PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Châu Âu, những nơi tôi đã đi qua



Pages : 1 2 [3]

medela
13-01-2015, 08:47
Bạn cứ sang đến nơi rồi vào trung tâm thương mại mua đồ là tiện nhất. Quần áo mua ở vn không phù hợp và cũng đắt mà chất lượng ko bằng. Mua Ở Đức là rẻ nhất. Bạn nên mua giầy leo núi, loại có cổ để bảo vệ khớp cổ chân của bạn, đi giầy thể thao dễ bị ngấm tuyết lạnh lắm, ko chịu được đâu.


Cho mình hỏi với, đi phượt ở vùng có tuyết rơi quần áo phải chuẩn bị thế nào? Đi giày thể thao có được ko hay mình phải dùng giày đi tuyết hay boots, rất mong bạn tư vấn. Topic của bạn hấp dẫn quá mình vừa đọc xong 1 lèo!

Schweini
14-01-2015, 04:56
Phố nhỏ ngày đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124525&d=1421177344

Những mái nhà phủ đầy tuyết trắng giữa cơn mưa tuyết mịt mù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124523&d=1421177344

Những tấm áp phích quảng cáo trên 1 bức tường làm mùa đông trở nên tươi tắn sống động hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124524&d=1421177344

Tuyết bám hàng rào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124526&d=1421177344

Tuyết lầy lội trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124529&d=1421177344

Không khí phố phường ấm áp giữa trời đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124531&d=1421177413

Quán vắng một mình.
Bàn ghế phủ tuyết trông như những chiếc bánh kem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124527&d=1421177344

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124528&d=1421177344

Nụ hồng mong manh trong tuyết - nét lãng mạn rất riêng của mùa đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124530&d=1421177413

HaHoi
14-01-2015, 10:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124524&d=1421177344

Tôi để ý thấy rằng xe đạp ở Đức vẫn còn sử dụng dinamo phát điện cho đèn xe vẫn khá nhiều. Ở Hà nội dùng đèn pin hết cả rồi nên gần như không nhìn thấy cái máy phát này nữa. Thêm nữa là chiếc xe đạp màu xanh kiểu khung nữ Thống Nhất này khá hiếm ở Đức. Bạn săn được của độc đấy ! :)
Ảnh tuyết của bạn Schweini góc chụp đẹp và lãng mạn thật đấy ! tuy vậy, dân Đức lại rất sợ tuyết. Có tay bạn nghỉ phép, tôi hỏi có về Đức không hắn trả lời thích cát ở Bali và sợ tuyết ở Bayern ! ;)

medela
14-01-2015, 16:20
Biergarten đìu hiu. Cảnh vật bạn Schweini chụp như đang ngủ, đợi mùa xuân đến ý nhỉ.

Schweini
17-01-2015, 07:29
Tuyết rơi có mấy ngày rồi nghỉ. Thôi mình không đợi tuyết nữa, mới các bạn đến thăm thành phố Rothenburg ob der Tauber. Có thể nhiều người chúng ta chưa từng nghe đến thành phố này, Trên thực tế thì nó rất nổi tiếng, là hình mẫu cho 1 thành phố của Đức thời Trung Cổ, là điểm ghé thăm không thể thiếu được của...du khách Nhật khi đến Đức. Có 2 mẩu chuyện về thành phố xinh đẹp này mà mình hóng hớt được:

Thế kỉ 17, trong chiến tranh khi thành phố này thất thủ, quân giặc tiến vào chiếm đóng và lên kế hoạch đốt thành phố. Giặc đưa ra 1 điều kiện oái oăm để có thể hoãn lại kế hoạch này, là nếu như trong thành phố có ai đó tu 1 hớp hết bình rượu tận hơn 3 lít. Người thị trưởng thành phố thời đó, không biết có phải bợm nhậu;) hay là vì tình yêu với thành phố của mình, đã làm được điều này. Nhờ đó mà thành phố được cứu thoát khỏi giặc lửa. Ngày nay, hàng năm vào dịp Pfingsten, vẫn có 1 lễ hội, gọi là Meistertrunk, tái hiện lại sự kiện này

Trong giai đoạn cuối chiến tranh TG II, quân Mỹ đã lên kế hoạch ném bom Rothenburg. Biết được kế hoạch đó, John Jay McCloy, cao ủy Mỹ ở Đức lúc bấy giờ đã tức tốc gửi văn bản đến viên tướng phụ trách kế hoạch tấn công, yêu cầu hủy bỏ kế hoạch này. Lại một lần nữa thành phố gặp may mắn không bị phá hủy. Phải nói thêm là McCloy chưa từng đến Rothenburg bao giờ, mà ông chỉ biết và yêu mến thành phố này qua lời kể của mẹ ông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124583&d=1421453764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124585&d=1421453764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124582&d=1421453764

Hệ thống tường thành, tháp canh còn khá nguyên vẹn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124584&d=1421453764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124586&d=1421453764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124587&d=1421453764

Những con đường nhỏ, 2 bên nhà cửa san sát, là 1 nét đặc trưng của thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124589&d=1421453869

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124588&d=1421453869

Kathydoan76
17-01-2015, 16:21
Quá tuyệt!

Kathydoan76
17-01-2015, 16:44
Rất thích bài viết và hình ảnh chia sẽ này của bạn !
Thật tuyệt vời!
Thanks bạn ;)

Schweini
21-01-2015, 05:51
Rothenburg là 1 công trình phòng phủ rất kiên cố. Điểm suốt hơn 4 km tường thành là 42 cổng thành và tháp canh.
Nhiều cổng thành có kiến trúc rất đẹp, trong số đó có cổng Burgtor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124655&d=1421793268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124656&d=1421793268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124659&d=1421793268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124658&d=1421793268

Khác với thời xưa, ra khỏi cổng thành là nguy hiểm rình rập. Giờ đây đi qua cổng này là có thể thảnh thơi thư giãn trong 1 khu vườn nhỏ.
Một chiều đông nắng đẹp. Cây cối trong vườn trơ trụi lá. Ngược lại, những luống hoa Stiefmütterchen trông căng tràn sức sống.
Loại hoa này nếu dịch sang tiếng Việt sẽ có 1 cái tên rất kêu: Bà dì ghẻ bé bỏng. Đấy, ai bảo dì ghẻ là sẽ ghét con chồng đâu nào;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124657&d=1421793268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124654&d=1421793268

Bachduong65
23-01-2015, 17:29
Ảnh không tuyết vẫn đẹp. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về :) nên hôm nào tuyết rơi Schweini lại tung lên đây cho mọi người thưởng thức với nhé.

Schweini
25-01-2015, 05:44
Ảnh không tuyết vẫn đẹp. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về :) nên hôm nào tuyết rơi Schweini lại tung lên đây cho mọi người thưởng thức với nhé.

Hóa ra chị Bạch Dương cũng hâm mộ "Nơi tình yêu bắt đầu" ạ? Chị trẻ trung thanh niên quá hihi
Em xin tặng chị thêm "Nơi mùa thu bắt đầu" nhá (cũng là 1 bài của Bằng Kiều mà em từng khá thích;))

Quả thật với những thành phố cổ như thế này, thời điểm thích hợp nhất để đến thăm có lẽ là mùa thu, cái không khí se lạnh nhưng chưa đến nối buốt giá sẽ làm cho người ta thêm cảm cái khung cảnh cổ kính xa xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124782&d=1422138928

Những cổng thành, những con phố, những mái nhà san sát. Thời gian ở đây như ngừng trôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124784&d=1422138928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124785&d=1422138928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124779&d=1422138928

Thành phố từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124780&d=1422138928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124781&d=1422138928

Sắc thu nhuốm tường đá cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124783&d=1422138928

Schweini
30-01-2015, 01:42
Rothenburg, 1 góc nhìn khác trong chiều thu lá đổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124915&d=1422554674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124914&d=1422554674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124913&d=1422554674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124912&d=1422554674

Cửa hàng bán các loại vũ khí. Mấy bộ áo giáp này toàn tiền mấy nghìn.
Thế nên mình không dám sờ mó lung tung như thói quen thường lệ. Chẳng may rơi cái cúc ra thì có mà đến ốm;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124910&d=1422554674

Bộ sưu tập các loại que chọc tiết từ trước công nguyên đến tk 18

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124911&d=1422554674

medela
31-01-2015, 07:48
Áo giáp made in china thì có khi bác đụng vào nó mới rụng khuy áo và một số bộ phận ra, chứ áo giáp made in germany có khi bác đụng cái gì vào nó cắt phéng cái đó của bác luôn

minh78
01-02-2015, 01:23
Rothenburg, 1 góc nhìn khác trong chiều thu lá đổ.

Bộ sưu tập các loại que chọc tiết từ trước công nguyên đến tk 18

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124911&d=1422554674

Nghe bạn nói "que choc tiết" mà mình buồn cười quá

Schweini
04-02-2015, 15:57
Gần là khu phố cổ, xa là những nhà cửa mới mọc lên sau này. Cũ mới đen xen hài hòa, không có tường thành thì cũng khó mà phân biệt được. Một ví dụ cho giá trị liền mạch nối tiếp trong xã hội Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125091&d=1423039722

Mặt trời đã xuống rất thấp. Thành phố đẫm màu hoàng hôn.
Khả năng Nguyễn Du đã từng đến đây, nên mới có những vần thơ:
"Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125096&d=1423039722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125097&d=1423039722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125092&d=1423039722

Những lớp tường thành bằng đá cổ kính.
Lãng mạn thế này thì lính tráng ngày xưa canh gác đánh đấm thế nào được nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125093&d=1423039722

2 ngọn tháp án ngữ trước cổng thành. Bên dưới là thung lũng sông Tauber.
Từ đây mà cứ cung tên với cả đá hộc phi xuống thì chỉ có mà thôi rồi Lượm ơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125095&d=1423039722
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125094&d=1423039722

Cơm Nắm Muối Mè
06-02-2015, 19:27
Cảnh đẹp, người chụp chụp quá đẹp :) càng coi càng thích :)

Schweini
06-02-2015, 20:02
Khoe với các phượt thủ là con gái đầu lòng của mình mới chào đời:L. Lần đầu làm bố cũng khá nhiều bỡ ngỡ các bạn ạ:S:S:S
Giờ đã đến giai đoạn thay bỉm giặt tã cho con, cũng là lúc kết thúc Thời Lông Bông - Phần 1 Topic
Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tới cùng gia đình nhỏ của mình nhé.
Chúc các bạn luôn tràn đầy sức khỏe và nhiều niềm vui!!!

p.s: đưa vợ đi đẻ bên này cũng là 1 trải nghiệm "mới lạ". Nhưng nó không liên quan đến phượt nên mình xin giữ lại riêng để kể cho con mình sau này thôi;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125133&d=1423226674

Cơm Nắm Muối Mè
06-02-2015, 20:21
Ô, chúc mừng gia đình bạn :D nhìn thấy mẹ tươi như bông là ổn rồi. chúc bé khỏe mạnh ăn no chóng lớn, sẽ đi chơi đó đây nhìu hơn cả bố mẹ :D
P/s: bạn có vào cùng vợ ko? có cắt nhau thai cho con gái rượu ko? :D hồi mình sinh bé, chồng mình được cắt nhau cho con trai, xúc động lắm lắm :D

minh78
07-02-2015, 02:02
Khoe với các phượt thủ là con gái đầu lòng của mình mới chào đời:L. Lần đầu làm bố cũng khá nhiều bỡ ngỡ các bạn ạ:S:S:S
Giờ đã đến giai đoạn thay bỉm giặt tã cho con, cũng là lúc kết thúc Thời Lông Bông - Phần 1 Topic
Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tới cùng gia đình nhỏ của mình nhé.
Chúc các bạn luôn tràn đầy sức khỏe và nhiều niềm vui!!!

p.s: đưa vợ đi đẻ bên này cũng là 1 trải nghiệm "mới lạ". Nhưng nó không liên quan đến phượt nên mình xin giữ lại riêng để kể cho con mình sau này thôi;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125133&d=1423226674
Ồ, chúc mừng vợ chồng bạn nhé,
Tết sắp đến rồi nhà bạn đón 2 niềm vui 1 lúc sướng nhé

NhatviD
07-02-2015, 05:22
Chúc mừng gia đình Schweini thêm một thành viên. Sẽ là một năm mới vui và bận bịu đây.
Bên đó sinh con cha mẹ có được chỗ làm cho nghỉ lâu không vậy?

HaHoi
08-02-2015, 01:58
Chúc mừng gia đình nhỏ nhà Schweini ! Không gì tuyệt vời hơn !!!
Giai đoạn bận rộn mà hạnh phúc đang bắt đầu với gia đình nhỏ của bạn với em bé. Cũng biết là sẽ đến lúc nào đó topic sẽ dừng, không, tạm dừng chứ nhỉ - nhưng mấy tháng có thói quen gần như hàng ngày mở internet là đọc bài của bạn, giờ chắc sẽ hơi thiêu thiếu đây. Tuy vậy, tôi lại nghĩ rằng bạn đang rất bận bịu và sung sướng bên bé gái. Tôi rất vui về điều đó và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bạn và bé. Chúc hạnh phúc và vạn sự như ý !
Cảm ơn các bạn nhiều !

medela
08-02-2015, 21:12
Chúc mừng đồng chí schweini có baby nhé. Được sinh ra và lớn lên ở một nước phát triển như Đức là một may mắn lớn mà cha mẹ đã mang lại cho em bé, Baby của đồng chí sẽ cảm ơn đồng chí về điều đó.

Bachduong65
08-02-2015, 21:54
Chúc mừng đôi bạn trẻ schweini, chúc mừng gia đình hạnh phúc bé nhỏ vừa đón thêm thành viên tý hon.

Chúc mừng bé ra đời
Bé hay ăn chóng lớn
trong vòng tay yêu thương
sớm cắp sách đến trường
tung tăng vào lớp Một

Chăm ngoan và học tốt
Được mẹ mua nhiều đồ chơi
và bố dẫn đi thăm sở thú ... ;)


https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/0_326f8_849f3de3_L_zpsnr9w1ylw.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/0_326f8_849f3de3_L_zpsnr9w1ylw.jpg.html)

Deen
08-02-2015, 22:20
Lâu quá em mới vào lại diễn đàn chả biết chuyện gì nhưng thấy mọi người chúc mừng thì em cũng chúc mừng bác đã trở thành papa của 1 phượt thủ tương lai (beer) .

Schweini
09-02-2015, 04:20
Cảm ơn những lời chúc mừng của các anh chị em giành cho gia đình mình. Con mình sinh ra bên này, có thể có một số thuận lợi nhất định, nhưng cũng rất dễ bị Đức hóa toàn diện, một điều mà mình hoàn toàn không muốn. Thế nên mình xác định một mặt cho con hòa nhập vào XH người ta, nhưng cũng muốn hướng con phải ý thức được mình là người Việt, phải nói được tiếng Việt trôi chảy. Chứ không sau này về thăm ông bà nó lại ú ớ không hiểu ông bà nói gì...thì coi như mình đã thất bại
Chặng đường còn dài. Nói thì dễ, mà chả biết có làm được không?

HaHoi
09-02-2015, 09:03
... Thế nên mình xác định một mặt cho con hòa nhập vào XH người ta, nhưng cũng muốn hướng con phải ý thức được mình là người Việt, phải nói được tiếng Việt trôi chảy. Chứ không sau này về thăm ông bà nó lại ú ớ không hiểu ông bà nói gì...thì coi như mình đã thất bại
Chặng đường còn dài. Nói thì dễ, mà chả biết có làm được không?

Làm được chứ Schweini ! chỉ cần sự kiên trì.
Hiện nay tại cơ quan tôi đang có một cậu thanh niên 25 tuổi từ Hamburg sang thực tập. Cậu gốc Việt, sinh ra và học ĐH ở Đức, bố mẹ gốc Bến Tre sang từ những năm 80. Cậu ta nói tiếng Việt giọng Nam Bộ hoàn chỉnh, hiểu được nhiều những câu lóng hoặc những câu của xã hội ... mạng ( vãi, chém gió, FA v.v... ) mới học thêm từ GATO ! :) . Cậu ấy kể là ở nhà bố mẹ luôn chỉ nói tiếng Việt nên cậu ấy hiểu hết, chỉ có viết là không thạo thôi.
Ồ mà nói cho cùng, giả dụ mai kia cô bé lớn lên, về thăm ông bà, chỉ nói tiếng Đức với ông bà, ông bà không hiểu lại càng muốn lấy lòng cháu, lại càng chiều.... đâu có thất bại gì đâu, mà nếu coi là thất bại, lại là thất bại hết sức đáng yêu !

Schweini
13-02-2015, 03:46
Mới cho con bú + giặt tã xong;). Phù phù mệt quá. Giờ mới có tí thảnh thơi bên cốc bia, lọc đống ảnh từ mùa thu năm ngoái.
Một ngày thu trời xanh ngắt, nắng vàng tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125208&d=1423772773

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125209&d=1423772773

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125210&d=1423772773

Lối thu xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125207&d=1423772773

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125211&d=1423772773

Những chiếc lá vàng cuối thu bên nhà thờ đá, như đang hết mình rực cháy trước khi lìa cành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125213&d=1423772773

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125212&d=1423772773

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125214&d=1423776356

minh78
14-02-2015, 01:52
Mới cho con bú + giặt tã xong;). Phù phù mệt quá. Giờ mới có tí thảnh thơi bên cốc bia, lọc đống ảnh từ mùa thu năm ngoái.
Một ngày thu trời xanh ngắt, nắng vàng tuyệt đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125208&d=1423772773


Thu vàng đẹp quá bạn ạ

Schweini
21-02-2015, 05:31
Mùa thu ở pháo đài cổ Betzenstein, những bậc thang rêu phong phủ kín lá thu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125286&d=1424470051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125285&d=1424470051
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125284&d=1424470051

1 con đường mùa thu như hàng nghìn con đường mùa thu ở Đức- vắng tiếng xe qua, cứ kéo dài như tít tắp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125289&d=1424470200

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125290&d=1424470200
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125291&d=1424470200

Khu rừng gần nhà, in dấu chân mình và cả những giọt mồ hôi (mỗi khi chạy qua đây).
Mỗi mùa một vẻ, thu sang vắng dấu chân người, như thêm phần cô đơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125287&d=1424470114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125288&d=1424470114

NhatviD
26-02-2015, 18:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125286&d=1424470051


MÙA THU VÀ CON GÁI

Con nghe về mùa thu khi còn trong bụng mẹ
Những chiếc lá thay màu
Con đường mòn với hàng cây lá đỏ nghiêng nghiêng
Khóm cúc rực vàng ánh góc hiên ngày lạnh
Mẹ bước đi nhẹ nhàng
Mẹ cười trong hạnh phúc
Rồi nhẹ nhàng cài hai chiếc cúc áo… lạnh ha

Có lẽ mẹ rất yêu mùa thu
Có lẽ càng yêu hơn khi con tượng hình theo ngày tháng
Mỗi bình minh
Mỗi chiều tà
Bước khoan thai mẹ nghĩ

Ngày con chào đời phố vẫn còn đông
Có lẽ rồi cũng yêu mùa vàng như bố mẹ?
Hay cợt đùa thu yếu đuối quá thôi
Chỉ đáng yêu khi cùng ai dạo bước
Khẽ gật đầu…ư bố mẹ chẳng sai
Rồi từ đó yêu lối vàng thu đỏ
Thế đổi ba mùa đông xuân hạ có ưng?
Thêm nét duyên trăng rằm ngày tháng Tám
Và cái nắm tay san sẻ lúc tàn thu

Ngày qua
Hạ thu qua
Con chào đời
Hơi thở đầu tiên
Tiếng khóc đầu tiên
Một ngày đông lạnh cóng
Mẹ đau lắm
Có hề chi
Bố vụng về bàn tay to vướng víu
Có hề gì
Bao ánh nhìn hong ấm mùa đông
Nét cười kia chứa chan từng li hạnh phúc

Thôi nhé
Thiên thần của mẹ
Bố gọi cục cưng
Ta bắt đầu hành trình
Tạm gọi cung đường “Mùa thu và con gái”

--nvd--

Kể lể đầu năm, xin tặng gia đình Schweini và những ai yêu mùa thu và….con gái.

Schweini
27-02-2015, 02:52
Những vần thơ từ nước Úc xa xôi mà chứa nhiều cảm xúc của mình trong đó quá. Cảm ơn NhatviD nhiều nhá!!!

hamacon
27-02-2015, 03:39
Ông bố trẻ có giặt tã thiệt không đó ;)

Mình gửi tặng vài tấm hình kể về chuyện cổ tích xứ Bavaria nước Đức mới chụp được ít ngày, không nhớ trong topic này của bạn có lâu đài này chưa :)
Neuschwanstein - khi nhìn thấy cảnh này mình đã lịm đi. Vì nó cứ y như trong hình dung của mình về 1 lâu đài kiêu kỳ đầy chất huyền bí cổ tích giữa mùa đông tuyết trắng xóa xứ Bavaria.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125350&d=1424981969

Cận cảnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125351&d=1424981969

Do mùa đông tuyết rơi dày đặc nên xe chỉ tới làng Schwangau, từ đó mình chọn leo bộ lên cổng lâu đài, rồi tiếp tục leo lên cao hơn để thấy view toàn cảnh.
Đường leo lên vậy đây, té ì ạch dăm bảy lần gì đó không đáng kể do mặt băng trơn quá, tuyết thì lội vô tư :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125348&d=1424981969
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125355&d=1424982354

Trên đường lên cầu Mary gặp view nhìn hồ Alpsee đã đóng băng và lâu đài Hohenschwangau phía dưới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125349&d=1424981969

Gặp ngày không có nắng, rất ảm đạm ,tuyết rơi nhè nhẹ nữa nên màu sắc chỉ có thế, thêm 1 phần là cái máy chụp hình yêu thích đã bị lấy mất trên 1 chuyến tàu do lơ là ngủ quên :D Đành phải vào MediaMarkt vớ 1 em Sony xài đỡ.

Năm mới vui vẻ nhé mọi người :)

me2chuoi
04-03-2015, 12:25
Em xin lỗi chen ngang tí ạ, em theo dõi topic bác thấy tòa lão làng nên mới mạn phép vào hỏi 1 vđ ko liên quan mong các đại ca sư tỉ chỉ giúp:
Em định di chuyển từ Ams sang Venice ngày 1/5 bằng tàu, em search trên http://www.seat61.com/international-trains/trains-from-Amsterdam.htm#Amsterdam-Italy thấy bác này tư vấn các tuyến rất cụ tỉ, mà chi phí thấy khác quá, chắc thời giá thay đổi :))
Hiện tại e check trên Bahn từ Ams - Venice ngốn 460e cho 2 vc em, mà mất đến 1 ngày di chuyển, theo các bác có pa nào khả thi hơn ko, đi tàu có hay hơn ko hay em bay cái vù cho xong :)) ?
Mong các cao thủ chỉ giáo! Đa tạ!

Schweini
06-03-2015, 05:14
Ông bố trẻ có giặt tã thiệt không đó ;)

Mình gửi tặng vài tấm hình kể về chuyện cổ tích xứ Bavaria nước Đức mới chụp được ít ngày, không nhớ trong topic này của bạn có lâu đài này chưa :)
Neuschwanstein - khi nhìn thấy cảnh này mình đã lịm đi. Vì nó cứ y như trong hình dung của mình về 1 lâu đài kiêu kỳ đầy chất huyền bí cổ tích giữa mùa đông tuyết trắng xóa xứ Bavaria.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125350&d=1424981969

Do mùa đông tuyết rơi dày đặc nên xe chỉ tới làng Schwangau, từ đó mình chọn leo bộ lên cổng lâu đài, rồi tiếp tục leo lên cao hơn để thấy view toàn cảnh.
Đường leo lên vậy đây, té ì ạch dăm bảy lần gì đó không đáng kể do mặt băng trơn quá, tuyết thì lội vô tư :)

Trên đường lên cầu Mary gặp view nhìn hồ Alpsee đã đóng băng và lâu đài Hohenschwangau phía dưới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125349&d=1424981969
Gặp ngày không có nắng, rất ảm đạm ,tuyết rơi nhè nhẹ nữa nên màu sắc chỉ có thế, thêm 1 phần là cái máy chụp hình yêu thích đã bị lấy mất trên 1 chuyến tàu do lơ là ngủ quên :D Đành phải vào MediaMarkt vớ 1 em Sony xài đỡ.

Năm mới vui vẻ nhé mọi người :)

Mình có giặt thiệt mà;)
Cảm ơn HMC. Rất vui là 2 vợ chồng bạn đã có chuyến trăng rằm lãng mạn và trở về nhà an toàn
Mấy bức ảnh đẹp quá. Chỗ này trông quen quen hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi HMC ạ;)

Schweini
06-03-2015, 05:15
Em xin lỗi chen ngang tí ạ, em theo dõi topic bác thấy tòa lão làng nên mới mạn phép vào hỏi 1 vđ ko liên quan mong các đại ca sư tỉ chỉ giúp:
Em định di chuyển từ Ams sang Venice ngày 1/5 bằng tàu, em search trên...thấy bác này tư vấn các tuyến rất cụ tỉ, mà chi phí thấy khác quá, chắc thời giá thay đổi :))
Hiện tại e check trên Bahn từ Ams - Venice ngốn 460e cho 2 vc em, mà mất đến 1 ngày di chuyển, theo các bác có pa nào khả thi hơn ko, đi tàu có hay hơn ko hay em bay cái vù cho xong :)) ?
Mong các cao thủ chỉ giáo! Đa tạ!

Bạn check lại xem, mình ngó sơ qua, giá hôm nay cho 2 người chặng Ams-Mu-Ve tổng cộng đang là 176€ nhé.ể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125453&d=1425592098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125454&d=1425592098

Bạn vào link này.
http://ps.bahn.de/preissuche/preissuche/psc_angebotssuche.refresh;jsessionid=onfr7klB-V9zvF4oGWsuyF84XijZaRXO1ibjGc9soLMje2lguWGh!135587 2932?shopId=96223b&countrylang=GBR_en
Bạn chú ý chọn cái "Start or destination outside Germany" thì mới ra mấy cái nhà ga nằm ngoài Đức nhé. Thông tin thêm về cách đặt vé có ở trang 5 topic
Mà cũng mất 1 ngày. Không thể so với máy bay vù cái được. Nhưng đầu tháng 5 đi tàu sẽ được ngắm những thảm hoa cải vàng rực rỡ. Đoạn biên giới Áo-Ý núi non cũng rất đẹp

medela
06-03-2015, 09:06
Hamacon đi mùa này gặp tuyết là may rồi, phải ăn mừng thôi!!
Năm trước mình đi tháng 12 mà còn không có tuyết đấy.
Ảnh này bạn chụp đẹp quá (tuy thời tiết không đẹp). Có phải bạn đứng trên cầu sắt Marienbrücke chụp không ?


Ông bố trẻ có giặt tã thiệt không đó ;)

Mình gửi tặng vài tấm hình kể về chuyện cổ tích xứ Bavaria nước Đức mới chụp được ít ngày, không nhớ trong topic này của bạn có lâu đài này chưa :)
Neuschwanstein - khi nhìn thấy cảnh này mình đã lịm đi. Vì nó cứ y như trong hình dung của mình về 1 lâu đài kiêu kỳ đầy chất huyền bí cổ tích giữa mùa đông tuyết trắng xóa xứ Bavaria.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125350&d=1424981969

Cận cảnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125351&d=1424981969

nguyenyensao
09-03-2015, 12:28
Trước tiên em xin gửi lời chúc mừng gia đình anh chủ! :)
Sau đó, em muốn hỏi anh chủ và mọi người xíu ạ.
Em đang làm plan cho chuyến đi hè 2015, và đang bối rối khi phải chọn 1 giữa Praha, Vien và Budapest. Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiểng, nhưng mọi người có thể có thể cho em chút ít thông tin cũng như cảm nhận riêng về 3 nơi này không ạ? Em ưu tiên cảnh quan, kiến trúc và văn hóa ạ. Shopping hay ăn uống không quan trọng.
Em cám ơn mọi người nhiều! :)

hamacon
09-03-2015, 14:25
@Bác Medela : Hình lâu đài đúng là em đứng ở cầu Marienbrücke chụp. Mấy ngày này con đường lên cầu bị cấm đi vì tuyết ngập lối, dân tình vẫn cứ leo rào để đi nên em cũng bon chen, tại vì đường xá xa xôi đã lên được đến đây rồi đó mà.
Chắc em gặp may vụ tuyết bác ạ. Mà em đi cứ thành phố lớn là không có chút tuyết nào, cứ như đang mùa nào chứ không phải mùa đông. Còn ra ngoại thành hay đi các làng ở ven núi là tuyết rơi dày, tuyết nhẹ gì đều có đủ cả.

@nguyenyensao : cũng khó nghĩ bạn nhỉ. Giữa 3 thành phố đó nó đều có bề dày tương đương nhau về văn hóa, kiến trúc cũng đẹp mỗi nơi 1 kiểu chẳng biết so sánh thế nào. Riêng Wien thì mình có cảm giác như kiến trúc giống Paris nhiều. Đi trên các con phố lại cứ tưởng đang đứng giữa Paris lộng gió, tuy nhiên cũng có 1 số điểm khác biệt :D
Hổng ấy bạn làm cái thăm bốc nha ( j/k)

Schweini
10-03-2015, 00:30
Trước tiên em xin gửi lời chúc mừng gia đình anh chủ! :)
Sau đó, em muốn hỏi anh chủ và mọi người xíu ạ.
Em đang làm plan cho chuyến đi hè 2015, và đang bối rối khi phải chọn 1 giữa Praha, Vien và Budapest. Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiểng, nhưng mọi người có thể có thể cho em chút ít thông tin cũng như cảm nhận riêng về 3 nơi này không ạ? Em ưu tiên cảnh quan, kiến trúc và văn hóa ạ. Shopping hay ăn uống không quan trọng.
Em cám ơn mọi người nhiều! :)

Anh thì chưa đi Wien và Budapest. Tuy nhiên vẫn thấy tự tin khi khuyên em đến Praha;) Phần đầu topic có chuyến đi đến thành phố này, em tham khảo nhé

nguyenyensao
10-03-2015, 15:24
Dạ em cám ơn anh chủ, chị hamacon nhiều ạ! Em cũng có đọc chuyến đi Praha của anh rồi. Giờ thì em sẽ loại Budapest ra khỏi danh sách.
Tuy nhiên, trong trường hợp em có đi Pháp và muốn đi cả Hallstatt (thị trấn cổ ở Áo) thì em có thể chọn Praha không ạ? Vì chị hamacon có nói Wien giống Paris, mà di chuyển từ Praha đến Hallstatt thì có vẻ không dễ. :(

hamacon
11-03-2015, 21:05
@nguyenyensao, hihi nếu không có đủ thời gian thì phải cân nhắc thôi bạn. Hallstatt thì cực kỳ đẹp thiệt nhưng mà châu Âu còn cả loạt làng khác cũng đẹp như vậy đó bạn ơi, chỉ là dạo này Áo quảng bá du lịch qua châu Á dùng hình ảnh ngôi làng nổi tiếng này nên lại thấy càng nổi hơn thôi mà. Gần Praha mình thấy có lâu đài Karlstejn cách Praha 30km, xung quanh đó làng mạc cũng đẹp ( ah mình cũng chỉ mới tới Praha thôi, chưa đi vào làng này nhé, chỉ mới được giới thiệu vậy thôi).

nguyenyensao
14-03-2015, 00:09
@ chị hamacon: em vừa tìm hiểu kỹ lại, đường đi Hallstatt quả là kỳ công (vừa mất nhiều thời gian vừa mất nhiều tiền, trong khi "lúa" của em thì có hạn). :(
Đã đi châu Âu rất nhiều lần, chị có thể giới thiệu cho em một vài nơi (có vẻ tiện đường hơn) cũng có "phong cảnh hữu tình" tương tự Hallstatt mà chị đã từng đến hok ạ?
Em thấy chị theo dõi rất kỹ topic này, vậy chị có đến những nơi anh chủ đã post-ví dụ thị trấn Mittenwald ở Đức hok?
Cung đường 2 tuần dự kiến của em là Paris (gồm lâu đài Versailles)-Munich (để ngắm 2 lâu đài xứ Bavaria) -Praha (hoặc Wien vì bạn đồng hành của em thích Wien hơn) - Berne (ngắm núi Alps) -Provence (ngắm hoa lavender)-Paris. Chị và các cao thủ góp ý giúp em nhé.
Em cám ơn ạ!

hamacon
16-03-2015, 21:17
@Nguyenyensao :

Mở bản đồ châu Âu ra dựa vào cung đường em chọn sẵn, chị sẽ đi hướng như :
- Paris - Colmar ( cách Paris 3h tàu TGV ) - cứ tìm google xem em thích làng này không ? (hoặc đã đi Aix-en-Provence thì sẽ bỏ luôn Colmar - vì để tận hưởng mùa lavender ngọt ngào chắc cũng chiếm kha khá thời gian của em rồi đó - khoảng 3h tàu, làng hoa không nằm bên đường tàu đâu mà còn vòng vèo chán chê nữa đó :) )
- Colmar - Basel - Berne - chú ý chú ý, từ đây day trip đi các vùng khác của Thụy Sĩ cực kỳ đẹp :)
- Berne - Munich - Tới đây, nếu thích Hallstatt thì nên ghé Salzburg để đi cho gần ( từ Munich tới Salzburg là 1,45h tàu còn Munich tới Wien là gần 5h tàu )? Hay là chuyến này nhóm em định đến thủ đô của các nước ?? Salzburg là 1 thành phố nhỏ hơn Wien, yên tĩnh và đẹp theo kiểu nhẹ nhàng. Nếu cần gì chị có thể huyên thuyên thêm cả ngày về thành phố này cho em nghe :)
Còn nếu chuyển hướng từ Munich đi Praha thì cũng okay nhé.

Cân nhắc đi 1 vòng quay lại Paris vậy có phải tốn thời gian hơn là mua vé đi đến Paris và về từ thành phố khác thì hơn không ?

Về thời gian mỗi nơi em tự cân đối theo sở thích hen.

Schweini
19-03-2015, 05:33
Cảm ơn những thông tin của Hamacon nhiều. Lúc nào rảnh rỗi bạn chia sẻ thêm chuyến đi vừa xong với mọi người nhé

Cho trọn vẹn với mùa thu 2014 mình xin post nốt mấy tấm ảnh sau.
Đầu tiên là tấm ảnh kỉ niệm cậu bạn mình với thằng em. Trước giờ chia tay người ở người về trông họ khá là bịn rịn quyến luyến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125812&d=1426715912
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125811&d=1426715912

Còn với tấm ảnh này, những vần thơ của bạn NhatviD đã là quá đủ


MÙA THU VÀ CON GÁI

Con nghe về mùa thu khi còn trong bụng mẹ
Những chiếc lá thay màu
Con đường mòn với hàng cây lá đỏ nghiêng nghiêng
Khóm cúc rực vàng ánh góc hiên ngày lạnh
Mẹ bước đi nhẹ nhàng
Mẹ cười trong hạnh phúc
Rồi nhẹ nhàng cài hai chiếc cúc áo… lạnh ha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125814&d=1426715912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125813&d=1426715912

Chú báo con ẩn mình trong 1 khoảng sân đầy lá rụng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125817&d=1426715912

Tượng đài nhỏ kỉ niệm ngày thống nhất nước Đức ở Erlangen với dòng chữ đơn giản mà ý nghĩa "Deutschland ist unteilbar" - "nước Đức không thể bị chia cắt".
Cũng trong 1 ngày mùa thu thế này 25 năm trước, Willy Brandt (thủ tướng Đức thời đó) đã có 1 câu nói gắn liền với sự kiện thống nhất lịch sử này
"Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört"-"những gì thuộc về nhau, sẽ phát triển cùng nhau". Sau 25 năm, câu nói này khá đúng, ít nhất khi người ta nhìn vào cơ sở hạ tầng Đông-Tây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125816&d=1426715912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125815&d=1426715912

medela
20-03-2015, 08:00
Thế hệ lãnh đạo tây đức toàn những người giỏi (trừ Schröder) Mình thích nhất Helmut Schmidt, không bao giờ làm hàng, không bao giờ sợ dư luận (viên).

HaHoi
20-03-2015, 23:19
Cũng trong 1 ngày mùa thu thế này 25 năm trước, Willy Brandt (thủ tướng Đức thời đó) đã có 1 câu nói gắn liền với sự kiện thống nhất lịch sử này
"Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört"-"những gì thuộc về nhau, sẽ phát triển cùng nhau". Sau 25 năm, câu nói này khá đúng, ít nhất khi người ta nhìn vào cơ sở hạ tầng Đông-Tây



Một lần mình đã dịch sai câu này ở Gotha, @Medela đã sửa cho giúp để mình hiểu đúng nghĩa câu này. Giờ lại gặp lại bác Willy Brandt ở chỗ Schweini , vẫn có Medela ở đây. Hi hi ! cứ như lại được lang thang cùng mấy bạn vậy.


Thế hệ lãnh đạo tây đức toàn những người giỏi (trừ Schröder) Mình thích nhất Helmut Schmidt, không bao giờ làm hàng, không bao giờ sợ dư luận (viên). ( Medela )


Mình đã từng được hai lần bắt tay bác Schroeder khi bác ấy sang Hà nội ( tự kéo vó khoe phát ) và mấy ngày đi cùng đoàn. Đó là một nguyên thủ một nước tư bản đầu tiên chịu.... vào viếng lăng cụ Minh, và động tác đó được nhà mình coi là có cảm tình thực sự với VN ( hay vì thế mà không giỏi, Medela nhỉ, có thể lắm , hi hi ) thôi thì được cái là hồi thanh niên mới lớn cũng hippi ra đường phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Có cả ảnh đang bị Polizei kéo lê trên đường vì can tội biểu tình nằm. Sau này khi về hưu còn sang Hà nội mấy lần với danh nghĩa cố vấn cấp cao cho một công ty in ấn xuất bản của Thụy Sĩ có trụ sở ở HN. Kể từ khi có bác Schroeder sang chơi, quan hệ Đức Việt được đẩy lên ở một mức cao hơn hẳn.
Chị Merkel sau khi có món quà tặng Tập cận Bình là quả bản đồ cổ của Tàu mà không có Hoàng Sa, Trường Sa thì rõ ràng, trong mọi người Việt nam, người Đức lại càng được người VN mình coi trọng hơn, từ người dân cho đến nhà nước. Chả thế mà sắp tới đây, Đại sứ Việt nam tại Đức sẽ được nâng hàm lên tương đương thứ trưởng ở Bộ Ngoại giao ( tương đương với đại sứ ở Mỹ, Nga, TQ, Nhật )
Chị Angie này khi đến Hà nội, trên đường từ Nội Bài về Metropole, đúng giờ đi ăn trưa của bà con mình, đường đông, dân mình lại cok cần nghe còi ủ xe dấn đường, cứ tà tà lênh ngênh giữa đường. Trên quãng đường từ sân bay về khách sạn, Cảnh sát dẹp đường dùng dùi cui vụt vỡ gương ô tô khoảng gần chục chiếc. Xe máy cũng tương đương :D . Chưa kể hai chú lái xe đua tốc độ với đoàn, bị cảnh sát dẫn đoàn chặn lại, giật phắt lấy giấy tờ xe rồi lên chạy tiếp , kệ mother mày phải tự tìm tao mà nộp phạt.
Còn hồi bác Helmut Kohl xa xưa sang VN, hồi đó nước mình chưa có nhiều xe Merc. như bây giờ. Con xe Mercedes 3 khoang của chính phủ cũ rích, bố Kohl lại to béo, ngồi lên xe mà ì ạch mãi mới rê cái bụng vào được. Thế là chỉ ngồi Merc đúng một lần, sau là cứ leo lên xe bus loại 45 chỗ mà đi, ngồi ngay cửa lên xuống. Khổ cái bậc xe lại cao, thế là ông thợ mộc của sứ quán phải đóng một cái ghế gỗ lim dày uỵch, mỗi khi bác Kohl lên xe là một cậu vệ sĩ lại chạy ào ra kê ghế ! :)

Schweini
21-03-2015, 03:35
Mấy mẩu chuyện của bác HaHoi thú vị quá. Nắm được các thông tin mật này, chắc hẳn bác phải làm ở 1 cơ quan nào đó có liên hệ mật thiết với nước Đức. Hay là văn phòng tình báo Đức ở VN nhỉ;)
Còn bác Medela thích ông Helmut, chắc là cũng nghiện thuốc nặng rồi

HaHoi
21-03-2015, 23:35
Hay là văn phòng tình báo Đức ở VN nhỉ;)


Hé hé! tình yêu tình báo hai món ở tuổi tui là vừa thích vừa sợ, sợ vợ bắt gặp ! :D

medela
22-03-2015, 11:23
Hé hé! tình yêu tình báo hai món ở tuổi tui là vừa thích vừa sợ, sợ vợ bắt gặp ! :D

Hệ Hệ! Thế bác là BND Mitarbeiter oder ehemalige Stasi - Mitarbeiter ? ;)

về việc bác Schroeder
Em sửa lại là bác Schroeder cũng giỏi dưng mà bác ý "sich verkaufen" quá. Bác ý và đồng chí Pu cũng dựng lên một ông CEO là sỹ quan của Stasi hồi trước để điều hành dự án đường ống dầu North Stream, xong rồi đẩy văn phòng sang Thụy Sĩ để tránh thuế.

HaHoi
22-03-2015, 14:13
BND Mitarbeiter oder ehemalige Stasi - Mitarbeiter ? ;)

Em sửa lại là bác Schroeder cũng giỏi dưng mà bác ý sich verkaufen quá. Dự án đường ống dầu North Stream bác ý và đồng chí Pu cũng dựng lên một ông CEO là sỹ quan của Stasi hồi trước, xong rồi đẩy văn phòng sang Thụy Sĩ.

BND : Bundesnachrichtendienst là cơ quan phản gián tình báo của CHLB Đức, từ nhiều năm nay có quan hệ khá mật thiết với Tổng cục Cảnh sát Việt nam. Cơ quan tình báo Đức này giúp đỡ và hàng năm có viện trợ, giúp VN trong vấn đề đào tạo chống bạo loạn, triệt phá tội phạm băng nhóm có tổ chức, phối hợp cùng phía VN chống tội phạm ở Đức và ở VN. Mấy năm trước còn souvenir cho Tổng cục cảnh sát các phương tiện như xe máy, ô tô đấy. Tất nhiên là việc đào tạo cán bộ khoa học là có rồi. He he, tôi biết vậy chứ hổng có phải là tôi là pô lít đâu nha ! Các bố Medela với Schweini cứ gán gép cho tôi, kinh bỏ mother ! :D He he , mình không phải là Dư luận viên đâu nhá ! :D

Kể nốt chuyện ông Helmut Kohl sang VN năm 1993. Cả cái khách sạn Thắng Lợi, khách sạn xịn nhất Hà nội hồi đó ( Metropole còn là ks Thống Nhất, ks kiểu bao cấp hơn ks ga tí ) không có cái giường nào đủ độ dài cho ông thủ tướng Đức. May quá, thế nào có người nhớ ra trong kho còn cái giường ngày xưa Phidel Castro năm 73 sang VN, khách sạn đã thửa riêng cái giường này, hiện nằm góc kho. Thế là lôi ra cọ rửa mang lên phòng. Thủ tướng CHLB Đức tư bản dùng chung giường với chủ tịch Cộng sản Cu ba. Hài vãi ! thời mọi thứ còn mới mẻ !

Vụ đường ống dầu North Stream với Stasi và Pu thế nào hả @Medela ? kể cho anh em mở rộng tầm mắt đi.

medela
23-03-2015, 11:40
Vụ đường ống Nord Stream thì theo như em hóng được là bác Schroeder cũng có cổ phần trong công ty cổ phần Nord Stream AG.
Dự án này đặt đường ống gas chạy thẳng từ Nga sang Đức (dưới biển Baltic không qua Ukraina và Ba Lan)

http://img11.nnm.me/a/5/3/c/3/e2360ba34a01554438c9b58003d.jpg
https://img11.nnm.me/a/5/3/c/3/e2360ba34a01554438c9b58003d.jpg

Công ty Nord Stream không đặt ở Đức hoặc Nga, mà lại đặt ở Zug/ Thụy Sĩ ???
Giám đốc điều hành (Managing Director) Nord Stream AG tên là Matthias Warnig. Người ta đã phát hiện ra bác này là sỹ quan STASI hồi xưa, và bác này đã có quan hệ với Putin thời còn làm tình báo ở Dresden. (STASI là gì thì mới các bác google trên mạng)
Phía bên đối tác Nga cũng là sỹ quan KGB hồi trước (em ko nhớ tên)

Các nước baltic aka Phần lan, Thụy Điển, Đan mạch, Estonia, Latvia, Litau, Ba lan phản đối vì ai mà biết mấy ông tình báo đặt đường ống ngay trước cửa nhà tôi, rồi còn mục đích gì nữa ? Lúc ghét nhau ông mang mấy cái tàu chiến ra bảo vệ lợi ích thì tôi toi à ? Tàu ngầm máy bay nga thì hay có tiền lệ đi lạc lung tung mà toàn là loại mang vũ khí hạt nhân mới khiếp chứ.
Lần trước ông vứt mấy cái tàu ngầm hạt nhân hết đát thẳng xuống vịnh rồi lại bảo là không có tiền xử lý ô nhiễm đề nghị EU hỗ trợ kinh phí, chúng tôi đã vãi tè rồi.

Các nước có đường ống cũ chạy qua lãnh thổ là Balan, Ukraine phản đối cũng. Vì giờ đây nếu họ không theo nga thì Putin có thể khóa đường ống lại bất cứ lúc nào. Muốn lấy lí do gì mà chẳng được, vd như bảo là có thằng phá đường ống của tao, hoặc tăng giá vô lý, tính khối lượng sai, bất ngờ đòi thanh toán luôn và ngay... và nó đã xẩy ra mấy rồi, và toàn xẩy ra vào mùa đông mới hiểm.

Vậy tại sao không chọn giải pháp nâng cấp đường ống cũ ? vừa kinh tế hơn, đỡ mất đất, không phải chạy qua đáy biển, đỡ ảnh hưởng đến môi trường ? Ai cũng biết tiền đầu tư cho dự án lớn như thế này của chính phủ cũng là lấy từ tiền thuế của dân.

Hỏi đã là trả lời bác nhỉ (câu trên mạng).

medela
23-03-2015, 12:14
Một lần mình đã dịch sai câu này ở Gotha, @Medela đã sửa cho giúp để mình hiểu đúng nghĩa câu này. Giờ lại gặp lại bác Willy Brandt ở chỗ Schweini , vẫn có Medela ở đây. Hi hi ! cứ như lại được lang thang cùng mấy bạn vậy.


Thế hệ lãnh đạo tây đức toàn những người giỏi (trừ Schröder) Mình thích nhất Helmut Schmidt, không bao giờ làm hàng, không bao giờ sợ dư luận (viên). ( Medela )


Mình đã từng được hai lần bắt tay bác Schroeder khi bác ấy sang Hà nội ( tự kéo vó khoe phát ) và mấy ngày đi cùng đoàn. Đó là một nguyên thủ một nước tư bản đầu tiên chịu.... vào viếng lăng cụ Minh, và động tác đó được nhà mình coi là có cảm tình thực sự với VN ( hay vì thế mà không giỏi, Medela nhỉ, có thể lắm , hi hi ) thôi thì được cái là hồi thanh niên mới lớn cũng hippi ra đường phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Có cả ảnh đang bị Polizei kéo lê trên đường vì can tội biểu tình nằm. Sau này khi về hưu còn sang Hà nội mấy lần với danh nghĩa cố vấn cấp cao cho một công ty in ấn xuất bản của Thụy Sĩ có trụ sở ở HN. Kể từ khi có bác Schroeder sang chơi, quan hệ Đức Việt được đẩy lên ở một mức cao hơn hẳn.
Chị Merkel sau khi có món quà tặng Tập cận Bình là quả bản đồ cổ của Tàu mà không có Hoàng Sa, Trường Sa thì rõ ràng, trong mọi người Việt nam, người Đức lại càng được người VN mình coi trọng hơn, từ người dân cho đến nhà nước. Chả thế mà sắp tới đây, Đại sứ Việt nam tại Đức sẽ được nâng hàm lên tương đương thứ trưởng ở Bộ Ngoại giao ( tương đương với đại sứ ở Mỹ, Nga, TQ, Nhật )
Chị Angie này khi đến Hà nội, trên đường từ Nội Bài về Metropole, đúng giờ đi ăn trưa của bà con mình, đường đông, dân mình lại cok cần nghe còi ủ xe dấn đường, cứ tà tà lênh ngênh giữa đường. Trên quãng đường từ sân bay về khách sạn, Cảnh sát dẹp đường dùng dùi cui vụt vỡ gương ô tô khoảng gần chục chiếc. Xe máy cũng tương đương :D . Chưa kể hai chú lái xe đua tốc độ với đoàn, bị cảnh sát dẫn đoàn chặn lại, giật phắt lấy giấy tờ xe rồi lên chạy tiếp , kệ mother mày phải tự tìm tao mà nộp phạt.
Còn hồi bác Helmut Kohl xa xưa sang VN, hồi đó nước mình chưa có nhiều xe Merc. như bây giờ. Con xe Mercedes 3 khoang của chính phủ cũ rích, bố Kohl lại to béo, ngồi lên xe mà ì ạch mãi mới rê cái bụng vào được. Thế là chỉ ngồi Merc đúng một lần, sau là cứ leo lên xe bus loại 45 chỗ mà đi, ngồi ngay cửa lên xuống. Khổ cái bậc xe lại cao, thế là ông thợ mộc của sứ quán phải đóng một cái ghế gỗ lim dày uỵch, mỗi khi bác Kohl lên xe là một cậu vệ sĩ lại chạy ào ra kê ghế ! :)

Bác đúng là may mắn quá, được gặp toàn VIP. :)
Nói chung lãnh đạo đức thì có phong cách rất dân chủ.

Có lần em xem trên tivi thấy cảnh bác Helmut Kohl bị một ông dân ném trứng thối vào người mà bác ý quay sang tóm ông này tay bo luôn.

Mấy lần em tận mắt nhìn thấy bác Genscher (bộ trưởng ngoại giao) ở trên Berlin. Đi xe Volvo cũ loại mà mọi người hay goi là "xe tăng thụy điển" ý, chẳng có còi hú và xe đẫn đường gì cả.

Đợt năm mới, ở trong nhà quốc hội có đặt cái ghế để thủ tướng Đức phát biểu chúc mừng năm mới nên dân tình tranh thủ ngồi thử và bắt chước thủ tướng nói luyên thuyên. Bất ngờ Schroeder đi ra bắt gặp, còn đùa " ông cứ ngồi thoải mái, nói hộ thay luôn cho thủ tướng nhé" hehe.

Schweini
23-03-2015, 18:30
Kể nốt chuyện ông Helmut Kohl sang VN năm 1993. Cả cái khách sạn Thắng Lợi, khách sạn xịn nhất Hà nội hồi đó ( Metropole còn là ks Thống Nhất, ks kiểu bao cấp hơn ks ga tí ) không có cái giường nào đủ độ dài cho ông thủ tướng Đức. May quá, thế nào có người nhớ ra trong kho còn cái giường ngày xưa Phidel Castro năm 73 sang VN, khách sạn đã thửa riêng cái giường này, hiện nằm góc kho. Thế là lôi ra cọ rửa mang lên phòng. Thủ tướng CHLB Đức tư bản dùng chung giường với chủ tịch Cộng sản Cu ba. Hài vãi ! thời mọi thứ còn mới mẻ !


Bác đúng là người thắp và giữ lửa cho nhiều câu chuyện về nước Đức trên diễn đàn
Đặc biệt, mẩu chuyện giường chiếu (NT) này của bác độc quá. Em rất thích những câu chuyện bên lề thế này(c).

HaHoi
23-03-2015, 23:11
Bạn Schweini làm mình phổng nổ mũi ! Cũng chỉ đơn giản là không biết thì nghe, hỏi. Biết thì kể, chém gió cho vui thôi. hi hi, được chủ nhà và các bạn tán thưởng là tôi vui rồi.
Anh bạn Medela vừa nhắc đến chuyện ông bộ trưởng ngoại giao với xế hộp ở trên, thế là tôi lại nhớ ra chuyện ông Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Ngoại giao CHLB Đức Kinkel. Bố này là nhân vật cao nhất của nước Đức sau thống nhất sang thăm VN hồi đó ( khoảng 92, 93 gì đó ) và trước khi là Bộ trưởng kiêm phó thủ tướng đã là giám đốc của cơ quan tình báo Đức BND. Tay bạn tôi bảo thằng cha này hắn bị loạn mầu, hắn hồi làm giám đốc BND chuyên nhảy nhầm xe oto của người khác bởi trong bãi đỗ có 2 cái Alfa Romeo giống nhau, khác mỗi màu. Hắn bị loạn màu nên không tự tin lắm mà cứ phải vòng ra nhòm biển số mới dám cắm chìa khóa. Tay bạn cười hô hố rồi bình một câu : Trùm an ninh nhưng qua ngã tư chỉ dám đi lò dò bởi còn phải nhìn thằng bên cạnh nó đi hay chưa bởi không dám chắc đèn đang màu gì.
Cũng có thể là truyện tếu, nhưng phó thủ tướng trùm tình báo mù màu là có thật. Nhưng chưa hãi bằng bố phó tt bộ trưởng ngoại giao sau này. Thôi để dành mai kể cho hồi hộp . :D

HaHoi
23-03-2015, 23:25
Vụ đường ống Nord Stream thì theo như em hóng được là bác Schroeder cũng có cổ phần trong công ty cổ phần Nord Stream AG.
Dự án này đặt đường ống gas chạy thẳng từ Nga sang Đức (dưới biển Baltic không qua Ukraina và Ba Lan)

http://img11.nnm.me/a/5/3/c/3/e2360ba34a01554438c9b58003d.jpg
https://img11.nnm.me/a/5/3/c/3/e2360ba34a01554438c9b58003d.jpg

Công ty Nord Stream không đặt ở Đức hoặc Nga, mà lại đặt ở Zug/ Thụy Sĩ ???
Giám đốc điều hành (Managing Director) Nord Stream AG tên là Matthias Warnig. Người ta đã phát hiện ra bác này là sỹ quan STASI hồi xưa, và bác này đã có quan hệ với Putin thời còn làm tình báo ở Dresden. (STASI là gì thì mới các bác google trên mạng)
Phía bên đối tác Nga cũng là sỹ quan KGB hồi trước (em ko nhớ tên)

Các nước baltic aka Phần lan, Thụy Điển, Đan mạch, Estonia, Latvia, Litau, Ba lan phản đối vì ai mà biết mấy ông tình báo đặt đường ống ngay trước cửa nhà tôi, rồi còn mục đích gì nữa ? Lúc ghét nhau ông mang mấy cái tàu chiến ra bảo vệ lợi ích thì tôi toi à ? Tàu ngầm máy bay nga thì hay có tiền lệ đi lạc lung tung mà toàn là loại mang vũ khí hạt nhân mới khiếp chứ.
Lần trước ông vứt mấy cái tàu ngầm hạt nhân hết đát thẳng xuống vịnh rồi lại bảo là không có tiền xử lý ô nhiễm đề nghị EU hỗ trợ kinh phí, chúng tôi đã vãi tè rồi.

Các nước có đường ống cũ chạy qua lãnh thổ là Balan, Ukraine phản đối cũng. Vì giờ đây nếu họ không theo nga thì Putin có thể khóa đường ống lại bất cứ lúc nào. Muốn lấy lí do gì mà chẳng được, vd như bảo là có thằng phá đường ống của tao, hoặc tăng giá vô lý, tính khối lượng sai, bất ngờ đòi thanh toán luôn và ngay... và nó đã xẩy ra mấy rồi, và toàn xẩy ra vào mùa đông mới hiểm.

Vậy tại sao không chọn giải pháp nâng cấp đường ống cũ ? vừa kinh tế hơn, đỡ mất đất, không phải chạy qua đáy biển, đỡ ảnh hưởng đến môi trường ? Ai cũng biết tiền đầu tư cho dự án lớn như thế này của chính phủ cũng là lấy từ tiền thuế của dân.

Hỏi đã là trả lời bác nhỉ (câu trên mạng).

Ồ, cảm ơn Medela! lần đầu được nghe có cái đường ống này đấy. Không biết quan hệ Nga Đức EU như bây giờ liệu hai ông cựu trùm gián điệp CS kia còn ngồi bơm ga qua đường này không nhỉ ?

medela
27-03-2015, 08:26
Có lẽ ban Schweini bận rửa bình và giặt tã nên đã lâu không thấy post bài ??:)
Không biết có gặp khó khăn gì không ? Tình hình cho con bú thế nào rồi hả bạn? Con bạn có bú mẹ được hoàn toàn không ?
Bên đấy có các chuyên gia về sữa mẹ stillberaterin rất giỏi, nếu gặp khó khăn gì bạn nên tham vấn họ.

Schweini
04-04-2015, 02:53
Cảm ơn bác Medela. Vợ em đủ sữa nên cháu nhà em không phải ăn sữa ngoài bác ạ
Em đang rơi vào tình trạng kẹt vốn, nên không có bài mới. Con gái còn bé quá, chắc phải 1 thời gian nữa cháu cứng cáp thì nhà em mới tiếp tục các chuyến đi để có chuyện tán phét với các bác ạ.
Trời Đức đang vào xuân. Hoa hoét sắp sửa nở bung bét. Bác ở bên này rồi, chắc cũng rất thích khoảng giao mùa này?

Khu rừng gần nhà vẫn còn trơ trụi lá nhưng đã xuất hiện những bông hoa mùa xuân li ti

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126000&d=1428079713

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125995&d=1428079713

Cặp tình già bên nhau trong ngày nắng ấm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126002&d=1428079813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126003&d=1428079813

"Đêm qua sân trước một cành mai"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125996&d=1428079713

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125997&d=1428079713

Mấy loại li ti này thấy cũng khá nhiều nhưng mình không biết tên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125998&d=1428079713

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125999&d=1428079713

Chồi non mơn mởn bên mái nhà cũ kĩ rêu xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126001&d=1428079713

medela
04-04-2015, 08:15
Đồng chí Schweini cứ tranh thủ vừa đưa con đi dạo vừa chụp phong cảnh quanh nhà cũng đẹp rồi.

Bachduong65
04-04-2015, 23:20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125997&d=1428079713

Mấy loại li ti này thấy cũng khá nhiều nhưng mình không biết tên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125998&d=1428079713


Hoa màu vàng là hoa Forsythia, còn hoa tím li ti là hoa xuyên tuyết (Snowdrop). Sở dĩ gọi là Hoa xuyên tuyết là vì những bông hoa này có sức sống mãnh liệt, đội tuyết vươn lên ngay cả khi rét mướt, tuyết chưa kịp tan ;)

hamacon
04-04-2015, 23:28
Chỉ quanh nhà thôi mà đẹp dường này, cứ mần siêng đưa con đi dạo rồi chụp choẹt là đủ thứ để chia sẻ rồi nga.
Thôi mình đi tự kỉ, mai mình cũng xách máy đi chụp xóm nhà lá SG của mình mới được :D

Schweini
10-04-2015, 03:51
Đồng chí Schweini cứ tranh thủ vừa đưa con đi dạo vừa chụp phong cảnh quanh nhà cũng đẹp rồi.


Chỉ quanh nhà thôi mà đẹp dường này, cứ mần siêng đưa con đi dạo rồi chụp choẹt là đủ thứ để chia sẻ rồi nga.
Thôi mình đi tự kỉ, mai mình cũng xách máy đi chụp xóm nhà lá SG của mình mới được :D

Cảm ơn bác Medela, chị Bachduong và Hamacon đã động viên. Chả mấy khi vịn được cái cớ "ngon" thế này, Schweini xin tiếp tục nhé;)

Schweini
10-04-2015, 04:03
Mấy hôm nay thời tiết thật tuyệt. Nắng ấm, hơi se se lạnh nên chỉ cần 1 lớp áo khoác mỏng. Chiều đi làm về được 2 mẹ con đẩy xe ra tận cổng công ti đón, rồi cả nhà đi dạo loanh quanh. Không khí trong lành, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa bắt đầu khoe sắc. Mùa xuân đã đến, giữa đất trời nước Đức, và cả trong lòng ông bố trẻ
!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126062&d=1428611284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126060&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126057&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126061&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126056&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126055&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126058&d=1428611244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126059&d=1428611244

Deen
10-04-2015, 08:15
Hoa nở đẹp thế này cơ chứ , chả bù em đi mùa đông thì cả người lẫn cây đều thưa thớt :go

mjssmjmj
17-04-2015, 15:51
Đi 1 lần chắc chết củng mãn nguyện, hic hic
Đẹp quá xa, ước gì củng có 1 chuyến đi để đời như vậy, hic hic
Tổng thiệt hại cho cuộc hành quân này là bao nhiu nhỉ?
P/s: màu hình và gốc chụp rất đẹp

Schweini
19-04-2015, 05:42
@Mjssmjmj: Cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn khó quá mình chưa biết trả lời thế nào

Tiếp tục với hoa cỏ mùa xuân. Trước đây cứ tưởng loại hoa này là anh đào, hôm nọ vô tình đọc mới biết nó là 1 giống hoa thuộc họ hạnh nhân. Công nhận lúa thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126167&d=1429395476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126165&d=1429395476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126166&d=1429395476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126163&d=1429395476

1 em ong xinh đẹp đang hút mật. Có 1 điều mình cũng mới biết là mỗi con ong có tuổi đời rất ngắn, sau khi hút mật xong về báo cáo với ong chúa là nó cũng teo luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126164&d=1429395476

Lá hạnh nhân có mầu hơi giống màu mận chín.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126168&d=1429395476

Nhờ bác Medela và bác HaHoi mình mới biết tên loại cây này. Thay mặt Đảng+Chính Phủ, xin nhiệt liệt cảm ơn 2 bác. Schweini sẽ cố chộp&post thêm những hình ảnh về Magnolia;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126170&d=1429395512

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126169&d=1429395476

hamacon
19-04-2015, 12:35
Nhìn xa cái cây trông như Anh Đào Nhật Bản hen. Chụp gần thì bông nhìn khác hẳn. Đẹp ngất ngây luôn. Mình còn chưa thoát ra khỏi giấc mơ mùa đông thì đã thấy mùa xuân tươi mới kia rồi :)

NhatviD
19-04-2015, 20:21
Đúng là mùa xuân hoa tươi cỏ mới, mỗi sáng thức dậy sẽ cảm thấy vui hơn các mùa khác. Bé gái nhà Schweini chắc đã được ba mẹ dẫn đi dạo ngắm hoa thường xuyên rồi hén, xuân đầu tiên mà.

Hạnh nhân (almond) cũng thuộc cùng họ hàng với các loại đào (peaches), apricot, cherries, mận tây (plums)..bên này họ gọi chung là ‘stone fruit’ vì các loại quả này đều có phần da, rồi thịt rồi hột cứng như đá. Hột cứng này khi đập ra sẽ thấy được phần hột mềm bên trong. Hôm qua mình xem TV thấy cô đầu bếp Rachel Khoo bên Pháp còn giã phần vỏ cứng của quả đào để vào nấu chung với sữa làm bánh cho thêm hương vị, nấu xong phải lượt vỏ ra nhé.
Cùng họ nên hoa nhìn xa xa thì giống nhau nhưng nhìn gần có chút khác biệt. Ở Melb mỗi khi tới mùa xuân mấy cây này cũng nở hoa tưng bừng, các con đường, trước nhà, sau vườn đều rất đẹp nhưng những người nhạy cảm hay bị dị ứng phấn hoa các loại (gọi chung là chứng hay-fever) họ lại sợ mùa xuân.

Xin chen vào vài tấm hình mình chụp mùa xuân năm ngoái.

https://farm8.staticflickr.com/7606/17012320809_37107e7739_c.jpg
Hoa đào ở vườn sau

https://farm8.staticflickr.com/7654/16578293563_6f4ed38533_c.jpg
Cherry dại gần nhà- loại này chỉ ra hoa và trái bé tí như trái kiểng chứ không phải loại cherry ra trái ăn được. Loại ra trái ăn được hoa nhìn tương tự nhưng thưa hơn.
https://farm8.staticflickr.com/7584/16576045124_219b897894_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8799/16991092577_73d2cd07ef_c.jpg
Chỗ bv mình làm có cái sân bé tí này, chỉ làm ở đây 2 ngày\tuần nên mùa xuân cứ mong đến giờ trưa để ra phơi nắng.

Xin lỗi vẫn dài dòng như thường lệ, mời hai bạn chủ tiếp tục với mùa xuân xứ Đức :)

Schweini
21-04-2015, 01:06
Cảm ơn NhatviD. Mùa xuân đúng là ở đâu cũng tươi đẹp rực rỡ giống nhau nhỉ
Bạn nhắc tới chứng dị ứng phấn hoa-->>chạm đúng vào bức xúc của mình. Bên Đức rất nhiều người mắc chứng này, người ta gọi là bệnh Heuschnupfen. Mình cũng bị dị ứng nặng, cả tháng trời mắt đỏ ngứa ngáy, mũi tắc tịt rất khó chịu. Cái giá phải trả cho mùa xuân tươi đẹp là thế đấy hichic

Schweini
30-04-2015, 05:08
Cuối tháng tư, hoa đang nở cao điểm. Những cây anh đào bé tí bên lề đường cũng thi nhau nở tung tóe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126464&d=1430343973

Những bông li ti từ những hàng phong rụng xuống, xanh mướt con đường. Cảnh tượng này, mặc dù đang là mùa xuân nước Đức xa xôi, lại làm mình liên tưởng đến hình ảnh "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126465&d=1430343973

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126466&d=1430343973

Còn đây, những bông Mộc Lan rực rỡ sáng bừng góc vườn. Loại hoa này nở rất nhanh, đẹp lung linh, mà cũng thật nhanh tàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126463&d=1430343924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126457&d=1430343924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126460&d=1430343924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126458&d=1430343924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126459&d=1430343924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126461&d=1430343924

Những loại li ti trên những bãi cỏ thế này cũng rất rất nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126467&d=1430345738

medela
30-04-2015, 12:48
Hôm 21.4 mình cũng đi tầu ice từ Berlin xuống München, tầu có chạy qua Erlangen quê đồng chí Schweini nhưng không biết địa chỉ để vào thăm.hehe.

medela
03-05-2015, 15:31
Mấy hôm nay thời tiết thật tuyệt. Nắng ấm, hơi se se lạnh nên chỉ cần 1 lớp áo khoác mỏng. Chiều đi làm về được 2 mẹ con đẩy xe ra tận cổng công ti đón, rồi cả nhà đi dạo loanh quanh. Không khí trong lành, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa bắt đầu khoe sắc. Mùa xuân đã đến, giữa đất trời nước Đức, và cả trong lòng ông bố trẻ
!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126062&d=1428611284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126060&d=1428611244

Cái hoa này gọi là Narzissen hay còn được gọi là Osterglöckchen bởi vì nó nở rất nhiều trong mùa lễ phục sinh.
Nói chung khi mùa xuân đến, phong cảnh châu âu nhìn rất sướng mắt. Chồi non nẩy mầm khắp nơi, Hoa nở kín khắp thân cây, đi đâu ta cũng cảm nhận được sự phát triển mãnh liệt của thiên nhiên.

HaHoi
03-05-2015, 21:43
Cái hoa này gọi là Narzissen hay còn được gọi là Osterglöckchen bởi vì nó nở rất nhiều trong mùa lễ phục sinh.
.

Ở mình cái anh hoa này lại chỉ rộ ( do bán ngoài chợ ) mỗi dịp Tết, anh Thủy tiên này xưa các cụ cứ tỉa tót nâng niu đợi giao thừa nó nở là sướng lắm, nghĩ cũng tội cho các cụ thật .

Schweini
08-05-2015, 03:21
Mình xin giới thiệu với mọi người thêm 1 vẻ đẹp mùa xuân nước Đức, hay cụ thể hơn là vùng fränkische Schweiz, phía bắc bang Bayern.
Đó là những vườn anh đào tuyệt đẹp. Độ tầm giữa tháng tư, anh đào bắt đầu đua nở, kéo dài độ 2 tuần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126661&d=1431028019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126662&d=1431028019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126666&d=1431028139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126660&d=1431028019

Khung cảnh nên thơ và rất đỗi mộc mạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126664&d=1431028019

Màu trắng nổi bật trên những đám "cỏ non xanh rợn chân trời"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126659&d=1431028019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126665&d=1431028019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126667&d=1431028139

Những bông hoa màu trắng tao nhã. Người dân tranh thủ tiết trời xuân ấm áp, đi dạo thưởng ngoạn khá đông.
Mình cũng cho bé nhà mình đi cho biết hihi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126663&d=1431028019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126668&d=1431029029

Khoảng 2 tháng nữa từ những bông hoa này sẽ là những trái anh đào mọng đỏ. Hẹn mọi người đến lúc đó nhé

hamacon
08-05-2015, 14:18
Trong đời mình chưa từng được ngắm 1 cây hoa đào nở nào, vớt vát thì được mấy cánh hoa tả tơi trên mặt đất 1 mùa xuân hè nào xa lắc xa lơ ngoại ô Paris. Ước gì đang được đứng dưới tán cây, hít lấy hít để mùi cây cỏ lá hoa ....

Đẹp giản dị mộc mạc ấm áp, nhất là tấm hình cuối ;)

HaHoi
08-05-2015, 16:55
T

Đẹp giản dị mộc mạc ấm áp, nhất là tấm hình cuối ;)

Không mộc mạc giản dị chút nào mà gọi là đẹp sang choảnh ! he he, nhìn hai con xế khủng mà nhà Schweini dùng đưa bé đi dạo thì biết ! :D

hamacon
08-05-2015, 18:23
Trời ơi bác HaHoi tinh ý quá sức. 2 con này khỏi phải nói sang chảnh cỡ nào :D

Schweini
16-05-2015, 06:08
Hùa theo phong trào chạy đua lập kỉ lục, hôm nay mình giới thiệu với các bạn Aufseß - 1 ngôi làng vùng sâu vùng xa trong vùng Fränkische Schweiz. Làng này có 4 thôn với vỏn vẹn 1500 dân, nhưng có tới 4 lò bia, tức là trung bình khoảng 400 người 1 lò. Thế nên đây chính là ngôi làng có tỉ lệ...lò bia trên đầu người cao nhất thế giới, năm 2000 đã được công nhận kỉ lục Guinness hẳn hoi nhé.
Kỉ lục đấy, chắc chỉ để cho vui. Nhưng mà bia ở đây thì rất đáng thưởng thức. Nối liền 4 lò bia trong làng là con đường "Brauereienweg - con người mang tên bia", dài 14 km. Quá thích hợp cho một ngày tháng tư nắng đẹp còn gì

Trời trong xanh, những con đường liên thôn uốn lượn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126874&d=1431730478

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126875&d=1431730522

Đầu làng treo cái biển kỉ lục thế giới trông kinh phết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126876&d=1431730522

Ngôi làng 900 tuổi với 1 tòa lâu đài nhỏ nằm trên vách núi. Lâu đài này vẫn thuộc sở hữu của gia tộc Aufseß, gia tộc mà tổ tiên của họ đã khai phá và chiếm đóng vùng đất này từ thời xa xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126870&d=1431730478

Cây cầu nhỏ bắc qua con suối cũng mang tên Aufseß, vẫn còn những quả trứng từ lễ phục sinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126868&d=1431730478

Biển chỉ dẫn đường nối các lò bia rất rõ ràng, có say cũng không sợ lạc nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126869&d=1431730478
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126871&d=1431730478

Lò bia đầu tiên mà mình ghé thăm là lò bia Kathi Bräu, điểm hẹn yêu thích của các Biker. Mới hơn 10h sáng mà các fan cuồng tốc độ đã tụ tập ở đây khá đông, Họ chỉ ghé qua trong chốc lát, uống 1 cốc cho có khí thế, xong rồi lại tiếp tục lên đường. Tiếng xe gầm rú ầm ầm, không khí rất nhộn nhịp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126873&d=1431730478

Ngôi nhà này chính là ngôi nhà mà gia đình Kathi khởi nghiệp với nghề nấu bia, có từ năm 1498. Nhà cổ 500 tuổi nồi đồng cối đá, đã cũ kĩ nhưng trông còn rất chắc chắn. Có lẽ gia chủ muốn giữ lại những nét nguyên bản từ thời xa xưa nên không sửa sang lại. Ngồi uống bia trong ánh nắng đầu xuân ở khu vườn phía trước căn nhà thích phết. Uống xong cốc bia thấy tỉnh cả người. Lúc trả tiền mình giật mình vì bia ở đây quá rẻ, chỉ có 2€10Cent 1 cốc. Từ thuở sang Đức đến giờ mình chưa đến nơi nào mà uống được cốc bia rẻ như thế này cả. Đúng là vùng quê dân dã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126872&d=1431730478

Thêm 1 thông tin về về bia. Ở Đức những người nấu bia gọi là Braumeister. Họ mất 3 năm học (trong trường dạy nghề) để lấy bằng này. Ở 1 số trường đại học (TU Berlin, TU München) còn có hẳn nghành nấu bia, gọi là Diplom-Braumeister nhé.

Deen
16-05-2015, 08:08
Chỗ này đông dân chơi chạy mô tô thế bác nhỉ :D

Công nhận Đức "học" nấu bia chậm thật. VN ta bia hơi tự chế chả cần học =))

hamacon
16-05-2015, 10:31
Kể tiếp về nghề nấu bia truyền thống đi, nghe thích quá. Ở Stuttgart bạn mình cũng dẫn mình đi 1 số lò bia mà lò nào cũng ngon lịm luôn. Hết biết đường về :) mặc dù mình chẳng uống được bia ở VN mình vì uống vào luôn có vị đắng trong cổ. Có ai biết tại sao vậy không nhỉ, trong khi bia VN chỉ khác là mạnh hơn thôi mà.
So sánh như bạn Gambrinus của Tiệp, cùng brand hen, mà uống cũng có vị đắng xíu xíu trong cổ, không như uống tại Tiệp :(

NhatviD
20-05-2015, 20:45
@ Schweini: Lần sau có ghé Đức nhất định sẽ ghé cái làng Aufseß này để uống bia, nghe hấp dẫn mà rẻ quá. Hy vọng %alc không cao lắm để có thể thử mỗi thứ một chút. Braumeister=brewmaster??

@hamacon: nếu uống loại nào cũng đăng đắng thì chắc phải coi lại tình huống hay hoàn cảnh lúc đó và quan trọng là uống với ai ;)

hamacon
21-05-2015, 09:32
@NhatviD : Tời bơi, đắng đắng thiệt mà , từ Ken cho đến 333 hay Saigon xanh Saigon đỏ đều đắng đắng ráo.

@Schweini : Mình ngồi hóng bài về mấy ngôi làng của bạn nha. Còn nữa hông tung đi hen :)

Schweini
22-05-2015, 04:26
Gần đến cái chuồng ngựa này, mình bị đánh thức bởi 1 mùi hương vô cùng dễ chịu, cảm tưởng như đang đi dạo trên những con đường lãng mạn ven sông Tô Lịch vậy. Nghe nói cái thú chơi ngựa này cũng khá công phu, tốn kém còn cả hơn nuôi 1 cái ô tô. Đấy ai bảo quê nghèo mà không máu đâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127080&d=1432242516

Tiếp tục rong ruổi, trời nắng chang chang 1 mình một ngựa trên con đường mòn.
Có lúc xuyên qua 1 khoảng rừng xanh mướt rêu phong mát mẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127081&d=1432242516

Có khi đi qua những cánh đồng mới gieo hạt mơn mởn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127082&d=1432242516

Đi độ khoảng 5 cây nữa, đã khá khát, cuối cùng cũng đến được cái lò bia tiếp theo. Lò bia này đồng thời là 1 quán trọ, không gian bên trong khá rộng. Nhưng mà có mỗi 1 khoảng sân bé tí. Thế nên chắc mùa đông chui vào đây thì thích hợp hơn. Chủ quán có lẽ là 1 người chưa ra thành phố bao giờ, nói giọng địa phương đặc sệt, có khách mà vẫn mải buôn chuyện rôm rả với hàng xóm. Mình ăn món Schäuferla, là 1 khúc thịt vai hấp bia đen, ăn với cục khoai tây tròn tròn và bắp cải muối chua. Đây là 1 món ăn tuơng đối phổ biến ở vùng Franken. Ăn cũng gọi là không đến nỗi nào. Cục Kloß (tức cục khoai tây tròn tròn), có nơi là đồ công nghiệp ăn chỉ thấy bột chả thấy vị khoai tây đâu cả. Ở những quán quê như thế này, người ta tự làm, nên vẫn còn thấy vị tươi của khoai tây, dễ ăn hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127083&d=1432242516

Ăn xong lại tiếp tục hành trình. Lại xuyên qua 1 khu rừng thông nhập khẩu từ Đà Lạt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127084&d=1432242516

Lác đác vài ngôi nhà bên bờ suối. Từ mấy năm nay chính phủ Đức có chính sách hỗ trợ hấp dẫn cho các hộ làm hệ thống năng lượng mặt trời, nên đi đâu cũng thấy dân đua nhau theo mốt này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127085&d=1432242516

Mỏi thì cũng có ghế đá nghỉ chân, chả kém gì công viên Thanh Nhàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127086&d=1432242516

Cuối cùng cũng đã hoàn thành 14 km. Thôn Aufseß đã lại hiện ra trước mặt. Lò bia ở thôn này có tên là Rothenbach, đã duy trì đến đời thứ 6. Cụ tổ của họ, Jean Rothenbach, vốn là người vùng Elsass (nơi có thành phố Colmar mà mình từng nhắc đến ở phần trước bài viết). Năm 1796, khi Napoleon đánh chiếm Elsass, cụ đã phải chạy trốn và trôi dạt về đây, tìm sự che chở từ lãnh chúa Aufseß. Từ đấy cụ đã gây dựng nên cơ nghiệp là lò bia này (tòa nhà có 3 cái ống nhô lên chính là lò bia)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127087&d=1432242676

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127088&d=1432242676

Năm 2014 là năm ngôi làng này tròn 900 tuổi. Sự kiện này được in lên những chiếc cốc ở đây, với hình nền là lâu đài Aufseß. Ngồi uống bia sưởi nắng chiều, nắng đầu xuân hơi gắt, thấy ran rát ở mặt. Ngắm chiêc cốc in hình lâu đài 900 tuổi, đằng sau là lâu đài thật. Thấy mình như được chạm vào lịch sử mới kinh chứ. Lần sau mà có dịp ngồi ở đây với 1 số phượt tử như Hamacon, NhatviD... chắc là phải ko say ko về mới được hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127089&d=1432242676

Deen
22-05-2015, 08:23
Làng này có rừng và cảnh giống Herrnhut chỗ em ở quá, chắc mai mốt quay lại em phải up thêm ảnh chỗ đấy vào bài viết thôi (c)

hamacon
22-05-2015, 15:40
Gần đến cái chuồng ngựa này, mình bị đánh thức bởi 1 mùi hương vô cùng dễ chịu, cảm tưởng như đang đi dạo trên những con đường lãng mạn ven sông Tô Lịch vậy. Nghe nói cái thú chơi ngựa này cũng khá công phu, tốn kém còn cả hơn nuôi 1 cái ô tô. Đấy ai bảo quê nghèo mà không máu đâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127080&d=1432242516

Đi độ khoảng 5 cây nữa, đã khá khát, cuối cùng cũng đến được cái lò bia tiếp theo. Lò bia này đồng thời là 1 quán trọ, không gian bên trong khá rộng. Nhưng mà có mỗi 1 khoảng sân bé tí. Thế nên chắc mùa đông chui vào đây thì thích hợp hơn. Chủ quán có lẽ là 1 người chưa ra thành phố bao giờ, nói giọng địa phương đặc sệt, có khách mà vẫn mải buôn chuyện rôm rả với hàng xóm. Mình ăn món Schäuferla, là 1 khúc thịt vai hấp bia đen, ăn với cục khoai tây tròn tròn và bắp cải muối chua. Đây là 1 món ăn tuơng đối phổ biến ở vùng Franken. Ăn cũng gọi là không đến nỗi nào. Cục Kloß (tức cục khoai tây tròn tròn), có nơi là đồ công nghiệp ăn chỉ thấy bột chả thấy vị khoai tây đâu cả. Ở những quán quê như thế này, người ta tự làm, nên vẫn còn thấy vị tươi của khoai tây, dễ ăn hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127083&d=1432242516

Năm 2014 là năm ngôi làng này tròn 900 tuổi. Sự kiện này được in lên những chiếc cốc ở đây, với hình nền là lâu đài Aufseß. Ngồi uống bia sưởi nắng chiều, nắng đầu xuân hơi gắt, thấy ran rát ở mặt. Ngắm chiêc cốc in hình lâu đài 900 tuổi, đằng sau là lâu đài thật. Thấy mình như được chạm vào lịch sử mới kinh chứ. Lần sau mà có dịp ngồi ở đây với 1 số phượt tử như Hamacon, NhatviD... chắc là phải ko say ko về mới được hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127089&d=1432242676

okay không say không về, cụng ly trước cái coi .. dzô :D

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01368.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01368.jpg.html)

Bia này cũng đâu đó năm 1328 thì phải.
Mình là mình cực kỳ thích cái cục khoai tây tròn tròn đó :) ngoài lớp áo là bột dẻo trong, phía trong là khoai tây nghiền.

Hì hì công nhận mình quê dễ sợ, ở Interlaken thấy khá nhiều nhà nuôi thì chê sao cái xứ này mà để mùi kinh quá, còn phải nuôi ngựa như này hì hì

medela
23-05-2015, 14:47
Mùi này ngửi quen thì cũng thấy bình thường, bọn thụy sĩ nó còn bảo đấy là mùi nước hoa của dân tộc chúng nó nữa cơ.

Sợ nhất mùi "tướng lên đài" ở VN. Trong Sg ngay cạnh KS năm sao New world mà vẫn khai nồng.

lny
26-05-2015, 13:21
Dear ACE !
Em cũng là thành viên lâu rồi, mà lâu lâu hóng tin các ACE nói về Europe vì mơ ướccc heheh nay thực hiện mơ ước đi vào giữa tháng 10 này e đi Châu Âu ngày 15-30/10/15( dự trừ transit thì còn 14 ngày)... Em muốn nhờ ACE xem giúp em lịch trinh vậy có hợp lý ko?
SGN-PARIS (ở 2 đêm)PARIS-LUCERNE (2 đêm)- MILAN (1 đêm)-Verona(1đêm)-Venice(1 đêm)-Rome(2 đêm)-Florence(1 đêm)-Genoa(1 đêm)- Paris(1 đêm)
** và em cũng có dự tính đi Đức or Tây Ban Nha không biết kịp ko? các cụm trên vậy có nên đi ko?
Mình xem trên forum mà lại ko ACE nào đi cái chặng như em :(
Mong cách ACE giúp em míiiiiiii
Cám ơn rất nhiều !;);););)

doun
26-05-2015, 22:06
[/QUOTE]https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126668&d=1431029029[/QUOTE]

Kha ..kha... bẵng đi một thời gian không ghé thăm, Anh bạn Schweini đã điêu khắc được một Baby Schweini. Chúc gia đình nhỏ hạnh phúc nhé

doun
26-05-2015, 22:39
T...... dư luận (viên).

Bác medela cũng biết lực lượng này hả. Chắc bác bị tố giác gia đình thường xuyên nghe đài "nước lạ" mấy lần rồi???

Schweini
31-05-2015, 04:28
okay không say không về, cụng ly trước cái coi .. dzô :D

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01368.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01368.jpg.html)

Bia này cũng đâu đó năm 1328 thì phải.

Lễ hội Bergkirchweih 2015 đã đến. Thành phố nhỏ Erlangen lại chìm trong hơn chục ngày say khướt. Trăm phần trăm thôi cô hama ơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127331&d=1433020877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127332&d=1433020877

Địu con gái đi 1 vòng hội bia,giữa 4 bề là dân tình to cao trong những bộ đồ truyền thống, nam quần da khỏe khoắn, nữ váy Dirndl xúng xính, nhưng hầu như chả ai có báu vật đeo đằng trước như mình cả. Tự nhiên thấy oai phết hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127333&d=1433020877

HaHoi
31-05-2015, 23:59
Chậc ! Chậc! Đủ mọi may mắn, sao chiếu sáng thế, gọi là đồng chí Genosse Schweini cho bớt ghen tị :D

medela
04-06-2015, 07:35
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127332&d=1433020877


Genosse schweini chụp được ánh mắt này quá chuẩn luôn!

Russel
09-06-2015, 14:13
Hai ngày nay mình bị miên man trong topic của bạn và các topic về nước Đức. Nhớ về những vùng đất đã qua với rất nhiều kỷ niệm và lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc gia đình nhỏ của bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Schweini
11-06-2015, 15:27
Hai ngày nay mình bị miên man trong topic của bạn và các topic về nước Đức. Nhớ về những vùng đất đã qua với rất nhiều kỷ niệm và lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc gia đình nhỏ của bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn Russel nhiều. Rất vui được làm quen với 1 người thích và có nhiều kỉ niệm với nước Đức nữa
Wilkommen in "deutsche Mannschaft" in Phượt (beer)

Russel
12-06-2015, 00:12
Cảm ơn Schweini đã chào đón:)
Mình sang Đức lần đầu khi Đức còn bị chia cắt, rồi lần thứ hai khi nước Đức thống nhất mới đổi thành một đồng tiền chung là DM. Lần đầu tiên được sang Tây Berlin, nhìn gì cũng thích. Cứ lên bus mua vé ngồi từ bến đầu đến bến cuối rồi lại đổi sang bus khác, suốt hai ngày liền chỉ chơi trò đó. Rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Hồi đó không có tiền mua máy ảnh nên chỉ mua postcard làm kỷ niệm. Sau này được ghé Đức nhiều lần, đi nhiều nơi, nhưng do trình chụp hình rất tệ nên mình vẫn giữ thói quen mua postcard, và ghi lại đăng sau những cảm xúc nhất thời.
Góp vui với topic của bạn những tấm hình của Berlin chụp ở thế kỷ trước :P
Tấm ảnh này mua hồi sang Đông Berlin lần đầu, thành phố hoành tráng nhưng đượm màu xám xịt y như màu nước ảnh
https://c1.staticflickr.com/1/279/18524505369_0d436daa98_k.jpg (https://flic.kr/p/udWW4B)IMG_0714 (https://flic.kr/p/udWW4B) by Tam (https://www.flickr.com/photos/11170312@N07/), on Flickr

Còn đây là Tây Berlin, mình rất ấn tượng với nhà thờ tưởng niệm một vị vua bị ném bom mất ngọn
https://c1.staticflickr.com/1/331/18523035080_d846f6b215_z.jpg (https://flic.kr/p/udPoZN)IMG_0725 (https://flic.kr/p/udPoZN) by Tam (https://www.flickr.com/photos/11170312@N07/), on Flickr

Hơn 20 năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi mấy bạn nhỉ?
(Sorry vì mình chưa biết post hình. Đã dán link ảnh trên flick mà ko hiện lên. mai mình sẽ nghiên cứu rồi post lại vậy)
(Lại tiếp tục phải xin lỗi vì ko biết resize ảnh thế nào, tự nhiên ra cái to cái nhỏ)

doun
15-06-2015, 15:02
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127332&d=1433020877


Sao các ông tướng kia lại đứng cả trên bàn thế Schweini nhỉ?

Schweini
17-06-2015, 04:12
@Russel: Berlin - Hauptstadt der DDR/thủ đô Cộng Hòa Dân Chủ Đức: tấm postcard này bây giờ phải nói là vô giá đấy bạn Russel ạ hihi. Những dòng chú thích ở đằng sau chắc là cũng rất thú vị
@Doun: đấy mới là "khúc dạo đầu" thôi bác ạ. Buổi tối, bia ngầm dần, cộng thêm sân khấu sôi động, loa thùng đập ầm ầm. Lúc đấy bà con sẽ leo hết lên bàn ghế nhẩy nhót tưng bừng. Cứ như thế kéo dài đến nửa đêm. Tiệc tàn,con đường từ núi xuống nhà ga đông ngịt, cảnh tượng rất buồn cười. Nam thanh nữ tú say bí tỉ, chân nam đã chân chiêu dìu nhau, vừa đi vừa hát "đêm nay ai đưa em về"

Em xin tiếp tục với chủ đề liên quan đến thứ đồ uống quốc hồn quốc túy của dân Đức. Thỉnh thoảng đi chợ, rỗi rãi em hay tìm 1 số loại bia địa phương về uống thử. Có lần em mua mấy chai bia đen hiệu Weltenburg, uống thấy cũng dễ vào chứ không khó uống như mấy loại bia đen khác. Tìm hiểu thêm về lò bia này, em mới biết Weltenburg là 1 tu viện, đồng thời cũng chính là lò bia cổ nhất thế giới, có từ năm 1050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127751&d=1434488109

Vì sao tu viện và bia bọt lại liên quan đến nhau? em xin giải thích ở phần sau. Bây giờ em xin mở đầu bằng chuyến đi trong 1 ngày tháng 5 nắng đẹp. Từ nhà em đến chỗ này cũng chỉ độ tiếng rưỡi, có thể phóng thẳng một mạch là đến, nhưng sáng ra uống hơi nhiều nước (vì em là fan của chân lý uống nước nhiều buổi sáng - tốt cho sức khỏe). Thế nên giữa đường không thể hoãn được nữa em mới tạt vào 1 bãi nghỉ chân để giải quyết uất ức. Công nhận thời tiết tháng 5 thích thật. Cây cối đã xanh mướt, hoa dại đua nhau nở, chym hót líu lo (cái này là em nói thật chứ không phải cường điệu hóa), vì dân Đức người ta không biết ăn chym nên ở đây vẫn còn nhiều chym. Em chợt nghĩ một đất nước có tổ chức tốt, ta chả cần nghiên cứu ở đâu xa xôi, nó toát lên ngay từ cái bãi nghỉ chân ven đường thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127743&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127744&d=1434488065

Đến Kelheim, thị trấn nằm bên bờ Danube. Theo kế hoạch phát sinh trong đầu từ tối hôm trước trong lúc nằm nghe "nắm lấy tay anh" của Tuấn Hưng, em để xe lại đây (có mua vé đỗ xe cho cả ngày đàng hoàng), rồi đi bộ khoảng 5 km là sẽ vào đến tu viện. Khúc sông Danube chảy qua đây khá dữ, nên 2 bên bờ người ta có đắp 1 con đê nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127752&d=1434488109

Hai bên triền đê hoa dại mọc đầy. Hết hoa tím rồi đến hoa vàng, làm em cứ chạy hết từ khóm này đến khóm khác. "Nhớ những con đê thành lối xe" quá các bác ạ. Mà chả biết mở dịch vụ chụp ảnh cưới ở đây có hút khách bằng bãi giữa sông Hồng không các bác?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127747&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127745&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127746&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127749&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127748&d=1434488065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127750&d=1434488109

Schweini
19-06-2015, 01:51
Hai bên bờ sông cây cối xanh mướt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127803&d=1434651520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127815&d=1434651644

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127822&d=1434651828

Thỉnh thoảng có bộ bàn ghế nghỉ chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127814&d=1434651644

Khúc sông Danube chảy qua đây, tiếng Đức gọi là Donau Durchbruch. Mình chưa nghĩ ra từ tiếng Việt thích hợp. Đại khái là trải qua hàng triệu năm, sức mạnh của nước đã bào mòn cả những khối núi đá khổng lồ để tạo nên dòng Danube. Công nhận sức mạnh thiên nhiên thật vĩ đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127834&d=1434655958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127804&d=1434651520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127818&d=1434651828

Cái cột sắt kia ghi lại mực nước những cơn đại hồn thủy trong lịch sử. Đỉnh của nó là mực nước trận lụt năm 1845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127817&d=1434651828

Một ngôi nhà ẩn mình trong rừng phủ kín là thường xuân. Có lẽ chính từ những khung cảnh thế này nên nước Đức mới sản sinh ra những bộ óc làm đau khổ nhân loại như Karl Marx hay Einstein (hehe mình đùa tí thôi nhé)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127823&d=1434651984

Schweini
19-06-2015, 02:16
Vừa đi vừa hít mùi cỏ cây hoa là cho nó bổ phổi. Nghe vảng vảng từ xa tiếng nhạc huyền bí. Thành ra là ở trong 1 khuôn viên nhà thờ nhỏ ngay sát bờ sông đang có 1 phiên chợ trung cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127805&d=1434651520

Dân Đức thời kì ăn hang ở hốc với các nghề săn bắn hái lượm thêu thùa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127806&d=1434651520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127808&d=1434651520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127807&d=1434651520

Thời đó dê là còn vật gần gũi với người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127835&d=1434655958

1 phiên chợ Trung Cổ thì không thế thiếu màn bắn cung này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127809&d=1434651520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127813&d=1434651644

Các loại thảo mộc thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127812&d=1434651644

Đờn ca tài tử biến tướng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127811&d=1434651644

Vườn bia sát bờ sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127810&d=1434651644

Schweini
19-06-2015, 02:54
Hết đường đi, bắt đầu phải leo núi. Rễ cây rừng mọc ngang đường, khó đi. Leo một lúc vã mồ hôi khá nóng. Tuy nhiên không khí trong rừng mát mẻ, vừa đi vừa vén áo phe phẩy rất sướng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127833&d=1434655690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127819&d=1434651828

Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127820&d=1434651828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127821&d=1434651828

Cuối cùng mặc dù chậm hơn thời gian dự kiến rất nhiều thì cũng đến nơi. Tu viện đã hiện ra ở bên kia sông. Mình đã rất khát, và cảm giác thèm nốc 1 ngụm bia đã lên rất cao rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127824&d=1434651984

Thuyền đưa người sang sông. 1€/lượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127826&d=1434651984

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127825&d=1434651984

Khuôn viên bên trong tu viện rất to, có 1 vườn bia với cả trăm bàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127827&d=1434651984

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127836&d=1434655958

medela
19-06-2015, 06:08
Đọc đến đây bác làm em nuốt khan nước bọt vì thèm bia rồi đấy. Bác viết đúng đến đoạn sắp được uống bia lại dừng là sao, là sao

HaHoi
19-06-2015, 12:20
Trong tu viện có vườn bia ! ngồi đây không uống mà là tu bia.
Hình như mấy ông tu sĩ ngày xưa khổ hạnh quá đâm nghĩ ra đủ thứ thức uống hay ho. Pháp có loại rượu vang Chateauneuf du Pape khá nổi tiếng. Pape là ông giáo hoàng, rượu vang của lâu đài giáo hoàng thì phải biết oách thế nào. Có thể hiểu rằng Bia của tu viện Kelheim có lẽ dành cho Pape và cả Phượt thủ ấy chứ nhỉ.

NhatviD
19-06-2015, 21:59
Trong tu viện có vườn bia ! ngồi đây không uống mà là tu bia.


Bác Hahoi hay quá, đúng từ đúng chỗ :)

Phải nói là vào đây vừa xem cảnh đẹp mà còn học được nhiều, từ tiếng Việt với tiếng Đức. Nhờ google mới hiểu từ durchbruch (breakthrough) bạn Schweini nói ở trên, chắc nhờ bác Hahoi dịch ra tiếng Việt dùm. Biết thêm spargel là măng tây (asparagus) từ bác Medela. Lần trước chỗ làm có cô kia tự nhiên thay vì nói thank you như thường cổ nói danke sehr, hỏi ra đúng là người Đức vì thường giọng nghe nặng quá.

Mà bạn Schweini lúc nào cũng bế con gái theo chắc là cho bé quen hơi bia từ từ hay sao? ;)

HaHoi
20-06-2015, 00:03
Hi hi, không dám qua mặt các bạn cao thủ tiếng Đức trên này, nhưng tôi cứ dịch thoáng Donau Durchbruch là đoạn Đa nuýp xuyên thạch giang. Sai xin đừng chấp nha.

Schweini
20-06-2015, 13:25
@bac HaHoi khen quá sợ bác ko tin nhưng thật sự bác dịch sát và hay quá(c)

nhà thờ trong khuôn viên tu viện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127943&d=1434743730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127940&d=1434743730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127942&d=1434743730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127948&d=1434781217

Đến nơi đã hơi muộn nên mình khá vội để cho kịp tour tham quan lò bia cuối cùng trong ngày. Hướng dẫn viên là 1 cô bé còn rất trẻ, chưa đến 20. Đây là công việc làm thêm của em ấy vào cuối tuần. Em ấy đã kể cho mình (và 2 người khách nữa) 1 số điều khá hay ho về bia.
Đầu tiên là câu hỏi tại sao từ xa xưa, rất nhiều tu viện đã bắt đầu với nghề nấu bia. Câu hỏi này nó phát sinh vì mình rất thích uống loại Weissbier Franziskaner, 1 loại bia cũng có nguồn gốc từ tu viện. Câu trả lời rất đơn giản: hàng năm, các tu sỹ phải nhịn ăn từ trước lễ phục sinh khoảng 40 ngày. Để tồn tại trong khoảng thời gian này, họ đã nấu bia để uống, đúng như câu nói "Rượu bia từ gạo mà ra / Uống bia uống rượu cũng là ăn cơm". Chẳng thế mà các tu sỹ Trung Cổ ai nấy cũng đều béo tốt cả
Thêm 1 câu chuyện khác. Chính vì suốt ngày uống bia mà lúc nào các tu sỹ cũng trong trạng thái phê phê. Mà đã phê vào rồi thì rất ồn ào mất trật tự. Dân cư trong vùng phản ánh, đến tai Giáo Hoàng. Thời đó ở Ý người ta chưa biết bia là gì. Thế nên Giáo Hoàng đã yêu cầu các tu sỹ Weltenburg phải mang 1 boong bia sang tận Rome cho ông kiểm tra, xem nó là thứ nước gì mà khi uống vào họ lại trở nên như thế. Từ đây sang đến Rome, xa xôi thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Lại còn thời tiết thay đổi, hàng tháng trời rong ruổi trên đường, qua dãy Alps lạnh lẽo, đến vùng Tirol ấm áp, rồi đến cái nóng vùng Địa Trung Hải. Bia đã không còn là bia, mà đã quá men, thành 1 thứ nước rất kinh. Giáo Hoàng nhấp thử 1 ngụm, không chịu nổi phải nhổ ra ngay. Xong rồi ông phán: của đáng tội. Uống được thứ nước kinh tởm này thì khác nào tra tấn. Ai thích uống thì cứ cho uống chứ cấm làm gì. Nhờ đấy mà các tu sỹ tiếp tục được nấu+uống bia, và chúng ta có 1 nền văn hóa bia như ngày hôm nay
Tiếp tục với câu chuyện của em hướng dẫn viên. Em ấy kể bia ra đời cũng rất tình cờ, do người ta để bánh mỳ trong nước lâu ngày, lên men hóa thành bia. Thời xưa bia có rất nhiều biến thể, người ta cho đủ loại gia vị..., rồi cả nấm vào. Rồi cho cả trẻ con uống vì họ tin là bia chữa được bệnh. Mà không phải loại gia vị hoặc nấm nào cho vào bia cũng đều có thể uống được. Có rất nhiều người đã bị ngộ độc. Chính vì thế năm 1516 vua Lutwig xứ Bavaria đã ban hành đạo luật nấu bia, quy định chỉ được dùng đúng 3 nguyên liệu: Lúa mạch, men và nước. Đây cũng có thể coi là đạo luật vệ sinh an toàn thực phẩm cổ nhất trên TG, vẫn còn được lưu hành. Ngày nay trên nhãn mỗi chai bia ở Đức đều phải in đạo luật này (nguyên bản tiếng Đức: Gebraut nach dem deutschen Reinheitgebot)
Các bạn đều biết Oktoberfest diễn ra từ cuối tháng 9. Đó không phải là 1 thời điển ngẫu nhiên đâu. Ngày xưa, do nguy cơ cháy rừng xảy ra trong quá trình nấu bia vào mùa hè, nên người ta chỉ được phép nấu bia trong mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau). Thế nên cứ vào cuối tháng 3 người ta nấu bia rất nhiều, để còn dùng trong suốt mùa hè. Đến cuối tháng 9, những mẻ bia cuối cùng còn sót lại sẽ được đem ra uống nốt, trước khi vào vụ nấu bia mới.

Câu chuyện có vẻ hơi dài rồi nhỉ. Mình cho mấy tấm ảnh cho nó thay đổi không khí nhé. Em ấy lấy ra 3 loại bia ra, lần lượt cho khách uống thử để cảm nhận sự khác biệt: Märzenbier (bia tháng 3, nặng hơn bình thường do được nấu cố), Weissbier. Cái cốc đang uống dở là của mình đấy hihi. Nó là loại bia đen, tên là Barock Dunkel, sản phẩm ưu tú nhất của lò bia Weltenburg.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127944&d=1434743730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127945&d=1434743730

Hệ thống nấu bia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127946&d=1434743730

Căn hầm này chính là nơi lưu trữ bia từ gần 1000 năm nay. Nó nằm sâu dưới lòng đất, nhiệt độ luôn ở mức 4 độ. Tu viện Weltenburg thuộc sở hữu của giáo xứ Regensburg. Cha xứ của vùng này là 1 người có lòng nhân ái, nên tiền lãi mỗi chai bia bán ra đều được trích 1 phần để làm từ thiện. Nào, còn chần chờ gì nữa mà không thử 1 cốc bia đen Weltenburg các bạn nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127947&d=1434743772

jennynguyen10885
21-06-2015, 14:43
Topic này thật hay , hình ảnh thật tuyệt vời . Cảm ơn người đã tạo ra topic này rất nhiều :)

keeponlylove
22-06-2015, 13:35
Hi, e theo dõi topic này từ đầu đến cuối. Hi vọng Schwenini có thời gian đi nhiều, chụp nhiều, viết nhiều để mọi người chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, thông tin hữu ích ntn.

meobeo25
28-07-2015, 13:44
Cảm ơn bạn Schweini đã cho mình có cơ hội du lịch trời Tây qua màn ảnh, hihi. Ảnh của bạn đẹp quá, lời viết giản dị mà ấm áp. Xem hết 61 trang của bạn mà mình thực sự cảm kích vì bạn đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm nên topic này.
Chúc bạn và gia đình nhỏ của bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha!
Mà sao bữa rày hổng thấy bạn vào topic nữa nhỉ? (wait)

Awoan
28-07-2015, 19:16
Đúng là người Việt năm châu bốn bể.
Hình đẹp lắm.

Schweini
01-08-2015, 03:41
Topic này thật hay , hình ảnh thật tuyệt vời . Cảm ơn người đã tạo ra topic này rất nhiều :)

Hi, e theo dõi topic này từ đầu đến cuối. Hi vọng Schwenini có thời gian đi nhiều, chụp nhiều, viết nhiều để mọi người chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, thông tin hữu ích ntn.

Cảm ơn bạn Schweini đã cho mình có cơ hội du lịch trời Tây qua màn ảnh, hihi. Ảnh của bạn đẹp quá, lời viết giản dị mà ấm áp. Xem hết 61 trang của bạn mà mình thực sự cảm kích vì bạn đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm nên topic này.
Chúc bạn và gia đình nhỏ của bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha!
Mà sao bữa rày hổng thấy bạn vào topic nữa nhỉ? (wait)

Đúng là người Việt năm châu bốn bể.
Hình đẹp lắm.

Cảm ơn những lời chúc, những lời động viên của các bạn rất nhiều. Thời gian vừa rồi mình xao nhãng diễn đàn quá. Xin khai thật là bọn mình đang lên kế hoạch xây nhà, quá nhiều thứ phải lo, nên thời gian rảnh rỗi còn lại ít quá. Vốn liếng tư liệu mới thì chưa có, thế nên đành xin khất các bạn sau :shrug:
Chúc các bạn luôn vui vẻ&mạnh khỏe&hạnh phúc.

Schweini
21-08-2015, 04:28
Lâu lâu không có bài mới. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn vài hình ảnh nước Đức mùa hè, gọi là chữa cháy. Mùa hè là mùa vui tươi nhất trong năm. Đêm ngắn ngày dài, thời tiết mát mẻ dễ chịu. (Năm nay thì ngoại lệ, có mấy đợt nắng nóng cũng sấp sỉ 40 độ). Ảnh chụp 1 buổi hoàng hôn trên dòng sông Rhein, trong chuyến công tác đến vùng Ruhr cách đây cũng mấy năm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130789&d=1440102677

Vùng Ruhr, vốn là động lực quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển kinh tế thần kì của nước Đức những năm 60, 70 thế kỉ trước. Ngày nay thì những ngành công nghiệp nặng như khai khoáng, luyện kim chỉ còn lại rất ít. Tỉ lệ thất nghiệp cao, quá nhiều người nước ngoài. có những khu như Marxloh ở Duisburg chả khác gì 1 nước Thổ thu nhỏ.
Trong ảnh, gần là đàn cừu nhởn nhơ, xa xa là cái ống khói nhà máy luyện thép cũ của Thyssen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130790&d=1440102677

Đó là 1 mùa hè của quá khứ. Quay trở lại mùa hè hiện tại ở vùng nông thôn bang Bayern. Đó là những ruộng lúa mì đã trổ bông nặng trĩu chờ thu hoạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130794&d=1440102677

Đó là những xóm làng thanh bình nằm rải rác trên những sườn đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130791&d=1440102677

Hay là những vườn anh đào sai trĩu quả. Đi hái anh đào rất thú vị, nếu có dịp các bạn nên thử 1 lần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130792&d=1440102677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130795&d=1440102677

Lại 1 dẫn chứng cho tính trung thực& tự giác của người dân nơi đây. Anh đào đấy, ăn được bao nhiêu thì ăn. Hái mang về thì tự cân rồi để tiền lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130793&d=1440102677

Nhưng mà với cái đà người tị nạn đổ vào Đức như hiện nay, mình không chắc là hình thức mua bán nguyên thủy này sẽ còn hoạt động. Chắc chỉ có "anh bạn thân" bên kia bờ đại tây dương là ngồi rung đùi khoái trá

Nếu các bạn đến Đức vào mùa hè, nên tìm 1 hồ nước tự nhiên để tắm, đảm bảo rất sướng. Mình đặc biệt thích tắm hồ. Nước trong, mát lạnh. Nằm thả nổi mình tận hưởng cảm giác tinh khiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130796&d=1440102785

Ngoài bơi hồ thì nướng thịt cũng là 1 sở thích của dân Đức. Hôm nào trời đẹp thì người ta thường ra công viên, bãi cỏ nướng thịt. Nhà nào có vườn thì người ta nướng ngay trong vườn. Chẳng may đi qua thì chỉ có mà thèm rỏ rãi hihi
Năm nay mình cũng cho cún con nhà mình ra hồ nướng thịt mấy lần. Cô nàng có vẻ rất thích gần gũi với thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130797&d=1440102785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130798&d=1440102785

NhatviD
21-08-2015, 18:03
Nước Đức có nhiều cám dỗ ghê ta. Kiểu này chắc phải bỏ cái nơi đáng sống nhất mà chuyển qua Đức quốc, nơi trung bình người dân làm ít giờ nhất trong các nước mà lương lại cao. Đời sống bình an, dễ sống, bia rẻ, cherries càng rẻ ( bên Melb. vào cổng vườn phải đóng $10, tự hái mua về cũng $10/kg trở lên). Thì ra nhà kia âm thầm lâu nay đào đất sắp gạch, đến lúc bé con biết đi chắc đã qua nhà mới rồi hén.

Mới đọc báo hôm qua về vụ tị nạn/di dân, vài tháng gần đây và thời gian sắp tới Đức đón một số lượng người di cư hình như gần cả triệu. Nhiều nhất từ trước nay. Phần đông là dân từ hướng Đông và Middle East. Ở Úc là nước đa chủng từ xưa giờ nên chuyện di dân không lạ (gần đây số người Ấn, Afghan, Pakistan ồ ạt đến), còn với Đức chắc là sốc như cơn gió lốc.

hamacon
22-08-2015, 09:24
Nước Đức có nhiều cám dỗ ghê ta. Kiểu này chắc phải bỏ cái nơi đáng sống nhất mà chuyển qua Đức quốc, nơi trung bình người dân làm ít giờ nhất trong các nước mà lương lại cao. Đời sống bình an, dễ sống, bia rẻ, cherries càng rẻ ( bên Melb. vào cổng vườn phải đóng $10, tự hái mua về cũng $10/kg trở lên). Thì ra nhà kia âm thầm lâu nay đào đất sắp gạch, đến lúc bé con biết đi chắc đã qua nhà mới rồi hén.

Mới đọc báo hôm qua về vụ tị nạn/di dân, vài tháng gần đây và thời gian sắp tới Đức đón một số lượng người di cư hình như gần cả triệu. Nhiều nhất từ trước nay. Phần đông là dân từ hướng Đông và Middle East. Ở Úc là nước đa chủng từ xưa giờ nên chuyện di dân không lạ (gần đây số người Ấn, Afghan, Pakistan ồ ạt đến), còn với Đức chắc là sốc như cơn gió lốc.

Nghe bắt đầu thấy mùi nản vậy nè chời ơi. Mình đang lọ mọ mần thủ tục cho em gái qua đó ít lâu, mà nghe 2 bạn kể lể thấy hay rụt đầu quay qua Canada ta ui hự hự.... vì nó cũng định đi lâu dài chứ ko phải ngắn hạn

Mà vụ tắm hồ cắm trại nướng thịt mình ganh tị với các bạn quá xá, điều kiện môi trường gì mà đã quá đi ah

hamacon
23-08-2015, 10:15
Mình khoái đông vui nhộn nhịp, nhân tiện nói vụ tắm hồ góp vui hồ Garda hen. Đi tắm hồ mùa hè thích hơn đi biển, vì hồ nước cực kỳ mát mà lại không có bị muối lên người nên cảm giác cực kỳ là thích luôn.

Hình như cái hồ Garda này là hồ lớn nhất ở Ý, các bạn có thể đi từ Verona hay từ Venezia tới hồ đều tiện. Tắm táp hay chèo thuyền trên hồ đều tuyệt cú mèo.

https://farm6.staticflickr.com/5691/20614930468_c53db794e2_b.jpg

Schweini
24-08-2015, 02:47
Mình khoái đông vui nhộn nhịp, nhân tiện nói vụ tắm hồ góp vui hồ Garda hen. Đi tắm hồ mùa hè thích hơn đi biển, vì hồ nước cực kỳ mát mà lại không có bị muối lên người nên cảm giác cực kỳ là thích luôn.

Bạn nói quá trúng ý mình luôn.
Ngoài ra tắm hồ con hơn tắm biển/bể bơi ở chỗ là có thể mò được...vàng nữa;)
Hôm nọ có cô bé tắm hồ Königssee dưới München mò được cục vàng 1/2 kg đấy Hamacon.

http://dantri.com.vn/su-kien/dang-boi-nhat-duoc-thoi-vang-tri-gia-gan-400-trieu-20150813162140679.htm

Thế nên các phượt thủ khi đi phượt Châu Âu chớ quên bổ xung vào lịch trình hoạt động ngoại khóa "tắm hồ mò vàng" nhé :F

yacongtu
02-10-2015, 09:18
Mới đọc tới trang 2 thôi mà thấy bài viết hay , cảnh lại quá đẹp nữa . Mình thích nhất lúc cảnh lúc bạn chạy xe ở biên giới Đức Áo . Thank bạn đã chia sẽ chuyến đi , mình phải vào like like cho bạn .

anhlq
02-10-2015, 15:57
Nhìn list những nơi bạn đã đi mà ghen tị quá!!!!

chantam
02-10-2015, 22:15
những hình ảnh tuyệt đẹp ...

Schweini
19-10-2015, 03:58
Thấm thoát thế mà con gái đã được gần 9 tháng. Đợt vừa rồi cháu có chuyến đi xa đầu tiên đến Krün, 1 ngôi làng nhỏ vỏn vẹn 2000 dân. Ngôi làng này nằm lọt trong 1 thung lũng, vây quanh bốn bề toàn núi với hồ. Vì con gái còn bé nên bọn mình không thể lê la thoải mái như trước được, hơn nữa trời tự dưng chuyển lạnh, có hôm tuyết rơi, nên mỗi ngày bọn mình chỉ đưa cháu ra ngoài hít thở không khí một chút. Bọn mình ở theo dạng Ferienwohnung, là dạng căn hộ có luôn phòng bếp, phòng ngủ...thích hợp cho gia đình có con nhỏ, nấu nướng cũng rất tiện, giá cả lại còn rẻ hơn khách sạn. Dân Đức người ta cũng hay đi theo kiểu này, cả gia đình, hoặc 1 nhóm bạn, ban ngày đi chơi còn buổi tối quây quần rất vui. Tự dưng viết đến đây lại nhớ đến bài "Last Christmas", hình như cũng là 1 nhóm bạn trẻ đi nghỉ Noel cùng nhau theo kiểu này

Giới thiệu với các bạn phượt thủ nhí nhé hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132402&d=1445200889

Ngôi làng này là 1 điểm sáng trong nghệ thuật Lüfltmalerei. Đã đến vùng này vài lần, mình thấy những bức tranh tường vẫn rất đẹp. (Không biết có phải vì những bức tranh này không, mà hè năm nay khi đến Đức họp G7, anh Obama đã ghé Krün bù khú bia bọt với chị Merkel)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132405&d=1445200949

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132401&d=1445200889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132406&d=1445200949

Ngôi làng trong ngày thu không nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132404&d=1445200889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132403&d=1445200889

Ngôi làng trong tuyết đầu mùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132398&d=1445200889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132399&d=1445200889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132400&d=1445200889

meMiuVu
19-10-2015, 11:37
Ôi đẹp quá bạn ơi, bạn up thêm nữa nhé hihi. Mình mới đi Munich hồi giữa tháng 9 vừa rùi, thích Munich và nước Đức lắm, nhắc đến lại thấy nhớ rùi.

Mèo lười BH
19-10-2015, 11:37
Làng này rất gần biên giới với Áo,và khá gần Innsbruck nhỉ?Làm Mèo lười nhớ lại chuyến đi Innsbruck cách đây khoảng 4 năm về trước,cũng khoảng thời gian này(đầu tháng 12 năm 2011).Tới Innsbruck thấy được tuyết đầu mùa của mùa Đông năm đó luôn! :)

Bachduong65
19-10-2015, 15:08
Con gái của Schweini yêu quá, giống như nữ du hành vũ trụ tý hon. Châu Âu họ còn để các bé nằm xe nôi ngoài tuyết cứ như không, khiếp thật. Mình mong bé lớn từng ngày để bố mẹ cắp em đi phượt, khi đó thỉnh thoảng các bác, các cô, các chú trên diễn đàn mới được đọc ké những post du ngoạn thú vị của gia đình Schweini

Schweini
20-10-2015, 04:12
Cảm ơn bạn meMiuVu và bạn Mèo Lười BH đã ghé topic mình nhé. Ngôi làng này đúng là nằm ở ngay biên giới. Bên kia dãy núi là nước Áo xinh đẹp của bạn Mèo rồi đấy
Cảm ơn lời chúc của chị Bachduong65 nhiều nhiều

Mình tiếp tục với vài tấm hình sơn thủy hữu tình ở quanh quanh ngôi làng này nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132408&d=1445287937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132409&d=1445287937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132407&d=1445287937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132411&d=1445288080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132413&d=1445288080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132415&d=1445288080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132414&d=1445288080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132412&d=1445288080

Schweini
25-10-2015, 05:26
Sau mấy ngày mưa, có hôm trời hửng nắng, mon men ra đến chỗ này thì 2 vợ chồng bị đơ mất khoảng...5 giây vì cảnh đẹp quá.
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" phiên bản nước Đức, khuyến mại thêm 1 đàn dê nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132576&d=1445724362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132577&d=1445724362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132578&d=1445724362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132575&d=1445724362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132574&d=1445724362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132573&d=1445724362

Chuyến đi nghỉ ngắn đầu tiên cùng con gái kết thúc. Trúng dịp thời tiết xấu, có hôm mưa không ra ngoài được, nhưng được ở nhà cả ngày cùng vợ con, ngắm núi non mịt mù qua cửa sổ, cũng là 1 cảm giác thật ấm cúng. Có lẽ gia đình mình bị phải lòng núi non vùng này rồi, chắc sẽ còn nhiều lần trở lại

Bachduong65
25-10-2015, 16:45
Mình cũng đơ mất mấy giây khi ngắm những bức ảnh đồng cỏ xanh mướt, dãy núi hùng vĩ mà Schweini pót ở trên. Noted lại địa danh này, bao giờ có điều kiện đến với nước Đức phải nhờ đến thổ dân Đức như Schweini chỉ dẫn giùm cách đi.

NhatviD
27-10-2015, 20:38
Đang tính đề mấy câu mà sợ làm xấu chùm ảnh đẹp mê kia nên thôi.
Bé con nhà Schweini nhìn giống mẹ quá, đi được một lần rồi chắc sẽ chở bé đi xa thường xuyên hơn hén.

nguyenloanqt92
31-03-2016, 21:49
Đọc một lượt 63 trang. Ngưỡng mộ anh chủ topic kinh khủng. Quyết tâm làm một chuyến châu Âu của em lại càng mãnh liệt hơn.
cám ơn anh ạ!

Schweini
31-10-2016, 03:41
Chiều nay sau khi giặt xong 2 chậu quần áo, cơ tay rã rời nhưng nhớ em Thu quá nên mình vẫn quyết định đi gặp em í. Trông em ấy khá là đẹp dù hôm nay là 1 ngày không nắng. Có sao đâu ,đặc trưng của mùa thu là cái thời tiết ảm đạm này mà

Bác HaHoi có vẻ thích những giàn cây thường xuân vì bác ấy bảo trông nó "tây tây". Mà đúng là Châu Âu mùa này lá thường xuân chuyển màu đẹp thật. Em tặng bác luôn mấy bụi thường xuân này nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137953&d=1477857751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137960&d=1477857806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137961&d=1477857806

Thư viện trường ĐH. Đúng là chả gì hợp hơn khung cảnh thư viện cổ kính mùa thu phủ đầy lá thường xuân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137955&d=1477857751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137954&d=1477857751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137957&d=1477857751

Hôm trước đạp xe đi mua bỉm cho con thấy còn đầy lá. Thế mà hôm nay đã hao mất 1 nửa.
"Thu đang đến nghĩa là thu đang qua", nhanh quá!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137956&d=1477857751

Còn bác Medela thì có vẻ thích xe cộ đường xá, tặng luôn cho bác con đường này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137959&d=1477857806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137958&d=1477857751

Còn đây là người bạn đồng hành mới của 2 bố con mình. Đi xe đạp chở báu vật đằng sau, tự nhiên thấy oai hẳn ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137952&d=1477857751

HaHoi
31-10-2016, 22:38
Cảm ơn Schweini đã nhớ đến mình. Được Schweini nhớ đến cả những chi tiết nhỏ, rất cảm động.
Quả có vậy thật. Tôi rất thích loại cây này, rất tiếc là ở VN mình chưa thấy có bán. Sang Châu Âu, chỉ muốn bứng một cây về trồng cho mọc bám tường. Tường dù tróc lở lộ gạch, có cây này bám vào lại duyên lạ. Tiếp đi Schweini ! cả em bé trên cái xe đạp giữa rừng thu kia nữa nhé.

Nhim_ThaoNguyen
18-04-2017, 15:31
Bác Schweini ơi,

Mẹ con nhà Nhím muốn đi ngắm những cánh đồng hoa Klatschmohn ở Đức, mà tìm mãi chẳng thấy thông tin ở đâu. Nhờ bác Schweini chỉ giúp mẹ con em với, bác đi con đường nào để chộp được cái cánh đồng hoa Klatschmohn đẹp thế ạ? Em cám ơn.

trangbero55
19-04-2017, 14:31
Bác Schweini thân mến,
Mình đang chờ visa Schengen vào Pháp và có một ít thời gian sau khi du lịch ở Paris khoảng 3-4 ngày, không biết có thể tham quan Đức hoặc các nước gần Pháp. Bác có thể cho mình xin ý kiến của bác được không ạ?

Bachduong65
20-04-2017, 10:02
Đã nửa năm rồi không thấy Schweini post gì cả, chắc công việc đang bận. Mùa xuân rồi đấy, cho mọi người ở nhà xin ít hoa châu Âu với :)

hminh2005
20-04-2017, 10:44
Có biết topic này nhưng thực sự không để ý. Hôm nay mới xem thấy nhiều điều thú vị, nhất là khi chủ topic là người đam mê du lịch, yêu thiên nhiên.
Gần đây hầu như năm nào mình cũng sang Đức và di chuyển đi lại chủ yếu bằng tàu hỏa nên cũng thấy mỗi lần là một cảm giác phát hiện mới rất thú vị. Chỉ có điều hay sang vào tầm tháng 3, 10 nên chưa cảm nhận được giai đoạn cuối xuân và mùa hè.
Vừa rồi có ghé qua Heidenberg, thăm thành cổ ... Quả thật là thành phố du lịch tuyệt vời

Schweini
29-04-2017, 05:46
Cảm ơn chị Bachduong65 và bác Hminh2005 đã quan tâm. Cảm giác mùa xuân đúng là lúc nào cũng phơi phơi, mặc dù năm nay thời tiết đầu xuân khá rét, hiếm khi nào mà tuyết lại rơi trong lễ Phục Sinh như năm nay. Cả nhà Schweini vừa có chuyến đi ngắn đến vùng núi Berchtesgaden tận hưởng không khí trong lành. Tiếc là thời tiết không chiều lòng người. Tặng mọi người mấy tấm ảnh nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141010&d=1493417593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141008&d=1493417593

Ngôi làng này có tên là Bayerisch Gmain. Nó vẫn thuộc Đức, cách Áo 1 con suối. Mình đang đứng ở Áo khi chụp tấm ảnh này, cái biển xanh xang kia là đất Đức. Nghe đâu hai ngôi làng này trước đây là một, đều thuộc Áo. Một hôm lí trưởng làng sang Đức chơi tá lả, thua quá không có tiền trả nên gắn luôn một nửa làng cho dân Đức. Câu chuyện do bà chủ nhà trọ kể lại, không đảm bảo tính xác thực 100% nhưng mình thấy rất có lí vì nếu không có cái biển kia đánh dấu thì không thể nhận ra biên giới ở đâu cả. Trong mấy ngày ở đây mình hay sang Áo đi chợ vì nó gần hơn chợ Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141011&d=1493417593

Tấm ảnh này là để lên dây cót tinh thần mọi người là Châu Âu vẫn bình yên nhé. Các bạn thích thì cứ đút pass vào túi và đi thôi. Cần đề phòng gì bác kimvanchinh đã nói rất kĩ trong bài an ninh Châu Âu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141009&d=1493417593

Cảm giác lái xe ngắm cảnh ở vùng núi đúng là thật sướng. Những đồng cỏ xanh tươi và những đỉnh núi hùng vĩ ở ngay phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141019&d=1493417729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141020&d=1493417729

Ngôi nhà gỗ giữa rừng xuân đầy chồi non mơn mởn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141023&d=1493417783

medela
30-04-2017, 05:19
A BMW thần thánh lại được dịp lên đường rồi!
Thế nhà schweini có ghé qua Eagle's Nest nhà của anh Hít Ler chơi không?
Pi ét. Ảnh đẹp nhưng hơi ít đấy nhé.

Schweini
04-05-2017, 03:41
A BMW thần thánh lại được dịp lên đường rồi!
Thế nhà schweini có ghé qua Eagle's Nest nhà của anh Hít Ler chơi không?
Pi ét. Ảnh đẹp nhưng hơi ít đấy nhé.

Phục bác Med sát đất luôn. Em có biết ngôi nhà này nhưng nếu bác không nói thì em cũng không biết nó từng là nơi ở của anh Adolf đấy
Thêm vài cái ảnh nữa bác nhớ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141018&d=1493417729

Ramsau-ngôi làng trên núi. Xuống xe phát là mình bị falling in love với vẻ đẹp mộc mạc thơ mộng của nó luôn. Thích nhất là con suối róc rách và những mái nhà ở lưng chừng đồi. Nghe đâu vẻ đẹp của nó đã thu hút rất nhiều họa sĩ đến đây. Mình thì muốn ôm 1 chồng sách đến đây khoảng nửa tháng, không điện thoại không Internet. Chắc sẽ rất thú vị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141015&d=1493417729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141016&d=1493417729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141012&d=1493417593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141013&d=1493417593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141014&d=1493417593

Trên đường trở về đi qua thị trấn Bad Reichelhall, qua một con phố hoa anh đào đang nở đầy. Không thể không dừng bước được, dù ngoài trời mưa bay lất phất!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141024&d=1493417783

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141025&d=1493417783

hamacon
04-05-2017, 19:52
Vô xem rồi định đi ra thật nhanh vì ganh tị quá xá với cảnh mùa xuân đẹp ngất luôn.
Nhưng cũng phải vào vớt 1 câu, hình như cảnh còn thiếu chút sinh động, vắng bóng trẻ em với ba mẹ trẻ em thì phải hen.

NhatviD
06-05-2017, 15:25
Gần như mỗi hình đều có ít nhất một chiếc xe hiệu khác :) Cảnh nhìn yên ả quá.

Nhìn hình kiểu này thôi lo cày cuốc chờ mùa bia năm nay mình qua ở ké rồi nhờ nhà Schweini chỉ đường tới mấy con đường đẹp mê này nhá.

Schweini
07-05-2017, 13:10
Vô xem rồi định đi ra thật nhanh vì ganh tị quá xá với cảnh mùa xuân đẹp ngất luôn.
Nhưng cũng phải vào vớt 1 câu, hình như cảnh còn thiếu chút sinh động, vắng bóng trẻ em với ba mẹ trẻ em thì phải hen.

Ơ mình chưa thèm ghen tị với chuyến đi Nepal tuyệt vời của người ta mà người ta lại ghen tị với mình là sao nhỉ;)


Gần như mỗi hình đều có ít nhất một chiếc xe hiệu khác :) Cảnh nhìn yên ả quá.

Nhìn hình kiểu này thôi lo cày cuốc chờ mùa bia năm nay mình qua ở ké rồi nhờ nhà Schweini chỉ đường tới mấy con đường đẹp mê này nhá.

Nhà thơi tinh mắt quá. Bao giờ sang đấy hú mình nhá, Châu Âu luôn chào đón Việt kiều Úc Châu;)

hminh2005
07-05-2017, 20:30
Bác chủ topic tư vấn giúp nếu sang Đức thì đi những đâu là hợp lý và có cảnh dẹp trong vòng 1 tháng trở lại ?

SevenH
14-05-2017, 15:13
tuyệt vời ~ Một ngày nào đó mình cũng sẽ thực hiện cung này

lehanh20487
03-01-2018, 21:52
châu âu lúc nào cũng bị chê lục địa già mà càng già càng đẹp các bác nhể

smart_business
05-01-2018, 12:26
Cảm ơn bạn Schweini về những cảm xúc và những tấm hình rất rất đẹp. Mê quá bạn ạ, đọc bài mà chỉ muốn đi luôn và ngay thôi