PDA

View Full Version : Nhật ký hướng dẫn viên du lịch tại Côn Đảo



trantincondao
21-11-2010, 19:58
Chào các bạn Phượt gần xa, cũng như Bác Triệu Nhân, mình cũng là người yêu du lịch đặc biệt là với Côn Đảo, nơi mà mình đã gắn liền với hòn Đảo này suốt 04 năm qua.
Mình xin post một số bài viết nhằm giới thiệu về Côn Đảo và những hành trình mà mình đã trãi nghiệm tại đây. Giới thiệu về những cái đẹp của Côn Đảo.
Bạn có thể xem một số hình ảnh mình đã thực hiện:
- Game show tại bãi biển Côn Đảo Resort (https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/game-show-tren-bai-bien-con-dhao-resort)
- Côn Đảo "dẫu trời có mưa" (https://sites.google.com/site/condaoresortvip/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/dau-troi-co-mua)

Côn Sơn đi dễ khó về

Những ngày đầu

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRElRisaUh7zVsj4axMwS7ll_fw5AYkt ZIRjk1B1EfgwGS1isk&t=1&usg=__CxqTTVQMiBmqP7Kdqajt-BlwHTE=
Tôi ra Côn Đảo vào tháng 05/2007.
https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJiPgO3tKMXSeeqnJdpOq8tZOBFd76F TnRvvZ4IL2Gs2IY3eY&t=1&usg=__CXJtlJvS2HlwLrF2lTM-xvJXdr0=
Tôi còn nhớ, khoảng 6h30 sáng tàu CĐ 09 đã cập bến tại Cảng Bến Đầm. Trước mắt tôi, đây là một cảng tàu nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn, nhưng nhìn về phía trước thì thấy dãy núi kéo dài, không có những nhà cao tầng, không thấy chợ búa đông đúc như trong đất liền, tôi thiết nghĩ "ah, Đảo mà".
Tôi lên một chiếc Daszu, trên xe khoảng chục người, xe lăn bánh đưa tôi về trung tâm, tôi cũng không biết nó bao xa, nó rộng không, như thế nào ta. Có ai biết không? Tâm trạng của tôi nao nao làm sao, xe đưa qua một trục đường thẳng về khu vực trung tâm, tôi thấy 02 bên đường đều là cây cối và bên phải là núi, bên trái là biển; nói về biển thì tôi rất ngạc nhiên, biển ở đây trong và sạch làm sao, đẹp hơn những vùng biển mà tôi đã từng thấy, tôi mới "hai lúa" mà nói với một chú ngồi bên cạnh: "Biển trong ghê he chú", chú cười và noi với tôi "mày mà "tắm tiên" thì lộ hết luôn đó con". Tôi cười ngượng hoa loa. Đến ngang qua Bãi Nhát, lúc đó tôi thấy một bãi biển thật đẹp, vừa có đá sỏi, vừa có bãi cát mịn, phía trên là dãy núi, có những hòn đá đặt kiểu tự nhiên trông lạ mắt lắm, như dán khía và trồng lên nhau. Rồi sau đó là Mũi cá mập, bây giờ tôi tháy những hòn đảo nhỏ ở đây, trông giống như một cái Vịnh, như ở Nha Trang, mặt biển bây giờ như là mặt hồ, nó êm dịu làm sao.
Và tôi đã đến khu trung tâm Côn Đảo, thấy dân cư, đông hơn "một chút", nhưng thấy giống như một khu phố ở quê tôi vậy. Ở đây, cũng có cơ quan ban ngành như đất liền, Trường học, chợ tuy là hơi nhỏ nhưng cũng phù hợp điều kiện ở đây, đường xá đẹp lắm, nhất là đường Tôn Đức Thắng, sát đường bờ kè biển, bên là các khu Resort cũng khang trang và đầy đủ tiện nghi không thua kém các resort, khách sạn 03, 04 sao trong đất liền (Sài Gòn Côn Đảo resort, ATC, Côn Đảo resort, cùng các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ).
Tôi đã đến nhà bà con của tôi trên đường Trần Phú, khu đông dân cư nhất. Tiếp xúc với những người dân ở đây, họ thân thiện lắm, nhiệt tình và vui vẻ, rất là hiếu khách và quan tâm những người lần đầu ra đảo. Rồi tôi mới biết được các thông tin về Côn Đảo:
- Trước đây là Nhà tù lớn nhất Việt Nam, chỉ có người tù và cai trị tù, đều là tù chính trị, các vị lãnh đạo lớn của Tổ quốc đều bị lưu đày ở đây: Bác Phạm Hùng, Trường Chinh, Lê Duẩn.... Bảo Tàng Côn Đảo giờ, trước đây là nhà của Chúa Đảo.... là điểm quan tâm của khách du lịch tham quan tại Côn Đảo.
- Gọi là huyện Côn Đảo thuộc tỉnh BRVT, cách Vũng Tàu 97 hải lý (khoảng 190km), đã từng là huyện thuộc tỉnh Hậu Giang (cách sông Hậu khoảng 43 hải lý), và là thuộc những địa danh khác theo từng giai đoạn lịch sử.... nhưng không có xã phường thị trấn mà chia thành các khu dân cư.
- Dân số lúc bấy giờ khoảng gần 6000 dân, bao gồm 16 hòn đảo, hòn đảo lớn là nơi tập trung dân cư sinh sống, còn những hòn đảo nhỏ thì chỉ có kiểm lâm ở đó canh giữ đảo cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Côn Đảo. Hòn đảo lớn có diện tích là khoảng 52km2, hình dáng như một con gấu, lưng hướng đất liền, chân hướng biển đông, có duy nhất 01 trục đường chính từ cảng Bến Đầm đến sân bay Côn Sơn dọc theo phía đường bờ biển khoảng 30km, tính theo đường chim bay thì dài khoảng 15km, rộng thì từ 1-9km. Giờ tôi mới biết, ngoài việc đi tàu khoảng 13 tiếng còn có phương tiện hàng không, bay từ TPHCM ra đảo khoảng 45 phút.
- Người dân chủ yếu là làm ngành dịch vụ và nhân viên nhà nước, còn nông và ngư dân chỉ khoảng 6%. Ở đây có nguồn nước ngọt từ mạch nước ngầm, có nhà máy điện chạy bằng máy diezen, có đầy đủ về mạng điện thoại thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng không thua kém đất liền.
- Khách du lịch trong lẫn ngoài nước đều ra du lịch tại đây, ở tại các khu resort ở đây.
- Rừng Côn Đảo không to lớn nhưng đa dạng và đẹp lắm, thú hoang dã thì không có thú dữ mà chỉ có khỉ, kì dà... nhưng cũng thuộc diện bảo tồn của VQG Côn Đảo, cấm săn bắt bừa bải.
................................
Còn nhiều điều lắm, mình muốn kể cũng sợ là lâu lắm......................

https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLe8nzDepyh5lhjkSPD5ADEKNIfFfbg VUiSbR4sFGfxvppwdc&t=1&usg=__2gx46tCgf5dezMMe8BIO-CjwMzM= https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxu-QygN-95pRydVzjO1QOWD8UgUOzzfp5mNKldXu84cQAO1o&t=1&usg=__R2NWZTk7DOqOwNyrA4aQ3scrJhk=
Khởi nghiệp, sự tình cờ
Tôi ra theo dì đến Côn Đảo, với ý muốn tìm một việc nào để trang trải thôi. Tôi xin việc tại Côn Đảo resort, nhưng đến 05 tháng sau mới được nhận vào làm, trong lúc chờ nhận việc, tôi đã phụ bán quán cà phê cho 02, 03 nơi ở đây... thăng trầm lắm...
Khi được nhận việc, tôi làm nhân viên phục vụ nhà hàng, qua 03 tháng làm việc, tôi đã ngộ ra rằng ngành du lịch rất phù hợp với tôi. Tôi học hỏi rất nhiều từ những anh chị, bạn bè đồng nghiệp, sự giúp đỡ thân thiện của cấp trên. Tôi lại thích ngành du lịch tại Côn Đảo nhiều hơn, qua các tour tuyến tôi được cho đi theo phụ, học hỏi.... dần dần sự tình cờ đã đến, từ trước đến nay tôi chưa hề nghĩ đến và cũng không muốn làm mà bây giờ tôi rất thích, khi được các sếp tạo điều kiện cho học nghiệp vụ và trở thành một hướng dẫn viên thực thụ tại mãnh đất du lịch Côn Đảo này.
Một sự tình cờ ngẫu nhiên, khắn chặt sự gắn bó của tôi với Côn Đảo. Và tư đây tôi đã bắt đầu bước chân lĩnh vực du lịch, sự nghiệp đã bắt đầu từ đây.
.....................

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100927051808961.jpg
Gắn bó, tự hào, đam mê
Đến nay tôi đã gần 04 năm sinh sống và công tác tại đây, ngộ ra những cái đẹp, cái hay, bổ ích từ Côn Đảo này.
Tôi đã học hỏi rất nhiều từ đấy. Như người ta nói, Côn Đảo là trường học lớn của các cụ ở đây, con tôi nói đây là trường đời lớn của tôi. Về lịch sử hào hùng, thiên đường Côn Đảo, nơi làm việc năng động.
Đó đã trở thành niềm đam mê và khát vọng phát triển nghề nghiệp của tôi.
Vì thế, tôi luôn giới thiệu với mọi người những cái đẹp của Côn Đảo, mang lại món quà tinh thần thú vị này đến mọi du khách.
.................................

https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoBF3LSsc6Nergz4TMUOnEwLTPkMH7o hIPSGYM1X01u0UTqMM&t=1&usg=__4OmcREZKX97uyH_lZSpdnx6SYKQ= https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTS8_KihSEiZCHqYnO8vlWrZ5FJlxGK-aGS1R7nx0kydI3a_lY&t=1&usg=__ypwYNMwb8LHWICDCVTQbw8t_Zpw=
Đó là những lời tâm sự khi tôi thoáng nghĩ lại, vài dòng ngắn ngũi, như đọng lại trong tôi, Côn Đảo quê hương thứ 02 của tôi.!

CVN
21-11-2010, 20:06
Chào các bạn Phượt gần xa, cũng như Bác Triệu Nhân, mình cũng là người yêu du lịch đặc biệt là với Côn Đảo, nơi mà mình đã gắn liền với hòn Đảo này suốt 04 năm qua.
Bác Triệu Nhan là ai thế bạn?

Bạn chắc phải có lý do gì đặc biệt lắm để quyết định post bài viết này vào box "Tìm bạn đồng hành", phải không bạn?

trantincondao
21-11-2010, 20:42
Vâng, mình muốn post bài này với ý định giới thiệu thực tế về cảnh vật, sự kiện du lịch Côn Đảo mà mình cập nhật cũng như tour tuyến mình thực hiện, để các bạn nhìn và hiểu rõ về Côn Đảo hơn là chỉ xem qua văn viết trên các thông tin hay những hình ảnh. Vì thấy nhiều bạn cũng chưa biết về Côn Đảo nhiều, nên muốn các bạn biết và có thể sẽ có chuyến đến Côn Đảo!
Bác Triệu Nhân, một người tâm đắc về Côn Đảo, luôn viết những bài về Côn Đảo rất hay. Bạn có thể vào xem mà.

CVN
22-11-2010, 11:45
@trantinhcondao: bài của bác post vào box "Tìm bạn đồng hành" là hoàn toàn không phù hợp!

Vì chưa hiểu bác sẽ phát triển nội dung topic theo hướng nào nên tôi sẽ tạm chuyển topic này vào box "Miền Nam tươi đẹp". Tùy theo các post tiếp theo sẽ để nguyên topic này ở đó hay sẽ chuyển sang "Hồi ức" hay "Khám phá" hay "Cafe du Phượt"

minhmio
22-11-2010, 13:21
Bác Triệu Nhan là ai thế bạn?

Anh ơi, anh Triệu Nhân là người lập topic 'Tour bụi Côn Đảo (Tổ chức thường xuyên)', một người cực kỳ tâm huyết về Côn Đảo.

@Trantincondao: Mio đang mong chờ những bài viết thú vị của bác về CĐ đây. Hẹn gặp lại CĐ vào tháng 4 năm sau :D.

trantincondao
22-11-2010, 19:31
Tất nhiên, mình sẽ đưa những thông tin giới thiệu về Côn Đảo nhiều hơn. Nhưng chắc không sâu sắc như Bác Nhân đâu.
Mình sẽ đưa những hình ảnh thực tế qua các tour của mình và sự kiện tại Côn Đảo

trantincondao
22-11-2010, 19:45
Ngày giỗ Thứ Phi Hoàng Phi Yến 1:
Hôm nay tuy chưa là ngày chính thức giỗ của Bà, nhưng những công tác chuẩn bị về nghi thức và các chương trình tổ chức nhân ngày Giỗ cũng linh đình và náo nhiệt
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgfilRYNMMfJ3yolFo6U250iFAjwcn0 cja615N0oLJNsI3_rTH

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdTDiBF6JiyTRezii49GbIdM4-K4wFGDmYKWgaJJC1o0P5nOV-1A

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQG3EMHatB-R5y3YqbkHV6QB9K73E4SlmQi7cv2ZmCVth_4dB4

Nào là thi cắm hoa, nói đến sự khéo tay của các chị em Côn Đảo thì khỏi chê rùi.
Các cơ quan đơn vị thì dâng cúng đến là những "con heo quay", và những vật lễ cúng...
Mình xin lỗi là hôm nay không mang máy ảnh theo nên không ghi được nhiều hình ảnh. Ngày mai chính thức ngày Giỗ của Bà mình sẽ lấy thêm thông tin và chụp nhiều ảnh post lên cho các bạn xem nhé!
Ngày mai sẽ là tiệc chay để cúng lễ....

trantincondao
23-11-2010, 21:50
Ngày giỗ Thứ Phi Hoàng Phi Yến 2:

Hôm nay 18-10al (23/11/2010) Lễ cúng ngày giỗ của Bà Phi Yến chính thức được tổ chức, hàng ngàn người đã đổ xô đến dâng hương đến cho Bà.
Và tiệc đãi khách cũng như thức ăn để cúng thì toàn là đồ chay "để tưởng nhớ ngày Bà đã bỏ mạng tại Làng An Hải trong lễ đang chay..."(1785).
Trông xem An Sơn Miếu hôm nay như ngày Hội lớn, đông vui và tấp nập
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfwZvtKLKg3gm0N5meDvVBzydvcP9Mh mEJvYb7aDIGGheIN043

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290522126392/home/thong-tin---tin-tuc/ngay-gio-ba-phi-yen/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh018.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290522160899/home/thong-tin---tin-tuc/ngay-gio-ba-phi-yen/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh015.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290522196017/home/thong-tin---tin-tuc/ngay-gio-ba-phi-yen/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh026.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290522254306/home/thong-tin---tin-tuc/ngay-gio-ba-phi-yen/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh027.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290522297146/home/thong-tin---tin-tuc/ngay-gio-ba-phi-yen/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh028.jpg?height=300&width=400

02 vị nữ, phúc thần của người dân Côn Đảo: Thứ Phi Hoàng Phi Yến, không chỉ riêng ngày giỗ của Bà, Ngày giỗ Cô Sáu, nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu người nữ tù đầu tiên bị xử bắn tại Côn Đảo cũng không kém phần long trọng. Nếu có điều kiện mời các bạn ra thăm Côn Đảo vào ngày 27-12 âm lịch (27 Tết) này nhé, để cùng nhau dự Lễ!

trantincondao
23-11-2010, 23:27
Hôm nay, trong dịp ngẫu hứng, Tin cùng Luân (bạn đồng nghiệp) đã có chuyến đi bộ xuyên rừng đến Sở Rẫy, nơi thuộc khu bảo tồn rừng sinh thái của Vườn Quốc Gia Côn Đảo, cũng là nơi nằm trong 18 sở lao động khổ sai thời chế độ Thực dân Pháp cai trị tù Côn Đảo. Nơi đây còn có tên gọi "Dốc 48" (lịch sử của tên gọi này cũng không có gì lạ, do trước đây người cai quản ở đó không gọi tên họ mà gọi theo số bí danh là 48 nên mới gọi nôm na là dốc thằng 48 - dốc 48).
Điểm xuất phát:
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525293864/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh058.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525337260/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh061.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525440319/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh030.jpg?height=400&width=300

Bước qua cỗng vào là tuyến đường nhỏ men theo những lối đi với 02 bên là cỏ dại và các cẩy rừng hoang sơ. Qua khu vực đó là hành trình lội lên dốc với đoạn đường đi khoảng 800m, đỉnh đến với độ cao 138m, mất khoảng 20 phút cho chuyến hành trình
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525632767/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh031.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525723067/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh036.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290525919864/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh043.jpg?height=400&width=300

trantincondao
23-11-2010, 23:29
Men theo lối mòn hẹp, 01 bên là dãy rừng cây phía trên, 01 bên là dãy rừng cây dưới vùng trông như thung lũng. Đoạn đường đi như đang qua một khu đèo. Từng vị trí nổi bật về các thông tin bảo tồn đều có bản ghi dẫn
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526108182/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh039.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526146653/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh034.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526189626/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh044.jpg?height=300&width=400

20 phút trôi qua cuối cùng Tin và Luân cũng đã đến tới đỉnh của Dốc 48
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526313178/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh057.jpg?height=400&width=300
Ngôi nhà cỗ, nơi ở của quản lý Sở Rẫy

May mắn và vui hơn khi gặp những người bạn đồng hành, họ đã nhanh chân hơn Tin và Luân
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526476736/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh052.jpg?height=400&width=300

Từ trên "Vọng hải đài" chúng tôi đã nhìn tận cảnh khuôn viên của trung tâm Côn Đảo phía dưới
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526629967/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh053.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290526674767/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh049.jpg?height=300&width=400

Lúc bây giờ trông trung tâm Côn Đảo như đang thu nhỏ lại, thấy tận cảnh từng con đường, người nhỏ nhắn qua lại, từng khu Resort, các trại tù... chúng tôi còn đố vui nhau : "mày thấy nhà tao ở đâu hong?"

trantincondao
23-11-2010, 23:39
Kết thúc tuyến Sở Rẫy Tin và Luân tiếp tục hành trình lội bộ xuyên rừng theo hướng Tây với đoạn đường khoảng 1,8km hướng về Bãi Ông Đụng
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRp_E5WJlkZpcADrUS7ubNwgq2oiH5e 9FiUQuNwGWAJ82uoJXx

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527210568/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh033.jpg?height=300&width=400

https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtgvJt1Kv0uecB-CqtvZ0Gl-RCpRDVhOeM7Ex5yzujlBH_h19xcw

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTS0OG5guflIb5TzhsFtHITmtm6dZnhz DoQVNy4rRLPCYWGYJhV

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpefzMJXM9TwyXCviaBB2O1SSdk2Vxv Mg1qKSnkWjFc-uFL2L2Fw

Đi hết đoạn đường rừng đó là chúng tôi đến khuôn viên bãi biển phía tây, đi theo men đường bãi đá sát biển khoảng 300m là đến Bãi Ông Đụng và gặp Nhà ở của Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

trantincondao
23-11-2010, 23:40
Thích hơn là khi Tin và Luân đã đến một nơi rất lý tưởng đó là "bãi suối tiên" ở đây
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527596843/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh066.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527638233/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh063.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527671798/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh068.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527709412/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh067.jpg?height=400&width=300

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1290527743643/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/xuyen-rung-con-dhao/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh070.jpg?height=400&width=300
Kết thúc hành trình Tin và Luân lội bộ xuyên rừng lên dốc đến khu vực cầu Ma Thiên Lãnh và về nhà.

https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnWlOExRAj65D9kMOw6_kJC1xGFzRl0 Pvs5xZvfvRqcPlPIjrd

Đây là một hành trình lý tưởng phải không các bạn, một ngày đẹp trời của Côn Đảo. Với thiên nhiên hùng vĩ của Côn Đảo, khi bạn đến đây, nếu muốn có một hành trình như vậy, bạn đừng ngần ngại hãy gọi cho Tin

Trần Tín - Côn Đảo

trantincondao
27-11-2010, 01:30
:LCôn Đảo ngày nay, đẹp lắm bạn ơi!
Mời bạn đến thăm!
https://i768.photobucket.com/albums/xx328/vietthangwhtc/DSC_7231-2.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx328/vietthangwhtc/DSC_6994-1.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx328/vietthangwhtc/DSC_7011-1.jpg

https://i768.photobucket.com/albums/xx328/vietthangwhtc/DSC_7266-1.jpg

Biển xanh, thơ mộng. Vẻ đẹp tiềm ẩn cùng với thiên nhiên bao la hùng vĩ.
Tham quan - nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, chắc chắn bạn sẽ hài lòng!
Cần sự hỗ trợ về tour tuyến, phương tiện và khách sạn tại Côn Đảo, hãy gọi cho mình nhé!:baffle:

trantincondao
29-11-2010, 17:39
Mọi du khách đều hỏi: Tối ở đây, có gì ăn không? Côn Đảo món nào ngon?
Vâng thưa các bạn rằng: Ở đây, cũng có những món ăn ngon, trong nhà hàng của khách sạn nè, các gian hàng quán của người dân Côn Đảo nè,... nhưng về tối thì hơi hạn chế và không có món nào đặc biệt.
Tin vừa mới khảo sát và thông báo cho các bạn đây, Khoảng từ 20h30 đến 22h, từ chợ Côn Đảo đi theo hướng đường khu dân cư vùng ven núi, có một ngôi nhà nhỏ của người dân ở đây. Nhà này làm nghề tráng bánh ướt, làm bánh cuốn.
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100926122019342.jpg

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100926122010423.jpg

Đến đây, các bạn sẽ ăn những cái bánh cuốn nóng mới ra lò, nước chấm chan vào ngon tuyệt......
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100926122230712.jpg

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100926122222752.jpg


Nào mời các bạn có dịp ra ăn thử nha, không ngon không trả tiền, bánh cuốn nóng hổi của tin nóng hổi đây....:haha:

trantincondao
30-11-2010, 07:56
Nhật ký - hướng dẫn viên Côn Đảo:

Một hôm, Tin đang dẫn đoàn tham quan tại Cảng Bến Đầm Côn Đảo, đoàn đang say sưa chụp ảnh, bỗng dưng cơn mưa từ đâu bất chợt :sweat:
"úi ui, làm sao đây, mới tới muk..." - nhưng hok sao:boss::haha: bạn nhìn này:
https://condao360.com/attachment.php?attachmentid=72&d=1282442445
Lấy dù che, ngắm cảnh!

https://condao360.com/attachment.php?attachmentid=73&d=1282442501
Lãng mạng lưu hình "dưới cây dù che mưa"

https://condao360.com/attachment.php?attachmentid=74&d=1282442630
câu cá nữa nè

"Dẫu trời có mưa" Côn Đảo vẫn "đẹp"!:sweet_kiss:

lengkeng1minh
30-11-2010, 08:50
Bạn cho mình hỏi tí: Lần trước mình có ra Côn Đảo, buổi trưa cở 12g, mình chạy xe máy vào bãi Ông Đụng, nhưng khi vừa vượt qua Cầu Ma Thiên Lảnh thì bị Kiểm Lâm đuổi ra, ở đoạn này có 1 chốt gác và barrie. Tại sao vậy bạn? Dù mình có nói mình là khách du lịch và xin xỏ đủ kiểu vẫn bị đuổi ra, vậy ở bãi đó có gì mà nghiêm ngặt vậy?

trantincondao
30-11-2010, 09:28
Uhm, cũng cảm ơn bạn cho mình biết thông tin này, để mình xem lại.
Nhưng bạn ơi, có lẻ lúc đó Bãi Ông Đụng đang có công trình thi công của bên quân sự nên không cho ai vào, hoặc bạn chưa book vé tại VQG Côn Đảo nên chốt kiểm lâm không cho vào. Nếu là trường hợp đó thì bạn thông cảm nha vì bác kiểm lâm đôi lúc cũng phải làm đúng nguyên tắc.
Thanks

tuanxipo
30-11-2010, 11:52
Bạn cho mình hỏi tí: Lần trước mình có ra Côn Đảo, buổi trưa cở 12g, mình chạy xe máy vào bãi Ông Đụng, nhưng khi vừa vượt qua Cầu Ma Thiên Lảnh thì bị Kiểm Lâm đuổi ra, ở đoạn này có 1 chốt gác và barrie. Tại sao vậy bạn? Dù mình có nói mình là khách du lịch và xin xỏ đủ kiểu vẫn bị đuổi ra, vậy ở bãi đó có gì mà nghiêm ngặt vậy?

Chắc lúc đó mấy anh đó đang "thịt" cái gì đó nên ko cho mình vào ! Em đoán vậy , nam mô .

brandy
30-11-2010, 14:51
Đây là một hành trình lý tưởng phải không các bạn, một ngày đẹp trời của Côn Đảo. Với thiên nhiên hùng vĩ của Côn Đảo, khi bạn đến đây, nếu muốn có một hành trình như vậy, bạn đừng ngần ngại hãy gọi cho Tin

Trần Tín - Côn Đảo
[/QUOTE] Nếu tụi mình muốn dựng lều thì có thể cắm trại đêm nơi đâu là thuận tiện và lý tưởng vậy bạn nhỉ?
Tụi nay dự kiến đem xe máy ra đảo. Khi đó chắc phải nhờ bạn làm hướng dẫn về nhà tù và lịch sử Côn Đảo thời Nguyễn Ánh bị nghĩa quân đánh đuổi đến nơi này

tuanxipo
30-11-2010, 15:53
Nếu tụi mình muốn dựng lều thì có thể cắm trại đêm nơi đâu là thuận tiện và lý tưởng vậy bạn nhỉ?
Tụi nay dự kiến đem xe máy ra đảo. Khi đó chắc phải nhờ bạn làm hướng dẫn về nhà tù và lịch sử Côn Đảo thời Nguyễn Ánh bị nghĩa quân đánh đuổi đến nơi này

Cấm trại thì nên cấm ở bãi biển có cát , bãi ông đụng ko có nhiều cát , chỉ là toàn là đá . Để yên tĩnh bạn có thể chọn bãi Lò Vôi hay phía đuôi bãi An Hãi để cấm trại .
Bạn có lịch ra Côn Đảo chưa ? hay để chờ tham gia cùng mọi người đi Côn Đảo cuối năm luôn.

trantincondao
30-11-2010, 20:47
Nếu tụi mình muốn dựng lều thì có thể cắm trại đêm nơi đâu là thuận tiện và lý tưởng vậy bạn nhỉ?
Tụi nay dự kiến đem xe máy ra đảo. Khi đó chắc phải nhờ bạn làm hướng dẫn về nhà tù và lịch sử Côn Đảo thời Nguyễn Ánh bị nghĩa quân đánh đuổi đến nơi này
tuanxipo nói đúng đó, mình có thể dựng lều tại các bãi biển có cát, tuy gọi là có các nhưng phía trên vẫn có những khu bãi dương thoáng mát như: Bãi Lò vôi, Bãi An Hải, Bãi Đầm Trầu... còn bãi Ông Đụng thì đã có nhà của các anh kiểm lâm và các chú bộ đội, nếu có dịp bạn ra mình sẽ cùng bạn đi giao lưu với mấy anh, nghe các anh giới thiệu về các khu bảo tồn của VQG và nói về sinh hoạt của các anh, vui lắm...
Khi nào bạn ra đảo bạn cứ gọi mình. Mình sẽ hỗ trợ cho!

trantincondao
30-11-2010, 22:07
Đang say sưa chụp ảnh thì bỗng dưng trời đã có mây đen kéo tới sắp mưa
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291130656283/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/ban-phuot-ra-con-dhao/a%20%2820%29.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291130656283/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/ban-phuot-ra-con-dhao/a%20%2822%29.jpg?height=300&width=400

Luyến tiếc, lymy cố lấy thêm một số ảnh lưu niệm
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291130656283/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/ban-phuot-ra-con-dhao/a%20%2821%29.jpg?height=300&width=400

Và phải "dzọt" lẹ, sợ trời mưa.............................................. ........
https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291130656284/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/ban-phuot-ra-con-dhao/a%20%2825%29.jpg?height=400&width=300

( Lymy nói: Ông có bài viết "Côn Đảo, dẫu trời có mưa" trên diễn đàn rùi, vậy chuyến này viết thêm tập 3 của bài đó luôn đi. Tại lymy thích nằm ở tập 3 hơn, tập 2 từ từ hả phát hành.)

Sau khi về lại trung tâm Côn Đảo, chúng tôi đã vào khu dân cư vùng ven núi để ăn món dân dã mà Tin đã nói: "Bánh Cuốn Nóng".
Tiếc là lo ăn nên hok chịu chụp hình nên không có hình trực tiếp lúc ăn. post lại hình "bánh cuốn nóng Côn Đảo" cho các bạn xem nha
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100926122230712.jpg
( Ah quên, hình như lymy có chụp lại một tấm đó)
Một ngày cũng đầy thú vị. Ngày mai thì lymy và Thảo đã về rùi, nói chung là tạm thời chia tay, hic. Mong có dịp đón các bạn "phượt" của chúng ta đến Côn Đảo!

trantincondao
02-12-2010, 12:27
Tôi sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Bạc Liêu, biết bao nhiêu là kỷ niệm với nơi gọi là "giấc mơ tình yêu"...!
https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyg3-RomITOdkvcv25TokfVeB7vr85WEKz-25fl5MzHKd-EQer

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN_xneR6E1_xnCYSqCIUnBggYW0suXv klPMBv7zSpmSXDEt-uu7g

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVmsSpvT2ZfjhXi6-R6sreC8bQh5yPMbyHEFpgmXRJCq_-G3zc

Ôi nỗi nhớ quê hương da diết, quyết định 10/12 này sẽ hành trình về nguồn "trở lại Bạc Liêu" nghe đờn ca tài tử, ăn nhãn và bánh xèo ở vườn nhãn Bạc Liêu, ra viếng mẹ Nam Hải...
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5Yw_rCiHwi3yoO3XSC7yqspKC28SON xaeGJPirNLmOFjQH4VMrQ

https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR51IRkNZWKhhEKMwvsMKiNTG4TBgIgD d8H0Bl5BnWll_0EmLYl

https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZaXPBhoqKpXnJdMUc_16uH9iAjUy-zV6rVaXpcSqVDmBO6zCn

Mong có các bạn gần xa quê ở Bạc Liêu sẽ tháp tùng cùng mình về thăm lại Bạc Liêu một chuyến nha và có thể giao lưu với các bạn hiện đang sinh sống tại Bạc Liêu.

(Bài viết này là tâm sự của Tin, chứ hỏng phải là kêu gọi bán tour nha, các bạn đừng hiểu lầm)

tichuot
02-12-2010, 12:44
Dear bạn Trantincondao,

Những hình nào của bạn thì chúng tôi không nói, nhưng những hình nào của người khác hay lấy từ Google thì bạn nên nêu rỏ nguồn theo qui định.

Tiếp nữa là các link hình của topic của bạn không hiện lên hình, nếu bạn không nhanh chóng chỉnh sửa, tôi sẽ đưa vào nơi đúng chổ của nó vì hầu hết là các hình lấy từ google.

Vì đây là nhật ký của bạn và bạn đang chia sẽ với mọi người về Côn Đảo và Bạc Liêu, do đó tôi sẽ di chuyển topic này vô box " Hồi ức ". Và thay tên là :" Nhật ký hướng dẫn viên du lịch"

Thân ái.

Triệu Nhân
02-12-2010, 20:39
https://img690.imageshack.us/img690/4664/004p01.jpg (http://img690.imageshack.us/i/004p01.jpg/)

trantincondao
07-12-2010, 17:21
Hành trình đầu tiên: 07/12/2010
Trên chuyến bay từ Côn Đảo đến TPHCM, đường bay có đi theo hướng từ miền tây đỗ ngược lên, từ trên máy bay Tin đã thấy được những đồng ruộng bát ngát và dày đặt, cộng theo đó là thấy rõ được "chín nhánh sông Cửu Long":

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716527125/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh002.jpg?height=300&width=400

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716551450/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh009.jpg?height=300&width=400

Sau khi về đến Bạc Liêu gặp gỡ gia đình xong, Tin đã có chuyến hành trình đến thăm khu vực đồng quê tại các huyện, thị trấn nơi những dân cư sống quanh năm với sông nước và đồng lúa thân yêu, hình ảnh dân dã đơn sơ mà đẹp

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716597477/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh042.jpg?height=300&width=400
Cầu cải tiến hơn so với "cầu khỉ" trước đây

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716610445/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh044.jpg?height=300&width=400
Trục giao thông đường thủy

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716624237/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh046.jpg?height=300&width=400
Đồng lúa mênh mông

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716638664/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh050.jpg?height=300&width=400
Đường quê nho nhỏ

Trồng trọt nhiều rau quả, cây ăn trái, nhưng Tin thấy nỗi bật nhất là:

https://sites.google.com/site/huongdandulichcondao/_/rsrc/1291716659681/home/huong-dan-vien-du-lich-con-dhao/nhung-hinh-anh-dong-que-bac-lieu/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh051.jpg?height=300&width=400
Cây ớt, trái to thấy ớn

trantincondao
09-12-2010, 23:30
Sorry các bạn, định ra là sẽ có những hành trình tiếp theo tại Bạc Liêu của Tin, nhưng do bận nhiều công việc gia đình nên chưa có những chuyến đi nào thú vị nên chưa post bài tiếp được, ngày 14/12 này mình sẽ có hành trình đến Cà Mau.
Chờ mình trong những chuyến đi tiếp theo nhé!

trantincondao
20-12-2010, 09:08
Thông báo với các bạn, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, gió lớn nên Tàu đi Côn Đảo phải bị đình lại.
Thật tiếc, mùa này muốn có những hành trình thú vị tại Côn Đảo hơi khó, nhưng đi bằng máy bay thì không ảnh hưởng gì, chỉ có tour đi lặn xem san hô thì không tổ chức được.!

trantincondao
31-12-2010, 18:52
Ngày mai, năm 2011 bắt đầu, thế là có những hành trình mới, thành công mới được mở ra trên các chặng đường trải nghiệm.
Nhật ký của mình sẽ cố gắng post lên những chặng đường hấp dẫn của vẻ đẹp Côn Đảo.
Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!11

trantincondao
31-12-2010, 22:52
Để thuận tiện cho các bác có dịp ra thăm Côn Đảo, mình cung cấp một số thông tin nha:
Các bác có thể đến Côn Đảo bằng 02 phương tiện:
- Tàu Côn Đảo (09 hoặc 10 - hai loại tàu ra Côn Đảo). Sức chứa khoảng 200k, xuất phát từ Cảng Cát Lỡ Vũng Tàu, thời gian chạy là 13 tiếng đồng hồ. Lịch tàu tùy theo tháng và thời tiết khác nhau.
- Hàng không, Máy bay ATR của Vietnam Airlines có sức chứa 65 khách/chuyến hay Bombardier có sức chứa 90 khách/chuyến của Air Mekong, từ TP.HCM / Hà Nội đi Côn Đảo, là 2 đường bay đến Côn Đảo hiện nay. Mỗi ngày có 03 chuyến của VN airline và 1 chuyến vào thứ 06, 07, CN của AirMekong.

Thời gian nào tốt nhất?
- Mùa khô ở Côn Đảo từ tháng 11 tới tháng 4 có gió mùa đông bắc, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10 có gió Tây Nam.
- Tháng 10 đến hết tháng 2 là thơi gian biển động, chi phí sinh hoạt tại Côn Đảo mùa này thường rất đắt đỏ do tàu bè chuyên chở hàng hóa không thể ra đảo. Phương tiện đến Cồn Đảo thời gian này tốt nhất là bằng máy bay.
- Tháng 3 đến tháng tháng 9 là thời gian biển êm, mặc dầu là mùa mưa nhưng các trận mưa ở Côn Đảo chủ yếu là mưa rào kéo dài không quá 1H đồng hồ, các thời gian khác trong ngày vẫn có ánh nắng chan hòa. Có thể nói thời gian tháng 3 đến tháng tháng 9 là thơi gian tốt nhât để đến Côn Đảo.Phương tiện đến Côn Đảo thời gian này có thể bằng máy bay hoặc bằng tàu.

Ăn gì?
Ở Côn Đảo hầu như không có một nhà hàng nào. Việc ăn uống tốt hơn là nên ăn trong các khách sạn mặc dầu giá hơi cao. Các món ăn đặc trưng ở Côn Đảo có thể kể đến như Vú nàng nướng hoặc hấp, trùn biển xào mướp, mứt hạt bàng. Một số món ăn đặc sản khác như mắn nhum, mắm hàu, gỏi cá mập cũng được nhắc đến nhưng rất khó tìm thấy trong thực đơn của các nhà hàng trong khách sạn.

Ở đâu?
Các khách sạn ở Côn Đảo còn rất ít, có thể kể đến như Sài Gòn Côn Đảo Resort, Côn Đảo Resort, Seatravel Resort và khách sạn ATC, giá phòng giao động từ 38 USD/phòng/đêm đến 110 USD/phòng/đêm, ngoài ra, còn có một vài nhà nghỉ, giá phòng giao động từ 250.000 Đ/phòng/đêm đến 300.000 Đ/phòng/đêm không nhiều nên ban sẽ không mất nhiều công sức để chọn cho mình một khách sạn vừa túi tiền.

Đi lại bằng phương tiện gì?
Trên đảo chưa có một hãng taxi nào nên việc đi lại chủ yếu bằng xe hơi, giá cho thuê từ 800.000 Đ/ngày hay xe gắn máy, giá cho thuê 120.000 Đ/ngày đến 150.000 Đ/ngày tùy xe số hay xe tay ga.

Xem gì?
- Rừng Ông Đụng: Tham quan vườn quốc gia Côn Đảo bằng hình thức đi bộ một khoảng ngắn xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, đến bãi biển Ông Đụng của bờ bên kia của đảo. Nếu sức khỏe cho phép, bạn có thể tắm biển và ngắm san hô bằng ống thở tại đây.

- Bình Minh tại Mũi Cá Mập: Hãy thức dậy thật sớm và ngắm nhìn mặt trời mọc qua hòn Bảy Cạnh. Các đám mây trên bầu trời cùng với tia nắng ban mai sẽ tạo nên một màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo

- Hoàng hôn tại bãi Nhát: Sau một ngày khám phá Côn Đảo, du khách có thể thả mình với thiên nhiên tại bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn diệu đẹp từ từ lặn qua Đỉnh Tình Yêu. Bãi Nhár chỉ xuất hiện vài giờ một ngày. Các thời gian khách bãi biển này chìm ngập trong nước và ít được người biết đến

- Bãi biển Đất Dốc: một bãi biển hoang sơ dài và thoai thoải, du khách có thể tự mình khám phá bãi biển nơi đây với những hẻm núi ăn tận bờ biển, tạo nên những bãi tắm nhỏ riêng tư và lãng mạn

- Bãi biển Lò Vôi: đây là một bãi tắm thích hợp cho gia đình và nằm gần khách sạn

- Bãi biển Đầm Trầu: được xem như bãi tắm đẹp nhất, du khách có thể vừa tắm biển vừa lặn ngắm biển tại đây

- Xem Vích đẻ: Mất 1H đồng hồ để có thể đến được hòn Bảy Cạnh để xem Vích đẻ. Đây là một hoạt động khá thú vị nhưng chi phí quá cao (có khi được hét giá đến 150 USD/USD/khách) do hoạt động này được quản lý độc quyển bởi Ban Quản Lý Rừng Quốc Gia.

Chơi gì?
- Lặn ngắm san hô: Bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại san hô cũng như các loại cá rất ấn tượng tại hầu hết các hòn đảo nhỏ chung quanh đảo lớn Côn Đảo. Hệ thống san hô tại Côn Đảo có thể nói là phong phú vào bậc nhất Việt Nam

- Câu cá: Câu cá có hai dạng, câu cá giải trí (thời gian nửa hoặc 1 ngày) hay câu cá chuyên nghiệp (thời gian thường từ 3 ngày 2 đêm trở lên). Dù là câu cá giải trí hay câu cá chuyên nghiệp thì hoạt động này đặc biệt thu hút các câu thủ từ khắp mọi nơi đến đây.

Lưu ý khi đi du lịch Côn Đảo:
Côn Đảo từng là địa ngục trần gian khủng khiếp nhất mà khi nhắc đến ai cũng phải rùng mình. Từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1975, Côn Đảo bị biến thành một nhà tù khổng lồ, giam giữ hàng trăm nghìn người yêu nước Việt Nam. Tại đây, hơn 22.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Các khu lao, chuồng cọp, chuồng bò, hầm xay lúa, Cầu Tầu 914, nghĩa trang Hàng Dương... mãi mãi còn đó, thể hiện tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tham quan và tìm hiểu một thời quá khứ của dân tộc từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ đế quốc Mỹ tại địa ngục trần gian Côn Sơn là những trải nghiệm sâu sắc về những mất mát đau thương và sự dã man đã từng diễn ra tại hòn đảo xinh đẹp này. Nhiều chương trình tour xem đây như một loại hình du lịch tâm linh và kéo dài thành 3 ngày 2 đêm, thậm chí 4 ngày 3 đêm làm cho giá trị của việc trải nghiệm cần thiết này trở nên loãng. Nên gói gọn nội dung này trong vòng 1 buổi của ngày đâu tiên là đủ.

Ngoài ra, du lịch còn là trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú mà Côn Đảo hội tụ đầy đủ các yếu tố về cảnh quan hùng vĩ vì hòn đảo này được hình thành từ một quần đảo bao gồm 16 hòn đảo nhỏ to khác nhau, mỗi hòn đảo có những đặc thù riêng chắc chắn sẽ mang lại cho du khách nhiều cảm giác khác nhau mà rõ nét nhất là sự khác biệt thú vị khi được khám phá Hòn Tài, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau hay hòn Tre lớn. Có một điểm chung của các hòn đảo nơi đây là dãy san hô vô cùng phong phú từ san hô dạng bàn, sừng nai, bình bông, san hô thân cứng, thân mềm và các loại tảo biển sinh động muuôn màu. Nên dành hẳn 1 ngày cho hoạt động khám phá này trong chương trình tham quan của bạn tại Côn Đảo.

Nếu cần thêm thông tin tư vấn và hỗ trợ thì cứ gọi cho Tin nha!:)

tuanxipo
04-01-2011, 21:57
Bác Tin chụp hình với ai đẹp thế?

Từ lúc đi Bạc Liêu về là thấy Bác Tin ít có hành trình tại Côn Đảo đó nha, không thấy post lên gì cả vậy?

trantincondao
04-01-2011, 22:42
Xin lỗi các bạn nha!
Tại mùa này ở Côn Đảo thời tiết có gió nhiều, nên mình không có mở các tour tuyến hay hành trình gì được nên nhật ký của mình xin được lắng đọng một thời gian.
thanks!

trantincondao
10-01-2011, 21:34
Chào các bạn!
Lâu rồi mình ít post bài quá, do công việc nhiều cùng với Côn Đảo trong thời gian này đang trong mùa gió chướng nên thời tiết không ổn định nên mình chưa có hành trình mới.
Qua nhu cầu hỏi thông tin của các bạn, nay mình xin cung cấp một số thông tin khái quát về Côn Đảo cho các bạn tham khảo nha:


ĐỊA LÝ – HÌNH THỂ - NHÂN VĂN
CÔN ĐẢO

https://files.myopera.com/trantincondao88/blog/4.jpg
I. Vị trí, diện tích.
Côn Đảo là một quần đảo tiền tiêu nằm ở Đông Nam của Tổ Quốc ta. Tổng diện tích là 76km2. Tọa độ địa lý: từ 106036’ đến 106045’ kinh độ Đông và từ 8034’ đến 8049’ vĩ độ Bắc, cách Vũng Tàu 97 hải lý (khoảng 180km); cách TPHCM 239km. Nơi từ Côn Đảo đi đất liền gần nhất là cửa Sông Hậu với với 47 hải lý (khoảng 83km).
Hình dạng của Côn Đảo tương tự như một con Trân nước hay là một con Gấu khổng lồ, lưng quay về phía đất liền, chân hướng ra biển Đông, bụng là vùng mặt tiền của trung tâm Côn Đảo (Vịnh Đông Nam), hai chân trước là mũi Cỏ Ống và mũi Lò Vôi, hai chân sau là mũi Cá Mập và Hòn Bà (Côn Lôn nhỏ).
Côn Đảo bao gồm một hệ thống với 16 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Côn Lôn Lớn (còn có tên gọi hòn Phú Hải) là hòn đảo lớn nhất của quần đảo, diện tích 51,52km2, chiếm gần 2/3 tổng diện tích cả quần đảo, có chiều dài khoảng 15km, chiều ngang chỗ rộng nhất 9km, chỗ hẹp nhất 1km (tính theo đường chim bay). Hòn Đảo lớn nhất này cũng là nơi tập trung toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả quần đảo. Với vị thế địa lý như trên, nên Côn Đảo từ lâu đã là nơi mang ý nghĩa chiến lược về an ninh Quốc phòng và chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta.
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQljdLzpHvf6omzMv-q53Kb9vy0R1XAxTWY7v2Z0iN_7unDF0A&t=1&usg=__8oWhlZ3M_opa4Y2nflZ0dJqkt94=

II. Tên gọi của quần đảo:
Sử sách nước ta xưa gọi hòn đảo lớn nhất đảo Côn Lôn, cả quần đảo cũng được gọi chung bằng địa danh ấy: quần đảo Côn Lôn (gọi tắt là Côn Đảo). Về nghĩa Hán văn, Côn Lôn dùng chỉ biên địa xa xôi hẻo lánh.
Thời Mỹ_Diệm tiếp tục chế độ lao tù của thực dân Pháp đã đổi tên gọi của quần đảo là Hải Đảo Côn Sơn. Đến ngày 22/10/1956, Diệm ký sắc lệnh thành lập tỉnh Côn Sơn (một tỉnh trên hòn đảo không có dân cư, chỉ có người tù và bộ máy cai trị tù).
Sau Hiệp định Pais (1973), ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu muốn đánh lạc hướng dư luận quốc tế trong âm mưu ém giấu tù chính trị không traoo trả nên một lần nữa đổi tên gọi của quần đảo. Tháng 11/1974, ngụy quyền đổi tên cơ sở hành chính ở khu trung tâm Côn Sơn thành Thị xã Phú Hải trực thuộc tỉnh Gia Định. Cái tên Phú Hải đó đã tồn tại đến tận ngày Côn Đảo giải phóng (1/5/1975).
Tuy trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng đối với các thế hệ tù nhân và nhân dân cả nước, trước sau như một, quần đảo này chỉ gọi quen thuộc là Côn Đảo.

III. Địa chất núi đồi:
Địa chất: Quần đảo Côn Lôn nguyên thủy do sự phun trào của núi lữa tạo thành một dãy núi mà hầu hết là cường thạch (granit). Đất ở đây phần lớn là nham thạch biến thể.
Khu trung tâm (từ mé biển đến chân núi) có nhiều dòng cát trìu nằm song song theo bờ biển, trên có mọc nhiều cây tạp, chồi nhỏ. Giữa những dòng cát có nhiều khoảng đất thấp, trên mặt là đất cát pha mùn (humus), lớp dưới là đất sét, sâu nữa là đá xanh. Kế tiếp sau những dòng cát là đất dốc thoải lên chân núi, phần lớn là đất cát nhỏ rất nhuyển, pha chút ít chất mùn trông như đất đỏ vùng Xuân Lộc (Bà Rịa). Lớp đất mặt không sâu, lớp dưới là đất sét trộn đá sỏi và nhiều chỗ đá nhô lên tới mặt đất.
Trái với khu trung tâm, tại khu Cỏ Ống dòng cát lại nằm theo chiều trục thẳng đứng đối với bờ biển, cát nhiều hơn, có chút ít mùn. Tính chất đất giống như khu trung tâm nhưng nhờ ở đây là một thung lũng có hình lòng chảo nên giữ được chất mùn, đất tôt hơn.
Đặc điểm đất đai: Theo tài liệu quy hoạch nông nghiệp thì Côn Đảo có 10 loại đất, chủ yếu là cát trắng, cát vàng, Feralit và đất trên đá mắcma.
Đặc điểm địa chất: Côn Đảo được hình thành trên đá mawscma axit và bazơ trung tính. Cấu trúc địa chất: trầm tích vùng vịnh
Sông ngòi: Côn Đảo không có sông rạch, chỉ có suối nhỏ trên núi chảy ra biển. Ngoài ra còn có một số hồ, lớn nhất là hồ Quang Trung (20ha).
Bờ biển: Bãi cát lài ra xa bờ khoảng 800m mỗi khi nước ròng sát dưới số 0. Hòn đảo lớn có 24 bãi biển lớn nhỏ. Bờ biển có những bãi cát rộng ở các nơi: phía mặt tiền trung tâm Côn Đảo; Đầm Trầu; Bãi Vông ở Cỏ Ống và Ông Đụng. Còn lại phần lớn là khúc khuỷu với đá gập ghềnh.
Mực nước: Mực nước biển tại Côn Đảo dựa vào mực nước tại Vũng Tàu tính theo phương pháp hệ số tương quan. Côn Đảo đã tính được kết quả (theo hệ số 0 thủy chuẩn) HP = 1% = 3,54m.
Là vùng bán nhật triều, biên độ triều 4m30; chiều dài bờ biển 200km; độ mặn nước biển 30%0.
Nước ngầm là nguồn nước ngọt chủ yếu ở Côn Đảo để dùng trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động kinh tế. Ước tính có thể khai thác được 18,4 triệu m3 nước ngọt trong lòng thung lũng Côn Đảo trong một năm.
Nước mặn: Hiện nay Côn Đảo có hồ An Hải và hồ Quang Trung với tổng lượng nước khoảng 480.000m3, có thể khai thác khoảng 1.000m3/ngày.

IV. Khí hậu:
Côn Đảo nằm trong khu vực Châu Á gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương nên tương đối mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Trong một năm có hai trào gió mùa:
- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9.
- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4 (về mùa này có nhiều cơn gió giật mạnh, tới cấp 6, cấp 7 và giật trên cấp 7. Do vậy, mùa này còn được gọi là mùa gió chướng).
Khí hậu có hai mùa phân biệt:
- Mùa mưa: Từ hạ tuần tháng 4 đến thượng tuần thangs12, mưa cao điểm vào các tháng 8,9. Về mùa này, khí hậu khá ẩm ướt, lượng mưa trung bình là 2.200mm/năm.
- Mùa nắng: Từ trung tuần tháng 12 đến trung tuần tháng 4, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm là 270C. Tháng 2 là tháng mát mẻ nhất, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 220C, còn tháng năm là tháng oi bức nhất, nhiệt độ có lúc lên tới 340C.

V. Động thực vật:
Côn Đảo có hệ thống động thực vật rất phong phú, đặc trưng cho nhiều vùng khác nhau. Động vật cũng như thực vật đều có loài sống trên cạn và những loài sống dưới nước, đặc biệt có những lâm sản quý như gỗ Găng, Quăng,… hải sản quý thì có DuGong, Vích, Đồi Mồi, Yến sào, Trai ngọc…
Do tính phong phú, đa dạng và có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc nuôi trồng bảo dưỡng, nên tháng 03/1984, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định xây dựng ở Côn Đảo một khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 6.043ha đất rừng. Sau này, khu bảo tồn thiên nhiên chuyển thành Vườn Quốc Gia Côn Đảo.
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_Ts6H8CtcQJebrbmjjtE3AI-ACHISErJ8Hqe3q9VlbBE3E3s&t=1&h=167&w=223&usg=__Ao77PJ7gu-5-wzMfFNAldiKlTjE=

VI. Nhân văn:
Ngày 28/4/1944, trong khi xây dựng con đường xuyên đảo Côn Lôn, các tù nhân hành dịch đã phát hiện dưới độ sâu 1m có 6 dụng cụ bằng đá gồm 3 lưỡi rìu, 1 cái đục và 2 lưỡi cuốc. Những dụng cụ này được viên Chúa ngục Tisseyre gửi về Viện bảo tàng Blanchard de la Brosse ở Sài Gòn, mang ký hiệu từ số 3656 đến 3662. Ngoài ra còn nhiều phát hiện khác trong đó có những đồng tiền vàng in hình Hoàng đế Charles V của Tây Ban Nha (1521), những đồ sành sứ và đồ trang sức bằng vàng, bạc trong các ngôi mộ cổ và các lu, hũ chôn giấu (ngày 25/11/1896. Trong vòng thành trại I, phạm nhân Đặng Văn Tám đang đào một cống thoát nước đã bắt gặp ư cái lu to, một cái đựng đồng tiền, một cái đựng đò nữ trang bằng vàng. Người ta đoán rằng, đây là một phần tài sản của Vua Gia long và tùy tùng chôn giấu. Năm 1930, một phạm nhân làm khổ sai ở Bến Đầm đã bắt gặp một cái hũ đựng một dây đai bằng vàng. Vào khoảng 1930 – 1940, người ta đào được ở An Hải một cái lu đựng chén đĩa sứ cùng những đồ văn phòng tứ bảo, ấn triện).
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScWhirNn1tEohOnjW3UVn8rVfYjTfuK t2isfyi0Hgr_9-P0Eg&t=1&usg=__GcrSBqBqOnFuK-VxAmsFvkT54sY=
Những phát hiện đó cho thấy, trên những hòn đảo này từ những thế kỷ trước đã có những cộng đồng người Việt định canh định cư. Dấu tích những làng xưa nhất còn để lại ở vùng An Hải, An Hội, Cỏ Ống trên đảo lớn Côn Lôn hay xóm Bà Thiết ở hòn Cau. Khi người Pháp xây dựng nhà tù, có thêm một số gia đình viên chức và đông đảo nhất vẫn là người tù. Trước ngày giải phóng, trên đảo có lúc lên tới 12.000 người, trong đó tù nhân có khoảng 9.000 người. Có thể nói, ở Côn Đảo ngày trước chỉ có hai hạng người: người tù và người cai trị tù.

trantincondao
17-01-2011, 12:57
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20100927051808961.jpg

Đã có những khoảng thời gian trải nghiêm. Ban đầu luôn có những cái "khó khăn" về nhân lực, về nghiệp vụ và đặc biệt là độ "tin tưởng" của khách hàng. CLB hướng dẫn viên du lịch Côn Đảo của mình cũng đã cố vượt qua mọi thử thách, nhằm vào ý tưởng và những đam mê nghề nghiệp và sứ mạng của một hướng dẫn viên địa phương.

Có thể nói, Tin và những người bạn đã và đang hết mình sống mái với cái đam mê mà mình đã lựa chọn, mang lại chương trình tham quan tại Côn Đảo đến mọi du khách thật nhiều thú vị và hưởng được giá trị tinh thần một cách chân thành và vui vẻ hơn.

Rất mong đó là sự trải nghiệm tốt và được sự quý mến của khách hàng và chúng tôi luôn cố gắng thể hiện là "một người bạn đồng hành của bạn!"

trantincondao
20-01-2011, 03:07
Chào các bạn, có một số bạn đang phân vân là đến Côn Đảo thì làm gì, ở đâu, chơi gì,... nói chung là có gì không?
Vâng thì cũng như các giới thiệu trên các bài viết trước Tin đã giới thiệu về các resort, các điểm tham quan nào là lịch sử, thiên nhiên hoang dã tại Côn Đảo để cho chúng ta có những hành trình trải nghiệm thú vị.
Nay mình xin giới thiệu thêm về những địa điểm mà các bạn đến Côn Đảo cần biết, những nơi có thể giải trí và ăn uống:


https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294902387839/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0411.JPG?height=150&width=200
Trạm xăng duy nhất tại Côn Đảo nằm trên đường Ngô Gia Tự

https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294902154321/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0402.JPG?height=150&width=200
Bưu điện huyện Côn Đảo trên đường Nguyễn Huệ

https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294903253568/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0406.JPG?height=150&width=200
Ngân hàng duy nhất tại Côn Đảo (Viettinbank) trên đường Lê Duẩn

https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294902426959/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0430.JPG?height=150&width=200
Có 02 quán cà phê lý tưởng
- Côn Sơn quán trên đường Tôn Đức Thắng (nằm sát đường biển) ngắm cảnh tuyệt vời
- Sức sống mới trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cảnh vật vườn thơ mộng

https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294902315054/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0396.JPG?height=150&width=200
03 điểm Karaoke:
- Biển Đảo trên đường Nguyễn Đức Thuận
- Gió Côn Sơn trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc khu vực của Sài Gòn Côn Đảo Resort)
- Ớt pro trên đường Huỳnh Thúc Kháng

https://sites.google.com/site/condaotourguideinfo/_/rsrc/1294903138209/huong-dan-du-lich-con-dao/nhung-dia-diem-can-biet-tai-con-dao/IMG_0398.JPG?height=150&width=200
Trung tâm y tế Quân - Dân y huyện Côn Đảo (địa điểm y tế tại trung tâm Côn Đảo)
trên đường Lê Hồng Phong

Một số nhà hàng - quán ăn tại Côn Đảo:

- Nhà hàng Dugong thuộc Côn Đảo resort

- Nhà hàng Seatravel

- Nhà hàng Poulo Condor thuộc khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo

- Nhà hàng ATC thuộc nhà nghỉ ATC

- Nhà hàng Phương Hạnh

- Nhà hàng Lan Hương

- Quán Sơn Phước Lộc

- Quán Tri Kỷ

- Quán Côn Sơn

- Quán Thanh Huyền

- Quán Thu Ba

- Quán Yến Vân

- Quán Gia Đình, khu N7

- Quán N7, khu N7

Mong những thông tin này bạn sẽ cần khi đến Côn Đảo!

hellocucu
20-01-2011, 10:47
Mình cũng thích đi côn đảo nhưng chưa có dip.

trantincondao
20-01-2011, 15:02
Thông tin mới đến với các bạn:
Gần Tết hay những ngày Lễ lớn tại Côn Đảo thì khắc nghiệt nỗi ở chỗ là vé máy bay lại tăng nhanh nên khó cho những bạn nào muốn ra Côn Đảo.
Nhưng đến tháng 02 này (Qua Tết), thì lịch bay của AirMekong và Vasco đã ổn định lại cùng với giá vé đã xuống với mức giá từ 400k - 550k (chưa VAT) nên bạn nào có dự định đi Côn Đảo thì tận dụng lúc này nhé!
Đặc biệt đến với Côn Đảo mùa này thì thời tiết rất đẹp, thuận tiện cho mọi tour tuyến tham quan tại Côn Đảo.
Mong thông tin này phần nào hỗ trợ thông tin tư vấn du lịch Côn Đảo đến các bạn!

trantincondao
21-01-2011, 22:05
hihi, đây là hành trình của Tin, đi cùng bạn đến một số điểm di tích và nóc nhà Côn Đảo (đỉnh gada):


https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110121104727332.jpg
trước mộ Cụ Lê Hồng Phong

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110121104728412.jpg
Trước mộ Cụ Nguyễn An Ninh

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110121104719471.jpg
Đi núi Thánh Giá

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110121104712865.jpg
Chinh phục đỉnh cao

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110121104719532.jpg
Đó là Tin


Đây là hành trinh của Tin, cũng như giới thiệu thêm với các bạn về những địa điểm tại Côn Đảo!

Herbie
23-01-2011, 20:28
Chào Tín,

Tháng 6 vừa rồi gia đình Thảo ra Côn Đảo đã đi tour với Tín nè, hông biết còn nhớ hok (má Thảo cũng người Bạc Liêu á). Không ngờ lại gặp lại trên diễn đàn này nhỉ?

Đi tour với Tín rất yên tâm, chúc vui với công việc hiện tại nhé. Có dịp ra Côn Đảo sẽ lại liên hệ Tín đi vi vu tiếp nha. (Lần vừa rồi chưa kịp ra hòn, lặn biển và đi núi) :">

trantincondao
23-01-2011, 23:34
Vâng cảm ơn Thảo đã có lời tin cậy. Rất mong sẽ một lần nữa gặp Thảo tại Côn Đảo

trantincondao
23-01-2011, 23:46
Hàng năm đến ngày 23/01, Cơ quan ban ngành, người dân Côn Đảo và các du khách từ Bắc vào Nam đã tổ chức Lễ giỗ Nữ AHLS Võ Thị Sáu, nữ tù bị xử bắn đầu tiên tại Côn Đảo và là một huyền thoại của Côn Đảo.


https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123060328264.jpg
Tin và đồng nghiệp (Côn Đảo Resort)

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123061600652.jpg
Đoàn quân dân chính Đảng huyện Côn Đảo và Đại biểu

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123061938913.jpg
Phút bật niệm

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062049632.jpg
Lãnh đạo Tỉnh - Huyện thắp hương

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062134770.jpg
Đền thờ Cô Sáu

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062254652.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062846732.jpg
Sân hành Lễ (Nhà tưởng niệm Cô Sáu)

trantincondao
23-01-2011, 23:53
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062835949.jpg
Đoàn Phụ nữ LLVT, cơ quan hành chính và các khu dân cư

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062825852.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062802756.jpg
Dâng lễ

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062737609.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062730479.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062707951.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123062620968.jpg
Văn nghệ phục vụ lễ

trantincondao
23-01-2011, 23:54
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110123061454762.jpg
Cũng tổ chức lễ giỗ và tưởng nhớ đến Cụ Hồ Văn Năm, người tù chính trị đã bị xử bắn cùng ngày với Cô Sáu. Hiện nay phần mộ của Cụ nằm cạnh bên mộ Cô Sáu.

tuanxipo
24-01-2011, 00:45
Cuối năm ngồi viết tặng mọi người một bài về Côn Đảo để năm sau đi Côn Đảo dễ dàng và không có bị mù thông tin .


Tuanxipo

Chuẩn bị gì cho một chuyến du lịch Côn Đảo hoàn chỉnh ?

Giấy tờ tùy thân

Bạn phải mang đầy đủ CMND ( Passport ) đối với người lớn và giấy khai sinh cho trẻ nhỏ . Nếu Ông bà đi cùng cháu thì phải làm giấy ủy quyền hoặc mang theo giấy xác nhận được mối quan hệ cùng gia đình để làm thủ tục an ninh hàng không .

Giấy phép lái xe có thể thay thế cho CMND để làm thủ tục và cũng nên mang theo để khi thuê xe máy tại Côn Đảo bạn không lo bị cảnh sát giao thông phạt .

Phương tiện

Vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Côn Đảo
Hiện có 02 hãng Vasco, Airmekong - 0643.831579 Phòng vé Côn Đảo .
Vasco bình thường mỗi ngày có 03 chuyến bay , còn Air Mekong có một chuyến trong ngày và chỉ bay vào thứ 06 , thứ 07 , Chủ nhật .

Phòng khách sạn tại Côn Đảo
Ở đây có 04 khu Resort tiêu chuẩn tương đương 03 sao , 01 khu 5 sao và một số hotel mini khác . Để đặt phòng có thể tìm thông tin trên internet hoặc gọi số 0643-608478 .

Xe từ sân bay về thị trấn
04 khu Resort ( ATC, SAI GON CON DAO , CON DAO RESORT , SEA TRAVEL) đều có dịch vụ đưa rước sân bay trong giá phòng.

Tại Six Senses bạn phải trả 20usd một chuyến xe đi từ sân bay về và thêm 20usd nữa cho khứ hồi. Nếu đi xe riêng là 100usd/chuyến.

Đặt phòng tại các hotel thì họ không có dịch vụ đưa rước sân bay bạn phải tự bắt xe về . Ở Côn Đảo không có xe taxi nên bạn phải tự liên hệ xe tại sân bay để về , phí là 30.000VND/khách.

Dân Số

Côn Đảo là hòn đảo mà sau năm 1975 thì mới có người dân sinh sống vì trước đó trong 113 năm tại đây chỉ toàn nhà tù , đến những năm 1982-1985 thì mới có những đợt thanh niên xung phong tình nguyện ra đảo sinh sống . Đến nay Côn Đảo chỉ có 6000 dân sống quay quần trong trung tâm thị trấn .

Dịch vụ

Dân số ít nên Côn Đảo chưa có dịch vụ hỗ trợ du lịch cho du khách nhiều , đến Côn Đảo hiện tại là tìm sự thanh khiết của thiên nhiên và con người . Đến Côn Đảo nghỉ ngơi , khám phá và tâm linh nên là mục đích của chuyến đi – nếu bạn là người thích náo nhiệt bởi tiếng nhạc của quán bar thì bạn không nên đi Côn Đảo .

Những vật dụng cần mang theo

Tiền

Tiền mặt nên được mang theo để tiêu dung lặt vặt , ở Côn Đảo hiện tại vẫn chưa có nhiều nơi để tiêu tiền . Ngân hàng ở Côn Đảo chỉ có Vietin Bank , Côn Đảo có ATM có thể rút được các loại thẻ của Vietin Bank , SCB , VCB .

Thiết bị số

Máy ảnh , điện thoại di động , máy quay phim tất nhiên không thể thiếu nhưng đừng quên mang theo sạc phù hợp cho mỗi loại máy nhé . Côn Đảo không cúp điện nhiều đâu.

Dược phẩm , vệ sinh hằng ngày

Nếu bạn là người có bệnh mãn tính hay thường dị ứng thì nên chuẩn bị theo thuốc riêng cho mình để phòng trường hợp không hay , ở Côn Đảo dịch vụ y tế rất kém , chỉ có những loại thuốc thông thường .
Bạn nên mang theo dầu gội đầu , nước hóa , kem chống nắng , sữa rửa mặt, thuốc chống muỗi , dao cạo râu, băng y tế để sử dụng , kem đánh răng loại dùng hằng ngày và bàn chải mới để dùng.

Quần áo

Đến biển Côn Đảo bạn nên chọn những trang phục thoáng mát, trẻ trung và có nhiều màu sắc. Thường là những chiếc váy hoa hay quần sort, đi kèm với những chiếc áo pull ngắn tay, chị em nên mang theo nón rộng vành , kính mát .
Những đôi dép xẹp và giày sandal dùng khi đi biển Đầm trầu hay Bãi Nhát . Giày thể thao phù hợp với địa hình đồi núi và dã ngoại như Sở Rẫy , Ông Đụng .

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2066628_H02_resize.jpg
Tuyết Nhung với biển Côn Đảo

Vật phẩm khác

Nếu bạn có kế hoạch đi nghĩa trang Hàng dương vào ban đêm thì nên mang theo đèn pin loại nhỏ ,đồ lễ (cúng) đã chuẩn bị, bật lữa (quẹt). Mâm đừng đồ và hương thì đã có trong nghĩa trang không cần mang theo . Chép bài nhạc Biết ơn , Võ Thị Sáu vào điện thoại để phát lên lúc dâng hương , làm không khí thêm phần trang nghiêm.

Mang theo ô che nắng , khăn trải loại to để cả gia đình có thể dễ ngoại trên bãi biển Đầm Trầu , võng dù hay lều để đánh một giấc trưa bên bờ biển .

Là người thích khám phá đại dương bạn nên chuẩn bị cho mình kính lặn , ống thở và chân nhái riêng của mình để thỏa sức bơi lội khi ra các hòn nhỏ. Cần câu , dây câu và mồi là không thể quên nếu như bạn là dân đi câu chuyên nghiệp .

.. để nhờ Tín viết tiếp

trantincondao
25-01-2011, 16:36
Thông tin thật bổ ích.
Thanks!
Mình tổng hợp đầy đủ thông tin và sẽ post tiếp.

trantincondao
26-01-2011, 19:17
Ối ah, gần đến Tết rùi, rộn ràng làm sao đó nhỉ.
Bạn biết không, Côn Đảo thì dĩ nhiên Tết đến sẽ không náo nhiệt như trong đất liền rùi. Nhưng Côn Đảo vẫn đẹp và hay.
Chợ hoa Côn Đảo đã đang trưng bày tại chợ cũng nhiều chứ bộ


https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075651593.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075625952.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075654896.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075624278.jpg

chưa hết đâu, khu hội Hoa Xuân tại đường Lê Hồng Phong còn hoành tráng hơn. Nhưng đang chuẩn bị bạn ah


https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075717118.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075724823.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110126075739895.jpg

Đón xem thông tin của Tin về khu Hoa Xuân này nhé!

trantincondao
28-01-2011, 10:37
Tuanxipo đã ghi khá đầy đủ những thông tin rất cần thiết cho những bạn nào có dự định và đi du lịch Côn Đảo, ngoài những thông tin trên Tín cũng cung cấp thêm một số thông tin để các bạn tiện lợi hơn và hoạt động vui vẻ hơn trong chuyến tham quan - nghỉ dưỡng ở đây.

- Tuy là một địa điểm du lịch, nhưng Tín đã có nói qua trong các bài viết trước, Côn Đảo không đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí mà chủ yếu là tham quan và nghỉ dưỡng, nên không có những sân chơi như bar, khu giải trí,... Nhưng ở đây các bạn có thể tiêu khiển với những dịch vụ nhỏ:
+ Karaoke với 3 địa điểm: Biển Đảo (đường NGuyễn Đức Thuận), Ớt pro (đường Huỳnh Thúc Kháng), Gió Côn Sơn (đường Tôn Đức Thắng)
+ Lãng mạng với 02 điểm cà phê lý tưởng: Sân vườn trên đồi, không gian đơn sơ nhưng thoáng mát của Sức Sống Mới; Ngóng gió biển và cảm nhận biển trời Côn Đảo với Côn Sơn Cafe.
+ Hay tự tạo sự giải trí cho riêng mình như tuanxipo có đề cập, đó là hành trình những chuyến dã ngoại đến Bãi Đầm Trầu, Bãi Ông Đụng, Cuối tuyến,... bạn có thể tắm biển, xem san hô, câu cá, hoạt động cắm trại...

Còn về thuê xe gắn máy tại Côn Đảo: Ở đây hiện có 4 chỗ thuê xe:
+ Côn Sơn quán (Quán cà phê tại khu bờ kè đường Tôn Đức Thắng -0643630670),
+ Thảo Liên (trên đường Võ Thị Sáu - quán chè Thảo Liên),
+ Thảo Châu (0918261885 - quầy bán hàng lưu niệm tại chợ Côn Đảo),
+ Cô 4 (quán cơm trên đường Nguyễn Huệ, gần cây xăng)
Giá thuê xe là 100k - 120k/ngày

Một số điểm ăn bình dân ở đây: Quán UBND cũ (bán cơm phần và thức ăn sáng cũng được đó) nằm ở đường Nguyễn Huệ đối diện Bưu điện Côn Đảo; quán Gia Đình, Thu Ba, Phương Hạnh, Điền Sơn Quán, hai nhà hàng của các khách sạn ở đây. Giới thiệu thêm, nếu ai đã đọc bài viết của mình chắc thấy mình có viết bài Bánh Cuốn nóng Côn Đảo, đó là món ăn dân dã cũng khá đó, đi ăn vào ban đêm khoảng từ 19h đến 22h, nhưng đường đi hơi xa, cách chợ Côn Đảo khoảng 2,5km. Hoặc tại chợ và khu gần trạm xăng Côn Đảo cũng có một số quán ăn nhỏ bán bún, cháo, hủ tiếu,... có một quán cóc nhỏ gần chợ bán sáng đêm đó.

Mình sẽ cố gắng cập nhật và viết lên cho đầy đủ hơn để các bạn tiện lợi cho chuyến du lịch Côn Đảo lý tưởng này. Mong một số thông tin nhỏ này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn!

Côn Đảo chờ bạn đến!

Emily Vu
28-01-2011, 11:43
Vui mừng vì năm nay mình cũng đón năm 2011 tại Côn Đảo..:), rất tiếc vì chưa có cơ hội mần quen. :P



Ngày mai, năm 2011 bắt đầu, thế là có những hành trình mới, thành công mới được mở ra trên các chặng đường trải nghiệm.
Nhật ký của mình sẽ cố gắng post lên những chặng đường hấp dẫn của vẻ đẹp Côn Đảo.
Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!11

trantincondao
28-01-2011, 12:30
Vui mừng vì năm nay mình cũng đón năm 2011 tại Côn Đảo.., rất tiếc vì chưa có cơ hội mần quen. :P
Rất hân hạnh chào đón các bạn đến với Côn Đảo. Khi nào ra alo nha!

Emily Vu
28-01-2011, 13:43
Rất hân hạnh chào đón các bạn đến với Côn Đảo. Khi nào ra alo nha!

Chắc chắn :). mờ hok ra nếu cần thông tin gì có alo được không ta! :)

trantincondao
28-01-2011, 14:49
Chắc chắn :). mờ hok ra nếu cần thông tin gì có alo được không ta! :)

Ai nói không đc, chỉ Tín đi, hihi
Sợ là ra rùi không alo thôi.

Leo
14-02-2011, 23:20
Triệu Nhân là anh chàng lãng tử lv ở bảo tàng Côn Đảo có nụ cười hiền lành, rất nhiệt tình với a e phượt ra Côn Đảo. Sắp tới có đề xuất đặt tên một bãi biển là Bãi ông Nhân vì ông này như bãi biển đón biết bao phượt tử (nữ) đến rồi lại ra đi, chỉ để lại dấu chân trên bãi ông Nhân cô đơn :)

Triệu Nhân
15-02-2011, 10:01
Triệu Nhân là anh chàng lãng tử lv ở bảo tàng Côn Đảo có nụ cười hiền lành, rất nhiệt tình với a e phượt ra Côn Đảo. Sắp tới có đề xuất đặt tên một bãi biển là Bãi ông Nhân vì ông này như bãi biển đón biết bao phượt tử (nữ) đến rồi lại ra đi, chỉ để lại dấu chân trên bãi ông Nhân cô đơn :)

Anh Leo ơi, em mai danh ẩn tích từ lâu rồi, đừng đưa em lên ngọn cây bàng anh à, nghe những lời anh cứ như là " thay lời muốn nói vậy", xin mượn 1 tấm ảnh của anh Q.A đã chụp bãi biển Ông Nhân do anh em nhà Leo đặt, cho mọi người ngắm nghía tí...

https://img25.imageshack.us/img25/3995/catssci.jpg (http://img25.imageshack.us/i/catssci.jpg/)

trantincondao
17-02-2011, 21:31
Tiếc quá đi, bữa trước bị mất biết bao nhiêu bài, đó là những thông tin cập nhật trong dịp Tết vừa rồi, hành trình nào mình cập nhật ngay nên ko có lưu lại. Thiệt buồn quá đi!hic

Trần Hữu Tân
18-02-2011, 15:50
Hi bạn Tín.

Mình đang có dự định tổ chức một chuyến Phượt đến Côn Đảo vào dịp giỗ tổ bác Hùng Vương (09->12/04/2011). Chưa một lần ra Côn Đảo nên khá là khăn để lên lịch trình cho 2 ngày 1 đêm tại đất đảo này. Sau khi có đầy đủ thông tin về vé tàu, khách sạn, thuê xe, lịch trình ... thì mình sẽ lập topic để rủ rê các bạn tham gia.

My Yahoo ID: tranhuutan2001
Rất mong bạn Tín giúp đở một số thông tin cần thiết.
Thanks bạn nhiều.

trantincondao
20-02-2011, 10:39
Em đã pm qua yahoo của anh rùi, anh xem chưa?

Monday
20-02-2011, 22:34
Có bạn nào đi Côn đảo vào khoảng 10/04/2011 - 20/04/2011 thì cho đoàn tôi ( 6 người ) nhập với.
Mong bạn Tín hổ trợ những thông tin cần thiết.
Vui lòng mail cho: [email protected]
Rất cám ơn Tín.
Monday

Trần Hữu Tân
21-02-2011, 09:43
Có bạn nào đi Côn đảo vào khoảng 10/04/2011 - 20/04/2011 thì cho đoàn tôi ( 6 người ) nhập với.
Mong bạn Tín hổ trợ những thông tin cần thiết.
Vui lòng mail cho: [email protected]
Rất cám ơn Tín.
Monday

Mình đang chuẫn bị lịch trình để lập Topic đi Côn Đảo từ ngày 09->13/04/2011(giỗ tổ Hùng Vương). Có gì nhập đoàn cho vui nhé.
Yahoo của Mình. tranhuutan2001

trantincondao
02-04-2011, 18:31
Một ngày đẹp trời, nắng hồng lên cao, xua tan mọi lao đao, nào mời bạn ra thăm Côn Đảo!
Xin chúc mừng, tuy rằng mấy ngày trước bị biển động, gió lớn, thời tiết Côn Đảo ko được tốt làm cho những hành trinh ra đảo bị gián đoạn. Nhưng giờ đã ổn dần rồi. Mong trong những tháng 4, 5, 6 này thời tiết ổn định hơn để có những hành trình mới mà post lên diễn đàn cho bà con tham khảo!

trantincondao
07-06-2011, 10:36
Mấy tháng nay vật vả trong công việc, về TPHCM chữa bệnh mấy lần, thông tin để up lên Phượt dạo này không có, vắng mặt lâu quá không biết còn ai nhớ đến mình không?
Còn về Côn Đảo thì chắc ai cũng nhớ rồi, bởi mình xem qua nhiều topic viết về Côn Đảo, cảm ơn các bạn!
Từ 1/6 này hãng hàng không Vassco đã khai thác chặng bay Cần Thơ - Côn Đảo - Cần Thơ, như vậy lượng khách du lịch ra tham quan tại Côn Đảo càng thêm phong phú, tranh thủ khoảng thời gian này, cũng như những đợt khách từ khu vực phía Bắc đến phía Nam đặc biệt là Miền Tây, Nhật ký của Trantincondao sẽ tiếp tục cập nhật up lên cho các bạn tham khảo.

Trần Hữu Tân
07-06-2011, 11:24
Thấy bạn Tín là nhớ đến Côn Đảo quá. Nhờ bạn liên tục up thông tin về Côn Đảo cho anh em trong này biết nhé. Bạn Tín vào SG thì nhắn với anh em trong này biết cái để còn tiếp đón chu đáo.

trantincondao
12-06-2011, 11:40
Nhất trí với Tân, Tín sẽ cập nhật đầy đủ về Côn Đảo.
Nhớ các bạn Nhà Phượt mình quá!

trantincondao
15-06-2011, 20:42
Hành trình của Tín thăm lại Hòn Bảy Cạnh. Lặn ngắm san hô và xem Vích đẻ trứng tại đấy, đầy thú vị!
Qua tàu đáy kính, chụp được vài mẫu:

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110615092941630.jpg

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110615093222138.jpg

Buổi sáng, phát hiện một ổ:

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110615093050700.jpg

Thấy thêm một chú Vích to

https://seablogs.zenfs.com/u/rD67JU.GGRkUADf4sdkd8._n/photo/ap_20110615093146110.jpg

(chụp bằng điện thoại nên ko được đẹp, các bạn thông cảm nha!)

Yến siêu ngố
16-06-2011, 10:26
@trantincondao: Tuyệt quá! :)

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 Yến siêu ngố có kế hoạch cùng vài anh em trong gia đình đi Côn Đảo.
Lịch trình dự tính là sẽ lần theo các địa điểm mà ông nội (vốn là tù chính trị Côn Đảo) ghi lại trong quyển Nhật kí 8 năm tại địa ngục trần gian, trong đó có tư liệu về các cuộc vượt ngục thất bại của ông và các tù nhân Côn Đảo.

Yến siêu ngố rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía bạn!

Cảm ơn bạn rất nhiều về những thông tin bạn mang lại

tuanxipo
20-06-2011, 23:37
Triệu nhân và Trần tín khỏe chứ hả ?
Đang muốn ra Côn Đảo thăm anh em bạn bè đây - vụ coi rùa đẻ thích nhỉ , có ai tổ chức daily tour đi tham quan ko?

ormeaux
08-07-2011, 05:53
Mình cũng dự định đầu tháng 8 ra Côn đảo xem rùa đẻ.Bạn Tín cho hỏi thăm có tour nào để đi tham quan hay phải tự thuê tàu 1 mình luôn?

trantincondao
13-07-2011, 23:19
Hân hoan chào các bạn, cũng lâu mình ít lên Phượt, nên trả lời chậm với các bạn.
Lâu rồi cũng không thấy anh em có chuyến di hành ra đây, nhớ gần chết, hihi!!!
Các bạn ra, nếu trong khoảng điều kiện thời gian và khả năng mình có thể, thì mình sẽ hết mình.
Ra đảo là pm Trantin nha!

cakepro
15-07-2011, 10:12
ai cho mình đi du lịch ké ở côn đảo mình đi ngay hiiiiiiiiii

tuanxipo
15-07-2011, 23:12
ai cho mình đi du lịch ké ở côn đảo mình đi ngay hiiiiiiiiii

Đầu tháng 8 này mình kế có hoạch ra Côn Đảo , có thể đi chung .

trantincondao
21-07-2011, 11:49
Tuanxipo nếu có ra thì lên kế hoạch làm chuyến Phượt cùng mọi người ra đây đi. Đang đợi đó!

trantincondao
16-08-2011, 12:21
Xin chào cả nhà! Lâu quá bận rộn nhiều việc nên chưa post lên những hành trình mới, các bạn thông cảm nha.
Mình có tham gia thêm mục "Phượt theo khu vực", các bạn tham khảo thêm thông tin, để có chuyến đi đến Côn Đảo đảm bảo hơn nhé!
https://www.phuot.vn/threads/15715-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-in-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o

trantincondao
31-10-2011, 22:56
Chắc có lẻ hơi trầm bổng một chút khi sự lắng đọng hơi lâu của các bạn dường như ít thấy nhớ Côn Đảo. Đã làm các bạn buồn gì chăng? Hay Triệu Nhân - Trần Tín thiếu tận tình; nếu là thế thì xin tha thiết hối lỗi!
Du lịch Côn Đảo dẫu rằng đang và vẫn trên đà phát triển, nhưng ở đây vẫn cố gắng giữ được cái hay, cái đẹp của nền tản lịch sử, cái thiên nhiên ái ngộ; vẫn ngóng chờ các bạn có bước chân phiêu lưu tại đảo...............
Hành trình sẽ vẫn còn tiếp tục về những hồi ức đẹp tại Côn Đảo!

trantincondao
01-11-2011, 23:49
Chào mừng ngày thành lập LHPNVN, tại Côn Đảo các cơ quan, đơn vị kinh doanh hay các Resort cũng hưởng ứng và có làm chương trình dã ngoại để vui chơi. Trantincondao chủ xị cho chương trình này tại Bãi Đầm Trầu cùng Côn Đảo Resort
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300582_226302160765873_100001582715093_580920_2146 143944_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312980_226302174099205_100001582715093_580921_1784 248584_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/378682_226302204099202_100001582715093_580922_2069 34817_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/381029_226302254099197_100001582715093_580923_5818 1924_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296678_226302284099194_100001582715093_580924_1489 724309_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391294_226302434099179_100001582715093_580926_1168 167256_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382988_226302384099184_100001582715093_580925_1620 864820_n.jpg

lovelykio
14-11-2011, 10:59
a trantin ơi, khi nào e ra CĐ du lịch thì a tư vấn cho e một ít thông tin nha

trantincondao
16-11-2011, 17:02
Nhất trí, hân hoan chào đón bạn đến Côn Đảo