PDA

View Full Version : Mộc góc Miền Tây - 4 ngày - 849km.



quangdai179
20-11-2010, 11:30
Tham gia diễn đàn chưa tròn 1 tháng thời gian, những ngày đầu tham gia, tôi ngồi suốt trên máy tính để theo dõi những bước chân của các bậc đàn anh, đàn chị rong ruổi khắp các nẻo đường Việt Nam, vào tận các hang cùng ngõ hẻm các nước trên thế giới. Hồi hộp khi các anh chị bị hư xe giữa đường, trễ chuyến bay, bị ốm trên hành trình của mình, và cầu mong cho mọi việc được êm xuôi ( để về còn chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em chứ ) . Và tôi cũng quyết định sẽ thử một lần để tìm cảm giác đắm mình trên những cung đường lạ, say mê với những khung cảnh tưởng như là mình đã biết nhưng thật sự là chưa biết gì. Vào chuyên mục tìm bạn đồng hành, may sao có một đồng chí cùng chí hướng , chúng tôi đã hẹn offline, bàn thảo với nhau về cung đường, ăn nghỉ, tham quan. Mỗi người dựa theo kinh nghiệm và sở trường của mình để phụ trách từng việc. Và hành trình đã được thực hiện trong 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 11 /2010.

Ngày 11 : SG - Gò Công ( tham quan 2 điểm ) - Mỹ Tho - Mỏ Cày - Trà Vinh ( 1 điểm ) - Sóc Trăng.

Ngày 12 : City tour Sóc Trăng ( 4 điểm ) - Bạc Liêu ( 4 điểm ) - Cà Mau.

Ngày 13 : TP.Cà Mau - Vĩnh Thuận - Gò Quao - Vị Thanh - TP.Cần Thơ.

Ngày 14 : TP.Cần Thơ - Vĩnh Long - Chợ Lách - Mỏ Cày - Mỹ Tho-HCMC
-------------------------------------------------------------------
Tổng cộng : 849 km.
Chi phí : khoảng 1 triệu/thành viên ( chúng tôi 2 người đi 2 xe - có 3 bữa đặc sản tại các điểm ngủ - nếu muốn vẫn còn có thể tiết kiệm hơn )

Sáng ngày 11, hẹn nhau 5g tại ngã 4 Hàng Xanh , chúng tôi trực chỉ thẳng Đại lộ Võ Văn Kiệt - qua cầu Chà Và - Nhị Thiên Đường 2 và thẳng tiến ra QL 50 đi Gò Công

Thành viên tham gia chuyến đi :

Đại mập
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A4.jpg

Tuấn IT - các bạn nhìn cái balo phía sau xe của hắn nhé - một bộ đồ nghề sửa xe máy ngon lành đó.
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A3.jpg

Khung cảnh QL 50 đoạn vừa qua ngã 4 Nguyễn Văn Linh
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A1.jpg

Đoạn QL 50 từ Thành phố đi Gò Công dài khoảng 58 đang thi công nâng cấp, có những đoạn tốt đã hoàn thành, có thể kéo tay ga lên 70 km/giờ - và có những đoạn thì 2 xế như được massage miễn phí.

Đoạn này thì ok
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A6.jpg

Mình thích một ngôi nhà như thế này
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A7.jpg

Đoạn qua thị trấn Cần Giuộc :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A8.jpg

Bình minh lên cũng là lúc chúng tôi qua phà Mỹ Lợi ( giá vé 3000/xe máy ) https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A9.jpg

quangdai179
20-11-2010, 11:58
Đại tui một tay cầm tay ga, một tay cầm máy ảnh
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A10.jpg

Mình thích về miền sông nước miền Tây - con người hiền hòa và chân chất - trong suốt hành trình, đã bao lần hỏi thăm đường đi , luôn luôn nhận được những nụ cười, thậm chí là những lời chúc đi đường bình an

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A12.jpg

Qua phà Mỹ Lợi là đến địa phận tỉnh Tiền Giang
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A13.jpg

Tiền Giang chào đón chúng tôi - bằng con đường như thế này
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A14.jpg

Cách thị xã Gò Công khoảng 4 km, 2 thằng ghé thăm điểm đầu tiên - Lăng Hoàng Gia.

Lăng Hoàng Gia là nơi yên nghỉ của những người quá cố thuộc dòng họ Phạm Đăng – một dòng họ nổi tiếng ở Nam Bộ vào thế kỷ 18, 19. Khu lăng này tọa lạc trên gò Sơn Quy (nay thuộc ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang)
Đặc biệt, trong những lăng mộ đó là của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (ông ngọai của Vua Tự Đức) là một kiến trúc tâm điểm, độc đáo trong quần thể lăng mộ này. Phần mộ được xây dựng từ năm 1825, hình bát giác mang dáng dấp của một chiếc nón quan trong triều, khác với những mộ ở Nam Bộ.

Trước mộ có bốn trụ thấp cách điệu giữa búp sen va chiếc nón, ngoài ra bình phong được xây khá cầu kỳ, đường nét uyển chuyển làm cho ngôi mộ trở nên cổ kính và uy nghiêm.

Theo sử liệu, dòng họ Phạm có nguồn gốc như sau: cuối thế kỷ 17, tiến sĩ Phạm Đăng Khoa từ đất Thăng Long tránh loạn Trịnh Tùng theo Chúa Nguyễn từ Ái Tử (Quảng Trị) vào Phú Xuân (Huế), có vợ là Nguyễn Thị Dương rồi sinh được 3 con trai, sau đó ông mất tại Phú Xuân, thọ 91 tuổi. Con Phạm Đăng Khoa là Phạm Đăng Tiên, con trai của Phạm Đăng Tiên là Phạm Đăng Dinh, con trai thứ của Phạm Đăng Dinh là Phạm Đăng Long, con trai thứ của Phạm Đăng Long là Phạm Đăng Hưng. Phạm Đăng Hưng có vợ là Phạm Thị Dụ sinh được 2 người con trai và 1 người con gái là Phạm Thị Hàng, sau trở thành Chương Hoàng Hậu là vợ của Vua Thiệu Trị, mẹ của Vua Tự Đức, đây còn là một hiền phụ nổi tiếng Việt Nam thời đó. Hầu hết, những người con của họ Phạm đều là những nhà nho học và giữ chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn.
( nguồn : báo Công an TP.HCM)

Đường vào Lăng :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A15.jpg

Cổng Lăng - lúc này là 7.30g sáng , nên có lẽ 2 thằng tui là người mở hàng thăm quan
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A16.jpg

Mặt chính của Lăng :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A18.jpg

Nguoi_Binh_Duong
20-11-2010, 13:11
- Hôm nay (20-11-2010) ngồi trong quán cafe Quỳnh Như tại khu Bắc Hải (TP HCM) mở trang Phượt thì thấy chuyến đi của ... ĐẠI M ...
- Mình cũng mới tham gia diễn đàn của Phượt, bạn là người thứ 5 replay cái topic đầu tay của mình tại : https://www.phuot.vn/threads/12618-Bình-Dương-đi-Hải-Phòng-Hà-Nội-–-Hà-Giang-Cao-Bằng-Bắc-Cạn-Hà-Nội-Ninh-Bình/page6

- Mấy bữa gần đây mình cũng đang định: từ giờ đến Tết làm 1 chuyến về miền Tây, cũng đi Gò Công như bạn rồi đi qua 9 cửa sông, từ Bến Tre - Trà Vinh rồi đến Mũi Cà Mau - Hòn Khoai - U Minh - Rạch Giá. Miền Tây đối với mình cũng rất quen thuộc, nên lần đi này mình sẽ tránh tối đa quốc lộ 1.
- Dĩ nhiên, mình cũng đi 2 người nhưng chỉ 1 xe thôi và mình sẽ đọc kỹ topic này của bạn, cố gắng đưa thật nhiều hình ảnh lên nhé.
- Mình thích cách viết của bạn, ngoài chỉ dẫn về đường đi thì cũng giới thiệu sơ lược về nơi mình sắp đến. :)

quangdai179
20-11-2010, 16:58
- Hôm nay (20-11-2010) ngồi trong quán cafe Quỳnh Như tại khu Bắc Hải (TP HCM) mở trang Phượt thì thấy chuyến đi của ... ĐẠI M ...
- Mình cũng mới tham gia diễn đàn của Phượt, bạn là người thứ 5 replay cái topic đầu tay của mình tại : https://www.phuot.vn/threads/12618-Bình-Dương-đi-Hải-Phòng-Hà-Nội-–-Hà-Giang-Cao-Bằng-Bắc-Cạn-Hà-Nội-Ninh-Bình/page6

- Mấy bữa gần đây mình cũng đang định: từ giờ đến Tết làm 1 chuyến về miền Tây, cũng đi Gò Công như bạn rồi đi qua 9 cửa sông, từ Bến Tre - Trà Vinh rồi đến Mũi Cà Mau - Hòn Khoai - U Minh - Rạch Giá. Miền Tây đối với mình cũng rất quen thuộc, nên lần đi này mình sẽ tránh tối đa quốc lộ 1.
- Dĩ nhiên, mình cũng đi 2 người nhưng chỉ 1 xe thôi và mình sẽ đọc kỹ topic này của bạn, cố gắng đưa thật nhiều hình ảnh lên nhé.
- Mình thích cách viết của bạn, ngoài chỉ dẫn về đường đi thì cũng giới thiệu sơ lược về nơi mình sắp đến. :)

Chuyến đi này chỉ sử dụng có vài đoạn của QL1A mà thôi, và có cung TP.Cà Mau-Vĩnh Thuận-Gò Quao là hấp dẫn nhất. Anh pha ly cafe, đốt điếu thuốc rồi chờ thằng em post bài thưởng thức nhé ! Hẹn dịp gần nhất sẽ đi chung.

quangdai179
20-11-2010, 17:16
* Một góc chụp để chúng ta có thể quan sát được các chi tiết trang trí kiểu cổ của Lăng.

Theo kinh nghiệm, khi đến các khu lăng tẩm, đền đài mà có ngai thờ và lăng mộ, Đại hạn chế chụp hình những chi tiết thờ cúng và các ngôi mộ. Các anh/chị vui lòng thông cảm nhé - vì sẽ không có một cái nhìn khái quát về điểm đến.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A17.jpg

* Ku Tuấn IT cứ nhất quyết phải có tấm này trên bài report :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A19.jpg

* Thôi thì mình cũng ké 1 tấm

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A20.jpg

* Rời khỏi lăng Hoàng Gia, chạy 3km là chúng ta tới khu trung tâm thị xã Gò Công, mình tới 1 ngã ba đường lớn, rẽ phải, chạy 1km tới 1 cây cầu lớn - rẽ trái khi chưa qua cầu-đi qua một cái chợ nhỏ nhỏ.
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A21.jpg

* Và vô tình phát hiện ra :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A22.jpg

Thật sự thì hai thằng cũng không để ý lắm, nhưng vòng xe lại rồi đứng ngắm nghía, chụp hình. Mình thật sự thích kiến trúc cổ ngày xưa này. Tính vào tăm tia coi có thông tin gì không nhưng cổng nhà đóng kín. May sao kế bên có 1 quán ăn nhỏ, sạch sẽ, thế là vào ăn sáng sẵn tiện hỏi thăm thông tin. Bà chủ quán nói căn nhà được xây từ thời Pháp còn chiếm đóng miền Tây này, và chủ nhà hiện giờ đang sống bên Pháp, giao lại cho người bà con ở VN giữ nhà, hiện vẫn còn người sống ở đây. Trời ạ, ước gì tui có tiền, chỗ này mà mở quán cafe sách thì tuyệt.

* Hơn 8g rùi, đói bụng quá nên phần ăn sáng chỉ còn như thế này. ( 14.000d/tô, 2000/trà đá )
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A23.jpg

quangdai179
20-11-2010, 17:56
* Ăn sáng xong , đầy đủ năng lượng, 2 thằng tiếp tục tiến thẳng vào trung tâm thị xã. Ở đây, đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A24.jpg

Trương Định (chữ Hán: 張定; 1820 - 1864) hay Trương Công Định hoặc Trương Đăng Định, là một lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp giai đoạn 1859-1864, thời vua Tự Đức.

* Lăng và mộ của Ông :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A25.jpg

Điểm hay là khi hai thằng vào đây, người quản lăng đã rất nhiệt tình chỉ dẫn, còn cho thêm 1 tờ giấy giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của Trương Định. Khi ra còn chỉ cho đường đi Mỹ Tho nữa.

Rời khỏi thị xã Gò Công, hành quân thêm 37km nữa là tới TP.Mỹ Tho - cần chú ý đoạn đường này, xe nhiều và các chú bồ câu hay bắn tốc độ. Đường cũng đang được nâng cấp nên vào đoạn hơi xấu.

* Tới Mỹ Tho, 2 thằng tìm đường đến khu vực bến tàu 30.04 - công viên Thủ Khoa Huân nghỉ chân

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A27.jpg

* Xong, thẳng tiến lên cầu Rạch Miễu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A29.jpg

* Trước đây 10 năm thì đi qua mấy sông lớn thì cần phải có phà, nhưng giờ thì chúng ta đã có được 3 cây cầu ngon lành rùi hén - nhưng cũng chợt nhớ lại những buổi chiều dầm mưa chờ phà Rạch Miễu ngày nào !

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A30.jpg

* Từ trên cầu nhìn xuống dòng sông Tiền - thấy mình nhỏ bé sao :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A31.jpg

* Đến giữa cầu, vòng xuống cù lao Thới Sơn, 2 thằng chạy xung quanh những con đường rợp bóng cây ăn trái - cùng với những lời chào mời nghe ngọt lịm " Anh ơi, đi ghe tham quan cồn không ?"

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A32.jpg

quangdai179
20-11-2010, 18:08
* Dạ cầu Rạch Miễu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A34.jpg

* Yêu những khung cảnh như thế này

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A35.jpg

* 2 thằng kiếm được một góc chụp cảnh cầu RM tuyệt đẹp, nhưng do ngược sáng nên ảnh không như ý lắm :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A36.jpg

* Làng cá bè kế bên chân cầu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A37.jpg

* 2 thằng chạy - mà chẳng biết điểm đến, cứ con đường này dẫn đi đâu mình sẽ theo đó :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A38.jpg

* Mọi người thấy sao ?

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A39.jpg

* Ku Tuấn IT muốn ở lại Thới Sơn đi bán hàng cùng với chị này :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A40.jpg

quangdai179
20-11-2010, 18:22
* Những con đường như thế này tạo thành một mạng lưới giao thông hình xương cá trên cù lao Thới Sơn :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A41.jpg

* Hai thằng vòng lên cầu Rạch Miễu, xuôi theo QL60 về hướng thành phố Bến Tre, hướng về Mỏ Cày. Đường dẫn lên cầu Hàm Luông :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A42.jpg

* Cũng hơi khó khăn khi chụp tấm này :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A43.jpg

* Sông Hàm Luông , nhìn toàn cảnh một cánh rừng dừa xanh mơn mởn.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A44.jpg

* Qua cầu HL thì 2 thằng ghé vào 1 quán ven đường uống nước dừa Bến Tre ( 5.000d/trái). Đến đây thì phát hiện bánh xe ku Tuấn IT bị non hơi, thế là nghề tay trái được thực hiện

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A46.jpg

* Kế hoạch ban đầu là vòng về Chợ Lách đi Cần Thơ - nhưng sau khi bàn bạc lại, 2 thằng quyết định tối nay sẽ ở Sóc Trăng, và thế là hành trình có sự thay đổi nhỏ. Và thế là Cổ Chiên thẳng tiến. Từ HL đến phà Cổ Chiên khoảng 23km

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A47.jpg

* Mênh mông dòng Cổ Chiên :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A48.jpg

quangdai179
20-11-2010, 18:47
Qua phà Cổ Chiên là tới địa phận tỉnh Trà Vinh. Đường từ bến phà ra QL 53 ( khoảng 11km) cực kỳ xấu vì bị xe thi công đường dẫn vào cầu Cổ Chiên băm nát. Ra tới ngã 3 QL53 thì chúng ta rẽ trái về hướng Thành phố Trà Vinh. Mà đến TP.Trà Vinh thì phải ghé thăm Ao Bà Om rùi.

* Đường dẫn vào Ao , dân địa phương tranh thủ phơi lúa khi trời còn nắng :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A49.jpg

Ao Bà Om, hay Ao Vuông, là một thắng cảnh độc đáo và nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, thuộc khóm 3, phường 8 thị xã Trà Vinh (trước đây là ấp Tà Cụ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành), cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 7 km dọc theo quốc lộ 53 về phía tây nNam. Ao có hình chữ nhật, rộng 300 m, dài 500 m (vì gần với hình vuông nên còn được gọi là Ao Vuông). Mặt nước ao trong xanh và phẳng lặng được phủ bởi hoa sen, hoa súng. Ao được bao bọc xung quanh bởi các gò cát mấp mô với các hàng cây sao, cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi có rễ nổi lên khỏi mặt đất tạo nên những hình thù kì lạ.

Theo truyền thuyết, để có hồ nước ngọt dùng trong mùa khô, dân làng người Khmer tổ chức cuộc thi đào ao giữa hai nhóm phái nam và nữ đồng thời cũng để quyết định phái nào thua sẽ phải đi cưới hỏi phái kia. Bên phái nam ỷ sức mạnh, vừa làm vừa chơi. Bên phái nữ dưới sự lãnh đạo của người tên Om, dùng nhiều mưu mẹo để trì hoãn nhóm nam. Khi đào gần xong, họ còn cho thả đèn lồng ở phía đông làm cho nhóm nam tưởng là sao Mai đã mọc nên nghỉ sớm. Sau cuộc thi, nhóm nam thua cuộc và ao của họ hiện vẫn còn dấu tích tuy đã cạn nước. Ao của nhóm nữ được đặt tên theo tên của bà Om.

Ngày nay ao Bà Om thường được các học sinh sinh viên chọn làm nơi cắm trại vào những dịp lễ hay lúc nghỉ hè. Đây cũng là nơi hẹn hò của nhưng đôi nam nữ cũng như là nơi các cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau ra chụp hình quay phim lưu niệm.
( nguồn : wikepedia.com )

* Bao vòng xung quanh ao là một con đường như thế này :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A50.jpg

* Xung quanh có rất nhiều hàng quán - nhưng cũng có vài quán hơi mờ ám chút xíu, họ xây nhiều cái chòi nhỏ nhỏ phía sau quán, mục đích làm chi thì Đại tui hổng biết, bạn nào ở Trà Vinh thì trả lời dùm nha !

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A51.jpg

* Khoái những khúc cua như thế này :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A52.jpg

* Ao Bà Om đây :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A53.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A55.jpg

* Mình có cảm giác lạ lạ như đang ở Siêmriep - cũng khung cảnh này, cây cối như thế này, người dân địa phương nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A56.jpg

quangdai179
20-11-2010, 22:18
* Rời ao Bà Om , ku Tuấn IT cứ nằng nặc phải ghé vào TP.Trà Vinh chơi một phát, dù Đại tui chẳng biết là chơi cái chi chi - hóa ra là có một người chờ hắn sẵn ở đó :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A57.jpg

* Nhưng ông trời hổng có thương người, chạy được một chút thì trời mưa như trút nước - kế hoạch của Tuấn IT là đi uống cafe, nhưng không thực hiện được, đành chuyển thành chương trình Ngắm mưa cùng nhau, kaka ( sao cái mặt nhìn đểu thế không biết !?)

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A58.jpg

* Mình thích thành phố Trà Vinh, nhỏ nhỏ, đặc biệt cây xanh nhiều, mà toàn là cây cổ thụ. Muốn ở đây lâu lâu nhưng sợ trễ đò về Sóc Trăng nên phải hối ku Tuấn đi sớm - nói chung là hắn cũng miễn cưỡng lắm, vì chưa làm ăn được gì

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A58a.jpg

* Khu tượng đài vòng xoay :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A59.jpg

* Bây giờ thì quẹo phải đi Tiểu Cần thôi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A60.jpg

* Từ TP.Trà Vinh về thị trấn Tiểu Cần khoảng 21km - cơn mưa dường như đuổi theo bọn tôi theo từng km đường, cứ chợt nắng, chợt mưa. Cũng may là đoạn này đường tốt nên chạy cũng thoải mái :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A61.jpg

* Tới thị trấn Tiểu Cần, điều ấn tượng nhất là mấy em học sinh tan trường, rợp đường bóng áo trắng, chợt nhớ về thời nhất quỷ nhì ma :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A62.jpg

quangdai179
20-11-2010, 22:59
Tới thị trấn Tiểu Cần khoảng gần 17g, hỏi đường ra đò Cầu Quan để qua Cù Lao Dung. Từ TT.Tiểu Cần đến đò Cầu Quan cũng mất gần 7km.

* Đò Cầu Quan qua Cù Lao Dung ( vé 11.000/xe máy )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A64.jpg

* Quang cảnh bến đò :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A63.jpg

* Qua bên Cù Lao Dung, chúng tôi cực kỳ phấn khích vì...con đường - thật khác những gì chúng tôi tưởng tượng ra - êm đềm, quanh co uốn lượn quanh các nếp nhà :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A65.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A66.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A67.jpg

* Chạy khoảng 2km thì tới bến đò Đại Ngãi qua bên tỉnh Sóc Trăng, tạm biệt Cù Lao Dung nhé :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A68.jpg


Lên bờ bên Đại Ngãi, tiếp tục cung đường cuối trong ngày về Thành phố Sóc Trăng - dài 30 km.

Tới TP.Sóc Trăng lúc 18.30 , 2 thằng chia 2 hướng đi tìm khách sạn. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một khách sạn cực kỳ ổn.

Câu chuyện buổi tối đi dạo mới có cái hay để kể nè. Sau khi tắm rửa tẩy bụi trần, ý quên, bụi đường, chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Rùi tấp vào một bác xe ôm trông hiền hiền để hỏi coi có khu hay quán nào có không khí ăn nhậu không - thì được chỉ đến khu đường Võ Thị Sáu. Con đường này dài khoảng 700m mà có khoảng 5 quán nhậu, trong đó có 2 quán mang tên rất lạ , quán Quyết Liệt và quán Kịch Tính, nằm gần như đối diện nhau. Và bọn tui cứ nhắm quán nào đông thì lủi vô, và đúng là không uổng chút nào.
Hai vợ chồng chú chủ quán rất nhiệt tình, gần như là tự tay nấu nướng món ăn cho khách, mặc dù mình đếm được có khoảng 5 nhân viên phục vụ ở đây. Ông chồng thì cứ chạy qua chạy lại hỏi khách cần gì nữa không. Mình thì thắc mắc về tên của quán-Kịch Tính- nên rủ ông chủ uống vài ly đưa chuyện. Hỏi ra mới biết chủ quán là chú Thông, vợ theo mình nhớ là cô Mai. cách đây 5 năm cô chú ấy được bà cô truyền nghề bán phở bò gần ga Sài Gòn đường Nguyễn Thông , sau đó về lại Sóc Trăng này mở quán. Vì quán đối diện mang tên là Quyết Liệt rồi, chú Thông cũng phải nghĩ ra một cái tên gì đó gần gần như vậy để cạnh tranh - cuối cùng lấy tên là Kịch Tính, hic.
Buổi tối đó 2 đứa làm món chuột đồng và lươn nấu chua , công nhận là món ăn cực ngon, và được chú Thông giới thiệu món đặc sản của quán là Gà nòi đá nấu lẩu - ổng nói là món này hoàn toàn khác mấy quán khác vì nước lẩu được chế biến đúng y như nước nấu phở

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A73.jpg

Nói chung là buổi tối hôm đó thật vui , bia vào lời ra, trao đổi về cuộc sống, về công việc. Bao nhiêu nỗi lo toan cơm áo gạo tiền tạm gác lại hết.

Thêm cái nữa là giá cả món ăn cũng dễ chịu. Chuột đồng nướng 30k/đĩa và lươn nấu chua 70k/lẩu. Bia tính giá bình thường.

Thông tin về quán : quán Kịch Tính - số 40 Võ Thị Sáu phường 3 Sóc Trăng . Phone chú Thông 0974.477241.

quangdai179
21-11-2010, 11:07
Sáng ngày thứ hai, chưa vội trả phòng, 2 thằng làm 1 tour quanh Sóc Trăng cái đã.

* Ăn sáng thui, bún thịt vịt ( 15.000/tô , cafe 7.000/ly )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B1.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B2.jpg

* Điểm tham quan đầu tiên là chùa Kleang, nằm gần chợ Sóc Trăng.

Chùa tháp Khmer là sự kết hợp hài hoà, chặt chẽ về kiến trúc của Phật giáo, Bàlamôn giáo và tín ngưỡng bản địa. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp rực rỡ, bí ẩn của kiến trúc chùa tháp - một di sản văn hoá đặc sắc của văn hoá Khmer Nam Bộ, góp vào sự đa sắc của văn hoá Việt.

Với người Khmer, Phật giáo là quốc đạo. Chùa vừa là bộ mặt của phum/sóc, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hoá, xã hội, là trường học và cũng là nơi bảo lưu những giá trị văn hóa dân tộc. Chùa được đặt ở vị trí trung tâm, nơi đất tốt, cao ráo, luôn quay về hướng đông, vì theo quan niệm của người Khmer đó là hướng cõi sống. Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện còn vài trăm ngôi chùa Khmer, nhiều nhất là ở các vùng Trà Vinh, Sóc Trăng... Có thể kể tên chùa Bom Pên Swai (Kiên Giang), chùa Ông (Trà Vinh), chùa Dơi, chùa Koldan (Sóc Trăng), Cái Giá (Bạc Liêu)...

Nổi tiếng nhất là chùa Kleang ở thị xã Sóc Trăng, xây từ năm 1533, khuôn viên rộng 3 hecta, sân chùa gồm ba cấp, mỗi cấp có tường xây thấp, được trang trí bằng những con tiện, đều đặn, thông thoáng.

Trong khuôn viên chùa tháp, công trình kiến trúc quan trọng nhất là ngôi chính điện (Vihia). Ấn tượng đặc sắc của chính điện chùa Khmer là kỹ thuật cấu trúc hệ thống cấp mái. Mái gồm ba cấp, cấp mái trên nhô cao và dốc, hai cấp giữa và dưới thấp, đối xứng hai bên khiến cấu trúc mái chùa Khmer trở nên đồ sộ, cân đối, vững chãi, đẹp mắt nhưng lại không quá nặng nề. Mái chùa lợp ngói mầu đỏ, vàng, xanh nhạt... Trên bờ nóc, góc mái có gắn tượng rắn hoặc rồng.

( nguồn : thongtindulichvietnam.com )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B3.jpg

* Mình chưa biết về con chim thờ này, ngay phía lên xuống chánh điện. Bạn nào biết thì chia sẻ nhé !

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B4.jpg

* Phía trước chánh điện có tháp thờ Nhà Cách Mạng Huỳnh Cường

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B6.jpg

* Tiểu sử của Ông :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B5.jpg

* Điểm tham quan thứ hai, chùa Bửu Sơn - tên thường gọi là chùa Đất Sét :

Chùa Đất Sét có tên chữ là Bửu Sơn tự. Nhìn bề ngoài nó giống như các ngôi nhà dân khác. Ngôi nhà không lớn, mái lợp tôn, vách ván, khung bằng gỗ dầu, gỗ đước. Gia đình họ Ngô lập am thờ này để tu tại gia qua nhiều đời, vì vậy chùa không có sư, chỉ có người trong gia đình quản lý.

Bước vào bên trong, sau khi được giới thiệu tỷ mỷ ta mới cảm phục sức lao động bền bỉ, sáng tạo phi thường của ông Ngô Kim Tòng - người đã dồn hết sức lực trong suốt 42 năm dòng dã để tạo nên 1901 bức tượng Phật, trên 200 mẫu tượng thú, bảo tháp, lư hương... đều bằng đất sét.

Đặc biệt trong chùa có 8 cây nến: 6 cây lớn chưa đốt và 2 cây nhỏ hơn đang cháy. Trọng lượng mỗi cây nến lớn khoảng 200kg, cao 1,6m, ước cháy liên tục khoảng 70 năm. Hai cây nến nhỏ đã cháy từ khi ông Ngô Kim Tòng qua đời, năm 1970, dự kiến thời gian cháy hết khoảng 35 năm, nhưng năm 2006 vẫn đang cháy và có thể cháy tiếp vài năm nữa. Tại đây còn có 3 cây hương (nhang) mỗi cây cao 1,5m chưa đốt.

( nguồn : vnexplore.net )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B7.jpg

quangdai179
21-11-2010, 11:23
* Điểm thứ 3 - cũng lại là chùa - Chùa Phước Nghiêm ( phường 5 ), từ chùa Đất Sét đi tới khoảng 500m, nằm phía trong một khu nghĩa trang của người Hoa với những hàng mộ đều và trang trí rất đẹp. Dân địa phương gọi là chùa Phật nằm vì có một bức tượng Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn dài khoảng 7m.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B8.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B9.jpg

* Có một hồ hoa súng đẹp ngay phía trước chùa.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B10.jpg

* Rời chùa Phước Nghiêm, lân la hỏi dân địa phương coi có chỗ nào vui vui ngoài chùa không, thì được chỉ tới khu vui chơi hồ nước ngọt ( nằm cách chùa Kleang 600m ). Vào cổng miễn phí, trong đó có rất nhiều quán cafe sân vườn và có khu vui chơi thiếu nhi, mình thì hết tuổi chơi từ lâu rùi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B11.jpg

* Một chút ngạc nhiên là hồ nay nuôi rất nhiều cá chép :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B12.jpg

* Nhìn cảnh cho cá ăn này nhớ tới cảnh đi thuyền trên sông Chao Prayda bên Bangkok, nhưng bên kia thì vừa cho cá ăn vừa cầu nguyện, còn bên này thì mấy chị phụ nữ đứng kế bên cứ nói nhỏ với nhau " con cá to to này mà chiên xù lên thì ngon đã hén !? "

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B13.jpg

quangdai179
21-11-2010, 11:36
* Rong ruổi xong rồi về khách sạn dọn phòng khởi hành đi Cà Mau. Chợt thấy đối diện khách sạn cũng có 1 ngôi chùa to to, liền ghé vào viếng :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B14.jpg

* Chùa đang được xây dựng hoàn thiện :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B15.jpg

* Khách sạn 2 thằng ở có tên Nét Việt, số 172 Trương Công Định phường 2. Phone : 079.3614510 - 0918.677710. Phòng ốc ok, ( giá phòng 170.000d/2 giường ) mấy em lễ tân cực kỳ dễ thương, xe máy vừa chạy vào đến cửa là nhanh tay ra dắt dùm. Và phát hiện thêm một cái nữa chủ khách sạn này mê đồ cổ, chụp vài cái ở sảnh lễ tân :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B16.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B17.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B18.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B19.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B20.jpg

quangdai179
21-11-2010, 11:51
* Trả phòng khách sạn, trực chỉ ra QL1A hướng về TP.Bạc Liêu ( 50km ) , khi gần tới TP.BL thì có 1 bảng chỉ đường vào di tích đền thờ Bác , liền chạy vào ( từ ngã 3 QL1A vào đến đền thờ 7km )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B21.jpg

* Chạy được một đoạn thì gặp đoạn đường đang nâng cấp :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B22.jpg

* Gần tới Phủ Bác rùi , ku Tuấn IT khoái cung này quá nên biểu diễn vài màn ngoạn mục :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B23.jpg

* Tới rùi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B24.jpg

* Nhưng hỡi ôi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B25.jpg

* Nhà Ban quản lý. Theo thông tin thì công trình đến gần cuối năm sau mới hoàn thành.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B26.jpg

* Trở ra lại QL1A, hai thằng làm vội bữa trưa tại 1 quán ăn gần bến xe Bạc Liêu. ( cơm 18.000d/dĩa, canh khổ qua 6.000/tô )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B27.jpg

quangdai179
22-11-2010, 09:42
* Vào trung tâm thành phố Bạc Liêu, điểm đến đầu tiên của 2 thằng là Khách sạn Công Tử Bạc Liêu

Nhà Công tử Bạc Liêu tọa lạc tại số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu. Ngôi nhà được xây dựng năm 1919, tầng trệt gồm 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh và lối cầu thang lên lầu. Tầng lầu gồm 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh. Đây là căn nhà được coi là bề thế nhất Bạc Liêu lúc bấy giờ do kỹ sư người Pháp thiết kế và xây dựng với nhiều vật liệu phải chở từ bên Pháp sang. Từ đó đến nay, gần một thế kỷ qua căn nhà gần như vẫn giữ được những nét cơ bản của nó. Năm 2003, Công ty Du lịch Bạc Liêu đã đầu tư tu sửa căn nhà để đưa vào kinh doanh du lịch. Hiện nay, căn nhà này được dùng làm khách sạn trong hệ thống Nhà hàng- Khách sạn công tử Bạc Liêu.

Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Quy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1900, nhưng do cho rằng cái tên “Quy” không sang trọng nên ông đổi lại thành “Huy”. Ngoài tên Công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy còn mang nhiều tên khác như Ba Huy, Hội đồng Ba (cách gọi của tá điền). Ba Huy nổi tiếng vì những giai thoại ăn chơi bạt mạng và lắm vợ, nhiều bồ bịch. Tuy nhiên, ông chỉ thừa nhận một vợ do cha, mẹ cưới hỏi là bà Ngô Thị Đen. Là người hào hoa phong nhã, cách ăn chơi của Ba Huy cũng nức tiếng với nhiều giai thoại như chuyện ông đã từng đốt tiền nấu chè thi gan với công tử Phước, người xứ Mỹ Tho, con trai Đốc phủ sứ Sảng.

nguồn : JourneyMan.com

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B28.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B29.jpg


* Qua Cầu Quay, đi dọc theo đườn Cao Văn Lầu , điểm tiếp theo là Khu tưởng niệm Cố Nhạc Sỹ Cao Văn Lầu - niềm tự hào của người dân Bạc Liêu :

Cao Văn Lầu, thường gọi Sáu Lầu, (22 tháng 12 năm 1892 - 13 tháng 8 năm 1976) là một nhạc sĩ và là tác giả bài "Dạ cổ hoài lang", một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Khi chúng tôi đến đây là gần 13g, nhà trưng bày chưa mở cửa, 2 thằng đi thắp nhanh rùi đi vòng vòng chụp hình. Cô bé giữ cửa thấy thương nên mở cửa sớm cho 2 thằng vào xem.

* Khu nhà trưng bày về sự nghiệp của Ông :
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B31.jpg

* Bút tích :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B32.jpg

* Mô hình một nhóm hát tài tử Nam Bộ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B33.jpg

* Bộ áo mặc trong những đêm diễn :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B34.jpg

* Một góc nhà trưng bày :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B35.jpg

quangdai179
22-11-2010, 09:57
* Rời Khu lưu niệm, ra lại đường Cao Văn Vầu, quẹo phải tiếp tục đi về hướng biển Nhà Mát ( từ trung tâm ra biển khoảng 8km ) - tiếp theo chúng ta đến khu Phật bà Quan Âm Nam Hải :

Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở Bạc Liêu. Tượng Phật Bà Nam Hải đã được xây dựng từ năm 1973 do chủ trương của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hội Bạc Liêu, suốt thời gian xây dựng đã được sự đóng góp nhiệt tình của bà con Phật tử và các nhà hảo tâm xa gần, nhất là Bác sĩ Nguyễn Tú Vinh (Hội trưởng Hội Hồng Thập Tự thời điểm đó) đã đóng góp một phần công sức rất lớn. Thánh tượng cơ bản hoàn thành vào đầu năm 1975, tượng cao mười một mét (chưa kể chân đế), đứng sừng sững bên bờ biển Đông thuộc khu vực ấp Nhà Mát xã Hiệp Thành (nay là phường Nhà Mát thị xã Bạc Liêu), mặt xoay ra biển. Lúc mới xây dựng, tượng đài được đặt sát mé biển, khi thủy triều lên nước biển tràn vào có lúc ngập cả chân đế, nhưng tới nay do sự bồi đắp của thiên nhiên, vị trí đặt tượng đài đã cách biển gần bốn ngàn mét. Tượng đài tuy giản đơn, nhưng cảnh quan rất hùng vĩ và trang nghiêm dễ gây sự chú ý và ngưỡng mộ cho mọi người, đã đáp ưng một phần lớn nhu cầu tín ngưỡng cho ngư dân ở đây, nhất là những người thường đánh bắt xa bờ.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B37.jpg

* Toàn cảnh khu Phật Bà :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B38.jpg

* Mẹ Quan Âm Nam Hải :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B39.jpg

* Khu thờ này mới được xây dựng :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B40.jpg

* Bên ngoài cổng , là cả một khu dịch vụ ăn nghỉ cho khách thập phương đến viếng

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B41.jpg

* Một cây cầu ngay cửa biển Bạc Liêu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B42.jpg

* Nhìn từ cầu ra biển Nhà Mát :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B43.jpg

quangdai179
22-11-2010, 10:08
* Trên đường từ biển Nhà Mát về, 2 thằng ghé thăm Khu sân chim Bạc Liêu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B44.jpg

* Đường đi có rất nhiều cây phi lao 2 bên :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B45.jpg

* Tới sân chim rùi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B46.jpg

* Nhưng gặp ngay cái barie này, có 1 anh nhân viên chạy ra, nói là phải gửi xe , chỉ cho đi bộ vào khoảng 200m thui. Mà phải mua vé 20k/người. Hic, chắc tại sợ mình phá chim của anh ấy :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B47.jpg

* Chán quá, ráng chụp một tấm rùi dọt :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B48.jpg

Rời Bạc Liêu , ra lại QL1A, chạy 69 km 2 thằng tới TP. Cà Mau, nơi nghỉ đêm. Tới đó rùi mướn khách sạn Thanh Sơn, số 27 Phan Ngọc Hiển, giá phòng 150k/phòng. Nhưng mình không khuyến khích các bạn ở đây, vì dường như nó chỉ dành cho các cặp vào "tâm sự" chút xíu rùi ra.

Tối đó 2 thằng đi vòng vòng Cà Mau, rùi hỏi 1 quán được được. Các bạn hỏi Cửa hàng tự chọn trên đường Nguyễn Du, quán này nằm cặp bên hông cửa hàng. Giá cực rẻ : mực nướng : 30k/dĩa, cá Lát nấu chua 60k/lẩu.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B49.jpg

Sweet dreams, Cà Mau.

quangdai179
22-11-2010, 10:23
* Sáng ngày thứ 3 , 2 thằng trả phòng, dọt qua cầu Quay, ra đường Nguyễn Trãi ăn sáng ( 14.000/dĩa cơm tấm, 7000/cafe ) - xong thẳng tiến đường đó ra QL63 đi Kiên Giang.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C1.jpg

* QL 63, con đường nhỏ nối giữa tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, cảnh hai bên rất đẹp, những kênh rạch nhỏ, rừng tràm mùa nước nổi :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C2.jpg

* Vô tình gặp 1 đám cưới, do mùa nước nổi nên mình thấy mấy chị em bưng mâm quả không mặc được áo dài, chơi luôn quần short đi cho dễ .

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C3.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C4.jpg

* Qua thị trấn Thới Bình khoảng 3km, chợt thấy bảng chỉ tên đường đến Phủ Thờ Bác , 2 thằng liền rẽ trái vào. Chà, lúc này như 1 món quà của Cà Mau, đầu tiên là một cây cầu treo rất đẹp nối qua Kênh 7 :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C5.jpg

* 2 thằng làm 2 tấm :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C7.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C6.jpg

quangdai179
22-11-2010, 10:34
* Dòng kênh 7 :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C8.jpg

* Qua cầu treo nay, mỗi xe máy phải trả 2.000/lượt, có 1 anh đẹp trai ngồi ngay đầu cầu thu tiền. Qua cây cầu thì chạy chút gặp 1 đường làng, cứ theo bảng tên đường mà chạy :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C9.jpg

* Không ngờ là con đường làng lại đẹp đến thế :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C10.jpg

* Khu trồng mía này là vùng nguyên liệu cho Nhà máy đường Thới Bình, trời ơi, nhìn sướng con mắt :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C11.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C12.jpg

* Đến khu Phủ Thờ Bác :

Cà Mau, vùng đất cực Nam Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh xưa với nhiều câu chuyện trú chân của nhiều đoàn quân trước khi vượt biển đi tập kết và ở đây có 21 phủ, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được lập sau ngày Bác mất. Bất chấp bom đạn và sự truy lùng bắt bớ của địch, Phủ thờ Bác Hồ tại xã Trí Lực đã tồn tại đến nay (xưa là xã Trí Phải mới được tách thành hai xã Trí Lực và Trí Phải).

Ngày xưa, khu vực ấp Phủ Thờ vốn là một cái lung rất to, lau sậy ngập đầu. Cái lung rộng hơn 3ha này tồn tại như một “ranh giới” phân chia khu vực được giải phóng với khu vực do Sư đoàn 21 ngụy đóng quân. Cái lung có 4 góc thì 3 góc là 3 chốt đồn của địch: Huyện Sử, Biển Bạch và Tám Ngàn, góc còn lại là vùng giải phóng có tên Trí Phải. Ngày 3-9-1969, tin Bác Hồ mất về đến ấp 6, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

Khu giải phóng ngày thường luôn đầy ắp tiếng cười, nói í ới bởi những đoàn quân tiếp tế, giao liên qua lại, trở nên buồn lặng lẽ ngày Bác mất. Các đoàn quân đi qua không tiếng nói cười nào, trên túi áo họ ai cũng có miếng vải trắng. Nhà nào cũng lập bàn thờ cúng Bác và đêm đêm họ bái vọng về hướng Bắc với nước mắt và lòng dạ xót đau. Hai tháng sau, ông Hai Cù Lao lập xong phủ thờ Bác giữa rừng. Phủ thờ Bác chỉ là một gian nhà nho nhỏ, mái lá, vách phên, cột tràm và hình Bác được cắt từ một trang báo và to non nửa bàn tay do bộ đội chủ lực dừng chân ở đây tặng cho ông. Cúng thất, ngày giỗ Bác, ông Hai Cù Lao và nhân dân ấp 6 tổ chức rất chu đáo. Rồi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, khu vực này bị oanh kích dữ dội..

26-3-1973, nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Đảm (tự Bảy Đảm, hiện là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Bí thư huyện đoàn Thới Bình đã khởi xướng việc khôi phục và làm mới Phủ thờ Bác Hồ và xem đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn của huyện với khẩu hiệu “Tuổi xuân quyết báo đền ơn Bác”. Ngày 1-4-1973, cái lung sậy rộng hơn 3ha được lấp đầy, bởi hàng trăm đoàn viên thanh niên trong huyện Thới Bình. Chỉ huy và giám sát công trình là anh Trần Trọng Sơn, Thường vụ Huyện đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Báu (tự Mười Khen), Chủ tịch Mặt trận huyện, là người vẽ thiết kế Phủ thờ Bác. Cột, kèo, ví, vách được chọn từ những cây tràm tốt nhất của khu U Minh Hạ. Hàng trăm cây tràm thân thẳng, cao và to được chuyển về Trí Phải. Phủ thờ Bác có một chái, gian chính bề ngang 9m, dài 12m làm bằng những cây tràm đánh bóng, vách bằng ván tràm xẻ, giữa nhà có bệ thờ xây tam cấp hẳn hoi, trên đó hình Bác Hồ được anh Hai Đăng, họa sĩ của xã vẽ bằng sơn màu có lộng kiếng đẹp. “Nhà làm xong, mọi người bàn đi đánh đồn địch lấy thiếc (tôn) về lợp mái, trước là để phủ thờ được chắc chắn, bền lâu, sau là dùng chiến công ấy dâng Bác nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Bác kính yêu”, anh Nguyễn Văn Dậu, hiện là Bí thư Chi bộ ấp Phủ Thờ, một trong hàng trăm đoàn viên từng tham gia xây dựng Phủ thờ Bác ngày xưa, kể. Đồn Huyện Sử bị quân ta đánh tan tác. Tàn trận, mái nhà của đồn trống hoác vì các tấm tôn đã được đoàn quân của huyện Thới Bình dỡ sạch chở về lợp Phủ thờ Bác.

Ngày 19-5-1974, Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kinh Bảy, ấp 6, xã Trí Phải (nay chia thành xã Trí Lực và Trí Phải) huyện Thới Bình, Cà Mau được khánh thành. Phủ thờ Bác lấp lánh trong ánh nắng với vầng sáng từ những tấm tôn mới tạo nên lung linh giữa khu rừng lau sậy bạt ngàn. Mọi người hát vang những ca khúc về Bác. Anh Dậu đã khiến mọi người rơi nước mắt khi hát bài vọng cổ “Bác Hồ của chúng con ơi”: Nghe tin Bác mất, ôi rụng rời sông núi/ Tổ quốc ơi, chúng ta mất vị cha già/ Sông núi ơi, không thể nào đền đáp được/…Bác Hồ ơi,…Bác Hồ của chúng con ơi/ Bác là niềm tin thống nhất của hai miền Nam Bắc…

nguồn : Phạm Thục - sggp.org.vn

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C13.jpg

* Toàn cảnh khu Phủ Thờ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C14.jpg

quangdai179
22-11-2010, 10:44
* Khu nhà ban quản lý Phủ Thờ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C15.jpg

* Đang tìm đường đi thuận tiện nhất :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C16.jpg

* Chạy khoảng 15km nữa là tới địa phận tỉnh Kiên Giang :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C17.jpg

* Giáp ranh với tỉnh Cà Mau là huyện Vĩnh Thuận :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C18.jpg

* Ngay chỗ giáp ranh là :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C19.jpg

* Nhìn qua bên kia sông :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C20.jpg

Khu lưu niệm này theo Đại quan sát là được xây dựng hoành tráng nhất khu vực này, mà lại ở bên sông, không có đò qua, muốn qua thì phải mướn xuồng của người dân.

quangdai179
22-11-2010, 10:52
Tới thị trấn Vĩnh Thuận, kiếm ngay mấy bác xe ôm ở bến xe hỏi đường băng đồng qua Vị Thanh, thì được hướng dẫn rất tận tình, và được cảnh báo là đường xấu và qua nhiều đò. Keke, chuyện đó thì lại là thử thách của dân Phượt nhà ta

* Từ Trung tâm thị trấn Vĩnh Thuận, đi đường làng đến đò Vàm Chắc Băng, Ôi, con đường 7km sao mà nó đẹp thế :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C21.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C22.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C24.jpg

Nghe mọi người nói thì em nó đang được nâng cấp, qua 2 năm nữa sẽ ok ( sao lâu thế !? )

* Gần tới đò Vàm Chắc Băng, gặp cây cầu này.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C26.jpg

* Đang suy tính coi nếu rớt cầu thì ...bơi đường nào :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C27.jpg

* Trên đò Vàm Chắc Băng :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C28.jpg

* Đẹp hén :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C29.jpg

quangdai179
22-11-2010, 11:06
* Qua đò VCB, là 1 con đường nhỏ láng xi măng băng qua những ruộng tôm của người dân, thật tiếc là máy ảnh lại bị hư nên k chụp được cảnh này. Ku Tuấn IT cũng mê mải tay lái nên ko chụp. Nhưng mình khuyến khích các bạn nên đi cung này, cảnh thật tuyệt.

Chạy 7km nữa, chúng ta tới đò Cầu Đỏ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C29a.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C29b.jpg

* Qua đò Cầu Đỏ, chạy khoảng 15km nữa là tới đò cuối cùng, đò Xáng Cụt :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C30.jpg

* Bên kia sông :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C31.jpg

Qua bên đò Xáng Cụt, chạy 14km chúng ta tới thị trấn Gò Quao, hỏi đường ra ngã ba Lộ Tẻ , quẹo phải về thẳng hướng Vị Thanh ( GQ - Vị Thanh : 25km )

Tới Vị Thanh , ăn trưa, nghỉ chân chút rùi thẳng tiến Cần Thơ theo quốc lột 61. Con đường này mới được nâng cấp nên chất lượng rất tốt. Khi tới thị trấn Tầm Vu, vừa qua bảng giới hạn tốc độ, hình như linh cảm có cái gì đó lạ lạ, liền giảm tay ga xuống mức chót. Hic, may quá, vừa qua bảng khoảng 200m , có 1 chú bồ câu lăm lăm súng tốc độ trong tay. Đi qua nhìn lại chú ấy còn cười cười với mình, thiệt là hú hồn.

* 2 thằng ghé thăm khu Tượng đài chiến thắng Tầm Vu :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C33.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C34.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C32.jpg

quangdai179
22-11-2010, 11:16
* Khẩu pháo chiến lợi phẩm của quân ta chiếm từ tay giặc Pháp :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C35.jpg

* Rời Tầm Vu, chạy 4km ra ngã 3 Cái Tắc về Cần Thơ. Tới CT khoảng 14g, lấy phòng , nghỉ chút rùi lên đường vòng vòng Cần Thơ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C36.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C37.jpg

* 3 năm nữa khu này sẽ có 1 nhà hàng hoàng tráng ven sông :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C38.jpg

Vòng vòng lên hướng phà cũ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/C39.jpg

Tối đó 2 thằng làm vài ve tổng kết chuyến đi. 1 khu quán nhậu đường Định Tiên Hoàng gần bến xe cũ. Giá cũng ok.

Khách sạn mình ở đêm : Tân Tây Đô - 26 Trần Phú quận Ninh Kiều. Phone : 0710.3826134. Giá phòng 150/phòng 2 giường. Thích hợp với dân Phượt chúng ta.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D12.jpg

Nguoi_Binh_Duong
22-11-2010, 11:22
Thì ra Đại chạy xe biển số 68, Nhà mình ở BD có 2 chiếc xe, một xe biển số 61, một xe biển số 68 đó !!!

quangdai179
22-11-2010, 11:24
* Sáng ngày thứ 4 : vừa dắt em nó ra, thấy em nó nặng nặng, là bít ngay em nó biểu tình, đành dắt bộ đi tìm thầy , ông này ngay cổng bưu điện Ninh Kiều , vá ép nóng ( 10.000/lỗ )

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D1.jpg

* Cafe buổi sáng yên lành :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D2.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D3.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D4.jpg

* Xong , thẳng tiến ra đường Cách mạng Tháng 8 qua cầu Bình Thủy đến với Nhà Cổ Bình Thủy - đường vào :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D5.jpg

* Em nó đây :

Ngôi nhà cổ năm gian hai mái, kiến trúc kiểu Pháp được gia đình họ Dương xây vào năm 1870.

Kiến trúc nhà kiểu Pháp với nền nhà cao hơn mặt sân 1m; có bốn bậc thanh hình cánh cung tao nhã, nối kết nhà với khoảng sân rộng, trần cao, trang trí hoa văn, mở nhiều cửa lớn nhỏ với khung sắt khá đơn giản giúp nhà thông thoáng, mặt tiền trang trí phù điêu đắp nổi... Toàn bộ gạch bông hoa hồng đỏ - đen lát nền nhà với hàng rào sắt đúc bảo vệ khuôn viên đều được đặt và trở từ Pháp sang. Ðây là mẫu nhà cổ hiếm hoi còn sót lại khá nguyên vẹn giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu đời sống sinh hoạt, văn hoá cũng như tiến trình phát triển dưới tác động khác nhau lúc giao thời giữa hai thế kỷ của cư dân ÐBSCL.

Ðể hội nhập với thiên nhiên, nhà luôn gắn với vườn (vườn chiếm hơn 6.000/8.000m² toàn khuôn viên), rộng bề ngang nhưng không sâu. Hầu hết tiền sảnh để tiếp khách mà không chia thành các phòng nhỏ, có hai cửa hậu thông ra phía sau, sân rộng lát gạch Tầu có đủ hòn non bộ, chậu kiểng, cổng tam quan, khu nuôi thú...

Ngày xưa, người ta xử lý chống mối và giữ độ lạnh trong nhà rất độc đáo, bằng cách rải đều dưới nền hơn 10cm muối hột, không dùng xi măng để xây mà dùng keo o dước, toàn bộ hệ thống vì kèo bao lơn cùng 16 cây cột lớn đường kính 180cm - cao từ 4m đến 6m được nối kết không phải bằng đinh mà bằng mộng - ngoàm; luật đối xứng có âm có dương, có tả có hữu, có trước có sau được gia chủ đặc biệt chú ý. Giữa tiền sảnh, nơi trang trọng nhất dùng để bàn thờ, khán thờ tổ tiên ông bà cùng cặp liễn nên nhũ chữ nổi, sau đó là giường thờ, tủ chè, sập gụ, trường kỷ, cặp thành vọng cao hơn 3m... Tất cả đều do bàn tay của các nghệ nhân Bắc - Trung - Nam tạo ra với kích thước lớn bằng gỗ quý được phủ sơn son thiếp vàng hoặc cần xà cừ, chạm khắc rất tinh tế theo chủ đề sinh hoạt sông nước miền Tây Nam Bộ hoặc: Tam Ða - Tứ Quý, Mai - Lan - Cúc - Trúc, Phúc - Lộc - Thọ, Long - Lân - Quy - Phượng...

Ðặc biệt, ngôi nhà cổ còn chứa trong nó một "kho đồ cổ" quý giá được gìn giữ từ bao đời nay như hai bộ bàn ghế xuất xứ từ Vân Nam - Trung Quốc, mặt bàn bằng đá cẩm thạch, vân xanh, đường kính 1,5m, dầy hơn 6cm, bộ xa lông kiểu Pháp đời Louis 15 mặt bàn bằng đá cẩm thạch sắc xanh, chùm đèn bạch đăng TK18, cặp đèn treo TK19... Thú chơi đồ cổ của gia đình họ Dương đất Bình Thuỷ đã lẫy lừng "lục tỉnh". Vào thập niên 70, chỉ cần bỏ ra 2-3 cây vàng mua được căn nhà lầu giữa phố chợ thì có người trả cho bình thượng ngọc men xanh cao 1,2m những 25 cây vàng, sau khi đã trừ hàng chục cây vì ai đó đã giát vàng quanh miệng bình làm ảnh hưởng đến lớp men!. Ly kỳ hơn là chuyện mua ngà voi trên Sài Gòn những năm 40 rồi vua muối đất Bạc Liêu Trần Trinh Trạch đòi nhượng lại với giá "bao nhiêu cũng được" nhưng họ Dương không chịu bán mà rước về Bình Thuỷ... coi chơi.

Trải trên thế kỷ với bao giông tố thiên nhiên cũng như các cuộc chiến đằng đẵng 30 năm khói lửa, kỳ lạ thay mà cũng may mắn thay ngôi nhà vẫn sừng sững giữa vùng trời đất "địa linh nhân kiệt" cổ nhân Cần Thơ: Long Tuyền - Bình Thuỷ. Ðến nay, ngôi nhà vẫn luôn làm nao lòng biết bao du khách thăm quan: tuổi trẻ như thấy được tiền nhân, tuổi già hoài niệm được quá khứ, kẻ tha phương xa xứ thấy được tiếng vọng của gốc rễ cội nguồn, bè bạn xa thêm hiểu được lịch sử, văn hoá dân tộc!.

nguồn : vnexplore.net

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D6.jpg

* Mặt tiền của ngôi nhà :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D7.jpg

quangdai179
22-11-2010, 11:37
Bữa nay là chủ nhật, hình như nhà đóng cửa, có 2 bác đang quét rác ở sân, mình mới hỏi thăm cách nào vào thăm nhà. Bác ấy nói là trả phí tham quan 20k/người, xong rùi mở cửa cho bọn mình vào trong nhà tham quan, chụp hình khoảng 5p rùi hối đi ra , hic. Mình mới hỏi là hồi lúc người ta đóng phim Người Tình ở đây bác có biết không. " Ờ, thì lúc đó tui ở đây mà, nhưng hổng đế ý chi hết, có mấy người Tây chạy tới chạy lui nhìn vui lắm. Tui hổng biết tiếng nên tui không coi phim! "

* Nội thất bên trong :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D9.jpg

* Ku Tuấn IT đang mơ màng suy nghĩ coi có nên mua lại ngôi nhà này không !?

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D8.jpg

* Bên hông nhà có một vườn hoa lan - tạm được :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D10.jpg

* Tham quan xong, 2 thằng về lại khách sạn trả phòng, khởi hành về lại Sài Gòn. Trên đường qua cầu Cần Thơ :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D12a.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/d12b.jpg

* Mới đầu dự định là đi theo QL1A, nhưng suy nghĩ lại, sao mình ko đi đường khác nhỉ !? Vì thế cho nên , khi tới thành phố Vĩnh Long, 2 thằng thẳng tiến qua cù lao An Bình :


https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D14.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D15.jpg

barandom
22-11-2010, 11:45
Qua bên đò Xáng Cụt, chạy 14km chúng ta tới thị trấn Gò Quao, hỏi đường ra ngã ba Lộ Tẻ , quẹo phải về thẳng hướng Vị Thanh ( GQ - Vị Thanh : 25km )



Đã bỏ qua 1 đoạn cực kỳ lý thú từ bến phà Xáng Cụt về TT Gò Quao .

Đầu tiên là vừa qua phà đi khoảng 100m có 1 cây cầu béton bên trái , qua cầu là vào con đường đan cặp sông Cái Lớn dài khoảng 8Km về đến TT Gò Quao luôn . Không cần đi con lộ 14Km đầy bụi đó đâu .

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/292.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/299.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/298.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/297.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/296.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/301.jpg

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/300.jpg

quangdai179
22-11-2010, 11:51
* Đường bên cù lao An Bình, rợp trời cây nhãn, nhưng hổng gặp mùa nên không có mùi hương của nhãn :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D16.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D17.jpg

* Qua một con đò nhỏ ( đang xây cầu - sắp xong ) , chạy 1 đoạn nữa ra đến QL57. Đoạn này gần tới Chợ Lách :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D18.jpg

* Gần tới thị trấn Chợ Lách :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D19.jpg

* Ven đường QL57, người dân làm nghề trồng cây cảnh bán đi khắp các tỉnh thành. Mỗi nhà cứ như 1 công viên, nhìn không chán mắt. Lại tiếc cái máy ảnh bị hư, đành chụp bằng di động :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D20.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D21.jpg

* Chạy khoảng 24 km, qua huyện Mỏ Cày Nam tới ngã ba này :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D22.jpg

quangdai179
22-11-2010, 12:19
* Qua khỏi cầu Hàm Luông, chạy vào đường tránh thành phố Bến Tre, ghé 1 quán nghỉ chân , ra sau vườn "giải trí" thì chụp được vài tấm :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D24.jpg

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D25.jpg

* Rời thành phố Bến Tre, 2 thằng trực chỉ thẳng về SG. Và thành phố thân yêu đón chúng tôi bằng món đặc sản kẹt xe như thường lệ.

Vậy là hành trình 4 ngày hoàn thành tốt đẹp. Cám ơn diễn đàn Phượt.com đã cho tôi làm quen những người bạn rất hiểu ý nhau, cùng nhau khám phá vẻ đẹp của đất nước.

Tạm biệt miền Tây nhiều thân thương và kỷ niệm. Hẹn gặp lại trong những hành trình sau.

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/D26.jpg

* Cung đường đã đi qua :

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/Capture39.png

Chân thành cảm ơn các anh/chị đã theo dõi topic này. Là hành trình và bài viết đầu tay trên diễn đàn, chắc chắn là còn có những thiếu sót , rất mong nhận được góp ý của các anh chị.

quangdai179
22-11-2010, 12:30
Đã bỏ qua 1 đoạn cực kỳ lý thú từ bến phà Xáng Cụt về TT Gò Quao .

Đầu tiên là vừa qua phà đi khoảng 100m có 1 cây cầu béton bên trái , qua cầu là vào con đường đan cặp sông Cái Lớn dài khoảng 8Km về đến TT Gò Quao luôn . Không cần đi con lộ 14Km đầy bụi đó đâu .

Hic, tiếc quá anh Barandom ơi, là hành trình phát sinh ngay trong sáng ngày đi nên không kịp hỏi kinh nghiệm của các anh/chị. Thanks anh đã góp ý cho em. À, nếu anh có hình ảnh cung Vĩnh Thuận - Gò Quao thì post chia sẻ với em trong topic này nha, em không chụp được mấy tấm hình ở đó, tiếc quá.

quangdai179
22-11-2010, 12:39
Thì ra Đại chạy xe biển số 68, Nhà mình ở BD có 2 chiếc xe, một xe biển số 61, một xe biển số 68 đó !!!

Nguyên quán em ở Hà Tiên - Kiên Giang. Đã chuyển hộ khẩu lên Tp mấy năm nay rùi . Giữ lại biển số xe để kỷ niệm.

hamvui847
22-11-2010, 18:21
* Xung quanh có rất nhiều hàng quán - nhưng cũng có vài quán hơi mờ ám chút xíu, họ xây nhiều cái chòi nhỏ nhỏ phía sau quán, mục đích làm chi thì Đại tui hổng biết, bạn nào ở Trà Vinh thì trả lời dùm nha !

https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/A51.jpg


Chào a, hôm nay em mới được đọc bài viết của anh, thấy hứng thú quá.
Những cái chòi phía sau quán đó giống y như những quán cafe sân vườn có chòi dành cho 2 người :D vào thôi, nói nom na là a và bạn gái lên ao vuông ngồi 1 hồi có những động tác không muốn cho người ta thấy thì đành phải vào đó, còn cafe thư giản thì trong đó không có, ở ngoài thì nhiều, hehehe.
Chúc a có những chuyến đi lý thú như thế này.

hoaxoantrang
22-11-2010, 22:50
https://i227.photobucket.com/albums/dd21/quangdaikg/B4.jpg
Em hiểu đây là tượng chim thần Garuda bác ạ, không biết chính xác không...

namy2k
29-12-2010, 15:11
Tour này nếu thêm 2 ngày, từ Cà Mau qua luôn Kiên Giang - Hà Tiên, xong từ Hà Tiên - Châu Đốc rồi theo đường về Hồng Ngự mà về thì tuyệt hơn, tết ta này đang tính làm cung đó, tầm 7 ngày là vừa vì còn ghé nhà người quen nữa. Thanks 2 bác vì thông tin chuyến đi khá hay

quangdai179
30-12-2010, 10:03
Tour này nếu thêm 2 ngày, từ Cà Mau qua luôn Kiên Giang - Hà Tiên, xong từ Hà Tiên - Châu Đốc rồi theo đường về Hồng Ngự mà về thì tuyệt hơn, tết ta này đang tính làm cung đó, tầm 7 ngày là vừa vì còn ghé nhà người quen nữa. Thanks 2 bác vì thông tin chuyến đi khá hay

Hì, cũng tính làm như vậy rùi. Nhưng để dành cho những tour sau, vừa có sức khỏe vừa có thời gian nhiều. Đất nước mình còn rộng, từ đây đến cuối đời sẽ đi hết mà !

Kay0413
07-01-2011, 00:02
Hì, tks bác về bài viết. Hay quá bác ạ. 09/01 này bọn e từ HN bay vào, cũng làm cung SG- Trà Vinh- sóc Trăng- Bạc Liêu- Cà Mau- Đất Mũi- Cần Thờ- SG, ko biết có đi đc ko. bọn e đi 1 tuần, nhg mà lạ nước lạ cái, ko biết thế nào, mong các bác chỉ giáo ạ :D

knia
18-01-2011, 16:16
Bữa nay là chủ nhật, hình như nhà đóng cửa, có 2 bác đang quét rác ở sân, mình mới hỏi thăm cách nào vào thăm nhà. Bác ấy nói là trả phí tham quan 20k/người, xong rùi mở cửa cho bọn mình vào trong nhà tham quan, chụp hình khoảng 5p rùi hối đi ra , hic. Mình mới hỏi là hồi lúc người ta đóng phim Người Tình ở đây bác có biết không. " Ờ, thì lúc đó tui ở đây mà, nhưng hổng đế ý chi hết, có mấy người Tây chạy tới chạy lui nhìn vui lắm. Tui hổng biết tiếng nên tui không coi phim! "


Ủa, chớ hông phải phim Người Tình đóng ở ngay nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê bên Sa Đéc hả bác?

Emily Vu
28-01-2011, 14:18
oh, Quan Đại, cũng từng gặp mấy lần rùi hén mà chưa nói chuyện bao giờ....chuyến đi vui và bài viết cũng thú vị :) Mai mốt nếu đi phải học hỏi kinh nghiệm miền Tây mới dc..:)

dungndait
04-03-2011, 18:20
Tháng 5 này tớ cũng đi miền Tây, cảm ơn chủ thớt vì bài viết thực sự hữu ích! Đặc biệt cảm ơn Phuot.com đã mở tạo sân chơi cho những người có cùng đam mê đến với nhau và cùng nhau khám phá những địa danh của tổ quốc và thế giới.
Mình sẽ đi miền Tây với hành trình dự kiến là 9 ngày, nhưng mình muốn qua Phú Quốc và đến cực Nam của tổ quốc, có vẻ vẫn hơi ít. Thôi thì như chủ thớt nói, cuộc sống còn dài, sẽ còn nhiều cơ hội để chúng ta cùng khám phá.

quangdai179
06-03-2011, 15:24
Tháng 5 này tớ cũng đi miền Tây, cảm ơn chủ thớt vì bài viết thực sự hữu ích! Đặc biệt cảm ơn Phuot.com đã mở tạo sân chơi cho những người có cùng đam mê đến với nhau và cùng nhau khám phá những địa danh của tổ quốc và thế giới.
Mình sẽ đi miền Tây với hành trình dự kiến là 9 ngày, nhưng mình muốn qua Phú Quốc và đến cực Nam của tổ quốc, có vẻ vẫn hơi ít. Thôi thì như chủ thớt nói, cuộc sống còn dài, sẽ còn nhiều cơ hội để chúng ta cùng khám phá.

Theo kinh nghiệm của mình thì bạn post lịch trình dự kiến của bạn lên mục Tìm bạn đồng hành ! Sẽ có những thổ địa góp ý cho bạn là những điểm nào nên đi, điểm nào không, ăn nghỉ như thế nào ! Chúc bạn có những kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi !