các đợt tấn công của đối phương. Đỉnh cao còn là pha lừa bóng qua toàn bộ hàng thủ Argentina rồi dọn cỗ cho Friedrich ghi bàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112144&d=1395954135

HaHoi
28-03-2014, 09:09
Cảm ơn Schweini về những bức ảnh về bóng đá Đức, rất đẹp !
Tôi cũng rất ấn tượng với cầu thủ Lahm, người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Đức vào lưới Chi lê trong trận mở màn WC 2006, cầu thủ này có gương mặt dễ mến như một anh bạn hàng xóm hiền lành và thân thuộc vậy.
Còn anh chàng Schweinsteinger mang lại thảm họa cho Maradona trong trận Đức - Argentina mà Schweini vừa nói ở trên, cũng đã khiến cho một bình luận viên dở hơi của VTV phải lên xin lỗi trên TV khi hôm trước có câu bình luận ngớ ngẩn rằng Schweinteinger đá bóng quyết liệt như một chiến binh quốc xã trên sân cỏ ! potay.com luôn !

Schweini
28-03-2014, 17:14
Cảm ơn Schweini về những bức ảnh về bóng đá Đức, rất đẹp !
Tôi cũng rất ấn tượng với cầu thủ Lahm, người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Đức vào lưới Chi lê trong trận mở màn WC 2006, cầu thủ này có gương mặt dễ mến như một anh bạn hàng xóm hiền lành và thân thuộc vậy.
Còn anh chàng Schweinsteinger mang lại thảm họa cho Maradona trong trận Đức - Argentina mà Schweini vừa nói ở trên, cũng đã khiến cho một bình luận viên dở hơi của VTV phải lên xin lỗi trên TV khi hôm trước có câu bình luận ngớ ngẩn rằng Schweinteinger đá bóng quyết liệt như một chiến binh quốc xã trên sân cỏ ! potay.com luôn !

Chắc bác HaHoi nói trận Đức-CostaRica đúng ko ạ? Em cũng rất hay nhầm mấy nước Châu Mỹ này. Còn vụ anh chàng BLV kia thì bác nói bây giờ em mới biết đấy. 1 chủ đề mà dân Đức được dạy từ nhà trẻ là cấm kị :T Cậu ấy mà nói ở Đức như thế thì có lẽ phải chuyển nghề rồi

Schweini
12-04-2014, 01:58
Nói đến bóng đá Đức, ngoài ĐTQG hùng mạnh, còn có giải Bundesliga hấp dẫn, món ăn tinh thần không thể thiếu của những người hâm mộ. Đó là những chiều cuối tuần, ở các bến tàu, nhà ga , đâu đâu cũng là 1 không khí hết sức sôi động. Cảnh sát dàn quân ở khắp nơi, dùi cui giáp sát sẵng sàng tác chiến. Các chuyến tàu chật ních người, từng nhóm CĐV vừa đi vừa uống bia và hát những bài hát truyền thống của CLB, nghe cực kì khí thế. Và không khí trong các SVĐ thì quả là tuyệt vời. Không chỉ ở những đội bóng lớn như Bayern, Dortmund, mà ở các đội bóng nhỏ như Nürnberg, Mainz, Frankfurt... SVĐ cũng thường đấy ắp khán giả, họ cổ vũ có tổ chức, cờ quạt bay phấp phới, và những màn xếp chữ ấn tượng. Cực kì sôi động. Không phải Anh hay TBN, mà chình Bundesliga là giải đấu có lượng khán giả đông nhất Châu Âu, trung bình hơn 40000/trận. Điều đó cũng phần nào nói lên lòng hâm mộ bóng đá của dân Đức, cũng như sức hấp dẫn của giải đấu này
1 điểm đáng nói nữa về Bundesliga, đó là các CLB là những cá thể kinh tế độc lập, có khả năng tự chủ về tài chính và làm ăn có lãi, chứ không bị bán cho những ông chủ lắm tiền nhiều của nhưng chưa chắc đã giàu tình yêu bóng đá. Họ còn rất chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ. Thể nên các CLB ở Bundesliga vẫn mang nhiều chất Đức với các cầu thủ nội địa, và tuyển Đức có 1 Luxus Problem, khi tre chưa già mà măng đã mọc. 1 nền bóng đá như thế, rất đáng để học hỏi, ngay cả với những nền BĐ mạnh khác ở Châu Âu


Dân Đức thường thể hiện lòng hâm mộ bằng cách treo cờ đội bóng yêu thích trước cửa nhà như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112599&d=1397240224


Commerzbank Arena, sân nhà của Eintracht Frankfurt. Nằm rất gần sân bay, luôn đầy ắp khán giả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112597&d=1397239990


Cảnh sát dàn trận sẵn sàng tác chiến mỗi khi có bóng đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112593&d=1397239990


Các SVĐ được trang bị hệ thống loa công suất lớn. Mỗi khi đội nhà có bàn thắng, nhạc sẽ nổi lên, người dẫn chương trình thường mớm tên cầu thủ ghi bàn, và tất cả khán giả nối tiếp hô vang họ của cầu thủ đó... Cuối cùng anh ta sẽ nói "Danke" (cảm ơn) và mấy chục nghìn con người sẽ đồng thanh đáp lại "Bitte" (hân hạnh), nghe cực kì khí thế và hoành tráng
Franken Stadion, sân nhà của Nürnberg. Dù thường xuyên phải chiến đấu trụ hạng, nhưng không khí lúc nào cũng sôi động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112594&d=1397239990


https://www.youtube.com/watch?v=oOrjxG2hEIs


Coface Arena, sân của Mainz. Trước mội trận đấu khán giả thường hát bài "You never walk alone", và xếp chữ đẹp mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112592&d=1397239990


https://www.youtube.com/watch?v=bXEgWEzpySI

Schweini
12-04-2014, 02:25
Còn sân này chắc nhiều người biết hơn. Đó chính là Allianz Arena của Bayern. Được xây dựng phục vụ WC2006, nằm ngay sát đường cao tốc, giao thông rất tiện. Luôn trong tình trạng ausverkauft (hết vé) cả mùa, để kiếm được 1 cái vé vào sân chỉ có cách chờ người khác bán lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112600&d=1397240224


Thế nhưng, SVĐ có không khí máu lửa nhất ở Đức, theo mình có lẽ phải là Westfalenstadion ở Dortmund, thường chật kín với hơn 80000 khán giả, cực kì ấn tượng với "Gelbe Wand"-bức tường màu vàng do các CĐV tạo nên ở khán đài phía nam dựng đứng. Nó còn gắn liền với hình ảnh 1 người đàn ông cao lớn, râu quai nón xồm xoàm, trông hơi dữ dằn đầy chất Đức nhưng lại có 1 trái tim cháy bỏng đấy nhiệt huyết với bóng đá, đó chính là HLV tài năng và dễ mến Jürgen Klopp (ảnh chụp từ tivi, chứ mình cũng chưa có cơ hội trải nghiệm trực tiếp không khí tuyệt với này lần nào)
Ngoài ra ở vùng Ruhr, nơi có mật độ dân cư đông nhất ở Đức, nơi bóng đá như 1 thứ tôn giáo, thì không thể không nhắc đến Schalke04. Có những fan của đội bóng này, gắn bó với CLB cả đời, đến lúc chết cũng được chôn trong nghĩa trang của CLB, và khoác lên phần mộ mình màu xanh của Schalke. Thế mới thấy họ hâm mộ bđ điên cuồng thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112598&d=1397239990


Ngày 25.05.2013, CK cúp C1 ở London,là 1 ngày đáng nhớ của bóng đá Đức, 1 ngày mà nước Đức chia làm 2 nửa, 1 nửa đỏ của Bayern và 1 nửa vàng của Dortmund. Từ cái tủ bán báo bên vệ đường cùng toát lên điều đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112595&d=1397239990


Ngày Bayern trở về mang theo 3 chiếc cup ăn mừng với các CĐV, đánh đấu 1 mùa giải tuyệt với với cú ăn 3 vĩ đại
Đợt đó ở Đức đang bị lụt, mưa rất to và lạnh, nhưng Marien Platz-trung tâm München vẫn chật kín fan hâm mộ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112596&d=1397239990



https://www.youtube.com/watch?v=OXCG3FXaKO4

huongmuahe
12-04-2014, 13:26
Em thì không phải là fan cuồng nhiệt của bóng đá nhưng có 1 lần được vào sân vận động xem 1 trận thì thấy rất rất thích cách các cổ động viên cổ vũ cho đội nhà, phải nói là cực kỳ lợi thế nếu được đá trên sân nhà....Cảm giác phát thanh viên của trận đấu đọc tên trước của cầu thủ vừa ghi bàn và toàn bộ khán giả đọc tên sau, hô ầm ầm...nói chung khó tả kể cả với 1 người ko liên quan gì như em còn thấy khí thế :D. Bác Schweini chia sẻ tiếp những ngày ở Đức đi ah, mà giờ bác đang ở thành phố nào thế?

Schweini
13-04-2014, 14:51
Em thì không phải là fan cuồng nhiệt của bóng đá nhưng có 1 lần được vào sân vận động xem 1 trận thì thấy rất rất thích cách các cổ động viên cổ vũ cho đội nhà, phải nói là cực kỳ lợi thế nếu được đá trên sân nhà....Cảm giác phát thanh viên của trận đấu đọc tên trước của cầu thủ vừa ghi bàn và toàn bộ khán giả đọc tên sau, hô ầm ầm...nói chung khó tả kể cả với 1 người ko liên quan gì như em còn thấy khí thế :D. Bác Schweini chia sẻ tiếp những ngày ở Đức đi ah, mà giờ bác đang ở thành phố nào thế?
Tớ ở Erlangen, 1 tp bé phía bắc bang Bayern bạn huongmuahe ạ

Schweini
18-04-2014, 02:54
Đức, cường quốc kinh tế số 1 Châu Âu. Từ 1 đống đổ nát sau chiến tranh, người Đức bằng ý chí và nghị lực phi thường, đã tái thiết và xây dựng nên nước Đức hiện đại ngày nay, vượt qua Anh, Pháp để trở thành cường quốc số 1 Châu Âu. Cụm từ "Made in Germany", bắt nguồn chỉ từ sự phân biệt và coi thường của dân Anh đối với hàng hóa Đức, ngày nay đã trở nên rất nổi tiếng và có mặt ở khắp nơi trên thế giới, là chứng chỉ cho sự chính xác và chất lượng
Nền kinh tế Đức, với xương sống là Mittelstand-các công ti có qui mô vừa và nhỏ, nhưng lại sở hữu những Spitzentechnologie-công nghệ tiên tiến và Innovationskraft-sức sáng tạo mạnh mẽ, vẫn ổn định vững chắc, trong khi nhiều nước Châu Âu khác chìm trong khủng hoảng. Bên cạnh đó còn là những tập đoàn hàng đầu thế giới trong đủ các lĩnh vực, từ BASF về hóa chất, Bayer về dược phẩm, Allianz về bảo hiểm, đến Adidas về trang phục, dụng cụ thể thao, Bosch-công nghiệp phụ trợ, Siemens- thiết bị điện, công nghiệp, y tế....Nhưng đáng kể nhất, ấn tượng nhất đối với mình, đó là những chiếc xe hơi.
Xe Đức, bình dân thì có Volkswagen (VW), tập đoàn ô tô lớn nhất Châu Âu và là 1 trong 3 ông lớn trên thế giới, với những chiếc xe Golf và Käfer (con bọ) đã có mặt ở khắp nơi trên TG. Ngoài ra VW còn sở hữu 1 loạt các nhãn hiệu khác như Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini... Còn trong phân khúc xe sang, không quá khi nói rằng 3 thương hiệu xe Đức: BMW, AUDI, MERCEDES đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Chất lượng và đẳng cấp của những chiếc xe này, mình tin rằng mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe qua
Ấn tượng và hâm mộ xe Đức, 2 năm 1 lần, nhừng người yêu thích xe hơi lại có dịp đến IAA-triển lãm ở Frankfurt, để có thể ngắm sát mắt, sờ tận tay và ngồi thử lên những chiếc xe mơ ước. IAA, với những show giới thiệu xe hoành tráng đầy cảm xúc kết hợp giữa kĩ thuật và nghệ thuật, chắc chắn là 1 trải nghiệm không nên bỏ qua, nhất là với những người quan tâm đến xe hơi, nếu bạn có dịp đến Đức vào cuối tháng 9 các năm lẻ
Vài hình ảnh về những lần đi xem IAA. Đầu tiên là BMW, tập đoàn se sang lớn nhất tg với đại bản doanh ở thành phố München. BMW nguyên gốc tiếng Đức là Bayerische Motoren Werke, nhà máy động cơ xứ Bavaria, nhưng với những người yêu thích loại xe này thì nó còn có nghĩa là Bayerische Meister Werk, kiệt tác xứ Bavaria. Thiết kế thể thao trẻ trung đẹp mắt, hệ thống truyền động cầu sau mang lại cảm giác lái hứng khởi đúng như triết lí BMW (Freude am Fahren). Sở hữu 1 chiếc BMW chắc hẳn là ước mơ của nhiều người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112770&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112773&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112771&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112772&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112758&d=1397763031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112756&d=1397763031


Nắm cách München chưa đầy 100km về hướng bắc là thành phố Ingolstadt, trụ sở của AUDI. Với tham vọng chiếm ngôi vương của BMW, những năm gần đây AUDI đã có những bước tiến lớn,cho ra đời những mẫu xe với thiết kế mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ và thể thao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112750&d=1397762946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112754&d=1397763031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112752&d=1397762946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112768&d=1397763372

Schweini
18-04-2014, 03:04
Dời Ingolstadt, thêm thoảng hơn 200km về hường Tây là đến Stuttgart, nơi đóng quân của tập đoàn Daimler với thương hiệu Mercedes nổi tiếng. Mercedes có 1 bề dày lịch sử với hơn 125 năm, là 1 công ti tiên phong trong nền công nghiệp ô tô thế giới. Xe Mercedes, đặt biệt là dòng S-Class, luôn được trang bị những công nghệ mới và hiện đại nhất, là 1 biểu tượng không phải bàn cãi cho sự sang trọng. Những Show giới thiệu xe của MER ở IAA, luôn đầy ắp khán giả và mang lại nhiều cảm xúc, đến mức nổi da gà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112774&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112776&d=1397763422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112769&d=1397763372

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112747&d=1397762946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112775&d=1397763422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112748&d=1397762946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112749&d=1397762946



https://www.youtube.com/watch?v=nYaCAcquNUE

Schweini
18-04-2014, 03:11
Thêm vài hình ảnh về IAA. Chú bò tót đẹp miễn chê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112763&d=1397763131
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112764&d=1397763131

1 góc khu trưng bầy của ông lớn VW, với những người mẫu ấn tượng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112767&d=1397763131

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112766&d=1397763131

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112760&d=1397763031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112762&d=1397763131

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112765&d=1397763131


Stuttgart, ngoài Mercedes, còn là nơi cho ra đời những chiếc xe thể thao hảo hạng mang hiệu Porsche.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112959&d=1398352487


Trụ sở BMW ở München, tòa nhà được thiết kế giống như 4 chiếc xi lanh, tượng trưng cho những cỗ máy BMW mạnh mẽ. Khánh thành đúng dip Olymlic 1972 ở München. Ngay bên cạnh là bảo tàng BMW và BMW Welt, nơi trưng bày cũng đồng thời là chỗ bàn giao xe mới cho khách hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112958&d=1398352487

hanhlethi
18-04-2014, 10:30
Bạn Schweini ở Erlangen à? Tớ cũng tới đó mấy ngày, vì tớ có bạn cũng ở tp này. Hihihi... Nhìn cái hình Avatar thấy quen quen.

Tớ tính nhờ ấy tư vấn dùm cho tớ lịch trình đi Châu Âu có đựoc ko? Tớ join với một nhóm khác ở Rom và Pháp. Tớ mạn phép gửi vào inbbox cho ấy nhé.
Theo bạn thì tớ có cần mua thẻ eurolinepasd đi Bus quanh các nước CA ko? Tks ấy.

vvhhuong
23-04-2014, 11:56
Các ace phượt thủ cho hỏi thăm mình là phụ nữ nếu đi du lịch châu âu một mình có nguy hiểm không và cần phải chú ý những điểm gì?
Cám ơn ace nhiều

Schweini
27-04-2014, 21:58
Xuân đến, trời ấm dần lên, đường xá không còn tuyết, cũng là lúc bắt đầu mùa chơi xe Motor ở Đức. Mình rất ấn tượng với thú chơi tốc độ này của dân Đức từ thời sinh viên, khi thấy mấy thằng cùng lớp cưỡi những con xe Motor khủng đi học. Chúng nó to cao, mặc những bộ quần áo bảo vệ chuyên nghiệp của dân Motor, cưỡi lên những chiếc xe phân khối lớn, gầm rú như những con thú, trông mới ngầu làm sao.
Vùng fränkische Schweiz, nổi tiếng với những cung đường hẹp ngoằn nghèo và những khúc cua gấp, là cung đường yêu thích của dân chơi Motor. Hàng năm vào mùa xuân, tại thị trấn nhỏ Kulmbach, dân chơi Motor khắp bang Bayern lại tụ về đây bắt đầu cho 1 mùa chơi mới. Họ hay đi thành từng đoàn, tiếng động cơ gầm rú vang trời, thật mạnh mẽ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113006&d=1398607485

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112977&d=1398593005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113005&d=1398593390

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113004&d=1398593355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112999&d=1398593355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112995&d=1398593233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112997&d=1398593233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112984&d=1398593096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112987&d=1398593096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112988&d=1398593096

Schweini
27-04-2014, 22:05
Dân chơi từ khắp nơi đổ về, mang đến những chiếc xe tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112980&d=1398593005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112979&d=1398593005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112978&d=1398593005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112981&d=1398593005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112998&d=1398593355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112993&d=1398593233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112996&d=1398593233

Dân Đức vốn cao to, trong những bộ đồ đi Motor, trông thật ngầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113000&d=1398593355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112990&d=1398593096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113001&d=1398593355

vvhhuong
28-04-2014, 14:16
Mình sẽ có mặt ở stuttgart vào tuần thứ 3 của tháng 6. Mình dự định đi Áo và Ý tuần cuối thang 6. Mình định đi từ stuttgart sang Salzburg bằng tàu. sau đó đi từ đây sang rome, venice rồi về lại stuttgart. Bạn Schweini có thể giúp mình xem đi như vậy có hợp lý không và có phương tiện nào tiết kiệm thời gian hơn khg? cám ơn bạn.

Schweini
29-04-2014, 02:31
Mình sẽ có mặt ở stuttgart vào tuần thứ 3 của tháng 6. Mình dự định đi Áo và Ý tuần cuối thang 6. Mình định đi từ stuttgart sang Salzburg bằng tàu. sau đó đi từ đây sang rome, venice rồi về lại stuttgart. Bạn Schweini có thể giúp mình xem đi như vậy có hợp lý không và có phương tiện nào tiết kiệm thời gian hơn khg? cám ơn bạn.
Phương tiện nhanh nhất thì chắc là máy bay rồi, nhưng cái đấy thì phải tùy thuộc vào việc bạn có book được vé đúng với hành trình không. Còn tàu thì ngày nào cũng có. Từ Stuttgart đến Salzburg không xa lắm, khoảng 4 tiếng nếu bạn đi tàu nhanh. Từ Salzburg, bạn có thể đi ngược lại về Đức (München). Ở đấy có tàu chạy thẳng sang Venice, nhưng mà khá lâu (7 tiếng) Từ Venice đến Rome cũng lại là 1 chặng đường xa nữa. Nói tóm lại bạn đi tàu từ Stuttgart đến Salzburg là hợp lí. Bạn có thể vào trang 5 bài của mình xem thêm hướng dẫn tìm vé nhé. Còn chặng còn lại tốt nhất là bạn đi máy bay, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian

Schweini
29-04-2014, 02:45
Lễ tốt nghiệp đại học đánh dấu dấu mốc nhiều ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người, đối với những sinh viên du học như bọn mình lại càng nhiều hơn. Bản thân mình vì lí do cá nhân nên chỉ nhận bằng qua bưu điện chứ không đc đi dự lễ. Cũng may là đc đi ké người khác nên mới biết buổi lễ này nó như thế nào. Trong ngày này các tân cử nhân hớn hở cùng bố mẹ đến dự lễ, trông ai cũng rạng ngời vì đã thoát được sự nghiệp học hành hihi. Buổi lễ bắt đầu. Trong tiếng nhạc trang trọng chào đón, các cô cậu cử nhân tiến vào hội trường. Không phải là lễ tốt nghiệp của mình, mà tiếng nhạc cũng làm mình hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên.. Mình nhớ lại cái quán mà cuối tuần mình lại đến phụ bếp và rửa bát ở đấy. Chủ quán là chú Toàn, 1 người VN vô cùng tốt bụng. Nhớ những buổi sáng mùa đông ra khỏi nhà đi học lúc trời còn tối om, chiều thì cũng về trong bóng tối. Thời sinh viên ở nơi đất khác quê người, tuy có những khó khăn vất vả, mà sao nhớ lại thấy nó thật đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113037&d=1398708937


Sau khi thầy giáo trưởng khoa có bài phát biểu ngắn gọn và trao bằng cho các sinh viên xong, tất cả ra ngoài ra ngoài chụp ảnh tập thể kỉ niệm với màn tung mũ rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113041&d=1398708937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113039&d=1398708937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113038&d=1398708937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113040&d=1398708937


Đã cầm bằng chắc trong tay, cô sv này trông tươi rói

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113042&d=1398708937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113046&d=1398709251


Quang cảnh khu Campus mới Uni Frankfurt. Nằm ở trung tâm tài chính của Đức, nhiều tiền của đổ vào, nên trông rất hiện đại, khác hẳn với vẻ cổ kính truyền thống ở những trường ĐH khác ở Đức. Xa xa là Messeturm, tòa tháp của triển lãm Frankfurt có hình giống cái bút chì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113044&d=1398709124

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113043&d=1398708937


Làm cái Clip cho nó thêm không khí


https://www.youtube.com/watch?v=0MfQbTwyS6M&feature=em-upload_owner

Schweini
30-04-2014, 22:40
Heidelberg bên dòng Neckar, 1 thành phố sinh viên điển hình, với trường đại học lâu đời nhất ở Đức. Có nhiều dịp đến thăm thành phố này, và lần nào mình cũng cảm nhận được nơi đây 1 nhịp sống thật khoan thai nhẹ nhàng. Nằm ở 1 địa thế sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp, 2 bên là núi, ở giưã có con sông Neckar hiền hòa chảy qua. Địa điểm tham quan nổi tiêng nhất của thành phố là lâu đài Heidelberger Schloß. Nằm tựạ lưng vào núi, nhìn xuống bên dưới là khu phố cổ với những mái ngói đỏ tươi và nhiều tòa nhà cổ còn nguyện vẹn (may mắn ko bị bom Mỹ phá hủy trong chiến tranh). Một trong những cách để cảm nhận rõ vẻ đẹp của thành phố, người ta thường bắt đầu chuyến đi từ dãy núi bên kia, trên con đường Philosophenweg (con đường triết học, chắc vì có rất nhiều viện nghiên cứu ở đây). Sau khi lên đến đỉnh, du khách chắc chắn sẽ đươc đền đáp xứng đáng. Toàn cảnh thành phố hiện ra tuyệt đẹp, với lâu đài, phố cổ, sông Neckar và cây cầu Alte Brücker. Một bức tranh thủy mặc thật đẹp, đã mang đến cho nhiều nhà thơ, nhạc sỹ cảm hứng sáng tác, cho ra đời nhiều tác phẩm, ví dụ như „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“ của Fred Raymond, tạm dịch „tôi đã để quên con tim ở Heidelberg"


Quảng trường trung tâm và nhà thờ lớn của thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113083&d=1398868182


Phố nhỏ ngõ nhỏ còn nguyên vẹn kiến trúc Baroc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113086&d=1398868182

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113085&d=1398868182


Từ cây cầu cổ nhìn xuống dòng sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113088&d=1398868182


Không biết đại gia nào chơi trội , hay là xe để triển lãm mà đỗ ngay giữa phố đi bộ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113089&d=1398868471


Tòa nhà Haus zum Ritter, tòa nhà cổ nhất ở Heidelberg. Kết cấu hoàn toàn bằng đá, vì thế cũng là tòa nhà duy nhất không bị thiêu rụi trong 3 cuộc hỏa hoạn lớn của thành phố ở thế kỉ 17. Victor Hugo đã rất ấn tượng với tòa nhà này khi ông đến Heidelberg và lưu trú tại đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113084&d=1398868182


1 vườn hoa trên đường Philosophenweg. Dân tây đọc sách thảnh thơi, ở dưới là thành phố tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113095&d=1398868471

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113094&d=1398868471

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113092&d=1398868471

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113091&d=1398868471

Schweini
30-04-2014, 22:44
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113096&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113090&d=1398868471

Chiều hè bên bờ Neckar. Ánh nắng vàng như mật, nhẹ nhàng rót xuống dòng sông và lâu đài cổ. Bãi cỏ bên bờ xanh mướt, người dân ra nằm sưởi nắng, chạy bộ, nướng thịt...yên ả vô cùng. Mình rất thích nước Đức những chiều hè yên ả như vậy. Được thưởng thức 1 ly Weizen trong khung cảnh này, thật chả còn gì bằng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113100&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113098&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113097&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113099&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113101&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113102&d=1398868641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113103&d=1398868814

Schweini
02-05-2014, 19:07
Nördlingen, thành phố nhỏ hơn 1100 năm tuổi, nằm ở phía Tây bang Bayern . Là một trong số ít nơi may mắn không bị bom đạn phá hủy, thành phố này là 1 tổng thể kiến trúc cổ còn nguyên vẹn rất giá trị. Đến thăm nơi đây du khách như lạc về thời trung cổ xa xưa

Sơ đồ tổng quát thành phố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113134&d=1399020939


Tường thành bao nhiêu năm mưa gió vẫn sừng sừng với thời gian

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113168&d=1399021485

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113162&d=1399021354


Hình ảnh tường thành này dễ làm người ta mường tượng ra những người lính đang canh gác và quan sát quân địch qua những lỗ châu mai, và những trận chiến đẫm máu thời trung cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113158&d=1399021354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113160&d=1399021354


Còn bây giờ, nhìn qua những lỗ châu mai ấy, "chỉ thấy" những ngôi nhà đẹp như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113159&d=1399021354


Có tổng cộng 5 cổng thành, ngày xưa ngựa ra vào thì chắc là thoải mái, nhưng ở thời hiện đại bây giờ thì khá nhỏ cho ô tô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113167&d=1399021485

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113154&d=1399021165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113161&d=1399021354


Nhà cửa đều tăm tắp. Những con đường trong thành phố cũng khá nhỏ, và có hướng chung là tụ về nhà thờ chính ở trung tâm thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113166&d=1399021485

Schweini
02-05-2014, 19:18
Quang cảnh nhà thờ chính và khu trung tâm thành phố. Những kiến trúc trung cổ chồng lẫn phục hưng rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113157&d=1399021354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113152&d=1399021165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113135&d=1399020939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113153&d=1399021165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113138&d=1399020939


Tòa nhà có treo cờ là tòa thị chính. Bên cạnh đó là quán trọ Gasthaus zum Sonne, ngày xưa là nơi ở cho vua chúa mỗi lần đến đây. Nơi đây cũng đã ghi dấu chân của Goethe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113136&d=1399020939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113137&d=1399020939


Nhà hàng trong quán trọ. Được trang trí với những tranh ảnh, đồ gốm xứ...trông rất đáng yêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113139&d=1399020939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113140&d=1399020939



Nhà hàng truyền thông Đức, đồ ăn tất nhiên cũng là những món chém to kho mặn made in Germany như thế này (Haxe)
Không biết Đại thi hào Goethe ngày xưa có ăn hết cái chân giò này không, chứ với người mang tiếng ăn tham như mình thì một nửa là đã thấy ngán rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113169&d=1399021485

Schweini
02-05-2014, 19:24
Quang cảnh toàn thành phố nhìn từ nóc nhà thờ xuống. Trông ngăn nắp đều tăm tắp như xếp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113149&d=1399021165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113150&d=1399021165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113147&d=1399021023

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113145&d=1399021023


Đằng xa là những cánh đồng hoa với 1 màu vàng rực, đặc trưng của nước Đức mỗi độ xuân hè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113146&d=1399021023

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113143&d=1399021023


Tạm biệt thời trung cổ, trở về tg hiện tại. Trên đường về đi qua những con đường nông thôn vắng vẻ rất đẹp. Đang nghe bài Mưa và Cầu vồng khuyết của Tuấn Hưng thì thấy xuất hiện ngay trước mặt 1 trận mưa lớn với cầu vồng:)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113207&d=1399031591

HaHoi
02-05-2014, 22:03
Tự dưng ảnh chụp đẹp hẳn lên nhỉ! :)
Bao giờ cũng vậy, tp nào của Đức, nói rộng ra là xã hội Đức, cũng như món đồ chơi, sạch sẽ ngăn nắp, quy củ, lắm khi thấy hài hước về cái sự chi tiết của họ.

Schweini
08-05-2014, 02:48
Những thành phố lớn, nổi tiếng luôn có sức hút lớn với du khách thập phương. Điều đó là tất nhiên, bởi đó là những nơi tập trung tinh hoa, những công trình hoành tráng mà mọi người ai cũng muốn 1 lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Mình cũng không phải ngoại lệ.
Bên cạnh đó thì mình cũng có một niềm đam mê với vùng đồng quê dân giã. Những ngôi làng nhỏ, những cánh đồng xanh mướt ngút ngàn. Bước vào đấy là 1 nhịp sống thong thả và rất thanh bình, luôn luôn thu hút. Nói thêm 1 chút là ở Đức, khái niệm nông thôn có khác với Việt Nam ta, vì nông thôn của họ không có nghĩa là kém tiện nghi, kém hiện đại hơn thành phố, thậm chí nếu không muốn nói là ngược lại
Mình xin bắt đầu loạt bài về vùng nông thôn và những ngôi làng ở Đức.
Ngày nắng đẹp cuối đông. Con đường nhỏ dẫn về những ngôi làng nhỏ, vắng vẻ, như cách biệt hẳn với thế giới xung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113484&d=1399486724


Những cánh đồng mới được cày vụ mới, xanh mướt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113485&d=1399486724


Cây cối vẫn còn trơ trụi những đã thấp thoáng dấu hiệu của mùa xuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113486&d=1399486724


Ngôi làng nhỏ với chỉ vài chục nóc nhà và 1 con đường chính chạy xuyên qua. Làng có tên là Frankendorf, từng đoạt giải trong 1 cuộc thi giữa các ngôi làng ở Đức. Có khá nhiều nhà Fachwerkhäuser, là kiểu nhà truyền thống. Hôm đến đây mình có gặp 1 bà cụ, hỏi sơ qua thì biết làng có khoẳng 90 nóc nhà. Những căn nhà được làm bằng gỗ sồi, có tuổi đời đến 400 năm. Mình sẽ còn đưa các bạn trở lại ngôi làng này vào mùa hè, chắc hẳn khi đó ngôi làng sẽ thay 1 lớp áo mới rực rỡ hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113480&d=1399486724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113482&d=1399486724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113481&d=1399486724


1 dòng suối nhỏ chảy quanh làng. Ở đầu làng ngày xưa là cái cối giã gạo cho cả làng dùng chung. Bây giờ cái cối ấy không còn được sử dụng nữa mà đã trở thành di tích

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113492&d=1399486856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113483&d=1399486724


Những ngôi nhà với kiến trúc hiện đại mới mọc lên. Tuy nhiên giữa cái cũ và cái mới vẫn có 1 nét chung tạo thành tổng thế thống nhất chứ không hề đối nghịch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113493&d=1399486856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113497&d=1399486952

Schweini
08-05-2014, 02:52
1 ngôi làng khác, vẫn những ngôi nhà khung gỗ xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113490&d=1399486856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113489&d=1399486856


Ngôi nhà này đã quá cũ, được làm nhà kho chứa củi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113491&d=1399486856


Một hình ảnh minh chứng cho „làng quê không nghèo“ ở Đức. Chiếc Mer S này, ở Việt Nàm thì chắc hẳn sẽ được trú ngụ trong gara 1 căn biệt thự sang trong, chứ không phải bị vứt tuềnh toàng ở ngoài đường như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113488&d=1399486856


Ngôi làng này thì nhà cửa hầu hết là thuộc lớp sinh sau đẻ muộn, hiện đại hơn nhưng cũng rất xinh xắn. tất cả như cùng quay về 1 hướng đón ánh nắng mặt trời ấm áp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113499&d=1399486952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113498&d=1399486952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113495&d=1399486952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113494&d=1399486952


chiếc cầu nhỏ bên con suối nhỏ thơ mộng và cái nhà kho cũng nhỏ nốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113496&d=1399486952


Buổi chiều yên bình trên vùng đồng quê. Không khí trong lành nhưng vắng vẻ, không có cái nhộn nhịp như ở vn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113487&d=1399486856

nobiship
08-05-2014, 12:59
Thụy Sĩ hùng vĩ quá bác ơi. Rất muốn được đặt chân đến đây dù chỉ 1 lần.
Bác cho em hỏi nếu chỉ đi TS ko thôi, ăn ở, chi tiêu thì tốn kém khoản bao nhiêu $. Em đang xem xét điều kiện kinh khí phù hợp để làm 1 chuyến đây ạ

HaHoi
08-05-2014, 23:29
Đây là phần hay nhất ! Được chui vào một ngôi làng ở châu Âu, không gì tuyệt vời hơn. Phải mỗi cái về nhà thấy buồn vì khoảng cách giữa ta và tây nó cứ vời vợi...
Tiếp ảnh làng quê đi, đẹp quá Schweini !

Schweini
09-05-2014, 03:40
Thụy Sĩ hùng vĩ quá bác ơi. Rất muốn được đặt chân đến đây dù chỉ 1 lần.
Bác cho em hỏi nếu chỉ đi TS ko thôi, ăn ở, chi tiêu thì tốn kém khoản bao nhiêu $. Em đang xem xét điều kiện kinh khí phù hợp để làm 1 chuyến đây ạ
Giá cả ở Thụy Sỹ khá đắt bạn ạ, ngay cả so với các nước Châu Âu khác. Đơn giản như 1 suất Mc hình như cũng hơn 10€. Ở guesthaus thì khoảng 30-40€/ngày. Đắt nhất là vé lên đỉnh Jungfrau, khoảng 150€. Bạn nên mua Swiss Pass,là loại vé đi tàu xe khắp Thụy Sỹ đồng thời sẽ được giảm giá các dịch vụ khác,trong đó có cả giảm giá vé lên jungfrau.

2 bạn blind và dinhtoanftu kiểm tra lại hộp thư nhé. Mình pm cho các bạn thì thấy báo là hộp thư các bạn đã đầy, ko nhận thêm đc thư mới nữa

Schweini
09-05-2014, 03:55
Đây là phần hay nhất ! Được chui vào một ngôi làng ở châu Âu, không gì tuyệt vời hơn. Phải mỗi cái về nhà thấy buồn vì khoảng cách giữa ta và tây nó cứ vời vợi...
Tiếp ảnh làng quê đi, đẹp quá Schweini !
Đâm lao thì phải theo lao;) văn chương có hạn nhưng chắc chắn sẽ còn tiếp tục dài dài bác ạ

Schweini
10-05-2014, 05:07
Những ngày cuối đông rồi cũng qua, thời tiết ấm dần lên. Khoảng khắc giao mùa này mới thấy sự kì diệu của thiên nhiên với sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Mới chỉ 2 tuần trước cây cối còn trơ trụi lá thế mà bây giờ chồi non đã lên mơn mởn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113631&d=1399579295


Mình lại dong duổi trên vùng đồng quê, qua từng ngôi làng nhỏ. Không có đích đến cố định, cứ thấy chỗ nào đẹp là lại dừng chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113618&d=1399579000


Dưới ánh nắng hoàng hôn những ngôi làng hiện ra, đẹp và yên bình như trong truyện cổ tích

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113629&d=1399579295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113625&d=1399579219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113627&d=1399579219


Trên từng góc phố những bụi cây bắt đầu khoe sắc báo hiệu xuân đã về. Thời điểm lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên cây cỏ chính là lúc này, khi hoa nở khắp nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113620&d=1399579000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113628&d=1399579295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113622&d=1399579219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113633&d=1399579460


Con đường nhỏ ở vùng nông thôn trong nắng chiều vàng nhạt. Thanh bình đến mức vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy 1 chiếc xe chạy qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113624&d=1399579219

Schweini
10-05-2014, 05:14
Những „khu vườn yên tĩnh“ đang đâm chồi nảy lộc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113623&d=1399579219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113626&d=1399579219


Mùa đông mới chỉ vừa qua nhưng người ta đã đốn củi, phơi khô để chuẩn bị cho mùa rét năm sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113619&d=1399579000


Nhà này có đàn gà trông béo tốt phết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113632&d=1399579460



„cây mai“ trước cửa báo hiệu xuân đã về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113617&d=1399579000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113616&d=1399579000


Người ta bắt đầu trang trí những chậu hoa nhỏ trên cửa sổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113615&d=1399579000

Hoặc trước thềm nhà như thế này. Trông thật xinh xắn và đáng yêu
Mình rất thích văn hóa trang trí hoa lá cho nhà cửa của dân Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113630&d=1399579295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113614&d=1399579000



Một hình ảnh cho thấy tính tự giác của người dân nơi đây. „Blumen selber schneiden“, tức là những khóm hoa này, ai thích thì tự cắt lấy, xong rồi bỏ tiền (30cent 1 khóm) vào cái hộp nho nhỏ treo ở phía trước. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà mình đã nhìn thấy khá nhiều ở vùng Bayern hình thức mua bán tưởng như thô sơ nguyên thủy nhưng cực kì văn minh này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113621&d=1399579219

Schweini
10-05-2014, 05:25
1 ngày chủ nhật nắng đẹp. Trời đẹp thế này thì không thể ở nhà trong khi thiên nhiên đang giục giã mời gọi ở ngoài kia được. Mới hết đông, các tay đua bắt đầu mang xe ra luyện tay lái cho 1 mùa chơi mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113637&d=1399652366


Mùa xuân ở vùng đồng quê. Đâu đâu cũng là những cánh đồng, những thảm cỏ xanh mướt và 1 nhịp sống thư thái


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113639&d=1399652366

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113638&d=1399652366

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113634&d=1399652366
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113635&d=1399652366


Hoa lá đang vào độ khoe sắc 1 cách rực rỡ nhất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113640&d=1399652366


1 cái hàng rào xinh xắn bên đường, trên là hoa vàng, dưới là những bông hoa tím bé li ti

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113642&d=1399652421


Những ngôi làng nhỏ với nhà khung gỗ lại hiện ra trước mắt trông thật xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113641&d=1399652421

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113643&d=1399652421

HaHoi
10-05-2014, 16:56
Có tâm hồn yêu thiên nhiên thế chứ !!!
Nghĩ chán cho con trai tôi nó vô cảm đến mức ở nơi nó học có dãy phố vốn khá nổi tiếng bởi hoa anh đào được trồng dọc phố, cuối xuân phải biết là nở, bố ở nhà giục con ra chụp gửi về, ậm ừ xong rồi mãi mới mang cái điện thoại ra chụp được hai tấm từ khoảng cách khoảng 100 m ! X( - mặc dù tôi đã cho mang đi toàn bộ máy ảnh phụ kiện của tôi !!! hầy dzà ! Giá nó có được nửa tâm hồn như bạn thì tôi sướng lắm.

Schweini
12-05-2014, 02:01
Có tâm hồn yêu thiên nhiên thế chứ !!!
Nghĩ chán cho con trai tôi nó vô cảm đến mức ở nơi nó học có dãy phố vốn khá nổi tiếng bởi hoa anh đào được trồng dọc phố, cuối xuân phải biết là nở, bố ở nhà giục con ra chụp gửi về, ậm ừ xong rồi mãi mới mang cái điện thoại ra chụp được hai tấm từ khoảng cách khoảng 100 m ! X( - mặc dù tôi đã cho mang đi toàn bộ máy ảnh phụ kiện của tôi !!! hầy dzà ! Giá nó có được nửa tâm hồn như bạn thì tôi sướng lắm.
Cậu cả nhà bác HaHoi đang tuổi ăn tuổi lớn nên chắc có nhiều mối quan tâm khác chứ chưa đến lúc để í đến mây trời hoa lá thôi. Bác viết văn hay như thế thì kiểu gì cu cậu chả thừa hưởng được 1 ít

Schweini
12-05-2014, 04:28
Vào độ cuối tháng 4 đầu tháng 5, nếu có dịp đến thăm nước Đức chắc hắn nhiều người sẽ rất thích thú và ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của những cánh đồng hoa vàng. Mình mặc dù ở Đức cũng đã lâu, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này mỗi khi đi trên đường mà nhìn thấy những cánh đồng như những dải lụa ấy là mình cũng lại trầm trồ suýt xoa như lần đầu nhìn thấy vậy. Đẹp và quyến rũ vô cùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113692&d=1399838606


Ngôi làng này nằm ở bên rìa đường cao tốc A3 nối Erlangen đến Frankfurt. Đi qua đây, nhìn thấy cánh đồng hoa này, không thể không dừng chân ngắm lấy ngắm để và chụp mấy kiểu ảnh cho khỏi suýt xoa vì tiếc. Những cánh đồng vàng óng như lụa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113693&d=1399838606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113695&d=1399838606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113694&d=1399838606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113696&d=1399838606


Ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp này nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113700&d=1399839834

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113698&d=1399838606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113699&d=1399839834


Chiều chủ nhật vắng vẻ, 2 vợ chồng đạp xe đi dạo. Đây cũng là 1 hoạt động khá phổ biến của dân Đức vào chủ nhật, gọi là Sonntagsausflug

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113697&d=1399838606

Schweini
13-05-2014, 03:44
Những chuyến dạo chơi không đích đến tiếp diễn với mật độ khá cao, vì mình phải phục kích hoa chứ hoa nó thèm gì đợi mình. Mình dừng chân ở 1 ngôi làng siêu bé, hay nói đúng hơn chỉ là 1 cụm dân cư với vài nóc nhà, mấy cái trang trại, mùi rơm rạ xen lẫn cả phân bò trong không khí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113707&d=1399839881


1 bãi cỏ người ta dùng để thả gà, chi chít những bông hoa Löwenzahn (nếu dịch sang tiếng Việt là răng sư tử).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113701&d=1399839834


Rơm rạ được cuộn lại thành từng bó trông rất gọn gàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113705&d=1399839834


1 dải lụạ vàng đã hiện ra trước mặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113702&d=1399839834


Con đường nhỏ cũng uốn lượn mềm mại bên cánh đồng hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113703&d=1399839834

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113704&d=1399839834


Mấy cái nhà ở gần thế này thì bội thực phấn hoa mất (loại hoa này phát tán rất nhiều phấn trong không khí, vào thời gian này chỉ cần để xe vài ngày ko đi là sẽ thấy 1 lớp phấn vàng mỏng phủ lên kính xe)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113706&d=1399839881

Schweini
13-05-2014, 03:46
Thêm 1 sáng chủ nhật khác, mình tiếp tục lên đường, qua 1 ngôi làng vẫn còn phủ 1 lớp sương mờ. Không khí rất vắng vẻ, bỗng chốc như bị xé rách khi có 1 đoàn motor đi qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113818&d=1399924363


Mấy con cừu đang nhởn nhỏ gặm cỏ, hình như cũng ngạc nhiên khi thấy khách lạ qua làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113819&d=1399924363


Nhà cửa be bé xinh xinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113820&d=1399924363


Mình lại bắt gặp 1 bãi cỏ chi chít hoa Löwenzahn, chắc làm sân chơi cho trẻ con. Thời gian này đúng là đi đâu cũng không thể trốn khỏi nanh sư tử

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113821&d=1399924363


Đi trên đường có nhiều cánh đồng hoa rất đẹp nhưng không thể dừng xe được. Có chỗ này là có lối rẽ vào, nên mình không thể bỏ lỡ thời cơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113824&d=1399924363


Những thảm hoa trông thật mượt mà và mềm mại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113822&d=1399924363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113823&d=1399924363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113829&d=1399924444

Schweini
13-05-2014, 03:50
Xuống xe mà cứ ngỡ ngàng không biết cảnh thật hay mơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113826&d=1399924444


Đẹp dã man

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113828&d=1399924444

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113830&d=1399924444

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113827&d=1399924444

Schweini
13-05-2014, 03:51
Chỗ này là 1 thung lũng trồng nho, nằm gần Würzburg. Bọn mình nghỉ chân ở 1 cây xăng, không ngờ thấy có 1 con đường nhỏ, mon men 1 lúc thì xuống đến chỗ này. Từ trên cao nhìn xuống thung lũng với những dải hoa vàng ươm rất thích mắt (chụp bao nhiêu ảnh nhưng toàn có người nên đành dùng tạm;))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113831&d=1399924444

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113834&d=1399924514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113832&d=1399924514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113835&d=1399924514

HaHoi
13-05-2014, 09:51
(chụp bao nhiêu ảnh nhưng toàn có người nên đành dùng tạm;))



Không sao cả ! rồi bạn sẽ phải quen dần với Löwenzahn !:D.
Hoa vàng là hoa cải và loại tròn tròn bông bông màu trắng là răng sư tử đúng không Schweini ? Cuốn từ điển nổi tiếng của Pháp Larousse cũng dùng bông hoa này làm logo của NXB.
https://i.imgur.com/D8cXaKD.jpg
slogan trên logo hàm ý từ điển Larousse mang tri thức gieo trồng khắp nơi như hạt cỏ răng sư tử theo gió bay đi.

Schweini
14-05-2014, 00:59
Không sao cả ! rồi bạn sẽ phải quen dần với Löwenzahn !:D.
Hoa vàng là hoa cải và loại tròn tròn bông bông màu trắng là răng sư tử đúng không Schweini ? Cuốn từ điển nổi tiếng của Pháp Larousse cũng dùng bông hoa này làm logo của NXB.
https://i.imgur.com/D8cXaKD.jpg
slogan trên logo hàm ý từ điển Larousse mang tri thức gieo trồng khắp nơi như hạt cỏ răng sư tử theo gió bay đi.

Danke bác. Nhờ bác em đã biết thêm 1 điều thú vị. Sao em thấy có cả tên VN trên cái Logo nhỉ
Vâng loại hoa này, với cả loại hoa vàng chỗ đàn gà đều có tên là Löwenzahn, nhưng là thuộc 2 giống khác nhau bác ạ (em vừa xem trên wiki xong chứ thực ra cũng không rõ lắm;))

Thêm cái ảnh về loại hoa mong manh này, em chụp ở Erlangen, trong 1 buổi chiều đầu xuân nắng vàng. Những bông hoa như đang vươn ra đón nắng mặt trời trông đầy sức sống bác nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113855&d=1400003034

HaHoi
14-05-2014, 11:06
Schweini nói tôi mới để ý cái tên của họa sĩ Jean Pham Van My, người thiết kế ra cái logo thời @ này. Tra trên mạng thấy ông sinh ở Hà nội năm 1954, vào Sài gòn sống rồi sau đó sang học mỹ thuật tại trường Sorbone ở Paris. Ông là họa sĩ tự do, thiết kế thời trang, thiết kế sân khấu với màu sắc và đường nét ảnh hưởng của Picasso và Henry Matisse. Năm 2001 ông bị một nhóm lưu manh đánh đến tử thương ở Paris.
Logo của Larousse ngày nay được thiết kế bởi họa sĩ Yann Prennor ra từ bản minh họa của họa sĩ Jean Pham Van My năm 1993 với đường nét và phong cách của Hennry Matisse. Đó là những gì tôi vừa tra được trên mạng. Thật thương tiếc cho một họa sĩ tài năng. Được minh họa cho Larousse, một tượng đài khổng lồ trong thế giới tự điển bách khoa toàn thư và tự điển tra cứu không phải là chuyện thường !
Xin lỗi vì đã chen ngang vào mạch truyện của bạn nhé. Thấy ở góc trái bức ảnh trên thấy cây táo đã ra đầy quả xanh. Mùa này ở Đức chắc hoa Linde đang nở rộ lắm rồi ?

Schweini
15-05-2014, 03:39
Schweini nói tôi mới để ý cái tên của họa sĩ Jean Pham Van My, người thiết kế ra cái logo thời @ này. Tra trên mạng thấy ông sinh ở Hà nội năm 1954, vào Sài gòn sống rồi sau đó sang học mỹ thuật tại trường Sorbone ở Paris. Ông là họa sĩ tự do, thiết kế thời trang, thiết kế sân khấu với màu sắc và đường nét ảnh hưởng của Picasso và Henry Matisse. Năm 2001 ông bị một nhóm lưu manh đánh đến tử thương ở Paris.
Logo của Larousse ngày nay được thiết kế bởi họa sĩ Yann Prennor ra từ bản minh họa của họa sĩ Jean Pham Van My năm 1993 với đường nét và phong cách của Hennry Matisse. Đó là những gì tôi vừa tra được trên mạng. Thật thương tiếc cho một họa sĩ tài năng. Được minh họa cho Larousse, một tượng đài khổng lồ trong thế giới tự điển bách khoa toàn thư và tự điển tra cứu không phải là chuyện thường !
Xin lỗi vì đã chen ngang vào mạch truyện của bạn nhé. Thấy ở góc trái bức ảnh trên thấy cây táo đã ra đầy quả xanh. Mùa này ở Đức chắc hoa Linde đang nở rộ lắm rồi ?

Danke bác, lại thêm 1 thông tin thú vị nữa
Em mời bác cứ thoải mái chen ngang cho nó xôm, em cứ 1 mình 1 ngựa mãi thì cũng langweilig bác ạ
Cái cây ở góc trái công nhận giống táo thật bác ạ, nhưng em đã kiểm tra lại thì ra đó là những chùm hoa xanh. Còn Linde hình như là chưa nở bác ạ, hoặc cũng có thể nở rồi mà em bỏ sót không biết nữa

Schweini
15-05-2014, 03:43
Kalchreuth là 1 ngôi làng nhỏ cách Nürnberg 10 km về hướng bắc. Ngôi làng này còn có tên khác là Kirchendorf-làng anh đào, vì có rất nhiều anh đào được trồng ở đây. Với địa thế đẹp nằm trên 1 quả đồi cao, bao quát toàn cảnh xung quanh, nơi đây là 1 địa điểm nghỉ chân yêu thích cho những chuyến dã ngoại của người dân vùng này
Bọn mình đến đây vào 1 buổi chiều, đi dạo tranh thủ hít thở tí không khí trong lành của vùng quê. Khung cảnh đúng là rất thanh bình. Con đường nhỏ dẫn vào làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113884&d=1400092163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113888&d=1400092163


Hoa dại mọc chi chít bên đường, trông tràn đấy sức sống của mùa xuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113887&d=1400092163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113891&d=1400092267



Những bãi cỏ bạt ngàn sắc vàng của hoa, trông thật thích mắt. Thiên nhiên tuyệt vời thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113886&d=1400092163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113885&d=1400092163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113883&d=1400092163


1 bức tranh làng quê tuyệt đẹp, với hoa cỏ mùa xuân và những ngôi nhà nhỏ lấp ló sau rặng cây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113894&d=1400092267


Ngôi làng nằm ở địa thế tuyệt đẹp. Thế này thì tha hồ phóng hết tầm mắt ra thật xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113892&d=1400092267

Schweini
15-05-2014, 03:48
Gần thêm 1 tí nhìn cho rõ. Anh đào ở đây là anh đào trắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113882&d=1400092163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113893&d=1400092267


Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm đa tình về hoa
Bài hát thu mà thấy cũng hợp với khung cảnh mùa xuân này phết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113895&d=1400092267


Đi dạo hay đạp xe trong khung cảnh này cũng đều tuyệt cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113890&d=1400092267


Đi bộ thêm 1 chút sang sườn đồi 1 bên kia làng, bọn mình lại gặp 1 thảm hoa Raps vàng, đặc trưng ở Đức vào thời gian này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113889&d=1400092267


Con đường ngoằng ngèo quanh co uốn lượn, buổi chiều vắng vẻ với 1 cặp vợ chồng già đang đi dạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113902&d=1400092375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113901&d=1400092375


Đã đến 1 cái vườn với những gốc anh đào cổ thụ. Anh đào trắng không thể so được với anh đào hồng về độ rực rỡ, nhưng trông có 1 vẻ rất nền nã thanh tao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113897&d=1400092375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113903&d=1400092456

Schweini
15-05-2014, 03:51
Hai sắc hoa hòa quyện với nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113899&d=1400092375


Những chùm hoa anh đào như những bông hoa đá, càng nhìn kĩ càng thấy đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113896&d=1400092375


Từ phía xa nhìn vào, những ngôi nhà nhỏ trong làng trông có vẻ hơi đơn độc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113898&d=1400092375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113907&d=1400092456

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113906&d=1400092456


Ghế nghỉ chân cho khách bộ hành dưới tán 1 cây sồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113905&d=1400092456


Ngồi từ đây, phóng tầm mắt xa ra ngắm bãi cỏ xanh mướt và những cây anh đào đang trổ hoa.
Mặt trời xuống dần, cảnh sắc như có thêm chút gì đó mờ ảo mê hoặc lòng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113904&d=1400092456

Schweini
17-05-2014, 05:28
Chủ nhật đầu tháng 5. Nắng đẹp tuy còn hơi rét. Hôm nay mình đến thăm thị trấn cổ Volkach bên bờ sông Main thơ mộng. Thị trấn này nằm trong vùng Mainfranken, 1 trong những vùng sản xuất rượu vang lớn ở Đức. Mình thì vốn không hiểu biết về rượu vang, nhưng những cánh đồng nho bạt ngàn trên những triền đồi thoai thoải, cộng thêm văn hóa thưởng thức rượu vang lâu đời của dân Tây, đối với mình luôn là 1 nét đặc trưng của Châu Âu cổ kính. Thị trấn này nằm cách chỗ mình ở khoảng 100 km nếu đi đường cao tốc, nhưng ngày rộng tháng dài, và lại trong lúc trời đất đang vào xuân, mình cứ theo nhưng con đường làng, thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh, chỗ nào thấy đẹp thì dừng lại ngắm nghía
Đường làng ngày thường vốn đã vắng, chủ nhật lại càng vắng hơn. Đứng giữa đường vẫy xe ôm mà mãi chả thấy cái nào đi qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114154&d=1400261872


Ngôi làng với vài nóc nhà hiện ra sau 1 cái cổng mà thiên nhiên đã khéo léo tạo ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114153&d=1400261872


Vắng vẻ thật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114152&d=1400261872


Những khoảng sân trước nhà được trang trí bằng những chùm hoa, đơn giản mà đẹp. Văn hóa trang trí hoa lá nhà cửa ở Tây là như thế, luôn có sức thu hút mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114155&d=1400261872


Đang đi mà khung cảnh thế này hiện ra trước mặt, không thể đi tiếp được rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114151&d=1400261872


Biển lúa mì xanh mướt, mỗi khi có gió tất cả lại rung rinh theo, trông rất đều và thích mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114149&d=1400261872

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114162&d=1400261989

Schweini
17-05-2014, 05:33
Bên cạnh biển lúa mì là biển hoa vàng, đang vào độ nở đẹp nhất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114150&d=1400261872


khắp nơi chỉ 1 màu vàng rực rỡ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114156&d=1400261989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114158&d=1400261989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114157&d=1400261989


3 chiếc máy bay tạo thành 3 đường thẳng trên nền trời xanh, vô tình rất hợp với khung cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114160&d=1400261989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114159&d=1400261989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114168&d=1400262153

Schweini
17-05-2014, 05:36
Đấy là hoa do con người trồng. Còn hoa thiên nhiên thì cũng như thế này. Mình vẫn thắc mắc tại sao hoa dại mà lại mọc đều và nhiều đến thế. Đúng là bàn tay thiên nhiên có khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114161&d=1400261989

Hoa vàng tràn ngập cánh đồng rìa làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114167&d=1400262153

Đôi vợ chồng thong thả đạp xe giữa biển hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114165&d=1400262153

Có những đoạn đi qua những bãi cỏ xanh mướt mườn mượt, ngơ ngác vì cảnh đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114166&d=1400262153


Làm đồng xong đánh máy cày về nhà ngủ trưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114164&d=1400262153


Lang thang tiếp.1 cánh đồng bên căn nhà kho cũng đầy hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114163&d=1400262153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114170&d=1400262208

Bachduong65
17-05-2014, 13:43
Đẹp quá miền quê của nước Đức. Cám ơn bạn, cám ơn mẹ thiên nhiên, những bức ảnh tuyệt vời. Ngắm những cánh đồng trù phú của nước Đức lại buồn cho những cánh đồng của Nga. Cánh đồng Nga cũng bao la như vậy, đất đai phì nhiêu nhưng bỏ hoang nhiều. Người nông dân Nga trong tuổi lao động giờ bỏ làng mạc ra thành phố lập nghiệp và nhiều lý do mà người dân không thể bám trụ với ngôi làng mình sinh ra, trừ những người già yếu :(

Schweini
17-05-2014, 19:34
Đẹp quá miền quê của nước Đức. Cám ơn bạn, cám ơn mẹ thiên nhiên, những bức ảnh tuyệt vời. Ngắm những cánh đồng trù phú của nước Đức lại buồn cho những cánh đồng của Nga. Cánh đồng Nga cũng bao la như vậy, đất đai phì nhiêu nhưng bỏ hoang nhiều. Người nông dân Nga trong tuổi lao động giờ bỏ làng mạc ra thành phố lập nghiệp và nhiều lý do mà người dân không thể bám trụ với ngôi làng mình sinh ra, trừ những người già yếu :(

Đúng là tâm sự của 1 người nhiều tình cảm với xứ sở Bạch Dương

Schweini
17-05-2014, 19:38
Rong ruổi hoa lá đến tận quá trưa, cuối cùng bọn mình cũng đã đến Volkach. Thị trấn nằm sát bờ sông Main hiền hòa. Đã thấy những cánh đồng nho hiện ra ở „bên kia sông Đuống“, chỉ thiếu mỗi „những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng“;) . Đoạn sông Main chảy đến đây rồi uốn mình 180 độ, mềm mại như 1 dải lụa đào ôm lấy thị trấn, phong cảnh hữu tình là nơi cắm trại lí tưởng cho những người muốn gần gũi với thiên nhiên. Sát bờ bên kia đã thấy khá nhiều Wohnwagen- loại xe dùng để đi cắm trại, tiện nghi như 1 ngôi nhà di động, tương đối phổ biến ở những nước Tây Âu, đặc biệt là Hà Lan và Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114171&d=1400326165

Đã sang đến bờ bên này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114185&d=1400326397

Thị trấn được bao bọc bởi 2 cái cổng ở 2 đầu và nhiều ngôi nhà cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114179&d=1400326249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114178&d=1400326249

Trung tâm thị trấn với tòa thị chính và cái Guesthaus cổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114176&d=1400326165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114175&d=1400326165

Khá nhiều người tận dụng ngày chủ nhật đầu xuân nắng đẹp trên xe đạp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114177&d=1400326165

Đang sửa đường nên trông hơi lem nhem. Nhưng mà chiếc Porsche thì đẹp quá nên không thể không bấm máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114181&d=1400326249

Schweini
17-05-2014, 19:44
Là vùng trồng nho, nhà cửa quán xá ở đây đâu đâu cũng thấy hiện hữu bóng dáng cây nho
Có thể thấy người ta rất trân trọng loại cây đã gắn bó từ bao đời, và mang đến cho họ cuộc sống sung túc này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114172&d=1400326165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114174&d=1400326165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114186&d=1400329239

Nhiều gia đình với nghề làm rượu vang cha truyền con nối, đã thành những thương hiệu,
có thể không nhiều người biết đến nhưng mình thấy có gì đó rất truyền thống và đậm đà
bản sắc, ngay từ cái biển hiệu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114184&d=1400326397

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114182&d=1400326249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114180&d=1400326249

1 hầm rượu nơi khách có thể đến và nếm thử rượu dưới những tán nho, trông rất mời gọi
Hầu hết nhà hàng ở đây nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục là những bộ quần áo truyền thống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114183&d=1400326397

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114173&d=1400326165

HaHoi
17-05-2014, 22:28
Ảnh chụp không chê vào đâu được !
(c)

Schweini
18-05-2014, 20:21
Từ trung tâm thị trấn, đi bộ 1 đoạn không xa lắm, những đồi nho bạt ngàn đã hiện ra trước mắt.
Nho được trông trên những triền đồi thoai thoải để có thể tận dụng được tối đa ánh nắng mặt trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114227&d=1400405569

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114226&d=1400405569

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114210&d=1400405386

Trước mỗi vườn nho có cái bảng đề 1 số thông tin, nho giống nào, sẽ cho hương vị rượu ra sao... nói chung là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không sợ hàng tàu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114216&d=1400405474


Nhà thờ nhỏ trên đỉnh đồi, giữa những vườn nho bạt ngàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114209&d=1400405386

Ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên nhà thờ, những chiếc cửa sổ xinh xắn cũng được trang trí bởi những cây nho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114215&d=1400405474

Bạt ngàn nho. Những cây nho mới ra lá sau mùa đông lạnh giá, màu xanh non mơn mởn trông rất thích mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114212&d=1400405386

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114213&d=1400405386

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114214&d=1400405386

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114211&d=1400405386

Schweini
18-05-2014, 20:27
Lên cao 1 chút, sông Main êm đềm đã hiện ra.
Từ những ruộng nho bạt ngàn, phóng hết tầm mắt ra xa. Chỉ 1 màu xanh mướt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114222&d=1400405569

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114219&d=1400405474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114224&d=1400405569

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114218&d=1400405474

Bên này là ruộng nho tươi tốt, bên kia cũng là những cánh đồng trù phú

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114221&d=1400405474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114220&d=1400405474

Volkach trong nắng chiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114225&d=1400405569

Schweini
20-05-2014, 03:28
Tạm chia tay vùng nông thôn Franken xinh đẹp, tranh thủ lễ Phục Sinh về lại Frankfurt trước khi mùa xuân chốn phồn hoa đô thị qua đi. Ngoài lề 1 chút, Frankfurt là thành phố đã gắn bó với mình từ những ngày đầu mới sang Đức và trong suốt quãng đời sinh viên. Xa Frankfurt đã lâu, mỗi lần về lại mình luôn có cảm giác thân thuộc gần gũi. Những con đường góc phố nơi đây, nhất là khu Sachsenhausen, thường gợi cho mình kí ức những ngày đầu mới sang Đức. Còn bây giờ, bạn bè kẻ ở người về, bằng hữu lưu lạc nơi đâu
Một trong những nơi để cảm nhận rõ mùa xuân ở Frankfurt là Palmen Garten. Khu vườn nằm gần trung tâm thành phố, có nhiều cây cối hoa thơm cỏ lạ. Ngày đầu xuân nắng đẹp, đã thấy dân Tây ra nằm sưởi nắng đọc sách khá nhiều. Nghĩ cũng thấy hơi ngộ về cái sự khác biệt Đông-Tây, trong khi dân Tây thích sưởi nắng cho da nó bớt trắng, với họ cứ phải ram rám mới là chuẩn thì ở phương Đông chị em ta ra sức tắm trắng với ước muốn 1 làn da trứng gà bóc Ngọc Trinh hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114271&d=1400443946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114276&d=1400444040

Thủy tiên vàng đã nở rộ trên những bãi cỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114272&d=1400443946

Đoàn tàu mini chở trẻ con đi quanh vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114273&d=1400444040

Vào mỗi dịp đầu xuân lại có 1 khu dành cho người yêu lan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114274&d=1400444040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114275&d=1400444040

Con đường nhỏ ở khu Sachsenhausen, là khu phố cổ của Frankfurt. Những cánh hoa trắng đã rụng đầy trên vỉa hè, dập nát bởi những bước chân vô tình đi qua. Khu này có nhiều quán xá với phong cách truyền thống Frankfurt. Nổi tiếng là món rượu táo , đúng chính tả là Apfelwein, nhưng với dân địa phương thì cứ phải chệch ra thành Ebbelwoi mới chuẩn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114249&d=1400443530

Một cái cây đang lên lá non xanh mơn mởn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114247&d=1400443530

Frankfurt có rất nhiều khoảng không gian xanh, ví dụ như ở công viên Grüneburgpark.
Con đường nhỏ trong công viên, lối đi phủ đầy những bông hoa li ti, nhìn thoáng qua lai cứ tưởng chị hàng rong nào làm vãi cốm ra đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114258&d=1400443660

Có phải đây là “con đường màu xanh” của Trịnh Nam Sơn không nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114259&d=1400443803

Schweini
20-05-2014, 03:34
Hoa anh đào đang độ nở rực rỡ.
Loại hoa này chỉ rộ lên trong 1 thời gian rất ngắn, nếu gặp 1 trận mưa là sẽ tàn đi rất nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114248&d=1400443530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114246&d=1400443530

Frankfurt lung linh huyền ảo trong lễ hội ánh sáng đầu xuân (Luminale).
Thời tiết ấm áp nhiều người đổ ra đường thưởng ngoạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114250&d=1400443530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114251&d=1400443530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114253&d=1400443660

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114254&d=1400443660

Zeil, phố mua sắm trung tâm ở Frankfurt. Chủ nhật vắng vẻ khác hẳn ngày thường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114263&d=1400443803

Hoành tráng tòa tháp Kaiserdom

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114264&d=1400443803

Phía Tây Frankfurt nhìn từ Kaiserdom.
Tòa nhà cao tầng đằng xa là trụ sở mới của ngân hàng trung ương Châu Âu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114266&d=1400443946

Schweini
20-05-2014, 03:42
Khu ngân hàng và tòa thị chính Römer.
Cứ mỗi lần sau 1 giải đấu lớn, đội tuyển Đức thường về đây và ăn mừng với người hâm mộ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114265&d=1400443803

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114277&d=1400448581

Eiserner Steg, cây cầu đi bộ bắc qua sông Main.
Phong trào treo khóa tình yêu dạo này có vẻ lên cao, lâu lâu không đi qua mà thấy nhiều khóa hơn hẳn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114267&d=1400443946

Quán bia bên bờ sông. Đây là nơi mình thích nhất ở Frankfurt. Chỉ là 1 cái quán bé với vài cái ghế băng, chỗ bán bia nằm dưới 1 cái hầm nhỏ. Ngồi uống bia ở đây, trên bãi cỏ sát bờ sông, nhất là vào những chiều hè nắng đẹp, giữa cái thoáng đãng của sông nước, tận hưởng ánh nắng ấm áp, ngắm nghía mọi người qua lại, ngắm hoàn hôn khuất dần sau dãy Skyline, 1 cảm giác rất Frankfurt!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114270&d=1400443946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114269&d=1400443946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114252&d=1400443660

Xuân cũng đã về ở công viên Rebstockbad. Thời tiết đẹp lại đúng dịp nghỉ lễ, mọi người đã bắt đầu đổ ra nướng thịt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114260&d=1400443803

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114262&d=1400443803

Hàng anh đào cổ thụ ở khu kí túc xá Dieburg, 1 thị trấn nhỏ cách Frankfurt khoảng 30km về hướng Tây Nam. Đây là nơi mình đã gắn bó trong năm đầu đh. Nhớ lại hồi ấy đi làm quán chú Toàn trên Frankfurt vào các ngày cuối tuần, làm xong là cong đuôi ra đón chuyến tàu cuối cùng về Dieburg. Mình vẫn nhở như in những chuyến tàu đó, thường là người khách duy nhất trên tầu vì đã khuya, về đến Dieburg đã là 12h47phút. Tuy có tí ti vất vả, nhưng cũng nhờ ở Dieburg mà mình đã quen được những người bạn tốt như anh Phát, anh Trí và Duy, cậu bạn thân của mình. Hồi đó 2 thằng suốt ngày chí chóe với nhau vì mỗi cái chủ đề SG-HN…Chẳng biết có bị cái bệnh cải biên trí nhớ hay không, mà sao mỗi lần mông lung về ngày xưa mình lại thấy nó đẹp thế nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114255&d=1400443660

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114257&d=1400443660

HaHoi
20-05-2014, 10:53
" bị cải biên trí nhớ " một thành ngữ mới rất vui !:D Hóa ra anh bạn trẻ vừa đi về hồi lễ Ostern. Chả trách hoa nở tưng bừng trên topic ! đã thế lại còn appelvoi nữa, hóa ra là vậy.
Thế là chắc tôi phải thêm một ngày ở Frankfurt để đến Palmen Garten rồi, xem con vịt nó còn nằm trong bụi hoa Thủy tiên nữa không .

Schweini
20-05-2014, 23:00
" bị cải biên trí nhớ " một thành ngữ mới rất vui !:D Hóa ra anh bạn trẻ vừa đi về hồi lễ Ostern. Chả trách hoa nở tưng bừng trên topic ! đã thế lại còn appelvoi nữa, hóa ra là vậy.
Thế là chắc tôi phải thêm một ngày ở Frankfurt để đến Palmen Garten rồi, xem con vịt nó còn nằm trong bụi hoa Thủy tiên nữa không .

Wow bác HaHoi tinh mắt thật, ảnh em chụp mà em còn không để í thấy con vịt ấy đấy;)
Nếu bác còn dư dả thời gian ở Frankfurt thì có thể ghé quán XXL Waldgeist ở Hofheim uống bia và ăn Schnitzel nhé.
Đồ ăn ở đấy nó be bé xinh xinh như thế này thôi bác ạ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114319&d=1400596290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114320&d=1400596290

Schweini
23-05-2014, 00:56
Sẵn đang ở FFM, mời các bạn đến thăm và cảm nhận luôn vẻ đẹp của thành phố này vào mùa thu. Những tấm ảnh này mình chụp từ tòa nhà Main Tower, tòa nhà cao thứ 4 ở FFM. Chỗ này có 1 studio nhỏ của đài truyền hình Das Erste, giống như VTV1 nhà mình, dùng làm nơi quay xổ sổ và bản tin dự báo thời tiết. Tòa nhà này nằm trong khu ngân hàng, không xa nhà ga trung tâm là mấy (Hauptbahnhof). Đến đây mua vé dưới tầng 1, đi thang máy vèo 1 cái, cả thành phố đã hiện ra trước mắt. Những hàng cây lá đã chuyển màu tô điểm thêm cho những cao ốc. Thu Frankfurt từ trên cao, như 1 bức tranh, đẹp lộng lẫy say đắm lòng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114365&d=1400776533

Bên phải là UBS, ngân hàng Thụy Sỹ, bên trái là Deutsche Bank, ngân hàng Đức, lệch 1 tí là ngân hàng khựa. Xa xa là tháp truyền hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114372&d=1400776640

Ngân hàng trung ương Châu Âu với biểu tượng đồng € xanh xanh ở dưới. Qua cầu là sang khu phố cổ Sachsenhausen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114366&d=1400776533

Ngân hàng Commerzbank

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114371&d=1400776640

Quảng trường Goetheplatz, khu trung tâm Hauptwache và phố đi bộ Zeil

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114367&d=1400776533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114368&d=1400776533

Schweini
23-05-2014, 00:58
Xa xa là dãy núi Taunus. Nằm rải rác trên dáy núi này là các thị trấn nhỏ nhưng rất giàu có như Kronberg, Königstein

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114373&d=1400776640

Phía đông bắc trông có vẻ khiêm tốn chiều cao hơn.
Đây là khu Bornheim, cũng là 1 khu phố cổ với con đường Berger Straße và nhiều quán Bar

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114370&d=1400776533

Nhà ga trung tâm với những mái vòm lớn. Gần đấy là trung tâm đèn đỏ+hút chích

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114374&d=1400776640

Nhóm kĩ thuật viên và 1 „chàng trai thời tiết“

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114375&d=1400776640

Giờ tan tầm ở khu ngân hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114364&d=1400776533

kimvanchinh
23-05-2014, 04:44
Chắc bạn sống ở Frankfurt nên mới chụp được những bức ảnh đẹp vậy về thành phố này. Cám ơn bạn đã cho tôi cảm nhận về một Frankfurt đẹp hơn những gì tôi chiêm nghiệm nó vào các mùa khác và góc nhìn khác.

Schweini
23-05-2014, 13:20
Chắc bạn sống ở Frankfurt nên mới chụp được những bức ảnh đẹp vậy về thành phố này. Cám ơn bạn đã cho tôi cảm nhận về một Frankfurt đẹp hơn những gì tôi chiêm nghiệm nó vào các mùa khác và góc nhìn khác.
Cháu cảm ơn bác. Cháu từng có thời gian dài ở thành phố này nên cũng tương đối "nặng lòng" với nó bác ạ

Schweini
24-05-2014, 19:26
Tạm xa cái nhộn nhịp của Main-Metropole, trở lại với thành phố nhỏ vắng vẻ vùng Mittelfranken, quê hương nhà bác học Simon Ohm (người phát minh ra định luật Ôm nổi tiếng). Cũng là 1 buổi chiều giờ tan tầm, mà thấy 2 nhịp sống khác hẳn nhau. Nhởn nhơ ngắm cây anh đào đang ra hoa cho nó có tí Nhật Bổn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114324&d=1400704010

Một con đường chính ở Erlangen. Qua giờ tan tầm 1 tí là đã vắng hoe.
Trên con đường này là 2 hàng sồi cổ thụ, có cây to đến 2 người ôm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114332&d=1400704101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114330&d=1400704101

Ngoài hàng sồi, 2 bên đường có 1 khu vườn công cộng được chăm chút cẩn thận
(buổi sáng qua đây thường thấy mấy người làm bên cây xanh tưới nước, dọn cỏ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114331&d=1400704101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114327&d=1400704010

Lá non đang lên xanh mơn mởn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114329&d=1400704010

Nhà thờ đá lấp ló sau tán lá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114326&d=1400704010

Chưa đến hè mà tưởng đã sang thu. Thực ra cái cây này có lá màu đỏ tự nhiên,
trông khá lạ so với khung cảnh xanh mướt xung quanh, chứ không phải mình photoshop nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114333&d=1400704101

2 em bé liễu yếu đào tơ dưới cành hoa trắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114325&d=1400704010

Mùa xuân đến, đi chạy trong rừng rất sảng khoái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114323&d=1400704010

Schweini
26-05-2014, 02:15
Nước Đức tháng 5. Khi màu vàng trên những cánh đồng hoa cải vừa mới phai đi, thì cũng là lúc ở đâu đó trên những làng quê yên bình,
những cánh đồng hoa Klatschmohn bắt đầu khoe sắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114521&d=1401042243

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114519&d=1401042243

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114518&d=1401042243

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114524&d=1401042273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114523&d=1401042243

Những cánh hoa mong manh yếu ớt, đã xuất hiện trong bài thơ nổi tiếng „in Flanders Fields“ của 1 vị bác sỹ quân y trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Vị bác sỹ này đã mất 1 người bạn rất thân trong 1 trận đánh. Ít ngày sau những cây hoa Klatschmohn đã mọc trên mộ người bạn. Hình ảnh này gợi cho vị bác sỹ kia những cảm xúc và niềm tiếc thương người bạn đã ngã xuống. Và bài thơ về loài hoa này đã ra đời từ đó. Màu đỏ của nó là biểu tượng cho máu của những người lính đã ngã xuống, nhưng đồng thời sức sống mãnh liệt của nó cũng thắp lên cho người ta 1 niềm hi vọng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114520&d=1401042243

Đồng lúa mỳ đã ra hạt khá to. Từ những hạt lúa mỳ này với phương pháp nấu bia gia truyền của người dân vùng này,
chắc sẽ biến thành những cốc bia ngon tuyệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114522&d=1401042243

HaHoi
26-05-2014, 09:15
Bạn Schweini chỉ tả về cánh đồng hoa Klatschmohn- hoa anh túc và được các bạn trẻ VN biết với tên tiếng Anh là hoa Poppy - nhưng lại mở rộng ra với bài thơ " Trên những cánh đồng xứ Flanders " của bác sĩ John Mc.Carae nên bài viết thêm sâu sắc.
Tôi xin được post bài thơ đó đã được dịch ra tiếng Việt bởi dịch giả Trần Thanh Thu :

Trên những cánh đồng xứ Flander

John McCrae, 5/1915

Trên cánh đồng vinh quang,
Hoa anh túc nở đầy,
Từng cụm, từng cụm một,
Xen giữa những hàng cây,
Thập ác rồi thập ác.

Trên cao chim sơn ca,
Mệt mỏi hoà giọng hót,
Vào tiếng rít đạn bay.
Chúng tôi - những người chết tại đây,
Trên cánh đồng xứ Flander này.

Nhưng mới hôm trước thôi,
Chúng tôi còn đang sống,
Vẫn thấy cảnh ban mai,
Vẫn ngắm hoàng hôn xuống,
Vẫn nghĩ tới mẹ cha,
Và bạn bè thân thiết,
Còn lúc này vĩnh viễn,
Yên nghỉ tại nơi đây,
Trên cánh đồng vinh quang Flander này.

Này, các chàng trai đầy ý thức,
Đã đến lúc cầm đuốc lên đường!
Trong tâm hồn,
Giữ trọn niềm yêu thương,
Niềm khác khao sống tự do ngạo nghễ.
Hãy đứng vào hàng ngũ này bạn nhé!
Hãy giương cao bó đuốc ánh lửa hồng!
Nếu không,
Hoa anh túc trên cánh đồng,
Sẽ không nở mà tàn nhanh, hỡi bạn!


Cảm ơn Schweini !

tranminh3
26-05-2014, 10:53
Hay quá. Có những câu chuyện thú vị về những mảnh đất, những loài hoa. Không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp từ thiên nhiên. Chỉ có những người biết chuyện, hiểu chuyện mới yêu được bẳng cả tấm lòng. Có những mảnh đất níu chân người ở lại, mà cũng có những nơi ta chỉ đến rồi đi, không hẹn ngày trở lại...

Schweini
26-05-2014, 11:28
Cảm ơn bác HaHoi. Em không biết là bài thơ đã được dịch sang tiếng Việt. Thật là thú vị

HaHoi
26-05-2014, 12:31
Anh bạn Schweini này dậy sớm thế !
Việt nam trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh hy sinh mất mát nên có rất nhiều bài thơ xúc động khác của các nhà thơ trong nước viết về chính những mất mát của chúng ta , chính vì thế bài thơ này không nhiều người biết.
Nhưng với một số bác cựu chiến binh họ lại biết bài này. Tôi có lần cũng đưa ảnh loài hoa này lên một diễn đàn về quân sự, nhí nhố rằng họ trồng opium ( tôi chụp quả của nó, đúng y hệt quả thuốc phiện - cùng họ mà ) - các bác ấy cũng đùa vui theo khá thú vị và có một bác CCB đã giới thiệu cho tôi về bài thơ này, vậy nên mới biết chứ tôi dốt nát về thơ lắm.
Loài cây lá đỏ tía giữa hè kia giữa đông tuyết phủ lá nó vẫn không rụng, bạn chụp có ánh nắng chiếu xuyên qua lá nên mới đỏ vậy chứ nhìn từ ngoài vào cả cây là một mầu nâu tím sẫm, rất tiếc là lại quên béng nó tên.:)
Mời bạn tiếp tục !:)

thienthan12
26-05-2014, 12:40
Đọc bài này mới thấy các bác, các anh tài thật... Được đi nhiều. Cháu chưa có điều kiện được vi vu như mọi người. Hy vọng có thể đi phượt trong 1 thời gian không xa.

Schweini
27-05-2014, 05:10
Fränkische Schweiz, một vùng đồi núi với rất nhiều hang động, nằm ở phía bắc bang Bayern, bắt đầu từ thành phố nhỏ Forchheim chạy qua 2 di sản Unesco là Bamberg và Bayreuth. Người dân ở đây sống rải rác trên những ngôi làng nhỏ ở lưng chừng núi, hòa quyện với thiên nhiên. Tháng 5 cây cối đã một màu xanh mướt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114564&d=1401123347

Hoa dại vẫn thi nhau khoe sắc bên lề đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114563&d=1401123347

Ebermanstadt, thị trấn nhỏ 7000 dân, đã có từ rất lâu đời (vào khoảng thế kỉ thứ 6)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114559&d=1401122903

Gasthof cổ với những chùm hoa bên cửa sổ và biển hiệu với những đường nét chạm khắc tinh xảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114560&d=1401122903

Lối vào 1 nhà hàng, được trang trí bởi những cây hoa trông thật lãng mạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114562&d=1401123347

Đến trung tâm thị trấn, mình bắp gặp hình ảnh 1 ông lão râu tóc đã bac phơ, đang chơi nhạc (bằng cách quay quay cái tay cầm trên cái xe đẩy), phát ra những giai điệu, những bài hát từ rất lâu rồi. Thỉnh thoảng lại có 1 em bé được bố mẹ cho cầm đồng tiền xu, chạy đến cảm ơn ông lão. Hiện nay ở Đức không còn nhiều hình ảnh như thế này, hình ảnh làm mình hoài niệm về 1 nước Đức thời xa xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114561&d=1401122903

Buttenheim, 1 ngôi làng thanh bình như bao ngôi làng khác ở vùng này. Ngôi làng này chứa đựng 1 câu chuyện đầy thú vị, mà mãi cho đến trước năm 1983, ngay cả những người sống trong làng cũng không hề hay biết. Cho đến 1 ngày, người trưởng làng nhận được 1 bức thư từ tận bên kia bờ Đại Tây Dương xa xôi, nhờ xác minh nơi sinh của 1 người có tên là Levi Strauß. Lục lại hết sổ khai sinh của làng từ xa xưa, rồi đến tài liệu về những người di cư ở cục lưu trữ tận trên Bamberg, người ta đã xác minh được: Buttenheim chính là nơi sinh ra và lớn lên của Levi Strauß, cha đẻ của những chiếc quần Jean nổi tiếng thế giới
Levi Strauß, tên khai sinh là Löb Strauß, sinh năm 1829, là con trai út trong 1 gia đình Do Thái ở Buttenheim. Cha ông, rất vất vả với 1 xe hàng dong để lo cho cả gia đình 9 miệng ăn. Năm 1846, cha ông qua đời, và chẳng lâu sau thì gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Chính vì thế mà 2 năm sau, 1848, mẹ ông quyết định cùng cả gia đình di cư sang Mỹ, như rất nhiều người Đức thời đó, để tìm 1 tương lai tươi sáng hơn. Ban đầu họ đến New York và sống bằng nghề buôn bán vải vóc. Chẳng lâu sau thì tin tức về cơn sốt vàng đã lan đến bờ Đông nước Mỹ. Chính vì thế Levi Strauß đã quyết định đến miền Tây, San Fransisco và mở ở đó 1 cửa hàng cung cấp tất cả những vật dụng cần thiết cho dân đào vàng. Sống gần những người đào vàng, ông nhận ra nhu cầu của họ, cần 1 loại quần áo bảo hộ với độ bền cao. Chính vì thế, cùng với 1 người thợ may khác-Jacob Davis, ông đã phát minh ra quần Jean, chiếc quần gắn liền với 1 giai đoạn lịch sử của nước Mỹ, và hiện nay thì có mặt trong tủ quần áo của rất nhiều người
Ngôi nhà bên phải chính là nơi Levi Strauß sinh ra và lớn lên.
Tuy nó đã qua sửa chữa nhưng kiến trúc vẫn giữ nguyên như lúc đầu. Hiện nay được trưng dụng làm bảo tàng về cuộc đời ông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114566&d=1401123347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114565&d=1401123347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114567&d=1401123347

Schweini
28-05-2014, 00:27
Ở phần trước của bài viết mình có nói tới ngôi làng cổ Frankendorf 90 nóc nhà và hẹn sẽ đưa các bạn ghé thăm ngôi làng này vào mùa hè 1 lần nữa, để có thể cảm nhận được 1 nét đẹp khác của nó. Và trong 1 ngày nắng đẹp, mình đã thực hiện điều đấy. Đúng là mùa hè, ngôi làng như khoác lên mình 1 bộ áo mới rực rỡ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà cổ lấp ló sau bụi cây, trông như dinh thự của nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114571&d=1401123595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114572&d=1401123595

Tượng chúa Giê Su được trang trọng đặt ở trung tâm làng, bên 2 gốc cây cổ thụ, thể hiện lòng kính Chúa của người dân nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114557&d=1401122903

Những ngôi nhà được trang trí những giỏ hoa rực rỡ sắc màu, trông vô cùng đáng yêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114570&d=1401123595

Những chậu hoa bên 1 khoảng sân nhỏ. 1 cái bàn nhỏ chắc cho chủ nhà ra ngồi cafe đọc sách và tận hưởng ánh nắng những lúc rỗi rãi. Cuộc sống quá đỗi thanh bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114556&d=1401122903

Hàng lan can bên con suối nhỏ cũng được trang trí đầy hoa. Chắc chắn phải bắt nguồn từ ý thức cộng đồng cao,
cộng thêm tình yêu thiên nhiên cây cỏ thì người ta mới tạo ra được 1 không gian sống thanh thoát đầy chất thơ như thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114569&d=1401123595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114568&d=1401123347

Schweini
05-06-2014, 03:23
Tạm xa thôn quê nước Đức (và sẽ trở lại), mình xin rẽ sang thành phố Praha trước khi những hình ảnh tuyệt đẹp về thành phố này phai đi trong trí nhớ. Trước chuyến đi này, ấn tượng về nước cộng hòa Séc lớn nhất đối với mình có lẽ là...những hình ảnh trong bộ phim „2 phía chân trời“, bộ phim kể về cuộc sống mưu sinh vất vả của những người Việt trên đất Séc. Còn Praha, cũng nghe nói là rất đẹp, và mình cũng đã mấy lần tính đi, nhưng rồi cứ tự lùi lại lần sau, bởi vì nghĩ nó quá gần, đi lúc nào cũng được
Bạn đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này là quyển sách hướng dẫn du lịch „Reiserführer“. Với 1 quốc gia mà người dân chăm chỉ đi du lịch như Đức thì những loại sách hướng dẫn như thế này rất nhiều. Hầu như vùng đất nào cũng có thể tìm được sách viết về nó. Như sách viết về Praha thì mình thấy cũng có hơn chục quyển, loay hoay mãi mà chả biết mua quyển nào, cuối cùng thì vơ tạm 1 quyển của ADAD (vì với 1 người mà tiếng Đức ko phải tiếng mẹ đẻ thì mình thấy quyển nào cũng...như nhau)
Ngoài ra, khi sang Séc thì cũng cần phải trả phí đường bộ-thẻ Vignette. Thẻ này có thể mua trước ở Đức, còn mua ở biên giới thì đắt hơn 1 chút. Có loại 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, tùy nhu cầu đi lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114795&d=1401741005

Khởi hành vào 1 ngày mưa tầm tã. Đường A6 chạy từ Đức sang Séc rất vắng vì vùng này này dân cư thưa thớt. Chẳng mấy chốc thì nước Séc đã hiện ra trước mặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114796&d=1401741005

Dân tình xếp hàng mua thẻ Vignette ở biên giới. Khu nhà đằng sau là cửa khẩu Đức-Séc, thời chiến tranh lạnh chắc đã từng là 1 điểm nóng. Từ ngày Séc vào EU thì khu này đã trở thành nhà hoang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114797&d=1401741005

Từ biên giới chạy khoảng hơn trăm cây nữa là đến Praha. Thủ đô Séc hiện ra dưới làn nước mưa tầm tã. Ấn tượng đầu tiên của mình là đường xá ở đây rất hẹp, đường tàu điện chằng chịt, chạy sát đường ô tô, nên hơi khó đi. Đúng lúc tắc đường, giao thông đông đúc, nhích từng bước một.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114805&d=1401741080

Nhích mãi mới đến đầu cầu bên kia. Tay phải là nhà hát quốc gia, rẽ trái là vào khu phố cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114806&d=1401741080

Cầu Karluv hiện ra trong chiều mưa ảm đạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114799&d=1401741005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114801&d=1401741005

Đến đoạn này thì cả tàu điện và ô tô đều phải „chung 1 dòng sông“. Đúng là với 1 thành phố cổ như thế này thì có muốn mở rộng đường xá cũng chả được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114800&d=1401741005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114802&d=1401741080

ooDKNYoo
05-06-2014, 03:50
Anh Schweini, ở quanh Nürnberg mà chỉ có xe đạp thì có thể đi đâu chơi a biết ko. E ở đây được 2 tháng rồi chỉ quanh quẩn chỗ đi làm - về nhà chán quá :D

Schweini
05-06-2014, 03:59
Anh Schweini, ở quanh Nürnberg mà chỉ có xe đạp thì có thể đi đâu chơi a biết ko. E ở đây được 2 tháng rồi chỉ quanh quẩn chỗ đi làm - về nhà chán quá :D
Ngày mai là bắt đầu Bergkirchweih ở Erlangen em ạ. Lễ hội bia rất vui

Schweini
05-06-2014, 04:21
Bọn mình ở tại Hotel Frýdl, nằm ở quận 8, ngoại ô Prag. Đây là ks của 1 gia đình, khá nhỏ, với 3 căn nhà cổ vây quanh khu vườn xinh đẹp. Mình đặt ks này chỉ 2 ngày trước khi đi, trên trang booking.com. Phòng thì hơi bé nhưng khuôn viên đẹp, bữa sáng ok và nhân viên lễ tân thân thiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114808&d=1401741080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114804&d=1401741080

Khu vườn nhỏ xanh mướt tron khuôn viên nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114810&d=1401741131

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114811&d=1401741131

Dưới tầng trệt là 1 căn phòng dùng làm khu ăn uống. 1 không gian Châu Âu cổ và đầm ấm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114809&d=1401741131

Trên tường treo những bức tranh nhỏ có lẽ từ lâu lắm rồi. Và 1 điều thú vị là mình bắt gặp những chiếc máy khâu cũ kỹ, hình như là máy khâu con bướm mà ngày bé mình hay thấy mọi người nhắc đến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114807&d=1401741080

jeepmi
05-06-2014, 16:09
Xin hỏi anh Schweini, ngôi làng cổ Frankendorf này là ở đâu vậy? Có thể cho em xin một số thông tin về ngôi làng này không? Em tính đầu tháng 8 này sẽ sang Đức, thấy ngôi làng này đẹp và yên bình quá, muốn 1 lần đến xem nó như thế nào. Cám ơn anh!

Schweini
05-06-2014, 23:24
Xin hỏi anh Schweini, ngôi làng cổ Frankendorf này là ở đâu vậy? Có thể cho em xin một số thông tin về ngôi làng này không? Em tính đầu tháng 8 này sẽ sang Đức, thấy ngôi làng này đẹp và yên bình quá, muốn 1 lần đến xem nó như thế nào. Cám ơn anh!
Nó nằm cách Nürnberg 50 km về hướng Bắc em ạ. Nếu đi xe thì em đi như trên. Còn đi tàu thì em đi S1 từ Nürnberg Hbf nhưng chỉ đến được Buttenheim thôi, xong vẫn phải đi taxi thêm khoảng 7km nữa mới đến nơi
Ngoài ra vùng này còn có thị trấn cổ Pottenstein cũng khá đẹp, em có thể kết hợp đi cả 2 nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115107&d=1401985361

Schweini
06-06-2014, 04:33
Lấy phòng ks xong, nằm nghỉ ngơi cho hết mệt sau mấy tiếng đi đường. Đến xẩm tối thì thời tiết đã khô ráo hơn, bọn mình vào trung tâm ngắm nghía ở gần khu quảng trường Váckavské. Phố xá bắt đầu lên đèn trông thật lung linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115108&d=1402000751

Bọn mình ăn tối tại nhà hàng „Đao phủ“, nằm ngay đầu quảng trường. Chú bồi bàn mặc quần áo giống đao phủ ngày xưa, tay cầm thanh kiếm lăm lăm dẫn khách vào bàn. Đây là mòn chân giò hun khói, 1 món ăn được quảng cáo là đặc trưng của Séc. Chân giò để nguyên không tẩm thêm gia vị gì cả, cắt dần từng miếng một, chấm với các loại mù tạp khác nhau, ăn rất ngon và thấy có rõ vị khói, chứ không ngán như món Haxe ở Đức. Còn bia ở đây thì có 2 loại thông dụng là Budweiser và Pilsner Urquell. 2 loại này là nổi tiếng của Séc, có bán cả trong siêu thị ở Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115109&d=1402000751

Ăn xong thì trời cũng đã tối mịt. Vác bụng đi dạo ngắm bức tượng ông vua Séc hiên ngang cưỡi ngựa ở đầu kia quảng trường, trước mặt bảo tàng quốc gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115110&d=1402000751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115112&d=1402000751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115111&d=1402000751

Nhân tiện nói về bảo tàng này. Mỗi tối lại có 1 chương trình hòa nhạc, chủ yếu cho khách du lịch. Mình thì từ thuở bé chưa nghe hòa nhạc bao giờ, nhưng nghe quảng cáo thì cũng thấy hấp dẫn, nên cũng muốn đi xem
Bên trong bảo tàng, khung cảnh trông thật lung linh. Khán giả ngồi rải rác trên cầu thang. Ánh đèn vàng vừa đủ, như hòa lẫn trong tiếng dương cầm réo rắt. Nghe nhạc trong khung cảnh này thấy cũng romantic phết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115115&d=1402003405

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115113&d=1402000751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115114&d=1402000751

thêm cái clip


https://www.youtube.com/watch?v=mKeIsMtpGgs&feature=youtu.be

jeepmi
06-06-2014, 09:48
Nó nằm cách Nürnberg 50 km về hướng Bắc em ạ. Nếu đi xe thì em đi như trên. Còn đi tàu thì em đi S1 từ Nürnberg Hbf nhưng chỉ đến được Buttenheim thôi, xong vẫn phải đi taxi thêm khoảng 7km nữa mới đến nơi
Ngoài ra vùng này còn có thị trấn cổ Pottenstein cũng khá đẹp, em có thể kết hợp đi cả 2 nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115107&d=1401985361

Cám ơn anh Schweini, khoảng tháng 8 e sẽ tới Đức và ở Frankfurt, từ Frankfurt tới chỗ đó cũng gần, em thấy đi khoảng 2-3 tiếng, thích quá không biết có xin được visa để đi không. Anh Scheweini ở Đức chắc rành về nhiều nơi để đi ở Đức lắm, em rất thích những vùng quê yên bình ở bên đó vì em cũng đã từng ở bên Anh rồi. Hy vọng anh Scheweini sẽ giới thiêu cho em những nơi đẹp đẹp để đi ở bên Đức :).

HaHoi
06-06-2014, 10:16
Schweini có nhớ vé vào bảo tàng này là bao nhiêu Ku không ? và họ chỉ biểu diễn vào buổi tối ? còn nhớ từ khoảng mấy giờ không ? Tháng 7 này vc tôi cũng quay lại Prague hai hôm, nghe bạn kể lại muốn vào hưởng tí rô man tịch ở bảo tàng này. Danke !

Schweini
06-06-2014, 11:49
Cám ơn anh Schweini, khoảng tháng 8 e sẽ tới Đức và ở Frankfurt, từ Frankfurt tới chỗ đó cũng gần, em thấy đi khoảng 2-3 tiếng, thích quá không biết có xin được visa để đi không. Anh Scheweini ở Đức chắc rành về nhiều nơi để đi ở Đức lắm, em rất thích những vùng quê yên bình ở bên đó vì em cũng đã từng ở bên Anh rồi. Hy vọng anh Scheweini sẽ giới thiêu cho em những nơi đẹp đẹp để đi ở bên Đức :).
Anh có viết sơ qua về Frankfurt ở những trang trước ko biết có thông tin gì có thể giúp em ko. Gần Frankfurt thì có thị trấn cổ Gelnhausen em có thể ghé qua. Heidelberg cùng khá gần Frankfurt. Làng quê yên bình thì anh thích vùng fränkische Schweiz, là vùng gần gần làng Frankendorf í.

Schweini
06-06-2014, 11:54
Schweini có nhớ vé vào bảo tàng này là bao nhiêu Ku không ? và họ chỉ biểu diễn vào buổi tối ? còn nhớ từ khoảng mấy giờ không ? Tháng 7 này vc tôi cũng quay lại Prague hai hôm, nghe bạn kể lại muốn vào hưởng tí rô man tịch ở bảo tàng này. Danke !
500 con chim ku bác ạ. Có 1 người bán vé ngồi trước cửa từ ban ngày. Họ bắt đầu vào 7h tối, kéo dài khoảng hơn 1 tiếng bác ạ.
Em bắt đầu tưởng tượng ra bác gái nhà mình đang tựa đầu vào vai bác HaHoi rồi đấy;)

Schweini
09-06-2014, 23:44
Quảng trường Václavské vào ban ngày. Nằm trong khu phố mới của Praha, quảng trường này gắn với phong trào „mùa xuân Praha“ vào năm 1968, với hình ảnh những chiếc xe tăng tiến vào chiếm đóng Tiệp Khắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115301&d=1402323369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115302&d=1402323369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115304&d=1402323369

Những dãy phố với kiến trúc Baroc đều tăm tắp ở Praha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115303&d=1402323369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115306&d=1402323369

Quảng cáo mátxa Thái. Nghề này ở đây có vẻ rất ăn nên làm ra. Đi qua mấy cửa hàng thấy khách xếp hàng nườm nượp. 1 phần có lẽ do hiếu kì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115305&d=1402323369

Schweini
09-06-2014, 23:46
Quảng trường cộng hòa (námestí Republiky). Gọi là cộng hòa, vì nước Tiệp Khắc đã được tuyên bố độc lập ở đây, vào năm 1918, thoát khỏi chế độ Áo-Hung.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115307&d=1402323369

Trên quảng trường là 2 công trình lớn: tháp thuốc súng, và Municipal Hause. Tháp thuốc súng, nơi lưu trữ thuốc súng ngày xưa. Ngọn tháp này vốn là 1 cửa ô của Praha, từng bị hư hỏng nặng trong thời kì chiến tranh với Phổ, và được xây dựng lại như 1 bản sao của ngọn tháp ở cầu Karluv

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115310&d=1402323444

Quang cảnh Praha nhìn từ trên đỉnh tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115311&d=1402323444

Bên cạnh tháp thuốc súng là nhà Municipal Hause. Nó được xây trên nền đất cũ của cung vua xứ Bohemia. Vào những năm đầu thế kỉ 20, khi xứ Bohemia còn là 1 phần của đế quốc Áo-Hung, tòa nhà này được xây dựng, với mong muốn thể hiện và củng cố bản sắc, niềm tự hào riêng của người dân Séc. Nó được thiết kế và trang trí bởi những nghệ sĩ nổi tiếng của Séc thời đó, Muncha, Palacký , Myslbek....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115308&d=1402323444

Bức tranh thủy tinh dưới mái vòm tòa nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115309&d=1402323444

Bên trong tòa nhà. Ở đây chỉ cho khách vào thăm quan theo Tour vào các giờ cố định. Vé vào của không phải là rẻ, khoảng hơn 10€, đã thế muốn chụp ảnh phải mua thêm thẻ giá khoảng hơn 2€ nữa. Một kiểu „móc túi“ dân nghèo của ngành du lịch Séc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115312&d=1402323444

Căn phòng chính của tòa nhà, nơi thường diễn ra những buổi hòa nhạc lớn. Trên sân khấu là 1 cây đàn Organ khổng lồ mang tên nhạc sỹ tài hoa của Séc, Smetana

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115315&d=1402331006

Trên trần và tường là các bức họa, tượng tuyệt đẹp của Spillar, cũng là tác giả bức tranh thủy tinh ở bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115313&d=1402323444

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115314&d=1402323444

kimvanchinh
10-06-2014, 23:11
máy của bạn chụp Prague và các nơi đẹp quá. Lần trước tôi đi Châu Âu chụp máy du lịch không đẹp lắm. Lần này (tháng sau) phục thù với con máy mới Nex 5R chắc đẹp hơn.

Schweini
11-06-2014, 01:50
máy của bạn chụp Prague và các nơi đẹp quá. Lần trước tôi đi Châu Âu chụp máy du lịch không đẹp lắm. Lần này (tháng sau) phục thù với con máy mới Nex 5R chắc đẹp hơn.
Cháu chúc bác và gia đình 1 chuyến đi chơi vui vẻ

Schweini
11-06-2014, 01:53
Ngoài phòng hòa nhạc lớn, tòa nhà này còn có những căn phòng bé hơn với những mục đích sử dụng khác nhau. Mỗi phòng một vẻ, nhưng điểm chung là được trang trí cực kì tinh xảo, vừa ngắm vừa mê mẩn bởi vẻ đẹp của nó, ngay cả đối với những người không am hiểu gì về kiến trúc như mình
Căn phòng đầu tiên. Tường làm từ đá cẩm thạch. Trần nhà trắng với những họa tiết bằng vàng. Có 1 cái máy pha cà phê, được làm từ đồng thau, trông cũng rất lung linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115318&d=1402391306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115317&d=1402391306

Căn phòng tiếp theo, cũng không kém phần lỗng lẫy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115324&d=1402391381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115322&d=1402391306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115323&d=1402391306

Tiếp đến là 1 căn phòng lớn hơn. Trên bức tường đối diện với tháp thuốc súng, là 1 bức tranh liền mạch về 1 chủ đề trên 3 khoảng tường riêng rẽ. Có tổng cộng 10 chú ngựa trong 3 bức tranh, nhưng phải nhìn kĩ mới nhìn thấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115319&d=1402391306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115320&d=1402391306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115321&d=1402391306

Schweini
11-06-2014, 01:57
Tiếp theo là 1 căn phòng với kiến trúc hình tròn, theo mình có lẽ là đẹp nhất, với những tác phẩm của nghệ sĩ tài hoa Alfons Mucha. Mỗi bưc họa là 1 tác phẩm nhân cách hoá những tính cách, những nhân vật trong lịch sử dân tộc Séc. Cứ quay vòng tròn ngắm, từng bức từng bức một, mê mẩn cả người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115326&d=1402391381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115325&d=1402391381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115331&d=1402391449

Cửa sổ được trang trí bằng thủy tinh với những gam màu tinh tế, ánh nắng mặt trời xuyên qua tạo thành thứ ánh sáng huyền ảo, như tăng thêm vẻ đẹp cho những bức tranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115328&d=1402391381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115330&d=1402391381

Căn phòng tiếp theo, đặt tên theo 1 nhà chính trị, nhà cải cách lớn của Séc là Ladislav Rieger. Trên tường có 1 bức tranh phác họa chân dung những nghệ sỹ nổi tiếng thời bấy giờ: Myslbek, Smetana, Drovak...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115333&d=1402391449

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115332&d=1402391449

Cuối cùng là lối ra, cũng đẹp lung linh với những bức tường đá cẩm thạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115334&d=1402391449

hanoi06
11-06-2014, 09:30
Ai đã qua Praha đều thấy mê mẩn vẻ đẹp ở nơi đây. So với các thành phố khác ở châu Âu thì tôi thấy Praha giữ được nét cổ điển đều khắp thành phố. Cám ơn bạn Schweini đã cho xem những bức hình rất đẹp.

hanoi06
11-06-2014, 13:18
Nó nằm cách Nürnberg 50 km về hướng Bắc em ạ. Nếu đi xe thì em đi như trên. Còn đi tàu thì em đi S1 từ Nürnberg Hbf nhưng chỉ đến được Buttenheim thôi, xong vẫn phải đi taxi thêm khoảng 7km nữa mới đến nơi
Ngoài ra vùng này còn có thị trấn cổ Pottenstein cũng khá đẹp, em có thể kết hợp đi cả 2 nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115107&d=1401985361
Hay quá, ngay gần Forchheim mà mình không biết để đến chơi.

Schweini
11-06-2014, 23:56
Hay quá, ngay gần Forchheim mà mình không biết để đến chơi.
Bác qua Frankendorf, rồi ghé Pottenstein. Cung đường này rất đẹp, nhất là vào mùa thu

Deen
17-06-2014, 09:22
Bài viết chất quá bác ơi. Về kiến trúc em thấy Praha vừa cổ kính vừa hiện đại trông rất châu âu (c)
p/s: Bác sống ở Đức và xin visa schengen ở đức để đi phải ko ạ ? Rồi lúc bác đi đường bộ qua biên giới nước khác họ có đóng mộc xuất-nhập cảnh vào passport của bác ko ? :D

doun
17-06-2014, 11:33
Bạn Schweini chắc rất yêu thiên nhiên? Cám ơn về những chia sẻ của bạn
Cảm nhận của mình: Từng centimet vuông thiên nhiên bên họ dường như cũng có bàn tay chăm sóc của con người.

doun
17-06-2014, 13:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114520&d=1401042243

Hình như hoa này họ nhà Anh Túc bác nhể?

hanoi06
18-06-2014, 10:58
Hình như hoa này họ nhà Anh Túc bác nhể?
E cũng nghi nó là Anh túc, không biết có phải ko? bên Ý nó trông nhiều lắm

https://lh6.googleusercontent.com/-eGU9WbI0WlU/U4WlTbnV89I/AAAAAAABG98/awzeP7p77-k/w946-h710-no/P1130888.JPG

Schweini
19-06-2014, 14:17
Bài viết chất quá bác ơi. Về kiến trúc em thấy Praha vừa cổ kính vừa hiện đại trông rất châu âu (c)
p/s: Bác sống ở Đức và xin visa schengen ở đức để đi phải ko ạ ? Rồi lúc bác đi đường bộ qua biên giới nước khác họ có đóng mộc xuất-nhập cảnh vào passport của bác ko ? :D
Mình cũng thích sưu tập các con dấu, nhưng đi các nước Schengen thì ko có kiểm tra hộ chiếu, không cần visa, nên cũng ko có dấu xuất nhập cảnh. Ở biên giới thì chỉ có cái biển màu xanh cờ EU và tên nước đó thôi bạn Deen ạ.

Schweini
19-06-2014, 14:20
Hình như hoa này họ nhà Anh Túc bác nhể?
Đúng là họ Anh Túc bạn doun ạ. Bác HaHoi có post bài thơ về nó đấy.
Chắc mình cũng giống bạn, đều là người "hay để í" đến thiên nhiên cây cỏ

doun
19-06-2014, 14:30
E cũng nghi nó là Anh túc, không biết có phải ko? bên Ý nó trông nhiều lắm

Chắc chính xác đó bạn. Hình như có đoạn bạn nói về hoa nở trên mộ của những tử sĩ. Mình tham khảo thấy đúng là người ta viết về hoa anh túc. Ở Đà Lạt có trồng loại giống thế này người ta gọi là hoa Mỹ Nhân Thảo.


Đúng là họ Anh Túc bạn doun ạ. Bác HaHoi có post bài thơ về nó đấy.
Chắc mình cũng giống bạn, đều là người "hay để í" đến thiên nhiên cây cỏ

Có phải bài này không bạn?

Ta là hoa anh túc gây mơ
Chuốc các vị thần sông cạn cốc
Kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc
Đầu gối vào lòng hoa ngủ say
Giấc mơ ta chắc ngẫu nhiên hay
Nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ

Leigh Hunt
"Les Coquelicots à Argenteuil"
Claude MONET 1873

Schweini
19-06-2014, 18:04
Chắc chính xác đó bạn. Hình như có đoạn bạn nói về hoa nở trên mộ của những tử sĩ. Mình tham khảo thấy đúng là người ta viết về hoa anh túc. Ở Đà Lạt có trồng loại giống thế này người ta gọi là hoa Mỹ Nhân Thảo.

Có phải bài này không bạn?

Ta là hoa anh túc gây mơ
Chuốc các vị thần sông cạn cốc
Kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc
Đầu gối vào lòng hoa ngủ say
Giấc mơ ta chắc ngẫu nhiên hay
Nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ

Leigh Hunt
"Les Coquelicots à Argenteuil"
Claude MONET 1873

Bài này có vẻ hơi "nghiện ngập";), khác với bài của bác HaHoi. Chắc bài này xuất phát từ 1 bức tranh của Claude Monet phải không bạn

Schweini
19-06-2014, 20:49
Một trong những nơi đông đúc nhất ở Praha là quảng trường trung tâm nằm trong khu phố cổ, nơi có tòa thị chính với tháp đồng hồ thiên văn. Quảng trường rộng, bốn bề xung quanh ngợp những nhà thờ và nhà cổ, vẻ đẹp cổ điển có 1 không hai của Praha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115909&d=1403174251

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115907&d=1403174251

1 tiếng một lần, mọi ánh mắt lại dồn về tháp đồng hồ khi nó đổ chuông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115910&d=1403174251

đêm cũng như ngày trông đều rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115920&d=1403174578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115908&d=1403174251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115918&d=1403174447

Đã từng là 1 trung tâm nghệ thuật lớn, với vẻ đẹp của mình, cho đến ngày nay Praha vẫn luôn thu hút được những nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới. Trong ảnh là buổi trình diễn của 1 nghệ sỹ đường phố ở quảng trường trung tâm, đằng sau là nhà thờ thánh Nicolaus với lối kiến trúc Baroc. Ban đêm là 1 vẻ đẹp khác thật lung linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115905&d=1403174251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115919&d=1403174578

1 con phố đâm ra quảng trường vào ban đêm, những hình ảnh hình như đã thoáng qua trong clip „every day i love you“ của Boyzone ngày nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115922&d=1403174578

Schweini
19-06-2014, 20:51
1 công trình hoàng tráng nữa nằm trên quảng trường trung tâm là nhà thờ Týnem với kiến trúc Gotic. Kiến trúc của 2 thời kì khác nhau, cùng gặp nhau trên 1 quảng trường, thật thú vị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115906&d=1403174251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115921&d=1403174578

Toàn cảnh quảng trường từ tháp đồng hồ nhìn xuống. Xếp hàng mua vé rồi chờ đợi để chiêm ngưỡng khung cảnh này, cũng mất khá nhiều thời gian và mỏi chân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115911&d=1403174251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115913&d=1403174447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115917&d=1403174447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115914&d=1403174447


Chi chít trên những nóc nhà là những ngọn tháp nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115916&d=1403174447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115915&d=1403174447

Đằng xa là lâu đài Praha, nằm trên 1 quả đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115912&d=1403174447

Deen
19-06-2014, 21:59
Bác cho e hỏi ngu tí là nó ko kiểm tra vậy nếu một người chỉ có visa 1 nước châu âu chứ ko có visa schengen chạy qua tham quan chơi bời ko bị kiểm tra luôn à bác :D

HaHoi
20-06-2014, 00:09
Ảnh Prague đẹp qúa Schweini ! Prague thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Châu Âu là từ sau cuộc Cách mạng Nhung với tên tuổi TT Vaclav Havel. Bố tôi kể rằng thời XHCN, Prague cũ kỹ thậm chí còn nhiều chỗ nhếch nhác đã che lấp đi sự cổ kính. Ngày nay Prague thật khác xưa.

Schweini
20-06-2014, 00:28
Bác cho e hỏi ngu tí là nó ko kiểm tra vậy nếu một người chỉ có visa 1 nước châu âu chứ ko có visa schengen chạy qua tham quan chơi bời ko bị kiểm tra luôn à bác :D
Người Đức có câu: dumme Frage gibt es nicht. Dumm ist nur, wer nicht fragt
Nghĩa là: không có câu hỏi ngu. Chỉ những ai không hỏi, mới là ngu;)

Schengen là 1 thị trấn nhỏ thuộc công quốc Luxemburg, ở ngã ba biên giới với Pháp+Đức. Nơi đây vào năm 1985, 5 nước liên minh Châu Âu thời đó (Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan và Luxemburg) đã kí 1 hiệp ước, với mục tiêu hướng tới là tự do hoá việc đi lại giữa các nước thành viên.
Cái tên Schengen đã ra đời từ đó. 10 năm sau, hiệp ước này đã trở thành hiện thực, 1 Châu Âu không biên giới đã ra đời. Việc đi lại đã trở nên rất thuận tiện vì không cần visa giữa các nước, không thủ tục xuất nhập cảnh loằng ngoằng ở cửa khẩu. Cả với người nước ngoài, chỉ cần có visa của 1 nước thành viên trong khối, là cũng có thể phượt thoải mái từ nước này sang nước khác được rồi

Schweini
20-06-2014, 00:35
Ảnh Prague đẹp qúa Schweini ! Prague thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Châu Âu là từ sau cuộc Cách mạng Nhung với tên tuổi TT Vaclav Havel. Bố tôi kể rằng thời XHCN, Prague cũ kỹ thậm chí còn nhiều chỗ nhếch nhác đã che lấp đi sự cổ kính. Ngày nay Prague thật khác xưa.
Em cũng có nghe nói nhà cửa Praha mới được sơn sửa lại sau này, nhằm thu hút khách du lịch. Bây giờ thì họ chỉ cần ngồi 1 chỗ, khách du lịch cứ thế đến tham quan và nộp tiền;)
Bác được cụ thân sinh kể lại những hình ảnh mà cụ đã đi qua trước đây, rồi bây giờ bác lại được đến những nơi đó. Cảm giác đấy chắc rất là thú vị

Deen
20-06-2014, 17:27
Tks bác quá. Em sắp apply national visa của Đức qua đó 6 tháng có việc, hình như ngày trước thì visa này ko vào dc các nước schengen khác thì phải. Em mới tìm dc thông tin sau trên mạng, hi vọng là ổn vì chỗ em tới là dresden khá gần Ba lan và Séc, em muốn tranh thủ " vượt biên " ngắm nghía tí cho đỡ phí công qua bển :D

"Tôi có thể đến những nước trong khối Schengen với MVV/D visa?
Về mặt nguyên tắc thì đúng.
Visa loại D (hay còn gọi là MVV ở Hà Lan) là visa dài hạn cho phép bạn được nhập cảnh vào nước Schengen đã cấp visa và ngay sau đó phải xin giấy phép thường trú (bạn phải làm điều này trong vòng 8 ngày sau khi đến Hà Lan).
Kể từ ngày 05/04/2010, visa loại D cho phép bạn đến những nước thuộc khối Schengen. Với visa loại D hợp lệ, bạn có thể lưu trú tại các nước trong khối tối đa là 90 ngày trong thời hạn 180 ngày của visa."

Schweini
22-06-2014, 16:00
Một trong những biểu tượng của Praha là khu lâu đài/tòa thánh, nằm trên quả đồi ở phía bên kia sông, đối diện với khu phố cổ. Khu thành quách, lâu đài này là nơi ở của vua chúa từ thời xa xưa, mang trong mình những dấu vết lịch sử từ hơn 1000 năm của Séc. Phủ tổng thống Séc ngày nay tọa lạc ở đây

Trước cửa phủ tổng thống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115979&d=1403197203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115973&d=1403197123

Chiếc cổng mạ vàng và hình những đấu sĩ. Ý nghĩa của nó, theo mình hiểu thì có lẽ cái xấu sẽ bị loại trừ hết khi đi qua cái cổng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115978&d=1403197203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115975&d=1403197123

Ở đây cứ vào đúng 12h trưa lại diễn ra lễ giao ban của đội cận vệ. Rất nhiều người chờ đợi để xem nghi lễ này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115974&d=1403197123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115976&d=1403197123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115977&d=1403197123

Schweini
22-06-2014, 16:02
Công trình hoàng tráng nhất trong quần thể lâu đài thành quách này là tòa thánh Víta. Cùng với tòa thánh ở Köln, có thể nói đây là đỉnh cao của trường phái kiến trúc Gotic, với vô số những mái vòm, chóp nhọn. Quá trình xây dựng tòa thánh này bắt đầu từ thể kỉ 14, kéo dài trong nhiều năm do chiến tranh, và mãi đến nửa đầu thế kỉ 20 mới được coi là chính thức hoàn thành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115972&d=1403197123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115971&d=1403197123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115980&d=1403197203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115981&d=1403197203

Bên trong tòa thánh. Vô số những mái vòm. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những bức tranh thủy tinh, tạo thành những màu sắc rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115982&d=1403197203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115990&d=1403197318

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115991&d=1403197318

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115987&d=1403197318

Schweini
22-06-2014, 16:46
Tiếp tục với những bức tranh thủy tinh lung linh huyền ảo đẹp tuyệt vời. Đối với những ai yêu và hiểu biết về nghệ thuật thì đây quả là 1 nơi để có thể tha hồ chiêm nghiệm, bình luận, tâm đắc và học hỏi... Còn với người không hiểu nhiều như mình, thì đơn giản chỉ là ngắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115984&d=1403197203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115993&d=1403197452
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115992&d=1403197452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115994&d=1403197452
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115995&d=1403197452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115986&d=1403197318

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115985&d=1403197318

Tòa thánh có nhiều nhà nguyện nhỏ khác nhau. Nhà nguyện nổi tiếng nhất là nhà nguyện Václac, mang tên vị bá tước của công quốc Bôhơmia năm xưa. Chuyện kể rằng vị bá tước này đã bị chính người em của mình, Boleslav đệ nhất, lên kế hoạch ám sát. Như một hành động để che giấu tội ác của mình, Boleslav đã chuyển xác anh mình vào thờ trong tòa thánh này. Chính ở nơi ấy, sau này vua Karluv đệ tứ đã cho xây nhà nguyện Václac, như để tưởng nhớ đến tổ tiên của mình và cái chết thảm của ông. Nhà nguyện được trang trí bởi Peter Parler, 1 nhà điêu khắc nổi tiếng người Đức sống vào thế kỉ 14, cũng chính là người góp phần lớn cho việc xây dựng tòa thánh này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115988&d=1403197318

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115989&d=1403197318

galaxy178
22-06-2014, 21:34
Rảnh rỗi đọc một lèo topic của anh, hình ảnh & nhiều thông tin rất thú vị :) .Nhiều địa danh qua topic của a mới biết thêm, kiểu này lên lịch trình 2 tuần chắc chỉ cưỡi ngựa xem hoa được một chút :))

Buratino10
24-06-2014, 16:06
Ảnh đẹp quá, mình đọc 1 lèo hết luôn 21 trang.

Schweini
20-07-2014, 02:58
Tiếp tục về chuyến đi Praha. Từ đồi phủ tổng thống nhin xuống thành phố cổ với vố số những nóc nhà với mái ngói đỏ tươi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116285&d=1404079416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116286&d=1404079416

Quang cảnh thành phố dọc bờ Moldau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116293&d=1404079516

Schweini
20-07-2014, 03:03
Địa điểm có lẽ là nổi tiếng nhất của thành phố này-cây cầu đá hơn 500 tuổi bác qua sông Moldau. Mang tên Karluv, cũng chính là vị vua đã ra chiếu xây dựng nên nó. Chỉ là 1 cây cầu, nhưng mang trong mình rất nhiều những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Nó là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Moldau, dù tuổi đời đã hơn 500 năm, trải qua nhiều trận lụt lớn, nhưng vẫn còn rất chắc chắn, nguyên giá trị sự dụng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116298&d=1404079587

Praha vốn là những thành phố nhỏ, chia cắt bởi sông Moldau. Vì thế có thể nói việc xây dựng cây cầu này có ý nghĩa quyết định, thúc đẩy giao thương, nâng thành phố này lên thành 1 trung tâm thương mại lớn của Châu Âu thời trung cổ. Theo 1 tài liệu thì vua Karluv hạ lệnh khởi công xây dựng nó vào 1 ngày đặc biệt, ngày mùng 9 tháng 7 năm 1357, vào lúc 5 giờ 31 phút. Ghép lại với nhau, sẽ tạo thành dãy số tiến-lùi 135797531
Cây cầu trước kia có tàu điện chạy qua. Ngày nay thì chỉ giành cho người đi bộ. Lúc nào cũng đông nghịt khách du lịch,. 2 bên cầu là những bức tượng khắc họa chân dung những nhân vật lịch sử, nổi tiếng nhất là bức tượng thánh Neopomuk. Truyền thuyết kể rằng, vì chống lệnh vua, vị quan này đã bị hành quyết và vứt xác xuống sông. Xác ông nổi lên với vòng tròn 5 ngôi sao ở trên đầu. Sau này ông được giáo hoàng Jean Paul 8 phong thánh. Nơi đặt bức tượng ông ngày nay, chính là nơi ngày xưa ông đã bị ném xuống. Du khách đi qua đây ai cũng phải chạm vào bức tượng, như thế sẽ gặp nhiều may mắn. Sờ nhiều quá đến nỗi màu đồng thau đã trở nên bóng loáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116297&d=1404079587

Ngoài những bức tượng , cây cầu này còn là nơi sáng tác và bán tranh của rất nhiều họa sỹ. Từ khắp mọi nơi,họ đến đây, có lẽ vì tình yêu với thành phố xinh đẹp này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116300&d=1404079587

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116295&d=1404079516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116296&d=1404079516

Schweini
20-07-2014, 03:06
Hai đầu cầu được trấn giữ bởi 2 tòa tháp cổ . Đến đây vào buổi hoàng hôn, mặt trời ngả bóng rọi qua những con phố baroc cổ, vờn lên vô số những tòa tháp, mái vòm, mới thấy vẻ đẹp của praha đúng là có 102, ngắm không chán mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116294&d=1404079516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116288&d=1404079416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116299&d=1404079587

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116289&d=1404079416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116290&d=1404079516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116291&d=1404079516

HaHoi
20-07-2014, 04:18
Tôi qua Prague hồi đầu tháng và lại đứng hễu ngóng tháp đồng hồ ở quảng trường đổ chuông, nhưng lần này thấy không hay bằng hai năm trước do bài kèn họa cùng tiếng chuông đổ lại có giai điệu khác, đồng thời người thổi kèn cũng không mặc quần áo lối cổ nữa, hơi tiếc ! Ngoài ra thì Prague vẫn đẹp !

Schweini
27-07-2014, 22:26
Đến Prag, mình ghé qua đại sứ quán Đức, nắm ở 1 góc khuất dưới chân đồi. Tòa biệt thự này, ngày nay cũng như bao tòa biệt thự khác ở Prag, nhưng nó mang trong mình dấu ấn lịch sử của nước Đức. Nơi đây, vào năm 1989, có hàng nghìn người dân Đông Đức đã chạy trốn khỏi chế độ cộng sản, tạm trú ngụ ở đây, chờ ngày được xuất cảnh sang Tây Đức . Ngày 30 tháng 9, từ trên ban công tòa nhà, ngoại trưởng Đức thời đó, Genscher đã có 1 thông báo lịch sử. Nguyên văn:
„Liebe Landsleute,
wir sind zu Ihnen gekommen,
um Ihnen mitzuteilen,
dass heute Ihre Ausreise
(Tausendfacher Aufschrei und Jubel)
… in die Bundesrepublik Deutschland möglich geworden ist.“
tạm dịch:
"thưa đồng bào
chúng tôi đến với đồng bào,
để thông báo với mọi người,
rằng hôm nay việc xuất cảnh
(hàng nghìn tiếng la hét và heo rò vang lên)
vào CHLB Đức của đồng bào đã trở nên khả thi"

Sự kiện này đánh đấu bước ngoặt lịch sử cho việc thống nhất 2 miền nước Đức. Niềm vui vô bờ của người dân 2 miền trong ngày đoàn tụ ở cổng Brandenburg. Thỉnh thoảng vô tuyến chiếu lại cảnh họ cùng nhau ăn mừng, sau bao năm bị chia cắt và hô vang khẩu hiêu "Wir sind ein Volk-Chúng ta là 1 dân tộc", những hình ảnh thật xúc động và nhiều ý nghĩa. Ngày nay ở Berlin vẫn còn 1 đoạn tường, thu hút nhiều khách du lịch, và cũng như để nhắc nhở mọi người về 1 giai đoạn chia cắt xưa và khát vọng thống nhất dân tộc thời đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117308&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117322&d=1406473481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117307&d=1406473002

Schweini
27-07-2014, 22:39
Mỗi ngày ở Prag là 1 ngày khám phá thêm vẻ đẹp của thành phố này. Đã nói rồi nhưng vẫn phải nói lại, đó vẻ đẹp tuyệt vời của những con phố baroc cổ. Đều tăm táp, tầng tầng lớp lớp như những chiếc bánh kem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117309&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117317&d=1406473409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117316&d=1406473409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117310&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117315&d=1406473409

Schweini
27-07-2014, 22:47
Toàn cảnh Prag cổ kính từ trên đồi cao nhìn xuống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117311&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117312&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117313&d=1406473002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117314&d=1406473409

Schweini
27-07-2014, 23:16
Ngày cuối cùng ở Prag, bọn mình ghé chợ Sapa. Đây là 1 cái chợ lớn của người Việt ở ngay giữa lòng nước Séc. Nghe tiếng đã lâu, nên hôm nay phải đến đây làm bát bún ngan nướng trước khi lên đường. Qua cổng chợ, đang đi chậm chậm để dò mùi thơm của ngan nướng, bỗng 1 anh đi xe đạp 1 tay, tay kia cầm cái mâm trên là 3 bát bún đang bốc khói, lướt vèo 1 cái qua mũi xe mình y như làm xiếc. Đúng là vào đất Việt Nam rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117318&d=1406473409

Công nhận vừa ngon vừa rẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117323&d=1406473481

Những kho hàng trông rất xập xệ. Nếu không nói chả ai nghĩ là đang ở bên Tây. Ngày xưa còn bé, mình thấy những người ở bên Tây về trông họ sang lắm. Nhưng từ ngày sang bên này thì mới biết thực hư. Cuộc sống của họ cũng rất vất vả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117324&d=1406473481

Các loại dịch vụ, từ cắt tóc gội đầu đến "xóa án ở Đức" (mình chưa hiểu cụm từ này lắm,
chỉ đoán là ai có tội bên Đức, sẽ chạy sang đây để làm căn cước mới )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117319&d=1406473409

Chuyến đi kết thúc. Mình có cái thú hơi buồn cười là cứ qua đoạn biên giới nào là cũng phải chụp cho bằng được cái biển Không biết có phải do cảm giác hay không, mà mình thấy qua đấy là đường êm hơn hắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117320&d=1406473409
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117321&d=1406473481

Schweini
28-07-2014, 03:55
Zillertal, nằm cách Innsbruck khoảng 40 km, gồm rất nhiều những thị trấn và ngôi làng nhỏ nằm san sát nhau, bao quanh là núi, ở giữa có con sông Ziller chảy qua. Nơi đây là 1 địa điểm trượt tuyết được nhiều người yêu thích ở Áo. Bọn mình đến đây vào dịp noel, việc kiếm phòng khá là khó khăn vì hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ đều đã bị book hết từ khá lâu trước đó. Kiếm mãi cuối cùng cũng tìm được 1 cái guest hause còn đúng 1 phòng trống, nhưng lại là phòng đơn. Gọi điện cho bà chủ, năm nỉ bảo là bọn tao Châu Á be bé xinh xinh nên ở phòng đơn cũng được. Bà ta cũng vui vẻ chấp nhận, bảo là sẽ bố trí kê thêm 1 chiếc giường phụ. Thế là xong khoản ăn ở và yên tâm lên đường
Mayrhofen, thị trấn trung tâm, mùa noel nhộn nhịp du khách từ khắp nơi đến. Đồ trượt tuyết nếu không mang theo thì cso thể thuê hết ở đây, càng nhiều ngày thì càng rẻ. Cả vé lên mấy khu trượt tuyết, gọi là ski pass cũng vậy. Nếu chỉ trượt 1 ngày thì tương đối đắt (khoảng 50€) Nhưng nếu bạn ở lai 1 tuần, thì giá chỉ bằng 2/3 như thế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117325&d=1406489135

Thị trấn nằm sát chân núi, những hộ dân ở đây hầu hết đều có nhà cho du khách trọ.
Hầu hết toàn thấy xe biển D (từ Đức sang)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117326&d=1406489135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117327&d=1406489135

Trung tâm thị trấn vào buổi tối, rất nhộn nhịp.
Du khách sau 1 ngày trượt tuyết, xuống cáp treo cái là có Disco chào đón luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117331&d=1406489135

Nhìn khu dân cư này có vẻ giống như nơi quay bài "last Christmas" phết. Lại đúng dịp giáng sinh nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117329&d=1406489135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117328&d=1406489135

HaHoi
28-07-2014, 11:44
Ảnh chụp mùa đông đẹp nhỉ ? trên Phượt cũng ít ảnh chụp đông bởi dân nhà mình toàn sang Âu vào hè, nay thấy mấy ảnh lãng mạn rất đẹp.
Hôm nọ tôi đọc trong Vnexpress thấy họ kể ngôi nhà quay Last Christmas vẫn còn ở Thụy Sĩ sau gần 20 năm đấy.

Schweini
28-07-2014, 12:22
Ảnh chụp mùa đông đẹp nhỉ ? trên Phượt cũng ít ảnh chụp đông bởi dân nhà mình toàn sang Âu vào hè, nay thấy mấy ảnh lãng mạn rất đẹp.
Hôm nọ tôi đọc trong Vnexpress thấy họ kể ngôi nhà quay Last Christmas vẫn còn ở Thụy Sĩ sau gần 20 năm đấy.
Em cũng có đọc bài đấy bác ạ hihi. Em cũng thấy nếu đi du lịch thì nên sang đây mùa hè. Mùa đông rét mướt, ai mê trượt tuyết lắm thì hãy sang. Nhưng với em mùa đông lại gây cho em những ấn tượng mạnh mẽ nhất về Châu Âu bác ạ. Đó là cái không khí lung linh nhộn nhịp đón giáng sinh ở những khu chợ noel

hoangvanphuong75
28-07-2014, 19:59
@deen: năm 1999 tụi này chỉ có visa du học Đức, vào thời điểm đó chưa có visa chung hay sao đó, mà du lịch qua Pháp luôn, không biên giới.
Thầy cô bảo chỉ vào Anh thì không được phải có visa riêng.

Deen
28-07-2014, 20:29
Vâng, quá chất luôn :D

Schweini
29-07-2014, 00:19
Đến Zillertal vào dịp này, thấy cái không khí nghỉ ngơi thư giãn của dân Tây thật thích.
Họ đi từng đoàn từng đoàn một, trông rất vui.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117365&d=1406566904

Trạm cáp treo đặt ở ngay trung tâm thị trấn, nên việc đi lên các đường piste ở trên cao rất tiện.
Bên dưới là hàng loạt các cửa hàng cho thuê đồ nghề trượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117366&d=1406566904

Không khí trên cao rất đông đúc và vui nhộn. Đồ ăn đồ uống trên này cũng rất sẵn, nên có thể yên tâm ở đây vui chơi cả ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117363&d=1406566590

Đỉnh núi bị mây mù che phủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117364&d=1406566590

Schweini
29-07-2014, 00:38
Từ thị trấn Mayrhofen, đi thêm độ nửa tiếng nữa, về hướng gần biên giới Italy, là 1 khu khác, gọi là Hintertux. Nơi đây có những đỉnh núi cao hơn 3000m, với lớp băng vĩnh cửu, là khu trượt tuyết duy nhất ở Áo mở cửa quanh năm. Khung cảnh ở đây đẹp ngộp thở, trượt được ở đây thì cảm giác chắc là như bay trên trời luôn. Tuy nhiên không phải ai cũng dám thử. Đối với những người tay nghề còn non như mình thì lại càng không.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117352&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117354&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117357&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117356&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117358&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117355&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117353&d=1406566472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117360&d=1406566590

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117359&d=1406566590

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117361&d=1406566590

Schweini
30-07-2014, 19:23
Sau mấy ngày bay nhẩy ở Zillertal, may mắn dời nơi đây mà chân tay không bi sứt mẻ miếng nào;), mời các bạn tiếp tục với chuyến đi. Chuyến đi này tuy là ở 1 thời điểm khác, nhưng mình xin gộp lại vì là cùng trên 1 cung đường. Từ München, bắt chuyến tàu liên vận, vượt qua 1 đoạn khá hiểm trở trên dãy Alps, bọn mình đã đến „Bella Italia“ nước Ý tươi đẹp. Ở Ý mình sẽ bắt đầu từ Venice, qua Verona, Florence, Pisa, Cinque Terre, và kết thúc ở Rome.
Đoạn biên giới Áo-Ý núi non vô cùng hiểm trở. Ngồi trên tàu, xuyên qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, bọn mình cứ đúng ngồi không yên, tròn mắt ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của thiên nhiên. Khung cảnh ở đây chẳng khác nào chốn „bồng lai tiên cảnh“.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117385&d=1406722295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117379&d=1406722295

Núi non hiểm trở như thế nhưng người ta cũng đã xây dựng được 1 tuyến đường huyết mạch xuyên qua đây, nối Áo và Ý.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117384&d=1406722295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117380&d=1406722295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117381&d=1406722295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117383&d=1406722295

Đây là 1 khu tự trị của Ý, gọi là Südtirol. 1 điều thú vị, tuy là đất Ý nhưng có đến hơn 60% dân số ở đây nói tiếng…Đức. Thủ phủ vùng này là thành phố Bozen, tiếng Ý là Bolzano. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ và những đồi nho bạt ngàn, Südtirol là vùng nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và thích trekking, leo núi

dykm23
30-07-2014, 20:52
Tập làm phản xạ là hoc tieng anh (http://trungtamgiasutrithuc.com/hoc-tieng-anh-giao-tiep/) tương tự như việc dận quãng bạn cánh nác ngoài được tập sự nói. Việc nhé hỏi và trả lời lặp lại có lượt trở thành phản nghịch xạ. Người càng giao tiếp phản bội xạ càng sít.
Tại tìm kiếm học tiếng Anh giao du, bố trong suốt máy hỏi bạn láy quách láy lại dính dấp trăm hoc tieng anh giao tiep (http://trungtamgiasutrithuc.com/hoc-tieng-anh-giao-tiep/) cốc giao tiếp đầu hàng ngày và chỉ dẫn bạn giải đáp theo có cách khác rau. Điều bạn cần tiến đánh là trong tã bạn nhá, phản xạ cú trả lời đúng nhiều dọ trước chốc nhớ câu tiếp theo.
Hơn vắt nữa, đại hồi bạn tập đồng máy, bạn chẳng e e ngùng, và bạn giàu dạng láy lại bao nhiêu dọ cũng xuể. chứ gì như chạy giao dịch đồng người nước ngoài, bạn rất ít chập láy lại những cú thoả nói hoc tieng anh (http://trungtamgiasutrithuc.com/hoc-tieng-anh-giao-tiep/) và thành thử số phận dọ láy quá mỏng, chớ đủ ảnh vách bội phản xạ. Và có chửa hẳn những câu bạn nói đúng "chồng" văn nói bản xứ.

Schweini
02-08-2014, 04:33
Thời học sinh chỉ được biết đến Italy- đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp qua những trận bóng đá trên đài Hà Nội với phong cách bình luận máu lửa nổi tiếng của BLV Anh Ngọc. Thế nhưng qua đó cũng đã khiến mình có rất nhiều cảm tình với đất nước này. Giấc mơ trẻ con xa vời ngày đó- được 1 lần đặt chân đến Ý và nhìn thấy thần tượng Alessandro Del Piero.
Thời gian trôi đi, con người cũng có nhiều thay đổi. Không còn hâm mộ đội tuyển Ý- một phần cũng là vì thiếu đi cái không khí tối cuối tuần được ngồi xem Seria A ở nhà và sáng thứ 2 đến lớp bình luận với lũ bạn.Thế nhưng qua những chuyến đi, mình thấy đất nước và con người nơi đây thật gần gũi. Ý không được hiện đại như Đức. Nhưng chắc hẳn một điều, người Việt nào đặt chân đến đây cũng đều có 1 cảm giác rất quen thuộc. Từ cái khí hậu ấm áp của vùng Địa Trung Hải với những người dân bản xứ cởi mở, những phố phường ồn ào, sôi động với rất nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi tới những tiếng rú ga xe máy mà lần đầu tiên mình được nghe thật sướng tai ở 1 đất nước châu Âu. Tất cả đều thật gần gũi với VN. Khác hằn với cuộc sống bình lặng ở quê bà Merkel
Điểm đến đầu tiên ở Ý là thành phố Venice, sau 7 tiếng ngồi tàu xuyên dãy Alps. Vẻ đẹp của Venice thì đã được quá nhiều sách báo và các dân phượt mô tả. Mình xin gói gọn với 3 đờ: Đẹp- Đông- Đắt. Thành phố này tràn ngập khách du lịch, đêm cũng như ngày. Ra khỏi nhà ga là đã thấy rất nhiều người. Tiếng Vali kéo lê trên đường hình như cũng đã trở thành một phần của thành phố. Và giá cả thì đắt đỏ. Ăn uống chỗ nào cũng tính thêm tiền phục vụ (10%). Rồi mỗi người lại phải mất 2€ tiền tax nộp thành phố cho mỗi đêm lưu trú... thế mà đi toilet mỗi lần lại còn mất 1.5€ mới ác chứ. Cái này mình thấy rất vô lí
Tuy nhiên, nói gì thì nói, vẻ đẹp sông nước trên bến dưới thuyền ở Venice là tuyệt vời. Những con kênh nhỏ sâu hun hút, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cổ kính. Những bức tường đã tróc vữa loang lổ nhuốm màu thời gian, để lộ ra màu đỏ thắm của lớp gạch bên trong, vô tình lại rất ăn nhập với màu nước biển vùng Địa Trung Hải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117559&d=1406928115

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117561&d=1406928115

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117562&d=1406928115

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117560&d=1406928115

Schweini
03-08-2014, 21:02
Tiếp tục với những hình ảnh về Venice thơ mộng. Cây cầu đá cổ Rialto, cây cầu đâu tiên bắc qua dòng kênh chính ở thành phố này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117650&d=1407071947

Hàng quán đông vui trên bến dưới thuyền. Như mình đã nói, ấn tượng của mình về hàng quán nơi đây không được tốt lắm. Hôm đầu tiên ăn ở 1 nhà hàng gần nhà ga, ăn uống cũng bình thường (2 người, Pizza + Spaghetti + nước). Thế mà sau khi bị cộng thêm 10% cái thuế từ trên trời rơi xuống thì cũng hết đến hơn 60€, đắt quá thể đáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117653&d=1407071947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117652&d=1407071947

Gondola, thuyền nhỏ chở khách du lịch, vừa đi vừa nghe lái thuyền ca vọng cổ. Giá hình như là 80€ 1 chuyến. Bọn mình định đi chung với 1 cặp nữa cho tiết kiệm, nhưng không hiểu sao mấy anh lái thuyền làm kiêu kinh phết ko thèm chở.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117651&d=1407071947

Vô số những cây cầu nhỏ như thế này ở Venice

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117654&d=1407071947

Schweini
03-08-2014, 21:44
Quảng trường thánh St. Macro, trung tâm quyền lực của cộng hòa Venice ngày xưa. Nằm ngay sát mép nước, nên vào những năm lụt lội, nước biển có thể tràn vào đến tận đây. Và với hiện tượng nước biển ngày 1 dâng cao, cộng với nền đất yếu, thì viễn cảnh Venice xinh đẹp 1 ngày nào đó chìm hẳn trong nước không phải là viển vông nữa. Nước Ý cũng đang manh nha 1 dự án lớn để cứu thành phố này, nhưng không biết có thành hiện thực không.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117664&d=1407072113

Bở bên kia cũng là 1 ngọn tháp đối xứng bên này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117660&d=1407072032

Đợt mình đến tòa thánh đang sửa chữa nên trông hơi kém sắc. Nhưng vẫn đủ lãng mạn để người ta hôn nhau;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117655&d=1407071947

Còn bên trong thì vẫn rất lung linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117656&d=1407071947

Từ trên tòa thánh nhìn xuống quảng trường. Chi chít khách du lịch. Bên tay phải, cũng giống với Prag, là 1 chiếc đồng hồ thiên văn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117657&d=1407072032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117658&d=1407072032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117659&d=1407072032

Schweini
04-08-2014, 16:54
Venice là nhạc, là thơ. Thành phố này còn là bối cảnh cho nhiều bộ phim. Đến đây, chúng ta dễ dàng « gặp lại » những khung cảnh hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Ví dụ như khi nhìn từ cầu Accademia xuống, đằng sau là nhà thờ Santa Maria, mình lại thấy như thấp thoáng hình ảnh mạnh mẽ của James Bond đang lướt cano trên đầu ngọn sóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117662&d=1407072032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117661&d=1407072032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117663&d=1407072032

Hay cảnh này, lại liên tưởng đến vẻ đẹp mộng mơ của Angelina Jolie trong the Tourist

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117665&d=1407072113

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117666&d=1407072113

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117667&d=1407072113

Ngoài ra, đã đến đây thì không thể không gặp những « lái buôn thành Venice ». Khác với lái buôn xưa của Shakespeare,
lái buôn nay chỉ chuyên túi xách Gucci, Versage… giả. Mình cũng phải bon chen làm 1 cái cho nó thời trang hihi;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117668&d=1407072113

Schweini
06-08-2014, 02:44
Nằm cách Venice khoảng gần 1 tiếng đi thuyền là đảo Burano. 1 nét đặc biệt, những ngôi nhà trên hòn đảo này được trang trí bởi những gam màu rất sặc sỡ, trông thật xinh xắn vui tươi. Đến đây vào 1 buổi chiều, mình thấy cuộc sống trên đảo thật bình lặng. Lác đác vài ngư dân đang dọn lưới sau 1 ngày ra khơi. Ở quảng trường trung tâm làng, thanh niên ra chém gió trước bữa cơm tối khá đông. Dân ở đây chắc là biết hết nhau,(cả làng chưa đầy 3000 người) thấy họ túm 5 tụm 3 trò truyện rôm rả lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117727&d=1407265526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117725&d=1407265526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117728&d=1407265526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117726&d=1407265526

Họ cũng phơi quần áo trước cửa nhà giống Việt Nam mình này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117729&d=1407265526

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117730&d=1407265526

Nhà thờ nghiêng, ở gần quảng trường trung tâm làng (nhìn ảnh thì không rõ lắm, mắt thường thì thấy rõ hơn)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117731&d=1407265526

1 ngôi nhà trên đảo với cái cửa xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117732&d=1407265569

Schweini
08-08-2014, 06:52
Tạm biệt sông nước Venice, hành trình tiếp theo mang chúng ta đến với Verona, thành phố gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn Romeo-Juliet. Với những người theo dõi bóng đá Ý khoảng hơn chục năm về trước, thành phố này còn nổi tiếng với câu chuyện cổ tích của những chú lừa bay. Mùa giải 2001-2002, Chievo Verona lần đầu tiên lên chơi ở Serie A, bằng lối đá "hồn nhiên" đầy nhiệt huyết, họ đã lần lượt hạ đo ván các ông lớn, để rồi có lúc chễm chệ xếp đầu bảng, 1 câu chuyện cổ tích trong thế giới thực dụng của Serie A hồi đó

Nổi tiếng nhất ở Verona có lẽ là nhà hat Arena, được xây dựng cách đây đã gần 2000 năm, đến tận ngày nay vẫn còn được sử dụng cho những buổi hòa nhạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117782&d=1407452132

Bên trong Arena, những lối đi trông vẫn rất huyền bí như thời Trung Cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117783&d=1407452132

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117788&d=1407452328

Quang cảnh quảng trường trung tâm nhìn từ Arena xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117784&d=1407452132

Còn đây là Piazza delle Erbe, quảng trường trong khu phố cổ.
Ngay lối vào đã gặp 2 tu sỹ trung cổ đang luyện công kiếm tiền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117785&d=1407452132

Quảng trường này có 1 không khí gì đó rất trung cổ, từ khu chợ ngoài trời, vây quanh bới những ngôi nhà với nhiều hình vẽ cổ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117786&d=1407452132

Đến cái tháp đồng hồ từ tk 14 (Tuy nhiên hồi đó các tu sỹ chưa có Vespa chạy như bây giờ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117789&d=1407452328

Không xa quảng trường là ngôi nhà với cái ban công, nhân chứng cho cuộc tình đấy lãng mạn nhưng cũng thật đau thương của Romeo va Juliet. Ngày nay người ta đến đây, thể hiện mong muốn 1 tình yêu lãng mạn bằng cách móc khóa như thế này. Hoặc đơn giản hơn là sờ ti nàng Julia 1 cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117790&d=1407452328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117792&d=1407452423

Ở đây cũng có hẳn 1 gian hàng lưu niệm ăn theo câu chuyện tình lãng mạn xưa kia.
Cô gái Ý xinh đẹp này không biết đã thêu tên bao nhiêu cặp tình nhân rồi nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117791&d=1407452328

HaHoi
08-08-2014, 09:17
Đôi bạn trẻ soi bóng trên khung cửa ở Burano thế nào chả thêu một vài trái tym tại Verona ! :)) . Bạn làm tôi thật là nhớ đến chuyến đi của mình đến nước Ý và cũng làm tôi tự hẹn mình phải quay lại nơi này. Nước Ý thật khác thường, thật trái ngược mà gần gũi và thật đẹp !

Schweini
10-08-2014, 13:55
Dời Verona trên chuyến tàu tốc hành của hãng Trenilalia, điểm đến tiếp theo là thành phố Florence xinh đẹp, thủ phủ vùng Tuscany,
Thành phố này, từ lâu đã rất ấn tượng với mình, bởi đây là quê hương của đội bóng áo tím Fiorentina nổi tiếng ngày nào, nơi Gabriel Batistuta, 1 trong những tiền đạo nổi tiếng nhất của bóng đá Argentina, đã gắn bó gần hết sự nghiệp của mình. Ngày Batigol dời Fio theo tiếng gọi từ Roma, các cổ động viên đã vô cùng giận giữ, kéo đổ bức tượng của anh, bức tượng mà chính họ đã dựng ở trước sân Artemio Franchi.
Florence-cái nôi của nghệ thuật Phục Hưng. Nói không quá, lần đầu tiên đến đây, mình cảm thấy bị choáng ngợp về mật độ của các công trình kiến trúc, rất hoành tráng và nghệ thuật. Khu phố cổ, kéo dài từ quảng trường Piazza Duomo đến quảng trường Piazza Della Signoria, có thể nói là 1 di sản vĩ đại mà nước Ý may mắn giữ được, nó không giống và không thể so sánh với bất kì một thành phố nào trên thế giới. Nơi đây còn gắn liền với nhiều tên tuổi đại tài: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo…

Quảng trường Doumo với Santa Maria del Fiore, tòa thánh đồ sộ nguy nga. Mái vòm khổng lồ của nó có thể coi là 1 kiệt tác, tiêu biểu cho kiến trúc nghệ thuật Phục Hưng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117871&d=1407653102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117873&d=1407653102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117872&d=1407653102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117874&d=1407653102

Quảng trường Signoria. Đây là địa điểm trưng bày gốc-trước cửa tòa nhà Vecchio, 1 kiệt tác của Michelangelo, bức tượng David. Mãi sau này, người ta mới di dời bức tượng vào trong bảo tàng Accademica để bảo quản tốt hơn. Thay vào đó là 1 bản copy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117876&d=1407653102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117875&d=1407653102

Schweini
10-08-2014, 14:04
Hoàng hôn trên sông Arno. Xa xa là cây cầu cổ Ponte Vecchio, như 1 dãy phố sôi động với những tiệm kim hoàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117878&d=1407653177

Canh mãi mới được. Cảnh hoàng hôn in bóng trên những cây cầu thế này, đã nằm trong kí ức của mình hơn 10 năm về trước, trong những bản tin tổng hợp Seria A hàng tuần trên đài HTV, mặc dù nó chỉ xuất hiện có vài giây ngắn ngủi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117877&d=1407653102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117879&d=1407653177

Đêm Florence lung linh rực rỡ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117880&d=1407653177

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117885&d=1407653205

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117881&d=1407653177

Quảng trường Della Signoria. 10 giờ đêm vẫn khá đông người.Thời tiết ấm áp cộng chút gió nhẹ. Một người nghệ sỹ đường phố đang say sưa chơi ghi ta bài „Time to say goodbye“. Nhạc không lời mà vẫn thấy văng vẳng đâu đây tiếng hát của Andrea Bocelli. Florence lãng mạn đáng yêu thế ko biết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117882&d=1407653177

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117884&d=1407653177

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117883&d=1407653177

Schweini
14-08-2014, 09:20
Pisa, 1 thành phố nhỏ cách Florence 1 giờ tầu. Sẽ không cò gì đáng nói nếu cách đây gần 1000 năm, các kĩ sư địa chất làm tốt công việc của mình. Lịch sử có những câu chuyện thật thú vị, chính nhờ thiếu sót trong việc khảo sát nền đất, mà 1 công trình nổi tiếng thế giới, 1 trong những biểu tượng của nước Ý đã ra đời: tháp nghiêng Pisa. Nơi đây cũng chính là địa điểm mà Galileo đã làm những thí nghiệm để phát minh ra đinh luật rơi tự do

Từ xa, trông nó đã có vẻ... không giống ai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117974&d=1407981582

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117979&d=1407981582

Quần thể di sản TG, gồm tháp nghiêng và tòa thánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117976&d=1407981582

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117977&d=1407981582

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117975&d=1407981582

Du khách đến đây thi nhau bay nhẩy theo tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117978&d=1407981582

Schweini
14-08-2014, 10:13
Dời Florence, qua bờ biển phía Tây gần thành phố nhỏ La Spezial là Cinque Terre, những làng chài nhỏ với màu sắc vui tươi, tựa lưng vào vách đá, bên trên là những ruộng nho. Cuộc sống ở đây, giống như nhiều ngôi làng khác ở Châu Âu, thật bình yên, thậm chí do địa thế hiểm trở, còn có phần bình lặng hơn những nơi khác

Do địa thế hiểm trở, men theo vách núi, nên nhà của ở đây thường như thế này, lối đi là những chiếc cầu thang hẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117984&d=1407984550

Đây có thể coi là 1 khoảng sân to rồi. Trẻ con rủ nhau chơi đá bóng lăn lê bò toài rất đáng yêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117980&d=1407984550

Con phố ở trung tâm làng, 1 ngày mưa vẳng vẻ. Ở đây có nhiều người già.
Mình thấy mây ông cụ ngồi trước cửa nhà nói chuyện kinh phết, cả mấy tiếng đồng hồ. Đúng là tính cách Italia;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117986&d=1407984750

Thuyền đánh cá của dân làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117983&d=1407984550

Nhà cửa chênh vênh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117987&d=1407984750

Diện tích đất nhỏ nhưng người ta cũng tận dụng từng ít một tạo ra những khoảnh vườn nho nhỏ xinh xinh như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117985&d=1407984550

Một ngày biển động. Nhưng nước không đục mà vẫn có màu xanh ngọc rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117982&d=1407984550

Chú mèo lim dim trên một mái nhà, đằng sau 1 khoảng biển lộ ra thật đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117981&d=1407984550

Schweini
14-08-2014, 15:41
Những ngôi nhà xinh xắn như được xếp chồng lên nhau, luôn đón nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117994&d=1408004375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117995&d=1408004375

Lối đi dạo nằm sát biển. Hàng ngày được ra đây nghỉ ngơi thư giãn thì thật là tuyệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117998&d=1408004375

Thấp thoáng những chùm hoa dại trên vách đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117999&d=1408004375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118005&d=1408004431

Schweini
14-08-2014, 17:59
Bọn mình nán lại ở đây khá lâu. Ngồi trên 1 vách đá ngắm hoàng hôn và nghe sóng biển rì rào.
Tiếc là không có cái ghita bên cạnh làm bài „lời của gió“, chắc là sẽ lãng mạn hơn;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118000&d=1408004375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118002&d=1408004431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117996&d=1408004375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117997&d=1408004375

Ánh nắng hoàng hôn vàng như rót mật. Mình rất thích những buổi chiều Châu Âu như thế này, khi mặt trời xa tít tắp đường chân trời, tỏa ánh nắng nhè nhẹ rất dễ chịu chứ không hề gay gắt. Có những buổi chiều như thế, lại có 1 ly Franziskaner (1 loai bia của Đức) bên cạnh, thật chả còn gì bằng. Khung cảnh thật đẹp. Chụp được mấy cái ảnh, lại toàn có người (vì hồi đó cũng chả nghĩ sẽ có ngày đăng lên phượt) các bạn xem tạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118003&d=1408004431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118004&d=1408004431

Schweini
15-08-2014, 21:24
Theo dự định thì bài tới của mình sẽ là chuyến đi Roma. Nhưng vì vừa mới đi vùng biên Đức-Áo về, những cảm nhận vẫn còn hơi nóng, nên mình xin thay đổi hành trình, đưa chuyến đi này lên trước.

Schweini
15-08-2014, 21:29
Chuyến đi này có khá nhiều điều bất ngờ thú vị, mình sẽ chia xẻ dần dần. Điều đáng nhớ đầu tiên là máy ảnh của mình bị hỏng ngay khi vừa đến nơi. Phố núi thì lại chả có cửa hàng máy ảnh nào. Thế nên phải chụp bằng điện thoại
Đang là kì nghỉ hè của học sinh, dân Đức đi du lịch rất nhiều, nên đường bị tắc 1 đoạn khá dài. Uể oải vì phải nhúc nhích chậm, bỗng "giật mình trong đêm" khi nghe tiếng gầm như mãnh thú của 1 con M3 4 ống xả vút lên từ đằng sau. Đúng là người tình trong mơ của mình. Nhanh tay chộp điện thoại chụp lấy em nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118138&d=1408111830

Ảnh chụp ở 1 bãi nghỉ chân trên đường. Núi non đã khá gần trước mặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118133&d=1408111830

Bọn mình lưu lại ở Mittenwald, thị trấn cuối cùng ở Đức trước khi sang đến đất Tirol-Áo. Đây là 1 thị trấn cổ rất đẹp, là điểm xuất phát lí tưởng cho dân leo núi. Không khí ở đây rất trong lành. Khách sạn tên là Alpenrose- Bông hồng núi Apls. Đây là 1 căn nhà gỗ cổ, thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng vùng Bayern. Mặt tiền là được trang trí bởi 1 loại hình nghệ thuật mà mình đã kể ở phần trước của bài viết: Lüftlmalerei. Khách sạn do gia đình Zunterer sở hữu, đã duy trì đến đời thứ 4.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118137&d=1408111830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118136&d=1408111830

Đúng là bông hồng núi Alps, vào trong phòng đã thấy có 1 bông hồng đặt ở trên giường. 1 cử chỉ nhỏ mà tinh tế của chủ nhân, coi như đã lấy được lòng 2 khách từ phương xa đến. Khách đến đây sẽ được nằm trên những chiếc giường cổ như thế này. Đọc đoạn giới thiệu về khách sạn đặt trên bàn, mình mới biết được 1 điều thú vị. Ngày xưa Martin Luther, trong chuyến sang Roma lấy kinh thánh để dịch cải biên sang đạo Tin Lành, khi trở về ông đã ngủ tại đây. Không biết có phải trên chiếc giường này không nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118134&d=1408111830

Tầng trệt khách sạn dùng làm nơi ăn uống. Màu gỗ hổ phách cổ, như thêm phần bóng loáng theo thời gian. Trên tường treo rất nhiều những bức ành cũ kĩ của chủ nhân, có những bức từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngắm và mường tượng về cuộc sống của họ ngày xưa, cảm giác cũng khá thú vị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118142&d=1408111867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118135&d=1408111830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118139&d=1408111830

Dòng chữ trên thực đơn, thể hiện sự ngạo ngễ (hơi thái quá) của dân Bayern với phần còn lại của nước Đức
"Außerhalb Bayerns gibt es kein Leben und wenn dann kein vergleichbares"
Ngoài Bayern ra, không có cuộc sống, và nếu có thì cũng không đâu bằng nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118140&d=1408111867

Buổi tối có 2 thanh niên to cao đẹp trai mặc quần áo nông dân Bayern chơi đàn trong bữa tối.
Tiếng nhạc làm phố núi thêm rộn ràng.
Sau mấy cốc bia, hai cu cậu có vẻ càng bốc hơn. Khách đã gần hết mà trông vẫn rất say sưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118141&d=1408111867

Schweini
16-08-2014, 15:29
Mittenwald có tuổi đời xấp xỉ 1000 năm. Nó nằm trên tuyến đường giao thương huyết mạch xuyên dãy Alps, nối liền München-Venice. Hình ảnh này mình chụp trong bảo tàng thành phố. thị trấn hồi đó còn là 1 cái làng nhỏ, trông có vẻ hoang sơ, vẫn thấy xe bò lưu thông trên đường, nhưng về cơ bản không thay đổi là mấy, nhà thờ trung tâm và phố đi bộ với những căn nhà cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118405&d=1408176719

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118388&d=1408171879

Phố núi chiều hè. Không khí trong lành và nhịp sống thật thư thái nhẹ nhàng, với những "quán cafe mùa hè".
Hai cậu bé sinh đôi đang ngủ trông yêu không chịu được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118382&d=1408171781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118389&d=1408172046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118390&d=1408172100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118383&d=1408171781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118384&d=1408171781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118385&d=1408171781

Schweini
16-08-2014, 16:08
Người dân ở đây có vẻ rất yêu hoa. Nhà nào cũng treo những chậu hoa xinh xắn bên cửa sổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118407&d=1408179474

Những bông hoa khoe sắc bên hàng rào nhỏ xinh xắn trong buổi hoàng hôn phố núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118386&d=1408171781

Cây sồi già trước ngôi biệt thự đá cổ.
Không biết có phải đây là nơi ra đời cuốn truyện „tứ quái TKKG“ không nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118387&d=1408171781

Đâu là đầu nguồn con sông Isar. Từ đây nó sẽ chảy qua München, và hòa vào dòng Đa Nuýp.
Mê mẩn màu xanh ngọc của dòng nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118408&d=1408179474

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118410&d=1408179474

Những căn nhà bên bờ suối trông thật thơ mộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118409&d=1408179474

Schweini
17-08-2014, 14:17
Nhà thờ chính của trị trấn. Cũng là tương đối hoành tráng nếu so với qui mô xưa kia, khi nơi đây còn là 1 làng nhỏ. Một điểm mình không tính được trước chuyến đi. Đó là khách sạn nằm ngay bên hông nhà thờ. Mỗi buổi sáng, đúng 6 giờ, tiếng chuông xứ đạo vang lên rất to không tài nào mà ngủ được. Thế nên ngày nào cũng bị đánh thức vào lúc 6h. Nằm đếm cừu 1 lúc thì mới ngủ tiếp được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118551&d=1408258201

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118550&d=1408258201

Trên 1 con đường ở thị trấn có mô hình một cây đàn vĩ cầm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118552&d=1408258201

Chắc các bạn cũng đoán ra, đó là nghề truyền thống ở đây.
Những cây đàn vĩ cầm Mittenwald đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.
Kể cả cây đàn Mozart chơi cũng có xuất xừ từ đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118549&d=1408258201

Ngôi nhà cổ nhất của thị trấn (bên trái trong ảnh) nơi xưa kia là xưởng sản xuất đàn, ngày nay được trưng dụng làm bảo tàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118553&d=1408259777

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118547&d=1408258201

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118548&d=1408258201

Schweini
18-08-2014, 12:52
Thêm những hình ảnh về loại hình nghệ thuật vẽ tường ở Mittenwald.
Góc phố nào của thị trấn cũng có thể bắt gặp những bức vẽ rất đẹp trên những ngôi nhà xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118635&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118640&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118638&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118639&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118637&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118636&d=1408283583

Schweini
18-08-2014, 12:53
Phố núi ngày mưa, những chùm mây lơ lửng trên núi, trông đúng là 1 thị trấn trong sương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118641&d=1408283583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118642&d=1408283651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118645&d=1408283651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118644&d=1408283651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118646&d=1408283651

Những khoảnh sân nhỏ hoa lá trước mỗi căn nhà luôn là cái nam châm với mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118648&d=1408283651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118647&d=1408283651

Đơn giản thôi mà thật tinh tế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118643&d=1408283651

HaHoi
18-08-2014, 13:51
Những bức tranh tường đẹp quá, đẹp hơn nhiều so với ở Luzern Thụy sĩ, nơi tôi cũng thấy khá hay. Nhưng xem ra lần sau chắc chả cần phải lượn quanh làm gì cho tốn tiền, cứ ở Đức cũng quá đẹp.
Tôi hỏi con trai về nơi anh ấy học, hỏi ký túc xá con xung quanh thế nào, nó bảo ký túc xá cách trường 8km, trước ký túc xá là bãi rác, xa nữa là làng cạnh rừng, sau lưng là phố leo ngược lên núi ! tôi nghĩ bụng, bỏ mẹ rồi, ở nơi thâm sơn cùng cốc mất vệ sinh vậy chắc phải cho nó chuyển đi thuê nhà trong phố chứ ở vậy sao được ! Ôi trời, hóa ra sang đến nơi mới biết văn tả cảnh của nó đáng điểm 0. Làng thì đẹp thôi rồi ! Thụy sĩ và Áo cũng chả bằng, cái nó gọi là bãi rác chỉ là mấy cái bể rác cỡ đại mà ở Đức đâu chả có, còn con phố sau lưng chạy thoải dần lên con dốc dẫn vào rừng thông. Tôi bảo nó : nghe con tả cảnh đâm ra bố mẹ tốn tiền đi thêm Thụy Sĩ với Áo, biết thế ở lại đây lang thang ngắm nghía cũng quá đẹp chả phải đi đâu nữa. :)
Những bức ảnh bạn chụp ở vùng này đẹp quá ! ở Đức nhiều thành phố như cổ tích, chỗ bạn đang kể thực là điển hình.
À quên ! hôm trung kết WC Đức vô địch , tiếc rằng tôi không theo lời khuyên của bạn lên quảng trường Commerzbank ở Frankfurt để xem truyền hình trực tiếp được bởi lúc về muộn quá sẽ không có tàu, mà tôi không muốn ngủ lại Fra. Nhưng tôi cũng vẫn được hưởng không khí hân hoan tràn ngập tại Marburg, lâu lắm tôi mới lại được nghe tiếng pháo đùng nổ liên hồi, còi xe rền vang và tất nhiên tên của danh thủ Schweinsteiger được reo lên nhiều nhất !(c) Thật là một kỷ niệm không thể quên !

hamacon
18-08-2014, 14:21
Cám ơn Schweini nhiều nghen, tiếp tục post bài nha bạn. Mình vừa theo dõi topic của bạn vừa điều chỉnh lịch trình của mình 1 chút, vì ấn tượng với 1 số điểm đến của bạn quá thể :)

Schweini
18-08-2014, 15:20
Những bức tranh tường đẹp quá, đẹp hơn nhiều so với ở Luzern Thụy sĩ, nơi tôi cũng thấy khá hay. Nhưng xem ra lần sau chắc chả cần phải lượn quanh làm gì cho tốn tiền, cứ ở Đức cũng quá đẹp.
Tôi hỏi con trai về nơi anh ấy học, hỏi ký túc xá con xung quanh thế nào, nó bảo ký túc xá cách trường 8km, trước ký túc xá là bãi rác, xa nữa là làng cạnh rừng, sau lưng là phố leo ngược lên núi ! tôi nghĩ bụng, bỏ mẹ rồi, ở nơi thâm sơn cùng cốc mất vệ sinh vậy chắc phải cho nó chuyển đi thuê nhà trong phố chứ ở vậy sao được ! Ôi trời, hóa ra sang đến nơi mới biết văn tả cảnh của nó đáng điểm 0. Làng thì đẹp thôi rồi ! Thụy sĩ và Áo cũng chả bằng, cái nó gọi là bãi rác chỉ là mấy cái bể rác cỡ đại mà ở Đức đâu chả có, còn con phố sau lưng chạy thoải dần lên con dốc dẫn vào rừng thông. Tôi bảo nó : nghe con tả cảnh đâm ra bố mẹ tốn tiền đi thêm Thụy Sĩ với Áo, biết thế ở lại đây lang thang ngắm nghía cũng quá đẹp chả phải đi đâu nữa. :)
Những bức ảnh bạn chụp ở vùng này đẹp quá ! ở Đức nhiều thành phố như cổ tích, chỗ bạn đang kể thực là điển hình.
À quên ! hôm trung kết WC Đức vô địch , tiếc rằng tôi không theo lời khuyên của bạn lên quảng trường Commerzbank ở Frankfurt để xem truyền hình trực tiếp được bởi lúc về muộn quá sẽ không có tàu, mà tôi không muốn ngủ lại Fra. Nhưng tôi cũng vẫn được hưởng không khí hân hoan tràn ngập tại Marburg, lâu lắm tôi mới lại được nghe tiếng pháo đùng nổ liên hồi, còi xe rền vang và tất nhiên tên của danh thủ Schweinsteiger được reo lên nhiều nhất !(c) Thật là một kỷ niệm không thể quên !

Cảm ơn bác HaHoi đã động viên và chia xẻ. Nghe bác kể em thấy cu cậu nhà bác thật ngộ nghĩnh. Chắc cứ phải post nhiều nhiều về Đức thì mới „câu“ được commend hay thế này;)

Cũng như nhiều người hâm mộ tuyển Đức, cũng như bác, trận CK đó cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ với em (dù bác biết lúc đó em đang ở đâu). Tặng bác và những yêu nước Đức thêm tấm ảnh này (@welt.de)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118717&d=1408351155



Cám ơn Schweini nhiều nghen, tiếp tục post bài nha bạn. Mình vừa theo dõi topic của bạn vừa điều chỉnh lịch trình của mình 1 chút, vì ấn tượng với 1 số điểm đến của bạn quá thể :)

Cảm ơn bạn hàmãcon. Bạn làm như thế là mình thấy vinh dự lắm đấy;)

Schweini
18-08-2014, 18:05
Mưa gió thế này, không có nhiều lựa chọn, thế nên bọn mình quyết định làm chuyến sang…Áo ( nói là sang nước khác cho oai chứ thực ra cái làng gần nhất tiếp theo là ở Áo, vì ở đây chỉ cách biên giới có 1km). Đường đi là 1 con đèo hiểm trở, không có vạch phân cách ở giữa và chỉ vừa khít khịt cho 2 xe tránh nhau. Bên này thời tiết cũng không khá hơn là mấy. Mây mù phủ kín những đỉnh núi. Nhìn mây thế này chắc các bạn cũng hình dung ra trên đỉnh đèo nó mịt mù như thế nào. Mỗi khi qua những khúc cua, 1 bên là vực, 1 bên là núi, gặp xe ngược chiều là cô bạn đồng hành của mình cứ co rúm người lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118659&d=1408287395

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118662&d=1408287395

Ngày mưa gió thế này thì khá thích hợp cho việc đi dạo trong rừng. Bọn mình mon men theo 1 con đường mòn.
Mưa rừng rả rích qua những tán cây. Không khí rất trong lành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118663&d=1408287395

Ở đây người ta có làm cái cầu nhỏ, men theo 1 con suối. Con suối này chảy từ Áo sang Đức, rồi hòa vào dòng Isar ở Mittenwald.
Đây là lần đầu tiên mình được đi bộ từ nước này sang nước kia. Quang cảnh rừng núi thật hùng vĩ, màu nước suối cũng rất đẹp.
Đúng là sơn thủy hữu tình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118666&d=1408287431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118661&d=1408287395

Cây cầu nằm ngay „vĩ tuyến 17“, nối liền 2 bờ Đức-Áo. Qua đến đoạn này, không còn là đường cầu sắt dễ đi nữa, mà là những lối mòn rất dốc và khó đi, và nhiều đá dăm nhỏ, trơn trượt. 2 đứa cứ dò dẫm từng bước một, đi mà chỉ lo lăn quay xuống núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118660&d=1408287395

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118665&d=1408287395

Lam man 1 t í, đường khó đi như vậy, nhưng có nhiều gia đình còn cho cả con nhỏ đi theo. Những đứa bé chỉ độ 7, 8 tuổi, đã được bố mẹ cho rèn luyện như vậy rồi. Đây là điểm mà mình rất ngưỡng mộ và muốn học hỏi trong cách dạy con của người Đức. Những đứa trẻ ở đây, được rèn luyện tính tự giác và ý chí từ nhỏ. Bố mẹ không có kiểu bao bọc, khi con chơi thì sợ con bẩn thỉu, khi con ngã thì lại giả vờ…đánh cái bàn để cho con không khóc, và còn làm rất nhiều việc thay con. Chính vì thế mà trẻ con ở Đức từ bé đã nhận thức được mình chỉ là 1 cá nhân bình thường, chứ không phải là trung tâm vũ trụ, là những ông hoàng bà chúa có thể sai khiến quát nạt ông bà bố mẹ, như nhiều trẻ em Việt Nam đã, đang và sẽ còn mắc phải.